PDA

View Full Version : Vui Cùng Gia Đình Những Ngày Cuối Năm.



thanhthan
26-02-2013, 16:17
Được cùng bạn bè vi vu trên những nẻo đường khắp mọi miền đất nước thì quả là tuyệt vời. Và niềm vui cùng mọi người trong gia đình trãi qua những ngày cuối cùng của năm 2012 quả là những kỉ niệm đáng nhớ.
Đi mất 4 tiếng từ Bình Dương đến Hàm Thuận Nam, theo quốc lộ 1,Qua ngã 4 Vũng Tàu đi tới luôn ngã 3 La Gi, đi tới chợ Hàm Tân, bên tay phải có một con đường, xe chạy vào đó khoảng 25km là gần đến Mũi Kê Gà rồi, nơi đây có ngọn hải đăng nổi tiếng (cổ xưa nhất Việt Nam) của vùng đất Hàm Thuận Nam.
Mời mọi người ngắm qua những bức ảnh gia đình em nhe!.

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/563371_2882150268216_1178770446_n.jpg

Lần đi này có cả nội đi nữa, là lần đâu tiên Bà cùng con cháu đi du lịch biển và ở Resort.

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/521265_2882149668201_1588265075_n.jpg

Bọn trẻ thích lắm, vì được ở phòng có cả hồ bơi riêng,được vui đùa thỏa thích dưới nước.

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/11021_2882149628200_1468258248_n.jpg

Biển đẹp và gió nhẹ, cùng với cảnh vật nơi này dù được can thiệp bởi bàn tay của con người, nhưng rất hài hòa với thiên nhiên
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/307300_2882150028210_1083870697_n.jpg

Bữa tối hoành tráng với những món ăn hấp dẫn.

haianh
26-02-2013, 16:35
Giờ thì viết tốt rồi đó bạn. Cứ "thừa thắng xông lên" nhé.

thanhthan
27-02-2013, 14:16
Đêm cuối của năm 2012 khách khá đông, resort tổ chức một party hoành tráng ở hồ bơi chính, không khí hôm ấy thật nhộn nhịp, thì ra không chỉ ở thành phố mình người người đông đúc, mà ở đây, một nơi không hẹn mà gặp, mọi người cùng chung vui với nhau, hát hò, nhảy múa, bà mình thấy lạ, nhưng mà rất thích, ở quê, hiếm khi có dịp rập rình như thế này.

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226837_2901443350531_1393720112_n.jpg

Cả nhà ơi, chọn cho mình một bàn rồi cùng thưởng thức buffet và nghe nhạc nào.quả là hưởng thụ mà.
lúc sau mới biết, dưới một số ghế có phiếu trúng thưởng, một phần nước,hic, mình thì không hay được may mắn trong những vụ lucky roll này.Tiếc!! mình thích nhất là cái gối vải nỉ có in tên chủ nhân của nó.

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/581696_2901443470534_46003837_n.jpg

Nhảy sạp trúng thưởng đây, mình bị kẹp chân đây.

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/574995_2901443310530_2082239308_n.jpg

Khách nước ngoài chắc cũng đã biết đến trò chơi dân gian của Việt Nam mình rồi, nên cũng tham gia.

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/734556_2901444150551_2063580512_n.jpg

Người Việt Nam mình đôi lúc còn hơi e dè, sau khi được mấy anh người nước ngoài khoáy động, mọi người hồ hởi thế này đây.

Các anh chị phục vụ tất bậc với công việc của mình, hôm nay mình vui thư thả thật, còn họ thì vẫn đang làm việc, không biết niềm vui của họ có được trọn vẹn!

Gia đình mình đi vào dịp cuối năm nên niềm vui cũng được nhân lên gấp bội, vừa được ở cùng gia đình hòa mình vào không khí của những ngày cuối năm và được đón chào một năm mới rộn ràng ở nơi mà niềm vui riêng đã hòa thành niềm vui chung, cùng đếm ngược để chờ pháo hoa nào!

thanhthan
27-02-2013, 14:23
Em cảm ơn chị haianh đã góp ý và ủng hộ, em sẽ cố gắng hơn!

khale
01-03-2013, 15:07
bác ơi, bác còn lưu lại bức ảnh nào về cảnh vật nơi bác ở không?:)

thanhthan
04-03-2013, 11:01
Có vài bức ảnh ông anh mình chộp đây! mời cả nhà cùng tham quan khu vườn xanh này nhe!
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421877_2908583729036_1625451861_n.jpg
con đường uốn quanh khu vườn, đưa ta tới mọi miền của...resort đây!

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/69219_2908583569032_63114123_n.jpg
chộp từ hướng biển nhìn lên, mọi người có thể ghé qua đây sau khi tắm biển nhe, chuẩn bịtổ chức tiệc BBQ!!chẹp chẹp

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/549196_2908583889040_576332454_n.jpg
ao sen lạnh lẽo nước trong veo...

đa số mình chộp nhiều hình về gia đình, không chộp nhiều cảnh lắm, cũng là lần đầu đi đến những nơi như thế này, cả nhà mình rất thích, tuy nhiên giá cả thì không được tốt như khi đi Phượt rồi, hì. GIa đình phượt mình có đến thăm Hàm Thuận Nam thì thử chạy trên cung đường này để xem những vẻ đẹp này nhe!

nguyenbinhha
04-03-2013, 11:18
Ở resort những ngày thường chắc là buồn lắm, không được vui như những ngày cuối năm như bạn kể nhỉ?

tuan_coi
04-03-2013, 11:22
Xin lỗi bạn nha ...

https://i1290.photobucket.com/albums/b522/tuan_coi1/SON%20HAI%20A/DSC_2947_1600x1063_zps65deabf0.jpg

thanhthan
04-03-2013, 15:07
quả thật bài viết này em chưa sánh được với gia đình Phượt ta, các bác đã từng du ngoạn không biết bao nhiêu cung đường và cảm thấy hào hứng chừng nào. em cũng chưa có dịp được đi nhiều như các bác, chỉ mong bài viết sẽ là một cái nhìn nhỏ để cả nhà thấy em cũng muốn được đi, em cũng muốn hòa vào niềm vui chung. Em cám ơn các bác đã quan tâm!

tamdao012003
05-03-2013, 23:55
Mỗi người một cách phượt. Có ai giống ai. Quan trọng là đi và cảm nhận. Chúc bác có nhiều chuyến đi vui vẻ, có gì hay thì chia sẻ với mọi người. Cá nhân em thì thấy cảnh đẹp, món ăn có vẻ ngon, người cũng đẹp...hehehehe...

RomeoHaas
06-03-2013, 21:15
Bọn trẻ thích lắm, vì được ở phòng có cả hồ bơi riêng,được vui đùa thỏa thích dưới nước.

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/11021_2882149628200_1468258248_n.jpg



Bữa tối hoành tráng với những món ăn hấp dẫn.
Thích nụ cười em áo Hồng, làm quen em áo hồng được hông thanhnhan oi ???? duoc hông ????

thanhthan
11-03-2013, 10:12
Xin lỗi bạn nha ...

https://i1290.photobucket.com/albums/b522/tuan_coi1/SON%20HAI%20A/DSC_2947_1600x1063_zps65deabf0.jpg

Con Cảm ơn Bác Tuan_coi nhìu! những bức ảnh của Bác con rất ngưỡng mộ, mong là sẽ có dịp con kể một chuyến thật Phượt để Bác và mọi người nghe nhe!

thanhthan
11-03-2013, 10:18
Thích nụ cười em áo Hồng, làm quen em áo hồng được hông thanhnhan oi ???? duoc hông ????

ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi RomeoHaas ơi, tham thú cảnh nhe Bác,

nguyenhduyen
11-03-2013, 10:29
hehe rat hay day (http://banghieu.biz/mat-dung-alu.html)ola la đúng thứ dang cần tìm (http://banghieu.biz/mat-dung-alu.html)bài hay quá mình đang cần (http://banghieu.biz/mat-dung-alu.html)

bài này hay lắm (http://banghieu.biz/mat-dung-alu.html)oh yeah rat hay (http://banghieu.biz/mat-dung-alu.html)oh yeah rat hay (http://banghieu.biz/mat-dung-alu.html)

thanhthan
14-03-2013, 10:51
hehe rat hay day (http://banghieu.biz/mat-dung-alu.html)ola la đúng thứ dang cần tìm (http://banghieu.biz/mat-dung-alu.html)bài hay quá mình đang cần (http://banghieu.biz/mat-dung-alu.html)

bài này hay lắm (http://banghieu.biz/mat-dung-alu.html)oh yeah rat hay (http://banghieu.biz/mat-dung-alu.html)oh yeah rat hay (http://banghieu.biz/mat-dung-alu.html)


bác tìm gì thế ạ? bài cháu cũng đơn sơ thôi mà bác?!

vungtaubienhat
14-03-2013, 16:07
Resort này tên là gì vậy bạn ? Giá tầm nhiêu một đêm cuối tuần ?

thanhthan
22-03-2013, 10:56
Resort này tên là gì vậy bạn ? Giá tầm nhiêu một đêm cuối tuần ?ậ

Resort này ở Hàm Thuận Nam, của tình Bình Thuận, có mũi Kê Gà là nơi ngọn hải đăng cổ xưa nhất Việt Nam mình đứng sừng sững Bác ạ, tên của Resort có gắn với tên của địa danh này nên em nhớ luôn : The Pegasus Resort - Kê Gà.
Lần em đi cùng gia đình vào dịp lễ tết, giá theo em nhớ hình như là gần 4triệu cho một căn villa gần biển có hồ bơi riêng bác ạ.Nhà em ở 6 người trong căn villa đó, kê thêm 2 giường phụ, cũng tiết kiệm được tý !