PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Dành cho những ai ưa mạo hiểm - Leo núi đá ở vịnh Hạ Long



gagogigi
26-05-2010, 09:15
Vịnh Hạ Long có lẽ không còn xa lạ với mọi người nữa, tuy nhiên khi nghĩ đến vịnh Hạ Long không ai nghĩ rằng nơi đó có gì dành cho người ưa mạo hiểm. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy cho đến khi tôi được vài người bạn rủ đi một chuyến Hạ Long 3 ngày 2 đêm với hoạt động leo núi đá trên vịnh. Một chuyến đi ngoài sức tưởng tượng của tôi vì trước đó tất cả những gì tôi được biết về cái việc đu mình bằng một sợi dây trên vách đá cheo leo là trên tivi:)
Hành trình Hạ Long 3 ngày 2 đêm trên một du thuyền có tên Oriental Sails( Các bạn có thể dễ dàng tìm được trang web của họ trên mạng) Chất lượng tàu rất tốt, nhân viên phục vụ nhiệt tình và hơn hết họ là con tàu duy nhất ở Hạ Long có tổ chức hoạt động leo núi.
Ngày thứ 2 của chuyến hành trình, chúng tôi được đưa ra vịnh Lan Hạ, một khu vực đẹp, bình dị và không ồn ào, đây là nơi chúng tôi sẽ được leo núi. Hướng dẫn leo núi cho chúng tôi là một anh chàng người Mĩ và 1 anh chàng người Đức còn khá trẻ. Đồ dùng và trang thiết bị đã được chuẩn bị trước cho chúng tôi bao gồm giầy leo núi, mũ bảo hiểm, harness (không biết dịch sang tiếng Việt là gì:P), một túi bột để nhúng tay vào để không bị trơn tay khi trèo...Nói chung nhìn khá chuyên nghiệp. Trước khi leo, chúng tôi được hướng dẫn viên phổ biến các nguyên tắc, kĩ thuật và cách xử lý trong một số tình huống. Sau đó mọi người mặc harness, đội mũ bảo hiểm và...a lê hấp...leo núi thôi.
Chưa đặt chân lên đá chưa biết cảm giác thực sự của việc leo núi. Điều này chúng tôi có thể khẳng định. Khi leo được một lúc, chân tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy, phần vì mệt do chưa quen, phần vì sợ mỗi khi nhìn xuống:( Tuy nhiên các bạn hướng dẫn lúc này đang đứng dưới làm belayer luôn động viên và hướng dẫn cho chúng tôi nên sau rất nhiều nỗ lực, chúng tôi cũng đã lên tới đỉnh :)...cảm giác thực sự là không thể diễn tả...bạn hẳn biết cảm giác chinh phục thử thách kì diệu nhường nào nếu bạn là người ưa mạo hiểm...
Sau khi chinh phục xong ngọn núi đầu tiên, chúng tôi tiếp tục thử sức với 3 ngọn núi nữa. Ngọn núi cao nhất là 30m, đây cũng là ngọn núi khó nhất vì bề mặt có nhiều chỗ lồi lõm sâu, nhiều chỗ lại phẳng lì không có chỗ bám….cảm giác trong khi leo là kiệt sức, chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm...nhưng bù lại cho tất cả những mệt nhọc đó là giây phút thả mình trên đỉnh núi cao ngắm cảnh vịnh...
Bạn nên thử một lần trong đời vì cảm giác mệt nhoài sau một ngày leo núi và bơi lội dưới biển khiến bạn quên hết mọi lo toan của cuộc sống và trên tất cả cảm giác chiến thắng luôn tuyệt diệu(c)



P/s: em dinh up anh dung ma quen khong mang USB nen danh up sau vay:(

nem_162
26-05-2010, 10:25
sao em thấy cái bài này có tí hơi hướng ... quảng cáo nhỉ :shrug:

gagogigi
26-05-2010, 12:00
@Nem: quảng cáo cho ai hả bạn...tớ chỉ nêu những nhận xét của tớ về những thứ tớ đã trải nghiệm (nó có thể là dịch vụ hoặc bất cứ thứ gì chứ)...còn nếu tớ muốn quảng cáo tớ đã cho hẳn link website, địa chỉ công ty hay người liên hệ rồi....bạn nên khách quan mỗi khi đưa ra nhận xét....

nem_162
26-05-2010, 12:31
Thì quảng cáo về ... chuyến đi của bạn đấy thôi.;) Khách quan lắm thì mình mới dùng chữ " có tí hơi hướng " chứ, sao mà bạn đã phản ứng dữ khiếp.
Để ko khách quan hơn nữa thì bạn post ảnh lên nhanh đi, để mình còn xem xét khả năng thực hiện tour này :D

gagogigi
26-05-2010, 12:53
hic...ai bảo bạn nói vậy...bị nói quảng cáo thì ai chả :( ...các forum kị nhất là post bài quảng cáo mà. tối tớ up ảnh..vì tớ để quên USB ảnh ở nhà rùi:D

gagogigi
16-06-2010, 12:25
https://http://www.flickr.com/photos/51148181@N05/4703211684/


https://http://www.flickr.com/photos/51148181@N05/4703205958/


https://farm5.static.flickr.com/4024/4703211684_d78ff611a3.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4016/4703205958_aa6e1e03b4.jpg

gagogigi
16-06-2010, 12:27
https://www.flickr.com/photos/51148181@N05/4702567535/in/photostream/

https://farm5.static.flickr.com/4007/4702567535_fdd10c28d8.jpg

Chitto
16-06-2010, 14:20
Bạn phải lấy Link của ảnh chứ không phải link của cái trang chứa ảnh !!!

Click chuột phải vào ảnh, chọn Copy Image location rồi dán vào bài viết trong cặp thẻ [img]. Link phải kết thúc bằng .jpg

Chitto
16-06-2010, 22:07
Tôi sửa các link ảnh trên của bạn rồi. Bạn thử "Quote" bài đó xem link tôi lấy thế nào rồi làm tương tự như vậy.

KK172
16-06-2010, 22:46
Dịch vụ leo núi mạo hiểm này bắt đầu ở Hạ long cách đây gần 4 năm, bị ngắt đoạn 1 thời gian, khoảng hơn 1 năm trước đây bắt đầu lại.
Con tàu bạn nói trên không phải là "tàu duy nhất tổ chức leo núi" ;), dịch vụ này do một đơn vị tổ chức chuyên nghiệp ở Cát bà làm. Vịnh Lan Hạ là 1 trong 2 địa điểm tổ chức của họ, các tàu và các đơn vị du lịch hoặc cá nhân có thể đặt trực tiếp với họ thôi.

sami
17-06-2010, 09:17
Mẹ ơi, nếu con không nhìn nhầm thì dây bảo hộ là dây nilon bện chứ không phải dây chuyên dụng. Cái này làm neo cho thuyền nhỏ hoặc dây cột tạm thôi, cứa đá là nó đứt à.
Hix

phuonggeo
17-06-2010, 11:02
Họ đã dùng harness của Petzl rồi thì em nghĩ đây là rope lõi sợi thủy tinh chuyên dụng của Petzl luôn đấy ạ :)
Nếu buộc trực tiếp vào thân cây hoặc đá thì thường là lót đệm chỗ dây hay bị mài vào đá, còn móc qua belay, carabiner hay anchor thì ko cần thiết.

Harness cho rock climbing thì thường là để móc dây bảo hiểm, còn nếu thêm ascender/descender, belay, ropes... thì nó là bộ thiết bị SRT (single rope technique - SRT kits).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34649

VD về ứng dụng của SRT kits, ở đây là để chụp ảnh trên không tại Garden of Edams, Hang Son Doong

BM
17-06-2010, 11:12
Đồng ý với nhận xét của bạn Vũ Phương, cái bộ của Petzl này thuộc loại vừa vừa thôi, nhưng phù hợp với thể trọng đa số người châu Á

vuthanhminh
17-06-2010, 12:49
Phần này thì em xin phép có ý kiến.
Tổ chức chuyên nghiệp thì ở Cát Bà không chỉ có 1 đâu ạ.
Còn khu vực Hạ Long thì em không rõ vì cơ bản khu vực này bị cấm leo.

Ngoài ra thì còn khá nhiều nhóm, trong đó có nhóm của em là hay leo ở Bái Tử Long. Tổ chức leo vách thì các bạn chưa bao giờ leo vẫn leo vô tư không vấn đề.
Cụ chủ topic nếu quay lại thì cho cám contact nhỉ? có khi đã từng nhìn thấy nhau ấy chứ.

Jinblue
17-06-2010, 14:32
Mà sao mình thấy không an toàn chút nào .. dây rợ không chắc chắn, nhất là phần dây quấn quanh người, lại còn đồ bảo hộ không đầy đủ nữa chứ. Chủ topic an toàn trở về đến đây post bài trên 4rum là tốt rồi :).

gagogigi
17-06-2010, 22:29
@KK172: về cơ bản, tàu này là tàu duy nhất có hoạt động leo núi cố định trong lịch trình các tour Hạ Long 3 ngày, khởi hành hàng ngày từ Hà Nội do đó giá sẽ rẻ hơn các bên khác. Các bên khác cũng có thể có hoạt động này nhưng họ chỉ add vào tour khi có khách yêu cầu.
Hoạt động leo núi này do Slo pony (công ty của 2 bác người Mỹ) tổ chức ở Cát Bà, đúng như bạn nói là đã được 4 năm (thời gian bị ngưng là do gặp phải các vấn đề với chính quyền địa phương, không cấp giấy phép cho họ). Slo pony tổ chức không chỉ Rock climbing mà còn có kayaking, trekking...ở Cát Bà (làng Liên Minh) và vịnh Lan Hạ.
Bạn có thể đến đảo Cát Bà, và ghé qua văn phòng họ để mua tour leo núi tại Cát Bà.
Họ có đại diện ở Hà Nội để giao dịch với khách hàng (bạn Thúy 01238127587), cô này là bạn em nên em biết :) Mọi người quan tâm, hứng thú có thể liên lạc với bạn này, bạn ý sẽ nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc.
Thực sự, leo núi không khó như mình vẫn nghĩ, quan trọng không phải là mình đủ khỏe hay không (vì có 1 em bé 10 tuổi trong đoàn em leo hôm đấy đã chinh phục được 2/4 đỉnh)mà quan trọng là tâm lí của mình. nếu bạn nghĩ bạn có thể leo thì chắc chắn bạn sẽ làm được (kinh nghiệm bản thân em:)

gagogigi
17-06-2010, 23:30
@bác Chitto: cám ơn bác nhiều nhiều
@ bac BM: bác ơi, cái thiết bị này của họ chủ yếu là western climber sử dụng, rất ít khách châu á tham gia hoạt động này...do đó không thể nói nó chỉ phù hợp với thể trọng người châu á.
@Vũ Phương: chuẩn quá bác ạ.
Cái này có dây móc vào một loạt carabiners từ dưới lên đến đỉnh. một đầu dây buộc vào người trèo và một đầu dây buộc vào belayer ở dưới. mình trèo đến đâu, belayer thu gọn dây lại, đảm bảo là nếu mình có tuột tay thì họ vẫn giữ được mình lơ lửng trên đó:). Nói chung là an toàn...
@bác Minh: em thì thấy họ bảo là có một bên nữa là người Việt làm thôi, cơ mà tên này ngày trước làm assistant guide cho họ, rùi ăn trộm equipments, về mở riêng.
Khu vực Hạ Long thì đúng là không được tròe, bên này chỉ tổ chức ở làng Liên Minh (trong đảo Cát Bà) và vịnh Lan Hạ thôi. thế mà chật vật lắm với cái giấy phép của chính quyền địa phương, Đến mức một trong 2 người founder đã ngán quá mà về nước.:(

vuthanhminh
18-06-2010, 13:59
Bác muốn join thử một vụ ở Bái Tử Long cùng bọn em ko? Bác có mấy đai? giày, size? helmet? rope, size? Carabiner? Anchor?

Như em nghe phong thanh thì bạn Tim về Mỹ do ông già bị bệnh, còn các bạn Eric..v.v thì em không rõ. Nhưng nói chung, ở VN ta quá khổ khi chơi outdoor. Haizzz.

vuthanhminh
18-06-2010, 14:09
Em có chút đóng góp về bộ môn này.
Về sức khoẻ: Nếu nói là người yếu không leo được thì hoàn toàn sai. Vì bản chất, người leo tốt, không tốt phụ thuộc phần lớn vào kỹ thuật. Khả năng đoán đọc vách đá, những dự tính và phân bổ sức khỏe. Nhìn những bạn cao, to, cơ bắp cuồn cuộn leo chưa chắc bằng mấy bạn gái chân yếu tay mềm. Một vách leo, chỉ falling 2 lần thôi thì em nghĩ là nghỉ là vừa. Chờ chiều ta leo tiếp.

Leo núi rèn luyện nhiều thứ. Sự cẩn trọng, phân bổ sức khỏe bản thân, gan dạ, kiên trì.v.v. Rèn luyện sức khỏe toàn thân. Trẻ con còn leo được nói gì người lớn.

Còn sự nguy hiểm hay an toàn tuyệt đối thì môn này đều có. Có người belay thì còn gì phải lo nữa nhỉ. Để ko còn thấy nguy hiểm, tự tin thì bước đầu tiên nên học là ngã vách. Leo lên, bỏ tay chân ra, rơi cái bịch, lơ lửng trên vách. Phải vượt qua được sự sợ hãi bản thân và tin tưởng vào thiết bị cũng như đồng đội.

phuonggeo
18-06-2010, 14:47
Outdoor climbing thì e chưa thử, nhưng đã thử indoor climbing rồi. Đúng như a Minh nói thì môn này ăn nhau kĩ thuật và óc phán đoán. Tập indoor thì mấu cố định, chắc chắn rồi mà bám trượt hay phân bố lực sai là té luôn. Để tập indoor ở HN hiện có nhóm của Jean Verly ở Phương Mai (www.vietclimb.com - nhóm này đa số người nước ngoài, cũng có một số người VN mà chủ yếu dân chơi Minsk thì phải).
Leo vách ở Hạ Long hay BTL, như e thấy nếu biết kĩ thuật và đủ tự tin có thể chơi free climbing luôn vì nếu có lỡ té thì chỉ có "tủm" thôi :D
Còn leo có dây cũng ko hẳn là quá an toàn vì lúc trượt tay, đang lơ lửng mà xoay ko khéo thì dễ bị va đầu vào đá chứ chả chơi đâu ạ

gagogigi
18-06-2010, 22:10
@bác Minh: em thi không có đồ để leo..mới được đi leo có 2,3 lần với bên Slo Pony như em nói trên do có cô bạn em làm sales cho họ...đúng như bác nói thì leo núi không cần phải cơ bắp, vì em là một ví dụ điển hình "bạn gái chân yếu tay mềm" như bác nói và may mắn em cũng đã chinh phục được climb 30m:)...rất vui nếu khi nào bác đi mà có thể cho em mượn đồ, thì ới cho em đánh đu với.
@bác Phương: em thì lại chưa được thử indoor climb...còn leo ở vịnh Lan Hạ thì có cái như bác nói gọi là deep water soloing (leo không và có thể nhảy xuống nước bất cứ lúc nào, cơ mà cái này thì hình như chỉ có dân leo núi chuyên nghiệp (hoặc có kinh nghiệm) mới làm được, em thì sợ chạy mất dép :)

phuonggeo
19-06-2010, 00:59
hehe, DWS ở Cát Bà - Hạ Long đây http://www.vietclimb.com/index.php/Deep-Water-Soloing/

TQN
22-06-2010, 02:42
trong đó có nhóm của em là hay leo ở Bái Tử Long.

Leo hòn Ông Cụ chưa Minh, thử đi, phê lắm. Một trong những núi đá cao nhất khu vực Bái Tử Long, vách phía Nam dựng thẳng đứng, đạt yêu cầu cho các bác leo chuyên nghiệp.

- Hay ra hòn Nét leo cho nó nhàn, dễ leo, có bậc thang, mang theo thùng bia với đồ nhậu lên mấy ụ pháo ngồi hóng gió thì phê đừng hỏi :D

phuonggeo
13-07-2010, 23:50
Vừa rồi bên vietclimb vừa đi DWS ở Hạ Long, hình thức tự túc. Đi cuối tuần, giá rổ cũng ổn, ko đắt lắm. Có vài hình mời các bác xem

Thuê thuyền lớn rồi di chuyển ra các đảo đá bằng kayak
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35930

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35929

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35928

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35932

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35927

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35931

Và kết thúc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35926

Em ko đi ạ, mượn ảnh về phục vụ các bác thôi.

KK172
11-08-2010, 00:57
Thực sự, leo núi không khó như mình vẫn nghĩ, quan trọng không phải là mình đủ khỏe hay không (vì có 1 em bé 10 tuổi trong đoàn em leo hôm đấy đã chinh phục được 2/4 đỉnh)mà quan trọng là tâm lí của mình. nếu bạn nghĩ bạn có thể leo thì chắc chắn bạn sẽ làm được (kinh nghiệm bản thân em:)

Ái chà, khó chứ, thực ra leo như ở Cát bà đây cũng mới là leo chơi chơi thôi, dây bảo hiểm giữ lại rồi, ngã cũng đã có dây, muốn an toàn chỉ cần làm đúng kỹ thuật, đừng để người văng vào vách đá.

Tớ hình dung nếu trong khi leo không làm dây này căng ra chút nào thì mới đúng là leo núi thật, tức là hoàn toàn dùng lực tay chân và bám vào những khe đá lắm khi hoàn toàn không có ;)

Dầu sao, tớ rất khoái vụ leo trèo này, share mấy tấm ảnh với các bạn. Nếu đi Hạ long 2-3 ngày hơi chán thì thêm 1 hình thức này sẽ sôi động hẳn.


https://s.appspot.com/panoramio-photos/original/39098593.jpg

https://s.appspot.com/panoramio-photos/original/39098882.jpg

made_in_viet
07-09-2010, 23:38
Trò này thú vị đây, mà em nghe thiên hạ đồn là bác Minh cũng chuẩn bị cho anh chị em thử môn này ở Hạ Long ý nhỉ?

vietneo
14-09-2010, 22:32
Ui,nhờ đọc bài của bác em mới biết ở HL có loại hình này ạ!quả thật là hay!

cacom
16-09-2010, 11:52
dịch vụ này rất hay với những ai ưa mạo hiểm,muốn chỉnh phục và thể hiện bãn lĩnh cũng như sức khoẻ của mình.
Góp ý với các bác post bài: nên viết tiếng anh sau đó chú thích 1 lần để mọi người cùng hiểu.mình là người việt nên dùng ngôn ngữ việt cho dễ hiểu các bác ạ.
Viết toàn tiếng anh,các từ ngữ chuyên dùng cho môn thể thao này là đúng nhưng chỉ phù hợp với ai đã biết.Viết nên để mọi người cùng hiểu sẽ hay hơn,những ai không biết sẽ đọc bài một cách thích thú hơn đấy.thân!

phuonggeo
17-09-2010, 00:40
lâu ko thấy ai đả động đến leo trèo nên e tương cái này vào lấy cảm hứng nhá
American Heart: Rock Climbing Cerebral Palsy (http://abcnews.go.com/WNT/video/american-heart-rock-climbing-cerebral-palsy-11649534&tab=9482930&section=1206853&playlist=11649831&page=1)

@cacom: hehe, e ban đầu cũng định dịch nhưng nhiều cụm ra TV nó vừa ngang tai vừa tối nghĩa, thế nên thôi cứ tương thẳng ra. Cả e tính để thế cho ai tò mò tiện đường google tự tìm hiểu, chứ dịch ra rồi dân tình vào đọc biết cả rồi lại lười (j/k) =)):LL
Mà nó là thú chơi thôi, chinh phục gì đâu :D