PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chuyến đi Lai Vung (Đồng Tháp) - Núi Cấm (An Giang) Mùng 4 Tết 2013



MarcusNguyen
23-02-2013, 20:14
Chào anh em diễn đàn , mình đã xem các bài viết trên 4rum & cũng thích các chuyến đi long nhong đây đó , để học hỏi những trải nghiệm , khám phá những vùng đất Việt Nam …. Sắc màu cuộc sống . Tết vừa rồi mình làm 1 cuốc miền Tây nay chia sẻ với anh em !

Vì cận Tết mà công việc bề bộn , đồ đạc thì lỉnh kỉnh nên ko đi xe máy từ Tp.HCM đến Đồng Tháp được nên phải chọn xe Phương Trang , đoạn Cao Tốc Sài Gòn – Trung Lương khi vừa ra khỏi trạm thu phí khoảng 200m bên tay phải có tiệm Hủ Tiếu tên gì gì đó … Phát bán rất ok , mình gọi 1 ly café sữa đá 18k + 1 tô Hủ tiếu thập cẩm 35k đầy thịt & lòng & 1 cọng xương sườn ( tô lớn nhé) , khi gọi món thì quán sẽ tự động đổ nước sôi vào 1 ly thủy tinh & ngâm muỗng đũa vào đó cho mình , thật vệ sinh !

Mấy cái quán ăn đoạn Cai Lậy – Cái Bè toàn cắt cổ & không biết nên gọi là món ăn hay không ! Chỉ mỗi quán Vân Mập về chất lượng & giá cả thì chấp nhận được .

Sáng mùng 4 khởi hành từ thị trấn Lai Vung đi Núi Cấm ( vì mình không phải là dân bản địa nên không rõ đường đi tên gì )
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1271.jpg

http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1281.jpg

Đến chân núi gởi xe 5k , bắt đầu leo núi . Vì núi Cấm cấm xe máy chạy lên xuống núi nên mình phải thế , nếu lười cuốc bộ các bạn có thể chọn Dịch vụ đưa rước của bằng xe 7 chỗ của Ban Quản Lý núi Cấm với giá 20k/ 1 người ( sai lầm từ đây khi mình chọn cuốc bộ )

Leo lên những bậc thang được ghép bằng đá chẻ chỉ mới có 1 giờ mà mình thú thật (lè lưỡi thở như chó):D . Dừng lại làm vài bức ảnh hỏi mấy người bán hàng rong mới biết là chưa đi được nửa đường nữa . Độ cao + không khí loãng làm mình đuối sức ghê gớm .
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1313.jpg

http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1314.jpg

Cuốc thêm chút nữa thì mình thua , dốc dựng đứng gớm . Cho thằng nhỏ bán nhang 10k nó dắt đi đường rừng , đá gồ gề to chảng …
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1307.jpg

MarcusNguyen
23-02-2013, 20:19
Cuối cùng cũng lên được đến đỉnh núi , do trời kéo mây chuyển mưa nên hình không được sáng lắm
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1318.jpg
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1316.jpg
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1315.jpg
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1319.jpg
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1320.jpg

MarcusNguyen
23-02-2013, 20:39
Tối hôm đó ông trưởng đoàn tìm được 1 khách sạn “cực kỳ” 6 sao luôn , 10k/ 1 người . Bao luôn mùng + gối + mền ( vậy mới là Phượt ) . Vì leo núi + đi long nhong tham quan cả ngày nên mọi người đều lười đi tìm quán ăn nên gọi lễ tân thì được biết có mì gói hột gà 10k/1 tô , cả đoàn xơi hết 1 thùng mì + 2 vỉ hột gà Ba Huân . Sáng ra mới thấy đường mà chụp hình khách sạn mà mắc cười mãi , chụp hình bị rung tùm lum . Lần tiên trong đời đi ngủ ngoài đường chỉ với 10k .

Phía sau khách sạn có 1 vườn hoa mini
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1339.jpg

Mặt tiền khách sạn
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1335.jpg

Nội thất bên trong
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1336.jpg
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1337.jpg

MarcusNguyen
23-02-2013, 20:53
Điện Bồ Hóng
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1375.jpg
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1370.jpg

Hồ cá đầy cá chép , cá điêu hồng , trắm cỏ , rô phi… khách tham có thể mua thức ăn cho cá ăn với giá 5k/1 bịch
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1351.jpg
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1356.jpg

Chuyến đi núi Cấm đầy thú vị & vui vẻ , nhưng cũng đáng buồn là người Việt Nam mình đi đến đâu cũng xả rác đầy rẫy , ao cá nước trong vắt mà cũng chứa nhiều bịch nilon , nơi chốn thiền môn trang nghiêm như vậy mà vẫn có người ăn nhậu rồi chửi thề la lối , phóng uế … Thiếu ý thức là vấn đề nhà nước , báo chí nói hoài mà vẫn không sửa ! Khi mình thấy 1 đoàn khách Tây balô đi vào lễ Phật họ rất lịch sự nơi trang nghiêm , ăn nói nhỏ nhẹ , chốc họ đi ra bên hông chùa chụp hình thì thấy cảnh 1 người đàn ông đứng phóng uế , họ chỉ lắc đầu kéo nhau đi …(NO)

MarcusNguyen
23-02-2013, 21:06
Chơi cả ngày về lại Lai Vung thì gặp nạn , may mắn vì mình chỉ bị trầy ngoài da . Đang đậu xe trong lề đường thì bị thằng xỉn nồng nặc mùi Đế tông thẳng vào , bể mất 1 con mắt chiến mã , nó làm xong không nói không rằng rồi bỏ đi tỉnh bơ như thằng điên , mình điên tiết chạy theo nắm đầu nó lại thì nó vùng ra được chạy vô cái ngõ tối thui . Gọi CSGT đến làm giấy tờ tường trình sự việc rồi họ cho mình đi , giam xe của nó .[SIZE=4]
[SIZE=4]Chân dung đồng bọn
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/DSC00132.jpg
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/DSC00128.jpg

MarcusNguyen
23-02-2013, 21:20
Sáng hôm sau anh bạn kế bên dẫn đi gỡ lợp ngoài đồng , ruộng lúa sắp chín
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/MG1091.jpg
Xa xa bên phải là dàn Khổ Hoa
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/MG1090.jpg
Được 1 chú lóc 500gam
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/DSC00196.jpg
Rượu Đế ngâm ong bầu
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/DSC00202.jpg
Bọ cạp chiên dòn
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/P1010110.jpg

Chủ nhà toàn chơi hàng độc :D

MarcusNguyen
23-02-2013, 21:37
Làm 1 tăng nhậu ( mới sáng sớm ) , sau đó anh chủ nhà + anh bạn kế bên + mình + con chó đi săn chuột đồng , phê như con dê . Gặp con gì ăn được là bắt hết , công nhận mấy ổng có năng khiếu thiệt , con chó chạy vô mấy bụi củi , bụi cây bươi bươi ngửi ngửi là con chuột chạy ra nhanh như điện xẹt như vậy mà bắn bằng ná thun + đạn = trái chanh non trúng phóc , chưa tính những lúc con chuột trèo trên những thân cây cao , ổng bắn , con chuột rớt xuống mương nước lặn sủi bọt , con chó liền nhảy theo xuống táp mang về cho chủ . Chó cỏ miền Tây khôn thiệt ,
Chiến lợi phẩm :gun
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/P8100168.jpg
Trưa về nghỉ mệt tí mình chạy lòng vòng thị trấn
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1493.jpg
Nhà làm ghe xuồng tàu bằng gỗ
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1419.jpg
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1422.jpg
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1420.jpg

MarcusNguyen
23-02-2013, 21:54
Mình vô lò mổ gia súc mua được 1 cái chân bò + 1 cái đuôi , mang về cho đầu bếp làm mồi sẵn cho cữ tối . Làm món bò hầm xả , thêm vài củ cải trắng , dân vùng này có tuyệt chiêu cho chân bò mau mềm là hái vài trái ổi còn non bỏ vô nồi súp , mà công nhận có tác dụng thiệt , chân + đuôi mềm hẳn ra chỉ sau 45p nấu = bếp củi .
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1413.jpg
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/IMG1414.jpg
Tối đến , đã 6h30 mà chiến hữu vẫn chưa tụ tập đông đủ , anh hàng xóm rủ ra ruộng kiếm thêm ít mồi :gunCũng được kha khá , con Chuột Cống Nhum nhìn ghê thiệt , bắn nó phát đầu nó vẫn còn sức trèo lên cao , ông anh điên tiết leo lên theo làm thêm 1 phát nữa nó mới “buông tay” . Nó đen kịt + bự chảngg
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/P8100176.jpg
Chân dung đầu bếp kiêm sát thủ
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/P8100177.jpg
1, 2 ,3 zô zô zô zô zô zô
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/P8100181.jpg

MarcusNguyen
23-02-2013, 22:15
Hôm sau Sài Gòn thẳng tiến , tạm biệt Đồng Tháp , 1 mùa Tết tuyệt vời . Bonus anh em 1 tấm hình , mình cũng không ngờ bông Vạn Thọ đẹp thế
http://upanh.vn88.com/images/2013/02/23/MG1076.jpg

- Anh em có đến Đồng Tháp thì mình khuyên nhé , nên chạy xe cực kỳ nghiêm chỉnh nhé , bởi miền Tây chỉ có Tiền Giang & Đồng Tháp xử phạt giao thông căng nhất , hoàn toàn không có chuyện năn nỉ . Trên đường về Sài Gòn mình gặp các băng ron treo đầy đường từ Lai Vung đến Sa Đéc , báo giá phạt hành chính thật khủng khiếp : Quá tốc độ = 8tr
- Có đặc sản ( nem ) về biếu thì chỉ nên mua ở tiệm Út Thẳng hoặc Giáo Thơ nằm trên QL80 , vì quên hỏi thổ địa điều này mà tự ý chạy ven đường gặp là mua nên mang về Sài Gòn mở ra ăn thì trong nem có Dòi
- Hỏi ông cụ bán vé số dạo thì ra thị trấn Lai Vung ngày xưa được gọi là Hòa Long

thinhduyquach
24-02-2013, 02:31
Bài viết thì quá ok rồi đó :D . Vậy là có người cùng chí hướng với mình - yêu Lai Vung nhỉ :D . Cây cầu mà qua chợ Lai Vung gọi là cầu Hoà Long đấy .
P/s : À mà nhà bạn của bạn có phải ở Long Hậu không ? Vì lúc trước mình có đi ngang Long Hậu thấy đóng nhiều ghe lắm .

MarcusNguyen
25-02-2013, 00:07
Bài viết thì quá ok rồi đó :D . Vậy là có người cùng chí hướng với mình - yêu Lai Vung nhỉ :D . Cây cầu mà qua chợ Lai Vung gọi là cầu Hoà Long đấy .
P/s : À mà nhà bạn của bạn có phải ở Long Hậu không ? Vì lúc trước mình có đi ngang Long Hậu thấy đóng nhiều ghe lắm .
Uh , Đúng rồi bạn , khu vực mình đến nhà người bạn là cầu Long Hậu , khu này chuyên đóng ghe tàu bằng gỗ & nuôi trồng lúa + quit + rau . Nghe người bạn nói cầu Long Hậu hiện giờ bị gãy làm đôi , nữa cầu = bê tông cốt thép , phần còn lại = gỗ là vào lúc chiến tranh , quân dân ta đã làm cho gãy cầu để giặc Mỹ không càn vào được :gun

trantuanchan
25-02-2013, 09:47
Mình là dân An Giang, đọc bài viết bạn về Núi Cấm thấy thích thật.
Không biết đến bao giờ khách du lịch mới biết lịch sự, văn minh.
Sẵn đây kể bạn nghe 1 câu chuyện:
- Mình có dịp đi công tác nước ngoài, trước khi đi mọi người đã được dặn dò kỹ lưỡng là phải biết bỏ rác đúng nơi quy định. Trong thời gian ở nước ngoài, ai cũng làm tốt, rác không dám vứt xuống đường, bỏ vào bọc ni-lông rồi cầm tay đến khi thấy có thùng rác mới bỏ vào.
- Thế mà cũng những con người đó, về đến Việt Nam thì ăn nhậu, khạc nhổ tùm lum. Chẳng những thế còn tiểu tiện ngay dưới lòng đường (ban đêm).
- Nói thế, mới thế không phải người mình không phải không có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng mà là không chịu làm. Có ý thức, nhưng không chịu phát huy. Thiệt là buồn lắm thay

thinhduyquach
25-02-2013, 10:29
Uh , Đúng rồi bạn , khu vực mình đến nhà người bạn là cầu Long Hậu , khu này chuyên đóng ghe tàu bằng gỗ & nuôi trồng lúa + quit + rau . Nghe người bạn nói cầu Long Hậu hiện giờ bị gãy làm đôi , nữa cầu = bê tông cốt thép , phần còn lại = gỗ là vào lúc chiến tranh , quân dân ta đã làm cho gãy cầu để giặc Mỹ không càn vào được :gun

Dân Lai Vung là dân anh hùng mà - Trãi qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ .