PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Kinh nghiệm Phú Yên, Tuy Hòa, Gành đá đĩa, Mũi điện 2013



dochoithongminh
23-02-2013, 13:57
kinh nghiệm Phú Yên, Tuy Hòa, Gành đá đĩa, Mũi điện 2013
Nhà em đang ở Phú yên đây, nhà em vào hôm 21/2/2013 trời nắng , rồi mưa rào, rồi tạnh.
Nhưng 22/2; 23/2 thì mưa cả ngày, bây giờ em đang ngồi ngắm mưa nè
Taxi từ sân bay về trung tâm thành phố (Lê thánh tôn) giá 90 000 đ
Thuê xe máy đi chơi vòng vèo: 120 000 đ/ ngày đêm tự đổ xăng.
Cà phê Tùng theo mọi người gợi ý bên Phượt, 12 - 16 000 đ/ ly các quán khác ko nổi tiếng thì thường khoảng 20 000 đ cho 2 ly
Em đang leo lên ngồi quán cà phê tầng 17 của Khu du lịch Thuận Thảo, giá khoảng 35 000 đ/ly đối với sự phục vụ của khách sạn 5 sao thì em thấy rất rẻ
Món ăn ngoài phố trung bình 30 000 đ/suất ngon (ví dụ quán cơm Như Ý; cực ngon với mắm ruốc tự làm miễn phí,cá ngừ, mắt cá ngừ, tôm nướng, cá mực nướng, gỏi trung bình 70 000 đ/ đĩa to trong các nhà hàng ven bờ kênh sông Đà Rằng. gà nướng nguyên con ngon chưa từng thấy 240 000 đ/con kèm đủ phụ kiện, hic hic hic, bia sài gòn trắng: 8000 đ/chai)
Phở Đại Nam, Bún bò, Nem nướng, .... 30 000 đ hoặc 25 000 đ / suất món nào cũng ngon nhà nào cũng ngon. Sao vào đây em đánh chén khiếp thế, thời tiết bây giờ khoảng 27 độ, mặc áo cộc tay , có người thêm áo khoác mỏng.
Khách sạn đầy đường Hùng Vương, giá trung bình 100 000 đ/ phòng cho các phòng tầng 3 trở lên. Nhà em ở tầng 2 khách sạn nhìn xuống ngã 5 trần phú, nguyễn công trứ, ... sát sít hàng loạt quán ăn ngon, sát ca phê Tùng tản đà, giá 120 000 phòng 2 cửa sổ đủ tiện nghi.
Các bác ra đây kiếm KS dễ lắm, họ treo giá cả rõ ràng.
KS Kaya em đi qua đẹp và to lắm. Hoa nở rực rỡ sáng lóa cả góc đường giá hình như nghe đồn 800k còn em ko vào vì thấy toàn đi chơi cả ngày ở KS đắt tiền làm gì. Tối về lăn ra ngủ ấy mà.
KS Cendulexe em đang ngồi tầng 17 nè, tuyệt đẹp, uống cà phê 35k . Ăn buffer 115k người lớn, trẻ em trên 4t thì 55k/ suất. Tối chủ nhật có buffer đăc biệt 200k suât người lớn ở tầng 17.
Từ đây ngắm toàn thành phố thích lắm, ngắm Núi, Sông uốn lượn ngay bên hông. Ngắm Phú yên, Tuy Hòa đẹp dịu dàng, yên bình. Nhạc của quán cà phê đang chơi tuyệt hay toàn nhạc nhẹ phù hợp khung cảnh trữ tình nơi đây. Con người Phú Yên hồn hậu, thiệt tình, nhiệt tình.
Tối nay em sẽ đi đánh chén Cháo Hàu, bánh xèo Núi Nhạn. Sáng mai có lẽ sẽ dò la Bánh hỏi lòng heo gì đó, chả biết em viết có đúng không.
Gành đá đĩa, Mũi điện em đợi bố mẹ em vào 24/2 rồi đi cả nhà, mai mốt về em kể tiếp.
hic, cầu mong sáng mai trời hửng nắng.
bye bye cả nhà. Đi Phú yên đi cả nhà ơi, vé bay có 300 000 đ, ở có 120 000/ 3 người, ăn 30 000. Rẻ hơn cả ở Hà Nội mà.
Biển sóng bạc đầu, cảnh chẳng thể nào đẹp hơn nữa
yêu lắm Phú Yên ơi
Em kể tới đây nhé. Giờ em đi chơi. rồi mai mốt về em kể tiếp
Em ké 1 bài em copy về món Đèn pha em mới đánh chén giá 30 000 đ nhé

"Tuy Hòa - Phú Yên được mệnh danh là thủ đô cá ngừ đại dương vì đây là nơi có số lượng ngư dân đánh bắt cá ngừ nhiều nhất nước, có bến cá ngừ lớn nhất miền Trung. Thịt cá ngừ nổi tiếng thơm ngon bổ dưỡng, có giá trị kinh tế cao, được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.
Người Phú Yên còn gọi cá ngừ là cá bò gù. Cá được chế biến thành nhiều món ăn độc đáo như: cá ngừ chấm mù tạt, cá ngừ nướng, lườn cá ngừ xào xả ớt, cháo đầu cá ngừ, lòng cá ngừ... Món nào cũng ngon, cũng hấp dẫn, mang dấu ấn riêng của phố biển Tuy Hòa lộng gió. Tuy nhiên, ngon nhưng chưa đủ nếu như chúng ta không nhắc đến món mắt cá ngừ (đèn pha, đèn biển) chưng cách thủy.
Cách chế biến món này khá công phu. Mắt cá thường to bằng nắm tay hoặc quả trứng gà, được lấy từ con cá ngừ, chế biến, ướp gia vị bảo quản cẩn thận. Khi chế biến, một con mắt cá được ướp cùng với nhiều gia vị như thuốc bắc, sả, ớt, tiêu... sau đó đặt vào một cái thố (om đất) rồi chưng cách thủy. Đợi nung lửa độ hơn nửa giờ, mắt cá đã chín, thấm gia vị thì có thể ăn được.
Khi ăn món này ta sẽ cảm nhận được vị béo ngầy ngậy của mắt cá, vị thơm của thuốc bắc, vị cay nồng, mằn mặn của gia vị. Có thể nói đây là món ăn độc đáo, chỉ có ở đất Tuy Hòa. Ăn món này, ngoài thành phần dinh dưỡng bổ cho cơ thể, chúng ta sẽ tiếp nhận được một lượng vitamin cần thiết giúp người có cảm giác thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng.
Người Phú Yên dùng món mắt cá ngừ chưng cách thủy để đãi khách quý. Xin mời các bạn đến với Tuy Hòa quê tôi để được thưởng thức! "
https://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201207/Tri%20Quang/thang9/mat-ca-ngu-5.jpg
Trên đường đi Mũi Điện, bằng đưỡng Bãi Ngà, có qua 1 bãi biển này sát đường cái lúc lên đèo mà em o biết tên cực đẹp và không có dân cư xung quanh. Ai biết bãi nào bảo em nhé.
khoe ảnh em 1 tý
https://lh4.googleusercontent.com/-LFMbtZz3HQI/USuIt7GdhkI/AAAAAAAAHdw/xEdLnOOc10w/s932/IMG_3734.JPG
Đoạn đèo trước mặt cái bãi ấy như thế này, sát đường to luôn là biển và núi
https://lh3.googleusercontent.com/-bjWGrsQ_7LY/USuI3oQ9rdI/AAAAAAAAHd4/2pEmg7TnQ8M/w553-h414-o-k/IMG_3742.JPG
tầng 17 khách sạn Cendulaxe
https://lh4.googleusercontent.com/-LvL0Wq-Hp6I/US3XtabBnPI/AAAAAAAAHuU/pTX1HhNVJZw/w553-h414-o-k/IMG_3620.JPG
*** các điểm du lịch tại Tuy Hòa: Em tạm chia ra 3 hướng ngược đường nhau: đi trong TP - đi Mũi điện - đi Gành đá đĩa. Em tạm chấm từ * đến ****** cho các nơi em qua nhé. màu xanh là nơi tụi em đã qua.
1: Nếu đi trong thành phố có thể thăm các điểm sau: Đây là những điểm mà Bố mẹ em đi. Còn tụi em thì không nên chỉ copy lại của các bác trước viết cho moi người tham khảo nhé. Màu xanh mới là nơi em thực đi về
Tuyến từ trung tâm thành phố Tuy Hòa đi các điểm thuộc thành phố và huyện Đông Hòa - Tháp Nhạn - Nằm trên núi Nhạn, Phường 1 : 0,5 Km - Sông Ba - Cầu Đà Rằng : 1,5 Km
Tuyến từ trung tâm thành phố Tuy Hòa đi các điểm thuộc thành phố và huyện Đông Hòa
- Tháp Nhạn - Nằm trên núi Nhạn, Phường 1 : 0,5 Km
- Sông Ba - Cầu Đà Rằng : 1,5 Km
- Bãi biển thành phố Tuy Hòa - Phường 6, 7 và xã Bình Kiến : 4 Km
- Chùa Bảo Lâm - Thôn Liên Trì - xã Bình Kiến : 3,6 Km
- Núi Chóp Chài - Kề Quốc lộ 1A thuộc 02 xã Hòa Kiến và Bình Kiến : 04 Km
Nếu đi Tuyến từ thành phố Tuy Hòa đi các điểm tham quan du lịch thuộc huyện Sông Cầu
- Rừng dương Thành Lồi (xã An Hải - Tuy An) và Khu du lịch Sinh thái Bãi Bàu (xã Xuân Hải - Sông Cầu) là những điểm du lịch đang thu hút khách vào những ngày nghỉ cuối tuần- Vũng Lắm - Cạnh quốc lộ 1A : 50 Km
- Khu du lịch sinh thái Nhất Tự Sơn - xã Xuân Thọ I : 56 Km
- Bãi Bàng - xã Xuân Hải : 80Km
- Bãi Nồm - xã Xuân Hòa : 80 Km
- Bãi Ôm - xã Xuân Phương : 82 Km
- Bãi tắm Từ Nham - xã Xuân Thịnh : 71Km
- Bãi Rạng - xã Xuân Hải : 80Km
- Bãi Tràm - xã Xuân Cảnh : 70 Km- Bãi Bàu : 80 km
Nếu đi Tuyến từ thành phố Tuy Hòa đi các điểm tham quan du lịch thuộc huyện Đồng Xuân
- Hồ chứa nước Phú Xuân - xã Xuân Phước : 55 Km
- Suối nước nóng Triêm Đức và Trà Ô - xã Xuân Lãnh : 50 Km
Tuyến từ thành phố Tuy Hòa đi các điểm tham quan du lịch thuộc huyện Sơn Hòa
- Khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai - Dọc quốc lộ 25 thuộc xã Krông Trai và Krôngpa : 80 Km
- Khu Du lịch sinh thái Sơn Nguyên : 47 Km
Tuyến từ thành phố Tuy Hòa đi các điểm tham quan du lịch thuộc huyện Sông Hinh
- Hồ thủy điện Sông Hinh :60 Km
2: Nếu đi Mũi điện, Hải đăng Đại Lãnh, cực đông,.. có thể đi thăm các điểm sau:
- Bãi Tiên - xã Hòa Tâm : 30 Km****
- Bãi Bàng và bãi Gốc - xã Hòa Tâm : 30 Km*****
- Đập Đồng Cam: 30 Km
- Núi Đá Bia - xã Hòa Xuân Nam 30 Km ===> Cổng vào khu du lịch này đang treo biển cấm vào nhé.
- Khu du lịch Đập Hàn - xã Hòa Xuân Nam 28 Km
- Khu rừng cấm Bắc đèo Cả - xã Hòa Xuân Nam và Hòa Tâm : 30 Km
- Biển Hồ - xã Hòa Xuân Nam (cạnh quốc lộ 1A): 28 Km
- Đèo Cả - Quốc lộ 1A đi qua khu rừng cấm, nối hai tỉnh Phú Yên với Khánh Hòa : 35 Km*****
- Vũng Rô - Thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam 40 Km***
- Mũi Điện và Đèn Hải đăng - Gần kề bãi Môn, xã Hòa Tâm (tàu du lịch đường biển), đi đường đường bộ 45km : 40 Km*****
3: Nếu đi Gành đá đĩa có thể thăm các điểm sau:
Tuyến từ thành phố Tuy Hòa đi các điểm tham quan du lịch thuộc huyện Tuy An
- Bãi biển Long Thủy và đảo Hòn Chùa - xã An Phú : 9 Km
- Bãi Xép - xã An Chấn : 11 Km
- Đầm Ô Loan - Nằm sát chân đèo Quán Cau : 25 Km******
- Mộ và đền thờ Lê Thành Phương - thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp : 23 Km
- Chùa Đá Trắng - thôn Cần Lương, xã An Dân : 38 Km
- Gành Đá Đĩa - xã An Ninh : 40 Km- Nhà thờ Mằng Lăng - xã An Thạch : 34 Km***
- Địa đạo Gò Thì Thùng - xã An Xuân : 45 Km
- Đập Tam Giang - xã An Dân và An Thạch : 34 Km**
Ngoài ra, nếu tới đây mà không đi thêm Gành đèn nữa thì hoài của. Gành đèn theo em nếu cho Gành đá đĩa ** thì Gành đèn đáng để ***** mà Gành đèn chỉ cách Gành đá đĩa 300 m không phải leo gì, xe máy thẳng tiến. Tiền vé Free.
Ảnh Gành đèn lát em up nhé

dochoithongminh
23-02-2013, 14:12
Nếu nhà bác muốn ở gần biển, hôm qua 2 vợ chồng em đèo nhau đi xe máy lượn ra KS Công đoàn, Long Beach rồi, em thấy 2 KS này gần như sát nhau, cách nhau 1 con đường to đâm thẳng ra biển.Đây là 2 khách sạn gần biển nhất, tức là vẫn phải sang đường, phải băng qua 1 vườn thông hay là phi lao gì đó. Sóng to lắm, bạc đầu, biển mây hôm nay hơi động vì đang có áp thấp nhiệt đới. Nhưng nhà bác tháng 3 đi thì có lẽ khác. Cuối tháng 3 , bố mẹ chồng em cũng vào đây, có lẽ em cũng thuê 1 trong 2 KS này vì nó gần biển và trông rất hoành tráng.
Nhưng tụi em ham vui, nên vào phố lượn tìm món ngon giá rẻ, nên tuị em chui vô mấy KS khu trung tâm giá chỉ trên 100 k thôi. Ky bo nhỉ bác nhỉ, hic hic hic.
Nếu em bé 2 tuổi bác ở đâu gần KS Cendulexe ý, vì nơi đó có nhiều thứ cho trẻ con chơi. Nhưng nơi này xa biển bác à, chỉ gần sông thôi.
Phú yên, Tuy Hòa trông giống HN những năm 80 ấy bác à. Thanh bình, giản dị, lặng lẽ, đẹp mê hồn.
Nhân tiện tìm kiếm thông tin em copy được 1 bài của 1 bác ở đây xin phép bác cho em post lại cho bà con dễ tìm
Em không trải qua những dòng dưới đây nhé. Vì tụi em tự đi xe máy.
"Thông tin tham khảo:
1. Xe đò Qui Nhơn đi Vũng Rô Đại Lãnh: xe A Tỷ 056.746200 (đối diện bến xe khách, xe Ford mới sạch sẽ, chạy 5-8h sáng, giá 50-60.000đ)
2. Xe ôm từ Ngã ba Vũng Rô – trạm nhà chú Mười : 20.000đ
3. Nếu đón bình minh và cần qua đêm ở Hải Đăng Đại Lãnh: 80.000đ/ người.==> Nhà em đi quá lên 4 km ngủ ở Đại Lãnh KS 170 000 ngắm biển
4. Nếu mang được đồ ăn từ ngoài vào thì tốt, không thì đặt luôn ở nhà Chú Mười, đủ mọi loại hải sản. Nếu không thì lên trên Hải Đăng cũng có đầy đủ, nhưng phải tính chi phí ăn, ngủ riêng ra.(Nhà em ăn trưa nhà chú Mười, cơm canh rau trứng thịt 25k/ 1 người. Tiền nước không tính. Tiền gửi xe 5000 đ)
5. Điện thoại chú Mười: 057.288.322 (lưu ý số 057.228.322 trên phượt.com là số nhà trên thị xã, gọi sẽ gặp con của chú). Nhà em chẳng đt gì cứ thế đến luôn
6. A Thắng – trạm trưởng 0905.217.578 (theo phượt.com). Lên đó chả biết ai nhưng có 1 chú gày gày ra thu 10 000 đ
7. Xe ôm Chí Thạnh - Ghềnh đá Đĩa: 60.000đ. Ra ngã 3 Chí Thạch có thấy treo biển xe ôm in số ĐT to lắm mà em phón xe nhanh quá o kịp chép. Xe ôm nhiều lắm
8. Xe Buýt từ Quy Nhơn đi Chí Thạnh (hoặc ngược lại): 23.000đ==> nhiều trạm xe lắm mà ko thấy xe đâu
"

dochoithongminh
23-02-2013, 14:28
Mượn tý ảnh cho khí thế nhé
https://www.vnphoto.net/data/p4/_lnd4270_9503.jpg
https://www.vnphoto.net/data/p4/_lnd4282_8529.jpg
https://www.vnphoto.net/data/p4/_lnd4090_4420.jpg
https://www.vnphoto.net/cache/600x425-3_8319.jpg
https://farm7.static.flickr.com/6069/6134959558_488ac2d7a4_b.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2505/3870749209_17bab28bc5.jpg

zjnh9k
24-02-2013, 14:01
bạn dochoithongminh biết ks nào ở đường Hùng Vương mà giá ~100 000 đ/ phòng k
và mấy ks dọc đường Độc Lập với đường Lê Duẩn ngày thường thì cỡ bao nhiêu/phòng đơn vậy :)
bạn ở Thuận Thảo resort chưa ?:D

dochoithongminh
24-02-2013, 23:12
Dọc Hùng vương, tụi em đi qua thấy biển đề 100 - 200k phòng /ngày đêm nhiều lắm. Vì phóng xe vèo đi nên chỉ kịp nhìn thấy Anh Tuấn hay là Tuấn Anh gì đó nhưng ra đó nhiều lắm bác thoải mái chọn. Vào trung tâm gần nơi nhiều quán ăn ở cho tiện cũng rẻ mà. Phòng chỗ em ở có phòng tầng 2 gì đó to xoành 4 giường đơn(1m4) giá 200k ngay lầu 1, lầu 2. phòng đơn thì 100 tầng 1,2,3, 120 phòng 2 mặt đường
"ở Thuận Thảo resort"==> Em sang đó uống cà phê tầng 17 KS Cendulaxe gì đó 5 sao hỏi giá lễ tân báo 1 tr 7. Em mặc cả bên mua chung họ bán 1050. Trên các diễn đàn bán thanh lý 800k, 950 đầy. Các bác search "thanh lý voucher"""Cendulaxe""Phú yên" ra cả 1 loạt những người bán cái voucher này mà. KS trả lời: Họ kêu họ sẽ hỏi quản lý, nếu mình muốn mua với giá của voucher họ sẽ cụ thể cho mình. Cái này bác nên tự đến mặc cả cụ thể là... chứ còn đt mặc cả họ e ngại... các hợp đồng họ ký với các nơi họ sẽ o cho mình giá tốt đâu ạ.
* Khách sạn công đoàn sát biển hôm nay em thuê cho ông bà ngoại nhà em vừa từ HN vào: sát biển, hướng biển, view biển khách sạn Phú yên này giá 300 000 đ phòng 2 giường, có kèm ăn sáng 2 người
* Khách sạn Phú Ngoan nhà em tối nay liều vào tít Đại lãnh : sang biển phải băng qua đường to xe tải lớn chạy vùn vụt như điên luôn ý. Xuống biển phải qua lối nhà dân: 170 k phòng 2 giường đôi nhé các bác tự search nhà nghỉ Phú ngoan là ra. nhưng khỏi cần search vì ở đây nhiều KS nhà nghỉ lắm cứ vào là thoải mái chọn ngon bổ rẻ nhé.

dochoithongminh
24-02-2013, 23:15
Hôm nay 24/2, tụi em ở Tuy Hòa được 3 ngày rồi, hôm nay đón bố mẹ và chị gái vào, bố mẹ o chịu ở KS trong phố nên tụi em thuê KS công đoàn cho bố mẹ và chị gái sát biển luôn: giá 300 000 đ/ phòng 2 giường hướng view biển cực đẹp.
Chiều xế biển sóng vẫn bạc đầu nên không cho đứa cháu 4 tuổi xuống tắm mà chỉ đi nghịch cát và chơi xe trượt scooter với trẻ em địa phương, chơi đông lắm.
Phòng 300 k nhưng có ăn sáng cho 2 người lớn nên cũng không phải đắt lắm, hic hic hic.
Ăn uống tại KS 40k/suất nhưng o rõ thế nào vì khi mọi người ăn thì 2 vc em chuồn đi chơi mũi điện, hải đăng Đại lãnh, cực đông Tổ quốc rồi.
Từ Tuy hòa ra đó tụi em đi hết khoảng 1 tiếng cho hơn 30 km đường Bãi Ngà, không đi đường Đèo Cả vì nhiều xe to.
Tới nhà chú Mười chân núi, gửi xe 5k, ăn trưa 25k, leo Hải đăng vé thăm quan 10k.
Bãi Môn đẹp hút hồn. Đẹp tới mức không thể đẹp hơn. Năm ngoái tụi em đi Nha trang, Đà lạt, Đà nẵng, Bà nà rồi nhưng thực sự vẻ đẹp nguyên sơ của Phú yên, của Bãi Môn là một vẻ đẹp trong sáng, rạng rỡ, tinh khiết không thể tả nổi.
Cả bãi biển cát mịn như nhung, sạch tinh khôi, sóng òa vào bờ, nhẹ nhàng trào lên bờ cát. Sóng lại dữ dội tung bọt trắng xóa khi đập vào các bờ đá hai bên.
Cảnh đẹp như một bức tranh của một đứa bé con hào hứng tô màu tràn trề trên toàn trang giấy vậy.
Ngủ lắc lư ở võng nhà chú Mười qua trưa, lắng nghe những câu chuyện nhỏ mà như thấy người thư thái lạ thường. "Chú ơi,mấy con bò to đi một mình dưới kia(cách tới 7km ấy)là của ai mà cứ đi giữa đường cái chơi chơi vậy?""Của nhà chú nuôi đó?""ủa? vậy chú không sợ nó bị mất hay sao?""Không
, ở đây hiền lắm, con ơi"....
(Hi hi hi, Hà nội mình, con gà, cái xe đạp, hay chỉ là cái nón rơi thôi .... cách 7m chưa chắc tìm thấy)(nói trộm vía, xin lỗi người HN nha, mà em cũng là dân HN phố cổ suốt 30 năm rồi...)
Cơm nóng, canh dẻo, thịt ngâm mắm, trứng rán, rau luộc, món nào cũng ngon,... yêu quá Phú Yên ơi. Yên bình, tinh khiết, vắng lặng bãi môn hiện ra như cảnh đẹp không phải của hạ giới. Cảnh sắc này sao bảo thần tiên không xuống đây.
Tụi em, rời Bãi môn, đi về phía Vạn Giã, tới biển Đại Lãnh. Hướng về phía Ninh Hòa, Vạn giã.
Hồi trước đọc thấy các bác bảo có nhà nghỉ Phú Ngoan, em đt hỏi ks, họ nói cách biển 500m giá 250 - 300k
Bây giờ tới nơi rồi, thấy ở đây nhà nghỉ nhiều lắm, khách sạn cũng nhiều, cách vài nhà lại có 1 KS cùng nằm một dải với Phú ngoan.
tụi em chạy xe 1 lèo thấy khu du lịch Đại Lãnh, có chiếc cầu gỗ bắc qua. Phi xe máy sang thấy biển đề 10k vé vào nhưng chả ai thu vé. Gặp 1 chú bảo chỗ để xe máy(sau này cũng không thu vé giữ xe). Ra biển nằm ghế , dưới tán dù cũng ko thấy mất tiền. Cà phê đen 15k, dừa quả 20k, nếu thuê KS nằm sát biển chỗ này giá 300k. Phòng đẹp lắm rộng nữa. Nhưng wife vào phòng lại o bắt sóng nên tụi em ko thuê. Còn ngoài bãi biển, wifi Free sóng dày, mạng chạy nhanh nhưng hỏi NV ở đây có wifi không thì họ kêu không có. Hic hic hic
Quay lại Khách sạn Phú ngoan; phòng ngay tầng 2, họ gọi là lầu 1:giá 170 000, 2 giường đôi đầy đủ tiện nghi nhưng phía sau thì tàu hỏa chạy qua hú, phía trước thì đường quốc lộ nên xe tải trọng lớn chạy rầm rầm cả đêm.
Tối em xuống ăn hải sản, cả phố rực sáng đèn hơn cả chợ đêm Đồng xuân nhé. 1 đĩa mực xào 40 000 đ, quán nào cũng mở cả đêm. Xe đường dài đỗ khắp phố toàn xe to như xe Hoàng Long ngoài HN, khách đông, Chỗ này gọi là Vạn Ninh, Vạn Giã gì đó. Mai tìm hiểu xong em về kể tiếp nhé.
Bye bye cả nhà

hongthiengialai
25-02-2013, 19:11
Tấm ảnh bạn phơi ở hải đăng đẹp quá, nơi đó mình mới đi hôm đi hôm mùng 6 tết. Bạn đã đi di tích Tàu Không Số chưa, nơi đấy đẹp và rất nên đến bạn à.

dochoithongminh
28-02-2013, 16:26
25/2/2013 sáng sớm 5h 30 ở cảng Cá Đại Lãnh, thuyền ghe tấp nập hàng trăm chiếc, lần này biển động lại gió đông bắc nên vụ sáng nay không thu được nhiều, đó là theo lời người dân ở đây bảo thế. Tôm bằng ngón tay, tôm biển sao màu hơi hồng hồng bằng ngón tay to nhất của người lớn giá đổ buôn từ ghe xuống cảng cho Buôn1, rồi từ Buôn 1 bán cho chủ buôn 2, buôn 2 lại bán cho buôn 3. Giá em biết mà buôn 3 phải mua tôm này vào khoảng 50 000 đ/ kg tôm biển. Con bằng ngón út bán 35 000 đ/kg chả ai mua. Mực con to nhất sáng nay em chiêm ngưỡng nặng 6 kg. Hic hic hic.
Mực nhỏ kiểu mực trứng, con mực chỉ to bằng ngón chân cái nhưng dài bằng ngón tay dài nhất ấy. Loại này nhiều vô biên, rẻ vô lối. Nhà em không rõ bn. Đi lên nhà hàng to xoành gọi 1 đĩa mực đó chiên đầy ụ giá 40 000 đ.
Tới chiều tụi em quay lại khu du lịch Đại Lãnh nằm sát biển vi vu ngắm biển, tắm biển. Ghế bố loại ghế nằm ra được bằng gỗ ấy vé 10k (in thông báo thế nhưng ko thu tiền ) tắm nước ngọt 10k thông báo thế nhưng dày đăc NV mà chả có khách hay sao nên cũng ko thu tiền
Vé vào cửa 10k.rồi mang đồ ăn vào phụ thu nhưng rồi cũng chả ai thu. Mang đồ ăn vào cũng đc.
26/2/2013 Gành đá đĩa, Gành đèn, hải đăng Gành đèn, Nhà thờ Mằng Lăng, Chùa Thanh Lương. đi xe máy hết 1, 5 tiếng. Vé gửi xe máy 3k gửi gành đá đĩa. Không gửi cũng được nhưng mà nhà em ba lô nặng quá nên gửi. Vào gành đèn thì không mất tiền gửi xe.
Tối đầm Ô Loan hải sản cực rẻ. Quán Thúy Kiều em ăn vắng teo. quán Tuân đông nghịt. Sò huyết 180k/ kg, hàu 60kg/cân; ghẹ 200k/kg, Mực lá to dày 290k/kg; toàn bộ đánh chén no nê kèm thêm canh chua, cơm rang hải sản 1 đĩa 25 000 đ.Toàn bộ bữa ăn kể cả tất thảy cả đồ uống 2 tụi em hết 340 000 đ. Đây là ngày ăn chơi duy nhất nhé chứ tụi em cơm hiệu Như ý 25 000 đ/ đĩa cực ngon đủ tôm cua cá, cơm sườn nướng sáng 15 000 đ đĩa đủ 3 miếng thịt nướng to bằng bao diêm, trứng ốp la, bì sườn như kiểu nem chạo HN, rau dưa, trà đá, rau sống cả đĩa tướng, mắm ruốc 1 đĩa kèm theo tổng chi phí cả bữa 15 000 đ em ăn sáng 27/2/2013 . Các bác khác ăn hộp mang đi thì 10 000 đ 1 hộp đầy đủ
Đc số 8 Nguyễn công trứ bán từ 5 h sáng đến khoảng 10 h sáng. Cơm gà giá như vậy luôn . có 2 hàng cơm Như ý sát nhau. 2 hàng đều ngon va rẻ như nhau nhưng giờ bán khác nhau nhé. 1 hàng chuyên sáng sớm. 1 hàng bán trưa và tối.
Em nhờ bà chủ làm giùm 10 lọ mắm ruốc mang về, 35 000 đ/lo tuyệt đỉnh kungfu nhé.

dochoithongminh
28-02-2013, 16:44
Bãi này trên đường Bãi Ngà hướng đi về phía Mũi điện, hải đăng Đại Lãnh:
https://lh5.googleusercontent.com/-oK58lTjKE2M/USuJGdZga_I/AAAAAAAAHeA/WfmZbLc7uEQ/w553-h414-o-k/IMG_3772.JPG
Đường lên mũi điện, mũi kê gà, hải đăng, cực đông, leo bộ tụt bơ nhé, hết khoảng 1 km hoặc hơn vì có khi mệt quá em ước lượng nhầm. May mà gửi đồ dưới nhà chú Mười rồi.
ảnh lên Mũi điện của em nhé
https://lh5.googleusercontent.com/-riP3hb_9EhE/USuJz4rSY-I/AAAAAAAAHeY/rc7eQz678vA/w553-h414-o-k/IMG_3852.JPG
Nếu leo từ phía Bãi Môn, thì đi đường này nhé bên tay phải nhà chú Mười mà leo lên. Bãi môn đây. Em và nắng vậy thôi, chả có bóng người. Hic hic hic ảnh đây này
https://lh5.googleusercontent.com/-bYrlrXJ87KI/USuMeT6w1tI/AAAAAAAAHfc/6yK-GDoUvjg/w553-h414-o-k/IMG_3941.JPG
Phía sau lưng là suối , còn xa ra chút nữa ngoài kia là biển rồi. Ngọn hải đăng tít trên cao leo mệt nghỉ.
https://lh4.googleusercontent.com/-CCPYwXko4Is/USuMlmLy1VI/AAAAAAAAHfk/duBgsLeJHwI/w553-h414-o-k/IMG_3962.JPG
Cồn cát sát bãi môn
https://lh3.googleusercontent.com/-EBoeBussytU/USuMLDJHAQI/AAAAAAAAHfE/EA_4qB91g9k/w553-h414-o-k/IMG_3905.JPG

dochoithongminh
02-03-2013, 23:07
Lại nói về cơm gà, cơm tấm thịt nướng ở Phú yên. Ở đây có 1 điểm thú vị là ăn sáng hầu hết ăn cơm. Khác với Hn hay ăn phở bún miến xôi.... Hàng cơm gà, cơm sườn nướng bán la liệt, quy mô giống hệt các quán bán xôi ngoài cổng trường học hoặc quy mô có thể lớn hơn. Giá 1 hộp cơm 3 miếng thịt nướng bằng bao diêm, hành phi thơm + nước mắm rưới lên trên, xúc xích, rau.. luôn luôn là 10 000 VN Đ/ hộp xách luôn đi học. Du khách ngồi ăn tại hàng, thêm trứng ốp la, bì sườn nem chạo, rau dưa trà đá, canh 1 bát đủ đầy: ngày cuối tháng 2-2013 : 15 000 đ.
Cơm gà thật ngon nấu từ nước luộc gà, kèm rất nhiều thịt gà xé nhỏ. Màu cơm vàng óng, thơm phức.
Ai đến Phú Yên Tuy hòa, nhớ sáng sớm thử đổi vị xem nha.
Ngoài ra, ở đây còn có món mắm ruốc, tuyệt ngon. Nhà em mang về 10 lọ chấm thịt luộc tuyệt lắm.
Cà phê mua về làm quà có cà phê Tùng đóng hộp, cà phê Huơng Huơng....
Nói về quán cà phê Tùng trên này giới thiệu 6 Tản đà, tụi em ghé qua, quán lớn lắm, đẹp nhưng vắng khách. quán cà phê Tùng đông nghịt khách là quán cà phê trên phố Nguyễn trãi, nhưng tụi em không vào vì muộn quá, 8h tối mới lò dò từ quán Thúy kiều rời khỏi Đầm Ô loan.
Quán cơm mà những người ở Tuy Hòa hay giới thiệu cho em là quán cơm 57 nhưng tụi em tìm o ra vì các bác ấy ko cho địa chỉ.Mãi hôm về phóng xe qua phố Duy Tân nhìn thấy, nhưng cũng không kịp vào.

dochoithongminh
02-03-2013, 23:50
- Bãi biển Long Thủy và đảo Hòn Chùa - xã An Phú : 9 Km
Trên đưòng quốc lộ 1 đi Gành đá đĩa, mọi người khuyên đi Chùa Thanh Luơng. Thấy biển ngoài quốc lộ 1 ghi Chùa Thanh luơng 1500m tụi em rẽ phải vào đó. Chạy tuốt hết con đường đến đoạn thấy đường thắt nhỏ lại và cuối đoạn đường nhỏ đó là biển mênh mông. Nếu rẽ trái gần đó sẽ vào chùa Thanh Luơng. Còn đi thẳng vài mét nữa là ra mênh mông là biển. 1 quán nhỏ duy nhất ở đây. Hai vợ chồng em ghé mua chai nước suối, ngồi dưới mái lá sát biển, dưới chân là cát. Hai nhóc con 13 tháng tuổi sinh cùng ngày lẫm chẫm bước những bước chân bé xíu trên cát. Đàn gà chạy tung ra tận sát nước biển. Xóm chài ở đây sau khi tụi em tìm hiểu là thôn Mỹ Quang hay Mỹ quan gì đó, từ bờ biển ở đây ngắm Hòn Chùa cực kỳ gần. Thuyền cá dưới bến nước nhiều vô kể. Nghe bà cụ già kể mới có 2 ông nào thuê thuyền sang đảo Hòn Chùa chơi rồi, giá đắt lắm, những 100 000 đ. Nếu đi dịch lên phía kia, bà chỉ tay về phía ngược lại với Sao Việt resort thì thuê sẽ rẻ hơn.
Đảo hòn Chùa: nằm ngoài khơi thôn Mỹ Quang, xã An Chấn, trên đảo có một ngôi chùa nên lấy tên ấy.
Đảo hòn Than: nằm ngoài khơi thôn Mỹ Quang, xã An Chấn, trên đảo có một hòn đá khắc chữ Nan, không xác định được năm nào. Đảo hòn Than nằm phía nam đảo hòn Chùa.
Đảo hòn Dứa: nằm ở phía nam đảo hòn Than, thuộc thôn Long Thủy, xã An Phú.

dochoithongminh
02-03-2013, 23:52
- Vũng Rô - Thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam 40 Km***
Bán đảo An Ninh Đông, An Hải, An Hòa: bao bọc đầm Ô Loan ở mũi Phú Tân (mũi nước giao) cao 114m.
Bán đảo Vũng Rô: hình thành từ những dải núi nối tiếp của dãy Đèo Cả gồm: mũi khe Gà, mũi Dao, mũi Ba, mũi La che kín Vũng Rô. Bán đảo Vũng Rô nơi cao nhất đo được trên 300m.
Là một vịnh nhỏ được thuộc xã huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Vịnh được bao bọc trong ba dãy núi cao là Đèo Cả, Đá Bia và Hòn Bà. Vũng Rô có 12 bãi nhỏ là Bãi Lách, Bãi Mù U, Bãi Ngà, Bãi Chùa, Bãi Chân Trâu, Bãi Hồ, Bãi Hàng, Bãi Nhỏ, Bãi Chính, Bãi Bàng, Bãi Lau, Bãi Nhãn. Mỗi bãi có một đặc điểm riêng nhưng đều hữu tình với những cung biển xanh ngát, những triền cát trải dài phù hợp cho khách tham quan, tắm biển hay thưởng thức hải sản. Du khách cũng có thể thuê thuyền của ngư dân ra biển khám phá cái bao la của đại dương hay chinh phục đỉnh Đá Bia lúc nào cũng chìm trong sương trắng gần đó.
Đầm ô loan
Trong Đầm có nước mặn từ biển vào mỗi khi thủy triều lên, có nước ngọt từ sông Cái từ các suối nhỏ đổ vào. Lòng đầm có chỗ sâu nhất khoảng 6 mét, chỗ cạn khoảng trên 1 mét. Từ đỉnh đèo Quán Cau, du khách có thể phóng tầm mắt ra bao quát bức tranh toàn cảnh Đầm, mặt hồ rộng từng làn sóng gợn lăn tăn theo gió, những dải đồi thấp thoai thoải với những ruộng mía xanh ngắt. Nếu nhìn về hướng núi Từ Bi bạn sẽ thấy một doi đất chảy ra Đầm Ô Loan như một con chim hạc vừa giang đôi cánh rộng và cúi đầu xuống mặt hồ uống nước. Núi Từ Bi là nhánh nhỏ của đèo Quán Cau, nơi đây có con suối cùng tên chảy ngoằn ngoèo qua các khe núi rồi chảy ra đầm trông rất lạ mắt.

dochoithongminh
02-03-2013, 23:57
- Gành Đá Đĩa - xã An Ninh : 40 Km- Nhà thờ Mằng Lăng - xã An Thạch : 34 Km***
"Ghềnh Đá Đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông, chỗ hẹp nhất khoảng 50m; nơi dài nhất 200m.
Nhìn từ xa, gành trông như những chồng đĩa trong lò gốm hay những bậc tam cấp nhô ra ngoài biển. Đến đó, du khách có thể dạo chơi trên những tầng đá, cảm nhận vị mặn của biển, cái rát nhẹ của gió, cảm giác ồn ào của những đợt sóng đập mạnh vào bờ, hay ngắm những đoàn thuyền trên biển. Sau khi thỏa thích dạo chơi trên gành, bãi tắm trải dài gần 3km hứa hẹn mang đến cho du khách những giây phút thư giãn"
Nhà em tới đây rồi đẹp tuyệt vời nhưng nhỏ thôi so với em hình dung. Tụi trẻ con bán vỏ ốc nhiều lắm khiến em liên tưởng tới mấy khu du lịch ngoài bắc. Nhưng tụi nhóc không chèo kéo chào mời. Chỉ ngồi ngắm mình. Mình ngắm biển. Ngắm biển thôi rồi xong quay lại mua giúp tụi nó. Kể cũng tội. Chỉ bằng tuổi 3 đứa con nhà em. Thanh niên địa phuơng ra đây nhậu nhẹt túm bạn cũng nhiều. Số còn lại dường như vừa trở về sau vụ cá. ở đây theo em giống như 1 nơi neo đậu thuyền về sau một ngày làm việc thì đúng hơn. Do là khu di tích nọ kia nên việc buôn bán cá ở đây chắc không được phép nên nó trở thành nơi thuận tiện quay về sau một ngày đi biển. Còn cá chắc ko được bán ở đây để đảm bảo vệ sinh khu vực này
"2. Gành Đá Đĩa (thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên): kỳ quan này nổi tiếng đẹp tuyệt vời, nên chuẩn bị sẵn nước uống vì nơi đây chỉ có gềnh đá, trời và biển, ko dịch vụ. Từ thành phố Tuy Hòa, đi trên quốc lộ 1A ngược ra hướng TP. Quy Nhơn, cách Tuy Hòa khoảng 30km, gần đến cầu Ngân Sơn thuộc huyện Tuy An, sẽ gặp 1 ngã "3 Chí thạnh bạn đi tiếp khoảng 1,2 km, sẽ có đường rẽ phía bên phải qua cầu Lò Gõ thêm khoảng 7 km là tới nơi, bên phải có tấm bảng hướng dẫn vào nhà thờ Mằng Lăng, đi wa con đường trải nhựa dài 12 km là đến Gành Đá Dĩa."
3. Đi khỏi Gành Đá Dĩa 1 đoạn, thay vì trở ra QL1A, nên đánh 1 vòng đi An Hải. Đến đấy sẽ gặp 1 đoạn của đầm Ô Loan (Đầm Ô Loan nằm sát quốc lộ 1A, dưới chân đèo Quán Cau, cách thành phố Tuy Hoà 22km)
Ăn trưa ở An Hải ngon hơn đó
Cầu gỗ An Hải - 1 chiếc cầu gỗ tạm bợ để người dân 2 bên đầm đi qua lại. Khu vực này có nhiều quán bán hải sản tươi, trong đó đặc biệt có sò huyết Ô Loan, ngon tuyệt.
Thẳng tiến Thị Xã Sông Cầu để ngắm Vịnh Xuân Đài cùng với vô số bãi biển tuyệt đẹp ở khu vực này."

Death
04-03-2013, 10:29
Ở Phú Yên có rất nhiều điểm thú vị để chụp hình. Các bạn vào www.motthoangphuyen.com để xem những hình ảnh của Phú Yên nhé, đảm bảo ghiền hehe.

intern
04-03-2013, 21:32
Nhờ bạn dochoithongminh cho xin thông tin để mướn xe máy ở Tuy Hòa. Cám ơn bạn.

dochoithongminh
04-03-2013, 21:37
Em thuê của anh Sang - 2 Lê thánh tôn ngay gần trung tâm. 120.000 đ/ngày nhưng sau về đọc lại em thấy hình như em thuê đắt vì nhiều bác thuê đc giá 100 000 đ và 80 000 đ.
Xe em thuê rất mới và tốt, xăng còn nhiều. Từ sân bay em thuê t xi về thẳng chỗ thuê xe máy rồi mới lấy xe máy đi tìm khách sạn. Từ sân bay đi xe 7 chỗ về đó hết 97 000 nếu đi xe 4 chố hết 80 000 tiền taxi
21/7 đến 27/2 em thuê họ tính giá 6 ngày
đặt cọc 1 tr, hôm về lấy lại tiền , nộp CMT cho họ. sáng 27/ 2 trước khi ra sân bay em gọi họ đến ks lấy về
số đt để em tìm đã nhé
Số xe là: 0934074522
Anh Sang này rất nhiệt tình mấy vụ em cần tư vấn đi đường đều chỉ bảo cụ thể nhé

dochoithongminh
04-03-2013, 21:58
Thuê qua đêm luôn, đêm để xe ở ks nhé, để tối còn vi vu. Đầu ngã 5 trần hưng đaọ cắt Nguyễn công trứ nơi bán nhiều mũ bảo hiểm cũng cho thuê xe máy 100k nhiều lắm nhưng vì em đọc trên phuot nghe mọi người bảo thuê xe anh Sang nên em thuê ở đây thôi, đắt hơn 1 tý nhưng cũng đc
Cơm Như Ý siêu ngon siêu rẻ ở 8 nguyễn công trứ có 2 hàng đều ngon
Khách sạn Như Ý ở đối diện bên đường, em quên số nhà nhưng hình như số 7 nguyễn công trứ thuê phòng tầng 2 hướng mặt đường 120 000 đ ngày đêm; 100 000 phòng phía trong vẫn có cửa sổ tầng 2 giá 100 000 đ
Các khách sạn khác đều chung giá vậy thôi rất ổn. Tiện nghi trong phòng mức trung bình, vị trí đều gần trung tâm hầu hết các ksan đều khoảng giá đó nếu ở trung tâm TP. Nếu sát biển chỉ có công đoàn 300k nhưng phòng rất to, đẹp ngắm biển, sát quảng trường nơi tụ hội trẻ con chơi trượt patin, xe trượt scooter, tụ hội nam thanh nữ tú đi dọc phố uống nước mía 5000 đ, tụ hội đám đông la liệt trong 1 khu sân cực rộng của nhà văn hóa lao động quay xổ số của dân pê đê.
Cái vụ pê đê dụ dân vào chơi xổ số ở đây siêu đông nhé. Đường này hình như đường Nguyễn Huệ đoạn đâm sát cuối cùng gần ra biển. Vào cửa miễn phí là 1 sân siêu rộng, trong đó la liệt các quán ném lon trúng gấu bông; ném vòng; thả bóng, quay số...
Trên sân khấu các "cô" cực đẹp, măc bộ giống như áo tắm bóng loáng, chân siêu dài, da siêu mịn, mắt siêu to, váy siêu ngắn, giọng siêu trầm.... các cô ấy hát các bài liên khúc toàn có các con số. Đó là các con số đang rơi ra từ 1 cái rổ quay thưởng.
Dân tình đi xe máy vào thẳng bãi đó ngồi trên xe máy xem nhảy bốc lửa, lắc dữ dội, hát toàn con số....
mà sao toàn con số lại hát thành bài hát bốc lửa lắm ấy.
Ngoài cổng vào nhiều hàng nước mía ghế ngồi ngắm phố ngắm biển dạng kiểu ghế bố ngả lưng to thích lắm. Nước mía 5000 đ.
Món ăn nên thử rất ngon hè phố có đùi gà ngâm mắm chiên ròn 15 000 đ. Giòn tan rôm rốp, đùi gà này to lắm, mình kêu món thì họ mới bắt đầu chiên, bán cùng móng giò chiên giòn 12 000 đ. Tuyệt đỉnh nhé, trên đường Nguyễn Huệ đối diện Nhà hàng Ba Bi.
Nhà hàng Ba bi Các bác đừng nên vào nhé. Thức ăn ngon nhưng thái độ khó chịu lắm. Họ không ưa ai kêu ít món và họ tỏ thái độ ngay.
Cũng trên đường này hoặc đường Lê lợi, giờ em chỉ nhớ số nhà 373 nhưng phố lê lợi hay nguyễn huệ thì lại quên có nhà hàng to sạch sẽ, mặt tiền lớn chỉ bán mỗi Cháo Hàu; giá là 15 000 đ. Cực kỳ sạch sẽ, nhiều hàu hay là hào thì em nghe o rõ. Nhớ ăn, không ăn về ăn năn lắm

Azrael
18-03-2013, 23:36
Hi bạn,

Mình cũng chuẩn bị ra Tuy Hòa đầu tháng 4 này. Đọc bài viết của bạn thấy rất hữu ích :).

Các bạn có kinh nghiệm cho mình hỏi thăm khách sạn Hồng Ngọc trên đường Hùng Vương có tốt không nhỉ? Mình tính đặt phòng ở đó.

tndp
26-03-2013, 08:50
em thích cái giọng văn của người Bắc khi kể về du lịch miền trung, nhưng cái tụi em quen thuộc nhưng qua cách tả của bác thấy hấp dẫn quá, ví dụ như PD hát lô tô.
thích bài của bác

dochoithongminh
03-04-2013, 14:23
Sau đây là bài tổng hợp lại em viết cho bố mẹ em đi sau đó 1 tháng, vì là viết cho người già đi chơi nên em phải viết rõ li ti ra. Em copy lại đây cho các bác xem nhé.
*** Bố mẹ xuống sân bay đi Taxi 4 chỗ 53 Độc Lập, 0573823187.Khách sạn Công Đoàn, phòng Ks hướng biển tên đặt phòng là tên bố.Giá 320 000 đ/phòng/ngày đêm. Ăn uống luôn tại KS cũng rẻ.*** Hôm nào thuê taxi đi các điểm thì thôi o thuê xe máy. Thuê xe máy :Anh Sang SĐT 0934074522 quán cafe cóc tại số 2 Lê Thánh Tôn.Thuê xe đặt chứng minh thư và 1 triệu. Hôm nào về đt họ mang CMT và tiền đến trả lại mình.Giá thuê xe số 120k/ngày, bố mẹ nên thuê hôm nào đi quanh quẩn nội thành TP, leo đc cả xe máy lên đỉnh Tháp nhạn mặc dù có biển trông xe máy để mẹ khỏi phải đi bộ. Rồi đi chợ trong Tp để mua đồ, hành lý được mang ký gửi 20kg và 7 kg xách tay mỗi người.
*** Hướng thăm quan số 1: Đi Gành Đèn cách Gành đá đĩa 300m, nhà thờ Mằng Lăng, Hải đăng gành đèn, Chùa Thanh Lương,bãi biển Long Thủy, khu du lịch đồi thơm, bãi biển gần khu resort Sao Việt. Toàn bộ chuyến đi thì bố mẹ mặc cả với Taxi 4 chỗ, cả đi cả về tất cả các điểm nói trên : 630.000đ,
Hướng đi này có thể đi thêm những điểm sau:
Bãi biển Long Thủy và đảo Hòn Chùa - xã An Phú : 9 Km
- Bãi Xép - xã An Chấn : 11 Km
- Đầm Ô Loan - Nằm sát chân đèo Quán Cau : 25 Km
- Chùa Đá Trắng - thôn Cần Lương, xã An Dân : 38 Km
--Chùa Thanh Lương: tại thôn Mỹ Quang , xã An Chấn , Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xem tượng Phật bằng gỗ nghìn năm được tìm thấy trôi dạt trên biển
- Gành Đá Đĩa - xã An Ninh : 40 Km- Nhà thờ Mằng Lăng - xã An Thạch : 34 Km
Trong thời gian 4 tiếng; nếu quá 1 tiếng chờ đợi thì tính thêm 50.000đ
** Đi gành đá đĩa có 2 đường: nen di 1 duong ve 1 duong
+ Cách 1 đường đi trên Đèo Cả nhìn xuống Đầm Ô Loan;
+ Cách 2: 1 đường đi xuyên vào Đầm Ô loan ngắm ngược lại lên trên cao là Đèo Cả. Nếu đi được cả 2 đường đều đẹp. : Đi đường này qua biển Long Thủy, thăm quan resort Sao Việt, Bãi Xếp, Hòn Yến , tiếp đó ra An Hải, Rồi Tới Gành Đá Dĩa, nếu được quần lên nhà thờ Mằng Lăng. Nếu đi đường này sẽ qua Cầu gỗ An Hải hiện đóng bị bịt lại bằng mấy cây gô rồi, vẫn chụp ảnh đc, nhưng không qua đc. Cách đó 10m Song song với cầu gỗ An Hải, đã xây cầu to đùng xe tải chạy qua ầm ầm rồi.Gần Cầu gỗ An Hải có cầu gỗ Tuy An dài 800m có thể hỏi thăm qua xem. Bọn con chưa biết cầu gỗ Tuy An ntn?
Đi bằng cách qua cả An Hải, xuyên vào Đầm Ô Loan thì ăn trưa ở quán Tuấn, quán Thúy Kiều tại cầu gỗ An Hải cũng rẻ và đẹp, hỏi giá từng món trước bố mẹ nhé. Con ngao ở mình 20k/ 1kg trong đó 100k/kg riêng con này đắt, các con khác thì cũng rẻ bt. Ghẹ 250k; mực 250k;..Quán Tuấn có vẻ rất đông. Tụi con đã ăn quán Thúy Kiều.
Lưu ý: Gành đá đĩa đẹp thật nhưng nhỏ xíu, lạ và đặc biêt thôi. Đã đến đây rồi nhất định nên rẽ sang 200 m thôi để đi Gành đèn, đi bộ cũng được nhưng xe taxi 4 chỗ chạy đc gần sát vào trong Trạm hải đăng Gành đèn này đẹp tuyệt vời, đỡ phí công đi Gành đá đĩa. Cách đi Gành đèn là:
sau khi rời khỏi Gành Đá Đĩa. Trên đường trở ra vừa ra khỏi Gành khoảng 300m, nhìn phía bên tay phải, sát rìa biển sẽ thấy 1 ngọn hải đăng rất-khiêm-tốn nhô lên giữa rặng đá khá trải dài. Dễ dàng nhận ra 1 con đường cát mòn giữa đám đá nâu đỏ ấy, cứ theo đường đó hướng ra biển nơi trạm hải đăng này đang hiện ra, có cả đường cực kỳ dễ đi kể cả trẻ con cũng đi được ra sít chân hải đăng Gành đèn này bằng xi măng có các bậc thang đi lên, đường mòn nhỏ lẫn giữa các khối đá lớn sát biển. khác với hải đăng Đại Lãnh. 1 bên biển xanh ngắt mênh mông còn 1 bên đá gợn đỏ trải dài.
Gành Đá Dĩa có chiều rộng khảng 50m,dài khoảng 200m,là kết quả của sự đông đặc nhanh dung nham phun ra từ núi lửa hoạt động cách nay chừng 200 triệu năm.Những cột đá bazan (basalt) màu đen đặc trưng nổi bậc trên nền biển xanh .==> Gành đá đĩa nhỏ, để bố mẹ khỏi thất vọng. Để bỏ công đi xa nhất định sang Gành đèn cách đó 300m, xe taxi 4 chỗ vào gần sát, leo bộ ít thôi ạ.


****Hướng thăm quan số 2: Đi Mũi điện, ngọn Hải đăng Mũi điện, Bãi Môn.Taxi 4 chỗ đi hết 520 000 đ cả đi cả về giá của tháng 3 năm 2013
Hải Đăng Đại Lãnh là điểm cực đông của tổ quốc, nơi đất liền sẽ thấy mặt trời mọc đầu tiên, giống Cà Mau là cực năm và Lũng Cú là cực Bắc hay A pa chải cực tây.
yêu cầu taxi cho đi đường Bãi Ngà vì đường này ít xe và rất đẹp đừng đi đường Đèo Cả nguy hiểm và đông xe. Bố mẹ nhớ mặc cả trước với lái xe hoặc hãng taxi tổng đi như thế bn tiền, bn tiếng. Đi lên đây phải leo bộ khoảng 1km hơi mệt, nên bố mẹ nhớ đi dép cho dễ di chuyển, rất nắng, mang theo mũ và nước ạ. vé tham quan Hải đăng 10k.Chân mũi điện chỉ có 1 quán duy nhất nhà chú Mười, (0576288322).Nếu ngủ lại trạm Hải đăng để đón bình minh và cần qua đêm ở Hải Đăng Đại Lãnh: 80.000đ/ người. Hải Đăng Đại Lãnh là điểm vẫn được coi là cực Đông của tổ quốc (tức phần đất liền thấy mặt trời mọc đầu tiên)
Mũi Điện và Đèn Hải đăng - Gần kề bãi Môn, xã Hòa Tâm (tàu du lịch đường biển), đi đường đường bộ 45km : 40 Km.Hướng đi này có thể thăm thêm:Đập Hàn, Vũng Rô, khu di tích Tàu không số
Cách 1 đi là: Hoà Hiệp - Phước Tân - Bãi Ngà khoảng 24 km là đến Bãi Môn - Mũi Điện nên đi cách này vì đường đi ít xe, mát. Đi đường QL1A sẽ phải qua Đèo Cả, đường nhiều xe mà phải lên đèo nữa.
Cách 2 đi là: theo quốc lộ 1A khoảng 25 km đến lưng chừng đèo Cả, gặp đường xuống Vũng Rô, đi theo đường nhựa về phía Đông khoảng 5 km là đến Bãi Môn - Mũi Điện.
Cách 3 đi là:(Cách khác đi Mũi điện: đến xã Đại Lãnh (vạn ninh - Khánh Hòa) bằng ô tô hoặc tàu hỏa, nghĩa là đi vượt quá Mũi Điện12 km để xem biển Đại lãnh nằm vùng ráp gianh giữa Khánh Hòa và Phú Yên(rồi sau bắt xe om ngược lại),
. Ô tô rất nhiều có thể bắt bất kỳ lúc nào, còn tàu hỏa thì ngày có 1 chuyến từ Tuy Hòa đi Nha trang (chạy Tuy Hòa lúc 13h45 đến ga Đại Lãnh lúc 15h15) và 1 chuyến ngược lại (chạy Nha Trang lúc 6h50 đến ga Đại Lãnh lúc 8h33). Ô tô chạy nhanh hơn nhiều.khách sạn thì ở xã Đại Lãnh :khách sạn Bình Liếu gần biển nhưng biển ở đây bẩn; ngay sát gần Ga và quay lưng lại biển (bọn con ở KS Phú Ngoan bên kia đường giá 150k).Bố mẹ mà ở thì nên đi hết thị xã Đại lãnh đến khu du lịch Đại Lãnh giá phòng 300k nhưng sát liền viền bờ biển,sạch sẽ, y hệt hồi nhà mình đi Nha trang; Từ biển Đại lãnh chạy lại Mũi điện đi xe ôm ngược lại Tuy Hòa; 12 km. Ở đây ăn lẩu mực nhà hàng Minh giá 150 000 đ/nồi 2 người rất nhiều và ngon. Sáng sớm tại biển Đại Lãnh có thể ra cảng cá xem thuyền về.(Mũi Điện có ngọn hải đăng đẹp tuyệt xây năm 1890 gồm: khối nhà với diện tích 320 m2, dưới nền nhà có bể ngầm chứa nước mưa, trần nhà đặt hệ thống pin mặt trời để lấy năng lượng cho hải đăng chiếu sáng và đây cũng là nguồn điện sinh hoạt cho những người gác ngọn hải đăng này. Tháp đèn hải đăng Mũi Điện là một khối hình trụ thon đều, màu xanh sẫm, cao 26,5 m so với nền tòa nhà và cao 110 m so mặt nước biển; cầu thang xoáy lên đến đỉnh tháp đèn có đúng 100 bậc gỗ bóng loáng.
Hướng thăm quan số 3 Ngoài ra, bố mẹ nên đi Khách sạn Century, tầng 17 uống cà phê ngăm toàn cảnh thành phố: đồ uống khoảng 20- 30k, không đắt và rất đẹp, nếu đi ban ngày, ban đêm thì con ko biết nhưng nghe bố mẹ con đi ăn bup ffe buổi 6 h chiều cũng rất đẹp.Sáng thứ 7 và CN có ăn buffê và 1 phần đồ uống giá 100k hay 150k gì đó. Chiều tối CN có buffe 200 k/ người. Tối về lại TP Phú Yên, dạo ra bờ kè Bạch Đằng ngắm đèn lồng & ăn Hải sản vỉa hè, lên núi Nhạn ngắm tháp Nhạn lung linh huyền ảo về đêm.Taxi từ KS công đoàn ra đây chắc hết 40 000 đ. Hoặc thuê xe máy tự đi chơi quanh phố phường tp
Hướng thăm quan số 4: Nội thành Tuy Hòa
.- Lên Núi nhạn ngắm Tháp Nhạn lung linh huyền ảo về đêm
Nằm trên bờ tả ngạn sông Ba,núi Nhạn chỉ cao khoảng 60m,nhưng lại tạo thành một dấu nhấn cho thành phố Tuy Hòa bên dưới,nhất là trên ấy nổi bậc tòa Tháp Chăm đã chừng 800 năm tuổi!Đường lên Tháp rộng rải khiến các loại xe có thể dễ dàng đưa mọi người đến tận khu di tích.Từ đây ,có thể nhìn toàn cảnh thành phố Tuy Hòa,con sông Ba uốn lượn nên thơ bên dưới và cả núi Đá Bia tận phía trời xa.
Tháp Nhạn là một trong những Tháp Chăm cổ lớn,cao khoảng 24m,với chân Tháp có cạnh vuông 5m,thờ Bà Chúa Thượng Đỉnh.Theo tôi đây là một tháp đẹp.Ngoài khu vực tháp là một khoảng không gian cây xanh đầy bóng mát,chắc chắn đã là nơi ghi dấu các cuộc tình thơ đẹp của nhiều người
-Thích nhất ở Tuy Hòa là những cánh đồng thẳng cánh cò bay
-Đền thờ Danh nhân Lương Văn Chánh - người khai sinh ra vùng đất Phú Yên, nằm tại xã Hoà Trị, huyện Phú Hoà.
-Hồ Sơn Cổ Tự: đây là ngôi chùa cổ, đc xây dựng cách nay 300 năm, nằm ngay trong tp. Tuy Hòa.
-Chùa Bảo Lâm - ngôi chùa nổi tiếng với tượng phật ngồi đồ sộ và sự linh thiêng, nằm tọa lạc dưới chân núi Chóp Chài, từ ngã tư Nguyễn Tất Thành và Trần Hưng Đạo đi thẳng đường Nguyễn Tất Thành theo hướng Bắc khoảng 3,3 km ngó bên tay trái có bức tượng Phật ngồi đồ sộ,phía dưới có con đường nhỏ rẽ vào chùa.
- Chùa Tổ: 1 ngôi chùa cổ kính, phong cảnh hữu tình. Chùa nằm gần đỉnh núi Long sơn, thôn Phú Mỹ, Xã An hiệp, huyện Tuy an. Từ Tuy Hòa chạy đến giữa đèo Quán Cau, rẽ trái theo con đường dốc đi mãi sẽ đến chùa.Ở chùa Tổ có 1 giếng nước cổ, rêu phong bao phủ. Dù ở tận đỉnh núi cao nhưng quanh năm nước vẫn đầy, trong xanh leo lẻo.
- Chùa Bảo Lâm - Thôn Liên Trì - xã Bình Kiến
- Núi Chóp Chài - - Khu du lịch Gió Chiều .

dochoithongminh
03-04-2013, 14:24
MÓN ĂN
*** Bánh Bèo dưới chân Tháp Nhạn (15k/khay), bánh xèo – dễ ăn, bánh canh (10k/bát) – ngon, món Đèn Pha (mắt cá ngừ hấp với táo đỏ) – 25k/hũ (trên đường Lê Duẩn), cà phê Tùng (đường Nguyễn Trãi)
Bánh bèo nóng ( chỉ bán đêm dưới chân núi nhạn) , bánh hỏi lòng heo ( Hòa Đa), bánh Xèo ( lê Thánh Tôn, Lê Lợi, Duy Tân) Bánh Canh ( lê lợi, Nguyễn Huệ), Phở Đại Nam ( Nguyễn Công Trứ) . Cafe : quán cóc ở đường Hùng Vương nếu đến Tuy Hòa và có 1 nơi gây sự thích thú nhất là Cafe có dưới biển ( từ Nguyễn Huệ chạy thẳng đến đường Độc Lập quẹo trái sẽ thấy cafe cóc bán bãi biển). Cà phê cực ngon bố nhớ uống nhé.
I. Du lịch trong thành phố Tuy Hòa
• 1: Núi Nhạn, ngắm gần như toàn thành phố Tuy Hòa từ trên cao, ở đây có công trình tháp Nhạn, tháp này có kiến trúc giống tháp người Chăm. Tháp là nơi thờ phụng thần linh, có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12.Có thể đi bộ lên, hoặc chạy xe máy lên. Đường rất dễ đi. Hàng ngày mọi người ở đây vẫn hay đi bộ tập thể dục. Nên đi buổi chiều cho mát. Không nên đi quá khuya, đi trước 8h tối) con chưa thử qua
• 3: Cơm Gà Tuyết Nhung (189 Lê Thánh Tôn) con chưa thử qua
• 7: Cầu Hùng Vương ) con chưa thử qua
• 8: Ngắm Thành phố từ bờ kè. đi hết cầu Hùng vương, vừa xuống cầu rẽ phải chạy khoảng 700m ra được kè. Ở đây nên đi buổi xế chiều, xuống đây ngắm được TP, nhìn được Núi Nhạn, Núi Chóp Chài, và thành phố. Ngồi chơi mát mẻ, buổi tối cầu Hùng Vương lên đèn, nhìn cầu Hùng Vương từ chỗ này rất đẹp) con chưa thử qua
II. Chùa Bửu Lâm ngôi chùa nổi tiếng với tượng phật ngồi đồ sộ và sự ling thiêng của chùa):nằm tọa lạc dưới chân núi Chóp Chài, từ ngã tư Nguyễn Tất Thành và Trần Hưng Đạo bạn đi thẳng đường Nguyễn Tất Thành theo hướng Bắc khoảng 3,3 km ngó bên tay trái có bức tượng Phật ngồi đồ sộ,phía dưới có con đường nhỏ rẽ vào chùa) con chưa thử qua
***
III. Quán Thịnh Nam. Quán này bán món đặc sản: Đèn Pha (mắt cá ngừ đại dương chưng cách thủy với táo tàu, ăn bổ, thơm và ngon, giá lúc tết em về là khoảng 15-25k/1 phần) và Cá Ngừ Đại dương (ăn sống với mù tạc). Nếu ăn luôn 2 món này,chị nên ăn Cá ngừ đại dương trước rồi ăn Đèn pha sau. Cuối đường Lê Duẩn (cắt qua Trần Hưng Đạo) rẽ phải gặp ngay quán Thịnh Nam. Ở đây là khu vực quán) Bọn con ăn rồi rất rẻ, ngon và gần KS công đoàn chỗ bố mẹ thôi.
Quán này gần KS Công đoàn thôi, đi bộ thì hơi xa nếu có xe máy đi mất 5 phút nếu biết đường ạ.
IV. : Quán bánh xèo Lê Duẩn, quán vỉa hè, gần với ngã tư Điện Biên Phủ với Lê Duẩn. Chỉ bán buổi chiều từ 5h-8h tối. Bánh xèo Phú Yên là bánh xèo nhỏ, bánh được đúc với bột gạo, giòn, có mắm đục pha với thơm bằm (SG mình gọi là mắm nêm). Ăn khác rất nhiều với bánh xèo miền tây. ) con chưa thử qua
V. Cafe tối ở Tuy Hòa có 2 địa điểm không thể bỏ qua là Cafe ở tầng 17 của Khách Sạn Cendilux Thuận Thảo, ) Bọn con ăn rồi rất rẻ, ngon.
và Cafe tầng 10 KS KAJA đường Hùng Vương, ngồi đây có thể ngắm TP về đêm tuyết vời: biển, sông, núi và TP.......Hải sản Bờ Kè chỗ có view đẹp nhất là đến Quán Lạc Hồng, quán là 1 chiếc thuyền neo đậu bên sông, ngồi trên thuyền nhậu và ngắm sông nước
VI. Cháo hào là một món không thể thiếu khi đến du lịch Phú Yên) Bọn con ăn rồi rất rẻ, ngon
VII. -Bánh Tráng(cuốn thịt heo)-Cá ngừ Đại Dương-Ghẹ Sông Cầu-Sò huyết Ô Loan-Bánh xèo-Bánh canh-Bánh bèo và bánh ướt-Bánh ít lá gai-Bánh hỏi lòng heo) con chưa thử qua
Biển Tuy Hòa đẹp, nước trong nhưng rất sâu và có những dòng chảy mạnh + xoáy nên rất nguy hiểm. Khi tắm biển phải hết sức cẩn thận
VIII. bánh Xèo(nổi tiếng là quán Đại Nam,quán trên Đường Lê Thánh Tôn), Bánh cuốn (đường Nguyễn Công Trứ - t/p Tuy Hòa), chả Dông (đường Trần Quí Cáp – t/p Tuy Hòa), Gà nướng (đến quán nằm ngay đầu cầu 3 nhịp), ... đến các món ăn thuỷ đặc sản cao cấp như: Gỏi cá Ngừ đại dương, Bào ngư (quán Số 01 đường Độc Lập –t/p Tuy Hòa), gỏi Tôm, cua Huỳnh Đế hấp, cháo cá Thu (Khu Du lịch Gió chiều – cuối đường Trần Hưng Đạo,hoặc ra bờ kè phường 6 – t/p Tuy Hòa), các món chế biến từ Cua Đinh (quán Thượng Hải, Sơn Tùng, Đông Nam, ...),đặc biệt tôm hùm hấp nước dừa xiêm) con chưa thử qua
IX. Quán Hải sản ở bờ biển thì cạnh khách sạn Công đoàn (0573823187) là ăn muộn được còn ở trong phố thì khoảng 9h là đã đóng cửa buồn ghê gớm (Quán Hoàng Gia: 0573810988). ) con chưa thử qua

nemotravel
04-04-2013, 12:46
Mẹ dochoithongminh ơi, đọc bài review thích quá, sẵn đang muốn đổi gió muốn đi kiểu retreat, mẹ nó cung cấp thêm cho mình kinh nghiệm nhé: khách sạn thì ở xã Đại Lãnh :khách sạn Bình Liếu gần biển nhưng biển ở đây bẩn; ngay sát gần Ga và quay lưng lại biển (bọn con ở KS Phú Ngoan bên kia đường giá 150k).Bố mẹ mà ở thì nên đi hết thị xã Đại lãnh đến khu du lịch Đại Lãnh giá phòng 300k nhưng sát liền viền bờ biển,sạch sẽ

Khúc đỏ đậm, mẹ nó cho mình hỏi là nhà nghỉ này sát biển hở mẹ nó, nhìn okie sạch sẽ ko? Ở wanh đây có hàng quán gì ko? Vì mình định dịp 30-04 đi ngủ nghỉ tắm biển thôi, nếu có luôn ăn hải sản quanh đó càng tốt. Ko cần nhu cầu tham quan gì hết.

dochoithongminh
06-04-2013, 15:26
Mẹ dochoithongminh ơi, đọc bài review thích quá, sẵn đang muốn đổi gió muốn đi kiểu retreat, mẹ nó cung cấp thêm cho mình kinh nghiệm nhé: khách sạn thì ở xã Đại Lãnh :khách sạn Bình Liếu gần biển nhưng biển ở đây bẩn; ngay sát gần Ga và quay lưng lại biển (bọn con ở KS Phú Ngoan bên kia đường giá 150k).Bố mẹ mà ở thì nên đi hết thị xã Đại lãnh đến khu du lịch Đại Lãnh giá phòng 300k nhưng sát liền viền bờ biển,sạch sẽ



Khúc đỏ đậm, mẹ nó cho mình hỏi là nhà nghỉ này sát biển hở mẹ nó, nhìn okie sạch sẽ ko? Ở wanh đây có hàng quán gì ko? Vì mình định dịp 30-04 đi ngủ nghỉ tắm biển thôi, nếu có luôn ăn hải sản quanh đó càng tốt. Ko cần nhu cầu tham quan gì hết.
sát biển lắm. Như kiểu ở Nha trang tất cả các khách sạn muốn sang biển phải đi bộ qua đường. Còn khu du lịch Đại Lãnh này nằm luôn tại bãi cát biển bên kia đường luôn. Giá rẻ lắm, bãi tắm riêng, có các ô cọ, ghế gỗ nằm, chòi lá riêng tư, khu tắm nước ngọt rất sạch sẽ đi bộ vài bước là tới, biển ghi 10k nhưng chả ai thu tiền
bãi cực sạch vì có người dọn và lại cũng vắng khách , hải sản đi dịch lên khu thị trấn cách đó 1 km cả dọc phố bán cả đêm cho tài xế bắc nam xe tải trọng lớn đỗ lại ăn. Lẩu mực ngập mực 2 người ăn no bò lê la lúc đó là tháng 3 /2013 giá 150k. Còn năm im tại khu khu du lịch Đại lãnh này thì 80k/ người bao ăn no bụng, hic hic hic.
Chợ cá , cảng cá cách xa đó khoảng 3 km ra đó 5 h sáng : tôm to bằng ngón tay vất từ thuyền lên cảng bán 50k/1 kg đỏ au, mực trứng to chừng bao diêm, mực ống bằng bao diêm: 45k/ kg
Ra nhà hàng dọc phố ăn mỳ hải sản 35k/ đĩa 2 vợ chồng chén no đầy ú mực khỏi phải ra chợ mua rẻ làm gì vì nhà hàng cũng rẻ lắm rồi.

yenphan136
07-04-2013, 12:06
Mình cũng định 30/4 này đi Phú Yên, cảm ơn bạn dochoithongminh nhiều lắm, bài viết của bạn rất chi tiết, chúc bạn có thêm nhiều chuyến đi thú vị nhen ^^

BiNgoVT
08-04-2013, 15:09
Cám ơn bài viết chi tiết của bạn, tơ sẽ đi Phú Yên vào tháng 4 này. sẽ di theo lịch trình của bạn. Cám ơn nhé

dochoithongminh
09-04-2013, 15:21
Cám ơn bài viết chi tiết của bạn, tơ sẽ đi Phú Yên vào tháng 4 này. sẽ di theo lịch trình của bạn. Cám ơn nhé
Tuy Hòa đẹp lắm, tháng 6 này cả nhà em lại vào nhưng lần này là bay vào đó rồi đi Nha trang luôn bằng vé ô to Thuận thảo 60 000 đ

nemotravel
10-04-2013, 10:53
sát biển lắm. Như kiểu ở Nha trang tất cả các khách sạn muốn sang biển phải đi bộ qua đường. Còn khu du lịch Đại Lãnh này nằm luôn tại bãi cát biển bên kia đường luôn. Giá rẻ lắm, bãi tắm riêng, có các ô cọ, ghế gỗ nằm, chòi lá riêng tư, khu tắm nước ngọt rất sạch sẽ đi bộ vài bước là tới, biển ghi 10k nhưng chả ai thu tiền
bãi cực sạch vì có người dọn và lại cũng vắng khách , hải sản đi dịch lên khu thị trấn cách đó 1 km cả dọc phố bán cả đêm cho tài xế bắc nam xe tải trọng lớn đỗ lại ăn. Lẩu mực ngập mực 2 người ăn no bò lê la lúc đó là tháng 3 /2013 giá 150k. Còn năm im tại khu khu du lịch Đại lãnh này thì 80k/ người bao ăn no bụng, hic hic hic.
Chợ cá , cảng cá cách xa đó khoảng 3 km ra đó 5 h sáng : tôm to bằng ngón tay vất từ thuyền lên cảng bán 50k/1 kg đỏ au, mực trứng to chừng bao diêm, mực ống bằng bao diêm: 45k/ kg
Ra nhà hàng dọc phố ăn mỳ hải sản 35k/ đĩa 2 vợ chồng chén no đầy ú mực khỏi phải ra chợ mua rẻ làm gì vì nhà hàng cũng rẻ lắm rồi.

Cám ơn bạn nhiều thật nhiều nha! Hẹn Tuy Hòa 1 ngày ko xa ^^

dochoithongminh
11-04-2013, 19:35
sát biển lắm. Như kiểu ở Nha trang tất cả các khách sạn muốn sang biển phải đi bộ qua đường. Còn khu du lịch Đại Lãnh này nằm luôn tại bãi cát biển bên kia đường luôn. Giá rẻ lắm, bãi tắm riêng, có các ô cọ, ghế gỗ nằm, chòi lá riêng tư, khu tắm nước ngọt rất sạch sẽ đi bộ vài bước là tới, biển ghi 10k nhưng chả ai thu tiền
bãi cực sạch vì có người dọn và lại cũng vắng khách , hải sản đi dịch lên khu thị trấn cách đó 1 km cả dọc phố bán cả đêm cho tài xế bắc nam xe tải trọng lớn đỗ lại ăn. Lẩu mực ngập mực 2 người ăn no bò lê la lúc đó là tháng 3 /2013 giá 150k. Còn năm im tại khu khu du lịch Đại lãnh này thì 80k/ người bao ăn no bụng, hic hic hic.
Chợ cá , cảng cá cách xa đó khoảng 3 km ra đó 5 h sáng : tôm to bằng ngón tay vất từ thuyền lên cảng bán 50k/1 kg đỏ au, mực trứng to chừng bao diêm, mực ống bằng bao diêm: 45k/ kg
Ra nhà hàng dọc phố ăn mỳ hải sản 35k/ đĩa 2 vợ chồng chén no đầy ú mực khỏi phải ra chợ mua rẻ làm gì vì nhà hàng cũng rẻ lắm rồi.

Khu biển sạch mà em nói này là khu biển đại lãnh thuộc địa phận của khu du lịch đại lãnh nhé, nơi mà vào đó qua cây cầu gỗ ấy.
Còn biển đại lãnh thì so với các video em xem giới thiệu trước đó thì hiện nay cảnh vẫn đẹp nhưng bẩn lắm và nhiều rác nữa. các bác phân biệt rõ nhé ko lại nhầm em giới thiệu biển đại lãnh này. Khu biển gần các ks tư nhân, gần cảng cá nên o tránh khỏi bẩn

meomeou
14-04-2013, 23:54
Mình đang tìm kiếm thông tin để đi du lịch Phú Yên và Quy Nhơn vào 30/4 này, đọc được thông tin của bạn vô cùng hữu ích. Cám ơn bạn vì bài chia sẻ.
:L

jump
16-04-2013, 15:42
Mọi người cho mình hỏi thăm ở Gành Đá Đĩa có khách sạn hay nhà trọ nào không, mình muốn đón bình minh ở đây nên cần tìm chổ nghỉ gần gần Gành Đá Đĩa 1 chút.
Xin cám ơn.

sonvarock
16-04-2013, 21:37
Sắp tới mình cũng ghé qua Tuy Hòa. Mình chỉ ở lại 01 đêm thôi. Nghe bạn nói trên Đường Hùng Vương nhiều nhà nghỉ bình dân. Cám ơn bạn.

dochoithongminh
17-04-2013, 13:27
Mọi người cho mình hỏi thăm ở Gành Đá Đĩa có khách sạn hay nhà trọ nào không, mình muốn đón bình minh ở đây nên cần tìm chổ nghỉ gần gần Gành Đá Đĩa 1 chút.
Xin cám ơn.
Đến gành đá đĩa không có gì đâu. ngay sát lối vào có người nhận trông xe, 2000 đ/ xe máy. Ngoài ra có 1 người bán đồ uống lặt vặt, mấy đứa trẻ con bán vỏ ốc. Gành đá đĩa đẹp, lạ nhưng nhỏ xíu thôi. Đã đến đó nhớ rẽ sang Gành đèn có ngọn hải đăng bỏ hoang cách đó 300 m đi bộ được nhé. Cực kỳ đẹp.
Gần Gành đá đĩa có Nhà thờ Mằng lăng có thể rẽ vào thăm quan đẹp lắm

thoivit
22-04-2013, 08:43
Đến gành đá đĩa không có gì đâu. ngay sát lối vào có người nhận trông xe, 2000 đ/ xe máy. Ngoài ra có 1 người bán đồ uống lặt vặt, mấy đứa trẻ con bán vỏ ốc. Gành đá đĩa đẹp, lạ nhưng nhỏ xíu thôi. Đã đến đó nhớ rẽ sang Gành đèn có ngọn hải đăng bỏ hoang cách đó 300 m đi bộ được nhé. Cực kỳ đẹp.
Gần Gành đá đĩa có Nhà thờ Mằng lăng có thể rẽ vào thăm quan đẹp lắm
Cho mình hỏi nếu ở tại Khu DL Đại Lãnh đi các điểm bạn nêu có tiện ko. Thái đổ phục vụ ở đó thế vào. Bãi biển có sâu ko? Nhà mình đông F1. Cảm ơn

dochoithongminh
24-06-2013, 12:35
Cho mình hỏi nếu ở tại Khu DL Đại Lãnh đi các điểm bạn nêu có tiện ko. Thái đổ phục vụ ở đó thế vào. Bãi biển có sâu ko? Nhà mình đông F1. Cảm ơn

Biển ở Đại Lãnh không sâu, nếu tắm ở khu dân thì do gần cảng cá nên không sạch, còn nếu vào khu du lịch nơi có ảnh mấy cái dù bằng mái lá và ghế gỗ nằm đó thì rất sạch, vắng, và đẹp. Vé vào cửa 10k/ người đi qua cầu gỗ nhỏ là vào nhưng chẳng có ai thu tiền vé chắc là vì vắng quá.thái độ phục vụ ko rõ vì chả thấy nv thò mặt ra, mỗi lần mang cơm hải sản ra mình có hỏi wifi thì họ bảo họ o hiểu mình hỏi gì, nhưng nằm dài ở sát biển mở lên vẫn thấy có wifi free chẳng cần pw ko rõ giờ sao rồi.
Trẻ con ra đó là tuyệt, còn tắm ở biển tuy hòa thì trẻ con tắm nguy hiểm lắm vì sóng to, biển sâu

dochoithongminh
26-06-2013, 10:37
Sắp tới mình cũng ghé qua Tuy Hòa. Mình chỉ ở lại 01 đêm thôi. Nghe bạn nói trên Đường Hùng Vương nhiều nhà nghỉ bình dân. Cám ơn bạn.
Khách sạn ở đây nhiều lắm và rất rẻ, biển ngay tp nên đi đâu thì cũng ra biển gần thôi. Các bác cứ đi đi thích lắm nhé

Chuot_Cong
26-06-2013, 10:51
Mình xin chia sẽ một số thông tin về Khu du lịch Đại Lãnh như sau:
- Sạch, đẹp, yên tĩnh; rất phù hợp cho các việc nghĩ ngơi, an dưỡng.
- Thông tin liên hệ: Chị Phùng (Quản lý KDL): 0908 687 679; các bạn có thể gọi cho chị Phùng để biết thêm thông tin phòng, giá cả, ...

Hôm đi công tác ngang đây, mình có ghé vào và chụp một số hình:

#. Cầu gỗ dẫn vào KDL:

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2901_zps27007a25.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2901_zps27007a25.jpg.html)

#. Phòng nghĩ (KDL có tất cả 4 phòng)

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2896_zps717cc809.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2896_zps717cc809.jpg.html)

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2895_zps5f356c3d.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2895_zps5f356c3d.jpg.html)

#. Nhà hàng (Nhà hàng có nhận đặt cơm theo menu, giá thì mình không rõ)

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2891_zpsa2a589a1.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2891_zpsa2a589a1.jpg.html)

Chuot_Cong
26-06-2013, 10:53
#. Bãi tắm (Có ghế bố, võng, bar cafe)

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2908_zps7a0a571d.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2908_zps7a0a571d.jpg.html)

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2904_zps345a6768.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2904_zps345a6768.jpg.html)

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2906_zpsb0e57abc.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2906_zpsb0e57abc.jpg.html)

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2870_zpsd1a11ff9.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2870_zpsd1a11ff9.jpg.html)

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2868_zps19f602bb.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2868_zps19f602bb.jpg.html)

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2877_zps4b740b87.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2877_zps4b740b87.jpg.html)

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2879_zps938cc9bc.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2879_zps938cc9bc.jpg.html)

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2885_zps1194d412.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2885_zps1194d412.jpg.html)

https://i785.photobucket.com/albums/yy133/khuevod/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2909_zpsf5d8e0ae.jpg (http://s785.photobucket.com/user/khuevod/media/Khu%20Du%20Lich%20Dai%20Lanh/DSC_2909_zpsf5d8e0ae.jpg.html)

dochoithongminh
27-06-2013, 17:16
Bác ơi đúng là chỗ em tả đó bác
Cái bảng chỉ dẫn đó nói thuê chòi 150k , thuê .... đủ loại tiền đó không ai thu tiền đâu bác ạ
Nhà em 2 vc ở nguyên cả chòi chả thấy ai đòi tiền hi hi hi
còn các loại phí thuê kia họ ko tính gì chắc do vắng khách quá bác ạ

Chuot_Cong
29-06-2013, 13:22
Bác ơi đúng là chỗ em tả đó bác
Cái bảng chỉ dẫn đó nói thuê chòi 150k , thuê .... đủ loại tiền đó không ai thu tiền đâu bác ạ
Nhà em 2 vc ở nguyên cả chòi chả thấy ai đòi tiền hi hi hi
còn các loại phí thuê kia họ ko tính gì chắc do vắng khách quá bác ạ

Chắc là bạn có uống nước của bar đó.
Chị Phùng có nói là nếu mình thuê phòng (300K/đêm) thì sẽ được miễn phí hoàn toàn các dịch vụ bãi biển.

dochoithongminh
30-06-2013, 15:39
Ôi chao giá mà bây giờ em được ở đó bác nhỉ. Hôm nay trời nóng quá. Đúng là hôm đó tụi em có uống quả dừa ở bar đó giá 25k

Haiphong85
01-08-2013, 14:02
Cho mình hỏi, Mũi Đại Lãnh còn có tên khác là Mũi Điện và Mũi Kê Gà đúng ko? Có ai biết tại sao nó lại có tên là Mũi Kê Gà không? Mình đã search thông tin nhưng không thấy? Còn Mũi Kê Gà ở Bình Thuận có tên gọi vậy là vì mũi đất này có khe giống đầu mỏ của một con gà. Một cách giải thích khác cho rằng ngày xưa ở đây có nhiều gà rừng sinh sống. Thời Pháp thuộc, khi vẽ bản đồ hành chính người ta ghi là Kéga, theo cách phát âm của người Pháp, về sau quen gọi là Kê Gà.

dochoithongminh
07-08-2013, 09:42
Cho mình hỏi, Mũi Đại Lãnh còn có tên khác là Mũi Điện và Mũi Kê Gà đúng ko? Có ai biết tại sao nó lại có tên là Mũi Kê Gà không? Mình đã search thông tin nhưng không thấy? Còn Mũi Kê Gà ở Bình Thuận có tên gọi vậy là vì mũi đất này có khe giống đầu mỏ của một con gà. Một cách giải thích khác cho rằng ngày xưa ở đây có nhiều gà rừng sinh sống. Thời Pháp thuộc, khi vẽ bản đồ hành chính người ta ghi là Kéga, theo cách phát âm của người Pháp, về sau quen gọi là Kê Gà.

Cái này thì nhà em chịu nhưng tối nay có vé máy bay rẻ bán trên web của Việt Nam airline sau 12h đêm nay đấy.
Hôm nay là 7.8.2013 nhé

vitbau03
07-08-2013, 16:09
Tớ hỏi chút tháng 9 tầm cuối tháng Phú Yên có mưa nhiều không hả các bạn?

PĐQuang
10-08-2013, 17:28
Mượn tý ảnh cho khí thế nhé
https://www.vnphoto.net/data/p4/_lnd4270_9503.jpg
https://www.vnphoto.net/data/p4/_lnd4282_8529.jpg
https://www.vnphoto.net/data/p4/_lnd4090_4420.jpg
https://www.vnphoto.net/cache/600x425-3_8319.jpg
https://farm7.static.flickr.com/6069/6134959558_488ac2d7a4_b.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2505/3870749209_17bab28bc5.jpg
Tay máy cứng quá nhỉ. Bạn chụp máy gì thế

PĐQuang
24-08-2013, 21:56
Cám ơn bạn gái Hà Nội.
Mình cũng có chương trình đi Tuy Hòa dịp 2/9/2013 này.
Bạn vui lòng cho biết tên khách sạn bạn nghỉ.
Cám ơn bạn nhiều

hoa_xuyen_chi
06-09-2013, 16:39
Cho mình hỏi, Mũi Đại Lãnh còn có tên khác là Mũi Điện và Mũi Kê Gà đúng ko? Có ai biết tại sao nó lại có tên là Mũi Kê Gà không?
Đúng rồi bạn, Đại Lãnh là điểm đến mang nhiều ý nghĩa về lịch sử và văn hóa, cụm dân cư làng chài ở đó cũng đông đúc, nhớ hỏi tìm ăn lẫu mực Đại Lãnh nhé, nói bấc giác mình quên tên quán rùi, ngon rẻ cực kì.

@ Bạn nào hỏi Ks ở gần Ghành Đá Dĩa và Ghành đèn, mình nghĩ là nên ở nhà trọ ks ở thị trấn Chí Thạnh, cách đó chừng 8km, ngay mặt tiền QL1, giá khá rẻ, tháng trước mình ở đó giá chỉ 200k-250k/ phòng 4 người mà ở thêm cũng chẳng lấy tiền. Từ đó chạy xe/ đón xe bus ra sông Cầu (khu ẩm thực Bồng Bềnh) hay xuôi nam vào Tp Tuy Hòa đều tiện. Xe bus 15-20p có chuyến ra lẫn vào nhé! Chu'c vui.

ledoangiang
06-09-2013, 21:04
Nhìn hình của các bác chụp em thèm quá đi mất..:(

hongthiengialai
07-09-2013, 08:39
Cho mình hỏi, Mũi Đại Lãnh còn có tên khác là Mũi Điện và Mũi Kê Gà đúng ko? Có ai biết tại sao nó lại có tên là Mũi Kê Gà không? Mình đã search thông tin nhưng không thấy? Còn Mũi Kê Gà ở Bình Thuận có tên gọi vậy là vì mũi đất này có khe giống đầu mỏ của một con gà. Một cách giải thích khác cho rằng ngày xưa ở đây có nhiều gà rừng sinh sống. Thời Pháp thuộc, khi vẽ bản đồ hành chính người ta ghi là Kéga, theo cách phát âm của người Pháp, về sau quen gọi là Kê Gà.
Mũi Đại Lãnh tên khác là Mũi Điện chứ phải Kê Gà đâu bạn.

meoconlonton
17-09-2013, 08:15
Em định đi Tuy Hòa tháng 10 này với chị gái (nếu quyết đi sẽ nghiên cứu các điểm tới sau) . Vừa check vé của VNA mà đắt quá, cứ phải 1tr4 - 1tr6 1 chiều.
Các anh chị cho em hỏi còn phương tiện hoặc cách đi nào mà tích kiệm chút không, từ Hà Nội ạ

babaphuong
19-09-2013, 10:01
Bãi Tiên đó bạn.

samy2011
23-09-2013, 12:35
Phú yên mình đi nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa đến những chỗ đẹp như bạn nói...Kiểu này tết phải mần 1 chuyến cho kỹ nữa rồi :)

dochoithongminh
27-10-2013, 15:52
đi đi bác. Em trong 1 năm vừa rồi mà đi Phú Yên 2 lần đấy. Vì lần 1 đi rồi ham quá, nên gặp đc vé rẻ lại quay lại lần 2

Mỹ Vy
27-10-2013, 16:48
nhận xét cá nhân e thì trung tâm thành phố không có gì hot, nhưng Mũi Điện và Gành Đá Dĩa thì đẹp không muốn về lun. Em ở Ks Như Ý , phòng 2 ng là 140k, phòng 4 ng là 170k, có thể thương lượng để giảm vì em tiếp tân dễ thương và hiếu khách lắm, mỗi tội nhà vs hơi nhỏ, phòng ốc cũng đc, lại nằm ngay trung tâm, đối diện có quán cơm Như Ý 20k/phần có món mắm cà rất ngon.

Chuot_Cong
12-11-2013, 17:56
Sắp tới mình cũng ghé qua Tuy Hòa. Mình chỉ ở lại 01 đêm thôi. Nghe bạn nói trên Đường Hùng Vương nhiều nhà nghỉ bình dân. Cám ơn bạn.

Mình thấy Khách Sạn Nhiệt Đới phòng sạch sẽ, nôi thất đẹp, gần biển, giá phải chăng.

keobi
18-03-2014, 17:33
Em mới book đc vé giá rẻ của VNA dịp chào hè 2014 nên tháng 6 này cũng có kế hoạch đi Tuy Hòa. Bài viết rất hữu ích và chi tiết, dễ hình dung lắm ạ. Cảm ơn chủ top nhiều nhiều.

vuong_anh
18-03-2014, 17:57
Tháng này đi Phú Yên có phù hợp ko ạ?

Moonbeam
19-03-2014, 09:34
:L hihi, tháng 6 này mình có kế hoạch đi Tuy Hòa, đọc bài viết của bạn hay quá, chi tiết và thật bổ ích với người đi lần đầu tiên như tớ. hihi. Thanks bạn nhìu nhóe ^.^

athena11
20-03-2014, 22:46
Tháng này đi Phú Yên có phù hợp ko ạ?
có đi bạn, Phú yên đang tổ chức festival thủy sản nên cũng có nhiều lễ hội thời điểm này

Cầu Hùng Vương về đêm
https://1.bp.blogspot.com/-_8ePnq_Bj90/UiYDui8AEAI/AAAAAAAABoc/eVLaU0Z2RKQ/s640/NP0_7671+CAU+HUNG+VUONG+VE+DEM+.JPG

bad
21-03-2014, 22:06
Có bác nào đi Phú Yên Festival thủy sản không nhỉ?

green2641
27-03-2014, 16:32
Mình cũng đi PY vào tháng 6 (trưa m7/6 sẽ có mặt ở PY).
Muốn đến PY chỉ vì 1 topic hồi năm ngoái "PY- mùa cá chuồn bay" :'(
Giờ mình vẫn chưa tìm được bạn đồng hành, không biết có bạn nào đi cùng đợt đấy mình đi chung cho vuiii :D

nguyenly89
07-04-2014, 07:45
Các bạn nào muốn thuê xe máy du lịch ở tuy hòa thì liên hệ chú Sang sdt 0934074522. Xe ok lắm nha

ducanh_ars
10-04-2014, 00:12
Thông tin bác dochoithongminh đưa ra rất chi tiết và đầy đủ, em vừa đi Tuy Hòa về, update một số thông tin đi lại và giá cả (4/2014) nhé:
Ăn: cháo hàu 373 Nguyễn Huệ: tô hớn 15k, nhỏ 13k, đặc biệt 20k
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/q74/s720x720/10003487_10151968547677234_735602889395258261_n.jp g

Bò né 03 Nguyễn Thái Học: 35k/ suất
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/q72/s720x720/10009784_10151968546782234_3758313513545378823_n.j pg

Bánh mỳ Cô Bé 136 Nguyễn Huệ (10k)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/q71/s720x720/1970681_10151968547452234_928255685575981784_n.jpg

Hải sản bờ kè: dọc bờ kè nhiều quán lắm, cái này e k rõ quán nào nổi tiếng
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/q71/s720x720/1545754_10151968547082234_4382799573113425730_n.jp g
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/q71/s720x720/1012873_10151968547122234_5883458489109759211_n.jp g

Mắt cá ngừ: 25-30k tùy quán, cái này cũng nhiều chỗ bán, chắc hỏi đâu cũng có luôn
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/q82/s720x720/10156128_10151968546407234_4175194882510552982_n.j pg

Chả dông 92 Nguyễn Công Trứ (món này ngon này) 30k/ đĩa 2 người ăn
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/q80/s720x720/1010711_10151968547147234_6438886274729769645_n.jp g

Quán cơm 57 Duy Tân: sạch sẽ, rộng rãi, ngon bổ rẻ :)

ducanh_ars
10-04-2014, 00:27
Uống:
em thích mỗi quán Huy Tùng 123 Nguyễn Trãi, cafe ngon thật, uống mấy hôm mà đã nghiện
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/q71/s720x720/10171202_10151968546387234_717283276826663412_n.jp g

cafe Hồng Ân 28 Ng Huệ: tiện đường ghé vào, cũng rẻ luôn :)
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1.0-9/q74/s720x720/10015648_10151968546827234_7667207996896101436_n.j pg

Đi chơi:
Thuê xe chỗ chú Sang đúng như bạn ở trên nói, giá bây giờ là 130k/ ngày (tính 24h)
- Gành đá đĩa và gành đèn: đúng y chang bác chủ thớt mô tả luôn, e chú thích thêm: đi đường quốc lộ 1A bụi, nhiều xe, được cái là đi qua đầm Ô Loan thì nhìn được từ trên đèo xuống, khi về em đi đường ven biển (đi qua đầm Ô Loan, cầu đã xây xong, đi ngon lành nhé)
cái này em chụp khi đứng ở Gành Đèn nhìn ra Gành Đá Đĩa
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/p480x480/1979593_10151968525792234_5703536133150050114_n.jp g

- Đi Hải đăng Đại Lãnh: em thấy đường ven biển đi hay hơn, đường đèo cả toàn xe to, vượt nhau ầm ầm, đi ghê vãi, đi đường ven biển có nhiều cảnh đẹp (đi thẳng cầu Hùng Vương, hướng Vũng Rô, chính là QL29), tuy nhiên: do đang thi công nên đường khá bụi, đoạn đến sân bay thì rất đẹp, sau đấy thì xấu hơn, chắc vài tháng nữa thì êm ru
cái này em chụp trên đường Phước Tân - Bãi Ngà (chính là đoạn đèo mà bạn chủ thớt nói đấy:D )
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/p480x480/1970929_10151968525822234_8212638044254112767_n.jp g

- ở Hải đăng Đại Lãnh, có điểm tham quan như: bãi Môn (công nhận đẹp), hải đăng Đại Lãnh, mũi Điện,... đều đẹp, em cũng ăn trưa ở chỗ chú Mười, vé tham quan vẫn 10k....
Bãi Môn:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/p480x480/1794736_10151968525787234_2342131054185831073_n.jp g
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/p480x480/10177874_10151968534417234_2691759901244403095_n.j pg

Linhgiang
10-04-2014, 17:24
Cám ơn ducanh đi về đã có bài chia sẻ
11/5 này mình đi quy nhơn rồi ghé tuy hòa
16/5 từ tuy hòa về hn
Đi cùng có 2 bé 6 tuổi và 2 tuổi,nên chắc kh đi được nhiều nơi,nhờ bạn tư vấn điểm nào đẹp đáng đi ở quy nhơn và tuy hòa?ngoài taxi đi từ quy nhơn đến tuy hòa thì còn phương tiện nào khác không
Đi từ quy nhơn đến tuy hòa thì có tiện tham Quan chỗ nào kh?
Mình chỉ chưa rõ phương tiện di chuyển và điểm tham Quan,mong các bạn chia sẻ,cám ơn

Dreaming
12-04-2014, 02:15
Mình và 1 cô bạn cũng định đi PY dịp 30/4 này. Đang ngó nghiêng xem có rủ đc ai đi cùng nữa ko :)
Cảm ơn mấy bạn về bài viết & thông tin hữu ích nhé.

Ngân Hoàng
18-04-2014, 22:50
nhờ bài chia sẻ của b mình đã có chuyến đi PY đáng nhớ, cảm ơn b nhiều :D

lamaru
21-04-2014, 23:57
Hic, Chào các anh chị, em đang muốn đi Phú Yên - Tuy Hòa, thăm ghềnh Đá Đĩa với cả ngọn Hải Đăng Mũi Điện, em đang có chút thắc mắc muốn hỏi ạ.

1. Em định đi xe từ tp hcm đi đến Tuy Hòa, nhưng bến xe ở Tuy Hòa lại nằm giữa ghềnh Đá Đĩa với Hải Đăng Mũi Điện, liệu có cách nào đi từ Tp HCM đến Hải Đăng Mũi Điện luôn không ạ?
2. Nếu không có cách nào đi từ Tp HCM đến HĐ Mũi Điện thì không có xe đò hay bus từ Tuy Hòa đến Hải Đăng Mũi Điện ạ?
3. Em muốn đến thị xã Chí Thạnh để hôm sau ngắm mặt trời mọc ở ghành Đá Đĩa thì nên dùng phương tiện di chuyển là gì ạ? Thị xã Chí Thạnh có chỗ cho thuê xe máy không ạ?

Em xin cảm ơn

Felizvn
23-04-2014, 19:57
Mình đang ở Tuy Hòa đây, cảm nhận là con người ở đây hiền hòa, thân thiện, giá đồ ăn uống rẻ, tuy nhiên thì vẫn có những hạt sạn. Chẳng hạn như mình đi taxi Mai Linh từ sân bay về khách sạn Sài Gòn mà bị chém đẹp 115k mà quãng đường không hề xa, còn cái quán cơm Như Ý bán buổi chiều và tối mà bạn chủ thớt khen ngợi ý, giờ thì không được ngon và phục vụ tốt như trước kia nữa đâu. Mình hớn hở vào gọi suất cơm 25k mà đến lúc ăn thì không được như ý, thịt, trứng, giò ... mỗi thứ 1 miếng và mỏng dính, thịt gà thì miếng bé tẹo, thái độ phục vụ thì bố láo, đưa tiền thừa không trả tận tay, vứt lên bàn lại còn hất hàm, lấy tay chỉ, ý nói : tiền đấy. Trong khi đó 10k ăn ở quán bình thường thì được 1 bát cháo, và bánh hỏi lòng heo. Chắc thấy người nơi khác vào là bắt đầu chém và thái độ rất khó chịu. Bởi vậy không phải cái gì trên mạng cũng đúng, mong là các bạn nên tỉnh tảo để khỏi mất thời gian đến những chỗ như thế này.

lamaru
23-04-2014, 23:29
không biết lượng khách đến Tuy hòa có tăng đột biến vào dịp 30/4 -1/5 không ạ?

Kinabalu
26-04-2014, 16:26
Mình định từ SG đi xe Thuận Thảo ghé chơi Phú Yên từ 1-5 đến 3-5,có bạn nào ở Phú Yên thì đi chung cho vui nhé,có gì inbox mình pm số dt :D

Felizvn
26-04-2014, 19:19
Bạn chủ top nhiệt tình post cảm xúc những nơi mà bạn đã trải nghiệm, tuy nhiên theo mình thì bạn chưa biết ăn biết chơi, hay nói đúng hơn là bạn không chọn được tiêu chí ngon, bổ, rẻ, điều này không phù hợp với tiêu chí của dân phượt. Mình biết được điều này là vì đang làm việc tại Tuy Hòa mà. Vậy nên mình nghĩ top của bạn chỉ nên tham khảo mà thôi. Khuyến cáo các bạn không nên ăn ở Như Ý buổi chiều và tối, không ngon và đắt, món ít, thái độ bố láo, mình cho 4 điểm. Trung bình 1 suất cơm đầy đủ, ăn được tại Tuy Hòa là 15k, bạn đừng giật mình vì mức giá ở đây rất rẻ, mắt cá ngừ giá 30k thì bạn vào hẳn khách sạn lớn mà ăn. Mắm ruốc 35k/lọ chẳng ngon lành gì, mình ăn rồi và thành thật nhận xét như thế này. Người miền Trung không có nhiều món đặc biệt, ẩm thực cũng thường thôi. Đặc biệt họ hay tận dụng những nguyên liệu thừa, hỏng như tóp mỡ, bì lợn, cá ươn để làm món ăn hoặc để làm mắm. Các món ăn là sự tổng hợp hổ lốn của món cam, tàu, thái, việt nên không ra hương vị đặc biệt nào cả. Lưu ý với các bạn là không nên đi theo phong trào, hãy tự cảm nhận và rút ra kinh nghiệm của bản thân. Mình từng làm theo lời khuyên của nhiều bạn trên các mạng ẩm thực và du lịch, và rồi kết luận rằng đó là quảng cáo trá hình, tiền mất, rước bực mình và đặc biệt là sự thất vọng vì mình tin người quá. Hãy sáng suốt nha các bạn. Chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ.

sandra
19-06-2014, 10:57
Hôm trước đọc trên báo Tuổi trẻ thấy giới thiệu làng đá Phú Hạnh, Tuy An trông hay hay. Mình cũng muốn ghé ngang... dòm, chụp choẹt tí nhân dịp đi Phú Yên tháng 7 này. Ai biết đường đi chỉ giúp mình nha!

Link báo: http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/610027/khong-gian-van-hoa-da-o-phu-yen.html

taka280
19-06-2014, 15:21
Mọi người ơi cho mình hỏi với, mình đến tp Tuy Hòa vào tuần sau, và dự định đi chơi ở quanh tp Tuy Hòa trước, sau đó thuê xe máy ra Gành Đá Đĩa tham quan rồi quay trở lại tp. Hôm sau mình định đi xuống Đại Lãnh, Mũi Đôi và ở lại đó 1 ngày ngắm bình minh.
Mọi người cho mình hỏi:
1. Phương tiện nào thuận tiện và tiết kiệm nhất để mình di chuyển từ tp Tuy Hòa tới Đại Lãnh, Mũi Đôi?
2. Sau khi ngắm bình minh ở Đại Lãnh, Mũi Đôi, mình dự định đi xuống tp Nha Trang. Vậy có phương tiện nào di chuyển từ khu vực đấy xuống tp Nha Trang không nhỉ?

mungoo
19-06-2014, 23:50
Người miền Trung không có nhiều món đặc biệt, ẩm thực cũng thường thôi. Đặc biệt họ hay tận dụng những nguyên liệu thừa, hỏng như tóp mỡ, bì lợn, cá ươn để làm món ăn hoặc để làm mắm. Các món ăn là sự tổng hợp hổ lốn của món cam, tàu, thái, việt nên không ra hương vị đặc biệt nào cả.

Mình đang tìm một số bài về du lịch Phú Yên thì gặp post của bạn. Bạn ở Tuy Hoà và gặp nhiều điều không vừa ý và cảm nhận của bạn không tốt thì mình tôn trọng nhưng có một số điều bạn nói làm mình phải đăng ký nick để đáp lại.

"Người miền Trung không có nhiều món đặc biệt, ẩm thực cũng thường thôi", miền Trung bao gồm cả Huế đó bạn. Mà bạn nói miền Trung không có nhiều món đặc biệt, ẩm thực cũng thường thì không biết với bạn thế nào là nhiều món đặc biệt và ẩm thực cao siêu nữa.

"Đặc biệt họ hay tận dụng những nguyên liệu thừa, hỏng như tóp mỡ, bì lợn, cá ươn để làm món ăn hoặc để làm mắm" - Để làm mắm người ta chọn những nguyên liệu tươi để làm mắm nha bạn, ruốc vớt lên bờ là có người mua về giã và muối liền. Ở Phú Yên không chỉ có mắm ruốc mà còn có các loại mắm khác: Mắm vắt (từ thịt con vắt, tương tự như con hến), mắm ruột ( lòng cá ngừ, cá ồ tươi muối), mắm đục ( cá cơm muối) ... các loại mắm phải làm từ đồ tươi vì dân biển không dùng hoá chất gì cả, nếu làm đồ ương thì mắm sẽ hư, sinh dòi, sình... Nhà mình làm mắm nên mình biết. Còn tóp mỡ bạn nói thì có khi chưng mắm người ta cho thêm vào. Mắm ruốc để dễ ăn thì kho với sả, ớt, tóp mỡ, thịt heo... trời lạnh ăn chung với cơm không cũng ngon lắm.

"Các món ăn là sự tổng hợp hổ lốn của món cam, tàu, thái, việt nên không ra hương vị đặc biệt nào cả. " - chịu thua bạn luôn, không đỡ được, cảm giác bạn xúc phạm tới ẩm thực miền Trung quá, không biết bạn có thù oán gì không nữa. Thấy bạn đăng ký nick rồi đăng đúng 2 bài ở topic này hic

mungoo
19-06-2014, 23:59
Hôm trước đọc trên báo Tuổi trẻ thấy giới thiệu làng đá Phú Hạnh, Tuy An trông hay hay. Mình cũng muốn ghé ngang... dòm, chụp choẹt tí nhân dịp đi Phú Yên tháng 7 này. Ai biết đường đi chỉ giúp mình nha!

Link báo: http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/610027/khong-gian-van-hoa-da-o-phu-yen.html

Địa chỉ này chung chỗ với Gành đá đĩa luôn đó bạn, bạn có ghé Gành đá đĩa thì hỏi người dân ở đó để vào thăm luôn.

thinhduyquach
20-06-2014, 06:24
Bạn chủ top nhiệt tình post cảm xúc những nơi mà bạn đã trải nghiệm, tuy nhiên theo mình thì bạn chưa biết ăn biết chơi, hay nói đúng hơn là bạn không chọn được tiêu chí ngon, bổ, rẻ, điều này không phù hợp với tiêu chí của dân phượt. Mình biết được điều này là vì đang làm việc tại Tuy Hòa mà. Vậy nên mình nghĩ top của bạn chỉ nên tham khảo mà thôi. Khuyến cáo các bạn không nên ăn ở Như Ý buổi chiều và tối, không ngon và đắt, món ít, thái độ bố láo, mình cho 4 điểm. Trung bình 1 suất cơm đầy đủ, ăn được tại Tuy Hòa là 15k, bạn đừng giật mình vì mức giá ở đây rất rẻ, mắt cá ngừ giá 30k thì bạn vào hẳn khách sạn lớn mà ăn. Mắm ruốc 35k/lọ chẳng ngon lành gì, mình ăn rồi và thành thật nhận xét như thế này. Người miền Trung không có nhiều món đặc biệt, ẩm thực cũng thường thôi. Đặc biệt họ hay tận dụng những nguyên liệu thừa, hỏng như tóp mỡ, bì lợn, cá ươn để làm món ăn hoặc để làm mắm. Các món ăn là sự tổng hợp hổ lốn của món cam, tàu, thái, việt nên không ra hương vị đặc biệt nào cả. Lưu ý với các bạn là không nên đi theo phong trào, hãy tự cảm nhận và rút ra kinh nghiệm của bản thân. Mình từng làm theo lời khuyên của nhiều bạn trên các mạng ẩm thực và du lịch, và rồi kết luận rằng đó là quảng cáo trá hình, tiền mất, rước bực mình và đặc biệt là sự thất vọng vì mình tin người quá. Hãy sáng suốt nha các bạn. Chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ.

Chào bạn.

Mình nghĩ tranh cãi để làm sáng tỏa vấn đề chứ không có ý gì khác.
Nhưng người ta cũng thường hay nói ''Văn là người''. Dù chưa biết bạn ra sao, tuổi tác bao nhiêu nhưng khi thấy phản hồi từ bạn cho bài viết này mình đã thấy bạn là một người không ổn từ ngôn từ, cho đến suy nghĩ thực dụng.

Phải chi chúng ta cùng đóng góp cho 4f này thì bạn lại đi ngược với tiêu chí của 4f là chia rẽ.

P/s: Thế xin hỏi bạn Phượt là gì? Có ai định nghĩa được chưa, mà bạn dám hồ đồ tiêu chí Phượt là ngon, bổ, rẻ.
Tôi xin bạn đừng bị cái từ mơ hồ này làm cho mình mất đi lý trí để cuồng ngôn và nói ra những điều không hay. Làm người viết topic này cảm thấy buồn lòng và mất đi hưng phấn.

phatmtv
03-07-2014, 23:53
chào anh em.Mình tên Phát, 26 tuổi, là người nha trang, chiều mai mình vào Tuy Hòa chơi 1 ngày,đi xe Thuận Thảo chuyến 13h30- 17h30 ngày 04/07, mong anh em giúp đỡ mình chỗ thuê xe máy giá tốt và những địa chỉ ăn uống hợp tiêu chí ngon- bổ -rẻ...mình xinh cảm ơn anh em trước.
sdt : 0164 3456 226
face : https://www.facebook.com/phat.mtv
khi nào anh em có dịp ra nha trang, nếu anh em muốn thì mình sẽ tình nguyện làm hdv cho anh em và dắt anh em đi nhậu 1 bữa giao lưu với nhau =), chúc sức khỏe anh em!

sandra
25-07-2014, 09:19
Muốn ăn bánh tráng Hòa Đa cuốn thịt heo ngon, trong nội thị Tuy Hòa thì ăn quán nào được ah?

badene
15-08-2014, 19:11
Có đọc qua mấy bài viết đầu của một bạn....Mình người PY và sống tại Tuy Hòa luôn...thấy trên có bạn nói bánh xèo nổi tiếng ở góc Lê Thánh Tôn thì có vẻ bạn hơi nhầm...:)...Nổi tiếng về bánh xèo thì ở trong đường hẻm Chu Mạnh Trinh...Ở đó 2 quán nhưng quán cần tìm là quán ở hẻm trong người dân thường gọi là bánh xèo quý tộc...ở đây có 2 loại nước chấm và mình nên khuyên là dùng loại mắm trong để biết được cái độc của quán này....
Ở trên hình như có thiếu quán bánh cuốn nem ở bên hông trường Nguyễn Văn Trỗi cũ....quán có tên là Nhật Hoàng.....địa điểm này nên đến nhé....
Còn Bánh hỏi lòng heo, bánh tráng cuốn thịt luộc chấm mắm nhỉ ở Hòa Đa thì ngon khỏi phải nói nhé...:)

bắp mắm
19-08-2014, 10:25
Muốn ăn bánh tráng Hòa Đa cuốn thịt heo ngon, trong nội thị Tuy Hòa thì ăn quán nào được ah?

Trong nội thành thì bạn có thể ghé quán Vườn Cau (gần ngã tư Hùng Vương - Trần Hưng Đạo) để thưởng thức bánh tráng Hòa Đa và bánh hỏi lòng heo vào buổi sáng.
Có 1 điểm trừ là thịt heo và lòng heo ở đây luộc sẵn để nguội nên ăn không ngon, nếu hôm nào ít khách bạn có thể nhờ chủ quán hấp lại 1 chút cho nóng, ăn ngon hơn nhiều :D

tthicdichoi
02-09-2014, 13:22
Mình vừa mới đi Phú Yên về, chia sẻ với các bạn đôi chút:
Ks Nhiệt Đới ở 216 Nguyễn Huệ khá ổn, phòng ốc đẹp, giá cả phải chăng: 180k/phòng đôi. Thuê xe máy 130k/ngày, nhưng nếu đi nửa ngày hoặc thuê 1 lúc thì nên hỏi giá cụ thể. Bọn mình đi có nửa ngày nhưng cũng bị tính 1 ngày, đi 1 lúc buổi sáng ra chợ bị tính mất 30k, biết thế đi taxi cho đẹp.
Bánh mỳ Cô Bé trên đg Nguyễn Huệ rất ngon: 10k/ổ, no đến tận trưa.

Nếu mọi người muốn đi thăm vịnh Xuân Đài thì liên hệ anh Gái: 0913418868, a có dịch vụ chở thăm vịnh với giá 1.500k/chuyến dưới 2h. Nếu đi đoàn đông thì có thể rẻ chứ bọn mình có 3 người đi anh hạ giá 1.000k, bọn mình kêu đắt nên không đi. Từ Tuy Hòa có thể bắt xe số 8 đi thị xã Sông Cầu, giá vé: 25k/người, xe đi hơn 1h là đến trung tâm thị xã. Đến cầu Tam Giang 1 thì xuống xe và rẽ phải đi xuống cảng Dân Phước, mùa này là mùa cá Đét nên dân chài ở đây phơi bán nhiều, bọn mình mua 70k/kg loại nhỏ, loại to là 90k/kg, về rán ăn khá ngon.

Còn đi Mũi Điện, ngọn hải đăng Đại Lãnh thì có đg ven bờ biển đi rất đẹp. Dưới chân mũi Điện có nhà chú Mười có dịch vụ ăn, nghỉ. Gia đình cô chú rất tốt, chưa đi du lịch bao giờ nhưng làm du lịch rất ổn, giá cả phải chăng, bọn mình ai cũng thích.

Nếu từ Sài Gòn đi thì mình khuyên nên đi xe Cúc Tư, khá nhanh mà chất lượng ổn. Còn xe Thuận Thảo đi lâu, thường chậm hơn xe Cúc Tư khoảng 2h.

NLC
02-09-2014, 23:24
Xe Cúc Tùng bạn nhé !

phuongnguyen14
12-09-2014, 14:59
Bạn cho mình hỏi xe máy thuê tại đâu .KS có cho thuê xe không ? Mình nghĩ là thuê xe tai KS mình khỏi phải thế chân tiền hay CMND ,tối về để xe tại KS cũng yên tâm hơn !

NLC
24-09-2014, 10:28
Bạn cho mình hỏi xe máy thuê tại đâu .KS có cho thuê xe không ? Mình nghĩ là thuê xe tai KS mình khỏi phải thế chân tiền hay CMND ,tối về để xe tại KS cũng yên tâm hơn !

Gần như mỗi khách sạn đều có thêm dịch vụ cho thuê xe máy. Bạn hỏi ở lể tân khách sạn bạn ở thử.

nightpinky
27-10-2014, 13:27
Cũng đang tạm trú ở Tuy Hòa đây nè, rất mong cả nhà có gì hay thì chia sẻ để cùng nhau gặp mặt, tụ tập đó nha ;-) Nếu cần thiết thì cứ PM cho nhanh ;-)

Felizvn
28-10-2014, 09:35
Chào bạn.

Mình nghĩ tranh cãi để làm sáng tỏa vấn đề chứ không có ý gì khác.
Nhưng người ta cũng thường hay nói ''Văn là người''. Dù chưa biết bạn ra sao, tuổi tác bao nhiêu nhưng khi thấy phản hồi từ bạn cho bài viết này mình đã thấy bạn là một người không ổn từ ngôn từ, cho đến suy nghĩ thực dụng.

Phải chi chúng ta cùng đóng góp cho 4f này thì bạn lại đi ngược với tiêu chí của 4f là chia rẽ.

P/s: Thế xin hỏi bạn Phượt là gì? Có ai định nghĩa được chưa, mà bạn dám hồ đồ tiêu chí Phượt là ngon, bổ, rẻ.
Tôi xin bạn đừng bị cái từ mơ hồ này làm cho mình mất đi lý trí để cuồng ngôn và nói ra những điều không hay. Làm người viết topic này cảm thấy buồn lòng và mất đi hưng phấn.
Mình phát biểu theo cảm nhận của mình bạn ạ. Như mình đã nói người Tuy Hòa, Phú Yên nói chung rất thân thiện, chất phác nhưng bên cạnh đó còn có những hạt sạn, những điều không hay, nói chung là ở đâu cũng có những chuyện không hay như vậy, nhưng theo mình thì các bài post trên này đa phần chỉ nên chia sẻ mà thôi. Không nên tin thái quá, trên này có thể có những nick lập ra như để bợ đỡ cho một số dịch vụ du lịch vậy. Chú Sang chẳng hạn, giá đắt, mình thuê hơn nửa ngày mà tính mình 100k. Tiêu chí phượt là ngon, bổ, rẻ thì ai cũng biết rồi, nếu không thì bạn đã đi dịch vụ của các khách sạn lớn. Mình comment với tính chất là giúp cho những người có cùng tiêu chí với mình thôi. Hy vọng là sẽ giúp các bạn có cái nhìn chân thực, khách quan hơn về tình trạng chung. Mình nhấn mạnh là mình không có ác cảm gì với người miền trung, ngược lại rất quý họ vì đa phần họ đều chất phác, dễ mến. Những trường hợp mình gặp chỉ là thiểu số không được tốt mà thôi. Mong các bạn sáng suốt khi lựa chọn các dịch vụ nhé. Thân.

ncvinh
09-12-2014, 07:32
Phú Yên mình cũng đã đi vào tháng 10 vừa rồi, mùa này thì mưa rồi, đi tầm trước tháng 10 trở lại là ổn, đến Phú Yên có món mắt cà ngừ đại dương rất ngon, trung tâm Phú Yên là thành phố Tuy Hòa, trước đây còn có Huyên Tuy Hòa nữa, trùng tên nhau, nhưng giờ tách ra làm 2 Tuy Hoa Tây và Đông thì phải, khách sạn các bạn có thể tham khảo tại http://hotelviet.vn/khach-san-tuy-hoa có số điện thoại đầy đủ

thtphuyen
13-02-2015, 00:13
Mình thấy các bạn đăng rất nhiều thông tin về Phú Yên, có thông tin chính xác nhưng cũng có thông tin chưa đúng hoặc chưa đầy đủ lắm. Mình hiện đang làm du lịch tại phú yên và là người gốc phú yên, nếu bạn nào có phượt đến Phú Yên cần thông tin thig cứ gọi cho mình theo số 0976008877. Mình cũng hỗ trợ rất nhiều nhóm khi đến Phú Yên rồi.

eightbelow
10-07-2015, 15:42
Cho mình hỏi là ở gần ghềnh đá đĩa có nhà trọ hoặc khách sạn nào ko? mình muốn sáng sớm ra đó chụp ảnh nên không muốn ở quá xa. định là cuối tháng 7 này sẽ đi. cám ơn nhiều

ducanh_ars
22-07-2015, 09:27
chắc là có đấy bạn, nó nằm gần đường Quốc lộ rẽ vào mà (cách ga Chí Thạnh khoảng 15km, chắc nhiều chỗ nghỉ)

nudp103
04-09-2015, 11:22
Mình phát biểu theo cảm nhận của mình bạn ạ. Như mình đã nói người Tuy Hòa, Phú Yên nói chung rất thân thiện, chất phác nhưng bên cạnh đó còn có những hạt sạn, những điều không hay, nói chung là ở đâu cũng có những chuyện không hay như vậy, nhưng theo mình thì các bài post trên này đa phần chỉ nên chia sẻ mà thôi. Không nên tin thái quá, trên này có thể có những nick lập ra như để bợ đỡ cho một số dịch vụ du lịch vậy. Chú Sang chẳng hạn, giá đắt, mình thuê hơn nửa ngày mà tính mình 100k. Tiêu chí phượt là ngon, bổ, rẻ thì ai cũng biết rồi, nếu không thì bạn đã đi dịch vụ của các khách sạn lớn. Mình comment với tính chất là giúp cho những người có cùng tiêu chí với mình thôi. Hy vọng là sẽ giúp các bạn có cái nhìn chân thực, khách quan hơn về tình trạng chung. Mình nhấn mạnh là mình không có ác cảm gì với người miền trung, ngược lại rất quý họ vì đa phần họ đều chất phác, dễ mến. Những trường hợp mình gặp chỉ là thiểu số không được tốt mà thôi. Mong các bạn sáng suốt khi lựa chọn các dịch vụ nhé. Thân.

Hạt sạn thì k thể tránh khỏi, ví dụ đợt tháng 10/2014 nhà em có đi xe ôm từ ngoài đường lên nhà chú 10 để lên hải đăng, đi đường mua mực khô rồi mời 2 ông xe ôm lên ăn cùng cho vui, các bạn ấy đi mua bánh tráng nhà chú 10 mang lên Hải đăng nói là góp vui. Tiền lên HĐ 10k/ng k đáng là bao, nhà em mời, sau khi xuống, ra tới đường QL, 2 ông xe ôm lật lọng đòi thêm tiền bánh tráng, công ngồi đợi nhà em chụp ảnh 150k nữa, k trả k đc, vì lúc đó mới lòi cái đuôi đầu gấu ra, e có chụp lại ảnh lão ấy lúc chưa lòi đuôi đây, tên là Sinh ạ! huhu

nhondiem
10-03-2016, 22:23
Chào các anh chị và các bạn, em là thành viên mới của phuot.vn. Do em sắp được nghỉ 3 ngày nên em đã có kế hoạch đi Phú Yên và đã mua vé tàu hỏa. Tuy nhiên, sau khi lên kế hoạch xong thì em mới nhớ 1 điều: hiện tại em không có bằng lái nên không biết có thể thuê xe 50cc ở Tuy Hòa được không? Hoặc phương án 2 là đi xe đạp có ổn không ạ? Nếu đi xe đạp thì cho em hỏi kinh nghiệm của các anh chị những điểm nên đi được không ạ?

Alicia
31-03-2016, 23:55
Chào các bạn, mình ở Tuy Hòa 3 ngày từ ngày mai 1 Apr đến 3 Apr 16. Mình đi 1 mình, không biết dịp này có bạn nào cũng đang du lịch Tuy hòa không, cho mình join với vì đây là lần đầu đến Tuy hòa, lại đi 1 mình nên muốn có bạn để đi cùng cho vui.

phuclxr
10-04-2016, 11:47
Vịnh Hòa (http://tuyhoaphuyen.com/vinh-hoa-mot-trong-nhung-bai-bien-dep-cua-phu-yen.t487/) là vùng đất cát trắng nắng vàng, nơi tuyệt đẹp của một chân trời Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên (http://tuyhoaphuyen.com). Nơi đây được biết đến với những đồi cát thơ mộng, con sóng vỗ bờ yên ả, bờ biển dài ôm hàng phi lao chạy đến chân trời xa. Những năm gần đây với cơ sở hạ tầng được đầu tư, Vịnh Hòa đang trở thành điểm đến nghỉ ngơi, tắm biển, câu cá, hoạt động vui chơi, thể thao trên biển của khách du lịch Sông Cầu từ khắp mọi miền đất nước.​
chi tiết : =>bãi biển vịnh hòa (http://tuyhoaphuyen.com/vinh-hoa-mot-trong-nhung-bai-bien-dep-cua-phu-yen.t487/)

dochoithongminh
17-05-2016, 22:36
Chào các bác, lâu rồi em mới ghé vào Top này. Vậy là đã 3 năm. Em muốn sửa lại về quán cơm Như Y mọi người chê vì sau 3 năm họ đã bán đắt và chảnh rồi, là em nghe nói vậy chứ em chưa quay lại. Nhưng bài viết không sửa được lại. Không rõ Admin có thể cho em vào để xóa thông tin khen ngợi quán cơm đó không, chứ rồi mọi người đi về lại bảo mọi việc đều đúng như bài viết trừ đoạn viết về quán cơm đã đắt lên rất nhiều.

Chào các bạn, mình ở Tuy Hòa 3 ngày từ ngày mai 1 Apr đến 3 Apr 16. Mình đi 1 mình, không biết dịp này có bạn nào cũng đang du lịch Tuy hòa không, cho mình join với vì đây là lần đầu đến Tuy hòa, lại đi 1 mình nên muốn có bạn để đi cùng cho vui.
Bạn cứ mạnh dạn đi nhé

Chào các anh chị và các bạn, em là thành viên mới của phuot.vn. Do em sắp được nghỉ 3 ngày nên em đã có kế hoạch đi Phú Yên và đã mua vé tàu hỏa. Tuy nhiên, sau khi lên kế hoạch xong thì em mới nhớ 1 điều: hiện tại em không có bằng lái nên không biết có thể thuê xe 50cc ở Tuy Hòa được không? Hoặc phương án 2 là đi xe đạp có ổn không ạ? Nếu đi xe đạp thì cho em hỏi kinh nghiệm của các anh chị những điểm nên đi được không ạ?
Em đi đường không thấy 1 bác công an nào cả.

Cho mình hỏi là ở gần ghềnh đá đĩa có nhà trọ hoặc khách sạn nào ko? mình muốn sáng sớm ra đó chụp ảnh nên không muốn ở quá xa. định là cuối tháng 7 này sẽ đi. cám ơn nhiều
Gần sịt thì không có, còn đi xa ra chút thì có nhà dân nhé
Tổng kết thêm mấy bác mới về vì bài em viết cách đây gần 4 năm rồi các bác cẩn thận đừng vào ăn quán em viết vì em lo các bác lại kêu

Bạn chủ top nhiệt tình post cảm xúc những nơi mà bạn đã trải nghiệm, tuy nhiên theo mình thì bạn chưa biết ăn biết chơi, hay nói đúng hơn là bạn không chọn được tiêu chí ngon, bổ, rẻ, điều này không phù hợp với tiêu chí của dân phượt. Mình biết được điều này là vì đang làm việc tại Tuy Hòa mà. Vậy nên mình nghĩ top của bạn chỉ nên tham khảo mà thôi. Khuyến cáo các bạn không nên ăn ở Như Ý buổi chiều và tối, không ngon và đắt, món ít, thái độ bố láo, mình cho 4 điểm. Trung bình 1 suất cơm đầy đủ, ăn được tại Tuy Hòa là 15k, bạn đừng giật mình vì mức giá ở đây rất rẻ, mắt cá ngừ giá 30k thì bạn vào hẳn khách sạn lớn mà ăn. Mắm ruốc 35k/lọ chẳng ngon lành gì, mình ăn rồi và thành thật nhận xét như thế này. Người miền Trung không có nhiều món đặc biệt, ẩm thực cũng thường thôi. Đặc biệt họ hay tận dụng những nguyên liệu thừa, hỏng như tóp mỡ, bì lợn, cá ươn để làm món ăn hoặc để làm mắm. Các món ăn là sự tổng hợp hổ lốn của món cam, tàu, thái, việt nên không ra hương vị đặc biệt nào cả. Lưu ý với các bạn là không nên đi theo phong trào, hãy tự cảm nhận và rút ra kinh nghiệm của bản thân. Mình từng làm theo lời khuyên của nhiều bạn trên các mạng ẩm thực và du lịch, và rồi kết luận rằng đó là quảng cáo trá hình, tiền mất, rước bực mình và đặc biệt là sự thất vọng vì mình tin người quá. Hãy sáng suốt nha các bạn. Chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ.

cobanz
20-06-2016, 16:28
Cả nhà cho e hỏi với ạ. Nhóm e muốn ăn tối và nghỉ tại Vũng Rô để sáng hôm sau đi thăm mũi Đại Lãnh sớm. Có ai có địa chỉ ăn ngủ nghỉ tại Vũng Rô k cho em với ạ ^^

yumita
03-10-2016, 01:00
Cuối tháng này em đi Phú Yên, các pro cho em xin thông tin về chỗ này với ạ 💋💋😝😝
Em chưa đi bao giờ, team có 2 đứa con gái ạ 😍😍

yumita
03-10-2016, 01:07
Em đi từ 27-31/10 ạ. Bác nào biết cho em xin ít kinh nghiệm, hoặc ib facebook e cũng đc ạ. 0906570725z tks các pro

Linh nhi
10-10-2016, 18:26
Mình dự định đi cung đường phía bắc Phú Yên như sau: từ trung tâm TP --> Bãi Xép --> Gành Đá Dĩa, Gành Đèn --> đầm Ô Loan
Xin hỏi có đường đi khép kín: đi 1 đường, về 1 đường theo lộ trình trên ko ạ? Do mình đi vào buổi từ trưa đến chiều tối, nên mới xếp đầm Ô Loan ghé cuối cùng để ngắm hoàng hôn.

Với lại lộ trình trên có đi trong 1 buổi chiều kịp ko ạ? Bạn nào có kinh nghiệm thì góp ý giúp mình nhé.

valia
12-10-2016, 14:38
Mình dự định đi cung đường phía bắc Phú Yên như sau: từ trung tâm TP --> Bãi Xép --> Gành Đá Dĩa, Gành Đèn --> đầm Ô Loan.
Từ Bãi xép đến gành đá đĩa là đi qua đầm ô loan rồi nhé. Đi trong 1 buổi chiều hơi gấp vì nếu chỉ di chuyển 1 vòn tròn từ thành phố đã mất >2h chưa kể dừng chân ở các điểm để ngắm cảnh và chụp hình. Trên đường trở về thành phố đi QL1 bên trái đường có thấy biển Danh lam thắng cảnh Đầm ô loan nhưng vì trái đường nên chắc sẽ phải vòng khá xa.