PDA

View Full Version : Phượt cửa khẩu Việt-Cam-Lào-Thái Tết 2013 (3 nước-6 ngày-10 cửa khẩu-12 con dấu)



Summer_Flower44
23-02-2013, 08:21
Và thế là chúng tôi, 44 thành viên với đầy đủ loại tuổi từ ông bà cụ U80, đến các anh U70, tôi U60,...và các em U30 & U20,..thành viên nhỏ nhất đoàn sinh năm 2007, đã hoàn thành chuyến du xuân Tết Âm lịch 2013 qua 3 nước Đông Dương Cam-Lào-Thái với khẩu hiệu "3 nước - 6 ngày - 10 cửa khẩu - 12 con dấu xuất nhập"

Lần đầu dẫn một đoàn đông đến thế, đi nước ngoài lâu đến thế, đến những nơi mà mình chưa hề đặt chân đến bao giờ (Pakse, Savannakhet, Mukdahan, Ubol Ratchathani,...) tất cả những thông tin về thuê xe, ăn ở, ngủ nghỉ còn rất mờ mịt....Tôi lo đến mất ăn mất ngủ gần cả tháng trời. Cho chừa cái tội tham lam, ban đầu chỉ định làm chương trình cho gia đình và nhóm bạn thân khoảng 12 thành viên,..nhưng nghĩ đi xa mà thuê xe 16 chỗ thì ngồi lâu mỏi chân lắm....thế là ráng rủ rê cho đủ xe 25 chỗ. Suy tới tình lui, thấy xe 25 chỗ ngồi đường dài ko ngả lưng được thì ko thoải mái lắm....Thế là bạo gan bê nguyên lịch trình từ Facebook sang diễn đàn Phuot để rủ rê mà bụng lo ngay ngáy vì biết anh em nhà mình thường đã có KH cho Tết từ 2-3 tháng trước rồi.

Hạnh phúc từ đây và nỗi lo cũng từ đây........

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/402844_591490454213651_1178632926_n.jpg

Summer_Flower44
23-02-2013, 08:22
Cung đường chúng tôi đi như thế này:

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/182631_589852974377399_984511551_n.jpg

Summer_Flower44
23-02-2013, 08:23
Chỗ này dành viết về các điểm tham quan

Summer_Flower44
23-02-2013, 08:24
Và chỗ này dành viết cho chi phí:

Summer_Flower44
23-02-2013, 08:33
Du Xuân Cam Lào Thái...Mở hàng Phuot đầu năm Quý Tỵ...

4g40'AM ngày mùng Ba Tết...Xe khách đến đón tại điểm tập trung & đúng 05g khởi hành...
https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05326.jpg

8g55' làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Hoa Lư...
https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05331.jpg

9g20'AM Làm thủ tục nhập cảnh Cam...
https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05336.jpg

https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05335.jpg

https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05338.jpg

HoangDung
23-02-2013, 08:49
4g40'AM ngày mùng Ba Tết...Xe khách đến đón tại điểm tập trung & đúng 05g khởi hành...
8g55' làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Hoa Lư...
9g20'AM Làm thủ tục nhập cảnh Cam...
https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05338.jpg

A', em sẽ không bao giờ quên cái cửa khẩu này!

Ở đó cả đoàn đã phải đứng chờ hơn 3tiếng vì cái tội không chịu đút 50k/passport cho Hải quan Cam. Ở đó em - chị Mơ và các anh chị đã "lấy thân mình lấp lổ châu mai" suốt khoảng thời gian chờ đợi, không để ai chen ngang lên.
Thế là không đi được cửa trước thì họ nhét tiền đi cửa sau ... Nói xỏ xiên, nói thẳng thừng, rút camera chụp choẹt lung tung mà có đe dọa được ai đâu ... :)

Buồn cười cái đoạn em rút quỹ 500k để ra trên bàn của các anh HQ, từ đó mọi việc với đoàn "có vẻ" dễ thở hơn. Ngạc nhiên nhất là cái đoạn nhận được tờ 500k quay trở lại túi quỹ vì ... hehe ... các anh ấy "tự ái" không chịu lấy luôn, đỡ ghê !:LL

khanhbum
23-02-2013, 08:55
Lót dép ngồi hóng hình và entry :D

Tieulongnu
23-02-2013, 09:06
Em thay minh that la may khi lan dau tien tham gia Phuot ma duoc di chung voi nhung anh chi co rat nhieu kinh nghiem va rat gioi nhu chi Mo, chi Lien, anh Phong .... vi di voi nhung anh chi day ban linh nen tren duong di du luon phat sinh nhung viec ngoai y muon nhung tat ca moi viec deu duoc giai quyet on thoa.
Em nho nhat tinh hi
nh o cua khau Thailand co theu se khong qua duoc vi nhung truc trac ve phap ly. Nhung voi chi Mo thi moi viec giai quyet tot ngoai suc tuong tuong.
Voi em, chuyen du lich nay khong nhung giup em hieu them ve van hoa cua nhung noi da di qua ma con giup em co them nhung bai hoc vo gia ve nhung cach doi dien voi tinh huong kho khan trong cuoc song cung nhu niem tin vao cuoc song. Cam on chi Mo va tat ca moi nguoi va mong la chung ta se co nhieu co hoi gap lai nhau trong nhung chuyen di ke tiep.
PS vi la mem moi va xai phone nen e tam viet ko dau. Moi nguoi doc va thong cam nha.

Summer_Flower44
23-02-2013, 09:10
Em thay minh that la may khi lan dau tien tham gia Phuot ma duoc di chung voi nhung anh chi co rat nhieu kinh nghiem va rat gioi nhu chi Mo, chi Lien, anh Phong .... vi di voi nhung anh chi day ban linh nen tren duong di du luon phat sinh nhung viec ngoai y muon nhung tat ca moi viec deu duoc giai quyet on thoa.
Em nho nhat tinh hi
nh o cua khau Thailand co theu se khong qua duoc vi nhung truc trac ve phap ly. Nhung voi chi Mo thi moi viec giai quyet tot ngoai suc tuong tuong.
Voi em, chuyen du lich nay khong nhung giup em hieu them ve van hoa cua nhung noi da di qua ma con giup em co them nhung bai hoc vo gia ve nhung cach doi dien voi tinh huong kho khan trong cuoc song cung nhu niem tin vao cuoc song. Cam on chi Mo va tat ca moi nguoi va mong la chung ta se co nhieu co hoi gap lai nhau trong nhung chuyen di ke tiep.
PS vi la mem moi va xai phone nen e tam viet ko dau. Moi nguoi doc va thong cam nha.

Tieulongnu là ai trong chuyến đi vậy? Chị ko nhận ra áh.....

dinhngo
23-02-2013, 11:29
Một lần nữa Cám ơn chi Mơ đã dày công chuẩn bị cho chuyến đi ! Em về nhà kể lại không ai tin đã đi được như vậy.

zerobuon
23-02-2013, 11:31
Em hâm mộ chị Mơ... mong 1 ngày gần nhất sẽ được đi 1 cung do chị làm leader

SaigonRiver
23-02-2013, 12:05
Mặc dù cả đoàn vừa trải qua một đoạn đường dài mấy trăm cây số để đến ngôi chùa này ( chùa bên Lào ), phờ phạc và mệt mỏi . Vậy mà khi nghe nhiếp ảnh gia hô to " 1,2,3 chụp nha " cả đoàn ai cũng cười tươi hết cở........điệu quá xá trời.

Amylonton
23-02-2013, 12:37
Chính xác là với chi phí ngon - bổ - rẻ, nhưng ăn uống ngủ nghỉ xe cộ tươm tất như vậy thì quả là khó tin.
Nhớ ơi là nhớ Lào ơi là Lào

tonytrinh N Hợp
23-02-2013, 15:01
Năm nay vì có chút công chuyện của gia đình nên ko thể tham gia chuyến đi như trong mơ này được! Thật tiếc.
Mong chờ những thông tin và hình ảnh chuyến đi của các bạn.

thinhduyquach
23-02-2013, 16:01
Mơ là ai - mà ai cũng quý mà ai cũng mến .
Mơ là ai - mà ai cũng thương mà ai cũng nhớ .
Mơ là ai - mà ai cũng muốn 1 lần gặp gỡ
P/s : Hết biết viết gì nữa rồi - Spam kiểu này Mod xoá bài quá :D
Iu Mơ quá - Mơ ơi ...!!!

Summer_Flower44
23-02-2013, 17:35
Mơ là ai - mà ai cũng quý mà ai cũng mến .
Mơ là ai - mà ai cũng thương mà ai cũng nhớ .
Mơ là ai - mà ai cũng muốn 1 lần gặp gỡ
P/s : Hết biết viết gì nữa rồi - Spam kiểu này Mod xoá bài quá :D
Iu Mơ quá - Mơ ơi ...!!!

Ê, cho chị bay khinh khí cầu cao dzữ dzậy ku...:)

Mèo lười
23-02-2013, 21:17
Một kinh nghiệm khi đi tuk tuk tại laos đó là phải kêu tiếp tân ở motel/ khách sạn mình ở ra để thương thảo giá với tuk tuk , dù mình có thấy tuk tuk đó nói tiếng anh rành đến cỡ nào đi nữa , hoặc thu âm lại luôn để tránh trường hợp giá thương thảo là giá khứ hồi 2 chiều nhưng khi về thì họ nói giá đó chỉ là 1 way nên đội giá lên gấp đôi . Hic hic Nhớ lại là tức muốn ói maóoooooooooooo

LUUMIEU
23-02-2013, 23:48
Chào cả nhà,

Mình biết đến cung đường này khá trễ, khi đoàn đã chốt và cận Tết. Quyết không bỏ cuộc, mình gọi cho chị Mơ book 1 vé dự bị (nhờ thế thôi chứ không nghĩ là chị gọi lại), nhưng ít ngày sau chị gọi thật do có ai đó đã hủy vé.

Chị ơi, hình như đây là chữ "duyên"!

Lò dò bước lên xe với hổng có ai quen và chuyến đi dài trước mắt, hơi lo lắng, nhưng khi đi ngang qua vài bác tầm 70 tuổi và vài bé tầm 6 tuổi, mình tự nhủ: "Bô lão và nhi đồng đi được thì không có lý do gì mình đi hông được!"

Yên tâm ngay từ lúc đó.

Cảm ơn chị Mơ và tất cả các bạn đồng hành vì một chuyến đi thật đáng nhớ. "Chuyến đi đột ngột" và nhiều "bạn mới đột ngột", rất dễ thương, ^-^

Cảm ơn Phượt đã làm cầu nối, bởi mấy hôm nay mình nhận ra trái đất thật tròn vo!

LM.

LUUMIEU
24-02-2013, 01:21
"Bài học thực tế" nơi cửa khẩu đường bộ

Bước qua cửa khẩu Hoa Lư sạch sẽ, nhanh chóng, không tốn tiền "kẹp sổ", nên khi nghe tài xế khuyên kẹp mỗi passport 20-50k (50k x 40 người = 2tr chứ ít gì!), đa phần mọi người không chịu, một phần cũng vì muốn thử xem hải quan bên Cam. họ phản ứng thế nào.

Kết quả là lần đầu tiên tôi được xem "phim" diễn ra trước mắt, rầt sinh động. Một chồng 44 passport, quan lật lật từng trang vài cuốn không tìm thấy "thứ cần tìm" nên chán, chựng lại, để passport của đoàn sang 1 bên, tìm mấy passport khác rút tiền ra quăng vào (hình như cái sọt) dưới gầm bàn rào rào, đóng dấu ào ào. Nhanh, gọn, lẹ. Mặc kệ đám đông nhà Phượt la ó bên ngoài.

Gần một giờ trôi qua thấy không khả quan gì, nhưng lỡ mất thời gian chờ rồi và vẫn còn tư tưởng "đấu tranh" nên đoàn quyết định thử phương án 2 là cả nhà "lấy thân mình lấp lỗ châu mai", không cho khách mới vào nữa để tạo sức ép lên các quan.

Quan ngừng, không thèm mần nữa, đứng dậy đi tới đi lui, gọi điện đâu đó liên tục, hình như có chút bối rối vì lần đầu gặp một đám quá đông..."cố tình không biết luật và chống đối".

Một đoàn rất đông khác cũng vừa tới. Nhà mình hí hửng vì nghĩ quan càng rối, không ngờ quan cũng có phương án 2: chuyển form ra bằng cửa sau và nhận sổ bằng cửa sau; thậm chí tự điền dùm form luôn cho nhanh. Vẫn tiền tươi quăng vào sọt ào ào và đóng dấu rào rào trước bao cặp mắt...phẫn nộ của nhà Phượt, mặc kệ Cụ Bà Cụ Ông của nhà Phượt đang...lấp lỗ châu mai!

Thua!

Chị Liên thủ quỹ nhà mình nhẹ nhàng đặt tờ 500k xuống bàn thăm dò thái độ "địch".

Tốc độ có khả quan xíu nhưng không thấm vào đâu, vài cuốn passport bị trả về phía VN vì cái tội... đóng dấu mờ.

Rốt cục, khi passport cuối cùng xong thì đã trưa lắm rồi, mất gần 3h.

Điều bất ngờ là quan trả lại tờ 500k kia, hơi khó hiểu (chắc chê ít quá lấy không đáng). Nhà mình ghét quá không mần gì được, chỉ đành tự triết lý: "Họ trao lại chút xiền cho mình để giữ lại...lòng tự trọng!"

Chiều đó khi đến biên giới Cam_Lào, 44 passport đưa vào được đóng dấu nhanh chóng và...để đó, nhà mình có kinh nghiệm hơn, không "đấu tranh" nữa, nhưng...trả giá. Thay vì 100 USD thì kì kèo xuống còn 50 thôi. Trót lọt và nhanh chóng! Nhà mình học luật nhanh ghê!

Hôm đó có vài passport VN từ cửa khẩu Cam đóng dấu để về VN, tới cửa khẩu VN đóng dấu rồi quay lại Cam ngay, mọi người có để ý và biết lý do tại sao không?

Trước đây tôi biết có nhiều trường hợp bà con VN mình qua Cam, Lào làm ăn ngắn hạn, mỗi tháng phải tốn tiền xăng xe chạy ra cửa khẩu đóng dấu ở thếm 30 ngày rồi quay qua đó làm ăn tiếp, tháng nào cũng vậy. Chỉ còn biết chờ chính sách " 30 ngày" này thay đổi (cho dân làm ăn chứ không phải du lịch) để đỡ tốn kém. Giờ tôi biết thêm vụ "kẹp sổ" này thấy càng tội.

Khổ thân bà con VN mình và người dân nghèo Cam, Lào đi làm ăn xa nhà kiếm sống lại tốn đủ thứ tiền cho thủ tục và luật rừng!

LM.

dinhngo
24-02-2013, 10:30
Một kinh nghiệm khi đi tuk tuk tại laos đó là phải kêu tiếp tân ở motel/ khách sạn mình ở ra để thương thảo giá với tuk tuk , dù mình có thấy tuk tuk đó nói tiếng anh rành đến cỡ nào đi nữa , hoặc thu âm lại luôn để tránh trường hợp giá thương thảo là giá khứ hồi 2 chiều nhưng khi về thì họ nói giá đó chỉ là 1 way nên đội giá lên gấp đôi . Hic hic Nhớ lại là tức muốn ói maóoooooooooooo

Thấy anh chàng lái tuk tuk đẹp trai, lo dòm trai không lo trả giá nè !!! tức cái giề !

lambanghieu
24-02-2013, 10:45
Chị Mơ! Làm sao có thể thuê xe di chuyển qua các nước đó được hả chị? Vì em thấy các xe lớn như vậy phải làm giấy tờ này nọ ngoài bộ cơ. Cái này bên nhà xe lo hay mình phải đứng ra hỗ trợ cùng họ? Chúc cả nhà năm mới vui vẻ.

Mèo lười
24-02-2013, 12:20
Thấy anh chàng lái tuk tuk đẹp trai, lo dòm trai không lo trả giá nè !!! tức cái giề !

Hic , cả đám bu lại trả giá mà anh , có phải mình em đâu , oan ức quá , oan ức quá :(((((((((((((((((((((

Quỷ-Lệ
24-02-2013, 20:20
Hành trình Cambodia – Laos – Thailans

PHƯỢT DU XUÂN QUÝ TỴ

Một chuyến du xuân ! Một chuyến du xuân đặc biệt.

Một chuyến đi hơn hai ngàn cây số, xuất nhập 12 lần, qua 10 cửa khẩu của 4 quốc gia: Việt Cam Lao Thái.

Một chuyến đi 6 ngày 5 đêm đầu xuân Quý Tỵ.

Ra di sớm mồng 3 tết, khi Sài gòn chưa thức dậy. Trời se lạnh, đường phố vắng tanh.

Ngày về đêm mồng 8 tết Sài gòn chưa ngủ, rực rỡ đông vui, nhộn nhịp đêm cuối kỳ nghỉ tết. Thoang thỏang từng cơn gió mát.
Ra đi có người còn ho còn cảm. Ngày về cả đòan (39 thành viên và 5 em bé) khỏe mạnh tinh thần sảng khóai, niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt trẻ già. Một chuyến du ngọan thành công, tuy chưa mỹ mãn.

Xưa có câu “ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn “ . Mới nửa ngày đầu đã học được bài: Qua cửa khẩu. Cả đòan ngồi đứng dưới cái nắng gay gắt hơn 2 hai giờ, trước cửa khẩu Cam (đối diện cửa khẩu Hoa lư của VN), không phòng đợi, không ghế ngồi, trên khỏang sân trước căn nhà cấp 4. Chỉ vì không chịu kẹp học phí vào hộ chiếu. Các cửa khẩu tiếp theo “ Tấm lòng liêm chính từ nay xin chừa”, học phí đầy đủ thông quan dễ dàng.

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/858297_165894873561374_1849490854_o.jpg
Hồ hởi sang cửa khẩu Lào
Song bài học qua cửa khẩu đâu chỉ có vậy. Sáng mùng 5 tết đến cửa khẩu Mukdahan hải quan yêu cầu phải có hướng dẫn viên du lịch biết tiếng Thái đi theo mới cho vào đất Thái. Tranh luận hồi lâu (tiếng Anh) bạn đồng ý giúp mời HDV du lịch của Thái tới. Hộ chiếu nhanh chóng được thông quan. Song cả đòan phải nộp hơn 100 USD cho công ty du lịch. Mọi người vui vẻ lên xe qua cửa khẩu. Hướng dẫn viên cũng biến đâu mất, mới vỡ lẽ: Học phí thu gián tiếp.

Ngày hôm sau trở lại Lào qua cửa khẩu Pakse. Học phí kẹp theo đầy đủ giống như khi vào ngày 3 tết, thông quan nhanh. Khi xe chạy bị chặn lại tại cửa ra, bạn đòi nộp tiền cho công ty du lịch Lào. Thế là tốn thêm hơn 100 USD, chỉ vì (có lẽ bép xép) để bạn biết thông tin ở cửa khẩu Thái. Bạn học nhanh hơn ta! Đây là xuất học phí vô duyên nhất của chuyến đi.

Những trục trặc nho nhỏ ở các cửa khẩu, không làm chúng tôi kém vui, mà chỉ để lại cho chuyến đi nhiều điều đáng nhớ.

Cả hành trình, trên nhiều cung đường, qua nhiều vùng đất : Hoang sơ nghèo nàn, trù phú màu mỡ, đô thị đông vui hay làng quê vắng vẻ... Tất cả đều để lại trong chúng tôi một cảm giác bình yên, thân thiện. Những căn nhà sàn nho nhỏ, mộc mạc đơn sơ, nghèo nàn trông hiền lành, thánh thiện như những người dân lam lũ với sắn khoai nơi đây vùng dông bắc Cam. Những nẻo đường nam Lào cảnh đẹp, ít xe, nhiều bò. Xe đang chạy bon bon, bỗng thắng gấp, người giật mình sô cả về trước, tất cả ồ lên chỉ vì mấy chú bò qua đường không theo luật. Đường không bóng cảnh sát, không bắn tốc độ. Các xe vẫn đi đúng luật, các xe tải đều dễ dàng nhường đường cho xe chúng tôi vượt. Những trận cười thỏai mái về ngôn ngữ giao tiếp với lái xe (người Lào): Bằng tiếng Anh, tiếng Lào, bằng tay chân ra hiệu, rồi cũng hiểu, cũng đi đến nơi về đến chốn, cũng đến được những nơi cần đến, cũng đỗ được những nơi cần đỗ.

Những đêm nghỉ ở Pakse hay Savanakhet thật êm đềm tĩnh mịch, nơi còn giữ được nhiều dấu tích quy họach kiến trúc của người Pháp
Mục đích chính của chuyến đi du ngọam là viếng thăm các chùa và danh thắng nước bạn. Khi vào các danh thắng đều phải mua vé còn chùa thì không. Về văn hóa 3 nước Cam-Lào-Thái đều có nét tương đồng : Đạo Phật là quốc đạo. Các ngôi chùa đều có nét kiến trúc gần giống nhau. Xong một điều thật thỏai mái là cửa chùa luôn mở rộng, vắng vẻ thanh tịnh. Chúng tôi có thể vào lễ ở chính điện hoặc tới bất kỳ nơi nào trong chùa đều không bị ngăn cản. Đứng trước không gian trong lành, tịch mịch con người trở nên thánh thiện. Ở Lào, cứ 6 giờ sáng là hàng đòan nhà sư từ các chùa đổ ra đường đi khất thực. Thỉnh thỏang thấy các cụ già hoặc phụ nữ cũng quỳ trước cửa nhà mình để ban đồ khất thực cho các nhà sư. Nhận đồ khất thực xong các nhà sư đứng trang nghiêm tụng bài kinh cầu an cho gia chủ. Thăm viếng chùa chúng tôi không có hương hoa, không có lễ vật, bỏ lại sau những ngày tháng bận rộn, bon chen, hối hả ngược xuôi vì cuộc sống đô thành. Lòng chúng tôi cảm thấy thanh thản, bình an hướng thiện trước cửa thiền môn: “phật tại tâm, tâm tại phật”.
Tại Pakse, chúng tôi đón bình minh trên sông Mêkong, khi ngồi trên thuyền len lỏi thăm 4000 đảo. Hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành dịu mát buổi sớm mai. Bò lên từng bậc đá giữa nắng trưa, để đến tầng cao nhất của Angko thu nhỏ. Leo qua những phiến đá to nhỏ để đến gần hơn thăm thác trên sông Mekông hoặc trang nghiêm theo dòng người vào thăm hòang cung và chùa vàng bạc tại Pnompenh... Ở đâu cũng không thấy ăn xin, không hàng rong chèo kéo, không chen lấn xô đẩy, tất cả đều tự nhiên giản dị, mộc mạc hiền lành mà rất tử tế con người. Một thóang chạnh lòng buồn cho nhân tình thế thái !

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/858557_165959713554890_919262156_o.jpg
Sư khất thực buổi sáng tại Pakse.
Một chuyến du xuân ! Một chuyến hành hương cầu mong những điều bình an và may mắn ! Cho một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Quỷ-Lệ
24-02-2013, 20:29
Ngày đầu trên đất Cam, ăn trưa (thực chất là chiều rồi) tại nhà hàng này tại Stung Treng
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/402906_165894370228091_1780759209_n.jpg

Hải quan Cam sử dụng cái chòi này để làm thủ tục.
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/857218_165894606894734_2021928943_o.jpg

Xe này của Lào, bắt đầu từ đây sẽ đi xe này với 1 anh tài xế Lào biết tiếng Thái nhưng không biết tiếng Việt và Anh.
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/861386_165958900221638_729736423_o.jpg

Kiến trúc rất đặc trưng của chùa Lào.
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/559988_165960113554850_1714429141_n.jpg

DMPLK
25-02-2013, 23:36
Đôi khi nghĩ lại chuyến đi thấy chị Mơ giỏi khả năng giao tiếp quá. Phải học tập mới được.

Người Việt biết tiếng Anh mà chỉ đạo được anh lái xe người Lào không biết tiếng Anh và tiếng Việt. Điều hành đoàn 44 người nay thêm anh lái xe nước bạn nữa ^^ Phục quá chị Mơ :)

Chị để lại ấn tượng đậm nét ở nhiều khoảnh khắc khác nữa ^^

huenguyen712
27-02-2013, 09:14
Thấy ảnh của các anh chị, thật là hâm mộ chị Mơ quá, thèm 1 chuyến như thế!

thinhduyquach
01-03-2013, 01:10
Chị Mơ ơi !! Có mấy người khen chị nè , sao không vô nhận hàng . Tiện thể '' quét mộ '' cái topic luôn nè ....nó đóng gián nhện , bù hông tùm lum , tè le , từa lưa nè :D

tonytrinh N Hợp
01-03-2013, 11:22
Một chuyến đi như trong mơ đối với bao người! Qua rất nhiều điểm du lịch của mấy nước
Với nhiều cao thủ trên đường phượt và những tay máy khủng!
Mong các bạn dành chút thời gian chia sẻ những kinh nghiệm của chuyến đi và cho anh em chiêm ngưỡng những hình ảnh thú vị của các bạn
Xin cám ơn các bạn.

behamvui
05-03-2013, 11:25
hehhehe thấy đông vui quá, cả nhà post hìnhnhiều nhiều lên, viết cảm nghĩ nhiều nhiều lên cho e xem đỡ thèm, vì e thèm đi lắm mà đi hỏng được, hi vọng lần sau e được tham gia,..

phunhan
05-03-2013, 12:42
Chị mơ này giỏi quá, phục Chị sát đất

bienvang
11-03-2013, 12:51
Lần đầu tiên được đi phượt, hôm off để lên kế hoạch lại không tham gia được, nên sáng mùng 3 đến điểm hẹn mà hồi hộp, vì không quen biết ai hết, vậy mà sau chuyến đi, mình lại có thêm rất nhiều bạn rất dễ thương, lớn tuổi có, nhỏ tuổi có, bằng mình cũng có, nhưng trên hết, ai cũng tràn đầy tinh thần "phượt", vậy nên giờ mình phải cố gắng cày để tiếp tục giấc mơ phượt.
Mình sẽ chia sẽ hình ảnh những nơi đoàn đã đi qua...
1. Cửa khẩu Campuchia (giáp với Lào): nơi đây đang trong quá trình xây dựng, sẽ thay thế cho cái chòi mà anh Quỷ-Lệ giới thiệu bên trên
https://farm9.staticflickr.com/8101/8502314305_bd27e72518_c.jpg
2. Hoàng hôn tại cửa khẩu Cam-Lào
https://farm9.staticflickr.com/8094/8503419528_299f8ac88e_c.jpg

phanchotan
11-03-2013, 14:12
Xem qua chuyến đi của Cô Mơ... thấy rằng công tác tồ chức cũng công phu và lộ trình chặc chẻ Một chuyến Phuot khá hoàng tráng đấy chứ ! Tiếc là không có ai tập trung để viết lên hành trình chuyến đi từ đầu chí cuối ! lại thêm một điều tiếc nữa là chưa thấy ai trong chuyến đi tập trung cho những hình ảnh nơi đến của đoàn và cũng không ai pót hình viết về từng nẽo đường mà đoàn đã đi qua ...
Và mong rằng Khi Cô Mơ đọc được những dòng chữ này của tôi và cũng là ý của nhiều người ....rằng là chia sẽ cho ACE những kinh nghiệm khi tiếp cận '' Cán bộ hải quan '' của các nước bạn ... ví dụ về các khõang tiền học phí , tiền học khôn ! cách đi cho nhanh cho vui và cho êm đềm trót lọt khi qua lại cửa khẩu ... v.v...nhiều thừ trên những cung đường mong cô MƠ chia sẻ nhe ! Thân ái chào !!

phanchotan
11-03-2013, 14:19
Tiện Thể Gởi đến Cô Mơ .... Cô vui lòng cho ACE nhà Phuot biết chương trình của chuyến đi sắp tới cũng do cô tổ chức. Đến đất nước Miến điện ? dự kiến thời gian ? Phương tiện ? tổng tiêu hao ? v.v. ...

hoangvanphuong75
11-03-2013, 14:45
Thực ra cung này phù hợp với đi đóng dấu và nộp phí. Phục chủ top đã nhận ra và đã đặt đúng tiêu đề cho topic.