PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phượt bụi Sing - Malay 6 ngày (dành cho gia đình có trẻ em & người già)



sejabin
22-02-2013, 17:52
Thân chào mọi người,
Dịp Tết vừa rồi, sej có cùng gia đình "phượt bụi" Sin - Mal trong 06 ngày.
Tuy thời gian cũng có nhiều hạn chế nhưng cũng giúp mọi người trong gia đình có 1 lịch trình với cái nhìn bao quát về 2 nước.

Nhân đây, sej cũng cảm ơn những bài chia sẻ của những anh/ chị đi trước, đã giúp sej lên kế hoạch chi tiết hơn.
Vì thành phần gia đình hơi phức tạp từ trẻ em, thanh niên đến trung niên và người già. Do đó, sej nghĩ mình cũng nên chia sẻ những kinhh nghiệm mình có dc để giúp cho mọi người cho những kế hoạch sắp tới.
Gia đình sej 7 người bao gốm: 2 anh em (25 – 27 tuổi), ba mẹ & dì ( 40- 50 tuổi), em gái (10 tuổi), Ông ngoại (76 tuổi).

Trước khi đi chuẩn bị:
- Giấy khai sinh của trẻ em (đi cùng với mẹ), nếu không đi cùng bố mẹ thì phải có giấy Uỷ quyền, có xác nhận của phường (nếu ko rất dễ bị từ chối lúc làm thủ tục lên máy bay – quầy check in)
- Giấy khám sức khoẻ cho Ông ngoại (trên 70 tuổi): điều này cũng cần thiết vì đối khi cũng bị hỏi là có đủ sức khoẻ để đi chơi hay không? (cứ chuẩn bị, ko ai hỏi thì thôi, có hỏi cũng có cái để show ra).
- Mua bảo hiểm AIG cho tất cả mọi người tham gia chuyến đi.
- Chụp hoặc scan hộ chiếu của tất cả mọi người để vào điện thoại hoặc tablet
- Thuốc thông dụng như: đầy bụng, tiêu chảy, cảm sốt, nhức đầu, băng cá nhân, thuốc chống say tàu xe,…

Vé máy bay:
- Mua 2 chặng riêng biệt cho: Sài Gòn – Singapore (Tiger Airways) & Kuala Lumpur – Sài Gòn (Air Asia). Đối với bảo hiểm của Air Asia, không nhất thiết phải mua vì trước sau gì cũng phải mua bảo hiểm AIG cho tất cả mọi người (giá khoảng 200,000 VND/ người – loại phổ thông).
- Hành ký kí gửi: đi 7 người nhưng chỉ mua ki gửi 20kg cho 3 người để tiết kiệm chi phí (2 – 3 chung 1 hành lý kí gửi 20kg). Dc phân chia như sau (phù hợp theo sự sắp phòng trong gia đình).
o Ba mẹ: 20 kg
o 2 anh em, ông ngoại: 20 kg
o Dì & em gái nhỏ: 20 kg

Phương tiện vận chuyển từ Singapore – Malacca // Malacca – Kuala Lumpur:
- Vé xe bus Singapore – Malacca: mua trên busonlineticket, hãng xe StarMart Express Air Asia Liner Pte Ltd, giá 25 SGD/ người (tặng 1 chai nước 500ml). Có mặt trước 30 phút để check-in tại quầy. Xe loại 45 chỗ giống Việt Nam nhưng 1 hàng chỉ có 3 ghế, tổng cộng khoảng 20 – 25 ghế nên rất thoải mái, thoáng mát. Xuất phát tại Sin lúc 11:00 AM, đến Malacca Sentral khoảng 03:00 PM (tính luôn thời gian làm thủ tục & thời gian nghỉ ngơi tại trạm dừng chân). Tốc độ trung bình trên đường cao tốc là 110 Km/h
- Vé xe bus Malacca – Kuala Lumpur: mua khi đến Malacca Sentral, nếu có hãng trên thì nên mua, không thì có thể xem các hãng khác, nên lựa chọn hãng nào có ghế to và rộng để thoải mái. Lỡ đi Delima Express (hơi thất vọng) vì như xe 45 chỗ bên mình, xe chạy chậm. Rời bến lúc 01:00 PM, đến KL Sentral là 03:00 PM

[còn tiếp]

keliemang_hue
22-02-2013, 23:13
Hóng topic của chủ thớt :)

sejabin
23-02-2013, 09:12
[tiếp tục]

Khách sạn:
• Singapore: 5foot.inn way Project Bugis (Add: 10 Aliwal St)
Phòng nhỏ, vừa đủ để ngủ
Vị trí: Khu Bugis (từ ks đi bộ khoảng 15’ đến Bugis Juntion)
MRT: gần 2 ga tàu MRT Bugis & MRT Nicoll Highway
Xung quanh: Quán ăn uống của người Hoa, Ấn rất nhiều, có 7/11 shop, quán bar,…
Giá phòng: mình book 2 phòng máy lạnh (1 phòng 4 người – giường tầng, 1 phòng 3 người – giường tầng) có toilet trong phòng (kẹt có thể ra toilet bên ngoài (public). Giá trung bình 660,000 VND/ người/ đêm
Miễn phí ăn sáng với bánh mì sandwich (có lò nướng), bơ, đường, mứt, bơ đậu phộng, trái cây (cam, táo, lê,…), nước nóng, lạnh.
Tip: ăn sáng tự phục vụ từ 06:30AM – 10:00 AM (trên lầu 1), ăn xong tự rửa chén, bát, đĩa,…

*Phòng 04 người (có toilet trong phòng)
http://farm9.staticflickr.com/8104/8490901895_9594d176a6.jpg (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8490901895/)
11466716 (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8490901895/) by sejabin_xltt (http://www.flickr.com/people/25337014@N08/), on Flickr

* Phòng 03 người (có toilet trong phòng)
http://farm9.staticflickr.com/8087/8490901939_013d94bd98.jpg (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8490901939/)
Bugis - phong 3 nguoi (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8490901939/) by sejabin_xltt (http://www.flickr.com/people/25337014@N08/), on Flickr

• Malacca: Hangout@Jonker (Add: 19 & 21 Lorong Hang Jebat)
Phòng rộng, thoáng mát
Vị trí: ngay trung tâm khu phố cổ, bước ra khỏi khách sạn là đầu đường khu chợ đêm nổi tiếng trên đường Jonker Walk. Qua khỏi cây cầu là tới Quảng trường Hà Lan, quẹo trái là bến thuyền đi dọc sông Melaka (chỗ con thuyền gỗ màu đen cao và lớn)
Xung quanh: Nhà hàng ăn rất ngon, mở cửa từ 11:00 AM
Giá phòng: mình book 3 phòng máy lạnh, toilet trong phòng (1 phòng 3 người, 2 phòng 2 người). Giá trung bình 650,000 VND/ người/ đêm
Miễn phí ăn sáng với bánh mì sandwich (có lò nướng), bơ, đường, mứt
Tip: ăn sáng tự phục vụ từ 06:30AM – 09:30 AM (ngay sảnh ks), ăn xong tự rửa chén, bát, đĩa,…

Khu vực ăn sáng
http://farm9.staticflickr.com/8085/8490787447_bbfd11c06a.jpg (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8490787447/)
hangout-jonker (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8490787447/) by sejabin_xltt (http://www.flickr.com/people/25337014@N08/), on Flickr

Phòng ngủ
http://farm9.staticflickr.com/8380/8490786311_e67f741954.jpg (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8490786311/)
7 (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8490786311/) by sejabin_xltt (http://www.flickr.com/people/25337014@N08/), on Flickr

• Kuala Lumpur: Fahrenheit Suites (4****) (Add: 5th Floor, Fahrenheit 88, 179 Jalan Bukit Bintang)
Phòng rất rộng, sạch sẽ thoáng mát, khoảng 150 m2
Phòng có máy điều hoà ở tất cả các phòng
Phòng kiểu căn hộ với 1 phòng khách, 1 bếp, 3 phòng ngủ & 2 phòng tắm.
Thích hợp cho gia đình đông người, thích sự ấm cúng

Vị trí: ngay trung tâm mua sắm Bukit Bintang, ngay dưới khách sạn là trung tâm thương mại Fahrenheit 88, đối diện là Pavilion.
Xung quanh: nhộn nhịp, sầm uất với nhiều cửa hàng
Giá phòng: trung bình 620,000 VND/ người. đêm
Không có ăn sáng tại ks

Giặt đồ và sấy với giá 10 RM/ 7 kg, xà phòng giặt 1 túi/ 1 RM. Tự giặt tại máy (giặt và sấy đồ khác nhau). Trung bình: giặt 45’, sấy 45’

Tip: thang máy hơi cũ nhưng chạy rất nhanh, từ tầng 5 lên tầng 20 chỉ có 30 giây, vào khách sạn từ bên hông toà nhà

Phòng ngủ:
http://farm9.staticflickr.com/8373/8490902993_7786fbae68.jpg (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8490902993/)
filename-f4-jpg-thumbnail0 (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8490902993/) by sejabin_xltt (http://www.flickr.com/people/25337014@N08/), on Flickr

Phòng khách, bếp với đầy đủ tiện nghi:
- Phòng khách: salon, tivi, bàn
- Bếp: bếp điện từ, xoong, chảo, tô, dĩa, dao, đũa, muỗng, nĩa,...

http://farm9.staticflickr.com/8366/8492004326_51b6cc16f7.jpg (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8492004326/)
W1M_MY_24716_05room (http://www.flickr.com/photos/25337014@N08/8492004326/) by sejabin_xltt (http://www.flickr.com/people/25337014@N08/), on Flickr

[còn tiếp]

Di Cham
25-02-2013, 14:05
Sao bác không đi hướng SG-KL-SIN cho tiện, giá vé cung rẻ hơn từ Sing-KL.

sejabin
25-02-2013, 15:56
Sao bác không đi hướng SG-KL-SIN cho tiện, giá vé cung rẻ hơn từ Sing-KL.

Cảm ơn bác nhưng vì thời điểm đó, em search vé VMB thì chiều SGN - SIN ngày mùng 5 Tết và từ KUL - SGN ngày mùng 10 Tết rẻ hơn chặng SGN - KUL mùng 5 & SIN - SGN mùng 10 ^^
Vậy nên em mới đi từ SIN rùi về từ KUL, chứ thực ra em mún đi KUL trước và về SIN để có thời gian ở SIN nhiều hơn ;)

tieulong327
26-02-2013, 21:32
Bạn cho mình hỏi, từ SIN-KUL bạn đi bus đúng không, giá vé khoảng bao nhiêu vậy bạn, thời gian đi mất bao lâu, trạm bus để đi là ở đâu. Thanks bạn nhiều lắm. Thân:)

sejabin
26-02-2013, 23:32
Bạn cho mình hỏi, từ SIN-KUL bạn đi bus đúng không, giá vé khoảng bao nhiêu vậy bạn, thời gian đi mất bao lâu, trạm bus để đi là ở đâu. Thanks bạn nhiều lắm. Thân:)

Chào bạn, mình ko đi thẳng Sin - Kul mà đi từng chặng để nghỉ vì gia đình mình đi nhiều sẽ mệt và cũng mún đi thành phố mới. Vậy nên hành trình nhà mình đi bus từ Sin qua Malay như sau:
- Sin - Melaka: book qua web busonlineticket.com, giá 25 Sgd/ người (tên của hãng, bạn xem lại bài phía trên giúp mình nhé). Hệ thống xe hãng này tốt, ghế to, điều hòa mát lạnh, tặng free 1 chai nước. Lên xe tại hãng (đường Beach Road, tòa nhà Golden Miles) Thời gian đến Melaka Sentral là 4 tiếng
- Melaka - Kul: mua tại quầy vé Melaka Sentral, hãng Delima, giá 12.2 RM/ người. Dịch vụ ko bằng hãng trên, xe chạy 2 tiếng đến KL Sentral.

_ChickenFat_
04-03-2013, 18:23
Bạn cho mình hỏi ở malacca và kul có quán ăn nào ngon k ^^ Mình cũng sắp đi rồi, trong đòn cũng có người gì nữa. Àh mà bạn đi KL có ghé putraraya k? ở đó có gì tham quan không?

Aromatic-grass
05-03-2013, 21:29
Muốn nhấn nút "thank" cám ơn bạn nhưng mình hết quota hay sao ý nên không được, đành viết vài chữ cám ơn bạn vậy. Nhà mình hè này cũng định làm quả Sing-Mã, cũng ông già bà cả trẻ em thanh niên....y như nhà bạn :-)) nên còn đang phân vân chút. Nếu nhà bạn đi về ok cả thì mình càng quyết tâm. Mong bạn viết tiếp.

sejabin
06-03-2013, 08:14
bạn cho mình hỏi ở malacca và kul có quán ăn nào ngon k ^^ Mình cũng sắp đi rồi, trong đòn cũng có người gì nữa. Àh mà bạn đi KL có ghé putraraya k? ở đó có gì tham quan không?

Hi bạn ChickenFat,
Tại Malacca mình có dùng cơm tối tại 1 quán ăn trong chợ đêm, xin lỗi vì mình ko nhớ rõ tên quán ăn đó. Nhưng theo mình thấy, hầu hết các quán ăn ở đây ăn đều ngon, dc tự do mang nước vào trong (nhà mình mua thêm nước mía vì nước trong quán khá đắt).
Buổi trưa trước khi đi Kul, nhà mình có ghé sang quán người Hoa, có tên là Afamosa, quán này nấu ăn ngon và hợp khẩu vị người Việt Nam mình ^^

Còn tại Kul, thì mình ở tại khu Bukit Bintang nên toàn ăn tại FOOD REPUBLIC của trung tâm PAVILION. Ở đây có nhiều cửa hàng ăn uống khác nhau, của Malay, Trung Hoa, Hàn, Nhật, Thái,... đều có. Khẩu vị tương đối hợp ăn, mà giá cả thì ko đắt đỏ. Ai thích j có thể ăn nấy ^^ (chỗ này nằm ở Tầng 3 nhé ;)

Nhà mình có đi Putrajaya nữa, nhưng đi bằng TAXI (ngày cuối cùng, trên đường ra sân bay).
Tại đây thì mình tham quan THÁNH ĐƯỜNG HỒI GIÁO PUTRA (màu hồng), PHỦ THỦ TƯỚNG (màu xanh) và cầu dây văng lớn nhất tại Putra.
Nói chung các điểm này mình chỉ dừng lại chụp ảnh kỉ niệm ;) nên ko có đi sâu vào trong (cận giờ ra sân bay LCCT)


Muốn nhấn nút "thank" cám ơn bạn nhưng mình hết quota hay sao ý nên không được, đành viết vài chữ cám ơn bạn vậy. Nhà mình hè này cũng định làm quả Sing-Mã, cũng ông già bà cả trẻ em thanh niên....y như nhà bạn :-)) nên còn đang phân vân chút. Nếu nhà bạn đi về ok cả thì mình càng quyết tâm. Mong bạn viết tiếp.

Nhà mình đi về ổn lắm bạn ạ, ông mình vui lắm.
Mình biết người già hay đau chân khi đi nhiều, nên cố gắng hạn chế bớt những điểm ko cần thiết.
Mặc dù chỉ đi 6 ngày nhưng hầu hết các nơi đều đi qua, tại SIN thì cứ MRT mà tiến, sau đó tới BUS rồi TAXI
Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm bài chia sẻ, bạn cần thông tin j thì cứ nói nhé :)
Giúp dc bạn j thì mình sẽ cố gắng hết sức

sejabin
08-03-2013, 10:38
Phương tiện di chuyển tại từng điểm đến (vì gia đình mình đi 7 người, lại có người già (trên 70t) và trẻ em (10t) nên mình sử dụng phương tiện cũng có chọn lọc và tiết kiệm đến mức có thể để mọi người thông thả trong việc di chuyển.
• Singapore:
- Taxi (taxi tại Sin chỉ có loại 4 chỗ nên nhà mình phải đi 2 chiếc)
o Taxi từ sân bay về khu Bugis: khoảng 25 SGD/ chiếc ~ 20 phút, tự khuân và lấy hành lý.
o Taxi từ Công viên Merlion đến Vườn chim Jurong: khoảng 25 SGD/ chiếc ~ 25 phút
- MRT: sử dụng thẻ EZ Link
o Mua thẻ EZ Link (12SGD/ thẻ, trong đó sử dụng 7 SGD để di chuyển, 5 SGD deposit – ko dc hoàn trả). Top –up thấp nhất là 10 SGD/ thẻ (tại shop 7/11 hoặc quầy mua thẻ của ga MRT)
o Trả thẻ sẽ dc hoàn lại số tiền trong thẻ còn dư (5 SGD ban đầu ko dc hoàn trả).
- Bus: sử dụng chung với thẻ EZ Link
- Tàu điện Sentosa Train Express từ Vivo City đến đảo Sentosa: 3,5 SGD/ người

• Malacca:
- Taxi (cũng phải sử dụng 2 chiếc):
o Taxi từ Malacca Sentral về Jonker Walker và ngược lại: 20 RM/ xe/ lượt (trả giá)
- Xe bông tại quảng trường Hà Lan: (2 – 3 người/ chiếc): 20 RM/ xe/ vòng (nên xuống tại pháo đài Afamosa để lên đồi tham quan, đỡ mất công quay lai quảng trường Hà Lan rồi đi bộ đến rất mệt)
- Đi tàu trên sông Malacca: 15 RM/ người lớn, 7 RM/ trẻ em

• Kuala Lumpur
- Taxi (sử dụng metre):
o Từ KL Sentral - Bukit Bintang: 50 RM/ xe
o Bukit Bintang – Động Batu – Bukit Bintang: 50 RM/ xe/ lượt
o Bukit Bintang – Putrajaya – LCCT: 215 RM/ xe/ lượt
- Tàu điện trên không: khoảng 1,5 RM/ lượt (từ Bukit Bintang đến China Town)

Lavender_Dang
14-03-2013, 09:53
Lịch trình ở Sing bạn tham quan những điểm nào? àh bạn còn nhiều thẻ EZlink ko có thể cho mình mượn or mướn với,đoàn mình đi đông gấp đôi gia đình bạn nữa.Gồm 2 gia đình có tuổi giống bạn, nhưng bảo hiểm có bắt buộc mua ko bạn? :(

Casperkid
14-03-2013, 10:21
Cảm ơn chủ top mình cũng đang đau đầu toét mắt vì nhận nhiệm vụ lên lịch trình cho gia đình vào diipj tháng 4 này, m đi 1 lần ròi nhưng 2 năm rùi cũng ko còn nhớ thông tin nữa, mà đi vơi c nên chả phải lo nghĩ gì. Gặp đc chia sẻ của chủ top thật mừng quá trời hihi.

Lo nhất là phần ăn ngủ, hiện m đang cân nhắc hotel của bạn với Footprints Hostel (khoảng 20$ book qua agoda). không biết địa chỉ nào tiện và tiết kiệm hơn nhỉ. chỗ hostel của bạn tầm 30$ chắc b book trực tiếp ah? room infor mà ko ghi share bathroom có nghĩa là phòg đó có toilet riêng trong phòng ah?

sejabin
14-03-2013, 15:09
Lịch trình ở Sing bạn tham quan những điểm nào? àh bạn còn nhiều thẻ EZlink ko có thể cho mình mượn or mướn với,đoàn mình đi đông gấp đôi gia đình bạn nữa.Gồm 2 gia đình có tuổi giống bạn, nhưng bảo hiểm có bắt buộc mua ko bạn? :(

Hi bạn, do nhà mình đi cũng đông nên trước lúc đi qua Mal thì gom lại đổi thẻ hết rồi ^^ Mình chỉ giữ thẻ của mình, nhưng hiện đang cho 1 chị mượn (chưa thấy chị ấy contact gửi lại cho mình :( )

Ở Singapore, mình đã đi:
- Công viên sư tử biển, nhà hát sầu riêng
- Vườn chim Jurong
- Chùa Răng Phật
- Vivo City
- Đảo Sentosa (ko đi dc vì mưa quá to ^^)
- Trung tâm Mustafa

sejabin
14-03-2013, 15:14
Cảm ơn chủ top mình cũng đang đau đầu toét mắt vì nhận nhiệm vụ lên lịch trình cho gia đình vào diipj tháng 4 này, m đi 1 lần ròi nhưng 2 năm rùi cũng ko còn nhớ thông tin nữa, mà đi vơi c nên chả phải lo nghĩ gì. Gặp đc chia sẻ của chủ top thật mừng quá trời hihi.

Lo nhất là phần ăn ngủ, hiện m đang cân nhắc hotel của bạn với Footprints Hostel (khoảng 20$ book qua agoda). không biết địa chỉ nào tiện và tiết kiệm hơn nhỉ. chỗ hostel của bạn tầm 30$ chắc b book trực tiếp ah? room infor mà ko ghi share bathroom có nghĩa là phòg đó có toilet riêng trong phòng ah?

Cảm ơn bạn. Mình có check khách sạn bạn đưa ra nhưng mà thấy nó ko dc gần MRT cho lắm nên bạn sẽ phải đi bộ khá nhiều đấy.
Hostel của mình là mình book qua booking.com (ko bị charge phí, thay toán khi đến khách sạn).
Về sharebathroom hay ko, bạn click vào chỗ phòng để xem, trong phần bao gồm các vật dụng trong phòng ấy ^^
Mình cũng nghĩ bạn nên check qua web: www.booking.com
Vì book ko bị charge phí mà có thể book dc nhiều ks, sau đó chọn lọc và cancel trước thời hạn do ks đưa ra ;)
Có gì cần, bạn cứ hỏi nhé ;)

loveolala
14-03-2013, 15:34
Mình ở Hà Nội. nếu bạn có thừa malaysian ringgit thì bán lại cho mình nhé. hì. mình cũng sắp đi Malay.

Aromatic-grass
14-03-2013, 21:19
Cho mình hỏi vài câu nhé :
1. Ở Malai gia đình bạn có đi những điểm nào ngoài KL và Malacca ko ? mình tính lôi cả nhà sang KL chơi 2 ngày, bay Lang-ka-wi hoặc Penang 2 ngày, về Cameron chơi thêm 2 ngày nữa rồi mới về. Nếu bạn có đi những nơi đó mình xin tiếp thông tin.
2. Chỗ bạn ở tại KL là Fahrenheit suit, mình xem hình của bạn và check trên agoda thì thấy phòng cao cấp dạng căn hộ, có cả bếp núc này kia nhưng gia đình bạn có dịp sử dụng bếp ko nhỉ ? sở dĩ mình hỏi vậy vì mình nghĩ là đã tranh thủ đi chơi ở ngoài cả ngày, ăn uống cũng bên ngoài cả rồi.
Cám ơn bạn.

sejabin
15-03-2013, 10:58
Cho mình hỏi vài câu nhé :
1. Ở Malai gia đình bạn có đi những điểm nào ngoài KL và Malacca ko ? mình tính lôi cả nhà sang KL chơi 2 ngày, bay Lang-ka-wi hoặc Penang 2 ngày, về Cameron chơi thêm 2 ngày nữa rồi mới về. Nếu bạn có đi những nơi đó mình xin tiếp thông tin.
2. Chỗ bạn ở tại KL là Fahrenheit suit, mình xem hình của bạn và check trên agoda thì thấy phòng cao cấp dạng căn hộ, có cả bếp núc này kia nhưng gia đình bạn có dịp sử dụng bếp ko nhỉ ? sở dĩ mình hỏi vậy vì mình nghĩ là đã tranh thủ đi chơi ở ngoài cả ngày, ăn uống cũng bên ngoài cả rồi.
Cám ơn bạn.

Hi Aro,
- câu số 1: mình chỉ đi những nơi này ở Mal: Kul - Malacca - Putrajaya thôi nên ko giúp dc bạn ở khoản Langkawi, Pennang và Cameron.
Việc mình bỏ ko đi Genting cũng có lý do vì người nhà mình sức khoẻ cũng ko tốt lắm nên việc chờ đợi, xếp hàng đi cáp treo ở Genting trong mùa Tết là không thể.
- câu số 2 ^^: mình chọn phòng dạng căn hộ của đây bởi vì có 2 yếu tố (trước khi đến ở, mình ko hề biết chỗ này phía dưới là shopping mall, đối diện là Pavilion ^^): đầu tiên là cả nhà muốn ở chung với nhau cho vui nhà, vui cửa; thứ 2 là nếu ko ăn dc đồ ăn bên Mal thì có thể nấu tại căn hộ. Vậy nên mình đã chọn căn hộ này.
=> Về việc bếp núc thì nhà mình sử dụng để nấu đồ ăn sáng (tuy chỉ là mì gói, thịt bò (mua ờ siêu thị) và rau cải bắp thảo). Nấu đồ ăn tối. Còn lại các bữa khác, nhà mình qua Pavilion ăn :D thức ăn phong phú, đa dạng, khẩu vị hợp mà giá thì ko đắt ^^
=> Tại khách sạn này có có thể giặt đồ dc (tự giặt nhé). Liên hệ lễ tân để mua cái XÈNG (7KG/ 1 XÈNG/ 10 RM), nhà mình 7 người nên tống hết quần áo của mấy bữa trước đi giặt thì tốn 2 XÈNG giặt và 1 XÈNG sấy đồ (máy sấy rất to nên chỉ cần 1 XÈNG là đủ). Bột giặt thì 1 RM/ bịch (khá nhỏ nên mình mua 2 gói cho mỗi máy giặt). GIẶT mất 45 phút, SẤY mất 45 phút. Sáng bỏ vào giặt, lên ăn sáng rồi lấy đồ bỏ qua máy SẤY, trưa tham quan về thì đem lên phòng ^^

=> Nói chung đây là khách sạn ở kiểu gia đình mà mình ưng ý nhất.
Noted: mình đặt qua booking.com ^^

Với lại ban đầu, mình cũng tính đi như bạn, tranh thủ đi chơi và ăn ở ngoài nhưng thực tế thì có khác.
Mình đi buổi sáng, ăn trưa xong về phòng ngủ nghỉ, chiều mới đi chơi tiếp.

Vì sau mấy ngày đi từ Sin qua Mal thì ai cũng hơi mệt ^^ vậy nên lịch trình đưa ra nhưng thực tế thì hơi khác (sức khoẻ, thời tiết,...)

sejabin
16-03-2013, 09:00
Hành trình chi tiết để mọi người tham khảo.
Thực ra lúc đầu, mình sắp xếp khá nhiều địa điểm hay và thú vị.
Nhưng theo tình hình thực tế về sức khoẻ và thời tiết, gia giảm cho hợp lý nhưng đảm bảo những điểm cần thiết phải đi.

Ngày 1 (14 Feb): tới Singapore lúc 09:00 PM, làm thủ tục xong về khách sạn hơn 10:00 PM.
Tip: Dì và em bé nhỏ nhà mình bị giữ lại, không biết tiếng Anh nhưng 1 lúc sau sẽ thả ra để nhập cảnh. Vậy nên ai đi gia đình, nhớ dặn kĩ người thân, không có gì phải lo sợ hết, nếu biết Tiếng Anh thì cứ trả lời rõ ràng những câu hỏi của họ. Và để cẩn thận hơn, những ai biết Tiếng Anh nên nhập cảnh sau cùng để có thể ứng phó giúp.

Ngày 2 (15 Feb): ăn sáng free tại khách sạn từ 06:30 – 10:00 AM, tranh thủ ăn sớm và đi bộ ra MRT đến đón xe đến Công viên sư tử biển.
Tip: MRT Bugis, xuống tại ga Raffle, exit cửa H, men theo đường bên trái ra chỗ bờ sông, chui qua cầu hoặc băng qua đường để đến Cv sư tử biển. Nên đi sớm để tránh các đoàn khách du lịch rất đông và nắng nóng.

Đi bộ dọc theo cầu để qua bên Nhà hát sầu riêng, đón taxi tại Esplanade Mall để đi Vườn Chim Jurong (lúc đầu định đi city tour bus Hop & Hop nhưng ko đủ thời gian).

Còn trống thời gian đến giờ xem show diễn Bird Theatre (2 show/ ngày, lúc 11:00 AM & 03:00 PM), xếp hàng đi xe điện vòng quanh vườn chim Jurong (tốn khoảng 20 – 25 phút).

Show diễn xong khoảng 11:30 ~ 11:45 trưa, nên chuẩn bị đồ ăn trưa trước vì thức ăn trong Công viên rất dở và khó ăn (món Ấn – nặng mùi Cari). Nghỉ ngơi đến khoảng 13:00, đón BUS 194 (đón tại phía trước CV, đi bộ qua khỏi bãi đậu xe hơi, quẹo trái xuống đường sẽ thấy trạm xe BUS). Xe bus thả khách xuống trạm Bay Loon (một nhà ga xe bus & MRT Bay Loon).

Điểm đến tiếp theo là Chùa Răng Phật (Budda Relic Temple & Museum) tại khu China Town nên từ MRT Bay Loon mình đi khoảng 11 – 12 trạm đến MRT China Town, exit Pagoda Street.
Mua sắm quà lưu niệm tại khu này (đa dạng & rẻ)

Di chuyển MRT tới Vivo City (Habour Front), ăn tối và sang Sentosa bằng Sentosa Train Express (lầu 3), phí 3,5 SGD/ người. Thưởng thức nhạc nước Songs of the Sea (10 SGD/ người)

(còn tiếp)

misa0606
19-03-2013, 17:48
Em muốn qua sing với mẹ chơi, book vé ngày 25 về ngày 27/03. Khách sạn ở Singapo giá 660,000/đêm là tính từ 12h hôm nay đến 12h hôm sau phải không ạ? Có xa sân bay không anh? Em đi với mục đích để làm đẹp passport để xin visa đi Mỹ chứ không phải để đi chơi nên muốn tiết kiệm tối đa có thể? Từ sân bay về khách sạn đi bộ có được không ạ? Nếu đi taxi thì tốn hết bao nhiêu? Trả lời sớm giúp em nha

misa0606
19-03-2013, 17:51
Nếu anh có nick yahoo thì pm ngay giúp em nha anh. nick yahoo của em là chodoitinhyeu43. Em cần hỏi anh nhiều thứ lắm :((

sejabin
21-03-2013, 11:15
@Misa
Hi bạn, mình đã reply qua inbox cho bạn.
Vậy nên bạn kiểm tra thông tin nhé ;)

Noted: mình là con gái :D

nguyenvutru
26-03-2013, 22:17
@sejabin: Bạn có thể pm cho mình nick yahoo hay skype được không? Tháng 8 này mình cũng qua Malaysia nhưng chưa có kinh nghiệm. Tks bạn trước nha :help

sejabin
27-03-2013, 08:12
@sejabin: Bạn có thể pm cho mình nick yahoo hay skype được không? Tháng 8 này mình cũng qua Malaysia nhưng chưa có kinh nghiệm. Tks bạn trước nha :help

Đã pm cho bạn rồi nhé ;)
Check inbox giúp mình nha :D
Have a nice day!

Aromatic-grass
27-03-2013, 19:25
Nhìn avatar cứ ngỡ sejabin là trai đẹp chớ...hehe..!
Cho mình hỏi thêm :
Bên Malaysia ko có taxi 7 chỗ hả bạn, tại mình thấy nhà bạn đi 2 xe.
Fahrenheit chỗ bạn ở chắc gần trạm Metro phải ko ? mình định book phòng ở ks Piccolo ko biết có thuận tiện cho việc đi lại bằng Metro ko nữa, nếu rảnh bạn xem giùm với, hoặc chỉ mình cách xem thế nào. Cám ơn bạn nhiều nhé.

haison88
28-03-2013, 10:09
bài viết của bạn hay quá. mình đang lên dự định đi tuần trăng mật ở SGP và Malay vào đầu năm tới. bạn pm cho m xin skype hoặc yahoo m tham khảo chút nhé. tnks bạn

leo74190
28-03-2013, 11:02
Bạn ơi trong KL thì bạn đã đi được các điểm nào vậy? Hóng lịch trình tiếp theo của bạn quá.

mtcl3378
28-03-2013, 15:58
Bạn ơi cho mình hỏi, với một ngày ở KL ( mình từ Sing sang đến KL lúc 7am), vừa muốn thăm quan vừa muốn mua sắm, có nên đi Hop on hop off ko? Ngày hôm sau từ KL đi Putrajaya rồi từ Putrajaya đi Malacca luôn, như vậy có gấp quá ko? Nếu có, sửa cho mình nhé! ( mình có 1 tối ngủ ở KL, một tối ngủ Malacca). Cảm ơn bạn nhièu nhiều!

sejabin
29-03-2013, 16:22
Nhìn avatar cứ ngỡ sejabin là trai đẹp chớ...hehe..!
Cho mình hỏi thêm :
Bên Malaysia ko có taxi 7 chỗ hả bạn, tại mình thấy nhà bạn đi 2 xe.
Fahrenheit chỗ bạn ở chắc gần trạm Metro phải ko ? mình định book phòng ở ks Piccolo ko biết có thuận tiện cho việc đi lại bằng Metro ko nữa, nếu rảnh bạn xem giùm với, hoặc chỉ mình cách xem thế nào. Cám ơn bạn nhiều nhé.

Haha,ava là Idol Hàn Quốc ấy :D hehe
Bên KUL có taxi 7 chỗ đó bạn nhưng là taxi METRE (màu xanh dương)
Nguyên nhà mình có thể lên taxi 7 chỗ để đi tham quan nhưng khi ra sân bay thì phải đi 2 chiếc vì có hành lý (3 cái valy loại trung)

Dưới khách sạn Fahrenheit, ngay cổng Bukit Bintang quẹo trái đi khoảng 2 phút là tới trạm LRT Bukit Bintang rồi ;)

Để xem ks có gần trạm LRT ko thì bạn có thể search trên google trước, vào web khách sạn hoặc xem tripadvise để xem vị trí khách sạn thế nào nhé. Mình cũng hay xem localtion khách sạn kiểu này lắm ^^

@haison88: bạn check INBOX nhé
@Leo74190: mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm, cảm ơn bạn nhé
@ mtcl3378: mình thấy đi có hơi gấp :D ko tận hưởng dc j hết cho ngày đầu tiên, tour city thì chỉ đi lòng vòng thành phố mà thôi. Mua sắm thì có nhiều trung tâm, open 10:00 AM - 10:00 PM nhé
Ngày về Malacca thì bạn có thể ghé Putra nhé, từ KUL đi Malacca chỉ mất 2h - 2h30 thôi nhé ;)
Điểm tham quan ở Malacca cũng dễ đi nữa vì tập trung tại Dutch Square.
Bạn cần j cứ INBOX cho mình nhé ;)

Thân

yukihana
03-04-2013, 14:49
Phương tiện di chuyển tại từng điểm đến (vì gia đình mình đi 7 người, lại có người già (trên 70t) và trẻ em (10t) nên mình sử dụng phương tiện cũng có chọn lọc và tiết kiệm đến mức có thể để mọi người thông thả trong việc di chuyển.
• Singapore:
- Taxi (taxi tại Sin chỉ có loại 4 chỗ nên nhà mình phải đi 2 chiếc)
o Taxi từ sân bay về khu Bugis: khoảng 25 SGD/ chiếc ~ 20 phút, tự khuân và lấy hành lý.
o Taxi từ Công viên Merlion đến Vườn chim Jurong: khoảng 25 SGD/ chiếc ~ 25 phút
- MRT: sử dụng thẻ EZ Link
o Mua thẻ EZ Link (12SGD/ thẻ, trong đó sử dụng 7 SGD để di chuyển, 5 SGD deposit – ko dc hoàn trả). Top –up thấp nhất là 10 SGD/ thẻ (tại shop 7/11 hoặc quầy mua thẻ của ga MRT)
o Trả thẻ sẽ dc hoàn lại số tiền trong thẻ còn dư (5 SGD ban đầu ko dc hoàn trả).
- Bus: sử dụng chung với thẻ EZ Link
- Tàu điện Sentosa Train Express từ Vivo City đến đảo Sentosa: 3,5 SGD/ người

• Malacca:
- Taxi (cũng phải sử dụng 2 chiếc):
o Taxi từ Malacca Sentral về Jonker Walker và ngược lại: 20 RM/ xe/ lượt (trả giá)
- Xe bông tại quảng trường Hà Lan: (2 – 3 người/ chiếc): 20 RM/ xe/ vòng (nên xuống tại pháo đài Afamosa để lên đồi tham quan, đỡ mất công quay lai quảng trường Hà Lan rồi đi bộ đến rất mệt)
- Đi tàu trên sông Malacca: 15 RM/ người lớn, 7 RM/ trẻ em

• Kuala Lumpur
- Taxi (sử dụng metre):
o Từ KL Sentral - Bukit Bintang: 50 RM/ xe
o Bukit Bintang – Động Batu – Bukit Bintang: 50 RM/ xe/ lượt
o Bukit Bintang – Putrajaya – LCCT: 215 RM/ xe/ lượt
- Tàu điện trên không: khoảng 1,5 RM/ lượt (từ Bukit Bintang đến China Town)

Ve phần phương tiện di chuyển, mình có chút góp ý như sau. Nếu đi ít người sẽ tiết kiệm hơn nhiều.

- Nếu ở SIN, bạn có thẻ sử dụng tàu điện ngầm và bus bằng thẻ Tourist Pass. Giá là $10/day, $16/2 days, $20/ 3 days, đi thoải mái luôn. Khi mua thì phải đặt cọc thêm $10, sẽ lấy lại được $10 khi sử dụng xong. Có thể mua tại bất cứ quầy MRT. Rất là tiện và tiết kiệm, nhất là cho những ai thích đi vòng các nơi trong thành phố.
- Còn ở KL mà muốn ra LCCT thì có thể sử dụng dịch vụ bus của Air Asia, chỉ có RM10 cho một chiều thôi, cứ 1h là có 1 chuyến và đón tại KL Sentral.

shine^^=
03-04-2013, 21:38
bạn ơi, m muốn hỏi là thẻ EZlink thì bạn đi có hết ko, có fai nạp thêm ko? m tính ở Sing 2 ngày, ở Malai 3 ngày thì có hợp lí ko hay Sing nen ở nhìu hơn.

Thẻ Tourist Pass là USD hay SGD thế bạn?

hoamai83
04-04-2013, 08:03
Sejabin ơi cho mình xin nick yahoo với tháng 5 này mình đi Sing đến 6 ngày mình muốn hỏi bạn một số địa điểm và cách đi

tristanchan
07-04-2013, 10:50
dear Các mem!!! những ai có kinh nghiệm đi sin va mal vào tháng 6 có sự kiện hay sale gì chia sẻ cho mình với. Mình đã book khách sạn tại booking.com theo lời bạn Poly. khách sạn Santa Grand Hotel Bugis, khách sạn đó có tiện cho việc đi lai không ạ, hoặc các bạn giúp mình recommend khách sạn tiện lợi di chuyển bang MRT va ăn uống a. mình là mem mới có gì mấy bạn góp y nha!!! regards & tks much

yukihana
13-04-2013, 18:39
Thẻ EZ link là thẻ đi bao nhiêu thì trừ bao nhiêu thôi, nhưng mà bạn bị mất S$5 để đặt cọc và không được lấy lại.

Theo mình thì tùy bạn muốn đi nơi nào. Nếu chỉ đi để biết thì Sin 2 và Malay 3 thì cũng ok nhưng chưa cảm nhận được gì hết.

Thẻ Tourist Pass là tính theo giá SGD nha bạn

phuongdt
15-04-2013, 19:32
Ôi tìm đc topc này may thật, mình vừa mua vé máy bay để đầu tháng 6 này 2 chị em làm 1 chuyến Sin-Malay 5 ngày 4 đêm :)

Chắc chắn sẽ "bám" topic này dài dài rùi đây ^_^

phanchotan
15-04-2013, 21:53
Các bạn cho mình hỏi vài ý , ai biết xin vui lòng cho mình biết : qua Mã Sing không biết tiếng Anh ( đi 1 mình ) họ có cho nhập cảnh không hả các bạn ? ý thứ hai mình muốn hỏi là phụ nữ nhập cảnh Singapore thì phải dằn túi từ 800 đến 1000 đola Mỹ họ mới cho nhập cảnh ! có phải vậy không các bạn ??? một vấn đề nữa là khi đến Mã hoặc Sing mình chỉ mua vé 1 chiều đi còn chiều về thì khi nào về sẽ mua ( chấp nhận giá vé hiện bán tại sân bay )như thế có được không hả các bạn ? _ (vì là không rành ngôn ngữ cũng không biết các điểm tham quan và phương tiện đi lại ở hai nước đó có lẽ mò mẫm hơi lâu! cho nên không chủ động được ngày về đó là lý do mà không mua vé khứ hồi ). Bản thân không thích mua tour để đi mà thích tự đi ... mình có 1 chút phiêu lưu là mình tin rằng khi qua bên đó cũng sẽ có các bạn đi theo dạng Du lịch bụi ...thì mình xin bám theo để đi tham quan các nơi ... khi xong hành trình và tự mò mẫm mua vé đi về ... Mong các bạn giúp đỡ chỉ vẽ cho cách đi nào hay nhất ! ( không thích mua tour ) thành thật cám ơn các bạn !!!

hackpass
16-04-2013, 09:21
Các bạn cho mình hỏi vài ý , ai biết xin vui lòng cho mình biết : qua Mã Sing không biết tiếng Anh ( đi 1 mình ) họ có cho nhập cảnh không hả các bạn ? ý thứ hai mình muốn hỏi là phụ nữ nhập cảnh Singapore thì phải dằn túi từ 800 đến 1000 đola Mỹ họ mới cho nhập cảnh ! có phải vậy không các bạn ??? một vấn đề nữa là khi đến Mã hoặc Sing mình chỉ mua vé 1 chiều đi còn chiều về thì khi nào về sẽ mua ( chấp nhận giá vé hiện bán tại sân bay )như thế có được không hả các bạn ? _ (vì là không rành ngôn ngữ cũng không biết các điểm tham quan và phương tiện đi lại ở hai nước đó có lẽ mò mẫm hơi lâu! cho nên không chủ động được ngày về đó là lý do mà không mua vé khứ hồi ). Bản thân không thích mua tour để đi mà thích tự đi ... mình có 1 chút phiêu lưu là mình tin rằng khi qua bên đó cũng sẽ có các bạn đi theo dạng Du lịch bụi ...thì mình xin bám theo để đi tham quan các nơi ... khi xong hành trình và tự mò mẫm mua vé đi về ... Mong các bạn giúp đỡ chỉ vẽ cho cách đi nào hay nhất ! ( không thích mua tour ) thành thật cám ơn các bạn !!!
Mình cũng chuẩn bị đi Sing-Malay vào tháng 10, xin chia sẽ với bạn những điều mình đã thu thập được tren diễn đàn.
Bạn không biết tiếng anh mà tự đi một mình thì cũng hơi phưu lưu bạn nhỉ. Sao bạn không vào Topic tìm bạn đồng hành du lịch bụi để đăng ký đi cùng sẽ an toàn hơn đó.
Các câu hỏi bạn thắc mắc đã có hết trên diễn đàn, lần đầu đi và đi một mình thì chịu khó đọc thêm thông tin để chủ động đi.
Về câu hỏi mang theo tiều, theo mình bạn chỉ cần mang theo số tiền mình có là được ( vì mình là khách của họ mà ), nếu có thêm thẻ Visa thì mang theo, nó có hỏi thì mình bảo chỉ mang ít tiền mặt còn bao nhiêu để trong thẻ hết rồi ( nhưng bạn không biết tiếng anh thì nó hỏi sao trả lời nhỉ ). Điều quan trọng là bạn trả lời được những câu hỏi của hải quan là được.
Về vé, nếu bạn không mua vé chiều về, bạn có thể vào website của hãng máy bay, đặt vé chiều về bình thường, đến phần thanh toán bạn chọn thanh toán sau, hãng sẽ gởi mail về cho bạn mã số đặt chổ và bạn in tờ đó ra ( nếu có phần ghi chú chưa thanh toán thì bạn xóa cái phần đó đi rồ photo ra tời mới hjhj). Xem như bạn đã có vé máy bay chiều về.
Vài điều chia sẽ với bạn, hai điều bạn thắc mắc chưa đủ để bạn có chuyến du lịch trọn vẹn đâu. Chúc bạn có được chuyến đi vui vẻ.

sejabin
17-04-2013, 08:19
@All: sory mọi người vì mấy ngày qua đi chơi về, phải nhảy vào làm việc nên có nhiều thắc mắc của mọi người chưa kịp trả lời.

@ Yukihana: cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình và mọi người về các phương tiện vận chuyển. Mọi thứ đều có thể linh động cho tiết kiệm và thuận tiện nhất. Nhưng vì nhà mình có người lớn tuổi và em nhỏ nên đôi khi mình lựa chọn phương tiện phải xem xét kĩ lưỡng :D

@ Shine: như yukihana có trả lời giúp mình và mình có PM vào SMS cho bạn rồi nhé ;). Xài EZ sẽ mất 5 SGD deposit

@ hoamai83: mình đã PM cho bạn rồi, check inbox nhé

@ tristanchan: kinh nghiệm đi Sin - Mal thì có nhiều trên 4rum rồi, bạn có thể lựa chọn topic để xem cái nào phù hợp. Theo mình chỉ cần 1 ít tiếng Anh thì bạn có thể tự do khám phá & shopping. Nhưng theo mình nhớ mùa SALE của Sin là vào cuối tháng 7 thì phải ^^

@ phanchotan: bạn hackpass nói phải đấy bạn, nếu ko biết TA, bạn nên đăng kí đi chung với 1 nhóm bạn, sẽ vui hơn. Cái này mình khuyên thật tình, vì đôi khi hải quan hỏi mà ko trả lời dc cũng hơi rắc rối nếu bạn là ngưởi trẻ tuổi ^^

sejabin
17-04-2013, 08:22
(Tiếp tục hành trình nhé)

Ngày 3 (16 Feb): ăn sáng nhẹ tại khách sạn.
Gần 10:00 AM kiếm thêm đồ ăn sáng vì xe chọn xe chạy giờ lỡ cỡ (11:00 AM – 03:00 PM)
10:30 phải có mặt tại công ty Golden Miles (Beach Road) để làm thủ tục check-in lên xe.
Xe khởi hành đúng giờ và dc tặng mỗi người 1 chai nước suối.
11:30AM làm thủ tục xuất cảnh Singapore, thủ tục làm nhanh gọn và ko cần mang hành lý xuống xe.
Xe chạy tiếp khoảng 30 phút nữa thì đến cửa khẩu của Malaysia, phải mang theo hành lý cá nhân và hành lý xách tay để làm thủ tục nhập cảnh Malaysia. Nhân viên hải quan thân thiện và làm việc nhanh chóng.
Tip: Việc lấy dấu vân tay còn tuỳ theo hải quan có yêu cầu hay không?
Trên suốt gần 03 tiếng chạy xe, bác tài chỉ dừng 1 trạm khi gần tới Malacca (cách Malacca khoảng 30 km). Vì vậy nên chuẩn bị đồ ăn nhẹ trên xe (đồ ăn ko mùi) như bánh ngọt, snack,…
Sau khi đến Malacca Sentral, sẽ có rất nhiều taxi đợi để chở về trung tâm. Mọi người có thể kiếm quán ăn tại Malacca Sentral để lót dạ trước
Tip: quán Tom Yum Thái khá ngon

Sau đó lại quầy vé mua vé đi KL cho ngày hôm sau (ko nên mua vé của Delima vì xe nhỏ, hơi chật, chạy ko êm và chậm. Tuy nhiên giá rẻ 12.20 RM/ người). Nên tham khảo kĩ các xe lớn, ghế rộng và thoải mái hơn.

Taxi thỉ phải đi 2 chiếc vì nhà mình 7 người + 3 hành lí lớn.
Giá 1 taxi về Jonker Walk = 20 RM/ xe

Nhận phòng khách sạn Hangout@Jonker nghỉ ngơi. Nên ở khách sạn này, ngay trung tâm phố cổ, khách sạn đẹp và mới.

Khoảng 17:00 đi dạo khu Quảng trường Hà Lan và đi thuyền dọc sông Malacca (15 RM/ Người lớn, 7 RM/ trẻ em). Thời gian đi thuyền khoảng 40 phút dọc sông (nên mang theo áo khoác mỏng vì gió thổi khá se se lạnh.

Tip: Nên đợi buổi tối hãy đi thuyền vì dọc sông sẽ thắp đèn rất đẹp, tuy nhiên ko xem kiến trúc dc nhiều

Mua sắm tại chợ đêm Jonker Walk, nhiều hàng hoá đa dạng (ko rẻ), thường thấy 10 RM/ 3 món
Ăn ngay trong chợ, có nhiều quán ăn ngon, giá cả tốt. Cả 7 người ăn khoảng 70 RM, nước mía khoảng 1.8 RM/ ly, nước ngọt 2 RM/ lon,…

Ngày 4 (17 Feb): Malacca – Kuala Lumpur
Vì hôm qua đã mua sắn vé xe từ Malacca Sentral đến Kl Sentral của hãng Delima (chuyến 13:00) nên buổi sáng cuối ở Malacca, mọi người rất thư thả.
Chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá thành phố cổ Malacca với những công trình kiến trúc xung quanh Quảng trường Hà Lan.
Và cũng giống như những người khách du lịch khách, chúng tôi đón 3 chiếc xe bông để chạy 1 vòng quanh và dừng lại ngay pháo đài Afamosa (giá 20 RM/ xe bông – tip 5 RMB/ xe).
Sau khi chụp chẹt 1 ít, chúng tôu leo lên đồi qua những bậc tam cấp, vì ông ngoại cũng lớn tuổi rồi nên chúng tôi vừa đi, vừa nghỉ, vừa chụp hình.
Mất hơn 2 tiếng đồng hồ tại đây và trở về khách sạn lúc 11:00 để làm thủ tục trả phòng.
Rẽ sang đường Jonker để kiếm quán ăn trưa, chúng tôi dừng chân trước quán Afamosa – 1 quán ăn người Hoa (mẹ thì rất thích vì các món ăn kiểu Malay hay kiểu Ấn, mẹ ko thể ăn vì có mùi khó chịu ^^).
Vậy nên chúng tôi đã vào, kiu khá nhiều món và nhà hàng này thức ăn thật sự ngon và hợp khẩu vị :D (thật may mắn là chúng tôi tự đi và tự kiếm quán ăn cho phù hợp với tất cả mọi người trong gia đình).
Đúng 12:00, chú tài xế taxi mà hôm qua chở tôi về khách sạn từ Malacca Sentral đã có mặt trước khách sạn (tôi rất thích bác này vì rất đúng giờ và tử tế). Ngay từ ban đầu, bác ấy đã cho tôi giá 20 RM/ xe, vậy nên tôi chẳng cần phải trả giá gì nhiều.
Đây là số dt của bác ấy, mọi người có đến Malacca thì có thể liên hệ bác ấy nhé
Phone: +60 17 634 5558

Đúng 13:00 xe của hãng Delima đưa chúng tôi đến thủ đô Kuala Lumpur của đất nước Malaysia, trời bắt đầu chuyển mưa và mưa lớn lớn, như trút nước >”<
Gần đến KL Sentral, trời đã gần hết mưa và chúng tôi đón xe taxi về lại Bukit Bintang.
Tip: Chúng tôi đi xe Taxi loại 7 chỗ (Executive Taxi) – loại taxi tính metre. Nhưng thật sự, 2 bác tài này, chúng tôi ko có cảm tình lắm. Từ KL Sentral về Bukit Bintang: 55 RMB/ xe

Khách sạn kiểu dạng căn hộ, có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, bếp và phòng khách, tivi màn hình phẳng, máy lạnh ở khắp nơi. Bếp có đầy đủ vật dụng như chảo, nồi, máy đun nước, tô, dĩa, đũa, muỗng, nĩa, dao,… => Thích hợp cho gia đình thích ở chung với nhau ;)

Cả nhà dùng bữa tối tại FOOD REPUBLIC bên Pavilion, giá cả không đắt, 7 người ăn ko hết 200 RM (mức dự trù 210 RM/ bữa/ 7 người).
Sau đó đi qua khu Bukit Bintang dạo shopping (window chứ chẳng mua dc j).
Kết thúc 1 ngày di chuyển và ngủ rất ngon tại khách sạn ;)

(TBC)

sejabin
17-04-2013, 13:01
Ngày 5 (18 Feb): Kuala Lumpur – Tháp Đôi – Động Batu

Buổi sáng, cà nhà khăn gói giặt đồ dưới Lễ tân khách sạn (10 Ringgit/ máy), xà phòng 1 RM/ gói
09:00 khởi hành đến tháp đôi, ngay trước cửa khách sạn đi thẳng sau TT Pavilion sẽ có 1 cây cầu bộ hành (có máy lạnh) dẫn thẳng đến Twin Tower, cứ đi theo hướng dẫn tại các bảng chỉ dẫn và dc sự giúp đỡ của những người xung quanh. Nhưng cũng vì đây là lần đầu đến Tháp đôi theo cách này, nên cũng mất khoảng thời gian khá lâu để di chuyển, rồi đi ra, rồi lại đi vào bên dưới chân tháp đôi.
Định hình lại phương hướng vì ngay dưới chân tháp thì ko thể chụp hình thấy gì được và hôm nay lại có 1 bản kế hoạch dài chụp các kiểu hình tại Tháp đôi, để có cái về nhà mà “mần” hình bự cho ngoại treo phòng khách.
Ra ngay phía sau tháp đôi và đi đến khu công viên rộng lớn. Cả nhà dừng chân tại 1 cây cầu với những shoot photo ở đây, nào là lăn, bò, trườn,.. các kiểu.
Lời khuyên là các bạn nên đi xa hơn nữa để có những bức hình đẹp hơn về toàn cảnh tháp đôi.
Lòng vòng đến 11:00, cả nhà quyết định thẳng tiến Động Batu luôn để buổi chiều có thể thong dong nghỉ ngơi hoặc mua sắm này nọ.
Leo lên chiếc taxi 07 chỗ (taxi metre nhé), thẳng tiến đến động Batu để tìm hiểu và chụp thêm vài bức hình. Giá cho 1 lần taxi từ KLCC đến Batu cave là 50 RM/ lượt x 2 = 100 RM/ lượt,
Và quay lại khách sạn để đi ăn trưa (ghé sang Pavilion ăn tiếp) đến 13:00 thì nghỉ ngơi.
Chú tài xế rất nhiệt tình & thân thiện, vì vây cả nhà thống nhất sẽ chọn chú để ghé Putrajaya và sân bay LCCT.
Buổi tối, shopping tại China Town (rất nhiều mặt hàng nhưng phải mặc cả khá nhiều).
Di chuyển bằng LRT (trạm Maharajalela – line màu xanh, cáh Bukit Bintang 2 trạm), ra khỏi tr5am LRT quẹo tay phải và đi thẳng sẽ vào khu phố người Hoa China Town.
Tất cả các thể loại quà lưu niệm đều có ở đây, nhưng giá cả và chất lượng thì còn tuỳ vào mặt hàng, nên trả giá từ 30 – 50% nhé ;)

=> Lưu ý: di chuyển bằng chân hơi nhiều, chú ý dặn người nhà đi giày đế mềm, khi nào mệt nhớ nghỉ ngơi, uống thêm nước có Vitamin (có bán tại các cửa hàng tiện lợi). Động batu ko thích hợp cho người lớn tuổi leo, nếu ko phải cực kì thích thú, có thể leo 5 - 10 bậc để biết (bậc rất cao nhé).

Ngày 6 (19 Feb): Kuala Lumpur – SGN
Vì chuyến bay vào khoảng trưa (14:00) nên buổi sáng tranh thủ chạy qua Hoàng cung (cũ) và Putrajaya tham quan, khi đến sân bay thì còn khoảng 2 tiếng để làm thủ tục.
Phí taxi 7 chỗ (metre nhé) là khoảng 215 RM/ xe (hix, mắc dã man)

Lưu ý: sân bay LCCT rất nhỏ, nếu đi cùng nhiều người và hành lý to thì nên đi sớm để tránh chen lấn, vật vã. Sân bay sẽ qua 1 lần soi hành lý để vào khu vực làm thủ tục check-in của Air Asia, xếp hàng rồng rắn và khá lâu. Hơi sốt ruột nên cứ đứng ngồi ko yên vì còn phải tranh thủ ra ăn trưa.

Lưu ý 2: Trong phòng đợi của LCCT ko có TOILET mà trước khi vô đó là phải làm thủ tục XUẤT CẢNH, vậy nên làm “thủ tục cá nhân” trước, còn ko phải lên máy bay mà giải quyết.

Chuyến bay từ KUL về toàn người Việt, hầu hết là lao động và lấy chống người Mal. Nghe hết câu chuyện mới thấy họ rất đáng thương, nghe mà lặng người và biết mình còn may mắn lắm

Trên đây là toàn bộ hành trình mà mình đã cố gắng sắp xếp cho gia đình. Tuy chưa phải là chuẩn nhưng mình vẫn rất hài lòng, chuyến đi do mình đứng ra lo từ nhỏ đến lớn và hơn hết gia đình mình rất thích kiểu du lịch tự túc này và hẹn sẽ tiếp tục vác balo tại 1 địa điểm mới nhưng với sự chuẩn bị kĩ hơn và đi dài ngày hơn để ko bị “vội vã” như lần này.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn tại 1 topic chia sẻ khác. Hy vọng những bài viết của mình sẽ giúp ích cho các bạn đi sau, cũng đang nhem nhuốm ý tưởng thiết kế cho gia đình mình, để hưởng thụ chuyến đi trọn vẹn và vui vẻ nhất.

shine^^=
17-04-2013, 13:41
Thẻ EZ link là thẻ đi bao nhiêu thì trừ bao nhiêu thôi, nhưng mà bạn bị mất S$5 để đặt cọc và không được lấy lại.

Theo mình thì tùy bạn muốn đi nơi nào. Nếu chỉ đi để biết thì Sin 2 và Malay 3 thì cũng ok nhưng chưa cảm nhận được gì hết.

Thẻ Tourist Pass là tính theo giá SGD nha bạn

M cũng thấy đi hơi gấp nhưng thời gian ko cho phép. Hic, phải cố thôi, chắc sẽ mắt sẽ thâm quầng và chân sẽ to đùng sau khi đi về :))

hackpass
17-04-2013, 14:47
@sejabin : Bạn đặt khách sạn qua website nào, mình tham khảo ở hai trang sau :
Booking.com và Agoda.com, mình thấy giá trên website chưa bao gồm thuế + phí khách sạn là 16%. Vậy giá trên website mình phải cộng thêm 16% nữa là ra số tiền mình cần phải trả phải không bạn.

sejabin
17-04-2013, 16:53
@sejabin : Bạn đặt khách sạn qua website nào, mình tham khảo ở hai trang sau :
Booking.com và Agoda.com, mình thấy giá trên website chưa bao gồm thuế + phí khách sạn là 16%. Vậy giá trên website mình phải cộng thêm 16% nữa là ra số tiền mình cần phải trả phải không bạn.

Đúng rồi bạn, ngay chỗ phần giá phòng, bạn xem kĩ đã bao gồm thuế chưa nhé?
Mình hay đặt bên booking.com vì ko bị charge phí khi book phòng, có thể thay đổi nếu kiếm dc khách sạn khác giá tốt hơn (ví dụ như giao dịch bí mật (haha)). Thông thường ở Sin & Mal mình thấy chưa bao gồm thuế.
Còn lúc mình book Nhật hay Hàn thì đều đã bao gồm, chỉ cần xem kĩ phần thuế nữa là okay đó ;)

Mình chỉ book agoda vài lần, gần nhất là Tết này vì nhà mình cần 3 phòng mà booking.com chỉ còn 1 nên chia ra 2 lần đặt và nhờ ks xác nhận qua e-mail là đã nhận dc booking đặt phòng của mình qua 2 trang web này chưa.

Thân

sejabin
17-04-2013, 16:55
M cũng thấy đi hơi gấp nhưng thời gian ko cho phép. Hic, phải cố thôi, chắc sẽ mắt sẽ thâm quầng và chân sẽ to đùng sau khi đi về :))

Mọi chuyện đều có thể mà, biết đâu cũng thêm 1 lý do để quay lại :D hihi

phuongdt
17-04-2013, 17:01
Đúng rồi bạn, ngay chỗ phần giá phòng, bạn xem kĩ đã bao gồm thuế chưa nhé?
Mình hay đặt bên booking.com vì ko bị charge phí khi book phòng, có thể thay đổi nếu kiếm dc khách sạn khác giá tốt hơn (ví dụ như giao dịch bí mật (haha)). Thông thường ở Sin & Mal mình thấy chưa bao gồm thuế.
Còn lúc mình book Nhật hay Hàn thì đều đã bao gồm, chỉ cần xem kĩ phần thuế nữa là okay đó ;)

Mình chỉ book agoda vài lần, gần nhất là Tết này vì nhà mình cần 3 phòng mà booking.com chỉ còn 1 nên chia ra 2 lần đặt và nhờ ks xác nhận qua e-mail là đã nhận dc booking đặt phòng của mình qua 2 trang web này chưa.

Thân

Cho mình đóng góp bổ sung, thuế+phí khách sạn ở Sin là 17% còn ở Malai thì 16% nhé, giá trên booking.com và agoda đều chưa có khoản này :P
Mình đã đặt ks qua trang booking.com rùi, dùng thẻ Master bên Sin thì hủy phòng free nhưng bên Malai bị mất 100% tiền phòng đêm đầu tiên, hix. xem như hết được thay đổi ksạn ở Malai ...

sejabin
18-04-2013, 15:58
Cho mình đóng góp bổ sung, thuế+phí khách sạn ở Sin là 17% còn ở Malai thì 16% nhé, giá trên booking.com và agoda đều chưa có khoản này :P
Mình đã đặt ks qua trang booking.com rùi, dùng thẻ Master bên Sin thì hủy phòng free nhưng bên Malai bị mất 100% tiền phòng đêm đầu tiên, hix. xem như hết được thay đổi ksạn ở Malai ...

Book phòng qua booking.com mà bị mất 100% phí hả phuongdt?
Mình chưa bị trường hợp này, chỉ có 1 lần đặt ở Mal bị charge phí đêm đầu tiên, mình e-mail hỏi liền thì dc trả lời là TEST thẻ thôi. Mà đến lúc thanh toán thẻ qua ngân hàng (mình dũng credit trả sau) thì ko có khoản phí này => yên tâm.

hackpass
18-04-2013, 19:36
Book phòng qua booking.com mà bị mất 100% phí hả phuongdt?
Mình chưa bị trường hợp này, chỉ có 1 lần đặt ở Mal bị charge phí đêm đầu tiên, mình e-mail hỏi liền thì dc trả lời là TEST thẻ thôi. Mà đến lúc thanh toán thẻ qua ngân hàng (mình dũng credit trả sau) thì ko có khoản phí này => yên tâm.
Trang booking mình không tìm được khách sạn bạn ở Malacca, vào Agoda mới tìm được khách sạn đó :)).

phuongdt
18-04-2013, 23:03
Uh bị charge phí đêm đầu tiên sejabin àh, nhưng mình nghĩ đây ko phải chính sách chung của booking.com mà là của riêng ks thôi, cụ thể là mình book ks ở Sin thì vô tư, cancel ko mất phí gì cả, nhưng còn ks Brisdale bên Kuala Lumpur thì mất phí đêm đầu tiên nếu mình hủy :H
Nhưng nói đi thì phải nói lại đó là thông tin booking.com báo mình, còn trên thực tế thời điểm này tài khoản mình vẫn chưa bị charge phí gì, nhưng đâu có liều để test thử xem cancel mất phí như thế nào đâu, hihi

sejabin
20-04-2013, 10:08
Trang booking mình không tìm được khách sạn bạn ở Malacca, vào Agoda mới tìm được khách sạn đó :)).
hihi, nhắc lại làm sej nhớ cái khách sạn đó ghê.
Ks dễ thương mà năm ngay TT nữa, nên cái j cũng tiện.
Chỉ có điều tại Malacca thì các cửa hàng 24h như 7/11 thì HIẾM quá, kiểm tìm đỏ con mắt @.@

TrangDau
27-04-2013, 23:31
Chào bạn, đọc những chia sẻ của bạn mình thấy bớt lo lắng hơn về chuyến phượt malay - sing vào tháng 8 tới này. đây là lần đầu tiên mình phượt nên bạn có thể cho mình xin nick yahoo/skype để mình hỏi kinh nghiệm ban được không? cảm ơn bạn:D

sejabin
02-05-2013, 14:37
Chào bạn, đọc những chia sẻ của bạn mình thấy bớt lo lắng hơn về chuyến phượt malay - sing vào tháng 8 tới này. đây là lần đầu tiên mình phượt nên bạn có thể cho mình xin nick yahoo/skype để mình hỏi kinh nghiệm ban được không? cảm ơn bạn:D

Đã PM, bạn check nhé ^^
Thân

cuonghuynh90
03-05-2013, 14:58
Ban cho minh xin yahoo nhe. Minh muon hoi ti ve du lich Sing...Mong nhan dc tin som...

hana09091989
04-05-2013, 14:23
Chào bạn, mình muốn hỏi là đi từ Sing qua Johor rồi Melaka rồi Genting và Kula thì đi thế nào cho hợp lý, tiết kiệm time và money, thanks! :)

Chithanh2006
11-06-2013, 14:32
Cho hỏi trẻ em 7 tuổi đi MRT hay bus có tốn phí ko ?

hoalan08
11-06-2013, 16:17
Cho hỏi trẻ em 7 tuổi đi MRT hay bus có tốn phí ko ? Vẫn phải mua vé như người lớn, vì mình là người nước ngoài không phải dân bản xứ bạn ạ, chỉ có trẻ em bản xứ mới được miển phí khi đi MRT hay bus

coppolavina
12-06-2013, 15:30
Bạn ơi cho mình xin yahoo, skype, fb ^^ gì cũng được, minh sắp đi malay, nên muốn học hỏi kinh nghiệm
À bạn đối tiền Malay ở đâu vậy, tiền malay minh thì may ngan hàng ko có

phuongdt
12-06-2013, 20:39
Ở VN tiền Ringgit ko nhìu đâu bạn, cứ đem USD theo đến sân bay rùi đổi, còn lợi hơn tỷ giá ở VN, hehe

coppolavina
14-06-2013, 11:09
Cam on ban nhieu nhe, ban o sai gon fai hok, ban chi minh chi doi tien Usd luon dc hok ^^ ?

phuongdt
14-06-2013, 15:15
Hả, tiền USD mà bạn lo chi ko có chỗ, ra tiệm vàng lớn lớn đổi tha hồ :D

hoalan08
14-06-2013, 16:00
Bạn ơi cho mình xin yahoo, skype, fb ^^ gì cũng được, minh sắp đi malay, nên muốn học hỏi kinh nghiệm
À bạn đối tiền Malay ở đâu vậy, tiền malay minh thì may ngan hàng ko có

tiền Malay ở Sài Gòn thì đến 59 Nguyễn Thiệp (góc Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp) quầy thu đổi ngoại tệ của Eximbank có nhiều lắm, mình thường ra đây đổi, nhớ lấy tiền lẻ cho dể xài, chứ đổi ra đô rồi đổi ra ringgit nữa bị thiệt nhiều

axim_x50v
21-06-2013, 21:58
Mình còn dư khoảng từ 200 - 500 RM, có gì đầu tuần sau sẽ cfm lại chính xác số lượng, bạn nào sắp đi mà cần RM thì báo mình nhé, tỷ giá thì rẻ hơn Bank 200đ nha.

Thikdulich
23-06-2013, 14:21
Chào bạn!
cho mình hỏi thủ tục hải quan từ singapore qua malaysia khó hay dễ vậy? Họ có yêu cầu xem tiền bao nhiêu mới cho qua ko? Mình đang chuẩn bị đi nên hơi lo lắng. Mong nhận câu trả lời của bạn.
Thanks

Taboo
27-06-2013, 11:01
Bạn ơi cho mình hỏi chút nhé. Mình chuẩn bị đi Sing vào tháng 7 này. Mình cũng tự đi. Mình bay Vietnam airline. Muốn hỏi bạn xem có bắt buộc phải mua bảo hiểm AIG không. Cảm ơn bạn nhé!

phuongdt
28-06-2013, 17:33
@Thikdulich: bạn đi đường bộ (xe bus) phải ko? Nếu vậy thì vô tư nhé, chỉ cực vụ đem hành lý xuống thôi :D

baoanhh
07-07-2013, 19:36
bạn ơi,
bạn còn giữ sim không
có thể bán lại cho mình không hihi ^^

nightpinky
08-07-2013, 21:59
Mấy bạn có EZ Link cầm về cho mình mượn xài nha, cả SIM Card nữa càng tốt, qua bển topup lên là dí thôi, mình đi đầu tháng 8, có gì để lại phone, chân thành cảm ơn...

vivan
14-07-2013, 11:22
Chào E! Vui lòng cho hỏi lúc e check in họ có bắt trình giấy ủy quyền cho em bé 10 tuổi 0? Vì c đi VNair họ nói là 0 cần đã bỏ lâu lắm rồi.

Abr
17-07-2013, 08:59
mình vừa đi về đang còn 1 SIM điện thoại của hãng M1 còn khoảng hơn 34 SGD.

SIM còn valid tới 24/12/2013
miền phí gần 1GB 3G đến 19-20/07/2013

Bạn nào sắp đi thì liên hệ với mình theo số 098 [6] [6] [5] [1984] nhé

tudis_mr
17-07-2013, 14:06
Năm sau (cuối tháng 5/ đầu tháng 6/2014) mình cũng đi Sing và Malay như của bạn. Mình đi từ Manila sang Sing, rồi đi xe bus Sing - Malaca - KL. Mình đi một mình, không biết có ai đi trùng vào dịp này ko nhỉ?

bibimiminini
29-09-2013, 00:10
Chào bạn sejabin và mọi người !
Mình dự định làm 1 chuyến đi từ Malaysia qua Singgapo bằng đường bộ nhưng mình không biết có mấy tuyến xe buýt qua singapo, mình dự định đi 1 là đi từ nhà ga giá rẻ LLCT qua Singapo (chuyến sớm nhất và trể nhất là mấy giờ?) 2 là đi từ Johor Bahru qua Singapo (chuyến sớm nhất và trể nhất là mấy giờ ?) và cho mình hỏi tí chuyến đi tử LLCT đến Johor Bahru có chuyến 19h! Mình cám ơn nhiều!!!!!!!!!! Mình dự định qua tới LLCT là 18H ! Chân thành cám ơn và mong thư trả lời của bạn và các bạn!

Genjuno
04-10-2013, 10:22
Bạn ơi cho hỏi từ GẻogeTown mà qua Langkawi thì bằng đường nào và mất thời gian bao lâu vậy bạn. Thanks