PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tú Lệ - Mù Cang Chải: hành trình "trái vụ"



nguoilangbat
24-05-2010, 09:04
Người ta thường chỉ tìm đến Tú Lệ - Mù Cang Chải vào mùa lúa chín, khi thung lũng Cao Phạ vàng rực dưới nắng, La Pán Tẩn tầng tầng lớp lớp lúa chín trĩu bông,... Nhưng hành trình lần này của đám lượt phượt (gồm cả phượt chuyên nghiệp lẫn phượt newbie) lại diễn ra vào lúc nước mới được đổ về đồng, chỉ thấp thoáng vài ruộng lúa sớm mà màu xanh chưa kịp nhuộm kín các thửa ruộng. Vẫn cung đường huyền thoại: Sơn Tây - Trung Hà - Thanh Sơn - Thu Cúc - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Khau Phạ - Mù Cang Chải, nhưng lượt phượt đi vào lúc "trái vụ" của hành trình, tìm một trải nghiệm khác với ý niệm về cung đường lúa.

Đoàn vừa mới trở về HN đêm qua, sau hành trình 300km mà Mù Cang Chải đưa tiễn khách lãng du bằng cái không khí trong trẻo mát mẻ, nửa bên này đèo Khau Phạ gửi chút mây mù làm quà, nửa bên kia nhắc cho nhớ bằng cơn mưa nặng hạt như quất vào mặt, Tú Lệ sưởi cho khô bằng cái nắng rát... Sẽ còn nhiều thứ để kể, nhưng buổi sáng HN nhắc rằng đã đến giờ cafe vỉa hè, tạm thời demo mấy tấm ảnh đã nhé!

Cao Phạ, từ trên đèo Khau Phạ:

https://farm5.static.flickr.com/4031/4634198886_8c50bc305a_o.jpg

Cối giã gạo ở thung lũng Cao Phạ:

https://farm5.static.flickr.com/4044/4633601921_12f355f829_o.jpg

Mù Cang Chải, đoạn gần Chế Cu Nha:

https://farm5.static.flickr.com/4026/4634199666_722882a9b8_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3368/4633602235_641188bdda_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4025/4633602841_795be2ea43_o.jpg

proftraveller
24-05-2010, 11:42
Dạ lượt phượt có mặt điểm danh ah! bạn NLB thiếu nhé, thiếu cái bụi và ổ trâu, ổ bò... àh cả ổ Khủng Long khi đoàn về tới NHỔN của thủ đô ngàn năm nhé.

Đúng như câu của một thành viên trong đoàn kết: Nhổn đã khác, cả đoạn đường 300km của đường QL 32 từ Mù Cang Chải về Hà Nội, đoạn Nhổn lổn nhổn nhất.

Tối về post ảnh khoe bà con nhé, giờ working tí(BB)

nguoilangbat
24-05-2010, 20:21
Vẫn biết rằng trời tháng 5 HN đã nóng lắm, nhưng vì nhiều lý do khách quan, 8 nhân mạng vẫn cưỡng ép 4 chiếc xe máy phải lên đường vào lúc 2h chiều, xuất phát từ cafe Cộng. Lầm lũi chạy dưới cái nắng rát vai, phải tới Thanh Sơn, trời mới dịu đi chút ít. Đặt chân đến Thu Cúc thì mát hơn; và tới Nghĩa Lộ, trời đã bảng lảng bóng hoàng hôn.

Từ đây, đoàn phượt rồng rắn kéo nhau lên Tú Lệ, trong bóng đêm. Trăng khuyết, sao mờ, nhà cửa hai bên đường bị cắt điện, mò mẫm tới gần 9h tối, chúng tôi mới nhìn thấy biển báo TÚ LỆ. Nhận phòng và đặt cơm ở nhà nghỉ Phố Núi, bữa tối phải gọi là bữa đêm mới đúng. Nhưng phải nói là bữa cơm rất ngon miệng, đặc biệt là món cua suối rang muối:

https://farm5.static.flickr.com/4059/4634933355_6140c31b63_o.jpg
(Ảnh của BánhBao)

250km trong nửa ngày chẳng phải quá nhiều nhặn, nhưng dưới cái nắng đổ lửa ban ngày và cái bụng liên tục gào thét câu "đến bữa" lúc chập tối, thì kết quả sau khi cơm no rượu say thường là thế này:

https://farm4.static.flickr.com/3405/4635001601_547535b913.jpg

Nửa đêm hôm đó, trời nổi cơn dông, mưa gió rú lên từng hồi lúc về sáng.

nguoilangbat
25-05-2010, 07:19
Qua một đêm mưa, buổi sáng Tú Lệ thật tinh khôi và mát mẻ, mặc dù gió lớn vẫn rít qua khe cửa. Trời có nắng, nhưng mây lưa thưa phủ gần kín khoảng không, hứa hẹn một ngày dễ chịu.

Phượt gì thì phượt, nhưng không thể bỏ thói quen cafe sáng. Lười nhác một chút trước khi bước vào hành trình chính của chuyến đi. Cafe hơi chua, nhưng phảng phất có mùi gì đó làm ta ngỡ như là cafe chồn :D ngoảnh mặt lại thì, ôi giời ơi, ra là thế - một vườn bách thú thu nhỏ sau lưng.

https://farm5.static.flickr.com/4071/4637414880_f1dd1737cf.jpg

Có đủ mèo rừng, sóc, gà lôi, chim (không biết chim gì), linh trưởng (nó ngủ, nên không phân biệt được khỉ hay là voọc). Tất cả đều uể oải trong chuồng, đợi ngày lên thớt, hoặc lên xe về phố thị nào đó. Thương nhất là con khỉ/voọc kia, khổ thân, cũng một kiếp linh trưởng thôi mà đứa thì đi phượt, đứa thì vào lồng.

Lau xong nửa giọt nước mắt cá sấu, lên đường! Buổi sáng sẽ dành cho Nậm Có, cách trung tâm Tú Lệ khoảng 4km.

Gần như chuyến nào đi về miền Đông/Tây Bắc cũng thấy cầu treo, những cây cầu mong manh kết nối hai bờ, mà mỗi bước đi qua cứ ngỡ rằng ta sắp làm nó sập (hoặc ngược lại, nó sập xuống thì nó thịt ta). Chạy qua cầu treo Nậm Có, ván gỗ bị bánh xe xô vào, nghe như tiếng nổ pháo rang.

Nghe nói Tú Lệ có nhiều gái đẹp. Thì đây, 1 gái:

https://farm5.static.flickr.com/4020/4637463088_2a639625fc_o.jpg

2 gái:

https://farm5.static.flickr.com/4046/4636853753_5caa4d475b_o.jpg

3 gái:

https://farm5.static.flickr.com/4011/4637463832_5da1152a4c_o.jpg

OMG, 5 gái:

https://farm4.static.flickr.com/3344/4636854487_b9f962e907_o.jpg

Mình phục nhất bạn gái đội mũ lưỡi trai, làm xế cả hành trình, và chạy xe không thua gì NLB (c). Codet và Proftraveller đâu rồi? Viết tiếp đi!

Codet
25-05-2010, 09:43
Chiều đó, nắng HN như thiêu như đốt, hậu quả của những ngày nắng chang chang, bí bách, oi nồng trước 1 cơn mưa. Chạy trốn khỏi HN< cơn nóng đuổi theo, mặt đường hầm hập, cả lũ nghĩ rằng, phi đội gà quay, phi đội cua rang, lạc rang ... tất cả như lăn trên mặt chảo nóng... khác gì lạc rang đâu.
Nghỉ ngơi tại một hàng nước, cả lũ lại lên đường. Tới Tú Lệ, vào nhà hàng Chuyền Dung, cả lũ thở phào, khi nãy trên đường có vài trận gió xoáy, bụi mờ mịt, nhưng đi qua những cánh đồng lúa thơm mát, lại thảnh thơi, tốc độ chạy rõ là nhanh.
Đi thế này, cơm ăn bữa nào cũng ngon mới sướng chứ. Cua suối, cá suối, canh cua ngọt đặc và ngọt, gà đen, xôi nếp nương, rượu táo mèo, ực ực. Chắc má mình ở nhà chả hiểu vì sao mình cứ thích đi biền biệt. Được ăn ngon, rượu ngon, bạn hiền, cảnh đẹp, sướng thế cơ mà, hơn đứt ở HN bon chen mệt vãi tè, nặng cả đầu. Vứt bố nó ở lại, ôm một anh xế mà lên đường. Haiz.

Tiếp nhé, đường vào bản Nậm thì Có, mà Ti thì chưa thấy đâu. ĐƯờng xá đang rải đá, lổn nhà lổn nhổn, nhưng hứa hẹn một con đường ngon ngon sắp xong.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9058.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9059.jpg

Đi bộ 1 đoạn khá dài, cho đến khi gặp cái xe lu to lù lù thì bắt đầu lên xe phóng được. Lũ trẻ con đang thập thò xem cái xe lu, thì gặp một vài người lạ, giống ng hành tinh khác quá, nên có cháu nhắm hết cả mắt lại. Có cháu thì chạy ù té vào nhà. Cơ mà đứa nào cũng cười, Yêu thế.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9060.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9061.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9062.jpg

1,2,3 chạy thôi.
Oái cái bọn trẻ này, mình dễ thuơng thế này mà chúng cứ ù chạy là sao?

nguoilangbat
25-05-2010, 21:41
Chị chủ nhà nghỉ Phố Núi bảo rằng, ở xã Nậm Có thì 80% là người Mông. Để ý thấy đám trẻ Mông ở đây rất khác những nhóc gặp ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn, ở chỗ chúng rụt rè và ngại ngùng hơn rất nhiều. Nhưng gương mặt thì có cái "chất" chung không lẫn vào đâu được, thế này chẳng hạn:

https://farm5.static.flickr.com/4036/4638421641_a182be3025_o.jpg

Cháu vừa khóc nhè vì bác Codet "dễ thương" tới gần cho kẹo, vừa nhận kẹo vừa khóc mới ác chứ.

Chúng tôi gửi xe ở nhà dân, để đi bộ theo con mương dẫn nước nhỏ bên sườn núi, vào khu đồng ruộng của bà con. Trời có nắng nhẹ, nhưng rất mát mẻ nhờ những cơn gió lùa vào thung lũng. Khí trời trong lành đưa đẩy những đôi chân bước mãi mà không thấy mỏi mệt, thậm chí là dám leo lên mỏm đá thế này để tạo dáng:

https://farm5.static.flickr.com/4059/4638511101_77027f515b_o.jpg

Bất chợt, từ con đường mòn men sườn núi phía trước xuất hiện một chị đang gùi bó củi trên lưng đi về phía chúng tôi. "Xấu lắm, đừng chụp" - chị này luôn miệng nói, nhưng cũng luôn miệng cười; thì đành cười vậy thôi, chứ bọn cầm máy ảnh đã sẵn máu Chí Phèo rồi, bảo đừng chụp chúng nó càng chụp nhiều.

https://farm5.static.flickr.com/4050/4638545183_2a3846582b_o.jpg

Chúng tôi nhận thấy bà con ở Nậm Có rất quán triệt chính sách văn hoá của "đờ & nờ nờ", xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thế nên nghe nói chị em người Mông ở đây ngày ngày vẫn chăm chỉ đi làm nương rẫy, cuối tuần lại leo lên xe Win Tàu phóng tới trung tâm xã để... shopping hàng hiệu. Còn nghe nói sức đam mê hàng hiệu của bà con lên cao đến độ Dolce & Gabbana đã chính thức mở đại lý phân phối ở Nậm Có. Bằng chứng là đây:

https://farm5.static.flickr.com/4049/4639174800_65746032e9_o.jpg

proftraveller
26-05-2010, 00:07
Trên đường đi men núi mọi người trong đoàn to nhỏ bảo nhau rằng cố nhìn xem có cô gái Tú Lệ nào tắm TIÊN như bà con đồn thổi không. Có dòng suối đây rồi, chắc có TIÊN nữ nude đây! Thế là cả đoàn kéo nhau xuống suối dù rất dốc và nguy hiểm.

Ngay dòng suối đoàn lượt phượt bắt gặp một cái cột bê tông báo hiệu đây là nơi phòng hộ. Phòng thì phòng mà hộ thì hộ, phượt nhà ta cứ tạo dáng làm shot đã:
https://farm5.static.flickr.com/4041/4638870009_a831bd50d5_b.jpg

Còn bác NLB thì súng ống sẵn sàng cả, nào lắp giảm thanh rùi ống ngắm để bắn tỉa chỉ trực chờ cô gái Tú Lệ nào tắm tiên là shot - Tư thế ngon đó:
https://farm5.static.flickr.com/4066/4638870037_0c0f11aa06_b.jpg

proftraveller
26-05-2010, 00:10
Nhưng mà chẳng thấy tiên nữ Tú Lệ nào tắm suối cả. Sau một hồi hội ý, bác Giun quyết định làm stuntman (cát sờ ca đơ).
https://farm4.static.flickr.com/3326/4638870029_c5095e1a80_b.jpg

Bác Codet up series ảnh bác Giun nude 99,99% nhé.

proftraveller
26-05-2010, 00:18
Trong lúc bác Giun đang nude dưới suối thì bất ngờ 2 thiếu nữ H Mông đi làm nương trên đường về nhà ngang qua. Một chị dừng lại ngắm nghía thân hình thon thả và một số thứ nude của bác Giun. Chị này mặc đồ D&G nhé, sành điệu quá cơ!
https://farm5.static.flickr.com/4044/4638952377_b93bdbc9d9_b.jpg

Không biết chị ta nghĩ gì nhỉ?

proftraveller
26-05-2010, 00:24
Còn đây là Cua Chủ! Chủ nhân của chú cua suối tốt số. Chẳng là chị ấy bắt được chú cua này và lẩm bẩm rằng sẽ mang về nhà hàng (chỗ nhà nghỉ đoàn ăn cơm) để nhờ đầu bếp chế biến món cua suối rang hay cua hấp bia... Nhưng chú cua này tốt số khi Cua Chủ quyết định phóng sinh.
https://farm5.static.flickr.com/4046/4638870059_3034a3b28e_b.jpg

proftraveller
26-05-2010, 00:31
Nhắc tới phóng sinh lại nhớ tới 2 anh em thằng bé có 2 chú chim sẻ non bị bắt mà đoàn gặp trên đường từ suối về.
https://farm4.static.flickr.com/3337/4638870043_18b67f2d78_b.jpg

2 chú chim rõ đáng yêu mà cu cậu cũng đáng yêu ko kém. Cậu ta rất thông minh, ăn cơm xong vẫn CỐ Ý lấy phần 3 hạt cơm trên mép để cho 2 chú chim "cưng" ăn.

nguoilangbat
26-05-2010, 08:43
Nói về ăn, xin trình diễn những cú ngoạm kinh điển:

Đầu tiên là món trảo công trộn ngải cứu:

https://farm5.static.flickr.com/4011/4640785504_aa4a5ef50d_o.jpg

Tiếp theo là bí kíp học bơi siêu tốc - chuồn chuồn cắn rốn:

https://farm5.static.flickr.com/4044/4640785784_de4ff5c717_o.jpg

Tạm biệt Nậm Có, cả lũ quay ngược trở ra, về Phố Núi ăn trưa rồi dọn đồ lên đường. Buổi chiều sẽ dành cho đèo Khau Phạ, đồng Cao Phạ, và La Pán Tẩn, trước khi ăn tối và nghỉ ngơi ở Mù Cang Chải.

nguoilangbat
26-05-2010, 10:40
Khau Phạ - con đèo "huyền thoại" trên hành trình Tây Bắc chào đón chúng tôi trong một buổi chiều êm dịu, khác hẳn với lúc khởi hành từ HN. Dù chưa vào mùa lúa chín, nhưng con đèo này, thung lũng dưới kia, vẫn trải ra những đường nét đầy hấp dẫn. Đoàn chúng tôi dừng lại nhiều lần ở lưng chừng đèo, để ngắm những khoảng ruộng chưa canh tác hết trên sườn đồi núi, trông như tấm thảm mà trời đất và con người đang chung tay dệt dang dở; để đắm mình vào cái tĩnh lặng ngâm trong bầu không khí trong lành, nhắc rằng mình đang tận hưởng những thời khắc mà khi về với chốn phồn hoa sẽ chỉ còn biết luyến nhớ....

Có nhớ không, gương mặt này, dáng đứng này, background này, và cả kiểu quàng khăn này nữa?

https://farm5.static.flickr.com/4025/4640446771_1c39aa1fea_o.jpg

Bạn đồng hành, bạn có nhớ không, lúc ngồi trên mũi đất ngang đèo, và sau lưng là đường chúng ta qua?

https://farm5.static.flickr.com/4023/4640446777_c1b54a5643_o.jpg

Có nhớ không, Cao Phạ kia rồi, con dốc nơi chúng ta lần xuống theo từng vòng quay của bánh xe kia rồi?

https://farm5.static.flickr.com/4004/4641070774_1cb8f69822_o.jpg

keluoibieng
26-05-2010, 17:14
http://www.vietnamplus.vn/GalleryView.aspx?albumid=122 => chia sẻ với các pác chùm ảnh Mù Cang Chải của bác Lang Bạt tại link trên ạ. he he

nguoilangbat
26-05-2010, 19:36
@keluoibieng: PR ghê chưa! Chắc TTX phải trao huân chương lao động "ngoại hạng" cho keluoibieng thôi :LL

Codet
26-05-2010, 20:41
Ôi mừng quá, lần đầu tiên được đăng báo nhá. Ăn mừng đi nhá. Khao đi nhá. Mai nhá. Bao h có nhuận... ảnh lại khao tiếp nhá.
Bác kẻluoibieng có còn muốn đăng tin đăng ảnh j nữa ko cho nhà em bon chen với. Kiếm tí đi cafe...he he

Giờ viết tiếp này:

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9131-1.jpg

Nhìn thấy cái ảnh của bạn Protravell (chả biết có đúng chưa), xin post lại cái ảnh [codet tự chụp].
Hai chú bé gặp dọc đường này, tay cầm cái que nhỏ, trên có hai chú chim non. KO hiểu sao, hai chú chim này cứ đậu im trên que, chả đập cánh, chả rơi, chả có biểu hiện muốn bay, chả sợ, chả nháo nhào, mà rõ là chúng cũng đứng im. Cũng yên lặng, cũng hiền như chính 2 chú bé này.
Đôi mắt chúng làm tôi nhớ đến một "Đôi mắt nhìn xuống", tiểu thuyết của Tahar Benn Jelloun- Pháp (1997)

Đợi mãi, đôi mắt hai chú bé chẳng nhìn lên, chẳng nhìn chúng tôi, [nếu có, thì chỉ rất nhanh chóng], còn đâu đa phần là nhìn xuống thế này. Những đôi mắt hiền lành, dút dát, và đáng yêu đến nao lòng.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9126.jpg
Mùa A Lang Bạt ké.


>>>>>

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9122.jpg

Mùa này, bọn trẻ thường hay đi bắt chim non. Hỏi chúng bắt làm gì, chúng bảo mang về nuôi. Ngược với hai nhóc hiền như đất trên kia, tay tóc vàng trông rất găng sì tơ. Chàng rất tự hào về thành quả của mình. Tay chàng cầm hai cái giống như cái cung. Tự nhiên nhớ đến Sơn Tinh Thủy Tinh, có câu: "Vai mang cung tên..." ;))

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9125.jpg

Trông chàng thật là lý a ngầu.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9121.jpg

Chàng bằng lòng cho kẻ thư sinh kia thưởng ké chiến công của mình.

proftraveller
26-05-2010, 21:44
Chết nguoilangbat roài! Nài nỉ mình mãi đừng post cái mẹt... giờ thì bác Codet post nguyên cái MẸT roài.

proftraveller
26-05-2010, 22:11
Tiếp bác Codet về mấy nhóc găng sờ tơ USA tại Nậm Có nè:
https://farm5.static.flickr.com/4065/4642201694_cf3a9f4f02_b.jpg

Lũ nhóc ở đây nhiều đứa tóc vàng hoe, lúc đầm mình lầm tưởng là chúng xem nhiều phim cao bồi nên nhuộm, nhưng hỏi ra thì biết là tóc chúng tự nhiên như thế.

proftraveller
26-05-2010, 23:13
Còn đây là chân dung mình, tự sướng lúc đoàn lượt phượt chúng mình chuẩn bị ghé Nậm Có
https://farm5.static.flickr.com/4058/4642201730_f380bbc38a_b.jpg

Sau khi cơm, bia và cafe trưa, đoàn khăn gói leo đèo Khau Phạ, con đèo mà dân phượt nhà ta ắt nhiều người đã từng ghé qua để ngắm nhìn những ruộng lúa bậc thang tuyệt đẹp.... qua con đèo này là tới thị trấn Mù Cang Chải ạ!
https://farm5.static.flickr.com/4069/4642201738_75f41de7f2_b.jpg

proftraveller
26-05-2010, 23:26
Suýt quên, có cái này rất chi là hay mà các phượt đi sau nên biết nè. Chẳng là thế này: Ở phòng ngủ chỗ nhà nghỉ Phố Núi ở Tú Lệ mình phát hiện ra các bảng quảng cáo của mấy ẻm "ca.l girl" - chắc vậy ngay ở trên tường với đầy đủ các thông số, từ cân nặng, chiều cao, nước da và thời gian phục vụ. Bằng chứng nè
https://farm5.static.flickr.com/4002/4642401016_e9a0416b9b_b.jpg

Nữa nè
https://farm5.static.flickr.com/4063/4642401012_783716af5b_b.jpg

nguoilangbat
27-05-2010, 07:30
Xin lỗi các bác, trưởng đoàn vít ga hơi nhiệt tình nên đã vội chạy tới Cao Phạ trong khi các bác còn mải mê với Nậm Có.

Rồi nhé, rẽ xuống Cao Phạ thôi. Con đường này chắc ấn tượng với proftraveller và "Hà xinh xinh xinh" lắm, hehe. Bắt đầu là nguoilangbat - trưởng đoàn kiêm chuột bạch lao xuống trước, con Giun (xéo mãi éo quằn) ở ngay sau. Rút kinh nghiệm vụ đi từ Chiêm Hoá sang Chợ Đồn, lần này đeo sẵn máy ảnh trên vai, và ngắm bắn. Chiếc xe thứ 3 là proftraveller chở Codet, đây:

https://farm5.static.flickr.com/4015/4643537408_ffc879eb06_o.jpg

Nói đến đây lại thấy phục bạn "Hà xinh xinh xinh" lần nữa, cũng đâu thua kém các giai:

https://farm5.static.flickr.com/4061/4643537002_33a4a822d9_o.jpg

Bắt đầu từ câu cầu treo này, có khối chuyện để kể về Cao Phạ, mời các bạn đồng hành tiếp tục.

https://farm5.static.flickr.com/4038/4643559044_623b35683c_o.jpg

nguoilangbat
27-05-2010, 22:53
"Chiều nay HN mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ. Chiều nay HN mưa rơi, rơi vào kỷ niệm"... Các bạn đồng hành than thở trên email rằng chồn chân quá, nhớ những cung đường quá. Ừ, nhớ cơn mưa như trận tên bắn lúc đoàn lao xuống từ đèo Khau Phạ; nhớ những sảng khoái và an nhiên giữa đất trời mênh mông. Vùng cao, vùng cao - sao đi mãi mà chưa thoả?

Vì nếu ở phố thị, có mơ cũng không được ngồi bên hệ thống máy móc "tối tân" như thế này:

https://farm5.static.flickr.com/4017/4645151912_94115c4c5b_o.jpg

Hay ngắm nhìn lũ trẻ, cả trai lẫn gái, chơi đùa trong cái "bể bơi" ngoài trời, được tạo bởi 1 con đập mini đắp ngang dòng suối mùa nước cạn. Đấy, thoả cái ước nguyện xem "tắm tiên" nhá, các bạn :))

https://farm5.static.flickr.com/4028/4644535511_4257674f7e_o.jpg

Nhưng đúng là có gái xinh thật, nàng cười thật tươi khi thấy chúng tôi loay hoay tìm góc chụp lũ trẻ, nhưng lại che mặt ù té chạy thật nhanh khi NLB hướng máy ảnh về phía khuôn mặt ấy.

https://farm4.static.flickr.com/3341/4644552917_2a24399ce8_o.jpg

Để rồi khi chạy xa xa, nàng lại mất công ngoái nhìn mãi. Khổ thân, cứ tưởng 50m là "an toàn" sao em gái? Ống kính của anh là tele 70-200mm nhé!

https://farm4.static.flickr.com/3378/4644535739_5877fba387_o.jpg

Nhưng chắc nàng không ngây ngô như mình tưởng, vì cũng biết làm điệu lắm:

https://farm5.static.flickr.com/4017/4645189748_4c16b22b92_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3374/4645189960_629d2220ce_o.jpg

TAW
28-05-2010, 12:54
Bác cho em chen ngang hỏi 1 phát, bác đi đường 32 lên Mù Căng Chải xong quay về bằng đường đấy luôn à?

nguoilangbat
28-05-2010, 16:17
Bác cho em chen ngang hỏi 1 phát, bác đi đường 32 lên Mù Căng Chải xong quay về bằng đường đấy luôn à?

Thời gian cho chuyến đi chỉ có 2,5 ngày nên đành phải chọn phương án đó bạn ạ! Còn nếu có nhiều thời gian hơn, có thể rẽ ngang sang Sơn La - Hòa Bình, xuôi theo đường 6 về HN cũng hay.

Codet
29-05-2010, 10:23
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9272.jpg


https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9278.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9279.jpg

Trên đường đi, có rất nhiều xe ô tô "chứa" những ng cầm máy khủng. Họ dừng lại ở những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất MCC...
Mùa này chưa phải mùa lúa, chưa phải mùa đẹp nhất ở Tú Lệ, MCC nhưng đã đông lắm ng rồi...
Lợi thế của xe máy, là đi luồn lách, đi xuống thung sâu kia, xem tận nơi làng bản, và con người, cùng những ngọn lúa...
Đường đi ko còn ngon ăn, mà ghập ghềnh, thử tay lái của các xế.
2 xe đã vượt qua con đường khổ ải, thầm thấy may mắn vì ko phải đi trời mưa, chắc chỉ có khóc.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9281-1.jpg
Hỏi đường

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9313.jpg

Tiếp tục hành trình.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9311.jpg
Khổ ải. Ng đẹp mông cong.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9312.jpg
Xòe

namtuoc8x
29-05-2010, 13:09
Hay quá các bác ạ, ngồi hóng tiếp ;;)

nguoilangbat
29-05-2010, 17:10
Con đường mòn xuống Cao Phạ, và đoạn cuối đường leo lên La Pán Tẩn thực sự là những thử thách không đáng bị coi thường. Rời Cao Phạ, đoàn còn dừng lại nhiều lần bên đèo Khau Phạ, để tiếp tục ngắm nhìn thung lũng:

https://farm5.static.flickr.com/4047/4649732120_29e3524f7f_b.jpg

Hay ngoái lại chặng đường đã qua, ở chỗ này chợt nhớ Ô Quý Hồ:

https://farm5.static.flickr.com/4008/4649732116_d48a7bae51_b.jpg

Và cũng để một loài "cận linh trưởng" như Giun đánh dấu lãnh thổ [các bác có ném đá thì cứ thoải mái, em sẽ xả nguyên văn vào tai con Giun này, đằng nào thì xéo mãi nó cũng éo quằn]:

https://farm5.static.flickr.com/4022/4649732114_a452e5d261_b.jpg

La Pán Tẩn trong một buổi chiều muộn nhạt nắng, và đoàn lượt phượt không cần vội vã vì thị trấn MCC đã rất gần, nên cả lũ thảnh thơi ghi lại chút kỷ niệm theo một cách không giống con Giun:

https://farm5.static.flickr.com/4013/4649732122_bd9b27eafa_b.jpg

và nữa:

https://farm5.static.flickr.com/4051/4649732126_cbaf0debb6_b.jpg

proftraveller
29-05-2010, 23:40
Nói về đoạn đường đã qua, đây ảnh nè.
https://farm5.static.flickr.com/4011/4649816007_b550c478eb_b.jpg
Đây là đoạn gần như cao nhất trên đèo Khau Phạ.
https://farm5.static.flickr.com/4024/4649816021_9bfd94c8fe_b.jpg
Từ đây nhìn lại đoạn đường đèo này cũng khủng.

proftraveller
29-05-2010, 23:54
bác NLB thắng phanh, về số chạy tà tà nhà cháu theo với.........

Cái tên La Pán Tẩn. Một cái tên mà phượt nhà cháu không thể quên, mà có lẽ cả đoàn lượt phượt chứ ko riềng mình nhà cháu đâu bởi ngay sau khi được đồng chí lái xe (lái xe đưa đoàn 5-6 đồng chí dùng toàn hàng (camera) khủng mà như bác NLB nói ở trên) giới thiệu rằng La Pán Tẩn rất đẹp thì nhà cháu lại ghi ngay vào trong bộ nhớ với cái tên rất CHưởng Hồng Kông, đó là LA HÁN TẨN hehehehehehehe.

La Hán Tẩn này không chỉ để lại ấn tượng với nhà cháu ở cái tên mà còn ở con đường thực sự khó đi của nó. Sau một quãng đường bê tông rất đẹp chạy quanh co từ đầu thị trấn gì đó ... quên mất tên hĩ... với những hàng thông xanh mướt, con đường dẫn tới trung tâm bản nơi có cái Biển to "tổ bố" ghi rằng BẢN VĂN HÓA LA BÁN TẨN.

Đi tới đây trong đầu nhà cháu nghĩ rằng: đây là trung tâm rùi mà chẳng có m..ẹ gì cả! Trong khi đó bác NLB vẫn cứ băng băng chạy tiếp lên con dốc đất thẳng đứng đầy đá giăm. Thấy thế nhà cháu với ôm (codet) chạy theo, nhưng dù đã về số 1 và dú ga xe ầm ầm nhưng mà ko thể vượt qua con dốc này. Chỉ mỗi xe NLB sau khi hất "ôm" cứ phăng phăng chạy thoát con dốc, hic NLB khỏe thật, đúng là GIAI TƠ có khác.

Những người còn lại trong đoàn đành nghỉ lưng chừng dốc để alo cho NLB xuống. Ảnh khi NLB xuống đây ah:
https://farm5.static.flickr.com/4045/4649815977_c39c631d44_b.jpg
Chị em mừng óa cơ, lấy cả áo để làm Finish cho NLB đua hị hị.

https://farm5.static.flickr.com/4044/4649815983_8fb74b0eb7_b.jpg
Còn lấy áo làm dây để cơi nhảy dây nữa cơ đấy

proftraveller
29-05-2010, 23:56
Mồm chữ O, dạ đây ah. Nhà cháu chộp đc bác Nga mồm chữ O mắt chữ A khi NLB băng băng phi con dốc LA HÁN TẨN về đích.
https://farm5.static.flickr.com/4067/4649815961_639cfeeafb_b.jpg

proftraveller
30-05-2010, 00:04
Đoàn lượt phượt nhà cháu có bác Giun mà như bác NLB giới thiệu là xéo mãi éo oằn là hay phát hiện ra những góc ảnh thú vị nhất. Nhà cháu chộp đc cái nè.

https://farm5.static.flickr.com/4005/4649877025_8b861125ed_b.jpg
Người ta bảo ... hoa nhài cắm bãi ấy trâu, còn bác Giun này thì ... cái que cắm bãi.... Sáng tạo quá ạh!

proftraveller
30-05-2010, 00:07
Không có hoa nhài thì nhà cháu có hoa xương rồng đây. Hoa xương rồng MCC đẹp quá... nhà cháu đang tập tọe chụp Super Macro ạh!
https://farm4.static.flickr.com/3178/4650507860_b607cac9e7_b.jpg

nguoilangbat
30-05-2010, 06:38
Không có hoa nhài thì nhà cháu có hoa xương rồng đây. Hoa xương rồng MCC đẹp quá... nhà cháu đang tập tọe chụp Super Macro ạh!

S5IS chụp vẫn còn ngon nhỉ? Nhưng trong khi có người mê mải "mộng dưới hoa", thì kẻ khác lại mộng phàm tục hơn: "săn nhợn".

https://farm5.static.flickr.com/4009/4650717669_63c56139e5_b.jpg

Đ/c ôm thông cảm nhé, khoảnh khắc của đ/c xuất thần quá nên tay máy không kịp ngắm, thành ra nó là thế này:

https://farm5.static.flickr.com/4003/4650717671_763a30fc28_b.jpg
...
Chúng tôi lại dừng xe bên đường, có lẽ là gần Nậm Khắt hoặc Chế Cu Nha. Đó là một ngày trời nhiều mây. Mây xếp chồng thành từng lớp như tấm rèm khổng lồ để ánh mặt trời len lỏi xuyên qua những khoảng trống đan xen tạo thành từng vạt nắng. Khổ thân cho đám lượt phượt, mỗi khi thấy vạt nắng là vội vàng trầm trồ, vội vàng dừng xe, vội vàng lôi máy ảnh ra, để rồi nắng cũng vội vàng tắt. Tà dương cứ khuất dần trong mây và núi, trời chiều mà, mặt trời xuống nhanh lắm.

Nhưng vẫn thấy được thế này:

https://farm5.static.flickr.com/4007/4650758677_2ce8664f9e_b.jpg

Và còn mời được em bé người Mông này lên làm model, với cát-xê dĩ nhiên là kẹo:

https://farm5.static.flickr.com/4020/4651386242_4932ef2410_b.jpg

Codet
30-05-2010, 18:36
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9361.jpg
Em bé thò lò mũi, nhưng cũng biết ngại ngần nên hắn hít 1 cái, tức thì 2 hàng mũi xanh chui hết vào trong...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9346.jpg

Mẹ em đây.

Hai mẹ con đi từ dưới thung sâu lên.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9371.jpg
kẹo dắt đầy ... tay áo.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9378.jpg

Người đẹp ngay cạnh mà có thèm ngó gì đâu, kẹo ngon hơn mà.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9383.jpg

tòng teng của em.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9351.jpg

Oánh ghen vùng cao hay sao ấy.

nguoilangbat
30-05-2010, 20:01
Em bé thò lò mũi, nhưng cũng biết ngại ngần nên hắn hít 1 cái, tức thì 2 hàng mũi xanh chui hết vào trong...

Thò lò mũi hử? Có 1 tấm nét đến từng... giọt :LL Nhưng không post lên đây đâu, kẻo các bạn ném đá cho thì chạy không kịp (NO)

Chúng tôi đến thị trấn MCC nhỏ bé và yên tĩnh khi nắng đã tắt hẳn, nhưng trời chưa kịp tối. Khách sạn khả dĩ nhất chỉ còn dư 1 phòng, đoàn đành tụ nhau lại ở nhà nghỉ dạng nhà sàn ở cạnh đó - rất gần điểm ăn đêm của nhà xe Hải Vân trên hành trình HN - Lai Châu mà chúng tôi đi hồi đầu năm.

Ấn tượng lớn nhất mà thị trấn này để lại cho chúng tôi là giá đồ ăn "cắt cổ", hoàn toàn trái ngược với những bữa cơm đầy đủ và ngon miệng ở Tú Lệ. Hỏi, thì được "báo giá" là khoảng 450k/nồi lẩu, đoàn chúng tôi 8 mạng, chọn món này thì đi đứt tiền triệu như bỡn. Vậy là đành đi bộ ngược trở ra đầu thị trấn, có quán cơm + bia có vẻ bình dân, nhưng rốt cuộc thì hình như giá cũng không được bình dân lắm. Chưa bao giờ cái bụng nó nhớ Tú Lệ hơn lúc đó.

Ở nhà sàn có cái thú vị của nó, nhưng với những kẻ hay bày trò như đám chúng tôi thì lại hơi bất tiện, và khổ thân cho "hàng xóm". Cỗ bài lá "thửa" được ở Phố Núi lập tức phát huy công dụng, mà một trong những hậu quả của nó là 1 nàng mặc váy ngủ (đang nằm) có cơ hội giơ chân lên theo phương thẳng đứng (thủ phạm là... :D), khiến anh em choáng váng. Tuy nhiên, cuộc vui sớm phải khép lại theo comment của hàng xóm.

Ngày cuối cùng của hành trình (chủ nhật), lượt phượt quyết định chọn mỳ tôm trứng làm món ăn sáng cho lành và... rẻ. Chúng tôi lỡ hẹn với Chế Tạo, vì theo tính toán, nếu đi Chế Tạo, thì đoàn khó có thể về tới HN trước 12h đêm. Thay vào đó, đoàn sẽ dành chút thời gian lang thang ở Mường Lò (xung quanh Nghĩa Lộ).

Kể từ đỉnh đèo Khau Phạ, cuộc đua tốc độ bắt đầu.

https://farm5.static.flickr.com/4044/4652772194_dec090b1e7_b.jpg

Và cũng từ đây, ấn tượng mạnh nhất, tính riêng trên đường đi, khởi sự...

TAW
30-05-2010, 21:28
Cám ơn bác, em đang theo dõi. Cuối tháng 8 này em cũng định bay ra HN rồi làm 1 cung đường như bác, nhưng đang ngại chuyện đi và về chung 1 đường, còn đi đường Sơn La, Hoà Bình thì lại ngại xa, k rành đường, sơn nữ nó bắt cóc thì khổ ^^

Codet
31-05-2010, 11:30
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9413.jpg
Lúc đầu thì sáng sủa như này...

Cũng ko biết thế nào , nhưng ai cũng nghĩ rằng, sẽ tìm ở con đèo Khau Phạ này một chỗ nào có view thật đẹp để cả đội đứng chụp kỹ niệm... dưng mà... đúng là thời tiết bất thường, mây và nắng, cũng bất thường làm cho người... cũng bất thường theo.
Quãng đường tiếp theo có sương mù, che kín mặt đường, chẳng nhìn rõ đường. Đang tháng 5 nắng chang chang cháy ngươuif, thế mà thoắt cái đã có quãng sương mờ như mùa đông.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9416.jpg

Như này...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9415.jpg

Như này và rồi đặc sệt hơn nữa...

Thế rồi cơn mưa ập đến. Mưa rừng, mưa núi... ào ào...
Xế cứ thế căng mắt dưới mưa mà đi. Toàn lũ cận lòi. Ôm thì chỉ việc ôm, và lãng mạn nhớ đến bài"
<Mưa rừng ơi! Mưa rừng
Tìm đâu hỡi ơi bóng ngày xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng,
Bóng chiều vàng dần dần tàn
Lòng thương nhớ nào nguôị >

Hố hố, vẫn trong cơn lãng mạng pha lẫn chút sợ hãi, mưa to thế chả có ai trên đường ngoài 4 con xe lao phầm phập, ơn giời, ơn Phật, ơn Đảng, ơn chính phủ, ko có hòn đá nào bở lăn ra đường chơi cả.

Tất cả hầu như ướt hết phần... dưới. Nhờ có sự lãng mạng mà xe của proftraveller đã tới được Tú Lệ đầu tiên, lao thẳng vào trong. Bạn pro đi thay xiêm y, [zai gì mà cẩn thận thế], bạn det ngồi làm chén trà nóng, và bắt đầu... chờ các xe còn lại.

proftraveller
31-05-2010, 15:25
Bạn pro đi thay xiêm y, [zai gì mà cẩn thận thế], bạn det ngồi làm chén trà nóng, và bắt đầu... chờ các xe còn lại.

Ẹc ẹc..... bác codet để ý ghê... tại mưa làm ướt cả dưới lẫn gần trên nên nhà cháu mới phải đi thay đồ chứ bộ!

Cơn mưa to quá trời làm nhà cháu lái xe mà mắt cứ cay sè vì nước vào mắt, còn cái kính cận thì nhòe nước chẳng nhìn thấy gì cả. Được cái trời thương không có nhiều xe ngược chiều và không có đá từ trên núi lao xuống "tắm mưa" nên xế nhà cháu mới về đích đầu tiên.

Ah, mà nhà cháu phải đem cái quần bò ướt lên tận mái nhà (mái bờ ro xi măng) để phơi hòng có quần còng đi tiếp hix hix.

Mr.Giang
31-05-2010, 18:17
Cám ơn bác, em đang theo dõi. Cuối tháng 8 này em cũng định bay ra HN rồi làm 1 cung đường như bác, nhưng đang ngại chuyện đi và về chung 1 đường, còn đi đường Sơn La, Hoà Bình thì lại ngại xa, k rành đường, sơn nữ nó bắt cóc thì khổ ^^

Bác cứ qua Sơn La có em đón tiếp.chỉ sợ bác gặp sơn nữ rồi không muồn về quê nữa

nguoilangbat
31-05-2010, 20:02
Mây mù. Mây giăng như tấm màn buông chùng, ẩn chứa điều bí mật gì đó sau nó, mà càng đi sâu vào càng thấy mịt mờ. Cái lạnh thấm vào da nhắc kẻ cứng đầu rằng, trên hành trình xa, dù không lạnh thì cũng không nên mặc áo cộc tay [biết vậy, nhưng cứ mặc]. Tầm nhìn xa rút lại chỉ vào khoảng trên chục mét đường, 4 chiếc xe bật đèn pha, lầm lũi leo đèo.

Tới đỉnh đèo, đã thấy lác đác có hạt mưa. Mưa bóng mây ấy mà, kệ đi. Đúng là có thể kệ được một đoạn, nhưng càng xuống dốc, mưa càng nặng hạt hơn. Chiếc áo mưa giấy có dịp chứng tỏ rằng cái tên của nó rất phù hợp với độ bền, mưa như ném đá và gió thốc từng hồi khiến nó mau chóng rách bươm. Gió lùa vào bên trong, giằng xé, nghe như có tiếng nổ của xe Honda 67 bị thủng ống pô. Một tay ga, một tay che mặt cho khỏi rát, kẻ cứng đầu không chịu dừng lại trú mưa vì Tú Lệ chỉ còn cách khoảng 3km. Chui vào Phố Núi, đã thấy Codet đang ngồi vênh mẹt nhấm nháp trà, ra chừng để ăn mừng chiến công cán đích đầu tiên. Cái mẹt của thị hân hoan chẳng kém vợ anh cu Tràng khi vừa chén đẫy 1 chặp 4 bát bánh đúc :T

Hai xe còn lại tập hợp đầy đủ không lâu sau đó. Dùng xong bữa trưa thì trời hửng nắng, rồi trời nắng to. Nắng giòn như thể tiếng cười con nít, quên rằng vừa mới lúc nãy thôi, còn khóc nhè làm cho lũ lượt phượt gặp phen thử thách. Chúng tôi tranh thủ phơi phóng quần, áo, mũ, giày, tất, khăn, và phơi cả GÁI nữa. Không tin à?

https://farm5.static.flickr.com/4072/4655083069_26ee6ecb6f_b.jpg

Gái khô rồi, nhưng giày thì chưa.

https://farm5.static.flickr.com/4039/4655701846_d01d5f974a_b.jpg

Còn đây là Tú Bà kinh doanh nhà nghỉ, gạo nếp, mật ong ở Tú Lệ. Dĩ nhiên, vì là một Tú Bà đích thực, nên thị cũng bao thầu luôn dịch vụ "gái khô" (tức là gái đã phơi).

https://farm5.static.flickr.com/4011/4655701402_7fd7bdb286_b.jpg

proftraveller
31-05-2010, 22:00
Ẹcccccccccccccccc! Bác Codet giống Tú Bà quá, quả ảnh chộp lúc nào mà nhà cháu ko biết nhể bác NLB. Mà bác ko chộp cảnh nhà cháu phơi cái quần bò trên mái nhà hả? Một cảnh tuyệt thế mà ko shot vài phát.

Codet
01-06-2010, 00:20
Nài nài, trông tôi tong tắng thánh thiện thế mà dám bảo là Tú Bờ à?
Thế thì đây có là Tú Ôn ko? khà khà.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9423.jpg

Nói chung cũng đến chịu cái lũ này. Ghế nhà người ta bán hàng mà bê hết ra hè làm dây phơi hàng.

Hik hôm nay ăn cà ở dưới Lê, mà nhớ cà... Tú Lệ quá.

Nó ngon thế này cơ mà:

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9419.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9417.jpg

Món này nữa, ực ực.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9139.jpg

ực. =))

nguoilangbat
02-06-2010, 20:00
Đặt mấy dòng (gần) cuối cùng (giọng văn sẽ hơi có mùi hiếu hỉ) cho hành trình trái vụ của đoàn.

Ý nghĩa lớn nhất của chuyến đi không chỉ là cá nhân mình thu lượm được gì, mà các thành viên của đoàn đều cảm thấy nó thật ấn tượng và đáng nhớ. Những member mà trước chuyến đi mình cảm thấy cần phải lo cho nhiều nhất, lại chứng minh rằng NLB chỉ giỏi lo hão. Sức mạnh của ý chí và đam mê là liều doping cực kỳ hữu hiệu trước những thử thách của hành trình (beer).

Bạn đồng hành, có thể chúng ta đã không được may mắn lắm khi cảnh sắc không giống như những gì bạn tưởng tượng, không rực rỡ như đã thấy ở những tấm ảnh bạn thấy đâu đó trên internet, nhưng chúng ta có cái may là được đi vào lúc gần như ít người đi nhất. Và như thế, có nghĩa là gần như chỉ có chúng ta với đất trời và con người nơi ta đến - một cảm giác được tận hưởng thứ "exclusive" cũng thú vị phải không?

Cũng không kém phần thú vị, là khi chúng ta được trải nghiệm một cung đường huyền thoại, nhưng theo một cách khác với câu chuyện huyền thoại (dù rằng đã hứa hẹn sẽ còn trở lại nơi đây, trong một hành trình dài ngày hơn, xa hơn, khó khăn hơn vào trung tuần tháng 9).

Cứ để tâm trí mình được tự do, đừng gán nó với một ý niệm lớn lao nào, khi bạn lên đường. Nếu trong đầu bạn luôn phảng phất hình ảnh một thiên đường, thì đi tới đâu bạn cũng sẽ thấy nơi đó xấu, nhạt, chán,...

Bận bịu đi, lo toan đi, để sau 2 tuần nữa, chúng ta lại khăn gói lên đường (dĩ nhiên là sẽ nhét vào hành trang một số lượng hạn chế những bận bịu và lo toan :D).

Và đừng quên bạn đã leo đèo Khau Phạ như thế:

https://farm5.static.flickr.com/4007/4663268538_f418d69ee7_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4055/4663268698_69ccc119f0_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4024/4663268362_6a7a1e823c_b.jpg

(Ảnh của Giun [giương súng] và BánhBao [bóp cò])

Codet
02-06-2010, 22:06
Xong là xiong thế nào?
Còn mấy pha hiểm, phải quăng nốt lên đây. cho nó đủ bộ. Nhề.:P
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9252.jpg
Cái nhà chị này, mặt mũi xinh dã man. Đã xin phép chụp đàng hoàng, chị lại thẹn, chạy tót luôn, thế là chỉ kịp vớt vát đàng sau.

[tự kiểm diệt.]
Những pha này, đủ hiểu vì sao đôi danh ca Lê Uyên & Phương lại cứ khuyên người ta ngồi bên bờ suối...

Bởi...



Rồi chúng ta, sẽ như loài thú hoang, dưới nắng ban mai, phơi thân... tần tuồng....:)))))))))))))))

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9111-1.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9112-1.jpg

Tình bạn giữa lang bạt và thư sinh...:))

Codet
02-06-2010, 22:08
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9203.jpg

Núp dưới bậu cửa sổ, là anh chàng có khuôn mặt ngơ ngác, có cái quần thiếu 2 cái quai móc, sẽ giống như hề Sác Lô ấy... iu anh chàng.

Là phản diện

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9385.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9389.jpg

Rồi trực diện của chàng. Ôi... cái chym kìa...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9399.jpg

Là loài hoa trắng đẹp lạ lùng...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9524.jpg

LÀ nhóc con, chụp đến vài chục bô, mặt vẫn cứ thảng thốt bẽn lẽn cắn... môi nữa,

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9526.jpg

ôi, cháu là gái mà cứ thảng thốt, dễ thương thế này,sau này chết các zai cháu ơi...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9539.jpg
Cuối cùng được cô tặng gói bim bim, cháu cười mới tươi làm sao,làm cho cô cũng buồn cười theo, cô bảo : "Nhóc cười lại đi cô xem nào"

Thế là nhóc cười hết cỡ như thế.
Ôi cái bọn nhóc này...

nguoilangbat
02-06-2010, 22:20
Rồi chúng ta, sẽ như loài thú hoang, dưới nắng ban mai, phơi thân... tần tuồng....:)))))))))))))))

Khổ thân con Giun, chả ngoạm được miếng nào mà cứ bị bêu riếu trên Phượt.
Mà này, nàng có biết là nàng đang phát tán ảnh nuy không đấy? Văn hoá phẩm "tồi tuỵ" đấy, gọi PA25 vào làm việc bây giờ :T

Codet
02-06-2010, 22:49
hố hố, vừa thấy ụ chito mò vào rồi, đang thảng thốt xem có PM nhắn nhủ gì ko., :)))

Thế mà còn đi quote lại
[Cơ mà thằng Giun ok cho pot ảnh nude rồi cơ mà, đấy là còn nhân đạo pot cái có khố đấy]

TAW
02-06-2010, 23:05
Đi có bị lủng bánh xe ko bác? Nếu lủng có chỗ vá ko? Em sắp đi mà chưa rủ được ai, kiểu này chắc phải đi 1 mình quá :(

saokhothe
03-06-2010, 09:34
hố hố, vừa thấy ụ chito mò vào rồi, đang thảng thốt xem có PM nhắn nhủ gì ko., :)))

Thế mà còn đi quote lại
[Cơ mà thằng Giun ok cho pot ảnh nude rồi cơ mà, đấy là còn nhân đạo pot cái có khố đấy]

theo dõi topic từ đâu không biết thím codet là ai,đến khi nhìn ảnh mới biết,hóa ra là người quen.Thím ý đổi nick ợ

saokhothe
03-06-2010, 09:37
Đi có bị lủng bánh xe ko bác? Nếu lủng có chỗ vá ko? Em sắp đi mà chưa rủ được ai, kiểu này chắc phải đi 1 mình quá :(

dẫm vào gai,vào đá thì lủng bánh xe.Đem theo cái bơm,miếng nhựa vá,vàii cái móc lốp,1 cái săm mấy cái cờ lê ô pác.hỏng đâu sửa đấy.Hoặc nếu bác chắc ăn thì đem theo 1 ông thợ sửa xe

5cm1s
03-06-2010, 22:03
Có nhớ không, gương mặt này, dáng đứng này, background này, và cả kiểu quàng khăn này nữa?

https://farm5.static.flickr.com/4025/4640446771_1c39aa1fea_o.jpg

I love it :X...nhìn chơi vơi kiểu gì ấy :)

proftraveller
04-06-2010, 11:11
Đi có bị lủng bánh xe ko bác? Nếu lủng có chỗ vá ko? Em sắp đi mà chưa rủ được ai, kiểu này chắc phải đi 1 mình quá

dẫm vào gai,vào đá thì lủng bánh xe.Đem theo cái bơm,miếng nhựa vá,vàii cái móc lốp,1 cái săm mấy cái cờ lê ô pác.hỏng đâu sửa đấy.Hoặc nếu bác chắc ăn thì đem theo 1 ông thợ sửa xe

Hi 2 bác. Cung đường này đường đi rất ngon, đã được trải nhựa toàn bộ chỉ thi thoảng có cái ổ gà do mưa làm lở đất thôi. Nói chung là rất ngon... ngon đến mức mà đoàn lượt phượt bọn mình 4 xe có thể đua nhau với tốc độ bình quân 70km/h (có lúc 80km/h) bạn ah.

Còn khi xuống các bản làng thì đường xấu là đương nhiên... Trong chuyến vừa rồi đoàn bọn mình đi không xe nào bị làm sao cả. Tuy nhiên lời khuyên chân thành là trước khi đi các bạn nên bảo dưỡng xe, thay dầu, xem lại phanh, đèn... vì đường *** dốc xe càng khoẻ, càng chắc chắn đi càng tự tin.

proftraveller
04-06-2010, 11:15
I love it :X...nhìn chơi vơi kiểu gì ấy

Cô bé này điệu đá lắm các bác ợ. Và chính cô bé này là một trong những topic bàn tán sôi nổi nhất trong đoàn lượt phượt nhà cháu vì: giữa trời nắng nóng mà lại quàng khăn, mặt thì rất chi là sắc sảo mà khi lũ lượt phượt nhà cháu chụp thì lại làm điệu....... bé này mà chịu khó "rửa mặt" thì chắc SINH lắm đây.

saokhothe
04-06-2010, 15:06
Hi 2 bác. Cung đường này đường đi rất ngon, đã được trải nhựa toàn bộ chỉ thi thoảng có cái ổ gà do mưa làm lở đất thôi. Nói chung là rất ngon... ngon đến mức mà đoàn lượt phượt bọn mình 4 xe có thể đua nhau với tốc độ bình quân 70km/h (có lúc 80km/h) bạn ah.

Còn khi xuống các bản làng thì đường xấu là đương nhiên... Trong chuyến vừa rồi đoàn bọn mình đi không xe nào bị làm sao cả. Tuy nhiên lời khuyên chân thành là trước khi đi các bạn nên bảo dưỡng xe, thay dầu, xem lại phanh, đèn... vì đường *** dốc xe càng khoẻ, càng chắc chắn đi càng tự tin.

Báo cáo cụ em cũng đã chạy cung này rồi,em chạy từ lai châu về hn mà có 17 tiếng đó

TAW
04-06-2010, 16:30
Cám ơn các bác, vậy lần tới này em sẽ thử chạy xe 1 bánh rồi về báo cáo lại kết quả ạ :D

nguoilangbat
04-06-2010, 18:00
Báo cáo cụ em cũng đã chạy cung này rồi,em chạy từ lai châu về hn mà có 17 tiếng đó

17 tiếng, đúng bằng thời gian em chạy HN - Mèo Vạc. Nhưng từ nay sẽ không chạy thế nữa :LL

@TAW: Bạn mang theo một bộ đồ vá ruột xe máy là yên tâm thôi, hình như có 50-70k.

proftraveller
04-06-2010, 22:18
Cẩn thận như NLB là cùng..... Bạn nên chuẩn bị một số đồ, thừa còn hơn thiếu... săm, lốp, bộ đồ vá, bộ cà nê, mỏ lét và cả bộ đồ móc lốp xe nữa nhé... có săm, có vá mà ko có cái gì để móc lốp thì cũng bằng ZERO nha hahahaa.

nguoilangbat
04-06-2010, 22:43
Cẩn thận như NLB là cùng..... Bạn nên chuẩn bị một số đồ, thừa còn hơn thiếu... săm, lốp, bộ đồ vá, bộ cà nê, mỏ lét và cả bộ đồ móc lốp xe nữa nhé... có săm, có vá mà ko có cái gì để móc lốp thì cũng bằng ZERO nha hahahaa.

Vâng, để xứng đáng với danh hiệu bác vừa phong cho em, em xin nhắc thêm là không có cái BƠM thì móc được săm ra rồi cũng lại nhét săm vào mà thôi =))

nguyenkhc
06-06-2010, 00:06
Các bác có ngủ ở Tú lệ hay MCC, tư vấn hộ mình chỗ ăn nghỉ các nơi đó với. Cuối tháng này chạy, chỉ sợ cháy phòng ở Tú lệ hay MCC.

Thanks các bác!

TAW
06-06-2010, 10:50
Ớ, sốt phòng thế hả các bác? Thế còn vụ tắm suối ở Tú Lệ thì thế nào nhỉ? Dân tình còn tắm vô tư ko ạ?

proftraveller
06-06-2010, 22:39
Các bác có ngủ ở Tú lệ hay MCC, tư vấn hộ mình chỗ ăn nghỉ các nơi đó với. Cuối tháng này chạy, chỉ sợ cháy phòng ở Tú lệ hay MCC.

Bọn mình ngủ đêm đầu tiên ở Tú Lệ vì tới Tú Lệ vừa lúc 9h. Đêm hôm sau thì ngủ ở Mù Cang Chải. Nói chung là nếu không đặt phòng trước thì có khả năng lớn là ko có phòng.

Ở Tú Lệ cái nhà nghỉ tốt nhất là Phố Núi của nhà Dung Chuyền. Hôm bọn mình tới phải đt đặt phòng khi dừng nghỉ chân ở Nghĩa Lộ (vì bọn mình có số của nhà chủ do mấy ông anh nhiếp ảnh cho... bác NLB và Codet nhể).

Còn ở MCC, bọn mình nghỉ ở cái nhà nghỉ kiểu nhà sàn ngay chỗ ngã 3 trung tâm thị trấn MCC, nói chung là chán. Ở đây có mỗi cái nhà nghỉ ngon nhất là Suối Mơ hay Mai gì đó, nhưng hôm bọn mình tới cũng cháy phòng luôn vì gần như đây là cái nn tốt nhất của cái tt miền núi này.

TAW
08-06-2010, 10:07
Bác có số đt nhà nghỉ ko ạ, nếu được thì bác cho em xin với :D

proftraveller
08-06-2010, 10:15
NLB hoặc bác Codet cho bác Taw số nhà Chuyền Dung nhé....... nhà cháu ko có ah.

Bật mí bác là ở nhà Chuyền Dung này cơm có món cua suối rang rất ngon, và cả món gà đen đặc sản nữa... nghĩ lại vẫn THÈM.

TAW
08-06-2010, 11:46
Cảm ơn các bác trước, có số mấy em trên đó nữa thì tốt quá ạ :x

proftraveller
08-06-2010, 21:31
Cảm ơn các bác trước, có số mấy em trên đó nữa thì tốt quá ạ :x

Bác Taw xem trang 3 của topic này nhé... nhà cháu có post ảnh các em ở Tú Lệ quảng cáo ngay tại bức tường của nhà nghỉ Phố Núi đó... haha

TAW
08-06-2010, 22:36
Vâng, em có thấy nên em mới xin số của các bác sau khi check hàng chứ ạ :)) Chứ gọi bừa nhiều khi gặp bọn vừa ăn cướp vừa la làng thì khổ.

Codet
08-06-2010, 22:44
Nhà hàng Phố núi Chuyền Dung, Tú Lệ: 029878914
Ở MCChai:Tốt nhất là nên tân nơi, ko có thì đi xung quanh thuê. Ở đó khó tính thấy mồ. Đặt trước khéo lại khó mặc cả.

nguoilangbat
08-06-2010, 23:00
Vâng, em có thấy nên em mới xin số của các bác sau khi check hàng chứ ạ :)) Chứ gọi bừa nhiều khi gặp bọn vừa ăn cướp vừa la làng thì khổ.

Bạn xem lại trang 4 của thread này, bức ảnh Tú Bà ngồi dưới tấm biển nhà nhỉ Phố Núi, có số điện thoại liên lạc.

nguoilangbat
14-06-2010, 17:30
Bài đây, bài đây!

Đi Mù Cang Chải theo “quy tắc của Sam”

Bài: N.L.B

Có hành trình nào tiễn khách lên đường trở về bằng nhiều cung bậc cảm xúc như chuyến đi Tú Lệ - Mù Cang Chải (Yên Bái), với buổi sáng quyến luyến trong khí trời tươi mát, nửa bên này của đèo Khau Phạ gửi chút mây mù giá lạnh làm quà, nửa bên kia đỏng đảnh tưới cơn mưa rát mặt, đến lượt Tú Lệ sưởi ấm bằng cái nắng giòn tan, và cánh đồng Mường Lò gieo thêm vương vấn bằng gió chiều thoảng hương lúa mới.

Lữ khách thường chỉ tìm đến Tú Lệ - Mù Cang Chải vào mùa lúa chín, độ giữa thu, khi thung lũng Cao Phạ vàng rực dưới nắng, La Pán Tẩn tầng tầng lớp lớp lúa chín trĩu bông,... Nhưng chúng tôi lại về với vùng núi phía tây của Yên Bái này khi mà nước mới được đổ vào những cánh đồng ruộng bậc thang để bắt đầu vụ cấy, và lác đác vài thửa ruộng được trám bằng màu xanh xen lẫn những khoảng màu của đất. Chúng tôi đi theo “quy tắc của Sam”.

Box: “Sam Walton là cha đẻ của Wal-Mart – đại công ty lớn nhất, thành công nhất trên thế giới. Từ một người bán hàng tạp hoá ở Arkansas, ông đã vươn lên để trở thành một trong những doanh nhân thành đạt nhất thời đại chúng ta… “10 quy tắc của Sam Walton” là một cách nhìn toàn cảnh của người trong cuộc về Sam Walton với những câu chuyện cụ thể để chứng minh cho từng quy tắc” (theo tác phẩm “10 quy tắc của Sam Walton” – tác giả: Michael Bergdahl; NXB Tri thức).

Bơi ngược dòng

Sam Walton – cha đẻ của tập đoàn Wal-Mart nói về quy tắc “Bơi ngược dòng” rằng: “Nếu những người khác đang làm theo cách này thì tại sao chúng ta không thử làm công việc tương tự theo cách mà chưa ai làm?”. Dù không có được cái may mắn là nhóm duy nhất đi trên “cung đường lúa huyền thoại” Tú Lệ - Mù Cang Chải vào lúc người bản địa xuống đồng cấy lúa, nhưng chúng tôi đã lên đường vào thời điểm mà rất ít người có quyết định tương tự (cuối tháng 5). Sam dạy cho người xung quanh phải biết chấp nhận khả năng thất bại đã được dự tính trước và gắng thực hiện mọi việc theo cách mới, chúng tôi cũng bảo nhau bỏ ra khỏi đầu những ý niệm về một “mùa vàng” lúa chín ở Mù Cang Chải, để tìm kiếm những trải nghiệm khác.

Từ Hà Nội, ngược lên quốc lộ 32, qua cầu Trung Hà tới địa phận tỉnh Phú Thọ, bỏ lại sau lưng Thanh Sơn và Tân Sơn, chúng tôi băng qua địa phận huyện Văn Chấn (Yên Bái). Vì khởi hành vào đầu giờ chiều, nên lúc đoàn xe dừng nghỉ ở thị xã Nghĩa Lộ thì trời đã bảng lảng hoàng hôn. Kể từ đây, chúng tôi đi trong đêm, vượt qua nhiều đèo dốc với quãng đường khoảng 50km, Tú Lệ đã ở trước mặt. Tổng cộng là 250km cho đoạn đường đã đi trong nửa ngày. Mù Cang Chải chỉ còn cách đó 50km.

Khau Phạ - con đèo hiểm trở nhất trên tuyến đường 32, nối Văn Chấn với Mù Cang Chải, khiến chúng tôi phải dừng lại lưng chừng nhiều lần không phải vì đường khó đi hay nguy hiểm, mà vì sức hấp dẫn của cánh đồng Cao Phạ bên dưới, như có lời hát mời gọi: “Hãy ngồi xuống đây như loài cỏ tranh” (Lê Uyên - Phương). Chúng tôi ngồi bên đèo để ngắm những khoảng ruộng chưa canh tác hết trên sườn đồi núi, trông như tấm thảm mà trời đất và con người đang chung tay dệt dang dở; để đắm mình vào cái tĩnh lặng ngâm trong bầu không khí trong lành, nhắc rằng mình đang tận hưởng những thời khắc mà khi về với chốn phồn hoa sẽ chỉ còn biết luyến nhớ...

Tú Lệ - Mù Cang Chải là một cung đường của ruộng bậc thang. Những thửa ruộng nhỏ bé đến mong manh, nằm trườn dài ôm ấp lấy núi đồi. Ruộng xếp ruộng, núi nối núi, cứ như thế giăng giăng uốn lượn đầy gợi cảm. Mùa này, trên một khu đồi, có thể thấy được 3 cung bậc màu sắc: màu xanh mướt của ruộng đã cấy, màu trắng đục của ruộng mới đổ nước, và màu nâu vàng của ruộng đất chờ nước về. Những điểm dừng nổi tiếng như La Pán Tẩn, Nậm Khắt, Chế Cu Nha,… sẽ níu chân lữ khách, sẽ quyến rũ mắt nhìn, sẽ thôi miên khứu giác, khi khách thả bước tới đây.

Cam kết thành công và nhiệt tâm

Michael Bergdahl – cộng sự, đồng thời là người tổng hợp và luận giải 10 quy tắc dẫn tới thành công của Sam Walton nói rằng, với Sam, những gì thiếu hụt trong mảng kiến thức, kỹ năng và khả năng thì ông sẽ bù đắp bằng sự quyết tâm làm cho được, đi cùng với đó là thái độ say mê với công việc. Đoàn chúng tôi, có nhiều thành viên chưa từng chạy xe máy lên vùng cao, gồm cả nữ, nhưng đứng trước những con dốc không dưới 45 độ ở Cao Phạ hay La Pán Tẩn, thì chỉ có sự quyết tâm và đam mê khám phá mới có thể lý giải được tại sao họ có thể vượt qua những thử thách ấy.

Thung lũng Cao Phạ hấp dẫn bao nhiêu thì con đường dẫn xuống lại thử thách bấy nhiêu, với những đoạn dốc liên tiếp được “tăng cường” bởi các khúc ngoặt mà mặt đường có thể đi chỉ rộng bằng khoảng ba lần thiết diện bánh xe, ngang dọc rãnh nước tự nhiên và đá sỏi. Trong khi đó, đoạn cuối con đường dẫn vào xã La Pán Tẩn nên gọi là bãi đá cục dựng ngược thì hợp lý hơn, khiến đoàn xe cài số 1 leo lên trong trạng thái sắp “bốc đầu”. Phần thưởng sau những gian nan ấy là cảm giác chinh phục thành công, kỹ năng và kinh nghiệm vượt qua thử thách, thả lòng nhẹ tênh vào cuộc sống ở một nơi không có khói bụi, hiếm có dấu hiệu hay âm thanh của công nghệ cơ khí, và ngôn ngữ của giao tiếp đơn giản là những nụ cười.

Mừng thành tựu của mình và người khác

Trong cuốn “10 quy tắc của Sam Walton”, Michael Bergdahl viết: “Ban giám đốc Wal-Mart được chỉ thị phải khen ngợi cộng sự làm việc tốt. Mr. Sam muốn các vị giám đốc của ông phải trân trọng những gì mà các cộng sự đã làm được cho công ty…”, và một trong những cách cụ thể hoá sự trân trọng đó là tổ chức mừng thành tựu của mình và người khác. Tương tự, ngoài những phần thưởng mang ý nghĩa “tinh thần” của mỗi cá nhân cũng như cả nhóm, chúng tôi cũng tổ chức mừng và nhắc lại thành tích trên mỗi đoạn đường đi qua theo một cách rất thiết thực với… dạ dày.

Người sành ăn truyền tai nhau rằng: “Nếp Tú Lệ, tẻ Mường Lò”; khách đến Tú Lệ đừng quên thưởng thức món xôi nếp dẻo thơm, hạt mọng. Mà đã có xôi, không nên thiếu thịt gà. Ở Tú Lệ không có loại thịt gà mềm nhão và nhiều mỡ như ở hàng quán phố thị, chỉ có giống gà đồi dai thịt và rất đặm. Cần một món để “đưa đẩy” bát cơm tẻ? Đã có canh cua suối ngọt lừ và cà pháo muối. Muốn trung hoà vị giác, hãy gọi thêm đĩa rau tập tàng luộc. Còn gì nữa không? Lên vùng cao mà không thử vài ly rượu ngô thì thật đáng tiếc, mà cua suối rang muối giòn tan và rất bùi sẽ là “mồi” nhậu lý tưởng. Chúng tôi đã tổ chức “mừng thành tựu” của cả nhóm bằng một “bữa tiệc” như thế, chỉ khoảng 70.000đ/người, ngon miệng và đầy đủ. Thêm một lần nữa chúng tôi nghe lời Sam, kiểm soát chi phí, dẫu không dễ để rút ngắn con đường làm giàu như Sam trông đợi, thì cũng để có nhiều hành trình sau nữa.

Tròn hai ngày rưỡi dành cho cung đường lúa, chúng tôi đã nghe theo những bài học của Sam Walton và kiểm nghiệm chúng trên hành trình – rất ấn tượng và ý nghĩa. Tuy vậy, lữ khách còn muốn nghe theo những xúc cảm và trải nghiệm của riêng mình, dù rằng điều này không nằm trong “giáo án” của Sam: chúng tôi sẽ… bơi xuôi dòng, để trở lại Mù Cang Chải vào mùa lúa chín trong tiết Trung thu.

(Tạp chí Doanh Nhân)

hungnt
18-06-2010, 12:47
Các bác cho em hỏi đi cung này 2 ngày có kịp ko ạ? Nếu phải cắt thì cắt đoạn nào? Các bác cho em xin lộ trình cụ thể 1 chút đc ko, em định đi từ sáng thứ 7 và về (HN) vào tối CN. Cảm ơn các bác ạ.

nguoilangbat
18-06-2010, 14:58
Các bác cho em hỏi đi cung này 2 ngày có kịp ko ạ? Nếu phải cắt thì cắt đoạn nào? Các bác cho em xin lộ trình cụ thể 1 chút đc ko, em định đi từ sáng thứ 7 và về (HN) vào tối CN. Cảm ơn các bác ạ.

Không biết bạn định đi bằng phương tiện gì, nếu là xe khách thì tôi không trả lời được, vì không biết giờ giấc các xe chạy tuyến này.

Nếu bạn chạy xe máy, thì có thể tham khảo:
- 06:00 sáng thứ 7 xuất phát, tầm 12h trưa là tới Tú Lệ, nghỉ ngơi ăn trưa. Bỏ qua Nậm Có, đầu giờ chiều bạn leo đèo Khau Phạ, rẽ xuống thung lũng Cao Phạ. Thảnh thơi thong dong, khi trời tối là bạn đã tới MCC. Ăn tối và nghỉ ngơi tại MCC.
- 07:00 sáng chủ nhật, bạn từ MCC quay ngược trở lại Tú Lệ, trên đường về có rất nhiều điểm để ghé vào, tuỳ bạn chọn (theo thứ tự cung đường sẽ là: Chế Cu Nha - La Pán Tẩn - Dế Su Phình - Nậm Khắt). Tính toán sao để buổi trưa về được Tú Lệ, ăn trưa nghỉ ngơi rồi chạy thẳng về HN (khoảng 7-8h là tới HN).

Hành trình trên có ưu điểm là sẽ đi được nhiều, và gói gọn trong 2 ngày; nhưng nhược điểm là sẽ khá mệt và không được sâu.

hungnt
19-06-2010, 23:47
Vâng, em đi xe máy bác ạ. Em cũng nghĩ chạy cung dài như thế mà trong 2 ngày cũng hơi mệt. Em là mem mới nên ko thông thạo lắm. Cảm ơn bác đã nhiệt tình chỉ bảo ạ. :)

duc_xd
06-07-2010, 11:04
Em cũng sắp đi MCC. Hic, Chỉ chờ ngày đi thôi mà hồi hộp hơn đi hỏi vợ...

proftraveller
07-07-2010, 12:50
Em cũng sắp đi MCC. Hic, Chỉ chờ ngày đi thôi mà hồi hộp hơn đi hỏi vợ...

Tầm này đi là lúa đã xanh tốt rồi....... một chuyến lên MMC tránh cái nắng thiêu đốt của Thủ đô ngày này là tuyệt cú mèo.

TAW
08-07-2010, 12:36
Đầu tháng 10 còn lúa không bác? Hay lúc ấy ruộng nham nhở rồi :(

nguoilangbat
13-07-2010, 19:29
Rất khó trả lời chính xác câu hỏi về mùa vụ bạn ạ! Chắc ăn nhất là khoảng đầu tháng 9 bạn fone liên tục lên đó ( số điện thoại của nhà nghỉ Phố Núi tại trang 4 của topic này) xem mùa lúa đang ở thời điểm nào.

Wind Of Change
22-07-2010, 09:20
Đầu tháng 10 còn lúa không bác? Hay lúc ấy ruộng nham nhở rồi :(

Đầu tháng 10 thì chắc là ruộng nham nhở rồi bạn ạ. Khả năng là đa số đã gặt trơ gốc rạ, chỉ còn lại ít ruộng cấy muộn thôi.

Death
26-07-2010, 15:32
Có nhớ không, gương mặt này, dáng đứng này, background này, và cả kiểu quàng khăn này nữa?

https://farm5.static.flickr.com/4025/4640446771_1c39aa1fea_o.jpg

I love it :X...nhìn chơi vơi kiểu gì ấy :)

Mình thích tấm này quá! Đôi mắt thật lạ!

hippi
26-07-2010, 22:19
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9361.jpg
Em bé thò lò mũi, nhưng cũng biết ngại ngần nên hắn hít 1 cái, tức thì 2 hàng mũi xanh chui hết vào trong...

Hai mẹ con đi từ dưới thung sâu lên.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9371.jpg
kẹo dắt đầy ... tay áo.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9383.jpg

tòng teng của em.

Ồh, vậy là các bác dừng cùng chỗ vs bọn em rùi. E cũng có mấy tấm chụp 2 em bé này!

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs153.snc4/36975_1389798837220_1599589695_31162946_3857315_n. jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs023.ash2/34488_1394735520634_1599589695_31174997_5325274_n. jpg

Đây nữa:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs223.snc4/38501_115524188495139_100001126763724_84126_714580 8_n.jpg

Cảm giác như 2 nhóc này điệu lắm ý, lại còn biết làm dáng chụp ảnh nữa. 2 em ý tự ngắt hoa rùi cầm chụp đấy. Hóa ra là đã từng đc đứng trước ống kính của các bác rùi! :))

langthang60
02-08-2010, 16:25
Hình như mọi người có vẻ thích vào nhà nghỉ "Phố Núi" ở Tú Lệ thì phải? Đi từ Nghĩa Lộ lên qua nhà nghỉ này khoảng 30m (đúng giữa chợ) thì bên tay phải có 1 cái quán bán đủ thứ từ gạo, thịt, bánh rán, rau quả, gia vị... và cả hàng ăn nữa - chủ quán là mấy mẹ con người Thái khá xinh và vui miệng. Phía sau là nhà nghỉ cho khách lỡ độ đường với giá chỉ có 50K/phòng/đêm thôi. Mình chưa nghỉ lại đây nhưng toàn nghỉ chân uống nước, ăn cơm và mua hàng.
Còn cà phê thì đối diện nhà nghỉ "Phố Núi" có quán cà phê mới mở năm 2008 của 2 mẹ con cô bé (cũng khá xinh) và uống ngon hơn của Phố Núi

msvu
02-08-2010, 17:50
Các bác cho em hỏi tình hình đường từ Than Uyên tới Mù Căng Chải có khó đi ko ạ? Dạo này đang mùa mưa nên em phải hỏi cho kĩ. Cảm ơn các bác

nguoilangbat
02-08-2010, 20:26
Các bác cho em hỏi tình hình đường từ Than Uyên tới Mù Căng Chải có khó đi ko ạ? Dạo này đang mùa mưa nên em phải hỏi cho kĩ. Cảm ơn các bác

Ôtô 45 chỗ ngồi còn phóng vô tư nói gì xe máy, bạn cứ an tâm nhé!

TAW
05-08-2010, 11:56
Bác cho em hỏi thêm, ở Tú Lệ nghe nói có tắm suối vui lắm phải ko ạ? Em định đi thong dong đến Tú Lệ rồi ở lại qua đêm ở đó :D

nguoilangbat
05-08-2010, 19:06
Bác cho em hỏi thêm, ở Tú Lệ nghe nói có tắm suối vui lắm phải ko ạ? Em định đi thong dong đến Tú Lệ rồi ở lại qua đêm ở đó :D
Có một kinh nghiệm của cá nhân tôi, muốn chia sẻ với bạn: đừng gắn những nơi mình đặt chân tới với 1 ý niệm nào cả, vì nếu rủi thay bạn không thấy nó đúng như ý niệm ban đầu, bạn sẽ cảm thấy thất vọng về chuyến đi của mình.

Có người đi Tú Lệ thấy các thiếu nữ tắm suối. Còn chúng tôi đến Tú Lệ thì không thấy thiếu nữ nào tắm cả, thay vào đó là một bầy trẻ nhỏ. Biết đâu khi bạn tới sẽ không thấy thiếu nữ lẫn bầy trẻ thì sao?

Tú Lệ còn nhiều nét đẹp, còn nhiều góc cạnh hấp dẫn, mà những người đi trước cũng như chúng tôi chưa khám phá hết, và bạn cũng có thể có góc nhìn của riêng mình. Bạn chỉ cần biết rằng mình sẽ ghé thăm những địa chỉ nào thôi, còn việc những chỗ đó như thế nào ở thời điểm bạn đến thì đâu phụ thuộc vào ý niệm của bạn, đúng không?

Chúc bạn có một chuyến đi vui, ý nghĩa :)

msvu
19-08-2010, 11:15
Đội em mới đi về. Post tặng mấy tấm ảnh lúc xanh thay lời cảm ơn các bác đã chỉ bảo
https://i515.photobucket.com/albums/t355/single80f/IMG_0156.jpg

https://i515.photobucket.com/albums/t355/single80f/IMG_1864.jpg

https://i515.photobucket.com/albums/t355/single80f/IMG_1867.jpg

nguoilangbat
19-08-2010, 11:21
Đội em mới đi về. Post tặng mấy tấm ảnh lúc xanh thay lời cảm ơn các bác đã chỉ bảo

Cảm ơn bạn. Cuối tháng sau đoàn chúng tôi, trên hành trình vòng vèo Tây Bắc, sẽ lại ghé qua Tú Lệ - MCC, chắc là màu xanh kia đã kịp trở thành vàng.

thuhoaidl
22-08-2010, 09:37
Bác có thể cho em lịch trình sơ sơ của bác không. Em rất thắc mắc là thời gian đi lại của bác, vì toàn đường đèo nên chắc chắn đi sẽ chậm đúng không ạ. Mất bao lâu theo các chặng đường của bác ạ.

nguoilangbat
22-08-2010, 15:09
Bác có thể cho em lịch trình sơ sơ của bác không. Em rất thắc mắc là thời gian đi lại của bác, vì toàn đường đèo nên chắc chắn đi sẽ chậm đúng không ạ. Mất bao lâu theo các chặng đường của bác ạ.

Bạn hỏi "bác" nào thế, NLB hay msvu? Còn nếu hỏi "bác" NLB thì bạn xem kỹ topic nhé, đã có hướng dẫn cho chuyến đi 2 ngày.

thuhoaidl
22-08-2010, 22:24
Cảm ơn bác NLB, vậy là mất 7 tiếng để lên tới Lú Lệ rồi. 7 tiếng -250km. Ác