PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phượt Xe máy Việt - Camp - Thái



Oceancons
22-02-2013, 12:37
Sau cái tết đầy phấn khởi cùng gia đình và người thân. Chúng tôi gồm 2 thành viên: Thanh Oceancons và Mr Dung quyết định bất ngờ và nhanh chóng làm một chuyến đi phượt qua các cung đường: Sài Gòn - Phnom Phenh - Siem Reap - Bangkok - Battambang - Phnom Phenh - Sài Gòn
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/525609_344328125676426_1778595811_n.jpg
Đã là du lịch bụi thì chi phí phải tối thiểu. Hành trang của chúng tôi bao gồm:
1. Tổng chi phí của 2 thành viên : 5.000.000 và 1 chiếc xe máy
2. 6 ổ bánh mỳ, 1 cây nem, 2 kg chả bò, thịt nướng, 2 bịch sữa, bánh Chocopie (hehe thanh lý đồ ăn trong tủ lạnh luôn)
3. Kem chống nắng, chống muỗi, thuốc nhỏ mắt, đau bụng, đau đầu, sốt , sủi .....
4. Ống bơm xe, và dụng cụ sửa xe,.....
Thật sự là Thanh Oceancons đã đi du lịch Thái Lan và Camp rồi nhưng
Mục đích của chuyến đi lần này là
1. Tìm hiểu về cuộc sống đường phố của những nơi đến
2. Thử đi bằng xe máy
3. Cảm giác tự xoay sở và thích nghi với những nơi đến với chi phí tối thiểu nhất. (cái này rất phù hợp với sinh viên đây, không cần nhiều tiền chỉ cần một chút can đảm bạn có thể đi và đi....)
Mình sẽ chú thích rõ các khoản chi tiêu cho các bạn theo dõi. Nếu may mắn không bị móc túi 250.0000VND + mua quà 700.000 VND+ còn lại 200.000 Vnd khi về VN. Như vậy chỉ tốn khoảng 2.000.000/1 người Vnd (bao gồm 20USD/1 người vào Angkor) cho 6 ngày 5 đêm lang thang ở xứ người. Nếu tính toán kỹ thì theo mình sẽ còn tiết kiệm hơn nữa.

Sáng sớm mùng 6 tết tức (15/02/2013) trời cũng còn se se lạnh, chúng tôi từ biệt cái không khí tết rộn ràng, cành mai, bánh chưng vvv.... Xuất phát lúc 6h - thắng tiến tới Mộc Bài
7h30 chúng tôi đã có mặt tại Mộc Bài, sau khi làm thủ tục passport chúng tôi đã qua lãnh thổ Camp - thẳng tiến tới Phnom Phenh
Sau khi vượt qua 240km, chúng tôi đã có mặt tại Phnom Phenh vào lúc 12h15
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/419372_344329292342976_1288383766_n.jpg
Sau lưng tôi là cung điện Hoàng Gia Campuchia
Khoảng 2h15 chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi. Khi qua bên Camp có rất là nhiều chùa và bạn cứ việc vào chùa nằm dưới gốc cây đa, ngủ, nghỉ thoái mái hehehe
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/295547_344330562342849_2073797523_n.jpg
Các bạn có thể nghỉ ngơi như thế này
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/35484_344330765676162_283652411_n.jpg
Tiếp tục hành trình và đây là thành viên còn lại Mr Dung
Hành trình từ Phnom Phenh tới Siem Reap khoảng 330 km vì vậy tới 19h30 chúng tôi phải dừng chân ở thị xã Kambong Kdeil.
Guest house (nhà khách) rất phổ biến và thích hợp cho dân bụi hơn. Chi phí 1 đêm khoảng 5USD/1 phòng /2 người có thể 3 -4 người ở
21h20 ăn tối tại nhà hàng, chi phí bữa ăn 12.000 ria (tương đương 60.000VND) . Ở đây có món canh rong biển nấu với lòng heo, trứng thịt băm trộn trứng muối ăn rất ngon . Hai đứa chén một bữa no nê vì từ sáng tới giờ ăn bánh mì với chả bò uống nước lã.
https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/64707_344334939009078_955902695_n.jpg
Tổng kết ngày thứ 1: Cửa khẩu 2USD/2 người+ 310.000 VND tiền xăng ( xăng bên Camp mắc hơn)+ 5USD nhà khách + 60.0000VND/ bữa ăn tối 2 người= 510.000 VND
Nghỉ ngơi và đánh một giấc ngon lành tới sáng

Ngày thứ 2: 6 giờ xuất phát thằng tiến tới Siem Riep (còn khoảng 60km)
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225319_344335215675717_1815291689_n.jpg
Còn khoảng 30km nữa tới Siem Riep chúng tôi ghé vào Angkor Cearamic Museum nhưng ở đây cũng chẳng có gìco
Trên đường đi, có món ăn bên Camp rất giống với xôi của Viet Nam nhưng nấu trong ống tre. Kế bên là một cô người Camp theo chúng tôi nhận xét là khá đẹp so với bến đó.
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/65964_344336865675552_1183142875_n.jpg
Tiếp theo chúng tôi tiến đến đền Angkor theo chỉ dẫn đường đi gần nhất, rồi gặp CSGT khi gần tới quần thể đền

Victor_Nguyen
22-02-2013, 16:01
tiếp đi bác, đang ngồi hóng :))

nhtphong
22-02-2013, 17:03
Thủ tục đem xe máy qua 2 nước này như thế nào vậy bạn

Oceancons
22-02-2013, 17:51
Khi wa bên Thái thì bạn phải khai báo xe và nhập cảnh , cũng giống như người vậy bạn.

Oceancons
25-02-2013, 14:58
Tiếp theo..... khoảng 12h trưa ngày thứ 2
Gặp CSGT Camp chúng tôi bị phạt bởi 3 lỗi ( thiếu kính chiếu hậu bên phải, ko bằng lái Camp, ...) nhưng nếu các bạn ko đi đường tắt thì có lẻ ko có diễm phúc gặp CSGT Camp.( vì đi đường tắt ko mua vé tham quan Đền). Chúng tôi bị phạt hết 20.000 ria ( 100.000 vn đ) nhưng nếu các bạn khéo léo thì có thể xuống còn 10.000 ria. Sau khi đóng phạt xong CS Camp mời chúng tôi tiếp tục hành trình của mình đến quần thể đền Ankor.
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/179614_344357472340158_873982688_n.jpg
đây là ngôi đền đầu tiên mà chúng tôi đến ( đền Bat Chum) cảm giác mệt nhọc và kém may mắn ( vì bị CSGT phạt) đã tan biến khi đặt chân lên ngôi đền này. Sự to lớn, hùng vĩ ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho cuộc hành trình du ngoạn sang đất nước anh em này.
Tiếp đó chúng tôi đã tiến đến ngôi đền thứ 2 là đền Banteay Kdei nhưng vì ko có vé nên bị chặn ngoài cổng vào. Chúng tôi đã suy nghỉ qua cách khác để vào nhưng ko thể, vì thế đã nhanh chóng tìm đến chổ mua vé tham. Chúng tôi theo chỉ dẩn vào Tp. Siem Reap để mua vé để tiếp tục cuộc tham quan. Cầm được chiếc vé trên tay (20$) chúng tôi cảm thấy tiếc tiền nhưng khi đến được với Ankor Wat thì bao cảm thấy 20$ kia thật xứng đáng. Trải qua 1 đoạn đường mát mẻ ( đi xuyên qua cánh rừng nhỏ để vào đền) ngôi đền chúng tôi dự kiến đến là ngôi đền Ankor Wat , ngôi đền lớn nhất ở đây. Khi đến trước đền thì gặp 1 anh gác cổng nhiệt tình, trông xe và hành lí dùm cho chúng tôi,

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/602105_344358829006689_1249673214_n.jpg

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/377628_344358912340014_1439975986_n.jpg

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/542665_345923318850240_359099394_n.jpg

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421864_345910408851531_1114352172_n.jpg

Trước sự hùng vĩ ấy, trước sự kì diệu ấy chúng tôi đã quên mất buổi ăn trưa của mình vì vậy sau khi tham quan xong chúng tôi cảm thấy đói và rất mệt, chân tay run lên khi leo đền, lúc ấy là 14h00 Chúng tôi tức tốc đi tìm bữa trưa bị lãng quên của mình. Lang thang tìm quán ăn ở chợ ( củng nằm trong quần thể đền) chúng tôi đã quyết định ghé vào quán ăn trước chợ và đánh 1 bữa no nê trị giá 6$ ( có cả 2 lon bia nữa)
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/541462_345905382185367_991822165_n.jpg

Oceancons
25-02-2013, 15:31
Tiếp tục hành trình chúng tôi đến với ngôi đền tiếp theo trong bản đồ. Ngôi đền Banteay Kdei
Bước vào đền chúng tôi mua 1 trái dứa với giá 2000 ria ( họ đòi 1$ nhưng có thể trả giá) ăn tráng miệng nhẹ nhàng mà.hjhj.
Chúng tôi lại miệt mài tham quan ngôi đền này
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/533134_345908142185091_350648546_n.jpg

Tiếp tục cuộc hành trình chúng tôi tiến đến đền Ankor Thom ngôi đền lớn thứ 2 nhưng ko thể đi đc nữa vì mệt và buồn ngủ vì chinh phục đc 3 ngôi đền kia. Trong chốc lát Tôi đã tìm đc 1 gốc cây lớn trước đền và đánh 1 giấc ngủ hạnh phúc.


Sau khi nghỉ ngơi khoảng 40 phút, chúng tôi dậy và tiếp tục tiến vào Ankor Thom, chiếc xe máy của Tôi đã đi sâu vào trong khu đền lớn Ankor Thom, để xe trước đền, chúng tôi làm 1 vòng quanh đền và tiến lên đỉnh đền. Ngôi đền này cao lắm, nằm trên 1 sườn đồi nên cảm thấy sự hùng vĩ của nó dc tăng lên rất nhiều lần.
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/625465_345910638851508_1721079911_n.jpg
https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306126_345912352184670_2137535387_n.jpg
hoàng hôn Angkor Thom
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/374463_345910835518155_1578804483_n.jpg
thân cay hình đầu rắn
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/734371_345922015517037_336806415_n.jpg
Cây mọc trên đá
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/553344_345911982184707_93183308_n.jpg
Thẫn thờ trước vẻ đẹp của ngôi đền
Lang thang các đền xung quanh đó tới chiều lúc mặt trời đã lặng gần hết thì Tôi quyết định vào TP. Siem Reap để tìm chổ trú chân tối nay. Sẵn đi ngang qua tiệm sửa xe chúng tôi gắn thêm kính chiếu hậu và đi tham khảo giá phòng ở đây. Cuối cùng chúng tôi quyết định vào thuê 1 phòng Gues house ở đây với giá 7 $ ( chất lượng cũng tốt lắm các bạn, phòng đó có thể ở từ 4- 5 người). Chúng tôi tranh thủ tắm rữa và đi tham quan thành phố Siem Reap về đêm. Nhưng tiếc thay máy ảnh của chúng tôi cần ăn tối và nghỉ ngơi nên tôi phải để nó ở lại phòng. Chúng tôi đi kiếm chổ ăn tối và ghé vào chợ đêm (night markets) 1 điều ngạc nhiên mới lại đến trước mặt tôi, 1 nơi nhộn nhip lạ ngoài trí tưởng tượng, số lượng người nước ngoài đông đến bất ngờ. Chúng tôi đi dạo chợ với bao nhiêu ngạc nhiên đến. Sau khi dạo xong chúng tôi ghé vào 1 quán phở Nam Vang và gọi 2 bát ( 2$/ bát). Phở ngon lắm các bạn à.
Kết thúc ngày thứ 2. Tổng kết:

Oceancons
25-02-2013, 16:03
Sau khi chén xong 2 bát phở ấy chúng tôi lại đi dạo chợ đêm tiếp tục, Chúng tôi gặp phải người VN tại dich vụ du lịch qua Băng Kok, ( nếu các bạn muốn đi Băng Kok bằng xe buyt thì mất khoảng 8$ vào ban ngày, 13$ vào ban đêm) hỏi thăm về các địa và văn hóa ở Tp. Siem Reap này. Lúc đó khoảng 23h đêm rồi mà ngôi chợ này vẫn nhộn nhịp, chúng tôi quyết định ghé vào 1 quán chè và ăn thử món chè của anh bạn hàng xóm CamPuChia, Tôi gọi 1 chén chè và 1 ly sinh tố hỗn hợp hết 1,25 $. Chè ở đây ngọt hơn bên mình, sinh tố cũng thế nhưng ngon và lạ đó các bạn. Nếu các bạn đến đây tôi khuyên bạn nên thưởng thức nó.
Sau đó chúng tôi đi lòng vòng ở Siem Reap 1 lát và trở về lại Gues House nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình sáng mai qua Băng Kok.
https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/285711_345926682183237_1971278828_n.jpg
Tổng kết chi phí cho ngày thứ 2: 6$ tiền xăng + 5$ ( 20.000 ria tiền bị CSGT phạt) + 40$ tiền vé + 6$ ( tiền ăn nhậu buổi trưa) +0,5$ ( tiền ăn dứa)+ 7$ (tiền ở Gues House) + 4$ (ăn tối) +1,25 $ ( ăn chè)= 69,75 $

meomap87
25-02-2013, 16:58
Bạn có thể cho mình địa chỉ Facebook để tiện liên lạc hỏi về hành trình ko. Minh đang muốn đi Cam nhưng chưa chọn được phương tiện như thế nào

Oceancons
25-02-2013, 17:26
Ngày thứ 3: 6h45 Chúng tôi bắt đầu xuất phát đến Poi Pet, chúng tôi đi đc khoảng 70km thì ghé 1 gốc cây ven đường để nghỉ chân và ăn sáng ( thức ăn mang theo) Đến cửa khẩu Camp - Thái khoảng 10h30. Chúng tôi làm thủ tục xuất cảnh ra khỏi Camp lúc 11h và nhập cảnh Thái lúc 15h ( vì lúc đó rất đông người làm và củng do chúng tôi đến vào giờ nghỉ trưa nên bị ứ đọng hồ sơ rất nhiều ) Nhưng tiếc thay chúng tôi ko làm thủ tục nhập cảnh con ngựa sắt của mình dc vì lí do ko chính chủ, buộc phải gửi nó tại Casino .Chúng tôi lang thang ở chợ Poi Pet tới 16h 30 thì đến chổ xe buýt ngồi chờ xe chạy vào Băng kok.

Oceancons
26-02-2013, 11:20
Dia chi F của mình: Thanh Oceancons nhé nha bạn

dangtai
26-02-2013, 20:01
chủ thớt cho e hỏi chi tiết cách mang xe máy qua Camcó cần chuẩn bị thêm giấy tờ j k?,

tikinrock
27-02-2013, 16:41
Cái vụ bằng lái Cam lần đầu mới nghe, ko ngờ CSGT Cam nghĩ ra nhiều trò vậy. Nhưng hối lộ ở Cam thì rẻ nhỉ, đợt trước mình đi anh chàng cho thuê xe bảo nếu bị bắt chỉ cần đưa 2$ thôi :D

Oceancons
27-02-2013, 19:45
Đúng rồi bạn. Khi qua bên Camp bạn cứ đi đúng luật thì không sơ gì. Kính chiếu hậu thì phải 2 cái
Khi bị bắt thì cũng tùy theo tình huống (cái này giống Việt Nam) nhưng cũng chỉ dao dộng 2USD-4usd.

Oceancons
27-02-2013, 19:49
Mang theo giấy tờ xe (nhớ là xe chính chủ),bằng lái xe và pasport (tốt nhất là tất cả giấy tờ đều chính chủ theo xe hết). Cái này rất quan trọng khi qua bên Thái nếu ko thi ko thể vào được Thái dâu nhé. Tui nó đâu có biết Tiếng Viết, chi có nhìn tên của các giấy tờ trên, thấy giống nhau hết là wa nhe hehehe