PDA

View Full Version : Quảng Trị - Mảnh đất kiên cường



virgo
31-07-2007, 14:57
Tôi vốn không sinh ra ở mảnh đất này nhưng cảm thấy rất yêu quý và gắn bó với Quảng Trị. Quảng Trị - mảnh đất của gió Lào cát trắng, của một thời đạn bom khói lửa. Quảng Trị là một chiến trường ác liệt trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ với các địa danh nổi tiếng như: Cầu Hiền Lương, Cửa Tùng, Vĩ tuyến 17, địa đạo Vịnh Mốc… Chia lửa với Quảng Trị, miền Bắc chắt chiu từng viên đạn, hạt muối, hạt gạo gởi vào Quảng Trị và hàng vạn chàng trai từ khắp mọi miền Tổ quốc đã lên đường tòng quân. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này. Có lẽ không có nơi đâu trên dải đất hình chữ S này có nhiều nghĩa trang như Quảng Trị, 72 nghĩa trang liệt sỹ trong đó có có 2 nghĩa trang liệt sỹ cấp quốc gia: Nghĩa trang Trường Sơn và nghĩa trang đường 9. Quảng trị - nơi có 2 thị xã là Đồng Hà và Quảng Trị, nơi có 2 dòng sông mãi khắc ghi vào lịch sử: sông Bến Hải và sông Thạch Hãn.

Hàng năm cứ ngày 27/7, hình ảnh người dân và những đồng đội đã từng sống chiến đấu taị Quảng trị thả những bông hoa tươi thắm bên dòng sông Thạch Hãn, những nọn nến được thắp sáng lung linh ở Nghĩa trang Trường Sơn vẫn luôn ám ảnh tôi. Năm nay chọn đúng dịp 27/7, tôi lại về Quảng trị, hòa vào dòng người đổ về Nghĩa trang Trường sơn, Nghĩa trang đường 9 để thắp những nén nhang cho những chiến sỹ đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

Đã được gửi đăng bởi 2Su! (20/01/2011)

yeumaudo
31-07-2007, 17:50
Đặt gạch để mai viết về Quảng trị:LL

virgo
01-08-2007, 09:21
Lịch sử nói về dòng sông Bến Hải và cầu Hiền Lương như một biểu tượng cách chia vĩ đại của dân tộc. Dòng sông Bến Hải bắt nguồn từ dãy Trường Sơn ở phía Tây, dòng chảy khỏe, nước trong và hai bên bờ cây cỏ xanh um. Nhưng nó đã từng là bãi chiến trường khốc liệt trong suốt 21 năm chiến tranh.

Sau ngày ký kết hiệp định Geneva (20/7/1954), con sông này được cả thế giới biết đến. Theo hiệp định, đất nước Việt Nam chia thành hai miền: Bắc-Nam, dòng sông Bến Hải thơ mộng trở thành vĩ tuyến chia cắt đất nước, miền Nam - miền Bắc. Vĩnh Linh và Gio Linh trước đó vẫn thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị nhưng sau Hiệp định đã là bờ bên này và bờ bên kia của hai chế độ khác hẳn nhau, làm cho anh em, vợ con cùng một nhà, một gia đình trở thành kẻ Nam, người Bắc.

Lúc đó, vĩ tuyến 17 được coi là ranh giới quân sự tạm thời.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1046afe957594d1.jpg

Chitto
01-08-2007, 12:11
Cột cờ này ở bờ Bắc hay bờ Nam vậy Virgo ?

Nếu ở bờ Bắc thì là mới dựng lại, vì năm 1997 tớ vào đây thì cột cờ bờ Bắc chỉ còn cái nền, không có cột nào hết, còn cột ở bờ nam thì lại vẫn đứng sừng sững.

Lá cờ trên đỉnh cột cờ bờ bắc cũng là một câu chuyện dài...

virgo
01-08-2007, 13:12
Cột cờ này ở bờ Bắc hay bờ Nam vậy Virgo ?

Nếu ở bờ Bắc thì là mới dựng lại, vì năm 1997 tớ vào đây thì cột cờ bờ Bắc chỉ còn cái nền, không có cột nào hết, còn cột ở bờ nam thì lại vẫn đứng sừng sững.

Lá cờ trên đỉnh cột cờ bờ bắc cũng là một câu chuyện dài...

Bờ bắc đấy Chitto ạ. Mấy lần trước tớ vào cũng có nhìn thấy đâu, lần này thấy xây lại hoành tráng quá :D

Tớ lập topic này để mọi người cùng chia sẻ nhé. Chitto ơi kể chuyện lá cờ trên đỉnh đi :)

virgo
01-08-2007, 13:39
Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải tại Km735 trên quốc lộ 1A, nối liền thôn Hiền Lương ở bờ bắc, thôn Xuân Hòa ở bờ nam, cách cửa Tùng 10km về phía tây. Xưa kia, đoạn sông rộng 100m này chỉ có bến phà. Đến năm 1928, chính quyền phủ Vĩnh Linh huy động sức dân làm một chiếc cầu gỗ, cọc sắt, rộng 2m, trọng tải chỉ đủ cho khách bộ hành. Năm 1931, người Pháp sửa chữa lại nhưng xe cộ muốn qua sông vẫn phải đi bằng phà. Năm 1943, cầu được nâng cấp một lần nữa, lúc này xe cơ giới loại nhỏ có thể qua được. Năm 1950, do nhu cầu quân sự, người Pháp cho xây dựng lại cầu bằng bêtông cốt thép, dài 162m, rộng 3.6m, trọng tải 10 tấn. Cầu tồn tại được hai năm, bị du kích Việt Minh đặt bộc phá đánh sập để ngăn chặn sự tiến công của Pháp.
Tháng 5, 1952, Pháp xây lại cầu mới. Cầu dài 178m, 7 nhịp, trụ bằng bêtông cốt thép, dầm cầu bằng thép, mặt cầu lát bằng gỗ thông, rộng 4m, hai bên có thành chắn cao 1.2m, trọng tải cầu tối đa là 18 tấn. Cầu chia làm hai phần, mỗi bên dài 89m, sơn hai màu khác nhau. Bờ Bắc gồm 450 tấm ván mặt cầu, bờ nam 444 tấm. Cầu này tồn tại được 15 năm (1952-1967) bị bom Mỹ đánh sập.
Từ năm 1972-1974, công binh Bắc Việt đã bắc cầu phao dã chiến cách cầu cũ 20m về phía tây. Đến năm 1974, lại cho xây dựng lại bằng bêtông cốt thép dài 186m, rộng 9m, có hành lang cho người đi bộ rộng 1.2m.
Sau tháng 4, 1975, cầu cũ càng ngày càng xuống cấp nghiệm trọng. Năm 1996, Bộ giao thông của Việt Nam cho xây cầu mới, dài 230m, rộng 11,5m, nằm về phía tây cầu cũ. Cầu mới được xây dựng bằng công nghệ đúc đẩy, một phương pháp thực thi hiện đại nhất, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

-sưu tầm-

virgo
01-08-2007, 13:46
Cầu Hiền Lương cũ

https://www.phuot.vn/imagehosting/1046b02ba6333de.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1046b02ba6527e8.jpg

Phía bờ Bắc

https://www.phuot.vn/imagehosting/1046b02ba642de1.jpg

Phía bờ Nam

https://www.phuot.vn/imagehosting/1046b02ba670c54.jpg

virgo
01-08-2007, 13:48
Cầu mới xây năm 1996

https://www.phuot.vn/imagehosting/1046b02ba67f6b5.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1046b02ba66124a.jpg

Chitto
02-08-2007, 12:27
Bờ bắc đấy Chitto ạ. Mấy lần trước tớ vào cũng có nhìn thấy đâu, lần này thấy xây lại hoành tráng quá :D

Tớ lập topic này để mọi người cùng chia sẻ nhé. Chitto ơi kể chuyện lá cờ trên đỉnh đi :)

Cũng chỉ là mấy chuyện vụn vặt thôi. Mà cũng chỉ là nghe kể lại, không chắc là thật hết.

Lá cờ trên đỉnh cột cờ Bờ bắc thời đó là lá Cờ đỏ sao vàng to nhất nước (VNDCCH), kích thước 6 x 9 m, cột cờ phải làm rất cao để từ thật xa cũng phải nhìn thấy.

Nhưng như mọi người đến đây nhìn thấy, khu vực đó gần biển, lại trống trải, nên gió rất lớn, cờ treo trên đỉnh gió quật suốt ngày nên rất dễ bị rách, dây bị bật. Hơn nữa thời chiến, bom đạn suốt ngày, chỉ cần một viên đạn, một mảnh bom trúng vào lá cờ thủng một lỗ là gió cũng sẽ xé nó rách ngay.

Vì thế mới sinh ra những hình tượng anh hùng giữ cờ, và vá cờ. Nhiều người để giữ cho cờ được kéo lên đỉnh, hoặc hạ cờ rách xuống kéo cờ lành lên đã hi sinh. Có cả một đơn vị bộ đội đóng ở đó chỉ có nhiệm vụ là giữ lá cờ.

Chitto
02-08-2007, 12:34
Về chuyện vá cờ thì có hình tượng Mẹ Diềm, là người ngày đêm vá cờ dưới làn bom đạn. Cứ cờ rách đem xuống là mẹ Diềm đêm ngày vá dưới hầm, với câu nói hồi ấy được đưa vào trong sách vở : "Da thịt rách còn chịu được, cờ rách thì xót lắm không chịu được".

Tuy nhiên theo nhiều người nói thì đó cũng chỉ là một người được dựng thành hình tượng quá hơn sự thực. Trên thực tế, lá cờ lớn như vậy, có vài mẹ Diềm cũng không thể vá được. Hơn nữa nếu lá cờ vá mà treo lên thì cũng chỉ vài trận gió là sẽ rách toang ra ngay.

Cờ ở cầu Hiền Lương là phải nhờ Liên Xô làm bằng loại vải đặc biệt thật tốt, thật dai. Tuy vậy cũng không thể chống chọi lâu được, nên người ta phải có sẵn một "kho cờ" để ở gần đó. Cứ khi cờ rách, trời yên bom đạn là phải hạ cờ xuống thay lá khác. Trong những năm đó phải thay không biết bao nhiêu lá cờ. Mẹ Diềm liên quan nhiều đến kho cờ, nhưng không biết có thực sự vá được bao nhiêu lá cờ?

Những lá cờ rách hạ xuống nghe nói cũng rất được trân trọng, không biết sau thế nào.

Nhắc lại là đây cũng chỉ là chuyện nghe kể thôi nhá.

virgo
02-08-2007, 13:53
Cầu Hiền Lương những ngày tháng 7 rợp bóng cờ treo vì khi chúng tôi đến Quảng Trị đang diễn ra lễ hội "Nhịp cầu xuyên Á".

Hai cây cầu mới và cũ chạy song song với nhau được trang hoàng cờ và biểu ngữ. Ở phía bờ Bắc một nhà sàn được đựng lên, phục chế lại nhà hiệp thương năm 1956.

Đất nước thống nhất hơn 30 năm, chúng ta nhớ về cây cầu Hiền Lương ngót 20 năm bị chia cắt. Cây cầu 198 mét thôi mà hai màu sơn, mà ly cách hai miền.

"Bên ven bờ Hiền Lương
Chiều nay ra đứng trông về
Mắt đượm tình quê...mắt đượm tình quê..."

"Ôi cây cầu dài chưa đầy 200 mét
Hai mươi năm dân tộc mới đi qua"!

truongtieupham
02-08-2007, 14:39
Nhân bài viết của Virgo, tui cũng muốn tham gia thêm chút chut. Mọi người có biết hoàn cảnh ra đời của bài "Câu hò bên bến Hiền Lương" không?

Chitto
08-08-2007, 11:01
Thời chia cắt Nam - Bắc, màu sơn của cây cầu Hiền Lương cũng là một cuộc đua tranh.

Trong các câu chuyện kể lại thì khi chia cắt, cầu bị sơn tróc hết. Đầu tiên là phía Nam sơn trước màu trắng. Bờ bắc cũng sơn màu trắng với ngụ ý hai miền là một không phân biệt. Thấy thế bờ nam lại sơn màu xanh với ngụ ý có sự khác biệt. Bờ bắc lại sơn cùng màu...

Chả biết về sau chính thức thì thế nào. Có thể hiểu là bờ bắc hình như không đủ lực để đua tranh nên cây cầu cuối cùng là hai màu khác nhau ở hai nửa.

Trước tớ lại nghe một người khác kể một câu chuyện khác.
Ấy là đầu tiên bờ nam sơn một màu, bờ bắc sơn màu giống thế.
Bờ nam sơn màu khác đi, thì bờ bắc lại sơn màu giống tiếp. Sơn do Liên Xô cung cấp.

Lúc ấy phía Mỹ cung cấp một loại sơn mới, sau khi sơn xong thì ra một thứ màu rất đặc biệt, mà phía Liên Xô cũng không pha được màu thế. Có sơn lên cũng vẫn phân biệt được sự khác biệt. Đặc biệt sơn của Mỹ qua thời gian có sự đổi màu nhất định, khiến màu lại càng khác nhau..

Đấy là câu chuyện về sơn cầu Hiền Lương mà tớ nghe kể.

Chitto
09-08-2007, 22:09
Virgo đâu rồi không viết tiếp đi?

Đúng mười năm trước, cũng tầm thời gian này, tớ và thằng bạn nằm ở gần Hồ Xá - Quảng Trị cả tuần. Mười năm rồi không quay lại nơi đó, nhưng cũng không thể quên cảm giác đã từng có.

Đất Quảng Trị nghèo, luôn luôn nghèo. Ngày ấy bọn tớ lòng vòng khắp quanh vùng đó với chiếc xe cà tàng, vòng quanh những khu đồi trồng tiêu, những trảng cát trồng sắn.

Có hai món ăn khiến mình nhớ mãi đến tận bây giờ (thật buồn cười khi cứ nhắc đến ăn).
Món đầu tiên là mực sim tươi luộc chấm mắm cốt. Tớ cho rằng đó là món mực ngon nhất từng được ăn. Mực chỉ to hơn đầu ngón tay cái một chút, mới đánh từ biển lên đem về rửa qua rồi luộc ngay, bên trong vẫn còn nguyên mực đen sì. Khi ăn chấm mắm cốt rất nhiều ớt, vừa mặn vừa cay (dân vùng nóng mà ăn cay khiếp), cắn vào một miếng, mực chảy ra đen sì cả mồm. Nế mà còn nói chuyện nữa thì răng ai cũng đen như nhuộm.

Nhưng mà ngon, ngọt...

Món thứ hai là món ăn của người nghèo. Đó là quả dưa hấu non.

Vùng đất cát, chỉ có vài loại cây sống được, trong đó có dưa hấu. Nhưng dưa hấu vùng này cũng không thể cho quả ngọt, mà chỉ có quả to bằng quả bưởi con là đã đem hái về. Rồi họ muối cả quả dưa, giống như ta muối cà bát vậy. Đến khi ăn thì đem thái ra, thay dưa, thay rau.

Có những bữa chỉ có độc dưa hấu non: thái ra làm dưa, nấu canh chua thêm vài con cá khô. Mặn, chua. Cái mặn này khác hẳn mặn của nước mắm cốt. Cái mặn của sự nghèo khó, khi có khách đến không còn thứ gì để mời, chỉ có món đó mà thôi. Cái mặn ấy là mặn mòi chân thực đến nao lòng...

virgo
10-08-2007, 09:22
Hì Virgo đây, dạo này tớ cũng bận quá (NO) .

Cũng đi nhưng thực sự là rất ít khi viết về những vùng đất mình đã qua (lý do là khả năng viết rất kém) nhưng mình thực sự yêu mến mảnh đất này nên cũng muốn viết một chút gì đó.

3 năm gần đây, năm nào cũng đến Quảng trị để cảm nhận sự thay đổi và hồi sinh ở mảnh đất đã chịu quá nhiều mất mát và đau thương trong chiến tranh.

Về Quảng Trị hôm nay, những câu thơ về một quá khứ hào hùng với những chiến công của các thế hệ cha anh, những máu và hoa đã làm nên huyền thoại Trường Sơn, Thành cổ... mà chúng ta - thế hệ sinh ra sau chiến tranh chỉ được biết qua sách báo, phim ảnh lại vọng về.

"Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai"

"Trường Sơn xẻ dọc, dọc ngang
Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng"

virgo
10-08-2007, 09:32
Cách thị xã Đông Hà khoảng 10km xuôi theo quốc lộ 1A, trước khi đến với di tích thành cổ Quảng Trị, chúng ta bắt gặp hình ảnh dòng sông Thạch Hãn hiền hòa, xanh ngát, khác với hình dung của du khách về một con sông đỏ nhuộm màu máu của một thời lửa đạn, của 81 ngày đêm Thành cổ rung chuyển giữa mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Ngày 16-9-1972, toàn bộ lực lượng bộ đội trấn giữ Thành cổ được lệnh rút về bờ Bắc sông Thạch Hãn. Lúc này sông Thạch Hãn đang vào mùa lũ lớn. Hàng ngàn chiến sĩ, thương binh khi qua sông đã không còn đủ sức chống chọi với dòng nước lũ đang chảy xiết. Sông Thạch Hãn trong những ngày ấy đã trở thành dòng sông máu, là nơi yên nghỉ vĩnh viễn của các chiến sĩ Thành cổ kiêu hùng. Sau này, khi về thăm Thành cổ Quảng Trị, nhiều cựu chiến binh đã mang hoa ra giữa dòng sông thả xuống tưởng niệm đồng đội của mình.

Những chiến sỹ ngã xuống trên dòng sông Thạch Hãn mãi mãi không trở về, thân thể của các anh đã hoà vào dòng sông, mãi mãi không có một tấm bia.

"Đò xuôi Thạch Hãn ơi.. chèo nhẹ.
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Có tuổi đôi mươi hoà sóng nước.
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm"

Chitto
23-08-2007, 13:58
Lâu không thấy bác Virgo viết lách gì, góp bằng bức ảnh đài tưởng niệm Thành Cổ Quảng Trị.


https://www.phuot.vn/imagehosting/24346cd3003ad64e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2290)

virgo
19-10-2007, 09:24
Bên dòng sông Thạch Hãn, tượng đài các giọt máu hình búp sen khá ấn tượng.
Tôi đã đi qua đây nhiều lần, đã dừng chân, tỷ mỷ đếm những giọt máu và cảm nhận sâu sắc sự hy sinh của những người con đất Việt đã chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Tượng đài này được xây dựng để tưởng niệm đội quân cảm tử đánh cầu Thạch Hãn năm ấy. Họ đã ra đi cả tướng lẫn quân, dẫu biết trước đây là trận đánh cảm tử mà vẫn xót lòng.

https://www.phuot.vn/imagehosting/104718152850770.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4686)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047181b0c352c2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4687)

virgo
19-10-2007, 12:53
Dòng sông Thạch Hãn hôm nay

https://www.phuot.vn/imagehosting/104718456e5897c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4688)

Cách bờ sông Thạch Hãn 500m về phía Nam và chỉ cách Quốc lộ 1A 2 Km về phía Đông, di tích Thành cổ Quảng Trị được bảo tồn ngay trung tâm thị xã Quảng Trị anh hùng.

https://www.phuot.vn/imagehosting/10471846042eaa3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4689)

virgo
19-10-2007, 13:05
Thành cổ Quảng Trị những ngày tháng 7 cờ hoa

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047184735afb1b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4690)

Tháp chuông cao gần 10 mét với quả chuông nặng 9 tấn mới do Ngân hàng công thương Việt Nam đầu tư xây dưng và khánh thành ngày 30/4/2007 nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị.

https://www.phuot.vn/imagehosting/10471847df602be.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4691)

Trên quả chuông đã khắc lời ghi nhớ những chiến công của quân và dân Việt Nam tại Thành cổ của cố Tổng bí thư Lê Duẩn: “Chúng ta chịu đựng được không phải vì chúng ta là gang thép vì gang thép cũng chảy với bom đạn của chúng. Mà chính chúng ta là những con người, những con người thật sự. Những con người Việt Nam với truyền thống 4.000 năm đã giác ngộ thật sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước dân tộc, trước thời đại".

https://www.phuot.vn/imagehosting/104718487edf982.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4692)

https://www.phuot.vn/imagehosting/10471848fc05096.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4693)

virgo
19-10-2007, 13:12
Trên quả chuông còn khắc những vần thơ của Nhà thơ, nhà báo Trần Bạch Đằng:

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047184a689ce27.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4694)

virgo
19-10-2007, 17:23
Cả thế giới biết đến thành cổ Quảng Trị với sự kiện 81 ngày đêm mùa hè năm 1972, quân Mỹ, ngụy với lực lượng tinh nhuệ quyết dùng hỏa lực mạnh tái chiếm thành cổ. Chúng đã huy động mỗi ngày 140 lượt máy bay B52, hơn 200 máy bay chiến thuật, 12 đến 16 tàu khu trục tuần dương hạm thả bom, nã pháo vào đây. 81 ngày đêm, cả Thành cổ rung chuyển trong khói sung và bom đạn và cũng 81 ngày đêm, đồng bào cả nước hướng về thành cổ dõi theo bước chân của đoàn quân giải phóng…

Đến Quảng trị hôm nay chúng ta nhìn thấy một màu xanh tươi trẻ.

https://img149.imageshack.us/img149/7384/p7270126oa3.jpg

Hoa rực rỡ khoe sắc

https://img98.imageshack.us/img98/7991/p7270128ri7.jpg

virgo
19-10-2007, 17:50
Những đoàn xe nối đuôi nhau

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047188b06cfdbb.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047188bc6badbd.jpg

Những đoàn khách, những người cựu chiến binh từ khắp các mọi miền của Tổ quốc về đây để dâng hoa tưởng nhớ các chiến sỹ đã hy sinh trong 81 ngày đêm khói lửa giữ vững thành Quảng tri.

https://www.phuot.vn/imagehosting/104718887bc7e00.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047188a5404e17.jpg

virgo
22-10-2007, 14:54
https://www.phuot.vn/imagehosting/10471c56e2a919a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4766)

https://www.phuot.vn/imagehosting/10471c56f007ef9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4767)

https://www.phuot.vn/imagehosting/10471c57039b966.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4769)

Không mộ chí, không hài cốt, máu và xương của những người lính Thành cổ đã hoà vào đất, hoà cùng dòng sông Thạch Hãn. Các du khách hình như ai cũng cố gắng bước thật nhẹ khi đi trong Thành cổ. Cả khu vực Thành cổ rộng 16ha toàn cỏ và dừa, chúng tôi đứng lặng nghe anh hướng dẫn viên kể lại những chiến công năm xưa và được nghe những câu thơ thật cảm động của tác giả Phạm Đình Lân

Tấc đất thành cổ
Phạm Đình Lân

Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời cũng tự trong xanh và lộng gió
Dẫu ồn ào đừng lay mạnh hàng cây

Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào

Bạn nằm lại nơi này nơi nao ?
Phía đông thành, tây thành hay dưới dòng Thạch Hãn
Tám mươi mốt ngày đêm đất trời ken dày bom đạn
Cát trắng vàng nghiêng lệch cả dòng sông.

Thắp một nén nhang và khóc ít thôi,
Tôi thầm nhủ lòng mình như vậy
Để một phút lắng lòng nghe bạn gọi
Bạn nằm lại nơi nào bạn ơi ?

Bạn nằm lại nơi đồng đất quê hương
Nơi chiến tuyến lằn ranh sông Bến Hải
Súng trong tay và đôi mắt rực lửa,
Trút hận xuống đầu thù rồi ngã xuống bình yên.

Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Ru mãi bài ca Bẩt tử đến vô cùng.

Chitto
22-10-2007, 17:27
Ngọn đèn Thành Cổ. 2004.

https://www.phuot.vn/imagehosting/243471c7ae8c58b1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4773)

virgo
25-10-2007, 17:17
Bao quanh khu tưởng niệm tại Thành Cổ là những viên gạch tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu ác liêt.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047206cc983043.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4820)

Hành trang của người lính

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047206d16d908c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4821)

virgo
25-10-2007, 17:29
https://www.phuot.vn/imagehosting/1047206f3205981.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4822)

Tại nhà bảo tàng lưu niệm tại Thành cổ, mọi người được chiêm ngưỡng những bức ảnh và di vật để lại của các chiến sỹ Thành cổ trong đó xúc động nhất là 2 bức thư của liệt sỹ Lê Binh Chủng và Lê Văn Huỳnh.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047206f9a20ad2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4824)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047206f7702c8d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4823)


https://www.phuot.vn/imagehosting/1047206fc7881c8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4825)

virgo
25-10-2007, 17:35
Câu chuyện thứ nhất

Tháng 10/2002, Ban quản lý di tích trong khi nghiệm thu công trình đường ống dẫn nước trong khu di tích thì một gặp trục trặc nhỏ. Đó là một đoạn đường ống tự nhiên cao hơn thiết kế ban đầu đến 30 cm. Những người tham gia thi công và anh em trong Ban quản lý quyết định đào lại và sâu hơn ban đầu. Và tất cả đều lặng đi khi phát hiện ở dưới là một căn hầm chữ A có 5 bộ hài cốt bộ đội đang trong tư thế ngồi trú ẩn bị bom lấp kín. Tất cả những thứ được tìm thấy trong ba lô của các anh đều đã hoen rỉ, chỉ còn một lá thư và một tấm ảnh vẫn còn nguyên vì đựng trong túi nilông. Đó là di vật của liệt sĩ, Thượng uý Lê Binh Chủng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn K10 Quảng Trị. Liệt sỹ Lê Binh Chủng quê ở xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Anh nhập ngũ từ năm 17 tuổi và vào chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Trên đường ra mặt trận, anh gặp và yêu cô gái tên là Phan Thị Biển Khơi quê Quảng Trạch, Quảng Bình. Khi cô gái mang thai đã viết thư báo tin cho anh và xin anh đặt tên con. Nơi chiến trường anh viết thư trả lời và đặt tên con là Lê Trường An. Cái tên mang ý nghĩa anh vẫn đang ở chiến trường và bình an. Khi cô Biển Khơi nhận được thư anh cũng là lúc anh hy sinh. Và 30 năm sau, anh đã linh thiêng ''trở về'' từ lòng đất để giúp vợ con nhận gia đình bên nội. Thế là người con kết tinh của mối tình lãng mạn nơi tuyến lửa đã tìm được quê cha sau 30 năm khắc khoải đợi chờ…

- sưu tầm-

virgo
25-10-2007, 17:40
Câu chuyện thứ hai

Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh nhập ngũ khi anh đang là sinh viên khoa Cầu đường Đại học Xây dựng. Lúc đó anh vừa mới cưới vợ 7 ngày, tên là cô Sơ, quê Thái Bình. Hai người chưa kịp có con với nhau thì anh đã vào chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Anh viết lá thư đúng vào ngày 11/9/1972 và đã hy sinh ngày 2/1/1973. Người ta nói, anh là người tiên đoán được nơi và ngày mình hy sinh.

Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc bức thư này: ''Quảng Trị ngày 11-9-1972,
Toàn thể gia đình kính thương...
Hôm nay con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng phòng khi đã ''đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất'' thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột.
...Mẹ kính mến ! Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ, mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi... Thôi mẹ nhé đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho tổ quốc mai sau...''.

Lá thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh như vừa được viết hôm qua, ngay sau những trận đánh ác liệt nhất vừa tạm dừng tiếng súng, hình như vẫn còn phảng phất mùi bom đạn... Nhưng trong bối cảnh của chiến tranh, của sự sống và cái chết luôn cận kề đó anh vẫn giành cho mình chút thời gian quý giá để viết thư về dặn dò mẹ, vợ, anh chị, cháu và bà con thân thuộc. Trước khi trở thành đất, thành cỏ nằm lại với Quảng Trị khói lửa, anh vẫn không quên được trách nhiệm của mình...
Anh viết cho vợ: ''Em thương yêu! Nếu thực sự thương anh thì em sẽ làm theo lời anh căn dặn, hàng năm cứ đến ngày này em hãy thắp vài nén nhang tưởng nhớ tới anh. Nếu có điều kiện em hãy cứ bước đi bước nữa...".

Và anh chỉ đường cho vợ, cho gia đình sau này thống nhất sẽ vào Quảng Trị tìm mộ anh về. Đến bảo tàng Thành Cổ xem bức thư đặc biệt này, nhiều khách ngoại quốc, đặc biệt cựu binh Mỹ chỉ thốt lên: ''Vì sao họ chiến thắng ư? Vì họ dường như đã biết trước được điều đó, ngay cả đến từng người lính...''

- sưu tầm -

virgo
20-11-2007, 16:16
Rời thành cổ Quảng Trị trong cái nắng chói chang, chúng tôi lại tiếp tục đến với thánh địa La vang.

https://www.phuot.vn/imagehosting/104742a40c8e822.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5316)

Cổng mới được làm nhưng chúng tôi phải đi đường vòng và đi vào phía cổng sau.

https://www.phuot.vn/imagehosting/104742a53aba04e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5318)

https://www.phuot.vn/imagehosting/104742a583ec9cc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5319)

Đây là nhà thờ của những người Việt Nam theo đạo Công giáo.

https://www.phuot.vn/imagehosting/104742a4e920af1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5317)

virgo
20-11-2007, 16:41
Đền thờ Đức Mẹ La Vang được xây dựng từ năm 1925 và khánh thành năm 1928. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn đền thờ La Vang làm Đền thờ toàn quốc thề ước với Đức mẹ. Ngày 22/8/1961, Đền thờ Mẹ La Vang được Giáo hoàng Gioan XXIII nâng lên bậc Vương Cung thánh đường và Hội đồng giám mục Việt nam đã long trọng công bố dâng Đền thờ La vang làm:
TRUNG TÂM THÁNH MẪU TOÀN QUỐC.

Dấu tích thời gian

https://www.phuot.vn/imagehosting/104742ab49b0681.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/104742ab49b25c2.jpg

Mọi người nói đây là nơi Đức Mẹ hiện ra

https://www.phuot.vn/imagehosting/104742ab49b4500.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/104742ab49b643d.jpg

virgo
20-11-2007, 16:54
Người ta kể rằng ngày xưa các ngọn đồi ở La Vang có vô số cây lá vằng. Loại này thân leo, hoa trắng, hạt đen, có vị đắng. Người phụ nữ xứ này khi sinh con thường sắc lá vằng để uống.

"Rằng xưa nay đã thành làng
Lá Vằng thuở ấy, La Vang bây giờ"
(Lê Trung Thành)

Hàng năm vào ngày 15 tháng 8 tại La Vang thường tổ chức lễ hội hành hương, gọi là "Kiệu".

Phía bên trong Nhà thờ cũng không có gì đặc biệt

https://www.phuot.vn/imagehosting/104742ad8d3179e.jpg

Phía bên ngoài, có một khoảng đất cực kỳ rộng là nơi tập trung khách hành hương trong và ngoài nước trong mùa lễ hội

https://www.phuot.vn/imagehosting/104742ad8d336dd.jpg

Chitto
20-11-2007, 18:18
Ngày 22/8/1961, Đền thờ Mẹ La Vang được Giáo hoàng Gioan XXIII nâng lên bậc Vương Cung thánh đường

Nói thêm một chút về thứ bậc của Nhà thờ Công giáo. Trong Công giáo, các nhà thờ chia làm các bậc sau:
- Đại Thánh đường
- Vương cung thánh đường
- Nhà thờ Chính tòa
- Nhà thờ xứ
- Nhà thờ họ đạo

Đại Thánh đường, hay Đại Vương cung Thánh đường (Major Basilica), trên Thế giới chỉ có 4 tòa, là bốn tòa, tức là bốn tòa Giáo trưởng Thánh đường ở Rome (mà tớ đã viết ở đây (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=985&page=4))

Vương cung Thánh đường, hay Tiểu vương cung thánh đường (Minor Basilica), ở Việt Nam chỉ có 2. Một ở La Vang đã đổ nát, thứ hai là Nhà thờ Đức bà ở Sài Gòn (được phong năm 1962)

Nhà thờ Chính tòa (Cathedral) là nhà thờ chính của một vùng lớn (gồm nhiều giáo phận, giáo khu, giáo xứ). Việt Nam có 26 nhà thờ Chính tòa.

Như vậy La Vang là nhà thờ được phong Minor Basilica đầu tiên ở VN.

Antitmap
30-12-2007, 22:43
Bên dòng sông Thạch Hãn, tượng đài các giọt máu hình búp sen khá ấn tượng.
Tôi đã đi qua đây nhiều lần, đã dừng chân, tỷ mỷ đếm những giọt máu và cảm nhận sâu sắc sự hy sinh của những người con đất Việt đã chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Tượng đài này được xây dựng để tưởng niệm đội quân cảm tử đánh cầu Thạch Hãn năm ấy. Họ đã ra đi cả tướng lẫn quân, dẫu biết trước đây là trận đánh cảm tử mà vẫn xót lòng.

]


Em có thắc mắc Virgo ơi, em vửa quay về từ QT, và đã ghé thăm nơi này, tượng đài này được đặt nhằm tưởng niệm trung đội Mai Quốc Ca, tổng số giọt máu đào là 20, tượng trưng cho 20 chiến sĩ cảm tử, tuy nhiên số liệt sĩ được ghi danh trên đài chỉ có 19, thắc mắc mãi về nhà đọc hóa ra có 1 chiến sĩ vẫn còn sống sót chứ không phải họ ra đi cả tướng lẫn quân như Virgo nói thì phải

Cái này trên Nhân dân điện tử này:

Gặp người lính thắp hương trên... mộ mình
________________________________________



NDĐT - Nghĩa trang Triệu Phong (Quảng Trị), một buổi sáng tháng Bảy nắng như đổ lửa. Một cựu chiến binh ngực gắn Huân chương ngồi bất động trước ngôi mộ trắng tinh. Anh vừa lấy vạt áo chùi vết rêu trên tấm bia đá khắc dòng chữ: Liệt sĩ Vũ Ngọc Thành, sinh năm 1953, hy sinh ngày 10- 4- 1972. Quê quán: Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Đơn vị: B2, C11, D3, E9, F304 vừa giới thiệu: "Đây là mộ của tôi..."

Và câu chuyện của người lính ấy đã khiến mọi người có mặt xúc động, ngỡ ngàng.

Đêm 9-4-1972 trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị, một trung đội 20 người do thượng sĩ Mai Quốc Ca làm B trưởng được du kích xã Triệu Thượng huyện Triệu Phong dẫn đường bí mật thọc sâu chiêm giữ cầu Quảng Trị để cắt đứt tuyến quốc lộ 1A nối thị xã tỉnh lỵ Quảng Trị với căn cứ Đông Hà và sân bay Ái Tử.

Sáng 10-4, trước nguy cơ bị chia cắt, địch đã huy động ba tiểu đoàn dù và thủy quân lục chiến, có sự yểm trợ của pháo binh và xe tăng hòng đẩy ta ra khỏi chốt. Cả ba mặt đều có địch.

20 chiến sĩ giải phóng quân đã quần nhau với địch suốt một ngày, từng mô đất, lùm cây, tiêu diệt hàng trăm tên, bắn cháy nhiều xe tăng, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của chúng. Nhưng quân địch quá đông và hỏa lực quá mạnh, các chiến sĩ đã bắn đến viên đạn cuối cùng rồi tuốt lê xông lên giáp lá cà với bọn ngụy và từng người, từng người một trúng đạn, ngã xuống....

Thấy một người còn thoi thóp, giặc bắt đi. Còn 19 liệt sĩ, chúng dùng dây buộc vào xe jeep rồi kéo lê dọc theo quốc lộ 1A ra tận Ái Tử để thị uy dân chúng. Tiếc thương các anh, ngay đêm đó các mẹ, các chị ở thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng đã kéo ra đấu tranh, giành giật với giặc từng liệt sĩ một. Có mẹ lăn xả vào bánh xe để ngăn không cho chúng kéo lê các anh. Cuối cùng, bọn địch phải nhượng bộ. Bà con Triệu Thượng đưa thi hài 19 dũng sĩ về chôn cất trong làng...

Trả thù cho cho các anh, những đồng đội ở trung đoàn 9, sư đoàn 304 đã tiến công đạp bằng căn cứ Đông Hà, Ái Tử, La Vang, đêm 27-4 đánh sập cầu Thạch Hãn rồi vượt sông vào giải phóng tỉnh lỵ Quảng Trị ngày 1-5-1972...



Cựu chiến binh Vũ Ngọc Thành kể tiếp câu chuyện. Khi tỉnh lại, anh biết mình bị thương nặng và bị bắt. Sau đó anh bị đày ra nhà lao Phú Quốc. Năm ấy anh mới 19 tuổi.

Giấy báo tử của 20 liệt sĩ trung đội 2 đã gửi về đến quê nhà, trong đó có 13 liệt sĩ quê Thanh Hóa, bốn người khác ở Nghệ An, có đồng chí quê ở Hà Tây, Hà Tĩnh...

Năm ấy, mẹ Vũ Ngọc Thành đã 65 tuổi. Tin đứa con trai độc nhất hy sinh đến khi trên đầu bà khăn tang người chồng vừa mới được quấn lên. Nhưng cũng như bao nhiêu bà mẹ Việt Nam gửi con ra trận, mẹ vẫn tin Vũ Ngọc Thành sẽ trở về...

Và anh trở về thật. Ngày "liệt sĩ" Vũ Ngọc Thành vác ba lô về làng khiến thôn Đông Minh vui như hội. Bởi bao nhiêu trai làng ra đi mà không về...

Mừng vì may mắn hơn đồng đội, nhưng Vũ Ngọc Thành luôn canh cánh về những tháng năm chiến đấu ở chiến trường. Anh không thể nào nguôi quên trận chiến bên cầu Thạch Hãn 35 năm trước. Và dù cuộc sống của nhà nông không được dư dật, Vũ Ngọc Thành cũng cố tìm cách quay về chiến trường xưa, vào nghĩa trang Triệu Phong ngồi hàng giờ với đồng đội.

Trong nghĩa trang Triệu Phong, hàng mộ 19 liệt sĩ trung đội 2 vẫn chưa xác định được tên tuổi từng người. Họ đều mang một cái tên chung "Liệt sĩ Trung đội Mai Quốc Ca anh hùng". Riêng ngôi mộ mang tên liệt sĩ Vũ Ngọc Thành thì nằm ở khu mộ khác. Có lẽ khi hy sinh, có một liệt sĩ nào đó đã mang theo mình những thông tin của Vũ Ngọc Thành chăng?

" Người nằm dưới mộ này có thể là người tôi đã quen hay chưa hề gặp nhưng chắc chắn đó là một đồng đội của mình. Bởi vậy anh ấy chính là một phần của cuộc đời tôi." Vũ Ngọc Thành tâm sự.

Người lính cuối cùng của trung đội cảm tử đầu cầu Thạch Hãn năm ấy giờ đây là một thương binh ở làng Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

virgo
01-03-2008, 16:29
Sau khi ăn trưa ở thị xã Đông Hà, chúng tôi quyết định đi thăm Nghĩa trang đường 9 - nơi có chương trình truyền hình trực tiếp "Lễ tri ân liệt sỹ" đúng tối ngày 27/7. Nếu như Nghĩa trang Trường Sơn được nhắc đến rất nhiều vì đây là Nghĩa trang được xây dựng đầu tiên dành cho những người lính của chiến trường Trường Sơn ngay sau ngày hoà bình thì Nghĩa trang đường 9 được xây dựng sau, nằm ngay cạnh quốc lộ số 9.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047c920549bbf7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7466)

Nghĩa trang đường 9 nằm trên một quả đồi mênh mông lộng gió.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047c9203f58f0f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7465)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047c9210473298.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047c9210471358.jpg

Nơi đây có tới 210 ngôi mộ tập thể, trong đó có ngôi mộ chứa 105 người lính của tiểu đoàn 1, trung đoàn 48 hy sinh đêm 30 Tết Mậu Thân ở Cam Lộ.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047c921b548da3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7470)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047c921cba3cfd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7471)

virgo
01-03-2008, 16:38
Chiến tranh đã lùi xa nhưng tại nơi đây vẫn còn rất nhiều ngôi mộ mà trên bia đá ghi "Liệt sỹ chưa biết tên". Tôi đã đọc được trên những tấm bia có rất nhiều người lính ngã xuống ở lứa tuổi đôi mươi.

Gió Lào tháng 7 nóng bỏng rát, trời xanh biếc "một màu xanh Quảng Trị".

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047c92104751d8.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047c92412a8c41.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7472)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047c9242048de9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7473)

virgo
01-03-2008, 16:44
Lời chúc văn được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Viết Nên đọc lên trong không khí linh thiêng, xúc động và trang nghiêm bên mâm cỗ giữa Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đã chính thức mở đầu đại lễ tri ân các liệt sĩ đang yên nghỉ trên đất thiêng Quảng Trị.
"Xin kính cẩn dâng lên các anh hùng liệt sĩ: hương, đăng, trà, quả với tấm lòng thành kính tri ân ghi tạc công ơn những người con trung hiếu của dân tộc đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Xin nguyện cầu cho linh hồn các anh nghìn thu viên mãn nơi cõi vĩnh hằng...

virgo
01-03-2008, 16:49
Rời Nghĩa trang đường 9, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến với Nghĩa trang Trường Sơn. Trong ngày này, 71 nghĩa trang còn lại ở Quảng Trị cũng lung linh hương nến.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047c9262be0986.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7474)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047c9268a79322.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7475)

thutrang
12-03-2008, 16:43
Thăm đồng đội cũ

https://www.phuot.vn/imagehosting/134547d7a55a055fe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8374)


Hương nến lung linh


https://www.phuot.vn/imagehosting/134547d7a55a07156.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8375)

virgo
13-03-2008, 17:45
Nghĩa trang Trường Sơn toạ lạc trên khu đồi Bến Tắt, cách thị xã Đông Hà khoảng 38km về phía Tây Bắc. Nơi đây là chốn vĩnh hằng của 1,2 vạn con em từ mọi tỉnh thành của Tổ quốc đã hy sinh trên tuyến đường huyền thoại 559 - con đường Trường Sơn.

Lúc chúng tôi đến trời đã chiều tà, cả khu nghĩa trang rộng lớn cũng đang được chuẩn bị cho lễ 27/7. Năm nay lễ truyền hình trực tiếp diễn ra ở Nghĩa trang đường 9 nên không khí nơi đây cũng trầm lắng hơn. Chẳng ai bảo ai tất cả chúng tôi đều tự nguyện tham gia vào việc thắp hương và châm nến cho những ngôi mộ.

Khu Hà Nội

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047d9046b17bf8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8447)

Chú bé cũng cặm cụi đi thắp nến

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047d90542041d5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8448)

Khách phương xa

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047d905682e196.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8449)

Đồng đội cũ tìm về với bạn bè

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047d905954e78d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8450)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047d906179f8ab.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8451)

virgo
13-03-2008, 17:55
Đây là cây bồ đề thiêng tự mọc sau Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn đúng ngày khánh thành nghĩa trang này (được coi là một điềm lành) giờ đã to lớn, tỏa bóng che chở cho Đài tưởng niệm các hương hồn liệt sỹ.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047d907f5804ad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8452)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047d908232551a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8453)

Mic71
14-03-2008, 17:38
Mình không phải người Quảng Trị, nhưng cũng đã nhiều lần đến Quảng Trị và cảm thấy rất yêu quý mảnh đất và con người nơi đây.
Từ những năm 2000, hầu như năm nào mình cũng đến (hoặc qua ) Quảng trị, những địa danh như Thành Cổ, sông Thạch Hãn,Bến Hải, cầu Hiền Lương , địa đạo Vĩnh Mốc; Các nghĩa trang Trường Sơn, Đường Chín....luôn làm cho mình trào dâng những cảm xúc về một vùng đất anh dũng kiên cường...
Năm kia, khi bọn mình vào Thành cổ, trạm đón tiếp khách của Thị Xã tổ chức đón tiếp, nhưng các bạn có biết không, các cán bộ trong đó đã mấy tháng chưa có lương, điều kiện kinh tế rất khó khăn (mà toàn là lãnh đạo Thị xã, lãnh đạo phường 1, phường 2 khu vực thành cổ). Bon mình ngại quá, mời các bác ấy đi ăn uống nhưng ai cũng từ chối (mãi sau mới biết các bác ngại vì dân trong đó đang rất khó khăn, lãnh đạo đi ăn nhậu sợ mang tiếng). May hôm đó mình gặp thầy giáo cũ ở Học viện Chính tri quốc gia HCM vào trong đó dạy lớp Chính trị của tỉnh (mà các lãnh đạo thị xã, phường cũng đang là học trò) lên nhờ thầy mời anh em mới đi, mà đi ăn rõ xa, ra khỏi thị xã, trên đoạn đường đi Lao Bảo mới ăn.
Các anh em trong đó rất nhiệt tình, chân thành, mến khach.
Tháng 4 mình đang dự định vào trong đó 1 chuyến

virgo
24-03-2008, 18:39
Chúng tôi rời Nghĩa trang Trường Sơn lúc trời đã tối hẳn với ánh trăng 14 vằng vặc dẫn đường. 6 cô gái trên 3 chiếc xe máy chạy từ từ giữa bạt ngàn rừng cao su thẳng tắp. Không ai nói ra nhưng tôi biết nỗi lo lắng sợ hãi thoáng qua với những người bạn đồng hành. Bóng tối bao trùm lên cảnh vật nơi đây, giữa cái vắng vẻ và hơi lạnh của núi rừng. Muốn trêu mọi người vài câu nhưng rồi lại không dám ;)

Chúng tôi không quay trở lại Đông Hà mà chạy tiếp ra bãi biển Cửa Tùng. Trên đường đi chúng tôi lại thấy những ánh nến lung linh và khói hương nghi ngút tại những Nghiã trang liệt sỹ của các làng xã. Và nến không chỉ được thắp trên những tấm mồ liệt sỹ mà còn được thắp sáng trên bàn thờ của các gia đình có người đã hy sinh. Khung cảnh làng quê thật thanh bình và đầm ấm.

virgo
24-03-2008, 18:43
Bãi biển Cửa Tùng được Vua Bảo Đại phong "Nữ hoàng của các bãi biển". Mấy năm trước bãi biển này còn rất hoang sơ với lác đác vài hàng quán nhưng nay đã có rất nhiều nhà hàng khách sạn mọc lên.

Khách sạn chúng tôi ở

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047e7910c6ad3b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8937)

Biển xanh cát trắng

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047e793500ad1d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8938)

Kè đá xa xa nếu chụp gần

https://www.phuot.vn/imagehosting/1047e793808075f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8939)

nguyen
31-03-2008, 18:06
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_0596.jpg

hoangthuy
12-06-2008, 13:53
Thank bác Virgo, em cũng từng đến Quảng Trị hồi tháng 2. Mảnh đất kiên cường và thấm đầy máu của những người anh hùng. Em đã khóc khi đọc lại topic của bác.

Khi đứng trước bạt ngàn ngôi mộ của những Liệt sỹ chưa biết tên, em đã tự hỏi mình làm được gì cho đất nước để xứng đáng với sự hy sinh của các anh.

@anh: Cảm ơn anh đã đưa em về chiến trường xưa, cảm ơn anh đã chia sẻ những cảm xúc về mảnh đất anh hùng Quảng Trị.

Dòng Đakrông:

http://usera.imagecave.com/hoangthuy3010/IMG_1837copy.jpg

http://usera.imagecave.com/hoangthuy3010/IMG_1848copy.jpg

http://usera.imagecave.com/hoangthuy3010/IMG_1973.jpg

virgo
26-06-2008, 17:11
Biển Cửa Tùng hiền hòa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=230

Đại bàng vỗ cánh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=237

Tôi đi tìm bóng tôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=238

virgo
26-06-2008, 17:13
Dường như không có một địa danh nào trên mảnh đất Quảng Trị này không in đậm dấu vết của một thời khói lửa. Buổi chiều khi đến Địa đạo Vĩnh Mốc, chúng tôi đã không khỏi kinh ngạc cho ý chí và sức sống mãnh liệt của con người.

Làng địa đạo Vịnh Mốc – một lâu đài trong lòng đất Quảng trị. Vịnh Mốc thuộc xã Vĩnh Thạch, huyện VĨnh Linh, tỉnh Quảng trị có gần 100 nóc nhà cách bãi tắm Cửa tùng 5km về phía Bắc, cách đảo Cồn cỏ 28km về phía Tây. Bắt nguồn từ một cột mốc cắm trên eo vịnh nhỏ giữa hai ngôi làng nay đã sáp nhập thành một: Làng Vịnh Mốc ra đời từ đấy!

Trên đường đi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=228

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=222

virgo
26-06-2008, 17:40
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=383

Trong bảo tàng là câu nói nổi tiếng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=384

và hình ảnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=386

Năm 1964, khi đế quốc Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ để tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc. Vĩnh Linh (Quảng Trị) trở thành địa đầu của chiến tuyến hai miền, phải gánh chịu hơn chục ngàn tấn bom đạn. Với khẩu hiệu "một tấc không đi, một ly không rời", mỗi làng xã, mỗi người dân Vĩnh Linh dưới làn bom đạn thi nhau kiến tạo một hệ thống ăn sâu vào đất. Họ đào hơn 3,7 triệu mét khối đất để có hệ thống địa đạo Vịnh Mốc đi vào lịch sử với tên gọi "tuyến đường huyền thoại" dưới lòng đất. Sau hơn ba tháng lao động với hơn 18000 ngày công, địa đạo Vịnh Mốc được hình thành.

Địa đạo có: - Chiều sâu từ 20-28m, chiều dài 2.034m, trục đường chính dài 769m
- Chiều cao từ 1,5-1,8m, rộng từ 1,1-2m.
- Địa đạo có 13 cửa, 7 cửa thông ra biển, 6 cửa thông lên đồi. Tại các cửa hầm đều có làm khung gỗ chống sập.

virgo
26-06-2008, 17:48
Có rất nhiều du khách nước ngoài khi nghe hướng dẫn đã không khỏi trầm trồ thán phục sức chịu đựng kiên cường của những người dân nơi đây.

Trong hoàn cảnh lúc đấy, người dân Vịnh Mốc đứng trước 2 lựa chọn hoạc bỏ làng đi hoặc bám trụ thì phải chui vào lòng đất. Và cuối cùng họ đã ở lại và họ đã tồn tại. Tồn tại không phải cho bản thân họ mà cho cả một dân tộc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=377

Địa đạo gồm 3 tầng có độ sâu và chức năng khác nhau. Tầng 1 cách mặt đất 8 - 10 mét dùng để cơ động chiến đấu và trú ẩn tạm thời, tầng 2 sâu 12 - 15 mét là nơi sống và sinh hoạt của dân làng, tầng 3 có độ sâu hơn 30 mét là nơi trung chuyển hàng hoá, vũ khí ra thuyền lên đảo Cồn Cỏ.

Zoom_HN
27-06-2008, 17:54
Em cũng mới ở Quảng Trị về có mấy cái pic góp cùng các bác.




Cầu Hiền Lương

https://uploadxp.info/upload/I11/1214567019.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1214572843.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1214567787.jpg


Nghĩa trang Trường Sơn

https://uploadxp.info/upload/I11/1214569430.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1214566797.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1214567945.jpg


Nghĩa trang Đường 9

https://imageupload.in/files/1m9gy7skkp75o08rvsdj.jpg (http://imageupload.in/)

https://uploadxp.info/upload/I11/1214572905.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1214568941.jpg

Zoom_HN
27-06-2008, 17:56
Thành Cổ Quảng Trị


https://uploadxp.info/upload/I11/1214564915.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1214565316.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1214571957.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1214572015.jpg

https://uploadxp.info/upload/I11/1214565467.jpg

Zoom_HN
29-06-2008, 11:15
https://imageupload.in/files/e95887578i13f76ohsyd.jpg (http://imageupload.in/)

https://imageupload.in/files/csgig9qjr7mjzrypiyys.jpg (http://imageupload.in/)

https://imageupload.in/files/1fs8ldwz5ubn85qluurp.jpg (http://imageupload.in/)

theelephan
01-07-2008, 22:50
Quảng Trị 1972

https://i283.photobucket.com/albums/kk310/tuanlinh_010/077QuangTri_resize.jpg

virgo
03-07-2008, 18:12
Một tháng bảy nữa lại về mà topic này vẫn cứ dở dang bỗng thấy mình tệ quá.
Mọi người ai đã từng đến với mảnh đất Quảng Trị thì đóng góp bài và ảnh vào topic cùng tớ nhé. Tks a lot :)

Đối với mỗi người dân Quảng Trị, Vịnh Mốc không chỉ là niềm tự hào vì đây là di tích quốc gia mà nó là một bảo tàng trung thực về sức sống mãnh liệt con người và niềm tin vào ngày chiến thắng của dân tộc.

Tội ác của Mỹ ngụy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=376

Trong những năm tháng khốc liệt đó, không một mái nhà nguyên vẹn, không một ngọn cỏ có thể mọc lên dưới cái nóng của thiên nhiên và cả bom đạn, thế nhưng vẫn có 17 đứa trẻ đã ra đời trong sự che chở của lòng đất quê hương và người dân làng chài Vịnh Mốc. Chúng tôi may mắn được xem bức ảnh đen trắng chụp các em bé ngày xưa mà không khỏi bồi hồi khâm phục.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=227

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=385

virgo
03-07-2008, 18:18
Hệ thống đường hầm nối liền thành một công trình khép kính vừa phục vụ chiến đấu ở tầng 1 (độ sâu 8-10m), vừa phục vụ sinh hoạt của mấy chục hộ dân ở tầng 2 (độ sâu 12-15m) và vừa là nơi trung chuyển hàng hoá, vũ khí ra Cồn Cỏ ở tầng 3 (độ sâu 30m).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=225

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=378

Để đảm bảo cho hàng trăm con người ăn, ở, sinh hoạt an toàn, tiện lợi, dọc hai bên đường hầm người ta khoét vào rất nhiều căn hộ, mỗi căn hộ đủ chỗ cho 3 - 4 người ở.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=232

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=226

Ngoài ra trong đường hầm còn có hội trường, nhà tắm, giếng nước...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=224

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=33&pictureid=223

phongminh
29-07-2008, 18:54
Chào các bác!
Tôi xin mạo muội gửi một bài thơ của người con Quảng Trị nhà thơ Tạ Nghi Lễ.
Người vừa mới về với quê hương!

Tạ lỗi cùng quê hương

Xin tạ lỗi cùng quê hương
Hai mươi năm chưa hề trở lại
Nợ áo cơm, dặm đường xa ngái
Lòng hẹn lòng tôi nhé, về quê.

Tôi sẽ về tìm lại ấu thơ
Con sông nhỏ một thời tắm mát
Chiều thị xã hương sầu đông thơm ngát
Tiếng ve khô cong ngọn gió Nam Lào.

Tôi sẽ ngược đường Chín
Từ Đông Hà, Mộc Đức, Lâm Lang
Phiên chợ Huyện, ngày xưa Cam Lộ
Ấu thơ tôi mê mãi đi tìm.

Tôi sẽ xuôi dòng sông Hiếu
Về Lâm Xuân, Nhĩ Hạ, Gio Linh
Đêm sóng biển, rạt rào bất tận
Não lòng người: " Ăn nửa trái sim".

Tôi về với trăng đêm cầu An Lạc
Mối tình đầu tôi đã đánh rơi
Em giờ cuối chân trời trôi dạt
Trong đục nào, em chạnh nhớ đến tôi

Tôi sẽ về ăn nem chợ Sãi
Món quê hương thèm đến nao lòng
Mùa lũ lụt hương rằm tháng bảy
Thạch Hãn đôi bờ, sóng nước mênh mông.

Tôi sẽ về ngã ba Long Hưng
Trăng mát lạnh một trời tỉnh lỵ
Tôi, chú bé, ngày xưa trọ học
Phượng rụng vai người xao xác mùa thi.

Tôi sẽ về La Vang
Nghe chuông đổ đôi bờ nhật nguyệt
Tiếng cầu kinh trầm buồn, tha thiết
Ai như tôi đi, giữa cõi vô cùng.

Tôi sẽ về thăm,
Về thăm tất cả
Từ bờ tre, giếng nước, ao làng…
Ai cũng có một thời tâm tưởng
Suối nguồn nào cũng trở lại với dòng sông.

giochuong
27-08-2008, 06:38
Hôm nay em mới xem bài này, thật nhiều câu chuyện đã nghe từ con người nơi đây chợt tràn về. Nơi có nhiều nghĩa trang liệt sĩ nhất nước.
Miền Trung em cũng đi đôi nơi nhưng đến miền đất này mới thấy con người nơi đây bất khuất, kiên cường ( 1 vòng lang thang khu thành cổ, sân bay Ái Tử thôi mà đã nghe bao nhiêu câu chuyện về chiến tranh, cũng có rất nhiều chuyện khác với .... sách kể lắm :) )

Chợ Đông Hà
https://farm4.static.flickr.com/3103/2801618050_6a8000c53f_o.jpg

Cầu Thạch Hãn
https://farm2.static.flickr.com/1160/1380849369_7c134b9761_o.jpg

sauken
12-10-2008, 10:41
Tôi vốn không sinh ra ở mảnh đất này nhưng cảm thấy rất yêu quý và gắn bó với Quảng Trị. Quảng Trị - mảnh đất của gió Lào cát trắng, của một thời đạn bom khói lửa. Quảng Trị là một chiến trường ác liệt trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ với các địa danh nổi tiếng như: Cầu Hiền Lương, Cửa Tùng, Vĩ tuyến 17, địa đạo Vịnh Mốc… Chia lửa với Quảng Trị, miền Bắc chắt chiu từng viên đạn, hạt muối, hạt gạo gởi vào Quảng Trị và hàng vạn chàng trai từ khắp mọi miền Tổ quốc đã lên đường tòng quân. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này. Có lẽ không có nơi đâu trên dải đất hình chữ S này có nhiều nghĩa trang như Quảng Trị, 72 nghĩa trang liệt sỹ trong đó có có 2 nghĩa trang liệt sỹ cấp quốc gia: Nghĩa trang Trường Sơn và nghĩa trang đường 9. Quảng trị - nơi có 2 thị xã là Đồng Hà và Quảng Trị, nơi có 2 dòng sông mãi khắc ghi vào lịch sử: sông Bến Hải và sông Thạch Hãn.

Hàng năm cứ ngày 27/7, hình ảnh người dân và những đồng đội đã từng sống chiến đấu taị Quảng trị thả những bông hoa tươi thắm bên dòng sông Thạch Hãn, những nọn nến được thắp sáng lung linh ở Nghĩa trang Trường Sơn vẫn luôn ám ảnh tôi. Năm nay chọn đúng dịp 27/7, tôi lại về Quảng trị, hòa vào dòng người đổ về Nghĩa trang Trường sơn, Nghĩa trang đường 9 để thắp những nén nhang cho những chiến sỹ đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

Bác viết hay lắm! em cũng đã từng đi hiều chuyến công tác vào QT, đến những vùng gần như xa xôi nhất, đến các địa danh mà bác đẫ nhắc đến ở trên, thật đáng nhớ và cảm động!
Không biết bác đã được nghe những câu chuyện về tâm linh do chính những người quản lý nghĩa trang TS kể lại chưa?(c)

kentapo
02-07-2009, 22:33
Quê vợ tôi ở Quảng Trị. Tôi đã đi đến tất cả các điểm nổi tiếng của Quảng Trị như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Bến Hải, Cổ Thành...Nhưng điểm đến mà tôi ấn tượng và cảm thấy ám ảnh nhất là Nghĩa trang đường 9, nghĩa trang Trường Sơn. Đến đó mới thấy cái giá của chiến tranh. Đặc biệt là các tấm bia có những con số lạnh lùng 1955(1956)-1972. Họ ra đi quá trẻ. Và chợt nhớ chương trình phổ thông của miền Bắc trước đây chỉ có 10 năm....

Jina_nguyen
16-09-2009, 01:28
Cảm ơn Virgo rất nhiều! Mình cũng đã từng 1 lần đặt chân đến đây, 1 mình 1 ngựa từ thị trấn Khe Sanh đến nghĩa trang Trường Sơn là 1 đoạn đường đầy thú vị đối với 1 đứa con gái SG như mình. Ko hiểu động lực nào đã thôi thúc nhưng khi được đặt chân đến nghĩa trang TS, thắp nén hương lên mộ các anh hùng liệt sỹ, gặp và nói chuyện với bác quản trang, mình hiểu thêm về sự hy sinh cao cả của các anh, các cô các chú - cảm giác ấy thật khó tả, thật thiêng liêng!!!
Tiếc là mình lưu lại Quảng Trị quá ít thgian nên những điểm còn lại mình vẫn chưa có cơ hội ghé thăm, hnay nhờ Virgo mà mình đã biết thêm nhiều thứ về vùng đất này, hy vọng là sẽ có cơ hội trở lại đây và tìm hiểu thêm về lịch sử đấu tranh của dân tộc. Cảm ơn bạn!!!

ovuong
16-09-2009, 15:11
Xem hết tất cả bài của mọi người, đọc từng dòng comment cũng như từng dòng kể chuyện, xem từng bức ảnh. Chưa một lần đến Quảng Trị. Mong mỏi lắm một lần đến. Sẽ đến đường 9, đến Khe Sanh, đến Nghĩa trang Trường Sơn, đến Hiền Lương...

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong được nghe tiếp câu chuyện của mọi người.

phuongyan
29-12-2009, 20:24
Đọc những dòng giới thiệu và những hình ảnh của các anh chị, làm e thấy thích đến thăm những địa danh ở QT quá. Dù đã được đi đến những nơi này rồi, nhưng lúc đó còn bé quá nên chưa hiểu hết những ý nghĩa mà nó chứa đựng. Hy vọng sẽ có dịp đến thăm lại, thật sớm...

voòng ngẩu pín
31-12-2009, 05:29
Quê vợ tôi ở Quảng Trị. Tôi đã đi đến tất cả các điểm nổi tiếng của Quảng Trị như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Bến Hải, Cổ Thành...Nhưng điểm đến mà tôi ấn tượng và cảm thấy ám ảnh nhất là Nghĩa trang đường 9, nghĩa trang Trường Sơn. Đến đó mới thấy cái giá của chiến tranh. Đặc biệt là các tấm bia có những con số lạnh lùng 1955(1956)-1972. Họ ra đi quá trẻ. Và chợt nhớ chương trình phổ thông của miền Bắc trước đây chỉ có 10 năm....
vâng,những liệt sĩ còn rất trẻ,nếu như những thông tin ghi trên mộ là đúng thì liệt sĩ này nhập ngũ năm 9 tuổi và hi sinh năm 11 tuổi,tuổi này em vẫn đi đổ dế dọc sườn đê,,,,,

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=980&pictureid=24354
nguồn trích :http://vn.myblog.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=22315&prev=23634&next=-1

nguoilangbat
02-02-2010, 18:43
Cuối hè 2009, tôi lên tàu từ ga HN xuôi về Quảng Trị, dừng ở ga Đông Hà. Lý do lớn nhất cho chuyến đi này là có một lần trước đó đi tàu vào SG qua Đông Hà, nghe một giọng Quảng Trị văng vẳng trên loa ga tàu lúc 5h sáng gọi khách lên tàu, mà như bị ám ảnh, thôi thúc phải tìm lại nơi đó.

Hai ngày ở Quảng Trị, tôi cùng anh xe ôm tên Thoại - một cựu quân nhân - lang thang khắp Đông Hà - Cam Lộ - Vĩnh Linh - Triệu Phong - Lao Bảo, dừng lại ở những địa danh khốc liệt nhất của "mùa hè đỏ lửa" mấy mươi năm về trước như Ái Tử, Tà Cơn, Thành Cổ,... Ngồi uống bia cùng anh Thoại bên bờ biển cửa Tùng, chỉ nhìn thấy đảo Cồn Cỏ xa xa như một con thuyền nhỏ, nhưng lại được tận hưởng cảm giác được đứng một mình trước biển, với nắng, gió, và tiếng sóng vỗ. Biển, với tôi, chưa bao giờ mênh mang và thanh bình đến thế, dù sóng có vỗ bạc đầu vào bờ đá.
https://farm3.static.flickr.com/2787/4325107836_cc07955b9a_o.jpg

Hay độc bước trên bãi cửa Việt:
https://farm3.static.flickr.com/2766/4324393485_8beb915fc2_o.jpg

Đường đi lên Lao Bảo gợi tôi nhớ về những cung đường miền núi phía Bắc, cũng với đèo dốc quanh co. Buổi trưa hôm đó, tôi và anh xe ôm làm thành "đoàn" khách duy nhất của di tích nhà tù Lao Bảo. Gọi là phế tích thì đúng hơn, vì tất cả đều đã đổ nát, hoang tàn. Một điều vô cùng bất ngờ, là khuôn viên nhà tù rợp bóng cây ngô đồng - một loài cây mộng mơ ở xứ Huế, nhưng lại gắn với sự tàn khốc ở nơi này. "Những người tù đấu tranh trong trại sẽ bị trói ôm gốc ngô đồng này, cho phơi nắng phơi sương", người hướng dẫn viên kể với tôi.
https://farm5.static.flickr.com/4036/4325143080_bdbb477f9c_o.jpg

Có quá nhiều điều để nhớ, trong chuyến độc hành này.
https://farm5.static.flickr.com/4028/4325146512_f64b678395_o.jpg

vikingo
21-05-2010, 22:51
hôm nay cũng mới đi ăn đám cưới ở Quảng Trị về, nắng nóng kinh khủng, gió thì hắt vào mặt hừng hực, từ Hải Lăng trải dài 2 bên đường là những bãi cát trắng , cảm nhận QT đầu tiên y như câu nói quen thuộc về mảnh đất này " Gío Lào cát trắng". Đi về trong ngày thôi, chỉ đến thị trấn Ái Tử thôi nhưng cũng đã cảm nhận được đôi chút về mảnh đất này, và hy vọng hè sẽ sắp xếp được 1 chuyến vi vu để đi hết các di tích ở đây. Nhắc đến QT là có cảm giác thích thú lạ thường! :x

quangduongqtri
24-05-2010, 13:26
Khoảng 10 năm lại đây, do phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc (chương trình 661 của chính phủ ấy) nên thời tiết có phần giảm, gió lào thổi về không còn hừng hực như trước nữa, chứ hồi trước đi ra đường nắng chan chát, gió hừng hực, mà gió nó cứ như muốn luộc chín người. Vậy đó là Quảng trị quê tôi. Ai có nhã ý quan tâm phượt qua hoặc phượt đến Quảng trị, nhằm các ngày thứ 7, chủ nhật cứ phone tôi.

Xoài
24-05-2010, 17:33
Khoảng 10 năm lại đây, do phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc (chương trình 661 của chính phủ ấy) nên thời tiết có phần giảm, gió lào thổi về không còn hừng hực như trước nữa, chứ hồi trước đi ra đường nắng chan chát, gió hừng hực, mà gió nó cứ như muốn luộc chín người. Vậy đó là Quảng trị quê tôi. Ai có nhã ý quan tâm phượt qua hoặc phượt đến Quảng trị, nhằm các ngày thứ 7, chủ nhật cứ phone tôi.

Chào bác quangduongqtri, xem cái địa chỉ của bác ở Đakrong có phải gần cầu treo bắt đầu vào đường mòn Hồ Chí Minh không (trên đường đi Khe Sanh, Lao Bảo), nếu đúng thì em cũng đã đến rồi đấy. Với lại em không thik bác nói là "gần già nửa đời rồi nhưng mới tập tành đi phượt" đâu nhé. Theo em thì đi phượt không kể tuổi tác mà chính là dành cho những ai có tình yêu, đam mê khám phá, còn sức mình đến đâu thì phượt đến đấy. Đọc câu của bác là em thấy tự ái cho ông ngoại của em, cụ năm nay 72 tuổi vẫn phượt như điên :)) ý em là lúc nào thấy em là hỏi chuẩn bị đi đâu, nếu có thể đi theo được là xin đi theo, vì ở nhà mãi cũng buồn. Cụ bảo là phượt cũng như đi học ý, học không bao giờ hết cả, còn phượt cũng thế, cả đời mình kể từ khi mới sinh ra đến lúc chết cũng chẳng đi hết được khắp trái đất này. Lênin nói: Học, học nữa, học mãi - còn ông ngoại em thì nói: Phượt, phượt nữa, phượt mãi.
NEVER TOO OLD TO PHUOT.

quangduongqtri
24-05-2010, 19:08
Đúng rồi tôi ở cách cầu treo Đakrông 10 km (ở cùng một huyện mà) nói gần già nữa đời rồi nhưng mới tập tành đi phượt, là vì: trước đến giờ tôi có biết đến phượt là gì đầu, gần đầy mới vô tình lang thang trên mạng mới biết đến từ "phượt" lúc đó tôi mới tự hỏi bản thân sao lâu nay mình lại không biết đến phượt nhỉ, nên bây giờ đang tập tành để đi phượt mà. Tôi cũng biết nhiều người lớn tuổi nhưng vẫn phượt, tôi chỉ tự trách mình là biết phượt muộn mà thôi.

nguoilangbat
25-05-2010, 07:50
https://i212.photobucket.com/albums/cc97/nguyen_vn1974/IMG_0596.jpg

Di tích này đã thành nơi bán cây cảnh X(

https://farm5.static.flickr.com/4015/4636938345_d9e776c9b2_o.jpg

quangduongqtri
25-05-2010, 23:32
Chính xác đây là trường bồ đề ở Thành cổ Quảng trị bị tàn phá trong chiến tranh, nay một số tranh thủ bán cây cảnh ở phía ngoài mặt tiền, khoảng gần 1 năm rồi không vào nên cũng không biết còn nữa không

nguoilangbat
26-05-2010, 00:10
Điều đáng buồn nhất là hầu hết di tích chiến tranh ở Quảng Trị đều đã thành phế tích, từ nhà tù Lao Bảo tới Ái Tử, Tà Cơn,... Thành Cổ bây giờ chắc phải đợi trăm năm nữa, với điều kiện không tu bổ gì thêm, thì sẽ đúng với cái tên :D

Nhà bác quangduongqtri gần chỗ này phỏng:

https://farm4.static.flickr.com/3395/4638939335_0c5877841d_o.jpg

quangduongqtri
26-05-2010, 21:35
Cách chỗ này 10 km về phía Đông Hà, nằm trên đường quốc lộ 9. Hồi trước cây cầu treo này đẹp hơn, cũng cầu treo nhưng có 2 mố 2 đầu dây căng ở giữa sau đó bị sập phải làm lại cây cầu mới, trong quá trình làm chưa xong lại bị sập do lũ lớn, nhưng may mắn là không ai bị gì.
Chỗ này phía bên kia đường đi vào khoảng 200m có 1 điểm nước nóng tắm rất tốt, hồi trước hay đi tắm ở đây vào mùa đông.

HoangKhaiHan
31-03-2011, 07:43
Doc de nho va suy niem cho tat ca cac Chu Vi da nga xuong 2 ben bo gioi tuyen.
Cam on cac ban , topic ve vung dat nhieu ky niem nay.

PS: Tuong nho cac chien huu thuoc tieu doan 7 Hum Xam - Thuy Quan Luc Chien da nga xuong ben bo bien Hai Lang, mua Ha nam 1972.

Pamelo
29-06-2012, 10:47
Chào cả nhà.
Em đã đọc qua topic này, tuy không phải là người Quảng Trị nhưng em rất yêu quí mảnh đất anh hùng này. Em đã nung nấu ý định đi thăm nghĩa trang Trường Sơn,Nghĩa trang đường 9, ... lâu lắm rồi mà thân gái 1 mình chưa thực hiện được. Em cũng muốn đến thăm nơi đây vì hồi xưa mẹ em làm thanh niên xung phong, nghe kể nhiều chuyện, cứ tò mò không hiểu nơi đó bây giờ như thế nào.
Giờ có dịp em được mời đi đám cưới thằng đệ, em quyết tâm làm 1 chuyến. Xin các anh/chị tư vấn dùm, để đi thăm các nơi đó mất thời gian bao lâu ? Em đi 1 mình từ SG thì phải chuẩn bị ntn, đi mấy ngày để thăm hết các địa danh ở QT nhỉ? Chi phí bao nhiêu là đủ?! Xin cảm ơn ah! p/s: Nếu em post sai chỗ thì nhờ admin chuyển dùm em!

beobeo
05-07-2012, 09:52
Chào cả nhà.
Em đã đọc qua topic này, tuy không phải là người Quảng Trị nhưng em rất yêu quí mảnh đất anh hùng này. Em đã nung nấu ý định đi thăm nghĩa trang Trường Sơn,Nghĩa trang đường 9, ... lâu lắm rồi mà thân gái 1 mình chưa thực hiện được. Em cũng muốn đến thăm nơi đây vì hồi xưa mẹ em làm thanh niên xung phong, nghe kể nhiều chuyện, cứ tò mò không hiểu nơi đó bây giờ như thế nào.
Giờ có dịp em được mời đi đám cưới thằng đệ, em quyết tâm làm 1 chuyến. Xin các anh/chị tư vấn dùm, để đi thăm các nơi đó mất thời gian bao lâu ? Em đi 1 mình từ SG thì phải chuẩn bị ntn, đi mấy ngày để thăm hết các địa danh ở QT nhỉ? Chi phí bao nhiêu là đủ?! Xin cảm ơn ah! p/s: Nếu em post sai chỗ thì nhờ admin chuyển dùm em!


@ Pamelo : Ở ngoài HN nhóm mình dự định có chuyến vào quảng trị hôm 9-7 này, dự định ở QT là 2,5 ngày để đi thăm tất cả các địa danh tại đây. Bọn mình đi tàu vào Đông Hà, sau đó sẽ tự túc tiếp tục hành trình còn lại. Nếu Bạn ở SG tiện dịp này muốn join thì hẹn sáng 10-7 tại Đông Hà. Nếu Bạn quan tâm thì PM mình nhé.

CloudYard
08-07-2012, 10:47
Chào các bạn . Mình có ý định đi vào Quảng Trị xuất phát từ HN vào ngày 26/07. Dự định là sẽ vào đến nghĩa trang Trường Sơn vào đúng ngày 27/07 và thắp hương ở đây . Có bạn nào quan tâm thì PM mình nhé..

beobeo
09-07-2012, 10:49
Chiều nay mình đi rồi...Couldyard có join luôn không?

CloudYard
09-07-2012, 13:03
Chiều nay mình đi rồi...Couldyard có join luôn không?

Chúc bạn đi may mắn. Mình sẽ đi vào 26/07 . Chuyến này dễ độc hành lắm :))

nguyenxuanphu
12-07-2012, 12:35
Cám ơn các bài viết của chủ topic !

Thật xúc động, làm tôi là một người con của miền sông nước tây nam bộ hiểu nhiều về khúc ruột miền trung xa xôi đầy chiến tích hào hùng và đến nay dẫu vẫn còn gian khó

Xin kính cẩn nghiên mình trước các vong linh anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trên mảnh đất Quảng Trị cho bình yên tổ quốc hôm nay !

Bisco
12-07-2012, 23:05
Cảm ơn bạn Virgo rất nhiều...rất nhiều vì những gì bạn mô tả quá chân thực về quê tôi.
Bao năm rồi tôi xa Quảng Trị nhưng trong lòng vẫn đau đáu một nỗi nhớ quê nhà, một quê hương anh dũng, kiên cường...
Có lẽ 27/7 năm nay tôi sẽ về thăm quê, ghé thành cổ thắp một nén nhang cho các Liệt sỹ đã ngã xuống, thành cổ là nơi thân thương của tôi khi cùng lũ bạn trải qua tuổi ấu thơ ở đó.

virgo
13-07-2012, 12:38
@Pamelo: từ SG bạn có thể đi Quảng Trị theo nhiều cách:
- đi tàu hỏa hoặc oto đến thị xã Đông Hà
- đi máy bay đến Huế rồi bắt oto ra Đông Hà
Đến thị xã Đông Hà bạn có thể thuê xe máy tại khách sạn và đi các nơi như thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang đường 9, nghĩa trang Trường Sơn, biển Cửa Tùng và địa đạo Vịnh Mốc.
Nếu có ít thời gian thì 2 ngày cũng là đủ đi đến những địa điểm trên.

@Bisco: năm nay mình cũng dự định sẽ đến QT đợt 27/7 nhưng rất tiếc là cuối cùng lại không thu xếp được. Chúc bạn có chuyến trở về quê vui và có nhiều điều chia sẻ trong topic này nhé.

AKINHOANG
19-07-2012, 08:01
Chào anh em, xin mượn bài Virgo để hỏi thăm chút.
Giữa tuần sau tôi cùng một người nữa sẽ vào liên hệ tìm mộ ông chú hy sinh tại Bo Lieu Quảng Trị. Anh em có biết chỗ nào thuê được xe máy mạn sân bay Ái Tử vui lòng giới thiệu giùm. Cảm ơn nhiều sự giúp đỡ chủa anh em.

beobeo
20-07-2012, 00:20
Mình cũng vừa về rồi, người cháy nắng luôn...Nghĩa trang đường 9 đang sửa nhé, nếu muốn vẫn có thể vào...

AKINHOANG
22-07-2012, 17:55
Hi all,
Vừa đặt phòng tại nhà nghỉ cục thuế theo giới thiệu của mấy bạn bên wtt. Hỏi qua loa thấy giá cả cũng ổn với lại mọi người đều nói là không bao giờ có chuyện chặt chém ở đó nên cũng yên tâm. Tks mọi người nhiều.

beobeo
24-07-2012, 12:57
Nghỉ ngay ở GA, nhà nghỉ chỉ để ngủ, 170 nghìn/ ngày. Không biết bạn ở bên kia ổn không?

CloudYard
24-07-2012, 13:01
Mai mình cũng khởi hành đi vào miền đất quảng trị...1 mình một ngựa không biết rồi như nào @@

beobeo
25-07-2012, 15:23
Mai mình cũng khởi hành đi vào miền đất quảng trị...1 mình một ngựa không biết rồi như nào @@
Có gì đâu mà như nào, vào đó có gì cần thì alo mình support thông tin cho 0996734209

thinhduyquach
01-03-2013, 16:50
@Pamelo: từ SG bạn có thể đi Quảng Trị theo nhiều cách:
- đi tàu hỏa hoặc oto đến thị xã Đông Hà
- đi máy bay đến Huế rồi bắt oto ra Đông Hà
Đến thị xã Đông Hà bạn có thể thuê xe máy tại khách sạn và đi các nơi như thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang đường 9, nghĩa trang Trường Sơn, biển Cửa Tùng và địa đạo Vịnh Mốc.
Nếu có ít thời gian thì 2 ngày cũng là đủ đi đến những địa điểm trên.

@Bisco: năm nay mình cũng dự định sẽ đến QT đợt 27/7 nhưng rất tiếc là cuối cùng lại không thu xếp được. Chúc bạn có chuyến trở về quê vui và có nhiều điều chia sẻ trong topic này nhé.

Viargo này : Bạn có tin là mình đã đọc bài của bạn từ năm 2010 và in nó ra giấy để học không ? :D Vậy mà đến bây giờ mình mới coment cám ơn bạn . Mình tệ quá phải không ?.
Hôm nay , mình đang tìm thông tin về Quãng Trị - vì mình sắp ra đó 1 chuyến . Ít nhất là 10 ngày cho 1 hành trình . Mình rất quý cái cách chia sẻ của bạn . Không màu mè , khoa trương mà chân thành .
I'm sure là mình sẽ ra đó vào ngày 27/7 năm nay . Để mình thay bạn làm tròn tâm nguyện này nhé :D .
Yêu Quãng Trị lắm .

korando0035
16-03-2013, 16:28
Nhắc đến các địa danh ở Quảng trị là mình lại muốn lên đường phám phá vùng đất lửa anh hùng. Mình đến Quảng trị vài lần nhưng lần nào cũng ko có nhiều tỉme để ở lại lâu. Lần sau đến mình hy vọng sẽ được ở QT lâu hơn.

Giolaocattrang
22-03-2013, 14:14
Thân chào các ACE trong diễn đàn. Tôi ălà một người sinh ra và lớn lên ở QT, mặc dù sinh ra sau chiến tranh nhưng cũng phần nào thấu hiểu những năm tháng cơ cực, ác liệt và cũng rất hào hùng của mảnh đất này với những địa danh mà chắc có lẽ tôi không cần phải liệt kê ra. Tôi đã có dịp đi đến hầu hết tất cả các địa danh đó và càng thấm thía hơn về những hy sinh, mất mát và cả sự tàn khóc của chiến tranh.
Nếu các bạn có dịp đến QT, ngoài những địa danh đã đi vào lịch sử đó, có một nơi mà các bạn không thể bỏ qua nếu các bạn muốn tìm hiểu kỷ hơn về hậu quả chiến tranh, nhất là hậu quả do bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra cho đất và người nơi đây. Đó là môt Trung tâm khách tham quan về hậu quả bom mìn tại TP Đông Hà vừa mới thành lập và đưa vào sử dụng vào tháng 08/2011.
Với phương châm là phục vụ cộng đồng, trung tâm không thu vé vào cửa và mở cửa các ngày trong tuần từ T2-T6 (cuối tuần có thể liên hệ trước).
Các bạn xem thêm thông tin tại:
http://bit.ly/YsIDHW

Thân ái,

thinhduyquach
22-03-2013, 17:19
Thân chào các ACE trong diễn đàn. Tôi ălà một người sinh ra và lớn lên ở QT, mặc dù sinh ra sau chiến tranh nhưng cũng phần nào thấu hiểu những năm tháng cơ cực, ác liệt và cũng rất hào hùng của mảnh đất này với những địa danh mà chắc có lẽ tôi không cần phải liệt kê ra. Tôi đã có dịp đi đến hầu hết tất cả các địa danh đó và càng thấm thía hơn về những hy sinh, mất mát và cả sự tàn khóc của chiến tranh.
Nếu các bạn có dịp đến QT, ngoài những địa danh đã đi vào lịch sử đó, có một nơi mà các bạn không thể bỏ qua nếu các bạn muốn tìm hiểu kỷ hơn về hậu quả chiến tranh, nhất là hậu quả do bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra cho đất và người nơi đây. Đó là môt Trung tâm khách tham quan về hậu quả bom mìn tại TP Đông Hà vừa mới thành lập và đưa vào sử dụng vào tháng 08/2011.
Với phương châm là phục vụ cộng đồng, trung tâm không thu vé vào cửa và mở cửa các ngày trong tuần từ T2-T6 (cuối tuần có thể liên hệ trước).
Các bạn xem thêm thông tin tại:
http://bit.ly/YsIDHW

Thân ái,

Nếu anh ở Quãng Trị , vậy hay là anh viết 1 bài về Quãng Trị đi anh ...Em thích quê anh lắm , hứa với lòng tháng 7 này ra :D

nothing01
24-03-2013, 22:48
Toàn chụp địa danh, chụp cũng ko đầy đủ. Bạn nên chụp về con người, cạnh đẹp cuộc sống...thì mọi người cùng hiểu và cảm nhận cùng bạn được.

thinhduyquach
18-07-2013, 00:34
Virgo ơi !!!!
Em sắp làm tròn nhiệm vụ của anh / chị rồi nè ... 2 năm rồi kể từ ngày đọc bài viết của anh/ chị ... Tất cả em đã lên dây cót và sẵn sàng để rời nước mắt vì sung sướng , hạnh phúc và tiếng thở dồn dập nơi lồng ngực vì quá đau thương rồi .

https://www.phuot.vn/threads/103933-Qu%E1%BA%A3ng-Tr%E1%BB%8B-Nh%E1%BB%AFng-Ng%C3%A0y-Th%C3%A1ng-7-(KH-Ng%C3%A0y-26-%C4%91%E1%BA%BFn-31-07-2013)

Vậy nhé !!!! Có dịp em và anh / chị sẽ gặp nhau .
Chúc anh / chị có nhiều sk .

korando0035
21-07-2013, 12:22
Hôm vừa rồi mình cũng ghé Quảng trị nửa ngày, thắp hương nghĩa trang Trường sơn, thăm nghĩa trang Đường 9, cầu Đăk rông,cầu Thạch hãn, thành phố Đông hà. Nhắc đến các địa danh ở QT, là lúc nào cũng nghĩ đến các thế hệ trước đã cống hiến hết mình vì đất nước. Trái ngược hẳn bây giờ.

thinhduyquach
11-08-2013, 01:29
Cuối cùng em cũng thực hiện được ước mơ cho mình rồi, sau 2 năm ấp ủ từ khi đọc topic này đó anh / chị Virgo . Đây là bài viết của em đang chia sẽ cùng mọi người , có lẽ đó là chuyến đi không quên suốt cuộc đời này của riêng em .


https://www.phuot.vn/threads/109655-N%E1%BA%B7ng-L%C3%B2ng-Qu%E1%BA%A3ng-Tr%E1%BB%8B