PDA

View Full Version : 9 ngày 9 đêm độc hành Hà Nội- Vientiane- Bangkok- Chiang Mai- Hà Nội



tania_chu
21-02-2013, 18:07
Ây, cái tuổi của em nói ra thì cũng chẳng phải là già, cơ mà chắc tại gia đình bạn bè thấy lâu lắm rồi chưa thấy em giới thiệu ai nên cũng có tí sốt ruột, đi đâu cũng phải hỏi "Mày có người yêu chưa?", "Bao giờ định lấy chồng?". Bình thường ít gặp thì không sao, chứ em biết dịp Tết thì em không tránh né mãi được rồi, mà trả lời một câu mãi "5 năm nữa cháu/em/tao mới tính" thì cũng thấy nhàm, nên là em quyết tâm Tết này em dạt nhà, mà không chỉ dạt nhà thường, dạt ra khỏi hẳn biên giới nó mới đáng :)). Nhận được tháng lương thứ 13 em mới quyết tâm đi nên là lên lịch trình trước khi đi đúng 1 tuần, chỗ nào cũng muốn đi mà thời gian có hạn :(. Và em cũng chả dám rủ rê gì ai vì là đi từ trước Tết nên cũng không dám dụ dỗ mọi người từ bỏ trách nhiệm với gia đình họ hàng bạn bè bà con cuối phố, cũng không dám lôi kéo mọi người chịu khổ cùng mình vì nhìn cái lịch trình của em thì thấy đây đúng là chuyến đi hành xác rồi (NO)

Lịch trình chi tiết của em thì nó là dư lày:

Ngày 1: Hà Nội- Vientiane (5h30 chiều 28 Tết khởi hành từ Nguyễn Hữu Huân- đến bến xe Dong Dok ở Vientiane là 4h30 chiều ngày hôm sau)
Em mua vé của Open Bus, hết 650.000 cơ mà ra Bến xe Nước ngầm mua trực tiếp thì có mỗi 500.000 >< (150k chỉ để đi từ Nguyễn Hữu Huân ra bến xe, xe bé tí mà nhồi người như nhồi vịt ><)

Ở lại Vientiane 1 đêm

Ngày 2: Vientiane- Bangkok
Chơi ở Vientiane đến 5h chiều, em ra bến xe Khua Din bắt xe chạy đến cửa khẩu Lào- Thái (Friendship bridge) rồi đi xe buýt đến NongKhai, bắt tuk tuk đi đến ga tàu rồi mua vé đi Bangkok.

Ngày 3,4: Bangkok

Tàu từ NongKhai đến Bangkok khởi hành lúc 6h20 tối, dự kiến đến Hua Lam Phong station vào 6h30 sáng, cơ mà cuối cùng tàu nó chạy chậm tận 4 tiếng, nên là đến 10h em mới đến nơi.

Ngày 5,6 : Bangkok- ChiangMai

Theo thông tin trên mạng, em định đi chuyến tàu lúc 2h30 chiều nhưng đến lúc đến ga mới biết không có chuyến tàu đấy, đành mua chuyến 10h đêm chạy đến Chiang Mai vào chiều hôm sau.

Ngày 7: Chiang Mai- Udon Thani

Chơi ở Chiang Mai được gần 1 ngày rồi em mua vé xe đến Udon Thani khởi hành lúc 7h tối đến nơi vào sáng sớm hôm sau.

Ngày 8,9: Tìm đường về nước Udon Thani- Vientiane- Hà Nội

Từ Udon Thani đi xe buýt qua thẳng Vientiane, rồi lại mò về bến xe Dong Dok mua vé xe về Hà Nội. Xe dự kiến khởi hành là 6h nhưng đến 7h30 tối mới đi, đến Hà Nội là lúc 6h30 tối ngày hôm sau.

Dự trù kinh phí chuyến đi của em là 4tr5, và đúng là em tiêu đúng trong khoản đấy thật.

Tạm thời thế thôi đã, chi tiết chuyến đi sẽ được tiếp tục cập nhật :D

hoahanhbac_nt
21-02-2013, 19:28
Chị tuyệt thật đấy, nếu ra Hà Nội đợt tháng 4, em muốn được gặp chị. Em chưa phượt dài ngày như vậy. Chị có hứng muốn leo Fanxipan cùng bọn em không?

tania_chu
22-02-2013, 22:35
Ra HN cứ liên hệ với chị, có gì chúng ta vi vu ăn đường phố, chị thích giới thiệu mấy món chị thích ở HN lắm :D
Fan chị cũng đang lên kế hoạch đi rồi, nhưng phải đợi đến dịp 30/4, 1/5 thì mới được nghỉ, em ra tầm nào vầy?

tania_chu
14-04-2013, 23:51
Ôi cái bản tính lười đúng là chả bao giờ thay đổi được, lần nào đi xong cũng viết lại được đúng phần chuẩn bị hoặc chỉ được một bài lại bỏ. Thôi thì hôm nay phải cố nặn ra thêm được một bài cho xong cái phần Vientiane đã vậy (dù gì cũng chỉ ở đó có 1 ngày nên ngắn gọn xúc tích

Đầu tiên phải quay lại từ cái nơi khởi đầu, Bến xe Nước ngầm. Đến bến xe, nhà xe thu hộ chiếu của từng người để làm cái thủ tục đăng ký vé xe xong rồi trả lại mọi người bằng cách mở quyển hộ chiếu, dí vào mặt từng người, của ai thì người đó nhận, thế mà cũng có bác nhìn mà không nhận ra chính mặt mình, pó tay luôn
7h, tất cả lên xe, người Việt được ưu tiên lên xe trước, được nằm ở phần đầu xe, các bạn Tây thì cứ tản ra xuống dần cuối xe. Đến đây thì gặp một chuyện cù nhây đến tận 8h xe mới chạy được. Số là có một anh zai Việt, ra nhà xe mua vé từ 1 tháng trước thì nhà xe bảo chưa có lịch chạy xe, chưa mua vé được. Đầu tuần trước khi đi, anh gọi hỏi thì nhà xe bảo đấy, có cái xe này này, hôm đấy giờ đấy cứ ra thẳng xe rồi trả tiền sau. 12 giờ trưa hôm đấy, anh còn gọi xác nhận lại với nhà xe và còn được cho số của chủ xe để gọi, cho cả biển số xe để biết đường lên. Đến lúc khách lên xe, thì một bạn Nhật bị thiếu chỗ, hỏi một hồi, soát lại vé thì ra anh đấy chưa có vé. Số điện thoại chủ xe anh được cho thì lại không phải chủ xe này, điện thoại cho chị ở nhà xe bảo kiểm tra lại thì mãi cũng chẳng thấy ai. Và thế là anh ấy thì nhất quyết không chịu nhường cái giường nằm lại cho anh Nhật, anh Nhật thì đã trả tiền để nằm, cũng kiên quyết không ngồi ở cái lối đi . Đại loại là sau 1 tiếng giằng co, anh Nhật đã thua, và anh zai Việt hiên ngang nằm tại chỗ. Cũng biết lỗi không phải của anh zai ấy mà là của nhà xe, nhưng mềnh cũng thấy có tí xấu hổ với bạn Nhật đấy, khổ thân bạn. Đã thế lúc mình với một cô nữa bảo nhà xe làm ăn kiểu này thì làm sao giữ khách, làm sao người ta dám quay lại Việt Nam, các anh nhà xe thản nhiên buông một câu "giời, bọn này cũng chỉ sang một lần thôi, chả bao giờ có lần thú 2 đâu mà"... buồn cho cái dịch vụ ở Việt Nam, bảo sao du lịch không phát triển được haizzz
https://plus.google.com/photos/106415103923585835733/albums/5866723407270241489/5866723410237791058?banner=pwa
Uh rồi thì xe cũng đi, cứ thỉnh thoảng lại thấy xe dừng lại đón khách và rốt cuộc là khi đến chỗ nghỉ chân ăn đêm ở Thanh Hóa (11h) thì hai cái lối đi dọc xe cũng đã chật ứ người, các bạn Tây muốn đi xuống giải quyết trên đường là phải trèo trên đầu mọi người để bước qua. Mình đùa đùa với các bạn ấy là bọn máy sướng nhá, học được một kỹ năng mới . Cảnh báo trước với mọi người nếu cũng đến cái quán ăn này thì thà gọi cơm còn có thể nhai được, chứ phở thì nguội ngắt, chán đừng hỏi luôn (may mà có một "anh" trả tiền cho mình bát phở hehe)
https://plus.google.com/photos/106415103923585835733/albums/5866723407270241489/5866723430015421122?banner=pwa
Sáng sớm đến cửa khẩu Cầu Treo là 4h sáng nên phải nằm trên xe đợi đến 7h, trời mưa như trút nước, trắng trời trắng đất luôn. Để lấy được cái dấu của các anh Việt Nam mất đến 2 tiếng lận, các anh lần mò tỉ mẩn từng hộ chiếu, rồi lại mất thời gian để nhìn mặt kiểm tra xem có đúng hộ chiếu của mỗi người không (hình như với các anh bạn Tây nào chỉ cần nhuộm tóc hoặc cạo râu là cũng đủ để thành một người khác rồi). Và mình lại thành phiên dịch viên bất đắc dĩ cho các bạn cùng xe, nào là tao có 2 hộ chiếu, 1 hộ chiếu có visa, 1 hộ chiếu mới, nào là tao là người đi công tác, thế này và thế nọ. Mình nói nhiều với anh bộ đội quá đến nỗi anh ấy nổi hứng giữ hộ chiếu mình lại đến cuối cùng, buông một câu "đi du lịch một mình chán lắm, ở lại đây ăn Tết với bọn anh"(ở lại em chỉ sợ còn chán hơn ấy anh ạ ) làm mình bực lên quát "Thế giờ rốt cuộc là anh có trả em không, em bực rồi đấy nhé" làm mấy bạn Tây tưởng mình bị làm khó, quay lại hỏi han . (đang ức vì bỏ 20k vào làm thủ tục theo lời ai đấy, lúc sau thấy có người chả đưa tiền gì cũng xong, có người đưa 10k... ghét><) Uh thì cũng được trả, lại lên xe, đi được tầm 100m thì đến chỗ barrier kiểm tra, thường là mọi người phải đi bộ đến đấy, kiểm tra hộ chiếu, nhưng hôm đấy trời mưa, nên nhà xe định cho mọi người ở trên xe, mời anh bộ đội lên kiểm tra. Cơ mà anh ấy không chịu, bắt tất cả mọi người xuống cơ, làm cả mấy cụ già cũng phải xuống, từ già đến trẻ, đứng nhung nhúc cạnh 1 cái nhà nhỏ nhỏ, chẳng có mái che nào. 15' qua đi, rồi, lên xe qua cửa khẩu Lào nào.
https://plus.google.com/photos/106415103923585835733/albums/5866723407270241489/5866723461700647202?banner=pwa
Đến cửa khẩu Lào, lấy giấy điền thông tin một hồi mới biết phải trả phí bằng tiền LAK, lúc đấy thì chỗ đổi tiền lần chỗ nộp hộ chiếu đều đã chen kín người, mình mà chen ra đổi tiền không biết phải đến lúc nào mới có thể quay lại. May quá, lại là "anh" trả tiền cho mình. Sau khi có được cái dấu, mình thong thả đi ra chỗ đổi tiền lúc đấy đã vắng vẻ hơn. Thấy mọi người lục tục ra quán ăn nhỏ cạnh đấy, mình cũng ra. Má ơi cái gì nó cũng đắt vầy, hỏi một hộp mì ăn liền thôi đã 30k LAK (hình như khoảng 80k vnd). Ghét, đã quyết tâm không thèm ăn nữa rồi vì nghĩ bụng mình vẫn còn bánh quy và thịt bò khô trên xe nhưng rồi lại được 2 vợ chồng mua cho mình hộp mì, lại còn khuyến mại thêm cơ số thịt gà vào đấy, bảo từ giờ đến Vientiane không được dừng lại ăn nữa đâu nên mình đành phải ăn vậy , yêu gia đình đấy không thể tả (con 2 cô chú học cấp 2 còn gọi mình là chị cứ, càng yêu nữa) . Số mình đúng là số may mà! Lúc lên xe được một cụ trên xe nhờ chạy xuống mua xôi mình mới biết xôi ở đây giá cũng chấp nhận được, có 5k LAk là ăn no rồi (lúc về đã mua để ăn cùng thịt bò khô)
https://plus.google.com/photos/106415103923585835733/albums/5866723407270241489/5866723564736454482?banner=pwa
Đã sang đến đất Lào
Tổng kết lại, mất 2 tiếng ở cửa khẩu Việt, rồi 2 tiếng nữa ở cửa khẩu Lào, nghỉ ngơi thêm 1 tiếng, vậy là 12h xe mới bắt đầu từ cửa khẩu đi Vientiane. 4h, xe hạ cánh tại bến xe Dong Dok ở phía Bắc Vientiane. Xuống xe, các bác tuk tuk lao đến, mời chào đủ kiểu. Hỏi giá, các anh toàn hét 30k LAK, 20k LAK, mình cũng chẳng biết giá rẻ nhất là bao nhiêu nên đành bám theo các bạn Tây để các bạn ấy trả giá cuối cùng cả bọn lên xe với giá 10k LAK một đứa để về trung tâm thành phố, chỗ nhiều khách sạn nhà nghỉ nhất. Mình thì có hẹn với chị host ở Patuxay lúc 5h, trên đường xe sẽ đi qua nhưng vì định là mai muốn đi chơi cùng nhóm này luôn, nên là định đi cùng mọi người về trung tâm, rồi sau khi biết chỗ ở mọi người hoặc lúc mọi người mua Sim thì mình cũng có số để liên lạc. Một phần cũng là vì lúc đấy mình tìm mãi không ra cuốn sổ có số của chị host nên lo nếu không gặp đựoc chị ấy, chắc mình phải đi tìm cái nhà nghỉ nào đấy, mà nếu được ở cùng nhóm này thì sẽ rẻ hơn
https://plus.google.com/photos/106415103923585835733/albums/5866723407270241489/5866723599489550546?banner=pwa
Đến trung tâm, cả bọn xuống xe và mình bàng hoàng nhận ra, các bạn Tây cũng chưa biết chắc chắn sẽ ở đâu (dù lúc trên xe các bạn lôi quyển Lonely planet và chỉ vào 1 cái địa chỉ rồi) và xung quanh cũng không có chỗ nào để các bạn mua sim ngay được. Sợ muộn giờ hẹn với chị host, và cũng đã tìm được quyển sổ, mình quyết định đi bộ lại chỗ Patuxay vì từ chỗ đang đứng đến đấy chắc cũng chỉ tầm 1km. Trên đường đi, gọi được chị host nhưng do lạ giọng, mình chẳng kịp nghe rõ chị ấy nói gì, chỉ nghe được chị ấy hỏi đang ở đâu và bảo "see you soon" nên mình đoán chị ấy bảo mình cứ đợi ở đấy. Vững tin đi đến đấy, đợi tầm nửa tiếng, vẫn chưa tìm ra chị ấy. Gọi lại thì ko có tín hiệu. Mình vừa mệt vừa đói :(( 6h, mình nghĩ bụng thôi đứng lên, đi bộ lại khu trung tâm, cắn răng mà vào cái hostel hoặc guest house nào đấy vậy (trước khi khi cũng đã có tra ra được một vài nhà nghỉ tầm $12-15 một đêm) vì lúc đấy quả thật là tơi tả sau 20 tiếng đi xe, vừa bẩn vừa mệt vừa đói. May quá, đúng lúc đấy thì tin nhắn của chị host đến "I'm coming. Pls wait for me". Ôi trời ơi mừng hết lớn, chỉ cần tin nhắn này của chị thì em đợi thêm 2 tiếng nữa cũng đâu vấn đề gì . Thế mà cũng phải đến 7h, chị ấy mới ra được. Gặp chị ấy, bình thường chỉ bắt tay giới thiệu, cơ mà lúc đấy mừng quá, lao vào ôm chị ấy thắm thiết (muốn hôn chị ấy thắm thiết luôn ấy chứ). Về được nhà chị ấy, mình làm tạm gói mì rồi đi tắm, cảm giác như được sống lại .
https://plus.google.com/photos/106415103923585835733/albums/5866723407270241489/5866723701599490434?banner=pwa
Chị host của mình đã 37 tuổi, mà lúc gặp chị ấy mình tưởng chị ấy tầm 30 là cùng, dáng chuẩn, da đẹp dã man. Chị ấy người Phillipines, sang đây làm việc, công ty hỗ trợ thuê cho một căn hộ ngay gần Patuxay, ấm cúng và rất dễ thương. Chị ấy chỉ mới bắt đầu tham gia Couchsurfing từ tháng 9 năm ngoái, thế mà số người chị đã host phải nói là vô cùng đáng nể. Kiểu như một người vừa đi, người khác lại đến, cứ thế mà cuốn chiếu. Chị cũng rất tin tưởng những người đến ở, trao hẳn cho họ một chùm chìa khóa nhà, để họ đi chơi và về lúc nào cũng được. Chị nói chuyện như một cô gái tuổi xì tin, tối đấy chị với mình ngồi nói chuyện suốt mấy tiếng liền, chủ đề chỉ về du lịch và trai đẹp lol
10h tối, đã quá mệt, mình ra đệm nằm và ngủ thẳng cẳng.... (to be continued)

tania_chu
16-04-2013, 16:44
Tớ cũng muốn mà nhà quê lên tỉnh quá, chưa biết làm thế nào up ảnh, chỉ hộ tớ với :">

tania_chu
16-04-2013, 17:12
Viết tiếp, trong lúc đợi ai đó tốt bụng chỉ mình cách up cái ảnh lên :">
Đến đâu rồi nhỉ, à, ngủ thẳng cẳng :D. Sáng hôm sau, mình định dậy từ 6h để tìm đường đến vườn Phật vì chị host bảo ở đó đến trưa nắng vỡ đầu, nên đi càng sớm càng tốt. Cuối cùng, không biết là do cái điện thoại iu quý thương mình hôm trước vất vả, dở chứng không gọi mình dậy hay do cái tay mình, trong lúc mơ màng đã tắt cái báo thức, lúc mình mở mắt nhìn đồng hồ đã chỉ 7h30 sáng. Thôi thì kệ vậy, đến đâu thì đến, ta cứ thong thả thưởng thức một buổi sáng an nhàn trên đất người cái đã. Ngũ cốc dinh dưỡng, làm một cốc nào. Quyển truyện mang theo, lôi ra đọc nào. Cái cảm giác có một thứ đồ uống nóng hổi bên cạnh, ngồi trước cửa sổ, thảnh thơi giở từng trang truyện, đã bao lâu rồi mình không được trải nghiệm lại... 8h30, mình mới lục tục ra khỏi nhà, lại tiếp tục thảnh thơi đi bộ đến bên xe trung tâm Talat Sao. Sao không có cảm giác lạ lẫm gì vậy nhỉ, cũng như mình đang dạo bước trên đường phố Hà Nội vậy. Nếu không có những biển quảng cáo, tấm pano giun dế loằng ngoằng, hay những ngôi chùa sáng lóa màu vàng từ cái tường bao quanh đến cái cổng, hay những cột thờ dựng ngoài hiên của những ngôi nhà, chắc sẽ vẫn nghĩ mình chỉ đang ở một địa phương nào đó tại Việt Nam.
Đến bến xe, vì đã tìm trên mạng trước, cũng khá là dễ dàng nhảy lên xe 14 để ra Friendship Bridge, cửa khẩu Lào- Thái. Lúc người soát vé đi thu tiền, mình có để ý mấy người xung quanh xem họ trả bao nhiêu, nhưng mà chưa quen nhìn mặt tiền Lào, rốt cục vẫn chẳng biết đấy là bao tiền. Đến lượt mình, mình đưa đại 20k LAK ra, được trả lại 11k, nghĩ bụng, à, vé ra đây là 9k. Lúc sau, thấy ông soát vé thu tiền của 2 bác nước ngoài, thấy ông ấy cầm một đống ko trả lại, nghĩ bụng, chết hình như các bác ấy bị thu nhiều hơn, cơ mà mình chưa nói chuyện đc với bác ấy vì thử nói nhưng có vẻ bác ko nghe thấy. Lại một lúc nữa, ông soát vé quay lại, tự dưng đưa mình thêm 2k (bk, hóa ra vé có 7k à). Rồi lại một lúc nữa, có 2 bạn Tây trẻ từ dưới xe chạy lên hỏi đường, mình tranh thủ bắt chuyện luôn, 2 bác Tây cũng quay lại nhập hội. Hỏi một hồi hóa ra 2 bác trả 12k cho 2 cái vé xe (mình vẫn bị hố 1k ><, tưởng đc trả lại 2k mà sướng à X(). Đến cửa khẩu, lại phải chuyển xuống một xe buýt nhỏ hơn để đi về vườn Phật, mất 2k một người. Tổng cộng để đến vườn Phật thì mất 8k LAK. Đến vườn Phật, được chị host chuẩn bị tinh thần trước rồi, nhưng vẫn phải thốt lên một câu "Nhỏ vầy thôi ấy hả?!!" =)). 5k tiền vào cửa, thêm mấy k cho máy ảnh, cơ mà mình cất máy ảnh trong túi luôn, chả tội gì mất tiền cho em máy ảnh lởm lởm của mình. Ai cầm máy ảnh xịn, không giấu đi đâu đc thì đi mà trả cái phí ấy chứ.
Vườn Phật nhỏ thật, nhưng quả thật là đẹp. Mình chả biết những nhân vật nào được tạc tượng, cũng chả phải Phật tử gì, nên đến đây, mình chỉ có một nhiệm vụ thôi....chụp ảnh (c). May mà trên xe làm quen được với mấy bạn Tây, nên đến đấy có người chụp nhờ, ko phải tìm chỗ đặt máy ảnh tự sướng^^ Đi một mình có cái khổ là chụp ảnh mà không nhờ được ai thì lại đành tự sướng hoặc chấp nhận chỉ có cảnh mà ko có người ...haizz
Tạm thế đã vậy, đến giờ đi về rồi, xách cặp rời khỏi văn phòng thôi ;)...(to be continued)

tania_chu
17-04-2013, 23:08
Trong lúc ngồi nhớ lại chuyến đi này lại nhớ ra một chuyện nhỏ khác. 2 bạn mình gặp trên xe đi vườn Phật là Marko và Sarah, cùng làm việc bên Thái Lan cho một tổ chức phi chính phủ và nhân dịp phải ra khỏi Thái để renew visa, các bạn sang Lào chơi. Sarah đến từ Anh, còn Marko đến từ một cái đất nước khỉ ho cò gáy nào đấy ở Châu Âu mà mình nghe đến 3 lần vẫn không ra, thôi không hỏi nữa cứ ừ đại là tao biết đi :">. Mình thì nghĩ 2 bạn đấy là một đôi, cơ mà thế nào lúc chuyển sang cái xe bus nhỏ, Sarah nhảy lên xe trước, ngồi 1 mình 1 hàng ghế, tiếp đấy là 2 bác già ngồi hàng ghế sau, mình lên ngồi sau 2 bác ấy. Đến lượt Marko mình nghĩ đương nhiên là phải ngồi cạnh Sarah rồi, thế mà thấy bạn ấy đùng đùng đi xuống ngồi cạnh mình.... :|, mặt ngơ như bò đội nón luôn (lúc sau có một chị có con nhỏ lên thì bạn ấy nhường ghế lại cho chị ấy). Đến lúc đến vườn Phật, nhìn mặt Sarah có tí lạ rồi và sau đấy không ngừng thể hiện hành động thân mật với Marko. Theo suy luận của mình thì, về phía Marko thì chưa tỏ thái độ hẳn, còn Sarah thì thích bạn ấy bỏ xừ rồi :D. Từ đấy có nhờ chụp ảnh hay muốn kéo đôi đấy đi chơi thì mình cũng quay ra nói với Sarah thôi, không dám tranh Marko với bạn ấy nữa :))
Chuyện vô cùng nhảm nhí, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy vui vui, vì nhìn cách Sarah ghen cũng thật là dễ thương :). Tháng 5 này là lại được gặp 2 bạn đấy rồi, đến Hà Nội chơi với mình hí hí

phanthang
17-04-2013, 23:12
Bạn có thể tham khảo tại link này (https://www.phuot.vn/threads/2838-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-t%E1%BA%A1o-Album-c%C3%A1-nh%C3%A2n-v%C3%A0-up-%E1%BA%A3nh-l%C3%AAn-server-c%E1%BB%A7a-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t/page2#13) để nắm được cách chèn ảnh vào bài viết