PDA

View Full Version : Độc hành - 6 ngày và một nửa miền Trung (12.02 - 17.02.2013)



lele_dongbang
20-02-2013, 22:24
Tết là thời gian sum vầy bên gia đình nhưng tết cũng là thời gian để những bước chân rong ruổi ở những nẻo đường của tổ quốc. Hắn đi với chiếc xe máy cùi của mình, không phải vì hắn không muốn đoàn tụ gia đình, nhưng hắn đã lỡ mang dòng máu của những "kẻ xê dịch". Hắn đã soạn sẵn quần áo trước khi rời công ty về nhà ăn tết, hắn không mang về nhà mà bỏ ngay tại nhà trọ của hắn. Về nhà hắn dành 4 ngày phép đầu cho gia đình hắn, 28,29, mùng 1, mùng 2, hắn lại vội vã trở về nhà trọ hắn, và hắn đi, đi thật, đi một mình.

Cung đường thì hắn đã vẽ lên lâu rồi, hắn nói khi nào rãnh là hắn đi ngay. Độc hành có cái buồn buồn, có cái nguy hiểm, có cái tốn kém, nhưng vì hắn không muốn làm phiền bạn hắn, không muốn người khác phải khùng điên như hắn và hắn muốn được cái tự do riêng của hắn. Độc hành cho phép hắn muốn đi thì đi, muốn ngủ thì ngủ nên hắn quyết đi một chuyến:

Cung đường hắn đi: Tiền Giang (nơi hắn làm việc) - QL 1 A - Hầm Thủ Thiêm - Cát Lái -Nhơn Trạch -Long Thành - Bình Sơn - Cẩm Mỹ- Gia Ray - Tà Cú- Phan Thiết - Hòa Thắng - Phan Rí Cửa -Gành Son - Cổ Thạch-TL702 - Vĩnh Hy - Cam Ranh- Nha Trang - Ninh Hòa -Vạn Giã - Ninh Ma-Vũng Rô - Đại Lãnh -Tuy Hòa -Nhà Thờ Mằng Lăng - Gành Đá Dĩa -Sông Cầu -1D- Ghềnh Ráng -Qui Nhơn - Cầu Thị Nại - QL 1A - Đầm Cù Mông - Đèo Cả (QL1A)-Đầm Ô Loan - Hòn Bà -Đà Lạt - QL20 - Thác Pongour - Bảo Lộc -Định Quán - Dầu Giây -TL769- Bình Sơn-Tiền Giang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96782&d=1361418271

Và hắn bắt đầu chuyến đi riêng của hắn

lele_dongbang
20-02-2013, 22:52
Mới 3 giờ sáng, trong lúc mọi người còn say ngủ, hắn đã lục đục lên đường, trong cái lạnh của sương sớm nhưng lòng hắn vui hẳn vì hắn đã và đang làm một điều mà người khác cho rằng hắn điên, điên thật. 4h30 sáng đã đến được Long An, tấm ảnh đầu tiên của hắn:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96498&d=1361337498

Đến phà Cát Lái, trời vừa hừng sáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96649&d=1361343178
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96648&d=1361343178
Rồi những cung đường quen thuộc từ Cát Lái - Nhơn Trạch - Long Thành - tới cái ngả quẹo về Bình Sơn, hắn vẫn chạy vì đoạn đường này hắn đã đi mấy lần. Nhưng tới ngả rẽ này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96651&d=1361343245

Dầu Giây hay Cẩm Đường? Hắn đã từng đọc những bài hồi ức của bác Điền Gia Dũng mà hắn vẫn thích gọi bác ấy bằng tên Điện Gia Dụng (xin lỗi bác Dũng nhá :)) vì hắn thích sự mộc mạc của bác, hắn nhớ và sợ đoạn đường đất đỏ bác đi qua, nhưng hắn vẫn thẳng tiến Cẩm Đường mà chạy. Mục đích của hắn là muốn kiểm tra đoạn đường đất đỏ nay đã làm chưa, và hắn đi, đi mãi mà vẫn không thấy miếng đất đỏ nào, toàn đường nhựa láng cóng các bác ạ, thế là nó vừa hoàn thành để đón tết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96652&d=1361343245

Chạy một mạch ngon lành là tới được cổng chào này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96780&d=1361375452

lele_dongbang
20-02-2013, 23:10
Từ cổng chào trên, hắn quẹo phải chạy theo quốc lộ 56 hướng về Vũng Tàu, nhưng hắn chỉ chạy một đoạn ngắn tới xã Cẩm Mỹ hắn lại quẹo trái men theo TL764 rồi TL765 rồi tắt qua đổ ra ngay QL1A ngay đoạn Xuân Tâm. Hắn không muốn lu bu vì trong kế hoạch của hắn, hắn không ghé Phan Thiết, vì năm ngoái hắn đã đi Phan Thiết 2 lần ở đường La Gi - Kê Gà, nên lần này hắn đi QL1A, trưa nắng nhưng chạy thì hắn vẫn chạy, rồi Bình Thuận cũng vẫy tay chào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96654&d=1361343245

Lại cắm đầu chạy, đến trưa thì hắn đến được Tà Cú, hắn muốn lên núi Tà Cú vì hắn đi Phan Thiết nhưng chưa bao giờ đặt chân đến đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96655&d=1361343245

Rồi ở cái tuổi nửa đời người, hắn chọn phương án cáp treo cho nhanh chóng và đỡ "tuổi già" của hắn. Nhưng ngay tết người đi như kiến, đông nghẹt và cái cảnh chờ đợi xếp hàng lên cáp treo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96657&d=1361343322
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96501&d=1361337498
Mục tiêu của hắn đã hiện ra trước mắt, và đây bức tượng phật mà hắn đã thấy trên mạng, nay hắn đã tai nghe mắt thấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96499&d=1361337498

Mục đích của hắn đã xong, hắn nhanh chóng từ bỏ cái nơi ồn ào, đông người, một mạch hắn chạy về Phan Thiết. Điều lạ là hắn không ghé Phan Thiết mà chạy theo con đường mới và hắn thấy cái này, hàng rào đầy hoa giấy của khu resort SeaLink
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96519&d=1361341322

Anh 3 Hưng
21-02-2013, 08:44
Bạn quê ở đâu và làm việc cho Cty nào ở Tiền Giang vậy?
Mình trước cũng làm ở TG!
Giờ ở SG.
Thân chào!

audio_man
21-02-2013, 20:41
Chào bạn
Mình cũng ấp ủ một chuyến đi dài hơi xuyên các tỉnh miền trung và Tây nguyên và đã thực hiện các chuyến đi tiền trạm ngắn để thử sức người và ngựa
Nhưng dạo này sức khỏe giảm nên ko cho phép thực hiện các chuyến đi mơ ước nữa, thôi thì xem và cổ vũ cho các bạn vậy cảm ơn bạn đã tường thuật lại chuyến đi..thân

lele_dongbang
21-02-2013, 20:42
Chạy dọc theo con đường mới vắng người một tí là đến đồi Cát bay Suối Hồng. Chạy qua hòn Rơm, hắn bắn máy được cảnh lướt sóng này, biển Hòn Rơm thật đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96521&d=1361341322
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96522&d=1361341322
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96520&d=1361341322

Hắn lại dọc theo TL716, lại thấy suối cát lở bên đường


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96523&d=1361341322

Hắn vẫn tiến về ấp Thiện Ái, đến ngả 3 có cây xăng và đường dẫn vô Hòn Hồng, khu resort bỏ hoang, nơi mà hắn bị "đo đường" hồi tháng 12 năm ngoái.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96524&d=1361341322

Tiếp tục chạy thêm một đoạn ngắn nữa, hắn rẻ phải chạy vào Bàu Trắng, con đường đất đỏ đầy bụi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96525&d=1361341322

lele_dongbang
21-02-2013, 20:58
Tới Bàu Trắng, hắn không vào vì đây là khu du lịch với nhiều dịch vụ như: chạy xe trên cát, cởi đà điểu,... Hắn chỉ muốn chụp phong cảnh hữu tình của Bàu Trắng mà thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96526&d=1361341374

Con đường tắt từ Bàu Trắng về Phan Rí Cửa toàn bụi, đất đỏ và cát, nhưng có đoạn đường và biển nằm cận kề nhau rất đẹp. Nhưng tiếc cho hắn là hắn đi lúc chiều tà, nên khung cảnh này hắn chưa được thưởng thức trọn vẹn. Qua Cầu Sông Lũy là đến thị trấn Phan Rí Cửa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96662&d=1361343467

Trời đã tối, hắn nghỉ lại tại nhà nghỉ Công Danh, giá ngày thường là 150k, còn tết là 200k phòng rộng, sạch sẽ, máy lạnh, máy nước nóng mọi thứ đều rất tốt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96664&d=1361343467

Tắm rửa xong, hắn chạy dọc đường Thống Nhất, tìm thứ gì đó bỏ bụng và món này ăn giống hủ tiếu mì, nhưng màu sắc giống hủ tiếu bò kho

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96663&d=1361343467

lele_dongbang
21-02-2013, 21:14
Sáng hôm sau, chạy xuống chợ Phan Rí Cửa kiếm gì bỏ bụng, tìm được quán bún bò Huế giá 25k/tô, ăn cũng ngon, nhưng chưa có gì đặc sắc lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96666&d=1361343467
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96667&d=1361343467

Sau khi ăn uống xong, hắn chạy dọc theo đường ven biển đến Chí Công, rồi đến Gành Son. Điều đầu tiên ở Gành Son là đường dẫn vào Gành Son có một đoạn chừng 200 mét toàn cát, nên xe bò ra khó nhọc, đến Gành Son gặp ngay ông Bác đang ngồi ngắm biển, phơi nắng. Sau một hồi trò chuyện, ông đã trở thành "hướng dẫn viên" cho hắn, ông kể ở đây có một vùng đất đỏ màu như son mà các nơi lân cận không có nên gọi là Gành Son

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96532&d=1361341415
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96533&d=1361341415

Biển Gành Son buổi sáng thật đẹp, người dân địa phương thường ra đây tắm biển sớm, còn khách du lịch thì hầu như không biết đến nơi này. Đất ở Gành Son có màu gạch ở trên và nhạt dần về phía chân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96534&d=1361341415
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96537&d=1361341415
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96536&d=1361341415

lele_dongbang
22-02-2013, 20:07
Sau khi thỏa thích với cảnh đẹp của Gành Son, hắn lên cảm ơn và tạm biệt "hướng dẫn viên" của hắn. Và cũng theo đường ven biển, hắn về Cổ Thạch, mục tiêu của hắn là Bãi đá bảy màu, còn chùa Cổ Thạch chỉ là phụ thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96669&d=1361343531

Cổ Thạch là đây, ở đây có một trạm thu phí du lịch, nhưng chỉ dành cho xe ô tô, còn xe máy thì tự do.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96677&d=1361343633

Chạy thẳng vào con đường rất đẹp, nó được xây dựng lên để làm du lịch. Và Chùa Cổ Thạch (Chùa Hang) lại là nơi hắn ghé đầu tiên bởi lẽ nơi ấy rất đông người và hắn nhầm tưởng Bãi đá 7 màu nằm gần chùa và gần khu du lịch. Hắn thoáng nghĩ, tết đi chùa cũng chẳng hại gì, và hắn cứ vô

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96543&d=1361341479
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96542&d=1361341479
Khuôn viên chùa Cổ Thạch rộng và đẹp, những khối đá với đủ hình thù kích cỡ làm say lòng hắn. Hắn dạo quanh chùa, tìm lên tận ngỏ ngách, mà hắn ngóng, ngóng tìm một Bãi đá 7 màu, mà hắn không biết nó ở đâu?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96541&d=1361341479
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96545&d=1361341479
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96540&d=1361341479

lele_dongbang
22-02-2013, 20:23
Rời khỏi chùa nhưng trong đầu hắn vẫn còn mơ hồ về Bãi đá 7 màu, mà hắn hỏi thì dân địa phương chỉ hắn là chạy thẳng vào khu du lịch (ngay ngả tư, không rẽ vào chùa), nhưng hắn cũng không tin vì hắn đã chạy đến khu du lịch rồi. Lạ thay trong đầu hắn nghĩ, hắn sẽ hỏi thêm người thứ 3 nữa, nếu vẫn chỉ thế thì hắn sẽ đi và coi như hắn lỡ hẹn bãi đá 7 màu vậy. Và hắn hỏi và lần này hắn vẫn chưa tin, nhưng hắn vẫn chạy. Từ Cổng Chào Khu du lịch, chạy thẳng tới ngã tư, nếu chạy thẳng bạn sẽ vào khu du lịch, quẹo trái sẽ vào Chùa Cổ Thạch, còn quẹo phải sẽ vào khu Bãi Đá 7 màu. Con đường vào khu Bãi Đá 7 Màu là con đường đá, đầy bụi và là một con dốc cao. Khi qua con dốc, hắn chạy qua khỏi ngôi mộ này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96676&d=1361343633

Qua khỏi ngôi mộ này, hắn chạy thêm một đoạn nữa thì thấy bảng có 2 chữ "MINH THƯ".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96673&d=1361343531

Hắn cũng chẳng biết gì, chạy vào con đường đá dẫn vô chừng 100 mét, thì ra Minh Thư là khu nhà nghỉ bình dân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96675&d=1361343531

Bãi đá Bảy Màu nằm trước nhà nghỉ, Nhà nghỉ MINH THƯ (ĐT: 0623.856200, giá phòng quạt là 180k/phòng, cô chủ cam đoan giữ giá hết năm 2013 đấy nhé;)), nhà nghỉ phù hợp cho những bạn muốn cắm trại, vì nằm sát biển và bãi đá 7 màu. Ngoài ra nhà nghỉ còn phục vụ ăn uống khi khách có nhu cầu

lele_dongbang
22-02-2013, 20:40
Và hắn đã đặt chân lên đây, cái nơi mà hắn đi tìm vất vả, và hắn đã được trả công xứng đáng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96548&d=1361341541

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96674&d=1361343531

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96549&d=1361341541

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96550&d=1361341541


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96551&d=1361341541

Và chiến lợi phẩm là hắn được 7 viên đá với 7 màu sắc khác nhau :))

tuan_coi
22-02-2013, 20:42
[QUOTE=lele_dongbang;820486]Tới Bàu Trắng, hắn không vào vì đây là khu du lịch với nhiều dịch vụ như: chạy xe trên cát, cởi đà điểu,... Hắn chỉ muốn chụp phong cảnh hữu tình của Bàu Trắng mà thôi

Hihi bạn không vào là thiếu sót đấy ... bàu Trắng có những đồi cát rất đẹp ...


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/CAO%20BANG/DSC_1805_zps4ccccf43.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/CAO%20BANG/DSC_1810_zpsb3363dba.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/CAO%20BANG/DSC_2378_zps56305aba.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/CAO%20BANG/DSC_2422_zpsd1c09559.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/CAO%20BANG/DSC_2460_zps23d39a23.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/CAO%20BANG/DSC_2545_zpscf1e3f76.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/CAO%20BANG/DSC_2555_zps808b7c34.jpg

tuan_coi
22-02-2013, 20:43
Chúc bạn tiếp tục những cung đường mới .....

lele_dongbang
22-02-2013, 20:59
Chia tay Cổ Thạch, hắn một mạch chạy về tt. Liên Hương, tới Tuy Phong chạy ra QL1A chạy qua Cà Ná, đoạn này hắn mới biết cái cảm giác khó chịu "Gió như Phan (fan) nóng như Rang". Nhà máy nước khoáng Vĩnh Hảo bên trái đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96678&d=1361343633

Và Ninh Thuận đây rồi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96679&d=1361343633

Chạy một mạch tới TP. Phan Rang -Tháp Chàm, hắn đói lữ, chạy vòng vòng rồi cũng tới được nơi này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96680&d=1361343633

Đầu chợ có một quán Cơm Gà Khánh Kỳ (ngay bên phải nhà lồng chợ), thế là hắn nhào vô, làm một dĩa và một chai nước suối mất 70k. Tuy hơi chát, nhưng được thưởng thức món ngon nổi tiếng, cũng xứng đáng, hắn nghĩ vậy rồi :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96681&d=1361343633

Cơm nước xong xuôi, hắn chạy dọc theo đường 16/4 để đổ ra đường gần biển (Yên Ninh) qua TL702 về Vĩnh Hy, qua công viên này (chổ bùng binh lớn)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96682&d=1361343633
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96683&d=1361343845

Baobao_1710
22-02-2013, 23:04
Bạn ơi bãi đá 7 màu ở đó bạn chỉ cần đi ra phía sau chùa Hang và đi xuống theo đuòng mòn xuống biển là bạn thấy nó liền,cần gì ma chạy xa thế ,hôm mình ra Cổ thạch mình ở Resot Làng Cổ Thạch(1 sao) sát chùa Hang giá 300k 1 bungalon sát biển ,sạch sẽ yên tịnh hơn mấy cái nhà nghỉ bát nháo bên ngoài cũng hết 150k hay 200k gì 1 đêm rồi và từ cái resot đó đi bộ xuống là tới bãi đá 7 màu và buổi sáng những ghe đi câu về trong đêm họ bán hải sản rẻ lắm,mực có 70k 1kg , tôm 90k 1kg thôi mua về nhờ mấy e làm phòng luộc dùm.

keliemang_hue
22-02-2013, 23:20
Hay quá viết tiếp đi bạn ơi...
(p/s: hình của bác tuan_coi chât lừ (beer))

lele_dongbang
24-02-2013, 21:09
Bạn ơi bãi đá 7 màu ở đó bạn chỉ cần đi ra phía sau chùa Hang và đi xuống theo đuòng mòn xuống biển là bạn thấy nó liền,cần gì ma chạy xa thế ,hôm mình ra Cổ thạch mình ở Resot Làng Cổ Thạch(1 sao) sát chùa Hang giá 300k 1 bungalon sát biển ,sạch sẽ yên tịnh hơn mấy cái nhà nghỉ bát nháo bên ngoài cũng hết 150k hay 200k gì 1 đêm rồi và từ cái resot đó đi bộ xuống là tới bãi đá 7 màu và buổi sáng những ghe đi câu về trong đêm họ bán hải sản rẻ lắm,mực có 70k 1kg , tôm 90k 1kg thôi mua về nhờ mấy e làm phòng luộc dùm.


Cảm ơn bạn, tại mình không biết, và khi hỏi người dân địa phương, họ luôn chỉ nó nằm trong khu resort. Mà mình không ở khu resort thì "ngại" vào lắm, vì không thể nào chạy vô khu resort gửi xe, vào xem bãi đá 7 màu rồi ra :D. Bãi đá 7 màu khu vực mình đi cách khoảng 1.5km, nhưng được cái là ít người "dòm ngó" và xe có thể dựng trên bờ, tha hồ tung tăng.

lele_dongbang
24-02-2013, 21:31
Sau khi cơm trưa xong, hắn tiếp tục lên đường, chạy dọc đường ven biển với nhiều khu resort được dựng xây để làm du lịch cho Ninh Thuận, tới thị trấn Khánh Hải, hắn tiếp tục qua cầu Tri Thủy để qua TL 702

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96553&d=1361341611

Đầu đường TL702 là bảng giới hạn tốc độ nhưng để dọa thôi, đường nhựa láng cóng, mà là nơi hẻo lánh thế này thì khó mà tìm anh "ốc bưu vàng" nào:))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96554&d=1361341611

Chạy được một lúc, hắn thấy ruộng muối ven đường. Trắng muốt và lạ lùng đối với dân miền Tây như hắn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96555&d=1361341611

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96556&d=1361341611

Nơi này đối với hắn thật lạ lẫm và thú vị, hết ruộng muối tới vườn nho, ôi tuyệt vời làm sao, hắn lại thích thú và cười khẩy một mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96557&d=1361341611

Qua những vườn nho, hắn lại được về cạnh bên biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96558&d=1361341611

lele_dongbang
24-02-2013, 21:43
Và Vĩnh Hy hiện ra trước mắt hắn, trời cũng đã xế, nhưng mây đen lại giăng kín, hắn đón nhận cơn mưa đầu năm tại Vĩnh Hy này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96559&d=1361341611

Toàn cảnh Vịnh Vĩnh Hy,nhìn từ TL702,một Vĩnh Hy yên bình trước cơn mưa mùa xuân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96560&d=1361341703
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96561&d=1361341703

Đường TL 702 nối liền Vĩnh Hy với Bình Tiên, nơi nối liền Ninh Thuận với Nha Trang ở vườn quốc gia Núi Chúa. Con đường này mới làm tuyệt đẹp, đường cực tốt, nhưng còn một đoạn nhỏ chừng 10 mét đang làm, nên xe ô tô đi hơi khó khăn, còn xe máy thì cực tốt. Đường đèo này thật sự rất đẹp và rất cuốn hút, một bên đèo một bên biển thật say lòng người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96562&d=1361341703
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96563&d=1361341703
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96684&d=1361343845

lele_dongbang
24-02-2013, 22:01
Tới Bình Tiên hắn men theo con đường nhỏ để trở ra QL1A, còn một đoạn ngắn nữa là hắn tới được Cam Ranh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96685&d=1361343845

Tới Cam Ranh hắn rẽ phải sang đường ra sân bay Cam Ranh, và cảnh một góc nhỏ Vịnh Cam Ranh lúc chiều thật yên ả và thầm lặng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96565&d=1361341703

Đường Nguyễn Tất Thành nối liền Cam Ranh tới Nha Trang, đoạn đầu phía Cam Ranh là sân bay, đường vắng, to và đẹp. Và đây là nơi ghi Nha Trang của hắn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96687&d=1361343845

Và hắn đã rời Nha Trang trong cơn mưa và sự bực bội, hắn bực bội cho hắn, vì hắn không book khách sạn trước, với lại hắn nói không cần, thế là hắn phải chạy, chạy thêm một đoạn nữa vì khách sạn, nhà nghỉ đã đầy.

lele_dongbang
26-02-2013, 20:37
6 giờ sáng hôm sau, hắn đã rời nhà nghỉ, từ Ninh Hòa hắn vẫn theo QL1A mà chạy, vì không còn đường tắt nào để đi cả:)). Tới Vạn Giã, hắn ghé vào một quán ven đường để ăn sáng, với giọng miền Tây của hắn, hắn nghĩ thế nào cũng bị "chém" , nhưng hắn đã lầm, 12k/tô nhé e.:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96690&d=1361343983

Ăn sáng xong, hắn tiếp tục cuộc hành trình theo đường Nguyễn Huệ (TL651C), đoạn này đúng không có gì đặc biệt, ngoài cây cầu gỗ te tua, nhưng không may cho hắn, hắn không còn cơ hội để đi nữa. Bây giờ cây cầu gỗ đã thoàn thành sứ mệnh của mình, một con đường rãi đá đi vòng bên đã thay thế nó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96691&d=1361343983

Tới Tu Bông, hắn lại vòng ra QL 1A để tiếp tục cuộc hành trình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96692&d=1361343983

Theo QL1A tí nữa là hắn tới Ninh Ma, hắn không ghé Đầm Môn, mà tiếp tục chạy theo QL1A vượt qua đèo Cổ Mã để tới Đại Lãnh


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96693&d=1361343983
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96566&d=1361341703

lele_dongbang
26-02-2013, 20:58
Theo cảm nhận của hắn, Đèo Cổ Mã là một đèo đẹp không quá hiểm trở, nhưng từ đèo nhìn thấy được toàn cảnh Đại Lãnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96568&d=1361341770

Vừa xuống đèo Cổ Mã, dọc theo con đường ở Đại Lãnh, nhà hàng, quán ăn mọc lên như nấm, chủ quán luôn vẫy tay mời khách nhiệt tình, thế là hắn ghé vào để thưởng thức món Lẩu Mực nổi tiếng với tên gọi "lẩu bụng". Và thật với 70k/lẩu có hơn chục con mực, cá, bún, rau... nói chung là no và ngon, có khuyến mãi thêm chai nước suối đấy nhé:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96694&d=1361344067
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96695&d=1361344067

Cái cảm giác mực tươi rói, ăn một mình vì không ai giành ăn=)) thật thú vị. Sau khi chén no căng, hắn tiếp tục lên đường. Tiếp thêm một đèo nữa.........

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96696&d=1361344067

Và Tới đèo Cả thì Phú Yên đã vẫy chào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96698&d=1361344067

lele_dongbang
26-02-2013, 21:11
Đường Đèo Cả cong mình bên biển, uốn lượn như con rắn dài nhưng không quá hiểm trở, thỉnh thoảng lại có chổ để xe nghỉ ngơi và xịt nước. Từ Đèo Cả nhìn xuống Vũng Rô như một bức tranh

Cảng Vũng Rô ở xa và Đèo Cả ở gần ngay dưới chân hắn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96569&d=1361341770

Cạnh cầu cảng là Kho Xăng Dầu cũng không kém phần "oai"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96572&d=1361341770

Tới ngã rẽ vào Cảng Vũng Rô, hắn lượn xe theo đường Phước Tân - Bãi Ngà để đến Mũi Điện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96699&d=1361344067

Nhìn thấy bảng này, hắn lại muốn đi tìm ra Cảng Vũng Rô và đường mòn Hồ Chí Minh trên biển gì gì đó mà hắn đã nghe qua. Hắn đang đến gần cầu tàu và cảng Vũng Rô hơn, vì hắn cứ nghĩ ấy là nơi hắn cần tìm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96573&d=1361341770

Và Cảng Vũng Rô ở gần, Đèo Cả ở xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96700&d=1361344067
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96571&d=1361341770

lele_dongbang
26-02-2013, 21:28
Con đường Phước Tân - Bãi Ngà được trải nhựa láng cóng, đường đẹp và vắng xe nên tha hồ mà "lướt sóng".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96701&d=1361344207

Bên cạnh đường, cách ngả 3 từ đường vô cảng Vũng Rô chừng 1km là nhà lưu niệm, nơi đoàn tàu không số mà hắn cần tìm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96574&d=1361341894

Khi ngắm nghía xong toàn khu tưởng niệm, hắn lại lên đường, con đường nhựa vẫn uốn lượn và hắn đi như mọi ngày của hắn. Rồi Hải đăng Mũi Điện hiện ra, con đường dẫn vô đường lên hải đăng hôm nay đông lạ lùng. Khách du lịch bắt đầu biết đến nơi này, hắn gửi xe nhà Chú Mười (5k/ chiếc xe thường, 10k/ xe ga nhé mấy cháu :(, hắn tốn 5k thui=)))

Đường lên hải đăng là một dãi bậc tam cấp thế này đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96575&d=1361341894
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96577&d=1361341894

Nếu bạn không đi đường này, thì hãy vòng xuống Bãi Môn mà đi lên, đường sẽ bớt dốc hơn, nhưng hắn muốn đi lên đường này và xuống đường kia, nên lúc con sức hắn quyết đi đường này. Cuối cùng hắn cũng lên được hải đăng, 20k/ vé nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96583&d=1361341949

lele_dongbang
26-02-2013, 21:35
Từ hải đăng nhìn xuống, ôi ôi , cái gì xa xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96580&d=1361341894

Hắn men theo lối mòn và bò xuống, cột mốc "cực đông tổ quốc" hiện ra trước mắt hắn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96584&d=1361341949

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96581&d=1361341949

Sau khi lăn, lê ở đây, hắn lại "xuống núi" tiếp tục cuộc hành trình. Xuống bằng con đường khác, con đường Bãi Môn dễ đi hơn. Bãi Môn là một bãi biển sạch, và không có ai kinh doanh du lịch, phía trên có một dòng suối nhỏ chảy hòa vào biển cả, một bên là núi, một bên là hải đăng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96578&d=1361341894
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96579&d=1361341894
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96582&d=1361341949

lele_dongbang
03-03-2013, 22:53
Hải đăng ngày cuối năm thật nhộn nhịp, nó đông vui hơn ngày thường. Rồi thời gian của hắn ở với nơi này đã hết, dù hắn cố níu kéo lại. Đường Tân Phước Bãi Ngà nối tiếp, rồi qua cầu Đà Nông, qua ga Phú Hiệp, băng qua sân bay (đi vòng nhé =))), rồi Tuy Hòa cũng đến. Hắn vào Tuy Hòa bằng cầu Đà Rằng củ, vì giờ có 2 cầu Đà Rằng và một cầu Hùng Vương, tất cả đều bắt qua sông Đà Rằng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96702&d=1361344207

Qua Càu Đà Rằng, là Thành phố Tuy Hòa, từ cầu Đà Rằng nhìn về phía Tuy Hòa là Núi Nhạn với tháp Nhạn, một nét đẹp văn hóa Chăm giữa lòng thành phố này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96716&d=1361344443

Hắn thấy đói, vì trời đã quá trưa, tìm được quán cơm bình dân trên đường Duy Tân (đối diện Coop Mart) với độc một loại cơm sườn nướng và trứng (giá 22k) giá tết mà, ngày thường chỉ 15k thôi. Sau khi cơm xong, hắn tạm biệt Tuy Hòa, vì hắn rất nóng lòng muốn đến Đầm Ô Loan, để thưởng thức hương vị sò huyết Ô Loan mà mọi người luôn ca tụng. QL 1 thẳng tiến, ông trời lại không chìu lòng người, miền Trung lại tặng cho hắn những cơn mưa xuân, mà lạ cho hắn, hắn ngẫm ra một điều là lần nào hắn lên đèo cũng gặp mưa. Quán Cau cũng không ngoại lệ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96703&d=1361344207

Và Ô Loan cũng được hắn cố chụp dưới cái áo mưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96704&d=1361344207

Cái ngả rẻ vào Đầm Ô Loan mà hắn nhìn trên Google map, giờ hắn không tìm ra được, hắn không ngờ rằng khi vừa qua đèo Quán Cau thì tới ngã rẽ ngay, mà hắn chạy tới Chí Thạnh mới giật mình là đã qua Ô Loan xa lắm lắm. Hắn hận mình, hận ông trời mưa, nhưng hắn cương quyết về sẽ ghé Ô Loan.
Qua khỏi Chí Thạnh một đoạn, rẻ phải là vô thăm Gành Đá Dĩa. Chạy chừng 1 km là tới đập nước này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96705&d=1361344207
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96597&d=1361342418

lele_dongbang
03-03-2013, 23:06
Từ đập nước, chạy theo con đường nhựa chừng 2km nữa là tới nhà thờ Mằng Lăng phía bên phải, nhưng với cái bảng khiêm tốn, nên những tay lái lụa sẽ vượt qua mất.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97174&d=1362326301

Bên trong nhà thờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96587&d=1361342329

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96593&d=1361342329


Nhà thờ lúc 2 giờ chiều vắng vẻ, chỉ một vài người địa phương đang ngồi nói chuyện, nhưng may mắn cho hắn, là vừa có đoàn người ở giáo xứ ngoài Quảng Nam vô thăm nhà thờ, nên hắn theo và được "đột nhập" vào bên trong "mật thất" của nhà thờ này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96594&d=1361342418
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96589&d=1361342329
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96590&d=1361342329
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96591&d=1361342329

lele_dongbang
03-03-2013, 23:20
Tiếp tục con đường ngoằn ngoèo để vào Gành Đá Dĩa, tuy đường hơi khó đi, nhưng ở mỗi ngả 3, ngả 4 đều có bảng chỉ dẫn, nên cũng đến được đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96706&d=1361344207

Vikipedia viết: "Gềnh Đá Dĩa là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề với sóng nước. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung màu đen huyền bí. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo nhưng vẫn chồng chất tầng tầng trông như chồng bát dĩa nên có tên gọi là Ghềnh Đá Dĩa. Nhìn từ xa, Ghềnh Đá trông giống một tổ ong thiên tạo khổng lồ vô cùng kỳ vĩ."

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96595&d=1361342418

Tết là như thế này đây, và hậu quả của nó là rác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96596&d=1361342418

Sau khi ngắm ngía thỏa thích, thì cơn mưa lại xua đuổi hắn, hắn ghét mưa vô cùng, nhưng đây cũng là lần cuối cùng hắn nhắc tới mưa, vì những ngày còn lại hắn không còn cơ hội để gặp mưa nữa. Hắn trở ra QL 1A, thẳng về thị xã Sông Cầu tìm chỗ qua đêm và tìm ghẹ Sông Cầu như một trình du lịch trên truyền hình giới thiệu.
Sáng sớm trên Vịnh Xuân Đài, nhìn từ thị xã Sông Cầu, với mây đen như chiều muộn vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96598&d=1361342418

Tàu cá cũng "ăn tết" và xếp hàng thẳng băng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96599&d=1361342418

lele_dongbang
03-03-2013, 23:46
Tạm biệt Sông Cầu, QL 1A thẳng tiến, chạy tí là tới Đầm Cù Mông, mục tiêu để ăn ghẹ của hắn đã đến, nhiều hàng quán hải sản trên đầm Cù Mông, nhưng hắn tới đây quá sớm, chưa tới 8h00 nữa, nên hắn quyết Qui Nhơn, vì trong kế hoạch hắn là không có, sau đó sẽ về và ghé đây sau. Nói là làm, tới ngã rẽ, hắn qua cầu Bình Phú, theo QL 1D, còn 1A sẽ là chặn về của hắn. ĐI 1D thì phải qua Đèo Nại mới tới được Qui Nhơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96708&d=1361344351
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96709&d=1361344351

Về quê Thi nhân Hàn Mặc Tử, hắn lại rẽ vào Trại phong (bây giờ là bệnh viện phong Tuy Hòa), con đường dẫn vào Trại phong cũng như một con đèo "mi ni" vậy, tới cổng trại phong, phải mua vé mới vào được (7k/vé + xe máy), chạy vòng vòng Trại phong thì gặp mộ củ của Hàn Mặc Tử (vì mộ mới đã dời qua bên KDL Ghềnh Ráng)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96602&d=1361342509

Phía trong bệnh viện có 3 khu làm du lịch gồm: mộ Hàn Mặc Tử, vườn danh nhân và bãi biển, nhưng rất vắng khách, vì ít ai quan tâm đến đây, khác hẳn với sự đông vui bên khu du lịch Ghềnh Ráng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96603&d=1361342509

Quy Nhơn nhìn từ xa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96604&d=1361342509

Rời trại phong, chạy ngược ra QL1D, chừng vài trăm mét là có ngã rẽ vào Ghềnh Ráng, chạy hết con đường nhỏ xuống là tới cổng khu du lịch hoặc đi đường lớn (QL1D) xa hơn một tí.

Ghềnh Ráng hả? 8k/ người, 2k/xe ok luôn. Thực sự dân phượt không mặn mòi với những khu du lịch, và Ghềnh Ráng đã được đầu tư du lịch nên không còn gì hấp dẫn. Khu du lịch gồm đồi Mộng Cầm, Mộ mới Hàn Mặc Tử, Bãi Tắm Hoàng Hậu, nhà hàng,....hết vui:(

Mộ mới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96606&d=1361342509

lele_dongbang
04-03-2013, 00:00
Cầu Thị Nại là điểm cuối cùng của hắn, và trong một buổi sáng hắn ở Qui Nhơn này, hắn phải tranh thủ về vì ngày cuối hắn ở đây, tối nay hắn phải về tới Nha Trang, nên hắn tranh thủ lắm, vì còn nhiều nơi hắn chưa ghé qua

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96608&d=1361342602

Và hắn chạy qua cầu Thị Nại cho biết cái cảm giác thế nào, chạy qua bên kia rồi vòng lại, vì đồi cát ở khu vực này không chinh phục được hắn, cầu Thị Nại nhìn từ góc khác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96610&d=1361342602

Vịnh Qui Nhơn đẹp và thơ mộng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96611&d=1361342602

Tạm biệt TP Qui Nhơn, hắn lại về tới ngả 3 giáp với QL1A

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96710&d=1361344351

Từ Qui Nhơn về Phú Yên, theo QL 1A phải qua Đèo Cù Mông, theo cảm nhận của hắn đèo Cù Mông nguy hiểm hơn, nhưng xuống dốc thì thật sướng, xe chạy vun vút...thích lắm. Hết đèo thì gặp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96711&d=1361344351

Và chạy thêm đoạn nữa là tới Đầm Cù Mông, ghé vào quán Cửu Long 2 , giá ghẹ cũng chát 400k/kí, nhưng ăn ngon, ghẹ chắc thịt và rất ngọt, nhưng khung cảnh khỏi phải chê

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96612&d=1361342602

lele_dongbang
04-03-2013, 22:21
Rời Đầm Cù Mông, vẫn theo QL1A hắn lại về con đường mà cách đây chưa đầy 6 tiếng hắn đã đi qua, giờ hắn lại về một cách vội vã. Và cây cầu gỗ bên phải đường vào buổi sáng hắn hẹn chiều về, giờ thì nó nằm bên trái đường, nhưng cây cầu làm hắn thích thú lắm, 3k cho 1 vé được cảm giác chạy xe trên cây cầu này cũng thú vị lắm chứ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96613&d=1361342602

Rồi hắn chạy tắt ra Mằng Lăng, trở ra QL1A để tiếp tục cuộc hành trình về Nha Trang cho kịp trời tối, nhưng còn nhiều thứ hắn để ngày về, nên bây giờ hắn phải ghé. Đầm Ô Loan,từ Bắc vào Nam thì tới chân đèo Quán Cau có một ngã 3 nhỏ phía bên trái đường (cạnh Cây xăng, phía có địa danh An Cư trên bản đồ Google Map), rẽ vào chạy hết đường là tới phía dưới Đầm Ô Loan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96614&d=1361342602

Một góc khác của Đầm Ô Loan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96615&d=1361342678

Tại đầm Ô Loan có 2 quán bè, chuyên bán hải sản. Một quán đông khách và một quán ít khách hơn chút, nhưng hải sản ở đây rẻ và cực kì tươi ngon. Mực nướng 30k/dĩa 200g, Tôm tươi luộc tỏi 30k/dĩa 200g, Sò huyết 120k/kg, con to và cực tươi, nhưng đợt hắn ăn thì đầu bếp chế biến hơi tệ cho món sò nổi tiếng:(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96713&d=1361344351
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96714&d=1361344443
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96715&d=1361344443

lele_dongbang
04-03-2013, 22:34
Tạm biệt Ô Loan, thế là hắn đã thỏa mãn thêm với kế hoạch của hắn được bổ sung liên tục. Về tới Tuy Hòa đã 4 giờ chiều, nhưng còn Tháp Nhạn hắn chưa in dấu chân lên đó, thế là hắn lại rẽ vào Tuy Hòa để lên, và mất một ít thời gian cho Tháp Nhạn. Đường lên núi Nhạn dễ chạy xe, không quá dốc,từ dưới chân núi lên sẽ gặp nhà tưởng niệm Liệt sĩ trước và sau đó là Tháp Nhạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96619&d=1361342678

Rồi Tháp Nhạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96620&d=1361342678

Cầu Hùng Vương trấn một bên....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96617&d=1361342678

Cầu Đà Rằng một bên...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96618&d=1361342678

Rời Phú Yên lúc 5 giờ chiều, vẫn theo QL1A về lại vượt đèo Cả, đèo Cổ Mã và về tới Nha Trang thì đã hơn 8 giờ tối.

lele_dongbang
04-03-2013, 22:46
Sáng sớm, chưa được 6 giờ hắn đã "tự tống cổ" mình ra khỏi cái nhà nghỉ và tìm thứ gì bỏ bụng, xong xuôi thì Hòn Bà thẳng tiến chứ còn chần chờ gì nữa. Đường đi Hòn Bà rất dễ tìm từ Nha Trang theo QL1 về TPHCM, qua khỏi Hội Xương thì bên phải có bảng chỉ đường vào Khu du lịch Suối Thạch Lâm mà đi theo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96717&d=1361344443

Đường lên Hòn Bà đoạn đầu bằng phẳng dễ đi, nhưng sáng thì cẩn thận tí vì xe người dân địa phương chạy rất dữ, họ chở chuối từ trên núi xuống, nhưng có vẽ vội vã và cẩn thận đề phòng lắm, giống như "chôm" của người khác vậy =)).
Hồ Suối Dầu buổi sáng yên bình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96621&d=1361342678

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96622&d=1361342760

Còn đoạn dưới đường nhựa vắng người, thi thoảng có một vài chiếc hon da đi rẫy chạy vội qua

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96718&d=1361344443

Và cái hàng rào này vẫn nằm ấy tự bao giờ, và xe honda thì "lách" qua dễ dàng thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96719&d=1361344443

Heo rừng, không phải heo mọi của người bản xứ đó mà, nhưng để đi rong thế này thì coi chừng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96720&d=1361344443

lele_dongbang
04-03-2013, 23:00
Dọc đường lên Hòn Bà có một dòng suối đá rất đẹp, nước trong vắt còn đường xuống suối rất dễ đi, thích hợp cho tắm và cắm trại nơi này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96623&d=1361342760
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96624&d=1361342760

Qua hết đoạn suối, đường Hòn Bà mới bắt đầu cho ta cái cảm giác đa mùa ở đây, đường thì cong cua cùi chỏ, độ cao thì nâng lên dần, nhiệt độ lạnh dần....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96625&d=1361342760

600 mét vẫm chưa thấy gì thay đổi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96721&d=1361344506

1000 mét, bắt đầu có dấu hiệu thay đổi nhưng chưa rõ rệt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96722&d=1361344506

1200 mét thì như thế này, sương mù bắt đầu, nhiệt độ lạnh như Đà Lạt và xe lên dốc ì ạch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96723&d=1361344506

1578 mét thì sương mù dầy mịt, gió thổi hù hù

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96724&d=1361344506

lele_dongbang
04-03-2013, 23:08
Trên đỉnh Hòn Bà giờ có hẳn một khu du lịch do Yasaka Sài Gòn Nha Trang đầu tư trùng tu nhà Bác Sĩ Yersin, khu cắm trại và nghỉ lại, cây chè tổ phụ và nhà hàng phục vụ ăn uống.Và cái giá phải trả là 30k/ 1 vé vào cổng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96629&d=1361342859
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96628&d=1361342760
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96627&d=1361342760

Và cây chè tổ phụ, đừng lầm tưởng nó phải to, già và cổ thụ nhé. Đó là những suy nghĩ trong đầu hắn khi tìm cây chè này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96630&d=1361342859

Một đoạn ngoạn mục mà hắn vừa đi qua và giờ hắn phải đi xuống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96631&d=1361342859
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96632&d=1361342859

lele_dongbang
04-03-2013, 23:18
Rời Hòn Bà, hắn tiếp tục theo TL652 qua Khánh Vĩnh về Đà Lạt, đoạn này dài 130km nối liền Nha Trang với Đà Lạt và qua đèo Omega dài 29km uốn lượn và rất đẹp mắt. Lưu ý cho những xe có bình xăng khiêm tốn thì nên đổ đầy xăng trước khi vào con đường này vì rất ít cây xăng. Dọc đường thì hắn gặp cầu treo này bắt qua dòng sông Khánh Lê

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96634&d=1361342859
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96636&d=1361342999
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96635&d=1361342859

Đèo Omega với bảng cảnh báo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96727&d=1361344506
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96637&d=1361342999
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96730&d=1361344640

lele_dongbang
04-03-2013, 23:29
Dọc đèo Omega có nhiều dòng thác nhỏ đổ từ trên núi xuống ào ào, nước văng tung tóe mát lạnh. Đèo cũng có đoạn mây bay lững lờ, độ cao 1500 mét lại ám ảnh hắn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96729&d=1361344640
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96733&d=1361344640

Và đường đi như thế này đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96732&d=1361344640

Chẳng hề chịu thua Hòn Bà, những con suối đứng gần mà chụp cũng chẳng thấy rõ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96731&d=1361344640

Hết đào Omega, không khí lại ấm áp lạ thường, nắng lại chói chang chứ không u ám như lúc nảy nữa. Một cái chòi canh lửa bỏ hoang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96728&d=1361344640

Và hậu quả của nó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96734&d=1361344640

RomeoHaas
05-03-2013, 19:27
Tiếp tục đi bác, lót dép ngồi chờ

lele_dongbang
05-03-2013, 22:25
Đường TL722 thẳng tấp, qua địa phận Lạc Dương để về tới TP. Đà Lạt, có nhà rông của người dân tộc phía phải đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96638&d=1361342999

Thôn Long Lanh, xã Đa Chais với trường tiểu học Long Lanh nghe vui vui tai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96735&d=1361344972

Và những đoạn cong hình chữ S

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96736&d=1361344972

Những vườn hoa hiện ra trước mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97393&d=1362496361

Đà Lạt đến với hắn vào lúc chiều tà, hắn không có ý định ở nơi này bởi vì hắn đã hết thời gian cho chuyến đi, chỉ còn 24 tiếng đồng hồ cho hắn một chặn đường hơn 400km từ Đà Lạt về Tiền Giang. Thoáng nghĩ hắn phải chạy vòng vòng để được cái không khí mát mẽ của Đà Lạt. Hắn đi chợ mua một ít trái cây, mùa tết thì dâu Đà Lạt rất nhiều đủ loại (từ 20k đến 35k cho loại ngon nhất), hắn tạm biệt Đà Lạt trong niềm hối tiếc sau khi đã ấm lòng với tô Bún giò nóng hổi. Tới đèo Frenn là hết Đà Lạt, tạm biệt miền đất lạnh, hắn về theo QL20 qua Liên Nghĩa,rồi ngủ lại ở Đức Trọng. Nhà nghỉ Trà My (gần đường vô thác Pongour) giá 200k/đêm, phòng sạch sẽ, rộng rãi có nước nóng. Phía trước nhà nghỉ có quán cà phê, karaoke và dịch vụ ăn uống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=97395&d=1362496361

lele_dongbang
05-03-2013, 22:37
Sáng sớm, hắn vội vã đi vào thác Pongour (thác 7 tầng), còn đường dẫn vào là đường nhựa nhưng rất vắng người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96737&d=1361345050

Ven đường là rẫy cà phê và hoa nở trắng đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96639&d=1361342999

Đến hết đường là thác Pongour, giá vé 10k/ người và 2k/xe máy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96738&d=1361345050

Đường xuống thác Pongour thêng thang buổi sáng sớm, có lẽ vì quá sớm nên mới vậy. Giật mình cầm tờ vé trên tay, mới biết Thác Pongour là do công ty Đất Nam ở Cần thơ khai thác =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96739&d=1361345050

Có hướng dẫn đường xuống thác rất cụ thể

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96740&d=1361345050

Đài quan sát, nơi vua Bảo Đại "ghé thăm" nơi này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96640&d=1361342999

lele_dongbang
05-03-2013, 22:47
Thác Pongour hay còn gọi là thác Bảy tầng là một ngọn thác tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nằm cách Đà Lạt 50 km về hướng Nam.Thác đổ từ độ cao gần 40 mét, trải rộng hơn 100 mét, qua hệ thống đá bậc thang bảy tầng. Nhưng mùa này nước rất ít, không nhiều như mùa mưa. Và thủy điện đã cướp đi vẽ đẹp tự nhiên của nó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96643&d=1361343178
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96644&d=1361343178

Bãi Tiên Sa là một bãi đá rộng rãi bằng phẳng, mùa này thì không có tí nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96647&d=1361343178

Cá mà người dân địa phương vừa thả lưới vào sáng sớm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96645&d=1361343178

Thác Pongour mùa này không đẹp lắm, nhưng không biết mùa mưa nước nhiều như thế nào, nhưng nhìn bãi giữ xe thì biết, chỉ có ta và "em" ở trong 1 khu du lịch =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96741&d=1361345050

lele_dongbang
05-03-2013, 23:00
Và giờ đây, hắn tạm biệt Pongour, hắn lại về với miền Tây, để bắt đầu cày cho một năm mới. QL20 là tuyến đường chính của hắn, qua Di Linh rồi Bảo Lộc, qua Đèo Bảo Lộc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96742&d=1361345050

Rồi Miếu Ba Cô

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96743&d=1361345050

Tượng Đức Mẹ Maria nữa là hết đèo Bảo Lộc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96744&d=1361345101

Rồi Madagui qua Đèo Chuối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96745&d=1361345101
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96746&d=1361345101

Đá Chồng Định Quán đến La Ngà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96747&d=1361345101
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96749&d=1361345101

Rồi tới Dầu Giây, hắn về Bình Sơn, Long Thành, Nhơn Trạch đến Cát Lái, vượt Hầm Thủ Thiêm, rồi về lại miền Tây theo QL1A. Về đến Tiền Giang lúc 19h30, hắn nghĩ ngơi để sáng hôm sau (tức mùng 9 tết) chính thức "vác cày" ra đồng để kiếm tiền cho kế hoạch năm nay của hắn mà những người không ưa xê dịch cho là "ĐIÊN KHÙNG".

RomeoHaas
24-03-2013, 20:44
thật là ngưỡng mộ bạn quá, mình cũng như bạn thích xê dịch, cung may là bạn gái cũng chung sở thích, đang lên kế hoạch đi miền Tây 1 vòng...hy vọng có dịp cafe giao lưu

LeTrung70
28-03-2013, 21:12
Mình đã đọc một mạch hết bài hồi ức của bạn. bài viết hay, lối trình bày ngắn gọn có pha chút "dí dỏm" thu hút người đọc, cùng với hình ảnh đẹp và phong phú. Trước đây mình đã từng "độc hành" Phan Thiết, Dalat như bạn nên giờ đọc lại bài này mình thấy nhớ lắm.... Lại muốn lên đường nữa rồi. Cám ơn bạn vì đã chia sẽ 1 hồi ức hay.
Hy vọng sẽ lại thấy bạn trên những cung đường mới.