PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đèo Đại Ninh : Tử huyệt vẫn còn !



Lam Doanthai
20-02-2013, 19:53
Từ Đà Lạt về Phan Thiết có hai cung đường chính : Quốc lộ 28 (Đèo Gia Bắc) và cung đường Đại Ninh- Lương Sơn. Cung đường thứ hai qua đèo Đại Ninh (đèo Lò Xo) cực kỳ nguy hiễm ,dân phượt phải lưu ý. Chính nơi đây , 1 xe 25 chỗ chở khách du lịch Nga lọt vực,chết thê thảm.Khung cảnh ngay cái huyệt tử nầy quá đẹp ,ác thay bên cầu đường vẫn chưa làm lan can chắn báo hiệu co gắt,nên cánh lái xe chưa quen đường vẫn chạy thẳng. Ngay trước mắt chúng tôi 30 m,một tay phượt,khi phát hiện vực thẳm, thắng gắt ,té lăn suýt rơi xuống vực đứng 300m. Giờ tôi còn ám ảnh ,và xin cảnh báo các bạn phượt đi sau...


http://www.youtube.com/watch?v=3jQXwNOH-yg&feature=youtu.be

Thu Cao Cao
21-02-2013, 16:26
Thanks bác đã cảnh báo.Em đã biết cung đường này từ lâu,cảnh phải nói là trên cả tuyệt vời.Nhưng cũng vì còn ám ảnh cái vụ lật xe,nên chưa từng dám đi cung đường này...

phungquyen
22-02-2013, 15:42
Cảm ơn anh đã chia sẽ, em chuẩn bị vượt con đèo này.

Lam Doanthai
22-02-2013, 15:54
Cẩn thận nhé Phungquyen ,giờ tôi còn ám ảnh,chỉ vì cái " huyệt tử " lại là nơi bình thường nhất trong toàn đèo , nhưng khi thấy thì trở tay không kịp !

ballack1908
22-02-2013, 23:24
Khúc cua vậy sao taluy âm lại bị ngắt quãng ta :-S. Bác nhấn mạnh từ suýt chết làm em cũng thấy hoảng :-S.Nói chung là phải cẩn thận trong từng km đường đèo, nhiều khi khúc cua đơn giản mà cũng thành phức tạp nếu k chú ý kỹ....

thienbao11
23-02-2013, 14:42
Từ Đà Lạt về Phan Thiết có hai cung đường chính : Quốc lộ 28 (Đèo Gia Bắc) và cung đường Đại Ninh- Lương Sơn. Cung đường thứ hai qua đèo Đại Ninh (đèo Lò Xo) cực kỳ nguy hiễm ,dân phượt phải lưu ý. Chính nơi đây , 1 xe 25 chỗ chở khách du lịch Nga lọt vực,chết thê thảm.Khung cảnh ngay cái huyệt tử nầy quá đẹp ,ác thay bên cầu đường vẫn chưa làm lan can chắn báo hiệu co gắt,nên cánh lái xe chưa quen đường vẫn chạy thẳng. Ngay trước mắt chúng tôi 30 m,một tay phượt,khi phát hiện vực thẳm, thắng gắt ,té lăn suýt rơi xuống vực đứng 300m. Giờ tôi còn ám ảnh ,và xin cảnh báo các bạn phượt đi sau...


http://www.youtube.com/watch?v=3jQXwNOH-yg&feature=youtu.be

Cám ơn ,bạn đã cảnh báo,đường đèo nầy cũng có dấu chân mình ,theo mình thì đèo nào cũng nguy hiểm,quan trọng là con người nhận thức được sự nguy hiểm mà cẩn trọng ,nhưng đi thì cứ đi, hoang mang lo lắng làm nhụt ý chí ,trong vụ tai nạn đáng buồn kia theo mình ,lỗi do anh tài xế,đoạn đường nầy anh đã đi quen nên lơ là ! về khuya, lại đi nhanh vì lúc đó anh có gọi điện thoại việc riêng, vào cua lấn nên bánh xe sụp ta luy , tôi đọc báo nhớ rõ, khi làm việc anh ta nói mất thắng ,nhưng bên công an giám định là hệ thống thắng không vấn đề gì ! xe 30 chỗ ấy mới đưa vào sử dụng! địa điểm xảy ra cách nhà máy thủy điện khoảng 1km ,nhờ anh công nhân giao ca phát hiện nạn nhân Thôi thì "Cẩn tắc vô áy náy ",chúc các bạn mạnh dạng khám phá cung đường nầy ! Thân

Messerklinge
27-02-2013, 21:37
Đợt vừa rồi mình phượt Đà Lạt về Phan Thiết cũng đi đường này, cũng dừng lại chụp ảnh ngay khúc cua này luôn. Hix, giờ mới biết đây là đoạn đèo mà đoàn du khách Nga bị tai nạn, ghê thật. Phải công nhận là đường đèo này đẹp mà có nhiều khúc cua cảm giác như đường biến mất luôn phía trước.

haianh
28-02-2013, 14:21
Bạn Lam Doan Thai có chút nhầm lẫn rôi ạ!

Đèo Đại Ninh có nhiều khúc cua cùi chỏ và thật sự nguy hiểm hơn tất cả các con đèo khác trên tuyến đường Sagon - Dalat. Nhưng nói như anh Thiên Bảo là chính xác, vấn đề là sự cẩn trọng.

Tử huyệt mà anh Lam Doan Thai nói dân dịa phương gọi là "cua Liên Xô". Khúc cua gần cuối đèo, phía trên nhà máy thủy điện một chút. Dân địa phương đã lập một cái miếu nơi đó( Bên cạnh 2 chiếc gắn máy).

https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/10-1.jpg



Còn đây là toàn cảnh khúc cua.


https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/DSC_0475.jpg

haianh
28-02-2013, 14:24
Wow, lại bị xén góc phải nữa rồi nên không nhìn hết cái cua!

haianh
28-02-2013, 15:47
Khúc cua mà anh Lam Doan Thai nhầm tưởng là tử huyệt - thảm cảnh lật xe chở du khách nga năm nào - nằm ở đầu đèo bên Lâm Đồng. Cua này thật ra không nguy hiểm lắm nhưng lại cực kỳ nguy hiểm vì người lái xe cứ mãi nhìn ngắm phong cảnh, tới đó xe vẫn bon bon thẳng tiến và đi luôn xuống hố. Nơi này cũng thường xảy ra tai nạn. Một câu thôi nhưng không bao giờ thừa "Luôn luôn cẩn thận trên tất cả các tuyến đường".

Xế tôi đã một lần cùng dân địa phương kè người và kéo xe lên rồi. Lần đó may thay người và xe không hề hấn gì. Đúng là trời độ!

https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/27-2.jpg




Đây, người bị nạn

https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/30-2.jpg




Mọi người đang ra sức kéo xe lên.

https://i1072.photobucket.com/albums/w374/dulichbui1/28-2.jpg

biokiller
15-03-2013, 15:32
Còn mấy cái cung của đèo Ngoạn Mục và Dran cũng nguy hiểm lắm do .... lo ngắm cảnh mà không nhìn đường. Để em lục lại rồi up lên hầu các bác.

lelong
25-03-2013, 10:38
An toàn là trên hết , khi nào các bác muốn ngắm cảnh lâu thì e nghĩ nên dừng xe lại, cẩn tắc vô áy náy , nhìn đường đẹp wá mà thấy khúc cua thấy ớn, đúng là sơ sẩy 1 cái là dễ mất mạng

minhchipchip
29-03-2013, 07:43
Góc này ai chạy ko quen đường đúng là dễ thả dốc đi luôn , bữa đó em dừng ở đây cũng có cảm giác rợn rợn

https://lh6.googleusercontent.com/-AB8WVIcPkiw/UT_RwfkJ-TI/AAAAAAAABqE/DMpGVyd2Icc/s646/DSC_0033.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-xCfbO7qL1IQ/UT_SSCKfXJI/AAAAAAAABqc/HZtii9GKncg/s645/DSC_0037.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-PUsWsw7Q5d0/UT_R3pIVgpI/AAAAAAAABqM/s_odx2anARk/s646/DSC_0035.jpg

kedachet
12-04-2013, 10:43
hic.
đợt chạy từ phú yên về đà lạt định chạy là hướng kinh tế mới về đà lạt...nhưng chạy lộn đường mà ko biết nên ban lên lun bmt rồi chạy quốc lộ 27 về. ôi mẹ ơi cái quốc lộ 27...đường phải nói là ...cua gấp...toàn đèo...có lần thắng phát lên miệng vực, lần đó cũng từng nghĩ chắc ko có cơ hội về. nhưng khi đó là trời tối, cở 8h...còn đằng này chạy ban ngày mà để rơi vực là chạy ẩu...muốn ngắm cảnh mà cầm tài thì phải coi khúc đường ko nguy hiểm chứ...vô cua mà ngắm cảnh thì lỗi tại ai...miền trung đèo nhìu đâu phải có mỗi chổ này là tử huyệt...

tunglam263
18-04-2013, 00:24
Đèo Gia Bắc em thấy cũng có vài khúc ngoặt gấp nhưng nhìn cái đèo này góc cua không taluy lại đang xuống dốc ghê thật. Cảm ơn bác chủ đã cảnh báo :)

hoanghaihd
21-04-2013, 13:30
em mới đi cung đường Lagi - Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu

namnhihn
22-04-2013, 16:26
Đường đẹp, đèo ngon, chạy phê chứ có gì mà lo. Nhìn còn thua xa mấy đèo ngoài Đông Bắc, Tây Bắc. So với đèo từ ĐL về Nha Trang qua Khánh Vĩnh cũng chưa là gì cả.

audio_man
25-05-2013, 22:55
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, cung đường này tôi đã đi qua trong trạng thái "một người một ngựa" Vào một buổi chiều u ám với cơn giông vần vũ sắp ập đến,chính tâm lý nôn nóng pha lẫn lo lắng đã khiến tôi siết ga đi nhanh & khi sắp vào cua tôi giảm tốc độ và rà thắng nhưng xe đã trượt bánh sát tận ta luy ngay chân gương cầu khiến tôi mặt cắt không còn hột máu. khi đã lấy lại bình tĩnh &chủ động đổ đèo nhưng thú thật là khi xuống đến nhà máy thủy điện Đại ninh tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm .Nhưng cung đường này có khung cảnh tuyệt đẹp cho ta cảm giác thật phấn chấn khi chinh phục nó . cũng lưu ý ae nên kiểm tra xe cộ , vỏ ruột vì mình đã chứng kiến 2 anh người dân tộc lầm lũi dắt xe bể vỏ đi trong mưa, cảm giác khi ấy thật rung mình

danhtho
04-09-2013, 20:17
hôm 2-9 mình vừa leo đèo này xong, đi từ Phan Thiết lên Bảo Lộc
đèo đúng là nguy hiểm thật, cua gấp, đường nhiều khúc cua còn bị hư nữa, ổ gà đầy rẫy nhưng bù lại cái cảm giác quanh co cũng thật tuyệt vời

KoPan
04-09-2013, 22:14
Các bác nhắc làm mình cũng giật mình ở chỗ, rất hay ôm cua gắt, góc khuất mà ko thèm để ý cuối cua là cái gì :|, nhiều khi cũng mải ngắm cảnh và ôm cua :|, lần sau rút kn ở chỗ này mới dc

Nokia1202
05-09-2013, 10:05
Mình cũng mới vừa đi với đoàn về xong, phải công nhận Đèo Lò Xo này cảnh quan đẹp thật, nhưng những khúc cua Cùi Chỏ cũng cực kỳ nguy hiểm.
Mình chạy chốt đoàn và có chở thêm 1 bạn gái nữa, mình đã biết sự nguy hiểm của nó nên chạy rất kỹ, chỉ sợ bạn gái ngồi sau sợ và lo lắng. những khúc cua gắt và dốc cực kỳ nguy hiểm, chạy lơ đãng 1 xíu là nguy hiểm như chơi.
Cám ơn Anh đã chia sẽ thông tin hữu ích cho những người sắp chinh phục Đèo Đại Ninh ( Lò Xo )

KoPan
05-09-2013, 12:59
Đèo nào cũng nguy hiểm cả, Gia Bắc, Omega... cũng đều rất nhiều khúc cua cùi chỏ, hôm mình đi Gia Bắc trời mưa tầm tã, đường đổ đèo đầy đá bi mà ôm cua toàn 60-70-80 sát cua và vực, nghĩ lại mà hãi T___T

Thu Nguyễn
05-09-2013, 14:01
Ơ, em đổ đèo xong mới đọc thấy bài này =.= Công nhận rằng thì là em cũng "liều" thật.

Nhan AQ
07-09-2013, 11:37
Cũng mới đi đèo này về,công nhận là đường đèo này đẹp thật

vunguyenk35_vnn
11-11-2013, 21:22
:( đang tính dẫn đoàn đi cung này, mà nghe nói vầy cũng sợ quá, đoàn thì toàn mấy thằng chạy ẩu, dặn đi dặn lại ko chạy nhanh mà hồi sau dẫn đoàn tụt lại cuối cùng luôn :(

KoPan
12-11-2013, 09:30
Chạy ẩu thì đèo nào cũng nguy hiểm thôi bác ơi