PDA

View Full Version : 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông



arvil77
31-07-2007, 04:15
Hic, mưa gió đang đập vào cửa sổ nhà tớ, ngoài trời hiện 13 độ, tớ thấy nhớ Ông lão gió mùa Đông Bắc ở Hà Nội (có 1 truyện thiếu nhi hồi bé tớ đọc tên là thế :) )

Mỗi mùa có những đặc điểm gì nhỉ (tớ đang nghĩ về Việt Nam và về Bắc Âu của tớ)

Mùa xuân: mưa mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa bắt đầu hé nở .....

Mùa hè: nắng vàng rực rỡ, mặt trời chói lọi, hoa bắt đầu nở tung toé, những trận mưa rào mùa hè, rôi lại có cả những cơn giông bão, lốc xoáy, những trận mưa kinh hoàng làm ngập lụt phố phường....

Mùa thu: cây lá đổi màu, mùa lá rụng trong vườn, mùa gió heo may....

Mùa đông: mưa phùn gió bấc, bão tuyết, mưa đá, cây cối trơ trụi, 1 màu trắng của tuyêt (bão táp sa mạc của bác gps ko biết xảy ra mùa nào :) ).....

Tớ làm topic này để mọi người chia sẻ những bức ảnh cảnh thiên nhiên đặc trưng của từng mùa như tớ ví dụ vài điểm ở trên

Chúng ta sẽ post ảnh theo mùa lần lượt Xuân - Hạ - Thu - Đông. Mỗi người có thể post nhiều ảnh cho 1 mùa và post ảnh cho nhiều mùa cùng 1 lúc nhưng đảm bảo theo thứ tự mùa như trên. Khi 1 người dừng thì người tiếp theo sẽ post ảnh đặc trưng của mùa tiếp theo lên, cứ như vậy, mùa nối tiếp mùa, thời gian nối tiếp thời gian....

Chắc chắn sẽ thú vị và hay hơn nếu mọi người bổ sung thông tin ảnh đó chụp ở đâu, tình huống nào và nếu có cả những dòng cảm xủc bổ trợ ảnh nữa thì quá tuyệt vời

Hi vọng các bạn sẽ tham gia (wait)

arvil77
31-07-2007, 04:25
Bác nào xung phong vào đề Mùa Xuân cái nhể (wait)

À, quên, dù nhìn ảnh có thể đoán được mùa rồi nhưng có khi chúng ta cứ chú thích và mỗi bài post phần Title, các bạn có thể ghi rõ ví dụ "Mùa xuân ở...."

Có ý kiến gì các bạn cứ tự nhiên đóng góp nhá , tớ chỉ nghĩ ra được có vậy :)

Í, tớ lại nhớ ra là mùa màng nông nghiệp cũng gắn vơi mùa thiên nhiên, nên các bạn có thể đưa ảnh: mùa đông: mùa thu hoạch khoai tây hay cà chua gì đó, mùa hè mùa nhặt dâu tây (cuối tuần này có thể tớ đi nhặt quả dâu ở nhà bạn đấy nếu dâu chưa bị vặt hết :) ), mùa gặt lúa hè thu hay xuân hè.....

(Bật dậy lần 2 rồi đấy :D )

Mít
31-07-2007, 04:29
Để em xung phong mùa xuân cho :)

Mùa xuân ở Keukenhof

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Eurotrip/EU04-18.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Eurotrip/EU04-16.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Eurotrip/EU04-4.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Eurotrip/EU04-6.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Eurotrip/EU04-19.jpg


Mùa xuân từ những cánh đồng cối xay gió Kinderdij

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Eurotrip/EU04-26.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Eurotrip/EU04-23.jpg

anson
31-07-2007, 08:44
Tôi xin tiếp theo với chủ đề mùa hè

Mùa hè - mùa của những tia nắng chói chang rải vàng lên những cánh đồng lúa

Sapa mùa lúa chín

741

Mù Cang Chải

742

Cánh đồng Mai Châu

743

anson
31-07-2007, 09:02
Mùa hè là mùa không phải đi học của những đứa trẻ :D, được rong chơi thỏa thích, được tắm nắng cho vàng hoe mái tóc

745


746


Người tiếp theo - Mùa Thu

petitsinge06
31-07-2007, 09:28
Xì pam tí được ko ạ? Theo em thì mùa nhưng cũng theo chủ đề đi ạ
Ví dụ ảnh mùa xuân đầu tiên là về các loài hoa, thì mùa hạ, thu, đông tiếp sau đó cũng là hoa.
Hết lượt 1, lại quay về mùa xuân, lần này là lễ tết chẳng hạn, thì hè là nghỉ mát, thu là trung thu...
Em nghĩ như thế sẽ đỡ tản mạn hơn các bác ạ

arvil77
31-07-2007, 10:59
Xì pam tí được ko ạ? Theo em thì mùa nhưng cũng theo chủ đề đi ạ
Ví dụ ảnh mùa xuân đầu tiên là về các loài hoa, thì mùa hạ, thu, đông tiếp sau đó cũng là hoa.
Hết lượt 1, lại quay về mùa xuân, lần này là lễ tết chẳng hạn, thì hè là nghỉ mát, thu là trung thu...
Em nghĩ như thế sẽ đỡ tản mạn hơn các bác ạ

Ý kiến của bạn petit cũng hay, nhưng vì mục đích chính là để chia sẻ những hình ảnh và cảm xúc về sự đổi thay 4 mùa trên những nẻo đường chúng ta đã và đang qua, nên nếu giới hạn chủ đề, có thể bị gò bó cho người chơi. Để mọi người tự do thể hiện những gì mình thấy, mình cảm nhận được của từng mùa, từng nơi đi, cho đa dạng đa chiều

Các bác khác nghĩ thế nào ạ, tớ theo số đông thôi, các bác cứ thấy cách gì thú vị và dễ tham gia được là ok rồi

Mời mời (wait)

arvil77
31-07-2007, 13:32
Có thể tớ sắp phải xa Bắc Âu, những ngày gần đây thấy hơi bâng khuâng nhớ lại thời gian qua ở đây, 1 đất nước có rất nhiều điều thú vị tớ ko hề biết trước kia, 1 đất nước với 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông cực kì rõ ràng

Tớ chính thức đặt chân lên Bắc Âu 6am ngày 07/10, như đã hẹn từ trước, 2 người bạn tớ ra sân bay đón tớ, đón tớ cũng là khung cảnh ảm đạm cuối mùa thu chuẩn bị vào đông: mưa lất phất và trời hơi lạnh, 2 người bạn cảnh bảo tớ, tớ sẽ phải chịu đựng 2 tháng tệ nhất trong năm, tháng 10 & 11 với kiểu thời tiết thế này, ngày sẽ dần ngắn lại, khi bạn đi làm, trời chưa sáng, khi bạn ra về, trời đã tối rồi, cực kì ảm đạm. Đến tháng 12, khi có tuyết, đất trời sẽ sáng sủa hơn

Những ngày sau đó, trời vẫn như vậy, căn hộ tớ ở tạm những ngày đầu Cty thuê cho gần văn phòng, đi qua 1 cái công viên nhỏ, đây là những bức ảnh đầu tiên về mùa thu lá vàng của tớ (và cũng chỉ có thế). 3 tuần mới đến, khi chưa chuyển đến căn hộ chính thức hiện giờ, tớ chẳng đi đâu mấy, giờ hơi tiếc :) Tháng 10 & 11 với Bắc Âu của tớ là tháng âm u, ảm đạm, mưa và lạnh như ngày mưa phùn gió bấc ở ngoài Bắc Vn vậy Nhưng giờ tớ lại nhớ nó mới chết chứ, cho tớ sống thêm 1 mùa nữa như vậy, cũng ok, cả mùa đông tuyết lạnh nữa :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746aed7400c543.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1576)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746aed7bbf3430.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1577)

Mời bạn chủ đề tiếp theo Mùa Đông (wait)

NATO
31-07-2007, 15:02
Em tiếp nhé, Cùng một khung cảnh 2 mùa khác nhau

Mùa hè qua khung cửa nhà nội

https://www.phuot.vn/imagehosting/12046aeebe76a9e7.jpg


Và chính khung cảnh đó là mùa đông


https://www.phuot.vn/imagehosting/12046aee9a8d1ad9.jpg

Mít
31-07-2007, 23:10
Để em tiếp cảnh mùa xuân nhá!

Mùa xuân Hà Nội qua những cánh hoa sưa, mỏng manh, mỏng manh
https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/hoasua.jpg


Mùa xuân Ba Vì là chồi non của những cây bằng lăng, nhìn trông cứ tưởng lá thu đỏ rực
https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Ba%20Vi/DSC_1308.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Ba%20Vi/8e122cfa.jpg


Mùa xuân của hoa gạo đỏ tháng 3
https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Ba%20Vi/1779f4e4.jpg


Của hoa mận hoa mơ
https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Ha%20Giang%20-%20Bac%20Ha/HaGiang-BacHa260.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Ha%20Giang%20-%20Bac%20Ha/HaGiang-BacHa262.jpg


Của những phiên chợ xuân, chợ tết
https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Ha%20Giang%20-%20Bac%20Ha/HaGiang-BacHa467.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Ha%20Giang%20-%20Bac%20Ha/HaGiăng-BacHa465.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Ha%20Giang%20-%20Bac%20Ha/HaGiang-BacHa459.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Ha%20Giang%20-%20Bac%20Ha/HaGiang-BacHa449.jpg

Mít
03-08-2007, 06:49
Các phượt gia không ai nói chuyện trong chủ đề này nữa à? Em đành độc thoại vậy. Bác nào ghé qua thấy em độc ẩm, nhớ ghé vào đối ẩm cho vui nhá!
Mùa hè nào.
Biển xanh nắng vàng (chỉ thiếu anh nữa thôi, hì :p)

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Hue%20-%20Da%20Nang/IMG_6435.jpg
Mắt dừa@ Cù Lao Chàm


https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Hue%20-%20Da%20Nang/P8061031.jpg
Chiều hè Quảng Bình

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Hue%20-%20Da%20Nang/5b9fre2.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/Hue%20-%20Da%20Nang/1791re2.jpg
Hoàng hôn trên sông Thu Bồn

Mít
13-08-2007, 10:17
Chắc là phải phạt bác hoangbquang thôi, ai lại hứa hẹn như thế bao giờ chứ? Đợi bác vào post ảnh mà mãi chả thấy đâu, em đành tiếp tục vậy!
Tiếp theo là mùa thu.

Những cái này là cuối thu, cuối thu chỗ em là đầu cuối tháng 11, đầu tháng 12 cơ!
Mà giờ cũng sắp sang thu, các bác vác máy đi chụp tiếp đi xem nào! :)

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/1812.06047.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/1812.06078.jpg

https://i9.photobucket.com/albums/a95/miss_only_you/1812.06046.jpg

Các bác tiếp đi, không có em ngứa ngáy lại post nốt mùa đông đấy nhá! Hì hì!

arvil77
17-08-2007, 19:09
Cuối cùng có mỗi tớ và thêm bạn Mít tham gia chủ để này à, ko sao, còn lại một mình tớ, tớ cũng chiến, nhưng tớ sẽ đi từ từ.... cho đỡ bị vấp :D

Mùa đông

Tớ đến Bắc Âu cuối mùa thu Ngày 1.11 năm ngoái có thể coi là 1 ngày đáng nhớ với tớ Sau 2 tuần ở tạm 1 căn hộ đầy đủ tiện nghi do Cty trả tiền, tớ phải ra ở hostel 1 tuần, chi phí 1 tuần này tớ phải tự chịu (thỉnh thoảng lên voi rồi xuống chó như vậy :) ) để đợi người đang ở căn hộ tớ muốn thuê dọn đi Sáng hôm đó, tớ chuyển từ hostel đến căn hộ mới, giúp tớ là người của Cty làm dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài đến định cư và sinh sống (relocation service).

Trời hôm đó lạnh hơn những ngày trước đó và đúng lúc tớ lụi hui đưa đồ từ xe ra thì trời lất phất mưa tuyết Tuyết bay vào mặt, đọng lấm tấm trên áo, sờ vào chúng xôm xốp rồi tan ra Cảm giác thật sự thú vị với tớ, người chưa thấy tuyết thật bao giờ trước đó :)

Thực ra ở đây người ta gọi đó là 1 dạng mưa, nhưng kệ, tớ cứ gọi đó là tuyết Vì tiếng Anh hình như chỉ có 1 từ chỉ tuyết là "snow" nhưng người eskimo thì có 40 từ để chỉ các loại tuyết khác nhau Nhiều hôm tớ gọi cái tớ nhìn thấy là tuyết thì mọi người ở đây lại bảo ko phải :) Tuyết thật hình như phải như cát, nghĩa là khi mình xoa vào tay chúng ko tan ra, tớ nhớ có bạn đây giải thích cho tớ như thế

Ảnh tớ chụp ngay chiều đó, dưới sân nhà tớ

Mùa đông đã đến....
https://www.phuot.vn/imagehosting/13746c58fae35ad2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2119)

Toet
22-08-2007, 00:56
Bạn AV có thể chịu khó hỏi anh Gúc và cho mọi người biết 40 từ khác nhau của người eskimo chỉ "tuyết" là những từ gì và chúng khác nhau ra sao được không?
Nói thật là tớ rất ngu với Google.

Cảm ơn trước.

anhminh
22-08-2007, 09:41
trong tiếng Đan Mạch cũng có 1 từ riêng chỉ loại tuyết khi rơi xuống là tan luôn.

arvil77
22-08-2007, 11:14
Nợ bạn Toét vụ này nhá, bạn hỏi làm tớ nhớ lại xem tớ nhặt thông tin đó ở đâu mà ko nhớ được tệ chứ, ko nhớ là đọc hay là nghe :( , mà rất gần đây, muốn so sánh gì đó (???) rất đa dạng, người ta ví với từ "tuyết" trong tiếng người eskimo

loox600
22-08-2007, 18:33
Bạn AV có thể chịu khó hỏi anh Gúc và cho mọi người biết 40 từ khác nhau của người eskimo chỉ "tuyết" là những từ gì và chúng khác nhau ra sao được không?
Nói thật là tớ rất ngu với Google.

Cảm ơn trước.

Mdm Toet thử nghía qua Wiki xem http://en.wikipedia.org/wiki/Snow#Types_of_snow
thấy cũng có đến hơn chục loại snow

Toet
22-08-2007, 19:43
vâng, cảm ơn bác Lò xo.

arvil77
25-09-2007, 20:02
Tháng tư với mùa xuân và lễ Phục Sinh

Dịp lễ Phục Sinh được báo trước là sẽ chứng kiến cảnh 1 thành phố chết, mọi người hoặc là chỉ ở trong nhà, hoặc là đi trượt tuyết ở phía Bắc trong ánh nắng chói chạng Tháng 4 là tháng đẹp để trượt tuyết vì ngày đã trở nên dài hơn nhiều, nắng đẹp mà thậm chí là cháy mặt vì cộng thêm sự tương phản của tuyết dưới ánh mặt trời.

Tớ cần phải học 2 môn thi tháng 5, viện lí do này ko đi đâu cả mà ở lại thành phố

1 buổi tối ra quảng trường trung tâm xem lễ kỉ niệm Phục sinh

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746f905a81235b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3894)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746f905d8a41fe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3895)

Mùa xuân mà sao lạnh quá vậy, tơ đi theo đoàn người rồng rắn từ quảng trường sang một khu khác xem 1 vở kịch về chúa Jesu. Chả hiểu gì + với cái sự lạnh, gần nửa đêm tớ di về, 1 người bạn cũng lang thang khu vực đó nhưng đã ko thể gặp vì quá đông

https://www.phuot.vn/imagehosting/13746f9068db6a7a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3896)

arvil77
21-10-2007, 00:42
May Day

Mùa hè ở Phần Lan, và có lẽ ở cả các nước Bắc Âu khác, có thể nói chính thức bắt đầu ngày 1/5. Người ta kỉ niệm ngày này ko phải vì là ngày QT lao động mà là ngày báo hiệu năm học sắp kết thúc và kỳ nghỉ hè sắp đến.

Ko chỉ có lớp trẻ đang còn đi học mà cả người đã đi làm, người già đều chào đón ngày này vì đây là ngày họ nhớ lại thời cắp sách đến trường, dịp để gặp lại bạn bè và thầy cô giáo cũ Đây là 1 trong những ngày lễ quan trọng nhất của người PL cùng với Ngày Độc Lập, Giáng Sinh, Năm Mới và Lễ Phục Sinh

Biểu tượng của sinh viên Phần Lan là chiếc mũ màu trắng (white student's cap). Trong xung quanh ngày 1/5, nhiều nhất từ 6pm ngày 30/4 đến hết ngày 01/05 bạn sẽ nhìn thấy mũ trắng khắp nơi ở PL

Lễ kỉ niệm được đánh dấu bằng lễ rửa tượng Havis Amanda trước tòa nhà City Hall cạnh Market Square

May Day cũng là Drinking Day vi mọi người tụ tập lu bù uống rượu bia đến hết ngày 1/5, chai lọ cốc thủy tinh rơi vỡ khắp đường phố

Tớ cũng vui vì cũng đang hồi hộp đón chào mùa hè, nghe nói ngày dài lắm :)

Big white student's cap
https://www.phuot.vn/imagehosting/137471a3c55ccc25.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4725)

Have fun in the sun !
https://www.phuot.vn/imagehosting/137471a3ca55fa3c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4726)

https://www.phuot.vn/imagehosting/137471a3d0219c6a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4727)

Bồ đồng phục của SV và chiếc mũ trắng thân thuộc
https://www.phuot.vn/imagehosting/137471a3d593751f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4728)

Nếu bạn nhìn thấy cái mũ nào ngả vàng thì 1 là chủ của nó đổ rượu bia vào mũ và uống (cô bạn tớ mũ màu như vậy), 2 là chủ của nó là nhiều tuổi (vì họ được phát mũ này khi vào DH và giữ lại hết năm này qua năm khác, mỗi năm lại đem ra đội ngày này) :)

Sẽ nói chi tiết hơn ở bên topic châu Âu với các lễ hội khi có thể (BB)

arvil77
30-11-2007, 04:23
Ngày thứ hai ở vùng đất xa nhất về phía Bắc của châu Âu

Hẹn 2 người bạn đi ăn sáng lúc 10am ở Ekberg, quán caffe lâu đời nhất thành phố Được ăn gạo nầu với sữa trộn strawberry jam, một món ăn truyền thống của người dân nước này (c). Một sáng mùa thu tháng 10 nhưng ko có nắng, ko có bầu trời trong xanh như các bạn ở mạn dưới châu Âu miêu tả, môt ngày âm u như những ngày sau đó

https://www.phuot.vn/imagehosting/137474f2b75e258d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5520)tj

Vâng, 1 ngày âm u như mọi ngày khác, đã thế nhà lại toàn một màu xám xịt. Thứ đầu tiên tôi phải mua là 1 cái ô giá 12e, thích những chiếc ô đẹp đẽ của Esprit nhưng trên 20e, quay về dùng ô màu đen để làm tăng thêm cái không khí ảm đạm xung quanh :) Khu phố tôi ở tạm 2 tuần giữa tháng 10 :

https://www.phuot.vn/imagehosting/137474f2c1e030d8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5521)

arvil77
05-12-2007, 20:57
Khi tôi ở 1 nước nóng quanh năm, tôi nhớ mùa đông Hà Nội, khi tôi ở 1 nước lạnh, tôi lại nhớ mùa đông của 1 nước lạnh khác Lạ thật, có điều gì khác nhỉ ?

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Lumikartta1.jpg

Tôi thích theo dõi tình hình tuyết rơi ở những nước tôi sống: tuần này ngày nào sẽ có tuyết? những vùng tuyết khác tuyết đã dày đến mức nào rồi, tại sao ở đây chưa có tuyết mà ở đâu đó tuyết đã rơi khá nhiều, tại sao khi tôi ở đó, mùa đông lại vắng tuyết, khi tôi đi tuyết lại rơi nhiều......

Thật thú vị khi sáng ngó ra cửa sổ thấy tuyết 1 màu trắng xoá dưới sân nhà hoặc dưới đường Nhưng cũng vài lần phải nhăn nhó vì tuyết, khi mà không xỏ đúng giầy chống trơn, đứng khựng lại giữa 1 cái dốc, băn khoăn liệu mình bước tiếp, có trượt ngã vèo 1 cái xuống dưới chân dốc không, trong khi đó thì ô tô các nhà hàng xóm thản nhiên đi vèo qua Humm

Ảnh trên là lượng tuyết ở Phần Lan ngày hôm nay, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, Helsinki thuộc vùng có lượng tuyết phủ từ 1-10cm. Còn Hetta - Pallas mà tôi kể trong topic Từ đảo xa Hi Lap... giờ đã phủ tuyết dầy 25-50cm.

Làm sao về được mùa đông?

arvil77
19-04-2008, 16:08
Hình như có gì đó khác lạ ở những bui cây khẳng khiu không lá, trơ khốc, đen ngòm bên vỉa hè?

Cô tiến lại gần, nhìn thật kĩ và cảm thấy vui thực sự: màu xanh bắt đầu trở lại! Những trồi non bé tí xíu, bé đến mức phải nhìn thật gần mới nhận ra

Đó là vào 1 ngày cuối tuần tháng 4 trên đường đi bộ từ nhà đến bể bơi Và có lẽ đó là sự phân cách sắc nét nhất giữa mùa đông và mùa xuân mà cô cảm nhận được từ trước đến nay

Nhìn xa
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/4%20seasons/DSC08989.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/4%20seasons/DSC08988.jpg

Lại gần
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/4%20seasons/DSC09023.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/4%20seasons/DSC09039.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/4%20seasons/DSC09035.jpg

Chút màu xanh
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Finland/4%20seasons/DSC09057.jpg

nguyen
19-04-2008, 16:58
Cổ vũ tiếp sức bạn arvil77 bằng 1 ảnh mùa đông nào
https://www.photo.vn/modules/coppermine/albums/userpics/10763/img_7087.jpg

Chitto
19-04-2008, 23:16
Cuối đông Hà Nội


https://www.phuot.vn/imagehosting/243480a1abf0cdbc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10134)