PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (1/5/2013 - 6/5/2013)



Summer_Flower44
20-02-2013, 00:01
Có người bạn hỏi tôi: Burma nơi ấy có gì vui mà bạn quay lại những 2 lần......:) Cũng có đứa em nói với tôi: Em chỉ thích những nơi ồn ào sôi động, Myanmar buồn tẻ quá chắc ko thích hợp với em....

Ừh,..đành chịu vậy thôi....Tìm được người bạn đồng hành cùng cảm nhận, cùng sở thích thật ko dễ chút nào...!

Hành trình bay Saigon-Bangkok-Mandalay của nhóm mình như sau:

1/ SGN-BKK: 9h45 1/5/2013
2/ BKK-Mandalay: 8h50 2/5/2013
3/ Mandalay-BKK: 10h45 6/5/2013
4/ BKK-SGN: 19h35 6/5/2013

Về đến SG lúc 21h05 ngày 6/5/2013

Dự kiến sẽ thuê xe 16-25 chỗ đi theo cung đường như hình sau. Hiện đòan đã có 5 thành viên. Cần tuyển thêm 7 mem nữa để share tiền xe. Bạn nào muốn tham gia vui lòng liên hệ mình nhé!

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/65512_590570937638936_205036902_n.jpg

Summer_Flower44
20-02-2013, 00:11
Trước đây, để đến Mandalay bạn phải bay sang KUL, sang Yangon rồi mới đi bus hoặc bay tiếp đường bay nội điạ đi Mandalay nhưng hiện nay Air Asia đã có đường bay thẳng từ Bangkok đến Mandalay, nên đường đi gần và dễ hơn rất nhiều...!

Giá vé máy bay cập nhật ngày hôm nay:

SGN-Bangkok khứ hồi 1/5-6/5 = $127
Bangkok-Mandalay khứ hồi 2/5-6/5 = $84

Tổng vé: $211 (4 chặng bay)
Dự trù chi tiêu: $330-$350 (Thuê xe, ăn ở, tiêu xài, tham quan,....) Nếu được nhóm <18-20 mem> là đẹp nhất!

Summer_Flower44
20-02-2013, 00:19
Để hiểu hơn vì sao tôi muốn quay lại Myanmar lần nữa để thăm Bagan-Inle-Mandalay cho thỏa lòng thì mời bạn hãy đọc hồi ức của các bạn đi trước để tin chắc rằng ko chỉ riêng mình tôi yêu BURMA nhiều đến thế!

https://www.phuot.vn/threads/19331-Burma-Gi%E1%BA%A3n-d%E1%BB%8B-v%C3%A0-hi%E1%BB%81n-h%C3%B2a

https://www.phuot.vn/threads/4759-Myanmar-Rangoon-Inle-Lake-Mandalay-Bagan

https://www.phuot.vn/threads/34631-Mi%E1%BA%BFn-%C4%90i%E1%BB%87n-by-%C4%90%E1%BB%99p!/page3

dantocgoc
20-02-2013, 02:01
Ngâm cứu có được dư thời gian thì phải đu theo chị Mơ chuyến này ha! Chít thèm với sự chuẩn bị chu đáo của chị rồi đó.:D

lhphong
20-02-2013, 08:38
Mình đã được đi chuyến này. Cám ơn chị Mơ nhiều.
Mình có phải xin visa gì ko đây chị để Phong chuẩn bị cho chắc ăn.

Summer_Flower44
20-02-2013, 10:13
Mình đã được đi chuyến này. Cám ơn chị Mơ nhiều.
Mình có phải xin visa gì ko đây chị để Phong chuẩn bị cho chắc ăn.


Để Mơ từ từ ngâm cứu thông tin anh ơi.....! Năm 2011, đoàn Mơ 13 mem phải gửi hồ sơ ra Hà Nội xin visa (vì xin ngoài HN rẻ hơn xin trong SG) Năm nay nghe nói tiến bộ hơn có thể xin visa on arrival rồi ah!

lovefullmoon
20-02-2013, 11:03
huhu, sao em lại tương tư chuyến này thế ko biết!!! Nhưng không đi dc rồi. Chị Mơ giỏi nhất là gieo tương tư cho em đấy!

nguyenduythang
20-02-2013, 12:03
25/04/13 tôi đã bay qua Yangon rồi ...03/05/13 bay về Kul,mần sao mà gặp nhà mình đây!

Summer_Flower44
20-02-2013, 13:04
25/04/13 tôi đã bay qua Yangon rồi ...03/05/13 bay về Kul,mần sao mà gặp nhà mình đây!

Chắc là ko gặp được rồi, anh ạh....! Anh em mình chữ DUYÊN chưa có...:(

Nếu ngày 2/5 anh còn ở Mandalay thì gặp chút xíu vì anh phải về lại Yangon để quay lại KUL rồi..

Summer_Flower44
20-02-2013, 17:13
Danh sách tham gia chuyến đi (đã có vé 4 chặng):

1/ Mơ
2/ Mơ's
3/ LH Phong
4/ Nghia CD
5/ Nghia CD's
6/ Paracetamol
7/ Keng Link
8/ Keng Link's
9/ Vivian Le
10/ Vivian Le's (thieu chang BKK-Mandalay-BKK)
11/ Luu Nhien
12/ Luu Nhien's
12a/ Bienvang
14/ Dinhngo
15/ Luu Nhien's
16/ Anh Tu Ấn
17/ Anh Thanh Hải
18/ Thanh Hải's (thieu chang Mandalay-BKK)
19/ Hanhhoang (HN)
.........................
Tiếp tục nhận thêm thành viên, dự kiến 18-22 mem cho đủ 1 xe 25 chỗ nhé!
.........................

Tiếp tục tìm kiếm bạn đồng hành. Chốt đoàn 12-14 mem nhé!

Lịch bay của đoàn như sau:

Hành trình bay Saigon-Bangkok-Mandalay của nhóm mình như sau:

1/ SGN-BKK: 9h45 1/5/2013
2/ BKK-Mandalay: 8h50 2/5/2013
3/ Mandalay-BKK: 10h45 6/5/2013
4/ BKK-SGN: 19h35 6/5/2013

Về đến SG lúc 21h05 ngày 6/5/2013

Chặng SGN-BKK các bạn thể book sớm hơn hoặc muộn hơn tùy theo khả năng & tình hình vé rẻ tại thời điểm mua vé! Bọn mình chỉ chia sẻ với nhau chi phí tại Myanmar thôi nhé!

Mèo Bay
20-02-2013, 23:00
Không biết tiêu chuẩn ăn ở của bạn Mơ thế nào chứ đi gần 6 ngày, luôn cả ăn ở, tham quan, vui chơi... mà có 250-300$, lại đi xe thuê riêng chắc hơi đói khổ đấy :D Giá cả bên đó tăng nhanh lắm bạn ơi. Giá các bạn đưa ra đầu năm 2012, đến tháng 5 mình đi đã hoàn toàn khác; mình đi về share thông tin cho bạn mình, đến tháng 2 năm nay nó đi lại giá cả lại hơn phi mã.

Summer_Flower44
21-02-2013, 08:23
Không biết tiêu chuẩn ăn ở của bạn Mơ thế nào chứ đi gần 6 ngày, luôn cả ăn ở, tham quan, vui chơi... mà có 250-300$, lại đi xe thuê riêng chắc hơi đói khổ đấy :D Giá cả bên đó tăng nhanh lắm bạn ơi. Giá các bạn đưa ra đầu năm 2012, đến tháng 5 mình đi đã hoàn toàn khác; mình đi về share thông tin cho bạn mình, đến tháng 2 năm nay nó đi lại giá cả lại hơn phi mã.

Mình đang đợi báo giá thuê xe ở Myanmar nhưng kinh nghiệm của mình qua các chuyến đi thì $50/ngày là thoải mái cho các nước khu vực Châu Á kể cả Sing, Hàn, Hongkong là các nước có mức sống cao. Năm 2011 mình chi $220 cho 5 ngày ở Yangon-Bago-Kyathiyo-Golden Rock với k/s 3-4*, nhà hàng, vé tham quan và xe Toyota Hiace 2010. Hy vọng năm nay tăng giá cũng ko vượt ngưỡng 20-30%. Bạn hỏi đi với mình có đói khổ ko thì có dịp mời bạn cùng tham gia đồng hành 1 chuyến cho biết nhé :)

Amylonton
21-02-2013, 09:22
thích thì nhích... để e book vé, có lẽ e sẽ wa BKK chơi trước ngày 28/4 rồi kết đoàn mình đi Mandalay ngày 2/5
Mê quá chị ơi

nightpinky
21-02-2013, 10:14
Chương trình quá hay, nhưng 30/4 mới từ KUL về SGN đi không nổi luôn... Trâu phải quay về ruộng cày tiếp cái đã! Nhân tiện chủ thớt cho biết cafe Mơ Phượt ở đâu vậy, shall be your residence or not?

kunmin20
21-02-2013, 17:29
@Nhom Minh có 2 người đi Burma 30.3.13 tickets mua cách đây 6 tháng Free seat của AA, bây giờ mọi người mua còn rẻ hơn.
SG-BKK VIETJET 30.3 870K, BKK-YANGOON-BKK (AA) 1290+1100 BAHT, BKK-SG của AA khoảng 50USD.
Dạo này AA khuyến mãi kỳ lạ wa.

Kryssie
22-02-2013, 09:16
Chương trình đi Burma của chị hay quá! Em rất muốn tham gia. Nhưng công ty của em tố chức teambuilding ngay dịp 30-4 và 1-5 sẽ đi Hongkong. Tuy nhiên vẫn chưa chắc lắm vì phải chờ tin cho nghĩ chính thức ngày thứ 2 (29/4) thì tụi em mới đi Hongkong được.
Nếu đến lúc có thông tin chắc chắn là công ty em không có đi teambuidling vào dịp này thì chị cho em tham gia với đoàn của chị được không ạ?

Em cảm ơn nhiều

Summer_Flower44
22-02-2013, 10:09
Chương trình quá hay, nhưng 30/4 mới từ KUL về SGN đi không nổi luôn... Trâu phải quay về ruộng cày tiếp cái đã! Nhân tiện chủ thớt cho biết cafe Mơ Phượt ở đâu vậy, shall be your residence or not?

Điạ chỉ cafe Mơ Phuot có ghi trên trang Facebook, và điạ chị Facebook nằm ở chữ ký của mình. Mơ Phuot cafe luôn là ngôi nhà chung của anh em Phuot tử nhé bạn!


Chương trình đi Burma của chị hay quá! Em rất muốn tham gia. Nhưng công ty của em tố chức teambuilding ngay dịp 30-4 và 1-5 sẽ đi Hongkong. Tuy nhiên vẫn chưa chắc lắm vì phải chờ tin cho nghĩ chính thức ngày thứ 2 (29/4) thì tụi em mới đi Hongkong được.
Nếu đến lúc có thông tin chắc chắn là công ty em không có đi teambuidling vào dịp này thì chị cho em tham gia với đoàn của chị được không ạ?

Em cảm ơn nhiều

Rất vui được cùng em làm bạn đồng hành. Tuy nhiên, mua vé cận ngày sẽ ko được vé rẻ, em nhé! Có gì nhắn tin hoặc phone cho chị. Số liên lạc ngay dưới chữ ký luôn áh.

Summer_Flower44
23-02-2013, 09:08
Danh sách tham gia chuyến đi (đã có vé 4 chặng):

1/ Mơ
2/ Mơ's
3/ LH Phong
4/ Nghia CD
5/ Nghia CD's
6/ Paracetamol
7/ Keng Link
8/ Keng Link's
9/ Vivian Le
10/ Vivian Le's
11/ Luu Nhien
12/ Luu Nhien's
13/ Amylonton's


.........................


Hành trình bay Saigon-Bangkok-Mandalay của nhóm mình như sau:

1/ SGN-BKK: 9h45 1/5/2013
2/ BKK-Mandalay: 8h50 2/5/2013
3/ Mandalay-BKK: 10h45 6/5/2013
4/ BKK-SGN: 19h35 6/5/2013

Về đến SG lúc 21h05 ngày 6/5/2013

Hai bạn số 11-12-13 sẽ sang Myanmar sớm để tham quan Yangon trước theo lịch sau:

SGN-BKK (28/4, chuyến sớm nhất)
BKK-Yangon (29/4 chuyến sớm nhất)
Yangon-Mandalay (bus đêm)
Ghép đoàn tại Mandalay (2/5-6/5)

Chặng SGN-BKK các bạn thể book sớm hơn hoặc muộn hơn tùy theo khả năng & tình hình vé rẻ tại thời điểm mua vé! Bọn mình chỉ chia sẻ với nhau chi phí tại Myanmar thôi nhé!

Summer_Flower44
23-02-2013, 11:10
Day 01 Mandalay
Arrive Mandalay in the morning. Transfer to the hotel, Mandalay. Breakfast & Mandalay sightseeing by your own account.
Stay overnight at Silver Swan Hotel, Mandalay.

Day 02 Mandalay-Bagan (By Boat/Bus)
Transfer to the jetty or bus station for Bagan. (We will use the bus if the boat is not running on that day). Arrive Bagan in the evening. Transfer to the hotel. Stay overnight at Greenwich Hotel, Bagan.

Day 03 Bagan
Bagan sightseeing by your own account. Stay overnight at Greenwich Hotel, Bagan.

Day 04 Bagan-Nyaung Shwe (By Bus)
Transfer to the bus terminal for Nyaung Shwe (Inle). Transfer to the hotel, Inle. Stay overnight at Gold Star Hotel, Inle.

Day 05 Inle Lake
Inle Lake sightseeing by your own account. Stay overnight at Gold Star Hotel, Inle.

Day 06 Nyaung Shwe-Yangon (By Express Bus)
Transfer to the bus station for Yangon. Overnight on bus.

Tạm chép ở đây. Chút mình sửa lại nhé!

nightpinky
23-02-2013, 11:27
Myanmar giờ làm visa online được chưa nhỉ?
Visa trực tuyến MỚI vào Myanmar
Kể từ ngày 26/4/2012, các hành khách cần visa để nhập cảnh Myanmar có thể xin visa trực tuyến qua 4 bước đơn giản.
Bước 1 :
Truy cập http://www.myanmarevisa.gov.mm và điền vào đơn xin cấp visa trực tuyến.
Bước 2 :
Xác nhận và thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ
Bước 3 :
Nhận được thư chấp nhận (trong vòng 5 ngày làm việc)
Bước 4 :
Nhận được visa khi đến Myanmar
Để biết thêm thông tin, quý khách hãy truy cập www.myanmarevisa.gov.mm

Có ai kinh nghiệm không, mình thử nhưng không được...


Dear Visitor,

Thank you for your interest in visiting Myanmar. E-Visa Online is undergoing beta testing and no applications are allowed for the time being. You may visit nearest Myanmar Embassy at your location in order to apply the Visa. Sorry for the inconvenience caused.

Sincerly,
Administrator

@Summer_Flower44: Xem được địa chỉ rồi

62/19 Huỳnh Tịnh Của - F19 - Q.Bình Thạnh (đối diện lô C chung cư Phạm Viết Chánh)....
Bên đó có cơm trưa ngon quá nhưng xa chỗ mình làm việc... Sẽ cố gắng tranh thủ ghé one day, thanks

Amylonton
23-02-2013, 13:19
em dự định đi lịch như sau, vì đi trước và về sau đoàn:
Ngày 6/5:
Đoàn về, mình ở lại, sẽ đi chỗ này: đi ra bến tàu mua vé đi Mingun, tàu giá 5k kyat/ người
nhưng chưa biết giờ đi ra sao, vì mình đi btrua, kg biết có đi về kịp trong ngày kg

Ngày 7/5: ngày về
* Mandalay to Bangkok : 1045 (MDL) - 1310 (DMK), $45
* Bangkok to Ho Chi Minh City : 1555 (DMK) - 1725 (SGN), $45.48
đi về luôn trong ngày 7/5, kg ở lại BKK nữa
thời gian vừa sát, nhg vẫn kịp check-in về SGN

Summer_Flower44
23-02-2013, 17:35
em dự định đi lịch như sau, vì đi trước và về sau đoàn:
Ngày 6/5:
Đoàn về, mình ở lại, sẽ đi chỗ này: đi ra bến tàu mua vé đi Mingun, tàu giá 5k kyat/ người
nhưng chưa biết giờ đi ra sao, vì mình đi btrua, kg biết có đi về kịp trong ngày kg

Ngày 7/5: ngày về
* Mandalay to Bangkok : 1045 (MDL) - 1310 (DMK), $45
* Bangkok to Ho Chi Minh City : 1555 (DMK) - 1725 (SGN), $45.48
đi về luôn trong ngày 7/5, kg ở lại BKK nữa
thời gian vừa sát, nhg vẫn kịp check-in về SGN

Có lịch bay chính thức thì gửi cho chị nhé!

Summer_Flower44
24-02-2013, 09:35
Danh sách tham gia chuyến đi (đã có vé 4 chặng):

1/ Mơ
2/ Mơ's
3/ LH Phong
4/ Nghia CD
5/ Nghia CD's
6/ Paracetamol
7/ Keng Link
8/ Keng Link's
9/ Vivian Le
10/ Vivian Le's (thiếu chặng Mandalay-BKK về 6/5)
11/ Vivian Le's mom (thiếu chặng Mandalay-BKK về 6/5)
12/ Luu Nhien
12a/ Luu Nhien's
14/ Bienvang
15/ Dinhngo
16/ Luu Nhien's
17/ Anh Tu Ấn
18/ Anh Thanh Hải
19/ Trung Hiếu
20/ Anh Thuong Phan
21/ Thuong Phan's wife
22/ Hanhhoang (HN)
.........................

Ngoài ra, có 1 bạn sáng nay gọi cho mình xin ghép đoàn 5 mem tại Mandalay.
TỔNG CỘNG (Tạm thời) 27 mem

CHỐT ĐOÀN NHÉ!


Hành trình bay Saigon-Bangkok-Mandalay của nhóm mình như sau:

1/ SGN-BKK: 9h45 1/5/2013
2/ BKK-Mandalay: 8h50 2/5/2013
3/ Mandalay-BKK: 10h45 6/5/2013
4/ BKK-SGN: 19h35 6/5/2013

Về đến SG lúc 21h05 ngày 6/5/2013

1/ Các bạn số 12-16 sẽ sang Myanmar sớm để tham quan Yangon trước theo lịch sau:

SGN-BKK (28/4, chuyến muộn nhất, ngủ sân bay)
BKK-Yangon (29/4 chuyến sớm nhất)

2/ Các bạn số 17-21 sẽ sang Myanmar sớm để tham quan Yangon trước theo lịch sau:

SGN-BKK (28/4, chuyến muộn nhất, ngủ sân bay)
BKK-Yangon (29/4 chuyến sớm nhất)

Nhóm 1 & 2 sẽ gặp nhau ở Yangon và cùng đi Golden Rock ngày 30/4 - 1/5. Sáng ngày 1/5 rời Golden rock về lại Yangon & đi bus đêm Yangon-Mandalay/

Ghép đoàn tại Mandalay (2/5-6/5)
Mandalay-BKK-SGN (tự do)

LUUMIEU
24-02-2013, 11:33
Có 4 nơi nên đến ở Myanmar:

- Golden Rock: một hòn đá khổng lồ dát vàng (trên đỉnh hòn đá là một tháp thờ), cứ đứng ở thế "chênh vênh sắp đổ" trên 2000 năm.

- Bagan: thành cổ với gần 4000 ngôi chùa đẹp ngơ ngẩn.

- Mandalay: kinh đô của hoàng triều cuối cùng của Miến Điện và là thủ phủ của Vùng Mandalay.

- Hồ Inle: với mình, đây là một nơi hấp dẫn đến mức không cần giới thiệu thêm.

Cũng "may" là ngày 2/5 hết vé rẻ đi từ Bangkok đến Mandalay nhưng còn vé rẻ đi Yangon nên số 11-14 mới nghĩ ra việc đến thăm Yangon và Golden Rock. Sau đó ghép đoàn với chị Mơ để đến 3 nơi còn lại.

Ai có kinh nghiệm và thông tin mới nhất về Yangon cập nhật giúp bọn mình cho 3 ngày ở Yangon với nha. Ăn ở, những điểm nên đến ở khu Yangon? Cách đi tiết kiệm nhất đến Golden Rock và ngủ lại 1 đêm trên núi? Cách đi tiện nhất từ Yangon đến Mandalay (~700km) để ráp đoàn. 700km là quãng đường dài, mình đang lo về tuyến xe bus đêm Yangon_Mandalay, không rõ có chuyến không, chạy bao lâu và chất lượng xe thế nào.

Vé máy bay book xong hết rồi, mừng là book được vé và chuyến đi 9 ngày cho vùng đất bí ẩn này trước đã. Mọi thứ khác từ từ tính tiếp! ^-^

LM

Summer_Flower44
24-02-2013, 13:27
Bonus vài tấm ảnh ở Golden Rock trong chuyến đi của nhóm chúng tôi năm 2011:


Buổi sáng sương phủ kín ngọn núi, lạnh tê người

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/261220_1636742818449_6171149_n.jpg

Buổi tối, hòn đá vàng sáng rực, đẹp lung linh

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/259799_1636732898201_7359259_n.jpg

Khách sạn chúng tôi nghỉ chân tr6n đỉnh núi, đẹp tuyệt vời

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/261752_1636733578218_1991634_n.jpg

Đây là lối vào 1 tu viện lớn Zwekabin tai Hpa_An trên đường từ Yangon-Bago-Kyaikthiyo. Nơi đây có 1000 tượng Phật đựơc đặt dưới 1000 gốc cây bồ đề....

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/260384_1633710222636_1299576_n.jpg

Nghĩa trang thành phố Yangon tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong Đệ Nhị Thế Chiến

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/312835_275404329155600_1055611052_n.jpg

(Hình trích trong album ảnh của bạn Nini Khánh tâm, 1 thành viên trong chuyến đi năm ấy)

vothanhhai
25-02-2013, 15:47
Có bác nào xin visa ở Hanoi cho em ké 2 sổ nhé; alo 0723664311

Summer_Flower44
25-02-2013, 19:43
Có bác nào xin visa ở Hanoi cho em ké 2 sổ nhé; alo 0723664311

Mình tập trung làm chung 1 lần cho cả đoàn nhé anh!

dinhngo
26-02-2013, 10:48
Tìm mấy ngày rồi mới ra cái thớt nầy ! Em đã nhờ Bác Bienvang book được vé đi cùng chuyến nầy với chị Mơ rồi, háo hức quá đi !
về thủ tục cần làm gì chị Mơ thông tin cho em để chuẩn bị nhé ( chiếu cố người vùng sâu vùng xa )

LaxanhV
26-02-2013, 15:47
Chị Mơ ơi, rất thích hành trình này của chị, mà hình như ngày 6 của chị có đi Yangon sao? vé nhóm đã đặt ngày 6 từ Mandalay bay về BKK mà?.:
"Day 06 Nyaung Shwe-Yangon (By Express Bus)
Transfer to the bus station for Yangon. Overnight on bus."

Summer_Flower44
26-02-2013, 17:36
Chị Mơ ơi, rất thích hành trình này của chị, mà hình như ngày 6 của chị có đi Yangon sao? vé nhóm đã đặt ngày 6 từ Mandalay bay về BKK mà?.:
"Day 06 Nyaung Shwe-Yangon (By Express Bus)
Transfer to the bus station for Yangon. Overnight on bus."

Cảm ơn em đã quan tâm. Lịch trình đó là lịch trình chị phác thảo dựa theo chương trình land tour của cty du lịch Myanmar. Chị đã ghi chú là "Chép vội chờ sửa" mà :D

Hanhhoang
28-02-2013, 00:24
Chị ơi, chị có thể cho em join cùng đoàn mình đoạn 1/5 - 6/5 được không ạ.
Lịch trình của em như sau: 28/04: BKK - Yangon và 07/05: Yangon - BKK.
E ở Hà Nội ạ.
Có mấy bạn em thấy đi Yangon, em cũng xin phép join cùng luôn nếu được ạ.
Cảm ơn cả nhà. E Hạnh. Em bay từ Hà Nội ạ :)

Hanhhoang
28-02-2013, 00:49
Có 4 nơi nên đến ở Myanmar:

- Golden Rock: một hòn đá khổng lồ dát vàng (trên đỉnh hòn đá là một tháp thờ), cứ đứng ở thế "chênh vênh sắp đổ" trên 2000 năm.

- Bagan: thành cổ với gần 4000 ngôi chùa đẹp ngơ ngẩn.

- Mandalay: kinh đô của hoàng triều cuối cùng của Miến Điện và là thủ phủ của Vùng Mandalay.

- Hồ Inle: với mình, đây là một nơi hấp dẫn đến mức không cần giới thiệu thêm.

Cũng "may" là ngày 2/5 hết vé rẻ đi từ Bangkok đến Mandalay nhưng còn vé rẻ đi Yangon nên số 11-14 mới nghĩ ra việc đến thăm Yangon và Golden Rock. Sau đó ghép đoàn với chị Mơ để đến 3 nơi còn lại.

Ai có kinh nghiệm và thông tin mới nhất về Yangon cập nhật giúp bọn mình cho 3 ngày ở Yangon với nha. Ăn ở, những điểm nên đến ở khu Yangon? Cách đi tiết kiệm nhất đến Golden Rock và ngủ lại 1 đêm trên núi? Cách đi tiện nhất từ Yangon đến Mandalay (~700km) để ráp đoàn. 700km là quãng đường dài, mình đang lo về tuyến xe bus đêm Yangon_Mandalay, không rõ có chuyến không, chạy bao lâu và chất lượng xe thế nào.

Vé máy bay book xong hết rồi, mừng là book được vé và chuyến đi 9 ngày cho vùng đất bí ẩn này trước đã. Mọi thứ khác từ từ tính tiếp! ^-^

LM

Tớ thấy mọi người hay đi tàu, bạn xem thêm ở đây:
http://www.seat61.com/Burma.htm#Yangon%20%28Rangoon%29%20-%20Mandalay

Summer_Flower44
28-02-2013, 14:34
Chị ơi, chị có thể cho em join cùng đoàn mình đoạn 1/5 - 6/5 được không ạ.
Lịch trình của em như sau: 28/04: BKK - Yangon và 07/05: Yangon - BKK.
E ở Hà Nội ạ.
Có mấy bạn em thấy đi Yangon, em cũng xin phép join cùng luôn nếu được ạ.
Cảm ơn cả nhà. E Hạnh. Em bay từ Hà Nội ạ :)

Hiện giờ đoàn có 5 mem đến Yangon ngày 29/4, 3 mem đến Yangon ngày 30/4 và sẽ cùng thuê xe đi Golden Rock 30/4-1/5. Tối 1/5 đi bus đến Mandalay & nhập đoàn. Em theo dõi topic để nắm thông tin & liên hệ với chị LUU MIEU (trưởng nhóm 1) để tham gia cùng đoàn nhé!
Tình hình là chị sẽ thuê xe 22 chỗ cho hành trình Mandalay-Inle-Bagan-Mandalay. Tất cả mọi người đều bay về BKK từ Mandalay, chỉ có mình em là bay về BKK từ Yangon. Tiền bus Mandalay-Yangon ~ $28 và mất 12h. EM xem xét nếu có thể thì bù thêm ít tiền để bay thằng Mandalay-BKK có lẽ sẽ tiện hơn rất nhiều đó.


Tớ thấy mọi người hay đi tàu, bạn xem thêm ở đây:
http://www.seat61.com/Burma.htm#Yangon%20%28Rangoon%29%20-%20Mandalay

Train là 1 phương tiện vận chuyển công cộng ko được khuyến khích dùng cho khách du lịch tại Myanmar vì nó cực kỹ cũ, ko an toàn & rất chậm. Ngoài ra giá lại khá đắt. Tham khảo từ link em đưa ra sẽ thấy:

Rangoon (Yangon) depart: 16:00 day 1
Bagan (Pagan) arrive: 09:30 day 2

Hành trình dài 16h30 với giá $40/ghế ngồi & $50/giường nằm. Trong khi đó, bus chất lượng cao chạy từ Yangon-Bagan mất 12h, khoảng $28/vé. Nếu em có thời gian, muốn tìm hiểu thêm về phương tiện giao thông ở Myanmar thì có thể đi thử cho biết chứ chị thì ko chọn đi train vì thời gian eo hẹp :)

mai dt
28-02-2013, 15:36
Mơ ơi cho chị Mai ở DT đu theo chuyến này với nghe.Có điều vùng sâu vùng xa chắc phải nhờ Mơ giúp hen.:):L
Nghe KhoaiLangThang nhà CT nhắc mãi chuyến đi cùng Mơ làm mình mê quá.Mà tầm thời gian nào tiện nhất có thể alo cho Mơ vậy .(wait)

Summer_Flower44
28-02-2013, 16:29
Mơ ơi cho chị Mai ở DT đu theo chuyến này với nghe.Có điều vùng sâu vùng xa chắc phải nhờ Mơ giúp hen.:):L
Nghe KhoaiLangThang nhà CT nhắc mãi chuyến đi cùng Mơ làm mình mê quá.Mà tầm thời gian nào tiện nhất có thể alo cho Mơ vậy .(wait)

Em có thể nhận thêm 1-2 người thui áh chị! Nhưng có điều vé giờ tăng cao rồi ko còn như lúc em mua nữa. Nếu chị có thể thu xếp đi dài ngày thì bay như sau:
SGN-BKK: 28/4 or 29/4
BKK-Yangon: 29/4 or 30/4
Tham quan Yangon, đi bus đêm đến Mandalay ghép đoàn (1/5)
Từ 2/5 chung với đoàn em.
Mandalay-BKK-SGN: 6/5 or 7/5

Những ngày em ghi trên đây đều có các bạn đi nên chị ko ngại phải đi 1 mình nhé! Chị có thể vào trang web AirAsia.com để biết giá vé ở thời điểm này.

Thân,

Summer_Flower44
28-02-2013, 17:04
Lịch trình tương đối chuẩn sau nhiều ngày nghiên cứu:

MANDALAY-INLE-BAGAN-MANDALAY (5 ngày / 4 đêm)

Ngày 1: Đến sân bay Mandalay, xe 22 chỗ sẽ đón đoàn từ Yangon đến bằng bus (8 mem) trước vì bus đến lúc 5h30 sáng. Sau đó ra sân bay đón nhóm còn lại (11 mem).
Tham quan thành cổ Amarapura, nơi mình có thể xem hơn 800 vị sư / tiểu có buổi ăn duy nhất trong ngày tại tu viện Mahagandayon.
Check-in k/s Mandalay Swan. Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi.
Đầu giờ chiều tiếp tục tham quan Hoàng Cung, thư viện sách bằng đá lớn nhất thế giới đặt tại chùa Kuthodaw, chùa Kyaukdawgyi ngắm tượng Phật lớn được khắc trên phiến đá cẩm thạch nguyên khối. Nhìn toàn cảnh tử đồi Mandalay & chụp hình hoàng hôn xuống ở cầu U-Bein dài hơn 1km được làm bằng gỗ teak.

Giờ ăn duy nhất trong ngày của các vị sư sau khi đi khất thực:

https://myanmartravel.cc/sites/default/files/imagecache/node-gallery-display/MahagandayonMonestryAmarapuraMandalay.jpg


Sách bằng đá lớn nhất thế giới gồm 730 lá và 1460 trang, mỗi trang rộng 107 cm , cao 153 cm và dày 13 cm.

https://www.dhammaweb.net/photo/510.jpg

Hoàng cung Mandalay. Thấp thoáng đồi Mandalay ở phía xa. Cung điện đã bị phá hủy hoàn toàn bởi một quả bom của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ II, và được xây dựng lại ở cuối thập niên 80.

https://www.bugbog.com/images/galleries/Myanmar-Pictures/Mandalay-palace.jpg


Được tôn kính như chùa linh thiêng nhất ở Mandalay, chùa Mahamuni được xây dựng bởi vua Bodawpaya năm 1784. Nghi lễ rửa mặt Đức Phật vào buổi sáng sớm thu hút một lượng lớn đông người mộ đạo hàng ngày.

https://www.allmyanmar.com/mandalay%20photo/Myanmar%20Mandalay%20Maha%20Muni%20Pagoda%20Fish%2 0&%20Turtle%20Pond.jpg

Hoàng hôn trên cầu U-Bein

https://fc00.deviantart.net/fs70/i/2011/116/2/b/u_bein_bridge_at_sunset_3_by_citizenfresh-d3ex55l.jpg

Khách sạn Mandalay Swan mình sẽ nghỉ đêm đầu tiên:

https://www.mandalayswanhotel.com/Mandalay%20Swan%20Hotel,%20Mandalay%20%28Burma%29_ files/gallery_1.jpg

Summer_Flower44
28-02-2013, 17:26
Day 2: Mandalay - Bagan


https://www.borderhopper.net/wp-content/uploads/2012/03/Shwezigon-Pagoda-2.jpg



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Shwezigon_Pagoda.jpg



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Gubyaukgyi-Bagan-Myanmar-02-gje.jpg


Nằm giữa Nyaung U và Bagan, khoảng 1.5km về phía đông bắc của Bagan. Ngôi chùa rộng lớn này đã được xây dựng bởi vua Nantaungmya vào năm 1218. Ngôi đền được biết đến như là ngôi đền kiểu Myanmar cuối cùng được xây dựng ở Bagan.

https://1.bp.blogspot.com/-S2TcpGdtkd4/Tanqc3nBdwI/AAAAAAAAAUQ/go6A_mXk3-A/s1600/385020627_574f9ef7f2_o.jpg


Đền Ananda là một ngôi đền Phật giáo được xây dựng trong thời gian trị vì (1084-1113) vua Kyanzittha của triều đại Bagan . Đây là một trong bốn ngôi đền còn sót lại ở Bagan. Ngôi đền được cho là một kỳ quan kiến trúc thông qua phong cách kiến trúc của Ấn Độ.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Ananda_Temple.jpg



https://media.lonelyplanet.com/lpi/2721/2721-18/681x454.jpg

Summer_Flower44
28-02-2013, 19:04
Day 3: Inle sightseeing

Summer_Flower44
28-02-2013, 19:04
Day 4: Inle - Bagan

Summer_Flower44
28-02-2013, 19:06
Day 5: Bagan - Mandalay

Summer_Flower44
28-02-2013, 19:07
Day 6: Mandalay departure

Hanhhoang
01-03-2013, 00:28
Hiện giờ đoàn có 5 mem đến Yangon ngày 29/4, 3 mem đến Yangon ngày 30/4 và sẽ cùng thuê xe đi Golden Rock 30/4-1/5. Tối 1/5 đi bus đến Mandalay & nhập đoàn. Em theo dõi topic để nắm thông tin & liên hệ với chị LUU MIEU (trưởng nhóm 1) để tham gia cùng đoàn nhé!
Tình hình là chị sẽ thuê xe 22 chỗ cho hành trình Mandalay-Inle-Bagan-Mandalay. Tất cả mọi người đều bay về BKK từ Mandalay, chỉ có mình em là bay về BKK từ Yangon. Tiền bus Mandalay-Yangon ~ $28 và mất 12h. EM xem xét nếu có thể thì bù thêm ít tiền để bay thằng Mandalay-BKK có lẽ sẽ tiện hơn rất nhiều đó.



Train là 1 phương tiện vận chuyển công cộng ko được khuyến khích dùng cho khách du lịch tại Myanmar vì nó cực kỹ cũ, ko an toàn & rất chậm. Ngoài ra giá lại khá đắt. Tham khảo từ link em đưa ra sẽ thấy:

Rangoon (Yangon) depart: 16:00 day 1
Bagan (Pagan) arrive: 09:30 day 2

Hành trình dài 16h30 với giá $40/ghế ngồi & $50/giường nằm. Trong khi đó, bus chất lượng cao chạy từ Yangon-Bagan mất 12h, khoảng $28/vé. Nếu em có thời gian, muốn tìm hiểu thêm về phương tiện giao thông ở Myanmar thì có thể đi thử cho biết chứ chị thì ko chọn đi train vì thời gian eo hẹp :)

Cảm ơn chị Mơ, vậy là chị cho phép em Join đoàn rồi ha. Em sẽ liên hệ với chị Luu Mieu trưởng nhóm 1 để xem join vụ ở Yangon và Golden Rock.
E cũng chưa tìm hiểu kĩ lắm về phương tiện đi lại ở Miến, nên em chỉ suggest vậy.
Em lại lỡ book vé BKK - Yangon và ngược lại rồi nên thôi ok ạ, em định travel thẳng từ Bagan về Yangon chứ không về Mandalay nữa tuy nhiên cứ để open xem cái nào tiện hơn.
Em k biết mọi người đã làm visa chưa thì em làm cùng với ạ?

mai dt
01-03-2013, 12:24
@Mơ .Cảm ơn em đã cho thông tin.Chênh lệch giá của 4 chặng bay kg bao nhiêu ,bù lại được đi thêm Yangon.
Tiếc quá , tầm thời gian ấy chị lại kg đi dài ngày như thế được.Bọn trẻ được nghĩ ,mình lại kẹt.Ngược đời.

Summer_Flower44
04-03-2013, 17:47
Các bạn tham gia chuyến đi này vui lòng đăng ký thông tin theo biểu mẫu đường link sau đây nhé!


https://docs.google.com/forms/d/193aMKCCbyuaDvFMoKSu6XZitmvvWyiK1kFLhzCGqxqg/viewform

Summer_Flower44
04-03-2013, 23:20
Hình ảnh xe dự định thuê ở Mandalay:

Xe 30 chỗ:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Hyundai33Seater21_zpsae8ef99e.jpg

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Hyundai33Seater4_zpsa40d2219.jpg

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Hyundai33Seater5_zpsf5bcafa0.jpg

Xe 22 chỗ

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Civilian22Seater2_zps47b6ce1e.jpg

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Civilian22Seater4_zpsa2daedf5.jpg

Các bạn có thể nhìn thấy trong hình:

1/ Xe 30 chỗ có khoang để hành lý -> chỗ ngồi rộng rãi, bật ra được,
2/ Xe 22 chỗ ko có khoang hành lý -> để trên xe -> Ngồi khá chật & 1 số ghế ko có lưng tựa

Đoàn mình sẽ có 2 đêm ngủ trên xe để tiết kiệm thời gian (hành trình 8-9hrs) vì thế mình sẽ chọn p/a thoải mái, thuận tiện nhất cho các bạn là thuê xe 30 chỗ. Chênh lệch thuê xe 30 chỗ > xe 22 chỗ = $300.

Tuyển thêm mem cho hành trình Myanmar-Inle-Bagan nhé!

CHỐT ĐOÀN: 22-24 mem

dinhngo
04-03-2013, 23:48
Em nghĩ nên chọn xe lớn đi cho thoải mái vì thời gian ngồi trên xe cũng nhiều . Xe nhỏ mà gặp khúc đường xấu như bên Kam thì tới nơi chắc mem Nử có nước ngồi một chổ vì mệt. Hết vui !

Summer_Flower44
05-03-2013, 00:16
Em nghĩ nên chọn xe lớn đi cho thoải mái vì thời gian ngồi trên xe cũng nhiều . Xe nhỏ mà gặp khúc đường xấu như bên Kam thì tới nơi chắc mem Nử có nước ngồi một chổ vì mệt. Hết vui !

Thoải mái nhất là thuê xe 45 chỗ. Mơ mà rủ rê được >30 mem đi Myanmar kỳ này & thuê xe 45 chỗ chắc phá kỷ lục quá :))

@ Anh Dinhngo nhớ đăng ký thông tin theo link nhé !

LeoBinh
05-03-2013, 10:49
Gần 2 năm rồi, khi đặt chân lên Burma. Quả là nhanh thật.
Leo hồi xưa đi: SGN - HAN - YANGON
Về YANGON - SGN
của VNA. Mọi thứ thật tuyệt vời. Quả ở Yangon book được khách sạn ParkRoyal Yangon quá rẻ. Thanh toán bằng thẻ chỉ cà thẻ thôi, nhưng mà sẽ set off ở Singapore. Nên cũng yên tâm....
Bagan, Inle, Mandalay....!!!

Summer_Flower44
06-03-2013, 17:17
TẠM THỜI CHỐT ĐOÀN (22 mem chính thức + 5 mem dự bị)

Danh sách tham gia chuyến đi (đã có vé 4 chặng):

1/ Mơ
2/ Mơ's
3/ LH Phong
4/ Nghia CD
5/ Nghia CD's
6/ Paracetamol
7/ Keng Link
8/ Keng Link's
9/ Vivian Le
10/ Vivian Le's (thiếu chặng Mandalay-BKK về 6/5)
11/ Vivian Le's mom (thiếu chặng Mandalay-BKK về 6/5)
12/ Luu Nhien
12a/ Luu Nhien's
14/ Bienvang
15/ Dinhngo
16/ Luu Nhien's
17/ Anh Tu Ấn
18/ Anh Thanh Hải
19/ Thiện Nhân
20/ Anh Thuong Phan
21/ Thuong Phan's wife
22/ Hanhhoang (HN)
.........................

Ngoài ra, có 1 bạn sáng nay gọi cho mình xin ghép đoàn 5 mem tại Mandalay.
TỔNG CỘNG (Tạm thời) 27 mem


Hành trình bay Saigon-Bangkok-Mandalay của nhóm mình như sau:

1/ SGN-BKK: 9h45 1/5/2013
2/ BKK-Mandalay: 8h50 2/5/2013
3/ Mandalay-BKK: 10h45 6/5/2013
4/ BKK-SGN: 19h35 6/5/2013

Về đến SG lúc 21h05 ngày 6/5/2013

1/ Các bạn số 12-16 sẽ sang Myanmar sớm để tham quan Yangon trước theo lịch sau:

SGN-BKK (28/4, chuyến muộn nhất, ngủ sân bay)
BKK-Yangon (29/4 chuyến sớm nhất)

2/ Các bạn số 17-21 sẽ sang Myanmar sớm để tham quan Yangon trước theo lịch sau:

SGN-BKK (29/4, chuyến muộn nhất, ngủ sân bay)
BKK-Yangon (30/4 chuyến sớm nhất)

Nhóm 1 & 2 sẽ gặp nhau ở Yangon và cùng đi Golden Rock ngày 30/4 - 1/5. Sáng ngày 1/5 rời Golden rock về lại Yangon & đi bus đêm Yangon-Mandalay/

Ghép đoàn tại Mandalay (2/5-6/5)
Mandalay-BKK-SGN (tự do)

dlax3883
06-03-2013, 22:21
Mình cung muô'n đi giô'ng ca'c ba.n tu sô' 17-21, co' ai help mình thông tin vé máy bay + visa voi. THANKS :-)

dinhngo
07-03-2013, 18:49
Mình ở xa không off được nên chấp hành ý kiến chung của đoàn, thông tin về đóng tiền quyết tâm, làm visa, các việc cần chuẩn bị nhờ chị Mơ thông tin dùm nhé !

Summer_Flower44
07-03-2013, 18:56
Mình ở xa không off được nên chấp hành ý kiến chung của đoàn, thông tin về đóng tiền quyết tâm, làm visa, các việc cần chuẩn bị nhờ chị Mơ thông tin dùm nhé !

Dinhngo ko đi được nhưng nhất định Bienvang phải đi đó nhé! Ko thì xem như ko có tên trong DS nha :D

Summer_Flower44
07-03-2013, 19:03
THÔNG BÁO

THÂN MỜI CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CHUYẾN ĐI OFFLINE ĐẶT CỌC CHUYẾN MYANMAR VÀ THỐNG NHẤT LỊCH TRÌNH CHUYẾN ĐI ngày 9/3 lúc 18h30 tại cafe Mơ Phuot. Các thành viên vui lòng tham gia đông đủ. Rất cảm ơn.

Hai bạn đã gọi cho mình sáng nay đăng ký tham gia cùng đoàn cũng vui lòng ghé họp nhé!

Bản đồ chỉ đường đến quán:

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528897_301445129927203_1464701687_n.jpg

Hoặc các bạn có thể gọi 0919.28.7667 để được hướng dẫn đường đi ngắn nhất :)

vothanhhai
08-03-2013, 08:31
Bác chủ ơi,bác đã bỏ sót tên một thành viên rồi.

Summer_Flower44
08-03-2013, 08:38
Bác chủ ơi,bác đã bỏ sót tên một thành viên rồi.

Dạ, ko sót đâu ạh, chỉ là nhầm Trọng Nhân -> Trung Hiếu thui! Đã sửa nhé Bác :)

bienvang
09-03-2013, 00:01
Dinhngo ko đi được nhưng nhất định Bienvang phải đi đó nhé! Ko thì xem như ko có tên trong DS nha :D

Chị Mơ ép em dữ hén :))

dlax3883
09-03-2013, 21:47
Vừa mới book vé xong, toàn bộ bên Asia, tổng thiệt hại 5trieu. Sẽ join chung nhóm của bạn Thịnh. Chắc phải làm thêm 1 cái offline nho nhỏ nữa. Hy vọng mọi người có 1 chuyến đi vui vẻ :)

Summer_Flower44
10-03-2013, 00:26
DANH SÁCH CHỐT ĐOÀN (30 mem chính thức)

1/ Mơ
2/ Anh Tu Ấn
3/ Anh Thanh Hải
4/ Thiện Nhân
5/ Anh Thuong Phan
6/ Thuong Phan's wife
7/ Mơ's
8/ Mơ's son
9/ LH Phong
10/ Nghia CD
11/ Nghia CD's
12/ Paracetamol
12a/ Keng Link
14/ Keng Link's
15/ Vivian Le
16/ Vivian Le's
17/ Vivian Le's mom
18/ Luu Nhien
19/ Luu Nhien's
20/ Luu Nhien's
21/ Bienvang
22/ Dinhngo
23/ Chị Maidt
24/ Minh Hoàng (ĐN)
25/ Nguyen Dan
26/ Dlax3883
27/ Luu Nhien's
28/ Luu Anh Thu
29/ Phi Hồng
30/ Phi Hồng's
.........................

TỔNG CỘNG: 30 mem

Summer_Flower44
10-03-2013, 00:34
Hành trình bay Saigon-Bangkok-Mandalay của nhóm mình cụ thể như sau:

Nhóm 1 gồm các bạn:

1/ Lưu Nhiên
2/ Lưu Nhiên's
3/ Lưu Nhiên's
4/ Bienvang
5/ Dinhngo
6/ Dlax3883
7/ Lưu Nhiên's
8/ Minh Hoàng (Đà Nẵng-đến Myanmar chiều muộn & tự túc đến k/s Myanmar. Liên hệ với Lưu Miêu để biết tên k/s)

Với lịch bay như sau:
1/ SGN-BKK: 21h45 ngày 28/4/2013 (ngủ đêm sân bay)
2/ BKK-Yangon: 7h15 ngày 29/4/2013
3/ Mandalay-BKK: 10h45 7/5/2013
4/ BKK-SGN: 15h55 7/5/2013

(To be continued)

Summer_Flower44
10-03-2013, 00:38
Hành trình bay Saigon-Bangkok-Mandalay của nhóm mình cụ thể như sau:

Nhóm 2 gồm chú & anh chị:

1/ Chú Võ Thanh Hải
2/ Anh Thiện Nhân
3/ Anh Thuong Phan
4/ Chị Thuong Phan
5/ Anh Tu Ấn
6/ Luu Anh Thu

Với lịch bay như sau:
1/ SGN-BKK: 21h45 ngày 29/4/2013 (ngủ đêm sân bay)
2/ BKK-Yangon: 7h15 ngày 30/4/2013
3/ Mandalay-BKK: 10h45 ngày 7/5/2013
4/ BKK-SGN: 15h55 ngày 7/5/2013

(To be continued)

Summer_Flower44
10-03-2013, 00:51
Hành trình bay Saigon-Bangkok-Mandalay của nhóm mình cụ thể như sau:

Nhóm 3 gồm các bạn:

1/ Mơ
2/ Mơ's
3/ Mơ's
4/ LH Phong
5/ Nghia CD
6/ Nghia CD's
7/ Paracetamol
8/ Keng Link
9/ Keng Link's
10/ Vivian Le
11/ Vivian Le's
12/ Vivian Le's mom
12a/ Nguyen Dan (Sinh Khuong)
14/ Chị Maidt
15/ Phi Hồng
16/ Phi Hồng's


Với lịch bay như sau:
1/ SGN-BKK: 9h45 ngày 1/5/2013 (về BKK nghỉ & tham quan 1 đêm)
2/ BKK-Mandalay: 8h50 ngày 2/5/2013
3/ Mandalay-BKK: 10h45 ngày 6/5/2013
4/ BKK-SGN: 19h35 ngày 6/5/2013

Các bạn số 10-11-12 (nhóm 3) sẽ bay về SGN muộn hơn 15h55 ngày 8/5/2013

Summer_Flower44
10-03-2013, 01:11
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ ĐẶT CỌC (100USD/mem, ngày 9/3/2013)

1/ Mơ
2/ Mơ's
3/ Anh Thuong Phan
4/ Chị Thuong Phan
5/ Chú Võ Thanh hải
6/ Anh Thiện Nhân
7/ Anh LH Phong
8/ Anh Tu Ấn
9/ Chị Maidt
10/ Kenglink
11/ Kenglink's
12/ Dlax3883
12a/ Nguyen Dan
14/ Tishizu Nguyen
15/ Nghia CD
16/ Dinhngo
17/ Bienvang
18/ MinhHoang (Đà Nẵng)
19/ Lưu Nhiên
20/ Lưu Nhiên's
21/ Lưu Nhiên's
22/ Lưu Nhiên's
23/ Luu Anh Thu
24/ Vivian Le
25/ Vivian Le's
26/ Vivian Le's
.......................

Các bạn vui lòng CK tiền cọc $100/mem trước 12h00 ngày 14/3/2013 vì tình hình đặt phòng & xe dịp lễ này tại Myanmar cực kỳ khó (vì đoàn chúng ta đông >13 phòng). Sau ngày 14/3 mình sẽ chốt Danh sách lần cuối cùng dựa theo DS chuyển cọc nhé!

Summer_Flower44
10-03-2013, 01:17
Vài lời nhắn gửi:


Mong các bạn theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên. Vẫn là 1 lời nhắn nhủ như trước đây: "Có người đã bỏ công thu thập thông tin và viết bài, thì xin mọi thành viên tham gia chuyến đi cũng vui lòng bỏ chút ít thời gian để xem qua nội dung"

Đường link đề nghị các bạn đăng ký thông tin cá nhân đã được đăng lên đã gần 1 tuần (cả trên Face & trên Phuot.vn), cho đến nay cũng chỉ mới có 15/25 thành viên gửi thông tin. Thư mời offline được gửi cả trên Face & Phuot.vn, mời họp lúc 18h30, thì đến hơn 19h00 vẫn chỉ có 11/25 thành viên tham dự. Có 1 vài người ko đi họp & đến muộn cũng ko hề có 1 dòng tin nhắn & báo tin sẽ ko tham dự họp,.....

Thật là buồn.

beam
10-03-2013, 06:27
Chị Mơ chuẩn bị chu đáo quá, tiếc là em lại không tham gia chuyến đi này, lần sau phải bắt kịp chuyến đi khác của chị

sinhkhuong
10-03-2013, 11:14
Cảm ơn chị Mơ! Còn em, Nguyen Dan, trong danh sách nhóm 3 nữa nha chị!

lhphong
10-03-2013, 11:22
Chị Mơ ơi. Phong đảm bảo Nguyễn Minh Hoàng chắc chắn đi. Phong sẽ chuyển cọc cho chị sau nhé.

dinhngo
10-03-2013, 14:11
Chị Mơ cho dinhngo xin số TK để nộp tiền quyết tâm với .

vdtrang
10-03-2013, 23:42
Cả nhà ơi, em xin lỗi cả nhà ạ.
Do có một số thay đổi trong công việc của em mà đến giờ sếp em vẫn chưa cho biết lịch chính xác, trong khi đó Air Asia đã tăng giá vé rồi nên em không đi được nữa đâu ạ. Em hóng từ chiều đến giờ, buồn quá. :-( Đành cáo lỗi cùng chị Mơ và anh Thịnh, người rất nhiệt tình gọi cho em để nhắc nhở book vé hôm nay.

Bây giờ đã muộn nên sáng mai em sẽ liên lạc với nhóm anh Thịnh/chị Lưu Nhiên để thông báo rút. Nếu có duyên sẽ còn gặp lại. Cảm ơn cả nhà.

mai dt
11-03-2013, 08:39
Những tưởng phải hủy chuyến đi này hoàn toàn.Đi off 1 chuyến khác, nhưng vẫn chuẩn bị
dự phòng cho cung này+chút hy vọngmong manh.Nhưng cuối cùng Thiên thời +địa lợi +nhân hòa,
duyên đã tới ,thế là quyết luôn.
Chị cảm ơn Mơ đã giúp cho mọi việc suôn sẻ vào phút thứ 89 nhé.:L
Giờ chỉ cầu mong mọi việc đều ổn. Chờ ngày lên đường thôi.

dlax3883
11-03-2013, 14:01
Có ai có form VISA mẫu không, cho mình bắt chước với, thanks :)

Summer_Flower44
11-03-2013, 17:30
@ Dlax3883: Em có thể load Myanmar visa form ở đây nè

http://www.myanmarvisa.com/downloadform.htm

Summer_Flower44
12-03-2013, 16:00
Các bạn có vé bay nằm trong TK của Mơ muốn mua hành lý thì đăng ký để Mơ mua chung cho mọi người nhé!

Hiện tại đã có những mem sau mua hành lý:

1/ Anh Phan Thuong: 15kg
2/ Anh Thiện Nhân: 15kg
3/ Mơ: 10kg 2 chặng về (Mandalay-BKK-SGN). Có bạn nào muốn ghép chung để upgrade lên 20kg ko?
............................

@ Hanhhoang: Bạn Minhhoang ở Đà Nẵng muốn liên lạc với em để cùng đồng hành chặng Mandalay-Yangon & bạn ấy bay về Hà Nội. Cho chị số phone nhé!

LUUMIEU
12-03-2013, 23:02
Thân mời các bạn, anh, chị, cô, chú nhóm 1 và 2 (cả nhóm 3 và những ai quan tâm đến chuyến đi này!) họp mặt tại quán cafe Mơ Phượt vào lúc 7 giờ tối thứ 5, ngày 14/3/2013 để bàn kế hoạch cụ thể cho 3 ngày ở Yangon.

Hẹn gặp cả nhà hen!

LM

ntthai
13-03-2013, 08:28
chị Mơ có thể cho em 1 số gợi ý về lịch trình tham quan cũng như ở KS nào được không ạ? Em cũng có chương trình đi Buma vào tháng 9 này; đoàn khoảng 10 người, thấy chị để chi phí 330USD mà ham quá, tại em đi lần đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm hehe. Tks chị trước nhé!

dinhngo
14-03-2013, 12:12
Xin phép Mod up lên cho các Bạn thấy !

Lúc nào làm Visa cho em ké với nha chị Mơ !

Summer_Flower44
17-03-2013, 03:53
chị Mơ có thể cho em 1 số gợi ý về lịch trình tham quan cũng như ở KS nào được không ạ? Em cũng có chương trình đi Buma vào tháng 9 này; đoàn khoảng 10 người, thấy chị để chi phí 330USD mà ham quá, tại em đi lần đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm hehe. Tks chị trước nhé!

Đoàn em có 10 mem, khá thuận lợi cho việc thuê xe tham quan các điểm. Vì chị ko rõ ngày giờ bay và thời gian ở lại Myanmar của tụi em nên ko tư vấn được lịch trình cụ thể. Hôm nào rảnh ghé qua chị chơi nói chuyện sẽ được nhiều hơn nhé! Phone cho chị trước khi đến: 0919 28 7667

Thân,

lhphong
19-03-2013, 11:21
Sao dạo này im lặng quá, không thấy ai nói năng gì hết vậyyyyyyyyyyy?

trangngochanh
19-03-2013, 14:12
Tất cả chuẩn bị xong rồi chỉ đợi giờ G là xuất phát nên mọi người đều im hơi lặng tiếng đây mà .Trước khi có bảo thì biển rất êm đềm.

Hoang_songphuong
19-03-2013, 21:50
Chào Chị Mơ,

Em đã đặt vé máy bay cho toàn bộ hành trình của chuyến đi, đầu tiên em sẽ bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 28/4, ngày 29/4 e sẽ bay Vietnam Airlines từ Hà Nội qua Rangoon và nhập với group đến ngày 29/4(có ở cùng khách sạn), ngày 30/4 sẽ đi cùng group cho đến ngày 1/5 đi Mandaly để nhập toàn bộ đoàn. Đến chiều tối 5/5 em sẽ chia tay đoàn để về lại Rangoon (em chưa biết được ở địa điểm nào sẽ là thuận lợi nhất cho hành trình về Rangoon này) và sau bay về Hà Nội chiều ngày 6/5, ngày 7/5 em về lại Đà Nẵng.
Như vậy nhờ chị giúp cho em được ghép với group đến vào ngày 29/4 và tham gia toàn bộ hoạt động của group và cũng nhờ chị đặt giúp em xe về lại Rangoon ở địa điểm nào mà chị đánh giá là thuận tiện nhất.

Cảm ơn chị nhiều nhiều

dinhngo
19-03-2013, 22:17
Nghe nói làm Visa cả tháng lận mà đoàn mình chưa thấy động tịnh gì ! có gì các Bác hú em với nhé !

Hoang_songphuong
20-03-2013, 07:17
Chào Chị Mơ,

Em bổ sung thời gian như thế này nhé:

Em đã đặt vé máy bay cho toàn bộ hành trình của chuyến đi, đầu tiên em sẽ bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 28/4, ngày 29/4 e sẽ bay Vietnam Airlines từ Hà Nội 16h35 qua Rangoon lúc 18h10 và nhập với group 1 đến sáng ngày 29/4(có ở cùng khách sạn), ngày 30/4 sẽ đi cùng group 1 cho đến ngày 1/5 đi Mandaly để nhập toàn bộ đoàn. Đến chiều tối 5/5 em sẽ chia tay đoàn để về lại Rangoon (em chưa biết được ở địa điểm nào sẽ là thuận lợi nhất cho hành trình về Rangoon này) và sau đó bay về Hà Nội tối ngày 6/5 lúc 19h10, ngày 7/5 em về lại Đà Nẵng.
Như vậy nhờ chị giúp cho em được ghép với group 1 đến vào ngày 29/4 và tham gia toàn bộ hoạt động của group 1 từ ngày 30/4 và cũng nhờ chị đặt giúp em xe về lại Rangoon ở địa điểm nào mà chị đánh giá là thuận tiện nhất.

Cảm ơn chị nhiều nhiều!!!

Summer_Flower44
20-03-2013, 23:40
Nghe nói làm Visa cả tháng lận mà đoàn mình chưa thấy động tịnh gì ! có gì các Bác hú em với nhé !

Visa Myanmar được cấp trong vòng 7-14 ngày và có giá trị sử dụng trong 30 ngày vì thế nếu xin sớm có thể sẽ bị hết hạn trước khi bay.



Chào Chị Mơ,

Em bổ sung thời gian như thế này nhé:

Em đã đặt vé máy bay cho toàn bộ hành trình của chuyến đi, đầu tiên em sẽ bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 28/4, ngày 29/4 e sẽ bay Vietnam Airlines từ Hà Nội 16h35 qua Rangoon lúc 18h10 và nhập với group 1 đến sáng ngày 29/4(có ở cùng khách sạn), ngày 30/4 sẽ đi cùng group 1 cho đến ngày 1/5 đi Mandaly để nhập toàn bộ đoàn. Đến chiều tối 5/5 em sẽ chia tay đoàn để về lại Rangoon (em chưa biết được ở địa điểm nào sẽ là thuận lợi nhất cho hành trình về Rangoon này) và sau đó bay về Hà Nội tối ngày 6/5 lúc 19h10, ngày 7/5 em về lại Đà Nẵng.
Như vậy nhờ chị giúp cho em được ghép với group 1 đến vào ngày 29/4 và tham gia toàn bộ hoạt động của group 1 từ ngày 30/4 và cũng nhờ chị đặt giúp em xe về lại Rangoon ở địa điểm nào mà chị đánh giá là thuận tiện nhất.

Cảm ơn chị nhiều nhiều!!!

Bạn Hoàng liên hệ với LUUMIEU (Luu Nhiên) về việc gặp đoàn tại Yangon ngày 29/4 do bạn bay sang Yangon ko cùng giờ với nhóm 1. Bạn sẽ tự túc đi từ sân bay về k/s nhé.

@ LUUMIEU có cách nào thông báo cho bạn Hoàng biết tên k/s để bạn ấy gặp mọi người ko? Bạn Hoàng là nam nên khi book phòng em cũng lưu ý!

@ Đã mua 15kg hành lý cho anh Tu Ấn & anh Thiện Nhân (4 chặng bay đi/về) Các bạn nào trước đây nhờ mình đặt vé muốn mua hành lý vui lòng liên hệ với mình.

@ CHÚ Ý: Các bạn nộp Passport và Form xin visa & 2 ảnh 4x6 (hình thẻ) của các thành viên trong đoàn (dự kiến chậm nhất ngày 1/4/2013) và mình sẽ gửi ra Hà Nội nhờ xin Visa. Phí xin Visa Myanmar tại HN là $20, tại SG là $35. Đoàn sẽ nhờ người tại HN xin giúp và mình sẽ thu của các bạn $22/mem nhé! ($2/mem tiền dịch vụ xin Visa tại HN)

dinhngo
25-03-2013, 01:33
Hôm trước em gửi lên hình 3x4 ! chít em rùi !!!!

lhphong
25-03-2013, 09:30
Chị Mơ ơi. Form visa lấy ở đâu vậy chị, hình 3x4 được không chị?

Summer_Flower44
26-03-2013, 15:21
Các bạn vui lòng tập trung passport, hình và đơn xin cấp visa Myanmar về cho Mơ trước ngày 1/4/2013 để mình gửi ra Hà Nội cho kịp nhé! Sau thời gian này, mọi người sẽ tự túc xin visa nha!

Mẫu đơn xin Visa nhập cảnh Myanmar cho người Việt Nam download tại đây:

http://gmas.com.vn/uploads/userfiles/visaapplications(1).pdf

Bản hướng dẫn hồ sơ xin visa (ghi chú: hình phông nền trắng theo quy định quốc tế) download tại đây:

http://gmas.com.vn/uploads/userfiles/HD%20NOP%20HO%20SO%20QUA%20LSQ%20XIN%20VISA%20VAO% 20MYANMAR%2010[1]_3_2011(1).pdf

vyvy301285
26-03-2013, 19:31
Các bạn vui lòng tập trung passport, hình và đơn xin cấp visa Myanmar về cho Mơ trước ngày 1/4/2013 để mình gửi ra Hà Nội cho kịp nhé! Sau thời gian này, mọi người sẽ tự túc xin visa nha!

Mẫu đơn xin Visa nhập cảnh Myanmar cho người Việt Nam download tại đây:

http://gmas.com.vn/uploads/userfiles/visaapplications(1).pdf

Bản hướng dẫn hồ sơ xin visa (ghi chú: hình phông nền trắng theo quy định quốc tế) download tại đây:

http://gmas.com.vn/uploads/userfiles/HD%20NOP%20HO%20SO%20QUA%20LSQ%20XIN%20VISA%20VAO% 20MYANMAR%2010[1]_3_2011(1).pdf
Chị Mơ ơi, tụi em có 5 người đến Yangon ngày 28/4, chị cho em gửi làm visa luôn được hong chị? Nếu được em chạy qua bên chỗ chị gửi hồ sơ và tiền làm visa cho chị. Mong tin chị nè.

Summer_Flower44
31-03-2013, 21:56
@ CHÚ Ý: Các bạn nộp Passport và Form xin visa & 2 ảnh 4x6 (hình thẻ) của các thành viên trong đoàn (dự kiến chậm nhất ngày 1/4/2013) và mình sẽ gửi ra Hà Nội nhờ xin Visa. Phí xin Visa Myanmar tại HN là $20, tại SG là $35. Đoàn sẽ nhờ người tại HN xin giúp và mình sẽ thu của các bạn $22/mem nhé! ($2/mem tiền dịch vụ xin Visa tại HN)


Mình sẽ thu của các bạn 500k/mem thay vì $22 vì ko thể chuyển tiền USD ra Hà Nội được mà sẽ CK bằng tiền Việt để ở ngoài ấy mua tiền USD ở ngoài thị trường và mang nộp ở ĐSQ Myanmar. Ngoài ra còn có chi phí CPN ra và vào SGN-HN nữa nhé!


DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ NỘP PASSPORT VÀ ĐƠN XIN VISA MYANMAR:

1/ Mơ (500k)
2/ Mơ's (500k)
3/ Anh Thuong Phan (500k)
4/ Chị Thuong Phan (500k)
5/ Chú Võ Thanh Hải
6/ Anh Thiện Nhân
7/ Anh Tu Ấn (USD 22)
8/ Chị Maidt (500k)
9/ Anh LH Phong (500k)
10/ MinhHoang (500k)
11/ Dlax3883 (USD 20 & 50k)
12/ Nguyen Dan (USD 20 & 50k)
12a/ Tishizu Nguyen (USD 20 & 50k)
14 Nghia CD (500k)
15/ Luu Nhien (500k)
16/ Lưu Nhiên's (500k)
17/ Luu Anh Thu (500k)
18/ Phi Hồng (500k)
19/ Phi Hồng's (500k)
20/ Dinhngo (500k)
21/ Bienvang (500k)
22/ Vivian Le (500k)
23/ Vivian Le's (500k)
24/ Luu Nhien's (500k)
25/ KengLink
26/ KengLink's

Các bạn chưa nộp pass & chi phí làm Visa:

1/ Vivian Le's
2/ Luu Nhien's

Vivian Le's & Luu Nhien's sẽ tự làm visa do passport chưa nhận kịp.

dinhngo
31-03-2013, 22:59
Chời ! chưa có tên mình nữa.

Summer_Flower44
02-04-2013, 17:45
Chời ! chưa có tên mình nữa.

Đã cập nhật nhé anh! Bienvang mới nộp hôm qua àh.

donkishote
02-04-2013, 17:51
Hi chị Mơ, em (Luu Nhien's) vì vướng lịch xin visa cho chuyến hành trình Quảng Châu 17-25/4 nên em đã chủ động làm visa mianma luôn rồi. Vẫn tham gia với mọi người đúng lịch. Cám ơn chị.

anhdo136
04-04-2013, 16:25
Thấy các bạn chuyển passport từ SG ra HN nên mình thông báo 1 chút vì hôm nay vừa lên lấy visa ở đại sứ quán ngoài HN:
Đại sứ quán nghỉ Water festival cả tuần từ 15-19.

huyenmeo09
05-04-2013, 09:16
Mình cũng vừa lên nộp hồ sơ xin visa sáng nay, lúc nhận giấy hẹn lấy visa vào 11/4 thì bạn nhân viên ở DSQ cũng thông báo nghỉ từ 12/4 (t6) đến hết 21/4 (CN), bạn nào chưa nộp nhanh nhanh nộp nhé

huyenmeo09
05-04-2013, 09:26
E xin phép post nhờ chị Mơ lịch trình của e ở trang này nhé để xem có thể join với đoàn mình hay các bạn ở đoàn khác một vài ngày trong chuyến đi cho vui ah (nhóm mình có 2 người, mình ở HN và bạn mình thì ở SG)
Sáng 28/4: HN-BKK arrive at 11.10 a.m
BKK-Yangon arrive at 17.20pm
Mình có tìm được chuyến bus đi Bagan lúc 7p.m cùng ngày nên đang cân nhắc đi luôn Bagan tối đó hoặc vẫn chơi ở Yangon 1 ngày sau đi bus tới Bagan
29/4: Yangon
30/4-1/5: Bagan
Tối lên bus đi Mandalay
2-3/5: Mandalay, tối 3/5 lên bus đi Inle
4-5/5: Inle lake, tối 5/5 lên bus về lại Yangon
6/5: 12.40pm bay Yangon-BKK
7/5: 6.45 am bay BKK-HN (bạn mình sẽ về SG vào 6/5 )
Mình chưa book Ks gì cả vì đợt trước công việc hơi bận và thấy đây cũng là mùa thấp điểm rồi nhưng h thấy cũng hơi trễ, mong các bạn chia sẻ thông tin với mình về việc này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Contact của mình là [email protected]

Summer_Flower44
05-04-2013, 15:44
E xin phép post nhờ chị Mơ lịch trình của e ở trang này nhé để xem có thể join với đoàn mình hay các bạn ở đoàn khác một vài ngày trong chuyến đi cho vui ah (nhóm mình có 2 người, mình ở HN và bạn mình thì ở SG)
Sáng 28/4: HN-BKK arrive at 11.10 a.m
BKK-Yangon arrive at 17.20pm
Mình có tìm được chuyến bus đi Bagan lúc 7p.m cùng ngày nên đang cân nhắc đi luôn Bagan tối đó hoặc vẫn chơi ở Yangon 1 ngày sau đi bus tới Bagan
29/4: Yangon
30/4-1/5: Bagan
Tối lên bus đi Mandalay
2-3/5: Mandalay, tối 3/5 lên bus đi Inle
4-5/5: Inle lake, tối 5/5 lên bus về lại Yangon
6/5: 12.40pm bay Yangon-BKK
7/5: 6.45 am bay BKK-HN (bạn mình sẽ về SG vào 6/5 )
Mình chưa book Ks gì cả vì đợt trước công việc hơi bận và thấy đây cũng là mùa thấp điểm rồi nhưng h thấy cũng hơi trễ, mong các bạn chia sẻ thông tin với mình về việc này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Contact của mình là [email protected]

Hi Huyền,
Sorry em vì hổm rày ko liên lạc với em được! Theo lịch trình của em có thể join cùng đoàn ngày 2-3 Mandalay, 4-5 Inle đó! Nếu quyết định tham gia cùng đoàn thì sáng 2/5 sẽ có nhóm đi bus Yangon-Mandalay & đón đoàn bay từ BKK-Mandalay để tham quan city tour đó! Cho chị biết thông tin bus Bagan-Mandalay để đón em và bạn nhé!

huyenmeo09
05-04-2013, 17:45
Em cảm ơn chị Mơ nhiều nhé.
Em đang tính đi luôn Bagan hôm đầu tiên tới Yangon 28/4 vì vừa rồi cũng có một nhóm bạn trong SG đi cùng ngày với e và dự đình là tối đi chuyến bus lúc 6h30, em đi cùng các bạn cho vui luôn.
Nếu theo plan đó thì e sẽ chơi 29-30/4 ở Bagan và 1-2 ở Mandalay, vậy e sẽ join với đoàn chị vào ngày 2/5 đi city tour ah.
Hôm trước e cũng thấy chị nói là lịch trình bên nhóm chị có thể sẽ thay đổi, nên h e ko rõ là đoàn mình sẽ chuyển chơi ở Mandalay 2 ngày 2-3/5 và 4-5 ở Inle ah, nếu thế thì e lại đi Inle trước chị một ngày, và chỉ join với nhóm 1 ngày ở Inle chị nhỉ?
Chị cho em xin lịch trình đã chốt của chị để e sắp xếp join với chị nhé.
Đến h này e mới bắt đầu đặt bus và phòng ở, em sẽ gửi thông tin bus sớm cho chị ah, chị Mơ share giúp e địa điểm chị đặt phòng nhé để e đặt cùng luôn mọi người cho tiện ah.
Thanks chị nhiều nhiều ah.

hoangvanphuong75
06-04-2013, 09:00
@all: Mình mới đi Yangoon, Bagan, Mandalay về tối hôm qua, share vội info cho các bạn: Có bus ngày và bus đêm Yangoon-Bagan, có bus sáng, trưa và tối Bagan-Mandalay. Mùa này bên đó rất nóng...Bagan chỉ nên ở 1/2 day or 1 day giành cho các bạn ít time, Mandalay thì min 2day1nite.
Đổi tiền ở sân bay Yangon lợi nhất Myanmar. Bus Myanmar mới tinh rất lạnh, mang theo áo ấm khi bus đêm (trên xe có mền và gối ngủ).

Public bus 43 Bus Mingalar station to Sule Pagoda, bus 51 Stand road to Airport 200 kyat (bus viết chữ giun). Taxi Yangon airport-Sule pagoda 8000 kyat, 1USD 876 kyat, 1 Sing 706 kyat.

Summer_Flower44
09-04-2013, 16:39
Bạn DLAXX (Nguyễn Minh Khoa) Gửi GẤP toàn bộ vé máy bay đi MYANMAR để xin visa theo y/c của Đại sứ quán trong chiều nay vào mail: [email protected] nhé em!

dlax3883
09-04-2013, 17:36
Đã send mail, chị kiểm tra giùm em nhé. Cho em hỏi tất cả đều phải bổ sung vé máy bay hay chỉ có vài người bị thôi chị?

dinhngo
11-04-2013, 21:31
Úp !! bắt đầu thấy lo lo rồi, còn 2 tuần nữa .

Hoang_songphuong
12-04-2013, 11:41
Xin chào Lưu Nhiên, (chưa biết là lớn hay nhỏ tuổi hơn nên xin phép cho gọi bằng mình, sau đó sẽ đính chính và sorry sau nhé), mình là Hoàng/Mr ở Đà Nẵng, có tham gia chương trình này, tuy nhiên do mình book trễ nên phải bay trực tiếp từ Hà Nội đến Yangoon lúc 18h10 ngày 29/4, mình muốn xin tham gia nhóm từ thời gian này đến lúc nhập đoàn tại Mandalay, vậy nhờ bạn book giúp mình khách sạn 29/4 và toàn bộ chương trình đi ngày 30/4, 1/5 của nhóm này nhé!

Mong nhận được sự giúp đỡ và đồng ý cho tham gia!
ĐT của Hoàng: 0935896919 hoặc 0989163263
Cho mình xin số điện thoại để có gì mình liên hệ nhé!
Cảm ơn bạn nhiều!


Visa Myanmar được cấp trong vòng 7-14 ngày và có giá trị sử dụng trong 30 ngày vì thế nếu xin sớm có thể sẽ bị hết hạn trước khi bay.




Bạn Hoàng liên hệ với LUUMIEU (Luu Nhiên) về việc gặp đoàn tại Yangon ngày 29/4 do bạn bay sang Yangon ko cùng giờ với nhóm 1. Bạn sẽ tự túc đi từ sân bay về k/s nhé.

@ LUUMIEU có cách nào thông báo cho bạn Hoàng biết tên k/s để bạn ấy gặp mọi người ko? Bạn Hoàng là nam nên khi book phòng em cũng lưu ý!

@ Đã mua 15kg hành lý cho anh Tu Ấn & anh Thiện Nhân (4 chặng bay đi/về) Các bạn nào trước đây nhờ mình đặt vé muốn mua hành lý vui lòng liên hệ với mình.

@ CHÚ Ý: Các bạn nộp Passport và Form xin visa & 2 ảnh 4x6 (hình thẻ) của các thành viên trong đoàn (dự kiến chậm nhất ngày 1/4/2013) và mình sẽ gửi ra Hà Nội nhờ xin Visa. Phí xin Visa Myanmar tại HN là $20, tại SG là $35. Đoàn sẽ nhờ người tại HN xin giúp và mình sẽ thu của các bạn $22/mem nhé! ($2/mem tiền dịch vụ xin Visa tại HN)

Hoang_songphuong
13-04-2013, 07:39
Chị Mơ ơi,

Hôm trước vào Sài gòn em có nhờ chị hỏi giúp em thông tin về xe về lại yangoon ngày 5/5/2013, lúc nào có thông tin nhờ chị báo giúp em nhé!

Cảm ơn chị nhiều,

dinhngo
16-04-2013, 14:44
Có thông tin gì về VISA chưa chị Mơ ơi !

Summer_Flower44
16-04-2013, 15:34
Sau nhiều lần lên xuống bổ sung & chỉnh sửa hồ sơ xin Visa Myanmar tại Đại sứ quán Myanmar ở Hà Nội, hồ sơ của nhóm mình đã được nhận. Do ĐSQ nghỉ lễ từ ngày 12/4 đến hết ngày 22/4 nên ko được tính vào thời gian làm việc. Visa của nhóm mình sẽ nhận vào ngày 25/4, gửi CPN vào SG chậm nhất chiều 26/4 các bạn sẽ ghé quán cafe Mơ Phuot nhận passport nhé!

Summer_Flower44
16-04-2013, 15:39
THÔNG BÁO

THÂN MỜI CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CHUYẾN ĐI OFFLINE NỘP TIỀN CHUYẾN ĐI VÀ LÀM THỦ TỤC CHECK-IN & IN BOARDING PASS vào ngày 26/4 lúc 18h30 tại cafe Mơ Phuot. Các thành viên vui lòng tham gia đông đủ. Rất cảm ơn.


Bản đồ chỉ đường đến quán:

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528897_301445129927203_1464701687_n.jpg

Hoặc các bạn có thể gọi 0919.28.7667 để được hướng dẫn đường đi ngắn nhất :)[/QUOTE]

Summer_Flower44
18-04-2013, 14:54
1/ Các bạn sau đây vui lòng đăng ký thông tin theo link này để mình gửi DS sang Myanmar cho đại lý:

1/ Lam Anh Thu (Luu Nhien's)
2/ Phi Hồng
3/ Phi Hồng's

https://docs.google.com/forms/d/193aMKCCbyuaDvFMoKSu6XZitmvvWyiK1kFLhzCGqxqg/viewform

2/ Ngoài ra, mình dự kiến sẽ mua BH du lịch chuyến đi này (tự túc) Phí BH với mức tối đa $50.000 cho chuyến du lịch 1-6 ngày= $7; 7-9 ngày= $9 được giảm 10%. Các bạn nào muốn mua chung BH du lịch thì đăng ký tại topic này nhé!

Hạn chót 25/4/2014 chốt DS mua BH để gửi cho cty BH.

3/ Nhóm 3 gồm các bạn trong DS sau sẽ đến BKK ngày 1/5 và sẽ vào trung tâm chơi 1 hôm. Mình dự kiến sẽ book phòng chung cho mọi người tại Khao San Road. Mình đã nhận confirm của các bạn và sẽ đặt phòng ở Agoda.com, giá 400k/đêm bao gồm ăn sáng. Riêng 2 bạn Kenglink & Kenglink's ko biết ý 2 bạn thế nào, đã book phòng ở BKK chưa nhỉ/

1/ Mơ
2/ Mơ's
3/ Mơ's
4/ LH Phong
5/ Nghia CD
6/ Paracetamol
7/ Keng Link
8/ Keng Link's
9/ Vivian Le
10/ Vivian Le's
11/ Vivian Le's mom
12/ Nguyen Dan (Sinh Khuong)
12a/ Chị Maidt
14/ Phi Hồng
15/ Phi Hồng's

perfum
18-04-2013, 15:04
Xin chào Lưu Nhiên, (chưa biết là lớn hay nhỏ tuổi hơn nên xin phép cho gọi bằng mình, sau đó sẽ đính chính và sorry sau nhé), mình là Hoàng/Mr ở Đà Nẵng, có tham gia chương trình này, tuy nhiên do mình book trễ nên phải bay trực tiếp từ Hà Nội đến Yangoon lúc 18h10 ngày 29/4, mình muốn xin tham gia nhóm từ thời gian này đến lúc nhập đoàn tại Mandalay, vậy nhờ bạn book giúp mình khách sạn 29/4 và toàn bộ chương trình đi ngày 30/4, 1/5 của nhóm này nhé!

Mong nhận được sự giúp đỡ và đồng ý cho tham gia!
ĐT của Hoàng: 0935896919 hoặc 0989163263
Cho mình xin số điện thoại để có gì mình liên hệ nhé!
Cảm ơn bạn nhiều!

Mình cũng bay chuyến HAN-RGN 18h10 ngày 29.4 đến Yangon.

lhphong
18-04-2013, 18:36
[QUOTE=Summer_Flower44;863740]1/ Các bạn sau đây vui lòng đăng ký thông tin theo link này để mình gửi DS sang Myanmar cho đại lý:

1/ Lam Anh Thu (Luu Nhien's)
2/ Phi Hồng
3/ Phi Hồng's

Lhphong và Hoang-songphuong đăng ký mua bảo hiểm nha chị Mơ.

Hoang_songphuong
19-04-2013, 11:53
Vậy thì mình đi cùng chuyến rồi! Nếu được Bạn Perfume cho mình xin số điện thoại để cùng gặp nhau đi luôm nhé! Mình đang phối hợp với Lưu nhiên để book phòng nhưng các ks bên kia confirm, ks confirm rồi thì giá cao quá! Hic

Hoang_songphuong
19-04-2013, 12:16
Chị Mơ ơi, Vì em bay từ Hà Nội đi Yangoon nên khi có Visa chị nhờ đầu Hà Nội giữ lại giúp em để em ra Hà Nội nhận và bay đi luôn nhé! Cảm ơn chị!

Út Nguyễn
20-04-2013, 10:13
cận kề ngày mình đi Sing quá, tiền đâu cho nổi. Ngồi nhìn chị Mơ dẫn đoàn đi thôi

sinhkhuong
20-04-2013, 15:59
Em Nguyen Dan (sinh khuong) đăng ký mua bảo hiểm nha chị Mơ! Em cảm ơn chị!

dinhngo
21-04-2013, 21:41
Dinhngo đăng ký mua BH nha chị Mơ ! từ ngày 28/4 đến ngày 6/5 .

mai dt
22-04-2013, 15:51
Chị Mai dt cũng đăng ký mua bảo hiểm du lịch chuyến đi này nhé .Cảm ơn Mơ vì sự chu đáo.

bienvang
22-04-2013, 22:10
Em đăng ký mua bảo hiểm nha chị, cảm ơn chị nhiều.

LUUMIEU
22-04-2013, 23:10
Chị Mơ mua giúp bảo hiểm cho Lưu Nhiên và Trân nha chị (28/4-7/5). Cảm ơn chị nhiều nhiều. Có cần điền thông tin vào mẫu nào không chị?

lhphong
24-04-2013, 09:17
Chị Mơ mua dùm Phong bảo hiểm từ ngày 01/5 đến 06/5 còn Hoang_songphuong mua từ ngày 29/4 đến 06/5 nha chị.
Tks chị nhiều.

Linh Luu
24-04-2013, 14:10
chị Mơ mua giúp bảo hiểm cho:
thùy linh 28/4-6/5 (luu nhien's)
anh thư 29/4-6/5 (luu nhien's)
em cam on chi nhieu.

dinhngo
25-04-2013, 23:25
Úp cho lên top
Visa gửi vô tới chưa chị Mơ ơi !

mai dt
26-04-2013, 22:23
Kg biết hôm nay cả nhà off ntn.Kg đi được sốt ruột quá đi.:( (wait)

Summer_Flower44
27-04-2013, 06:42
Lịch trình update của các nhóm:

Ngày 29/4 đến Yangon trong chuyến bay Air Asia FD 2751 lúc 8:00am gồm có:

Luu Nhien và bạn (3 mem)
Dinhngo
Bienvang
Dlax3883


Xe Hiace 8 chỗ sẽ đón đoàn tại sân bay Yangon, có cầm theo bảng tên Lưu Nhiên. Biển xe số 8J/5412.

Bạn Minh Hoàng bay từ Hà Nội sang Yangon buổi chiều theo chuyến bay VN957 đến Yangon lúc 18:10. Đang lien hệ y/c k/s free pick up. Nếu ko được, bạn Hoàng tranh thủ đi đến k/s theo địa chỉ sau đây nhé:

Đã book k/s Motherland Inn 2
Đ/c: 433, Lower Pazundaung Road, Yangon, Myanmar (Burma).
Phone: 0095-1 291343, 0095-1 290348,

Bắt đầu chương trình city tour gồm:

Colonial style buildings downtown
Chinatown area and the Indian quarter
Visit center's historic useful landmark
Sule Zedi with its golden octagonal pagoda
Botataung pagoda, located close to Yangon River, said to contain Buddha relics.
Stop alongside Kandawgyi (Royal) Lake to take photographs over the lake towards Shwedagon.
Stop at Bogyoke (Scott) market to see Myanmar's wide range of handicrafts
Enjoy the sunset at Shwedagon pagoda, famous world wide – its stupa with gilded gold leaves is the « heart » of Buddhist Myanmar.
Dinner at Karaweik Palace (20,000 Kyat/head)




Giá thuê phòng tại Motherland Inn 2:
1x Phòng 3 máy lạnh gồm ăn sáng: $37 (3 nữ nhóm Lưu Nhiên)
2x Phòng đôi máy lạnh gồm ăn sáng: $30/phòng (Dinhngo + Bienvang; Minh Hoang + Dlax3883)
Giá thuê xe full day city tour: $90
Chi phí ngày đầu tiên nhóm 1 tự chi trả.

Ngày 2 (30/4)
Sau khi ăn sáng, nhóm 1 tranh thủ check-out và xe 22 chỗ sẽ đến đón tại k/s
Biển số xe: 2E/1808
Đến sân bay đón nhóm 2 bay từ BKK chuyến bay Air Asia FD 2751 lúc 8:00am gồm:

Vợ chồng Anh Thượng
Anh Hải
Anh Nhân
Anh Tu ấn
Bạn Lâm Anh Thư (bay từ KUL sang, Linh Lưu take care bạn này nhé!)

Tổng cộng 13 mem bắt đầu chương trình tham quan Kyaithiyo-Golden Rock-Bago-Yangon (2 ngày/1 đêm)

Trên đường đi sẽ ghé thăm
- Đài tưởng niệm liệt sĩ của Myanmar trong chiến tranh thế giới thứ II.
- Cung điện Kanbawzathadi (Bago), Shwethalyaung Buddha
- Chùa Shwemawdaw, chùa Kyaik Pun và chùa Tàu
Ăn trưa nhà hàng Han Thar Waddy ở Bago, đến núi Kyaithiyo - Golden Rock trước buổi chiều để ngắm hoàng hôn.
Ăn tối & nghỉ đêm tại k/s Yoyo Lay trên núi.

Ngày 3 (1/5)
Ngắm bình mình trên đỉnh hòn đá vàng (nếu may mắn trời quang đãng)
Ăn sáng tại k/s. Check-out sớm để quay về Yangon. Ăn trưa tại nhà hàng Bae Lay ở Kyeik Hto. Trên đường về ghé thăm chùa Kyauk taw gyi với các chú voi trắng. Ăn chiều ở nhà hàng địa phương Feel và xe sẽ đưa mọi người đến bến xe để đón xe bus V.I.P đi Mandalay lúc 17h30.

Chi phí ngày 2 & 3 là $190/ng bao gồm:
- Xe máy lạnh đời mới 22 chỗ Yangon-Bago-Kyaithiyo-Yangon (2 ngày/1 đêm)
- Hướng dẫn viên tiếng Anh
- Xe tải chuyên dụng đến trạm dừng & porter lên đỉnh
- Khách sạn trên đỉnh Golden Rock (Yoyo Lay) kèm ăn sáng
- 2 bữa ăn trưa, 2 buổi ăn tối tại quán ăn địa phương
- Phí tham quan khu vực, phí vào cổng các điểm tham quan
- Vé bus V.I.P Yangon-Mandalay

(Còn tiếp)

Summer_Flower44
28-04-2013, 18:00
Hành trình nhóm 3:

Mình độc hành tối 30/4 và ngủ bụi tại sân bay :(( :(( :((

Các bạn khác bay vào sáng 1/5 trên chuyến bay FD2791 đến BKK lúc 11:10am gồm:


Paracetamol
Nghiatrung
Mai dt
Vivian Le
Vivian Le
Vivian Le
sinh khuong
LHPhong
Phi Hồng
Phi Hồng's


Sẽ tự túc đi bus / taxi vào trung tâm Khao San, mình đã book 3 phòng 3 và 1 phòng đôi cho nhóm. Booking tại đây:

http://www.hotels2thailand.com/Voucher.aspx?id=MjA4NTQwWlJPZmlpZDZYNEtXVElKU09MeH g%3d

Sawasdee Welcome Inn
Phone (0066) 2-629-2321
Address 5-7 Soi Rongmai Chaofa Rd.,Banglumpoo Parnakorn Bangkok 10200

Bus #59: 54 trạm / 2 tiếng / 21 Bath
Taxi 7 chỗ: 30' / 700 Bath

Gặp nhau tại k/s, ăn trưa, tham quan tự do BKK (chùa Vàng, cung điện Hoàng Gia, China Town, đi thuyền trên sông Chao Phra Ya,.....

Buổi tối hẹn gặp nhóm anh Tư Ếch, Sandy_Ly, anh Saigon River.

Chuyến bay đi Mandalay sáng ngày 2/5 của nhóm bị delay đến 10:50am, nhóm sẽ đến sân bay chậm nhất 9h30 sáng để khởi hành.

Sang đến Mandalay gặp đoàn 1+2, ăn trưa và tham quan thành phố.

Nhóm 1+2 đi bus đến Mandalay sớm sẽ có xe đón đoàn ở bến xe bus về k/s, nhận phòng, ăn sáng và tham quan Mandalay.

Các điểm tham quan chính ở Mandalay (tùy vào tình hình thực tế mà điều chỉnh cho phù hợp)

Mahagandaryone Monastery
Innwa
Ahmayapura
Kuthodaw pagoda
Kyauktawgyi Pagoda
Golden Palace
Madalay Region site
Golden palace
Miguin temple
Ayarwaddy riverside
Sanda muni paya
Mandalay palace
Snake pagoda
Ubein Bridge (Sunrise or sunset)
Mandalay Hill (Sunrise or sunset)



Hotel in Mandalay:

Queen Hotel
No.456, 81st Street; Between 32nd x 33rd Street,
Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay, Myanmar.
Tel : 95-2-39805, 65586, 71562, 68932, 71891, 68932
Fax : 95-2-66856

https://3.bp.blogspot.com/-Gj73mXA0370/T7X1V_ePUVI/AAAAAAAAAk8/eNp7posFkH0/s1600/Hotel+Queen+copy.jpg

Ăn trưa ở Ahmayapura
Ăn tối ở Green Elephant

Ngày 3/5: Khởi hành đi Inle sớm (321km - 6h30')

Ăn trưa trên đường đi nhà hàng Yinmar pin
Checkin k/s, ăn tối tại Nan Pan Restaurant

Hotel ở Inle: Paramount Inle Resort

https://www.sevendiamondtravels.com/en/wp-content/uploads/2012/05/paradise-inle.jpg

Ngày 4/5: Các điểm tham quan ở Inle:


Thung lũng Nyaung Shwe góc hồ Inle
Chùa Shwe Yan Pyae
Tu Viện Nga Phe Chaung
Chợ địa phương
Làng Indein
Floating garden


Ăn trưa Inthar Lay Restaurant
Ăn tối Nan Pan Restaurant

Sau khi ăn tối, khởi hành đi Bagan (285km / 6h), Nghỉ đêm trên xe.

Ngày 5/5: Đến Bagan sáng sớm. Check-in k/s, ăn sáng và bắt đầu tham quan Bagan.

Các điểm tham quan ở Bagan:

Bagan temple
Chùa Shwezigon
Gubyaukgyi Temple
Ananda Pagoda
Shwe Gu Gyi temple
Myingaba Village
Manuha temple
Gu Byauk Gyi Temple
Mingalar Zedi or Shwesandaw Pagoda (sunset)



Nếu có thời gian tham quan thêm
Sulamani Bagan temple
Dhammayazika pagoda
Thatbyinnyu Temple
Htilominlo temple

K/s ở Bagan:

http://www.kumudara-bagan.com/

Ăn trưa ở Golden Sun Set
Ăn tối và xem múa rối dân gian ở Nandar

Khởi hành về lại Mandalay (186km/4hr)

Ngày 6/5: Đến Mandalay. Check-in k/s nghỉ ngơi, ăn sáng & tham quan lễ rửa mặt cho đức Phật ở chùa Mahamyatmuni. Ra sân bay khởi hành về Bangkok, nhóm 7 người còn lại ở Mandalay sẽ sinh hoạt tự do.

lhphong
28-04-2013, 21:59
[QUOTE=Summer_Flower44;871677]Hành trình nhóm 3:

Mình độc hành tối 30/4 và ngủ bụi tại sân bay :(( :(( :((

Các bạn khác bay vào sáng 1/5 trên chuyến bay FD2791 đến BKK lúc 11:10am.

Sẽ tự túc đi bus / taxi vào trung tâm Khao San, mình đã book 3 phòng 3 và 1 phòng đôi cho nhóm.
Bus #59: 54 trạm / 2 tiếng / 21 Bath
Taxi 7 chỗ: 30' / 700 Bath
+++++++++++++++++++++++++++++++


Chi phí này hết bao nhiêu vậy chị Mơ?

dlax3883
28-04-2013, 23:28
Nhóm 1 vừa đến sân bay BK an toàn :)

Summer_Flower44
29-04-2013, 08:35
Hành trình nhóm 3:

Mình độc hành tối 30/4 và ngủ bụi tại sân bay :(( :(( :((

Các bạn khác bay vào sáng 1/5 trên chuyến bay FD2791 đến BKK lúc 11:10am.

Sẽ tự túc đi bus / taxi vào trung tâm Khao San, mình đã book 3 phòng 3 và 1 phòng đôi cho nhóm.
Bus #59: 54 trạm / 2 tiếng / 21 Bath
Taxi 7 chỗ: 30' / 700 Bath

Chi phí này hết bao nhiêu vậy chị Mơ?

Phòng ở Khao San, BKK giá 175k/ng bao gồm ăn sáng. Phòng chỉ thuộc loại tương đối chứ ko đẹp như phòng ở Lào & Thailand hôm Tết âm lịch vừa rồi. Chi phí đi bus (or taxi) tự trả, ăn tối đơn giản khoảng 50Bth/ng. Tiền bia thì chưa tính, tiền mua sắm và đi chơi cũng chưa kể nhé! Anh đổi USD30 chắc xài thoải mái rồi.

CHÚ Ý: Tin từ Bangkok cho hay đêm qua nhóm 1 gồm 6 người ngủ đêm tại sân bay chỉ có bạn Nguyên Lâm và bạn Khoa Nguyen là ngủ được thôi. Còn bạn Dinhngo ko ngủ được vì quá lạnh, các bạn nữ nhóm Nhien Luu trằn trọc thao thức vì ồn ào.....:( Mấy bạn chưa có kinh nghiệm qua đêm ở sân bay đấy mà.....!
Nhóm 2 nhiều người lớn tuổi, cố găng mang theo tấm đắp, tấm lót lưng (có tuí ngủ hoặc chiếu bạc loại gấp được là tốt nhất) vì sân bay khá lạnh, lại nằm đất ko ngủ được thì mất sức, hôm sau sẽ rất mệt, ko tham quan được nhiều nhé!
@ Đến sân bay Bangkok, nhanh chóng ra khỏi khu vực ĐẾN (Arrival) sang khu vực ĐI (Departure), tại đó có nhiều ghế dài và yên tĩnh hơn. Đến sớm sẽ dành được nhiều chỗ tốt hơn. Kinh nghiệm vô mấy quán ăn (Mc Donald, KFC,....gọi cái gì đó ăn rồi chiếm dụng ghế luôn cũng được, buổi đêm vắng khách nên ko ngại đâu. Tây cũng toàn làm thế àh :)

Summer_Flower44
01-05-2013, 09:08
Đã đến BKK, check-in k/s 1 mình. Giờ ngồi chờ đồng bọn đến. Ko biết anh em mình ở Myanmar đi Golden Rock thế nào? Có hài lòng ko? :(

dinhngo
07-05-2013, 01:52
Dinhngo đã về đến nhà, chúc mọi người ngủ ngon !

dinhngo
07-05-2013, 10:06
Hôm nay trở lại cày cuốc kiếm cơm rồi !
Cám ơn Chị Mơ đã tổ chức chuyến đi chu đáo quá tuyệt vời ! cám ơn tất cả mọi người đã cùng chia sẽ trong hành trình.

mai dt
07-05-2013, 21:18
Mình cũng về đến nhà lúc 11h00 hôm nay.
Danh bất hư truyền.Cảm ơn Mơ đã giúp mọi việc để chị được đồng hành trong chuyến đi này.
Cảm ơn những người bạn mới đã giúp đỡ mình trong hành trình.Mong sẽ gặp lại các bạn ở những cung đường mới.

dinhngo
15-05-2013, 14:27
Bửa về tới giờ không vô thớt nhể ! nhớ các Bạn quá !

babyone
02-06-2013, 11:43
Chị ui, chuyến đi đã hòan thành gần 1 tháng rồi, chị chia sẻ các kinh nghiệm và chi phí thực tế chuyến đi này cho mọi người với nhé.

Chủ thớt đã chia sẻ Hồi ức sau chuyến đi ở đây : Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013) (https://www.phuot.vn/threads/98732-Quay-l%E1%BA%A1i-Burma-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-%C4%91%E1%BB%83-1-2-tr%C3%A1i-tim-m%C3%ACnh-n%C6%A1i-%E1%BA%A5y-!-%2828-4-2013-7-5-2013%29?fb_action_ids=643016065727756&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map={%22643016065727756%22%3A2631371 97157705}&action_type_map={%22643016065727756%22%3A%22og.lik es%22}&action_ref_map=[])

Và 1 hồi ức của ban dồng hành trong chuyến đi này, ở đây : 96H trên đất Burma (Myanmar) 2-6/5/2013 (https://www.phuot.vn/threads/98285-96H-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Burma-%28Myanmar%29-2-6-5-2013)

Summer_Flower44
07-06-2013, 22:54
Trong buổi offline share hình ngày 16/5, nhóm đã được gửi bảng tổng kết chi phí cho hành trình Myanmar (29/4 - 7/5) nhưng hôm nay mình post lên đây theo đúng quy định của diễn đàn và để các bạn không tham dự offline nắm rõ nhé! Phía dưới mục TỔNG THU & TỔNG CHI (được ghi đậm). Nếu của thành viên nào (+) là còn thừa tiền, thành viên nào (-) thì còn thiếu tiền, các bạn cho mình số TK để mình chuyển trả tiền thừa và thành viên nào còn âm thì xin vui lòng chuyển tiền vào TK của mình như sau:

Số TK: 0251.001.444.334
Tên: DƯƠNG NGUYỄN NHẬT PHƯỢNG
Ngân hàng: VCB Bình Tây

Xin cảm ơn.

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113302CH_ zpse825f3b2.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113302CH_ zpse825f3b2.jpg.html)


https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113350CH_ zps218a4c12.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113350CH_ zps218a4c12.jpg.html)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113356CH_ zpse6ae3ef9.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113356CH_ zpse6ae3ef9.jpg.html)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113527CH_ zpse56d8733.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113527CH_ zpse56d8733.jpg.html)


https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113508CH_ zpsfa24ed5b.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113508CH_ zpsfa24ed5b.jpg.html)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113514CH_ zpsa2c6b03c.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113514CH_ zpsa2c6b03c.jpg.html)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113521CH_ zpsf45e6c4d.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113521CH_ zpsf45e6c4d.jpg.html)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113524CH_ zps5166827b.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113524CH_ zps5166827b.jpg.html)

Summer_Flower44
07-06-2013, 22:57
TỔNG KẾT CHI PHÍ (tiếp theo)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113530CH_ zps020f7aab.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113530CH_ zps020f7aab.jpg.html)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113532CH_ zpse70b3e4a.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113532CH_ zpse70b3e4a.jpg.html)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113535CH_ zps11888117.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113535CH_ zps11888117.jpg.html)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113537CH_ zpse371aee5.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113537CH_ zpse371aee5.jpg.html)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113539CH_ zps4aa3ab1e.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113539CH_ zps4aa3ab1e.jpg.html)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113548CH_ zps345def09.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113548CH_ zps345def09.jpg.html)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113551CH_ zps572cbca3.jpg (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013113551CH_ zps572cbca3.jpg.html)

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013114734CH_ zps9a1e19b0.png (http://s43.photobucket.com/user/phuongxnk2003/media/Ch1EE5ptoagravenmagravenhigravenh07062013114734CH_ zps9a1e19b0.png.html)

Summer_Flower44
07-06-2013, 23:13
Các bạn kiểm tra giúp mình nếu có gì sai sót thì báo mình chỉnh sửa nhé...đôi khi cũng bị sai đấy!

Chân thành cảm ơn các cô chú, anh, chị đã cùng đồng hành với mình và xin lỗi nếu có những điều sơ sót làm mọi người ko vui! Ngày vui rồi cũng qua, chỉ có kỷ niệm sẽ mãi mãi trong tim của mọi người.

kenglink
12-06-2013, 15:51
Khi bạn không hài lòng với thứ mình nhận được so với chi phí đã bỏ ra, nghĩa là trong cuộc trao đổi đó, một là bạn đã mua hớ so với giá thị trường, hai là người bán đã khuyến mại luôn cho bạn cả sự bực bội. Nếu có cả hai, xin chúc mừng, bạn đã được trải nghiệm cảm giác bị lừa giống tôi trong một chuyến du lịch đến Myanmar trong một nhóm 26 người do chị Summer_Flower44 (nick trên Phượt) tên thường gọi là Mơ, tên giấy tờ là Phượng tổ chức và dẫn đoàn từ ngày 2 đến ngày 6/5/2013.


Chi tiết về chuyến đi tôi đã post trong box Hồi Ức Về Các Chuyến Đi Nước Ngoài, các bạn có thể click topic 96H TRÊN ĐẤT BURMA (MYANMAR) (https://www.phuot.vn/threads/98285-96H-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-Burma-(Myanmar)-2-6-5-2013) để đọc thêm, tuy nhiên do những tranh luận trong topic vượt qua giới hạn của Hồi Ức nên các Mod đã đóng lại mấy ngày trước.

Thực tế mục đích tôi vấn đề này lên diễn đàn không nhằm đối thoại với chị Mơ, hay khiếu nại chuyện tiền bạc, mà chỉ muốn cảnh cáo cho những hành xử không đẹp của chị ấy và cảnh báo cho các bạn kỹ tính thích du lịch bụi rẻ như tôi không mắc bẫy tham gia vào những chuyến du lịch mượn danh nghĩa phượt để tổ chức mua tour với mức chi phí bất minh.

Để đa chiều hơn các bạn có thể tham khảo thông tin trên topic hồi ức chuyến đi của chị Summer_Flower44 lập ra: Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (28/4/2013 - 7/5/2013) (https://www.phuot.vn/threads/98732-Quay-l%E1%BA%A1i-Burma-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-%C4%91%E1%BB%83-1-2-tr%C3%A1i-tim-m%C3%ACnh-n%C6%A1i-%E1%BA%A5y-!-(28-4-2013-7-5-2013)), trước khi tôi phân tích về các vấn đề đã khái quát trong Tiêu đề của topic này.

Chị Summer_Flower44 tìm bạn đồng hành kiểu “Treo đầu mèo bán thịt chuột” (tôi đổi câu vì thích cả Dê, Chó, Mèo, chỉ ghét Chuột thôi).

Ban đầu chị ấy tổ chức nhóm, tuyển bạn đồng hành là “đi chung share tiền xe” dẫn đến việc tôi và bạn mình mua vé máy bay và đăng ký đi chung. Offline lần 1, bắt đặt cọc 100usd/người. Offline lần 2 sát ngày đi, bắt đóng thêm 230usd/người. Tôi hỏi chi phí những khoản nào cho đúng 4 ngày đêm mà 330usd/người? Thì chị ấy không giải thích rõ ràng mà chỉ nói bên đó họ báo giá tour như vậy. Ủa, chúng tôi đăng ký “đi chung để share tiền xe” cho tiết kiệm chi phí sao chị ấy tự ý mua tour với giá cao mà không hề hỏi ý chúng tôi một câu? Nhưng vé máy bay đã book, tiền cọc đã đặt (200usd > 4.200.000vnd đó nha!), đòi lại tiền đi riêng thì cũng kỳ mà chưa chắc đã đòi được, hơn nữa sáng sớm hôm sau tôi đã rời khỏi Việt Nam để đi từ Cam qua Thái nên sẽ không có thời gian và điều kiện lên mạng tìm thông tin làm lại lịch trình riêng cho 2 người. Cuối cùng chúng tôi đành xác nhận tiếp tục join cùng đoàn chị ấy.
https://kenglink.com/wp-content/uploads/2013/05/FB-Burma0.png

kenglink
12-06-2013, 16:00
Chị Summer_Flower44 khiến chúng tôi cảm thấy lãng phí tiền bạc khi post lên bảng chi phí cho từng cá nhân trong chuyến đi.

Đây là bảng báo giá chi phí của chị ấy post lên (trong topic hồi ức của chị ấy mà tôi có dẫn link ở đầu).

https://kenglink.com/wp-content/uploads/2013/06/TourMyanmar.jpg
Có 3 loại chi phí cơ bản cho mỗi chuyến du lịch: Ăn uống, Nghỉ ngơi và Di chuyển. Có thể tôi khác với nhiều người là “Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn” nên không muốn bỏ quá nhiều chi phí vào chuyện ăn uống, thêm nữa tôi cần phải giữ dáng nữa. Tôi cũng không muốn tốn kém quá nhiều vào chi phí khách sạn, cần một chỗ ngả lưng và tắm rửa vệ sinh tạm ổn là được, đừng quá sang trọng bởi tôi đâu phải đi nghỉ dưỡng, hay trăng mật dập mật mà cần bám vào cái giường. Bởi thế thường tôi quan tâm đến phí Di chuyển hơn trong những cuộc hành trình khám phá các vùng đất mới. Tuy nhiên sau khi xem bảng kê chi phí một người mà chị Mơ post lên thì tôi phải tròn mắt ngạc nhiên về cả 3 hạng mục chính.

1. Ăn uống:
Suốt chuyến đi chúng tôi có 8 bữa ăn chính (Ăn sáng đính kèm khách sạn), chi phí 80usd = 1.680.000vnd. Ngoại trừ bữa đầu tiên ăn món Thái thì 7 bữa còn lại là ăn kiểu truyền thống Burma (bữa nào cũng na ná nhau bao gồm cơm trắng + một chén soup + 4-5 đĩa đồ ăn + dĩa trái cây nhỏ tráng miệng, chỉ khác nhà hàng). Tôi không có điều kiện khám phá thực tế giá cả nhà hàng trên cung đường của mình vì tất cả được bao nguyên tour. Thế nhưng khi gần kết thúc hành trình, lúc đoàn chuẩn bị rời khách sạn Kumudara, tôi ngồi ở sảnh cùng với Mei và Soe, thấy họ tổng kết lại hóa đơn chứng từ vì sau bữa tối Mei sẽ từ biệt đoàn tôi để đi Yangoon. Vô tình liếc vào đống giấy tờ để trên bàn tôi thấy một hóa đơn ăn trưa của đoàn tại nhà hàng trên hồ Inle ghi số tổng 55.000kyatt (khoảng 62$, thử chia cho 1 bữa ăn của đoàn 26 người, kèm thêm ít nhất 3 người của công ty du lịch đi nhé!). Đáng tiếc tôi quên chụp hình lại (mà thực ra lúc đó tôi không có ý định lưu lại hết chứng cứ để so sánh như bây giờ). Khi ấy tôi chỉ nói với chị bạn đi cùng: “Chị ơi, 55 ngàn chạt là bao nhiêu đô vậy? Em thấy hóa đơn ăn trưa của nhóm mình tại cái nhà hàng ở hồ Inle đối diện với cái chùa có mấy cục vàng người ta đang dát chưa thành hình phật có nhiêu đó à!”. Chị bạn tôi bảo: “Thì chắc dân bản xứ họ đặt nhà hàng được giá tốt hơn mình tự đặt mà em!”.
https://kenglink.com/wp-content/uploads/2013/06/Inle-Lunch.jpg
Bữa ăn trưa theo quan sát của tôi trị giá 55.000 kyats cho cả đoàn. Đây là 1 set dành cho 4 hay 6 người gì đó tôi quên mất rồi, tôi cũng quên chụp lại hình dĩa trái cây tráng miệng, và tôi cũng quên cả tên nhà hàng vì nó quá bình dân. Lúc đó tôi chỉ chụp hình ở lối lên nhà hàng và ngay chỗ view qua cái chùa phía bên kia sông.
https://kenglink.com/wp-content/uploads/2013/06/InleRestaurant.jpg

2. Khách sạn:
Chúng tôi được trải nghiệm 4 khách sạn với lộ trình như sau:
- Queen Hotel Mandalay: thời gian ở 10h, 3pm 2/5 đến 5am 3/5
- Paramount Inle Resort: thời gian ở 14h, 6pm 3/5 đến 8am 4/5
- Kumudara Hotel Bagan: thời gian ở 3h, 5am đến 8am ngày 5/5, sau đó chúng tôi bị yêu cầu gửi hành lý vào một phòng khác (vì HDV thương lượng được với khách sạn khoảng 4 phòng đến 2pm mới check-out)
- City Grand Mandalay: thời gian ở 6h, 3am đến 9am ngày 6/5
Tổng chi phí một người là 88$. Tuy nhiên do ở double nên tiền thuê thực tế cho 4 khách sạn là 176usd = 3.700.000vnd. Nếu bạn đi du lịch bụi, bạn có bỏ ra số tiền thế này để thuê 4 phòng khách sạn với lộ trình gấp gáp, lãng phí như trên không?

Thêm nữa, trong báo giá của chị Mơ, thực tế khách sạn cuối chúng tôi ở không phải là Queen Hotel mà là City Grand, giá niêm yết cho người nước ngoài phòng double standard 1 là 30$, standard 2 là 35$, tôi không biết mình được ở loại phòng chuẩn nào, cứ cho là 35$ đi thì cũng chưa tới cái giá chị Mơ báo. Và tôi chắc chắn một điều quản lý tour đã không book nguyên ngày mà chỉ deal theo giờ với một cái giá thấp hơn mà chỉ có họ mới biết. Bởi vậy bữa đó chúng tôi được thông báo phải ra ngoài ăn sáng, nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi, HDV đã deal lại, và cuối cùng chúng tôi được ở lại ăn sáng tại khách sạn (bữa ăn thì rất tầm thường chỉ có mì xào, trứng ốp la, bánh mì sandwich với các loại mứt bơ, giống như bữa sáng tặng kèm khi tôi ở Hostel 5$ ở phố cổ Hà Nội vậy đó)
https://kenglink.com/wp-content/uploads/2013/06/CityGrand.jpg

3. Di chuyển:
Như đã viết trong 1 post ở topic Hồi ức, trước khi đi, chị Mơ kể bên Myanmar người ta vẫn chạy những chiếc xe cũ nát mà ở Việt Nam phải tuyệt chủng từ thế kỷ trước. Giá cả đi lại thì cực kỳ đắt đỏ, thuê xe không dễ tý nào. Thế nhưng khi tôi lên mạng search: “33 seats car rental in Mandalay” thì có vô số dịch vụ chào hàng. Cụ thể là BÁO GIÁ THUÊ XE CỦA CÔNG TY BRAVO MYANMAR (http://www.myanmarbravo.com/myanmar-travel/car-rental-services.html)
https://kenglink.com/wp-content/uploads/2013/06/carrental-Myanmar.png
Tôi chụp luôn hình báo giá ở đây cho các bạn dễ so sánh, đặng mà biết thị trường nước bạn không lại cứ nghĩ Myanmar giá dịch vụ thì trên trời mà đời sống dân cư thì lầm than dưới bùn đất.

Tôi chọn cái giá cao nhất của cái xe to nhất có nhiều chỗ ngồi nhất (45 seats) của của cái báo giá công khai ở trên, đem so sánh với cái giá được chia lẻ trong báo giá cho 1 người của chị Mơ thì đúng là có sự chênh lệch quá đáng.
Mỗi ngày (full day) mỗi người chúng tôi hết 30-35usd/người x 26 thành viên = 8-900usd/xe 33 chỗ/ngày. Nguyên tour tôi đi chi phí riêng tiền thuê xe là 112usd, tính ra nguyên đoàn là gần 3.000usd. Trong khi theo báo giá tôi tìm được, ghép lộ trình lại thì khỏi trả giá cũng chưa tới 1.600usd nữa. Đặc biệt bạn nào từng thuê xe thì sẽ luôn biết có thể thương lượng giá thấp hơn nữa so với giá hãng đã báo, deal còn tuyệt hơn cho tour dài ngày. Chẳng phải hãng cũng ghi chú: “Rental rates will be negotiate long trip, depending on tour program and using days” đó sao? Treo mồi share tiền xe để tiết kiệm xong chọn cái giá từ 1 công ty không có website báo giá công khai với giá gấp đôi thị trường là lead kiểu gì vậy?
Đến đoạn này thực sự tôi không hiểu nổi chị ấy “Gà” hay là mập mờ gian lận? Tôi hỏi vậy bởi có Phượter PM riêng cho tôi như vầy:

Dear Keng!
Mình là *********, mình hơi nhiều chuyện chút xíu nên cũng chỉ pm thế này :
- Bạn hay văng tục quá nên cảm giác lúc đầu ai cũng ghét bạn .
- Đọc đến chiều nay thì có thể hiểu một chút bức xúc của bạn về chuyến Myanmar nhưng có thể dám khẳng định với bạn là chị Mơ không ăn gian mà chỉ là chị quá gà trong việc tìm kiếm thông tin thôi. Vả lại khi đi đoàn quá đông 26 người thì việc lựa chọn giá cả phải dựa trên sự an toàn và chắc chắn sẽ không giống như việc lựa chọn dịch vụ cho 4-6 người .Sự việc đi đến căng thẳng quá cao có lẽ cũng sẽ chẳng vãn hồi được . Nhưng giá như bạn chịu khó trao đổi rõ ràng với các thành viên trong đoàn thì tốt hơn. MỌi người ham chơi, đi đường còn gặp nhau chẳng lẽ đến lúc đó lại nhìn nhau như kẻ thù ư?

Nhân tiện tôi nhắc thêm về chi phí đi thuyền. Theo như tôi được biết, giá thuê thuyền đi từ Nyangshwe được coi là "down town" của vùng Inle ra bất kỳ resort nào trên hồ đều là 8.000 kyats. Giá bao nguyên ngày là 20.000 kyats. Mỗi thuyền tối đa 5 người. Như vậy lộ trình của chúng tôi đi nếu tự thuê thuyền sẽ mất 28.000 kyats (khoảng 31usd) cho 5 người. Tuy nhiên theo báo giá của chị Mơ mỗi người trong đoàn phải trả 10usd, như vậy giá thuê thuyền đi theo tour chị ấy dẫn bằng 160% so với giá thực tế. Tham khảo tại đây (https://www.facebook.com/notes/thi%E1%BB%87n-nguy%E1%BB%85n/%C4%91i-myanmar-p3-%C4%91%E1%BA%BFn-inle-s%E1%BA%BD-ch%E1%BA%B3ng-mu%E1%BB%91n-v%E1%BB%81/10150948071201157).

Chuyện cuối cùng: về thu và chi của chị Mơ có một số điểm như sau:

- Thứ nhất tôi khẳng định: Vì tôi là người đăng ký cho mình và bạn đi chung nên mọi khoản tiền của 2 người đều do tôi trực tiếp đóng như sau:
9/3/2013: Đặt cọc 2 người, tiền mặt: 200usd (chị Mơ thu tiền)
26/4/2013: Trả tiền phí visa 2 người, tiền mặt 1.000.000vnd (chị Mơ thu tiền)
2/5/2013: Đóng nốt tiền của chuyến đi cho 2 người, tiền mặt 460usd (chị Mơ thu tiền). Do chỉ có chị bạn tôi đăng ký mua BHDL nên lúc tôi đưa tiền cho chị Mơ, thì bạn tôi nói muốn trả riêng số tiền này bằng VND thì chị Mơ không chịu nhận, nói về Việt Nam thu sau.
5/5/2013: Đưa tiền tips cho HDV, tài xế của 2 người, tiền mặt: 1.800 kyats (một thành viên nam hình như tên Nghĩa thu giúp chị Mơ)

- Thứ hai, việc chị Mơ tách thu chi riêng của tôi và bạn tôi ra là sai kỹ thuật; việc không thông báo phí xin visa phát sinh ngay sau khi kết thúc hạng mục visa, mà để sau khi kết thúc chuyến đi 1 tháng là rất mập mờ; việc không thông báo tiền tip thuyền cho tất cả các thành viên biết trong chuyến đi khi có đủ mặt tất cả hay hỏi ý kiến trước khi tip, mà để sau khi kết thúc chuyến đi 1 tháng mới công bố là rất lộn xộn, không rõ ràng.

- Thứ ba, nếu muốn chứng minh mình trong sạch, nên công bố chứng từ thu chi thực tế, chứ không phải báo giá hay file tự tạo. Tôi nhìn không đáng tin chút nào.

Tóm lại, nếu bạn nào nhiều tiền, tư duy kiểu lâu lâu mới đi du lịch, xài sang một lần thì đã làm sao, đến nước người ta cũng phải phung phí một tý (thậm chí gấp đôi giá thị trường) để lấy cái danh hào phóng thì vẫn nên gia nhập đoàn với chị Summer_Flower44.

Còn nếu bạn đi du lịch nhiều như tôi (tháng nào cũng có một vài chuyến đi xa thành phố trên 1000km) tính toán chi phí kỹ càng theo kiểu tránh lãng phí thì nên né chị ấy ra nhé!

Duongrau
12-06-2013, 16:17
@ kenglink: Chuyến đi đã xong, dù có việc gì xảy ra thì bạn làm căng lên để làm gì. Mình không có ý nói bạn sai. Nhưng dường như cách bạn phản ứng thái quá làm một số thành viên anti bạn và vô tình làm hệ lụy đến cuộc sống của bạn. Bằng chứng là nhiều thành viên vào FB cá nhân của bạn nói những điều mà phụ nữ cảm thấy vô cùng xúc phạm.

Mình không phải là người trong cuộc nên không dám phán xét bất cứ việc gì. Tuy nhiên, mình thật sự khuyên bạn "xếp" lại chuyện này và để tâm cho những chuyến đi khác. Có lẽ bây giờ bạn cảm thấy chị SF có nhiều điểm không đúng nhưng thử nghĩ về vai trò của 1 leader mà chị ấy phải chịu trách nhiệm. Xách balo lên và đi thì rất dễ dàng nhưng lên kế hoạch và take care mọi người thì không hề đơn giản.

Bài viết của bạn là một khía cạnh khác về phượt, khiến phượt đc hình thành trọn vẹn hơn. Nhưng mình nghĩ bạn đừng làm phượt thêm xấu xa. Hãy cho những người đi sau có thêm niềm tin để bước ra khỏi vỏ bọc của mình và biết tìm cho mình những người bạn đồng hành hợp ý.

Gặp nhau là duyên phận. Hãy để mọi chuyện được dừng ở đây. Hãy nghĩ về một chút niềm tin khi lúc đầu bạn tìm đến chị SF.

dinhngo
13-06-2013, 00:58
Cùng đi chung một chuyến với bạn Kenglink nhưng cảm nhận của mình là rất hài lòng với mức chi phí như vậy ! Đồng ý là đi phượt thì ăn bụi nằm bờ nó mới vui nhưng chả lẻ lại cứ phải chịu cực, chịu khổ hoài sao .
Suốt chuyến đi bước chân xuống đường là có xe đưa đón. Ba lô, hành lý có người bưng bê. Ăn nhà hàng. Ngũ Hotel, resort. Phục vụ ân cần thân thiện. Mình vẩn nhớ mãi cái giây phút bịn rịn của em gái trong ekip phục vụ lúc chia tay đoàn.

Satthudanba
13-06-2013, 04:21
Sau chuyến đi về những gì tốt đẹp thì nên giữ, còn những chuyện "bực mình" nho nhỏ cái nào bỏ qua được thì nên bỏ qua cho nhẹ người, hãy gởi cho gió cuốn đi..

Tặng mọi người vài đoạn thơ của tác giả Tôn Nữ Hỷ Khương đọc cho vui nhe:

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi.
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương mến
cho khắp muôn phương vạn nẻo đường.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.
...

Hãy cho nhau

Một cơn gió nhẹ thoảng qua
Dễ đưa ta đến lìa xa cõi đời
Để kết thúc một kiếp người,
Mong manh như hạt sương rơi đầu cành!

Thế mà cứ mãi quẩn quanh,
Ghét ghen, sân hận, tranh giành, hơn thua.
Đang là bạn, hóa ra thù,
Đang thân thiết, bỗng thờ ơ lạnh lùng.

Cùng trong cõi tạm sống chung
Chơi vơi bể khổ - mênh mông đất trời.

Hãy cho nhau những nụ cười.
Hãy cho nhau trọn tình người - niềm vui
Hãy cho nhau vị ngọt bùi,
Hãy cho nhau vạn ngàn lời yêu thương,
Tròn câu hiếu đạo, cương thường.

(Tôn Nữ Hỷ Khương)

tuhailanha
13-06-2013, 11:56
Mình không phải là người trong cuộc nên không dám phán xét bất cứ việc gì. Tuy nhiên, mình thật sự khuyên bạn "xếp" lại chuyện này và để tâm cho những chuyến đi khác. Có lẽ bây giờ bạn cảm thấy chị SF có nhiều điểm không đúng nhưng thử nghĩ về vai trò của 1 leader mà chị ấy phải chịu trách nhiệm. Xách balo lên và đi thì rất dễ dàng nhưng lên kế hoạch và take care mọi người thì không hề đơn giản.

Bài viết của bạn là một khía cạnh khác về phượt, khiến phượt đc hình thành trọn vẹn hơn. Nhưng mình nghĩ bạn đừng làm phượt thêm xấu xa. Hãy cho những người đi sau có thêm niềm tin để bước ra khỏi vỏ bọc của mình và biết tìm cho mình những người bạn đồng hành hợp ý.

Gặp nhau là duyên phận. Hãy để mọi chuyện được dừng ở đây. Hãy nghĩ về một chút niềm tin khi lúc đầu bạn tìm đến chị SF.

Rất đồng ý và kịch liệt đồng ý cùng anh trong ý kiến trên - chuyện qua rồi cũng không quay trở lại được - cái quan trọng là ai cần sẽ rút ra bài học kinh nghiệm từ việc này được không mà thôi.
Mong bạn @kenglink mau chóng nguôi ngoai để có những chuyến đi theo như mong muốn(chắc khó vì ai cũng thế,mấy ai không sân si)

Về ý kiến cá nhân trong chuyện này ( vì tớ rất hóng) thì tớ nghĩ chị Mơ leader cũng đã công khai thông tin - trong đoàn 26 người cũng sẽ có người quan tâm nhiều,người quan tâm,và người chả thèm quan tâm (vì quá thỏa mãn) - các vấn đề nêu ra của Keng đã giúp chúng ta phần nào đánh giá vấn đề gặp phải trong khúc mắc ^^ - nếu được nên có bên độc lập thứ 3 dàn xếp thu thập thông tin và giúp mọi chuyện có thể vãn hồi(các mod giúp được thì nên làm ngay đi),tránh các hệ lụy về sau cho cả 2 phía và 1 số người xung quanh(cuộc sống tớ dạo này sôi động thêm tí vì vụ này-vui lắm ^^)
Nếu cần tớ rất rảnh,tuy không giỏi và rành như mod về "luật diễn đàn" nhưng số liệu thì xử lý vào loại biết 1+1=2 ^^ @chị Mơ và @Keng thấy thế nào :))

LUUMIEU
13-06-2013, 23:50
Tôi xin góp lời ở góc độ người tham gia chuyến đi để các bạn có cái nhìn toàn diện hơn.

Bạn Kenglink mua vé máy bay và chuẩn bị đi bụi (không muốn bỏ quá nhiều chi phí vào chuyện ăn uống, cần một chỗ ngả lưng và tắm rửa vệ sinh tạm ổn là được,...) nhưng cuối cùng bạn nhận được dịch vụ du lịch tour trọn gói cùng tất cả những tiện ích của dịch vụ đó mang đến (và tour mắc, theo ý kiến của bạn) nên bạn không hài lòng. Điều này cũng dễ hiểu và tôi thông cảm với bạn điều đó.

Chỉ xin bổ sung với bạn vài ý sau:

1. Ăn uống: chi phí 80usd = 1.680.000vnd. Ngoại trừ bữa đầu tiên ăn món Thái thì 7 bữa còn lại là ăn kiểu truyền thống Burma.

Trong 7 bữa đó có 1 buổi tối ăn ở resort Paramount trên hồ Inle

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/944182_577875222256799_1225310523_n.jpg

Buổi tối vừa ăn tối vừa xem múa rối ở Nanda Restaurant

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/944373_597686646908150_134328090_n.jpg
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/1011697_296845497118128_1230844286_n.jpg

Còn đây là view của một buổi ăn trưa ở Bagan tại The King Si Thu Restaurant
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/1004582_619424241409381_1309663416_n.jpg

Khung cảnh bên trong nhà hàng
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1001775_619424321409373_157442845_n.jpg

View từ bàn ăn nhìn xuống, giữa sông là những triền cát vàng rực, qua mùa mưa mực nước sông dâng, những triền cát đó sẽ biến mất.
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/189118_296863233783021_537469338_n.jpg
Những bữa ăn khác ở những nơi khác suốt chuyến cũng đều rất tươm tất (trừ buổi tối ở Golden Rock ăn quá ngán, là do cách chọn thức ăn không đúng khẩu vị). Tôi chỉ nhắc đến 3 nơi trên vì ấn tượng với khung cảnh đẹp. Cũng giống như một ly cà phê lề đường giá sẽ khác 1 ly cà phê trong quán sân vườn cây cỏ xanh mướt ấm cúng sang trọng. Đó là chưa tính tới an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tôi không biết cụ thể giá mỗi suất ăn đó bao nhiêu, nhưng chắc chắn không hề thấp, nhất là buổi biểu diễn múa rối quá tuyệt. Cũng như hôm ở Yangon, cả nhóm 6 người ăn bụi từ sáng đến xế cũng chỉ bằng 1 vé buffet tối trên hồ xem nhạc truyền thống (20,000 kyat ~ 25USD).

Nói thêm là ngày 6/5 khi mọi người ra sân bay, nhóm 7 người còn lại qua làng Inwa chơi. Trưa đó Soe Soe dẫn chúng tôi vào 1 nhà hàng nhỏ, tự chọn 3 món ăn rất đơn giản (1 trong 3 món là trứng chiên), mỗi phần ăn cũng khoảng gần 100 nghìn. Không hiểu sao đắt thế. Có thể vì là nhà hàng và xung quanh không có nhiều quán ăn để chọn lựa.

2 Khách sạn: Tổng chi phí một người là 88$
88$ cho 4 lần check-in khách sạn (giá phòng Myanmar khoảng 30$/phòng đôi), trong đó có 1 lần check-in resort. Nếu mình nói rằng tui đến resort đó ngủ chỉ có buổi tối, sáng tui đi sớm rồi. Họ cũng có thể nói mình đi rồi phòng họ trống mà. Nói gì thì nói, chi phí khách sạn ở Myanmar còn đắt, vì đang bùng nổ du lịch, cung không đủ cầu.

"...thực tế khách sạn cuối chúng tôi ở không phải là Queen Hotel mà là City Grand..."

Cái này thì tôi biết lý do tại sao nè. Đêm đó khoảng 1-2 giờ sáng đang ngủ chập chờn trên xe, thấy tôi choàng tỉnh giấc, HDV Soe Soe nói rằng 5 giờ sáng mới check-in Queen Hotel Mandalay được nên xe sẽ chạy chậm lại. Tôi chỉ nghĩ thoáng qua: "Phải chi có chỗ nào check-in 3 giờ để mình ngủ cho thẳng cái lưng, chỗ nào cũng được!" Rốt cục là khi xuống xe chưa tới 4 giờ sáng và chỗ đó không phải Queen Hotel. Tôi hiểu ra là cả nhóm Soe Soe đã chủ động thay đổi kế hoạch sao cho thuận tiện nhất cho cả đoàn để mọi người nghỉ ngơi. Nhìn anh phờ phạc vì hầu như thức trắng đêm đó, tôi chạnh lòng...

3. Di chuyển.

Cái giá mà Kenglink tìm được là xe 45 chẳng hạn nhưng chạy trong mấy giờ? Họ có chịu thức khuya dậy sớm chạy khắp nơi trong ngày cho mình tham quan và chạy hầu như suốt đêm khi mình ngủ không? Họ có chấp nhận phải có 2 tài xế giỏi để thay phiên nhau không?

Đắt hay rẻ, xứng đáng hay không tùy đánh giá mỗi người. Ở đây có rất nhiều bạn từng đi Myanmar rồi đấy.

Riêng tôi rất hài lòng với chuyến đi và dịch vụ mình nhận được. Cứ tiếc mãi 1 điều là đã không đưa Mommy tôi đi cùng, vì Myanmar không chỉ thích hợp với giới trẻ yêu thiên nhiên mà cả người lớn tuổi.

Và tôi phục chị SF cách tổ chức 1 chuyến đi đông người nơi đất khách với nhiều nhóm, bay đến từ nhiều nơi, ráp đoàn mấy bận, nhưng rất nhịp nhàng, chu đáo và tối ưu nhiều mặt.

lhphong
14-06-2013, 13:41
Tôi cũng là 1 thành viên tham gia chuyến này.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Luumieu và anh DinhNgo về chuyến đi vừa qua.
Chắc là 1 số đông (trong đó có cả Mod) cũng biết là tôi đi nhiều hay ít, sang hay không sang và tôi khẳng đinh chuyến đi vừa qua tôi rất rất hài lòng về phương tiện di chuyển cũng như chỗ ăn, chỗ nghỉ. Chuyến đi này tôi vừa được ăn ngon vừa được ngủ sang và vừa được phục vu chu đáo so với số tiền mà tôi đã bỏ ra (sau chuyến đi này về tôi đã lên ký chứ ko sụt đi 1 kg nào cả.
Cám ơn chị Mơ và gần hết anh chị em trong đoàn đã cho tôi 1 chuyến đi vui vẻ, thoải mái, hòa đồng và thân thiện.

PARACETAMOL
14-06-2013, 16:49
Tôi có một số điều muốn nói:

1. Những ai đã theo dõi topic này từ trước và sau chuyến đi, chắc hẳn đều nghĩ ngợi nhiều ý, mà đa phần là rất cá nhân cho những chuyến đi. Bạn đang vẽ chuyến đi chỉ có bạn và vài người bạn của bạn, bạn đi có thể ăn vỉa hè hoặc thậm chí không ăn để khỏi tốn tiền hoặc là ăn ké của bạn, còn ngủ chỉ là có chổ tắm rửa, chỗ trú đêm cho an toàn rồi sáng mai tính tiếp. Chuyến đi cá nhân rất tự túc không thể so sánh với đoàn trong topic này được.

2. " Treo đầu mèo bán thịt chuột" ở đây chẳng ai mua bán đâu nhé, chỉ có một sự thõa thuận bằng lòng. Tôi có đủ tình cảm, lòng háo hức để biến sự thõa thuận đó thành thõa mãn và được nhân lên gấp bội sau chuyến đi. Còn ai đã bằng lòng đi mà không thõa mãn thì suy nghĩ lại nha, làm một chuyến nữa!

3. Có lẽ một điều nên hiểu Leader là chị Mơ, chứ không phải là Keng link. Những gì bạn show ra thì dành cho chuyến sau của bạn nha, chắc chắn còn rẻ hơn nữa đó!

3. Sự an toàn và niềm vui chung là điều rõ nhất về chuyến đi này. Bạn lanh khôn còn mọi người trong đoàn là những kẻ dại khờ sao???? Các Bác U50 - 60 - 70 hồi xưa giờ vẫn chưa biết cái đầu mèo là như thế nào, các anh chị em U20 - 30 - 40 không biết cái mùi thịt chuột nó ra sao chăng??? Những kẻ dại khờ đã được bạn lấy ngòi viết banh con mắt ra mà vẫn không thấy gì sao????? Sao mọi người không ai lên tiếng vậy????? Một câu trả lời đơn giản đến bất ngờ:" thõa mãn rồi, không rãnh, đang bận kiếm tiền rồi, không bận tâm".

4. Chị Mơ sao mà cực vậy, tìm đủ mọi thông tin, trao đổi trả giá tùm lum, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, tự nhiên gánh trách nhiệm của một Leader, sao lại nhận lời nhắn nhủ của anh Tu Ấn là ráng làm sao cho chuyến đi thật tuyệt vào, hoàng hôn - bình minh có đủ và không thể thiếu lai rai đàn ca hát hò nữa. Các bạn nào tự nhận mình là Leader thì hiểu là mất công và thời gian như thế nào để lo cho một đám người rồi nha! Đề nghị làm bảng liệt kê tính cách, phong cách, phượt cách trước khi tham gia nha mọi người! bời vì có Phượt Tiên, Phượt Tử mà!;)

5. "Xin lỗi, em chỉ là con bán thuốc tây" nghèo lắm! $330 đối với em nó lớn lắm. Tiền em kiếm rất cực khổ nên mỗi chuyến đi phải vui và cực thõa mãn mới chịu. Đi có xe đưa về có xe rước, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn chăn êm nệm ấm, phòng đẹp nữa chứ để mở cửa sổ ra là xuất khẩu thành thơ, môi nở hoa, miệng thốt ra lời vàng ngọc. Sáng dậy sớm mở cửa sổ ngắm cảnh, thấy yên bình mà mỗi nơi chỉ có một lúc, một cảm xúc, một cảm nhận cho dù bạn có quay lại cũng chẳng thể giống nhau được! Như vậy sau mỗi chuyến đi em lại về kiếm tiền để làm một chuyến nữa cho đã ;)

6. Một lời chưa nói giờ nói: cám ơn chị Mơ về chuyến đi mà chị đã bỏ thời gian và công sức để em có một chuyến đi vui, nhiều kỉ niệm, nhiều tình cảm, ầm áp và chuyến đi đã gắn kết mọi người với nhau! Có khi nào ta sẽ quay lại mà được những cảm xúc như lúc trước không, khi bên em không có anh, không có chị,không có mấy em gái điệu điệu, không có mấy cô hồi teen làm dáng để em thấy đời mình còn rất trẻ, không có Bác tóc bạc bạc vẫn rất trẻ trung, không có chú hay cười đã xoa đầu bảo: " cô bé này ngoan lắm", nhớ mãi....

7. Em hài lòng với chuyến đi, hai tay hai chân luôn. Lịch trình hợp lý, ăn uống ngon, no say, nghỉ ngơi ngon giấc và khỏe re khi về đến nhà.

p/s: - Làm vài chuyến nữa nha Mơ ơi (c)
- Chân em cũng dính chút bụi khi đi chân trần nhưng em đã để gió cuốn đi mất rồi, giờ xỏ dép vào đi tiếp hen Mơ hen :)))))

Vivian Le
14-06-2013, 19:00
Em đồng ý vs chị Paracetamol, nhóm mình đã có 1 chuyến đi chu đáo và tốt đẹp. Bữa nay mới biết chị cũng quá lãn mạn và có khiếu văn thơ ghê nha :)))

sinhkhuong
14-06-2013, 21:56
Chào cả nhà! Chuyến đi đã qua gần 1 tháng rưỡi rồi nhưng những hồi ức kỉ niệm đẹp còn đọng lại trong tôi rất nhiều. Myanmar, vùng đất Phật, nơi tôi vốn dĩ muốn đến đã hơn 3 năm rồi nhưng cứ lần hồi mãi có lẽ do duyên chưa đến. Đọc topic “Quay lại Burma, tôi đã để 1/2 trái tim mình nơi ấy...! (1/5/2013 - 6/5/2013)” của chị Mơ lập từ những ngày đầu nhưng tôi cứ lần lượt mãi do lúc đó giá vé máy bay cao, nhiều công việc chắn ngang nhưng may mắn đã đến, có quá nhiều thuận lợi, vé máy bay ngày hôm đó giảm nhiều và quan trọng hơn hết đó là cảm giác rất tin tưởng nơi chị Mơ, từ khâu chuẩn bị, thông tin, trao đổi, giúp đỡ mọi người tận tình,... Có lẽ đôi khi bạn không đặt mình trong vai người khác, bạn có sẵn lòng giúp các bác lớn tuổi, các bạn mới phượt nước ngoài từ cách đặt, mua vé, làm thủ tục, lo an toàn, chu tính hành trình chuyến đi sao cho sức khoẻ đảm bảo mà tham quan đựơc nhiều nhất,.., bạn có nhớ cái ngày mình cũng mới được đi phượt nước ngoài thì cảm giác của bạn thế nào? Và sau chuyến đi này tôi hoàn toàn rất vui, được chia sẽ những cảm xúc tuyệt vời với các bạn, các bác đồng hành, và cho riêng mình những cảm nhận thú vị về con người, cảnh vật, sinh hoạt,..của đất nước Myanmar và qua đó chính bản thân cũng tự sửa đổi, nhận thức trưởng thành hơn. Bạn hỡi, bạn muốn được khám phá, hoà mình vào văn hoá, sinh hoạt của người dân nơi bạn đến, bạn chú ý tí nhé, ví dụ nhỏ thôi nhân dân Myanmar phần đông theo đạo Phật, tuy ăn chung măm, chung món nhưng bạn nên dùng đũa riêng của từng người chỉ để gắp thức ăn từ dĩa chung vào dĩa riêng của bạn, sau dùng muỗng của mình ăn nha, đừng dùng đũa đó vừa ăn, vừa gắp, vừa lục tìm những thứ mình thích ăn, vừa mỉa mai người khác nhé bạn, hãy để cho cái dạ dày, ngũ quan và cả cơ thể thưởng thức từng món ăn đựơc trọn vẹn nhất bên những người bạn!
Cảm ơn chị Mơ đã thiết kế, lên tour Phượt tiên tuyệt vời đến vậy, xe di chuyển đường dài, tham quan nhiều nơi và nơi đâu đoàn cũng sắp xếp để ngắm bình minh và hoàng hôn nên thời gian di chuyển rất mệt đối với tài nên em cũng như mọi người rất an tâm khi xe luôn có người đổi tài. Và hơn hết khi đến những địa điểm tham quan mới lúc trời quá sớm tầm 3-4h sáng luôn có phòng để ngả lưng, cho những ai không đủ sức khoẻ ngủ thẳng giấc, ăn sáng, vệ sinh sau đó tầm 8h sáng đủ sức tham quan, không bỏ lỡ những điểm tiếp theo. Những lần vô tình bắt gặp chị phải ngồi thương thảo để hành trình tốt nhất, đến khách sạn mọi người lo nhận phòng, ngủ nghỉ còn chị phải lên sau để quán xuyến mọi việc xong xuôi, còn phải lo quan tâm sức khoẻ, ăn uống của các cô chú, của mọi người, ,..rất vất vả, mệt mỏi nhưng lúc nào chị cũng nở nụ cười, vui vẻ giải đáp thắc mắc, tạo không khí để gắn kết mọi người với nhau. Cảm ơn chị nhiều nhiều lắm chị Mơ!
Về chi phí chuyến đi, tôi hài lòng về tất cả các hạng mục, nếu ta tách riêng chi phí từng mục một cách cơ học thì chắc chắn sẽ có giá thấp hơn như bạn Kenglink đã làm rất chi tiết và bài bản, tuy nhiên nếu gộp chung, nhìn tổng thể trên số đông con ngừơi khác nhau từ sức khoẻ, thói quen, tính cách..đến sự an toàn chung trên chặng đường dài thì nó hợp lý và rẻ hơn nhiều đấy bạn ah. Đôi khi bạn thả nhẹ những điều sân giận, toan tính thì những tấm hình bạn chụp nụ cười kia sẽ viên mãn hơn, cảm xúc và mọi giác quan bạn sẽ mở ra để đón lấy những điều thú vị xung quanh hơn là mang theo nó mãi bạn ah!
Dù sao, chuyến đi đã kết thúc, chúng ta gặp nhau, đồng hành cùng nhau 96h nơi miền đất Phật thì đã có duyên với nhau nhiều lắm, có khi quãng đời còn lại không gặp lại nhau, xin để lại trong nhau những kỉ niệm đẹp và chia sẻ nó cho các bạn phượt khác, đừng để sân hận nơi nhau bạn ah!

JennyQG
14-06-2013, 22:13
Đọc bài review về Myanmar thích quá, chị Mơ có tổ chức nữa nhớ pm em với nha.

vothanhhai
14-06-2013, 23:11
Em thì ham vui,nên cũng đi chơi hơi nhiều.Đi thì hăng hái lắm,trước ngày đi nhiều khi nôn không ngủ được đi về mệt phờ râu luôn,nhưng khi edit ảnh thì mọi cảm xúc dâng trào, cái gì cũng nhớ-cũng có cái hay quên:tiền đã xài- Thành ra trước khi đi diếu kiện ắc có và đủ là:
- Đi với ai. Nhớ lần đi Bạch mả năm 2006 cùng lúc có site tổ chức đi tây bắc,lưỡng ước, không biết đi bên site nào, một bậc tiền bối phán:thành phần offline mình tham gia có làm mình vui không ? chính cái thành phần quyết định chuyến đi thành công hay không.Nói như vậy cũng có ngoại lệ chứ.Có chuyến đi với toàn người quen,về lại bực mình…Hôm rồi anh bạn rủ đi Bình Ba, hoan hô lặn biển.Lúc ở trạm chờ Phương Trang –Pham ngủ lảo- trời ơi mình đi lạc đâu đây?toàn teen,, em nào em nấy phơi phới-Salsa club mà-Chả ai để ý đến lảo già xách tụng bàng.-Lọt vô tam giác quỷ:THD,BV<Phạm ngủ lảo-lúc nào em củng tọt cái balo vô tụng bàng ,đi đá gà- Vậy mà hay, ra biển mấy em tranh nhau;chú chụp con đi chú,,,chú chú.
- Dự trù bao nhiêu tiền. Phượt hay SGPT,PTVN,NIKONVN,VNPT site nào đưa topic lên lúc nào cũng có khoản dự trù,tổn hại bao nhiêu,lúc về chả cần báo cáo,-Hay có mà em không để ý- thiếu thì đóng thêm, dư thì trả lại. Có lần đi phượt 15 ngày về leader thông báo em còn dư cả triệu,hỏi em số tài khoản để chuyển tiền, trời ở quê làm gì có tài khoản, cái ngân hàng Nông nghiệp gần mình nhất cũng 8 km. Thôi thì anh cứ giử giùm em khi nào mình đi off nữa thì trừ bớt ra,vậy mà leader không chịu,.Thôi anh mua flickr giùm em đi, muốn ta đây nên khoái lên pro nhờ vậy mà được cái account pro dến 6 năm. Liệu cơm gắp mắm Chuyến đi nào tốn kém quá, dù thích cũng nuốt nước bọt:bận để chuyến sau.
Chuyến đi Myanmar này nhờ anh bạn cùng 3 site luôn rủ đi.Quá đã, ngay ngày lể có con cháu về giử nhà, 330 đồng là cái giá quá hợp lý.Đi về chả nghe ai đòi thêm tiền. Coi như chuyến đi tốt đẹp.
Nhớ cái ngày cuối bọn em 5 người định bụng phải chi thêm phần extra vì ở lại thêm một ngày.Vậy mà ở Hotel khỏi trả tiền,vẫn ăn sáng tự chọn như ai.HDV bản xứ nói leader đã thanh toán hết rồi.Rỏ ràng 5 người đã ăn ké vào tập thể rồi.Chỉ tốn tiền thuê xe 12 chổ và tự trả tiền ăn.Chương trình một ngày đó có khoản thuê xe ngựa tham quan làng quê. Ái cha cái bụng em bự, chân thì giản tỉnh mạch, đâu có ngồi chồm hổm được.Vậy làm sao ngồi trên xe thổ mộ:nhóm cứ đi tham quan ,em ngồi chờ trên xe,ngay chùa đẹp chụp choẹt chắc hơn một giờ.Nhóm không nở tách ra chơi riêng, bỏ luôn chương trình đi xe ngựa. Ý lại có dư ra phần tiền dự định thuê xe ngựa, ái náy quá.
Chuyến đi nào cũng vậy,rất vui vì có thêm rất nhiều cháu add friend với em.
Cuộc đời nhờ vậy ,đáng sống đáng hưởng thụ.
Chử nghĩa stupid,hỏi ngã bất phân,cám ơn các bác đã đọc.,dangCuoời

vothanhhai
16-06-2013, 09:15
Ảnh cũa Vũ thiện Nhân.


Lần đầu phượt lần đầu chụp hình bằng stupidfone Vũ thiện Nhân trả lể ông thầy


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/6516_10151527766219412_1530654275_n.jpg

vothanhhai
16-06-2013, 09:21
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1004045_10151527766549412_1003292885_n.jpgể



https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1003660_10151527765849412_686512115_n.jpg




https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/983606_10151527764639412_764195429_n.jpg



https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1005873_10151527766924412_717161595_n.jpg



https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1003253_10151527767254412_2062950080_n.jpg

bienvang
20-06-2013, 11:25
Tuần rồi đã vào topic này để xem nhưng lại bận rộn, văn chương không có sẵn, nên cứ chần chừ....
Nhưng chả lẽ lại không nói được một câu cảm ơn và bày tỏ ý kiến của mình hay sao, thế là cứ viết vài dòng....
- Thứ nhất, em cảm ơn chị Mơ đã tổ chức chuyến đi rất chu đáo, đáng nhớ cho mọi người, đặc biệt cho các cô các chú lớn tuổi và các thành viên yêu thích chụp hình như em, thật không dễ để tổ chức một chuyến đi cho gần 30 người như vậy.....
- Thứ hai, tôi là kẻ làm công, tích góp cả năm để đi được 1-2 chuyến/năm, cũng quan tâm đến chi phí chuyến đi, nhưng đối với tôi, chi phí chuyến đi này là hợp lý. Bởi vì mỗi chuyến đi, mỗi vùng đất lại có những chi phí, mức sống, và phương tiện di chuyển khác nhau nên cách thức đi và chi phí sẽ khác nhau...
- Thứ ba, tôi nghĩ mọi người đều là người lớn, nên để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, phượt là niềm vui, đừng để những sân si lấy đi niềm hạnh phúc của mình.....
- Cuối cùng, chuyến đi đã qua hơn một tháng, đọc những dòng cảm xúc của các bạn đồng hành, cảm giác vẫn như ngày nào còn được ở bên cạnh mọi người, được cùng thả hồn theo những cảnh đẹp, được ca hát cùng mọi người,.... lại muốn vác balo đi nữa....