PDA

View Full Version : Về Miền Tây dịp tết Quý Tỵ 2013



The_bread
19-02-2013, 21:21
Cảm giác trở về nhà sau một chuyến đi dài thật khó có thể diễn tả. Cũng có nhiều tiếc nuối, giá như mình có thêm chút thời gian nữa để đi, để khám phá hết một miền tây lúc nào cũng ở trong tâm thức. Cảm ơm anh Duy, em Tú đã tham gia cùng mình trong chuyến đi này. Ba anh em cùng nhau băng qua những nẽo đường, những chuyến phà dưới cái nắng gay gắt đầu mùa khô, có lẽ sẽ khó quên cái cảm giác ấy.

Ba anh em hẹn nhau sáng mùng 4 khởi hành sớm. Tay mình vừa mới bị gãy, phẫu thuật xong được hơn 2 tháng nên không thể cầm lái nhiều nên đành làm "ôm" xen kẽ giữ anh Duy và Tú. Dù sao mình cầm lái cũng sẽ chạy không nhanh được như lúc thường. Thôi, thông cảm cho thằng em này đi. Hẹn nhau chuyến phượt khác, mình sẽ thả ga luôn.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01013_zpsda774d0f.jpg

Cầu vượt Ngã tư Hàng Xanh

Khởi hàng 6h sáng ngày mùng 4, cả ba ôm theo QL1 về Mỹ Tho, Tiền Giang. Trên đường ngang Tp Tân An, ghé thăm khu lăng mộ Nguyễn Huỳnh Đức, một di tích cấp QG.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01016_zpsda9b0203.jpg

Đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức ở Khánh Hậu, Tân An ( trên đường về Mỹ Tho sẽ đi qua cổng chào vào lăng một trên QL1)

Tới tp Mỹ Tho cũng gần 8h sáng, cả bọn tìm chổ ăn sáng rồi viếng chùa Vĩnh Tràng. Quyết tâm ăn hủ tiếu Mỹ tho tại TP Mỹ Tho nên cả bọn long bông tìm chổ ăn. Vì ít chuẩn bị nên không biết chổ nào bán Hủ tiếu Mỹ Tho chính gốc nên đành chọn đại một quán bên đường. Ăn cũng tạm được, không như mong đợi. Giá 35k/ phần.
Sau khi thăm thú chùa Vĩnh Tràng buổi sớm mai, ba ae tìm đường qua cầu Rạch Miễu về Bến Tre.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01023_zps92b51367.jpg



https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01030_zpsd452fd2b.jpg



Rồi thẳng tiến QL60 về Mõ Cày. qua cầu Hàm Luông, đến phà Cổ Chiên.


https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01032_zps1d23acd5.jpg

Trên cầu Rạch Miễu
Lúc cầu cây xong tới hôm nay là lần đầu qua cầu Rạch Miễu, cảm giác hơi muộn mạng nhưng khó tả. Tiếc cầu làm hơi nhỏ, hai làn xe có phần hẹp, nếu rộng hơn thì sẽ tốt hơn.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01042_zps3e320d47.jpg

Con phà Cổ Chiên. Hy vọng vài năm nữa, cây cầu Cổ chiên xây xong, nối liền một mạch Bến Tre. Nhưng dù sao, có cầu rồi vẫn hay nhớ cái cảm giác chờ đợi con phà Rạch Miễu, Hàm Luông lúc trước.

The_bread
19-02-2013, 21:57
Đến Trà Vinh thì đã quá giữa trưa. Mọi người thống nhất đi chùa Âng, ao Bà Om trước sau đó tìm chổ nghĩ trưa, không vào trung tâm TP Trà Vinh,.

Đến Trà Vinh đi đâu cũng thấy chùa, và nếu là chùa thì gần như chắc chắn đó là chùa Nam tông Khmer. Chùa Khmer thờ Phật theo hệ phái Nam tông. Ngoài việc tu hành, chùa còn gắn với mọi sinh hoạt của Phật tử và cư dân sống ở đây. Chùa là nơi học đạo, học chữ, cúng bái, sinh hoạt văn hóa thôn, xóm... và còn là nơi an vị xương cốt cho người đã khuất.

Trên đường đến TP Trà Vinh, có thấy một ngôi chùa đang xây, cả bọn tắp vào xem, hóa ra một ngôi chùa do đại gia Trầm Bê xây còn đang dang dỡ. Chùa mới xây trong khuôn viên của một ngôi chùa cũ, nhiều cổ thụ mọc xung quanh. Say này nghe một vi sư ở chùa Samrong Ek kể, ông này đã xây dựng 9 ngôi chính điện trên khắp Trà Vinh.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01046_zps760ee326.jpg

Một cái giếng cổ bên trong khuôn viên chùa, nước mát và trong.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01047_zps26025f69.jpg

Ghé chùa Samrong Ek, nói chuyện mội hồi với vị sư trẻ. Sư nhiệt tình, mở cửa chánh điện cho cả bọn vào tham quan, trả lời một vài câu hỏi mang tính phỏng vấn của bé Tú, rồi còn hèn hò tháng tư nhớ về chùa dự lễ mừng năm mới của người Kmer. Vui lắm. Hằng năm, vào dịp hè, chùa mở lớp dạy tiếng Kmer miễn phí trong ba tháng, ai học cũng được. Ra sau hè xin tí nước rửa mặt, nói chuyện với bà sải người Kmer, tiếng Kinh ko rành lắm, hỏi cái nhà vệ sinh ở đâu, bà ko hiểu. Thôi tự đi khám phá vậy.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01054_zps96c53070.jpg

Phù điêu hình thần chim bên ngoài chánh điện chùa

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01070_zps050f9918.jpg

Em đứng trước chánh điện chùa ông Mẹk. Nắng như đổ lửa, hoa cả mắt.

Ăn trưa tại một quán bán bánh canh Bến Có, quán nằm đối diện chùa Ông Mẹk. Chưa bao giờ ăn bánh canh mà ngon đến vậy. Một mình quất luôn 2 tô ( đói như sói già). Chị chủ quán vui tính, người Bình Chánh, lấy chồng về xứ này. Hỏi thăm đường thì cứ lắc đầu ngoày ngoạy: " Nào giờ lấy chồng về đây có đi đâu đâu mà biết mấy đứa". Nhưng cũng nhiệt tình nhờ ông chồng đang nhậu tư vấn um sùm đường về Cầu Quan qua Sóc Trăng. Dạ, em cảm ơn anh chị!

Trưa nắng, mặt đường như đốt lửa, cả bọn cũng phải chịu vì sợ trễ phà, không dám nghỉ lâu. Nghe dân tình kháo phà Cầu quan 5h chiều là hết chuyến.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01061_zpsf789a775.jpg

Ao Bà Om. Ấn tượng: nhiều cây cổ thụ, nhiều cát trên bờ, không có hoa sen trong ao như tưởng tượng.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01068_zps8a1fb993.jpg

Chùa Âng: đẹp và thoáng mát, xung quanh nhiều hồ nước, bóng cây, chị giữ xe nhiệt tình, giữ luôn giùm hành lý, để quên cái túi trong chánh điện, ngao du sơn thủy một hồi mới nhớ bỏ quên, chạy lại chùa thấy vẫn còn nguyên.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01064_zpsb3cc328a.jpg

Bảo tàng văn hóa dân tộc Kmer ( đối diện chùa Âng): khá thất vọng với một bảo tàng. Không hề có phòng trưng bày, nói chung vào đây rồi càng thêm bực bội.

The_bread
20-02-2013, 16:11
Sau khi no nê ở quán bánh canh ven đường, chúng tôi vượt nắng tiến về Cầu Quan, tìm đường sang Cù Lao Dung. Đến phà thì cũng còn khá sớm. Có lẽ do tâm lý sợ trễ phà nên không dám la cà dọc đường nữa. Mục đích vẫn là đến thành phố Sóc Trăng trước khi trời tối. Phà Cầu Quan dịp tết khai trương bến phà mới nên toàn bộ chi phí qua phà đều được free tới mùng 5 Tết. Bến phà mới nằm cách bến cũng khoảng 50 m. Cả hai bến đều hoạt động song hành lúc chúng tôi qua, không biết sau tết bến phà cũ có tiếp tục hoạt động nữa không? Nhưng có lẽ ko bao giờ quên được cảm giác lúc ở trên phà này, ớn lạnh sống lưng, có lúc tưởng như phà muốn ngã nhào. Sông thì rộng, gió to sóng lớn, nó cứ lắc bên này lắc bên kia như nhảy lambada làm em cũng tê tái bồi hồi. Nghe bà con trên phà nói: " Sao hông hiểu mấy ông này làm cái kiểu gì, sông khúc này sâu rộng hơn bên kia nhưng cho chạy phà nhỏ, còn sông Đại Ngãi thì hẹp hơn lại cho chạy phà to?". Qua được Cù lao, em mừng hết vía.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01082_zps9a83ea6c.jpg

Cổng chào phà Cầu Quan


https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01086_zps960e1e9b.jpg

Phà mới to và đẹp hơn phà cũ

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01088_zps44e3d0b6.jpg

Một chuyến phà cũ đang vượt sông

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01089_zpsb537ee53.jpg

Sông Hậu mùa khô mà mênh mông thế này. Chưa bao giờ qua khúc sông Cửu Long nào rộng đến thế.

Qua Cù Lao, chạy thẳng thì đến TP Sóc Trăng. Cả bọn do sợ trễ phà Đại Ngãi nên ko dám lân la ở Cù Lao Dung lâu, chỉ chạy lòng vòng xem cảnh vườn tược. Mùa này trái cây chưa nhiều lắm, chỉ thấy vài loại xoài mới, bắp ngô bày bán dọc đường xuống phà thôi.

Thành phồ Sóc Trăng đón chúng tôi trong nắng chiều.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01090_zps0942cdbb.jpg

Vậy là cũng kịp như dự định nên cả bọn tìm đường chạy thẳng hotel. Khách sạn này rất ổn, giá phải chăng, dịp tết không up giá, 250k/phòng single, đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, lại nằm gần con đường ra chợ Sóc Trăng, ra khu công viên dọc bờ kè nữa nên buổi tối có thể walking đi dạo.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01115_zps105cc0ff.jpg

The_bread
20-02-2013, 16:46
Một đêm ở lại Sóc Trăng mang nhiều cảm xúc. Thành phố rộng lớn, khang trang và đẹp đẽ. Có lẽ đi vào dịp Tết nên có thể dễ dàng cảm nhận trọn vẹn không khí trộn ràng đón Tết ở đây. Khá nhiều hoa và đèn được trưng bày và trang trí khắp các con đường chính. Quán xá đông đúc ko vắng lặng như Sài Gòn. Giao thông ngày Tết thì trật tự. Ấn tượng nhất là con đường dọc bờ kè, những cây cổ thụ cao được giăng đèn sáng rực. Buổi tối ba anh em đèo nhau lang thang khắp phố phường, ăn bún nước lèo,bò lá lốp, nhậu hải sản. Các quán nhậu tập trung nhiều trên đường Hùng Vương đoạn từ Co-op mark Sóc Trăng trở ra trung tâm thành phố, sầm uất không thua mấy quán nhậu Sài Gòn, nhưng có điều khi tính tiền làm ơn check lại giùm em cái bill cẩn thận, mấy em tiếp viên rất thích hay " viết lộn". Nhậu 5 chai bia tính thành 15 chai. Hỏi ra em nào em nấy tũm tỉm cười tươi như hoa, tại " trời tối nên em viết lộn, mấy anh thông cảm".

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01094_zpsd196676a.jpg

Buổi sáng, ba anh em quyết định tìm chổ ăn sáng, uống cafe và dạo một vòng chợ rồi tìm đường thăm thú vài nơi. Cafe miền tây uống lạ, ko giống cafe Sài Gòn, nhiều sữa, ít cafe.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01105_zpsd93b8a75.jpg

Một ngôi chùa Hoa ko biết chùa gì, nằm gần chợ Sóc Trăng

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01110_zps190431c6.jpg

Một góc chợ Sóc Trăng sáng mùng 5 Tết

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01112_zps118cb143.jpg

rau củ miền tây.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01102_zps11f25d30.jpg

Bên trong quán mỳ Tàu. Quán này có bán món bánh bao người Hoa làm, ăn rất ngon.

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01100_zps4a214c26.jpg

https://i1320.photobucket.com/albums/u537/the_bread_and_coffee/DSC01108_zpsf6fecc57.jpg

Quán nó đây!