PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đi chơi loanh quanh ở Đức nhợn



Toet
30-07-2007, 19:32
Các bác ơi, nhà em định đi Koblenz xem hội, mà quyết định muộn quá, chẳng còn phòng ốc gì để đặt cả. Còn cái 5 sao, dưng nhà em lại chả có xiền vào. hic hic
Bác nào biết địa chỉ ferien haus hay là pension ở khu đấy, bẩu em phát.
Nhà em định ở đấy từ 9 - 12/8, là tuần sau ấy ạ.

Ai có nhà để đổi khoonggggg?????
Cảm ơn các bác.

gps
31-07-2007, 00:12
Mấy thằng bạn em rủ sang Đức dự hội bia bọt gì đấy. Cũng muốn đi nhưng em chỉ một vại là say rồi, phí quá.

Toet
31-07-2007, 01:17
Hội bia cuối tháng 9 ở München cơ bác ạ. Còn bọn em đi dự Hội pháo hoa vùng sông Rhein cơ. Vào đêm 11/08 pháo hoa bắn tưng bừng dọc hai bên sông Rhein kéo dài vài chục km, từ Koblenz qua Loreley đi xa nữa.
Choáng không bác?
Hay bác sang đây chơi dịp này đi, không uống bia thì mình uống wine. Vang nho vùng này nổi tiếng đấy ạ, là vùng trồng nho làm rượu lớn nhất nước Đức và có lẽ là một trong những vùng trồng nho lớn nhất thế giới nữa.

choè
31-07-2007, 13:28
Chị ơi, chị vào thử Jugendherberge chưa? Jugendherberge ở Koblenz khoảng 25 euro/người phòng đôi có ăn sáng.

Địa chỉ ở đây:
http://www.jugendherberge.de/de/jugendherbergen/visitenkarte/jh.jsp?IDJH=410

Koblenz đẹp nổi tiếng, bọn chị chắc đi xem hội "RHEIN IN FLAMMEN" vào tháng 8 ha chị? Koblenz thì đắt lắm, hotel khoảng từ 30-40 euro/người là rẻ nhât. Không có hoặc cực hiếm hostel. Thời gian có hội này còn đắt gấp đôi. Nếu bí quá thì chắc phải tìm chỗ camping để ngủ thôi. Chị thử liên hệ với Jugendherberge trước xem sao.

gps
31-07-2007, 17:01
Tháng 9 trẻ con đang đi học, không đi chơi được rồi. Tháng 10 có lễ Eid (ngay sau tháng Ramadan), có lẽ em sẽ đi Oman. Em mới mua được cuốn sách này, bản đồ có cả tọa độ đàng hoàng, GPS compatible mà.

https://ec1.images-amazon.com/images/I/51Hag-%2B2OOL._SS500_.jpg

Toet
01-08-2007, 17:47
Bạn tớ gợi ý cho bọn tớ về vụ đi chơi vùng sông Rhein như sau (tớ copy lại ở đây để cho ai đó cần sau này):

Đến Koblenz thì tiện thể bé nên đi Loreley Tal luôn (từ Boppard đến St Goar í, rồi qua St Goarhausen vuốt tóc nàng Loreley tí), rồi đi ngược Mosel lên Cochem hay Trier cũng hay.
Đi tàu (hoả) hoặc bus từ Koblenz đến Boppard, rồi mua luôn cái vé tàu (thuỷ)du lịch của bọn K-D (hay nhiều bọn khác nữa), đâu khoảng chục đồng gì đấy. Nếu đi từ Boppard đến St Goar thì giá 9.6E, xem ở đây: Giá vé tàu thuỷ, book vé tàu thuỷ thì có thể vào đây: http://www.k-d.com/, vào Linienfahrten.
Bọn tua nó cũng chỉ chở mình đến bến tàu thuỷ rồi nó mua vé cho mình lên, chả khác gì, mà lại bó buộc thời gian. Từ St Goar bé đi bộ sang St Goarhausen để có thể lội ra cù lao giữa sông sờ tí nàng Loreley.

Toet
01-08-2007, 17:49
Còn bạn choè thì nhắn như sau:

Thật ra đi tàu thủy thì thơ mộng hơn,đẹp hơn. Nhưng nếu vội mà phải di chuyển nhiều nơi, lại không phải là ngày cuối tuần thì Toét mua Rheinland-Pfalz-Ticket mà đi. 25 euro/5 người trong 1 ngày, nếu đi 2 người thì mỗi người 12,5 euro. Có khi còn gạ được 3 đứa nào đấy nữa nó mua cùng, thành ra mỗi người có 5 euro thôi, bây giờ đang mùa lễ hội, biết đâu đấy . Vé ấy đi được cả 2 bang Rheinland-Pfalz và Saarland, tất cả bus, RB, RE và S-Bahn. Cả cái dải vùng Rhein là đi được, thậm chí còn đi được cả Wiesbaden là thủ phủ Hessen. Đi tàu hỏa từ Koblenz đến Boppard thì tính ra cả đi lẫn về còn đắt hơn vé 25 euro này (em tính cho 2 người). Ngoài ra còn tính quãng đường đi về từ Koblenz đến Trier nữa. Em nghĩ vé này cho ngày thứ 6 hay thứ 5 là ổn đấy, mà còn rẻ hơn cả Wochenendeticket nhé.

Thông tin thêm về vé ấy chị vào đây ngó xem sao:
http://www.bahn.de/regional/view/rhldpfalz...lz_ticket.shtml

Vé Landesticket này và vé của Niedersachen là hai vé Landesticket hấp dẫn nhất mà em biết.

NATO
01-08-2007, 20:07
Vé Landesticket này và vé của Niedersachen là hai vé Landesticket hấp dẫn nhất mà em biết.

Ngoài ra nếu đi một mình thì có thể mua Single Ticket, 18€, tớ vừa cũng mới đi cuối tuần vừa rồi chán nỗi là thời tiết dở hơi nên đến nơi lại nằm nhà ăn 2 bát phở một đĩa nem cuốn rồi lại lên tàu về bản,
Nếu đã đến Trier rồi thì cũng có thể sang Luxamborg luôn, nếu chưa đi thì nên đi rất đẹp và lãng mạn (????) Saarland có cả vé cho đi đến Lux. cũng bằng tiền. Rất tiếc là tuần sau tớ lên đường về Tổ quốc mất rồi không thì cho ngủ nhờ được đấy, từ nhà tớ đi Lux. có hơn 100km thôi.

choè
30-08-2007, 22:39
Chị ơi đi về rồi thì chịu khó viết rì viu một tí được không .

Kiểu ở đâu, ăn đâu, ngắm gì cho nó trọn ven.

Đoạn vuốt tóc nàng Lorreley hay nhờ :D

Toet
31-08-2007, 03:02
Ối giời, Choè em, giời mưa tuôn nước như thác, chuẩn bị xong hết rồi mà có đi được đâu. Hỏi han các bác ở đây cách chỉnh máy để bắn pháo hoa kỹ càng rồi, phòng phiếc đặt hết rồi, cuối cùng huỷ hết, ngồi nhà online. Thế mới cay.

Toet
12-10-2007, 00:50
Tranh thủ topic này, tôi post thêm một số gợi ý cho những người lần đầu đi chơi ở Đức.

- Chuẩn bị sẵn một số đồng tiền xu, xu của EU càng tốt, cho vào các xe đẩy hành lý ở sân bay, xe mua hàng ở các siêu thị (sau đó trả xe thì lấy lại tiền). Tiền xu cũng rất tiện khi mua vé giao thông ở máy bán vé tự động, mua nước, đồ ăn nhanh, gọi điện thoại hay trả tiền lặt vặt.

- Chuẩn bị tinh thần đối phó với các biển chỉ đường hoàn toàn bằng tiếng Đức, những người trên đường cũng thường là không biết tiếng Anh, Pháp. Nên ghi ra sổ tay một số câu hỏi thông thường, các từ cần thiết bằng tiếng Đức.

- Không cần mang theo đồ ăn từ nhà. Ở Đức các siêu thị cho dân địa phương nhan nhản khắp nơi như các cửa hàng Netto, Lidl, Aldi, Plus, ... nhiều vô cùng. Giá thấp hơn so với các nước khác ở châu Âu. Cửa hàng thực phẩm châu Á do người Việt, Tàu, Hàn làm chủ ở khắp mọi thành phố.
Chưa kể các nhà hàng, quán ăn nhanh theo kiểu Á ở mọi góc phố, siêu thị.
Nước uống và trái cây cũng nên mua trong siêu thị. Có điều vỏ chai nhựa đựng nước ở Đức có thể lấy lại tiền sau khi dùng, nên khi mua nước tiền nước có 19cent, nhưng phải trả trước tiền vỏ là 25cent. Bạn có thể lấy lại tiền vỏ chai ở bất kỳ cửa hàng nào, cho vỏ vào máy nhận tự động, lấy phiếu rồi ra quầy nhận lại tiền.

- Người Đức rất sạch sẽ và kỷ luật, đừng nên vứt rác ra đường. Thùng rác có ở khắp nơi, và thậm chí ở một số chỗ còn phân loại rác. Nên chú ý nhìn các ký hiệu trên thùng rác để vứt đúng loại (giấy, vỏ chai thuỷ tinh, kim loại, rác sinh học). Nếu có chó, phải mang theo bao đựng phân chó để hót, và vứt vào thùng đựng phân chó có ở mỗi góc đường. (tại các thùng này cũng có bao đựng phân dắt sẵn để phát không).

- Chú ý đèn tín hiệu giao thông để điều khiển xe cộ hoặc đi bộ sang đường. Đừng nên sang đường lúc đèn đỏ, xe đi nhanh và nếu không có xe thì cũng bị dân tình lườm nguýt. Vỉa hè thường có phần đường cho người đi xe đạp, phần đường đó thường có màu đỏ hoặc có ký hiệu hình vẽ chiếc xe đạp. Chú ý đừng đi vào phần đường của xe đạp, vì dân Đức phóng rất nhanh.

- Người Đức gặp nhau luôn bắt tay, kể cả bắt tay trẻ em dù bé đến đâu. Nếu lần đầu gặp mặt, thì họ chào, bắt tay, rồi nói tên mình. Người kia cũng chào đáp lại, nói tên mình, rất ngắn gọn.
Trong một buổi gặp gỡ, những người đến sau lần lượt tới bắt tay những người đã có mặt và chào hỏi. Trẻ em cũng thao tác y như người lớn, không có sự phân biệt.

- Thời gian chào trong ngày cũng phân chia rõ ràng lắm.
Đến 10h sáng chào: Guten Morgen!
Khoảng từ 10.00 - đến khoảng 18.00: Guten Tag!
Khoảng từ 18.00 - đến khoảng 22.00: Guten Abend!
Trước khi đi ngủ thì nói Gute Nacht!

- Người Đức rất đúng giờ, rất đúng hẹn. Nếu có thể nên đến sớm hơn vài phút. Còn nếu được mời đến nhà thì nên đúng giờ, có thể chậm vài phút cũng không sao. Được mời đến nhà nên mang chút quà, như giỏ hoa tươi, chậu cây nhỏ, chai vang, hộp sô cô la.
Nếu thân mật thì khi gặp họ mới ôm hôn, mà chỉ hôn một bên má thôi. Còn thường thì bắt tay.

Toet
12-10-2007, 00:54
- Các phương tiện công cộng cũng đúng giờ theo bảng giờ được niêm yết tại các trạm đỗ dừng và trên mạng, đôi lúc có thể lệch sớm hơn hoặc muộn hơn vài phút nhưng cơ bản là đúng giờ.
Có đường sắt của các bạn Deutsche Bahn là hay bị chậm, nhất là loại tàu địa phương và tàu EC mà đi sang các nước Đông Âu thì chậm có khi nửa tiếng. Chứ tàu ICE chạy nhanh như tàu của Pháp í, chất lượng bên trong toa cực ngon.

Có cái hay là lên tàu, lên xe bus ở Đức vẫn có thể mua vé được. Có thể có máy bán vé tự động, hoặc mua của người lái xe, của người soát vé. Những vé này không cần phải dập vé vào máy kiểm soát.

Cuối tuần đi tàu nội trong nước Đức có loại vé cuối tuần dành cho 5 người, 33EUR/vé, đi khắp nước Đức. Vé này được sử dụng từ 0 giờ ngày thứ bảy đến 24h ngày chủ nhật. (vé tàu thông thường ở Đức rất đắt, có khi còn đắt hơn cả vé máy bay nội địa).
Còn các bang đều có vé nội bang, sử dụng từ 9h sáng, cũng dành cho tối đa 5 người. Có những bang như Sachsen, Sachsen-Anhalt và Thüringen liên kết phát hành vé liên bang, cũng dùng từ 9h sáng và cho tối đa 5 người, giá 25EUR đi cả ngày đến 0 giờ.
Đi chơi ở Đức gom nhóm mà đi thì cũng không tốn chi phí nhiều lắm.
Hoặc có thể lên tàu rồi gom nhóm sau cũng ok.
Cũng có khi không tìm được người đi chung, vì họ đều mua vé sẵn rồi, thì đành chịu, keke.

Toet
13-10-2007, 05:06
Ở Đức có trò đi chung xe ô tô cùng nhau, cũng thú vị. Các bạn có xe hơi, hay di chuyển đi lại trên một cung đường nào đó (ví dụ đi làm xa nhà, đi công tác...), hoặc bất chợt có chuyến đi đến thành phố khác mà có nhu cầu tìm người đi cùng để chia tiền xăng và có người nói chuyện cho bớt buồn ngủ, thì đã có các website mitfahren để đăng thông tin, hoặc gửi thông tin về lịch đi, biển số xe, loại xe của mình cho một trung tâm gọi là Trung tâm đồng hành.

Thường thì đi khoảng ngắn độ 200km trở lại/lượt, các bạn lái xe thu thêm mỗi người đi cùng 10EUR. Và điểm đón lẫn điểm trả khách là ở trước các ga tàu hỏa chính của mỗi thành phố.
Tiện phết!

Ví dụ các website sau:

http://www.mitfahrgelegenheit.de/ (trong nước Đức)

http://www.mitfahren-online.de/ (cái này của Dresden)

http://www.mfz.de/mitfahren/start.html (ở đây cũng đi chung xe khắp châu Âu được)

Nói chung là tiện lợi, an toàn và hiệu quả.

Trước kia, các Trung tâm đồng hành thu phí của cả người có xe lẫn người muốn đi cùng. Nhưng ngày nay, các bạn trao đổi online, và đưa thông tin lên mạng, những người đi cùng chỉ cần gọi điện thoại hẹn ra đúng giờ là được giữ chỗ.
Chưa có vụ việc nghiêm trọng như mất cắp, lừa đảo tài sản, tình cảm... xảy ra với các vụ "cho đi nhờ" như thế này. Các chủ xe phải cung cấp Biển số xe, số phone lên mạng.

Thỉnh thoảng có trường hợp người đi cùng đến nơi hẹn mà không thấy xe kia đâu, hãn hữu lắm mới có chuyện ấy và thường là chủ xe là người nước ngoài chứ không phải người Đức.

oldhunterman
14-10-2007, 00:02
Taxi:Nếu chịu khó hỏi bạn có thể rủ một hai người đi cùng đường, sẽ chia tiền theo tỉ lệ và đoạn đường. Nhưng thường các lái xe người Đức sẽ giúp bạn biết bạn phải trả bao nhiêu.
Koblenz có rất nhiều người Việt làm ăn & sinh sống. Họ có thể giúp bạn tìm được nơi ăn nghỉ, chơi bời phù hợp nhất tuỳ theo sở thích & túi tiền của bạn.
@Toet: người Đức không phải 'nhợn' họ là một trong những giống nòi thuần chủng nhất ở châu Âu. Bạn nên đổi tên topic.

oldhunterman
14-10-2007, 00:29
Ở nước Đức chính xác giờ giấc với họ là một phần trong tiêu chuẩn đánh giá tư cách con người, họ sẽ 'chỉ đầu' nếu ta lỡ hẹn tới lần thứ hai. Bởi vậy bạn sẽ không phải lo lắng nếu trong tay bạn có cuốn "Giờ tàu,ô tô buýt, máy bay". Đây thật sự là một trong những cuốn lịch hay nhất mà con người đã phát minh. Với cuốn lịnh này bạn có thể đi khắp châu Âu bằng bất cứ phương tiện nào có thể có từ nước Đức theo lịch trình bạn vạch sẵn. Và điều quan trọng nhất là sai lệch giờ giấc chỉ tính bằng phút.
Ngày 1/1 năm mới cuốn lịch này sẽ được bán khắp nơi từ nhà ga tới sân bay, bưu điện hoặc quầy sách báo v v..

Toet
14-10-2007, 20:25
Hoan nghênh bác Tù trưởng tham gia đóng góp thông tin cho việc đi lại ở Đức "không phải là nhợn". hí hí
Bác ạ, đây là cách nói nickname cho nước Đức của em.
Em mến con người và thích đi chơi ở đây bỏ xừ. Chẳng thế mà em đang phải chịu đựng sự kỷ luật của một tên có 1/2 tính cách của người Đức mà có dám kêu ca gì đâu.
hứt hứt

Mời bác tiếp tục bổ sung thông tin quý giá ạ.

Tennis
19-11-2007, 02:12
- Có cái hay là lên tàu, lên xe bus ở Đức vẫn có thể mua vé được. Có thể có máy bán vé tự động, hoặc mua của người lái xe, của người soát vé. Những vé này không cần phải dập vé vào máy kiểm soát.


Em chỉ muốn nói thêm là có thể mua vé trên Straßenbahn (bus, tram) thôi chứ đừng bác nào dại lên tàu từ Berlin tới Munich chẳng hạn mới mua vé vì sẽ bị charge gấp đôi giá bình thường.(NT) :D

matador
19-11-2007, 03:29
Lên tầu vẫn mua được vé giá bình thường bác Frank ạ, tất nhiên nên đi tìm thằng/con soát vé khi lên tầu. Đa phần chúng nó chẳng làm khó dễ gì.

Nhà em khi nào vội không mua vé trước được thì cứ đợi nó đến rồi mau miệng bảo tao muốn mua vé, thế là chả có vấn đề quái gì cả, ít nhất là đến bây giờ thì thế. Đừng có để cho nó tưởng mình định trốn vé. Có thể có con/thằng soát vé nào bị bệnh trĩ =)) thì có khi nó cũng bắt phạt thật, nhưng có phạt thì cũng chỉ một ít thôi không đến mức gấp đôi. Nói chung cứ phải mau mồm mau miệng và nở 1 nụ cười duyên hé hé

Tốt nhất cứ làm như bác Frank hướng dẫn - nên mua vé trước, nhưng nếu có vội thì cũng đừng sợ bị phạt gấp đôi đâu.

Tennis
20-11-2007, 04:13
Lần cuối cùng bác đấu sĩ cưỡi tàu Deutsche Bahn là khi nào ạ? Em đọc được từ mấy tháng trước ở Hauptbahnhof là cứ đồng chí nào lên tàu mới mua vé là phải trả doppel :D Em cũng chả bao h lên tàu mới mua vé nên cũng có thể bác hast recht :D
Mà cái bọn Straßenbahn dạo này kiểm tra thường xuyên dã man thế nhỉ, thế nên không dám đi lậu nữa :D

hule
12-02-2010, 08:08
em mới vừa trở về từ Đức, cảm thấy vô cùng excited vì chuyến đi suôn sẻ và cũng "có vẻ" may mắn, nên mún chia sẻ với mọi người 1 vài tip.

-ở Đức em đi Berlin, rùi xuống Hamburg. ở nhà ngồi search net, ngay cả trên trang web chính thức của nó, thì em thấy vé tàu khá đắt, 21euro/ng. Nhưng đến trạm tàu hỏi (Berlin Houfbahof) thì kiếm đc vé cho 5 người với giá 57euro (đó là đi t6, chứ t7 còn rẻ nữa) -> lời khuyên 1: đi nội trong nước Đức thì đến nơi hãy mua

-tham quan Max Musuem ở Berlin, giá vé là 19euro, giảm cho sinh viên còn 18. Nhưng nếu mua ở machine dưới tàu điện ngầm thì có 14.5 euro thui (c)

Ngoài ra em còn muốn chia sẻ 1 số typical German food, mọi người nên thử vì vật giá Đức cũng khá là rẻ so với các nước ChÂU âU khác ( đi các nước khác ăn mì tôm đc rùi ;))

Đặc sản Đức thì có xúc xích (wurst), bia Đức, Grillkartoffel, là khoai tây nướng lên rùi chế nước sốt đặc trưng của Đức lên, với lại ăn schnitzel, kiểu như nguyên mảng thịt lớn mình phải cắt nhỏ ra khi ăn.

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs208.snc3/21576_336634209045_596719045_4973191_7961741_n.jpg

[ Grillkartoffel, schnitzel ]

Ngoài ra, mặc dù em đi Hamburg nhưng đến 1 quán chuyên bán đặc sản Munchen (Munich), ăn 1 loại xúc xích đặc trưng vùng Munchen nhìn như miếng bánh mì, và ăn Schweinshaxe, cẳng chân heo (pork knuckle).

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs208.snc3/21576_336634229045_596719045_4973193_2639964_n.jpg

^^

Gattuso
14-02-2010, 15:12
@Toét: miềng muốn đi Vienna (Áo) từ Arnhem (Hà lan) qua hình thức đi nhờ xe, khổ nỗi trang web kia toàn tiếng Đức, có cách nào giúp miềng phát.

Humboldt
15-02-2010, 00:52
@ Gattuso: đi từ Arnhem (NL) đây nè bạn:

http://www.mfz.de/mitfahren/ab_Arnhem_Arnheim.html

Hiện tại không có offer nào từ chỗ bạn hay từ Amsterdam sang Áo đâu. Bạn có thể sử dụng chức năng "Schnellsuche" (cột màu đỏ, bên phải) để tìm offer từ chỗ bạn (chọn Niederlande/ Arnhem) đến một địa điểm khác (vd. Österreich/ Wien - có nghĩa là: Áo/ Vienna)

Trang web này dành cho người Đức và những người "hàng xóm" như Hà Lan, Ba Lan, CH Czech, Áo, Thụy sĩ sẽ đi đến/qua nước Đức (mà hầu hết đều biết tiếng Đức từ thuở lọt lòng/ hoặc ít thì cũng từ thuở phổ thông) nên họ không có version tiếng Anh đâu bạn. Bạn chịu khó tra google translate vậy nhé!

oldhanoi
15-02-2010, 23:07
Ở Berlin, chiều thứ 5 hàng tuần, từ sau 4PM, tất cả các bảo tang đều free

vietbalo
16-02-2010, 04:41
Có ai biết tại sao gọi nước Đức là "Đức Nhợn" không vậy?

vietnam0809
17-02-2010, 22:10
Có ai biết tại sao gọi nước Đức là "Đức Nhợn" không vậy?

Úi giời , cái nhà Anh này ra cái câu hỏi khó kinh . Trong khi Madam chủ xị và người bạn đồng hành thân cận đang hưng phấn tâm trạng nào " ... Đức nhà em ... " , nào " ... Em cũng là Đức mà . " ... nhà Anh lại đem hỏi vậy thì biết trả lời sao ta ?????

Được biết có một Version ( Rất có thể tin được ) nói về thời điểm và nguyên do ra đời của hai từ này . Nhưng nhà Cháu hãi lắm , không dám kể đâu . Người ta phang đá tảng chết tươi đành đạch không chừng ấy .

Thực lòng mà nói , nhà Cháu cũng thấy hai từ này nó làm sao ấy . Để nói tếu trong một nhóm chúng bạn hay trong một cuộc vui nhỏ thì còn chấp nhận được . Đưa lên chỗ đông đúc này thấy có vẻ " Hợm hĩnh " hơi thái quá .

teabreak
21-03-2010, 09:22
Hi các anh chị,
Thấy trong forum có 2 topic về Đức, 1 cái thông tin về Đức, 1 cái là đi loanh quanh. Em thấy cái đi loanh quanh hợp lý hơn, nên post 1 bài ngắn về Dusseldorf

Ryan air £5/way, £19/ return London-Dusseldorf, and here come the sun, in Germany. Lúc học du lịch ở nhà, biết rằng trên lý thuyết low-frill airline sẽ hạ cánh ở những sân bay nhỏ, xa trung tâm và không tiện đưa đón. Tàu từ trung tâm London mất 45 min ra tới Stansted Airport, trên tàu nhìn ra có 1 nhóm đi săn đang so súng trên đồng co, trang phục kỹ càng giống nhu 1 chuyến đi săn xa… Hạ cánh xuống Weeze airport, bạn ra đón than trời vì mất gần 2 tiếng lái xe từ trung tâm Dusseldorf mới tới nơi, cái sân bay vốn là military airport của BA (British Army), nằm in-the-middle-of-nowhere, gió đua mùi phân bò bay rất nhanh vào cửa ô tô truớc lúc kịp kéo kính lên. Đành nhăn răng ra cuời trừ, mừng thầm vì đã lừa đc nguời ra đón, chứ không taxi vào thành phố cũng tiền trăm, public transportation thì hình như ko có!!!

Chạy qua những đường có hai bên rừng cây liễu gai vẫn còn đang khô héo, vào đuờng cao tốc, bạn vênh mặt giới thiệu Đức là nuớc có highway tốt nhất thế giới, trên một số highway thì ko có speed limit, và giới thiệu cái speed detector lùng mua được trên mạng, detect mọi loại máy đo tốc độ. Ngày hôm sau biết thêm cái máy đó mà cảnh sát chụp hình đc, thì cảnh sát sẽ rất nhanh gửi bạn vào 1 trung tâm cải tạo nhân cách dành cho lái xe =))

Dusseldorf là thành phố nằm bên bờ sông Rhine, sung túc có tiếng trong các thành phố ở Đức, có sân bay lớn thứ 3, mật độ các chuyến bay nhiều thứ 2 trên toàn nuớc Đức. Không có gì nhiều để nói về kiến trúc, nhà cửa, cách các đuờng phố sắp xếp kết nối với nhau, hay quang cảnh trên đuờng… Đức không nổi tiếng về kiến trúc, Dusseldorf càng không nổi tiếng về nhà cửa xinh đẹp, những khu nhà triệu đô bên bờ sông Rhine có xe cảnh sát đi tuần hàng giờ cũng không đẹp xinh xắn hoặc đẹp lộng lẫy như nhiều khu đô thị mới của HN hay SG. Điều làm thành phố này đang dần trở nên nổi tiếng có lẽ là tính năng động và hiệu quả của một thành phố công nghiệp kiểu mới của một nền kinh tế phát triển. Dusseldorf đang cố gắng biến mình thành 1 trung tâm thời trang mới của châu Âu, sách du lịch (Frommer) năm 2008 nói ngày càng nhiều cô gái trẻ chọn bay tới Dusseldorf để mua sắm thay vì London, Milan, Paris…Bạn nhắc đi nhắc lại là thành phố không lớn, nhất là so với một nơi nhu London, nhưng không vì thế mà thiếu hiện đại, tiện nghi, hay thiếu những nơi xa xỉ để tiêu tiền…Một điểm thú vị là ở đây các công ty thuộc các ngành như Thời Trang, Truyền thông, quảng cáo… tập trung vào những khu riêng, nên đi trên đường sẽ thấy các biển chỉ đường vào các khu thời trang, (Fashion house), khu Media ( Media park)…Không biết lý do gì lại gom hết vào 1 giỏ như vậy, hay để dễ chào hỏi nhau mỗi lúc đi làm, khỏi mất công tổ chức networking night?

Lái xe vòng qua những khu phố chính của Dusseldorf, bạn giới thiệu khu Kings Valley ( dich sang tiếng Anh là thế), là nơi các cửa hàng đồ hiệu tập trung, các cửa hàng cà phê thời thượng để dân tình qua đó “ to be looked at” theo lời giới thiệu :D. Đã quen mắt với Oxford Circus, Bond Street, Picadilly Circus nhộn nhịp hào nhoáng của London, khi đi ngang qua đây mình cũng ko có nhiều bất ngờ. Xét cho cùng ở đâu cũng sẽ có những chỗ nhất định cho dân tình mặc quần áo đẹp, đi xe loại sang tới shopping, uống cà phê trên những tầng 2 có cửa kính trong suốt, để dân tình đi dưới đường có dịp nhìn những xe Audi BMW dàn hàng ngang dưới phố rồi ngắm lên các ông chủ của nó ngồi cà phê phía trên.

Buổi tối, bạn dẫn tới ăn tại một quán beer truyền thống của Đức trong khu phố đi bộ. Quán rộng, đông kín người, tiếng ồn ào nhưng không ầm ĩ, không khí vui vẻ và hào hứng, nhìn quanh quán thấy đầy đủ các thành phần: nhóm văn phòng vừa rời văn phòng về, nhóm các ông trung niên, nhóm các cô gái trẻ, và thú vị nhất là nhóm các bà già ( không phải trung niên nhé) cũng tham gia cái không khí chưa-say-đổ-chưa-đứng-dậy ở đây. Bạn bảo ở Đức nói chung là thế, đã đi uống thì uống đến đổ quán ra, làm mình so sánh với cái pub truyền thống bên Anh, lúc nào thấy khách hơi tipsy 1 tý, thì đã có quyền từ chối không rót bia cho nữa. Các bà già Đức cắt tóc ngắn, chân (vẫn) dài và (vẫn) thon, ngồi thành nhóm nhỏ, vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ, bàn đầy các cốc rỗng xong lại dọn đi vài lượt, mà chưa thấy ai tipsy chút nào . Các bà già Anh vào pub uống rượu, cả tối nhấp hết 1 ly rosé 175ml, càng so sánh càng buồn cười.

Lúc cốc bia mang ra, thì mình rất ngạc nhiên, vì ấn tượng trong đầu lúc nào cũng là những vại bia cả lít, to giống như cái chậu, như vẫn xuất hiện trên poster về Oktoberfest. Nhưng cốc bia ở đây cao, thon và bọt bia đến cả 1/3 cốc, nếu tính theo pint như bên Anh thì chỉ đc 1 nửa pint, các bạn Đức to cao nâng cốc bia lên uống, trông tương phản đáng yêu. Bạn mới gthieu bia này đc nấu ngay trong nhà, và bọt bia như thế đc cho là bia tươi, không giống bên Anh, một phần do văn hóa, một phần do có quá nhiều khách du lịch budget-minded, mà cốc bia thường phải đầy tới miệng, nếu không khách sẽ lườm ngay “can u top it up for me?”, thỉnh thoảng có khi mình phải top up tân 2 lần (!!!).
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1199&pictureid=29815

Loại bia truyền thống này cũng có câu chuyện riêng của nó: ở vùng Cologne hàng xóm, bia này có màu trắng, ở đây thì màu vàng sẫm, hương vị thì giống nhau, chỉ thế thôi nhưng Cologne và Dusseldorf phân biệt rất rõ ràng, đến nỗi nếu ngồi đây mà gọi bia trắng của Cologne, thì sẽ bị tống cổ ngay ra khỏi quán, và người Đức không nói đùa :D. Nói đến tống cổ ra khỏi quán, thì đúng là nên biết sợ, vì không phải các cô tóc vàng chân dài bê chục cốc bia mặt không biến sắc như trong quảng cáo Oktoberfest, mà hoàn toàn là các ông trung niên, bụng hơi belly 1 chút, mặt lạnh tanh, phục vụ nhanh nhẹn mà dứt khoát, cốc bia đặt trước mặt cái cộp, đĩa thức ăn đặt trước mặt cái cộp, lúc tính tiền thì rút bút chì nhét trên vành tai, vạch những nhát rất dứt khoát xuống cái lót cốc ( giờ đã thành cái hóa đơn ). Sau đó bạn cười, bảo chỉ có ở Anh, 1 đứa 45kg như mình mới kiếm nổi việc làm trong pub =)). Bạn đi ra từ toilet cho xem cái ảnh chụp trong toilet nam, làm mình cười ngặt nghẽo. Sau đó khoát tay 1 vòng lớn để tả cái chậu chuyên trị cho các ông nôn (vì say), và tả hai bên chỗ các ông đứng tè, thì có hai thanh giữ, giúp các ông đứng tè cho vững lúc say. Cái này rất là customer care, và phản ánh văn hóa uống của từng nơi rất rõ, vì trong toilet nam trong pub ở Anh, thì không có các sản phẩm chuyên dùng đó :D. Toilet nữ không có gì nhiều để kể, ngoài cái gương chỉ soi được trán, muốn soi thêm từ mắt đổ xuống, thì phải nhảy lên tưng tưng..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1199&pictureid=29814

Hôm sau đã phải rời Dusseldorf, không có thêm thời gian để hiểu về nơi này, ngoài ấn tượng về một thành phố hiệu quả, hiệu quả trong cách sắp xếp giao thông, đường phố, hiệu quả trong cách giữ thành phố sạch, xanh và yên tĩnh nằm bên bờ sông Rhine và bao bọc lấy những công ty, tập đoàn có tầm ảnh hưởng thế giới, cách sắp xếp sân bay, hiệu quả trong cách nói chuyện, giao tiếp, và cách giữ gìn những truyền thống hàng ngày.

Bạn bảo, tổng thu nhập quốc dân VN làm ra 1 năm chưa bằng riêng Dusseldorf tạo ra trong 1 năm, chưa bằng 1.3% tổng GDP nuớc Đức. Vì tham nhũng...điều hành quan liêu…Vì người dân không có tiếng nói, không có thông tin... Xong hỏi mình nghĩ gì? Mình nghĩ rất buồn, vì nếu đi nhiều biết nhiều để biết thêm nơi nào cũng tốt hơn nơi mình muốn về, thì cũng giống như bày thêm đá trên đường về nhà bắt mình trèo qua vậy"

Xe Lu
21-03-2010, 14:22
Hạ cánh xuống Weeze airport, bạn ra đón than trời vì mất gần 2 tiếng lái xe từ trung tâm Dusseldorf mới tới nơi, cái sân bay vốn là military airport của BA (British Army), nằm in-the-middle-of-nowhere, gió đua mùi phân bò bay rất nhanh vào cửa ô tô truớc lúc kịp kéo kính lên. Đành nhăn răng ra cuời trừ, mừng thầm vì đã lừa đc nguời ra đón, chứ không taxi vào thành phố cũng tiền trăm, public transportation thì hình như ko có!!!


Bác Tea,
Các sân bay đều có phương tiện công cộng vào thành phố mà. Từ Weeze đi Dusseldorf có chuyến bus sau mỗi chuyến bay tới 30 phút :
http://www.airport-weeze.de/2-3-3_bus_duesseldorf.php?lang=en

boybka
11-06-2010, 04:40
Cac bac phuot thu o DUC oi cho e hoi chut ah!Sap toi e se di DUC ma cu the la Dusselfdorf va o do 5ngay. Cac bac comment ho e cac noi di quanh do duoc ko ah?tks cac bac lam lam ah!