PDA

View Full Version : Phịch Phịch - Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9

minhmio
08-10-2010, 17:37
Chị chiphoi chạy xe được không?

Minh là xế và Mio là xe :D
Bé Trân đi sirius
Bố Lương và Beo chắc làm 2 ôm quá
Huygeo đi dream
Bip em chưa biết

minhmio
08-10-2010, 17:41
Chùi ui, qua trang 51 rùi á.

sieta
08-10-2010, 18:10
ye wa trang 51 rồi :D " chị pa " spam wa đi :D

minhmio
08-10-2010, 21:32
Khủng khiếp nhất là đi siêu thị cuối tuần. Đông, nặng, chóng mặt, nhức đầu.

huygeo
08-10-2010, 22:28
@ má mì: e nói thế thiên hạ ném đá a chết ah, sao đi với e được(NT). Cái nữa a đi Jup chứ đâu có Ước mơ đâu mà đi:P.Hehe, thông cảm tình cảnh tội nghịp của tui mà bỏ qua nhé nhà Phịch:L

chiphoi
08-10-2010, 22:47
Chiphoi chạy xe ok. Ai cam đảm ôm ko ;)

Beocena
09-10-2010, 09:26
Bố xin có ý kiến
Trời ơi!!! Tập trung ở chỗ ý có mà giết người à. Chỗ ý là thường xuyên kẹt xe.Nếu muốn đi đường cầu An Hóa để đi ngang TP Biên Hòa thì tập trung ở chân cầu Bình Triệu(qua khỏi bến xe Miền Đông) - chỗ ý có 1 công viên nhỏ.

minhmio
09-10-2010, 11:05
Vì lần trước con đi Nam Cát Tiên con cũng tập trung ở đấy. Tuy nhiên đông quá thì mình đứng ở dưới chân cầu Bình Triệu cũng được bố ạ :D.

chumbao
09-10-2010, 12:35
Hôm qua đề nghị đổi lịch mà các ẻm không chịu, chẳng biết mình có sắp xếp được chuyến này không nữa!!!

minhmio
09-10-2010, 13:09
Ẻm nào anh Chumbao? Ẻm mà không chịu dắt ẻm theo luôn :D

bipbipp
09-10-2010, 23:54
Chị chiphoi chạy xe được không?

Minh là xế và Mio là xe :D
Bé Trân đi sirius
Bố Lương và Beo chắc làm 2 ôm quá
Huygeo đi dream
Bip em chưa biết

Tớ đăng ký làm ôm anh Huy nhé.

Beocena
10-10-2010, 22:45
hội Phich nhà mình xin coi cái này nhá,rất thú vị và bổ ích:
http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Giai-tri/2010/10/3BA21647/page_9.asp

minhmio
10-10-2010, 22:58
Bố ơi, chị Hải Lý muốn ngồi sau tài xế bố ạ.

minhmio
10-10-2010, 23:36
Thế là em vừa hoàn thành 1 cung đường, thiệt hại cũng kha khá.
- Đò Tân Tập - Vàm Sát: xe máy 8k, người 4k, bánh bò 4k, ăn sáng bằng chả cá mới chiên nóng hổi 20k (còn dư tới bi giờ cho vào tủ lạnh mai sốt cà)
- Đò Cần Giờ - Vũng Tàu: người 20k, xe 20k, bốc xếp đầu Cần Giờ 30k xe tay ga (20k xe số), bốc xếp đầu Vũng Tàu 30k - đồng giá. Mio với SH mần răng mà lấy đồng giá tiền được nhỉ?
- KDL Biển Đông (mắc bà cố): thuê tủ 30k, tắm nước ngọt 15k
- Tổng tiền xăng (Nhà - Tân Tập - Cần Giờ - Vũng Tàu - Long Sơn - nhà): 110k (xăng vẫn còn mai đi làm)
- Ăn bè Đực Nhỏ: 180k
- Tổng: 471k :(:(---->>> Má ơi.....:help:help

Em thiếu cái ruột xe bị đinh dài 5 phân, dày bằng 2 cái tăm tre xỉa răng đâm vào 60k, bóng đèn xe bị đứt bóng 15k nữa ----->>> Tổng luôn là 546k.

Kiếm khoản nào bù đắp vào đây hả trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Beocena
11-10-2010, 11:34
@Mio: Sao ko rủ bố,đánh quả lẻ hả? Hôm trước đã nói là đi trong tầm 150km-200km rủ bố mà.Hôm nào gặp nhớ đưa mông ra trước thì đánh nhẹ cho

davidpham
11-10-2010, 11:38
@Mio: Sao ko rủ bố,đánh quả lẻ hả? Hôm trước đã nói là đi trong tầm 150km-200km rủ bố mà.Hôm nào gặp nhớ đưa mông ra trước thì đánh nhẹ cho

Bố: lỗi này là của mio đó, bữa nào gặp xử vậy

Beocena
11-10-2010, 11:47
@davidpham: Vậy con tìm hình phạt thích hợp nhá(theo b thì đừng cho voi xéo-vì voi nó ko thấy Mio đâu mà xéo. :)) )
@Mio : con nhớ thông báo là bố ko có xe gắn máy nhá-tức là xế ko xe :P

nguyenhan13
11-10-2010, 11:57
@ Bố : bố có nhu cầu vi vu bằng xe máy tự lái thì liên hệ c nhé.c sẽ cho thuê với giá rẻ :P

nguyenhan13
11-10-2010, 11:59
Bố Lương (Beocena) sẽ làm sếp cức (chief cook ^_^). Bố nấu ăn cực ngon và rất sáng tạo, các bạn sẽ được thỏa mãn vị giác và căng bụng khi làm thực khách của bố.

P/S: Năng lực của bố đã được kiểm chứng :D.

@ cả nhà nếu bố Lương làm chief cook thì mọi ng nhớ mang theo lương khô nữa nhá. Bố với chủ trương ăn cho biết tài nấu nướng of bố thôi bố ko cho ăn no đâu.:( hihix

minhmio
11-10-2010, 12:15
Có thêm 3 người đăng ký nữa: chị Thanh, chị Thảo và một người bạn, 1 xế, 2 ôm.

minhmio
11-10-2010, 12:17
@Mio: Sao ko rủ bố,đánh quả lẻ hả? Hôm trước đã nói là đi trong tầm 150km-200km rủ bố mà.Hôm nào gặp nhớ đưa mông ra trước thì đánh nhẹ cho

Con quên. Vì sáng con ngủ dậy trễ nữa nên con không rủ ai theo được hết, hihi.

binhya
11-10-2010, 13:55
Mio giỏi quá ta, mà đi 1 mình buồn lắm!

minhmio
11-10-2010, 14:01
Cũng hơi hơi thôi anh ạ, còn lại thì bị tình hình đường xá, người ngợm chi phối òi. Hổng có biết buồn là cái chi hết :))

binhya
11-10-2010, 14:04
Mà công nhận chiếc MIO của em ngon nhỉ, cày như vậy mà vẫn đưa em đi tới nơi về tới chốn.

minhmio
11-10-2010, 14:11
Dà dà, em iu của em mừ. Em phải nịnh nọt, o bế giữ lắm á. Chuẩn bị cho đợt bắn súng sắp tới chắc phải thay vỏ không ruột với mua bộ đồ nghề giống của anh quá. Ui, tốn xiền qua đi à.

binhya
11-10-2010, 14:19
Thật ra vỏ có ruột hay không ruột thì cũng có hay của nó, nhưng nếu vỏ còn ngon thì chuyện cán đinh trên đường thì sẽ giảm được phần nào, tốt nhất mỗi chuyến đi em thay 1 cái vỏ mới là xong.

minhmio
11-10-2010, 15:48
Hị hị, anh Binhya cứ thấy em thơ ngây mà xúi bậy hông à. Chuyến đi nào mà cũng thay thì em phải cưới đại gia phụ tùng xe quớ đi, :)).

Em mới liên hệ bên Madagui xong, kết quả là:
- PA1: Thuê lều trên Madagui: 800k/lều 10 người ---> 20 người = 1.600k
- PA2: Mang lều theo (lều 4 trở xuống): 300k/lều (bất kể lều đơn, 2, 3 hay 4) ---> 5 lều 4 là 20 người = 1.500k
(Ghi chú: tiền lều trại đã bao gồm vé vào cổng, tiền vệ sinh tắm rửa)
- Tiền sân: 47k/tiếng ---> mình bắn nhau max 2 tiếng = 94k
- Đạn: 1.100đ/1 viên. Full package chỉ dành cho khách ở villa hoặc phòng tập thể, chán vãi.... ---> 20 người x 20 viên/người = 400 viên = 440k. Số này có thể lớn hơn nếu còn máu me bắn tiếp.
- Lửa trại: 400k/1m3 củi tạp
---------------------------------
Tổng (PA2) 2.434k, vị chi 122k/người
Tiền ăn uống: khoảng 200k/người. Em sẽ nói bố Lương tính toán vụ ăn sao cho no mà tiết kiệm nhứt :)

darkdeath
11-10-2010, 16:06
Công nhận đến KDL chơi nó chém đã tay há! 3 cái lều vớ vẫn mà thuê với giá trên núi

minhmio
11-10-2010, 17:12
Uh, chị thấy hình mấy cái lều của nó rồi. Lều tam giác 2 cửa ra vào í. Đang huy động lều nha bà con ơi.

chiphoi
11-10-2010, 17:31
mình không có lều..hị hị... leo cây ngủ cho nó Tarzan

huygeo
11-10-2010, 18:42
@ cả nhà nếu bố Lương làm chief cook thì mọi ng nhớ mang theo lương khô nữa nhá. Bố với chủ trương ăn cho biết tài nấu nướng of bố thôi bố ko cho ăn no đâu.:( hihix
Rùi luôn, đúng luôn, kinh nghiệm bữa Trung thu :(, mì gói là đây, nước sôi là đây (beer)...hehehe. Chất là có nhưng ko đủ lượng thì cũng tèo sớm :help. Đề nghị bố chuẩn bị lại nhá, có gì báo con 1 tiếng khakhakha. :D.

minhmio
11-10-2010, 19:58
Í chết rồi, vậy mình giới thiệu hơi quá về bố à? Bố phải gỡ gạc lại danh tiếng của bố với con chứ, bố nhỉ?

Cập nhật thêm tình hình nữa là: nhà mình sẽ đóng phim Đại chiến súng sơn, đây là siêu phẩm mùa mưa năm 2010 nên tình hình mưa bão là có thể xảy ra. Nếu như có mưa vào buổi chiều thì việc đóng phim bắn súng có khả năng phải gác máy, do nước mưa làm giảm tầm nhìn của nón bảo hộ. Ban đêm Madagui sẽ mát 'lạnh' nên bà con cần chuẩn bị thêm áo ấm, khăn khố.

minhmio
11-10-2010, 20:51
Danh sách diễn viên:
1. Mio (xế)
2. Bố Lương (ôm)
3. Em Beo (ôm)
4. Trân (xế)
5. Huygeo (xế)
6. Chiphoi (xế)
7. Bipbipp (ôm)
8 + 9 + 10. Chị Thanh - Chị Thảo - bạn (1 xế - 2 ôm)
11. Chị Hải Lý KNYT (ôm)
12. Minh Vũ (ôm) đăng ký trên fb
13. Tieuthu_nhudao86 (ôm)
--------------------------------
5 xế - 8 ôm :(

darkdeath
11-10-2010, 21:35
mình không có lều..hị hị... leo cây ngủ cho nó Tarzan

Hé hé Chiphoi nói cái mỏ thì giỏi lắm, mọi người sáng ra ngủ dậy gọi 115 chở Tarzan đi viện=))

Summer_Flower44
11-10-2010, 21:41
Nhà mình quyết định tổ chức tập trận bắn súng sơn và cắm trại tại Madagui vào 2 ngày 30 - 31/10. Anh chị em chú ý chú ý nhá, ^^. Để em liên hệ bên Madagui xem có bán package bắn súng sơn và cắm trại luôn hay không, vì nếu bắn lẻ thì giá hơi chát: 1 nghìn mốt 1 viên đạn. Lực lượng tham gia: kiếm đủ 20 người. Em sẽ mở thớt vào khoảng giữa tháng.

Tối nay đi ăn nhậu thôi. Kỳ Đồng quán, đường Nguyễn Văn Thủ, 6 giờ nhé.

PKM & Phịch phịch chia phe bắn nhau ngày 23-24/10 nhé!


Thật ra vỏ có ruột hay không ruột thì cũng có hay của nó, nhưng nếu vỏ còn ngon thì chuyện cán đinh trên đường thì sẽ giảm được phần nào, tốt nhất mỗi chuyến đi em thay 1 cái vỏ mới là xong.

Èo, mỗi chuyến thay 1 cái vỏ,....tèo téo teo,.....nghèo.....:)

Beocena
11-10-2010, 22:32
Em sẽ nói bố Lương tính toán vụ ăn sao cho no mà tiết kiệm nhứt
ha há, bố jà cả ít ăn ,răng cỏ yếu chỉ uống thôi nên bố hoàn toàn ủng hộ Mio.=)).Ai mà còn kể xấu bố nữa là hôm ý coi chừng nhịn đói.(c).
Nếu hôm đó trời không tốt ta sẽ chuyển sang môn "thi bắn tử tù",cũng không kém phần thú vị

nguyenhan13
11-10-2010, 23:25
ha há, bố jà cả ít ăn ,răng cỏ yếu chỉ uống thôi nên bố hoàn toàn ủng hộ Mio.=)).Ai mà còn kể xấu bố nữa là hôm ý coi chừng nhịn đói.(c).
Nếu hôm đó trời không tốt ta sẽ chuyển sang môn "thi bắn tử tù",cũng không kém phần thú vị

Bố phải biểu diễn thử thì tụi con mới hiểu " thi bắn tử tù " là sao chứ ;). ví dụ tử tù phải đứng thế nào thì bố phải làm trc cho tụi con bắn thử mới biết đc cách chơi(c)

huygeo
11-10-2010, 23:38
Danh sách diễn viên:
1. Mio (xế)
2. Bố Lương (ôm)
3. Em Beo (ôm)
4. Trân (xế)
5. Huygeo (xế)
6. Chiphoi (xế)
7. Bipbipp (ôm)
8 + 9 + 10. Chị Thanh - Chị Thảo - bạn (1 xế - 2 ôm)
11. Chị Hải Lý KNYT (ôm)
12. Minh Vũ (ôm) đăng ký trên fb
13. Tieuthu_nhudao86 (ôm)
--------------------------------
5 xế - 8 ôm :(
Ai nói anh đăng ký xế vậy Mio?? A đăng ký ôm xe Mio mà :)) :LL. Lười chạy xe quá nên Mio chở a nhé hehehe ;)

chumbao
12-10-2010, 07:41
Anh đang ký nửa suất nhá Mio.

minhmio
12-10-2010, 09:36
@Huygeo: trong thời biểu ôm dư xế thiếu thế lày mà anh còn đòi làm ôm à, oánh đít bây giờ
@Bố: ai là tử tù, ai là lính bố ơi? Bố và em Beo diễn cảnh này nhá, :D
@chị Mơ: chị nói anh Bánh phụ trách vụ súng ống bên PKM nhé chị, hihi

binhya
12-10-2010, 09:47
Danh sách diễn viên:
1. Mio (xế)
2. Bố Lương (ôm)
3. Em Beo (ôm)
4. Trân (xế)
5. Huygeo (xế)
6. Chiphoi (xế)
7. Bipbipp (ôm)
8 + 9 + 10. Chị Thanh - Chị Thảo - bạn (1 xế - 2 ôm)
11. Chị Hải Lý KNYT (ôm)
12. Minh Vũ (ôm) đăng ký trên fb
13. Tieuthu_nhudao86 (ôm)
--------------------------------
5 xế - 8 ôm :(

Mio ơi, kiểu này thiếu xế rồi, không lẽ mình trốn nhà đi sao?

minhmio
12-10-2010, 11:09
@anh Binhya: ồ dé, anh ơi, anh thể hiện tinh thần Bình Già mà ham Nam Cát Tiên đi, nhá nhá :D

chiphoi
12-10-2010, 11:51
@Mio: Đại chiến súng sơn - siêu phẩm mùa mưa 2010 do Mio dạo diển hử, đề nghị sau vụ đại chiến có màn bắn tử tù của Bố nhá..(c),
@ Bố: Bố cho chúng con trải nghiệm cảm giác bắn tử tù tý bố hè:D
@ DD: Đại chiến toàn cảnh hành động, cũng phải có cảnh lâm ly "hoàn cảnh" 1 tý chứ, cơ mà để phải gọi 115 thì nguy to nhỉ , kiếm ai có lều ngủ ké cho chắc

binhya
12-10-2010, 12:07
Lại đi cái cung đường cũ hả Mio, sao ghét mấy anh áo vàng ở đồng nai quá.

minhmio
12-10-2010, 12:59
Có đường khác anh Binhya ơi.

1. QL13 - ĐT741 (Tân Uyên, Phú Giáo - Bình Dương) - Đồng Xoài - QL14 - Ngã 3 Sao Bọng - Đường Sao Bọng - Đăng Hà - ĐT721 - Thị trấn Madagui. Đi bằng đường này thì khá xa, khoảng 215 - 230km. Đường 741 có 1 đoạn khá dài qua Tân Uyên đang làm đường nên nhiều đá và bụi bặm. Chạy đường này thì tít mít khỏi nói luôn, sướng!

2. QL1K - 768 - Đồng Xoài - QL14 - Ngã 3 Sao Bọng - Đường Sao Bọng-Đăng Hà - ĐT721 - Madagui. Đường này cũng tốt, có vẻ gần hơn PA1, nhưng em nhìn trên bản đồ không thấy đường nối liền từ 768 qua QL14. Có thể có đường. Đi cung đường này thì cũng ngang ngửa với PA1, được cái không có bụi nhiều, chỉ có 1 đoạn nhỏ băng qua khu khai thác đá thôi, lại còn được nhìn thấy cửa đập Hồ Trị An :))

3. QL1 - QL20 - Madagui: 152km. Đường này được cái lắm công an :D.

minhmio
12-10-2010, 16:02
Thêm thông tin đường xá

Từ Madagui đi cầu Phước Cát thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng nên đường đi được làm rất đẹp.

Đoạn từ Madagui - Đạ Tẻ: Đường nhựa tiêu chuẩn cấp đường tỉnh, bề rộng 2 làn xe, tầm nhìn hạn chế vì địa hình đoạn này qua nhiều đồi, đèo.

Đoạn từ Đạ Tẻ - TT Đ.Nai - cầu Phước Cát: Bác đi vô tư, đường đẹp, đi đoạn này em cảm giác như đang phượt ở vùng đồng bằng Bắc bộ ý. Có ruộng lúa, có trâu kéo cày, có đàn cò trắng

Đoạn từ cầu Phước Cát - Sao Bọng: Thuộc địa phận Bình Phước quê em, đoạn này khoảng 30 - 35km nhưng rất xấu, nhất là cái dốc 5 cây và đoạn qua xã Đăng Hà. Phần lớn mặt đường rộng rãi đủ cho 2 làn xe chạy vào mùa khô, tuy nhiên bây giờ là mùa mưa nên một số đoạn rất lầy lội, trơn trượt và nhiều ổ voi do tác hại của việc xe ben chở cát dọc sông Đồng Nai. Đoạn này nên đi cẩn thận nếu bác phượt bằng 4 bánh.

Qua cầu Phước Cát thì chỉ có duy nhất một đường chạy thẳng về ngã tư Thống Nhất, từ đó bác đi thẳng khoảng 15km là đến Sao Bọng. Cầu sập đã có cầu tạm thay thế. (Spartans, tháng 5 - 2009)

Chuẩn bị xe cộ

Xe cũng không cần xịn lắm đâu (vì chủ yếu là đường đồng bằng, vài đoạn hơi dốc không đáng kể, chỉ duy nhất có qua 01 cái đèo cao ở Đạ Ploa thôi) nhưng phải đảm bảo là không hư vặt, cần kiểm tra vỏ, ruột, nhông sên, dĩa trước khi đi (tốt nhất là mang theo cái ruột xe) (Anh Barandom, tháng 5 - 2009)

Tình hình là mình sẽ có một số thay đổi nhỏ trên đường 768, thay vì tới ngã 4 của ĐT768 - ĐT767 - ĐT762 rẽ trái đi qua cầu Quang Trung thì mình rẽ trái từ ngã tư dưới để đi đường ra nông trường Hiếu Liêm như anh An đi rừng Mã Đà vừa rồi.

Beocena
13-10-2010, 21:42
@ Mio: Vậy cuối cug con tính cho mọi người đi đường nào? Bố đề nghị là không mua đường nha. "Công an thì mặc công an,chân có nốt ruồi sợ gì công an". Ta cứ theo đường Dầu giây mà đi nhá

minhmio
13-10-2010, 22:29
Thuận theo yêu cầu của bố và tình hình của đoàn lần này có nhiều người chưa đi xa bằng xe máy nhiều nên em Mio quyết định lấy lại cung đường của chuyến Cam Vắt Nam Cát Tiên vừa rồi, như sau:

Khởi hành từ Bến xe Miền Đông – Qua cầu Bình Triệu – Kha Vạn Cân thẳng tiến – Quốc lộ 1K – Thành phố Biên Hòa – Cầu Hóa An – Rẽ trái hướng Bửu Long (Tỉnh lộ 768) – Hít hơi sông Đồng Nai – (Ai chưa đi hồ Trị An thì mình ghé ngang qua 1 chút) – Phi theo Tỉnh lộ 762 (Sóc Lu) – Rẽ phải ra Quốc lộ 20 – Thẳng miết – Ngã Ba Tà Lài - Madagui (Km152, QL20, Lâm Đồng) → Tổng quãng đường khoảng 180 - 200 km.

minhmio
14-10-2010, 09:49
Mio nhầm nhọt xíu, tiền sân là 47k/giờ/khách -> không còn là 122k/người nữa mà đội lên khoảng 200k

bipbipp
14-10-2010, 10:59
Nhà cam chấm đen đi đâu hết í Mio nhể?

minhmio
14-10-2010, 11:13
Tui là tui lại nói chuyện một mình rồi.

Bố Lương đồng ý xách con Camry cổ đi chuyến này, :D. Mục đích: chở nồi niêu xoong chảo, thùng đá ướp đồ ăn và chở thêm 4 người ôm nữa, ưu tiên các bạn nữ. Vậy là xe cộ đã sắp xếp xong nhá. Phẻ quá!

Bà con đi nhảy vô bàn luận thêm cái chương trình giúp Mio cái nhá, để Mio nói chuyện 1 mình hoài, phát bệnh tự kỷ rồi này.

Thứ bảy - 23/10

* 5am: xuất phát từ chân cầu Bình Triệu 1 (khúc có công viên nhỏ nhỏ í) nên đề nghị mọi người đến sớm hơn tí để đi cho đúng giờ. Đi theo cung đường đã đề ra trong các bài trên. Ăn sáng tự túc ạ.

* 11am: cơm trưa, quán cơm Quốc Thành (gần Km125, Tân Phú, Đồng Nai)

* 12am: tới Madagui (Km152), ra khu vực cắm trại, dựng lều, sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi thư giãn.

* 1.30pm: Họp báo trước khi quay phim bom tấn 'Đại chiến súng sơn'

* 2.00pm: Đại chiến súng sơn - On air!

* 4.00pm: Đóng máy, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho Gala dinner, tắm rửa, ma ki dê :))

* 7.00pm - Khuya:
- Gala dinner - Giao lưu đoàn làm phim: thịt xiên nướng - lagu gà bánh mì - nước trái cây/bia - trái cây thập cẩm
- Lửa trại, khoai bắp nướng. Đang phân vân thêm món cánh gà nướng hoặc sò nướng + vodka, chẹp chẹp chẹp

* Ngủ khò khò

Chủ nhật - 24/10

* 6am - 7am: ăn sáng, mì gói - bánh mì ăn chung với trứng ốp la, chả lụa, dưa leo - Dọn dẹp

* 7.30 - 9.30: Tham quan Madagui

* 10.15am: Về nhà theo cung đường PA1 (hướng ngược lại :D)

* Ăn trưa trên đường về.

* 6 - 7pm: về đến SG

Ước tính chi phí: 500k (thiếu đủ tính tiếp).

Hạn chót Mio nhận confirm ĐI hay KHÔNG ĐI của mọi người là 17h, thứ 3 ngày 19/10/10. Về tiền nong, tối thứ 3 Mio có ra bệt, mọi người đóng trực tiếp cũng được. Không thì CK cho NGUYỄN THỊ HÀ MINH - 007 100 570 0405 - Vietcombank chi nhánh TPHCM. Ai chuyển tiền thì gọi/nhắn tin/PM cho Mio nhé.

Beocena
14-10-2010, 11:40
@ cả nhà:Ai đi chung với bố thì tập hợp tại nhà b nhá(nhà b có chỗ để dc xe gắn máy).bố sẽ chờ đoàn tại chân cầu Hóa An.Tưởng được vi vu = xe gắn máy,ai dè chủ thớt giiao cho 1 đống đồ,y như con mẹ bán dạo. :(( .
@ Mio : Nhớ cử người phụ bếp đó,chứ b mải Đại chiến súng sơn - On air! là cả nhà đói meo đó. hehe

La Gu Nâu
14-10-2010, 11:53
Nhà cam chấm đen đi đâu hết í Mio nhể?

Bùn ghê cơ, chuyến này k đu chung dc với mọi người...òa òa.Cả nhà đi chơi dzui dzẻ nha.

chiphoi
14-10-2010, 12:05
kế hoạch của Mio vậy là quá ổn rùi, tớ ko bàn gì thêm. oki hết:D
tối t3 ra bệt đóng xiền cho mio lun nhé. Kỳ này được làm diễn viên..hehe..sướng (c)

@ Bố: con tình nguyện phụ bếp cho Bố, mà nếu bố mải đại chiến thì con phụ cho ai bi giờ..hẹ hẹ

chumbao
14-10-2010, 13:31
@Bố Lương: con có biệt tài nếm thức ăn, con xung phong nếm thức ăn ạ!! :))

huongkhvn
14-10-2010, 13:36
Mio ơi, cho tớ đặt cục gạch nhé, khi nào off tớ sẽ đóng tiền đầy đủ.....

minhmio
14-10-2010, 13:53
@huongkhvn: ok nàng. Mà nàng làm ôm hay xế? Có xe không?

@chumbao: anh ơi, nửa cục thành 1 cục rồi à? Hí hí hí

KhungLongCoi
14-10-2010, 14:34
Chủ nhật - 24/10



* 7.30 - 9.30: Tham quan Madagui



Gì mà tham quan Madagui có 2 tiếng à?Đi loanh quanh khu du lịch Madagui cũng tốn chừng đó thời gian rồi, còn mấy cái hang động nữa chi?
Trên Madagui có con suối, đang mùa mưa chắc nước nhiều, k0 có tiết mục tắm tiên đêm trăng à?

minhmio
14-10-2010, 15:09
Tks anh Còi đã đóng góp ý kiến. Em sẽ lưu ý lại vụ này.

Tắm tiên thì tắm thôi chớ nói ra mần chi cho mọi người dòm ngó, hé hé hé.

chumbao
14-10-2010, 16:56
Vì Bố Lương đi xe hơi nên cho Bố bọc hậu trong chuyến đi nhé, kiêm chuyên chở dụng cụ sửa xe và phụ tùng dự phòng (nếu có) luôn, Bố nhờ ?:))

Beocena
14-10-2010, 21:53
Ơ tớ có nói với Mio rồi mà, tớ sẽ đoạn hậu,có đầy đủ đồ nghề để hốt tất,ha há. :))

huongkhvn
15-10-2010, 12:43
@ Mio, tớ đăng ký xuất ôm nhé. có cần tớ đem đèn không ? tớ có đèn leo núi ^^

tieuthu_nhudao86
15-10-2010, 18:49
Mềnh là mềnh vẫn đặt cục gạch Mio nhá.....Thứ 3 ra bệt đóng xiền cho Mio nhá...nhá...:D
Ah cho mềnh xin số đt của Mio zới...có gì hum đó ra mình phone nha.
Số mình là : 0909618713

minhmio
15-10-2010, 20:53
@huongkhvn: ừ, bạn này mang đèn đeo trán nhá.

Ờ nhỉ, Mio quên không để lại số điện thoại cho bà con biết nhờ, :D, xin lỗi nhá. Số cầm chân của Mio là 016 9494 8689.

minhmio
16-10-2010, 13:59
1. Mio (xế)
2. Bố Lương (xế ô tô)
3. Em Beo (ôm)
4. Trân (xế)
5. Huygeo (xế)
6. Chiphoi (xế)
7. Bipbipp (ôm)
8 + 9 + 10. Chị Thanh - Chị Thảo - bạn (1 xế - 2 ôm)
11. Chị Hải Lý KNYT (ôm)
12. Minh Vũ (ôm) đăng ký trên fb
13. Tieuthu_nhudao86 (ôm)
14. Huongkhvn (ôm)
15. Chumbao (xế)

chumbao
16-10-2010, 15:43
@Mio: anh đặt một cục rưỡi gạch rồi mà?????

minhmio
18-10-2010, 09:15
Cập nhật tình hình mưa bão:

Thời tiết 7 ngày

Trung - Nam bộ sẽ có mưa nhiều

Từ ngày 20 đến 23-10, một đợt không khí lạnh sẽ tăng cường về miền Bắc nước ta cộng với ảnh hưởng bão Megi, đây là một tổ hợp thời tiết xấu. Miền Trung tiếp tục có một đợt mưa lớn, có thể xảy ra trên diện rộng hơn, lũ trên các sông miền Trung có thể tiếp tục lên cao, hết sức nguy hiểm.

Trong khi đó, Nam bộ chịu ảnh hưởng phía nam dải hội tụ nhiệt đới với hoạt động mạnh của gió tây nam nên từ thứ hai đến thứ ba sáng nắng, chiều tối có mưa rào và dông, phía bắc miền Đông, TP.HCM và ven biển đồng bằng sông Cửu Long có nơi mưa vừa đến mưa to.

Từ thứ tư đến cuối tuần, Nam bộ chịu ảnh hưởng rìa tây nam của hoàn lưu bão nên mưa sẽ tăng cả về diện và lượng, gió tây nam mạnh lên, dông sét, lốc xoáy có thể xảy ra cả trên biển cũng như trên đất liền.

Nhìn chung, tình hình mưa bão lũ xuất hiện nhiều trong tuần này nhất là đối với miền Trung, Tây nguyên và Đông Nam bộ.

Trên biển, bão Megi sẽ ảnh hưởng đến khu vực bắc và giữa biển Đông, sau đó hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ thứ ba đến cuối tuần.
(Nguồn: http://tuoitre.vn)
------------------------------------
Dear cả nhà,

Với tình hình như thế này thì siêu phẩm Đại chiến súng sơn phải hoãn lại vô thời hạn, đợi đến khi trời nắng đẹp thì mình quay tiếp. Cả nhà cùng theo dõi dự báo thời tiết nhá :D. Trời đẹp thì mình vẫn đi như bình thường.

chumbao
18-10-2010, 09:18
Thế lày là thế lào????????????????????, anh đã lên kế hoạch cả nửa tháng, thay đổi lịch làm việc, mua đồ, sửa xe,......sao ông Trời nỡ......

minhmio
18-10-2010, 09:49
Là đang chờ 'Trời tan cơn mưa mây sẽ lại bay' đó anh. Vì tâm bão cấp 17 nên rìa rìa cũng có gió giật mạnh, phải đặt an toàn lên trên hết!

tieuthu_nhudao86
18-10-2010, 11:12
Là đang chờ 'Trời tan cơn mưa mây sẽ lại bay' đó anh. Vì tâm bão cấp 17 nên rìa rìa cũng có gió giật mạnh, phải đặt an toàn lên trên hết!
Zậy tình hình là ta tạm hoãn chuyến này hử Mio.....chẹp..chẹp....Zậy tối thứ 3 này cóa ọp ẹp đặt phí chưa Mio nhể....:D

minhmio
18-10-2010, 11:33
Tình hình là tình hình vậy thôi. Chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết từ giờ đến cuối tuần, trời đẹp thì mình vẫn đi tiếp. Thứ 3 vẫn ọp ẹp bình thường nhá, 6pm tại bệt.

KhungLongCoi
18-10-2010, 13:31
khặc...khặc...khặc...
Dời qua tháng 12 đi đeeeeeeê.............

minhmio
19-10-2010, 09:09
Tháng 11 Mio đi Hạ Long đám cưới đứa em gái. Xong rùi mình đi đâu nữa ta? Móng Cái rồi qua Tung Của chơi rồi về hay đi Yên Tử nữa nhỉ?

tieuthu_nhudao86
19-10-2010, 13:38
Tình hình là mình phải rút cục gạch mất roài Mio ơi....sáng nay họp xong, sếp mới ra nghị quyết thứ 7 làm cả ngày để chuẩn bị chứng từ đầy đủ cho tuần sau kiểm toán vào hành hạ....nên mình đành lỡ hẹn chuyến Madagui thoai...hix..hix...

minhmio
19-10-2010, 13:40
Tin buổi chiều 19/10: tối nay 6pm tại Bệt có offline đoàn làm phin Đại chiến súng sơn. Mời các diễn viên tham gia nhiệt tình, :))

Mio cập nhật tin tức ngày mai, thứ tư 20/10, tức ngày Phụ nữ Việt Nam, như sau:

- Gái Hà lội vào SG, đã book ks đâu vào đó. Mio em đã rủ rê đi bắn súng cuối tuần với nhà mình rồi.
- Sáng mai Mio đi hiến máu :D rồi đi công tác ở Vũng Tàu đến tối mịt mới dzìa.
- Chiều mai 6.30pm Huygeo rủ đi DÊ tập thể ở quán lẩu dê Bảy Hồng, trong hẻm 149 đường Trần Quang Khải, Q.3.

17h chiều nay là hạn chót đăng ký đóng phim Đại chiến súng sơn nhá các diễn viên.

minhmio
19-10-2010, 13:45
Tối nay tại bệt có buổi off nhỏ thông báo kế hoạch đi lại - ăn - ngủ nghỉ cho các diễn viên đoàn phin :)).

Báo cáo tình hình deposit như sau:

1. Mio - 500k
2. Chị Minh Vũ - 500k
3. Chị Hải Lý - 500k
4. Chị Chiphoi - 500k
5. Huongkhvn - 300k
6. Anh Chumbao - 300k
7 + 8. Bip + Vân (bạn Bíp) - 600k
9. Bố Lương (xế ô tô)
10. Em Beo (ôm)
11. Trân (xế)
12. Huygeo (xế)
13 + 14 + 15. Chị Thanh - Chị Thảo - bạn (1 xế - 2 ôm)
16. Chị Hằng vệ nữ (ôm)

Phân chia xế ôm như sau:


Mio + ...
Chiphoi + ...
Huongkhvn + ... (nàng Hường chạy xe hơi yếu)
Huygeo + Bíp
Trân + Em Beo
Anh chumbao + Chị Hằng
Chị Thanh + bạn
Bố Lương + Vân + chị Minh Vũ + chị Hải Lý


Tuyển thêm 4 diễn viên nào....

chumbao
20-10-2010, 15:27
Chúc chị em nhà Phịch - Trời ơi nói riêng và Phượt nói chung ngập tràn hạnh phúc trong ngày hôm nay và tất cả các ngày hôm sau nhá.(c)

minhmio
20-10-2010, 16:40
Em lê lết sáng giờ ở Phú Mỹ mới về đến nơi.

Chúc mừng ngày của chúng ta :D. Chúc chúng ta luôn tràn ngập tiếng cười trong mọi hành trình của cuộc sống, và mạnh khỏe để giữ vững tên gọi của nhà chúng ta, hé hé hé...

Tình hình là em mới rủ rê thêm được chị Thanh Thanh bên KNYT đi bắn súng, nâng cơ số diễn viên của chúng ta lên thành 17 người. Chị Chiphoi làm xế cho chị Thanh Thanh ạ.

Còn 3 người nữa là đủ 20 người. Ai đi nhanh chóng đăng ký để em đặt thuê lều. Em chưa thuê gì hết á. Hiện giờ chúng ta đang có 2 lều 4 của bố và anh Salguy cho mượn.
-----------------------
Hồi chiều mới nhận được tin của chị Thảo, chị í không đi được. Vậy mình còn 16 người.

minhmio
20-10-2010, 20:34
Deposit

1. Mio - 500k
2. Chị Minh Vũ - 500k
3. Chị Hải Lý - 500k
4. Chị Chiphoi - 500k
5. Huongkhvn - 300k
6. Anh Chumbao - 300k
7 + 8. Bip + Vân (bạn Bíp) - 600k
9. Bố Lương (xế ô tô)
10. Em Beo (ôm)
11. Trân (xế)
12. Huygeo (xế)
13 + 14. Chị Thanh - bạn - 500k
15. Chị Hằng vệ nữ (ôm)
16. Chị Thanh Thanh KNYT

Phân chia xế ôm như sau:


Mio + ...
Chiphoi + Huongkhvn
Huygeo + Bíp
Trân + Em Beo
Anh chumbao + chị Thanh Thanh KNYT
Chị Thanh + bạn
Bố Lương + Vân + chị Minh Vũ + chị Hải Lý + chị Hằng

chumbao
21-10-2010, 11:59
@Mio: Cho anh số của Thanh Thanh KNYT để anh liên lạc nhé.

minhmio
21-10-2010, 13:49
Báo cáo tình hình Madagui như sau:

- Chốt danh sách: 16 người

- Đã đặt thuê 1 lều 10 người 800k

- Mình mang vô 2 lều 4 người, mỗi lều 300k = 600k
---->> tiền lều đã bao gồm vé vào cổng, vệ sinh này nọ. Có nước nóng để tắm nhưng phải lên khu nhà tập thể, 2 phòng vệ sinh ở 2 đầu mới có.
---->>> Tổng tiền = 1400k -> 87.5k/người

- Lửa trại: 400k -> 25k/người

- Paintball
+ Phí thuê sân 47k/người/giờ
+ Đạn: 1.100đ/viên, ít nhất mỗi người 50 viên = 55k
+ Tổng: 102k/người
---->>> Mio hỏi rằng không bán ít đạn hơn à thì tên sales bên Madagui này tự tin bảo rằng 50 viên chỉ bắn được chừng 15 phút là hết, vì người VN thấy súng là bắn như điên :(. Mọi người lưu ý vụ này nhé. Bắn kéo dài ra 1 tiếng cho đáng tiền, :D.

- Ăn uống: nhận được câu trả lời như sau: chỉ du di cho khoản đồ nướng buổi tối chứ không được mang đồ nấu ăn. Chán chết! Cần cân nhắc lại vụ lagu, chắc hủy, chỉ ăn đồ nướng thôi. Do không được nấu nên khả năng sáng hôm sau ăn mì gói là chấm hết, chỉ còn cân nhắc bánh mì ốp la/chả/xúc xích thôi. Tiền ăn uống ước tính khoảng 150k/người 2 ngày.

- Chọn giải pháp ăn sáng trong nhà hàng:
+ Ăn sáng bình thường: phở, bún bò, hủ tiếu, bánh canh, bánh mì.... + trà đá: 35k
+ Ăn sáng bình thường: phở, bún bò, hủ tiếu, bánh canh, bánh mì.... + cà phê/nước trái cây: 40k
+ Buffet 20 món: 65k/người

Tính sơ sơ nếu không ăn sáng tại Madagui thì tổng số tiền tối thiểu của một người là 364.5k. Đắt đắt đắt quá quá quá đi đi đi. Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

chumbao
21-10-2010, 17:50
Mình vừa đọc lại cái này: https://www.phuot.vn/threads/10990-Tham-kh%E1%BA%A3o-Quy-%C4%90%E1%BB%8Bnh-cho-c%C3%A1c-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y
Mình nghĩ các thành viên trong đoàn di chuyển bằng xe máy nên tham khảo ( kể cả ôm và xế).

chiphoi
21-10-2010, 21:26
Vậy có phải chuẩn bị đồ ăn sáng ko Mio ơi? Có gì phân công để bà con chuẩn bị, mọi người nên mang theo nước uống khi đi đường nha
Cả nhà đọc bài của anh chumbao dẫn đê, rất có ích. duyệt duyệt ^^
Vậy thống nhất hẹn ôm và xế ở hết cầu Bình Triệu hỉ, rùi ta ghép vào đi lun. Hoặc Mio nhắn chị Thanhknyt pm cho chị nhé, or cho chi số Dt của chị đó để dễ liên hệ
nóng "nòng" quá ...hehe

minhmio
22-10-2010, 09:33
To all,

Tối qua, Mio đã gửi mail danh sách, lịch trình chuyến đi và những vật dụng cần mang theo.

* Về ăn sáng ngày thứ 7: tự túc
* Về phân công nhiệm vụ:
- Bố Lương: sáng nay đã đi chợ chuẩn bị đồ ăn. Thực đơn gồm: thịt xiên nướng, cánh gà nướng, và tôm nướng muối ớt. Bố sẽ mang theo bếp ga, chảo, dầu ăn để làm bánh mì trứng ốp la ăn sáng chủ nhật.
- Chị Chiphoi: phụ bếp của bố Lương ^o^ nên chị liên hệ với bố để biết thêm chi tiết nhá.
- Trái cây, bánh mì mua trên đường đi: Chiphoi, Huongkhvn, Mio

Một số đồ ăn nữa thì tối nay Mio đi siêu thị.

xedap3banh_83
22-10-2010, 09:44
:shrug: Mio muh chơi núp lùm , ai có khả năng bắn trúng đây ta :LL . Cả nhà đi vui nhé ! Giấy tờ đầy đủ không sợ công an , nhưng nhớ cẩn thận sát lề lúc vừa qua khỏi Biên Hòa nhé . Nơi muh Bánh đã để lại vết tích rồi đó :D

minhmio
22-10-2010, 09:59
...Giấy tờ đầy đủ không sợ công an , nhưng nhớ cẩn thận sát lề lúc vừa qua khỏi Biên Hòa nhé . Nơi muh Bánh đã để lại vết tích rồi đó :D

Tks anh. Bọn em không đi qua TP. Biên Hòa như đoàn anh đi đâu :D.

minhmio
22-10-2010, 12:58
Tèn ten, vào phút chót, có 4 thành viên cancel là:
- Chị Thanh Trời ơiiiiiii do bà bị bệnh. Chúc bà chị mau chóng bình phục.
- Bạn chị Thanh và vợ chồng chị Mận

Đoàn mình chính thức còn 14 người, gồm:
1. Mio
2 + 3. Em Trân + Vân bạn Bíp
4 + 5. Huygeo + Bíp
6 + 7. Chiphoi + Huongkhvn
8 + 9. Anh chumbao + Chị Thanh Thanh KNYT
10 - 14. Bố Lương + em Beo + chị Hải Lý + chị Minh + chị Hằng

Mio đặt cọc 2000k cho Madagui xong hết rùi nha, gồm:
- 1 lều 10 người của Madagui + 1 lều 4 người mang vô
- Củi trại
- Súng sơn (14 người): Thuê sân 1 tiếng, đặt 50 viên đạn/người. Ai bắn nhiều hơn thì sẽ trả tiền thêm khoản đạn này nhé :D.

Bố đã đi chợ xong, chuẩn bị về làm đồ ăn:
- Cánh gà nướng
- Tôm nướng muối ớt
- Thịt xiên nướng ngũ sắc ^_^

Mọi người mang theo đèn pin nữa nhé. Em quên chưa liệt kê cái nì vào danh sách.

chiphoi
22-10-2010, 13:11
@Mio: ko có mèo, à! ko có meo (mail) Mio ơi, gửi cho ai, ko gửi cho tui: yahu: [email protected] nha

minhmio
22-10-2010, 14:01
Úi chết, em gửi nhầm người. Chờ em tí nhá.

KhungLongCoi
22-10-2010, 14:21
Nhà trời ơi còn có 2 đại diện đi thôi à, hix..hix...
Mio bắn súng nhớ ráng dành chiến thắng nhá. Chùmbao to con, dám thành cái bia hứng đạn lắm àh.
Mọi người đi vui vẻ.

chumbao
22-10-2010, 15:23
Hehe! bác Khủng long đi luôn đi, sắp thành tân khoai lang rồi:))

minhmio
22-10-2010, 16:36
Hí hí, anh khunglongcoi mần sao mà đi được. Đặt cọc, chọn món nữa nì. Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :D

binhnguyen
22-10-2010, 22:20
Đi chơi vui vẻ nhé mọi người.

minhmio
24-10-2010, 22:54
Đoàn làm phim Đại chiến súng sơn đã về nước sau khi đã thực hiện được nhiều cảnh quay hành động đẹp mắt. Hiện tại, siêu phẩm của chúng tôi đang trong giai đoạn hậu kỳ, nên phần trailer sẽ sớm được ra mắt khán giả.

Ngủ ngon cả nhà ơi!

minhmio
25-10-2010, 11:15
Công khai tài chính đê. Mio sẽ gửi thông báo này đến mail của từng người, vui lòng check trong Spam nếu không thấy mail hiện ngoài inbox :D.

* Thu: 15 người x 500.000đ/người = 7.500.000đ

* Chi:
- Lều trại: 1.100.000đ
- Súng sơn: 1.530.000đ
- Bố Lương đi chợ: 1.130.000đ
- Siêu thị: 103.000đ
- Chả: 110.000đ
- Nước thứ bảy: 134.000đ
- Bắp + khoai + dưa leo + táo + dưa hấu: 135.000đ
- Cơm trưa thứ bảy: 228.000đ
- Cơm trưa chủ nhật: 734.000đ
- Nước chủ nhật: 110.000đ
-------------------------------
Tổng chi: 5.169.000đ

* Bố Lương mua lại
- 20 trứng: 38.000đ
- 10 lon bia: 85.000đ
- 6 ly mì: 24.000đ
- Trả 1 thùng nước: 30.000đ
--------------------------------
Tổng: 177.000đ

----->>>> Tổng chi thực tế: 4.992.000đ
----->>>> Còn dư: 2.508.000đ/15 người = 167.000đ/người

Ai không đi off tối nay Mio sẽ gửi lại tiền dư cho người đó, :D hoặc chuyển vào Quỹ ủng hộ miền Trung của Phuot.com nếu như người đó có yêu cầu.

Lịch off: 6.30pm hôm nay tại Kỳ Đồng quán, 209Bis Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1. Lẩu đầu cá trắm. Danh sách gồm:
1. Bố Lương
2. Chị Thanh KNYT
3. Chị Minh Vũ đại gia ^^
4. Chị Hải Lý (7.00pm qua)
5. Chị Chiphoi
6. Mio
7. Bé Trân

Anh chumbao đi dạy xong chạy qua (8.30pm)

huygeo
25-10-2010, 14:58
Tác phẩm Đại chiến súng sơn đóng máy tại Madagui thành công tốt đẹp với nhiều pha cận chiến thật hơn tất cả:gun, cảm ơn sự đóng góp của các diễn viên trong các vai chính, phụ và quần chúng:L. Sau khi hoàn thiện đề nghị đạo diễn nhanh chóng hoàn thành phần hậu kỳ và up lên nhanh nhất có thể nhé. Đại chiến súng sơn............. Chiphoi vẻ đẹp tìm tàn ...... COMING SOON ;)

P/s: Hôm nay lại khăn gói đi tu tiếp rùi, chào cả nhà, hẹn lại 1 tháng sau. Chúc cả nhà ăn ngon ngủ yên làm việc nhiệt tình kiếm xiền đi phượt ..(BB)

minhmio
25-10-2010, 23:31
Đã gửi lại phần tiền dư của chị Hằng cho anh Chumbao, phần của Vân và chị Châu gửi cho Bip.

Phần còn dư lại của mọi người sau khi trả tiền ăn (600k) và gửi xe (24k) còn lại 1.380.000đ. Mọi người nhất trí đóng vào Quỹ ủng hộ miền Trung của Phượt. Báo cáo hết ạ!

minhmio
26-10-2010, 12:58
Mio hoàn thành nhiệm vụ cấp trên đã giao phó rồi nhá, :D.


Black xác nhận đã nhân được các khoản ủng hộ miền Trung trong ngày hôm nay:

1. Mio thay mặt nhóm Phuot ở SG Ck 1.380.000 đ

2. Chu xuan son: 200.000 đ

......



Hường ơi, Bíp à, đội nhậu cho ý kiến đê: Có nên viết hồi ức không?

xedap3banh_83
26-10-2010, 13:07
Mio hoàn thành nhiệm vụ cấp trên đã giao phó rồi nhá, :D.



Hường ơi, Bíp à, đội nhậu cho ý kiến đê: Có nên viết hồi ức không?


:D Nên chứ sao không . Để anh nghía nữa chứ (c)

bipbipp
26-10-2010, 13:51
:D Nên chứ sao không . Để anh nghía nữa chứ (c)

Chuẩn bị có nhé

ku kòy
26-10-2010, 14:17
Bà kon chơi zui nhể

bipbipp
26-10-2010, 14:34
Sáng nay đi làm mà đầu óc ta cứ để đâu í, lại như mọi hôm, hai con mắt lại sưng phù, cái mặt lại thờ thẫn bơ phờ, hậu quả của chuyến phượt cuối tuần.....
Chuyến madagui vừa rồi cứ còn lẩn quẩn trong đầu, vẫn chưa tỉnh người, nhớ đến madagui...ta nhớ đến những người bạn, nhớ đến Mio dễ thương, trưởng đoàn kiêm thủ quĩ , nhớ đến bố Lương chu đáo đảm đang, nhớ đến bipip bạn nhậu chí cốt, nhớ đến em beo, má đỏ hây hây môi hồng đáng yêu, nhớ đến xế của ta, luôn mỉm cười để chở ta trên suốt chặng đường và nhớ.......

Sau mỗi chuyến đi ta lại có những hồi ức những cảm xúc khác nhau, ký ức của những ngày đi phượt cứ đan xen trỗi dậy khiến tim ta như reo vang, môi ta như mỉm cười, mắt ta long lanh niềm hạnh phúc....

Ta cảm nhận được sự quan tâm nho nhỏ từ mọi người, Ta hiểu như thế nào là sự khắt khít của các thành viên trong đoàn, ta biết kiên nhẫn chờ đợi ,biết lo lắng quan tâm để cùng mọi người tạo nên chuyến phượt có ý nghĩa,

Hòa mình cùng nhóm "phịch phịch..trời ơi", ta lại có thêm những kỷ niệm vui, ta đã say, say trong men rượu hòa với pepsi ngon tuyệt, ta cảm nhận sự ấm áp trong lòng ngực, ta thấy tim ta reo vui, môi ta cười cùng mọi người hát vang, ta mơ màng trong ánh lửa bập bùng, mắt ta cay trong làn khói thơm mùi thịt nướng, ánh mắt nhìn, nhìn những người bạn thân thương....ta hiểu hơn về mọi người, ta biết được Mio thật đáng yêu, biết quan tâm tới mọi người.... bipbip thật dễ thương...mỗi người đều có nét đáng yêu mà khi gặp lúc đầu ta không nhận ra được......
Ta vui khi gọi Bác Lương là bố , vì đã lâu rất lâu ta không được gọi như thế, Ta cũng ko nhớ ta đã nhỡ cái từ bố từ bao lâu nữa....ta dường quay về với hình ảnh con gái bé nhỏ của bố ta, được bố ôm, bố vỗ về , bỗng nhiên ta hạnh phúc quá. Âm áp làm sao khi được gọi là con gái, được bác chỉ bảo, được bác khuyên răng, ta lại nhớ đến bố ta qua hình ảnh của bác Lương, Bố ta cũng đáng yêu và tâm lý như bác ấy......

Ta sẽ nhớ, nhớ cái đêm mọi người cùng trò chuyện ca hát, cùng uống rượu cùng vui chơi, sẽ nhớ bãi cỏ madagui nơi ta đã ngủ cùng mọi người trong chiếc lều nho nhỏ, sẽ nhớ khu rừng nhỏ nơi in dấu bước chân ta và mọi người.....

(by huongkhvn)

bipbipp
26-10-2010, 15:03
Vào cổng Madagui
https://www.mediafire.com/imgbnc.php/330c392b5cfeed8d73bb3a34abd6eee972cab49210e4e9544f 505af3ea77796c6g.jpg

Đi qua chiếc cầu nhỏ xinh xinh để vào khu cắm trại
https://www.mediafire.com/imgbnc.php/ea2035e980bd55a7b706a949ccb32f75b05a2583e423685058 97e11ffde2686f6g.jpg

Cả một rừng tre xanh làm ta có cảm giác như trong phim thập diện mai phục...

https://www.mediafire.com/imgbnc.php/f9f965b67a08eb27ee2d90a1c760c05c53398de889fa5b56fc 48fd210812a9116g.jpg
thám hiểm các ngóc ngách trong hang núi...

https://www.mediafire.com/imgbnc.php/90bda2a5e73f9c86f824a12ea34f2d7e7121ee417eeedf7e0f 93a423e55fc6f66g.jpg

Đại chiến súng sơn nào, đội quân bắn súng.....

https://www.mediafire.com/imgbnc.php/c3d38b74ccc1bcf12534c2157946acbbb0394761ea2d085b5b 1ce201315604386g.jpg

.....

huongkhvn
27-10-2010, 10:53
sao có mình tớ viết hồi ức thế nhỉ ? mọi người ơi viết post lên cho tớ đọc ké với chứ ...^^

huygeo
27-10-2010, 13:35
Ko có văn, ko có hình:shrug:, viết gì giờ :D. Hehe, e Hường viết tiếp đeeee, hay đó(c)

huongkhvn
27-10-2010, 15:07
viết văn ko cũng được mà, chẳng nhẽ có hình mới viết được à... khà khà, thanks vì lời khen ^^

huongkhvn
27-10-2010, 15:08
nhà trống trơn, có mình ta nói chuyện, bùn bùn quá đi, nhà đi đâu hết rùi ...????? đi chơi hết bỏ mình tui ở nhà ...hix hix

KhungLongCoi
27-10-2010, 16:41
Có tui nè. Kể chuyện nghe đi. Đang hóng hớt nè.

chiphoi
27-10-2010, 17:10
Bé H lại tự kỷ 1 mình kìa..hehe, may có anh Khunglongcoi hầu chuyện. Nhà tớ đã bị cắt internet do...chưa đóng xiền (đi Phượt hết cả tiền lun), ở công ty thì ko viết được (phải mần ăn chớ ko sếp đuổi ). Mà e H viết hay, để e H viết còn có người đọc chớ ^^

minhmio
27-10-2010, 17:28
Hehe, tớ mới lê lết từ Vũng Tàu về đây. Hường em viết tiếp đi nhé, từ giờ đến cuối tuần tớ chỉ có lê lết mà thôi, hụ hụ hụ... Hun cái cho có sức viết tiếp nà, chóc chóc chóc ^^.

@Hường Hường: mới đọc lại mấy bài viết của cậu, có mistake nhá. Đề nghị viết HOA đầu câu đê, không mod lại vào nhắc nhở, nhé nhé. Tks kiu!

KhungLongCoi
29-10-2010, 15:59
Nhà mình vắng teo. Vào phủi bụi nè.

huygeo
31-10-2010, 16:09
Trời lạnh, mọi người ôm mền ngủ hết rùi, nhà lạnh lẽo.....

chumbao
01-11-2010, 18:06
Trời Sài Gòn trở lạnh, Bố Beo và mọi người ơi, "Mộc tồn" điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!

minhmio
02-11-2010, 09:49
Anh chumbao, 'mộc tồn' là cái giề?

davidpham
02-11-2010, 10:10
Anh chumbao, 'mộc tồn' là cái giề?

Ha ha ha, không biết hả cưng, đi ăn không???
@chumbao: bữa nào đi rủ anh nhé

Beocena
02-11-2010, 10:14
@ MinhMio : Ha há, mộc tồn là ..... Mộc là cây , tồn là còn .Mộc tồn = cây còn => là con cầy. Ngoài Bắc người ta còn gọi món mộc tồn là món cờ tây nữa con gái
@ Chumbao : phải đó con trai. trong tuần này nhá.

minhmio
02-11-2010, 10:20
Mio không ăn cầy, Mio ứ ăn cầy. Đờn ông nhà này suốt ngày mộc tồn là ***.

darkdeath
02-11-2010, 11:52
mới làm phát Bangkok- Pattaya về phê quá trời trời trên chuyến bay đi và bay về gặp 2 người bạn phượt thân thiết là chị gì ở Bình Định và Bà Ngoại gần nhà Tichuot vui không tả được qua bên đó mua được 2 cái lều để lại cho ae nào có nhu cầu https://www.phuot.vn/threads/12716-2-c%C3%A1i-l%E1%BB%81u-m%E1%BB%9Bi-k%E1%BA%BBng-t%E1%BB%AB-Th%C3%A1i-Lan-%C4%91%E1%BB%83-l%E1%BA%A1i-cho-anh-em

minhmio
02-11-2010, 13:36
Em DD có làm phát giống bố Lương lúc ở Pattaya không nhề?

Trân có ý định mua lều 4 của DD không? Hùn hạp với Bíp đê.

CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG LẠI KÝ SỰ MADAGUI. MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM TỪ NGÀY MAI :D.

chumbao
02-11-2010, 17:43
Haha, làm luôn thứ tư đi Bố, không trời bớt lạnh thì tiếc cái không khí rất gợi...."mộc tồn" này lắm!!!

nguyenhan13
03-11-2010, 10:24
Trân có ý định mua lều 4 của DD không? Hùn hạp với Bíp đê.

CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG LẠI KÝ SỰ MADAGUI. MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM TỪ NGÀY MAI :D.[/QUOTE]

Có má. a huygeo cũng hùng cổ đông mua lun. chỉ còn chờ hỏi chị Bip nữa là mua.:D

huygeo
03-11-2010, 10:47
@ partner: đặt cọc DD cái xanh nước biển trước đi, rùi lên phương án hùn vốn thâu tóm nó. chứ bàn nhiều quá nó biến mất rùi thì ko cách nào thâu tóm được đâu nhé.
@bip: có liên doanh không thì báo sớm nhé. hehehe

nguyenhan13
03-11-2010, 11:26
@ partner: đặt cọc DD cái xanh nước biển trước đi, rùi lên phương án hùn vốn thâu tóm nó. chứ bàn nhiều quá nó biến mất rùi thì ko cách nào thâu tóm được đâu nhé.
@bip: có liên doanh không thì báo sớm nhé. hehehe

Lều đã đc đặt cọc rùi..Các cổ đông yên tâm bàn phương án hùng vốn liên doanh nhá :D

chumbao
03-11-2010, 12:13
Vậy mà chiều qua anh coi thì Dark nó bảo bán rồi? Có vài người muốn ngủ chung với nhau đây mà :D

minhmio
03-11-2010, 14:13
Hí hí, DD bán lều 4 người òi.

Summer_Flower44
03-11-2010, 14:25
Hí hí, DD bán lều 4 người òi.

Lều ấy về tay chị đấy, keke....

@ Bố Beo: Nhân đây, cảm ơn bố đã cho mượn cái lều 4 đi Măng Đen,...nhưng mà ko có dịp sử dụng vì rét quá bố ạh! May là ngủ nhà rồng chứ ko thì chẳng biết sao....Chumbao nó cứ rên hừ hừ..."Chị ơi, "phắn nhanh lên, chứ em chịu hết nổi rồi,..." Em là em chưa thấy phê, vì đã thấm vào đâu so với cái lạnh nước Nga, bố nhỉ!

Hôm nào trời lạnh, bố nhậu Mộc tồn thì ới Mơ với nhá! :))

huygeo
03-11-2010, 15:42
Haizzz, thế là kế hoạch liên doanh thất bại:(. Đem partner của ta ra đây xử trảm:T:Dam:gun, làm việc mà để bị hớt tay trên thế huh:shrug:? Chán thế đấy.X(

minhmio
03-11-2010, 16:13
Nghe bẩu tối nay có off ốc ở Hàng Xanh í. Huygeo anh ơi, anh gửi ốc biển về luôn i.

huygeo
03-11-2010, 16:34
Nghe bẩu tối nay có off ốc ở Hàng Xanh í. Huygeo anh ơi, anh gửi ốc biển về luôn i.

Sao a lại nghe là "Mộc tồn"(NO), mà ngay chỗ a thì cũng chả có ốc biển nào đâu, chỉ toàn là hà bám chân giàn thôi:LL, e có ra ọp ẹt thì e xử partner của a luôn nhé;), phải xử cho đẹp để chừa lần sau nhá:gun:T:Dam

chiphoi
03-11-2010, 17:18
Nghe bẩu tối nay có off ốc ở Hàng Xanh í. Huygeo anh ơi, anh gửi ốc biển về luôn i.

Ai bẩu, ai bẩu mà ko thông báo cho tớ biết nhờ. Ngay nhà tớ --> Hận!!!!

minhmio
03-11-2010, 21:18
@anh Huy: hà ăn ngon í anh ơi. Hôm nào anh xuống chân giàn nạy cho em 1 ít nhá.
@chị Chiphoi: tại chị hổng liên hệ với Bíp nhá.

bipbipp
04-11-2010, 12:30
may mà liên hệ kịp, ko thì chết

chumbao
04-11-2010, 17:24
Tối qua về con bé cứ nhắc đi nhắc lại: "ba ơi, chừng nào ba gặp cái chị mà con thơm hồi tối ba nhớ nói rằng chị dễ thương lắm". Bé Trân, em đã làm gì con bé vậy? (c)

minhmio
04-11-2010, 17:26
Ôi ôi, thế là Mio em đây đã bỏ lỡ dịp gặp mặt và đầu độc con gái anh Chumbao rồi. Hí hí hí, cũng may đã có bé Trân làm thay :D.

chiphoi
04-11-2010, 17:32
@ Anh chumbao: may mà là bé Trân đó anh, em thấy anh Hoàn gọi anh bằng "chú" rùi đó :D
@ Bipbip: ko hận, ko hận nữa :L
@ Cả nhà: kem T6 và mộc tồn T2 nha..hehe...dạo này mê ăn quá

bipbipp
05-11-2010, 12:52
Mấy giờ ấy nhỉ, tối nay ăn kem ấy???

minhmio
05-11-2010, 14:50
Tối hôm qua em Mio bị bệnh, sáng nay Mio phải đạp xe đi làm. Suy ra, tối nay Mio không đi ăn kem được đâu, :(.

darkdeath
05-11-2010, 16:12
sr mọi người nha, tối nay mình có việc bận rồi, không đi ăn kem được chúc mọi người ăn kem zui

winbooknmk
06-11-2010, 15:07
Lâu lâu vào quét dọn nhà cửa . . . . hihihi

minhmio
06-11-2010, 20:40
Cập nhật tình hình ọp ốc Hàng Xanh: có bố Lương, cha con anh Chumbao, anh Hoàn, chị Chiphoi, Bíp, Trà (bạn Bíp), Trân và DD.

Nhìn vào danh sách trên, nhà mình có thể bình luận điều gì? Vầng, mọi người có thể thấy, ngoài các thành viên cốt cán, kỳ cựu trong việc ăn & nhậu của nhà mình - những người mà không nói tên thì ai-cũng-biết-là-ai-đấy :D, lần ọp vừa rồi xuất hiện một em nhi đồng rất dễ thương, mang tên Chùm Bao (tên gọi ở nhà của em í). Sau bé Thư nhà anh Winbook, em Chùm Bao là thành viên nhí tiếp theo bị phụ huynh dẫn dắt vào con đường Phượt nhậu đầy gia vị.

Tiếp tay cho phụ huynh của em Chùm Bao là em Trân, người đã có tác động sâu sắc đến ấn tượng ban đầu của em Chùm Bao về nhà mình. Đây là dẫn chứng "Tối qua về con bé cứ nhắc đi nhắc lại: "ba ơi, chừng nào ba gặp cái chị mà con thơm hồi tối ba nhớ nói rằng chị dễ thương lắm". Bé Trân, em đã làm gì con bé vậy?(c)"

Chúc các bé nhí sớm tham gia phượt cùng nhà mình.

Mio xin kết thúc bài tường thuật ở đây :D.

minhmio
06-11-2010, 21:56
Hứa với bà con cả mấy ngày rồi mà mãi hôm nay mới bắt đầu viết về Đại chiến súng sơn được. Thiệt là tội lỗi (oài, con nam nô a di đà lạttttt).

Chuyến đi này chủ yếu dành riêng cho nhà mình và KNYT đi giao lưu tình củm là chính. Kế hoạch đã lên xong, danh sách cũng gút rồi. Thời gian thì bị di dời một chút với mục đích phù hợp với đại đa số thành viên. Đến phút gần chót thì có nhiều thay đổi, người rút người thêm vào. Cuối cùng chốt đoàn với quân số 15 người, vừa vặn xe cộ.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0332.jpg
Điều ngay 1 ô tô chuyên chở hàng, chở người là nhiệm vụ thứ yếu ^^

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0315.jpg
Và 5 xe máy. Tấm này thiếu mất xe anh Chumbao rồi.

5.30am ngày 23.10 khởi hành từ Cầu Bình Triệu theo cung đường đã vạch sẵn. Qua cầu Hóa An, mọi người tập trung đổ xăng và ăn sáng, rồi tiếp tục lên đường. Mio được đặc biệt căn dặn là đi vừa phải thôi, 50 thôi nhé, cấm có hơn đấy. Oài, thiệt là ức chế quá đi. Con đường 768 và 762 thì vẫn như lần trước đi Nam Cát Tiên, có chăng thay đổi chỉ là bắp mới mọc cây nhỏ, có vài nơi mới vừa nhú mầm nên không có kỳ án trộm bắp trên nương mà thôi. Đoạn này bố chốt, vì đường nhỏ ít chỗ sửa xe, bố đi sau có gì bố hốt tất, hihi.

Vừa qua ngã tư rẽ vào bến phà Mã Đà, đoàn nghỉ chân lần 1, sẵn chờ ô tô bố lên luôn. Bố nhận được hung tin từ hậu phương báo về: trưa hôm nay mẹ Beo được bữa tôm no ^^. Gala dinner không thể thiếu món í, thế nên bố quay gót ra chợ gần quán nước, xách về 1 kg tôm còn nhảy tanh tách. Hoan hô bố (c). Tiếc là không có tấm nào chụp lại cốp xe của bố, một khoang chở hàng thật sự, khà khà. Bố bảo lúc nhận được danh sách chuẩn bị thì bố nghĩ ngay đến việc chuyển nhà lên xe ô tô luôn. :)) Thì con đã để tên sheet ấy là Bố Lương đi chợ rồi còn gì. Gala dinner thành công tốt đẹp công đầu thuộc về bố ạ. Chúng con yêu bố nhắm.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0277.jpg
Bố đại gia và các kiều nữ

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0279.jpg
Bố và bầy con

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0217.jpg
Bố của chúng mình ^^

minhmio
06-11-2010, 22:36
Không lập kỳ án trộm bắp thì mình mua vậy. Mio được chứng kiến màn trả giá của Bíp, Vân và chị Châu. Ôi, còn lâu em mới bằng mí bạn ấy, nhất là bạn Vân ^^. Cuối cùng bớt được mỗi 1 nghìn, 35k cho 2 chục bắp.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0007.jpg

Trên đường đi, xe của chị Chiphoi, Huygeo bị toét còi. Chẳng có lỗi gì để bắt, mí anh í thấy ngay cái tai nghe của Huygeo (mặc dù hổng có nhét vào lỗ tai), tèn ten, đóng phạt 50k rồi cho đi. Đoàn người lại tiếp tục lên đường, thẳng tiến Madagui. Mọi người đi trước, Mio và Vân đi mua ít trái cây. Hehe, lại tiếp tục được nghe Vân trả giá, thú vị thật. Hai đứa đua về đích. Thị trấn Madagui yên bình trong buổi trưa nắng, có hai đứa phóng bay bay trên đường. Đèo Chuối quanh co, không dốc lắm, hai bên cây phủ xanh mướt, gió thổi lồng lộng.

Đã tới đích. Rửa mặt mũi chân tay, vệ sinh sạch sẽ xong xuôi đâu đấy, mọi người chuyển sang giải quyết cái bao tử đang oánh lô tô. Trưa nay ăn lẩu thái nhá. Quán nhỏ nằm đối diện với cổng vào Madagui, chuyên lẩu thái và các món gà. 1 lẩu vừa đủ cho 5 người ăn là 70k, gọi 3 cái, cộng thêm 1 cơ số ít bún và mì gói, 14 người no căng bụng. Hix, mãi giờ mới phát hiện trong đoàn có chị Thanh KNYT ăn chay trường. Thế mà tối nay lại toàn món mặn mới chết chứ. Chị ơi, đừng buồn đừng hận những gương mặt sắp sửa phè phỡn thỏa thê vì đồ nướng tối nay nhé :D.

Vào tiếp tân đăng ký nhận lều, và di chuyển vào bên trong khu cắm trại. Nhân viên ở đây rất nhiệt tình và vui vẻ. Thống nhất là tất cả đồ nặng chất hết lên xe Jeep và cử cán bộ chủ chốt, phẻ mạnh ngồi xe vào trước để khuân vác, số còn lại đi bộ vào. Một số câu tiêu biểu lúc chất đồ lên xe, hí hí:
- Anh ơi, coi chừng bể trứng em.
- Úi anh ơi, cẩn thận, quăng thế dập dưa leo chết
.......
(Trời ạ, gì mà toàn lo cho dưa leo với trứng không thế này =)))

Cảnh đẹp!

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0292.jpg
Dòng sông Đạ Huoai nước đã về nhiều, chảy xiết một màu vàng đục màu đất bazan

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0301.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0302.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0303.jpg

minhmio
06-11-2010, 22:44
Khu cắm trại Kơnia bên bờ sông Đạ Huoai

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/Leutrai.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0180.jpg

Chuyến này có nhiều bạn hợp cạ với nhau nhé, có đội chụp hình này, đội nhậu này. Các bạn í rất phấn khích vì sắp được bắn súng. Èo ôi, chỉ thích dùng súng bắn bắn thoai. Chết thật!

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/Bachiembansung.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/Nhaygimacaothe.jpg

Và đây, em Beo - đối tượng được săn sóc đặc biệt nhứt chuyến đi.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/EmBeo.jpg

chumbao
07-11-2010, 13:34
Tìm hoài mà không thấy nút thanks, cảm ơn em nhiều nhé!!!

minhmio
07-11-2010, 15:11
@anh Chumbao: hehe, ở nhóm phượt thì mần răng có nút thanks hả anh :D.

KhungLongCoi
07-11-2010, 19:05
Ôi bỏ lỡ dịp đi chung với mọi người vì bận việc riêng nên tiếc ơi là tiếc. Nhìn hình nhớ Madagui quá.
K0 có nút thanks, thì viết thanks vậy. Hun mio nè : chụt..chụt...chụt

minhmio
07-11-2010, 19:23
@anh Khunglongcoi: em nhận, em nhận, em nhận :D

minhmio
07-11-2010, 19:51
Sau đây là một số hình ảnh đi bắn súng của nhà mình

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/Doibansung.jpg
Đội bắn súng được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ gồm: áo, hai giáp che tay, hai giáp che chân, giáp cổ và nón chống đạn. Riêng em Mio chỉ cần một miếng che chân là đủ, ^^. Nhà mình chia làm hai phe, một xanh một vàng, chuẩn bị vào trận đấu.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/Bansung.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/BBeo.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/BBeo1.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/Bobansung.jpg

Đạn làm từ sơn màu và bột mì. Súng bắn xa được 100m, trong khi sân bắn chỉ dài có 90m. Ở cự ly gần, súng có khả năng sát thương cao nên các xạ thủ không được giáp lá cà bắt sống địch (NO).

minhmio
07-11-2010, 20:37
Sau khi bắn súng, nhà mình tiếp tục di chuyển sang Hang Tử Thần rồi sang Vườn tre sưu tập và băng qua hồ bơi về lại trại.

Hang Tử Thần hiện mới chỉ khai thác khoảng 20m chiều sâu cho khách vào tham quan nên tương đối nhỏ và ẩm ướt. Dưới hang có cầu thang cây cho khách di chuyển.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0012.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0015.jpg

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0022.jpg
Lối đi nhỏ hẹp

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0013.jpg
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0008.jpg
Từ dưới hang nhìn lên

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0024.jpg
Hết rùi, đi lên thôi.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0025.jpg
Hehe, đội thám hiểm hang đi lên và trình báo với Bố Già rằng dưới đó chẳng có gì cả ^^.

minhmio
07-11-2010, 21:06
Ối giồi ôi, bản với chả đồ, chính cái bản đồ A3 í đã khiến bao nhiêu cái đầu thông manh phải hoạt động tích cực mới tìm ra hướng đi.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0026.jpg
Bố ngồi dò bản đồ

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0030.jpg
Đi hướng nào đây?

Ngã 3 từ Hang Tử Thần ra thì rẽ phải, rồi...

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0032.jpg
...Vào đây này

Chui vào hang rồi chui tiếp ra

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0034.jpg
Anh ấy rất sung sướng vì đã lên đỉnh ^_^

Trời cũng đã xế chiều rồi, mọi người không đi tiếp Hang Dơi nữa mà băng qua vườn tre đi về khu trại. Tre, có rất nhiều tre, trên thân lá xanh rì, còn dưới đất thì ngập lá tre khô. Mio và Hường lượm một ít bẹ tre lớn (không biết gọi vậy đúng hông nữa) về để lát làm quạt cho món nướng (c). Thiệt là thông minh, ^^.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/SANY0038.jpg
Vườn tre sưu tập

Bẹ tre bên ngoài nhiều lông nhỏ màu đen, đụng vào người thì ngứa. Còn bên trong thì nhẵn nhụi, trơn tru. Bố hỏi hai đứa xách về làm cái gì. Hai đứa bảo xách về lát quạt than. Bố cười ha há rồi bảo rằng đâu có dùng đâu mà đem về. Ô thế không dùng à bố, không dùng thì vứt thôi. Mio vừa bảo xong thì hai cái bẹ tre đã nằm ven đường rồi. Bố bảo chứ, cái con bé này toàn có những hành động không ai ngờ được. Hì hì, con mừ, Mio mừ, rất khác người :D.

minhmio
07-11-2010, 21:17
Vì sự nhanh nhảu của Mio mà nhà mình rẽ sang một đường hoàn toàn mới, về trại xa hơn đường còn lại. Đường này thì phải đi qua cầu phao. Huygeo bảo phải gọi là cầu phuy mới đúng, phao giề. Hờ hờ, duyệt luôn.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0139-1.jpg

Trước khi qua cầu...

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/Bovadongbon.jpg
Bố và bầy con cực kỳ thác loạn =))

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/Bodicau.jpg
Rồi bố mới qua cầu.

Sau khi qua cầu, mọi thứ đã thay đổi. Ai cũng tranh nhau đu dây cáp hết. Điển hình là:

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/Huygeoduday.jpg
Huygeo quần ống rộng :LL và Hường

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/Bolamtro.jpg
Tất nhiên là không thể thiếu bố, luôn tếu táo trong mọi tình huống.

minhmio
07-11-2010, 21:32
Về đến nơi, mọi người xúm vào làm đồ ăn. Chẹp chẹp, bố chúng ta làm 'sếp cức' rất tuyệt vời, thịt xiên này, tôm nướng muối ớt này, cánh gà nướng nữa này.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0157.jpg
Quây quần làm quần quật

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0158.jpg
Tay thì thoăn thoắt

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0159.jpg
Giời ơi, làm bếp không thớt lấy hộp đựng bếp ga, không dao chuyên dụng chỉ toàn dao xếp. Rau củ không thèm rửa chỉ lấy giấy lau. Thế mà chưa kịp nướng xong đã ăn nhem nhẻm.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/Doan.jpg
Toàn bộ thức ăn được xếp gọn vào bao bị, chờ đến giờ N. Tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ nhá.

Bí kíp của bố cho món thịt xiên nướng có màu vàng đẹp là trước khi nướng chừng 10 phút thì cho coke vào xiên thịt. Nhớ nhé mọi người!

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0156.jpg
Chọn chỗ đất lõm, ít cỏ rồi lò nướng được kê trên những hòn đá lát đường lượm gần đó ^^.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/Luachay.jpg
(Nguồn: Chị Châu)
Nổi lửa lên em!

Một bữa tối vui vẻ chuẩn bị bắt đầu.

minhmio
07-11-2010, 21:34
Ngày mai bà con quay lại coi nghen.

Bonus 1 số hình hoa lá ong bứm ^^

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0148.jpg
Hoa đa lộc hay còn gọi là hoa sài đất

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0152.jpg
Em hổng biết tên hoa này

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0150.jpg
Chuồn chuồn

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0293.jpg
Không biết tên luôn. Hoa này được trồng rất nhiều ở Madagui.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0218.jpg
Hoa mắc cỡ

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0190.jpg
Hoa nhái

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Madagui%2023%20Oct%202010/DSC_0228.jpg
Đọt trại

chumbao
08-11-2010, 10:20
Anh chen ngang Mio chút xíu.
Chiều nay nhà mình dự kiến off ở "cầy nồi đất" đường Trần Não, Q.2. Tình hình là mấy ngày nay thành phố ngập rất nhiều. Do vậy, mọi người qua Trần Não từ Sài Gòn nên đi đường Điện Biên Phủ từ cầu Điện Biên Phủ để tránh ngập ( không đi Nguyễn Hữu Cảnh vì Lương Định Của ngập khá sâu, Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng ngập rất sâu khúc gần Hàng Xanh). Viva "Mộc Tồn"!!!!! :))

minhmio
08-11-2010, 11:32
Giời, sáng nay em đi làm í, đường Hùng Vương đêm qua chắc ngập dữ dội lắm, rác và bùn đất còn nằm lại trên bãi cỏ của con lươn giữa đường. Hên thế, ông trời biết là em không muốn đi chơi với tên kia nên cho mưa to đùng luôn. Ke ke ke, con cám ơn ông trời :D.

@all: tối nay khoa Môi Trường của em làm sinh nhật 15 tuổi. Em về dự sinh nhật sẵn viết bài luôn, mí lại em không ăn thịt chó nên em xin rút lui 'viva mộc tồn' nhé :D.

bipbipp
08-11-2010, 12:56
Tại sao?? tại sao??? MIO ????
Trễ mấy cuộc ăn chơi rồi nhé !!!!!!!!

chiphoi
08-11-2010, 13:15
Mio ko đi là thiệt thòi rùi, đi off nhậu nhà mình toàn tin hot..hehe.
Chiều nay còn 100k ăn ốc, bổ sung quỹ mộc tồn nha cả nhà
@Bip: Em ko đi kara hum ăn kem là sáng suốt. Anh Hoàn đã bị nộp hơn 100K vì tội hát ...quá hay...hehe. Nhưng không đi bơi là 1 thiệt thòi, c và A Chảo được ăn sáng miễn phí..khekhe..
@Mio: thanks Mio vì bài Madagui nha. Coi lại mà thấy muốn đi thêm lần nữa ^^

minhmio
08-11-2010, 13:33
Thế tại sao lại là mộc tồn? Tại sao, tại sao, tại sao????

darkdeath
08-11-2010, 13:46
hehe! Còn 100k tiền ăn ốc giờ chuyển qua Mộc Tồn, tối nay Trần Não mí giờ đây? Mí giờ đây?

chumbao
08-11-2010, 16:01
Như thường lệ, 18h30 nha mọi người?

minhmio
08-11-2010, 17:04
Nhà mình rất thích đi ăn
Nhất là đầu cá, tiếp ăn thịt cầy
Khi no, bụng đã đầy đầy
Dắt tay nhau đến quán kề ô ka (karaoke)
Hát đâu? Chỉ thấy toàn la
La xong rồi hẹn cả nhà tuần sau

@Chị Chiphoi: tối nay đi ăn cầy về làm thơ tiếp nhé. Anh Chumbao nhắc chị í giúp em, :D.

minhmio
09-11-2010, 14:52
Tối hôm qua tại quán Cầy Nồi Đất đường Trần Não, nhà mình có: Bố, anh Chumbao, chị Hằng, anh Hoàn, Bíp, DD và Trân. Mio đi sinh nhật khoa xong rồi bị dụ dỗ chạy qua đó luôn. Mio ăn bún với mắm tôm :(.

Nhà mình bắt đầu tour ăn nhậu, khởi hành từ Kỳ Đồng Quán quận 1 với món lẩu đầu cá; và nay đã sang đến Mộc tồn quận 2 là địa bàn của anh Chumbao, Bíp, DD và các nhân vật gần đó là chị Hằng và chị Chiphoi. Tour này sẽ sớm tới Bình Chánh nhà em với bê thui Trường Sinh và cháo đậu xanh ngon tuyệt.

Anh Winbook ơi, anh Khunglongcoi à, mau mau vào đăng ký món cho điểm đến là khu vực của các anh đi.

Đây là thơ cho tối hôm qua:

Lâu lâu mới gặp tinh HOÀN
CHÍP HÔI ấy qua xuất toàn là...thơ =))

Còn đây là thơ thẩn của anh Vít


Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có cầy tơ
Anh mãi gọi với lòng tha thiệt
Cầy tơ ơi hỡi cầy tơ ơi!

KhungLongCoi
09-11-2010, 17:53
Địa bàn của Khủng Long Còi là ở quán lẩu Dê Lâm Ký bữa trước đó mio.

huygeo
09-11-2010, 22:40
Tối hôm qua tại quán Cầy Nồi Đất đường Trần Não, nhà mình có: Bố, anh Chumbao, chị Hằng, anh Hoàn, Bíp, DD và Trân. Mio đi sinh nhật khoa xong rồi bị dụ dỗ chạy qua đó luôn. Mio ăn bún với mắm tôm :(.

Nhà mình bắt đầu tour ăn nhậu, khởi hành từ Kỳ Đồng Quán quận 1 với món lẩu đầu cá; và nay đã sang đến Mộc tồn quận 2 là địa bàn của anh Chumbao, Bíp, DD và các nhân vật gần đó là chị Hằng và chị Chiphoi. Tour này sẽ sớm tới Bình Chánh nhà em với bê thui Trường Sinh và cháo đậu xanh ngon tuyệt.

Anh Winbook ơi, anh Khunglongcoi à, mau mau vào đăng ký món cho điểm đến là khu vực của các anh đi.

Đây là thơ cho tối hôm qua:

Lâu lâu mới gặp tinh HOÀN
CHÍP HÔI ấy qua xuất toàn là...thơ =))

Còn đây là thơ thẩn của anh Vít


Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có cầy tơ
Anh mãi gọi với lòng tha thiệt
Cầy tơ ơi hỡi cầy tơ ơi!
Cái kế hoạch hằng tuần của nhà sao hoành tráng thế? Mình là mình khoái cái món bê thui ah, từ sau khi thưởng thức ở Cầu Mống về.khekhe. Nhưng mà nhà sắp xếp đợi khi nào mình về rùi đi nhé, đừng đi sớm mất vui vì ko có ng phá mồi :)) :T;). Điểm đến tiếp theo: phố Phan Xích Long nổi tiếng với món bò lá lốt quán Anh Ba, nhỏ xíu ah, nhưng mà đảm bảo yêu cầu ngon bổ rẻ...(c)(beer)

minhmio
09-11-2010, 23:32
@Huygeo: Khi nào đấy anh ơi?

Đây nhá, một vài hình ảnh demo cho Phịch Nhậu - Ai đồn Trời ơiiiiii này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46192
Điểm bắt đầu tour Phịch nhậu là lẩu cá Kỳ Đồng quán

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46191
Tư thế hưởng thụ của hai anh giai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46189
Bố thì buồn ngủ vì bầy con hát rock như ru í, :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46190
Mừng quá, tôi không phải nghe tra tấn lỗ tai nữa rồi. Vỗ nhanh cho chúng nó xuống mí được (BB).

minhmio
09-11-2010, 23:56
Cho mí bạn ăn nấm nà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46199

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46202

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46201

Hãy đoán xem đây là hình tượng giề? =))

bipbipp
10-11-2010, 11:02
Không biết, Mio nói đê :P

ku kòy
10-11-2010, 11:45
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46201
Hãy đoán xem đây là hình tượng giề? =))

Cái nì giống ở NCT qớ ? (c)

nguyenhan13
10-11-2010, 13:40
Cái kế hoạch hằng tuần của nhà sao hoành tráng thế? Mình là mình khoái cái món bê thui ah, từ sau khi thưởng thức ở Cầu Mống về.khekhe. Nhưng mà nhà sắp xếp đợi khi nào mình về rùi đi nhé, đừng đi sớm mất vui vì ko có ng phá mồi :)) :T;). Điểm đến tiếp theo: phố Phan Xích Long nổi tiếng với món bò lá lốt quán Anh Ba, nhỏ xíu ah, nhưng mà đảm bảo yêu cầu ngon bổ rẻ...(c)(beer)

a về đi sẽ tới tour phan xích long..vậy để e kiếm coi gò vấp có món nào ngon sẽ làm tour gò vấp nhể

minhmio
10-11-2010, 15:16
Đúng òi, Gò Vấp gộp chung lại cho Trân với anh Winbook chủ xị luôn.

À, Tân Bình có Bánh tráng Trảng Bàng Hoàng Ty với chân gà nướng gần sân bay nhé. Chốn cũ đón tiếp Hà Lội đấy :D.

chiphoi
10-11-2010, 17:21
Suốt ngày cứ ăn với nhậu thế này, yêu nhà mình quá hè:D
Người ta đi nhậu thì bia lên là ZÔ ZÔ, còn nhà mình đi nhậu thì Phịch Phịch - Vào - Trời ơiiiiiii =))
Các cụ xung quanh cứ phải nói là vái cả nón (c)

huygeo
10-11-2010, 22:53
Suốt ngày cứ ăn với nhậu thế này, yêu nhà mình quá hè:D
Người ta đi nhậu thì bia lên là ZÔ ZÔ, còn nhà mình đi nhậu thì Phịch Phịch - Vào - Trời ơiiiiiii =))
Các cụ xung quanh cứ phải nói là vái cả nón (c)

Nói thì nghe hiền lắm , mà lúc nào cũng thấy cái mẹt của chị Hôi này trong bàn nhậu cả:T:Dam:gun, có thiếu bữa nào đâu ta??:shrug:

minhmio
11-11-2010, 17:43
DD ơi, em lên chương trình cho Hương Đồng ngày 21/11 nhé. Mọi người sẽ góp ý thêm sau khi có kế hoạch.

minhmio
12-11-2010, 11:23
Mọi người ở lại mặt đất vui vẻ hen. Chiều nay Mio bay bay bay đây. Ui, my first time!

Salguy
12-11-2010, 11:32
Mọi người ở lại mặt đất vui vẻ hen. Chiều nay Mio bay bay bay đây. Ui, my first time!

Lưu ý Mio! Khi thấy mấy cô tiếp viên cầm cái gì đó vừa đi vừa bấm bấm trên máy bay thì nhớ giơ tay lên nhé kẻo máy bay không bay được.=)):LL

darkdeath
12-11-2010, 13:44
Mọi người ơi! Xin lỗi nha, cái kế hoạch đi Hương Đồng em không nhận đâu, em củ chuối lắm. ngày 21 chắc e đang đạp xe từ Cần Giờ về lại Sài Gòn rồi. Tính đổi không khí. :D

Như thế này nhé! Đơn giãn lắm: Để đảm bảo giờ giấc mọi người nên tập trung sớm 6h30 tại 1 địa điểm nào đó tại Q2 (Có thể là cây xăng Trần Não Q2 đối diện Viễn thông A) 7h xuất phát. Đến Hương Đồng tầm 8h. Rồi chơi thoải mái đến 4h chiều về. (ăn sáng tự túc, ăn trưa tại Hương Đồng, ăn chiều tại 1 quán nào đó thuộc Q2 Lẫu dê, cháo cá lóc hay mộc tồn, búa xua... để về tra lại chỗ nào rẻ rẻ nói sau)

1/ phương tiện: xe máy (ôm + xế cho vui) xăng xe tự chia, vé qua phà tự chia, cung này gần chắc cũng không mấy đồng bạc

2/ ăn: ở đây Darkdeath chỉ nói về ăn trưa thôi nhé! Vì đây là 1 buổi đi chơi nên mọi người cứ thoải mái chả phải lăn tăn mang nhiều đồ ăn làm gì đâu. Ở Hương Đồng người ta phục vụ nhiều món ăn ngon và rẻ lắm. tốt hơn hết đặt 2 con gà khỏa thân cùng nồi cháo là đủ, có thể mua thêm ít bánh mì để xuống dưới đó có phát sinh thêm món ếch xào lăn thì khỏi cần phải mua, chuẩn bị ít bánh ngọt, trái cây ăn cho vui miệng, mua vài chai nước để uống. Đừng mang bếp núc xào nấu làm gì cho mắc công chỉ có bữa trưa thôi mà, à quên mang theo vài lon Ken hay 333 gì đó. À mà thôi mang theo cả thùng luôn đi, phòng khi mấy chị sướng lên chơi tới bến thì khổ. Buổi chiều ăn ở Q2 hoặc 1 nơi nào đó, cái này cũng dễ chọn.

3/ Chơi: Hương Đồng có 1 khúc sông nước phẳng rất đẹp, lúc trước D đi nước trong cực kì, xuống dưới đó nhiều trò chơi lắm (mùa này đang mưa D không đảm bảo nước sẽ trong). Trò nào cũng đã hết, trượt nước, tắm sông, nhảy cầu, bơi xuồng 3 lá, lật xuồng,... nghĩ lại hồi đó đi mà vui không tả được. Dưới đó muốn tham gia bất cứ trò chơi nào các bạn cũng phải mặc áo phao. Áo phao thì thuê (cũng không mấy đồng bạc). Riêng chơi xuồng thì phải thuê 1 tiếng mấy chục ngàn 1 chiếc ý! Chơi 2 tiếng là lòi mắt à.

4/ Chuẩn bị cá nhân. D nghĩ chắc mọi người chơi cả ngày hôm đó ăn trưa, chơi bời, ăn chiều chắc cũng hết 200k là cùng thôi, nhưng mà để chắc cú thì nên mang theo 300k để phòng khi chị này nói em thích ăn gà chiên mắm hay chị kia phát sinh ra món gì quái đảng mà đắt tiền,:T Nên mang theo vài gói dầu gội đầu, và 1 bộ đồ để thay sau khi tắm. Nếu kĩ thì mang theo hủ kem chống nắng. Ai cũng lớn hết rồi nên tự lo.

Mục đích của chuyến đi: 1 vị trí đẹp để ngắm, chụp ảnh, không khí mát mẻ, có võng nằm, chơi các trò chơi dưới nước, vui vẻ thoải mái như 1 cách xả sì trét vậy (c) Đừng chuẩn bị lục cục lỉnh kỉnh làm gì. Tùy từng chuyến mà ta chuẩn bị thôi.

Ai có thắc mắc gì cứ la lớn lên mình giải đáp từ A => ZZZZ

chiphoi
12-11-2010, 17:31
Vụ án HĐ còn xa xa, cho chiphoi cắt ngang tý nhé ^^. Cả nhà ui, chương trình đi bơi T7 & CN vưỡn thế nhé. Hồ bơi Rạch Miễu, số 1 Hoa Phượng (PXL - Phú Nhuận). Chiphoi có mẹt cả 2 ngày từ 6h30/7h đến 8h sáng nhé.. bơi tốt cho sức khỏe, đi bơi đừng uống nước hồ bơi là được..hehe

chumbao
12-11-2010, 22:06
@Chip: Tối chủ nhật anh mới về tới SG, lỡ hẹn với em vậy!!

darkdeath
13-11-2010, 01:35
@Chip: Tối chủ nhật anh mới về tới SG, lỡ hẹn với em vậy!!


Đi đâu thía anh? Đã quá vậy. gato gato anh Trùm Bao

Thanh-Thao
13-11-2010, 11:56
Nhà Trời ơi!!!! có lịch ăn chơi dày đặt quá...update theo không kịp luôn hic...

winbooknmk
15-11-2010, 09:55
Ái chà, mới sáng đầu tuần vào thăm nhà, thấy cái plan ăn nhậu của nhà Trời ơi mà phát khiếp.
Tiếc quá, từ đây đến cuối năm winbook còn phải lo kiếm gạo nên ko tham gia được.
Địa bàn Gò Vấp thì có lẩu dê Đức Dưỡng , quán nằm trong 1 con hẻm nhỏ trên đường Tân Sơn nhưng tối nào cũng đông khách, theo cảm nhận của winbook thì quán đạt tiêu chí ngon bổ rẻ. . . . . .pàcon ơi dê đê . . . .dê đê . . . hahaha

chiphoi
17-11-2010, 16:10
Nhà lại mốc bụi rồi. Quét quét quét...Chán làm việc, muốn đi nhậuuuuuuuu....

chumbao
17-11-2010, 19:13
Sao mình chưa nghe gì về kế hoạch "Hương đồng gió nội"vào chủ nhật này nhỉ?

minhmio
17-11-2010, 21:03
Mio về đến nhà 0 giờ 30 sáng nay. Lần đầu tiên em đi máy bay mà có nhiều điều đáng phải ghi nhớ ghê cơ.

1. Làm quen thêm một người bạn mới, có khả năng là khách hàng sau này, :D.
2. Máy bay trễ 4 tiếng, 1 tiếng cho lượt đi và 3 tiếng cho lượt về :(.
3. Móng Cái bụi bụi bẩn bẩn. Hàng Chai Nờ nhiều ơi là nhiều, đẹp nữa. Biển Trà Cổ vắng lặng, từa tựa biển Ba Động.
4. Hà Nội chầm chậm buổi sáng sớm, nhộn nhịp vào ban ngày và lại tiếp tục êm đềm vào buổi tối.
5. Hé hé hé, Mio được ăn bún thang òi.

nguyenhan13
18-11-2010, 00:05
Mọi người ơi! Xin lỗi nha, cái kế hoạch đi Hương Đồng em không nhận đâu, em củ chuối lắm. ngày 21 chắc e đang đạp xe từ Cần Giờ về lại Sài Gòn rồi. Tính đổi không khí. :D

Như thế này nhé! Đơn giãn lắm: Để đảm bảo giờ giấc mọi người nên tập trung sớm 6h30 tại 1 địa điểm nào đó tại Q2 (Có thể là cây xăng Trần Não Q2 đối diện Viễn thông A) 7h xuất phát. Đến Hương Đồng tầm 8h. Rồi chơi thoải mái đến 4h chiều về. (ăn sáng tự túc, ăn trưa tại Hương Đồng, ăn chiều tại 1 quán nào đó thuộc Q2 Lẫu dê, cháo cá lóc hay mộc tồn, búa xua... để về tra lại chỗ nào rẻ rẻ nói sau)

1/ phương tiện: xe máy (ôm + xế cho vui) xăng xe tự chia, vé qua phà tự chia, cung này gần chắc cũng không mấy đồng bạc

2/ ăn: ở đây Darkdeath chỉ nói về ăn trưa thôi nhé! Vì đây là 1 buổi đi chơi nên mọi người cứ thoải mái chả phải lăn tăn mang nhiều đồ ăn làm gì đâu. Ở Hương Đồng người ta phục vụ nhiều món ăn ngon và rẻ lắm. tốt hơn hết đặt 2 con gà khỏa thân cùng nồi cháo là đủ, có thể mua thêm ít bánh mì để xuống dưới đó có phát sinh thêm món ếch xào lăn thì khỏi cần phải mua, chuẩn bị ít bánh ngọt, trái cây ăn cho vui miệng, mua vài chai nước để uống. Đừng mang bếp núc xào nấu làm gì cho mắc công chỉ có bữa trưa thôi mà, à quên mang theo vài lon Ken hay 333 gì đó. À mà thôi mang theo cả thùng luôn đi, phòng khi mấy chị sướng lên chơi tới bến thì khổ. Buổi chiều ăn ở Q2 hoặc 1 nơi nào đó, cái này cũng dễ chọn.

3/ Chơi: Hương Đồng có 1 khúc sông nước phẳng rất đẹp, lúc trước D đi nước trong cực kì, xuống dưới đó nhiều trò chơi lắm (mùa này đang mưa D không đảm bảo nước sẽ trong). Trò nào cũng đã hết, trượt nước, tắm sông, nhảy cầu, bơi xuồng 3 lá, lật xuồng,... nghĩ lại hồi đó đi mà vui không tả được. Dưới đó muốn tham gia bất cứ trò chơi nào các bạn cũng phải mặc áo phao. Áo phao thì thuê (cũng không mấy đồng bạc). Riêng chơi xuồng thì phải thuê 1 tiếng mấy chục ngàn 1 chiếc ý! Chơi 2 tiếng là lòi mắt à.

4/ Chuẩn bị cá nhân. D nghĩ chắc mọi người chơi cả ngày hôm đó ăn trưa, chơi bời, ăn chiều chắc cũng hết 200k là cùng thôi, nhưng mà để chắc cú thì nên mang theo 300k để phòng khi chị này nói em thích ăn gà chiên mắm hay chị kia phát sinh ra món gì quái đảng mà đắt tiền,:T Nên mang theo vài gói dầu gội đầu, và 1 bộ đồ để thay sau khi tắm. Nếu kĩ thì mang theo hủ kem chống nắng. Ai cũng lớn hết rồi nên tự lo.

Mục đích của chuyến đi: 1 vị trí đẹp để ngắm, chụp ảnh, không khí mát mẻ, có võng nằm, chơi các trò chơi dưới nước, vui vẻ thoải mái như 1 cách xả sì trét vậy (c) Đừng chuẩn bị lục cục lỉnh kỉnh làm gì. Tùy từng chuyến mà ta chuẩn bị thôi.

Ai có thắc mắc gì cứ la lớn lên mình giải đáp từ A => ZZZZ

Mọi người làm chuyến hương đồng nhá nhá

darkdeath
18-11-2010, 00:25
nhà lại mốc bụi rồi. Quét quét quét...chán làm việc, muốn đi nhậuuuuuuuu....

like mạnh, like kịch liệt

lengkeng1minh
18-11-2010, 12:52
Cam chấm đen đây!
Sao không thấy hú hớ gì vậy nhỉ? Chìm xuồng rồi sao hở Mio?

minhmio
18-11-2010, 13:05
@anh Lengkeng: xuồng đang quay quay thôi anh ơi, mần sao mà chìm được :D.

@All: vụ án Hương Đồng để tới sinh nhật Mio luôn hen, tuần này Mio bận túi bụi vụ chuyển văn phòng và công việc bù đầu roài.

nguyenhan13
18-11-2010, 13:21
@anh Lengkeng: xuồng đang quay quay thôi anh ơi, mần sao mà chìm được :D.

@All: vụ án Hương Đồng để tới sinh nhật Mio luôn hen, tuần này Mio bận túi bụi vụ chuyển văn phòng và công việc bù đầu roài.

vậy là 30/11 là thứ 4. cả nhà chủ nhật đó tuần đó đi nhá nhá nhá .:gun (c)

minhmio
18-11-2010, 23:13
Ô kê la la la la

nguyenhan13
19-11-2010, 00:37
Ô kê la la la la

iu má thế ko biết. hun cái bay chụtttttttttttttttttttttttttt

KhungLongCoi
19-11-2010, 10:53
vậy là 30/11 là thứ 4. cả nhà chủ nhật đó tuần đó đi nhá nhá nhá .:gun (c)

Ủa, 30/11 năm nay (2010 ) là thứ ba mà. Tuần đó, Chủ Nhật nhà trời ơi bận rồi nha. Không có rủ rê đi ngày đó nhá. Rủ là :T:gun

minhmio
19-11-2010, 11:11
A nô, a nô....

Sau đây là thông báo của Thông tấn xã Phịch Phịch - Trời ơiiiiiii. Chương trình hôm nay có các tin chính như sau:

1. Chủ nhật tuần này là ngày dành cho nhóm KNYT. Các đồng chí liên quan có mặt tại nhà Bố lúc 10.00 AM để soạn đồ cho chuyến thiện nguyện MÙA ẤM sắp tới vào tết Dương Lịch 2011.

2. Vụ án Hương Đồng được dời phiên phúc thẩm vào ngày 28/11/2010.

3. Đám cưới của nhà anh Khunglongcoi được ấn định vào ngày 5/12/2010. Mio sẽ xếp lịch để nhà Trời ơi ộp lai và nhận thiệp hồng của 2 anh chị khủng long vào một ngày gần nhất. :D Rất mong các anh chị có mẹt đầy đủ.

4. Nhà mình có quà của Mio từ chuyến đi miền Bắc vừa rồi nhé. Mỗi người được chọn 1 thứ :)).

Buonho
19-11-2010, 12:38
Ghé thăm nhà Trời ơi, Mio ui, mềnh có được hưởng sái tý quà Hà Lội nào hem :D:D:D

KhungLongCoi
19-11-2010, 13:44
A nô, a nô....
4. Nhà mình có quà của Mio từ chuyến đi miền Bắc vừa rồi nhé. Mỗi người được chọn 1 thứ :)).

Anh chọn mio có được không nhỉ nhỉ nhỉ?Cũng từ Hà Lội về mà.;););)

chiphoi
19-11-2010, 17:38
4. Nhà mình có quà của Mio từ chuyến đi miền Bắc vừa rồi nhé. Mỗi người được chọn 1 thứ :)).

Cái nì hấp rẫn..hehe...Thế khi nào được chọn quà hè? Chủ nhựt ở nhà Bố hỉ hỉ :D

minhmio
19-11-2010, 17:50
@chị Buôn Hổ: có quà cho chị luôn, vì chị hay cho em ăn bánh su kem. Ai lai kịt, :))

@anh Khunglongcoi: khồng, em có ngừ khác chọn rồi, hí hí hí

Ai qua nhà bố ngày chủ nhật nhớ liên hệ với bố trước nhá. Không là nhịn ăn nhá, :).

bipbipp
22-11-2010, 11:38
Đã qua nhà bố, đã làm, đã ăn, đã nhận quà.
Chờ Hương Đồng, haiz

Beocena
22-11-2010, 11:46
@Mio: Lên lịch chính thức đi Hường Đồng đi con.Nhớ book chỗ nhá chứ CN là đông lắm.Hôm qua còn mì Ý và miến mà ko chịu mag về nhá.

huygeo
22-11-2010, 18:48
:( haizzzz, ăn nhậu suốt thế lày, ghéttttt, (NO)

minhmio
22-11-2010, 22:45
Giời ơi, Mio need help! Bip ra tay phụ Mio làm vụ này nhá, văn phòng vẫn còn chất đống đồ đạc đây này.


Thông báo mới

1. Ngày mai 23/11, mems đi Hương Đồng vui lòng oánh tên lên đây/nhắn qua điện thoại cho Mio. Sau khi có danh sách sơ bộ sẽ tiến hành đặt chỗ với bên Hương Đồng. Món ăn sẽ tham khảo qua ý kiến của bố.

P/S: DD cho chị số điện thoại để liên hệ. GẤP!

2. Chương trình đi thì cứ căn cứ theo những gì DD ghi ở trang 68 là được rồi.

Ngày đi: chủ nhật tuần này 28/11/10.
Thời gian: 7am - 4pm
Tại Hương Đồng: chơi các trò chơi nước + ăn trưa + ...
Ăn xế: khu vực Q.2. Đề nghị DD hoặc Bíp hoặc anh Chumbao xác định vị trí để ăn xế.
Chi phí dự kiến là 200k/người (:( cuối tháng nữa òi).
Đồ cá nhân tự chuẩn bị, gồm: bờ kờ nờ tự đồ bơi :D, nón, kem chống nắng cho làn da cháy nắng :)), nước uống (min là 1 lít nhá), thuốc cá nhân...


3. Danh sách


Bố
Mio
Bíp
Trân
....


Đề nghị bà con rủ rê thêm người cho xôm tụ. Bíp liên hệ chị Hoa gạo chín, chị Lagunau, chị Trúc Anh... nhé, rồi báo lại cho tớ. Chị Chiphoi đi Trà Sư òi. Mai Mio hỏi nhà anh Chumbao, anh Winbook, anh Khunglongcoi, chị Thanh-Thảo, Ốc tiêu và chị Hằng.

Tạm thời như thế nhé. Mio đi ngủ đây. G999999999!!!!

bipbipp
23-11-2010, 10:02
Ok nàng.
Cái vụ ăn xế, nếu trời mưa thì chỉ có ăn thịt chó nà tuyệt nhứt rồi. ko phải si nghĩ hahahaaaaaa.

bipbipp
23-11-2010, 10:05
Danh sách:
1 Bip
2 Mio
3 Trân
4-5 Bố + Beo ??? Bố cho Beo đi nhá b
6-7 Chùm bao bố + chùm bao con
8 DDeath
....
kéo ngay chị Chip về. Chip về nhà mauuuuuuuuuuuuuuuu

bipbipp
23-11-2010, 10:16
Mình ăn ít thôi, còn để bụng ăn kem của Trân, với cả để đỡ tốn $ . nhá nhá nhá =)))))))))))))))))))))))))))

KhungLongCoi
23-11-2010, 11:10
Đề nghị bà con rủ rê thêm người cho xôm tụ. Bíp liên hệ chị Hoa gạo chín, chị Lagunau, chị Trúc Anh... nhé, rồi báo lại cho tớ. Chị Chiphoi đi Trà Sư òi. Mai Mio hỏi nhà anh Chumbao, anh Winbook, anh Khunglongcoi, chị Thanh-Thảo, Ốc tiêu và chị Hằng.

Giời ơi, gần đến ngày "vào tù" bận túi bụi, chắc ko quỡn để đi được Mio ơi.

Thanh-Thao
23-11-2010, 12:03
[QUOTE=bipbipp;285495]Danh sách:
1 Bip
2 Mio
3 Trân
4-5 Bố + Beo ??? Bố cho Beo đi nhá b
6-7 Chùm bao bố + chùm bao con
8 DDeath
9-10: Thanh +Thảo

minhmio
23-11-2010, 16:15
Update thông tin đê!

Sau một thời gian tương đối hổng có dài (chừng 30 phút), em Mio đã huy động được lực lượng người dự thính phiên xét xử vụ án Hương Đồng diễn ra vào ngày chủ nhật, 28/11 tới đây, gồm:

1. Mio (chỉ huy lực lượng dự thính ^^)
2. Bíp
3. Bố
4. Trân
5 + 6. Chị Thanh - Chị Thảo
7 + 8. Nhà anh Khunglongcoi (lệnh ông thua còng bà nhé anh Khủng long :)))
9. Chị Thanh Thanh KNYT
10. Bạn Giang KNYT
11. Bạn Thắng KNYT
12. Chị Zfan

Số lượng người thực tế có khả năng tăng lên rất nhiều.

Đính chính: theo tin chúng tôi mới nhận hồi trưa nay thì bố con anh Chumbao không có khả năng tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hương Đồng do một vài lý do khách quan. Bố con anh Winbook đang thu xếp, sẽ báo lại cho chúng tôi sớm nhất. Đồng chí Tân KNYT (tự Tân Béo) sẽ trả lời chính thức vào lúc 6.00pm tối nay.

NTTHOA_LY
23-11-2010, 16:24
@Mio: Chủ nhật này chị bận đi đám cưới, buổi trưa nên không tham gia với nhà Troi oi được, cảm ơn Mio và chúc cả nhà ăn chơi vui vẻ!

minhmio
23-11-2010, 16:41
@Mio: Chủ nhật này chị bận đi đám cưới, buổi trưa nên không tham gia với nhà Troi oi được, cảm ơn Mio và chúc cả nhà ăn chơi vui vẻ!

Dạ, tks chị hen. Hôm nào chị lại tiếp tục đi với nhà mình hen chị :D.

nguyenhan13
24-11-2010, 06:15
:( haizzzz, ăn nhậu suốt thế lày, ghéttttt, (NO)

haha có ng GATO kìa..:LL

nguyenhan13
24-11-2010, 06:17
Ok nàng.
Cái vụ ăn xế, nếu trời mưa thì chỉ có ăn thịt chó nà tuyệt nhứt rồi. ko phải si nghĩ hahahaaaaaa.
e ủng hộ món lày 2 tay 2 chân.(beer)(beer)(beer)

chiphoi
24-11-2010, 08:20
kéo ngay chị Chip về. Chip về nhà mauuuuuuuuuuuuuuuu

Hehe, sorry cả nhà , mình trót hẹn chuyến Trà Sư với ku em rùi, nó ở Đà Nẽng vào, cu cậu chưa biết Miền Tây. Hẹn cả nhà dịp khác nhé, tình hình nhà mình là ăn chơi không ngừng nghỉ mà, lo giề:D

minhmio
24-11-2010, 09:29
Tối qua nhận được điện đàm của anh Winbook, sáng nay nhận được mật thư của chị Zfan. Kết quả là danh sách ngày 24/11 có thay đổi như sau:

1. Mio (vẫn là chỉ huy lực lượng dự thính ^^)
2. Bíp
3. Bố
4. Trân
5 + 6. Chị Thanh - Chị Thảo
7 + 8. Nhà anh Khunglongcoi
9. Chị Thanh Thanh KNYT
10. Bạn Giang KNYT
11. Bạn Thắng KNYT
12 + 13. Bố con anh Winbook

Tạm thời Mio đặt chỗ cho 13 người, có phát sinh gì sẽ trực tiếp giải quyết ở Hương Đồng luôn.

minhmio
24-11-2010, 13:09
Danh sách được cộng thêm 1 người là bạn Tân KNYT. Mio rủ rê được bạn í đi vì lý do Mio có tay lái vững khiến cho lòng bạn Tân được yên ;). Vậy là danh sách hiện tại của chúng ta là 14 người (13 người lớn và tiểu thư nhà anh Winbook). Phải chi có tiểu thư Chùm Bao nữa thì hay quá.

ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT

Dựa trên tình hình nơi cư trú hiện tại của các thành viên, sơ lược như sau:

- Tại Q.1: có chị Thanh - Chị Thảo, 2 chị sẽ đi chung với nhau như mọi khi.
- Tại Q.2: có Bíp, có thể có DD nếu Bíp dụ dỗ được
- Tại Q.3: Tân Béo nhà ở đường Cao Thắng. Cuộc đời Tân Béo được phó thác cho Mio nên Mio (nhà Bình Chánh) sẽ qua đón Tân ở góc Cao Thắng - NĐC
- Tại Q.6: có Giang KNYT. Giang đang trong quá trình rủ rê 1 chị ở gần nhà sẽ đi chuyến thiện nguyện Mùa Ấm tới đây. Nếu chị í đi thì Giang lãnh nhiệm vụ chở chị.
- Tại Bình Chánh (hướng QL50): có bạn Thắng KNYT - 1 xế.
- Tại Gò Vấp: có bố con nhà anh Winbook. Mio đã nhờ vả anh Winbook qua 504/3 CMT8 đón chị Thanh Thanh KNYT. Anh í đã đồng ý, yeah (c)!!!!
- Tại Phú Nhuận: Bé Trân qua đón bố Lương ở đường Hoàng Việt. Trân lưu ý đi đường CẨN THẬN!

Nên điểm tập kết của chúng ta sẽ là Ngã tư Trần Não - Lương Định Của (phía đường Trần Não), do đường Trần Não khá rộng, nhà mình đứng đợi nhau không bị đuổi, ^^. Chị Thanh - Thảo đi đường Nguyễn Hữu Cảnh, lên cầu Thủ Thiêm, xuống cầu rẽ trái, tới Ngã tư Lương Định Của - Trần Não thì rẽ trái là tới nhé.

THỜI GIAN TẬP KẾT & XUẤT PHÁT

Nhà mình xuất phát lúc 7.30am, nên đề nghị mọi người có mặt trước giờ đi ít nhất là 5 phút. Mio thu tiền trước giờ xuất phát.

ĐƯỜNG ĐI

Lương Định Của - Nguyễn Thị Định (đi khu dân cư, không đi đường xe container) - Phà Cát Lái - 25B - Cầu Phước Lý - Ngã 3 đầu tiên rẽ phải - Đi chừng 2 cây số là tới. Thời gian đi áng chừng 1h - 1h15 phút.

LỊCH TRÌNH ĂN CHƠI

Nằm cách thành phố Sài Gòn không xa, giao thông đi lại thuận tiện, Hương Đồng là địa chỉ rất lý tưởng để Quý khách lựa chọn làm nơi vui chơi, giải trí, du lịch cho những ngày nghỉ cuối tuần. Với phong cảnh miền quê sông nước hữu tình, không khí trong lành yên ả, lại có đầy đủ các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí thú vị nên được đông đảo Quý khách ghé đến.

Dịch vụ vui chơi – giải trí:
- Cầu trượt dành cho trẻ em
- Máng trượt 2 làn dành cho người lớn
- Giải trí Bida
- Hồ Bơi dành cho trẻ em
- Vườn phong lan
- Khu vui chơi dưới nước
- Chèo ghe, xuồng Kazac

Dịch vụ ẩm thực:
- Món ăn đặc sản, gà sao, bò nướng Hương Đồng, các món gà…
- Khu nhà nghỉ: thưởng thức các món đặc sản Nam Bộ.
(Nguồn: Internet)

Gần bờ sông có nhiều khu chòi để khách nghỉ ngơi. Nếu nhà mình đến sớm sẽ chọn được chỗ đẹp mắt. Đó là lý do vì sao đợt này chúng ta lại khởi hành sớm như vậy.

Ăn chơi cũng phải có lịch trình nhé :)):

7.30am: xuất phát
8.30am - 8.45am: đến Hương Đồng
9.00am: thành gia lập thất tại chòi ưng ý ^^. Trên đường đi ghé chợ mua ít trái cây tráng miệng. Đồ ăn hoàn toàn đặt tại nhà hàng của Hương Đồng, đặt trước lát trưa ăn.
9.30am - 11.30am: tham gia các trò chơi với nước. Ai có áo phao có thể mang theo hoặc thuê tại chỗ.
Chơi xong về chòi ăn trưa và nghỉ ngơi, hàn huyên tâm sự sau bao ngày xa cách. Trong chòi thế nào cũng có điện, nhà mình có thể mang theo dụng cụ thích hợp phục vụ cho việc ca hát :D.
Tiệc tùng xong thì về nhỉ ^^. Khoảng 3.00pm, nhà mình khăn gói quả mướp thôi. Về sớm tránh kẹt phà, kẹt đường.
Về SG, nếu chưa đủ đô có thể đi chầu nữa, nhẹ nhàng như cà phê - kem hoặc đi hót.
Kết thúc chuyến đi, hẹn gặp lại cả nhà vào chủ nhật 5/12 tại đám cưới anh chị Khunglongcoi.


CHI PHÍ: ước tính < hoặc = 200k ^_^. Xăng thì xế ôm cưa đôi như mọi lần.

Giấy tờ xe, giấy tờ & thuốc men cá nhân thì Mio không nhắc nữa nhé, vì ai-cũng-biết-mang-theo-những-thứ-ai-cũng-biết-là-gì-đấy rồi ợ.

bipbipp
24-11-2010, 15:02
Sao ko thấy a Chùm bao? Mio? Trân ???

minhmio
24-11-2010, 15:21
Sao ko thấy a Chùm bao? Mio? Trân ???

Có Mio với Trân mà, nàng nhìn thấy chưa????

Mio thấy có 8 khách đang theo dõi tin nhà Phịch phịch - Trời ơiiiii. Nếu các 'khách':D có muốn tham gia chung thì gọi lại cho Mio theo số 016 9494 8689 nhé.

bipbipp
24-11-2010, 16:14
Có Mio với Trân mà, nàng nhìn thấy chưa????

Mio thấy có 8 khách đang theo dõi tin nhà Phịch phịch - Trời ơiiiii. Nếu các 'khách':D có muốn tham gia chung thì gọi lại cho Mio theo số 016 9494 8689 nhé.

Ôi trời, dụ dỗ kìa =))

minhmio
24-11-2010, 21:23
Mio đã gửi mail Hương Đồng cho cả nhà rồi nhé. Pls check a.s.a.p!

Ai biết hoa này tên là gì không ạ? Chỉ giáo em với ạ. Đặc điểm của cây này thuộc dạng dây leo, lá hình bầu dục, hoa nhỏ xíu xìu xiu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46820

darkdeath
25-11-2010, 13:17
Hoa này là hoa nhựa, hoa giả đó chị Minh

minhmio
25-11-2010, 14:10
Không, hoa trong vườn nhà anh Giang bên Kết nối yêu thương mà. Hoa thiệt á :D.

bipbipp
26-11-2010, 15:52
Trước tớ cũng trồng cây này, hình như là họ nhà Lan

minhmio
26-11-2010, 15:56
Uh, nhìn lá của nó tớ cũng đoán là lan. Hí hí hí, bông đẹp ghê á. Giang bảo trồng nó cho leo hàng rào thì rất đẹp. Ai lai kịt!

bipbipp
26-11-2010, 15:58
C xin giống về trồng à. Nó cũng dễ trồng, nhỉ

minhmio
26-11-2010, 17:03
Uh, Giang bảo để hôm nào chiết cành cho mà trồng.

bipbipp
26-11-2010, 19:31
Cho t 1 giỏ nhé.

minhmio
29-11-2010, 13:46
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46820

Hoa đây, hoa đây. Sau đây là thông tin về hoa....

Tên gọi
Cây cẩm cù (Hoya carnosa) còn gọi là cây lan sáp, lan cầu lông, lan câu, lan anh đào. Nguyên sản ở nam Trung Quốc, Đông Nam Á v à châu Đại Dương, thuộc cây dây leo, cao 7m. Thân mềm, các đốt có rễ. Lá dày, hình bầu dục, đầu lá nhọn, gân bên không rõ, mọc đối. Hoa mọc nách, rủ, hoa tự hình cầu nên còn gọi là lan cầu.

Mô tả
Hoa màu trắng, nhụy màu đỏ nhạt, có mùi thơm, tràng hoa tựa như hoa anh đào, xếp thành hình tán, nên còn gọi là lan anh đào. Cùng chi còn có nhiều loài như cẩm cù lùn (H. belta) cẩm cù thơm (H. zyi) cẩm cù úc (H. australis), và rất nhiều biến loại như cẩm cù 3 màu, cẩm cù cuốn Cây cẩm cù ưa nhiệt độ cao, ẩm và nửa bóng, chịu rét và chịu hạn cao.

Chăm sóc
Nhân giống cây cẩm cù bằng cách giâm cành và chiết cây. Chọn cành có 2-3 đốt, hái hết lá trên mắt, phía dưới chỉ cắt 1/2 lá rồi cắm vào cát hoặc đất chậu, sau 20 ngày ra rễ. Sau khi cây sống thì trồng vào chậu. Đất chậu thường dùng là đất lá mục, than bùn và cát thô. Mỗi chậu trồng 3-4 cây. Cây lớn mỗi năm ta thay chậu 1 lần.

Khi nuôi trồng cây cẩm cù ta chú ý điều chỉnh ánh sáng, nên để nơi có bóng râm. Mùa hè nhiệt độ cao cần bảo đảm độ ẩm cao mới sinh trưởng tốt, cần phun nước lên lá. Hai tháng tưới nước phân N 1 lần.

Cần hái ngọn để cho ra nhiều nhánh hái hoa héo để cho ra hoa mới. Hoa cẩm cù có lá và hoa rất đặc thù, màu thanh nhã; gần đây người ta treo trong nhà tạo nên cây cảnh đẹp. Cả cây có thể dùng làm thuốc chữa bệnh.
(Nguồn: www.agriviet.com)

minhmio
29-11-2010, 22:20
Sau một thời gian khá dài nhà mình chưa tụ họp, kỳ án Hương Đồng nhanh chóng được lập nên, tạo ra một cái cớ để cả nhà gặp nhau.

Mười bốn con người, lớn nhất là bố Lương (đã được lên chức ông sau chuyến này ^_^), và nhỏ nhất là bé Thư con gái anh Khải. Số còn lại gồm: anh Khải, chị Thanh Cô Nương, chị Thanh Côn Đảo, vợ chồng anh Khủng Long Còi, anh Bình hụt, Bíp, Nhung, Giang, Thắng, Mio và Trân.

Mọi người hẹn nhau tại ngã tư Trần Não - Lương Định Của. Bạn Giang do một sự cố nên đi nhầm từ đường Lê Duẩn qua Nguyễn Huệ nên tới sau một chút, mặc dù lúc đầu đi chung với Mio và chị Thanh Côn Đảo. Chùm bao bố và Chùm bao mẹ không biết tình cờ hay có ý ra tiễn cả nhà nữa. :D Chùm bao mẹ nhìn rất xinh nhé, tiểu thư Chùm bao chắc chắn cũng rất xinh.

Bố dẫn đoàn đi trước, Mio ở lại chờ Giang. Hai đứa chạy sau nên đi đường xe container. Đường vắng xe tải do chưa đến giờ của mí xe í, nên tha hồ mà phóng. Kết quả là đến trước cả đoàn của bố luôn. Gặp anh chị Khủng Long Còi và anh Bình hụt ở quán bún bò gần phà, Giang nhà mình mặc dù đã có ổ bánh mì đặt trước với chị Thanh Côn Đảo nhưng vẫn quyết tâm làm một tô bún bò, chẹp chẹp...

Bố chở Trân nhanh ga phóng qua phà trước, Mio và mọi người đi sau. Qua phà Cát Lái, đường đang được lu đầm nên không bị nước ngập như mấy đợt trước, cũng dễ đi hơn. Mio với Bíp và chị Thanh Cô Nương ghé chợ mua ít trái cây rồi đi tiếp. Theo tiết lộ mới nhất của Giang thì trong lúc mọi người đợi Mio mua trái cây thì Giang đã kịp mần quen với Nhung, bạn đi chung với Bíp. Hí hí, sắp có chuyện vui đây!

minhmio
29-11-2010, 22:43
Phượt ông này :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47023

Phượt cháu này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47002

bipbipp
30-11-2010, 08:26
Theo tiết lộ mới nhất của Giang thì trong lúc mọi người đợi Mio mua trái cây thì Giang đã kịp mần quen với Nhung, bạn đi chung với Bíp. Hí hí, sắp có chuyện vui đây!

Hí hí ...
Up nữa ảnh đi Mio

darkdeath
30-11-2010, 13:59
Chúc mừng sinh nhật chị Mio

minhmio
30-11-2010, 15:00
Cám ơn em DD :* muahhhhh

chumbao
30-11-2010, 15:38
Chúc mừng sinh nhật em! Chúc em hay ăn chóng lớn, càng lớn càng xinh :))

minhmio
30-11-2010, 17:06
Cám ơn anh chumbao. Mio vẫn được oánh stamp là con nít, hé hé hé :))

chiphoi
01-12-2010, 08:53
Ui ui, chị quên mất SN Mio roài, sorry sorry Mio nhá. Đi Trà Sư về rùi, dư âm còn hơi nhìu do ăn chơi quá nên quên..hehe. Chúc mừng SN muộn! (wait)Chúc em luôn vui vẻ trẻ khỏe để dẫn dắt nhiều vụ ăn chơi nữa cho nhà mình nhá :D

minhmio
01-12-2010, 10:57
Đường vào KDL Hương Đồng được phủ xanh hai bên bởi bạch đàn, tràm, cây trại và nhiều loại cây khác. Đường quanh co, uốn lượn. Chẳng thể bảo Hương Đồng là thiên đường du lịch được :D, vì cảnh sắc không có gì đặc biệt, cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của khách chỉ ở mức bình thường nếu không nói là nghèo nàn. Hương Đồng chỉ được cái tách bạch với phố xá tấp nập bên ngoài. Không gian yên tĩnh phù hợp với các buổi họp mặt cuối tuần cho những ai muốn lánh nạn khỏi thành phố ồn ào khói bụi :).

Bố và Trân là người mở hàng hôm nay :)), thế là không mất 10k vé vào cổng mỗi người và 5k tiền giữ xe. 15 phủt sau, cả nhà đoàn tụ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46984
Bầu đoàn thê tử đây (một phần thôi)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47019
Xuống nước tạo dáng này

minhmio
01-12-2010, 23:13
Bố bảo thể nào dưới hồ này cũng có cá, tranh thủ kiếm ít đạm cải thiện bữa ăn. Thế là...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47024
Bố nhảy xuống. Nước văng tung tóe, bố bơi ủm ủm rồi lặn xuống vị trí đã xác định trước đó không lâu.

Mãi mới thấy bố ngoi lên, kêu người đưa cho mình cái vợt lớn để vớt cá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47021
Ùi, nguyên con cá to xinh đệp luôn này.

Ở đời ai học được chữ ngờ. Bố không hề biết con cá này vốn là osin của Long Vương nên cũng học lỏm được đôi chút tài phép. Cá ta vừa lên bờ bỗng hóa thành cô gái chân dài, vô cùng phẻ mạnh. Cô ta giật lại cái vợt, vợt luôn bố ^_^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47022

Biệt đội giải cứu bố được thành lập gồm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47001
Mio


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46986
Nhung mắt to

Đã tới nơi giam giữ con tin, Nhung do có mắt to nên sớm nhận ra trò mèo của cô cá osin nên đã nhanh chân nhảy lên bờ trước. Mio bị dính chưởng, văng ra khỏi thuyền. Nhung mắt to được chỉ thị kéo dài thời gian thương lượng với địch chờ Mio bì bõm lội vào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47000

winbooknmk
02-12-2010, 09:26
Chúc mừng . . . Chúc mừng sinh nhật Mio, Chúc mừng . . . Chúc mừng sinh nhật Mio (sory, hơi bị trễ hihihi)

minhmio
02-12-2010, 11:30
Hí hí, hôm trước ở Hương Đồng mọi người chúc mừng sớm rồi mà :)).

darkdeath
04-12-2010, 00:15
Hứa với mọi người lâu rồi, hôm nay em đưa vợ em ra mắt cả nhà. CN tuần này 5h30 em và nó sẽ xuống Cần Giờ hưởng tuần trăng mật mãi đến thứ hai bọn em mới về. Anh chị ở nhà đập phá vui vẻ.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs580.ash2/150243_180056575338584_100000027287195_627345_3665 510_n.jpg

Em nó đã ngang dọc từng độc hành SG- Phú Yên, đã từng Hội An- Hà Nội, đã Lào Cai, Sapa, Lai Châu, Điện Biên. Đã nhiều lắm.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1209.snc4/156131_180057075338534_100000027287195_627346_4610 368_n.jpg


Em không phải là dân leo núi, em cũng không phải là dân đổ đèo, đường trường chắc cũng không bằng ai, nhưng em là em vẫn điềm đạm trên từng vòng quay. Cần gì nôn nóng em nhỉ, chậm đâu phải không về đích.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs583.ash2/150543_180057158671859_100000027287195_627347_1347 718_n.jpg

Em bên Martin 107

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs569.ash2/149185_180057385338503_100000027287195_627348_3771 736_n.jpg

Mai anh sẽ đưa em qua chợ Bà Chiểu sắm cho em cái baga và gắn thêm cái chân chống, mặc dù bánh trước hơi niểng niểng nhưng xem ra còn chạy được và cái yên em cực kì đau đích.

chumbao
04-12-2010, 07:44
@DD: bánh trước niểng thì đem rút căm đi em ạ. Sửa xe Trần Lê ngay chợ Giồng Ông Tố (ngay cầu Giồng Ông Tố) có rút căm xe đạp đó em.

minhmio
04-12-2010, 12:10
Chúc mừng 2 em, DD. Trem nem hạnh phúc, mãi không lìa xa nhé :)).

minhmio
05-12-2010, 23:21
Đám cưới của nhà Khủng long là một đám cưới lạ nhứt từ trước đến giờ Mio tham dự: chú rể cầm bông và cô dâu cầm bia (c). Ai lai kịt!

Nhà Trời ơi cử 3 đại diện, chiếm 25% số thực khách của bàn tiệc :D. Chúc mừng hạnh phúc của anh chị Khủng long còi (beer)(beer)(beer).

KhungLongCoi
06-12-2010, 18:52
Đám cưới của nhà Khủng long là một đám cưới lạ nhứt từ trước đến giờ Mio tham dự: chú rể cầm bông và cô dâu cầm bia (c). Ai lai kịt!

Nhà Trời ơi cử 3 đại diện, chiếm 25% số thực khách của bàn tiệc :D. Chúc mừng hạnh phúc của anh chị Khủng long còi (beer)(beer)(beer).
Chú rể phải dưỡng sức chớ. Tối còn đếm tiền nữa chi :D

darkdeath
06-12-2010, 20:35
Chúc mừng anh chị sớm có phượt tử nghen. À hiểu ý anh Khunglongcoi dưỡng sức ở đây là gì rồi!

minhmio
06-12-2010, 21:36
Anh Khủng long vừa đếm tiền vừa kiu trời ơiiiiiiiiiiiiiiii nà, :D. Tối qua chị Hương về là ngủ luôn há anh? Xỉn mà, hí hí.

Em xin một tấm hình cô dâu chú rể nha.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47273

chumbao
07-12-2010, 07:40
Chúc mừng nhà Khủng Long. Chúc hai bác trăm năm hạnh phúc!!!!!

darkdeath
07-12-2010, 12:56
Làm biếng quá!

nguyenhan13
07-12-2010, 13:22
cả nhà ới. Tình hình là thứ 6 này a Huygeo đc thả vào bở. Ảnh có nhã ý mời mọi ng đi ăn bò lá lốt ở Phan Xích Long. Thời gian và địa điểm như sau: quán có tên ANH BA nằm gần UBND P2. Quán khá nhỏ nhưng đc cái ngon và rẻ. Thời gian là 6g tối ngày thứ 6 - 10/12/2010 nhằm ngày 5/11 năm canh dần(;)) mong đc sự ủng hộ tham gia từ mọi người. *_^

chumbao
07-12-2010, 20:39
"Nguyên tắc của tôi là không từ chối mọi cuộc vui mang tính chất ..... miễn phí" - Chùm Bao!!! :))

La Gu Nâu
07-12-2010, 21:38
"Nguyên tắc của tôi là không từ chối mọi cuộc vui mang tính chất ..... miễn phí" - Chùm Bao!!! :))

Haha...e thix nguyên tắc của anh chumbao àh nha............e thix e thix =))