PDA

View Full Version : Về với nền văn minh Sông Hằng-Ấn Độ:26.03-11.04.2011



homeless man
18-05-2010, 16:37
Nói đến nền văn minh Sông Hằng, một trong những nền văn minh cổ xưa nhất thế giới là ước mơ không phải của riêng tôi. Nếu có điều kiện, ai cũng muốn đến đó một lần.

Tôi có một người bạn Mỹ vong niên. Bạn năm nay cũng gần 60 tuổi và đã đi khắp thế giới. Bạn kể với tôi về những trải nghiệm của minh khi sống ở Ấn Độ. Những ngôi đền, pháo đài hoành tráng nhiều mầu sắc. Văn hóa đa dạng với nhiều tín ngưỡng lâu đời, khác biệt nhau. Tôi cứ ước ao có một lần đến đó, được sống và trải nghiệm những kinh nghiệm "first-hand" chứ không phải loại "second-hand" qua sách báo, phim ảnh hay những câu chuyện kể. Và tôi đã phải đánh đổi-có thể không giống như Backpackervn là bỏ việc trước mỗi chuyến đi-nhưng tôi không hối tiếc.

Tôi xác định đi một mình. Kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân giúp tôi tự tin làm việc đó nên tôi đã đặt vé đi:

1. HAN-KUL: 26.03.2011; 9h20-13h30
2. KUL-DEL: 26.03.2011; 17h15-20h40
3. CCU (Kolkata)-KUL: 10.04.2011; 16h30-22h40
4. KUL-HAN: 11.04.2011; 6h30-8h50

Tuy nhiên, nếu có bạn nào có điều kiện đi bụi như tôi, chúng ta có thể làm một nhóm (không quá 4 người). Nếu không ai đi, tôi vẫn đi như vé đã đặt.

Về kinh nghiệm tổ chức các chuyến đi trong và ngoài nước, các bạn có thể tham khảo với các thành viên gạo cội trên Phượt như Bác NHEVA, 25LTK, DUGIA, Quang Già... hay các bạn SUSU, VIRGO, GREENLINE, BIG DADDY, Huongduongxanh06, Dangkhoaquan hay tìm lại các topic tôi viết trên diễn đàn này.

Về tài chính, các bạn tự đặt vé và quản lý tài chính của mình, tôi chỉ là bạn đồng hành, không phải người tổ chức nên tôi không thu bất cứ món tiền hay đóng góp nào nên các bạn hoàn toàn yên tâm.

Bạn nào muốn đi chung để chia sẻ chi phí, XIN HÃY ĐẶT VÉ TRƯỚC rồi hãy vào đăng kí. Tôi không nhận lời với bất cứ bạn nào khi chưa đặt vé nên các bạn hãy nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. Sau đó, chúng ta sẽ làm việc theo nhóm để vạch lộ trình chi tiết. Sở dĩ phải làm vậy vì ai cũng biết AA đang giảm giá vé lớn. Tôi đã đặt hết khoảng 250$ cho các chuyến trên. Bạn nào nhanh tay, vẫn còn vé rẻ.

Về chi phí, học theo bạn Backpackervn, chi phí chuyến đi ước tính khoảng 400$ không kể vé.

Mấy dòng như vậy, mong các bạn suy nghĩ kỹ trước khi đặt vé và đăng ký đi.

Cám ơn vì đã đọc và ủng hộ.

TÍM
18-05-2010, 17:01
Đủ thích nền văn mình sông Hằng - Ấn và đủ tin cậy bạn home man :D nhưng vì AA treo từ đêm qua tới giờ +++ với việc ko chịu đặt vé hộ ;-) nên hixhix ... hu hu ...

Ariel
18-05-2010, 17:04
Bạn đặt tất cả các chuyến trên AA à?

homeless man
18-05-2010, 17:38
Bạn đặt tất cả các chuyến trên AA à?

Chính xác. Vé tăng giá từng giờ. Nhìn mà hãi, hu hu....

kanioboeru
18-05-2010, 22:18
hôm qua đặt hết mấy xiền hả homeless

ech_op_49
19-05-2010, 13:33
Em vào AA cả sáng nay để đặt vé mà cứ điền xong thông tin là đơ. Chắc phải đợi đến Big Sale rồi

huongduongxanh06
19-05-2010, 15:58
A đặt đc vé rui ah? Ngưỡng mộ. Máy tính nhà e treo đơ từ tối 18 đến giờ, ý e là vào trang AA cứ đến phần thông tin là đơ. Vẫn chưa book đc vé.
@all: Đi với a Home là nhất rui. Mình đợt rui đi cùng a Home và mấy bạn nữa, cũng trải nghiệm được thế nào là 'first- hand experience'. Rất tuyệt!

alceste
19-05-2010, 16:20
đợt rồi chị đi đâu đấy? nghe hấp dẫn nhỉ! em cũng chưa được, hic, nếu được em điện ngay cho chị, rồi làm luôn cho 2 đứa nhé :D

ech_op_49
19-05-2010, 16:48
Hehe.... Sau cơ số lần refill, refress, re... mình đã đặt được vé trùng với các chuyến KUL-DEL và CCU-KUL của bạn Homeless rồi. Chuyến HN-KUL-HN bây h đắt quá, mình sẽ rình vé rẻ đặt sau. Bạn Homeless cho mình nhập đoàn nhé. Có bạn đi cùng thì yên tâm rồi :D

homeless man
19-05-2010, 20:19
Hồi đầu những năm 80 của thế kỷ trước khi mà TV và chiếu bóng còn thống trị thì chúng ta toàn xem phim Liên xô và Đông Âu cả. Thời đó mà được xem một bộ phim Ấn Độ thì thật không gì vui sướng bằng. Dù đã gần 30 năm, tôi còn nhớ như in những bộ phim đó ví dụ như Tiếng hát chàng chăn bò; Hỡi Thượng Đế, sông Hằng của người không còn trong sạch nữa rồi...

Những bộ phim cảm động, đã lấy đi của tôi biết bao nhiêu là nước mắt. Qua đó tôi hiểu biết những kiến thức đầu tiên về miền đất này. Tôi yêu những chiếc áo sơ mi trắng dài sát gối của nam giới, những chiếc khăn rộng nhiều mầu sắc của phụ nữ, những dấu chấm son trên trán và vòng đeo mũi của phụ nữ có chồng, những bài hát tiếng Hindu lôi cuốn, rung động lòng người. Và tình yêu của những người không cùng đẳng cấp gây biết bao hệ lụy cho những người yêu nhau. Tình yêu với miền đất này cứ lớn dần theo thời gian mà tôi thì vướng vào học hành, cơm áo gạo tiền...không có điều kiện đến đó.

Nếu Mỹ có Hollywood thì Ấn có Bollywood, kinh đô điện ảnh cũng ngang ngửa với Mỹ thời cao điểm làm hơn 300 phim/năm. Mà phim Ấn toàn 3,5-4h/phim hơn hẳn Mỹ=)). Phải đến Bombay (Mumbai) một chuyến xem các thần tượng của mình ngày xưa, phải đến sông Hằng, biểu tượng trong trắng của người con gái Ấn xem giờ nó ra sao vì hồi này, phim Ấn ở Việt Nam không còn thấy chiếu.

Sau này khi ra đi làm tôi có một người bạn Ấn. Chị tên là Pramada Menon- một người phụ nữ Ấn hiện đại-đã đứng lên chống lại việc gả bán con gái theo các hủ tục lâu đời. Chị không chỉ thoát khỏi hủ tục đó mà còn trở thành nhà hoạt động xã hội, chuyên gia về Giới và nữ quyền. Qua chị, tôi càng thêm yêu Ấn độ.




https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/Thinh1.jpg

Ảnh chụp với chị Pramada Menon tại Hà Nội, năm 2004

Thế đó, vậy thì sao không một lần đến Ấn để sống và cảm nhận những đa dạng về văn hóa? Để được sống với những hồi ức về Ấn vẫn còn nguyên sơ dù đã qua mấy chục năm nay? Nếu là tôi bạn có sẵn sàng lên đường không?

homeless man
19-05-2010, 22:39
Khởi hành
AK 871 Hà Nội(HAN) đến Kua-la Lăm-pơ LCCT(KUL)
Thứ bảy 26 Tháng 3 2011
Giờ đi 0915 Giờ đến 1330
1 hành khách @ 55.00 55.00 USD
Thuế sân bay và lệ phí 20.00 USD

Trở về
AK 870 Kua-la Lăm-pơ LCCT(KUL) đến Hà Nội(HAN)
Thứ hai 11 Tháng 4 2011
Giờ đi 0630 Giờ đến 0850
1 hành khách @ 102.00 102.00 USD
Thuế sân bay và lệ phí 8.00 USD

Tổng số 185.00 USD

Vé vẫn đặt tốt, chỉ cần kiên nhẫn chút. Nhưng mà giá thì đã tăng gấp đôi so với hôm qua và gấp 4 lần lúc rẻ nhất. Đúng là bọn AA nó thuốc dân phượt ta. Bố khỉ:T.

homeless man
19-05-2010, 22:54
Khởi hành
D7 2506 Kua-la Lăm-pơ LCCT(KUL) đến New Delhi(DEL)
Thứ bảy 26 Tháng 3 2011
Giờ đi 1715 Giờ đến 2040
1 hành khách @ 304.00 304.00 MYR
Thuế sân bay và lệ phí 25.00 MYR

Tổng số 329.00 MYR


Khởi hành
AK 324 Kolkata(CCU) đến Kua-la Lăm-pơ LCCT(KUL)
Chủ nhật 10 Tháng 10 2010
Giờ đi 1630 Giờ đến 2250
1 hành khách @ 3,305.00 3,305.00 INR
Airport Fees 447.00 INR
Passenger Service Fees 229.00 INR

Tổng số 3,981.00 INR

Giá không đổi từ đầu đến giờ. Không có vé Zero.

Tớ thấy đặt vé giờ rất dễ rồi. Có bạn nào nhanh tay vét nốt số vé còn lại không?

homeless man
19-05-2010, 23:01
Kết luận: đi và về Ấn từ KUL, giá không đổi từ đầu đến giờ.

Riêng HAN-KUL-HAN có tăng khoảng 92$. Có thể đặt sớm ngày tới và lùi ngày về từ KUL, có thể có vé rẻ hơn hoặc bay từ SGN. Nếu không, giờ mất thêm 100 Mỹ cũng không sao, lại đặt dễ nếu các bạn vẫn muốn về với Sông Hằng.

Note: GIá vé trên chưa có phí đặt vé và đã bao gồm tất cả Airport Tax.

kanioboeru
20-05-2010, 00:38
chung quy lại nếu bây giờ mà đặt vé thì cũng tương tự nhóm Kani đặt đi India 2011 âm lịch nhỉ. tầm hơn 400 chút. Cũng chỉ biết cầu chúa thôi, không muốn phá đám lắm nhưng tình hình India dạo này rất bất ổn... hy vọng vài tháng nữa sẽ được 2 chữ bình yên

homeless man
20-05-2010, 06:28
Lúc 6h14 sáng nay, vé chỉ còn thế này. Mình đặt được trước tí giá là 4051 INR hay 90$, thật là hên xui:Dam:T

Khởi hành
AK 324 Kolkata(CCU) đến Kua-la Lăm-pơ LCCT(KUL)
Thứ năm 10 Tháng 3 2011
Giờ đi 1635 Giờ đến 2255
1 hành khách @ 1,814.00 1,814.00 INR
Airport Fees 447.00 INR
Passenger Service Fees 229.00 INR

Tổng số 2,490.00 INR,

Tỷ giá USD/INR là 45 ăn 1, tính ra vé chỉ hơn 50$ tí vậy mình đã mất thêm ối tiền

homeless man
20-05-2010, 06:39
chung quy lại nếu bây giờ mà đặt vé thì cũng tương tự nhóm Kani đặt đi India 2011 âm lịch nhỉ. tầm hơn 400 chút. Cũng chỉ biết cầu chúa thôi, không muốn phá đám lắm nhưng tình hình India dạo này rất bất ổn... hy vọng vài tháng nữa sẽ được 2 chữ bình yên

Giá tôi đặt chỉ chưa đến 200$, sao lại cũng như bạn được?
KUL-DEL: 334MYR. Tỷ giá 3.25 với Đô hay 100$
CCU-KUL: 4051 INR, tỷ giá 45,75 hay 90$

Vậy tổng tất cả các loại phí gồm cả đặt vé là 190$, so với 400 thì cũng tiết kiệm khá. Mà giờ giá CCU-KUL còn có 2500 INR 55$. Giá còn rẻ nữa.

homeless man
20-05-2010, 06:42
Vừa check vé lúc 6h40 nè, đặt cực rễ luôn

Khởi hành
D7 2506 Kua-la Lăm-pơ LCCT(KUL) đến New Delhi(DEL)
Chủ nhật 10 Tháng 4 2011
Giờ đi 1715 Giờ đến 2040
1 hành khách @ ~96.43 ~96.43 USD
Thuế sân bay và lệ phí ~7.93 USD
Tổng số 104.36 USD

homeless man
20-05-2010, 06:49
Còn cái này nữa vừa check 6h44AM

Khởi hành
AK 871 Hà Nội(HAN) đến Kua-la Lăm-pơ LCCT(KUL)
Thứ bảy 26 Tháng 3 2011
Giờ đi 0915 Giờ đến 1330
1 hành khách @ 55.00 55.00 USD
Thuế sân bay và lệ phí 20.00 USD
Trở về
AK 870 Kua-la Lăm-pơ LCCT(KUL) đến Hà Nội(HAN)
Chủ nhật 10 Tháng 4 2011
Giờ đi 0630 Giờ đến 0850
1 hành khách @ 102.00 102.00 USD
Thuế sân bay và lệ phí 8.00 USD
Tổng số 185.00 USD

Nếu đặt vé bây giờ, chiều HAN-KUL có đắt hơn tôi đặt 90$ nhưng chiều CCU-KUL lại rẻ hơn 40$.
Tổng cộng giá vé là 350$ cho toàn bộ chuyến đi, có nhiều hơn tôi đặt khoảng 50$

thangdong
20-05-2010, 11:30
Em mà biết bác sớm hơn là em rủ bác đi tết âm lịch cùng với bọn em rồi. May mắn chộp đc 2 premium seat >.<

Salguy
20-05-2010, 11:35
chung quy lại nếu bây giờ mà đặt vé thì cũng tương tự nhóm Kani đặt đi India 2011 âm lịch nhỉ. tầm hơn 400 chút. Cũng chỉ biết cầu chúa thôi, không muốn phá đám lắm nhưng tình hình India dạo này rất bất ổn... hy vọng vài tháng nữa sẽ được 2 chữ bình yên

Giá tôi đặt chỉ chưa đến 200$, sao lại cũng như bạn được?
KUL-DEL: 334MYR. Tỷ giá 3.25 với Đô hay 100$
CCU-KUL: 4051 INR, tỷ giá 45,75 hay 90$

Vậy tổng tất cả các loại phí gồm cả đặt vé là 190$, so với 400 thì cũng tiết kiệm khá. Mà giờ giá CCU-KUL còn có 2500 INR 55$. Giá còn rẻ nữa.

Bạn Kani nói giá vé của 4 chặng bay chứ không phải 2 chặng như của bác. Vé bọn em mua (chưa có tax, service fee & hành lý) như sau:
SGN-KUL: 41$
KUL-BOM: 304MYR ~ 93.5$
DEL-KUL: 4.010INR ~ 88$
KUL-SGN: 0$
Tổng chi phí là 222.5$. Cộng thêm aiport tax, 20kg hành lý, service fee, Goldinsure... khoảng 365$.

kanioboeru
20-05-2010, 12:27
Bạn Kani nói giá vé của 4 chặng bay chứ không phải 2 chặng như của bác. Vé bọn em mua (chưa có tax, service fee & hành lý) như sau:
SGN-KUL: 41$
KUL-BOM: 304MYR ~ 93.5$
DEL-KUL: 4.010INR ~ 88$
KUL-SGN: 0$
Tổng chi phí là 222.5$. Cộng thêm aiport tax, 20kg hành lý, service fee, Goldinsure... khoảng 365$.

Kani nói có sai đâu, lúc đầu Salguy cứ dọa mọi người vé máy bay 450$ làm mọi người sợ ;))

homeless man
20-05-2010, 12:43
Bạn Kani nói giá vé của 4 chặng bay chứ không phải 2 chặng như của bác. Vé bọn em mua (chưa có tax, service fee & hành lý) như sau:
SGN-KUL: 41$
KUL-BOM: 304MYR ~ 93.5$
DEL-KUL: 4.010INR ~ 88$
KUL-SGN: 0$
Tổng chi phí là 222.5$. Cộng thêm aiport tax, 20kg hành lý, service fee, Goldinsure... khoảng 365$.

Tổng thanh toán của tôi qua VISA card là 250- 270$ tùy vầo tỷ giá quy đổi ở Việt Nam. Đã bao gồm tất cả các loại phí.

homeless man
20-05-2010, 12:44
Em mà biết bác sớm hơn là em rủ bác đi tết âm lịch cùng với bọn em rồi. May mắn chộp đc 2 premium seat >.<

Dangkhoaquan có kể nhiều chuyện về bạn cho tôi nghe. Rất cảm phục mọi người. Nếu có duyên, sợ gì không có cơ hội phượt chung?

ech_op_49
20-05-2010, 13:50
Vậy là đã có em và bác Homeless rồi. Ai đi nữa không? đi đông cho vui :D

Sunshine
20-05-2010, 18:36
@ bác Homeless: bác cho em tham gia cùng với. Hiện tại em đã mua được 3 vé
SGN-KUL/26-03-2011/10h35-13h25 (73usd)
KUL-SGN/11-04-2011/14h55-15h50 (16usd)
KUL-DEL/26-03-2011/17h15-20h40 (120usd)
Còn chuyến CCU-LUL/10-04-2011 sáng mai em đặt ạ, vì hiện tại tài khỏan của em không đủ tiền trả

homeless man
24-05-2010, 17:32
Đến giờ, nhóm mình có 2 mem ở HN, đã liên lạc, mua vé và trao đổi thông tin cũng như những nguyên tắc cần thiết khi đồng hành cùng nhau. Tiếc là tuần rồi, mình và bạn ý cùng bận nên trượt mất vụ bia bọt làm quen. Hóa ra, bạn ấy cũng gần nhà mình. Thật tiện=)). Tớ cũng PM cho bạn Sunshine nhưng không có hồi âm:(.

Vậy đoàn 2 người (đều là male và đã có gia đình) đi với nhau là quá ổn. Nếu không có gì thay đổi, mình chốt đoàn luôn vì mọi người kiêng không đi 3. Giờ thì chia nhau tìm hiểu thông tin và xin VISA. Hẹn một ngày cùng lên đường về với Sông Hằng.

ech_op_49
26-05-2010, 11:28
Em đang collect thông tin cho tour này rồi ah. Hẹn bác Homeless một ngày gần đây.

ROAMING
26-05-2010, 17:40
Hãy lên đường và trải nghiệm, sẽ rất tuyệt đó ! chỉ sợ tầm thời gian đó thời tiết không ủng hộ lòng người :D cái nóng của India thì thôi rồi.Nhưng với dân phượt thì đó chỉ la chuyện nhỏ. Mình đã từng đi oto không điều hòa từ Sông Hằng đến Bodgaya dưới cái nắng nóng ngoài đường ~50 độ C. Nhưng bù lại khi đặt chân lên đất Phật ta như xa dời trần tục, không vướng bận sự đời.... . Ah mà sao các bạn không lên plan đến Nepal nơi đức Phật chào đời.
Từ Đất phật ta có thể đi oto đến nepal... Visa cũng nhanh thôi. Mình cũng đang lên plan trở lại Đất Phật nhưng lần này là đi cùng gia đình và làm tourguide :D chứ không được lang thang như lần trước. Chúc mọi người có một chuyến đi thành công!

homeless man
02-06-2010, 13:04
Ấn Độ thì rộng lớn, mình thì thời gian có hạn:(. Lên chương trình đi mà cứ thắc thỏm, thòm thèm chỗ này, tiếc phải bỏ chỗ kia. Sao mà cực vậy hả trời. Lonely Planet vẽ ra những tour đến mấy tháng. Mình đi mấy tuần sao mà không tiếc, không thèm. Vậy cấn thời gian vào đâu?

Sẽ phải ngủ nhiều hơn trên những chuyến xe đêm, sẽ phải hy sinh những thời gian cho cá nhân, cho việc riêng. Sẽ không có những chuyến shopping hay ngủ lười quên trời đất. Sẽ phải hoạt động cật lực hơn để đến những nơi cần đến...

Để làm được việc đó, để đi hết bấy nhiêu đường đất trong thời gian đó, chỉ có một kế hoạch chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng với các phương án dự phòng cả về thời gian và nhất là tiền bạc mới có thể khả thi.

Đi bụi, không chỉ tiết kiệm tiền bạc mà còn phải tiết kiệm cả thời gian. Mâu thuẫn quá=)):Dam

homeless man
21-09-2010, 01:28
Hôm nay thấy có khủng bố tại Rama Masjid-Delhi. Có một bọn bắn vào nhóm Du khách Nhật ngay cổng số 3. May không ai việc gì? Rồi lại có chuyến tàu khách bị tai nạn nữa, chỉ thấy còn lại là đống sắt vụn với nhầy nhụa máu me. Chả biết sao? Văn minh và văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo, niềm tin và mù quáng, giai tầng và nghèo đói, hận thù và tin tưởng, trả giá và dấn thân, rủi ro và bù đắp....

Trên tất cả những chuẩn bị hành trình, kế hoạch đi lại... mình chợt nhớ đến cái bảo hiểm du lịch. Nhưng bảo hiểm chỉ là giải quyết hậu quả thôi. Mà có ai muốn có hậu quả dù sau được giải quyết tốt cỡ nào.

Mình chơi ở Rizal Park-Manila chán chê chả sao. Ấy vậy chỉ mấy ngày sau 8 Du khác Hồng Kông bị bắn chết. Hình như bọn bắt cóc khủng bố nó toàn chơi khách đi đoàn chứ bọn lang thang đọc hành như mình ai thèm?

Vậy cứ tiếp tục chuẩn bị và rong chơi với niềm tin trời kêu ai nấy dạ.

ech_op_49
21-09-2010, 08:54
Hôm nay thấy có khủng bố tại Rama Masjid-Delhi. Có một bọn bắn vào nhóm Du khách Nhật ngay cổng số 3. May không ai việc gì? Rồi lại có chuyến tàu khách bị tai nạn nữa, chỉ thấy còn lại là đống sắt vụn với nhầy nhụa máu me. Chả biết sao? Văn minh và văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo, niềm tin và mù quáng, giai tầng và nghèo đói, hận thù và tin tưởng, trả giá và dấn thân, rủi ro và bù đắp....

Trên tất cả những chuẩn bị hành trình, kế hoạch đi lại... mình chợt nhớ đến cái bảo hiểm du lịch. Nhưng bảo hiểm chỉ là giải quyết hậu quả thôi. Mà có ai muốn có hậu quả dù sau được giải quyết tốt cỡ nào.

Mình chơi ở Rizal Park-Manila chán chê chả sao. Ấy vậy chỉ mấy ngày sau 8 Du khác Hồng Kông bị bắn chết. Hình như bọn bắt cóc khủng bố nó toàn chơi khách đi đoàn chứ bọn lang thang đọc hành như mình ai thèm?

Vậy cứ tiếp tục chuẩn bị và rong chơi với niềm tin trời kêu ai nấy dạ.


Bác xem có áo chống đạn không tậu cho 2 anh em mình mỗi người dăm chiếc quấn quanh người, chả phải lo gì nữa . Bác lên cái lịch trình dần đi rồi chuyển cho em nghiên cứu cùng với ạ.

kin_ban
17-12-2010, 10:33
ban oi.... minh cung muon tham gia tour nay qua... hom nay moi doc dc tin cua cac ban... hehe... chay dang sau nguoi khac mat that day ! Hanh trinh di, book ve nhu the nao ? Giup to voi ?
:)

khong biet bay gio co kip khong nua? Giup voi >>>.

Neu co the lam on cho minh xin so dt cua bac chu thuot,,,de minh hoi cho ro voi ??????????

hoac lien lac voi minh giup theo so dt: 01272292686

homeless man
24-02-2011, 23:36
Tớ vừa lên song lịch Ấn Độ -Nepal và đặt được tất cả các loại vé. Hóa ra vé máy bay DEL-KAT-DEL cũng không rẻ lắm vì cái phụ phí xăng dầu gì gì còn cao hơn cả giá vé và thuế:)).

Tầu Ấn Độ rẻ ngoài sức tưởng tưởng tượng đối với dân đi bụi. Nếu chịu khó đào bới, tìm tòi có thể đặt được vé đi đến hầu hết các nơi. Mình muốn các bạn lưu ý là đi tầu hơn đi bus vì book giường nằm sẽ thoải mái hơn và đi lại cũng nhanh hơn. Một điều nữa là vé có thể mua trước khi đi rất lâu (90 ngày). Vé càng book sớm giá càng rẻ. Book theo nhóm thì một số loại phí cũng rẻ hơn khi chia đều. Vé đặt tối đa là 10 cái/tháng. Mình book liền lúc hơn chục cái thì làm 02 account với 2 email khác nhau. Còn lại tên người đặt và thẻ thanh toán thì vẫn thế, không có vấn đề gì khi thanh toán.

Tiếc là đợt này phải bỏ Jaisalmer và Jodpur vì đi lại rất ngược đường (tầu) với Udaipur, Chittaugrah, Kota và Bundi.

Có bạn nào đi Ấn với mình đợt 2 không (Nam Ấn)? Vé đã book đi từ 23.07 đến 08.08.2011. Lúc về đi phà từ Rameswaram sang Sirilanca chơi mấy ngày rồi bay về KUL-HAN. Vì đi một mình nên chưa fix lịch. Nếu bạn nào đi thì cùng nhau lên lịch trình.

Ôi Ấn Độ, tiếc là chỉ có thể đi được có vậy:D.

yilka
24-02-2011, 23:42
Chúc bác thượng lộ bình an ^^ sau khi bác về đến VN thì e mới lên đường, e đi dịp 29/4-8/5/2011, cũng là Bắc Ấn nhưng mà Bắc Bắc hihi E chưa confirm đc vụ Nam Ấn nhưng sẽ theo dõi topic bạn đồng hành nếu bác có mở cho Nam Ấn :)

DuyHo
25-02-2011, 00:17
bac homeless oi, lan dau tiên m di phuot nen chua ranh lam, Bac cho em xin so dt lien lac de em hoi them thong tin va dang ky di chung
Bac @ cho em nha
[email protected]
Thanks bac nhiu

Đề nghị bạn viết bài có dấu nhé.

homeless man
01-03-2011, 10:48
bac homeless oi, lan dau tiên m di phuot nen chua ranh lam, Bac cho em xin so dt lien lac de em hoi them thong tin va dang ky di chung
Bac @ cho em nha
[email protected]
Thanks bac nhiu

Đề nghị bạn viết bài có dấu nhé.

Tớ chốt đoàn lâu rồi. Vé và lịch trình đã đặt. Ngày đi đã cận kề nên chắc không thêm được người bạn ạ. Nếu có duyên, hẹn bạn các đợt khác.

Hôm nay đi xin Visa Ấn, trình bày một hồi, anh giai đồng ý cho Multiple Visa (không phải Double). Mà mai là cho lấy luôn. Chỉ có điều, mỗi lần ra vào Ấn phải cách nhau 02 tháng:(. Chia sẻ thông tin này để ai bay ra bay vào India liên tục thì lưu ý.

Mình đi Kathmandu-Nepal và về trong mấy ngày, cái Multiple visa chả có nghĩa lý gì. Nếu muốn quay lại India, anh Zai Ấn ở Đại sứ quán kêu mình phải qua ĐSQ của Ấn tại Nepal để xin xác nhận lại Visa thì mới được quay lại được. Hình như, để xác nhận, các bạn thu thêm 5$.

Đúng là mỗi nước mỗi khác, đã Multiple Visa lại còn phải xác nhận (Endorsement) lại:D.

Nhưng mà ăn chơi, ngại zề mưa rơi=)).

homeless man
16-06-2011, 22:57
Với cung khủng đã đi được lần trước, đã thành công quá mỹ mãn với những điểm đến đẹp đến ngỡ ngàng. Một Delhi với những đến đài miếu mạo hoành tráng được bảo tồn khá chu đáo. Một câu hỏi cứ lật đi lật lại trong trước bản thân là làm sao cha ông người ta làm được những thứ để đời đến vậy. Cuối cùng: bao nhiêu trăn trở và suy tư, bao nhiêu đau thương và nước mắt, bao nhiêu người đã chết? Bao nhiêu tiền bạc đã tiêu,bao nhiêu...chẳng ai nhớ và muốn nhớ. Chỉ còn là những công trình nguy nga tráng lệ, những kiệt tác kiến trúc, điêu khắc và hội họa. Nhiều thứ khiến ngay cả khoa học hiện đại ngày nay phải ngả nón chào thua.

Một Amritsa linh thiêng với người Sik khiến nước rửa chân cũng thành nước thiêng, nước thánh. Một Attari với những điệu nhảy bất tận với những người lính cao lớn và mến khách phương xa. Một Kathmandu với rất nhiều công trình bằng gỗ, gạch, đất đã trở thành di sản thế giới. Ở đó bạn sẽ thấy biết cơ man nào là Linga-Yoni. Rồi Jaipur, Ajmer, Amber, Udaipur nhiều người đã biết. Chitaurgragh với những vòng thành lớn nhất Ấn Độ, với hàng trăm đền đài, công trình trên núi cao khiến người ta ngỡ ngàng. Cám ơn đất nước Ấn Độ đau thương với nhiều vua chúa, lãnh chúa cát cứ, thành ra giờ đâu đâu cũng có pháo đài, thành quách. Ấn Độ còn rất nổi tiếng với những Ghats (bến) và Kunds (giếng) đặc biệt là ở Varanasi...

Trên đà thắng lợi của chuyến Bắc Ấn, mình sẽ quay lại Nam Ấn để đi đến các nơi mới như Chennai, Truchy, Thanjavu, Chibadamram, Madurai, Kanyakumari, Bangarulu, Hospet, Goa, Mumbai, Ahmedabad, Jodpur, Allahabad, Bhubaneswan, Hyderabad...

Mình đã đặt song vé các loại cho chuyến đi từ 23.07-11.08. Ngoài bốn ngày đầu cùng gia đình tại Malay, chuyến đi Nam Ấn sẽ bắt đầu từ 27.07 xuất phát tại LCCT. Lần này sẽ độc hành để có thể toàn tâm cho khám phá và trải nghiệm.

Mùa này Ấn có mưa, mình nhớ đến cây dù lần trước mang đi nhưng chưa dùng.

Codet
17-06-2011, 13:59
Haiz. Bác làm em thêm não nề vì thèm quá.
Đang trong tâm trạng bị cancel một chuyến đi, rồi lại thấy ngta chuẩn bị lên đường... Sầu ơi là sầu.
Chúc bác lên đường ngon lành nhé.
Người thì chưa dc đi Ấn, ng đi 2 lần. Đời quả là lắm chiện bất công ghê. :((