PDA

View Full Version : Vùng biển Andaman Nam Thái Lan (05-11.02.2013)



meocucai
12-02-2013, 19:33
Tui mới đi vùng biển Andaman Nam Thái Lan về (đảo Phi phi + Similan + vùng Krabi). Thú thật tui chưa thấy biển nào của VN mà lại đẹp như vậy. Mấy bạn đừng ném đá tui tội nghiệp, ở đây tui không so sánh về tiêu chí phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà chỉ so sánh về chất lượng cát biển (cát trắng/vàng mịn như bột), nước biển (trong suốt như thủy tinh, nước xanh blue hay xanh ngọc bích, mặt biển lặng, ít sóng), sinh vật biển (san hô đẹp, còn sống, nhiều cá, cầu gai, hải sâm, rùa biển ...) :)

Sau đây là hành trình của tui:

5 Feb: Bay SG-BK buổi sáng, chiều bay BK-Phuket
6 Feb: Đi tour đảo Phi phi bằng speedboat, tối đi xem Ping pong show (c)
7 Feb: Đi tour đảo Similan bằng speedboat
8 Feb: Đi Krabi từ Phuket bằng big boat, sau đó thăm đảo vùng Krabi bằng speedboat, tối đi xem Simon cabaret ;)
9 Feb: Tắm biển Karon, thuê xe máy đi tham quan Phuket: Kata view point, Promthep cape, Big budha, Wat Chalong, tối đi night bus về Phuket
10 Feb: 6h sáng đến Southern Bus Terminal, gửi hành lí ở khách sạn, đi tham quan Grand Palace, Wat Phra Kaeo, Wat Po, đi thuyền sông Chao Phraya, trưa nhận phòng, chiều đi Wat Arun, mừng mùng 1 năm mới ở Chinatown (Yaowarat)
11 Feb: đi bộ tham quan City Pillar Shrine, Sanarom Park, Royal Temple of the Highest Ranks, Wat Mahathat, chiều bay BK-SG

Trước tiên là về mặt chi phí:

1) Vé máy bay:
SG-BK, BK-Phuket bay của Air Asia, hết lần lượt 42 usd và 20 usd, chưa tính phí hành lí + chọn chỗ
BK-SG bay của Viet jet air, hết 46 usd, chưa tính phí hành lí + chọn chỗ

2) Khách sạn:

Ở Karon, Phuket: Noi Karon Hostel
528/26 Patak Road, Karon, Phuket, Thái Lan
http://www.agoda.com/asia/thailand/phuket/noi_karon_hostel.html
Review: Phòng đơn nhỏ 9m2, không cửa sổ hơi bí, private ensuite, có 2 cây quạt, không tivi, có tủ lạnh, wifi chỉ có ở tầng trệt khách sạn, vị trí trung tâm khu Karon, tiện đặt tour+ăn uống+shopping, giá 13 usd/ phòng đơn, khách sạn nhỏ nên hơi khó tìm

Ở Bangkok: Lucky House
Thanon Chakrabongse, Bangkok, Thailand
http://www.agoda.com/asia/thailand/bangkok/lucky_house.html
Review: Phòng đôi khoảng 15m2, không cửa sổ, private ensuite, có máy lạnh, có tivi, không tủ lạnh, có wifi, khách sạn nằm ở đường Chakrabongse cắt ngang khao san road (chứ không phải trên đường khao san), vị trí trung tâm khu khao san, tiện đặt tour+ăn uống+shopping, giá 13 usd/ phòng đôi


3/ Tour: Không cần đặt trước gì cả, đến phuket cứ đi dọc các travel agent và so sánh giá, trong các tour cùng 1 nội dung thì chọn travel agent nào có giá rẻ nhất là được, nhớ trả giá = khoảng 50-60% giá ghi trên brochure

Vì ngay sau khi đến phuket, tui muốn đi đảo liền nên tui mới chọn đặt trước ở phuket travel company, đây chì là travel agent, nó sẽ chuyển khách đến cho các tour operator lớn ở phuket

Tui đặt
-Tour Phi phi: 1700thb, tour operator là Rak Talay
http://www.phukettravelcompany.com/Phi_Phi_Maya_Bay_and_Bamboo_Island_by_Speedboat-TOUR.php

-Tour Similan: 2200thb, tour operator là S-Enjoy
http://www.phukettravelcompany.com/Similan_Island_Day_Tour-TOUR.php

-Tour Krabi: 1600thb, tour operator là Ao nang Travel and Tour Co
http://www.phukettravelcompany.com/Krabi_Day_Tour-TOUR.php

1 điều tui nhận thấy là dân Thái làm du lịch rất chuyên nghiệp, đặt trước qua mạng hoặc book ở quầy tour ven đường thì tụi tour operator đến tận ks mình để pick up rất đúng giờ, không sợ lừa đảo giống ở Vn

meocucai
12-02-2013, 20:20
Ngày 5/2: Bay SG-BK-Phuket
Tip cho transfer từ sân bay Phuket về KS ở khu Karon: Sau khi ra khỏi sảnh đến sân bay Phuket sẽ thấy rất nhiều quầy bán vé minivan từ sân bay về Patong, Karon, Kata. Giá vé về Karon bây giờ (Feb 2013) là 200thb, cứ 10 người là xe chạy, chở về tận KS luôn.

Buổi sáng ngày 6/2, tui tranh thủ dậy sớm chạy ra bãi biển Karon chơi. Vùng Andaman Thái Lan có màu nước biển xanh ngọc bích rất đặc trưng. Bãi biển Karon cát vàng mịn, biển ít sóng, ánh lên màu xanh jade blue tuyệt đẹp (c). Các bạn nhớ đem theo 1 cái sarong để trải ra nằm trên bãi biển, giá thuê ghế dù ở karon là 200 thb lận đó.

https://img515.imageshack.us/img515/3103/dsc0082sbo.jpg
Bãi Karon, cát vàng, biển xanh lục

Ngày hôm nay là ngày tui đi tour đảo Phi phi. Đúng 10h sáng là minivan của Rak talay sẽ đến tận KS đón, chuyển khách đến khu vực bến tàu của Rak talay. Guide sẽ giới thiệu sơ qua về chương trình, hôm nay tui sẽ đi Maya bay đầu tiên, sau đó ghé Phi phi don ăn trưa, chiều đi snorkelling ở khu vực gần đảo Mosquito và tắm biển ở đảo Bamboo.

Tàu tiến vào vịnh Maya, đảo Phi phi Lay. Màu nước biển ở đây đẹp 1 cách lạ lùng, từ xanh lục đậm chuyển sang xanh ngọc bích rồi chuyển sang xanh nhạt. Chỉ tiếc là thời gian dừng ở Phi phi ley quá ít (chỉ có 45ph), bãi biển quá nhiều tàu bè đậu và quá nhiều du khách nên tui cảm thấy hơi hơi thất vọng, không thưởng thức hết được vẻ đẹp của vịnh biển này.

https://imageshack.us/a/img841/7729/imgp0448l.jpg
Thuyền tiến vào vịnh Maya, nước xanh lục đậm

https://imageshack.us/a/img833/8115/imgp0449f.jpg
Rồi nước chuyển sang màu xanh nhạt, cát trắng và mịn như bột

https://imageshack.us/a/img442/2060/imgp0451q.jpg
Nhìn từ bãi biển ra cửa vịnh

meocucai
12-02-2013, 20:35
Trưa tàu ghé vịnh Loh dalam, đảo Phi phi don để ăn trưa. Vịnh Loh dalam là nơi tàu bè đậu nên tui cũng không có ấn tượng gì.

https://imageshack.us/a/img526/9413/imgp0500e.jpg
Tây phơi nắng giữa trưa ở vịnh Loh Dalam

Tiếp tàu ghé Monkey beach, đảo Phi phi don để du khách xem khỉ. Vì lí do bảo vệ môi trường nên chính quyền TL đã cấm du khách đặt chân lên Monkey beach, du khách chỉ có thể đi thuyền đến gần bờ để tham quan thôi

https://imageshack.us/a/img29/5240/imgp0506b.jpg
Monkey beach

https://imageshack.us/a/img826/9762/imgp0509s.jpg
Các chú khỉ kiên nhẫn ngồi chờ du khách ném thức ăn

meocucai
12-02-2013, 20:48
Snorkelling ở khu vực Mosquito island, tại đây có rất nhiều loại cá gì màu vàng xanh sọc đen, cầu gai, hải sâm, và có cả con sò khổng lồ, san hô không đẹp lắm, có vẻ như là đã chết gần hết
Nhắc đến ý thức bảo vệ môi trường biển của chính quyền và người dân Thái lan thì thấy hơn Việt nam rất nhiều. Tất cả các tour đều yêu cầu du khách bỏ hết giày dép ở bến tàu, sau khi xong tour sẽ trả lại, tránh trường hợp khách làm rớt dép, xuống biển hay bỏ dép lại trên bãi biển. Các bãi biển đều khá sạch, không có cảnh tắm chung với rác như ở Vn :T. Sinh vật biển đa dạng, cá lớn cá bé thành đàn, còn ở Vn thì snorkelling ở Nha Trang chỉ thấy mỗi cá con, cá lớn 1 chút cỡ nắm tay là bị tận thu hết ...

https://img40.imageshack.us/img40/2882/imgp0661.JPG
Đây là con cá gì màu xanh ánh vàng, có sọc đen, rất hay gặp ở vùng biển Andaman?

https://imageshack.us/a/img580/1554/imgp0520h.jpg
Cầu gai, dẫm phải con này là phải bôi nước tiểu lên cho đỡ nhức

https://imageshack.us/a/img809/9673/imgp0533h.jpg
Hải sâm

meocucai
12-02-2013, 20:53
Bamboo island là đảo cuối trong hành trình tour

https://imageshack.us/a/img24/9042/imgp0547y.jpg
Biển xanh trong, nắng vàng, chỉ thấy cây dương chứ chả thấy cây bamboo nào

https://img571.imageshack.us/img571/8389/imgp0550j.jpg
Chỉ có cát, biển và bầu trời xanh bất tận

meocucai
12-02-2013, 21:11
Tối tui đi xem Ping pong show ở Bangla road, Patong chơi. Thật ra ban đầu tui không định đi show này, nhưng sau đó ở Phuket gặp bạn đồng hành nên 2 đứa cũng ham hố đi coi cho biết. Ping pong show giá 900 baht/em, có cho 1 chai nước uống. Toàn bộ show hết 1 tiếng đồng hồ, tụi Thái nó làm đủ trò: phóng phi tiêu, thổi kèn, hút thuốc, rút ra 1 dây đính toàn dao lam, đổ chai nước vô mà hứng ra cola, nhét cá vàng vô rồi vận nội công thả lại vô chậu ... Giữa các tiết mục "vận nội công" này là các màn múa hát do các e ladyboy ngực trần biểu diễn. Đặc biệt có tiết mục massage đặc biệt dành cho các quí ông. Mấy anh Tây lông được mời lên sân khấu với vẻ mặt rất háo hức, lát sau có 3 em ladyboy quấn khăn tắm chạy ra, cời hết quần áo của anh Tây này, choàng cho ảnh 1 cái khăn tắm rồi bắt ảnh nằm xuống nệm để các e ấy bắt đầu massage. Mà bọn ladyboy này tụi nó massage không phải bằng tay đâu mà bằng ... với ... đó :D Tội nghiệp mấy anh Tây bị tụi nó đưa nguyên cái ... lên massage mặt luôn !!! :)) Oh, my God !!!

Thôi mô tả đến đây đủ rồi, tui hông có ảnh đâu vì trong đấy cấm chụp ảnh. Tui chỉ có mấy cái ảnh Bangla road thôi. Mấy bạn sau này có ở Patong thì không nên book KS gần Bangla road làm gì, tối chắc khỏi ngủ luôn đó.

https://img593.imageshack.us/img593/9791/dsc0087aoo.jpg
Phố ăn chơi

meocucai
12-02-2013, 21:30
Ngày 7/2, tui đi tour đảo Similan. Quần đảo này gồm 9 hòn đảo, nằm trong khu vực vườn quốc gia TL, mỗi năm chỉ mở cửa đón du khách từ tháng 10 đến tháng 4. Đây là địa điểm snorkelling và diving nổi tiếng của TL.

https://www.similanislandsthailand.com/images/similanmap.jpg

Similan nằm ở khu vực Khao Lak, phía bắc của Phuket, do đó, xe minivan phải đến đón khách lúc 6h sáng ở Phuket, chở lên bến tàu Thap Lamu ở Khao Lak, rồi chuyển sang speedboat đi khoảng 1h là tới quần đảo Similan.
Tour này hầu như chỉ có dân Nga đi hay sao đấy, có lẽ tui là người khách châu Á duy nhất thì phải? ;)

meocucai
12-02-2013, 21:38
Đầu tiên là tiết mục snorkelling ở đảo Ba ngu (Island No 9). Ngoài ra, tui còn được snorkel ở Payu island (Island No 7). Similan không hổ danh là một trong những địa điểm snorkelling và diving đẹp nhất của châu Á. Tại đây, tui đã thấy được mấy chú nemo núp trong đám hải quì, chạy theo chú rùa biển, thấy vô số những rặng san sống tuyệt đẹp và những đàn cá đủ màu bơi lội tung tăng.

Một lần nữa, ý thức giữ gìn tài nguyên biển của TL tốt hơn Vn rất nhiều. 9 đảo của quần đảo Similan chỉ cho phép du khách viếng thăm từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 4 năm sau, trong đó các đảo No 9 và No 7 chỉ dành riêng cho rùa đẻ trứng, du khách không được phép đặt chân lên bãi biển. Các guide cũng thường xuyên nhắc nhở du khách không được sờ rùa biển hay bất cứ sinh vật biển nào.

https://imageshack.us/a/img832/6845/imgp0605t.jpg
Rùa biển

https://imageshack.us/a/img546/6146/imgp0612u.jpg
Hai chú cá nemo núp trong đám hải quì

meocucai
12-02-2013, 21:45
2 bãi biển mà du khách viếng thăm trong tour này thuộc đảo Similan (Island No 8) và đảo Miang (Island No 4)
Nước biển vùng Similan này không phải màu xanh lục như ở Phuket, Phi phi mà có màu xanh blue nhạt giống như màu trời. Cát trắng tinh và mịn như bột. Bãi biển lài lài và lặng sóng.

https://img191.imageshack.us/img191/6483/imgp0588r.jpg
Bãi biển đảo Similan. Hòn đá phía trên cao gọi là Sail Rock.

meocucai
12-02-2013, 21:52
Có thể tui đi chưa nhiều, nhưng đây là bãi biển đẹp nhất mà tui từng tới. Cát trắng cứ như bột mì, nước biển trong vắt như pha lê, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, mặt biển như 1 tấm gương lớn phản chiếu sắc xanh của bầu trời. 1 bãi biển đẹp tương tự của VN là bãi biển vịnh Côn Sơn của Côn Đảo. Tuy nhiên cát biển Côn Đảo thì màu xám tro, còn cát đảo Similan thì trắng như bột vậy :)

https://img547.imageshack.us/img547/5967/imgp0589.jpg

meocucai
12-02-2013, 21:54
https://img507.imageshack.us/img507/1742/dsc0101wh.jpg
Toàn cảnh đảo Similan nhìn từ Sail Rock

https://www.pictureshack.us/images/66319_DSC_0100.JPG
Panorama đảo Similan nhìn từ Sail Rock

meocucai
12-02-2013, 21:56
https://img9.imageshack.us/img9/8783/imgp0616g.jpg
Bãi biển trên đảo Miang, đẹp không kém đảo Similan

meocucai
12-02-2013, 22:06
Ngày 8/2, tui đi tour các đảo vùng Krabi từ Phuket. Trước khi đi, tui cũng suy nghĩ nên bay đến Phuket hay bay đến Krabi vì từ 2 nơi này đều có thể đi đảo Phi phi được, Phuket có vẻ xô bồ và đắt đỏ hơn Krabi. Tuy nhiên, cuối cùng, tui cũng chọn Phuket vì tui sợ từ Krabi không thể mua tour đi đảo Similan được.

Sau 2 ngày đi tour chán chê các đảo, tui cũng hơi lo là đảo nào cũng giống giống nhau, đi nhiều sẽ bị chán. Nhưng hóa ra là tui lo thừa, vùng biển Andaman có vô số đảo, mỗi đảo lại có 1 vẻ đẹp riêng, không sợ khám phá không hết hay sợ lặp đi lặp lại buồn chán.

Tour Krabi đi từ Phuket gồm 1h trên chiếc thuyền Ao Nang princess để đến Krabi. Tại đây, tui sẽ chuyển từ thuyền lớn sang speedboat để đi các đảo vùng biển biển Krabi. Tour này bao gồm tham quan các đảo: Chicken Island với hòn đá hình đầu gà, Talay Waek (Ocean Split) là 1 dải cát hình chữ T nối giữa 3 đảo Chicken Island (đảo lớn) và 2 đảo nhỏ là Tup và Mor. Buổi chiều sẽ tắm biển ở đảo Poda, ghé Phranang beach (trên đất liền) và thăm Phranang cave.

meocucai
12-02-2013, 22:20
Thuyền tiến gần đến bờ biển Krabi. Vùng Krabi đặc trưng là các dãy núi đá vôi trùng trùng điệp điệp, xen kẽ là các bãi biển Ao nang, Tonsai, Railey, Phranang. Krabi có vẻ giống như Hạ Long của mình. Tuy nhiên, Hạ Long thì nước biển lạnh, ít bãi tắm, thời tiết hay có sương mù mờ mờ ảo ảo. Vùng biển Krabi gần xích đạo hơn nên ấm hơn, nhiều bãi tắm đẹp, phong cảnh lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng mặt trời. Đó là tui chưa so sánh dịch vụ ở Hạ Long với dịch vụ ở Krabi. Đi tour 1 ngày thăm Hạ Long + hang động + làng chài, du khách chắc sợ chạy mất dép, nhất là khi gặp phải bọn ở làng chài + đội ngũ HDV cấu kết ăn chia tiền bạc :(
Hạ Long, kì quan thế giới gì chớ, tui là tui không quay lại lần thứ 2, nếu bắt buộc phải quay lại chắc tui cũng book tour du thuyền đi chung với bọn Tây cho an tâm, mắc nhưng không sợ lừa đảo

https://img836.imageshack.us/img836/3125/imgp0624a.jpg
Đảo chicken

meocucai
12-02-2013, 22:26
https://img145.imageshack.us/img145/5849/imgp0642.jpg
Talay waek, du khách đang đi trên 1 nhánh của dải cát chữ T bắt đầu từ đảo Chicken (nước triều đang lên nên không thấy rõ dải cát), dải cát trắng nằm ngang ở giữa nối 2 đảo nhỏ là Tup và Mo. Thật ra, tui thấy rất khó mô tả hình dáng dải cát này, chỉ khi nào bạn đến tận nơi, thấy tận mắt mới hình dung hết vẻ đẹp của nó

https://www.krabi.go.th/drug/Sotoso/krabi_talay_wake.jpg
Ảnh trên mạng, chụp Talay Waek từ trên không

meocucai
12-02-2013, 22:29
Khu vực Talay Waek này bạn cũng có thể thử snorkelling, rất nhiều cá và hải sâm. Bonus 1 cái ảnh thời trang đi biển của các bạn Hồi Giáo:

https://img825.imageshack.us/img825/3016/imgp0672b.jpg

meocucai
12-02-2013, 22:38
https://www.pictureshack.us/images/13873_DSC_0134.JPG
Panorama Talay Waek

https://www.pictureshack.us/images/8056_DSC_0135.JPG
Panorama vùng Krabi nhìn từ đảo Poda

https://img221.imageshack.us/img221/8807/imgp0680s.jpg
Ghé thăm Phranang beach

https://imageshack.us/a/img716/3438/imgp0677.jpg
Ghé thăm Phranang cave, cave này thờ 1 phụ nữ tên là Nang, rất linh thiêng, đố các bạn ngư dân Thái dâng cái gì cho bà này?

meocucai
12-02-2013, 22:56
https://www.pictureshack.us/images/84033_IMGP0687.JPG
Bye bye biển đảo Krabi xinh đẹp

https://www.pictureshack.us/images/11142_IMGP0688.JPG
1 ngôi chùa trên bờ biển Krabi

Thế là xong hết 3 ngày đi tour island hopping.

Tối ngày 8/2, tui còn đi coi show simon cabaret, giá vé 700thb, ngồi ghế vip ở tầng trệt, có pickup nha mọi người

Ngày 9/2, đây là ngày đau thương nhất trong chuyến đi này của tui, tui bị mất 1 đống $$$ cho 1 vụ chả ra làm sao cả. Nhưng tui cũng kể lại để các bạn đi sau có kinh nghiệm, hic hic. Giờ này về đến nhà mà tui vẫn tiếc mớ tiền đó :( :T

Dự định của tui là ngày này sẽ thuê xe máy đi các điểm của Phuket, thuê xe máy 200thb. Đường đi ở Phuket là đường đồi, lên dốc xuống dốc, cua cùi chỏ nhưng do đường nhựa khá tốt, có bảng chỉ dẫn rõ ràng nên việc đi Kata view point, Promthep cape view point, Big Budha, Wat Chalong khá dễ dàng. Đau lòng nhất là vụ tui bị ngã xe ngay trên đường bằng mới ghê. TL nó lái xe bên trái nên lúc quẹo phải không hiểu làm sao mà tui bị ngã xe, người ngợm thì không sao nhưng cái xe Mio 125 thuê thì bị trầy xước chút đỉnh. Mọi rắc rối bắt đầu từ chỗ này. Lúc trả xe, thằng chủ xe là người Anh (thằng này lấy vợ TL sống ở TL luôn), tui nghĩ chắc cũng như VN, chắc nó đòi bồi thường chút đỉnh, chửng vài trăm ngàn vnd đồng là cùng. Ai ngờ nó nói tui phải bồi thường toàn bộ dàn áo cho cái xe của nó luôn, không thì nó không trả passport cho tui. Sau 1 hồi thương lượng không thành công, tui đành phải ngậm đắng nuốt cay rút tiền ra đền cho nó mà trong lòng như xát muối

Bởi vậy, sau này bạn nào có mướn xe ở TL nhớ coi xe cho kĩ, xem nó có bị trầy xướt ở đâu không. Không thì tụi owner nó sẽ có đủ cách làm tiền, bị 1-2 vết xướt nhưng nó bắt thay mới nguyên con cho nó luôn :T

meocucai
12-02-2013, 23:01
https://imageshack.us/a/img850/2911/dsc0153mh.jpg
Kata view point, nhìn được 3 bãi biển Patong, Karon và Kata

meocucai
12-02-2013, 23:04
https://imageshack.us/a/img62/529/dsc0166bc.jpg
Promthep cape

meocucai
12-02-2013, 23:06
https://imageshack.us/a/img20/4961/dsc0177vk.jpg
Big Budha, tượng Phật lớn không có gì đặc biệt, ở VN thấy quen rồi, nhưng lên Big Budha sẽ thấy được view 360 độ của Phuket

https://img825.imageshack.us/img825/1493/imgp0698v.jpg
Phuket nhìn từ Big Budha

meocucai
12-02-2013, 23:17
https://imageshack.us/a/img14/7946/dsc0181eu.jpg
Wat Chalong

meocucai
12-02-2013, 23:18
Sau khi trả xe thì tui đi night bus về BK luôn.
Night bus có 2 lựa chọn: 1 là đi xe private chở về khao san luôn, 2 là đi xe public bus (bến xe nằm ở phuket town) chở về southern bus terminal (sai mai tai).
Public bus có 2 lựa chọn:
- Book qua travel agent để bọn đó pickup bạn chở ra bến xe phuket town đi xe public bus (giá khoảng 1200thb cho xe VIP 36 chỗ, giá khoảng 1500thb cho xe VIP 24 chỗ)
- Tự tìm phương tiện gì đi ra bến xe phuket town rồi tự mình mua vé public bus luôn (public bus không VIP giá > 700thb 1 tí, public bus VIP giá 1060thb)
VIP night bus của TL không phải giống xe giường nằm bên mình, ghế nó rộng và ngả ra phía sau 45 độ, trên xe có cho 2 cái bánh, 1 hộp sữa, 1 chai nước, có 1 bữa ăn tối miễn phí.
Hệ thống đường xá TL rất tốt, di chuyển Phuket-BK khoảng 900km mà mất có 13 tiếng, đi lúc 5h chiều thì hôm sau có mặt ở bk lúc 6h sáng

meocucai
13-02-2013, 00:10
Thật ra BK thì nhiều người đi quá rồi, nên tui chỉ cung cấp 1 số thông tin mới nhất cho người nào có dự định đi:
- Giá vé Grand Palace+Wat Phra kaeo là 500thb nha, đúng là cắt cổ :susel:
- Giá vé Wat Po 100thb
- Giá vé Wat Arun 50thb, bến phà qua sông Chao Praya nằm ngay phía trước cổng Wat Po, vé phà 3thb/ lượt
- Chao Phraya Tourist boat single trip 40thb, day pass 150thb, cảm nhận là sông Chao Phraya xấu hơn sông SG, đi thuyền rất chán
- Airport express (pickup ở Khao San, đi ra Suvarnabumi aiport, cách 1h có 1 chuyến) giá 130thb

Cảm nhận về TL là con người làm du lịch rất chuyên nghiệp, người Thái có người nhiệt tình giúp đỡ, chỉ dẫn nhưng cũng có người rất đáng ghét, dân bán hàng thì nói thách y chang VN, có vẻ dân Thái trọng khách du lịch mắt xanh mũi lõ tóc vàng hơn so với dân châu Á (cùng trả 1 giá tiền nhưng Tây được chăm sóc nhiệt tình hơn so với Ta :() Nhưng nói gì thì nói, tui sẽ còn trở lại TL nhiều lần nữa !!!(beer)

meocucai
13-02-2013, 01:07
https://www.pictureshack.us/images/74704_DSC_0193.JPG
Panorama grand palace, kiến trúc kết hợp giữa Đông và Tây (nhà kiểu Pháp+Mái kiểu Thái)

ormeaux
13-02-2013, 18:11
@meocucai : thanks bạn đã chia sẽ hình ảnh & bài viết về vùng này.Bạn làm tôi nhớ lại năm 98,tôi cũng đã đến Phuket dự định mua tour để đi lặn cả tuần ở quần đảo Similan.Nhưng bị mưa liên miên trong 3 ngày không ngừng,sáng ăn điểm tâm...mưa...Trưa, ăn trưa...
mưa...Tối...cũng mưa. Cũng chả đi tham quan gì được,chỉ đi masage traditional. Cuối cùng tôi nản quá, đổi luôn vé máy bay về sớm.
Quần đảo Similian đúng là thiên đường của môn Diving.Bạn meocucai không có thử à uổng quá ?

thanhthang2410
24-04-2013, 21:44
Hi Meocucai!

Cuối tháng 6 này mình cũng đi Thái. Nhóm muốn đi Krabi hơn, nhưng hiện tai vé máy bay quá mắc, gấp đôi so với Phuket. Bạn cho mình hỏi, trong 3 tour đảo mà bạn đi, cái nào đáng đi hơn cả, vì nhóm mình không có nhiều thời gian ở Phuket. Tụi mình chỉ cần xem cảnh đẹp, không cần thiết snorkeling, thích đảo nào nước biển đẹp, cảnh ấn tượng...Cảm ơn bạn nhiều nhé!

Thắng

meocucai
25-04-2013, 22:56
Thật ra thì tour nào nước biển cũng đẹp và cảnh cũng ấn tượng hết, mỗi nơi đẹp 1 kiểu
Trong 3 tour thì Similan mắc và thời gian đi về lâu nhất
Phi phi ley có vẻ như là 1 must do đối với người lần đầu đi Phuket, tuy nhiên đa số các tour ghé Maya bay chỉ có 30-45 phút vào giữa trưa, du khách đông nghẹt, chưa kịp tắm táp+khám phá thì đã lên tàu đi chỗ khác => Có cảm giác không đã
Krabi ấn tượng nhất là dải cát chữ Y nối giữa 3 đảo, phần lớn tour dừng ăn trưa + cho du khách tắm biển, snorkel, khám phá => Cảm giác đi trên dài cát giữa 4 bề là biển trời xanh ngắt rất là tuyệt, hình chụp không thể nào diễn tả hết :D => Nói chung là rất hài lòng, không có cảm giác bị lùa cho kịp thời gian như lùa vịt

ViV
26-04-2013, 13:25
nếu đi hết tất cả các chổ trên kể cả tour ra đảo mà k đi Krabi thì mang khoảng bnhiu tiền là ok bạn ^^

angle1088
26-04-2013, 17:40
Thật ra BK thì nhiều người đi quá rồi, nên tui chỉ cung cấp 1 số thông tin mới nhất cho người nào có dự định đi:
- Giá vé Grand Palace+Wat Phra kaeo là 500thb nha, đúng là cắt cổ :susel:
- Giá vé Wat Po 100thb
- Giá vé Wat Arun 50thb, bến phà qua sông Chao Praya nằm ngay phía trước cổng Wat Po, vé phà 3thb/ lượt
- Chao Phraya Tourist boat single trip 40thb, day pass 150thb, cảm nhận là sông Chao Phraya xấu hơn sông SG, đi thuyền rất chán
- Airport express (pickup ở Khao San, đi ra Suvarnabumi aiport, cách 1h có 1 chuyến) giá 130thb

Cảm nhận về TL là con người làm du lịch rất chuyên nghiệp, người Thái có người nhiệt tình giúp đỡ, chỉ dẫn nhưng cũng có người rất đáng ghét, dân bán hàng thì nói thách y chang VN, có vẻ dân Thái trọng khách du lịch mắt xanh mũi lõ tóc vàng hơn so với dân châu Á (cùng trả 1 giá tiền nhưng Tây được chăm sóc nhiệt tình hơn so với Ta :() Nhưng nói gì thì nói, tui sẽ còn trở lại TL nhiều lần nữa !!!(beer)

giá năm 2010 vé vào cung và chùa ngọc là 400bath
wat po thì có 50bath thôi

thanhthang2410
27-04-2013, 11:07
Cảm ơn meo nhiều lắm nhe! Mình có biết chút chút thông tin bên Sing, nếu Mèo cần thì email nhé, xem như lời cảm ơn: [email protected]

Thắng

Silic
11-05-2013, 00:04
Thật ra thì tour nào nước biển cũng đẹp và cảnh cũng ấn tượng hết, mỗi nơi đẹp 1 kiểu
Trong 3 tour thì Similan mắc và thời gian đi về lâu nhất
Phi phi ley có vẻ như là 1 must do đối với người lần đầu đi Phuket, tuy nhiên đa số các tour ghé Maya bay chỉ có 30-45 phút vào giữa trưa, du khách đông nghẹt, chưa kịp tắm táp+khám phá thì đã lên tàu đi chỗ khác => Có cảm giác không đã
Krabi ấn tượng nhất là dải cát chữ Y nối giữa 3 đảo, phần lớn tour dừng ăn trưa + cho du khách tắm biển, snorkel, khám phá => Cảm giác đi trên dài cát giữa 4 bề là biển trời xanh ngắt rất là tuyệt, hình chụp không thể nào diễn tả hết :D => Nói chung là rất hài lòng, không có cảm giác bị lùa cho kịp thời gian như lùa vịt

Cảm ơn meocucai đã chia sẻ, thông tin thật bổ ích và ảnh đẹp.