PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sheki, Tây Bắc của Azerbaijan



gps
27-07-2007, 01:54
Chúng tôi đến một nơi gọi là Sheki, Azerbaijan.
http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0489-1.jpg

Phong cảnh nơi đây làm gợi nhớ Giấc mộng Từ Lâm của Nhất Linh "xa xa toàn là núi, ngọn nọ ngọn kia không dứt, sắc núi màu lam, buổi sáng buổi chiều mây bay sương phủ"
http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0031.jpg

Thành phố nằm dưới chân rặng Caucasus hùng vĩ, cạnh ngã ba biên giới giữa Azerbaijan, Georgia và Russia. Vì đang là giữa mùa hè, mọi người đổ xô lên đây tránh cái nóng lên tới 45 độ ở Baku nên các khách sạn đều kín chỗ. Cung điện Kharavansaray cổ kính cũng được chuyển đổi công năng thành một khách sạn đẹp và được nhiều người ưa chuộng.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0070-2.jpg
Bên ngoài khách sạn là các quầy bán đồ lưu niệm. Trông nhếch nhác hơn bên ta rất nhiều.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0041.jpg
Bên trong khách sạn

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0051.jpg
Nhà hàng ngoài trời, nơi bạn có thể dùng điểm tâm

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0049.jpg
Nơi uống trà với nhân viên phục vụ trong bộ đồ dân tộc truyền thống phục vụ trà đen với đường và mứt.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0045-1.jpg
Hầu hết lãnh thổ của Azerbaijan là sa mạc, vì thế biểu tượng của sự sung túc là nước. Ngay giữa khách sạn là một vòi nước cho khách lữ hành (kharavan), đó cũng là nguồn gốc tên khách sạn (saray có nghĩa là cung điện)

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0554.jpg
Còn đây là một nơi lấy nước khác nằm ở lưng chừng đèo, xe cộ qua đây đều dừng lại lấy nước uống. Nước chảy ra từ băng tan trên núi, lạnh buốt, người ta tin rằng nước uống này có thể chữa bệnh. Không biết có đúng không chỉ biết rằng nó chữa bệnh khát nước cực tốt.

gps
27-07-2007, 01:59
hehe! tớ thấy cái đầu xe trắng là con Lada 2170, không biết có đúng K ? lâu lắm K được chạy Lada với Niva , thấy hình cũng hòai niệm

cái cô mặc áo đen ngồi trên bờ thành có khuôn mặt đẹp nhỉ!!!

Em cũng có một số ảnh Lada dành cho các bác từng đi Nga, để hoài niệm về đất nước từng là một siêu cường.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0508.jpg
Một con taxi xộc xệch

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0106.jpg
Thêm con taxi nữa

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0483.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0482.jpg
Hai con khác chở đầy hàng.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0471.jpg
Một con chở hàng ngất ngưỡng.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0479.jpg
Một con chen lấn với bò.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0116.jpg
Ba con chen nhau với vịt

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0115.jpg
Một góc chợ với nhiều Lada.

gps
27-07-2007, 02:01
Sheki, một thành phố bình yên với đám trẻ nhìn bọn người nước ngoài với ánh mắt lạ lẫm.
http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0563-1.jpg

Một chú nhóc khác đang say sưa chơi trò giữ thăng bằng.
http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0511.jpg

Một bé gái với gương mặt rạng rỡ.
http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0451.jpg

Trong khi các cậu nhóc lớn hơn một chút đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của khách qua đường, để bán từng vốc hạt óc chó.
http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0464.jpg

Một chú khác đang cưỡi ngựa với dáng vẻ thành thạo.
http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0152.jpg

gps
27-07-2007, 02:03
Theo công thức nổi tiếng của Lê nin, ''Chính quyền Xô viết cộng với điện khí hóa toàn quốc bằng chủ nghĩa xã hội'' và ''Điện khí hóa phải đi trước một bước'', người ta đã cố gắng đưa điện đến hầu hết các điểm dân cư trên toàn cõi Liên bang Xô viết mênh mông. Để đạt được mục đích này, nhiều ''sáng kiến'' đã được áp dụng, trong đó có ''sáng kiến'' trụ gỗ chân bê tông.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0552.jpg

Hầu hết các trụ điện bằng thép đều không có sơn phết gì, không phải thời gian đã bóc chúng đi, mà chính là căn bệnh thành tích và thói cha chung không ai khóc đã để mặc cho các trụ thép trơ gan cùng tuế nguyệt.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0217.jpg

Một dấu tích của nền nông nghiệp tập thể không quá xa xưa

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0163.jpg

gps
27-07-2007, 02:04
Chúng tôi đi xuyên qua một cánh rừng. Rừng nơi đây chỉ có một tầng cây, toàn là những cây thân mộc, cao to với tán lá dày. Bên dưới không hề có cây bụi, cây thân thảo và các loại dây leo như ở rừng nhiệt đới.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0506.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0410.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0162.jpg

Các cành thấp nhất cũng cách mặt đất hơn 2 mét giúp người và ngựa có thể di chuyển thoải mái trong rừng.

Nơi đây, người dân còn sử dụng các phương tiện khá thô sơ.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0119.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0470.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0480.jpg

gps
27-07-2007, 02:05
Là một nước giàu tài nguyên dầu khí, hệ thống ống dẫn dầu và khí ở đây ngang dọc khắp nơi, nhưng đặc biệt là người ta không chôn xuống đất như ở Việt Nam.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0119.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0487.jpg

Dầu chảy lai láng khắp nơi, ống chạy chằng chịt.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/DSCF0332.jpg

Bồn tách dầu xả nước ra đất mà không qua xử lý.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/DSCF0331.jpg

Vì thế khi nghe có chuyên gia đến họ vội mời ngay đến xem xét cái hệ thống ống ga phức tạp này.

http://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_0072.jpg

TÍM
27-07-2007, 08:51
Một phần của Liên Xô xa xưa... Papa em đã từng ở nơi này những năm đầu của thập kỷ 70. Từ những trang nhật ký, post card, những bức ảnh đen trắng cũ kỹ của cụ... em bị lây nhiễm quả tình yêu cụ dành cho đất nước tươi đẹp này.(c)

Tiếp nhé, bác GPS, thế bác có chấm phát nào ở đây không? :)

anhminh
27-07-2007, 10:12
hình như chấm đầu tiên của bác gps là ở đây?

gps
27-07-2007, 10:42
Em chi chấm ở Azerbaijan 5 lần, trong đó có 3 lần đi cùng một cái và đều thất bại. Hai lần còn lại thì thành công.

Thì ra cũng có nhiều người từng ở Baku nhể. Hồi em còn làm trong cảng VietSovPetro, rất nhiều bác học trường Dầu Baku ra. Ngay trên diễn đàn này, cũng có một thành viên khác từng sống cuộc đời sinh viên và trải qua mối tình đầu tại đây. Thành viên này các bác đều biết :) và rất nổi tiếng.

Anh Già
27-07-2007, 10:50
Ở Bacu còn có mấy trường quân sự rất nhiều người vn đã từng học mà bác.

love_travel
22-09-2007, 12:01
cho mình hỏi ,từ thành phố hồ chí minh sang đó bằng cách nào ,xin vía ở đâu,chi phí có mặc không ,với lại người dân hiền hoà không ,hay là giống như đou trọc bên Nga

gps
22-09-2007, 13:38
Bạn có thể chọn một trong các lộ trình dưới đây:

Sài Gòn - Bangkok - Dubai - Baku
Sài Gòn - Moscow - Baku
Sài Gòn - Paris - Frankfurt - Baku
Sài Gòn - Tashkent - Baku

Không rõ hãng Uzbekistan Airways còn khai thác chặng Sài Gòn Tashkent hay không nữa.

http://baloviet.com/baloviet/showthread.php?t=29

Thông tin về visa tại đây: http://baloviet.com/baloviet/showthread.php?t=29

Người dân rất hiền lành, tuy nhiên ở Baku cũng có vài vụ cướp, chủ yếu nhằm vào mấy ông phương tây say rượu chân đăm đá chân chiêu vào lúc quá nửa đệm Nói chung là an toàn.

Một số bài viết khác của gps về Baku trong 3 năm sống ở đây:
http://5nam.ttvnol.com/f_233/261584/trang-12.ttvn
http://5nam.ttvnol.com/f_233/261584/trang-13.ttvn
http://www9.ttvnol.com/f_233/261584/trang-62.ttvn
http://www9.ttvnol.com/f_233/261584/trang-69.ttvn
http://www9.ttvnol.com/f_233/261584/trang-70.ttvn

love_travel
23-09-2007, 10:06
àh cho em hỏi
từ thành phố bay sang đó thì nên chọn chặng nào rẻ nhất vậy anh và của ãnhg hàng không nào
nếu em muốn xin vía từ sài gòn thì xin ở đâu và thủ tccó dể không cần những gì
nếu em định sang đó du lịch thôi ,không có giấy mời gì hết thì có được không

gps
23-09-2007, 20:33
Rẻ nhất có lẽ là Uzbekistan Airways, khoảng 800$ khứ hồi.
Liên hệ
Ho Chi Minh city
Unit 112, 37 Ton Duc Thang S1, District 1, HCMC, Vietnam
Phone: (84-8) 910 50 76/77
Fax: (84-8) 910 50 78

Visa
Muốn xin visa thì phải có giấy mời từ cá nhân hay công ty bên Az, bạn có thể liên hệ các công ty du lịch ở Baku để lo visa. http://www.travel-images.com/az-trav.html

Nếu bạn quá cảnh Bangkok thì có thể mạo hiểm check in từ TSN chặng đầu. Khi tới BKK rồi thì chày cối một lúc cũng đi được hehe. Gps đã thử rồi :)

Bạn cũng có thể hỏi Uz Airways xem họ có giúp xin visa du lịch được hay không.

love_travel
23-09-2007, 21:45
oh vậy là phải có giấy mời nữa hả
lần đầu tiên em đi kiểu này nên em không biết nữa
anh nói liên hệ với công ty du lịch bên baku để lo vía hả anh ,liên hệ bằng cách nào và phí lbao nhiêu vậy anh
mong anh chỉ em thêm
anh xin bằng cách nào có thể giúp em được không
cám ơn anh

gps
23-09-2007, 23:01
oh vậy là phải có giấy mời nữa hả
lần đầu tiên em đi kiểu này nên em không biết nữa


Visas are required by all except nationals of: Bulgaria, CIS, Hungary, Romania and Vietnam. Georgian visas are valid for transit through Azerbaijan for a period of up to 5 days. If you have a valid visa for another CIS country, you will be allowed to stay in Azerbaijan for 24 hours without having a visa. Tuy nhiên thông tin này hơi cũ.

For all types of visa you need to present a completed application form, including 2 recent passport-size photos and a valid passport, as well as pay the corresponding fee. For a Tourist visa you also need a letter of invitation from a travel agency in Azerbaijan or evidence of a confirmed hotel reservation. For a Private visa, a letter of invitation, processed through the Ministry of the Interior, from a person resident in Azerbaijan is required. For a Business visa, an invitation from the organisation, department or institution to be visited in Azerbaijan or an introductory company letter indicating purpose of planned business activity is needed.


anh nói liên hệ với công ty du lịch bên baku để lo vía hả anh ,liên hệ bằng cách nào và phí lbao nhiêu vậy anh
mong anh chỉ em thêm
anh xin bằng cách nào có thể giúp em được không
cám ơn anh

Vui lòng click vào link http://www.travel-images.com/az-trav.html

love_travel
24-09-2007, 14:12
oh vậy là người việt nam không cần xin vísa với hộ chiếu phổ thông hả anh?
số phone anh cho em là hãng hàng không thẩm quyến chứ không phải hãng của AZer
anh có thể cho em yahoo chat không để em tiện liên hệ với anh và hỏi chứ hỏi như vầy lâu quá
thank

gps
30-11-2007, 16:44
Azerbaijan có một mạng lưới đường sắt tỏa đi khắp nơi, nhưng con tàu già cỗi vẫn thỉnh thoảng ngược xuôi. "Những chiếc toa đầy nặng khổ đau"

https://lh6.google.com/gpsvietnam/Rql2McgPqMI/AAAAAAAAEJ0/kuE4Cu3oCUo/s800/IMG_0229.JPG

https://lh6.google.com/gpsvietnam/Rql2UcgPqPI/AAAAAAAAEKM/dSwSAE080f4/s800/IMG_0232.JPG

gps
03-12-2007, 00:03
Trên đường về Baku, bác tài xin phép ghé qua nhà thăm bố mẹ. Họ sống trong một ngôi nhà cũ kỹ nằm trong một khu vườn rộng. Sau khi uống trà với gia đình, cả nhà vui vẻ cho chụp hình chung, bác gái ngồi trầm lặng, chị bác tài tay bế tay bồng với vẻ ưu tư.

https://lh5.google.com/gpsvietnam/R0_LyXQYoiI/AAAAAAAAFBg/mQB7Ix78wwQ/s800/DSCF0885.JPG

Còn cô em gái với nét buồn

https://lh5.google.com/gpsvietnam/R0_L9XQYojI/AAAAAAAAFBo/JDz6aADhGCs/s800/DSCF0887.JPG

Nheva
26-10-2008, 13:55
[QUOTE=gps;14383].

Thì ra cũng có nhiều người từng ở Baku nhể. Hồi em còn làm trong cảng VietSovPetro, rất nhiều bác học trường Dầu Baku ra. Ngay trên diễn đàn này, cũng có một thành viên khác từng sống cuộc đời sinh viên và trải qua mối tình đầu tại đây. Thành viên này các bác đều biết :) và rất nổi tiếng.[/QUOTE

Tớ ko học ở Baku, nhưng đã từng có chuyến đi vòng quanh Azerbaijan rất tuyệt (phần thưởng cho sinh viên giỏi 3 năm liền) kéo dài gần 1 tháng.
Thành phố Seki này tớ cũng đã đến, chỗ sát biên giới với Gruzia, cả Minghechau nữa, bạn có đến chỗ đó ko? Hai hàng cây trong ảnh có lẽ là cây óc chó chăng? Thích nhất là ở Azer có những nhà thờ Muslim đẹp lắm, những pháo đài bề thế...
Điểm đặc biệt là trong khi 2 nc Kavkaz láng giềng là Gruzia và Armenia theo đạo Thiên Chúa thì Azer lại theo đạo Hồi nên bức tranh sinh hoạt và cảnh sắc có nhiều thứ mang phong vị hương xa (exotic)
Thật tiếc tớ biết cách up ảnh lên đc (để các bạn thấy 20 năm trc nó thế nào)
Nhớ quá , ko biết bao giờ quay lại Kavkaz nhỉ. Thôi khi nào đi Nga thì lượn sang luôn thể. Này cho tớ hỏi, thế ở đó giờ còn giao tiếp = tiếng Nga nữa ko vậy?
Ai đi Nga thì ới tớ 1 tiếng nhé,he he hơi lạc đề, xin lỗi

Ariel
26-10-2008, 16:00
nước NGA mùa thu cũng là 1 trong những mơ ước của tôi! có đi gọi tớ đi cùng

vntuyen
26-10-2008, 21:08
Lần đầu mới thấy trụ điện như vầy. Ở VN nghèo gì nghèo chứ trụ là chuẩn, có khi còn hơi bị xa xỉ.
Bác có hình cận ảnh quả óc chó không? Nghe nói hoài nhưng không biết mặt mũi nó thế nào? Và ăn nó như thế nào?
Tớ cũng học tiếng Nga thời đại học, giờ gần như quên sạch. Chỉ còn nhớ vài từ Pácxipơ với Đơxờviđanhia :)

gps
26-10-2008, 22:53
Điểm đặc biệt là trong khi 2 nc Kavkaz láng giềng là Gruzia và Armenia theo đạo Thiên Chúa thì Azer lại theo đạo Hồi nên bức tranh sinh hoạt và cảnh sắc có nhiều thứ mang phong vị hương xa (exotic)
Thật tiếc tớ biết cách up ảnh lên đc (để các bạn thấy 20 năm trc nó thế nào)
Nhớ quá , ko biết bao giờ quay lại Kavkaz nhỉ. Thôi khi nào đi Nga thì lượn sang luôn thể. Này cho tớ hỏi, thế ở đó giờ còn giao tiếp = tiếng Nga nữa ko vậy?
Ai đi Nga thì ới tớ 1 tiếng nhé,he he hơi lạc đề, xin lỗi

Azerbaijan là một nước nhỏ đầu đội cường quốc Nga, chân đạp cường quốc Iran. Phía tây giáp Georgia và Armenia, đặc biệt một phần lãnh thổ bị chia cắt hoàn toàn bởi Armenia, nước này có một lịch sử khá bi thương, nhiều lần bị chiếm đóng bởi các thế lực khác nhau. Nước này thủa xa xưa theo Bái Hỏa Giáo, rồi từng là nước theo đạo Thiên Chúa, và nay Hồi Giáo chiếm đa số. Bảng chữ cái cũng bị thay đổi nhiều lần, họ từng dùng bộ chữ cái Latin, Ả rập, Slave, và bây giờ trở lại với Latin.

Tiếng Nga ngày xưa được dùng phổ biến ở thủ đô Baku nhưng hiện nay chính phủ Azerbaijan chỉ công nhận tiếng Azeri (mà thật sự là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ) trong tất cả các trường học, văn bản. Vấn đề là ở Baku, nhiều người không nói và viết thông thạo tiếng Azeri, lẽ ra là tiếng mẹ đẻ, ngay cả tổng thống Azerbaijan cũng vậy. Tuy nhiên, có vẻ như chính quyền cố gắng khôi phục lại tiếng nói của dân tộc Azeri.

Phần lớn dân Azeri sống ở bắc Iran, dân gốc Azeri bên đó còn đông gấp mấy lần tại Azerbaijan.

Vào những năm 1990, khi liên bang xô viết tan rã, quân Nga đã giết khá nhiều dân thường Azerbaijan tại thủ đô Baku một cách dã man. Theo lời kể thì họ đã bắn vào những người tay không tấc sắt, dùng tăng cán qua người, qua xe cộ vv... Hiện nay, trên đồi Kirov ở Baku vẫn còn nhiều ngôi mộ phủ hoa tươi, hàng ngày vẫn thấy những cụ già ôm nấm mộ khóc lặng lẽ.

Nhiều người Nga đã hồi hương sau đó, một số ít có trình độ cao thì đi Mỹ, Canada ... nhưng vẫn còn khá nhiều người ở lại. Họ vẫn sinh hoạt bình thường, không có vẻ gì là bị kỳ thị cả.

Hiện nay nạn tham nhũng tràn lan đất nước nhỏ và nhiều dầu mỏ này. Cảnh sát thường xuyên quấy rồi người nước ngoài để làm tiền.

gps
27-10-2008, 01:35
Chữ Latin kiểu Azerbaijan

https://lh4.ggpht.com/gpsvietnam/Rqle98gPjzI/AAAAAAAADWs/NyQoyWHpgBo/s800/IMG_0422.JPG

tinhcavungtau
06-02-2010, 13:00
Bác cho em hỏi lạc đề tí: bác có phải là bác GPS bên TTVNOL một thời kêu gọi anh em ra nước ngoài làm việc không ạ?

gps
13-04-2010, 00:43
Yes Sir

Yes Sir

Yes Sir

danngoc
13-04-2010, 04:35
Em là hâm mộ bác GPS lâu năm rồi đấy ạ. Bác post tiếp nhé, nhiều hình ảnh và cảm xúc vào nhé.

À, Azerbaijan hình như xưa kia là 1 phần của Iran, sau sự kiện viên đại sứ Nga Alexander Griboyedov bị đâm chết ở Iran, trong các lễ vật cầu hòa của Ba Tư có viên kim cương lớn thứ 2 thế giới và Azerbaijan, không biết có sai gì không. Hồi bé xem cuốn Khoáng vật học giải trí của Viện sĩ Obruchev, có ảnh viên kim cương này, còn lớn lên xem phim Chiếc rương Nga của A. Sokurov http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Ark có cảnh phái đoàn Ba Tư cầu hòa http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Turkmenchay