PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin du lịch Bhutan



tieumuoi
16-05-2010, 12:40
Sau khi search một loạt về đất nước Bhutan nhỏ bé này thì trong tay em chỉ có ngần này thông tin:

- Bhutan là quốc gia cô lập nhất trên thế giới, nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc và được mệnh danh là "The last Shangri-La" , "Cao nguyên Hy Mã Lạp Sơn" hay "Tận cùng Tây Tạng"
- Là quốc gia duy nhất trên thế giới có lệnh cấm hút thuốc và bán thuốc lá
- Môn thể thao quốc gia tại Bhutan là bắn cung
-ể bảo tồn thiên nhiên cũng như gìn giữ truyền thống của dân tộc mình, Bhutan giới hạn nhập lượng du khách nhập cảnh Bhutan ở mức tối đa 6.000 người mỗi năm, tức chỉ khoảng 15 người được phép nhập cảnh vào Bhutan trong 1 ngày & 6.000 người này phải được mời đến, và phải đăng ký theo những tours du lịch văn hóa quy định. Mỗi khách du lịch phải đóng ít nhất 165US$- 200US$ cho mỗi ngày ở Bhutan. Số tiền trên bao gồm tiền phòng khách sạn, tiền đi tour, xe, hướng dẫn, tiền ăn. Tuy nhiên, nếu nhóm của bạn dưới 3 người, bạn phải trả thêm tiền phụ trội là khoảng 30-40$/người.

Như vậy là mỗi ngày ở Bhutan mất 200USD, và em chỉ biết từ VN đi sang BKK rồi bay đi Bhutan. Ở VN xin visa vào Bhutan ở đâu và thủ tục như thế nào? Em đi bụi được không hayu bắt buộc phải đi theo tour ạ?
Thông tin có nói mỗi ngày chỉ 15ng nhập cảnh vào Bhutan, thế mình ko nhanh chân thì phải đợi ạ, tiền đâu cho vừa :D
Ngoài ra ở Bhutan mấy ngày là vừa, và có những địa điểm chính nào để đi ạ?

Các cao thủ có thông tin gì Bhutan chia sẻ cho em với ạ, many thanks các bác

giangluat
20-05-2010, 13:58
Chào bạn

Vừa may mình định viết bài xin thông tin về Bhutan để cuối năm nay khởi hành

Theo báo Sai gon Tiếp Thị online ở đây (http://sgtt.com.vn/Giai-tri/Du-lich/120484/Tham-Bhutan-dat-nuoc-Phat-giao.html) thì

1, Visa: Phải liên hệ với các công ty dịch vụ du lịch lữ hành tại Bhutan, để nhờ dịch vụ của họ về xin visa và tổ chức tour, vì Bhutan chưa có cơ quan ngoại giao chính thức tại Việt Nam.

2, Vé máy bay: Chỉ khi có visa và lịch trình tour dự kiến, bạn mới có thể đặt được vé máy bay của hàng không Bhutan (DrukAir), là hãng hàng không duy nhất được phép bay vào Bhutan. Giá vé =?
Lộ trình bay:chỉ có từ 2 địa điểm là Bangkok (Thái Lan) và Kolkata (Ấn Độ), cũng là điểm dừng bắt buộc của chuyến bay từ Bangkok.

3, Công ty du lịch uy tín: nên chọn các công ty được liệt kê trên trang web du lịch của chính phủ tại địa chỉ http://www.tourism.gov.bt.

4, Chi phí hàng ngày: từ 200 USD/ngày, bao gồm thuế du lịch của chính phủ, ăn, ở, đi lại, hướng dẫn viên, quà lưu niệm – thường là sách, postcard về Bhutan),

5, Ngôn ngữ chính là tiếng Anh

Mùa du lịch cao điểm là tháng 3 - 4 : Hôm nay coi như mình trễ chuyến đò của đợt cao điểm này rồi
Mùa lễ hội từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11 hàng năm.

Muốn đi phải đặt trước nửa năm cho chắc chắn có chỗ, do chính sách giới hạn du khách như bạn nói ở trên

Có 1 điểm nữa là thời tiết của Bhutan thì không thấy bài báo đề cập đến

Mình muốn đi 1 mình thôi, nhưng đất nước này không khuyến khích bạn tự do khám phá đất nước họ mà không có người hướng dẫn. Bù lại, các tour du lịch được tailor - made (thiết kế) theo ý bạn một cách linh động nhất

yilka
20-05-2010, 20:38
Du lịch Bhutan thì khỏi nói rồi, ko khó nhưng mà cực đắt. Mình cũng đã từng ngâm cứu qua Bhutan, nói chung thấy lộ trình của các tour (từ Sing) là khả dĩ nhất - có các tour 7/9/12 ngày. Giá tour 12 ngày chẳng hạn là SGD 3600 ++ (tầm USD 2600 - 3000) ----> đắt vãi chưởng :D

Mình paste cái lộ trình của nó cho bạn ngâm cứu:

===

Kanchendzonga, the third highest mountain in the world at 8,586m, the mountain kingdom of Sikkim has a tremendous variety of plant and wildlife besides a diverse ethnic mix of peoples with rich cultural traditions.

With the backdrop of the Himalayas, Sikkim offers breathtaking vista, colorful lifestyles, Buddhist shrines, adventure and exquisite flora and fauna. In the 'land of the peaceful dragon,' Bhutan, your visit includes the valleys of Paro and Thimpu, the capital of Bhutan, and the picturesque Punahka valleys.

A wonderful kaleidoscope of Himalayan cultures, religions, peoples amongst scenic grandeur Darjeeling, once a British resort, is famous for its Darjeeling tea, the spectacular sunrise from Tiger Hill and its toy train.

DAY 1: SINGAPORE - CALCUTTA
Assemble at Changi International Airport for your flight to Bangkok. On arrival, meet by our agent and transfer to hotel for overnight.

DAY 2: CALCUTTA - BAGDOGRA - DARJEELING (2,134m) (B/L/D)
Transfer to airport for flight to Bagdogra. On arrival meet and drive through the scenic countryside to Darjeeling for about 4-5 hours journey. Darjeeling is the former summer capital of the British Bengal Raj and is famous for its world famous Darjeeling tea.

DAY 3: DARJEELING (B/L/D)
This morning we'll drive to to Tibetan Refugee Center, where all the aged refugees have their handicraft centre and watch them at work at weaving Tibetan carpets. Enroute visit the Himalayan Zoological Park. The zoo serves as a breeding center for snow leopards and red pandas, as well as a home for mountain yaks, Himalayan black bears and Siberian Tigers. Visit the Himalayan Mountaineering Institute, located within this zoo, which was founded in 1954 to commemorate history's first successful conquest of Mt. Everest in 1953 by 'Darjeeling's son', Tenzing Norgay and Sir Edmund Hillary. Thereafter visit Japanese Temple, which was built by a Japanese monk to spread peace on earth, the mountain view from this stupa is magnificent. After lunch at hotel, visit Darjeeling mall, famous for Tea, and souvenirs. Evening free time at your own leisure.

DAY 4: DARJEELING - GANGTOK (B/L/D)
Wake up early in the morning at around 4 a.m. for transfer to Tiger Hill (2585m) for sunrise view and a panoramic view of the spectacular snow-clad mountain peaks of the Himalayan Range. Thereafter visit the Ghoom Monastery, built in 1850 by Lama Sharb. Return to hotel for breakfast and proceed to drive to Gangtok a picturesque mountain clinging town with monasteries, parks, pagoda style houses and colorful bazaars, capital city of Sikkim.

DAY 5: GANGTOK (B/L/D)
After breakfast, drive to Tsomgo Lake, also means as "The Source of the Lake" (3,780m). (Warm clothes are needed). The lake derives its water from melting snows off the surrounding mountains, which is one of the famous sacred lakes in Sikkim, situated near the borders of Tibet's. Return to Gangtok enroute visit the Institute of Tibetology where one can see the history of Sikkim at photo gallery and Handicraft centre.

DAY 6: GANGTOK - PHUNTSOLING (B/L/D)
Today we'll drive for 8 hours towards Phuntsoling, via West-Bengal. On arrival at borderline, we'll register our passports and receive our visas for Bhutan before proceeding to hotel for overnight.

DAY 7: PHUNTSOLING - THIMPHU (B/L/D)
Drive to Thimphu, the capital of Bhutan along a beautiful mountain-road for approximately 7 hours. On arrival, check in hotel for overnight.

DAY 8: THIMPHU - PUNAKHA (1,250m) (B/L/D)
In the morning, visit the National Memorial Chorten built in the early 1970's, then, to an old temple of Changangkha built in the 15th century A.D, where local people worship daily by walking around it and praying. We also visit the Folk Heritage Museum (closed on Sunday), a fascinating testimony of Bhutan's living traditions. Also visit the Post office and government owned Handicrafts Emporium, which offer a wide range of handcrafted products, including the splendid thangkha paintings and exquisitely woven textiles for which Bhutan is famous. After lunch, we drive over the stunning 3150m Dochu La mountain pass marked by 108 Stupas and many colorful prayer flags on our way to Punakha.

DAY 9: PUNAKHA - PARO (B/L/D)
Punakha, one of Bhutan's best agricultural regions, was Bhutan's capital until 1955, and even now is the winter home for the country's central monk body. Exquisitely beautiful paintings, fine carvings of wood and brass and stone are some of the Bhutanese architecture that one can explore. You will also visit Khamsum Yuele Namgyal Chorten, built by the Royal family. Thereafter drive to Paro for overnight.

DAY 10: PARO (B/L/D)
After breakfast, hike to Tiger's nest monastery (5 hours round trip). We'll drive to Satsam Chorten and further up to the base of Taktshang monastery and hike for an hour till the cafeteria. After tea/refreshments, we walk another one hour through thick forests and follow the trail cut on sheer cliff till you reach the monastery. Taktshang or Tiger's Nest monastery, built on a sheer cliff overlooking the valley below was said to be where the legendary Indian saint, Guru Padmasambhava, flew from eastern Bhutan on the back of a tiger to overcome the demons of Paro region who were opposing the spread of Buddhism. After the trek, we'll walk all way down hill to our waiting car and return to Paro. If time permits visit Kyichu Temple, built in the 7th century A.D and the National Museum (closed on Sunday, Monday and Gov. holidays), where one can see outstanding collection of religious paintings called thankas and other artifacts.

DAY 11: PARO - CALCUTTA (B)
After an early breakfast, transfer to airport for flight back to Calcutta. On arrival, meet by representatives and transfer for a complimentary city tour of Calcutta including Mother's Theresa Home, Victoria Memorial and to shopping mall for dinner at your own expense. Evening transfer to airport for flight back to Singapore

DAY 12: ARRIVAL SINGAPORE

===

Ah có cái note nho nhỏ: Bhutan chưa phải là quốc gia cô lập nhất thế giới. Bắc Hàn thì chính xác hơn, nhưng tiền đi Bắc Hàn trong 11D lại rẻ hơn :D

giangluat
20-05-2010, 23:49
@yilka: 3000$ thì có khi mình phải tạm hoãn rồi ạ, cảm ơn bác thông tin

tieumuoi
21-05-2010, 14:43
- Có một công ty tour của HN có tour đi, họ chào 900USD cho tour 5 ngày 4 đêm đi Bhutan, chưa kể tiền vé máy bay từ HN-BKK-Bhutan. Em check roài, nếu mua đc vé giá rẻ sang BKK, thì từ BKK phải mất khoảng 800USD cho vé máy bay vòa Bhutan nữa. Hoặc bác nào đi Ấn, từ Delhi bay sang cũng mất gần 800USD. Vị chi một chuyến đi Bhutan phải mất ngót nghét 2000USD ợ.
Em đã thử viết mail cho một công ty du lịch bên Bhutan thì được biết một số thông tin như sau:
-- You may come to Bhutan alone or with some friends as you wish. Although, it makes a bit of difference in the pricing bit. We charge government's fixed rate of US$ 180 for a person per night for the group size of more than three people, and for less than three people traveling together, there is a surcharge of US$ 40 per night per person. This price is inclusive of Expert leadership, All accommodations, All meals, All transportation during the tour and All activities as noted in the itinerary based on twin room sharing basis.
- - Upon confirmation of your trip with us, you'll have to wire the tour payment and email us a scanned copy of your passport. We then process the visa and send a copy to you.

tieumuoi
21-05-2010, 14:44
Họ đưa ra cái lịch trình dư này:

Day 01: Bangkok - Paro
Flying into the country’s only airport, in the beautiful Paro valley, the clear mountain air, forested ridges, imposing monasteries and welcoming Bhutanese people in their striking national dress, provides a breath-taking first impression.
On arrival at Paro airport, after immigration and custom formalities, your guide from Bhutan Excursions for the trip will receive you and transfer you to the hotel.

This beautiful valley encapsulates a rich culture, scenic beauty and hundreds of myths and legends. It is home to many of Bhutan’s oldest temples and monasteries, the country’s only airport, and the National Museum. Mt. Jhomolhari (7,300m) reigns in white glory at the northern end of the valley, its glacial waters plunging through deep gorges to form the Pa Chu (Paro River). The Paro valley is one of the kingdom’s most fertile, producing the bulk of Bhutan’s famous red rice from its terraced fields.

After having a bit of relaxation in the hotel, we will visit the following places in Paro;
Drukgyel Dzong: This Dzong, with a picturesque village nestling below its ramparts, was built by Shabdrung Ngawang Namgyal in 1646, to commemorate his victory over the Tibetan invaders. Though largely destroyed by fire in 1951, the towering outer walls and central keep remain an imposing sight. On a clear day, there is a splendid view of Mt. Jhomolhari from the approach road to Drukgyel Dzong.
Rinpung Dzong: Built in 1646 by Shabdrung Ngawang Namgyal, the “fortress of the heap of jewels“stands on a hill above Paro Township. The approach to the Dzong is through a traditional covered bridge (called the Nemi Zam) and then up a paved stone path running alongside the imposing outer walls. The valley’s annual springtime religious festival, the Paro Tsechu, takes place in the courtyard of the Dzong and on the dance ground on the hillside above.
Ta Dzong: On a ridge immediately above Rinpung Dzong is Ta Dzong, built as a watchtower to protect Rinpung Dzong. (“Ta” means “to see” in Dzongkha, so the watchtower of a Dzong is always called a “Ta Dzong”). On account of their function, watchtowers are always round in shape. In 1968 Paro’s Ta Dzong was inaugurated as the National Museum, and now holds a fascinating collection of art, relics, religious thangkha paintings, Bhutan’s exquisite postage stamps, coins and handicrafts, together with a small natural history collection.
Kyichu Lhakhang: This Lhakhang, built in the 7th century, is one of the two oldest and most sacred shrines in Bhutan (the other being Jambey Lhakhang in Bumthang). Kyichu Lhakhang is composed of twin temples. The first temple was built by the Tibetan king, Songtsen Gampo in the 7th century. In 1968, H.M. Ashi Kesang, the Queen Mother of Bhutan, arranged for a second temple to be built alongside the first one, in same style.
Altitude at Paro: 2300m
Overnight – Tenzinling or Tandinling Resort in Paro

Day 02: Paro – Thimphu
This morning, we will take a drive to Thimphu which is perhaps the most unusual capital city in the world, is the seat of government, home to Bhutan’s royal family, the civil service, and foreign missions with representation in Bhutan. It is also the headquarters for a number of internationally funded development projects.
The sightseeing in Thimphu includes visit to the following places;
National Memorial Chorten; the building of this landmark was originally envisaged by Bhutan’s third king, His Majesty Jigme Dorji Wangchuck, who had wanted to erect a monument to world peace and prosperity. Completed in 1974 after his untimely death, it is both a memorial to the Late King (“the father of modern Bhutan”), and a monument to peace.

Weekend Market: Most of the Thimphu’s population and many valley dwellers converge on the bustling weekend market, held down by the river. A wide range of foodstuffs and local arts and crafts are sold at the market, which runs from Friday afternoon to Sunday. A visit to the market provides great photo opportunities, as well as the chance to mingle with local people and perhaps buy souvenirs.
National Stadium known as Changlingmithang to see archery, Bhutan’s National Sport. There are several customs and practices attached to the activity that we wouldn't see in any other country!
Visit the government-run Handicrafts Emporium and privately owned crafts shops, which offer a wide range of handcrafted products, including the splendid thangkha paintings and exquisitely woven textiles for which Bhutan is famous.

Later in the afternoon, a short drive through the countryside surrounding Thimphu brings us to the Jigme Dorji Wildlife Sanctuary, the largest protected area in the country. The park is home to several endangered species including the takin, snow leopard, blue sheep, tiger, red panda, and the Himalayan black bear. More than 300 species of birds have been cataloged within the park.
Our walk begins from the small village of Dodena with going across a covered bridge over the Thim chhu and we climb steadily to Cheri Goemba, a small monastery perched on the hill with a view over the Thimphu Valley. Shabdrung Ngawang Namgyel built this monastery in 1620, and this is where the first community of monks in Bhutan was established. The monastery is considered very sacred as it contains the ashes of Tempi Nima, the father of the first Shabdrung of Bhutan, and beautiful frescoes of Buddhist saints. Shabdrung also spent three years in retreat here and it’s a renowned meditation place even today. After our visit to the monastery, we descend back the way we came, keeping our eyes open for the goral (wild goat) that are often spotted on the cliffs nearby.
Approximate driving time: 01 hour. Altitude at Thimphu: 2400m
Overnight – Migmar or Jomolhari Hotel in Thimphu


Day 03: Hike to Taktsang (Tiger’s Nest) Monastery
Today, we hike up to the famous cliff-hermitage called Taktsang, the “Tiger’s Nest.” This monastic retreat is built into a sheer cliff face high above the Paro valley. Legend has it that the Tibetan Buddhist saint Padmasambhava flew across the Himalayas on the back of a tiger and landed here, bringing Buddhism to Bhutan. The trail to the monastery climbs through beautiful pine forest and an occasional grove of fluttering prayer flags.
After visiting what is known as one of the most venerated pilgrimage sites in the country, we will go off the beaten track further up to the temples that are on the hill tops above Tiger’s Nest. It’s so peaceful there and you can really communicate with nature as you enjoy the views from the top be it that of mountains or the valley. No wonder that some monks have chosen this place to meditate for their life! To go down, we are following a different path that takes us through the pristine thick forest of oaks and rhododendrons festooned with Spanish mosses.

Approximate Walking time: 06 hours. Altitude at Paro: 2300m
Overnight – Tenzinling or Tandinling Resort in Paro

Day 04: Paro - Bangkok
After breakfast in the hotel, drive to the airport in time to catch up your onward flight. Your escort from Bhutan Excursions will bid you farewell and soon the remote and legendary Dragon Kingdom disappears again behind its guardian mountains.


Cái ngày 4 chúng ta mất 200USD cho việc ăn sáng, ra sân bay và check in >.<

Phuson Travel
30-09-2010, 00:32
Chào các phuot,
Mình là thành viên mới của phuơt, mình mong chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm về hành trình đi Bhutan cùng các bạn. Mình có 12 ngày ở Bhutan về, đây là đất nước 100% đạo Phật nên người dân rất hiền lành. Những người theo đạo Phật không sát sinh. Ở Bhutan có 1 số người dân đến từ Nepal, Ấn Độ và Tibet làm nhiệm vụ giết mổ gia cầm phục vụ cho cả dân Bhutan. Đến Bhutan các bạn có thể bắt gặp rất nhiều động vật hoang dã như hươu, nai, chim,gấu, sơn dương, lợn rừng ... nhưng đặc biệt thú hoang dã rất thân thiết với mọi người, chúng không tấn công con người. Khi mình hỏi dân địa phương tại sao các thú hoang ở đây lại hiền lành vậy thì người dân địa phương nói " người dân Bhutan yêu quý động vật hoang dã, không phá rừng phá nhà của muôn thú nên chúng cũng yêu quý con người"... Các bạn thấy lạ không??? mình đã đi khá nhiều nước nhưng chưa thấy thủ đô nước nào lại kì lạ như Thimphu - Bhutan, tuyệt nhiên không có cột đèn giao thông nào cả... cả nước Bhutan chỉ có 1 sân bay duy nhất.Hôm mình tới đó thời tiết không tốt nên máy bay không hạ cánh được mà phải quay lại Ấn Độ chờ 5 tiếng đồng hồ mới bay lại Paro ( Bhutan) từ trên máy bay các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh nước Bhutan nhỏ xíu nằm dưới chân núi Hymalaya hùng vĩ. Dân số Bhutan cũng chỉ có 700.000 dân. Đến Bhutan tours phổ biến nhất là Trekking ... và thăm đền cổ, Dzong ... giữa tháng 11 mình và 1 số bạn sẽ quay lại Bhutan. Mình rất muốn up ảnh của mình chụp ở Bhutan cho các bạn xem nhưng vì mình là thành viên mới nên chưa up ảnh lên được chứ không phải như 1 bạn nói mình mua bán ... một số điểm mình đã đến ở Bhutan như Punakha, Tiger nét, Chelela, Bumthang, Thimphu ... rất nhiều vì mình đã ở đó 12 ngày mà. nếu bạn nào cần ảnh thì contact với mình nhé. Mail của mình là [email protected] vì hiện tại mình chưa được phép up ảnh mình chưa có đủ 20 bài viết. Mình mới tham gia thành viên của Phuot.com hôm nay. Ha in Bhutan

Nheva
30-09-2010, 11:13
bạn chưa up ảnh được thì chia sẻ , kinh nghiệm đi. Bạn làm sao để vào đc nước này, qua ai hoặc hãng nào, giá bao nhiêu?? Hiệnc ó phải nhất nhất mua tour của họ ko?, giá bao nhiêu/ngày?

Kiara
30-09-2010, 12:49
Tớ hộ em Hà tí:

Một góc Bhutan:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44152

Tu viện trên núi cao hiểm trở:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44154

Một lễ hội của người dân:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44150

Còn người dân thì đây:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44153


@Nheva: Chị ơi, đi không chị:)

yilka
30-09-2010, 13:26
Bhutan có tour 'nhà nước' do phía Bhutan cung cấp, nên đi Bhutan dễ và an toàn, đẹp kinh lên được ... trở ngại duy nhất là phí tổn: 200 usd/day cho mỗi khách, cứ thế mà tính theo số ngày. Mất chi phí cho visa riêng, và một vài loại thuế nữa. Nếu túi tiền rủng rỉnh thì bất kỳ lúc nào cũng nên ghé Bhutan. Mình cũng đang có Bhutan trong tầm ngắm, thằng này với thằng Bắc Hàn phải đi nhanh trước khi nó kịp thay da đổi thịt (nhanh ở đây là trong kỳ hạn 1-2 năm tới) :P, để trong đời 1 lần ngắm được Thimpu hay Tiger Nest mái vàng cheo leo trên dốc núi ^^

Phuson Travel
30-09-2010, 17:28
Cảm ơn chị Loan rất nhiều. Tháng 11 này chị em mình hành trình đi Bhutan nhé... mong các thành viên trong Phuot cùng tham gia, vì Bhutan không đi du lịch tự do được, phải mua tour qua 1 công ty. Và Hà là đại diện nhận khách cho công ty Du Lịch bên Bhutan. Hà đã đến họp ở Bộ Du Lịch Bhutan về việc này.

Mong các thành viên Phượt tham gia cùng mình trong tháng 11.

Phuson Travel
30-09-2010, 17:37
Đúng đấy bạn ạ, mình mê Bhutan đến vô cùng. Mình về Việt Nam mà trái tim mình đã gửi lại Bhutan rồi ... tháng 11 mình quay lại Bhutan. Mình có 1 người bạn sống trên núi đá cao hơn Tiger nest 3 quả đồi, ông ấy là sư và sống 1 mình trên đó 26 năm nay. Mình leo lên Tiger nest rồi lại leo thêm 3 quả đồi nữa thăm người bạn đó. Các bạn cứ thử tưởng tượng lên đó ngồi ăn cơm cắm trại, cùng nhau leo qua vách núi tìm hái nấm, hái rau, cùng nhau đốt lửa nướng thịt bò tây tạng và thịt lợn mà hướng dẫn địa phương mang theo.. quá đỉnh, đêm cùng nhau hát hò nhảy múa... mình mê lắm. Nhớ Bhutan vô cùng.

CVN
30-09-2010, 17:47
Thế thì Phuson Travel đừng lấy lãi chuyến tháng 11, coi như là marketing đi nhể ;)

Phuson Travel
30-09-2010, 17:48
Chào bạn Nheva, bạn không tự do vào Bhutan được bạn bắt buộc phải đặt tour qua 1 cty du lịch. Ngay cả vé máy bay vào Bhutan bạn cũng phải đặt qua cty hết. Khi nào bạn thanh toán 100% tiền tour cho cty du lịch, cty du lịch mới trình chính phủ họ và chính phủ họ mới cấp visa và vé máy bay cho bạn. Tất cả đều do chính phủ quản lý hết. Mình đã họp với bộ Du Lịch Bhutan và công ty Du Lịch Phú Sơn của mình là cty đầu tiên kí tên vào quyển sổ theo dõi khách Việt Nam vào Bhutan của bộ Du Lịch Bhutan. Mình làm đại diện cho cty du lịch bên Bhutan nhận booking và lo mọi thủ tục cho khách Việt Nam vào Bhutan. Giá do chính phủ quản lý chung là nhóm từ 1 đến 3 khách giá tour 245 usd/ 1 tối/ 1 người. Giá cho đoàn từ 4 khách trở lên giá 200 usd/ 1 người. Visa 20 usd + thuế Du Lịch 10 usd.

Bạn có thể xem một số chương trình trên website của mình www.phusontravel.com nhé.

Cảm ơn bạn nhiều.

Hà ms

Phuson Travel
30-09-2010, 18:28
Chao ban, CNV Mb !

Đúng rồi, mình đâu có lấy tiền công đâu. Giá do chính phủ Bhutan qui định và quản lý. Tớ sẽ giúp các bạn nhận đặt từ A đến Z. Lo hết dịch vụ cho các bạn, bên đấy hướng dẫn nói tiếng Anh. Nếu các bạn cần hướng dẫn bên mình thì mình sẽ đi cùng các bạn. Mình mong tháng 11 các Phượt tham gia đông vào trên 4 người thì giá tour sẽ là 200 Usd/ 1 đêm. Mình cũng mong giúp được chính phủ Bhutan giới thiệu đất nước Bhutan đến người Việt Nam vì mình đã làm việc với bộ Du Lịch Bhutan và hứa sẽ giúp họ quảng bá Du Lịch Bhutan cho người dân Việt Nam. Mình nhận làm đại diện cho họ ở Việt Nam mà. Sang năm có thể sẽ tăng giá chính phủ họ đang họp có thể tăng lên giá từ 1 đến 3 người/ 1 nhóm là 300 usd/ 1 người / 1 đêm và 4 người trở lên giá 250 usd/ 1 đêm/ 1 người.năm nay vẫn giữ mức cũ.

Mong các phượt tham gia đông cùng đoàn tháng 11 nhé. Mình cũng sẽ trở lại Bhutan vào tháng 11.

CVN
30-09-2010, 18:51
Thế tóm lại bạn đang đứng về phía người du lịch VN hay đứng về phía Bộ DL Bhutan đấy???? ;)

Tóm lại một cái nữa là bạn chú ý:
1. Tách bạch nội dung của 2 topic của bạn: topic chia sẻ này và topic quảng cáo bán tour bên box "Tour và dịch vụ"
2. Bạn đã có thể mở Album và post ảnh (tôi đã set cho bạn từ sáng nay) nên bạn có thể bắt đầu ngay để topic này của bạn hấp dẫn hơn, chắc chắn là hấp dẫn hơn câu bạn nhắc đi nhắc lại là chính phủ Bhutan đặt ra mức giá (cái này các phuot tử ở đây biết từ lâu rồi), hay "mình làm đại diện cho họ ở Việt nam"...
3. Đừng rải ra các bài viết liên tiếp! Nếu viết xong một bài rồi mà muốn bổ sung thì hãy edit bài để thêm nội dung vào!

nevada
30-09-2010, 20:18
Phát hãi mấy ông bà Phú Sơn này. Đã định ko comment nhưng thôi, đành nói tý vậy. Chia sẻ thì ra chia sẻ, bán hàng thì ra bán hàng, ko tiêu hóa dc cái kiểu của mấy bạn này. Bạn tiếp tục cái kiểu này sẽ "damage" cho du lịch Bhutan hơn là "help" đấy, ít ra là trên diễn đàn này. Mà bạn nói là bạn làm "non profit" chắc ko nhiều ng tin đâu. Xin lỗi Mod cho phát biểu tý.

gianker
30-09-2010, 21:05
Du lịch Bhutan đúng là trường hợp đặc biệt. Những điều bạn Phusontravel nói ở các bài viết trên thì mọi người đều đã biết. Từ bài này trở đi, mong bạn viết và post ảnh thêm nhiều nữa về các điểm đến ở Bhutan, các nét văn hóa và con người, cũng như nhiều điều khác... thay vì quảng cáo cho công ty bạn.

happypack
01-10-2010, 13:53
Bạn Hà cho mình hỏi là chi phí 200 USD/ ngày đã gồm tiền vé máy bay chưa bạn?
và một lịch trình điển hình đi Bhutan qua những điểm nào? thời gian bao nhiêu ngày?
cảm ơn bạn!

Beocena
06-10-2010, 15:52
Hai năm trước mình có đi Bhutan 4 ngày, có một chút kinh ngiệm về nơi ý. Lần ý tớ và một bạn cứ tù mù nộp tiền vào nhà bank của VN cho một tài khoản của Bhutan(nơi nhà bank nhận tiền nằm tận ở Mỹ), sau đó ngồi cầu trời , hê hê. vậy mà sau đó có tất tần tật(vé MB ,visa..)Thế là cứ việc lên đường. Bọn tớ tới Bhutan qua ngả Katmandu(Nepal). Đây là địa chỉ email của đại lý mà bọn tớ nộp tiền : [email protected]. tay chủ tên là Sithar,nói tiếng Anh tốt. Tớ có số DT nhg để về nhà ớ lục lại. Bạn nào có ý định đi thì liên hệ với tay ý , chứ đừng qua mấy tay môi giới ở VN, vì Bhutan nó chỉ định vài hãng của nước nó làm thôi.Tớ là thành viên mới nên ko được phép post hình, nên tớ đưa link hình Bhutan cho các bạn xem: http://picasaweb.google.com/bibeo90000/Bhutan#. Bhutan một đất nước đáng để đến - dù khá tốn tiền. hehê.
Ah, cái ava của tớ là hình tớ chụp ở Bhutan đó.

Chitto
06-10-2010, 16:00
Tớ là thành viên mới nên ko được phép post hình, nên tớ đưa link hình Bhutan cho các bạn xem: http://picasaweb.google.com/bibeo90000/Bhutan#.

Bạn mở ảnh trong trang Picasa, rồi click chuột phải vào ảnh, lấy "copy image location" rồi chèn vào bài, trong cặp ngoặc ... [/ IMG] là được, nhớ rằng link phải tận cùng bằng .jpg

Chẳng hạn ảnh đầu tiên và ảnh thứ tư trong link của bạn

[IMG]https://lh5.ggpht.com/_A0guQq97DrQ/SDT1NMGsnDI/AAAAAAAAB0o/ESSuCR-LJGw/s720/DSC_0011.JPG

https://lh6.ggpht.com/_A0guQq97DrQ/SDT1RcGsnFI/AAAAAAAAB04/vrDCHFMeCpw/s720/DSC_0037.JPG

happypack
06-10-2010, 17:02
@beocena: hình đẹp quá bạn ơi!!! bạn chia sẻ thêm thông tin về hành trình nhé :-)
đi 4 ngày thì xem được những gì nhỉ?

Beocena
07-10-2010, 11:17
Lần đi đó do Tibet bị cấm vào ,nên tớ và 1 cô bạn lọ mọ tìm dữ liệu về Bhutan để đi.Các đại lý du lịch của Bhutan sẽ căn cứ vào lịch trình mình đưa ra rồi họ sẽ cho ý kiến về cách đi như thế nào.Nói chung là họ tôn trọng những yêu cầu của mình.Ở Bhutan,sau khi hoàn tất các thủ tục (vía,vé MB...) thì ngay khi ta tớ sân bay là sẽ có xe (rất xịn),một hướng dẫn viên (đây là bắt buộc-ta không được đi không có hướng dẫn viên) , và từ đây là mọi thứ tay HDV này lo cho ta hết.
Đây là tay HDV của tụi tớ - rất nhiệt tình
https://lh3.ggpht.com/_A0guQq97DrQ/SDT1XsGsnJI/AAAAAAAAB1Y/tmra4ylDMkQ/s640/DSC_0063.JPG
Xin lưu ý là không được mang quá tiêu chuẩn về rượu và thuốc lá vào Bhutan.tới Bhutan ta không phải lo lắng về chuyện ăn ,ở ,trộm cắp...Tất tần tật là đại lý lo hết(ăn ngày ba bữa ngon lành :)) . Beer thì giá cả phải chăng(rẻ hơn Nepal),có luôn beer Tiger;)
Đây là khách sạn nơi tụi tớ ở
https://lh5.ggpht.com/_A0guQq97DrQ/SDT2PMGsnnI/AAAAAAAAB5Q/pqigJew59as/s512/DSC_0322.JPG
Và phòng ăn
https://lh3.ggpht.com/_A0guQq97DrQ/SDT2NsGsnmI/AAAAAAAAB5I/QoD_owI0Lyk/s640/DSC_0319.JPG

Phuson Travel
07-10-2010, 13:37
Bạn Hà cho mình hỏi là chi phí 200 USD/ ngày đã gồm tiền vé máy bay chưa bạn?
và một lịch trình điển hình đi Bhutan qua những điểm nào? thời gian bao nhiêu ngày?
cảm ơn bạn!

Chào bạn, 200 usd chưa bao gồm vé máy bay. Và bạn muốn đi thì bay qua Bangkok là con đường tốt nhất.

Lịch trình bạn đi ít nhất là 4 đêm ở Bhutan mới đủ khám phá những vùng đất quanh thủ đô Thimphu. Còn để đi được hết đất nước Bhutan bạn mất 14 ngày, mặc dù nước nhỏ nhưng đường đi lên đèo núi nên xe đi rất chậm. Đường đi quanh co toàn trên rừng hết. Khách sạn cũng nằm trên đồi vì nước họ toàn đồi núi mà.

Chi phí vé máy bay khá cao. Bạn gì đấy có nói là các công ty du lịch VN lươn lẹo, xin lỗi bạn nhé Bhutan là nước có fix giá tour rồi. Nên giá không thay đổi dù bạn có đặt trực tiếp hay gián tiếp.

Nếu bạn muốn đi Bhutan mà không có nhiều thời gian thì bạn nên đi Paro - Ha - Thimphu - Punakha- Wangdue. Mấy điểm này rất đẹp,, mình rất thích Trongsa nhưng nó khá xa thủ đô Thimphu, nếu bạn có thời gian bạn mới đi được Trongsa.

Đến Paro bạn nhất định nên đi Tiger nest và Chelela, Bảo tàng.

Và một điều nữa mà mình muốn nói khi cá bạn đặt tour của một công ty từ VN các bạn không phải trả thêm phí ( giá tour cũng như đặt trực tiếp từ bên Bhutan) mà các bạn lại yên tâm không hề lo lắng gì vì bạn có hợp đồng với công ty đoàng hoàng. Đảm bảo mọi dịch vụ đều tốt.

Giá như nhau nhưng không phải công ty nào cũng cho ở khách sạn đẹp. Vì thường khách đến Bhutan chỉ đến được 1 lần ( vì giá khá cao) và Bhutan cũng không nhiều khách sạn như ở nước khác, nhất là miền đông và miền tây của Bhutan cảnh thì quá đẹp nhưng khách sạn hơi hiếm. Nên nếu bạn lựa trọn không đúng công ty thì người đầu tiên phải bực mình vì bỏ ra một khoản tiền lớn mà không được hưởng dịch vụ tốt lại chính là bạn.

Bạn đi vào tháng 12 giá tour sẽ thấp hơn một chút nhưng tháng 12 lại rất lạnh, các đường lên núi thường bị block bởi băng tuyết....

Nheva
07-10-2010, 14:04
Cảm ơn Beocena, ảnh đẹp lắm. Bạn đi Buhtan mùa nào mà có phượng tím vậy?

bluesky85
07-10-2010, 14:37
Quá đã, quánh dấu topic này lại, cố gắng cố gắng cày cuốc thôi!

Beocena
07-10-2010, 15:42
@Nheva:tháng 5 bạn ạ,tớ nhớ rõ vì khi tớ mới rời Tứ Xuyên đi Nepal thì ở đó có động đất(12/5).Phương tím(Jacaranda) có rất nhiều ở Nepal và Bhutan.Tớ mê mải với loài hoa này.Nge nói ở Đà Lạt và Nha Trang có,nhưng tớ chưa thấy

bluesky85
07-10-2010, 17:43
@Nheva:tháng 5 bạn ạ,tớ nhớ rõ vì khi tớ mới rời Tứ Xuyên đi Nepal thì ở đó có động đất(12/5).Phương tím(Jacaranda) có rất nhiều ở Nepal và Bhutan.Tớ mê mải với loài hoa này.Nge nói ở Đà Lạt và Nha Trang có,nhưng tớ chưa thấy

Dalat có phượng tím đó bác, giờ người ta nhân giống ra trồng nhìu rùi, bác lên ĐL ngay mùa tết là thấy...

Đây ạ:


https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Jan%202010/DSC_5281_resize.jpg

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Jan%202010/DSC_5276_resize.jpg

Lúc chụp mấy cái bông này em cũng xài D40, giống giống cái máy của anh, hehe...

June
08-10-2010, 16:28
Được sự đồng ý của một người bạn đồng hành Tây Tạng tôi xin post lại bài viết sau chuyến đi Bhutan năm 2008 của bạn ấy ở đây để các bạn quan tâm tới đất nước được coi là "tiểu Tây Tạng" này có thêm thông tin tham khảo

Bài và ảnh của Truc Nguyen

Đêm cuối cùng ở Bhutan, một du khách người Đức thốt lên: “Tôi đã gặp những người Bhutan rất nghèo, nhưng họ vẫn luôn vui vẻ yêu đời. Họ đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc!”


Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người đặt cho Bhutan danh xưng mĩ miều “cõi tây phương cực lạc cuối cùng” (the last Shangri-la). Giữa một thế giới quay cuồng với bao bộn bề lo toan, đất nước nhỏ bé bên rìa Himalaya này cho người ta cảm giác chạm đến niết bàn.


Một đất nước khuôn phép


Nằm lọt thỏm giữa hai “chàng khổng lồ” Trung Quốc và Ấn Độ, Bhutan gần như đứng bên lề mọi cuộc chơi toàn cầu hóa. Ở đây có rất nhiều chuyện lạ. Ngay khi đặt chân xuống sân bay Paro, chúng tôi đã hết sức ngạc nhiên khi thấy đàn ông nước này… mặc váy! Đó là “gho”, quốc phục dành cho nam giới, gồm độc một chiếc áo khoác dài ngang gối được buộc lại ở thắt lưng, không có quần (mặc quần short bên trong). Đi kèm với gho là giày và vớ cao đến đầu gối. Trang phục cho nữ giới là “kira”, gồm áo tay dài và váy quấn như xà-rông dài đến gót chân. Bhakta, hướng dẫn viên của chúng tôi, cho biết đây là quốc phục mà người Bhutan bắt buộc phải mặc khi đi làm hoặc đến những nơi tôn nghiêm. Vừa nhanh nhẹn thị phạm cách mặc “gho”, anh vừa giải thích: “Người lạ mới nhìn vào thì thấy rất rườm rà, nhưng chúng tôi mặc quen rồi thì thấy thoải mái lắm. Ở đây trẻ em ba tuổi đã được mặc gho và kira.”

Chuyện áo quần chỉ là một trong rất nhiều quy tắc chuẩn mực mà chính phủ Bhutan đưa ra để bảo tồn bản sắc dân tộc. Mọi thứ ở đất nước với dân số 700.000 người này đều lề lối, ngăn nắp và truyền thống một cách đáng ngạc nhiên. Nếu những tòa nhà đẹp đẽ là phấn son tô điểm cho bộ mặt một đất nước thì Bhutan là khuôn mặt mộc mạc nhất mà tôi từng biết. Nhìn vào một căn nhà ở Bhutan, thật khó nói đó là nhà dân hay công ty, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng…bởi tất cả đều được xây theo cùng một lối kiến trúc đặc trưng của Bhutan, với tường quét vôi trắng và những khung cửa sổ bằng gỗ đều tăm tắp.

Ở Bhutan không có chỗ cho sự lộn xộn. Bảng hiệu quảng cáo bị cấm vì chính phủ cho rằng chúng sẽ làm xấu cảnh quan đô thị. Chính phủ áp đặt mức phí 200 USD/ngày đối với du khách để hạn chế lượng người nước ngoài vào Bhutan, nhằm tránh làm xáo trộn cuộc sống của người dân. Sự khuôn phép còn thể hiện qua cách lái xe của người Bhutan. Là nước duy nhất trên thế giới không có hệ thống đèn giao thông, song “kẹt xe” chưa bao giờ là nỗi bận tâm của người dân nước này. Chúng tôi đã tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy cảnh sát giao thông đứng “múa” tại một ngã tư ở thủ đô Thimphu. Vào năm 1999, chính phủ đã lắp một cột đèn ngay tại chốt giao thông này, nhưng nó không tồn tại được lâu vì người dân cảm thấy những tín hiệu đèn xanh đỏ phiền phức hơn những cái khoát tay nhịp nhàng của viên cảnh sát! Năm 1999 cũng là năm đầu tiên người Bhutan biết đến tivi và Internet. Hai tiện nghi này may mắn không bị đào thải như chiếc cột đèn giao thông vắn số kia!

Thoạt nghe nhiều người dễ nghĩ Bhutan là nước lạc hậu, song quốc gia khép kín này lại đi tiên phong trong việc giải quyết nhiều vấn đề mà người dân toàn cầu đang đối mặt. Từ tháng 12-2004, Bhutan đã cấm buôn bán thuốc lá và trở thành nước không khói thuốc đầu tiên trên thế giới. Những chiếc bao nilông dùng trong mua sắm đã bị cấm tiệt tại Bhutan từ hơn hai năm trước. Chúng tôi chỉ để ý chuyện này khi đóng gói đồ đạc về nước và phát hiện trong phòng còn rất nhiều túi giấy đựng những món đồ mua từ cửa hàng bách hóa.


Bữa cơm của những người hạnh phúc


Với GDP đầu người khoảng 1.400 USD, người dân Bhutan không phải là những người giàu nhất thế giới, nhưng họ hẳn là những người hạnh phúc nhất. Từ ba thập niên trước, Quốc vương Jigme Singye Wangchuck đã đưa ra khái niệm “Tổng hạnh phúc quốc gia” (GNH) với câu nói nổi tiếng: “Tổng hạnh phúc quốc gia còn quan trọng hơn tổng sản phẩm quốc nội”. Công thức làm nên hạnh phúc của Bhutan là: Hạnh phúc = phát triển kinh tế xã hội bền vững + bảo vệ môi trường + bảo tồn và phát huy văn hóa + chính quyền cai trị tốt. Khi tôi hỏi chỉ số hạnh phúc của người Bhutan là bao nhiêu, Bhakta nói hạnh phúc là một khái niệm không thể đong đếm bằng con số cụ thể. Anh chỉ biết rằng bản thân mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống, đó là hạnh phúc. “Quốc vương chăm lo chúng tôi rất tốt, giáo dục và y tế hoàn toàn miễn phí. Khi người dân ở nông thôn cần xây nhà, họ đến Sở lâm nghiệp mua gỗ với giá bằng 1-2% giá thị trường. Tôi nghĩ người Bhutan hạnh phúc vì họ ít khi lo lắng.” – Bhakta nói.

Trong những ngày ở Bhutan, chúng tôi có dịp đến dùng cơm tối tại nhà một người dân. Như người Thái Lan, người Bhutan nào cũng kính vua thờ Phật. Chủ nhà dành một căn phòng riêng để thờ cúng, trong đó không thể thiếu ảnh hoặc tượng của đại sư Liên Hoa Sinh, người đưa Phật giáo vào Bhutan, và Shabrung, người có công thống nhất Bhutan vào thế kỉ 17.

Chúng tôi ăn tối tại phòng khách, với bốn bề là tranh ảnh của nhà vua và các thành viên hoàng gia. Nụ cười hiền từ của quốc vương soi xuống bữa ăn đạm bạc của thần dân ngài. Bữa tối gồm cơm gạo lứt (người Bhutan chủ yếu ăn loại gạo này), với các món chế biến từ rau củ như khoai tây, măng tây, cà chua…Món mặn duy nhất là thịt mỡ kho keo, vừa khô vừa cứng. Bữa cơm không có sơn hào hải vị mà sao dư âm của nó đọng lại rất lâu. Tôi nhớ hoài hình ảnh chị chủ nhà lần lượt xúc cơm, gắp thức ăn vào dĩa cho bố mẹ già, sau đó cho cậu em trai bị thiểu năng, xong đâu đấy mới lo phần ăn cho mình. Tôi nhớ câu nói của bà mẹ già trong lúc tay không ngừng lần tràng hạt: “Chúng ta đến từ những nơi khác nhau, nhưng có thể ngồi dưới cùng một mái nhà để ăn một bữa cơm tối, như vậy là hạnh phúc rồi!”

Thật là một lời giải thích đơn giản cho một khái niệm tầm cỡ như Tổng sản phẩm hạnh phúc quốc gia! Tôi biết mình cũng như ông du khách người Đức kia sẽ nhớ đến điều gì nhất khi rời khỏi đất nước bé nhỏ này.

Box:

- Bhutan có diện tích 47.000 km2, trong đó 72% được rừng che phủ. Với bầu không khí trong lành và môi sinh được bảo tồn hoàn hảo, Bhutan còn được gọi là “Thụy Sĩ của phương Đông”.

- Năm 2006, Quốc vương Jigme Singye Wangchuck nhường ngôi cho con trai của mình là Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, sinh năm 1980. Sau đó, chính Quốc vương Singye kêu gọi tổ chức bầu cử để đem lại dân chủ cho Bhutan.

- Tháng 3-2008, Bhutan tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội, chấm dứt chế độ quân chủ tồn tại 100 năm qua để chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến.

- Có hai cách để vào Bhutan, bằng đường bộ qua biên giới Ấn Độ hoặc bằng đường hàng không từ Thái Lan, Nepal hoặc Ấn Độ. Chính phủ Bhutan quy định tất cả du khách nước ngoài đến Bhutan đều phải đăng kí qua một công ty du lịch được Sở du lịch Bhutan cấp phép hoạt động. Giá tour được các công ty chào như nhau là 200 USD/ngày/người, bao gồm tất cả các khoản chi phí như khách sạn, ăn ngày ba bữa, xe đưa đón, hướng dẫn viên, vé vào cổng các di tích. Giá này chưa bao gồm tiền vé máy bay, lệ phí visa, lệ phí sân bay,…

Những gương mặt trẻ thơ sau giờ tan trường

https://farm5.static.flickr.com/4084/5061493001_d2976c2b7c_z.jpg

Bảng hiệu khách sạn nằm khiêm tốn ở góc phố thủ đô Thimpu

https://farm5.static.flickr.com/4125/5062096342_99589a230d_z.jpg

Cảnh sát điều phối giao thông ở thủ đô Thimpu

https://farm5.static.flickr.com/4152/5062096346_f87fb655ed_z.jpg

Tu viện Punakha nằm bên dòng sông Mochu ở thành phố Punakha

https://farm5.static.flickr.com/4090/5062096348_5136e83194_z.jpg

Đàn ông Bhutan trong quốc phục "gho"

https://farm5.static.flickr.com/4089/5062096350_7100dfb795_z.jpg

Tăng lữ trong 1 tu viện ở Bhutan

https://farm5.static.flickr.com/4154/5062096352_fd5ecd4616_z.jpg

Đường phố ở Paro, thành phố nằm ở phía tây Bhutan, nơi có sân bay duy nhất của nước này (họ đi toàn xe hơi không ạ)

https://farm5.static.flickr.com/4090/5062096354_b718e120e4_z.jpg

Nheva
08-10-2010, 17:08
Hai năm trước mình có đi Bhutan 4 ngày, có một chút kinh ngiệm về nơi ý. Lần ý tớ và một bạn cứ tù mù nộp tiền vào nhà bank của VN cho một tài khoản của Bhutan(nơi nhà bank nhận tiền nằm tận ở Mỹ), sau đó ngồi cầu trời , hê hê. vậy mà sau đó có tất tần tật(vé MB ,visa..)Thế là cứ việc lên đường. Bọn tớ tới Bhutan qua ngả Katmandu(Nepal). Đây là địa chỉ email của đại lý mà bọn tớ nộp tiền : [email protected]. tay chủ tên là Sithar,nói tiếng Anh tốt. Tớ có số DT nhg để về nhà ớ lục lại. Bạn nào có ý định đi thì liên hệ với tay ý , chứ đừng qua mấy tay môi giới ở VN, vì Bhutan nó chỉ định vài hãng của nước nó làm thôi.Tớ là thành viên mới nên ko được phép post hình, nên tớ đưa link hình Bhutan cho các bạn xem: http://picasaweb.google.com/bibeo90000/Bhutan#. Bhutan một đất nước đáng để đến - dù khá tốn tiền. hehê.
Ah, cái ava của tớ là hình tớ chụp ở Bhutan đó.
Vậy túm lại tour này của bạn hết bao nhiêu total, làm ơn cho biết nhé

June
08-10-2010, 17:27
@Nheva: Beocena là bạn đồng hành Bhutan với bạn đồng hành Tibet của em nha chị. Em post luôn phần lịch trình và invoice năm 2008 để mọi người tham khảo luôn

Nghe đồn từ 2011, phí hạng mục 1 tăng lên 250USD/ ngày. Đi gấp thôi bà con ơi!!!!

https://farm5.static.flickr.com/4092/5061581013_9c03fc1cbe_b.jpg

Itinerary for 2 pax (12th May – 16th May)

12th May. Arrive Paro at 9:45 a.m (By Druk Air from Kathmandu):
- received by the representative from Yak Adventure Travel at the airport
- after lunch, drive to Thimphu.
- In the evening, visit to a Bhutanese farm house and interact with the family.
- Dinner and over night in Hotel.

13th May Paro, Excursion to Taktsang Monastery:
- start from the Hotel at 6 am.
- After breakfast short drive to Satsam Chorten, from there a 2 hour horse ride till the viewpoint point of the monastery. The trail climbs through beautiful pine forest, many of the trees festooned with Spanish moss, and an occasional grove of fluttering prayer flags.
- stop for a rest and light refreshments at the Taktsang Jakhang (cafeteria) and then walk a short distance until we see, clearly and seemingly within reach, Taktsang monastery.
Note: The primary Lhakhang was built around Guru Rimpoche’s meditation cave in the 1684by the Penlop of Paro Gyaltse Tenzin Rabgay, this incredible monastery clings to the edge of a sheer rock cliff that plunges 900 meters into the valley below. Legend has it that Guru Padmasambhava, the tantric mystic who brought Buddhism to Bhutan, flew here on the back of a flying tiger, Dorji Drolo, said to be his favourite consort.
- After Lunch, visit Ta Dzong (built in1656 and renovated in 1968)
Note: an ancient watchtower, which now houses the National Museum.
The Ta Dzong is a roundhouse fortress which is nowadays turned into a historical and cultural museum. History, religion and the way of life gets explained in detail. From Thankas to dresses, jewelry, tools and equipment of the past - everything is shown here. Plus the architecture of the building itself is interesting and you have a great view over Paro from this hillside.
- Below the museum is the Paro Rimpung Dzong
Note: literally meaning “Heap of Jewels”, built in 1646 by Shabdrung Ngawang Namgyal, the centre of civil and religious authority in this valley. A short walk takes you to the base of the dzong and across a traditional cantilevered, covered bridge.
Rinpung Dzong is a big fortified monastery at the entrance of Paro. This monastery offers vivid scenes with monks and pilgrims. Inside you can watch monks preparing for tests. If they feel ready for the examination they stand up in front of the higher ranked monk and wait until it is their turn.
By the way, this monastery was the setting for Bertolucci`s movie "Little Buddha" - so watch the movie to get a first impression of this place ;-)
- In the evening, drive to the ruins of the Drukgyel Dzong
Note: 16 km up the valley built in 1647 by the great Shabdrung Ngawang Namgyal, father and unifier of medieval Bhutan, the dzong was destroyed by accidental fire and left in ruins as an evocative reminder of the great victories it was built to commemorate. Explore the ramparts and on a clear day experience an unforgettable view of Mt. Jhomolhari (7,314 m).
This Dzong played an important role in defending Bhutan against Tibet. The founder of the State of Bhutan was a refugee from Tibet. After unifying Bhutan, these Dzongs - fortified monasteries, that also function as castles - garantied the freedom of this state. In fact Bhutan is one of the view countries that has never been conquered by invaders.

Today you can only see the ruins of this Dzong. But it had its hey-days.......
- On the way back, visit Kichu Lhakhang
Note: built in 659 A.D by the Tibetan king Srongsen Gampo
- drive to Thimphu. Dinner and over night in Hotel.


14th May. Thimphu Sightseeing:
- visit the National Memorial Chorten (1974)
Note: built in honour of our late King Jigme Dorji Wangchuk
- the Dupthop Lhakhang
Note: one of the few surviving nunneries in Bhutan.
- visit the National Library
Note: stocked with ancient Buddhist manuscripts
- the Painting School
Note: where traditional art is still kept alive through instructions in the art of painting Thangkas (sacred Buddhist religious scrolls).
- After lunch drive to the Traditional Medicine Institute
Note: where medicines are prepared according to ancient practices
- Lungtenzampa
Note: to observe the Royal silver smiths and Bhutanese paper factory at work.
- Other highlights include a visit to the Tashichho Dzong
Note: seat of the national government and the Central Monastic Body, including the summer residence of the Je Khenpo (Chief Abbot of Bhutan).
Today the Taschicho Dzong is the seat of the government - the king has his office hear. But there are also a huge number of monks. You can visit this place also from inside - but the entrance is restricted to half of the place. Still certainly worth a visit!
- drive to Simtokha Dzong; the oldest Dzong of Bhutan built by Shabdrung in 1627
- finally visit the Handicrafts Emporium followed by shopping for souvenirs in the shops of Thimphu. Over night in Hotel.

15th May. Thimphu – Punakha - Thimphu: (72 Kms, 3 hours drive).

- After breakfast, Drive to Punakha via Dochula pass.
Note: If the weather is clear, we stop for a while at Dochula pass to view Higher Himalayas.
- On the way, visit Chime Lhakhang
Note: which was built by Lama Drukpa Kuenley. He subdued the demons with his “Magical Thunder bolt”. The Temple is also known as “the Temple of Fertility”.
- In Punakha, visit Punakha Dzong
Note: built in 1637 by Shabdrung Ngawang Namgyal and is situated between Pho Chu (Male River) and Mo Chu (Female River). For many years until the time of the second king, it served as the seat of the Government. The construction of the Dzong was foretold by Guru Rimpoche, who predicted, “…a person named Namgyal will arrive at a hill that looks like an elephant”. There was a smaller building here called Dzong Chu (Small Dzong) that housed a statue of Buddha. It is said that Shabdrung ordered the architect, Zowe Palep, to sleep in front of the statue, while Palep was sleeping; the Shabdrung took him in his dreams to Zangtopelri and showed him the palace of Guru Rimpoche. From his vision, the architect conceived the design for the new Dzong, which in keeping with the tradition, was never committed to paper. The Dzong was named Druk Pungthang Dechen Phodrang (Palace of Great Happiness). The war materials captured during the battle with Tibetans are preserved here. Punakha is still the winter residence of Je-Khenpo and King Jigme Dorji Wangchuk convened the new national Assembly here in 1952. In the evening, drive back to Thimphu.

16th May. Departure at 10:10 am: Early morning, drive to the airport and farewell.

Beocena
10-10-2010, 22:21
tớ mới tìm thấy cái này rất bổ ích cho những ai đi du lịch.Đó là cách xếp hành lí trong ba lô:
http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Giai-tri/2010/10/3BA21647/page_9.asp

Kiara
11-10-2010, 08:15
Theo invoice trên thì đi 4 đêm mất 1.500$/pax, chưa kể vé bay BKK, Kathmandu

Bạn Hà_Phú Sơn cũng đã báo cho tớ:
- Từ 1 đến 3 pax giá : 3.050 USD/ pax.
- Từ 4 pax trở lên giá : 2.790 USD/ pax
Cho hành trình 9 ngày 8 đêm, bao gồm vé tất cả chặng bay từ Hà nội/ HCM.

Vậy giá này so với invoice trên là hợp lý, đúng không? Chưa kể mình còn có chỗ mà túm tóc, thế mà chưa gì đã có bạn phàn nàn về công ty của Việt Nam, làm tớ tí nữa thì mất niềm tin:))

Có ai tham gia không, sang năm tăng giá mất rồi.

Beocena
11-10-2010, 11:27
@Kiara: Bạn ko coi kỹ invoice rồi, giá ý là bao gồm tất cả(ăn ,nghỉ,xe...) nói chung là tất,kể cả vé MB từ Katmangdu đi Paro và từ Paro về Bangkoc ạ.

Kiara
11-10-2010, 11:50
Tớ biết rồi mà, bảng giá mà các bạn ấy báo cho tớ cũng bao gồm tất cả mà.

Nhưng giá mà bạn đã tham gia thì chưa có vé bay từ Việt Nam đi, đúng không? Mình sẽ phải mất thêm tiền vé bay sang Kathmandu và vé từ BKK về, tớ thấy là có phần khác nhau ở chỗ đó, chứ tour Bhutan bao giờ chả là trọn gói.

bluesky85
11-10-2010, 12:10
4 ngày mất 3000 Mẽo, ôi, em đi chết đây! Thôi thì ngóng sang Maldives vậy...

Nheva
11-10-2010, 12:15
Giá này = chuyến Châu Âu 23 ngày của mình, đắt phết. Nhưng máu thì nên đi

Beocena
11-10-2010, 12:37
@ Kỉaa: Chính xác,Lần ý tớ đi Tứ xuyên và Nepal nên sang Bhutan từ Kat. còn từ BKK về SGN tớ bay của Airasia jía 39$ cả thuế sân bay.
@ bluesky85 : 4 ngày chỉ 1600$ thôi bạn ơi. 3000$ là cho 2 người ạ . :))

kent77
08-11-2010, 14:45
Bạn Kiara đã đi hay còn ý định đi không nhỉ?

ttrangnt
23-02-2011, 13:14
Chào các anh em nhà Phượt,

Tháng 11 năm 2010, mình đã làm thủ tục cho một đoàn đi Bhutan, xin nói rõ luôn mình không phải là nhân viên công ty du lịch, mình chỉ làm thủ tục cho sếp mình đi, và tháng 5/2011 mình sẽ chính thức vác ba lô lên đường. Mình xin chia sẽ với các bạn về thông tin mình biết và cách tổ chức đi.

- Visa:
Các bạn phải liên hệ với công ty du lịch tại Bhutan để xin visa. Bạn có thể chọn một trong các công ty tại đây http://www.tourism.gov.bt/bhutan/tour-operators.
Riêng mình thì làm việc với công ty Yak Adventure Travel, Sếp mình đi chuyến vừa rồi về rất hài lòng và đánh giá từ ông chủ đến nhân viên đều rất tốt, hiền, nhiệt tình, và chuyên nghiệp. Đây là trang web của công ty http://www.bhutantravel-tour.com/. Liên hệ Mr Sithar Tamang, điện thoại: +975 77248803, +975 2 333040, 333041, 333042, Fax: +975 2 333043, Email: [email protected]
Form thông tin Visa: http://www.mediafire.com/?8tu10796ac4zdqh

- Chi phí:

Phí bắt buộc: 200 USD/khách/đêm (có công ty tính theo ngày, từ 01/01/2012 là 250 USD, tuy nhiên công ty Yak tính mình là 180 USD/đêm, và tính cho 1 người trong đoàn là 150 USD/đêm do mình nói người đó là hướng dẫn). Bao gồm:

Khách sạn tiêu chuẩn
Ăn 3 bữa/ngày
Hướng dẫn viên
Vé vào các khu tham quan
Phương tiện vận chuyển
Thuế và các phí cho chính phủ
Tham khảo trang http://www.bhutantravel-tour.com/index.php/bhutan-visa-a-tariff để có thêm thông tin

Phí visa: 20 USD/khách
Vé bay chặng Bangkok - Paro - Bangkok: Vé chặng này khá đắt, đợt trước mình mua khứ hồi là 804 USD/khách/khứ hồi nhưng tháng 5 này là 597 USD/khách/chặng.

Về thủ tục thì mình chuyển tiền cho công ty du lịch và scan passport + form đăng ký visa gửi cho họ, công ty bên đó sẽ mua vé máy bay, làm visa xong gửi qua email rồi đến ngày mình lên đường thôi.

Bhutan chỉ có sân bay tại Paro và mỗi ngày chỉ có một chuyến từ Bangkok - Paro hoặc từ Ấn Độ sang. Bạn tham khảo thêm tại trang web http://www.drukair.com.bt/. (Muốn mua được vé máy bay bạn cần phải có visa vào Bhutan)

Khi đi thì nhớ mang thức ăn và cá khô hay nước mắm kho quẹt, để mình ăn và tặng cho hướng dẫn vì ở bên đó không có, họ rất thích, sếp mình kể họ thấy chén nước mắm còn mà họ tiếc nên cầm uống hết luôn:))

Về chương trình tour:

Bạn có thể nói chuyện với các công ty du lịch để họ tư vấn cho phù hợp với số ngày các bạn ở Bhutan.
Mình xin post lịch trình 10 ngày 9 đêm tại Bhutan (không tính từ HCM - Bangkok và lượt về):

Ngày 1: Bangkok – Paro (Bhutan) (giờ bay tùy theo mùa)
Đoàn check-out khách sạn, có mặt tại sân bay lúc 05:00
Chuyến bay Bangkok – Paro (Bhutan) 07:15 – 10:20
Hướng dẫn viên của công ty Yark Adventure sẽ đón đoàn tại sân bay Paro, và đưa về Tashi Namgay Resort nghĩ ngơi.
Chiều, đoàn tham quan tháp canh Ta Dzong: nơi từng là tháp canh, bảo vệ khu Rinpung Dzong trong cuộc chiến tranh giành đất đai với vương quốc Tây Tạng vào thế kỷ thứ 17. Hiện giờ nơi đây được chính phủ dùng làm Nhà Bảo Tàng Quốc Gia, lưu giữ rất nhiều hiện vật, kỷ vật thời xưa

Sau đó đoàn tiếp tục tham quan Paro Rimpung Dzong.: Một trong những tu viện lớn nhất Paro, cơ quan luật pháp và chính quyền tỉnh Paro đều được đặt tại đây.
Tối tự do tham quan Paro.

Ngày 2: Paro – Thimphu: (Cao 2320m so với mặt biển, khỏang cách 58 km, thời gian lái xe khỏang 1 giờ).
Sau khi ăn sáng, đoàn đi xe đến chân núi để chuẩn bị đi bộ lên động linh thiêng của Đức Liên Hoa Sanh gọi là Tu viện Taktsang Dzong hay Tiger’s Nest. Tu viện Phật giáo Taktshang được xây dựng lại năm 1692 là một trong những địa điểm tín ngưỡng tôn giáo đặc sắc nhất đất nước Bhutan.. Tu viện này nằm “chênh vênh” trên độ cao 3.108m so với đồng bằng Paro. Từ “Taktshang” dịch ra nghĩa là “Tu viện ẩn náu của hổ”, và "ẩn náu" đằng sau tu viện hùng vĩ này là cả một huyền thoại “sống”.
Sau khi ăn trưa, đoàn tiếp tục lên đường đi Thimphu. Đoàn ăn tối và nghĩ qua đêm tại khách sạn Migmar

Ngày 3: Tham quan Thimphu
Sau bữa điểm tâm. Xe và hướng dẫn viên sẽ đưa quý khách đi tham quan Thư Viện Quốc Gia. nơi mà còn lưu giữ lại rất nhiều những tài liệu, bút tích Phật Giáo cổ xưa, cách nay hàng trăm năm, bên cạnh đó là các ấn phẩm về văn hóa và tôn giáo của vùng Himalaya trong thời hiện đại.
Bảo Tàng Di Sản Và Dệt May : Bảo tàng này được mở vào năm 2001, nơi sẽ cho quý khách thấy nhiều cổ vật, dấu tích về đời sống thời xưa của người Bhutan , từ việc lấy chỉ từ những sợi lông bò tây tạng, từ những cây trong rừng đến việc người phụ nữ Bhutan chăm chỉ dệt tay thành những bộ trang phục cho những người thân trong gia đình như nào. Trong bảo tàng cũng lưu giữ bộ trang phục cưới truyền thống của người dân Bhutan.
Nhà Tưởng Niệm Quốc Gia : Nơi mà ý tưởng ban đầu được khởi xướng bởi vị vua thứ 3 của đất nước này, Jigme Dorji Wangchuck, đề chúc phúc cho sự hòa bình phồn thịnh của thế giới. Công trình hoàn thành vào năm 1974, sau khi vị vua này băng hà. Tất cả những nét sơn, thiết kế, tượng ở nơi này đều mang hơi hướng tín ngưỡng Phật Giáo.
Đoàn thưởng thức chương trình biểu diễn văn hóa Bhutan.

Tham quan Trashichhodzong: Là một tu viện lớn của thủ đô, hiện đang này là cơ quan hành chính của nhà nước, nơi đặt ngự phòng của Vua, và rất nhiều cơ quan khác thuộc bộ máy cai trị của nhà nước. Đây cũng là nơi ngự giá vào mùa hè của các vị lãnh đạo Phật Giáo
Handicrafts Emporium : Khu vực hàng thủ công mỹ nghệ được điều hành bởi chính phủ, nơi trưng bày rất nhiều sản phẩm thủ công,thêu tay. Tại đây quý khách có thể thấy rất nhiều sách về đất nước Bhutan, Phật Giáo, và nền văn hóa Himalaya tồn tại gần hằng trăm năm, thăm cơ sở sản xuất thuốc thảo dược được chế biến từ các cây thảo mộc trên rừng

Ngày 4: Thimphu – Punakha: (Cao 1310m so với mặt biển, khỏang cách 76 km, thời gian lái xe khỏang 3 giờ).
Trên đường đi Punakha, nếu thời tiết thuận lợi, đoàn sẽ ngắm đỉnh của ngọn Himalaya hùng vĩ, đoàn tiếp tục ñoaøn ñi tham quan vào lễ bái Đền Chimi Lhakhang được Lama Drukpa Kunley a.k.a Divine Madman xây dựng vào thế kỷ 15. Đây là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất ở Bhutan, Phật tử ở khắp nơi thường hành hương đến đây để nhận sự gia trì của Ngài Lama Drukpa Kunley để cầu tự, muốn cầu cho có con thì có con, muốn cầu cho con trẻ ngoan khỏe thì có con trẻ ngoan khỏe…
Sau đó đoàn đi bộ khoảng 20 phút đến Đền Punakha Dzong do Ngài Shabdrung Ngawang Namgyel xây dựng vào thế kỷ 17 giữa 2 con sông Mo Chhu (sông Mẹ) và Pho Chhu (sông Cha). Phong cảnh ở đây rất đẹp và thanh bình. Kiến trúc nghệ thuật lâu đời tinh xảo được vẽ bằng tay nên nó được mệnh danh là Pencil House (ngôi nhà viết chì!). Khí hậu ấm áp tại Punakha làm nó trở thành một trong những thung lũng phì nhiêu nhất Bhutan

Ngày 5: Punakha – Gangtey – Trongsa (khỏang cách 129 km, thời gian lái xe khỏang 5 giờ).
Sau khi ăn điểm tâm, đoàn đi tham quan thung lũng của dãy Himalaya, Gangtey Gompa Monastery.
Đoàn tiếp tục tham quan Trongsa Dzong, xây dựng năm 1644, tham quan Ta Dzong. Tối đoàn nghĩ tại Yangkil Resort.

Ngày 6: Trongsa – Bumthang. (Cao 2800m so với mặt biển, khỏang cách 67 km, thời gian lái xe khỏang 2 giờ).
Đoàn tham quan Jakar Dzong, Jambay Lhakhang, Tamshing Lhakhang và Nyingmapa temple, Kurjey Lhakhang.
Ăn tối, nghĩ tại Yu-Gharling Resort.

Ngày 7: Tham quan Bumthang (Cao 1310m so với mặt biển, khỏang cách 76 km, thời gian lái xe khỏang 3 giờ).
Sau khi ăn sáng, đoàn bắt đầu chuyến du ngoạn đến ngắm cảnh thiên nhiên tại thung lũng Ura, tham quan nông trại của người Bhutan, nghĩ đêm tại Yu-Gharling Resort.

Ngày 8: Bumthang – Thimphu (khỏang cách 230 km, thời gian khỏang 7 giờ).

Sau khi ăn sáng, đoàn lên đường về Thimphu. Tham quan Wangdi Phodrang Dzong, và các thắng cảnh dọc đường đi.

Ngày 9: Thimphu – Paro (58 km)
Sau khi ăn sáng tại khách sạn. Từ thủ đô Thimphu (Bhutan), lái xe khoảng 40 phút đến Tu viện Tango, đây là trường đại học Phật giáo duy nhất ở Bhutan đào tạo các vị Rinpoche cao cấp của Kim cang thừa, trong đó có Ngài Khamtrul Rinpoche (Chủ tịch Hội nghị thường niên dòng truyền thừa Drukpa của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ 12 được tổ chức ở Nepal) đã tốt nghiệp tiến sĩ Phật học và Ngài Thuksey Rinpoche đang theo học
Tiếp theo đoàn sẽ tham quan và lễ bái Đền linh thiêng Kyichu Lhakhang là ngôi đền lâu đời nhất Bhutan được xây dựng vào thế kỷ thứ 7. Cấu trúc của ngôi đền này là sự kết hợp hài hòa độc đáo bởi 2 ngôi đền “song sinh”. Một ngôi được Ngài Songtsen Gampo (Vua Tùng Tán Cương Bố của Tây Tạng, là Đức Tạng Vương đã xây dựng Đền Jokhang linh thiêng nhất Tây Tạng và Cung điện Potala ở thủ đô Lhasa của Tây tạng trải qua nhiều đời các Đạt Lai Lạt Ma) xây dựng vào thế kỷ thứ 7, ngôi đền còn lại do Hoàng Hậu Bhutan mới xây vào năm 1968.

Ngày 10:
Sáng đoàn ra sân bay đón chuyến bay Bhutan – Bangkok 11:30 – 16:55
Đoàn về nghĩ ngơi tại khách sạn ở Bangkok.

Xin các bạn lưu ý: Vì đường ở Bhutan phần lớn là đồi núi nên dù khoảng cách không xa nhưng thời gian đi khá lâu, đường đèo quanh co, và khá nguy hiểm.

Lần trước sếp mình đi bị hư thẻ chụp hình nên lần này đi về mình sẽ chia sẽ thêm với các bạn.

yilka
23-02-2011, 13:40
Thanks bạn ttrangnt, vậy theo bạn nói, mình tính chi phí trung bình cho 1 người đi Bhutan theo đoàn của bạn 10 ngày là:

180x9 (đêm) + 20 USD visa + 600 USD (chặng BKK-Paro-BKK) = 2,240 USD để từ Bangkok đặt chân vào Bhutan thăm quan và quay về BKK. Ko biết mình tính vậy có đúng ko?

Cảm ơn bạn ttrangnt nhiều, vì thông tin bạn đã post và các thông tin bạn sẽ post trong hành trình tháng 5/2011 sắp tới. Chúc bạn và cả đoàn dịp du lịch thú vị và độc đáo :)

ttrangnt
23-02-2011, 13:55
Chào Yilka,

Về phí và Visa thì đúng rồi, còn vé bay chặng BKK - Paro - BKK ngày 20/02 này họ báo mình là 597 USD/chặng, họ nói ngày mai sẽ báo lại giá vị hiện tại đang nghĩ lễ sinh nhật vua, mình kiểm tra trên mạng thì vé khứ hồi là 890/khách/khứ hồi.

Nheva
23-02-2011, 22:19
nếu vé bay đắt thế thì mình tự bay đến Ấn rồi bay sang Bhutan được ko bạn?

ttrangnt
24-02-2011, 09:01
Hi,

Bay từ Ấn Độ sang thì có các chuyến: Delhi - Paro, Kolkata - Paro, Bodhgaya - Paro và Guwahati - Paro.

Mình thấy các chuyến này đều bay cách ngày, nên bạn nên tham khảo lịch bay trước khi đi.

ttrangnt
24-05-2011, 15:59
Chia tay Bhutan rồi, lòng đầy xuyến sao....

Văn mình không hay được như bạn Yilka, nên mình không dám viết nhiều, mình chỉ chia sẽ cảm nhận của mình với các bạn về đất nước và người dân Bhutan.

Mình đã chia sẽ về thông tin làm visa, các đường đi đến Bhutan. Hôm nay mình chia sẽ thêm một cách đến Bhutan đi qua Bangladesh, tuyến đường theo mình nghĩ là tiết kiệm nhất: HCM - Kuala Lumpur - Dhaka (bangladesh) - Paro (Bhutan). Hai chặng đầu đi bằng Air Asia, chặng sau bay bằng Druk Air.

Đây là sân bay Paro, chỉ có 1 đường băng duy nhất nằm giữa con suối và núi
https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/IMG_2217.jpg

Đường ở Bhutan chủ yếu là đường đèo
https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/IMG_2593.jpg
https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/IMG_2398.jpg

Vì chuyến đi này của mình là theo lời mời sang dự lễ của Lama đền Punakha nên không có đi đến các vùng khác.
Đây là đền Punakha, nơi tổ chức pháp hội.
https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/IMG_2729.jpghttps://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/IMG_2825.jpg
Bức tranh này 1 năm được trưng bày một lần cho người dân đến chiêm bái và đảnh lễ.

Ngày tổ chức pháp hội, các vị Lama của các vùng cùng với người đứng đầu Phật giáo của Bhutan cùng cầu nguyện cho người dân và đất nước. Vào ngày này, Vị Vua và Thủ Tướng cũng đến tham dự. Chuyến này mình đã gặp Thủ tướng tại khách sạn mình ở, Ông ta rất thân thiện chào cả đoàn, bắt tay từng người (sau màn chào hỏi, bắt tay khi ông đi khỏi mình mới biết ông ta là thủ tướng).

Và đây là Vị Vua của Bhutan
https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/IMG_2236.jpg
https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/b01_16975043.jpg

Vua ở Bhutan được 100% dân yêu mến. Đây là vị Vua thứ 5 Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, lên ngôi tháng 11 năm 2008, năm nay 31 tuổi, chưa có vợ, tốt nghiệp trường Oxford ... Ông có một câu nói mà mình rất thích " Throughout my reign I will never rule you as a King. I will protect you as a parent, care for you as a brother and serve you as a son. I shall give you everything and keep nothing; I shall live such a life as a good human being that you may find it worthy to serve as an example for your children"

Ngày mai mình sẽ viết tiếp.

yilka
25-05-2011, 23:35
Thanks bạn ttrangnt về bài chia sẻ, Bhutan mình chưa có dịp đi, năm nay đã kín lịch nên chắc phải năm sau, giờ ngồi hóng bạn post bài :D bạn chia sẻ thêm về đi lại và visa nhé.

Đường bay Dahka-Paro tuy rẻ nhưng ko có visa Bhutan thì khó lòng checkin đc, mà mún có visa thì cũng phải send qua send lại giấy tờ với agency Bhutan chán chê, công nhận bỏ sức bỏ tiền ra đi Bhutan quả ko dễ, nhưng những gì thu lại đc là kinh nghiệm cả đời! Nhìn cái thangka khổng lồ treo trên Punakha mà mê mẩn, phong cách vẽ khác hẳn với những thangka mình nhìn thấy trong Tây Tạng, Nepal, hay Ấn Độ :D năm sau đi Bhutan chắc mình cũng phải mua 1 tấm nho nhỏ về làm kỷ niệm ^^

honeybee
28-05-2011, 10:58
Thực ra với giá 200-250 usd/ngày bao gồm tiền ăn 3 bữa, khách sạn + guide + transport thì không phải là đắt quá sức tưởng tượng, chỉ hơi đắt thôi.

Mình đang nghiên cứu sơ bộ cung đường BKK - Calcutta (đi Air Asia khoảng 200 usd) - đi tàu đêm từ Calcutta (khoảng 12 tiếng) đến Siliguri (ga New Jalpaiguri). Từ Siliguri có thể đi xe bus/taxi đến Phuntsholing (khoảng 4 tiếng) là cửa khẩu quốc tế đường bộ của Bhutan. Cách này mình được 1 đồng chí Bhutan chỉ cho vì vé máy bay BKK-Paro đắt quá. Mình cũng chưa nghiên cứu kỹ việc các công ty du lịch sẽ đón đưa mình như thế nào từ Phuntsholing vì đang định đi bằng đường khác không qua công ty du lịch, nhưng cũng xin chia sẻ với mọi người ở đây là không nhất thiết phải bay (nếu có nhiều thời gian), có điều cần negotiate với công ty du lịch phía Bhutan đến pick up mình ở cửa khẩu Phuntsholing. Từ Phuntsholing đến Paro khoảng 6 tiếng ô tô nữa.

yilka
28-05-2011, 12:56
@ honeybee:

Về Bhutan dành cho khách nước ngoài thì bạn phải bay ít nhất 1 chặng (tức là đi đường bộ vào và bay ra, hoặc bay vào rồi đi đường bộ ra, và tất nhiên còn lựa chọn bay cả 2 chặng). Nói chung là ko bay ko đc, chính phủ Bhutan bắt vậy :D Tuyến đường bộ mà bạn đưa ra là cách duy nhất vào Bhutan bằng đường bộ, và cũng đc người Ấn Độ với Pakistan sử dụng nhiều vì họ ko mất visa. Còn du khách nước ngoài như chúng ta thì khó hơn, tuy vẫn đi đc nhưng mất thời gian gửi qua gửi lại visa với agency và phải lo confirm book phòng chứ ko dễ và nhanh như bay 2 chiều.

Giá 200 USD/ngày thì giờ ko còn nữa, sắp tới sẽ tăng lên 250 USD/ngày :| Tiền này chưa bao gồm vé máy bay của DrukAir bay vào/ra Bhutan (thêm vài trăm nữa), tiền surcharge (40USD/đêm cho đoàn 1 người, hay 30USD/đêm cho đoàn 2 người, free nếu từ 3 người trở lên). Khách sạn thì chỉ 3 sao thôi, còn mún loại 5 sao như Lương Triều Vỹ làm đám cưới bên Bhutan thì lại thêm vài trăm/đêm. Túm cái váy lại là ko phải đắt mà là quá đắt :D nhưng mà vẫn phải đi ^^

GOAL
28-05-2011, 19:40
Túm tụm lại là với 3000USD thay vì sẽ làm được 1 chuyến vòng quanh mấy nước Châu Âu ( Pháp - Đức - Ý - Bỉ - Hà Lan ... ) thì bi giờ chỉ được đi mỗi 1 Bhutan duy nhứt thui ạ ? Khiếp . Đắt đến đỏ người . :D

ttrangnt
31-05-2011, 10:16
Một buổi làm lễ tại dzong của các nhà sư phái Mật tông
https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/DSC_3204.jpg

Hoa táo
https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/DSC_2455.jpg

Ven đường đi thỉnh thoảng có những người trải bạt bán dọc đường các loại rau, củ.
https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/IMG_2898.jpg

Động linh thiêng của Đức Liên Hoa Sanh gọi là Tu viện Taktsang Dzong hay Tiger’s Nest. Tu viện Phật giáo Taktshang được xây dựng lại năm 1692 là một trong những địa điểm tín ngưỡng tôn giáo đặc sắc nhất đất nước Bhutan.. Tu viện này nằm “chênh vênh” trên độ cao 3.108m so với đồng bằng Paro. Từ “Taktshang” dịch ra nghĩa là “Tu viện ẩn náu của hổ”

https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/IMG_3155.jpg

Đền Punakha Dzong
https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/IMG_2752.jpg

Đền Punakha Dzong do Ngài Shabdrung Ngawang Namgyel xây dựng vào thế kỷ 17 giữa 2 con sông Mo Chhu (sông Mẹ) và Pho Chhu (sông Cha). Phong cảnh ở đây rất đẹp và thanh bình. Kiến trúc nghệ thuật lâu đời tinh xảo được vẽ bằng tay nên nó được mệnh danh là Pencil House (ngôi nhà viết chì!). Khí hậu ấm áp tại Punakha làm nó trở thành một trong những thung lũng phì nhiêu nhất Bhutan.
Con sông bên phải của Punakha Dzong là sông mẹ Mo Chhu, bên trái là sông cha Pho Chhu.

https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/IMG_2221.jpg

Nơi làm việc của các lãnh đạo chính quyền Bhutan.
https://i1212.photobucket.com/albums/cc441/ttrang_golf/IMG_2424.jpg

KinqV
15-10-2011, 00:55
http://tuoitre.vn/The-gioi/460304/Vua-Bhutan-ket-hon-voi-nu-thuong-dan.html

Đất nước này có ông vua vừa mới cưới vợ xinh xinh nè.

https://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/10/12/cuoi-4.jpg

SơnAnh
04-11-2011, 12:46
Thèm quá nhỉ, nhưng cái này chắc phải lên kế hoạch dài hạn rồi

peccovn
10-09-2012, 12:49
Hôm mình ở Kathmandu, thấy mấy agent bán tour đi Bhutan quá chừng nhiều mà mấy bạn trong group đều đuối hết nên k đi được. Tiếc quá, nếu đi thì tiết kiệm được tiền vé máy bay cũng mấy trăm $$$ rồi hic hic

hoangvanphuong75
12-09-2012, 21:08
@tháng 7 vừa qua có ở bến xe Esplanade Kolkata, thấy có xe đi Bhutan của VP du lịch đặt tại đó. Không biết ai đã đi bằng đường này chưa, vì time from Kolkata to biên giới Bhutan và Darjeeling same same nhau! giá vé rẻ lắm.

Vivian
13-09-2012, 15:32
Cái gì mà trái tim để lại Bhutan, sao sống phải khổ vậy? Có đi du lịch đâu thì cũng chỉ là been there, done that, trong lúc đi thì sướng, về nhà cày cuốc để sướng những chuyến tiếp theo, đi để về vật vã thì đi làm gì cho khổ. Ban đầu còn xếp Bhutan vào vị trí khoảng số 10 trong danh sách mấy nơi sẽ đi, đọc xong quả quảng cáo nửa vời ở đây thì mời Bhutan out khỏi top 10 nhé, ghét.

vietlove
15-09-2012, 17:58
Tim thông tin nghe nói Bhutan cấm thuốc lá và không cho hút thuốc lá.. thế mình đem theo rồi ngồi hút trong KS có sao không ạ??? Bạn gì ấy đại diện du lịch Bhutan ơi (Phuson travel), bác đã bên ấy rồi sao bác không làm 1 list về "to do or not to do" o Bhutan để anh em biết, thêm kinh nghiệm cho hành trình
O Bhutan xài tiền USD được không bác? hay phải đổi ra tiền Bhutan vậy bác???
Thanks Bác

vietlove
15-09-2012, 17:59
Cái gì mà trái tim để lại Bhutan, sao sống phải khổ vậy? Có đi du lịch đâu thì cũng chỉ là been there, done that, trong lúc đi thì sướng, về nhà cày cuốc để sướng những chuyến tiếp theo, đi để về vật vã thì đi làm gì cho khổ. Ban đầu còn xếp Bhutan vào vị trí khoảng số 10 trong danh sách mấy nơi sẽ đi, đọc xong quả quảng cáo nửa vời ở đây thì mời Bhutan out khỏi top 10 nhé, ghét.
Bhutan đâu có lỗi

vietlove
20-09-2012, 15:47
Threat này close rổi hả MOD??? sao không có thêm ý kiến chia sẻ gì hết à??? Có ai đã từng đi Bhutan chưa a? Cho mình xin chút xíu kinh nghiệm về sân bay, visa & chỗ ăn chơi mua sắm ở bhutan. Tháng 10 này mình lên đường rồi

vietlove
21-09-2012, 12:29
Paro buổi tối có chỗ nào ngồi chơi uống cafe hoặc đại loại khu phố Tây không bạn??? Bhutan đầy bí ẩn. Mình tìm mãi trên mạng mà thông tin rât ít.. Còn các diễn đàn du lịch của nước ngoài mình đọc thật tình không hiểu hết..
Cho mình hỏi thêm là Landing Visa tại sân bay Paro có lâu không bạn? Có cần bản photo vé máy bay, hình thẻ 3x4 hoặc hồ sơ gì cần thiết không bạn? (tất nhiên công văn Visa mình đã có)

mims
27-09-2012, 16:31
Mình đã book vé sang Nepal vào cuối năm nay, định sẽ kiếm tour đi Bhutan từ Kathmandu nếu được. Không hiểu có bạn nào có kinh nghiệm đi chưa? Hay có thông tin tour nào thì giới thiệu giúp mình với. Cả chuyển đi của mình khoảng 14 ngày, định ở Bhutan khoảng 4-5 ngày.

Nguyet Luoi
04-11-2012, 18:24
Chào bạn,

Tôi đã đi Bhutan 12 ngày trong tháng 9 vừa qua. Nhà nước Bhutan không cho phép du lịch ba lô ! Tôi đi tour cá nhân (private tour) nên hơi mắc, nhưng với chất lượng dịch vụ, xe & khách sạn, phong cảnh và con người...v.v thì tôi thấy rất xứng đáng.

Giá cả và vài thông tin cho Bạn tham khảo đây:

1 đêm/ 1 khách lẻ : USD 225
Nếu đoàn từ 2 khách trở lên, sẽ được giảm giá. Nhưng giá thấp nhất vẫn là USD 200/ khách / đêm vì đó là quy định của chính phủ Bhutan.

Phụ thu tour cá nhân (tour 1 khách): USD 40 / 1 ngày

Phí visa: USD 20

Phí cho Quỹ phát triển du lịch Bhutan : USD 10

Vé máy bay từ BKK to Paro: USD 920

Vé máy bay có thể rẻ hơn nhiều nếu bay từ các sân bay láng giềng như từ Kathmandu, Bagdogra và Dhaka. Tôi thấy rất nhiều đoàn Treking từ châu âu sang bằng sân bay Dhaka.

Không thể đi bằng đường bộ , xe buýt vì các đường bộ từ Ấn và Nepal qua đều không không dành cho khách du lịch mà dành cho dân Ấn độ và Nepal, không cần visa qua Bhutan. Các xe buýt chạy theo “sở thích” của tài xế. Nếu tài xế đói bụng thì sẽ dừng lại , đi ăn cơm rồi sau đó sẽ chạy xe tiếp, hihihi !

Quy định trang phục khi vào thăm các di tích: quần dài, áo có cổ và có tay . Nếu áo không có cổ thì phải dài tay

Đi vào các phòng trong Dzong thì phải tháo giày ra, không được chụp hình. Vào các Dzong quan trọng thì phải gửi ba lô tại các locker phía ngoài và cảnh sát sẽ khám xét ba lô của bạn.

Khi bạn đi ra (hay đi vào) địa phận của 1 tỉnh, Bạn phải dừng lại để khai báo vi sa và chương trình tour tại các Trạm Kiểm Soát Nhập Cư (Check Point for Immigration).

Nếu bạn đi cuối năm thì sẽ rất rất lạnh ! NHưng được 1 điều là bạn có thể xem Đàn Cò di cư từ Tây Tạng về thung lũng Gangtey.

Nếu bạn muốn thêm thông tin chi tiết thì liên lạc với tôi theo email [email protected]

Nguyet Luoi
04-11-2012, 18:35
Thị xã Pa ro bé tí , chỉ có 2-3 con đường nên không có nhiều lựa chọn cho bạn về đêm. Bạn nên đi tới thủ đô Thimphu, nhiều quán ca phe cho bạn. Hoàn toàn không có phố Tây ở Thimphu !!

Vi sa của bạn sẽ được cấp ngay sau bạn đóng xong tiền cho cty Du lich ở phía Bhutan. Sau khi Bạn có vi sa thì bạn mới mua vé máy bay được ! bạn phải có vi sa thì quầy check-in của DrukAir mới làm thủ tục cho Bạn lện máy bay :(

Thủ tục du lịch vào Bhutan cực kỳ chặc chẽ !!

mims
06-11-2012, 11:23
Cảm ơn Nguyet Luoi nhiều nhé. Tình hình là do thời gian và budget hạn chế nên tớ quyết định sẽ đến Bhutan dịp khác. Đợt này tập trung giải quyết bạn Nepal :) .. Rất hi vọng 1 vài năm nữa sẽ có nhiều cơ hội cho du lịch bụi ở Bhutan hơn!!

Nguyet Luoi
02-03-2013, 22:34
có vái bạn mail cho mình và hoi thông tin du lịch Bhutan. Sau day la dia chi email cua Anh Sithar Tamang cua cong ty du lich ben Bhutan, các ban liên lạc trực tiếp nhé : [email protected] hay là [email protected]

Wangchenha
10-05-2013, 10:49
Chào các bạn Phượt. Mình có đọc hết các nhận xét của các bạn về Bhutan, mình vui là có rất nhiều bạn Việt Nam cũng yêu mến Bhutan như mình. Có lẽ mình là người Việt Nam duy nhất kết hôn với người Bhutan và định cư ở đây. Ông xã mình là Sonam Wangchen giám đốc công ty Bhutan Excursion ( www.bhutantour.bt), bên mình có tour đặc quyền là cưỡi ngựa xem hoa và mùa đẹp nhất để đi tour này là tháng 6 và tháng 7, hoa nở rất đẹp. Tour Bhutan được chia làm 2 mùa, thấp điểm là tháng 6,7,8,12,1,2 và mùa cao điểm là tháng 3,4,5,9,10,11 . Gọi là mùa thấp điểm vì tháng 6,7 ,8 là mùa mưa ( nhưng thực tế chỉ có tháng 7,8 là mùa mưa nhưng chỉ mưa nhiều về đêm chứ ban ngày ít mưa), tháng 6 không có mưa mà tháng 6 là tháng hoa nở rực rỡ nhất,tháng 12,1,2 là những tháng lạnh nhất của Bhutan , các núi đồi gần như bị phủ kín bởi tuyết và các cây đều bị trụi lá và thay mầu, nhìn như những cây chết khô nhưng thực tế cây chỉ ngủ đông đến tháng 4 là cây mọc lại lá và xanh trở lại ( ngoại trừ cây Đào và mận thì mặc dù trụi hết lá vào tháng 12,1,2 nhưng hoa vẫn nở kín). Tháng cao điểm thời tiết đẹp, không lạnh,không mưa và có rất nhiều lễ hội, Và trong đó có tháng 9 là tháng full lễ hội cho cả tháng khắp nơi toàn Bhutan. Giá tour và vé máy bay cho tháng thấp điểm thấp hơn tháng cao điểm.Từ ngày mình chuyển sang Bhutan sống công ty mình đón khá nhiều khách từ đầu Hà Nội và Sài Gòn của các công ty du lịch.Công ty ông xã mình có chế độ ưu tiên đặc biệt cho các bạn đồng hương Việt Nam của mình với giá tour ưu đãi như dành cho các đại lý du lịch gửi và bên công ty mình cũng đang dạy tiếng Việt cho một số hướng dẫn địa phương để các bạn hướng dẫn có thể giao lưu chút tiếng Việt với Du khách Việt Nam. Ngoại trừ tháng 9 và 10 mùa lễ hội cao điểm nhất thì các bạn phải đặt tour trước vài tháng vì rất đông du khách sang nên vé máy bay full ( các bạn chỉ cần chuyển tiền trước cho công ty mình tiền vé máy bay còn tiền tour các bạn chỉ cần chuyển trước ngày khởi hành 10 ngày là được vì bên mình sau khi bạn chuyển tiền chỉ cần 24 giờ sau là mình lấy được visa cho các bạn, visa online nên rất dễ) còn lại các tháng khác việc đặt tour dễ hơn, vé máy bay dễ hơn. Bắt đầu từ năm 2012 chính phủ đã mở thêm đường bay trực tiếp từ Singapore sang Bhutan và tăng cường thêm chuyến bay cho đường bay Bangkok - Paro( Bhutan) mỗi tuần có 4 ngày có 2 chuyến bay từ Bangkok sang Paro và 3 ngày còn lại mỗi ngày một chuyến bay nên du khách dễ sang Bhutan hơn.

Rất mong được các bạn đồng hương Việt Nam ủng hộ . Các bạn có thể liên hện với mình qua hòm mail [email protected] hoặc [email protected] , nếu các bạn dùng viber có thể gọi miễn phí cho mình qua số máy 00975.17269148 hoặc số ông xã mình Sonam Wangchen 00975.17633617 . Bên mình có thể thiết kế tour theo yêu cầu của các bạn hoặc các bạn có thể tham khảo các chương trình tour của bọn mình qua website công ty mình : www.bhutantour.bt

Wangchenha
12-05-2013, 12:57
Bên mình có tour Juniper Trail 10 ngày đặc quyền mà rất nhiều du khách thích mình up lên đây để các bạn tham khảo:

The Juniper Trail – Trekking above the clouds

This itinerary offers an in-depth experience of Bhutan combining a short trek with a diverse insight into the country’s culture; which makes this a fascinating place to visit. The proposed trek is an absolute gem as it unfolds spectacular landscapes and takes you off the beaten path. We were the first people to research the route in 2006 and were fortunate enough to discover an absolute classic. We also had the honor of naming it - The Juniper Trail. Now our guides consider this to be the best short trek in Bhutan, offering rewards normally reserved for much longer itineraries in the high Himalaya.
In the lower valleys, the landscapes are dominated by striking dzongs (fortresses) or monasteries that are visually spectacular and truly fascinating places to visit.
Day 01: Bangkok – Paro
Flying into the country’s only airport, in the beautiful Paro valley, the clear mountain air, forested ridges, imposing monasteries and welcoming Bhutanese people in their striking national dress, provides a breath-taking first impression.
On arrival at Paro airport, after immigration and custom formalities, your guide from Bhutan Excursions for the trip will receive you and transfer you to the hotel.

This beautiful valley encapsulates a rich culture, scenic beauty and hundreds of myths and legends. It is home to many of Bhutan’s oldest temples and monasteries, the country’s only airport, and the National Museum. Mt. Jomolhari (7,300m) reigns in white glory at the northern end of the valley, its glacial waters plunging through deep gorges to form the Pa Chu (Paro River). The Paro valley is one of the kingdom’s most fertile, producing the bulk of Bhutan’s famous red rice from its terraced fields.

After having a bit of relaxation in the hotel, we will visit the following places in Paro;

Rinpung Dzong
Built in 1646 by Shabdrung Ngawang Namgyal, the “fortress of the heap of jewels” stands on a hill above Paro Township. The approach to the Dzong is through a traditional covered bridge (called the Nemi Zam) and then up a paved stone path running alongside the imposing outer walls. The valley’s annual springtime religious festival, the Paro Tsechu, takes place in the courtyard of the Dzong and on the dance ground on the hillside above.

Dungtse Lhakhang
Dungtse Lhakhang, the little three-storied chorten-shaped temple, was built in 1421 by Thangtong Gyelpo to subdue the ogress on the top of whose head it is said to be built. The 25th Head Abbot of Bhutan restored it in 1841, Sherab Gyeltshen and the names of the Paro donors can still be seen written on the wooden pillars of the ground floor.
Men of great stature and strength known as the “Nya goe” were employed in the construction to lift the massive pillars used in the temple. It is said that on the day of construction, the founder himself appeared in the form of five vultures, and circled the temple showering his blessings before taking flight to Tibet. One can also see the central tower (utse), the pinnacle of the temple, chained from four directions to the roof of the temple. It is believed that while the consecration was being performed the central tower moved, attempting to fly to Tibet. Thus to stop it from its flight the central tower was chained down.
This temple is unique in Bhutan as its paintings show the progressive stages of Tantric Buddhist philosophy as well as the most important deities and figures of the Drukpa Kagyudpa School.
Kyichu Lhakhang
The Jowo Temple of Kyichu is one of the oldest temples in Bhutan, originally built in the 7th century by the Tibetan Emporer Songtsen Gampo. It is considered to be one of the 108 border taming temples he built.
In 1971 HM Kesang Choden Wangchuck, the Queen of King Jigme Dorji Wangchuk, built a Guru Temple next to the old Jowo Temple which was consecrated by HH Dilgo Khyentse Rinpoche. Since then, the annual rites of great accomplishment for the deities Vajrasattva, Palchen Heruka, and Vajrakilava have been held in this temple for the well being of the country under the patronage of HM Kesang Choden Wangchuck.
There is a belief that the two orange trees in the courtyard of Kyichu Lhakhang bear fruit throughout the year.
Altitude at Paro: 2300m
Overnight –Tenzinling Resort in Paro or similar

Day 02: Hike to Tiger’s Nest Monastery
Today, we will hike to the famous cliff-hermitage called Taktsang, the “Tiger’s Nest.” This monastic retreat is built into a sheer cliff face high above the Paro valley. Legend has it that the Tibetan Buddhist saint Padmasambhava flew across the Himalayas on the back of a tiger and landed here, bringing Buddhism to Bhutan. The trail to the monastery climbs through beautiful pine forest and an occasional grove of fluttering prayer flags.

After visiting what is known as one of the most venerated pilgrimage sites in the country, we will go off the beaten track further up to the temples that are on the hill tops above Tiger’s Nest. It’s so peaceful there and you can really communicate with nature as you enjoy the views from the top be it that of mountains or the valley. No wonder that some monks have chosen this place to meditate for the rest of their lives. They say heaven is a place on earth – perhaps this is one such place. Anyway it is as close as you can get to in a day!

Coming back, we are following a different path that takes us through the pristine thick forest of oaks and rhododendrons festooned with Spanish mosses.

Approximate walking time: 06 hours. Altitude at Paro: 2300m
Overnight –Tenzinling Resort in Paro or similar

Day 03: Paro - Thimphu
Today, we will take a drive to Thimphu which is perhaps the most unusual capital city in the world, is the seat of government, home to Bhutan’s royal family, the civil service, and foreign missions with representation in Bhutan. It is also the headquarters for a number of internationally funded development projects.

Thimphu has a special charm and it is fascinating to sit and watch a gathering of local people in the town square, wearing their traditional dress and going about their business in a typically unhurried Bhutanese way.

Your sightseeing in Thimphu includes visit to the following places:

Changangkha Monastery
Built in 12th century, Changangkha Lhakhang is the oldest temple in Thimphu. It is hovering over a ridge above Thimphu, near Motithang. Lama Phajo Drukgom Zhigpo who came to Bhutan from Ralung in Tibet chose this site to build this lhakhang. The Lhakhang houses Chenrizig, eleven headed, thousand-armed manifestation of Avolokitesawara (God of compassion) as the central statue.There are large prayer wheels inside the Lhakhang and many small ones on the walls outside the lhakhang.

Archery Ground
Archery is Bhutan’s National Sport. Archery matches are among the most picturesque and colorful events you will find here and well worth a visit. There are formal competitions on many weekends, and archers practice most afternoons and weekends when there is no competition. It’s easy to find a session to watch.

There are several customs and practices attached to the activity that we wouldn't see in any other country!

Weekend Market (not on Monday, Tuesday and Wednesday)
Most of the Thimphu’s population and many valley dwellers converge on the bustling weekend market, held down by the river side. A wide range of food stuffs and local arts and crafts are sold at the market, which runs from Friday afternoon to Sunday. A visit to the market provides great photo opportunities, as well as the chance to mingle with local people and perhaps buy some souvenirs.

Tashichhodzong
The “fortress of the glorious religion” was initially erected in 1641 and rebuilt by King Jigme Dorji Wangchuk in the 1960s. While other governments around the world ensconce themselves in fortresses of stone and steel, the seat of Bhutan's Royal Government is in a building that mirrors the country's culture and its people.

The building we see today is largely a modern affair, built in 1962 when His Majesty Jigme Dorji Wangchuk moved the government to Thimphu after a fire at its original location.
The complex's central tower is original. Tashichhodzong houses the main secretariat building, throne room of His Majesty the King of Bhutan. During the warmer summer months the monk body headed by His Holiness, the Je Khenpo, makes its home in the Dzong.

Motithang Takin Preserve
A short distance up the road to the telecom tower is a trail leading to a large fenced area that was originally established as a mini-zoo. The king decided that such a facility was not in keeping with Bhutan's environmental and religious convictions, and it was disbanded some time ago.
The animals were released into the wild but the takins, Bhutan's national animal, were so tame that they wandered around the streets of Thimphu looking for food, and the only solution was to put them back into captivity. It's worthwhile taking the time to see these oddball mammals. The best time to see them is early morning when they gather near the fence to feed. It's a five-minute walk from the road to a viewing area where you can take advantage of a few holes in the fence to take photographs.

Approximate driving time – 01 hour. Altitude at Thimphu - 2400m
Overnight- Ro Chog Pel Hotel in Thimphu or similar

Wangchenha
12-05-2013, 12:58
( phần tiếp của tour Juniper Trail)

Day 04: Thimphu – Punakha
This morning, we will take a drive to Punakha across Dochu La (3050m) from where one can have a spectacular view of the Himalayas to the north when the sky is clear. The pass is marked by 108 chortens (Stupa) which are Buddhist reliquaries, memorials to the teachings of the Buddha. Sometimes actual relics of the Buddha or revered monks are inserted into the dome of the stupa, but whether or not there are relics inside, the stupas mark the landscape with reminders of the Buddha’s teachings. It’s then just about one hour drive down to sub-tropical Punakha Valley.

In Punakha, we will visit the Punakha Dzong that was built by Shabdrung, in 1637, on a strategic place at the confluence of Pho Chu and Mo Chu rivers. The Dzong has played a hallowed role in the history of Bhutan. It served as the seat of Shabdrung’s government, several foreign delegations were received here in 18th and 19th century, the election and coronation of the first King was observed in 1907 and the Third King convened the first National Assembly in the Dzong. The central monastic body continues to reside here in winter. The embalmed bodies of Shabdrung Ngawang Namgyal and Terton Pema Lingpa are housed on the top floor of the main tower. Damaged by four catastrophic fires and an earthquake, the Dzong has been fully restored by the present King from the latest fire in 1987.

Later, we will take a drive to Talo - the native home town of the queens for our short downhill hike following the beautiful track that links the village of Talo and Nobgang where we will see village and the farmhouses to have intimate insight into the Bhutanese way of living.

Approximate driving time: 02 hours. Altitude at Punakha: 1300m
Overnight – Zangthopelri Hotel in Punakha or similar


Day 05: Punakha - Chuzomtoe
We will take a drive back to Thimphu and have some time to stroll through the downtown before resuming our further drive to Chuzomtoe, the starting point of our trek – The Juniper Trail. We will spend the first night at camp from where there is a superb view of Bhutan’s Himalaya on a clear day.

Approximate driving time - 04 hours. Altitude at Chuzomtoe - 3310m
Overnight – Camp at Chuzomtoe
Day 06: Chuzomtoe - Tsendu La (05-06 hours)
If you’re up early and skies are clear, you’ll enjoy sunrise over the eastern Himalaya. The trail runs gradually up along the ridge for over two hours till the base of a treeless peak, occasionally passing by beautiful meadows that are being used by the yak herders to keep their yaks in winter. The trail then traverses for sometime before you make your way up through the thick alpine forest of firs, rhododendrons and junipers to Tsendu La, a beautiful meadow on top of the ridge with breath taking views, be it of mountains or of valleys underneath.

Overnight - Camp at Tsendu La (3775m)
Day 07: Tsendu La - Pangka La (05-06 hours)
After the late breakfast, we will trek down the hill till we get to Dongle La pass (3565m) which is marked by an old two legged Chorten (stupa). This pass is along the forsaken ancient mule track between Paro and Ha valleys. This route was like the present day highway not so long ago, with traffic of mules and people being the beast of burden in the same way. From here, the trail goes gradually up through the alpine forest till you get above the tree line in the vicinity of huge meadow of Pangka La.

Overnight - Camp at Pangka La (4150m)

Day 08: A day at Pangka La
It is worth rising up early in the morning to see the sun rise over the eastern Himalayan mountains or just to experience the solitude of this heaven like place on earth. We will spend the day on this mountain, contemplating and enjoying the beauties of nature to the fullest.

Overnight: Camp at Pangka La (4150m)
Day 09: Pangka La - Chele La (05-06 hours)
After breakfast, we will start the last day of our trek sliding down slowly along the wide and well used yak’s trail for a while till it gets level. Along the ridge, we will come across some yak herder’s camps and then we have a short climb before we make our way down to yet another abandoned mule track at Dzongle La (3565m). From here, the path gets more of level traversing along one side of the rocky ridge till you get to the finishing point of your trek at the highest motor able pass in the country which is marked with grove of fluttering prayer flags known as Chele La (3750m).

Altitude at Paro: 2300m
Overnight – Tenzinling Resort in Paro or similar

Day 10: Paro – Bangkok
After breakfast in the hotel, drive to the airport in time to catch up your onward flight. Your escort from Bhutan Excursions will bid you farewell and soon the remote and legendary Dragon Kingdom disappears again behind its guardian mountains.
TASHI DELEK & GOOD LUCK!

Wangchenha
18-05-2013, 10:39
Có bạn nào quan tâm đến tour Festival thì nghiên cứu thử chương trình này của công ty Bhutan Excursions nhé! Festival cổ nhất ở Bhutan ở vùng quê hẻo lánh, nơi truyền hình còn xa lạ đối với người dân ở đây! ( www.bhutantour.bt) Đt : 0097517633617 - 0097517269148

Eastern Dragon Fest
This amazing tour takes us all the way across the Himalayan Kingdom of Bhutan, from the western to the eastern borderlands, all through some of the most beautiful and unspoilt sceneries. The highlight and the main event of this trip, is a little known festival in one of the hamlets of Lhuntse, Bhutan’s most remote eastern regions.
The three-day festival called Wangshing Rabna gives you the chance to experience an event which has been practiced unchanged for centuries. Everyone is welcomed and treated as family, whether you are a local, a foreigner, or visiting from another part of Bhutan. You will interact with the performers and festival goers and are encouraged to participate in all the very unique Wangshing Rabna rituals and traditions. This is total immersion. You are not a tourist on the sidelines. Ancient customs will be followed from the time the locals welcome you until they say farewell.
This annual Wangshing Rabna is held only in this place, by these local people, to pay homage to Guru Rinpoche, who they consider as second Buddha. In no other part of the country will you see the mask dances or other rituals performed here.
Each year, quite large numbers of foreign travelers visit the most well-known festivals, at Thimphu and at Paro but at this festival there will be very few outsiders and this will make the experience even more special, as we stroll amongst the colorful masked dancers and the equally colorful audience dressed in their finest costumes.
For the first time in history, a group of five tourists participated in this festival last year. They state that it was “a profound experience, the chance of a lifetime.”

21st Sep, 2013: Bangkok – Paro
22nd Sep, 2013: Paro – Punakha
23rd Sep, 2013: Punakha – Bumthang
24th Sep, 2013: Bumthang
25th Sep, 2013: Bumthang – Mongar
26th Sep, 2013: Mongar – Minjey
27th Sep, 2013: Minjey
28th Sep, 2013: Minjey
29th Sep, 2013: Minjey
30th Sep, 2013: Minjey – Bumthang
01st Oct, 2013: Bumthang – Tongsa
02nd Oct, 2013: Tongsa – Thimphu
03rd Oct, 2013: Thimphu
04th Oct, 2013: Thimphu – Paro
05th Oct, 2013: Paro - Bangkok

Wangchenha
20-05-2014, 11:42
Xin chào các mem Phượt, bên Công Ty Du Lịch Bhutan Bhutanexcursions mới có chính sách ưu đãi đặc biệt cho Khách Việt Nam và Singapore nhé! Cụ thể:

*Những tháng thấp điểm 12,1,2,6,7,8:

+Giá tour cho đoàn dưới 10 người 180$/ 1 người/1 tối
+Giá tour cho đoàn từ 10 người trở lên chỉ còn 165 US$/ 1 người/ 1 tối
+Từ 11 đến 15 người thì có 1 người được miễn phí 50% giá tour.
+Trên 15 người được miễn phí 1 người.
+ Giá vé máy bay mùa thấp điểm cũng mới thay đổi, nếu bay từ Bangkok sang Paro vé khứ hồi bay hãng bay mới Bhutan Airline giá chỉ 640$/ 1 vé khứ hồi, nếu bay hãng máy bay Hoàng Gia Drukair giá chỉ còn 740$/ 1 vé khứ hồi (trước đây giá 860$ tới 930$/ 1 vé khứ hồi, giá thay đổi do mới có thêm hãng mới vào cạnh tranh). Nếu bay từ Kathmandu sang Paro (Bhutan) bằng Hãng mới Bhutan Airline giá chỉ 267$/ 1 vé khứ hồi, còn bay bằng hãng Hoàng Gia Drukair giá vé 380$/ 1 vé khư hồi chặng Kathmandu - Paro ( Bhutan)

* Những tháng cao điểm: 9,10,11,3,4,5:

+ Giá cho đoàn dưới 10 người 215$/ 1 người/ 1 tối
+ Giá cho đoàn từ 11 đến 15 người 200$/ 1 người/ 1 tối trong đó có 1 người được miễn phí 50% giá tour
+ Giá cho đoàn trên 15 người 190$/ 1 người/ 1 tối + 1 người miễn phí.

* Visa :40$/ 1 người

Rất mong các bạn ủng hộ công ty Bhutan Excursion

Thanks các bạn;

Hà Bhutan : ĐT 00975.17125158 or 00975.17269148 ( Viber call or LINE call)

Email : [email protected] or [email protected]

Wangchenha
21-05-2014, 14:40
Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 năm2014 có lễ hội phật giáo ở thung lũng Bumthang - Bhutan. Nếu các bạn quan tâm thì liên hệ với Bhutan Excursions nhé, giá tour từ tháng 6,7,8 cũng rẻ hơn nhiều so với mùa khác. Giá chỉ từ 165$/ 1 tối đến 180$/ 1 tối, vé máy bay từ Bangkok sang Bhutan cũng chỉ còn 660$/ 1 vé khứ hồi.

miyukivn
27-05-2014, 08:19
Xin chào các mem Phượt, bên Công Ty Du Lịch Bhutan Bhutanexcursions mới có chính sách ưu đãi đặc biệt cho Khách Việt Nam và Singapore nhé! Cụ thể:

*Những tháng thấp điểm 12,1,2,6,7,8:

+Giá tour cho đoàn dưới 10 người 180$/ 1 người/1 tối
+Giá tour cho đoàn từ 10 người trở lên chỉ còn 165 US$/ 1 người/ 1 tối
+Từ 11 đến 15 người thì có 1 người được miễn phí 50% giá tour.
+Trên 15 người được miễn phí 1 người.
+ Giá vé máy bay mùa thấp điểm cũng mới thay đổi, nếu bay từ Bangkok sang Paro vé khứ hồi bay hãng bay mới Bhutan Airline giá chỉ 640$/ 1 vé khứ hồi, nếu bay hãng máy bay Hoàng Gia Drukair giá chỉ còn 740$/ 1 vé khứ hồi (trước đây giá 860$ tới 930$/ 1 vé khứ hồi, giá thay đổi do mới có thêm hãng mới vào cạnh tranh). Nếu bay từ Kathmandu sang Paro (Bhutan) bằng Hãng mới Bhutan Airline giá chỉ 267$/ 1 vé khứ hồi, còn bay bằng hãng Hoàng Gia Drukair giá vé 380$/ 1 vé khư hồi chặng Kathmandu - Paro ( Bhutan)

* Những tháng cao điểm: 9,10,11,3,4,5:

+ Giá cho đoàn dưới 10 người 215$/ 1 người/ 1 tối
+ Giá cho đoàn từ 11 đến 15 người 200$/ 1 người/ 1 tối trong đó có 1 người được miễn phí 50% giá tour
+ Giá cho đoàn trên 15 người 190$/ 1 người/ 1 tối + 1 người miễn phí.

* Visa :40$/ 1 người

Rất mong các bạn ủng hộ công ty Bhutan Excursion

Thanks các bạn;

Hà Bhutan : ĐT 00975.17125158 or 00975.17269148 ( Viber call or LINE call)

Email : [email protected] or [email protected]

Ms. Ha oi,

Mình có gửi email hỏi về tour Bhutan trong tháng 8, không biết Ms. Hà có nhận được email chưa. Trả lời sớm giùm mình nhé. Thanks

Wangchenha
27-05-2014, 11:20
Tin vui cho các mem quan tâm đến tour Bhutan nhé; Từ tháng 6 năm 2014 Bhutan Excursions có chính sách đặc biệt cho các đoàn khách Việt Nam và Singapore giá ưu đãi đặc biệt giảm xuống còn 165 US$/ 1 người/ 1 tối cho đoàn khách từ 10 người trở lên ( người thứ 11 được giảm 50% và trên 15 người được free 1 người) cho các tháng 6,7,8,12,1,2. Nếu dưới 10 người cũng chỉ 180 US$/ 1 người so với giá quy định của chính phủ là 225 USD/ 1 người/ 1 tối thì các Mem tiết kiệm được khá nhiều khi bên mình áp dụng chế độ ưu đãi đặc biệt này. Các tháng cao điểm :9,10,11,3,4,5 giá cũng chỉ từ 200 USD/ 1 người/ 1 tối đến 225 US$/ 1 người/ 1 tối. Tất cả các tháng đều áp dụng chính sách 15 + 1 free và 10 +1 người được 50% free.

Giá tour trọn gói bao gồm 3 bữa ăn, thuế du lịch, xe ô tô đẹp đưa đón theo chương trình, hướng dẫn, ngày 3 bữa ăn, nước uống, vé thắng cảnh, khách sạn 3 sao và riêng Paro thì ở 4 sao ( ở Punakha có thời điểm kèm khuyến mãi tắm đá nóng) ....

Thông tin chi tiết các Mem liên hệ www.bhutantour.bt đt Sonam Wangchen : 00975.17125158 ( Viber call), Hà 00975.17269148 ( Viber call, LINE call) skype :bragongpa Email : [email protected] [email protected] [email protected]

Wangchenha
27-05-2014, 12:08
Bạn ơi bên mình đã nhận được mail nhé, bên mình đang thiết kế Ite gửi bạn + giá vé thấp nhất để trả lời bạn luôn. Tks bạn nhiều

miyukivn
28-05-2014, 14:08
Ms Hà oi, cho mình hỏi luôn nhóm 2 pax có bị tính surcharge không? Hay cũng chỉ là $180/night như nhóm trên 2 pax

Wangchenha
29-05-2014, 13:09
2 khách bị tính surcharge bạn ạ vì đây là quy định của chính phủ rồi là dưới 3 khách bị tính surcharge.

miyukivn
30-05-2014, 10:05
Cả nhà ơi ai có kinh nghiệm vụ chuyển tiền ra nước ngoài giúp mình với. Hiện nhóm mình đã final được tour Bhutan với một agent bên đó, giờ là vấn đề trả tiền. Người VN mình chuyển tiền ra nước ngoài siêu khó. Bạn nào đã từng chuyển tiền trả cho tour Bhutan hướng dẫn mình thủ tục với & làm việc với ngân hàng nào nhanh. Cám ơn nhiều

June
30-05-2014, 13:10
Do ngoại hối chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài chịu điều chỉnh của chính sách quản lý của Ngân hàng nhà nước nên các ngân hàng thương mại sẽ yêu cầu bạn chuẩn bị 1 bộ hồ sơ thanh toán ra nước ngoài chặt chẽ như các giao dịch thanh toán hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp. Tôi có tài khoản ngân hàng ở HSBC nên ban đầu nghĩ ngay tới việc liên hệ với HSBC cho giao dịch thanh toán này với phía Bhutan nhưng phía HSBC trả lời là họ không có dịch vụ này cho cá nhân. Thế mà khi làm việc với ngân hàng nội địa mà tôi có tài khoản thẻ nội địa như Ngân hàng quân đội thì lại rất thuận lợi. Đủ giấy tờ thì các bạn ấy chuyển tiền sang Bhutan luôn.

Các bạn cần yêu cầu phía agent chuẩn bị gửi cho các bạn các giấy tờ sau:

1. Hóa đơn tour (Invoice) (Các tiêu chí cơ bản của hóa đơn thương mại hợp lệ là phải có số hóa đơn, ngày hóa đơn, tên tour, giá, đồng tiền thanh toán, phương thức thanh toán và có chữ ký xác nhận của bên bán)
2. Hợp đồng thỏa thuận tour (Cần ghi rõ số hợp đồng, ngày tháng hợp đồng, thông tin lịch trình tour, tên hành khách, giá cả, đồng tiền thanh toán, điều kiện thanh toán và quan trọng nhất phải có chữ ký xác nhận của cả bên mua và bán tour)

Mỗi ngân hàng thương mại sẽ có 1 bộ hồ sơ thanh toán quốc tế theo mẫu của họ. Làm với MB tôi phải thay mặt nhóm đi nộp các giấy tờ sau cho ngân hàng:

1. Hợp đồng mua bán ngoại tệ
2. Lệnh chi ngoại tệ
3. Hộ chiếu của những người tham gia lịch trình đi
4. Các giấy tờ cam kết bổ sung cho ngân hàng để chứng minh lịch trình tour đã được thực hiện khi các bạn quay về (Visa, Boarding pass, giấy tờ xuất nhập cảnh khỏi Bhutan)

Đi theo nhóm thì phải có giấy ủy quyền gốc có chữ ký của tất cả các thành viên tham gia đoàn cho người đại diện ký hợp đồng mua tour với agent và thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế kia.

Nếu bạn cần thông tin chi tiết hơn có thể pm cho tôi.

CVN
30-05-2014, 14:14
Thế ra là nhà tour Bhutan không nhận thanh toán online dùng thẻ tín dụng trực tiếp hay Paypal à các bạn?

June
30-05-2014, 15:50
Nếu mà các bạn ấy có cổng thanh toán trực tuyến thì roẹt cái là mình tiêu hết 1 đống USD đấy bác CVN ạ. Nhưng thực ra tài khoản mà mình chuyển tiền vào là tài khoản của Bhutan National Bank được maintain ở Standard Charter Bank. Trong lệnh thanh toán quốc tế ghi tên và số tài khoản người hưởng lợi là tour agent nào thì agent đó sẽ hưởng thu nhập từ lệnh thanh toán đó sau khi Tổng cục du lịch Bhutan đã thu đủ (hình như là 65USD/ ngày) đối với từng khách về quỹ của mình.

miyukivn
30-05-2014, 16:15
Đúng là như vậy đấy. Mà thủ tục chuyển tiền về cũng không phải nhanh lắm, nên các bạn tour hay yêu cầu mình trả sớm để họ nhận được tiền trước khi đi tour. Đến được Bhutan cũng thật là khó khăn

June
30-05-2014, 17:14
Nguyên tắc là visa Bhutan sẽ không được cấp khi tiền chưa đến tài khoản của Tổng cục du lịch Bhutan. Thanh toán quốc tế có SWIFT Code của bên nhận tiền thường chỉ mất tối đa 2 ngày làm việc kể từ lúc hồ sơ thanh toán của bạn được chấp nhận.

minh3331984
28-06-2014, 20:51
Máu khám phá mình cũng có thừa, và cũng muốn khám phá đất nước Phật giáo này lắm, nhưng với chi phí và thủ tục như thế thì việc du lịch đến đất nước này ( tự túc hay theo đoàn) của mình sẽ sắp vị trí sau các nước và các châu lục khác vậy, chí ít thì mình cũng không phải chuyên viên nghiên cứu Phật giáo...(c)

Wangchenha
21-07-2014, 12:02
Chào các bạn gia đình Phượt mình xin post lịch lễ hội Festival ở miền Đông Lhuntse cho mọi người xem ai có quan tâm đến chương trình này nhé:

Lịch ngắn cho những ai không có nhiều thời gian :

1. Việt Nam - Bangkok ( có thể bay chuyến tối để không mất nhiều thời gian của mọi người) 14/9/2014

2. Bangkok - Guwahati ( Ấn Độ ) chuyến bay 6h50am tới Guwahati 8h50am, tới Guwahati đi tiếp tới Samdrup Jongkhar ( Bhutan) và Trashigang ( nghỉ đêm ở Tráhigang) 15/9/2014

3.Trashigang - Lhutse, lễ hội ở Menjey các bạn có thể lựa trọn ngủ trại hay ngủ ở nhà nghỉ homestay của dân 16/9/2014

4. Lễ hội ở Lhuntse 17/9/2014

5. Lễ hội ở Lhuntse 18/9/2014

6. Sáng chia tay lễ hội với dân bản ở Lhuntse và lên xe đi Trashigang thăm Trashigang 19/9/2014

7.Trashigang - Sapdrung Jongkha thăm cảnh và chùa Dzong ; 20/9/2014

8. Sapdrung Jongkha - Guwahati ( Ấn Độ ) - Bangkok - Vietnam ( bay 11h45 từ Guwahati về đến Bangkok 16h15 và bay tiếp nối chuyến về Việt Nam : 21/9/2014



Lịch cho người có thời gian thăm toàn đất nước Bhutan:


1. Việt Nam - Bangkok 10/9/2014

2. Bangkok - Paro : 11/9/2014

3. Paro - Tiger Nest - Thimphu : 12/9/2014

4. Thimphu - Punakha : 13/9/2014

5. Punakha - Bumthang : 14/9/2014

6. Bumthang - Mongar : 15/9/2014

7. Monga - Lhuntse : 16/9/2014

8. Lhuntse - Minje lễ hội festival : 17/9/2014

9. Lhuntse : lễ hội festival : 18/9/2014

10. Buổi sáng chia tay lễ hội lên xe đi thăm thắng cảnh Trashigang : 19/9/2014

11. Trashigang - Samdrup Jongkha : 20/9/2014

12. Sapdrup Jongkha - Guwahati ( Ấn Độ) bay về Bangkok 11h45 am tới Bangkok 16h15, bay chuyến 19h00 về Sài Gòn hoặc 19h30 về Hà Nội : 21/9/2014


Tour Bhutan là tour trọn gói, thường là đối với các công ty khác 6pm là hướng dẫn và lái xe đưa đoàn về nghỉ ăn tối tại khách sạn nhưng riêng với khách Việt Nam mình có sự ưu ái đặc biệt, các bạn có thể thăm thú thoải mái giờ giấc. Đến thủ đô Thimphu, nếu các bạn muốn mặc trang phục truyền thống đi lễ hội thì các bạn có thể ghé nhà mình trọn những bộ đồ ở gia đình mình, chỉ cần sau khi kết thúc Tour các bạn gửi lại HD và lái xe cho mình là ok. ( Mình cho mượn miễn phí nhé, trang phục của Bhutan, gầy béo đều mặc như nhau, chỉ có 2 size cho người lớn và trẻ con nên dễ mượn đồ )

Liên lạc với mình qua email : [email protected] hoặc đt Bhutan ; 00975.17269148 ( viber call hoặc line free) các bạn có thể tìm hiểu thêm lịch lễ hội ở Bhutan trên web của bên mình : www.bhutantour.bt

Wangchenha
26-12-2014, 16:44
Nhân dịp tết Âm lịch công ty DL Bhutan Excursions có chương trình 6 ngày/ 5 đêm giá ưu đãi đặc biệt cho du khách Việt giá trọn gói đi từ Việt Nam giá 35.600.000 VND/ 1 khách cho bất kể chương 6 ngày/5 đêm nhóm từ 3 khách trở lên.

Liên lạc đặt tour : Bhutan Excursions
Mail : [email protected] hoặc [email protected] viber call : 00975.17125158 ( Sonam Wangchen mr) / 00975.17269149 ( Ha mrs )

web : www.bhutantour.bt

vũ thị bích hằng
13-05-2015, 14:52
Nếu Tết 2015 này Công ty có ct khuyến mãi dành cho khách Việt thì bạn cho tôi thông tin nhé!
Địa chỉ mail: [email protected]
Cảm ơn bạn!

Alitours
23-07-2016, 15:02
NEPAL-BHUTAN
TRẢI NGHIỆM NHỮNG VÙNG ĐẤT LINH THIÊNG
• Thời gian : 8 ngày
• Phương tiện : Máy bay, Xe
• Ngày khởi hành :
• Phụ trách tư vấn : Ms Huệ 0985 157 990/ 0120 855 6290
NGÀY 01: HÀ NỘI//TP. HỒ CHÍ MINH – KATHNANDU ( Ăn trên máy bay)
Quý khách có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/Nội Bài, Trưởng Đoàn Alibaba Tours hướng dẫn làm thủ tục check in đi Kathmandu (Nepal) quá cảnh ở Kula Lumpur (Malaysia) hoặc Quảng Châu (Trung Quốc).
Đến sân bay quốc tế Tribhuvan- thủ đô Kathmandu, quý khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay (visa on arrival), sau đó về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi..
NGÀY 02: KATHMANDU (Ăn Sáng,Trưa,Tối)
Quý khách tham quan quảng trường hoàng cung Patan (Patan Dubar Square) ở Lalitpur, cách thủ đô Kathmandu khoảng 5 km. Quảng trường được biết đến là quần thể kiến trúc đỉnh cao của người Newar, với các công trình kiến trúc chạm khắc gỗ tinh xảo, tháp chuông lớn cùng với sân quảng trường được lát gạch đỏ đặc trưng. Những công trình kiến trúc nổi trội tại khu vực này như đền Krishna, Suvarnadwar, Devasthal...Các công trình đều được xây dựng vào thời kỳ các vua Malla từ thế kỷ 16 đến 18.
Sau bữa trưa, quý khách di chuyển về phía tây Kathmandu, tham quan tháp bảo Swoyambhunath Stupa, một trong những biểu tượng linh thiêng của Nepal. Tháp Bảo này cũng được biết đến là đền thờ thần khỉ, vị thần linh thiêng của người dân địa phương. Du khách cũng có thể tìm thấy rất nhiều khỉ trong khu vự ngôi đền này nằm trên ngọn đồi cùng tên. Từ ngọn đỉnh ngọn đồi nơi bảo tháp toạ lạc, du khách được dịp chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh quan của thung lũng Kathmandu và dãy Himalya hùng vĩ.
Quý khách dùng bữa tối và nghỉ đêm tại Kathmandu.
NGÀY 03: KATHMANDU (Ăn Sánh,Trưa,Tối)
Sau bữa ăn sáng, đoàn đi tham quan đền Pashupatinah- một trong những ngôi đền quan trọng nhất trong tín ngưỡng tôn giáo Hindu trên khắp thế giới. Ngôi đền chứa nhiều các tượng gỗ mỹ nghệ về hình tượng các vị thần trong tín ngưỡng Hindu. Ngôi đền tọa lạc bên bờ sông Bagmati- con sông linh thiêng của cả Phật Giáo lẫn Hindu giáo tại Nepal. Nơi đây cũng là di sản thế giới do UNESCO công nhận.
Buổi chiều, quý khách tự do tham quan mua sắm tại khu Thamel Street nổi tiếng ở Kathmandu.
Quý khách dùng cơm tối và xem trình diễn show truyền thống Nepal tại nhà hàng địa phương.
Nghỉ đêm tại Kathmandu, chuẩn bị cho hành trình vào Bhutan vào sáng hôm sau.
NGÀY 04: KATHMANDU- BHUTAN– PARO (Ăn Sáng,Trưa,Tối)
Sau bữa sáng, quý khách di chuyển ra sân bay để đón chuyến bay tới thành phố Paro (Vương Quốc Bhutan)
Đến sân bay quốc tế Paro, quý khách làm thủ tục nhập cảnh vào Bhutan, xe và hướng dẫn viên sẽ đón quý khách di chuyển về thủ đô Thimphu, thành phố nằm ở phía Tây của Bhutan, có độ cao 2.300m, nổi tiếng bởi sự pha trộn giữa nét văn hóa truyền thống xen lẫn hiện đại.
Đến Thimphu, đoàn tham quan tu viện nổi tiếng Tshlchho Dzong cũng là cơ quan đầu não của chính phủ Bhutan. Tu viện được xây dựng vào năm 1641 bởi Shabdrung Ngawang Namgyal. Với hình dáng kiến trúc đồ sộ, tu viện còn có tên gọi khác là “pháo đài của tôn giáo huy hoàng”. Hiện nay, pháo đài là nơi đặt ngự phòng của Vua Bhutan và rất nhiều cơ quan quản lý của nhà nước.
Quý khách nghỉ đêm tại Thimphu.

NGÀY 05: CITY TOUR THIMPU/ PUNAKHA (Ăn Sáng,Trưa,Tối)
Buổi sáng, quý khách tiếp tục tham quan thành phố Thimphu:
• Kuensel Phodrang, nơi có tượng Phật cao hơn 50m, toạ lạc trên một ngọn đồi, từ đây du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Thimphu.
• Đài tưởng niệm quốc gia Chorten, được xây dựng để tôn vinh vị vua Jigme Dorji Wangchuk.
• Khu bảo tồn Motikhang Takln, nơi bảo vệ takin – loài động vật nửa dê nửa bò trên triền Himalaya đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và là biểu tượng của vương quốc Bhutan.
• Học viện mỹ thuật Zorig Chusum, nơi đào tạo ra các hoạ sĩ chuyên vẽ các tác phẩm nghệ thuật Bhutan như tranh Thangka, tượng, đồ nội thất...
• Các điểm tham quan khác: Nhà máy giấy thủ công, Bưu điện thành phố...
Buổi chiều, quý khách khởi hành đến Punaka – cố đô của Bhutan. Trên đường đi, quý khách sẽ đi ngang qua đèo Dochula cao 3.150, dừng chân uống trà và ngắm toàn cảnh dãy Himalaya hùng vĩ. Sau đó xe sẽ đưa quý khách xuống đèo, vượt qua một loạt các khúc cua ngoạn mục và tiến tới thung lũng màu mỡ Punakha.
Đến Punakha, quý khách ăn tối và nghỉ đêm tại ressort ở Punakha.
NGÀY 06: PUNAKHA- PARO (Ăn Sáng, trưa, tối)
Sau khi ăn sáng, đoàn tham quan Pháo đài Punakha. Được xây dựng từ năm 1637, nơi đây hiện là nơi nghỉ đông của các vị trụ trì của tăng đoàn Bhutan, đây cũng là một trong những pháo đài đẹp nhất Bhutan, nằm giữa con sông Mo Chu (sông mái) và sông Pho Chu (sông trống)
Sau khi dùng bữa trưa, quý khách lên xe di chuyển ngược về Paro. Trên đường đi, đoàn ghé qua làng Metshina và đi bộ khoảng 20 phút băng qua cánh đồng lúa để đến ngôi đền Chimi Lhakhang còn gọi là ngôi đền của Thánh Nhân Điên hoặc Lama Drukpa Kuenley hay theo nhân gian là đền thờ phồn thực nơi người dân đến để cầu xin con cái.
Về đến Paro, quý khách dùng cơm tối và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.



. NGÀY 07: THAM QUAN PARO - TU VIỆN TAKSANG (Ăn Sáng, trưa, tối)
Sau khi dùng bữa sáng, đoàn di chuyển đến Ramthangkha, điểm dừng của ô tô để leo lên tu viện Taktsang, còn gọi là Tiger Nest Monastery, biểu tượng của đất nước Bhutan (Tự túc chi phí lên tu viện bằng ngựa)
Tiger Nest Monastery là một tu viện tuyệt đẹp, nằm ở độ cao 3200 m và nằm cheo leo trên vách đá dốc đứng khoảng 1000 m trên thung lũng Paro.Theo truyền thuyết, ngài Liên Hoa Sinh Đại Sư (Guru Rinpoche) vị tổ của Phật giáo Tây Tạng và Bhutan đã cưỡi trên lưng cọp bay đến hang động hiện nay là Tu viện Taktsang để tham thiền. Cần có khoảng hai giờ với tốc độ đi bình thường để leo lên lưng chừng của tu viện, nơi có các nhà hàng và điểm nghỉ ngơi. Tu viện có 13 điểm hành hương linh thiêng và là một trong những nơi hành hương linh thiêng nhất của cả vùng Hymalaya.
Quý khách ghé tham quan nhà người dân Bhutan và thưởng thức rượu truyền thống “Ara”, một loại rượu được lên men từ gạo, lúa mỳ, bắp.
Buổi chiều, đoàn tham quan Kylchu Lhakang, ngôi chùa đầu tiên và cũng là cổ nhất tại Bhutan, đồng thời là một trong 108 ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 của Tạng Vương Tùng Bố, một trong ba vị tam tạng vương vĩ đại của Tây Tạng. Kyichu cùng với đền Đại Chiêu (Jokhang) ở Lhasa (Tây Tạng) là một trong những ngôi đền còn tồn tại đến tận ngày nayTài tử Hong Kong Lương Triểu Vĩ đã tổ chức lễ cưới của mình tại ngôi chùa này.
Quý khách nghỉ đêm tại Paro, chuẩn bị cho hành trình trở về vào hôm sau.
NGÀY 08: PARO- BANGKOK-HÀ NỘI//TP.HỒ CHÍ MINH (Ăn Sáng, trưa, tối)
Sau khi dùng bữa sáng, quý khách di chuyển ra sân bay quốc tế Paro để đáp chuyến bay về lại Bangkok, đổi máy bay về Tp. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.
Về đến Tp. Hồ Chí Minh/Hà Nôi, kết thúc chuyến đi, chia tay và chào tạm biệt.
Giá tour (VNĐ): 58.900.000 VNĐ
• Giá tour trẻ em (từ 3-11 tuổi): 90% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng)
• Giảm giá 1.000.000/khách nếu đăng ký trước 2 tháng so với ngày khởi hành
• Phụ thu 100 USD/khách nếu số lượng khách trong đoàn dưới 8 khách (chỉ áp dụng đối với các tháng 3,4,5,9,10 và 11 hàng năm).
Giá tour bao gồm:
• Vé máy bay quốc tế chặng SGN/HAN-KTM và BKK-SGN/HAN (hãng hàng không China Southern, Malaysia Airlines, Air Asia, Thai Airway, Vietnam Airlines).
• Vé máy bay chặn Kathmandu-Paro- Bangkok (Royal Bhutan Druk Air hoặc Bhutan Airlines)
• Thuế sân bay quốc tế hai nước + phí xăng dầu máy bay + Thuế an ninh (có thể thay đổi tùy theo tình hình xăng dầu thế giới)
• Các chi phí vận chuyển tại Nepal, Bhutan.
• Khách sạn/ resort tiêu chuẩn 4* Kathmandu, Paro, Thimpu, Punakha.
• Các bữa ăn theo chương trình.
• Phí tham quan, phí môi trường tại các điểm tham quan theo chương trình.
• Visa nhập cảnh Nepal, Bhutan.
• Trưởng đoàn nói tiếng Việt theo đoàn suốt hành trình.
• Hướng dẫn viên nói tiếng anh tại mỗi chặng.
• Qùa tặng Aliababa Tours.
• Đặc biệt, bảo hiểm du lịch với mức bồi thường cao nhất là 50.000 USD/vụ.

Bhutan
04-07-2018, 15:34
Chào các bạn yêu thích Bhutan,

Mình mới tổ chức bay thẳng Hà Nội - Bhutan và Sài Gòn - Bhutan giá vô cùng tốt. Trọn gói chỉ 38tr600. Bạn bào quan tâm tìm facebook tớ Ha Bhutan hoặc page tớ Tour Bay Thẳng Hà Nội/ Saigon - Bhutan.

hminh2005
11-07-2018, 11:46
Hai vc mình dự định tìm một tour ngắn ngày đi vào khoảng 2/9 này. Nhờ mọi người tư vấn