PDA

View Full Version : Ngẫu hứng Hòn Tre – Kiên Giang, Tri Tôn – An Giang



kieubsg
15-05-2010, 22:11
Xin chào cả nhà, thoạt đầu khi nghe Khoái Lang Thang nói đến Hòn Tre mình cứ liên tưởng đây là 1 cái đảo nhỏ mọc giữa biển có 1 đặc thù rất đặc biệt … tre toàn tre, tre đủ loại, đi đâu cũng tre, tre với đa dạng sản phẩm món ăn, vật dụng, trang trí, lưu niệm…
Thế, từ từ nghe Khoái Lang Thang mô tả thì mới té :

Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá 30km về phía tây. Từ bến cảng Rạch Giá đến Hòn Tre mất độ 45 phút ngồi tàu.

Đặc điểm: Hòn Tre có chiều dài 3,5km, nơi rộng nhất chừng 2km. Đỉnh cao nhất 395m. Cư dân trên đảo sinh sống bằng nghề làm vườn, đánh bắt và chế biến hải sản.

Từ Rạch Giá nhìn ra biển, Hòn Tre có dáng tựa con rùa khổng lồ bơi trên biển, nên đảo còn có tên là Hòn Rùa. Có người cho rằng đúng tên phải là Hòn Tre bởi đảo có vị trí án ngữ dông bão, che chắn cho Rạch Giá. Hòn Tre có nhiều cảnh đẹp như bãi Chén, động Dừa, Đuôi Hà Bá... Bãi Chén nằm ở phía tây bắc của đảo, là một vịnh nhỏ sóng êm, có chiều dài khoảng 2km. Đặc điểm của bãi Chén là ven bờ có rất nhiều tảng đá to tròn như cái bát (chén) úp khổng lồ. Đến bãi Chén du khách thích ngồi trên những cái chén đá đó câu cá, ngắm cảnh, nghỉ ngơi sau những giây phút bơi đùa thỏa thích. Đây là bãi tắm sạch đẹp nhất của Hòn Tre, cảnh vật vẫn giữ được nét hoang sơ, dưới là biển, trên bờ cây rừng tỏa bóng mát.
(Sưu tấm)

kieubsg
15-05-2010, 22:38
"Cảnh vật vẫn giữ được nét hoang sơ" đã lôi cuốn mình, một ngẫu hứng bất chợt kết hợp việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Chương trình "Rủ rê khám phá Hòn Tre" ra mắt muộn. Mục tìm bạn đồng hành công bố trước ngày xuất phát chưa đầy 1 tuần nên mọi người dường như đã có plan. (NO) Rồi... vắng khách, từ Cần Thơ mình quyết định đồng hành cùng Khoailangthang khám phá.

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0561.jpg

KHOAILANGTHANG
16-05-2010, 22:47
Văn chương mình thì cùn mà Kiều BSG cứ kêu tường thuật , vậy viết kiểu rừng rú hé , có gì nói đó :D. Thật ra chuyến đi này hoàn toàn tình cờ : Số là nghe qua lời giới thiệu của cô học trò của bạn mình quê ở Hòn Tre quảng cáo :
- Hòn Tre quê em đẹp lắm đó thầy . . ( làm thầy ké với thằng bạn , hehe. )
- Hòn Tre quê em chưa có bóng dáng của các Cty du lịch khai thác ( cái này mình khoái nè ...)
- Thầy mà cầm xe máy đi vòng Hòn Tre lên dốc xuống ghềnh sẽ thấy rất hay ;)
Chỉ có 3 câu nói đó , tối về vào Web coi liền thì thấy cái lời giới thiệu như bà con thấy đó ..
Vậy 2 con chuột bạch cưỡi chiến mã lên đường liền

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00322.jpg

KHOAILANGTHANG
16-05-2010, 23:00
5h sáng 2 con chuột bạch xuất phát từ Cần Thơ đi Rạch Giá
Gần đến địa phận Ô Môn thì ghé vào ăn sáng tại quán này . Tuy cái tên quán ngộ ngộ nhưng nó là 1 thương hiệu mạnh của cả ĐBSCL luôn đấy

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00321.jpg

KHOAILANGTHANG
16-05-2010, 23:28
Vì đi ngẫu hứng nên phương châm : chậm , thong thả , tà tà , bạ đâu ghé đó được phát huy triệt để :))
Ăn sáng xong chúng tôi tiếp tục lên đường .
Gần đến Thốt Nốt thì rẽ vào tham quan Vườn cò Bằng Lăng
Kiều úp hình lên em , cho bà con thấy vườn cò đi , máy anh cùi bắp hình mờ quá ....:((

kieubsg
17-05-2010, 10:02
Chậm, thông thả, tà tà ...
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0029.jpg

Ngắm cảnh ven đường, bên trái là con kênh ....nước cạn mùa khô
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0045.jpg


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0047.jpg

Bên phải là cánh đồng xanh mượt
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0062.jpg

kieubsg
17-05-2010, 10:51
Đến thị trấn Thốt Nốt
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0053.jpg

Qua khỏi thị trấn Thốt Nốt chừng 5km là đến vườn cò Bằng Lăng - ấp Thới Bình, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ - là một trong những sân chim lớn nhất nơi miệt vườn chín dòng sông.
Không nằm ngoài mặt tiền, lối đi vào vườn cò là đường làng dọc theo bờ sông nhỏ (cũng cạn queo)

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0074.jpg

Tuy nhiên 2 bên đường là những hàng cây rợp bóng mát
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0060.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0071.jpg

Khoảng trống giữa các hàng cây là cánh đồng như đường quốc lộ, nhưng xem kỹ lại không phải cánh đồng lúa đâu, mà là trái này :
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0067.jpg

Khoailangthang hỏi mình : Trái của cây gì zạ, mình thài lai nói : Trái bố đó Anh (còn gọi là cây rau đai) cái loại này đặc biệt hơn loại bình thường nên nhìn thấy khác :D.
Nhưng .... hỏng phải, 1 em bé địa phương cho biết đó là cây mè (vừng) bà con ơi =))

kieubsg
17-05-2010, 11:11
Cánh đồng mè
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0068.jpg

Đi được một đoạn, thấy lấp loáng bóng dáng vườn cò
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0069.jpg

Và cò từ đằng xa
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0076.jpg
Cận ảnh 1 chút

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0075.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0079.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0082.jpg

KHOAILANGTHANG
17-05-2010, 15:32
[QUOTE=kieubsg;191894]Đến thị trấn Thốt Nốt
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0053.jpg

Chán mấy bác mình thiệt , ở chợ mà cũng hô khẩu hiệu

KHOAILANGTHANG
17-05-2010, 15:36
Còn cái món này nữa , chắc chủ vườn cò kinh doanh cải thiện đời sống ...;)

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00336-1.jpg

KHOAILANGTHANG
17-05-2010, 15:50
Sau khi tham quan vườn cò , 2 con chuột bạch lại lên chiến mã phi 1 tăng không nghỉ tới TP Rạch Giá
Lúc đó cũng tầm 10h trưa , trong khi chờ đợi mua vé tàu ra Hòn Tre thì phát hiện gần bến tàu có đình thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực , vào tham quan luôn
Úp hình lên đi Bia ơi (c)

KHOAILANGTHANG
17-05-2010, 20:11
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00347.jpg

Cá nhân mình nhận thấy , BQL di tích làm việc có vẻ sơ sài quá , đáng lẽ phải có 1 khuôn viên riêng , chứ ngôi mộ của người anh hùng hào kiệt mà lại nằm chung với chỗ đậu của chiếc xe tài , mình thấy nó làm sao ấy ...(c)

17-05-2010, 20:46
Hình minh họa thì send lẫn nhau , hy vong không ai kiện cáo về vụ bản quyền nhé ...=))



Để ý vụ bản quyền nha anh, có khi không liên quan gì cũng có kẻ úp mặt vô thùng rác chửi phong long đấy, kinh! Đời giang hồ hiểm ác lắm =)) =)) =))

Mong đến đoạn Hòn Tre, để xem "Hòn Tre quê em đẹp lắm" và xe anh chị "lên dốc, xuống ghềnh" như thế nào hì hì ...

KHOAILANGTHANG
17-05-2010, 20:51
Bên ngoài đình

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00818.jpg

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00342.jpg

Một vài hình ảnh bên trong đình

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00814.jpg

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00815.jpg

KHOAILANGTHANG
17-05-2010, 22:10
(BB)Vẫn chưa đến giờ tàu chạy , cả 2 quyết định làm 1 chuyến Rạch Giá City tour , khám phá vòng vòng giết thời gian

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00373.jpg

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00366.jpg

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00367.jpg

Mình không vào trong được vì trang phục xà lỏn dây thun dãn (NO), áo ba lỗ =)) nên chỉ chụp được ảnh bên ngoài thôi , bên trong phải có hình của Bia chuột bạch minh họa

Còn gì nữa hông ta ?? À còn tham quan khu lấn biển , ăn trưa với cái phiếu gần 300k 2 người ( bó tay ...vậy cũng du lịch bụi ) , thôi vụ này bà con cô bác cho tụi này xử lý nội bộ nhe .

Đi lan mang 1 hồi phải trở lại tàu đi Hòn Tre thôi , mục đích chính mà , không thể hoãn cái sự sung sướng lại (BB) được nữa

kieubsg
18-05-2010, 09:36
Chùa Tam Bảo là một ngôi chùa cổ già hơn 200 tuổi, đến viếng chùa bên ngoài nhìn vào sẽ thấy kiến trúc .... rất đẹp và sang trọng

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0176.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0174.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0184.jpg

Tuy nhiên để ý 1 chút sẽ thắc mắc Chùa này không cho đi vào lối cửa chính (bị rào rùi) :(

kieubsg
18-05-2010, 09:56
Không tìm được câu trả lời vì nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có 2 con chuột, đúng là vắng như chùa .....
Thấy cửa sau mở mình rón rén bước vào và không quên quay lại bảo đồng hành "Quần tà lỏn thì ở ngoài đi Bưởi" :LL

Đột nhập cửa sau, quẹo trái :
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0186.jpg

Thật không thể tưởng tượng nổi chốn tiên cảnh hiện ra trước mắt
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0193.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0192.jpg

Cũng không thấy bóng người ... Sao kỳ zậy ta ???
Đi ngược ra phía trước, thì ra bắt gặp quả tang mọi người tập trung ở đây... (tốc hành ghi 1 tấm ảnh rồi bỏ chạy);)

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0189.jpg

kieubsg
18-05-2010, 11:32
Lại thêm thắc mắc : Không hiểu sao Sư Cô ở đây tu hành mà vẫn giữ lại mái tóc thề nhỉ????
Rời Tam Bảo Tự , 13g 20 chúng tôi ra bến tàu lấy vé như đã hẹn. Trời hỡi vé có đó nhưng ..... tàu đi tuốt rồi, một câu giải thích ngắn gọn "đầy khách tàu khởi bến sớm, cô chú đi chuyến 16 g đi"
Loay hoay ở đó chừng 30 phút, 2 con chuột thiu thỉu rời bến tàu và dạo vài vòng Thành phố :
Sang khu lấn biển

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0161.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0160.jpg

Rất nhiều hàng quán ở khu này, tên gọi Tây có , Ta có :

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0167.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0168.jpg

Quan trọng là nhìn từ đây thấy rõ mục tiêu : Aaaaa... Con Rùa
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0165.jpg

kieubsg
18-05-2010, 14:55
Nhất định phải sang bên ấy, xem con rùa hấp dẫn đó thực tế như thế nào. Để kịp chuyến tàu chiều, lần này hội ý quyết nên tập trung bến tàu trước 1 tiếng đồng hồ (15g có mặt).
Ở khu lấn biển không mất nhiều thời gian, còn 30 phút nữa 2 con chuột chạy cời cời ngoài đường phố trong cái tiết nắng gắt tháng 4
Đi muốn giáp Thành phố, đến đường Nguyễn Văn Trỗi mừng quá thấy cái Bảo Tàng dừng lại định nhào vô tham quan... Ô hay, lại không mở cổng chính

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0200.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0198.jpg

Thì ra xem kỹ biển báo
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0199.jpg

Hừm đi chỗ khác nào

KHOAILANGTHANG
18-05-2010, 15:37
Cuối cùng cũng đi xuống tàu chuyến 16h , mình phải gừi lại con chiến mã ngay đồn biên phòng cạnh bến tàu , vì sao ..
- Xe quá cồng kềnh , chủ tàu ko bảo đảm vận chuyển an toàn
- ĐT cho thổ địa chưa biết mặt ở Hòn Tre , anh ấy nói ra đây thuê xe máy được
- Chi phí vận chuyển xe đi về 2 lượt cộng lại cao hơn tiền thuê xe
Tạm chia tay với con chiến mã ( híc ..mình vẫn thích đi xe mình hơn ) chúng tôi xuống tàu

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00381.jpg

Thiếu nữ và con tàu

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00385.jpg

Bắt đầu lướt sóng ra khơi

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0223.jpg

Thời gian mà chủ tàu nói là 55p , nhưng vì mình đi chuyến cuối cùng trong ngày nên chậm hơn vì sóng đánh quá trời , rồi giữa chùng còn bị mưa lớn nữa chứ , nhớ lại cái cảnh giữa biển chiếc tàu nhỏ xíu phải gần như dừng hẳn lại vì mưa ( tài công không thấy đường .. ) sóng lớn làm chao đảo , tất cả hành khách thiếu điều muốn la làng vì sợ .
(NT)

Gần tới bờ mưa vẫn còn rả rích , gió & sóng vẫn không giảm tí nào , tàu cập cảng thật là khó khăn

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0227.jpg

KHOAILANGTHANG
18-05-2010, 16:05
Phù... rốt cuộc cũng lên được Hòn Tre
Lại hô khẩu hiệu :D

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00390-2.jpg


Lúc này 2 con chuột bạch ướt như chuột ... lột :(, khệ nệ tay xách nách mang đi kiếm hang trú

Móc dế call cho thổ địa chưa biết mặt , anh ấy chỉ lên nhà khách Huyện Ủy , còn bản thân anh ấy lấy xe chạy tới giao cho mình liền

Giá rẻ bất ngờ , 1 phòng rộng thênh thang với 4 cái giường mà có 80k/ ngày

kieubsg
18-05-2010, 22:12
Trời mưa nên cũng mau tối
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0236.jpg

Nhà khách huyện Kiên Hải rất dễ tìm, đi thẳng từ bến tàu lên thấy UBND Huyện, nhà khách nằm lọt lòng trong đó .

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0274.jpg

Nơi này được cái an toàn, yên tỉnh, điện, nước đầy đủ (c). Namecard đây bà con có nhu cầu thì liên hệ nhé


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0230.jpg

Bảng giá
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0508.jpg

KHOAILANGTHANG
18-05-2010, 22:15
[QUOTE=kiwi;192162]Để ý vụ bản quyền nha anh, có khi không liên quan gì cũng có kẻ úp mặt vô thùng rác chửi phong long đấy, kinh! Đời giang hồ hiểm ác lắm =)) =)) =))

Yên tâm đi em , anh vừa viết vừa thương lượng , năn nỉ , dọa nạt luôn ...:)

À , KiWi phải em là cô bé gầy gầy bơi từ Hòn 7 Cạnh ra tàu ( trong chuyến đi Côn Đảo ) rồi phơi nguyên cái xà rông phấp pha phấp phới trên biển đúng không ?? Hehe .. thật là ấn tượng ..(beer)

19-05-2010, 10:25
À , KiWi phải em là cô bé gầy gầy bơi từ Hòn 7 Cạnh ra tàu ( trong chuyến đi Côn Đảo ) rồi phơi nguyên cái xà rông phấp pha phấp phới trên biển đúng không ?? Hehe .. thật là ấn tượng ..(beer)

Dạ, nó đó ạ :D

Ah, anh ấn tượng gì thì giữ trong lòng thôi, viết lên đây, lại có bạn căm ghét, lên máu thì ... tội bạn =))

Tiếp Hòn Tre đi anh, chuyến đi ngẫu hứng mà thú vị quá.

KHOAILANGTHANG
20-05-2010, 12:08
Nhận phòng xong thì anh thổ địa cũng đem xe tới , trời bắt đầu tối , tham quan 1 vòng Hòn Tre , hít thở không khí trong lành thật là sảng khoái
Một vài hình ảnh

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00399.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00401-1.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00396-1.jpg

Đường quanh đảo không phải đường nhựa mà đường bê tông tráng xi măng ( ngang khoảng 3,5m )
Sau khi đảo 1 vòng ngắm nghía mấy cái địa chỉ cần khám phá sáng mai , chúng tôi ghé vào nhà anh chị thổ địa
Căn nhà bài trí đơn sơ

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00403.jpg

Người Miền Tây đa số rất mến khách , mới gặp nhau mà tay bắt mặt mừng , đón nhau như anh em xa trở về thăm quê vậy .

Anh chị còn nghèo ( anh thì chạy xe ôm , chị thì lấy bánh bao từ Rạch Giá về bán ) nhưng cách đối nhân xử thế không chê vào đâu được , mình rất xúc động .

KHOAILANGTHANG
20-05-2010, 12:50
Mình tranh thủ hỏi anh Tùng ( tên anh thổ địa xe ôm ) về các địa danh tham quan ngày mai , còn chuột Bia & chị chủ nhà thì ra chợ mua hải sản tươi về làm mồi lai rai

Tôm tích
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0277.jpg

Con Dòm ( hay là Vòm ??? )
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00824.jpg

Con Hào ( hay là Hàu ?? ) , nhờ các Phượt gia , ai biết chỉ dùm
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00828.jpg

barandom
20-05-2010, 16:51
Dạ, nó đó ạ :D

Ah, anh ấn tượng gì thì giữ trong lòng thôi, viết lên đây, lại có bạn căm ghét, lên máu thì ... tội bạn =))

Tiếp Hòn Tre đi anh, chuyến đi ngẫu hứng mà thú vị quá.

Tại sao lại giữ trong lòng? để làm gì nhỉ ? Không giống phong cách của Gà Kiwi có gì là phải la to lên chứ ! Sao lạ quá ta ?

KHOAILANGTHANG
20-05-2010, 19:52
2kg tôm tích loại nhỏ vừa ăn đố các bạn bao nhiêu tiền ... ? 40k thật không thể tin vào tai mình .( chẹp .. chẹp chắc phải quay lại Hòn Tre nữa ...=)) )Đó là tôm ghe vừa đem vào còn nhảy lách tách , còn để quá 8 tiếng chỉ còn 10k/kg .
Tuy nhiên nếu con bự mà có gạch như vầy là 300k/kg

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00406.jpg

Mồi màng xong hết rồi , Bia thì có tài trợ , hehe còn chờ gì nữa (c)
Công tác dân vận được triển khai quyết liệt (BB)

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0296-1.jpg

À bật mí cho các bác Phượt trai nhà ta nè : Anh chị Tùng có 2 cô con gái , cô lớn đã chống lầy rồi , còn cô em ...tuổi chừng đôi tám rất có duyên & đặc biệt rất có năng khiếu về hội họa ...mại dzo , ai cần liên hệ mình .:L
Cô bé tên gì mình quên rồi Bia ??

KHOAILANGTHANG
21-05-2010, 23:57
Vậy là 1 ngày đã trôi qua , sau khi nạp năng lượng xong 2 con chuột về hang ngủ như chết .
Trời hửng sáng , cố gắng thức sớm đón bình minh nhưng không nổi (c)

Cả 2 cùng ngồi lên con xế made in Hồ Cẩm Đào (NO) ì ạch lên cái dốc đầu tiên dài độ 300m thoai thoải gần 40 độ ( tiếc là mình cầm xe , không biết Bia ngồi sau có chụp được hình dốc đó không ...?? )

Sau khi đổ dốc thì cảnh đẹp hiện ra trước mắt ( hình như giác đó 6h thì phải ??)

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00409-1.jpg

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00416.jpg

Cũng cần nói thêm về đường xá nơi này 1 chút : người ta làm đường quanh Hòn Tre như hình số 8 nằm ngang , nhưng vòng bên trái lớn gần gấp 3 lần vòng bên phải , vì địa thế hay là vì có nhiều di tích , hay là khu dân cư ... ??... mình cũng chẳng hiểu ??

kieubsg
23-05-2010, 23:52
Hải sản tươi :
- Tôm tích
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0276.jpg


Lựa mua .... 1 con bự
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0282.jpg


Và ...vài con nhỏ
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0283.jpg

Ham quá lựa miết được gần đầy 1 rổ (nếu chị Tùng không ngăn & bảo còn ghẹ nữa chắc mình lựa hết thau tôm của người chày luôn)
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0281.jpg

Vào bếp, phụ bếp lăn xăn ở sàn nước:
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0288.jpg

Đó là anh Tùng, anh ta bảo cho tôm vào nước máy, tôm không quen nước ngọt sẽ từ từ ... lâm chung
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0284.jpg

Sau đó cho vào nồi bật lửa nó sẽ ko giãy chết nữa nhưng vẫn thấy tôm rất tươi và ăn vào thì khỏi chê (đã chết khi gặp nước ngọt rồi)
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0286.jpg

kieubsg
24-05-2010, 00:18
Bếp chính xuất hiện cũng lăn xăn y chan phu quân của chị .
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0293.jpg

Ở đây chúng tôi có cảm giác như người trong 1 gia đình, bớt đi phần ngần ngại và không như người lạ mới quen vài tiếng đồng hồ.... Món luộc hấp dẫn wa mà

Nồi ghẹ tôm chín rồi đây
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0292.jpg

Nói thiệt, bếp núc tuy có vụng về nhưng thấy tôm ghẹ tươi luộc hấp dẫn như thế làm mình cũng ...chạnh lòng chiến sĩ lắm. Nhanh nhanh góp phần lộn xộn với chủ nhà, cuối cùng cũng mãn nguyện với món hải sản bày trước mắt
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0294.jpg

Ghẹ nè, Tôm nhỏ nè thật tuyệt rồi, tôm bự lại có gạch nữa kìa, chu choa (c)
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00406.jpg


Nào lúc này nhìn Khoailangthang xem, thấy anh ấy sao mà tập trung chuyên môn thế nhở
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0295.jpg

kieubsg
24-05-2010, 15:23
Cả 2 cùng ngồi lên con xế made in Hồ Cẩm Đào (NO) ì ạch lên cái dốc đầu tiên dài độ 300m thoai thoải gần 40 độ ( tiếc là mình cầm xe , không biết Bia ngồi sau có chụp được hình dốc đó không ...?? )


Dốc
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0246.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0243.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0237.jpg

Xe ì ạch vậy mà cũng leo/đổ hết vòng lối đi tráng nhựa của Hòn, đi cả qua đoạn đường đang thi công dỡ dang

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0269.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0270.jpg

Trời đã tối , vượt qua đoạn này lầy lội bởi nước mưa và ổ voi quá mình không ghi lại được hình ảnh sau mấy tảng bê tông to kia :(. Ngồi lên xe Mr Đào mình không nghỉ là 2 con chuột nữa mà là 2 con voi cưỡi 1 con ...cóc còi đúng hơn. Rốt cuộc người và xe cả thảy đều đi đến nơi về đến chốn an toàn. Thật là mừng húm, do đó chúng tôi cũng xin trân trọng thanks Mr Đào 1 tiếng nhé (khiếp cái xế của bác thiệt).

kieubsg
25-05-2010, 06:13
Bình minh muộn, cũng cung đường đã đi tham thính buổi tối .......
Leo dốc rồi đỗ dốc
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0302.jpg
Con dốc này không đơn giản, vừa dốc vừa đổ thẳng ra mặt biển, chỉ có 1 dãy bê tông thấp chắn ngang, không có vùng cứu hiểm. Đang liêu phiêu đổ dốc chợt nghĩ lỡ xe Mr Đào hư thắng (phanh) thì 2 con chuột chỉ có nước làm mồi cho cá biển. ACE thận trọng nhé.

Cuối dốc 2 chuột không thấy được mặt trời mọc chỉ thấy chút xíu mấy vệt loe lóe của ánh nắng hồng ban mai.

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0303.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0311.jpg

Có người đến đây sớm, và rất sớm. Họ không đi xe gắn máy, đó là 1 vài du khách ra đây ... rèn thể lực chạy bộ hay đi bộ ngắm cảnh gì đó, thú nhỉ
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0314.jpg

và người địa phương
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0307.jpg
Các em đi bắt dế khi trời chưa có ánh sáng, tay mang theo đèn pin soi. Hôm nay soi như thế nào không biết , khi trời đã sáng bưng mình năn nỉ cho xem chiến lợi phẩm mãi em ấy mới mở ca ra cho xem... như vầy.
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0308.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0309.jpg

kieubsg
25-05-2010, 11:28
Ngắm cảnh

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0325.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0335.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0312.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0313.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0342.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0346.jpg

KHOAILANGTHANG
25-05-2010, 15:02
Điểm tham quan đầu tiên của 2 chúng tôi là Bãi Chén .

Tấm bảng chỉ dẫn đơn sơ

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0319.jpg

Các đồng chí nào quan niệm là biển xanh , cát trắng ... thì ở Hòn Tre quên ngay điều đó đi nhé , thật tình mà nói với cá nhân mình thì Bãi Chén hơi .. thất vọng . Nhưng chính vì nó còn hoang sơ chưa khai thác nên tình trạng lộn xộn , rác bừa bãi là điều không thể tránh khỏi

Bãi tắm không có sóng ( hay là thời điểm chưa tới mùa gió ??? ) nước biển không xanh , nói chung biển ở Miền Nam đâu cũng vậy . Hình đi Bia ơi .....

Nghe nói sẽ cải tạo bãi này theo 2 phương án :
1- Gỡ bõ hết mấy cái chén úp , đem cát từ nơi khác về đổ lên ( đẹp nhưng mất vẻ tự nhiên )
2- Vẫn để mấy tảng đá hình cái chén nhưng vệ sinh sạch sẽ ( mấy con hàu hay con gì đó bám vào dính càng ngày càng nhiều ) Cách này dân đồng tình nhưng tốn kém vì phải làm đi làm lại nhiều lần

kieubsg
26-05-2010, 11:34
Đi theo bảng chỉ dẫn xuống 1 con dốc nhỏ bằng lối mòn nho nhỏ, dọc bãi biển có những hòn đá tròn tròn lộ lên mặt nước 1 nữa trông như cái chén úp, hãy xem đồng chí này biết hưởng thụ thiên nhiên phú như thế này
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00865.jpg

Rất nhiều chén úp, tô úp như thế hay lắm (suỵt ....mình không úp nhiều hình ở này để cho ACE có cảm giác khám phá cái lạ sẽ thú vị hơn nhé)
Ở trên bãi cũng có 1 loại cây dứa biển như Nhanvan_hoang hồi ức ở Lý Sơn vậy, trái rất to Trung Sữa ơi :
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00562.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00565.jpg

Tại Bãi Chén các vị có thể thưởng thức ngay món hải sản tươi nữa, mình bắt vài con chụp cho xôm :
Sứa
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00574.jpg
Mực
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00577.jpg
Tôm tích
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00546.jpg

kieubsg
29-05-2010, 00:15
Rời Bãi Chén hoang sơ với tâm trạng hơi thất vọng vì cảnh đẹp thiên nhiên ấy không được quan tâm chăm chút chu đáo, rồi cải tạo, cải tiết gì đó nữa....
Tiếp tục cuộc hành trình, trở ra con đường chính với xế Bác Đào (nhân tiện xi nhan cho các phượt bạn rằng : sau 1 tiếng đồng hồ xe gắn máy để vô tư bên ven đường gần lối đi xuống bãi, không khóa thậm chí không rút chìa khóa - xe Bác Đào nhé - không 1 người giữ xe vẫn an toàn tuyệt đối không sứt mẻ gì, cái này mình sẽ bình chọn cho 1 xuất "an toàn") chúng tôi đi 1 đổi thì thấy cái này
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0252.jpg
Lại thêm 1 cái Bãi Chén Suối Vàng nữa??? chắc cơn mưa to hôm trước làm cái bảng lọt xuống đất? 1 phần vì tâm trạng thất vọng Bãi trước cộng thêm bảng chỉ dẫn như thế, chúng tôi không còn hào hứng với Bãi nữa. Các phượt nhóm Bình Dương 30/04 hồi ức tường tận chốn này giúp nhé. Nào ,2 chuột tranh thủ các điểm khác của hòn
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0331.jpg
Thoát ra khỏi sự ngột ngạt của dòng người, nhịp độ đô thị, bầu không khí thiên nhiên ở đây làm mình có cảm giác thật thanh thản và nhẹ tênh
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0332.jpg
https://s885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/?action=view&current=IMG_0360.jpg
Lâu lâu mới thấy có bóng người thấp thoáng
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0349.jpg
cảm giác nhẹ tênh đó y như mấy cái cây này nè
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0383.jpg
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0348.jpg

KHOAILANGTHANG
31-05-2010, 23:41
Cận cảnh Bãi Chén

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08891.jpg

Chính những con hàu đá chết bám vào vách đá hàng trăm năm đó nhiều khi gây tai nạn ( có trường hợp bị cứa đứt chân chảy máu

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình

Trời mát , hòa mình vào thiên nhiên

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00425.jpg

KHOAILANGTHANG
01-06-2010, 00:30
Có đi mới biết VN mình đẹp biết bao , ráng cày nhiều tiền đi Phượt cho đã :D

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08669.jpg

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00836.jpg

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00867.jpg

KHOAILANGTHANG
01-06-2010, 00:49
Tiếp nhe

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00420.jpg

Bên ngoài Miếu , từ hướng biển nhìn lên

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00421.jpg

Bên trong Miếu có tượng Bà ở giữa , 2 bên có 2 cái bài vị ghi gì quên rồi ?? :(
Vì lúc tụi này đi không có dân ở đó nên không hỏi han được gì ? ( lên web cũng không thấy thông tin ? ) , Phượt gia nào biết nguồn gốc , xuất xứ , phong tục ... của cái Miếu này thì thông tin cho anh em biết nhé

Chúng tôi đốt nhang khấn vái rồi đi tiếp

kieubsg
04-06-2010, 17:36
Bên trong Miếu có tượng Bà ở giữa , 2 bên có 2 cái bài vị ghi gì quên rồi ?? :(

À kieubsg cận ảnh mấy cái tròn tròn đó ;):
1 cái bên tay trái Bà là nơi thờ Cửu quyền
2 cái bên tay phải Bà là nơi thờ Tả Bang, Hữu Bang

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0418.jpg

Ở đây không thấy quá trình lịch sử hình thành của Miểu, thông tin duy nhất thấy được bên ngoài là 1 cái bảng nội qui và tên Miểu có đề ngày 9 tháng 5 âm lịch năm 2007 (chắc ngày xây dựng xong)
Bên trong có cái bảng ghi danh sách tên và số tiến có thể là tiền dân làng đóng góp xây Miểu

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0428.jpg

và trang phục của Bà
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0415.jpg

kieubsg
05-06-2010, 19:49
Sự sắp đặt tạo hình tự nhiên của những tảng đá tại Hòn Tre rất hay :

Tảng đá có gương mặt người hôhô

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0360.jpg

1 cái đầu con Hà mã ngoi lên từ biển
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0382.jpg

Con rùa biển khổng lồ
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0454.jpg

Trái bí... đá cũng khổng lồ
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0438.jpg

Một tảng đá bia
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0433.jpg

Đá bia và du khách
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0455.jpg

Và cũng có tảng đá to, đẹp dùng để ...quảng cáo
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0350.jpg

kieubsg
05-06-2010, 20:24
Đi đến Dinh Ông Nam Hải
Dinh Ông nằm ở sát bờ biển, chuyện được kể rằng tại nơi này vào 1 hôm tháng 4 năm 2006 mưa to gió lớn Ông dạt vào bờ dân làng tìm cách đưa Ông trở ra biển, đưa mấy cũng không được sau đó Ông đã ngưng thở và được dân làng lập miếu thờ cúng cho tới ngày nay

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0450.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0468.jpg

Tới đây chúng tôi được 1 Bà lão tiếp chuyện, nhà bà thật nghèo trong viện được trợ cấp, bà có đứa cháu vừa làm thuê bên ngoài vừa đảm nhận vệ sinh trông coi nhang đèn cho Ông

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0469.jpg
Ace có ghé nơi này thì hỏi thăm cho xem con cá lóc 6-7kg nhé, chúng tôi chỉ xem được cái thùng chứa cá bên ngoài thôi, cháu bà là người giữ chìa khóa .....mà không có nhà.

Nơi thờ Cá Ông
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0474.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0476.jpg

KHOAILANGTHANG
06-06-2010, 15:33
Người dân thì kể lại rằng lúc Ông lụy , Viện Hải Dương học Nha Trang có cho tàu để Ông lên đem về NT nghiên cứu , nhưng đặt Ông lên rồi , thì tàu không nhúc nhích , tài công thì tay chân bủn rủn , nôn mật xanh mật vàng ( ..khó hiểu với dân biển ?? ) không chạy được .

Thấy vậy UBND tỉnh Kiên Giang tính đem Ông về bảo tàng để bảo quản , nhưng cũng bị tình trạng y như vậy .

Rốt cuộc , người ta kết luận là Ông muốn nằm tại chỗ đó , nên mới xây cái dinh cho Ông

Nghe tâm linh quá , đúng là có những chuyện khoa học không thể lý giải được .

kieubsg
08-06-2010, 22:18
Đối với dân biển thì Cá Ông không những là vị cứu tinh mà còn là vị thần được tôn trọng kính nễ, mình không phải dân xứ biển nhưng cũng thích thú nghe những câu chuyện thần kỳ cứu người thoát hiểm rất ngoạn mục của các Ông lắm. Trước khi rời khỏi Dinh Ông xin thắp nén hương và cầu Ông phò hộ cho quốc thái dân an, riêng ngư dân biển và .... người đi biển thì thuận buồm xuôi gió, đi - về an toàn bội thu.

Mom mem theo con đường nhỏ chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0426.jpg

Bên đường có 1 cái hẻm đi vào Miểu Bà Chúa Xứ
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0498.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0497.jpg

Cứ để xe bên đường, theo bậc thang chúng tôi bước lên đi bộ 1 đoạn theo dốc núi viếng Miểu Bà
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0504.jpg

Trời đã sáng bưng mà cũng chưa mở cửa miểu???

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0505.jpg

Xung quanh Miểu có mấy căn nhà dân san sát nhau. Nhưng không thấy người đâu cả, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy có cái này trước sân

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0503.jpg

Miểu này vắng quá, có cái Miểu hàng xóm tên là Miểu Cô Bảy cũng vắng như vậy. Dáo dác 1 tua thì ra cạnh Miểu có 1 gia đình có người thân mới mất, mọi người ra đó. Chúng tôi tham quan chừng 10 phút rồi lặng lẻ trở ra...

KHOAILANGTHANG
09-06-2010, 14:01
Lại nói tiếp về Hòn Tre và câu chuyện CÓ DUYÊN GẶP CAO NHÂN ( mình nhớ gì viết đó , hình Bia minh họa nhé )

Số là chúng tôi đang xuống dốc để khám phá Động Dừa ... đi giữa đường gặp 1 người phụ nữ cũng trạc 40 ngoài , chị ấy nói là đã theo dõi tụi mình từ lúc xuống tàu hôm qua ??(NO) ( chị ấy đi chung tàu mà lúc đó tụi này đâu có biết ??? )

Và chị ấy mời 2 đứa tui về nhà chơi ( kể ra mình cũng có khiếu dân vận quá chứ ...hehe )(BB):LL

3 chị em rẽ lên 1 con dốc trên đường đến nhà chị ấy . Đi ngang qua cái am mà chị ấy vẫn quét dọn hàng ngày , dưới am sâu trong lòng đất khoảng 3m có thờ hình Ông Hổ ( Đó là 1 con dốc ở lưng chừng núi , mà sau này về mình tham khảo qua thổ địa , học trò .. mới biết là ai có duyên sẽ thấy 1 cái hang gọi là Linh Sơn Động , từ hang đó sẽ có 1 con đường xuống biển )

Mình sẽ cố gắng sắp xếp đi Hòn Tre 1 lần nữa để khám phá chuyện này cũng như tham quan độ cao 395m ở nhà 1 người dân .. để mà còn hầu chuyện với bà con cô bác ..

thienbinh_dn83
09-06-2010, 19:06
Bận như con rận nên đến hôm nay Thiên Bình mới "ghé thăm" xem 2 anh chị đi đến đâu rồi. Thì ra là vẫn còn trên đảo "hoang". Hị hị. Cái đảo của người ta đẹp thế, ảnh đẹp không chịu show ra, cứ giữ cho riêng mình là sao đây hử? Show hết ra đi chị Bia ui.
Thêm cái cảnh ra khơi lấy hải sản về của Kute với anh Black, con Black nữa chứ. Anh Khoái thì đừng quên cái cảnh voicoi làm dáng trên chiếc thuyền free của nhà anh Black đấy nhé.
Đoạn về Tri Tôn chắc có "thổ địa" hụ họa, nên anh chị cứ "chạy" dưỡng sức nhé . À, xin đừng quên cái cầu Tám Ngàn nha, anh Khoái ui.
TB sẽ hóng bài AC từ hôm nay.

kieubsg
09-06-2010, 22:09
Lại nói tiếp về Hòn Tre và câu chuyện CÓ DUYÊN GẶP CAO NHÂN ( mình nhớ gì viết đó , hình Bia minh họa nhé )

Số là chúng tôi đang xuống dốc để khám phá Động Hà Bá ... đi giữa đường gặp 1 người phụ nữ cũng trạc 40 ngoài , chị ấy nói là đã theo dõi tụi mình từ lúc xuống tàu hôm qua ?? ( chị ấy đi chung tàu mà lúc đó tụi này đâu có biết ??? )

Và chị ấy mời 2 đứa tui về nhà chơi ( kể ra mình cũng có khiếu dân vận quá chứ ...hehe )(BB):LL

Trổ tài khiếu dân vận này

với Hội phụ lão
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0494.jpg

với Tôn Giáo
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0779.jpg

với Quân nhân
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0686.jpg

và Hội Nông dân
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0404.jpg

không chê vào đâu được vì hội đủ thành phần tầng lớp héhé...

kieubsg
09-06-2010, 23:23
trích lượt báo cáo công tác dân vận với đại diện Hội nông dân

Sao dân vận ở đây giống nói chuyện ngang hông quá, cứ thấy tiếp chuyện mà nhìn ngang hông thôi (NO)
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0397.jpg

Công cụ lao động của bác nông dân
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0389-1.jpg

Mình thấy trên núi này có nhiều loại cây : xoài, táo, thanh long... đều được trồng cả, không có cây mọc tự nhiên. Bác nông dân nói rằng khí hậu khắc nghiệt, nóng cháy khô cây cối, trồng cây rất vất vả, có điều cây nào chịu được đất rồi thì rất tốt và cho trái rất ngon. Xoài ở đây cũng có tiếng đồn xa đó, nhưng mình đi vào dịp không trúng mùa, không còn trái nào ăn hết ức ức
Có 1 loại cây này là tự nhiên đây, loại chúng ta thường thấy ở Chùa đó

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0396.jpg


Nhưng theo lời bác nông dân tên gọi nó không phải cây bồ đề, nhìn sơ qua thì là cây bồ đề tuy nhiên cái lá hơi nhỏ và hơn xanh hơn (anh em họ gì đó).

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0398.jpg

Tên khó nhớ của nó là cây Lâm Vồ. Lâm Vồ ở bờ biển như cây Bồ Đề làm bonsai vậy

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0395.jpg

Công tác dân vận là thế, trang kế tiếp sẽ đến hồi dân dẫn nhé : cái chuyện CÓ DUYÊN GẶP CAO NHÂN

kieubsg
10-06-2010, 22:21
Xem như đi 1 vòng bằng xe Hồ Cẩm Đào đã giáp đường giao thông chính của Hòn Tre đi được : bãi Chén, Dinh Ông, Miểu Bà Chúa Xứ, Miếu Bà Thượng.... trong sổ tay còn 2 tiết mục đã lên lịch chưa stick : Đuôi Hà Bá và Động Dừa... các tiết mục ngoài dự kiến như cuốc bộ lên đỉnh núi theo lời mời nhà dân xứ Hòn để uống dừa nè, ăn trái cây Hòn nè (nói chung là có gì dùng gì í mà) và món ve rán nữa...vân vân và vân vân thì không kịp thời gian cho cái chương trình ngẫu hứng khám phá, xin hẹn tái ngộ. Thế là như kế hoạch vét sổ dứt điểm cho 2 tiết mục Đuôi Hà Bá, Động Dừa thẳng tiến.
Nói tới cái đoạn ni thật sự kieubsg mắc cỡ với mọi người ghê, có sao nói vậy đi. Hichic kieubsg không có thấy cái đuôi nào hà bá hay hà mã gì hết ứ , thiệt tình không nghĩ ra "Khoailangthang oi !! Help , help!!!" Có thể là khu vực có cái khúc eo ọt của Hòn và gì gì đó đó. Khu vực mà chúng tôi đang có mặt tại thời điểm này, trời nắng chang chang, dừng xe bên đường định hỏi thăm cái Động Dừa hướng mô, bổng dưng sau lưng có 1 người phụ nữ hiền từ xuất hiện :
- Cô chú đi du lịch à, các điểm đó đi rồi à, trên kia có cái hang Năm Cô (nhớ man máng là vậy), hang thờ Ông Hổ tham quan không? Đi hướng này nè, đi xong qua bên đó xuống Động dừa.
Kieubsg thì gật gật. Khoailangthang thì mắt sáng rỡ, mừng húm " Đi đi chị".
Chỉ có vậy mà bị dân dẫn, để đại xe bên đường 2 đứa đi theo bà chị vào 1 con hẻm nhỏ băng qua 1 ngôi trường trung học (lúc này máy ảnh của kieubsg - out of service - BAD)

Lối đi không có nhiều người qua lại nên trông không biết có đi lạc không, bốn bề cây, đá
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00453.jpg

đi 1 đoạn đổ mồ hôi thì thấy cũng có lối đi đó nhưng phải bước len lỏi qua mấy hòn đá to mất trật tự như vầy
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00461.jpg
Tới nơi bên ngoài gọi là Miếu/miểu thờ Năm Cô , bà chị giải thích mà mình bị phân tâm do có thấy 5 cô đâu, kế đó thấy 1 cái hang sâu quắm, chui vô 1 cách khó khăn để xem hổ. Trong đó có hổ đấy, 1 Ông hổ tượng được thờ phụng trang trọng, xung quanh được quét dọn rất sạch sẽ (xin lỗi ko có hình minh họa, Khoailangthang có thì up nhé). Khấn khấn Ông rồi chui ra, khấn Năm Cô xong bà chị gợi ý nhà bà chị trên kia, đi lên dốc núi tiếp, mời 2 người ghé qua.

Không phụ lòng hiếu khách, 2 con chuột tiếp tục bị cuốn theo chiều dốc lên núi, rồi cũng đến nhà bà chị
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00470.jpg

Bà chị là người phụ nữ đứng phía trong, phải nói 1 điều từ trước nhà đi dài ra phía sau cứ thấy có mấy tảng đá chụm lại là mình thấy có lư hương cúng quải, tính luôn chỗ Ông Hổ cả thảy hơn chục (12) cái chỗ thắp hương (sau lưng chỗ khoailangthang ngồi cũng có 1 cái để thắp hương)

Hai người lớn tiếp khách, còn bên kia
Em bé có gương mặt ngây thơ này (con anh/chị) trổ tài giỏi giang ra phết, mình phục lắm. Nấu 1 nồi cơm củi to đùng, to hơn bé ấy nữa, chuyện nhỏ (c)
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/Image0819.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00471.jpg

kieubsg
13-06-2010, 21:27
Buổi ban đầu tiếp xúc, mình đã thấy ông anh và bà chị là người giản dị, hiền từ, rất mộ đạo, trân trọng cái tâm linh, tinh thần hơn vật chất. Nhưng không hiểu tại sao có quá nhiều nơi thờ cúng ở 1 gia đình có căn nhà nho nhỏ đơn sơ trên núi đến như vậy. Để Khoailangthang tiếp tục phát huy khiếu dân vận với anh chủ nhà, mình đi vòng quanh nhà thám thính. Căn nhà nhỏ xíu đó nằm gọn lỏn trên sườn núi, có đi đâu thêm cũng bị bít đường. Bà chị dường như hiểu ý , nói với từ phía trong nhà ra : "Em gái vào đây (phía sau nhà ngay chỗ chị đứng), trèo lên mấy bậc đá này, đằng sau đó, tự nhiên đi đi , có mấy tảng đá to, ra xem hóng gió mát lắm"
Đang lã mồ hôi hột vì lội tự nãy giờ, nghe gió mát lòng mình cũng mát rượi, hăm hở ra phía sau :
Các bậc đá cao dần qua khỏi mái nhà bà chị, và các tảng đá tự nhiên được tạo hình như thế này :
(Có cái chụm và chỗ thắp hương nữa...)

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00474.jpg

Bước cao thêm bậc bốn bề hiện ra trước mắt :
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00476.jpg

https://s885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/?action=view&current=DSC00480.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00492.jpg

Tảng đá và gốc cây to này đã chắn ngang tầm nhìn ra hướng biển, măc dù bỏ lại đôi dép lê ra để đi lại trên các tảng đá tiện hơn tuy nhiên mình cũng potay không thể trèo sang gốc cây to ấy để ngắm ra biển. Đành đứng từ bên trong tảng đá tận hưởng gió lùa len cành cây và đá núi . Nhắm mắt lại dựa vào tảng đá (bước thì toi) tranh thủ thời gian hít hít thở thở đón nhận không khí trong lành dễ chịu

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00478.jpg

Vươn lên để có sự sống
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00483.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00481.jpg

kieubsg
13-06-2010, 22:18
Một sự sống nữa ...làm mình hết hồn, thều thào má ơi cứu con...

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00487.jpg

thấy nó nằm im, mình rón rén bước tới để có tấm ảnh gần hơn, sau này hỏi thì ra chỉ là con cuốn chiếu núi thôi hừm...

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00495.jpg

phóng qua tảng đá có con cuốn chiếu thì ....bít lối

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00496.jpg


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00485.jpg


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00480.jpg

Mặc kệ khoáilangthang khai thác tâm tình gì với anh chủ nhà, mình mãi mê ngao sơn ngoạn gió và mất hút theo các tảng đá .......

Đó là quyết định thâm nhập xem cuối lối bít như thế nào, mình tiếp tục phóng theo bậc đá (c)
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00502.jpg

tobala
15-06-2010, 22:22
Không tìm được câu trả lời vì nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có 2 con chuột, đúng là vắng như chùa .....
Thấy cửa sau mở mình rón rén bước vào và không quên quay lại bảo đồng hành "Quần tà lỏn thì ở ngoài đi Bưởi" :LL

Đột nhập cửa sau, quẹo trái :
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0186.jpg

Thật không thể tưởng tượng nổi chốn tiên cảnh hiện ra trước mắt
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0193.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0192.jpg

Cũng không thấy bóng người ... Sao kỳ zậy ta ???
Đi ngược ra phía trước, thì ra bắt gặp quả tang mọi người tập trung ở đây... (tốc hành ghi 1 tấm ảnh rồi bỏ chạy);)

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0189.jpg

Nếu theo hình này, theo mình hiểu thì mấy cô, mấy bà trong ảnh ko phải la ni cô, họ chỉ là tín đồ hay phật tử đi lễ chùa thôi. Vì họ ko phải là ni cô nên ko cạo chọc đâu, mà vẫn còn tóc thề (như bạn nói).

kieubsg
15-06-2010, 22:54
Nếu theo hình này, theo mình hiểu thì mấy cô, mấy bà trong ảnh ko phải la ni cô, họ chỉ là tín đồ hay phật tử đi lễ chùa thôi. Vì họ ko phải là ni cô nên ko cạo chọc đâu, mà vẫn còn tóc thề (như bạn nói).

Thực ra kieubsg là người mộ đạo (c) (tâm phật à nhen) và cũng có suy nghĩ như tobala, kieubsg thắc mắc vì từ đầu đến cuối, lúc kieubsg xuất hiện, rảo mắt quan sát rồi trở ra .... không thấy bóng tăng hoặc bóng ni nào cả, ACE có 1 lần nào ghé qua thì xem thử có tăng/ni không nhé :help, cũng có thể hôm ấy mình xui không gặp chăng??(NO)

KHOAILANGTHANG
17-06-2010, 15:23
Bia tranh thủ theo chị ấy ra phía sau khám phá , còn mình thì ngồi nói chuyện với anh ấy .

Thì ra đó là 1 đại lý thu mua hải sản biển , nói nôm na anh ấy là doanh nhân vì có Cty đàng hoàng .

Có chuyện này rất vui : Các bạn có để ý tấm hình trên , bàn tay anh ấy chỉ những khu vực đắc địa nhất của Hòn , vì anh ấy tưởng mình là nhà đầu tư ra kiếm cơ hội làm ăn :))( móa ơi tui Việt Cộng chứ không phải Việt Kiều =)) )

Hai anh em đàm đạo , anh ấy cốt cách rất khoan thai , từ tốn . Thật ra kinh doanh thì cũng không xa lạ với mình lắm , nhưng mình làm qui mô nhỏ , bản thân cũng đang cày thuê ..nay đối diện với 1 người lão luyện trên thương trường nên phục lắm.

Người ta thường nói " Trong mặt mà bắt hình dong " , với anh ấy , câu này sai hoàn toàn .

Úp lên mất tấm hình cho đỡ nhức mắt .

Các khu vực đắc địa mà doanh nhân giới thiệu với " nhà đầu tư ":LL

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00521.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00522.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00836-1.jpg

Chết bà , con boss bự xuất hiện rồi (c) off nhe bà con , hẹn tối viết tiếp .

KHOAILANGTHANG
18-06-2010, 01:30
2 anh em đang nói chuyện thì chị ấy ĐT cho mình nói là Bia trong lúc ngắm cảnh ở trên ( chỗ hình con cuốn chiếu núi ) đã tìm được 1 cái am ( hay cái cốc ?? mình tạm gọi như vậy ) mà anh chị cố tình không chỉ ??? Vậy là anh ấy với mình đi lên đó luôn

Thủ tục nhập am .

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00504.jpg

Xong rồi 4 người ngồi xuống nói chuyện .

Trở lại vấn đề vì sao anh chị ấy cố tình không chỉ chỗ đó ?? Anh ấy nói rằng cách đây vài chục năm anh đã ở chỗ này rồi mà không biết là có cái am đó , 1 hôm người em bà con của anh ấy được báo mộng ?? lên kiếm anh chị ấy và nói anh chị nên lập cái am thờ chỗ này ... rồi dắt tay anh băng băng lại chỗ vừa nói trên .(NO)

Anh thì vô cùng sửng sốt , chị thì lo sợ không biết có chuyện gì không ( vì người em bà con đó ở đất liền lần đầu tiên ghé nhà anh chị )

Sau 1 thời gian - đến lượt chị kể - 1 người ở Vũng Tàu không quen biết cũng được báo mộng và tìm đến giống như vậy ??

....và Bia Kiều BSG nhà ta là người thứ 3 không có báo mộng mà vẫn tìm được cái am đó (beer)

Cộng tất cả các dữ kiện lại , anh chị ấy nói : " người có duyên mới gặp được chỗ này "

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00511.jpg

1 điều kỳ lạ mà mình không lý giải nổi là ngồi trong cái am ấy xung quanh là đá ( DT chừng 2,5m khối ) chỉ có 1 đường duy nhất vào mà gió lại thổi mát rượi trong khi ở ngoài không có 1 chút gió và nắng nóng rát mặt ??.

Đó , đầu đuôi câu chuyện CÓ DUYÊN GẶP CAO NHÂN là như thế đó bà con :D

KHOAILANGTHANG
18-06-2010, 03:49
Một vài hình ảnh nhóm Bình Dương send qua

Cái dốc lúc đầu mình nói tấm này rõ hơn nè

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08653.jpg

Cảnh đẹp Hòn Tre

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08681.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08699.jpg

Từ Bãi Chén nhìn qua Bãi Chén Suối Vàng , nơi mà trong web nói là chỗ câu cá lý tưởng

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08836.jpg

Kỷ niệm với Nhóm Bình Dương ở Bãi Chén cũng rất vui :
Sáng hôm đó , sau khi thức dậy độ 6h , mình chạy bộ từ nhà khách Huyện ủy xuống Bãi Chén , vừa tập thể dục sáng vừa có 1 cái hẹn với anh Đen ( tên người ) là chủ nhân duy nhất của căn nhà ngay Bãi Chén .

Mục đích là cùng anh ấy ra khơi thu hoach hải sản ( hehe lại bồng bềnh ...)

Vì đã trổ tài dân vận hồi đêm , nên anh ấy hứa với mình sẽ cho mình đi .

Lúc anh Đen vá lưới xong , chúng tôi chuẩn bị ra khơi thì nhóm Bình Dương cũng vửa đi bộ tới ,mình chợt nghĩ ra : " Anh Đen ơi anh có thể chở hết tụi này đi luôn ko ??" Ổng trừng mắt : " Chời ,thuyền chỉ chở thêm được 1 người hà "

Mình hào phóng luôn ( vì sẽ có dịp quay lại đi sau ):" Vậy em nhường suất đi của em cho 1 hót - gơ nhe anh "
Ổng ậm à ậm ờ rồi cũng gật đầu .Hót - gơ thì khỏi phải nói , sướng rơn .

Chuẩn bị xong xuôi hết , tự dưng anh Đen ảnh nói : " Thôi , tui hứa với ông là chở ông đi mà , vậy ông lên luôn đi "
Cũng tự nhiên mình thốt lên " Nếu vậy em nhường cho 1 hot - boy nữa " ( trời , nhớ lại sao mình nghĩa hiệp quá )

Ổng nhìn mình như sinh vật lạ , bótay.com
Thẩy cái máy chụp hình cho 2 nhân vật chính làm phóng sự ra khơi

Chàng ngư phủ và hót - gơ

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08859.jpg

Và đây là hót - boy

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08869.jpg

Người ta làm Ngư Phủ cùng người đẹp đi biển , còn mình ở nhà làm Đao Phủ với mỹ nhơn còn lại , khẹc ..khẹc

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08842.jpg

KHOAILANGTHANG
18-06-2010, 04:17
1 vài hình ảnh thu hoạch sản phẩm

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08871.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08880.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08882.jpg

Vì là hàng tươi sống nên chúng tôi mua liền những gì tốt nhất , tôm , cá , mực luộc tại chỗ + mì gói làm 1 bữa ăn sáng hoành tráng ( thêm 2 lon 333 không có tài trợ ) chẹp . chẹp :shrug: nghĩ lại còn thèm.

KHOAILANGTHANG
18-06-2010, 04:54
Chia tay Hòn Tre , anh chị Tùng ( thổ địa ) làm bữa cơm tiễn khách

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08940.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08941.jpg

Trời nắng chang chang , đợi chuyến cao tốc 14h về Rạch Giá , ảnh ngay dưới dốc chỗ ở , nhà khách Huyện Ủy

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08921.jpg


Nhất định mình sẽ quay trở lại

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08946.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08948.jpg

KHOAILANGTHANG
18-06-2010, 05:02
Chuyến trở về 55p chúng tôi về tới Rạch Giá , đồn biên phòng này gần bến tàu là chỗ chị chủ đò gửi xe máy cho cả nhóm

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC08961.jpg

Ở cái đồn biên phòng này có 1 chuyện rất vui mà mình không kể được , giờ nhớ lại cứ cười suốt ( nhóm BD xử lý nội bộ vụ này nghe , đưa lên tội khổ chủ , banh luôn topic à :help )

KHOAILANGTHANG
19-06-2010, 00:50
Lên bờ 2 con chuột bạch hội ý " Giờ về hay đi nữa , còn nghỉ tới 1,5 ngày đêm nữa về uổng quá ":)

Toàn dân ham chơi hơn ham làm " Bây giờ hỏi dân Rạch Giá coi đường nào vòng về An Giang , tà tà chơi "

Nghĩ là làm cả 2 lên xe vọt liền . Chạy chưa khỏi bến tàu 300m , mình thắng 1 cái réttttt..tt . Bia hỏi gì vậy anh - có cái này nhìn rất ngộ , trên vỉa hè.

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00589.jpg

Mình thì có cái tật đi đâu chơi thấy cái gì lạ cũng hỏi - bà bác này nói đây là bánh ống

Nguyên liệu nè , nếp và dừa trộn + đường , màu

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00590.jpg

Mua 5 cái 10k VND xóa đói giảm nghèo rồi lên xe đi tiếp

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00588.jpg

" Như 5 ngón tay chung 1 bàn tay , đã xung trận là 5 người như 1 , à há ...." ( 1 mình quất 4 cái , người kia chỉ ăn 1 cái ghen tị hehe )(BB)

kieubsg
19-06-2010, 22:34
Bánh ống rất ngon, các bác hỏi Khoailangthang sẽ tường tận, kieubsg chỉ nhớ thừa cơ kieubsg nhấm nháp từ từ và thưởng thức cái mùi thơm thơm của bánh hòa quyện với cái vị beo béo của dừa cùng cái bùi bùi dẻo dẻo của nếp, i za ... anh ta bụp 1 hơi - trời ơi - 4 cái hết trọi huhuhu. Nhờ ngon thế bánh bán chạy lắm như tôm tươi vậy, bà bác mới cho ra lò 6 cái bán 5 cái cho 2 chuột bạch bà lại tiếp tuc làm ngay mẻ mới

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0540.jpg

Chân dung bà bác

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0542.jpg

Hậu cần tạm ổn, tiếp tục cuộc hành trình. Bên đường thấy 1 cái bảng chỉ dẫn
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0558.jpg

chúng tôi quyết định đi qua Hòn Đất viếng chị Sứ vì nghe nói suối mùa này e chỉ còn vài giọt tỉ tả. Trời chiều nắng gắt thưa thớt bóng người

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0546.jpg

Đồng khô cỏ cháy

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0559.jpg

kieubsg
19-06-2010, 23:16
Cảnh vật vắng lặng, từ đằng xa xuất hiện 1 vệt sáng trăng trắng

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0562.jpg

Tiếp cận dần dần, xuôi dòng kênh cũng có đoạn có cây cỏ xanh tươi, vệt sáng trắng lộ dần
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0563.jpg

Sinh động hơn lặn hụp, lặn hụp
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0564.jpg

Ối, trên đường có thêm 1 đại đoàn đổ bộ hùng hậu : nào 1 2 1 2 (chính xác nghe được là ..Cạp... Cạp inh tai mà vui mắt) bước đều bước
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0565.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0566.jpg


Hạ thủy
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0567.jpg
Báo cáo hạ thủy thành công
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0568.jpg

kieubsg
20-06-2010, 15:04
Thực ra chuyện đổ đồng, lên đường và hạ thủy là chuyện rất đơn giản, cơm bữa hàng ngày của người chăn vịt. Nhưng hôm ấy thủ lĩnh mới nhậm chức ra chiến trường thực tế nên rất ư là lúng túng, có 1 cảm giác khó tả đáng nhớ đấy thể hiện trên gương mặt khoái chí của 1 new thủ lĩnh ... bầy vịt

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0570.jpg

và góp phần quan trọng lộn xộn không thể không ghi công đồng chí này
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0569.jpg

Rời đàn vịt một đổi thì khu di tích Hòn Đất cũng hiện ra từ từ. Trước khi vào khu di tích chúng tôi đi qua 1 ngôi trường mang tên nữ anh hùng Hòn Đất
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0574.jpg

tới mục tiêu
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0577.jpg

vào khu 1 đoạn tới nhà trưng bày
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0583.jpg

Chị Sứ
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0588.jpg

và 1 số hiện vật từ chiến tranh để lại
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0590.jpg

kieubsg
20-06-2010, 15:22
hiện vật
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0600.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0592.jpg

mộ nữ anh hùng
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0604.jpg

vào mùa khô hạn, cái hồ nước trước mộ chị Sứ trở nên cô cằn nứt nẻ tự bao giờ
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0606.jpg

Viếng mộ chị Sứ xong muốn check tâm linh máy ảnh nên chộp 1 tấm tại mộ làm kỉ niệm, tâm trạng lúc này cũng hơi lo lo "hỏng biết sao chuyến ở Côn Đảo viếng mộ nữa đêm, máy ảnh mình chụp mấy tấm ở mộ chi Sáu mà ko có hình" , hay quá ban ngày hay sao ớ :D

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0608.jpg

Trở ra thấy cái bảng
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0581.jpg

đi vào 1km tại sao không huh chuột? Nào Hòn Me, chuột bạch sẽ ghé

KHOAILANGTHANG
20-06-2010, 20:13
Trường trung học Phan Thị Ràng là do đương kim Thủ tướng nhà ta vận động các doanh nghiệp góp tiền xây đó

Đường lên Đài phát thanh cũng khá dài , cua khúc khuỷu , cách đỉnh 100m phải gửi xe đi bộ lên
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0620.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0623.jpg

Mặt tiền Trung tâm phát sóng truyền hình quốc gia và địa phương Hòn Me

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0640.jpg

Chiều dần trôi , gió thổi lồng lộng , hôm đó cũng vắng người , chúng tôi vòng ra phía sau thấy 1 quán cafe và cột an ten truyền hình cao ngất

Từ dưới tâm nhìn lên

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00598-1.jpg

Từ chỗ này nhìn sang phải thấy được Hòn Tre xa xa

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00599.jpg

KHOAILANGTHANG
20-06-2010, 20:42
Chúng tôi gặp được chú Mười là 1 trong những du kích hồi xưa chiến đấu ở đây , chú ấy dẫn đi tham quan và thuyết minh rất sinh động .

Xung quanh có 1 chiếc trực thăng , 1 khẩu pháo 105 ly , và 1 số súng ống trưng bày ngoài trời .

Bảo tàng mini tố cáo tội ác chiến tranh

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0644.jpg

Hồi trẻ , đương kim thủ tướng của ta chiến đấu ở đây , nhìn hình chắc các bạn không khó đoán

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0666.jpg

Cựu du kích rất nhiệt tình .

Tập làm ĐQ Mỹ lên trực thăng săn lùng Việt Cộng :gun

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0637.jpg

Dưới các hang đá du kích chiến đấu :D

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0689.jpg

Loay hoay tới tối mới rời khỏi , chạy ngược ra tầm 20h chúng tôi mới tới cầu 8000

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/IMG_0718.jpg

KHOAILANGTHANG
24-06-2010, 01:15
Cũng cái tật rề rà mà chúng tôi phải đi từ Rạch Giá qua Tri Tôn trong đêm , vừa lạnh vừa đói ... nhưng không dám dừng lại , lúc này tối thui lại lần đầu đi nên không biết tình hình an ninh có ổn không , cứ phóng xe vù vù ...

Tới Tri Tôn khoảng 21h30 , bắt đầu tìm kiếm chỗ nghỉ ( đang nói tuần đầu làm chuột bạch .., chứ tuần sau xuất hiện anh dochanh là ổn rồi ).

Vì lúc ở Hòn Tre tụi này nghỉ ở nhà khách Huyện ủy quá ngon ( sạch , rẻ .. ) nên tới Huyện Tri Tôn này cũng ráng kiếm cái ủy ..ủy tương tự .:))

Thấy tấm bảng Huyện ủy Tri Tôn tấp xe lại cổng không thấy bảo vệ ... nên mình chạy thẳng vào trong , gặp 1 đồng chí cán bộ :

- Anh chị đi đâu ??
- Dạ , anh cho hỏi ở đây phải nhà khách Huyện Ủy không ??
- Nhà khách gì , anh chị đi đâu giờ này ??
- Tụi em đi du lịch chơi , tính hỏi nhà khách để nghỉ ...
- Ở đây có cái gì đâu mà du với lịch , anh chị quen ai chỗ này mà vô đây hỏi ??? ( mẹ nóa ..bắt đầu nóng máu rồi )
- Không có quen ai hết , nếu không có nhà khách thì tụi này đi ...
Bà mẹ VNAH , nghe thằng cán bộ hách dịch nói chuyện thấy ghét :gun

Con đường trung tâm của Huyện Tri Tôn chừng 3km thôi mà chúng tôi chạy tới chạy lui hơn 45p mới kiếm được chỗ nghỉ

Ở Tri Tôn tụi mình đi cũng nhiều lắm , xin nhường vụ này cho anh dochanh và Bia tường thuật , còn mình
chỉ nói về chuyện :

1 ) Có 1 cái chùa trên đường từ Lâm Viên Núi Cấm về Tri Tôn , tên chùa : KOTLDEL (NT)

2 ) Tham gia 1 tour du lịch kỳ lạ do dochanh thiết kế , kết quả là bị dân chửi te tua mà còn phải ngủ muỗi
( sau vụ này tui đưa ông dochanh vào danh sách cừu nhân=)) )(c)

kieubsg
24-06-2010, 21:28
Đã bảo là chuột bạch rồi, ổn hay không ổn cũng thí mà. Từ Hòn Me lần đường đi, cũng may mắn là đi đúng đường không bị lạc, dù đường không có đèn, tối om. Lâu lâu, hễ thấy nơi tập trung dân cư, chợ có đèn sáng thì mừng lắm, nhìn xem phải Tri Tôn hong, tiếp tục hỏi hỏi, cứ thế mà đi. Mình nhớ có đi qua 1 thị trấn nhỏ gọi là Vàm Rầy gì đó mới sang Tri Tôn. Đúng là có so sánh chị Ủy ở Hòn Tre niềm nỡ, vui vẻ bi nhiêu thì anh ỦY ở Tri Tôn làm hùm beo hình sự bấy nhiêu, :( ghê quá chẳng nhẽ nhìn mặt khoailangthang có vẻ gian nhiều hơn??? Lúc đói, mệt Khoailangthang hơi bị ngầu 1 tí thế mà anh Ủy lại nhầm như mafia khủng bố, chống cộng ... thiệt tình :LL. Do đó ACE phượt muốn nghỉ chân tại Tri Tôn thì cứ tìm đại 1 cái hotel ngay ngã tư vào thị trấn hoặc đem theo túi ngủ rồi leo lên núi Tô ngủ nhé (nhà khách ủy ban hay nhà nghỉ công đoàn thì CHO QUA ĐI (NO))

kieubsg
25-06-2010, 00:04
Sáng sớm chúng tôi nhắm đường lên núi Cấm

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0736.jpg

Lâm Viên Núi Cấm là đây

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0737.jpg

Hô hô ... sao chỉ thấy động vật thế , thì ra đường vào Lâm Viên chứ không phải vào Núi Cấm. Lạc rồi, quay trở ra Chuột. Rồi thì cũng đến núi Cấm
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0741.jpg

Mất lửa khi thấy bảng chú ý. Ái chà chà đường lên núi phải dị nè: hoặc mua vé đi xe lữ hành, hoặc lội bộ lên núi theo đường dành cho người đi bộ, hoặc đi xe ôm 2 bánh của nghiệp đoàn.

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0812.jpg

Hội ý 1 chút, quyết định thuê 2 xe ôm nghiệp đoàn để ngắm cảnh nhưng với điều kiện : " Qua cái co núi, khuất bóng "mấy anh cai" thì làm ơn cho đổi xế nhé !". Cái này gọi là ham vui đua đòi muốn tự chinh phục đường lên đỉnh núi và cà rịch cà tàng ngắm cảnh thôi mà.

Đành gửi chiến mã lại ở gần đường dành cho người đi bộ để qua xe nghiệp đoàn mà lên núi

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0742.jpg

Mốc thượng lượng
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0743.jpg

kieubsg
25-06-2010, 00:33
Hai bác xe ôm muốn đi đâu thì đi nha, cho số điện thoại tụi này để alo trả xế và tiền nhá .
Xế của các bác đều là hàng của bác Hồ Cẩm Đào cả, nhưng leo núi cừ (c). Vì có chỉnh biến lại phụ tùng rồi đó mà (kieubia có nghe nói qua nhưng không rành phụ tùng gì, quên mất).

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00623.jpg

Đến điểm này mình nghĩ bà con ta tập trung nhiều nhất

Tầm nhìn từ đường lên núi vào
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00620.jpg

Đi 1 vòng mỏi chân, leo lên tháp bên chùa Vạn Linh đón gió mát lạnh. Viếng Chùa Chiền xong đi tiếp Trại Bồ Hong và lên đỉnh có trạm viễn thông (đỉnh của núi).
Dốc này cao, đường mòn, hẹp, không có rào chắn bảo vệ.... 2 bác xế không dám gan để Khoailangthang cầm lái, thế mới uất ức keke.
Xe gắn máy không tới được đỉnh. Hai con chuột leo lên tới đỉnh mồ hôi đổ lộp độp, chứng kiến bên đường lên đỉnh thấy ăn xin xếp hàng dọc dọc , xung quanh người ta lập miếu thờ thờ cúng cúng quá trời, người từ tứ phương về đây khấn nguyện, khóc lóc, van xin đủ thứ "thần" ban phước... Mình cũng nhép nhép " Quốc thái dân an là mừng rồi, sao lại thấy bức tranh thê thảm thế này".

Đi thôi, cảnh nhìn xuống đường hướng ra lối đã đi

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_0782.jpg

KHOAILANGTHANG
28-06-2010, 01:10
Câu chuyện thứ I : chùa KOTLDEL

Thật ra thì cái chùa này cũng giống như hàng trăm cái chùa Khơ Me khác ở các tỉnh Miền Tây , nhưng vì Phượt thì ngoài các điểm du lịch quen thuộc còn phải có sự mới lạ , đi vào những chỗ không giống ai mới thú vị

Trên đường từ Núi Cấm về Tri Tôn đang chạy tà tà thấy bên đường có cái chùa này nổi hứng quẹo vô

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00676.jpg

Chạy 1 hơi vào trong chùa , dừng xe bắt đầu nói chuyện tào lao với ... tăng người dân tộc ( dân tộc nào nói tiếng dân tộc đó , còn nhiêu thì ra dấu )

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00681.jpg

Ấy vậy mà 2 bên cũng hiểu nhau , đại khái là ngôi chùa này đã có cách đây trên 100 năm , hiện đang xây dựng lại các hạng mục : chỗ cúng , chỗ làm lễ , nơi nghỉ ngơi ...và cả lò hỏa táng nữa.

Cổng chính vào nhìn bên tay phải là chỗ nghỉ chân của các Phật tử

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00679.jpg

Sau lưng các băng đá ấy người ta đang xây 1 cái hồ lớn , kế bên là lò hỏa táng .

Vì bất đồng ngôn ngữ nên không biết các tăng có mời chúng tui ăn cơm trưa hay không , chúng tui cũng
gật đầu bước vào nhà ăn .

Chuẩn bị bữa trưa ;)

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00683.jpg

Sư mà ăn mặn bà con , ai giải thích dùm đi

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00684.jpg

Độc hành
28-06-2010, 09:38
Ối giời, ăn mặn đã là gì chứ. Các đồng chí ấy sau còn lấy vợ nữa đấy ông KLT ạ.=)).
Thực ra các bạn mặc áo vàng trên không phải là sư tu trọn đời, thường gọi là " chú lục " để phân biệt với các nhà sư thực thụ. Thời gian các chú lục ở trong chùa thường khoảng 1 năm trở lên, trong thời gian này họ học đạo lý nhà phật, làm các việc công việc như quét dọn vệ sinh trong chùa, hay cả những việc xây sửa, gặt hái, giúp đỡ bà con xung quanh khi được chùa phân công. Trong ngày sẽ có một vài chú lục được phân công nhiệm vụ đi khất thực để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Theo phong tục Khmer thì các chú lục sau khi hoàn tục sẽ là lựa chọn số 1 của các cô gái Khmer, có thể nói là các bạn nam Khmer mà chưa từng là chú lục khả năng ế vợ sẽ rất cao đấy :D
Hôm nào ông với tôi vào chùa xin làm chú lục nhỉ :))

KHOAILANGTHANG
29-06-2010, 00:09
À ra vậy , cám ơn cừu nhân nghe , vậy là phong tục rồi

Nạp năng lượng

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00691.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00690.jpg

Vừa ăn vừa trò chuyện cùng Phật tử

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00686.jpg

KHOAILANGTHANG
29-06-2010, 00:24
Vậy là mình không có phần ăn , nên lủi thủi tác nghiệp chỗ khác

Nhà bếp , kính thưa các loại nước tương

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00696.jpg

Trên lầu là chỗ nghỉ ngơi ....

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00698.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00693.jpg
https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00694.jpg

KHOAILANGTHANG
29-06-2010, 00:36
.............kế bên là nơi phơi trang phục ....

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00697.jpg

..... và gần đó là 1 góc học tập

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00702.jpg

Phượt gia nào biết tiếng Khơ Me dịch dùm đi

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00703.jpg

Đây là chân dung người đứng đầu chùa KOTLDEL ( là mình đoán thế ..vì thấy trang phục màu khác , lớn tuổi , chỗ ăn riêng biệt 1 mình ... )

https://i860.photobucket.com/albums/ab166/KHOAILANGTHANG_2010/DSC00729.jpg

Còn phía bên tay trái của cổng chính có chánh điện đóng cửa , mình và Bia cũng qua tham quan , đại loại
cũng là chỗ ăn nghỉ sơ sài , 1 vài tủ sách ..

Tham quan chùa này , cá nhân mình thấy có mấy điều :
-- Các lục , sư sống nhờ dân đóng góp , dân cho gì ăn đó thì phải .??(NO)
-- Nhà bếp thì không được sạch sẽ lắm ..
-- Còn chỗ ăn thì ruồi quá trời ruồi =)) , các bác ở TT Y học Dự phòng tỉnh và các đồng chí ở Cục VSATTP
không biết lo cho dân :help

kieubsg
29-06-2010, 11:19
Tập tục Khmer cũng tùy nơi tùy vùng. Nghe 1 người Khmer kể : "Thanh niên trai tráng lớn lên đa số đều trãi qua 1 thời gian làm ông lục ở Chùa để cầu mong đạt được tâm nguyện cho cuộc sống tương lai. Cũng có tâm nguyện giống nhau hoặc khác nhau tùy mỗi người, do đó thời gian làm ông lục cũng không nhất thiết phải là 1 năm hay 2 năm. Thời gian ngắn dài cũng tùy thuộc vào sự kiên trì của bản thân lục đó, giống na ná như đi nghĩa vụ vậy có người hoàn thành có người trốn trại. Ở đây ông lục không trốn Chùa, việc vào ra Chùa phải được sự đồng ý cho phép của Đại đức Trụ trì, có lục vào Chùa rồi, ra rồi lại vào Chùa. Nhưng vì tâm nguyện nên bản thân các lục đều tự giác phấn đấu rèn luyện: học tập và lao động tập thể. Việc ăn uống cũng khác tăng ni : Có thể ăn mặn từ buổi sáng đến 12g trưa, qua giờ này họ sẽ nhịn luôn bữa ăn chính buổi chiều, không ăn cơm mà uống sữa hoặc ăn trái cây đại khái cho tới sáng"

Thế 2 anh Độc hành và Khoáilangthang có muốn làm ông lục không nào??? :LL :D

kieubsg
29-06-2010, 22:42
Trở lại ngôi Chùa Khmer ở Tri Tôn.....

KLT lại trổ tài dân vận, khổ nổi phải tập trung chuyên môn cao độ mà chẳng rõ thu thập được bi nhiêu : thì …. nói và nghe không ăn nhập nhau, diễn đạt ngôn ngữ qua 2 tay và gương mặt là chính... Tội nghiệp ông Trụ trì (không biết tiếng Việt) hỏng biết có nghĩ như cao nhân ở Hòn Tre là ông lạ mặt KLT này có ý đồ đầu tư gì ở đây chăng??? Nguy nguy...

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00727.jpg


Ừm, KLT làm việc đi nhé, mình tranh thủ quan sát 1 chút đây. Qua 1 căn nhà 3 gian, có phải là Chánh điện không ta?

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00677.jpg


Ngoài hiên :

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00715.jpg


Đi thẳng vào bên trong gian 1, phòng khách hay chánh điện? Suỵt ...mùa này chắc bội thu, gạo thóc không đủ chỗ chất buộc phải chất ngay góc bàn thờ trong phòng này

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00716.jpg


Gian 2 : phòng ngủ của Lục/Sư? khang trang hơn khu ngủ của mấy ông lục mà KLT chộp được.

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00717.jpg


Gian 3 : phòng trang trí đủ sắc màu, treo toòng teng mấy cái dây gì không biết

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00718.jpg


và 1 số đồ chơi

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00721.jpg[/CENTER]

kieubsg
01-07-2010, 22:26
Hoa văn trong kiến trúc Chùa Miên


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00709.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00711.jpg


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00707.jpg


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00708.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00712.jpg

kieubsg
03-07-2010, 00:02
Quay lại chỗ đồng chí dân vận, kieubsg biết tự nãy giờ chắc Đ/c ấy cũng oải cái vụ ngôn ngữ tay lắm. Tham quan thế cũng đủ rồi, rút thôi 2 chuột.

Đường về thị trấn Tri Tôn

.https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00730.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00745.jpg

Cây Thốt Nốt
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00738.jpg

Trời nắng khát nước mà gặp nước Thốt nốt tươi ướp lạnh thì còn gì bằng
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00739.jpg

Tắp vô ăn uống vừa cái vừa nước 5k/ly sau đó bon bon thẳng 1 mạch về thị trấn Tri Tôn.

Tại thị trấn này chiều tối ngày 30/4 cũng là điểm hẹn tập kết các phượt gia từ 3 địa điểm khác nhau tụ về : Khoailangthang cùng nhóm Bình Dương trên đường về từ Kiên Giang; kieubsg từ Châu Đốc ham hố tách đoàn lặn lội tới; độc hành mom mem từ Long Xuyên lên. Đến đây mời đồng chí độc hành cùng góp phần lộn xộn nhá : Chương trình núi Tô " Khuấy động bầy chó , sự im lặng của .... bầy "phượt" khi náo động xóm núi và thâu đêm cùng bầy muỗi "(c)

KHOAILANGTHANG
04-07-2010, 14:22
Câu chuyện thứ II : Tour du lịch kỳ lạ

Như phần trên mà Bia SG nói đó , lúc này đã gần 23h đêm , sau khi ổn định chỗ nghỉ , thì ông độc hành và Bia xuất hiện nói là đêm nay có chương trình leo núi ngủ trên đó ...đặng sáng ngắm bình minh .

Nói thiệt , mình và Lộc ( Kute ?? ) 2 thằng ôm 2 chiếc xế chạy từ sáng tới tối không nghỉ nên rất là oải ...nhưng vì máu Phượt đã thấm rồi nên cố gắng tham gia ..cỡ nào cũng chơi mà .(c)

Ngọn núi tên gì , cao bao nhiêu m ?? Lúc đó hoàn toàn không biết , trời tối hù , gửi xe ngay cái quán dưới chân núi xong , 4 người bắt đầu đi bộ lên .

Đường đi lên núi có rất nhiều dốc quanh co , chúng tôi men theo bậc thang mà bước .

Kế bên các bậc thang cũng có 1 con đường tráng xi măng do dân địa phương tự phát làm mục đích để chở du khách lên bằng xe máy ( chỉ dân xe ôm địa phương độc quyền chở , không cho khách tự phóng xe lên ).

Vửa đi vừa nói chuyện cho đỡ mệt , đường đi xuyên qua các nhà dân nên đi ngang chó sủa quá trời .

Đi được khoảng 2/3 đoạn đường mình mệt quá nói cả nhóm nghỉ 1 chút .

Chúng tôi ngồi nghỉ nói chuyện rôm rả , bốc phét , bàn tán chửi chế độ búa xua ... :(cho qua cơn mệt nhọc . Bỗng dưng ở 1 ngôi nhà gần đó ( nằm khuất chúng tôi không thấy ) có 1 tiếng đàn ông vang lên hằn học : " Ụ móa , tụi mày có lịch sự hông dzậy ?? Nửa đêm chó sủa ai ngủ cho được , ụ móa .." :gun

Lúc này tui thấy tình hình đồng chí dân địa phương kia coi mòi rất là hung hãn ...(NO) nên không dân vận nổi nữa rồi ... ra hiệu cả nhóm nín thin tiếp tục đi tiếp .

" Ụ ẹ , tụi mày dân thành phố mà là như dân rừng rú , đ ..có lịch sự....." Ông ta ụ ẹ tùm lum nguyên 1 tràng chửi với theo.;)

Ịch mía , lại có công việc rồi , đi nhe , tối nói tiếp ... =)) ( Mod tha em ..)

KHOAILANGTHANG
08-07-2010, 20:26
Rồi cũng lên tới đỉnh , ngay cái Sân Tiên gì đó , trời tối mù tối mịt

Ngồi nói chuyện 1 lúc , uống 1 chút Bia , mình buồn ngủ , hỏi ông Độc hành thì trời ..ạ , ổng chỉ đem có 1 cái võng mùng duy nhất cho 4 mạng .=))

Ổng nói để ổng liên hệ chỗ ngủ , đi tới mùng nào cũng đầy người hết rồi.

Rốt cuộc 4 người 1 võng mùng thì phải làm sao ??? Tất cả đưa cái đầu vào võng để tránh muỗi , còn 8 cái chân thò ra ngoài mặc cho số phận .(NO)

Quí vị hình dung như 1 ổ bánh mì mà cắm 4 cây xúc xích vào vậy , chủ yếu nhắm mắt chứ ngủ nghê gì trời .(wait)

Với tình trạng trống trên hở dưới như vậy , không có gì lạ muỗi vô đầy mùng , bó tay thức luôn tới sáng .=))

HẬN ÔNG ĐỘC HÀNH :gun

Độc hành
17-07-2010, 18:19
@ KLT : Ông có hận tôi thì kệ ông. Ai bảo ông nghe lời bọn xấu xúi giục. Kekeke.
=)) Ông cứ nói quá, chứ lên núi cũng có "Nhà nghỉ", có bài bạc, có bia bọt, có nhang khói, chỉ thiếu mỗi mùng mà thôi. :D


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tt0205triton2-510of30.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tt0205triton2-56of30-1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/AG11of1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tt0205triton2-59of30-1.jpg

Hehe có nếm mùi như thế ông mới có hồi ức chửi tôi chớ, chẳng lẽ lại vết hồi ức tối đi đến đó thuê khách sạn máy lạnh chạy phà phà đắp mền ngủ ngon lành tới sáng. Cho tới giờ tôi vẫn không quên cảnh 3 giờ sáng tự dưng hai thằng bật cười khằng khặc. Bó tay.

Demi
17-07-2010, 22:34
Bài viết của bác về Hòn Tre hay lắm em cũng là dân Kiên Giang đây mà do lưu lạc SG nên cũng chưa có dịp được tham quan nhờ bài viết được mở thêm tầm mắt.Thankz bác nhiều nhé

kieubsg
18-07-2010, 23:34
Có bi nhiêu cái tay cũng bó không đủ với các ngài ạ. BSG tới giờ cũng còn bị ám ảnh bởi các giọng cười dã man kia. Nữa đêm leo núi, đường xa trơn trợt , trời tối om: ma không sợ, rắn không sợ, mà sợ .... giọng cười 2 vị, huhuhu. Mệt lã người, muỗi chích mặc muỗi, việc đấu tranh tư tưởng qua chuông hàng chục con muỗi vo ve khó chịu chỉ là chuyện nhỏ. Đáng nói là mới thiu thiu chợp mắt, chưa kịp an giấc nghe giọng cười phải bật dậy bất ngờ ... eo ơi tình trạng bấy giờ thiệt là tỉnh như sáo. Thế, mình bị hiệu ứng giọng cười : thức trắng đêm.

kieubsg
21-07-2010, 18:49
"4 cây xúc xích" rời khỏi ổ bánh mì , tức quá, bia đâu? khui.... zô zô . có cái mùng mà như không. Hội ý 1 chút lấy ý kiến biểu quyết : "Ưu tiên cho BSG, 1 mình nguyên cái mùng" Hahaha, cảm động thiệt ...nhưng BSG rõ thật cứ bị giọng cười man rợ kia ám ám, ko tài nào dám ngủ và dám để bị bật dậy lần 2. Thôi thì 2 xế Kute và Khoailangthang cứ thế mà chen nhau làm 1 giấc nhé, mệt mõi đường dài mà, còn độc hành và BSG ... thức canh 2 đồng chí ngủ, rồi tiếp tục đánh bài, uống bia và dàn dựng chương trình PR cho cái nhà nghỉ Sân Tiên , đúng là kiệt tác hơ hơ

Tầm hơn 4:00 am bỗng nghe có tiếng cười nói, tiếng chân bước rần rần của bà con ta - số người đã chiếm hết chỗ nghĩ có mùng đó - đông đúc già có, trẻ có, nam thanh, nữ tú cũng có đổ về sân tiên thắp hương cầu nguyện. Mình không ghi được tấm ảnh nào lúc này, trời tối quá. Chợt nghĩ " Chỗ này linh ah nhe, các bác cho ké tí, đến tận nữa khuya giờ mới biết"

Bình minh dần xuất hiện

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00889.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1016.jpg

Không hiểu tại sao lai gọi đây là chốn Sân Tiên, thấy bà con cẩn thận từ từ đi về phía cái dốc , nhìn nhìn chỉ trỏ

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1013.jpg

mình cũng tham gia, thì thấy 1 chứng cứ

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00904.jpg

Thì ra có 1 vết chân được gọi là Chân Tiên, truyền rằng Tiên đã từng đến đây và để lại vết tích. Mình cũng muốn ướm thử, xem có phải tiên không thôi, hehe không được ...phàm, thiệt người phàm. Có thêm 1 vết tích nữa không biết là gì
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00905.jpg

Nếu lấy hòn đá gõ gõ âm thanh quanh dấu tròn này nghe sẽ khác với gõ những chỗ kế bên, tưởng như bên trong có khoảng rỗng vậy, có thể kho báu hong ta, các phượt nào có dịp đến nơi này mang theo rìu kiểm tra thử :D

kieubsg
21-07-2010, 21:57
Ngắm bình minh xong chúng tôi tiếp tục lên đường, vì nghe nói có Bồng Lai trên đường lên đỉnh núi

Rời Sân Tiên đi Bồng Lai
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1019.jpg

Người đi đầu
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1021.jpg

Và người vét đuôi
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1022.jpg

đi 1 đoạn thấm mệt , thấy 1 điểm dừng có bán điểm tâm, giải khát và chỗ nghỉ ngơi, mỗi e làm1 tô bún/mì chay xong tiện thể thấy mấy cái võng đung đưa cầm lòng không được cả 4 mau mau xí xí tự thưởng mình theo từng cách ngủ rất riêng, khà khà .... buổi sáng gió hiu hiu, trời mát mát lạnh, không có muỗi....còn gì bằng

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1023.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1027.jpg

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1028.jpg

Trông các đồng chí mình ngủ say như thế, BSG sợ nằm 1 hồi ngủ sâu quá không dậy nổi, tranh thủ thời gian nhắm thẳng hướng Bồng Lai đi trước để vừa la cà vừa ngắm cảnh

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1036.jpg

godpro442
22-07-2010, 01:24
Ăn Chay nghĩa là như thế này, khi bạn không nghĩ đến mùi vị, hương, sắc, của đồ ăn đó, khi đso bạn đã ăn chay!

kieubsg
22-07-2010, 13:32
Quan sát để đánh dấu mốc xuất phát đề phòng lạc lối, có rồi là cái này đây

https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1033.jpg

Không hiểu nội dung của khối bê tông kia, đến gần cái mốc xem thử, e hèm nhìn bên trong mới hiểu
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1034.jpg
1 cái bồn tắm phục vụ nhu cầu công cộng .... miễn phí

Tiếp tục đi hòa mình vào cảnh thiên nhiên núi rừng
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1041.jpg

Mít rừng
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/IMG_1040.jpg

Chợt nghe nhạc rừng vang vang lúc bỗng lúc trầm thú vị
độc tấu là đây
https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Hon%20Tre%20KG%20-%20Tri%20Ton%20AG/DSC00674.jpg

30-11-2010, 09:25
Ace có ghé nơi này thì hỏi thăm cho xem con cá lóc 6-7kg nhé, chúng tôi chỉ xem được cái thùng chứa cá bên ngoài thôi, cháu bà là người giữ chìa khóa .....mà không có nhà.


Lúc tụi em ghé, chỉ thấy cái thùng trống rỗng, vì con cá ... chết cách đây hơn 5 tháng rồi :(



Bên trong Miếu có tượng Bà ở giữa , 2 bên có 2 cái bài vị ghi gì quên rồi ?? :(
Vì lúc tụi này đi không có dân ở đó nên không hỏi han được gì ? ( lên web cũng không thấy thông tin ? ) , Phượt gia nào biết nguồn gốc , xuất xứ , phong tục ... của cái Miếu này thì thông tin cho anh em biết nhé


Em cũng không được tí thông tin nào, lúc ghé vào thấy cửa mở, mọi thứ ngăn nắp, mà không có ai ở đó, đi lòng vòng, thấy vắng quá nên em đi luôn.

Em đọc bài của anh xong, thấy anh em mình đi ngược hướng nhau. Từ cầu cảng đi vô, em bắt đầu tham quan hòn Tre theo chiều kim đồng hồ và con đường cắt ngang đảo, tụi em quẹo từ ngã ba đâm thẳng ra biển về ngã ba chợ. Tụi em chạy được hết một vòng tròn đảo, sáng hôm sau chạy thêm được nửa vòng nữa :)

Cảm ơn bài viết của anh chị, thông tin khá đầy đủ. Chắc tụi em sẽ quay lại hòn Tre lần nữa, vì chưa được leo lên điểm cao nhất của đảo và mùa này không có nhiều hải sản.

barandom
01-12-2010, 08:44
[U]
Ngọn núi tên gì , cao bao nhiêu m ?? Lúc đó hoàn toàn không biết , trời tối hù , gửi xe ngay cái quán dưới chân núi xong , 4 người bắt đầu đi bộ lên .

Đường đi lên núi có rất nhiều dốc quanh co , chúng tôi men theo bậc thang mà bước .

Kế bên các bậc thang cũng có 1 con đường tráng xi măng do dân địa phương tự phát làm mục đích để chở du khách lên bằng xe máy [B]( chỉ dân xe ôm địa phương độc quyền chở , không cho khách tự phóng xe lên ).




Hehe cái vụ này nhà ĐTM có ý kiến riêng là " Có trả thêm tiền để ngồi xe ôm lên núi cũng không dám đừng nói là tự chạy" :))

Đi bộ cho nó lành.

KHOAILANGTHANG
01-12-2010, 18:40
Em thì khoái mạo hiểm :D, lúc đầu xin nó cho xe mình chạy , nó nói BQL ko chịu , tới hồi em ngồi sau nói nhỏ " anh cho em thêm 100k , em để anh cầm lái " thằng xe ôm phân vân ... 1 chút nhưng vẫn không chịu luôn ( chắc nó sợ ..rủi có gì nó bị la .. ) (NO)
Quyết tâm đợt sau = con đường ngoại giao em sẽ phóng xe lên được :))

barandom
01-12-2010, 19:59
Em thì khoái mạo hiểm :D, lúc đầu xin nó cho xe mình chạy , nó nói BQL ko chịu , tới hồi em ngồi sau nói nhỏ " anh cho em thêm 100k , em để anh cầm lái " thằng xe ôm phân vân ... 1 chút nhưng vẫn không chịu luôn ( chắc nó sợ ..rủi có gì nó bị la .. ) (NO)
Quyết tâm đợt sau = con đường ngoại giao em sẽ phóng xe lên được :))

1/ Cái vụ xe mình chạy là không khả thi vì xe muốn chạy được con đường đó phải điều chỉnh lại :
- Phần thấy được : Bộ nhông, sên, dĩa phải thay toàn bộ . Cái dĩa của nó to tổ bố bằng 1,5 lần cái dĩa xe thường . Sên cũng bự chảng. Nhông không thấy được nhưng chắc là nhỏ.
- Phần không thấy được : máy chắc cũng phải làm lại .

2/- Giao cho mình cầm lái nó cũng không dám đâu :). Không quen đường đang lên dốc mà có xe xuống biết chỗ nào mà tránh (con đường lên núi đó chỉ đủ cho 1 xe chạy thôi :shrug: trong khi xe xuống thì coi như không có thắng rồi nhất là khi gặp mấy tay liều mạng tắt máy thả dốc để tiết kiệm xăng (nhiều lắm hehe). Cái quan trọng nhất là dân ở đó có sơn thần phù hộ lỡ có té cũng không sao còn dân xứ khác té cái thì biết (cái này nghe dân địa phương nói lại - xe ôm té hà rầm nhưng chỉ xây xát chút đỉnh , có trường hợp lọt vực luôn phải kêu người đem dây kéo xe lên nhưng chỉ trầy sơ sơ (NT))

kieubsg
02-12-2010, 08:22
Hehe cái vụ này nhà ĐTM có ý kiến riêng là " Có trả thêm tiền để ngồi xe ôm lên núi cũng không dám đừng nói là tự chạy" :))

Đi bộ cho nó lành.

Riêng kieubsg lại được cậu xế ưu ái bảo : "Chị có muốn thử cầm lái 1 chút không? Nếu bi giờ chưa dám, sau này có quay lại phone cho tui, tui cho chị mượn xe thử " :LL

barandom
02-12-2010, 21:09
Riêng kieubsg lại được cậu xế ưu ái bảo : "Chị có muốn thử cầm lái 1 chút không? Nếu bi giờ chưa dám, sau này có quay lại phone cho tui, tui cho chị mượn xe thử " :LL

Cái này đâu có gì là lạ , đọc kỹ lại cái đoạn tô đậm sẽ thấy. Kieubsg đương nhiên là chạy được nếu .... :LL

1/ Cái vụ xe mình chạy là không khả thi vì xe muốn chạy được con đường đó phải điều chỉnh lại :
- Phần thấy được : Bộ nhông, sên, dĩa phải thay toàn bộ . Cái dĩa của nó to tổ bố bằng 1,5 lần cái dĩa xe thường . Sên cũng bự chảng. Nhông không thấy được nhưng chắc là nhỏ.
- Phần không thấy được : máy chắc cũng phải làm lại .

2/- Giao cho mình cầm lái nó cũng không dám đâu :). Không quen đường đang lên dốc mà có xe xuống biết chỗ nào mà tránh (con đường lên núi đó chỉ đủ cho 1 xe chạy thôi :shrug: trong khi xe xuống thì coi như không có thắng rồi nhất là khi gặp mấy tay liều mạng tắt máy thả dốc để tiết kiệm xăng (nhiều lắm hehe). Cái quan trọng nhất là dân ở đó có sơn thần phù hộ lỡ có té cũng không sao còn dân xứ khác té cái thì biết (cái này nghe dân địa phương nói lại - xe ôm té hà rầm nhưng chỉ xây xát chút đỉnh , có trường hợp lọt vực luôn phải kêu người đem dây kéo xe lên nhưng chỉ trầy sơ sơ (NT))

kuden
03-12-2010, 16:33
Cung này đi cào cào tre được không chị.
Sẽ có dịp xin nhờ chị kiều tư vấn đi cung này nhé. Thanks.

kieubsg
03-12-2010, 17:28
Sẳn sàng , cung cấp luôn số điện thoại chuyên gia tư vấn cho Kuden nè : 01276259999 - đại ca Khoáilangthang - còn gọi là trùm Hòn Tre hehe

namy2k
29-12-2010, 14:19
Ui cái con tôm tích kỳ bữa đi ăn ở Tân Thành - Bến Tre nó quất cho 200k/kg (Con to to, mua ở ngoài chợ vừa đánh bắt lên luôn). Sao mà ở Hòn Tre rẽ thế nhỉ

namy2k
30-12-2010, 12:39
Anh cho em hỏi 1 vấn đề là khi ra Hòn Tre thì xe máy mình sẽ để ở đâu ?

thienbinh_dn83
30-12-2010, 12:51
Anh cho em hỏi 1 vấn đề là khi ra Hòn Tre thì xe máy mình sẽ để ở đâu ?

Chắc anh khoái đang bận, TB trả lời giúp nhé. Để ở bên đồn Biên phòng đó bạn, khỏi mang vác xe qua đảo chi mất công, nước biển văng vào dễ hư xe lắm. Sang đảo thì contact với anh chị Tùng, anh ấy nice cực, fee xe thì chỉ 100k/ngày thôi. Không thích ở bên nhà khách thì ở hẳn bên nhà anh chị ấy, phụ ít tiền mà cơm canh ấm cúng. Yêu lắm Hòn Tre.

KhungLongCoi
30-12-2010, 14:10
Ui cái con tôm tích kỳ bữa đi ăn ở Tân Thành - Bến Tre nó quất cho 200k/kg (Con to to, mua ở ngoài chợ vừa đánh bắt lên luôn). Sao mà ở Hòn Tre rẽ thế nhỉ
Ủa, có ghi rõ là rổ chứa mấy con nhỏ nhỏ là 40ngàn/kg, còn con to bự thì 300K/kg mà bạn?
Bữa đi Phú Quốc chay ra Hàm Nình cũng ăn tôm tich này, giá 240K/kg, toàn con to.

chantam
30-10-2015, 23:45
@ KLT : Ông có hận tôi thì kệ ông. Ai bảo ông nghe lời bọn xấu xúi giục. Kekeke.
=)) Ông cứ nói quá, chứ lên núi cũng có "Nhà nghỉ", có bài bạc, có bia bọt, có nhang khói, chỉ thiếu mỗi mùng mà thôi. :D


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tt0205triton2-510of30.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tt0205triton2-56of30-1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/AG11of1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tapa04-2010/tt0205triton2-59of30-1.jpg

Hehe có nếm mùi như thế ông mới có hồi ức chửi tôi chớ, chẳng lẽ lại vết hồi ức tối đi đến đó thuê khách sạn máy lạnh chạy phà phà đắp mền ngủ ngon lành tới sáng. Cho tới giờ tôi vẫn không quên cảnh 3 giờ sáng tự dưng hai thằng bật cười khằng khặc. Bó tay.


nhà nghỉ kiểu này đúng là có một không hai thật... hi