PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tây bắc - những cung đường thân thương



khongbietgi
05-02-2013, 14:26
So với tất cả các mùa trong năm thì đối với Tây Bắc mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Khi khí hậu mát mẻ và không rét buốt như mùa đông. Tuy không có hoa mơ hoa mận, nhưng với những cao nguyên đá tai mèo nở hoa, những cánh đồng ruộng bật thang đang mùa chính rộ và đẹp nhất là những cánh đồng tam giác mạch bất tận, như là 1 lời mời gọi những lữ khách phương xa đến đây 1 lần để rồi không nỡ rời bỏ nơi này.

Xin gửi đến mọi người những hình ảnh đã ghi lại trên cung đường thân thương này sau những ngày rong ruổi của 1 người lữ khách.

https://farm9.staticflickr.com/8335/8446185371_e9ef9ef18a_c.jpg
Lên đường

http://farm9.staticflickr.com/8513/8446185407_f35901ca9a_c.jpg
Những cánh đồng ngô của đồng bào

http://farm9.staticflickr.com/8073/8446185455_f5cd1311b7_c.jpg
Những cánh đồng ruộng bậc thang đang độ chính

http://farm9.staticflickr.com/8499/8446185615_3266248940_c.jpg
Núi đôi quản bạ

http://farm9.staticflickr.com/8376/8447285994_d0d68c5585_c.jpg
Những bông hoa vùng cao :)

http://farm9.staticflickr.com/8369/8446203287_ea66264ee7_c.jpg
Hình ảnh dao gài thắt lưng như trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

khongbietgi
16-02-2013, 11:22
https://farm9.staticflickr.com/8079/8446262813_b1d8ba9128_c.jpg
Sông nho quế 1 màu xanh ngắt
http://farm9.staticflickr.com/8047/8446260277_92b850fbff_c.jpg
Đỉnh Mã Pì Lèng, 1 trong 4 đại đỉnh đèo miền bắc và con đường hạnh phúc.
http://farm9.staticflickr.com/8091/8447351910_8a4499798c_c.jpg
Những cánh đồng hoa tam giác mạch đang vào mùa nở rộ ở Sủng Là
http://farm9.staticflickr.com/8072/8446266479_47b58aab0e_c.jpg
Cột mốc biên giới Việt - Trung tại cửa khẩu Phó Bảng
http://farm9.staticflickr.com/8330/8446267003_52ecdc9773_c.jpg
Những con đường ngoằn ngoèo và những khúc cua gấp trên đường lên Đồng Văn
http://farm9.staticflickr.com/8475/8446264039_52fdf3d8f8_c.jpg
Nhà của Pao trong phim "Chuyện của Pao"

hailong
16-02-2013, 22:54
đẹp quá
tớ nghiện Tây Bắc rồi

BillMartin
20-02-2013, 02:26
Toàn thấy Hà Giang ko ah !

khongbietgi
20-02-2013, 11:22
Sau những ngày rong ruổi trên những cung đường Hà Giang, đoàn chúng tôi trở về thành phố và di chuyển qua Lào Cai để tiếp tục hành trình, để lại sau lưng bao nhiêu tình cảm và sự luyến tiếc đối với Hà Giang thân yêu. Những người HMong thân thiện, những cánh đồng tam giác mạch bất tận, những thị trấn lặng lẽ trong những chiều hoàng hôn.

Khi tới Lào Cai, chúng tôi sắp xếp lại hành trang để tiếp tục di chuyển lên Sapa.
https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/285622_4362647197443_1284957040_n.jpg
Cả đoàn đến Sapa thì đã hơn 8h tối, tìm được khách sạn qua đêm chúng tôi đi 1 vòng tham quan Sapa và thưởng thức những món ăn đặc trưng của nơi đây
http://farm9.staticflickr.com/8234/8490318175_a0ebdfcafd_c.jpg
Cơm Lam và xiên que
http://farm9.staticflickr.com/8530/8491417400_aeb46052ed_c.jpg
Nhà thờ đá Sapa
http://farm9.staticflickr.com/8518/8490317425_1517f9cbb8_c.jpg
Sapa về đêm

Sau 1 đêm tại Sapa sáng hôm sau chúng tôi lại lên đường đến Y Tý, 1 thị trấn của Bát Xát với những bản làng của người Hà Nhì thân thương và những em bé đáng yêu. Đường từ Sapa lên Y Tý cũng khá đẹp nhưng có 1 đoạn hơn 10km đang thi công nên đường rất xấu.
Trên đường đi chúng tôi gặp được những chú lơn rất dễ thương, khi dừng chân ăn sáng
http://farm9.staticflickr.com/8105/8491416770_313a325dde_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8107/8490316385_fdf58f0c58_c.jpg
Nơi bắt đầu của hơn 10km con đường đau khổ lên Y Tý
http://farm9.staticflickr.com/8091/8490316793_9e6119f924_c.jpg
Cả đoàn tranh thủ nghĩ ngơi và tác nghiệp với phong cảnh tuyệt đẹp

ciao1982
22-02-2013, 17:25
Hóng hành trình của các bác

khongbietgi
27-02-2013, 17:32
http://farm9.staticflickr.com/8245/8512891408_d1ba60059a_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8369/8511780751_f7b42e47ac_c.jpg
Những cánh đồng ruộng bậc thang đặc trưng

Sau khi trải qua hơn 1 giờ vượt 10km con đường đau khổ, chúng tôi đã đặt chân tới xã Y Tý của huyện Bát Xát, tìm được chổ nghỉ chân và sau 1 giấc ngủ để lấy lại sức, chúng tôi xuống bản của người Hà Nhì để được thấy cuộc sống khó khăn của đồng bào ở cái nơi mà "có tiền cũng không giải quyết được vấn đề".

http://farm9.staticflickr.com/8498/8446256821_9a8fece707_c.jpg
Các e tập trung lại xếp vòng tròn, cùng nhau ca hát. ( Bạn có bít căn nhà vách đất đó là gì không? Chính là nhà văn hóa, nơi học tập của những e bé từ 1 -6 tuổi)
http://farm9.staticflickr.com/8218/8446256261_342ddd15da_c.jpg
Em bé Hà Nhì trong bộ đồ rất nỗi bật.
http://farm9.staticflickr.com/8190/8446258993_b2d4ea6771_c.jpg
Nối vòng tay lớn
http://farm9.staticflickr.com/8225/8511783061_8060678902_c.jpg
Vui đùa trên đồng ruộng trong buổi hoàng hôn

nghia_lin_con
01-03-2013, 09:44
"Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc"

Dự là hè năm nay phải lên Y Tý một chuyến mới đc, thấy anh em post thế này cuồng chân quá :)

khongbietgi
25-03-2013, 17:20
Sau 1 chiều đi xuống bản của dân tộc Hà Nhì, chúng tôi về phòng và nghĩ lấy sức để sáng mai có thể thức dậy sớm đi leo núi ngắm mây. Ai cũng cầu mong cho thời tiết được thuận lơi vì đã bỏ hết bao nhiêu công sức lên Y Tý chỉ để mong cưỡi mây về gió. Và thật hạnh phúc biết bao vì ông trời đã không phụ lòng chúng tôi. Trời trong xanh không mưa, sau hơn 1h băng qua những đường rừng núi quanh co chúng tôi đã lên tới đỉnh Y Tý và hồi hộp chờ đợi mây xuất hiện

http://farm9.staticflickr.com/8366/8447315632_5381a884b0_c.jpg
Mặt trời đang dần lên cao

http://farm9.staticflickr.com/8361/8447312678_2bd11fd8f5_c.jpg

Sau những giây phút chờ đợi, thì cuối cùng nàng đã xuất hiện

korando0035
25-03-2013, 22:50
Tiếp đi bác! Bọn em đang hóng.

TaiMV
26-03-2013, 00:38
Con đường đau khổ lên Y Tý giờ không biết đã xong chưa!

song-hong
26-03-2013, 14:50
Nhìn dòng sông Nho Quế và Mã Pì Lèng hùng vĩ quá! Ảnh bác chụp đẹp ghê!
Em cũng có bức ảnh vùng núi phía Bắc góp với bác
https://i1221.photobucket.com/albums/dd480/nhungnguoibantoi7/IMG_0504_zpsa52715c7.jpg

korando0035
26-03-2013, 15:08
Ảnh bác chụp có nghề ghê!

khongbietgi
31-03-2013, 10:52
http://farm9.staticflickr.com/8087/8447309416_48d707811f_c.jpg
khi vẽ đẹp của nàng đang dần hiện ra trước mắt

vj3t_Dung
31-03-2013, 13:38
em thì lại đổ mã pí lèng trong đêm nên thật sự không ngắm được nhiều :(

khongbietgi
01-04-2013, 17:28
em thì lại đổ mã pí lèng trong đêm nên thật sự không ngắm được nhiều :(
Mã Pì Lèng mà bạn đi trong đêm thì quả thật là mình khâm phục

QuocThai
01-04-2013, 17:58
Cứ nghe đến Tây Bắc là Mình lại thấy rạo rực .Ké với Cụ mấy ảnh chụp bằng bao diêm trên UMA TU Khoòng đấy mới đích thị là Tây Bắc
https://i1068.photobucket.com/albums/u454/binhnguyen001/Tay%20Bac/fe84ab8879158995731235cd88b38684_zpscc2ebcc6.jpg
https://i1068.photobucket.com/albums/u454/binhnguyen001/Tay%20Bac/fb872c8d83557d68f6da10eb680d263c_zps0489c407.jpg

https://i1068.photobucket.com/albums/u454/binhnguyen001/Tay%20Bac/080b2c0a6b22a0e241090e27a142c565_zps4e3a7227.jpg

https://i1068.photobucket.com/albums/u454/binhnguyen001/Tay%20Bac/624701f1cf21ad485b84eabaa25f52a6_zpsf2b70555.jpg

song-hong
02-04-2013, 10:37
Phong cảnh hùng vĩ quá! Em đặc biệt thích đi Tây, Đông Bắc về mùa xuân để xem trăm hoa đua nở.

luongkt
09-04-2013, 01:53
Nghe các bác kể mà dãi em chảy ướt cả bàn phím rồi. Tháng 4 Hoặc tháng 5 này nhà mình có đội nào đi lên đó khò cho e ké 1 chân với. Pm cho e nhóe.

khongbietgi
11-04-2013, 16:37
http://farm9.staticflickr.com/8077/8447305390_1345e0838f_c.jpg
Khi mây bắt đầu nhiều

chee
12-04-2013, 21:36
Đẹp lắm bác ah !

khongbietgi
18-04-2013, 14:13
http://farm9.staticflickr.com/8351/8447294076_01103c2c73_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8512/8446211763_41ce3e4565_c.jpg
"biển mây" Tuy không nhiều mây như trên Fan, nhưng thế là quá đủ cho những công sức đã bỏ ra, thức dậy từ 4h sáng và trèo lên đỉnh núi lúc bình minh

khongbietgi
29-04-2013, 10:14
http://farm9.staticflickr.com/8266/8690481711_b53383f307_c.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7052/8691603530_1849f8c487_c.jpg
Khi bình minh đang lên cao

khongbietgi
02-05-2013, 17:12
http://farm9.staticflickr.com/8537/8690480045_72fa3274d3_c.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7051/8690484695_fc99f16871_c.jpg
Y Tý nhìn từ trên cao

khongbietgi
10-05-2013, 14:05
Sau 1 buổi bình mình đắm mình trong biển mây Y Tý, cả đoàn lại tiếp tục chuyến hành trình của mình trở về lại Lào Cai. Hình như tất cả mọi người đã quá mệt mỏi với con đường đau khổ, nên chúng tôi chọn đường đi qua Lũng Pô nhằm mục đích là đi vào nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt Nam và nhìn thấy con đường xuyên á của nước láng giềng Trung Quốc.

Xuất phát lúc 8h sáng, đoạn đường này đẹp và bằng phẳng hơn con đường từ Lào Cai lên Y Tý. Chúng tôi đã tới được Lũng Pô. Tai nơi đây là nơi sông Hồng chảy vào đất Việt Nam. Gặp những anh biên phòng dễ thương và nói chuyện về cuộc sống của bà con trên vùng địa đầu giới tuyến.

http://farm9.staticflickr.com/8384/8491414824_25a9539987_c.jpg

Trò chuyện với các anh biên phòng, chúng tôi mới hiểu được hết những điều trong bài hát "Gửi em ở cuối sông Hồng".


Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Ở trên anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ
Anh ở biên cương, biết rằng em năm ngóng tháng chờ,
cứ chiều chiều ra sông gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông Hồng cho thỏa nỗi e mong


Đôi khi cảm thấy rằng tình yêu giữa người lính biên phòng và cô gái miền xuôi thật là đáng quí và đẹp biết bao

Rin Nhóc
20-05-2013, 13:22
Đẹp quá... Đứa con gái miền Nam hằng đêm hóng về Tây Bắc ... :)

ducthinh0706
21-05-2013, 10:40
Đẹp thật đó, E cũng muốn đi lắm rồi hix

khongbietgi
27-05-2013, 15:26
http://farm8.staticflickr.com/7055/8691598938_285c7fd1bf_c.jpg

Dòng sông Hồng lắng đọng phù sa, chia 2 màu rõ rệt

chalg
28-05-2013, 11:57
Xem ảnh mà bồn chồn quá. Nhớ Hà Giang đến tha thiết. Nhớ những khúc quanh mê mải, nhớ chén rượu ngô nồng nàn, sông Nho Quế...Nhớ màn sương lạnh buốt vấn vương trên áo, trên mũ.... Yêu cái vẻ đẹp hoang dại của vùng cao.

khongbietgi
06-06-2013, 09:40
http://farm9.staticflickr.com/8251/8490314895_1dc1cf25ab_c.jpg
Cột mốc 92 tại Lũng Pô

korando0035
11-06-2013, 22:27
Đang hay lại có bài quảng cáo làm bực cả mình.

khongbietgi
14-06-2013, 14:43
Sau khi về tới Lào Cai. Đoàn chúng tôi lại tiếp tục lên Huyện Bắc Hà để có dịp tham gia vào chợ phiên Cắn Cấu, đây là 1 chợ phiên họp theo 7 ngày/lần. Chợ phiên vùng cao như là 1 ngày hội với những cô gái Mong trong trang phục sặc sỡ đầy màu sắc, và những em bé 5,6 tuổi bẻn lẽn theo mẹ đi chợ phiên.

Bắc Hà 1 buổi sáng se lạnh nhưng đánh thức giấc mơ của những người lữ khách trên đường khám phá. Thức dậy từ 4h sáng lên tới nay là 7h cũng là lúc bắt đầu họp chơ. Lúc này người chưa đông nên chúng tôi có dịp quan sát được cách bày hàng 1 cách đơn giản của những "tiểu thương" vùng cao.

http://farm9.staticflickr.com/8183/8447329868_fb5246d635_c.jpg
Hàng thổ cẩm được trưng bày
http://farm9.staticflickr.com/8329/8446246461_c3c8f67150_c.jpg
ở một góc ngoài, những người lớn đang bán các loại trái cây khác nhau

Maycuatroi
14-06-2013, 15:01
Vẫn chưa có cơ hội thực hiện giấc mơ Hà Giang. Đọc bài của bác em thấy rạo rực, cái chân nó cuồng quá rồi @@

vnbays
14-06-2013, 15:24
https://www.vietpowertravel.com/uploads/tour_img/duong-len-sapa-hap-danjpg.jpg

Con đường lên Thị trấn Sapa trông hùng vĩ hơn bất cứ chỗ nào ở Việt Nam

hoangtungtn1986
14-06-2013, 16:10
Thật là những con đường VN nhìn từ xa mà nó đẹp làm sao

Ha khau
17-06-2013, 09:47
Riêng nước uống tại Y Tý (Lào Cai) đã có thêm thương hiệu cao cấp: http://raovatonline.vn/sale/112062-Ruou-Sim-San-Y-Ty.html

khongbietgi
21-06-2013, 15:34
http://farm9.staticflickr.com/8220/8446255121_e36689e9d7_c.jpg

Từ những bộ trang phục đầy màu sắc được mặc trên người.

http://farm9.staticflickr.com/8211/8446243353_8ffa72ce0e_c.jpg

Cho đến những bộ trang phục bắt mắt du khách được bày bán tại chợ.

Đối với người dân thì chợ phiên là nơi họ "show" ra cho người khác thấy những gì tinh túy nhất của dân tộc mình thông qua trang phục, đa số họ đi chợ phiên giống như 1 ngày hội, ngoài mua sắm những vật dụng cần thiết cho cuộc sống, đây còn là nơi để cho những đôi trai gái được dịp gặp nhau và có thể tình cảm sẽ nảy sinh từ những phiên chợ này.

Lam_Muniain
22-06-2013, 13:00
bác cho e hỏi là bác đi chuyến này trong bao lâu ạ?????????

khongbietgi
05-07-2013, 11:45
http://farm9.staticflickr.com/8076/8446254217_c74f4d2390_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8494/8446249375_c8fedc9682_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8189/8446251431_3d64ccfbd2_c.jpg

Toàn cảnh chợ Cắn Cấu từ trên cao.

Bắc Hà không chỉ nổi tiếng với rươu ngô, mà nơi đây còn có những di tích lịch sử gắn liền với sự phát triển của huyện miền núi này. trong số di tích đó, đền Bắc Hà và dinh Hoàng A Tưởng là nơi được nhiều du khách cũng như dân phượt tử ghé thăm nhiều nhất.

Trước đây được mệnh danh là "cao nguyên trắng", với những cánh đồng hoa anh túc bạt ngàn, cho đến nay, Bắc Hà đã dần chuyển mình để trở thành 1 điểm đến thu hút nhiều lữ khách phương xa đến khám phá và sẽ không bao giờ muốn rời khỏi nơi này. Cao nguyên trắng của hoa anh túc lúc xưa đã được thay thế bằng cao nguyên trắng của hoa mận khi mỗi dịp xuân về.