PDA

View Full Version : [ Miền Tây ] Những Ngày Trước Tết



thinhduyquach
05-02-2013, 10:54
Có 1 người bạn quê Quỳnh Lưu - Nghệ An mới vào SG công tác , muốn thử cái hương vị tết đến ở Miền Tây nên mình sẵn lòng làm tour-guider . Chuyến đi chỉ vỏn vẹn có 2 ngày nhưng để lại thật nhiều cảm xúc vì mình là dân Miền Tây nhưng mấy khi đi Phượt cận tết như thế này . Đi những ngày cận tết có nhiều điều rất thú vị . Mình xin chia sẽ với các bạn những cảm xúc này và mong bài này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn ở mọi miền về Miền Tây chơi trong dịp tết đến.

Chuyến đi quá gấp gáp , không như những lần mình đi là phải lên Plan trước và chuẩn bị hàng trước tuần . Nhưng dẫu sau thì không có gặp quá nhiều điều trục trặc . Cung đường mình đi thì đi đường tỉnh lộ của các địa phương nên chính vì thế mà gặp được nhiều cảnh thú vị .

Hai đứa mình đi theo lịch trình sau : Sài Gòn => Thủ Thừa => TL 865 => Mỹ Phước => Mỹ An => Gò Tháp => TL 850 => QL 30 => Phà Sa Đéc => QL 80 => Lai Vung => Vĩnh Long => Phà Đình Khao => QL 57 => Cái Mơn => Ba Vát => QL 60 => TP.Bến Tre => QL60 => Cầu Rạch Miễu => QL 1A => Sài Gòn .

4h sáng hai đứa bắt đầu di chuyển ra khỏi TP.HCM , Trốn đi cái sự ô nhiễm của Sài Gòn để về với sự bình yên và êm ả của làng quê . Buổi sáng , mà đã có rất nhiều chú C.A đứng hay bên đường khúc Bình Chánh , thật là tội nghiệp cho các chú vì thương dân , thương khách đi đường nên đứng canh gác để bảo vệ sự an toàn cho mọi người . Hai đứa quyết định không đi đường QL 1A vì xe những ngày tết rất đông nên nguy hiểm , qua cầu Bến Lức ..Qua thêm cầu Voi nữa là có KCN Long Hậu , 2 đứa quẹo vào để đi đường Thủ Thừa qua phà Vàm Thủ .

Ở đoạn Thủ Thừa này , buổi sáng có bán rất nhiều cơm tấm , cơm tấm ở đây ăn rất ngon , nhất là phần thịt ướp và cơm đúng tấm , hạt tấm nhỏ và xốp . Vì đây là vùng lúa gạo mà . 1 dĩa như thế này chỉ có 15 ngàn 1 phần thôi . Nước mắm thì khỏi phải chê .

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/555115_429056523831144_1626576545_n.jpg

Từ đây vào tới phà Vàm Thủ khoảng 5km . Dù đường không xa nhưng quanh co , và chạy cập mé sông , chạy 1 hồi cũng đến bến phà Vàm Thủ để về tỉnh lộ 865 . Tỉnh lộ 865 này cắt ngang QL 62 đi về Mộc Hoá - Vĩnh Hưng và giáp CamPuChia .
Giá vé đi phà là 4 ngàn 2 người và 1 xe máy . Phà hơi nhỏ , sông cũng chẳng rộng .

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/550027_428297020573761_1016677464_n.jpg

thinhduyquach
05-02-2013, 15:53
Con sông này rất nhiều lục bình trôi , mình thấy người ta vớt lên phơi hai bên đường , chắc là để làm đồ thủ công mỹ nghệ hoặc mấy cây lục bình này vớt lên trùm gốc cây cũng tốt cho cây lắm .
Thân em như lục bình trôi / Gió dập sống dồi biết tấp vào đâu .

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/551269_429056510497812_990536398_n.jpg

Trên chuyến phà sáng sớm , nhưng cũng chật cả chiếc phà nhỏ .

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/150819_429056503831146_622440679_n.jpg

Chiếc ghe và ông già nhè nhẹ lướt sóng trong đám lục bình .

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600441_429056583831138_1358721870_n.jpg

Sau khi ngồi trên phà khoảng 10' là qua bên kia sông , là gặp huyện lộ 28 . Từ chổ này là 2 bên đường toàn là những cánh đồng lúa thẳng tấp đang ngày xạ .

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/408483_429056623831134_357232929_n.jpg

Chạy 1 đoạn gặp ngã 4 đèn xanh đèn đỏ , nếu quẹo trái là ra QL 1A , nếu quẹo phải là về Mộc Hoá , Campuchia theo QL 62 , Và đi thẳng là về TL 865 đi về Mỹ Phước - Tiền Giang .

thinhduyquach
05-02-2013, 16:34
Con đường TL 865 này rất đẹp , mang tiếng là đường tỉnh nhưng rất nhỏ , đường xá thì thắng tấp và được tráng nhựa đàng hoàng . Con đường này chạy song song với con kênh Văn Tiếp nên vừa chạy vừa ngắm ghe thuyền cùng chạy với mình . Đồng lúa thì bao la bát ngát , 1 đoạn thì gặp cả 1 rừng bần . Mát mẽ và an toàn vì ít xe lớn .

Trên đường chạy TL 865 bọn mình gặp được rất nhiều những cây cầu cạn thế này .

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/72948_429056633831133_1769420319_n.jpg

Hồi xưa đi học , thầy bảo khóm Thủ Thừa ngon , ai dè bây giờ mới biết khóm Mỹ Phước cũng không tệ . Hai bên đường , nhất là đoạn gần tới TT.Mỹ Phước người ta trồng rất nhiều khóm và bán đầy hai bên đường với giá rất mềm là 10 ngàn 3 trái . Bọn mình mua 3 ăn giải khát . Khóm ở đây ngọt chắc là bắt đầu vùng này là vùng đất phèn .

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/269365_429056707164459_2123963900_n.jpg

Mình nhờ bà gọt dùm luôn cũng 10 ngàn 3 trái :D .

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/391860_429056673831129_861461452_n.jpg

P/s : Ở đây còn có cả mứt khóm . Chẳng biết bao nhiêu 1 hộp , thấy người ta bán đầy 2 bên đường .

thinhduyquach
05-02-2013, 16:57
Qua TT.Mỹ Phước để về TT.Mỹ An , đoạn đường rất đẹp . Mùa này hai bên đường người ta thu hoạch dưa hấu hay chở dưa hấu bán cho vựa , nên rất đông người 2 bên đường . Nghe nói dưa hấu năm nay mất giá nên có 10 ngàn mà 3kg . Xe tải to từ các tỉnh ùn ùn kéo về chở mấy trái dưa này đi khắp các tỉnh thành để chuẩn bị bán tết .

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/382273_429056710497792_117071378_n.jpg

Đoạn đường về TT.Mỹ An khoảng vài chục cây , chạy đến bao giờ mà thấy cái tấm bản này là biết tới TT.Mỹ An rồi .

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/46733_429056760497787_97215378_n.jpg

Từ đây vào Gò Tháp khoảng 10km nữa . Cứ chạy thẳng 1 mạch bao giờ thấy tấm bản bên phải chỉ vào Gò Tháp thì chạy tầm 500m nữa là tới . Tấm bản chào quý khách của di tích Gò Tháp .

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/14910_429056837164446_505207847_n.jpg

thinhduyquach
05-02-2013, 22:00
Hai bên đường có rất nhiều sen , mặc dù không được đẹp cho lắm !!!

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/625614_429057523831044_2017822562_n.jpg

Con đường dẫn sâu vào trong Gò Tháp . Mình không nhớ tổng cộng Gò Tháp có bao nhiêu hạng mục , mình chỉ đi có 4 hạng mục mà thôi , Gò Tháp hiện tại chưa bán vé và sắp bán vé . Gò Tháp là 1 phần của nền văn hoá Óc Eo thờ Bà La Môn giáo .
Nếu các bạn thấy đơn điệu khi vào đây thì có thể thuê thuyết minh tại điểm , khi ra về tuỳ lòng hảo tâm mà cho các anh các chị .

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/544421_429056967164433_30030888_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/528956_429057083831088_2131495423_n.jpg

Nhìn vào đám gạch này mình chẳng hiều gì , đó là lý do tại sao cần HDV :D

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/408547_429057127164417_1494454430_n.jpg

Tiếp theo bọn mình đi đền thờ của 2 ông Võ Duy Dương và Nguyễn Tân Kiều

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/23376_429057213831075_290132777_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/397530_429057247164405_71260754_n.jpg

thinhduyquach
05-02-2013, 22:12
Vào đến đây cũng đã hơn 11h rồi , bọn mình đi từ 4h sáng mà 11h trưa mới tới Gò Tháp nên 2 đứa tham quan nhanh gọn lẹ khoảng 1 tiếng là rời khỏi Gò Tháp . Sau đó 2 đứa chạy về Lai Vung , nói chung là đoạn đường về thì mình chưa đi bao giờ theo cung đường thế này nên mình hỏi 1 người dân thì họ chỉ nếu về Sa Đéc - Lai Vung thì có 1 đường tắt , mà mình đi 1 hồi thì mới biết đường tắt này đi xuyên qua KDL Xeo Quýt để ra QL 30 .

Con đường thì đi như thế này , là từ Gò Tháp trở về TT.Mỹ An sau đó leo lên 1 cây cầu vượt , chạy thêm 1 đoạn tầm 5km sẽ có 1 tấm bản chỉ dẫn như thế này , thế là quẹo dô đi theo TL 850 về Sa Đéc không phải qua Cao Lãnh .

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/526632_429057567164373_1604213155_n.jpg

Con đường này thì đoạn đầu thì hơi xấu , nhưng chạy 1 hồi thì đường tốt , chạy mát con mắt . Hai bên toàn là những cánh đồng lúa xanh rì , có cả những cây tràm bông vàng chơi vơi giữa đồng ruộng , hoặc mọi người có thể bắt gặp cảnh đốt đồng để hưởng cái thi vị của miền tây .

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/525201_429057613831035_1830770581_n.jpg

Đường trưa vắng chỉ có ta với ta tha hồ mà chạy , chẳng có chú C.A nào cả .

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/540715_429057687164361_1263742546_n.jpg

Cánh đồng lúa bao la bát ngát đang vào mùa .

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/558063_429057817164348_1817515079_n.jpg

Tràm chơi vơi giữa cánh đồng lúa bát ngát ấy

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/540031_429057813831015_1021831524_n.jpg

Đốt đồng , ai mà được ngửi 1 lần là nhớ hoài , cảm giác thân quen và thật gần gũi .

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/557876_429057660497697_575797574_n.jpg

thinhduyquach
05-02-2013, 22:32
Từ đó chạy qua theo đường TL rồi xuyên qua QL 30 để về phà Sa Đéc . Thật sự lúc này mình rất mệt vì đi từ 4h sáng mà đến đây đã 2h chiều , mình bị say nắng nên không chụp gì hết . Chỉ có đều rất buồn cười là , mình ở xứ này biết bao lâu mà chưa bao giờ đi 1 con phà buồn cười như thế . Từ QL 30 chạy vào 200m là bị chặn lại thu 2000 đồng / 1 lượt , 2 đứa cứ tưởng là tiền phà sao mà rẻ thế . Ai dè chạy cong cong quẹo quẹo trong đường làng gần 3km mới tới bến phà và tốn thêm 5 ngàn / 1 lượt cho 2 đứa .

Qua phà này là tới Sa Đéc , phà cũng to nhưng không to lắm vì sông nhỏ . Từ đó về tới Lai Vung là 20km nữa . Về tới nhà bạn mình là 3h chiều , ăn tô mì , đi tắm và ngủ tới 7h tối luôn . Khi dậy là nhà người bạn đã chuẩn bị cơm tối rồi , Sau đó cả bọn kéo đi uống sinh tố , đi chợ đêm . Và về đến nhà kéo 1 kết bia nhậu với nem Lai Vung . Hết 1 ngày hơi bị ấn tượng dù hơi mệt :D ...Hứa hẹn ngày mai có nhiều điều thú vị hơn .

thinhduyquach
05-02-2013, 22:43
Sáng sớm 7h đã bị đứa bạn réo dậy để đi ăn sáng . Sáng này 2 đứa làm 1 tô hủ tiếu Sa Đéc nhưng mát-in Lai Vung , Chắc là do mệt nên ăn không ngon gì cả . Dù sao thì rất rẻ , chỉ có 15 ngàn 1 phần và 8 ngàn cho 1 ly cf sữa đá . Tính ra buổi sáng có 23 ngàn là no cành hông rồi , mà như thế là hơi sang so với miền quê đấy nhé :D.

Sau đó mình bắt người bạn mình làm món '' Mắm Kho '' cho cả nhà cùng ăn . 3 đứa đi ra chợ Hoà Long để mua đồ , Ra đó thì ôi thôi quá trời đặc sản luôn , nào là rắn , chuột , cá kèo , rùa , bông súng trắng và các loại rau tập tàng .

Chuột đồng nhá ....65 ngàn / 1 kg .

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/528891_563119103699777_1413677595_n.jpg

Rắn hồ ri và rắn nước ...Cái này thì không biết nhiêu 1kg cả , vì không dám hỏi . Cái bà bán nhìn lơm lơm .

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/734403_563119587033062_1442436322_n.jpg

Thấy tết rồi nhé ...Mua hoa về đưa ông táo thôi ...( Hôm mình đi nhầm ngày 23 AL )

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/295485_563119203699767_1350549602_n.jpg

Chợ quê đủ đầy , no ấm ...Có hoa súng trắng , đỏ , có cả cà ông dặc nữa ....1 tí bọn nó vào bụng của bọn mình hết .

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/483869_563119397033081_927877963_n.jpg

thinhduyquach
05-02-2013, 23:04
Vậy là cả bọn đi hết chợ với đồ đạc lỉnh khĩnh trên tay , nào là rau nhút , nào là cà ông dặc , nào là mắm , nào là thịt heo 3 rọi . Hết tất cả là gần 100 ngàn . Bữa ăn hơi sang đó :D . Đãi khách mà .

Về đến nhà quăng đồ đó , cả bọn đi vườn quýt Lai Vung chơi , cái này mình đi rồi nhưng mình cũng muốn đi lại cho người bạn mình được nếm thử đặc sản của Lai Vung này .

Con đường dẫn vào vườn quýt của bạn , bạn mình cũng hơi xa , đường thì khó đi và nhỏ . Hai bên đường xộc ra mùi tết đến , mùi vôi trắng , mùi tất niên , mùi dầu mỡ tràn ra cả đường đi . Làm cả bọn nôn nào .

2 đứa con của bạn của người bạn mình , nó phơi vỏ quýt . Chắc là để đốt ngửi , hay trị bệnh cũng tốt .

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/69207_429057833831013_335602601_n.jpg

Sau nhà là vườn quýt rồi , chiếc cầu dẫn quá vườn quýt .

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/540551_429057990497664_1947813774_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/550079_429057937164336_2108205419_n.jpg

Hôm nay , là 23 AL nên người ta cũng hái gần hết rồi , lái đặt cọc trước . Nên anh ấy hái cho bọn mình mấy trái ăn thử chứ không dám hái nhiều .

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/75072_429057893831007_1241690696_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/734658_429058013830995_1194756229_n.jpg

Giống trong phim nhỉ ...!!!!

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/14869_429058160497647_946943368_n.jpg

Bọn mình mua 5kg , anh ấy hái rồi bỏ dô thùng đàng hoàng . Cuối cùng không lấy tiền mà cho , like cho dân miền tây quá . Nhưng bọn mình ngại nhét 130 ngàn cho 5kg , nài nĩ 1 hồi anh ấy lấy 100 ngàn . Buổi sáng thế này là ấn tượng lắm rồi . Quà này quý lắm đây .

rockprince
06-02-2013, 09:07
TL865 là đoạn đường ưa thích của mình khi về miền Tây, đường song song với QL1, ít xe tải nên đi an toàn. Bên đường có cây cối, con kênh chạy dài suốt đoạn đường nên khá mát mẻ. Đoạn qua khỏi Mỹ An quẹo trái là Láng Biển, đường thẳng tắp, 2 bên đường toàn ruộng lúa. Cái trạm thu phí là cho cầu Miễu Trắng, còn tiền phà là riêng nữa. Qua phà là bạn đến làng hoa Sa Đéc, chắc bạn ko đi, mùa này đẹp lắm! :)

thinhduyquach
06-02-2013, 09:35
TL865 là đoạn đường ưa thích của mình khi về miền Tây, đường song song với QL1, ít xe tải nên đi an toàn. Bên đường có cây cối, con kênh chạy dài suốt đoạn đường nên khá mát mẻ. Đoạn qua khỏi Mỹ An quẹo trái là Láng Biển, đường thẳng tắp, 2 bên đường toàn ruộng lúa. Cái trạm thu phí là cho cầu Miễu Trắng, còn tiền phà là riêng nữa. Qua phà là bạn đến làng hoa Sa Đéc, chắc bạn ko đi, mùa này đẹp lắm! :)

Cám ơn về sự chia sẻ của bạn nhà ....Bây giờ , thì mình mới biết đi đường nào đó :D ....Mình không có ghé làng hoa Sa Đéc chỉ đi ngang , vì thấy chở đi các tỉnh và chở đi làm lễ hội hoa ở Sa Đéc rồi nên cũng còn ít lắm . Con đường đẹp thật đó phải không bạn , nhưng mà hơi bị xa nghen :D .

thinhduyquach
06-02-2013, 09:52
Sau khi được ăn 1 bụng quýt no gần chết , thì 3 đứa tôi quay trở về nhà để nấu cơm chuẩn bị cho bữa trưa . Bạn mình do chưa ăn mắm kho lần nào nên rất hào hứng . Người thì lặt rau , tước bông súng . Người thì sắc thịt và nấu cơm .

Muốn ăn bông súng , mắm kho / Đi về Đồng Tháp ăn cho đã thèm .

Cái nôi của bông súng , mắm kho là phải nhắc tới Đồng Tháp , mặc dù ở các tỉnh miền tây nơi nào cũng làm được , nhưng có lẽ ăn ở Đồng Tháp thì mới đúng cái chất của nó hơn . Có lẻ vì mắm ở đây ngon vì làm bằng mắm cá Linh , có lẻ vì bông súng ở đây ngon vì ăn bông súng trắng , và có lẻ vì chính người Đồng Tháp làm nên ăn thấy ngon .

Mắm kho thì có Mắm Linh , thịt , và tép hoặc cho cá lóc , cá kèo , cá bóng dừa vào cũng ngon . Nước nấu cho sôi lên , bỏ mắm vào rây , rồi trân qua trân lại cho cá và sương tan ra hoà vào nước sôi . Còn cái xác vứt đi chỉ đơn giản vậy thôi . Vì dân miền tây ăn không có cầu kì gì mấy . Rồi cái nồi mắm đó nấu cho sôi thật sôi . Sau đó , bỏ sã đã chấy lên bỏ vào nồi nước cho thơm , bỏ thịt ba rọi vào , bỏ luôn tép và cá . Tiếp theo là nêm niếm cho vừa ăn rồi thả mấy miếng cà ông dặc vào ( cà tím ) .

Cơm nóng nấu chín múc dô chén , 1 tô mắm kho , 1 rổ rau nào là tay tượng , rau nhút , kèo nèo nhưng có 1 thứ không thế thiếu là bông súng , mà lạ thay là bông súng trắng ăn mới ngon , cộng nhỏ , mềm . Bông súng ngắt cộng vừa ăn , chần qua chần lại trong tô mắm cho thắm với mắm , cho mắm len lõi vào trong ruột cộng bộng súng , gắp 1 miếng cho vào miệng , dà 1 miếng cơm nóng , cắn trái ớt và thêm 1 miếng thịt 3 rọi ....Thì ta nói nó ngon làm sao ấy . Ăn 1 hồi hết cơm hồi nào chẳng biết . Làm ngại với gia chủ :D

Mai mốt mọi người có xuống đây , nhớ ăn thử nghen .

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/485337_429058293830967_712255592_n.jpg

Rổ này gồm có : Bông súng trắng , đỏ và tay tượng ( Tay tượng ăn hơi nhẫn nhẫn )

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/644219_429058267164303_1269702371_n.jpg

Rau nhút và cà ông dặc

Nồi mắm kho nghi ngút trong bếp củi ...!!! Khói bay cay mắt

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/11394_429058340497629_1251792379_n.jpg

Quất thôi ................!!!!!!!!!!!!!

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/397569_429058380497625_207275336_n.jpg

thinhduyquach
06-02-2013, 10:06
Sau khi ăn cơm trưa với món đặc sản của miền Tây thì bọn mình đi ngủ trưa để chiều phải về lại Sài Gòn . Đối với mình thì bữa cơm này ngon thật đó , nhưng không biết có hợp khẩu vị , ngon hay đại khái là ăn được đối với bạn mình không ?. (!)

Đây là lần thứ 3 trong năm mình xuống Lai Vung rồi , nên mình rất thích và cực kỳ ấn tượng nơi đây . Mình nghĩ rằng nếu muốn biết miền Tây như thế nào thì mọi người nên đi sâu về các tỉnh càng xa trung tâm thành phố càng tốt , vì những nơi đó còn giữ nguyên giá trị văn hoá , những món ăn đậm chất dân dã . Rau đồng thì ăn thoả thích , đặc sản thì bao la , người dân cực kỳ thân thiện .

thinhduyquach
06-02-2013, 10:28
3h chiều , 2 đứa tôi quay về Sài Gòn . Lần này 2 đứa chọn không đi QL 1A mà tiếp tục đi đường QL 57 để về Bến Tre qua Cái Mơn - Chợ Lách .

Từ Lai Vung mà về TP.Vĩnh Long đến bến phà Đình Khao thì gần 35km . Hôm mình đi gặp ngay mùa gió chướng mạnh mà sông Cổ Chiên rộng nên gió muốn lật phà luôn , bây giờ con kinh hãi . Phà qua sông chỉ có mấy ngàn đồng thôi , phà cũng to , chỉ 20' là qua bên kia sông . Chạy 1 tí là tới địa phận Bến Tre .

Đường về Bến Tre theo QL 57 thật đẹp , 2 bên là những hàng cây ăn quả . Nào là chôm chôm , nhãn , sầu riêng và những loại đặc sản khác . Nhưng cận tết thế này thì không thể bỏ qua làng hoa Cái Mơn nỗi tiếng từ lâu .

Hoa được chở đi hết nên cũng còn ít ...Tết mà chưng vạn thọ là cả năm gặp điều mai mắn :D

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/601024_429058457164284_1873936599_n.jpg

Hoa cúc vàng ươm ...!!!

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/313764_429058487164281_725314748_n.jpg

Cúc mâm xôi năm nay cháy hàng ....Xuân về trên ngôi nhà lá ....nhớ nhà mình quá .

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/526606_429058560497607_917893510_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/269225_429058853830911_1687031970_n.jpg

thinhduyquach
06-02-2013, 10:35
Những chậu hoa Vĩ ....!!!

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/542751_429059163830880_262667236_n.jpg

Chuẩn bị xuất hàng đi

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/150982_429058837164246_782400090_n.jpg

Chở hàng đi thôi ....(!!!!) Về các tỉnh , xuất lên TP.HCM , lên đường hoa Hùng Vương - Bến Tre

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/486710_429059043830892_177789805_n.jpg

Cánh đồng Vạn Thọ

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/529740_429059267164203_247799939_n.jpg

Tháp Ép-fen phiên bản Cái Mơn

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/304708_429059290497534_685758077_n.jpg

RomeoHaas
09-02-2013, 15:44
Mình cũng thích đi miền Tây nhưng rất tiếc ko có ng quen ở đó, không biết có dịch vụ homestay ở miền tây ko ????

kutohung
14-02-2013, 21:34
Tết ăn món nào cũng thịt, dầu mỡ..tối nay lỡ vào đây..nhìn thấy nồi mắm kho..rổ rau..lòng cồn cào..miệng thèm thuồng..hic hic..giết người là đây..Ku Thịnh đâu rồi..A muốn được ăn giống như thế..kakaka..

Tai tượng & Cà ông dặc..A mới nghe thấy (chưa được ăn) qua bài viết này đó..kekeke

hongmit
15-02-2013, 22:08
Chuyến đi này của ku thú vị thật đấy. Thích nhất là vườn quýt. hehe

NET
16-02-2013, 08:21
Lần đầu tiên mình xuống Bến Tre là mùa cao su rụng lá năm ngoái, nhưng chuyến đi tốc hành và ngắn ngày chẳng cho mình cơ hội đi đó đi đây của vùng này. kết quả thu lại là mình chỉ có vài ba tấm ảnh chụp choẹt về cây cầu dây văng nhỏ xíu có tên gọi Rạch Miễu và vài bịch kẹo dừa ở huyện Châu Thành.
Chuyến đi thứ 2 cũng ngay sau đó 1 tháng về Trà Vinh cũng vậy. Và chuyến đi thứ 3 chắc chắn tôi sẽ gọi cho bạn (Thịnh) và nếu có dịp tôi sẽ cùng bạn làm 1 chung rượu mít nghệ (có màu óng ánh như rượu mật ong) cho ngọt ngào tình thương nhé !!!

trungtinh07
17-02-2013, 08:24
Có phải chuyến này là hôm Thịnh điện thoại cho a kêu đi chung không? Lần đó báo gấp quá nên không sắp xếp đc,hiz

thinhduyquach
17-02-2013, 09:09
Tết ăn món nào cũng thịt, dầu mỡ..tối nay lỡ vào đây..nhìn thấy nồi mắm kho..rổ rau..lòng cồn cào..miệng thèm thuồng..hic hic..giết người là đây..Ku Thịnh đâu rồi..A muốn được ăn giống như thế..kakaka..

Tai tượng & Cà ông dặc..A mới nghe thấy (chưa được ăn) qua bài viết này đó..kekeke

Hôm nào , đi Phuot về miền tay chung với em , em làm cho anh ăn . Cái món đó em làm đó . Ngon không ? :D .
2 loại rau và cà đó . Nơi nào cũng có nhưng sợ tên gọi khác nhau thôi đó anh .


Lần đầu tiên mình xuống Bến Tre là mùa cao su rụng lá năm ngoái, nhưng chuyến đi tốc hành và ngắn ngày chẳng cho mình cơ hội đi đó đi đây của vùng này. kết quả thu lại là mình chỉ có vài ba tấm ảnh chụp choẹt về cây cầu dây văng nhỏ xíu có tên gọi Rạch Miễu và vài bịch kẹo dừa ở huyện Châu Thành.
Chuyến đi thứ 2 cũng ngay sau đó 1 tháng về Trà Vinh cũng vậy. Và chuyến đi thứ 3 chắc chắn tôi sẽ gọi cho bạn (Thịnh) và nếu có dịp tôi sẽ cùng bạn làm 1 chung rượu mít nghệ (có màu óng ánh như rượu mật ong) cho ngọt ngào tình thương nhé !!!

Selamat datang ke Bến Tre ....!!! :D
Mong là bạn sẽ xuống Bến Tre nhiều lần nữa , mình còn nhiều chổ muốn cho bạn biết lắm . Bến Tre mình đẹp và còn hoang sơ , còn người còn chân chất , thật thà . Mình thích và chắc bạn cũng không ngoại lệ . Bao giờ đến Bến Tre alo mình nghen . Nếu mình rảnh thì mình chạy về chơi với bạn .
P/s : Còn rượu mà nhậu có 1 '' chung '' thì không nhậu đâu . Hiiiii .....Chừng 1 lít thì mới chơi :D . Về Bến Tre mình mời bạn chuối hột Phú Lễ , Rượu dừa Công Thành .


Có phải chuyến này là hôm Thịnh điện thoại cho a kêu đi chung không? Lần đó báo gấp quá nên không sắp xếp đc,hiz

Đúng rồi đó anh Tính . Hối hận chưa nè ...Thịnh rủ thì có bao giờ chán đâu ...vậy mà không đi :D ...Bữa đó vui dữ lắm .



Mình cũng thích đi miền Tây nhưng rất tiếc ko có ng quen ở đó, không biết có dịch vụ homestay ở miền tây ko ????

Có gì đâu ...Cứ đi thôi , rủ thêm 1 người bạn đi chung . Ở dưới Bến Tre k/s cũng rẻ lắm đó . 150k - 250k thôi . View nhìn ra sông Bến Tre đẹp lắm .
Bến Tre có dịch vụ Homestay rồi đó là Mangohomestay nhưng nó không phù hợp với dân Phuot tụi mình vì nó quá mắc . Và cách làm homestay của nó còn xa với cộng động quá chưa hoà nhập . Nếu bạn muốn về Bến Tre thì alo mình . Rãnh mình giúp cho chổ ngủ . Còn ăn bạn tự lo .

trungtinh07
17-02-2013, 10:47
Đúng rồi đó anh Tính . Hối hận chưa nè ...Thịnh rủ thì có bao giờ chán đâu ...vậy mà không đi :D ...Bữa đó vui dữ lắm .
.

Giờ thấy lại mới tiếc nè,hix. Hẹn dịp khác ha Thịnh :)

kutohung
17-02-2013, 11:12
Nhìn là muốn măm măm rồi..hehehe..Đồng ý..khi nào có lịch về Bến Tre. Alo A..rãnh là A đi liền..kakaka

tamdao012003
25-03-2013, 14:57
Được, chứ tưởng QL nhà chú bên pic kia thì cũng hơi giật mình, hehehehee..

thinhduyquach
25-03-2013, 17:25
Được, chứ tưởng QL nhà chú bên pic kia thì cũng hơi giật mình, hehehehee..

Sao giật mình hả anh ? Chị em vừa tròn 23t đó ....Chưa chồng ...Anh thích không ? :D

tamdao012003
25-03-2013, 17:29
Sao giật mình hả anh ? Chị em vừa tròn 23t đó ....Chưa chồng ...Anh thích không ? :D

Giật mình hộ chú thôi, chứ anh bây giờ thì...heheheheh..chú biết rồi còn hỏi khó nhể?