PDA

View Full Version : Sài Gòn Đà Nẵng đường ven biển



chaubaogia
15-05-2010, 10:09
Ước mơ đi dọc bờ biển Việt Nam của chaubaogia đã thành sự thật, nhưng mới được một nửa hành trình của ước mơ mà thôi. Đi giữa dường đành phải quay về với cuộc sống, lại phải để dành xiền cho những chuyến tiếp theo.

Anh Leng Keng, người đã đi chuyến Sài Gòn Nha Trang đã làm cho chaubaogia nảy ra ý nghĩ phuot ven biển khi về quê cắm câu.

Quý Anh, thằng em cùng tên lần đầu tiên đi phuot tỏ ra hơi ngại ngùng khi Ọp, và cũng chỉ có 2 anh em Ọp thôi, vì thời gian rủ rê ngắn quá nên chẳng có ai thêm.

Dự tính đi sớm hơn, nhưng cuối cùng phải dời lại vài ngày vì chưa có bạn đồng hành, đến khi gặp thằng em là lên dường.

Với ý tưởng ngủ nhờ dọc đường, nhưng cuối cùng chỉ ngủ được 1 đêm ở trại tôm giống, vì sau đó mết quá vì chưa quen phuot đường dài.

Phuot bằng con xe Su Tàu đã cùng chaubaogia phuot Cam Lào một mình, Thiệt hại mỗi thằng 650k.

Sáng 12/3, thằng anh thằng em xuất phát điểm tại bến xe Miền đông: Thay nhau tạo bọt:

Thằng anh:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32075

Thằng em
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32078

chaubaogia
15-05-2010, 10:21
Thằng anh và thằng em đã bàn nhau đi xuống Cần Thạnh, Cần Giờ sau đó bỏ xe lên tàu vượt cửa Sông Soài Rạp để qua Vũng Tàu, cuối cùg chỉ vì ngủ quên nên không thể kịp tàu, hix. Thế là thằng anh thằng em đành phải phi ra Bà Rịa, bỏ mất cung đường Cần Giờ - Vũng Tàu.

Đồ nghề mang theo lỉnh kỉnh, ngoại trừ những thừ cần thiết như bộ và xe, 2 cáii ruột xe, nồi cơm, cồn khô, bếp ga tự chế, 2 thằng còn mang theo cả tivi 7 inch sử dụng bằng bình ắc qui xe máy, dự tính ngủ ngoài trời dọc đường để có cái mà coi, cuối cùng coi duy nhất 1 lần, hehe.Chuẩn bị lâu nhất là tự chế cái vali bắt vít chết sau xe nhờ đó mà 2 thằng có chỗ dựa cho lưng đỡ mỏi.

Khi đi ngang qua Long Thành, tự nhiên thấy cái bảng ghi chùa HỘ PHÁP, thằng anh bắt thằng em dừng lại chụp, thằng em thắc mắc anh chụp cài bảng dó để làm gì cơ chứ?:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32074

Mà cũng không hiểu tại sao mình lại thích chụp cài hình này nữa, hehe

chaubaogia
15-05-2010, 10:42
Thằng em rất có năng khiều chụp hình, sau chuyến đi hình thằng em được đăng cả trên bào tuổi trẻ về Nhà Thờ Lòng Sông ở Bình Định, khi nhận được điện thoại của thằng em bào tin, thằng anh cũng cảm thấy vui lây. Cài hình đẹp nhất mà chaubaogia thích là cái này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32082

Tuy chưa đến bờ biển nhưng up ảnh này để giới thiệu tay nghề của thằng em , hehe...

Đi qua Bà Rịa, cái xe 2 thằng trông nó lỉnh kỉnh thế này này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32083

Và đây nữa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32077

May mà quyết định bỏ cung đường Cần giờ, nếu không thì chắc hôm sau mới đến Vũng Tàu được, vì tàu từ Cần Thạnh qua vũng tàu chạy vào lúc 7h30 mỗi sáng, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến. 2 thằng thấy 1 gốc cây nhỏ ven đường, lúc đó đã gần 11 giờ trưa, vào nghỉ ngơi 1 tí, trong khi mình đem cái sạc năng lượng mặt trời của anh Leng Keng tặng khi chia tay sạc thử, thằng em nó chụp lén, hé hé:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32079

chaubaogia
15-05-2010, 10:57
Cái cảm giác ngồi nghỉ ngơi trên đường phượt nó sướng làm sao ấy! Uống 1 hớp nước mang theo, cái bánh ngọt lót dạ để đi tiếp, lúc này thằng anh đồi tay lái cho thằng em chụp hình.

Đường vào căn cứ Minh Đạm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32085

Thêm mẫu vào tí cho nó sinh động

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32084

Mẫu này đang đứng trước căn cứ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32087

chaubaogia
15-05-2010, 11:03
Khu căn cứ nay đã được tu sửa, nhìn cái đền liệt sĩ nó giống cái chùa hơn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32090

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32089

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32092

Chỉ có cái này người ta mới biết đây là khu di tích:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32091

chaubaogia
15-05-2010, 11:13
Sau đó 2 thằng tiếp tục lên đường. đi qua các khu resort mới được xây dựng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32097

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32093

Thấp thoáng có cát, biển đây rồ...........iiiiiiiiiiiiii.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32096

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32095

chaubaogia
15-05-2010, 11:24
Đã bao lần ngắm biển, biển đã đi vào ký ức tuổi thơ, biển đã hằn sâu những kỉ niệm vui buồn thời học sinh, biển đã nuốt chửng của chaubaogia 1 thằng bạn thân hàng xóm, hồi ấy khi nó nằm yên đười đáy biển, chaubaogia 3 đem liền thức trằng ở bãi biển Mỹ Khê, không dám về nhà vì sợ, cuối cùng nhà bạn cũng đi tìm, nhìn thấy chaubaogia ngồi thừ bên biển.... cuối cùng có ai đó có kinh nghiệm nói đi vào Hội AN may ra mới vớt được xác, cả xóm đi vào Hội AN thuê người vớt, cuối cùng bạn thân cũng nổi lên trờ về....

Ký ức miên man như bộ phim dài tập, 1 tiếng còi xe inh ỏi làm tỉnh hồi ức tuổi thơ, chaubaogia tiếop tục chạy một đoạn nữa, biển hiện ra như một nàng tiên đang vẫy gọi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32100

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32108

Polyme
15-05-2010, 15:00
Thằng anh và thằng em đã bàn nhau đi xuống Cần Thạnh, Cần Giờ sau đó bỏ xe lên tàu vượt cửa Sông Soài Rạp để qua Vũng Tàu, cuối cùg chỉ vì ngủ quên nên không thể kịp tàu, hix. Thế là thằng anh thằng em đành phải phi ra Bà Rịa, bỏ mất cung đường Cần Giờ - Vũng Tàu.

Đồ nghề mang theo lỉnh kỉnh, ngoại trừ những thừ cần thiết như bộ và xe, 2 cáii ruột xe, nồi cơm, cồn khô, bếp ga tự chế, 2 thằng còn mang theo cả tivi 7 inch sử dụng bằng bình ắc qui xe máy, dự tính ngủ ngoài trời dọc đường để có cái mà coi, cuối cùng coi duy nhất 1 lần, hehe.Chuẩn bị lâu nhất là tự chế cái vali bắt vít chết sau xe nhờ đó mà 2 thằng có chỗ dựa cho lưng đỡ mỏi.

Khi đi ngang qua Long Thành, tự nhiên thấy cái bảng ghi chùa HỘ PHÁP, thằng anh bắt thằng em dừng lại chụp, thằng em thắc mắc anh chụp cài bảng dó để làm gì cơ chứ?:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32074

Mà cũng không hiểu tại sao mình lại thích chụp cài hình này nữa, hehe

Chắc em lại lên tưởng đến HoPhap 1 nhà phượt chứ gì. Đúng là bị thổi còi nhiều quá đâm ám ảnh !!!

chaubaogia
16-05-2010, 07:28
Biển đẹp và dữ dội, dịu êm...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32098

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32106

chaubaogia
16-05-2010, 07:32
Giữa trưa nắng chang chang, có 2 thằng quanh quẩn bên bờ biển, chung quanh chẳng có ai, dường như người dân ở đây đã ra khơi hết rồi, khách du lịch thì chẳng có ai điên điên mà ra chỗ không người như thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32105

Chỉ có 2 thằng khìn khìn, tiêu biểu là thằng này, hehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32104

chaubaogia
16-05-2010, 07:34
Lại biển đẹp nữa này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32102

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32108

chaubaogia
16-05-2010, 07:53
Đi thêm 1 đoạn nữa lại đến những khu nghỉ mát, resort của tỉnh Bà Rịa, nhìn thấy chán, ỏ đâu đẹp 1 tí là người ta lại làm resort, chẳng bao lâu nữa thì hết những chỗ đẹp để phượt rồi.....

Khoảng 2 giờ chiều, lúc đó có 1 làng chài như thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32120

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32121

Vào làng tính làm quen với dân chài, nhưng khi đi vào chỉ toàn phụ nữ và trẻ con, họ nhìn mình như quái vật, có vẻ dè chừng dò xét, có lẽ lúc đó thằng em chưa chi mà đã xách máy ảnh đi quanh và nhìn nhìn ngó ngó, họ tưởng mấy người đi mua đất để làm resort, họ nói:
- Mấy anh đi đi, tụi tui không bán đất nữa đâu, mỗi lần dọn đi mệt lắm, tụi tui ngán dời nhà lắm rồi...

Được thể, chaubaogia nói với họ chúng tôi chỉ đi du lịch, nhìn thấy làng chài bên bờ biển đẹp quá, tính xin vào chụp hình thôi, họ lại nói:
- Lúc trước cùng zậy, có người đến chụp hình chỗ kia kìa, lúc đó tụi tui ở đó, họ chụp xong rồi mấy tháng sau tụi tui phải dời đi đó, thôi thôi đừng có chụp ảnh chụp iếc gì ở đây, mời các anh đi cho!

Tiu nghỉu bước ra, thì ra họ cũng sợ các khu resort như mình. Thật tội nghiệp cho những dân chài cuộc sống tạm bợ nay lại bị các khu resort chiếm mất chỗ gần, họ phải ra xa hơn để sinh sống.

Đi thôi thằng em.

chaubaogia
16-05-2010, 07:58
2 thằng tiếp tục đi, đi ngang 1 khu resort đang được xây dựng dở dang, nghĩ bụng trong này chắc chắn đẹp, 2 thằng phi vào, cát khó chạy quá, về số 1 vẫn không chạy được, phải dùng 2 chân đẩy phụ, 1 lúc sau vẫn không chạy được, 1 thằng lại xuống xe, đẩy thằng kia đi...

Đến nơi, 2 thằng tìm được 1 cái chòi bỏ hoang, liền vào đó nghỉ mệt, lại lấy cái sạc của anh Leng Keng ra sạc điện thoại:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32124

chaubaogia
16-05-2010, 08:05
Nghỉ ngơi cho đến 4 giờ chiều, trời vẫn nắng chang chang. 2 thằng tiếp tục đi, chẳng mấy chốc đến Kê Gà, ngọn Hải đăng quen thuộc kia rồi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32129

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32125

chaubaogia
16-05-2010, 08:09
Hỏi thuê thuyền ra Hải Đăng, sao mà đắt thế, chỉ đi qua 1 đoạn ngắn mà đến 200k mỗi chuyến, có thể đi được 6 người. Ở đây chỉ có 2 thằng vị chi mỗi thằng 100K.
Chậc, thế là hết toi 1 ngày tiền ăn trong kế hoạch rồi? chơi luôn nha thằng em?
Thôi anh, đắt quá à...
Hay là mình lội qua cũng được, không sâu lắm đâu?... nhìn thằng em có vẻ không thích thú, đành ngậm ngùi quay đi, hẹn mày dịp khác vậy, Hải đăng à. ....

Làm kiểu đánh dấu từ xa cho biết mình đã đến Hải Đăng thôi, hehe:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32127

The Drifter
16-05-2010, 11:55
Hỏi thuê thuyền ra Hải Đăng, sao mà đắt thế, chỉ đi qua 1 đoạn ngắn mà đến 200k mỗi chuyến, có thể đi được 6 người. Ở đây chỉ có 2 thằng vị chi mỗi thằng 100K.
Chậc, thế là hết toi 1 ngày tiền ăn trong kế hoạch rồi? chơi luôn nha thằng em?
Thôi anh, đắt quá à...
Hay là mình lội qua cũng được, không sâu lắm đâu?... nhìn thằng em có vẻ không thích thú, đành ngậm ngùi quay đi, hẹn mày dịp khác vậy, Hải đăng à. ....

Làm kiểu đánh dấu từ xa cho biết mình đã đến Hải Đăng thôi, hehe:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32127

Thực tế giá có 100k sau một vòng lân la chụp đám con nít và hỏi ngay chính ngư dân! Giá qua cò chỗ nhà nghỉ đội lên gấp 2!! Khi nghe họ nói giá đó em nghi rồi, một số người bạn đi trước chụp ảnh cũng cho biết giá thấp hơn 200k, nên ghét khỏi thuê luôn chứ cũng tiếc công ra tới nơi mà ko leo lên hải đăng lắm.

chaubaogia
16-05-2010, 21:40
@Drifter: ôi thằng em. Lâu nay lặn đâu mất tăm thế, đến khi anh post bài lại xuất hiện ngay, linh thế....Thằng em chụp hình đẹp lắm.

Vì chuyến này cái máy chụp hình cùii bắp của chaubaogia nó bị rơi tõm xuống nước phải đi sửa, nên toàn bộ hình ảnh chuyến đi này đều do thằng em chụp cả. sau khi chụp ảnh hải Đằng Kê Gà, mặt trời bắt đầu lặn trên bãi biển. Mỗi khi nhìn mặt trời lặn trên biển, chaubaogia đều thấy bóng dáng thằng bạn hàng xóm xưa lãng vãng đâu đây, lúc nó nằm lại ở biển khơi cũng là lúc mặt trời lặn, thôi mày cứ nằm yên nghĩ nhé, tao sẽ sống tiếp và sẽ nhớ mãi hình ảnh cuối cùng của mày lúc hoàng hôn....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32210

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32208

Hai thằng làm quen được với một cô bé miền Nam cũng phuot ra đây, thế là cùng nhau thưởng thức hoàng hôn, nhưng cô bé ra điều kiên không được post hình của cô ấy lên phượt! Tại sao ấy nhỉ? Thôii đành Post hình của mình vậy:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32209

thienson
16-05-2010, 21:46
Chúc mừng anh Ọp nhà ta đã lấy lại được nguồn cảm hứng để post bài lên cho anh em thưởng thức.E cũng muốn ném lên vài cái hình em đi lúc 10năm trước gọi là chia sẻ nhưng khổ thân em lúc đó em đi bằng đường Ql còn a thì bơi dưới cát biển .Hehe...

chaubaogia
16-05-2010, 22:24
@thienson: mày để anh mày lấy hứng viết chứ, mày vào xì pam thế tao mất hứng bây giờ....

thienson
17-05-2010, 08:06
:DTrời ơi mới Spam 1 phát mà anh mất hứng thật rồi sao?:D
Cố lên anh wơi...:D

chaubaogia
17-05-2010, 12:40
:DTrời ơi mới Spam 1 phát mà anh mất hứng thật rồi sao?:D
Cố lên anh wơi...:D

Anh già rồi nên lấy lại hứng lâu lắm, ku à, hehe

mpt4cus
17-05-2010, 21:00
Động viên cho anh chaubaogia lấy lại hứng,em đang chờ được xem những cung đường ven biển tiếp theo đây anh :D

chaubaogia
18-05-2010, 11:26
Hoàng hôn trên biểm thật đẹp, ở tại chỗ này có điểm đặc biệt là được xem mặt trời lặn trên biển, giống như Hà Tiên vậy, nhìn đàm trẻ con vui đùa trên biển rât thích:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32625

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32624

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32623

Tại đây, 2 thằng làm quen với 1 cô bé người An Giang, không phải là thành viên của phượt, nhưng rất thích đi. cách đi của cô bé là gửi chiếc cub 78 châu Âu lên xe đò, đến nơi bỏ xe xuống chạy đi chơi, tối nay cô bé ngủ lại nhà nghỉ của quán luôn. Trong quán có bán đầy đủ thức ăn đồ uống, có cả dịch vụ nghỉ với giá 50k/pax. Quán này tên hình như là Sơn Thủy ( không nhớ chính xác, Quý Anh nhớ thì post lên cho các bạnn tham khảo nhé), nằm gần hải Đăng Kê Gà. Các bạn nghỉ ở đây rất tiện. Quán này nằm rất gần bờ biển đi ra Hải Đăng, view rất đẹp. Trong lịch trình thì tối nay 2 thằng ngủ ở Phan Thiết, nưng bờ biển đẹp quá, tối nay phải ngủ lại đây thôi.

2 thằng sau khi ăn tối ở quán, thỏa thuận với chủ quán để cho ngủ trên bãi biển trước mặt quán luôn. Thế là 2 thằng mang đồ ra trải, mời cô bé ngồi nói chuyện. Vì cô bé nói không được post hình của cô ấy, nên chaubaogia phải giữ lời.Tám với cô bé đến hơn 9 giờ, cơn buồn ngủ ập đến, thế là chaubaogia thăng đường trước, không biết trời trăng mây nước gì cả.

Sáng hôm sau thức dậy, đã 6 giờ sáng rồi:
-Dậy thôi thằng em, tiếp tục đi quãng đường hôm qua còn nợ nhé. Cô bé đâu rồi?
-Ngủ trong nhà nghỉ đó anh?

Sau màn chào tạm biệt chủ nhà, gửi lời chào cô bé cho chủ nhà vì cô bé chưa thức dậy, 2 thằng tiếp tục thẳng tiến Phan Thiết. Đi qua ngang khách Sạn Đồi Dương, thấy có buffet sáng, 2 thằng quyết định sáng nay ăn chơi một phát, giá 35k/ pax.

hai thằng sau một đêm vật vờ, vào buffet mặt hớn hở thế này đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32628

The Drifter
18-05-2010, 23:14
Quán này tên hình như là Sơn Thủy ( không nhớ chính xác, Quý Anh nhớ thì post lên cho các bạnn tham khảo nhé), nằm gần hải Đăng Kê Gà.
Quán tên Trọng Tân ạ.

shogun
19-05-2010, 23:50
Anh già rồi nên lấy lại hứng lâu lắm, ku à, hehe
Hôm trước thấy anh mua mấy quả " A-Ma-Kôn" trên tây nguyên ấy, nếu không hứng nổi thì làm mấy quả vào là lấy lại hứng anh nhỉ hehehe

chaubaogia
22-05-2010, 08:52
Buffet giá vừa phải, 2 thằng tranh thủ đánh chén, định bụng nạp thật no đủ luôn bữa trưa rồi mới đi:)).
Nhưng mắt to hơn bụng, 2 thằng ăn nào là bánh giò, bành bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh ít, bánh hỏi, bún bò huế, cơm chiên dương châu, hủ tiếu nam vang, cơm sườn, gì gì đó nữa không nhớ nổi, hehe

Bánh giò, bánh đúc ngon chưa này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32894

Toàn là những món ăn sáng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32895

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32892

chaubaogia
22-05-2010, 08:58
Sau khi nạp năng lượng, 2 thằng còn thêm cốc cafe Pucachino cho nó tỉnh táo. Sau đó ghé tiệm tạp hóa ma 2 chai nước 1,5 lit mà lên đường. Đường ra muĩ né hiện nay rất đẹp:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32899

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32897

Các resort cũng nguy nga tráng lệ chào đón cu khách đến để chặt chặt, hehe:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32900

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32898

Polyme
22-05-2010, 09:07
Buffet giá vừa phải, 2 thằng tranh thủ đánh chén, định bụng nạp thật no đủ luôn bữa trưa rồi mới đi:)).
Nhưng mắt to hơn bụng, 2 thằng ăn nào là bánh giò, bành bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh ít, bánh hỏi, bún bò huế, cơm chiên dương châu, hủ tiếu nam vang, cơm sườn, gì gì đó nữa không nhớ nổi, hehe


Chắc người ngoài hành tinh mới xơi được chừng đó ???

chaubaogia
22-05-2010, 09:27
@Polyme: 2 thằng ham lắm, muuốn ăn tất cả các món, nhưng chỉ ăn mỗi thứ 1 ít thôi, chứ bụng đâu mà ăn cho nổi.

Đi hết đoạn Resort, dọc theo đường ven biển mũi né có làng chài, bãi đá Ông Địa, nhưng 2 thằng chỉ ghé làng chài:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32902

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32903

Làng chài này đông đúc tấp nập người là người, người thì ngồi chờ người thân, người thì mang đồ nghề đi phượt, á quên đồ nghề đi biển về, người thì mang giỏ đứng chờ tàu về:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32905

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32904

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32906

thienson
22-05-2010, 10:48
Trời wơi bàn tay của ai đẹp thế hả anh??

conlele
01-03-2011, 16:55
Ủa, sao tới đây tắc tị vậy anh chaubaogia?
Tiếp tiếp đi chớ, đang mong nè anh.

À, cho hỏi anh chế cái baga phía sau để "bắt chết" cái vali vô làm ghế dựa như thế nào vậy anh? Đang ngâm cứu làm 1 cái ghế dựa cho lele-lina ở nhà.

chaubaogia
02-03-2011, 15:14
@Conlele: Mình làm cái baga bằng gỗ như này: Mua 1 bịch dây rút 10k và kiếm 2 thanh gỗ, cột vào xe thế này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54206&d=1299052781

Xong cái baga :)), nhớ lắp làm sao để mở yên ra được khi đổ xăng trên đường phượt :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54204&d=1299052781

Đậy yên lại:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54205&d=1299052781

Sau đó đặt vali lên, dùng 4 thanh sắt dẹp khoan lỗ bắt ốc vít kẹp baga gỗ và đáy vali, kết quả là vali bị thủng 4 lỗ dưới đáy. hehe...

Đến đó tắc tị vì lúc đó bỗng dưng hết hứng thú để viết, khi nào lấy lại hứng sẽ pót tiếp :))

conlele
02-03-2011, 15:44
Hehe cái này hay nè anh chaubaogia. Cảm ơn nhiều nha.
Nhưng mà sao dọc đường hình như thấy cái vali nó lộn lên nằm ở giữa 2 cái balô thì phải?

Conlele định ra tiệm đặt 1 cái khung sắt hay inox, sao cho nó có thể gá/tháo lắp được. Khi nào đi phượt thì gá vào. Về nhà đi làm thì tháo ra. Nhưng chưa biết ở đâu nó chịu làm cái này.

@Hứng: anh em Phượt Đà Nẵng nói chaubaogia có Ama-Công, hổng lẽ không đủ lực? Có cần hội Sài Gòn gửi Viagra ra không?

chaubaogia
02-03-2011, 16:33
hehe cái này hay nè anh chaubaogia. Cảm ơn nhiều nha.
Nhưng mà sao dọc đường hình như thấy cái vali nó lộn lên nằm ở giữa 2 cái balô thì phải?

Conlele định ra tiệm đặt 1 cái khung sắt hay inox, sao cho nó có thể gá/tháo lắp được. Khi nào đi phượt thì gá vào. Về nhà đi làm thì tháo ra. Nhưng chưa biết ở đâu nó chịu làm cái này.

@Hứng: anh em Phượt Đà Nẵng nói chaubaogia có Ama-Công, hổng lẽ không đủ lực? Có cần hội Sài Gòn gửi Viagra ra không?

Không phải vali lộn lên giữa mà ba lô nằm trên treo xuống dưới vali cho nó cân bằng khi chạy xe :)

haianh
03-03-2011, 22:27
Sao conlele không ra chợ Tân Thành mua 1 cái mà phải đặt chi cho mệt? Conlele hãy vào xem lại cái xe của chị đi, hành lý để sau xe rất chắc, đổ xăng cũng dễ dàng; nó còn là chỗ dựa cho chị nữa đó. Tha hồ chở. Khi không cần thì tháo ra.

Nếu chị nhớ không lầm thì chị mua với giá 150.000 cách đây gần 2 năm.

quangdai179
06-03-2011, 15:35
Sao chủ topic ngưng giữa chừng vậy ! Hành trình quá dài mà tới Mũi Né là stop rồi ?

duhi
07-03-2011, 13:49
Có cô em nào níu chân Anh lại Mũi Né rồi hihi

Kau
16-03-2011, 16:48
Đợt này em đi Kê Gà ... chộp hình cái quán Trọng Tân gì gì đó về post lên cho anh em xem mà còn lần sau đặt ...


Chủ thớt đi tới đây, sao mất hứng nữa rồi ...
Vớt lên...

Bao Bao
28-03-2011, 21:00
Chủ thớt bị gái mũi né bắt lại làm rễ luôn rồi,nên kô đi nữa nên kô có bài pót tiếp.Hehe