PDA

View Full Version : Festival Huế 2010



kid1307nh
13-05-2010, 10:29
Xuất phát từ những kết quả bước đầu của Festival Việt - Pháp 1992 giữa thành phố Huế và Codev Việt Pháp, tỉnh Thừa Thiên Huế đã sớm hình thành ý tưởng tổ chức một Festival với qui mô lớn hơn, chất lượng cao hơn. Ý tưởng ấy đã được sự đồng tình của nhiều bộ, ngành Trung ương và Ðại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Tháng 10 năm 1998, Chính phủ đã có quyết định cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ðại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Festival Huế 2000.

caonguyen
13-05-2010, 14:22
Festival Huế 2010: Các lễ hội chính


Nhiều chương trình lễ hội có chất lượng tốt, quy mô lớn, độc đáo, hoành tráng sẽ diễn ra liên tục trong suốt 9 ngày đêm.

1. Lễ Khai mạc diễn ra vào 20h00 ngày 05/6/2010; địa điểm: Quảng Trường Ngọ Môn.

2. Tái hiện nghệ thuật “Cuộc thao diễn thuỷ binh thời chúa Nguyễn” diễn ra vào 20h00 ngày 07/6/2010; địa điểm: Sông Hương, trước Đình làng Kim Long, Phường Kim Long.

3. Lễ hội Áo dài diễn ra vào 20h00 ngày 8/6/2010; địa điểm: Sân Hàm Nghi (cửa Thượng Tứ).

4. Lễ tế Giao diễn ra vào 9/6/2010; địa điểm: Đàn Nam Giao.

5. Lễ hội sân khấu hoá “Hành trình mở cõi” diễn ra vào 20h00 ngày 10/6/2010; địa điểm: Kỳ Đài Phu Văn Lâu.

6. Chương trình “Huyền thoại Sông Hương” diễn ra vào 17h00 ngày 6/6 & 12/6/2010; địa điểm: Sông Hương.

7. Chương trình “Đêm Phương Đông” diễn ra vào các buổi tối 6, 7, 9, 10, 11 và 12/6/2010; địa điểm: Đại Nội.

8. Chương trình Vẻ đẹp Việt II "Hơi thở của nước"diễn ra vào các tối 6, 9 và 11/6/2010; địa điểm: Hồ Tịnh Tâm.

9. Chương trình “Đêm Hoàng cung” diễn ra vào tối 05/6 (không có dạ nhạc tiệc) và các tối 08/6, 11/6 (có dạ nhạc tiệc); địa điểm: Đại Nội

10. Nghệ thuật sắp đặt Diều Huế diễn ra từ 05/6 đến 13/6; địa điểm: Cầu Trường Tiền

11. Lễ Bế mạc sẽ diễn ra vào 13/6/2010; địa điểm: Bãi bồi Cầu Gia Hội.
(Nguồn http://www.huefestival.com)

Một số hình ảnh của Festival huế 2008
Trình diễn tời trang tại Lầu Tứ phương vô sự - Đại Nội
#1
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/VPH_1710.jpg
#2
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/VPH_1720.jpg
...
#3
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/VPH_1777.jpg

Đoàn nghệ thuật Quảng Đông Trung Quốc biểu diễn - Đại Nội
#4
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/VPH_1828.jpg
#5
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/VPH_1869.jpg
#6
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/VPH_1881.jpg

Biểu diễn của đàn nghệ thuật Hàn Quốc
#7
https://i130.photobucket.com/albums/p276/nguyencaophong/VPH_1623.jpg

lengkeng1minh
13-05-2010, 19:56
Bạn có biết giá vé của mục số 7 và số 9 là bao nhiêu không?

Hacthanthien
13-05-2010, 21:26
Em đọc thấy giá vé trên trang chủ nó là như vầy:
1. Chương trình khai mạc (hoặc bế mạc) :100k
2. Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội: - Có dự yến tiệc Cung Đình : 500k
- Không dự yến tiệc : 50k
3. Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định: 20k
4. Lễ hội áo dài :100k
5. Chương trình "Hơi thở của nước: ( Tại Hồ Tịnh Tâm ): 50k


Vậy anh Lengkeng muốn coi chương trình thứ 5 (Đêm Phương Đông diễn ra hằng đêm ở trước điện Thái Hòa) và 7 (Đêm Hoàng Cung chỉ diễn ra trong ba đêm 5/6-8/6-11/6) thì chỉ cần tốn 50k vào cửa, 450k còn lại anh mời phượt gia xứ Huế nào đó đi một vòng là sẽ được thưởng thức nhiều món ngon hơn là yến tiệc cung đình rất nhiều :)

caonguyen
14-05-2010, 09:16
Mấy lần đi Festival trước mình cũng chạy chọt được cái thẻ Press, không có thì cứ đâm liều vào cổng, hên xui (nhớ mang đồ nghề máy ảnh, lắp cái lens tele rõ dài, cũng hiệu quả!) :D:D

diepvien_kid
14-05-2010, 15:19
Mấy lần đi Festival trước mình cũng chạy chọt được cái thẻ Press, không có thì cứ đâm liều vào cổng, hên xui (nhớ mang đồ nghề máy ảnh, lắp cái lens tele rõ dài, cũng hiệu quả!) :D:D

Bác caonguyen cũng kinh nghiệm ghê hèo. Mình dân Huế đây nhưng mà chưa dám đâm liều. :D

caonguyen
14-05-2010, 21:38
Bác caonguyen cũng kinh nghiệm ghê hèo. Mình dân Huế đây nhưng mà chưa dám đâm liều. :D

hihi! cái khó ló cái khôn thôi bác ạ! cứ nghĩ tới cái total tiền vé vào xem là em choáng rồi!

kid1307nh
19-05-2010, 17:14
Mình thấy giá vé cũng không đế nổi đắt lấm. :)

Stt Tên chương trình Giá vé
01. Chương trình khai mạc 100.000đ/vé
02. Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội
- Có dự yến tiệc Cung đình 500.000đ/vé
- Không dự yến tiệc Cung đình 50.000đ/vé
03. Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định: 20.000đ/vé
04. Lễ hội Áo dài 100.000đ/vé
05. Chương trình bế mạc 100.000đ/vé
06. Chương trình Vẻ đẹp Việt II "Hơi thở của nước" 50.000đ/vé


Giá vé trên áp dụng chung cho cả khách Việt Nam và khách quốc tế :)
Các bác có thể mua vé từ các đại ký của Festival tại đây. (http://www.huefestival.com/?cat_id=322&id=1328)

maivu
20-05-2010, 12:56
Còn Huyền thoại sông Hương thì sao ạ? theo em biết thì số lượng ghế trên thuyền rồng rất hạn chế. Không biết giá vé như nào?
Mà mua ở đâu nữa chứ

4596006
21-05-2010, 22:17
Em đang định đến Huế vào đợt Festival này, các bác có kinh nghiệm rồi có thể cho biết là vào những ngày đó thì giá phòng, ăn uống...có cao lắm không ? các dịch vụ khác thế nào ạ, có biến đổi theo chiều hướng xấu không ạ?

vitzoi
23-05-2010, 08:05
Còn Huyền thoại sông Hương thì sao ạ? theo em biết thì số lượng ghế trên thuyền rồng rất hạn chế. Không biết giá vé như nào?
Mà mua ở đâu nữa chứ
Huyền Thoại Sông Hương được bắt đầu khi hoàng hôn bắt đầu buông. Du khách sẽ được thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoàng hôn trên sông Hương xưa với cảnh quan binh tuần thú bên bờ sông như cảnh các lão ông nghênh đón đoàn thuyền rồng của vua trước đình làng Hải Cát, cảnh lăng Cao Hoàng với cờ tiết và lính ngự lâm quân hiện về, cảnh điện Hòn Chén với thẻ xăm cầu phúc, cầu tài của vua ban cho dân chúng, cảnh quăng chài mà mục đồng chăn trâu, thổi sáo thả diều trên bãi…
Một chiếc thuyền cung đình được phục hồi (7x18m) dự kiến chở 100 du khách, cùng đoàn thuyền rồng 20 chiếc tháp tùng chở khoảng 500 khách lẫn bạn ạ, vậy nên đừng lo về số lượng ghế nhé ^^

à còn bạn có thể xem chi tiết về các điểm bán vé tại đây nè, giá theo mình nghĩ có lẽ dao động từ 50-100k thôi
1. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đông Dương
Địa chỉ: Số 10 Hàng Mắm – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Số điện thoại: 04. 3726 4128 Fax: 04. 3726 4129
Website: www.indochinatravelland.com; www.dulichchuyenghiep.com



2. Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang
Địa chỉ: 07 Lê Hồng Phong -Thành phố Huế - TT Huế
Điện thoại: 054.3949596; Fax: 054.3821426
E-mail: [email protected]


3. Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội-Chi nhánh tại Huế:
Địa chỉ: 14 Nguyễn Văn Cừ -Thành phố Huế - TT Huế
Điện thoại: 054.828 316; Fax: 054.3821090
E-mail: [email protected]


4. Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist
Địa chỉ: 49 Lê Thánh Tôn- Q.1-Thành phố Sài Gòn
Điện thoại: 08.3829 8914; Fax: 08.3822 4987 E-mail: [email protected]
Chi nhánh tại Đà Nẵng:
Địa chỉ: 357 Phan Châu Trinh-Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511.3897229 : Fax: 0511.3897 230 E-mail: [email protected]



5. Công ty du lịch Miền Đất Á
Địa chỉ: 42 Nguyễn Tri Phương, Phường Phú Nhuận, Tp. Huế
Điện thoại: 054. 3840 888 – 3830 558; Fax: 054: 3938 999
Email: [email protected]



6. Công ty TNHH Thành Đô
Địa chỉ: 02 Hùng Vương -Thành phố Huế - TT Huế
Điện thoại: 054.3829829



7. Công ty Cổ phần Du lịch Xanh
Địa chỉ: 02 Lê Lợi-Thành phố Huế.
Điện thoại: 054.3822 323 ; Fax: 054.826923
E-mail: [email protected]


8. Công ty Khách sạn Du lịch Công đoàn Sông Hương
Địa chỉ: 79 Hùng Vương-Thành phố Huế - TT Huế.
Điện thoại: 054.3848608; Fax: 054.3825796
E-mail: [email protected]


9. Công ty Liên doanh Du lịch EXOTISSIMO – CECAIS
Địa chỉ: Saigon 4th Floor, Saigon Finance Center - 9 Đinh Tiên Hoàng, TP Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại: 08.38251723 Fax: 08.38295800
E-mail: [email protected]


10. Công ty Cổ phần TMDV Thuận Phú
Địa chỉ: 07 Nguyễn Tri Phương -Thành phố Huế - TT Huế
Điện thoại: 054.3822553 Fax: 054.3822 470
E-mail: [email protected]


11. Công ty cổ phần Du lịch Huế
Địa chỉ: 05 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế.
Điện thoại: 054.3823 577 ; Fax: 054.3825814
E-mail: [email protected]


12. Công ty Tiếp thị và Du lịch Giao thông vận tải (VIETRAVEL)- Chi nhánh tại Huế
Địa chỉ: 79 Võ Thị Sáu, TP. Huế, Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: 054.3831.432
E-mail: [email protected]


13. Chi nhánh Lữ hành quốc tế Duy Tân:
Địa chỉ:12 Hùng Vương, Thành phố Huế
Điện thoại: 054.3839888 Fax: 054.3935888
E-mail: [email protected]
Website: www.duytanhotel.com.vn


14. Chi nhánh Công ty Du lịch Lữ hành Quốc tế Mai linh Huế
Địa chỉ :12 Hùng Vương, Thành phố Huế, Tỉnh TT Huế
Điện thoại: 054.3825252; Fax: 054.3830558
E-mail: [email protected]


15. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: 23 Tống Duy Tân, Thành phố Huế.
Điện thoại: 054.3523759; Fax: 054.3523740



À chú ý trên đây là địa điểm bán vé cho tất cả chương trình nghệ thuật luôn chứ k phải mỗi Huyền Thoại Sông hương đâu nhé!

yeudulich
23-05-2010, 08:10
Em đang định đến Huế vào đợt Festival này, các bác có kinh nghiệm rồi có thể cho biết là vào những ngày đó thì giá phòng, ăn uống...có cao lắm không ? các dịch vụ khác thế nào ạ, có biến đổi theo chiều hướng xấu không ạ?

Chào bạn, festival huế lần này được tổ chức rất công phu nên rất đáng xem:) Ừm trong những ngày festival thì lượng khách du lịch đổ về Huế rất lớn nên các khách sạn nhà nghỉ tốt thường cháy phòng, vì thế nếu bạn muốn lựa chọn phòng tốt, view đẹp thì nên đăng ký trước. Mình giới thiệu cho bạn khách sạn Vĩ dạ Riverside, khách sạn này có giá phòng rẻ nhất trong số các khách sạn nằm bên bờ sông Hương nhưng chất lượng rất ổn, cảnh rất đẹp vì nhìn thẳng ra dòng sông Hương thơ mông. KS này lại gần khu trung tâm nên đi lại rất thuận tiện.

https://vietprice.vn/img-vp/hotels/vida_hotel07.jpg
https://vietprice.vn/img-vp/hotels/vida_hotel06.jpg

Bạn cũng có biết thêm chi tiết tại 2 link này
http://vietprice.vn/Products/15593-khach-san-vi-da-vi-da-riverside-hotel.aspx
http://travel247.vn/travelk/TravelKHome/KHOTEL/HotelinHue/Kh%C3%A1chs%E1%BA%A1nV%C4%A9D%E1%BA%A1Riverside/tabid/303/language/en-US/Default.aspx

Nói chung Huế là thành phố du lịch nên có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ để bạn lựa chọn, giá cả cũng vừa phải nữa. bạn có thể tham khảo thêm một số khách sạn Huế tại đây
http://vietprice.vn/Category/133-ks-hue.aspx

yeudulich
23-05-2010, 09:29
Em đang định đến Huế vào đợt Festival này, các bác có kinh nghiệm rồi có thể cho biết là vào những ngày đó thì giá phòng, ăn uống...có cao lắm không ? các dịch vụ khác thế nào ạ, có biến đổi theo chiều hướng xấu không ạ?

ăn uống thì mình nghĩ đã bao gồm trong tiền phòng rồi thì cũng không nhiều lắm. Nhưng mà Huế là một cái nôi văn hoá ẩm thực vì thế mà không lòng vòng ra ngoài thưởng thức thì phí quá.

Các món ăn dân dã nhiều lắm mà ngon thì thôi rồi, để mình giới thiệu cho bạn một số địa chỉ không thể bỏ qua, giá cả thì ổn định ít khi thay đổi hay chặt chém:
-Bánh bèo nậm lọc Hàng Me : 45 Võ Thị Sáu (quán này là ngon nhất,nhưng cũng đắt nhất) bánh bèo nậm lọc gì cũng ngon, bánh ướt tôm chấy với chả tôm nữa chẹp chẹp
- Bánh bèo nậm lọc Bà đỏ :71 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quán này có tiếng từ lâu, du khách du lịch biết nhiều, nhưng em thấy bạn em ít ai thích quán này, ăn cũng ok, nhưng đi hơi xa một tí

- Bánh ướt thịt nướng và bún thịt nướng ở quán Huyền Anh nổi tiếng ở Kim Long, quán này đi hơi xa nhưng ngon nhất Huế, đảm bảo 9,5/10 du khách đến Huế là phải nếm thử một lần ở đây.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Bun_thit_nuong.jpg/200px-Bun_thit_nuong.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Banh_cuon.jpg/200px-Banh_cuon.jpg

- Bánh Khoái (miền Nam gọi là bánh xèo) Lạc Thiện :số 6 Đinh Tiên Hoàng quán này nổi tiếng khách du lịch nhiều người biết, mọi người ăn sẽ thấy nó khác hoàn toàn ở miền Nam, về rau và nước chấm của nó.

- Bún bò Huế bà Mỹ :71 Nguyễn Công Trứ quán nhỏ nhưng có chả cua ngon. Bún bò là món rất phổ biến ở Huế nên bạn ăn mấy quán bên vỉa hè đều ngon và đậm đà hương vị Huế
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/e/e3/Bunbogioheo.jpg/250px-Bunbogioheo.jpg

- Cơm Hến: số 2 Trương Định, ở đây 1 dãy toàn cơm hến thôi, có cháo hến nữa. Quán này gần trung tâm thành phố nên đi lại tiện. Nhưng nếu buổi sáng bạn muốn thưởng thức cơm hến đầy đủ và đậm đà hương vị Huế nhất thì tới một quán nhỏ trong hẻm ở đường Lê Lợi (đối diện khách sạn Century), quán này rất đông khách nên tầm 8h sáng là sạch rồi bạn nên tới ăn sớm. Cơm hến ở Cồn Hến thì giữ được hương vị nguyên gốc, còn bán kèm cả chè bắp nữa cũng tuyệt lắm.

-Chè Huế: chè huế thì vô cùng nhiều loại và màu sắc hương vị rất thơm ngon, mình thích nhất là chè bắp, chè thập cẩm, chè chuối, chè thạch đen, chè bột lọc heo quay, chè long nhãn (nhãn bọc hạt sen).. ăn kèm với nước cốt dừa. Các địa chỉ chè ngon nhất là chè Hẻm ở đường Hùng Vương, chè ở đầu đường Trương Định, chè ở cổng Thượng Tứ (bạn cứ hỏi đường là ai cũng biết hết)
https://www.tapchilamdep.com/images/news/content_images/year2010/month3/160310MBTchehue1.jpg https://www.ninhbinhtourism.com.vn:8080/uploads/News/pic/small_1227151044.nv.jpg

đây là các món ăn dân dã nên giá cả rất rẻ. Còn nếu muốn thưởng thức ẩm thực cung đình thì bạn tham dự đêm hoàng cung (có dạ tiệc) giá hơi chát là 500k, nhưng bạn sẽ được thưởng thức các loại hình nghệ thuật cung đình và ăn các món yến tiệc của các vua thời Nguyễn. Bỏ 500k nhưng được thử làm vua một lần trong đời cũng hay :))

Sforzato
25-05-2010, 00:10
Hay quá bạn ơi, mình sắp vào Huế chơi festival. Mình nghe nói muốn vào xem các chương trình là phải có vé đúng không bạn? Bạn biết giá cả như thế nào ko?

yeudulich
25-05-2010, 00:24
Giá vé các chương trình đây
01. Chương trình khai mạc 100.000đ/vé

02. Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội
- Có dự yến tiệc Cung đình 500.000đ/vé
- Không dự yến tiệc Cung đình 50.000đ/vé

03. Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định: 20.000đ/vé

04. Lễ hội Áo dài 100.000đ/vé

05. Chương trình bế mạc 100.000đ/vé

06. Chương trình Vẻ đẹp Việt II "Hơi thở của nước" 50.000đ/vé

Vé 50k vào đại nội được xem cả đêm hoàng cung cùng nhiều chương trình nghệ thuật nên cũng thuộc loại rẻ. Vé vào cung An Định chỉ 20k nhưng được xem 3 chương trình ( có Lê Cát Trọng Lý biểu diễn)
Bạn cũng có thể vào web này để biết thêm chi tiết http://www.huefestival.com/?cat_id=104

Sforzato
25-05-2010, 00:31
mình vào Huế 1 mình, muốn có 1 em nào đi cùng, bạn biết môi giới mình với heee

yeudulich
25-05-2010, 00:33
bạn cứ vào huế đi thiếu gì =) tham gia lễ hội áo dài toàn mấy em mẫu chân dài ngon lành hết, thích em nào thì cứ pick 1 em :))
mà tốt nhất mang theo đi, con gái huế khó kè lắm

4596006
25-05-2010, 16:53
Các món ăn dân dã trông ngon quá. Chẳng biết dịp festival đông nghịt thế thì nó sẽ biến đổi thế nào, liệu còn hương vị cổ truyền của nó không. Còn mấy món cung đình gì đó thì chắc mình sẽ không thử. Không phải vì đắt, mà mình cho là những thực đơn cho các món ăn đó hầu hết lại do ai đó ngồi "nghĩ" ra để du khách cống hiến thôi. (giống như một số nơi du lịch khác, nửa dơi nửa chuột chán lắm).:(
Dịch vụ xích lô ở đó thế nào hả bạn? Giá cả, phong cách, những điểm nào nên đi thăm bằng xích lô...bạn nào biết thì chia sẻ thông tin nhé. Chuyến đi này mình tính ở Huế 2 ngày, sau đó vào Đà Nẵng. Hai ngày liệu có kịp đến thăm những nơi chủ chốt không nhỉ ?

yeudulich
27-05-2010, 01:55
Các món ăn dân dã trông ngon quá. Chẳng biết dịp festival đông nghịt thế thì nó sẽ biến đổi thế nào, liệu còn hương vị cổ truyền của nó không. Còn mấy món cung đình gì đó thì chắc mình sẽ không thử. Không phải vì đắt, mà mình cho là những thực đơn cho các món ăn đó hầu hết lại do ai đó ngồi "nghĩ" ra để du khách cống hiến thôi. (giống như một số nơi du lịch khác, nửa dơi nửa chuột chán lắm).:(
Dịch vụ xích lô ở đó thế nào hả bạn? Giá cả, phong cách, những điểm nào nên đi thăm bằng xích lô...bạn nào biết thì chia sẻ thông tin nhé. Chuyến đi này mình tính ở Huế 2 ngày, sau đó vào Đà Nẵng. Hai ngày liệu có kịp đến thăm những nơi chủ chốt không nhỉ ?

Bạn yên tâm mình sống ở Huế rồi nên mình biết, những địa chỉ mình giới thiệu là những quán lâu đời và có uy tín nên ít chạy theo lợi nhuận, giá cả chỉ thay đổi 1 ít so với bình thường (quy luật cung cầu mà). Nhưng giá cả đồ ăn ở Huế so với các tỉnh thành khác là quá rẻ luôn nên bạn không cần lăn tăn nhiều vụ này. Chỉ chú ý là trong dịp Fes đông nên mấy quán này mau hết lắm (không mở rộng ngay cả trong dịp lễ) nên bạn nên tới sớm để thưởng thức.

Trong thành phố Huế đi xe xích lô là okie nhất nếu bạn phải di chuyển nhiều địa điểm hoặc đi ăn, vừa ngắm cảnh lại vừa được các bác xích lô giới thiệu về Huế. Ở Huế có một đội ngũ xích lô mặc đồng phục, xe đồng phục, lái xích lô là các bác tận tình và vui tính, hình như hay đóng quân trước khách sạn Century. Tuy nhiên thấy khách lạ với ngơ ngơ họ cũng hay nói thách, tốt nhất là bạn nên trả giá. Giá trung bình 1 chuyến đi xích lô vòng quanh thành phố/ 1 tiếng dao động 50-60k, trong dịp Festival nhu cầu tăng nên chắc cũng tăng khoảng 10-20k. http://www.huaf.edu.vn/diendan/viewtopic.php?f=163&t=4479
https://www.vtc.vn/newsimage/original/vtc_4299_xichloto.jpg

Ah mà trong suốt dịp Festival sẽ có các lễ hội đường phố diễn ra trên nhiều khu vực trong thành phô Huế (chủ yếu dọc 2 bờ sông Hương), nhiều chương trình thuộc các đoàn châu Âu nên khá mới mẻ và thú vị: Đoàn nghệ thuật Cà kheo vùng Flamans (Vương quốc Bỉ), Âm nhạc đường phố, Đoàn nghệ thuật đường phố Traine Savates, Đoàn xiếc tung hứng Baladeux (Bỉ),)… rồi còn các chương trình nghệ thuật dân gian như Đua thuyền, Cờ người, Võ cổ truyền. Vì thế nếu muốn dạo chơi bạn nên đi bộ cho tiện.

Còn nếu muốn đi thăm các di tích lịch sử và lăng tẩm chùa chiềng bạn nên đi taxi vì nó khá xa và nằm rải rác, không nên đi bằng xích lô.
https://vietnam.vnanet.vn/VNP_Upload/News/2006-10/11/1006To07L.jpghttps://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/monuments/thienmu.jpg

Ngoài ra nếu muốn tự do thoải mái nữa thì thuê xe máy (dọc đg Lê Lợi có rất nhiều điểm cho thuê), bạn có thể đi bất cứ đâu khá tiện lợi. Chỉ có điều trong Festival nhu cầu tăng nên rất khó thuê

yeudulich
27-05-2010, 02:35
Các món ăn dân dã trông ngon quá. Chẳng biết dịp festival đông nghịt thế thì nó sẽ biến đổi thế nào, liệu còn hương vị cổ truyền của nó không. Còn mấy món cung đình gì đó thì chắc mình sẽ không thử. Không phải vì đắt, mà mình cho là những thực đơn cho các món ăn đó hầu hết lại do ai đó ngồi "nghĩ" ra để du khách cống hiến thôi. (giống như một số nơi du lịch khác, nửa dơi nửa chuột chán lắm).:(
Dịch vụ xích lô ở đó thế nào hả bạn? Giá cả, phong cách, những điểm nào nên đi thăm bằng xích lô...bạn nào biết thì chia sẻ thông tin nhé. Chuyến đi này mình tính ở Huế 2 ngày, sau đó vào Đà Nẵng. Hai ngày liệu có kịp đến thăm những nơi chủ chốt không nhỉ ?

Các chương trình trong festival diễn ra liên tục trong 9 ngày. Đây là lịch các chương trình chính:
1. Lễ Khai mạc diễn ra vào 20h00 ngày 05/6/2010; địa điểm: Quảng Trường Ngọ Môn.

2. Tái hiện nghệ thuật “Cuộc thao diễn thuỷ binh thời chúa Nguyễn” diễn ra vào 20h00 ngày 07/6/2010; địa điểm: Sông Hương, trước Đình làng Kim Long, Phường Kim Long.

3. Lễ hội Áo dài diễn ra vào 20h00 ngày 8/6/2010; địa điểm: Sân Hàm Nghi (cửa Thượng Tứ).

4. Lễ tế Nam Giao diễn ra vào 9/6/2010; địa điểm: Đàn Nam Giao.

5. Lễ hội sân khấu hoá “Hành trình mở cõi” diễn ra vào 20h00 ngày 10/6/2010; địa điểm: Kỳ Đài Phu Văn Lâu.

6. Chương trình “Huyền thoại Sông Hương” diễn ra vào 17h00 ngày 6/6 & 12/6/2010; địa điểm: Sông Hương.

7. Chương trình “Đêm Phương Đông” diễn ra vào các buổi tối 5, 7, 8, 10, 11 và 12/6/2010; địa điểm: Đại Nội.

8. Chương trình Vẻ đẹp Việt II "Hơi thở của nước"diễn ra vào các tối 6, 9 và 11/6/2010; địa điểm: Hồ Tịnh Tâm.

9. Chương trình “Đêm Hoàng cung” diễn ra vào tối 05/6 (không có dạ nhạc tiệc) và các tối 08/6, 11/6 (có dạ nhạc tiệc); địa điểm: Đại Nội

10. Lễ Bế mạc sẽ diễn ra vào 13/6/2010; địa điểm: Bãi bồi Cầu Gia Hội.

Nếu chỉ đi được 2 ngày bạn nên đi 2 ngày đầu 5,6/6 vì có lễ khai mạc, huyền thoại sông hương, đêm phương đông, vẻ đẹp việt, đêm hoàng cung và nhiều triển lãm sẽ khai mạc vào 2 ngày này ^^ Nhưng 2 ngày mới đủ tham gia 1 số chương trình fes thôi bạn chưa kịp dạo quanh lăng tẩm chùa chiềng và thưởng thức các món ăn Huế đâu. Tốt nhất là bạn sắp xếp 3-4 ngày đi, để thưởng thức cho trọn vẹn luôn :)

khi3mkp
27-05-2010, 19:32
Em đang định đến Huế vào đợt Festival này, các bác có kinh nghiệm rồi có thể cho biết là vào những ngày đó thì giá phòng, ăn uống...có cao lắm không ? các dịch vụ khác thế nào ạ, có biến đổi theo chiều hướng xấu không ạ?

Giá phòng khách sạn thì cũng tùy nơi bạn ah, giá phòng khách sạn Đống Đa nẳm trên đường Đống Đa giờ đổi tên thành Festival hotel thì giá phòng là 500k cho một đêm, phòng có 1 giường đôi và 1 giường đơn, giá trên đã bao gồm ăn sáng ( giá cập nhật ngày 26/05/2010). Khách sạn đó tiêu chuẩn 3sao nhé. Còn giá thuê xe gắn máy thì tùy bạn deal với mấy chú bảo vệ. Thêm khách sạn Duy Tân bạn có thể check ở đây vì mình không rành lắm, chỉ có việc ở đó nên biết nó có website này http://duytanhotel.com.vn/
Món ăn bánh bèo, bánh nậm thì nắm trên đường Lê Hồng Phong có tên là Cung An Định ăn ngon giá rẻ, nhớ là vào hẻm khoảng 50 mét nhé. (c)

Sforzato
28-05-2010, 23:14
Hôm nay mới vào Huế, đông vui, nhộn nhịp và tắt đường không khác gì HN cả. cũng hay, girl Huế rất xinh. thích nhất cái giọng.

yeudulich
02-06-2010, 00:29
Nhanh thật, chỉ còn 4 ngày nữa là đến festival làm mình háo hức quá. Lâu lâu Huế trầm lắng mới có dịp đông vui nhộn nhịp như thế này, các sân khấu thì đèn hoa rực rỡ tổng duyêt cho các buổi diễn, đường phố tấp nập du khách, mấy bạn trẻ thì cứ chực sẵn máy ảnh trong tay để kịp thời update lên facebook ^^

Đây là vài cái ảnh copy từ facebook này http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Festival-Hue-2010-Toi-muon-tham-gia/114424525235748, cho mọi người thấy chút nắng Huế :P

https://farm5.static.flickr.com/4010/4660050777_9379c960f0_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4006/4660674478_23c7101af2_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4068/4660665434_92bbb85e56_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4015/4660052595_6b9a50b374_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4047/4660666028_c8d5a10941_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4003/4660051129_213e5e2d4e_b.jpg

rebel
02-06-2010, 09:36
Mấy lần đi Festival trước mình cũng chạy chọt được cái thẻ Press, không có thì cứ đâm liều vào cổng, hên xui (nhớ mang đồ nghề máy ảnh, lắp cái lens tele rõ dài, cũng hiệu quả!) :D:D

chắc ko bác, em có súng và ống dài rồi.

Hodaclong
02-06-2010, 10:03
Festival Hue thật tuyệt vời. Nhưng các bạn chú ý khi quyết định đi chơi dịp Fes này nhá.
vì xác định rằng cái nắng ở xứ Huế không dễ chịu đâu, đặc biệt lại vào những ngày nóng nực như thế này nữa,
với lại các chương trình tại lễ hội thường diễn ra cùng một lúc nên các bạn nên chọn những chương trình mình yêu thích nhất để xem trọn vẹn,
các bạn có thể xem lịch diễn tại Festivalhue.com nhá.
kẻo chương trình nào cũng nhào dzo thì chịu không nổi trong suốt 9 ngày của Festival đâu các bạn nhá.
have a great time!

phanviettrung
02-06-2010, 22:51
ừm đúng thật những ngày thế này còn dễ kẹt xe nữa, đường xá ở Huế vốn nhỏ rồi :) mà k sao càng có không khí lễ hội càng tốt chứ ^^

yeudulich
02-06-2010, 23:09
May nhà mình trong thành, có gì thả xe đi bộ dự lễ hội cho tiện lợi :) Hôm qua ba vừa mua vé dự khai mạc cho cả nhà 100k/ vé, hơi đắt nhưng nhìn tổng duyệt hoành tráng ở Ngọ Môn cũng đỡ xót ^^ Hi vọng chương trình sẽ xứng với số tiền bỏ ra

phanviettrung
03-06-2010, 21:47
ừ nhỉ đi bộ ngắm phố xá cũng hay :) 2 ngày nữa đến Khai MẠc rồi, nhanh thật đấy. Mình cũng sẽ đi theo gia đình đấy :)

yeudulich
03-06-2010, 22:22
Đây là link rất hữu ích gồm lịch, bản đồ trực tuyến, giá vé tất cả các chương trình diễn ra trong FESTIVAL HUẾ 2010. Ngoài ra còn có địa chỉ các khách sạn và ATM, điểm bán vé. Bạn có thể vào tham khảo để biết thêm về festival và giới thiệu cho mọi người được biết và giới thiệu cho mọi người được biết ^^
http://huefestival.com/map.php

phanviettrung
05-06-2010, 23:01
ÔI cuối cùng buổi khai mạc hoành tráng cũng đã diễn ra, bất ngờ là trời lại đổ mưa vào lúc bắt đầu lun :( Nhưng mà mình vẫn kiên trì ngồi từ đầu đến cuối, phải nói là quá tuyệt vời :X
Chỉ có điều mấy bác vất vỏ chai nước lung tung quá may mà mình bị trượt :">

yeudulich
06-06-2010, 17:38
Thật ngoài dự đoán khi điểm nhấn của khai mạc Festival Huế 2010 là mưa. Múng 20:10 khi lễ khai mạc bắt đầu thì trời đổ mưa, mưa tầm tã không ngừng và khi chương trình kết thúc thì cũng là lúc mưa nhẹ dần :) Không biết có điềm báo gì không nhưng mình thật sự đã có một đêm rất đặc biệt khi xem lễ khai mạc trong mưa. Sân khấu 5 tầng công phu hoành tráng, các tiết mục thì rất tuyệt vời và ấn tượng. Mình thích nhất là đoàn Nga, các em bé mang váy xoè nhảy điệu flamingco xoay tròn như những con búp bê xinh xắn trong hoàn cảnh sân khấu ướt sũng vì nước mưa. Nhiều em trượt ngã nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy hăng say vì những điệu nhảy :) Còn đoàn cà kheo của Bỉ cũng rất đáng khâm phục khi vẫn tiếp tục trình diễn dưới trời mưa và sân khấu trơn trượt. Mỗi bước đi của họ mình đều nín thở vì quá nguy hiểm, nhưng rất may mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs297.snc3/28535_133535829991284_114424525235748_421802_41359 92_n.jpg
Mặc dù trời không chiều lòng Huế nhưng tất cả nghệ sĩ diễn viên cũng như khán giả đều vô cùng nhiệt tình cố gắng để bù đắp lại một đêm khai mạc không trọn vẹn theo ý muốn. Nhiều bạn có mặt từ sớm và ở lại tới màn pháo hoa tuyệt vời cuối cùng, chịu đựng 2 tiếng trời mưa nhưng được thưởng thức một buổi trình diễn công phu và ấn tượng. Rất cảm phục sự cố gắng của ban tổ chức và các đoàn nghệ sĩ nước ngoài =) Hi vọng sự cố nho nhỏ này không ảnh hưởng đến 7 ngày còn lại của Festival và hi vọng festival sẽ diễn ra tốt đẹp
Đây là clip tổng hợp mình tìm được trên mạng, sẽ cho các bạn một cái nhìn toàn cảnh về đêm khai mạc có 1-0-2 này ^^

http://www.youtube.com/watch?v=czP2xsaAIgo&feature=player_embedded

4596006
06-06-2010, 18:31
Festival lần này tiêu tốn hết hơn 20 tỉ mà chẳng biết có để lại được ấn tượng tốt trong lòng du khách không ??? Cái sân khấu đó trị giá hơn 400 triệu đấy.
3 ngày nữa mình mới vào đến Huế, chẳng biết lúc ấy thời tiết thế nào. Mong là đừng mưa để mình không phải cố gắng gì cả...

4596006
06-06-2010, 19:26
Nạn “chặt chém” vẫn diễn ra trong ngày đầu Festival Huế 2010

(Nguồn : dantri.com.vn)
(Dân trí) - Mặc dù, ngành du lịch Huế đã có nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn nạn “chặt chém” trong những ngày diễn ra Festival Huế 2010, song ngay trong đêm khai mạc, nhiều du khách đến với Huế đã không được hài lòng vì những dịch vụ này.
Theo ghi nhận của PV Dân trí, vì là đêm khai mạc nên lượng khách đổ về Đại Nội rất đông. Nhân cơ hội này, những bãi giữ xe cũng mọc lên kín vỉa hè hai bên đường Trần Hưng Đạo và Lê Duẩn với giá cắt cổ, 10.000 đồng/xe máy. Rất hiếm điểm giữ xe có mức giá thấp hơn tại khu vực này. Dù biết bị “chặt chém” nhưng hàng ngàn du khách đành ngậm ngùi rút ví.

https://up.anhso.net/upload/20100606/19/o/anhso-22_gui_xe.jpg

Anh Lê Văn Tân, ở Phú Thượng (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) lắc đầu: “Đã lên đến đây rồi thì họ nói 10 ngàn chứ đến 20 ngàn cũng chịu. Vì nếu quay về cũng không về được vì giờ này tắc đường kinh khủng”.

Trước giờ khai mạc Festival Huế 2010 khoảng 10 phút, những người đến sau phải gửi xe ở cách xa khu vực sân khấu cả cây số. Một số người cố gắng len lỏi, quay lại tìm cách vào gửi xe trong các nhà sách, siêu thị trên đường Trần Hưng Đạo mong gửi được xe nhưng đều nhận được cái xua tay: “Hết chỗ rồi!”.

Ngay sau khi lễ khai mạc diễn ra, dù trời đổ mưa nhưng nhiều người dân và du khách phải âm thầm ra về trong nuối tiếc và một chút thất vọng.

Đánh vào tâm lý “chịu chi” của du khách đến với lễ hội, những điểm dịch vụ giải khát quanh khu vực Thành nội cũng đồng loạt tăng giá để “móc túi” du khách. Khảo sát tại một số điểm bán nước mía trên đường Lê Duẩn, giá nước mía là 5.000 - 8.000 đồng/ly, gấp đôi, thậm chí gấp 3 chỉ so với buổi chiều cùng ngày. Đáng nói hơn, có chủ dịch vụ giải khát còn “làm ẩu” để chạy theo số lượng.

Chị Luyến, một du khách từ Hà Nội vào Huế cho biết: “Tôi vào Huế được 2 hôm nay, đi chỗ nào cũng thấy nước mía chỉ 3.000 là cùng, thế mà tối nay họ hô giá cắt cổ. Tôi có hỏi thì họ nói ngày thường khác, ngày lễ hội khác. Thế thì chịu chứ biết làm sao?”.
Trong khi BTC đang cố gắng nhằm mang đến một kỳ Festival đặc sắc, hoành tráng và tạo được sự hài lòng đối với du khách gần xa thì những tình trạng trên lại đang tồn tại gây nên ấn tượng không tốt. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần quan tâm và có những giải pháp ngăn chặn kịp thời để Festival Huế 2010 hoàn hảo hơn.

Tắc đường nặng (Giao thông ùn tắc khiến dòng người nhích từng tí một mới đến được khu vực diễn ra đêm khai hội.)

https://up.anhso.net/upload/20100606/19/o/anhso-28_tac_duong.jpg

Lưu lượng các phương tiện giao thông đã tăng đột biến đã khiến nhiều tuyến đường ùn tắc trước và sau lễ khai mạc. Tại một số
điểm như: đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẫn, cầu Phú Xuân, cầu Tràng Tiền… giao thông liên tục bị dồn ứ, người điều khiển xe máy phải nhích từng bước chân để đến điểm gửi xe, sau đó mới vào được khu vực diễn ra đêm khai hội.

Không còn chỗ dù vẫn có vé

Trong khu vực khai mạc, có khoảng gần 100 người tuy có vé nhưng đã không còn chỗ ngồi (không biết nguyên nhân là thế nào?). Nhiều người bức xúc phản ánh với cơ quan chức năng nhưng vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Những người này đành chấp nhận phương án ngồi bệt giữa đất xem.

Buồn quá !

phanviettrung
07-06-2010, 22:07
Qua 3 ngày ăn chơi hết sức là thỏa mãn. Một loạt chương trình diễn ra, nhiều và hấp dẫn đến nỗi ko biết phải chọn cái j bỏ cái j nữa :D Thích nhất là đêm qua xem em Lê Cát Trọng Lý hát ở Cung An Định, hát live mà nghe hay quá luôn :X
@4596006: bài viết trên chỉ phản ánh phần nhỏ của một Festival hoành tráng thôi. Bạn cứ đến Huế và hòa mình vào các chương trình sẽ ko thấy hối tiếc đâu, thật đấy :)
Riêng hôm khai mạc giá xe cắt cổ như thế đúng thật, mà những ngày sau này chương trình diễn rải đều mọi nơi rồi nên người ta đâu có chém vậy nữa đâu. Kinh nghiệm cho các bạn nè: nên hỏi giá trước khi đưa xe vào, người ta sẽ ko dám hô nhiều đâu :))
Còn vé ngồi thì bố mẹ mình mua vé đi đàng hoàng mà đến trễ nhưng vẫn k có chỗ ngồi =.= Sau này người ta bỏ về vì mưa nên mới lên ngồi đc. Nghe nói vì có đoàn Nga vào ngồi nên nhiều người mới mất chỗ, bất đắc dĩ thôi mà :)

nói tóm lại là mấy you ở đây nếu có đi Festival thì đừng bận tâm nhìu đến mấy thứ tẹp nhẹp đó mà mất vui, còn bao nhiêu điều hấp dẫn mà :D :D:D
Hêh mai có Lễ Hội Áo Dài bao nhiu là em xinh tươi ^^

yeudulich
09-06-2010, 00:10
20H00 tối 05/06 là thời điểm cơn mưa dần nặng hạt ở sân Kỳ Đài làm buổi khai mạc Festival Huế 2010 ướt sũng. Trước đó, khi đèn pha chiếu sáng rõ những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, cánh phóng viên lục tục lôi áo mưa ra che máy móc. Đột ngột pháo hoa bắn xoáy trên đỉnh cột cờ, cùng với tiếng vỗ tay của hàng ngàn người dân và du khách chào đón một mùa Festival mới, vô thức nhiều người ngẩng mặt lên trời mà thốt lên rằng: “mưa sẽ khởi đầu cho sự may mắn”.

Mưa Huế - Piero_HN

Nếu không tin mưa là khởi đầu cho may mắn, thử nhớ lại khán đài buổi khai mạc để thấy hàng ngàn du khách vẫn ngồi im đội mưa thưởng thức những vũ điệu hoành tráng. Một cô bé tình nguyện viên đứng gần khán đài chính ban đầu còn lo mọi người đòi về. Lát sau em yên tâm để quay sang nói với tôi rằng:

“Có khi mưa ri lại thấy Festival mình “Huế” hơn hèo!”

Tất nhiên không thể không kể đến sự nhiệt thành của dàn diễn viên góp phần lớn thành công cho đêm khai mạc. Nhìn những cô bé Nga đáng yêu như búp bê Matrioska, gương mặt thánh thiện với nụ cười tươi. Máy quay zoom gần sẽ thấy cái mím môi của cô bé vừa trượt chân, nhưng rồi em mỉm cười, cầm lấy tay bạn nhảy. Matrioska lại đánh hông tung chân váy, bàn chân hắt tung nước đến là vui. Khoảnh khắc đó chúng tôi gọi là “vũ điệu của nước”.

Nếu không tin mưa là khởi đầu cho may mắn, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên nếu nhìn thấy đường phố Huế vào ngày thứ hai của kỳ Festival năm nay. 16h - lại những cơn mưa làm vô số những cô bé tình nguyện viên “lạy trời”. 17h - mưa bắt đầu nhẹ hạt rồi lắc rắc trên khắp các đường phố ngập tràn ánh sáng mùa lễ hội. Tối thành phố vẫn náo nức. Cầu Trường Tiền vẫn nhộn nhịp những chuyển động chậm chạp vì kẹt xe. Người Huế hiểu mưa. Và người Huế tin Festival sẽ sáng rõ hơn sau những cơn mưa “rất Huế” như thế!
https://farm2.static.flickr.com/1280/4682171983_7359a107c9.jpg

Dòng người tối nay đổ nhiều về hướng Hồ Tịnh Tâm để lắng nghe “Hơi thở của nước”. Nếu nói Ca trù, Quan họ và Nhã nhạc cung đình Huế là chất liệu bản sắc, thì sự phối hợp giữa cả ba với câu chuyện tình yêu được thể hiện sống động qua chiếc gương soi mặt hồ Tịnh Tâm để trẻ hóa – di sản văn hóa. Đưa người xem đến với di sản dân tộc bằng hơi thở đương đại, tôn vinh nghệ nhân phát huy vẻ đẹp văn hóa.

Và nếu vẫn chưa tin “mưa sẽ khởi đầu cho may mắn”, hãy cứ hòa mình theo nhịp của Huế suốt những ngày Fes tới. Sẽ rồi thấy mưa không phải là trở lực, mà vốn dĩ những gì Festival Huế nỗ lực mang đến cho công chúng 2010, sẽ càng sáng rõ hơn sau cơn mưa của đất thần kinh nơi này.

Có người đã từng nói: Phong là gió, Thủy là mưa. Phong thủy xứ Huế mang những cơn giông chiều tối, chắc chắn sẽ báo hiệu những niềm vui...


copy nhặt trên mạng, nhưng rất thích cách nhìn lạc quan của bài viết ^^ Chúc Festival diễn ra tốt đẹp