PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] XE ĐẠP, Bắc - Nam



hanamilc
22-04-2010, 16:10
Tổng hợp các topic hỏi đáp Xe Đạp hành trình Bắc - Nam

deny
20-05-2010, 10:44
Bạn ơi, up chương trình dự tính lên xem thử đi. xe đạp là phương tiện đi chậm và mất sức lắm chứ chẳng chơi..
Mình đi xe máy thì còn ok, chứ đi xe đạp thì chưa (dù hồi nhỏ có đạp xe đi học 30km mỗi ngày) bây giờ già yếu rùi, không có con xe chiến chắc cũng không đi nổi ^^,

bixycler
07-01-2011, 02:00
Hè, chiếc xđ của bạn cũng gần giống của tui ;) Tui thì chưa có thời gian để đi xuyên Việt, nhưng du ngoạn mấy tỉnh lân cận thì cũng thỉnh thoảng. Rất mừng được làm quen với bạn. Khi nào xách xe đi đây đó thì hú tui đi nhé ;)

Còn kinh nghiệm xuyên Việt bằng xđ thì chắc bạn phải thỉnh giáo mấy vị tiền bối gốc xedap.org như bác Victor Phụng thôi :D Tui cũng ngưỡng mộ các bác đó lắm nhưng chưa có cơ hội làm quen :(

tourtt
26-01-2011, 16:21
Thưc ra xuyên việt bằng xe đạp không óc gì khó cả. Cá cụ bô lão nhà minh toàn đi tập thể hơn tháng là đến nơi. Nhung mà đi leo núi tây bắc thì hơi ngại. Ma bác chụp ảnh máy gì mà sao out nét thế..???

Minh Anh Voyage (http://www.trekvietnamtour.com)

Chitto
26-01-2011, 22:13
Có một topic dính rất to ở trên cùng của box này, của bạn MEM đã xuyên Việt bằng xe đạp một mình, bạn có thể tham khảo.

PuQu24
01-03-2011, 00:55
Đi xuyên Việt mình thấy bọn Tây balo đi rất nhiều (thường đi theo đoàn), nếu bạn đi 1 mình thì phải chuẩn bị các dụng cụ sửa xe, y tế, quần áo vừa đủ...nhưng chỉ gói gọn trong 1 chiếc thùng để đồ nhỏ gọn để sau xe (nặng dưới 10kg thôi bạn nhé vì càng nặng tốc độ di chuyển càng chậm), đi khoảng 50 cây bạn hãy nghỉ 15 phút, bạn phải ước chừng đi đến tại điểm dừng nào trong buổi tối để ngủ qua đêm, mai sáng sớm bạn bắt đầu khởi hành chặng đường còn lại, còn đường đi thì rất dễ rồi nếu bạn cứ men theo quốc lộ 1A, bạn có thể tham khảo trên google map, còn k thì hỏi người đi đường. Vấn đề quan trọng nhất là ở bạn (thể lực, nghị lực...) và ở người bạn đồng hành (xe của bạn)...

Nhatha
27-12-2011, 13:49
Cần tìm người nam/nữ có khả năng đạp xe đạp đường dài.
- Đi từ Vinh vào HCMC trên tuyến đường mòn HCM.
- Thời gian đi đầu tháng 2 năm 2012
- Thời lượng đi là 02 tuần
- Xe đã chuẩn bị
- Số người đi 03
- Yêu cầu: nam nữ có khả năng đạp xe đi cùng để có thể phiên dịch được tiếng Anh khi cần trên đường.
- Người thực hiện: 2 vợ chồng phóng viên Mỹ.
- Chi phí được trả

- Liên hệ: [email protected] Thanks

t_o_m
21-01-2012, 15:45
tức là nếu đi thì phải vào Vinh hả bạn

Vinh Pham
03-02-2012, 14:55
Mình chỉ xin đón đoàn ở TP.HCM và dẫn lòng vòng tham quan thành phố bằng xe đạp thôi chứ không tham gia được chuyến đi dài như thế.

taomeoduachuot
08-06-2012, 17:48
Hè này em đang tính xuyên Việt, ban đầu tính đi bằng xe máy nhưng muốn có 1 chuyến đi có ý nghĩa hơn nên em quyết định chuyển qua đi bằng xe đạp (tầm cuối tháng 6-> giữa tháng 7)
Đã tham khảo 1 số topic,nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm nên ai có kinh nghiệm trong cung này cho e xin thêm ý kiến.
Dự định của em đi trong ~20-25 ngày Xuất phát từ Hn. 1 ngày đạp xe ~ 8 tiếng.
Mọi người lên giúp em cung đường đi, các điểm đến nên dừng trên đường..v..v.. vs 1 số lưu ý chung cho cả chuyến đi.
Em xin cảm ơn :D

VoQuocHuy
09-06-2012, 22:34
Giữa tháng 7 đi anh, Em thi xong ĐH cũng đang có dự định đi. có gì anh em liên lạc qua yahoo: huyquocvo_2011 nhá.

trunghieu_nd
13-06-2012, 02:29
Bọn mình có 1 nhóm (khoảng 10 người) sẽ đi phượt xuyên Việt từ Nam Định đến Tp. Hồ Chí Minh bằng xe đạp, lịch trình dự kiến từ 08/07 đến hết tháng 07/2012.

- 08/07 Nam Định => Thanh Hóa
- 09/07 Thanh Hóa => Nghệ An
- 10/07 Nghệ An
- 11/07 Nghệ An => Tp. Hà Tĩnh
- 12/07 Hà Tĩnh => Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
- 13/07 Quảng Bình => Tp. Đông Hà, Quảng Trị (
- 14/07 Quảng Trị => Tp. Huế (~80km)
- 15/07 TP Huế
- 16/07 TP Huế => Lăng Cô
- 17/07 Lăng Cô => Đà Nẵng
- 18/07 Đà Nẵng
- 19/07 Đà Nẵng => Hội An
- 20/07 Hội An => Quảng Ngãi
- 21/07 Quảng Ngãi => Tp. Quy Nhơn, Bình Định
- 22/07 Bình Định => Phú Yên
- 23/07 Phú Yên => Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
- 24/07 Nha Trang
- 25/07 Nha Trang => Tp. Phan Rang, Ninh Thuận
- 26/07 Ninh Thuận => Bình Thuận
- 27/07 Bình Thuận
- 28/07 Bình Thuận => Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- 29/07 Đồng Nai => TP HCM (~50km)

Hy vọng rằng sẽ được giao lưu với các bạn yêu thích phượt tại các địa phương. Nếu có thể bọn mình mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn, có thể giúp hướng dẫn bọn mình đi thăm quan, hoặc giúp bọn mình bố trí chỗ nghỉ,... ^^!
Thân!

nguyenhoangha
13-06-2012, 06:56
Mình khuyên bạn là nên vào trường học , chùa không phải đâu cũng có trong lúc trường rất sẵn cả điện , nước , vệ sinh vì có GV ở . Các bạn đi theo QL1A thì chẳng có gì phải ngại cả . Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp.

trunghieu_nd
13-06-2012, 13:03
Một Ý kiến hay. Cảm ơn bạn. :))
Rất Mong mọi người cho Ý kiến để chuyến đi của bọn mình Thành công. Thanks !

BanickLionking
14-06-2012, 15:59
À ! Có phải cậu này lúc trưa nhắn tin cho mình không nhỉ? Rất vui được chào đón đoàn của bạn tại TH.(c)

hoangtungtn1986
14-06-2012, 21:57
Chào bạn mình cũng đang có y định đi xuyên việt nhưng mình muốn đi từ đầu Hà Giang và điểm kết thúc cuối cùng là mũi chân Cà Mau bạn có thể gọi cho mình theo số dt 0985123636 để jao lưu chia sẻ

trunghieu_nd
14-06-2012, 23:56
À ! Có phải cậu này lúc trưa nhắn tin cho mình không nhỉ? Rất vui được chào đón đoàn của bạn tại TH.(c)

Dạ Vâng Đúng rồi ạ. Hy vọng Được gặp gỡ giao lưu và nhận được sự Giúp đỡ của anh.
Hiện Tại ở Thanh Hóa Bọn em Định Nghỉ chân Tại chùa Đại Bi - 8/7/2012.

TÂM
"Mở rộng tâm ra lòng thanh thản
an vui tự tại đời thong dong"

Tâm

trunghieu_nd
14-06-2012, 23:59
Ok, Rất vui vì có những ng bạn đồng hành, lịch trình của bạn thế nào?

BanickLionking
15-06-2012, 11:35
Dạ Vâng Đúng rồi ạ. Hy vọng Được gặp gỡ giao lưu và nhận được sự Giúp đỡ của anh.
Hiện Tại ở Thanh Hóa Bọn em Định Nghỉ chân Tại chùa Đại Bi - 8/7/2012.

TÂM
"Mở rộng tâm ra lòng thanh thản
an vui tự tại đời thong dong"

Tâm
OK. Đội xe của bọn anh cũng hơn 20 người. Hôm đó sẽ có 1 vài đại diện đón đoàn em ở đầu TP nhé! Giao lưu tí bia hơi Thanh Hoa chứ nhỉ(beer)?
Chùa Đại Bi cũng gần nhà anh. Nằm dưới chân núi Mật. Khung cảnh cũng rất đẹp. Em đã liên hệ với nhà chùa được chưa?

trunghieu_nd
15-06-2012, 12:51
@ A. Đức: Vâng Nếu được Thế Thì Tốt quá anh ạ.
Trong Đoàn Của em có Một Số Thành Viên Đã Từng Đi XV Năm 2011 Cùng với CLB TN Mùa Hè Xanh.(Bọn em Đều là TV CLB TN MHX Nam Định) Cũng từng nghỉ chân tại chùa Đại Bi rùi. Theo Đó bọn em sẽ Đến chùa Xin nghỉ qua đêm. Chắc cũng Ko gặp khó khăn gì.
Lịch Trình Của Bọn em:
08/07 Nam Định – Thanh Hóa (~100km)
- Đi trong buổi sáng, chiều đi chơi biển Sầm Sơn.
- Nghỉ tại chùa Đại Bi, TP Thanh Hóa

cafe37
15-06-2012, 21:29
MHX à, năm ngoái tớ cũng tham gia 1 tí ở Vinh đấy :) sắp xếp chỗ ngủ cho đoàn :)
Về chỗ ngủ tại Nghệ An cho 10 người thì hơi khó do tớ ko ở Vinh nhưng để tìm chỗ ngủ cho 10 người thì tớ nghĩ bạn tự tìm cũng không khó. Với 1 đoàn đạp xe thì bạn thử xin ở trường học hoặc ngủ tại hội trường của khối, phường, xóm cũng dễ mà.

VoQuocHuy
15-06-2012, 21:51
Đạp xe ngày hơn 100km có đoạn 200km . @@ đạp ghê quá, chắc luyện tập lâu lắm .

trunghieu_nd
17-06-2012, 21:46
Đạp xe ngày hơn 100km có đoạn 200km . @@ đạp ghê quá, chắc luyện tập lâu lắm .

Bọn Mình cũng có luyện tập, lịch trình này bọn mình đang còn trong quá trình xây dựng nên cũng còn đôi chỗ chưa hợp Lý. Thanks bạn đã góp ý cho bọn mình.

trunghieu_nd
17-06-2012, 21:49
MHX à, năm ngoái tớ cũng tham gia 1 tí ở Vinh đấy :) sắp xếp chỗ ngủ cho đoàn :)
Về chỗ ngủ tại Nghệ An cho 10 người thì hơi khó do tớ ko ở Vinh nhưng để tìm chỗ ngủ cho 10 người thì tớ nghĩ bạn tự tìm cũng không khó. Với 1 đoàn đạp xe thì bạn thử xin ở trường học hoặc ngủ tại hội trường của khối, phường, xóm cũng dễ mà.

Vậy Ak, Rất vui nếu có thể gặp gỡ giao lưu vs bạn. Nếu có thể Rất mong Muốn được bạn dẫn Đi thăm Thú TP Vinh và 1 số điểm du lịch ở NGhệ An.

yentran1989
28-10-2012, 12:30
Thân chào ace diễn đàn.Em tên yên 23t hiện tại e đang làm hdv du lịch tại hà nội. đầu năm 2013 e sẽ thực hiện 1 chuyến đạp xe xuyên việt.

Với tinh thần đi để trải nghiệm, đi để giao lưu kết bạn,học hỏi. nên e rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh chị em. Để em có một chuyến xuyên việt thành công.

Trong chuyến đi em sẽ không ngủ ở nhà nghỉ và khách sạn. như vậy chi phí cho chuyến đi sẽ rất lớn. thay vào đó em sẽ xin nghỉ nhờ nhà chùa, nhà dân,ghế đá công viên.

e có thể sửa chữa xe máy và xe đạp. đã có 1 năm theo học nghề.

để thực hiện chuyến đi này e đã chuẩn bị từ cách đây 6 tháng chủ yếu là luyện thể lực. hiện tại e có tham gia vào clb xe đạp n4s bên diễn đàn xedap.vn . trung bình mỗi ngày e đạp xe khoảng 25__35 km. e sẽ duy trì việc tập thể lực cho đến ngày xuất phát.

e cũng đã chuẩn bị khá đầy đủ những đồ đạc cần thiết cho chuyến đi.

Dưới đây là lịch trình dự kiến của em, rất mong nhận được sự tư vấn của anh chị e. để em có 1 lịch trình tốt đẹp nhất. lịch trình có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe,nhưng ngày xuất phát vẫn là ngày 14/02/2013 mùng 5 tết âm lịch. ace nào có thể tham gia cùng e theo toàn lịch trình hay từng chặng thì e xin hoan nghênh ạ. nhưng xin mọi người lưu ý dùm là e sẽ không ngủ nhà nghỉ hay khách sạn ạ. e sẽ mang theo lều ngủ. e xin chân thành cảm ơn toàn thể ace. mọi người có thể liên lạc với e theo sdt 01647585987.

14/02/2013 hà nội__ninh bình 97 km
15/02 ninh bình__thanh hóa 63 km
16/02 thanh hóa__vinh 138 km
17/02 vinh__kỳ anh 130 km
18/02 kỳ anh__đông hà 169 km
19/02 đông hà__huế 69 km
20/02 huế__đà nẵng 106 km. nghỉ 1 ngày
22/02 đà nẵng__quảng ngãi 130 km
23/02 quảng ngãi__quy nhơn 180 km
24/02 quy nhơn__tuy hòa 95 km
25/02 tuy hòa__nha trang 124 km. nghỉ 1 ngày
27/02 nha trang__phan rang 106 km
28/02 phan rang__đà lạt 113 km nghỉ 3 ngày,thăm nhà bác ruột.
04/03 đà lạt__krôngnô 119 km
05/03 krongnô__buôn ma thuật 94 km
06/03 buôn ma thuật__gia nghĩa 132 km
07/03 gia nghĩa__đồng xoài 117 km
08/03 đồng xoài__sài gòn 108 km. nghỉ 1 ngày
10/03 sài gòn__cao lãnh 162 km
11/03 cao lãnh__châu đốc 100 km
12/03 châu đốc__rạch giá 119 km
13/03 rạch giá__cà mau 128 km nghỉ 1 ngày
15/03 cà mau__sóc trăng 115 km
16/03 sóc trăng__sài gòn 175 km
17/03 sài gòn__bà rịa 80 km
18/03 bà rịa__la gi 88 km
19/03 la gi__mũi né 96 km
20/03 mũi né__phan rang 124 km
21/03 phan rang__nha trang 106 km. nghỉ 2 ngày đi cực đông
24/03 nha trang__tuy hòa
25/03 tuy hòa__quy nhơn
26/03 quy nhơn__quảng ngãi
27/03 quảng ngãi__đà nẵng
28/03 đà nẵng__huế nghỉ 1 ngày
30/03 huế__đồng hới 164 km
31/03 đồng hới__vinh 204 km
01/04 vinh__thanh hóa
02/04 thanh hóa__hà nội 160 km. nghỉ 2 ngày

Tổng quãng đường 4683 km.

05/04 hà nội__mai châu 110 km
06/04 mai châu__mộc châu 120 km
07/04 mộc châu__sơn la 80 km nghỉ 1 ngày
09/04 sơn la__điện biên phủ + 1 ngày (có thể đi cực tây a pa chải nếu đi + thêm 6 ngày)
11/04 điện biên phủ__mường lay 100km
12/04 mường lay__bình lư( chân ô quỳ hồ) 108 km
13/04 bình lư__sa pa 46 km__lào cai 34 km (ở sa pa nếu thời tiết,sức khỏe,kinh phí đầy đủ e sẽ leo phan si păng theo lối trạm tôn cả đi và về + 3 ngày)
Từ lào cai đi hà giang cao bằng lạng sơn và đi quảng ninh rồi quay về hà nội qua hải dương. Cung đường này em mong các bác tư vấn giúp em ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

lambanghieu
28-10-2012, 21:57
Nếu cu em vào tới Daknong - Krongno hay Sài gòn thì gọi cho anh nha. Anh lo cho em được chổ ngủ nghỉ tái nhà anh. gọi cho anh vào số 0976 76 76 04 Mr Nhân

tavantuan1988
05-11-2012, 10:43
Chúc bạn có một cuộc hành trình.VÒNG QUANH VIỆT NAM.thành công. bạn phải chuẩn bị kỹ vì hành trình của bạn là rất dài và đạp xe ở những vùng đồi núi Tây Bắc trùng điệp.:L

Giangnam_000
08-11-2012, 15:23
Đây có lẽ là 1 trong nhưng cũng khủng nhất của những người đạp xe xuyên việt chúc bạn thành cô khi nào qua sơn la thì báo cho mình nhé mình sẽ đi cùng bạn 1 quãng facebook của mình là : [email protected]

linh-dalat
15-11-2012, 22:54
chào bạn.mình cũng là hdv-chuyên về mạo hiểm như leo núi,vượt thác,xe đạp địa hình...mình cũng đạp xe từ đà lạt đi nha trang,mũi né thậm chí tớ hội an từ 1 đến 7 ngày...nên mình có lời khuyên là bạn ươc tính mỗi này đạp khoảng 60 đến 80km thôi trên đường bằng và tầm 50km đương đèo.nhìn lịch của bạn ngày đạp hơn trăm km mà mình cũng băn khoăn đó

Jack_younghero
18-11-2012, 10:16
thứ nhất phải sử dụng loại xe đạp nào vậy.
lịch trình của bạn mình nhìn thấy giống như là đi xe máy vậy,mỗi ngày bạn đạp hơn trăm cây hả !
bạn có nghĩ chắc chắn ko vậy.
mình đã từng đi hồi tháng rồi cũng đã biết nhiều kinh nghiệm.
lịch trình của bạn chắc có thể chưa kể đến mưa gió bảo những thời tiết vùng ngoài đó khó nói hết.
không những thế còn rất nhiều đèo núi và có khi nhiều đoạn đường vắng,chưa kể xe hư dọc đường.
cho dù thể lực của bạn có tốt tới đâu cũng ko biết dc thời tiết có cho bạn đi nhiều hay ko.
lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn vậy 1 ngày có thể đạp 150km-200km thức từ 3h sáng đạp tới 6h-7h tối.
nhưng ngày đầu đi xung lắm càng về sao sức lực càng giảm,chưa kể thời tiết nắng nóng,mưa gió,có ngày đi dc có ngày ko.
việc ngủ nhà chùa thì có thể ko dc đâu.nhà dân thì có thể,nếu quen biết bạn bè thì càng hay.
nhiều lời khuyên giúp bạn trên đường đi @@.
chúc bạn thành công!

ksvdc
21-11-2012, 18:49
Không rõ chủ thớt nghĩ sao về lịch trình đi nữa, ksvdc thấy nếu đi mỗi ngày hơn 100km quả là tốt đó, nhưng chắc được một hai ngày đầu thôi, nên mong bạn hãy để ý đến lịch trình mình đi, mình nghĩ mỗi ngày đi trung bình khoảng 80km là tốt nhất, bù trừ cho đoạn có dốc, đồi, đường khó đi, như vậy là tốt cho sức khỏe và đảm bảo cho đoạn đường bạn đi tốt hơn, chúc bạn thành công, đến ninh thuận, phan rang thì alo cho mình, mình có thể hỗ trợ bạn chỗ ngủ. phone: 0942130717. chúc bạn sức khỏe và hoàn thành tốt chuyến đi

Giangnam_000
25-11-2012, 15:36
Nếu xe tốt thể lực tốt thì hành trình này không vấn đề vì mĩnh cũng đã từng đi đc nhưng phải nói thẳng những cung này phải đi cả ngày và nhiều hôm phải đi đêm mới kịp và phải có 1 thần kinh thật tốt. Chia xe với bạn chút kinh nghiệm bạn ko nghỉ nhà nghỉ cũng đc ngủ lều bạt thì theo mình bạn di theo quốc lộ 1a tắn rửa có thể vào nhờ cây xăng dọc đường xin chắc là anh em cho tắm thôi mình hôm nào đi đêm mình tắm nhờ ở cây xăng đó

yentran1989
25-11-2012, 19:48
thứ nhất phải sử dụng loại xe đạp nào vậy.
lịch trình của bạn mình nhìn thấy giống như là đi xe máy vậy,mỗi ngày bạn đạp hơn trăm cây hả !
bạn có nghĩ chắc chắn ko vậy.
mình đã từng đi hồi tháng rồi cũng đã biết nhiều kinh nghiệm.
lịch trình của bạn chắc có thể chưa kể đến mưa gió bảo những thời tiết vùng ngoài đó khó nói hết.
không những thế còn rất nhiều đèo núi và có khi nhiều đoạn đường vắng,chưa kể xe hư dọc đường.
cho dù thể lực của bạn có tốt tới đâu cũng ko biết dc thời tiết có cho bạn đi nhiều hay ko.
lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn vậy 1 ngày có thể đạp 150km-200km thức từ 3h sáng đạp tới 6h-7h tối.
nhưng ngày đầu đi xung lắm càng về sao sức lực càng giảm,chưa kể thời tiết nắng nóng,mưa gió,có ngày đi dc có ngày ko.
việc ngủ nhà chùa thì có thể ko dc đâu.nhà dân thì có thể,nếu quen biết bạn bè thì càng hay.
nhiều lời khuyên giúp bạn trên đường đi @@.
chúc bạn thành công!
mình đi xe chuyên dụng. xe hỏng dọc đường mình đã mang theo đồ sửa và mình là 1 người biết sửa chữa. mình đi vào thời gian này thì không bị nắng nóng gay gắt của mùa hè. ngủ nghỉ mình đã mang theo lều để ngủ nên không lo. sức khỏe là điều mà mình lo nhất.

yentran1989
25-11-2012, 19:53
Nếu xe tốt thể lực tốt thì hành trình này không vấn đề vì mĩnh cũng đã từng đi đc nhưng phải nói thẳng những cung này phải đi cả ngày và nhiều hôm phải đi đêm mới kịp và phải có 1 thần kinh thật tốt. Chia xe với bạn chút kinh nghiệm bạn ko nghỉ nhà nghỉ cũng đc ngủ lều bạt thì theo mình bạn di theo quốc lộ 1a tắn rửa có thể vào nhờ cây xăng dọc đường xin chắc là anh em cho tắm thôi mình hôm nào đi đêm mình tắm nhờ ở cây xăng đó
e cảm ơn sự góp ý của anh ạ. e cũng sẽ tắm rửa tại những nơi tiếp nước mui cho xe tải. ăn uống sẽ chọn những quán nào có nhiều xe tải đỗ vì đó là nơi ăn uống rẻ và an toàn thì cánh lái xe tải mới ăn chứ ạ

axionov_nd
25-11-2012, 23:22
e cảm ơn sự góp ý của anh ạ. e cũng sẽ tắm rửa tại những nơi tiếp nước mui cho xe tải. ăn uống sẽ chọn những quán nào có nhiều xe tải đỗ vì đó là nơi ăn uống rẻ và an toàn thì cánh lái xe tải mới ăn chứ ạ

Quá khủng khiếp với lịch trình của bạn, không biết phải dùng từ nào để tả, nhất là bạn là nữ (theo như các bạn khác nói, mình ko biết đúng ko?). Chúc bạn thành công. Mình viết tặng bạn nốt lịch trình của những phần còn lại, và mong rằng bạn sẽ có thể thực hiện được kế hoạch.
Đoạn từ Lào Cai về HN qua các tỉnh miền núi phía bắc (dựa trên cơ sở sức lực của bạn theo phần bạn đã lên kế hoạch)
Ngày 1: Lào cai - Bắc Hà - Cốc Pài 90 Km
Ngày 2: Cốc Pài - Vinh Quang - Hà Giang - 100 Km
Ngày 3: Hà Giang - Yên Minh - 100 Km
Ngày 4: Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - 100 Km
Ngày 5: Mèo Vạc - Khâu Vai - Bảo Lâm - Cao Bằng - 120 Km
Ngày 6: Cao Bằng - Lạng Sơn - 100 Km
Ngày 7: Lạng Sơn - Tiên Yên - Cẩm Phả - 140 Km
Ngày 8: Cẩm Phả - Hạ Long - Uông Bí - Sao Đỏ - 140 Km
Ngày 9: Sao Đỏ - Hải Dương - Hà Nội 90 Km
Bạn có thể đi thêm tới một số điểm gần biên giới như Bản Giốc hay Móng Cái nếu muốn!:D

yentran1989
27-11-2012, 11:40
Quá khủng khiếp với lịch trình của bạn, không biết phải dùng từ nào để tả, nhất là bạn là nữ (theo như các bạn khác nói, mình ko biết đúng ko?). Chúc bạn thành công. Mình viết tặng bạn nốt lịch trình của những phần còn lại, và mong rằng bạn sẽ có thể thực hiện được kế hoạch.
Đoạn từ Lào Cai về HN qua các tỉnh miền núi phía bắc (dựa trên cơ sở sức lực của bạn theo phần bạn đã lên kế hoạch)
Ngày 1: Lào cai - Bắc Hà - Cốc Pài 90 Km
Ngày 2: Cốc Pài - Vinh Quang - Hà Giang - 100 Km
Ngày 3: Hà Giang - Yên Minh - 100 Km
Ngày 4: Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - 100 Km
Ngày 5: Mèo Vạc - Khâu Vai - Bảo Lâm - Cao Bằng - 120 Km
Ngày 6: Cao Bằng - Lạng Sơn - 100 Km
Ngày 7: Lạng Sơn - Tiên Yên - Cẩm Phả - 140 Km
Ngày 8: Cẩm Phả - Hạ Long - Uông Bí - Sao Đỏ - 140 Km
Ngày 9: Sao Đỏ - Hải Dương - Hà Nội 90 Km
Bạn có thể đi thêm tới một số điểm gần biên giới như Bản Giốc hay Móng Cái nếu muốn!:Dthank bác. e là nam không phải nữ đâu ạ. e sẽ theo cung của bác

Anh Tú
27-11-2012, 18:49
Hiiii, vậy tưởng là cô gái nào gan dạ đi xuyên việt 1 mình...:D

huytran1125
28-11-2012, 17:13
đoạn đầu từ vinh vào kì anh( hà tĩnh) dài. dốc nhiều lắm đó
đi chắc tầm 3 ngày đến nơi
mà từ đoạn thanh hóa đên nghệ an chứ nhỉ :-? Vinh là ở trong thành phố gần cầu bến thủy rồi
bạn bỏ qua đoạn nghệ an à :-??

yentran1989
30-11-2012, 17:33
Hiiii, vậy tưởng là cô gái nào gan dạ đi xuyên việt 1 mình...:D

girl thì chắc quá khâm phục luôn

rinshaker
05-12-2012, 09:50
Tháng 2 có lẽ hơi lạnh đó bạn, đi ngang qua miền Trung có thể bạn sẽ gặp thời tiết không thuận lợi cho lắm,

yentran1989
07-12-2012, 17:26
Tháng 2 có lẽ hơi lạnh đó bạn, đi ngang qua miền Trung có thể bạn sẽ gặp thời tiết không thuận lợi cho lắm,

thank bác. hiện tại e đi là 2 mình rồi. không phải cô độc nữa

tranbinh091
19-12-2012, 12:37
Theo mình bạn nên chờ khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 chi đó lúc ấy ko phải tết nữa thời tiết cũng đẹp hơn là tháng 2. Mà quan trọng nhất là đã qua ngày tết vì bạn định đi mồng 5 lúc đó các tuyến xe khách cũng đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịn trở lại,xe cá nhân chở người về quê ăn tết cũng bắt đầu lên thành phố làm việc chưa kể vào mồng 5 mọi người bắt đầu đi chùa chiền nên đường xá lại đông hơn bình thường.
Bạn nên để qua rằm rồi lại đi vì khi đó mọi người đều đã ổn định công việc như cũ

lululala
31-01-2013, 17:49
Em dự tính nếu ok thì giữa tháng 3 đầu tháng 4 này em sẽ xuất phát = xe đạp ah từ HN, Nếu bạn nào chung chí hường thì đi cùng e cho vui . dưới đây những câu mầu đỏ là câu hỏi mà em đang lăn tăn ah, mọi ng nếu có kinh nghiệm j về những cung đường, nơi nên dừng lại, thì chia sẻ cho em với ah :D
Mọi người chia sẻ càng chi tiết thì càng tốt ah, thanks all

Hà Nội- Ninh Bình : 95km

Ninh Bình- Thanh Hóa :63km

Thanh Hóa-TP.Vinh (Nghệ An) :138 km

TP.Vinh- TP.Hà Tĩnh :51km

TP.Hà Tĩnh :51km - TT.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) :53km

TT.Kỳ Anh - TP. Đồng Hới (Quảng Bình)
Đoạn này thì e chịu, e muốn thăm Phong Nha Kẻ Bàng, nhưng ko biết đi đường nào tiện ra Huế nữa ah

Ra Huế
Huế- Đà Nẵng :106km

Đến Đà Nẵng em nghĩ đi dọc tiếp miền trung cũng ko có j thú vị nữa, nên sẽ lượn lên Tây Nguyên luôn, nhưng chưa biết thế nào, muốn hỏi mọi ng là đi tiếp Miền Trung thú vị hơn, hay lên núi hay hơn, .

1. Đà Nẵng - TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) :65km
TP.Tam Kỳ - Quảng Ngãi :65km[/B]
Quảng Ngãi- tt.Bồng Sơn - Bình Định (90km)
TT.Bồng sơn- TP.Quy Nhơn (100km)
Quy Nhơn- TP.Tuy Hòa (Phú Yên) 95km
Tuy Hòa- Nha Trang(Khánh Hòa) 125km
Nha Trang- Phan Rang (Ninh Thuận) 106km
Phan Rang- Ninh Sơn (Bình Thuận) 40 km
Ninh Sơn(Bình THuận)- Đà Lạt(Lâm Đồng) 100km

2. Đà Nẵng - Kom Tum :296km
Kom Tum - Pleiku (Gia Lai) : 50km
Pleiku - Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) 180km
Buôn Mê Thuột - Nha Trang 190km
Nha Trang- Phan Rang (Ninh Thuận) 106km
Phan Rang- Ninh Sơn (Bình Thuận) 40 km
Ninh Sơn(Bình THuận)- Đà Lạt(Lâm Đồng) 100km


Đến Đà Lạt em cũng lăn tăn ko biết đi đường nào,

1 Đà Lạt- tt.Di Linh khoảng 80km
tt.Di Linh- tt.Định Quán(Đồng Nai) 120km
tt.Định Quán- Tp Hồ Chí Minh 135km
Qua tt Tràng Bom(Đồng Nai) hoặc tt.Long Thành (Đồng Nai)
Tổng 320km

2 Đà Lạt - Phan Thiết - Vũng Tàu (450km)

HCM - TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) :74km
TP.Mỹ Tho - TP.Bến Tre :16km
TP.Bến Tre - TP.Trà Vinh: google maps toàn bắt đi đường vòng qua Vĩnh Long =.=! Dự kiến 50km
TP.Trà Vinh - TP.Sóc Trăng : google maps toàn bắt đi đường vòng qua Cần Thơ =.=! Dự kiến 55km
TP.Sóc Trăng - TP.Cà Mau: 115km : Từ Ca Mau ra cột mốc mất bao nh km nữa ạ


Đường về: Muốn ra Phú Quốc thì đi làm sao ạ và các tỉnh Miền Tây ạ nhưng ko biết đi đường nào ah, nếu hết $$ thì về nhà luôn :))

Rất mong mọi người giúp đỡ
Yahoo: nghi_da
SĐT: 01 6969 24190
Mail: [email protected]

lehaininh
31-01-2013, 18:04
1. Đi dọc biển miền Trung hay Tây Nguyên đều có thú vị riêng. Chỉ có bạn mới biết bạn muốn gì mà quyết định thôi. Có điều đi Tây Nguyên tất nhiên sẽ bị khó khăn hơn vì mật độ dân cư thưa thớt và đường đèo núi bất tiện hơn rất nhiều cho việc đi xe đạp nếu bạn không tính toán được đúng đường.

2. Muốn đi qua Phong Nha Kẻ Bàng hoặc Động Thiên Đường bạn đi đường HCM. Đoạn trước mình cũng không rõ bạn đi từ HN vào là bằng đường nào? Kiểu gì bạn cũng nghỉ ở TP Đồng Hới rồi di chuyển từ đấy vào Huế thì lo gì việc tiện hay không? Bạn có thể di chuyển vào Huế trên đường HCM luôn cũng được.

3. Từ thành phố Cà Mau bạn phải ra Huyện Năm Căn cách tp 50km. Sau đó đi tàu ra xã Đất Mũi huyện Ngọc Hiển (cỡ 60-70km gì đó nữa). Hoặc đi luôn tàu đó từ tp Cà Mau nếu không muốn đạp xe (và tất nhiên tốn nhiều tiền hơn). Xã Đất Mũi là nơi có cột mốc đấy.

4. Muốn ra Phú Quốc bạn đi tàu từ Rạch Giá Kiên Giang. Các tỉnh miền Tây bạn có thể dễ dàng gmaps ra đường. Và hầu hết đều là được quốc, tỉnh lộ đông đúc bạn có thể chọn đường bất cừ miễn là thấy phù hợp với khoảng cách, sức khỏe của mình.

minhdung
03-02-2013, 06:37
- Từ Thành Phố Đồng Hới Bạn Đi Động Phong Nha chỉ 40km , Từ Động Phong Nha Theo Đường Trường Sơn Đông Về Thành Phố Đông Hà 160km , Về Huế Là 60km . Theo Tôi Bạn Nên Nghỉ Lại Đồng Hới , Sáng Sớm Đi Phong Nha Rồi Trở Về Đồng Hới Theo QL1 Về Đông Hà Vì Đi Như Vậy Bạn Sẽ Đi Ngang Cầu Hiền Lương .
- Từ Thành Phố Nha Trang Bạn Đi Đà Lạt chỉ 140km ( như vậy bạn không đi qua Ninh Thuận và Bình Thuận ) . Từ Đà Lạt Nếu Muốn Đi Ninh Thuận Bạn Đi Đèo Ngoạn Mục Đến Phan Rang Rồi Xuôi QL1 Đến Cổ Thạch , Từ Cổ Thạch Có Đường Đi Đến Phan Thiết Mà Không Phải Đi QL1 ( Đoạn Này Rất Đẹp ) .
- Còn Miền Tây Vì Là Đồng Bằng Nên Dân Cư Sống Dọc Theo Quốc Lộ Hay Tỉnh Lộ Rất Đông Nên Bạn Yên Tâm Vừa Đi Vừa Hỏi Đường , Sẽ Có Đường Ngắn Nhất Để Bạn Đi .

yentran1989
11-02-2013, 12:33
http://www.otofun.net/threads/473758-xuyen-viet-lan-1

metalik
29-03-2013, 19:50
Xin chào Đại Gia đình !

Mình tên Đạt, sinh năm 1988, đang học ở SG. Cuối tháng 7 này mình tốt nghiệp Đại học xong, và trước khi nhảy vào cái guồng quay khó ngừng của công việc, mình lên kế hoạch đi "một chuyến để đời" - Đạp xe Xuyên Việt. Mình đang tập thể lực ráo riết bằng chạy bộ và đạp xe theo quãng đường tăng dần; đồng thời cũng tích cóp tài chính cho chuyến đi.

Mình cũng muốn có thêm 1 hoặc 2 người bạn cùng chí hướng, sắp xếp được thời gian để tham gia với mình (tất nhiên là nam). Bạn đồng hành này có thể ở SG hay HN đều được, tùy bạn đó sắp xếp !

Kế hoạch khái quát chuyến đi như sau: ( mình xin update lại lịch trình mới nhất để mọi người tiện theo dõi- sửa ngày 10/4)

Hành trình sẽ đi qua 31 tỉnh thành, từ mũi Cực Bắc Lũng Cú xuống tận Cực Nam mũi Cà Mau

1) Sài Gòn - Hà Nội

- Tối 14/8 có mặt Hà Nội - thăm thú HN trong 2 ngày 15 & 16
- Tối 16/8 (thứ 6) đi tàu lên Lào Cai
- Ngày 17/8 leo và xuống Phanxipang đường Trạm Tôn trong ngày
- Tối 17/8 ngủ lại Sapa hoặc Lào Cai
- 18/8 đi xe khách Lào Cai lên Hà Giang, tối ngủ tại tp Hà Giang ( hiện mình chưa tìm được thông tin về tuyến xe khách từ Lào Cai đi Hà Giang)
- 19/8 thuê xe máy ở Hà Giang đi lên Lũng Cú, quay về ngủ lại ở Hà Giang
- 20/8 đi xe khách về Hà Nội
- 21/8 bắt đầu chặng 1

2) Hà Nội - Sài Gòn : Về Nhà...

- Mình có tham khảo lịch trình của bác Scooby và yentran1989, rất cảm ơn 2 bác !

- Lịch trình này chỉ là tạm thời do em lập ra, khi có bạn đồng hành rồi sẽ chốt lại một lần nữa. Xen giữa các chặng sẽ có các ngày nghỉ để đi thăm thú các địa danh như Huế, Đà Nẵng,...

- Dự trù thời gian cho chuyến đi khoảng 30- 40 ngày

Chặng 1: Hà Nội - Ninh Bình (97 km)

Chặng 2: Ninh Bình – TX Sầm Sơn (95 km)

Chặng 3: TX Sầm Sơn - Vinh (140 km).

Chặng 4: TP Vinh - Thị trấn Kỳ Anh (100 km)

Chặng 5: Thị trấn Kỳ Anh - Ðồng Hới (104 km)

Chặng 6: Ðồng Hới - đông Hà (100 km).

Chặng 7: đông Hà - Huế (90 km).

Chặng 8: Huế - Ðà Nẵng (106 km).

Chặng 9: Ðà Nẵng – TP Quảng Ngãi (125 km).

Chặng 10: TP Quảng Ngãi - Quy Nhơn (175 km).

Chặng 11: Quy Nhơn – Thị xã An Khê (78km)

Chặng 12: Thị xã An Khê - TP Pleiku (88 km).

Chặng 13: TP Pleiku – Ea Drang(96 km).

Chặng 14: Ea Drang – Buôn Mê (80 km).

Chặng 15: Buôn Mê - TX Gia Nghĩa (120 km).

Chặng 16: TX Gia Nghĩa - đồng Xoài (120 km).

Chặng 17: đồng Xoài – TP HCM(105 km).

Chặng 18: TP HCM – Trà Vinh (135 km)

Chặng 19: Trà Vinh – Bạc Liêu (115 km).

Chặng 20: Bạc Liêu – TP Cà Mau (62 km).

Chặng 21: TP Cà Mau – Mũi – TP Cà Mau (120 km).

Chặng 22: TP Cà Mau – TP Rạch Giá (135km)

Chặng 23: Rạch Giá – TP Hà Tiên (95km)

Chặng 24: Tp Hà Tiên – Châu Đốc (100km)

Chặng 25: Châu Đốc – TP.Vĩnh Long ( 132km)

Chặng 26: TP.Vĩnh Long - TP HCM (140km)


Mình cũng tự thấy nhưng chặng nào trên 120km nghe chừng hơi quá sức thì phải, nên mong nhận được sự tận tình góp ý của mọi người !

3) Tinh thần chuyến đi

- Trải nghiệm cuộc sống khắp nơi trên đất nước, làm quen với nhiều người bạn mới.
- Khám phá ý chí, nghị lực của bản thân - chuẩn bị cho những hành trình lớn hơn của đời người
- Thăm thú các địa danh nổi tiếng khắp cả nước
- ...

4) Trang bị

- Sức khỏe
- Kinh nghiệm, bản lĩnh, hiểu biết về xe đạp (ở mức độ đủ xài là tốt rồi )
- Tiền
- Thật nhiều bạn bè ở khắp nơi
- ...

5) Tài chính

- Trên tinh thần tiết kiệm tối đa, ăn nhờ ở đậu nếu được - NHƯNG PHẢI ĐẢM BẢO SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN !
- Mình dự trù khoảng 200k cho 1 ngày đi => cả chuyến đi tốn khoảng 8 - 10 tr (có thể ít hơn nếu được sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi)

Mọi người có thể add yahoo mình để trao đổi thêm: metalik000


Mong được sự quan tâm và góp ý của mọi người trong Đại Gia đình !
Trân trọng !

metalik
30-03-2013, 09:49
Cho anh đăng ký 1 suất nhé. Nhưng tại sao không xuất phát từ SG mà phải bay ra HN để tốn tiền vé vậy em. Nếu tháng 8 này đi thì từ giờ phải lên kế hoạch cụ thể. Em có thể liên hệ với anh để cùng nhau bản bạc nhé.

Chào anh, rất hân hạnh ! :D
Em tính bay ra HN rồi đạp vào là vì e ở SG, e muốn chuyến đi giống như là đạp về nhà, như vậy sẽ tốt về tinh thần hơn (ít nhất là với em). Hơn nữa nếu đạp SG -HN thì cũng phải tốn tiền chiều quay lại HN - SG như bình thường thôi anh; đằng này e đã đặt đc vé rẻ Vietjetair có 80k thôi, gởi thêm xe đạp lên tàu tốn khoảng 200k nữa, tính ra vẫn lời chán ! :D

Anh có thể add nick yahoo em rồi anh em mình trao đổi cụ thể a hen: metalik000

metalik
30-03-2013, 09:53
sao cứ fai là nam nhở!

Hì, chào bạn, chắc bạn là nữ ??
Nếu bạn nữ nào dám tự tin có thể tự lo cho sức khỏe - sự an toàn của bản thân thì có thể đăng ký luôn, tinh thần chuyến đi của mình thì độc lập là chính !

Trân trọng !

Hai-con-bú-dù
30-03-2013, 10:07
Anh cũng ở sg. em đặt vé ở đâu mà rẻ vậy, vì anh không lên mạng thường xuyên nên không thể lùng vé giá rẻ được, em lùng rùi đặt cho anh 1 vé được không?Anh em mình sẽ cùng làm 1 chuyến nhé.em cũng add nick anh đi, có gì anh em mình sẽ trao đổi kỹ hơn: nguyentuthien2101983

gatrongtre
30-03-2013, 18:12
Nếu một ngày đạp 120Km mà quá sức thì thể lực bạn dưới mức trung bình cần thiết cho chuyến đi này rồi. Thể lực trung bình là 150Km/1ngay, thể lực tốt là 180Km/1ngay. Một ngày bạn phải chi 300K cho tiền ăn uống, nghĩ ngơi (tất nhiên là nhà nghĩ bình dân thôi).

metalik
30-03-2013, 21:05
Nếu một ngày đạp 120Km mà quá sức thì thể lực bạn dưới mức trung bình cần thiết cho chuyến đi này rồi. Thể lực trung bình là 150Km/1ngay, thể lực tốt là 180Km/1ngay. Một ngày bạn phải chi 300K cho tiền ăn uống, nghĩ ngơi (tất nhiên là nhà nghĩ bình dân thôi).

Hì, cảm ơn bác ! Nói thực là em chỉ nghĩ là như thế thôi chứ tính tới lúc này em chưa làm chuyến nào trên 120km/ngày nên chưa biết nó như thế nào cả. Tất nhiên là trong thời gian sắp tới, em sẽ làm nhiều chuyến với quãng đường tầm 120 - 150km/ngày để kiểm tra thể lực, tới lúc đó mới biết như thế nào ạ !

Còn chuyện chi phí trong ngày, em tính 200k là bình quân cho cả chuyến đi đấy ạ, vì trên cả chặng e cũng có vài nơi có nhà người thân, bạn bè có thể nhờ cậy được nên em nghĩ trung bình 1 ngày 200k cho cả chuyến đi là hợp lý ạ !

metalik
31-03-2013, 20:58
Mọi người cho mình hỏi là chặng đường từ Châu Đốc về Cao Lãnh nhìn trên bản đồ thì thấy rất gần nhưng lại phải đi đường vòng qua Hồng Ngự rất xa - khoảng 185km, không biết là có thể đi đường tắt cho ngắn lại đc k ạ ? qua phà qua đò gì đó cũng đc.

Charlie
01-04-2013, 06:29
Chào anh, rất hân hạnh ! :D
Em tính bay ra HN rồi đạp vào là vì e ở SG, e muốn chuyến đi giống như là đạp về nhà, như vậy sẽ tốt về tinh thần hơn (ít nhất là với em). Hơn nữa nếu đạp SG -HN thì cũng phải tốn tiền chiều quay lại HN - SG như bình thường thôi anh; đằng này e đã đặt đc vé rẻ Vietjetair có 80k thôi, gởi thêm xe đạp lên tàu tốn khoảng 200k nữa, tính ra vẫn lời chán ! :D

Anh có thể add nick yahoo em rồi anh em mình trao đổi cụ thể a hen: metalik000

Bạn y chang mình (1987), năm ngoái mình cũng đạp từ Hanoi vào Saigon (mình ở Saigon)

Chọn hành trình như vậy sẽ có cảm giác đạp về quê, rất sướng.

Charlie
01-04-2013, 06:52
Chặng 2: Ninh Bình - Thanh Hóa (63 km)

Chặng 3: Thanh Hóa - Vinh (138 km).


Mặc dù ở Ninh Bình có nhiều cảnh đẹp, nhưng bạn nên tham quan vào sáng sớm rồi khoảng 9 giờ là nên đề pa đi Thanh Hóa.

Không nên nghỉ đêm ở Thanh Hóa, hãy đạp lố THanh Hóa thêm cỡ 30 - 40 km nữa rồi hãy nghỉ đêm, làm như thế đễ rút ngắn bớt hành trình cho chặng Thanh Hóa - VInh. Vì chặng đường từ TH đến VInh cực kỳ khó xơi, gió Lào thổi ngược, khô, nóng, gần như là 1 trong 2 chặng khó nhất nhì hành trình (chặng còn lại là Quy Nhơn - TUy Hòa).

Như thế, bạn sẽ đi chặng Ninh Bình - đâu đó (100 km) và ngày hôm sau đi chặng "Đâu đó - Vinh" 100km, như vậy sẽ hợp lý hơn. (Năm ngoái mình cũng sử dụng cách này, nhưng đi lố THanh Hóa có 20km thôi, ngày hôm sau "chỉ" đạp 120km thôi mà vẫn đuối cực kì).

Cách đạp của mình năm ngoái, mỗi ngày mình ra chỉ tiêu là đạp 100km, từ 5 giờ sáng đến khoảng 4 giờ chiều là hoàn thành chỉ tiêu, sau đó mình đạp tùy hứng, cố thêm 5 hay 10 km, hoặc gặp thị trấn, nhà trọ thì nghỉ ngơi.



Chặng 6: Ðồng Hới - Huế (164 km).

Chặng 7: Huế - Ðà Nẵng (106 km).

Chặng 8: Ðà Nẵng - Quảng Ngãi (130 km).
Tương tự, 3 chặng này của bạn mình nên đạp thành 4 chặng, mỗi chặng xấp xỉ 100km.

Làm theo cách của mình, bạn sẽ không nghỉ đêm tại các thành phố lớn ==> giảm chi phí (nhà trọ rẻ) + phân sức hợp lý hơn.




Chặng 11: Quy Nhơn - Tuy Hòa (95 km).

Chặng 12: Tuy Hòa - Nha Trang (124 km).

Đây là chặng đường gian nan bậc nhất trong hành trình, vì từ Quy Nhơn đi Tuy Hòa, bạn sẽ gặp đồi dốc liên tục (đặc biệt là Dốc Găng - Sông Cầu, chỗ này dốc đứng luôn, và bạn sẽ đến đó vào khoảng 11 giờ trưa, nhiệt độ ngoài trời tầm trên 40 độ, đó là lần mình đi).

Trừ phi ở Tuy Hòa có bạn bè, không thì mình nghĩ cũng nên đạp lố Tuy Hòa khoảng 10 km, bạn sẽ vượt qua 1 cái cầu dài thiệt dài, sau đó sẽ có 1 ngã tư tấp nập người dân, ở đó có nhà nghỉ, nên nghỉ đêm ở đó. Tại đó ra đèo Cả chỉ tầm 10km, rất hợp lý để sáng hôm sau bạn leo đèo Cả.




Chặng 13: Nha Trang - Đà Lạt (đèo Khánh Vĩnh) (135 km).
Mình chọn lộ trình ven biển, tức Nha Trang - Phan Thiết - ĐỒng NAi - Saigon, nhưng mình dám chắc chặng này không hề dễ xơi, vì nó là ... bạn sẽ leo dốc liên tục, mình từng đi cung đường này = xe máy còn đuối nữa huống chi xe đạp.

Thông thường, mình thấy các tiền bối chơi Touring ở Phượt hay tách đôi đoạn đường này (đến đỉnh Hòn Giao thì hạ trại nghỉ qua đêm). CHo nên bạn leo 1 ngày sẽ ko nổi đâu.



Mình cũng tự thấy nhưng chặng nào trên 120km nghe chừng hơi quá sức thì phải, nên mong nhận được sự tận tình góp ý của mọi người !
Câu này thì chuẩn nè, trừ trường hợp bất khả kháng, còn không thì nên phân sức mỗi chặng 100-110km thôi.



3) Tinh thần chuyến đi

- Thăm thú các địa danh nổi tiếng khắp cả nước

Phải sắp xếp khéo léo 1 tí, vì mình đi xe đạp, ko tẻ ngang tẻ dọc như honda được đâu. Trừ phi bạn nghỉ lại chỗ đó 1 đêm.



4) Trang bị

Bạn vào 2 link sau đây (nhớ add Facebook của mình, vì mình set cho only friend xem thôi ^^)
http://www.facebook.com/notes/charlie-tran/b%E1%BA%A3o-b%E1%BB%91i-tr%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-part-1/188425214621755
http://www.facebook.com/notes/charlie-tran/b%E1%BA%A3o-b%E1%BB%91i-tr%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-part-2/188427024621574



5) Tài chính

- Trên tinh thần tiết kiệm tối đa, ăn nhờ ở đậu nếu được - NHƯNG PHẢI ĐẢM BẢO SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN !
- Mình dự trù khoảng 200k cho 1 ngày đi => cả chuyến đi tốn khoảng 8 - 10 tr (có thể ít hơn nếu được sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi)
Một ngày 200k là đủ xài rồi, miễn là bạn kiếm được motel (nhà nghỉ), đừng ở khách sạn.

metalik
01-04-2013, 08:21
Cảm ơn bạn Charlie góp ý tận tình, mình cũng định bụng là chỉ nghỉ lại ở nhà nghỉ bình dân thôi, tinh thần là càng tiết kiệm càng tốt. Nếu có thể ngủ nhờ ở bất cứ đâu mà mình cảm thấy an toàn thì cũng chơi.

Mình sẽ nghiên cứu lại những chặng mà bác góp ý, chặng Nha Trang _ Đà Lạt có lẽ phải chia đôi, nhưng mình lại chưa biết nên dừng ở đâu giữa chặng đó nữa.

Còn việc đi tham quan, mình cũng hiểu đi xe đạp nó có cái khó riêng, gắng thêm 5-10km cũng là vấn đề lớn rồi, nên mình vẫn đang tính toán chọn lựa các điểm tham quan chính nằm gần trục đường mình đi qua thôi, còn các điểm khác thì đành để dịp sau vậy.

Charlie
01-04-2013, 09:21
Nếu một ngày đạp 120Km mà quá sức thì thể lực bạn dưới mức trung bình cần thiết cho chuyến đi này rồi. Thể lực trung bình là 150Km/1ngay, thể lực tốt là 180Km/1ngay. Một ngày bạn phải chi 300K cho tiền ăn uống, nghĩ ngơi (tất nhiên là nhà nghĩ bình dân thôi).

Câu của anh không sai, nhưng theo em còn phụ thuộc nhiều vào sức bền và ý chí nữa.

Như lần em đi XV năm ngoái, khi tập luyện trước chuyến đi, cũng chưa bao giờ em tập lên 120km/ 1 ngày cả. E chỉ tập tối đa 60 km/ ngày thôi ^^.

Còn về chi phí, năm ngoái, tính chi li ra là tiền ăn uống, nghỉ ngơi, em tốn 190k cho 1 ngày. Với điều kiện anh đạp qua khỏi thành phố lớn, chọn các nhà nghỉ ở ngoại ô thì sẽ giảm được chi phí ạ.

Ookamichan Bi
01-04-2013, 21:15
Bác ơi, cho phép em add fb bác với ạ :D em cũng có ý định đi XV sau khi tốt nghiệp. cũng tầm tháng 8 như bạn chủ thớt này. nhưng có lẽ không đi cùng bạn chủ thớt được, vì em muốn đi hết 63 tỉnh. về phương tiện, em đang tính mua xe đạp nhưng biết về xe đạp ít quá :(((( đọc các topic thấy ít người đi xuyên Việt bằng xe đạp mà lên phía bắc nhỉ? fb của em có tên Bi đấy bác nhé :D cám ơn bác nhiều ạ

Ookamichan Bi
01-04-2013, 22:28
Xin chào Đại Gia đình !

Mình cũng muốn có thêm 1 hoặc 2 người bạn cùng chí hướng, sắp xếp được thời gian để tham gia với mình (tất nhiên là nam). Bạn đồng hành này có thể ở SG hay HN đều được, tùy bạn đó sắp xếp !

Mình là nữ :D Và cũng định đi XV vào tầm cuối tháng 7. Giữa tháng 8 thì chắc chưa xong chặng 1 và 2 (phía Bắc). Nếu kịp về HN để tiếp tục chặng 3 vào Nam, hi vọng là được đồng hành cùng bạn :D

metalik
01-04-2013, 22:29
Bác ơi, cho phép em add fb bác với ạ :D em cũng có ý định đi XV sau khi tốt nghiệp. cũng tầm tháng 8 như bạn chủ thớt này. nhưng có lẽ không đi cùng bạn chủ thớt được, vì em muốn đi hết 63 tỉnh. về phương tiện, em đang tính mua xe đạp nhưng biết về xe đạp ít quá :(((( đọc các topic thấy ít người đi xuyên Việt bằng xe đạp mà lên phía bắc nhỉ? fb của em có tên Bi đấy bác nhé :D cám ơn bác nhiều ạ

Bác cứ add yahoo em rồi ta nói chuyện hen : metalik000
Ít người đi cung Tây Bắc trong hành trình XV cũng có lý do của nó mà. Đèo núi Tây Bắc mà đạp thì hơi kinh thật, đường quá khắc nghiệt !

utcutdui
02-04-2013, 01:13
hi! bác chủ gắng làm nhìu chuyến mới để đời được chứ 1 chuyến kô để được lâu đâu! :) hehe em cũng đang ráp xe do dự là tháng 7 cũng đạp xuyên Việt SG-HN nhưng chưa chắc vì là năm cuối ĐH, đọc topic thấy rạo rực chờ 1 năm nữa ra trường thiệt là dài đăng đẳng, ah bác cũng ngiên cứu đi thêm Đông Bắc Tây Bắc đi, đoạn này không đi là uổng cả đời người đặc biệt là bằng xe đạp, có bác u60 đi xuyên Việt rồi chạy lên Hà Giang phà phà luôn đó bác! chúc bác đi thành công sẽ theo dõi hành trình này!

scooby
07-04-2013, 22:04
Khi đi xe đạp cơ bản là ngọn nhẹ và đầy đủ:
- Đồ sơ cứu cá nhân
- Đồ sơ cứu và chữa trị cho xe
- Xe nên cải tiến theo dạng touring đi cho nhẹ nhàng

và điều cuối cùng nên cần biết cách phân phối sức và chế đô dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo đi lâu dài. nhớ relax thường xuyên nhé :)

metalik
08-04-2013, 09:02
Khi đi xe đạp cơ bản là ngọn nhẹ và đầy đủ:
- Đồ sơ cứu cá nhân
- Đồ sơ cứu và chữa trị cho xe
- Xe nên cải tiến theo dạng touring đi cho nhẹ nhàng

và điều cuối cùng nên cần biết cách phân phối sức và chế đô dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo đi lâu dài. nhớ relax thường xuyên nhé :)

Cảm ơn bác ạ ! đồ để sơ cứu cá nhân và xe cộ thì tất nhiên sẽ có rồi ạ, cái đó cơ bản quá nên e k nhắc lại trong hành trang chuẩn bị. Em đi con xe asama amt 48 dạng city bike, bánh 700c, thấy cũng ổn lắm ạ ! Còn vụ phân phối sức, e đang lên kế hoạch đạp nhiều cung dài để lượng sức mình rồi phân chia lại lịch trình sao cho thật hợp lý ạ.

Hôm qua CN đạp với bác Lengkeng1minh đi Trị An và về trong ngày, tổng là 140km, vãi cả đạp :P. Lần đầu tiên em đạp nhiều như thế trong 1 ngày, và rút ra 1 điều, thể lực mình khá ngon, vì lúc này vẫn k thấy gì gọi là đuối lắm, giờ tập luyện đều đều tới tháng 8 e tin sẽ ngon lành ! :D

Misuzu
08-04-2013, 14:47
140Km :|hôm qua chỉ mới đạp 90km mà giờ đùi ê, vai tê tê rồi.

yentran1989
08-04-2013, 16:05
anh nên đi đường dài nhiều và nhớ dù là dốc nhỏ hay bé cũng nên về líp to đĩa nhỏ. anh sẽ không phí sức. em chưa phải dắt 1 con đèo nào. em đã từng đạp 320km/1 ngày,anh nên chon đường dốc 1 chút để luyện khả năng leo đèo. anh nên mang thêm hành trang trong khi luyện tập để tăng cường thể lực. và anh có thể dùng đĩa 2 và dùng líp 1 2 3 để luyện quay dẻo. chân anh sẽ quay nhanh hơn và nó se rất tốt cho leo đèo. em đã luyện tập đều như thế và em có thể đi liên tục suốt hành trình. cố lên anh nhé,anh ra hà nội em sẽ cố gắng đạp cùng anh đi tây bắc em cũng đã thử cung tây bắc rồi 180km có nhiều đèo dốc rất ổn. em đi hết 11 tiếng. goodluck

yentran1989
08-04-2013, 16:08
em có thể liên hệ chỗ ăn nghỉ giúp anh gần như hết cung đường của anh. em chi tiếc là khi đi em không có nhiều chỗ nghỉ chỉ khi kết thúc thì em mới có nhiều mối quan hệ.

metalik
08-04-2013, 23:19
anh nên đi đường dài nhiều và nhớ dù là dốc nhỏ hay bé cũng nên về líp to đĩa nhỏ. anh sẽ không phí sức. em chưa phải dắt 1 con đèo nào. em đã từng đạp 320km/1 ngày,anh nên chon đường dốc 1 chút để luyện khả năng leo đèo. anh nên mang thêm hành trang trong khi luyện tập để tăng cường thể lực. và anh có thể dùng đĩa 2 và dùng líp 1 2 3 để luyện quay dẻo. chân anh sẽ quay nhanh hơn và nó se rất tốt cho leo đèo. em đã luyện tập đều như thế và em có thể đi liên tục suốt hành trình. cố lên anh nhé,anh ra hà nội em sẽ cố gắng đạp cùng anh đi tây bắc em cũng đã thử cung tây bắc rồi 180km có nhiều đèo dốc rất ổn. em đi hết 11 tiếng. goodluck

Cuối cùng thì chú cũng vào góp ý, a cứ mong mãi ! Cảm ơn chú nhé ! OK, a sẽ lên kế hoạch tập luyện như chú nói, vì a cũng thấy nó hợp lý đấy. Hehe, a e ta sẽ còn nói chuyện dài dài hen, a còn phải học hỏi chú nhiều. :)

visaolac
09-04-2013, 13:13
Xin chào anh ! E là Tiệp, sn 1991.(Hà Nội) Với tinh thần ham mệ du lịch, tìm hiểu đó đây.. sau khi đọc toppic này của a, e cũng rất muốn được tham gia cùng a trong chuyến đi dự định này thì e cũng rất muốn liên lạc được với a để có thể có những công tác chuẩn bị tốt nhất !. Nhưng nick yahoo của e thì đã bị khóa nên k pm dc. Mong a để lại sđt , để e có thể l.lac dc. SDT e là: 0989.00.10.30

Misuzu
12-04-2013, 20:45
E đã add FB a ! FB e là Nguyễn Tiệp.
Em muốn hỏi a là mua 1 chiếc xe đạp để phù hợp có thể đi được khá ngon thì tầm bao $ ( e vẫn là sv đi làm thêm nên kinh phí cũng k được thoải mái :D)
TKs a
Chuyến đi thành công do 20% xe và 80% là ý chí và thể lực. Bạn cứ tìm 1 chiếc xe nhẹ, an toàn là được

yentran1989
15-04-2013, 17:34
Sau chuyến đi xuyên việt một mình thành công,em đã có đủ kinh nghiệm và thể lực để có thể làm 1 chuyến đi vòng quanh Việt Nam bằng xe đạp trong khoảng 70 ngày. để có 1 người bạn đồng hành bằng xe đạp quả thật là quá khó khăn. vậy nên em chọn hình thức độc hành. lần đi trước em đã định ngủ lều nhưng đã không phải ngủ 1 hôm nào cả. vậy nên trong chuyến đi này em chính thức đưa ngủ lều lên 80% của chuyến đi. với nền tảng thể lực không quá khỏe,nhưng em rất bền sức. nên em không có khái niệm nghỉ ngơi tham quan nhiều trong chuyến đi này. chuyến đi này sẽ có nhiều ý nghĩa với em,em chủ yếu làm công tác xã hội thông qua hình thức cổ động. ngoài mục đích xã hội thì chuyến đi này em không phải để thể hiện bản thân vì em đã thể hiện bản thân trong chuyến đi trước rồi ạ. em cũng muốn giao lưu kết bạn với tất cả mọi người.
sau đây là lịch trình của em mọi người góp ý dùm với ạ :

Ngày 1 Hà Nội__Mai Châu 142km
Ngày 2 Mai Châu__Hát Lót(Sơn La) 149km
Ngày 3 Hát Lót__Tuần Giáo(Điện Biên) 110km.
Ngày 4 Tuần Giáo__Điện Biên 75km.
Ngày 5 và 6 Điện Biên__A pa chải 255km.
Ngày 7 chinh phục cực tây
Ngày 8 và 9 A Pa Chải__Lai Châu 242km
Ngày 10 Lai Châu__Lào Cai 115km
Ngày 11 và 12 Lào Cai__Hà Giang 200km
Ngày 13 Hà Giang__Lũng Cú 160km
Ngày 14 Lũng Cú__Bảo Lạc(Cao Bằng) 120km
Ngày 15 Bảo Lạc__Cao Bằng 123km
Ngày 16 Cao Bằng__Thác Bản Giốc 87km
Ngày 17 Thác Bản Giốc__Cao Bằng 87km
Ngày 18 Cao Bằng__Bắc Kạn 104km
Ngày 19 Bắc Kạn__Lạng Sơn 188km
Ngày 20 Lạng Sơn__Cẩm Phả(Quảng Ninh) 145km
Ngày 21 Cẩm Phả__Hải Phòng 124km
Ngày 22 Hải Phòng__Thái Bình__Nam Định__Hưng Yên__Hải Dương 180km
Ngày 23 Hải Dương__Bắc Ninh__Bắc Giang__Thái Nguyên 150km
Ngày 24 Thái Nguyên__Tuyên Quang__Yên Bái 138km
Ngày 25 Yên Bái__Phú Thọ__Vĩnh Phúc__Hà Nội 173km
Ngày 26 Hà Nội__Hà Nam__Ninh Bình__Thanh Hóa 165km
Ngày 27 Thanh Hóa__Vinh 140km
Ngày 28 Vinh__Hà Tĩnh__Quảng Bình 197km
Ngày 29 Đồng Hới__Quảng Trị__Huế 180km
Ngày 30 Huế__Đà Nẵng 97 km
Ngày 31 Đà Nẵng__Khâm Đức(Quảng Nam) 123km
Ngày 32 Khâm Đức__Bờ Y(Kon Tum) 127km
Ngày 33 Bờ Y__Kon Tum 81km
Ngày 34 Kon Tum__Pleiku__ea hleo 128km
Ngày 35 Ea hleo__Buôn Ma Thuật 100km
Ngày 36 và 37 Buôn Ma Thuật__Đà Lạt 181km
Ngày 38 và 39 Đà Lạt__Di Linh__Gia Nghĩa(Đăk Nông) 212 km
Ngày 40 Gia Nghĩa__Đồng Xoài(Bình Phước) 118 km
Ngày 41 Đồng Xoài__Sài Gòn 102 km
Ngày 42 Sài Gòn__Tây Ninh__Sài Gòn 180 km
Ngày 43 Sài Gòn__Tân An__Vĩnh Long__Cao Lãnh 209 km
Ngày 44 Cao Lãnh__Châu Đốc__Hà Tiên 213 km
Ngày 45 Hà Tiên__Rạch Giá__Cà Mau 219 km
Ngày 46 Cà Mau__Năm Căn__Đất Mũi__Cà Mau 108 km
Ngày 47 Cà Mau__Bạc Liêu__Sóc Trăng__Cần Thơ 135 km
Ngày 48 Cần Thơ__Trà Vinh__Bến Tre 120 km
Ngày 49 Bến Tre__Mỹ Tho__Gò Công__Sài Gòn 120 km.
Ngày 50 Sài Gòn__Bà Rịa Vũng Tàu 109 km
Ngày 51 Vũng Tàu__La gi( Bình Thuận) 104 km
Ngày 52 La Gi__Mũi Né 80 km
Ngày 53 Mũi Né__Phan Rang Tháp Chàm 125 km
Ngày 54 Phan Rang__Đại Lãnh( Khánh Hòa ) 184 km
Ngày 55 Đại Lãnh__Quy Nhơn 136 km
Ngày 57 Quy Nhơn__Sa Huỳnh ( Quảng Ngãi ) 126 km
Ngày 58 Sa Huỳnh__Hội An ( Quảng Nam ) 182 km
Ngày 59 Hội An__Đà Nẵng__Huế 130 km
Ngày 60 Huế__Đồng hới 183 km
Ngày 61 Đồng Hới__Vinh 198 km
Ngày 62 Vinh__Thanh Hóa 144 km
Ngày 63 Thanh Hóa__Hà Nội 160 km.
Cộng thêm 7 ngày dự phòng,tổng cộng đi qua 64 tỉnh với 8.183 km theo ông thầy google.com

hành trang gọn nhẹ,chi tiêu tiết kiệm. thân cảm ơn mọi người đã xem và góp ý dùm em.

metalik
17-04-2013, 23:01
Hành trình quá khủng chú Yên ơi ! :)

PhotoKei
18-04-2013, 21:53
em không biết bác bền sức như nào, nhưng với chút ít kinh nghiệm đạp xe của em, thì 2 tháng ròng rã ngày nào cũng là một cua Century (tính trung bình) liên tục, thì em nghĩ rất khó bác hoàn thành được cả chặng đúng dự tính..

metalik
19-04-2013, 12:58
Update lịch trình mới nhất, mong mọi người gió ý thêm cho em với ạ. Xin cảm ơn và Trân trọng !


Giai đoạn 1: HN- apachai-Phanxipang-Lũng Cú

- Ngày 1: Hà Nội đi xe khách lên điện biên (320k) – xe chạy đêm mất 12h; chuyến lúc 17h-19h, đến nơi 5h-7h
- Ngày 2: điện biên đi xe 25 chỗ lên Mường Nhé (150k) – xe đến MN lúc 16h, thuê nhà nghỉ.(100k/ng); ăn 3 bữa 100k. Tổng: 350k
- Ngày 3: Sáng sớm thuê xe máy(150k/ngày chia 2) ở Mường Nhé đi lên APC (80km) – trek APC – quay về Mường Nhé ngủ(100k/ng); xăng 4l là 100k chia 2; ăn 3 bữa 100k; thuê dẫn đường ra cột mốc 100k/ng. Tổng: 450k
- Ngày 4: Sáng lên xe về Dien Biên(150k), khoảng 17h tới DB. ngủ lại (100k/ng); ăn 3 bữa 100k .Tổng: 350k
- Ngày 5: leo xe DB – Lào Cai (đi ngang Sapa – 300k): xuống ở TT Sapa, ngủ lại (100k); ăn 100k. Tổng: 500k
- Ngày 6: leo Phan: 1200k
- Ngày 7: xuống Phan, loanh quanh Sapa, ăn ngủ: 250k
- Ngày 8: Lào Cai – Hà Giang (250k) ; ăn ngủ Hà Giang 250k. Tổng: 500k
- Ngày 9: thuê xe máy ở Hà Giang (150k/ngày chia 2); xăng đi về 300km chia 2 là 75k; ăn uống 100k; đi xe đêm HG-HN 200k. Tổng: 500k
Tổng chi GD 1: 4.500k


Giai đoạn 2: HN - SG - Cà Mau

Chặng 1: Hà Nội - Ninh Bình (97 km)

Chặng 2: Ninh Bình – TX Sầm Sơn (95 km)

Chặng 3: TX Sầm Sơn - Vinh (140 km).

Chặng 4: TP Vinh - Thị trấn Kỳ Anh (100 km)

Chặng 5: Thị trấn Kỳ Anh - Ðồng Hới (104 km)

Chặng 6: Ðồng Hới - đông Hà (100 km).

Chặng 7: đông Hà - Huế (90 km): nghỉ lại Huế 1 hoặc 2 ngày

Chặng 8: Huế - Ðà Nẵng (106 km).

Chặng 9: Ðà Nẵng – TP Quảng Ngãi (125 km). : nghi lai Qngai 1 hoac 2 ngay

Chặng 10: TP Quảng Ngãi - Quy Nhơn (175 km).

Chặng 11: Quy Nhơn – Thị xã An Khê (78km)

Chặng 12: Thị xã An Khê - TP Pleiku (88 km).

Chặng 13: TP Pleiku – Ea Drang(96 km).

Chặng 14: Ea Drang – Buôn Mê (80 km).

Chặng 15: Buôn Mê - TX Gia Nghĩa (120 km).

Chặng 16: TX Gia Nghĩa - đồng Xoài (120 km).

Chặng 17: đồng Xoài – TP HCM(105 km).

Chặng 18: TP HCM – Trà Vinh (135 km)

Chặng 19: Trà Vinh – Bạc Liêu (115 km).

Chặng 20: Bạc Liêu – TP Cà Mau (62 km).

Chặng 21: TP Cà Mau – Mũi – TP Cà Mau (120 km).

Chặng 22: TP Cà Mau – TP Rạch Giá (135km)

Chặng 23: Rạch Giá – TP Hà Tiên (95km)

Chặng 24: Tp Hà Tiên – Châu Đốc (100km)

Chặng 25: Châu Đốc – TP.Vĩnh Long ( 132km)

Chặng 26: TP.Vĩnh Long - TP HCM (140km)

yentran1989
20-04-2013, 21:49
em không biết bác bền sức như nào, nhưng với chút ít kinh nghiệm đạp xe của em, thì 2 tháng ròng rã ngày nào cũng là một cua Century (tính trung bình) liên tục, thì em nghĩ rất khó bác hoàn thành được cả chặng đúng dự tính..
sức bền của em tuyệt vời lắm em đạp xe liên tục trong 56 ngày mà không bị sao hết trung bình 1 ngày 130km. và duy trì việc tập luyện trong 1 năm nay rồi. có lẽ là sẽ không đúng như dự tính,em chỉ lên khung sườn thôi. còn phụ thuộc nhiều thứ lắm. nếu như mà tài chính của em đủ đầy thì em đã hoàn thành đạp xe vòng quanh Việt Nam xong rồi. nên giờ em phải chuẩn bị tài chính ổn thảo hơn

PhotoKei
22-04-2013, 10:49
sức bền của em tuyệt vời lắm em đạp xe liên tục trong 56 ngày mà không bị sao hết trung bình 1 ngày 130km. và duy trì việc tập luyện trong 1 năm nay rồi. có lẽ là sẽ không đúng như dự tính,em chỉ lên khung sườn thôi. còn phụ thuộc nhiều thứ lắm. nếu như mà tài chính của em đủ đầy thì em đã hoàn thành đạp xe vòng quanh Việt Nam xong rồi. nên giờ em phải chuẩn bị tài chính ổn thảo hơn

bác nên dãn thời gian ra nhiều hơn, Century đường bằng thì đơn giản không nói, nhưng Century có dính dáng đến các yếu tố đồi núi đèo cua là nó khác ạ :)

3gao
12-05-2013, 10:36
Mình nghĩ bạn nên điều chỉnh lại chặng 10, 175 km là hơi quá sức,ngoài ra bạn nên dùng google map để đo chính xác khoảng đường phải đi,bởi vì đối với xe đạp thì ngoại vi thành phố và trung tâm thành phố là khác nhau,với những thành phố lớn thì khoãng cách đó đôi khi là một vấn đề đặc biệt là lúc bạn đã kiệt sức.

yeuxedap
12-05-2013, 22:52
Theo kinh nghiệp của mình ( xuyên Việt một mình 2012 ) thì bạn nên khởi hành sớm: 4 hoặc 5h sáng mỗi ngày, cố gắng đạp và nghỉ ngơi trước buổi trưa. Buổi chiều bạn có thể đạp thêm một chút. Mình thì đi vào tháng 7 nên cái nắng nó quá gay gắt,hi vọng bạn đi vào cuối tháng 8 mọi chuyện sẽ ổn hơn.
- Bạn nên luyện tập thể lực một chút, đặc biệt là thích nghi với cái yên xe, trong khoảng 10 ngày đầu sẽ rất ê mông.
- Nên nghỉ ở các thị trấn và thành phố lớn, tính toán thời gian đi hợp lý để có thể đến được đó. Mình một lần phải đạp mãi mới đến được thị trấn để kiếm được cái phòng nghỉ.
- Thường thì có khá nhiều nhà nghỉ bình dân trên đường, năm mình đi giá chỉ tầm 70 - 120k/1 đêm.
- Nên chuẩn bị đồ sửa xe, và biết chút ít về sửa xe như vá xe, chỉnh xích... bởi có lần mình đi, trên đường ko có một bóng nhà, bị thủng lốp, lúc đó ko biết lấy nước ở đâu tìm chỗ thủng, thế là lấy mũ bảo hiểm, lấy túi bóng đựng nước rồi tìm...
- Nên tìm con MTB để đi nhé :D

metalik
16-05-2013, 16:38
Mình nghĩ bạn nên điều chỉnh lại chặng 10, 175 km là hơi quá sức,ngoài ra bạn nên dùng google map để đo chính xác khoảng đường phải đi,bởi vì đối với xe đạp thì ngoại vi thành phố và trung tâm thành phố là khác nhau,với những thành phố lớn thì khoãng cách đó đôi khi là một vấn đề đặc biệt là lúc bạn đã kiệt sức.

Em sẽ điều chỉnh lại chặng đó, cảm ơn bác ! Đúng là 175km/ngày thì hơi quá rồi, đạp thì nổi đó, nhưng hôm sau dễ bị đuối sức --> nản. :D
Em toàn đo trên googlemap đó bác.

metalik
16-05-2013, 16:43
Theo kinh nghiệp của mình ( xuyên Việt một mình 2012 ) thì bạn nên khởi hành sớm: 4 hoặc 5h sáng mỗi ngày, cố gắng đạp và nghỉ ngơi trước buổi trưa. Buổi chiều bạn có thể đạp thêm một chút. Mình thì đi vào tháng 7 nên cái nắng nó quá gay gắt,hi vọng bạn đi vào cuối tháng 8 mọi chuyện sẽ ổn hơn.
- Bạn nên luyện tập thể lực một chút, đặc biệt là thích nghi với cái yên xe, trong khoảng 10 ngày đầu sẽ rất ê mông.
- Nên nghỉ ở các thị trấn và thành phố lớn, tính toán thời gian đi hợp lý để có thể đến được đó. Mình một lần phải đạp mãi mới đến được thị trấn để kiếm được cái phòng nghỉ.
- Thường thì có khá nhiều nhà nghỉ bình dân trên đường, năm mình đi giá chỉ tầm 70 - 120k/1 đêm.
- Nên chuẩn bị đồ sửa xe, và biết chút ít về sửa xe như vá xe, chỉnh xích... bởi có lần mình đi, trên đường ko có một bóng nhà, bị thủng lốp, lúc đó ko biết lấy nước ở đâu tìm chỗ thủng, thế là lấy mũ bảo hiểm, lấy túi bóng đựng nước rồi tìm...
- Nên tìm con MTB để đi nhé :D

Em cũng dự định đạp sớm và trưa nghỉ y như bác nói :), mà nghe đồn tháng 8 ngoài Bắc nắng dữ lắm, ko biết thế nào nữa. Luyện thể lực thì em vẫn đạp đều đều bác ạ. Vụ ngủ nghỉ e tính mang theo lều dã ngoại, nếu xin được vào sân chùa, nhà thờ, trường học j đó thì ngủ lều, ko thì vào nhà nghỉ bình dân. Sửa xe thì đang học dần bác ạ, thay lốp ruột thì ko vấn đề gì rồi, khó là thay dây đề hay canh chỉnh bộ đề kìa. À em đi con Asama AMT48 bác ơi, nó dạng city bike, bánh 700 có nhún trước, 21 tốc độ, thấy cũng ổn.

Cảm ơn bác đã góp ý ! :)

leevodoi
08-06-2013, 19:24
Chào toàn thế các anh, chị, em (ACE) diễn đàn Phuot.vn!
Mình sinh năm 92 và hiện trong tháng này sẽ ra trường. Ước mơ lớn nhất của mình là được 1 lần trong đời đi khắp dải đất hình chữ S. Mình đi từ Quảng Ninh - Sài Gòn. Mình đi phượt không phải theo phong trào mà là mình có đam mê. Nhưng mình cũng chỉ dám dừng lại 100km đổ về từ trc đến nay. Lần này mình muốn xuyên Việt bằng xe đạp một lần để trải nghiệm thực tế. Cách đây 1 tháng mình cũng đã đi du lịch vào đến Huế. Mình ngồi oto thôi cũng đủ biết xa đến nhường nào và khí hậu miền Trung khắc nghiệt như thế nào. Nhưng mình vẫn quyết tâm 1 lần được thực hiện ước mơ đó. Mình cũng biết là sẽ rất khó khăn nhưng cũng đã có quá trình tập luyện rồi!
Hôm nay mình viết bài này mong tất cả các ACE diễn đàn đã từng đi xuyên Việt bằng cả xe máy và xe đạp chia sẻ cho mình kinh nghiệm để mình có một chuyến đi an toàn. Mình chẳng có lịch trình gì và cũng chưa có kinh nghiệm làm lịch trình cho chuyến đi. Bởi mình nghĩ đơn giản ĐI LÀ ĐẾN - ĐI KHÔNG GIỚI HẠN (nói vậy chứ ngày cũng chỉ nghĩ đạp được 80 -120km thôi :) )
Về vấn đề kinh phí là một vấn đề khá nan giải mà mình đang gặp phải. Hiện tại mình chỉ có thể lo được nhiều nhất cho chuyến đi 5-6 triệu. Vậy theo ACE có đủ không? Mình cũng tính sẽ có thể xin cả ngủ nhờ tại các chùa, nhà dân và cũng mong được theo 1 tàu đánh cá nào đó ra khơi 1 lần (vì mình đi du lịch qua Đồng Hới nhìn thích quá). Theo ACE vấn đề xin ở nhà có khả thi không? mình chỉ tính thôi chứ vẫn phải lo là sẽ thuê trọ
Rất mong nhận được chia sẻ, góp ý và động viên của ACE đã từng có trải nghiệm thực tế!
Qua đây mình cũng mong sẽ được các ACE bạn bè trên mọi miền Tổ quốc sẽ giúp đỡ mình và có thể cho mình ở nhà trên quãng đường mình đi :)
Rất vui khi được kết bạn với các phượt thủ qua fb: http://facebook.com/doisauvodoi92 hoặc số đt 09.7346.8346

Dream089
08-06-2013, 21:58
Mình không biết ở trong Nam như thế nào nhưng ở ngoài Bắc bạn có thể xin ngủ lại trong các nhà chùa qua đêm, điều này rất dễ quan trọng là bạn làm cho nhà chùa tin tưởng bạn là được. Mong gặp được bạn trên đường đi mình cũng cuối tháng 7 đi từ Bắc vào Nam bằng xe máy :). Chuẩn bị tốt nhé !

leevodoi
09-06-2013, 00:38
mong gặp nhau trên đường bạn nhé. cứ thằng nào đi xe đạp màu trắng thì ới câu nhé :D

fóthườngdânNambộ
09-06-2013, 10:23
Hôm nay mình viết bài này mong tất cả các ACE diễn đàn đã từng đi xuyên Việt bằng cả xe máy và xe đạp chia sẻ cho mình kinh nghiệm để mình có một chuyến đi an toàn. Mình chẳng có lịch trình gì và cũng chưa có kinh nghiệm làm lịch trình cho chuyến đi. Bởi mình nghĩ đơn giản ĐI LÀ ĐẾN - ĐI KHÔNG GIỚI HẠN (nói vậy chứ ngày cũng chỉ nghĩ đạp được 80 -120km thôi :) )
Về vấn đề kinh phí là một vấn đề khá nan giải mà mình đang gặp phải. Hiện tại mình chỉ có thể lo được nhiều nhất cho chuyến đi 5-6 triệu. Vậy theo ACE có đủ không? Mình cũng tính sẽ có thể xin cả ngủ nhờ tại các chùa, nhà dân và cũng mong được theo 1 tàu đánh cá nào đó ra khơi 1 lần (vì mình đi du lịch qua Đồng Hới nhìn thích quá). Theo ACE vấn đề xin ở nhà có khả thi không? mình chỉ tính thôi chứ vẫn phải lo là sẽ thuê trọ
Rất mong nhận được chia sẻ, góp ý và động viên của ACE đã từng có trải nghiệm thực tế!
Qua đây mình cũng mong sẽ được các ACE bạn bè trên mọi miền Tổ quốc sẽ giúp đỡ mình và có thể cho mình ở nhà trên quãng đường mình đi :)
Rất vui khi được kết bạn với các phượt thủ qua fb: http://facebook.com/doisauvodoi92 hoặc số đt 09.7346.8346
Hi Leevoidoi! Hihihihhi với nick vodoi thì không còn gì để nói nữa rồi... Thú thật tôi rất khâm phục các ban phượt xe đạp, nhớ lại trên đường phượt xe máy tôi cũng đã gặp 1 vài phượt tử xe đạp (nhưng thấy toàn dân Tây còn dân Việt thì chưa! Hay có lẽ cũng đã có nhưng cứ tưởng dân địa phương? hihihi) nhớ lại hình ảnh mấy thằng Tây đen thui gò lưng trên xế điếc leo dốc dài như bất tận...tôi rùng mình vì mình không thể nào làm được như vậy. Tôi có đọc được chia sẻ của bạn phượt tử nào đó cũng mới xuyên Việt từ Bắc vào Cà Mau trên chiếc xế điếc cùi bắp rất hay và nhiều cảm xúc, bạn tìm đọc và liên hệ với ban ấy thiết thực hơn. Chúc ban bình an và sức khỏe. Tôi cũng đồng ý với bạn là phượt là để trải nghiệm, cảm xúc chưa khg phải theo phong trào lấy số má...nên điều quan trọng là nghỉ ngơi ăn uống trên đường chứ đừng ép xác quá...kết quả đạt được không có gì ngoài cái số má ảo tưởng...hihihihi

kinhdragon
10-06-2013, 09:59
Chào bạn,mình thấy sự quyết tâm ở nơi bạn,và mình hi vọng điều đó sẽ xuyên suốt cuộc hành trình của bạn,đừng nản lòng vì sẽ gặp rất nhiều khó khăn phía trước.Bạn kém mình 10 tuổi,cái thời mình bằng tuổi bạn cũng có nhiều dự định nhưng chưa thực hiện được và trong đó có dự định xuyên việt bằng xe máy,nhưng đến giờ mình vẫn chưa làm được.Lúc nào bạn vào tới Đồng Hới hãy alo cho mình,nếu cần chổ ngủ thì mình sẽ cho bạn ngủ nhờ.ĐT mình 0915133292.

leevodoi
10-06-2013, 14:03
Hi Leevoidoi! Hihihihhi với nick vodoi thì không còn gì để nói nữa rồi... Thú thật tôi rất khâm phục các ban phượt xe đạp, nhớ lại trên đường phượt xe máy tôi cũng đã gặp 1 vài phượt tử xe đạp (nhưng thấy toàn dân Tây còn dân Việt thì chưa! Hay có lẽ cũng đã có nhưng cứ tưởng dân địa phương? hihihi) nhớ lại hình ảnh mấy thằng Tây đen thui gò lưng trên xế điếc leo dốc dài như bất tận...tôi rùng mình vì mình không thể nào làm được như vậy. Tôi có đọc được chia sẻ của bạn phượt tử nào đó cũng mới xuyên Việt từ Bắc vào Cà Mau trên chiếc xế điếc cùi bắp rất hay và nhiều cảm xúc, bạn tìm đọc và liên hệ với ban ấy thiết thực hơn. Chúc ban bình an và sức khỏe. Tôi cũng đồng ý với bạn là phượt là để trải nghiệm, cảm xúc chưa khg phải theo phong trào lấy số má...nên điều quan trọng là nghỉ ngơi ăn uống trên đường chứ đừng ép xác quá...kết quả đạt được không có gì ngoài cái số má ảo tưởng...hihihihi
cảm ơn những chia sẻ và những lời động viên từ bạn. mình không ảo tưởng hay mơ mộng gì hết vì mình biết quãng đường đâu phải ngắn, sẽ rất gian lao với một người như mình.Nhưng quyết tâm là quyết tâm bạn nhỉ? Những ngày đầu tiên sẽ chỉ ngắn đi được ngắn thôi nhưng sẽ tăng dần sau từng ngày.

leevodoi
10-06-2013, 14:06
Chào bạn,mình thấy sự quyết tâm ở nơi bạn,và mình hi vọng điều đó sẽ xuyên suốt cuộc hành trình của bạn,đừng nản lòng vì sẽ gặp rất nhiều khó khăn phía trước.Bạn kém mình 10 tuổi,cái thời mình bằng tuổi bạn cũng có nhiều dự định nhưng chưa thực hiện được và trong đó có dự định xuyên việt bằng xe máy,nhưng đến giờ mình vẫn chưa làm được.Lúc nào bạn vào tới Đồng Hới hãy alo cho mình,nếu cần chổ ngủ thì mình sẽ cho bạn ngủ nhờ.ĐT mình 0915133292.

em chào anh. rất vui được đọc những chia sẻ động viên của anh. ng ta có câu trẻ không xông pha già hối hận. em sẽ xông pha nhưng trong khả năng của em thôi. hi. đến Đồng Hới nếu có may mắn anh cho em tá túc thì không còn gì tuyệt vời bằng nữa rồi :)

Dream089
11-06-2013, 16:26
HUy có phải không nhỉ. có gì cứ theo dõi cả fb cả đây nhé. hehe. khi nào mình đi mình ới bạn xem có gặp nhau đc không

ô nê. có gì gặp nhau trên đường chung một đoạn :))

Heoo
05-07-2013, 14:20
Chào bạn, bạn thiệt là can đảm, xuyên việt bằng xe đạp mà không có bạn đồng hành luôn hihii.
Mình thì chắc đi bằng tàu lửa, mình muốn đi bằng xe máy lắm mà một thân một mình nên không dám hic.
Sắp tới mình ra HN bàn với ace của mình không biết có ai đi chung không nữa, hi vọng sẽ được gặp bạn ;)

leevodoi
05-07-2013, 15:55
đáng lẽ ra giờ này mình đang lang thang trên đường rồi. tại vướng bằng cấp nên phải lùi lại khoảng hết tuần sau. mình ở tận quảng ninh cơ bạn à. mình k có xe máy, cũng k có nhiều $ nên mình đạp xe đạp bạn à. mai mình chạy cung Quảng Ninh - Lạng sơn 98km thử sức đây. bạn có fb thì kết bạn với mình nhé. http://facebook.com/doisauvodoi92 nhắn mình tin để mình biết là bạn để add

Nguyetminhpham
06-07-2013, 14:18
Cho mình hỏi ké là mấy bác phượt = xe đạp + ngủ lều thì mấy bác ấy sạc điện thoại + máy ảnh bằng cách nào nhỉ?

leevodoi
08-07-2013, 17:03
mình k biết nữa. mình k có lều nên k rõ. có khi trưa ăn cơm vs tối ăn cơm sạc nhờ ở quán :))

leevodoi
18-08-2013, 15:08
Hiện tại mình đạp xe đã vào đến Đà Nẵng. Đang nghỉ ngơi ở đây, ngày mai tiến tiếp vào trong. Mình đạp xuyên Việt Bắc- Nam. Rất mong nhận được sự giúp đỡ chỗ ngủ và mong đc giao lưu vs các phượt thủ trên mọi miền Tổ quốc.
Các chặng đường còn lại mình sẽ qua:
Hội An -> Tam Kỳ -> T.P Quảng Ngãi ->TP Quy Nhơn -> TP Tuy Hòa -> Nha Trang -> Cam Ranh -> Phan Rang Tháp Chàm -> Mũi Né -> PHan Thiết -> Long Khánh -> Sài Gòn
(Bên trên là dự kiến. Rất mong các phượt thủ trên cung đường mình qua giúp đỡ.
Số điện thoại mình: 09*7346*8346 (tên Hưng `1992)
Facebook: http://facebook.com/doisauvodoi92
Xin cảm ơn!

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/944782_409229462514612_1093575445_n.jpg

noWhere_Man
18-04-2014, 20:49
Xin chào cả nhà,:)

Mình giới thiệu qua chút về bản thân: nam, đã tốt nghiệp đi làm một thời gian, làm mãi cũng chán nên bỏ việc, tháng 9 tới lại xin đi học tiếp. Trước lúc quay lại nhà trường, mình muốn làm cái gì đó hay ho chút, nên quyết định làm một chuyến xuyên Việt. Hy vọng qua phuot.vn có thể tìm được bạn đồng hành cùng ý tưởng.

Thông tin qua về kế hoạch của mình như sau:
1) Lộ trình: Hà Nội - Sài Gòn (~1800 km)
2) Phương tiện: xe đạp (đua, địa hình, mini, cào cào đều ok:D)
3) Mục đích: chưa nghĩ ra, kêu gọi bảo vệ môi trường chẳng hạn.;)
4) Số lượng thành viên: 5, 6 người
5) Thời gian: 1 tháng, dự tính đầu tháng 7 đến đầu tháng 8
6) Chi phí: tầm 6~8 triệu (bạn nào có xe đạp rồi thì chắc sẽ ít hơn)

Mình đang giai đoạn ý tưởng nên thông tin còn sơ sài. Hy vọng các các bạn có chung ý tưởng, thoải mái thời gian thì liên lạc, chung tay lên kế hoạch cụ thể hơn nhé. Phong trào xuyên Việt không còn mới, cũng khá nhiều kinh nghiệm được chia sẻ, nên mình nghĩ việc lên kế hoạch không khó khăn lắm.:gun

Thời gian còn khoảng hơn 2 tháng, bao gồm lên kế hoạch chi tiết, tập luyện, chuẩn bị... Mong chờ hồi đáp, góp ý của mọi người.

blusky91
06-05-2014, 17:28
Lần đầu em đạp xe Xuyên Việt, mong được các bác chỉ giáo ^^
Kế hoạch đạp xe Xuyên Việt hè 2014
Dự kiến thời gian : Từ 30 đến 40 ngày
Thời gian xuất phát dự kiện: Giữa tháng 6 hoặc đầu tháng 7
1, Lịch trình:
Chặng 1: Hà Nội – TP. Ninh Bình (97km).
Chặng 2: Ninh Bình – Tĩnh Gia, Thanh Hóa (104km).
Chặng 3: Tĩnh Gia – Vinh, Nghệ An (100km).
Chặng 4: Vinh – TT. Kỳ Anh, Hà Tĩnh (108km).
Chặng 5: Kỳ Anh – Quán Hàu, Quảng Bình (101km).
Chặng 6: Quán Hàu – Đông Hà, Quảng Trị (99km).
Chặng 7: Đông Hà – TP. Huế (100km).
Chặng 8: Huế - Đà Nẵng (106km).
*Tại đây có thể nghỉ 1 đến 2 ngày thăm thú Hội An, Cù Lao Chàm…
Chặng 9: Đà Nẵng – TP. Quảng Ngãi (132km).
Chặng 10: Quảng Ngãi – TT. Phù Mỹ, Bình Định (121km).
Chặng 11: Phù Mỹ - TP. Tuy Hòa, Phú Yên (147km).
Chặng 12: Tuy Hòa – TP. Nha Trang (127km).
Chặng 13: Nha Trang – Đà Lạt (138km).
Chặng 14: Đà Lạt – TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận (117km).
Chặng 15: Phan Rang – Tháp Chàm – Phan Thiết, Ninh Thuận (147km).
Chặng 16: Phan Thiết – Vũng Tàu (153km).
Chặng 17: Vũng Tàu – TP.HCM (99km).
Nghỉ tại TP.HCM từ 1 – 2 ngày.
Chặng 18: TP.HCM – TP. Vĩnh Long (134km).
Chặng 19: Vĩnh Long – TP.Sa Đéc, Đồng Tháp – TP. Cần Thơ – TX. Ngã Bảy, Hậu Giang (106km).
Chặng 20: Ngã Bảy – TP. Cà Mau (110km).
Đạp xe, thuê thuyền đến Mũi Cà Mau.
Chặng 21: Cà Mau – TP.Rạch Giá, Kiên Giang (131km).
Chặng 22: Rạch Giá – TX.Hà Tiên, Kiên Giang (89km).
Chặng 23: Hà Tiên – Đảo Phú Quốc (đi tàu cao tốc giá 230k/người/lượt, có thể mang xe đạp theo).
Chặng 24: Phú Quốc – Hà Tiên.
Chặng 25: Hà Tiên – TP. Châu Đốc, An Giang (113km).
Chặng 26: Châu Đốc – TT. Vĩnh Hưng, Long An (146km).
Chặng 27: Vĩnh Hưng – TP.HCM (135km).
*Nghỉ ngơi tại TP.HCM sau đó đi tàu hỏa về Hà Nội.
Giá vé:
- Cứng không điều hòa: 778k.
- Cứng điều hòa: 910k.
- Mềm không điều hòa: 825k.
- Mềm điều hòa: 1.144k.
Giá vé máy bay của VietjetAir: từ 799k – 1.020k.
Giá vé trên chưa bao gồm phí gửi xe đạp.
Chặng khám phá Tây Nguyên:
Chặng 28: TP.HCM – TX. Đồng Xoài, Bình Phước (102km).
Chặng 29: Đồng Xoài – TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông (117km).
Chặng 30: Gia Nghĩa – Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk (121km).
Chặng 31: Buôn Mê Thuột – TX. Ayun Pa, Gia Lai (118km).
Chặng 32: Ayun Pa – TP. Kon Tum (146km).
Chặng 33: Kon Tum – TT. Đắk Glei, Kon Tum (117km).
Chặng 34: Đắk Glei – TP. Hội An, Quảng Nam (174km).
*Nghỉ ngơi 1 vài ngày rồi đi tàu hỏa về Hà Nội tại ga Đà Nẵng
Giá vé:
- Cứng không điều hòa: 428k.
- Cứng điều hòa : 500k.
- Mềm không điều hòa: 454k.
- Mềm điều hòa: 630k.
Giá vé trên chưa bao gồm phí gửi xe đạp.
2, Tinh thần:
- Trải nghiệm cuộc sống, khám phá đất nước Việt Nam xinh đẹp 
- Thử thách ý chí nghị lực của bản thân.
- Làm quen với bạn bè trên mọi miền tổ quốc.
3, Trang bị:
- Sức khỏe, hiểu biết cơ bản về xe đạp (biết vá, thay xăm, căn chỉnh líp, xích…).
*Vận tải, hành lý:
Dụng cụ cho cả nhóm:
- Một bơm loại to.
- 1 ổ khóa dài dùng để khóa tất cả xe lại.
- 1 cây mỏ lết lớn.
- 1 kìm.
- Hệ thống tăng giảm líp phía sau .
Dụng cụ cá nhân:
- 1 Bơm nhỏ.
- 3 – 4 xăm xe.
- Lốp loại cuộn tròn.
- Dụng cụ tháo lốp xe, vá xe; Mở ốc nhỏ.
- 1 – 2 cặp phanh phụ; Bộ vặn nan hoa; Đồ tháo lắp xích, nan hoa.
- Khóa xe đạp; Đồng hồ đo tốc độ, nhiệt độ.
Hành lý cá nhân:
- Giày; Xăng đan (Dép xỏ ngón).
- Mũ bảo hiểm; Kính đeo xe đạp; Kem chống nắng; Vòng đeo đầu thấm mồ hôi.
- Bột pha nước tăng lực; Thức ăn nhanh như: kẹo, sô cô la.
- Quần áo: 2 quần dùng để đạp xe; 2 áo đạp xe; 2 đôi găng tay; 4 đôi tất; 1 bộ áo mưa loại nhỏ gọn; 2 quần đùi; Đồ lót; Áo thun ngắn và dài tay; Quần áo gió (Dùng tại nơi lạnh).
- Linh tinh: Ví du lịch dùng để đựng giấy tờ quan trọng; Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh; Thuốc cơ bản: đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, sốt, cảm cúm…
TIỀN:
Dự trù mỗi ngày sẽ tiêu khoảng 200k (có thể giảm nếu xin ngủ và ăn nhà dân, chùa).
Tổng kinh phí dự trù khoảng 8 đến 10 triệu đồng (Cái này có thể tăng hoặc giảm =)).
Mong muốn tìm được 1 đến 2 bạn đồng hành.
Liên hệ FB: www.facebook.com/hongthai.le.528 hoặc sđt: 01649695853 để chuẩn bị và tham gia luyện tập cùng nhau.
Mong nhận được sự góp ý của các Bác đã có kinh nghiệm

hunghn
10-05-2014, 11:28
Mình có ý kiến sau cho chặng đường dài:
Dụng cụ cho cả nhóm: ( bỏ hết, đem theo tổ nặng)
- Một bơm loại to.
- 1 ổ khóa dài dùng để khóa tất cả xe lại.
- 1 cây mỏ lết lớn.
- 1 kìm.
- Hệ thống tăng giảm líp phía sau .
Dụng cụ cá nhân:
- 1 Bơm nhỏ.
- 3 – 4 xăm xe --> 2 cái
- Lốp loại cuộn tròn --> 1 cái
- Dụng cụ tháo lốp xe, vá xe; Mở ốc nhỏ.
- 1 – 2 cặp phanh phụ; Bộ vặn nan hoa; Đồ tháo lắp xích, nan hoa.
- Khóa xe đạp ( khóa dây cáp); Đồng hồ đo tốc độ, nhiệt độ.
Hành lý cá nhân:
- Giày; Xăng đan (Dép xỏ ngón).
- Mũ bảo hiểm; Kính đeo xe đạp; Kem chống nắng; Vòng đeo đầu thấm mồ hôi.
- Bột pha nước tăng lực; Thức ăn nhanh như: kẹo, sô cô la.
- Quần áo: 2 quần dùng để đạp xe; 2 áo đạp xe; 2 đôi găng tay; 4 đôi tất; 1 bộ áo mưa loại nhỏ gọn; 2 quần đùi; Đồ lót; Áo thun ngắn và dài tay; Quần áo gió (Dùng tại nơi lạnh). ---> mùa này không lạnh không cần thiết mang áo ấm,nếu có đồ chuyên đạp xe thì cần 2 bộ, áo đi dạo cần 2 bộ,găng tay 1 cái, 2 đôi tất thay qua thay lại, áo mưa chọn loại nhỏ nhẹ nhất
- Linh tinh: Ví du lịch dùng để đựng giấy tờ quan trọng ( giấy CMND + bằng lái xe + thẻ ATM là đủ) ; Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh; Thuốc cơ bản: đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, sốt, cảm cúm…

Cuối cùng là làm sao cho hành lý mang theo nhẹ nhất ( khoảng 10kg là giỏi)
Và chúc bạn có chuyến đi vui vẻ an toàn

Hoen_Gi
13-05-2014, 15:22
Mình cũng đã có dự định và đã lên lịch trình từ lâu nhưng chưa có người đi cùng, nếu được cho mình tham gia cùng bạn.
Hoen Gỉ 0982458188

Hai_hoang280
23-05-2014, 17:39
Mình cũng muốn làm 1 chuyến

leevodoi
24-05-2014, 18:59
mình vừa đi vừa nghỉ mà. có phải đạp suốt đâu bạn :)

anhngodong1984
11-06-2014, 18:39
Xin chào cả nhà,:)

Mình giới thiệu qua chút về bản thân: nam, đã tốt nghiệp đi làm một thời gian, làm mãi cũng chán nên bỏ việc, tháng 9 tới lại xin đi học tiếp. Trước lúc quay lại nhà trường, mình muốn làm cái gì đó hay ho chút, nên quyết định làm một chuyến xuyên Việt. Hy vọng qua phuot.vn có thể tìm được bạn đồng hành cùng ý tưởng.

Thông tin qua về kế hoạch của mình như sau:
1) Lộ trình: Hà Nội - Sài Gòn (~1800 km)
2) Phương tiện: xe đạp (đua, địa hình, mini, cào cào đều ok:D)
3) Mục đích: chưa nghĩ ra, kêu gọi bảo vệ môi trường chẳng hạn.;)
4) Số lượng thành viên: 5, 6 người
5) Thời gian: 1 tháng, dự tính đầu tháng 7 đến đầu tháng 8
6) Chi phí: tầm 6~8 triệu (bạn nào có xe đạp rồi thì chắc sẽ ít hơn)

Mình đang giai đoạn ý tưởng nên thông tin còn sơ sài. Hy vọng các các bạn có chung ý tưởng, thoải mái thời gian thì liên lạc, chung tay lên kế hoạch cụ thể hơn nhé. Phong trào xuyên Việt không còn mới, cũng khá nhiều kinh nghiệm được chia sẻ, nên mình nghĩ việc lên kế hoạch không khó khăn lắm.:gun

Thời gian còn khoảng hơn 2 tháng, bao gồm lên kế hoạch chi tiết, tập luyện, chuẩn bị... Mong chờ hồi đáp, góp ý của mọi người.

Mình tên ngô..cũng đang có dự định như bạn...nhug minh ở sài gòn nên sẽ chạy từ sài gòn ra đó...đang lập kế hoạch thôi...chưa chính xác được như bạn...nhưng chúc bạn thành công nhé....0933093381 khi vao tới sài gòn alo cho mình...

anhngodong1984
11-06-2014, 18:47
chúc ban thanh công nhé...
0933093381 gặp ngô...khi ban tới sài gòn...

andykieusa
17-06-2014, 10:30
Chào ace trong group !!!
E đang có dự định cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 sắp tới sẽ độc hành đạp xe xuyên việt từ bắc vào nam . Vì chưa có kinh nghiệm gì lên e muốn hỏi các ace đi trước có kinh nghiệm soạn cho e 1 hành trình và những thứ sẽ mắc phải khi xv với ạ !!!
E xin cám ơn !!! ( Có ace nào cũng có ý định xv vào khoảng thời gian đo thì liên hệ mình theo : [email protected] để đi cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé :) )

vtvdung
17-06-2014, 11:11
Em cũng tính làm chuyến theo đường HCM vào nam vào cuối tháng 7. Đường dài lại vắng nên cũng muốn có người đạp cùng. đã email bác, hẹn có dịp giao lưu

dinhhaihoang
18-06-2014, 21:50
alo cho mình nhé 0912455749.mình cung dự tính cuối th 7

mr_baiken
19-06-2014, 09:10
Thích thật, không biết khi nào mình mới có cơ hội đi 1 chuyến thế này đây. (http://banhtrungthu.biz/)

andykieusa
20-06-2014, 08:32
liên lạc qua mail cho mình nhé

He0pr0_tnh
21-06-2014, 09:44
Tuyển gấp 1 ôm NỮ cho chuyến Xuyên Việt ngày 26/06 tới đây !
Đoàn đã chốt 8 người nhưng nay có 1 bạn bận việc đột xuất !
Bạn nào đi được vui lòng liên hệ mình để biết lịch trình cụ thể nhé, thanks :) !
Sđt 0943.944.117
Facebook : https://www.facebook.com/He0pr0.tnh

falconx
23-06-2014, 17:11
Chào ace trong group !!!
E đang có dự định cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 sắp tới sẽ độc hành đạp xe xuyên việt từ bắc vào nam . Vì chưa có kinh nghiệm gì lên e muốn hỏi các ace đi trước có kinh nghiệm soạn cho e 1 hành trình và những thứ sẽ mắc phải khi xv với ạ !!!
E xin cám ơn !!! ( Có ace nào cũng có ý định xv vào khoảng thời gian đo thì liên hệ mình theo : [email protected] để đi cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé :) )

Chưa có kinh nghiệm gì mà lại còn đi 1 mình như thế. Bạn nên tìm bạn đồng hành đi cùng không lỡ có chuyện chẳng lành xảy ra có thể giúp đỡ nhau

andykieusa
24-06-2014, 10:06
Chưa có kinh nghiệm gì mà lại còn đi 1 mình như thế. Bạn nên tìm bạn đồng hành đi cùng không lỡ có chuyện chẳng lành xảy ra có thể giúp đỡ nhau

Cám ơn bạn , mình cũng đang đăng tin để tuyển người đi cùng đây ạ :)

vietnam travel
03-07-2014, 16:34
hic. xe đạp thì chắc mình ko đủ sức rồi :D

halong bay tours (http://tonkincruise.com)

yentran1989
09-07-2014, 15:34
chào bạn,mình tên Yên là con trai. mình đã đạp xe xuyên việt HN cà mau rồi quay về HN vào năm ngoái. và cũng đã từng đi 1 vòng Tây bắc nhưng luôn luôn chỉ là độc hành. hiện tại mình đang chuẩn bị đi tiếp khoảng ngày 14/8 tới mình lên đường,mình định đi bộ vào Nam nhưng mà lâu quá nên mình đang tính tới phương án xe đạp. bạn xem có thể làm bạn đồng hành được không nhé! liên lạc với mình nhé 0976608440 mình sinh năm 89.

manhngan
25-08-2014, 22:04
Chào tất cả ACE.

Mình tên Ngần. 25 tuổi Vì muốn thay đổi cuộc sống một chút cho bớt tẻ nhạt, chứ cứ suốt ngày công việc chắc phát rồ mất.
Mình muốn thưc hiện 1 chuyến du lịch từ Bắc vào Nam. ( Hải Dương đến Cà Mau) phương tiện là xe đạp. chiều về đi máy bay từ TPHCM.
Nói thật là mình rất ít đi du lịch, nên cũng ko biết nhiều.

ACE tư vấn cho mình :

1. Chon xe đạp gì?
2. Lịch trình?
3. Vật dụng mang theo? Càng gon nhẹ càng tốt.
4.Những địa diểm nên đến?
5.Chỗ ngủ. Khách sạn hay nhà dân, hay ngủ bụi.
6.chi phí cho chuyến đi ?

ritman
26-08-2014, 16:56
Lần đầu đi nên kiếm người đi chung cho đỡ bối rối bác ơi. Mà bác cân nhắc rút ngắn khoảng cách lại đi bác đừng làm một mạch thế.

manhngan
26-08-2014, 19:33
Tìm người thì chắc chắn rồi. Thời gian của mình thì có thể từ 1-2 tháng. lên ko cần đi nhiều km/ngày. Đến mỗi nơi mình muốn sống thử cuộc sống noi đó 1-2 ngày

toi_thich
27-08-2014, 17:37
trước giờ bạn có chạy xe đạp nhiều như vậy chưa? nếu chưa thì bạn nên luyện tập trước đi cho quen chân

manhngan
29-08-2014, 03:35
trước giờ bạn có chạy xe đạp nhiều như vậy chưa? nếu chưa thì bạn nên luyện tập trước đi cho quen chân


ngày nào mình cũng đạp tầm 7-8 km, nhưng là đạp xe kiểu hóng gió thôi

xuaunsal
04-09-2014, 16:29
Chào bạn
Mình chia sẽ một vài kinh nghiêm nhé
Phượt" bằng xe đạp là loại hình du lịch mới được giới trẻ ưa chuộng trong thời gian gần đây. Không chỉ có điểm mạnh về mặt chi phí hợp lý, du lịch bằng xe đạp còn đem đến những khoảnh khắc du lịch đẹp, những trải nghiệm khó quên cho phượt thủ xe đạp trong hành trình du hí của mình.
bạn có thể lựa chọn các lọa xe sau:
- Xe đạp địa hình (mountain bike)
- Xe đạp đua (road bike)
- Xe đạp thực dụng (touring bike)
Những dụng cụ cần thiết cho chuyến đi
Một hoặc hai ổ khóa dài dùng để khóa tất cả xe của nhóm"phượt"
- 2 cây mỏ lết lớn
- 1 cây kìm.
- 1 hệ thống tăng giảm líp ở phía sau
- 1 bộ dây phanh
- Một ống bơm nhỏ
- 3-4 xăm xe
- Một lốp xe loại cuộn tròn
- Một bộ dụng cụ tháo lốp xe
- Một bộ dụng cụ vá xăm xe
- Một bộ khóa mở ốc nhỏ
- Một hoặc hai cặp phanh phụ
- Một bộ vặn nan hoa
- Một đồ tháo lắp xích và hộp xích
- Nan hoa xe: mang đúng loại, đúng cỡ.
- Một khóa xe đạp.
- Đồng hồ đo tốc độ, đường dài, nhiệt độ...
Vật dụng ca nhân
- Giày: Một đôi giày chạy xe đạp để đường xa đỡ tốn sức; một đôi xăng-đan tiện dụng để có thể "bảnh" hơn khi dừng chân du lịch, tham quan.
- Nón mũ, dụng cụ chống nắng: Một mũ bảo hiểm; Kính đeo mắt loại dùng đi xe đạp, bảo vệ mắt bạn khỏi bụi và nắng; Một lọ kem chống nắng loại tốt, không có kem chống nắng bạn có thể bị cháy nắng đen như một cục than... đá; Vòng đeo đầu để thấm mồ hôi, nếu không, kính râm của bạn sẽ bị mờ vì mồ hôi rỉ xuống.
- Bình chứa nước: Sử dụng một trong hai cách sau để mang theo nước uống trên đường: Sử dụng hai bình đựng nước uống loại treo theo sườn xe, một bình chứa nước lọc, một bình chứa nước tăng lực; Hoặc sử dụng một bình nước và một bị nước, bị nước sẽ chứa nước lọc còn bình thì chứa nước tăng lực.
- Thức ăn, nước uống tăng lực:
Để sẵn trong hành trang bột pha nước tăng lực và thức ăn nhanh đầy dinh dưỡng và calo. Chỉ mang theo vừa đủ cho chuyến đi để tránh vấn đề quá tải. Bột để pha nước tăng lực, tiếp sức, giảm mất nước, và chống "chuột rút" (hydration drink powder hoặc electrolyte drink powder), rất quan trọng ở những chặng đầu và những chặng có khí hậu quá nóng, quá dài và có quá nhiều đồi, đèo.
Thức ăn nhanh như bánh quy mặn, khoai tây chiên, chocopie, sô-cô-la, kẹo lạc, bim bim... Những thức ăn nhanh này rất cần trong những chặng quá dài hoặc nhiều dốc, lắm đèo.
- Quần áo, găng, vớ (tất)
về chổ nghĩ ngơi anh nên lưu trú tại khách sạn hoặc nhà nghỉ nhé
Cần thông tin gì thêm liên hệ mình nha
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ.
****TOUR: 127-129-129A Nguyễn Huệ. Quận 1. TPHCM
XUÂN XUÂN – SALES EXECUTIVE
T: 0839.14 14 14 (Ext: 406)
M: 0909.68.58.02
E: xuanxuan@****tour.com
Y: xuan****[email protected]

kienpham
15-09-2014, 15:36
Vác cả xưởng sửa chữa đi thì có mà đạp bằng niềm tin.

hunghq
06-02-2015, 10:12
Xin chào các bậc tiền bối, hôm nay tại hạ xin thỉnh kính các bậc tiền bối một chút kinh nghiệm độc hành xuyên việt.

Tại hạ dự định tháng 6 bắt đầu khởi hành và đi trong khoảng 4 - 5 tháng. Ngủ chủ yếu xin ngủ nhà dân và kêu gọi các môn phái + anh em huynh đệ trên đường. Vậy để chuyến đi được hoàn hảo + an toàn em xin hỏi 2 câu hỏi

1. Nên dùng xe đạp gì cho chuyến đi ạ, Em định mua con Trinx hoặc xe nào đó rẻ khỏe < 4m
2. Máy ảnh nào? Em dự định kiếm loại máy du lịch gọn gọn tí. Và các huynh đệ cho em lời khuyên xem chọn loại nào phù hợp ạ. Mức giá tầm 3tr đổ lại.

Xin đa tạ các huynh đệ!

leevodoi
14-02-2015, 19:26
Mình từng đi mình xin góp ý như sau. Mua xe tầm 4m thì mua giant đi cũng đc. k nhất thiết phanh đĩa. Phanh cơ cũng đc bạn nhé
Máy ảnh thì dùng máy du lịch cho tiện. Chứ đừng mang máy đắt tiền làm gì. Chụp đẹp về thích thì chỉnh màu tý là ok

apsara
19-02-2015, 12:59
Máy ảnh thì dùng loại 50D phổ thông được rồi. Không cần phải dòng cao hơn.

hunghq
30-03-2015, 13:58
Mình từng đi mình xin góp ý như sau. Mua xe tầm 4m thì mua giant đi cũng đc. k nhất thiết phanh đĩa. Phanh cơ cũng đc bạn nhé
Máy ảnh thì dùng máy du lịch cho tiện. Chứ đừng mang máy đắt tiền làm gì. Chụp đẹp về thích thì chỉnh màu tý là ok

Vậy đợt đó anh đi tổng chi phí hết bao nhiêu ạ, vấn đề xin ngủ nhờ hoặc không được thì cắm trại có oke không anh

cafe37
31-03-2015, 20:29
theo tớ thì xe giant là ok rồi. Máy ảnh nên mua máy gọn nhẹ thôi, mua máy tầm 2,3tr rồi buộc ngay nơi tay cầm xe đạp thì tiện hơn nhiều.
tớ đi năm trước thì thấy như thế, máy ảnh chuyên nghiệp nặng lắm, bất tiện mỗi lần dừng lại chụp ảnh. Tớ thì nhiều khi đạp cả trăm km rồi thấy cảnh đẹp nhung đang đà xuống đèo cũng chẳng muốn dừng chụp.
tổng kết : đi 1,mình cực nản luôn, buồn nhưng cũng có cái thú vị riêng của nó. Đi khắp nơi với 1 cái quần đùi, nhiều khi trời mát thì mặc áo ba lỗ hoặc cởi trần.... sướng

hunghq
08-04-2015, 20:37
theo tớ thì xe giant là ok rồi. Máy ảnh nên mua máy gọn nhẹ thôi, mua máy tầm 2,3tr rồi buộc ngay nơi tay cầm xe đạp thì tiện hơn nhiều.
tớ đi năm trước thì thấy như thế, máy ảnh chuyên nghiệp nặng lắm, bất tiện mỗi lần dừng lại chụp ảnh. Tớ thì nhiều khi đạp cả trăm km rồi thấy cảnh đẹp nhung đang đà xuống đèo cũng chẳng muốn dừng chụp.
tổng kết : đi 1,mình cực nản luôn, buồn nhưng cũng có cái thú vị riêng của nó. Đi khắp nơi với 1 cái quần đùi, nhiều khi trời mát thì mặc áo ba lỗ hoặc cởi trần.... sướng

Tuyệt vời, em mới sắm con Gaint 620 phanh cơ hết, đợi tháng sau làm con máy ảnh du lịch gọn gọn nữa. Rèn luyện rồi đợi ngày lên đường bác ạ. Nghĩ đến thôi mà thấy sướng :)

langtucuadem
19-04-2015, 22:02
Bạn xuất phát từ đâu vậy ? Nếu có duyên ae giao lưu cho vui