PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] XE MÁY, Nam - Bắc



Pages : 1 [2] 3 4

caoquang
10-07-2012, 11:41
Thấy bạn khởi hành mà tôi nôn quá.Hai vợ chồng tôi dự định lên đường vào ngày 8/8 không biết đi bằng xe tay ga có kinh tế không ? Thử đường Sài Gòn - Vũng Tàu thấy cũng OK !Nghe nói quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa đang rất te tua ,có gì bạn cho biết nhé.Cảm ơn.

suzuki_revo
10-07-2012, 19:32
Thấy bạn khởi hành mà tôi nôn quá.Hai vợ chồng tôi dự định lên đường vào ngày 8/8 không biết đi bằng xe tay ga có kinh tế không ? Thử đường Sài Gòn - Vũng Tàu thấy cũng OK !Nghe nói quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa đang rất te tua ,có gì bạn cho biết nhé.Cảm ơn.
Tay ga chỉ dành để đi trong nội thành, đi kiểng cho đẹp thôi nha bác. Bác đi phượt đi tay ga chạy đường xa + chạy đường đèo xe đuối lắm đó, kiếm con xe số đi cho lành nha bác. Thân!

baotrung789
11-07-2012, 20:57
Thật may mắn cho tôi,đến Nha Trang đúng dịp sinh nhật của nhóm Du Lịch Bụi Nha Trang. Nhờ được bạn ya4ever giới thiệu tôi đã tham gia cùng đoàn Du Lịch Bụi Nha Trang lên Hòn Bà.
5h sáng 8/7 cả đoàn tập trung trước cửa ga Nha Trang
https://i1157.photobucket.com/albums/p600/baotrung789/IMG_2139.jpg
Tiếc quá,không đặt được áo nên tôi nổi bật giữa đám đông
https://i1157.photobucket.com/albums/p600/baotrung789/IMG_2144.jpg
Đoàn dừng chân ăn sáng lấy sức leo Hòn Bà
https://i1157.photobucket.com/albums/p600/baotrung789/IMG_2147.jpg
Cả đoàn thẳng tiến,tôi được phân công chở 1 cô bé rất dễ thương và chị cô bé cũng dễ thương không kém
https://i1157.photobucket.com/albums/p600/baotrung789/IMG_2195.jpg

baotrung789
11-07-2012, 21:09
Đường lên Hòn Bà rất xấu dốc và nhiều khúc cua gấp. 1 xe gặp sự cố ở độ cao 300m,nên các chị em tranh thủ tạo dáng.
https://i1157.photobucket.com/albums/p600/baotrung789/IMG_2160.jpg
Yên tâm,không có xe chạy đâu,các chị em lăn ra đường thả dáng
https://i1157.photobucket.com/albums/p600/baotrung789/IMG_2156.jpg
https://i1157.photobucket.com/albums/p600/baotrung789/IMG_2155.jpg
Xe...Xe lên... cả bọn chạy toán loạn như chim vỡ tổ. được 1 phen hú vía
https://i1157.photobucket.com/albums/p600/baotrung789/IMG_2164.jpg
Lên lưng chừng núi phải cho xe nghỉ vì toàn chạy số 2,số 3
https://i1157.photobucket.com/albums/p600/baotrung789/IMG_2166.jpg
https://i1157.photobucket.com/albums/p600/baotrung789/IMG_2172.jpg

NHOCBTR
11-07-2012, 22:39
Chào các thành viên đam mê phượt. Mình vừa tốt nghiệp đh xong nên định làm một chuyến phượt xuyên việt từ sài gòn ra hà nội bằng xe máy. Thời gian đi là tuần đâu của tháng 8 -2012 mình đi xe máy ,có một bạn đồng hành. Bạn nào có ý định giống mình thì liên hệ mình nhé email: [email protected] hoặc yahoo: [email protected] để liên lạc làm quen và lên kế hoạch đi cụ thể

thân chào !:)

t2bngoc
15-07-2012, 15:28
bạn NhocBTR hoc trường nào ấy nhỉ? Mình cũng đang muốn đi 1 lần cho nguội bớt đầu đi đây, mà kẹt cái là vẫn chưa tìm bạn đồng hành, đi 1 mình 1 xe thì ... hơi khó 1 xíu

conghp
15-07-2012, 15:37
Đi oto đi! đi xe máy thì mệt lắm!

ke ke

VoQuocHuy
15-07-2012, 15:45
Lấy đâu ra oto mà đi anh trai @@, hơn nữa đi xe máy nó hay hơn :P

suzuki_revo
16-07-2012, 00:23
Sao a k lấy ruột dự phòng ra tự xử luôn đi, để chém 100k, hic, 70k chém lên 100k.

ptcdvn
16-07-2012, 22:45
Chào các bác,

Tôi đang lập kế hoạch Phượt SGN-HAN bằng xe máy vào cuối tháng 8 đây. Rất vui nếu được kết hợp với các bác.

ptndiep90
17-07-2012, 09:02
Đi tiếp nha anh, giữ gìn sức khỏe.
Nhìn cảnh nhìn trời mà thấy nao lòng

tdnhattk
17-07-2012, 19:01
Chi phí khoảng bao nhiêu là đi được các bạn? Mình mơ ước cái này lâu lâu lắm rồi mà mãi chưa thực hiện được

leanhtu1987
17-07-2012, 22:01
a cũng vừa làm chuyến từ HN vào HCM xong,hiện đang ở HCM ăn chơi nhảy múa hehe,nếu thích có gì bữa nào gặp nhau ae phuot chém gió nhé ^___^.có gì liên lạc nick [email protected]

Jack_younghero
17-07-2012, 23:15
mình cũng tính đầu tháng 8 này đi bằng xe đạp phượt 1 mình từ SG ra HN và thăm viếng các cảnh chùa,nhưng kinh phí rất kém mà các bạn lại đi bằng xe máy !.nếu có duyên sẽ gập tại HN ^^
nếu có gì liên lạc cùng với mình nhé 0903300238 mình tên Phước

NHOCBTR
18-07-2012, 19:41
đã có 4 bạn đầy nhiệt huyết liên hệ với mình. Tiếp tục chào mừng các bạn tham gia để thực hiện ước mơ nhé! Nhanh lên nhé sắp đến tháng 8 rồi!
[email protected]

NHOCBTR
18-07-2012, 19:43
mình học Kiến Trúc TP.HCM chào mừng bạn tham gia nhóm! nhóm mình có 4 người !

QuangNang
18-07-2012, 20:21
Tinh thần không thì chưa đủ đâu.
Đôi mông sẽ ê ẩm, nếu yên xe mềm thì xương cụt rất nhức (bạn sẽ thầm cảm ơn tôi vì điều này).
Hiểu biết nhất định về chiếc xe bạn đang sử dụng.
Lên lịch cụ thể, đi và nghỉ phải hài hòa.
Đang mùa du lịch đấy nhé, liệu mà đặt phòng đi.
Có danh mục đồ mang theo, trước khi khởi hành nhớ điểm danh xem có chúng không.
Vài dòng với các bạn. Lúc các bạn đi thì tôi đang trở lại SG.

slamdunk89dmh
20-07-2012, 12:07
đồng chí mở topic ở đây rồi à :)) có cái lịch trình xuyên việt tháng 7 https://www.phuot.vn/threads/41824-Xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-th%C3%A1ng-7-2012 đây này, chắc ông có tham khảo rồi, lịch này cũng okie rồi, mình chỉ cần đổi đường đi từ đoạn SG -đà lạt - nha trang giống như vậy https://www.phuot.vn/threads/34511-L%E1%BB%8Bch-tr%C3%ACnh-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Xe-m%C3%A1y-TpHCM-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-T3-2012-Tuy%E1%BB%83n-1-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh?p=535378#post535378 ông coi ntn :)

Bò mập
24-07-2012, 09:08
Mình cũng có ý định giống bạn và chưa có bạn đồng hành cộng với chưa biết chuyến đi của bạn sẽ ngốn hết bao nhiêu VND đây và thời gian đi lẫn về khoảng bao lâu. Mình đã xuống nơi cuối cùng của nước Việt Nam rồi ước mơ bây giờ chỉ cần lên tới Lũng Cú là hạnh phúc lắm rồi.

khanh_huynh
25-07-2012, 03:38
nhóm mình gồm 2 nữ, đang lên kế hoạch cho chuyến phượt SG-HN đầu t8 này bằng xe máy. Có thể tham gia cùng nhóm bna5 ko?

khanh_huynh
25-07-2012, 03:40
số dt của khanh là 0937 37 55 56 ... có gì liên hệ nha :)

chammy
25-07-2012, 11:20
- 16.08 (hoặc sau đó 01 tuần) mình phượt cùng 01 bạn đồng nghiệp, từ SG - HN (và các loại lân cận HN) - SG.
- Đi: đường HCM. Về: QL1.
- Tổng thời gian: khoảng 16-18 ngày.
- Phương tiện: Đi Ôtô riêng (5 chỗ).
- Mô tả:
+ Nhân thân: 2 thằng Đàn ông, tuổi 37-38.
+ Thân nhân: Quê quán: Cha Nam, Mẹ Bắc. Đứa nào cũng 1 và chỉ 1: 1 Vợ, 1 Trai, 1 Gái.
+ Công việc hiện tại: Ngân hàng tại SG (Đảng viên nhé!).
=> Yên tâm về nhân thân, thân nhân. :))
- Cần 02 bạn tham gia: Vì chỉ 2 thằng cũng buồn ngủ.
+ Ưu tiên 1: biết và có kinh nghiệm lái Ôtô đi đường trường. Có GPLX B1-2, còn hiệu lực.
+ Ưu tiên 2: "Ưu tiên 1" + là con gái thật tuyệt! :))
- Share: mọi chi phí phát sinh trong hành trình (ăn, uống, ngủ, nghỉ, chơi...). Xăng, bảo trì, bảo dưỡng, xe...mình chịu.
Liên hệ mình: [email protected]

hallo_mummy
26-07-2012, 23:47
Có mem nào muốn đi gấp khg ta, sáng mai tụi này khởi hành rồi...11 người đi nhưng lại thiếu mất 1 xế. 0909 85 2589

kedeptrai_1412
27-07-2012, 23:35
hic.các bạn ở Sài Gòn ra à?mình lại đang ở Hà Nội,k0 thì xin 1 suất ngồi kèm rồi.:)

kedeptrai_1412
27-07-2012, 23:36
Bao giờ ra đến Hà Nội thì anh em phuot.vn giao lưu nhỉ.Nếu cần,mình sẽ làm hướng dẫn viên free cho các bạn.yahoo:kedeptrai_1412.số điện thoại : 0122 642 4231.chúc anh em sớm tập hợp và lên đường bình an.

kedeptrai_1412
28-07-2012, 00:08
https://www.phuot.vn/threads/47959-Xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-th%C3%A1ng-8-2012.vào topic này đi bạn.mọi người cùng đi cho vui.

kedeptrai_1412
28-07-2012, 00:11
nếu bạn đi 1 mình thì đến hà nội gọi mình nhé.anh em giao lưu cái nhỉ.số điện thoại mình : 0122 642 4231.

xich lo
28-07-2012, 06:26
Trước khi đi, em hãy thay nhớt xe và 2 cái vỏ xe mới.
Có những quán cơm giữa đường, chuyên phục vụ cho xe vận tải, họ làm ăn đàng hoàng, có thể xin phép nghỉ đêm miễn phí. Chắc cú thì em mua thêm cái võng bộ đội, có cả mùng, mua ở chợ Dân Sinh 250.000 đồng.
Ăn uống trên đường, em nên ghé vào chợ, ăn là rẻ nhất mà lại dân giã.
Em có thể tìm bạn giao lưu trên Phượt, nếu may mắn họ có thể giúp đỡ em chỗ nghỉ ngơi miễn phí.
Quan trọng nhất là tinh thần và sức khỏe.
Chúc em đạt được giấc mơ.

ptcdvn
30-07-2012, 15:16
Chào các bạn,

Mình dự định chuyến đi sẽ bắt đầu 31/8/2012. Chuyến đi của tụi mình không chỉ là phượt, mà là phượt+ :D

Dấu cộng ở đây là phượt theo 1 chủ đề gì đó có ích một chút cho cộng đồng xung quanh, vô vụ lợi.

Kế hoạch của tụi mình đang được lên, mình sẽ post lên sớm. Rất mong được các bạn quan tâm và tham gia.

Tụi mình sẽ nhận thêm thành viên ở bất cứ đấu trên đường từ SG ra HN.

bidaika
31-07-2012, 22:25
Mình thì giữa tháng 8 này mới tốt nghiệp.Mình cũng đang tính phượt một chuyến chung với bạn của mình.Nếu giữa tháng 8 đi thì cho mình chung vui với.Nick yh: [email protected] có gì liên hệ với mình nha.

vvova
01-08-2012, 10:24
Chào các anh, các bạn, có ai biết thông tin về nhánh đường Hồ Chí Minh Tây: đoạn từ Phong Nha - Kẻ Bàng đến Khe Sanh đó ạ ?? Em ở Hà Nội muốn đi đường đó vô nam bằng xe máy, nhưng không rõ tình trạng mặt đường, cây xăng, an ninh .... Em đã tìm nhưng phần lớn các bác có 4 bánh đi HCM Đông, còn lai thì rất ít thông tin được chia sẻ .
Cám ơn mọi người !

utcutdui
04-08-2012, 11:58
mình khởi hành xuyên Việt Sài Gòn - Móng Cái - Hà Giang 25/8 khởi hành bằng xe máy ở SG,bác nào có ý định joint được add yahoo: [email protected] bàn thêm nhé.
Tiến

baotrung789
04-08-2012, 20:24
Bạn may mắn quá,mình vừa xuyên Sài Gòn- Thái bình đâu tháng 7 vừa rồi nhưng đơn thương độc mã chứ không đc đông vui như nhóm bạn. Chúc các bạn thực hiện chuyến đi vui vẻ an toàn. Đây là nhật ký hành trình của mìnhhttps://www.phuot.vn/threads/41824-Xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-th%C3%A1ng-7-2012/page6. Các bạn cần biết thông tin gì có thể liên lạc với mình,mình sẽ cung cấp nếu biết. Liên hệ Yahoo: baotrung789.

ballack1908
14-08-2012, 11:49
mình học Kiến Trúc TP.HCM chào mừng bạn tham gia nhóm! nhóm mình có 4 người !

Chà chà, mình cũng KT TPHCM đây :D, mà năm nay mới làm đồ án TN :(. Không biết bạn đã khởi hành chưa, chúc bạn thượng lộ bình an, chụp nhiều ảnh đẹp về cho mọi người thưởng thức nhá :D.

nguyentien0
15-08-2012, 17:43
b đi chưa 17/08 này mình xuất phát, nếu chưa đi thì đi cùng :d

laotroc
16-08-2012, 10:21
- 16.08 (hoặc sau đó 01 tuần) mình phượt cùng 01 bạn đồng nghiệp, từ SG - HN (và các loại lân cận HN) - SG.
- Đi: đường HCM. Về: QL1.
- Tổng thời gian: khoảng 16-18 ngày.
- Phương tiện: Đi Ôtô riêng (5 chỗ).
- Mô tả:
+ Nhân thân: 2 thằng Đàn ông, tuổi 37-38.
+ Thân nhân: Quê quán: Cha Nam, Mẹ Bắc. Đứa nào cũng 1 và chỉ 1: 1 Vợ, 1 Trai, 1 Gái.
+ Công việc hiện tại: Ngân hàng tại SG (Đảng viên nhé!).
=> Yên tâm về nhân thân, thân nhân. :))
- Cần 02 bạn tham gia: Vì chỉ 2 thằng cũng buồn ngủ.
+ Ưu tiên 1: biết và có kinh nghiệm lái Ôtô đi đường trường. Có GPLX B1-2, còn hiệu lực.
+ Ưu tiên 2: "Ưu tiên 1" + là con gái thật tuyệt! :))
- Share: mọi chi phí phát sinh trong hành trình (ăn, uống, ngủ, nghỉ, chơi...). Xăng, bảo trì, bảo dưỡng, xe...mình chịu.
Liên hệ mình: [email protected]

Tôi ở TP Vinh là Nam, muốn nhập đoàn trong lộ trình đi vào cùng các bạn? Tôi đã gửi mail cho bạn rồi đó.

kedeptrai_1412
21-08-2012, 22:53
nếu ra đến hà nội thì mình sẽ cho ăn ở miễn phí.mình đang là sinh viên,nên ở nhà trọ,ăn uống cũng đạm bạc thôi.số điện thoại mình ở trên đấy,có gì liên lạc nhé.:D

kaze®
25-08-2012, 12:35
Mình có dự định đi từ SGN- Hanoi - Móng Cái - Đông Bắc - Tây Bắc - SGN bằng xe máy, ngày 4/9 này sẽ xuất phát, qua các tỉnh và thành phố, với tinh thần, đi để nhìn + cảm nhận & khám phá đất nước của mình. :)

Mình đang tìm bạn đồng hành cho hành trình, bạn nào rãnh rỗi hoặc muốn đổi gió có thể join với tụi mình (có thể từ đầu tới cuối hoặc 1 phần chặng đường ).

Rất mong được gặp các bạn
Xin liên lạc theo địa chỉ email sau : [email protected]

LỊCH TRÌNH THAM KHẢO (tùy cơ ứng biến)

Ngày 1: 210km
Sai Gon – Nhơn Trạch Tl769 Tl25B 25km
Nhơn Trạch – Ba Ria Ql51
Bà Rịa - Hồ Cóc QL55 QL44 40km
Hồ Cóc - La Gi QL55 45 Km
La Gi - Kê Gà TL 712 719 32 Km
Kê Gà - Phan Thiết TL 719 30 Km

Ngay 2 : 261km
Phan Thiet – Mui Ne – Bau Sen – Phan Ri – Phan Rang – Canh Ranh – Nha Trang
Phan Thiet – Mui Ne 20km Huynh Khuc Khang
Mui Ne – Bau Sen Bau Trang 25km TL706
Bau Trang – Phan Ri 22 km
Pham Ri – Cam Ranh QL1 77km
Cam Ranh – Nha Trang 37km ĐL Nguyễn Tất Thành

Ngay 3: 141km (QL1)
Nha Trang – Ninh Hòa – Vạn Giã – Đại Lãnh – Tuy Hòa
-Núi v Hải Đăng Đại Lãnh -Cảng Vũng Rô
Ngay 4: 120km
Tuy Hòa – Sông Cầu – Quy Nhơn
Tuy Hòa – Gành đá đĩa QL1 40km
Gành đĩa – TX Sông Cầu QL1 31km
TX Sông Cầu – Quy Nhơn QL1 QL1D 45km
-Gềnh đá đĩa-Vịnh Lăng Mai- Tháp Đôi-Thắng cảnh Gềnh Ráng

Ngay 5: 189km
Quy Nhơn – Tam Quan – Quãng Ngãi
Quy Nhơn – Đồng muối Phù Mỹ ( Vịnh nước ngọt) TL639 TL640 55km
Đi Tam Quan TL640 rẻ phải TL632 Đầm Trà Ôn đi thị trấn Tam Quan 60km
Di Tích Sa Huỳnh QL1 18km
Sa Huỳnh – TP Quãng Ngãi QL1 58km
-đồng muối Phù Mỹ-quần thể di tích Sa Huỳnh.

Ngay 6: 136km
Quãng Ngãi- Dung Quất – Tam Kỳ - Hội An
Quãng Ngãi – Vịnh Dung Quất QL139km
Dung Quất – Tam Kỳ QL1 45km
Tam Kỳ - Hội An QL1 TL608 54km

Ngay 7: 50km
Hội An – Đà Nẵng
-Cù Lao Chàm -Bán đảo Sơn Trà -Bà Nà Hill

Ngay 8: 104 km
Đà Nẵng – Hải Vân – Lăng Cô – Phú Lộc – Huế
-Đèo Hải Vân – TT Lăng Cô QL1 ĐL NTT N Văn Cừ QL1 39km
TT Phú Lộc QL1 26km
TP Huế QL1 rẻ Phải QL10B 49B đến cửa Thuận An.

Ngay 9: 50km
Huế-Đại Nội -Phá Tam Giang
Huế - Đông Hà – Đồng Hới
Huế - Thành cổ Quảng Trị QL1 58km
Thành Cổ - TP Đông Hà QL114km
Đông Hà – Đồng Hới 94km Cửa biển Nhật Lệ

Ngay 10 : 203km
Đồng Hới – Phong Nha Kẻ Bàng – Ba Đồn – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Đồng Hới -Động Phong Nha -Động Thiên Đường TL3B TL 20 48km
Ba Đồn TL20 TL561TL2B QL1
Kỳ Anh QL1 57km
Hà Tĩnh QL1 55km

Ngay 11 : 139km
Hà Tĩnh –Vinh – Nam Đàn – Đô Lương – Diễn Châu
Hà Tĩnh – Vinh 50km QL1
Vinh – Nam Đàn QL46 21km
Nam Đàn – Đô Lương QL46 QL15 QL7 34km
Đô Lương – Diễn Châu 34km
-Làng Sen quê bác- Km 0 đường HCM

Ngay 12: 162km QL1A
Diễn Châu – Tĩnh Gia – Thanh Hóa – Ninh Bình
Diễn Châu – Thanh Hóa 101km QL1
Thanh Hóa – Ninh Bình 62km QL1

Ngay 13: 50km
Ninh Bình-Chùa Bái Đính -Đền vua Lê,vua Đinh -Tam Cốc Bích Động-Cố đô Hoa Lư

Ngay 14: 121 km
Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng 121 km
Ninh Bình – Nam Định QL10 30km – Thái Bình 21km QL10 – Hải Phòng QL10 70km
-Chùa Keo -Mộ Tú Xương

Ngay 15: 62km
Hải Phòng – Hạ Long QL10 QL18
Hạ Long-Vịnh Hạ Long -Cát Hải,Cát Bà. (có thể)

Ngay 16: 173km
Hạ Long – Cẩm Phả QL18 25km qua cầu Vân Đồn 1 2 3 TL334 QL4B đi- Mông Dương-Tiên Yên-QL18 Móng Cái.
-Bãi biển Trà Cổ -Cột mốc Tràng Vĩ -đảo Vĩnh Thực -cửa khẩu Móng Cái

Ngay 17: 196km
Đi sớm!
Móng Cái-Tiên Yên-Đình Lập-Lạng Sơn
Móng Cái – TT Tiên Yên QL18 83km
Tiên Yên – Mẩu Sơn QL4B TL237A – Lạng Sơn 4B
-Mẩu Sơn Vùng tiểu khí hậu lạnh nhất VN
- Hữu Nghị Quan, Km số 0, cột mốc 17,18,19 lịch sử.

Ngay 18: 183km
Lạng Sơn – Đồng Đăng QL4A 15km (ck Hửu Nghị)
Đồng Đăng - Na Sầm QL4A 16km
Na Sầm -Thất Khê– Đông Khê QL4A
Đông Khê – TT Quảng Uyên TL208 QL3
TT Quảng Uyên -Trùng Khánh TL206 ( Bản Giốc)
Nghỉ đêm ở Thác Bản Giốc or TT Trùng Khánh
- Thác Bản Giốc, leo ngược thượng nguồn để chụp bình minh. - Hang Ngườm Ngao - Các cột mốc biên giới. - Hồ Thang Hen ( nếu có nước)

Ngay 19 : 160km
Bản Giốc –TT Trùng Khánh TL206 23km
TT Trùng Khánh– Hang Pắc Pó TL211 210 203 80km
TX Cao Bằng TL20356km
- Hang pác Bó - Suối Lê Nin - Dạo chơi thành phố Cao Bằng.

Ngay 20 : 125.5km
Tx Cao Bằng – TT Nguyên Bình QL3 QL34 41km
TT Nguyên Bình – TT Chợ Rã QL34 TL212 QL279 70km
Hồ Ba Bể

Ngay 21
Ba Bể- Bắc Mê – Hà Giang QL279,TL176,QL34 135km


Ngay 22 : Joint HG group
Ngày 22 Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Phó Bảng - Đồng Văn. (QL4C,165km)
Ngày 23 Đồng Văn – Lũng Cú – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Mậu Duệ – Yên Minh (130km)
Ngày 24 Yên Minh – Hà Giang (QL4C,100km)

Ngay 25 : 180km
Xuất phát sớm Hà Giang – Vị Xuyên – Vĩnh Ngọc (QL2 47km)
TT Vinh Quang ( Hoàng Su Phì) Đi thẳng Đường Bắc Quang-Xín Mần 47km
TT Vinh Quang - Xín Mần Đi thẳng Đường Bắc Quang-Xín Mần 31.7km
Xín Mần -TT Bắc Hà đi thẳng đường Bắc Quan – Xín Mần
Rẻ Trái TL178 58m Rẻ Phải đường không tên 20km gặp ngã 3 rẻ phải đi SiMaCai (TL153) Đi Thẳng tới TT Bắc Hà 8km
– Cán Cấu – Bắc Hà : 180km, nhiều đoạn đường rất xấu. Cảnh rất đẹp - Cửa khẩu Xín Mần ( có hoa tam giác mạch) - Cán Cấu : chợ phiên sáng thứ 7 - Bắc Hà: chợ phiên sáng CN - Bản Si Ma Cai - Nàn Ma Cố gắng tham dự một trong hai phiên chợ Bắc Hà hoặc Cán Cấu #

Ngay 26: 116km xuất phát sớm Bắc Hà – Cán Cấu TL153
Cán Cấu – Mãn Thần – Tả gia Khâu – Pha Long – Mường Khương TL153 50km
TT Mường Khương – Lào Cai QL4D 50km: 116km đường xấu.
Chợ phiên Pha Long ( chợ chim họa mi)

Ngay 27: 80km Lào Cai – TT Bát Xát TL155 12km
Mường Đơ – Trịnh Tường – Lũng Pô – A Mú Sung – Y Tý ( đường ko tên)
Nghỉ đêm v Săn Mây Y Tý
26/9 82km
Y Tý– Ngải Thầu – Mường Hum – Sa Pa: 82km đường ko tên Note: khu vực nhạy cảm về hàng trắng, cảnh giác cao độ

Ngay 28: 166km
Sapa – Ô quý hồ - Tam đường 40km QL4D
TĐ – Tx Lai Châu 30km QL4D
Lai Châu -Sìn Hồ-Mường Lay (Tl128-QL12)96km
đường đẹp cảnh đẹp

Ngay 29: 29/9 242km
Mường Lay- Mường Chà QL12 37km
Mường Chà - Si Pha Phin - Mường Nhé QL12 TL131 66.5km
ngủ Mường Nhé
Mường Nhé - Chung Chải (98km)- Leng Su Sìn - Đồn 317 A Pa Chải (39km) đường ko tên

Ngay 30: 60km
Theo các chú BP mà leo mốc thôi, bắt đầu xuất phát từ đồn khoảng 8h sáng, leo đến tầm 3-4h chiều lại quay lại đồn, chào tạm biệt và quay ra Mường Nhé ngủ.

Ngay 31: 199km
Mường Nhé - Mường Chà - Điện Biên, thăm thú Điện Biên Phủ.
Mường Nhé - TT Mường Chà TL131 QL12 143km
TT Mường Chà - Điện Biên QL12 55km

Ngay 32 : 156km
Tham quan Điện Biên
Tp. Điện Biên Phủ - Tuần Giáo (80km, QL279)
Tuần Giáo – Thuận Châu – Sơn La (76km,QL279, QL6)

Ngay 33 : 180km
Thăm nhà tù Sơn La, vòng quanh Tp. Sơn La
Sơn La –Hat Lot- Mộc Châu (Ql6 TL104 103 QL6)
Moc Chau - Mai Chau QL6 QL15 65km
*******
*1 quay về HN đi về bằng tàu hỏa
** 2 đi tiếp Nghệ An về SG bằng đường HCM
*** 3 ở Mộc Châu đi Nghĩa Lộ - Tạm Tấu leo Tà Chì Nhù

Longsp
26-08-2012, 16:22
[QUOTE=kaze®;689387]Mình có dự định đi từ SGN- Hanoi - Móng Cái - Đông Bắc - Tây Bắc - SGN bằng xe máy, ngày 4/9 này sẽ xuất phát, qua các tỉnh và thành phố, với tinh thần, đi để nhìn + cảm nhận & khám phá đất nước của mình. :)
Ngay 15: 62km
Hải Phòng – Hạ Long QL10 QL18
Hạ Long-Vịnh Hạ Long -Cát Hải,Cát Bà. (có thể)

Nếu bạn đến Hải Phòng và cần 1 người bạn kiêm tour - guide miễn phí thì mình xin sẵn sàng. Mình cũng có thể trợ giúp bạn trong khả năng của mình.
Longsp: 0904 990 105
Rất hân hạnh được chào đón bạn đến với thành phố Hoa phượng đỏ!!!!

Longsp
26-08-2012, 16:26
Thị xã Mường Lay đang xây dựng tái định cư, mọi thứ còn ngổn ngang lắm, nhưng cảnh vật và con người thì rất cool. Mình có thể giới thiệu với bạn một vài anh chị ở thị xã Mường Lay. ( hì hì, chuẩn bị tinh thần mà uống rượu nhé, tầm 1/2 lít thui)

kaze®
27-08-2012, 11:26
@ Longsp : confirmed :D chúng ta có cái hẹn ở Hải Phòng :)
Cảm ơn bạn rất nhìu. Mình sẽ liên lạc với bạn khi nào gần tới nơi nha. :D

duc_troc
27-08-2012, 12:56
Có ai có tour SG - HN ngày khoảng 29.8 ko, mình tham gia với

duc_troc
27-08-2012, 12:58
Đt mình là 0906015277

me_tieu_bao
27-08-2012, 20:31
tới trà vinh alo mình kekek

PhongDiep
28-08-2012, 21:07
chào mừng em Nhoklee , đến với Diễn đàn phượt.vn
Chuyến đi này của em dự định khi nào khởi hành ?. đi bao nhiêu người ? thời gian có được bao nhiêu vậy , trong lịch trình thì Em có đi qua CẦN THƠ , SÓC TRĂNG . Em nên coi lại bản đồ của miền tây , hoặc đọc thêm mấy bài viết về miền tây của những phượt thủ đã đi trước để có thêm kinh nghiệm và xác định thêm nơi nào mình cần phải đến .
Để tiện cho mọi người gúp đỡ em nên lên một lịch trình cụ thể , như vậy sẻ tiện hơn
chúc em may mắn , thân chào .

cậu tư
28-08-2012, 21:35
Đ1ung như lời bạn Phongdddiep nói đó bạn

ptcdvn
29-08-2012, 17:10
Chào các bạn,

Mình lập topic này để tổng hợp các kế hoạch Phượt của các Phượt tử đang có ý định khởi hành trong tháng 9 từ Saigon ra Hanoi bằng xe máy.

Nhóm của mình ban đầu dự kiến sẽ đi trong tháng 8, nhưng kẹt, nên chuyển sang tháng 9. Giữa hoặc cuối tháng 9 sẽ khởi hành. Hiện nhóm mới chỉ có 2 nam.

Các bạn có kế hoạch Phượt tháng 9, vào đây bàn bạc cho xôm tụ nhé. Nếu gộp lại được thành 1 đoàn thì thật tuyệt vời.

Các bạn ở các tỉnh dọc từ Đồng Nai ra Hà Nam, muốn tham gia cùng thì cũng vào đây luôn nhé, Nhóm sẽ nhận người trên hành trình luôn :)

Tớ sẽ cung cấp thêm thông tin ngay khi có những gì mới.

Cảm ơn các bạn.

ptcdvn
29-08-2012, 17:12
Noted! Để xem có thể gộp với tụi mình được không :D

ham_vui
31-08-2012, 15:29
Chào bạn.
Bạn có thể dời lịch khởi hành chậm lại khoảng 1 tuần ko?
Nếu được, mình sẽ tham gia với bạn chuyến đi này.
Bạn để lại sđt nha, mình sẽ gọi trao đổi.
Cám ơn bạn.

I-love-bicycle-t
05-09-2012, 19:53
Chào bạn.
Xin hỏi :Bạn phượt bằng phương tiện gì vậy?
nếu bạn phượt miền tây bằng xe đạp thì mình xin tham gia nhé.
Nếu xe đạp và bạn O.K thì khởi hành lúc nào cũng được . vì mình đang rảnh.
Thân.

utcutdui
09-09-2012, 21:45
hien doan da den Hoi An, cac ban co hung thu joint doc duong call minh Tien 0935 440 468 nhe! em se update hinh anh sau!

ptcdvn
14-09-2012, 23:15
Ế ẩm quá! Quá ế ẩm :(

Chẳng bác nào muốn tham gia hay sao? Bác Langdu 54 like, vậy có đi cùng tụi mình không?

Dự kiến là 27/9 mình sẽ xuất phát tại Tp HCM và kết thúc vào ngày 12/10 tại Hanoi. Trở về bằng tàu hỏa hoặc Máy bay :)

Đi từ Tp HCM ra Hanoi bằng xe máy hết 16 ngày như vậy có đủ không các bác?

Có bác nào tham gia khoooooooo ông?

vuatocdovn
15-09-2012, 10:19
Đoàn mình mới đi về xong!!!
Pác muốn thu hút mọi người vào tham gia thì pác phải đưa ra một kế hoạch cụ thể cho mọi người !!!

Chúc pác và đoàn có một chuyến đi vui vẻ.
thông thường để chuẩn bị cho một chuyến đi xuyên việt phải mất 2-3 tháng pác à !

ptcdvn
16-09-2012, 20:36
Cảm ơn bác, mình cũng lên kế hoạch lâu lắm rồi :D và gần đây thì chốt lại được. Mai hoặc mốt sẽ up lên cho mọi người tham khảo. Dân Phượt đôi khi hứng lên là đi thôi :D


Chuyến đi của bác ổn chứ? Chia sẻ vài dòng đi :D

Baobao_1710
16-09-2012, 21:09
Xuyên việt kô thể hứng lên là đi được bác ạ ,phải lên kế hoạch vài tháng mới jond đc.Chúc bác có bạn đi cùng .

ksvdc
17-09-2012, 22:36
ptcdvn" cũng có mặt trên này hả? nhớ ai không nhỉ? vietky20002002 nè, thích thế, tiếc là lại không giam cùng bác được rồi, nhưng ủng hộ bác hai tay hai chân luôn nè, chúc bác thượng lộ an lành và an toàn

truelovewaits
20-09-2012, 12:22
Xin chào tất cả mọi người.Mình đã dự định rất lâu về 1 chuyến du lịch dài ngày đi dọc theo đất nước.Vì nhiều lý do vẫn chưa thực hiện được.T10 năm nay mình đã sắp xếp được thời gian nên quyết định cưỡi xe máy từ Đồng Nai ra tới Hà Giang.Mình đã đọc những topic chia sẻ hồi ức cũng như kinh nghiệm của các bạn đi trước.Mình lập topic này để xin mọi người giúp đỡ mình về những cung đường đẹp của các tỉnh thành thay vì phải đi theo QL1.Mong mọi người giúp đỡ mình, xin chân thành cám ơn.Nếu ai có kinh nghiệm rồi có thể cho mình xin sdt hoặc YH để mình liên lạc học hỏi.hihi
Cung đường dự định của mình ( chỉ tới được Ninh Thuận thui )
Đồng Nai(QL 51 ) -->Bà Rịa -->lagi-->Kê Gà -->Phan Thiết -->Mũi Né( Hòa Thắng ) -->Phan Rí Cửa ( đường Dương )-->Liên Hương -->Ninh Thuận.
Tiếp theo xin nhờ vào mọi người giúp mình.^^

truelovewaits
20-09-2012, 15:41
Chào tất cả các anh chị! E và 1 thằng bạn dự kiến sẽ thực hiện 1 chuyến Phượt Xuyên Việt (2 người và 1 ngựa) vào đầu tháng 10/2012. Mục tiêu của tụi e là di tham quan ngắm cảnh vì thế e lập topic này hy vọng các a chị có thể chia sẻ cho e những cung đường đẹp trong chuyến đi này. Thanks

truelovewaits
20-09-2012, 17:51
mod del giúp mình topic này với nha.Tại mạng mình bị gì ak, làm đăng 1 lần 2 topic.xin lỗi mọi người.

hoangdinhbau
22-09-2012, 09:34
Kế hoạch sao rồi bạn, thông báo để anh em biết xem có tham gia được không?

Ribbon
22-09-2012, 13:33
Nếu em 0 kẹt vụ thực tập thì em sẽ chờ các bác ở Đà Nẵng rồi tham gia đi tiếp đoạn còn lại rồi :D, em cũng đang lên kế hoạch Đà Nẵng - Nha Trang tầm tháng 11 cơ

shinebui
25-09-2012, 08:51
chủ thớt đâu nhỉ !!! có plan chi tiết 1 tý ko tớ cũng đang quan tâm.....................:D

strato
08-11-2012, 16:35
Mình cũng ở Đồng Nai,hi vọng có thể gặp nhau để chia sẻ 1 ít thông tin kinh nghiệm của mình . LH 093.813.2255 Lâm ^^

strato
08-11-2012, 16:42
Mùa này đi Hà Giang là đẹp lắm, tiếc là mình đi vào hè thang 6 nên ko có dịp ngăm được hoa tam giác mạch

tigon_ngon_nen
08-11-2012, 19:49
Chào các anh chị và các bạn.
Lần đầu tiên mình đến với diễn đàn. Nhưng quả thực tìm hiểu đôi chút nhưng thấy rất hữu ích.:D
Có lẽ đây là dự định trong năm 2013 tới quan trọng nhất của mình. Mục đích thì mình cũng nói ra luôn vì có thể mọi người nghĩ mình đùa cho vui.
Thật sự thì một chuyến đi xa luôn là điều cháy bỏng trong mình. Nhưng quan trọng hơn, chuyến đi này là điều mình phải làm để xác định rõ tình cảm của mình đối với một người con gái. Đọc tới đây có thể mọi người bảo rằng mình đang mất bình tĩnh. Nhưng quả thật, mình mong muốn chuyến đi này sẽ giúp mình có câu trả lời thực sự cho tình cảm của mình. Liệu chỉ là bạn rất thân trong 20 năm hay đó là tình yêu. Năm nay mình 25 tuổi.

Đến đây chắc là đã hết lí do cho chuyến đi dài của mình sẽ bắt đầu từ Hồ Chí Minh --> TP.Huế lý trình khoảng 1063 km. Mình rất hiểu những nguy hiểm cũng như gian khó mà chuyến đi sẽ đem lại cho bản thân. Nhưng có lẽ con tim có những lúc mà khối óc không thể hiểu được. VÀ THẾ LÀ TA CỨ ĐI.

Nhưng nói gì thì nói. Đi xa mà không chuẩn bị là không được, đi càng xa càng khó thì phải chuẩn bị càng chu đáo. Vốn dĩ mình không muốn chuyến đi này là lần cuối cùng.:D

Đi từ HỒ CHÍ MINH --> TP.HUẾ ĐI THẲNG QUỐC LỘ 1A
1/ Thời gian bắt đầu : khoảng giữa tháng 4 năm 2013.
2/ Thời gian hoàn thành : 40 ngày trở lại từ lúc xuất phát.
3/ Phương tiện : Động cơ một sức người:D (đi bộ ấy).
4/ Tài chính : Khoảng 5 triệu để trong ATM Agribank và 1 triệu trong túi (chưa bao gồm bảo hiểm nếu cần) và một vé máy bay khi đã tới đích an toàn dành cho khi trở về HỒ CHÍ MINH.
5/...
6/...
7/...

Hành lý mang theo:
1/ Bốn bộ quần áo dài tay, 2 bộ quần áo ngắn tay.
2/ Một bộ mùng và mền dã chiến, một áo mưa, một con dao.
3/ Một máy ảnh, một điện thoại, một laptop (nếu hành lý cho phép), 2 pin cho máy ảnh và 2 pin cho điện thoại và bộ sạc cho điện thoại.
4/ Một bộ giấy tờ tùy thân gi họ tên và hướng dẫn tìm kiếm nếu có tai nạn.
5/ 3 Chai nước loại 1,5l , 0,5 kg lương khô. Băng gạt và thuốc cảm cúm.
6/ 1 quyển tập và 4 cây bút bi. (dùng thu thập lời chúc cho điều mình mong muốn).
7/...
8/...

Hiện tại mình đang ra sức tập thể lực:
A/ Đi bộ 10km/ngày trước khi đi làm buổi sáng.
B/ Nhảy dây liên tục trong 1h vào buổi tối khi làm về trước khi ăn cơm tối lúc 8h30.
C/ Hít đất và gập bụng mỗi thứ 200 cái trong cả ngày.
D/ Thời gian cho việc này là thực hiện từ giữa tháng 7 năm 2012 tới cách ngày đi khoang 5 ngày.
:)
E/...
F/...
G/...
H/...

Mình rất rõ với một mem mới như mình (khi mà quảng đường xa nhất mình từng đi bộ chỉ khoang 200 km) thì đây là một thử thách rất khó khăn (có thể là một trong những điều nguy hiểm nhất đời mình từ trước đến sau này).
Vì vậy rất mong mọi người hãy bớt chút thời gian mà tư vấn cũng như góp ý để hành trình của mình an toàn đến mức không đến nổi nguy hiểm tính mạng:D. Những ... là những điều mình rất mong mọi người bổ sung cho mình.

Tất nhiên một điều không thể thiếu là lịch trình của chuyến đi, mình đang cố gắng tìm thông tin và hoàn thành sớm nhất có thể (hy vọng là trong 2 tháng có thể xong) và sẽ post lên để mọi người chỉ bảo chổ được và chưa được.:)

Cảm ơn mọi người đã đọc và mong nhận được hồi âm từ các bạn, nhưng trái tim nồng nhiệt.

Và cuối bài: "Yêu hay không, phải vượt qua thử thách mới chứng thực được. Hành trình của trái tim không có sai hay đúng".

ngocbich_88
08-11-2012, 20:00
Chao ban, Minh la Bich cung o DN, chuyen di xuyen Viet nay dai ngay qua nen chac minh ko tham gia duoc, nhung neu co di dau hay hay ru minh cung di nha! Nick cua minh luong.bich49! hihi

ngocbich_88
08-11-2012, 20:06
Chao ban, tuy ko co kinh nghiem de chia se voi ban, nhung co dieu minh muon noi voi ban: Dung ban tam nhung dieu nguoi khac nghi gi, quan trong la ban song that voi chinh minh. Minh thay suy nghi cua ban rat de thuong, dang tran trong, minh ung ho ban. Co len! Di ve nho ke cho minh nghe hanh trinh nhe:)

tigon_ngon_nen
08-11-2012, 20:13
Rất cảm ơn ngocbinh_88 đã ủng hộ mình, mình cũng 88 đó 02/01/1988. Có lẽ một thằng con trai như mình sống quá thiên về tình cảm. Nhưng trong mình luôn thôi thúc làm bất cứ điều gì khi mình nghĩ ra (tất nhiên là không phạm pháp và trái với đạo lý).

Có lẽ chuyến đi này sẽ làm tổn thương tới ít nhất là 2 người, bạn gái hiện tại của mình và bạn trai của cô bạn thân của mình. Mặt dù mọi người bảo mình ích kỷ. Nhưng mình cảm thấy nếu không nói ra điều này thì người ân hận nhất sẽ là mình. Vì vậy dù rất muốn nhưng có lẽ kết quả của chuyến đi sắp tới này mỉnh chỉ mong muốn tìm ra tình cảm đích thực. Còn việc EROS có giúp mình hay không thì mình chưa dám nghĩ tới.

Rất mong nhận được đóng góp từ mọi người. ĐỂ CHUYẾN ĐI NÀY CỦA MÌNH AN TOÀN HƠN MỘT CHÚT.

Nhân tiện, mình đang tìm hiểu về loại ba lô, giày hoặc dép có quai hậu và dao chuyên dụng cho chuyến đi, vậy ai có thông tin gì thì chia sẽ với mình nhé. Nếu không thì nhắn tin hoặc nhá máy ngoài giờ hành chính theo số 0933 893 537 gặp Nhật mình sẽ gọi lại

Cảm ơn và mong hồi âm từ mọi người.:D

tigon_ngon_nen
08-11-2012, 23:28
Vừa rồi mình có gọi điện cho jack - người đạp xe từ HCM ra HN, được bạn ấy tư vấn cho một số điều, mình rất cảm ơn jack. Tuy vậy 2 đứa có cách đi khác nhau. Nên mình rất mong mỏi các anh, chị và các bạn, đã xuyên việt nói chung và các mem đã từng đi bộ đường dài trên đất nước Việt Nam nói riêng, có thể cho mình kinh nghiệm dù ít hay nhiều.

Cụ thể có thêm việc tập thể lực thì ngoài những điều trên, có bổ sung gì nữa không, để mình có sự dẻo dai trước chuyến đi xa này.

Cảm ơn.

987
09-11-2012, 03:56
Mình không đưa ra những nhận xét khác, chỉ đưa ra cho bạn ít thông tin bổ ích mà thôi. Bạn đã đi bộ thì phần đau nhất chính là đôi chân của bạn, cứ tính từ mặt bàn chân trở lên tới đầu, cơn đau theo tỷ lệ thuận. sơ qua
chọn giày: ít tiền thì bạn nên chọn giày bata hoặc giày thượng đình <100 ngàn hoặc mua giày của quân đội mà đi là hợp lý, nhiều tiền thì mua giày tốt mà đi (quan trọng nhất)
Nên chọn thẻ Việt In Bank cầm đi vì ở ngoại ô thì Bank này là nhiều nhất, còn Nông Nghiệp Bank thì hơi ít
không nên cầm chăn màn chiếu làm gì cả vì đây là đi bộ, 1 chiếc ba lô và vài bộ quần áo, 1 chiếc điện thoại và máy ảnh, không nên cầm theo laptop làm gì cả, vì nó sẽ thêm 2 cân vào vai rất nặng và cồng kềnh, smartphone là đủ rồi, 1 gói slapat dán chống cơn đau, 1 gói bông, 1 băng gạt, 1 miếng vải mưa vuông, 1 chiếc mũ cối và điều đặc biệt là không được mang theo dao hoặc vũ khí ( dao dọc giấy thì được) vì nếu gặp cướp thì vũ khí đấy vô tác dụng thôi mà nhỡ gặp cơ động kiểm tra hành chính thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy ( nếu định mang vũ khí thì nên cầm theo shortgun), chai lavi nửa lít thôi, kem và bàn chải đánh răng, giấy tờ tùy thân đầy đủ và mấy thứ linh tinh
lưu ý là đi bộ thì tất cả đồ đạc phải gói gọn vào trong 1 chiếc ba lô đeo đằng sau lưng thôi, hai tay nên để tự do là tốt nhất
Nếu không quen sống bôn ba ở ngoài mà mang theo nhiều vật dụng quý giá như smartphone, luxury camera thì tốt nhất là nên vào nhà người quen ngủ nhờ hoặc thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm hoặc nhờ ace trên internet giúp, không nên xin vào nhà dân làm gì vì thực tế họ sống ở ngoài mặt đường họ bị lừa nhiều rồi nên họ luôn luôn cảnh giác, họ không cho ngủ nhờ đâu, đừng mất công, nếu là dân văn phòng không quen nặng nhọc thì chỉ giới hạn 7 kg trở xuống thôi, đừng tham vì khi vừa mới đeo vào lưng thì nhẹ nhưng đi bộ nhiều, sức khỏe yếu xuống thì 7 kg nó sẽ nặng lắm đó.
tạm thời chia sẻ thế đã, mỗi người góp một ý kiến đi

987
09-11-2012, 04:05
à, mà quên, chưa chia sẻ 1 cái quan trọng nữa, nếu tiếc tiền không vào nhà nghỉ ngủ (khoảng tầm 100-->150 nghìn thôi) thì có 1 cách rất hay đó là gặp bác xe ôm trung tuổi nào đó (nhớ là trung tuổi đến cao tuổi) lân la hỏi xem bác có cho ngủ nhờ qua đêm không, trả bác khoảng 30 --> 50 nghìn thôi và chỉ cần 1 chỗ ngủ an toàn qua đêm là được, các bác sẽ đồng ý ngay thôi mà vì các bác ấy là người từng trải, nhìn người là biết ngay người tốt, người xấu nên các bác ấy sẽ giúp. vậy thôi, goodluck

tigon_ngon_nen
09-11-2012, 06:04
Sáng ra đã thấy bạn 987 cho ý kiến. Rất cảm ơn bạn. Về những điều bạn nói mình thấy hiểu thêm mấy việc.
Còn chuyện mang theo dao, chắc sẽ là một con dao thái lan nhỏ (dùng để gọt thức ăn là chính).
Hiện tại có thêm 2 điều đang tìm hiểu nữa là:
1/ Áo đi thì có dài có ngắn rồi, nhưng quần bên ngoài thì là loại quần lững
2/ Việc mang balo trên vai khoảng 12 14h 1 ngày thì ra mồ hôi lưng là điều không tránh khỏi, có cách nào hạn chế được không, vì mình sợ ma sát và mồ hôi sẽ gây ra viêm hay lỡ vùng lưng.

đây là quảng đường mình tìm được

TP.Hồ Chí Minh đi TP.Huế

Huế (km 824, tỉnh Thừa Thiên-Huế)
Đà Nẵng (km 929)
Tam Kỳ (km 991, tỉnh Quảng Nam)
Quảng Ngãi (km 1054)
Quy Nhơn (km 1232, tỉnh Bình Định)
Tuy Hòa (km 1329, tỉnh Phú Yên)
Nha Trang (km 1450, tỉnh Khánh Hoà)
Phan Rang - Tháp Chàm (km 1528, tỉnh Ninh Thuận)
Phan Thiết (km 1701, tỉnh Bình Thuận)
Xuân Lộc (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Long Khánh (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Thống Nhất (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Trảng Bom (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Biên Hòa (km 1867, tỉnh Đồng Nai)
Bình Dương (km 1879)
TP Hồ Chí Minh (km 1889)

Hành lý:
o 5 bộ quần áo dài tay, 1 mũ rộng vành.
o 1 kéo loại vừa, 2 chai nước suối loại trung.
o 1 áo mưa cánh dơi, 1 gói salonpat, bông băng.
o 2 đôi giày dùng cho đi bộ (đang tìm hiểu).
đang tìm thêm góp ý trước chỉnh lại
o 2 thẻ ATM agribank và BIDV.
o 0,5 kg lương khô.
o 1 túi đựng giấy tờ tùy thân gi rõ về cá nhân.
o 1 quyển tập và 4 bút bi.



ĐÂY SẼ LÀ NƠI MÌNH HOÀN THIỆN VIỆC CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN ĐI VỚI SỰ GIÚP SỨC CỦA MỌI NGƯỜI.

Xin cảm ơn rất nhiều.:D

Anh Tú
09-11-2012, 10:03
Sao k kiem một xe kéo tay, bỏ hết đồ vô rùi kéo cho nhẹ. thấy đi xe đạp khỏe hơn...

tigon_ngon_nen
09-11-2012, 14:52
Hì. Biết rằng đi xe đạp cũng có cái hay của nó. Nhưng chuyến đi này đối với mình như là một cuộc khảo nghiệm:
1/ Liệu tình cảm của mình thật sự là gì.
2/ Nếu nó thật sự là yêu thì mình có đủ quyết tâm để dành giật không. Còn nếu mình không thể hoàn thành chuyến đi này thì chỉ trách mình đã thiếu đi quyết tâm, mà đó là điều cần cho một mối quan hệ được xây dựng mới mà.

RẤT MONG CÁC ACE THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỂ MÌNH CÓ MỘT CHUYẾN ĐI AN TOÀN NHẤT CÓ THỂ.

0933 893 537 hoặc [email protected] gặp NHẬT.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GHÉ THĂM.

987
09-11-2012, 15:23
Giúp tiếp: bạn đừng lên mặc quần dài tập thể dục bởi vì hai cái ống quần nó cứ cọ sát khó chịu (đối với đàn ông thôi), và điều quan trọng là càng thoáng khí càng tốt,do vậy nên mặc quần ngố (chắc trong nam gọi là quần lửng) dài đến quá đầu gối ấy, loại này nó dày bảo vệ đùi tốt. nếu không mặc quần bò cũng được nhưng không được mặc quần âu mà tốt nhất đi thì mặc quần ngố đi là hợp nhất, gần đến nơi thì mặc quần dài.
không nên mang màn đi vì bạn có đi rừng đâu mà phải cần thiết mang theo nó, nếu có ngủ ria đường thì mang theo lọ thuốc xịt muỗi là được rồi, màn nó chiếm dụng khá nhiều thể tích chiếc ba lô đấy và lại khi bạn mắc màn ria đường ngủ thì bạn sẽ trở lên đặc biệt đó, nghiện đi đêm sẽ vào hỏi thăm. nếu muốn ngủ ở ngoài thì cứ tìm 1 căn nhà nào đó có vỉa hè rộng mà nằm ra thôi, chẳng ai để ý làm gì đâu hoặc tìm chỗ nào có mấy bác bảo vệ ấy, xin tá túc qua đêm. Rất nhiều cách, không nên mang màn đi, nên mang 1 miếng vỏ chăn mỏng làm đệm hoặc đắp đề phòng lạnh. Mang 1 chai nước thôi, 2 chai sẽ lại thêm nặng và không cần thiết, uống xong thì mua chai mới hoặc vào nhà dân xin chai nước rồi đi tiếp. Không biết trong bạn gọi áo mưa cánh dơi là gì chứ ngoài này bọn mình gọi là áo mưa tấm, hình chữ nhật mà màu xanh đó, giá 6 nghìn đồng dùng rất bền và rất tiện lợi khi đi dã ngoại, giống với loại du kích của ta hồi trước đó, tiện lợi lắm, mang áo mưa đi làm gì, 1 miếng xà bông laipoi, 1 đôi giày thôi bạn à, 2 đôi làm gì ( hoặc mang thêm một đôi giày da), tuyệt đối không được đi hành trình bằng giày da vì giày da không thiết kế để đi xa, bàn chân bạn sẽ phản tự nhiên dẫn đến đau khớp, nên đầu tư mua một đôi giày của quân đội, loại giày vải dã chiến mà các bà lao động hay ưa chuộng đó, giá ngoài này là 80 nghìn, đi rất êm và thoải mái, nhẹ, bền. bạn đi từ đây ra bắc cũng ok luôn. Riêng tiền và thẻ nên chia ra làm nhiều phần nhỏ cất mỗi chỗ một ít, tức là bỏ trứng vào nhiều giỏ, đề phòng thôi mà, cho ít tiền dưới giày để đề phòng bất trắc, phòng thân. 1 tờ giấy ghi rõ họ tên, quê quán, số điện thoại liên lạc với người thân để đề phòng có chuyện gì người khác còn biết giúp. Mang đèn pin cũng được nhưng quốc lộ 1a thì cũng không cần, nói chung không cần nhiều thứ đâu vì dọc đường quốc lộ 1a nhà nhà san sát, bách hóa mọc như nấm ấy mà. còn về cái chuyện mồ hôi thấm vào ba lô và không thoát được dễ có khả năng sinh nấm thì đúng là có thể, nhưng một ngày bạn tắm 1 lần thì chẳng việc sao cả, nếu ngại nó ngấm vào ba lô thì lấy cái tấm vải mưa mà chắn nó vào, mà tốt nhất tìm cái áo mềm mại nào đó mặc ở trong cho cái ba lô nó có cọ sát cho đỡ bị đỏ da, khẩu trang, kính chống bụi( có cũng được), nhớ là phải mang smartphone đi nhé, không cần mang laptop đi đâu vì laptop rất nặng( ở đây là cộng thêm vào sẽ nặng) tốt nhất là 2 tay phải được tự do, đồ đạc chỉ gói gọn vào ba lô thôi, tối ngủ thì trải cái tấm vải mưa ra làm giường, xịt ít thuốc muỗi, và ngủ nhưng phải nhớ cất kỹ điện thoại và máy ảnh nhé, điện thoại tốt nhất là cho vào trong quần trong, còn máy ảnh thì buộc vào cổ nhé( không phải đeo) vì khi bạn đi bộ sẽ rất tốn sức, chân chắc chắn sẽ đau và ngủ sẽ thiếp đi. Đây là ý kiến của riêng mình thôi, cũng có thể chỉ áp dụng được cho riêng mình thôi, các bạn khác vào góp thêm ý tưởng nhé cho bạn ấy hoàn thiện chuyến đi tốt đẹp, bạn cứ chọn ra mấy cái ý tưởng của mình, cái nào cảm thấy phù hợp thì lấy. đây toàn là những cái mà mình đã từng trải qua rồi mà

tigon_ngon_nen
10-11-2012, 23:58
Cảm ơn 987 đã hướng dẫn nhiệt tình. Có điều mình muốn hỏi.
Trong lần đi trước khoảng 200km, mình có dùng giày và gặp kết quả là vùng cổ bàn chân bị ma sát nhiều gây đau. Vì vậy không biết có thể khắc phục được không, có nên mang theo một đôi dép lào hoặc giày quai hậu để thay không. Và nếu mua giày đi từ HCM-->TP.Huế thì khoảng mấy đôi và giá cả thế nào, mình chỉ có khoang 600k cho giầy dép.Còn quần thì mình thấy bạn nói cũng đúng, nên có lẽ mình sẽ thay đổi mục này.

linh-dalat
11-11-2012, 19:49
mình ở dalat.cũng vừa phượt tháng trước.nếu bạn đi theo cung đường HCM thì mình có thể giúp bạn,từ dalat lên sa pa,sang hà giang,cao bằng...

cantruchd
14-11-2012, 23:37
Kinh nghiệm là chống hằm thì mặc 1 cái quần thôi ^^. mang theo một hộp phấn em be Gohnson để chống hăm. Mà phải có đèn pin nhé quốc lộ đấy nhưng nhiều khúc chẳng có đèn đâu (Bình Thuận / Ninh Thuận/ gần Huế).

Nếu lỡ mang dao thì mang dao xếp khỏi đâm lủng đồ đạc. Mang theo sợi dây dù nữa tối nghỉ nhà trọ giặt quần áo phơi lên máy lạnh sáng thì khô -> nên mang xà bông giặt đồ + xà bông gội đầu kiêm tắm toàn thân mấy cai gói nhỏ nhỏ cho khỏi đổ.

Bạn nói mang lương khô mình không rõ là loại gì nhưng nếu là loại thanh nhỏ nhỏ cứng cứng thì không nên vì nó ..cứng và ăn vào khát nước. Hồi đó mình hay mang theo bánh gạo + các loại bánh linh tinh quan trọng là coi thành phần calo của nó càng nhiều càng tốt vì đi tốn sức mà. Nếu bụng yếu thì nên mang chai berberin nữa tính vào phần thuốc.

Nên đi sáng sớm (3h+ ) và chiều nghỉ sớm đi đừng đi tối quá nguy hiểm.Tầm khoảng 4h-5h kiếm chỗ nghỉ được rồi.

Dọc đường uống nước có thể uống Redbull thấy cũng có nhiều năng lượng chống mệt. hồi đó đi ngày nào cũng làm 2 3 lon. Lựa loại chính hãng của Thái nhé đừng xài hàng VN chất lượng không bằng đâu. Giá từ 7-10k/lon tùy chỗ.

Ăn cơm thi đừng ăn ở mấy quán cơm Bắc Nam đa phần là mắc, nhưng mấy chỗ đó thì đi tolet sướng, tolet cũng có thể tìm thấy ở mấy trạm xăng hoặc lộ thiên (tùy khúc nha vô tp mà làm lộ thiên thì cũng không ổn lắm) -> mang giấy vệ sinh vì 99% tolet ngoài đường không có nước rửa đâu (cái này nhiều bác sẽ nhăn mặt nhưng phải nói :))

Tạm thời nhớ ra nhiu đó khí nào nhớ nữa thì post tip ^^

Chamgia
24-11-2012, 15:58
Chào ae phượt,

cham cần tuyển thêm 1 xế tay lái lụa và ngựa chiến tí.

Hiện cham già đã lên cung đi từ sg - theo đường trường sơn - chinh phục "tứ đại đỉnh đèo"

1 - pHa đin
2 - ô quy hồ
3- khâu phạ
4 - mã phí lèng

ngoài ra sẽ ghé "phình hồ - trạm tấu"

- đèo lũng lô....

Thời gian xuất phát đầu t12-2012. Dự kiến hết tháng 12.

Chi tiết pm cham nha

hoặc

y!m: Chamgia

face www.facebook.com/chamgia

thân.

duong011
26-11-2012, 13:12
lót dép lào hóng cụ phát

dọc đường có phải vứt đôi lốp chọc cái săm nào không cụ ? có gì thì pốt lên cho anh em với nhé hehe

jimmythieu
29-11-2012, 19:58
Tình hình là 10/3/2013 mình đi phượt xuyên việt khoảng 45 ngày. Nhưng mình đang bị vướng mắc về cung đường từ Khâm Đức đi Mai Châu theo đường Hồ Chí Minh. Mong rằng các bạn nào đã từng đi cung đường này rồi tư vấn giúp mình và cho mình một số thông tin về địa điểm dừng chân nghĩ ngơi trên đường. Bạn nào tham già thi pm cho minh. hiện nay mình dang có 1 xế và 2 ôm.

jimmythieu
01-12-2012, 00:55
Xin chào tất cả ACE diễn dàn. Tôi là một trong những người thích khám phá cũng như muốn tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam chúng ta. Được tư vấn của một người em tôi lên chương trình đi xuyên việt 45 ngày. Mục đích muốn tìm hiểu nét đẹp và phong tục tập quán tùng vùng miền để hiểu thêm về con người cũng như đất nước chúng ta. Tôi có Viết 1 chương trình xuyên việt 45 ngày đi về bàng 2 cung đường khác nhau. Có những điểm còn thiếu xót trên đường rất nhiều mong ACE trên điễn đàn, những người từng trãi cho tôi ý kiến để chuyến đi tôi đợc thành công. ACE nao muốn tham gia vui lòng báo trước để tiện việc sắp xếp. Hiện giờ đã có 3 thành viên tham gia
LỊCH TRÌNH XUYÊN VIỆT
Từ 10/3/2013 – 24/4/2013
Ngày 1: 10/3/2013 Sài Gòn – Đak Lak: 347km
Nhà Thờ Đức Bà – Thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương): 30km (QL13)
Thị xã Thủ Dầu Một – Đồng Xoài (Bình Phước): 75km (TTL 741)
Đồng Xoài – Bù Đăng (Bình Phước): 55km (QL 14)
Bù Đăng – Gia Nghĩa (Đak Nông): 65km (QL 14) (di tích đường HCM ở Đắk Song)
Gia Nghĩa – Buôn Ma Thuột (Đak Lak): 122km (QL 14)
Qua ranh giới giữa Đak Nông và Đak Lak sẽ ghé thác Dray Nur (thác lớn nhất Tây Nguyên)
Đi đến Thị trấn Ea T’ling rẽ phải chạy vào thác Dray Sap, Dray Nur, nếu siêng thì chạy thêm thác Gia Long cũng gần đó.
Ngày 2: 11/3/2013 Buôn Ma Thuột
Sáng tham quan Bản Đôn, cưỡi voi
Chiều tranh thủ chạy về Ea H’Leo hoặc Chư Sê (để giảm bớt hành trình cho ngày tiếp theo). Còn nếu nhắm không kịp hay Ea H’Leo, Chư Sê không có chỗ ngủ thì ở lại Buôn Ma Thuột đi tiếp Hồ Lak và về ngủ tại Buôn Ma Thuột để sáng mai bắt đầu cuộc hành trình
(ngày này nếu chỉ đi 1 trong 2 Bản Đôn hay Lắk thì sáng đi, trưa quay về BMT, chạy tiếp về Pleiku ngủ).
Ngày 3: 12/3/2013 Buôn Ma Thuột – Kon Tum: 232km
Buôn Ma Thuột – Ea H’Leo (Đak Lak): 78km (TL 8, QL 14)
Ea H’Leo – Chư Sê (Gia Lai): 66km (QL 14)
Chư Sê – Pleiku (Gia Lai): 40km (QL 14)
Pleiku – TP Kon Tum (Kon Tum): 48km (QL 14)
Trên đường về Kon Tum ghé qua Biển Hồ T’nung, đi tiếp QL14 đến ngã 3 Phú Hoà, rẽ trái vào thủy điện YaLy tham quan rồi mới về đến KonTum.
Ngày 4: 14/3/2013 Kon Tum: 63km
Sáng tranh thủ đi tham quan thành phố KonTum: Ngục Kon Tum, Nhà thờ gỗ Kon Tum, cầu treo KonTum,
Chiều tranh thủ chạy về Ngọc Hồi để nghỉ ngơi và ngủ ở Ngọc Hồi, hỏi về cách đi Ngã Ba Đông Dương
Kon Tum – Ngọc Hồi (Kon Tum): 63km (QL14)
Ngày 5: 15/3/2013 Kon Tum – Khâm Đức :210km
Sáng đi Ngã Ba Đông Dương
Ngọc Hồi – Cửa khẩu Bờ Y – Ngã Ba Đông Dương – Ngọc Hồi: 50km
Ngọc Hồi – Đak Glei (KonTum): 51km (QL 14)
Đak Glei – Khâm Đức (Quảng Nam): 60km (QL 14)
Chiều có thể tranh thủ Khâm Đức để nghỉ ngơi và ngủ ở đó (để giảm bớt hành trình cho ngày tiếp theo)
Ngày 6: 16/3/2013 Khâm Đức – A Lưới ( 215 km)
Ngày 7: 17/3/2013 A Lưới – Cửa Khẩu Lao Bảo (126 km)
Đường Hồ Chí Minh 101 km
QL9 25 km
Ngày 8: 18/3/2013 Cửa Khẩu Lao Bảo – Động thiên đường (217 km, Hồ Chí Minh Đông)
Ngày 9: 19/3/2013Động Thiên Đường – Động Sơn Đoòng
Ngày 10: 20/3/2013Động thiên đường - Thị Trấn Phố Châu (Hà Tĩnh) (189 km QL15)
(có thể đến TT Đô Lương ngủ + 72 km =261 km)
Ngày 11: 21/3/2013 TTrấn Phố Châu – Huyện Yên Định (Thanh Hóa) (250km)
(TT Đô Lương – Thanh Hóa) 183 km
Ngày 12: 22/3/2013 H. Yên Định (Thanh Hóa) - Mai Châu (Hòa Bình) 144 km
(Thành nhà Hồ, suối cá Thần)
Ngày 13: 23/3/2013 Mai Châu – Sơn La (QL6) 177 km
Ngày 14: 24/3/2013 Sơn La 120 km
Mộc Châu – Hát Lót (Sơn La): 89km (QL 6)
Thăm hang dơi
Hát Lót – TP Sơn La (Sơn La): 31km (QL 6)
Thăm khu di tích lịch sử nhà ngục và bảo tàng Sơn La
Ngày 15: 25/3/2013 Sơn La – Điện Biên (QL 13) 157 km
TP Sơn La – Thuận Châu (Sơn La): 33km (QL 6)
Thuận Châu – Tuần Giáo (Điện Biên): 50km (QL 6)
Tuần Giáo – Thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên): 80km (QL 279)
Chiều thăm Đồi A1, hầm Tướng Đề Cát, nghĩa trang Điện Biên.
Ngày 16: 26/3/2013Điện Biên Phủ - A Pa Chải (275 km)
Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Chà (Điện Biên): 55km (QL 12)
Mường Chà – Chà Cang - Mường Nhé (Điện Biên): 150km (TL 131)
Mường Nhé – Apachai (Điện Biên): 70km (Đoạn này đường làm lại dễ đi rồi, qua suối có cầu k phải lo)
Tối ngủ đồn 317.
Ngày 17: 27/3/2013Điểm Cực Tây (Cột Mốc 00)
Đồn 317 – Tá Miếu – Cột Mốc 00 – Đồn 317
Chinh phục điểm cực Tây
Tối ngủ tại đồn biên phòng
Ngày 18: 28/3/2013 Điện Biên Phủ 220km
Apachai – Mường Nhé (Điện Biên): 70km
Mường Nhé – Mường Chà (Điện Biên): 150km (TL 131)
Ngủ lấy sức. Không đi tiếp Mường Lay vì chỗ đó đang làm đường.
Ngày 19: 29/3/2013 Điện Biên – Lào Cai: 225km (19 tỉnh)
Mường Chà – Mường Lay (Điện Biên): 45km (QL 12)
Mường Lay – Phong Thổ (Lai Châu): 75km (QL 12)
Phong Thổ - Thị xã Lai Châu (Lai Châu): 30km (QL 4D)
Thị xã Lai Châu – Tam Đường (Lai Châu): 33km (QL 4D)
Tam Đường – SaPa (Lào Cai): 42km (QL 4D) (đoạn này nhớ chụp hình đèo Ô Quý Hồ)
Ngày 20,21,22: 30-31/3 - 1/4 Lào Cai
Chinh phục đỉnh Fansipang
Ngày 23: 2/4/2013 Lào Cai – Hà Giang: 170km (20 tỉnh)
SaPa – Thành phố Lào Cai (Lào Cai): 32km (QL 4D)
Có thể tới cột mốc chụp hình tại cửa khẩu Hà Khẩu
Thành phố Lào Cai – Bắc Hà (Lào Cai): 63km (TL 157, QL 70, TL 153)
Bắc Hà – Xín Mần (Hà Giang): 35km (TL 153)
Xí Mần – Hoàng Su Phì (Hà Giang): 40km (Đường Bắc Quang – Xín Mần)
Ngày 24: 3/4/2013 Hà Giang: 152km
Hoàng Su Phì – Tân Quang (Hà Giang): 58km (Đường Bắc Quang – Xín Mần)
Tân Quang – Thành phố Hà Giang (Hà Giang): 47km (QL 2)
Khúc này công an huyện Vị Xuyên bắn tốc độ nên đi chậm.
Thành phố Hà Giang – Quản Bạ (Hà Giang): 47km (QL 4C)
Trên đường đi chú ý Km 00 ở QL 2. Tới thăm quan núi đôi Cô Tiên
Ngày 25, 26: 4-5/4/2013 Hà Giang: 171km (Bác nào có kinh nghiệm thiết kế tour ở Hà Giang, tư vấn cho em 2 ngày ở đây nhé)
Quản Bạ - Yên Minh (Hà Giang): 51km (QL 4C)
Ngắm rừng thông Yên Minh trên đường đi
Yên Minh – Phó Bảng (Hà Giang): 25km (QL 4C)
Thăm quan nhà vua Mèo, thị trấn phố cổ trên cao nguyên đá, đi tới ngã 3 Lũng Cú tham quan Nhà Vua Mèo trước, rồi quay lại chạy 26km vào Lũng Cú.
Phó Bảng – Lũng Cú (Hà Giang): 45km
Chinh phục điểm cực Bắc
Lũng Cú – Đồng Văn (Hà Giang): 28km
Ngủ Đồng Văn, tối uống cf phố cổ, nếu hôm sau trúng ngày CN thì đi chợ phiên.
Chia thời gian 2 ngày để ở lại tận hưởng Hà Giang trong vòng 1 ngày và đi hết các điểm tham quan ở đây. Tối uống café ở phố cổ Đồng Văn, nếu được sẽ có thể tham dự chợ phiên, chợ tình Khâu Vai nếu đến vào cuối tuần.
Ngày 27: 6/4/2013Hà Giang – Cao Bằng: 202km (21 tỉnh)
Đồng Văn – Mèo Vạc (Hà Giang): 22km (QL 4C)
Ngắm đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế
Mèo Vạc – Bảo Lạc (Cao Bằng): 72km (QL 34)
Bảo Lạc – Tĩnh Túc (Cao Bằng): 74km (QL 34)
Tĩnh Túc – Nguyên Bình (Cao Bằng): 16km (QL 34)
Nguyên Bình – Cao Bằng (Cao Bằng): 40km (QL 34)
Ngày 28: 7/4/2013 Cao Bằng: 138km
Cao Bằng – Pắc Pó (Cao Bằng): 54km (TL 203)
Thăm hang Pắc Pó, suối Lê-nin, Núi Các-mác, có thể đi thêm khu di tích Kim Đồngnằm trên đường đi
Pắc Pó – Hà Quảng (Cao Bằng): 13km (TL 203)
Hà Quảng – Tổng Cọt - Trà Lĩnh (Cao Bằng): 40km (TL 203)
Trà Lĩnh – Trùng Khánh (Cao Bằng): 31km (TL 211) (đường xấu, k nên chạy đêm,tranh thủ chạy trước 18h). Cố gắng chạy về Trùng Khánh để ngủ
Ngày 29: 8/4/2013 Cao Bằng – Lạng Sơn 165 km
Lạng Sơn
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
Các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh (ngủ ở nhà nghỉ Xứ Lạng đối diện chợ đêm Kỳ Lừa)
Ngày 30: 9/4/2013Lạng Sơn – Quảng Ninh 202km
TP Lạng Sơn – Mẫu Sơn (Lạng Sơn): 27km (QL 4B)
Mẫu Sơn – Đình Lập (Lạng Sơn): 48km (QL 4B, TL 237A)
Đình Lập – Tiên Yên (Lạng Sơn): 43km (QL 4B)
Tiên Yên – Móng Cái (Quảng Ninh): 84km (QL 18)
Ngày 31: 10/4/2013Quảng Ninh: 172km
Tiên Yên – Móng Cái (Quảng Ninh): 84km (QL 18)
Tiên Yên – Cẩm Phả (Quảng Ninh): 62km
Cẩm Phả – Hạ Long (Quảng Ninh): 26km
Thăm quan cửa khẩu Móng Cái và mũi Sa Vĩ (Trà Cổ, Đảo Ngọc)
Ngày 32: 11/4/2013Quảng Ninh – Hải Phòng 67 km
Thăm quan Vịnh Hạ Long
Hạ Long - Uông Bí (Quảng Ninh): 40km
Uông Bí (Quảng Ninh) – TP Hải Phòng : 27km (QL 10)
Ngày 33: 12/4/2013Hải Phòng – Hà Nội: 172km (29 tỉnh)
TP Hải Phòng (Hải Phòng) – TP Thái Bình: 67km (QL 10)
TP Thái Bình (Thái Bình) – TP Hưng Yên: 47km
TP Hưng Yên (Hưng Yên) – Bát Tràng: 45km (TL 205)
Bát Tràng – Hà Nội (Hà Nội): 13km
Ngày 34: 13/4/2013 Hà Nội
Ngày 35: 14/4/2013Hà Nội – Ninh Bình: 91km (34 tỉnh)
Hà Nội – Ninh Bình: 91km (QL 1A)
Thăm quan Tam Cốc – Bích Động, chùa Bái Đính, Tràng An
Ngày 36: 15/4/2013 Ninh Bình – Nghệ An: 201km
Ninh Bình – Thanh Hóa: 62km (QL 1A)
Thăm quan Sầm Sơn, Lam Kinh
Thanh Hóa – Vinh (Nghệ An): 139km (QL 1A)
Ngày 37: 16/4/2013Nghệ An – Quảng Bình: 201km
Nghệ An – Hà Tĩnh: 50km (QL 1A)
Hà Tĩnh – Quảng Bình: 151km (QL 1A)
Ngày 38: 17/4/2013Quảng Bình – Huế: 166 km (36 tỉnh)
Quảng Bình – Quảng Trị: 96km (QL 1A)
Thành cổ Quảng Trị, Sông Thạch Hãn
Quảng Trị - Huế: 70km (QL 1A)
Tối nghe ca Huế và ngủ ở Huế
Ngày 39: 18/4/2013 Huế – Đà Nẵng: 96km (QL 1A)
Huế tham quan Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định, còn thời gian thì ghé qua Lăng Tự Đức và Lăng Gia Long
Thành phố Huế – Phú Lộc (Huế): 38km (QL 1A)
Phú Lộc (Huế) – Đèo Hải Vân – Đà Nẵng 58km (QL 1A)
Làng đá non nước
Ngày 39: 19/4/2013 Đà Nẵng – Hội An (Quảng Nam): 28km (QL 1A)
Đi Cù Lao Chàm
Ngày 40: 20/4/2013 Quảng Nam – Quảng Ngãi: 130km (37 tỉnh)
Hội An – Tam Kỳ (Quảng Nam): 53km (QL 1A)
Tam Kỳ - Quảng Ngãi: 77km (QL 1A)
Thăm quan Đảo Lý Sơn (muốn đi đảo Lý Sơn phải có thêm 1 ngày)
Ngày 41: 21/4/2013Quảng Ngãi – Bình Định: 183km (38 tỉnh)
Quảng Ngãi – Bình Định: 183km (QL 1A)
Thăm quan di tích Sơn Mỹ, bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm, về Quy Nhơn đi mộ Hàn Mặc Tử
Ngày 42: 22/4/2013 Bình Định – Khánh Hòa: 161km (39 tỉnh)
Bình Định – Phú Yên: 96km
Phú Yên – Đại Lãnh (Khánh Hòa): 41km
Đại Lãnh – Vạn Ninh (Khánh Hòa): 24km
Chinh phục điểm cực Đông
Ngày 43: 23/4/2013 Mũi Đôi (Khánh Hòa) – Phan Thiết (Bình Thuận) 350 km
Nha Trang or Vạn Ninh – Ninh Thuận: 200 km
Ninh Thuận – Liên Hương (Bình Thuận): 60km
Liên Hương – Phan Thiết : 90 km
Ngày 44: 24/4/2013Bình Thuận – Sài Gòn: 200 km (41 tỉnh)
Về nhà nghỉ ngơi

ksvdc
01-12-2012, 09:42
Sao không đi sớm hơn vậy bác???? bác đi bằng xe máy hả? em cũng tính đi nhưng đi bằng xe đạp ra tới hànội, vì là công chức nên cũng phải xin nghỉ phép, mới có thời gian đi, thấy lịch trình của bác đã mà về thời gian thì thua, không tham gia được, nếu bác đi trong tháng 3 thì có thể cùng bác đi được,....
chúc bác thành công với lịch trình này nhé,
ksvdc

jang145
01-12-2012, 12:04
Chủ thớt cho em hỏi: Dự tính chi phí của chuyến đi hết khoảng bao nhiêu để em biết đường. Đặt 1 cục gạch nhé. Cũng mới đặt 1 cục gạch bên thớt của bác thinhduyquach, sao chúng ta không gộp lại cho nó vui nhể.

jimmythieu
01-12-2012, 14:02
CHI PHÍ
Chi phí 1 người 1 xe:
Tổng hành trình: 7000 km; Thời gian: 45 ngày
Xăng: 25.000/lít * (7000/50=140) = 3.500.000đ
Ăn + Uống + Chi Phí Khác: 150.000/ngày * 45 ngày = 6.750.000đ
Ở: 150.000/ngày * 45 ngày = 6.750.000
Nhớt: 100.000/bình *14 bình = 1.400.000
Tổng Chi Phí: 17.140.000/người
Chi phí 2 người 1 xe:
Tổng hành trình: 7000 km; Thời gian: 45 ngày
Xăng: 25.000/lit * (7000/50=140) = 3.500.000đ/2 = 1.750.000đ
Ăn + Uống + Chi Phí Khác: 150.000/ngày * 45 ngày = 6.750.000đ
Ở: 150.000/ngày * 45 ngày = 6.750.000/2 = 3.375.000
Nhớt: 100.000/bình *14 bình = 1.400.000/2 = 700.000
Tổng Chi Phí: 12.575.000/người
(chi phí chưa tính leo Fan)
Chương trình có thể thay đổi tuy theo tình hình, thời tiết

jang145
01-12-2012, 19:16
Chà căng đấy nhỉ. Chi phí cao gấp rưỡi em dự tính.

lehaininh
01-12-2012, 20:57
Nhiều quá cũng khó góp ý lắm =). Đấy là kinh nghiệm của mình đấy.
Mình cũng vừa đi 50 ngày về được 2 3 hôm rồi. Nhưng 50 ngày là chỉ đến Hà Nội -> Cà Mau -> Hà Nội thôi. Chưa tính phần phía Bắc đã được dọn dẹp dần dần trong.. xấp xỉ 2 tháng.

Góp ý dư sau :
- Bệnh xá Đặng Thùy Trâm không nên đi. Vì đây là bệnh xá được bạn đọc báo Tuổi trẻ xây chứ hem có phải là chỗ cô Trâm trước đã công tác. Và nó cũng không có gì ngoài việc nằm trên lộ chính, vào chụp cái bảng lấy thành tích là ok rồi.
- Ngày 42 + 43 : vừa đi Mũi Đôi lại vừa chạy ngang chạy dọc như thế không kịp đâu bác. Mũi Đôi nên xác định là mất đúng một ngày cho Đầm Môn - Mũi Đôi - Đầm Môn. 43 chạy về Đầm Môn xong lại đi tiếp 350km thế mệt người ra. Tất nhiên là làm được thôi. Nhưng mà em thấy nên cân nhắc.
- Hải Phòng lên Hà Nội sao không chạy đường 5 luôn độ 100-120km mà vòng sang Thái Bình thế ạ :|. Lấy tỉnh ạ :|.

Tàm tạm qua qua vầy :))

Giangnam_000
02-12-2012, 09:55
1 cung khủng di hầu hết cả nước vn này ủng hộ các bạn có 1 chuyến đi thật tuyệt với nhưng đi nhièu thế này mà thwoif gian có 45 ngày thì hơi ít theo mình nên tăng nên 60 ngày để cho thỏa mái và di cảm nhận chút

Giangnam_000
02-12-2012, 09:59
Mình ở sơn la mình góp ý cho các bạn chút nhé từ hn nên Mộc châu nơi có hàng dơi là 188km, ở đó các bạn có thể thăm đồng cỏ, hang dơi, thác dải yếm cũng gần nhau đều ở thị trân mộc châu, trên dường nên sơn la các bạn có thể ghé mai sơn đi thăm hang chỉ đẩy. ròi từ hang chỉ đẩy các bạn ra thăn nhà tù sơn la, hàng quế lâm nghự chế, nếu có thwoif gian có thể ghé vào mường la thăn thủy điện sơn la lớn nhất đông nam á, rồi đi điện biên phủ qua đèo pha đin thì nên qua vào buối sáng rất đẹp. nếu các bạn đên thuận châu vào buổi tối mình có thể gặp và chỉ cho các bạn nhà nghỉ. nhà mình không có chỗ mong các bạn thông cản. facebook của mình là : [email protected]

Giangnam_000
02-12-2012, 10:02
còn đây là hành trình của mình trong tháng 6 vừa rồi có gì các bạn tham khảo nhé https://www.phuot.vn/threads/53735-T%C6%B0%E1%BB%9Fng-thu%E1%BA%ADt-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%AB-S%C6%A1n-La-%C4%91%E1%BA%BFn-C%C3%A0-Mau

Thu Cao Cao
02-12-2012, 10:17
Khoảng thời gian này chắc ko thể sắp xếp được rồi :(

jimmythieu
02-12-2012, 21:37
Mong các bác nào ở trên cung đường mình đi qua giúp đỡ mình những địa điểm nào ăn, uống, ngủ rẽ đẹp bền. hi hi. Thank cả nhà nhiều

jimmythieu
05-12-2012, 16:07
Không đi sớm được vì mình còn phải lo công việc kiếm tiền đi. thứ 2 nếu đi sau những ngày vừa têt xong rất nguy hiểm vì số lượng xe khách chạy từ Bắc vào Nam rất nhiều vì đưa những người dân các tỉnh về quê ăn tết trở về TPHCM tiếp tục cong việc nên thời điểm này chạy xe cũng không an toàn lắm

vuminhanh
07-12-2012, 21:42
chúc anh có chuyến đi thành công. thời điểm đó của anh chăccs em cũng đang trên đường vào miền trong ý. :D

quocthinhforever
07-12-2012, 22:59
Mình đăng ký một vé nhé, xe cộ - tiền bạc và đi chung hay riêng có thể khi nào gặp sẽ bàn thêm chi tiết được không?
Sorry bạn, số điện thoại liên hệ của mình là 0902779414 (Thịnh). Mình sn 86. email [email protected]. Bạn email cho mình cũng được, vì đi làm nên mình check email thường xuyên. Hy vọng gặp các bạn trong một ngày gần đây.

huytran1125
08-12-2012, 00:00
cung đường khủng nhỉ
tiền chắc tầm 20 củ mới chắc cú :)

jimmythieu
08-12-2012, 10:57
khi nào offline se thông báo với bạn. bạn phải đưa thông tin của mình để biết còn liên lạc

jang145
08-12-2012, 11:15
Mới inbox cho chủ thớt :)

boyH
09-12-2012, 18:34
nhìn lịch trình khủng quá nhưng cũng ham, khi nào off để lên kế hoạch thì nhắn email dùm bạn nhé [email protected]

hotvitmuoi
10-12-2012, 15:53
thớt này hấp dẫn quá nên cũng dồm ngó xem tham gia được chặng nào hok

DavisPhanh
10-12-2012, 17:26
Đợt này mình công tác trong Nha Trang từ ngày 23 đến hết 27, và mình muốn đi xe máy từ ngày 28 đến sáng ngày 2/1/2013 (hết đợt nghỉ tết Dương lịch).
Option1[/COLOR] : Mình muốn hỏi các bạn nào đã đi rồi có thể tư vấn cho mình nếu đi từ Nha Trang ra Hà Nội các Địa Điểm tham quan - Khoảng Cách giữa các địa điểm - Thời Gian để hoàn thành và Chi Phí dự kiến
Vì cả năm chỉ có mỗi đợt này là có cơ hội nên mình muốn tận dụng để có thể thoả đam mê đi từ Nam ra Bắc (mặc dù ko phải ở phía Nam hẳn ^^), cũng do thời gian chỉ có 5 ngày nên không biết có đủ không ???
Nếu có đoàn nào hoặc bác nào đi bụi ra Hà Nội đợt ngày 28 có thể cho mình tham gia cùng được thì tốt quá vì mới đi lần đầu nên mình cũng không mong muốn đi 1 mình @____@
Option2 : Đi các tỉnh miền Tây, và bay ra HN vào ngày 1/1/2013
Rất mong nhận được sự tư vấn của các bác có kinh nghiệm.
Số của mình là 090 2222 876, Nguyễn Đức Hiếu, yahoo: davisphanh, sn 1986 ...

DavisPhanh
10-12-2012, 17:29
:D ko biết đã đúng topic chưa

DavisPhanh
10-12-2012, 19:21
:( Bác nào đi nhiều rồi tư vấn e phát

Baobao_1710
10-12-2012, 19:50
Plan này hấp dẫn quá ,nhưng kô biết đến bao giờ mình đc đi như thế (NO)

DavisPhanh
10-12-2012, 20:36
Chắc rút ngắn lại từ Khánh Hoà đến Quảng Bình thôi ah. Vình với Cửa Lò trở ra HN e đi cũng vài lần rồi @__@

DavisPhanh
10-12-2012, 21:58
chả ai thèm đoái hoài topic @__@

DavisPhanh
10-12-2012, 23:52
@___@ ai có kinh nghiệm chỉ bảo e phát

thachtrungngoc
11-12-2012, 15:52
Cuối năm, cơ duyên đưa đẩy nên có chút thời gian rảnh rỗi, em tranh thủ làm 1 cái kế hoạch lang thang 1 phần đất nước.

Thời gian cũng không có nhiều lắm, chỉ có 2 tuần, nên em cũng không có tham vọng đi hết, chủ yếu nhằm thỏa mãn thú lang thang và chỉ tập trung vào 1 số nơi, nhất là ở miền Bắc, vì em ở tuốt trong Nam, mỗi lần ra đấy cũng không dễ thu xếp.

Sau đây là lịch trình em dự tính. Bắt đầu xuất phát ngày 22/12, trở về ngày 7/1.


22/12: Biên Hòa - Đà Lạt: 260km

Lâu ngày không lên ĐL nên muốn ghé qua uống cafe 1 đêm.
Trên đường đi ghé qua Bảo Lộc, thăm Prenn, Datanla, Tuyền Lâm.
Tối dạo chơi Hồ Xuân Hương, nhâm nhi cafe.

23/12: Đà Lạt - Buôn Ma Thuột - Pleiku - Kon Tum: 195km + 175km + 50km = 425km

Sáng sớm xuất phát từ ĐL đi BMT theo QL 27. Ăn trưa tại BMT, nghỉ ngơi. Sau đó tiếp tục lên đường đi Pleilu và Kon Tum theo QL 14.
Nghỉ đêm tại Pleiku hoặc Kon Tum tùy tình hình.

24/12: Kon Tum - Pờ Y - Khâm Đức - A Lưới: 85km + 130km + 220km = 435km

Ghé thăm Ngã 3 ĐD.

25,26/12: A Lưới - Khe Sanh - Phong Nha: 105km + 200km = 305km

Tham quan động Phong Nha, Thiên Đường...

27/12: Phong Nha - Mai Châu: 500km

28/12: Mai Châu, Thung Nai, Hòa Bình

29/12: Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên: 230km + 160km = 390km

30/12: Điện Biên - Lai Châu - Sapa: 200km + 80km = 280km

31/12, 1/1: Fansipan, Sapa.

2/1, 3/1: Khau Phạ, lòng vòng Tây Bắc.

4,5,6/1: Về Hà Nội. Đi Ninh Bình - Quảng Trị - Hải Vân - Đà Nẵng.

Đến ĐN, quăng xe máy lên tàu hoặc xe về.

7/1: Home Sweet Home.

Nhờ các bác nào có kinh nghiệm xem giúp em cái lịch trình xem có bất khả thi chỗ nào không. Em đoán là còn lủng nhiều chỗ lắm, vì em chưa đi đường HCM cũng như Tây Bắc bao giờ, không nắm rõ tình hình đường đèo núi, em toàn canh khoảng cách quãng đường theo kiểu đường miền Tây để lên lộ trình thôi đấy ạ =)). Thế nên mới quăng lên đây nhờ các bác góp ý hộ, với cả biết đâu lại có được bạn đồng hành. Vì tình hình là em mới chỉ có 1 mình lên đường thôi.

vuminhanh
12-12-2012, 22:30
em cũng máu phượt nhưng lại ở. HN nếu ở SG đk vs bác 1 slot ngay. kinh nghiệm thì e chưa có nên chỉ ủng hộ và theo dõi hành trình của bác thôi

kristy272
14-12-2012, 16:43
Ban thachtrungngoc cho minh yahoo hay sdt de tien lien lac nhe, Minh cung rat thich hanh trinh nay.

nguyenhung
14-12-2012, 22:50
khi nào off để lên kế hoạch thì nhắn email dùm bạn nhé [email protected]

quocthinhforever
15-12-2012, 08:34
Off tuần trước rồi, nhưng mình cũng bận k đi được, k biết chủ thớt có đi không, mình có email nhưng k thấy trả lời! Chủ thớt đã tổng kết ai đi chưa??? có gì post lên để anh em biết mà đăng ký với nhe!!!

thachtrungngoc
15-12-2012, 09:37
Check PM nhé.

hopthai
16-12-2012, 13:19
đi xe máy ?
hư xe, lủng lốp, ... những trường hợp xấu nhất thì làm sao bạn ?
khi nào off nhắn tin với nhe. 0909875058.

jimmythieu
16-12-2012, 15:26
Hiện giờ Mình đã nhận được đăng ký của các bạn tham giá chuyến phượt từ ngày 1/3-24/4/2013 gồm các thành viên:
quocthinhforever (xế)
jang145 (xế)
thuado
Ms thu (ôm)
Ms Huong (ôm) ????
jimmythieu (xế) thớt
Tuần trước off hẹn 5 người nhưng chỉ có 2 bạn nữ có mặt còn 3 bạn Nam bận việc không đến được. Hiện giờ các bạn nữ đã chuận bị hành trang sẵn sàng lên đường vì chưa gặp mặt được tất cả mọi ngươi nên chưa thể phân công trong chuyến đi được.
Minh sẽ nhăn tin off cho cac bạn qua mail để xác định chính xác số lượng người đi. vì mình cũng giới hạn đi nhiều rất phức tạp nhiều thứ, mong các bạn thông cảm.

jimmythieu
16-12-2012, 16:16
Chao bạn hopphai nhưng chuyện bạn nói đến đều đã có dự tính hết rồi. còn bạn muốn biết rõ hơn nên vào mục cẩm nag - dồ nghề đi phượt nhé. chúc bạn tìm được câu trả lời

hopthai
16-12-2012, 16:39
đăng ký 1 xế không ôm. Vì có thể sẽ tách đoàn sớm nếu có việc bận. Trường hợp như mình có được tham gia không bạn ?

jimmythieu
16-12-2012, 17:07
ok. khi nào off sẽ gọi cho bạn. Vui lòng để lại số phone trong tin nhắn. Thx

lehaininh
17-12-2012, 14:16
Bạn đi dài ngày. Mỗi ngày chỉ nên đi trung bình ~200-250km là đẹp, thời gian còn để ngắm nghía nữa. Mình thấy bạn có kha khá ngày đi từ 400-500km. Chuyện này là hoàn toàn có thể, dù đoạn Tây Nguyên (Đà Lạt - Kon Tum ... - A Lười) có hơi đèo núi chút nhưng khả năng hoàn thành là được, trừ khi mưa lớn hoặc có sự cố gì trên đường. Nhưng khá hên xui, nếu chạy được thì cũng khá sát giờ, kiểu cả ngày chỉ vừa đủ để chạy + ăn + ngủ, ngủ thôi chứ chả đủ gọi là nghỉ lấy sức đâu.

Kiểu chạy căng như vầy, bạn chỉ đến được đích vào buổi tối, rồi chả ngắm được gì, sáng sau lại đi luôn. Những chỗ để ngắm thì không phải luôn luôn trên lộ lớn bạn chạy. Mình thấy như thế phí lắm. Mệt mỏi cũng không có tinh thần mà ngắm đâu +_+. Nên cố kéo dài thời gian, hoặc bớt ngắn cung đường đi để cảm nhận bạn ạ. Mình xuyên Việt 2 tháng còn thấy thiếu thời gian nữa đấy :<.

hopthai
17-12-2012, 15:31
số ĐT: 0909875058

quocthinhforever
18-12-2012, 09:48
Ngày nào cũng vào xem tình hình chuyến đi phượt này hết. Từ giờ tới qua tết âm lịch mình làm việc tại SG, hy vọng chủ thớt có hẹn offline cho anh em gặp nhau và bàn chuyện xe cộ, vì chiếc jupiter của mình vừa thanh lý rồi. híc. Thanh lý để kiếm tiền đi phượt. Thực sự mình rất muốn đi, xế nào có ghế trống chưa ôm thì cho mình một chỗ với. Hy vọng chờ ngày offline sắp tới để gặp các bạn.

I-love-bicycle-t
18-12-2012, 15:59
Chuyến đi hấp dẩn quá đi thôi.

willp
18-12-2012, 18:00
bạn có muốn một người đồng hành không?

cuuvuive
19-12-2012, 00:42
1/1/2013 e đi rồi...e mới đi lần đầu lên quyết định đi dọc quốc lộ 1A, đi 1 mình mong mọi ng giúp

king_storm
19-12-2012, 00:50
cố gắng kinh tế đu theo chuyến này thui

javile
20-12-2012, 06:31
không biết chủ topic khóa danh sách thành viên chưa?nếu được cho tớ tham gia chuyến này với.Liên lạc qua mail: [email protected]

tuimunankem
21-12-2012, 02:09
Em cũng đang có dự định đi một chuyến , nhưng khoảng thời gian của anh đi thì em bận thi học kỳ mất rồi , nếu em tranh thủ được cho em đặt trước một chỗ với nha anh . Còn về chuyện chi phí thì để em cố gắng , bởi em còn đang đi học nên chưa có đủ khả năng . em cũng ở thành phố hcm nek , chừng nào các anh chị off thì cho em tham gia với được ko , để học hỏi kinh nghiệm đi lần sau , em cảm ơn anh nhiều .

tuimunankem
21-12-2012, 02:14
mấy anh chị có thể cho em hỏi chút được ko , em là nữ , nhưng em muốn đi thử một tour xuyên việt bằng xe máy ( chỉ đi một mình thui ) ... Tuy cũng hơi sợ nhưng em cũng muốn thủ một lần , các anh chị có thể chỉ giúp em một số cung đường đi an toàn được ko ạ , em cảm ơn các anh chị nhiều nhiều :)

jimmythieu
21-12-2012, 12:16
Anh khuyên em nên đi cùng 1 bạn nữa. Vì trên đường đi rất nhiều chuyện có thể xảy ra ví dụ: bể bánh xe nhưng đoạn đường đó lại ko có chổ vá thì sao??? mà em lại là nữ. Nếu đi lần đầu cung đường dễ nhất là Quốc Lộ 1A thẳng tiến. chúc em thành công

jimmythieu
23-12-2012, 22:55
https://i455.photobucket.com/albums/qq273/jimmythieu/IMG_1149_zps110b9303.jpg
Hôm qua offline các anh em tham gia chuyến phượt tháng 3 gồm có các thành viên:
1. jimmythieu (xế)
2. Ms thư (ôm)
3. jang145 (xế)
4. Ms Hương (ôm)
5. javile
6. quocthinforever
7. Do Thừa (xế)
8. Ms Hằng (ôm)
9. Hopthai (xế)
Hiện giờ các thành viên trong nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến phượt. Tình hình của chuyến phượt đã phổ biến rất kỹ cho các bạn cũng như trả lời một số câu hỏi của các bạn. Mong rằng từ hôm nay đến ngày đi các bạn giữ gìn sức khỏe để chuêến phượt xuyên việt được hoàn thành tốt đẹp. hẹn mọi người trong buổi offline lần sau lúc đó sẽ thông báo cho các bạn. Chúc mọi người có mùa Giáng Sinh An Lành

tigon_ngon_nen
24-12-2012, 15:01
Hì.
Cảm ơn Willp.
Nhưng mình sẽ thực hiện một mình hì. Vì mình chưa tự tin lắm khi đồng hành thêm với người khác. Chắc tại mình chưa đi bao giờ. Hi vong sau này có thể hợp tác hen.
Nếu được có thể liên lac qua nick chat [email protected] .Có gì cùng trao đổi hen.

ksvdc
01-01-2013, 02:37
chúc mừng năm mới
giao thừa đã diểm rồi
chúc một năm mới an cát hạnh phát nhé

tanphuc113
01-01-2013, 22:58
chúc mừng năm mới 2013 :))

tommy_tuong
08-01-2013, 23:18
thích quá.....nhưng chi phí cũng hơi cao nhỉ....để sắp xếp .nếu được tham gia cùng chủ theard-0907772782

baotrung789
17-01-2013, 16:43
Nay ngồi đọc lại chuyến đi lại thấy hào hứng muốn làm lại 1 lần nữa. Tết được nghỉ 1 tháng mà không được về quê:( . Không biết cung đường nào đang chờ mình khám phá đây? Ai có chuyến đi nào trong tết này ới mình nhé.:)

chalua
28-01-2013, 00:03
Tết này e với thằng bạn lên kế hoạch xuyên việt một chuyến, cả đi lẫn về bằng xe máy, lịch trình chỉ gói gọn trong 15 ngày, vì tụi e là sinh viên nên đi với tiêu chí là tiết kiệm và trải nghiệm tối ưu, bác nào có lòng hảo tâm có thể giúp 2 đứa e có thể theo đuổi đam mê. Và đây là lịch trình của tụi em :D


Chặng 1: Sài Gòn Hà - Nà Nội

ngày 1 (14/2 tức mùng 5 tết) : Sài Gòn - Nha Trang: 438 km

ngày 2 (15/2): Nha Trang - Tam Kì: 460 km

ngày 3 (16/2): Tam Kì - Hà Tĩnh : 500 km

ngày 4 (17/2): Hà Tĩnh - Hà Nội : 390 km

ngày 5,6,7,8(18-> 21/2) : Hà Nội

ngày 9 (22/2): Hà Nội - Ninh Bình : 128km ..tham quan vườn quốc gia Cúc Phương or chùa Bái Đính

ngày 10 (23/2): Ninh Bình - Nghệ An : 212 km : tham quan quê Bác Hồ

ngày 11 (24/2): Nghệ An - Huế : 390 km

ngày 12 (25/2): Huế - Hội An : 130 km : sáng loanh quanh ở Huế đến trưa chạy ra Hội An

ngày 13 (26/2): Hội An - Quy Nhơn : 300km

ngày 14 (27/2): Quy Nhơn - Phan Rang : 320 km

ngày 15 (28/2): Phan Rang - Sài Gòn : 345 km

Đây là lịch trình của 2 đứa em, với kinh phí có hạn nên tụi em ko đi chơi chơi được nhiều, và về kịp cho đi học nữa, ở Hà Nội thì tụi e có nhà người quen ở rồi, những chặng dừng chân kia, không biết có bác nào có thể giúp đỡ tụi e được không nhỉ. Với lịch trình đi vội như thế e cũng ko dám rủ bác nào đi cùng, vì đi như vậy ko chơi được nhiều, nhưng nếu có bác nào có trùng lịch trình với tụi em thì đi cùng với tụi em một đoạn cho vui. Rất mong được sự giúp đỡ của các bác vì đây là lần đầu tiên tụi e đi xa như thế này. Các bác có thể chỉ cho tụi em một chút kinh nghiệm đi đường được không ạ :)

Các bác có thể liên hệ với em qua:
FB: www.facebook.com\rainie.kusa
YH: [email protected]
sđtL 0120 324 7350

Cảm ơn cả nhà :)

nhok_pro_2009
29-01-2013, 10:12
sinh viên đại gia nhỉ :D
Chúc 2 ac đi vui vẻ, tiếc là em k giúp được gì rồi, mà đi xuyên việt kiểu này cũng tốn 1 khoản kha khá nhỉ :)

kimnamvy
29-01-2013, 16:24
Mình rất thích đi kiểu như 2 bạn đây, mình đã từng đi, tiếc là thời điểm này mình không giúp được bằng thực tế. Xe máy thì : SG--> Phan Thiết ( ghé Mũi Né ) có TL đường chạy ra 1A. Nếu tới Bình Định thì ghé Phù Cát ( hỏi biển Cát Tiến)....nhiều lắm. mình không thể kể hết được. Tùy vào sở thích của bạn thôi. Điều kiện tốt hơn cả là nếu có nhiều bạn trên tuyến Nam Bắc.

jimmythieu
29-01-2013, 20:22
Tommy_Trường co tham gia cùng duoc không? đang cần 1 xế cho chuyến đi

chalua
30-01-2013, 09:55
tụi e cũng ko đại gia lắm đâu, đi một lần để đời thời sinh viên thôi bác à, ko dư giả nên ko ở lại lâu chơi đc ấy chứ =.="

chalua
30-01-2013, 09:57
Mình rất thích đi kiểu như 2 bạn đây, mình đã từng đi, tiếc là thời điểm này mình không giúp được bằng thực tế. Xe máy thì : SG--> Phan Thiết ( ghé Mũi Né ) có TL đường chạy ra 1A. Nếu tới Bình Định thì ghé Phù Cát ( hỏi biển Cát Tiến)....nhiều lắm. mình không thể kể hết được. Tùy vào sở thích của bạn thôi. Điều kiện tốt hơn cả là nếu có nhiều bạn trên tuyến Nam Bắc.

bạn bè thì cũng có, mà khó là ko có ai nhà gần đường Qlộ 1 cho tụi e ghé vào cả, đi đến các huyện thì lại mệt thêm =.=" . Dù sao cũng thanks bác nhiều :D

hiepnt1974
30-01-2013, 10:54
Các bạn chạy xe máy bình quân ngày nào cũng chạy trên 300 km - 500 km là cũng khá mệt đấy, liệu nếu không bị bắn tốc độ thì thử hỏi các bạn còn thời gian chơi bời, thăm thú nghỉ ngơi không ?
Nên phân bổ mỗi ngày chỉ nên chạy 250 - 300 km thôi bạn à vì mình đi dài ngày mà .
Thân !

chalua
30-01-2013, 11:41
Các bạn chạy xe máy bình quân ngày nào cũng chạy trên 300 km - 500 km là cũng khá mệt đấy, liệu nếu không bị bắn tốc độ thì thử hỏi các bạn còn thời gian chơi bời, thăm thú nghỉ ngơi không ?
Nên phân bổ mỗi ngày chỉ nên chạy 250 - 300 km thôi bạn à vì mình đi dài ngày mà .
Thân !

tại tụi e có việc ở Hn nên lúc đi chạy thẳng ra đấy luôn, xong việc thì tụi e chạy thong thả về còn kịp đi học nữa, tuy chạy liên tục vậy có mệt thật nhưng tụi e cố gắng thay nhau chạy, cũng ko dám rủ bác nào đi cùng vì thế rất mệt :d

quocthinhforever
30-01-2013, 13:08
Haiz, thật bùn khi không đi được chuyến phượt này rồi, có một số việc cần phải giải quyết nên không đi được với các bạn, chúc các bạn lên đường vui vẻ và bình an, nhớ chụp hình cho Thịnh xem với nhe. Thanks!

huuhungvt
30-01-2013, 13:53
Cũng tính đi như bác mà thời gian có 40 ngày và việc ở thì ráng xin vào chùa hoặc nhà dân tá túc qua đêm để tiết kiệm chi phí

billbalo
31-01-2013, 14:18
Chào các phượt thủ,
Bill đã theo dõi cộng đồng Phượt từ lâu, nhưng mãi tới hôm nay mới mạo muội post topic này với 2 mục đích rất rõ ràng:


[*=2]Đầu tiên là các đàn anh, đàn chị đi trước xem qua các cung đường của Bill và góp ý thêm cho Bill về thời gian, cũng như là những thử thách mà mọi người đã gặp phải trên từng cung đường mà mình đã trải qua.
[*=2]Thứ hai là tìm thêm xế và ôm cùng chung ước mơ xuyên Việt. Hiện tại Bill đã có 2 người chắc chắn (là 2 xế), 1 người chưa chắc chắn (là 1 ôm). Đội hình cỡ khoảng 3 xe (3 xế, 3 ôm) là đẹp.


Vì thời gian đi khá lâu, làm cho kinh phí đội lên cũng hơi cao (kinh phí dự trù, có thể ít hơn nếu tiết kiệm), nên các Phượt thủ nào có thể đồng hành cùng Bill thì Bill rất hân hạnh được chào đón các bạn.

Cũng có thể là các bạn cũng chỉ cùng Bill đi 1, 2 cung đường nào đó. Vì thời gian là Bill đã fix rồi, nên rất thuận tiện cho các Phượt thủ trên mọi miền đất nước nhập đoàn theo chặng, đó cũng là một niềm vui rất lớn mà Bill rất mong muốn có được. Nếu các bạn không đi được mà có thể đón đoàn ở quê hương các bạn thì cũng liên lạc với Bill nhé



Thông tin của Bill:
FB: http://facebook.com/billnct
Email: [email protected]

Và nhân đây, Bill cũng tặng mọi người lịch trình của Bill, để sau này bạn nào có muốn đi thì có thể sử dụng lịch trình này (Bill đã xây dựng qua sự tham khảo của các anh chị đi trước và tốn cũng khá nhiều thời gian) để đỡ tốn thời gian. Các phượt thủ cũng đóng góp thêm giúp Bill để lịch trình được hoàn chỉnh nhé.

Ngày 1 – Thứ 4 (10/4): Sài Gòn – Đak Lak: 347km (5 tỉnh)
Qua ranh giới giữa Đak Nông và Đak Lak sẽ ghé thác Dray Nur (thác lớn nhất Tây Nguyên)

Ngày 2 – Thứ 5 (11/4): Buôn Ma Thuột
Sáng tham quan Bản Đôn, cưỡi voi
Chiều tranh thủ chạy về Ea H’Leo hoặc Chư Sê (để giảm bớt hành trình cho ngày tiếp theo). Còn nếu nhắm không kịp hay Ea H’Leo, Chư Sê không có chỗ ngủ thì ở lại Buôn Ma Thuột đi tiếp Hồ Lak và về ngủ tại Buôn Ma Thuột để sáng mai bắt đầu cuộc hành trình

Ngày 3 – Thứ 6 (12/4): Buôn Ma Thuột – Kon Tum: 232km (7 tỉnh)
Trên đường về Kon Tum ghé qua Biển Hồ T’nung

Ngày 4 – Thứ 7 (13/4): Kon Tum: 63km
Sáng tranh thủ đi tham quan thành phố KonTum: Ngục Kon Tum, Nhà thờ gỗ Kon Tum, cầu treo KonTum, thủy điện YaLy
Chiều tranh thủ chạy về Ngọc Hồi để nghỉ ngơi và ngủ ở Ngọc Hồi, hỏi về cách đi Ngã Ba Đông Dương

Ngày 5 – Chủ Nhật (14/4): Kon Tum
Sáng đi Ngã Ba Đông Dương
Chiều có thể tranh thủ chạy tới Dak Glei hoặc Khâm Đức để nghỉ ngơi và ngủ ở đó (để giảm bớt hành trình cho ngày tiếp theo)

Ngày 6 – Thứ 2 (15/4): Kon Tum – Đà Nẵng: 239km (9 tỉnh)

Ngày 7 – Thứ 3 (16/4): Đà Nẵng
Tới Đà Nẵng tham quan và nghỉ ngơi 1 ngày

Ngày 8 – Thứ 4 (17/4): Đà Nẵng – Huế: 96km (10 tỉnh)
Tới Huế tham quan Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định, còn thời gian thì ghé qua Lăng Tự Đức và Lăng Gia Long
Tối nghe ca Huế và ngủ ở Huế

Ngày 9 – Thứ 5 (18/4): Huế - Quảng Bình: 165km (11 tỉnh)
Thăm thành cổ Quảng Trị và Thánh địa La Vang khi đi ngang qua đây
Tới Đồng Hới chiều đi biển Nhật Lệ, và nghỉ đêm ở Đồng Hới

Ngày 10 – Thứ 6 (19/4): Quảng Bình – Hà Tĩnh: 230km (12 tỉnh)
Tới Phong Nha, thăm quan động Phong Nha và Động Thiên Đường

Ngày 11 – Thứ 7 (20/4): Hà Tĩnh – Nghệ An: 62km (13 tỉnh)
Ghé thăm ngã ba Đồng Lộc
Thăm nhà chú tại Thành phố Vinh, nghỉ đêm ở đây.

Ngày 12 – Chủ Nhật (21/4): Nghệ An – Thanh Hóa: 295km (14 tỉnh)

Ngày 13 – Thứ 2 (22/4): Thanh Hóa – Sơn La: 138km (16 tỉnh)
Ghé qua bản Lác, ngắm thung lũng Mai Châu
Thăm nông trại Bò Sữa, đồi chè, hưởng ngoạn đường đi của đoàn quân Tây Tiến năm xưa….

Ngày 14 – Thứ 3 (23/4): Sơn La: 120km
Thăm hang dơi
Thăm khu di tích lịch sử nhà ngục và bảo tàng Sơn La

Ngày 15 – Thứ 4 (24/4): Sơn La – Điện Biên: 157km (17 tỉnh)

Ngày 16 – Thứ 5 (25/4): Điện Biên: 251km (đoạn này đường hơi khó đi)
(Ai có kinh nghiệm đi đoạn này chỉ lại giúp mình nhé)

Ngày 17 – Thứ 6 (26/4): Điểm cực Tây (Mốc 00)
Chinh phục điểm cực Tây
Tối ngủ tại đồn biên phòng

Ngày 18 – Thứ 7 (27/4): Điện Biên: 194km

Ngày 19 – Chủ Nhật (28/4): Điện Biên – Lào Cai: 213km (19 tỉnh)

Ngày 20,21,22 – Thứ 2,3,4 (29,30/4, 1/5): Lào Cai
Chinh phục đỉnh Fansipang

Ngày 23 – Thứ 5 (2/5): Lào Cai – Hà Giang: 170km (20 tỉnh)
Có thể tới cột mốc chụp hình tại cửa khẩu Hà Khẩu

Ngày 24 – Thứ 6 (3/5): Hà Giang: 152km
Khúc này công an huyện Vị Xuyên bắn tốc độ nên đi chậm.
Trên đường đi chú ý Km 00 ở QL 2. Tới thăm quan núi đôi Cô Tiên

Ngày 25,26 – Thứ 7, Chủ Nhật (4,5/5): Hà Giang: 171km (Bác nào có kinh nghiệm thiết kế tour ở Hà Giang, tư vấn cho em 2 ngày ở đây nhé, tới đây cuối tuần là vừa đẹp)
Ngắm rừng thông Yên Minh trên đường đi
Thăm quan nhà vua Mèo, thị trấn phố cổ trên cao nguyên đá
Chinh phục điểm cực Bắc
Chia thời gian 2 ngày để ở lại tận hưởng Hà Giang trong vòng 1 ngày và đi hết các điểm tham quan ở đây. Tối uống café ở phố cổ Đồng Văn, nếu được sẽ có thể tham dự chợ phiên, chợ tình Khâu Vai nếu đến vào cuối tuần.

Ngày 27 – Thứ 2 (6/5): Hà Giang – Cao Bằng: 202km (21 tỉnh)
Ngắm đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế
Cung đường khác: Bảo Lạc - Xuân trường - Vị Quang - Thông Nông - Hà Quảng - Pắc Pó

Ngày 28 – Thứ 3 (7/5): Cao Bằng: 138km
Thăm hang Pắc Pó, suối Lê-nin, Núi Các-mác, có thể đi thêm khu di tích Kim Đồng
Thăm di tích hồ núi Thang Hen. Cố gắng chạy về Trùng Khánh để ngủ

Ngày 29 – Thứ 4 (8/5): Cao Bằng – Bắc Kan: 230km (22 tỉnh)
Thăm thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao

Ngày 30 – Thứ 5 (9/5): Băc Kan – Vĩnh Phúc: 195km (25 tỉnh)

Ngày 31 – Thứ 6 (10/5): Vĩnh Phúc – Hà Nội: 129km (26 tỉnh)
Từ chặng này bắt đầu đi dọc theo đồng bằng Sông Hồng
Thăm quan làng cổ Đường Lâm

Ngày 32 – Thứ 7 (11/5): Hà Nội – Hải Phòng: 172km (29 tỉnh)
Tới Hải Phòng liên hệ anh Tùng WM, tranh thủ đi Đảo Cát Bà

Ngày 33 – Chủ Nhật (12/5): Hải Phòng – Quảng Ninh: 67km (30 tỉnh)
Thăm quan Vịnh Hạ Long

Ngày 34 – Thứ 2 (13/5): Quảng Ninh: 172km
Thăm quan cửa khẩu Móng Cái và mũi Sa Vĩ (Trà Cổ, Đảo Ngọc)

Ngày 35 – Thứ 3 (14/5): Quảng Ninh – Lạng Sơn: 202km (31 tỉnh)

Ngày 36 – Thứ 4 (15/5): Lạng Sơn
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh

Ngày 37 – Thứ 5 (16/5): Lạng Sơn – Hà Nội: 151km (33 tỉnh)

Ngày 38 – Thứ 6 (17/5): Hà Nội

Ngày 39 – Thứ 7 (18/5): Hà Nội – Ninh Bình: 91km (34 tỉnh)
Thăm quan Tam Cốc – Bích Động, chùa Bái Đính, Tràng An

Ngày 40 – Chủ Nhật (19/5): Ninh Bình – Nghệ An: 201km
Thăm quan Sầm Sơn, Lam Kinh

Ngày 41 – Thứ 2 (20/5): Nghệ An – Quảng Bình: 201km

Ngày 42 – Thứ 3 (21/5): Quảng Bình – Quảng Nam: 289km (36 tỉnh)
Chiều từ Đà Nẵng khởi hành đi Phố cổ Hội An và nghỉ đêm ở đây

Ngày 43 – Thứ 4 (22/5): Quảng Nam
Đi Cù Lao Chàm

Ngày 44 – Thứ 5 (23/5): Quảng Nam – Quảng Ngãi: 130km (37 tỉnh)
Thăm quan Đảo Lý Sơn

Ngày 45 – Thứ 6 (24/5): Quảng Ngãi – Bình Định: 183km (38 tỉnh)
Thăm quan Tây Sơn, Quang Trung, Hàn Mặc Tử

Ngày 46 – Thứ 7 (25/5): Bình Định – Khánh Hòa: 161km (39 tỉnh)
Chinh phục điểm cực Đông

Ngày 47 – Chủ Nhật (26/5): Khánh Hòa – Bình Thuận: 217km (41 tỉnh)
Về nhà nghỉ ngơi

Ngày 48 – Thứ 2 (27/5): Bình Thuận – Vũng Tàu: 253km (42 tỉnh)

Ngày 49 – Thứ 3 (28/5): Vũng Tàu – Sài Gòn: 102km

Tổng hành trình: 6781km
Dự trù: 11 ngày (29/5 – 8/6)

CHI PHÍ
Chi phí 1 người 1 xe:
Tổng hành trình: 7000 km; Thời gian: 60 ngày
Xăng: 25.000/lit * (50km/lit là cần 140 lit xăng) = 3.500.000
Ăn + Uống + Chi Phí Khác: 150.000/ngày * 60 ngày = 9.000.000
Ở: 150.000/ngày * 60 ngày = 9.000.000
Nhớt: 100.000/bình *14 bình = 1.400.000
Tổng Chi Phí: 22.900.000/người
Chi phí 2 người 1 xe:
Tổng hành trình: 7000 km; Thời gian: 60 ngày
Xăng: 25.000/lit * (50km/lit là cần 140 lit xăng) = 3.500.000/2 = 1.750.000
Ăn + Uống + Chi Phí Khác: 150.000/ngày * 60 ngày = 9.000.000
Ở: 150.000/ngày * 60 ngày = 9.000.000/2 = 4.500.000
Nhớt: 100.000/bình *14 bình = 1.400.000/2 = 700.000
Tổng Chi Phí: 15.950.000/người

13lack
31-01-2013, 15:18
Mùng 1-2 gì đi đi, ngang Phan Rang mình nhập đoàn thẳng ra HN luôn, mùng 5 mình đi Hà Giang

chalua
31-01-2013, 21:41
Mùng 1-2 gì đi đi, ngang Phan Rang mình nhập đoàn thẳng ra HN luôn, mùng 5 mình đi Hà Giang


tụi e làm thêm trong tết mùng 4 mới đc nghỉ, xém chút nữa là đc đi với bác rồi, chúc bác lên đường may mắn nhé, đi trước có gì chỉ bảo cho đàn e theo sau :D mà mùng mấy bác về, biết đâu đồng hành cùng đc một đoạn :D

nhinho14
01-02-2013, 16:42
1 ngày mà chạy 400km thì chỉ ngồi trên xe thôi bạn ah, mình chạy đường HCM mới đạt được hoàn thành 400km/1ngày 2 người 1 xe thay nhau chạy, nếu mà đi đường QL 1A thì chỉ nên đi 300km/1ngày thôi vì đường đông xe chạy cũng nguy hiểm lắm đấy.

chalua
01-02-2013, 20:42
1 ngày mà chạy 400km thì chỉ ngồi trên xe thôi bạn ah, mình chạy đường HCM mới đạt được hoàn thành 400km/1ngày 2 người 1 xe thay nhau chạy, nếu mà đi đường QL 1A thì chỉ nên đi 300km/1ngày thôi vì đường đông xe chạy cũng nguy hiểm lắm đấy.

E cũng tham khảo mấy bài viết trước, có đoàn còn đi SG - HN trong 3 ngày cơ
https://www.phuot.vn/threads/17665-S%C3%A0i-G%C3%B2n-H%C3%A0-Giang-L%C5%A9ng-C%C3%BA-T%C3%A2n-M%C3%A3o-2011
nên tụi e mới phấn đấu hơn 400km một ngày, hi vọng mọi chuyện đều ổn :D

boivi_damme
01-02-2013, 23:38
Thân chào các ACE,2 vc mình đã ấp ủ chuyến đi này lâu lắm rồi,mơ 1 ngày nào đấy sẽ có thể chu du qua 1 dãy VN.Nay đã có dư dả thời gian nên quyết định làm 1 chuyến lun.Hôm nay mình post bài tìm thêm 1 số bạn có chung niềm đam mê để cùng đồng hành (dạo này trộm cướp nhìu quá nên đi đông cho đỡ sợ các bác ạ).Mình ko có nhiều kinh nghiệm cho lắm nên mún tìm thêm AE đã có kinh nghiệm đi cùng.
CUng đường và lịch trình mình cũng đã sắp xếp,nhưng trước khi KH có thể hội ý cùng các bạn đi cùng để hoàn thiện hơn.
Dự định sẽ đi trong 15 ngày,và ngày KH là 23/02
-- Ngày 1 : Sài Gòn - Đà Lạt
-- Ngày 2 : Đà Lạt - Nha Trang - Phú Yên (tham quan và ngủ đêm tại Hải Đăng Đại Lãnh - điểm cực Đông VN)
-- Ngày 3 : Phú Yên - Quy Nhơn - Quãng Ngãi - Tam Kì - Hội An
-- Ngày 4 : Hội An - Đà Nẵng - Huế
-- Ngày 5 : Huế - Đông Hà - Đồng Hới - Hà Tĩnh - Vinh
-- Ngày 6 : Vinh - Thanh Hóa - Hà Nội
-- Ngày 7 : Nghỉ ngơi,tham quan Hà Nội lấy sức cho hành trình tiếp theo
-- Ngày 8 : Hà Nội - Hà Giang
-- Ngày 9 : Hà Giang - Lũng Cú (chinh phục điểm cưc Bắc VN) - Lào Cai - SaPa
-- Ngày 10: SaPa - Lai Châu - Mường Nhé
-- Ngày 11: Mường Nhé - A pa Chải
-- Ngày 12: Chinh phục điểm cực Tây VN - TP Điện Biên
-- Ngày 13: Điện Biên - Hà Nội
-- Ngày 14: Nghỉ ngơi mua sắm
-- Ngày 15: Gửi xe lên tàu hỏa - Đi tàu về lại SG
Trên đây chỉ mới là cái sườn nha các bác...Lịch trình có thể sẽ thay đổi dựa trên ý kiến của các AE đi cùng
Sẵn đây nhờ các bác pro về xuyên việt cho mình ý kiến về lịch trình ở trên với ạ...Lần đầu đi nên ko tránh khỏi thiếu sót,xem dùm để mình còn sửa cho thoái mái suốt chuyến đi :) ...Thank các bác nhìu nhìu
AE nào cùng máu đam mê thì liên hệ với mình đi chung nhé (càng đông càng vui mà :) ),sẽ có vài buổi off trước khi KH để các mem làm wen nhau và thống nhất về lịch trình...
Info của mình đây ạ :
Tên : Duy (sn 89 nhé)
YH : [email protected]
DT : 01287 23 31 31

À cho mình hỏi các bác là nếu gửi xe về lại SG thì gửi ở đâu hoặc hãng nào ạ,đó giờ chưa đi nên mình ko rành,đang lăn tăn khoản này

Thân chào AE...mong sẽ được đồng hành cùng những AE có cùng đam mê ;)

lehaininh
01-02-2013, 23:55
Xe thì gửi tàu thống nhất ấy bạn.
Ngày 9 với ngày 12 nên sửa. 95% là bạn chạy không thể kịp, dù là cung ngắn. Chưa kể bạn đi dài ngày.

toan612
02-02-2013, 00:17
Hi hi, 23/02 mình cũng bay vào Quy Nhơn rồi đi Cực Đông, chắc là gặp bạn ở đó luôn.

P/s: theo thông tin mình tham khảo thì mũi Đôi ở Vạn Thạnh mới là điểm cực Đông, không phải ở Hải Đăng Đại Lãnh đâu bạn.

huuhungvt
02-02-2013, 10:42
23/2 mình cũng xuất phát đi XV chinh phục 3 cực 1 đỉnh nhưng cả đi và về đều = xe máy

KaDi
02-02-2013, 10:48
mình thấy thời gian như vậy ko đủ để đi...cứ như đi tới nơi thôi vậy, còn thời gian chiêm ngưỡng nơi đó nữa chứ nhỉ

leductrinh
02-02-2013, 11:32
mũi Đôi ở Khánh Hòa mới là cực Đông , ở Đại Lãnh là cái bia đá chứ cực Đông gì

lehaininh
02-02-2013, 11:46
Ờ là cái bia đá, nhưng mà bia đá khắc chữ cực Đông :)). Chả biết mấy bạn phản đối đã đi Mũi Đôi (hoặc tệ hơn là Đại Lãnh chưa).
Mũi Đôi hoàn toàn không được nhà nước công nhận chính thức. Chấp nhận nó là cực Đông hay không là do quan niệm mỗi người, đừng đánh giá mấy cái đấy.

boivi_damme
02-02-2013, 20:31
23/2 mình cũng xuất phát đi XV chinh phục 3 cực 1 đỉnh nhưng cả đi và về đều = xe máy

Vậy sao mình ko gộp lại làm chung 1 chuyến cho vui bạn...^^

boivi_damme
02-02-2013, 20:32
Xe thì gửi tàu thống nhất ấy bạn.
Ngày 9 với ngày 12 nên sửa. 95% là bạn chạy không thể kịp, dù là cung ngắn. Chưa kể bạn đi dài ngày.
Vậy mình phải sửa lại thế nào mới hợp lí mấy ngày đó vậy bro...

so_lonely2002
02-02-2013, 21:15
Bác đi buôn xăng nhỉ, theo em nên + thêm vài ngày thăm quan tá lả nữa cho bõ công đi đi bác :)

lehaininh
02-02-2013, 22:24
Vậy mình phải sửa lại thế nào mới hợp lí mấy ngày đó vậy bro...

Ngày 9 bạn đi HG - Lũng Cú chắc cũng mất nửa buổi đến trưa mới đến nơi rồi. Mình nghĩ nên ngủ lại ở Đồng Văn. Cũng hợp lí cho ngày 9 (ghé cổng trời Quản Bạ, rừng thông, rồi thì thăm dinh vua Mèo là hết cả ngày). Hôm sau từ Đồng Văn sang Lào Cai rồi lên Sapa đường cũng khá dài. Và có đoạn đường xấu (Xín Mần - Bắc Hà..). Như vậy đoạn này là tách làm 2 ngày mới kịp.

Mới nhìn lại thì ngày 11 bạn dành cho Mường Nhé - APC phí quá. Tại vì đoạn này có khoảng 60km à, cảnh sắc cũng không có gì. Đường ngon, đi cùng lắm 1h30-2h thôi. Ngày này bạn có thể từ Mường Nhé lên APC tầm khoảng 5h sáng, liên hệ trước đồn 317 sắp xếp. Lên đến nơi tầm 7h là có người dẫn leo luôn mốc 0. Rồi leo xong phóng về luôn Mường Nhé. Muộn lắm lắm chắc 5h bạn xuống đồn, 7-8h tối là về đến Mường Nhé nghỉ ngơi. Đề phòng xuất phát chậm do mệt mình nghĩ là 9h ngày 12 đi về Điện Biên thoải mái. Rơi vào tầm 7-8 tiếng cho quãng đường ngày này. Đường xấu.

Như vậy là lịch trình dài thêm 1 ngày, còn ngày 11, 12 điều chỉnh cho nhau là ổn.

Ngoài ra ngày 10 : Sapa - Lai Châu - Mường Nhé. Có thể thôi nhé, phải chạy khá vất. Mình không chắc vì mình thực tế chưa đi đoạn Lai Châu - Mường Nhé. Nhưng nghe nói cũng ngang ngang Mường Chà - Mường Nhé đấy.

Chúc bạn may mắn ;)

hiep tranminh
03-02-2013, 09:47
Nếu từ HN về SG bạn có thể đi xe giường nằm Hoàng long hoặc Phượng hoàng gửi xe máy theo xe luôn rất tiện và rẻ hơn xe lửa nhiều. Với hành trình của bạn mình đã đi 3 lần rồi chuyến này nếu có điều kiện mình sẽ đi cùng đến cực đông rồi quay về. Bạn cần tham khảo hay tư vấn gì có thể đt tới số 0903789082, chúc bạn thành công và may mắn trong chuyến đi!

hongthiengialai
03-02-2013, 10:18
Thời gian như vậy mình nghĩ là đủ đấy nhưng cung dài như vậy bạn nên cân nhắc vấn đề sức khỏe các thành viên trong đoàn và phương tiện di chuyển nha bạn. Còn Cực Đông chính xác là ở Mũi Đôi đó bạn à, chổ này mới đây các thành viên nhà Phượt chúng ta mới đặt "cột mốc" đó bạn. Đường ra đây hơi khó đấy, nên có người dẫn đường. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ, mình cũng mong có chuyến đi như các bạn mặc dù hơi "tham" đấy

huuhungvt
03-02-2013, 12:01
Vậy sao mình ko gộp lại làm chung 1 chuyến cho vui bạn...^^

Cũng muốn lắm nhưng mình lên BMT, Kontum trước rồi lượt về mới đi qua các tỉnh ven biển

boivi_damme
04-02-2013, 03:03
Ngày 9 bạn đi HG - Lũng Cú chắc cũng mất nửa buổi đến trưa mới đến nơi rồi. Mình nghĩ nên ngủ lại ở Đồng Văn. Cũng hợp lí cho ngày 9 (ghé cổng trời Quản Bạ, rừng thông, rồi thì thăm dinh vua Mèo là hết cả ngày). Hôm sau từ Đồng Văn sang Lào Cai rồi lên Sapa đường cũng khá dài. Và có đoạn đường xấu (Xín Mần - Bắc Hà..). Như vậy đoạn này là tách làm 2 ngày mới kịp.

Mới nhìn lại thì ngày 11 bạn dành cho Mường Nhé - APC phí quá. Tại vì đoạn này có khoảng 60km à, cảnh sắc cũng không có gì. Đường ngon, đi cùng lắm 1h30-2h thôi. Ngày này bạn có thể từ Mường Nhé lên APC tầm khoảng 5h sáng, liên hệ trước đồn 317 sắp xếp. Lên đến nơi tầm 7h là có người dẫn leo luôn mốc 0. Rồi leo xong phóng về luôn Mường Nhé. Muộn lắm lắm chắc 5h bạn xuống đồn, 7-8h tối là về đến Mường Nhé nghỉ ngơi. Đề phòng xuất phát chậm do mệt mình nghĩ là 9h ngày 12 đi về Điện Biên thoải mái. Rơi vào tầm 7-8 tiếng cho quãng đường ngày này. Đường xấu.

Như vậy là lịch trình dài thêm 1 ngày, còn ngày 11, 12 điều chỉnh cho nhau là ổn.

Ngoài ra ngày 10 : Sapa - Lai Châu - Mường Nhé. Có thể thôi nhé, phải chạy khá vất. Mình không chắc vì mình thực tế chưa đi đoạn Lai Châu - Mường Nhé. Nhưng nghe nói cũng ngang ngang Mường Chà - Mường Nhé đấy.

Chúc bạn may mắn ;)


Nếu từ HN về SG bạn có thể đi xe giường nằm Hoàng long hoặc Phượng hoàng gửi xe máy theo xe luôn rất tiện và rẻ hơn xe lửa nhiều. Với hành trình của bạn mình đã đi 3 lần rồi chuyến này nếu có điều kiện mình sẽ đi cùng đến cực đông rồi quay về. Bạn cần tham khảo hay tư vấn gì có thể đt tới số 0903789082, chúc bạn thành công và may mắn trong chuyến đi!


Thời gian như vậy mình nghĩ là đủ đấy nhưng cung dài như vậy bạn nên cân nhắc vấn đề sức khỏe các thành viên trong đoàn và phương tiện di chuyển nha bạn. Còn Cực Đông chính xác là ở Mũi Đôi đó bạn à, chổ này mới đây các thành viên nhà Phượt chúng ta mới đặt "cột mốc" đó bạn. Đường ra đây hơi khó đấy, nên có người dẫn đường. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ, mình cũng mong có chuyến đi như các bạn mặc dù hơi "tham" đấy


Cũng muốn lắm nhưng mình lên BMT, Kontum trước rồi lượt về mới đi qua các tỉnh ven biển
Thank các bác đã nhiệt tình giúp đỡ nhé...^^

CASANOVA_hp
05-02-2013, 18:15
Vụ này hoành tá tràng phết đấy nhỉ????? chúc bạn lên đường mạnh khỏe, thành công...

jimmythieu
05-02-2013, 21:16
Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe để có những chuyến đi kỉ niệm. Nhóm phượt xuyên việt 10/3 qua tết sẽ off mọi người chờ thông tin mình sẽ thông báo. Hiện đang cần 1 xế ai tham gia được nhanh chong đăng ký.

AnhsonQ
06-02-2013, 10:14
@ Jimmythieu..Ngày đầu tiên quá dài và xa !!! đi tới Bù đăng là mệt mõi lắm rồi ..còn chụp hình ,ăn uống,nghỉ ngơi.. nữa chứ ?hic !!!
LỊCH TRÌNH XUYÊN VIỆT
Từ 10/3/2013 – 24/4/2013
Ngày 1: 10/3/2013 Sài Gòn – Đak Lak: 347km
Nhà Thờ Đức Bà – Thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương): 30km (QL13)
Thị xã Thủ Dầu Một – Đồng Xoài (Bình Phước): 75km (TTL 741)
Đồng Xoài – Bù Đăng (Bình Phước): 55km (QL 14)
Bù Đăng – Gia Nghĩa (Đak Nông): 65km (QL 14) (di tích đường HCM ở Đắk Song)
Gia Nghĩa – Buôn Ma Thuột (Đak Lak): 122km (QL 14)
Qua ranh giới giữa Đak Nông và Đak Lak sẽ ghé thác Dray Nur (thác lớn nhất Tây Nguyên)
Đi đến Thị trấn Ea T’ling rẽ phải chạy vào thác Dray Sap, Dray Nur, nếu siêng thì chạy thêm thác Gia Long cũng gần đó
.....đi là để thưởng thức ..chứ cắm cổ chạy thế này thì mệt mỏi lắm !!!

Dungnv1998
06-02-2013, 11:53
Chưa kể đoạn đường qua Bình Phước và Daknong này đang thi công. Đường xấu kinh khủng,bụi mù mịt.

ham_vui
07-02-2013, 10:06
Mình cũng đã từng đi qua phần lớn những đoạn đường mà bạn có kế hoạch đi. Mình xin có vài góp ý thế này nhé:
- Quãng đường bác lên chạy hàng ngày khá hợp lý, không quá ngắn mà cũng không quá dài; nhưng để chạy được theo đúng kế hoạch các bạn phải chạy khá đều tay đấy;
- Ngày 20, 21, 22: Chinh phục Fanspang
Nếu các bạn đã tìm được người hướng dẫn hoặc đi theo tour thì thôi, còn nếu chưa mình sẽ giới thiệu cho các bạn Mông đã hướng dẫn cho bọn mình leo, các bạn Mông này rất nhiệt tình chu đáo, giá cả cũng ổn. Nói chung mình rất hài lòng khi được các bạn Mông này hướng dẫn;
- Ngày 23: Lào Cai – Hà Giang
Các bạn phải thật cẩn thận đối với đoạn đường từ Bắc Hà đi qua Xín Mần; đoạn đường này khoảng 30km đường cực kỳ xấu, đá lởm chởm, xe máy lên dốc cài số 1 thì cũng phải rất mệt mỏi. Các bạn đi hướng lên dốc dù sao cũng đỡ hơn, còn tôi cũng đã 1 lần theo hướng lên dốc, 1 lần đi ngược lại từ Xín Mần qua Bắc Hà thì suýt tiêu đấy nhé.
Còn đoạn đường từ Xín Mần về Vinh Quang đường nhỏ hơi ngoằn nghoèo, cũng không đẹp lắm, nhưng nói chung chạy ổn. Các bạn nên nghỉ ở thị trấn Vinh Quang, có 1 nhà nghỉ tôi không nhớ tên, nằm bên tay phải, các bạn có thể nghỉ ở đây, phòng ốc ổn giá ổn;
- Ngày 27: Hà Giang – Cao Bằng
Quãng đường Mèo Vạc – Bảo Lạc nói chung khá đẹp (qua Mèo Vạc, qua cầu Lý Bôn rẽ trái về Bảo Lạc) nhưng gần đến Tĩnh Túc đường không tốt lắm; rồi đoạn đường từ Tĩnh Túc về đến ngã 3 PhJắc Oai khá xấu; nếu về đến ngã 3 Phjắc Oai khoảng 17h – 18h thì mình khuyên các bạn nên nghỉ ở nhà nghỉ ngay ngã 3 này, bởi vì thời tiết vùng cao trời tối khá nhanh, sương mù nhiều và khá lạnh. Nhưng quan trọng hơn cả là đoạn đường đến Nguyên Bình một số đoạn khá đẹp, nhưng phần nhiều là khá xấu, lầy lội;
- Ngày 29:
Ngày 28 đã vào đến Trùng Khánh rồi mà không đi thác Bản Giốc hả các bác? Từ thị trấn Trùng Khánh vào thác khoảng hơn 25km, vừa đi vừa về khoảng 50km; các bạn sẽ mất cả buổi sáng đó.
Đến Trùng Khánh, các bạn có thể nghỉ ở nhà nghỉ gì đó cao khoảng 4-5 lầu đối diện chợ Trùng Khánh; nhà nghỉ này bán thêm phân bón thuốc trừ sâu gì đó. Nhà nghỉ này trên tường thượng có máy giặt, sân phơi cho các bạn sử dụng luôn nhé;
- Ngày 30:
Từ Lạng Sơn đến đường dẫn lên Mẫu Sơn khoảng 20km, xong chạy khoảng 15-17km nữa mới lên đến đỉnh Mẫu Sơn; vừa lên vừa xuống khoảng 30 km đó. Nhưng nói chung đường đẹp, chạy sướng, không khí tuyệt vời;
- Ngày 31:
Ngày này chắc bạn ghi nhầm lịch trình rồi hả: ngày 30 bạn đã đến được Móng Cái rồi, sáng ngày này bạn sẽ đi chơi ở cửa khẩu Móng Cái, mũi Sa Vĩ; sau đó chạy ngược về Hạ Long mới đúng chứ hả?
- Ngày 37:
Thôi thì cũng cố gắng ghé vào thăm quê nội quê ngoại của Bác chứ hả? Các bạn cố gắng ghé vào Ngã 3 Đồng Lộc nhé, không xa quốc lộ lắm đâu.
- Ngày 38:
Sau khi đi qua, chụp ảnh ở Cầu Hiền Lương – Sông Bến Hải, các bạn cố gắng chạy vào đường HCM để ghé vào thăm nghĩa trang Trường Sơn, thắp cho các anh vài nén nhang. Từ Cầu Hiền Lương và đó cũng không xa lắm, đường đẹp; sau đó các bạn có thể tiếp tục chạy đường HCM để trở về thăm thành cổ Quảng Trị và bến thả hoa bên 2 bờ sông Thạch Hãn. Lâu lâu mới đi chuyến dài thế này, không thắp được nén nhang cho các anh cũng thật hơi buồn. Vào thăm nơi này các bạn mới thật sự thấy ngậm ngùi và biết được ta đã hy sinh nhiều như thế nào trong chiến tranh;
Đến Huế các bạn có thể nghỉ ở khách sạn Hoàng Ngọc ở đường Trương Định, giá ổn; nhưng quan trọng là ở ngày khu trung tâm, buổi tối các bạn có thể đi bộ ra chơi chợ đêm và ăn uống ở Sông Hương. Buổi sáng lại có nhiều món ăn và có cả café bệt như SG nữa chứ. Thật lòng khuyên các bạn ở đây;
- Ngày 41:
Các bạn cứ vào thăm bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm, còn nếu muốn vào thăm chỗ chị Trâm làm ngày xưa thì nói thật là cũng có thể, nhưng sẽ mất thời gian vì nó nằm tít trong rừng, đường vào phải nhờ các bạn dân tộc dẫn đường. Bọn mình cũng đã vào đó nhưng phải quay ngược trở ra.
- Ngày 43:
Lịch trình của các bạn ngày này mình thấy hơi dài, các bạn cắt ra làm 2 ngày, ghé lên Hòn Bà – Nha Trang (nơi làm việc của bác sĩ Yersin) cho biết. Nơi này được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2, không khí tuyệt vời, mình rất thích. Trên đó cũng có ks nhà nghỉ đầy đủ.

Trên đây là vài góp ý, vì lịch trình của các bạn dài quá, mình cũng chưa kịp đọc kỹ.
Nếu muốn vài chia sẻ, các bạn có thể alo cho mình theo sđt: 0919.310.369
Mình rất muốn đi lại chuyến Xuyên Việt nữa nhưng không biết có sắp xếp được thời gian không.

Một vài hình ảnh mình muốn chia sẻ với các bạn:
Các bạn thử gắn thêm cái thùng đựng đồ này xem, rất thoải mái và an toàn cho 1 bạn.

http://farm9.staticflickr.com/8450/7962960838_fd3d4a1dee_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7962960838/)

http://farm9.staticflickr.com/8179/8009042653_d9e1564e12_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/8009042653/)

http://farm9.staticflickr.com/8307/8004507702_046aac67af_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/8004507702/)

http://farm9.staticflickr.com/8296/8004508085_2a5369b288_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/8004508085/)

http://farm9.staticflickr.com/8182/8004513550_679883f031_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/8004513550/)

http://farm9.staticflickr.com/8176/8004511935_3a0972de99_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/8004511935/)

http://farm9.staticflickr.com/8301/8004517528_c5df97d384_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/8004517528/)

ham_vui
07-02-2013, 10:08
http://farm9.staticflickr.com/8438/7970167928_5ebe731ea5_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7970167928/)

http://farm9.staticflickr.com/8437/7966432158_9c21b172c9_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7966432158/)

http://farm9.staticflickr.com/8176/7966435092_3dc8eda797_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7966435092/)

http://farm9.staticflickr.com/8170/7966435938_337197fb60_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7966435938/)

http://farm9.staticflickr.com/8454/7966438082_b30ee1277d_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7966438082/)

http://farm9.staticflickr.com/8169/7966440744_9cd7f5678b_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7966440744/)

http://farm9.staticflickr.com/8451/7966441858_602856e42b_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7966441858/)

ham_vui
07-02-2013, 10:08
http://farm9.staticflickr.com/8317/7966443484_1c5ec376b9_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7966443484/)

http://farm9.staticflickr.com/8180/7966448990_fe4981b39e_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7966448990/)

http://farm9.staticflickr.com/8179/7945866220_ce79c4063f_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7945866220/)

http://farm9.staticflickr.com/8319/7945868360_0504b0e3b1_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7945868360/)

http://farm9.staticflickr.com/8315/7945884468_5db804f21a_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7945884468/)

http://farm9.staticflickr.com/8436/7945897126_17f32e1905_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7945897126/)

http://farm9.staticflickr.com/8455/7945906458_1e8e79db23_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/phandinhthang/7945906458/)

ham_vui
07-02-2013, 10:10
Tạm thời mình mới chỉ nghĩ ra nhiêu đây để góp ý thôi, chừng nào nghĩ ra thêm sẽ lên chia sẻ cùng các bạn và chia sẻ tiếp hình ảnh nhé.
Chừng nào off thì alo cho mình ra hóng hớt với nhé: 0919.310.369

CASANOVA_hp
13-02-2013, 18:43
Thưa các bạn là mình có dự định ấp ủ là đi Xuyên Việt từ trong năm,dự tính mùng 9 đi đoàn gồm 4 người, 2 ôm... nhưng mà vì mình với bạn gái có trục trặc khó thể hàn gắn lên cả đoàn tính hoãn lại. Nhưng mà tính mình đã quyết, bao dự định như vậy giờ bỏ phí chả biết đến bao giờ có thể thực hiện được. Vậy mình lập topic này tuyển 1 ôm cùng đi XUYÊN VIỆT với mình vào ngày mùng 9 này, mình đi theo kiểu bụi nhé, đến đâu đẹp thì ở lại chơi, chụp ảnh, thăm thú, mệt nghỉ ngơi, khỏe đi tiếp, điểm chốt là HCM, vào đó sẽ gửi xe ra BẮC, rồi 1 là đi máy bay, 2 là đi tầu về hoặc ôtô cho đỡ mệt... dự kiến là khoảng 15-20 ngày.

Cảm ơn các bạn đã đọc tin.

echcon1984
14-02-2013, 23:16
Tour nay minh rat thich nhung lai ko co thoi gian.
Hen tour khac vay

Bui Duc Hung
16-02-2013, 21:22
Xin góp ý
Ngày 2: Tới Chư Sê, nếu còn sớm thì vào thác Phú Cường (5km thôi). Thác khá đẹp mà ít nghe dân phượt nói tới
Ngày 3: Khoảng giữa đường từ Pleiku đi Kontum, rẽ trái đi tiếp khoảng 30km là tham quan thủy điện Yaly luôn. Kịp mà. Đừng để ngày 4 khi về Kontum rồi lại phải đi ngược lại để thăm Yaly.
Ngày 8: Đà Nẳng – Huế rồi tham quan Đại Nội và các lăng là không kịp
Ngày 11: Ngã 3 Đồng Lôc thì nhanh thôi. Trục quốc lộ 1 Hà Tĩnh – Vinh, hỏi đường rẽ phải đi chứa Hương (đừng nhầm với lễ hội chùa Hương ở Hà Tây), muốn đi bộ/thuyền rồi leo núi đều có cả. Cảnh đẹp, không bát nháo rồi về Vinh còn kịp chán
Ngày 12: Nếu đến Thanh Hóa tầm 13-14g. Gời hành lý ở khách sạn xong thì đi Lam Kinh chơi cho biết
Ngày 13: Thanh Hóa –Sơn La có 134km thôi hả. Nhầm không?
Ngày 29: Đừng nên ngủ ở thị xã Bắc Kạn, chạy vào hồ Ba Bể ngủ luôn (tới Nà Pặc) rẽ phải theo tỉnh lộ 279 còn gần hơn vào thị xã Bắc Kạn. Sáng thăm hồ (đẹp lắm) rồi về Vĩnh Phúc còn kịp chán (lúc đó ghé 1 vòng thăm thị xã Bắc Kạn cho biết)
Ngày 36: Hàng Trung Quốc ở Lạng Sơn rẻ chán, Mua xong, đóng gói, ngụy trang phía trên bằng vài cái áo, tất rồi gửi thero đường bưu điện (phí không cao nếu hàng hóa thông thường) vào Sài Gòn trước. Mang theo suốt hành trình chi cho mệt
Ngày 40: Nên theo Quốc lộ 10 : - thăm nhà thờ đá Phát Diệm (hoành tráng)
- Qua Nga Sơn (Thanh Hóa) thăm hang Từ Thức (nên đọc sự tích này trước)
Sao đó về Thanh Hóa theo Quốc lộ 1 đi Nghệ An (Lam Kinh đi ngày thứ 12 rồi nên bỏ qua cũng được)
Nhưng góp ý trên là cơ bản thôi
Nói chung mình rất muốn thay đổi 1 vài đoạn trong lộ trình của bạn cho nó hay hơn nữa nhưng không dám, vì chưa biết ý bạn cũng như bạn đã từng đi nơi nào rồi
Có gì cứ liên hệ: 0903 692 792 (Hưng)
Thân mến

kaiserspeed
17-02-2013, 23:22
cũng muốn làm 1 chuyến xuyên việt, nhưng hiện tại kinh phí chưa cho phép :( hẹn khi khác vậy@@

tuan_coi
18-02-2013, 03:56
Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe để có những chuyến đi kỉ niệm. Nhóm phượt xuyên việt 10/3 qua tết sẽ off mọi người chờ thông tin mình sẽ thông báo. Hiện đang cần 1 xế ai tham gia được nhanh chong đăng ký.

Mình có thể đăng kí 1 xế ko ôm được ko vì có thể mình không đi hết được hành trình mà sẽ tách ra ...

tungbovfu
18-02-2013, 15:28
kaka, Mường nhé đang nhạy cảm lắm bác ạ, chuyển sang huyện khác đi ạ(vừa rồi e đi tháng 11-2012 )

jimmythieu
21-02-2013, 16:20
Ko sao đi với đoàn được đến đâu vui đến đó. Nhưng anh dự định tách đoàn ở đâu?

deny
22-02-2013, 03:40
Lịch trình chi tiết lắm rồi, chỉ đối phó với phát sinh thôi. Chúc mọi người lên đường vui vẻ, thành công..

tuan_coi
23-02-2013, 00:07
Ko sao đi với đoàn được đến đâu vui đến đó. Nhưng anh dự định tách đoàn ở đâu?

Mình cũng chưa biết nữa ... nhưng cứ đi với đoàn tới đâu hay tới đó ...

jimmythieu
25-02-2013, 16:58
Chiều thứ tư 27/02/2013 off tại cafe 30/4 đường Huyền Trân Công Chúa. Lúc 16h00 anh em nào tham gia chuyến phượt vui lòng có mặt để chốt danh sách.

hiep tranminh
27-02-2013, 09:26
Hành trình của bạn cho một chuyến đi là hơi nhiều,có điều kiện và thời gian như vậy là quá tốt chúc các bạn vui vẻ, thành công. nếu có off mình sẽ đến chém gió vì cũng đã 3 lần xuyên việt giống cung đường của bạn rồi, năm nay dự định hơi khác: khoảng 28/4 tốc hành tới Hn nghỉ vài ngày thăm người nhà rồi 3/5 đi Hà giang ( chợ tình Khâu vai) Cao bằng Lạng sơn rồi về Hn - Sg,rất có thể sẽ gặp nhau và đồng hành chặng này.Bạn có tham khảo gì thì đt số: 0903789082:))

kcmtno
27-02-2013, 13:02
mình cũng xin tham gia vào vài cung đường, sau đó sẽ tách ra, vì mìng dang ở nước ngoài, nen o bangkok ngày 04.04 sau đó phượt bang xe bus vè cambod va lao, va qua cua khau vn về saigon.

jimmythieu
27-02-2013, 18:28
Bạn tham gia cung đường nào?

hanhtranngoc
02-03-2013, 17:46
uppppppppppppppppppppppppp

Risket
03-03-2013, 21:54
Chào mọi người. sau khi có đọc qua thì em rất hứng thú với cung đường này. Em cũng có liên lạc qua email với a sinh. Kế hoạch của em là xin gia nhập đoàn vào ngày 20 or 21/3 có lẽ e chỉ có xế thôi chứ ko dám nhận ôm. Bởi vì e có thể ở lại hà nội vài ngày sau khi đoàn mình đã du hí xong Tây bắc. Hy vọng được mọi người giúp đỡ :).

Risket
06-03-2013, 06:43
Cho em hỏi đoàn mình họp về tour sao rồi. ko thấy ai comment nữa @@

jimmythieu
06-03-2013, 11:59
https://i455.photobucket.com/albums/qq273/jimmythieu/IMG_1220_zps64d9ecb6.jpg
Chùa Thiên Mụ (Tỉnh Thừa Thiên Huế)
Đoàn vẫn đi như lịch trình ko co ji thay đổi lớn.

Nak666
10-03-2013, 19:29
Lời đâu xin gởi lời chào đến tất cả Anh (Chị) Em trên diễn đàn.
Em là người mới chưa có kinh nghiệm về phượt nên hôm nay xin được ALL giúp đỡ.
Số là em dự định 01/7/2013 này sẽ hành trình ra Bắc mà chưa có kinh nghiệm, em pót bài này để cả nhà xem và cho em ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn về lịch trình và nơi ăn chốn ở cũng như các điểm tham quan.


- Chuyến đi bắt đầu từ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, theo các tỉnh lộ, quốc lộ 1 để ra Hà Nội, đi từ đường Hồ Chí Minh trở về lại chính nơi xuất phát .
- Mục tiêu của chuyến đi: Đến những nơi chưa đến, Chụp hình, Tìm hiểu đời sống, Tham dự ẩm thực từng địa phương, Gặp những người bạn chưa gặp, Quen những người bạn chưa quen, Thăm những người bạn đã biết, Ghé lại những nơi đã ghé, và tìm về những kỷ niệm cũ..
- Chuyến đi dự tính sẽ kéo dài dự trù 31 ngày
Vào lúc 4h sáng Thứ Hai ngày 01 tháng 7 năm 2013 2013 sẽ xuất phát từ Tượng Đài Chiến Thắng huyện Dầu Tiếng và kết thúc vào Thứ Tư 31 tháng 7 năm 2013 tại nơi xuất phát.
Do chuyến đi tương đối lâu, nên cần có sự chuẩn bị về y tế và các dụng cụ cá nhân cũng như kỹ năng cần thiết.

- Các dụng cụ gồm:
+ Dụng cụ y tế: Thuốc cảm, C, thuốc ho, băng cá nhân, dầu gió, oxi già, cồn, thuốc đuỗi muỗi, bông gòn, vài miếng gừng mang theo đôi khi dùng đến.
+ Dụng cụ cá nhân: quần áo, kem đánh răng, bàn chảy, 01 ca nhỏ, xà phòng.
+ Dụng cụ kỹ năng: Dây dù bẹ, dây ràng, kéo, dao đa năng, bật lửa, sạc điện thoại, cáp kết nối, ổ điện, đèn pin, bình nước, võng du lịch, la bàn, đồng hồ đeo tay.
+ Dụng cụ sửa xe: Gồm 03 móc lốp, 01 săm trc 01 săm sau, 01 lọ keo vá, 01 hộp miếng vá, 01 chà lốp và 01 túi cờ lê, tuốc nơ vít của xe.

Lịch trình :
Xuất phát từ Dầu Tiếng lên Chơn Thành theo QL 14 tới
- Ngày 1 (Thứ hai 01/7): Dầu Tiếng - Bình Phước - Đắk Nông - Đắk Lắk tham quan và ngủ đêm ở Tp Buôn Mê Thuột. (Biệt điện Bảo Đại; Ngã 6 Ban Mê; Cây Konia cổ thụ)
- Ngày 2 (Thứ ba 02/7): TP.BMT - Gia Lai - Kon Tum - ngủ đêm ở thị xã Kon Tum. (Cầu DakLa; Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum; Nhà rông)
- Ngày 3 (Thứ tư 03/7) : TX.KonTum - Quảng Nam tham quan và ngủ đêm ở Tp Hội An. (Phố cổ; chùa Pháp Bảo, khu DT Tụy Tiên Đường; chợ Hội An)
- Ngày 4 (Thứ năm 04/7): Tp Hội An - Tp Huế -tham quan ngủ đêm ở Tp Huế. ( Chợ Đông Ba; Chùa Thiên Mụ; bảo tàng MT Cung Đình Huế)
- Ngày 5 (Thứ sáu 05/7): Tp Huế - Quảng Trị - ngủ đêm ở Tp Đông Hà. (Thành cổ Quảng Trị, Cầu Hiền Lương)
- Ngày 6 (Thứ bảy 06/7): Tp Đông Hà - Quảng Bình - viếng tượng đài mẹ Suốt ngủ đêm ở TP Đồng Hới.( Quảng Bình Quan)
- Ngày 7( Chủ nhật 07/7): TP Đồng Hới - Hà Tỉnh -Nghệ An - tham quan và ngủ đêm ở Tp Vinh.( khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát)
- Ngày 8 (Thứ hai 08/7): Tp Vinh - Thanh Hóa - ngủ đêm ở Tp Thanh Hóa.
- Ngày 9 (Thứ ba 09/7): Tp Thanh Hóa - Ninh Bình - Hà Nam - Hà Nội - ngủ đêm ở Hà Nội.
- Ngày 10 (Thứ tư 10/7) - 15 (Thứ hai 15/7): Tham quan Hà Nội
- Ngày 16 (Thứ ba 16/7): Hà Nội - Yên Bái - ngủ đêm ở Tp Yên Bái ( tham quan Thác Bà)
- Ngày 17 (Thứ tư 17/7): Tp Yên Bái - Sapa ngủ đêm ở Sapa
- Ngày 18 (Thứ năm 18/7): Tham quan Sapa
- Ngày 19 (Thứ sáu 19/7): Sapa - Yên Bái - ngủ đêm ở Tp Yên Bái

- Ngày 20 (Thứ bảy 20/7): Tp Yên Bái - Hà Nội - ngủ đêm ở Hà Nội
- Ngày 21 (Chủ nhật 21/7): Hà Nội - Hòa Bình - Thanh Hóa - ngủ đêm ở thị trấn Ngọc Lặc
- Ngày 22(Thứ hai 22/7): Thị trấn Ngọc Lặc - Huyện Nghĩa Đàn - ngủ đêm ở huyện Nghĩa Đàn.
- Ngày 23 (Thứ ba 23/7): Huyện Nghĩa Đàn - Hà Tỉnh - ngủ đêm ở Thị trấn Hương Khê.
- Ngày 24 (Thứ tư 24/7): Thị trấn Hương Khê - Quảng Bình - ngủ đêm ở Tp Đồng Hới
- Ngày 25 (Thứ năm 25/7): Quảng Bình - Quảng Trị- ngủ đêm ở Thị trấn Ái Tử
- Ngày 26 (Thứ sáu 26/7): Thị trấn Ái Tử - Đà Nẵng - ngủ đêm ở Tp Đà Nẵng
- Ngày 27 (Thứ bảy 27/7): Tp Đà Nẵng - Quảng Nam - Quãng Ngãi - ngủ đêm ở Tp Quảng Ngãi
- Ngày 28 (Chủ nhật 28/7): Tp Quảng Ngãi - Quy Nhơn - ngủ đêm ở Tp Quy Nhơn
- Ngày 29 (Thứ hai 29/7): Tp Quy Nhơn - Phú Yên - Khánh Hòa - ngủ đêm ở Nha Trang
- Ngày 30 (Thứ ba 30/7): Nha Trang - Ninh Thuận - Bình Thuận - ngủ đêm ở Mũi Kê Gà
- Ngày 31 (Thứ tư 31/7): Mũi Kê Gà - Vũng Tàu - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - Kết thúc hành trình.

Trong chuyến đi sẽ có tham quan và viếng thăm các di tích lịch sử cũng như các danh lam thắng cảnh của từng địa phương.

Dự trù kinh phí:
Chí phí dự tính ước chừng cho 1 người 1 xe (VNĐ)
Xăng: 200 lít x 22.500 = 4.500.000
Bảo trì + sửa xe + thay nhớt: 500.000
Ăn + uống: 120.000/ngày x 31 ngày = 3.720.000 (dự trù)
Ngủ: 150.000/đêm x 31 đêm = 4.650.000 (dự trù)
Linh tinh + phát sinh: 4.000.000
TỔNG CỘNG: 17.370.000

Nếu đi có xế + ôm thì sẽ tiết kiệm được khoản tiền:
Xăng, nhớt, bảo trì xe: 2.700.000/người
Ngủ: 200.000/đêm/2 người = 100 x 31 = 3.100.000
Ăn + uống: 120.000/ngày x 31 ngày = 3.720.000
Linh tinh + phát sinh: 4.000.000
TỔNG CỘNG: 13.520.000

- Lịch trình và dự trù chi phí có thể thay đổi theo thời giá, thời tiết và thời gian.
Xin các bạn cho ý kiến để cho chương trình hoàn thiện hơn..

Nak666
10-03-2013, 21:42
các bác cho em ý kiến với ah....

jimmythieu
11-03-2013, 00:13
Đăng ký sum tụ quá nhưng cuối cùng ko ai đi. Thôi kệ 1 mình đi luôn xem đây như 1 thử thách bản thân.
Ngày 1: 10/3/2013 Sài Gòn Buôn Mê Thuột (350km) 5 tỉnh
Sáng 4h30 xuất phát, 7h45 đến Đồng Xoài ăn sáng tiếp tục lên đường
đường lúc này bắt đầu xấu mặc dù đã chùm kính nhưng mặt mũi vẫn đầy bụi
https://i455.photobucket.com/albums/qq273/jimmythieu/IMG_0979-Copy_zps0ed1a9f4.jpg
Bụi không thấy đường, đang đi vào buổi trưa bụi cứ tưởng sương mù. chính vì quá bụi nên ko chụp luôn
Mùa này cao su đang thay lá nhìn có vẽ sơ xác
https://i455.photobucket.com/albums/qq273/jimmythieu/IMG_0993-Copy_zpsc878822e.jpg
https://i455.photobucket.com/albums/qq273/jimmythieu/IMG_0992-Copy_zpscd02dabf.jpg
Đi quốc lộ 14 sẽ được chiêm ngưỡng 1 trong những công trình nổi tiếng đó là đường dây 500kv từ thủy Điện Hòa Bình (Miền Bắc) vào Miền Nam, được hạ thế tại Phú Lâm
https://i455.photobucket.com/albums/qq273/jimmythieu/IMG_0974-Copy_zps708a58af.jpg
https://i455.photobucket.com/albums/qq273/jimmythieu/IMG_0985-Copy_zps48a106e8.jpg
Một biểu tượng phiên bản ở TPHCM (tại công viên Hoàng Văn Thụ, đường vào Sân Bay TSN)
https://i455.photobucket.com/albums/qq273/jimmythieu/IMG_0991-Copy_zps28bd8ee2.jpg
đến Đắk Lắk, Sông Sê Rê Pốc được xem như ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, nhưng mùa này không còn nước
https://i455.photobucket.com/albums/qq273/jimmythieu/IMG_0996-Copy_zpse8f8f970.jpg
15h30 đến TP Buôn Mê Thuột

tuanquy
11-03-2013, 14:20
Hê hê, mình cũng lên kế hoạch xuyên Việt sau bạn 1 ngày(2/7/13). Nhưng xuất phát từ Hà Nội, đi khoảng 30->35ngay. Kiểu gì cũng gặp nhau giữa đường.

Nak666
11-03-2013, 17:42
hy vog sẽ gặp nhau, bạn có lịch trình chưa, có thể mình sẽ gặp nhau ở đâu nè

tuanquy
11-03-2013, 19:34
Mình đang lên lịch trình chi tiết. Vì kinh phí có hạn nên sẽ ăn uống rất bình dân và ngủ nhờ chùa chiền,..... Nếu mệt thì nhà nghỉ.
Lịch trình dự kiến(đến ngày gặp)
ngày 1(thứ ba 2/7): Hà Nội-Nghệ An
ngày 2(thứ tư 3/7): Nghệ An-Hà Tĩnh(ngã 3 Đồng Lộc)-Quảng Bình(Bãi đá Nhảy, biển Nhật Lệ)
ngày 3(thư năm 4/7):động Phong Nha-Đông Hới-Quảng Trị.
ngày 4(thứ sáu 5/7):Quảng Trị-Huế
(từ Quảng Trị đến Huế có hơn 100km nên sáng từ Quảng Trị đi sớm thì khoảng 9h 9rưỡi sẽ có mặt ở Huế. Nếu theo đúng lịch trình thì sẽ gặp vào ngày này.

Nak666
11-03-2013, 21:48
mình cũng sẽ cố theo lịch trình....

Risket
12-03-2013, 01:46
Saobuon vay buathay dag ky nhieu ma a.

Sotran
14-03-2013, 16:25
Theo mình, lịch trình của bạn dày quá, thời gian 1t e là ko đủ đâu.
Mình cũng mới XV về, 2 tháng, di chuyển bằng oto + tàu hỏa, tham quan thì thuê xe hoặc quốc bộ. Chỉ riêng tham quan 1 thành phố và khu vực lân cận cũng hết hơn 1 ngày r, nếu đi như dự tính của bạn thì chỉ có thể gọi là đi qua thôi. Bạn nên chọn 1 vài thành phố nghỉ dài hơi 1 chút. Nhất là mấy tỉnh miền trung và ngoài bắc ( chẳng mấy khi ra đến đây mà).
Về khoản kết bạn, ăn uống và ngủ nghỉ, ko biết bạn có kế hoạch cụ thể chưa. Nhưng theo mình thấy, đến mỗi nơi đều nên gặp những ng bạn. Có thể dừng chân lâu hơn 1 chút, nhưng bù lại sẽ thêm động lực. Chứ đi hùng hục như thế dần rồi cũng thấy mệt mỏi thôi.
Mà túm lại, chả cần lịch trình từng ngày 1 đâu. Đi đến đâu tính đến đó cũng hay lắm đấy, chỉ cần tìm hiểu văn hóa vùng miền thật kỹ trước thôi, và cố gắng để thấm chút chút vào người sau chyến đi :D
Chúc vui vẻ v may mắn nhá. Cần thông tin gì cứ pm mình, cũng gọi là có chút kinh nghiệm :))

Nak666
14-03-2013, 17:13
xin chân thành cảm ơn bạn, mình chỉ mới lên lịch để nhờ cả nhà góp ý ah, tại thời gian mình đi chỉ một tháng nên có thể sẽ đi lước qua một số tỉnh mình đã đi qua ah,có j đó mình sẽ liên hệ với bạn và một số anh em, xin cảm ơn bạn và tất cả nhà

tanphuc113
14-03-2013, 18:53
đi vậy mau kiệt sức lắm, ngày nào cũng chạy đường dài gây mất sức, ngủ không đủ có thể ngủ gật khi lái xe!!!

hoanvulinh
16-03-2013, 12:47
Lịch xuyên việt của bạn hay đó. Những mình xin góp 1 chút ý kiến về điểm nghỉ. Ngày 16 (16-7) Hanoi-yên bai, nếu bạn chọn địa điểm nghỉ là khu vực Thác Bà thì sẽ hay hơn nhiều, bạn sẽ nghỉ ở Nhà sàn của người Dao, DV ở đó khá tốt và đi thăm quan Hồ Thác Bà dễ dàng hơn.
Mình chúc bạn có một chuyến đi thành công!

https://www.facebook.com/Homestayvulinh

kjsslv
17-03-2013, 12:09
Đang có ý định bỏ việc để xuyên việt. Nhưng mình sẽ đi vô định và tùy hứng chứ không có kế hoạch như bạn :D

Nak666
17-03-2013, 17:15
@ hoangvulinh: dạ em cảm ơn ah!

ngocthien87
31-03-2013, 01:17
Neu thang bay nay minh xin dang ky voi. Nhung ra ha noi nen them cai lich di vung tay bac noi cuc cung cua dat nuoc.. Phong canh noi cuc cung cua dat nuoc phong canh rat dep do.

molly_20212
31-03-2013, 16:18
Mol xin nói nhanh chuyến hành trình như sau:
1. Thời gian: giữa tháng 4 bắt đầu để đúng 30 có mặt tại Đà Nẵng xem bắn pháo hoa.
2. Phuơng tiện đi lại: xe máy. Mol đi 1minh, cần 1 nam hoặc 1 nữ hoặc thêm vài bạn nữa nếu các bạn ko bận
3. Mol ở Vũng Tàu, sẽ ra Côn Đảo trc sau đó chuyến hành trình chính thức bắt đầu. Tuyến đường ven biển từ Vũng Tàu- Bình Thuận- Ninh Thuận- Đà Lạt- Nha Trang- Phú Yên- Quy Nhơn- Quảng Ngãi ( fixed day 27, có 1 ng bạn rất tình ở đây của mình)- Quảng Nam- Đà Nẵng ( fixed day 30).... Đến Hn, đi tiếp Hải Phòng, Lào Cai, Sapa, Điện Biên.
4. Chuyến đi tiếp tục với các em Laos, Thai, Cambodia nếu bạn nào muốn join thì liên hệ tiếp nhé.
Bước đầu kế hoạch là thế. Báo cáo thêm, Mol nghỉ việc để đi tìm tình yêu đích thực trong cuộc đời mình.
Các bạn liên hệ với Mol qua điện thoại. 0984.217.689.
Đợi tin từ phượt thủ.

molly_20212
01-04-2013, 12:44
More details nha các bạn.
Chính xác là mình dự định đi cùng 2 em Tây, tuy nhiên các em ấy ko đi được xe máy nên đường ai nấy đi. Mình muốn đi cung đường ven biển chứ ko chỉ QL1a.
Về chi phí: tìm mọi cách để giảm thiểu chi phí. Các bạn ko thể đi cùng hành trình với Mol, xin hỗ trợ Mol khi Mol đến các tỉnh trên.
Chuyến đi chắc chỉ dành cho những ai rảnh rỗi thời gian hoặc như Mol- đi tìm kiếm điều gì đó thực sự thuộc về mình.
Mong nhận được nhiều hồi đáp tích cực từ các bạn.

phuonglq
03-04-2013, 15:53
Mình cũng dự định đi xuyên Việt bằng xe máy, khi nào ra đến Nha Trang thì alo nhé!

molly_20212
03-04-2013, 18:04
Bạn ở Nha Trang à? Mình sẽ gửi tin nhắn cho bạn

gatrongtre
03-04-2013, 18:18
Chúc em thượng lộ bình an và tìm được "điều gì đó thuột về mình".:)

molly_20212
04-04-2013, 07:27
Hahah... Dạ em cảm ơn anh " gà trông trẻ".... Em xin lỗi đã xuyên tạc nickname của anh...hihi

gatrongtre
04-04-2013, 18:03
Hahah... Dạ em cảm ơn anh " gà trông trẻ".... Em xin lỗi đã xuyên tạc nickname của anh...hihi

Nếu lần này không tìm đc điều gì đó thì đăng ký "Chuyến xe hồng (Love Bus)" luôn nha em :D

molly_20212
05-04-2013, 09:12
Haha, nghe cái tên là chẳng muốn nhào zo gùi anh gà ơi... Love j mà cs ng quay fim, ai dám thổ lộ chớ, lộ mánh hết á

Hamster92
05-04-2013, 20:13
Mình ở Hồ Chí Minh, mình đã inbox cho bạn về việc join rồi nhé :)

Tery Nguyễn
07-04-2013, 05:20
Chào bạn: mình cũng có dự định sẽ di chuyển trên cung đường giống như của bạn nên bạn cho mình xin cái lịch trình này nhe, Thank's bạn nhiều và chúc bạn thành công....
Nếu trên đường đi mà có duyên gặp nhau thì mình sẽ mời cafe bạn nhé:D

Tery Nguyễn
07-04-2013, 05:43
Dear All Các Bạn.

Tery cũng chỉ mới theo dõi cộng đồng Phượt khoảng một năm trở lại đây thôi, nhưng khi được thấy những hình ảnh xinh đẹp của Đất nước mình, nơi mà Tery chưa bao giờ đặt chân đến, mãi tới tháng 1 vừa rồi mới quyết định sẽ làm một chuyến đi đến những miền đất mới với 2 mục đích rất rõ ràng:


Đầu tiên là các đàn anh, đàn chị đi trước xem qua các cung đường của Tery và góp ý thêm cho Tery về thời gian, cũng như là những thử thách mà mọi người đã gặp phải trên từng cung đường mà mình đã trải qua, cũng như là những thông tin về nơi ăn nghĩ.

Thứ hai là mong các Phượt thủ sẽ hổ trợ cho mình ở những nơi mà mình đi qua để tạo cơ hội và giao lưu với các bạn trên dãi chữ S thân thương.

Đợt này mình đi chỉ có 2 thành viên là mình và thêm một bạn nữ nữa thôi và vì thời gian đi khá lâu, làm cho kinh phí đội lên cũng hơi cao (kinh phí dự trù, có thể ít hơn nếu tiết kiệm)
Cũng có thể là các bạn cũng chỉ cùng Tery đi 1, 2 cung đường nào đó. Vì thời gian là Tery đã fix rồi, nên rất thuận tiện cho các Phượt thủ trên mọi miền đất nước nhập đoàn theo chặng, đó cũng là một niềm vui rất lớn mà Tery rất mong muốn có được. Nếu các bạn không đi được mà có thể đón đoàn ở quê hương các bạn thì cũng liên lạc với Tery nhé


Thông tin của Tery
Face: http://www.facebook.com/terynguyen.tcm
Mail: [email protected]
ĐT: 0934071073


Và đây là hành trình dự kiến sẽ đi theo cung đường này, hành trình này mình xin của bạn Bill cũng sẽ đi cùng dịp với mình tCác phượt thủ cũng đóng góp thêm giúp mình để lịch trình được hoàn chỉnh nhé.



(08/4): Sài Gòn – Nha Trang: 400km
Mình sẽ ra Nha Trang trước đẻ hoàn thành một số công việc rồi mới lên đường được và ngày 10/4 mình sẽ bắt đầu khởi hành từ Nha Trang qua Buôn mê thuôt.


Ngày 1 - Thứ 4 (10/4): Nha Trang - Buôn Mê: 188Km
Từ Nha trang mình ra Ninh Hòa, rồi từ đấy theo dọc QL26 để về đến Buôn Mê



Ngày 2 – Thứ 5 (11/4): Buôn Ma Thuột
Sáng tham quan Bản Đôn, cưỡi voi
Chiều tranh thủ chạy về Ea H’Leo hoặc Chư Sê (để giảm bớt hành trình cho ngày tiếp theo). Còn nếu nhắm không kịp hay Ea H’Leo, Chư Sê không có chỗ ngủ thì ở lại Buôn Ma Thuột đi tiếp Hồ Lak và về ngủ tại Buôn Ma Thuột để sáng mai bắt đầu cuộc hành trình



Ngày 3 – Thứ 6 (12/4): Buôn Ma Thuột – Kon Tum: 232km (7 tỉnh)
Trên đường về Kon Tum ghé qua Biển Hồ T’nung


Ngày 4 – Thứ 7 (13/4): Kon Tum: 63km
Sáng tranh thủ đi tham quan thành phố KonTum: Ngục Kon Tum, Nhà thờ gỗ Kon Tum, cầu treo KonTum, thủy điện YaLy
Chiều tranh thủ chạy về Ngọc Hồi để nghỉ ngơi và ngủ ở Ngọc Hồi, hỏi về cách đi Ngã Ba Đông Dương


Ngày 5 – Chủ Nhật (14/4): Kon Tum
Sáng đi Ngã Ba Đông Dương
Chiều có thể tranh thủ chạy tới Dak Glei hoặc Khâm Đức để nghỉ ngơi và ngủ ở đó (để giảm bớt hành trình cho ngày tiếp theo)


Ngày 6 – Thứ 2 (15/4): Kon Tum – Đà Nẵng: 239km (9 tỉnh)


Ngày 7 – Thứ 3 (16/4): Đà Nẵng
Tới Đà Nẵng tham quan và nghỉ ngơi 1 ngày


Ngày 8 – Thứ 4 (17/4): Đà Nẵng – Huế: 96km (10 tỉnh)
Tới Huế tham quan Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định, còn thời gian thì ghé qua Lăng Tự Đức và Lăng Gia Long
Tối nghe ca Huế và ngủ ở Huế


Ngày 9 – Thứ 5 (18/4): Huế - Quảng Bình: 165km (11 tỉnh)
Thăm thành cổ Quảng Trị và Thánh địa La Vang khi đi ngang qua đây
Tới Đồng Hới chiều đi biển Nhật Lệ, và nghỉ đêm ở Đồng Hới


Ngày 10 – Thứ 6 (19/4): Quảng Bình – Hà Tĩnh: 230km (12 tỉnh)
Tới Phong Nha, thăm quan động Phong Nha và Động Thiên Đường


Ngày 11 – Thứ 7 (20/4): Hà Tĩnh – Nghệ An: 62km (13 tỉnh)
Ghé thăm ngã ba Đồng Lộc
Thăm nhà chú tại Thành phố Vinh, nghỉ đêm ở đây.


Ngày 12 – Chủ Nhật (21/4): Nghệ An – Thanh Hóa: 295km (14 tỉnh)


Ngày 13 – Thứ 2 (22/4): Thanh Hóa – Sơn La: 138km (16 tỉnh)
Ghé qua bản Lác, ngắm thung lũng Mai Châu
Thăm nông trại Bò Sữa, đồi chè, hưởng ngoạn đường đi của đoàn quân Tây Tiến năm xưa….


Ngày 14 – Thứ 3 (23/4): Sơn La: 120km
Thăm hang dơi
Thăm khu di tích lịch sử nhà ngục và bảo tàng Sơn La


Ngày 15 – Thứ 4 (24/4): Sơn La – Điện Biên: 157km (17 tỉnh)


Ngày 16 – Thứ 5 (25/4): Điện Biên: 251km (đoạn này đường hơi khó đi)
(Ai có kinh nghiệm đi đoạn này chỉ lại giúp mình nhé)


Ngày 17 – Thứ 6 (26/4): Điểm cực Tây (Mốc 00)
Chinh phục điểm cực Tây
Tối ngủ tại đồn biên phòng


Ngày 18 – Thứ 7 (27/4): Điện Biên: 194km


Ngày 19 – Chủ Nhật (28/4): Điện Biên – Lào Cai: 213km (19 tỉnh)


Ngày 20,21,22 – Thứ 2,3,4 (29,30/4, 1/5): Lào Cai
Chinh phục đỉnh Fansipang


Ngày 23 – Thứ 5 (2/5): Lào Cai – Hà Giang: 170km (20 tỉnh)
Có thể tới cột mốc chụp hình tại cửa khẩu Hà Khẩu


Ngày 24 – Thứ 6 (3/5): Hà Giang: 152km
Khúc này công an huyện Vị Xuyên bắn tốc độ nên đi chậm.
Trên đường đi chú ý Km 00 ở QL 2. Tới thăm quan núi đôi Cô Tiên


Ngày 25,26 – Thứ 7, Chủ Nhật (4,5/5): Hà Giang: 171km
(Bác nào có kinh nghiệm thiết kế tour ở Hà Giang, tư vấn cho em 2 ngày ở đây nhé, tới đây cuối tuần là vừa đẹp)
Ngắm rừng thông Yên Minh trên đường đi
Thăm quan nhà vua Mèo, thị trấn phố cổ trên cao nguyên đá
Chinh phục điểm cực Bắc
Chia thời gian 2 ngày để ở lại tận hưởng Hà Giang trong vòng 1 ngày và đi hết các điểm tham quan ở đây. Tối uống café ở phố cổ Đồng Văn, nếu được sẽ có thể tham dự chợ phiên, chợ tình Khâu Vai nếu đến vào cuối tuần.


Ngày 27 – Thứ 2 (6/5): Hà Giang – Cao Bằng: 202km (21 tỉnh)
Ngắm đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế
Cung đường khác: Bảo Lạc - Xuân trường - Vị Quang - Thông Nông - Hà Quảng - Pắc Pó


Ngày 28 – Thứ 3 (7/5): Cao Bằng: 138km
Thăm hang Pắc Pó, suối Lê-nin, Núi Các-mác, có thể đi thêm khu di tích Kim Đồng
Thăm di tích hồ núi Thang Hen. Cố gắng chạy về Trùng Khánh để ngủ


Ngày 29 – Thứ 4 (8/5): Cao Bằng – Bắc Kan: 230km (22 tỉnh)
Thăm thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao


Ngày 30 – Thứ 5 (9/5): Băc Kan – Vĩnh Phúc: 195km (25 tỉnh)


Ngày 31 – Thứ 6 (10/5): Vĩnh Phúc – Hà Nội: 129km (26 tỉnh)
Từ chặng này bắt đầu đi dọc theo đồng bằng Sông Hồng
Thăm quan làng cổ Đường Lâm


Ngày 32 – Thứ 7 (11/5): Hà Nội – Hải Phòng: 172km (29 tỉnh)
Tới Hải Phòng liên hệ anh Tùng WM, tranh thủ đi Đảo Cát Bà


Ngày 33 – Chủ Nhật (12/5): Hải Phòng – Quảng Ninh: 67km (30 tỉnh)
Thăm quan Vịnh Hạ Long


Ngày 34 – Thứ 2 (13/5): Quảng Ninh: 172km
Thăm quan cửa khẩu Móng Cái và mũi Sa Vĩ (Trà Cổ, Đảo Ngọc)


Ngày 35 – Thứ 3 (14/5): Quảng Ninh – Lạng Sơn: 202km (31 tỉnh)


Ngày 36 – Thứ 4 (15/5): Lạng Sơn
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh


Ngày 37 – Thứ 5 (16/5): Lạng Sơn – Hà Nội: 151km (33 tỉnh)


Ngày 38 – Thứ 6 (17/5): Hà Nội


Ngày 39 – Thứ 7 (18/5): Hà Nội – Ninh Bình: 91km (34 tỉnh)
Thăm quan Tam Cốc – Bích Động, chùa Bái Đính, Tràng An


Ngày 40 – Chủ Nhật (19/5): Ninh Bình – Nghệ An: 201km
Thăm quan Sầm Sơn, Lam Kinh


Ngày 41 – Thứ 2 (20/5): Nghệ An – Quảng Bình: 201km


Ngày 42 – Thứ 3 (21/5): Quảng Bình – Quảng Nam: 289km (36 tỉnh)
Chiều từ Đà Nẵng khởi hành đi Phố cổ Hội An và nghỉ đêm ở đây


Ngày 43 – Thứ 4 (22/5): Quảng Nam
Đi Cù Lao Chàm


Ngày 44 – Thứ 5 (23/5): Quảng Nam – Quảng Ngãi: 130km (37 tỉnh)
Thăm quan Đảo Lý Sơn


Ngày 45 – Thứ 6 (24/5): Quảng Ngãi – Bình Định: 183km (38 tỉnh)
Thăm quan Tây Sơn, Quang Trung, Hàn Mặc Tử


Ngày 46 – Thứ 7 (25/5): Bình Định – Khánh Hòa: 161km (39 tỉnh)
Chinh phục điểm cực Đông


Ngày 47 – Chủ Nhật (26/5): Khánh Hòa – Sài GÒn: 400km (43 tỉnh)
Về nhà nghỉ ngơi



Tổng hành trình: Khoảng 7000km

Chi phí cho mỗi người chúng tớ là khoảng 15tr.

Mong các Phượt thủ góp ý thêm cho Tery và khi chuyến hành trình này bắt đầu thì tất cả hình ảnh và bài viết của mình cũng sẽ được update tại đây.

Chúc các bạn vui và thành công

molly_20212
08-04-2013, 21:11
Haha, interesting Bill nhỉ. Hnay Mon và Angela đều đuối, mai 2 ng mới đi shopping đc..hihi.. Các phượt thủ cho chúng em nhiều ý kiến để chặng đường thêm nhiều í nghĩa nhé.

pvmhien
11-04-2013, 09:43
Chào bạn, bọn mình cũng vừa hoàn thành tour tầm như bạn, bạn có thể tham khảo thêm ở đây, có nơi nghỉ và chia sẻ dọc đường hy vọng giúp bạn đc vài đoạn.

https://www.phuot.vn/threads/84767-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Vespa-c%E1%BB%95-The-Mountain-Ride-2013-b%E1%BB%9Fi-nh%C3%B3m-The-Scooterist

- Riêng đoạn vào cực Tây A Pa Chải thì bạn xem thêm ở đây, đúng là đường khá khó khăn.

http://www.iamhin.com/2013/03/my-trip-pa-chai-end-of-west-in-vietnam.html


- Nếu có thắc mắc bạn cứ email về trao đổi, mình biết gì sẽ giúp bạn nếu có thể. [email protected]

catarina_309
11-04-2013, 12:42
Chị trinh đi có 1 mình thôi ak????? em cũng muốn đi, nhưng điều kiện chưa cho phép, chắc để ành năm sau ra trường đi làm rồi đi vậy.
Chị lên đường bình an nha, trước khi đi họp mặt nhà XV miền Nam mình cái, lâu lắm rồi không gặp chị ;)

Tery Nguyễn
11-04-2013, 16:22
Dear: bạn pvmhien
Xin cảm ơn những thông tin hết sưc cụ thể và chi tiết của ban, mong tằng mình sẽ hoàn thành được chuyến đi này,,,,,,
Có gì mình xin phép là sẽ làm phiền bạn nhé, chúc bạn vu

molly_20212
12-04-2013, 09:24
Chị đi với 2 ng bạn nữa. Nhưng nếu có thay đổi thì c vẫn đi 1m đc..hehe

billbalo
12-04-2013, 23:06
Đã có bài tường thuật. Cả nhà vào đây xem nhé (https://www.phuot.vn/threads/88792-Nhật-k%C3%AD-hành-trình-xuyên-Việt-tháng-4-2013-Check-in-Việt-Nam)

billbalo
12-04-2013, 23:06
Cố lên nhé, bạn hiền ^^

molly_20212
14-04-2013, 09:43
Mọi thông tin update của chuyến hành trình, bạn Mol đã cập nhật trên fb của mình. Các bạn có thể ghé thăm. FB của Mol tên Việt Trinh Đinh ạ. Mol không quen up hình lên forum, sau chuyến hành trình này, em Mol sẽ làm 1 bài hoành tráng ạ.

Misuzu
14-04-2013, 11:50
Đặt chổ lót lá tre hóng :) viết chi tiết tí nha bạn. Nhất là mấy vụ nhà trọ với cung đường tốt xấu để người sau lấy làm kinh nghiệm

pvmhien
16-04-2013, 20:47
- Chúc đi thành công. Chờ xem bài tổng. :)

tammoonmoon
17-04-2013, 01:05
chúc may mắn, mình cũng đang ở Vũng Tàu và sẽ đi trong thời gian ngắn tới thôi...

tammoonmoon
17-04-2013, 01:08
à, nếu bạn đi cung đường biển và khi đến thị xã Lagi ( Bình Thuận ) cần thông tin gì hay khó khăn về chổ trọ, muốn homestay thì liên hệ mình. Mình sẽ giúp ...

molly_20212
17-04-2013, 07:27
Cảm ơn tammoonmoon nhiều nhé.

tutsy5
17-04-2013, 07:35
“Lúc hay biết tin, những người trong thôn có con em học tại trường học Nguyễn Văn Trỗi ai cũng sợ hãi, gọi điện đến nhà trường, đến giáo viên chủ nhiệm lớp. Tôi cũng gọi điện thì nhận được tin em Lý vắng mặt trong buổi học chiều 16/4, không đến trường”, ông Châu bàng hoàng kể tiếp. Cũng theo ông Châu, khu vực xảy ra vụ nổ mìn kinh hoàng là thuộc trường bắn Núi Lửa nằm trên địa xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
sim so dep (http://simtoanquoc.com) | sim nam sinh (http://simtoanquoc.com/sim-nam-sinh.html) | sim viettel (http://simtoanquoc.com/Sim-So-Dep-Viettel.html) | sim vinaphone (http://simtoanquoc.com/Sim-So-Dep-Vinaphone.html) | sim mobifone (http://simtoanquoc.com/Sim-So-Dep-Mobifone.html)
Vụ nổ kinh hoàng được xác định xảy ra vào khoảng hơn 13h đã làm em Châu Ngọc Trung (thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An) tử vong tại chỗ, 7 học sinh khác sau khi được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cấp cứu, nhưng do bị trúng đạn quá nặng, các nạn nhân được tức tốc đưa sang bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù được các bác sỹ nỗ lực cấp cứu nhưng em Trần Hoài Giang đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Bị trúng các mảnh đạn khá nặng, em Nguyễn Đắc Hòa, cũng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk - thuật lại: “Quả đạn dài khoảng 40 cm, màu xanh đen, nhìn hơi cũ nằm dưới đất”. Em Hòa cũng cho biết, sau khi phát hiện quả đạn, cả nhóm nhặt quả đạn lên rồi chuyền tay nhau, ném xuống đất khoảng vài lần thì quả đạn mới phát nổ.
sim so dep (http://simtoanquoc.com) | sim nam sinh (http://simtoanquoc.com/sim-nam-sinh.html) | sim viettel (http://simtoanquoc.com/Sim-So-Dep-Viettel.html) | sim vinaphone (http://simtoanquoc.com/Sim-So-Dep-Vinaphone.html) | sim mobifone (http://simtoanquoc.com/Sim-So-Dep-Mobifone.html)
Mặt mày hoảng loạn đứng trực con cấp cứu, anh Nguyễn Đắc Thành, bố em Hòa cho biết, hiện trường vụ nổ chỉ cách vị trí anh đứng khoảng vài trăm mét. “Sau tiếng nổ lớn rung chuyển, tôi chạy tới hiện trường thì các cháu đã nằm bất động trên đất rồi…”, anh Thành bàng hoàng.

SUANGUYEN
24-04-2013, 03:35
Mấy nay có đọc mấy bài viết của các bạn kể về quá trình đi phượt của mình thích lắm và mong muốn có những chuyến đi như vậy nên bây giờ mình vô tham gia diễn đàn với hi vọng được các bạn hướng dẫn chỉ bảo và tư vấn về cho mình về chuyến đi sắp tới :X

Mình định đi 1 chuyến đi ngắn bằng xe máy SG - Phan Thiết- Đà Lạt trong 1 tuần nhưng đang băn khoăn về trình?...lộ phí cho 1 tuần là khoảng bao nhiêu tiền cho 2 người ? và cần chuẩn bị gì cho chuyến đi này ?...mong các bạn chỉ giáo !!!!

molly_20212
29-04-2013, 15:12
Khoảng hơn 1 tuần nữa mình sẽ có mặt ở Tây Bắc, mong nhận đc thông tin hỗ trợ của Phượt thủ: từ đường xá, thời tiết, tourguide đến nhà trọ. Mong mọi ng giúp đỡ bé gái lần đầu tiên đi phượt bằng xe máy 1minh...huhu...

romano195
05-05-2013, 21:05
mình chỉ mới tham gia va chua có kinh nghiệm di phượt xa,tháng 10 này mình muốn làm 1 chuyến xuyên việt bằng xe máy và chinh phục đỉnh phanxipang,mong các bạn đóng góp và tham gia.hiện tại mình ở bình dương

pvmhien
06-05-2013, 10:55
mình chỉ mới tham gia va chua có kinh nghiệm di phượt xa,tháng 10 này mình muốn làm 1 chuyến xuyên việt bằng xe máy và chinh phục đỉnh phanxipang,mong các bạn đóng góp và tham gia.hiện tại mình ở bình dương

- Bạn có thể coi thêm tại đây về dụng cụ đi xe và chuẩn bị cho hành trình:

http://www.iamhin.com/2011/10/tong-hop-kinh-nghiem-phuot-p2.html

và ở đây cho tiền nong, địa điểm và cung đường (bạn này đang đi đến Vinh rồi):

https://www.phuot.vn/threads/77434-T%C3%ACm-B%E1%BA%A1n-%C4%90%E1%BB%93ng-H%C3%A0nh-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-v%C3%A0-chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m-10-4-8-6-2013?p=811940#post811940

Hoặc nếu không thích bạn cứ dọc theo QL 1A đến Hanoi sau đó đi tiếp lên Sapa. Hiện nay dọc đường đều có biển hiệu chỉ dẫn cả, cứ yên tâm mà chạy, có thể đem theo tập bản đồ VN bằng sổ tay hoặc dùng Google Maps trên dt thì quá tiện. Hình như các bác GT muốn ACE đi phượt thuận lợi nên đi đâu cũng thấy rõ ràng đường xá cả :v

- Mỗi ngày chạy 300 - 350 km là đẹp nhất - vì có thể dọc đường bạn ngắm cảnh, nghỉ ngơi, chụp hình... 1A ban đêm trừ những thị trấn thì ngoài ra đều không có đèn đường, xe tải, xe khách chạy suốt, đường hẹp, cũng khá mấp mô và 100 % là bật đèn pha. Bạn nên cẩn thận khi đi.


:)

romano195
06-05-2013, 18:02
- Bạn có thể coi thêm tại đây về dụng cụ đi xe và chuẩn bị cho hành trình:

http://www.iamhin.com/2011/10/tong-hop-kinh-nghiem-phuot-p2.html

và ở đây cho tiền nong, địa điểm và cung đường (bạn này đang đi đến Vinh rồi):

https://www.phuot.vn/threads/77434-T%C3%ACm-B%E1%BA%A1n-%C4%90%E1%BB%93ng-H%C3%A0nh-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-v%C3%A0-chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m-10-4-8-6-2013?p=811940#post811940

Hoặc nếu không thích bạn cứ dọc theo QL 1A đến Hanoi sau đó đi tiếp lên Sapa. Hiện nay dọc đường đều có biển hiệu chỉ dẫn cả, cứ yên tâm mà chạy, có thể đem theo tập bản đồ VN bằng sổ tay hoặc dùng Google Maps trên dt thì quá tiện. Hình như các bác GT muốn ACE đi phượt thuận lợi nên đi đâu cũng thấy rõ ràng đường xá cả :v

- Mỗi ngày chạy 300 - 350 km là đẹp nhất - vì có thể dọc đường bạn ngắm cảnh, nghỉ ngơi, chụp hình... 1A ban đêm trừ những thị trấn thì ngoài ra đều không có đèn đường, xe tải, xe khách chạy suốt, đường hẹp, cũng khá mấp mô và 100 % là bật đèn pha. Bạn nên cẩn thận khi đi.


:)
thank bạn nhé

fóthườngdânNambộ
08-05-2013, 14:03
mình chỉ mới tham gia va chua có kinh nghiệm di phượt xa,tháng 10 này mình muốn làm 1 chuyến xuyên việt bằng xe máy và chinh phục đỉnh phanxipang,mong các bạn đóng góp và tham gia.hiện tại mình ở bình dương
Chào Romano195! Đi Tây bắc vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 là mùa lúa chín vàng trên các ruộng bậc thang, phong cảnh rất đẹp. Thật ra thì tôi cũng đang lên lộ trình để qua tháng cuối tháng 4/2014 phượt 1 chuyến dự Lễ hội Pháo Hoa Đà nẵng và sau đó đi Đông Tây bắc thưởng ngoạn mùa hoa Ban, dự Chợ tình Khâu phai (1 năm mới có 1 lần vào # 04-05/5/2014 và chinh phục luôn Tứ Đại Đỉnh Đèo (Khâu Phạ-Pha Đin-Ô Quỳ Hồ- Mã Pí Lèng). Tôi đưa bạn lộ trình tôi đã lên kế hoạch để bạn tham khảo và tùy nghị sắp xếp theo ý và mục đích riêng của bạn.

Ngày 1 - SG - Buôn Mê Thuột #338km: Xuất phát từ Tp HCM theo QL13, TL 741 Đồng Xoài, QL14, Gia Nghĩa, ĐắkMin, BMT. (đường Đồng Xoài –Gia Nghĩa khá xấu. Nếu khởi hành từ Sg sớn khoảng 04h00 thì có thể nghỉ ngơi cơm trưa tại thác Diệu Thanh (Gia Nghĩa) ăn chiều Thác Đray Nur ( cách BMT # 27km). Đề nghị cung đường này mang theo thực phẩm khô để nghỉ ngơi và ăn ở 2 thác đẹp này. Kinh nghiệm cung đường này cũng chẳng có quán ăn nào ngon miệng và rẻ hết. Theo thông tin mới đoạn từ Đồng Xoài đi Gia Nghĩa đường xấu khó đi.
Ngày 2 - Buôn Mê Thuột – Kontum #301km (QL 14 Buôn Hồ,Ê Drăng, Ea H’Leo, Chư Sê, Pleiku- KonTum). Đoạn này đường khá tốt đi thoải mái. Theo thông tin mới đoạn từ Pleiku đi Kontum đang làm đường bụi mù khó đi.
Ngày 3 - Kontum – Thạnh Mỹ (Đông Giang) # 226km (TL672, Đăktô – Tân Cảnh QL14, Pleikần, Đăk Pék, Đèo Lò Xo, Khâm Đức, Cà Dy, Thạnh Mỹ) . Nếu khởi hành sớm có thể tranh thủ đi cột mốc ngã 3 biên giới Việt-Kampuchea-Lào ở cửa khẩu Bờ Y. Đường khá tốt. Đèo Lò Xo đường tốt có thể chạy 5-60km/h dễ dàng, cẩn thận còi kèn các khúc quanh.
Ngày 4 - Thạnh Mỹ (Đông Giang) – Lao Bảo (Quảng Trị) 286km: QL14 Hầm A Roàng 1, 2, Hương Phong, A Lưới, Đa Krông, QL9 Khe sanh). Có thể viếng Nghĩa trang LS đường 9 Nam Lào luôn vì cung đường 227km khá ngắn. Trên đường có thể nhẩn nha café trà lá ngắm cảnh thoải mái.
Ngày 5 + 6 - Lao Bảo – Phong Nha, Kẻ Bàng đi đường Trường Sơn Tây # 205km + thứ sáu 21/3 đi tham quan động Phong Nha : QL9 Khe sanh, đường HCM Tây Hướng Phùng, Hồng Sơn, Quảng Ninh, Bố Trạch, qua Bố Trạch gặp ngã 4 đường 565 (TL20) quẹo Phải đi Phong Nha. Lưu ý do đường này bác Google nhất định không chịu chỉ đường nên căn cứ theo đường HCM Đông cũng tương tự…Thăm viếng Nghĩa trang Liệt sỹ đường 9 Nam Lào . Cung đường 205km đi nhẩn nha vẫn dư thời gian. Cũng có thể đi đường HCM Đông viếng nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn.
Ngày 7 - Phong Nha, Kẻ Bàng – TX Thái Hòa Nghê An #282km: TL20 Sơn Trạch, gặp ngã 3 HCM Đông quẹo Trái Xuân Sơn, Hóa Thanh, Ngã 3 Khe Ve (Quảng Bình), Thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh), ngã 3 Phúc Đồng, Thị Trấn Phối Châu, Sơn Lễ (Hương Sơn), Thị trấn Tân Kỳ (Nghê An), ngã 4 Đông Hiếu quẹo trái QL48 vào Thái Hòa
Ngày 8 -TX Thái Hòa – Cao Phong (Hòa Bình)# 207km : Đông Hiếu quẹo Trái theo đường HCM đi Như Xuân Thanh Hóa, Thị trấn Yên Cát, Ngọc Lặc,Cẩm Thủy, xóm Chè quẹo Trái QL12B đi Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Chợ Ốc, Mường Khến (Tân Lạc- Hòa Bình) đi thằng An Lạc, trạm dừng nghỉ, huyện Cao Phong) # 207km
Ngày 9 - Cao Phong – Mù Cang Chải (Yên bái) qua đèo Khạu Pha # 257km: Theo QL6 đường Cù Chính Lan qua cầu sông Đà vào trung tân Tp. Hòa Bình, quẹo Phải theo TL 317 đường Trần Quý cáp đi Tân Hòa ,Yên Mông tới ngả 3 đi Thanh Sơn quẹo Trái theo TL 316 đi Yên Lương, gặp ngả 3 QL32 quẹo trái đi Tân Minh, Văn Miếu, ngả 3 Thu Cúc, Văn Chấn (Yên Bái), ngả 3 Khe Vịt, ngả 3 Suối Giàng thẳng huyện Văn Chấn, đường Điện Biên Nghĩa Lộ, Mù cang Chải 1, Sài Lương, Mù cang Chải 2, Tú Lệ, đèo Khau Phạ, La Pán Tấn, Mù Cang Chải).
Ngày 10 - Mù Cang Chải – Phỏng Lái- điện Biên 259km qua đèo Pha Đin: thị trấn Mù Cang Chải, thủy điện Mường Kim II, qua trạm xăng dầu số 9 gâp ngã 3 giao lộ QL279 quẹo Trái, cầu Mường Kim, cầu Hủổi Tưng, qua Hủa Tát gặp ngã 3 đi Phỏng lái quẹo Trái thẳng qua núi Thạch Anh tới Phỏng lái, Thuận Châu, gặp ngã 3 giao lộ QL6 quẹo Phải qua đèo Pha Đin, tới Tuần Giáo gặp giao lộ QL279 quẹo Trái, UBND/xã Búng Lao, tượng đài Kéo pháo, Thanh Minh, tượng đài chiến thắng ĐBPhủ, bến xe Điện Biên.
Ngày 11 + 12 +13+14+15- Điện Biên Phủ - Sapa #300km qua đèo Ô Quỳ Hồ +1 ngày nghỉ dưởng sức tại Sapa + 3 ngày leo Fansipan theo đường Trạm Tôn: Đi ngược lại theo QL279 về Tuần Giáo gặp ngã 3 QL6 theo QL279 qua thị trấn Quỳnh Nhai, Pa Hoen, thị trấn Than uyên, gặp ngã 4 giao lộ QL32 quẹo Trái theo QL32, Long Thăng, Hoàng Hà, gặp ngã 3 giao lộ QL4D theo hướng Phải, qua đèo Ô Quỳ Hồ, thung lũng Mườmg Hoa, nhà thờ đá Sapa.
Ngày 16 - Sapa – Hà Giang 242km :
Đi Lào Cai đường Sơn Hà gặp QL4D, ngã 3 Bản Phiệt quẹo Phải theo QL70, Bắc Ngần, chợ Điện Quang, Thị trấn Phố Ràng, quẹo Trái theo QL 279, Bàn Dao, Thị trấn Việt Quang, ngã 3 giao lộ QL2 quẹo Trái, chợ Vị Xuyên, Tp Hà Giang .
Ngày Hà Giang Lũng Cú 158km – Đồng Văn 25km: Theo đường Nguyễn trải (QL 4C), Pác Cáp,Lũng Buông, Cốc Tiềng, chợ Minh Tân, cổng trời Quản Bạ, Tam Sơn, Lũng Táo, Tia Súng, UBND/xã Lũng Cú. Thazm quan điểm cực Bắc và cột cờ Lũng Cú . Quay về đến ngã 3 Lũng Cú-Đồng Văn quẹo Trái, Chúng Mùng, quán Xin Ngài, café Phố Cổ. Nghỉ Đồng Văn 1 ngày ngày
Ngày 17 - Đồng Văn – Mèo Vạt – Hà Giang 170km : dừng nghỉ tại đỉnh Mã Pí Lèng (QL4C), Tà Làng, Pái Lủng, Đèo Mã Pí Lèng, Thị trấn Mèo Vạt, TL 182, Hà Chế, qua TL176 đi Lủng Phìn, UBND/xã Du Già, theo hướng Trái về Bắc Giáp, quẹo Phải theo QL34, Nà Sài, Minh Ngọc, Yên Định, sân vận dộng Hà Giang .
Ngày 18 -Thứ ba 01/4 Hà Giang – Hà Nội 287km : Theo QL 2 đi Vị Xuyên, Thị trấn Việt Quang, Hàm Yên, Tuyên Quang, theo đường Tân Trào qua cầu Nông Tiến (QL37), cặp sông Lô về Bình Ca, theo QL 2C, Quang Sơn, Trung Hùng, ngã 3 nhà nghĩ Tín Phương quẹo Phải QL2C, gặp ngã 3 đầu tiên quẹo Trái đường 36m, ngã 5 quẹo Trái đường TL310, qua Dương Gia Hotel quẹo Phải TL 310B, khu tái định cư Bá Thiện, vòng xoay khu chế xuất Bình Xuyên quẹo Trái, theo hướng Trái vào đường Hùng Vương Cao tốc bắc Thang Long-Nội Bài quẹo Phải qua cầu Thăng Long vào đường Phạm Văn Đồng, đường Tân Xuân vào đường An Dương Vương chợ Quảng An, nối tiếp là đường Nghi Tàm vào Yên Phụ đường Trần Nhật Duật nối tiếp đường Lý Thái Tổ ngã 4 Trần Nguyên Hản (CVH THiếu nhi) quẹo Phải ra Bờ hồ Gươm.
- Hà Nội – Tp HCM có 2 phương án :
1/ Phương án 1 phượt tiếp về Tp HCM.
Hà Nội –Hà Tĩnh #350km
Hà Tĩnh – Huế # 325km
Huế - Quảng Ngãi # 229km
Quảng Ngãi – Tuy Hòa #270km
Tuy Hòa – Đà Lạt # 242km
Đà Lạt – Sg # 303km
2/ NGhỉ Hà Nội 01 ngày dưởng sức và sau đó người và xe lên tàu hỏa vào Tp HCM
Trên đây là lộ trình dự kiến của tôi tùy bạn sắp xếp lại.
Chi phí trung bình # 400k/ngày/người (2 người trở lên, 1 người thì phải 550k?ngày):
Tiền nhà nghỉ 250k/ phòng; Ăn 130k (sáng trưa chiều)l Xăng 125-150k/ngày/xe; Nhớt # 1.000km thì thay 1 lần. Uống tiết kiệm thì mang theo 2 chai nhưa coca 1,25 lít lấy từ nhà nghỉ mang theo, nếu an toàn thì 30k/3 chai LaVie/2 ngày/người.
Nếu muốn chia sẻ cụ thể hơn bạn alô 091 910 5201 trà lá nói chuyện phượt.
Lưu ý : Do điều chỉnh lại cung đường nên ngày giờ có thể sai lệch, bạn tự điều chỉnh lại dùm. V/v leo fansipan ban yêu cầu theo tuyến Trạm Tôn dể đi hơn, ngày 1 Trạm Tôn - Trạm 2.800m. Ngày 2 Trạm 2.800m lên Đỉnh và xuống Trạm 2.200m. Ngày 3 trưa thì về tới Sapa. Yêu cầu người hướng dẩn theo ban ra chợ mua thực phẩm để nấu theo ý của ban, đừng để họ tự lo sẽ không hợp khẩu vị. Mua thêm kẹo ngọt hay Socola lấy năng lượng trên đường trèo, Phải mang nhiều nước loại LaVie 1.5lít (dự trù 3lít/người/ngày) và mỗi người thêm 1 chai o,5 lít để tư mang theo. Găng tay bảo hộ 3 đôi/người (ngày 1 đôi/người) Tránh phải mang lại găng tay ẩm ướt của ngày hôm trước. Đèn pin loại đội đầu là tiện nhất. Nếu mang theo máy chụp hình loại lớn thì ngoài dây đeo cổ cần thêm 1 dây đeo vòng qua bụng gữa máy tránh lắc lư khó leo trèo.

fóthườngdânNambộ
08-05-2013, 14:39
Theo tôi thì bạn nên đi cung TP. HCM - Phan Thiết rồi sau đó Phan Thiết - Đà lạt, đi từ nơi nóng lên nơi mát rất khỏe còn ngược lại đi từ nơi mát mẻ về nơi nóng rất mệt (tôi kinh nghiệm rồi). Bạn đi Tp HCM - Phan Thiết theo QL1 # 197km, sau đó ban đi từ Phan Thiết lên Đà lạt theo QL 28 # 176km.
Chi phí phòng trọ 250k/phòng 2 người, ăn 130k/người (sáng trưa tối), xăng 100k/ngày, nhớt thay trước khi đi, nước uống 3 chái LaVie 1,5lít/1 người/2 ngày. Nếu có đồ nghề vá xe thì mang theo, nếu không có thì chỉ cần mang theo ruột sơ cua, khi bị xịt lốp giữa đường chỉ cần vặn lỏng ốc chân đầu van là có thể từ từ bò 5-7km/h (xe 1 người) tìm chổ thay ruột, trên tuyến QL 1 đông dân chỉ vài kn là có tiệm vá lốp rồi.

fóthườngdânNambộ
08-05-2013, 20:14
À quên! Thêm nữa về vấn đề xế và cách đi như sau : Kiểm tra vỏ, ruộ sên nhông đĩa, nếu thấy xế đã trên 2 năm rồi mà chưa thay mới thì nên thay luôn trước khi đi, kiểm tra kỷ bạc đạn trước và sau thấy hơi rơ là thay mới cho an toàn. Trên đường luôn mở đèn trước 100% vừa dể cho xe ngược nhìn thấy và cũng đỡ hư bình tránh charge qua nhiều. Tố nhất là gắn thêm cục chớp cho 4 đèn xi nhanh cùng chớp ưu tiên để chạy các khúc đường bụi mù, sương, mưa hay các đoạn đẻo. Thay nhông trước 15 cho xế chạy êm hơn và nhất là ít hao xăng. Kỷ thuật tay lái trên QL 1 là tuyệt đối không chạy lấn ra line ngoài, chỉ chạy trong line kẻ liền dành cho xe máy. Luôn sẵn sàng nhường đường hay đôi khi tấp hẳn vào sát mép đường bên phải để nhường đường khi thấy xe tải xe khách chạy ngược lấn đường. Nếu chạy đường QL 14 thì nhiều đồi dốc khi đổ dốc hạn chế tốc độ # 50-60km/h là vừa, khi đến gần cuối dốc thì tăng ga nhanh để khi xe đến đầu dốc tiếp đạt tốc độ # 80km/h để xe leo dốc nhẹ nhàng với số 4 tới đỉnh dốc vẫn còn # 50km/h mà không cần trả số máy hoạt động mạnh gây hao mòn xe (tôi đã kinh nghiệm với 3.000km đường HCM QL 14 đó bạn). Và luôn mang theo 1 hai nhưa 1,5lít đổ đầy xăng sơ cua. Trên đường 14 khi thấy xe cạn hơn 1/2 kim xăng thì gặp cây xăng phải đổ đầy lại ngay không chần chờ vì có đoạn đường 50-70km mới có cây xăng, tuyệt đối không đổ xăng "dân sinh" giá gấp đôi và không an toàn. Giá cả sinh hoạt trên đường HCM hơi cao, nên ăn cơm phần 50k/phần cho đủ sức khỏe. Uống nước đầy đủ thỉnh thoảng dừng xe tắt máy cho mát xe và nhẩn nha uống nước rồi đi tiếp, dự trù khoảng đường chạy của từng ngày và kiểm tra đồng hồ liên tục để ước lượng thời gian chạy, thời gian nghỉ ngơi thưởng ngoạn khi có cảnh sắc đẹp. Khi có cảnh đẹp dừng xe pha cafe uống hút điếu thuốc ngắm cảnh và làm mấy pô hình ghi nhận rất hay. Nếu xui rủi bể bánh xe thì bạn cứ yên tâm vặn lỏng ốc van ruột xe và có thể để số 2 lết chừng 5-7km/h (1người) trên QL 1 thì đông dân chỉ vài km là có tiệm vá xe, còn nếu QL14 thì có khi vài chục km mới có nhà dân. Tôi đã từng lết gần 20km trên đèo Lò Xo tới Khâm Đức mới có chổ thay ruột xe.

fóthườngdânNambộ
18-05-2013, 12:02
Chào ban nakk666! Tôi thấy lịch trình của bạn dự kiến hơi lòng vòng, lập lại nhiều quảng đường trùng lặp. Theo tôi bạn nên sắp xếp lại đi từ Nam ra Bắc chọn cung đường QL14 hay QL1 và ngược lại chiều vào...còn đây tôi thấy bạn chiều ra khi QL14 khi QL1 và chiều vào cũng vậy? Do tôi cũng đang lên chương trình xuyên Việt tham dự chợ tình Khau Vai vào tháng 4/2014 nên có thể góp ý bạn theo tuyến sau (lộ trình dự kiến của tôi) còn nếu bạn đi thêm tỉnh thành khác thì bổ sung :
(chuyến ra theo QL14 - đường HCM Đông) Tp HCM-BMT, BMT-Kontum, Kontum-Khâm Đức hay Prao (Đông Giang-Quảng nam), Prao -Khe sanh, Khe Sanh Phong Nha-Kẻ Bàng, Phong nha-Thái Hòa Nghệ An, Thái hòa- Mai Châu- Cao Phong - Hòa Bình, Cao Phong (QL6)-Mù Cang Chải( QL32), Mù Cang Chải-Điện Biên Phủ (QL32,QL279,QL6) Điện Biên Phủ-Sapa (QL6, QL279,), Sapa-Hà Giang (QL4D,QL2), Hà Giang-Đồng Văn-Lũng Cú-Đồng Văn(QL4C), Đồng văn-Mèo Vạc-Hà Giang (QL4C,TL182,TL176,QL34), Hà Giang-Hà Nội (QL2, QL37,QL2C) và sau đó từ Hà Nội về Tp HCM theo tuyến QL1 qua Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Huế Đà Nẵng Quảng nam Quang Ngãi Bình Định Tuy Hòa Nha Trang Phan Rang Phan Thiết Đồng Nai Hay từ Nha Trang Đà Lạt Tp HCM (đường nay đẹp hơn và ngắn hơn)... Theo tôi đi như vậy hợp lý hơn tỉnh thành nào bạn cũng qua theo 2 tuyến biển và Núi...
Về chi phí theo tôi là : Ăn 130k/ngày (1 buổi), uống 3 chai LaVe 30k/2ngày (nếu tiết kiệm có thể đem theo chai nhựa lầy nước từ nhà nghỉ) xăng 125k (#250-300km/ngày) ngủ 200-250k/ngày (nếu độc hành, 2 người thia share) Khu vực Tây Đông Bắc thì ngủ Bản hoặc nhà trọ dân sinh rẻ hơn # 50k/người, dằn túi # 2 triệu dự phòng là OK! Đi đường 14 thì cần bộ vá xe, QL1 thì không cần vì nhà cửa san sát nhau nhiều chổ vá... Thuốc thang mang theo chỉ cần thuốc tiêu chảy liều khẩn cấp, kem chống muỗi là đủ, mấy thứ khác không cần thiết ở đâu cũng có bán.
Chúc bạn thượng lộ bình an...

RomeoHaas
18-05-2013, 12:46
Chào ban nakk666! Tôi thấy lịch trình của bạn dự kiến hơi lòng vòng, lập lại nhiều quảng đường trùng lặp. Theo tôi bạn nên sắp xếp lại đi từ Nam ra Bắc chọn cung đường QL14 hay QL1 và ngược lại chiều vào...còn đây tôi thấy bạn chiều ra khi QL14 khi QL1 và chiều vào cũng vậy? Do tôi cũng đang lên chương trình xuyên Việt tham dự chợ tình Khau Vai vào tháng 4/2014 nên có thể góp ý bạn theo tuyến sau (lộ trình dự kiến của tôi) còn nếu bạn đi thêm tỉnh thành khác thì bổ sung :
(chuyến ra theo QL14 - đường HCM Đông) Tp HCM-BMT, BMT-Kontum, Kontum-Khâm Đức hay Prao (Đông Giang-Quảng nam), Prao -Khe sanh, Khe Sanh Phong Nha-Kẻ Bàng, Phong nha-Thái Hòa Nghệ An, Thái hòa- Mai Châu- Cao Phong - Hòa Bình, Cao Phong (QL6)-Mù Cang Chải( QL32), Mù Cang Chải-Điện Biên Phủ (QL32,QL279,QL6) Điện Biên Phủ-Sapa (QL6, QL279,), Sapa-Hà Giang (QL4D,QL2), Hà Giang-Đồng Văn-Lũng Cú-Đồng Văn(QL4C), Đồng văn-Mèo Vạc-Hà Giang (QL4C,TL182,TL176,QL34), Hà Giang-Hà Nội (QL2, QL37,QL2C) và sau đó từ Hà Nội về Tp HCM theo tuyến QL1 qua Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Huế Đà Nẵng Quảng nam Quang Ngãi Bình Định Tuy Hòa Nha Trang Phan Rang Phan Thiết Đồng Nai Hay từ Nha Trang Đà Lạt Tp HCM (đường nay đẹp hơn và ngắn hơn)... Theo tôi đi như vậy hợp lý hơn tỉnh thành nào bạn cũng qua theo 2 tuyến biển và Núi...
Về chi phí theo tôi là : Ăn 130k/ngày (1 buổi), uống 3 chai LaVe 30k/2ngày (nếu tiết kiệm có thể đem theo chai nhựa lầy nước từ nhà nghỉ) xăng 125k (#250-300km/ngày) ngủ 200-250k/ngày (nếu độc hành, 2 người thia share) Khu vực Tây Đông Bắc thì ngủ Bản hoặc nhà trọ dân sinh rẻ hơn # 50k/người, dằn túi # 2 triệu dự phòng là OK! Đi đường 14 thì cần bộ vá xe, QL1 thì không cần vì nhà cửa san sát nhau nhiều chổ vá... Thuốc thang mang theo chỉ cần thuốc tiêu chảy liều khẩn cấp, kem chống muỗi là đủ, mấy thứ khác không cần thiết ở đâu cũng có bán.
Chúc bạn thượng lộ bình an...
Đi đường Hồ Chí Minh Tây đi bạn...mình cũng dự định xuyên việt, nhưng thời gian ko nhiều nên chỉ đi ra rồi gửi xe về SG. Mới chỉ lên cung đường đến Thanh Hóa, đang phân vân là lên Hà Nội rồi đi Tây Bắc hay đi vòng tây bắc rồi quay về Hà Nội.
Ở mỗi chặng mình tìm những đoạn đường mới ít xe, và mình đi bằng vespa cổ.
Ngày 1: Có 2 cung đường đi, 1 dọc biển,1 lên núi
Vũng Tàu – Lagi – Phan Thiết – Phan Rang – Vĩnh Hy – Cam Ranh – Nha Trang (440 km): đi dọc biển, đường đèo ở vịnh Vĩnh Hy (xa hơn nhưng đẹp hơn) hoặc từ Phan Rang đi Ql 1 đến Cam Ranh, gần hơn 30km
Vũng Tàu – Bảo Lộc – Đà Lạt – Nha Trang (440 km): đi đèo Omega

Ngày 2:
Nha Trang – Pleiku (298 km) – Kon Tum (48 km)
Nếu ko kịp thì ngủ tại Pleiku

Ngày 3: Kon Tum – Bờ-Y (80 km) – Thạnh Mỹ (Quãng Trị) (196 km)

Ngày 4: Thạnh Mỹ - Khe Sanh (253 km)

Ngày 5: Khe Sanh – Khe Cát (148 km) - Phong Nha Kẻ Bàng (92 km)
Đường Hồ Chí Minh Tây

Ngày 6: Phong Nha – Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa) (352 km)

Từ đây có thể về Hà Nội rồi đi tiếp lên Tây Bắc hoặc đi vòng Tây Bắc rồi về lại Hà Nội. Mục đích chính của mình là xuyên Việt và chinh phục Trường Sơn Tây, cửa khẩu Bờ-Y và Tây Bắc.

Mình đi bằng vespa cổ nên ko đi đêm chỉ đi ban ngày.
Thời gian dự kiến là tết tây hoăc tết âm lịch, thời tiết mát mẻ, và có thể xin nghỉ làm được.
Mong nhận được chia sẽ của các bạn

fóthườngdânNambộ
18-05-2013, 21:15
Đi đường Hồ Chí Minh Tây đi bạn... đang phân vân là lên Hà Nội rồi đi Tây Bắc hay đi vòng tây bắc rồi quay về Hà Nội.
Ở mỗi chặng mình tìm những đoạn đường mới ít xe, và mình đi bằng vespa cổ.
Ngày 1: Có 2 cung đường đi, 1 dọc biển,1 lên núi
Vũng Tàu – Lagi – Phan Thiết – Phan Rang – Vĩnh Hy – Cam Ranh – Nha Trang (440 km): đi dọc biển, đường đèo ở vịnh Vĩnh Hy (xa hơn nhưng đẹp hơn) hoặc từ Phan Rang đi Ql 1 đến Cam Ranh, gần hơn 30km
Vũng Tàu – Bảo Lộc – Đà Lạt – Nha Trang (440 km): đi đèo Omega

Ngày 2:
Nha Trang – Pleiku (298 km) – Kon Tum (48 km)
Nếu ko kịp thì ngủ tại Pleiku

Ngày 3: Kon Tum – Bờ-Y (80 km) – Thạnh Mỹ (Quãng Trị) (196 km)

Ngày 4: Thạnh Mỹ - Khe Sanh (253 km)

Ngày 5: Khe Sanh – Khe Cát (148 km) - Phong Nha Kẻ Bàng (92 km)
Đường Hồ Chí Minh Tây

Ngày 6: Phong Nha – Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa) (352 km)

Từ đây có thể về Hà Nội rồi đi tiếp lên Tây Bắc hoặc đi vòng Tây Bắc rồi về lại Hà Nội. Mục đích chính của mình là xuyên Việt và chinh phục Trường Sơn Tây, cửa khẩu Bờ-Y và Tây Bắc.

Mình đi bằng vespa cổ nên ko đi đêm chỉ đi ban ngày.
Thời gian dự kiến là tết tây hoăc tết âm lịch, thời tiết mát mẻ, và có thể xin nghỉ làm được.
Mong nhận được chia sẽ của các bạn
Chào b5n RomeoHass! Thạnh Mỹ nằm trên đèo Lò Xo thuộc tỉnh Quảng nam chứ khg phải Quảng Trị. Theo tôi nếu bạn mục đích đi Tây-Đông Bắc thì từ Phong Nha bạn theo TL 20,đường HCM Đông, QL48 đi Thái Hòa Nghệ An #282km, Thái Hỏa theo HCM Đông, QL 12B đi Cao Phong Hòa Bình # 207km(nếu muốn trải nghiệm cung đường của đoàn quân Tây Tiến năm xưa), từ Cao Phong bạn theo QL6, TL 317.QL32 đi Nghĩa Lộ, Tú Lệ, Mù Cang chải tham quang khu ruộng bậc thang đẹp nhất VN; TỪ Mù Cang Chải theo QL32, QL279 đi Điện Biên Phủ (Tây Bắc) chinh phục đèo Khâu Phạ ; chinh phục điểm cực Tây A Pa Chải, đi Sapa # 300km theo QL 6,QL279 chinh phục đèo Ô Quỳ Hồ; Sapa Lao cai Hà Giang theo
QL $D, QL 2 #245km; Hà giang -Đồng Văn- Lũng Cú #158km điểm cực Bắc. Lũng cú Mèo Vạc Hà Giang chinh phục đèo Mã Pí Lèng sông Nho Quế...Hà Giang Hà Nội #287km theo QL 2, QL 37. QL 2C. Từ Hà Nội về tùy theo bạn...nhưng theo tôi nếu chạy xe về thì nên theo QL 1 cung đường biển.
Theo tôi bạn không nên đi vào dịp Tết Âm lịch vì thời tiết không thuận lợi rất lạnh, chính tôi cũng đã thất bại chuyến phượt Tết vì chịu lạnh không thấu. Tôi cũng đang lên chương trình xuyên Việt mùa hoa Ban Tây Bắc, điểm cực Tây A Pa Chải và dự phiên chợ tình Khau Vai (1 năm chỉ họp 1 lần) Đông Bắc, chinh phục "Tứ đại đĩnh đèo", theo chân đoàn quân Tây Tiến của Quang Dũng; quay ve Đà nẵng tham dự Lễ hội Pháo hoa QT, điểm cực Đông...dự kiến 29 ngày từ 08/4/2014 đến 05/5/2014. Nếu bạn thấy thích hợp thì cùng đi... Chào bạn.

RomeoHaas
19-05-2013, 08:05
Chào b5n RomeoHass! Thạnh Mỹ nằm trên đèo Lò Xo thuộc tỉnh Quảng nam chứ khg phải Quảng Trị. Theo tôi nếu bạn mục đích đi Tây-Đông Bắc thì từ Phong Nha bạn theo TL 20,đường HCM Đông, QL48 đi Thái Hòa Nghệ An #282km, Thái Hỏa theo HCM Đông, QL 12B đi Cao Phong Hòa Bình # 207km(nếu muốn trải nghiệm cung đường của đoàn quân Tây Tiến năm xưa), từ Cao Phong bạn theo QL6, TL 317.QL32 đi Nghĩa Lộ, Tú Lệ, Mù Cang chải tham quang khu ruộng bậc thang đẹp nhất VN; TỪ Mù Cang Chải theo QL32, QL279 đi Điện Biên Phủ (Tây Bắc) chinh phục đèo Khâu Phạ ; chinh phục điểm cực Tây A Pa Chải, đi Sapa # 300km theo QL 6,QL279 chinh phục đèo Ô Quỳ Hồ; Sapa Lao cai Hà Giang theo
QL $D, QL 2 #245km; Hà giang -Đồng Văn- Lũng Cú #158km điểm cực Bắc. Lũng cú Mèo Vạc Hà Giang chinh phục đèo Mã Pí Lèng sông Nho Quế...Hà Giang Hà Nội #287km theo QL 2, QL 37. QL 2C. Từ Hà Nội về tùy theo bạn...nhưng theo tôi nếu chạy xe về thì nên theo QL 1 cung đường biển.
Theo tôi bạn không nên đi vào dịp Tết Âm lịch vì thời tiết không thuận lợi rất lạnh, chính tôi cũng đã thất bại chuyến phượt Tết vì chịu lạnh không thấu. Tôi cũng đang lên chương trình xuyên Việt mùa hoa Ban Tây Bắc, điểm cực Tây A Pa Chải và dự phiên chợ tình Khau Vai (1 năm chỉ họp 1 lần) Đông Bắc, chinh phục "Tứ đại đĩnh đèo", theo chân đoàn quân Tây Tiến của Quang Dũng; quay ve Đà nẵng tham dự Lễ hội Pháo hoa QT, điểm cực Đông...dự kiến 29 ngày từ 08/4/2014 đến 05/5/2014. Nếu bạn thấy thích hợp thì cùng đi... Chào bạn.
Cám ơn bạn, mục tiêu trước mắt là Trường Sơn tây và ngã ba Đông Dương cửa khẩu Bờ-Y, do công việc nên không đi duoc nhiều ngày...nên tùy tình hình mà mình lên tiếp cung đường. Mình thì khả năng chịu lạnh tốt kết hợp với thời gian nghỉ tết để không ảnh hưởng công việc. Hy vọng sẽ có dịp gặp bạn.

quockhanh1515
19-05-2013, 17:12
bai lui lich lai ngay 23/7 duoc ko? di chung voi tui minh. nhom minh co 3 nguoi. cung dang tinh phuot tu tphcm ra sa pa. thoi gian minh di 26 ngay. di cham ngam canh tham quan la chinh. den sa pa roi ve ha noi mua ve may bay vo tphcm . neu ban lui lich duoc thi chung ta cug di cho vui.

quockhanh1515
19-05-2013, 17:21
chi chung voi nhom bon minh ne / 23/7 xuat phat .nhom minh co 3 nguoi dang rat can 1 nguoi nua di chung. minh dang ban bac thong nhat lich trinh co the 2 doan se khoi hanh chung 1 ngay. ban di thi rep lai cho minh biet nhe.

quockhanh1515
21-05-2013, 21:17
Tôi 25 tuổi, tên Khánh !
Thực hiện ước mơ xuyên việt, muốn trải nghiệm cảm giác mới, muốn ngủ lều,muốn leo núi, muốn tắm suối, muốn thả hồn giữa những bãi biển, muốn ăn cơm với người dân tộc, những điều thú vị mà cuộc sống ở Sài Gòn không có được và đặc biệt là biết thêm những đia danh chưa từng đặt chân đến. Tôi lập topic này mong tìm bạn đồng hành cho chuyến đi sắp tới SG ra HN, SAPA từ 23/7 đến 16/8 (25 ngày). Hi vọng tìm kiếm được những người bạn cùng suy nghĩ, cùng sở thích khám phá và đặc biệt yêu đất nước mình. SDT của KHÁNH: 0904053750

* SỐ NGƯỞI : 2 ---> 10 ngưởi ( đã có 3 ngưởi : 2 xế và 1 ôm)

* THỞI GIAN DỰ KIẾN : 23/7 --> 16/8

* LỊCH TRÌNH CỤ THỂ NHƯ SAU:

23/7 DAY 1: SÀI GÒN - ĐÀ LẠT(Thăm ga xe lửa cũ, hồ xuân hương, nhà thờ con gà, dinh bảo đại, thác datanla, thung lũng tình yêu)

25/7 DAY 3: ĐÀ LẠT - NHA TRANG ( Thăm đảo hòn chông, đầm nha phu, vinpearland, biển đại lãnh, vịnh vân phong, suối tiên, suối khoáng nóng tháp bà)

26/7 DAY 4: NHA TRANG - DAKLAK (Thăm hồ lak, đá voi, suối đá, thác krongkmar )

27/7 DAY 5: DAKLAK - KONTUM ( Thăm ngục kontum, chùa bác ái)

28/7 DAY 6:KONTUM - ĐÀ NẲNG ( Thăm cầu hàm rồng, đảo sơn trà, đèo hải vân, ngũ hành sơn, núi bà nà, bãi biển phạm văn đồng)

29/7 DAY 7:ĐÀ NẲNG -HUẾ (Thăm thiền viên trúc lâm bạch mã, sông hương, phố đêm, cố đô)

30/7 DAY 8:HUẾ - QUẢNG BÌNH (Thăm động phong nha )

31/7 DAY 9: QUẢNG BÌNH - NGHỆ AN (Thăm biển cửa lò, khu di tích kim liên )

1/8 DAY 10: NGHỆ AN - NINH BÌNH ( Thăm tam cốc bích động, chùa bái đính )

4/8 DAY 13 NINH BÌNH -SƠN LA (cao nguyên Mộc Châu,Thác Dải Yếm,Bản Mòng)

5/8 DAY 14: SƠN LA - ĐIỆN BIÊN ( Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ,Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ,Đồi A1, Hang Thẩm Báng, Đèo Pha Đin)

6/8 DAY 15: ĐIỆN BIÊN - LÀO CAI ( Sa pa, Thác Tà Lâm ở Mường Khương, Chinh phuc fansipan )

9/8 DAY 18: LÀO CAI - CAO BẲNG ( thác Bản Giốc. động Ngườm Ngao, Suối LêNin)

10/8 DAY 19: CAO BẰNG - QUẢNG NINH (Đảo Tuần Châu, Núi Yên Tử, Vinh hạ long)

11/8 DAY 20: QUẢNG NINH - HÀ NỘI ( Đền Ngọc Sơn, Lăng bác, nhà sàn bác hồ, chùa 1 cột, hồ tây, ....)

15/8 DAY 24: HÀ NỘI - TPHCM ( Máy bay)


* KINH PHÍ DỰ TRÙ:

1 NGƯỜI /1 xe (đi một mình):

- xăng 4000km ( 40km/l ) = 100l x 23.000 đ/l = 2.300.000
- ăn 25 ngày x 100.000/ngày = 2.500.000
- ngủ: 25 ngày x 200.000/ngày = 5.000.000
- vé máy bay về SG 1 VÉ = 1.500.000
- gửi xe về SG = 1.000.000
- phat sinh: = 3.000.000

tổng: 15.300.000


2 NGƯỜI/ 1 xe: ( xăng chia đôi, ngủ chia đôi, gửi xe về SG chia đôi)

- xăng /2 = 1.150.000
- ăn 25 ngày x 100.000/ngày = 2.500.000
- ngủ/2 = 2.250.000
- vé máy bay về SG 1 VÉ = 1.500.000
- gửi xe về SG /2 = 500.000
- phat sinh: = 3.000.000

tổng: 10.900.000


* CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: (tùy ý thích từng người nhưng bắt buộc phải có những thứ sau)
- tiền
- giấy tờ tùy thân( cmnd, giấy phép lái xe, bảo hiểm xe, cavet xe)
- sổ hành trình, bản đồ
- quần áo, giày, mũ, nón, kiếng dâm(mang vừa đủ vì xe quá tải)
- máy ảnh ( nhớ đồ sac)
- thuốc ( cảm, ho, becberrin, băng keo cá nhân, đồ dùng sơ kứu vết thương ....)
- nước (chai 1,5l.hết có thể xuống xin cho tiết kiệm )
- giấy vệ sinh
- bàn chải, kem đánh răng( đồ dùng cá nhân)



* HỌP VÀ BÀN BẠC TRƯỚC KHI ĐI 5 NGÀY (18/7 - 22/7)

=======> XONG RỒI CHÚNG TA LÊN ĐƯỜNG.

romano195
21-05-2013, 22:11
thank bạn fóthườngdânNambộ mình rât cảm on những chia sẻ của bạn, hôm rồi có dọc qua bài viết về tứ đại đỉnh đèo huyêng thoại VN,minh củng rất thích,muốn chinh phục lun tứ dại đỉnh đèo,minh cũng dự tính là qua tết sẽ đi có lẽ dời đến tháng 4/2014 cũng hay,để tham dự lễ hội pháo hoa đà nẵng lun,có gì mình lâp 1 đội đi lun nhé

baocu_net
28-05-2013, 23:25
Tình hình là nghỉ hè này mình sẽ chạy xe máy Cơ quan về nhà.Tuyển người đi cùng, nam nử ok hết, tuyển om thi bao trọn gói. xe đi cung thi cam pu chia...

Lịch trình như sau:
Chặng 1: ĐÀ LẠT ---> HCM: 310KM (1 ngày). nghỉ chơi HCM 2 NGÀY 2 ĐÊM.
... ChẶNG 2: HCM ---> PHAN THIẾT: 200KM (1 BUỔI). NGHỈ CHƠI 1 BUỔI 1 ĐÊM.
Chặng 3: Phan thiết ----> Nha trang:245km (1 buổi) nghỉ chơi 1 buổi 1 đêm.
Chặng 4: Nha trang ---> Quy nhơn: 230km (1 buổi) nghỉ chơi 1 buổi 1 đêm.
Chặng 5: Quy nhơn ----> đà nẳng: 310km . 1 buổi, 2 ngày 2 đêm.
Chặng 6: Đà nẳng----> huế: 100km (1 buổi) . 1 ngày 1 đêm.
Chặng 7: Huế ----> Đông hà : 80km ----> thẳng tiến vô nhà : 1 tuần ăn ngủ nghỉ.
Vậy cần tìm bạn đi cùng: chi phí thì liên lạc rồi tính. đi từng chặng củng được, hay đi chung hết. ... có thể rút ngắn times nếu bạn muốn.
thời gian xuất phát trong khoảng 2 tuần đầu tháng 6 .2013
Sms: 01665009170.
emai: [email protected]
Mình : tuấn Anh 26 tuổi.
Xe máy nha.
Tổng cộng : khoảng 1500km thôi.

baocu_net
28-05-2013, 23:54
Ah. trên những chổ nghỉ các chặng , ai có chổ ngủ pm với. hjhj

fóthườngdânNambộ
31-05-2013, 17:32
thank bạn fóthườngdânNambộ mình rât cảm on những chia sẻ của bạn, hôm rồi có dọc qua bài viết về tứ đại đỉnh đèo huyêng thoại VN,minh củng rất thích,muốn chinh phục lun tứ dại đỉnh đèo,minh cũng dự tính là qua tết sẽ đi có lẽ dời đến tháng 4/2014 cũng hay,để tham dự lễ hội pháo hoa đà nẵng lun,có gì mình lâp 1 đội đi lun nhé

OK! Nếu bạn thấy chương trình minh thích hợp thì cùng đi, dự kiến thời gian #30 ngày nếu có leo Fan.Có gì liên lạc tôi đt 091 910 5201 ...
Hihi mình xin đính chính lại ngày Hội chợ tình Khau Vai từ chiều ngày 26/3 âm lịch đến hết ngày 27/3 Âm lịch, năm 2014 nhằm vào ngày 25-26/4/2014

zunichi90
01-06-2013, 01:04
Chào các bạn, năm ngoái qua giới thiệu của 1 người bạn, mình đã tham gia Hành Trình Xanh và đợt nghỉ hè 2012 mình quyết định "Đạp xe Xuyên Viêt từ Cà Mau về Hà Nội" để làm tình nguyện và khám phá đất nước mình. Sau khi đi Xuyên Việt về mình rất vui khi đã có 1 mùa hè đầy trải nghiệm trên khắp miền quê của tổ quốc, được giao lưu kết bạn với rất nhiều người và thấy đây là 1 chương trình hết sức bổ ích và đầy ý nghĩa.

Mùa hè 2013 này Hành Trình Xanh tổ chức hành trình Đạp xe Xuyên Việt lần thứ 6 từ tp. Vũng Tàu đến tp.Hà Nội với

1850km đang chờ mong được chinh phục.
30 ngày bon bon trên chính chiếc xe đap.
Đi qua 16 tỉnh thành của đất nước Việt Nam xinh đẹp.
Trải nghiệm nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa.
Cơ hội được KẾT BẠN,GIAO LƯU, HỌC HỎI.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/970507_654207937938725_1735196457_n.jpg

Qua đây mình muốn giới thiệu cho toàn thể anh chị em biết để tham gia kẻo phí 1 đời sinh viên!
Bác nào muốn thì zô qua đây để biết thêm chi tiết:
Even tham gia Xuyên Việt:https://www.facebook.com/events/211456499002173/
Hoặc truy cập : http://www.hanhtrinhxanh.vn
Page facebook Xuyên Việt: https://www.facebook.com/HTXVietNam\