PDA

View Full Version : 5 tháng từ châu Á đến châu Âu - [09/2011]



nmd278
12-05-2010, 11:29
Để mở đầu, em xin được ngả mũ kính cẩn trước những ACE Phượt thủ, Phượt gia đã in dấu giày trên khắp thế giới! Du lịch quả là quyến rũ và giờ đây em mới có đủ dũng cảm và $ rũ bỏ hết bụi trần để tay cầm tấm bản đồ, lưng đeo ba lô đi một chuyến. Khoảng tháng 9 năm 2011 tớ sẽ lên đường. Chuyến đi của em sẽ kéo dài 4-5 tháng và sẽ đi từ CHÂU Á đến CHÂU ÂU.

Đây sẽ là chuyến đi dài đầu tiên trong cuộc đời vì thế em rất muốn được GẶP và PHIẾM BÀN với những ai:

- GIÚP EM LÊN KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHO CUNG ĐƯỜNG NƠI ĐẤT KHÁCH
- MUỐN THAM GIA CÙNG!
- NHỮNG AI QUAN TÂM VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM!

EM XIN ĐƯỢC MỜI CAFE, TRÀ, VVVV....VVV VÀ BIẾT ĐÂU CHÚNG TA CÓ THỂ GIÚP ĐỠ NHAU TRONG CÔNG VIỆC.

Xin liên lạc với em theo liên lạc sau:

- Nghiêm Minh Đạo
- Yahoo ID: nmdtheleader
- SDT: 0977 8668 69 (feel free to PM)
- Sinh năm 1987!
- Hà Nội thân yêu

ACE hảo tâm về kiến thức du lịch có thể thoải mái để lại số đt, tên và năm sinh để em/tớ liên lạc tiện xưng hô ạ!

Mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của những anh chị em, bạn bè trong làng Phượt !!!!

Chia sẻ website hữu ích:

1. Bản đồ:
- http://www.lib.utexas.edu/maps/
- http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/atlas/

kanioboeru
12-05-2010, 12:53
Nói chung là thấy khủng và rất tham vọng. 87 mà tự kiếm đủ xiền đi vòng quanh Á Âu trong 5 tháng tương đương bèo cũng phải 10 nghìn đến 20$ thì cũng là dạng VIP đấy. Chúc may mắn. góp ý nhỏ thôi 87 thì ko nên xưng tớ này tớ nọ vì 87 chắc thuộc dạng ít tuổi ở phượt. Nên kính lão đắc thọ chút.

huonggiangf1
12-05-2010, 13:07
Em cũng đồng ý với anh kani. Anyway, chúc mừng cho tham vọng của bạn và chúc bạn sớm lên được hành trình hợp lý.

nmd278
12-05-2010, 14:10
> Dạ vâng, em đã sửa cách xưng hô. Xin được kính lão đắc thọ :D

> Tiền nong thì em sẽ có khoảng 6-7k$ cho chuyến đi. Chính vì kinh phí hạn hẹp và chưa có kinh nghiệm đi nên em rất mong được gặp gỡ những ACE tốt bụng và hào phóng :D

ACE cứ thoải mái để lại số điện thoại, em sẽ liên lạc!

Xin chân thành cảm ơn ạ!

nmd278
12-05-2010, 16:52
> ACE giúp đỡ em nhiệt tình với :x

Chitto
12-05-2010, 20:26
Thông tin bạn đưa ra quá chung chung, nói đúng ra là gần như chẳng có thông tin gì về Chặng đường sẽ đi cả !

1. Khả năng có người tham gia đi cùng bạn từ đầu đến cuối là vô cùng khó.

2. Chính bạn phải là người lên lịch trình sơ bộ cho các chặng đường của bạn. Từ đó mọi người mới có thể tư vấn được, cũng như có ai đó tham gia với bạn một chặng nào đó được.

- Bạn sẽ xuất phát từ đâu, đi theo cung đường nào: lên phía Bắc, qua Trung Quốc, Tân Cương, theo con đường Tơ lụa sang Trung Á, Nga rồi sang châu Âu, hay từ phía Nam, Thái Lan sang Ấn Độ, rồi sang Thổ...
- Bạn dự định đi phương tiện gì: theo đường bộ, đường không, kết hợp, hay kiểu gì?
- Bạn dự định đi qua những quốc gia nào, đến những thành phố nào
- Bạn đi theo kiểu lang thang bụi bờ hay du lịch hưởng thụ các điều kiện
- Số tiền, chi phí bạn có thể trả
...

Túm lại, bạn cần phải định hướng cụ thể trước khi mọi người có thể góp ý kiến được.

nmd278
12-05-2010, 22:26
Thông tin bạn đưa ra quá chung chung, nói đúng ra là gần như chẳng có thông tin gì về Chặng đường sẽ đi cả !

1. Khả năng có người tham gia đi cùng bạn từ đầu đến cuối là vô cùng khó.

2. Chính bạn phải là người lên lịch trình sơ bộ cho các chặng đường của bạn. Từ đó mọi người mới có thể tư vấn được, cũng như có ai đó tham gia với bạn một chặng nào đó được.

- Bạn sẽ xuất phát từ đâu, đi theo cung đường nào: lên phía Bắc, qua Trung Quốc, Tân Cương, theo con đường Tơ lụa sang Trung Á, Nga rồi sang châu Âu, hay từ phía Nam, Thái Lan sang Ấn Độ, rồi sang Thổ...
- Bạn dự định đi phương tiện gì: theo đường bộ, đường không, kết hợp, hay kiểu gì?
- Bạn dự định đi qua những quốc gia nào, đến những thành phố nào
- Bạn đi theo kiểu lang thang bụi bờ hay du lịch hưởng thụ các điều kiện
- Số tiền, chi phí bạn có thể trả
...

Túm lại, bạn cần phải định hướng cụ thể trước khi mọi người có thể góp ý kiến được.

> Anh Chitto:

Đây thật sự là một chuyến đi dài với cung đường khá rộng. Đối với một người chưa có kinh nghiệm như em thì việc lên kế hoạch cho cung đường là quá sức. Đặc biệt là nó còn phụ thuộc vào giới hạn về ngân sách nữa. Những câu hỏi đặt ra là: với từng ấy tiền thì nên đi những nước nào trong châu Á và đi nước nào ở châu Âu? Cung đường đi sao cho thuận tiện nhất? Thủ tục như thế nào?....vvv... Hàng trăm câu hỏi vẫn đang chờ lời giải đáp. Chính vì vậy mà em muốn được gặp trực tiếp những ACE đã có kinh nghiệm để nhận những lời khuyên bổ ích!

P/S: Dạ không biết anh Chitto có thể sắp xếp thời gian một buổi cho em được không? Em thật sự là đang rất cần được tư vấn :D

Em sẽ trả lời trước một số vấn đề:
- Ngân sách của em khoảng tầm 6-7k USD
- Em muốn đi kiểu du lịch bụi bặm. Vừa là tiết kiệm chi phí, vừa là ngắm trời, ngắm đất, ngắm người :x
- Phương tiện đi lại thì nếu có thể thì đi tất cả các loại phương tiện (quỹ thời gian là vô tư vì lúc đó em đã xin nghỉ việc vô thời hạn :>)

Cảm ơn anh!

nmd278
13-05-2010, 15:30
> ACE giúp đỡ nhiệt tình với ạ!!!

bluesky85
13-05-2010, 16:17
Khâm phục ý chí của bác và chúc thành công. Tuy nhiên, bác cần phải chuẩn bị nhiều, và ngân sách 6-7K cũng không phải thoải mái lắm nếu đi 4-5 tháng ở trời Âu. Vấn đề lớn nhất, bác phải làm sao xin được Visa cho hầu hết các điểm đến trong lộ trình. Em thấy rằng, ngay cả bác hoankiem cũng hay gặp rắc rồi với thủ tục xuất nhập cảnh, đừng nói gì đến phượt-ers mới.

PeterPan
13-05-2010, 16:23
Bạn ơi, bạn phải chủ động tự mình lên một lịch trình khung dự kiến thôi, anh chị em ở đây đều rất nhiệt tình nhưng sự nhiệt tình sẽ chỉ được chuyển hóa thành những lời khuyên hữu ích một khi có cơ sở để khuyên. Cái cơ sở ấy không gì khác là lịch trình dự kiến của bạn.
PeterPan cũng muốn tư vấn cho bạn theo những hiểu biết hạn hẹp của mình nhưng không biết phải tư vấn từ đâu cả :D.

nmd278
14-05-2010, 09:40
Khâm phục ý chí của bác và chúc thành công. Tuy nhiên, bác cần phải chuẩn bị nhiều, và ngân sách 6-7K cũng không phải thoải mái lắm nếu đi 4-5 tháng ở trời Âu. Vấn đề lớn nhất, bác phải làm sao xin được Visa cho hầu hết các điểm đến trong lộ trình. Em thấy rằng, ngay cả bác hoankiem cũng hay gặp rắc rồi với thủ tục xuất nhập cảnh, đừng nói gì đến phượt-ers mới.


Bạn ơi, bạn phải chủ động tự mình lên một lịch trình khung dự kiến thôi, anh chị em ở đây đều rất nhiệt tình nhưng sự nhiệt tình sẽ chỉ được chuyển hóa thành những lời khuyên hữu ích một khi có cơ sở để khuyên. Cái cơ sở ấy không gì khác là lịch trình dự kiến của bạn.
PeterPan cũng muốn tư vấn cho bạn theo những hiểu biết hạn hẹp của mình nhưng không biết phải tư vấn từ đâu cả :D.

Trước hết em xin được cảm ơn Peter pan và BlueSky.

Không biết các anh có thể sắp xếp thời gian cho em một buổi hẹn không? Có gì đi cafe giao lưu làm quen hỏi han kinh nghiệm anh em một chút :D

gianker
14-05-2010, 10:43
Hí hí, bác muốn đi mà bản thân còn chả biết đi đâu thì người khác ai dám đi cùng...

Hí hí, bác chưa nghiên cứu đường đi nước bước ra sao mà đã quăng phát cái topic rủ rê có tên hot nhất, hoành tráng nhất là sao?

Hí hí...

nmd278
14-05-2010, 11:02
Hí hí, bác muốn đi mà bản thân còn chả biết đi đâu thì người khác ai dám đi cùng...

Hí hí, bác chưa nghiên cứu đường đi nước bước ra sao mà đã quăng phát cái topic rủ rê có tên hot nhất, hoành tráng nhất là sao?

Hí hí...

Hehehe, bác nói vậy hơi quá. Em có tinh thần đi, đi nữa, đi mãi như vậy mà! Đối với dân mới vào nghề thì tinh thần là cái hàng đầu. Còn về khoản kinh nghiệm thì em mới mạn phép pốt tô pig lên đây để xin dc gặp những cao nhân truyền dạy cho mà :p

gianker
14-05-2010, 16:27
Thế bạn dự định đi qua những nước nào, hành trình cơ bản và tối thiểu như nào... Phải định hình được đã chứ. Bạn cứ post lên đây đi, hy vọng sẽ có nhiều người giúp đỡ... Chứ bạn chưa ra đề bài mà đã đòi kết quả thì hơi mơ hồ.

Chitto
16-05-2010, 00:57
Em có tinh thần đi, đi nữa, đi mãi như vậy mà! Đối với dân mới vào nghề thì tinh thần là cái hàng đầu. Còn về khoản kinh nghiệm thì em mới mạn phép pốt tô pig lên đây để xin dc gặp những cao nhân truyền dạy cho mà :p

Tinh thần chỉ là điều kiện Cần, nhưng chưa Đủ. Kinh nghiệm là cái phải chính mình trải qua thực tế, chứ không phải là cái người khác nói lại.

Nói thật là với những gì bạn viết ra ở đây, cá nhân tôi có cảm nhận rằng bạn có mong muốn quá lớn so với những gì là trải nghiệm thật của bạn.

Trước hết, bạn có thể vui lòng cho biết là bạn đã đi nước ngoài mấy lần, bao lâu, đi với ai, đi thế nào được không?

asiandragon
16-05-2010, 15:36
Mạn phép một chút, em thấy các 'bô lão' ở đây rất lạ. Nmd278 đã có mong muốn và quyết tâm như vậy thì trước hết các bác cũng nên hoan nghênh tinh thần và khích lệ cậu ấy đã. Vì cậu ấy chưa có thông tin và kinh nghiệm nên mới lên đây nhờ các bác, các bác không muốn giúp thì cũng không nên gội gáo nước lạnh lên đầu người ta như thế. Em thấy cậu ấy rất cầu thị khi tiếp thu hết ý kiến (phần nhiều là mỉa mai) của mọi người và luôn đề nghị được gặp những người có kinh nghiệm để xin tư vấn, tuy nhiên vẫn chưa thấy có ai góp ý một cách xây dựng và nhận lời gặp để tư vấn cả. Điển hình là câu hỏi "đi nước ngoài mấy lần, với ai,...?" của bác Chitto. Đấy hình như không phải là tinh thần "phượt" đúng nghĩa.

@Nmd278: Với thời gian chuẩn bị dài như vậy (18 tháng), nếu bạn lập kế hoạch chu đáo thì hoàn toàn có thể đi được với budget như vậy. Mình đã đi hơn 25 nước Á - Âu nên có thể tư vấn 1 chút cho bạn được, cần gì thì bạn cứ PM cho mình. Nhưng trước hết thì ít nhất bạn nên lên 1 list những nước bạn muốn đến và trong thời gian bao lâu. Theo mình, bạn nên lấy 1 cái bản đồ Á - Âu, đánh dấu những nơi muốn đến rồi vẽ 1 cung mà bạn muốn đi, như vậy mọi người sẽ có căn cứ để tư vấn cho bạn.

Chúc bạn thực hiện được kế hoạch lớn của mình!

Chitto
16-05-2010, 22:43
Nhưng trước hết thì ít nhất bạn nên lên 1 list những nước bạn muốn đến và trong thời gian bao lâu. Theo mình, bạn nên lấy 1 cái bản đồ Á - Âu, đánh dấu những nơi muốn đến rồi vẽ 1 cung mà bạn muốn đi, như vậy mọi người sẽ có căn cứ để tư vấn cho bạn.


Đấy cũng là câu hỏi tôi đã đặt ra từ bài đầu nhưng bạn chủ topic đến giờ vẫn chưa trả lời được.

Tôi sẽ luôn ủng hộ các tinh thần phượt. Tuy nhiên bên cạnh đó tôi nghĩ cũng cần điều tiết những tham vọng lớn khi khả năng và kinh nghiệm chưa đủ. Theo bạn có nên khuyến khích một người lao vào một chặng đường phượt gian nan khi người đó còn chưa đủ kinh nghiệm và có thể gặp nguy hiểm bất trắc hay không?

Với những câu hỏi khá đơn giản mà mọi người đặt ra (mà bạn cho là mỉa mai đó), bạn chủ topic đã dao động, thì liệu bạn ấy có đủ nghị lực, kiên định để thực hiện chuyến đi này không? Nếu bạn ấy đã quyết tâm và đủ kinh nghiệm, từng trải, thì những câu hỏi của tôi chả là gì với bạn ấy cả, bạn ấy có thể trả lời dễ dàng rành mạch. Căn cứ vào thông tin đó, tôi có thể chỉ cho bạn ấy đọc những topic có giá trị trong forum.

Nếu bạn Nmd278 đi theo phương thức đi tour, và đến các nơi có người thân sống, ở đó một thời gian rồi đi tiếp, thì không có nhiều khó khăn. Còn nếu bạn muốn tự đi một mình, muốn trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, thì hãy coi topic này như một thử thách đầu tiên đi ! Hãy cho mọi người thấy sự kiên định, ý chí, kiến thức của mình đi.

asiandragon
17-05-2010, 09:33
Không biết nmd278 có còn ở đó không? Bạn nên đọc và tham khảo ý kiến của bác Chitto ở trên, mình thấy rất đáng để suy ngẫm.

Còn 1 việc nữa, với chuyến đi dài như vậy thì gần như chắc chắn bạn nmd278 sẽ không tìm được bạn đồng hành cho cả chuyến. Nhưng nếu có kế hoạch tỉ mỉ, bạn có thể thu hút được bạn đồng hành cho từng chặng nhỏ. Như vậy sẽ có thêm nhiều người chia sẻ với bạn cả về kinh nghiệm, trải nghiệm và tài chính cho chuyến đi.

Anyway, let's start.

nmd278
18-05-2010, 10:46
Mạn phép một chút, em thấy các 'bô lão' ở đây rất lạ. Nmd278 đã có mong muốn và quyết tâm như vậy thì trước hết các bác cũng nên hoan nghênh tinh thần và khích lệ cậu ấy đã. Vì cậu ấy chưa có thông tin và kinh nghiệm nên mới lên đây nhờ các bác, các bác không muốn giúp thì cũng không nên gội gáo nước lạnh lên đầu người ta như thế. Em thấy cậu ấy rất cầu thị khi tiếp thu hết ý kiến (phần nhiều là mỉa mai) của mọi người và luôn đề nghị được gặp những người có kinh nghiệm để xin tư vấn, tuy nhiên vẫn chưa thấy có ai góp ý một cách xây dựng và nhận lời gặp để tư vấn cả. Điển hình là câu hỏi "đi nước ngoài mấy lần, với ai,...?" của bác Chitto. Đấy hình như không phải là tinh thần "phượt" đúng nghĩa.

@Nmd278: Với thời gian chuẩn bị dài như vậy (18 tháng), nếu bạn lập kế hoạch chu đáo thì hoàn toàn có thể đi được với budget như vậy. Mình đã đi hơn 25 nước Á - Âu nên có thể tư vấn 1 chút cho bạn được, cần gì thì bạn cứ PM cho mình. Nhưng trước hết thì ít nhất bạn nên lên 1 list những nước bạn muốn đến và trong thời gian bao lâu. Theo mình, bạn nên lấy 1 cái bản đồ Á - Âu, đánh dấu những nơi muốn đến rồi vẽ 1 cung mà bạn muốn đi, như vậy mọi người sẽ có căn cứ để tư vấn cho bạn.

Chúc bạn thực hiện được kế hoạch lớn của mình!


Đấy cũng là câu hỏi tôi đã đặt ra từ bài đầu nhưng bạn chủ topic đến giờ vẫn chưa trả lời được.

Tôi sẽ luôn ủng hộ các tinh thần phượt. Tuy nhiên bên cạnh đó tôi nghĩ cũng cần điều tiết những tham vọng lớn khi khả năng và kinh nghiệm chưa đủ. Theo bạn có nên khuyến khích một người lao vào một chặng đường phượt gian nan khi người đó còn chưa đủ kinh nghiệm và có thể gặp nguy hiểm bất trắc hay không?

Với những câu hỏi khá đơn giản mà mọi người đặt ra (mà bạn cho là mỉa mai đó), bạn chủ topic đã dao động, thì liệu bạn ấy có đủ nghị lực, kiên định để thực hiện chuyến đi này không? Nếu bạn ấy đã quyết tâm và đủ kinh nghiệm, từng trải, thì những câu hỏi của tôi chả là gì với bạn ấy cả, bạn ấy có thể trả lời dễ dàng rành mạch. Căn cứ vào thông tin đó, tôi có thể chỉ cho bạn ấy đọc những topic có giá trị trong forum.

Nếu bạn Nmd278 đi theo phương thức đi tour, và đến các nơi có người thân sống, ở đó một thời gian rồi đi tiếp, thì không có nhiều khó khăn. Còn nếu bạn muốn tự đi một mình, muốn trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, thì hãy coi topic này như một thử thách đầu tiên đi ! Hãy cho mọi người thấy sự kiên định, ý chí, kiến thức của mình đi.


Không biết nmd278 có còn ở đó không? Bạn nên đọc và tham khảo ý kiến của bác Chitto ở trên, mình thấy rất đáng để suy ngẫm.

Còn 1 việc nữa, với chuyến đi dài như vậy thì gần như chắc chắn bạn nmd278 sẽ không tìm được bạn đồng hành cho cả chuyến. Nhưng nếu có kế hoạch tỉ mỉ, bạn có thể thu hút được bạn đồng hành cho từng chặng nhỏ. Như vậy sẽ có thêm nhiều người chia sẻ với bạn cả về kinh nghiệm, trải nghiệm và tài chính cho chuyến đi.

Anyway, let's start.


Trước tiên em xin được cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của chị Chitto và anh Asiandragon :D

Thật sự là được tiếp thu không chỉ những lời góp ý mà còn cả những nhận xét gai góc là một điều rất tốt. Góp ý là để xây dựng và phê bình là để làm cho vững chãi! Em xin được tiếp thu :D

> Chị Chitto/Anh Asiandragon: Em muốn đi theo con đường tự túc (ý là không theo tour) để trải nghiệm cuộc sống được chân thực hơn và dù sao em cũng có thời gian để giông dài :>

Thời gian vừa rồi em đã bắt tay vào nghiên cứu một số quyển lonely planet và cũng thấy ra được khá nhiều điều. Mọi thứ cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều so với khi mới bắt tay vào viết những dòng đầu tiên trên diễn đàn này. Trong thời gian sắp tới em sẽ đưa lên đây những thông tin chi tiết hơn để nhận được những ời khuyên sát thực hơn cho chuến đi :p

> Anh Asiandragon: thật may mắn là đã có một người bạn sẵn sàng sát cánh trong chuyến đi này! :D Cám ơn những lời khuyên hữu ích của anh!

CarpeDiem
19-05-2010, 07:05
Thực ra có lẽ điều khó khăn đầu tiên mà mình thấy trong kế hoạch này là xin Visa của tất cả các nước bạn muốn đi. Ở bên này có nhiều hãng du lịch offer vé bay trọn gói vòng quanh thế giới châu Âu, Mỹ, Nam Mỹ, Úc, châu Á (khoảng 13, 14 điểm dừng chân) chỉ với khoảng 2500€ thôi. Mình rất rất rất thèm vụ này nhưng quả thực xin visa của tất cả các nước đó không dễ 1 chút nào.
Any way, ủng hộ bạn thực hiện hoài bão này! Trẻ, đi và khám phá thế giới là một điều rất tuyệt vời!

thangdong
19-05-2010, 10:25
Mình đã mơ ước từ lâu được đi một chuyến đi Trans-continentant như thế, nhưng mãi chỉ là giấc mơ mà thôi :((

Anyway, nếu bạn muốn thực hiện một chuyến đi dài như thế thì bạn phải có kinh nghiệm phượt một chút. Sorry ko phải là một chút mà là nhiều chút :D Mình có thể chia sẻ với bạn một số điểm về planning như sau:

Lịch trình: với 5 tháng trong hành trình, bạn có thể đi khắp Châu Âu và khá nhiều nơi ở Châu Á (ngoại trừ Korea & Japan vì với tuổi của bạn hiện giờ và quốc tịch VN thì solo vào 2 nơi này gần như là không thể). Mình có thể nêu ra một vài gợi ý về hành trình để bạn tham khảo:

VN - KL -> Kota Kinabalu -> Explore Borneo Malaysia (1.5 tuần) -> Explore Peninsula (1.5 tuần) -> KL -> India (Hành trình dọc theo con sông Hằng từ biên giới Nepal xuất phát từ New Dehli kết thúc ở Bombay - Mumbai; từ 1 - 2 tuần) -> KL -> Jakarta -> Explore Java (2 tuần) -> Explore Nusa Tengarra (2 tuần) -> Jakarta -> KL -> Tianjin (China) -> Beijing -> Mongolia (10 ngày) -> Beijing -> Explore East Coast China (10 ngày) -> Shanghai -> Xi'an -> Explore Silk Road (10 ngày) -> Chengdu -> Explore Sichuan (1 tuần) -> Lệ Giang -> Explore Vân Nam (1 tuần) -> Guilin -> KL -> France -> Tour around Europe (6 tuần) -> France -> VN.

Đấy là một complete route cực kì đầy đủ các kiểu. Tuy nhiên để có thể thực hiện được route này trong budget của bạn, bạn phải thỏa mãn các yếu tố sau:

Điều kiện đầu tiên: bạn phải là master về book vé rẻ :) Mà cái này còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố may mắn nữa.
Điều kiện thứ 2: bạn phải cực kì khỏe. Vì trong suốt hành trình bạn sẽ phải ngủ đứng ngủ ngồi trên bus, trên tàu, phải ngủ ở chùa, nhà thờ, công viên, bến tàu bến xe, phải đi bộ 30-40km/ngày, phải leo núi, băng rừng 2-3 ngày liên tiếp là bình thường. Nếu bạn ko đủ thể lực, ko dễ ăn, dễ ngủ thì quên luôn.
Điều kiện thứ 3: Bạn phải cực kì smart về việc control budget. Sẽ có rất nhiều thứ hấp dẫn trên hành trình, nếu bạn ko biết kiềm chế thì 1/3 hành trình là out of money. Theo dự tính thì chi phí flight + visa cho route trên khoảng 2000$. Vé tàu trans-EU khoảng 800$.

Với 3 điều kiện cơ bản trên, nếu bạn ko phải là một phượt thủ kinh nghiệm đầy mình thì sorry, forget it :D

Nếu bạn yêu thích nature thì xin thưa các cung đường hướng đến nature đều có chi phí ko rẻ chút nào (bus, entry, guide). Còn nếu bạn thích cities các chi phí entry, food, stay sẽ chiếm phần lớn chi phí. Mình khuyên bạn nên focus vào một chủ đề nhất định: Cities, nature, architecture hay culture...Như vậy sẽ giúp thiết kế cung đường hiệu quả hơn.

bluesky85
19-05-2010, 10:52
Với 3 điều kiện cơ bản trên, nếu bạn ko phải là một phượt thủ kinh nghiệm đầy mình thì sorry, forget it :D

Nếu bạn yêu thích nature thì xin thưa các cung đường hướng đến nature đều có chi phí ko rẻ chút nào (bus, entry, guide). Còn nếu bạn thích cities các chi phí entry, food, stay sẽ chiếm phần lớn chi phí. Mình khuyên bạn nên focus vào một chủ đề nhất định: Cities, nature, architecture hay culture...Như vậy sẽ giúp thiết kế cung đường hiệu quả hơn.

Chuẩn không cần chỉnh. Thích cái cung đường của bác, điều này chứng tỏ là bác đã ấp ủ vụ này rất lâu rùi phải ko nhỉ?! Để control được cái budget Flight + VISA cho tất cả vào khoảng 2000$ + 800$ như bạn nói, chắc phải phượt quốc tế pro lắm mới làm đc. Hee, tks so much vì thông tin bổ ích.

nobvn
19-05-2010, 13:26
Chào các bạn và chào nmd278.
Tôi cũng đang dự định làm một tour vòng quanh thế giới vào khoảng thời gian bạn nói là giữa hoặc cuối năm 2011.
Ngoài Á và Âu ra, tôi cũng định đi cả Bắc và Nam Mỹ, Châu Úc và một vài nước ở Châu Phi thôi. Nói chung là một chuyến đi để đời khi còn trẻ đó mà.
Quỹ thời gian thì chắc là khoảng 3 tháng thôi. Tôi đang sống ở Nhật và sẽ làm passport Nhật nên vấn đề visa chắc không sao. Còn vé máy bay tôi sẽ sử dụng vé máy bay vòng quanh thế giới có bán tại Nhật. Vé này có một lợi điểm là giá vé tương đối mềm (nội trong 39 ngàn miles giá khoảng 4000 USD) nhưng có nhiều điều kiện kèm theo (ví dụ như tối đa là 16 chặng bay trong phạm vi 39000 miles đó, v.v...).
Chủ đề của chuyến đi tôi đang dự tính có lẽ sẽ là "Chuyến hành hương đến với những di sản của nhân loại". Tạm gọi là vậy và tôi sẽ đi thăm những di sản thế giới trong chuyến đi này.....
Tôi đang từ từ tìm hiểu, đọc sách và dự định sẽ tham dự một số buổi nói chuyện về những người đã có kinh nghiệm đi vòng quanh thế giới tại Nhật.
Sau đó, tôi sẽ từ từ lên lịch trình cho chuyến đi và nếu có thể, chúng ta sẽ joint với nhau ở một vài chặng nào đó tại Á hoặc Âu nhỉ.

Tôi sẽ theo dõi topic này của bạn để chia sẽ thông tin.....

thangdong
19-05-2010, 17:54
Chuẩn không cần chỉnh. Thích cái cung đường của bác, điều này chứng tỏ là bác đã ấp ủ vụ này rất lâu rùi phải ko nhỉ?! Để control được cái budget Flight + VISA cho tất cả vào khoảng 2000$ + 800$ như bạn nói, chắc phải phượt quốc tế pro lắm mới làm đc. Hee, tks so much vì thông tin bổ ích.

Mình cũng đi được khá nhiều điểm trong cái big route đó, và từ giờ đến giữa năm sau sẽ thực hiện tiếp. Riêng hiện giờ mình đang plan từ từ big trip đi Châu Âu vào khoảng tháng 9-10 năm sau, thời gian kéo dài khoảng 3-4 tuần (có thể lâu hơn). Chắc lúc đó phải quit job để đi :D

Mình đang nghiên cứu để có thể đi Châu Âu với budget 5-10$/ngày (không quá khắc khổ như cô gì đó trên phượt 1$/ngày :)))

TravelBug
20-05-2010, 06:00
Mình đang nghiên cứu để có thể đi Châu Âu với budget 5-10$/ngày
Được, nếu bạn chỉ sống bằng bánh mì và nước - mà tuổi trẻ thì đi nhìn là chính, kham khổ 1 chút có kể gì, đời còn dài để hưởng thụ sau phải không bạn? Nhưng 5$-10$ đó là đơn vị Dollar hay Euro? Đã kể cả tiền ngủ chưa???
5$-10$/ngày nếu làm được thì xông xênh nhỉ? Kể cả nếu không gồm tiền ngủ! (c)

thegioixe
20-05-2010, 09:04
Thời đại công nghệ thông tin, thế giới phẳng, ngồi nhà là có thể vạch cung đường ra đi và tìm hiểu thông tin rồi.

Trước hết bạn cứ lấy bản đồ ra, vẽ cung mình muốn đi và search các thông tin về những nơi mình sẽ qua. Ngày lại ngày, thông tin đầy dần lên và bạn có được một khung chặng đường tương đối ổn. Sau đó bạn mới post và có lịch trình dự kiến để ai có tham gia thì cũng biết dự kiến ngày nào tháng nào ở đâu ?

Cũng phải search và làm nghiên cứu bạn mới xây dựng budget cho lịch trình của mình là bao nhiêu $/ngày/quốc gia. Từ đó mới biết khả năng ngân sách có đáp ứng được hay ko ? Chi phí dự phòng thế nào ? Những nước nào xin visa được trước, những nước nào xin sau, hay phải gửi hồ sơ trước....

Túm lại là những gì bạn viết thì nó đang là mơ ước, chưa phải là mục tiêu. Bao giờ bạn biến mơ ước thành mục tiêu thì bạn mới có khả năng làm được.

thangdong
20-05-2010, 11:18
Được, nếu bạn chỉ sống bằng bánh mì và nước - mà tuổi trẻ thì đi nhìn là chính, kham khổ 1 chút có kể gì, đời còn dài để hưởng thụ sau phải không bạn? Nhưng 5$-10$ đó là đơn vị Dollar hay Euro? Đã kể cả tiền ngủ chưa???
5$-10$/ngày nếu làm được thì xông xênh nhỉ? Kể cả nếu không gồm tiền ngủ! (c)

Muốn đi như vậy phải ngủ free bạn ơi :) Mà cái này thì không phải là quá khó để thực hiện :D

thangdong
20-05-2010, 11:25
Nếu setup chặng dừng chân cuối cùng là Châu Âu thì đó phải là mùa thu (mùa đẹp nhất ở Châu Âu). Với 1.5 tháng ở Châu Âu thì tốt nhất nên đặt chân đến Châu Âu vào khoảng đầu hoặc giữa tháng 9. Vì giữa tháng 9 - giữa tháng 10 là off-season ở EU nên không đông, giá cả cũng rẻ, nhiều promo.

Đối với China thì đi tầm tháng 8-9 cũng ok, trời chưa lạnh lắm, lá cũng chưa rụng.

Riêng Malay & Indo, nếu focus vào beach thì đi lúc nào cũng được, còn focus vào mountain & forest trekking thì nên đi vào mùa hè, vì mùa đông rất trơn trượt có thể sẽ ko được leo núi.

khuyenle
27-05-2010, 17:01
6-7K USD thì chắc chỉ đi được vài nước Châu Âu thôi. Nội tính sơ sơ vài nước Châu Á: Indonesia, Philippine (cái này thì đảo tuyệt vời), Singapore, Malaysia, Cambodia, China...sơ sơ là biến gần 1/2 kinh phí rồi. Rồi vé máy bay, bus, train bên Châu Âu? mà hỏng lẽ đi bụi lê lết không đi tham quan và tham gia các hoạt động nổi bất của đất nước đó? (vi' dụ: museum cũng phải trả tiền, đến Philippine cũng phải ra biển bơi, kiếm Whale Shark để bỏ công mo` đến, đi núi lửa...nói chung nhiều lắm...)
Châu Âu thì tháng 7-8 này mình sẽ đi vì còn cái vụ xin visa chết tiệt. Nếu em có bạn bè người nước bản xứ nhờ họ viết invitation letter thì hy vọng sẽ xin được visa (cũng tùy khả năng của em thôi). Nếu đi Châu Âu may mắn em xin được vào ở share nhà với các sinh viên thì mỗi ngày cũng toi hơn 10Euro roi (cái giá này chắc khó kiếm lắm đó em, toàn thấy mắc hơn thôi),bảo hiểm, đi bus thì 1lan cung toi 2euro (tùy), ăn uống thì 5euro/lần chỉ vừa đủ no cho sức con gái (mà em nhịn đói nhin khát lắm cũng phải ăn 2 lần, cái này là chịu khó uống tape water em nhé)....Nói chung tùy vào em chọn bao nhiêu nước nữa, nếu khoảng 4-5 nước châu á + 4-5 nước Châu Âu thì có thể thực hiện
Theo mình, em nênmua cái bản đồ về check, "luyện thêm" Lonely Planet, google mấy bạn nước ngoài đã đi du lịch nhiều nước để có thêm kinh nghiệm, ra lich trình chắc chắn, hỏi xin ở nhờ nhà các anh chị sinh viên (mà chỗ ở lo không xong thì em miễn nghĩ đến chuyện xin visa đi châu Âu luôn), nhớ trừ hao tiền để lỡ có gì con biết đường xoay nhé. Anyway, chúc em thực hiện mơ ước thành công

deny
28-05-2010, 11:35
Nghe các bác nhắc nhiều tới vấn đề xin Visa, có lẽ là do VN mình làm sao ấy chứ, nếu mang quốc tịch nước khác (Mỹ, Nhật chẳng hạn) chắc là dễ xin Visa hơn phải không các bác?
Điển hình là có những người Âu - Mỹ, em thấy họ đi xuyên suốt thế giới đơn giản như ta đi từ đây qua Sing hay qua Cam, Lao.
Còn đi vòng vòng trong Âu hay Mỹ thì chẳng khác gì đi chợ
Trước đây, báo chí cũng từng đưa tin tuổi trẻ các nước Âu - Mỹ, đủ 18t là nó đi vòng quanh thế giới được rồi, một phần do tụi nó có sức khỏe, kỹ năng hơn người việt ta, phần khác do kinh tế, đối với nó, vấn đề vài chục ngàn $ dễ hơn ta gấp trăm lần. Vấn đề nữa có lẽ là nó có vốn tiếng Anh khá hơn, và ở nước nó làm thủ tục đơn giản hơn..
Nói tóm lại là VN mình mà đi được thì rõ là đáng đồng tiền bát gạo hơn rồi

chúc bạn trẻ chủ thớt thành công nhé.
Mình chỉ mong đi vòng VN thôi ^^

emerald.tb
28-05-2010, 17:11
E xin kính cản ngả mũ chào các bậc tiền bối. e là dân mới gia nhập cũng gọi là ham thích đi du lịch nhưng hok dám tự nhạn mình là phượt tử vì e cũng chưa đi đc nhiều. Vì ham thích du lịch nên e đã sang Anh để vừa học vừa du lịch. Giờ e đg học đại học tại đây nhưng nc thì cũng có khá nhiều thời gian để đi. Đi làm đc bn là lại đi rồi lại kiếm :)) E cũng không có kinh nghiệm gì nhưng cũng xin chia sẻ điều e đã trả nghiệm. nếu anh Đạo muốn đi du lịch châu Âu thì nên chọn thời gian đầu năm và săn đc vé rẻ thì không phải khó. đi vào cuối năm thì lạnh vs chỉ có tuyết nói chung là phong cảnh khá buồn. đi tầm tháng easter thực ra là thời gian đẹp nhất trong năm. nếu thoáng thời gian như anh có thể đi vào mùa hè. thời tiết dễ chịu mát mẻ vs thời gian trời sáng nhiều hơn, thực sự dễ dàng hơn cho các chuyến đi. e đg ở Anh vs cũng có ý định đi thêm vài nước châu Âu vào hè năm tới. nếu a cũng có ý thích cùng đi thì tốt quá! nhưng mọi người thường ít khi đi Anh mặc dù e thấy Anh rất đẹp đơn giản là vì vụ visa. nếu anh xin visa đi 1 trong các nước châu âu anh có thể đi tất cả nhưng ngoại trừ Anh, a lại phải xin 1 visa khác nên khá là bất tiện. chúc anh may mắn trên con đg phượt!

Nheva
29-05-2010, 12:04
@ Ngọc: đồng ý với bạn là Anh thật tuyệt vời, giá có time thì nên đi Anh ít nhất 1 tháng. Nếu tập hợp đc nhóm 4-5 ng thì nên thuê xe caravan (có chỗ ngủ và bếp) tự lái khá rẻ
Hơn nữa mình thấy xin visa Anh còn dễ hơn vào châu Âu

thangdong
29-05-2010, 17:27
@ Ngọc: đồng ý với bạn là Anh thật tuyệt vời, giá có time thì nên đi Anh ít nhất 1 tháng. Nếu tập hợp đc nhóm 4-5 ng thì nên thuê xe caravan (có chỗ ngủ và bếp) tự lái khá rẻ
Hơn nữa mình thấy xin visa Anh còn dễ hơn vào châu Âu

Đấy là vì bạn thuộc high-profile. Còn low-profile như mình thì...>.<

Red_Skin
09-06-2010, 14:34
Ba sẽ đưa con đi từ HN đến biên giới :))
@ Good luck ;)

asiandragon
16-06-2010, 15:57
Mình đang nghiên cứu để có thể đi Châu Âu với budget 5-10$/ngày (không quá khắc khổ như cô gì đó trên phượt 1$/ngày :)))

Mình đã từng sống ở Châu Âu, đã đi nhiều nơi ở Châu Âu, nhưng không biết có thể sống và du lịch ở Châu Âu với budget $150 - 300 (~EUR 120 - 240)/tháng, kể cả chưa gồm tiền ngủ. Khi nào bạn nghiên cứu xong, có kế hoạch chi tiết thì chia sẻ cùng mình và mọi người nhé.