PDA

View Full Version : [THÔNG BÁO] Diễn đàn Phuot.vn gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình thành viên Amy Doan



long_vinasun
29-01-2013, 20:00
Thay mặt Ban Điều hành diễn đàn Phuot.vn, chúng tôi vô cùng đau xót khi thông báo đến toàn thể thành viên diễn đàn sự ra đi đột ngột của thành viên Amy Doan ( Tên thật là Đoàn Phương Thảo) sinh năm 1980.

Bạn Amy Doan là một thành viên tích cực của diễn đàn, được sự yêu mến và có nhiều đóng góp cho diễn đàn khu vực phía Nam đã đột ngột qua đời vào sáng ngày 29.01.2013, vào lúc 8g00 do bị đột quỵ. Linh cữu được khâm liệm vào lúc 16g00 và được gia đình di quan về quê nhà an táng tại thị trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình vào lúc 17g00 ngày 29.01.2013

Thay mặt toàn thể thành viên diễn đàn, BQT diễn đàn Phuot.vn xin gửi tới gia đình, bạn bè, người thân bạn Amy Doan lời chia buồn sâu sắc nhất vì sự mất mát đau thương đột ngột này, mong gia đình sẽ vượt qua được nỗi buồn và cầu mong cho linh hồn ban Amy Doan được siêu thoát.

Chúng tôi vẫn luôn bên bạn.

Thành thật chia buồn.

P/S: các bạn vui lòng không Thank hay Like bài viết này, và vui lòng không sử dụng công cụ chữ ký trong các bài viết trong topic này.

namnguyen
29-01-2013, 20:10
Xin chia buồn cùng gia đình và người thân bạn Amy Doan. Cầu chúc bạn Amy Doan an nghỉ.

mechuotchit
29-01-2013, 20:46
Chị luôn nhớ đến nụ cười tỏa nắng của em , Thảo ơi !
Vĩnh biệt em , em gái !

anhmy
29-01-2013, 22:08
Em đi bình yên thanh thản nhé. bạn bè đều nhớ đến em. Amy Đoàn.

tessuarai
29-01-2013, 22:32
Chúc đồng chí tìm được niềm vui nơi chân trời mới...

take care
29-01-2013, 23:03
Vui đó, cười đó, sống đó, chết đó, mong manh!
Đối với mình sinh lão bệnh tử là ý trời, nhưng em còn trẻ quá, chưa lập gia đình, tiếc nuối...đành phải đổ lỗi cho ông Trời âu là số phận. Buồn

ba_chan83
30-01-2013, 00:40
Chị ơi ..............bình an chị nhé

jinnynhungoc
30-01-2013, 08:42
Nhìn mặt chị lần cuối! Chị đang ngủ thôi. Ngủ rồi qua bên kia thế giới bừng tỉnh, tươi vui nhé!
Mong gia đình chị vượt qua nỗi đau này.

lambanghieu
30-01-2013, 09:42
Buồn lắm khi biết mốt người bạn đã ra đi. Bên kia thế giới thanh thản nhé chị.

babyone
30-01-2013, 11:08
Khó tin được là em đã vĩnh viễn xa chúng ta. R.I.P

Tóc Xù 74
30-01-2013, 11:12
Hụt hẫng đến boàng hoàng làm sao chấp nhận được khi em đã lẳng lặng ra đi không từ biệt mọi người.
Cầu nguyện cho em được yên nghĩ và đến nơi Thiên Đường sẽ đẹp hơn vì có nụ cười của em trong ở đó . Miss You so much

saoquay2006
30-01-2013, 11:19
Cầu cho linh hồn em được thanh thản nơi miền cực lạc .Vĩnh biệt người em gái R.I P

AnhsonQ
30-01-2013, 11:41
Cầu xin Em được Bình yên bên kia cõi vĩnh hằng ..Chân thành chia buồn cùng Gia đinh thân nhân ,bạn bè....Vĩnh biệt em!!!!

thichdulichbui71
30-01-2013, 14:41
Thành kính phân ưu cùng gia đình em! Mong em sớm siêu thoát nơi vĩnh hằng!

damdong6789
30-01-2013, 14:47
Xin chia buồn cùng gia đình, cầu mong cho linh hồn Amy Doan được siêu thoát.

trungcao
30-01-2013, 17:07
Xin chia buồn cùng gia quyến. R.I.P

duturi
30-01-2013, 19:21
Xin chia buồn cùng gia đình. R.I.P.

thanh_vinh
30-01-2013, 19:42
Vĩnh biệt em. Xin chia buồn cùng gia đình! :((

binhbino
30-01-2013, 21:08
Xin được bày tỏ lòng tiếc thương.
Xin chia buồn cùng tất cả các bạn.

thinhduyquach
31-01-2013, 00:31
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo.
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Mùa thu đã chết em nhớ cho
Mùa thu đã chết em nhớ cho
Mùa thu đã chết đã chết rồi em nhớ cho
Em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này
Trên cõi đời này từ đây mãi mãi không thấy nhau
Từ đây mãi mãi không thấy nhau từ đây mãi mãi không thấy nhau
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em .

R.I.P Chị ....!!! Mùa Thu Chết

lo tri tham
31-01-2013, 00:53
Vẫn biết kiếp người là hữu hạn....mà sao...
khóc em không nước mắt..
mà lòng đau như cắt...
ở nơi miền xa ấy,vẫn có 1 người luôn ngóng trông em về lại chốn xưa...

miss.boo91
31-01-2013, 15:10
Chị ơi...Bình Yên nhé chị iu...mọi người luôn nhớ đến chị.....

nightpinky
31-01-2013, 15:13
Chân thành chia buồn cùng gia quyến Amy Đoàn...

dutugia
01-02-2013, 10:39
Người em nhỏ thân thương, nhận tin em ra đi với bao xót xa ngỡ ngàng, bỏ lại sau từng ước mơ dang dở,những con đường em đã qua,những nơi em đã ghi lại nhiều kỷ niệm.Quê em xa vời vợi,thăm lại chốn xưa với em đây cũng là lần cuối,lời hẹn đón xuân thế là lùi xa mãi mãi.Có còn bao giờ nghe lại" Bác ơi em về trước nhé" sau mỗi lần họp mặt.Chúc em thanh thản nơi chốn vĩnh hằng.

luongnad
01-02-2013, 11:58
ra đi ... nhưng phượt 1 nơi nào đó ... :) .. bình yên nhé Chị

mhanh2411
01-02-2013, 16:10
Em sẽ luôn nhớ về chị! Vĩnh biệt chị!

motminhmotxe
01-02-2013, 20:19
Chân thành chia buồn với gia đình bạn Amy Doan

t0nytuy3n
02-02-2013, 17:26
em xin chia buồn cùng c
em là newbie nhưng đọc thấy c mới sn 80 mà đã ra đi...
xin gửi lời chia buồn đến toàn gia đình và sớm vượt qua nỗi đau này :(

david_teo726
04-02-2013, 15:12
Không biết nói gì hơn, một cảm xúc buồn vô hạn mặc dù mình chưa biết chị, vĩnh biệt chị

riland
22-03-2013, 18:13
Thảo ơi....bình yên nơi ấy.

miniming
24-10-2021, 11:47
There is no need to keep wasting money on a slot machine that never pays you. Be willing to move on ทดลองเล่นสล็อต ก่อนลงทุนจริง (https://www.pgslot168.com/try-playing-online-slots/) to the next available option when you’re on a losing streak. Contrary to popular opinion, each spin is independent. The first one doesn’t influence the second and the second doesn’t influence the last.