PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lệ Giang - Shangri-La 2010: Tìm thấy "Đường chân trời đã mất"



Pages : 1 [2]

PeterPan
11-07-2010, 00:42
Công viên Hắc Long Đàm

Nằm ở phía Bắc của thành cổ Lệ Giang, công viên Hắc Long Đàm là một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua với những ai một lần đặt chân tới nơi đây. Từ rất lâu rồi, hình ảnh Ngọc Long Tuyết Sơn soi bóng xuống đầm Hắc Long đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của thành cổ Lệ Giang bên cạnh bánh xe nước hay những cây cầu đá...

Người dân Lệ Giang được miễn phí vé vào cửa tại công viên Hắc Long Đàm. Đối với du khách, mỗi người phải trả 80Y để mua vé. Tuy nhiên, nếu đã mua vé bảo tồn phố cổ khi ghé các điểm tham quan quanh vùng Lệ Giang (như Ngọc Long Tuyết Sơn chẳng hạn), bạn sẽ vào được công viên Hắc Long Đàm mà không phải tốn một đồng nào.

Chúng tôi tới Hắc Long Đàm trong một buổi sáng đẹp trời. Trời xanh, nắng đẹp và không khí vô cùng dễ chịu. Có cảm giác Hắc Long Đàm được tạo ra để trở thành một nơi giúp con người tìm thấy sự thanh thản và cách xa khỏi những ồn ào của cuộc sống đời thường. "Vâng, ngay cả một người khô khan như tôi cũng muốn làm thơ" :-D.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang163.jpg
Công viên Hắc Long Đàm.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang169.jpg
Bản đồ công viên Hắc Long Đàm.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang164.jpg
Không biết khung hình này đã xuất hiện bao nhiêu lần trên các tấm bưu thiếp về Lệ Giang?

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang165.jpg
Đây là lần đầu tiên và là lần duy nhất trong cả hành trình chúng tôi được thấy Ngọc Long Tuyết Sơn rõ và đẹp đến thế.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang166.jpg
Tòa kiến trúc nhỏ trên hồ Hắc Long.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang167.jpg
Sóng nước và sóng mây.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang168.jpg
Đắc Nguyệt Lâu (Lầu Ngắm Trăng).

Yanhong
11-07-2010, 08:33
Cảnh vật thanh bình và thiên nhiên trong lành quá, thật là tuyệt vời khi được đắm chìm trong khoảng không gian mênh mông đó. Không nghĩ người có thể yêu và thưởng thức những vẻ đẹp như thế, người có thể viết lên những câu chữ để chia sẻ với mọi người như thế lại là người khô khan đâu nhé ;) Với lại cho mình hỏi chút là ở Lệ Giang người ta thả hoa đăng vào mọi đêm hay chỉ vào những ngày rằm, mình muốn được...thả phụ có được không? :"> hay thế nào nhỉ?? sorry nếu có làm ngắt mạch bài viết nhé :D

yilka
11-07-2010, 11:07
@Yanhong: Bạn Yanhong nói đúng đấy, bác PP chắc đang yêu nên bay bổng lắm :D

Ở Lệ Giang đêm nào cũng thả đèn hết (chắc trừ đêm mưa), cái này ko mang tính "hoa đăng" cho lắm, mà để du khách thấy thích thú hơn thôi :D hình như giá là 10RMB/lần thì phải, sau khi bạn thả xong, sẽ có người chờ ở cuối ghềnh để vớt lên, đem về bán tiếp :D nó cũng thương mại giải trí là chính thôi hihi.

PeterPan
12-07-2010, 13:15
@Yanhong và yilka: Cái câu "Vâng, ngay cả một người khô khan như tôi cũng muốn làm thơ" là PeterPan học của 1 nhân vật nổi đình nổi đám trên "BÌNH LUẬN đàn" ở Việt Nam mình suốt 4 năm qua đấy :D. Nếu 2 bạn hay xem bóng đá, chắc là nhận ra ngay :)).
Ngồi lọc ảnh mà lại thấy nôn nao, lại muốn khoác balo lên vai rồi lao ra khỏi nhà để vi vu. Nhưng giờ phải cày đã, lại cày thật lực để tiếp tục mơ tới những khoảnh khắc tuyệt vời ở Cửu Trại Câu, Thành Đô, Lệ Giang, Shangri-La... và mơ về Tây Tạng...

yilka
12-07-2010, 14:46
@ PeterPan: mình biết là style của anh TBC chứ, nhưng điều đó ko phủ nhận việc PP đang 'yêu' và đang 'say' :D PP post tiếp về Lệ Giang đi :)

PeterPan
13-07-2010, 01:37
@yilka: Đúng là PeterPan đang yêu và đang say thật, yêu những hành trình và say những điểm đến :-).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công viên Hắc Long Đàm

Gọi là công viên Hắc Long Đàm thật ra không hoàn toàn chính xác. Hồ (hay đầm) Hắc Long chỉ là một phần trong khu công viên Ngọc Xuân. Công viên này gồm đầm Hắc Long và một số công trình kiến trúc như lầu Đắc Nguyệt, lầu Ngũ Phụng, đình Vạn Thọ, đền Long Thần hay cầu Tỏa Thúy. Ngoài ra, còn có một số công trình như Viện nghiên cứu và Bảo tàng Văn hóa Đông Ba hay lầu Quang Bích.

Cách gọi "công viên Hắc Long Đàm" là do hình ảnh của đầm nước này quá nổi bật so với phần còn lại của công viên Ngọc Xuân. Cái tên Hắc Long Đàm bắt nguồn từ việc bên dưới đầm nước này có mạch nước màu đen chảy lên. Kỳ thực thì PeterPan thấy nước trong đầm không có màu đen hẳn mà vẫn có sắc xanh, nhìn khá lạ mắt. Bao quanh đầm nước là hàng lan can đá và rất nhiều cây.

Công trình ở vị trí trung tâm của công viên Hắc Long Đàm là lầu Đắc Nguyệt được xây dựng vào cuối đời nhà Minh. Lầu Đắc Nguyệt mà chúng ta nhìn thấy hiện nay thực ra chỉ là phiên bản phục dựng theo nguyên mẫu ngày xưa. Tòa lầu này được xây dựng lại vào năm 1963 sau khi một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi lầu nguyên bản trước đó 13 năm.

PeterPan tới lầu Đắc Nguyệt không vào một đêm trăng tròn để kiểm chứng ý nghĩa của tên gọi "lầu ngắm trăng". Vậy nhưng, từ hòn đảo nhỏ nơi lầu Đắc Nguyệt tọa lạc, PeterPan đã có được một góc nhìn tuyệt nhất (trong hành trình này) để thỏa thích ngắm Ngọc Long Tuyết Sơn. Và thế là, tại Đắc Nguyệt Lâu, PeterPan tôi không ngắm trăng mà ngắm núi tuyết Ngọc Long.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang170.jpg
Lầu Đắc Nguyệt và cây cầu đá Tỏa Thúy.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang171.jpg
Cầu Tỏa Thúy không phải là lối ra lầu Đắc Nguyệt, gạch nối giữa hòn đảo nhỏ và bờ là một cây cầu đá khác.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang172.jpg
Cá trong đầm Hắc Long.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang173.jpg
Lầu Đắc Nguyệt.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang174.jpg
Đầm Hắc Long khá nhỏ nên lầu Đắc Nguyệt thoạt nhìn không giống với một công trình nằm trên một hòn đảo nhỏ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang175.jpg
Một khung hình đẹp về lầu Đắc Nguyệt.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang176.jpg
Giá mà chúng tôi tới Ngọc Long Tuyết Sơn trong ngày nắng đẹp và trời xanh như thế này...

PeterPan
13-07-2010, 21:51
Công viên Hắc Long Đàm (tiếp)

Sau lầu Đắc Nguyệt, công trình đáng chú ý tiếp theo trong công viên Hắc Long Đàm là đền Long Thần. Vào năm 1737, người Nạp Tây đã dựng đền Long Thần tại vị trí phía Đông của công viên như hiện nay. Cái tên Long Thần được chính hoàng đế Càn Long của nhà Thanh đặt vào cùng năm đó.

So với lầu Đắc Nguyệt, đền Long Thần là một công trình kiến trúc bề thế và quy mô hơn. Tuy nhiên, vì không còn nhiều thời gian, chúng tôi quyết định không vào thăm ngôi đền này mà chỉ dành ít phút để "giao lưu" với một "ông đồ" ngồi ngay cửa đền. Gọi là "ông đồ" vì người đàn ông có vẻ ngoài khá đạo mạo ấy chuyên cho chữ... tượng hình Đông Ba.

Ai cũng háo hức xem "ông đồ" viết từng chữ tượng hình nhưng cuối cùng chỉ có PeterPan xin ông vài chữ mà theo ông giải thích thì có nghĩa là "gia đình hạnh phúc". PeterPan mua về tặng phụ huynh chứ chưa có "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" đâu nha :D.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang177.jpg
Đền Long Thần.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang179.jpg
Dụng cụ "hành nghề" của "ông đồ". Ảnh: hung3008.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang178.jpg
"Ông đồ" đang viết chữ tượng hình Đông Ba.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang180.jpg
Nét bút cũng chưa hẳn quá đẹp và điêu luyện nhưng dù sao thì PeterPan cũng có một món quà nhỏ đầy ý nghĩa cho người ở nhà.

PeterPan
13-07-2010, 22:41
Công viên Hắc Long Đàm (tiếp)

Nếu nối một đường thẳng từ lầu Đắc Nguyệt tới đền Long Thần thì trung điểm sẽ là sân khấu nhạc cổ Nạp Tây. Một ban nhạc gồm toàn các nhạc công chơi các loại nhạc cụ truyền thống cứ lần lượt tấu lên những bài nhạc réo rắt. Nếu đã thấm mệt sau khi dạo một vòng quanh công viên, du khách chỉ cần chọn cho mình một góc nhỏ để vừa ngồi nghỉ vừa lắng nghe những giai điệu du dương. Còn sự thư giãn nào tuyệt vời hơn thế.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang181.jpg
Tòa nhà bên phải chính là sân khấu nhạc cổ Nạp Tây (mặt sau được tận dụng làm nơi bán đồ lưu niệm).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang182.jpg
Toàn cảnh sân khấu.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang183.jpg
Ban nhạc đang tấu những khúc nhạc du dương.

PeterPan
17-07-2010, 01:53
Công viên Hắc Long Đàm (tiếp)

Nằm lẻ loi một góc ở phía Bắc của công viên Hắc Long Đàm là lầu Ngũ Phụng, công trình được xây dựng vào năm 1601 (cuối đời nhà Minh). Lầu Ngũ Phụng ban đầu nằm trong khuôn viên của đền Fuguo (Phúc Quốc?) nhưng sau đó đã được dời về công viên Ngọc Xuân (bao gồm cả Hắc Long Đàm) vào năm 1979.

Với chúng tôi, lầu Ngũ Phụng chỉ là một hình ảnh lướt qua bởi những bước chân khi đó đã quá mệt mỏi còn cái đầu lại bắt đầu nghĩ tới những Thúc Hà (Shuhe), Bạch Sa (Baisa) hay hồ Lạp Thị (Lashi). Tất cả những gì còn lại để gợi nhớ về một trong những công trình đáng chú ý tại công viên Hắc Long Đàm chỉ là 2 bức ảnh ít ỏi...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang184.jpg
Lầu Ngũ Phụng. Ảnh: hung3008.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang185.jpg
Một góc hình khác, hơi chếch về phía bên phải lầu Ngũ Phụng. Ảnh: huyle.

PeterPan
17-07-2010, 23:32
Công viên Hắc Long Đàm (tiếp)

Những khoảnh khắc nhẹ nhàng ở Hắc Long Đàm:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang186.jpg
Tình trẻ... Ảnh: MarsMan.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang189.jpg
... và tình già. Ảnh: hung3008.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang187.jpg
Làm bài tập hay viết... thư tình? Ảnh: huyle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang188.jpg
Đọc sách dưới ánh nắng vàng cuối Xuân, đầu Hạ. Ảnh: huyle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang190.jpg
Người nghệ sỹ và hành trình săn tìm "con nghệ thuật".

PeterPan
19-07-2010, 01:00
Cổ trấn Thúc Hà (Shuhe)

Rời khỏi công viên Hắc Long Đàm khi đã gần trưa, mấy anh chị em quyết định thuê 1 xe ô tô để tới cổ trấn Thúc Hà (bỏ qua cổ trấn Bạch Sa vì nghe nói không có gì đặc biệt). Sau gần... 10 cú điện thoại qua lại với bạn Vicky ở Free Life Inn, chúng tôi cũng thuê được 1 xe 7 chỗ với giá 50Y cho 2 lượt đi về, quá rẻ nếu chia theo đầu người. Tài xế đón chúng tôi chính là chị gái đã đi cùng trong ngày tới Ngọc Long Tuyết Sơn.

Đô thị Lệ Giang ngày nay được tạo nên bởi khu phố mới, cổ trấn Thúc Hà, cổ trấn Bạch Sa và cổ trấn Đại Nghiên (Dayan, hay được gọi là thành cổ Lệ Giang). Cả Đại Nghiên, Thúc Hà và Bạch Sa cùng được công nhận là "Di sản Văn hóa Thế giới" vào năm 1997 như những phần không thể tách rời của Lệ Giang. Trong số này, cổ trấn Thúc Hà được coi là một phiên bản thu nhỏ của thành cổ Lệ Giang. Cổ trấn này nằm lọt giữa thành cổ Lệ Giang và núi tuyết Ngọc Long.

Mang những nét kiến trúc Nạp Tây tương tự như thành cổ Lệ Giang, cổ trấn Thúc Hà cũng có những con đường lát đá đan cài vào nhau, những dòng suối trong vắt và mát lạnh chảy xuống từ núi tuyết, những cây cầu đá mang những tên gọi gắn liền với muôn vàn sự tích... Nếu bạn đến Lệ Giang trước rồi mới ghé qua Thúc Hà, bạn sẽ thấy cổ trấn này chỉ là một hình ảnh phản chiếu của Lệ Giang. Nhưng đừng vì thế mà bỏ qua Thúc Hà bởi ít nhiều cổ trấn này cũng cho bạn những cảm giác thú vị.

Một chút tiếc nuối của PeterPan với Thúc Hà đó là không kịp thử loại bia ngâm trong dòng suối mát lạnh. Đi đến đâu cũng để lại một ít tiếc nuối để rồi một ngày nào đó sẽ trở lại...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/thucha1.jpg
Thúc Hà nằm ở phía Bắc của thành cổ Lệ Giang.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/thucha2.jpg
Đường tới Thúc Hà chính là đường tới núi tuyết Ngọc Long.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/thucha3.jpg
Vừa tới nơi, chị gái tài xế đưa cả bọn vào một xưởng dệt batik nhưng không bạn nào giúp chị ấy được ăn... hoa hồng cả.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/thucha4.jpg
Những tấm vải batik vừa làm xong đang được phơi dưới ánh nắng buổi trưa.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/thucha5.jpg
Đẹp thì có đẹp, nhưng chỉ để... ngắm thôi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/thucha6.jpg
Bắt đầu "trekking" tại Thúc Hà...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/thucha7.jpg
... trong cái nắng giữa trưa trên con đường đôi lúc thưa bóng người qua lại.

hortensia
21-07-2010, 16:29
Bác "du" có 2 tuần, mà "ký" đến hơn 2 tháng rồi vẫn chưa tới hồi kết thúc. Đi thì ai cũng có thể đi, nhưng đi kỹ, và cảm nhận cái đẹp của từng nơi đặt chân qua một cách tinh tế và có sự đào sâu tìm hiểu lịch sử, địa lý, nhân sinh...thế này thật quá khâm phục. Phục sức cảm của bác. Cảm ơn tấm lòng chí tình của bác dành cho những người đi sau.
Đại Lý - Lệ Giang em đã từng qua rồi, nhưng khốn nạn thân đời, không có nhiều thời gian và lại vướng mấy cụ già nên phó mặc cho bọn tour. Hành trang về hai mảnh đất kỳ diệu ấy trong em bây giờ là chữ HẬN to đùng, hẹn ngày trở lại phục thù. :gun

PeterPan
22-07-2010, 01:05
Hi hortensia,

Nếu bạn ghé qua các topic khác của PeterPan, sẽ thấy PeterPan dây cà dây muống lắm, méo mó nghề nghiệp chút đó mà. Topic Cửu Trại Câu thì đã xong, nhưng còn topic này và mấy topic khác, chắc lần lượt viết tiếp từ giờ cho tới khi nào lại lao vào một chuyến đi khác. Thế nên, chính PeterPan cũng không biết topic sẽ kết thúc khi nào nữa :-), chỉ hy vọng chừng nào topic còn tồn tại thì còn mang lại những thông tin có giá trị tham khảo cho mọi người.

PeterPan có cái tật là cái gì cũng muốn tìm tòi nên bài viết nhiều khi cũng có ý này, ý kia để mọi người cùng đọc. Nhưng cũng còn thiếu sót nhiều lắm, bạn thấy thỉnh thoảng vẫn có người sửa hoặc bổ sung thêm cho PeterPan đấy. Và thế là sự chia sẻ lại càng có ích cho nhiều người hơn.

Cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm cho topic này.

Chúc hortensia sớm quay lại Đại Lý - Lệ Giang để "phục thù" nhé!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cổ trấn Thúc Hà (tiếp)

Chúng tôi tới Thúc Hà vào giữa trưa, nắng chang chang và không khí rất ngột ngạt. Có lẽ vì thế mà sự háo hức khám phá cũng giảm đi ít nhiều. Những cái bụng sôi réo cũng khiến tất cả khó có thể tập trung ngắm nghía Thúc Hà với trạng thái hào hứng. Cộng với việc đây là một phiên bản thu nhỏ của Lệ Giang, có lẽ ai trong số chúng tôi cũng đều cảm thấy Thúc Hà mới chỉ dừng lại ở những hình ảnh vụt qua trong chớp mắt giữa một buổi trưa nắng gắt.

Nhưng có lẽ chừng đó cũng là đủ...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang193.jpg
Bản đồ Thúc Hà (phần màu vàng là khu trung tâm của cổ trấn, đường màu xanh là đường bao).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang191.jpg
Tại Thúc Hà, có dịch vụ cho thuê ngựa để cưỡi lòng vòng quanh cổ trấn. Tuy nhiên, vụ này có vẻ không hấp dẫn cho lắm.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang192.jpg
Rất nhiều người đi xe đạp từ Lệ Giang tới Thúc Hà chứ không lười như 8 người chúng tôi (đi ô tô mà :-D). 6 người trong đoàn đã đi xe đạp có tạt qua đây thì post ảnh nhá :-D.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang194.jpg
Giống như Lệ Giang và Shangri-La, Thúc Hà cũng có một quảng trường trung tâm mang tên Tứ Phương.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang195.jpg
Người tượng, tượng người.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang196.jpg
Một góc dòng sông chảy dọc cổ trấn Thúc Hà.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang197.jpg
"Cụ già" và gánh mưu sinh.

PeterPan
22-07-2010, 17:36
Cổ trấn Thúc Hà (tiếp)

Ở Thúc Hà không có giai điệu du dương của bài "Di da di da" mà chỉ có tiếng nước chảy róc rách của sông, suối. Và còn có một thứ "đặc sản" nữa...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang198.jpg
Người nghệ sỹ mà PeterPan gặp trên cây cầu dẫn tới khu phía Bắc của Thúc Hà.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang199.jpg
Hết con đường này là một ngã ba dẫn tới khu có "đặc sản".

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang200.jpg
Sữa chua bò Yak và các loại nước giải khát được ngâm trong dòng nước mát lạnh chảy xuống từ núi tuyết Ngọc Long.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang201.jpg
Chỗ hoa quả tươi ngon kia có lẽ cũng vừa được vớt lên từ dòng suối trong vắt.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang202.jpg
Có cả Heineken và rất nhiều loại bia địa phương khác.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang203.jpg
Một chiếc "tủ lạnh tự nhiên" quá tuyệt vời mà nhà nào cũng tranh thủ tận dụng.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang204.jpg
Bia lạnh đây, thật tiếc vì không kịp thử món "đặc sản" này.

PeterPan
22-07-2010, 21:24
Cổ trấn Thúc Hà (tiếp)

Giếng 3 mắt (Tam Nhãn Tỉnh) là một nét sinh hoạt rất đặc trưng của người Nạp Tây. Giếng 3 mắt được tạo nên bởi 3 giếng nước có thông nhau theo chiều dốc dần để tạo sự lưu thông liên tục cho dòng nước. Theo dòng chảy của nước được dẫn từ sông hoặc suối vào, nước ở giếng đầu tiên sạch và tinh khiết nhất được dùng làm nước ăn (uống, thổi cơm, pha trà...). Kế đó, giếng thứ hai dùng để rửa rau quả và các loại thực phẩm. Cuối cùng, nước chảy vào giếng thứ ba được dùng cho việc giặt giũ.

Mọi sinh hoạt của cư dân Nạp Tây đều xoay quanh giếng 3 mắt, mọi buồn vui, hạnh phúc, khổ đau và thăng trầm đều được thể hiện ở đây. Giếng 3 mắt mà chúng tôi được xem tại Thúc Hà nay đã không còn được sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày của cư dân ở đây nữa mà chỉ còn tồn tại để phục vụ du lịch. Một chiếc giếng 3 mắt sống động hơn tại Lệ Giang sẽ được giới thiệu trong phần sau của topic.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang205.jpg
Giếng 3 mắt nằm đối diện với một quán cafe qua con đường đá.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang206.jpg
Giếng 3 mắt (thứ tự các giếng được tính từ trái qua).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang207.jpg
Đây là một loại cây có hoa rất đẹp. PeterPan dốt về cây lắm, nên không rõ là cây gì.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang209.jpg
Hoa rụng lả tả xuống mặt hồ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang208.jpg
Một cây hồng leo bên hồ nước.

RegensChirm
23-07-2010, 17:28
Cảm ơn bác chủ topic, đọc những dòng bác viết chỉ muốn bỏ tất cả và làm một chuyến đi Shang ri la thôi, mà dân Tàu đọc từ Shangrila hay bác nhể, không trơn tuột như mình đọc, mà đọc nó còn ~?`. nghe nhiều âm điệu lắm. Nghe như là Shang - ha - rỉ - la.
Nhưng hơi tiếc là chưa đủ time đi Đức Khâm và Filai view bác nhỉ. E có gặp một thằng viết LP Hong Kong, nó bẩu mọi người đến Đức Khâm, rùi lên Filai ngắm bình minh, lên sông băng Meili mà không cố đi tiếp, có một thị trấn vào sâu hơn nữa mà chỉ thích hợp đi mùa hè, e quên mất tên, chắc phải về lục lại chuyến đi trước, nó bảo là đến đó thì thấy chân trời đã mất dường như sống lại! Như thiên đường vậy, mà e không có dịp kiểm chứng, nếu bác đi check dùm em nhé!

Đoạn đường từ Shangrila đi còn đáng sợ hơn cả bác ạ, mà hình như bác thuê xe riêng phải không? hay là bác đi từ bến xe Shangrila, e nhớ hồi e đi cái bà bán vé ở bến xe Shangrila là người duy nhất e gặp chủ động nói tiếng Anh :)) mà chỉ là nói giá tiền thôi, nhưng tự dưng nghe sướng thế, sau 10 ngày câm điếc .
E tiếc tiền nên không đi hồ Bita, vé vào cửa hồi e đi là 130 tệ hay sao ý, giờ xem ảnh tiếc quá đi

hortensia
23-07-2010, 22:14
Bác PP ạ! Theo dõi topic của bác, có hai cảm giác mâu thuẫn cứ lởn vởn trong em. Một là, mong cái dòng chảy đắm đuối những hình ảnh, sự kiện của các bác không sớm dừng lại, để còn có cái mà hồi tưởng, học hỏi, thậm chí...nuối tiếc. Hai là, mong cho cũng cái dòng chảy ấy mau đến hồi kết, dù chính bác cũng chẳng biết sẽ là lúc nào, để may ra, bác có thể tiết lộ chi tiết hơn về cái vụ "thẻ sinh viên" lợi hại của các bác chăng. Em nghĩ đây cũng là cảm giác chung của nhiều độc giả theo dõi topic này. Và bác thì cố giữ mạch logic của chuyến hành trình, nên chưa thấy đoạn nào hướng dẫn cụ tỉ bọn em cái vụ đó.

Gì chứ làm giàu cho các bạn Khựa bửn, động tí là đè nghiến con người ta ra thu tiền thì em không có muốn tí nào. Vậy nên, mâu thuẫn lắm ạ...:D

PeterPan
23-07-2010, 22:29
Cảm ơn bác chủ topic, đọc những dòng bác viết chỉ muốn bỏ tất cả và làm một chuyến đi Shang ri la thôi, mà dân Tàu đọc từ Shangrila hay bác nhể, không trơn tuột như mình đọc, mà đọc nó còn ~?`. nghe nhiều âm điệu lắm. Nghe như là Shang - ha - rỉ - la.
Nhưng hơi tiếc là chưa đủ time đi Đức Khâm và Filai view bác nhỉ. E có gặp một thằng viết LP Hong Kong, nó bẩu mọi người đến Đức Khâm, rùi lên Filai ngắm bình minh, lên sông băng Meili mà không cố đi tiếp, có một thị trấn vào sâu hơn nữa mà chỉ thích hợp đi mùa hè, e quên mất tên, chắc phải về lục lại chuyến đi trước, nó bảo là đến đó thì thấy chân trời đã mất dường như sống lại! Như thiên đường vậy, mà e không có dịp kiểm chứng, nếu bác đi check dùm em nhé!

Đoạn đường từ Shangrila đi còn đáng sợ hơn cả bác ạ, mà hình như bác thuê xe riêng phải không? hay là bác đi từ bến xe Shangrila, e nhớ hồi e đi cái bà bán vé ở bến xe Shangrila là người duy nhất e gặp chủ động nói tiếng Anh :)) mà chỉ là nói giá tiền thôi, nhưng tự dưng nghe sướng thế, sau 10 ngày câm điếc .
E tiếc tiền nên không đi hồ Bita, vé vào cửa hồi e đi là 130 tệ hay sao ý, giờ xem ảnh tiếc quá đi

Chào bạn RegensChirm,

Người Trung Quốc đọc Shangri-La theo phiên âm của họ là Xianggelila (xeng cứa lỉ la), từ này phiên âm tiếp ra tiếng Việt là Hương Cách Lý Lạp. Đoàn PeterPan không lên Đức Khâm được vì đúng đợt đường bị đóng hoàn toàn để tu sửa và mở rộng, phải 3 ngày mới mở 1 lần (gần đây nghe nói lên thành 10 ngày).

Chắc chắn PeterPan sẽ còn trở lại Shangri-La và ngược lên phía Bắc để khám phá Đức Khâm, mong rằng đó là một ngày không xa. Đoàn PeterPan đợt vừa rồi đi đông nên chủ động thuê xe. Nếu đi ít thì nhảy xe khách tuyến chắc cũng ok. Lần sau trở lại Shangri-La, bạn nhớ ghé hồ Bita trong công viên Potatso nhé.

Chúc bạn sớm tới được nơi có "chân trời đã mất dường như sống lại" nhé :).

PeterPan
24-07-2010, 00:29
Hồ Lashi (Lạp Thị)

Ảnh chụp tại cổ trấn Thúc Hà vẫn còn nhưng có lẽ để dành lại cho những thành viên khác trong đoàn nếu có lỡ tạt qua đây thì tham gia cùng cho có không khí. PeterPan tua nhanh sang một tiết mục khác của ngày thứ 8 trong hành trình: khám phá hồ Lashi.

Trong lúc cùng chị gái tài xế vừa đi dạo Thúc Hà vừa tán chuyện, PeterPan chợt nhớ ra hồ Lashi và đề nghị sẽ tới đây vào đầu giờ chiều. Cả nhóm 8 người nhanh chóng thống nhất sẽ trả thêm 40Y cho chị gái kia để di chuyển từ Thúc Hà tới hồ Lashi rồi lại ngược về Lệ Giang. Như vậy, 8 người chúng tôi chỉ tốn vỏn vẹn 90Y cho nửa ngày thuê một chiếc xe 7 chỗ ngang dọc khắp các điểm tham quan nổi bật của Lệ Giang.

Hồ Lashi nằm ở phía Tây Nam của thành cổ Lệ Giang. Để tới Shangri-La, các phương tiện giao thông sẽ phải đi qua hồ này trên một con đường đèo. Chúng tôi đã trở đi trở lại con đường này trong hành trình Lệ Giang - Shangri-La và rồi lại tái ngộ nó để tới hồ Lashi. Vào tháng 06/1998, hồ nước có diện tích bề mặt tới 5.330 ha (gấp hơn 10 lần hồ Tây của Hà Nội) đã được công nhận là một Khu bảo tồn Thiên nhiên trọng điểm của tỉnh Vân Nam. Chiều ngang tối đa từ Đông sang Tây của hồ Lashi lên tới 8,2 km trong khi thống kê tương tự đối với chiều từ Bắc xuống Nam thậm chí còn tới 9,3 km.

Dọc theo bờ phía Bắc của hồ Lashi là các điểm du lịch do người dân địa phương mở ra. Họ cung cấp dịch vụ cho thuê ngựa để cưỡi lên núi ngắm cảnh hồ Lashi và đi thuyền trên hồ (tất nhiên, chỉ 1 đoạn ngắn thôi). Giá cả ở đây thì chỉ có 2 từ để miêu tả: bát nháo. Các bạn Tàu thiết kế các lộ trình cưỡi ngựa và đi thuyền có quãng đường dài ngắn khác nhau. Mức giá thấp nhất là khoảng 180Y gì đó còn mức cao nhất thì phải hơn 500Y (mức này được đi hết các điểm).

Chưa mặc cả vội, anh chị em tổ chức đánh chén với phong cách Trung Quốc điển hình: mỗi người hết 10Y với đủ loại món ăn khác nhau cùng cơ man nào là... ruồi. Tranh thủ giải quyết nhanh gọn bữa trưa, PeterPan mò ra mặc cả cùng với sự trợ giúp của chị gái tài xế. Anh chị em cùng đi cũng rất thoải mái, mặc cả được thì đi không thì thôi, nhất quyết không thể mất tới 500Y/người được. Các bạn Tàu cũng nhất quyết chỉ chịu giảm xuống còn 400Y/người - vẫn quá cao đối với chúng tôi.

Anh chị em đành chơi bài cuối cùng đã áp dụng thành công ở "Khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử": tất cả đồng loạt lên xe và tỏ vẻ chẳng thiết tha gì nữa. Y như rằng, khi xe vừa nổ máy, 3 bạn Tàu chạy ra chặn xe lại và nói đến líu cả lưỡi, đại ý là "Thôi thì 150Y, vào mua vé đi!". Thật tình mà nói thì 150Y vẫn còn là cái giá khá cao nhưng sự tò mò của mấy anh chị em về vụ đi ngựa và đi thuyền khiến tất cả nhanh chóng chấp nhận. Và sau đó không ai cảm thấy tiếc vì đã bỏ ra ngần ấy tiền cho hơn 2 tiếng ở hồ Lashi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang210.jpg
Hồ Lashi ở phía Tây Nam của thành cổ Lệ Giang.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang211.jpg
Đường tới hồ Lashi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang212.jpg
Cánh đồng xanh mướt bên đường. Ảnh: hung3008.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang213.jpg
Chúng tôi được chọn ngựa tại đây theo sự hướng dẫn của các bác nài ngựa nhiệt tình. Ảnh: hung3008.

hortensia
24-07-2010, 21:54
Chúc Hortensia sớm xử lý được mâu thuẫn nha :).

Vâng, thế này thì hết mâu thuẫn rồi ạ, cám ơn bác nhiều :)

PeterPan
25-07-2010, 01:39
Hồ Lashi (tiếp)

Trong số 8 người tới hồ Lashi chiều hôm đó, 2 người ở lại xe trong khi 6 người còn lại hăm hở vào mua vé rồi theo các bác nài để chọn ngựa. Đi theo chúng tôi là 2 bác nài ngựa, một bác ăn mặc tuềnh toàng và bụi bặm, bác kia mặc bộ đồ rằn ri phảng phất chất lính tráng. Mỗi người chịu trách nhiệm dẫn đường cho 3 người bọn tôi.

Lần lượt ngựa của 5 người được buộc nối vào ngựa của các bác nài. Tới lượt PeterPan, không hiểu mấy bạn nài ngựa nghĩ sao mà nhét vào tay PeterPan một cái roi tre mỏng mảnh cùng cái dây cương rồi xì xồ một tràng, đại khái là: "Tự đi nhé!!!". Kỳ thực thì hơi hoảng bởi PeterPan tôi đã cưỡi ngựa bao giờ, nay lại được độc lập tác chiến thế này. Nhưng sau lại thấy thích vì cảm giác cưỡi ngựa sẽ thật hơn.

Đổi lại việc được tự do tác chiến với chú ngựa được các bác nài chọn cho, PeterPan đành phải hy sinh việc chụp ảnh. Những tấm ảnh của chuyến "trekking" trên lưng ngựa đều do bác hung3008 chụp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang214.jpg
Hai bố con người Trung Quốc đang rất hứng thú với chú ngựa. Người mặc áo đen ở phía xa chính là... PeterPan.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang215.jpg
Các bạn nài ngựa luôn theo sát du khách như thế này.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang216.jpg
Sau một hồi luồn lách theo con đường dốc và... trơn tuột, chúng tôi cũng lên được một khoảng đất rộng có view tuyệt đẹp ra hồ Lashi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang217.jpg
Một góc hồ Lashi nhìn từ trên núi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang218.jpg
Trên đường "đổ đèo", chúng tôi gặp một cô nương có lẽ vì mệt và... sợ quá nên đã bỏ ngựa lại để cuốc bộ nốt hành trình.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang219.jpg
Bánh xe nước. Nói chung, không có quá nhiều cảnh đặc biệt trong chuyến "trekking", cũng có hoa, cũng có núi, có suối nước, nhưng không thật đặc sắc. Ấn tượng lớn nhất của 6 người chúng tôi là cảm giác lần đầu cưỡi ngựa, mà lại là cưỡi ngựa leo dốc đứng và sau đó là "đổ đèo". Rất phê...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang220.jpg
Cối giã gạo chạy bằng sức nước, một hình ảnh gợi nhớ vùng Tây Bắc của chúng ta.

PeterPan
25-07-2010, 22:29
Hồ Lashi (tiếp)

Sau chặng "trekking" vượt dốc rồi lại... tụt dốc trên lưng ngựa, mấy anh chị em vòng ngược trở lại con đường cũ để đi ra bãi bồi bên bờ hồ Lashi. Tại đây, tất cả xuống ngựa theo hướng dẫn của các bạn nài rồi lần lượt lên một chiếc thuyền. Bạn nài ăn mặc tuềnh toàng và bụi bặm đích thân chèo thuyền đưa chúng tôi lượn một vòng ngắm cảnh trên mặt hồ Lashi trong ánh nắng của buổi chiều cuối Xuân.

Nói thêm một chút về bạn nài bụi bặm: bạn này rất thân thiện và luôn tỏ ra nhiệt tình. Bạn ấy cười rất tươi và đặc biệt nhất đó là bạn ấy có giọng hát cao vút như một chàng trai Tạng lớn lên trên thảo nguyên bát ngát, mênh mông. Chẳng biết bạn ấy là người Nạp Tây có chút gien Tạng hay thế nào nữa, nhưng giọng hát vừa có chất mộc mạc lại vừa bay bổng đã khiến anh chị em vỗ tay rầm rầm. Thỉnh thoảng bạn ấy lại tinh nghịch làm chiếc thuyền chòng chành như sắp lật khiến chị em cứ gọi là đồng loạt kêu thét.

Ấn tượng tốt về bạn nài bụi bặm còn càng trở nên đậm nét khi đặt trong phép so sánh với bạn nài rằn ri lúc nào cũng có vẻ nghiêm trang và hiếm khi nở nụ cười. Quá cảm kích trước sự nhiệt tình của bạn nài bụi bặm, mấy anh chị em hội ý nhanh rồi quyết định sẽ gửi bạn ấy một khoản tiền tip nho nhỏ để động viên. Nhưng thật bất ngờ khi bạn ấy cương quyết từ chối. Đáng yêu quá đỗi luôn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang221.jpg
Bạn nài bụi bặm kiêm luôn việc chèo thuyền đưa chúng tôi lượn một vòng ngắm hồ Lashi. Ảnh: hung3008.

PeterPan
25-07-2010, 23:08
Hồ Lashi (tiếp)

Chiếc thuyền của chúng tôi từ từ rẽ nước thoát khỏi bãi bồi ven hồ rồi dần dần tiến ra vùng mặt nước rộng mênh mông của hồ Lashi. Ánh nắng chiều dát lấp lánh lên mặt nước. Gió thổi mát rượi khiến ai nấy cũng như thấy mình nhẹ bẫng và bay bổng. Đó là những phút thư giãn thực sự sau chặng "trekking" trên lưng ngựa xóc tưng bừng nhưng cũng phê vô cùng.

Chúng tôi chỉ được lượn vòng vòng quanh một góc hết sức nhỏ bé của hồ Lashi nhưng chừng đó cũng đã đủ để tất cả cảm nhận được phần nào sự rộng lớn của biển hồ ở phía Tây Nam của thành cổ Lệ Giang.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai3.jpg
Bãi bồi ven hồ - nơi chúng tôi rời lưng ngựa để lên thuyền.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai4.jpg
Những con thuyền hờ hững neo mình bên bờ hồ Lashi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai1.jpg
Một góc hồ Lashi - nơi con thuyền của chúng tôi bắt đầu rẽ nước tiến ra.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai2.jpg
Ghép 2 ảnh dọc thành 1 ảnh hơi vuông, nhìn như khổ vuông của máy phim :-D.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai5.jpg
Ảnh này không phải panorama như mấy ảnh trên đâu nha, chẳng qua vì tiền cảnh hơi nhom nhem nên phải cắt bớt đi :-D.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai6.jpg
Không biết là chim hay là vịt nữa, thuyền chòng chành nên ảnh hơi bị mất nét.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai7.jpg
Người lái thuyền trên hồ Lashi.

RegensChirm
26-07-2010, 00:50
Hồi e đi (năm 2007) nhìn bản đồ còn có bus Shangrila (hay Deqin) đi Tibet, bus đo đi 80km thì chuyển sang một trạm bus khác, không biết thực hư thế nào? bác có nghe nói không?
À thanks bác vụ Dracula :)

PeterPan
26-07-2010, 01:09
@RegensChirm: Người Trung Quốc có thể dễ dàng đi xe khách từ Đức Khâm (Deqin) qua Tây Tạng (Tibet) vì với họ thì chỉ là đi từ địa phận tỉnh Vân Nam sang địa phận của Khu tự trị Tây Tạng mà thôi. Với người không mang quốc tịch Trung Quốc thì lằng nhằng hơn rất nhiều. Theo Lonely Planet, những khách du lịch nước ngoài được cho là có thể đi riêng lẻ từ Đức Khâm vào Tây Tạng kể từ năm 1997 nhưng kỳ thực thì việc này rất nguy hiểm. Khách nước ngoài sẽ bị cảnh sát chặn lại và nhiều khả năng sẽ không được vào Tây Tạng bằng đường bộ, thay vào đó là ngược trở lại Shangri-La để bay từ sân bay Địch Khánh (Diqing) lên Lhasa. Với du khách nước ngoài đi theo đoàn thì dễ hơn, các công ty du lịch sẽ tổ chức đoàn đi từ Đức Khâm vào Tây Tạng bằng đường bộ nhưng chi phí khá cao (khoảng 800Y/ngày cho 1 xe Land Cruiser).

PeterPan
28-07-2010, 01:00
Hồ Lashi (tiếp)

Thêm vài hình ảnh bà con nô nức đi chơi hồ Lashi:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai8.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai9.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai10.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai11.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai12.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai13.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai14.jpg

PeterPan
29-07-2010, 00:32
Hồ Lashi (tiếp)

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai16.jpg
Mênh mông biển hồ và trời mây.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai15.jpg
Chiếc thuyền cứ rẽ qua những lớp cây trên mặt nước để tiến vào khoảng mênh mông của hồ Lashi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai17.jpg
Càng tiến xa, những bóng thuyền càng ít hơn, khách Trung Quốc chỉ chủ yếu di chuyển ở ven hồ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai18.jpg
Quanh hồ Lashi còn có nhiều điểm tham quan mang màu sắc Nạp Tây và Tây Tạng nhưng chúng tôi chỉ đủ thời gian để thử cảm giác lênh đênh sóng nước rồi trở về Lệ Giang trước khi trời tối.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai19.jpg
Có những đoạn nước nông, nhìn rõ cả lớp thực vật bên dưới.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai20.jpg
Mấy bạn cò này bay nhanh quá, chẳng kịp lắp ống tele để chụp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai21.jpg
"Thiên nga" của hồ Lashi.

Chu6CuChi
31-07-2010, 05:51
- Tới Côn Minh lúc 19h00, đi taxi từ bến Đông sang bến Tây để bắt xe đi Đại Lý lúc 19h45 (100Y/người). Có một kinh nghiệm đó là cứ tìm xe đi Đại Lý và lên ngồi, sau đó mua vé của tài xế thì rẻ hơn (cái này chúng tôi chỉ được nghe khi đã mua xong vé ở quầy, đoàn nào đi sau có thể thử cách mua vé thẳng qua tài xế cho tiết kiệm). Quãng đường Côn Minh - Đại Lý là quãng di chuyển nhẹ nhõm nhất vì là đường cao tốc 320 trên toàn tuyến (đường cao tốc 320 chạy cắt ngang đất Trung Quốc, trải dài từ thành phố Thượng Hải ở duyên hải phía Đông tới tận biên giới Trung Quốc - Myanmar).
PeterPan.[/I]

Theo dữ kiện tôi đang nghiên cứu tuyến CM-Đại Lý, thì có thể mấy bạn Tàu chặt đẹp PeterPan 100Y rồi vì trong cuốn Lonely Planet CHINA 11th Edition trang 682 thì 2 bến xe bus (Ô C5 & D5) cách nhau vài trăm mét, có bạn nào rành Côn Minh xin kiểm soát lại thông tin này . Có người pót trên internet:

Jun 09, 2009, 2:16 AMWhen you get out Kunming train station, turn left on the first red-green Cross Road and then walk about 200m to Kunming Nanyao Bus Station(昆明南窑汽车站). You can show 昆明南窑汽车站 to Chinese people. The bus from Kunming to Dali (about 330km) lasting about 4 hours and the price is RMB75-130/person.You can also take by night train K9610 (21:443--06:15) or K9614 (23:00--07:49) from Kunming to Dali (360km) and the price for hard sleeper is RMB106 or RMB 156 for soft sleeper. You have half day looking around in Kunming and saving money in Dali hotel.

PeterPan
31-07-2010, 14:12
Hi Chu6CuChi,

Hình như bạn hiểu sai ý của PeterPan. 100Y đó là giá vé xe đi từ Côn Minh tới Đại Lý. PeterPan viết lại thế này, chắc bạn sẽ hiểu ngay. Có lẽ bạn nhầm đó là tiền taxi mà mỗi người chúng tôi phải trả để đi từ bến xe phía Đông sang bến xe phía Tây. Thực tế là khoảng cách giữa 2 bên này vào khoảng 20km (mất gần nửa tiếng đi taxi) nhưng vì đi đông nên chia ra thì mỗi người chúng tôi không tốn nhiều và tất nhiên không phải là con số 100Y rồi. PeterPan tin là cả đoàn 14 người chúng tôi không phải tốn 100Y chỉ để di chuyển từ bên này đường sang bên kia đường đâu.

Tại Côn Minh, có 5 bến xe lớn: bến Đông, bến Tây, bến Nam, bến Bắc và bến Tây Bắc. Các bến xe này phân bố đều ở các hướng của thành phố Côn Minh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Theo tên gọi của từng bến ứng với vị trí địa lý, có thể dễ dàng hình dung bến Tây sẽ thuận tiện để di chuyển tới Đại Lý còn bến Đông rõ ràng là bến dành cho những chuyến xe về Hà Khẩu. Thông tin về việc từ Hà Khẩu tới Côn Minh tại bến Đông rồi đi taxi sang bến Tây để bắt xe đi tiếp Đại Lý (hoặc Lệ Giang) thì bạn có thể tham khảo ở cả một số topic khác, mọi người đều đã nói tới việc này và giải thích cặn kẽ tại sao. Chỉ cái tên bến xe Đông và bến xe Tây của một thành phố thủ phủ của 1 tỉnh như thành phố Côn Minh cũng có thể thấy rằng khoảng cách của 2 bến sẽ không hề gần một chút nào.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/bandotrungtamconminh.jpg
Đây là bản đồ mà bạn nói tới. Tuy nhiên, một lần nữa, có lẽ bạn lại hiểu chưa chính xác. Bản đồ này tập trung vào khu vực trung tâm của thành phố Côn Minh và không thể hiện được các khu vực vành đai bao quanh (trong đó có các bến xe). Sát phía cuối bản đồ, bạn có thể thấy chú thích To South Bus Station (2km). Những bến xe khác mà bạn thấy trong ô C5 và D5 đó không phải là 5 bến xe lớn của Côn Minh, mà chỉ là những bến xe buýt nội đô, điểm đỗ của xe giường nằm... Bản đồ này PeterPan lấy từ file PDF Lonely Planet China 2007, có so sánh đối chiếu với quyển Lonely Planet China 2009, không có nhiều khác biệt.

Thêm nữa, đoạn tiếng Anh mà bạn trích dẫn là nói về cách mua vé tuyến Côn Minh - Đại Lý sau khi tới được Côn Minh bằng tàu hỏa. Đoàn PeterPan đi từ Hà Khẩu tới Côn Minh bằng xe khách bạn ạ, không có tàu hỏa cho tuyến này. Vì vậy, chúng tôi không áp dụng cách mà đoạn tiếng Anh này thể hiện.


Theo dữ kiện tôi đang nghiên cứu tuyến CM-Đại Lý, thì có thể mấy bạn Tàu chặt đẹp PeterPan 100Y rồi vì trong cuốn Lonely Planet CHINA 11th Edition trang 682 thì 2 bến xe bus (Ô C5 & D5) cách nhau vài trăm mét, có bạn nào rành Côn Minh xin kiểm soát lại thông tin này . Có người pót trên internet:

Jun 09, 2009, 2:16 AMWhen you get out Kunming train station, turn left on the first red-green Cross Road and then walk about 200m to Kunming Nanyao Bus Station(昆明南窑汽车站). You can show 昆明南窑汽车站 to Chinese people. The bus from Kunming to Dali (about 330km) lasting about 4 hours and the price is RMB75-130/person.You can also take by night train K9610 (21:443--06:15) or K9614 (23:00--07:49) from Kunming to Dali (360km) and the price for hard sleeper is RMB106 or RMB 156 for soft sleeper. You have half day looking around in Kunming and saving money in Dali hotel.

Hy vọng những giải thích cặn kẽ của PeterPan sẽ giúp Chu6CuChi có thêm thông tin tham khảo.

PeterPan
31-07-2010, 14:57
Hồ Lashi (tiếp)

Những bức ảnh trước khi rời hồ Lashi:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai22.jpg
Một chị người Nạp Tây đang cặm cụi đan áo len bên bờ hồ Lashi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai23.jpg
Đây là những "em" ngựa đã theo suốt 6 người chúng tôi trong hơn 2 giờ đồng hồ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai24.jpg
Phía xa kia là mặt nước của hồ Lashi...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/lashihai25.jpg
Đường về Lệ Giang.

PeterPan
31-07-2010, 22:51
Về tới Lệ Giang vào cuối buổi chiều, cả đoàn 14 người tụ tập đông đủ tại Free Life Inn sau một ngày chia thành các nhóm nhỏ để tự do khám phá. Chúng tôi đã có một ngày thành công khi trải nghiệm đủ cả cảnh đẹp như tranh vẽ ở công viên Hắc Long Đàm, cảm giác thú vị khi được ghé qua Thúc Hà - phiên bản thu nhỏ của Lệ Giang, hay kỷ niệm khó quên trên lưng ngựa tại hồ Lashi.

Vẫn còn gần 2 tiếng mới tới giờ tập trung để cùng ăn tối, PeterPan tranh thủ dạo một vòng Lệ Giang. Đã tới Lệ Giang vài ngày trước đó, lần này có thể coi là trở lại, nhưng quãng thời gian cuối buổi chiều ngày hôm ấy mới là lần đầu tiên PeterPan thực sự thư thái để dạo bước trên những con đường đá của thành cổ. Đôi chân và cái đầu không cần phải hội ý, cứ đi thế thôi trong tiếng kèn dìu dặt của người Nạp Tây.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang222.jpg
Ở phía Nam của quảng trường Tứ Phương là một con đường toàn các nhà hàng. PeterPan chọn món thịt bò Yak 10Y/3 xiên (hơi đắt).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang223.jpg
Đây là một "boyband" khá đặc biệt ở Lệ Giang. Họ hát rất hay, chơi nhạc cụ cực kỳ điệu nghệ, nhưng không phải để nhận tiền theo kiểu hát xẩm mà là để thu hút du khách mua các CD của họ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang224.jpg
Giếng nước cổ trên một con đường nhỏ ở Lệ Giang. Tên của giếng nước được viết bằng cả chữ Hán lẫn chữ tượng hình của người Nạp Tây.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang225.jpg
Giếng Yican là một trong số 56 điểm tham quan đáng chú ý tại thành cổ Lệ Giang. Cái tên Yican được đặt theo tên của một ngôi làng cổ mà nay đã trở thành một phần của thành cổ. Theo truyền thuyết, quân đội Mông Cổ được chỉ huy bởi Kublai Khan (Hốt Tất Liệt) đã đóng quân tại đây và lấy nước chính từ chiếc giếng này. Khi ấy là mùa Đông năm 1253 và vó ngựa của đoàn quân Mông Cổ đang trên đường tiến xuống phía Nam để chinh phục vương quốc Đại Lý.

PeterPan
31-07-2010, 23:09
Vạn Cổ Lâu (Wangu Lou)

Ngay trong buổi chiều thứ 3 của hành trình và cũng là buổi chiều đầu tiên tại Lệ Giang, PeterPan đã tới rất gần lầu Vạn Cổ nhưng không... vào. Khi ấy, nghĩ rằng trời sẽ tối rất nhanh và không kịp trở lại điểm tập trung để ăn tối cùng cả đoàn nên PeterPan chọn phương án khác. Quanh đường vào lầu Vạn Cổ có rất nhiều quán cafe nhưng cafe lại chỉ là... thứ yếu. Tận dụng lợi thế nằm trên sườn của ngọn núi Sư Tử, nhiều nhà dân đã tranh thủ thiết kế những ban công rộng rãi để du khách có thể ngắm toàn cảnh thành cổ Lệ Giang từ trên cao cũng như núi tuyết Ngọc Long (tất nhiên là trong ngày thời tiết đẹp). Chỉ với vỏn vẹn... 2Y, bạn có thể thoải mái ngắm nghía chán chê rồi ra về mà không cần gọi bất cứ đồ uống nào.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang226.jpg
Trời cao nguyên không tối nhanh nhưng mây lại kéo về quá nhanh, chúng tôi lỡ cơ hội đầu tiên để tận mắt ngắm Ngọc Long Tuyết Sơn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang227.jpg
Đây là một phần thành cổ Lệ Giang khi đồng hồ đã chỉ hơn 20 giờ (theo giờ Bắc Kinh).

PeterPan
31-07-2010, 23:59
Vạn Cổ Lâu (tiếp)

Trở lại với buổi chiều thư thái vào ngày thứ 8 của hành trình, sau một vòng dạo quanh Lệ Giang, PeterPan quyết định tìm lên lầu Vạn Cổ và lần này sẽ lên bằng được tòa lầu ở vị trí cao nhất của thành cổ. Vé vào cửa là 15Y, "thẻ sinh viên" không dùng được tại đây.

Lầu Vạn Cổ là một tòa kiến trúc được cấu tạo chủ yếu bằng gỗ với độ cao 33m. Khi lên tới tầng cao nhất của tòa lầu này, bạn sẽ ở độ cao khoảng 2.700 m so với mực nước biển. Từ đó, bạn sẽ có được một cái nhìn toàn cảnh về thành cổ Lệ Giang, khu phố mới của Lệ Giang và cũng sẽ có một góc nhìn tuyệt vời để ngắm Ngọc Long Tuyết Sơn.

Tất cả các tầng của lầu Vạn Cổ đều được các bạn Tàu tận dụng để bán tranh, ảnh, sách, báo, đĩa nhạc..., nói chung là không thiếu thứ gì. Thậm chí, ngay khi bước vào tầng thứ nhất, những trò buôn thần bán thánh khá công khai là điều đầu tiên bạn nhìn thấy. Nhưng hãy lẳng lặng bỏ qua tất cả để nhanh chóng lên tầng trên cùng của tòa lầu.

Khi PeterPan lên tới tầng cao nhất, chỉ có một vài khách người Trung Quốc và vài bạn Tây. Vòng vòng chụp ảnh một hồi thế nào lại bắt chuyện được với một bạn Tàu bán sách báo và băng đĩa ở tầng này. Cũng tán trên trời, dưới biển, nói chung là khá vui vẻ. Tuy nhiên, bạn ý cũng chẳng chờ được lâu khi cuối cùng cũng cho thấy rằng màn trò chuyện chỉ là mào đầu cho màn tiếp thị các thứ mà bạn ấy đang bán :-D. PeterPan thì chẳng thiết tha mấy thứ này nên nói thêm vài câu rồi đánh bài chuồn cho nhanh còn về ăn tối.

Tất nhiên, dù sao cũng kịp có một vài tấm ảnh chụp từ độ cao lớn nhất của thành cổ Lệ Giang:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang228.jpg
Lầu Vạn Cổ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang229.jpg
Toàn cảnh thành cổ Lệ Giang nhìn từ tầng cao nhất của lầu Vạn Cổ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang230.jpg
Toàn cảnh khu phố mới của Lệ Giang.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang231.jpg
Ngọc Long Tuyết Sơn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang232.jpg
Cận cảnh đỉnh núi tuyết biểu tượng của Lệ Giang.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang233.jpg
Một Stupa của người Tạng ở phía Nam của thành cổ Lệ Giang, phía xa có thể thấy rõ con đường nối Lệ Giang với Đại Lý.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang234.jpg
Một góc Mộc Phủ.

Chitto
01-08-2010, 12:35
Lầu Vạn Cổ là một tòa kiến trúc được cấu tạo chủ yếu bằng gỗ với độ cao 33m.

Hì, thực ra thì khung chính toàn bằng xi măng cốt sắt, sơn giả gỗ ra ngoài, một số chỗ lộ rõ như các bờ nóc, đòn nóc... thì làm bằng gỗ thôi. Toàn bộ Mộc phủ cũng vậy, khung chính bằng bê tông cả, phụ kiện gỗ hoặc giả gỗ. Toà điện chính của Songzanlin sắp tới cũng sẽ y như thế.

RegensChirm
01-08-2010, 22:37
@Chitto: Em cứ tưởng cái Wanchai temple này chủ yếu là gỗ chứ, vì ngay tớ quảng cáo cũng nói thế. Đi vào trong sàn cũng lát bằng gỗ và những chỗ tay vịn cũng bằng gỗ mà, dĩ nhiên không thể 100% bằng gỗ được, như chỗ ngoài ban công để ngắm toàn cảnh Lệ Giang thì là giả gỗ.

Thú thực e đi Lệ Giang lần nọ không dùng tí tiếng Tàu nào, tất cả các địa điểm đều dùng phiên âm Latin hết, nên nhiều đại danh bác PeterPan nói nghĩ mãi mới ra:( vì e rất ghét bọn Tàu nó gọi Hoa Thịnh Đốn, Ná phá Luân, bức tường bá Linh...:(

PeterPan
01-08-2010, 23:49
@RegensChirm: Tất cả các địa danh trong hành trình này mình đều đưa cả tên phiên âm Latin và cả phiên âm Hán Việt. Điều này là rất nên, vì có thể bạn thì không biết (và có lẽ là không thích) phiên âm Hán Việt nhưng có nhiều người họ lại muốn đọc phiên âm Hán Việt hơn. Bạn chịu khó xem lại toàn bộ topic nhé, PeterPan luôn cố gắng đưa đầy đủ thông tin, chí ít là tên địa danh. Không rõ có chỗ nào khiến bạn phải mất nhiều thời gian để xác định. Nếu có thì bạn chỉ giúp để PeterPan bổ sung thêm nhé.

Về chuyện dùng tên phiên âm Latin hay tên phiên âm Hán Việt thì cũng đã tranh cãi nhiều rồi. Ngay ở trên phuot.com này, cũng từng có tranh cãi tương tự. Có người bảo nên dùng cái này, có người bảo nên dùng cái kia. PeterPan thì thấy là cái nào quen dùng hơn thì ta dùng. Ví dụ, hầu hết mọi người đều quen với Lệ Giang hay Đại Lí, nên không cần thiết phải để là Lijiang hay Dali. Trong khi đó, hồ Bita quen thuộc hơn hồ Bích Tháp, hồ Lashi dễ nhớ hơn hồ Lạp Thị. Từ quan điểm này, PeterPan sử dụng xen kẽ 2 cách nhưng vẫn luôn chú thích cả tên gọi song song giữa 2 loại phiên âm.

Bạn ghét người Trung Quốc gọi là Nã Phá Luân, Hoa Thịnh Đốn, bức tường Bá Linh..., cái này thì mình không lạm bàn. Nhưng các địa danh của Trung Quốc mà được phiên âm ra phiên âm Hán Việt thì phần nhiều là tạo cảm giác gần gũi và dễ nhớ hơn chứ. Ta không ưa các bạn Tàu là một nhẽ nhưng cũng không nên đánh đồng chuyện không ưa đó cả vào cách phiên âm Hán Việt. Và giả dụ có đọc một tên địa danh được phiên âm Hán Việt mà chưa hiểu thì chỉ cần hỏi Mr Google là sẽ có câu trả lời ngay thôi mà :).

Về Wanchai Temple mà bạn nói tới thì PeterPan không rõ lắm, vì PeterPan chỉ tới Wangu Lou thôi.

Bạn có thêm nhận định gì về chuyện phiên âm thì chia sẻ cùng PeterPan và mọi người nhé.

Chitto
02-08-2010, 12:20
@RegensChirm: 1. Với một toà nhà, toà lầu, thì phần Chính là Cột, kèo, đòn, lương, rầm, xà.... Những thứ như tay vịn chỉ là phụ kiện.

2. Đừng tin hết những gì các bạn Tàu quảng cáo !!!

3. Nếu chỉ dùng chữ phiên âm, thì độ "Hiểu ý nghĩa" của bạn cũng sẽ chỉ y như những Khoai tây thôi, biết cách đọc tên mà chả hiểu nghĩa.
Các bạn Tây đọc Mufu là Mufu, đọc Lijiang là Lijiang, đek hiểu gì còn người Việt có thể hiểu hơn, là Mộc Phủ - phủ họ Mộc (cây), Lệ Giang là Dòng sông (tuyệt) đẹp. Như thế chả hay hơn hẳn sao? Đặc điểm độc đáo của ngôn ngữ Việt là đọc và hiểu được cả Hán lẫn Latin. Vứt bỏ ưu thế đó là vứt bỏ mất một phần sự tiếp nhận văn hoá rồi.

4. Bạn đừng nhầm lẫn giữa từ Gốc Hán phiên âm tiếng Latin và từ Gốc Latin phiên âm tiếng Hán. Với từ Washington là gốc tiếng Anh, phiên âm Hán bạn nghe buồn cười là phải. Ngược lại người phương Tây phiên âm tiếng Hán ra Latin thì cũng buồn cười không kém !

5. Hoa Thịnh Đốn là người Việt phiên âm thế, bạn mà cười là cười người Việt đó. Người Hán phiên thành 华盛顿, đọc là Húasengdùn, khá giống Washington. Chỉ có người Việt ta mới đọc là Hoa Thịnh Đốn thôi !!

PeterPan
02-08-2010, 13:09
Cảm ơn bác Chitto đã chia sẻ thêm thông tin :).

Những từ như Hoa Thịnh Đốn (Washington), Nã Phá Luân (Napoleon), Nữu Ước (New York), Mạc Tư Khoa (Moscow) v...v... đều là những từ gốc Latin được phiên âm ra tiếng Hán, rồi lại từ tiếng Hán mà chuyển tiếp một lần nữa ra phiên âm Hán Việt. Trong khi đó, những từ như Lệ Giang (Lijiang), Đại Lí (Dali) hay Côn Minh (Kunming) v...v... đều là những từ được chuyển thẳng từ phiên âm tiếng Trung ra phiên âm Hán Việt. Đó là sự khác nhau căn bản của các tên gọi này. Nhưng có một điểm chung đó là khâu cuối cùng đều do người Việt ta xử lý, như cách bác Chitto đã giải thích ở trên.

Vì vậy, nếu RegensChirm mà ghét là ghét người Việt ta đấy :D.

RegensChirm
02-08-2010, 15:48
@Chitto: Hi tại e nhớ hồi đi cái Wanchai temple nó ghi là hoàn toàn bằng gỗ thôi, hồi đó vé vào những 30 tệ.

Còn đúng là khi viết e cũng không để ý tiếng Hán phiêm âm ra Latin hay Latin phiên âm ra Hán, tự dưng nhớ đến mấy tên riêng latin chuyển sang tiếng tàu rồi sang tiếng Việt thôi. Dù sao thì văn hóa Tàu khỏi bàn rồi, còn với em thì VN dùng hệ ngữ Latin thì e thích nghe và viết Latin thôi, còn Tàu và Nhật là 2 ngôn ngữ tượng hình nên mới phải phiên âm ra. Sau đó sang tiếng Việt mới thành thé, nên cũng không biết có nên cười người Việt không? vì hồi đó những Hoa Thịnh Đốn mấy ai biết là đâu đâu.

Còn bác Chitto nói đúng là phiên âm ra thì sẽ dễ hiểu hơn, có lẽ do e đi China toàn dùng LP nên hiểu theo cách nó giải nghĩa ra hay chú thích chứ không đọc được phiên âm Hán Việt. >>> túm lại là do e dốt :((

Mà tiện thể giờ e mới biết Phnompenh là Nam Vang >>> phủ tiếu Nam Vang là do đây mà ra hả bác??

RegensChirm
02-08-2010, 15:56
@PeterPan: E không ghét người Việt đâu, chữ quốc ngữ hệ latin còn tiếng tàu là chữ tượng hình nên nó mới phải phiên âm, là do mình ảnh hưởng của chúng nó nhiều quá ngay cả khi có thứ tiếng riêng của mình. Cái thời mà những tên riêng đó được phiên âm ra thì VN như vừa học chữ, các nhà nho thì toàn viết tiếng tàu nên phiên âm hán Việt thôi. Cái đó không trách người Việt, trách là bi giờ sao cứ đọc như thế thui :)) ôi e đùa đấy, e biết ở VN kiến thức về đền đài chùa chiền không ai qua được bác Chitto rùi
Chỉ là cái cô chấp cãi tí cho xôm topic bác PP của e thui

PeterPan
02-08-2010, 17:00
RegensChirm ơi,

Thứ nhất: PeterPan và bác Chitto đang nói về Wangu Lou (Vạn Cổ Lâu), bạn lại nói về Wanchai Temple, như vậy là lạc đề rồi. Bạn chịu khó xem kỹ lại nhé.

Thứ hai: Việc dùng nguyên phiên âm Latin hay phiên âm Hán Việt vẫn phụ thuộc nhiều vào thói quen sử dụng. Ví dụ, bạn nói nước Thái Lan hay nước Thailand? Ngoài ra thì còn vì những lý do khác như PeterPan và bác Chitto đã phân tích ở trên.

Thứ ba: Ở topic này, PeterPan đều chỉ nhắc tới những địa danh, những tên gọi của Trung Quốc và cố gắng sử dụng hài hòa phiên âm Latin lẫn phiên âm Hán Việt sao cho người đọc có thể dễ dàng nhận biết nhất. Vì thế, bạn đưa những Hoa Thịnh Đốn, Nã Phá Luân, Bá Linh vào là không cần thiết. Các tên địa danh của Trung Quốc như Vân Nam mà để là Yunnan thì nghe rất xa lạ, tương tự thế với Trùng Khánh (Chongqing), Tứ Xuyên (Sichuan) v... v...

Thứ tư: Cảm ơn bạn đã giúp topic của đoàn PeterPan trở nên xôm hơn (topic không phải chỉ của riêng PeterPan đâu nhé).

Chu6CuChi
02-08-2010, 23:54
Hy vọng những giải thích cặn kẽ của PeterPan sẽ giúp Chu6CuChi có thêm thông tin tham khảo.

Chào PeterPan,

Thanks PeterPan nhiều, có một thắc mắc ko tìm đc câu trả lời, mạo muội chen vào đây hỏi vì nghĩ PP hoặc các bạn có kinh nghiệm cung đường này có thể trả lời đc: Tui dự định sau Shingrila tui sẽ đi tàu hỏa từ Kungming tới núi Nga Mi (Mt Emei) trước khi tới Chengdu để đi CTC, ở Nga Mi tui dự định ở KS trên đỉnh để ngắm sunrise vào sáng hôm sau, có 2 câu hỏi:
1) Nếu ở KS qua đêm trên núi để ngắm sunrise thì mình có phải trả phí tham quan cho ngày hôm sau không ?
2) Sau khi ngắm sunrise mình có đủ thì giờ xuống núi về Lạc Sơn tham quan và có xe bus về Chengdu trong ngày không ?

Cám ơn trước :)

Edit, thêm câu hỏi nữa:

3) Vấn đề đổi tiền, phương án nào sau đây tốt hơn:
A) Đổi hết tiền VNĐ sang Yuan ở cửa khẩu
B) Đổi tiền VNĐ sang US$ ở VN, khi cần mình sẽ đổi $US khi cần ở các ngân hàng trong nội địa TQ

PeterPan
03-08-2010, 01:25
Chào Chu6CuChi,

PeterPan chia sẻ với bạn một số thông tin để bạn tham khảo:

1. Trước khi bắt đầu đoạn đường đèo dốc để lên tới đỉnh Nga My, bạn sẽ đi qua một trạm soát vé (đi bằng xe buýt riêng tại bến dưới chân núi Nga My). Tại trạm soát vé này, bạn sẽ mua vé để chính thức vào khu thắng cảnh núi Nga My. Sáng hôm sau, bạn vẫn ở trên núi thì không phải mất thêm khoản phí tham quan nào cả. Trừ phi, bạn lại xuống núi rồi lại đi lên thì mới phải mua vé lần thứ hai thôi.

2. Sau khi ngắm bình minh tại đỉnh Nga My, bạn nên tranh thủ xuống tới chân núi ngay trong buổi sáng (nếu hôm trước đã đi thăm được các điểm chính ở trên núi rồi). Từ chân núi Nga My về tới Lạc Sơn khoảng 40-50 km gì đó. Tại Lạc Sơn, bạn nên dành khoảng 3 giờ đồng hồ để dạo chơi và xem hết toàn bộ quần thể tượng phật, chùa chiền ở đây. Sau đó, cuối buổi chiều, bạn bắt xe buýt về thẳng Thành Đô.

Trong chuyến đi CTC (https://www.phuot.vn/threads/4866-C%E1%BB%ADu-Tr%E1%BA%A1i-C%C3%A2u-Ho%C3%A0ng-Long-2009-Thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-t%C3%ACm-th%E1%BA%A5y) năm ngoái, đoàn PeterPan thuê xe trọn gói nên không đi xe khách tuyến. PeterPan gửi bạn bảng lịch trình xe buýt từ bến Lạc Sơn, bạn tham khảo nhé:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/leshanbus.jpg
Nguồn: Lonely Planet 2009.

3. Theo PeterPan, bạn nên đổi từ VND ra RMB (nhân dân tệ, Yuan) từ Việt Nam, qua đó đỡ mất thời gian đổi và tránh bị dính tiền giả. Ở Hà Nội, bạn có thể ra phố Hà Trung. Ở Sài Gòn thì PeterPan không rõ lắm. Ngoài ra, hầu hết các tiệm vàng đều có thể đổi cho bạn RMB. PeterPan toàn đổi ở tiệm vàng gần nhà cho nhanh :D.

Chúc bạn có chuyến đi như ý :).

PeterPan
03-08-2010, 02:36
Nghỉ dưỡng ở Lệ Giang

Tối ngày thứ 8 của hành trình, chúng tôi chia tay 2 anh chị lên tàu về Côn Minh trước vì phải về Hà Nội kịp sáng thứ Hai tuần kế tiếp để đi làm sau kỳ nghỉ dài. 12 người còn lại có thêm 1 ngày nữa tại Lệ Giang nhưng sẽ làm gì đây khi đã đi hầu hết các điểm chính.

Ban đầu, chúng tôi dự định sẽ dành 2 ngày cho hành trình Lệ Giang - hồ Lugu - Lệ Giang sau khi trở về từ Shangri-La. Tuy nhiên, việc di chuyển tương đối phức tạp và tốn nhiều thời gian giữa Lệ Giang với hồ Lugu đòi hỏi cần có 3 ngày thì mới bõ trong khi chúng tôi chỉ có thể dành ra 2 ngày mà thôi. Bởi vậy, tất cả thống nhất không đi hồ Lugu nữa và dùng 2 ngày định dành cho nơi này để khám phá thêm Shangri-La (từ 2 ngày thành 3 ngày) và Lệ Giang (từ 3 ngày thành 4 ngày).

Với 1 ngày có thêm ở Shangri-La, cả đoàn đã cùng nhau khám phá công viên Potatso. Với 1 ngày có thêm ở Lệ Giang, chúng tôi mò vào các đại lý du lịch trong thành cổ để kiếm thông tin về một địa danh nào đó có thể đi về trong ngày. Hàng loạt phương án được đưa ra như: núi Liming (nhóm bạn fonfon đã tới đây (https://www.phuot.vn/threads/7576-Trung-Quốc-30-04-2010-Nhật-Ký-Xe-và-Tàu/page2#17) vào ngày 26/04/2010), Cây Trà Vạn Đóa (Wanduo Shancha) trong đền Ngọc Phong (Yufeng), đền Văn Bút (Wenbi), đền Phú Quốc (Fuguo), đền Phổ Tế (Puji) và thậm chí cả Bạch Sa (Baisa) vì ở đây có những bức bích họa mà Lonely Planet không ngớt lời ngợi khen.

Tuy nhiên, sau khi nâng lên đặt xuống chán chê và vào khoảng 4-5 đại lý du lịch để tham khảo lịch trình, anh chị em quyết định sẽ không đi núi Liming (cách Lệ Giang khoảng 100 km, 2 giờ xe chạy) vì e ngại sẽ bị cập rập khi trở lại thành cổ vào cuối buổi chiều. Tối đó, chúng tôi sẽ lên tàu về Côn Minh nên cần tránh rủi ro nhỡ chuyến và cũng cần có thời gian để chuẩn bị, để mua sắm trước khi chia tay Lệ Giang.

Cây Trà Vạn Đóa chỉ rực rỡ trong khoảng từ tháng 2 tới tháng 4 hàng năm (theo mách nước của Lonely Planet) nên chúng tôi cũng không chọn. Những địa danh còn lại không đủ hấp dẫn nên cuối cùng tất cả quyết định sẽ dành cả ngày thứ 9 của hành trình để nghỉ dưỡng tại Lệ Giang. Cả đoàn đã liên tục di chuyển trong 8 ngày trước đó, tất cả đã thấm mệt và một ngày nghỉ ngơi là cần thiết trước khi bước vào hành trình ngược về phương Nam để trở về Hà Nội.

Và thế là chúng tôi có 1 ngày long rong khắp ngang cùng, ngõ hẻm tại Lệ Giang.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang235.jpg
Cụ già bán khoai nướng ngay trước cửa Free Life Inn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang236.jpg
Cận cảnh nhân vật.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang237.jpg
Giếng 3 mắt (Tam Nhãn Tỉnh) (https://www.phuot.vn/threads/7674-Shangri-La-2010-Tìm-thấy-Đường-chân-trời-đã-mất/page27#266) này ở ngay gần Free Life Inn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang238.jpg
Mọi sinh hoạt đời thường đều xoay quanh giếng 3 mắt.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang239.jpg
Một giếng 3 mắt khác ở phía Đông của thành cổ Lệ Giang.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang240.jpg
Một xưởng sản xuất bánh tại Lệ Giang. Với một khoản tiền nhỏ trả cho người trong xưởng, bạn sẽ được xem đầy đủ một quy trình làm bánh.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang241.jpg
Nhịp sống trên con đường cắt ngang Mộc Phủ.

PeterPan
04-08-2010, 14:57
Vài hình ảnh lượm lặt trong ngày nghỉ ngơi hoàn toàn tại Lệ Giang:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang242.jpg
Đôi uyên ương chụp ảnh cưới trên con đường cắt ngang Mộc Phủ (Mufu).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang243.jpg
Bức tranh tường sống động trong một ngõ nhỏ của Lệ Giang, nhìn như thể được vẽ trên giấy vậy.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang244.jpg
Mái hiên nhà có hoa...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang245.jpg
Chua tể bầu trời thành "mẫu" cho khách du lịch chụp ảnh cùng.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang246.jpg
Vắt vẻo trên lưng ngựa chờ khách.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang247.jpg
PeterPan rất thích những sắc màu này.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang248.jpg
Một em gái Mosho (https://www.phuot.vn/threads/5590-Hồ-Lugu-và-huyền-thoại-Nữ-nhi-quốc/page3#22) đang ngồi dệt vải.

Mer1320
04-08-2010, 21:55
Vài hình ảnh lượm lặt trong ngày nghỉ ngơi hoàn toàn tại Lệ Giang:

[


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang245.jpg
Chua tể bầu trời thành "mẫu" cho khách du lịch chụp ảnh cùng.


[.[/I]

Ở nhà mình mấy "chúa tể" này đc các ông giời con mua về nghịch rồi nhốt rồi....:gun vậy là có món nhậu luôn:help

PeterPan
05-08-2010, 02:38
@Mer1320: Từ chúa tể bầu trời trở thành "mẫu" cho khách du lịch chụp hình và chui vào thực đơn cho các thực khách, cả hai kịch bản này đều đáng buồn như nhau... PeterPan chỉ chụp chú chim này mang tính chất lưu niệm thôi, vẫn thích một tấm hình thấy đôi cánh của nó dang rộng trên bầu trời xanh hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó là ngày 01/05 - ngày quốc tế lao động. Người Trung Quốc từ khắp nơi ùn ùn đổ về Lệ Giang vì đó mới là ngày nghỉ đầu tiên của họ trong kỳ nghỉ nhân ngày 01/05. Du khách nước ngoài cũng lũ lượt tìm về thành cổ trên cao nguyên Vân Quý (Yungui). Họ háo hức kéo vali lọc cọc trên những con đường đá bóng loáng của Lệ Giang trong một ngày nắng ấm...

Nhưng với chúng tôi, đó là ngày cuối cùng lưu lại Lệ Giang trong hành trình. Những háo hức ban đầu đã được thay bằng cảm giác vấn vương trước một cuộc chia tay. Đã ở thành cổ tới ngày thứ 4 nên bỗng thấy nó thật quen thuộc. Tấm bản đồ mua vội trong ngày đến giờ đã nằm ngay ngắn trong vali bởi có nhắm mắt lại thì PeterPan tôi cũng biết mình cần phải tới đâu và như thế nào.

Và khi sắp chia tay thì tôi lại muốn thu lấy thật nhiều hình ảnh của Lệ Giang để mang theo trong hành trình ngược trở về Hà Nội...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang249.jpg
Các phóng viên đang phỏng vấn và ghi hình một khách du lịch trong số rất nhiều khách du lịch đổ về Lệ Giang trong ngày 01/05/2010.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang250.jpg
Ngay phía dưới những chậu hoa rực rỡ này là dòng suối chảy róc rách đêm ngày, đẹp và yên bình quá đỗi.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang251.jpg
Bức bích họa tại Free Lifre Inn (https://www.phuot.vn/threads/7674-Shangri-La-2010-Tìm-thấy-Đường-chân-trời-đã-mất/page8#76) nhắc du khách rằng Lệ Giang chính là một đầu mối quan trọng trên các con đường giao thương cổ xưa, mà một trong số đó là Mã Trà Cổ Đạo lừng danh.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang252.jpg
Chiếc cổng này đánh dấu sự kết nối của khu vực phía Nam thành cổ Lệ Giang với khu vực trung tâm mà nổi bật nhất là quảng trường Tứ Phương (Sifang).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang253.jpg
Chúng tôi được Vicky giới thiệu quán bán các loại thịt bò Yak khô ở đối diện chiếc cổng nói trên. Theo Vicky thì có thể yên tâm về thịt bò Yak ở đây (hy vọng là đúng như thế :-D). PeterPan cũng mua một ít về làm quà cho người thân, ăn thấy ngon, bụng dạ không bị làm sao cả.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang254.jpg
Mùa thu đến sớm trên màu đỏ của lá cây ngân hạnh...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang255.jpg
Loại bánh này nhìn thì bắt mắt, nhưng ăn thì siêu chán.

Mer1320
05-08-2010, 09:34
@Mer1320: Từ chúa tể bầu trời trở thành "mẫu" cho khách du lịch chụp hình và chui vào thực đơn cho các thực khách, cả hai kịch bản này đều đáng buồn như nhau... PeterPan chỉ chụp chú chim này mang tính chất lưu niệm thôi, vẫn thích một tấm hình thấy đôi cánh của nó dang rộng trên bầu trời xanh hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng với chúng tôi, đó là ngày cuối cùng lưu lại Lệ Giang trong hành trình. Những háo hức ban đầu đã được thay bằng cảm giác vấn vương trước một cuộc chia tay. Đã ở thành cổ tới ngày thứ 4 nên bỗng thấy nó thật quen thuộc. Tấm bản đồ mua vội trong ngày đến giờ đã nằm ngay ngắn trong vali bởi có nhắm mắt lại thì PeterPan tôi cũng biết mình cần phải tới đâu và như thế nào.



https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang255.jpg
Loại bánh này nhìn thì bắt mắt, nhưng ăn thì siêu chán.
Vâng thưa bác PP nhà em cung mong mỏi một ngày kô xa trên cao nguyên Tây Tạng chộp đc một chú Đại bàng xải cánh trên bầu trời...(BB)
Cái bánh trên trông như bánh gai của miền bắc mà dưng to hơn phải kô nhỉ
Nhà em cũng hay có thoi quen đi đến đâu thì việc trước tiên là kiếm tiệm tạp hóa mua tấm bản đồ của nơi đó ( cũng có khá nhiều rồi mà nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan lên thất lạc hết :D )

PeterPan
05-08-2010, 11:52
@Mer1320: PeterPan thấy nó không giống bánh gai. Quê PeterPan nhiều bánh gai lắm :-D, ăn suốt mà. Cái bánh ở hình trên thì nhạt nhẽo, chả có gì đặc biệt cả, tốt nhất là muốn thử thì vài người cùng mua chung 1 cái rồi ăn chung cho đỡ phí tiền :-D.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đó là một ngày thực sự thảnh thơi của PeterPan. Lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Lệ Giang và thưởng thức đủ kiểu ẩm thực của nơi này, chán phèo cũng có mà ngon tuyệt cũng có (như món thịt xiên bò Yak chẳng hạn). Mua quà cho người ở nhà cũng là một câu chuyện hay ho vì có quá nhiều lựa chọn ở Lệ Giang. Sau khi hoa mắt vì có chẳng biết phải mua những gì, PeterPan quyết định mua một ít thịt bò Yak khô, vài tấm tranh khắc gỗ, vài cái chặn giấy bằng sứ hình bò Yak cách điệu, vài quyển sách... Chừng đó thôi cũng đủ khiến hành lý lúc về nặng hơn hẳn lúc đi.

Khoảng 17 giờ, tất cả tập trung để đánh chén rồi ra ga Lệ Giang trên chiếc xe thuê trọn gói của Free Life Inn với giá 100Y cho 12 người. Chúng tôi đặt vé khoang giường nằm với giá tổng cộng 135Y/người (130Y tiền vé, 5Y phí dịch vụ). Tàu to hơn tàu của Việt Nam vì chạy trên khổ đường ray 1m435. Mỗi khoang chỉ có 4 giường, không có cửa kéo như tàu ở bên mình. 12 người chúng tôi vì mua vé sát ngày nên không được ở tập trung gần nhau mà chia ra ở các khoang khác nhau trên 2 tầng của toa tàu.

Khoảng 19h40, tàu từ từ chuyển bánh êm ru. Đi tàu đêm thì khỏi ngắm cảnh mà có muốn ngắm màn đêm mịt mù ở phía ngoài cũng không nổi. Hai mí mắt đã trĩu xuống sau một ngày lang thang nên giấc ngủ đến rất nhanh. Đoàn tàu lao vun vút trong đêm tối để đưa chúng tôi trở về với thực tại sau những ngày lãng đãng và lênh đênh ở những vùng đất tuyệt đẹp tưởng chừng như chỉ có trong những giấc mơ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang256.jpg
Tấm hình cuối cùng chụp tại Lệ Giang. Đây là một khách sạn gần khu ẩm thực ở phía Đông của thành cổ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang257.jpg
Nhà ga Lệ Giang.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang258.jpg
Chỉ kịp rút điện thoại bấm vài kiểu lưu niệm.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Shangri-La/legiang259.jpg
Đoàn tàu 2 tầng này đã đưa chúng tôi trở về thực tại.

Nheva
05-08-2010, 17:03
@ PP: Cái con đường xưa gọi là Trà Mã cổ đạo
À mà bọn em đi tàu từ LG về KM à?

PeterPan
05-08-2010, 17:27
@Chị Nheva: Cảm ơn chị đã bổ sung thông tin cho em :).

Bọn em đi tàu nằm từ Lệ Giang về Côn Minh chị ạ, đi từ 19h40 tối hôm trước tới 7h sáng hôm sau là tới nơi. Đi như thế vừa tiết kiệm được 1 đêm khách sạn mà vẫn ngủ ngon lành vừa tiết kiệm thời gian di chuyển từ Lệ Giang về Côn Minh. Giá vé là 130Y/người, bọn em đặt qua dịch vụ của hostel nên trả thêm 5Y/người. Nếu mua vé sớm thì sẽ tiện việc xếp cả đoàn vào những khoang gần nhau hơn.

Ngày trước em vẫn nghĩ là chỉ có tàu từ Côn Minh tới Đại Lý thôi. Lần này đi mới biết là có đã có tàu chạy suốt từ Côn Minh tới Lệ Giang và ngược lại. Đây là một lựa chọn rất hay cho tuyến Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang (http://www.gokunming.com/en/blog/item/1294/kunming_lijiang_direct_rail_line_to_open_on_new_ye ars_day) bên cạnh cách di chuyển truyền thống bằng đường bộ.

XINGAPO
07-08-2010, 18:22
Lâu ngày vì đi hè nên mình chẳng đọc topic Shangrila này . Giờ xem lại .. vẫn cảm thấy mê mẩn cuộc hành trình của PP và các bạn .
Cám ơn PP qua câu chuyện kể đã thực sự thổi hồn vào từng địa danh, mang sự sống tới từng góc phố căn nhà, từng viên đá nhẵn bóng với thời gian .. để tạo niềm mơ ước cho mình .
Du lịch = khám phá nét đẹp của phong cảnh, nét văn hóa văn minh của con người .. cho nên từ ngữ "bọn Khựa" mà một số bạn dùng trong topic này, mình cảm thấy không thích hợp và không đúng chỗ lắm . Ta không thể thực sự đi khám phá nếu trong tâm tư mang cái ý tưởng khinh bỉ như thế . (Mình xin lỗi PP vì ý nghĩ này làm loãng topic của bạn).

PeterPan
08-08-2010, 08:16
@Bác XINGAPO: Hôm trước, PeterPan xem topic Bình Ba, mới biết bác XINGAPO lớn tuổi hơn PeterPan rất nhiều :).

Cảm ơn bác XINGAPO đã nói hộ PeterPan những suy nghĩ, những quan điểm ở trên. Chính PeterPan, trước khi rong ruổi trên những nẻo đường ở phía Tây Nam của Trung Quốc, cũng có những suy nghĩ có phần cực đoan. Tuy nhiên, tiếp xúc rồi mới thấy cuộc sống muôn hình vạn trạng lắm, cũng có người này, người kia. Ai làm hại đến ta thì ta cực lực lên án, còn những ai không làm hại ta thì sao phải nặng nề với họ.

PeterPan tin rằng bác XINGAPO sẽ có nhiều chuyến đi tuyệt vời để chia sẻ với PeterPan và mọi người :).

PeterPan
09-08-2010, 16:10
Tới ga Côn Minh lúc 7 giờ sáng, cả đoàn ăn sáng theo kiểu du kích rồi rồng rắn đi tìm khách sạn (đây là một việc rất nên tránh vì khá mất thời gian). Do không đặt trước khách sạn nên bà con mất gần cả buổi sáng chỉ để tìm 1 chỗ ngả lưng tại Côn Minh. Đó là khoảng thời gian khá mệt mỏi với 12 người chúng tôi. Cuối cùng, 12 người tách làm 2 nhóm, PeterPan cùng 7 người bạn về lại ga Côn Minh (sau khi tốn tiền đi taxi ra trung tâm thành phố để đứng... nhìn nhau :-D) và thuê khách sạn tại đó, 4 người còn lại lên taxi để đi lo nốt vụ vé xe Côn Minh - Hà Khẩu và sau đó ở lại một khách sạn gần bến xe phía Đông.

Còn buổi chiều và buổi tối tại Côn Minh, thời gian không phải là quá nhiều cho việc thăm thú hết mọi ngõ ngách của thành phố thủ phủ tỉnh Vân Nam. Sau khi bàn bạc nhanh trong bữa ăn trưa, chị cả của nhóm cùng 2 bạn gái khác tách ra để đi Vườn hoa quốc tế Côn Minh (đối diện với khu biểu diễn Yến Vũ, vé vào cửa 100Y/người, "sinh viên" thì 50Y/người). PeterPan và 4 người còn lại kéo nhau ra lại khu trung tâm thành phố để dạo chơi tại đây trước khi gặp lại nhóm 3 người vào buổi tối theo giờ đã hẹn.

Chúng tôi tới Côn Minh đúng dịp ở đây đang có Hội chợ Văn hóa và Du lịch quốc tế. Khu quảng trường Kim Mã - Bích Kê và khu phố đi bộ đối diện luôn đông nghịt người qua lại. Chính giữa quảng trường Kim Mã - Bích Kê là một sân khấu mới được dựng lên để các quốc gia tham gia Hội chợ trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc trưng của mình. Thật thú vị khi mấy người chúng tôi được xem từ biểu diễn trang phục "con nhà nghèo" của các cô gái Brazil cho tới màn múa "Trống cơm" của các cô gái đến từ một đoàn nghệ thuật địa phương của Việt Nam.

Phần tiếp theo mới thực sự hay ho. Các "đại gia" Việt Nam quyết không mang đồng tệ nào về quê hương nên một màn mua sắm kinh hoàng đã diễn ra trong các cửa hàng. Tiền được ném vèo vèo và anh chị em khi ra về thì khệ nệ gấp 5, gấp 10 so với lúc đi :-)).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh1.jpg
Nhà ga trung tâm của thành phố Côn Minh (ảnh chụp từ cửa sổ khách sạn).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh2.jpg
Phố đi bộ ở trung tâm thành phố.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh7.jpg
Mãi mới căn được một khoảnh khắc đỡ đông một chút để bấm máy.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh3.jpg
Cổng vào khu Hội chợ Văn hóa và Du lịch quốc tế.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh4.jpg
Gian hàng Việt Nam.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh5.jpg
Một gian hàng khác của Việt Nam. Gọi là gian hàng Việt Nam nhưng người bán toàn là người Trung Quốc.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh6.jpg
Thuốc lá Việt Nam.

PeterPan
09-08-2010, 16:22
Thêm ảnh chuyến dạo chơi khu trung tâm thành phố Côn Minh:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh8.jpg
Đi một vòng thì mồ hôi ra như tắm, anh chị em rủ nhau ăn kem ngay trước lối vào của một nhà thờ Hồi giáo. Kem vài tệ một cái, ăn rất ngon (ăn hết nhanh quá nên không chụp lại được :-D).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh9.jpg
Nhà thờ Hồi giáo Nancheng (Kunming South Mosque). Đây là 1 trong số 12 nhà thờ Hồi giáo được xây dựng bởi Sayyid Omer Shams Al-Din - tỉnh trưởng đầu tiên của tỉnh Vân Nam dưới thời nhà Nguyên. Shams Al-Din được chính Kublai Khan (Hốt Tất Liệt) cử tới Vân Nam sau khi đàn áp thành công một số cuộc nổi dậy ở vùng này.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh10.jpg
Khu phố đi bộ của Côn Minh cũng có những bức tượng đồng phỏng theo các sự tích dân gian giống như tại Thượng Hạ Cửu (https://www.phuot.vn/threads/5284-Thâm-Quyến-Quảng-Châu-Đâu-chỉ-có-đánh-hàng#8) ở Quảng Châu.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh11.jpg
Chỗ nào có sale off là lại chật kín người như thế này.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh12.jpg
Dịch vụ massage của người khiếm thị.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh13.jpg
Cổng chào Kim Mã.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh14.jpg
Cổng chào Bích Kê.

PeterPan
09-08-2010, 17:17
Nói thêm về Kim Mã - Bích Kê

Cặp cổng chào Kim Mã (Jinma) - Bích Kê (Biji) được coi là 2 trong số những biểu tượng đặc trưng của thành phố Côn Minh. Hai tòa kiến trúc này được xây dựng từ khoảng 4 thế kỷ trước dưới thời nhà Minh.

Sừng sững trụ vững ở trung tâm của thành phố mùa xuân (biệt danh của Côn Minh), Kim Mã (ngựa vàng) và Bích Kê (gà ngọc) là niềm tự hào của Vân Nam. Bản thân chính tên gọi của cặp cổng chào này cũng gắn liền với nhiều giả thiết và huyền thoại thú vị.

Có người cho rằng Kim Mã là biểu tượng của vàng - một loại tài nguyên quý giá có rất nhiều tại tỉnh Vân Nam trong khi Bích Kê là hình ảnh biểu trưng cho ngọc. Người khác thì lại cho rằng tên gọi Kim Mã là để ám chỉ núi Kim Mã ở phía Đông của Côn Minh còn Bích Kê cũng là tên của một ngọn núi ở phía Tây của thành phố này.

Chưa hết, người ta cũng cho rằng Kim Mã và Bích Kê lần lượt ứng với mặt trăng và mặt trời. Giả thiết này gắn liền với một hiện tượng kỳ thú chỉ xảy ra 60 năm một lần. Vào những ngày 22, 23 hay 24 tháng 09 dương lịch (tương ứng với khoảng ngày 15 tháng 08 âm lịch, cũng là tiết Thu Phân), khi mặt trời từ từ lặn xuống còn mặt trăng dần dần xuất hiện, bóng của Kim Mã (từ ánh sáng mặt trời) sẽ dần dần tiến lại gần bóng của Bích Kê (từ ánh sáng mặt trăng). Cuối cùng, bóng của 2 tòa kiến trúc hoàn toàn trùng khớp và như hòa làm một.

Tiếc thay, phiên bản gốc của Kim Mã - Bích Kê đã bị hủy hoại hoàn toàn dưới thời Đại Cách mạng Văn hóa trong những năm 60 của thế kỷ trước. Hai toà kiến trúc hiện nay được xây dựng lại nhưng người ta chỉ có thể mô phỏng vì không thể tìm được bản thiết kế gốc. Bởi vậy, hiện tượng thú vị kể trên cũng không còn xảy ra nữa.

Và có lẽ vì thế nên một bức màn bí mật và kỳ thú vẫn bao phủ lên Kim Mã - Bích Kê...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh15.jpg
Kim Mã.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh20.jpg
Bích Kê (ảnh chụp tháng 07/2009).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh21.jpg
Một góc quảng trường Kim Mã - Bích Kê (ảnh chụp tháng 07/2009).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh16.jpg
Kim Mã - Bích Kê rực rỡ trong đêm.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh17.jpg
Mọi hoạt động tại khu trung tâm của Côn Minh đều xoay quanh cặp cổng chào này, nếu có lạc đường thì chỉ cần tìm về Kim Mã - Bích Kê rồi lại từ đây dò đường tiếp :-D.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh18.jpg
Kim Mã lung linh, nườm nượp người qua lại.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh19.jpg
Từ Kim Mã nhìn về Bích Kê.

PeterPan
10-08-2010, 02:06
Thêm ảnh lượm lặt trong buổi chiều đầy nắng ở Côn Minh:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh28.jpg
Một trong những vũ công bốc lửa người Brazil. Còn nhiều ảnh lắm nhưng toàn ảnh hơi bị mát mắt quá, cái này là tạm ổn để đưa lên diễn đàn :-D. Ảnh: huyle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh22.jpg
Một nhà thờ Hồi giáo khác. Ở khu vực trung tâm của thành phố Côn Minh, những kiến trúc đạo Hồi xuất hiện nhan nhản.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh23.jpg
Xe đạp và ô tô - một hình ảnh rất Trung Quốc.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh24.jpg
Tiếp thị kiểu Tàu.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh25.jpg
Một bạn người mẫu đang được chăm sóc dung nhan trước khi chụp ảnh.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh26.jpg
Hai bạn người mẫu này quay nhanh như chong chóng, không sao bắt kịp để rõ mặt các bạn.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh27.jpg
Hai cụ già này cũng vậy, PeterPan phải rình mãi mới bắt được tấm này gọi là tạm được.

Mer1320
10-08-2010, 09:53
.[/I]

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh6.jpg
Thuốc lá Việt Nam.

Ủa sao nhìn mấy mác thuốc là kia lạ vậy ta wen thuộc mỗi bao Thăng Long á :))

PeterPan
12-08-2010, 02:31
@Mer1320: PeterPan không hút thuốc nên cũng không biết nhiều về các loại thuốc lá của Việt Nam đâu, thấy chữ Việt thì chụp lại thôi :-D.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giải cứu các đại gia

Đại gia ở đây không ai khác chính là mấy người chúng tôi. Phát hiện được một cửa hàng sale off tưng bừng trong khu phố đi bộ, mấy anh chị em kéo nhau vào với quyết tâm không mang đồng tệ nào về Việt Nam. Nhưng các anh chị quả thật không phải là đối thủ của cô em út chuppachupftu. Một cách quyết đoán và dứt khoát, em ý xòe ra những đồng 100Y khiến các em nhân viên cửa hàng xanh mặt. Chứ sao nữa, ai mà ngờ mấy đứa trông bụi bặm mà dám chi tiền bạo tay đến thế, đặc biệt là cô bé tóc ngắn. Các đại gia rời cửa hàng với nào túi, nào valy, nào quần, nào áo, nào giầy...

Đại gia thì đã rõ, vậy còn giải cứu thì sao? Ai mà dám cả gan đe dọa các đại gia như chúng tôi để đến mức phải có cả một cuộc giải cứu? Xin thưa, kẻ liều lĩnh bắt cóc chúng tôi một cách chớp nhoáng lại chính là một chiếc... thang máy trong suốt ở một trung tâm mua sắm. Số là, sau màn vung tiền tưng bừng, mấy anh chị em dù tay xách nách mang nhưng vẫn mò vào trung tâm mua sắm ở gần đó để ngắm cho bõ mắt vì vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi tới giờ hẹn với nhóm 3 người đi Vườn hoa Quốc tế Côn Minh.

Trung tâm mua sắm có khoảng 5-6 tầng gì đó, nằm gọn trong những tầng đầu tiên của một khu cao ốc. Lúc lên, chúng tôi đi bằng thang máy dạng băng chuyền. Lúc xuống, mấy anh chị em rủ nhau đi bằng chiếc thang máy trong suốt (kiểu giống trong Tràng Tiền Plaza). Ai cũng háo hức bước vào thang máy vì sẽ được ngắm toàn bộ trung tâm mua sắm từ trên cao qua lớp kính trong suốt của thang máy.

Nhưng rất nhanh, sự hào hứng ấy bị chặn đứng một cách phũ phàng. Chiếc thang máy chạy êm ru tới đoạn giữa tầng 3 và tầng 2 thì khựng lại rồi lịm hẳn. Trong lúc PeterPan cố nhớ xem mình bước vào chiếc thang máy này bằng chân trái hay chân phải mà lại gặp xui thế này, thì mấy bạn đồng hương bắt đầu xì xào bàn tán về sự cố. Những người Trung Quốc đi cùng chúng tôi cũng bắt đầu xì xồ và mỗi lúc một tỏ ra thiếu bình tĩnh.

Mới đầu, việc đột nhiên được dừng lại giữa không trung để ngắm nhìn khu trung tâm mua sắm nhộn nhịp và đầy màu sắc khiến tất cả chưa cảm thấy lo lắng cho lắm. Thậm chí, mấy anh chị em còn vui vẻ cười đùa vì nghĩ rằng chắc cái thang máy nghỉ lại chút cho đỡ mệt rồi lại đi tiếp ngay thôi. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, cái thang máy chết tiệt cứ ì ra như muốn đình công (mà sao lại chọn đúng lúc các đại gia Việt Nam vào để đình công chứ?).

Một lúc sau, khi không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt vì lượng oxy ít dần (hơn chục con người thi nhau thở ra hít vào trong một cái hộp gần như kín mít mà), mọi người (cả ta, cả Tàu) mới bắt đầu thấy phải tự lo cho mình. Chúng tôi và những người khác bắt đầu đập vào cửa kính để ra hiệu cho những người đang đi lại ở phía dưới biết được sự cố. Trước đó, vài người thấy chiếc thang máy đột nhiên khựng lại nên đã tò mò đứng lại nhìn, thấy chúng tôi bắt đầu đập vào cửa kính, họ ngay lập tức chạy đi báo cho những người có trách nhiệm.

Cũng phải vài phút sau, những dấu hiệu đầu tiên của một cuộc giải cứu mới xuất hiện. Một bạn nhân viên bảo vệ của trung tâm mua sắm lon ton chạy tới làm những cử chỉ động viên chúng tôi nhưng đấy cũng là tất cả những gì bạn ấy có thể làm ngay lúc đó. Lại vài phút sau, mấy bạn có vẻ là nhân viên kỹ thuật mới hớt hải phi tới. Các bạn hội ý rất nhanh sau một hồi lạch cạch tác động vào các loại nút bấm ở phía ngoài thang máy rồi quyết định giải cứu chúng tôi bằng cách thủ công nhất có thể: cạy hai tấm cửa sắt của thang máy để kéo từng người lên sàn của tầng 3.

Mất độ hơn 1 phút để các bạn ấy tách thành công 2 tấm cửa sắt, lại thêm chừng chưa tới 3 phút nữa để kéo từng "tù nhân bất đắc dĩ" ra khỏi chiếc hộp kính. Chúng tôi nhường cho các bạn Tàu ra trước vì trong số họ có cả phụ nữ và trẻ em. Họ rút khỏi "hiện trường" khá nhanh mà không cằn nhằn gì với mấy bạn nhân viên kỹ thuật, có lẽ ra được ngoài với họ là tốt rồi.

Chúng tôi thì có muốn sạc các bạn nhân viên kỹ thuật cho bõ ghét thì cũng không biết vì có ai nói tiếng Trung đạt đến trình độ cãi nhau được đâu :-D. Mấy anh chị em chỉ biết nhìn nhau rồi cười rũ rượi vì một tình huống hài hước ngoài dự kiến.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh35.jpg
Vâng, trung tâm mua sắm đó có tên là BRILLIANT Plaza.

Toàn bộ ảnh về cuộc giải cứu được chụp bởi huyle:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh29.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh30.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh31.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh32.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh33.jpg


https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh34.jpg

PeterPan
13-08-2010, 01:20
Bún Qua Cầu (bún Quá Kiều)



Sự tích bún Qua Cầu

Truyện kể lại rằng, huyện Mông Tự - tỉnh Vân Nam có một thư sinh rất tuấn tú và thông minh nhưng thích đi du ngoạn và không nguyện bỏ công sức ra để học hành. Anh ta có một người vợ rất xinh và một cậu con trai còn thơ dại. Tình cảm giữa vợ chồng họ rất sâu đậm. Nhưng người vợ thấy anh chồng thích du ngoạn, ghét học hành nên suy nghĩ rất nhiều. Một ngày, người vợ nói với chồng: "Anh cả ngày chỉ biết chơi, không biết vươn lên, không biết nghĩ đến sự thua kém của vợ con?" Nghe vợ nói, người chồng cảm thấy hổ thẹn, bèn làm một phòng đọc sách ở Nam hồ, một mình khổ công luyện sách, người vợ chia sẻ giúp đỡ với chồng, hàng ngày đưa cơm đến phòng đọc sách cho chồng. Lâu ngày, việc học hành của người chồng càng tiến bộ nhưng anh lại ngày càng ốm yếu. Người vợ thấy vậy rất đau lòng, nghĩ cách bồi bổ cho chồng.

Một ngày, chị mổ gà làm canh, thái thịt, chuẩn bị bún, chuẩn bị đưa bữa sáng cho chồng. Đứa con thơ dại nghịch cho thịt vào bát canh, người vợ trách đứa con nghịch dại, lập tức vớt miếng thịt lên, nhìn thấy miếng thịt chín, sau khi thử thấy mùi vị rất thơm ngon, rất thích. Chị liền cho ấm nước vào làn đem đến phòng đọc sách cho chồng. Vì vất vả quá độ nên người vợ bị ngất trên chiếc cầu ở Nam hồ. Người chồng nghe thấy liền chạy đến, khi gặp thì vợ đã tỉnh lại, mì và canh đều còn nguyên như mới, trên mặt bát canh sóng một lớp mỡ phủ bát canh, không còn ít hơi nóng , nước canh bị nguội, tay che ấm nước đun, hơi nước làm bỏng tay, cảm thấy rất lạ, rồi hỏi kỹ càng cách làm từ lúc bắt đầu đến kết thúc, người vợ kể lại rõ ràng từng việc. Sau đó rất lâu, người chồng nói rõ, món ăn này gọi là bún qua cầu. Người chồng nhờ sự chuyên tâm chăm sóc của người vợ nên đã đỗ được cử nhân, việc này được quần chúng truyền miệng thành một giai thoại. Từ đó, bún qua cầu được truyền đi thành món ăn nổi tiếng của Vân Nam.

Nguồn: Website Cục Du lịch châu Hồng Hà phiên bản tiếng Việt - http://www.hh.cn/vn/

Tháng 07/2009, PeterPan đã được thưởng thức món bún Qua Cầu (Quá Kiều, Guo Qiao) khi xem buổi biểu diễn nổi tiếng Yến Vũ tại Côn Minh. Khi ấy, phải trả tới 220Y để vừa xem show diễn được coi là thương hiệu của thành phố Côn Minh vừa nếm bún Qua Cầu và một số món phụ khác. Cái giá đó khá chát và là kiểu thưởng thức xa xỉ (may mà PeterPan được bao trọn gói).

Lần này, khi trở lại thành phố mùa xuân vào đầu tháng 05/2010, PeterPan quyết phải thử lại món bún Qua Cầu theo phong cách... bình dân hơn. Thật may là ngay khi dạo xong một vòng khu phố đi bộ rồi vòng lại khu cổng chào Kim Mã - Bích Kê thì thấy ngay một quán bún Qua Cầu ở trước mặt. Chẳng cần cân nhắc lâu, cứ thế bước một mạch vào quán.

Món bún Qua Cầu ở quán này có rất nhiều loại khác nhau, càng nhiều tiền thì lại càng nhiều loại ăn kèm và cầu kỳ hơn. Chúng tôi, những người đi du lịch bụi, chẳng cần phải hội ý lâu cũng chọn ngay loại ít tiền nhất, đâu chừng 14-15Y gì đó, PeterPan nhất thời không nhớ rõ cho lắm. Mỗi người đưa tiền xong sẽ nhận được một tấm phiếu nhỏ để vào phía trong đưa cho đầu bếp chế biến theo nội dung trên phiếu.

Mới đầu, người ta bưng ra một bát nước dùng to đùng, bốc khói nghi ngút, mùi thơm quyến rũ và béo ngậy (hic, viết tới đây đúng lúc bụng đang đói meo). Sau đó, bún, thịt và các loại thức ăn kèm theo được đưa ra. Tôi ngỏ ý với chị gái nhân viên ở đó rằng muốn nhờ chị thị phạm cho cách ăn món bún Qua Cầu. Tất nhiên, chị vui vẻ làm ngay và các bạn của tôi cũng cứ theo thế mà tự làm với bát bún của mình.

Chẳng biết các bạn khác thế nào chứ PeterPan rất tâm đắc với món ăn này, kể cả là ăn kiểu xa xỉ kể trên hay ăn kiểu bình dân như vừa đề cập. Tả về một món ăn thì thật khó mà nói sao cho rõ hết được. Chi bằng, nếu có dịp ghé qua Côn Minh, bạn hãy tự thử món bún Qua Cầu và tự cảm nhận nhé. PeterPan tin rằng bạn sẽ chia sẻ với PeterPan sự tâm đắc với món ăn đặc sản của Côn Minh nói riêng và Vân Nam nói chung.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh39.jpg
Nhà biểu diễn chương trình Yến Vũ (ảnh chụp tháng 07/2009).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh40.jpg
Một bộ đầy đủ các món ăn kèm cùng bún Qua Cầu (ảnh chụp tháng 07/2009).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh37.jpg
Căn phòng lớn để khách vừa thưởng thức bún Qua Cầu vừa xem chương trình biểu diễn đặc sắc (ảnh chụp tháng 07/2009).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh38.jpg
Một tiết mục biểu diễn trong chương trình (ảnh chụp tháng 07/2009).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh41.jpg
Quán bún Qua Cầu mà chúng tôi ghé vào. Biển hiệu màu cam đề "Beef Stew Rice Noodle" và "Guo Qiao Rice Noodle" (ảnh chụp tháng 07/2009).

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh42.jpg
Toàn bộ những gì làm nên một bát bún Qua Cầu. Ảnh: hh.cn

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh36.jpg
Chỉ ăn riêng một bát bún này thôi là PeterPan đã đủ no tới tận sáng hôm sau.

Mer1320
14-08-2010, 13:11
Đọc topic của PP rồi ngó qua các topic khác viết về Tibet, sau đó đọc truyện kiếm hiệp thấy dư vị khác nhiều(beer)

PeterPan
14-08-2010, 21:59
Cảm ơn Mer1320 đã luôn dõi theo topic của đoàn PeterPan, hy vọng topic này đã giúp bạn có thêm nhiều thông tin tham khảo cần thiết cho những chuyến đi sau này :).

chau_hn
16-08-2010, 02:22
Lần đầu tiên vào forum. Đọc topic cua PP thật súc tích. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tôi đã đi chuyến này năm ngoái, lộ trình cũng gần giống vậy. Nhưng đọc topic này mới hiểu thêm được nhiều điều. Mong có dịp được quay lại Vân Nam.

PeterPan
16-08-2010, 23:45
@chau_hn: Tuyến Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangri-La quả thật là một tuyến đinh của tỉnh Vân Nam :-). Nếu có điều kiện, PeterPan cũng muốn trở lại tuyến này trong tương lai gần và sẽ đi thêm cả Đức Khâm nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thêm vài ảnh lượm lặt ở Côn Minh:

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh43.jpg
Xe cảnh sát ngộ nghĩnh như trong truyện tranh hay phim hoạt hình.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh44.jpg
Giàn hoa giấy (?) tím rực một góc công viên Kim Bích (Jinbi) ở gần phố đi bộ.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh45.jpg
"Hot girl" kiểu Côn Minh.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh46.jpg
Một tòa nhà có kiến trúc độc đáo.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh47.jpg
Mảng tối của Côn Minh. Hình ảnh này còn đỡ nhếch nhác hơn một số hình ảnh mà PeterPan không tiện đưa lên đây. Ảnh: huyle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh48.jpg
Các đại gia đi dạo các trung tâm mua sắm (chiếc vali kéo kia được mua thêm để bỏ đồ mới mua vào). Ảnh: huyle.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh49.jpg
Đi mãi cũng mỏi chân, các đại gia ngồi nghỉ lại ở công viên Kim Bích.

XINGAPO
16-08-2010, 23:53
Mình được ăn "Bún Qua Cầu" mà trong một quán ăn nhỏ ở Bắc Kinh, ông chủ thì bập bẹ "nút ô bơ lờ brít" làm mình nhớ mãi cái tên gọi món ăn quá ngộ ! Theo mô tả cũng giông giống vậy , nghĩa là một bát nước lèo cọng thêm vài chục chén nhỏ đủ thứ ba la hán trộn vào bát nước . Càng nhiều chén thì càng mắc hơn . Té ra món "Qua Cầu" này gốc nguồn từ Vân Nam ; dù lời giải thích không thuyết phục lắm nhưng cũng là một giai thoại đáng để ý nhớ . Trời lạnh 12 độ âm ở Bắc Kinh .. xơi một tô Qua Cầu , sướng một đời :D

Nhân mình xin hỏi PP vì món này , dù ăn ở Bắc Kinh, cũng được giới thiệu là món đặc sản của Vân Nam nữa :
https://i291.photobucket.com/albums/ll311/xingapo/DSC03363.jpg
Món ăn gồm ba nhúm lá khô .. trộn dầu giấm . Điều ngạc nhiên là nhúm lá này có mùi vị như lá thông non .. nhưng ăn ngon và có vẻ lành !!
Bữa đó, chỉ đại hình món ăn thôi vì tiếng Trung thì mình không biết mà nhà hàng cũng chả biết tiếng gì khác nên không cách gì hỏi thăm được .

Nếu PP có thông tin gì hơn thì may cho mình lắm, vì cái thắc mắc này để đã lâu rồi : bộ lá thông cũng ăn được sao hè ??
Cám ơn nhé :)

PeterPan
17-08-2010, 11:43
@Bác XINGAPO: Về sự tích lý giải tên gọi bún Qua Cầu thì cũng có nhiều dị bản lắm bác ạ, đây âu cũng là chuyện thường tình của các sự tích :D. Theo lý giải của một bạn tour guide người Trung Quốc thì tên gọi bún Qua Cầu chỉ xuất hiện sau khi anh chàng thư sinh kia đỗ đạt thành tài. Khi ấy, hai vợ chồng mở tiệc mời bạn bè và hàng xóm láng giềng để cùng chung vui. Mọi người hỏi bí quyết đỗ đạt, hai vợ chồng theo đó mà kể lại câu chuyện kia. Bà con tấm tắc khen hay rồi từ đó truyền tai nhau và bún Qua Cầu hình thành như vậy.

Về món ăn mà bác XINGAPO hỏi thì PeterPan quả thật thấy quen quen nhưng chịu không thể gọi ra tên chính xác được. Vân Nam là một tỉnh vô cùng phong phú về động - thực vật nên các món ăn cũng hết sức đa dạng. Chuyện chỉ ra tên gọi chính xác của món ăn kể trên xin tạm nhường lại cho các cao nhân nhà phuot.

PeterPan cũng sẽ hỏi thêm về vụ này và hy vọng sớm có câu trả lời chính xác cho bác XINGAPO :).

PeterPan
19-08-2010, 01:38
Về quê

Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, hành trình nào cũng có điểm cuối cùng. Sau 10 ngày rong ruổi, chúng tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, kể cả chút gì đó tiếc nuối trong ngày bắt đầu chặng đường ngược trở về Hà Nội. 9 giờ sáng ngày thứ 11 của hành trình, hai nhóm tụ hội tại bến xe phía Đông của Côn Minh để lên chiếc xe tốt hơn hẳn so với chiếc xe trong ngày đi. Do đã đặt vé từ ngày hôm trước nên 12 người chúng tôi chiếm trọn 12 ghế đầu tiên, quả là VIP.

Từ Côn Minh tới Hà Khẩu đã có đường cao tốc trên toàn tuyến dài khoảng 450km. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ được đi trên đường cao tốc trong khoảng gần 100km đầu tiên sau khi rời Côn Minh và ngán ngẩm nhận ra chiếc xe rẽ vào một con đường xấu xí khi đi qua địa phận Thạch Lâm. Có lẽ, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong quãng đường này là những chú vịt "khỏa thân" được treo ở rất nhiều nhà dân ven đường. Đó chính là sản phẩm đầu vào để tạo nên món "Vịt quay Nghi Lương" trứ danh vốn được coi là có phần nhỉnh hơn cả "Vịt quay Bắc Kinh".

Sau chừng 200km chạy ì ạch trên một con đường có lẽ đã có từ hàng chục năm trước, chiếc xe chỉ tái ngộ với đường cao tốc khi đi qua địa phận thành phố Mông Tự - thủ phủ châu Hồng Hà. Từ đây, xe chạy tiếp 150km trên con đường cao tốc đẹp như tranh về tới tận Hà Khẩu. Với 200km trước đó, chúng tôi mất 4-5 giờ ngồi xe. Với 150km cuối cùng, thời gian bị đốt chỉ là hơn 2 giờ. Đó chính là giá trị không thể phủ nhận của đường cao tốc.

Theo tìm hiểu của PeterPan, đường cao tốc trên toàn tuyến Côn Minh - Hà Khẩu không dành cho tất cả các phương tiện giao thông và phí lưu thông trên con đường này cũng rất cao. Đó có lẽ là một trong những lý do khiến chúng tôi vẫn phải trải qua 200km đường xấu và mất hơn 7 giờ ngồi xe liên tục cho quãng đường 450km.

Khoảng 30km cuối cùng trước khi về tới Hà Khẩu, anh chị em hò nhau lắp sim Việt Nam vào và bắt đầu bấm máy thỏa thích bù cho những ngày phải nhịn dùng di động vừa qua. Đó cũng là những cây số đầy cảm xúc khi ta có thể thấy đất Việt ở ngay trước mắt, chỉ cách vỏn vẹn một khoảng cách giữa đôi bờ Hồng Hà.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh50.jpg
PeterPan chiếm được chỗ ngồi ngay sau bác tài nên tha hồ quan sát.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh51.jpg
Bên cạnh bún Qua Cầu, Vân Nam còn nức danh với món vịt quay Nghi Lương. Theo đánh giá của giới sành ăn, vịt quay Nghi Lương thậm chí còn nhỉnh hơn so với vịt quay Bắc Kinh hay vịt quay Quảng Đông. Điểm đặc biệt của món ăn này đó là vịt được quay cùng với lá thông nên rất thơm và có vị đượm. Khác với vịt quay Bắc Kinh, món đặc sản của Vân Nam không được cắt lát thành 108 miếng mà bày nguyên con nguyên trạng cho thực khách thỏa sức khám phá. Xe chạy thẳng nên đoàn chúng tôi không có cơ hội thưởng thức món ăn độc đáo này.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh52.jpg
Những km đường đẹp cuối cùng trước khi xe rẽ vào đường xấu.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh53.jpg
Đường xấu...

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh54.jpg
... và đường đẹp.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh55.jpg
Trong khoảng 150km đường cao tốc giữa Mông Tự và Hà Khẩu, xe liên tục chạy qua các đường hầm xuyên núi, đôi khi dài tới vài cây số.

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/Kunming/conminh56.jpg
Trước khi vào tới Hà Khẩu, xe chúng tôi phải dừng trước một chốt kiểm soát của cảnh sát. Mọi người sẽ phải nộp hộ chiếu để cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng.

yilka
19-08-2010, 08:36
Về quê

Khoảng 30km cuối cùng trước khi về tới Hà Khẩu, anh chị em hò nhau lắp sim Việt Nam vào và bắt đầu bấm máy thỏa thích bù cho những ngày phải nhịn dùng di động vừa qua. Đó cũng là những cây số đầy cảm xúc khi ta có thể thấy đất Việt ở ngay trước mắt, chỉ cách vỏn vẹn một khoảng cách giữa đôi bờ Hồng Hà.

Chia sẻ với PP đoạn này, đúng là mỗi lần vào TQ du lịch là tạm biệt sóng đt và máy tính với mạng mẽo, ko phải cơ sở hạ tầng ko cho phép, mà là tay máy ảnh, tay bản đồ lê la khắp chốn, gần như quên luôn những thứ vướng bận thường ngày, cảm giác thú vị phết :D mỗi chuyến đi xa chục ngày về mở máy lên cứ nghĩ là nhầm account :D cũng mất đôi ba bận để điều chỉnh lại cho quen với nếp cũ ^^

PeterPan
20-08-2010, 00:03
@Bác XINGAPO: PeterPan đã hỏi người quen thì được cho biết đó là món rau muối, nhưng cụ thể là rau gì muối thì họ lại không nói rõ. Vụ này PeterPan sẽ tiếp tục tìm hiểu và báo bác sớm :).
@yilka: Những ngày không Internet, không điện thoại quả thực rất thú vị. Nhưng mà đúng là chỉ có thể cầm cự độ nửa tháng như vậy thôi, lâu quá thì cũng mệt, cảm giác như bị tách biệt với thế giới vậy :D.
@All: PeterPan được biết đường Shangri-La lên Đức Khâm (Deqin) bắt đầu thông trở lại từ 01/08 vừa qua (theo tin tức từ tháng 05) nhưng tìm trên mạng thì chưa ra tin chính thức. PeterPan rất muốn biết để còn lên kế hoạch trở lại Shangri-La và tìm lên Đức Khâm. Cao nhân nào có thông tin thì chia sẻ với PeterPan nhé :).

TINYCAT
20-08-2010, 22:52
Cảm ơn bạn PP về những bài viết rất hay với nhiều thông tin bổ ích, những bài viết của bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho những người đi sau. Mình cũng đi được 1 số nơi, cứ tự nhủ về sẽ viết lại nhưng rồi công việc cứ cuốn đi, thế rồi mọi cái chỉ còn trong ký ức, muốn viết cũng đã quên khá nhiều. Thật sự cảm ơn những bài viết đầy tâm huyết và tốn nhiều công sức của bạn.

PeterPan
28-08-2010, 13:03
Nhớ Shangri-La

Ngày này 4 tháng trước, chúng tôi bắt đầu khám phá Shangri-La với điểm đến đầu tiên là tu viện Songzanlin, rồi sau đó lần lượt là núi tuyết Shika và công viên Potatso. So với lịch trình dự kiến ban đầu, chúng tôi đã có thêm 1 ngày tại Shangri-La. Vậy mà, khi đã về tới Hà Nội, cái cảm giác muốn khám phá nhiều hơn nữa mảnh đất cao nguyên ấy vẫn còn đeo bám.

Trong những câu chuyện sau chuyến đi, mọi người vẫn nhắc tới Shangri-La với ít nhiều sự tiếc nuối vì không có thêm thời gian. Rồi rất tự nhiên, những cái hẹn cho một lần trở lại Trung Điện trong tương lai gần được đưa ra. Phải rồi, bởi ở đó vẫn còn những điểm đến thú vị mà chúng tôi chưa kịp ghé qua trong chuyến đi vừa rồi. Đó là Bạch Thủy Đài (Baishuitai), đó là hồ Napa và đó là có thể chỉ đơn giản là những góc nhỏ bé của khu phố cổ Shangri-La.

Với riêng PeterPan, lần trở lại trong tương lai sẽ là một chuyến đi khác hẳn với Nguyên Dương, hồ Lugu, Bạch Thủy Đài, hồ Napa, những khu vực quanh Shangri-La và tất nhiên, đích đến cuối cùng sẽ là Đức Khâm. Chưa biết bao giờ sẽ trở lại được nhưng cứ tự vạch ra một kế hoạch như thế để hướng về Shangri-La.

Tại sao lại là: Tìm thấy "Đường chân trời đã mất". Thực ra, cũng không có gì cao siêu và to tát cả. Đó chỉ đơn giản là vì PeterPan đã tìm thấy tác phẩm của nhà văn James Hilton sau khi không sao tìm ra nó tại Hà Nội. Rất lạ là tác phẩm này hình như chưa được dịch ra tiếng Việt dù nó đã nổi tiếng khắp toàn cầu. Bởi vậy, 1 ngày trước khi tới Shangri-La, PeterPan đã mừng vui biết bao khi tìm mua được cuốn "Đường chân trời đã mất" tại Lệ Giang. Chỉ đơn giản như vậy.

Vài dòng không đầu, không cuối trong một ngày mưa ảm đạm ở Hà Nội, trong giấc mơ về miền cao nguyên đầy nắng...

P/s: Cách đây không lâu, mấy anh chị em trong đoàn truyền nhau một tin cực vui: chúng tôi đi 14 nhưng về... 15, thật đáng ngưỡng mộ :).

https://farm2.static.flickr.com/1274/4705400440_375f77b0c9.jpg
Chúng tôi đã tới Shangri-La vào mùa hoa đào nở và sẽ trở lại vào mùa những rừng cây thay lá... Ảnh: ngochungarch.

VIT
14-09-2010, 16:31
@All: PeterPan được biết đường Shangri-La lên Đức Khâm (Deqin) bắt đầu thông trở lại từ 01/08 vừa qua (theo tin tức từ tháng 05) nhưng tìm trên mạng thì chưa ra tin chính thức. PeterPan rất muốn biết để còn lên kế hoạch trở lại Shangri-La và tìm lên Đức Khâm. Cao nhân nào có thông tin thì chia sẻ với PeterPan nhé :).

Rất cảm ơn bài viết của bạn PeterPan, bọn mình đang lên lịch để đi tuyến này vào tháng 10 năm nay (beer)

PeterPan
15-09-2010, 20:11
@Bác VIT: Cháu xem thông tin này qua tìm kiếm trên net thôi bác ạ, có lẽ bác nên kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn để tránh việc phải điều chỉnh lịch trình. Có một cách thông thường là mail cho các hostel ở Shangri-La hoặc Đức Khâm để hỏi về tuyến đường, chắc chắn sẽ có câu trả lời chính xác nhất.

Chúc bác VIT có chuyến đi thành công. Khi về, bác cho cháu xem ảnh Đức Khâm và Mai Lý Tuyết Sơn với nhé :).

gianker
15-09-2010, 20:22
Nhớ Shangri-La
https://farm2.static.flickr.com/1274/4705400440_375f77b0c9.jpg
Chúng tôi đã tới Shangri-La vào mùa hoa đào nở và sẽ trở lại vào mùa những rừng cây thay lá... Ảnh: ngochungarch.

Mình cũng nhớ Shangrila lây đây... Hichic.:)

Cậu Ngochungarch chụp Cord IIa với thời tiết trong, xanh, nắng chan hòa của vùng Vân Nam đẹp quá. Nhìn mãi vẫn thấy đẹp.

PeterPan
17-09-2010, 15:41
Bác Gianker cũng nhớ Shangri-La à :). Vậy là có bệnh giống PeterPan rồi :D. PeterPan và bác ngochungarch đang hẹn hò nhau phải làm một chuyến trở lại Shangri-La, dù vẫn chưa rõ là khi nào có thể đi được. Tới lúc đó, bác Gianker mà đi cùng luôn thì hay quá :).

Hôm nào bác cafe với bác ngochungarch ý, hai bác cùng mê máy phim và ảnh phim, chắc nói chuyện với nhau chỉ có từ hợp trở lên thôi :).

gianker
17-09-2010, 20:47
Hí hí, giờ ko có nhiều thời gian để quay lại nữa, mà thời gian đó để dành cho nơi khác. Còn nhiều nơi lắm, nơi nào cũng đẹp.

PS: Noel đi Ấn ko? Nếu đi thì pm nhá, mình sẽ gửi lịch trình sơ bộ cho. Chắc chắn sẽ hay và đẹp như Shangrila. ;))

PeterPan
19-09-2010, 22:59
@Gianker: Ui, Ấn Độ cũng là một điểm đến mơ ước của PeterPan đó (mà chỗ nào chưa đi được thì cũng là mơ ước hết :D). Nhưng trước đợt Noel thì PeterPan lại đi 1 chuyến rồi, nên tới lúc đó chắc phải cai :D. Bác Gianker đi về rồi chia sẻ kinh nghiệm và hình ảnh nhé :).
@All: Đợt nghỉ lễ vừa rồi có bạn nào đi Shangri-La rồi lên Đức Khâm không? Tuyến đường Shangri-La - Đức Khâm đã chính thức thông chưa nhỉ? PeterPan đang tìm thông tin cho người bạn sắp đi mà vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

PeterPan
20-09-2010, 09:05
Thông tin cập nhật: Bạn Kiara của nhà PHP mới đi về xác nhận rằng tuyến Shangri-La - Đức Khâm vẫn chưa thông xe hoàn toàn, thậm chí đường vào Bạch Thủy Đài cũng đóng luôn. Cảm ơn Kiara đã cập nhật tình hình :).

Theo PeterPan tìm hiểu thêm trên Lonely Planet Thorn Tree thì tuyến đường này có mở mỗi 5 hoặc 10 ngày và sẽ tiếp tục được thi công tới sang năm (nguyên văn "next year", không rõ là thời điểm nào). PeterPan cũng có hỏi người quen ở bên đó thì nhận được thông tin là vẫn có thể đi được, nhưng có lẽ đi theo kiểu tới Đức Khâm rồi 5 hoặc thậm chí 10 ngày sau mới quay lại Shangri-La được. Ai có nhiều thời gian và ngân sách thì có thể chọn phương án vẫn tới Đức Khâm, tuy nhiên, 5 hoặc 10 ngày ở Đức Khâm rồi mới về Shangri-La e là hơi bị lâu quá.

toc_xu
07-10-2010, 08:42
Nhớ Shangri-La

https://farm2.static.flickr.com/1274/4705400440_375f77b0c9.jpg
Chúng tôi đã tới Shangri-La vào mùa hoa đào nở và sẽ trở lại vào mùa những rừng cây thay lá... Ảnh: ngochungarch.

Sáng nay dậy sớm tinh mơ và ra khỏi nhà lúc trời còn tối mịt, tự nhiên lại nhớ kinh khủng cảm giác cả lũ vào tu viện Songzanlin, lại nao nao lòng vì sắp enter vào 1 công việc mà sẽ rất rất khó để có thể đi được những chuyến dài dài như thế này nữa :(

TINYCAT
06-11-2010, 09:33
Cám ơn bạn PP đã chia sẻ kinh nghiệm đi Vân Nam, bài viết của bạn đã giúp ích cho mình rất nhiều trong chuyến đi tháng 10 vừa rồi. Mình sẽ chia sẻ thêm 1 số hình ảnh của chuyến đi.

lyducminh
29-11-2010, 16:59
Xem ảnh của bác thấy Đại lý thật tuyệt vời.

ngochungarch
05-09-2011, 03:41
Mùa thu này mình trở lại Le giang và Shangrila, đọc lại thấy bao nhiêu kỉ niệm ùa về bạn PP ah, Ước gì lại đc cùng đi với các bạn ;)

PĐQuang
11-06-2012, 09:32
Khâm phục khoản tiếng Hán của bạn quá

PĐQuang
11-06-2012, 17:44
Điều này mình rất tán thành với tác giả PeterPan. Nhiều lúc muốn tìm địa danh phiên âm Hán Việt trên google nhưng lại không biết phiên âm La tin thì chịu.
Cứ có cả hai là tốt nhất, một cái để mình đọc cho nó gần gũi, còn Latin thì để tra cứu.
Thế còn PeterPan và Ngo Quang Minh thì có gì gần gũi liên qua không nhỉ?

yilka
11-06-2012, 17:53
@ PDQuang: bọn em là bạn ạ, ngoài đời là 2 người khác nhau, trên mạng cũng là 2 nick khác nhau :)

phamquynhhan
11-08-2012, 00:41
kinh phi di het bao nhieu tien 1 ng vay ah!!

Kinh phí đi hết bao nhiêu tiền 1 người vậy ạ?

Bạn vui lòng viết tiếng Việt có dấu nhé!

MrMilan
11-08-2012, 10:34
kinh phi di het bao nhieu tien 1 ng vay ah!!

Bọn tớ mới đi về đầu tháng 3, hết 2800 tệ, chưa tính tiền làm visa, tiền tầu khứ hồi HN LC

sieusaodadon
07-10-2013, 15:36
Lịch trình các bác cụ thể chi tiết quá, em sẽ dùng lịch trình này cho chuyến đi du xuân năm tới của chúng em ạ