PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] "Lục cặp" đại náo Cửu Trại (20->30.10.2010) tìm thêm 1 thành viên



Salguy
09-05-2010, 00:34
Chào các đoàn Cửu Trại Câu Mùa Thu 2010!
Nhóm "C class" xin ra mắt bằng topic này với mục đích chia sẻ thông tin & hành trình của chuyến đi Cửu Trại Câu cho các thành viên trong nhóm và cũng để giao lưu với các đoàn cũng sẽ đi CTC vào tháng 10.2010.

Hành trình:
Day 1 (20.10.10): SGN-KUL-CTU
Day 2 (21.10.10): Chengdu - Emei
Day 3 (22.10.10): Emei - Leshan
Day 4 (23.10.10): Chengdu
Day 5 (24.10.10): Chengdu - Jiuzhaigou
Day 6 (25.10.10): Jiuzhaigou
Day 7 (26.10.10): Jiuzhaigou
Day 8 (27.10.10): Jiuzhaigou - Huanglong - Songpan
Day 9 (28.10.10): Songpan - Chendu
Day 10 (29.10.10): CTU-KUL
Day 11 (30.10.10): KUL-SGN

Hôm nay là buổi off đầu tiên của nhóm "C class", có 8/12 thành viên tham dự.
Việc phân công cũng như review lại Trip 1 = Nga Mi - Lạc Sơn đã được thông qua.

Danh sách nhóm:

1- Vothanhhai (Nam)
2- Tu ấn (Nam)
3- Ibm (Nam)
4- Daniel_duong (Nam)
5- Khoa85 (Nam)
6- Salguy (Nam)
7- Meo u (Nữ)
8- Tinathuyennguyen (Nữ)
9- Alicenhi (Nữ)
10- Cecillia (Nữ)
11- Souringo (Nữ)
12- Juliet (Nữ)
Một vài hình ảnh buổi offline:

Cô chủ nhà dễ thương - Alicenhi
https://farm4.static.flickr.com/3299/4588995357_ec6d9d9394_o.jpg

Bartender - Souringo
https://farm5.static.flickr.com/4005/4589614766_55680dd1ab_o.jpg

Daniel - chuột bạch thử cocktail
https://farm5.static.flickr.com/4019/4589614368_4b41fa3f9c_o.jpg

BBQ & Sasimi = Yummy!
https://farm5.static.flickr.com/4024/4588994233_a8485e0924_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4057/4589613788_c373bbac31_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4019/4588993655_ff16639db1_o.jpg

Đồng bọn quyết sẽ đại náo Cửu Trại.
https://farm5.static.flickr.com/4067/4589613176_f2acb12319_o.jpg

Buổi offline tiếp theo của nhóm ở đỉnh Núi Bà ngày 16.05.10.
Lịch trình:
06:00 xe đón tại các điểm tập họp.
08:30 Di chuyển lên đỉnh
12:00 Ăn trưa
15:00 Hạ sơn.

Các thành viên vui lòng xác nhận chỗ trước ngày 11.05.10 ngay trên topic này.

souringo
09-05-2010, 00:40
Em confirm hỷ .. điểm tập hợp ở đâu giờ cho tịện đây anh cho em tý thông tin lun các điểm tập hợp nhé!!

alicenhi
09-05-2010, 00:59
Em sẽ đi nhưng túm lại cuối cùng là mình đi bằng xe gì đây ???hihihi

souringo
09-05-2010, 01:05
Hic hồi nãy nghe nói là đi xe lớn 16 chỗ hay sao ah , ngân lượng thì em hỏng nhớ nói chung sau dụ án "dzịt "chúng ta sẽ có thêm thông tin..

@ Daniel con chuột bạch của batender Bí ^...^ r u okieee? sau khi thử Cocktail Souri mần còn sống koo ? sao mình mần cocktail mà nghe tả giống mần độc dược ghia ah trùi.... mô phật.. cho chuột bạch still alive

ninhmapdc
09-05-2010, 09:50
Cho em đi ké lên núi Bà dzới...
Cả tuần ngồi VP muốn đổi gió tý xíu...
Có được ko ah?

Meo u
09-05-2010, 10:15
Mèo Ú và Juliet xác nhận tham gia leo núi. Đề nghị trưởng đoàn xem xét thời gian bắt đầu leo. Thời gian tốt nhất là lúc trời bắt đấu sáng. Vì cái nóng của Tây Ninh là rất khắc nghiệt.

Meo u
09-05-2010, 10:34
@ all: Vụ International Student nhóm mình nghiên cứu coi sao ? Mình thấy cũng có thể hữu dụng và vụ Panda Card ở Chengdu nữa.

Ngày thứ tư của hành trinh - 23.10.2010: Sau khi sắp xếp lại lộ trình và thời gian, mình còn 1 ngày này chưa sử dụng đến và sẽ ở lại Chengdu. Mình đề nghị cả nhóm mình nghiên cứu xem có option nào cho ngày này không. Vì mình đã có trọn ngày 29.10.2010 ở Chengdu trước khi lên máy bay.

alicenhi
09-05-2010, 10:54
Em đề nghị đi thăm Bảo Tàng Gấu Trúc ,Võ Hầu Trì (Nơi thờ Lưu Bị+ Gia Cát Lượng) và quan trọng là.......... shopping (khu phố cổ Vũ Hầu) hi hi hi, mọi người xếp lịch trình gắt quá làm con nghiện shopping như em chả có lúc nào để shopping cả !!!!!!

kanioboeru
09-05-2010, 11:25
Em đề nghị đi thăm Bảo Tàng Gấu Trúc ,Võ Hầu Trì (Nơi thờ Lưu Bị+ Gia Cát Lượng) và quan trọng là.......... shopping (khu phố cổ Vũ Hầu) hi hi hi, mọi người xếp lịch trình gắt quá làm con nghiện shopping như em chả có lúc nào để shopping cả !!!!!!

Vẫn định làm con buôn ở CTC cơ hả sis ;))

alicenhi
09-05-2010, 12:14
@Kani : tôi đi trước tiền trạm , năm sau cậu đi sau buôn sẽ dễ hơn hahaha

ngonchantrai
09-05-2010, 13:14
Em đăng ký 1 vé đi Núi bà nhé.
thanks!

khoa85
09-05-2010, 15:20
Mọi người off vui quá, mình cứ hụt các cuộc vui ko là sao, là sao. Oa oa >_<

souringo
09-05-2010, 19:49
Mọi người off vui quá, mình cứ hụt các cuộc vui ko là sao, là sao. Oa oa >_<

Chủ nhật mà cũng ko đi được luôn hả Khoa ..tội này nặng lém nha .... mai mốt trả nợ thì đừng có khóc đóa

Salguy
09-05-2010, 20:27
@ all: Vụ International Student nhóm mình nghiên cứu coi sao ? Mình thấy cũng có thể hữu dụng và vụ Panda Card ở Chengdu nữa.


Thẻ sinh viên thì không có tác dụng cho hầu hết thành viên "C class" nên ai có baby face thì tự lo nhé! :D
Thẻ Panda thì sau khi fix Trip 1 & 2 sẽ nghiên cứu thêm.



Ngày thứ tư của hành trinh - 23.10.2010: Sau khi sắp xếp lại lộ trình và thời gian, mình còn 1 ngày này chưa sử dụng đến và sẽ ở lại Chengdu. Mình đề nghị cả nhóm mình nghiên cứu xem có option nào cho ngày này không. Vì mình đã có trọn ngày 29.10.2010 ở Chengdu trước khi lên máy bay.
Theo lịch phân công thì chị Mèo ú cứ vô tư làm trip 2 nhé! Ngày 04.07.10 offline sẽ phân tích kỹ thêm.


Mọi người off vui quá, mình cứ hụt các cuộc vui ko là sao, là sao. Oa oa >_<
Chủ nhật này không có lý do vắng mặt đâu nhé Khoa!

Salguy
09-05-2010, 20:57
Offline Núi Bà - Tây Ninh - Chủ nhật 16.05.10:

Khởi hành lúc 04:30am (không trễ hơn) tại Ngã Tư Hàng Xanh.

Kính báo!

ninhmapdc
09-05-2010, 21:06
Offline Núi Bà - Tây Ninh - Chủ nhật 16.05.10:

Khởi hành lúc 04:30am (không trễ hơn) tại Ngã Tư Hàng Xanh.

Kính báo!

Haizzz! Lại 1 đêm ko ngủ hay sao???
Ở gần Hàng Xanh có nhà nghỉ nào ko nhỉ... Chứ từ nhà e chạy lên HX thì 4:30am là gần như ko tưởng...

Meo u
09-05-2010, 21:52
@Ninhmapdc: Haha. Ninh học lại bài "điểm hẹn" va "điểm ăn chơi" di.

Meo u
09-05-2010, 21:55
@Alicenhi: Phen này nàng quyết đi ôm gấu...

@Souringo: Em nghiên cứu cái thẻ International Student nha.

daniel_duong
09-05-2010, 22:20
Haizzz! Lại 1 đêm ko ngủ hay sao???
Ở gần Hàng Xanh có nhà nghỉ nào ko nhỉ... Chứ từ nhà e chạy lên HX thì 4:30am là gần như ko tưởng...

Nên thêm 1 điểm đón nữa đễ thuận đường một số người. Đề nghị là Hàng xanh và Maimax Cộng hòa... >> Chi M đã gởi Yh mail về dzụ này gòi

Dậy sớm quá không biết leo núi nỗi không ta .... hix ...

Salguy
09-05-2010, 22:51
Nên thêm 1 điểm đón nữa đễ thuận đường một số người. Đề nghị là Hàng xanh và Maimax Cộng hòa... >> Chi M đã gởi Yh mail về dzụ này gòi

Dậy sớm quá không biết leo núi nỗi không ta .... hix ...

Mình sẽ check với bác tài và thông báo sớm cho mọi người. Mọi người ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe nhé! :D

Cập nhật danh sách leo Núi Bà - Tây Ninh
1- Souringo
2- Alicenhi
3- Mèo Ú
4- Juliet
5- Daniel_duong
6- Ibm
7- Cecillia
8- Tu ấn
9- Ninhmapdc
10- Tinathyennguyen
11- Salguy

Xin lỗi bạn ngonchantrai! Chuyến leo Núi Bà nằm trong lịch offline của nhóm Cửu Trại Câu tháng 10 nên không thể mời bạn tham gia được. Hẹn bạn dịp khác nhé!

khoa85
09-05-2010, 23:31
Chủ nhật này không có lý do vắng mặt đâu nhé Khoa!

Huhu, CN này em vẫn fải học mà. Đến 22/05 mới mãn khoá lận :(

souringo
10-05-2010, 08:44
Dear cả nhà C-Class tình hình là Souri đã kiếm những thông tin về Panda card cũng như International Student card(ISC) thông tin có được là như sau:

Thẻ Panda card: những đoàn khác đã có với giá 1Y hiện nay " ko còn phát hành ở giá đó nữa , còn có một cách có thẻ mua Panda Card là mua tại Trung tâm bảo tồn gấu trúc với giá mấy chục đồng "đó là thông tin có trong bài viết của Yilka trên phượt ( bạn đi đi CTC vào tháng 12/2009),

Hiện tại trên Forum cũng có một bạn đang kêu gọi làm thẻ ISC nhưng ở HN giá hình như cũng chát một chút 200k thì phải , Souri hiện đang tìm xem trong Sài Gòn có nơi nào làm ko. Sẽ cập nhật những thông tin có được cho cả nhà sau

Salguy
10-05-2010, 10:23
Mình sẽ check với bác tài và thông báo sớm cho mọi người. Mọi người ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe nhé! :D


Xe sẽ xuất phát từ Ngã ba Cát Lái lúc 04:10, "dớt" IBM trên đường đi và đón trạm Hàng Xanh (góc đường D1) lúc 04:30. Đón trạm Maximark Cộng Hòa (đối diện) lúc 04:45.
04:50 trực chỉ ngã tư An Sương -> Tây Ninh.

Các thành viên vui lòng đăng ký điểm đón xe (3 điểm kể trên) tại topic này.
1- Salguy - Ngã ba Cát Lái
2- Daniel-duong - Ngã ba Cát Lái
3- Ibm - Ngã ba Cát Lái
4-

Meo u
10-05-2010, 13:07
Meo U va Juliet: Maximark Cong Hoa

tu ấn
10-05-2010, 13:51
Các thành viên vui lòng đăng ký điểm đón xe (3 điểm kể trên) tại topic này.
1- Salguy - Ngã ba Cát Lái
2- Daniel-duong - Ngã ba Cát Lái
3- Ibm - Ngã ba Cát Lái
4- Meo U : Maximark Cong Hoa
5-Juliet: Maximark Cong Hoa
6- Tu ấn : Maximark Cong Hoa

souringo
10-05-2010, 14:07
Các thành viên đăng ký điểm đón xe cho tới hôm nay :
1- Salguy - Ngã ba Cát Lái
2- Daniel-duong - Ngã ba Cát Lái
3- Ibm - Ngã ba Cát Lái
4- Meo U : Maximark Cộnng Hòa
5-Juliet: Maximark Cộng Hòa
6- Tu ấn : Maximark Cộng Hòa
7-Alicenhi: Maximark Cộng Hòa
8- Souringo: Hàng Xanh góc D1 ( Bà Chiểu nếu có thể)
9-Tinathuyennguyen: HÀng Xanh góc D1( Bà Chiểu nếu có thể)

ninhmapdc
10-05-2010, 15:32
Các thành viên đăng ký điểm đón xe cho tới hôm nay :
1- Salguy - Ngã ba Cát Lái
2- Daniel-duong - Ngã ba Cát Lái
3- Ibm - Ngã ba Cát Lái
4- Meo U : Maximark Cộnng Hòa
5-Juliet: Maximark Cộng Hòa
6- Tu ấn : Maximark Cộng Hòa
7-Alicenhi: Maximark Cộng Hòa
8- Souringo: Hàng Xanh góc D1 ( Bà Chiểu nếu có thể)
9-Tinathuyennguyen: HÀng Xanh góc D1( Bà Chiểu nếu có thể)
10- Mr.Dong Nâu : Maximark Cộng Hòa

Salguy
10-05-2010, 15:42
Các thành viên đăng ký điểm đón xe:

Ngã ba Cát Lái: 04:10am
1- Salguy
2- Daniel-duong
3- Ibm
4- Cecillia

Nhà hát Gia Định - Bà Chiểu: 04:30am
5- Souringo
6- Tinathuyennguyen

Maximart Cộng Hòa: 04:45am
7- Meo U
8- Juliet
9- Tu ấn
10- Alicenhi
11- Mr.Dong Nâu

ninhmapdc
12-05-2010, 13:29
Tình hình là Mr.Dong Nâu gặp chút chiện nên ko thể tham gia chuyến leo núi với cả đoàn rùi...
Chiều nay thư ký của Mr.Dong Nâu sẽ báo cáo tình hình với các bác...

tinathuyennguyen
13-05-2010, 11:52
"Lục cặp" đại náo Cửu Trại...:S:S.... thế mà e cứ tưởng

daniel_duong
13-05-2010, 21:48
"Lục cặp" đại náo Cửu Trại...:S:S.... thế mà e cứ tưởng

tưởng gì, tưởng gì vậy Tina?

tinathuyennguyen
13-05-2010, 22:45
tưởng gì, tưởng gì vậy Tina?
e thiệt tình lắm, a chủ thớt viết sao e hỉu vậy àh nên e dự tính bắt cặp với ảnh...:))

HoPhap 1
15-05-2010, 20:25
Dear all,

Các bạn nên chú tâm vào các cung đường và chuẩn bị cho chuyến đi, diễn đàn không khuyến khích các bạn mở topic để spam và tám chuyện không liên quan gì đến hành trình của các bạn.

Các bạn nên tuân thủ nội qui của diễn đàn về các lỗi như viết hoa, viết tắt, dùng ngôn ngữ chat trong các topic. Nếu như không tuân thủ nội qui chúng tôi xóa bài mà không cần giải thích lý do.

Bài này sẽ tự động xóa trong vòng 24h tới.

Chúc các bạn đại náo Cửu Trại thành công.

ninhmapdc
16-05-2010, 22:16
Phái đoàn đi giao lưu với Bà Đen về chưa nhỉ?

ibm
16-05-2010, 22:17
về đến nhà 4am - 10pm . một chuyến leo trèo thành công và nhớ đời . sẽ viết bài rút kinh nghiệm sau. Giờ ngủ thôi.

Salguy
17-05-2010, 09:40
Chuyến thử sức lần thứ hai trong chuỗi “Những chuyến offline thực tế để chuẩn bị cho Cửu Trại Câu mùa thu 2010”: Tham quan núi Bà – Tây Ninh.
Salguy xin phép được post vào đây để chia sẻ cho những thành viên không tham gia được chuyến đi này.
So với chuyến Đảo Lao Cau trong tháng Tư (đi 2 ngày 3 đêm) chuyến Núi Bà – Tây Ninh chỉ đi có 1 ngày nhưng mục đích là tự kiểm tra khả năng chịu đựng của các thành viên khi phải đi bộ và leo dốc, từ đó sẽ điều chỉnh lịch trình của cả đoàn, tránh “tham công tiếc việc”. Mặt khác, các thành viên cũng sẽ có những kế hoạch rèn luyện sức khỏe thêm để không làm ảnh hưởng đến lịch trình của đoàn.

Giờ giấc:- Tuy chia 3 nhóm để xe đón nhưng các nhóm RẤT TÔN TRỌNG GIỜ GIẤC nên việc đón và xuất phát rất đúng giờ đã định.
- Do chưa nắm rõ độ cao của núi Bà Đen (đoạn từ chùa lên đỉnh núi), đoàn đã không làm chủ được thời gian.

Thể lực:
Tuổi trung bình các thành viên trong đoàn là 32 (Thấp nhất là 12, cao nhất là 52). Trong đó có 2 người huyết áp thấp, 1 người huyết áp cao.
Thành viên khỏe nhất: IBM (vác balo máy chụp hình khoảng 5kg, 1 bình đá khoảng 3kg)
Thành viên yếu nhất: … Salguy (sẽ kiểm tra lại sức khỏe tổng quát trong tháng Năm) :D

Mục tiêu đề ra cho chuyến tham quan núi Bà Đen là đi bộ từ bãi đậu xe đến chùa Bà. Sau đó thành viên nào còn sức có thể đi tiếp lên đỉnh.
Cả 12 thành viên đều đạt được mục tiêu. Sau khi đi thêm khoảng 50m độ cao thì 4 thành viên phải chia tay nhường đường cho 8 thành viên còn lại tiếp tục lên đỉnh. (lúc đó là 10:00).
Đoạn đường tiếp theo gian nan và khổ lụy thế nào, các thành viên vào chia sẻ ngắn gọn với mọi người nhé!
Đúng 17:00 thành viên đầu tiên của nhóm 8 người xuống đến chân núi. Trong nhóm có ít nhất 3 thành viên chưa ăn sáng và trưa.

Kinh nghiệm: Nên tìm hiểu kỹ cung đường, đoạn đường sẽ đi. Không quá chủ quan, tự tin vào sức khỏe. Chuẩn bị thức ăn và nước uống tối thiểu cho đoạn đường sắp tới.

Meo u
17-05-2010, 10:18
@ Salguy: thông tin về giờ giấc mình điều chỉnh lại như sau:

- Bắt đầu leo từ Chùa : 9:30am
- Lên đỉnh núi: 2pm
- Bắt đầu xuống núi: 2:30pm
- Người đầu tiên xuống đến chân núi : 5pm
- Người cuối cùng xuống đến chân núi : 5:30pm

Theo các chú bộ đội thì họ lên và xuống núi hết khoảng 3 giờ.

Kinh nghiệm cho các bạn đi sau:
- Chuẩn bị thực phẩm đủ cho 2 bữa, nước thì khá nhiều vì thời tiết Tây Ninh nắng rất khô.
- Leo theo đường từ Chùa lên có nhiều dốc đứng nhưng ngắn hơn đường từ doanh trại bộ đội. Theo nhũng người có kinh nghiệm thì leo lên từ đường Chùa và xuống theo đường doanh trại. Khi leo núi thì đi chậm và đi liên tục sẽ giúp cho việc leo núi sễ hơn. Nếu có dừng nghỉ thì thời gian nghỉ càng ngắn càng tốt.
- Tinh thần đồng đội là rất quan trọng, đoàn mình có IBM làm rất tốt việc động viên tinh thần của cả đoàn giúp cho chuyến leo núi hoàn thành tốt. Cám ơn IBM. Tinh thần của từng thành viên leo núi cũng tăng lên theo từng bước chân, cố gắng từng chút một để hoàn thành chuyến đi.

Kết luận cuối cùng là đã vượt qua sức ì của chính mình.

khoa85
17-05-2010, 10:57
Chúc mừng cả đoàn đã có một chuyến leo núi thành công nha :D Những kinh nghiệm chị Mèo và anh Huy gút lại sau chuyến đi sẽ rất bổ ích cho chuyến đi Cửu Trại sắp tới đây. Mà dự định tiếp theo đoàn mình sẽ lên rừng hay xuống biển vậy kà ;)

Meo u
17-05-2010, 11:15
@Khoa: Sẽ có cả lên rừng và xuống biển. Chuyến tới có lẽ lại lên rừng......

souringo
17-05-2010, 11:38
Viết cho cả nhà C-Class cho những ai ko leo lên đến đỉnh ( quyết định đúng đắn khi lượng sức mình) và cho những ai lên đỉnh ( chinh phục được đỉnh cao khám phá giới hạn bản thân) và cho những ai ở nhà không đi được trong chuyến này..

Lúc này IBM gọi về để hỏi han mọi người nhóm còn lại đang dừng chân ở đâu..

https://farm5.static.flickr.com/4031/4614305244_0bc8433c50_b.jpg

Kể từ đoạn qua khỏi Chùa một chút thì nhóm 9 người quyết định leo tiếp đã phải đi những đoạn đường như thế này:

https://farm5.static.flickr.com/4005/4614308676_f4ced9ff49_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3595/4614311994_3ff18c27d4_b.jpg

Càng về sau đoạn đường sẽ như thế này thôi ko hề bằng phẳng nữa.

https://farm5.static.flickr.com/4012/4614319914_b2248e3f49_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4061/4614336824_006a171e9a_b.jpg

Như những thành viên khác đã chia sẻ nước là thứ rất quan trọng giữ trưa nắng và di chuyển rất nhiều nên chúng tôi hầu như ai cũng rất khát nhưng đều ko dám uống nhiều vì còn giữ nước cho chặng đi xuống núi... cả nhóm gần như bỏ cuộc nhưng chỉ có IBM rất hào hứng và chính IBM cũng là động lực để cả nhóm phải đưa chân đi .. những đôi chân ko còn biết nghe lời nữa.. cuối cùng ko biết là may mắn hay xui xẻo nơi có thể xin nước thì lại nằm tít trên đỉnh thế là lại phải leo thoai..

Phần lớn trong nhóm chưa ai ăn sáng hay có ăn cũng chỉ qua loa nên xin nước xong thì cái bụng nó biểu tình ..

Bonus cho mọi người mặt của IBM lúc giữa trưa tại nơi xin nước và bữa trưa của nhóm leo núi.

https://farm5.static.flickr.com/4026/4614340152_d3aaf5060a_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4064/4613726243_f3f2749432_b.jpg

Áo của tất cả mọi người trong nhóm leo núi chưa bao giờ khô đi cả..

khoa85
17-05-2010, 16:36
@all: nhìn hình mà thấy chặng đường gian nan thiệt, cả đoàn leo đến đỉnh thật khâm phục
@IBM: sao nhìn thảm thế, cười méo sẹo dzạ ;)
@chị Mèo: leo Lang Biang tiếp đi chị ơi :D
@Souringo: đảm đang quá, leo núi vẫn không quên nhiệm vụ :D

ibm
18-05-2010, 12:04
đinh viết cảm nhận nhưng Tu Ngo da viet roi . Thôi thì có đoạn này trùng lặp thì các anh chị bỏ qua nha!
CHINH PHỤC ĐỈNH NÚI BÀ - TÂY NINH
4 am bắt đầu đón mọi người từ các điểm hẹn rất đúng giờ và lên đường theo đúng kế hoạnh như đã định . vì xe di chuyển chậm nên chúng tôi tới chân núi đã trễ khoảng 9h30, mặt trời lúc này đã lên cao. Núi Bà hiện ra với một chòm mây trên đỉnh làm cho đỉnh núi như cao hơn. Chúng tôi nhanh chóng thu gọn hành lý lên vai khẩn trương để lên núi. Cũng chính vì khẩn trương quá nên chúng tôi không mang đầy đủ nhu yếu phẩm cho chuyến leo treo này và phải trả giá trong chuyến leo.
Chụp tập thể một tấm hình từ cổng và chúng tôi bắt đầu bước vội những bước chân đầu tiên, rồi những bậc than đầu tiên. tốc độ di chuyển rất nhanh.
1 Chặng đầu tiên là chùa Bà ở lưng chừng núi. : lên nửa chặng này sức của các thành viên trong nhóm xuống rất nhanh , mệt, khát, mồ hôi.....vì di chuyển nhanh quá. bác Huy bị mệt và pin báo đỏ không đi nổi nữa, nhưng sau một hồi nghỉ ngơi và động viên thì bác Huy cũng bắt đầu cố bước tiếp,
lúc này tôi ở lại với nhóm sau cùng để cổ vũ và tiếp nước đá khi cần.
Rồi những bước chân cố gắng cũng đưa được cả đoàn gặp nhau ở sân chùa Bà sau 30 phút từ chân núi. Đến đây nắng đã lên cao lắm rồi, sân chùa tràng ngập hương khói và người đi viếng càng làm cho cái nóng trở nên khó chịu hơn rất nhiều. Cả đoàn thống nhất lên tiếp cho đến đỉnh, từ sân chùa nhìn đỉnh núi bà gần như có thể với tới được nên cả đoàn bị đánh lừa và cũng vậy nên không ai nghĩ ngợi gì khi bước tiếp, các bác mệt và không đủ khỏe cũng bước tiếp vài bước để tiễn nhóm.
2 - Chặng 2 từ sân chùa lên đỉnh núi: chào đón cho chặng này là những bậc thang bằng đá rất đẹp và còn có cả tay vịn rất dễ đi, di chuyển lên khoảng 50m ( độ cao) thì không còn các bậc đá mà thay vào đó là các tản đá được xếp lại nhưng có sự hỗ trợ của tay vịn nên chúng tôi cũng vượt qua tốt với sức vừa mới nghỉ chân, nước và đá lạnh còn nhiều, đoàn chia làm 2 nhóm: 4 người đi trước, 4 người đi sau cách nhau chừng 30m ( chiều cao ) liên lạc bằng điện thoại rất tốt . Di chuyên được 50 m thì không tay vịn mà cũng chẳng còn bậc đá . Từ đây chúng tôi phải di chuyển 4 chi, tốc độ hạ xuống rất chậm và 8 người di chuyển chung, lúc này khoảng 11h mặt trời đứng bóng, cái nắng như chảy xuống lưng tấc cả các thành viên. Đoạn này có rất nhiều dốc lớn trơ đá và không có bóng cây nên phải đưa lưng ra hứng chịu cái nắng Tây Ninh ban trưa, các dốc lớn không bóng cây và đầy nắg như mật đó là chúng tôi mất sức và nước rất nhanh. Nước đá là không còn sau các con dốc đó, dừng chân khi qua 1 cái dốc lớn cao chừng 3 tầng của tòa nhà, chúng tôi tự thưởng cho nhóm 1 trái dưa vàng của Tu Ngo mang theo trên một tảng đá rộng cỡ cái bàn học và tận hưởng những làn gió mát từ chân núi, tầm nhìn mở rộng ra tới chân trời cảnh vật bên dưới nhỏ lại, sân chùa, cáp treo, phòng bán vé, đồng ruộng ......được gom hết vào tầm mắt. Không để cho cái chân nó đổi ý khi nghỉ lâu quá chúng tôi tiếp tục bước. thêm một con dốc nữa và đường đi lại rợp bóng cây nhưng nhữg tản đá to và ẩm rêu lại xuất hiện, lại phải treo leo bám rễ cây. Ở đây chúng tôi gặp một mốc sơn ghi còn 500m ( xong rồi mới biết đó là chiều cao) nữa đến đỉnh . Thành viên lại được tiếp sức khi biết đoạn đường tiếp theo còn bao nhiêu nữa. Rồi đá lớn, rễ cây, gốc cây lớn và hang có cả những đoạn phải leo bằng dây thừng. Trong đoạn đườg này cả nhóm phải hội ý có nên leo lên nữa không? nước uống còn bao nhiêu? mấy giờ rồi? đói bụng.... nhưng cuối cùng cũng đi tiếp.
( còn tiếp)

Salguy
18-05-2010, 14:02
đinh viết cảm nhận nhưng Tu Ngo da viet roi . Thôi thì có đoạn này trùng lặp thì các anh chị bỏ qua nha!
CHINH PHỤC ĐỈNH NÚI BÀ - TÂY NINH
4 am bắt đầu đón mọi người từ các điểm hẹn rất đúng giờ và lên đường theo đúng kế hoạnh như đã định . vì xe di chuyển chậm nên chúng tôi tới chân núi đã trễ khoảng 9h30, mặt trời lúc này đã lên cao. Núi Bà hiện ra với một chòm mây trên đỉnh làm cho đỉnh núi như cao hơn. Chúng tôi nhanh chóng thu gọn hành lý lên vai khẩn trương để lên núi. Cũng chính vì khẩn trương quá nên chúng tôi không mang đầy đủ nhu yếu phẩm cho chuyến leo treo này và phải trả giá trong chuyến leo.
Chụp tập thể một tấm hình từ cổng và chúng tôi bắt đầu bước vội những bước chân đầu tiên, rồi những bậc than đầu tiên. tốc độ di chuyển rất nhanh.
1 Chặng đầu tiên là chùa Bà ở lưng chừng núi. : lên nửa chặng này sức của các thành viên trong nhóm xuống rất nhanh , mệt, khát, mồ hôi.....vì di chuyển nhanh quá. bác Huy bị mệt và pin báo đỏ không đi nổi nữa, nhưng sau một hồi nghỉ ngơi và động viên thì bác Huy cũng bắt đầu cố bước tiếp,
lúc này tôi ở lại với nhóm sau cùng để cổ vũ và tiếp nước đá khi cần.
Rồi những bước chân cố gắng cũng đưa được cả đoàn gặp nhau ở sân chùa Bà sau 30 phút từ chân núi. Đến đây nắng đã lên cao lắm rồi, sân chùa tràng ngập hương khói và người đi viếng càng làm cho cái nóng trở nên khó chịu hơn rất nhiều. Cả đoàn thống nhất lên tiếp cho đến đỉnh, từ sân chùa nhìn đỉnh núi bà gần như có thể với tới được nên cả đoàn bị đánh lừa và cũng vậy nên không ai nghĩ ngợi gì khi bước tiếp, các bác mệt và không đủ khỏe cũng bước tiếp vài bước để tiễn nhóm.
2 - Chặng 2 từ sân chùa lên đỉnh núi: chào đón cho chặng này là những bậc thang bằng đá rất đẹp và còn có cả tay vịn rất dễ đi, di chuyển lên khoảng 50m ( độ cao) thì không còn các bậc đá mà thay vào đó là các tản đá được xếp lại nhưng có sự hỗ trợ của tay vịn nên chúng tôi cũng vượt qua tốt với sức vừa mới nghỉ chân, nước và đá lạnh còn nhiều, đoàn chia làm 2 nhóm: 4 người đi trước, 4 người đi sau cách nhau chừng 30m ( chiều cao ) liên lạc bằng điện thoại rất tốt . Di chuyên được 50 m thì không tay vịn mà cũng chẳng còn bậc đá . Từ đây chúng tôi phải di chuyển 4 chi, tốc độ hạ xuống rất chậm và 8 người di chuyển chung, lúc này khoảng 11h mặt trời đứng bóng, cái nắng như chảy xuống lưng tấc cả các thành viên. Đoạn này có rất nhiều dốc lớn trơ đá và không có bóng cây nên phải đưa lưng ra hứng chịu cái nắng Tây Ninh ban trưa, các dốc lớn không bóng cây và đầy nắg như mật đó là chúng tôi mất sức và nước rất nhanh. Nước đá là không còn sau các con dốc đó, dừng chân khi qua 1 cái dốc lớn cao chừng 3 tầng của tòa nhà, chúng tôi tự thưởng cho nhóm 1 trái dưa vàng của Tu Ngo mang theo trên một tảng đá rộng cỡ cái bàn học và tận hưởng những làn gió mát từ chân núi, tầm nhìn mở rộng ra tới chân trời cảnh vật bên dưới nhỏ lại, sân chùa, cáp treo, phòng bán vé, đồng ruộng ......được gom hết vào tầm mắt. Không để cho cái chân nó đổi ý khi nghỉ lâu quá chúng tôi tiếp tục bước. thêm một con dốc nữa và đường đi lại rợp bóng cây nhưng nhữg tản đá to và ẩm rêu lại xuất hiện, lại phải treo leo bám rễ cây. Ở đây chúng tôi gặp một mốc sơn ghi còn 500m ( xong rồi mới biết đó là chiều cao) nữa đến đỉnh . Thành viên lại được tiếp sức khi biết đoạn đường tiếp theo còn bao nhiêu nữa. Rồi đá lớn, rễ cây, gốc cây lớn và hang có cả những đoạn phải leo bằng dây thừng. Trong đoạn đườg này cả nhóm phải hội ý có nên leo lên nữa không? nước uống còn bao nhiêu? mấy giờ rồi? đói bụng.... nhưng cuối cùng cũng đi tiếp.
( còn tiếp)

Rất hoan nghênh bạn Tina - người mà tưởng là sẽ ở lại sân chùa với nhóm I nhưng đã cố gắng theo hết chặng đường bằng duy nhất 1 đôi vớ (không mang giày).

souringo
18-05-2010, 14:07
@Salguy vote cho bác Salguy 5* vì đã khao cả nhóm leo núi 1 bữa ăn hoành tráng , thanksssssss

Salguy
18-05-2010, 20:53
Một số hình ảnh chuyến ofline:

Hớn hở những phút giây đầu tiên
https://farm5.static.flickr.com/4006/4618783860_5c5a80f3a0_o.jpg

Những bậc thang đầu tiên
https://farm4.static.flickr.com/3354/4618170661_8f32dfdcdd_o.jpg

Một trong những lần nghỉ lấy sức đi tiếp.
https://farm5.static.flickr.com/4060/4618171145_10d17a087a_o.jpg

Nhóm I rút xuống chùa để bảo toàn lực lượng.
https://farm5.static.flickr.com/4040/4618782378_75846c3343_o.jpg

Chờ đợi mỏi mòn với No & Say
https://farm5.static.flickr.com/4071/4618176937_fe67aa8e5c_o.jpg

Salguy
18-05-2010, 20:58
Trở về trong chiến thắng

https://farm5.static.flickr.com/4056/4618788158_2427cb111e_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3405/4618785992_c2873a627e_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3417/4618173315_bc1ded5a29_o.jpg

vothanhhai
18-05-2010, 22:08
Chúc mừng các bạn đã kinh qua một thử thách.

alicenhi
18-05-2010, 23:21
Ha ha trông mình ngủ công nhận rất no say

Meo u
24-05-2010, 21:43
Hihi. Up cho em nó lên tí. Gì mà ở tận trang 4 thế này. Cả nhà mình ai có ý kiến gì cho 2 ngày ở Cửu trại thì up lên để em đưa vào hành trình nha.

cong chua
07-06-2010, 10:16
Mình cũng muốn tham gia chuyến này nhưng đã chốt đoàn rồi...

Salguy
12-06-2010, 12:40
Mình cũng muốn tham gia chuyến này nhưng đã chốt đoàn rồi...

Chúc bạn tìm được nhóm và hẹn gặp bạn ở CTC nhé!

Gởi nhà "C-klass"
Ngày offline tiếp theo sẽ là Chủ nhật 04-07-2010 lúc 19:00. Địa điểm sẽ thông báo sau.
Nội dung:
- Góp ý hành trình chi tiết của cả 3 trips.
- Mổ xẻ điểm tham quan.
- Pre-book khách sạn & thuê xe
Theo phân công trong buổi offline trước, các thành viên vui lòng chuẩn bị kỹ phần khảo sát và trình bày trip của mình nhé!

tu ấn
25-06-2010, 11:28
Lại sắp đến ngày offline của nhóm rồi, không biết tình hình sức khỏe anh chị em có cải thiện được thêm chút nào ko; có cần đi dã ngoại thêm 1 chuyến để kiểm tra không... Năm này thấy có nhiều nhóm lên kế hoạch Cửu trại Câu mùa Thu quá, không biết tình hình Ma ma tổng quản mình thuê xe và nhà nghỉ được đến đâu rồi,
có khó khăn gì không, hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo và cẩn trọng của Trưởng đoàn chuyến đi sẽ đạt nhiều thành công như mong muốn, nôn quá xá đi.!!!

souringo
25-06-2010, 15:53
@ Bác Tu Ấn: Ma ma tổng quản nhà mềnh rất là kỹ tính nên chắc sẽ ổn thôi ạ, nhưng chiều nay Bí đã nói chuyện với ma ma nghe giá thuê xe có thể lên vì mình đi vào dịp quốc khánh tung của, hic hic Bí nghe sao mà hồi hộp quá trời...:(

Salguy
25-06-2010, 16:01
Thông báo nhà C-klass,
Chủ nhật 04.07.2010 offline nhẹ nhàng lúc 19:00 tại cafe Mắt Vàng - 21/3 Lý Chính Thắng (gần đến Hai Bà Trưng có hẻm 21 bên tay phải).
Nội dung:
- Góp ý hành trình chi tiết của cả 3 trips. (chuẩn bị: IBM, Mèo Ú, Alicenhi, Salguy)
- Mổ xẻ điểm tham quan.
- Pre-book khách sạn & thuê xe
- Lên kế hoạch offline Đông Bắc trong tháng 7.
Coi vậy mà nhanh ghê còn có ... 120 ngày nữa thôi à. Mọi người đã nôn hết chưa?
P.S: Có ít nhất 3 trong số 12 thành viên đang theo 1 chương trình tập luyện chăm chỉ. :D

Meo u
25-06-2010, 21:10
@all: Nhà mình có một đồng chí cứ nghe đến chữ "leo núi" là đánh trống lảng ngay. Tình hình này để đảm bảo thể lực của cả đoàn chắc phải biểu quyết 1 chuyến cả đoàn chạy marathon để tổng kiểm tra. Ngày mai mình vác balo đi lượn đến thứ 4 mới về. Hẹn gặp cả nhà cafe chào mừng Quốc khánh Mỹ nhé.

Bây giờ sắp đến tháng 10.

ninhmapdc
30-06-2010, 20:07
@all: Nhà mình có một đồng chí cứ nghe đến chữ "leo núi" là đánh trống lảng ngay. Tình hình này để đảm bảo thể lực của cả đoàn chắc phải biểu quyết 1 chuyến cả đoàn chạy marathon để tổng kiểm tra. Ngày mai mình vác balo đi lượn đến thứ 4 mới về. Hẹn gặp cả nhà cafe chào mứng Quốc khánh Pháp nhé.

Bây giờ sắp đến tháng 10.

Theo em được bít thì ngày 4/7 là ngày Quốc Khánh của nước Mỹ mà?
Quốc Khánh Pháp sau đó 10 ngày ạh!
Hy vọng về kịp để ăn ké...

Salguy
21-07-2010, 15:02
Chào cả nhà,
Do cafe Mắt Vàng đang sửa chữa nên C-Klass offline tại cafe CÕI RIÊNG - 334A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, Q. Tân Bình (gần Phạm Văn Hai) nhé!
Kính báo.

Trời ơi!
Hôm nay mua vé dùm 2 anh chị đi CTC, chuyến SGN-KUL-SGN còn rẻ hơn mình mua cách đây 4 tháng.
Ai đi CTC chưa có vé vào mua kẻo hết.

kanioboeru
21-07-2010, 17:16
hê hê tự dưng AA nó bán vé 2 pax nên giá có 11$ một vé thôi Salguy nhỉ. Chúa mới hiểu khuyến mại của AA nó thế nào. tuy nhiên mọi thứ đều chỉ ok nếu xuất phảt từ SGN

khoa85
24-07-2010, 13:54
Em có ý kiến cả nhà mình xem xét việc ghé thăm Xiling Snow Mountain thay vì ở lại Lạc Sơn 1 đêm vi nghe đồn ngắm cảnh ở Xiling Snow Mountain thích hơn ạ :D

Đây là thông tin về em nó ạ http://scenery.cultural-china.com/en/109Scenery6204.html và http://english.peopledaily.com.cn/90001/90782/92900/6810311.html

Salguy
28-07-2010, 11:49
Em có ý kiến cả nhà mình xem xét việc ghé thăm Xiling Snow Mountain thay vì ở lại Lạc Sơn 1 đêm vi nghe đồn ngắm cảnh ở Xiling Snow Mountain thích hơn ạ :D

Đây là thông tin về em nó ạ http://scenery.cultural-china.com/en/109Scenery6204.html và http://english.peopledaily.com.cn/90001/90782/92900/6810311.html

Theo Google Map thì Emeishan & Leshan ở phía nam Chengdu. Xilingxueshan thì lại ở hướng tây Chengdu. Muốn gì cũng phải quay về Thành đô rồi mới đi Xiling. E rằng về thời gian là bất khả thi.

Offline 11.07.2010 tại Cõi Riêng
https://farm5.static.flickr.com/4130/4841336952_8f18485118_b.jpg

Buổi offline tiếp theo vào lúc 19:00 ngày 28.08.2010. Khi đi mọi người nhớ mang theo passport, 2 hình 6X4 và tiền làm visa nhé!
Địa điểm sẽ thông báo sau.

souringo
02-08-2010, 12:02
Hiện tại Bí em đã liên hệ được nơi làm Visa Tung Cua với giá 63 đô thoai.. Mọi người nhớ kiểm tra hạn passport và chuẩn bị hình cho Bí 2 hình 4x6 khổ làm Passport phong nền trắng. Lần sau Offline nộp nhe cả nhà.

Meo u
10-08-2010, 15:35
Hi cả nhà,

Chỉ cần passport còn hạn 9 tháng + 1 hình 4x6 nền trắng + 63usd(hoặc VND...) là okie.

Salguy
25-08-2010, 09:49
Thứ bảy 28.08.2010 nhóm mình offline ở Cafe Miền Đồng Thảo - 221A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận lúc 19:00.
Nội dung:
- Chốt các tuyến điểm tham quan.
- Kiểm tra việc đặt phòng thuê xe.
- Kiểm tra thông tin trên vé máy bay.
- Trả passport đã có visa Trung Quốc.

Riêng Anh Hải, anh Thượng ở xa có thể nhờ người lên lấy passport. Thông tin trên vé em sẽ kiểm tra dùm. Thông tin cuộc họp em sẽ gởi sau. Hôm nọ thấy anh Hải đi xa đường tối, nguy hiểm quá!

Xin cảm ơn!

P.S: Có chiêu đãi tiramisu & mousse cake.

Salguy
27-08-2010, 12:56
Thành viên nhỏ nhất đoàn vì tương lai đất nước nên không thể nghỉ học để đi chuyến CTC lần này. Nhóm chính thức đăng tuyển thêm một thành viên với điều kiện:
- Chưa có vé KUL-CTU-KUL (để nhường vé lại).
- Tự mua chặng SGN-KUL-SGN (Hiện nay là 130$ khứ hồi, chưa có hành lý, phần ăn)
- Có passport còn hiệu lực.
- Tự xin visa Trung Quốc (sẽ cung cấp thông tin dịch vụ làm visa 63$).
- Đi offline đầy đủ từ bây giờ đến ngày đi.
- Có tinh thần Phượt và hiểu Phượt thì phải làm gì.

Bạn sẽ được những ưu đãi sau:
- Mua lại vé KUL-CTU-KUL với giá gốc + tiền chuyển tên (45$) = 784MYR + 45$ (chưa có hành lý, phần ăn, đã có Goinsure Premium). Giá hiện nay của AA là 655MYR chuyến về (chưa hành lý, phần ăn), chuyến đi hết vé.
- Tặng 1 nón nỉ + bao tay chống rét.
- Tặng 1 áo thun có cổ.
- Tặng 1 áo mưa măng-tô.
- Tặng 2 áo mưa mini.
- Tặng một túi đeo hông du lịch + sổ viết.
- Tặng một bộ nút bịt tai.
- Tặng khẩu trang.

Tình hình chuẩn bị của đoàn:
- Đã có visa Trung Quốc.
- Đã book phòng đầy đủ ở Chengdu, Jiuzhaigou.
- Đã book 1/2 số phòng ở Emei. (Tùy thời tiết sẽ quyết định tiếp)
- Đã liên hệ đặt phòng ở Songpan.
- Đã liên hệ book xe.
- Chi phí ước tính sát nút là 13 triệu thay vì 17 triệu như ban đầu (chưa tính phí visa và vé máy bay).

Về việc chuyển tên cho vé KUL-CTU-KUL, vui lòng liên hệ chị Mèo Ú bằng PM.

Thanh kiều!

vermouth
27-08-2010, 13:54
Thành viên nhỏ nhất đoàn vì tương lai đất nước nên không thể nghỉ học để đi chuyến CTC lần này. Nhóm chính thức đăng tuyển thêm một thành viên với điều kiện:
- Chưa có vé KUL-CTU-KUL (để nhường vé lại).
- Tự mua chặng SGN-KUL-SGN (Hiện nay là 130$ khứ hồi, chưa có hành lý, phần ăn)
- Có passport còn hiệu lực.
- Tự xin visa Trung Quốc (sẽ cung cấp thông tin dịch vụ làm visa 63$).
- Đi offline đầy đủ từ bây giờ đến ngày đi.
- Có tinh thần Phượt và hiểu Phượt thì phải làm gì.

Bạn sẽ được những ưu đãi sau:
- Mua lại vé KUL-CTU-KUL với giá gốc + tiền chuyển tên (45$) = 784MYR + 45$ (chưa có hành lý, phần ăn, đã có Goinsure Premium). Giá hiện nay của AA là 655MYR chuyến về (chưa hành lý, phần ăn), chuyến đi hết vé.
- Tặng 1 nón nỉ + bao tay chống rét.
- Tặng 1 áo thun có cổ.
- Tặng 1 áo mưa măng-tô.
- Tặng 2 áo mưa mini.
- Tặng một túi đeo hông du lịch + sổ viết.
- Tặng một bộ nút bịt tai.
- Tặng khẩu trang.

Tình hình chuẩn bị của đoàn:
- Đã có visa Trung Quốc.
- Đã book phòng đầy đủ ở Chengdu, Jiuzhaigou.
- Đã book 1/2 số phòng ở Emei. (Tùy thời tiết sẽ quyết định tiếp)
- Đã liên hệ đặt phòng ở Songpan.
- Đã liên hệ book xe.
- Chi phí ước tính sát nút là 13 triệu thay vì 17 triệu như ban đầu (chưa tính phí visa và vé máy bay).

Về việc chuyển tên cho vé KUL-CTU-KUL, vui lòng liên hệ chị Mèo Ú bằng PM.

Thanh kiều!

Hi Salguy và các bạn,

Mình từ Hanoi, muốn join cùng các bạn trong chuyến đi này. Bọn mình có 2 người, 1 nam, 1 nữ. Mình sẽ đi thẳng HN-KUL và bắt đầu join cùng mọi người từ KUL-CTU. Cho mình thông tin chi tiết hơn về thời gian, chuyến bay... để check nhé. Cảm ơn nhiều.

dugiang
27-08-2010, 14:04
Hôm nay mình vào đây ngắm nghía mới phát hiện ra mình có duyên với các bạn này từ ngày nảo ngày nào...
Đặt cục gạch đã.

Meo u
27-08-2010, 14:46
Thông tin chuyến bay của nhóm mình:

KUL-CTU: D7 2626 ETD KUL 18hrs Oct 20
CTU- KUL: D7 2627 ETD CTU 23.55hrs Oct 29

Salguy
28-08-2010, 08:37
Hi Salguy và các bạn,

Mình từ Hanoi, muốn join cùng các bạn trong chuyến đi này. Bọn mình có 2 người, 1 nam, 1 nữ. Mình sẽ đi thẳng HN-KUL và bắt đầu join cùng mọi người từ KUL-CTU. Cho mình thông tin chi tiết hơn về thời gian, chuyến bay... để check nhé. Cảm ơn nhiều.

Thành thật xin lỗi bạn nhé! Nhóm mình đã chốt danh sách và bây giờ chỉ nhận một người thỏa điều kiện như mình đã nói vì mọi việc đã được lên kế hoạch xong rồi. Hy vọng sẽ gặp lại bạn tại CTC.


Hôm nay mình vào đây ngắm nghía mới phát hiện ra mình có duyên với các bạn này từ ngày nảo ngày nào...
Đặt cục gạch đã.

Làm một tảng bê-tông luôn đi Dugiang. Nhóm rất welcome bạn đó.

Vì chị Mèo Ú bận vi vu ở Tây Tạng từ 2/9 đến 20/9 nên nếu ai muốn tham gia và chuyển tên vé trong những ngày này vui lòng liên hệ Salguy bằng PM nhé!
Thanh kiều!

thangdong
28-08-2010, 09:10
Hôm nay mình vào đây ngắm nghía mới phát hiện ra mình có duyên với các bạn này từ ngày nảo ngày nào...
Đặt cục gạch đã.

Đi đi chị, để chúng ta lại tiếp tục say sưa tối ở CTC đêm 24 tiếp há há

souringo
28-08-2010, 22:51
Ôi cái quảng cáo thật hấp rẫn ... với nhiều quà khuyến mãi... mọi người mại dzô.. mại dzô...
@ Salguy thén kiều mama đã đãi tiramisu và chocolate mousse , điểm 10 cho chất lượng.^..^.

Salguy
30-08-2010, 22:47
Mọi người chuẩn bị quần áo ấm thật kỹ nhé! Ngày 21/10/10 đoàn mình ngủ ở Nga Mi.
Đây là thời tiết ở Nga Mi của 5 năm trở lại đây:

https://farm5.static.flickr.com/4102/4942143780_b7364ffe16_o.jpg

Meo u
31-08-2010, 08:22
Huhu, lại phải sắm đồ rồi. Bộ đồ tuyết ở SG lại khó kiếm chứ lị.

ninhmapdc
02-09-2010, 11:23
Chà chà... giờ mới bít tin này... Thiệt tình là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay
Si nghĩ... si nghĩ...
Ước gì có ai cho mình vay tiền để join nhỉ?

Salguy
06-09-2010, 16:23
Sau nhiều đêm trăn trở, Phượt thủ Dugiang "đành" nhắm mắt đưa chân theo đoàn Lục Cặp hướng về Thiên Đường Hạ Giới.
Buổi offline tiếp theo chắc tổ chức ở Nam Vang?

souringo
06-09-2010, 21:58
Tin hay nóng hổi... queo com chị Dugiang... offline Nam Vang đi mama Bí em hưởng ứng hai tay ,hai chân luôn....

thangdong
07-09-2010, 08:14
Mọi người chuẩn bị quần áo ấm thật kỹ nhé! Ngày 21/10/10 đoàn mình ngủ ở Nga Mi.
Đây là thời tiết ở Nga Mi của 5 năm trở lại đây:

https://farm5.static.flickr.com/4102/4942143780_b7364ffe16_o.jpg

Theo như trên thì năm chẵn thời tiết sẽ ấm áp hơn, độ ẩm cũng thấp hơn đó anh Salguy hehe

Salguy
07-09-2010, 08:29
Theo như trên thì năm chẵn thời tiết sẽ ấm áp hơn, độ ẩm cũng thấp hơn đó anh Salguy hehe

Cô giáo của con chị Mèo vừa đi Tây Tạng & Nga Mi về tuần trước, nhiệt độ ở Nga Mi là 3-4 độ C. :-(

Summer_Flower44
07-09-2010, 08:37
Theo như trên thì năm chẵn thời tiết sẽ ấm áp hơn, độ ẩm cũng thấp hơn đó anh Salguy hehe

Phat hien cua ban nay kha thu vi nhi! :)) Sorry vi ko go duoc tieng Viet!

@ Salguy: Cai tieu de tim kiem them 1 thanh vien kia con hieu luc ko em?

Salguy
07-09-2010, 08:49
Phat hien cua ban nay kha thu vi nhi! :)) Sorry vi ko go duoc tieng Viet!

@ Salguy: Cai tieu de tim kiem them 1 thanh vien kia con hieu luc ko em?

Dạ. Đã hết hiệu lực ạ. Em đã nhờ mod sửa dùm rồi.
Chị định join à?
Giá vé hôm nay:
SGN-KUL-SGN: 158 USD
KUL-CTU-KUL: 1.125 MYR
Tổng cộng tiền vé máy bay khoảng 10.250.000đ

Salguy
15-09-2010, 09:05
Thông báo nhà C-Class:
Chủ nhật 26.09.2010 lúc 19:00 offline tại cafe Miền Đồng Thảo.
Ai bận việc có thể không tham gia.

Offline cuối cùng là chủ nhật 17.10.2010 lúc 19:00. Bắt buộc mọi người tham gia. Ai bận việc vui lòng báo trước để sắp xếp.

Meo u
19-09-2010, 13:14
Thangdong nói là theo các cụ. Chúng ta cũng hy vọng khi ở Nga Mi là 1 ngày đẹp trời.

Salguy
04-10-2010, 13:32
Còn 16 ngày nữa là lên đường.
Thân mời các thành viên tham dự offline đông đủ tại café Miền Đồng Thảo lúc 19:00 ngày Chủ nhật 17.10.10

Nội dung:
- Nhận trang bị từ nhà tài trợ.
- Phổ biến thông tin tổng hợp.

Danh sách cuối cùng của nhóm gồm:
1- Vothanhhai
2- Ibm
3- Daniel_duong
4- Tu Ấn
5- Phan Văn Thượng
6- Khoa85
7- Salguy
8- Mèo Ú
9- Alicenhi
10- Tina
11- Cecillia
12- Souringo
13- Da Hac
14- Võ Thị Mậu
15- Dugiang

Reminder:
- Các nhà tài trợ giao hàng hoặc liên hệ Salguy.
- Ibm: Visa chưa có. Tuyến Hoàng Long chưa thấy.
- Alicenhi: Tuyến Chengdu chưa nhận. Sổ tay tiếng Trung.

khoa85
04-10-2010, 15:50
hẹn gặp cả nhà mình vào chủ nhật nhé :D

Salguy
04-10-2010, 16:34
hẹn gặp cả nhà mình vào chủ nhật nhé :D

Em là hay có lý do phút cuối lắm nhé! Liệu! :T:T

thangdong
04-10-2010, 16:47
Hẹn các bác 24 nhé. 8/10 Em lên đường rồi. Chúc các bác mã đáo thành công :D

Salguy
04-10-2010, 18:36
Hẹn các bác 24 nhé. 8/10 Em lên đường rồi. Chúc các bác mã đáo thành công :D

Chúc bác đi mạnh khỏe! 24/10 offline CTC nhé! (khoảng 70 mạng chứ ít gì?).

BM
04-10-2010, 20:58
Chia xẻ vài kinh nghiệm CTC (đã post trong topic của Samon, mình nghĩ post thêm ở đây cho các bạn tiện theo dõi)

- Dậy sớm mua vé, đăng ký in ảnh vào cho ngày hôm sau (nếu không, bạn chỉ đi được 1 ngày).

- Làm thế nào để khỏi chết bẹp bởi tours? Lên bus vào nơi xa nhất của 1 trong hai nhánh tham quan, đi ngược trở ra đến ngã 3, chỗ cái thác nổi tiếng cũng là trung tấm ăn uống, tròng lúc tours lo ăn, lên bus vào nhánh thứ 2, tham quan trở ra là hết ngày 1. Ngày 2, thăm 1 hoặc 2 nơi bạn ấn tượng nhất, sau đó lên bus ra ngã 3, tham quan tà tà ra đến gần cổng hoặc hết ngày, nhảy lên chiếc bus cuối cùng, tạm biệt CTC.

- Tránh xa mấy các làng Tạng đã thương mại hóa, Hán hóa đỉnh cao! Tập trung vào kỳ quan thiên nhiên!

- Các bạn chưa tập luyện hoặc quen với độ cao 2500 - 3000m, đừng cố đi quá nhanh, uống nhiều nước và ăn Sô-cô-la, nếu cần có thể uống Acetazolamide 250mg/viên (Diamox) từ 4-8 viên/ngày+Paracetamol 500mg 4 viên/ngày. Những giờ đầu khi đến với CTC, nếu có thể, uống thuốc nằm nghỉ, tránh cử động trong vòng 2-4h đầu để cơ thể thích nghi.

Chúc các bạn có một chuyến CTC như ý!

khoa85
04-10-2010, 21:29
Em là hay có lý do phút cuối lắm nhé! Liệu! :T:T

chẹp chẹp, em toàn báo trước chứ có để nước đến hông mới báo đâu anh :P

Salguy
05-10-2010, 09:25
- Dậy sớm mua vé, đăng ký in ảnh vào cho ngày hôm sau (nếu không, bạn chỉ đi được 1 ngày).
...


Mình đọc được cái này:

"Official Park Opening hours:
May 1 – November 15 - 7:00am to 6:30pm
November 16 – April 30 – 7:00am to 6:00pm
Peak Season – April 1 – November 15
Off peak – November 16 – March 31

National Park Daily Entrance ticket:
Adult
Peak – 220 RMB
Off Peak – 80 RMB
Student* / OAP*
Peak – 170 RMB
Off Peak – 70 RMB
One Day Bus ticket:
Peak – 90 RMB
Off Peak – 80 RMB
Children under 1.3m travel for free on park busses.
Student* / OAP* One Day Bus Ticket
Peak – 90 RMB
Off Peak – 80 RMB

Second day ticket:
During the off-peak season the second day ticket costs 20 RMB. When purchasing your ticket you will be asked if you would like to enter the park for one or two days. If you would like to spend two days in the park you need to pay for the second day together with your first day’s ticket. Your photo will be taken on entry to the park to validate your second day’s ticket. If you pay for a one-day ticket and decide that you would like to re-enter on the second day you must tell the park staff on the way out, before you exit the park. This offer is only valid for two consecutive days in the off peak season.
* Must have valid international identification."

Hết hy vọng tiết kiệm 220RMB nhé!



...
- Các bạn chưa tập luyện hoặc quen với độ cao 2500 - 3000m, đừng cố đi quá nhanh, uống nhiều nước và ăn Sô-cô-la, nếu cần có thể uống Acetazolamide 250mg/viên (Diamox) từ 4-8 viên/ngày+Paracetamol 500mg 4 viên/ngày. Những giờ đầu khi đến với CTC, nếu có thể, uống thuốc nằm nghỉ, tránh cử động trong vòng 2-4h đầu để cơ thể thích nghi.



Theo một số bạn đã đi Tây Tạng, đừng uống Diamox vì sẽ rất mệt do là thuốc lợi tiểu. Không biết nên thế nào. :-(

souringo
05-10-2010, 11:29
@ Salguy ngày offline Bí sẽ giao hàng cho cả nhà.

BM
05-10-2010, 11:48
Hết hy vọng tiết kiệm 220RMB nhé! Các bạn Tung Của bắt chẹt nhanh nhỉ?


Theo một số bạn đã đi Tây Tạng, đừng uống Diamox vì sẽ rất mệt do là thuốc lợi tiểu. Không biết nên thế nào. :-(

Tác dụng lợi tiểu của Diamox khá nhẹ, cơ chế tác dụng trên hội chứng độ cao hơi khác, người bình thường cũng cảm thấy mỏi mệt khi ở cao độ trên mà không uống thuốc. Lời khuyên chân thành là các bạn nên mang theo trong túi thuốc của đoàn. Bản thân mình đã tham gia cấp cứu hai trường hợp ở CTC nên "phòng bệnh hơn chữa bệnh"

Meo u
05-10-2010, 15:55
@BM: Nhóm em vừa đi Tây Tạng về bác ạ, 8 người thì 6 người uống thuốc và đi tiểu liên tục, lên đến Lhasa thì 6 tên nằm bẹp. 2 bạn không uống thuốc thì bình thường. Em cũng thấy Diamox được recommend ở nhiều trang web về TT nhưng sau chuyến đi vừa rồi thì em chả dám làm chuột bạch nữa.

khoa85
05-10-2010, 21:58
Vậy là nên hay ko nên uống vậy chị Mèo???

Salguy
06-10-2010, 03:52
Vậy là nên hay ko nên uống vậy chị Mèo???

Chị Mèo còn dư 2 hộp. Mang theo nên ai cần đi tới đi lui thì uống. He he...

tu ấn
13-10-2010, 15:41
Sắp đến ngày họp rồi các bạn nhà C-Class nha, bây giờ ko còn là Lục cặp nữa mà thành... Thập tứ hay Thập ngũ phượt gia náo cửu trại rồi.
Hy vọng anh chị em mình luôn giữ sức khỏe để cùng vui với chuyến hành trình hàng ao ước, mong đuơc gặp đầy đủ anh chị em trong buổi họp để cùng nhau chuẩn bị chuyến đi chu đáo và như ý.

khoa85
13-10-2010, 17:18
Buổi off hứa hẹn sẽ hoành tráng đây :D

dugiang
14-10-2010, 11:12
Tuần này mình được về nhưng chiều chủ nhật lại phải đi cho kịp ngày làm việc thứ hai rồi.
Tiếc quá không được off buổi cuối cùng với mọi người.
Hẹn gặp tại KUL nhé.

Edit: Nhà mình có làm cái thẻ sinh viên quốc tế để giảm giá vé tham quan gì đó chưa các bạn? :). Ban đầu mình nghĩ cái mặt mình già quá mà để 8x cũng kỳ nhưng định đổi quốc tịch xứ nào lạ lạ thì chắc các bạn ấy khỏi đoán luôn nhỉ.

Salguy
15-10-2010, 11:28
Tuần này mình được về nhưng chiều chủ nhật lại phải đi cho kịp ngày làm việc thứ hai rồi.
Tiếc quá không được off buổi cuối cùng với mọi người.
Hẹn gặp tại KUL nhé.

Edit: Nhà mình có làm cái thẻ sinh viên quốc tế để giảm giá vé tham quan gì đó chưa các bạn? :). Ban đầu mình nghĩ cái mặt mình già quá mà để 8x cũng kỳ nhưng định đổi quốc tịch xứ nào lạ lạ thì chắc các bạn ấy khỏi đoán luôn nhỉ.

Mấy bạn trẻ trẻ hình như có làm thẻ sinh viên. Mình định làm thẻ giáo viên quốc tế nhưng sợ lộ hàng. :D

Như vậy việc chuẩn bị cho chuyến đi đã tạm ổn.
Hostel:
- Thành Đô: Dreams Travel.
- Nga Mi: Teddy Bear.
- Jiuzhaigou: Uncle Jiang's Family Guethouse.
- Songpan: Shunjiang Guesthouse.

Xe thuê:
- Trip 1: 17 chỗ, Emeishan & Leshan: Dreams Travel
- Trip 2: 19 chỗ, Jiuzhaigou, Huanglong & Songpan: Sim's Cozy

likemoon
15-10-2010, 11:35
Thẻ SV Qtế lúc đi mua vé ko bị check, chỉ cần 1 người cầm cả nắm thẻ là sẽ mua được, nhưng lúc qua cửa soát vé các bạn nhớ cầm lại thẻ cho họ kiểm tra, có thể hơi hồi hộp một tý, nhưng nếu đông khách, và các bạn ngụy trang khéo, ví dụ mặc áo khoác đội mũ len, thò ít mặt ra thì ko sao đâu, đoàn mình trước đây có 3 người U40 cơ mà :D, tiết kiệm được đáng kể đấy.

Salguy
15-10-2010, 11:46
Thẻ SV Qtế lúc đi mua vé ko bị check, chỉ cần 1 người cầm cả nắm thẻ là sẽ mua được, nhưng lúc qua cửa soát vé các bạn nhớ cầm lại thẻ cho họ kiểm tra, có thể hơi hồi hộp một tý, nhưng nếu đông khách, và các bạn ngụy trang khéo, ví dụ mặc áo khoác đội mũ len, thò ít mặt ra thì ko sao đâu, đoàn mình trước đây có 3 người U40 cơ mà :D, tiết kiệm được đáng kể đấy.

Cám ơn Likemoon nhé!
Đoàn mình có cả U50 thậm chí U70 nữa cơ. Thật đấy.

likemoon
15-10-2010, 11:54
ha ha, U 50-70 thì chịu rồi, U 40 thôi ạ ;)

dugiang
15-10-2010, 13:53
Mình rõ ràng nhí nhảnh con cá cảnh mặc áo khoác xanh đỏ không sinh viên thì là gì :-).
Nhưng chắc giờ in không kịp đâu nhỉ? Mới hỏi xin thông tin chỗ bạn Phương trên FB nhưng họ phải in cỡ chục cái trở lên cơ. Thấy tiết kiệm được tiền vé đáng kể cũng thèm thèm.

chuotchitxu
15-10-2010, 15:41
Chẳng còn mấy ngày nữa là lên "Thiên đường nơi hạ giới" rồi.
Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ - thành công nhé. (beer)



Mình rõ ràng nhí nhảnh con cá cảnh mặc áo khoác xanh đỏ không sinh viên thì là gì :-).
Nhưng chắc giờ in không kịp đâu nhỉ? Mới hỏi xin thông tin chỗ bạn Phương trên FB nhưng họ phải in cỡ chục cái trở lên cơ. Thấy tiết kiệm được tiền vé đáng kể cũng thèm thèm.
Bữa trước in có vài cái mà cũng okie la lắm chị ;)

Salguy
17-10-2010, 23:30
Hôm nay cả nhà offline lần cuối trước khi lên đường.
Thiếu bạn Dugiang do bận công tác tận đất bạn. Bạn Alicenhi giữ trọng trách vô cùng to lớn nhưng lại không thấy đâu. Sẽ kiểm đểm ngay tại sân bay (tớ thề).
Hẹn cả nhà lúc 08:40 am thứ Tư ngày 20/10 nhé!


Hình offline tại cafe Miền Đồng Thảo 17.10.10
https://farm5.static.flickr.com/4130/5090037618_51fb1e1397_z.jpg

ĐỪNG AI QUÊN PASSPORT NHÁ

Bạn Zhenzhen ở khách sạn trên Jiuzhaigou vừa cho biết thời tiết đang rất đẹp. Lá cây đã chuyển sang màu đỏ.
Hy vọng mình lên đến nơi lá chưa rụng nhỉ.

khoa85
18-10-2010, 00:20
Ôi, sao mà nao nức được sớm đặt chân lên CTC quá :) Thanks anh Salguy đã take care chu đáo cho cả nhà. Đồng thời gời lời cám ơn chân thành đến các nhà tài trợ của đoàn (anh Huy, chị Mèo, Bảo Bảo và Bí Ngô) :D

Summer_Flower44
18-10-2010, 09:12
Còn 2 ngày nữa,....Chúc đoàn lên đường thành công và nhiều may mắn nhé! Mong nhiều hình đẹp của mọi người.....!!!!!

minhmio
18-10-2010, 15:46
Chúc mọi người thượng lộ bình an, có nhiều sức khỏe để phượt hết sức, chơi hết mình.

KevinAuto
18-10-2010, 17:29
Chúc nhóm a thượng lộ bình an ,hẹn hội ngộ nhóm của anh sớm nhất ^^

lephuong18121
18-10-2010, 17:40
Chúc nhóm anh thượng lộ bình an. Hẹn gặp anh tại cao nguyên lộng gió.

Salguy
18-10-2010, 20:32
Cám ơn mọi người rất nhiều. Cho đến bây giờ mọi việc chuẩn bị đã xong. Đường bên Trung Quốc bị lở đã khắc phục. Cây lá ở Cửu Trại đã chuyển sang đỏ và vàng. Chỉ còn tinh thần của người đi thôi. Mà nó thì đang phừng phừng đây. :D

Vik
19-10-2010, 10:32
Cám ơn mọi người rất nhiều. Cho đến bây giờ mọi việc chuẩn bị đã xong. Đường bên Trung Quốc bị lở đã khắc phục. Cây lá ở Cửu Trại đã chuyển sang đỏ và vàng. Chỉ còn tinh thần của người đi thôi. Mà nó thì đang phừng phừng đây. :D

Chúc đoàn các bác đi thượng lộ bình an, hẹn gặp tại Cửu Trại Câu (beer)

Salguy
19-10-2010, 12:44
Đoàn mình sáng mai có mặt trễ nhất là 9:00 để cân hành lý. Vé của cả đoàn đã check-in xong. Chuyến SGN-KUL ngồi rải rác. Chuyến KUL-CTU ngồi tập trung 4 dãy cuối máy bay (máy bay to quá! Những 450 chỗ). Ai đến trước thì gọi cho Salguy nhé!
Nhắc lại nhà mình: Nhớ cân hành lý và trừ hao cân ở sân bay bị già. Air Asia chỉ cho cân chung 1 booking thôi.

lovehell
19-10-2010, 15:08
chúc đoàn đi vui vẻ và bắn thật nhiều hình cho mọi người thưởng thức nha

tu ấn
19-10-2010, 21:34
Cứ đút vô rồi lại rút ra...chẳng biết để món nào, mang món nào... rối tung cả nhà cứ như là lần đầu xuất ngoại, ối chà chà 3 cái đồ đạc làm mình khó ngủ quá
Súng đạn, chân ba chìa, quần áo ấm toàn đồ nặng ký Rồi chuyến về lại thêm quà cáp lưu niệm... xử lý sao bi giờ bà con, nôn nao háo hức như thời trai trẻ vậy, hì hì.

Salguy
19-10-2010, 22:34
Cứ đút vô rồi lại rút ra...chẳng biết để món nào, mang món nào... rối tung cả nhà cứ như là lần đầu xuất ngoại, ối chà chà 3 cái đồ đạc làm mình khó ngủ quá
Súng đạn, chân ba chìa, quần áo ấm toàn đồ nặng ký Rồi chuyến về lại thêm quà cáp lưu niệm... xử lý sao bi giờ bà con, nôn nao háo hức như thời trai trẻ vậy, hì hì.

Em loay hoay 2 ngày rồi. Mới vừa xong.
Quần áo, em mang theo đồ cũ, mặc xong để lại luôn. Chủ yếu áo khoác cho đẹp. :D. Chân máy cho vô vali luôn.
Hành lý: 22kg.
Xách tay: 9kg.

Tụi nó đây:
https://farm5.static.flickr.com/4087/5096468173_ea94c7d59a_z.jpg

le ngan
19-10-2010, 22:55
Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ .Chụp thật nhiều hình đep để e ở nhà còn được thưởng thức nè

Salguy
19-10-2010, 23:17
Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ .Chụp thật nhiều hình đep để e ở nhà còn được thưởng thức nè

Cám ơn bé Ngân. Lâu quá không thấy bé Ngân nhe! Vẫn khỏe hà em?

le ngan
19-10-2010, 23:25
Hihi.Em vẫn khỏe.E đang đầu tư cho tuơng lai phượt lâu dài nên chẳng còn tời gian nữa.hichic

souringo
02-11-2010, 13:59
@Salguy hôm nào mình offline đâu đó rủ cả nhà C-Class và bé Ngân cùng đi luôn anh hen...
@ Ngân : em đâu tư kỹ quá ko biết em dạo này thế nào luôn...

le ngan
04-11-2010, 21:25
E nhớ cả nhà nhiều lắm.Vậy là em hồi hộp chờ đến ngày được gặp mọi người nè.Mà nhà C-class đi đến giờ đã về chưa chẳng thấy ai vào điểm danh hết ah.????

bluesky85
05-11-2010, 10:49
Nhà bác Salguy show hàng họ ra đi chứ nhỉ?!! Mọi người đến CTC có đóng được phim Chuyện tình mùa đông như các nhóm khác không ạ?!

Gửi mọi người cái ảnh hội ngộ ở Teddy Bear, Emei Shan đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45882

Hì hì, ACE thông cảm, máy còi nên chụp low light không được lung linh lắm ợ! Hôm đấy tình cờ gặp nhau ở Emei vui quá...

Salguy
05-11-2010, 13:49
@Salguy hôm nào mình offline đâu đó rủ cả nhà C-Class và bé Ngân cùng đi luôn anh hen...


Chắc phải chờ thủ quỹ đi Da-păng về mới ọp được. Nghe đâu mỗi người còn dư cả triệu. Tha hồ nhậu. :D

Salguy
05-11-2010, 13:56
Nhà bác Salguy show hàng họ ra đi chứ nhỉ?!! Mọi người đến CTC có đóng được phim Chuyện tình mùa đông như các nhóm khác không ạ?!
...

Nhà em lạc vào xứ sở Narnia. Xài toàn film đen trắng. Chuyến này thời tiết chán òm. Buồn đến hôm nay chưa nguôi.