PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] (Tuyển xế gấp) Du xuân Tây Nguyên và lang thang biển Nam Trung Bộ ( 18/2 - 26/2)



satthudanong
28-01-2013, 14:50
Hiện tại đoàn em đang có 1 nam 2 nữ xuất phát từ Hà Nội và 1 nữ xuất phát từ Sài Gòn. Tuyển thêm 2 nam cho đủ đội hình.
Địa điểm xuất phát và kết thúc : Đà Nẵng
Phương tiện : Xe máy
Đội hình : 2 đến 3 xe
Chi phí dự kiến: 3.000k cho 9 ngày
- Xăng xe đổ chung, thay dầu chung.
- Vé người và xe HN – ĐN tự túc( có thể gửi xe từ HN hoặc thuê xe ở ĐN)
Thời gian dự kiến từ Thứ 2 ( 18/2) đến Thứ 3 ( 26/2)

Lịch trình: Du xuân Tây Nguyên, chinh phục cực Đông và lang thang duyên hải Nam Trung Bộ( Tham khảo lịch trình của chị lantrai và Nhím)
Ngày 0: HN – ĐN

Ngày 1: Đà Nẵng – Khâm Đức (122km) – Đắk Glei (65km) – Plei Cần (47km) = 234km
- 6h dậy, 6 rưỡi ăn sáng, 7h lên đường
- Vượt đèo Lò Xo hiểm trở
- Trên đường qua Đắk Glei chiêm ngưỡng từ xa đỉnh núi cao nhất Tây Nguyên - Ngọc Linh (2596m)
- Cách Plei Cần 25km thăm cây cầu được báo Dân Trí bắc qua sông Pô Cô, nơi đu dây qua sông ầm ĩ một thời
- Qua Plei Cần thuê nhà nghỉ. Còn sớm sẽ vứt đồ đạc ở nhà nghỉ rồi đi CK Bờ Y sau đó quay lại Plei Cần ăn tối, café (Plei Cần -> Bờ Y 19km)
- Thăm CKQT Bờ Y, leo cột mốc nơi con gà gáy 3 nước cùng nghe

Ngày 2: Plei Cần - 14C (50km) – 674 – Cửa rừng Chư Mom Ray (15km) - Sa Thầy(12km) – Kon Tum (29km) – Măng Đen (52km) – Kon Tum (52km) = 210km
- “Đặt chân” lên QL 14C huyền thoại đi qua vườn quốc gia Chư Mom Ray
- Theo QL24 đi Măng Đen (huyện Kon Plong) – nơi được mệnh danh là “Đà Lạt thứ 2”
- Ăn trưa tại Măng Đen. Chụp choẹt chơi bời rồi về Kon Tum
- Về Kon Tum sớm sẽ đi thăm (hoặc sáng hsau)
+ Ngục Kontum
+ Nhà Thờ Gỗ
+ Tòa Giám Mục
+ Nhà Rông
+ sông Dak Bla và cầu treo Konklor
+ Khu du lịch bãi đá thiên nhiên km33 (Nằm trên quốc lộ 24, huyện Kon Rẫy, cách thị xã Kon Tum 23 km về phía Đông)
- Ăn uống tại Kon Tum: Bò Né, Cháo Gà

Ngày 3: Kon Tum – QL 14 ngã 3 đi Ya Ly (32km) – Ya Ly (25km) – quay lại ngã 3 (25km) - Pleiku (16km) - Chư Sê (33km) – Ea Drăng (68km) – Buôn Hồ (46km) - Buôn Ma Thuột (36km) = 281km (bỏ Yaly còn 231km)
- Ăn sáng, café ngắm đường phố yên bình ở Kon Tum + thăm nốt các địa danh còn lại
- 8h30’ đi Pleiku
- Trên đường đi Pleiku vào thăm thủy điện lớn thứ 2 VN - Ya Ly. Vé 15k/ng + thuê ô tô 180k/xe (2010) – (có thể bỏ qua)
- Đến Pleiku chơi bời
- Ăn trưa tại Pleiku: Phở Khô, Bánh canh, cơm gà...
- Nghỉ ngơi, 14h đi BMT
- Qua Pleiku ~20km thăm Học Viện Hoàng Anh Gia Lai
- Ngắm hoàng hôn ở Buôn Hồ
- Qua Buôn Hồ 6km vượt đèo Hà Lan ngắm rừng thông
- Ăn tối + ngủ tại BMT

Ngày 4: Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – cụm thác Dray Sáp, Dray Nur - Hồ Lắk
- Ăn sáng xong đi
+ Qua nhà VH xem cây Kơnia
+ Lang thang BMT
+ Thăm làng café Trung Nguyên (nằm cuối đường Lê Thánh Tông)
+ Buôn Đôn cưỡi voi (vé 20k/ng, cưỡi voi 150k/3người/30’) + thăm nhà già làng A Ma Kông + mộ vua săn voi
- Chiều đi đường tắt từ Buôn Đôn qua thác Dray Sáp(15k/ng), Dray Nur (đi khoảng 3 tiếng)
từ thác Dray Nur có đường tắt đi Hồ Lắk nên không quay lại BMT nữa.
- Ăn tối + ngủ nghỉ ở Hồ Lắk

Ngày 5: Hồ Lắk – ngã 3 QL27 và TL 725 (119km) – thác Pongour (20km) - Đà Lạt (45km) = 185km
- Ăn sáng, lang thang chụp ảnh quanh hồ
- Theo QL 27 đổ đèo về ĐL (trên đường ngắm hồ Lắk). Qua 1 loạt đèo Liên Sơn, đèo Đắk Nuê, đèo Chuối, đèo Phú Sơn (rất đẹp).
- Ăn trưa trên đường
- Đến ngã 3 QL27 – TL725 rẽ phải đi thăm Thác Pongour (20km, 10k/ng)
- 15h đến thác ngắm nghía
- Quay lại theo QL 20 vượt đèo Mimosa hoặc Prenn lên ĐL. 17h đến ĐL làm 1 vòng Hồ Xuân Hương rồi đi thuê nhà nghỉ tắm rửa nghỉ ngơi
- Ăn tối: Bánh canh, bún Công, bún Bò
- Ăn tối xong dạo chơi chợ đêm, uống sữa đậu nành nóng, ngắm những con dốc thoai thoải

Ngày 6: Đà Lạt – TL 723 - Nha Trang (136km)
- Sáng dậy sớm ăn sáng, cafe
- Dạo chơi ĐL
+ Lướt qua Nhà thờ con gà, Trường ĐH ĐL + Cao Đẳng Sư Phạm ĐL
+ Dinh Bảo Đại III (8k/ng)
+ Thăm chùa Linh Phước (hay còn gọi là chùa Ve Chai) Gọi là chùa ve chai, do Chùa được trang trí bằng những mảnh sứ nhiều màu, và đặc biệt có hình một con rồng lớn được gắn kết bằng nhiều chai lọ.
+ Đổ đèo Prenn đi thác Datanla (10k/ng) + Thiền Viện Trúc Lâm + hồ Tuyền Lâm
- Ăn trưa ĐL
- Trưa đi Nha Trang
+ Trên đường ngắm hồ Than Thở
+ Đổ đèo Hòn Giao (đèo Omega) dài 33km
- 16h đến Nha Trang. Thuê nhà nghỉ, dạo quanh NT
+ Nhà thờ Chánh Tòa Ki tô Vua
+ Chùa Long Sơn có tượng Phật trắng khổng lồ
+ Viện Hải Dương học
+ Tháp Bà Ponaga
+ Dinh Bảo Đại
- Ăn tối: thưởng thức nem Ninh Hòa nổi tiếng và dạo chơi biển Nha Trang

Ngày 7: Nha Trang – Đầm Môn (86km) – Trekk cực Đông
- Sáng dạo biển Nha Trang + thăm thú nốt
- Ăn sáng bún cá
- Xp đi Đầm Môn, trên đường đi ngắm Vịnh Vân Phong
- 12h đến Đầm Môn nghỉ ngơi, ăn trưa (liên hệ chú Hai, gửi đồ lên thuyền và chuẩn bị chiều trekking)
- 15h bắt đầu băng qua đồi cát, trekking đêm.
- 21h30’ đến Bãi Rạng, ăn uống, nghỉ ngơi và đốt lửa trại. Sinh hoạt biển đêm.

Ngày 8: Chinh phục Cực Đông – Đầm Môn – Tuy Hòa – Quy Nhơn
- 4h dậy, nhảy ghềnh 30’ ra mũi cực Đông đón bình minh
- 6h trở lại Bãi Rạng, thu dọn lều trại, chơi và chụp ảnh.
- 9h lên thuyền về Đầm Môn. (hoặc trecking lại nếu biển động)
-12h quay về lại Đầm Môn, nghỉ ngơi
- 14h xuất phát đi Tuy Hòa. Trên đường đi thăm vịnh Vũng Rô, tham quan Đèo Cả, Núi đá bia, hải đăng Đại Lãnh, khu di tích tàu không số...
- 17h đến Tuy Hòa nghỉ ngơi thăm Tháp Nhạn rồi xuất phát đi Quy Nhơn, chụp mốc cách HN 1111km( 100km)
- Ăn tối, dạo bờ biển Quy Nhơn, thưởng thức các đặc sản nơi đây

Ngày 9: Quy Nhơn – Hội An – Đà Nẵng ( 300km )
- Sáng dậy sớm dạo chơi cầu Thị Nại (cầu vượt biển dài nhất Việt Nam ), thăm mộ Hàn Mặc Tử, Bãi tắm Hoàng Hậu, trại phong Quy Hòa
- Xuất phát đi Quảng Ngãi, ăn trưa ở thành phố, thăm núi Thiên Ân và mộ Huỳnh Thúc Kháng.
- Trên đường về Hội An qua tháp Khương Mỹ( cách QL1A đoạn tránh TP Tam Kỳ 200m) Bãi biển Cửa Đại (Cửa Đại nằm cách đô thị cổ Hội An 5km về phía đông theo đường 608 nối dài, sẽ nhìn thấy trên đường đi Cù Lao Chàm)
Ăn tối và Thăm Phố cổ Hội An (Chùa Cầu, Nhà cổ Tấn Ký (101 Nguyễn Thái Học), Chùa Ông (24 Trần Phú), Quan âm Phật tự Minh Hương (7 Nguyễn Huệ),
- 10h đêm về Đà Nẵng nghỉ ngơi, ăn đêm và chơi bời ở ĐN, ngắm cầu quay sông Hàn

Ngày 10: ĐN - HN
- Dậy sớm chơi bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng và tham quan 1 vòng ĐN
- Lên tàu, xe khách,máy bay về HN

Chi phí tạm tính:
- Xăng xe : 600k/người
- Bữa chính: 18*50 = 900k
- Bữa phụ: 10*30 = 300k
- Nhà nghỉ: 9*60= 540k
- Vé tham quan: 200k
- Đồ chung: 100k
- Chi phí đi Cực Đông: 300k
- Phát sinh: 60k
TC = 3000k

Dự trù chi phí thuê hoặc gửi xe là 1 triệu ( Mình đang check giá và sẽ thống nhất với mọi người trong đoàn vào buổi off sau)

P/s:
Off 1 lần duy nhất vào 20h tối thứ 5 (31/1) tại quán cafe Green Park 105 Hồ Tùng Mậu ( cạnh cổng trường ĐH Thương Mại )
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ : Liên : 0978.112.114,
fb : http://facebook.com/satthudanong

miscellalinh
28-01-2013, 18:59
Bạn Liên cho mình đăng kí 1 chân xế nhé (c)

satthudanong
28-01-2013, 19:23
Bạn Liên cho mình đăng kí 1 chân xế nhé (c)
Linh hâm, tôi đang tuyển xế giúp cô đới, share lên fb mà tuyển nhanh để tôi còn mua vé tàu hoặc xe khách.

CASANOVA_hp
28-01-2013, 19:37
Mình được không bạn ơi??? nhưng đi xe gas liệu có đc ko????

satthudanong
28-01-2013, 20:16
Mình được không bạn ơi??? nhưng đi xe gas liệu có đc ko????

WELCOME a.Xe ga chạy tốn xăng lém,bọn em đang tính thuê xe số ở Đà Nẵng cho rẻ anh ạ :) Lo phí gửi xe ngày Tết đắt và phải gửi sớm.

CASANOVA_hp
28-01-2013, 20:30
Thế là đi ô tô khách vào ĐN hả em????? bọn em có mấy người rồi??????? toàn con gái thì a ko đi đâu.....hihi

WELCOME a.Xe ga chạy tốn xăng lém,bọn em đang tính thuê xe số ở Đà Nẵng cho rẻ anh ạ :) Lo phí gửi xe ngày Tết đắt và phải gửi sớm.

miscellalinh
28-01-2013, 20:33
Thế là đi ô tô khách vào ĐN hả em????? bọn em có mấy người rồi??????? toàn con gái thì a ko đi đâu.....hihi


Anh ơi bọn em có 3 ôm nữ xinh rồi ạ, hic hic, thế anh có đi không. Còn đi vào Đà Nẵng thì bọn em đang xem xét xem đi tàu hay máy bay rẻ hơn ạ :T

Lantrailt
28-01-2013, 20:35
Ái chà, cô cũng kéo lên 10 ngày như chị à? Hihi

CASANOVA_hp
28-01-2013, 20:37
Toàn con gái ah?????/ thế thì hơi ngại e ơi, a sợ bị bắt nạt lắm, ko có con trai ah????? sao ko rủ bạn nam nào đi cùng cho a có đồng minh với. A thì thích đi rồi...

Anh ơi bọn em có 3 ôm nữ xinh rồi ạ, hic hic, thế anh có đi không. Còn đi vào Đà Nẵng thì bọn em đang xem xét xem đi tàu hay máy bay rẻ hơn ạ :T

miscellalinh
28-01-2013, 20:57
Toàn con gái ah?????/ thế thì hơi ngại e ơi, a sợ bị bắt nạt lắm, ko có con trai ah????? sao ko rủ bạn nam nào đi cùng cho a có đồng minh với. A thì thích đi rồi...
bọn em vừa hiền lành vừa xinh anh ạ, không sợ bị bắt nạt đâu (c)

satthudanong
28-01-2013, 21:03
Toàn con gái ah?????/ thế thì hơi ngại e ơi, a sợ bị bắt nạt lắm, ko có con trai ah????? sao ko rủ bạn nam nào đi cùng cho a có đồng minh với. A thì thích đi rồi...
Anh ơi không đọc kỹ ak, bọn e đang có 1 nam 2 nữ nên muốn tuyển thêm 2 nam 1 nữ nữa cho bọn anh có đồng minh đây ạ :) Lịch trình đi xe máy 1 vòng từ Đà Nẵng và về đấy còn di chuyển HN - ĐN thì tự túc ạ

hiepnt1974
29-01-2013, 10:24
Anh thấy Liên chưa kê chi phí thuê xe 9 ngày vào đó .

CASANOVA_hp
29-01-2013, 11:09
Hi... nghe hấp dẫn quá, a đặt 1 lost nhé, nhận 2 boy nữa đc ko??? để a liên lạc với bạn a xem đi đc cùng ko cho vui e nhé/.

bọn em vừa hiền lành vừa xinh anh ạ, không sợ bị bắt nạt đâu (c)

OK. a sẽ liên lạc lại em nhé...

Anh ơi không đọc kỹ ak, bọn e đang có 1 nam 2 nữ nên muốn tuyển thêm 2 nam 1 nữ nữa cho bọn anh có đồng minh đây ạ :) Lịch trình đi xe máy 1 vòng từ Đà Nẵng và về đấy còn di chuyển HN - ĐN thì tự túc ạ

satthudanong
29-01-2013, 13:55
Anh thấy Liên chưa kê chi phí thuê xe 9 ngày vào đó . bác Hiệp k đọc ngay từ đầu em ghi là vé ng và xe tự túc ạ.Thuê hay gửi cũng phải hết tầm 1tr bác ak. Tuyển đc mem ĐN thì đỡ tốn xiền thuê :D


Ái chà, cô cũng kéo lên 10 ngày như chị à? Hihi
Cô cũng kéo lên cho = chị nhưng không đi đc đảo bình ba tiếc lắm :(

dantocgoc
29-01-2013, 14:34
Cô cũng kéo lên cho = chị nhưng không đi đc đảo bình ba tiếc lắm :(

Có tuyển người khuân vác chụp ảnh "dìm hàng" và trông dép, quần áo không Sát Thủ?:)

winnymaru
29-01-2013, 16:22
Cung này phải 2000km, cung của mình mới 1500km ;)

satthudanong
29-01-2013, 16:39
Có tuyển người khuân vác chụp ảnh "dìm hàng" và trông dép, quần áo không Sát Thủ?:)
Có bác tộc ak...sợ bác không dám bỏ việc đi cùng tụi em thui
@c Nhím : em quên chưa sửa nhưng k đến 2000km đâu chị

ooohmygod
30-01-2013, 13:21
Nên đưa ra mức dự trù chi phí thuê xe hoặc gửi xe cho mọi người còn biết,người biết đọc chưa hiểu rõ nói j mấy người ko biết muốn đi!

zjnh9k
30-01-2013, 17:37
cho em đu bám để trekk cực đông được không chị, em là dân nha trang :)

satthudanong
31-01-2013, 00:25
cho em đu bám để trekk cực đông được không chị, em là dân nha trang :)

Bạn lo tình hình sức khỏe và đón đoàn ở Nha Trang rùi join trekk cực Đông luôn nha.
@a Nam: giá gửi xe với thuê xe khoảng 1 triệu a ạ :) Em đang nhờ mấy bác ở Đà Nẵng check lại giúp rồi thông báo sau, khả năng cao là tụi em sẽ thuê xe vì những ngày cao điểm giá gửi xe cao hơn vé người nhiều lắm :(

zjnh9k
31-01-2013, 07:43
Bạn lo tình hình sức khỏe và đón đoàn ở Nha Trang rùi join trekk cực Đông luôn nha.

có thể rủ thêm bạn em được không ?
còn chi phí thì như thế nào hả chị satthu
có gì liên hệ em qua mail: [email protected]

satthudanong
31-01-2013, 07:57
có thể rủ thêm bạn em được không ?
còn chi phí thì như thế nào hả chị satthu
có gì liên hệ em qua mail: [email protected]
Chi phí campuchia mà, bạn cứ dự trù 300k và lo phương tiện đi lại. Hiện đoàn nhiều nữ nên mình chỉ tuyển thêm nam thui nhé.

zjnh9k
01-02-2013, 12:46
Chi phí campuchia mà, bạn cứ dự trù 300k và lo phương tiện đi lại. Hiện đoàn nhiều nữ nên mình chỉ tuyển thêm nam thui nhé.
em là nam, có xe máy riêng.
Còn thức ăn tự lo hả chị ?

satthudanong
01-02-2013, 20:26
em là nam, có xe máy riêng.
Còn thức ăn tự lo hả chị ?

Đoàn sẽ cùng nhau mua đồ ăn và nước từ Nha Trang bạn ak :) Bạn join cả chuyến cùng đoàn thì vui biết mấy :D

zjnh9k
01-02-2013, 22:37
Đoàn sẽ cùng nhau mua đồ ăn và nước từ Nha Trang bạn ak :) Bạn join cả chuyến cùng đoàn thì vui biết mấy :D

đã inbox bạn sđt, có gì liên hệ mình :)
Mình sẽ tham gia đến chiều ngày 8, sau khi tham quan hải đăng Đại Lãnh, các bạn về ra Tuy Hòa, mình sẽ về lại NT :)/
rất vui khi được tham gia cùng các bạn

satthudanong
03-02-2013, 00:33
đã inbox bạn sđt, có gì liên hệ mình :)
Mình sẽ tham gia đến chiều ngày 8, sau khi tham quan hải đăng Đại Lãnh, các bạn về ra Tuy Hòa, mình sẽ về lại NT :)/
rất vui khi được tham gia cùng các bạn

Ok men, hẹn gặp lại bạn ở Nha Trang naz...
@To All: Hiện nay đoàn mình vẫn cần tuyển xế gấp vì 2 bạn nữ trong đoàn mà đèo nhau sẽ rất vất vả, sợ không đủ sức khỏe để trekk cực Đông :(

hongthiengialai
03-02-2013, 11:03
Máu quá đọc cung của các bạn mình thấy tê cả người luôn nhưng tiếc là thời gian dài quá mình không tham gia được, mình ghen với các bạn về quỹ thời gian đấy. Mình có góp ý nhỏ về chuyến đi các bạn thế này, cái đoạn Plei Cần đi Cột Mốc Đông Dương ấy các bạn đi từ tượng đài chiến thắng Đăk Tô đi lên sẽ gặp một ngã ba , bên trái đi Cam Pu Chia, bên phải là đi cửa khẩu Bờ Y. Các bạn đi lên thăm cửa khẩu rồi từ cửa khẩu có đường nhựa chạy về hướng nam đi cột mốc luôn chứ đừng quay về ngã ba mình nói rồi vòng lên . Đường này xấu mà bụi lắm. Rồi đoạn từ PleiKu đi Buôn Ma Thuộc đi qua Chư Sê các bạn nên tạt qua thác Phú Cường thăm cho biết , dù nó không hùng vỹ như một Số thác bên Đăk Lăk và Đăk Nông nhưng với độ cao khoảng 30m thì cũng đáng ghé thăm, tới đây các bạn có thể phone cho mình(0983778147) mình sẽ làm hướng dẫn viên free. Còn đoạn từ Quy Nhơn đi Quảng Ngãi, các bạn qua cầu Thị Nại(cầu vượt biển dài nhất Việt Nam) rồi theo tỉnh lộ 640 và 632 chạy ra tới cuối Bình Định, đầu Quảng Ngãi luôn. Đường này không gần hơn QL1 nhưng được cái đi qua nhiều bãi biển hoang sơ và đẹp. Có vài góp ý nhỏ với các bạn như vậy, chúc các bạn vui và chinh phục thành công cung này.

LeeHuynhJean
03-02-2013, 11:03
Quy Nhơn – Hội An – Đà Nẵng cho mình theo . Nam có xe .

kid1207
03-02-2013, 19:09
mình ở dakmil- daknong không biết có gia nhập đoàn khổng nhĩ:)

Name: Nhật Tân-28t
YM!: sh_cityboy1207
Mobile: O9O 7373 8O6

Lantrailt
03-02-2013, 21:44
Bác cho em hỏi khoảng cách từ Quy Nhơn mà đi TL 640, 632 tới Đức Phổ, QN thì bao xa ạ???

Máu quá đọc cung của các bạn mình thấy tê cả người luôn nhưng tiếc là thời gian dài quá mình không tham gia được, mình ghen với các bạn về quỹ thời gian đấy. Mình có góp ý nhỏ về chuyến đi các bạn thế này, cái đoạn Plei Cần đi Cột Mốc Đông Dương ấy các bạn đi từ tượng đài chiến thắng Đăk Tô đi lên sẽ gặp một ngã ba , bên trái đi Cam Pu Chia, bên phải là đi cửa khẩu Bờ Y. Các bạn đi lên thăm cửa khẩu rồi từ cửa khẩu có đường nhựa chạy về hướng nam đi cột mốc luôn chứ đừng quay về ngã ba mình nói rồi vòng lên . Đường này xấu mà bụi lắm. Rồi đoạn từ PleiKu đi Buôn Ma Thuộc đi qua Chư Sê các bạn nên tạt qua thác Phú Cường thăm cho biết , dù nó không hùng vỹ như một Số thác bên Đăk Lăk và Đăk Nông nhưng với độ cao khoảng 30m thì cũng đáng ghé thăm, tới đây các bạn có thể phone cho mình(0983778147) mình sẽ làm hướng dẫn viên free. Còn đoạn từ Quy Nhơn đi Quảng Ngãi, các bạn qua cầu Thị Nại(cầu vượt biển dài nhất Việt Nam) rồi theo tỉnh lộ 640 và 632 chạy ra tới cuối Bình Định, đầu Quảng Ngãi luôn. Đường này không gần hơn QL1 nhưng được cái đi qua nhiều bãi biển hoang sơ và đẹp. Có vài góp ý nhỏ với các bạn như vậy, chúc các bạn vui và chinh phục thành công cung này.

lambanghieu
03-02-2013, 21:46
Nếu rảnh thì ghé nhà anh gần thác Draysap - Dray nu chơi nhé! A tiếp đón đoàn. Nếu cần gì mày gọi cho anh nhé!

hongthiengialai
04-02-2013, 06:23
Các bạn đi đường này quãng đường bằng nhau so với QL1 là khoảng 100km đấy các bạn.

Lantrailt
04-02-2013, 21:56
Các bạn đi đường này quãng đường bằng nhau so với QL1 là khoảng 100km đấy các bạn.

Bác ơi, em tìm trên maps sao không thấy TL 640, 632 nhỉ???? Đường đó có xuất phát từ Tp Quy Nhơn không hay đi từ đâu bạn????

satthudanong
04-02-2013, 23:35
Nếu rảnh thì ghé nhà anh gần thác Draysap - Dray nu chơi nhé! A tiếp đón đoàn. Nếu cần gì mày gọi cho anh nhé!

Nhất định em sẽ ghé qua nhà đại ca chơi. Chúc anh và gia đình ăn Tết vui vẻ nha.
@a hongthiengialai: Cám ơn anh đã góp ý cung đường, em sẽ chỉnh sửa lại ạ :) Hi vọng được giao lưu với anh ở Gia Lai :D
@LeeHuynhJean & kid1207 : Welcome 2 bạn tham gia cùng đoàn, add facebook của mình để bàn về chuyến đi nhé.
Thân!

hongthiengialai
05-02-2013, 07:12
Đường này xuất phát từ Quy Nhơn. Các bạn qua cầu Nhơn Hội rồi rẽ trái , cứ theo đường đó mà chạy ra hướng bắc. Đây là đường quốc phòng của Bình Định nó chạy từ đầu đến cuối tỉnh luôn đó bạn, mình nhìn trên google earth nó có hiển thị mà bạn.

tuanphamhp
05-02-2013, 11:38
không biết có kịp vào Đà Nẵng để đi cùng mọi người được k nữa
Nếu vào Đà Nẵng cần thuê xe máy hay nhà nghỉ giá rẻ thì liên hệ e nhé:0918575606
Website:chothuexedanang.net