PDA

View Full Version : Hai đứa ở Lý Sơn.....



nhanvan_hoang
08-05-2010, 19:29
Lý Sơn trong trí tưởng tượng lúc đầu là một nơi khá xa xôi vì nằm tận ở Quảng Ngãi, và vì phải ngồi xe Chín Nghĩa hơn 15 tiếng đồng hồ mới tới, rồi đi thêm 30kms ra cảng Sa Ky. Rồi cũng tò mò về Lý Sơn với năm ngọn núi lửa đã ngủ yên từ hàng triệu năm qua, về cây tỏi cây hành. Lý Sơn mùa này mưa nắng khá thất thường, từ đảo Lớn nắng chang chang vẫn có thể nhìn thấy đảo Bé từ phía xa đang bị bao phủ bởi những đám mây đen. Những con đường xi-măng vòng vèo qua lại các xóm nhỏ với đầy các ổ voi, ổ gà. Cái nắng ở huyện đảo thì khỏi phải bàn, nhưng nếu bạn tìm được một bóng râm để chui vào thì sẽ cảm nhận ngay cái mát lạnh của từng cơn gió biển ngoài kia thổi vào. Những gành đá khi nước rút đi là nơi kiếm sống của bao nhiêu con người xứ đảo, chỉ cần một cái nón che đầu, một cái xô đựng là họ lầm lũi đào đào bới bới hàng tiếng đồng hồ bất kể là dưới trời nắng hay trời mưa. Những luống hành trồng xinh xinh theo từng ô vuông ngay ngắn, nhìn khá vui mắt. Hành ở trên cánh đồng, hành mọc trong sân nhà, hành trồng sát hiên chùa....chỗ nào cũng có hành. Vẫn nhớ cảm giác về một buổi chiều tà hai đứa ngồi xàm xàm trên miệng núi lửa chờ ngắm mặt trời lặn, đêm về nằm bắt chân rung đùi trên bãi cỏ ở núi Thới Lới ngắm con trăng 17 và ánh đèn từ ngọn hải đăng xoay tròn thi thoảng lại chiếu lóa mắt. Kỷ niệm còn mãi về hai chuyến tàu đi về Lý Sơn mà chưa hề biết vé tàu là gì, nhìn cái thúng chai đưa khách cập đảo Bé mà lại nhớ về Côn Đảo tháng 3. Về tới Sài Gòn, nhớ nhịp sống nhẹ nhàng của Lý Sơn, con đường lên núi Thới Lới giờ này chắc vàng hết một màu nắng. Gọi điện hỏi thăm chị cũng không biết nói gì nhiều “…..hôm nay tới lượt xóm dưới nhà mình có điện phải không Chị?.....Cám ơn Chị về tất cả.”

https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6960.jpg

“Truyền thuyết dân tộc Kor kể rằng, đảo Lý Sơn là một phần của vùng núi Trà Bồng trôi dạt về phía Biển Ðông sau trận giao tranh dữ dội của Thần Nước và người anh hùng Doang Ðác Tố, chủ làng Tali Talok.

Thật ra, theo các nhà địa chất, hòn đảo xinh đẹp này được hình thành cách đây vài triệu năm do vận động phun trào nham thạch của các núi lửa phủ lên nền những nếp gấp tạo sơn đã bắt đầu nâng những lớp đá trầm tính nhô khỏi mặt nước biển. Chính các lớp trầm tính nền đảo và san hô phát triển trên bề mặt là cơ sở cho việc hình thành nhiều hang động cổng đá do tác động xâm thực của nước biển trong thời kỳ biển tiến, mà ngày nay chúng ta nhìn thấy được ở khu vực hòn Thới Lới, nơi vận động tạo sơn theo kiểu xếp nếp đã đẩy các lớp trầm tính đáy biển nhô cao hơn cả trong hệ thống đảo Lý Sơn. Còn vết tích núi lửa là những khối nham thạch nhiều hình dạng chưa kịp phân hủy, cũng như lớp đất đỏ bazan màu mỡ phủ hầu hết khắp đảo, tạo điều kiện cho sự đa dạng và tươi tốt của hệ thực vật che phủ.

Có thể nói rằng, toàn cảnh đảo Lý Sơn là một thắng cảnh thiên nhiên độc đáo với năm ngọn núi nhô cao giữa một vùng trời biển bao la mà những ngày đẹp trời từ ngọn núi Nam Châm (Nam Trân - ngọn núi cao nhất nằm ở ven biển, thuộc khu vực Dung Quất) ta có thể nhìn thấy khá rõ. Trên đỉnh ngọn núi làm những thảm rừng, gần dưới chân là nhà cửa, đường sá và những cánh đồng hành tỏi xanh tươi bốn mùa.” (Sưu tầm)

nhanvan_hoang
09-05-2010, 16:00
Ra thăm Lý Sơn trúng mùa lễ, không phải lễ 30/4 mà là Lý Sơn đang linh đình làm “Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa”. Anh bạn đi cùng chuyến xe Chín Nghĩa ngày hôm đó là dân trên đảo cho biết là cho dù lễ 30/4 thì cũng không đông như thế. Dân trên đảo không nhiều, ngày thường một nửa trong số này đi học ngoài Quảng Ngãi hoặc đi làm ở các tỉnh phía Nam. Trước đó 2 ngày Lý Sơn còn đông hơn ngày Tết, quan chức trong tỉnh ngoài tỉnh đua nhau ra đảo để dự lễ. May mắn được bạn giới thiệu, hai đứa cũng có dịp tá túc nhà Chị. Khi hai đứa tới được cảng Sa Kỳ thì cảnh đầu tiên thấy chỉ là toàn người với người, chen nhau đông đúc từ ngay cổng vào cảng cá, con đường vào cảng quá nhỏ bé so với số lượng người đổ về. Chen nhau qua lại vô phòng vé thì mới biết vé đã bán hết lâu rồi. Nhiều người vẫn cố gắng bám trụ lại cửa phòng vé tìm vận may…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6654.jpg


Cũng khá hồi hộp vì kế hoạch thì có hết rồi, không ra được Lý Sơn thì chỉ có nước quay lại Quảng Ngãi. Anh bạn kia móc phone gọi tới lui hỏi tàu cá của mấy người quen ở ngoài Lý Sơn để xem có thể đi nhờ hay không. Nếu đi tàu cao tốc chỉ mất 1.30h là tới đảo, còn đi tàu cá thì lâu hơn. Trông sắc mặt anh ấy cũng khá căng thẳng, cuối cùng theo lời anh dặn dò là đi tàu chui vì không có tàu cá nào ra dịp này cả. Đi chui có nghĩa là cứ đi thẳng lên tàu, không cần vé, cái quan trọng nhất là làm sao qua được cánh cổng có ông soát vé đang đứng ở ngoài kia….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6655.jpg


Anh bạn dặn khi cửa mở, cứ đi vào thật tự nhiên như mình là người có vé hoặc chí ít mình cứ tự nhiên như mình là dân Lý Sơn thì ok, còn nếu không qua được thì sẽ đi thúng chai ở dưới biển, chèo vòng qua trạm soát vé và cập thẳng lên tàu, giá 5K. Nghe là thấy ghê rồi. Từ xa xa thấy con tàu cao tốc từ Lý Sơn sắp cập bến là bà con nhà mình lo xách hành lý chạy nháo nhào về cửa soát vé, hai đứa cũng hòa vào dòng người và cố gắng đi thật nhanh qua cửa soát vé. Qua tới nơi mà người như nhẹ đi mấy ký. Một khung cảnh bát nháo, hổn độn ở bến tàu vì ai cũng muốn chen chân lên được tàu, có vé hay không không quan trọng nữa, cứ lên tàu được là được đi….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6658.jpg


Người ta lên tàu từ mọi hướng, miển sao là chân đặt trên tàu.…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7177.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7176.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7179.jpg

bluesky85
09-05-2010, 16:07
Thật nể phục sự can đảm của các bạn. Dù sao đi nữa, mình không ủng hộ đi tàu kiểu này, nhất là đi trên biển bao la, thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả thật khó tưởng tượng. Xin lỗi nếu làm các bạn mất hứng, chờ tường thuật tiếp chuyến đi ạ.

Death
09-05-2010, 16:07
Bạn đi tháng mấy mà bầu trời nhìn có vẻ u ám vậy bạn? Hi vọng sẽ được thấy mặt biển xanh như ngọc của Lý Sơn.

nhanvan_hoang
09-05-2010, 16:08
Trên tàu ghế thì có tầm chưa tới trăm cái mà người thì quá đông, trong khoang máy lạnh có ghế nệm, tivi chiếu hài cho khách xem. Khách không có vé áp đảo khách có vé nên cái khoang ghế nhìn không có một chỗ trống dù là đứng hay ngồi. Ghế súp là hàng xa xỉ phẩm lúc này…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7181.jpg


Không có chỗ người ta ngồi ra cả lối đi giữa phòng, trong phòng của tổ lái, hai bên mạn tàu và gần như kín hết phía boong tàu…..


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7182.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7187.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7188.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7184.jpg


Hôm ấy trời nhiều mây….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7186.jpg


Tàu chạy tầm 1 tiếng là thấy huyện đảo Lý Sơn từ phía xa mờ mờ….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6680.jpg

2LúaMiềnTây
09-05-2010, 17:34
...Anh bạn dặn khi cửa mở, cứ đi vào thật tự nhiên như mình là người có vé hoặc chí ít mình cứ tự nhiên như mình là dân Lý Sơn thì ok, còn nếu không qua được thì sẽ đi thúng chai ở dưới biển, chèo vòng qua trạm soát vé và cập thẳng lên tàu, giá 5K. Nghe là thấy ghê rồi. Từ xa xa thấy con tàu cao tốc từ Lý Sơn sắp cập bến là bà con nhà mình lo xách hành lý chạy nháo nhào về cửa soát vé, hai đứa cũng hòa vào dòng người và cố gắng đi thật nhanh qua cửa soát vé. Qua tới nơi mà người như nhẹ đi mấy ký. Một khung cảnh bát nháo, hổn độn ở bến tàu vì ai cũng muốn chen chân lên được tàu, có vé hay không không quan trọng nữa, cứ lên tàu được là được đi….

Người ta lên tàu từ mọi hướng, miển sao là chân đặt trên tàu.…


Lúc này 2 cưng còn không chịu lẹ lẹ chen chân lên tàu, còn ráng mà đứng lại chụp hình, lỡ bị bỏ lại thì sao?
Cũng may là còn kịp chen lên để ra đảo...

barandom
09-05-2010, 18:09
Lúc này 2 cưng còn không chịu lẹ lẹ chen chân lên tàu, còn ráng mà đứng lại chụp hình, lỡ bị bỏ lại thì sao?


Hì hì, Lúa có biết TS đi với ai không mà kêu "cưng" ngọt xớt vậy ta:LL

shogun
09-05-2010, 21:59
Chào Pac nhanvan_hoang, Cho mình hỏi cắt ngang tý xíu là vé ra LS từ đất liền là bi nhiêu tiền, KS ngoài đó giá bi nhiêu và có cho thuê xe máy để Phượt không hay là phải mang xe theo? Pác vui lòng trả lời hoặc hướng dẫn giúp vì mình cũng đang tính phượt ra ngoài đó 1 chuyến vào tầm cuối tháng này. sorry vì đã cắt ngang câu chuyện của pac. cảm ơn vì sự hướng dẫn của pac

Polyme
10-05-2010, 09:07
Chào Pac nhanvan_hoang, Cho mình hỏi cắt ngang tý xíu là vé ra LS từ đất liền là bi nhiêu tiền, KS ngoài đó giá bi nhiêu và có cho thuê xe máy để Phượt không hay là phải mang xe theo? Pác vui lòng trả lời hoặc hướng dẫn giúp vì mình cũng đang tính phượt ra ngoài đó 1 chuyến vào tầm cuối tháng này. sorry vì đã cắt ngang câu chuyện của pac. cảm ơn vì sự hướng dẫn của pac

Vừa rồi đi Bờ Y , Măng đen cũng theo cung đường của Nhanvan_hoang, Tuylip đen đó Shogun. Nhờ bác chỉ cho rõ theo đề nghị của Shogun để anh em phươt tiếp Lý Sơn.

2LúaMiềnTây
10-05-2010, 09:32
Hì hì, Lúa có biết TS đi với ai không mà kêu "cưng" ngọt xớt vậy ta:LL

Em biết rồi, trong nhà mình mà. Dù em về quê nhưng mỗi ngày vẫn cập nhật thông tin đầy đủ...Hihihi

Sorry TS nha tao spam nhiều quá, viết tiếp đi ku...

nhanvan_hoang
10-05-2010, 10:28
To bluesky85: Mình cũng biết đi như thế là nguy hiểm nên dù trời có lúc nắng khá gắt, tụi mình vẫn leo lên nóc ngồi sát cái đống phao an toàn, có gì bất trắc thì cũng có cái mà dùng. Nói vậy thôi, vô kiểu như thế rồi, không đi cũng không được.

To Death: Tụi này đi dịp 30/4 vừa rồi, thời tiết khá thất thường, nắng đó rồi lại mưa đó ngay, không đoán trước được. Đi vậy lại hay, trời mưa mà lang thang thì nó mát mẻ, biển Lý Sơn xanh trong lắm, nhất là khi ra gành.

To Barandom: Đừng nghe những gì thằng Lúa nói, nó chuyên gia đoán lung tung mà....

To Shogun: Minh gửi pm cho bạn rồi.


Phía tay trái đó là đảo Bé….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6686.jpg


Đảo Lý Sơn kia rồi, cũng giống như những đảo khác, nhìn sơ qua tàu bè cập bến đoán chắc cuộc sống nơi này dựa vào biển là chính….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6691.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6694.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6697.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6693.jpg


Khi tàu cập cảng, bà con mình cũng xuống tàu y như lên tàu, không cần theo cửa chính làm gì, miễn là chân chạm được vào đất liền. Thấy người ta nhảy từ trên cao xuống "bịch, bịch..." mà choáng....


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7192.jpg


Chào Lý Sơn…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6695.jpg

tulipden
10-05-2010, 11:08
Đi 2 đứa mà sao có một đứa viết, đứa còn lại trốn đâu mất rồi

thienbinh_dn83
10-05-2010, 11:16
Đi 2 đứa mà sao có một đứa viết, đứa còn lại trốn đâu mất rồi

Tại con trăng 17 đó chị, lại là trăng trên đảo nữa nên đứa kia mê ngắm trăng rồi chưa về kịp đất liền. Cứ để cho nhanvan_hoang thư thả ngồi hồi ức, trước sau gì đứa còn lại cũng lộ diện thôi. Cả nhà cùng chờ sự hấp dẫn câu chuyện tiếp theo của ku.

nhanvan_hoang
10-05-2010, 16:08
Huyện đảo Lý Sơn...


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6706.jpg


Ấn tượng ban đầu là nơi này nắng nóng và gắt quá, cây cối khá ít, đường thì bụi mù. Hai đứa lóng ngóng tìm chỗ trú, tiện thể tìm mua trái cây ăn, ai dè đứng ngay cửa của đồn biên phòng. Một chú công an bước ra hỏi vài câu bâng quơ, kiểu như đi với ai, đi làm gì, có quen ai trên đảo không, biết nhà người quen ở đâu không…....Khi nghe nói là có giấy tờ giới thiệu gì không thì mình cũng giật mình, tưởng giấy gì hóa ra là CMND. Thế là 2 đứa vào đồn làm thủ tục cho những ngày trên đảo…..


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6707.jpg


Rồi Chị cũng chạy xe máy ra đón hai đứa. Đúng tính cách dân miền biển, hiền lành và niềm nở, có cái đôi khi chị nói nhanh quá theo giọng Quảng thì hai đứa không hiểu chị nói gì cả. Ở Lý Sơn có vài trục đường chính, từ đó bạn rẽ ra các điểm tham quan rất thuận tiện. Nhà chị nằm cách đường chính tầm chục mét, một ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn, thích nhất là khu vườn trước sân với rất nhiều hoa, chậu kiểng và ánh nắng…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6710.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6711.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6712.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6722.jpg


Phía này là bụi cây chuối xanh, phía kia là nguyên 1 cây mận trái đỏ nguyên cành, thi thoảng trái chịn rụng xuống đất kêu “bịch, bịch….”, rồi có một mảnh đất nhỏ Chị trồng ít rau, ít cây hành....


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7071.jpg

nhanvan_hoang
10-05-2010, 16:33
Mọi thứ trông thật dễ chịu. Không nhớ hôm đó có xài quạt không mà nói chung ở trong nhà thì cũng khá mát. Mỗi khi tới một miền đất mới lại có nhiều điều mới mẻ về lối sống, về văn hóa mà mình có dịp được trải nghiệm, dù đó chỉ là những điều đơn giản mà chúng ta thấy hàng ngày….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6713.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6717.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6716.jpg


Nắng ở ngoài sân...


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6718.jpg


Nắng ở sau nhà....


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6715.jpg

rockgarden
11-05-2010, 09:34
Đi 2 đứa mà sao có một đứa viết, đứa còn lại trốn đâu mất rồi

Suy nghĩ kỹ lại khi viết câu này nha đại ca,gruuuuuuuu!

rockgarden
11-05-2010, 09:37
Phía này là bụi cây chuối xanh, phía kia là nguyên 1 cây mận trái đỏ nguyên cành, thi thoảng trái chịn rụng xuống đất kêu “bịch, bịch….”, rồi có một mảnh đất nhỏ Chị trồng ít rau, ít cây hành....


Đọc bài của TS nhớ Lý Sơn quá đi mất, nhớ căn nhà, nhớ cây mận, nhớ những giây phút bình yên trên đảo, ôi, nhớ nhiều quá. Mà TS này sao chổ nào mình đi hắn cũng mò tới vậy ta?

NTTHOA_LY
11-05-2010, 10:07
Cuối tháng 5 này mình sẽ đi đảo Lý Sơn, tranh thủ vừa nghỉ hè là bay ra đó, mang tiếng là dân QN nhưng chưa đi bao giờ, mình từ SG về nhà ở QN rồi mới đi Lý Sơn. mình k biết từ TP Quảng Ngãi thì đi xuống cảng Sa Kỳ bằng gì thì đc? mình đi cùng 1 người bạn, nhà mình lại cách Sa Kỳ khoảng 50km nên đi xe ôm thì thấy hơi "tốn kém". Mình có ý định đi xe máy rồi gửi ở cảng và đi tàu ra đảo mà k biết ở cảng có giữ xe vài ngày k? bác nào biết cho mình thông tin vụ này với. Thanks.

nhanvan_hoang
11-05-2010, 12:12
Lý Sơn với những con đường lúc nào cũng đầy bụi và nắng…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6727.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6729.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6730-1.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6732.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6733.jpg

nhanvan_hoang
11-05-2010, 12:14
Mình khá ngạc nhiên khi thấy ở Lý Sơn có rất nhiều chiếc xe Honda 67 mà khi tới gần quan sát nó, bạn nghĩ chắc tuổi của nó còn nhiều hơn mình. Nhiều bộ phận trên xe đã được thay thế bằng các loại khác, chắp vá đủ kiểu nhưng quan trọng là nó vẫn xài tốt…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6816.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6970-1.jpg


Bao nhiêu năm….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6969.jpg


Vẫn chạy tốt…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6831.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6708.jpg

tulipden
11-05-2010, 18:03
Tình hình là phải lập cho bạn P một cái nick trên P, chứ mấy đại ca đi Lý Sơn rồi về diễn tả nhà bạn ấy chi tiết quá, làm những người đi rồi cứ da diết muốn đi lần nữa.
@Bạn Rock, phải để bạn Rock viết nhiều cho đỡ nhớ Việt Nam chứ nè, hehe.

nhanvan_hoang
12-05-2010, 09:00
Lý Sơn những ngày này trở thành “hot’ về vấn đề biển đảo, về Hoàng Sa và Trường Sa. Tới đây bạn nên tham quan “tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa”, tượng đài này nằm trên trục đường chính chạy nối hai đầu của huyện đảo.

https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6736.jpg


“Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa bằng đá granit nặng gần 30 tấn vừa được vận chuyển ra đảo Lý Sơn.

Theo ông Hoàng Nam Chu, tượng đài được lắp đặt thành công tại nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc Hải, ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là tượng đài do nhà điêu khắc Hà Trí Dũng phối hợp với doanh nghiệp tư nhân Hoàn Hảo ở Hoa Lư, Ninh Bình thực hiện.
Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa tại huyện đảo Lý Sơn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.
Dự án gồm các hạng mục: Nhà trưng bày tranh, ảnh, hiện vật đội Hoàng Sa Bắc Hải; phục dựng đình làng An Vĩnh; tôn tạo miếu thờ cai đội Phạm Quang Ảnh, chỉ huy đội Hoàng Sa; dựng tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa... với tổng vốn đầu tư hơn 15,3 tỷ đồng” (Sưu tầm)


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6744.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6737-1.jpg


Cách nay mấy hôm, bào tuổi Trẻ cũng có đăng là họ mở phòng đọc báo tại khu tượng đài này. Đó là một căn phòng nhỏ, có gắn logo của báo và đóng cửa im lìm…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6738.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6740-1.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6741.jpg

nhanvan_hoang
12-05-2010, 09:01
Từ đây có thể ghé thăm chùa Hang, một thắng cảnh tín ngưỡng rất nổi tiếng ở đảo. Đường lên chùa được trải một lớp xi măng khá tốt, chạy uốn lượn vòng vo theo đường biển. Từ nơi này nhìn xuống dưới, bạn sẽ thấy được hết vẻ đẹp của núi, rừng và biển của Lý Sơn…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6755.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6754.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6753.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6752.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6751.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6750.jpg

nhanvan_hoang
12-05-2010, 17:24
Chùa Hang - một ngôi chùa nằm trong một cái hang núi theo đúng nghĩa…..

“Chùa Hang - tên chữ là Thiên Khổng Thạch tự - “hang đá trời xây” nằm ở đông bắc đảo, thuộc xã Lý Hải, nằm dưới chân núi Thới Lới. Khẽ bước chân vào ngôi chùa kỳ lạ ấy, cảm giác như đang gánh cả khối núi triệu triệu tấn trên đầu. Những lớp sa thạch bị bào mòn quanh vách núi dọc đường lên chùa. Chùa vốn là một hang động lớn do cư dân địa phương tạo lập từ 400 năm trước. Chùa có nhiều ngóc ngách, đặc biệt là các bệ thờ được con người tạo tác từ các thạch nhũ tự nhiên ở nền hang, thành khám thờ, đồ thờ làm tăng thêm vẻ thâm nghiêm và huyền bí. Chùa thờ Phật và các vị tiền hiền họ Trần có công khai phá, xây dựng chùa. Chung quanh chùa là những cây bàng biển có tuổi thọ từ hàng trăm năm, cành lá xanh rì, hình dạng cổ quái. Muốn đến chùa, du khách phải theo địa đạo cheo leo trên vách núi, sát mép biển, lên cao dần rồi đi xuống 40 bậc đá để vào chùa.

Chùa Hang nằm sâu trong lòng khối nham thạch khổng lồ hình dáng ở thế đang phun trào. Chùa rộng 480 mét vuông, chỉ cao có 3,2 mét. Tiền thân của chùa là một ngôi đền Chăm cổ. Những tượng Chăm đã bị người Pháp đưa đi từ đầu thế kỷ 20, và dân đảo thay thế bằng bàn thờ Phật và thờ các tiên hiền của 3 tộc lớn nhất đảo.

Hàng ngày vào buổi chiều, tiếng cầu kinh của vợ các ngư dân có chồng đang rong ruổi trên biển cất lên, kéo dài cho đến tận hoàng hôn, buồn da diết. Trong chùa, thỉnh thoảng lại có một giọt nước mát trên vòm hang nhỏ xuống, rồi tan giữa câu kinh” (Sưu tầm)

Bạn sẽ phải rất cẩn thận đi vào bên trong, nghiêng đầu tránh những những mô đá lồi lõm bên trên, lò dò từng bước đi xuống các bậc thang ẩm ướt….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6763.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6760.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6765.jpg


Cõi phật…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6758.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6766.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6768.jpg

nhanvan_hoang
13-05-2010, 09:15
Bao quanh chùa Hang là lớp lớp những sa thạch bị bào mòn theo năm tháng bởi thiên nhiên. Một bức tranh với rất nhiều hình thù kì lạ mà bạn có thể tưởng tưởng ra….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6770.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6771.jpg


Xa ngoài kia là các gành đá nước biển đã rút đi, người dân tranh thủ lúc này ra đó bắt ốc, bắt cá, vớt rong và tảo biển. Giữa cái trời nắng chang chang mà thấy mọi người vẫn rất chăm chỉ làm việc, tiếng cười đùa rộn ràng. Thi thoảng họ ngước lên mỉm cười với những người khách lạ đang nhìn họ làm việc một cách đầy tò mò và thích thú...


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6790.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6773.jpg


Nắng …


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6779.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6788.jpg


Một mình…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6789.jpg

nhanvan_hoang
13-05-2010, 16:39
Đá ở đây có dạng khá đặc biệt, trong sẫm màu và có lỗ nhỏ li ti bên trong như dạng tổ ong. Lang thang đi từ bãi đá này qua bãi đá kia, nhìn qua lớp tảo và rong đang đong đưa theo dòng nước bên dưới, bạn sẽ thấy có một thế giới rất nhiều màu sắc của ốc, mực và cá….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6775.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6776.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6777.jpg


Từ đây bạn hỏi người dân đường để đi thăm hải đăng Lý Sơn. Từ xa xa là có thể nhận ra ngọn hải đăng vì nó quá cao so với những xòm làng, ruộng hành ở xung quanh…


Tên đèn LÝ SƠN Tọa độ địa dư 15°23'10"00N 109°08'45"000E
Năm xây dựng 1984 Chiều cao tháp đèn / Cao độ nền đất 17.00 / 95.00
Cấp đèn II Tầm hiệu lực ánh sáng / tầm nhìn địa lý 15 / 27.00
Vị trí / tác dụng - Chỉ vị trí đảo Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi.- Đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi định hướng và xác định vị trí của mình.

(Sưu tầm)


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6803-1.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6808.jpg


Trèo lên trên cao nhìn xuống bên này là biển, là núi Thới Lới…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6814.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6809.jpg

nhanvan_hoang
13-05-2010, 17:31
Bên kia là những ô ruộng nhỏ trồng hành trông khá vui mắt….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6813.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6812.jpg


Xa xa kia là ngọn đèn biển nhỏ….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6811.jpg


Nhắc tới Lý sơn là người ta nhắc ngay tới cây hành và cây tỏi, hai đặc sản nổi tiếng nhất cứ này. Tới nỗi khi bạn đi ăn bất cứ món bún hay phở nào, người ta cũng phục vụ thêm một chén hành ngâm nho nhỏ, như khi mình đi ăn bún vịt thì mới có. Hành được trồng hình như quanh năm vì cứ độ 3 tháng là có thể thu hoạch, và đất đai xứ này rất tốt để trồng cây hành. Hành được người dân trồng khắp mọi nơi, đi quanh đảo chỗ nào cũng có..

“Trước tiên là củ hành. Nếu củ hành nhiều nơi thường to, vỏ dày, có màu tím nhạt, thì củ hành Lý Sơn nhỏ nhắn, tròn đều như trái mù u, vỏ lại mỏng có màu tím tươi, tím đậm. Biểu hiện nét khác bên ngoài như vậy cũng khiến ta tin vào chất vị bên trong cũng đặc biệt và hấp dẫn không kém. Khi lột lớp vỏ mỏng bên ngoài, từng tép hành ở đây căng mọng, mỡ màng.” (Sưu tầm)


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6783.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6784.jpg


Ruộng hành….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6794.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6785.jpg

thienbinh_dn83
13-05-2010, 19:28
@ Nhanvan_hoang:
Sao nhìn mấy cây dừa ngay ruộng hành ốm tong teo ngộ quá vậy. TB cũng đi đảo nhưng chưa thấy cây dừa loại này, không biết nó có trái và trái dùng được hay không?

mpt4cus
13-05-2010, 20:23
@ Nhanvan_hoang: có được lên đỉnh thới lới không bác ơi? nghe nói là khu vực quân sự nên không lên được ah?
Bác lên hải đăng đúng lúc trời mù nhỉ,giá mà trời trong xanh thì đẹp tuyệt vời :D

nhanvan_hoang
14-05-2010, 09:10
To Thienbinh: dừa trên đảo Lý Sơn trông ốm nhách vậy đó, không biết là có quả không nữa, không để ý. Dáng cây không đứng thẳng được chắc do gió biển thổi mạnh quá. Thường trên đảo rất ít cây cao to vì lâu lâu mà có một đợt bão lớn là mấy cái cây đó bị phá đổ hết.

To Mpt4cus: trên núi Thới Lới có một căn cứ quân sự, họ xây ở vị trí cao trên đỉnh lận. Từ đây mà nhìn xuống là thấy hết cảnh huyện đảo bên dưới, excellent view. Căn cứ quân sự này rất quan trọng hay sao mà trên đường lên bạn phải đi qua 3 trạm gác đặt dọc theo lối đi, tại mỗi trạm đều có lính canh phòng. Sáng hôm đó 2 đứa lên ngắm cảnh, tới trạm gác thứ nhất thì bị chặn lại, không cho chụp ảnh. Ngồi chơi một chặp trên cái ụ xi-măng, mình bàn với cô bạn là tranh thủ mấy anh lính canh không để ý chụp một tấm. Mới nói xong, quay đầu lại, tim muốn bay ra ngoài......lù lù đâu đó dưới cái ụ tụi này ngồi nãy giờ một anh lính chui ra, trông qua chắc anh này ngủ trong đó suốt đêm qua canh gác. Thôi, lo dzọt cho lẹ xuống núi.....


Bức tranh quê thật đẹp với cây hành, cây dừa và cây bắp….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6800.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6802.jpg


Mùa thu hoạch...


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6795.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6797.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6798.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6799.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6832.jpg

2LúaMiềnTây
14-05-2010, 09:57
@ Nhanvan_hoang:
Sao nhìn mấy cây dừa ngay ruộng hành ốm tong teo ngộ quá vậy. TB cũng đi đảo nhưng chưa thấy cây dừa loại này, không biết nó có trái và trái dùng được hay không?

Cây dừa ở gần biển sẽ rất khác cây dừa ở miền đồng bằng. Đó là vì điều kiện đất đai và thời tiết, ở sát biển thì toàn là đất cát, thêm vào đó là gió biển thổi ngày đêm nên cây dừa thường cao lêu nghêu, ốm tong teo và thân xiêu vẹo. Còn cây dừa ở miền đồng bằng thì thân mập ú, do rễ nó hấp thụ lượng phù sa dồi dào, rễ nhô hẳn lên mặt đất, những cây nằm sát bờ ao thì hơi cong cong, nhưng dáng khỏe và chắc hơn cây dừa ở biển.
Cây dừa nào thì cũng có trái, nhưng tuy theo vùng miền mà nước dừa cũng rất khác nhau.

starfish_lt
14-05-2010, 12:15
Chào mừng các bạn đã đến với Lý Sơn . Mình quê ở Lý Sơn.

nhanvan_hoang
14-05-2010, 13:53
Theo các thông tin tìm kiếm được và hỏi thăm locals, hai đứa tranh thủ ghé thăm chùa Đục khi trời về chiều. Chùa Đục nằm phía đầu bên kia của đảo, tại vị trí cuối cùng của con đường chính chạy xuyên qua đảo, tới đây là bạn phải quay đầu về vì có nguyên một mỏm núi chắn ngang trước mặt. Ngôi chùa có thể nhìn thấy từ phía rạt xa nhờ một bức tượng Quan Âm khổng lồ dựng phía trước…….

“Chùa Đục (đỉnh Liêm Tự), gồm ba hang động nhỏ, bên trong có bàn thờ Phật. Xung quanh động là các mặt đá với những khóm dương xỉ xanh rì mọc kín trần động. Nơi đây từng là một trong những ngọn núi lửa hoạt động, thành núi cao. Bên trong miệng núi hình thành một cao nguyên lòng chảo. Cạnh miệng núi lửa, nơi thoải ra biển, nổi lên một bình địa – ngọn Meo, trên ấy là bàn cờ tiên bằng đá. Tương truyền, ngày xưa chư tiên thường giáng xuống ngọn Meo để thưởng ngoạn, đánh cờ. Trong lòng chảo còn có dòng suối nước ngọt, trong veo. Dưới chân núi là bãi cát trắng phau trải dài đến Thạch Cổng Tò Vò, dân địa phương còn gọi là Cổng Trời.

Chỉ là nhiều khối đá đen lóng lánh xếp lại thành một khối hình vòm trên bờ cát trắng, đơn giản rất tượng. Cổng Tò Vò tạo cho bờ biển một cảnh sắc rất nên thơ” (Sưu tầm)


Bạn phải leo tầm 20 phút thì lên tới đỉnh núi, nói chính xác thì leo tới vòm của miệng núi lửa. Mọi thứ bên dưới trong nhỏ quá, mình vẫn thấy cái xe máy dựng trên bãi cát sát biển đằng xa kia. Dọc sườn núi là những am nhỏ để mọi người có thể vào thờ cúng…..


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6849.jpg


Phía bên dưới là những ruộng hành xanh rì nằm xen kẽ với những ngôi mộ….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6852.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6853.jpg


Ngồi ngay tại miệng núi lửa nhìn ra xung quanh là một Lý Sơn yên bình trong khung cảnh cuối ngày. Chỗ này có núi, có biển phía trước mặt và phía sau lưng là một thảo nguyên được hình thành từ miệng núi lửa. Cây cối mọc xanh tốt, lũ trẻ có một sân chơi độc nhất vô nhị….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6854.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6855.jpg


Phía bên phải là mỏm núi bị bào mòn, nhô hẳn phần mũi ra biển, cấu trúc đá từ núi lửa tạo cho nó có những vết bào mòn, uốn lượn trông hùng vĩ và oai phong lắm….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6851.jpg


Cảnh hoàng hôn nhiều cảm xúc cho những ai có dịp ngồi ngay đây. Buổi chiều hôm đó…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6861.jpg

nhanvan_hoang
14-05-2010, 14:22
Còn mãi kỉ niệm hai đứa ngồi ngay tại miệng núi, xàm xàm mọi thứ trên trời dưới đất với nhau. Lòng chợt nhẹ tênh, mọi thứ chợt dễ đồng cảm, dễ nói , dễ nghĩ. Đằng kia, mặt trời từ từ hạ xuống phía sau những lớp mây. Rồi mọi người cũng về hết, chỉ còn lác dác vài người ngồi rải rác trên suờn núi. Có đôi lúc, hình như sự im lặng bao trùm lên tất cả. Mình không biết nói gì, mà cũng không muốn nói gì cả vì sợ sẽ làm cắt ngang những suy nghĩ bay bổng của cô ấy. Ai cũng cần những khoảng lặng…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6866.jpg


Hai người, một hoàng hôn….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6874.jpg


……là nắng vàng…..dù nhốt trong mây…..


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6870.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6875.jpg


Ánh đèn từ những con tàu đánh cá lấp lánh trên biển….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6882.jpg


Có nhiều dịp ngắm hoàng hôn rồi nhưng sao bất cứ khi nào mình đối diện với mặt trời lặn kiểu như vậy, cảm giác trống trải, thảnh thơi lại ngập tràn….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6884.jpg

nhanvan_hoang
17-05-2010, 13:19
Huyện đảo Lý Sơn trước đây gồm hai xã, hiện nay thêm một xã nữa là đảo Bé nằm cách đó tầm 30 phút đi tàu. Hai xã trên đảo chia nhau sử dụng nguồn điện ít ỏi có được , hàng ngày điện sẽ được phát từ 5pm-11pm, mỗi xã sẽ có điện luân phiên nhau ngày có ngày mất. Thế mới thấy hết cái khó khăn mà dân đảo vẫn còn đang gặp phải, thường thì họ phải dùng bình điện để kinh doanh, hộ nào có điều kiện thì có thể mắc thêm cái đèn cho sáng nhà cửa trong ngày xã bạn có điện. Con trăng 17 cũng không đủ soi sáng những mái nhà ở đây…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6886.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6887.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6894.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6896.jpg


Ra tới đây rồi đừng quên thưởng thức loại cua Huỳnh Đế, một loại cua trông khá lạ, thịt thơm ngon. Hai đứa lang thang mò mẫm chạy xe về trong đêm tối thì nhớ có thấy ai đó bán mấy con cua trông lạ lắm, đoán chắc là cua Huỳnh Đế bèn lân la dò hỏi. Giá không mắc lắm, 4 con như vầy = 190K. Good price…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6889.jpg


Sau khi chế biến nó đỏ au như cục gạch…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6891.jpg


Ngon, ngon, ngon…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6893.jpg

nhanvan_hoang
17-05-2010, 13:41
Sau một bữa tối với nhiều loại đặc sản Lý Sơn, cá tôm đủ thứ, rau giá thì cái gì cũng nhỏ nhỏ hết, không to như trong Sài Gòn mình. Nhớ nhất là mấy chú hàng xóm qua nhậu, họ ăn nhậu gì tay cũng nắm khư khư củ tỏi, mình cũng biết ăn tỏi, ngồi lui cui bóc. Tỏi Lý Sơn củ nhỏ , một củ có chục tép, bóc mệt luôn. Chú kia thấy minh loay hoay bóc vỏ, vỗ vỗ vai rồi xòe bàn tay ra. Hâm một quá, mấy chục tép tỏi đã được bóc vỏ hoàn toàn trông trắng phau. Ăn tối xong hai đứa chạy xe lên núi Thới Lới ngắm trăng, núi này là một trong năm ngọn núi lửa trên đảo. Đường lên được làm khá đẹp, nhưng nguy hiểm vì một bên là núi, một bên là vực nhưng không hề có thanh chắn an toàn, đường thì uốn lượn liên tục. Chị bạn sợ hai đứa không biết đường bèn đưa hai đứa đi một đoạn tới chân núi, đêm đó mây che mất trăng nên trời tối thui. Nghĩ hai đứa lên núi giờ này cũng ghê ghê, mình ngồi trước không sợ, chỉ lo cô bạn ngồi phía sau bị trí tưởng tượng làm cho sợ thôi. Chạy xe qua 2,3 khúc cua thì đã tới lưng chừng núi, hai đứa ngồi nghỉ trên một bãi cỏ mọc phủ đầy con dốc này. Ngồi trên này nhìn xuống thấy loang loáng ánh đèn từ các con tàu đánh cá đêm, gió nhè nhẹ thổi từ biển vào làm tâm hồn bạn muốn bay theo nó luôn. Rồi trăng cũng qua được các đám mây….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6912.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6910.jpg


Trăng phía trên và ánh chớp phía dưới góc màn hình là ánh đèn từ ngọn hải đăng lúc chiều vô tình quét ngang…..


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6908.jpg


Núi Thới Lới là nơi lý tưởng nhất để bạn tự mình trải nghiệm những cảm giác “private” trong đêm trăng và đón ngày mới. Hai đứa phải cố dặn nhau kĩ về con đường lên núi vì sáng sớm đi thì trời tối thui, lạc đường thì biết hỏi ai. Tầm 4.30am đi ngắm bình minh là tuyệt nhất, ra lại bãi cỏ cũ để enjoy. Giờ này nhìn xuống mới thấy hết cái đẹp, cái yên bình ở nơi này. Thế mới nói Lý Sơn là thiên đường, bạn sẽ trải qua tất cả cảm xúc đẹp nhất ở đây. Một bãi biển dải, những con sóng chầm chậm chạy về phía bờ, ngọn hải đăng vẫn xoay xoay bên dưới…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6923.jpg


Bình minh ở đây thay đổi nhanh lắm, lúc xanh lúc hồng, ngay trên lưng chừng núi này chỉ có hai đứa bạn ngồi enjoy….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6929.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6926.jpg


Ở đây bạn có thể nhìn thấy từng đợt gió biển mang hơi nước thổi vào các mái nhà nằm phía bên dưới, trông như mưa phùn. Từng đợt, từng đợt....rất đẹp....


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6934.jpg

nhanvan_hoang
17-05-2010, 17:04
Giờ trời sáng hẳn, nhìn lên trên mới thấy rõ con đường lên núi hiểm trở thế nào…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6930.jpg


Càng lên tới đỉnh, con đường càng ăn dần sâu vào núi thì đỡ hiểm hơn và rất đẹp…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6935.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6947.jpg


Tản bộ lên cao hơn một chút là một khe núi đá khác, cảnh vật nhìn dễ làm bạn choáng ngợp. Cảnh quá đẹp, sóng cứ vỗ ầm ầm vào núi, gió thốc lên liên hồi từ các khe núi…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6937.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6938.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6941-1.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6954.jpg

nhanvan_hoang
17-05-2010, 17:13
Trên cao này cũng có dạng thảo nguyên trong lòng núi lửa như bên chùa Đục…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6952.jpg


Nhìn lại phía sau, con đường lên núi uốn lượn như một dải lụa, xa xa cuối chân trời là những vùng sáng mê hoặc mình. Bình minh của Lý Sơn….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6951.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6956.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6957.jpg


Dưới chân núi, các luống hành vẫn thẳng tắp như thế…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6945.jpg


….biển mênh mông nhường nào…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6948.jpg

nguyenhoangha
18-05-2010, 08:03
Nhìn mấy con cua đã quá nhanvan_hoang ơi, Lý Sơn ấn tượng lắm,sẽ có ngày gặp em để hỏi về Lý Sơn rồi đây!!

nhanvan_hoang
18-05-2010, 18:11
Đảo Bé nằm cách đảo lớn chừng hơn 30 phút đi thuyền. Mình cũng hay nghe nói “tháng 3 bà già đi biển” mà sao mình đi biển hay bị biển động quá. Nhìn con thuyền nhỏ lắc lư tìm cách cập bến đón khách thì nhớ ngay chuyến “hành xác” Côn Đảo. Một con thuyền đáng ra chỉ chở tầm 15 người là hết, nhưng nếu bạn chậm chân hay cố “lịch sự” lên thuyền bằng cầu thang chính thì có khi bạn đợi nguyên ngày không lên được tàu. Con thuyền nhanh chóng được lấp kín bởi người và hàng hóa, chừng đó cái phao an toàn có trên tàu chắc chắn là không thể đủ cho tất cả. Có cảm giác là người ta ngồi lấn cả vị trí lái tàu của bác tài luôn….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6971.jpg


Hôm ấy biển động, nhìn từ bên này qua thấy đảo Bé quá nhỏ bé trong cơn vần vũ của mây đen. Từng con sóng cao ập vào thân thuyền, đưa con thuyền lên cao rồi bất ngờ thả con thuyền rơi tự do cái rầm. Lũ con trai khoái chí cười lớn, bọn con gái thì co cụm lại, bám được cái gì thì lo bám…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6975.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6976.jpg


Người dân địa phương nói tàu không thể đi một đường thẳng qua đảo Bé do “cồn” trải rất rộng quanh đảo Lớn. Cồn ở đây là các dải đá ngầm nằm bao quanh đảo, đó là lí do tại sao khi nhìn ra biển ta thấy sóng chạy từ rất xa ngoài kia vào bờ. Sắp cập cầu cảng bên đảo Bé, ai đó nói là phải dùng thúng chai đưa khách vào bờ do sóng lớn quá, thuyền không cập vào được. Thuyền đi chuyến trước vẫn còn đang dùng thúng chai đưa khách vào. Đang lo lo không biết sao thì thấy con thuyền cập vào bờ rồi, mọi người ai đó cũng lo nhảy xuống càng nhanh càng tốt, con thuyền lúc gần lúc xa bờ, mấy cô gái kêu oai oái. Lên tới bờ rồi nhìn quanh mới thấy biển hôm nay động quá, sóng từng cơn đánh không thương tiếc các bờ cát….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6981.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6980.jpg


Cái cầu tàu nhỏ bé nằm chịu trận….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6982.jpg


Hôm ấy trời mưa rả rích, đi lang thang trên đảo y như kiểu đi du lịch ở Huế vậy, mưa cứ mưa, đi cứ đi. Đi lang thang tham quan xóm làng như vậy lại có cái hay của nó. Dân số trên đảo tầm vài trăm, sống tập trung tại khu bến tàu, trời mưa làm cho khung cảnh trên đảo vắng càng thêm vắng….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6987.jpg

nhanvan_hoang
18-05-2010, 18:15
Đảo Bé…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6989.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6990.jpg


Xóm biển…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6991.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6998.jpg


Vắng…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7007.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7006.jpg


Khung cảnh thì rất đẹp, cũng núi đá màu sẫm hình thành từ núi lửa nổi bật trên nền của những con sóng trắng xóa vỗ bờ liên tục….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6995.jpg

nhanvan_hoang
18-05-2010, 18:20
Trời mưa lang thang khám phá đảo lại càng mát mẻ, lòng cứ nhẹ tênh…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7003.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7004.jpg


Rì rào con sóng….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7012.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7015.jpg


Trên đảo có loại cây khá lạ gọi là “dứa biển”, nghe nói nâu nước uống rất mát. Mình có nghe qua một lần, giờ mới có dịp thấy tận mắt….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6996.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7016.jpg


Đi dạo một vòng quanh đảo theo vòng núi đá bao quanh đảo rất thú vị, các khối đá màu nâu đen nằm rải rác ôm lấy hòn đảo. Đá này có kết cấu rỗng li ti bên trong nên khi bạn bước đi trên đó không hề sợ bị trơn, cảnh biển nơi này đẹp lắm…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7017.jpg

nhanvan_hoang
19-05-2010, 17:25
Tắm mưa ngắm con sóng lớn đánh ầm ầm vào các khe đá, nước tung trắng xóa. Ở đây, lúc này chỉ có 3 người…..


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7025.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7026.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7027.jpg


Càng đi thì bờ đá càng cao lên như ngọn núi, tuy leo núi như vậy nhưng trời mát mẻ dễ chịu. Nhìn ra xa xa thấy có ai đó ngồi trong thúng chai đang cố đánh vật với con sóng để chèo vào. Mọi thứ trông thật bé nhỏ trước biển……


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7029.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7031.jpg


…nó cũng vậy….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7034.jpg


The same to him…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7041.jpg

nhanvan_hoang
19-05-2010, 17:27
Có một con đường xi-măng chạy thẳng xuyên qua đảo, chia đảo thành 2 phần, để đi nửa vòng đảo Bé bạn phải đi leo núi như vậy hơn 1.30hrs. Cứ muốn ngồi lại để ngắm cho thỏa cái khát về cảm giác được một mình một cõi như thế này…..


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7036.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7038.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7039.jpg


Một ngôi trường….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7043.jpg


Về lại nhà Chị bạn thì trời vẫn còn mưa lắm. Bữa trưa hôm đó sao ngon thế, thích nhất là được nói chuyện với người dân ở đây, họ nói khá nhanh và chất giọng đặc sệt địa phương, dù có tập trung lắng nghe bạn cũng khó mà biết họ đang nói gì. Món chả cá cuốn rau và bánh tráng ngon quá, ăn một lúc mấy cái. Mọi người rất thân thiện, vui vẻ và chân tình. Tiếng nói cười cứ kéo dài suốt….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7044.jpg


Nghe chị kể dạo này còn đỡ, lúc trước từ đảo Lớn qua đảo Bé khó khăn lắm, có khi qua tới nơi gặp trúng biển động là chịu luôn. Trông thấy đảo Lớn bên kia mà không thể về được, có khi kẹt lại một tuần, lương thực mọi người phải dựa vào nhau mà chống chọi qua ngày….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7047.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7048.jpg

mpt4cus
19-05-2010, 21:45
Bác đi trúng trời mưa thì k thấy được biển xanh,trời xanh.Nhưng trời mưa nó cũng có cái thú vị của trời mưa.
Mà may cho bác là bác về đảo lớn được,chứ không ở lại đảo bé 1 tuần rồi :p

nhanvan_hoang
20-05-2010, 17:01
Sáng mới mưa gió ầm ầm mà trưa thì trời lại nắng gắt, cái nắng xứ đảo như muốn thiêu cháy bạn vậy. Bãi biển trở nên hiền hòa hơn, lũ trẻ có dịp vui chơi thỏa thích trong làn nước xanh ngắt….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7051.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7050.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7052.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7053.jpg


Chuyến tàu đi về lại đảo Lớn cũng đông y như lúc đi vậy, không còn một chỗ trống, người ta cũng lên tàu bằng mọi cách...


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7055.jpg


Ở cảng giờ này, người ta cũng đang chuẩn bị mọi thứ vậy dụng thiết yếu cho những chuyến đánh bắt xa bờ dài ngày….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7057.jpg

nhanvan_hoang
20-05-2010, 17:14
Nói đến Lý Sơn không thể không nhắc tới cây tỏi, sản phẩm kinh tế chủ lực của dân Lý Sơn. Tỏi Lý Sơn nổi tiếng khắp vùng vì chất lượng hơn hẳn so với các giống tỏi khác. Cây tỏi thường được trồng vào các tháng trời lạnh, thu hoạch vào các ngay đầu năm…

“ Điều ngộ nghĩnh nhất của Lý Sơn là cây tỏi nơi đây. Chúng vang danh khắp đất liền. Cát và gió biển nuôi chúng, rồi chúng nuôi lại người dân. Ngoài hương biển bạn còn nghe rất rõ mùi hương tỏi khi có thời gian len lỏi khắp đường xá nơi này. Món gỏi tỏi là một đặc sản không nên bỏ qua bên cạnh những thực đơn hải sản cũng không kém đặc trưng. (Sưu tầm)


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7058-1.jpg


Những năm 1960 là thời hoàng kim của cây tỏi trên đất đảo Lý Sơn, mỗi nhà trồng tỏi chỉ mang chừng vài tạ tỏi khô vào đất liền bán là rủng rỉnh trong túi cả lượng vàng. Cây tỏi lên ngôi và Lý Sơn có biệt danh “vương quốc tỏi” từ đó. Do đặc thù thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt ở huyện đảo Lý Sơn, hằng năm trước khi vào vụ trồng tỏi người dân Lý Sơn thường chạy đôn chạy đáo tìm cát để đưa về ruộng, rẫy dùng lớp cát mới thay lớp cát cũ.

Những năm gần đây nguồn cát ven bờ cạn kiệt, người dân phải ra biển hút cát đưa vào bờ. Hằng năm vào tháng 8 âm lịch, người trồng tỏi Lý Sơn mới bắt đầu xuống giống, nhưng họ đã chuẩn bị nguồn cát biển để thay lớp cát cũ trên rẫy từ sau Tết.
(Sưu tầm)


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7072.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7167.jpg


Lý Sơn những ngày gần đây trở thành “hot topic” về vần đề biển đảo, nơi này có quá nhiều những yếu tố chứa đựng ý nghĩa lịch sử. Mới cách đây 2 hôm thôi, đảo Lý Sơn tổ chức “lễ Khao Lề Thế Lính Hoàng Sa”, huyện đảo như bị quá tải bởi các vị đại biểu, lãnh đạo khắp nơi. Dân du lịch cũng tới thăm đảo nhưng không nhiều lắm vì trên huyện đảo chỉ có tầm 3 nhà nghỉ, điều kiện sinh hoạt là ở mức tối thiểu nhất. Ngay cả anh trai của Chị bạn dịp này cũng có bạn bè làm cùng nghành ra dự lễ nhưng không biết ăn ngủ ở đâu, anh đành sắp xếp cho tất cả nghỉ ngay tại cơ quan làm việc….


“Sáng 29-4, Tại Đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi phối hợp UBND huyện Lý Sơn tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Tham gia nghi lễ chính thức có đại biểu các Bộ ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và hàng nghìn người dân trên đảo cùng nhiều du khách trong và ngoài tỉnh.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một lễ hội truyền thống văn hóa của huyện đảo Lý Sơn đã được lưu truyền từ hơn 300 năm trước. Cứ vào khoảng tháng 2 và 3 âm lịch hằng năm, khi mùa mưa bão ở miền trung đã dứt, huyện đảo Lý Sơn lại diễn ra các cuộc tế lễ dành cho những hùng binh năm xưa đã ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước khi hành lễ là những cuộc viếng mộ gió như là sự tri ân đối với tiền nhân. Mộ gió không có xác người dưới mộ, chỉ là nấm đất tượng trưng của dòng tộc dành cho những con em của họ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa.
Nghi thức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa bắt đầu, các bô lão, đại diện các họ tộc khấn vái linh hồn tổ tiên và các hùng binh. Tiếp đến, thầy pháp Nguyễn Nữ (quê Lý Sơn, gia đình có ba đời làm nghề này, hiện sống tại tỉnh Bình Thuận cũng về hành lễ) khấn nguyện trước bài vị các "chiến binh" Hoàng Sa và yểm bùa vào các hình nhân thế mạng các chiến binh trong ngày lễ. Theo quan niệm của dân Lý Sơn, khi thầy cúng "yểm bùa" vào những hình nhân thế mạng thì người lính ra Hoàng Sa đã có người chết thế (thế lính) rồi.
Dụng cụ "hành nghề" từ thời xưa của thầy cúng trong Lễ khao lề là một dải lụa đỏ và chuông, mõ. Khi thầy cúng đọc các câu thần chú đuổi tà trừ ma, cùng lúc đó là tiếng ốc u "gọi quân" của ông Nguyễn Quang Tín. Tiếng ốc u tha thiết gợi nhớ những hùng binh Hoàng Sa "một đi không trở lại" thuở nào. Sau lễ, các họ tộc tổ chức cuộc rước thuyền và hình nhân thế mạng được thả ra biển. Năm chiếc thuyền câu (mô hình tượng trưng) cùng những hình nhân thế mạng đã lần lượt thả trôi ra Hoàng Sa theo con đường mà các bậc tiền nhân Lý Sơn đã ra đi từ hơn 300 năm trước ngay tại bến thuyền của đảo Lý Sơn.
Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn Võ Xuân Huyện thay mặt cho bà con trên đảo phát biểu đã thể hiện niềm tự hào về truyền thống của quê hương Lý Sơn, lòng biết ơn mãi mãi của cư dân trên đảo đối với các hùng binh năm xưa đã vâng mệnh vua, không quản ngại hy sinh xương máu mình để đi “vẽ hình biển đảo quê hương”, bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam” (Sưu tầm)

https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7059.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7060.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7063.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7066.jpg

nhanvan_hoang
20-05-2010, 17:25
Chiều tà, mọi người rủ nhau ra gành bắt ốc, tìm hiểu cuộc sống và công việc hàng ngày của người dân. Gành là những bãi đá nằm tập trung rất nhiều loại rong biển, tôm cua ốc đủ loại, bãi đá trông như một vùng bờ biển trải rộng hơn trăm mét tính từ bờ. Mực nước thì có chỗ sâu cạn khác nhau, nói chung là rất dễ đi, có những chỗ tự nhiên sau xuống ngang thắt lưng tạo thành một cái ao nhỏ nhốt rất nhiều loại tôm cá có màu sắc sỡ bơi bên trong…. Bạn có thể tự định hướng để đi thẳng ra ngoài biển nhờ vào các khối rong mặc cạn tập trung thành từng mảng lớn. Dưới chân nước biển trong suốt, chạy lăn tăn qua kẽ chân…..

https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7090-1.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7094.jpg


Ngày nào cũng vào giờ này là người dân sống quanh gành lại ra làm công việc hàng ngày là bắt ốc, cua, hái rong. Trông xa gành trông như một công trường mà mọi người đang hăng hái làm việc….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7080.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7081.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7086.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7087.jpg


Nhịp sống…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7077.jpg

nguyenhoangha
20-05-2010, 18:28
Nghe nói tỏi Lý Sơn cũng bị giả đó em,anh đã đọc bài báo nói họ đưa tỏi từ đất liền ra trộn vào đó ,ghê thật.

nhanvan_hoang
24-05-2010, 08:48
Lúc đầu mình còn bỡ ngỡ khi bước lên đám rong biển, đi lại khá khó khăn, chân như bị hút xuống đám rong. Dần dần cũng quen cảm giác, lang thang khám phá biển. Nơi này có rất nhiều con vật với đủ màu sắc và hình thù khác nhau,có nhiều con trông cũng ghê ghê….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7124.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7104.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7085.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7099.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7084.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7083.jpg

nhanvan_hoang
24-05-2010, 08:51
Những em bé nhỏ người, chăm chỉ đào bới tìm ốc và rong dưới những dải san hô. Có nhóm vài ba đứa tụ tập lại vừa làm vừa nô đùa, tắm biển. Có những đứa khác thì chỉ cặm cụi làm việc một mình….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7126.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7120.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7121.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7107.jpg


Theo chân Mẹ ra gành…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7109.jpg

nhanvan_hoang
24-05-2010, 11:04
Xa xa hơn mấy chục mét hướng ra biển là mấy chú lớn tuổi đang câu cá, họ đi hẳn ra chỗ ngoài rìa của gành và quăng cần ở đó. Sóng biển chốc chốc dâng cao ngang ngực, đẩy họ khẽ ngã về phía sau….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7097.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7096.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7100.jpg


Hoàng hôn trên gành là một bức tranh đẹp của con người hăng say làm việc và sự cao rộng của biển, của trời….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7114.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7116.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7117.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7128.jpg

nguyenhoangha
24-05-2010, 16:31
Trung này , anh mới vào Sài Gòn xong tình cờ ngồi tán chuyện anh nói có bạn đi phượt ở "vương quốc tỏi Lý Sơn" thế là bà chị bảo tỏi ở SG lên giá lắm những 80k/kg đó, rất mừng cho những nông dân trồng tỏi ở LS em nhỉ !!

nhanvan_hoang
24-05-2010, 17:39
To Nguyenhoangha: em không biết giá tỏi trên đó tầm giá bao nhiêu. Hôm em ngồi lai ra cũng nghe ai đó nói về vụ tỏi Lý Sơn bị trộn làm mất uy tín. Trên đảo có một loại tỏi gọi là tỏi mồ côi, mỗi củ chỉ có 1 tép, giá tầm 400K/kg, mọi người nói tỏi loại đó ăn hay ngâm thuốc đều rất tốt cho sức khỏe...

Tối nay tới lượt xóm trên có điện, bên dưới này trời tối thui. Nhà ai cũng cố bắt lên 1 ngọn đèn trông như những con đom đóm trong màn đêm đen. Mọi người rủ nhau đi ăn bánh xèo bên ngoài, tối như vậy làm bếp cũng rất bất tiện, rồi còn rửa chén bát nữa. Bao lâu rồi mới thấy cảnh hàng quán mò mẫm trong đêm như thế này, y như quê mình hơn chục năm trước….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7143.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7144.jpg


Lang thang lên bến tàu, lúc này các tàu thả lưới buổi chiều đã trở về. Thuyền họ mang về những mẻ lưới đầy ắp cá, những con cá cơm nho nhỏ, thân hình óng ánh trong màn đêm...


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7150.jpg


Thường thì một cái lưới đánh cá cơm dài tầm 200m, gồm nhiều tấm lưới nối lại để khi gỡ cá, người ta có những khoảng trống giữa các lưới giúp cá dễ dàng lọt xuống tấm bạt trải bên dưới. Ba người cầm 3 góc lưới, dùng cây đập mạnh vào lòng lưới, những con cá cơm mắc ở mắt lưới sẽ bị hất tung lên trên, bay vào phía bên trong lưới và bay cả ra ngoài đường….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7154.jpg


Phải vừa đập, vừa cuốn lưới như thế tầm hơn 1 tiếng mới xong việc. Lưới được kéo lên để đập lấy cá và sau đó được cuốn lại một cách khéo léo để không bị rối hoặc móc dính vào nhau. Mẻ lưới này chắc là đạt yêu cầu…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7160.jpg


Sau đó là hốt cá vào thau, đem cân bán. Có thương lái chạy tới nơi để mua trực tiếp ngay tại cảng…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7159.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7163.jpg

nhanvan_hoang
24-05-2010, 17:41
Mỗi thau là 30kgs…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7162.jpg


Cá được ướp muối ngay tại chổ để bảo quản, sau đó chở vào đất liền tiêu thụ….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7164.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7165.jpg


Hai ngày lang thang trên Lý Sơn với đầy ắp những điều mới mẻ về cuộc sống còn nhiều khó khăn của dân huyện đảo. Sáng đó ra lại cầu tàu về lại đất liền, cũng đoán trước là ra giờ này thì làm gì mà còn vé, nhìn còn tàu cao tốc phủ kín người từ đuối tàu, mũi tàu và cả trên nóc. Có sẵn kinh nghiệm của chuyến trước, hai đứa cũng chen, lấn, đẩy ì xèo miễn sao là có mặt trên tàu là được đi....


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7175.jpg


Giá tiền thông thường cho những ai không có vé là 70k, nhưng nó tùy vào rất nhiều yếu tố. Anh soát vé thích nhất là bắt được tay nào mặt ngu ngơ hỏi “anh ơi, vé tàu là bao nhiêu”, “70K”. Còn những người mà biết chắc là dân địa phương, đã quen với việc đi tàu không cần vé này thì giá tiền là rất linh động. Có nhiều người chỉ đưa 1 tờ 50K mà không thèm nhìn anh soát vé như thể họ quen quá với việc này rồi. Như cô bé kia, ngồi ở cuối tàu, mà nhanh nhảu chạy lên, tự tin dúi vào tay anh soát vé 6 tờ 50K :”anh ơi, tụi em…..7 người ngồi dưới kia”. Khi kịp hiểu ra thì trễ rồi, biết thế chỉ đưa 50K, chắc cô bạn bên dưới khoang cũng trả 70K rồi.

Về lại cảng Sa Kì, tàu vừa cập bến mặc cho đội quản lý trên tàu cảnh báo nguy hiểm, mọi người không cần chờ xếp hàng đi xuống theo lối cầu thang. Họ nhảy vào bờ từ bất cứ vị trí nào. Lúc đi cũng như lúc về, lúc lên tàu cũng như xuống tàu, những cảnh như thế này có lẽ làm bạn còn lâu mới quên được….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7192.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7193.jpg

nhanvan_hoang
25-05-2010, 08:01
Tại cảng có xe bus đưa bạn về lại thành phố Quảng Ngãi. Trên đường có đi ngang qua khu chứng tích Sơn Mỹ, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé vào tham quan….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7198.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7199.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7200.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7201.jpg


“Di tích vụ thảm sát Sơn Mỹ gồm địa điểm thứ nhất ở xóm Thuận Yên (nay là xóm Khê Thuận), nơi lính Mỹ đã giết 47 người thuộc thôn Tư Cung. Ðịa điểm thứ hai ở xóm Mỹ Hội (nay là xóm Khê Hội), nơi lính Mỹ đã giết hại 97 người thôn Cổ Lũy.
Di tích vụ thảm sát Sơn Mỹ cách thành phố Quảng Ngãi 13km về phía đông bắc. Ngày 16/3/1968, một cuộc hành quân huỷ diệt dã man chưa từng thấy, được quân xâm lược Mỹ mưu tính và thực hiện, đánh vào người dân Sơn Mỹ vô tội không một tấc sắt trong tay. Với chủ trương: đốt sạch, phá sạch, giết sạch chúng đã biến nơi này thành vùng đất chết. Vụ thảm sát Sơn Mỹ là đỉnh cao trong muôn vàn tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, bị cả loài người lên án. Khu di tích vụ thảm sát Sơn Mỹ là một tổng thể các địa điểm nơi ghi dấu tội ác của giặc Mỹ đối với đồng bào ta.

Khu chứng tích Sơn Mỹ, diện tích 2,4ha, nằm ở xóm Khê Thuận (thôn Tư cung, xã Tịnh Khê) cạnh tỉnh lộ 24B từ thành phố Quảng Ngãi đi Sơn Mỹ - Mỹ Khê - Sa Kỳ và cách cụm di tích ruộng ông Nhiều, tháp canh, đường làng khoảng 400m. Di tích nằm tách biệt với nhà dân bao gồm các di tích gốc đã được bảo tồn tôn tạo và các công trình về sau này mới được xây dựng như: nhà trưng bày bổ sung, nơi tiếp khách, tượng đài, tượng vườn.
……

Ở xóm Mỹ Hội, bây giờ bóng dừa đã vươn cao, ngoài kia biển xanh vẫn xua những đợt sóng bạc đầu vào bãi cát vàng sạch sẽ, duyên dáng, đúng là một cảnh đẹp có hạng ở Việt Nam. Giữa những khung cảnh trầm lắng thân thương ấy là tấm bia ghi dấu 97 người dân ở xóm bị tàn sát ngày nào.” (Sưu tầm)


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7206.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7202.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7210.jpg

nhanvan_hoang
25-05-2010, 08:03
Ghé thăm Sơn Mỹ vào một buổi trưa với cái nắng đặc trưng của miền Trung, những gì bạn nghe thấy từ cô hướng dẫn, nhìn thấy qua những hiện vật trưng bày dường như làm bạn cảm thấy ngột ngạt tới mức khó thở, không chỉ vì cái nắng như đổ lửa bên ngoài kia….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7212.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7213.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7214.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7203-1.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7208.jpg


Về tới trung tâm thành phố là tầm 11am, tranh thủ bỏ hành lý tại một hotel gần nhà xe Chín Nghĩa để chiều về chạy ra xe cho tiện. Chuyến về Saigon lúc 4.30pm, còn hơn 4 tiếng để tham quan thành phố này…..


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7220.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7219.jpg

nhanvan_hoang
25-05-2010, 15:35
Dò hỏi chú xe ôm ở góc đường chỗ thuê xe máy để tự lái đi tham quan vòng vòng, hai đứa cũng đã list down một số địa danh cần đi tham quan. Chú xe ôm hiền lành quá trời, thấy người lạ hỏi tới tấp chú ấy……không chịu nói gì luôn, nói câu được câu mất lí nhí bên trong miệng, rồi lại cái giọng địa phương đặc trưng nữa. Hai đứa nghe mà tự suy diễn chứ không chắc là có đúng ý chú ấy nói vậy không, hỏi đi hỏi lại thì lại ngại quá. Chú ấy cũng ngại nói, mình cũng ngại khi hỏi. Sau hồi bàn tính thì quyết định thuê 2 chiếc xe ôm chở đi các địa danh, ai dè “lost in translation” hay sao mà cuối cùng 3 người đi 1 xe máy của chú ấy. Ba người mà có 2 cái nón bảo hiểm, đi xe ngang qua ngã tư đèn đỏ, chú ấy ung dung chạy như không, mình nhắc thì chú ấy cười cười bảo quen rồi. Không biết quen là quen công an hay quen gì nữa. Nằm sát bên thành phố là núi Thiên Ấn, trên đường có chạy qua cây cầu bắc ngang qua sông Trà Khúc, một khung cảnh “đặc trưng” cho miền trung nắng gió. Lòng sông rộng mênh mông thế mà mùa này mực nước cạn sát chân cầu, nhô lên những mô đất khô giữa lòng sông, người ta tranh thủ trồng bắp trên những mô đất giữa lòng hồ. Những cây cầu nối hai bên bờ trông như kiểu trơ xương ra giữa cái nắng hầm hầm…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7281.jpg


Qua khỏi cây cầu Trà Khúc là một vùng nông thôn Quảng Ngãi với màu vàng khô của đất, của rơm rạ và có cả màu xanh ít ỏi của cây cỏ. Hoặc ít nhất là cái nắng ngay giữa trưa dễ tạo cho bạn cảm giác như vậy….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6650.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6651.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7253.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF6652.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7256.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7257.jpg

nhanvan_hoang
25-05-2010, 15:39
Núi Thiên Ấn không cao lắm, nhưng đường lên cứ uốn lượn không ngừng….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7232.jpg


“Bên bờ sông Trà, núi Thiên Ấn ngự vào địa phận xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh. Thiên ấn trước kia tên là Núi Hổ. Núi không cao, đỉnh bằng phẳng rộng hàng chục mẫu, bốn bề vuông vức, thẳng như một hình thang cân, trông xa như một cái ấn lớn nên người ta mới gọi là Thiên Ấn. Từ thị xã Quảng Ngãi, nhất là ra đầu cầu Trà Khúc nhìn sang, bóng của Thiên Ấn in đậm xuống lòng sông Trà phẳng lặng như gương…… (Sưu tầm)

Từ đây nhìn xuống thấy toàn bộ thành phố Quảng Ngãi bên dưới, rồi những con đường trông như sợi dây thừng chạy dài miết. Màu xanh của rừng cũng không đủ làm bạn cảm thấy không khí ở đây mát hơn chút nào…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7230.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7229.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7228.jpg


Trên đỉnh núi ngay phía tay trái là các tháp vị thờ các vị trụ trì qua các thời kì….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7234.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7239.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7244.jpg

nhanvan_hoang
26-05-2010, 08:27
Phía bên tay phải có con đường nhỏ dẫn ra phái sau núi là mộ của ông Huỳnh Thúc Kháng….

“Ngày 21 tháng 5 năm 1947 ông lâm bệnh nặng và mất tại gia đình chị Võ Thị Tuyết, thôn Phú Bình, xã Hành Phong, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Làm theo tâm nguyện của cụ, nhân dân đã an táng cụ trên đỉnh núi Thiên Ấn. Nơi đây là đệ nhất thắng cảnh của Quảng Ngãi – "Thiên Ấn niên hà" (Ấn trời đóng xuống sông).
Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật có giá trị, được một người cháu nuôi trong dòng tộc bảo quản” (Sưu tầm)


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7248.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7249.jpg


Từ ví trí này bạn có thể nhìn thấy một vùng đồng bằng bên dưới, cuối bên tay trái là biển Mỹ Khê…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7251.jpg


Chạy về phía cảng Sa Kì bạn sẽ thấy miếu thờ ông Trương Định nằm trên một vùng đất rộng, sát mặt đường….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7254.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7259.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7260.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7261.jpg

nhanvan_hoang
26-05-2010, 08:30
Thành cổ Châu Sa là địa danh khó đi tìm nhất vì trong nội ô thành phố Quảng Ngãi cũng có một thành cổ, giờ được giải phóng hết xây nên một con đường dài đẹp. Hỏi người dân địa phương thì họ cứ nghĩ ngay tới thành cổ này. Đến khi chỉ rõ cho họ địa danh trong guidebook thì họ cũng khá lạ lẫm với địa danh thành cổ Châu Sa. Lò dò chạy tới chạy lui mãi cuối cũng cũng có một cô bán hàng tạp hóa kia biết và chỉ lối đi vào nhưng dặn dò là giờ này thì thành cổ chắc ít nhận ra rồi vì thời gian vì người dân đã xây dựng nhà cửa trên khu vực này. Điểm duy nhất giúp bạn biết bạn đã tới đúng nơi đó là một tấm bảng được dứng ngay trước con hẻm nhỏ dẫn vào bên trong thành cổ…..


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7270.jpg


“Ở Quảng Ngãi có một thành cổ của người Chăm. Thành cổ này có tên là thành Ðại La hay thành Châu Sa (vì nằm ở làng Châu Sa, nay là xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh) cách trung tâm thị xã khoảng chừng 7km về hướng đông bắc.

Nếu như Ðồng Dương ở Quảng Nam là Kinh đô của người Chăm thế kỷ thứ IX, X thì Châu Sa là thành lũy kiên cố và cũng là "trung tâm kinh tế" ở vùng phía nam. Hiện dấu tích chỉ còn 3km, bờ thành rộng 4m, chiều cao 6m, chu vi chừng 4km được đắp bằng đất. Theo các nhà nghiên cứu, Châu Sa là thành bằng đất duy nhất của người Chăm đã tìm thấy được.

Khuôn viên của thành được bao bọc bởi những bờ hào khá sâu. Thành còn có hai gọng thành (gọi là càng cua) nối thành nội với sông Trà (người Chăm rất giỏi thuỷ chiến nên thường xây dựng thành quách ở gần những con sông lớn). Châu Sa là địa điểm có nhiều ưu thế về phòng thủ nên được các nhà quân sự chọn làm điểm xây thành. Nơi đây vẫn còn sót lại những hào thành có hình bàn cờ nổi với Cổ Lũy vốn là tiền đồn của người Chăm. Vào những đêm tối trời chỉ cần đốt lên một ngọn lửa ở đây là quan quân ở thành Châu Sa sẽ nhận ra tín hiệu cấp báo có quân giặc tới.

Ở gọng thành phía đông ngày xưa vốn là nơi sản xuất gốm. Qua khai quật người ta đã tìm thấy ở đây nhiều loại gốm với chủng laọi văn hoá khác nhau. Ở vùng của biển Sa Kỳ và bến sông Vực Hồng vùng Thu Xà cũng tìm được những mảnh gốm có cùng niên đại với Châu Sa. Ðiều đó đã nói lên sự giao thương mở rộng giữa thành cổ với khu vực phụ cận qua mạng lưới đường thuỷ.

Ngoài ra người ta cũng phát hiện ra nhiều hiện vật gốm cổ như thẻ bài để đeo trên người gọi là "cút". Các "cút" này dày 1cm, bề ngang 5cm và dài chừng 7-10cm. Cách thành Châu Sa chừng 500m có tháp cổ Gò Phố là nơi hành hương của các tín đồ Bàlamôn vào những ngày lễ. Trong thành cổ người ta còn tìm thấy dấu vết của một kho lương thực khá lớn.” (Sưu tầm)


Đi loanh quanh mãi mà không còn thấy dấu tích gì về thành cổ, đúng như lời căn dặn của cô bán hàng, người dân đã xây cất nhà ở hết rồi….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7269.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7266.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7265.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7268.jpg


Chắc đây là những gì còn lại…..những vách đất xây cao đã bị cây cối, dây leo phủ kín.….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7273.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7272.jpg

nhanvan_hoang
27-05-2010, 07:57
Ở Quãng Ngãi có rất nhiều làng nghề truyền thống, như Dệt thổ cẩm làng Teng, xã Ba Thành (Ba Tơ), sản xuất đường kẹo đặc sản phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi); sản xuất chổi đót thôn Đại An Đông, xã Hành Thuận, sản xuất bánh tráng, bún thôn Hiệp Phổ Trung xã Hành Trung, làng nghề trồng cây cảnh thôn Xuân Vinh xã Hành Đức (Nghĩa Hành); chế biến nước mắm Đức Lợi xã Đức Lợi (Mộ Đức)... Nghe nói hai đứa muốn đi tham quan một khu làng nghề truyền thống, chú xe ôm bèn chở đi tham quan một cơ sở làm đường phèn. Cô chủ tưởng bọn này là nhân viên kiểm tra chất lượng xuống lấy mẫu nên lúc đầu khá dè dặt, sau khi biết từ Saigon về chơi thì rất nice, cho phép hai đứa tự do tham quan và chụp ảnh. Nhìn qua các công đoạn làm đường phèn thấy cũng lắm công phu. Trước tiên là cho đường vào chảo, nấu lên mấy tiếng đồng hồ….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/7284-1.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/NewImage.jpg


Sau đó đường được đổ vào những thùng kim loại, bên trong có để sẵn những khuôn tre được đan với các khung dây để khi nguội lại, đường sẽ bám vào các sợi dây này tạo thành hình là dạng thanh….

https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7301.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7285.jpg


Hình như phải để tầm vài ngày thì sau đó mới lấy đường trong thùng ra….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7289.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7290.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7291.jpg

nhanvan_hoang
27-05-2010, 08:01
Sau đó dùng búa để bổ khối đường ra, khối đường sẽ nhanh chóng nứt theo các rãnh….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7292.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7294.jpg


Lúc này trông khối đường có màu sắc và hình dạng khá đẹp mắt….


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7295.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7297.jpg


Sau đó đem phơi nắng để đường phèn có thể sáng màu lên…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7287.jpg


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7288.jpg


Thành phẩm…


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7302.jpg

nhanvan_hoang
27-05-2010, 12:07
Hai đứa đi lang thang khám phá Lý Sơn trong mấy ngày mà có nhiều kỉ niệm quá: cảnh vật, con người, cuộc sống..... Lý Sơn cách đất liền có 2 tiếng đồng hồ mà sao thấy có một khoảng cách lớn về nhiều thứ. Mong một ngày đèn sáng 24/24 ở 3 xã của huyện đảo.....


https://i933.photobucket.com/albums/ad171/nhanvan_hoang6/DSCF7074.jpg


Cám ơn mọi người đã theo dõi topic. Hẹn gặp lại trong một bài viết kế tiếp.

nguyenhoangha
06-07-2010, 15:23
Mình vừa xem báo viết về Lý Sơn đang trong cơn đại hạn , thiếu nước nghiêm trọng , rất thương người dân ở đây , nơi đầu sóng ngọn gió lại thiếu thốn trăm bề , ngẫm lại chúng ta ở đất liền sướng thật, đâu có biết đồng bào ta đang chịu cực giữa biển , thỉnh thoảng lại bị bọn Trung Quốc đe doạ nữa chứ.