PDA

View Full Version : Phượt kết hợp làm việc để được phượt dài hơi..



Black sheep
07-05-2010, 23:21
Chào các phượt gia,

Mình chỉ là ham chơi, đua đòi làm phượt thủ.. muốn học hỏi kinh nghiệm & nhờ các phượt chỉ giáo giúp..

Số là mình phượt được vài chuyến thì đã nổi máu anh hùng, đang lăm le ý định sống & làm việc cho mục đích cao cả là phượt. Ý định là đi đến nơi nào thì tìm job ngắn hạn ở đó & tranh thủ phượt (thời gian dừng chân từ 2-3 or 6 tháng/ nơi).. mình nghĩ như vậy thì mình sẽ học & hiểu văn hóa ở mỗi nơi mình đi qua được nhiều, sâu sắc hơn.
Mong các phượt cho ý kiến & chỉ giáo giúp, mình đang nghĩ về hướng đó.. nhưng đang bối rối chưa biết cách thực hiện như thế nào.

BM
08-05-2010, 00:14
Nếu là mình, mình sẽ hành nghề bán dạo (kẹo kéo, keo dính chuột...) vừa mưu sinh vừa Phượt!

chepcom
08-05-2010, 00:22
Nếu là mình, mình sẽ hành nghề bán dạo (kẹo kéo, keo dính chuột...) vừa mưu sinh vừa Phượt!

Haha, anh Minh có tướng làm vụ này đấy. Ý em thì nếu mà giỏi võ vẽ thì mãi võ cũng OK :P

dangkhoaquan
08-05-2010, 08:09
Chào các phượt gia,

Mình chỉ là ham chơi, đua đòi làm phượt thủ.. muốn học hỏi kinh nghiệm & nhờ các phượt chỉ giáo giúp..

Số là mình phượt được vài chuyến thì đã nổi máu anh hùng, đang lăm le ý định sống & làm việc cho mục đích cao cả là phượt. Ý định là đi đến nơi nào thì tìm job ngắn hạn ở đó & tranh thủ phượt (thời gian dừng chân từ 2-3 or 6 tháng/ nơi).. mình nghĩ như vậy thì mình sẽ học & hiểu văn hóa ở mỗi nơi mình đi qua được nhiều, sâu sắc hơn.
Mong các phượt cho ý kiến & chỉ giáo giúp, mình đang nghĩ về hướng đó.. nhưng đang bối rối chưa biết cách thực hiện như thế nào.
Mình nghĩ trước tiên bạn nên xác định bạn có những kỹ năng gì? Có thể làm được những nghề gì, nếu xác định được điều đó định hướng của bạn sẽ tốt hơn. Riêng mình thấy có những nghề tưởng chừng như đơn giãn như cắt tóc vỉa hè thu nhập cũng được 5-6 tr/tháng mà rất dễ di chuyển.

Black sheep
08-05-2010, 23:55
Iem có nghề nghiệp office đàng hoàng.. các phượt nói wá làm em đang phải suy nghĩ xem có nên đi học 1 khóa làm nail để mưu sinh không đây?!!!!! Mà các phượt có biết ai chọn kiểu phượt này giống iem không, đặng giao lưu học hỏi chút..
Thanks anyway

KK172
09-05-2010, 00:43
Ở Hà nội - xông vào bất cứ nơi nào đề tuyển người, chắc thế nào cũng có chỗ nhận ;)
Ở nước ngoài - rất nhiều Bar và nhà trọ (dorm) tuyển nhân viên tạm thời. Còn nếu bạn muốn kỹ nữa, sắm mâm xôi con gà đến chỗ Linh vìu hỏi.

nnhu
13-05-2010, 08:36
Iem có nghề nghiệp office đàng hoàng.. các phượt nói wá làm em đang phải suy nghĩ xem có nên đi học 1 khóa làm nail để mưu sinh không đây?!!!!! Mà các phượt có biết ai chọn kiểu phượt này giống iem không, đặng giao lưu học hỏi chút..
Thanks anyway

Công việc của mình buộc mình phải di chuyển và khi di chuyển thì rảnh rỗi kết hợp phượt luôn, như vậy có giống với ý định của bạn không nhỉ?
Ta chỉ làm được việc này khi ta trẻ, và đặc biệt, ta chưa có ai thèm "quan tâm" đến, đúng không nào? ;)
Chúc vui nhe!

Black sheep
14-05-2010, 23:10
Hehhee.. thì vậy mà. Mà nếu có bisi mấy cũng tìm cách để mà phượt thôi..
Chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ!!!

Vodka Nga
19-05-2010, 11:20
Có em đây, em đang học nghề rửa bát, như quảng cáo Sunlight í ạ. Bác có thể gặp em để giao lưu (c).

Black sheep
21-05-2010, 13:33
Ah hah.. thế em đang học ở đâu? bắt đầu như thế nào..truyền đạt kinh nghiệm sơ lược tí ti với..

deny
21-05-2010, 14:44
Số là mình phượt được vài chuyến thì đã nổi máu anh hùng, đang lăm le ý định sống & làm việc cho mục đích cao cả là phượt. Ý định là đi đến nơi nào thì tìm job ngắn hạn ở đó & tranh thủ phượt (thời gian dừng chân từ 2-3 or 6 tháng/ nơi).. mình nghĩ như vậy thì mình sẽ học & hiểu văn hóa ở mỗi nơi mình đi qua được nhiều, sâu sắc hơn.


Không phải ai cũng thực hiện được ý định này, nếu là SV mới ra trường, chỉ 21 tuổi, có thể thực hiện trong vòng 5-10 năm
Hành trình là làm tại các TP lớn, trong 3-6 tháng ở đó, đi loanh quanh các tỉnh lân cận. Sau 5-10 năm, trở về ổn định công ăn việc làm và lập gia đình thì vừa.

Theo tính toán sơ bộ của mình:
Khởi Hành từ HCM.
Phan Thiết 3 tháng (Ninh Thuận, Bình Thuận..)
TP Nha Trang 3 tháng (Khánh Hòa, Canh Ranh..)
TP Tuy Hòa (Phú Yên) 1 Tháng
TP Quy Nhơn (Bình Định) 3 Tháng
Hết 1 năm

Đà Nẵng: 3 tháng (Quảng Nam, Quãng Ngãi..)
Huế 3 tháng (Quảng Trị, Quãng Bình)
Vinh 3 Tháng (Nghệ An, Hà Tĩnh)
Thanh Hóa 3 tháng
Hết 2 năm

Hải Phòng 3 Tháng
Hà Nội 3 Tháng
Hạ Long 3 Tháng
Cao Bằng, Hà Giang
Hết 3 năm

Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình: 1 năm
Hết 4 năm

Kontum, Pleiku, Buôn Mê Thuộc, Đà Lạt: 1 năm
Hết 5 năm

Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, TRà Vinh: 1 năm..
Hết 6 năm

Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc: 1 năm
Hết 7 năm

Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ: 1 năm
Hết 8 năm

Vũng Tàu, Biên Hòa, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước: 1 năm
Hết 9 năm

Khi đã 30 rồi mà còn thực hiện ý định này thì chắc chắn là không có gia đình, không có người yêu mới được..
Chuyện này, nam dễ thực hiện hơn nữ.

Theo bạn thì kế hoạch trên được không?
^^,

trungcao
21-05-2010, 16:17
Trời...lần đầu tiên mới thấy 1 kế hoạch vĩ "đại" như vậy...há há... Em thì hem dám!

Lo cặm cụi cả năm, ko off 1 ngày, cuối năm gom góp ngày phép, xin gấu 1 tiếng, dzọt 10 ngày Tây Bắc, Đông Bắc... Thi thoảng 30/4, 2/9, Hùng Vuong,...phượt bán kính 300km là ok rồi! Còn phải lo "trữ" tiền rước gấu nữa chứ!!! Hé hé...

Anyway, I quăn tu đu đít ạt queo (bà bắn thằng nào nghĩ bậy) Hahaha...

Nice weekend, cả nhà!!!

deny
21-05-2010, 16:51
Thì là kế hoạch dài hơi mà, bạn có "gấu" thì dĩ nhiên không thực hiện được rồi
Phải alone kia.
Những nghề như Kỹ thuật viên, sửa chữa máy móc, tài xế, cơ khí.. thì thực hiện dễ òm

@trungcao: mới thứ 6 mà "nice weekend" rồi sao? sướng nhỉ, bọn mình không có khái niệm weekend..

nguyenhoangha
21-05-2010, 18:02
Không phải ai cũng thực hiện được ý định này, nếu là SV mới ra trường, chỉ 21 tuổi, có thể thực hiện trong vòng 5-10 năm
Hành trình là làm tại các TP lớn, trong 3-6 tháng ở đó, đi loanh quanh các tỉnh lân cận. Sau 5-10 năm, trở về ổn định công ăn việc làm và lập gia đình thì vừa.

Theo tính toán sơ bộ của mình:
Khởi Hành từ HCM.
Phan Thiết 3 tháng (Ninh Thuận, Bình Thuận..)
TP Nha Trang 3 tháng (Khánh Hòa, Canh Ranh..)
TP Tuy Hòa (Phú Yên) 1 Tháng
TP Quy Nhơn (Bình Định) 3 Tháng
Hết 1 năm

Đà Nẵng: 3 tháng (Quảng Nam, Quãng Ngãi..)
Huế 3 tháng (Quảng Trị, Quãng Bình)
Vinh 3 Tháng (Nghệ An, Hà Tĩnh)
Thanh Hóa 3 tháng
Hết 2 năm

Hải Phòng 3 Tháng
Hà Nội 3 Tháng
Hạ Long 3 Tháng
Cao Bằng, Hà Giang
Hết 3 năm

Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình: 1 năm
Hết 4 năm

Kontum, Pleiku, Buôn Mê Thuộc, Đà Lạt: 1 năm
Hết 5 năm

Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, TRà Vinh: 1 năm..
Hết 6 năm

Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc: 1 năm
Hết 7 năm

Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ: 1 năm
Hết 8 năm

Vũng Tàu, Biên Hòa, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước: 1 năm
Hết 9 năm

Khi đã 30 rồi mà còn thực hiện ý định này thì chắc chắn là không có gia đình, không có người yêu mới được..
Chuyện này, nam dễ thực hiện hơn nữ.

Theo bạn thì kế hoạch trên được không?
^^,

Bái phục kế hoạch của bạn.

nnhu
04-06-2010, 07:43
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt :D

coffee
04-06-2010, 08:15
@Black Sheep: Trời, ý tưởng này quá phiêu, chất phượt quá khủng!:D
@_deny_: Kế hoạch quá la...à phải nể! :D
Tớ có con bạn thân là kiến trúc sư, nó làm HN 1 năm, sau đó vào Tp. HCM khoảng 4 tháng, và giờ làm ở Đà Lạt được nửa năm rồi. Nó mà thực hiện kế hoạch của bạn _deny_ thì bào giờ nó mới về ăn chơi với tớ đây???
Phái phục các cây phượt ngoại hạng!

deny
04-06-2010, 11:37
Chương Trình 10 năm có vẻ khó khả thi, nhưng 3 năm hay 5 năm thì đa số có thể thực hiện được
Cũng như 3 năm đi làm lấy kinh nghiệm vậy thôi
Chương trình thì y như trên nhưng các thành phố nhỏ các bạn bỏ qua, chỉ làm ở TP lớn trong 3 tháng (Vì mỗi TP 1 tháng bạn sẽ khó hoặc không có cơ hội tìm việc làm, phải ít nhất 3 tháng mới vừa ở vừa làm được, và tiết kiệm để dành tiền đi tiếp)
Sau đó chia Kế hoạch thành 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn 6 tháng (nếu đi 3 năm) hoặc 1 năm (nếu đi 5 năm)
Giai Đoạn 1: Miền Trung (bao gồm Nam Trung Bộ cho tới Bắc Trung Bộ) Gồm Phan Thiết - Nha Trang - Đà Nẵng - Huế - Vinh..
Giai Đoạn 2: Đông Bắc - Tây Bắc: Gồm Hải Phòng - Hạ Long - Cao Bằng - Sapa - Lạng Sơn - Lào Cai - Điện Biên Phủ..
Giai Đoạn 3: Đồng Bằng Sông Hồng: Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Giang - Nam Định..
Giai Đoạn 4: Tây Nguyên - Đông Nam Bộ: Pleiku - Buôn Mê Thuộc - Đà Lạt - Đồng Xoài - HCM - Vũng Tàu..
Giai Đoạn 5: Miền Tây: Cần Thơ - Long Xuyên - Rạch Giá - Cà Mau - Sóc Trăng - Mỹ Tho...

Nói chung là mình cũng không có thời gian nữa nên không thể đi như vậy được nữa, mình chỉ tư vấn cho các bạn chương trình mình ấp ủ bấy lâu thôi
10 năm trước thì đi được nhưng chưa có điều kiện như bây giờ ^^

bé gấu
04-06-2010, 11:48
10 năm cơ á? Vị chi lúc đó em 33 tuổi :-", em muốn đi xuyên việt mà ko cần tới 10 năm cơ ...:D

deny
04-06-2010, 16:33
10 năm cơ á? Vị chi lúc đó em 33 tuổi :-", em muốn đi xuyên việt mà ko cần tới 10 năm cơ ...:D
Thì anh có nhiều chương trình cho em chọn nè:
1- đi trong 10 năm
2- đi trong 5 năm
3- đi trong 3 năm
4- đi trong 1 năm
5- đi trong 3 tháng (100 ngày - như anh sắp đi nè)
6- đi trong 1 tháng (nhiều người đi lắm rồi)
7- đi trong 2 tuần (máy bay và tàu lửa)
8- đi trong 1 tuần (bay bằng máy bay)
9- rảnh lúc nào đi lúc đó, đi từng đoạn, sau một thời gian cũng đủ cả Việt Nam thôi

tiger2010
08-06-2010, 10:19
Trước tiên xin ngả mũ ngưỡng mộ kế hoạch của chủ topic.
Em thấy bác có thể chia Viet Nam ra thành thành các nhóm địa lý khác nhau, trong mỗi nhóm gần nhau về địa lý, văn hóa cũng na ná nhau thôi và phải có 1 nơi dễ xin việc, sầm uất làm trụ sở ở đó, bác xin việc ở đó rồi dùng nơi đó làm bàn đạp để đi các nơi xung quanh trong vùng đó chứ không nhất thiết phải nhảy việc, chuyển chỗ ở liên tùng tục như vậy.

leehaz
05-07-2010, 10:39
bái phục đại ca, em đây lâu lâu cũng nổi chí anh hùng nhưng ngại lắm. Em có thằng bạn Pháp, nó cứ đi chu du từng nước rồi làm việc ở đó, được cái con bồ cũng đi theo, cũng đi xin việc làm với nó. Đợt rồi nó vào cty em làm việc, được 1 năm rồi bắn về lại Pháp. hehe

taydoc
05-07-2010, 11:17
Chao ban:
taydoc có vài lời sau với bạn.
Việc bạn chia 10 năm để sống theo sở thích của mình taydoc rất hoan nghênh. Vì người Việt Nam ít sống theo sở thích của mình lắm.
Bạn cần một công việc thì cũng dễ thôi. Tuy nhiên công việc taydoc nghĩ bạn đang tìm kiếm đó phải có tính liên kết cao, tức là công việc đó bạn có thể làm ở Bac Lieu, Binh Dinh hay Nam Dinh cũng được. Vì với công việc như thế, bạn sẽ "professional" qua thời gian, va nhan chóng. Bạn có thể suy nghĩ đến công việc của một Waiter.? Nhanh , dễ làm, và ở đâu cũng cần việc này. Bạn làm việc như một waiter là để kiếm tiền, để duy trì tính moving của bạn thôi, nên đừng để ý đến những chi tiếc khác như vất vả quá, hay vv.vvvv. Sau khi bạn làm xong ở Cà Mau, trước khi nghỉ việc để "thăng" bạn nên đưa một form (bạn soạn form trước, bạn có kỹ năng văn phòng mà" để ông chủ nơi đó ký xác nhận, bạn làm việc tốt vv.vvv. Khi bạn đến Ninh Thuận, nói thật ý định của bạn, sau đó "tung" form ra là ok, khỏi măc công hồ sơ.
Nếu bạn có khả năng viết, bạn có thể viết bài công tác cho các báo trên đường bạn Phượt.
Vidu:Phương án 1: Bạn đang ở Phan Thiết, thì hãy viết bài gì đó, về bất cứ đề tài gì, gửi cho các báo ở Nha Trang, hay các tờ báo Trung Ương. Bạn làm vậy, vì "lỡ" bài của bạn được sử dụng, bạn sẽ lãnh tiền ở nơi bạn sắp đến.
Phương án 2: Mỗi nơi bạn sẽ ở vài tháng, thì viết dày hơn cho nơi đang ở, và tính toán khả năng nhận được tiền trước lúc đi.
Bạn có thể đến các trung tâm tình thương, mua sản phẩm của họ với số lượng lớn. Vidu như 1000 bao tăm tre tiệt trùng. Họ sẽ tính rẻ cho bạn. Bạn yêu cầu họ ký xác nhận đây là sản phẩm của những người kém may mắn chẳng hạn. Bạn sẽ bán lại những sản phẩm này ở một nơi khác, và dĩ nhiên là phải có chút đỉnh profit rồi. Những sản phẩm này rất dễ bán. Vừa có tiền, vừa ý nghĩa.
Nếu bạn ở những thành phố du lịch, bạn hãy làm một form nhỏ với nội dung, hướng dẫn viên dạng city tour. Bạn phát cho những khách du lịch nước ngoài. Form nay bạn note là không lấy tiền công, chỉ nhận Tip, và Tip khách cho bao nhiêu tùy ý sau khi chuyến đi kết thúc. Nếu bạn làm đàng hoàng thì tiền chắc không thấp.
vidu: Bạn đang ở Nha Trang hay Quảng Ninh chẳng hạn. Bạn làm một form sau. Chỉ rộng khoảng như một gói thuốc lá, vì như thế khách du lịch dễ "nhét" ở đâu đó, túi áo, túi quần, ba lô. chứ khó vứt đi vv.vvv
Hello (thiết kế kiểu Manga)
Tôi không phải là HDV du lịch, tôi chỉ là một người bình thường đang sống tại đây. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về thành phố này hơn bất cứ công ty Du Lịch nào mà bạn biết. Tôi sẵn sàng làm một người bạn, và sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi điều tôi biết về thành phố xinh đẹp này với bạn.
Free money.
Bạn có thể Tip để khích lệ tôi nếu bạn thấy tôi xứng đáng về điều đó.
HP.12345678
Emai. [email protected]
Ken.
Bạn nên để tên bằng tiếng Anh, vì tên VietNam rất khó đọc.
Bạn in khoảng 500 hay hơn, và phát cho bất cứ du khách nào miễn bạn nghĩ họ có thể cần bạn.
Taydoc: bạn biết không, khi mình 12 tuổi, mình phải đi phát báo gần 1 tháng, trong đó có 7 ngày làm miễn phí để lấy niềm tin đó. Trời lúc đó mùa đông.
Kiếm tiền thì dễ hơn việc hiểu rõ mình muốn gì.
Chúc bạn thành công nhé.

uynguyen
21-07-2010, 16:37
Mình cũng có ý định này lâu rồi nhưng vì hoàn cảnh nên không di được nhiều. Vì vậy mình làm du lịch và đã đi được khá nhiều... mình rất hoan nge6nh ý kiến của bạn và rất ấn tượng với lời khuyên của bác taydoc
Chúc bạn sớm thực hiện được giấc mơ nhé

deny
22-07-2010, 18:45
Giấc mơ này, dù gì cũng chỉ khả thi với mấy bạn còn trẻ, sau 30 e là không còn sống theo sở thích được.. Vì còn người thân, gia đình, bạn bè..

nguyễn oanh
22-07-2010, 19:00
Giấc mơ này, dù gì cũng chỉ khả thi với mấy bạn còn trẻ, sau 30 e là không còn sống theo sở thích được.. Vì còn người thân, gia đình, bạn bè..

Thì bây giờ bạn thực hiện đi.Tới 30 tuổi Nghỉ phượt là vừa rồi.Nhưng nói thì dễ chứ thực hiện hơi bị khó.Tới lúc đó chân bạn xem dừng bước đựơc không nào.Bạn nào có máu phượt rồi đừng nói mà dừng chân nhé.

Black sheep
27-07-2010, 17:01
Thanks mấy bạn. Tuy nhẩm lại thì mình cũng over 30 rùi đó chứ, nhưng vẫn chưa thấy muốn dừng chân..
Kế hoạch đặt ra tuy không thực hiện được như mong muốn, nhưng bằng cách này hoặc cách khác mình vẫn đang cố gắng phượt khi còn có thể :D và ít nhất là cũng thấy được ý tưởng của mình gặp được nhiều người cùng chí hướng.

deny
17-08-2010, 14:16
Thôi thì đời cha không được, huấn luyện đời con, mai này tập cho nó 18 là "phắn"..

Pinkpup
26-08-2010, 09:54
Noel này là vừa đúng 10 năm kể từ lần đầu tớ .... phượt. Lần ấy, bố cho phép đi chơi nhân dịp tớ khỏi bệnh sau 1 tháng nằm viện. Đến giờ tớ đã đi được 18 nước hai châu Á và Âu, còn thành phố thì chắc cũng phải ngồi đếm lâu lâu mới hết được. Các tỉnh thành ở Việt Nam thì cũng đã đi hết cả rồi (nhưng không dám nói là chỗ nào cũng đã tới). Tớ nói vậy ko phải để khoe vì trong diễn đàn này có nhiều người còn đi nhiều và trải nghiệm nhiều gấp mấy lần tớ. Kể như vậy chỉ vì muốn ủng hộ tinh thần phượt thôi.

Nếu bảo là phượt nhiều thì ko có thời gian làm việc hoặc yêu hoặc dành cho gia đình thì ko đúng lắm. Trong 10 năm đó, tớ cũng kịp lấy xong bằng thạc sĩ và nhảy vài chỗ làm, kịp yêu hai – ba anh và hãy hỏi bà nội, bà ngoại tớ mà xem: chẳng có ai bảo tớ không quan tâm cả.

Phượt cũng có nhiều phong cách khác nhau, hay có thể nói mỗi người có thể tạo ra cho mình 1 phong cách riêng. Có người đi qua hai ba nơi/ngày, thấy đó là thích. Có người bỏ cả tháng để ở 1 chỗ, chơi với vài người địa phương, thấy đó là thích. Nhớ có 1 thời gian, dân backpaker quốc tế xem việc tiêu dưới 1usd/ngày là một “tiêu chuẩn” và ai mà “đi nhiều km nhất, nhiều ngày nhất – tiêu ít tiền nhất” thì được xem là anh hùng. Nhưng cũng có người đi chơi toàn ở 5 sao, đến chỗ nào cũng đi bằng đường ưu tiên, ăn trong phòng top VIP, thấy cái đó mới là “dân chơi thực thụ”.

Khó có thể nói rằng ai “sành điệu” hơn ai vì phượt chỉ đo được bằng độ “hạnh phúc” của chính người phượt thôi. Bạn đi (an toàn) và bạn hạnh phúc, thế là bạn “được phượt”. Let’s gooOOOOOOOOOOO ‼!

(beer)

herovdc
28-09-2010, 14:53
Thì bây giờ bạn thực hiện đi.Tới 30 tuổi Nghỉ phượt là vừa rồi.Nhưng nói thì dễ chứ thực hiện hơi bị khó.Tới lúc đó chân bạn xem dừng bước đựơc không nào.Bạn nào có máu phượt rồi đừng nói mà dừng chân nhé.
Nghe các bạn nói mình thấy ăn năn với gia đình, bạn bè và người thân quá...
Ngoài 30 nhưng mình vẫn Phượt miệt mài, phượt mải miết...chưa có điểm dừng.
"Phượt không có tuổi"