PDA

View Full Version : FanSiPan - Đạp Tung Trời - Cởi gió ra và bay lên trên ý nghĩ!



GocThuGian
06-05-2010, 23:56
FanSiPan - Đạp Tung Trời - Cởi gió ra và bay lên trên ý nghĩ!


Chúng tôi-18 con người xa lạ-18 anh em trong đoàn leo Fan dường như vô tình gặp mặt, bâng quơ mỉm cười, ngờ ngợ nhận ra nhau, bất chợt nhảy cẫng, hớn hở như con trẻ, tay bắt mặt mừng... cảm xúc trào dâng... vỡ òa... và để rồi tất cả đồng lòng như một, cùng nhau hoàn tất một phần chặng đường tươi đẹp của cuộc đời-mà chúng tôi chắc rằng sẽ rất ý nghĩa...


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs533.ash1/31248_107874472589640_100001012635399_53555_284550 3_n.jpg

Tôi biết đến forum Phuot qua 1 topic bên DDTH của 1 người bạn chuẩn bị đi "ăn" xuyên Việt từ Sài Gòn ra Hà Nội. Lần đó tôi vừa leo Yên Tử, đi và về bằng đường bộ, không qua cáp treo, tự nhủ không biết leo Fan cao gấp 3 lần sẽ cảm thấy thế nào và quyết định phải leo Fan 1 lần cho biết, để sau này có thể tự hào nói với con cái mình rằng:
"Trước năm 30 tuổi, bố các con không những đã leo lên chùa Đồng ở Yên Tử giống bố bạn V mà còn leo đến đỉnh FanSiPan rồi cơ đấy!" :D

Bài viết đầu tiên của tôi trên forum cũng là bài đăng ký tham gia nhóm leo Fan Đạp Tung Trời (https://www.phuot.vn/threads/6640-Du-ngo%E1%BA%A1n-Fanxipan-30-4-1-5-2010-HN) B-) và hầu hết các thành viên trong đoàn chúng tôi đều như vậy.

Chúng tôi đã đóng 1/3 số tiền dự tính cho trưởng đoàn ngay trong lần đầu gặp mặt, tất cả đều hoàn toàn xa lạ, chỉ có thể dựa vào trực giác, niềm tin và trên hết là tinh thần đầu tiên của Phượt: Phủi!


https://up.anhso.net/upload/20100318/08/o/anhso-44_IMG_3740.jpg

MeoXinh
07-05-2010, 17:32
up tip đi ^.^
hóng hóng

GocThuGian
08-05-2010, 10:46
Tái ông thất mã

1. Của đáng tội lúc ban đầu đăng ký chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ thấy trưởng đoàn nói là đã đi leo Fan 1 lần, giờ muốn leo Fan lần nữa nhưng mà là du ngoạn, xem ra có phần nhàn tả, tự tin, lại post thông tin cá nhân khá chi tiết, thêm phần chuẩn bị tương đối kỹ càng nên trong lòng mình cũng an tâm phần nào, thấy khá là may mắn khi được tham gia. Nhưng mà ở đời đâu có ai biết được chữ Ngờ, Biết đâu trong cái may lại có cái rủi... https://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/18.gif

2. Lần offline đầu tiên, trưởng đoàn trễ hẹn cỡ... 10 phút, mình là người đến sớm nhất. Quán cafe Phuot nằm lọt thỏm trong 1 con hẻm, đi đường phải dòm kỹ lắm mới nhận ra được cái biển. Đợi mãi mới thấy bóng 1 chú mặt trắng, gầy nhẳng đi vào trước nên cũng gửi xe rảo bước theo sau. Lão này chính là lão Công công.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs617.snc3/32478_123716557644724_100000191412607_295365_66850 70_n.jpg
Lão Công công

2 thằng đang lần thần trước cửa quán thì gặp 1 em răng khểnh, cười rất duyên, mái tóc cắt ngắn phù hợp với gương mặt, có 1 nét gì đó dịu dàng phảng phất thêm chút tinh quái già dặn của tuổi sinh viên (sau này trưởng đoàn có thêm biệt hiệu mới do em đặt: Chuột chết =)))


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs567.snc3/30980_391246064706_552859706_3834143_2646470_n.jpg
Dạ! Em tên là Hà ạ

Ngồi tán gẫu chưa được dăm ba câu thì thấy trưởng đoàn lò dò bước vào. Kính cận, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, chẳng hỏi han bố con thằng nào, hắn đảo cặp mắt ti hí nhìn dáo dác xung quanh căn phòng 15m2 định bụng tìm chỗ ngồi nhưng khổ nỗi cái chỗ đẹp nhất, có thể ngồi đông người nhất thì anh đây đến sớm chiếm trước gồi... https://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/19.gif Trông hắn cũng hơi tội nghiệp nên mình buột miệng dò hỏi và... thế là hắn ta ghế trên ngồi tót sỗ sàng ngay sau đấy (NO)


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs567.snc3/30980_391243884706_552859706_3833993_238238_n.jpg
Hùng - Trưởng đoàn và 3 em xinh tươi

Dần dần thì mọi người cũng đến gần đông đủ: Dung (sau này bỏ), Tiến, Nguyệt Ánh, Trang (bạn leo Fan lần 1 của Hùng).

GocThuGian
08-05-2010, 11:50
Nguyệt Ánh - một cô gái biết cách ăn mặc đúng mốt, đúng chỗ, chả thế mà khi leo lên đến đỉnh em mới khoác chiếc áo đồng phục của nhóm, chụp xong dường như em quý nó lắm, vội giấu đi ngay, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng vậy: luôn phải sạch sẽ, tinh tươm.


https://up.anhso.net/upload/20100508/11/m/anhso-16_DSC02491.jpg

Huyền Trang - một cô gái nhiệt tình, biết cách thể hiện tình cảm đúng lúc. Em sẵn sàng mở ví giúp đỡ bà cụ ở làng Tà Phỉn, nói những câu tỉ tê đường mật vào tai cụ và tất nhiên là cụ cũng rất vui vẻ hợp tác:


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs560.snc3/30612_10150187221925179_906910178_12351035_3301397 _n.jpg

Câu chuyện của mọi người rôm rả đến mức chả nghe rõ trưởng đoàn phổ biến gì, thi thoảng phải hỏi lại. Rồi cũng đến tiết mục mà mọi người thắc mắc nhất: đóng tiền thế nào, người thu tiền có cách gì tạo sự tin tưởng cho mọi người.... Cuối cùng thì sau 1 hồi thống kê các khoản chi phí, trưởng đoàn tỉnh bơ kêu gọi mọi người đóng trước 700K tiền vé tàu... Bỏ mịe... Tình hình theo chiều hướng có vẻ bất lợi cho mình, đầu tiên là em Ánh, sau rồi là em Hà-sinh viên khoa Luật, tiếp đến những người khác đều rút ví mà chẳng hỏi han hay tỏ thái độ nghi ngờ gì, mình chẳng nhẽ lại không rút, mất mặt chết. Dù đã chuẩn bị sẵn trước máy ghi âm, quay phim, giấy bút để lưu lại bằng chứng đề phòng sau này nhỡ có chuyện gì nhưng rồi cũng đành thúc thủ chịu cứng, tặc lưỡi cho qua. Biết đâu trong cái rủi lại có cái may!

GocThuGian
08-05-2010, 19:09
3. Vụ leo Tam Đảo rèn luyện ngày 3/4 (https://www.phuot.vn/threads/6640-Du-ngo%E1%BA%A1n-Fanxipan-30-4-1-5-2010-HN?p=175086#post175086) với rất nhiều trò chơi và phần quà hấp dẫn sau đó bị hoãn lại do thời tiết hôm trước sụt sùi, báo hại mình vội vàng phi mấy trăm km đường nhựa từ Bảo Lạc Cao Bằng về, ý nghĩ trong đầu sẽ được thử vác các em chạy bộ làm mình cứ lâng lâng khó tả https://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/38.gif. 9h tối đi đến cầu Phù Đổng thì bị xịt lốp-nguyên nhân không phải do sắt vụn của xe tải đổ hôm trước mà do vết vá xe lần trước vá ngược bị bục :(. Ngày hôm sau thời tiết nắng đẹp! Quả là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí!

Rồi những lần offline tổ chức sinh nhật cho 1 số thành viên, tập nặng ở Bách Thảo... vì lý do cá nhân mà mình không tham gia được.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs448.ash1/24704_1244744842348_1341198749_30548531_5440309_n. jpg
Tổ chức sinh nhật

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs442.snc3/25384_1248775863121_1341198749_30556231_7446155_n. jpg
"Tập luyện" ở Bách Thảo

Vài hôm sau thì nhận được tin đang có vướng mắc về thủ tục leo Fan do vụ cháy rừng đợt trước, trên nhân gian lúc đó đang loan truyền tin tức UBND tỉnh Lào Cai không cho phép các nhóm tự tổ chức leo Fan mà phải qua 1 công ty hay tổ chức bảo lãnh, tổ chức thành tour đoàng hoàng, các đoàn khác lại chả thấy đả động gì đến vụ này; cùng với đó là phòng nghỉ ở Sapa đắt, khan hiếm, giá cả leo thang từng ngày và porter nhiệt tình thì đã bị các đoàn khác thuê... khiến anh em trong đoàn cũng có chút hoang mang, dáo diết tìm kiếm trợ giúp.

Sau vài ngày sống chết với giá cả leo thang và làm ăn mập mờ của các tour, ngày 23/03/2010 trưởng đoàn cũng chốt hạ được tình hình chuyến đi:


- Vé tàu: đã ok, giá 620K/người/2 chiều
- Khách sạn: Gold Sea, mình đặt 6 phòng, 500K/phòng + bao ăn sáng, mỗi phòng 3 người, giá 167K/người.
- Xe đưa đón LC-SP-LC, SP-TT-SP: 2.000K, giá 111K/người
- Leo Fan: (1) Lều bạt: 3 cái x 150 = 450.000 (6 người 1 lều), (2) Túi ngủ: 19 x 100 = 1.900.000 (1 cái cho HDV), (3) thuê porter: 7 người x 150x 2ngày = 2.100.000, (4) thủ tục: 2.930.000, (5) lữ hành: 300.000, (6) thuê hướng dẫn: 500.000, ăn 1 bữa chính buổi tối 60K/người + porter + HDV = 1.560.000 (giá tiền ăn có thể bị giao động, ăn gồm 1, Thịt bò, 2, thịt gà, 3, thịt lợn, các loại rau đặc sản SaPa, cơm, khoai nướng) Tổng 9.740.000, giá 541K/người
- Ăn: bớt đi 1 bữa chính trên Fan, 1 bữa sáng tại khách sạn. Giá 300K/người

Tổng: 1.737K/người

Hiện tại nhóm còn phải chuẩn bị 1 số đồ như bát đĩa giấy để đựng, thuốc men, bông băng.

Tổng kết: chi phí cho chuyến đi sẽ là 1.750K/người

Tiền off 50K/người, ai ko tham gia cũng phải đóng nhé, chúng ta sẽ trích 1 chút ra để lo mua sắm bát đĩa và thuốc men.

Chúng ta có 1 ngày ở Sapa nên nếu cả nhóm có nhu cầu đi bản hoặc Hà Khẩu, hay đâu đó thì thông báo sớm nhé, để chúng ta còn đăng ký thuê xe luôn, không là ko thuê được đâu ^^

Thông tin liên hệ: vé tàu a. Tùng: 0902256786, Xe + leo Fan: em Tuyết 0984466528. Bên vé tàu thì em đã đặt cọc và có phiếu thu đoàng hoàng (chỉ có 2 vé mua thêm là ko có phiếu thu), còn bên leo Fan thì qua công ty du lịch Sapa Adventure Tours giới thiệu cho, công ty tour họ làm giá leo Fan không dưới 1tr1 cho tour 2 ngày 1 đêm leo Fan, xuất phát từ SAPA. Vì em Tuyết này ko thuộc 1 công ty du lịch nào cả, nên mình chỉ có thể tin tưởng bằng thông tin họ gửi cho mình: TRẦN MINH TUYẾT 8804 205 013 414 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phất triển nông thôn huyện Sa Pa. (Em sẽ đặt cọc trước 1.500K và khi đến SAPA sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại).


https://up.anhso.net/upload/20100508/18/o/anhso-31_DSC07047.jpg
Khách sạn Gold Sea - Khách sạn này bên ngoài khá đẹp nhưng riêng phòng mình thì phòng tắm bị tắc cống, vỡ 1 ly thủy tinh đánh reng nó bắt đền 70K khi đã đi lên tàu về rồi!

Thông tin về chị Tuyết (hiện đang làm kế toán tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên) có vẻ không được chắc chắn và rõ ràng lắm nên phương án thuê tour của 1 số công ty có tên tuổi đã được đặt ra (PhongLanGourp http://www.tourismsapa.com/, VietTravel...) nhưng do chi phí khá cao (cỡ trên 2,1tr/người) nên sau vài hôm tìm kiếm, xác minh tính chính xác về thông tin chị Tuyết, cả đoàn đã quyết định mạo hiểm đặt niềm tin vào chị và quả thật là đã không sai!

Thêm một thông tin nữa dành cho ai muốn làm thủ tục đi rừng mà không qua trung gian, đó là liên hệ với anh Hạnh làm nhân viên trạm kiểm lâm núi Sẻ (Trạm Tôn). Anh nói có thể làm hết mọi thủ tục từ thuê xe, porter, khách sạn...


https://up.anhso.net/upload/20100508/18/m/anhso-16_DSC07040.jpg
Anh Hạnh - Nhân viên trạm kiểm lâm núi Sẻ (Trạm Tôn) - 0919822568

Cá nhân mình thì nếu có lần đi sau nữa chắc sẽ liên hệ qua anh, không biết dịch vụ sẽ thế nào nhưng dù sao may mắn mà được giá gốc thì vẫn hơn B-)

GocThuGian
10-05-2010, 20:52
4. Đồ nghề chuẩn bị cho chuyến đi ban đầu thấy thông báo cũng thật là khiếp: nào là giày bộ đội, tất chống vắt, tất ni-lông, nào là bật lửa, đèn pin, còi, la bàn, nào là ê gâu, áo mưa, xà lỏn pas, nào là mũ len, găng tay, áo rét... Tất cả những thứ này mình gần như... chẳng có thứ nào, giày bộ đội vừa cứng vừa nhỏ (chắc là của anh chu của sản xuất) thì chỉ có đến cỡ 42, tất chống vắt (là 2 miếng vải bố vá lại) thì xỏ không vừa, mua được mỗi đôi găng tay gai cao su, túi thuốc thì bỏ quên, được mỗi quả chăn cứu hỏa khệ nệ vác lên khách sạn rồi nghe lời trưởng đoàn đã có túi ngủ rất ấm nên bỏ lại đó (sau này mới thấy hối hận :grừ...).

Tàu khởi hành từ ga Trần Quý Cáp đi Lào Cai lúc 19h40. Trưởng đoàn hẹn mọi người có mặt tại ga lúc 18h30. Có lẽ mình là người đến sớm nhất, lượn quanh 1 vòng chưa thấy ẻm nào đứng đó nên lê la ngồi quán nước trước cổng. Gọi ly trà đá nhâm nhi, được hẳn ly trà chanh đá giá 10K, hơi chát 1 tí nhưng tự nhủ vẫn còn rẻ chán so với quán cafe siêu sạch nhà mềnh.

Rồi thì cũng lần lượt gặp mặt được đông đủ mọi người:

Phượng (ớt) - Yêu màu tím thích thủy chung yêu lung tung nhưng rất chung tình. Đây có lẽ là thành viên trước khi đi được mọi người quan tâm nhiều nhất vì lý do sức khỏe mà suýt thì không tham gia được.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs547.ash1/31956_108095489234205_100001012635399_54422_694755 0_n.jpg

Lúc nào cũng lăm lăm trong tay lọ thuốc muỗi xịt và xịt...không thiếu chỗ nào... làm cho các anh em trong đoàn bị ám ảnh suốt 1 đoạn đường dài vì cái mùi đặc trưng này.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs507.ash1/29965_391575724706_552859706_3840854_2750664_n.jpg
Xịt cho iem với

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs507.ash1/29965_391575729706_552859706_3840855_6441416_n.jpg
Hậu quả: "Cái anh này, ai lại xịt vào chỗ đấy bao giờ"

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs567.snc3/30980_391243714706_552859706_3833963_4897169_n.jpg
Trong cơn mê sảng mộng mị giữa cái lạnh tê tái của núi rừng đại ngàn anh vẫn thầm gọi tên em: "Phượng ơi! Xịt ơi! Phượng xịt ơi! Xịt nữa đi em...

Huyền Haoai - 1 bà chị đảm đang, tự nhận mình hơi có tuổi những vẫn xì tin, thuật ngữ chuyên môn người ta gọi là "thời kỳ tiền mãn teen" nên rất sung sức, không chịu kém chị kém em tẹo nào, là 1 người biết cách quan tâm chăm sóc người khác theo cách kín đáo của riêng mình.


https://up.anhso.net/upload/20100510/20/m/anhso-14_Huyen_copy.jpg

Hoa Xì trum - Nhỏ bé, nhanh nhẹn, luôn dẫn đầu nhóm, dường như bao nhiêu cơm gạo chỉ dành để nuôi dưỡng đôi chân thoăn thoắt. Suốt chặng đường không cần chủ động ngừng nghỉ, dường như chỉ có những khi cần "tác nghiệp" giữa núi rừng dưới sự hộ tống trước sau của chị Huyền và bạn Lan mới cản được bước chân em.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs567.snc3/30980_391243919706_552859706_3834000_2145717_n.jpg

Phương Lan - tên nghe thanh tao giống như 1 loài hoa có hương thơm dịu nhẹ, nụ cười đó, ánh mắt đó đủ làm xao xuyến bổi hổi bồi hồi, chùn chân biết bao nhiêu nam nhi tráng trí, kể cả cho dù ánh mắt ấy 10 ánh thì đến 9 ánh đều ố mấy lim lìm dim (lìm dim)....


https://up.anhso.net/upload/20100510/20/o/anhso-41_P1000970.jpg

GocThuGian
10-05-2010, 22:14
Phương Thùy - đúng như tên của mình, là cô gái có vẻ thùy mị, đắm thắm của người đang yêu và được yêu. Em và Trắng Sáng có lẽ là 2 người hạnh phúc và may mắn nhất trong đoàn chúng tôi.


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs536.ash1/31403_384998166597_675736597_3815354_4790170_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs657.snc3/32478_123716414311405_100000191412607_295341_52438 7_n.jpg
Những anh em còn lại

Chúng tôi cùng nhau chờ trưởng đoàn đi taxi mang thức ăn và các dụng cụ thiết yếu khác đến (khá là vất vả và nhiều thứ lích kích hầm bà rằng). 19h25 vé HN-LC đã được phân phát cho từng người, giường nằm 3 tầng, 6 giường/phòng.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs306.snc3/28893_393391754706_552859706_3877770_1300953_n.jpg
Làm quen


http://www.youtube.com/watch?v=F-wDui0SB0k
Phỏng vấn chiều đi

Tàu bắt đầu chuyển bánh. Đồng phục mới tinh được phân phát cho mọi người, đâu đó vài chiếc khăn rằn-món quà độc đáo của 1 người anh từ miền Nam ra dành tặng mọi người đã được đem khoe.


https://i313.photobucket.com/albums/ll363/nxhung/Doi_quan.jpg

Ai đói cứ việc ăn, ai ngủ cứ việc ngủ, ai buôn dưa lê cứ việc buôn dưa lê, ai có nỗi buồn riêng cứ việc giải tỏa, ai tiến lên cứ việc bôi son trát phấn (má mình và má 1 số em khác dám nắng sẵn nên bôi mấy cũng chẳng xi-nhê gì, chỉ có em Hà là da trắng mịn màng thêm quả đầu lâu vẽ dở rất chi là hồng hào đáng yêu)... Trên chuyến tàu đó chúng tôi đã kịp hỏi tên và bước đầu làm quen với tất cả mọi người.

Tàu đến ga LC vào lúc 4h30 sáng. Xe ô tô đã chờ sẵn chở chúng tôi lên Khách sạn Khánh Hải ở Sapa. Cả đoàn gửi đồ, thay quần áo đồng phục chuẩn bị lên đường chinh phục nóc nhà đông Dương-đỉnh cao biết bao người mơ ước được 1 lần đặt chân đến với háo hức mong chờ ngày một dâng cao.

tthicdichoi
10-05-2010, 23:25
Em thích câu slogan: Cởi gió ra và bay lên ... nhẹ nhàng mà ý nghĩa.......