PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tây Trường Sơn _ Khởi hành từ Đà Nẵng



lengkeng1minh
05-05-2010, 05:52
Nhân dịp giổ tổ Hùng Vương, mình làm 1 chuyến " độc hành " đến đia danh Tây Trường Sơn.
Mình đi xe đò ra Đà Nẵng( ngồi xe mất 19g). Tìm đến nhà Chaubaogia thuê xe máy và khởi hành đi đường Hồ Chí Minh tây.
Hành trình ngày 1: Đà Nẵng đi A Lưới.( Từ ĐN đi Thạnh Mỹ rồi đi tiếp lên A Lưới)


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/N-TM.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/TM-ALI.jpg

thienson
05-05-2010, 08:11
A lengkeng ơi,4 năm trước e chạy từ Thạnh mỹ qua đông giang ở đoạn qua khỏi làng thanh niên lập nghiệp Asờ ,lên cái dốc có cái lò Ximăng đó nhìn lên phía tây rừng còn nguyên sinh lắm giờ ra sao rồi a nhỉ?lúc đó vì mải ngắm núi rừng e lao vào đàn bò đang qua đường bị trầy trụa khắp cả người,áo quần te tua,xe bể hết dàn nhựa,khập khiễng chạy ra tới asanh mới có trạm xá.giờ những vết sẹo vẫn còn đầy trên người e...thấy a đi e lại nhớ đường Ts rồi...

lengkeng1minh
05-05-2010, 15:24
Anh cũng thế đấy em à! Vừa qua 1 cái cua thì.... chình ình 1 con bò đứng giửa đường. Làm suýt chut đâm vào núi, hết cả hồn vía!

lengkeng1minh
05-05-2010, 20:20
L.K bắt đầu hành trình từ cầu vượt Hòa Cầm, đi suốt thẳng tuyến đường để đến Thạnh Mỹ.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08363.jpg


Từ cầu vượt nhìn xuống QL1.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/IMG_6050.jpg

lengkeng1minh
06-05-2010, 05:37
Đoạn qua cầu vượt Hòa Cầm, tuy đường rất rộng và tốt, nhưng đường đầy bụi do các xe ben chở đất làm vương vãi ra đường. Tại 1 ngả 3 mình gặp cái bảng chỉ dẫn này.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08364.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08366.jpg

Vượt qua ngả 3 đường vào TT Ái Nghĩa đường cực tốt và cũng rất vắng vẽ.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08372.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08374.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08376.jpg

lengkeng1minh
06-05-2010, 05:51
Vượt qua 1 dòng sông lớn, nước sông ngầu đục do mưa ở hôm trước.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08378.jpg

Giống như bao vùng quê Việt Nam khác, người dân ở đây cũng đem lúa ra phơi trên cầu, trên đường.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08380.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08390.jpg

lengkeng1minh
06-05-2010, 06:09
Đi lên 1 đoạn không xa lắm, từ xa mình nhìn thấy 1 cây cầu lớn.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08391.jpg

Hóa ra đây là cây cầu ngay tại 1 ngả 3, nó cũng sẻ đưa mình đến Đông Giang ( do khởi hành trể nên mình chỉ dự tính ngày đầu tiên cố đến được Huyện Đông Giang).


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08396.jpg


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08394.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08393.jpg


Bên này đường là bia tưởng niệm.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08395.jpg


Đứng trên cầu nhìn lại con đường mà mình vừa đi qua ở xa xa.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08398.jpg

chaubaogia
06-05-2010, 08:11
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08376.jpg

Nhìn chiếc xe chuyên để phuot của em được theo anh Lengkengmà nhớ những cung đường quá anh ơi, nhất là chuyến xuyên nửa Việt, nhưng chưa có thời gian và cảm hứng để post bài.....,

Đi xe cà tàng phuot mới đã, phải hôn anh:))

lengkeng1minh
06-05-2010, 14:26
Vượt qua cầu thì mình chới với liền với 1 con dốc cao vời vợi, chiếc Su "Mao Trạch Đông" run lên bần bật, cứ số 1 và 2 mà kéo ga, thò 2 chân xuống đẩy phụ. Sau 1 hồi vật vả rồi cũng lên được đỉnh dốc.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08403.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08400.jpg


Lên được điểm cao, ngoái nhìn lại nơi ngả 3.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08402.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08401.jpg

lengkeng1minh
06-05-2010, 14:41
Đi xe cà tàng phuot mới đã, phải hôn anh:))

Lần đầu tiên đi P trên chiếc xe tàn tạ đến tận cùng:
1) Chống đứng bị kẹt cúng ngắt không sử dụng được.
2) Chống nghiên; Khi muốn gạt chống phải thò tay gạt xuống( còn ngồi trên xe)- hoạc bước khỏi xe rồi lấy tay gạt xuống.
3) Kiếng chiếu hậu chỉ có ở bên trái và bé quá, nên phải quay cổ để nhìn khi vượt xe hoạc chướng ngại vật.
4) Đồ nhựa bị co rút nên vừa chạy vừa nghe "nhạc".
5) Mổi lần khỏi động phải đạp cần Khởi động xe.
Khi còn ở ngả 3, trong 1 quán nước ai cũng ái ngại khi thấy L.K chạy chiếc xế đó, các bác tài xe tãi còn nói với chiếc xe này thì không leo nổi mấy con dốc đâu!
Nhưng rốt cuộc nó đưa mình về đích an toàn và điều tâm đắc nhất là nó rất ít hao xăng- Chính điều cực kỳ quan trọng này mà L.K vượt qua được cung đường này.

lengkeng1minh
06-05-2010, 14:55
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08409.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08407.jpg



Chớm vào địa phận Huyện Nam Giang. Đường không được tốt lắm.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08404.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08405.jpg



Khi vừa vượt qua cầu thì thấy biển cảnh báo bom mìn và thấy các anh bộ đội đang rà bom bên tay phải đường, mình vừa móc máy ra thì bị la ó, nên đành rồ ga chạy thẳng, xa 1 tí mới dám tạo bọt chiếc cầu.

lengkeng1minh
06-05-2010, 21:09
Đoạn đường đất đỏ rồi cũng qua, đường lại tốt, đường uốn lượn như 1 con Trăn qua bạt ngàn rừng cây xanh thẩm.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08422.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08412.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08416.jpg


Vào đến Thị Trấn A Sờ.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08417.jpg


Hồ thủy điện A Vương.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08423.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08424.jpg

lengkeng1minh
06-05-2010, 21:11
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08415.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08410.jpg


Nhà máy thủy điện A Vương vẫn còn đang xây dựng.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08426.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08427.jpg

lengkeng1minh
06-05-2010, 21:26
1 Đập nước đang xây dựng.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08431.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08429.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08432.jpg


Lợi dụng những khoãng đất tương đối bằng phẳng, dân địa phương trồng lúa.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08433.jpg


Tận dụng cả những khoãng ven đường.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08434.jpg

chaubaogia
06-05-2010, 22:06
Lần đầu tiên đi P trên chiếc xe tàn tạ đến tận cùng:
1) Chống đứng bị kẹt cúng ngắt không sử dụng được.
2) Chống nghiên; Khi muốn gạt chống phải thò tay gạt xuống( còn ngồi trên xe)- hoạc bước khỏi xe rồi lấy tay gạt xuống.
3) Kiếng chiếu hậu chỉ có ở bên trái và bé quá, nên phải quay cổ để nhìn khi vượt xe hoạc chướng ngại vật.
4) Đồ nhựa bị co rút nên vừa chạy vừa nghe "nhạc".
5) Mổi lần khỏi động phải đạp cần Khởi động xe.
Khi còn ở ngả 3, trong 1 quán nước ai cũng ái ngại khi thấy L.K chạy chiếc xế đó, các bác tài xe tãi còn nói với chiếc xe này thì không leo nổi mấy con dốc đâu!
Nhưng rốt cuộc nó đưa mình về đích an toàn và điều tâm đắc nhất là nó rất ít hao xăng- Chính điều cực kỳ quan trọng này mà L.K vượt qua được cung đường này.
Hồi xuyên nữa Việt bị "tai nạn" lao xuống hố đến giờ, chưa đụng đến nó,... nhưng giờ 5 cái bịnh kia em mới chữa cho nó xong rùi, hehe

lengkeng1minh
07-05-2010, 05:42
nhưng giờ 5 cái bịnh kia em mới chữa cho nó xong rùi, hehe
Phải rất cám ơn CBG vì tuy có vài bệnh đó, nhưng quan trọng hơn hết là máy hoạt động rất êm, vỏ xe ( cả trước lẩn sau) còn rất mới. Do đó mình đi suốt tuyến chẵng sợ xẹp bánh. Chẵng ngán 1 loại hình đường xá nào cả. Và trên hết bề ngoài của nó làm kẻ gian không muốn " Thịt" mình! Điều tâm đắc là xe ít hao xăng_ với cung đường này, nhiều đoạn chạy suốt 45km không bóng nhà dân, xăng được bán giá 25k/1L và ác nổi quyền thuộc về người bán, bán bao nhiêu Lít là quyền của họ chứ không phải có tiền là mua được!?

lengkeng1minh
07-05-2010, 05:50
1 ngôi trường ở vùng cao.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08436.jpg


Những ruộng lúa vàng rực được canh tác trên những khoãng đất nhỏ hẹp, có đám ruộng mà người ta tận dụng từ lòng suối.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08438.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08440.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08444.jpg

lengkeng1minh
07-05-2010, 05:58
Tiếp tục hành trình.
Với những đường đèo như thế này, các bạn nhìn có thể nhàm chán. Nhưng với L.K là cả 1 nổi niềm đam mê: Đẩy tốc độ lên 1 tí, bỏ cua- ôm cua theo dạng MOTÔ GP.Nhờ vỏ xe còn mới, độ bám đường cao, nên nghiên xe thoải mái mà không sợ sàng bánh sau.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08442.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08437.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08443.jpg

thienson
07-05-2010, 07:16
Asờ giờ là thị trấn rồi sao a?e nhớ lúc e đi ở đó vắng hoe chỉ có cái bưu điện đang xd,và cái quán bách hóa tổng hợp của vợ chồng chú 6,chú 7 gì đó,e chỉ nhớ chú đó bị đau cột sống đi đứng cái lưng thẳng tưng như là robot ấy.hàhà.chú ấy có kể về con dốc gần cầu sông Bung mà a vừa đi vừa bơi qua ,ngày xưa dân ta đi bộ qua dốc đó phải bò đầu người sau đội vào mông người trước.hehe.hình như dốc đó tên là cổng trời thì phải.lúc đó e nghĩ đường này ăn thua gì...ko ngờ mới ra khỏi quán chạy vài km là bị tai nạn...sau lần tuổi trẻ bồng bột đó e chạy xe đường núi cẩn thận hơn rất nhiều..=))

lengkeng1minh
07-05-2010, 16:22
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08445.jpg


Tới được Thị Trấn P'Rao thuộc huyện Đông Giang. TT vắng hoe, không 1 bóng người hay xe cộ, Vào 1 quán nghĩ chân và hõi thăm đường, được chủ quán chỉ là chạy tới cuối TT có cây xăng và nhắc mình nên mua thêm 1 cái bình d9e63 chứa thêm 2l xăng vì đường lên A Lưới còn xa và bắt đầu từ đây sẻ không còn dân cư ( người Kinh). Lúc này đã 14g và phải đi nhanh mới kịp tới A Lưới trước khi trời tối.
Cuối TTco1 1 cây xăng, mình đổ đầy bình và tìm mua cái bình nhựa nhưng không có ai bán, thế là quay lại quán nước khi nãy xin chai nước không loại 500ml rồi quay lại cây xăng đong thêm vào đó.
Nhanh chóng tiếp tục lên đường.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08447.jpg

lengkeng1minh
08-05-2010, 20:53
Đường bị lở và xe phãi chạy vòng theo 1 nhánh khác.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08449.jpg


Từ khi ra khỏi TT P'Rao (H. Đông Giang) thì hầu như gặp những bản làng với đặc trưng nhà sàn như hình dưới.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08448.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08450.jpg



Đến Tây Giang.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08451.jpg

lengkeng1minh
08-05-2010, 20:55
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08454.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08453.jpg

Sơn bọ
08-05-2010, 21:47
Bác leng keng cho iem hỏi cái : iem tưởng đường Hồ Chí Miêng nhánh Tây chỉ có mỗi đoạn từ Khe Sanh đến thị tứ Troóc qua Phong Nha - Kẻ Bàng một chút chứ nhỉ ? Duy nhất đoạn này có hai đường nhánh Tây và nhánh Đông song song nhau , còn đoạn từ Thạch Mỹ qua A Lưới - A Tép - Cam Lộ vẫn chỉ là một đường Hồ Chí Minh

lengkeng1minh
09-05-2010, 06:56
còn đoạn từ Thạch Mỹ qua A Lưới - A Tép - Cam Lộ vẫn chỉ là một đường Hồ Chí Minh

Chính xác đó bạn, đoạn này theo bảng chỉ dẫn ở ngã 3 Thạnh Mỹ thì nó là đường HCM đông.

lengkeng1minh
09-05-2010, 07:38
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08456.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08457.jpg


Chạy qua 1 cái " cổng chào", mấy bạn Phượt đường đèo chắc cũng hay gặp cổng này.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08455.jpg

lengkeng1minh
09-05-2010, 07:44
Trên 1 cây cầu, ranh giới giửa 2 tỉnh: Quãng Nam và TT-Huết.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08459.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08458.jpg


Đường lúc này không còn là đường nhựa, đường được phủ lớp bê tông xi măng.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08460.jpg


Khe Gát còn quá xa, từ lúc này, suốt 1 đoạn gần 50km không bóng nhà dân hay bản làng nào.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08462.jpg

lengkeng1minh
09-05-2010, 07:54
Hiểm họa trên đường.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08464.jpg


Toàn tuyến đường không có cột chỉ báo độ cao, nhưng trời xe lạnh và sương mù bắt đầu xuất hiện.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08463.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08465.jpg

thienson
09-05-2010, 16:38
Cho e chen ngang tí nhé...ở cái đoạn vừa xuống dốc Gió chỗ thôn Blê có cây xăng gần ngã 3 lên Tây giang đó ngày xưa có đồn biên phòng 645 giờ còn không anh nhỉ? Lúc đó khu vực đó vẫn xét người qua lại,e đi qua bị mấy ảnh giữ cmnd hẹn quay về lấy nhưng đoạn đường đó ngày xưa khủng khiếp lắm e đi qua rồi ko quay lại đường cũ nữa...bây giờ không biết cái cmnd e đang phượt ở phương trời mô?

lengkeng1minh
10-05-2010, 07:04
Có rất nhiều đồn biên phòng, nhưng L.K chạy qua không thấy ai nói gì, đôi chổ có barie chắn ngang nhưng không thấy ai nên L.K hụp xuống rồi chạy qua luôn.
Cũng may là đường này tây balo đi xe máy cũng nhiều nên họ nhầm L.K với tâyBL, họ 'helo" suốt, chủ động khi gặp BP là vẩy tay chào và cười với họ.
Tình cờ, ngày hôm ấy chạy sau mình là 2 bố con 1 cựu binh mỹ ( đoạn gần hầm A Roàng.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08467.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08468.jpg

lengkeng1minh
10-05-2010, 07:17
Những loại cây này nhìn lạ quá, mình không biết là cây gì, thung lủng khu vực hầm đường bộ có nhiều loại thực vật lạ ( cái này nghe các bác xe thồ hàng nói).



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08469.jpg

Đây là hầm 2 dài 150m.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08471.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08473.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08474.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08475.jpg


Qua đến cửa hầm phía bên kia.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08476.jpg

lengkeng1minh
10-05-2010, 07:19
Các bạn nào đã từng đi qua cung đường này, mời vào ta cùng chia sẻ nhé!

lengkeng1minh
10-05-2010, 09:46
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/IMG_6059.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08479.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08480.jpg


Đoạn qua hầm này khó khăn hơn hầm trước vì nó dài hơn gần gấp 3 lần, tối thui, xe Su Tàu đèn chỉ cho có mà thôi, mình mang đèn pin ra rọi thêm mới thấy đường chạy qua hầm.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08482.jpg

lengkeng1minh
10-05-2010, 09:59
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08483.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08485.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/IMG_6058.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08486.jpg



Sau khi vượt qua bảng chỉ dẫn này thì trời đổ mưa. Mình chạy mò mẫm trong làn mưa lớn và đầy sương mù, đi mãi tới tận Thị Trấn A Lưới mà trời vẫn còn mưa.
Loay hoay tìm nhà trọ mà không có, toàn TT có 1 khách sạn, nhưng bị Ban Quãn Lý Công Trình đường bộ 621 thuê hết toàn bộ. L.K đành liều ăn vạ tại mái hiên để xe của khách sạn. May mắn gặp 1 xếp phó BQL thông cãm sắp cho ở chung với 1 nhân viên của BQL( anh này tối đó đi nhậu và về thì qua phòng khác nhậu tiếp nên mình ngủ có 1 mình). Sáng ra mình hậu tạ 1 chầu. cà phê và thuốc lá cho 1 tốp 7 mạng hết 80k.

lengkeng1minh
10-05-2010, 10:19
Sáng hôm sau, chuẩn bị đi tiếp.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08487.jpg


Cả TT chỉ có 1 cây xăng, buổi sáng nhiều người dân đổ xô đến châm xăng để đi rẩy, đi rừng. Giá ở đây là 16.500đ/1L.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08488.jpg

lengkeng1minh
10-05-2010, 10:22
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08492.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08493.jpg



Đối diện chợ có 1 bến xe bus.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08495.jpg



Khu trung tâm TT mà khá vắng vẽ.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08496.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08489.jpg

thienson
10-05-2010, 11:11
Em tưởng anh phải ngủ ngoài hiên vậy mà cuối cùng vẫn chăn êm nệm ấm.hàhà.mà có đi cung này mới thấy mấy bác kiểm lâm Quảng nam và huế giữ rừng tốt hơn mấy bác ở Kontum anh nhỉ?

lengkeng1minh
10-05-2010, 16:17
Em tưởng anh phải ngủ ngoài hiên vậy mà cuối cùng vẫn chăn êm nệm ấm.hàhà.mà có đi cung này mới thấy mấy bác kiểm lâm Quảng nam và huế giữ rừng tốt hơn mấy bác ở Kontum anh nhỉ?

Khi còn cách A Lưới khoãng 5km, anh lạnh run lập cập, vừa chạy vừa me xem nhà nào có hàng hiên rộng, phát hiện ra 1 ngôi nhà liền quay đầu ghé vào liền, nhưng được 1 lúc thì trời ngớt mưa và thấy 2 tây balo chạy qua, nên mình lên xe vọt theo. không ngờ chỉ 1 đoạn mưa lại lớn trở lại. Chạy luôn tới A Lưới.
Mình thấy rừng ở Quãng Nam, TT-Huế phát triển rất tốt, không gặp cảnh cửu vạn trên đường.

lengkeng1minh
10-05-2010, 16:23
Bản đồ hành trình ngày thứ 2 của L.K



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC09248.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC09249.jpg

lengkeng1minh
10-05-2010, 20:05
Đường tốt, phẵng, mình vừa chạy vừa ngắm cảnh vừa chụp.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08517.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08509.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08512.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08498.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08518.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08520.jpg

lengkeng1minh
10-05-2010, 20:37
1 Con đèo phải vượt qua, cập theo đường đèo là 1 con suối đã kiệt nước.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08521.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08522.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08523.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08532.jpg





https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08533.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08534.jpg

lengkeng1minh
11-05-2010, 06:11
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08536.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08544.jpg

Cầu dẫn vào trung tâm 3 xã.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08541.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08549.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08545.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08548.jpg

lengkeng1minh
11-05-2010, 06:19
Trời cứ u u hoài, muốn mưa. Cảnh đẹp nên L.K dừng lại vừa ngắm cảnh vừa ăn xế nhằm chống lạnh khi qua khu vực cao và có mưa.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08552.jpg


Chỉ có mì MiLiKet và Bò húc.
Mì tôm và lương khô là loại thuức ăn nhanh mình sử dụng nhiều lần khi di chuyễn trên cung đường này.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08554.jpg

lengkeng1minh
11-05-2010, 16:00
Tiếp tục hành trình, bám cập theo đường là dòng.... nước kiệt quá nên không biết đây là sông hay suối?


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08557.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08558.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08561.jpg


Mưa không lớn nhưng dai dẵng và đe bám mình suốt 1 đoạn đường dài, chỉ khi vào địa danh này thì tạnh.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08560.jpg

ragdoll
11-05-2010, 21:47
Cách đây mấy năm mình cũng có 1 chuyến lang thang một mình ngoài dự định như bạn, đi A Lưới từ Đà Nẵng và xuống Huế bằng đường 49, post mấy cái ảnh góp vui với bạn nhá.

https://i30.photobucket.com/albums/c313/hailf/_MG_7787_resize_resize.jpg

https://i30.photobucket.com/albums/c313/hailf/_MG_7796_resize_resize.jpg

ragdoll
11-05-2010, 21:52
Ở đây có những địa danh tên nghe kỳ quái, Suối Máu, Bốt Đỏ...

Chợ Bốt Đỏ:

https://i30.photobucket.com/albums/c313/hailf/_MG_7837_resize_resize.jpg

Trong 1 quán ăn địa phương chợ Bốt Đỏ:

https://i30.photobucket.com/albums/c313/hailf/_MG_7846_resize.jpg

ragdoll
11-05-2010, 21:53
Trung tâm xã Hồng Thượng, A Lưới
https://i30.photobucket.com/albums/c313/hailf/_MG_7767_resize_resize.jpg

Nhà 1 người dân Hồng Thượng
https://i30.photobucket.com/albums/c313/hailf/_MG_7813_resize_resize.jpg

ragdoll
11-05-2010, 21:54
Đèo Aco
https://i30.photobucket.com/albums/c313/hailf/_MG_7877_resize_resize.jpg

Suối Máu
https://i30.photobucket.com/albums/c313/hailf/_MG_8022_resize_resize.jpg

ragdoll
11-05-2010, 21:55
Mấy ảnh cuối tự chụp qua cửa kính xe nên mờ quá, mong các bác thứ lỗi nhé.

lengkeng1minh
12-05-2010, 14:45
Vựot qua cầu treo này thì đến ngả 3: Quẹo trái đi cửa khẩu Lao Bảo, quẹo phải đi về QL1 hoạc dường Trường Sơn Đông.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08566.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08570.jpg



Có 1 cái bia tưởng niệm.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08571.jpg





https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08565.jpg

lengkeng1minh
12-05-2010, 14:55
Tiếp tục hành trình, mình quẹo trái thẳng tiến cửa khẩu Lao Bảo. Đường nhựa cực tốt, xe khách ngược xuôi rất nhiều.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08572.jpg


Cầu Rào Quán.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08573.jpg



Từ trên cầu nhìn về tay phải thấy mố cầu củ và dòng chảy dưới chân cầu.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08574.jpg

lengkeng1minh
12-05-2010, 15:03
Gặp 1 cây xăng, mình vào đổ đầy bình. Chạy thêm 1 đoạn thấy nguyên 1 cái cổng làm thủ tục hãi quan của cửa khẩu Lao Bảo. Dừng xe xem lại bản đồ vì chưa tới Khe Sanh hay Làng Vây mà sao đã có cái cổng này?
Hóa ra ai muốn qua Lào thì nơi đây làm thủ tục qua biên giới, còn không thi ở mé ngoài của cổng cứ việc vượt qua.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08577.jpg

chaubaogia
12-05-2010, 15:39
Gặp 1 cây xăng, mình vào đổ đầy bình. Chạy thêm 1 đoạn thấy nguyên 1 cái cổng làm thủ tục hãi quan của cửa khẩu Lao Bảo. Dừng xe xem lại bản đồ vì chưa tới Khe Sanh hay Làng Vây mà sao đã có cái cổng này?
Hóa ra ai muốn qua Lào thì nơi đây làm thủ tục qua biên giới, còn không thi ở mé ngoài của cổng cứ việc vượt qua.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08577.jpg

Cái cổng này Hải quan dùng để kiểm tra hàng hóa ra vào khu thương mại Lao Bảo, vì đây là khu thương mại miễn thuế nên họ kiểm tra cẩn thận lắm. Đi có hàng thì hộ sẽ bắt vào kiểm tra, còn đi người không thì cứ việc vô tư qua

lengkeng1minh
13-05-2010, 20:17
Chạy thêm vài km thì gặp bảng chỉ dẫn này, phía sau bảng là 1 ngã 3 với 1 tượng đài.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08578.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08579.jpg


Mình quẹo phải đi Hướng Phùng, chính thức bắt đầu chạy trên đường Trường Sơn Tây huyền thoại.
Vừa qua ngã 3 không xa thì gặp bảng báo di tích này.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08581.jpg

lengkeng1minh
13-05-2010, 20:27
Chạy đến đây, thấy xa xa là 1 hồ nước lớn. Đấy là hồ chứa nước thủy điện Rào Quán.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08582.jpg


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08585.jpg



Không còn đường nhựa nửa, bắt đầu gặp lại đường bê tông xi măng.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08584.jpg


Sau 1 ngày rưởi hì hục, lẻ loi thì đích đến của L.K cũng đã gần hơn.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08586.jpg

lengkeng1minh
13-05-2010, 20:32
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08587.jpg

Dừng lại ăn trưa, cố nhai gói mì tôm nhưng khô quá, cố ăn 1 tí rồi tiếp tục lên đường.




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08588.jpg

lengkeng1minh
13-05-2010, 20:42
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08590.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08593.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08592.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08597.jpg



Tên đèo là Sa mù, thật là, dưới chân đèo, trời nắng chan chan. Mình cởi áo khoát chỉ mặc áo sơ mi, đường đèo cũng thoai thoải chứ không dốc lắm, vậy mà chớm lên tới đỉnh đèo thì sương mù càng lúc càng dày, mặc thêm áo và chạy thật chậm vì tầm nhìn rất hạn chế.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08598.jpg


Xa xa có chiếc xe đậy, lúc tới gần thì ra đó là 1 tốp bộ đội công binh đang chốt tại khu vực sương mù này.




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08599.jpg

lengkeng1minh
14-05-2010, 20:16
Xuống hết đèo, bắt đầu vào địa phận tỉnh Quãng Bình.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08600.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08603.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08608.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08605.jpg

lengkeng1minh
15-05-2010, 19:12
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08621.jpg Trạm kiểm lâm Hướng Lập.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08609.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08610.jpg


Taluy dương đang được trồng cỏ.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08615.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08612.jpg

lengkeng1minh
15-05-2010, 19:32
Vượt qua cây cầu này, L.K đã bước vào địa phận Phong Nha Kẻ Bàng.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08624.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08623.jpg


Từ trên cầu nhìn xuống dòng suối bên dưới.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08626.jpg






https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08627.jpg




Bên này cầu là trạm bảo vệ rừng số 3( mang danh dội bảo vệ rừng nhưng những anh em này mặc đồ KL và là nhân viên của Lâm Trường Trường Sơn).



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08629.jpg

lengkeng1minh
15-05-2010, 20:00
Lên dốc.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08630.jpg


Lòng suối dưới chân cầu mang tên cầu Xi Măng.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08633.jpg



Bản Ho, chỉ lèo tèo vài ngôi nhà sàn.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08638.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08640.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08641.jpg



Bản Trung Đoàn, nhưng chẵng thấy nhà đâu, chắc nằm sâu bên trong.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08642.jpg

lengkeng1minh
15-05-2010, 20:06
Vượt qua Bản Trung Đoàn, mình gặp ngả 3, đây là đường nối giửa Tây và Đông đường Trường Sơn( ngả rẻ thứ nhứt).



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08643.jpg



Hướng đi qua Đông TS.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08647.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08648.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08649.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08645.jpg

lengkeng1minh
16-05-2010, 08:19
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08650.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08651.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08652.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08653.jpg


Những nhà sàn thuộc địa phận Tăng Ký. Do không có biển báo khu dân cư, mình không biết đây là Tăng Ký và chạy qua luôn và đinh ninh TK còn ở phía trước( lúc này chỉ báo xăng đã rớt gần vạch đỏ).

lengkeng1minh
16-05-2010, 08:25
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08662.jpg



Thêm 1 đường nhánh thứ 2, nối qua Đông Trường Sơn. Đường mở rộng và còn mới, trải đá dăm.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08663.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08664.jpg





https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08665.jpg

lengkeng1minh
16-05-2010, 08:52
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08688.jpg


Lại leo dốc.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08672.jpg


Hiểm họa tiềm ẩn: Vừa bò lên dốc, vừa vào cua, sừng sửng con bò mẹ cho con bú ngay giửa đường. Vừa chạy vừa chụp nên tránh bò suýt lủi xuống rãnh thoát nước!





https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08666.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08691.jpg

Nhìn thấy xa xa là con dốc cao uốn lượn, kim xăng vào vạch đỏ rồi. Mình dừng xe và bâng khuân nên đi tiếp hay quay lại chổ ngả rẻ sang Đông TS. Đang dụ dự thì nghe tiếng kèn xe ở phía trước, mình dựng xe đi bộ ra giửa đường chờ. 1 lút sau xuất hiện 2 cô gái trên 1 chiếc xế, mình hỏi thăm đường và nơi bán xăng, may mắn là chạy tiếp tí nửa, qua 2 cái cua thì có chổ đổ xăng.
Chạy tới nơi đổ xăng( nhà dân bên đường), đổ 3L, nhưng bà chủ quán chỉ bán có 2L, năn nỉ mãi củng không bán hơn( kỳ lạ thiệt ?). Giá là 25k/1L. Đưa tờ 200k, không có tiền thối, nên mua thêm gói thuốc Điện Biên, lon Bò Húc, và thêm được 1/2L xăng.( Nhờ 1/2 Lxăng ấy mà mình kết thúc được cung đường này, nếu không có thì mình tiêu dọc đường rồi!).

lengkeng1minh
16-05-2010, 15:08
Vượt qua con dốc cao, nhìn lại.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08698.jpg



Trước mặt.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08697.jpg



Vượt qua bản làng cuối cùng trên đường.

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08700.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08704.jpg





https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08695.jpg

lengkeng1minh
16-05-2010, 15:13
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08693.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08706.jpg


Đường rẻ thứ 3 qua Đông TS.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08692.jpg

lengkeng1minh
16-05-2010, 15:34
Trên tuyến đường này không có bảng chỉ báo độ cao, nhưng suốt nhiều km mình sử dụng hết 3 cái áo, thêm áo khoát ngoài và làm luôn cái áo mưa vì sương mù xuống nhiều. Lo lắng vì vắng vẽ quá, mình tấp vào 1 cái chòi rách nát và toan tính ngủ đêm ven đường. May mà gặp 1 nhân viên thuộc đội bảo vệ rừng số 8 đi tuần tra về và bạn này đưa mình đến tá túc tại đội trồng rừng số 8, thuộc Lâm Trường Trường Sơn( trạm bảo vệ rừng cũng ngay đó và nhỏ hơn nhà của đội trồng rừng).



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08708.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08707.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08710.jpg



1 cái may nửa là khi đến nhà của đội trồng rừng, họ chuẩn bị ăn cơm chiều và thế là mình được ké bửa cơm sau 2 ngày toàn mì tôm và lương khô.
Buổi tối không thấy tấm bảng gảy chân này, đến sáng mới thấy nó nằm trên cỏ.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08729.jpg

lengkeng1minh
18-05-2010, 20:03
Các anh em trong đội trồng rừng khuyên mình nên quay trở lại và đi tắt qua Đông TS, vì theo họ thì mình khó có thể đi hết đường được vì không đủ xăng, phãi vượt qua 1 đèo cao tên Ụ Bò cách đấy 16km. Xuyên suốt 73km còn lại thì không có dân cư. Các anh em này kêu L.K ở lại dùng cơm sáng rồi hãy đi tiếp, để bớt sương mù. Mình vẫn quyết tâm đi tiếp hành trình của mình và khi trời sáng rỏ thì mình tạm biệt họ và lên đường.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08730.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08731.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08739.jpg


Lúc này để tiết kiệm xăng, lúc xuống dốc mình đạp MO để xe chạy theo trớn và hạn chế dừng lại chụp hình.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08743.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08746.jpg


Thêm 1 cái cổng chào nửa, đoạn này thì rất chật vật chạy qua vì đường ướt sương nên tạo sình, đường lầy khiếp.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08751.jpg

lengkeng1minh
18-05-2010, 20:19
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08753.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08744.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08757.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08742.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08759.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08754.jpg

lengkeng1minh
19-05-2010, 20:59
Trên đường không thấy trạm KL số 40 đâu cả, nhưng khoãng 8g sáng thì mình tới được trạm KL số 37, vào chào hỏi và xin nước uống. trong trạm có 4 anh KL còn rất trẻ, họ không có xăng để nhượng lại cho mình, và khuyên mình nên đi tới ngả 4 thì quẹo phải hướng đi phà Xuân Sơn thì có dân và có bán xăng.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08760.jpg


Rời trạm và tiếp tục hành trình.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08762.jpg


Không còn núi cao và thung lủng sâu, nhưng rất nhiều đồi đá nhỏ lô nhô.




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08763.jpg


Những đồi đá vôi.




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08764.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08768.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08771-1.jpg

lengkeng1minh
19-05-2010, 21:51
Đến ngả 4.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08772.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08776.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08773.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08774.jpg






https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08778.jpg

quangduongqtri
19-05-2010, 22:17
Quả là khâm phục bác l.k một mình chinh phục tây trường sơn, biết trước đoạn cầu treo Đakrông đưa bác 1 đoạn đường rồi

lengkeng1minh
20-05-2010, 20:12
Thấy cột chỉ dẩn hướng đi phà Xuân Sơn, cứ tưởng mình sẻ vượt sông và đường sẻ có khuynh hướng xuống dốc. Nhưng trước khi xuống mình phải vượt qua 2 con dốc liền kề nhau. Dốc đầu còn đở, con dốc sau thì thật khủng khiếp; cứ số 1 rồi số 2 rồi lại về 1, máy gầm lên ầm ỉ, dùng cả 2 chân chỏi đẩy mới lên được dốc( tuy là đường nhựa, nhưng những đoạn dốc hay cua gắt thì lại là đường bê tông xi măng ( vừa tiếng máy rền rỉ vừa tiếng rơ của bửng, vè tạo thành 1 âm thanh hổn độn). Đôi lúc máy xe muốn tắt vì xăng bị dồn ngược không chảy xuống bình xăng con được. Qua được con dốc mà mồ hôi đầm đìa. Đây là con dốc cao nhất từ khi lăn bánh khỏi Đà Nẳng.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08779.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08782.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08794.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08797.jpg

lengkeng1minh
20-05-2010, 20:23
Sau những điểm cao chất người ấy đường bắt đầu lài xuống hơn và mình thong dong hơn.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08800.jpg





https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08802.jpg



Tới cái cổng chào xi măng giả đá với cái barie. Có 1 anh KL trực ở cổng và hỏi L.K đi đâu? Mình trã lời là đi Đồng Hới. Hỏi lại mình tại sao không đi đường kia( đường ra ngả 3 Khe Gát) mà đi đường này? mình nói đi đường này lợi hơn mấy chục cây số. Thế là anh ta bảo : Chú đi đi. Thế là mình nổ máy chạy qua cổng.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08803.jpg

lengkeng1minh
22-05-2010, 19:29
Vượt qua cổng chào ấy thì rừng đã biến mất, mặt đất chỉ còn cây nhỏ lúp xúp và cỏ.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08809.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08811.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08805.jpg





https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08808.jpg

lengkeng1minh
22-05-2010, 19:44
https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08812.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08815.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08818.jpg


Đến đây thì mới biết mình vừa đi hết đường 20 ( tên củ của đường ĐT 562).




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08819.jpg





https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08821.jpg

dungphan77
24-05-2010, 16:14
Thật sự cảm phục sự dũng cảm của bác! Mình là lái xe trong ngành Viễn thông, cũng thường xuyên rong ruổi trên các cung đường của đường Hồ Chí Minh nên hiểu rất rõ những hiểm nguy rình rập của con đường này. Bái phục !

nguyenhoangha
24-05-2010, 16:44
Anh LK ơi lâu nay bận quá ít có thời gian vào phượt nên chưa xem bài của anh ,thật là thiếu sót lớn,em sẽ xem từ đầu,rất cám ơn anh về bài viết này!

lengkeng1minh
25-05-2010, 20:20
Thật sự cảm phục sự dũng cảm của bác! Mình là lái xe trong ngành Viễn thông, cũng thường xuyên rong ruổi trên các cung đường của đường Hồ Chí Minh nên hiểu rất rõ những hiểm nguy rình rập của con đường này. Bái phục !

Cám ơn lời khen của bạn, mình cũng nhận được điều này từ các anh Kiểm Lâm, công nhân lâm trường và bộ đội Biên Phòng, nhưng vui thì ít mà buồn thì nhiều vì mình đi trên đất nước Việt Nam mình. Nhưng cung đường này chỉ có tây balo đi, còn người Việt mình rất ít, mà nếu có đi thì họ đi auto, còn tây thì đi xe máy.
Mình thực hiện chuyến đi này từ 1 bài tả về KDL Suối Moọc ( với những luồn nước phun từ dưới đất lên) trên báo Phụ Nử Chủ Nhật. KDL này cách ngả 3 Khe Gát 3km, tiếc là mình đã không đi đến nơi, không hoàn thành trọn vẹn hành trình.
Chắc chắn mình cũng quay lại cung đường này với hành trình đi bộ theo đoạn eo ngắn nhất trên bản đồ VN.

lengkeng1minh
25-05-2010, 20:26
Đoạn đường này chạy cập theo bờ sông, trên sông lác đác có các con tàu đưa khách vào động Phong Nha.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08826.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08829.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08830.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08831.jpg

lengkeng1minh
25-05-2010, 20:29
Có 1 họng nước, dùng máy bơm, bơm nước từ dưới sông lên cái hồ nhỏ này cho người dân sử dụng.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08832.jpg

quangduongqtri
25-05-2010, 23:54
Thì ra nhánh tây này lại về đoạn động phong nha, em có đi phong nha mấy lần thấy đoạn đường này mà không biết đi đâu, Bác l.k ơi khi nào bác dự kiến đi đoạn ngắn nhất đất nước vậy, theo google earth thì khoảng 40,06 km theo đường chim bay ấy, còn đi thực tế thì từ cửa biển nhật lệ băng lên có thể đi xe máy ra quốc lộ 1 rồi đi lên đến cầu zìn zìn (nằm trên tây trường sơn) chiều dài khoảng 50 km đi tiếp lên 5 km nữa là thấy hết đường, phải đi bộ tiếp khoảng 7,5 km đường chim bay là đến biên giới (đi từ điểm đầu đến điểm cuối ngắn nhất của đất nước). Đây là em theo google để đo vẽ, chứ thực tế chưa biết, nếu khi nào bác đi đúng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật alo em sắp xếp đi với.

lengkeng1minh
27-05-2010, 05:11
Thì ra nhánh tây này lại về đoạn động phong nha, em có đi phong nha mấy lần thấy đoạn đường này mà không biết đi đâu,



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08772.jpg


Sau khi vượt cầu Trạ Ang, đến ngả 4 đi thẳng thêm 21km sẻ gặp đường Trường Sơn Đông ( lúc này 2 đường nhập lại thành 1)đoạn mình đi ra Phong Nha chỉ là hướng rẻ tắt về Đồng Hới có chạy ngang qua Phong Nha mà thôi.

lengkeng1minh
27-05-2010, 05:53
Bến phà ( bến đò mới đúng vì khách DL đi đò từ đây vào động Phong Nha) Xuân Sơn.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08835.jpg


Gặp đường Trường Sơn Đông



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08838.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08839.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08844.jpg



Bài chia sẻ về Tây Trường sơn của L.K đến đây là hết. Hẹn gặp lại trong 1 cung đường khác, cám ơn các bạn đã xem bài và chia sẻ cãm xúc với L.K.

lengkeng1minh
29-06-2010, 05:31
Đường Tây Trường Sơn hiện tại cũng đi men theo trục đường củ. Thời chiến tranh với phương tiện thô sơ( sức người), đường được làm là bám theo các thung lủng chứ không phải là đường đèo như bây giờ.
( Buổi sáng, ở đội trồng rừng, mình đi ra cầu và phát hiện 1 con đường đất đỏ củ bị cây cối che khuất. Nhưng vẫn còn những bảng chỉ dẫn và mình hỏi các anh bảo vệ rừng, thì họ bảo đó là đường Trường Sơn củ_ từ 1985 đổ về trước. Đường hiện hữu chỉ được làm sau khi làm xong đường Đông TS cập theo đường dây cao thế 500KV _ Bắc Nam).


https://i796.photobucket.com/albums/yy249/lengkeng1m/CDD/DSC08728.jpg



https://i796.photobucket.com/albums/yy249/lengkeng1m/CDD/DSC08724.jpg


https://i796.photobucket.com/albums/yy249/lengkeng1m/CDD/DSC08726.jpg

rebel
29-06-2010, 17:35
đã quá !!
hy vọng 1` ngày ko xa ....

haianh
13-09-2010, 16:28
Bạn có thể nói rõ đó là những hiểm nguy gì không vì mình cũng muốn đi tiếp con đường này (năm ngoái mình đã đi từ TP HCM đến A Lưới rồi ra Huế và theo QL 1A , theo đèo Hòn Giao lên DL)

lengkeng1minh
13-09-2010, 21:27
Bạn có thể nói rõ đó là những hiểm nguy gì không vì mình cũng muốn đi tiếp con đường này (năm ngoái mình đã đi từ TP HCM đến A Lưới rồi ra Huế và theo QL 1A , theo đèo Hòn Giao lên DL)

Đường cực kỳ vắng vẽ; nổi lo lớn nhất là xăng_ Vì các cây xăng "Dân Sinh" trên đường Tây Trường Sơn chỉ bán cho mổi xe có 2l, dù bạn có tiền và có năn nĩ họ cũng không bán hơn 2l_ Trâu, bò thã rông nên khi vừa leo dốc vừa vào cua thì nhiều lần mình thót tim khi trình ình 1 hay cả đàn bò đang nghắm cảnh giữa đường_ Chó chạy ngang qua đường, mình cũng lở thắng không kịp nên chơi luôn vào con chó, may mắn là không bị đo đường.
Mối hiểm nguy khác chính là các cửu vạn chạy xe máy chở cây, cây không xếp theo chiều dọc mà xếp ngang ở yên sau, khi họ chạy thì chiếm gần hết mặt đường.

hoanglanvu
14-09-2010, 20:50
Rất cám ơn bác LK về đoạn đường bác đã đi qua! Mình không có điều kiện để đi. Dù sao, qua hành trình của bác mình cũng biết được nhiều hơn về đất nước mến yêu! Một lần nữa xin cảm ơn bác!

haianh
15-09-2010, 05:38
Cám ơn bạn đã trả lời. Từ khi trở về muốn đi lại cung đường này 1 lần nữa nhưng lần này đi thì chỉ 2 bạn già nhà minh nên cũng ngại. Thấy bạn đi như vậy mình càng nôn nóng. An ninh chứ phải không bạn? Đọc báo thấy có cướp trên tuyến đương này (đoạn Nghệ An, Thanh Hóa) nên thấy sợ.

kechantinh
15-09-2010, 08:44
Đẹp quá A. LK ơi, em đã có dịp đi xe máy ra Đà nẵng và về lại bằng đường HCM vô tới Bình Phước hôm 30/4/2010, em chạy xe Exciter đi mà còn muốn đuối nữa thấy a đi con Su Tàu là em nể lắm, hy vọng có dịp sẽ làm một cung như anh.
Thân.

nguyenhoangha
23-01-2011, 18:32
Có rất nhiều đồn biên phòng, nhưng L.K chạy qua không thấy ai nói gì, đôi chổ có barie chắn ngang nhưng không thấy ai nên L.K hụp xuống rồi chạy qua luôn.
Cũng may là đường này tây balo đi xe máy cũng nhiều nên họ nhầm L.K với tâyBL, họ 'helo" suốt, chủ động khi gặp BP là vẩy tay chào và cười với họ.
Tình cờ, ngày hôm ấy chạy sau mình là 2 bố con 1 cựu binh mỹ ( đoạn gần hầm A Roàng.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08467.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08468.jpg

Trên đường này hay gặp Tây lắm anh ạ, em chạy từ SG len để về NA gặp rất nhiều, thậm chí có đoàn Tây đi xe 3 bánh nữa kìa!!

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/P1270871.jpg

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/P1280234.jpg

rebel
24-01-2011, 10:59
Trên đường này hay gặp Tây lắm anh ạ, em chạy từ SG len để về NA gặp rất nhiều, thậm chí có đoàn Tây đi xe 3 bánh nữa kìa!!

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/P1270871.jpg

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/P1280234.jpg

Tây đi xe 3 bánh này là khách của Victoria Hội an- hotel này có 5-6 xe chuyên cho Tây thuê,,... nhóm đi xe master/ bonus chở Tây hầu nết là thuộc nhóm Easy Rider.

cung đường này mình dự định đi vào hè 2011.

huetoday
10-03-2011, 01:23
[QUOTE=lengkeng1minh;189369]https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08492.jpg[/IMG
.......
......
Khu trung tâm TT mà khá vắng vẽ.

[IMG]https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/DSC08496.jpg

Nhà e ở bức hình số 4, bên trái, chỗ có con TOYOTA. (BB)

tn7179
18-06-2011, 18:06
Anh/ơi! đường vắng tanh vắng teo như thế thì đi có sợ không vậy? em nhìn thấy sợ bọn "phỉ" quá.... do anh đã đi qua rồi cho em hỏi... mình có thể ngủ đường trên tuyến đường này không anh?

lo tri tham
10-08-2011, 14:37
Em và 3 đứa bạn dự định đi cung đường này vào mùa khô sang năm ,Bữa nào xin gặp bác leng keng để hỏi cho kỹ hơn nhỉ..????

tonytrinh N Hợp
22-08-2011, 18:24
Cám ơn bạn Lengkeng. Mình đang có dự định xuyên Viiệt đi theo tuyến này.Cám ơn thông tin của bạn. vậy là mình an tâm hơn rồi.Mình học hỏi được rất nhiều...
Bạn đi một mình -thật khâm phục, khâm phục…

quangha07
29-08-2011, 10:17
Hay thật! K biết mình có đủ dũng khí để leo một mình như bạn k, dù trong lòng rất muốn đi. Coi như là đc khám phá đất nước qua ảnh vậy.

suemt
31-08-2011, 01:08
Cám ơn anh đã chia sẻ những tuyến đường qua hình ảnh như vậy. Nó giúp em cũng như mọi người có thể hiểu hơn về đất nước mình, thật khâm phục anh.

taodan
31-08-2011, 22:04
Em mới bò từ SG ra đến đường 9 theo QL14- Trường Sơn thôi. Còn bác đi 1 mình thiệt là đáng nể. Cám ơn bác đã chia xẻ.

bluewhale
14-09-2011, 18:11
Thật sự cảm phục sự dũng cảm của bác! Mình là lái xe trong ngành Viễn thông, cũng thường xuyên rong ruổi trên các cung đường của đường Hồ Chí Minh nên hiểu rất rõ những hiểm nguy rình rập của con đường này. Bái phục !


Nhờ bác nói rõ, những hiểm nguy rình rập trên đường này là gì vì mình cũng muốn theo gót anh lengkeng.

nguyenhoangha
17-09-2011, 16:22
Trên đường không thấy trạm KL số 40 đâu cả, nhưng khoãng 8g sáng thì mình tới được trạm KL số 37, vào chào hỏi và xin nước uống. trong trạm có 4 anh KL còn rất trẻ, họ không có xăng để nhượng lại cho mình, và khuyên mình nên đi tới ngả 4 thì quẹo phải hướng đi phà Xuân Sơn thì có dân và có bán xăng.

Lâu ngày nhớ Trường Sơn quá lôi mấy topic ra đọc đỡ buồn , trạm KL 40 nằm ngay cầu Rào Con anh LK ạ.Anh đi trong ra nó bên trái và khuất.


https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/IMG_1500.jpg

Có một điều cảm động là hôm em qua ngay đỉnh đèo U Bò có một con chó của hạt giao thông bị cụt mất 1 chân từ trận lũ lịch sử 2010.

https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/IMG_1516.jpg

LIVESTRONG
10-05-2012, 22:19
Bác Leng keng chẳng kém bác Thiên sơn đồng lão

hoangchi.tkcb
12-05-2012, 21:16
Từ đích đến điểm đến mất khoảng bao nhiêu km cho chuyến này hả anh???? em chưa thấy chỗ nào nổi bật ở đoạn đường anh đăng??????

nguyenhoangha
13-05-2012, 06:59
Chủ yếu ở đây là con đường vắng vẻ với những địa danh lịch sử khốc liệt thời chiến tranh , còn điểm nổi bật ư ? Quá nổi thậm chí lềnh phềnh luôn , con đường đi xuyên VQG Phong Nha - Kẻ Bàng với những cây gỗ huê trăm tỷ đang làm cho thiên hạ cả nước đổ xô đến chém giết nhau nè !=))

lengkeng1minh
14-05-2012, 14:08
Nổi bật ư? Tùy cãm nhận của mổi người. Khi vượt hầm A Roàng, mình khâm phục ngành cầu đường quá! Những cung đèo ven theo suối, uốn lượn theo triền núi. Hãy đi và tự tìm cãm giác cho chính mình. Chắc chắn lúc ấy bạn sẽ thấy sự nổi bật của con đường mình đã đi qua.

tamcrazy
12-10-2012, 22:05
Đường cực kỳ vắng vẽ; nổi lo lớn nhất là xăng_ Vì các cây xăng "Dân Sinh" trên đường Tây Trường Sơn chỉ bán cho mổi xe có 2l, dù bạn có tiền và có năn nĩ họ cũng không bán hơn 2l_ Trâu, bò thã rông nên khi vừa leo dốc vừa vào cua thì nhiều lần mình thót tim khi trình ình 1 hay cả đàn bò đang nghắm cảnh giữa đường_ Chó chạy ngang qua đường, mình cũng lở thắng không kịp nên chơi luôn vào con chó, may mắn là không bị đo đường.
Mối hiểm nguy khác chính là các cửu vạn chạy xe máy chở cây, cây không xếp theo chiều dọc mà xếp ngang ở yên sau, khi họ chạy thì chiếm gần hết mặt đường.
Báo cáo bác, đi đường mà gặp người là mừng rồi.
Chứ có chở xác người chết em cũng hổng sợ, em chỉ sợ gặp thổ phỉ trấn lột hay dân buôn ma túy gởi đồ thâu ạ. :D

tamcrazy
12-10-2012, 22:09
Trên đường này hay gặp Tây lắm anh ạ, em chạy từ SG len để về NA gặp rất nhiều, thậm chí có đoàn Tây đi xe 3 bánh nữa kìa!!
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/P1280234.jpg

Hehe, 3 bánh kiểu còn gọi là chuẩn kiểu mẫu đấy.
Em đi đèo Lào từ Phongsavanh về Paksan gặp một chiếc cánh én gắn cặp hông cái thùng chở heo, trên đó là một gái tây nằm chiễm chệ cùng 2 cái balo, còn 1 anh tây trắng thì xoắn tít tay ga leo đèo, đường thì bụi đỏ dày cả chục cm mịt mù. Cảnh đó em phượt không bao giờ quên vì 4 người ngược đường nhìn nhau vẫy tay cười hớn hở. Đúng là chẳng có hạnh phúc nào bằng cái thú ấy.

Phi Vũ
12-10-2012, 23:11
Hehe, 3 bánh kiểu còn gọi là chuẩn kiểu mẫu đấy.
Em đi đèo Lào từ Phongsavanh về Paksan gặp một chiếc cánh én gắn cặp hông cái thùng chở heo, trên đó là một gái tây nằm chiễm chệ cùng 2 cái balo, còn 1 anh tây trắng thì xoắn tít tay ga leo đèo, đường thì bụi đỏ dày cả chục cm mịt mù. Cảnh đó em phượt không bao giờ quên vì 4 người ngược đường nhìn nhau vẫy tay cười hớn hở. Đúng là chẳng có hạnh phúc nào bằng cái thú ấy.

Niềm vui khi gặp đồng loại, thật chẳng bao giờ tưởng tượng được nếu quen cảnh sống thành phố, thậm chí còn đâm ra ngán người, chán người...

thienson
25-01-2015, 18:08
Cho topic này lên trên để anh em nào cần thông tin dễ tìm. Dạo này có nhiều bạn PM hỏi mình về cung đường Tây Trường Sơn này, 1 cung đường rất đáng để chinh phục :)

itboy
27-06-2015, 16:40
Bài đầu tiên em đọc trên Phuot là về các con đèo trên đất nước VN của bác hoangbquang,rồi tìm tòi hình ảnh và thông tin về con đèo Sa Mu
em lại đọc đc bài của bác Thiên Sơn,giờ lại đọc hết bài của bác Leng Keng, thật khâm phục và ngưỡng mộ các bác,ngồi văn phòng đọc bài cảu các bác cũng giống như chính mình được phượt trên cung đường đó. cám ơn bài viết rất hay của các bác, e quyết tâm sẽ chinh phục cung đường này 1 ngày ko xa. :)

nguoidirung
28-06-2015, 19:53
em muốn hỏi anh Lengkeng về cái bản đồ anh dùng ? là loại gì ạ và mua ở đâu nữa ? Em cảm ơn.

duonghai
29-06-2015, 20:37
Vừa xem được bài " Đèo Sa Mù sương giăng...Tây trường sơn...." của bạn thienson xong. Nay lại gặp bài của bạn lengkeng. Thật là phải nói, quá tuyệt vời cho những chuyến đi như thế!
Không biết mình bao giờ mới có dịp thực hiện đây!!! Vẫn như chữ ký trên DĐ...tiếp tục là...hoaibao..

cuhoya
10-07-2015, 15:02
Các bạn nào đã từng đi qua cung đường này, mời vào ta cùng chia sẻ nhé!

Nhìn mốc thời gian thì bài này đã được mấy năm rồi, giờ mình mới đọc được. Bài viết của LK rất hay và hữu ích cho ai muốn lang thang tuyến này. Bạn LK đi theo hướng nam-bắc, mình thì theo hướng bắc-nam từ Khe Gát về -->Khe Sanh--> A. Lưới-->Prao rồi xuống Đà Nẵng (đúng ra là định đi thẳng luôn từ Prao về Kontum-->Daklak-->Sài Gòn nhưng ngán QL14 đang banh chành nên thôi). Góp ảnh đoạn này với bạn - vì 1 mình 1 ngựa nên toàn là quẹo cổ chụp hoặc hình đường phía trước thôi
https://farm6.staticflickr.com/5603/15553221248_9ecc2801f0_c.jpg (https://flic.kr/p/pGojP3)IMG_4485 (https://flic.kr/p/pGojP3) by phan cuong quoc (https://www.flickr.com/photos/128310733@N03/), on Flickr
https://farm4.staticflickr.com/3943/15553834750_7777150e82_c.jpg (https://flic.kr/p/pGrtbE)IMG_4487 (https://flic.kr/p/pGrtbE) by phan cuong quoc (https://www.flickr.com/photos/128310733@N03/), on Flickr
https://farm4.staticflickr.com/3956/15553472737_944a469a75_c.jpg (https://flic.kr/p/pGpBz4)IMG_4489 (https://flic.kr/p/pGpBz4) by phan cuong quoc (https://www.flickr.com/photos/128310733@N03/), on Flickr