PDA

View Full Version : Cao Bằng tháng 3 – Mùa hoa Tam giác mạch



blackhat_1008
29-04-2010, 09:03
Một ngày đẹp giời cho 14 mạng lên đường đi Cao Bằng. Nhà cháu đã ấp ủ cung này từ một năm trước rồi ạ, thế nên năm nay, cơ hội đến là phải chớp ngay. Chỉ tiếc là đến ngày khởi hành, “có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” (BB) và 3 kẻ "ăn đêm"
Cao Bằng tháng 3, đang là mùa hoa Tam giác mạch (c). Hoa trắng li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác, ở giữa giữ một hạt mạch quý (cái này là nhà cháu hóng Gúc thấy bảo thế (NT)). Nhưng công nhận là ẻm nó đẹp thật. Đáng bát gạo cho nhà cháu dậy từ 5h sáng đi tự sướng với ẻm.
Đoạn đường 270km cho ngày đầu tiên từ HN đi CB không quá khó khăn cho 10 đứa còn lại.Chạy mãi thì cũng phải có lúc nghỉ, được vài tấm bắn phá ở trạm nghỉ gần Bắc Kạn mang ra hầu các cụ. Các cụ ném đá thì ném nhẹ để nhà cháu còn có mặt mũi mà up hình ;)

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs297.snc3/28524_1215137793501_1680534687_416057_5092236_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs317.snc3/28524_1215139233537_1680534687_416058_1304159_n.jp g

linhzin811
29-04-2010, 12:07
nhà cháu tối qua coi xong lố ảnh mà hoa mày chóng mặt tới giờ T__T, pót tạm cái clip mọi ng` lọ mọ trên Quảng Uyên (NT)


http://www.facebook.com/video/video.php?v=387194339350&ref=mf

tu_phuong_mai
29-04-2010, 13:23
Hơ đã thấy bị bêu lên đây rồi, tìm lỗ nẻ mà chui xuống thôi :((.Mà các bác post thêm nhìu ảnh nữa đi!!!

lee_jee_ooh
29-04-2010, 15:29
Clip nào thế :D sao tớ chả thấy rì :D

thevietnamese
29-04-2010, 15:51
Một ngày đẹp giời cho 14 mạng lên đường đi Cao Bằng. Nhà cháu đã ấp ủ cung này từ một năm trước rồi ạ, thế nên năm nay, cơ hội đến là phải chớp ngay. Chỉ tiếc là đến ngày khởi hành, “có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” (BB)
Cao Bằng tháng 3, đang là mùa hoa Tam giác mạch (c). Hoa trắng li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác, ở giữa giữ một hạt mạch quý (cái này là nhà cháu hóng Gúc thấy bảo thế (NT)). Nhưng công nhận là ẻm nó đẹp thật. Đáng bát gạo cho nhà cháu dậy từ 5h sáng đi tự sướng với ẻm.
Đoạn đường 270km cho ngày đầu tiên từ HN đi CB không quá khó khăn cho 13 đứa còn lại.Chạy mãi thì cũng phải có lúc nghỉ, được vài tấm bắn phá ở trạm nghỉ gần Bắc Kạn mang ra hầu các cụ. Các cụ ném đá thì ném nhẹ để nhà cháu còn có mặt mũi mà up hình ;)

Ánh đèn pha loang loáng, chiếu xa chiếu thẳng, bật lên bật xuống quét ầm ầm trong đêm. Trông chả khác gì đoàn đua moto GP. Chú Ollo (cháu thích viết O to o bé hơn kia) từ tốc độ 30km/h cũng phải đóng lên 60 cho kịp đoàn.

Quên vụ trước khi đi Ollo nhà ta giật pháo sáng, dọa đốt Ciputra và đuổi cả nhóm phân khối lớn khác đi mất tiêu à ;)

blackhat_1008
29-04-2010, 21:56
Clip nào thế :D sao tớ chả thấy rì :D

XPS mà ko xem được ah, thế vứt đê

lee_jee_ooh
29-04-2010, 22:24
XPS mà ko xem được ah, thế vứt đê

ô tớ nói xem trên trình duyệt mà, tớ dùng chrome, chỉ thấy nó hiện khoảng trắng to tổ bố, chả thấy clip đâu :D

blackhat_1008
29-04-2010, 22:39
Không ai xán đá xán gạch gì thì nhà cháu lại xin tiếp nhời ạ

Số là cái ngày khởi hành, trời nắng ráo đẹp nhắm. Nhưng chú Ollo, một người con của mảnh đất HP, vốn nổi tiếng “Thuốc lào Vĩnh Bảo, chồng hút vợ say, thằng con châm đóm, lăn quay ra giường”(NT). Nhưng hôm nay chú í không châm thuốc Nào mà chơi hẳn pháo sáng (cái nầy nhà cháu hóng thì thấy bảo nhập khẩu bên Tung Của về chứ không phải Made in Vĩnh Bảo). Hậu quả là có 1 vài đoàn đang mon men tụ tập thì đều bị chú Lô Ô nhà ta cho hun khói hết, chạy lại xem thấy 2 quả biển 16 thì im re bỏ đi không nói một nhời nào nữa.

Rồi thì sau đấy đoàn nhà cháu lên đường, chạy qua cầu Thăng Long xíu nữa thì dính đinh, may mà mắt nhà cháu tuy cận nhưng vẫn thấy chứ không thì cũng bỏ mịe rồi. Nắng vàng, đường đẹp…thế là quá đủ cho 10 đứa máu me… (3 đứa đi đêm ạ :|)

Chập tối, đoàn vẫn còn cách CB hơn 100km nữa. Leo đèo mà cảm giác như có thêm thằng nào ngồi sau xe , rồi thì cảm giác như 1 thằng đi bên cạnh nó xô mình sang…cái cảm giác hỗn tạp của lạnh, của sương, của bóng tối, và của đói bụng. Ánh đèn pha loang loáng, chiếu xa chiếu gần, bật lên bật xuống quét ầm ầm trong đêm. Trông chả khác gì đoàn đua moto GP liên tỉnh, hết leader ốp vỉa rồi nhà cháu đi chốt đớp vỉa ). Chú Ollo từ tốc độ 30km/h cũng phải đóng lên 60 cho kịp đoàn.

Xin chú thích chỗ này 1 tẹo là nhà cháu có 2 nồi lẩu nhớ chờ sẵn ở CB, thế nên dù trời có mưa, dù xe có nặng, và dù người có lạnh, 2 nồi lẩu ấy vẫn sưởi ấm và soi đường cho cả đoàn nhà cháu đếy ạ. Và có lẽ cũng vì thế nên chú Ollo cũng phấn đấu cho “bằng cháu bằng chắt” (kẻo nhỡ đến sau chúng nó chén hết thì có mà chết đói ).

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs327.ash1/28524_1215463361640_1680534687_416656_7804298_n.jp g

Cũng cá cũng rau...lói chung nà thập cẩm...

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs297.snc3/28524_1215476361965_1680534687_416684_3418674_n.jp g

Cái lày được gọi là bánh vừng, nhà cháu ăn thấy ngọt ngọt, nhớ ngày xưa bà ngoại đi chợ hay mua cho ăn, nhưng bánh ngày xưa cứng và không được to như bây giờ, về hương vị thì gần giống nhau nhưng cháu vẫn thích bánh ngày xưa hơn ( vì ăn không mất xiền, hế hế :))).

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs317.snc3/28524_1215463401641_1680534687_416657_5863699_n.jp g

Nhờ vào chính sách của Đảng và Nhà nước đó là: "Phát triển thuỷ điện ở miền núi để đem điện về đồng bằng" nên nhà cháu đang từ bếp lẩu từ chuyển qua chơi lẩu ga, vừa ăn vừa toát mồ hôi :(

Mất điện thì nghịch thôi:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs327.ash1/28524_1215478642022_1680534687_416685_3598287_n.jp g


PS: Bài có sử dụng tư liệu của đồng "bọn"

linhzin811
29-04-2010, 22:58
ngộ nhể, bác nào cũng ko xem đc giống lee thì mới dzô link dưới này nhé ^^"
http://www.facebook.com/#!/video/video.php?v=387194339350&ref=mf

@blackhat: văn chương lai láng vậy mà cứ lười ko chịu viết >,< :T

blackhat_1008
29-04-2010, 23:09
ngộ nhể, bác nào cũng ko xem đc giống lee thì mới dzô link dưới này nhé ^^"
http://www.facebook.com/#!/video/video.php?v=387194339350&ref=mf

@blackhat: văn chương lai láng vậy mà cứ lười ko chịu viết >,< :T
Ớ, vậy mà chẳng đc nhời thank nhể :))

blackhat_1008
29-04-2010, 23:17
ô tớ nói xem trên trình duyệt mà, tớ dùng chrome, chỉ thấy nó hiện khoảng trắng to tổ bố, chả thấy clip đâu :D

Nhà mềnh xài Safari với cả Firefox đều ngon lành cành đào hết :))
Sắm iPad đi mà xem là vừa =))

nguyenkhc
30-04-2010, 00:36
Thằng ku P kia, chú sống âm lịch hay dương lịch mà để title của topic thế kia????

nguyenkhc
30-04-2010, 00:38
ô tớ nói xem trên trình duyệt mà, tớ dùng chrome, chỉ thấy nó hiện khoảng trắng to tổ bố, chả thấy clip đâu :D

"Cờ rôm" cũng vẫn chạy clip pằng pằng. Chắc clip nó ghét Lee nên nó chùm mặt nạ.

blackhat_1008
30-04-2010, 00:53
Thằng ku P kia, chú sống âm lịch hay dương lịch mà để title của topic thế kia????
Tam giác mạch nở vào tháng 3 âm lịch, với lại để thế cho nó có vần a ah. hehe
(NT)

nguyenkhc
30-04-2010, 01:28
Tam giac mach no vao thang 3 am lich, voi lai de the cho no co van a ah.hehe
(NT)

Thế chuyến đi của chú vừa rồi là vào tháng mấy nhỉ. Mỗi lần nhìn title topic, anh lại phải xem lại lịch cả điện thoại và máy tính, vì sợ mình đi trước thời đại 1 tháng.

blackhat_1008
30-04-2010, 08:54
Sau nồi lấu “nhớ”(đến già)(BB), nhà cháu lục tục ra về. Lúc này đã hơn 11 giờ rưỡi đêm, chắc mẹ chủ quán cũng sướng lắm (vì phải chạy máy phát điện từ lúc 9h30 tối mà chỉ có mỗi nhà cháu ngồi chém với nhau, ngày nào cũng dư lày thì có mà sập tiệm). Lâu lắm rồi mới được bỏ cái mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe, mới được tận hưởng cái cảm giác gió lùa qua từng kẽ tóc. Chả bù cho ở Hà Nội, nhà cháu đi đêm bỏ mũ, tóc bay bay nhưng mắt thì soi cơ động. Cao Bằng vốn đã bé, nay về đêm lại càng bé hơn (cái này theo định luật j j đó nhà cháu không nhớ rõ, nhưng đại khái là lạnh thì co lại, nóng thì nở ra, mà ban đêm kiểu j cũng lạnh hơn ban ngày :D). Cảm giác như cả thị xã thuộc về mình, những kẻ “lang thang” chỉ vừa mới đặt chân lên mảnh đất này trước đó vài tiếng. Cả bọn lòng vòng với cái bụng hỗn độn của món lẩu “nhớ” thì cuối cùng cũng mò về được cái nhà khách.

Lại nói về nhà khách, ngày khởi hành, nhà cháu vốn lo xa rằng sẽ ngủ ở nhà khách, mà nhà khách thì kiểu j cũng chỉ có 1 cái ổ cắm điện. Hơn chục cái điện thoại với cả máy ảnh mà sạc pin thì chỉ có nước uýnh lộn. Thế nên nhà cháu đã cẩn thận đút vào balo cái ổ cắm chuyền, lên đấy khỏi tranh nhau lại mất đoàn kết. Nhưng mà “người tính không bằng trời tính”, nơi mà cả nhà cháu “hành lạc” đêm ấy là Nhà khách “Điện Lực” thế nên cái khoản mà ổ cắm điện với cả đèn quạt trong phòng thì có mà đủ dùng cho cả mấy đoàn. Đành yên vị cái ổ cắm chuyền trong balo một cách ngậm ngùi :(.

Phòng có 3 cái giường ngủ, chính xác là 3 cái giường đơn và 6 “thằng đực rựa” sẽ phải “co chân khép nách” sao cho hợp lý nhất. Cái này nhà cháu nghe như bài toán cho thỏ vào chuồng ngày xưa. Trong cái khó ló cái khôn, 3 cái giường được dồn lại sát nhau trong chưa đầy 20s và tư thế “hành lạc” được xác định là “foot to foot”.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, nhà cháu đã không quen nằm đệm mềm như thế, thành ra cả đêm hôm ấy cứ trằn trọc mãi, phần vì cái bụng lẩu “nhớ” (đến già), phần vì cái đệm nên 2 con mắt cứ trợn tròn nhìn trần nhà, không dám nhìn sang bên cạnh sợ cụ Ollo và Lee lại bảo là “mày không ngủ còn soi ông làm giè???”

Part 2

Sáng thứ 7, nhưng cả nhà dậy khá sớm, chắc kẻ vì lạ giường, kẻ vì tranh thủ dậy tắm sớm kẻo lại xếp hàng trước cửa WC. Cụ LZin thì ôm súng ống tranh thủ ra ban công bắn phá:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs089.snc3/15717_1215767729249_1680534687_417032_5455435_n.jp g

Sáng sớm ở CB khá thoáng đãng, đường vắng. hai hàng cây cao chạy dọc phố. Có lẽ đây là khu trung tâm của Thị xã, mọi thứ khá sạch sẽ và cây cối được trồng rất cẩn thận. Bụng đói, cả bọn lê lết đi tìm quán ăn sáng. Buồn một nỗi, không thể nếm được thứ gì đặc sắc, thay vào đó là chạy gần 300km từ HN lên CB để ăn phở bò Nam Định.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs089.snc3/15717_1215767769250_1680534687_417033_7908441_n.jp g

Thật là tam ca 3 vùng.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs109.snc3/15717_1215767809251_1680534687_417034_4534296_n.jp g

lee_jee_ooh
01-05-2010, 15:18
nghỉ chơi 30-4 hay sao mà chả thấy viết lách rì :D

blackhat_1008
01-05-2010, 19:53
Bữa sáng trôi qua một cách tẻ nhạt với tô phở “lai”. Đang ăn thì nhà cháu nhận điện của đoàn đi đêm, báo là hơn 8h30 mới có mẹt ở CB được. Cả bọn ngồi nhìn nhau và quyết định đi dạo trong khi đợi nốt mấy đứa kia.
Lại nghịch thôi…

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs317.snc3/28524_1215790809826_1680534687_417074_7551392_n.jp g

Khuyến mãi các cụ thêm tấm này, ảnh hậu trường của pic trên

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs327.ash1/28524_1215792249862_1680534687_417078_1495809_n.jp g

Ngắm...

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs109.snc3/15717_1215791329839_1680534687_417076_2429781_n.jp g

rồi thì "điều hàng"...

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs281.snc3/27687_1216814355414_1680534687_418951_7338340_n.jp g

Ngang qua “điền trang” của đồng hương...

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs297.snc3/28524_1215792289863_1680534687_417079_7934957_n.jp g

Đồng hương của nhà cháu là người khá nổi tiểng, nhiều đất lắm, và toàn ở vị trí mặt tiền đẹp nhất. Có ai quen không ợ

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs109.snc3/15717_1215791369840_1680534687_417077_8333467_n.jp g

Biu điện Cao Bằng...

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs311.ash1/27687_1216816235461_1680534687_418952_3188458_n.jp g

(còn tiếp...)

tranthao
02-05-2010, 10:32
Clip nào thế :D sao tớ chả thấy rì :D
Đây là cái link trên facebook, bạn lee không hack FB thì không coi được đâu :D
@tu_phuong_mai: ảnh nhiều lắm ợ, nhưng cứ từ từ phải shop xong mới post hehe (thú thật, iem vẫn chưa xem hết đống ảnh đấy :D )

blackhat_1008
02-05-2010, 10:38
Đây là cái link trên facebook, bạn lee không hack FB thì không coi được đâu :D

hack gì, nghe cao siêu thế. Chỉ là thay cái DNS thoai mừ :D
LS về có j ko nhể?

Thuan Anh
04-05-2010, 08:44
Ngày 2 (Part1) - Cao Bằng - Pác Bó (Suối Lê Nin - Núi Các Mác) [Bài này xin phép có ảnh sau; post đây để tiếp lời ku Phương; không để nó một mình một giọng nó lại tủi]

Sau một đêm thức dậy với bộ xương sống biến đổi không ngờ nhờ loạt đệm siêu lún tại khách sạn; cùng cái dạ dày khó bảo là hậu quả của Lấu "Nhớ cứ gọi là thôi rồi"; 10 anh chị em thêm một nhân ngoài chương trình - tourguide địa phương (sao giờ đã quên tên anh ý là sao) đón 3 đồng chí còn lại tại bến xe. Tiếp tục lên đường hướng tới khu di tích Pắc Bó. Đoàn 14 người; 8 xe; chính thức trở thành đội đua xe liên tỉnh với 7 biển khác nhau: 2 biển 16, 1 biển 37, 1 biển 14, 1 biển 99, 1 biển 29, 1 biển 30, 1 biển 11. Bái phục những con số.

Nếu như con đường đi Tổng Cọt - Trà Lĩnh là con đường kinh hoàng trong quãng đua của đội thì chặng đường dẫn đến Pắc Bó cũng khủng khiếp không kém quả Lẩu lẩm cẩm - Con đường của Cát bụi. Xe trước đương nhiên không thể ngoái lại mà thấy xe sau. Xe sau không thể hình dung phía trước mình là xe thằng nào. Mọi thứ "mờ" đi vì đất, vì cát, vì bụi. Đỏ quạch, đỏ au, đỏ như cua gạch; cát bụi đua nhau bay lên không phải từng lớp nữa mà có cảm giác như từng cục từng tảng. Mặt xế cũng như ôm, dầy lên cả cây số vì bám bụi...

- Đường đất là đây

https://farm4.static.flickr.com/3366/4576377235_b67cf9a8cd_b.jpg

- Đường bụi là đây

https://farm5.static.flickr.com/4038/4576376333_f55a878b4e_b.jpg

- Mờ mịt là đây [cái này lấy một cái ảnh chụp rung làm minh họa :))]

http://farm5.static.flickr.com/4059/4577008058_c015c82db4_b.jpg

- Hậu quả là đây: áo quần phủ bụi như ngàn năm cổ kính; giấy má tốn hàng cân để kỳ mặt; lại còn có thằng phải "bứng bứng" trông rất nguy hiểm nữa chứ =))

https://farm4.static.flickr.com/3337/4577015542_359312857d_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4029/4576381689_51fbf42f0f_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4040/4574601332_034292ba6f_b.jpg

Thuan Anh
04-05-2010, 09:27
Vượt qua Con đường Cát bụi, chúng tôi đến với Pắc Bó.

Tại đây, như bao khu du lịch sinh thái hay lịch sử khác, các đồng chí đều sẽ phải mua vé để vào nhé. Đâu đó 10k/người và 2k/xe thì phải (cái này liên hệ với Thảo khấu để rõ thêm chi tiết). Nhưng tự tin với guide-bản địa, chúng tôi bỏ ngoài tai tiếng cô bán vé "Mua vé đã em ơi", tiến thẳng vào khu di tích. Vào đến nơi, rất tiếc, họ yêu cầu vé và ku bảo vệ say không chịu làm luật dù đã có lúc chúng tôi tưởng may mắn khi gặp một đồng hương Bắc Ninh lên đây lập nghiệp nói giúp. Cơ mà, rất tiếc, vẫn phải cắt cử quân quay lại cổng mua vé.

Khu di tích Pắc Bó với con mắt của một người chưa từng được đi nhiều, hở van tim và dễ yêu nhiều thứ vô điều kiện như Hoẵng thì quả tình là rất đẹp. Chưa bao giờ Hoẵng được nhìn thấy một dòng nước có màu xanh đẹp đến kì lạ đến vậy; giống như chứa đựng trong lòng nó hàng ngàn viên ngọc lung linh màu cổ tích.

Do hạn chế về số lượng ảnh được up trong một bài, Hoẵng xin phép up ảnh thiên nhiên tại đây trước, ảnh về hoạt động của "con người" xin được phép up tại bài ngay sau đây ^^!

Thiên nhiên cảnh vật Pắc Bó có Suối Lê nin - Núi Các Mác

https://farm4.static.flickr.com/3379/4577080514_a92ffab0c7_b.jpg

Có suối xanh màu ngọc bích

https://farm5.static.flickr.com/4033/4576449519_f6ab3ecc27_b.jpg

Có cá lội tung tăng

https://farm5.static.flickr.com/4002/4576454065_fb09178530_b.jpg

Có bàn đá nơi Bác "dịch sử Đảng"

https://farm5.static.flickr.com/4062/4576455215_8504ed535e_b.jpg

Có hang Cốc Bó nơi Bác ở và làm việc [Cái hang tối lắm nên chụp cái biển chỉ đường đến hang để bít là có cái hang thôi nhé ^^!]

https://farm5.static.flickr.com/4031/4577083052_7628e2de30_b.jpg

Có cả vành đai biên giới Việt - Trung

https://farm5.static.flickr.com/4050/4576473979_0914d96fac_b.jpg

Tàm tạm là vậy; còn nhiều thứ nữa như nơi Bác ngồi câu cá; cây ổi mãi không lớn vì bị Bắc vặt lá hãm thay nước trà; có nền nhà ông Thuốc Súng...... nhưng anh chị em cứ đến tận nơi mà ngắm; khoe hết ra thế thì dễ lại ở nhà du lịch qua màn ảnh Phượt mất :))

Thuan Anh
04-05-2010, 09:37
Hoạt động của con người; đặc biệt là những con người trong đội đua liên tỉnh đến thăm Cao Bằng cũng rất phong phú.

Tại đây, ta có thể chứng kiến Chàng tiên cá phơi mình dưới nắng

https://farm4.static.flickr.com/3477/4577079926_eb4a925991_o.jpg

hay Người đẹp ngủ trong rừng

https://farm5.static.flickr.com/4021/4576493035_a7dd70f4f1_b.jpg

cũng như Tarzan không có Jane

https://farm5.static.flickr.com/4031/4577085068_dfcce9a386_b.jpg

Nhái ôm măng (hay "bé con làm nhục cái cây")

https://farm5.static.flickr.com/4037/4576490157_a89c0b9efa_b.jpg

và tiên nữ tắm suối

https://farm5.static.flickr.com/4003/4576488521_e640f016fb_b.jpg

blackhat_1008
04-05-2010, 10:29
Đoàn 14 người; 8 xe; chính thức trở thành đội đua xe liên tỉnh với 7 biển khác nhau: 2 biển 16, 1 biển 37, 1 biển 14, 1 biển 99, 1 biển 29, 1 biển 30, 1 biển 11. Bái phục những con số.


Chiều ra làm vài phát lô xiên :))



Có cả vành đai biên giới Việt - Trung

https://farm5.static.flickr.com/4050/4576473979_0914d96fac_b.jpg

Thế là mình đã đặt chân sang Tung của :))

Thuan Anh
04-05-2010, 11:10
Ờ, có thằng mẫu đến là vô duyên chỉ trỏ vào cái biển. Mình ức là tìm cái ảnh rõ cái biển đứng một mình mà không có. Đành phải cho cả cái thằng ku này vào :T :T :T

blackhat_1008
04-05-2010, 11:30
đây đây, hàng về đây :)

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs546.snc3/29905_1219014370413_1680534687_423502_827254_n.jpg

Thuan Anh
04-05-2010, 11:41
Thằng ku tiếp quả Tổng Cọt - Trà Lĩnh đê. Chị đang văn chương lai láng bị dính phải cái đám đường đá lổn nhổn đấy cứ thấy xóc hết cả từ với ngữ. Chẳng bít tả ra sao. Mới đi được câu đầu

"Ngày 2 (part 2) - Tổng Cọt - Trà Lĩnh

Đoạn đường 27km, Hoẵng thân thương gọi rằng "Con đường tình yêu"; vừa để là giảm bớt sự đau khổ cho bàn tọa khi phi thân qua đây; vừa là tả thực tình thương mến thương của xế và ôm khi đồng lòng vượt đá và đất."

thevietnamese
04-05-2010, 12:22
Tour guide là anh Thức, bị ôm nhà CBT làm cho sợ quá, chạy mất dép vào cuối ngày thứ 2 :D

blackhat_1008
04-05-2010, 12:26
Tour guide là anh Thức, bị ôm nhà CBT làm cho sợ quá, chạy mất dép vào cuối ngày thứ 2 :D

Thức cái jề? nhớ nhầm roài. Thời mới đúng :LL

blackhat_1008
04-05-2010, 12:30
https://farm5.static.flickr.com/4040/4574601332_034292ba6f_b.jpg

Hậu sinh khả uý, hàng khủng vô đối :))

thevietnamese
04-05-2010, 12:56
Thức cái jề? nhớ nhầm roài. Thời mới đúng :LL

He he, Thức thời, đúng quá còn gì :))

blackhat_1008
04-05-2010, 17:24
Vietnamese cũng đóng góp j đi chứ nhể, chỉ thấy ném đá mà chả kể lể j cả :LL

thevietnamese
04-05-2010, 17:34
Nhà cháu bỏ nghề viết lách lâu rùi, phải tìm lại bút đã (NO)

blackhat_1008
05-05-2010, 11:39
Nhà cháu lại xin tiếp nhời nhà Hoẵng :D
Sau khi rời khỏi đánh chén no nê và hành lạc đủ trò tại 1 con suối gần Pác Bó, cả bọn lại lên đường. Kể từ đây, chuyến hành xác mới thực sự bắt đầu. Hoặc là quay lại con đường cũ đề đắm mình trong bụi, hoặc là đi tiếp trên một con đường mà xứng đáng được gọi là “địa ngục trần gian”.Cũng có thể hiểu là phải lựa chọn 1 trong 2 thứ phải hy sinh, quần áo bẩn hoặc "bại bẹn liệt mông", cuối cùng sau 1 hồi bàn bạc, vì tiếc quần áo nên cả bọn chấp nhận liệt mông =))

Tỉnh lộ 203 phía dưới:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs553.snc3/30281_1219814830424_1680534687_424562_8101216_n.jp g

Khuyễn mãi thêm tấm hậu trường:\
Nào thì tranh nhau bắn phá…

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs513.ash1/30281_1219815430439_1680534687_424564_2837605_n.jp g

Một khởi đầu vào con đường đau khổ tưởng như yên bình:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-sjc1/hs533.snc3/30281_1219815350437_1680534687_424563_3736733_n.jp g

Và nhìn lại con đường đã đi qua:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs553.snc3/30281_1219815670445_1680534687_424565_632342_n.jpg

Thuan Anh
05-05-2010, 14:19
[Mô tả hộ thằng em cái con đường trước khi vào 27km mát xa mông vì đêm qua trót ngồi gõ mất đoạn này rùi mà chưa post]

Trước khi đi vào Con đường tình yêu, cung đường lừa tình chúng mình với đoạn đổ bê tông phẳng lỳ; quanh co uốn lượn đến mê hồn; dốc thoai thoải đủ để khi xuống phải cắm đầu và khi lên thì ưỡn ngực..Đoàn đua vút bay nhẹ nhàng (trừ CBT bắt ôm xuống ủn xe) và thầm nghĩ "27km....sao mà ngắn"

Đại để thì nó yên ả như thế này đây

https://farm5.static.flickr.com/4064/4578816626_21f98d7030_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4047/4578185637_db5a268b6f_b.jpg

Nhưng đường đời nó không chỉ dịu dàng và mơn trớn như vậy. Đằng sau những khuôn mặt đẹp đẽ thường ẩn chứa những "bí ẩn custard"; bảo rồi; đời nào có mấy thằng tốt gỗ tốt cả nước sơn đâu.

[Thằng em bắn phá tiếp cái đoạn nhớ lại thấy cũng rùng hết cả mông đi]

tranthao
12-05-2010, 23:10
Có cái ảnh ma quái hầu các cụ :D
https://farm4.static.flickr.com/3321/4601112987_f7a74b83e6_o_d.jpg
Lần đầu em xem hú hết cả vía. Xem vài cái nữa trong seri mới biết cái bóng kia là ai. (Đoán xem?) Thảo nào hôm đấy có người tá lả bị ám dữ :))