PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Một lần đến thăm Praha...



Mèo lười BH
15-01-2013, 04:32
Trước khi bắt đầu topic ngắn này,Mèo lười xin cảm ơn thật nhiều topic về Praha của bác matador đã giúp ích được rất nhiều thông tin quý giá cho Mèo lười trước chuyến đi!:)

https://www.phuot.vn/threads/684-Praha-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-%C4%91%E1%BB%99c-nh%E1%BA%A5t-v%C3%B4-nh%E1%BB%8B


Mèo lười cũng xin phép bác matador cho phép được trích dẫn lại một vài những thông tin lịch sử trong topic của bác,mà Mèo lười sẽ sử dụng để thuyết minh cho một vài những hình ảnh chụp trong topic này!

Mèo lười BH
15-01-2013, 06:01
Từ những ngày trước lễ Giáng Sinh năm ngoái 2012,cho tới những ngày đầu năm Mới 2013,Mèo lười gặp nhiều chuyện không vui....Tâm trạng không được thoải mái!:( Chính vì vậy,sau khi hoàn tất tốt đẹp môn thi Psychiatry,Mèo lười quyết định làm một chuyến đi chơi cho tinh thần ổn định trở lại,trước khi tiếp tục chiến đấu cùng chồng sách vở cho tới ngày Tốt nghiệp vào tháng 9 này!

Ban đầu Mèo lười định đi Bắc Âu theo lời mời của một chị bạn,nhưng mà check vé máy bay đi Helsinki-Phần Lan mắc quá,nên đành từ chối khéo và cáo lỗi cùng chị vậy.... Sau mấy ngày suy nghĩ,nên đi đâu ở châu Âu này chuẩn những tiêu chí:vừa gần,vừa tốn ít thời gian,vừa rẻ,vừa đẹp và vừa vui!!Thế là thủ đô Praha của đất nước cộng hòa Czech là sự lựa chọn cuối cùng của Mèo lười!!:)

Khởi hành tại nhà ga Keleti lúc 9:25 sáng ngày 08.01.2013, trên chuyến tàu hỏa quốc tế bắt đầu chuyển bánh từ thủ đô Budapest-Hungary và đích đến là thủ đô Berlin-Đức,đoàn tàu có băng qua 2 quốc gia Slovakia và cộng hòa Czech dọc đường đi!!Giá vé khứ hồi đi về Budapest-Praha là 38 euro!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0412.jpg



12:30pm,đoàn tàu có dừng bánh vài phút tại Nhà ga trung tâm thủ đô Bratislava-thủ đô nước Slovakia trong cơn mưa tuyết mù mịt!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN9934.jpg



Đang ngồi trên tàu ngủ gà ngủ gật,bất chợt mở mắt ra thì thấy mọi người hớt ha hớt hải lên xuống tàu quá trời,thế là Mèo lười cũng vội vàng chạy xuống sân ga chụp một tấm ảnh kỉ niệm với đất nước Slovakia!!(BB)Chụp hình xong là vội vàng co 3 chân 4 cẳng phi ngay lại lên tàu vì trời quá lạnh muốn rụng hết cả lông chân!!!:S


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN9932_zpsa3d54eda.jpg

Mèo lười BH
15-01-2013, 06:08
14:00,đoàn tàu dừng bánh tại thành phố Brno-thành phố lớn thứ hai của cộng hòa Czech!(BB) Nếu bạn nào đã từng đam mê bộ môn Sinh học những năm còn học cấp 3,thì chắc chắn rằng bạn không thể nào không biết đến Gregor Mendel(1822-1884)-ông sinh ra tại chính thành phố Brno này,ngày xưa thuộc nước Áo,ngày nay thuộc về cộng hòa Czech.Mendel là cha đẻ của bộ môn di truyền học hiện đại,mà ngày nay có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những nghiên cứu di truyền sinh học,cũng như là trong Y khoa! Tiếc rằng những thí nghiệm di truyền trên đậu Hòa Lan của ông ngày xưa không được người đời công nhận!Khu vườn đậu Hòa Lan của ông ngày nay vẫn còn đó,tại thành phố Brno này....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN9939_zpsd3df8a39-1.jpg



Tiếc rằng Mèo lười không có thời gian dừng lại lâu tại đây,cho nên đành chụp một tấm ảnh kỉ niệm tại sân ga Brno rồi lên tàu đi tiếp!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN9938_zps2f496c20-1.jpg




16:45,Mèo lười đặt chân xuống nhà ga Praha hlavní nádrazí,sống ở châu Âu gần 8 năm trời,nhưng đây mới là lần đầu tiên Mèo lười tới thăm thành phố nổi tiếng này!!:)Xin chào thành phố Praha,xin chào đất nước cộng hòa Czech xinh đẹp!!!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN9945_zps51faa09a-1.jpg

Mèo lười BH
15-01-2013, 06:16
Ấn tượng đầu tiên khi vừa bước ra khỏi nhà ga của Mèo lười về đất nước này,đó là khí hậu thật ấm áp,ấm hơn rất nhiều so với đất nước mà Mèo lười đang học tập!!:) Tìm về khách sạn đã đặt chỗ trước,tắm rửa xong xuôi là Mèo lười ra ngoài phố tìm chỗ ăn tối!Quán ăn Việt Nam phải nói là nhan nhản khắp mọi nơi trong thành phố này,đâu đâu cũng rất dễ dàng bắt gặp những hiệu ăn,những cửa hàng tạp hóa ghi bằng những hàng chữ tiếng Việt thân thương!!:L Điều này cũng dễ hiểu,bởi vì cộng đồng Việt kiều tại cộng hòa Czech là đông đứng hàng thứ 3 tại châu Âu,chỉ sau 2 nước Pháp và Đức mà thôi!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN9946_zps57ffac1a-1.jpg



Hai bác chủ quán ăn này là người Hà Nội-Mèo lười sẽ kể chuyện về hai bác kĩ hơn vào phần cuối của cuộc hành trình nhé!:) Lâu lắm rồi mới được ăn thả cửa đồ ăn Việt Nam như thế này,no căng cả bụng,ngon thiệt là ngon!!!Bữa ăn tối hôm nay có giá 165 CZK(koruna),(1 euro đổi được khoảng 25.5 CZK)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN9948_zps0e814665-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN9949_zps496d4c41-1.jpg




Ăn uống no nê xong,Mèo lười đi dạo phố ban đêm,qua khu phố cổ trung tâm và tới cây cầu Charles bắc qua dòng sông Vltava,người Việt của mình vẫn quen gọi là cây cầu Tình,nơi có đặt tượng Thánh Nepomuk-vị Thánh bảo hộ tình yêu của dân tộc Czech!Huyền thoại về vị Thánh này như thế nào,cũng như lịch sử của cầu Tình và những địa điểm nổi tiếng khác của thành phố Praha,Mèo lười sẽ đưa các bạn đi tham quan vào ngày hôm sau!:)

Ninova
15-01-2013, 11:34
Vào khách sạn có đc cái bắt tay: "first of all, welcome to Prague" ko. Lúc về nhà ngồi review mà mình nhớ mãi cái bắt tay đó (beer)

Mà đừng mò vào mấy cái strip_club nhé, gái đẹp lắm - hết xiền như chơi hị hị

enjoy! (c)

thtran
15-01-2013, 13:33
Mình vào Phượt đã lâu nhưng đây là lần post đầu tiên. Tháng 6 này mình cũng làm 1 vòng châu Âu 2 tuần, và bắt đầu chính từ Budapest, sau đó là Praha... Chuyến tàu mà mình định đi cũng chính là EC170. Mấy hôm nay cũng đang đọc sách guide về Praha. Cám ơn bạn Mèo lười đã viết topic này, mình đặt gạch ở đây để theo dõi.

pinkcrazy212
15-01-2013, 14:27
Đặt gạch chờ ảnh của bác ! mà từ trc đến h mình cứ tưởng bác Mèo lười này là koan gái mới chết chứ lị !

Mèo lười BH
16-01-2013, 04:45
09.01.2013

Đến thủ đô Praha,ngoài những quảng trường đẹp du khách không thể bỏ qua điểm thăm quan Cầu Charles - người Việt của mình quen gọi là Cầu Tình- cây cầu cổ kính nổi tiếng lãng mạn bậc nhất châu Âu bắc qua dòng sông Vltava.Cầu dài 520m, rộng 10m, được xây dựng hoàn toàn bằng đá vào năm 1357. Hai bên thành cầu là những bức tượng đá rất ấn tượng....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0203_zps1afe1f1b-1.jpg



Ngọn tháp dẫn vào cầu Tình-ngoài khách du lịch,những đôi tình nhân âu yếm hạnh phúc nắm chặt tay nhau tung tăng qua cầu,thì vẫn còn đó rất nhiều những cảnh đời đen tối đáng buồn như thế này đây :(


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN9987_zps21224037-1.jpg



Đi dạo trên cây cầu Tình nổi tiếng lãng mạn,nhìn những cặp tình nhân tay trong tay ấm áp giữa trời Đông lạnh buốt,cảm thấy cuộc sống này đáng yêu biết bao nhiêu:L-mặc dù mình chẳng có người yêu bên cạnh....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0027_zpsad54d49f-1.jpg




Giai thoại kể rằng trong lần đầu tiên đến Praha, nếu bạn chạm tay vào bức tượng đồng thánh John of Nepomuk trên cầu, điều ước của bạn sẽ thành hiện thực!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0017_zpsb9b7bc93-1.jpg

Mèo lười BH
16-01-2013, 04:52
Thánh Nepomuk (hay là Nepomucky) là cha xứ và là phó tổng giám mục Praha. Trên cương vị này ông đã không đồng tình với vua Vaclave IV trong việc cử người cho chức danh tu viện trưởng của vùng Kladruby. Thế là bị bắt, tra tấn và cho trôi sông mà chết. 400 năm sau khi ông chết (1729) ông được Giáo hoàng Benedict XIII và Nhà thờ Công giáo Roma phong Thánh!!

Truyền thuyết thì kể rằng vua Vaclave cho bắt ông vì muốn biết vợ vua đã xưng tội như thế nào. Tất nhiên ông không tiết lộ nên bị tra tấn, và ném xuống sông cho chết...:(

Tại đúng vị trí mà ngày xưa Thánh nhân đã tử đạo,người ta dựng lên một bức tượng của ông.Thánh Nepomuk là Thánh của những cây cầu, Thánh của các cha xứ, Thánh bảo mật xưng tội, Thánh bảo hộ tình yêu của dân tộc Czech. Vì vậy mà ai đi qua cây cầu này đều sờ tay vào chân tượng ông để cầu may mắn và mong một ngày sẽ trở lại Praha....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0014_zpsae39ff06-1.jpg



Và đương nhiên là Mèo lười cũng không phải ngoại lệ...:D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0012_zps3093718c-1.jpg




Sờ một tay chưa đã,dân tình người ta còn chen chúc nhau để sờ cả hai tay hai bên như thế này nè!!:go


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0011_zpsed8fd537-1.jpg

Mèo lười BH
16-01-2013, 05:00
Các đôi tình nhân khi đi qua cầu,ai ai cũng muốn được một lần chạm tay vào vị Thánh và cầu nguyện....Họ tin rằng Ngài sẽ mang đến cho họ một tình yêu vĩnh cửu!!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0001_zpsb2b0c2e2-1.jpg




Tình yêu và hạnh phúc vĩnh cửu ngày hôm nay có vẻ nghe hơi khó tin nhỉ....Tôi nhớ có một người bạn nào đó mà tôi quen đã từng tâm sự như vậy....Thật ra có khó hay là không,quan trọng chính là ở hai người yêu nhau mà thôi!Nếu đó là một tình yêu chân chính,không vụ lợi,không tính toán,không sợ hãi những gian nan thử thách....Thì tôi tin rằng,tình yêu vĩnh cửu sẽ tự tìm đến với những đôi bạn trẻ xứng đáng lãnh nhận nó!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0002_zpsd4641db0-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN9998_zpsff274278-1.jpg



Tượng Chúa Jesus ở giữa cầu,và nơi đây cũng rất đông khách du lịch dừng chân lại,thành tâm cầu nguyện....:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN9995_zpsb391cf41-1.jpg

Mèo lười BH
16-01-2013, 05:08
Rời khỏi cầu Tình,Mèo lười tiếp tục đi dạo qua bên khu phố cổ gần lâu đài....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0030_zpsa818725b-1.jpg



Thủ đô cộng hòa Czech phải nói là rất cổ kính và quá đẹp!!!Đó là thời gian này Mèo lười đi vào mùa Đông trời lạnh lẽo âm u,cây cối hoa cỏ trụi lủi hết trơn,mà thấy khách du lịch khắp nơi trên Thế giới vẫn nườm nượp đổ về Praha!!!:S Không rõ là những ngày Hè nắng ấm,thành phố sẽ còn đẹp và đông đúc khách thập phương cỡ nào nữa....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0032_zps6d8dcd5a-1.jpg



Đi dạo trên những con đường cũ kĩ,ngắm nhìn những ngôi nhà cổ và nghe tiếng xe điện chạy leng keng leng keng,cảm thấy trong lòng thật thoải mái và nhẹ nhàng...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0036_zpsddee056c-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0137_zps4f67523a-1.jpg



Đứng từ trên đồi lâu đài nhìn xuống thành phố với những nóc nhà mái ngói đỏ thật vui mắt!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0042_zps829c45f0-1.jpg

Mèo lười BH
16-01-2013, 05:20
Tới rồi đây,trước cổng lâu đài Praha!!(Praský hrad).Các Vua chúa Bohemians ngày xa xưa, các Hoàng đế thời La Mã, các Vua chúa Czech, và ngày nay các Tổng Thống Cộng hòa Czech đều đóng đô ở đây.:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0044_zpsa81e6ea6-1.jpg



Mèo lười chụp một tấm trước cổng lâu đài,sau lưng là mấy anh lính canh gác.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0050_zps166319f4-1.jpg



Cả khuôn viên lâu đài rộng 7 ha, với không biết bao nhiêu thứ đáng xem như Đại giáo đường St. Vitus, nhà thờ St. George,đường Golden Lane....
Muốn tham quan hết cả khu lâu đài chắc vài ngày mới hết, mà Mèo lười lại không có nhiều thời gian nên chỉ xem được tượng trưng vài nơi ở đây mà thôi!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0054_zps5531c872-1.jpg



Nhà thờ chính tòa Praha hay còn có tên Thánh đường Saint Vitus đã trở thành biểu tượng của quốc gia Tiệp Khắc. Vương miện của Vua Tiệp được cất giữ tại nhà nguyện thánh Wencaslas (nằm bên trong nhà thờ chính toà). Nhà thờ cũng là nơi an nghỉ của các ông Vua Tiệp và các vị giáo chủ. - nằm bên trong khuôn viên Lâu đài Praha, Thánh đường là nơi đặt mộ của nhiều vị vua nước Séc và là Nhà thờ lớn nhất, quan trọng nhất của cả đất nước!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0058_zpsbfc1c405-1.jpg



Chụp một tấm ảnh kỉ niệm bên ngoài Nhà thờ!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0075_zpsf9cb8056-1.jpg

Mèo lười BH
16-01-2013, 05:28
Một vài hình ảnh tiếp theo sau,Mèo lười chụp bên trong ngôi Nhà thờ to lớn đồ sộ này!!Không rõ là người xưa đã phải tốn hết bao nhiêu công sức,tiền bạc,mồ hôi và nước mắt để xây dựng nên được ngôi Nhà thờ hiện nay cho du khách vào tham quan và cầu nguyện....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0109_zps4d94b0d4-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0113_zpsbd638ed2-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0116_zps7ec86383-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0120_zps66d64c22-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0125_zpsac080da6-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0131_zpsb8247840-1.jpg



Mặt sau của đại Thánh đường St.Vitus


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0103_zpsad477f2b-1.jpg

Mèo lười BH
16-01-2013, 05:35
Ngay gần đó là Nhà thờ Thánh St.Geogre!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0089_zps2c5a69b6-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0096_zps3c59e088-1.jpg



Ảnh chụp bên trong Nhà thờ St.Geogre!Không rõ là ngày xưa ở châu Âu người ta xây Nhà thờ chắc còn nhiều hơn xây nhà cho dân ở nữa quá @_@ Đi tới đâu tại cái lục địa già này cũng thấy cơ man nào là Nhà thờ to lớn,cổ kính,nhưng lại lạnh lẽo và chẳng có bao nhiêu người vào thành tâm mà cầu nguyện...:(


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0101_zps494c663d-1.jpg



.....................

Còn tiếp...

Mèo lười BH
17-01-2013, 04:26
Lịch sử con đường Golden Lane-nơi tập trung của gần 30 ngôi nhà cổ cũ kĩ truyền thống của dân tộc Séc!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0172_zpsdfc79c18-1.jpg



Trên con đường này,bạn sẽ được thỏa mắt ngắm nhìn những ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh với đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng,cùng với những cái ống khói cũng nhỏ xinh không kém.Cảm giác tâm hồn bình yên,nhẹ nhàng và vui vui làm sao...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0139_zpsf93bdf51-1.jpg



Một ngôi nhà cổ đặc trưng!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0175_zps5777726d-1.jpg



Mèo lười nghịch ngợm làm....đao phủ một tí!!:D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0153_zpsa8d8bbc0-1.jpg



Tía ơi,không rõ ngày xưa ai chơi ác mà chế ra cái ghế độc địa này,ngồi vào chắc bị gai chích cho...lủng mông luôn quá!!(kiss)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0158_zpse85d8b65-1.jpg

Mèo lười BH
17-01-2013, 04:34
Một căn phòng truyền thống ngày xa xưa của dân tộc Czech,rất hay và độc đáo!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0184_zps35b34070-1.jpg



Nhà bà Nội của Mèo lười ngày xưa,các Cô của Mèo lười vẫn thường sử dụng cái máy may này để khâu vá quần áo.Hồi còn bé Mèo lười rất thích nghịch chiếc máy may ở nhà bà Nội,cho nên giờ nhìn thấy chiếc máy may này Mèo lười bỗng cảm thấy thật là thân quen làm sao...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0161_zps2d1d4175-1.jpg



Một ngôi nhà cổ có trưng bày các con búp bê truyền thống của người Czech!Tất cả những con búp bê mà các bạn đang xem được làm hoàn toàn bằng thủ công đó nhé!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0181_zps3c9505b2-1.jpg




Mấy búp bê Ma kinh dị này thì tặng cho những bạn nào ưa thích sự rùng rợn:D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0182_zpsf33ea49d-1.jpg



Còn những búp bê dễ thương này,thì Mèo lười dành tặng cho những bạn Nữ đang đọc topic:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0183_zps133ab5fb-1.jpg

Mèo lười BH
17-01-2013, 04:39
Điểm tham quan cuối cùng trong ngày, là Nhà bảo tàng trung tâm thành phố(National Museum new building),nằm ngay tại quảng trường Wenceslas.Mèo lười có ghi lại vài dòng kỉ niệm lưu lại nơi đây!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0208_zps7ef9b6d7-1.jpg



Cũng không có gì đặc biệt cho lắm,ngoài gian phòng trưng bày những hình ảnh lịch sử của đất nước Tiệp Khắc ngày xưa khi còn theo chế độ Cộng sản,và ngày nay là hai đất nước cộng hòa Czech và Slovakia riêng biệt,độc lập!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0213_zpsd0a930b9-1.jpg



Những hình ảnh lịch sử ghi lại thời khắc sụp đổ của chế độ Cộng sản tại đất nước Tiệp khắc ngày xưa,dẫn tới sự hình thành của 2 quốc gia cộng hòa Czech và Slovakia ngày nay!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0215_zps1effce40-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0216_zpsd8cc781f-1.jpg

Mèo lười BH
17-01-2013, 04:51
Trước khi quay trở về khách sạn tắm rửa rồi đi làm vài cốc bia,Mèo lười có ghé tới thăm Astronomical clock một lát!!Chiếc đồng hồ này là một trong những điểm tham quan không ai có thể bỏ qua khi đến thăm thành phố Praha!!

Đến thủ đô nước Czech mà không xem cái đồng hồ thiên văn này điểm chuông 1 lần thì coi như chưa từng đặt chân tới nơi đây!!Chiếc đồng hồ quả là đặc biệt có một không hai!!Nó không những to,đẹp mà còn vô cùng phức tạp.Không biết có đồng chí nào trên phượt từng ghé thăm Praha và có thể đọc được giờ của chiếc đồng hồ kì quái này thì chỉ giáo cho Mèo lười biết với >"<


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0218_zpsabe32c2f-1.jpg



Ngày nay,cứ đúng 12h trưa và 6h tối,là đồng hồ lại đổ chuông!Cho nên cứ tới hai giờ thiêng này trong ngày là không biết bao nhiêu khách du lịch lố nhố tập trung đứng chờ trước đồng hồ,để một lần được nhìn thấy hành trình của 12 vị Thánh tông đồ của Chúa Jesus đi "diễu hành" qua hai cái cửa sổ,cuộc hành trình này được kết thúc bằng tiếng gáy tò tí te rõ là to của chú gà trống nho nhỏ ở phía trên cửa sổ!!:)) Qủa thật là trông rất ngộ nghĩnh,thú vị và vô cùng mắc cười!


Một chi tiết khác đáng chú ý,đó là ông thợ làm cái đồng hồ này sau khi làm xong bị chọc cho mù mắt để khỏi làm một cái thứ hai như thế được nữa....:(



Old Town Square ngay gần chiếc đồng hồ con gà,có lẽ là nơi tấp nập,nhộn nhịp và đông đúc nhất tại Praha,cả ngày lẫn đêm!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0227_zpsbf2cbc86-1.jpg




Buổi tối,Mèo lười vào bar làm một cốc bia Séc mát lạnh!Tối hôm đó Mèo lười chỉ uống chơi 2 ly để về khách sạn ngủ cho nó ngon,còn chương trình tìm hiểu về bia rất nổi tiếng và đặc biệt của đất nước này,thì hẹn với các bạn vào ngày hôm sau!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0239_zps6f31fd8d-1.jpg




Trên đường về khách sạn,những chỗ gái gú như thế này có nhan nhản khắp mọi nơi,ngó nghiêng một chút rồi Mèo lười dzọt lẹ đi thôi!!! @_@


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN9964_zps58e24de4-1.jpg

Mèo lười BH
17-01-2013, 05:02
10.01.2013

Ngày hôm nay,Mèo lười sẽ đưa tất cả các bạn tới tham quan một địa danh có một không hai-Ngôi nhà thờ được trang trí bằng hơn 40 000 bộ xương người,nằm tại thị trấn nhỏ Kutná Hora,cách thủ đô Praha 73 Km về phía Đông!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0242_zps0b561e6b-1.jpg



Tàu hỏa đi Kutná Hora!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0245_zps585b4b5f-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0247_zpsc0a75da6-1.jpg




Trên chuyến tàu này,Mèo lười được may mắn ngồi chung khoang với một em gái Czech rất là dễ thương!!!Tranh thủ lúc em í ngủ gật,Mèo lười mới dám...liếc trộm đôi lát.:GL Phải công nhận là con gái Tiệp dễ xương quá đi thôi bớ làng nước ơi!!! >"<


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0252_zpsb7caf350-1.jpg

Mèo lười BH
17-01-2013, 05:07
Tới nơi,rời khỏi nhà ga là Mèo lười đi tìm ngay đường tới Nhà thờ!Đường đi tới chốn này bùn sình lầy lội còn hơn ở làng quê VN yêu dấu nhà mình:go Mèo lười bước đi mà mấy lần bị trượt vỏ chuối mém té dập mông :susel:


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0253_zpsb83385d7-1.jpg



Nhà thờ nhìn bên ngoài thật ảm đạm,lạnh lẽo và rùng rợn....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0254_zpsc94fbdde-1.jpg



Đã thế bên trong khuôn viên còn có nghĩa địa nữa chớ (watch)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0326_zpsf9613f70-1.jpg




Chào mừng các bạn chuẩn bị tham quan ngôi Nhà thờ Kostnice(The Sedlec Ossuary),ngôi Nhà thờ có một không hai trên Thế giới,vì được trang trí bên trong bằng hơn 40 000 bộ hài cốt!!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0325_zpsee4ed8de-1.jpg



......................


Còn tiếp...

HaHoi
17-01-2013, 08:57
[QUOTE=Mèo lười BH;802150]Trước khi quay trở về khách sạn tắm rửa rồi đi làm vài cốc bia,Mèo lười có ghé tới thăm Astronomical clock một lát!!Chiếc đồng hồ này là một trong những điểm tham quan không ai có thể bỏ qua khi đến thăm thành phố Praha!!

Đến thủ đô nước Czech mà không xem cái đồng hồ thiên văn này điểm chuông 1 lần thì coi như chưa từng đặt chân tới nơi đây!!Chiếc đồng hồ quả là đặc biệt có một không hai!!Nó không những to,đẹp mà còn vô cùng phức tạp.Không biết có đồng chí nào trên phượt từng ghé thăm Praha và có thể đọc được giờ của chiếc đồng hồ kì quái này thì chỉ giáo cho Mèo lười biết với >"<


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0218_zpsabe32c2f-1.jpg



Ngày nay,cứ đúng 12h trưa và 6h tối,là đồng hồ lại đổ chuông!Cho nên cứ tới hai giờ thiêng này trong ngày là không biết bao nhiêu khách du lịch lố nhố tập trung đứng chờ trước đồng hồ,để một lần được nhìn thấy hành trình của 12 vị Thánh tông đồ của Chúa Jesus đi "diễu hành" qua hai cái cửa sổ,cuộc hành trình này được kết thúc bằng tiếng gáy tò tí te rõ là to của chú gà trống nho nhỏ ở phía trên cửa sổ!!:)) Qủa thật là trông rất ngộ nghĩnh,thú vị và vô cùng mắc cười!


Cảm ơn bạn Mèo LườiBH đã chia sẻ những điều thú vị của Praha, và cho xem nhiều ảnh chân dung của mình, giờ mới rõ là em trai.
Đồng chí tui đây đọc hộ bạn mấy giờ nhé : 23 h kém 5 phút :D Giỏi không !?
Đùa tí, chính vì chả ai đọc được cái đồng hồ thiên văn này nên mới phải có cái sơ cua chỉ giờ ở trên cao.
Không phải chỉ 12h trưa và 6 h tối mới đổ chuông đâu nhá, mỗi tiếng một lần luôn! - Chết !! hay bây giờ mùa đông họ chỉ chơi có hai lần một ngày nhỉ?
Bạn đúng là dân trường y mới dám đi cái nhà thờ xương người đó, kinh chết đi được!
Tiếp tục đi bạn , đang rất hay.

Mèo lười BH
17-01-2013, 16:17
Không phải chỉ 12h trưa và 6 h tối mới đổ chuông đâu nhá, mỗi tiếng một lần luôn! - Chết !! hay bây giờ mùa đông họ chỉ chơi có hai lần một ngày nhỉ?

Em nói lộn!! :D Đồng hồ điểm chuông đúng là mỗi tiếng một lần,còn lúc 12h trưa và 6h tối thì ngoài việc điểm chuông còn có thêm tiết mục diễu hành của 12 Thánh tông đồ và sau đó là gà gáy tò tí te :D

Mèo lười BH
18-01-2013, 04:30
Lịch sử:
Thế kỉ 14, bệnh dịch hạch đã hoành hành khắp thế giới, gây ra cái chết cho hàng triệu người. Xác chết chất thành đống, sự tang thương bao trùm khắp mọi nơi. Nhà thờ Sedlec, Cộng hòa Czech bỗng chốc hóa mình thành mảnh đất chứa đầy xương người, một cõi âm dương giao hợp…

Ban đầu, nghĩa trang Ossuary chỉ chôn cất những tín đồ công giáo mà thôi. Nhưng vào khoảng cuối thế kỉ 14 - đầu thế kỉ 15, với nạn dịch “cái chết đen” và cuộc chiến tôn giáo Hussie, số lượng hài cốt được đưa về đất Thánh nhiều không kể xiết.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0294_zpsf3defbc1-1.jpg



Trưởng tu viện nhà thờ lúc đó là Cisterian, được Tổng Giáo hội triệu tập tới Palestine, là người đưa lượng hài cốt trên từ Golgotha (nơi Chúa Jesus được chôn cất) về Sedlec.

Do nghĩa trang Ossuary quá nhỏ mà lượng người ra đi vì dịch bệnh thì quá nhiều, ngay cả tới hầm của nhà thờ cũng được tận dụng để chứa xương người chết. Ước tính thời điểm nhiều nhất có tới 70.000 bộ xương người tại đây.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0316_zps5b9d57d5-1.jpg



Nhiều người truyền miệng những lời đồn hãi hùng về nhà thờ được xây lên bằng xương cốt người. Có người còn bị ảo giác nhìn thấy đầu lâu xương chéo lởn vởn trên các tòa tháp của nhà thờ....:H

Nhà thờ tồn tại tới khoảng thế kỉ thứ 19 thì xuống cấp nghiêm trọng. Lúc này, dòng tộc giàu có Schwartzenberg đã sở hữu lại nhà thờ Sedlec, lên kế hoạch tu sửa tân trang công trình này.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0319_zps3639739b-1.jpg



Vị kiến trúc sư được lựa chọn là Frantisek Rindt, một nghệ nhân điêu khắc gỗ. Dưới sáng tạo nghệ thuật của ông, nhà thờ Sedlec đã khoác lên mình một “bộ cánh” mới và “độc” hết chỗ nói.

Nguyên liệu được Frantisek Rindt sử dụng đó được lấy từ tầng hầm của nhà thờ: những bộ xương. Lí do ông chọn vật liệu này tới nay chưa một ai biết, nhưng phải công nhận, ông đã tạo nên nhà thờ độc đáo và rùng rợn nhất thế giới.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0318_zps79bf72d2-1.jpg




Rindt để lại dấu ấn của mình trong mọi góc cạnh của nội thất: đèn treo, thánh tích, những bức tường đều xuất hiện những bộ xương. Tổng cộng, ông đã dùng gần như toàn bộ 40.000 hài cốt có trong hầm nhà thờ.

Đèn treo nhà thờ có lẽ là tác phẩm hãi hùng nhất. Chúng được kết từ những chiếc xương to nhất và đầu lâu lớn, gợi vẻ bí ẩn và gợi nhắc về tấm thảm kịch của cả châu Âu thời Trung cổ.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0259_zps8722800a-1.jpg

Mèo lười BH
18-01-2013, 04:34
Đến với Thánh địa Sedlec, du khách như bước vào một chiều không gian, thời gian hoàn toàn xa lạ. Đó khoảnh khắc âm dương giao hợp, sự gặp gỡ giữa trần thế và cõi âm. Đây quả thật là một địa danh du lịch không thể bỏ qua với những ai tò mò và đủ sự dũng cảm.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0275_zpsf8106eec-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0305_zps15fab567-1.jpg




Ai sợ thì Mèo lười không biết,chứ còn bản thân Mèo lười lại rất thích chốn này cùng với những chiếc đầu lâu!!Một phần cũng bởi vì hơn 7 năm trời theo đuổi Y khoa nó đã tôi luyện nên cho cái cớ sự thích cười nhăn răng mỗi khi gặp đầu lâu như thế này :D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0310_zps4d5cc674-1.jpg



Không biết cơ man nào là xương mà kể.....Ai mà xui xẻo buổi tối bị kẹt lại tại chốn này có lẽ cũng phải một phen nhớ đời chứ không đùa :H


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0266_zps379d6379-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0323_zps8b9604bf-1.jpg

Mèo lười BH
18-01-2013, 04:38
Gian cung Thánh của Nhà thờ....heo hút,lạnh lẽo và rùng rợn....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0264_zpseab999ac-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0296_zps7aba294b-1.jpg



Tạn biệt Nhà thờ xương người,hy vọng có thể một lần nữa được quay trở lại nơi đây cùng với những người thân(NT)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0301_zps1a3bf89e-1.jpg

Mèo lười BH
18-01-2013, 04:44
Cả ngày hôm đó trời Praha âm u tối đen và mưa lạnh,biết rằng nếu lang thang ngoài đường chụp hình thì cũng chả ra gì,cho nên Mèo lười chọn ngồi xe bus để người ta đưa đi khắp nơi trong thành phố!Đã mua thẻ Praha card từ trước,cho nên Mèo lười không phải tốn xu nào cho tour này!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0327_zpsefdb3540-1.jpg


Thấy quảng cáo ngôn ngữ thuyết minh có 26 thứ tiếng,bao gồm cả tiếng Việt quê hương chùm khế chua nhà mình,thế mà khi lên xe rồi mới tan vỡ giấc mộng....26 ngôn ngữ,người ta chỉ bỏ duy nhất tiếng Việt nhà mình (NO) Cái cớ sự là bởi do đâu??!!!Nên thôi đành chọn kênh số 3 quen thuộc vậy!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0329_zpsaf0ca150-1.jpg



Xe bus chở du khách đi qua tất cả những địa điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố,đi tới đâu có tai nghe thuyết trình tới đó!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0331_zpsa3a79d73-1.jpg



Ngồi trên xe làm biếng chụp hình,cho nên Mèo lười chỉ chộp được duy nhất một tấm ảnh,khi xe chạy ngang qua tòa nhà ngộ nghĩnh mang tên "Dancing house" này!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0330_zps3376261a-1.jpg

Mèo lười BH
18-01-2013, 04:49
Tới lâu đài Praha,xe thả cho du khách tự do tham quan 45 phút!Bố khỉ mẹ vượn con đười ươi nhà nó,xe chạy qua bao nhiêu nơi Mèo lười chưa tham quan thì ko dừng lại,tới nơi mà Mèo lười đã đi rồi từ hôm qua thì lại dừng!!!!(NO)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0334_zps4f438632-1.jpg



Nhà thờ St.Vitus khi trời bắt đầu tối!Để có được tấm ảnh này,Mèo lười phải nằm lăn lộn dưới nền đất ướt sũng nước mưa mới lấy được toàn cảnh Nhà thờ!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0347_zpsd0bd4221-1.jpg



Đâu đâu cũng thấy dân tình người ta vác súng khủng dài cả thước mà đi chụp ảnh,còn mình thì vẫn lẹt đẹt với cái máy ảnh du lịch cầm tay cùi mía >"< Nhất định sau khi ra trường phải chịu khó để dành tiền mà đi mua máy ảnh xịn mới được!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0350_zpsd2a82681-1.jpg



Đại giáo đường St.Vitus,trái tim của Praha và của cả đất nước!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0351_zps57b7750c-1.jpg

Mèo lười BH
18-01-2013, 04:53
Trời tối hẳn,mời các bạn chuẩn bị cùng Mèo lười làm tour đi tìm hiểu về văn hóa beer của đất nước Czech!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0374_zps28c44cad-1.jpg



................

Còn tiếp...

pinkcrazy212
18-01-2013, 13:28
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0296_zps7aba294b-1.jpg
Ối giời ơi ! Xem mấy cái ảnh nhà thờ đầu lâu xương sọ chả sợ j , đang xem kéo xuống đến ảnh này giật cả mình , cứ như ma hiện hồn ấy bác ạ !!!!
Em xem trên mạng muốn đi đến nhà thờ này ở Kona Hura ( hình như em viết sai ) là ra bến xe j` mà FLORENC xong đi ra đâu tiếp í bác nhỉ ? Bác cho e tí thông tin và giá khứ hồi chuyến xe này với nhé !!!!!!!
Ps : Thời tiết xấu nên ảnh mới bị kém đẹp 1 tí thôi bác ạ . Kể cả máy xịn trời âm u thế kia cũng o ăn thua , may ra góc chụp đc cải thiện 1 tí thui ạ !!!!!

hanoi06
18-01-2013, 14:58
Em nói lộn!! :D Đồng hồ điểm chuông đúng là mỗi tiếng một lần,còn lúc 12h trưa và 6h tối thì ngoài việc điểm chuông còn có thêm tiết mục diễu hành của 12 Thánh tông đồ và sau đó là gà gáy tò tí te :D

Bạn ơi, mỗi giờ đều có biểu diễn đầy đủ các tiết mục như vậy, cả người đứng trên tháp vươn người ra thổi kèn tò tí te nữa. Hồi tháng 10 tôi đi thăm thì như vậy

Mèo lười BH
18-01-2013, 16:37
Em xem trên mạng muốn đi đến nhà thờ này ở Kona Hura ( hình như em viết sai ) là ra bến xe j` mà FLORENC xong đi ra đâu tiếp í bác nhỉ ? Bác cho e tí thông tin và giá khứ hồi chuyến xe này với nhé !!!!!!!

Chính xác thì viết là Kutná Hora bạn à!Đây là một thị trấn nhỏ cách Praha chừng 75 Km về phía Đông,đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa!Tới nơi đây,không những bạn được tham quan nhà thờ xương người,mà còn có những điểm tham quan hấp dẫn khác như Thánh đường St.Barbara,Cathedral of Our Lady At Sedlac,Italian Courtyard,Silver Mines....Tiếc là do thời gian có hạn,nên Mèo lười chỉ đủ đi tham quan Nhà thờ xương người mà thôi!

Nhà thờ xương người tiếng Czech gọi là Kostnice,tiếng Anh là The Sedlec Ossuary cách khá xa trung tâm thị trấn!!Sẽ tiện lợi hơn(gần+dễ tìm) nếu bạn đến Nhà thờ này từ nhà ga xe lửa!

Từ nhà ga chính Praha,cứ cách 2 tiếng(7:59, 9:59, 11:59.....) sẽ có một chuyến tàu đi Kutná Hora,bạn lưu ý là đích đến cuối cùng của những tàu này là thành phố Brno,còn Kutná Hora chỉ là một ga dừng dọc đường thôi!Vé tàu khứ hồi đi về là 200 CZK,thời gian đi một chiều mất khoảng gần tiếng đồng hồ!

Còn nếu bạn đi xe bus thì đón xe tại bến Florenc,tuy nhiên trong ngày chỉ có đúng một chuyến lúc 9:00 sáng đi Kutná Hora mà thôi,tới nơi lúc 10:25,giá vé mình không rõ vì chưa đi bằng bus,nhưng hình như là rẻ hơn đi tàu!Tuy nhiên theo như chỉ dẫn trên mạng,bạn sẽ phải đi bộ xa hơn và khó tìm ra Nhà thờ hơn so với đi từ Nhà ga!

Thời gian Nhà thờ mở cửa: Tháng 11 đến hết tháng 2 từ 9:00 tới 16:00, tháng 4 tới tháng 9 từ 8:00 tới 18:00, tháng 3 và tháng 10 từ 9:00 tới 17:00. Giá vé tham quan dành cho sinh viên là 40 CZK,còn vé thường là 60 CZK!

Chúc bạn vui! :)

Mèo lười BH
18-01-2013, 16:53
Bạn ơi, mỗi giờ đều có biểu diễn đầy đủ các tiết mục như vậy, cả người đứng trên tháp vươn người ra thổi kèn tò tí te nữa. Hồi tháng 10 tôi đi thăm thì như vậy

Cảm ơn anh đã ghé xem topic và có đôi lời đính chính thông tin! :)

Mèo lười BH
19-01-2013, 05:19
Ngày hôm nay,Mèo lười sẽ đưa các bạn làm một tour ngắn đi tìm hiểu về văn hóa beer cộng hòa Czech!!:)

Bạn có biết rằng:cộng hòa Czech ngày nay là quốc gia tiêu thụ bia tính trên bình quân đầu người cao nhất Thế giới,với bình quân là 132 lít bia/đầu người,bỏ xa nước xếp thứ hai là Đức với 107 lít bia/đầu người(theo số liệu thống kê vào năm 2010)

Beer cộng hòa Czech ngon nổi tiếng không chỉ ở châu Âu mà còn vang danh trên toàn Thế giới!!!Uống beer tại đất nước này không chỉ đơn thuần là cụng ly,uống rồi say...Mà nó còn bao hàm biết bao nhiêu nét văn hóa tinh túy độc đáo của một dân tộc,một đất nước!Có một lần được chạm môi loại bia Pilsner Urquell nổi tiếng tại chính đất nước quê hương sản sinh ra nó,Mèo lười mới thấm nhuần được câu nói:Chưa thưởng thức văn hóa beer,tức là bạn chưa tới đất nước Czech!!!!


http://www.youtube.com/watch?v=8gVcGnXFsGg




Ngược dòng thời gian,chúng ta thử tìm hiểu về lịch sử của loại bia Pilsner Urquell nổi tiếng này nhé!:)


.....................


Pilsner Urquell là sản phẩm của vùng Bohemia và những người theo chủ nghĩa tự do.
Loại bia được sinh ra tại thị trấn Pilsen (Tiếng Séc là Plzen) thuộc Bohemia - một vùng đất trù phú cả về tài nguyên thiên nhiên lẫn nguồn lực con người – là trung tâm của Cộng hoà Séc ngày nay.

Chính Pilsner Urquell đã đưa tên tuổi của Pilsen lên bản đồ. Nhưng chính cư dân của Pilsen đã sản xuất và lập nên nhà máy bia ở trung tâm của thành phố.
Vua Wenceslas Đệ nhị chính là người đã tìm ra vùng đất Pilsen vào năm 1295 và chính ông cũng là người cho phép dân Pilsen có quyền nấu bia. Không lâu sau đó các nghiệp đoàn nấu bia được thành lập để chắc chắn rằng kiến thức và kỹ thuật nấu bia của họ đã được truyền từ đời này sang đời khác.
Bohemia đã dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ nấu bia – ví dụ như Frantisek Poupe – người Séc - là nhà nấu bia đầu tiên sử dụng nhiệt kế. Tuy nhiên, sự đổi mới này vẫn không thể làm thỏa mãn yêu cầu của những người uống bia sành sỏi ở Pilsen

Đầu thế kỷ 19, chất lượng bia còn chưa cao và tiêu chuẩn bia còn rất thấp, điều này thôi thúc những nhà nấu bia tâm huyết và đam mê với nghề đã tụ họp nhau lại để tìm ra cách sản xuất bia ngon hơn và chất lượng cao hơn.
Quyết định đầu tiên của họ là chọn một trong những người giỏi nhất, họ đã chọn kiến trúc sư trẻ Martin Stelzer. Kiến trúc sư này đã đi khắp nơi để học cách xây dựng nhà máy bia tốt nhất, sau đó anh này đã trở về Pilsen với bản đề án xây dựng nhà máy bia hiện đại vào bậc nhất thời bấy giờ.
Anh ta đã chọn vùng đất ven sông Radbuza, nơi có rất nhiều đặc điểm thiên nhiên thuận lợi: đá sa thạch rất dễ dàng cho việc xây dựng các hầm rộng để làm kho lạnh ủ bia, tầng chứa nước cung cấp nước ngọt để làm nên loại bia ngon nhất với hương vị đặc biệt.
Nhưng, điều quan trọng nhất là Martin Stelzer cũng đã tìm ra được một chuyên gia nấu bia - người đã thay đổi cách nấu bia truyền thống từ trước đến nay – một người trẻ tuổi người Bavarian (Đức) tên là Josef Groll


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/i13_1.jpg



Chuyên gia nấu bia đầu tiên, một kẻ hoang tưởng, một người trẻ tuổi người Bavarian tên là Josef Groll, đã cách mạng hoá cách nấu bia, màu sắc và hương vị của bia.
Loại bia như chúng ta biết ngày nay đều dùng các nguyên liệu cơ bản như: hoa hublông, lúa mạch, nước và trải qua hàng ngàn năm vẫn được nấu theo cách ủ men trên bề mặt và đựng trong các thùng lớn mở nắp.
Groll đã nhìn xa hơn những gì đã làm và đã kết hợp những kiến thức của mình vào quá trình cải tiến mới: cho lên men phía dưới đáy thùng, được biết đến với tên gọi “lagering” với việc đưa vào sử dụng những nguyên liệu tốt nhất chỉ có ở Pilsen: loại lúa mạch đặc biệt, hoa hublông mọc ở vùng Saaz và nguyên liệu không thể thiếu được là nước ngọt duy nhất chỉ có ở Pilsen.
Năm 1842, sự nhìn xa trông rộng của Josef Groll đã trở thành hiện thực. Ông đã thành công trong việc làm nên một loại bia ngon nhất có thể.


MỘT THIÊN TÀI LẬP DỊ

Josef Groll là một anh hùng không giống ai, ông là người rất thô lỗ và nóng tính, ông được chính cha đẻ của mình miêu tả là “người đàn ông thô lỗ nhất Bavaria”.
Nhưng đó là tính cách của mỗi thiên tài để thách thức những gì xung quanh họ. Trong suốt chiều dài lịch sử, những thiên tài mà đạt được những bước ngoặt trong lĩnh vực của mình thường là những người có được ý tưởng về một cái gì đó thực sự độc đáo và phải có một điểm chung là có khả năng thấy trước được những điều mà người bình thường không thấy được, và làm nên những điều phi thường.
Như Isaac Newton chẳng hạn ông quan sát một quả táo, cách quả táo rơi cho chúng ta biết về thế giới, và tất nhiên cả Columbus cũng vậy, ông tìm ra một châu lục mới bằng cách bỏ qua những cái mà mọi người đã tìm thấy. Và năm 1842, Josef Groll đã tạo ra được một loại bia làm thay đổi cách nhìn mà từ trước đến nay cả thế giới đã nhìn nhận về bia.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/Pilsner-Urquell.jpg



Ngay từ buổi đầu của thời đại văn minh, bia lúc đó có màu sẫm và đục. Sau đó cách làm ngược lại của người dân Pilsen, đã tạo nên một sự thay đổi có sức ảnh hưởng tới toàn bộ ngành công nghiệp nấu bia và tạo nên một chuẩn mực cho tất cả các loại bia trên thế giới.
Sau vụ người dân tức giận lăn những thùng bia ra quảng trường và xuống cống, đã tạo ra được một loạt các sự kiện đáng chú ý: một nhà máy bia mới được xây dựng, một chuyên gia nấu bia đầy sáng kiến và cuối cùng là loại bia màu vàng đầu tiên trên thế giới ra đời.
Ngày mồng 4 tháng 10 năm 1842, tại khu chợ St. Martin ở Pilsen, Josef Groll đã cho ra mắt sản phẩm mới của mình: đó là một loại bia màu vàng óng mà mọi người chưa từng được thấy trước đây!!!!


BIA PILSNER NGUYÊN CHẤT


Tin tức về loại bia đặc biệt ở Pilsen nhanh chóng lan đi khắp vùng Bohemia. Tuyến đường sắt mới và bia Pilsner nhanh chóng được khách du lịch Đức và Pháp ưa chuộng đã khẳng đinh được sự lôi cuốn của loại bia nổi tiếng vùng Pilsen trên toàn thế giới.
Nhưng thường thì sự thành công bao giờ cũng tạo nên sự cạnh tranh. Loại bia nguyên gốc màu vàng óng của Josef Groll nhanh chóng có nhiều loại bia nhái, nhiều loại trong số đó tự nhận mình là bia Pils, Pilsen hay bia Pilsner dù cho họ có đến từ vùng Pilsen hay không. Thực tế, Pilsner ngày nay trở thành tên chung trên toàn thế giới cho bất cứ loại bia màu vàng được lên men từ đáy thùng.
Năm 1898, nhà máy bia đã tự bảo vệ danh tiếng của mình trước các đối thủ cạnh tranh bằng cách đổi tên thành “Pilsner Urquell - một thuật ngữ tiếng Đức có nghĩa là “nguồn nguyên thủy từ Pilsen”.
Một số người cho rằng, tên này được đổi là để thoả mãn yêu cầu của khách hàng về loại bia màu vàng nguyên gốc. Nhưng những người mà biết rõ nhất về loại bia của mình thì sẽ nói với bạn rằng: Bạn có thể nhận biết loại bia nguyên gốc Pilsner bằng màu vàng sóng sánh hơi sẫm của nó và tất nhiên là cả hương vị đặc trưng mà cả thế giới đã công nhận.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/Pilsnerlabel.jpg



Thế kỷ hai mươi là thời kỳ không mấy hưng thịnh ở Trung Âu. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã thay đổi mọi thứ, dẫn đến sự sụp đổ của liên minh đế quốc Hung – Áo và chứng kiến đất nước Tiệp Khắc đứng dậy từ những đống đổ nát của nó.
Sau đó lại đến Chiến tranh thế giới thứ hai và cuộc xâm lược của Phát xít Đức, dẫn đến 40 năm dưới chế độ cộng sản và bị cô lập với các nước láng giềng Phương Tây. Sau cuộc cách mạng nhung năm 1989, Tiệp Khắc lại bị chia cắt làm đôi và mọi thứ lại thay đổi một lần nữa … Nhưng qua thời gian và mọi biến cố, có hai thứ không bao giờ thay đổi đó là: Niềm đam mê bia của người Tiệp và hương vị cũng như chất lương của loại bia tuyệt hảo PILSNER URQUELL.

Pilsner Urquell ngày nay chịu sự quản lý của hãng bia hàng đầu thế giới SABMILLER - người gánh trọng trách bảo tồn di sản của Groll trong thiên niên kỷ mới.

Mọi công việc đầu tư đều tuân theo các nguyên tắc cố định của Martin Steltzer: mỗi một nhà máy bia là một công trình nghệ thuật và mỗi cải tiến đều tạo điều kiện cho “nghệ thuật nấu bia” như nó đã từng là như vậy.

Mèo lười BH
19-01-2013, 05:27
Cùng nhau cụng ly với 2 anh bạn người Thụy Điển(áo xanh) và người Ireland(áo trắng) (beer)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0358_zpsb301a984-1.jpg



Vui hết cỡ cùng những người bạn chưa từng quen biết đến từ khắp Năm châu!!Trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ cụng ly,mọi người ai ai cũng rôm rả kể chuyện về các loại beer,kể chuyện trên trời dưới đất của đất nước họ! (beer)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0362_zps2b397eeb-1.jpg



Ảnh Mèo lười chụp chung với 2 người bạn đến từ đất nước Ireland,các bạn này nói tiếng Anh mà giống như người vùng Hà Tĩnh,Quảng Bình nhà mình nói tiếng Việt vậy @_@ Mèo lười phải cố gắng vểnh tai lên động não hết công suất mới nghe và hiểu được các bạn ấy đang nói gì!!!Ôi đúng là British English và American English là nó không hề giống nhau,đặc biệt là cách phát âm!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0363_zpse81132a9-1.jpg

Mèo lười BH
19-01-2013, 05:35
Một quán bar nổi tiếng về nghề làm bia truyền thống!!

Tiện đây,Mèo lười cũng xin bật mí với các bạn một điều rằng,khi đến thăm Praha,làm cách nào để đi tìm và thưởng thức được những loại bia ngon nhất trong những quán bia mang đậm phong cách truyền thống?Các bạn chỉ việc tìm tram số 22 rồi leo lên ngồi,tram này sẽ đưa bạn đi qua hầu hết những địa điểm nổi tiếng nhất về bia tại Praha!!:D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0365_zpsa99962ed-1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0367_zps6a3bc6f4-1.jpg



Ủ men bia,Mèo lười và các bạn được người thuyết minh nói rất chi tiết về những công đoạn phức tạp để cho ra đời những giọt bia tươi Czech hảo hạng!!!(c)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0369_zps99c78697-1.jpg

Mèo lười BH
19-01-2013, 05:45
Những hình ảnh tiếp theo đây,Mèo lười chụp chung với các bạn đến từ đủ mọi quốc gia:Anh,Ireland và Thụy Điển!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0375_zps271aa0b9-1.jpg



Còn ông bạn Thụy Điển áo xanh nầy khoe với Mèo lười rắng chỗ của bạn ấy đang sống,mùa Đông tuyết rơi dày....3 mét!!:susel: Mặc dù biết rằng bạn ấy đến từ xứ sở Bắc Âu nên tuyết nhiều là đúng rồi,nhưng mà tuyết dày tới 3 mét thì quả thiệt là hơi bị khó tin >"< Thôi không sao,đang uống vui vẻ như thế này có cao hứng....bốc phét một tí cũng chả hại ai,vui là chính!!1:)):))


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0376_zps52efd397-1.jpg



Vui vẻ và thân thiện!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0377_zps6d632a15-1.jpg




Buổi uống beer tối nay kết thúc tại đây!Một kỉ niệm thật đáng nhớ cho Mèo lười về những ly bia Czech thơm ngon hảo hạng,cùng với những người bạn vui vẻ!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0378_zps575aceda-1.jpg

Mèo lười BH
19-01-2013, 05:46
Chuẩn bị kết thúc,Mèo lười xin dành ra đôi lát nói về quán ăn VN,cùng với hai bác người Việt mà Mèo lười được dịp tiếp xúc những ngày qua!


(Còn tiếp phần cuối...)

pinkcrazy212
19-01-2013, 08:04
Huhu ..... mình không biết uống rượu bia mặc dù mình làm bartender ...... mình chỉ thấy bia thì khai khai thôi và rượu thì cay . Mình o phân biệt đc đâu là bia Hà Nội đâu là bia Ken nếu o nhìn nhãn . Rượu thì 1 ngày mình pha hàng chục loại nhưng lúa mới vài chục nghìn 1 chai so với Balentine 6 củ 1 chai mình cũng o thấy khác nhau , mà o dám uống chỉ chấm ngon tay vào nếm tí thôi sợ bị say . Mà sao lại có cả trăm loại bia thế kia o hiểu vị nó khác nhau như thế nào nhỉ ? Mà thôi nghĩ đến cái mùi bia đã sợ rùi !!!!!!

Mèo lười BH
19-01-2013, 16:58
Huhu ..... mình không biết uống rượu bia mặc dù mình làm bartender ...... mình chỉ thấy bia thì khai khai thôi và rượu thì cay . Mình o phân biệt đc đâu là bia Hà Nội đâu là bia Ken nếu o nhìn nhãn . Rượu thì 1 ngày mình pha hàng chục loại nhưng lúa mới vài chục nghìn 1 chai so với Balentine 6 củ 1 chai mình cũng o thấy khác nhau , mà o dám uống chỉ chấm ngon tay vào nếm tí thôi sợ bị say . Mà sao lại có cả trăm loại bia thế kia o hiểu vị nó khác nhau như thế nào nhỉ ? Mà thôi nghĩ đến cái mùi bia đã sợ rùi !!!!!!

Phụ nữ hình như ai cũng có chung tâm trạng sợ bia rượu và không thích đàn ông nhậu nhẹt như bạn màu hồng đây nhỉ!!:D Hồi mình mới đi về và đăng những ảnh này lên trang FB cá nhân cũng có người phản đối kịch liệt lắm,và hình như không chỉ có một người >"< Mặc dù mình đã cố gắng lên tiếng giải thích rằng đàn ông sinh ra thì ông trời đã tự phú cho cái sở thích uống bia và ham vui rồi,miễn rằng không quá đáng để quên đi trách nhiệm với gia đình và công việc hàng ngày là được!Cũng giống như các chị em hay yêu hoa cỏ và thích đi mua sắm mà thôi!:)

Mà bạn màu hồng đây đanh đá lắm nha,hết tưởng tớ là con gái rồi lại ví tớ là....ma hiện hồn:S Tớ là tớ chưa có tính đến cái vụ này đâu đó nhá!:D

pinkcrazy212
19-01-2013, 22:38
Ơ tớ thấy đang đầu lâu xương chéo , tập chung nhìn kĩ thì tự nhiên 1 bóng đen mặt trăng toát hiện ra thì phải giật mình thôi ! Hô hô ! Nếu ở Paraha 1 ngày thôi có đủ đi thăm quan lâu đài , nhà thờ , rồi cầu Chác Lờ o bạn nhỉ ? Tớ đanh đá thì trên đời o có ai hiền bạn ạ ! Ngày xưa chú mình đi làm bên Tiệp nên trong chuyến đi vào tháng 9 này tớ muốn đi qua Parague chơi ! Đang nóng lòng xem bài viết cuối của Mèo lười đây !

Mèo lười BH
20-01-2013, 04:54
Chuẩn bị kết thúc,Mèo lười xin dành ra đôi lát nói về quán ăn VN,cùng với hai bác người Việt mà Mèo lười được dịp tiếp xúc những ngày qua!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0396_zpsa6973e63-1.jpg



Hai bác chủ quán ăn này là người Hà Nội,bác trai đã ở Czech được gần 25 năm,trong khi bác gái mới sang được 6 năm!Hai bác rất là vui vẻ,hỏi chuyện Mèo lười huyên thuyên....3 đêm nghỉ lại Praha thì cả 3 buổi tối Mèo lười đều ghé quán của hai bác ăn cơm,không những được thưởng thức những món ăn nóng hổi vừa thổi vừa ngon mang đậm huơng vị quê hương,mà Mèo lười còn được nghe hai bác kể và tâm sự đủ thứ chuyện trên đời từ những kỉ niệm mang nặng trong lòng về quê hương xứ sở xa xôi,đến những khó khăn vất vả trong cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người....Thế mới thấy được rằng,người Việt Nam của mình dù đi đâu về đâu vẫn luôn là một dân tộc cần cù,chịu thương chịu khó và sống đầy tình cảm!:)

Bác trai còn rủ rê Mèo lười rằng cháu mùa Hè nhớ quay lại Praha nhé,mùa Hè con gái ở đây chúng nó xinh xắn hơn mùa Đông nhiều lắm,tha hồ cho cháu đi đường mà ngắm :)):)) Rồi nhớ ghé thăm lại hai bác nhé cháu.....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0397_zps7b001241-1.jpg



Trước khi chia tay,hai bác còn tặng cho Mèo lười một hộp cà phê hương vị Việt Nam!Nhất định cháu sẽ quay lại Praha vào một gần gần nhất,hai bác ơi....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0402_zps467457a0-1.jpg

Mèo lười BH
20-01-2013, 05:10
Trong những tháng ngày ngắn ngủi vui chơi tại Praha giữa trời Đông lạnh lẽo,ngoài việc đi thăm thú những thắng cảnh lịch sử của thủ đô nước Czech,thì Mèo lười còn làm quen được với nhiều những người bạn mới,như các bạn đã biết đó là những người bạn ngoại quốc trẻ trung cùng uống bia vui vẻ thân thiện,hay là hai bác chủ quán ăn người Việt Nam vui tính và mộc mạc...:)

Còn một người bạn đặc biệt nữa mà Mèo lười không có hình ảnh ở đây,cũng là một bác già,nhưng là người Malaysia,bác hiện đang sinh sống tại thành phố München miền Nam nước Đức cùng với chồng và gia đình.:) Mèo lười và bác tình cờ bắt chuyện rồi làm quen với nhau trong phòng ăn của khách sạn mà Mèo lười ở mấy hôm tại Praha,cùng là người gốc Á đông nên cũng dễ nói chuyện và thân mật hơn!

Bác hỏi rằng sau khi cậu Tốt nghiệp,thì cậu sẽ đi đâu mà làm việc....Mèo lười trả lời rằng hiện nay cháu cũng chưa chắc được,nhưng cháu muốn ở lại Âu châu một thời gian sau khi ra trường,để có điều kiện học hỏi thêm nữa! Bác mới nói rằng,cậu còn quá trẻ,học tập lại bằng tiếng Anh,mà cái nghề của cậu đi đâu người ta cũng cần,cho nên,nếu cậu muốn tiếp tục học tập và làm việc ở nước ngoài,thì cũng không quá khó khăn đâu! Tương lai còn đang rộng mở phía trước đối với cậu,hãy biết tận dụng và nắm bắt những cơ hội tốt mà cậu có được.....

Buối sáng cuối cùng tại phòng ăn,bác có hỏi Mèo lười về việc chất độc màu da cam mà quân đội Mỹ dùng trong chiến tranh năm xưa!Một vấn đề nhạy cảm,Mèo lười mới trả lời rằng,dạ thưa bác,đây đúng là một vấn đề nghiêm trọng mà dư âm của nó vẫn còn gây ra đau xót cho tới tận ngày hôm nay,với biết bao đứa trẻ em người VN sinh ra bị dị tật trong đau đớn.....Nhưng,thưa bác,quá khứ đã qua rồi,cháu không muốn trình bày vấn đề này ở đây,người Việt Nam hiện nay đã quên đi hết những quá khứ đau buồn trong chiến tranh,và chỉ muốn nghĩ về tương lai làm sao cho đất nước được giàu được mạnh!!!

Quả thực,người nước ngoài họ nghĩ về VN nhà mình toàn về chiến tranh,chết chóc và nghèo đói,phải làm sao cho bạn bè quốc tế hiểu rằng đất nước VN của mình hiện nay xinh đẹp như thế nào,các bạn ơi!!!

Trước khi chia tay,bác còn cho Mèo lười địa chỉ email và số điện thoại để liên lạc,và bác nói rằng,khi nào cậu sang Đức chơi thì cứ viết email cho tôi!:)

Ôi,quả thật cuộc sống là những câu chuyện kể,và cuộc đời là những chuyến đi xa.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0353_zps51731db1-1.jpg

Mèo lười BH
20-01-2013, 05:26
Nếu ở Praha 1 ngày thôi có đủ đi thăm quan lâu đài , nhà thờ , rồi cầu Chác Lờ o bạn nhỉ ? Tớ đanh đá thì trên đời o có ai hiền bạn ạ ! Ngày xưa chú mình đi làm bên Tiệp nên trong chuyến đi vào tháng 9 này tớ muốn đi qua Prague chơi !


Praha ban đầu mới tới đi dạo vòng vòng thì cứ ngỡ là rộng lớn và rất nhiều nơi đẹp để tham quan,nhưng mà đi vòng vòng nhiều rồi mới biết thật ra thành phố chỉ đẹp nhất và đáng xem là ở khu vực Old Town Square(nơi có đồng hồ con gà gáy tò tí te),cầu Tình yêu,cụm đồi lâu đài và Thánh đường St.Vitus...Bạn màu hồng đi vào tháng 9 thì trời cũng chưa quá mau tối như mấy hôm mình đi vừa rồi,cho nên mình nghĩ một ngày là cũng vừa đủ để tham quan hết những điểm chính nói trên! :)

Mà tháng 9 này cũng là lúc mình Tốt nghiệp và gia đình mình từ VN sẽ bay sang bên này dự lễ,sau đó mình sẽ đưa cả nhà làm một chuyến vòng quanh châu Âu luôn!Biết đâu sẽ có dịp vô tình gặp bạn màu hồng ở đâu đó không chừng hehe :D

Mèo lười BH
20-01-2013, 05:35
Topic ngắn về Praha của Mèo lười tới đây là kết thúc!Cảm ơn tất cả các bạn đã vào xem và có những lời bình luận!Trong quá trình viết bài nhiều lúc không tránh khỏi được những sai sót,rất mong các bạn thông cảm! :)

Mèo lười xin gửi lời chúc mừng Năm Mới Quý Tỵ 2013 đến các bác,các anh,chị và tất cả các bạn trên diễn đàn Phượt,một Năm Mới thật nhiều sức khỏe,hạnh phúc,thành công và may mắn trong cuộc sống! :)

pinkcrazy212
20-01-2013, 18:04
Chả là như này bạn Mèo ạ ! Tớ làm nhân viên bar ở Hà Nội , lương có 6 T 1 tháng thôi . Chưa đi máy bay bao h chứ đừng nói đi nước ngoài huhuhu . Nhưng từ năm trc' tớ đã lên kế hoạch đi châu Âu chơi vào tháng 9 . Cứ tưởng là rất khó khăn nhưng tớ tìm hiểu trên Phượt đã có rất nhiều bạn có hoàn cảnh tương tự mình mà vẫn đc cấp visa nên mình cũng tự tin và đã mua máy bay , ah nhầm mua vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Paris . Hi vọng là sẽ đc visa nếu o thì sẽ vô cùng buồn í . Nếu mà suôn sẻ đi chơi đc thì ngày tầm 13 tháng 9 lúc 12h 25 tớ sẽ có mặt ở bến xe Florenc hehehe ........
Nếu gặp đc đồng hương Mèo lười ở đấy thì tốt quá , sẽ đc hướng dẫn uống bia .... hehee .......hi vọng thế ..... Nhưng trong lòng tớ vẫn bất an vụ visa lắm bạn ak !

snow87
17-11-2013, 22:56
giờ mới biết đến web này, thích quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nhất định mình phải đi Châu Âu. cảm ơn bạn Mèo đã chia sẻ

Smallgirl226
24-11-2013, 20:55
Mình rất thích Praha, 10 ngày liền ở đây thực sự mình rất thích, một cảm giác thanh bình chứ không xô bồ, nhộm nhoạm như bên Pháp, à, mình xem tới 4 lần con gà nó chui ra khỏi tháp cơ, mà toàn xem vào lúc 12h tối thôi à. Còn một nơi mình cực kì ấn tượng nhưng ko biết tên,cũng k biết cách đi, hic hic! Vì do anh nhà mình mua tour, rồi thuyết mình bằng tiếng anh, nói nhanh nên mình không hiểu. Nó là một cái hầm quân sự của lính Séc trong chiến tranh, và ở đây mình đã gặp Bác Hồ. Hihi! Bạn nào muốn tới đây thì mình có thể cung cấp hình ảnh để bạn hỏi mấy cái tour, à tour này free hay sao ý, chỉ mất tiền tip thôi. Địa điểm này k xa trung tâm, chỉ đi tầm 5 phút tram là tới ( tính ừ quảng trường con gà ý)

chantam
04-01-2016, 21:54
Lịch sử:
Thế kỉ 14, bệnh dịch hạch đã hoành hành khắp thế giới, gây ra cái chết cho hàng triệu người. Xác chết chất thành đống, sự tang thương bao trùm khắp mọi nơi. Nhà thờ Sedlec, Cộng hòa Czech bỗng chốc hóa mình thành mảnh đất chứa đầy xương người, một cõi âm dương giao hợp…

Ban đầu, nghĩa trang Ossuary chỉ chôn cất những tín đồ công giáo mà thôi. Nhưng vào khoảng cuối thế kỉ 14 - đầu thế kỉ 15, với nạn dịch “cái chết đen” và cuộc chiến tôn giáo Hussie, số lượng hài cốt được đưa về đất Thánh nhiều không kể xiết.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0294_zpsf3defbc1-1.jpg



Trưởng tu viện nhà thờ lúc đó là Cisterian, được Tổng Giáo hội triệu tập tới Palestine, là người đưa lượng hài cốt trên từ Golgotha (nơi Chúa Jesus được chôn cất) về Sedlec.

Do nghĩa trang Ossuary quá nhỏ mà lượng người ra đi vì dịch bệnh thì quá nhiều, ngay cả tới hầm của nhà thờ cũng được tận dụng để chứa xương người chết. Ước tính thời điểm nhiều nhất có tới 70.000 bộ xương người tại đây.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0316_zps5b9d57d5-1.jpg



Nhiều người truyền miệng những lời đồn hãi hùng về nhà thờ được xây lên bằng xương cốt người. Có người còn bị ảo giác nhìn thấy đầu lâu xương chéo lởn vởn trên các tòa tháp của nhà thờ....:H

Nhà thờ tồn tại tới khoảng thế kỉ thứ 19 thì xuống cấp nghiêm trọng. Lúc này, dòng tộc giàu có Schwartzenberg đã sở hữu lại nhà thờ Sedlec, lên kế hoạch tu sửa tân trang công trình này.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0319_zps3639739b-1.jpg



Vị kiến trúc sư được lựa chọn là Frantisek Rindt, một nghệ nhân điêu khắc gỗ. Dưới sáng tạo nghệ thuật của ông, nhà thờ Sedlec đã khoác lên mình một “bộ cánh” mới và “độc” hết chỗ nói.

Nguyên liệu được Frantisek Rindt sử dụng đó được lấy từ tầng hầm của nhà thờ: những bộ xương. Lí do ông chọn vật liệu này tới nay chưa một ai biết, nhưng phải công nhận, ông đã tạo nên nhà thờ độc đáo và rùng rợn nhất thế giới.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0318_zps79bf72d2-1.jpg




Rindt để lại dấu ấn của mình trong mọi góc cạnh của nội thất: đèn treo, thánh tích, những bức tường đều xuất hiện những bộ xương. Tổng cộng, ông đã dùng gần như toàn bộ 40.000 hài cốt có trong hầm nhà thờ.

Đèn treo nhà thờ có lẽ là tác phẩm hãi hùng nhất. Chúng được kết từ những chiếc xương to nhất và đầu lâu lớn, gợi vẻ bí ẩn và gợi nhắc về tấm thảm kịch của cả châu Âu thời Trung cổ.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Praha/DSCN0259_zps8722800a-1.jpg

Eo ôi, bạn chủ Thớt gan quá, gặp mình là mình chả dám đi vào nơi đây đâu, đầy xương người.

anhlq
01-02-2016, 17:18
đã từng nghe về một Praha cổ kính đẹp như tranh vẽ mà chưa có dịp đến đây. Bác chủ thật may mắn :D