PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Việt-Cam-Lào-Thái dịp Tết Âm lịch bằng bus (mùng 2-8 Tết, 11-17/2/2013)



Summer_Flower44
14-01-2013, 18:29
Chưa có năm nào như năm nay, Tết gần đến rồi mà vẫn chưa có KH gì. Sau mấy ngày rốt ráo tìm hiểu thông tin, mình lên plan này để rủ rê các bạn nào chưa có KH đi đâu nhân mấy ngày nghỉ lễ dài cùng đi với mình cho vui để chia sẻ tiền xe & tiền phòng.

Kế hoạch như sau:
Mùng 2 Tết (11-Feb): Khởi hành từ SGN-PHN chuyến 15h00, nghỉ đêm ở PHN. Tối sinh hoạt tự do. Hạn chế đi quá khuya vì sáng hôm sau sẽ khởi hành đi sớm.
Mùng 3 Tết (12-Feb): Khởi hành đi Pakse (Lào) qua Strung Teng. Nghỉ đêm ở Pakse.
Mùng 4 Tết (13-Feb): Đi Savanakhet. Nghỉ đêm ở Savanakhet
Mùng 5 Tết (14-Feb): Đi Ubong Ratchathani (Thailand) qua cửa khẩu Mukdahan. Nghỉ đêm ở Ubong Ratchathani.
Mùng 6 Tết (15-Feb): Ubong Ratchathani city tour. Nghỉ đêm ở Ubong Ratchathani
Mùng 7 Tết (16-Feb): Đi Pakse, Kratie về Phnom penh qua đường Kampongcham.
17-Feb: Phnom penh city tour. Lên xe về lại Saigon lúc 15h00. Đến SG luc 21h30. Chia tay.

Plan chính xác vẫn chưa chốt được vì rất nhiều lý do.


Các bạn vui lòng theo dõi topic kỹ giúp mình nhé! :(( :(( :((

Chi phi du kien: $200-$250.
Chốt đòan: 20 mem (thuê xe 29 chỗ) hoặc 40 mem (thuê xe 45 chỗ, thích option này hơn :) )

Summer_Flower44
14-01-2013, 18:40
Cập nhật Danh sách đăng ký hiện nay (màu xanh là đã cọc):


1,2,3,4,5: Mơ's family (đã cọc)
6,7,8: Quỷ Lệ (đã cọc 1tr5)
9. Milk Chocolate (đã cọc 1tr)
10. Momo 1208 (đã cọc 1tr)
11,12. Hoàng Liên (đã cọc 2tr)
12a. Ngockate (đã cọc 1tr)
14. Tishizu Nguyen (đã cọc 1tr)
15: Anh Tu ấn (đã cọc 1tr)
16. Ngoc Tuan (đã cọc 1tr)
17,18,19,20: Quách Thùy Linh (đã cọc 2tr)
21,22,23,24: Tran_0501 (đã cọc 4tr)
25: Nhien (đã cọc 1tr)
26. LHPhong (đã cọc 1tr)
27: TuanDth (đã cọc 1tr)
28: Anh Saigon River (đã cọc 1tr)
29,30. DMPLK (đã cọc 1tr)
31. Bienvang(đã cọc 1tr)
32. Dinhngo (đã cọc 1tr)
33. NgHuong (đã cọc 1tr)
34. NgHuong (đã cọc 1tr)
35. Nghia CD (đã cọc 1tr)
36. Donaphong (đã cọc 1tr)
37. Bí Đao (đã cọc 1tr)
38. Mèo Lười (đã cọc 1tr)
39.40. Choj Song Jong (đã cọc 2tr)
41. Phuc_1974 (đã cọc 1tr)
42. Phuc_1974 (đã cọc 1tr)
43, 44. Amylonton (đã cọc 2tr)
45. Javile (đã cọc 1tr)



Những bạn đã đóng cọc vui lòng điền thông tin vào form này:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElPcnEyZ2JnaUxhcUZnSkhoMF9GUWc6M Q


Các bạn nhớ tham gia offline vào lúc 18h30 ngày 23/1/2013 tại Cafe Mơ Phuot.

Điạ chỉ: 62/19 Huỳnh Tịnh Của, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
Nội dung: Đóng tiền cọc tham gia chuyến đi, bàn bạc về lịch trình & thống nhất ý kiến cho các điểm ăn ở ngủ nghỉ.

Do tình hình cao điểm Tết Âm Lịch nên đặt xe & phòng rất khó, mình cần phải thống nhất và quyết định sớm nếu ko sẽ ko còn xe & phòng. Rất mong mọi người đi dự họp đông đủ và đúng giờ.

* Các bạn đã đăng ký nhưng chưa đóng cọc & ko đi họp ngày này xem như đã hủy chuyến đi.
* Các bạn đã đóng cọc nhưng ko đi họp xem như mất quyền đóng góp ý kiến nhé!

Hướng dẫn đường đến cafe Mơ Phuot:

1/ Từ Q1: Đi Tôn Đức Thắng, rẽ Nguyễn Hữu cảnh, chạy 500m gặp đèn xanh đèn đỏ đầu tiên sẽ thấy C/c Phạm Viết Chánh. Rẽ trái, vào C/c Phạm Viết Chánh lô C-002 (căn góc) nhìn sang đối diện là gặp cafe Mơ Phuot nhé!

2/ Đi đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đầu cầu Thị Nghè chỗ đèn xanh đèn đỏ, rẽ phải gặp chợ Thị Nghè (đường Phan Văn Hân) chạy thẳng đến hết đường khi gặp bức tường rẽ phải 50m sẽ nhìn thấy cafe Mơ Phuot.

Summer_Flower44
14-01-2013, 18:41
Ngày 1: Đón xe Khải Nam đi Phnom penh lúc 15h, ăn chiều tại trạm dừng Khải Nam ở Svayrieng (tự túc). Đến Phnompenh lúc 21h30. Check-in nhà nghỉ Capitol. Dạo phố đêm, sinh hoạt tự do nhưng phải đảm bảo sức khỏe để ngày hôm sau lên đường sớm.

Ngày 2: Khởi hành lúc 5h30 sáng đi Kratie-Pakse. Mình sẽ thuê xe từ chặng này đi hết hành trình để chủ động thời gian và địa điểm tham quan nhé!

Thành phố Paksé là thủ phủ của tỉnh Champasak. Trên bản đồ, Paksé trông như một doi đất nhô ra, được ôm ấp bởi hai dòng sông, Sedon ở phía Bắc và Mê Công phía Nam. Paksé có nghĩa là “thành phố cửa sông”.

Từ Paksé qua cầu Hữu nghị do Nhật Bản xây dựng bắc qua sông Mê Công, đi thêm khoảng hơn 40km là đến Cửa khẩu Vang Tao tiếp giáp với tỉnh Ubon của Thái Lan. Phía Nam Champasak có đường biên giới với Campuchia và hiện cũng đã có cửa khẩu thông thương qua lại. Từ biên giới này, đi thêm 40km là đến tỉnh Stưng Teng của Campuchia.

Từ Paksé, theo đường 13, đi thêm 650km là lên đến Viêng Chăn, thủ đô của Lào. Như vậy, Paksé là đầu mối giao thông từ Thái Lan, Campuchia, từ Trung Lào xuống và đi sang phía Đông.

Ở Paksé có rất nhiều người Việt Nam sinh sống. Đến Paksé, du khách có thể bách bộ dọc các con đường trong thành phố để khám phá nhiều thứ.

Phật giáo giữ vị trí quan trọng trong tâm thức và đời sống của người Lào nên cũng như các nơi khác của quốc gia này các lễ hội lớn thường diễn ra quanh năm như: Lễ hội buôn Wat Phou tháng 2, Lễ hội buôn Pha Veat tháng 3, Lễ hội buôn Pi Mai Lao tháng 4, Lễ hội buôn Bang Phai tháng 5, Lễ hội buôn Khao Phan Sa tháng 6, Lễ đua thuyền tháng 10...

Mỗi buổi sáng, các tăng sĩ xếp hàng dài đi khất thực dọc các con đường chính. Các ngôi chùa có kiến trúc mái uốn lượn, một màu thếp vàng rực rỡ dưới ánh nắng. Xung quanh mỗi ngôi chùa có hàng trăm cái tháp nhỏ, gọi là vats (đựng xương và tro của di thể người chết được hỏa thiêu), làm thành hàng rào. Kiểu dáng của các vats đa dạng, trang trí sặc sỡ với nhiều màu sắc và lớn nhỏ khác nhau...

Công trình văn hóa tiêu biểu nhất của Champasak là ngôi đền thiêng Wat Phou - Di sản văn hóa thế giới. Nằm cách thành phố Paksé về phía Nam gần 40km, theo dọc bờ sông Mê Công, Wat Phou từ thế kỷ thứ 9 đến 13 được xem là một trong những đền thiêng liêng nhất của các vương triều xưa trên vùng đất này.

https://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/20090323093433594/lao-den.gif

Wat Phou còn được gọi là Chùa Núi, nằm dưới chân của một núi thiêng gọi là Phou Kao (Núi Voi). Theo các nhà sử học, Wat Phou là đền thờ xưa nhất ở Lào, từng là trung tâm của đạo Hindu, thờ thần Shiva. Đến thế kỷ 13, Wat Phou trở thành đền thờ Phật và tồn tại cho đến ngày nay, trở thành một trong những nơi lưu giữ các giá trị về lịch sử và văn hóa Lào.
Ngay cổng vào đền Wat Phou có một bảo tàng trưng bày hơn 100 bức tượng đá, phù điêu, họa tiết trang trí chạm khắc trên đá đẹp tuyệt vời. Những cổ vật này có niên đại từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 11. Cổng chính và mặt trước của ngôi đền hiện nay đã đổ nát nhưng vẫn còn rõ nét dấu ấn những bức phù điêu chạm khắc hình ảnh các vị thần của Ấn Độ giáo.

https://www.exotissimo-mice.com/wp-content/uploads/2012/03/Laos-wat_phu_champasak-800x350.jpg

Qua cổng, du khách theo con đường rộng đến chân núi thẳng tắp những hàng trụ đá hình Linga, biểu tượng của thần Shiva. Mặt đường được lót những tảng đá phẳng. Cuối con đường lộ ra hai ngôi đền chính, hướng về phía Đông, đối xứng với nhau, trên một gò cao. Cả hai ngôi đền này đang được trùng tu. Các công trình kiến trúc ở đây đều bằng đá.

Khu đền thượng nằm ở lưng chừng núi. Đường lên đền thượng cũng là những bậc cấp lát đá, hai bên có những cột đá tròn dựng đứng. Ngôi đền là một khối kiến trúc được xếp từ những tảng đá lớn, chạm trổ hoa văn cầu kỳ, tinh xảo. Phía sau ngôi đền là vách núi, trên đó những người thợ tài hoa xưa đã tạc những bức tượng lớn nhỏ rất sống động.

Nhìn vào kiến trúc ngôi đền, hình dung công việc vận chuyển những khối đá lớn, gọt đẽo, chạm khắc hoa văn, tượng Phật, thần linh rồi lắp ghép lại để tạo thành một quần thể kiến trúc to lớn nhưng hài hòa, vững chãi trên triền núi cao... mới thấy người xưa đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, của cải mới tạo dựng được một Wat Phou kỳ vĩ.

Cách Wat Phou khoảng 1km về phía Nam là các đền cổ khác như Nandin, Nang Sida. Bên kia bờ sông Mê Công là đền Oubmong. Champasak còn sở hữu “một viên ngọc quý” nữa là thác Khone Phapheng – thác lớn nhất Đông Nam Á, nối hai bờ của sông Mê Công với 2 tỉnh Champasak và Strung Treng của Campuchia.

Khi đến đây, du khách mới thực sự hiểu vì sao Khone Phapheng được mệnh danh là “Niagara của châu Á”. Mặc dù vách nước không thẳng đứng và cao như Niagara (một trong hai dòng thác lớn nhất thế giới, nằm ở biên giới Mỹ-Canada), nhưng thác có chiều dài 12km và luôn luôn có một lượng nước khổng lồ chứa đầy phù sa chảy qua trên một bề mặt rộng lớn nhiều mỏm đá lởm chởm khi đổ xuống.

https://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/03/20090323093433594/lao-thac.gif

Mùa nước thấp, khoảng tháng 3 – 5, có khoảng 4.000 hòn đảo lớn nhỏ lại nổi lên trên sông. Đến đây, du khách có thể ngồi nhìn người dân địa phương bắt cá, hoặc thuê xuồng đi canh cá heo nước ngọt giỡn sóng hay thả mình tự do trên những phiến đá ven bờ lắng nghe thác đổ ầm ầm vang ngân...

(trích nguồn từ Internet)
http://danso.giadinh.net.vn/20090323093433594p0c1023/mot-thoang-champasak.htm

Làng ngàn đảo ở Champasak
Thật khó tin khi một nơi có điều kiện thiếu thốn về sinh hoạt lại thu hút đông khách du lịch đến thế tại Si Phan Don (Lào)- điểm dừng chân mà bất cứ khách du lịch nào khi đến đất nước triệu voi đều muốn dừng chân.

Khu vực có Xì Phan Don (4000 đảo) thuộc huyện Muaong Khong (Mường Khoông) cách Pakse – thủ phủ của tỉnh Champasak khoảng 145km về hướng Đông. Dòng sông Mê Kông khi chảy đến Muaong Khong liền tỏa ra thành một khu vực rộng lớn và nó tạo ra sự chia tách biến những vùng đất trở thành các hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Theo thống kê tại đây có 4.000 đảo. Đảo lớn nhất rộng khoảng 5km2 và nhỏ nhất chỉ bằng cái nong tằm. Nhưng với người Lào dù to hay nhỏ, nổi lên khỏi mặt nước đều được xem là đảo. Trong quần thể 4.000 hòn đảo có 2 đảo (bản) lớn nhất là Don Det và Hang Khon. Đảo Don Det có diện tích 3km2, còn Hang Khon khoảng 5km2. Không tính các đảo quá nhỏ, những đảo lớn có người sinh sống được nối với nhau bằng cầu. Đặc biệt tại đây vẫn còn những công trình cầu đường, đầu máy xe lứa do người Pháp xây dựng để khai thác thuộc địa vào cuối thế kỷ XIX.

Mọi người thực sự biến đến vùng Xì phan don từ năm 1990. Khi đó, trong bản Don Det có một người trở về từ nước ngoài và đã đầu tư xây dựng để biến Don Det và Khon Hang trở thành vùng đất du lịch. Đến nay, toàn bộ khu vực 4.000 đảo có trên 250 nhà nghỉ, nhà hàng kinh doanh dịch vụ du lịch. Mỗi ngày có khoảng 500 lượt khách đến tham quan nơi đây. Đến với Don Det và Hang Khon du khác không chỉ được ngắm nhìn vùng ngàn đảo trên sông Mê Kông mà còn được tham gia môn thể thao vượt thác mạo hiểm và có nhiều cơ hội để được thỏa thích ngắm nhìn cá heo nước ngọt cũng như được hòa mình vào cuộc sống tự nhiên hoang sơ.

https://yeudulich.vn/userfiles/7-2011/13-07/Siphandon-%20Lao/Siphandon-2.jpg

Hai hòn đảo Done Dhet và Done Khone lớn nhất nằm thông sang nhau bằng một cây cầu cũ kĩ được xây từ thời Pháp thuộc mà dấu ấn vẫn còn nguyên vẹn. Ngay phía đầu hồi của đảo Done Dhet là con đường sắt còn dang dở, soi bóng mình xuống dòng sông. Đầu máy xe lửa vẫn còn nằm đây trên đảo Done Khone và cây cầu cũ vẫn còn là điểm đi lại giữa hai bên đảo nhưng chỉ dành cho đi bộ.

https://yeudulich.vn/userfiles/7-2011/13-07/Siphandon-%20Lao/Siphandon-1.jpg

Summer_Flower44
14-01-2013, 18:44
Ngày 2: Savanakhet (Lao)

https://dulichtructuyen.vn/images/travel/savanakhet.jpg


https://viettravelmedia.com/images/2012/08/du-lich-savanakhet_viet-travel-media1.jpg

Thành phố Savannakhet (dân số: 120.000 người) là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Savannakhet của Lào. Tên gọi Savannakhet xuất phát từ các từ Savanh Nakhone, có nghĩa là "Thành phố thiên đường", tên ban đầu của thành phố này. Savannakhet là thành phố lớn thứ 2 của Lào, sau thủ đô Viêng Chăn. Dù khu phố thời thuộc địa Pháp dọc theo sông Mê Kông xuống cấp, vị trí của thành phố này gần nền kinh tế đang phát triển nhanh của Thái Lan đã mang đến sự phát triển thương mại ở phía bắc thành phố này.
Giống như các thành phố khác của Lào, Savannakhet có cơ cấu dân số đa dạng gồm người Thái, người Việt, người Hoa và một số dân tộc thiểu số khác của Lào. Thành phố này có ngôi chùa lớn xây từ thế kỷ 15 là Wat Sainyaphum, một ngôi đền của người Hoa, một nhà thờ Công giáo và một nhà thờ Hồi giáo. Năm 2005, một cây cầu vượt sông Mê Kông đã được khởi công xây dựng nối thành phố này với Mukdahan của Thái Lan.
Bài viết Wikimapia: http://vi.wikipedia.org/wiki/Savannakhet

https://famouswonders.com/wp-content/uploads/2010/02/Savannakhet-400.jpg

https://www.foto-reise.ch/laos09/slides/That%20Ing%20Hang,%20Savannakhet,Laos.jpg

Được xây dựng vào giữa thế kỷ 16, That Ing Hang ở miền Trung Savannakhet được xem là điểm hành hương thứ 2 sau di sản văn hóa Wat Phou ở Champasak thuộc miền Nam nước Lào.

Theo các bạn Lào, xưa kia ngay tại chỗ Tháp Xá Lợi ở giữa khuôn viên chùa ngày nay có một cây Hang cổ thụ. Một vị sư già đã xuất hiện khá bí ẩn, hằng ngày tựa lưng vào cây Hang thiền định. Đến một ngày, vị sư già thăng thiên trong tư thế tọa thiền. Chỗ nhà sư viên tịch người ta dựng lên tháp để lưu giữ xá lợi của ông. Mặc dù được người Pháp khôi phục lại vào năm 1930, nhiều chi tiết kiến trúc đã không còn giữ được nguyên gốc, nhưng trong dân gian, người Lào vẫn coi đây là mảnh đất thiêng vì được Phật giáng. "Ing Hang" theo tiếng Lào là “Tựa vào cây Hang”, một vị sư ở chùa giải thích trước khi cột chỉ cầu phúc cho chúng tôi.

https://thitruongvietnam.com.vn/img/image/news/12-8-2011/gp-8483-77760-tha-khet-vieng-chan-savanakhet-hue.jpg

That Ing Hang nằm cách Savanakhet 15 km ngay bên quốc lộ 9 nên tạo được sức hút du khách mạnh mẽ từ khi hành lang kinh tế Đông Tây thông tuyến. Khuôn viên chùa tháp nhìn từ Google Earth có dạng hình vuông, bốn mặt có tường rào bằng gạch bao quanh. Bên trong tường rào là 4 hành lang có mái che ken dày những tượng Phật bằng đất nung sơn màu vàng sắp hàng thẳng tắp. Tháp xá lợi hình chóp nón cao 10m ở chính giữa khuôn viên. Chung quanh các góc tường và các cánh cửa gỗ là những tượng tròn bằng sa thạch, hoặc các phù điêu trang trí tinh vi bằng gỗ, mô tả đức Phật đang thiền định giữa đài sen, hình tượng chúng sinh, chim chóc, rắn và hoa lá... Tại khu nhà lễ, nơi nhà sư tụng kinh, cột chỉ cổ tay để cầu phúc, có một tượng Phật bằng đồng chỉ cao khoảng 40 cm nhưng khá nặng, du khách sau khi khấn vái nếu nhấc lên được thì có nghĩa là “đã được độ trì” cho suốt hành trình của mình...

https://amazingindochinatours.com/wp-content/uploads/2011/12/That-Ing-Hang.jpg

Một người bạn Lào nói với chúng tôi, bất cứ đoàn khách du lịch nào đi qua Tiểu vùng Mekong đều đến viếng That Ing Hang. Đến đây, bao mệt nhọc trên đường hầu như được rũ bỏ. Cũng nhờ có That Ing Hang, bảo tàng khủng long, thư viện cổ bằng lá cây cùng những đền chùa cổ khác... mà du khách năm châu đã tìm đến Savannakhet ngày càng đông.

(nguồn Internet)

Summer_Flower44
14-01-2013, 18:44
Điểm tham quan ở Mukdahan

Thành phố Mukdahan:
Nằm ngay phía nam Nakhon Phanom và giáp với sông Mekong, Mukdahan là một khu vực rộng 4.339 km2, thủ phủ của tỉnh nằm cách Bangkok 642 km về hướng Đông Bắc. Điểm thu hút chính của tỉnh này là bầu không khí thanh bình, phong cảnh bên sông tuyệt đẹp và có thể vượt qua sông để đến Savanakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Wat Phu Dan Tae

https://www.thailandg.com/_files/news/2012_11_22_131415_jdsktz9t.jpg

Còn được biết đến với tên gọi Phuttho Thammatharo, ngôi đền nằm tại Amphoe Nikhom Kham Soi trên điểm mốc 134 km trên xa lộ số 212. Ngự trên một bệ đá, nổi bật lên pho tượng Phật lớn với vầng hào quang trên đầu.

Nhà thờ Wat Song Khon

https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/47111997.jpg

Một trong những nhà thờ Thiên Chúa giáo lớn nhất và đẹp nhất ở Đông Nam Á, Wat Song Khon nằm cách bờ sông Mekong 25 km từ Mukdahan. Ngôi nhà thờ này được xây để tôn vinh bảy người Công giáo đã hy sinh tính mạng để bảo vệ tín ngưỡng của mình, và có những bức tượng sáp của các thánh tử vì đạo cùng với tro cốt của họ.


Vườn quốc gia Mukdahan -Thái Lan

https://www.thailand-ticket.de/issan/mukdahan_national-park_phu-pha-teub.jpg

Vườn quốc gia Mukdahan (Thái Lan) là một vùng đất rộng khoảng 48km2, được bao phủ bởi một thung lũng đá và thác nước. Từ thị xã Savan, thủ phủ của tỉnh Savanakhet (Lào), qua cầu Hữu Nghị II nối hai bờ sông Mekong, đi thêm 20km, du khách sẽ đến Vườn quốc gia Mukdahan nằm trên đất Thái Lan. Du khách sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi bước sâu hơn vào trong rừng. Như có một bàn tay kỳ diệu sắp đặt những tảng đá này trong một cuộc chơi: những hòn đá chồng lên nhau với những hình thù kỳ dị, hoặc nằm xen kẽ.

Những hòn núi cao đứng cạnh nhau như Phu Nang Hong, Phu Thum Pra, Phu Jongsi, Phu Mano… Trong đó, Phu Jongsi là ngọn cao nhất và thẳng đứng với độ cao 420m so với mặt nước biển. Từ nơi này, khách tham quan cũng có thể nhìn thấy những con suối đẹp như Huai Taluak, Huai Sing hay Huai Ruar. Trong rừng quốc gia này có các loại cây gỗ lim, gỗ hồng, gỗ mun, những loại gỗ rất cứng. Có lẽ chúng phát triển trong một điều kiện cằn cỗi và khắc nghiệt. Ở đây, cũng có một số loài thú nhỏ như heo rừng, gà rừng, trĩ, hươu nai và một số loài chim.

Summer_Flower44
14-01-2013, 18:45
Điểm tham quan ở Ubon Ratchathani:

Ubon Ratchathani không phải là Bangkok, Pattaya, Samui, Phuket hoặc Chiang Mai. Nó là một tỉnh duy nhất trong trái tim của Isaan. Ubon Ratchathani không có quán bar go-go, cuộc sống về đêm, những bãi biển, trung tâm mua sắm lớn với thời trang mới nhất và âm nhạc, hoặc các ngôi chùa Phật giáo Thái Lan ngồi trên đỉnh một ngọn núi cao.

Ubon Ratchathani có những con người ấm áp, thân thiện, thức ăn tuyệt vời, văn hóa và di tích lịch sử, cuộc sống nông thôn đáng yêu và lối sống tuyệt vời. Ubon là một địa điểm hoàn toàn khác những điểm du lịch thông thường. Ở đây bạn sẽ trải nghiệm nhiều hơn văn hóa Thái và lối sống. Nó là dễ dàng hơn nhiều để biết người Thái và tìm hiểu cách họ sống và những gì họ nghĩ.

Có người nói rằng "Không có gì để làm ở Ubon Ratchathani." Điều đó phụ thuộc vào việc bạn muốn tìm kiếm cai gì ở đây?. Nếu bạn muốn bữa tiệc tại câu lạc bộ hàng đêm, hoặc tiêu tốn thời gian của bạn tại bãi biển hoặc mua sắm thì bạn hoàn toàn đúng. Nhưng nếu bạn đã đến Thái Lan để trải nghiệm văn hóa và con người thì bạn có thể tìm thấy điều đó rất nhiều ở Ubon.

(trích http://ubonblog.weloveubon.com/things-to-do-in-ubon-ratchathani/)

Viếng 9 cảnh chùa ở Ratchathani (tour bao gồm trong giá phòng :) )

1/ Wat Sri Ubon Rattanaram là 1 trong những ngôi chùa quan trọng nhất của thành phố

https://thailandforvisitors.com/isan/ubon-ratchathani/photos/IMG_1581.JPG


2/ Wat Supatthanaram, tu viện hoàng gia nằm trên đường Supath gần sông Moon. Ngôi đền này được xây dựng vào năm 2393 trước Phật lịch. Phra Ratchwongsa (Koo Thông) là người cai trị thứ 2 của Ubon Ratchathani. Vua Rama 4 đã cung cấp ngân sách và đặt tên chùa là Wat Supatthanaram, được biết đến là ngôi đền thứ 5 trong Dhammayuttikka giáo phái ở Đông Bắc.

Bức tượng Phật trong hội trường có tên là Phra Sapphanyu. Một bức tượng được làm từ kim loại. Bức tượng tương tự như Phra Putthachinnarat tại tỉnh Phitsanulok, do đó, nó được gọi là Đông Bắc Phra Putthachinnarat, được xây dựng năm 2459 Phật lịch.

Wat Supatthanaram là một trong những ngôi chùa quan trọng nhất ở Ubon Ratchathani. Ở đây có Pha Keaw Khaw Petch Nam Kang, được xây dựng trên pha lê tinh khiết. Các chuyên gia nói rằng nó có thể được xây dựng trong cùng thời kỳ với Đức Phật Topaz. Ngôi chùa này có nhiều cổ vật, như một cây đà ngang ở độ tuổi từ năm 14-15 trước Phật lịch. Tất cả các cổ vật sẽ được mở ra cho tham quan nhưng phải có liên hệ trước.

https://www.7wondersthailand.com/cfcAdmin/images/mContent_Image22112553102032.jpg

I'm Me
14-01-2013, 21:44
Chị ơi, cho em đặt 1 gạch nhé

tranlaogia
14-01-2013, 23:11
Các bác, có thể có cơ hội nào để đi trước Tết được không nhỉ? Em muốn tham gia vụ này lắm nhưng mà mồng 2 mới bắt đầu xuất phát thì hơi muộn với em. Em số khổ, đi làm sớm lắm! :(

Summer_Flower44
14-01-2013, 23:26
Các bác, có thể có cơ hội nào để đi trước Tết được không nhỉ? Em muốn tham gia vụ này lắm nhưng mà mồng 2 mới bắt đầu xuất phát thì hơi muộn với em. Em số khổ, đi làm sớm lắm! :(


Theo thông lệ của gia đình, mình dành ngày mùng 1 để chúc Tết ông bà, anh chị em, họ hàng. Năm nay mình khởi hành chiều mùng 2 là hơi muộn cũng vì muốn các bạn Phuot có thể thu xếp thời gian để tham gia cùng đoàn.

Bạn cố gắng vậy nhé! Mong sẽ được đi cùng.

Thân,

Summer_Flower44
14-01-2013, 23:59
Chị ơi, cho em đặt 1 gạch nhé

Đăng ký theo mẫu ở comment thứ 2 nhé em! Cảm ơn.

HoangDung
15-01-2013, 07:56
Lâu quá không vào Phượt, loay hoay không hiểu sao tìm mãi k0 ra nút "like" .... té ra là chưa login ... hehe :)

Mê mấy cảnh trong hình chị đăng quá à ... !! Nhưng ... em chưa dám nói với nhà nữa, sợ bị la quá! Đi từ mồng 2 đến mồng 8 Tết, hehe ... bé thì bị thiệt hại 1 mớ bao lì xì, còn mình thì đỡ tốn 1 số bao ... :)

Chị báo ngày chốt danh sách luôn nha chị....

Summer_Flower44
15-01-2013, 08:01
Lâu quá không vào Phượt, loay hoay không hiểu sao tìm mãi k0 ra nút "like" .... té ra là chưa login ... hehe :)

Mê mấy cảnh trong hình chị đăng quá à ... !! Nhưng ... em chưa dám nói với nhà nữa, sợ bị la quá! Đi từ mồng 2 đến mồng 8 Tết, hehe ... bé thì bị thiệt hại 1 mớ bao lì xì, còn mình thì đỡ tốn 1 số bao ... :)

Chị báo ngày chốt danh sách luôn nha chị....

Chốt danh sách dựa theo option nào đến trước thui em! Đủ 20 người thuê xe 25 chỗ, đủ 40 người thuê xe 45 chỗ. Tình hình này tương đối đủ 1 xe 25 rồi đó :)

HoangDung
15-01-2013, 08:07
Trời, chị Mơ mở thớt nào cũng đắt hàng mà, chắc sẽ được xe 45 thôi, xe 25 sao đủ chị ơi :)
Trưa nay em sẽ gút chuyện "dập dòm" hay gạch cứng nha !

LinhQ
15-01-2013, 10:34
Chi Mơ ơi, cho gđ em đăng ký 4 thành viên nhé: 2 vc, 1 be gái 10 tuổi, 1 bé trai 5 tuổi. Cám ơn chị

Summer_Flower44
15-01-2013, 15:14
"Miền Nam đi Lào khó như miền Bắc đi Cam :) " Anh em nhà Phuot chúng tôi thường hay nói vui với nhau như thế vì muốn đi Lào thì thường mọi người hay chọn cửa khẩu Bờ Y / Kontum hoặc Lao Bảo / Quảng Trị, xa hơn nữa là cửa khẩu Cầu Treo / Hà Tĩnh. Và vì lý do đó nên tôi, cái đứa hay đi Đông đi Tây vẫn chưa thể đặt chân lên đất Lào, 1 phần nữa trong hệ thống bán vé giá rẻ của Airasia, nếu muốn sang Viên-chăn phải bay qua Kuala-lumpur, rẻ mà ko rẻ tí nào. Hãng hàng không Vietnamairlines lại độc quyền đường bay thằng Saigon-Vienchan với giá khá chát nên ước mơ 1 lần được đặt chân đến nước Lào anh em cũng chỉ là mơ ước thôi :)

Nhân chuyến sang tiền trạm sang Cam bằng xe máy với nhóm của Trần Hữu Tân ngày 5-6/1/2013, mình mới nghĩ đến cung đường sang Lào bằng hướng Kratie-Stung treng-Pakse. Mình ko thể đi xe máy dài ngày như bạn Tân được nên phải tìm đường đi bằng bus và theo các bạn đi trước thì nhà xe Bình Minh có tuyến đi Lào với giá 800k/lượt đến Pakse. Tổng hai lượt đi về SG-Pakse hết 1tr6 ~ $75/pax. Ai chà, 1 cái giá khá cao đây, rồi còn tiền thuê xe đi lại ở Lào, rồi vé xe đi Savanakhet, sang Thailand, về lại Pakse....cũng bộn tiền cho riêng việc vận chuyển thui áh!

Thế là mình ngồi lục lại hết tất cả những liên lạc của các nhà cho thuê xe ở Cam, viết thư hỏi thăm xe nào có thể chạy xuyên Cam-Thái-Lào,....Gửi đi hơn 10 lá thư, nhận lại được 1 hồi âm :( Thế cũng ổn rồi, quyết định lên cung. Nhẩm tính tiền vé xe bus SGN-PHN 2 chặng ~ $16, tiền thuê xe bus đi lại 6 ngày Cam-Lào-Thái ~ $65. Chỉ bằng giá xe bus SGN-Pakse-SGN của nhà xe Bình Minh cho cả 1 cung đường SGN-PHN-Pakse-Savanakhet-Mukdahan-Ubon Ratchathani-Pakse-Kratie-PHN-SGN (7 ngày 6 đêm), 1 cái giá quá rẻ :D Mình thích :)

hoangvanphuong75
15-01-2013, 15:47
@hi phuotmo: thấy ước mơ đi Lào của em cháy qua, nên đành share info hy vọng các bạn có chuyến đi bus phù hợp.
SG-PP, PP-Siemrep, SR-Poipet, Aran-Buriram (or Surin) chuyến bus này đi ngang 2 di tích "Angkor" của Thái
Muangtam,.... Từ Buriram còn tý xíu nữa là UBON (train free for Thai).
Từ Mukdahan đến UBON xa lắm, same Pakse đến Savan vậy, được cái đường bên Thai đẹp nên đi nhanh hơn.
Khi đã ở UBON rồi thì muốn qua Pakse cũng dễ. Thủ tục Ubon qua Pakse hy vọng OK hơn Savan qua Mukdahan.
Khi đến SURIN và BURIRAM sẽ thấy oh sao nhiều "trái tim" Issan vậy. Không khéo máu phuot nổi lên chạy đến 1 "trái tim" Issan nữa-KHONKEN.

HoangDung
15-01-2013, 16:53
"Miền Nam đi Lào khó như miền Bắc đi Cam :)

Thế là mình ngồi lục lại hết tất cả những liên lạc của các nhà cho thuê xe ở Cam, viết thư hỏi thăm xe nào có thể chạy xuyên Cam-Thái-Lào,....Gửi đi hơn 10 lá thư, nhận lại được 1 hồi âm :( Thế cũng ổn rồi, quyết định lên cung. Nhẩm tính tiền vé xe bus SGN-PHN 2 chặng ~ $16, tiền thuê xe bus đi lại 6 ngày Cam-Lào-Thái ~ $65

Đây là lý do em luôn tin tưởng chị với những lần "đánh liều đi bụi" của mình :)

Summer_Flower44
15-01-2013, 17:07
@hi phuotmo: thấy ước mơ đi Lào của em cháy qua, nên đành share info hy vọng các bạn có chuyến đi bus phù hợp.
SG-PP, PP-Siemrep, SR-Poipet, Aran-Buriram (or Surin) chuyến bus này đi ngang 2 di tích "Angkor" của Thái
Muangtam,.... Từ Buriram còn tý xíu nữa là UBON (train free for Thai).
Từ Mukdahan đến UBON xa lắm, same Pakse đến Savan vậy, được cái đường bên Thai đẹp nên đi nhanh hơn.
Khi đã ở UBON rồi thì muốn qua Pakse cũng dễ. Thủ tục Ubon qua Pakse hy vọng OK hơn Savan qua Mukdahan.
Khi đến SURIN và BURIRAM sẽ thấy oh sao nhiều "trái tim" Issan vậy. Không khéo máu phuot nổi lên chạy đến 1 "trái tim" Issan nữa-KHONKEN.

Cảm ơn bạn hoangvanphuong75 đã góp ý, bọn mình ko đi bus mà thuê xe đi bạn ạh! Mình thích thuê xe hơn vì chủ động về giờ giấc, điểm tham quan và tiết kiệm thời gian với chi phí tương đương :)

tomydao
15-01-2013, 18:53
Chị ơi... sau mình không đi trực tiếp từ Sài gòn qua Stungteng rồi qua Pakse luôn chi.... vậy minh sẽ tiết kiệm được ngày ăn chơi..... lúc về thì mình di Pakse về lai Php... kakkak... đó là ý kiến cá nhân của em hehehe... đừng là em nha chị Mơ yêu

Summer_Flower44
15-01-2013, 19:48
Chị ơi... sau mình không đi trực tiếp từ Sài gòn qua Stungteng rồi qua Pakse luôn chi.... vậy minh sẽ tiết kiệm được ngày ăn chơi..... lúc về thì mình di Pakse về lai Php... kakkak... đó là ý kiến cá nhân của em hehehe... đừng là em nha chị Mơ yêu

Đã giải thích chi tiết ở trên là: Đi từ Sài gòn qua Stungteng rồi qua Pakse chỉ có nhà xe Bình Minh với giá ~ $40/mem. Rồi ở Pakse đoàn đi lại bằng phương tiện gì? Ngoài ra nếu đi bus, mình sẽ ko chủ động dừng dọc đường để tham quan thác Khone Phapheng, là thác có lưu vực rộng nhất Đông Nam Á chỉ cách biên giới Cam-Lào 40km. Nói chung, thuê xe từ PHN sẽ được tham quan rất nhiều cảnh đẹp dọc đường đi mà nếu đi bus em sẽ bỏ qua :)

Nói vầy cho dễ hiểu hén :)
1/ SGN-Pakse-SGN: $75/mem chưa kể di chuyển ở Pakse, Savanakhet, Mukdahan, Ubon Ratchathani.
2/ SGN-PHN-SGN: bus + di chuyển khắp nơi ở Cam-Lào-Thái, dừng bất kỳ chỗ nào mình muốn tham quan: $80/mem.
Chọn cái nào hở em :D ?

lobicat
15-01-2013, 19:50
Chị Mơ ơi, êm mều Lobi dập dòm 2 gạch .... máu quá c ơi muh mắc trực tết, để e ráng thu xếp roy báo c hay nha :(

DMPLK
15-01-2013, 20:55
Cho mình đặt một cục gạch nhé chủ thớt. Tks.

Summer_Flower44
15-01-2013, 21:05
Chi Mơ ơi, cho gđ em đăng ký 4 thành viên nhé: 2 vc, 1 be gái 10 tuổi, 1 bé trai 5 tuổi. Cám ơn chị


Cho mình đặt một cục gạch nhé chủ thớt. Tks.


Chị ơi, cho em đặt 1 gạch nhé


Chị Mơ ơi, êm mều Lobi dập dòm 2 gạch .... máu quá c ơi muh mắc trực tết, để e ráng thu xếp roy báo c hay nha :(

Các bạn vui lòng đăng ký theo mẫu comment thứ 2 giúp mình nhé! Cảm ơn.

Ngoc Tuan
15-01-2013, 21:41
Cho anh đăng ký 1 xuất nhé Mrs Mơ...

1/ Nick Phuot : Ngoc Tuan
2/ Họ & Tên : Nguyễn Ngọc Tuấn
3/ Ngày sinh : 19/03/1952
4/ Số Pasport : B 6243682
5/ Ngày hết hạn : 28/12/2021

Summer_Flower44
15-01-2013, 21:49
Cho anh đăng ký 1 xuất nhé Mrs Mơ...

1/ Nick Phuot : Ngoc Tuan
2/ Họ & Tên : Nguyễn Ngọc Tuấn
3/ Ngày sinh : 19/03/1952
4/ Số Pasport : B 6243682
5/ Ngày hết hạn : 28/12/2021



Anh ơi,.....ko đi chuyến xe máy với Tân ah? Đăng ký cho bà xã đi luôn anh nhỉ!

Ngoc Tuan
15-01-2013, 22:03
Anh ơi,.....ko đi chuyến xe máy với Tân ah? Đăng ký cho bà xã đi luôn anh nhỉ!

Chuyện nào đến trước mình xử trước em à...! Bà xã anh không đi dài ngày được,vì bận nhiều việc nhà...:)
Anh sẽ liên lạc với em để đóng tiền sau nhé....Cám ơn nhiều...

Summer_Flower44
16-01-2013, 02:10
Kế hoạch ngủ nghỉ:

Ngày 1 (mùng 2 Tết, 11/2): Vé xe bus SGN-PHN khởi hành lúc 15h, nhà xe Khải nam $8/1 chiều. Ăn chiều tự túc tại trạm dừng Khải Nam ($2/phần) Nghỉ đêm ở Capitol Guesthouse ($3/ng phòng quạt)

Ngày 2 (mùng 3 Tết, 12/2): Ăn sáng tự túc, 6h xe khởi hành đi Pakse qua Strung teng. Ăn trưa trạm dừng ở Kratie (hoặc Strung teng, cái này mình sẽ kiểm tra lại với tài xế). Làm thủ tục sang cửa khẩu, nghe nói phải lót tay $1-$2 cho cả Cam & Lào. Tùy tình hình mà trả giá thôi, mình chúa ghét vụ này. Hôm trước đi cửa khẩu Hoa Lư & Xa mát nhất định ko cho đồng nào nhưng đi 1 mình thì ko sao, ông ko ký tôi cứ ngồi đấy xem ai lì hơn :) Nhưng đi đoàn đông mà trây kiểu đó thì sẽ mất thời gian của cả đoàn!

Hình xe 25 chỗ mình sẽ thuê ở Cam để đi Lào & Thailand:
https://bl170w.blu170.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=0&messageId=87efb80b-5e02-11e2-bc44-00215ad6a63e&Aux=2154|0|8CFC0269AB06130||0|0|0|0|1|5,11,53&cid=cbf26cf0a978ef82&maxwidth=220&maxheight=160&size=Att

Xe 45 chỗ:
https://bl170w.blu170.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=1&messageId=87efb80b-5e02-11e2-bc44-00215ad6a63e&Aux=2154|0|8CFC0269AB06130||0|0|0|0|1|5,11,53&cid=cbf26cf0a978ef82&maxwidth=220&maxheight=160&size=Att

Cách cửa khẩu Cam-Lào (Don det) 40 km là thác Khone Phapheng có lưu lượng nước lớn nhất Đông Nam Á. Sau đó đi tiếp Si Phan Don thăm 4.000 đảo. Nếu kịp thời gian sẽ ghé qua đền Wat Phu - di sản văn hóa thế giới (cách Pakse 30km) trước khi dừng chân ở Pakse để ngày hôm sau ko cần quay lại nữa.

Nghỉ đêm: Lankham Hotel
Address: 133-13 Rd, Lakmeaumg Village, Champasak Provine, Pakse (đang chờ xác nhận booking)
Đã đặt 10 phòng twin fan, giá $10 ko ăn sáng, phòng máy lạnh $15/Dbl. Bạn nào muốn ở phòng máy lạnh sẽ phải trả thêm tiền phòng chênh lệch. Nếu số người đăng ký nhiều hơn sẽ phải đặt thêm phòng.

Lào ko có nhiều k/s có website & SL k/s trên Agoda khá ít & giá cao. Vì đoàn đông nên mình ko thể để sang đến nơi mới tìm phòng rất mất thời gian & bị động. Tất cả phòng ốc, k/s, ăn uống đều sẽ được đặt trước. Mình chưa từng đi Lào nên kinh nghiệm ko có nhiều, chỉ là tham khảo trên Internet & quyết định nên khả năng rủi ro cũng có thể xảy ra. Nếu ăn ko ngon, ở ko vừa ý, các bạn cũng bỏ quá cho nhé!

Ăn: Đang tìm kiếm 1 quán ăn ngon trên bờ sông cho mọi người thưởng thức sau 1 ngày dài di chuyển.
Xuan Mai Restaurant: +856-31-213 245 On the Corner Near Hotel Pakse, Pakse, Laos
Bolaven Cafe: Highway 13 South | Across from Sang Aloon Hotel, Pakse, Laos tel: +856-31-214-791
Nadao Near Japanese Bridge, Pakse, Laos, tel: +856-21 21 31 74 or +856-20 55 50 48 84

Đêm: Sinh hoạt tự do. Hạn chế bia rượu để ko dậy muộn làm mất thời gian của đoàn.

Ăn sáng phở Lankham Pho Pakse No.13 South, Pakse, Laos ngay tại k/s của mình luôn áh (tự túc)

(Viết đến đây rồi mai viết tiếp, muộn rồi mình đi ngủ thui :) )

tu ấn
16-01-2013, 09:43
Xin đăng ký du xuân đầu năm cùng các bạn.

1.Nick Phuot: Tu ấn
2.Tên họ để mua BH du lịch : Nguyễn Văn Tuấn
3.Ngày tháng năm sinh: 06/08/1958
4.Số pasport: B 4306719
5.Ngày hết hạn pasport: 28/06/2020

Trong ngày sẽ chuyển tiền đăng ký xe cho chị chủ sớm ạ.

I'm Me
16-01-2013, 18:01
Đăng ký theo mẫu ở comment thứ 2 nhé em! Cảm ơn.

Em đã pm thông tin cho chị rồi nhé!

Summer_Flower44
16-01-2013, 22:25
Ngày 3 (mùng 4 Tết, 13/2)
Ăn sáng phở Lankham Pho Pakse No.13 South, Pakse, Laos ngay tại k/s của mình luôn áh (tự túc)
7h30 khởi hành đi Savanakhet. Tham quan chùa Xaynha Phum, That Ing Hang – Thánh địa Phật Giáo Đông Dương. Được xây dựng vào giữa thế kỷ 16, That Ing Hang ở miền Trung Savannakhet được xem là điểm hành hương thứ 2 sau di sản văn hóa Wat Phou ở Champasak thuộc miền Nam nước Lào, ăn trưa tại k/s. Buổi chiều Savanakhet city tour. Ăn tối lẩu Sukiyaki ở nhà hàng Sawadee. Tối sinh hoạt tự do, có thể thử thời vận tại Savan Casino.
* Stay at Savanakhet: Hoong Thip Hotel
Ban Thameung, Phetsarath Rd, Savannakhet, Laos

Ngày 4 (Mùng 5 Tết, 14/2)
Ăn sáng tại k/s. Khởi hành đi Mukdahan qua cửa khẩu Mukdahan (cầu hữu nghị Lào Thái #2) Tham quan chùa Wat Phu Dan Tae, nhà thờ Thiên Chúa Giáo lớn nhất Đông Nam Á, siêu thị Lotus, ăn trưa tự do ở chợ, siêu thị. Buổi chiều khởi hành đi Ubon Ratchathani. Check-in k/s Ubon Hotel. Ăn tối tại sân thượng nhà hàng Ubon. Tối sinh hoạt tự do.

* Stay at Ubon Hotel
Ubonkit Road, T.Naimueng, A.Mueng,
Ubonratchathani 34000 THAILAND

Ngày 5 (Mùng 6 Tết, 15/2)
Ăn sáng k/s, tham quan Ubon city tour, các ngôi chùa nổi tiếng ở Ubon. Ăn trưa ????? Trưa khởi hành đi Kratie. Ăn tối tại k/s. Dạo phố đêm theo dọc bờ sông Mekong, thưởng thức các món nướng đặc sản của Cambodia & uống bia Ăngkor.

tranduyninh
17-01-2013, 10:42
Quăng bê tông :D

tran_1501
17-01-2013, 13:10
Chị ơi, em muốn đăng ký thêm 4 người (chung nhóm với Quách Thúy Linh):

Nick Phuot: tran_1501
1.Tên họ: Nguyễn Thị Mỹ Trân
Ngày thàng năm sinh: 15/01/1984
Số passport: B4462461
Ngày hết hạn passport: 10/08/2020

2. Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày tháng năm sinh: 22/05/1979
Số passport, ngày hết hạn: bổ sung sau

3. Trần Thị Thu Nga
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1978

4. Nguyễn Thụy Bảo Khanh
Ngày tháng năm sinh: 7/5/2005

blue0cean
17-01-2013, 19:17
Về nhà hội ý với gia đình rồi sẽ đăng ký với cô Mơ nhé!

hoangnguyen85
19-01-2013, 10:12
chừng nào hết hạn đăng ký vậy chị Summer? Em còn đang kẹt cái timing quá, chưa thể quyết được :(

Summer_Flower44
19-01-2013, 10:17
Cập nhật Danh sách đăng ký hiện nay (màu xanh là đã cọc):

1,2,3,4,5,: Mơ's family (đã cọc 5tr)
6. Mơ's friend (đã cọc 1tr)
7,8: Quỷ Lệ (đã cọc 1tr)
9. Tishizu Nguyen (đã cọc 1tr)
10. Ngockate (đã cọc 1tr)
11.12: Saoquay
12a: Anh Tu ấn (đã cọc 1tr)
14. Ngoc Tuan (đã cọc 1tr)
15,16. Hoàng Liên (đã cọc 2tr)
17,18,19,20: Quách Thùy Linh (đã cọc 2tr)
21,22,23,24: Tran_0501 (đã cọc 4tr)
25: I'm Me (Minh Vu) (đã cọc 1tr)
26. Uyên Đặng (đã cọc 1tr)
27,28: LHPhong (đã cọc 1tr)
29,30. DMPLK (đã cọc 1tr)
31. Bienvang(đã cọc 1tr)
32. Phuc_1974 (đã cọc 1tr)
33. Dinhngo (đã cọc 1tr)
34. Quỷ_Lệ (đã cọc 500k)
35. Nghia CD (đã cọc 1tr)
36. Donaphong (đã cọc 1tr)
37. Bí Đao (đã cọc 1tr)
38. Mèo Lười (đã cọc 1tr)
39.40. Choj Song Jong (đã cọc 2tr)
41. TuanDth (đã cọc 1tr)
42. Anh Saigon River (đã cọc 1tr)
43, 44. Amylonton (đã cọc 2tr)
45. Javile (đã cọc 1tr)

Những bạn đã đóng cọc vui lòng điền thông tin vào form này:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElPcnEyZ2JnaUxhcUZnSkhoMF9GUWc6M Q



Phuonglan91
Catus_s
Hoangnguyen85
Phucduy_1974
Bell
Amylonton
Thao Chu



Do tình hình cao điểm Tết Âm Lịch nên đặt xe & phòng rất khó. Mình hiện đã block phòng tại các tỉnh mình đi qua với SL 10 phòng x 2 giường . Các bạn chắc chắn tham gia vui lòng CK tiền cọc cho mình để mình nắm chắc SL nhé! Nội dung CK:

Tên: Dương Nguyễn Nhật Phượng
Số tiền: 1tr
Số TK: 0251.001.444.334
Tên NH: VCB Bình Tây
Nội dung: "nick Phuot" đóng cọc chuyến đi Lào Tết Âm Lịch.

Sau khi CK vui lòng nhắn tin (hoặc gọi điện) cho mình. Rất cảm ơn.

ngockate
19-01-2013, 11:43
Chị ơi cho em đăng ký 1 suẩt với nhé:
Nick phượt : ngockate
Họ tên : Trần Thị Bích Ngọc
Ngày tháng năm sinh: 18/12/1989
Số passport : em bổ sung sau ah

TuanDTh
19-01-2013, 13:12
Tuấn xin đăng ký 1 vé nha:

Nick Phuot: TuanDth
Tên họ: Vũ Anh Tuấn
Ngày tháng năm sinh: 04/06/1979
Số pasport: xin được bổ sung sau
Ngày hết hạn pasport: xin được bổ sung sau

catus_f
19-01-2013, 14:29
Chị ơi cho em đăng ký 1 suất với ah.
1.Nick Phuot:catus_f
2.Tên họ: Vũ Thị Ngọc Thu
3.Ngày tháng năm sinh: 16/11/1985
4.Số pasport:b2616086
5.Ngày hết hạn pasport:29/10/2018

phuonglan91
19-01-2013, 14:33
Chị ơi, cho em đặt 1 cục gạch nhé! Em rất muốn tham gia với đoàn.
Nick phượt : phuonglan91.
Tên họ : Nguyễn Thị Phương Lan.
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1991.
Số passport: B6133323
Ngày hết hạn : 15/12/2021

Summer_Flower44
19-01-2013, 18:04
Thư mời họp offline,

Thân mời các thành viên đã đăng ký tham gia chuyến đi vui lòng đến dự họp offline vào lúc 18h30 ngày 23/1/2013 tại Cafe Mơ Phuot.

Điạ chỉ: 62/19 Huỳnh Tịnh Của, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
Nội dung: Đóng tiền cọc tham gia chuyến đi, bàn bạc về lịch trình & thống nhất ý kiến cho các điểm ăn ở ngủ nghỉ.

Do tình hình cao điểm Tết Âm Lịch nên đặt xe & phòng rất khó, mình cần phải thống nhất và quyết định sớm nếu ko sẽ ko còn xe & phòng. Rất mong mọi người đi dự họp đông đủ và đúng giờ.

* Các bạn đã đăng ký nhưng chưa đóng cọc & ko đi họp ngày này xem như đã hủy chuyến đi.
* Các bạn đã đóng cọc nhưng ko đi họp xem như mất quyền đóng góp ý kiến nhé!

Hướng dẫn đường đến cafe Mơ Phuot:

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528897_301445129927203_1464701687_n.jpg

1/ Từ Q1: Đi Tôn Đức Thắng, rẽ Nguyễn Hữu cảnh, chạy 500m gặp đèn xanh đèn đỏ đầu tiên sẽ thấy C/c Phạm Viết Chánh. Rẽ trái, vào C/c Phạm Viết Chánh lô C-002 (căn góc) nhìn sang đối diện là gặp cafe Mơ Phuot nhé!

2/ Đi đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đầu cầu Thị Nghè chỗ đèn xanh đèn đỏ, rẽ phải gặp chợ Thị Nghè (đường Phan Văn Hân) chạy thẳng đến hết đường khi gặp bức tường rẽ phải 50m sẽ nhìn thấy cafe Mơ Phuot.

ngua_O
20-01-2013, 00:29
Chào S.F,

Thấy chương trình đi cũng muốn theo lắm nhưng kẹt lễ nghĩa ngày tết nên chỉ biết tiếc rẻ thôi. Hẹn dịp khác...

bienvang
20-01-2013, 02:31
Chào chị Mơ, bữa giờ em cũng tìm nhóm đi Lào từ Sài Gòn Tết này mà không có, gặp được chị là vote cả hai tay, đặc biệt thời gian cũng hợp lý nữa.
1. Nick: bienvang
2. Tên họ: đã PM
3. Ngày tháng năm sinh: 19/05/1979
4. Passport: B1883035
5. Ngày hết hạn: 18/02/2018

Em sẽ đặt gạch vào TK của chị vào sáng thứ Hai nhé.

hoangvanphuong75
20-01-2013, 05:59
@Hi phuotmo: logic thì xe khách Cam không qua được Thái, vì nếu qua được thì tất cả các Cam bus đều stop ở Poipet, và chuyển xe Thái về Bangkok. Trường hợp của bạn phải cân nhắc. Xe khách Cam qua được Lào. Vậy từ Lào bạn phải sử dụng International bus để qua cửa khẩu Savannakhet đến BX Mukdahan. Tại BX Mukdahan, các xe đi Ubon là xe từ TP khác ghé ngang BX Mukdahan rước thêm người. Nếu nhóm đi đông thì sẽ phải có nhiều leader lên 2-3 lần xe tại BX Mukdahan và xuất phát đi Ubon thời gian khac nhau.
Vài thông tin chia sẻ, hy vọng khi off sẽ có phương án tối ưu.

hoangnguyen85
20-01-2013, 08:31
Em book 1 vé nhe chị

Nick Phuot: hoangnguyen85
Tên họ: Nguyễn Trung Hoàng, fone: 0909 8080 92
Ngày tháng năm sinh: 03/10/1985
Số pasport: B1448639
Ngày hết hạn pasport: 31/1 này em get passport lại rồi nhe :D

Thks chị

phucduy1974
20-01-2013, 13:03
Chốt đoàn chưa vậy ? cho đặt 1 ve nhe !
phucduy1974, LH 0916376475
Bùi Duy Phúc 07/08/1974
B4294371, ngày 23/06/2020

LingaVN
21-01-2013, 08:11
Chắc bạn không đọc từ đầu, chuyến này thuê nguyên chiếc xe 45 chỗ, chứ không đi bus. :)


@Hi phuotmo: logic thì xe khách Cam không qua được Thái, vì nếu qua được thì tất cả các Cam bus đều stop ở Poipet, và chuyển xe Thái về Bangkok. Trường hợp của bạn phải cân nhắc. Xe khách Cam qua được Lào. Vậy từ Lào bạn phải sử dụng International bus để qua cửa khẩu Savannakhet đến BX Mukdahan. Tại BX Mukdahan, các xe đi Ubon là xe từ TP khác ghé ngang BX Mukdahan rước thêm người. Nếu nhóm đi đông thì sẽ phải có nhiều leader lên 2-3 lần xe tại BX Mukdahan và xuất phát đi Ubon thời gian khac nhau.
Vài thông tin chia sẻ, hy vọng khi off sẽ có phương án tối ưu.

NangCaoNguyen
21-01-2013, 08:39
Chắc bạn không đọc từ đầu, chuyến này thuê nguyên chiếc xe 45 chỗ, chứ không đi bus. :)

Thuê hay đi bus gì cũng như nhau thôi bạn ạ. Một điều bạn dễ dàng nhận ra Cam & Lào thuê xe chạy qua chạy lại okei ko có vấn đề gì cả. Nhưng từ Lào qua Thái làm sao đc. Thử hỏi 1 bác tài đang lái xe theo hướng bên phải và là tay lái thuận. Thì qua đất Thái là tay lái nghịch và lái phần đường bên trái. Ví dụ bác tài muốn lách 1 xe khác ở trước thì ng nhìn đc phần đường để lách là ng ngồi bên phải chứ không phải bác tài. Chỉ có thể thuê xe tại cửa khẩu Lào - Thái để đi tiếp.

Amylonton
21-01-2013, 11:17
Em là mem mới, cho em đăng kí 2 zé để được thử chuyến đầu tiên với phuoter nha

Nick Phuot: Amylonon
Tên họ: Chương Ngọc Anh & Trương Giác Văn
Ngày tháng năm sinh:03/04/1986
Số pasport:B4795622
Ngày hết hạn pasport:26/11/2020

Nick Phuot:
Tên họ: Trương Giác Văn
Ngày tháng năm sinh:13/01/1994
Số pasport:báo c sau
Ngày hết hạn pasport:

Summer_Flower44
21-01-2013, 14:05
@Hi phuotmo: logic thì xe khách Cam không qua được Thái, vì nếu qua được thì tất cả các Cam bus đều stop ở Poipet, và chuyển xe Thái về Bangkok. Trường hợp của bạn phải cân nhắc. Xe khách Cam qua được Lào. Vậy từ Lào bạn phải sử dụng International bus để qua cửa khẩu Savannakhet đến BX Mukdahan. Tại BX Mukdahan, các xe đi Ubon là xe từ TP khác ghé ngang BX Mukdahan rước thêm người. Nếu nhóm đi đông thì sẽ phải có nhiều leader lên 2-3 lần xe tại BX Mukdahan và xuất phát đi Ubon thời gian khac nhau.
Vài thông tin chia sẻ, hy vọng khi off sẽ có phương án tối ưu.

Cảm ơn góp ý của bạn. Tất cả đang trong quá trình nghiên cứu để chọn cách tốt nhất. Mình cũng mong đến ngày off để tập họp ý kiến của các bạn vì có nhiều thay đổi so với ban đầu :)


Thuê hay đi bus gì cũng như nhau thôi bạn ạ. Một điều bạn dễ dàng nhận ra Cam & Lào thuê xe chạy qua chạy lại okei ko có vấn đề gì cả. Nhưng từ Lào qua Thái làm sao đc. Thử hỏi 1 bác tài đang lái xe theo hướng bên phải và là tay lái thuận. Thì qua đất Thái là tay lái nghịch và lái phần đường bên trái. Ví dụ bác tài muốn lách 1 xe khác ở trước thì ng nhìn đc phần đường để lách là ng ngồi bên phải chứ không phải bác tài. Chỉ có thể thuê xe tại cửa khẩu Lào - Thái để đi tiếp.

Vậy NangCaoNguyen có thấy Voucher này chưa nhỉ?

http://muachung.vn/du-lich/1-hanh-trinh-2-diem-den-tham-quan-mua-sam-o-lao-thai-lan-19404.html

Xe Viet Nam đi qua Lào & Thái ko đổi xe đó em! Do công ty Mai Linh tổ chức, có người đi được ắt mình sẽ có đường :)

@ Amylonton: DS hiện đã 44 mem nhưng chị nghĩ còn thay đổi nhiều. Nếu em muốn tham gia cùng mọi người thì chuyển cọc để được vào DS chính thức nhé em!

Summer_Flower44
21-01-2013, 15:36
Cập nhật Danh sách đăng ký hiện nay (màu xanh là đã cọc):

1,2,3,4,5,: Mơ's family (đã cọc 5tr)
6. Mơ's friend (đã cọc 1tr)
7,8: Quỷ Lệ (đã cọc 1tr)
9. Tishizu Nguyen (đã cọc 1tr)
10. Ngockate (đã cọc 1tr)
11.12: Saoquay
12a: Anh Tu ấn (đã cọc 1tr)
14. Ngoc Tuan (đã cọc 1tr)
15,16. Hoàng Liên (đã cọc 2tr)
17,18,19,20: Quách Thùy Linh (đã cọc 2tr)
21,22,23,24: Tran_0501 (đã cọc 4tr)
25: I'm Me (Minh Vu) (đã cọc 1tr)
26. Uyên Đặng (đã cọc 1tr)
27,28: LHPhong (đã cọc 1tr)
29,30. DMPLK (đã cọc 1tr)
31. Bienvang(đã cọc 1tr)
32. Phuc_1974 (đã cọc 1tr)
33. Dinhngo (đã cọc 1tr)
34. Quỷ_Lệ (đã cọc 500k)
35. Nghia CD (đã cọc 1tr)
36. Donaphong (đã cọc 1tr)
37. Bí Đao (đã cọc 1tr)
38. Mèo Lười (đã cọc 1tr)
39.40. Choj Song Jong (đã cọc 2tr)
41. TuanDth (đã cọc 1tr)
42. Anh Saigon River (đã cọc 1tr)
43, 44. Amylonton (đã cọc 2tr)
45. Javile (đã cọc 1tr)

Những bạn đã đóng cọc vui lòng điền thông tin vào form này:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElPcnEyZ2JnaUxhcUZnSkhoMF9GUWc6M Q



Phuonglan91
Catus_s
Hoangnguyen85
Phucduy_1974
Bell
Amylonton
Thao Chu



Các bạn nhớ tham gia offline vào lúc 18h30 ngày 23/1/2013 tại Cafe Mơ Phuot.

Điạ chỉ: 62/19 Huỳnh Tịnh Của, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM.
Nội dung: Đóng tiền cọc tham gia chuyến đi, bàn bạc về lịch trình & thống nhất ý kiến cho các điểm ăn ở ngủ nghỉ.

Do tình hình cao điểm Tết Âm Lịch nên đặt xe & phòng rất khó, mình cần phải thống nhất và quyết định sớm nếu ko sẽ ko còn xe & phòng. Rất mong mọi người đi dự họp đông đủ và đúng giờ.

* Các bạn đã đăng ký nhưng chưa đóng cọc & ko đi họp ngày này xem như đã hủy chuyến đi.
* Các bạn đã đóng cọc nhưng ko đi họp xem như mất quyền đóng góp ý kiến nhé!

Hướng dẫn đường đến cafe Mơ Phuot:

1/ Từ Q1: Đi Tôn Đức Thắng, rẽ Nguyễn Hữu cảnh, chạy 500m gặp đèn xanh đèn đỏ đầu tiên sẽ thấy C/c Phạm Viết Chánh. Rẽ trái, vào C/c Phạm Viết Chánh lô C-002 (căn góc) nhìn sang đối diện là gặp cafe Mơ Phuot nhé!

2/ Đi đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đầu cầu Thị Nghè chỗ đèn xanh đèn đỏ, rẽ phải gặp chợ Thị Nghè (đường Phan Văn Hân) chạy thẳng đến hết đường khi gặp bức tường rẽ phải 50m sẽ nhìn thấy cafe Mơ Phuot.

dinhngo
21-01-2013, 16:56
Chi S-F cho mình đăng ký với còn kịp không ?

Amylonton
21-01-2013, 17:09
23/1 gặp em cọc luôn được kg chị? Tết này 2 chị em bơ vơ chả biết đi đâu, cũng hên là gặp dc topic này.

Sdt em: 0936330038, FB là Amy Chuong. Em có vào like F của chị rồi ^.^

Summer_Flower44
21-01-2013, 18:20
23/1 gặp em cọc luôn được kg chị? Tết này 2 chị em bơ vơ chả biết đi đâu, cũng hên là gặp dc topic này.

Sdt em: 0936330038, FB là Amy Chuong. Em có vào like F của chị rồi ^.^


Chi S-F cho mình đăng ký với còn kịp không ?

Nếu các bạn muốn tham gia, xin mời họp ofline và đóng tiền nhé! DS chính thức dựa theo DS đóng tiền cọc vì thế hiện tại vẫn còn chỗ cho các bạn!

Thân,

Tam Anh
21-01-2013, 18:30
Chị Mơ ơi,
Chị check lại xem giá làm visa vô lào nhé
2 năm trước tôi tốn 40 đô đó

Summer_Flower44
21-01-2013, 18:40
Chị Mơ ơi,
Chị check lại xem giá làm visa vô lào nhé
2 năm trước tôi tốn 40 đô đó

Bạn ơi, người mang hộ chiếu Việt nam khi nhập cảnh vô Lào ko cần visa đâu bạn. Chỉ mất phí undertable cho HQ $1-$2 thôi mà!

Link tham khảo: http://laos.visahq.com/requirements/Vietnam/

https://www.phuot.vn/threads/20884-Danh-s%C3%A1ch-c%C3%A1c-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-xin-VISA-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Vi%E1%BB%87t-Nam

saobang2011
21-01-2013, 20:51
Kế hoạch ngủ nghỉ:

Ngày 1 (mùng 2 Tết, 11/2): Vé xe bus SGN-PHN khởi hành lúc 15h, nhà xe Khải nam $8/1 chiều. Ăn chiều tự túc tại trạm dừng Khải Nam ($2/phần) Nghỉ đêm ở Capitol Guesthouse ($3/ng phòng quạt)...

Chị ơi, c alo nhà xe Khải Nam he. Hôm trước sb alo họ báo Tết chỉ có 3 chuyến xe SG-PP, 7h - 9h - 12h, giá vé là 10$, không biết có phải tại sb mua ít vé nên không được tính giá 8$ không??? :(

DMPLK
21-01-2013, 21:09
Dế đã PM cho S.F về việc đăng ký thêm một suất cho anh bạn - Minh Thông đi cùng. Sẽ đặt cọc cho chuyến đi vào tối thứ 4. Tks

Tam Anh
21-01-2013, 23:49
Chị ơi, c alo nhà xe Khải Nam he. Hôm trước sb alo họ báo Tết chỉ có 3 chuyến xe SG-PP, 7h - 9h - 12h, giá vé là 10$, không biết có phải tại sb mua ít vé nên không được tính giá 8$ không??? :(

Giống như VN, Thường thì ngày Lễ, Tết giá vé xe đò tăng vài chục %

@chị Mơ: tôi mới check lại vụ visa rồi: dân VN được miễn visa vô Lào từ năm 2009
http://laos.visahq.com/

phucduy1974
22-01-2013, 11:52
Chốt đoàn chưa vậy ? cho đặt 1 ve nhe !
phucduy1974, LH 0916376475
Bùi Duy Phúc 07/08/1974
B4294371, ngày 23/06/2020
cho Phúc đặt thêm 1 vé nữa nhe !! TC là 2 vé một chắc một xem lại
Thanks

Ngoc Tuan
22-01-2013, 12:25
[QUOTE=Summer_Flower44;804798]Cảm ơn góp ý của bạn. Tất cả đang trong quá trình nghiên cứu để chọn cách tốt nhất. Mình cũng mong đến ngày off để tập họp ý kiến của các bạn vì có nhiều thay đổi so với ban đầu :)

Xe Viet Nam đi qua Lào & Thái ko đổi xe đó em! Do công ty Mai Linh tổ chức, có người đi được ắt mình sẽ có đường :)

Mrs Mơ gọi hỏi thăm nơi mình dự tính thuê xe bên Cam là biết ngay mà...! (Cùng lắm mình du Xuân bên Cam & Lào cũng được...) :)
Nhưng nhất thiết,đoàn mình nên thuê xe 45 chỗ cho rộng rãi,an toàn,thoải mái...có mắc chút thì ACE thêm tiền vé thôi...!

Summer_Flower44
22-01-2013, 12:28
Chào bạn !
Mình muốn đăng ký tour đi VN-Cam-Lào-Thái dịp Tết âm lịch
Đang háo hức quá đi ^^

Nick Phuot: thanhtu1310
Tên họ: Nguyễn Thị Thanh Tú
Ngày tháng năm sinh: 13/10/1987
Số pasport: B7065616
Ngày hết hạn pasport: 21/08/2022

Số đt của mình: 0908 451 510
Mình chuyển tiền qua theo
Tên: Dương Nguyễn Nhật Phượng
Số tiền: 1tr
Số TK: 0251.001.444.334
Tên NH: VCB Bình Tây
Nội dung: "nick Phuot" đóng cọc chuyến đi Lào Tết Âm Lịch.

Bạn vui lòng SMS lại cho mình xác nhận để mai mình chuyển khoản nhé! Tks bạn

Hi em,

DS đăng ký hiện giờ đã đủ. Nếu em muốn tham gia thì hãy ghé tham dự buổi offline lúc 18h30 ngày 23/1/2013 tại cafe Mơ Phuot. Nếu có bạn nào ko đóng tiền xem như hủy ko đi thì em sẽ vào DS chính thức nhé!

Thân,

Summer_Flower44
22-01-2013, 14:35
Cập nhật Danh sách đăng ký hiện nay (màu xanh là đã cọc):

1,2,3,4,5,: Mơ's family (đã cọc 5tr)
6. Mơ's friend (đã cọc 1tr)
7,8: Quỷ Lệ (đã cọc 1tr)
9. Tishizu Nguyen (đã cọc 1tr)
10. Ngockate (đã cọc 1tr)
11.12: Saoquay
12a: Anh Tu ấn (đã cọc 1tr)
14. Ngoc Tuan (đã cọc 1tr)
15,16. Hoàng Liên (đã cọc 2tr)
17,18,19,20: Quách Thùy Linh (đã cọc 2tr)
21,22,23,24: Tran_0501 (đã cọc 4tr)
25: I'm Me (Minh Vu) (đã cọc 1tr)
26. Uyên Đặng (đã cọc 1tr)
27,28: LHPhong (đã cọc 1tr)
29,30. DMPLK (đã cọc 1tr)
31. Bienvang(đã cọc 1tr)
32. Phuc_1974 (đã cọc 1tr)
33. Dinhngo (đã cọc 1tr)
34. Quỷ_Lệ (đã cọc 500k)
35. Nghia CD (đã cọc 1tr)
36. Donaphong (đã cọc 1tr)
37. Bí Đao (đã cọc 1tr)
38. Mèo Lười (đã cọc 1tr)
39.40. Choj Song Jong (đã cọc 2tr)
41. TuanDth (đã cọc 1tr)
42. Anh Saigon River (đã cọc 1tr)
43, 44. Amylonton (đã cọc 2tr)
45. Javile (đã cọc 1tr)

Những bạn đã đóng cọc vui lòng điền thông tin vào form này:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElPcnEyZ2JnaUxhcUZnSkhoMF9GUWc6M Q

dinhngo
22-01-2013, 15:26
Vậy mình đi đóng tiền quyết tâm ngay !

Amylonton
22-01-2013, 15:37
okla, gặp chị Mơ em cọc luôn.

Em hi vọng sẽ kg wa chậm chân

caohuyenthanh
23-01-2013, 08:43
Chị ơi, chị cho em tham gia và đặt cọc luôn nhé ! Tối nay em sẽ tham gia offline của nhóm và đưa cọc cho chị luôn ạ !

caohuyenthanh
23-01-2013, 09:02
Update:
Nick Phuot: caohuyenthanh
Tên họ: Cao Thị Huyền Thanh
Ngày tháng năm sinh: 20.09.1986
Số pasport: B3087360
Ngày hết hạn pasport: 04.05.2019

tuanfreedom
23-01-2013, 15:49
Thấy chuyến đi Lào-Cam-Thái của chị Phượt Tiên "đắt khách" quá chừng nên dù chưa đăng ký gì cả nhưng cũng muốn offline để hưởng cái không khí háo hức của gia đình nhà Phượt. Chiều nay sẽ làm khách của cafe Mơ Phượt một phen, được không chị Phượt Tiên?

bienvang
23-01-2013, 16:32
Tối nay em phải đi học rồi, không nghỉ được, em thống nhất với ý kiến của mọi người :D
Mong nhận được các ý kiến của mọi người sau cuộc họp, thiệt là háo hức quá...

phuonglan91
23-01-2013, 18:04
Chị ơi, em ở Hà Nội nên sợ rằng ko thể tham gia ofline với đoàn ngày hôm nay..Chắc chắn là em sẽ đi được. Em sẽ đóng cọc cho chị sớm nhất có thể...Cho mình hỏi luôn là có bạn nào cũng từ Hà Nội đi chung với đoàn không vậy? Mình dự định sẽ vào Tp Hcm khoảng 1,2 hôm trước đó, ăn chơi, tham quan rồi sau đó sẽ join với đoàn.....Bạn nào từ Hà Nội muốn đi cùng mình thì SMS cho mình nhé : 0121.566.0598. Mình là Phương Lan nhé!

Summer_Flower44
23-01-2013, 23:57
Xin lỗi tất cả mọi người vì đã chậm trễ trong việc cập nhật lịch trình chính thức. Như mọi người đang tất bật vì công việc trong những ngày cuối năm,…mình cũng ko ngoại lệ. Ngày nào mình cũng dành ra 2-3 giờ để tìm kiếm thông tin, để gọi điện liên hệ đặt phòng, chỗ ăn uống. Agoda, Booking, Hostelworld,…những trang web mà dân Phuot thường sử dụng để đặt phòng ko thể nào đáp ứng nhu cầu đặt 1 lúc >20 phòng cho đoàn mình, nhất là vào dịp cao điểm Tết Âm lịch này. Chỉ là đôi dòng chia sẻ để mọi người hiểu hơn.


Mùng 3 Tết (12/2/2013)
4h45: Tập trung tại cổng chính Thảo Cầm Viên, số 2 Lê Duẩn. Tại đây có nhận giữ xe qua đêm nhưng dịp Tết Âm lịch thì mình sẽ kiểm tra lại.
5h00: Khởi hành theo hướng Nguyễn Thị Minh Khai. Dừng đón tại nhà thờ Thị Nghè. Chạy tiếp Bình Triệu, ngã 4 Bình Phước đến cửa khẩu Hoa Lư.
Ăn sang trên xe để tiết kiệm thời gian (Bánh mì) Mọi người có thể ủng hộ thêm các món Tết nhà có như bánh tét, bánh chưng, lạp xưởng, củ kiệu, chả lụa,.....
Dự kiến đến Hoa Lư làm thủ tục lúc 7h30.
Thẳng AH11 đến Stung Treng, Cambodia dự kiến lúc 11h30-12h. Ăn trưa.
Đi tiếp sang Lào.
Cách cửa khẩu Cam-Lào (Don det) 40 km là thác Khone Phapheng có lưu lượng nước lớn nhất Đông Nam Á. Nếu kịp thời gian sẽ ghé qua đền Wat Phu - di sản văn hóa thế giới (cách Pakse 40km về hướng Nam) trước khi dừng chân ở Pakse để ngày hôm sau ko cần quay lại nữa.
Nghỉ đêm tại Lankham Hotel, 13 Rd, Lakmeaumg Village, Champasak Provine
http://www.lankhamhotel-pakse.com/
Ăn tối thưởng thức món ăn Lào tại Xuan Mai restaurant. Buổi tối sinh hoạt tự do.

Mùng 4 Tết (13/2/2013)
Ăn sáng tự do. Có thể dùng phở Việt nam bán ngay phía trước k/s.
8h30: Xe Lào sẽ đón đoàn tại k/s khởi hành đi Savannakhet.
12h00: Check-in k/s, ăn trưa.
http://www.hoong-thip-hotel.com/
14h00: Tham quan Savan gồm có chùa Xaynha Phum, That ing hang – Thánh địa Phật Giáo Đông Dương. Được xây dựng vào giữa thế kỷ 16, That Ing Hang ở miền Trung Savannakhet được xem là điểm hành hương thứ 2 sau di sản văn hóa Wat Phou ở Champasak thuộc miền Nam nước Lào.
18h00: Ăn tối lẩu Sukiyaki ở Sabaidee Restaurant
20h00: Sinh hoạt tự do, có thể thử thời vận tại Savan Casino, đi bar,….

Mùng 5 Tết (14/2/2013)
Ăn sáng tại k/s.
7h30: Khởi hành đi Mukdahan theo hướng cầu hữu nghị Lào Thái #2. Tham quan chùa Wat Phu Dan Tae, nhà thờ Thiên Chúa Giáo lớn nhất Đông Nam Á, siêu thị Lotus, ăn trưa tự do ở chợ, siêu thị.
13h00: Khởi hành đi Ubon Ratchathani.
17h00: Check-in k/s Ubon Hotel.
http://www.ubonhotel.com/en/
Ăn tối tại sân thượng nhà hàng Ubon. Tối sinh hoạt tự do, đi chợ đêm.

Mùng 6 Tết (15/2/2013)
7h00: Ăn sáng buffet tại k/s
8h00: Ubon city tour (8 chùa) Các bạn nào ko thích tham quan chùa có thể sinh hoạt tự do, mua sắm.
Ăn trưa tự túc, tìm hiểu thêm về ẩm thực đia phương.
13h00: Khởi hành đi về lại Pakse đến thăm 4.000 đảo.
Check-in: k/s Rattanasing
http://rattanasinghotel.com/
Ăn chiều tại k/s (hoặc tự do) Mình đang điều đình với k/s vì giá thức ăn cao quá. Do đây là đảo nên sinh hoạt và các thứ còn rất hạn chế….nhưng đẹp. Mọi người có thể chia nhau đi ăn các quán khu vực xung quanh để tìm hiểu them về phong tục địa phương.

Vì sao mình chọn ở lại 1 đêm tại đây thì mời các bạn tham khảo qua topic này của bạn Nini, 1 tay săn ảnh của nhà Phuot SG :)

https://www.phuot.vn/threads/32451-Nam-L%C3%A0o-(Siphandon-Champasak-Pakse-Paksong)

Mùng 7 (16/2/2013)
Ăn sáng tại k/s. Thuê xe máy chạy tham quan cuộc sống của dân đảo, đi chợ địa phương (Chi phí tự túc)
9h30: Trả phòng, lên đường về lại Cambodia.
12h00: Ăn trưa tại nhà hàng Stung Treng.
18h00: Check-in k/s tại Phnom Penh
http://www.capitolkh.com/
Ăn tối nhà hàng Kamar trên bờ sông. Tự do dạo phố đêm, tham quan & thử thời vận ở Naga World Casino.

Mùng 8 (17/2/2013)
Ăn sáng tự túc.
7h30: Phnom penh city tour (chùa Vàng, chùa Bạc, Hoàng cung, nhà tù Toul Sleng, cánh đồng chết, chợ mới Odussey). Các bạn đã đi PHN rồi ko muốn tham gia city tour có thể tự do mua sắm, dạo chợ.
11h30: Check-out k/s. Ăn trưa buffet tại Hagar Restaurant.
13h30: Xe sẽ đưa mọi người đến chợ trung tâm để mua sắm (dành cho các bạn buổi sáng bận đi tham quan)
14h30: Khởi hành về lại SG qua cửa khẩu Mộc Bài. Dừng ăn chiều tại trạm dừng chân Khải Nam.
21h30: Về đến SG. Chia tay để chuẩn bị cho 1 năm làm việc mới :)

Tất cả lịch trình và cung đường cùng các điểm tham quan đều là dự tính. Đây cũng là lần đầu mình đi Lào nên kinh nghiệm về đất nước này chưa có. Tùy theo tình hình thực tế mà lịch trình có thể điều chỉnh cho phù hợp nhé! Cảm ơn các bạn.

HoangDung
24-01-2013, 06:26
Chuyến đi quá hoành tráng với full xe 45 chỗ, lại đi cả tuần ở nước ngoài ... không hề đơn giản cho chuyện sắp đặt chỗ ăn, ngủ, nghỉ. Lại đúng thời điểm Tết nữa... Thế mới thấy "đẳng cấp" của chị iu nhà mình cao ghê ! :)

Có việc gì chị cứ phân công tụi em làm đỡ nhé chị ...

Summer_Flower44
25-01-2013, 14:49
Hiện nay chỉ mới có 17 mem đăng ký chi tiết để mua BH và làm thủ tục qua cửa khẩu. Các bạn vui lòng điền giúp mình. Hạn chót hết ngày 31/1, bạn nào ko điền thông tin sẽ ko mua BH & mình hoàn toàn ko chịu trách nhiệm về vấn đề này nhé!

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElPcnEyZ2JnaUxhcUZnSkhoMF9GUWc6M Q


Xin lỗi tất cả mọi người vì đã chậm trễ trong việc cập nhật lịch trình chính thức. Như mọi người đang tất bật vì công việc trong những ngày cuối năm,…mình cũng ko ngoại lệ. Ngày nào mình cũng dành ra 2-3 giờ để tìm kiếm thông tin, để gọi điện liên hệ đặt phòng, chỗ ăn uống. Agoda, Booking, Hostelworld,…những trang web mà dân Phuot thường sử dụng để đặt phòng ko thể nào đáp ứng nhu cầu đặt 1 lúc >20 phòng cho đoàn mình, nhất là vào dịp cao điểm Tết Âm lịch này. Chỉ là đôi dòng chia sẻ để mọi người hiểu hơn.


Mùng 3 Tết (12/2/2013)
4h45: Tập trung tại cổng chính Thảo Cầm Viên, số 2 Lê Duẩn. Tại đây có nhận giữ xe qua đêm nhưng dịp Tết Âm lịch thì mình sẽ kiểm tra lại.
5h00: Khởi hành theo hướng Nguyễn Thị Minh Khai. Dừng đón tại nhà thờ Thị Nghè. Chạy tiếp Bình Triệu, ngã 4 Bình Phước đến cửa khẩu Hoa Lư.
Ăn sang trên xe để tiết kiệm thời gian (Bánh mì) Mọi người có thể ủng hộ thêm các món Tết nhà có như bánh tét, bánh chưng, lạp xưởng, củ kiệu, chả lụa,.....
Dự kiến đến Hoa Lư làm thủ tục lúc 7h30.
Thẳng AH11 đến Stung Treng, Cambodia dự kiến lúc 11h30-12h. Ăn trưa.
Đi tiếp sang Lào.
Cách cửa khẩu Cam-Lào (Don det) 40 km là thác Khone Phapheng có lưu lượng nước lớn nhất Đông Nam Á. Nếu kịp thời gian sẽ ghé qua đền Wat Phu - di sản văn hóa thế giới (cách Pakse 40km về hướng Nam) trước khi dừng chân ở Pakse để ngày hôm sau ko cần quay lại nữa.
Nghỉ đêm tại Lankham Hotel, 13 Rd, Lakmeaumg Village, Champasak Provine
http://www.lankhamhotel-pakse.com/
Ăn tối thưởng thức món ăn Lào tại Xuan Mai restaurant. Buổi tối sinh hoạt tự do.

Mùng 4 Tết (13/2/2013)
Ăn sáng tự do. Có thể dùng phở Việt nam bán ngay phía trước k/s.
8h30: Xe Lào sẽ đón đoàn tại k/s khởi hành đi Savannakhet.
12h00: Check-in k/s, ăn trưa.
http://www.hoong-thip-hotel.com/
14h00: Tham quan Savan gồm có chùa Xaynha Phum, That ing hang – Thánh địa Phật Giáo Đông Dương. Được xây dựng vào giữa thế kỷ 16, That Ing Hang ở miền Trung Savannakhet được xem là điểm hành hương thứ 2 sau di sản văn hóa Wat Phou ở Champasak thuộc miền Nam nước Lào.
18h00: Ăn tối lẩu Sukiyaki ở Sabaidee Restaurant
20h00: Sinh hoạt tự do, có thể thử thời vận tại Savan Casino, đi bar,….

Mùng 5 Tết (14/2/2013)
Ăn sáng tại k/s.
7h30: Khởi hành đi Mukdahan theo hướng cầu hữu nghị Lào Thái #2. Tham quan chùa Wat Phu Dan Tae, nhà thờ Thiên Chúa Giáo lớn nhất Đông Nam Á, siêu thị Lotus, ăn trưa tự do ở chợ, siêu thị.
13h00: Khởi hành đi Ubon Ratchathani.
17h00: Check-in k/s Ubon Hotel.
http://www.ubonhotel.com/en/
Ăn tối tại sân thượng nhà hàng Ubon. Tối sinh hoạt tự do, đi chợ đêm.

Mùng 6 Tết (15/2/2013)
7h00: Ăn sáng buffet tại k/s
8h00: Ubon city tour (8 chùa) Các bạn nào ko thích tham quan chùa có thể sinh hoạt tự do, mua sắm.
Ăn trưa tự túc, tìm hiểu thêm về ẩm thực đia phương.
13h00: Khởi hành đi về lại Pakse đến thăm 4.000 đảo.
Check-in: k/s Rattanasing
http://rattanasinghotel.com/
Ăn chiều tại k/s (hoặc tự do) Mình đang điều đình với k/s vì giá thức ăn cao quá. Do đây là đảo nên sinh hoạt và các thứ còn rất hạn chế….nhưng đẹp. Mọi người có thể chia nhau đi ăn các quán khu vực xung quanh để tìm hiểu them về phong tục địa phương.

Vì sao mình chọn ở lại 1 đêm tại đây thì mời các bạn tham khảo qua topic này của bạn Nini, 1 tay săn ảnh của nhà Phuot SG :)

https://www.phuot.vn/threads/32451-Nam-L%C3%A0o-(Siphandon-Champasak-Pakse-Paksong)

Mùng 7 (16/2/2013)
Ăn sáng tại k/s. Thuê xe máy chạy tham quan cuộc sống của dân đảo, đi chợ địa phương (Chi phí tự túc)
9h30: Trả phòng, lên đường về lại Cambodia.
12h00: Ăn trưa tại nhà hàng Stung Treng.
18h00: Check-in k/s tại Phnom Penh
http://www.capitolkh.com/
Ăn tối nhà hàng Kamar trên bờ sông. Tự do dạo phố đêm, tham quan & thử thời vận ở Naga World Casino.

Mùng 8 (17/2/2013)
Ăn sáng tự túc.
7h30: Phnom penh city tour (chùa Vàng, chùa Bạc, Hoàng cung, nhà tù Toul Sleng, cánh đồng chết, chợ mới Odussey). Các bạn đã đi PHN rồi ko muốn tham gia city tour có thể tự do mua sắm, dạo chợ.
11h30: Check-out k/s. Ăn trưa buffet tại Hagar Restaurant.
13h30: Xe sẽ đưa mọi người đến chợ trung tâm để mua sắm (dành cho các bạn buổi sáng bận đi tham quan)
14h30: Khởi hành về lại SG qua cửa khẩu Mộc Bài. Dừng ăn chiều tại trạm dừng chân Khải Nam.
21h30: Về đến SG. Chia tay để chuẩn bị cho 1 năm làm việc mới :)

Tất cả lịch trình và cung đường cùng các điểm tham quan đều là dự tính. Đây cũng là lần đầu mình đi Lào nên kinh nghiệm về đất nước này chưa có. Tùy theo tình hình thực tế mà lịch trình có thể điều chỉnh cho phù hợp nhé! Cảm ơn các bạn.

dinhngo
25-01-2013, 15:43
Hôm trước đăng ký rồi mà không biết có được không nên vừa đăng lại cho chắc ăn !
( nếu đã có rồi thì Chị Mơ xóa dùm, đừng có cồm rồm nhé )

lienhoa
26-01-2013, 09:51
chúc chuyến đi thành công tốt đẹp nhé
(uổng quá, hôm nay mới vào xem thì đã hết hạn đăng ký. Giấc mơ Lào em đành để sau ^^)

Amylonton
26-01-2013, 17:43
Em gửi rồi mà lại sợ thiếu nên vừa gửi lại. Có dư thì chị ignore nha ^.^

dinhngo
28-01-2013, 11:37
Thớt mình trôi xa quá em xin phép kéo lên phát !

Chuẩn bị gì cho chuyến đi đây các Bác ? Em chưa đi bụi cả tuần bao giờ, Bác nào chiên gia phượt lên dùm cái danh mục để sắm từ từ .

Tam Anh
29-01-2013, 08:11
Thớt mình trôi xa quá em xin phép kéo lên phát !

Chuẩn bị gì cho chuyến đi đây các Bác ? Em chưa đi bụi cả tuần bao giờ, Bác nào chiên gia phượt lên dùm cái danh mục để sắm từ từ .

- Ba lô
- Quần áo 2 bộ + 1 bộ trên người. Chọn loại mỏng, nhẹ (xứ nóng mà). Nón rộng vành
- Giày loại nào đi bộ, leo trèo được. Vớ cotton vài đôi
- 1 ly nhựa, 1 muỗng, cạo râu, cắt móng, xà bông gói nhỏ, đánh răng
- Kính mát đen đậm
- Bác cận thị thì nên có thêm 1 cặp mắt kính dự phòng
- Giấy tờ photo vài bản, cất rải rác khắp nơi
- Vài tấm hình 3x4, 4x6 vì một số cửa khẩu của Thái đòi hình
- 3 nước Đông Dương thì dùng SIM Viettel ROAMING là tiện nhất
- Thẻ Master hoặc visa, phải cho người nhà biết số account để khi cần có thể nạp tiền vô
- Cho người thân biết lịch trình để còn biết đường kiếm khi đi lạc
- Nhớ khoá điện nước khi đi

dinhngo
29-01-2013, 10:06
Cám ơn ông bạn Già !
Vậy là đi mua thêm cái kính thôi, các thứ khác có rồi .
Thẻ Master / visa chưa có, không biết làm có tốn nhiều xiền không ? mà lại không biết xài nữa mới lo !

Tam Anh
29-01-2013, 11:28
Cám ơn ông bạn Già !
Vậy là đi mua thêm cái kính thôi, các thứ khác có rồi .
Thẻ Master / visa chưa có, không biết làm có tốn nhiều xiền không ? mà lại không biết xài nữa mới lo !

Bác vô máy trang web của ngân hàng xem thông tin về thẻ
Chọn ngân hàng mà đã có tài khoản rồi thì khỏi phải nạp tiền vô, vài ngày là có thẻ
Phí làm thẻ có đợt free, thông thường là 50.000VND

Summer_Flower44
29-01-2013, 13:14
Cám ơn ông bạn Già !
Vậy là đi mua thêm cái kính thôi, các thứ khác có rồi .
Thẻ Master / visa chưa có, không biết làm có tốn nhiều xiền không ? mà lại không biết xài nữa mới lo !

Thẻ Master/Visa rất cần cho các chuyến đi nước ngoài. Riêng các khu vực mình sắp đi trong chuyến Tết Âm lịch năm nay ko có cơ hội sử dụng thẻ nhiều đâu bạn. Tiền xe, phòng, ăn sẽ đóng cho chủ thớt. Chỉ cần 1 ít tiền tiêu vặt & mua sắm. Mua hàng lưu niệm ở chợ Lào-Cam-Thái sẽ phải dùng tiền địa phương. Tùy theo nhu cầu sắm sửa mà bạn đem theo cho phù hợp nhé!

take care
29-01-2013, 16:21
Vì lý do khách quan, tắc kè rút đổi bí đao vô nha chị, tks chị

Ngoc Tuan
30-01-2013, 11:26
Vì lý do khách quan, tắc kè rút đổi bí đao vô nha chị, tks chị

Thiếu tay nâng ly rồi bác ơi.....(beer)

lhphong
30-01-2013, 11:29
Có plan chính thức chưa chị Mơ ơi?

Summer_Flower44
31-01-2013, 02:11
Xin lỗi tất cả mọi người vì đã chậm trễ trong việc cập nhật lịch trình chính thức. Như mọi người đang tất bật vì công việc trong những ngày cuối năm,…mình cũng ko ngoại lệ. Ngày nào mình cũng dành ra 2-3 giờ để tìm kiếm thông tin, để gọi điện liên hệ đặt phòng, chỗ ăn uống. Agoda, Booking, Hostelworld,…những trang web mà dân Phuot thường sử dụng để đặt phòng ko thể nào đáp ứng nhu cầu đặt 1 lúc >20 phòng cho đoàn mình, nhất là vào dịp cao điểm Tết Âm lịch này. Chỉ là đôi dòng chia sẻ để mọi người hiểu hơn.


Mùng 3 Tết (12/2/2013)
4h45: Tập trung tại cổng chính Thảo Cầm Viên, số 2 Lê Duẩn. Tại đây có nhận giữ xe qua đêm nhưng dịp Tết Âm lịch thì mình sẽ kiểm tra lại.
5h00: Khởi hành theo hướng Nguyễn Thị Minh Khai. Dừng đón tại nhà thờ Thị Nghè. Chạy tiếp Bình Triệu, ngã 4 Bình Phước đến cửa khẩu Hoa Lư.
Ăn sang trên xe để tiết kiệm thời gian (Bánh mì) Mọi người có thể ủng hộ thêm các món Tết nhà có như bánh tét, bánh chưng, lạp xưởng, củ kiệu, chả lụa,.....
Dự kiến đến Hoa Lư làm thủ tục lúc 7h30.
Thẳng AH11 đến Stung Treng, Cambodia dự kiến lúc 11h30-12h. Ăn trưa.
Đi tiếp sang Lào.
Cách cửa khẩu Cam-Lào (Don det) 40 km là thác Khone Phapheng có lưu lượng nước lớn nhất Đông Nam Á. Nếu kịp thời gian sẽ ghé qua đền Wat Phu - di sản văn hóa thế giới (cách Pakse 40km về hướng Nam) trước khi dừng chân ở Pakse để ngày hôm sau ko cần quay lại nữa.
Nghỉ đêm tại Lankham Hotel, 13 Rd, Lakmeaumg Village, Champasak Provine
http://www.lankhamhotel-pakse.com/
Ăn tối thưởng thức món ăn Lào tại Xuan Mai restaurant. Buổi tối sinh hoạt tự do.

Mùng 4 Tết (13/2/2013)
Ăn sáng tự do. Có thể dùng phở Việt nam bán ngay phía trước k/s.
8h30: Xe Lào sẽ đón đoàn tại k/s khởi hành đi Savannakhet.
12h00: Check-in k/s, ăn trưa.
http://www.hoong-thip-hotel.com/
14h00: Tham quan Savan gồm có chùa Xaynha Phum, That ing hang – Thánh địa Phật Giáo Đông Dương. Được xây dựng vào giữa thế kỷ 16, That Ing Hang ở miền Trung Savannakhet được xem là điểm hành hương thứ 2 sau di sản văn hóa Wat Phou ở Champasak thuộc miền Nam nước Lào.
18h00: Ăn tối lẩu Sukiyaki ở Sabaidee Restaurant
20h00: Sinh hoạt tự do, có thể thử thời vận tại Savan Casino, đi bar,….

Mùng 5 Tết (14/2/2013)
Ăn sáng tại k/s.
7h30: Khởi hành đi Mukdahan theo hướng cầu hữu nghị Lào Thái #2. Tham quan chùa Wat Phu Dan Tae, nhà thờ Thiên Chúa Giáo lớn nhất Đông Nam Á, siêu thị Lotus, ăn trưa tự do ở chợ, siêu thị.
13h00: Khởi hành đi Ubon Ratchathani.
17h00: Check-in k/s Ubon Hotel.
http://www.ubonhotel.com/en/
Ăn tối tại sân thượng nhà hàng Ubon. Tối sinh hoạt tự do, đi chợ đêm.

Mùng 6 Tết (15/2/2013)
7h00: Ăn sáng buffet tại k/s
8h00: Ubon city tour (8 chùa) Các bạn nào ko thích tham quan chùa có thể sinh hoạt tự do, mua sắm.
Ăn trưa tự túc, tìm hiểu thêm về ẩm thực đia phương.
13h00: Khởi hành đi về lại Pakse đến thăm 4.000 đảo.
Check-in: k/s Rattanasing
http://rattanasinghotel.com/
Ăn chiều tại k/s (hoặc tự do) Mình đang điều đình với k/s vì giá thức ăn cao quá. Do đây là đảo nên sinh hoạt và các thứ còn rất hạn chế….nhưng đẹp. Mọi người có thể chia nhau đi ăn các quán khu vực xung quanh để tìm hiểu them về phong tục địa phương.

Vì sao mình chọn ở lại 1 đêm tại đây thì mời các bạn tham khảo qua topic này của bạn Nini, 1 tay săn ảnh của nhà Phuot SG :)

https://www.phuot.vn/threads/32451-Nam-L%C3%A0o-(Siphandon-Champasak-Pakse-Paksong)

Mùng 7 (16/2/2013)
Ăn sáng tại k/s. Thuê xe máy chạy tham quan cuộc sống của dân đảo, đi chợ địa phương (Chi phí tự túc)
9h30: Trả phòng, lên đường về lại Cambodia.
12h00: Ăn trưa tại nhà hàng Stung Treng.
18h00: Check-in k/s tại Phnom Penh
http://www.capitolkh.com/
Ăn tối nhà hàng Kamar trên bờ sông. Tự do dạo phố đêm, tham quan & thử thời vận ở Naga World Casino.

Mùng 8 (17/2/2013)
Ăn sáng tự túc.
7h30: Phnom penh city tour (chùa Vàng, chùa Bạc, Hoàng cung, nhà tù Toul Sleng, cánh đồng chết, chợ mới Odussey). Các bạn đã đi PHN rồi ko muốn tham gia city tour có thể tự do mua sắm, dạo chợ.
11h30: Check-out k/s. Ăn trưa buffet tại Hagar Restaurant.
13h30: Xe sẽ đưa mọi người đến chợ trung tâm để mua sắm (dành cho các bạn buổi sáng bận đi tham quan)
14h30: Khởi hành về lại SG qua cửa khẩu Mộc Bài. Dừng ăn chiều tại trạm dừng chân Khải Nam.
21h30: Về đến SG. Chia tay để chuẩn bị cho 1 năm làm việc mới :)

Tất cả lịch trình và cung đường cùng các điểm tham quan đều là dự tính. Đây cũng là lần đầu mình đi Lào nên kinh nghiệm về đất nước này chưa có. Tùy theo tình hình thực tế mà lịch trình có thể điều chỉnh cho phù hợp nhé! Cảm ơn các bạn.

Summer_Flower44
31-01-2013, 02:44
CHÚ Ý:

Số thứ tự trên danh sách tham gia chuyến đi cũng là số ghế khi lên xe (Suốt chuyến đi) căn cứ theo thứ tự đóng tiền cọc nhé các bạn. Cụ thể như sau:

Cập nhật Danh sách đăng ký hiện nay (màu xanh là đã cọc):

1,2,3,4,5,: Mơ's family (đã cọc 5tr)
6. Mơ's friend (đã cọc 1tr)
7,8: Quỷ Lệ (đã cọc 1tr)
9. Tishizu Nguyen (đã cọc 1tr)
10. Ngockate (đã cọc 1tr)
11.12: Saoquay
12a: Anh Tu ấn (đã cọc 1tr)
14. Ngoc Tuan (đã cọc 1tr)
15,16. Hoàng Liên (đã cọc 2tr)
17,18,19,20: Quách Thùy Linh (đã cọc 2tr)
21,22,23,24: Tran_0501 (đã cọc 4tr)
25: I'm Me (Minh Vu) (đã cọc 1tr)
26. Uyên Đặng (đã cọc 1tr)
27,28: LHPhong (đã cọc 1tr)
29,30. DMPLK (đã cọc 1tr)
31. Bienvang(đã cọc 1tr)
32. Phuc_1974 (đã cọc 1tr)
33. Dinhngo (đã cọc 1tr)
34. Quỷ_Lệ (đã cọc 500k)
35. Nghia CD (đã cọc 1tr)
36. Donaphong (đã cọc 1tr)
37. Bí Đao (đã cọc 1tr)
38. Mèo Lười (đã cọc 1tr)
39.40. Choj Song Jong (đã cọc 2tr)
41. TuanDth (đã cọc 1tr)
42. Anh Saigon River (đã cọc 1tr)
43, 44. Amylonton (đã cọc 2tr)
45. Javile (đã cọc 1tr)

Các bạn có nhu cầu thay đổi ghế vui lòng tự thỏa thuận với nhau!

[B][SIZE=3][COLOR="#FF0000"]Hiện nay trong DS đăng ký thông tin vẫn còn thiếu bạn Uyên Đặng, Tran_1501 (2 mem) Đến 12h trưa ngày 1/2/2013 các bạn ko đăng ký thông tin xem như ko mua BH du lịch và mình sẽ ko chịu trách nhiệm về việc này nhé!

bienvang
31-01-2013, 05:06
Chị Mơ đã vất vả quá, cảm ơn chị nhiều, chúc cả nhà chuyến đi vui vẻ.

Ngoc Tuan
31-01-2013, 12:34
Chi phí bao nhiêu & bao giờ đóng góp đây chủ thớt ơi....! Nếu tiện thì em cho biết khoảng cách giữa các điểm luôn nhé...! Cám ơn em đã book các nơi ăn,nghỉ của đoàn...nhìn hình thấy Sạch Đẹp quá...! (c)

lhphong
31-01-2013, 13:21
Chị Mơ cho Phong rút gạch nhé. Sáng mùng 2 phải cúng giỗ đầu Ba nên ko thể đi dc :(. Nếu đúng lịch trình là 15h or mùng 3 thì Phong mới đi dc. Tks chị.

tranduyninh
31-01-2013, 13:25
Tất cả lịch trình và cung đường cùng các điểm tham quan đều là dự tính. Đây cũng là lần đầu mình đi Lào nên kinh nghiệm về đất nước này chưa có. Tùy theo tình hình thực tế mà lịch trình có thể điều chỉnh cho phù hợp nhé! Cảm ơn các bạn.

Chị ơi, lịch trình chị đưa ra lúc đầu là khởi hành 15h ngày mùng 2. Bây giờ chị đổi sang 4h30 sáng mùng 2, bọn em ở quê không cách nào lên sg kịp. Ngày mùng 1 phải ở cùng gia đình. Chị xem lại giùm nhé.

tranduyninh
31-01-2013, 13:45
CHÚ Ý:

Số thứ tự trên danh sách tham gia chuyến đi cũng là số ghế khi lên xe (Suốt chuyến đi) căn cứ theo thứ tự đóng tiền cọc nhé các bạn. Cụ thể như sau:

Cập nhật Danh sách đăng ký hiện nay (màu xanh là đã cọc):


..................................
37. Bí Đao(đã cọc 1tr)
38. Mèo Lười (đã cọc 1tr)
39,40. Choj Song Jong (đã cọc 2tr)
41. Donaphong (đã cọc 1tr)
42. TuanDth (đã cọc 1tr)
43. Anh Saigon River (đã cọc 1tr)
44, 45. Amylonton (đã cọc 2tr) [/COLOR][/B]



37,38,39,40 đủ lập sòng tiến lên rồi.

Summer_Flower44
31-01-2013, 14:25
Chị ơi, lịch trình chị đưa ra lúc đầu là khởi hành 15h ngày mùng 2. Bây giờ chị đổi sang 4h30 sáng mùng 2, bọn em ở quê không cách nào lên sg kịp. Ngày mùng 1 phải ở cùng gia đình. Chị xem lại giùm nhé.


Chị Mơ cho Phong rút gạch nhé. Sáng mùng 2 phải cúng giỗ đầu Ba nên ko thể đi dc :(. Nếu đúng lịch trình là 15h or mùng 3 thì Phong mới đi dc. Tks chị.

Xin lỗi mọi người. Chính xác khởi hành mùng 3 Tết nhé! Ngày dương lịch thì đúng mà Âm lịch thì sai...:(

tranduyninh
31-01-2013, 15:20
Chuyển qua mùng 3 thư thả hơn rồi

DMPLK
31-01-2013, 16:30
Hi chị Mơ,

Ngày 21/9/2010 là ngày cấp còn hết hạn là ngày 21/9/2020 - Em đã kiểm tra lại với Minh Thông. Cảm ơn chị nhiều nhé.

Dế

Summer_Flower44
31-01-2013, 18:05
Chi phí bao nhiêu & bao giờ đóng góp đây chủ thớt ơi....! Nếu tiện thì em cho biết khoảng cách giữa các điểm luôn nhé...! Cám ơn em đã book các nơi ăn,nghỉ của đoàn...nhìn hình thấy Sạch Đẹp quá...! (c)

Tạm tính: 1tr (đã cọc) + $200 (sẽ thu khi lên xe). Còn lại thiếu đủ thu sau nhé anh!

MỘT SỐ VIỆC CẦN CHÚ Ý:

1/ Các thành viên tham gia chuyến đi vui lòng kiểm tra kỹ hộ chiếu. Phải còn hạn ít nhất > 6 tháng tính từ ngày khởi hành nhé!

2/ Phí BH cho 6 ngày du lịch Châu Á là $7/ng. Sau khi giảm giá còn $6/ng ~ 126,000 VND. Các bạn có BH rồi thì có thể ko cần mua thêm BH Du lịch nữa. Vui lòng thông báo tại topic này, hạn chót trước 12h ngày 2/2/2013 để mình gửi DS sang công ty BH nha!

3/ Khi lên xe sẽ đóng thêm $200 cho thủ quỹ. Ngoài ra, các bạn cần tiền để chi tiêu cá nhân & ăn uống (các buổi tự túc) & mua sắm quà lưu niệm (khoảng $100 là đủ)

4/ Balo, quần áo gọn nhẹ (để dành khi về mua quà lưu niệm nữa chứ!), mũ, kính mát,...các mẫu nữ thì nhất định phải có đồ đẹp để làm mẫu chụp ảnh nha!

5/ Khi đi viếng chùa chiền ở Cam, Lào, Thái,...vui lòng ăn mặc kín đáo. Nữ tránh mặc áo 2 dây, quần ngắn sẽ ko được vào chùa.

5/ Thuốc cá nhân, các bạn có bệnh say xe nhớ mang theo thuốc để ko bị ảnh hướng đến chuyến đi.

6/ Chuyến đi khởi hành vào mùng 3 Tết, khi đó anh em mình về thăm quê chắc cũng đã vào rồi nhỉ :) Nhận quà quê đóng góp cho chuyến đi bằng tất cả hình thức nhé!

Danh sách ủng hộ hiện nay:
1/ Anh LHPhong: 3 chai vang
2/ Tishizu Nguyen: 5kg táo Phan Rang
..........
Còn ai ủng hộ thêm ko nè,.....:D

phucduy1974
31-01-2013, 21:40
Chị Summer ơi !! chị đã gọi đt cho em và nói với e có một xuất đi phải ko ? do lúc chiều e đang bận chạy xe nên sáng mai e chuyển khoản và gọi lại cho chị nhe !!. thanks
phucduy1974, LH 0916376475
Bùi Duy Phúc 07/08/1974
Số HC : B4294371, ngày hết hạn 23/06/2020.

lhphong
31-01-2013, 22:02
Chị Mơ ơi. Phong đăng ký chính xác là 2 gạch nha chị.
Phong đã post số và ngày passport lên rồi. Chị kiểm tra dùm nhé.
Cám ơn chị rất nhiều vì đã cực khổ setup cho chuyến đi.

saoquay2006
31-01-2013, 23:45
Cuối năm ở Lào thời tiết hơi lạnh có những vùng lạnh như miền bắc việt nam .Mọi người đi chơi nhớ đem theo áo ấm .Chúc mọi người chuyến xuất hành đầu năm nhiều bình an ;sức khỏe và vui vẻ ;

HoangDung
01-02-2013, 07:52
Cuối năm ở Lào thời tiết hơi lạnh có những vùng lạnh như miền bắc việt nam .Mọi người đi chơi nhớ đem theo áo ấm .Chúc mọi người chuyến xuất hành đầu năm nhiều bình an ;sức khỏe và vui vẻ ;
Cám ơn SaoQuay với thông tin rất quý báu. Mình đang tưởng là Lào nắng nóng như điên ... ai dè là hơi lạnh ha? (c)

Về việc đóng góp: em xin góp 2 chai rượu Bordeaux nhé chị Mơ ơi. Tối mùng 3 mình làm một buổi liên hoan đầu năm nha chị ! :)

Hôm trước đi offline bị chị Mơ "úp sọt" bắt làm thủ quỹ của chuyến đi, hôm nay mình xin thông báo 1 chút liên quan đến vấn đề tiền bạc:
Khi lên xe các bạn sẽ đóng quỹ là 200USD/pax. Để thuận lợi cho việc chi tiêu trong 3 nước , mong các bạn chuẩn bị trước tiền Đô la Mỹ sẵn sàng, "nhà quỹ" em sẽ không nhận tiền Việt nhé mọi người .... :L

Summer_Flower44
01-02-2013, 15:18
Chị Summer ơi !! chị đã gọi đt cho em và nói với e có một xuất đi phải ko ? do lúc chiều e đang bận chạy xe nên sáng mai e chuyển khoản và gọi lại cho chị nhe !!. thanks
phucduy1974, LH 0916376475
Bùi Duy Phúc 07/08/1974
Số HC : B4294371, ngày hết hạn 23/06/2020.

Bạn Duy đăng ký thông tin chi tiết theo đường link này nhé!


https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElPcnEyZ2JnaUxhcUZnSkhoMF9GUWc6M Q

Ngoc Tuan
03-02-2013, 07:43
Thêm nhiều thông tin thú vị về chuyến đi Cam,Lào,Thái,được chia sẻ từ phuoters...Bác nào quan tâm thì tham khảo nhé...

https://www.phuot.vn/threads/15901-T%E1%BB%B1-h%C3%A0o-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-sinh-ra-l%C3%A0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Khmer!

https://www.phuot.vn/threads/24526-Th%C6%B0%C6%A1ng-qu%C3%A1-L%C3%A0o-%C6%A1i!

https://www.phuot.vn/threads/14821-%E2%80%9CTh%C3%A1i-Lan-c%C3%B3-g%C3%AC-m%C3%A0-%C4%91i-ch%C6%A1i-mi%E1%BA%BFt-%E1%BB%9F-b%E1%BB%83n-v%E1%BA%ADy-cha-n%E1%BB%99i-%E2%80%9D

Amylonton
03-02-2013, 17:20
Về đổi tiền, anh chị có cao kiến gì kg? có nên đổi tiền ở VN hay mangUSD sang bển đổi. Cho em gái xin chút ý kiến nha

Summer_Flower44
03-02-2013, 19:10
Về đổi tiền, anh chị có cao kiến gì kg? có nên đổi tiền ở VN hay mangUSD sang bển đổi. Cho em gái xin chút ý kiến nha

Do em chỉ đổi ít, 1 vài trăm USD cho chi tiêu cá nhân nên việc chênh lệch tỷ giá ko ảnh hưởng nhiều đâu, đừng quá phân vân chuyện này nhé! Để tiện em có thể đổi sẵn ở nhà mỗi loại Cam, Thái, Lào $30-$50 chắc đủ chi tiêu. Thủ quỹ cũng chỉ nhận tiền USD của các thành viên lúc khởi hành, sau đó sẽ đổi tiền theo nhu cầu sử dụng tại từng nước đó thôi. Nếu chị y/c đoàn góp mỗi người cụ thể là:
- 632.000 kip Lào ~ USD 80
- 318.000 riel Cambodia ~ USD 80
- 2.380 Bath Thái ~ USD 80
thì thật là phức tạp đấy :)

Summer_Flower44
04-02-2013, 11:10
GẤP!!!!!!!!!!!!!!!!


Anh Saigon River & bạn Bí Đao & Ng Huong vui lòng đăng ký thông tin vào đường link sau:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElPcnEyZ2JnaUxhcUZnSkhoMF9GUWc6M Q

Xin cảm ơn.

NangCaoNguyen
04-02-2013, 15:52
Em cập nhật tình hình cho chị Mơ nhé
100$= 398.000 riel rồi nhé. Em đang ở bên này
Có gì chị cần alo em nha

Summer_Flower44
04-02-2013, 18:11
Em cập nhật tình hình cho chị Mơ nhé
100$= 398.000 riel rồi nhé. Em đang ở bên này
Có gì chị cần alo em nha


Do em chỉ đổi ít, 1 vài trăm USD cho chi tiêu cá nhân nên việc chênh lệch tỷ giá ko ảnh hưởng nhiều đâu, đừng quá phân vân chuyện này nhé! Để tiện em có thể đổi sẵn ở nhà mỗi loại Cam, Thái, Lào $30-$50 chắc đủ chi tiêu. Thủ quỹ cũng chỉ nhận tiền USD của các thành viên lúc khởi hành, sau đó sẽ đổi tiền theo nhu cầu sử dụng tại từng nước đó thôi. Nếu chị y/c đoàn góp mỗi người cụ thể là:
- 632.000 kip Lào ~ USD 80

- 318.000 riel Cambodia ~ USD 80
- 2.380 Bath Thái ~ USD 80
thì thật là phức tạp đấy :)

318.000 riel / USD 80 so với 398.000 riel / USD 100 thì có gì khác nhau hở em trai :)

Kêu chị gọi điện cho em mà hổng có số phone sao mà gọi được???? Hẹn nhau mùng 8 ở Phnompenh hén. Bữa nay ở bên đó được tham dự lễ hỏa táng của quốc vương Shihanouk thiệt là hoành tráng em nhỉ!

NangCaoNguyen
04-02-2013, 19:25
Hỏa táng có gì vui đâu chị. E ở phía bắc CPC chứ có ở PP đâu mà tham dự. Sáng nay có đoàn đưa 5 người SG ở tỉnh e lên PP để được ân xá nè. Có rủ em đi,mà em biết gì đâu em đi @@. Cập nhật thông tin để có gì chị qua đây đổi tiền ko bị hét giá thôi 1000 riel = 5300VND

Summer_Flower44
05-02-2013, 03:02
Hỏa táng có gì vui đâu chị. E ở phía bắc CPC chứ có ở PP đâu mà tham dự. Sáng nay có đoàn đưa 5 người SG ở tỉnh e lên PP để được ân xá nè. Có rủ em đi,mà em biết gì đâu em đi @@. Cập nhật thông tin để có gì chị qua đây đổi tiền ko bị hét giá thôi 1000 riel = 5300VND

Chị thì thấy mấy dịp đó tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán & văn hóa của người ta là vui rồi. Mục đích đi du lịch của mình cũng là để tìm hiểu thêm như vậy mà!

Em đi làm bên đó àh? Mà vẫn chưa thấy cho chị số phone nhỉ :) Hôm nay đồng Việt lại mất giá thêm 1 ít rồi, bữa Tết tây chị đổi 1.000 riel = 5.200 VND

Tam Anh
05-02-2013, 07:31
Gởi tặng chị Mơ & các bạn mấy tấm hình Phụ Hoàng SHIHANOUK nè (không phải VUA nhé)

https://farm9.staticflickr.com/8496/8423671871_f60c9828a5_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8096/8436986567_5ef59d7268_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8222/8416125820_d389aa3574_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8192/8437559026_eb034ab1c1_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8375/8417153856_a84efc11da_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8051/8108420087_480c386594_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8184/8105133406_4d0a092a27_o.jpg

Summer_Flower44
05-02-2013, 09:23
Cảm ơn bạn Tâm Anh vì những bức ảnh thật đẹp, quanh cảnh đám tang thật hoành tráng nhưng cũng thật trật tự. Chủ Nhật bận tảo mộ ông bà chứ ko mình cũng ráng chạy sang đó để được xem tận mắt lễ. Ko dễ gì có cơ hội được lần nữa để tham dự nhỉ!

Danh sách hiện giờ còn thiếu bạn Bí Đao & 2 bạn Tran_0501 vì lý do chưa có passport. Các bạn có thể vui lòng đăng ký các thông tin khác trong khi chờ đợi Pass. Rất cảm ơn.

dinhngo
05-02-2013, 12:31
Cám ơn Bác Tam Anh ! biết lễ lớn vầy em vọt qua bển chơi rồi . Cử tưởng chỉ kèn trống như bên mình thôi.

Summer_Flower44
06-02-2013, 15:51
Tình hình ủng hộ mồi cho chuyến đi dài ngày của đoàn còn hẻo quá....Lôi cái này lên cho bà con nhà mình chú ý nè:


Chuyến đi khởi hành vào mùng 3 Tết, khi đó anh em mình về thăm quê chắc cũng đã vào rồi nhỉ :) Nhận quà quê đóng góp cho chuyến đi bằng tất cả hình thức nhé!

Danh sách ủng hộ hiện nay:
1/ Anh LHPhong: 3 chai vang
2/ Tishizu Nguyen: 5kg táo Phan Rang
3/ HoangDung: 2 chai Bordeaux
4/ Mơ: 2 kg ba rọi muối chiên giòn
..........

Còn ai ủng hộ thêm giò lụa, củ kiệu, dưa món, bánh chưng, bánh tét cho đủ hương vị Tết quê nhà nàoooooooooooooooooooo.....:D

PARACETAMOL
08-02-2013, 10:30
vi tao ko ngon nen em ung ho 2l ruou nho Phan rang nhe!

dinhngo
08-02-2013, 12:01
Em đăng ký đem theo chả lụa Cần Thơ 5 đòn loại 500g.

Ngoc Tuan
08-02-2013, 18:48
Hưởng ứng phong trào....xin góp vui 2 đòn bánh tét :) & 1 lọ dưa món be bé....!

Summer_Flower44
09-02-2013, 10:09
Tình hình ủng hộ mồi cho chuyến đi dài ngày của đoàn còn hẻo quá....Lôi cái này lên cho bà con nhà mình chú ý nè:


Chuyến đi khởi hành vào mùng 3 Tết, khi đó anh em mình về thăm quê chắc cũng đã vào rồi nhỉ Nhận quà quê đóng góp cho chuyến đi bằng tất cả hình thức nhé!

Danh sách ủng hộ hiện nay:
1/ Anh LHPhong: 3 chai vang
2/ Tishizu Nguyen: 5kg táo Phan Rang
3/ HoangDung: 2 chai Bordeaux
4/ Mơ: 2 kg ba rọi muối chiên giòn
5/ Dinhngo: chả lụa Cần Thơ 5 đòn
6/ Anh Ngoc Tuan: 2 đòn bánh tét
..........

Còn ai ủng hộ thêm giò lụa, củ kiệu, dưa món, bánh chưng, bánh tét cho đủ hương vị Tết quê nhà nàoooooooooooooooooooo.....


vi tao ko ngon nen em ung ho 2l ruou nho Phan rang nhe!

Vậy là ngoài táo có thêm 2 l rượu nho Phan Rang hay sao em????? :)))

DMPLK
10-02-2013, 08:52
Kính chúc toàn thể gia đình ACE và các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe, may mắn và bình an.

phucduy1974
10-02-2013, 10:22
Chúc mừng năm mới 2013 ! Xin chúc toàn thể ACE phượt an lành hạnh phúc vui vẻ và thật nhiều sức khỏe tiếp tục phượt được nhiều hơn !!!!! Happy new year 2013!!!!

Ngoc Tuan
10-02-2013, 19:19
Thân chúc các Anh Chị Em & Gia đình một năm mới : An Khang-Thịnh Vượng-Hạnh phúc & May mắn...

https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05208.jpg

bienvang
10-02-2013, 22:09
Em ủng hộ 1 kg chả lụa và những gì còn trong tủ lạnh.

PARACETAMOL
11-02-2013, 05:08
chi co ruou thoi chi ah

Milk Chocolate
11-02-2013, 19:29
Chúc cả nhà có chuyến phượt đầu năm vui vẻ, thành công nhé.
Hẹn gặp cả nhà sớm mai :)

dinhngo
11-02-2013, 21:24
Em chuẩn bị lên đường đây ! em định đi chuyến 12g đêm mà không có xe phải đi chuyến 11g nên tới chổ hẹn sớm 1 tiếng. Bác nào ngủ không được ra sớm uống cà phê với em nhé .

Summer_Flower44
11-02-2013, 22:18
Mọi người ngủ hết chưa? Ngủ sớm mai dậy sớm để ra điểm tập trung đúng giờ.

Vui lòng ngồi theo đúng số ghế (dựa theo danh sách đã post)

Mơ sẽ lên sau ở điểm nhà thờ Thị Nghè nên nhờ anh LHPhong & Hoàng Liên điểm danh giúp nhé! Đúng 5h xe khởi hành đó nha!

Summer_Flower44
11-02-2013, 22:22
Cập nhật Danh sách chính thức, STT cũng chính là số ghế nhé:


1,2,3,4,5: Mơ's family (đã cọc)
6,7,8: Quỷ Lệ (đã cọc 1tr5)
9. Milk Chocolate (đã cọc 1tr)
10. Momo 1208 (đã cọc 1tr)
11,12. Hoàng Liên (đã cọc 2tr)
12a. Ngockate (đã cọc 1tr)
14. Tishizu Nguyen (đã cọc 1tr)
15: Anh Tu ấn (đã cọc 1tr)
16. Ngoc Tuan (đã cọc 1tr)
17,18,19,20: Quách Thùy Linh (đã cọc 2tr)
21,22,23,24: Tran_0501 (đã cọc 4tr)
25: Nhien (đã cọc 1tr)
26. LHPhong (đã cọc 1tr)
27: TuanDth (đã cọc 1tr)
28: Anh Saigon River (đã cọc 1tr)
29,30. DMPLK (đã cọc 1tr)
31. Bienvang(đã cọc 1tr)
32. Dinhngo (đã cọc 1tr)
33. NgHuong (đã cọc 1tr)
34. NgHuong (đã cọc 1tr)
35. Nghia CD (đã cọc 1tr)
36. Donaphong (đã cọc 1tr)
37. Bí Đao (đã cọc 1tr)
38. Mèo Lười (đã cọc 1tr)
39.40. Choj Song Jong (đã cọc 2tr)
41. Phuc_1974 (đã cọc 1tr)
42. Phuc_1974 (đã cọc 1tr)
43, 44. Amylonton (đã cọc 2tr)
45. Javile (đã cọc 1tr)

hongdanh
12-02-2013, 11:33
không có plan nào xuất phát từ HN nhỉ

hongdanh
12-02-2013, 11:34
Đi đông thế này mới vui, chơi mới thích

behamvui
12-02-2013, 11:52
chúc cả nhà có 1 chuyến phuot thật vui và thú vị hihihi.
Mình k tham gia được, tiếc quá,....

Milk Chocolate
17-02-2013, 21:25
Cả nhà về đến SG hết chưa nhỉ, Milk về đến Mộc Bài lúc 11am, kết thúc chuyến phượt cửa khẩu thành công tốt đẹp. Chúc cả nhà có 1 đêm ngon giấc, mai lại tiếp tục sự nghiệp kiếm lúa để phượt típ:)

DMPLK
18-02-2013, 00:09
Dear All,

Thành thật xin lỗi Đoàn vì sáng nay Dế Mèn về sớm không kịp nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất thành viên của chuyến đi này vào một chuyến đi khác.

Em muốn cảm ơn chị Mơ đã vất vả lo cho cả Đoàn trong suốt cuộc hành trình. Cảm phục chị và học hỏi được rất nhiều điều khi chị xử lý các tình huống phát sinh dọc đường. Ngoài ra, em cũng cảm ơn anh Phong và chị Hoàng Liên đã góp phần giúp cho chuyến đi của Đoàn thành công.

Chúc tất cả ACE trở lại công việc thật thành công và may mắn.

Thân chào,

Dế Mèn

Ngoc Tuan
18-02-2013, 01:39
Đoàn đã về đến Saigon khoảng 22g...An toàn & Thành công cho chuyến du Xuân với rất nhiều kỷ niệm Phuot cửa khẩu.....!
Hẹn gặp các bạn ngày Off..... thứ Năm 21/2....

.Không có 2 U....không đóng dấu.....Không đóng dấu....Không qua nhé....;)

Lưu ý : Miễn thương lượng hoặc trả giá....

dinhngo
18-02-2013, 02:31
Em vừa về đến nhà ! kết thúc hành trình đầu xuân vui vẽ, nhiều kỷ niệm . Cám ơn chi Mơ, chị Liên, Bác phong và các Bạn . chúc mọi người cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, Thành công . Rất mong được gặp lại các Bạn .

Minhthong
18-02-2013, 08:42
Sông đã cập bến.. Cám ơn cả nhà đã cho em một chuyến đi thật nhiều niềm vui và kỷ niệm. Đặc biệt là Chị Mơ, cám ơn chị rất nhiều nhiều nhiều :)

Mèo lười
18-02-2013, 10:01
Em đã về nhà an toàn vào lúc 10g và leo lên chiếc giường thân yêu sao bao ngày xa cách , h mới dậy để cmt được ^^ ! Cảm ơn chị mơ đã cho chúng em 1 chuýen đi thật vui và không kém phần thác loạn . cảm ơn chị hoàng liên đã tất bật lo cho đoàn . Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 5 nha

dinhngo
18-02-2013, 16:12
Cám ơn Bác Tam Anh lặn lội lúc 3g sáng Mùng Ba để đón em từ bến xe LHP ra ngồi cà phê ở bờ sông Thị Nghè chờ tới giờ khởi hành !

ngua_O
18-02-2013, 17:57
Đoàn đã về đến Saigon khoảng 22g...An toàn & Thành công cho chuyến du Xuân với rất nhiều kỷ niệm Phuot cửa khẩu.....!
Hẹn gặp các bạn ngày Off..... thứ Năm 21/2....

.Không có 2 U....không đóng dấu.....Không đóng dấu....Không qua nhé....;)

Lưu ý : Miễn thương lượng hoặc trả giá....

Chúc mừng bác đã về nhà an toàn. Chúc mừng mọi người có một cái tết vui, nhiều kỷ niệm. Có gì hay kể nghe nhé...

Amylonton
19-02-2013, 08:56
Em về nhà ngủ thẳng cẳng trên chiếc giường thân quen 1 giấc thiệt đã.
Đi làm đầu năm tất bật hnay mới vào comment hihi

1 chuyến đi đầu năm quá toẹt zời. Cảm ơn chị Mơ đã tổ chức chuyến đi thành công, và các anh chị, các bạn đã ăn nằm với nhau mấy ngày wa thật vui và đoàn kết. Hẹn gặp thứ 5 ^.^

Ngoc Tuan
19-02-2013, 19:38
Chúc mừng bác đã về nhà an toàn. Chúc mừng mọi người có một cái tết vui, nhiều kỷ niệm. Có gì hay kể nghe nhé...

Cám ơn bác....bác chịu khó vào facebook của nhà em nhé...bên này chém gió không tiện...(NT)

https://www.facebook.com/tuan.nguyenngoc.3979

Summer_Flower44
20-02-2013, 07:10
Thư mời họp offline,

Thân mời các thành viên tham gia chuyến đi vui lòng đến dự họp offline chia sẻ hình ảnh và tổng kết chi phí vào lúc 18h30 ngày 21/2/2013 tại Cafe Mơ Phuot.

Điạ chỉ: 62/19 Huỳnh Tịnh Của, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Các tay súng nhớ mang theo hình và các mẫu nhớ đem theo thẻ nhớ (hoặc ổ cứng) để chép hình nhé!

Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong buổi off đông đủ. Rất cảm ơn.

dinhngo
20-02-2013, 14:58
Nhớ các Bạn quá !

Ngoc Tuan
20-02-2013, 20:38
Du Xuân Cam Lào Thái...Mở hàng Phuot đầu năm Quý Tỵ...

4g40'AM ngày mùng Ba Tết...Xe khách đến đón tại điểm tập trung & đúng 05g khởi hành...
https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05326.jpg

8g55' làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Hoa Lư...
https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05331.jpg

9g20'AM Làm thủ tục nhập cảnh Cam...
https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05336.jpg

https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05335.jpg

https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05338.jpg

Ngoc Tuan
20-02-2013, 21:06
4gPM Đoàn dừng chân xơi cơm trưa xong...lên đường thôi ....:)
https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05340.jpg

5gPM đến cửa khẩu của Laos,làm thủ tục Hải Quan & thủ tục đầu tiên...!
https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05343.jpg

https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05347.jpg

8g30PM dùng cơm tối với các món ăn của Laos...ngon lạ...
https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05350.jpg

9gPM nhận phòng KS nghỉ ngơi....Mệt nhưng Vui....! (BB)
https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05351.jpg

dinhngo
21-02-2013, 19:27
Các Bạn đi off nhớ uống dùm mình một ly nhe ! thèm gụ quá !

@ Chị Mơ : nếu có đóng thêm tiền thì PM cho em nhé .

HoangDung
22-02-2013, 18:34
Du Xuân Cam Lào Thái...Mở hàng Phuot đầu năm Quý Tỵ...


9g20'AM Làm thủ tục nhập cảnh Cam...
https://i1186.photobucket.com/albums/z368/ngoctuan52/DSC05338.jpg

Ôi em nhớ nơi này em và mọi người đã đứng 3 tiếng đồng hồ , lấy thân mình lấp lỗ châu mai ... hic hic hic !

Summer_Flower44
23-02-2013, 08:31
Hồi ức chuyến đi đã được viết tại đây:

https://www.phuot.vn/threads/79934-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-c%E1%BB%ADa-kh%E1%BA%A9u-Vi%E1%BB%87t-Cam-L%C3%A0o-Th%C3%A1i-T%E1%BA%BFt-2013-(3-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-6-ng%C3%A0y-10-c%E1%BB%ADa-kh%E1%BA%A9u-12-con-d%E1%BA%A5u)?p=821477#post821477

Anh em nhà mình cùng tham gia viết bài nhé! Xin cảm ơn.