PDA

View Full Version : Mỹ Tho: Nhắn ai đi về miền đất Phương nam



quycoctu
27-04-2010, 08:11
Từ khi rời Tiền Giang trở về lại Sài Gòn quỷ đã nghĩ mãi rằng mình sẽ viết gì cho loạt bài này, không ngại không có gì để viết chỉ e có nhiều quá mà viết không đủ không hết thì lại áy náy không yên. Chuyến đi chỉ 2 ngày ngắn ngủi nhưng lại cảm xúc quá nhiều, hết dào dạt lại miên man. Có người nói với quỷ Tiền Giang thì có gì đâu mà đi: ghé chùa Vĩnh Tràng, tạt qua nhà thờ lớn, chạy xuống trại rắn Đồng Tâm, đi về ghé cầu Rạch Miễu rồi vòng vòng thành phố Mỹ Tho là hết. À! Quên đi mấy cồn Long, Lân, Quy Phụng nữa. Mà cũng đúng, nếu về miền tây mà bạn mong muốn thấy cảnh đẹp ấn tượng, địa danh lẫy lừng thì không tìm thấy. Nếu như tây bắc luôn cho bạn cảm xúc ngấu nghiến thì miền tây lại là sự nhấm nháp từng chút một.
Điều quan trọng để cảm nhận và nhìn sâu vẻ đẹp miền tây là: "Chậm". Nơi đây không ưa thích những con người gấp gáp, ào đến rồi đi. Chuyến đi Tiền Giang này quỷ ngộ ra một điều là mình thường áp cái quy chuẩn vẻ đẹp của mình lên mỗi nơi mình đến nên không thể nhìn ra được sự thú vị & hấp dẫn của nơi đó. Bài này quỷ không viết về bất cứ điểm du lịch nào ở Tiền Giang mà chỉ viết về cái nhìn của mình trong 2 ngày lang thang ngắn ngủi. Nào mọi người bắt đầu cùng quỷ tham gia chuyến hành trình và chia sẻ những cảm xúc của mình cùng quỷ nhé:

Theo thói quen mỗi khi đi đâu quỷ đều tìm hiểu kỹ về nơi mình đến dù gần hay xa để không phải luyến tiếc nếu lỡ bỏ qua một điểm nào đó, thông tin đã đầy đủ, bản đồ các điểm ăn chơi cũng đánh dấu xong, đúng 15g45 quỷ và Nguyên rời Sài Gòn trực chỉ Mỹ Tho thẳng tiến. Đường đi đẹp và ngắn (70km) nên hành trình không có gì trở ngại, chỉ có chút rắc rối là đến Mỹ Tho thì khách sạn đặt trước hơi có vấn đề phải đi tìm chỗ khác, mà ở MT lại ít nhà trọ nên vòng vòng mãi mới thuê được nhà nghỉ 200 ở Lý Thường Kiệt, Nghỉ ngơi rồi lấy xe dạo phố một chút, tối về ngủ chuẩn bị cho hành trình ngày mai.
Sáng quỷ dậy sớm rồi cùng Nguyên đi dạo quanh TP Mỹ Tho, ở trung tâm MT là công viên Giếng Nước với 2 hồ nhỏ chia đôi bởi đường Lý Thường Kiệt và được bao quanh bởi 4 đường: Lê thị HỒng Gấm, Yersin, Ấp Bắc & Tết Mậu Thân. Sáng quỷ đi trời rất đẹp nắng nhẹ, gió lồng lộng, những hàng cây xanh soi bóng xuống hồ

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho85.jpg

Đây hồ lớn còn lại, hồ thường là nơi tập trung vui chơi của các bạn trẻ, tập thể dục của người già. Quanh hồ có trang bị hệ thống đèn màu nên khi tối đến hồ lại lung linh huyền ảo cũng những vũ điệu của nước giữa hồ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho84.jpg
Chạy xe chầm chậm quanh hồ, những cây bò cạp vàng rực rỡ lao xao trong gió
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho15.jpg

Màu vàng rực của hoa làm bừng sáng cả con đường Mậu Thân.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho83.jpg

Trong lúc chờ ông hanhphuclangthang ngủ nướng chưa dậy để đi chùa Vĩnh tràng quỷ & Nguyên tiếp tục lang thang qua đường Trưng Trắc, đây là đoạn dọc bờ kênh, đoạn đường này thật sự rất thú vị. Có hành lang rộng là nơi tiện để ngắm cảnh, ngay cạnh đó là bến đò Tân Long, đây một chuyến phà cập bến.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho7.jpg

Trước, đây là nơi tập trung đầu mối rau củ quả ở khắp nơi đổ về với nhưng vựa lớn như: Vựa Thái Hương, Chánh Hưng, Nhơn Chánh, Tam Hưng...
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho6.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho75.jpg

quycoctu
27-04-2010, 08:14
Những vựa ở đây đều thuộc loại "đại gia" với nhà 2 mặt tiền. hehe: tiền đường & tiền sông. Hàng theo đường thủy cập bến sau nhà là được vận chuyển lên ngay, đầu kia xe chờ sẵn , hàng từ đây tiếp tục theo những chuyến xe chở đi khắp nơi: Long An, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai...
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho42.jpg

Mặt tiền đường Phan Thanh Giản là đây, khi dạo trên con phố này bạn sẽ cảm nhận được phảng phất đâu đó hình ảnh giao thương buôn bán đặc trưng của miền sông nước Tiền Giang
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho9.jpg

Đây vựa bí đỏ, quỷ nhìn thích quá chụp lia lịa, chưa bao giờ thấy nhiều bí xếp như vậy. Ku Duy mà có ở đây chắc cũng phát cuồng.keke
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho17.jpg

Đây vựa dứa, để chuyển hàng đi xa thì xe tải là phù hợp xong để chuyển hàng cho các chợ huyện quanh vùng thì xe ba gác vẫn là phương tiện hiệu quả nhất.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho10.jpg

Đây vựa khoai, khoai đang được xếp vào bọc chuẩn bị theo lái
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho12.jpg

Vựa sắn được anh cẩu canh rất cẩn thận. Còn rất rất nhiều vựa rau củ quả khác như: ớt, hành tỏi... Đi đến cuối đường Phan Thanh Giản rẽ trái đi thẳng khoảng 200m là Đình Điều Hòa cũng là một nơi bạn nên dành ít thời gian để ghé thăm.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho14.jpg
Loanh quanh một chút xong quỷ và Nguyên chạy đi tham quan nhà thờ Lớn & Chùa Vĩnh Tràng, đi tham quan chán chê chùa Vĩnh Tràng, langthang mới ngái ngủ xuất hiện cùng một chú Duy nhóc. Sau mọi người ghé thăm chùa Thiên Phước - Trước đây HT Thích Quảng Đức có sống ở đây một thời gian, song hiện này chùa chuyển thành chùa tu nữ. Đang lơ ngơ thì bên du lịch Công Đoàn gọi đi tour thăm các cồn, theo là co cẳng chạy, anh Lang thang quíu quá hay sao mà làm mất vé ném chút là ở nhà rồi. hehe.

Đi cồn trong ngày này thật là sai lầm vì khách du lịch như nêm cối, đi ít người nên ngồi chờ ghép tour mỏi mòn, chờ mãi có thêm mấy người nữa cũng đi lẻ nên thế là ghép thành đoàn luôn, nhưng vấn đề nan giải bây giờ là không có người hướng dẫn, thế là chị bán vé giao luôn "trọng trách" dẫn tour cho quỷ tui. ặc, thiệt là bó tay, nhưng không còn cách nào khác, thế là hành trình khám phá các cồn bắt đầu với hướng dẫn viên: Quỷ cốc tử cùng 9 khách.Và đây là các khách của quỷ tui. kakaka
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/P42343121.jpg

quycoctu
27-04-2010, 08:17
hành trình đi qua 2 cồn Thới Sơn & Cồn Phụng, sau ghé Bến Tre rồi quay về. Đây cầu Rạch Miễu nhìn từ xa khi đi qua Cồn thới Sơn, máy ảnh tự động nên chụp không được sắc nét.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho56.jpg

Nhân tiện chen vô luôn mấy hình chụp cầu Rạch Miễu, cầu nối liền Tiền giang và Bến Tre, giúp việc giao thông thuận tiện hơn rất nhiều.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho47.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho48.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho46.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho49.jpg
Đây trời nước mênh mông, cảm giác thật mênh mang khoáng đạt.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho69.jpg

Tính ca câu "đời lục bình trôi" mà nhìn kiểu này thấy trôi hông nổi nên thôi.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho72.jpg

quycoctu
27-04-2010, 08:19
Trong chương trình tour thì có vụ đi ghe xuồng trong kênh, rạch là thú vị nhất. Song mùa này đông khách nên bên thuyền ra vào nghèn ngẹt. Một đoạn kênh chút xíu mà có hơn 300 xuồng chèo.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho59.jpg

Rời bến được một đoạn thì khung cảnh bắt đầu đổi khác, con xuồng nhỏ từ từ ngược con nước len qua những rừng dừa.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho63.jpg
Dù đã đi miền tây nhiều lần song cảm giác vẫn hào hứng cực kỳ, cả đám huyên thuyên, anh lang thang bận cãi nhau với ku Duy vì "bất đồng' trong chuyện em chụp cho anh mà sao anh hông chụp cho em. kaka. Bé Nguyên thì mãi tám với bác chèo xuồng, quỷ thì tất nhiên là chụp chụp & chụp rồi.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho57.jpg

sau khoảng 20 phút vòng vèo xuồng ra ngoài cửa sông, từ đây sẽ đổi qua thuyền lớn để chạy qua cồn Phụng, Bác Huề có vẻ sốt ruột vì cho đám này lâu quá.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho66.jpg

Đây bến thuyền chờ, khung cảnh thật tấp nập, rộn ràng, tiếng gọi nhau í ới. Đò ngược thuyền xuôi thoăn thoắt như thoi.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho68.jpg

"Nhắn ai đi về, miền đất phương nam, trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long giang..."
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho73.jpg

mọi người khá mệt vì lượng khách đi du lịch đông quá phải chen chúc, hành trình khám phá cồn kết thúc khoảng 2g chiều. Sau đó quỷ cùng Nguyên, anh Lang thang, ku Duy chạy xuống Chợ Gạo đến nhà Dung một người bạn của bạn quỷ để chơi, nhà Dung rộng mênh mông với vườn đầy hoa lá, cây trái thỏa thuê cho các tay máy tác nghiệp. Sau đó cả đám kéo nhau đi ăn "phở" Mỹ Tho ở quán gần đó, "tương truyền" rằng quán này rất ngon và thực tế đã được cả 4 chứng minh.keke. Quay về lại Mỹ Tho, ku Duy phải về SG, anh langthang tiếp tục lang thang, quỷ Nguyên, Nghi & Dung ra công viên Giếng nước ngồi tám chuyện trên trời dưới đất đã đời rùi về ngủ chuẩn bị cho ngày mai với nhiều khám phá mới. phù phù.

Sáng hôm sau quỷ & Nguyên tiếp tục lê la vào những con đường nhỏ ven sông, chạy qua cầu Quay rẽ trái chạy dọc kênh, chỉ cách 1 con kênh nhỏ mà 2 thế giới khác nhau thật nhiều. Khung cảnh đây đậm nét quê, mộc mạc và bình yên.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho19.jpg

quycoctu
27-04-2010, 08:22
Xe ba gác vẫn là phương tiện vận chuyển chính và tiện lợi, nhìn thực tế mới thấy được việc cấm xe ba gác lưu hành đã làm cho đời sống ở đây gặp muôn vàn khó khăn. Bởi không thể tìm đâu phương tiện nào hiệu quả hơn.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho22.jpg

Một chiếc ba gác có thể là nguồn sống của cả một gia đình, đó là chưa nói đến một nét văn hóa đặc trưng sẽ biến mất, rồi cả những cảm xúc thân quen gắn bó bao đời bị giết chết. Vẫn biết là cần có sự thay đổi nhưng phải cân nhắc thận trọng kỹ lưỡng tìm giải pháp phù hợp chứ không phải chỉ "vứt" ra vài triệu là đủ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho21.jpg

Quỷ ghé thăm nhà một ngôi nhỏ lụp xụp bên bờ kênh, chị chủ nhà chuyên chặt củi rồi bán cho người ta làm củi đốt. Một công việc thật sự nặng nhọc với sức của một người phụ nữ. Một bó củi chẳng được bao nhiêu tiền, ngồi trò chuyện với chị một lúc, Nguyên thấy có đống vỏ cây cột gọn gàng bèn hỏi chị dùng để làm gì, nghe chị trả lời mà 2 đứa nghe thấy nghẹn trong lòng: "Mình nghèo nhưng có người còn nghèo hơn, tước vỏ để cho họ đem về đốt".
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho24.jpg

Chuyến lang thang sáng này đem lại cho 2 đưa thật nhiều cảm xúc về tình cảm những con người nơi đây, mộc mạc mà chân tình. " tình người" thật sự là một "đặc sản, một nét văn hóa nhân văn sâu sắc đặc trưng của miền đất phương nam này.

Loanh quanh một chút rồi chạy ra Công viên Giếng nước gặp anh lang thang để cùng đi trại rắn Đồng Tâm và di tích Rạch Gầm Soài Mút. Xong trưa lại qua về trả phòng khách sạn rồi chạy về nhà Nghi ở Chợ Gạo. Mỗi khi chạy qua cầu lại thấy những con kênh chạy dài ngút tầm mắt, hàng hóa sẽ từ đây theo thương lái mà đi khắp mọi miền.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho4.jpg

Chạy đến nhà Nghi thì cũng đã tầm 1h15, đói quá xá đói, Nghi đãi món bánh canh, chè, sầu riêng, mít. Ăn no phủ phê thỏa thuê, xong lại đi tác nghiệp. Nhà Nghi rất rộng với hơn 7 công 6 đất nhà chưa tính thêm 8000m2 đất ruộng cho thuê. Nhà rất xinh vây quanh nhà là hoa sứ và vườn dừa xanh mát.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho51.jpg

Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu
Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng.
Thân dừa bạc phếch tháng năm.
Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho79.jpg

Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa.
Cầu dừa trơn trợt lắm em ơi
ai mà không khéo té như chơi
môi son má hồng chân guốc cao gót
làm sao qua cầu dừa......
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho52.jpg

quycoctu
27-04-2010, 08:25
Theo lối mòn trước nhà, quỷ & Nguyên lại lang thang trong xóm nhỏ, những mái nhà lợp mái lá dừa, những rặng tre, đồng lúa,hồn quê không còn phảng phất là trải khắp nơi lan tỏa trong tâm hồn quấn quýt bước chân đi.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho78.jpg

Khung cảnh thật sự thanh bình quá. Thật là:
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào ...
Đứng cạnh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho82.jpg

Cuộc sống người dân nơi đây gắn bó với cây dừa, tàu dừa lớp mái nhà, thân dừa làm củi, làm cột, trái dừa cho nước ngọt nước lành, vỏ dừa làm củi đốt.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho81.jpg

Cảnh này có lẽ nhiều người không thấy đẹp nhưng quỷ thật rất thích bởi nó chính là miền Tây.
My tho,mien tay

Cảm xúc thì còn nhiều lắm, hình ảnh cũng còn rất nhiều nhưng viết đến đây thì đã dài quá rồi, mọi người đọc chắc cũng đã rất mệt, quỷ tạm dừng và sẽ chia sẻ trong bài sau nhé.

Dưới đây là ít thông tin để giúp khám phá Tiền giang - Mỹ tho thêm dễ dàng và có những trải nghiệm thú vị:

Hành trình & điểm tham quan:
- Sài gòn - Mỹ Tho 70km. Đi theo quốc lộ 1 đến ngã ba Trung Lương là cửa ngõ vào thành phố Mỹ Tho.
-Con người: người dân ở Mỹ Tho cực kỳ thân thiện, nhiệt tình. Bạn đừng ngại hỏi, vì sẽ có rất nhiều khám phá thú vị chỉ từ một gợi ý nhỏ.
- Các điểm bạn có thể tham quan khi đến Mỹ Tho:
*Thành phố Mỹ Tho: TT thành phố thì cũng như những nơi khác, song bạn có thể dạo quanh công viên Giếng nước, cảnh đẹp và có nhiều góc ngồi chơi.
*Chùa Vĩnh Tràng: ở đường Nguyễn Trung Trực thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, là ngôi chùa xây dựng đầu thế kỷ 19 có đậm nét kiến trúc Á -Âu.
*Nhà thờ Chánh tòa Mỹ Tho: 32 Hùng Vương (góc đường Rạch Gầm): Được xây vào năm đầu thế kỷ 20 bởi cha Gẫm, là công trình kiến trúc mang phong cách tây âu.
* Đền Điều Hòa: 101 Trịnh Hoài Đức: Trước kia là nơi nghỉ chân của các quan triều Nguyễn khi đi công cán địa phương. Đình là nơi bảo tồn nhiều di tích vật thể và phi vật thể ở Tiền Giang. Tại đình còn có sân khấu hát tuồng theo phong cách ngày xưa. Là điểm thú vị không nên bỏ qua.
*Những con đường bạn nên đi: Đường Trưng Trắc: dọc bờ kênh ngay bến phà Tân Long tiện là nơi ngắm cảnh chụp ảnh. Đường Phan Thanh Giản: là nơi tập trung nhiều nhà chủ vựa rau củ quả từ các nơi chuyển về.
*Trại rắn Đồng Tâm: thuộc xã Bình Đức, Châu Thành,Tiền Giang, bạn đi thẳng đường Lê thị Hồng Gấm theo hường cầu Rạch Miễu sẽ thấy bản hướng dẫn cụ thể: thật sự không đặc sắc lắm trừ khi bạn muốn tận mắt thấy rắn thì đến xem. Hoặc đi nhóm bạn đông cắm trại thì vui ngoài ra không có gì hết.
*Di tích Rạch Gầm - Xoài Mút:từ trại rắn đi thẳng 7km theo tỉnh lộ 864 đến khu di tích. Là nơi năm xưa Nguyễn Huệ đại chiến quân xiêm và giành chiến thắng vẻ vang. Di tích cũng không có gì thú vị, chì là thích thì đến ngó khúc sông đại chiến năm xưa.
*Di tích Gò Thành:ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo: quá tệ. Trừ khi muốn đi cho biết.
Một vài thông tin tham khảo khác:
-Đi du lịch cồn: bạn có thể mua tour ghép 80k tại bến thuyền 30/4. Nếu muốn đi riêng giá trọn gói: 300k. Giá các công ty du lịch tương đối giống nhau. Tour đi Cồn Thới Sơn, cồn Phụng và qua Bến tre thôi. Nếu muốn đi Cồn Long, Lân thì phải đặt riêng.
- Bạn có thể liên lạc với Phương :0903108320 để nhờ chở đi theo ý muốn. Giá thương lượng nhưng đảm bảo rất bèo.
-Khách sạn: ở MT rất ít nhà trọ bạn có thể tìm ở đường Lý Thường Kiệt, Ấp Bắc. Giá phòng bình quân 100k-150/đêm/2 người.

Ăn uống: Ăn uống ở Mỹ Tho thật tuyệt vời. Rẻ & Ngon.
- Hủ tíu Trang góc đường Yersin & Ấp Bắc. Giá 13k/tô: Rất ngon.
-Hủ tíu Thảo Loan 10 Giồng Dứa, ăn khuya. Giá 16k/tô. Ăn ngon nhưng hơi nhiều bột ngọt.
-Hủ tíu Sa tế Hương: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cách đầu đường Ấp Bắc 100m, có 2 tiệm ăn đều ngon nhưng bên Hương thì ngon hơn. giá 22k/tô.
-Quán Năm Chuột: đường Trần Hưng Đạo, khúc giữa đường nhiều thứ linh tinh để ăn. Khá ngon.
- Cơm Chí Thành: 279 Tết Mậu Thân: Cơm ngon giá khoảng 30k/phần.
-Bún gỏi già: Hồng Thúy: ngay bên cạnh cơm Chí Thành.
- Xôi vò, xôi sầu riêng: góc đường Trần hưng Đạo - Lý Thường Kiệt, bán buổi tối, ăn quá xá ngon.
- Linh tinh: bạn có thể ngồi ở các quán quanh công viên Giếng Nước để ăn chè, sinh tố, cafe...đúng giá.

Khuyến mãi bản đồ đường đi & một số điểm ăn chơi ở Mỹ Tho
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/sodomytho.jpg

tobala
27-04-2010, 11:43
[QUOTE=quycoctu;185011]

Mấy tấm ảnh bạn chụp đẹp wa nhỉ, chắc là máy pro, ko thì người chụp cũng pro.

barandom
27-04-2010, 20:12
Khuyến mãi bản đồ đường đi & một số điểm ăn chơi ở Mỹ Tho
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/sodomytho.jpg

Hic hic kiếm không có số 5 .:((

quycoctu
28-04-2010, 13:37
ngay số 1 nhìn thẳng xuống dưới đó bạn.

lonelyplanet_tam
02-05-2011, 13:04
Thanks bác, hôm nay cũng vừa có dịp ghé qua Mỹ Tho tá túc một đêm, để xem có còn gì hấp dẫn nữa hem. ^^

Real
02-05-2011, 23:19
Bạn quycoctu bỏ quên món hủ tíu chay rồi nghen, món này ngon tuyệt, và quán ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là quán đã được giới thiệu trong sách hướng dẫn du lịch của Nhật đó nghen ! (nghe nói vậy!)
Vời mình thì nếu có 1-2 ngày cuối tuần, muốn thư giãn, đi chậm, ngủ lười v.v... thì Mỹ Tho đúng là tuyệt vời ! Buổi tối ngồi uống ccafe ngay công viên ven ngã 3 bờ sông, trong không gian yên tĩnh, gió sông man mát, vọng vọng tiếng hát của Tấn Minh :D thì đúng là sướng không thể tả !

quycoctu
03-05-2011, 17:50
Bạn quycoctu bỏ quên món hủ tíu chay rồi nghen, món này ngon tuyệt, và quán ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là quán đã được giới thiệu trong sách hướng dẫn du lịch của Nhật đó nghen ! (nghe nói vậy!)
Vời mình thì nếu có 1-2 ngày cuối tuần, muốn thư giãn, đi chậm, ngủ lười v.v... thì Mỹ Tho đúng là tuyệt vời ! Buổi tối ngồi uống ccafe ngay công viên ven ngã 3 bờ sông, trong không gian yên tĩnh, gió sông man mát, vọng vọng tiếng hát của Tấn Minh :D thì đúng là sướng không thể tả !
oh, vậy à, thôi kệ thiếu chút để lần sau thèm mà đến. Thanks bạn chỉ nhe.Ld

dungtran1981
04-05-2011, 14:45
Ảnh quá đẹp, bạn chia sẻ chút về con máy của bạn và kinh nghiệm chụp cho mọi người học hỏi với

zero_
04-05-2011, 14:55
Bạn quycoctu bỏ quên món hủ tíu chay rồi nghen, món này ngon tuyệt, và quán ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là quán đã được giới thiệu trong sách hướng dẫn du lịch của Nhật đó nghen ! (nghe nói vậy!)
Vời mình thì nếu có 1-2 ngày cuối tuần, muốn thư giãn, đi chậm, ngủ lười v.v... thì Mỹ Tho đúng là tuyệt vời ! Buổi tối ngồi uống ccafe ngay công viên ven ngã 3 bờ sông, trong không gian yên tĩnh, gió sông man mát, vọng vọng tiếng hát của Tấn Minh :D thì đúng là sướng không thể tả !
Cái quán Cây Bồ Đề đúng ko? Bữa ghé Mỹ Tho tớ cũng ăn rồi, khá ngon giá mềm 12.000/tô...

Real
04-05-2011, 16:34
Tớ cũng không nhớ tên quán, chỉ nhớ là đi đường Lý Thường Kiệt, rối quẹo phải qua đường NKKN đi khoảng 300m là tới, quán nằm bên tai phải.
Lâu lắm rồi tớ không ăn, mà nếu bây giờ giá 12K thì đắt quá !

namy2k
04-05-2011, 17:32
Đã biết bao nhiêu lần ghé Mỹ Tho nhưng sao mà đọc xong lại thấy muốn về lại đó quá...Mỹ Tho thật hiền hòa và xinh đẹp

ku kòy
04-05-2011, 17:33
Hủ tiếu Mỹ Tho có quán Bồ Đề như bạn tả ngay đường NKKN, còn quán Bồ Đề nữa đối diện chùa Vĩnh Tràng, giá trung bình 10~20k/tô.

Cháo rắn đậu xanh 460 trên LTK (coi chừng nhầm quán kế bên), hướng từ bến xe MT qua khỏi cầu LTK khoảng 50m hướng bên tay phải, bạn phải đến sớm, thường hết rắn khoảng 4~6h chiều. Giá tùy thuộc vào mùa rắn. Giá mỗi người khoảng 100k nếu đi từ 4 ng là no càng.

Hải sản tươi sống Tây Hồ, gần ngã 3 Tết Mậu Thân -Ấp Bắc.

Quán nhậu bình dân: gà nước, ếch ... trên QL50 thuộc xã Mỹ Phong cách Thành đội mới Mỹ Tho 100m hướng về Tân Mỹ Chánh, bên tay phải ...

Ăn khuya thì ra chợ Cũ hoặc bờ sông Tiền.

Chỗ ngủ bình dân: ngay ngã ba QL.60 - Ấp Bắc trên QL.60 tay trái, giá chỉ 60~120k/phòng đôi tùy phòng quạt hay máy lạnh. Hoặc dọc theo QL.50, QL.60 cũng nhiều. Gọi chị Mossa xin ngủ ké  cũng được.

Tham quan cồn Thới Sơn thì qua cầu Rạch Miễu, có bảng chỉ dẫn qua xuống cồn, hoặc gần cầu Bình Đức có bến phà để qua.
Nên cuốc bộ tham quan cồn Tân Long có mua vé ở bến tàu.

Café trên lầu nghía cảnh sông thì không ngon. Ngồi ngay công viên thì hay hơn.

Có thể ghé chuỗi 3 quán cafe TungJa: 1 trên đường NKKN đối diện Sở Kế hoạch - Đầu tư, 1 trong Bảo tàng, lãng mạn nhất là trên đường ... quên mất, sau lưng Bưu điện TG. Nghe nhạc sống nhẹ vào tối T5+T7+CN.

Cafe sáng trên bờ giếng nước nhỏ, hành lang nhà văn hóa, gần ngã 3 Yersin – Lê Thị Hồng Gấm.


Gypsy
04-05-2011, 21:52
Hic hic kiếm không có số 5 .:((

Bác nhìn ngay góc đèn xanh đèn đỏ nhé, phía sau là tiệm mắt kính, nó chỉ là một gánh nhỏ thôi, bán rất lâu năm rồi.

Gypsy
04-05-2011, 21:54
Có thể ghé chuỗi 3 quán cafe TungJa: 1 trên đường NKKN đối diện Sở Kế hoạch - Đầu tư, 1 trong Bảo tàng, lãng mạn nhất là trên đường ... quên mất, sau lưng Bưu điện TG. Nghe nhạc sống nhẹ vào tối T5+T7+CN.




Quán Tungjazz gần bưu điện ở đường Thiên Hộ Dương bạn ạ.

ku kòy
06-05-2011, 12:45
Quán Tungjazz gần bưu điện ở đường Thiên Hộ Dương bạn ạ.

Đúng là Thiên Hộ Dương, cái điểm này mềnh thích ở cách bày trí, uống thì ko ngon lắm.
Gypsy cũng ở MT lun hở?

Một nơi hấp dẫn nữa không thể bỏ qua, là quán chè ngay ngã 4 Rạch Gầm - Lê Lợi. Giá bình dân, ăn ngon. Cái quán có từ hồi mà mình còn học PTTH, cũng gần 15 năm rồi.

metal
06-05-2011, 13:17
Hic, giá mình đọc bài này sớm hơn. Vừa rồi trong chuyến phượt miền Tây, cũng có ghé qua TP. Mỹ Tho nghỉ 1 đêm, lang thang khắp thành phố, sáng sớm ăn Hủ tiếu Mỹ Tho rồi lên đường đi tiếp.
Hẹn hôm sau ghé Mỹ Tho lâu hơn !

ku kòy
06-05-2011, 13:19
Tớ cũng không nhớ tên quán, chỉ nhớ là đi đường Lý Thường Kiệt, rối quẹo phải qua đường NKKN đi khoảng 300m là tới, quán nằm bên tai phải.
Lâu lắm rồi tớ không ăn, mà nếu bây giờ giá 12K thì đắt quá !

Bên tay trái :)

Real
06-05-2011, 13:32
Bên phải bạn ạ, theo hướng đi ra bờ sông ấy !

nhatran
25-06-2011, 12:20
tuần sau mình định đi Mỹ Tho = quốc lộ 50, không biết đường làm xong chưa?

NguoiNhaQue66
25-06-2011, 15:28
Xem ra với bác thớt này mình "gà" quá, ghé MT chơi hoài mà có hoành tráng thế này đâu !!! Phải học hỏi bác mới được.

nypha
13-07-2011, 01:31
ở MT thì tối uống cafe ở Sao đó, ngay trung tâm du lịch chương dương đường 30/4,ngồi mát, thức uống ngon hơn Tùng jazz.
vài chỗ ăn nữa nè các bác:
-cháo gà Kiều:trên đường đi Chợ Gạo, xã Tân Mỹ Chánh, vừa qua khỏi trại giam nhé! có nhiều quán nhưng Kiều là ngon nhất bán từ 2g-5g, khoảng 20k/phần
-hủ tiếu "hẻm" :nằm trong con hẻm nhỏ đường Giồng Dứa gần bùng binh NKKN, rất đông, chỗ ngồi chật nhưng bảo đảm ngon nhờ nước lèo nấu khéo từ tôm khô và mực khô, bán buổi sáng 13k/tô
-trái cây thì mua ở chợ Thạnh Trị, chợ sỉ bán suốt ngày
-bánh canh giò heo ở đối diện đài truyền hình đường Lê Thị Hồng gấm,bán buổi chiều tối,quán nhỏ nhưng rất ngon,20k/tô
-muốn chụp hình thì trường Nguyễn Đình Chiểu cũng rất đẹp, nhưng phải nhanh lên vì tháng9 trường đập để xây lại rùi!
...còn nhiều nơi mà chưa biết phải giới thiệu sao cho hết, hihi.chúc các bác về MT chơi vui vẻ nhé!

vantruongdia
13-07-2011, 12:57
Em rất thích Mỹ Tho, có điều bây giờ họ làm du lịch quá ư là công nghiệp, ra cồn thì chẳng thấy cây trái đâu, chỉ thấy toàn hàng lưu niệm, chèo thuyền dẫn khách chạy ào ào cho xong chuyến. Nói chung là có người quen về quê tự khám phá vẫn hay hơn

girlhue
16-07-2011, 10:24
Quá đẹp, quê hương có bạn gái mình

Còn nhiều địa điểm ở Tiền giang lắm, đi chợ nổi nè... vui lắm

Mê gái
18-07-2011, 10:18
Quá đẹp, quê hương có bạn gái mình

Còn nhiều địa điểm ở Tiền giang lắm, đi chợ nổi nè... vui lắm

Về Chợ Gạo vào nhà dân hoặc có người quen chơi vui hơn. Mấy chỗ tụ điểm du lịch giờ chán lắm, trái cây thì héo queo mà vẫn mời khách ăn. Kêu trẻ em hát tài tử để xin tiền du khách. Nói chung là chán

tthicdichoi
23-08-2011, 23:01
Quỷ ơi, cho mình hỏi chút:
Từ Mỹ Tho đi chợ nổi Cái Bè mất bao xa nhỉ? Đi bằng phương tiện gì thì hợp lý nhất?
Từ Mỹ Tho về Sài Gòn bằng xe khách thì chuyến muộn nhất mấy giờ nhỉ?
Tại mình xuống Mỹ Tho chơi co 1 ngày thôi mà vừa muôn đi chợ nổi, vừa muốn về Cù lao Thới Sơn (Châu Thành) chơi mà ko biết có kịp ko?
Cảm ơn Bạn nhiều nhá.

trantin84
24-08-2011, 09:32
Quỷ ơi, cho mình hỏi chút:
Từ Mỹ Tho đi chợ nổi Cái Bè mất bao xa nhỉ? Đi bằng phương tiện gì thì hợp lý nhất?
Từ Mỹ Tho về Sài Gòn bằng xe khách thì chuyến muộn nhất mấy giờ nhỉ?
Tại mình xuống Mỹ Tho chơi co 1 ngày thôi mà vừa muôn đi chợ nổi, vừa muốn về Cù lao Thới Sơn (Châu Thành) chơi mà ko biết có kịp ko?
Cảm ơn Bạn nhiều nhá.

Theo mình thì đi xe bus là hợp lý nhất. Mỹ Tho - Cái Bè, 15.000đ, 40km. Điềm đầu ở Phường 2, TP Mỹ Tho, đường Đinh Bộ Lĩnh, điểm cuối ngay tại bến tàu du lịch Cái Bè.

Còn xe khách về SG từ Mỹ Tho thì bao la, xe bến thì chiều hết, nhưng xe dù thì chạy cả đêm.

tulipman
18-04-2012, 12:53
Nếu tầm trưa mình mới tới Mỹ Tho thì có kịp book tour đi các cồn ko nhỉ? Và tour này thường đi hết bao lâu vì sau đó mình dự định chạy qua Bến Tre đến Trà Vinh. Mình khoái đi xuồng trong các kênh, rạch lắm :">.
Bạn quỷ và các bạn miền Nam thông tin giúp mình nhé, nếu có contact/điện thoại các chủ ghe xuồng thì càng tốt.
Cám ơn các bạn.

quycoctu
18-04-2012, 18:42
Tour book cả ngày bạn à, rất dễ dàng. Tour khoảng 4,5 tiếng, trong tour có đi xuồng trong kênh rạch luôn rồi. Bạn nên mua tour không nên tự thuê xuồng trong khu vực này do xuồng không chạy được vào khu du lịch, còn chỗ khác thì thoải mái.

Tớ Đếch
30-04-2012, 17:29
Mình đang tính về MT cùng đám bạn khoảng 15ng trong 2 ngày
Cho mình hỏi nên đi những địa điểm nào, giá cả ra sao vậy bạn ?

quycoctu
01-05-2012, 10:22
Mình đang tính về MT cùng đám bạn khoảng 15ng trong 2 ngày
Cho mình hỏi nên đi những địa điểm nào, giá cả ra sao vậy bạn ?

Câu hỏi bạn rộng quá mình không tư vấn được, bạn lên cái sườn cơ bạn mình sẽ góp ý. 15 ngày thì chắc đi được nhiều nơi: Tiền Giang, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp...

tulipman
01-05-2012, 12:04
15 người đi 2 ngày cơ bạn quỷ ơi :D

Dê Núi
01-05-2012, 12:14
em mới đi An Giang về, hem ghé Mỹ Tho được
lần đầu tiên về miền Tây
đi đâu cũng phải qua đò, qua phà
mà tiếc cái là chợ nổi ở đóa đang qui hoạch hem ih được
=,=

Chạylonton
02-05-2012, 12:47
Mình mới đi Cần Thơ về,cũng có ghé MT làm tô hủ tíu
Ghé công viên giếng nước cafe,hôm đó là 30-4 thấy moto nước biểu diễn hay tập gì đó cũng vui,chắc tối biểu diễn
Tai nạn trên đường nhiều quá.

quycoctu
06-05-2012, 12:04
15 người đi 2 ngày cơ bạn quỷ ơi :D

hahaha. Đọc vội, nếu đi 2 ngày thì theo lịch trình như bài này của quỷ đi.

zendanhimbi
18-05-2012, 19:31
Bạn Quỷ ơi, Mình từ Hà Nội vào ngày 1/6 có 2 tuần để đi miền Tây bằng xe bus. Bạn có thể tư vấn giúp mình cái lịch trình được không? Mình thích đi Cà Mau, Hà Tiên... nói chung là các tỉnh miền Tây...Kinh phíd khoảng 15 triệu cho 2 người có đủ không?

Cám ơn bạn trước nha:)

minhkhuong84
22-05-2012, 14:44
Đã biết bao nhiêu lần ghé Mỹ Tho nhưng sao mà đọc xong lại thấy muốn về lại đó quá...Mỹ Tho thật hiền hòa và xinh đẹp

Mỹ Tho quê tui mà.bao lâu nay vẫn vậy ko thay đổi chút nào.cảm giác yên bình lắm

tulipman
25-05-2012, 15:33
Bạn Quỷ ơi, Mình từ Hà Nội vào ngày 1/6 có 2 tuần để đi miền Tây bằng xe bus. Bạn có thể tư vấn giúp mình cái lịch trình được không? Mình thích đi Cà Mau, Hà Tiên... nói chung là các tỉnh miền Tây...Kinh phíd khoảng 15 triệu cho 2 người có đủ không?

Cám ơn bạn trước nha:)
2 tuần ở miền Tây thì tại sao ko thuê/mượn xe máy nhỉ? thời gian ngắn thì mới phải đi xe đò chứ thời gian xông xênh như vậy đi xe khách phí đi. 15tr cho 2 người thì thoải mái bạn ạ: Ăn chơi bét nhè, ngủ KS 2,3* chứ chả cần nhà nghỉ :D.
Về lịch trình, bạn cứ đọc lại các bài trong box này, tìm hiểu kỹ rồi lên lịch trình phù hợp với bạn, rồi mọi người sẽ góp ý.
Vd bạn tham khảo tôpic này: https://www.phuot.vn/threads/3991-M%E1%BB%99t-v%C3%B2ng-mi%E1%BB%81n-T%C3%A2y-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y
https://www.phuot.vn/threads/33064-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-mi%E1%BB%81n-T%C3%A2y-2-tu%E1%BA%A7n-c%C3%B3-n%C3%AAn-%C4%91i-c%E1%BA%A3-12-t%E1%BB%89nh

quycoctu
26-05-2012, 21:22
Bạn Quỷ ơi, Mình từ Hà Nội vào ngày 1/6 có 2 tuần để đi miền Tây bằng xe bus. Bạn có thể tư vấn giúp mình cái lịch trình được không? Mình thích đi Cà Mau, Hà Tiên... nói chung là các tỉnh miền Tây...Kinh phíd khoảng 15 triệu cho 2 người có đủ không?
Cám ơn bạn trước nha:)
15 triệu đi 2 tuần cho 2 người là rất dư dả bạn. :) Bạn chịu khó lên cung đường cơ bản quỷ mới dựa trên đó tư vấn được. Còn chưa có quỷ không biết tư vấn thế nào. Bạn tham khảm thêm các bài về miền tây quỷ viết để có thêm thông tin: www.quycoctu.com (http://www.quycoctu.com)

zendanhimbi
27-05-2012, 18:41
2 tuần ở miền Tây thì tại sao ko thuê/mượn xe máy nhỉ? thời gian ngắn thì mới phải đi xe đò chứ thời gian xông xênh như vậy đi xe khách phí đi. 15tr cho 2 người thì thoải mái bạn ạ: Ăn chơi bét nhè, ngủ KS 2,3* chứ chả cần nhà nghỉ :D.
Về lịch trình, bạn cứ đọc lại các bài trong box này, tìm hiểu kỹ rồi lên lịch trình phù hợp với bạn, rồi mọi người sẽ góp ý.
Vd bạn tham khảo tôpic này: https://www.phuot.vn/threads/3991-M%E1%BB%99t-v%C3%B2ng-mi%E1%BB%81n-T%C3%A2y-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y
https://www.phuot.vn/threads/33064-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-mi%E1%BB%81n-T%C3%A2y-2-tu%E1%BA%A7n-c%C3%B3-n%C3%AAn-%C4%91i-c%E1%BA%A3-12-t%E1%BB%89nh

Cám ơn bạn đã reply. Mình không đi được xe máy vì mình đi cùng bố mà bố không đi được xe máy nhiều được

zendanhimbi
27-05-2012, 22:05
15 triệu đi 2 tuần cho 2 người là rất dư dả bạn. :) Bạn chịu khó lên cung đường cơ bản quỷ mới dựa trên đó tư vấn được. Còn chưa có quỷ không biết tư vấn thế nào. Bạn tham khảm thêm các bài về miền tây quỷ viết để có thêm thông tin: www.quycoctu.com (http://www.quycoctu.com)

Mình dự định thê này Quỷ xem có được không nha
Ngày 1:
Sáng SG - Tam Nông ( xe Mỹ Hường 21 Phó Cơ Điếu Q5).
Chiều : Thăm VQG Tràm Chim
Tối: Nghỉ Tam Nông
Ngày : 2
Sáng: Tam Nông – Châu Đốc chưa biết đi nhà xe nào?
Chiều: Tham quan miếu Bà, chùa Tây An, Lăng Ông
Nghỉ: Châu Đốc.
Ngày 3:
Sáng: Xe buýt + xe ôm đi Rừng Tràm Trà Sư
Chiều: Xe buýt + xe ôm đi Núi Cấm
Nghỉ: Châu Đốc hoặc Tri Tôn chưa biết ở đâu sẽ tiện?
Ngày 4:
Sáng: Châu Đốc hoặc Tri Tôn – Hà Tiên chưa biết đi nhà xe nào?
Chiều: lăng Mặc Cửu, Thạch Động, Múi Nai
Tối: Nghỉ Hà Tiên
Ngày 5:
Sáng: Hà Tiên – Rạch Giá xe Mai Linh
Chiều Rạch Giá – Cà Mau tàu cao tốc hoặc xe chưa biết đi nhà xe nào?
Tối: Nghỉ Cà Mau. Xin ý kiến các bạn có nên nghỉ đêm ở Rạch Giá không?
Ngày 6:
Cà Mau – Đất Mũi – Cà Mau
Tối: Nghỉ Cà Mau
Ngày 7:
Sáng: Cà Mau – Bạc Liêu chưa biết đi nhà xe nào?
Trưa: Tham quan Bạc Liêu
Chiều: Bạc Liêu Sóc Trăng chưa biết đi nhà xe nào?
Tối: Nghỉ Sóc Trang
Ngày 8:
Sáng: Tham quan Sóc Trăng
Chiều: Sóc Trăng - Trà Vinh chưa biết đi nhà xe nào?
Tối: Nghỉ Trà Vinh
Ngày 9:
Sáng: Tham Quan Trà Vinh
Chiều: Trà Vinh– Cần Thơ chưa biết đi nhà xe nào?
Tối: Nghỉ Cần Thơ
Ngày 10:
Sáng: Tham quan Cần Thơ
Chiều: Cần Thơ – SG xe Phương Trang hoặc Mai Linh

vnkttoan
28-05-2012, 23:43
Nếu bạn đã đi miền Tây, thì có thời gian cũng nên trải nghiệm 1 ngày ở Rạch Giá.

Ban ngày thì thăm đình thần Nguyễn Trung Trực, chùa Láng Cát, chùa PHật Lớn, khu đô thị Hoa biển. Ăn bánh xèo Thanh Nhi khu lấn biển hoặc bún cá, bún riêu (đường Hàm Nghi) - nếu ko biết cứ hỏi dân địa phương quán bún cá, bún riêu ngon nhất.

Đừng quên những buổi chiều lãng mạng, khoảng 5g cứ ra công viên Bãi Dương hóng gió biển. Và ngắm cảnh hoàng hôn.

Đêm đến có món chè Bưởi ở ngay bưu điện TP Rạch Giá. Và vô các quán Cà Phê cùng bạn bè nói chuyện chơi. Các quán cà phê ở Rạch Giá khá lớn và đẹp, phục vụ chuyên nghiệp như Ba Lê, Yumi. QUán sát biển như MT. Về đêm hoạt động hàng quán ở RG khá sôi động.

Muốn đi chợ đêm (chỉ bán đồ nhiều thôi chứ chẳng có gì đặc sắc, như bao chợ trời khác) thì đến công viên An Hòa.

Còn về cảnh quan TP thì có thể tự khám phá. He he. VD như các dãy phố dọc bờ sông, khu Bến tàu Phú Quốc, khu đô thị Hoa biển, Lấn biển, khu Phú CƯờng,...

Chúc bạn vui.

jinnynhungoc
29-05-2012, 13:09
Nếu đã tới Rạch Giá và có thời gian các bạn sao không ghé thăm vườn Cò nhỉ, nó chỉ cách Rạch giá 20km . Có thể bắt xe ôm, bus hoặc taxi tới đó trước khi đi về. Nên đi vào buổi chiều vì lúc đó Cò mới bay về. Có thể thưởng thức chút hương vị thịt Cò. Hiện tại giá 30k/1 con

quycoctu
20-06-2012, 10:19
Nếu đã tới Rạch Giá và có thời gian các bạn sao không ghé thăm vườn Cò nhỉ, nó chỉ cách Rạch giá 20km . Có thể bắt xe ôm, bus hoặc taxi tới đó trước khi đi về. Nên đi vào buổi chiều vì lúc đó Cò mới bay về. Có thể thưởng thức chút hương vị thịt Cò. Hiện tại giá 30k/1 con
Ngắm cò thì thú vị, ủng hộ hết mình, nhưng không tán thành chuyện ăn thịt cò. :)

jinnynhungoc
20-06-2012, 14:34
Ra Bác không thích thịt cò, hì hì bác nghĩ là em phá hoại môi trường đây, em thì em không biết mần răng mà có khối lượng cò rất lớn được thịt mỗi ngày, cái ni để em hỏi thêm , nhưng bác không ăn thì cò vẫn bị thịt, muốn bảo vệ cũng khó.
MÀ thông báo luôn, thịt cò rất dễ bị dị ứng nhé, bác nào gan yếu, có ham hố cũng đừng ăn về nhà gãy đàn phê lắm.

ba_bo_truong
24-06-2012, 08:27
Sắp tới em dự định tổ chức một chuyến phượt miền tây, hành trình dự kiến như sau:
Ngày 1: SG – Mỹ Tho – Bến Tre (70km – 14km)
- 5h30: xuất phát tại SG
- 7h30: đến Mỹ Tho. Ăn sáng
- Thăm chùa Vĩnh Tràng
- Ra bến tàu đi cồn. Ăn trưa trong chuyến đi.
- Đi cồn xong qua Bến Tre. Nhận phòng
- Chiều muộn (17h) dạo chợ trái cây (đường Hùng Vương), đi cầu gỗ sang sông...
- Ăn tối, đi dạo dọc bờ sông, nghỉ ngơi

Ngày 2: Bến Tre - Trà Vinh – Cần Thơ (19km – 90km)
- Trả phòng. Đi Trà Vinh
- Ăn sáng
- Tham quan Ao bà Om + chùa Âng (trên đường vào TP.Trà Vinh)
- Tham quan chùa Watsamronger, chùa Phước Minh Cung
- Dạo cảnh TP.Trà Vinh
- Ăn trưa, nghỉ ngơi
- Chiều đi Cần Thơ
- Đến Cần Thơ nhận phòng
- Ăn tối
- Tối dạo bến Ninh Kiều, lên du thuyền uống café ngắm cầu Cần Thơ, dạo chợ đêm Tây Đô
- Nghỉ ngơi

Ngày 3: Cần Thơ – Sa Đéc (60km)
- Sáng dậy sớm đi chợ nổi Phụng Hiệp (cách CT 30km) hoặc Cái Răng (nếu dậy muộn:D). Ăn sáng trên thuyền.
- Thăm nhà cổ Bình Thủy, chùa ông
- Ăn trưa, nghỉ ngơi, trả phòng
- Chiều đi Sa Đéc. Đến Sa Đéc nhận phòng
- Thăm làng hoa Sa Đéc
- Ăn tối, buổi tối lang thang dọc bờ sông, ngồi cafe bụi, ngắm hoa móng bò
- Nghỉ đêm

Ngày 4: Sa Đéc – Vĩnh Long
- Ăn sáng, trả phòng
- Tham quan khu di tích Xẻo Quýt (cách Sa Đéc 40km). Ăn trưa trong khu di tích.
- Tham quan xong khu di tích khởi hành đi Vĩnh Long (Xẻo Quýt – Vĩnh Long 30km)
- Nhận phòng, ăn tối, nghỉ đêm tại Vĩnh Long

Ngày 5: Vĩnh Long – Châu Thành – SG (125km)
- Ăn sáng
- Qua cù lao An Bình tham quan miệt vườn
- Khởi hành về SG. Trên đường về ngang qua huyện Châu Thành (Bến Tre) nổi tiếng về dừa -> mua kẹo dừa, uống nước dừa, trèo dừa=))…., nói chung là tùy hứng :D
- Về đến SG. Kết thúc chuyến đi
* Ghi chú: Ngày 4 và 5 kế hoạch có thể thay đổi tùy theo thời gian chơi ở Xẻo Quýt ngắn hay dài, nếu đến Vĩnh Long sớm có thể qua cù lao An Bình chơi luôn. 2 bữa trưa tùy kế hoạch sẽ ăn uống cho phù hợp.

Em có một số thắc mắc sau, mong mọi người giải đáp giúp:
+ Đến Mỹ Tho mua tour đi cồn tại bến luôn được không hay bắt buộc phải liên hệ book tour từ trước và nên đi tour của hãng nào cho yên tâm?
+ Thăm làng hoa Sa Đéc vào buổi chiều có ổn không? (Sợ hoa chiều tàn mất tiêu thì ngó buồn thiu=.=)
+ Vĩnh Long ngoài cù lao An Bình còn có điểm du lịch nào khác? (trong thành phố thôi, thăm trong buổi chiều đến tối nên không đi xa được)
+ Huyện Châu Thành có điểm nào vào tham quan vườn dừa và các dịch vụ du lịch tương tự không hay chỉ đi ngang xứ dừa và ngó thôi? :D
Một số thắc mắc, mong cả nhà đóng góp ý kiến giải đáp giúp em. Cám ơn tất cả ^^

thachtrungngoc
27-06-2012, 05:07
@ba_bo_truong: mua tour tại bến luôn bạn ạ.
Chùa Âng ở Trà Vinh đang sửa chữa, chắc vẫn chưa xong đâu.

Doremonkey
28-07-2012, 10:45
Góp ý thêm cho nào muốn đi Mỹ Tho & Tiền Giang:
1/ Món ăn :
- Hủ tiếu có 4 loại đặc trưng:
+ Hủ tiếu chay, Bồ Đề Quán ( đối diện chùa Vĩnh Tràng), Ngoài ra còn có các món chay khác khá ngon (bông bí chiên dòn, Kho quẹt rau luột, lẩu.....). Quán này lấy lợi nhuận để tài trợ cho trường nuôi dạy trẻ em nghèo, cơ nhỡ do chùa Tịnh Nghiêm ( kế chùa Vĩnh Tràng ) mở.
+ Hủ tiếu thịt : Quán quần ký đối diện Ngân hàng ĐBSCL đường lê đại hành ( Bán buổi sáng).
+ Hủ tiếu mực ( khô, tươi): Đường vào chợ Thạnh trị, bùng binh ( ngày xưa mỹ tho có 1 cái vòng xoay nên dân mỹ tho gọi là bùng binh), Quán có cây da phía trước treo mấy lồng chim ( bán nguyên ngày).
+ Mỷ tiếu bò viên : Dg lê đại hành, gần chợ mỹ tho chỉ bán buổi tối từ 18h-21h, món này khá ngon nhưng các bạn đừng nhầm nhá, coi quán nào đông khách nhất nhào vào ( kế bên có mấy tiệm bán xe), Ngày rầm lớn quán này hem có bán.
+ hủ tiếu sa tế : Dg Nam kỳ khởi nghia.
- Cháo cua đồng : Dg lê thị hồng gấm, nằm trg hẻm có 1 cái nhà thờ. Đến dưới chân cầu gạch miễu hỏi mí anh honda ôm. So với bến tre thì quán này nhiều rau và ít bột ngọt hơn nên theo tui là ngon hơn.
- Các món rắn: dg lý thường kiệt, chỗ cầu đôi.
- Cháo cá kèo : Quán này nằm trg hẻm gần chợ cũ nhưng hem nhớ tên.
- Bánh xèo sáu đèo : cái bánh to đùng và nhiều loại rau, khá ngon. Gần cầu Long định, hỏi dg ra chợ vĩnh Kim, cách QL1 chừng 0.5km. Đến cầu Long định hỏi chắc 80% dân ở đó biết.
2/ Tham quan : Đã gọi là cây trái miệt vườn thì cũng nên đi theo mùa nhỉ.
- Tháng 2 ( sau tết Al chừng 10 ngày) mùa Vú Sữa : Vĩnh kim là nhất, Nếu biết dg thì chay lằng ngoằn mua tại vườn theo chục ko thì ra chợ đầu mối vĩnh kim mua cho tiện.
- Tháng 3-4 : Mùa xoài thì cái bè là nhất rồi.
- Tháng 5 & 6 & 7 : Sầu riêng và chôm chôm : Từ mỹ tho chạy dọc theo dg lê thi hồng gấm chừng 15km đến ngã ba ngũ hiệp sau đó qua cồn ngũ hiệp . Sầu riêng chất như đóng lúa thôi. Nên đi men vào vườn để mua cho rẻ và khỏi nhúng thuốc.
- Tháng 8 & 9 : Mùa nhãn. Đi đâu xa chi cho mệt. Xe máy ta phi qua cầu rạch miễu đến cầu vượt thứ 2 chui xuống cồn phụng, dọc con dg này khá đẹp, dân rất vui tính và trái cây xum xuê, có khi hái vài trái ăn chắc ko thành vấn đề nếu muốn tham quan thì mua vé vào tham quan chỗ ông đạo dừa luôn ( uống nước dừa tu luyện....)
- Tháng 12 : tân mỹ chánh và gò công ta ăn dưa hấu nhỉ.
- Giáp tết : Khoàng 15- 23 tháng chạp cứ xuống tân mỹ chánh ( cách mỹ tho 1.5km ) chụp làng hoa vào xuân.
3/ Ngủ nghĩ : Tìm ko dc cứ vào nhà khách tỉnh ủy dg Hùng Vương ( giá nhà nước mừ nên vừa sang vừa ko quá đắt).
4/ Cafe : Nhiều quán nhưng tui kết quán cafe Lạc Hồng ngay tượng thủ khoa Huân. Quán này hay nha, 2 mặt tiền lộ, 2 mặt tiền sông. Chiều chiều lên lầu nhâm nhi cafe là nhất ( buổi sáng chỉ bán dưới trệt).

Vài góp ý nhỏ cùng các bạn.

hacdieus
21-08-2012, 21:13
"Hủ tiếu thịt : Quán quần ký đối diện Ngân hàng ĐBSCL đường lê đại hành ( Bán buổi sáng)."
Ngân hàng ĐBSCL ở đường LĐH làm gì có? Nó nằm cuối đường Ngô Quyền mà?

whitewolf2505
21-05-2013, 19:40
Hủ tiếu Mỹ tho thì nổi tiếng rồi,bạn muốn ăn hủ tiếu ngon có thể chạy qua cầu Nguyễn Trãi ( đường đi chùa Vĩnh Tràng đó ) nhưng đến ngã 3 bạn cứ chạy thẳng khoảng 500m bên tay phải có quán hủ tiếu Tư Lùn đó ban ( chỉ bán buổi tối), ngoài ra còn có quán bà Sáu Sen nằm gần cuối đường Trần hưng Đạo hướng ra Lê Thị Hồng Gấm cũng ngon lắm đó . Còn hủ tiếu sa tế thì bạn chạy hết đường Hùng Vương qua cầu Hùng Vương lun nha chạy qua khu đô thị bạn nhìn tay phải sẽ thấy bảng hiệu của quán( mình quên tên quán rồi nhưng chắc chắn ngon hơn bên NKKN)

Heomoidep
29-05-2013, 13:59
Chiến hữu nào ở Tiền Giang cho hỏi về tham quan trại rắn Đồng Tâm: đường đi từ Sài gòn về, các điểm ăn chơi ở khu vực lân cận?

Cảm ơn Pakon

tessuarai
01-06-2013, 18:41
Chiến hữu nào ở Tiền Giang cho hỏi về tham quan trại rắn Đồng Tâm: đường đi từ Sài gòn về, các điểm ăn chơi ở khu vực lân cận?

Cảm ơn Pakon

Bác tham khảo trong đây xem có giúp ích được gì cho bác không

#21 - Hành xác: Tân An - Mỹ Tho - Bến Tre (https://www.phuot.vn/threads/52552-21-H%C3%A0nh-x%C3%A1c-T%C3%A2n-An-M%E1%BB%B9-Tho-B%E1%BA%BFn-Tre?p=898178#post898178)

Heomoidep
05-06-2013, 08:27
Bác tham khảo trong đây xem có giúp ích được gì cho bác không

#21 - Hành xác: Tân An - Mỹ Tho - Bến Tre (https://www.phuot.vn/threads/52552-21-H%C3%A0nh-x%C3%A1c-T%C3%A2n-An-M%E1%BB%B9-Tho-B%E1%BA%BFn-Tre?p=898178#post898178)


Cảm ơn Bác, Chuyến này em sẽ đi thử trại rắn Đồng Tâm, có gì hay hay sẽ kể cho pakon nghe

mythodaipho
24-06-2013, 21:52
Bổ sung thêm ý cho bạn Doremonky:

1/ Món ăn
+ Hủ tiếu chay: ngon nhất phải kể đến cây bồ đề, chạy hết đường nam kỳ khởi nghĩa qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ nằm bên tay trái.
+ Hủ tiếu thịt: qua cổng chào mỹ tho khoảng 100m, bên tay phải có quán hết sẩy nhưng hơi đông (bán buổi sáng), buổi tối chạy xuống khu vực chợ cũ có các quán bán tủ tiếu bánh canh dọc lề đường ngon tuyệt.
+ Hủ tiếu sa tế: bổ sung thêm quán hủ tiếu sa tế Trưng Trắc, nằm khu đường Hùng Vương nối dài, khu mới xây dựng.
+ Phở (nấu cọng hủ tiếu): Phở Minh trên đường dọc giếng nước, gần tới khu hồ bơi Mỹ Tho.
+ Quán rắn có 2 quán: 180 và 184, nhưng quán 180 ngon và lịch sự hơn, tha hồ mà chọn rắn :)
+ Quán lịch sự chút thì vô Đồng Nam, Làng Việt, .... giá cả cũng mềm.....
+ Ở đêm thì chạy ra đường Vườn Hoa Lạc Hồng có chợ đêm với nhiều món hấp dẫn,..... tha hồ lựa chọn.

2/ Cafe:
+ Trên đường Lý Thường Kiệt B, dọc giếng nước hoặc công viên đường hoa lạc hồng. Buổi tối các bạn có thể đến cafe sân thượng ở Minh Quân Hotel ngắm cảnh sông Tiền khá hấp dẫn. Chú ý là cafe ở Mỹ Tho pha hơi ngọt nhé.

3/ Tham quan có nhiều điểm tham quan: Đi chơi cồn, chèo ghe, chùa Vĩnh Tràng, nhà tưởng niệm nhà văn Sơn Nam. Đặc biệt bạn đi dọc đường đi lên khu công nghiệp Mỹ Tho sẽ thẳng lên Bình Đức tham quan, trại rắn đồng tâm, khu di tích rạch gầm xoài mút, vào khu Vĩnh Kim ngắm vú sữa, thẳng lên nữa tới Cai Lậy,......cố thêm chút nữa tới Cái Bè thăm quan chợ nổi Cái Bè. Đi đường này có nhiều cảnh chụp hình, ít xe thưởng thức được không khí miệt vườn .....

nhatbao81
26-06-2013, 08:04
Mình nghĩ Mỹ Tho bạn không nên viết tắt MT đọc không được tốt cho lắm. hi

nhatbao81
26-06-2013, 08:05
À qua Mĩ Tho bạn đừng quên thưởng thức hủ tiếu nơi đây

whitewolf2505
18-08-2013, 09:04
Hic hic kiếm không có số 5 .:((
Khoảng 6h tối bạn tới góc ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Ấp Bắc với đường Đống Đa đó xôi ngon lắm, chiều thì bạn ghé góc ngã tư ngay giữa 2 giếng nước lớn và nhỏ( hồ lớn và nhỏ) bên đường Yersin nha bạn.

kecsoctrang52
27-09-2013, 09:05
..bạn ơi bài viết của bạn làm mình nhớ Mỹ Tho quá.mình nhớ Chùa Vĩnh Tràng-đẹp lắm và nhớ cả món Lẩu Thái chay có một không hai ở quán Bồ Đề ngang chùa nữa..hihi:)

Hoàng Quý Phi
03-10-2013, 02:48
Hình quá ít bạn ơi , coi không đã gì hết , mình chỉ thích nhất là hình nhà tranh bên rặng dừa và những vầng thơ của bạn thôi...

SXS_TYT
05-10-2013, 17:06
Từ khi rời Tiền Giang trở về lại Sài Gòn quỷ đã nghĩ mãi rằng mình sẽ viết gì cho loạt bài này, không ngại không có gì để viết chỉ e có nhiều quá mà viết không đủ không hết thì lại áy náy không yên. Chuyến đi chỉ 2 ngày ngắn ngủi nhưng lại cảm xúc quá nhiều, hết dào dạt lại miên man. Có người nói với quỷ Tiền Giang thì có gì đâu mà đi: ghé chùa Vĩnh Tràng, tạt qua nhà thờ lớn, chạy xuống trại rắn Đồng Tâm, đi về ghé cầu Rạch Miễu rồi vòng vòng thành phố Mỹ Tho là hết. À! Quên đi mấy cồn Long, Lân, Quy Phụng nữa. Mà cũng đúng, nếu về miền tây mà bạn mong muốn thấy cảnh đẹp ấn tượng, địa danh lẫy lừng thì không tìm thấy. Nếu như tây bắc luôn cho bạn cảm xúc ngấu nghiến thì miền tây lại là sự nhấm nháp từng chút một.
Điều quan trọng để cảm nhận và nhìn sâu vẻ đẹp miền tây là: "Chậm". Nơi đây không ưa thích những con người gấp gáp, ào đến rồi đi. Chuyến đi Tiền Giang này quỷ ngộ ra một điều là mình thường áp cái quy chuẩn vẻ đẹp của mình lên mỗi nơi mình đến nên không thể nhìn ra được sự thú vị & hấp dẫn của nơi đó. Bài này quỷ không viết về bất cứ điểm du lịch nào ở Tiền Giang mà chỉ viết về cái nhìn của mình trong 2 ngày lang thang ngắn ngủi. Nào mọi người bắt đầu cùng quỷ tham gia chuyến hành trình và chia sẻ những cảm xúc của mình cùng quỷ nhé:

Theo thói quen mỗi khi đi đâu quỷ đều tìm hiểu kỹ về nơi mình đến dù gần hay xa để không phải luyến tiếc nếu lỡ bỏ qua một điểm nào đó, thông tin đã đầy đủ, bản đồ các điểm ăn chơi cũng đánh dấu xong, đúng 15g45 quỷ và Nguyên rời Sài Gòn trực chỉ Mỹ Tho thẳng tiến. Đường đi đẹp và ngắn (70km) nên hành trình không có gì trở ngại, chỉ có chút rắc rối là đến Mỹ Tho thì khách sạn đặt trước hơi có vấn đề phải đi tìm chỗ khác, mà ở MT lại ít nhà trọ nên vòng vòng mãi mới thuê được nhà nghỉ 200 ở Lý Thường Kiệt, Nghỉ ngơi rồi lấy xe dạo phố một chút, tối về ngủ chuẩn bị cho hành trình ngày mai.
Sáng quỷ dậy sớm rồi cùng Nguyên đi dạo quanh TP Mỹ Tho, ở trung tâm MT là công viên Giếng Nước với 2 hồ nhỏ chia đôi bởi đường Lý Thường Kiệt và được bao quanh bởi 4 đường: Lê thị HỒng Gấm, Yersin, Ấp Bắc & Tết Mậu Thân. Sáng quỷ đi trời rất đẹp nắng nhẹ, gió lồng lộng, những hàng cây xanh soi bóng xuống hồ

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho85.jpg

Đây hồ lớn còn lại, hồ thường là nơi tập trung vui chơi của các bạn trẻ, tập thể dục của người già. Quanh hồ có trang bị hệ thống đèn màu nên khi tối đến hồ lại lung linh huyền ảo cũng những vũ điệu của nước giữa hồ.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho84.jpg
Chạy xe chầm chậm quanh hồ, những cây bò cạp vàng rực rỡ lao xao trong gió
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho15.jpg

Màu vàng rực của hoa làm bừng sáng cả con đường Mậu Thân.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho83.jpg

Trong lúc chờ ông hanhphuclangthang ngủ nướng chưa dậy để đi chùa Vĩnh tràng quỷ & Nguyên tiếp tục lang thang qua đường Trưng Trắc, đây là đoạn dọc bờ kênh, đoạn đường này thật sự rất thú vị. Có hành lang rộng là nơi tiện để ngắm cảnh, ngay cạnh đó là bến đò Tân Long, đây một chuyến phà cập bến.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho7.jpg

Trước, đây là nơi tập trung đầu mối rau củ quả ở khắp nơi đổ về với nhưng vựa lớn như: Vựa Thái Hương, Chánh Hưng, Nhơn Chánh, Tam Hưng...
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho6.jpg
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/My%20Tho%20-%20Tien%20Giang/MyTho75.jpg

Hoa vàng kia là hoa gì đấy b?

charrly
14-10-2013, 13:27
nói thiệt mình đi MT nhiều lắm rồi. nhưng chưa cảm thấy có gì vui ở đây. Ko biết các bạn có gì chỉ thêm cho vài chỗ dc ko