PDA

View Full Version : ...cái này đưa vào đây có hợp không nhi...



zuji
22-07-2007, 19:19
...trong này thấy có nhiều thứ để đi phượt...các bác a...có một thứ các bác chưa đưa vao...tệ thật tệ thật, kính các bác cao niên... các bác nêu ra dùm em chut..em đi cũng chút chút, nhưng hình như mổi chuyến đi phần lớn chúng ta không thể thiếu...không nói chuyện cơm áo gạo tiền đây đâu nha...

...kính các bác cao niên một chầu, nếu bác nào đoán ra... hic,

... mà không hiểu em đưa nó vào " đồ nghề của phượt " có đúng không nhỉ...

SonTT
22-07-2007, 19:22
Bao cao su hả??? Có loại nào hay, đặc biệt thì giới thiệu đi... bác mần đi em đỡ mất công.

zuji
22-07-2007, 19:26
...hic, bác chỉ có cái đấy là nhanh, nhưng của đáng tội...bác nói gần đúng đấy...

...nào " mại zo mại zo " đoán thử bà con ui... tui thấy lúc nào đi đây bà con cũng sắm sửa, lựa chọn vật đó mà...không biết quả là....hic

zuji
22-07-2007, 19:49
...có lão bạn già vừa đọc xong topic này, gọi điện ngay nói " mày chẳng lẽ là ấy, mẹ cha lão...bao năm lão đào vàng... lão biết tỏng hết sự đời...bảo , bác biết bác đưa lên topic cho các bác cao niên thưởng lãm... lão ấy bảo " cả đời năn nộn, nhưng đụng đến thứ ấy...tao hãi... " hic... thế đấy...vẫn phải đậy nắp bình rượu đợi cao nhân khác....

hoangbquang
22-07-2007, 19:55
.. Bạn Zuji nói về cái gì ấy nhỉ? Mình chưa hiểu ! Há.. Há..

Đi phượt ngoài xe máy, gps, điện thoại, dao, dây, đồ sửa xe, máy ảnh, quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm, tiền bạc và hàng chục hàng trăm thứ bà dằn khác tùy theo chuyến đi, thì còn một thứ bạn Zuji vừa nêu ra, có lẽ nhanh nhất là.... chúng ta nên hỏi Bác Cao Sơn !

zuji
22-07-2007, 20:01
...ui bác Cao Sơn thông thái...hic, em cứ tưởng trong này thì hỏi Chito chứ...hic, nhưng cái này e rằng Chito cũng pótay.

Chitto
22-07-2007, 21:26
RƯỢU chăng bác ?

pvc
22-07-2007, 21:54
Tại sao em vẫn cứ nghĩ loanh quanh đến cái BCS nhỉ, hư quá đi mất. :D

Hay là đèn pin? :))
(NT) Thì đêm tối cũng phải soi cho biết chỗ nào để "phượt" chứ, nhỡ "phượt" nhầm thì chít. :))

petitsinge06
23-07-2007, 07:11
Hay là xiền bác nhỉ?

Babel
23-07-2007, 11:25
Xác bác ợ =)) phượt mà không vác xác đi có mà du lịch qua màn ảnh nhỏ các bác nhể.

Cứ vác xác đi được là giải quyết đượt hết bác nhể, giống như bác 3xu đó, bần cùng bất đắc dĩ thì ta đi xin ... hô hô hô

zuji
23-07-2007, 13:03
Xác bác ợ =)) phượt mà không vác xác đi có mà du lịch qua màn ảnh nhỏ các bác nhể.

Cứ vác xác đi được là giải quyết đượt hết bác nhể, giống như bác 3xu đó, bần cùng bất đắc dĩ thì ta đi xin ... hô hô hô

...hic, bạn hiên.gần đúng rùi....hic,

hoangbquang
23-07-2007, 13:37
A.. Bác CAo Son đi vắng, tớ đoán nhé !

Giang hồ đi chơi, phải có đôi lứa đi nó mới sướng, mới tăng tinh thần, vậy nếu là đàn bà đi phượt ngoài các thứ cần thiết phải có gã đàn ông bên cạnh, còn đàn ông thì phải cần một bóng hồng bên cạnh nó mới thi vị và lãng mạn....

Tóm lại, cái đó chính là bạn trai, bạn gái...Hè..Hè...hè...

bvc
23-07-2007, 16:44
Đó là tinh thần

Kận
23-07-2007, 19:01
Đó là HÀNG, hàng nóng, hàng lạnh, hàng âm ấm đều cần cả cho một chuyến phượt, thiếu cái này cũng thấy thiêu thiếu =))=))=))

zuji
23-07-2007, 22:11
Đó là HÀNG, hàng nóng, hàng lạnh, hàng âm ấm đều cần cả cho một chuyến phượt, thiếu cái này cũng thấy thiêu thiếu =))=))=))

...hic, các bác...các bác mỗi người một ý... nhưng đều hay cả, tuy rằng...hic, trong này mọi người kể bao thứ đồ đi phượt...ấy có một thứ theo tui... các bác lại quên...

Bác Hoanbangquan lại có ý rất hay, có khi em bỏ luôn đáp án mà theo bác nhỉ, vì bác chí lý theo anh em quá...thui cũng mong các bác cao niên ở đây bỏ qua cho bác hoanbangquan... bác ấy thâm niên chinh chiến đấy mình...nói sao ứng vậy, hậu sinh khả... nghe theo là chắc ăn...

Nhưng dẩu sao... trừ nhưng gì là...vợ, là chồng là người yêu...khi phượt ta cũng nên..ngoài mọi thứ ra...ta nên co..theo Nam Cao " một ả đàn bà "....hic..dung tục các bác nhỉ, em trích dẫn thui...có điều chi phạm húy mong các ả trong ni xá chấp cho... hịc

...vậy từ ý tưởng cao kiến và vĩ đại của bác hoanbangquan, ta đã rỏ....cảm thấy nhẹ nhỏm các bác ạ, em mạo muội mỏ chum rượu mời bác hoanbangquan vậy...

kính các bác...

Babel
24-07-2007, 01:20
Ối trời, bác zuji thiên vị ác nhân đại min nhé :T

Cái này cũng đi xin được mà bác, thậm chí còn cho không biếu không, miễn là cái xác bác vác đi nó có tâm hồn, có tình bác ợ.

Iem vẫn làm vầy mà ... hu hu hu ... bác mở kho tiên tửu mời iem đi :D