PDA

View Full Version : Phượt Hải Phòng đột nhập rừng Khe Rỗ



hoagao
26-04-2010, 10:19
Mọi chuyện bắt đầu từ lời thỏ thẻ mềm như Cỏ: "Có ai treck Tây Yên Tử với em không?"

Danh sách ngắn ngủi những người tham gia được đưa lên với lý do đi để giảm eo.
Một tuần im ắng, danh sách vẫn chưa dài. Cỏ ta lại tranh thủ PR mọi lúc mọi nơi
Những cuộc họp offline và online liên tục, liên tục, mà đâu có bàn về chuyến đi là mấy.

Có người mới hé răng hỏi han đã bị đưa vào dập dòm.
Có người được năn nỉ gạ gẫm mãi đâm ra kiêu, đến khi chả ai thèm rủ nữa mới mút ngón chân ăn năn, mà ỏn ẻn tự nguyện xin được mang thân ra cho Cỏ vùi dập.
Có người đã đăng ký đi nhưng vì công danh sự nghiệp định bỏ, nghe tin hội nghị cập nhật từng giờ mà hóng hớt lại tìm cách thoát thân khỏi kìm kẹp áp bức rồi thông báo đi vào phút chót.
Có người đi off tiễn đoàn bỗng dưng lại hỏi không đăng ký trước có được đi không? Đi quá đi chứ!

Và thế là đi, ngày đẹp, giờ đẹp, thời tiết cực đẹp!

Đi! Có 14 người đi.
Để giảm eo hay vì điều gì?
Đi vì "Khi ta đã yêu" :D - nói theo slogan treo cả tuần liền trên status YM của một người đã trở thành nổi tiếng.

Xin phép bác Cỏ và cả nhà cho em mở một góc nhỏ ở đây để những con người miền biển kể lại câu chuyện về chuyến đi rừng nguyên sinh Khe Rỗ nhân dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 2010.

Lại là chuyện của chúng ta
Bắt đầu gạch đá tung ra ném vào!
:D

thik_di_choi
26-04-2010, 14:45
Thực ra tớ tấp tểnh viết bài ở thời điểm này là hơi thất lễ vì trong vụ này tớ đăng ký gần cuối với lại cũng cảm thấy áy náy nhưng vì bản tính hóng hớt nên có gì mọi người thông cảm :D. Chuyến đi dự kiên xuất phát lúc 7h20 ngày 23.04 nhưng vì dạo này cao su lên giá nên đến 8h30 mới xuất phát từ cầu Thượng lý.

Hành trình được vạch ra là Uông bí - Hoành bồ - Đèo Hạ My - An châu - An lạc - Khe rỗ. Các chiên gia với đầy đủ phương tiện, vũ khí công nghệ cao đã tính sai toét quãng đường đi. Dự tính 110km đã kéo dài ra thành 150 km. Bù lại thời tiết cực kỳ thuận lợi: Ngày không mưa, đêm lại không nắng, trời cao, mây trắng, gió nhẹ. Đường từ nước Cộng hòa nhân dânTrới (Hoành bồ) đến Công quốc An châu cực đẹp với 2 con đèo Hạ My và đèo Chinh đẹp như tranh vẽ.

Đường đẹp, người đẹp ngồi ôm sau nên các chàng trai tuổi U40 thi nhau đổ đèo nên mặc dù có phân công dẫn đoàn và chốt đoàn nhưng cuối cùng là việc ông chạy nhanh hay chậm là việc của bà. Tuy nghỉ nhiều nhưng thời gian vẫn đảm bảo vì có 1 phần chặng Paris - Dhakar. Lên tới đỉnh đèo Hạ my, theo đúng chương trình, màn cafe vẫn tiến hành bình thường. Một số người vẫn tranh thủ săn con nghệ (đam mê nghề nghiêp là thứ luôn đặt lên hàng đầu). Sau màn cafe mọi người tiếp tục đến An Châu để ăn trưa và mua đồ vào rừng. Một số gương mặt ưu tú của PHP

Người Mỹ trầm lặng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29381


Ngưỡi tiễn đoàn chu đáo nhất (tiễn đến tận nơi)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29364


Chú luôn luôn dẫn đầu, hoan hô chú Phi (bạn chú Kim đua xe đạp)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29361


Đât và Gạo (hàng hiệu D & G)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29366


Người đàn bà xa lạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29347

greenline
26-04-2010, 15:47
Hành trình được vạch ra là Uông bí - Hoành bồ - Đèo Hạ My - An châu - An lạc - Khe rỗ. Các chiên gia với đầy đủ phương tiện, vũ khí công nghệ cao đã tính sai toét quãng đường đi. Dự tính 110km đã kéo dài ra thành 150 km.

Bạn Cuongtax thân mến, thế quái nào lại tới những 150km hả giời. :LL

=))=))=))

hoagao
26-04-2010, 15:49
Việc xuất phát muộn tại địa điểm tập kết có 30' là điều không thể không xảy ra, vì có người còn đợi bạn trai dắt theo con gái ra vẫy vẫy tiễn đoàn mới đi được.
Có kẻ lại nhân tiện có ôm xinh đẹp mà phượt một vòng ngắm thành phố vắng vẻ buổi sớm mai, cũng là để cảnh cáo ông trời cái tội mới lẩy phẩy mấy hạt mưa đe dọa chuyến đi của cả đoàn. :D
Bác Thik cũng nên vì những điều Rồ Man Tích ấy mà bỏ qua!
Trong khi chờ những bức ảnh của bác Tồ chụp hình ảnh cả đoàn xuất phát để kể chuyện cho liền mạch thời gian, em post tạm ảnh của 14 con người ưu tú trong chuyến PHP- Khe Rỗ chụp tại nhà sàn của trạm kiểm lâm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29385

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29384
Photo: Cuongtax - người tiễn đoàn chu đáo nhất.

Totochan
26-04-2010, 16:50
ô hay cả nhà toàn nhắc đến Tax thôi! Phải nói như ThiK- nhanh hay chậm là do bà không phải do ông! Tớ cũng tiễn đoàn mà! tối nay tớ về tớ đỡ bị việc nó vật tớ sẽ cho mọi người thấy hình ảnh lên đường của PHP do đội " Câm điếc" đồn thổi là dư thế nào! ha ha!

Totochan
26-04-2010, 16:55
Bạn Cuongtax thân mến, thế quái nào lại tới những 150km hả giời. :LL

=))=))=))
Úi giời anh ở nhà không biết! Đi đường hả? Xe mình bánh như lông lươn, thiên hạ cứ phóng nhá! Tớ đủng đỉnh tớ đi! ! 150 km thì là cái gì đâu, đấy là chưa tính ối chú lạc đường phi tít mù....rồi lại " ở đâu thế??", " đoạn nào thế?, chỗ đường tàu hả? chỗ có rừng thông hả"....chả biết trả lời thế nào nữa cơ....vì đâu cũng có thông, mà đường tàu thì không biết đoạn này là đoạn nảo đoạn nào....HA ha

chan95
26-04-2010, 17:04
Cháu thích cái D&G hay qá ạ

thik_di_choi
26-04-2010, 17:11
Cháu thích cái D&G hay qá ạ

Cháu nói rõ ra là cháu thích D hay thích G để còn biết mà làm cho thỏa lòng mong ước. Còn nếu thích D&G là chú ứ chơi nữa đâu đấy bé :D

chan95
26-04-2010, 17:15
Ý cháu là cái ảnh đấy cứ lợp lí thế nào í ạ :)

Totochan
26-04-2010, 18:39
Chuẩn bị lên đường!

Chẳng lẽ một mình ....một ngựa? (Đang thử phanh nhá!)


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9V2bIM1GxI/AAAAAAAACkw/kHR7Ikqflus/s512/DSC_2124.JPG

Phàm là thằng đàn ông thì....không nên chăn đơn gối chiếc !
(Mình hò hẹn công viên sáng tinh mơ em nhé!)


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9V2WuFkWOI/AAAAAAAACks/8xkqu-ak6Ks/s512/DSC_2126.JPG

Mặc kệ thằng khác làm gì em nhỉ! Xế mình mình ôm!


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9V4gIs5QcI/AAAAAAAAClM/oTE2HdJcIOw/s640/DSC_2122.JPG

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9V2wfyWV6I/AAAAAAAACk4/quS7BFvklno/s512/DSC_2125.JPG

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9V6I0YW0KI/AAAAAAAAClQ/VSxio-YM4D0/s512/DSC_2123.JPG

https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9V3GayVbRI/AAAAAAAACk8/R_LBtdKhP4s/s640/DSC_2121.JPG

Totochan
26-04-2010, 18:50
Lên đường!

Người ra đi đầu không ngoảnh lại.... =))=))!!!!


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9V2MKnFwTI/AAAAAAAACko/no6FMdzt0HM/s512/DSC_2129.JPG

Phố phường tiễn bước anh đi....

https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9V2rUY5KFI/AAAAAAAACk0/-R4tlIdzKpE/s512/DSC_2130.JPG

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9V3fkcrLvI/AAAAAAAAClI/iyK9n_xdu1o/s512/DSC_2140.JPG

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9V9NqUdhaI/AAAAAAAAClU/JdN37bKdSFM/s640/DSC_2138.JPG

Xa bờ ....xa bờ!!!! La la lá lá la...

Totochan
26-04-2010, 19:17
Nhà cửa và cỏ cây!- Thủy nguyên quê mình!


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9V_u99SRhI/AAAAAAAAClY/dZKuaglKSb4/s640/DSC_2141.JPG

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9WAAKkVC1I/AAAAAAAAClg/OLlURyy_9yA/s640/DSC_2142.JPG

Quê mình nay mai- những công trình mới!


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9WAHBu2vDI/AAAAAAAAClk/8s3FdFco0jg/s640/DSC_2143.JPG

Một góc khu Rì zrọt Sông Giá!


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9V_3yzN3uI/AAAAAAAAClc/1XKzo8-BjMA/s640/DSC_2139.JPG

Đường vắng, người vắng....


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9WAd5i58uI/AAAAAAAACls/c17r0aIRCFY/s512/DSC_2163.JPG

Rừng thông - nơi anh hò hẹn để biết em ...lạc đường!.


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9WD5FBeMWI/AAAAAAAACmQ/BnBCITHCWvQ/s640/DSC_2145.JPG

(NO)
P/s: Ảnh em chụp trên đường chỉ để hú họa người ở nhà ...gọi là cho có tư liệu (lời bác Thik!).Các bác ném đá thoải mái, miễn bàn chất lượng

thik_di_choi
27-04-2010, 10:27
Vừa đi đường vừa chụp ảnh. Trình độ Tồ đến mức thượng thừa rồi đấy. Một chân để ở yên, một chân quặp vào cổ xế, cúi đầu gần sát ống bô mà bắn phá :D. Phải công nhận em làm nhầm nghề.
@Bên Bụi còn chân PV ảnh nào khuyết để anh chạy chọt cho Tồ kẻo tài năng mới khai quật đã vội thui chột ngay :))

Totochan
27-04-2010, 11:39
@ Thik!
Em cám ơn CEO nhá! Cuối năm em sẽ dành tiền mua con gà trống thiến oặt cổ đến nhà CEO hậu tạ!!!:L
Gớm em làm hàng làm họ tí thôi. Đừng cho em lên cao thế chỉ tổ bị thiên hạ ném đá chưa kể dập mông!! Hôm nay Xanh đi vắng đấy!
Anh dạo này dùng từ gợi hình, gợi thanh ghê lên được. Hay quá đi thôi. Ha há! Nghe không cần biết là tàu bay giấy vẫn sướng phê đời con lật đật! Rồi rồi!!! Tối về em up tiếp! Ha ha. Mà anh nhắn FBI đê! Bác ấy nhiều ảnh lắm! Lại còn Dép đang ém hàng mấy video cờ líp nữa cho nó xôm tụ. Mà anh yêu cầu Cường tax cho cái ảnh " khi yêu nhìn về một hướng đê" - cái đấy đẹp nhất trong đống cường chụp - share đê! Cấm xoá! CEO nhá!
Kỳ tiếp theo sẽ là : Lên đèo!

co_mem
27-04-2010, 20:39
@ Thik!

Mà anh yêu cầu Cường tax cho cái ảnh " khi yêu nhìn về một hướng đê" - cái đấy đẹp nhất trong đống cường chụp - share đê! Cấm xoá! CEO nhá!
Kỳ tiếp theo sẽ là : Lên đèo!

Đài địch lại bắt đầu xuyên tạc đường lối chính sách rồi đây. Nhớ lời căn dặn của bác FBI trước khi xử lý 2 lít riệu của Thik chưa chị?

co_mem
27-04-2010, 22:18
uh thì theo chuyện không chính sử là em dụ dỗ lừa đảo 13 con người còn lại theo em lên Khau Tron giảm cân. Nhưng chính sử thì đơn giản là em cần một nơi để em thấy vui vẻ, em thèm cái không khí tinh khiết của núi rừng, thèm nghe những tiếng rì rầm bên lửa trại, thèm được bỏ lại sau lưng những lo lắng đời thường "ai cũng có"

Mới đầu có 2 người, rồi 4, rồi 6 và cứ mãi dậm chân ở 6... em cũng bận rộn nên tuần cuối cùng mới lên chiến dịch lôi kéo rủ rê, các "tình yêu" cũng mong manh lắm cơ, nhất là anh Ct đi tiễn đoàn một mạch 150km tới tận hôm sau mới thèm về. Đi có 2 ngày mà off lên off xuống, off từ Lê Đại Hành off ra tận Lê Hồng Phong, off từ thứ 2 cho tới tận thứ 5 (sáng thứ 6 đi) rồi tối thứ 7 về lưu luyến chả nỡ chia tay nên lạo off tiếp... híc

Sáng một sớm giao mùa, se lạnh và vắng vẻ... Hồ An Biên lộng gió và thơm mùi mắm tôm là điểm xuất phát. Ai ai cũng hớn hở, cũng phấn khích, chuyện, xa một chút ồn ào của thành phố ai chẳng vui. Mẹ bảo, sao cái tụi này lại chỉ thích mò vào chỗ không có sóng điện thọai thế nhỉ?

Hải Phòng nhỏ xíu, ra khỏi thành phố phải qua 3 cái cầu... chỉ cần nhìn những chiếc xe chằng buộc lỉnh kỉnh ba lô lều trại nối đuôi nhau ra khỏi phố đã thấy vui, thấy sướng rồi. Đường đi Quảng Ninh ai ai chẳng biết, nhưng để tới Khe Rỗ phải rẽ vào Hoành Bồ, rồi từ Hoành Bồ tới An Châu (Bắc Giang) rồi mới trek vào Khe Rỗ

Em thích những con đèo, quanh co, uốn lượn, và núi trùng điệp mướt mát... đây đó thấp thoáng dòng sông đỏ ngầu len lỏi dưới chân, giữa những khe núi. Có những chỗ ngăn giữa vực núi và con đường là hàng rào gỗ đơn giản... nhưng lại đẹp và thương đến quặn lòng. Thương lắm những vùng núi heo hút, những căn nhà vách đất nhưng mái ngói vẫn đỏ rực lên hạnh phúc và kiêu hãnh.

co_mem
27-04-2010, 22:20
Đường này đi qua đèo Hạ My, cái tên thật dịu dàng. Nhưng con đường đèo thì lại chẳng dịu dàng như cái tên, cũng quanh co uốn lượn, cũng gấp gáp những đoạn cua, cũng có lúc khuất mịt mù giữa những dãy núi những rặng cây, nhưng lại cũng có lúc òa ra giữa khoảng trời mênh mông...

Dừng chân trên đỉnh đèo đun chút cafe, để hít hà cái vị thơm quyến rũ đó, ủ đôi bàn tay cóng vào cốc nước ấm sực và nhấp từng ngụm, từng ngụm, để cái tỉnh táo lan tỏa theo từng mạch máu, để đôi tay lại vững chăc... thư thả ngắm con đường uốn lượn theo dãy núi.... rồi ta lại lên đường...

Thị trấn An Lạc khá sầm uất chỉ là một chặng nghỉ chân nhỏ, ăn một bữa cơm trưa với thịt dê núi. Mua sắm chút đồ cho bữa tối trong rừng... Khe Rỗ chỉ còn mười mấy km.

Con đường làng đỏ đất, thấp thoáng những căn nhà vách đất lợp ngói đỏ tươi vươn lên giữa vườn vải, vườn nhãn. Vùng núi trung du này nửa chạm tới văn minh, nửa vẫn khuất sâu trong lòng núi.

Nơi chúng em gửi xe là nhà anh Hà, chị vợ hiền lành cái gì cũng "em hỏi anh ấy"


Từ đây trek vào trạm kiểm lâm mất khoảng 1h30' và qua con suối khá sâu, nếu vào lũ chắc nước phải lên cả m nữa. Qua con suối này men theo một đường mòn nhỏ, cây cối um tùm che phủ bên trên. Anh H bảo em "lừa" anh ấy, nói qua mỗi cái lạch thôi mà cuối cùng hóa ra cả con suối to thế này...

Trạm kiểm lâm là một nhà sàn nhỏ quay mặt ra suối rất nên thơ. Tụi em cắm trại bên cạnh đó để đêm đốt lửa


nhưng trước khi đốt lửa trại phải chui vào bếp nhóm lửa nấu nướng đã, để rồi được 3 mâm thế này đây

oánh chén no nê bù năng lượng mất trong 1h rưỡi trek rồi thì đốt lửa chuẩn bị nướng khoai, nướng mực...


rồi quây quần, rì rầm, rì rầm, lửa ấm sực...


mặc kệ sương, mặc kệ gió...

thik_di_choi
27-04-2010, 22:22
Đài địch lại bắt đầu xuyên tạc đường lối chính sách rồi đây. Nhớ lời căn dặn của bác FBI trước khi xử lý 2 lít riệu của Thik chưa chị?

Đáng nhẽ cô phải treo biển cấm sử dụng hình ảnh dưới bất kỳ mục đích gì. Thực ra anh em mình kém nên không săn được con "nghệ thuật". Người ta tu luyện nhiều năm, uống thuốc đông tây y kết hợp với cúng mới bắt được khoảnh khắc đẹp như thía. Thôi thì hy sinh vì nghệ thuật cũng sẽ đựoc lưu danh sử sách mà biết đâu sau này có người lại kể "ngày xửa ngày xưa ... ". Cái ông Cường này ngày xưa dốt lý mà sử dụng hiệu ứng quang học tốt nhẩy

Quan điểm của anh là đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại. Ai vote cho "tác phẩm" ấy là xấu thì bẩu tớ :T. Hơn nữa cái câu " khi yêu người ta nhìn về một hướng" có tý bản quyền của anh mà chưa có ảnh minh hoạ. Cô để anh nổi tiếng tí đi

Còn em ko biết bác FBI là chúa nói nửa chừng à. Thế em có biết sau 2 lít rịu bác ấy nói tiếp như thế nào không. Thôi bác FBI nói nốt đi

co_mem
27-04-2010, 22:34
Xin bác, minh họa bác kiếm cái ảnh khác giúp em mí.

thik_di_choi
27-04-2010, 22:43
Cũng chẳng khác gì những chuyến đi khác mà sao thấy háo hức như lần đầu. Lâu lắm mới có cảm giác đổ đèo miên man với phanh trước, phanh sau và phanh từ ôm. Quãng đường từ ngoài tỉnh lộ vào Khe rỗ đang được sửa với chặng cuối qua suối đang đổ đất. Chiếc máy xúc chình ình chắn ngang đường được dẹp lại bằng một nụ cười của em Cỏ. Đuờng vào trạm kiểm lâm không khó đi lắm nhưng cũng trèo đèo, lội suối đủ để những kẻ ham chơi thích mê tơi mặc dù dư âm của chuyến đi bằng xe máy (chắc cũng đã rất lâu của mọi người) vẫn còn. Rồi cuối cùng trạm kiểm lâm cũng hiện ra

Đường đi (đây là đường dẫn nước sinh hoạt cho xã An lạc)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29368

Trạm kiểm lâm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29339

Cái ao trước trạm kiểm lâm (nơi dòng suối đổ vào)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29371
Cửa rừng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29345

hoagao
28-04-2010, 09:57
Địa điểm dừng chân của đoàn để nghỉ và gửi xe trước khi vào rừng là nhà anh Hà (Thôn Nà Ó )
Khi cùng với mọi người trong đoàn hỏi dân địa phương xem nhà anh Hà ở đâu, xe em được chỉ là cứ đến nhà nào có cây trám to nhất ở đây !
Quá như bằng đánh đố cái đứa em, cả đời chưa nhìn thấy cây trám bao giờ!
Thế nên khi đến nơi, nhìn cây trám, em phải tìm hiểu luôn xem bao nhiêu tuổi, chị nhà anh Hà lại trả lời: Không biết bao nhiêu tuổi vì nó ... nhiều tuổi nhất ở đây! :D.
Khu vườn của chị có 2 cây to gần như nhau, gốc cây to cỡ tay em và bác Cỏ chập vào ôm mới hết. Một cây không có quả, chỉ để lấy nhựa bán làm nến. Cây còn lại, đến mùa thu hoạch, chị bán được 5K/kg quả trám tươi

Nhà anh chị Hà là một căn nhà nhỏ vách đất bồi rơm giống như rất nhiều ngôi nhà khác ở vùng đất này. Những vách nhà màu vàng đất núi mộc mạc xen với cột tre.
Ai đó nói là cứ như đi Hà Giang ấy bởi nhà cũng có màu vàng của đất núi. Nhưng nhà đất chình HG còn thấy vững chãi, những căn nhà tre vách đất ở đây sao thấy mỏng mảnh quá, mưa gió thì sao nhỉ?

Căn nhà chính:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29585

Khu bếp, chị em ta tranh thủ xịt con gà chuẩn bị mang vào rừng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29586

(photo: cuongtax)

Totochan
28-04-2010, 14:22
Mọi người đi nhanh thế!!!
Đến nơi tập kết rồi àh???
Nhìn lại đoạn đường đã qua nhé!

1. Chặng nghỉ đầu tiên trước khi trèo đèo.

[Dặn dò trước khi đua tốc độ
(Đoạn tới anh sẽ cố gắng đuổi kịp ...chúng ló. Yên tâm. Cứ ôm chặt vào. Đoạn nào khó ta cùng lựa....Nhá!!)


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9ed3WSYZDI/AAAAAAAACoQ/nklU4JmLn8U/s640/DSC_2149.JPG

Lau kính .....để nhìn em cho rõ...!


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9eeA35Js4I/AAAAAAAACoU/m7Q3X71LE58/s640/DSC_2150.JPG

Trên ấy có mát không em nhỉ???..!


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9eeG9OQNFI/AAAAAAAACoc/kANZBxiNeN0/s512/DSC_2153.JPG

Từ đoạn này, đường bắt đầu ....lượn lên lượn xuống....Chẳng sao. Bọn tớ đã sẵn sàng!

Totochan
28-04-2010, 14:31
Lên đèo...


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9WAm8Jg5GI/AAAAAAAAClw/hrGEJ1e4SEw/s640/CSC_2166.JPG

Tăng tốc...


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9eeS-bPKmI/AAAAAAAACos/MH7sOsg5_vQ/s640/DSC_2161.JPG

Vào cua...


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9eeVqvBP_I/AAAAAAAACow/EYQBRq-XojY/s512/DSC_2162.JPG

Trời xanh, mây trắng...đang chờ ta!


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9eejYbjh8I/AAAAAAAACpE/IWz9iUKLjbg/s640/DSC_2174.JPG

Totochan
28-04-2010, 14:41
Đằng trước xế cứ ..thẳng tiến. Đằng sau ôm cứ ôm cứ ngắm!!!!
Em đến với rừng đâu chỉ vì rừng xanh yêu thương, có lúc nhớ về một miền quê bao màu xanh lên thơ
Đường đi qua thung lũng này....
https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9eeeozx4KI/AAAAAAAACpA/LToQPPgI_Ig/s640/DSC_2172.JPG


Đoạn nghỉ tránh xe giữa lưng đèo này.....Tha hồ mà đánh dấu đường(c)

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9een1F2aeI/AAAAAAAACpI/shmxPMsM6Ho/s640/DSC_2175.JPG

Đoạn thì trèo núi này....Đèo í đèo. Rừng í rừng..
https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9efO0wjldI/AAAAAAAACp8/2hlcLFjbAok/s640/DSC_2211.JPG

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9efSKKvY4I/AAAAAAAACqA/vibryhsS0co/s640/DSC_2212.JPG

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9efVBLGTsI/AAAAAAAACqE/xwiCG62_CN0/s640/DSC_2213.JPG

Em mà làm to to thì em chặt tay thằng nào phá rừng!

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9eeatRQljI/AAAAAAAACo4/fvmTwqawfaU/s640/DSC_2169.JPG

Totochan
28-04-2010, 15:13
Nào thì dừng chân!
Trên con đường 279 nhiều huyền thoại, đỉnh đèo Hạ My hiện ra với mây trắng và trời xanh. Dãy Yên Tử hiện ra với lớp lớp núi và núi xanh ngắt trên nền trời...Háo hức kinh khủng!
Ở đỉnh đèo tiếng cười nghe giòn hơn, trong hơn, tan lâu hơn trong sương núi nhè nhè....
Lầu dừng chân sạch sẽ nhưng cũng làm cho ai đó cảm giác chạnh lòng giữa rừng núi. Bên kia lầu dừng chân là nghĩa trang liệt sĩ của mấy đồng chí Trung của lấp lánh sao đỏ giữa đỉnh đèo.
Chén cafe trên đỉnh đèo làm cho 2 tiếng Hạ My thân thương và ấm áp vô cùng.
Trên đỉnh đèo
https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9ee3kkjXKI/AAAAAAAACpU/pQ4xF86H1Sk/s512/DSC_2198.JPG

Lầu nghỉ chân trên đỉnh đèo nhìn từ phía nghĩa trang

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9fpKNppfhI/AAAAAAAACt0/XKS2WvIVOzI/s640/DSC_2186.JPG

Dãy Yên Tử xa xa, xanh ngắt...

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9fob-HYKPI/AAAAAAAACtw/A_IhyCoyt6A/s640/DSC_2179.JPG

Xế ôm thì thầm ...chia sẻ đoạn đường đã qua

https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9ee8zx02eI/AAAAAAAACpg/5lT4YdZ4na8/s640/DSC_2204.JPG

thik_di_choi
28-04-2010, 15:30
Lại nói về mấy con gà mua ở thị trấn An châu. Mới thế còn cười đùa vui vẻ, tìm gà zai tán tỉnh, thề thốt nọ kia mà giờ đây trên đường phiêu lưu vào Khe rỗ , một em đã lìa trần vì bỏng bô xe máy. Để đảm bảo sự ngon miệng của lũ người ham chơi, cả ba em cùng bị thịt ở nhà anh Hà để luôc, nấu cháo, lòng xào dứa. Thế mà trên đường trek, đứa nào cũng dừa việc mang các em đi. Ô HÔ cũng là một kiếp gà, ko đẻ trứng thì bị làm thịt

cuongtax
28-04-2010, 16:13
Cặp đôi phải như này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29633

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29631

Đảm đang phải như này cơ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29632

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29634

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29314

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29293

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29281

cuongtax
28-04-2010, 16:20
Đến phần thi tài năng thì như này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29258

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29267

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29305

cuongtax
28-04-2010, 16:22
Hưởng thụ thì như thế này đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29292

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29299

Khi cô đơn anh gọi tên em :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29273

cuongtax
28-04-2010, 16:29
Giấc mơ trưa ập về bên anh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29274

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29283

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29282

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29294

thik_di_choi
29-04-2010, 18:49
Mặc dù sống ở gần biển nhưng đam mê của tớ lại là những dòng sông, dòng suối. Cái cảm giác đi chân trần lội suối, giẫm lên những hòn sỏi lạo xạo có một sức hút kỳ lạ mà đâu có tìm được nơi đô thị. Sáng hôm thứ 2, sau một đêm vật vã với cái lạnh núi rừng, có vài kẻ đã không ngủ nổi (vì sao có Trời mới hiểu). Sáng sớm đã có kẻ vác cần ra câu cá. Thả lưỡi câu xuống nước mà đâu mong cá cắn câu mà mong một lưỡi câu vô hình quăng trúng trái tim ai đó

Câu ai hay mong ai câu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29348

Sau bữa sáng, cả đoàn hăng hái rủ nhau leo Khau Tron (để em Cỏ giảm cân). Một vài kẻ thì mong leo lên nơi trời đất gần nhau để cắt "tiền duyên" (cắt luôn mấy kẻ đấy cho xong). Hí hửng định tham gia nhưng sau một hồi khảo sát thấy đường đi hơi bất khuất (lo lúc xuống) nhưng chủ yếu là do ôm hỏi " Ông định cắt cái giề) nên cách mạng mới sơ khai đã bị dìm nát trong bể máu. Loanh quanh một hồi, bốn kẻ ở lại do ko còn gì để cắt và chưa có gì để cắt rủ nhau lội suối lên phía đầu nguồn (đúng món của tớ) và hy vọng bắt được mẻ ốc bồi dưỡng cho đoàn leo núi
Suối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29337

Nắng lên cao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29343

Cây mọc trên suối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29356

Mầm non
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29342

Lòng suối (chẳng thấy ốc mấy- các bạn nhịn nhé)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29344

Người lội suối (tạo dáng mà vẫn ko quên cầm chai nước cho xế)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29347

Totochan
03-05-2010, 00:28
Nào thì suối nào!
Nước luồn qua khóm trúc...


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92dP2ljGqI/AAAAAAAACv4/XTOjKvbBnwo/s640/DSC_2296.JPG

Nhìn thấy mấy hình ảnh "giờ mới biết" của bác Thik thấy cuộc đời sao mà êm ả thế. Lúc bác đi tìm suối vàng sao mà nhàn nhã thế. Chả bù cho lúc đầu tiên cả nhà gặp suối hôm bắt đầu vào rừng....
Trông thì đơn giản, tưởng chừng như có thể chỉ một loáng thôi cả đoàn sẽ thành tazan hết...


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92hL4eOoXI/AAAAAAAACx0/1_qtbHFfejM/s640/DSC_2280.JPG

Nhưng sự thật không phải thế. Cỏ và Bụi là 2 con chuột bạch đầu tiên vì..theo em Cỏ...bạn em í tả là chỉ có một cái lạnh nhỏ ơi là nhỏ thế này đây...


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92haQKauuI/AAAAAAAACx4/uPA-nz2b8cc/s640/DSC_2281.JPG


Thắc mắc một hồi rồi hò nhau tìm đường qua suối...mà không ướt giày (dân phố mờ - phải giữ nguyên sờ tais) nhưng không thành lại cộng thêm tin mật từ Cỏ báo về rằng nước chảy rất xiết, các tảng đá to nhiều rêu, rất dễ " dính chưởng" ..."Bộ đội ta" lập tức thực hiện chiến dịch ..."giúp bạn qua suối":


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92hp5VbWLI/AAAAAAAACyA/npYNujTknqs/s640/DSC_2285.JPG

https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92h8N5oKMI/AAAAAAAACyU/vRjRyNA0oGE/s640/DSC_2290.JPG

Một hàng ngang đã được tập hợp để đưa....các bạn lều, thức ăn và vật dụng "vượt suối an toàn".(Giờ nằm ngủ bác Thik vẫn còn mơ hô quân lệnh vang rừng nhỉ?!!)


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92iXX95moI/AAAAAAAACyc/DS2kG5I27SA/s640/DSC_2288.JPG

Ao "Khuôn thần" của em Cỏ - nơi tập trung của những con suối..


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92ja931IUI/AAAAAAAACzA/dFFKLCxjctU/s512/DSC_2345.JPG

Totochan
03-05-2010, 00:35
Nói về sông với suối trên đường đi Khe Rỗ thì ấn tượng với sông suối đầu tiên là con suối chạy bên đường quốc lộ 279. Em tìm mãi như không biết con suối ấy tên là gì nhưng nó rất rất đẹp. Nó làm con đường 279 trở lên rất nên thơ. Có đoạn dường như dựng xe là có thể chạm vào dòng nước hiền hoà kia những có những đoạn con suối trở thành vực sâu ngút ngàn.


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9efeRKJtZI/AAAAAAAACqQ/DhOPePV2Pes/s640/DSC_2217.JPG

Đoàn PHP cũng vì mê con suối này nên đã nghỉ ngang đường thi nhau chụp ảnh. Khổ nỗi toàn máy cỏ lên nếu chuọp được người thì không lấy được suối (vì suối xa quá) mà lấy được suối thì....miễn có người...he he. Và nếu không nhầm bây giờ vẫn chưa có mưa lớn nên suối đang cạn ...nước chảy rất bình yên...


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S9efX_CChuI/AAAAAAAACqI/gMAT-NZDLpI/s640/DSC_2214.JPG.
Rồi đến con sông lúc bắt đầu vào Khe rỗ - hình như là sông Lục Nam. Đoạn này đang chuẩn bị được xây cầu nên chúng ta được đi qua cầu tạm...


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92ftB0JkVI/AAAAAAAACxE/62EJEv7eRuw/s640/DSC_2259.JPG

Cái 'Hồ Khuôn Thần" của em Cỏ thực chất là cái ao nhỏ chứa nước từ 2 dòng suối đổ vào. Nước từ nơi này lại đỏ ra dòng khác thông qua một đường ra nhỏ tạo cho con đường vào Trạm Kiểm lâm Khe Rỗ uốn khúc quanh co.


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92kIdXuAtI/AAAAAAAACzc/G_vjN6o-TZY/s640/DSC_2361.JPG

https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92wLlrcnyI/AAAAAAAAC4M/1zEgc1ANzHI/s512/CSC_2354.JPG

Nước suối chảy theo các đường dẫn dọc đường vào Trạm kiểm lâm Khe Rỗ với tốc độ nhanh hơn dòng sông Lười của Công viên nước nhiều làm cho ối kkẻ mơ màng giá như mà có cái phao nhỉ??? (Nếu có nhớ đọc kỹ sử dụng trước khi dùng và qua gặp bác FBI để tư vấn độ tràn...)


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92dWlF7KLI/AAAAAAAACv8/Dh3_rXIM-Fg/s512/DSC_2297.JPG

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92dcmeh--I/AAAAAAAACwA/18wo7GiJFkM/s640/DSC_2299.JPG

thik_di_choi
03-05-2010, 07:51
Hôm trước khi đi, chị em hẹn hò đi mua đồ cho đoàn và chỉ nhắn nhủ là ai rảnh thì tập trung ở Big C. Nhưng làm sao có chuyện đơn giản như vậy nên tớ đã hô off ở quán Ba Chum tiện thể cho hai bạn Đất và Nem ra mắt hòng nhằm làm giảm tuổi trung bình của PHP.

Tớ đã chuẩn bị 2l rịu ngâm với công thức đặc biệt của một anh chủ quán hải sản để mang đi và nhờ em Gạo mang đến cho anh em thử. Mọi người thử hết có 1,7l nên vội vàng tớ phải đặt tiếp 2l để mang đi. Đến thị trấn An Châu, bữa đầu tiên là ở quán dê. Chai rịu được ngả ra để uống kèm với bia và kết quả uống để ngon miệng mất gần 1l mà cũng không ai nghĩ ra việc mua thêm.

Câu chuyện bắt đầu vui khi bữa tối diễn ra. Cơm dẻo, canh ngọt, gà bỏng bô xe máy, thịt thái bằng dao cùn ... do các gái đảm nhà ta chuẩn bị cùng với sự giúp đỡ của các zai xách nước suối, soi đèn pin, cầm báo chắn gà chặt vẫn còn sống bay ra khỏi mâm .. và cả chỉ đạo nữa :D bày ra thì nhìn thấy chai rịu quá xấu hổ. Phải để dành nửa lít cho mấy con mực khô ban đêm nên mỗi người được có một cốc con con mà anh em có thể trăm phần trăm bất cứ lúc nào. Thằng cu rót rịu bị luờm cháy mặt nên chia đều như ko thể đều hơn. Vì vậy có kẻ đi mời kiểm lâm ăn uống cùng mà chủ yếu là gạ thêm chai rượu của chú em kiểm lâm góp vui. Rượu uống dè vui đáo để. Hoan nghênh 2 chú Bụi và Đất đã nhường phần rịu cho các anh.

thik_di_choi
04-05-2010, 23:01
Đúng là lên núi có khác, ăn toàn thịt. Vì xuất phát hơi muộn cộng với việc không thể trì hoãn sự sung sướng đựoc nên mọi chương trình ăn chơi trên đường vẫn được tiến hành đầy đủ, khéo còn hoành tráng hơn dự định (chỉ định uống cafe mà được ăn cả bánh nữa). Đến An Châu hơi muộn nên việc đầu tiên là kiếm chỗ đánh chén. Quán đầu tiên định rẽ vào to vật nhưng ko một bóng khách. Tránh làm chuột bạch, ôm tớ thỏ thẻ và chỉ điểm một quán thịt dê vô tình lọt vào tầm ngắm. Thế là tập 1: thịt dê. Thịt dê ở quán này làm cũng tương đối ngon nhưng nói thật tớ vẫn không biết đĩa nào là xào, đĩa nào là nướng nhưng bị oanh tạc nhiều nhất là mì xào trứng (bánh đa trắng làm từ bột gạo ở Bắc giang được gọi là mì). Cái này tớ biết vì ăn cơm BG nhiều quá rùi.

Sau bữa trưa mọi người tranh thủ nghỉ ngơi trong khi 2 gái đảm và 2 zai galant đi chợ mua đồ. Lúc về tớ nhìn thấy tập 2: thịt gà, thịt lợn. Bữa tối diễn ra trong khói bếp ấm cúng, trong ánh đèn mờ ảo của ngọn đèn có độ sáng của 3 con đom đóm đực rưỡi lấy nguồn từ máy phát mini dưới lòng suối, trong ánh sáng lập lòe dẫn đường người đi xách nước, trong tiếng côn trùng rả rích và ánh trăng sơn cước ma mị. Thịt gà luộc, lòng xào dứa, thịt lợn rang, canh rau cải, xa lát và cả một nồi cơm to đùng.

Tạm biệt Khe Rỗ, hành quân lại nhà anh Hà. Trưởng đoàn Cỏ đã chu đáo đặt cơm ở nhà anh Hà. Tập 3: thịt gà + canh sườn. Có món lòng gà luộc thái ra rồi cuộn với rau thơm, trông vui mắt đáo để. Quả ớt xanh vườn nhà có sức hút kỳ lạ, cay và thơm nồng như tấm lòng người dân nơi đây. Chặng đường về dường như ngắn lại mặc dù mọi người đã khá mệt. Vì sao hay "khi người ta yêu .."

hoagao
05-05-2010, 10:05
Cháo.

Có một nồi cháo giữa rừng!

Cháo được nấu trong một nồi gang đen trũi to đùng. Không có cái rìu nào cả nhưng lại có thịt gà lẫn thịt lợn của bữa cơm tối do mải nói chuyện và ngắm rượu mà mọi người quên ăn.

Theo kịch bản thì cháo sẽ được nấu để phục vụ bữa ăn đêm nhưng ai cũng no say rồi. Ăn ít thế sao no được. Là mình no chuyện thôi. Rượu chia từng giọt sao say, bởi cũng vì say chuyện. Bên đống lửa bập bùng, củi nổ lép bép, khi khói lẫn cả với hơi sương rừng đêm, khi ánh mắt cùng nhìn về một hướng, chúng mình say nhau.

Nồi cháo đêm vì thế mà chuyển thành cháo cho bữa sáng hôm sau. Khi tất cả mọi người ngủ dậy tả lại cảm giác đêm giữa rừng, cháo được bưng ra để giữa bàn bốc khói nghi ngút.
Có người nói không ngủ được do nằm ở lều ngoài nền đất lạnh quá, tìm mãi không có gối, sáng ra lại thấy có tới 4 cái gối ở dưới chân.
Có người bảo chẳng biết mê say gì mà lại nằm chắn lối đi của chú cún, để rồi đến giữa đêm tưởng được ai âu yếm vuốt ve vào má.
Có người lại thao thức vì tiếng sàn gỗ cọt kẹt tưởng bước chân ai đang đến gần...
...
Sáng sớm, rừng còn tinh mơ và se se lạnh, cháo được chia vào bát nhựa cầm bỏng tay và ăn bằng đũa lấm lem nhọ nồi. Cháo không có hương của rau mùi, hành lá nhưng lại có vị nồng nồng của khói bếp củi.
Có một nồi cháo như thế.

(Bác Tồ có ảnh, minh họa đi nhé!)

Totochan
05-05-2010, 14:21
@ Gạo! Tớ chỉ có hai cái này thôi.
Lửa trại bập bùng này :


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92izCU8ByI/AAAAAAAACyo/okubY63G2vI/s640/DSC_2322.JPG

Bát cháo sáng cho những kẻ dậy muộn này (có cơm nguội nữa (c))


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92i9V_uGBI/AAAAAAAACys/-IgD21Fr0iA/s640/DSC_2338.JPG

Những cái khác phải hỏi bác Cường Tax nhá!

voongsenh
06-05-2010, 01:00
@ Gạo! Tớ chỉ có hai cái này thôi.
Lửa trại bập bùng này :



https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/IMG_0037.jpg
Cháo của bọn vượt Tây trường sơn đây này (c)

Bát cháo sáng cho bọn vượt Khe rỗ nữa lày ... (có cơm nguội nữa :))


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92i9V_uGBI/AAAAAAAACys/-IgD21Fr0iA/s640/DSC_2338.JPG

Phê quá...em Tồ dạo này làm văn tiến bộ ghê :)), nhưng ảnh ủng thì đủ mọi chủng loại . Em miềng cho chúng nó ra giữa thì đẹp hơn nhiều đấy (c)

Kiara
06-05-2010, 15:08
Chết thật, mình đã bỏ lỡ cơ hội 60 năm mới có một lần này.

Hay tại mình không đi nên chúng nó mới phê như thế :(

Về văn í mà, bác Sềnh ạ, em Tồ tiến bộ là do công em muối mặt chê bai đấy ạ :))
Còn em Cỏ, em Gạo, chú Thick thì chịu khó viết nhiều đê, đọc sướng phết.(c)

minsk79
07-05-2010, 10:41
https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92i9V_uGBI/AAAAAAAACys/-IgD21Fr0iA/s640/DSC_2338.JPG

Bác cầm tô cháo co phải tên Phương không?

thik_di_choi
07-05-2010, 10:59
https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92i9V_uGBI/AAAAAAAACys/-IgD21Fr0iA/s640/DSC_2338.JPG

Bác cầm tô cháo co phải tên Phương không?

Chính xác. Có gây án ở đâu ko bạn. Để bọn tơ dắt lên quan lĩnh thưởng

FBI
07-05-2010, 11:31
Bắt đầu từ nhà sàn

https://farm5.static.flickr.com/4028/4583095387_9e18ca2133_b.jpg

Dốc

https://farm4.static.flickr.com/3300/4585999994_b6a807b40b_b.jpg

Cây to. Đây là cây to duy nhất còn sót trên đường trekking

https://farm4.static.flickr.com/3299/4586007328_b168907171_b.jpg

Và những con trâu

https://farm5.static.flickr.com/4046/4585379621_5c45842327_b.jpg

Giang hồ đồn đoán rằng rồi thì cây-gỗ-to-còn-lại-một-mình này sẽ theo Trâu xuống núi thôi!!!

FBI
07-05-2010, 11:36
Làm dáng

https://farm5.static.flickr.com/4010/4583100953_04ff1cef90_b.jpg

Mệt, nghỉ

https://farm5.static.flickr.com/4011/4583728188_4f5f4bdc9f_b.jpg

Nghỉ nữa

https://farm5.static.flickr.com/4037/4583099731_8087b74889_b.jpg

Xung quanh

https://farm5.static.flickr.com/4050/4583096745_5b9d849102_b.jpg

FBI
07-05-2010, 11:40
Đằng sau

https://farm5.static.flickr.com/4043/4583731812_aea9a5cbf8_b.jpg

Đằng trước

https://farm5.static.flickr.com/4065/4583104385_8f45c2b897_b.jpg

Đằng trước nữa

https://farm5.static.flickr.com/4011/4583108193_0940a77af4_b.jpg

Lại đằng sau

https://farm5.static.flickr.com/4031/4583112803_6f80347c0d_b.jpg

FBI
07-05-2010, 11:45
Đằng sau nữa

https://farm5.static.flickr.com/4003/4583109731_d577e61a33_b.jpg

Đến đích

https://farm5.static.flickr.com/4067/4583116413_345e216df2_b.jpg

Sướng

https://farm5.static.flickr.com/4060/4583748510_6294d8a9e4_b.jpg

Sướng nữa

https://farm5.static.flickr.com/4042/4583122859_b567e9f70e_b.jpg

FBI
07-05-2010, 11:49
Buồn

https://farm5.static.flickr.com/4060/4583747456_e0fd5d94c8_b.jpg

Tính làm liều

https://farm4.static.flickr.com/3307/4583120465_77a1268174_b.jpg

Bên dưới

https://farm4.static.flickr.com/3307/4583123919_b7e44ac21b_b.jpg

greenline
07-05-2010, 13:57
https://farm5.static.flickr.com/4031/4583112803_6f80347c0d_b.jpg

Em thích tấm này. Không ngờ đoạn này cũng có chỗ bao la khoáng đạt nhỉ. (c)

hoagao
07-05-2010, 15:03
Có một em tên là Hấu bé nhỏ cũng theo đoàn PHP leo tận lên đến đỉnh Khau Tron.
Khi bắt đầu đoạn đường đi, em Hấu tội nghiệp bị đùn đẩy không ai bế vì những ỏn ẻn thục nữ bảo không ai bế em sao em phải bế Hấu.
Những nam nhi quân tử vai 5 tấc rộng thân 10 thước cao cũng chả chịu bế Hấu chỉ vì thân anh bước qua được cái dốc phình phường này còn thấy nhọc, sức đâu mà bòng thêm ai.

Thế rồi Hấu cũng được nâng đỡ bởi một người bụng không rộng như Thik đại nhân, thân không cao như Ép quân tử. Người này chuyên môn phụ trách món máy bay giá rẻ, bay lượn các nước ĐNÁ cứ gọi là vèo vèo, bây giờ mới được thử trek rừng đâm ra rất hào hứng mà ôm Hấu theo.

Hấu đi cùng với mọi người theo lối mòn qua rừng cây lá, chân dẫm lên cành cây khô răng rắc, qua những đoạn trúc mà mọi người bảo y dư phim Thập diện mai phục, rồi thì cơ man hoa sim, hoa mua tím lịm. Rồi thì rất nhiều con trâu đeo lục lạc đứng túm năm tụm ba ở gốc cây, hay tản ra gặm cỏ trên núi. Theo cách nhận xét của bác PHP Philô thì: Bọn trâu này tính ra rất là kỹ tính, phải leo tận lên đỉnh núi cao tít thế này mà ... đi ... ị

Giời hôm ấy nhiều mây gió nhẹ, các máy ảnh lại sắp hết pin, nên không ai thiết săn con nghệ thuật cho lắm.
Nhưng thời tiết thế hóa lại rất chi là hợp với việc leo núi; Vậy mà leo lên đến đỉnh Khau Tron không hẳn đơn giản như các bác Kiểm lâm nói: "chỉ mất 40 phút''. Cả bọn vừa đi bộ, vừa leo, cả vừa đứng lại ngắm trâu và bắt chước thở cho giống như chúng thì cũng phải mất cỡ 3 lần như thế mới tới nơi.

Đỉnh Khau Tron tưởng có gì, hóa ra chả có gì!
Chỉ là cái đỉnh núi khá bằng phẳng, cỏ lún phún xanh và cực kỳ nhiều thứ thải ra của bọn trâu kỹ tính!
Xung quanh ngang tầm mắt cũng chỉ thấy cơ man là núi nhấp nhô, là mây, là gió mát..
Mấy bác văn hay thể nào cũng sẽ tả: Phóng tầm mắt ra xa xa thấy trùng điệp núi đồi, tít tắp sông suối uốn lượn,... và gì gì đó nữa....
Đội của em Hấu còn thấy là: "Núi cao thì mặc núi cao, trèo lên tới đỉnh tao cao hơn mày!".

Hào hứng vì cảm giác "mình phục mình quá", cả bọn quyết định lôi em Hấu ra, chặt em làm nhiều mảnh, nuối ruột, bỏ da!
Tất cả đều công nhận ăn dưa hấu trên đỉnh Khau Tron ngon cực kỳ!
Ai không tin, thử một lần xem!

Totochan
07-05-2010, 15:15
FBI mấy hôm ngồi làm trực ban nhìn bọn tiểu yêu "bắn" tiểu liên. Hết giờ chào cờ bác chơi cả loạt đại liên cho "chúng mày" phê nhá!
Này bác trả em cái túm tụm trên đỉnh Khau tron để em có mấy cái guỉ PM cho bác. Mấy cái ảnh mật đấy bọn khác nhin thấy lại ganh tị với CIA nhà bác cả năm. Thật đúng là " nhừ...mới ngọt nước"!

Nhắn mấy ai lên Khau Tron

- Đi lên Khau Tron - dù lên hay xuống nhớ phải biết ..." cân bằng động" như lày nhá:


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92lrY2UiJI/AAAAAAAAC0U/pXj-5Lt8NwM/s512/DSC_2378.JPG

- Nghỉ giữa lưng chừng núi là phải biết cách thở ra - hít vào


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92mKsDGQ7I/AAAAAAAAC0o/JJimBDNNDNw/s640/DSC_2384.JPG

- Vượt lên đỉnh dốc phải biết sung sướng


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92l6Y_vqpI/AAAAAAAAC0Y/PQuPXzRfxig/s512/DSC_2379.JPG

- Không phóng nhanh vượt ẩu, phải biết lựa vào sức của mình nhỉ Cỏ nhỉ?!!!:LL


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92l-XMn6WI/AAAAAAAAC0g/Z2WcGrizz7U/s512/DSC_2380.JPG

- Đi trong rừng phải biết quan sát ...để đi một đường về một đường cho không giống ai phải không bác Dép?


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92maF5zXwI/AAAAAAAAC0s/_27QnXtRR34/s640/DSC_2387.JPG

- Lạc đường vẫn phải bình tĩnh tự tin ...cười tươi như Bụi


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92s7Pek3fI/AAAAAAAAC3E/WEVDVdBI5BM/s512/DSC_2441.JPG

Totochan
07-05-2010, 15:43
Àh nghe Gạo nhắc bon chen mấy cái ảnh hoa trên đường lên Khau Tron tí nhỉ

Sim tím bạt ngàn.....


https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92nF_DwQxI/AAAAAAAAC1I/seloUqtAIJo/s640/DSC_2405.JPG

https://lh5.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92mr_Ak0aI/AAAAAAAAC1A/IhKw1qSRV9c/s640/DSC_2406.JPG

Chỗ lại hoa trắng đến mong manh...


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92s3hpjP5I/AAAAAAAAC28/gEaK4J9ttnk/s512/DSC_2440.JPG

Cái món nì ở nhà mình là kkhông có này....


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92oQoUnQLI/AAAAAAAAC1w/O_cObpJBqkA/s640/DSC_2418.JPG

Bông hoa to nhất trong rừng này (c)


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92n1uYUWlI/AAAAAAAAC1k/SvvmZW33_RY/s512/DSC_2414.JPG

Kiara
07-05-2010, 18:13
Ôi, thêm một từ cảm.... Ối!!!!:))

Rừng trúc đẹp quá nhỉ, 4C còn ảnh nào ở mạn đấy tung hết lên câu khách cái.

thik_di_choi
07-05-2010, 23:08
Quyết định không leo Khâu Tron của mình hóa ra là chuẩn không cần chỉnh. Mấy kẻ bạch diện thư sinh leo lên đỉnh núi bằng đường của lâm tặc nên cũng đáng tự hào. Cái công mình leo lên đấy để dành làm trận bóng, thậm chí đá "xách nước" vẫn còn phởn chán. Ngồi duới chân núi gặp anh thổ dân làm cái điếu cày nhanh khủng khiếp nói chuyện tao nuôi trâu trên đấy ngày nào chẳng đi mới thấy cuộc sống nơi đây vất vả. Có chị bụng chửa to tướng vẫn vào rừng hái măng mà còn bảo không đi nó cuống chân lắm.

Cuộc sống xa văn minh cũng có nhiều điều thú vị

Máy phát điện - đủ ánh sáng bằng ba con đóm đóm (chưa phải mùa lũ)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29363

Nếp nhà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29364

Cái gì đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29379

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29378

Giấy mời đám cưới được giữ cẩn thận (chẳng biết với mục đích gì)

Bữa ăn ấm cúng ở nhà anh Hà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29376

FBI
08-05-2010, 15:31
Lễ Refresh

https://farm5.static.flickr.com/4026/4583751088_db6d817ef0_b.jpg



Hạ sơn thụ lộc

https://farm5.static.flickr.com/4064/4583125593_269c66dcd7_b.jpg


Bẩm cụ, mời cụ vào xơi cơm... nguội hết cả rồi. Bẩm, có con nào ở đây đâu mà cụ mò?!?

https://farm5.static.flickr.com/4017/4583723820_100424125c_b.jpg

Totochan
08-05-2010, 17:01
[QUOTE=FBI;188913]Lễ Refresh

https://farm5.static.flickr.com/4026/4583751088_db6d817ef0_b.jpg

Nhìn thấy cái này thấy đúng là "mênh mênh, mang mang Phù Vân Yên Tử"
Lại mơ cái cảm giác bát ngát lộng gió đỉnh Khau Tron, dãy Yên tử trùng điệp, cái cảm giác mình lên đỉnh thành công là thế nào....

nnhu
09-05-2010, 08:42
Lễ Refresh

https://farm5.static.flickr.com/4026/4583751088_db6d817ef0_b.jpg


Ủa, anh ta đang làm cái gì vậy?

FBI
09-05-2010, 09:56
À, anh ấy đang cam kết (đã lên đường phượt) chỉ có phượt và không làm gì khác ngoài phượt!!!

Cùng một style

https://farm5.static.flickr.com/4025/4591287237_274931fc04_o.jpg

hoagao
09-05-2010, 16:07
À, anh ấy đang cam kết (đã lên đường phượt) chỉ có phượt và không làm gì khác ngoài phượt!!!

Đây là minh họa cho câu trả lời của bác FBI bạn NNhu ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30830
Ảnh: cuongtax
Ảnh đã được tạp chí "Người cổ và xe đẹp" đề cử giải thưởng năm.

Totochan
09-05-2010, 19:22
Ủa, anh ta đang làm cái gì vậy?

Đứng ở chỗ gần Giời như vậy theo bạn thì làm gì ta?

nnhu
09-05-2010, 22:08
Đứng ở chỗ gần Giời như vậy theo bạn thì làm gì ta?

Trời biết, đất biến, anh ta biết và ...người chụp bức ảnh này biết !

Dep Cao Su
10-05-2010, 10:53
Sau khi chia thành hai nhóm. một nhóm khám phá khe vàng. một nhóm chinh phục Khau Tron. Nhóm chinh phục Khau Tron mặc dù đã cắm được cờ trên đỉnh Khau Tron nhưng vẫn có thơ họa rằng:

Kẻ thò xuống khe ( vàng) hăm hở lội.
Đứa thèm đồi trọc( Khau tron) hớn hở leo.
Lên đỉnh thục nữ mê mẩn thở.
Tới đích nam nhi tái mặt trèo.

hoagao
10-05-2010, 14:07
Mưa chi là gió hả ông giời
Đường trơn, đường ướt, dép trượt quai.
Lềnh bềnh Dép trôi về với Phượt
Lượt thượt làm thơ hồi ức. Cười!
:)

Totochan
10-05-2010, 15:02
Mình minh hoạ cho cái bài của Dép và Gạo cái nhở:

Giai lên đỉnh Khau Tron phải như lày


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92okvdT0II/AAAAAAAAC2A/qUUrL47hyVs/s640/DSC_2422.JPG

Đi tìm tiếp ảnh nào ....


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92q_zMz6gI/AAAAAAAAC2U/vIvxWStGYz4/s640/DSC_2428.JPG

Chờ tí tớ up tiếp....

Đi đường luôn luôn "quân dung tươi tỉnh" ...mơ rằng...trên đỉnh có Vàng (vàng mắt thật!)


https://lh3.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92kaiX7uHI/AAAAAAAACzo/djltXjo_A6M/s512/DSC_2368.JPG

Văn công biểu diễn giữa rừng ...- Tiếng hát theo bước chân anh ;)!


https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92lJDC67BI/AAAAAAAAC0E/T4wNSUmPv34/s512/DSC_2372.JPG

Chia sẻ chút hơi ấm ...để lấy tinh thần quyết tiến trước khi 'lên đỉnh"!


https://lh6.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92j5z6tYtI/AAAAAAAACzU/MsLMrL5eYGw/s640/DSC_2360.JPG

minsk79
12-05-2010, 15:50
https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92q_zMz6gI/AAAAAAAAC2U/vIvxWStGYz4/s640/DSC_2428.JPG

Chờ tí tớ up tiếp....[/QUOTE]

Các bác bận chuẩn bị cho vụ off 14/5 này hay sao mà không thấy up tiếp vay?

thik_di_choi
12-05-2010, 16:18
https://lh4.ggpht.com/_HUfS-LR-ymI/S92q_zMz6gI/AAAAAAAAC2U/vIvxWStGYz4/s640/DSC_2428.JPG

Chờ tí tớ up tiếp....

Các bác bận chuẩn bị cho vụ off 14/5 này hay sao mà không thấy up tiếp vay?[/QUOTE]

Chú này chém gió cũng phần phật nhỉ. Rách hết lá, tả tơi hết hoa, bầm dập cả nụ. Cái gì cũng muốn đòi ngay và luôn là có tố chất lãnh đạo đới. Nếu chưa phấn đấu kịp thì đầu năm nên mua chữ "Nhẫn" treo ở nhà nhỉ :D

hoagao
13-05-2010, 11:37
Từ đầu đến giờ đã có nhiều dưa cà dấm ớt rồi, giờ em xin bổ xung bát mắm nguyên chất cho mâm cơm nhé
Vẽ lại đoạn đường từ nhà anh Hà (thôn Nà Ó - xã Sơn Động) đến trạm kiểm lâm và treck đỉnh Khau Tron để cho nhà bác nào định đi có thể biết sơ qua mà tưởng tượng.

Từ nhà anh Hà, đi đường đất khoảng 300m gặp con suối. Vào hôm nước lớn như PHP đi, con suối trông có vẻ hiền nhưng lội xuống mới biết nó chảy rất xiết. Thế nên tốt nhất các bạn nên đi dép lê (thông dụng và đa năng nhất có khi là dép tổ ong nhỉ?!) vì kiểu gì khi qua đập nước về sau cũng phải lội nước tiếp.
Sau khi lội qua con suối sang phía bên kia, cứ dọc theo đường máng dẫn nước đi 800m là đến đập nước. Lội tiếp lại qua phía bên kia suối đi khoảng 300m men theo suối nữa là đến trạm kiểm lâm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31888

Các bác ở Trạm KL có bếp củi và 2 cái nồi to có thể cho ta mượn nấu đồ ăn. Bát đũa có ít nên ta cần chuẩn bị trước.
Nền nhà sàn của Trạm KL có đủ chỗ cắm được vài cái lều, nếu thích có thể cắm lều ngoài khoảnh đất ở bên cạnh nhà sàn.Tuy nhiên không khuyến cáo với những ai không đủ quần áo ấm và túi ngủ dày vì nền đất trong rừng rất lạnh. (Mùa hè chắc không sao nhỉ?)

Đường treck lên đỉnh Khau Tron đi với tốc độ bình thường cực kỳ thì mất khoảng 1,5h. Một nửa đường đi trong rừng cây mát mẻ, một nửa đường là qua những đoạn đồi trọc nên nón mũ là điều rất cần thiết phải chuẩn bị để tránh nắng.
Cảnh nhìn từ đỉnh Khau Tron nói chung là đẹp (non nước Việt Nam ta mà!), không chụp ảnh thì rất phí. Cần chuẩn bị pin máy ảnh tốt, tránh tình trạng như PHP, lên đến nơi còn mỗi máy bác FBI là chụp được,lại còn phải dè dặt tiết kiệm. :D

Có tẹo mắm nhạt nhạt thế thôi ạ!

thik_di_choi
17-05-2010, 09:15
Cuối cùng sau khi đánh chén một bữa no nê, mọi người lên đường về. Các chiên gia lại cắm đầu tìm đường. Còn lại 3 xe bị lạc do đi chậm để buộc đồ. Đường tắt cảnh vật cực đẹp nhưng cuối cùng các chiên gia cũng phải lôn lại đường cũ vì đường tắt quá xấu vì đang trong thười gian làm. Chuyến đi kết thúc bẳng một bữa hải sản để trung hòa thịt. Và chắc chắn thêm 1 buổi off tổng kết

daimabao_94
01-05-2014, 23:13
Hôm nay em mới được lên Khe rỗ! Giờ nhiều người đi lắm! đọc câu truyện em Hấu của bác nghe ngộ thiệt!

catvada
27-10-2014, 18:50
hay đấy ngay gần nhà mà chả mò lên bao giờ