PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Thông tin du lịch xuyên quốc gia ở châu Âu



Pages : [1] 2

thangsumi
21-07-2007, 11:51
Chào các bác

Tớ mới tham gia diễn đàn, đọc các chuyến đi của các bác thấy thèm quá nên hè này quyết định làm một chuyến đi Châu Âu.

Kế hoạch tạm thời của tớ là thế này:
23-24/7: Hanoi-Paris & Paris-Athen
24-26/7: Athen
27-29/7: Barca
30-31/7: Madrid/Toledo
31/7-2/8: Rome
3-4/8: Amsterdam / Rotterdam
5-6/8: Bruge/Gent/Luxembourg
7/8: Brussel-Paris & Paris-Hanoi

Hiện giờ thì tớ đã có vé máy bay các chặng chính: Hanoi-Paris, Paris-Athen-Barca, Barca-Madrid, Madrid-Rome, Rome-Amssterdam. Còn từ Amssterdam về Bỉ thì sẽ đi tàu thôi.

Đi lại ở Athen và Barca thì tạm thời ok (đọc trên ttvnol thôi), nhưng ở Madrid/Rome/Ams thì tớ chiu. Tớ sẽ đi từ Barca sang Madrid bằng máy bay, nhưng kế hoạch đi lại và ks ở Madrid cũng như đi thăm Toledo vẫn chưa có gì. Rồi Madrid-Rome nữa, tớ cũng chưa có ý tưởng gì, không biết từ sân bay FCO về Rome có xa không? Về chỗ ở, thực ra kế hoạch ban đầu là tớ ở nhà một người bạn nhưng đột xuất bạn ấy chuyển nhà đúng đợt này nên tớ phải tìm ngay chỗ tạm trú. Thế đấy.

Hiện nay, tớ đang cần book ks hoặc hostel càng tốt ở Madrid 01 đêm, Rome 03 đêm, Amsterdam 01 đêm. Nếu bác nào đã đi những nơi trên thì recommend giúp tớ vợi Tiện nghi không quan trọng, chỉ cần gần trung tâm một tí để tiện đi lai.

Ngoài ra, các bác có gợi ý gì về các điểm du lịch cũng như các lưu ý khác thì share cho mình với nhé.

Tớ đã nhận được một vài chỉ dẫn của avril77. Cám ơn avril77 nhé.

Cám ơn các bác trước.
P/S: Email của tớ là [email protected]

arvil77
21-07-2007, 15:18
Chào các bác

Tớ mới tham gia diễn đàn, đọc các chuyến đi của các bác thấy thèm quá nên hè này quyết định làm một chuyến đi Châu Âu.

Kế hoạch tạm thời của tớ là thế này:
23-24/7: Hanoi-Paris & Paris-Athen
24-26/7: Athen
27-29/7: Barca
30-31/7: Madrid/Toledo
31/7-2/8: Rome
3-4/8: Amsterdam / Rotterdam
5-6/8: Bruge/Gent/Luxembourg
7/8: Brussel-Paris & Paris-Hanoi

Đi lại ở Athen và Barca thì tạm thời ok (đọc trên ttvnol thôi), nhưng ở Madrid/Rome/Ams thì tớ chiu. Tớ sẽ đi từ Barca sang Madrid bằng máy bay, nhưng kế hoạch đi lại và ks ở Madrid cũng như đi thăm Toledo vẫn chưa có gì. Rồi Madrid-Rome nữa, tớ cũng chưa có ý tưởng gì, không biết từ sân bay FCO về Rome có xa không?
Hiện nay, tớ đang cần book ks hoặc hostel càng tốt ở Madrid 01 đêm, Rome 03 đêm, Amsterdam 01 đêm.

Ngoài ra, các bác có gợi ý gì về các điểm du lịch cũng như các lưu ý khác thì share cho mình với nhé.

P/S: Email của tớ là [email protected]

Túm lại là bạn sumi cần những gì và những gì tớ có thể giúp bạn:

1. Phòng ở Madrid, Rome và Ams: Rome thì tớ đã nói Alessandro, bọn này có 2 cái và ít nhất 1 cái gần nhà ga trung tâm, khu nhà ga có thể ko an toàn lắm nhưng với male thì có thể cũng ko ngại vì bọn này tớ biết là nhiều người đã ở

Madrid và Ams, theo tớ bạn cứ chủ động xem trên hostelworld ngay đi, chọn high rank, tiêu chí của tớ là gần trung tâm dù đắt hơn chút

2. Sb Rome (Fiucimino?) vào tp có 2 cách đi: Leorrnardo Express 12e khoảng 30-45m, tớ ko nhớ, cách 2 đi tàu thường lâu hơn nhưng rẻ hơn 1/2

(*) Đi lại từ sân bay vào tp: tớ luôn vào website của sân bay để có chỉ dẫn transfer (shuttle bus, train or public bus)

3. Đi lại ở các các tp khác ngoài Athens và Barca:

- Rome: đi bộ, metro (có 2 tuyến thôi) và bus, phần lớn bạn sẽ đi bộ, nhưng có thể xem xét mua vé ngày 3e (?) unlimited travel

- Madrid và Toledo: tớ chưa đi nhưng có thể nói qua x ko thể ngay lúc này

4. Điểm thăm quan:

Túm lại và chính xác là bạn cần biết thông tin tp nào? Athens và Barca là ok rồi chứ?

Toet
21-07-2007, 15:26
Mời bạn arvil và các bác tư vấn cho bác thang-sù-mì ạ.

Em phải nói thật là em rất dị ứng với những chuyến du lịch liên hoàn cước kiểu trên, đi làm việc hoặc có công chuyện, em không tính, nhưng đi du lịch mà chạy sô thế, em xin đứng ngoài lề ạ.

Mít
21-07-2007, 19:55
Ở Rome, bác có thể qua nhà khách của thương vụ Việt Nam, ĐSQ hoặc thông tấn xã. Em ở thương vụ, 15E/1 đêm, khá gần trung tâm. Cũng gần 1 số điểm bus.
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Italia
Địa chỉ : VIA PO, 22-INT.16-00198 ROMA-ITALIA
Điện thoại : 39-06-8413913
Fax : 39-06-8414072
Email : [email protected] ; [email protected]
Ở đấy hiện nay đang làm là chú Dũng và anh Vương Anh.
Bạn nên liên hệ trước để tránh việc không có phòng.
Còn đi lại trong Rome thì cũng tiện như công chúa AV đã nói rồi đấy, chỉ khuyên là ở Ý bạn không nên đi taxi vì dễ bị đưa đi lòng vòng. Metro cũng khuyên là không nên đi nốt vì vừa đông mà chỉ có mỗi 2 line, cắt nhau tại ga chính Termini nên đông khủng khiếp!
Ở Rome thì cứ lấy 1 cái bản đồ du lịch ở tourist information thì nó có tất cả những điểm thăm quan ý mà: St Pietre, Vatican, Pantheon, Fountain de Trevi, các loại Piazza - quảng trường (Navona, Espana,..).
Nếu có thời gian thì bác nên đi Tivoli Fountain, với khoảng hơn 400 thác nước các loại, đẹp lắm, cách Rome 1 tiếng đi bus.
Nhưng mà bác đi ngắn ngày thế cũng khó, tốt nhất là chọn các điểm gần và nổi bật thôi ạ, không có thì cũng mệt lắm.
Chúc bác đi chơi vui vẻ!

Chitto
21-07-2007, 23:08
Hồi trước tớ đi Rome, khi xuống sân bay thì chúng nó có bus đón chở ngay về cửa ga Termini - ga trung tâm Rome. Cái này cứ theo đa số mọi người là về đến.

Khi ấy tớ đi còn không có bất cứ thông tin ks nào, đến information box ở ngay trong ga Termini hỏi chỗ nào giá rẻ, nó cho một cái card địa chỉ một hostel là Juanhoe, nằm ngay gần Colosseum. Đây chỉ là hostel giá rẻ (ko nhớ nổi giá nữa), ở phòng chung với người khác.
Địa chỉ chính xác không nhớ được, bản đồ đi dưới đây.

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346a22eac8779d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1206)

Hồi ấy phòng 5 giường, tớ chung phòng với 2 đôi người Italia từ Venice đến nên tớ cũng tạm yên tâm. Trời, chúng nó cả giai lẫn gái đẹp dã man. Tắm xong 1 girl chỉ mặc hai mảnh bé tí cứ đi lại trong phòng, hot hơn redlight ở Ams.

thangsumi
21-07-2007, 23:50
Cám ơn các bác đã hồi âm.
Thế là ở Rome tớ cũng thu lượm được kha khá thông tin rùi.

AV ơi,
Ở Athen liệu có đi thăm đảo trong 01 ngày được không? Nếu được thì nên đi đảo nào? Liệu có cần phải book tour trước không?

Còn ở Barca, ngoài mấy điểm dành cho khách du lịch thì tớ chắc chắn phải đến sân Nou Camp một lần. Tiếc là hè chứ nếu đang mùa giải cũng phải cố sống cố chết vào xem một trân.

Toet ơi,
Thú thực là tớ cũng hơi tham lam nhưng mà cũng chẳng có mấy dịp đi lâu lâu thế này nên cũng muốn tranh thủ một chút. Toet có nhiều kinh nghiệm thì chia sẻ cho anh em với, ai lại đứng ra ngoài lề thế ;-)

Chitto/Mít ơi,
Cảm ơn thông tin của các bác, nhưng ngoài Rome còn mấy thành phố các bác có gì recommend thêm cho tớ với. Tks.

arvil77
22-07-2007, 02:53
Tớ cũng là người luôn phản đối kiểu đi như ăn cướp 2-3 ngày/thành phố nhưng cuối cùng mình toàn ko có nhiều thời gian mà lại luôn có ý nghĩ, chả biết sống chết lúc nào (khủng bố, thiên tai, khí hậu nóng lên:) ), thích gì thì cố làm luôn đi, ko về sau lại áy náy:), kết quả là cuối cùng vẫn đi như ăn cướp Chứ tớ gặp nhiều người toàn đi 3-4 tháng trở lên Ái dà, thời gian với mình là 1 vấn đề, vấn đề khác ko kém quan trọng là money money money :)

Nou Camp tớ đi rồi, cũng nên đi :) cũng tiếc như sumi là hè nên ko xem được trận nào để biết chảo lửa Nou Camp

Nếu có xiền thì hoàn toàn có thể đi đảo 1 ngày bằng mb được, hoặc nếu có sức khoẻ thì đi return night ferry, đi mb thì chỉ có 2 hãng nếu bay từ Athens Aegean air và Olympic air, tớ khoái Aegean air, xếp vào hạng budget or middle class nhưng phục vụ khá tốt, Golden Award của 1 tổ chức HK châu Âu năm 04/05 gì đó

Đảo thì nhiều lắm, Mykonos sôi động nhất (có nude beach), Santorini nổi tiếng nhất và đặc biệt nhất vì là miệng núi lửa, Corfu cũng khá nổi tiếng (giống như kiểu Mykonos), Crete (tớ cũng thích) nhưng xa nhất, Sifnos cũng được gợi ý đẹp, Hydra gần Athens (1-2h đi ferry) hình như Mdm Toet đi rồi

Nếu kết hợp xem cảnh đảo và di tích khảo cổ thì có Crete, Delos, Naxos nhưng 1 ngày ko đủ

Tự đi được, ferry loại vé deck ko cần book trước nhưng theo tớ cứ book trước cho yên tâm vào www.greekferries.gr or.com để biết giá và thời gian, bọn này là agent nên phải trả thêm mấy đồng phí, thường tại đảo có tour ngày nhưng tớ ko có thông tin book trước thế nào

Toet
22-07-2007, 03:02
Ah, tớ có kinh nghiệm đấy. Có lần đi trên tàu hỏa sang Praha, ngồi cùng toa với 2 em Hàn Quốc, chú thích là 2 em này không là đồng bọn của nhau. Bọn tớ hỏi chuyện một em, biết là em í vừa rời khỏi Berlin và dừng lại ở Praha khoảng 4h, sau đó lên tàu đi tiếp Budapest. Em í đi chơi châu Âu một tháng hết sạch châu Âu luôn.
Kế hoạch của bạn nhằm nhò gì với em kia. Mà em í ăn táo cứ chóp chép to cực kỳ. Nên bây giờ khi nào gặp gái HQ là mình đều nghiên cứu xem có nhai chóp chép và ợ to vãi như cái em liên hoàn cước kia không.
Và cứ ai đi liên tù tì đến bội thực một lần, mình lại liên tưởng đến em gái nọ. keke

Tớ không hiểu nổi bạn thang-sú-mi đi như thế làm gì. Thật, bạn đã mua vé máy bay rồi, nên chắc không chọn cách đi khác nữa.
Thời gian chỉ có 2 tuần, chứ không lâu gì cả (đừng tưởng bỏ ra được 2 tuần đi du lịch đã là kinh nhé), mà lại đi một lèo chi chít các thành phố ở châu Âu, lại chọn phương tiện di chuyển chính là máy bay.
Các thành phố mà bạn chọn đến đều là thành phố rất chi là toooooo. Ví dụ như sân bay Charles De Gaulle ở Paris đã như là một thành phố rồi, di chuyển trong đấy cũng mất toi khoảng 2h để đi ra. Đi vào thành phố mất thời gian, hôm sau lại ra sân bay để đi Athens, mất khoảng nửa ngày cho việc trèo lên máy bay. Rồi thời gian bay, đến khi tới Athens lại loay hoay check out, trèo lên xe bus vào thành phố.

Bạn chỉ có nhõn 2 ngày ở Athens mà còn muốn đi đảo, thế bạn thăm Athens vào lúc nào? Khi mà các công trình chủ yếu thì to kinh dị, chả lẽ đứng trước Acropolis dán cái mẹt vào đấy rồi lượn luôn?

Có đảo Hydra đi từ Athens day trip được. Chả phải book vé gì trước, cứ ra bến phà mà mua vé đi thôi.
Hoặc đi Poros. hoặc tài như bạn thì đi cả hai đảo trong 1 ngày.

Toet
22-07-2007, 03:22
Ở Hà Lan, nếu bạn không thiết tha mấy với cảng biển và vô số nhà cửa văn phòng, thì đừng đến Rotterdam nữa. Bạn cũng chỉ có 2 ngày ở Hà Lan, nên ở Amsterdam và có thể đi chơi quanh vùng. Có thể lựa chọn các điểm đến sau: The Hague, Delft, hay là Haarlem.
Di chuyển bằng tàu hỏa ở Hà Lan rất thuận tiện. Chỉ cần mua vé theo lịch trình của mình đã định trước khi lên tàu là ok. Tàu chạy nhanh, đúng giờ, sạch sẽ. Chọn loại tàu không phải màu xanh thì phải, màu đỏ tốt hơn hay sao í, đỗ lại ít ga hơn, và chạy rất tít.

Mít
22-07-2007, 19:35
Đấy cái kiểu chạy xô thế rất khó vì việc di chuyển sân bay và trung tâm rồi còn các điểm du lịch nữa.
Tuy nhiên là không bàn lùi nữa, đằng nào thì cũng đã rồi.
Ở Barca, bác ở 3 ngày cũng tàm tạm, thăm mấy cái nhà do ông Antonio Gaudi thiết kế (Sagrada Familia, Bantilio House...), đi Camp Nou, rồi thích thì đi luôn cả SVD Olympic, rồi chạy lên Park Gueil, công viên tự nhiên cũng do bác Gaudi thiết kế. Nếu vào cuối tuần thì xem nhạc nước ở Montjuic, xem đấu bò tót. Và Flamenco thì tối nào cũng có từ 8h-11h đêm, có 1 cái Rue nhỏ nào mà em ko nhớ tên, trên đại lộ La Rambla rẽ vào (Chắc bác fai hỏi thăm thôi).
Còn Hà Lan, em thích cái làng Kinderdij cách Rotterdam khoảng 1h đi bus, nhưng đi thì khí hơi mất thời gian, tốt nhất là bác cứ theo lời Madam, ở Ams không cũng được.
Chúc bác lên đường vui vẻ.

langit
22-07-2007, 22:56
Bác có lịch trình đi Châu Âu chóng mặt nhỉ? Hay là do em béo nên khả năng di chuyển của em rất chậm nên em không bao giờ nghĩ đến việc đi lại chóng mặt thế cả. Các bác rành về Châu Âu thử chia tuyến du lịch Châu Âu ra cho em ngắm nghía với.

Autumnambition
22-07-2007, 23:32
[QUOTE=thangsumi;13350]Chào các bác

Tớ mới tham gia diễn đàn, đọc các chuyến đi của các bác thấy thèm quá nên hè này quyết định làm một chuyến đi Châu Âu.

Kế hoạch tạm thời của tớ là thế này:
23-24/7: Hanoi-Paris & Paris-Athen
24-26/7: Athen
27-29/7: Barca
30-31/7: Madrid/Toledo
31/7-2/8: Rome
3-4/8: Amsterdam / Rotterdam
5-6/8: Bruge/Gent/Luxembourg
7/8: Brussel-Paris & Paris-Hanoi

QUOTE]

------------
Nhà em năm ngoái cũng làm 1 chuyến chạy xô như bác trong vòng 1 tháng từ 20/8 đến 20/9. Nhưng mà chính thức có 18 ngày làm 1 vòng Aix – Marseille – Aix – Cannes – Monaco – Ventig – (Ý) Milan – Pisa – Rome – Vatican – Napoli – Rome – Florence (Firenze) – Venize – (Áo) Viene – (Đức) Munich – Leipzig – Berlin – (Đan Mạch) Copenhagen – (Đức) Koln – Bonn – Koln - (Hà Lan) Amsterdam – (Bỉ) Bruxelles – (Pháp) Paris – Amboise + Blois – Paris – Versaille + Disneyland – Paris – Aix – Avignon – Aix. Đi lại toàn bằng train (mua vé Eurail Pass í), chứ không đi bằng máy bay như nhà bác. Nói chung là đến được những nơi cần đến, he he. Còn thì về nhà em mới tìm hiểu tiếp :D

Em thấy chắc là đi vẫn ok ;) , cơ mà đúng là cưõi ngựa xem hoa là chính (tại cũng nghĩ như bác là mấy khi có dịp đi đâu nên tranh thủ tối đa hihi), chỉ thò cái mẹt vào chụp là lại đi tiếp.

Có điều dẻo dai như nhà em mà về nhà cũng bị sụt mất 2 kí đấy ạ. :)

Toet
23-07-2007, 00:09
Em thật các bác cứ tham đi nhiều làm gì, cuối cùng chả đọng lại cảm xúc hoặc ấn tượng gì rõ ràng cả. Đi thế phí đủ đường, phí công, tốn của!
Bác có dịp đi, ok, tranh thủ tới một vài điểm tiện đường mình và cũng là nơi mình muốn đến. Thế mới gọi là tranh thủ.

Chitto
23-07-2007, 00:25
Gớm nhà Toet, có phải ai cũng như nhà Toet, sống sẵn ở bên ấy rồi, thích đi lúc nào là đi ???

Đây là người ở VN sang, chả biết bao giờ mới sang được lại nữa. Ngắn thì 4-5 năm, dài thì 10-20 năm, hoặc có khi chả bao giờ được đi lại nữa, thì phải tranh thủ mà đi chứ !!!
Chứ ai chả biết là có thời gian mà đi tìm hiểu kĩ thì hay.

Vấn đề là mình thấy thế nào, và ghi lại điều gì trong mình. Đi nhanh vẫn có thể cảm nhận được nếu thực sự mở lòng, mở mắt và mở óc mình ra.

Toet
23-07-2007, 02:17
Các bác không nên quan niệm xuất phát từ VN đi là xa xôi quản ngại, rồi biết bao giờ mới đi lại được ....
Xuất phát dù từ điểm nào cũng là xuất phát, và đã quyết đi là sẽ đến. Khi du lịch thành sở thích thực sự, thành nhu cầu cuộc sống thì người ta đi được một chuyến, sẽ có chuyến tiếp theo.
Còn có người bảo rằng, tôi đang sống ở châu Âu, tôi đi lúc nào chả được. Đúng là tôi có lợi thế hơn những người ở châu khác, hoặc thậm chí là hơn cả những người ở Anh khi muốn du lịch ở châu Âu. Nhưng nếu người ta không say mê dịch chuyển và tìm hiểu thì họ có sống ngay cạnh Colloseum họ cũng chả thèm bước chân đến một lần, không bao giờ chụp ảnh danh lam nổi tiếng ấy.

Tôi không cổ vũ cho những chuyến đi liên hoàn cước cũng từ kinh nghiệm của bản thân. Chuyến đi châu Âu đầu tiên của tôi kéo dài 1 tháng tới 4 nước, và thậm chí sau đó có những thành phố tôi cũng không đến hết được những danh lam nổi tiếng, ví dụ như ở Vienna chẳng hạn, và ký ức của tôi về thành phố ấy thật là mờ nhạt.
Từ đó tôi mới nghĩ rằng, nếu người ta đi nhanh quá, liệu họ còn nhớ được gì về thành phố mà họ đã tới?

Đúng là mỗi người có một hoàn cảnh, một cách tiêu dùng thời gian và tiền bạc cho chuyến đi của mình. Nhưng chúng ta không nên khuyến khích cho những chuyến đi ào ào như lốc cuốn qua các nẻo đường, thành trào lưu thì thật là thất vọng.

Bác Chitto có trách tôi rằng, sao không chỉ dẫn và chia sẻ kinh nghiệm khi mà mọi người đã quyết định thế rồi, ý kiến mà làm chi. Tôi lên tiếng về cách đi, cũng chính là chia sẻ kinh nghiệm và chỉ dẫn đấy chứ. Đi sao cho hiệu quả, đi sao để tận hưởng nhiều nhất, cũng chính là điều mà mọi người đều hướng đến, phỏng ạ?

arvil77
23-07-2007, 04:26
Hề hề các bác lại tranh luận rồi, ai cũng có lý cả, có người bảo tớ thế này, khi còn sức khoẻ, mỗi lần đi mà có điều kiện thì làm 1 lèo nhiều nơi luôn đi để xem thế giới người ta sống thế nào, còn để ở lâu hơn tìm hiểu kĩ hơn thì để sau quay lại với người thân, kiểu như đi tiền trạm vậy, rồi cũng có ngày được quay lại, tớ thấy quan điểm này ok, chỗ nào tớ đã đi qua, tớ cũng thích và ấn tượng với tớ dù có chỗ tớ ko có nhiều thời gian ở lâu (hay vì tớ thường tìm hiểu và quyết định chọn địa điểm đúng sở thích của tớ ;) ) và nhẩm tính bảo lưu chỗ này, chỗ kia cho hoạt động gì của gia đình về sau :D Thỉnh thoảng nghĩ xa với và viển vông thế :)

Nhỡ bác sumi cũng có quan điểm như người trên thì sao (c)

Autumnambition
23-07-2007, 09:24
Các bác không nên quan niệm xuất phát từ VN đi là xa xôi quản ngại, rồi biết bao giờ mới đi lại được ....

Xuất phát dù từ điểm nào cũng là xuất phát, và đã quyết đi là sẽ đến. Khi du lịch thành sở thích thực sự, thành nhu cầu cuộc sống thì người ta đi được một chuyến, sẽ có chuyến tiếp theo.

Từ đó tôi mới nghĩ rằng, nếu người ta đi nhanh quá, liệu họ còn nhớ được gì về thành phố mà họ đã tới?

Đúng là mỗi người có một hoàn cảnh, một cách tiêu dùng thời gian và tiền bạc cho chuyến đi của mình. Nhưng chúng ta không nên khuyến khích cho những chuyến đi ào ào như lốc cuốn qua các nẻo đường, thành trào lưu thì thật là thất vọng.



---------
ôi, có đấy bác a. Nhà em ki cóp mất bao năm trồng trọt , quyết tâm lắm mới dám đổi của lấy cái chuyến đi này đấy a. Vi vu theo kiểu tự túc không có lịch trình gì trước cả nên vụ xin visa cũng tương đối là bạc cả mặt ạ.
Lại còn phải bố trí công việc để xin sếp cho nghỉ những 1 tháng nữa. Thế nên đấy mới là những cái khó chính của nhà em ạ.

Em ở Vienna có 8 tiếng, vẫn chạy được 7-8 điểm trên cái bản đồ và vào xem được bảo tàng Moda đi đứt mất 1 tiếng rưỡi rồi. Ấn tượng của em về Vienna là thành phố cổ kính và sạch đẹp vào bậc nhất châu Âu (có lẽ chỉ sau Monaco) hi hi...

Tất nhiên em cũng rất mong có được thời gian thong thả lâu hơn nhưng điều kiện không cho phép mấy, cũng không khuyến khích đi theo kiểu chạy xô như vây. Lần này còn trẻ đi cho nó biết, về già rùi hi vọng sẽ có chuyến tiếp theo được quay trở lại để theo đúng tinh thần thưỏng ngoạn của nhà bác ạ. (beer)

thangsumi
23-07-2007, 13:32
Cảm ơn các bác đã đóng góp rất nhiều thông tin bổ ích. Thế là tớ cũng có kha khá hành trang để lên đường rồi. Còn gì chưa biết thì sẽ khám phá tiếp ;-)

Ở Rome tớ thử liên lạc với thương vụ rồi nhưng tiếc quá đợt này không còn phòng, tớ sẽ thử mấy cái hostel kia vậy.

loox600
25-07-2007, 02:38
Cảm ơn các bác đã đóng góp rất nhiều thông tin bổ ích. Thế là tớ cũng có kha khá hành trang để lên đường rồi. Còn gì chưa biết thì sẽ khám phá tiếp ;-)

Ở Rome tớ thử liên lạc với thương vụ rồi nhưng tiếc quá đợt này không còn phòng, tớ sẽ thử mấy cái hostel kia vậy.

Nếu bác cần email của mấy bác bên đại diện TTXVN thì PM cho em, mỗi tội hình như chuyển nhà ra hơi xa trung tâm rồi thì phải.

arvil77
25-07-2007, 04:50
Vì tớ thích TBN nên sẽ nói ngắn gọn qua về đi lại ở Madrid và đi thế nào đến Toledo cho bạn sù mì dù tớ chưa đi :) , các bác nào đi rồi có tip gì hay thì cứ cung cấp thêm vào đây, để bon tớ gom bài làm thư viện tra cứu :)

Sumi cho 2 ngày cà Madrid và Toledo thì hơi ít, Madrid nên 2 ngày, Toledo 1 ngạy 1 ngày cho Madrid thì chắc chỉ loanh quoanh các con phố và quảng trương dưới đây, bôi đen trong ngoặc M là tên bến metro để đến địa điểm

Madrid

Kiến trúc baroque, Gothic cùng với phố phường tấp nập
1. Plaza Mayor, Plaza là quảng trường (M: Sol)
2. Plaza de la Villa (M: Sol)
3. Plaza de Oriente (vào buổi tối)
4. Puerta del Sol (Gate of the Sun): trái tim của Madrid, cột mốc số O của TBN, nhộn nhịp ngày đêm với các quán bar và những nghệ sĩ đường phố (M: Sol)
5. Grand Via (Via là phố, giống tiếng Ý?): 1 trong những đại lộ lớn nhất thế giới, người ta nhận xét khó mà tưởng tượng Madrid thiếu Grand Via sẽ thế nào (M: Callao, đầu phố phía có Plaza del Callao)
6. Plaza de la Cibeles có đài phun nước thuộc trong trong danh sách đẹp nhất châu Âu
7. Grand Palace (Palacio Real)

Nghệ thuật
Madrid nổi tiếng là capital of art, đặc biệt với Museo del Prado (Bảo tàng quốc gia), lớn nhất TBN và thuộc 1 trong the best của CA (M: Banco de Espana ỏ Atocha)

Chợ
Chợ trời El Rastro mở ngày chủ nhật và ngày lễ (9am-2pm), là chợ trời lớn nhất châu Âu (cảnh báo: pickpockets love El Rasstro as much as everyone else :) ) Bác nào đi chợ này, thấy đồ gì hay thì mua tặng Công chúa đê :LL

Nightlife Madrid cũng nổi tiếng là thành phố ăn chơi nhưng thể loại này tớ thường ko tìm hiểu kĩ lắm

Khu Plaza de Santa Ana, khu gay Chueca

Bóng đá
SVD Bernabeu (M: Santiago Bernabeu]

Flamenco Theo tớ vụ này nên đi xem
Casa Patas, số 10 Canizares (M: Anton Martin]) 25-30e

TBN móc túi nổi tiếng rồi, phải luôn cẩn thận đề phòng kẻ gian khắp nơi :)

arvil77
25-07-2007, 05:28
Thêm về bảo tàng
Bảo tàng miễn phí vé vào cửa cuối tuần riêng Museo Prado miễn phí chủ nhât.

Đi lại ở Madrid:
Vé single journey là 1e, vé đi 10 chuyến Metro+bus giá 6.15e nhưng có cả vé 1,2,3,5-7 ngày Vì Madrid có thể hoàn toàn đi bộ khám phá được nên tính toán mua vé xe


Cat's Hostel www.catshostel.com, sạch sẽ, nội thất và kiến trúc đẹp

Ăn
Tìm ăn món tapas, rất nổi tiếng của Madrid, nhiều hàng quá nên tớ ko chỉ đích danh được :) nhưng khu Huertas phía đông của Sol là nhiều hàng bán tapas ngon

arvil77
25-07-2007, 05:47
Toledo thành phố pha trộn 3 nền văn hóa (La Mã, Do Thái và Đạo Hồi), the Spain's spiritual capital, 1 bảo tàng ngoài trời với những tòa nhà kiến trúc thời trung cổ và di tích văn hóa, bạn sumi đã có lựa chọn sáng suốt theo tớ :)
Điểm nên đi
1. Plaza de Zocodover
2. Alcazar
3. Catedral de Toledo
4. El Greco Trail, họa sĩ thời kì Phục Hưng, các bức họa của El Greco được vẽ lên nhiều tượng đài khắp tp
5. Khu Do Thái, khu Hồi giáo

Di chuyển đến Toledo từ Madrid
Bus: 1h, 4.2e (30' 1 chuyến)
Train: 0.5h 8.1e

Đi lại trong Toledo

Xe buýt số 5&6 chạy từ nhà ga và bến xe vào trung tâm tp là Plaza de Zocodover

Toledo là 1 mê cung các con phố hẹp rất dễ bị lạc đường dù phố có biển, nên nhớ tìm 1 cái bản đồ ở quầy Info

arix
30-07-2007, 22:00
Chào các bác, tớ không định đi châu Âu năm nay mà đang theo dõi topic này để lên kế hoạch sang nặm Từ đầu tới giờ chưa thấy ai hỏi điểm này nên mạo muội thử phát : đi châu Âu vào tầm thời gian nào là đẹp nhất, tớ chỉ định thăm thú các thành phố chứ chắc ko tắm biển đâu.

Dự tính sẽ đi : Paris - Toulouse - Barca - Venice - quay lại Paris trong khoảng 2 tuần. Đây là những thành phố đã qua một vài lần nên đi lấy lại kỷ niệm cũ thôi, tiếc là những lần trước tớ toàn đi tầm tháng 7 và tháng 9 nên ko biết những lúc khác thì thế nào. Còn thêm 2 nơi muốn đến là Amsterdam và Rome nữa, các bác xem có thể ghép vào ở chỗ nào ko?

Cảm ơn các bác đọc bài và góp ý.

arvil77
30-07-2007, 22:13
Hic, bác đã đi vào tháng 9 mùa thu thì tớ nghĩ cũng đẹp chứ, tớ chưa ở châu Âu mùa thu nhưng đoán thế

Mùa đông theo tớ là ko nên rồi, mùa xuân tháng 4 & 5 (khi chưa đến mùa cao điểm, ko còn lạnh nữa mà cũng ko nóng quá) và mùa thu từ giữa 8 đến cuối tháng 9 có lẽ đẹp nhất

AV

Toet
30-07-2007, 22:45
Bác arix đã đi tháng 7 chắc cũng biết mùa hè ở châu Âu cũng nóng bỏng lắm. Nhất là đi vùng Nam Âu như Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha chắc ngồi thở trong bóng râm.
Vả lại tháng 7,8 là tháng bọn trẻ con nghỉ hè, dân tình đi tham quan rất đông. Đường sá hay tắc, các dịch vụ kín chỗ và rất đắt.

Theo tớ tháng 10 là ngon nhất. Trời cao trong xanh, mây trắng bồng bềnh. Nhiều khi còn không có mây, trong vắt luôn. Lá cây phải cuối tháng 10 mới chuyển màu. Cũng là một thời điểm đáng nhớ trong năm.

Bác muốn đi Rome thì ghép cùng chặng khi đi Venice. Từ Rome bác bay đi Amsterdam đi. Các hãng máy bay giá rẻ đều có chuyến hết. Rồi từ Amsterdam bác bay về Paris.

Toet
30-07-2007, 22:47
Du lịch châu ÂU vào tháng 4, 5 cũng thích. Hoa hoét nở toé loe khắp nơi, nhưng mà khổ cho những ai dị ứng phấn hoa. Tháng 5 có hội hoa Keukenhof ở gần Amsterdam, bỏ lỡ cũng phí.
Tuy vậy thời tiết không phải là đẹp nhất, thay đổi thất thường, cực kỳ ẩm ương. Quần áo nhiều khi không biết thế nào mà chuẩn bị trước.

arvil77
30-07-2007, 23:02
Theo tớ tháng 10 là ngon nhất. Trời cao trong xanh, mây trắng bồng bềnh. Nhiều khi còn không có mây, trong vắt luôn. Lá cây phải cuối tháng 10 mới chuyển màu. Cũng là một thời điểm đáng nhớ trong năm.

Hì hì, tớ đến Bắc Âu tuần đầu tháng 10, thời tiết đã như vào đông với mưa nhỏ và lạnh, 1 tuần sau nưa thì lá đã rụng gần hệt Chắc phía mạn dưới mùa đông chậm hơn :)

matador
30-07-2007, 23:33
Vâng ạ, Công chúa. Chúng tôi ở mạn Trung Âu và Nam Âu thời tiết khác phía Bắc Âu của Công chúa.
Một số vùng Nam Âu như Hy Lạp, Tây Ban Nha đôi khi có tuyết rơi, dân tình sướng cực. Những vùng của Ý giáp với Thụy Sĩ, Áo (vùng núi Alpe) thì mới có mùa đông thực sự.

Vùng phía nam của Tây Ban Nha còn có khí hậu châu Phi nữa cơ.

Bạn Arix hỏi đi chơi châu Âu chứ có hỏi đi Bắc Âu đâu. hí hí

arix
31-07-2007, 07:43
Hì, cám ơn các bác góp ý. Tớ ở xứ lạnh hơn Việt nam tí nên cảnh foliage và hoa nở mùa xuân cũng gặp nhiều rồi. Ghét nhất là thời tiết ẩm ương, xách bao nhiêu là quần áo đi mệt chết đi đươc. Xem ra để tận hưởng chuyến đi tốt nhất thì nên đi khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 nhỉ.

Lịch trình cho 2 tuần sẽ là Paris - Toulouse - Barca - Venice - Rome - Amsterdam - Paris, tớ còn chưa biết đi từ Barca - Venice - Rome như thế nào, cả nhà có ai biết chỉ giùm cái.

À mà bác Matador nhắc mới nhớ, có đứa bạn ở Copenhagen cứ rủ sang chỗ nó chơi, khó nghĩ phết, hì hì.

Mít
31-07-2007, 18:16
Có 2 cách để bác lựa chọn đi từ Barca sang Ý, một là bác cứ qua các website hàng không giá rẻ, rình rình đợt nào nó khuyến mãi thì mua, di chuyển như thế cũng không mệt lắm mà nhiều khi trúng dịp mua được vé chỉ có 0.001 euro thôi, kể cả tax, surcharges,...
Bác có thể check www.vueling.com (hãng TBN), www.ryanair.com,...

Cách thứ 2 là bác đi bằng tàu. Mua các interrail global pass, bác có thể ngang dọc khắp 30 nước châu âu. Có loại 5 ngày đi tàu trong chuyến đi 10 ngày, có loại 10 ngày trong 22 ngày, 22 ngày và loại 1 tháng đi tàu liên tục thì phải. Bác check trong www.interrail.com
Nếu bác đi tàu thì tùy từng hãng bác phải reserve trước đấy. Ví dụ như đi từ TBN sang Ý, nếu đi tàu direct thì từ Barca sang Milan, mất 8 tiếng, đi đêm. Nhưng dùng interrail thì đi tàu dirrect này không được free, vì nó là hãng nào liên minh hay tư nhân thì phải, vì thế dùng interrail chỉ được discount thôi: 50% với vé nằm và hơn 60% với vé ngồi, giá vé đã discount lần lượt là 69Eu và 44Eu thì fai :)
Còn nếu không muốn mất tiền tàu, chỉ mất tiền reserve thôi thì bác chọn những tàu khác, phải chuyển tàu ở Montpelier và Nice thì phải. Đi lâu hơn, mất khoảng 16 đến 20 tiếng, có chuyến mất đến hơn 24 tiếng cơ :)
Còn đi trong Ý thuận tiện lắm, giá cũng không đắt, ví dụ chặng Milan-Venice: 21Euro, Venice-Rome: 32Euro.
Nếu bác có interrail thì chả mất tiền mà ở Ý thì không cần reserve, nhiều khi nó chả check vé, mà cũng chả đóng dấu vào interrail thành ra bác có thể dôi ra vài ngày đi các nước khác, lãi phết.
Chúc bác lên kế hoạch đi chơi vui vẻ! Đi cuối tháng 9, đầu tháng 10 là đẹp nhất rồi!





Lịch trình cho 2 tuần sẽ là Paris - Toulouse - Barca - Venice - Rome - Amsterdam - Paris, tớ còn chưa biết đi từ Barca - Venice - Rome như thế nào, cả nhà có ai biết chỉ giùm cái.

arix
01-08-2007, 15:48
Cảm ơn các bác, có cái hãng hàng không giá rẻ TBN hay quá nhỉ. Nhà tớ nghèo thời gian nên rất ưu tiên đi máy bay, chỉ phiền nỗi với những hãng cực rẻ như ryanair đi từ sân bay vào thành phố cũng tướt bơ, nay thấy thằng vueling này toàn có sân bay ngay cạnh thành phố, tiện đường bus, train, cũng sướng thật.

Các bác tiếp tục góp ý nhé, nhà tớ sẽ ghi lại hết để lên kế hoạch dần dần.

lctarch
25-03-2008, 16:34
Chào các bạn, đầu tháng 5 tới v/c mình sẽ qua Paris và định đi hơn nửa tháng. Địa điểm chính mình ở vẫn là Paris vì thăm và ở tại nhà người bà con ở đọ Mình định dành ra 7-8 ngày để đi (đi từ Paris) Bruxells - Bruges - Amsterdam - Venice - Rome và trở về lại Paris.

Các bạn giúp mình nên đi thế nào, ở đâu và thăm viếng những nơi nào trong thời gian chừng đó!

Cám ơn các bạn rất nhiều!

Toet
25-03-2008, 17:45
Từ Paris có tàu cao tốc chạy đến Antwerpen, sau đó đi tàu nhanh đến Brussels, giá vé hơi đắt tị, nhưng mà nhanh, tầm 2h đã đến Antwerpen.
Brussels đi chơi trong ngày cũng được, nếu không vào xem Bảo tàng hoặc các công trình như là Cung điện, nhà thờ... Ngoài việc dạo chơi ở khu phố cổ, nên đi bằng metro đến xem mô hình nguyên tử Atomium rất lớn bằng kim loại (được xây dựng nhân dịp triển lãm Expo'78 tại Brussels).
Bruge rất nhỏ, đi dạo vòng quanh chừng 3h là xong hết thành phố - Di sản thế giới này. Nhà cửa và phố xá ở đây rất xinh xắn, sặc sỡ. Và cơ man nào là cửa hiệu bán đồ đăng-ten (lace), đồ dệt... Có cả một bảo tàng chế tác Kim cương nữa (cũng bé tẹo).

Tàu hỏa khởi hành từ Brussels đi Bruge rất nhiều, nên chọn tàu nào có chữ Express, chứ tàu local vừa bẩn vừa đỗ nhiều ga.

Cuối tuần có vé rẻ hơn ngày thường, còn đi lại trong Brussels có vé cuối tuần rất rẻ.

Đi Bỉ nên uống thử các loại bia và vào bar mà ngồi buổi tối, vui ơi là vui. Mỗi loại bia đều có loại ly - cốc riêng. Cẩn thận bia Bỉ có nồng độ cồn rất cao, phần lớn khoảng 7-9 độ, có nhiều loại trên 10 độ, có loại 13 độ (như rượu vang rồi còn gì, hà hà).
Nên uống Chimay, Leffe...

Toet
25-03-2008, 17:54
Từ Brussels đi tàu sang Amsterdam cũng rất tiện, hoặc khởi hành từ Antwerpen đi Amsterdam đi thì gần hơn. Giá phòng và ăn uống ở Antwerpen cũng rẻ hơn ở Brussels. Bạn có thể đi từ Paris đến Antwerpen, và chọn đó làm trung tâm cho chuyến đi. Đi chơi Brussels trong ngày rồi về lại Antwerpen ngủ đêm. Hôm sau đi Bruge trong ngày rồi về lại A. Đi Amsterdam cũng thế, rất tiện.

Còn kế hoạch đi Ý thì nên xuất phát từ Paris. Có nhiều chuyến bay giá rẻ. Bạn có thể bay chặng Paris - Roma, sau đó đi bằng tàu từ Roma tới Venice, và bay về chặng Venice - Paris.
Thử tra chuyến bay trên trang www.easyjet.com xem sao.

Toet
25-03-2008, 17:55
Đang nhòm thấy bác matador xem topic này, bác cho thêm vài ý kiến đi bác. Bác là chiên gia vụ bay lượn châu Âu mà, keke.

matador
25-03-2008, 17:57
Bạn Toét bốc phét nhá :T . Expo tại Brussels năm 1958 nhá, 5 sọi rồi đấy, ở VN lên lão rồi chứ bộ, thế mà trông bạn Atomium vẫn hoành tráng nhở

matador
25-03-2008, 18:04
Đang nhòm thấy bác matador xem topic này, bác cho thêm vài ý kiến đi bác. Bác là chiên gia vụ bay lượn châu Âu mà, keke.

Úi giời chiên gia chiên dụng giề, tớ cũng chỉ vào trang bạn Toet đã đưa, hoặc vào www.ryanair.com xem thôi.

Đi Ý với Tây Ban Nha thích hơn, Bỉ và Hà Lan không hay mấy có nhiều thời gian và xiền thì hãy đi

Toet
25-03-2008, 18:05
Hí hí, em nhầm nhọt tí. Gớm, với em năm 78 hay 58 cũng như nhau, keke.

Gợi ý đi chơi tiếp này. Nếu bạn đi Amsterdam vào đầu tháng 5 thì không nên bỏ qua công viên Keukenhof (cách Ams khoảng 50km, đại loại thế). Chắc chắn vợ bạn sẽ rất mê cảnh sắc ở đấy, có hàng nghìn loại hoa được trồng và trưng bày ở khu công viên rộng lớn này. Công viên chỉ mở cửa vào mùa xuân, hình như đến cuối tháng 5 là đóng cửa.
Từ Ams đi tàu hỏa, sau đó đi thêm 1 chặng xe bus đến Keukenhof.

Anh Già
26-03-2008, 00:02
Gợi ý đi chơi tiếp này. Nếu bạn đi Amsterdam vào đầu tháng 5 thì không nên bỏ qua công viên Keukenhof (cách Ams khoảng 50km, đại loại thế). Chắc chắn vợ bạn sẽ rất mê cảnh sắc ở đấy, có hàng nghìn loại hoa được trồng và trưng bày ở khu công viên rộng lớn này. Công viên chỉ mở cửa vào mùa xuân, hình như đến cuối tháng 5 là đóng cửa.
Từ Ams đi tàu hỏa, sau đó đi thêm 1 chặng xe bus đến Keukenhof.

Sao tự dưng lại có vợ bạn ra ở đây? Ý cô Toét là nếu bạn có đi với vợ thì hãy cho vợ đi xem vườn hoa Keukenhof để bạn rộng chân đi chơi khu Đèn Đỏ với Coffeshop à? :LL

Toet
26-03-2008, 01:19
Chào các bạn, đầu tháng 5 tới v/c mình sẽ qua Paris và định đi hơn nửa tháng. Địa điểm chính mình ở vẫn là Paris vì thăm và ở tại nhà người bà con ở đọ Mình định dành ra 7-8 ngày để đi (đi từ Paris) Bruxells - Bruges - Amsterdam - Venice - Rome và trở về lại Paris.

Các bạn giúp mình nên đi thế nào, ở đâu và thăm viếng những nơi nào trong thời gian chừng đó!

Cám ơn các bạn rất nhiều!

Bác AnhGia xem lại đê, người ta khai rõ ra là đi hai vợ chồng còn giề, làm sao em bịa ra hẳn một bà vợ được.
Hí hí, thế nên mới gạ bác í cho vợ đi Keukenhof còn bác í lượn Sex Museum và coffeeshop. Dạo này tình hình đèn đỏ thảm lắm rồi bác ợ, chị em bị đuổi đi thay chỗ cho cửa hàng thời trang dzồi.

lctarch
26-03-2008, 10:16
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình trao đổi!
Mình đo khoảng cách trên Gooogle earth, thấy đường chim bay các nơi mình định đi khá gần, Paris - Bruxells 230km Bruxells-Bruges 90km Bruxells-Ams 180km (hình như không có đường đi trực tiếp từ Bruges đến Ams?), nên đi Eurolines hoặc tàu thường đều OK? Vì mình ngại đi tàu cao tốc (TGV chẳng hạn) sẽ rất đắt!
Vì budget có hạn,mong các bạn chỉ cho mình cách di chuyển, nơi ăn ở nào tiết kiệm nhất cũng như mỗi nơi nên đi đứng thế nào, bao lâu, thăm các thắng cảnh, công trình nào.

Mình định đi 1 vòng (đi Bruxells - Bruges - Amsterdam - Venice - Rome và trở về lại Paris) vì nghĩ sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí trở về (Ams về Paris). Mặc dù mình đã thử check Ryanair, Easyjet thì không thấy có chuyến bay Ams đến Venice hay Rome, nên cũng chưa biết nên đi thế nào, có lẽ về lại Bruxells rồi bay sang Ý!
Dĩ nhiên mình rất thích đi Barcelona nhưng chắc hẹn....lần khác vậy!? :(

Cám ơn và chờ trao đổi của các bạn.

matador
26-03-2008, 14:53
Trước hết chỉ có 7-8 ngày mà bác muốn đi nhiều như thế thì chả thăm thú được gì mấy đâu, gọi là đặt chân tới rồi lại biến luôn - mệt lắm. Nguyên đi Rom với Venice từng đấy ngày cũng đã ít rồi.
Tất nhiên đi như bác muốn vẫn được nhưng hơi phí công và tốn tiền bác ạ.
Nhưng cũng chiều theo ý bác, theo tôi tốt nhất bác đi tầu thẳng từ Paris đến Amsterdam, đi chuyến thật sớm để khoảng 10 giờ sáng đến nơi rồi - chơi bời ở đó cả ngày và đêm hôm đó, sáng hôm sau bắt tầu sớm đi Keukenhof cho vợ xem hoa rồi buổi chiều về Ams lên tầu tiếp đi Bruges (đi đến Antwerp rồi đổi tầu tới Bruges, ở đó chơi tối và sáng hôm sau rồi lên tầu đi tiếp về Brussels. Tối và ngày hôm sau chơi ở Brussels để buổi chiều hôm í bay đi Rom hoặc Venice (ryanair - bác có đặt nhanh chứ không có chả có vé thật rẻ nữa đâu). Giữa Rom và Venice thì đi tầu, ở Ý vé tầu không đắt như ở Phớp hay Đức đâu. Vé tầu ở Bỉ cũng rẻ - tất nhiên không được quy ra thóc :D.
Còn danh lam thắng cảnh thì ít thời gian như thế thì khỏi bảo tàng với lại triển lãm làm gì, cứ dạo bên ngoài mà ngắm cảnh ngắm người là được rồi. Chi tiết thế nào mời bác vào xem topic Rom của bác Chitto, hay topic Venice cũng ở phần châu Âu hoành tráng này. Ams đã có 2 topics ở đó rồi.
Còn ở Bỉ thì Bruges rất đẹp chứ Brussels cũng vậy vậy thôi à, tóm lại đi một lúc là cũng xong, có xem thằng bé tè ở gần trung tâm và có cả con bé cũng tè giữa đường giữa chợ nữa, gần khu ăn uống cũng quanh quanh ở trung tâm í.

Mặc dù ít thời gian nhưng cũng chúc bác đi chơi vui vẻ và thu hoạch được nhiều thứ hay ho, đặc biệt ở Amsterdam nhá.

Toet
26-03-2008, 19:38
Brussels là thủ đô của cả châu Âu mà bác matador lại nói là không có vị gì, keke. Cả cái thằng bé tè và con bé tè giữa đường giữa chợ đều bé tí tẹo, cái dùng để tè ra kích thước 1:1, mà cái tượng lại đặt trên bệ cao và còn xa tít, nên các bác đừng có vội mơ tưởng gì nhiều.

Thấy các bạn Bỉ bảo rằng ở vài nơi khác trên đất Bỉ cũng có thằng bé và con bé tè, chính người Bỉ cũng tranh nhau xem xuất xứ ban đầu từ đâu.

Em chả quan tâm chúng nó gốc gác từ thành phố nào, mà chỉ thắc mắc sao dân Bỉ khoái tè giữa đường nhể. Hay là do uống đẫy bia quá???? hé hé

Toet
26-03-2008, 19:44
Tóm lại theo em thì bác lctarch nên đi theo gợi ý về hành trình của bác matador ở trên. Thế là ngon rồi đấy bác ạ. Xem gì từng nơi thì bác chịu khó đọc các topic cụ thể trong mục Châu Âu, chứ không ai liệt kê ra giúp bác được lần nữa đâu. Với lại xem gì thì rồi bác và vợ tự quyết định trong khi đi. Nhưng nên list ra trước những gì mình muốn xem ở từng nơi, vì thời gian của bác có rất ít, loay hoay tranh cãi xem gì cũng tốn giờ phết đấy.

Mua vé máy bay giá rẻ của easyjet hay ryanair thì phải quyết định chặng bay và ngày bay nhanh chóng để mua vé online mới có giá rẻ được. Còn vé tàu hỏa theo các chặng bác muốn đi thì đến nơi mua cũng chả sao. Ở Bỉ cứ xếp hàng tại counter để mua vé là ok.
Dân Bỉ nói tiếng Anh rất tuyệt. Những người làm việc trong ngành đường sắt đều tự động nói tiếng Anh khi nhìn thấy người nước ngoài, và nói rất hay.
Còn dân chúng thì hầu như đều giao tiếp thoải mái bằng tiếng Anh.
Với em, cuộc sống dành cho người nước ngoài ở Bỉ thật là dễ thở!

RaidMaxx
26-03-2008, 21:45
Về khoản "bay lượn", ICTARCH có thể search thêm các thông tin trên www.skyscanner.net

lctarch
27-03-2008, 08:56
Theo hướng dẫn của bác Matador, mình thử lên lịch trình sơ bộ như thế này được không:

Ngày 1: Paris – Ams, đi chuyến tàu sớm nhất để có thể 10h đến Ams, chơi ở Ams
Ngày 2: Ams, đi vườn hoa Keukenhof, buổi chiều về lại Ams rồi lên tàu đi Bruges (đổi chuyến ở Antwerp), chơi buổi tối ở Bruges. (Mình nghe nói Bruges có không khí, cảnh quan các khu phố rất đẹp, rất hay, nói chung nên dành thời gian ở Bruges nhiều hơn Bruxells).
Ngày 3: Bruges – Bruxells, đi tàu đến Bruxells
Ngày 4: Bruxells – Venice: có chuyến tàu đêm nào đi Venice không? Như vậy khỏi phải ngủ ở KS, nhưng không biết giá tàu bao nhiêu?
Ngày 5: Venice, tối lên tàu đi Rome
Ngày 6,7: Rome, tối ngày 7 đi máy bay về Pháp (k biết có chuyến tối không!)

Thật tiếc là không có thời gian để đi nhiều dù còn lại 9 ngày mình ở Paris (vì nên ở thăm nhà bà con, không tiện đi nhiều hơn!), cũng có thể đổi lịch trình trên thành 8 ngày, nếu như vậy thì nên tăng thêm 1 ngày ở đâu các bác nhi?
Các bác có thể chỉ dẫn thêm chuyện booook, giá cả khách sạn hay phòng ngủ ở từng nơi không cũng như giá tàu, xe? (cũng để tiết kiệm chi phí KS và tiết kiệm thời gian nên mình muốn chọn những đoạn di chuyển dài nên đi vào ban đêm để sáng mai sẽ đến nơi).
Và theo các bác chỉ riêng cho chuyến đi 7-8ngày này, sẽ cần chi phí ít nhất là bao nhỉ?

Mong các bác tiếp tục!

hoya
27-03-2008, 10:45
Chào bạn lctarch,
Em cũng đang định đú châu Âu. Bác cho em bon chen trong topic này với nhá
Tình hình là em định đi vào cuối tháng 7 hoặc trong tháng 8, thời gian du di 2 tuần
Những nơi định đến là:
1. Pháp-cái này bắt buộc ợ :D (Paris, Quiberon, Marseille) với Côte d'azure em được bạn recommend
2. Italy: :L Florence, Venice, Rome. Ngoài ra Napoli được highly recommended. Không biết có kịp không.:D
3. Tây Ban Nha: Barcelona, Madrid (Tuỳ lịch trình).

Ở Pháp,được free ăn ở, ngoại trừ Côte d'azure
Em sẽ phải đến Pháp đầu tiên. Sau đó lịch trình thế nào các bạn giúp em với: lịch trình, đi lại giữa các điểm, vé máy bay, visa, nhà trọ, budget,...

Cám ơn các bạn!:)

Chitto
27-03-2008, 14:07
Thật tiếc là không có thời gian để đi nhiều dù còn lại 9 ngày mình ở Paris (vì nên ở thăm nhà bà con, không tiện đi nhiều hơn!), cũng có thể đổi lịch trình trên thành 8 ngày, nếu như vậy thì nên tăng thêm 1 ngày ở đâu các bác nhi?

Nếu thêm được 1 ngày thì theo tớ nên ở Venice.
Hoặc dành 1/2 ngày thêm cho Venice, 1/2 ngày lượn qua Florence thăm.

matador
27-03-2008, 16:50
Úi giời ơi, từ Brussels mà bác đòi đi tầu đến Venice thì chết tiền bác ơi. Đắt hơn đi máy bay, mà mất thời gian lắm. Đi từ 5 giờ chiều hôm trước mà đến 12 giờ trưa hôm sau mới tới nơi (đấy là tôi tra đi qua Đức). Tốt nhất là mua vé máy bay của ryanair đi, nhưng muộn thế này chắc không có giá thật rẻ nữa rồi. Không lên kế hoạch sớm là thiệt thế đấy :(

Còn như bác Chitto đã nói, nếu bác có thêm 1 ngày thì nên ở lại Venice, không nên thêm nửa ngày ở Florence làm gì, vì đi thế khá mệt mà cũng chả xem được mấy, Venice đầy thứ để xem.

Còn khách sạn thì nhà em hay đặt của bọn này
www.hostelworld.com hoặc bọn này
www.venere.com
www.booking.com

Chi phí thì không biết thế nào mà lần, khó tư vấn lắm. Nếu bác gái nhà bác không sợ ngủ đông người vào hostel cũng mất khoảng 10-20 EUR/người/đêm. Ăn uống thì tùy vào mỗi người nên khó nói. Bác cứ tính ít nhất 50 EUR/người/ngày, đấy là in ít vào các danh lam thắng cảnh mất tiền.

matador
27-03-2008, 16:59
@ các bác muốn đi châu Âu:
Muốn đi máy bay giá rẻ thì nhớ lên kế hoạch sớm, càng sớm càng tốt, không có ít ngày còn giá rẻ lắm.

Ngoài 2 bạn easyjet và ryanair đi khắp châu Âu thì có bạn này của Tây Ban Nha cũng rẻ:

www.vueling.com

matador
27-03-2008, 17:15
Chào bạn lctarch,
Em cũng đang định đú châu Âu. Bác cho em bon chen trong topic này với nhá
Tình hình là em định đi vào cuối tháng 7 hoặc trong tháng 8, thời gian du di 2 tuần
Những nơi định đến là:
1. Pháp-cái này bắt buộc ợ :D (Paris, Quiberon, Marseille) với Côte d'azure em được bạn recommend
2. Italy: :L Florence, Venice, Rome. Ngoài ra Napoli được highly recommended. Không biết có kịp không.:D
3. Tây Ban Nha: Barcelona, Madrid (Tuỳ lịch trình).

Ở Pháp,được free ăn ở, ngoại trừ Côte d'azure
Em sẽ phải đến Pháp đầu tiên. Sau đó lịch trình thế nào các bạn giúp em với: lịch trình, đi lại giữa các điểm, vé máy bay, visa, nhà trọ, budget,...

Cám ơn các bạn!:)

Theo tôi thì bác có thể đi như thế này:

Ở Pháp đã có người đưa đi chơi rồi thì thôi khỏi bàn. Từ Côte d'azur - Nizza (Nice) chẳng hạn bạn sang San Remo chơi (rất gần), sau đó có thể đến Genova và Portofino (tuyệt đẹp). Từ Genova đi về Venice chơi. Sau đó về Florence rồi từ đó đi đến các vùng lân cận như Siena, và Pisa. Từ Florence đi tầu về Rome.

Từ Rome đi máy bay sang Barcelona hay Madrid. Giữa Madrid với Barcelona cũng có thể bay (vueling), còn không thì đi tầu. TBN thì nhiều chỗ để đi, nhưng tôi thấy Sevilla (Seville) và Granada rất đáng đến. Từ Barcelona đến Seville cũng đi máy bay rẻ của bọn vueling được.

Toet
27-03-2008, 17:25
Bác matador không nói rõ cho các bác khác biết là vé máy bay giá rẻ ở châu Âu lúc nào cũng rẻ hơn vé tàu hoả liên quốc gia. Không giống như ở VN đâu ạ.

Dù bây giờ bác mới đặt ryanair nhưng vẫn rẻ lắm, không lo đâu. Tốt nhất là bác vào site của họ mà book chỗ và trả tiền ngay đi.

Bác Rome cũng cho tôi xin địa chỉ của nơi bác ở lúc trước ở Rome được không? Tháng 5 này bọn tôi cũng lượn ở đấy ít hôm. Cảm ơn bác.

@ Vivian: bạn mang theo bằng lái xe mô tô VN sang Ý thuê xe mô tô cũng được. Thậm chí chỉ cần bản photocopy bằng của bạn thôi. Nhưng vấn đề là bạn sẽ chạy xe thế nào ở đường phố bên đấy. Hoàn toàn khác với giao thông VN, xe cộ chạy nhanh lắm, Rome lại là thành phố lớn. Nếu đi mô tô ở các thành phố nhỏ thì không vấn đề gì, nhưng ở phố lớn thì nên nghĩ cho kỹ.

Toet
27-03-2008, 17:39
Hồi trước có bác thangsumi cũng hỏi về lịch trình châu Âu, và được giải đáp rất chi tiết, mời các bác vào đây tham khảo thêm:
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=739

Các bác cũng nên đọc thêm các topic khác trong mục Châu Âu hoành tráng và Khi ở đất khách quê người, có nhiều thông tin về các loại dịch vụ cho chuyến đi nước ngoài.

Chẳng hạn như mục visa, nếu đọc các bài viết ở đây sẽ biết được thế nào là Schengen visa và làm thế nào để có được nó...

lctarch
31-03-2008, 07:48
V/c mình mới lấy được visa cuối tuần trước, nên giờ mới có thể an tâm đặt hay mua vé trước! Giờ k biết còn vé rẻ của Easejet hay Ryanair nữa không!!
Các bác cho mình hỏi thêm, vé tàu đi từ Ams qua Bruges thì đi loại tàu nào và mình có thể book vé ở site nào (các bác đã hướng dẫn chuyển line ở Antwerpen gì đó).
Còn từ Bruxells đi Venice, nếu đi xe bus thì có ổn không, thời gian đi có quá lâu và giá vé có mắc k? Vấn đề là mình định kiếm phương tiện gì đó để chiều tối hôm trước đi từ Ams và sáng hôm sau đến Venice để mình có thể ở chơi tại Venice trọn 1 ngày và tối đó lại lên xe hay tàu gì đó đi Rome (cũng k biết có chuyến Venice-Rome nào như thế không, các bác chỉ giúp luôn!)?
Cám ơn các bác nhiều!

baxu
31-03-2008, 15:17
Ở Ý thì vào site này mà tìm

http://www.ferroviedellostato.it/ferrovie/util/inglese.jsp

hoặc gõ www.trenitalia.com cũng thế.

Tàu đêm từ Venice đi Rome chắc chắn có, cao cấp nhất là Euro Star, ít tiền hơn thì chọn loại IR (inter regione) nhưng phải để ý xem có bị chuyển tàu ko, vì loại xình xịch này hay phải chuyển, ban ngày ko sao, nửa đêm thì hơi vất.

Bạn có ít ngày mà đi nhiều nơi thế? Nếu là mình, có 10 ngày mình chỉ cùng lắm là đi 2 nước thôi, Pháp, xuống miền Nam cote d Azur rồi từ Nice đi tàu sang Ý, thẳng tiến Venice, xuống Florence rồi đi Rome.

Như thế là cũng lướt nhiều lắm rồi. Tính ra chỉ được 2 nước, nhưng Phap và Ý đều nhiều cái để xem, mỗi vùng 1 style đặc trưng. Chứ đi nhiều thế kia, tgian di chuyển nhiều quá, mỗi nơi dừng chân 1 ngày, sợ là hơi phí, nhất là sau này về nhà rồi, mọi images, feeling cứ lộn tùng phèo, xem ảnh lại tự hỏi ko hiểu nơi này nơi nao mà trông quen quen.

Có đứa bạn mình, 1 tuần đi 4 cái thủ đô, về sau chẳng nhớ cái gì, phí quá!

lctarch
31-03-2008, 22:43
Cám ơn bạn Baxu, mình có vô thử http://www.ferroviedellostato.it bạn chỉ, có chuyến tàu ICN771 đi lúc 00h04 từ Venice (Venezia S. Lucia, k biết ga này có dễ đi không, nếu như vậy mình có 1 ngày và 1 tối chơi ở Venice ) và đến Rome lúc 6h56. Nhờ bác Baxu xem dùm chuyến này có phải đổi tàu dọc đường không?
Thật ra ai cũng biết không nên đi như tên lửa như vậy, và biết là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng cái chính là mình không có thời gian nhiều và cũng k biết khi nào mới đi lại được nên mình đi như là đi tour vậy (ở quảng cáo báo, đi châu Âu 4-5 nước cũng chỉ trong 9-10 ngày! :) )

Các bác giúp gấp cho mình vấn đề này với:
Mình đã chọn chuyến bay của Ryanair đi Bruxells-Venice và Rome-Paris, và mình đang có thẻ Visa Debit của ACB (ngân hàng TM Á châu - VN), mình đã thực hiện đến bước nhập tên khách, tên chủ thẻ, số thẻ, địa chỉ gởi bill... nhưng suốt cả chiều nay mình không thể mua vé được, khi checking thẻ của mình nó cứ báo Error dù mình đã kiểm tra số thẻ, loại thẻ, số DVV... đều đúng. Thật sự mình cũng chưa mua vé qua mạng như thế bao giờ, nên không biết có gì sai sót. Các bác chỉ giúp cách mua với thẻ Visa debit trên nên như thế nào vì nếu cứ không mua được, mình sợ lỡ chuyến, giá vé trở nên cao hơn thì mệt! :)

Mình đi lần đầu, nên hơi...nhiều chuyện một chút, mong các bác thông cảm nhé!

Cám ơn các bác nhiều!

CVN
01-04-2008, 00:09
Bác lctarch: không phải trang nào cũng chấp nhận thẻ debit đâu bác ạ. Thường thì người ta chấp nhận thẻ Credit. Cũng có nơi khó khăn hơn chỉ chấp nhận dịch vụ trung gian như Paypal thôi.

RaidMaxx
01-04-2008, 02:08
"...mình đang có thẻ Visa Debit của ACB (ngân hàng TM Á châu - VN), mình đã thực hiện đến bước nhập tên khách, tên chủ thẻ, số thẻ, địa chỉ gởi bill... nhưng suốt cả chiều nay mình không thể mua vé được, khi checking thẻ của mình nó cứ báo Error dù mình đã kiểm tra số thẻ, loại thẻ, số DVV... đều đúng. Thật sự mình cũng chưa mua vé qua mạng như thế bao giờ, nên không biết có gì sai sót. Các bác chỉ giúp cách mua với thẻ Visa debit trên nên như thế nào vì nếu cứ không mua được, mình sợ lỡ chuyến, giá vé trở nên cao hơn thì mệt!"

Đây cũng là vấn đề của Raidmaxx hồi đi châu Âu năm ngoái, xin được mạnh dạn chia sẻ như sau:
Thẻ Visa Debit của VN có thể dùng để mua vé máy bay giá rẻ, vé tàu hoả, đặt phòng, mua hàng hóa...ở châu Âu vô tư. Vấn đề ở chỗ, khi làm thủ tục phát hành thẻ Visa Debit, không biết bác lctarch đã ký thêm 1 hợp đồng phụ về thanh toán qua Internet chưa?Khi ký xong hợp đồng này, sau 24h hay 48h gì đó bác mới tiến hành thanh toán qua mạng được.Nội dung hợp đồng chủ yếu để cam kết việc rủi ro khi thanh toán qua mạng là do mình chịu hết, ngân hàng vô can và không hồi tố :LL Bác nên hỏi lại nhân viên ngân hàng sẽ rõ.
Chúc bác sớm "tiêu được tiền" ;) và có một chuyến đi tốt đẹp.

Rome
01-04-2008, 08:33
Chào bạn lctarch,
Ngoài ra Napoli được highly recommended.

Ai recommend cho bạn Napoli vậy. Người VN ở Ý ngay cả đàn ông con trai còn rất ngại đến Napoli vì ở đó bây giờ ko khác gì Sicily.
Milan, Pisa hay Verona thì ko recommend, lại đi highly recommend cái nơi đấy cơ chứ.

Rome
01-04-2008, 09:00
Bác Rome cũng cho tôi xin địa chỉ của nơi bác ở lúc trước ở Rome được không? Tháng 5 này bọn tôi cũng lượn ở đấy ít hôm. Cảm ơn bác.



Có 1 số bác PM hỏi em địa chỉ mấy nhà trọ rẻ này. Em ko thường xuyên vào đây, nếu ko thấy em đâu, các bác có địa chỉ rồi cứ thoải mái PM cho nhau nhé.
Vì 1 số lý do tế nhị (chả liên quan gì đến em nhưng em post lên thì sẽ bị mắng hehe), nên em ko post công khai ở đây đc. Nhưng có các bác em đã PM làm chứng là những nơi đó đều ko phải là chỗ vớ vẩn. Còn có hài lòng ko thì còn tuỳ hoàn cảnh lúc đó và yêu cầu của các bác. Em từng ở đó lâu em thấy đa số các bác lúc đi rất hài lòng, nhưng cũng có bác ko. Nhà trọ mà.
PS: Em ko có lợi ích gì trong vụ giới thiệu nhà trọ này đâu nhé.

RaidMaxx
01-04-2008, 10:43
Thêm 1 chi tiết nhỏ về việc của bác Ictarch khi thanh toán qua mạng - ở mục thể thức thanh toán: Visa, Visa Debit, Master Card...
mặc dù thẻ của mình là Visa Debit nhưng cứ chọn là Visa thì OK, còn nếu chọn đúng là Debit thì sẽ error - không hiểu tại sao (NO) (cái này Raidmaxx gặp phải khi lần đầu tiên đặt vé của Ryanair). Cứ cách ấy cho các giao dịch khác trên mạng.

baxu
01-04-2008, 15:21
Tớ trả lời bác lờ-cờ-tờ qua PM rồi nhé.

Chuyến của bác là chuyến tàu thường (iên tâm về giá cả), an ninh ko có gì ghê gớm (ko oánh bom, ko cướp giật) nhưng có túi, có ví, có gì cũng ngủ 1 mắt thôi, 1 mắt thức mà giữ đồ.

Tàu Euro Star (ES) thì gần như an toàn tuyệt đối, nhưng hơi đắt.

À, chuyến của bác ok đấy, tớ xem lại rồi, xuất phát từ ga Venice S. L. tức là santa lucia là ga trung tâm đấy. Đừng chọn cái xuất phát Venice Mestre nhé, cái này bên ngoài, đằng nào cũng phải đi tàu ra.

Ga đến của bác là Tibuli, hơi xa trung tâm nhưng vẫn có bus vào thành phố. Nên chọn ga đến là Termini (Roma TE) thì tiện hơn.

Chỉ lưu ý là ga Termini là ga và bến bus trung tâm, cũng là trung tâm hoạt động của các bác Gipssy, Thổ Maroc... móc túi cực kỳ nghệ thuật. Có chú ở sứ quán Angola sang chơi, có mấy nghìn $, nhét kỹ túi trong comple, thế nào mà tự nhiên trong lúc chờ người ra đón, lại hứng chí giơ tay lên vuốt tóc, chỉnh đầu, nháy mắt bị bọn nó xách mất cái ca-tap dưới chân, sờ đến túi trong comple cũng nhẹ bẫng rồi.

Cẩn thận tí, thì cũng chẳng sao.

baxu
01-04-2008, 15:34
Ai recommend cho bạn Napoli vậy. Người VN ở Ý ngay cả đàn ông con trai còn rất ngại đến Napoli vì ở đó bây giờ ko khác gì Sicily.
Milan, Pisa hay Verona thì ko recommend, lại đi highly recommend cái nơi đấy cơ chứ.

Ít thời gian thì ko đi Napoli được đâu.

Nhưng nếu có thời gian thì mình cũng highly recommend Napoli.

Napoli nổi tiếng trôm cắp, móc túi nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ và kinh nghiệm khâu tiền vào cạp quần của người Việt thì chẳng vấn đề gì. Tôi là đàn bà nhưng chắc có lẽ chân chưa iếu, tay chưa mềm nên vẫn đi, và rất khoái chí Napoli.

Ở Ý có 4 trung tâm nghệ thuật lớn nhất là Rome, Florence, Venice và Napoli, người Ý cũng xui tớ đi Napoli. Milan chỉ là trung tâm thời trang, ngoài cái nhà thờ ra thì thành phố này hơi xấu, Pisa có cái tháp nghiêng, Verona có nhà chị Julietta, thế thôi, ko nhiều cái xem.

Napoli điển hình là 1 thành phố cảng, đông vui, lộn nhộn, có mấy cái pháo đài to đùng (Santa Lucia) nhô ra biển, biển xanh ngắt (các bác thế nào chẳng biết bài Trở về Suriento).

Napoli mới là nơi nhộn nhạo nhất Ý, người trông cũng bặm trợn, trộm cắp thành thần. Sicilia thực ra lại iên tĩnh, ko nhiều ăn cắp vặt. Mọi người ngại vì nghe nói là thành phố của mafia, nhưng mình ko phải mafia, nên có đứa nào tiếp mình đâu mà sợ.

matador
01-04-2008, 16:00
Tớ cũng thích Napoli! Sợ đếch gì trộm cắp, mình tha lấy của đứa nào thì thôi chứ làm sao chúng nó móc được của mình :D. Ví như ở Barcelona, cũng là nơi trộm cắp như rươi, có con mụ di-gan định móc ví tớ bị tớ bẻ tay cho hết đường móc. Nói chung là cẩn thận thì chả bố con thằng nào động đến mình được.

Đến Napoli xem bảo tàng khảo cổ học hay cực, khoái nhất là những gì họ mang từ Pompeji về, những bức họa mosaic sao mà tinh xảo thế, cả những bức hoạ erotic nữa xem chả muốn đi tiếp hé hé - trời đất ơi cách đây hơn 2000 năm chúng nó đã máu thế =))

Đường phố thì đông vui nhộm nhoạn, bẩn thỉu nữa, giống VN phết. Cảnh thanh niên phóng vespa ào ào trong các hẻm nhỏ vui cực, thi thoảng lại thấy chúng nó gọi mama ơi ới, vài giây sau đã thấy các mẹ trên tầng thả xô, chậu xuống để kéo thức ăn hay ma túy (bố ai biết được) lên theo đường dây thừng và thế là chúng nó lại vút bay đi.
Mẹ kiếp sướng thế!

hoya
01-04-2008, 16:30
Hơ, đấy là chị dâu với bạn e recommend thế. Với lại em xem ảnh Napoli thấy mê quá. Chứ thú thực là em chưa tìm hiểu được gì mấy.
Tình hình là em đang xin nghỉ hẳn 3 tuần ạ, danh sách đi vẫn bao gồm Paris, Marseille, Brunoy, Cote d'azur; Nice (các bác recommend), Florence, Rome, Venice, Napoli, Barcelona, Mandrid.
Lịch trình thế có tham quá không ạ? :shrug:
Em đang tìm hiểu về vé máy bay với đi lại trong chuyến đi mà vẫn lơ tơ mơ.:T :T :T Có gì em lại làm phiền các bác tiếp ạ. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo.
@baxu: hí hí, anh baxu là con gái ạ? Thảo nào hồi tháng 1, sau 1 đêm cùng anh ở Mộc Châu bạn WS trông phờ phạc thế:LL :LL :LL

baxu
01-04-2008, 16:53
Hơ, đấy là chị dâu với bạn e recommend thế. Với lại em xem ảnh Napoli thấy mê quá. Chứ thú thực là em chưa tìm hiểu được gì mấy.
Tình hình là em đang xin nghỉ hẳn 3 tuần ạ, danh sách đi vẫn bao gồm Paris, Marseille, Brunoy, Cote d'azur; Nice (các bác recommend), Florence, Rome, Venice, Napoli, Barcelona, Mandrid.
Lịch trình thế có tham quá không ạ? :shrug:
Em đang tìm hiểu về vé máy bay với đi lại trong chuyến đi mà vẫn lơ tơ mơ.:T :T :T Có gì em lại làm phiền các bác tiếp ạ. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo.
@baxu: hí hí, anh baxu là con gái ạ? Thảo nào hồi tháng 1, sau 1 đêm cùng anh ở Mộc Châu bạn WS trông phờ phạc thế:LL :LL :LL

Thôi rồi, chăn nuôi nhầm nhọt sang trồng trọt rồi.

Chị là gái 100% nhé. Ngâm cứu tìm hiểu mới hay trên này đã có em trai 3xu (số) rồi mà ko biết, lại lấy ngay cái nick baxu (chữ).

Trên phố này mình mới biết mỗi bạn imim khét tiếng, cũng nhờ bạn imim kèm cặp dìu dắt, lại động viên tinh thần mới có ngày hôm nay đấy!

Cứ đi Napoli đi, nếu thích kiểu ồn ào lộn nhộn. Đúng như bác Matador nói, mình ko ăn cắp của chúng nó thì thôi chứ sợ gì. Mà ở Ý, nhiều khi nói Vietnam bọn nó phải suy nghĩ xem ở đâu, nhưng nói Việt Cộng nhiều bạn nể lắm.

Barcelona cũng phải cảnh giác cao độ! Hehe, ôm kinh nghiệm từ Vn sang, lại thêm 2 năm dạn dày ở Ý, thế mà tớ cũng 1 lần bị móc máy ảnh ở Roma, 1 lần vừa ngồi xuống ghế quán ngoài trời ở Barcelona để "nhắm mắt" làm 1 hơi coca cola (trời nóng quá), mở mắt ra thì balo có ví tiền và passport đã mất hút rồi :(

Cảnh giác và tỉnh táo nhé!

lctarch
03-04-2008, 08:33
Chào các bạn, các vé cơ bản mình đã mua hết rồi, các chặng Paris đi Hà Lan và Bỉ thì đi tàu, sau đó Brussels-Venice,Venice-Rome,Rome-Paris đều đi của Ryanair, giá vé không đắt lắm nhưng chỉ mua trước 1th như thế thì là OK rồi.
Ở Venice, mình không biết nên ở đâu thì tiện và giá phòng không đắt, vì sau khi check thử 1 vài KS, nhà trọ trên Hostelworld, vị trí KS toàn ở phía sân bay M.Polo, trong khi Venice chính phải là hòn đảo lớn phía ngoài? Các bạn cho mình hỏi nếu ở KS phía đất liền có tiện đi chơi ở đảo (có quảng trường San Macro?) Và mình định ở đó từ sáng hôm trước đến chiều tối hôm sau bay đi Rome, chắc KS ở đó thường nó cho mình gởi hành lý sau khi đã check out lúc trưa không nhi?
Các bác có thể cho mình biết 2 ngày ở Venice thì có thể đi đâu, làm những gì?
Cám ơn nhiều!

lctarch
03-04-2008, 10:01
Chào các bạn, các vé cơ bản mình đã mua hết rồi, các chặng Paris đi Hà Lan và Bỉ thì đi tàu, sau đó Brussels-Venice,Venice-Rome,Rome-Paris đều đi của Ryanair, giá vé không đắt lắm nhưng chỉ mua trước 1th như thế thì là OK rồi.
Ở Venice, mình không biết nên ở đâu thì tiện và giá phòng không đắt, vì sau khi check thử 1 vài KS, nhà trọ trên Hostelworld, vị trí KS toàn ở phía sân bay M.Polo, trong khi Venice chính phải là hòn đảo lớn phía ngoài? Các bạn cho mình hỏi nếu ở KS phía đất liền có tiện đi chơi ở đảo (có quảng trường San Macro?) Và mình định ở đó từ sáng hôm trước đến chiều tối hôm sau bay đi Rome, chắc KS ở đó thường nó cho mình gởi hành lý sau khi đã check out lúc trưa không nhi?
Các bác có thể cho mình biết 2 ngày ở Venice thì có thể đi đâu, làm những gì?
Cám ơn nhiều!

Ah, có một vấn đề nữa, mình chỉ mới đi các nước châu Á và chưa bao giờ ở phòng 5-10 giường/phòng, không biết ở dạng này thế nào, 2 vợ chồng sẽ nằm... 2 giường?! và có an ninh không, hành lý của mình có thể để trong phòng được không?
Các bác chia xẻ kinh nghiệm chuyện này với nhé!

matador
03-04-2008, 13:52
Thông thường ngủ ở dorm (đặt qua trang hostelworld.com chẳng hạn) thì mỗi người 1 giường, 2 vợ chồng thì phải chọn mixed dorm không có chúng nó không cho ngủ cùng 1 phòng đâu. Bọn hostel cũng có phòng đôi nhưng đắt, có khi đắt hơn cả khách sạn. Muốn biết an ninh hay không thì xem chúng nó rating thế nào. Ở dorm thì không nên để đồ đạc trong phòng mà dùng Luggage Storage khóa lại.

Venice thì ks sẽ rất đắt, nhưng đặt ở đất liền có rẻ hơn nhưng đi ra đảo cũng tốn khối tiền tầu mà cũng mất thời gian phết, chẳng biết đâu lợi hơn đâu. Trên trang của bọn hostelworld.com có bọn Venice room 50EUR/tối/phòng đôi, nói chung cũng hơi xa trung tâm 1 tí, nhưng mà đỡ phải đi tầu, có xe buýt vào trung tâm có lẽ như thế tiện hơn.

Đến Venice thì cứ để cho chân mình tự bước, chỗ nào cũng đẹp cả, tối đến lại càng thích hơn vì vắng khách du lịch.

baxu
03-04-2008, 14:37
Đúng là ko nên ham rẻ mà ở hotel ở đảo khác, vì tiền tàu đi vào quá tội, tối lại phải căn giờ về chuyến tàu cuối, ko lang thang được muộn.

Nếu ko sợ vợ trách, cũng ko ngại mạo hiểm thì cứ xuống ga tàu, đi theo đường chính về phía S. marco, để ý những ngõ nhỏ dọc 2 bên đường, rất nhiều family hotel, khoảng 46-50Eur. May thì kiếm được ngay nhưng thỉnh thoảng cũng phải đi vài cái mới có phòng, càng đi về phía trung tâm càng đắt. Những hotel mini này nhiều nơi họ ko nói đc nhiều tiếng Anh, ko search đc qua internet đâu, mà có gọi điện đặt phòng trc họ cũng ko nhận, cứ đến rồi kiếm.

Đi 1 mình mới phải tiết kiệm ngủ dorm (khoảng 20-25Eur/giường), chứ đi 2 người 40-50Eur là kiếm được phòng riêng rồi.

lctarch
03-04-2008, 15:40
Nghe bác Matador nói thích quá nhỉ! Sáng này mình vừa tìm trong Hostel in Venice, nhưng chẳng tm được nơi nào ưng ý cả, có cái giá được được (40-60E/2ng) thì nằm trong mainland, khá xa! Còn lại thì lại quá đắt với mình, toàn là trên dưới 100E, chưa kể có nơi chỉ có phòng 3-4-5 giường và 2ng cũng trả tiền...5 giường! :(

Cái Venice room bác Matador nói nó nằm ở đâu? Mình vừa tìm trong số 186 KS ở Venice trong hostelworld mà không thấy!

Dùng theo cách chị Baxu chỉ, nếu em đi 1 mình hoặc 1 nhóm thì thoải mải, nhưng đi như thế lỡ mà không tìm được phòng, 2 v/c phải ngủ bụi thì chết! Nhưng cũng có thể dùng cách đặt 1 phòng nào 2ng rẻ nhất trên đảo đó, và lúc đến sẽ đi tìm phòng như cách chị chỉ trước, nếu có phòng rẻ và địa điểm tốt hơn thì...bỏ tiền cọc luôn! Cái ga tàu chị nói là ga tàu nằm trên đảo hay ở đất liền?

matador
03-04-2008, 15:57
Đây địa chỉ của Venice rooms đây, nằm trên đảo luôn nhưng cũng hơi xa TT 1 tẹo:

Venice Rooms
Via Casona 23-C/1
Venice

p. +39-3336494861
e. [email protected]

Nhưng cũng có thể thời gian bác muốn đến nó không còn phòng trống thì nó cũng không hiện lên cho đâu - ở trang hostelworld.com í

Toet
03-04-2008, 16:17
Bác không bỏ tiền cọc không được đâu. Tiền cọc là tiền trả cho cái trang web đứng ra nhận đặt phòng. Còn tiền phòng nếu bác không thông báo trước là không đến ở (tùy theo quy định của từng trang, ví dụ như trang venere.com thì báo trước 24h là không đến thì vẫn ok) thì bác bị charge tiền phòng đêm đầu tiên, trừ vào thẻ của bác.

Bác đã mua vé của Ryanair hết rồi thì cũng nghiên cứu xem sân bay tại các điểm đi có xa trung tâm không, để còn căn giờ ra sân bay. Theo tôi được biết thì sân bay mà Ryanair sử dụng thường là không phải sân bay trung tâm, mà là sân bay lẻ ở xa thành phố.
Bác chú ý nhé.

lctarch
03-04-2008, 16:43
@Matador: Mình đã thấy Venice Rooms rồi, nhưng nó nằm ở đất liền, nhìn 1 số hình nó post lên thì không hấp dẫn lắm.
@Toet: vụ "24hr Cancellation Policy Applies" mình chưa biết đến bao giờ, "tự nhiên" nó dám trừ tiền trong thẻ của mình, và nếu như thế có thể nó (ăn gian) trừ tiền trong thẻ mình, làm sao mình biết được nhỉ!!!!
Sân bay của Ryanair nằm thường xa hơn, nhưng mình đã check vé về thành phố các sân bay tại Venice và Rome rồi, giá 8-12E, mấy cái này chắc không cần mua trước nhỉ!?

Thuê phòng ở Venice, mình chỉ thấy các Camping là rẻ và nhìn hình cũng tương đối được (như Camping Fusina, Camping Della Serenissima). Chỉ có điều trên bản đồ thấy có vẻ nó không nằm trên đường lộ lớn, nên không biết đi ra bến xe bus có xa không? Ở 1 đêm ở những nơi này có được không các bác nhi?

anhminh
03-04-2008, 17:28
Chỗ để đồ đạc ở các dorm như thế nào nhỉ các bác? nó là 1 cái tủ có khoá à? Em cũng định thử ngủ dorm 2 đêm cuối cho tiết kiệm chi phí :). (Nice hoặc mấy nơi quanh quanh đấy)

RaidMaxx
03-04-2008, 18:56
Trong chuyện "Tây Du Ký" của Ngô Thừa Ân - í nhầm - của bác KHANHMAITUANTU có mô tả về đoạn phòng ốc ở Venezia - Ý Đại Lợi mà:
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1051
RaidMaxx cũng đã qua chỗ đó - ổn, bác Ictarch đặt trước 1 tháng thì chắc là OK thôi, hy vọng không vào ngày cuối tuần.
Cái khách sạn trong chuyện là đây:
http://www.eurocheapo.com/venice/hotel/hotel-silva-ariel.html
Thêm thông tin về các khách sạn khác ở Venice:
http://www.eurocheapo.com/search/?page=cheaposearchresults&searchid=30032

Toet
03-04-2008, 21:01
Chỗ để đồ đạc ở dorm thường là một dãy tủ có nhiều ngăn có khóa, kiểu tủ đựng túi ở các siêu thị Việt Nam í ạ.
Có dorm thì tủ chắc chắn, chỗ để ngay cạnh quầy lễ tân, có dorm tủ ọp ẹp, khóa vớ vẩn, có dorm tủ đồ đạc lại theo giường. Nói chung chả biết thế nào mà lần.

Có lần em nhìn thấy một thằng Ấn cứ lần chần không biết nên cho cái túi đựng máy ảnh vào tủ đồ ở hostel hay không, hí hí. Rồi cũng đẩy vào và khóa lại. Em theo dõi nó mà cứ tỉm tủm suốt.

Cũng ít khi bị mất cắp ở hostel lắm, các bác cứ ung dung mà tiến lên ở dorm đê. Hãy tin vào phần thiện của con người, hehe (sến nhở)

baxu
04-04-2008, 03:05
Ga chị nói là ga trong trung tâm Venice Santa Lucia. Từ ga đi dọc theo đường về quảng trường tâm (có 1 đường chính song song với sông thôi) khoảng vài chục mét là bắt đầu thấy rất nhiều hotel nhỏ, những cái này ko có địa chỉ trên internet, mà cũng ko nhận tiền đặt cọc trước. Ko đến 100, nhưng nếu budget có thể đến 70-80Eur thì chắc chắn thế nào cũng có phòng, ko đến nỗi phải ngủ bụi đâu. hehe, đúng là mình quen đi bụi 1 mình, nên mạnh mồm, bình thường cứ mua vé xong là kéo balo đi, chẳng nghĩ ngợi gì, toàn đến đâu hay đến đấy, liều thật! Mà ở các thành phố du lịch nhiều hotel to nhỏ lớn bé, chưa bao giờ lại ko kiếm đc phòng, may mắn thì kiếm đc ngay, có nhiều tgian đi chơi lại đỡ mệt.

Ko nên ở camping, xa lắm, trừ phi có nhiều tgian.

Đúng như bạn Toét nói đấy, nếu hotel nào đòi trả tiền deposit trước (khoảng 10%) và có ghi rõ ko hoàn lại thì nếu ko đến ở sẽ vẫn bị mất (tiền đã trừ vào thẻ rồi), hoặc có hotel iêu cầu trả luôn toàn bộ, và ghi rõ % tiền phạt nếu hủy phòng.

baxu
04-04-2008, 03:36
Đây là 1 số hotel family gần ga trung tâm, gần gần nhau, cái này hết thì chạy sang cái bên cạnh (nếu đến vào đầu giờ sáng hầu như 99% tìm đc phòng, đến sau 11h thì hơi mạo hiểm)

1. Hotel Guerrini **
Lista di Spagna Cannaregio 265
Tel: 715333, Fax: 715114

2. Rossi *
Lista di Spagna 262
Tel: 715164, fax: 717784

3. hotel Stella Alpina Edelweiss **
Cannaregio, Calle Pruili 99/D
Tel: 715179, Fax: 720916

4. hotel Airone **
S. Croce 1222, S. Simone Piccolo
Tel: 5294800, Fax: 5204911

5. Hotel Marin *
S. Croce 670/B
Tel: 718022, Fax: 721485

6. Abbazia *** (cái này khá xinh xắn, và đắt hơn mấy cái trên, có lẽ khoảng 70-80Eur)
Cannaregio 68, Calle Priuli ai Cavaletti
Tel: 717333, Fax: 717949

Gần quảng trường San Marco
7. Hotel Riva * (1* nhưng 3' đi bộ từ S. Marco, chắc ko rẻ bằng gần ga)
Castello, Ponte dell Angelo 5310
Tel: 5227034, Fax: 5285551

8. Locanoa Silva * (200m từ S. Marco)
Castelo, Fondamenta Rimedio 4423
Tel: 5227643, Fax: 5286817

9. Hotel Gorizia a la Viligia ** (2** nhưng 200m từ S. Marco, trông lại điệu điệu nên hơi đắt)
Calle dei Fabbri 4696/A, San Marco
Tel: 5223737, Fax: 5212789

10. Serenissima **
Calle Goldoni 4486
Tel: 5200011, Fax: 5223292

11. San Fantin **
Campiello de la Fenice, San Marco 1930/a
Fax: 5231401

12. Paganelli **
Riva degli Schiavoni 4687
Tel: 5224324, fax: 5239267

13. La Residenza **
Castello, Campo Bandiera e Moro 3608
Tel: 5285315, Fax: 5238859

Ngoài ra, còn có nhà trọ của nhà thờ, của các sơ cai quản, phòng chung, rất sạch sẽ và an toàn (vì người đến đây hầu hết toàn gái ngoan, vì thường nhà trọ của sơ qui định giờ đóng cửa 11pm)

14. Domus Civica (ACISJF) cái này khá to và đẹp, gần trung tâm
S. Rocco 3082
Tel: 721103, Fax: 5227139

15. Suore Cannosiano
Ponte Piccolo 428
Tel: 522157

Những ks này cũng nhận đặt phòng qua phone, fax, ko có đặ cọc gì, nhưng thường ng ta chỉ giữ cho mình đến 10, 11h sáng thôi.
Nhiều khi gọi điện đặt phòng trước, đến nơi thấy cái bên cạnh ngon hơn bùng luôn :LL

Rome
06-04-2008, 04:56
Nhưng nếu có thời gian thì mình cũng highly recommend Napoli.

.

Có 3 người Việt em quen từng đến Napoli.
Bạn gái thứ nhất mất balô ngay tại ga khi mới xuống tàu.
1 anh khác đi cùng 1 nhóm bạn. 1 cô trong nhóm bị giật máy ảnh. Anh ấy và 1 anh khác đuổi theo, chạy đc vài chục mét thì có 2 thằng lực lưỡng cầm dao dài xông ra. 2 anh khựng lại.
1 anh khác một hôm mát giời lái xe từ Rome xuống Napoli , đậu xe rồi lôi máy ảnh đi ra ngắm nghía. Đi đc khoảng 10 m thì có 1 mama đến gần bảo , khi cậu quay lại xe của cậu thể nào cũng bị đập vỡ kính. Anh í nhìn quanh thấy mình rõ ràng đang ở the wrong place, chui vào xe vọt về Rome ngay. Mà bác này võ nghệ đầy mình chứ ko phải gan thỏ như em đâu ạ.
Thế nên ấn tượng của em về Napoli rất tệ.
Coi như mình và các bác khác cung cấp thông tin cho bạn Hoya về Napoli để bạn có thêm thông tin tham khảo rồi quyết định.

baxu
06-04-2008, 14:02
Có 3 người Việt em quen từng đến Napoli.
Bạn gái thứ nhất mất balô ngay tại ga khi mới xuống tàu.
1 anh khác đi cùng 1 nhóm bạn. 1 cô trong nhóm bị giật máy ảnh. Anh ấy và 1 anh khác đuổi theo, chạy đc vài chục mét thì có 2 thằng lực lưỡng cầm dao dài xông ra. 2 anh khựng lại.
1 anh khác một hôm mát giời lái xe từ Rome xuống Napoli , đậu xe rồi lôi máy ảnh đi ra ngắm nghía. Đi đc khoảng 10 m thì có 1 mama đến gần bảo , khi cậu quay lại xe của cậu thể nào cũng bị đập vỡ kính. Anh í nhìn quanh thấy mình rõ ràng đang ở the wrong place, chui vào xe vọt về Rome ngay. Mà bác này võ nghệ đầy mình chứ ko phải gan thỏ như em đâu ạ.
Thế nên ấn tượng của em về Napoli rất tệ.
Coi như mình và các bác khác cung cấp thông tin cho bạn Hoya về Napoli để bạn có thêm thông tin tham khảo rồi quyết định.

Có lẽ các bạn này đã ko được dặn dò kỹ và cũng ko may mắn rồi. Vì nếu xuống Napoli, mình đã đc dặn ko nên xoè ra tiêu tờ tiền mệnh giá lớn (50, 100Eur) trước mặt người khác, sẽ gợi sự thèm muốn, ko nên đeo lủng lẳng máy ảnh (hehe, chụp xong thì cất vào túi)... mà đi ô tô xuống Napoli thì đúng là người Ý cũng ko nghĩ đến nữa là khách du lịch!

Đúng như bạn nào đã bảo cảm giác ở Napoli hơi giống thành phố HCM, lần đến đó mình cũng có cảm giác y như thế. Nói chuyện cướp giật, nghịch phá ô tô, xe máy thì lại thấy cũng giống nhỉ. Nếu chỉ nghe kể chuyện cướp giật lưu manh ở tp HCM thì cũng nhiều người nước ngoài sợ lắm (1 bà người Nga bị giật đồ, chống cự bị rạch lòi bụng ở chợ Bến thành 3-4 năm trc. 1 ông nhiếp ảnh gia của Canada đeo máy ảnh trước ngực, đi lững thững ở Nguyễn Huệ bị 1 thằng cu chạy ngược chiều nháy mắt cắt dây lấy mất cái máy ảnh. 1 chị bạn người Đức ngồi trông taxi gọi mobi phone, taxi dừng đèn đỏ, bị 1 em gái thò tay qua cửa sổ taxi, thản nhiên lấy mobi, thản nhiên qua đường đi mất. 1 bà nhân viên sứ quán Ý vừa sang nhận việc 1 tuần, đi xich lô ở Hồ Tây (hà nội) buổi tối 9h, bị giật xắc, giằng lại, bị đâm 17 nhát, may ko sao (chắc bà này quê Napoli vì vừa chân ướt chân ráo đến VN đã hưởng ngay 1 cú mà người VN nghe cũng khiếp, thế mà vẫn rất thích VN.:LL
Và vẫn nhiều người nước ngoài đến VN mà!

Nói chung ở đâu cũng nên cẩn thận, đến những nơi như Napoli thì càng cẩn thận hơn! Chứ nếu có điều kiện mà ko đến Napoli, ngắm biển Santa Lucia, các bảo tàng, thăm Pompei, đảo Capri thì cũng hơi phí đấy!

Có nhiều thông tin để nghe ngóng là tốt rồi, quan trọng là xem mình hợp và thích ở đâu thì đi. Nếu ít thời gian, và muốn đi chơi 1 cách iên bình, lãng mạn thì enjoy mấy thành phố khác của Ý, Pháp cũng đã lắm rồi. Còn nếu ko ngại xử lý unexpected situation, lại có khả năng biến mất mát đau thương thành câu chuyện làm quà cho vui thì đi tuốt, đến đâu hay đến đó, sợ gì!

Hihi, chắc tại chị chưa biết sợ nên cứ thấy chỗ nào nghe hay hay, đẹp đẹp, rẻ rẻ là đi (hiện nay chỉ hãi chỗ oánh nhau tên rơi đạn lạc thôi)!

MeNuocY
06-04-2008, 19:09
Cam on Bac TOET.
Trong 2 tuan ma toi muon di 02 tuyen:

Tuyen 1 (1 tuan): Phap - Bi - Ha Lan
Tuyen 2 ( 1 tuan): Phap - Y - TayBanNha

Co qua nhieu khong cac Bac???

Thanks,

Toet
06-04-2008, 20:38
Đi Bỉ và Hà Lan trong vòng một tuần thì quá đủ, còn một tuần cho Ý và Tây Ban Nha thì hơi ít.
Có lẽ bác đi Bỉ 2 ngày (1 ngày Brussels + 1 ngày Bruges), Hà Lan 2 ngày (1 ngày Amsterdam + 1 ngày Keukenhof), rồi dành thời gian đi Ý và Tây Ban Nha thì hơn.
Các nước Nam Âu rất hấp dẫn, phong cảnh đã đẹp, cuộc sống sôi động và con người dễ mến. Đồ ăn cũng ngon mà rẻ, nhất là Tây Ban Nha.

RaidMaxx
07-04-2008, 00:13
"Rau nào sâu ấy" - "Đất có thổ công, sông có Hà bá", ở đâu cũng có các hiện tượng kể trên :T .Mình ra hải ngoại thì phải chịu thôi, không cần biết ở VN mình là ai. May mắn là đã được các phượt gia chia sẻ kinh nghiệm (NT) để đề phòng.Tới những nơi phức tạp thì cứ theo cẩm nang của nhà Phượt mà làm, việc dữ sẽ hóa lành :D .

lctarch
07-04-2008, 13:56
Chào các bạn, mình đã lỡ mua vé RyanAir từ Brussels di Venice chuyến 6h30 sáng, chuyến này quá sớm và dự định chiều tối hôm trước mình mới đến được Brussels, nên thứ 1 là hầu như mình không có 1 chút thời gian nào tham quan ở Brussels, thứ 2 là 6h30 bay ở sân bay Charleroi chắc từ 3-4h sáng mình đã phải dậy để chuẩn bị đi rồi!

Mình định đổi chuyến bay đó sang buổi chiều, nó báo trong ngày các chuyến bay đều full và những ngày trước và sau đó đều có thể đổi; nhưng cũng vào ngày đó, nếu mình check để mua vé bình thường thì chuyến buổi chiều vẫn còn (mình đã check thử cho...15pass mà vẫn có!).

Các bạn chỉ giúp làm sao để có thể đổi chuyến bay sáng thành chiều trong ngày đó được không?

Cám ơn nhiều!!!

matador
07-04-2008, 14:34
@ lctarch: Đổi vé online được, nhưng phải trả phí. Bác vào account của bác chọn chuyến bay mình đã đặt rồi đổi sang chuyến mà bác muốn bay. Nếu mà vẫn còn mua online được thì cũng sẽ đổi online được. Nhưng nhớ là phí đổi vé cũng phải mất 50-60 EURO/2 người, cộng thêm tiền vé chênh lệch nữa - chẳng khéo lại đắt gấp đôi. Bác vào thử xem trước nhá, nếu thấy xơi được thì xơi, còn không thì ăn chơi sợ gì mưa rơi, 3, 4 giờ sáng dậy là chuyện muỗi :D .

lctarch
07-04-2008, 15:54
@ lctarch: Đổi vé online được, nhưng phải trả phí. Bác vào account của bác chọn chuyến bay mình đã đặt rồi đổi sang chuyến mà bác muốn bay. Nếu mà vẫn còn mua online được thì cũng sẽ đổi online được. Nhưng nhớ là phí đổi vé cũng phải mất 50-60 EURO/2 người, cộng thêm tiền vé chênh lệch nữa - chẳng khéo lại đắt gấp đôi. Bác vào thử xem trước nhá, nếu thấy xơi được thì xơi, còn không thì ăn chơi sợ gì mưa rơi, 3, 4 giờ sáng dậy là chuyện muỗi :D .

Phí đổi vé mà 50-60E/2ng thì gần bằng mua vé khác rồi!!!
Chà tự nhiên hơi hấp tấp 1 chút mà thành ra phí tiền! :)
Bác biết từ Brussels đến sân bay Charleroi mất khoảng bao lâu không?

loox600
07-04-2008, 16:04
Em google thì ra thằng này:

TARIFFS :

SINGLE FARE IS 11 EUROS

RETURN FARE IS 20 EUROS

TICKETS :

* Shuttle tickets are sold inside the airport terminal (counter n° 1). You can also buy tickets on the Internet : www.voyages-lelan.be
* From Brussels, tickets may be purchased on board the coach.

THE TRIP : 1 hour


http://www.charleroi-airport.com/doc.php?nd=1101&tid=101&site=1&lg=2

lctarch
07-04-2008, 17:30
Lại tiếp tục thêm chuyện, làm phiền với các bạn đây!

Sau khi đi từ Rome về Paris, mình còn thêm 9 ngày ở đó nữa trước khi về lại VN. Trong 9 ngày đó, các bạn tư vấn cho mình nên làm gì, đi đâu (trong nước Pháp) với chi phí tương đối! Mình cũng định dành ra 3 ngày để đi Barrcelona, như vậy có gọi là đủ không? Và 3 ngày 2 đêm (thật ra cũng chỉ 2,5 ngày) ở Barcelona mình nên đi những nơi nào nhi?

Cám ơn các bạn.

lctarch
09-04-2008, 08:36
Mình đang phân vân không biết nên đi Barcelona không, vì thấy có vẻ mất khá nhiều thời gian di chuyển lên sân bay và sân bay về thành phố.
Các bạn có thể cho mình biết chính xác theo thực tế, thời gian từ TT Paris đến Beauvais và từ Girona đến Barcelona mất bao lâu theo bus hoặc train? (chiều ngược lại chắc cũng như nhau) (nếu bus có sợ có thể mất thời gian vì kẹt xe hay gì đó khác k?)

Mình đã chọn Online Check-in (mình chỉ dùng cabin luggage), RyanAir quy định có thể check-in trong vòng 5 ngày đến 4h trước khi đi. Như vậy, sau khi đã check-in trên mạng xong, lúc ra đến sân bay mình có thể vào cửa và lên tàu bay luôn?

Cám ơn các bạn!

RaidMaxx
09-04-2008, 13:43
Các bạn có thể cho mình biết chính xác theo thực tế, thời gian từ TT Paris đến Beauvais và từ Girona đến Barcelona mất bao lâu theo bus hoặc train? (chiều ngược lại chắc cũng như nhau) (nếu bus có sợ có thể mất thời gian vì kẹt xe hay gì đó khác k?)

Cám ơn các bạn!

Từ TT Paris đến Beauvais cũng khá xa, đi chừng 70 phút gì đó. Giao thông thuận tiện, BUS đi chậm khi đi trong nội thành. Ra ngoại thành là 100-110km/h. Có 1 điểm lạ là bọn nhà BUS nó tự tin thái quá hay sao mà khi mua vé lên sân bay chuyến nào thì nó sẽ bố trí theo ý của nó - nên khi ở quầy ticket nó luôn hỏi là mình bay chuyến nào?Mấy giờ? Chuối cả nải. Tất nhiên muốn đi sớm thì cứ nài nỉ 1 chút cũng vẫn đi được :D .Bọn em lên trước cả tiếng đồng hồ cho nó an tâm. Hôm ở Beauvais có mấy chú bị xe BUS đưa lên muộn nhưng đếch kêu được ai chỉ biết đá thúng đụng nia, chửi đổng.

baxu
09-04-2008, 17:31
Đúng rồi. Thông thường sân bay Ryanair xa, họ kinh doanh luôn bus, chắc thu bù cho vé máy bay rẻ.

Beauvais hơi xa, có lần mình bị mất đúng 2h mới về đến trung tâm, tùy vào thời điểm nào trong ngày.

Barcelone thì sân bay ko xa lắm.

Đi sớm cho chắc ăn. Có lần giữa đường cao tốc có tai nạn, tắc đường, ra sân bay muộn, khóc (ra nước mắt hẳn hoi) bọn nó cũng kệ, nguyên tắc bọn nó thế rồi, hàng không rẻ tiền thì chấp nhận thôi.

lctarch
10-04-2008, 07:58
Có bạn nào ở Pháp biết vùng Courdimanche ngoại ô Paris không? Nó nằm gần ngay Cergy và cách TT Paris khoảng hơn 40km về hướng Tây Bắc (xem trên Goooogle Earth). Khi ở Paris mình sẽ ở đó (nhà người bà con), ông chú của mình cũng lớn tuổi rồi, nên có thể không rành về đi GTCC, ông nói để lên sân bay Beauvais (phía Bắc của Paris) bằng bus hoặc train phải về lại Trung tâm rồi đi; nếu như thế mình nghĩ quá xá xa! Các bạn có biết cách nào đi (bằng bus hoặc train) khác không? Mình sợ nếu đi như thế thì quá mất thời gian để có thể đi Barcelona!!! :(

Cám ơn các ban.

Ps. Các bạn có biết Hành lý xách tay có thể bao gồm tripod máy ảnh được không nhi?

NDT
10-04-2008, 09:44
Lại tiếp tục thêm chuyện, làm phiền với các bạn đây!

Sau khi đi từ Rome về Paris, mình còn thêm 9 ngày ở đó nữa trước khi về lại VN. Trong 9 ngày đó, các bạn tư vấn cho mình nên làm gì, đi đâu (trong nước Pháp) với chi phí tương đối! Mình cũng định dành ra 3 ngày để đi Barrcelona, như vậy có gọi là đủ không? Và 3 ngày 2 đêm (thật ra cũng chỉ 2,5 ngày) ở Barcelona mình nên đi những nơi nào nhi?

Cám ơn các bạn.

Khi ở Paris, bạn tớ đưa đến những địa danh nổi tiếng như viện bảo tàng Louvre (có bức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci), lên Tháp EiFfel, thăm nhà thờ Ðức Bà (Notre Dame de Paris, được nhiều người biết đến qua truyện của văn hào Victor Hugo "Thằng gù nhà thờ Ðức Bà"), Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe - leo lên đỉnh nhìn xuống Paris), cung điện Versailles (Château de Versailles - chỉ đi nơi này đã mất gần một ngày, cung điện hoàng gia từ thời vua Louis 14 cho đến vua Louis 16 và hoàng hậu Marie Antoinette), đi tàu trên sông Seine ngắm cảnh Paris. Họ còn đưa đi vài nơi khác nhưng chỉ nhớ được những địa điểm nổi tiếng này. Thật đáng đồng tiền, nhất là khi bạn bè dành trả hết cho mình!! :D

Những thắng cảnh ở Paris:

http://www.homeandabroad.com/c/12/12_Paris_visit_guide.html


-

dainganha
10-04-2008, 15:55
Sắp tới gd em đi du lịch từ VN qua Pháp, lần này có dẫn theo nhóc nhỏ nên sẽ đi Dissneyland chơi, em nghe các bác trên đây nói có Ticket cho thuê vào Disneyland thì cho em xin thông tin và liên hệ với ai để thuê nhe. Thks các bác nhiều

anhminh
12-04-2008, 01:24
hôm nay tự dưng lạc sang Montpellier, đẹp hơn gấp 10 lần Cannes (Cannes mùa này biển chẳng có ai!) :). Bác nào rảnh thì cũng có thể lạc qua đây được đấy, cả Nimes nữa.

Toet
12-04-2008, 02:24
Ghen tị với anhminh thế! Được ngao du lang thang.
Thế có định sang Ý không?
Ngủ dorm không sao đâu, cứ liều mình như chẳng có đi.

lctarch
12-04-2008, 08:06
hôm nay tự dưng lạc sang Montpellier, đẹp hơn gấp 10 lần Cannes (Cannes mùa này biển chẳng có ai!) :). Bác nào rảnh thì cũng có thể lạc qua đây được đấy, cả Nimes nữa.

Làm sao bác "lạc" qua đó được thế!!! :)
Bác cho vài tấm hình thật đẹp dụ dỗ anh em lạc đến đó luôn nhé!!

anhminh
12-04-2008, 14:14
sorry các bác, thời tiết chẳng ủng hộ em tí nào. Toàn mưa nên chụp ảnh được ít quá, và đen nhất là mất mùa dưa hấu =)).

@Madam, đang ở dorm đây, thấy ngon hơn hotel ở chỗ là có wifi free. Mà một mình 1 phòng nữa, chắc là dân tình cũng đợi đến mùa dưa thì mới đến nên phòng ốc chẳng có ai. Ý thì ... ko biết nữa, đang định kiếm tàu nào lên dãy Aples :).

Toet
12-04-2008, 16:22
Kiếm được tàu nào thì báo cho anh em biết với nhé.

anhminh
12-04-2008, 22:06
có vẻ ko kiếm ra được madam ạ, cả ngày hôm nay đi vòng quanh nice thôi. Mai có lẽ sẽ đi San Remo trong ngày. Ngày kia là hướng về tổ quốc thân yêu rồi.

À, sáng nay dậy muộn, nhở nhơ mãi mới vào mạng tìm thông tin về San Remo, thấy thời điểm đáng đến nhất là vào sáng thứ 7, vì có một cái chợ vào sáng đó, bọn nó đều recommend vụ đấy. Chạy vội ra ga thì ko kịp mua vé. Mai đi vậy, ko có chợ thì em vẫn vui :).

baxu
13-04-2008, 03:18
San Remo ngày trước có hẳn tiền riêng, cái hồi Ý vẫn tiêu tiền lira, ko hiểu bây giờ đã dùng chung Eur chưa?

Toet
13-04-2008, 05:13
Mời anhminh đọc bài viết về San Remo bằng tiếng Việt ạ

San Remo - Thành phố hoa (http://sgtt.com.vn/Detail40.aspx?ColumnId=40&NewsId=23457&fld=HTMG\2007\1008\23457)

Rome
14-04-2008, 07:45
Các bác cho em phiền chút ạ.
Em vừa có chuyện đột xuất nên cần ở nhà gửi sang cho em 1 thứ. Thú thật là nó cũng hơi nặng huhu (3kg lận).
Ko biết có bác nào đi du lịch từ Hà Nội/Sài Gòn sang Rome, hoặc dừng lại du lịch 1 thành phố nào trước khi sang Rome, và có thể mang hộ em ko ạ?
Để tỏ lòng biết ơn, em sẽ ra sân bay đón/tiễn và nhiệt tình làm tourguide trong thời gian ân nhân ở Rome.
Chúc các bác một tuần vui vẻ.

hoankiem
14-04-2008, 10:53
Ối, các bác nhắc đến San Remo làm em bồi hồi quá. Đúng 10 năm kể từ lần đầu tien em tới đó. San Remo là thành phố Ý đầu tiên em tới.

Ấn tượng là một thành phố nhỏ nhắn với những con đường hẻm rải đá quanh co nhỏ hẹp , bãi biển chật ních du thuyền và các quý cô, quý bà đi lại như phim Bạch Tuộc.

Chạy từ Pháp sang có 3 đường, con đường ven biển, đường núi và đường cao tốc. Lúc em đi là đường cao tốc mới làm xong, những cây cầu chạy lưng chừng núi phóng xe vèo vèo, hầm liên tục, cứ đang đi rồi lại tối rồi lại sáng , nhưng vừa sang đến đất Ý là phải bật đèn pha.


Một lần nữa quay lại vào năm 2001, nhưng lần này thì chỉ đi vội qua ghé vào ăn sáng vì đích đến là Pisa.

Toet
14-04-2008, 16:24
Bác Rome nói người nhà gửi qua đường Bưu điện, cũng không đắt lắm đâu. Nếu món bác muốn gửi không quá đặc biệt.
Người nhà các bạn sống ở Đức vẫn gửi đồ từ HN sang cho, cước tầm vài chục nghìn đồng/kg.

Bố Khỉ
14-04-2008, 17:28
Cái mà bác Rome cần gửi là laptop bác ợ. Mà bưu điện ở Ý không được lịch sự như ở Đức đâu. Báo gửi xong cứ gọi là chờ hơn 1 tháng, chưa biết lúc bóc ra còn gì không nữa.

Kinh nghiệm thương đau của em đấy. X(

Anh Già
15-04-2008, 04:17
Kiếm người đi Ý cũng hơi khó nhỉ , hay ráng gửi UPS , DHL vậy , chứ đợi gửi cầm qua được ko khéo laptop lạc cbn hậu mất rồi. :D

Rome
15-04-2008, 07:10
Kiếm người đi Ý cũng hơi khó nhỉ , hay ráng gửi UPS , DHL vậy , chứ đợi gửi cầm qua được ko khéo laptop lạc cbn hậu mất rồi. :D

Dạ người từ VN đi Rome nhiều bác ạ. Vì Rome có trụ sở chính của FAO, IFAD nên thi thoảng có 1 số đoàn của Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính... sang. Chưa kể các đoàn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, hihi. Rồi còn doanh nghiệp đơn lẻ. Khách du lịch từ VN sang ngày 1 đông.
Ngoài ra còn người Ý ở VN (đại sứ quán, lãnh sự, nhân viên các tổ chức quốc tế và phi chính phủ, doanh nghiệp...) hay đi lại giữa VN và Ý.
Cuối tháng 5 này có bạn của bạn em sẽ sang. Tháng 6 thì nhiều. Tháng 8 cũng có.
Em đang còn đi học nên đột ngột thiếu laptop thật là khổ sở, chỉ mong mang đc em laptop í sang càng sớm càng tốt. Em ko muốn chờ đến cuối tháng 5, hức.
Nếu bác nào có biết ai qua cuối tháng 4 đầu tháng 5, cho em nhờ với...

anhminh
16-04-2008, 16:02
Mời anhminh đọc bài viết về San Remo bằng tiếng Việt ạ

San Remo - Thành phố hoa (http://sgtt.com.vn/Detail40.aspx?ColumnId=40&NewsId=23457&fld=HTMG\2007\1008\23457)

Tớ thích Sanremo nhất là những con ngõ nhỏ phía dưới nhà thời Madonna della Costa. Tớ đi theo những con ngõ nhỏ đấy, cố đi bằng hết, chẳng cần biết nó có đi đến đâu ko, cuối cùng cũng tự nghĩ rằng mình đi được khoảng 80% :). mệt phờ vì toàn dốc, kết thúc là lên được nhà thờ bằng gần chục con đường khác nhau.
Trước lúc lên tàu về, thấy còn hơn 1 tiếng, thế là leo lên cái ngõ nhỏ bên cạnh nhà ga, thường tớ đã leo thì thường cố lên đến đỉnh :P, nhưng khi lên mãi, lên mãi mới được lưng chừng núi, và khi lên đến 1 triền núi bằng phẳng, tớ tự an ủi, thôi, đây là 1 loại đỉnh và tự thưởng cho mình ngồi nghỉ, ngắm thành phố từ trên cao ...

lctarch
18-04-2008, 13:33
Chào các bạn, cho mình confirm lại chuyện tripod, trước đây mình có hỏi nhưng chưa bạn nào trả lời giúp mình!

Mình đi máy bay giữa các nước châu Âu chỉ đăng kí hành lý xách tay, nhưng trong hành lý của mình có tripod - chân máy ảnh (có thể bỏ vừa trong hành lý xách tay), không biết có được không? Nếu không được, đến nơi họ buộc phải bỏ tripod ra thì vừa mất đồ, vừa không có để chụp hình!! :( Các bạn confirm cho mình vụ này với nhé?

Ở Rome, mình nghe nói có dịch vụ cho thuê xe máy đi chơi, không biết có thuê dễ dàng không? Giá cả thế nào nhi? Cảnh sát có hỏi bằng lái không? (Mình định sẽ ở Phòng Thương vụ VN, không biết ở đó hoặc gần đó có chỗ thuê không?)

Cám ơn các bạn!

Bố Khỉ
21-04-2008, 06:46
Bạn mang tripod theo hành lý xách tay, trước khi on board thì họ sẽ để vào khoang hành lý cho bạn. Cái này tương tự như phụ nữ mang theo xe nôi ấy mà.

Thuê xe máy cần có credit card, passport, bằng lái xẹ Nếu thuê xe dưới 50cm thì không cần bằng nhưng chỉ được phép đi 1 người. Rất ít khi cảnh sát hỏi giấy tờ của bạn, ngoại trừ bạn đi quá ngổ, đỗ bậy và lao vào đường xe bus... Trong khu vực trung tâm nhiều chỗ cho thuê lắm. Một cái để bạn tham khảo trước: http://www.scooterhire.it/who.asp

Từ nơi bạn dự kiến ở đến địa chỉ thuê xe máy là 2,1km, nếu đi bô mất 15'. Thân

lctarch
21-04-2008, 08:06
Bạn mang tripod theo hành lý xách tay, trước khi on board thì họ sẽ để vào khoang hành lý cho bạn. Cái này tương tự như phụ nữ mang theo xe nôi ấy mà.

Thuê xe máy cần có credit card, passport, bằng lái xẹ Nếu thuê xe dưới 50cm thì không cần bằng nhưng chỉ được phép đi 1 người. Rất ít khi cảnh sát hỏi giấy tờ của bạn, ngoại trừ bạn đi quá ngổ, đỗ bậy và lao vào đường xe bus... Trong khu vực trung tâm nhiều chỗ cho thuê lắm. Một cái để bạn tham khảo trước: http://www.scooterhire.it/who.asp

Từ nơi bạn dự kiến ở đến địa chỉ thuê xe máy là 2,1km, nếu đi bô mất 15'. Thân

Mình sợ lúc qua cửa Securiry check của sân bay (trước lúc lên phòng chờ), qua máy soi, nó thấy đồ kim loại (tripod) nó có sẽ buộc mình lấy ra và để lại không?
"trước khi on board thì họ sẽ để vào khoang hành lý cho bạn "Họ" bạn nói ở đây là ai? An ninh sân bay, hay tiếp viên trên máy bay?

Về việc thuê xe máy, bằng lái VN có được chấp nhận k? Và mình thuê xe sẽ được tính theo ngày? Nếu thuê 2 ngày mình sẽ giữ xe 2 ngày luôn? Bạn có biết giá thuê xe khoảng bao nhiêu không?(dĩ nhiên mình chỉ chọn loại xe nào đời cũ - nếu có, chứ nếu không đi xe nhỡ ai lấy cắp thì toi, mà bên đó chắc cũng dễ mất xe như SG nhỉ!!).

Cám ơn Bokhi!

Toet
21-04-2008, 15:21
Tại sao đồ kim loại lại phải lấy ra và buộc để lại khi qua cửa an ninh? Bạn lấy thông tin đó ở đâu vậy?
Người ta chỉ cấm mang các chất lỏng và vũ khí, các đồ dùng quá khổ lên khoang hành khách của máy bay.
Nếu tripod của bạn vừa hành lý xách tay thì cứ để trong đó, qua máy soi an ninh sân bay có thể sẽ đề nghị bạn mở vali để xem là cái gì.
An ninh sân bay không kiểm tra hành lý xách tay của bạn có quá nhiều không, có quá cân không, điều này thuộc về hãng hàng không chuyên chở bạn.
An ninh sân bay chỉ kiểm tra hành lý và hành khách xem có mang vật bị cấm hay không.

Với chân máy ảnh dài và to quá khổ hành lý xách tay, khi lên máy bay người ta sẽ yêu cầu bạn để riêng; lúc này tiếp viên hàng không sẽ cất tripod giúp bạn. Vì khoang chứa đồ phía trên chắc chắn sẽ không vừa với tripod của bạn.
Khi ra khỏi máy bay, nhớ hỏi tiếp viên hàng không để lấy lại.

Bằng lái xe mô tô VN dùng để thuê xe ở Ý được. Tôi đã thuê xe mô tô ở vùng Nam Ý bằng bằng lái xe mô tô bản copy, chứ cũng không phải bản gốc.
Không rõ ở Rome có tương tự không.

Giá xe và các chi tiết điều kiện khi thuê xe, bạn vào link do nhà Bokhi đã cung cấp phía trên rồi tự tìm hiểu.

Mà chỉ có 2 ngày ở Rome thì không nên thuê xe rồi loay hoay tìm đường đi, hết ngày.

arvil77
22-04-2008, 00:46
Chào các bạn, cho mình confirm lại chuyện tripod, trước đây mình có hỏi nhưng chưa bạn nào trả lời giúp mình!

Mình đi máy bay giữa các nước châu Âu chỉ đăng kí hành lý xách tay, nhưng trong hành lý của mình có tripod - chân máy ảnh (có thể bỏ vừa trong hành lý xách tay), không biết có được không? Nếu không được, đến nơi họ buộc phải bỏ tripod ra thì vừa mất đồ, vừa không có để chụp hình!! :( Các bạn confirm cho mình vụ này với nhé?

Cám ơn các bạn!

Theo tớ thì vẫn có khả năng ko được cầm tripod lên cabin, tùy sự chặt chẽ của hải quan sân bay: một cái kéo nhỏ, hoặc cắt móng tay là ko được cầm lên cabin, vậy thì cũng có khả năng tripod, vật kim loại nặng cũng ko được (lấy tripod mà múa côn bổ đầu ai đó thì còn khiếp hơn cái kéo :)), x sẽ có bạn lý luận máy tính cũng kim loại và nặng, tớ chịu ko vặn lại được đâu )

Tớ cầm cái gậy Nordic walking có khả năng thu ngắn lại, ko dài đến 60cm hay 80cm gì đó nhưng cầm tay và bị chặn lại ko cho cầm lên

Nhưng có bị chặn lại thì cũng ko vấn đề gì, chỉ mất tí thời gian quay lại quầy check-in làm thủ tục hàng quá khổ (dù chẳng quá khổ và quá vừa cabin) và mình sẽ lấy lại đồ như hành lý thường, thường hành lý kiểu này họ lại giữ tử tế cho mình, ví dụ đặt vào giỏ chứ không quẳng thẳng lên băng chuyền

Vậy nên theo tớ thì ấy tính dôi thời gian ra, để nếu ko qua được thì còn đủ thời gian lộn lại check-in và xếp hàng lại ở security check-point. Đồng thời chuẩn bị buộc gói tripod của bạn cẩn thận để nếu có bị quăng quật bởi bộ phận xếp dỡ hành lý thì nó cũng ko hề hấn gì :)

Chúc bạn may mắn và cầm được tripod lên cabin

hoankiem
22-04-2008, 10:37
Tripod cầm lên được máy bay, tất nhiên là loại nào to quá thì phải gửi rồi...

Tuy vậy đôi lúc mỗi sân bay một kiểu , nhưng tớ chưa bao giờ bị từ chối cầm Tripod theo hành lý xách tay.

( Nhưng tớ cũng ít khi cầm theo tripod , mới độ 2,3 lần gì đó và cũng chẳng bao giờ dùng đến được )

Toet
22-04-2008, 15:41
An ninh sân bay chỉ cấm không cho mang lên khoang hành khách vũ khí, chất gây nổ, cháy, những vật dụng có thể làm vũ khí như dao kéo... (Nên đọc kỹ quy định về hành lý xách tay của vài hãng hàng không, sẽ biết ngay những thứ gì mình nên mang và không nên mang theo người).

Vậy tripod cũng có thể sử dụng như vũ khí, có người sẽ lập luận thế. Nhưng một cái gót giày cũng có thể làm vũ khí (ví dụ điển hình là chị nàng Victoria Beckham đã phải bẻ gót giày cao chừng 15cm của hãng giày đắt tiền Louboutin ở sân bay mới được lên máy bay, hé hé).

Việc bạn có được mang tripod lên khoang hành khách hay không tùy thuộc vào người làm việc ở sân bay mà bạn gặp. Nếu phải gửi ở khoang hành lý, thì như Công chúa nói, bạn phải ra quầy check-in làm thủ tục cho món đồ đó, có thể phải trả phí. Vì bạn đã xác nhận không có hành lý ký gửi trước đó.

Như bác hoankiem, bọn tôi thỉnh thoảng có mang tripod theo, và hầu như mang đi rồi lại mang về mà thôi.

Ở châu Âu hầu như mọi người đều bị thu hút bởi các công trình kiến trúc, cảnh sắc thiên nhiên... và những đối tượng ấy thì không cần tới chân máy. Mà nếu có cần chỗ tựa tránh rung, thì đã có các thể loại phong phú khác thay thế rồi. Lan can, tường, bệ tượng, bậc thang ... vô thiên lủng.

Btw, xem biểu diễn nhạc nước ở Quảng trường trước MNAC tại Barcelona thì rất cần tripod, hẹ hẹ.

lctarch
24-04-2008, 10:34
Cám ơn các bạn đã chia xẻ những kinh nghiệm bấy lâu nay! Thứ 3 tuần sau mình sẽ khởi hành, bắt đầu chuyến đi mong ước rồi! Thật sự các thông tin mình cũng chưa chuẩn bị được nhiều, còn vài ngày nữa nhưng công việc phải gút xong trước khi đi nên k có nhiều thời gian!
Mong các bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ!
LCTRUC

ngocquynhdn
24-04-2008, 13:38
Các bạn cho mình hỏi, nếu đến Venice trễ thì có thể ngủ lại ở sân bay không?

matador
24-04-2008, 13:54
Các bạn cho mình hỏi, nếu đến Venice trễ thì có thể ngủ lại ở sân bay không?

Ở VN không để ý nên không biết, chứ các sân bay khác đã đi qua thì ở trọ ở đấy cũng được :D . Xem cái phim gì có anh Tom Hank đóng, quên mất tên rồi, trí nhớ dạo này kém quá, thì anh í còn bị bắt giam ở đấy hàng năm trời.

Mời bác cứ thoải mái ngủ, tất nhiên không quên trông đồ.

Bố Khỉ
28-04-2008, 06:54
An ninh sân bay chỉ cấm không cho mang lên khoang hành khách vũ khí, chất gây nổ, cháy, những vật dụng có thể làm vũ khí như dao kéo... (Nên đọc kỹ quy định về hành lý xách tay của vài hãng hàng không, sẽ biết ngay những thứ gì mình nên mang và không nên mang theo người).

Việc bạn có được mang tripod lên khoang hành khách hay không tùy thuộc vào người làm việc ở sân bay mà bạn gặp. Nếu phải gửi ở khoang hành lý, thì như Công chúa nói, bạn phải ra quầy check-in làm thủ tục cho món đồ đó, có thể phải trả phí. Vì bạn đã xác nhận không có hành lý ký gửi trước đó.



đúng như bạn Toẹt nói, an ninh sân bay biết rất rõ đâu là vũ khí có khả năng gây nguy hiểm thật sự và chỉ có nguy cơ gây nguy hiểm. Xe nôi trẻ em, tripod được phép mang theo hành lý xách tay nhưng thường được nhân viên hãng hàng không cất giùm trước khi bạn vào cầu thang MB. Lập luận cứng quá có thể hiểu là 100% các bác đàn ông đều mang theo dụng cụ "hấp diêm" lên máy bay, đe doạ đến sự an toàn cho cabin crew?

Bản thân tôi thường phải di chuyển với tripod và cả monopod nhiều lần, chưa bao giờ bị yêu cầu gửi theo baggage thông thường cả. Có thể họ thông cảm khi mình giữ gìn những thứ đó hơn cả bản thân mình chăng?

tito724
18-05-2008, 03:02
Các bác tư vấn dùm em chút. Em định cuối tuần làm một tour từ Maastricht qua các thành phố của Bỉ như Brussels, Brugge, Gent,.... Em đã có chỗ nghỉ đêm ở Gent nên các bác chỉ dùm em hành trình thế nào là hợp lý nhất? Liệu 2 ngày (hoặc 2 ngày rưỡi) cuối tuần có đủ để em ngó nghiêng qua Luxemburg không ạ?

Các bác có kinh nghiệm đi du lịch từ Maastricht chỉ giáo dùm em luôn với nhé. Em cám ơn các bác rất nhiều.

lctarch
26-05-2008, 13:41
Chào các bạn, mình đã hoàn tất chuyến đi Europe tốt đẹp dù đã "bán" mất 3kg thịt cho châu Âu rồi!
Mình đã đi được các thành phố như dự định, nhưng thăm thú các nơi ở từng thành phố thì không được nhiều và tốn kém hơn đáng tốn 1 ít, do lên lịch chưa hợp lý và "thiếu kinh nghiệm"!
Một lần nữa cám ơn các bạn đã giúp đỡ, cung cấp những thông tin cho chuyến đi của mình!

Thân gởi các bạn một vài hình ảnh của vợ chồng mình ở Amsterdam, nơi du hí đầu tiên!



https://picasaweb.google.com/lctruc/Amsterdam/photo#5204539737679070114

https://picasaweb.google.com/lctruc/Amsterdam/photo#5204539857938154450

HaiMinh
10-07-2008, 16:25
Chào mọi người,

Ông xã mình đang học ở UK. Mình muốn sang đó và tiện thể đi một số nước châu Âu. Về visa UK thì ko vấn đề gì. Mình muốn hỏi làm thế nào để xin visa du lịch đi châu Âu và nên xin visa vào nước nào thì thủ tục đơn giản?

Nhờ các bạn tư vấn giúp. Xin cám ơn.

Toet
10-07-2008, 16:58
Mời bạn vào đây đọc thông tin và trao đổi của các thành viên, hy vọng bạn sẽ tìm được thông tin cần thiết cho mình:

Kinh nghiệm xin visa từ VN và các nước thứ ba (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=787)

Hỏi đáp về visa Schengen - Khối biên giới chung châu Âu (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=528)

hoanganh
15-07-2008, 17:08
Các bác cho em hỏi chút:

Em đặt vé của Ryanair. Chọn online check-in thì thấy ycầu confirm "Please confirm you will present a valid EEA/EU passport or valid EU/EEA Government issued National Identity Card at the airport?"

Vậy chỉ được check in online nếu có EEA/EU passport à? Có bác nào không có EEA/ EU passport mà vẫn check in online được không?

Em lại thấy trong Travel Questions của Ryanair có đoạn này:

"Where a passenger is unable to avail of online check-in by reason only of not being the holder of either a valid passport or a National Identity Card, issued by the government of an EU/EEA country, any airport check-in fee paid will be refunded upon application. A refund of the airport check-in fee is only applicable to the person unable to avail of the service and not all passengers in the reservation."

Sao lại còn có cái vụ refund thế này ạ. Bác nào có kinh nghiệm share cho em với. Thank các bác.

hoanganh
19-07-2008, 11:42
Các bác cho em hỏi chút:

Em đặt vé của Ryanair. Chọn online check-in thì thấy ycầu confirm "Please confirm you will present a valid EEA/EU passport or valid EU/EEA Government issued National Identity Card at the airport?"

Vậy chỉ được check in online nếu có EEA/EU passport à? Có bác nào không có EEA/ EU passport mà vẫn check in online được không?

Em lại thấy trong Travel Questions của Ryanair có đoạn này:

"Where a passenger is unable to avail of online check-in by reason only of not being the holder of either a valid passport or a National Identity Card, issued by the government of an EU/EEA country, any airport check-in fee paid will be refunded upon application. A refund of the airport check-in fee is only applicable to the person unable to avail of the service and not all passengers in the reservation."

Sao lại còn có cái vụ refund thế này ạ. Bác nào có kinh nghiệm share cho em với. Thank các bác.


Em thấy trong Box Du lich cua ttvnol các bác ấy chia sẻ thế này: http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1064759.ttvn

Em nhớ có bác gì nhà mình có nói ở Việt Nam, sang châu Âu đi Ryanair và mua vé online check-in, đã đi về rồi. Bác gì đó hay bác nào có kinh nghiệm share với em đi. Thank nhiều nhiều.

whynot
19-07-2008, 16:00
Khẳng định với bạn là không thể check-in online với Ryanair nếu không phải công dân EU.
Dù bạn có giấy phép cư trú dài hạn tại EU vẫn không được chấp nhận.

Trường hợp chọn check-in online nhưng không là công dân châu Âu, bạn sẽ phải xếp hàng để trả phí "chech-in tại chỗ" rồi quay lại xếp hàng check-in như bình thường. Trong trường hợp này nên yêu cầu được trả luôn phí check-in cho lượt về, nếu không bạn sẽ phải xếp hàng thêm 1 lần nữa.

crocoteeth
25-07-2008, 13:09
Chào cả nhà Phượt,

Em cũng là dân phượt nghiệp dư ở Amsterdam, chuẩn bị đưa ông bà đi lướt vòng quanh mấy nước tai to mặt lớn. Mạn phép vứt cải plan lên đây chia sẻ với các đại cao thủ. Kinh nghiệm đi Barc em rất ít nên đã đọc được bài của bác Toet, rất tuyệt vời. Còn về Rome đã đến rồi, giờ đc đọc thêm bài của bác Chitto làm em lại tha hồ 'hót' cho ông bà già nghe về kiến trúc. Các bác có gì góp ý cho em nhiệt tình, 'ném đá' thoải mái là em cám ơn các bác lắm. (beer)

Ông già em máu bóng đá nên là đến chỗ nào cũng muốn được vào sân xem tận mặt các cầu thủ bằng da bằng thịt. Ở Amsterdam thì đã em đã có 2 trận của 4 đội Arsenal, Ajax, Sevilla, InterMilan. Nhưng mà đến Barc với Rome thì giờ em bó tay không biết mua vé thế nào (nhất là AS ROME toàn tiếng ý). Không biết có bác nào ở Barc có thể giúp em mua được vé trận FCB - Boca Junior ngày 16 tháng 8 không nhỉ ? (đăng ký Bar FC mem mà đắt quá, 75e). Được vào Nou Camp xem FCB là 1 trong những giấc mơ tuyệt với của em và ông già. Các bác nào giúp đỡ được cho em xin liên lạc qua YM! nhé: [email protected] :help

Chúc các cả nhà Phượt tiếp tục thưởng thúc mùa hè tươi đẹp mạnh khỏe vui vẻ! (BB)

https://img150.imageshack.us/img150/3953/eurotripsummer2008oa0.png

crocoteeth
25-07-2008, 13:47
Ý định bon chen nhăm nhe xuống Milan xem anh Rô vẩu mà theo lịch trình các trận mùa hè này của ACM thì không có trận nào đúng lúc sang, chẹp tiếc quá ^^

Toet
25-07-2008, 16:56
Hồi đi chơi Barcelona, được ku em ở đấy bẩu bọn nó muốn đi xem bóng tuyền lơ vơ ra sân, thể nào cũng có phe đến mời chào. Mình cứ biết giá gốc rồi mặc cả, trận bình thường thì chênh lệch không nhiều đâu, cứ trả bọn nó thêm 1/3 so với vé gốc đi.

Xem qua lịch trình của bạn, có góp ý thế này. Nói chung Hà Lan không có nhiều thứ để xem như là bên Ý. Nhất là Rotterdam thì chả có vị gì, là thành phố cảng công nghiệp. Nếu thích xem cảng lớn của thế giới thì tới đó. Một ngày đi xem các làng làm guốc gỗ, làng gì đấy hình như bạn viết sai chính tả cũng hơi phí. Đi thuyền trên canal ở Amsterdam trong 1h30 là ok. Xem Red Light District nên đi vào buổi tối.
Modurodam không nên xem, là chỗ dành cho trẻ con.
Den Haag thì nên đi, nếu còn thời gian.

Nhưng nói chung là nên dành thêm ngày cho Venice. Một ngày ở đấy là quá ít.

Toet
25-07-2008, 16:57
À, đọc lại thấy bạn hình như đang ở Ams. Thế thì phải chê thòng thêm một câu, nếu là dân ở Ams mà làm lịch trình như trên thì kém quá, hí hí.

crocoteeth
25-07-2008, 22:07
Hồi đi chơi Barcelona, được ku em ở đấy bẩu bọn nó muốn đi xem bóng tuyền lơ vơ ra sân, thể nào cũng có phe đến mời chào. Mình cứ biết giá gốc rồi mặc cả, trận bình thường thì chênh lệch không nhiều đâu, cứ trả bọn nó thêm 1/3 so với vé gốc đi.

Xem qua lịch trình của bạn, có góp ý thế này. Nói chung Hà Lan không có nhiều thứ để xem như là bên Ý. Nhất là Rotterdam thì chả có vị gì, là thành phố cảng công nghiệp. Nếu thích xem cảng lớn của thế giới thì tới đó. Một ngày đi xem các làng làm guốc gỗ, làng gì đấy hình như bạn viết sai chính tả cũng hơi phí. Đi thuyền trên canal ở Amsterdam trong 1h30 là ok. Xem Red Light District nên đi vào buổi tối.
Modurodam không nên xem, là chỗ dành cho trẻ con.
Den Haag thì nên đi, nếu còn thời gian.

Nhưng nói chung là nên dành thêm ngày cho Venice. Một ngày ở đấy là quá ít.

Cảm ơn bác bác Toet vào ném đá em. Bác nói đúng, cái plan này thực sự chưa thể hoàn thiện được vì còn phải phụ thuộc vào đặt được vé tàu, máy bay và khách sạn nữa. Em mới 'vẽ' nhanh ra cái khung để định hướng. Với lại bác đã giúp thì giúp cho chót, vạch rõ chỗ yếu kém để em còn sửa chứ !

Hà lan đúng là không thể nhiều điểm du lịch như các nước kia, nhưng mà là nơi em sống, các cụ thân sinh nhà em muốn được biết rõ tường tận mọi thứ nên em rất iu tiên thời gian. Thêm nữa là 2 cụ nhà em có tuổi nên không thể như thanh niên anh em ta được, đi được đến đâu thì đi thôi, các cụ đi sang 'Tây' là thích rồi mà.

Modurodam là Hà lan thủ nhỏ, cũng theo kiểu Mini Europe ở Brussels, trẻ con xem thì chắc chắn nghĩ là đồ chơi thật. Nhưng ko có điều kiện đi hết hà lan thì xem cũng rất thú vị, bác ko nên coi thường nó.
Vì là phác thảo nên cũng ko nhất thiết chính xác làm gì, còn tên đúng của chỗ guốc gỗ là 'Zaanse Schans' ( bác soi kỹ thật )

Ngoài Barc thì các nước kia em đi mỗi cái cũng vài ba lần rồi, nhất là Paris với Brussels ko dưới 10 lần. Điểm mù mờ nhất là về Barcelona thì đã được đọc bài của bác rồi. (c)

Cái em cần nhất là muốn nhờ vả các bác giúp về vụ vé bóng đá ở Barcelona và Rome. Vì thường là phải là member mới mua đc vé các trận đấu. Nếu như bác nói mua được của phe vé giá cao hơn 1/3 thì chắc là OK chứ cao hơn nữa thì cũng căng

CVN
27-07-2008, 01:33
Góp ý, góp ý tý... là các cụ già cả rồi mà bác dẫn các cụ đi thăm Sex Museum thì có mạo hiểm quá không? ;)

crocoteeth
27-07-2008, 20:11
Góp ý, góp ý tý... là các cụ già cả rồi mà bác dẫn các cụ đi thăm Sex Museum thì có mạo hiểm quá không? ;)

Ở trong nước thì là "vh đồ trụy" nhưng ở nước ngoài ta thì là 1 nét văn hóa riêng, tìm hiểu về cội nguồn xxx. Cái này tùy các cụ nhà em có thích thì vào không thì bỏ qua :D (em cũng vào chán rồi, chả còn cái ngõ nghach nào chưa xem :T hư thế chứ)

saigonzoomtoday
12-09-2008, 12:55
Ngày 23/9 tới mình cùng 1người bạn định đi vòng vèo Âu Châu (1tháng đến 1thang 20ngày). Nhờ các bạn tư vấn giúp về lộ trình, nơi ăn nghỉ, điểm tham quan trên các điểm dừng chân và tính khả thi của lộ trình sơ bộ mình đưa ra.

Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp - Tây Ban Nha - Pháp - Ý - Đức

Lịch trình sơ lược như sau:

Ngày 1: Frankfurt am Main - Köln (Cologne)
Ngày 2: Tham quan Cologne
Ngày 3: Cologne - Amsterdam.
Tham quan: Van Gogh Museum hay Rijks Museum; Sex Museum, Erotic Museum và lượn khu đèn đỏ; nhà cửa, kênh rạch. Chơi đêm ở Ams, các bar.
Ngày 4: Amsterdam
Ngày 5: Amsterdam - Brussels - Bruges
Nghỉ đêm tại Bruges.
Ngày 6: Bruges
Ngày 7: Bruges-Lille
Ngày 8: Lille
Ngày 9: Lille-Paris
Nghỉ đêm tại Paris.
Ngày 10: Tham quan Paris với bảo tàng Louvre. Buối tối dạo bờ sông Seine.
Ngày 11: Paris.
Ngày 12: Paris - 1 miền quê nào đó ở Pháp trên đường đi Barcelona (chưa biết nên ghé chổ nào)
Nghỉ đêm ở chổ nào đó.
Ngày 13: Chổ đó
Ngày 14: Chổ đó - Barcelona
Ngày 15: Barcelona, xem đá banh
Ngày 16: Barcelona
Ngày 17: Barcelona - Avignon
Ngày 18-22: Quanh Avignon, Marseille, Nice (Nam Pháp nghe nói đẹp muốn dành nhiều thời gian, nhưng chưa biết nên đi những đâu)
Ngày 23: Nice - Florence
Ngày 24: Florence
Ngày 25: Siena
Ngày 26: Pienza
Ngày 27: Assisi (không biết có tàu lên Venice từ đây không)
Ngày 28: Assisi - Venice
Ngày 29: Venice
Ngày 30: Venice
Ngày 31: Venice - Vienna
Ngày 32: Vienna
Thăm cung điện Schonbrunn
Mua sắm ở đại lộ Mariahilfe, xem Opera.
Ngủ đêm ở Vienna.
Ngày 33: Vienna - Munich
Ngày 34: Munich
Uống beer Đức và chén thịt lợn quay với bắp cải muối chua.
Ngủ đêm ở München.
Ngày 35: Munich (München) - Berlin
Ngủ đêm ở Berlin.
Ngày 36: Tham quan Berlin
Thăm cổng thành Brandenburg, Quảng trường Parisien, Nhà quốc hội, Bức tường Berlin, Khu vực tưởng niệm các nạn nhân Do Thái, các nhà thờ khu vực trung tâm lịch sử của thành phố, quảng trường Alexandre...
Lượn bar trên phố trung tâm vào buổi tối.
Ngày 37: Berlin - Frankfurt
Ngủ đêm ở Frankfurt.
Kết thúc chuyến đi.
Chi phí dự kiến 3000EU/người (không tính vé máy bay).
Rất cám ơn mọi người.
Lộ trình có sử dụng bài viết của: Toét, Baxu, Arvil77...cùng một số thành viên khác.

CVN
13-09-2008, 10:16
Quả này hoành tráng quá, nhìn thấy ngợp! :)

Tạm thời có một comment nhỏ thôi là trừ khi các bạn đã đến Paris nhiều rồi, ko thì cho nó thêm 1 ngày nữa để đi cung điện Versailles chơi đi, thích lắm.

À mà nữa, sao bạn không lượn qua Luxembourg một chút? Nghe cái tên đã thấy thích rồi :)

saigonzoomtoday
13-09-2008, 11:00
Paris cũng to lớn như saigon muốn hiểu và thích chắc có lẽ cần nhiều thời gian hơn, nhưng cũng có khi ở lâu hơn tùy theo tình hình.
Nếu điểm xuất phát từ ams thí có lẽ tớ ghé vùng nông thôn tiếp giáp giữa Đức và Bỉ, đồng thời phi xuống Luxembourg luôn, nhưng theo hướng này có vẻ hơn bất tiện và ghe 1quá nhiều cho 1 tháng 20 ngày.

arvil77
13-09-2008, 12:07
Theo tớ hành trình được đấy, túm lại là bạn đi 1 vòng tròn các tp chính sau (giữa các chặng sẽ có detour :) hoặc lấy tp đó làm base đi xung quanh )

Frankfurt - Ams - Paris - Barca - Nice - Florence - Venice - Vienna - Munich

Giữa các điểm bạn chọn đi kiểu gì cũng được (bay, tàu, ô tô) rất tiện

Ko biết bạn đã tính đi ntn giữa các tp. Chắc rồi . 1 người bạn của tớ (ng Sài Gòn) cũng đi khoảng 35 ngày như bạn mua vé tàu Global Pass 1 tháng.

saigonzoomtoday
13-09-2008, 20:15
@CC: hôm trước tớ lân la tìm kiếm thì thấy pass cho 1 tháng > 1000$. Có đắc không vậy
Ah, phần nữa tớ muốn đi nhiều ở vùng nông thôn, thành phố nhỏ các nước mà lại không có thông tin nhiều. Chỉ thấy toàn Paris,Ams,Barcelona...nên tạm thời chỉ sắp vậy, sang đó nêu tìm được nhiều thông tin hơn sẽ tính lại. CC có cho tớ thêm thông tin về các vùng quanh tp lớn nhé.
@penny: Lille chỉ ghé để cà cưa với bạn thôi chiến hữu ạ.!

penny
14-09-2008, 00:06
Tớ có ý kiến là Lille khá chán, không có gì để xem đâu, không cần ở tới 1 ngày rưỡi ở Lille làm gì. Về kiến trúc nếu đã đi Brussels và Bruges rồi thì chả có gì để xem ở Lille, nên tiết kiệm ngày đó xuống Paris hợp lý hơn. Nên mua vé thẳng từ Bruges tới Paris.

Giữa Paris và Barcelona thì có thể ghé Anger để đi những lâu đài sông Loire. Mà mình không biết đi vùng sông Loire có tiện đường không hi hi.

Ý kiến riêng của tớ là Đức không có gì nhiều để xem, trừ các bảo tàng nghe nói là đẹp mà mình chưa vào :D Nếu không phải ưa thích bảo tàng lắm thì nên skip phần Đức cuối cùng đi, dành thêm thời gian cho Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha. Có thể bay về từ Pháp chẳng hạn.

baxu
15-09-2008, 04:15
Ngày 17: Barcelona - Avignon
Ngày 18-22: Quanh Avignon, Marseille, Nice (Nam Pháp nghe nói đẹp muốn dành nhiều thời gian, nhưng chưa biết nên đi những đâu)
Ngày 23: Nice - Florence

Ngày 24: Florence
Ngày 25: Siena
Ngày 26: Pienza
Ngày 27: Assisi (không biết có tàu lên Venice từ đây không)
Ngày 28: Assisi - Venice
Ngày 29: Venice
Ngày 30: Venice
Ngày 31: Venice - Vienna


Miền nam Pháp đúng là đẹp, nhưng đẹp nhất phải là tháng 5-6, mùa hoa lavender và hoa hướng dương. Marseille đông vui nhộn nhịp, Avignon be bé êm đềm (1 ngày là đủ), Nice và Monaco quá bình thường. Tuy nhiên, từ Nice mua vé tàu (5-6Eur gì đó) đi ra Cap d Antibe hoặc Cap de Ferra, đi dọc bờ biển 1 ngày cũng thú (trên internet, thông tin về vùng Cote d Azur này cũng nhiều và chi tiết lắm).

Ngày 26 có phải bạn định nói Piacenza? Và tại sao bạn định đi Piaceza? Mình ko thấy có gì để xem ở đó cả. Và Piacenza cũng ngược đường. Còn nếu loanh quoanh vùng đó thì có Perugia (hihi, cũng bắt đầu bằng chữ P :)))
Assisi và Siena thì rất xứng đáng đấy! Tàu đều có cả, thông thường ko có tàu thẳng đến mấy nơi nhỏ nhỏ này, mà bạn sẽ phải chuyển sang tàu địa phương xình xịch, thường hay chuyển ở Florence. Phải chuyển thôi, nhưng vẫn có, mà ko thì bus cũng nhiều.
Vùng này đồi núi lằng nhằng, từ chỗ nọ sang chỗ kia đi bus ngắm nghía đẹp hơn đi tàu chui hầm. Mình nhớ lần đầu đi bus từ Perugia sang Assisi, cảnh đẹp như mơ!

saigonzoomtoday
15-09-2008, 10:19
@baxu:
Nhìn bản đồ thấy pienza kế siena, mà có lần nghe các chiến hữu trên này có nhắc tới nên mới có trong lộ trình.

Ok @baxu mình sẽ thay vào bằng perugia. Nhưng còn phương tiện và thông tin ăn, nghỉ từ florence - siena - perugia - assisi - venice, chia sẻ thêm với mình nhé (bus hay tàu, thế nào là tiện nhất...).

Thông tin baxu đưa đúng là những việc mình đang cần, vì những vùng nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh là những nơi mình muốn đến mà lại chẳng có thông tin nên không khái niệm cụ thể được nó như thế nào để mà hỏi các chiến hữu 1 cách cụ thể.

Vậy mong các chiến hữu góp ý thêm nhiều thông tin ở các vùng nhỏ nhỏ (như Pháp thì có miền Nam, Bỉ có Bruges, Ý thì có tuscany,siena, assisi...) trên lộ trình mình đi qua các nước.

Cám ơn các chiến hữu.

baxu
15-09-2008, 15:31
@baxu:
Nhìn bản đồ thấy pienza kế siena, mà có lần nghe các chiến hữu trên này có nhắc tới nên mới có trong lộ trình.

Ok @baxu mình sẽ thay vào bằng perugia. Nhưng còn phương tiện và thông tin ăn, nghỉ từ florence - siena - perugia - assisi - venice, chia sẻ thêm với mình nhé (bus hay tàu, thế nào là tiện nhất...).


Cám ơn các chiến hữu.

Mình vừa xem lại, đúng là vùng toscana có pienza, chắc là làng nhỏ nhỏ, mình xem ảnh ruộng với đồi thấy rất đẹp, rất toscana. Về nguyên tắc, nếu ko có tàu thì có local bus. Hoặc ko những vùng này ng dân cực kỳ thân thiện, cho đi nhờ vui lắm.

PIENZA & MONTEPULCIANO GRAND TOUR
http://www.chiantiturismo.it/inglese/itinerari/dettagliolist.php?title=PIENZA%20&%20MONTEPULCIANO%20GRAND%20TOUR&record=81

Ngoài ra có San Gimignano cũng đẹp.

Theo mình, đơn giản nhất thì lấy nhà trọ ở Florence (khu gần ga, rất nhiều nhà trọ gia đình), rồi mỗi ngày đi tàu thăm thú 1 nơi, gần nhau, loanh quoanh 1h là đến nơi. Chỉ sợ bạn đến mấy chỗ nhỏ nhỏ mê quá, đến chiều tối phải quay về Florence lại tiếc :D

2 là đến đâu trọ ở đó. Siena và Perugia thì nhiều hotel, nhà trọ lắm (2 nơi này có trường dạy tiếng Ý cho ng nc ngoài), Assisi và các nơi khác cũng ko đáng lo. Nhỏ nhỏ, tìm nhà trọ rất dễ. Mà nhà nào cũng xinh xắn và đặc trưng. Khách du lịch phần lớn ở Florence, nên có lẽ ko lo lắm đâu.

Ăn uống thì ở Ý đơn giản nhất là pizza với spaghetti rồi, đâu cũng có, lại ko đắt, ko phải lo đâu. Rượu vang cũng rẻ lắm!

http://www.discovertuscany.com/

vntuyen
15-09-2008, 15:46
Trước đây mình có về nông thôn miền nam Đức, tới vùng trồng nho và làm nho. Vào nhà của nông dân uống rượu xong lấy canh 20 lít mua về để dành.
Mình vote cho bạn saigonzoomtoday đi Lux. Thành phố có nhiều lâu đài cổ, rất nhiều cầu bắc qua các thung lũng, hình nó như vầy. Thực tế có nhiều cái đẹp hơn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=75&pictureid=2914

saigonzoomtoday
15-09-2008, 17:30
@baxu.
Xu ơi sao xu hiểu mình thế, đặc biệt là vụ rượu vang.
Florence thì mình đến để tham quan nghệ thuật, bảo tàng là chính. Còn các thành phố nhỏ thì mình sẽ tìm các nhà trọ gia đình, cho nấu nướng ăn cùng (như bọn travel&living hay chiếu í) nếu thấy gia đình nào, vùng nào người dân dễ thương, mình dễ hòa nhập thì sẽ ở lâu luôn-có khi cả tuần í chứ. Vì mình thích lang thang kiểu này, không cần đi nhiều, ghé nhiều. Chổ nào thích thì ở lâu, không thích, xa lạ thì phắng sớm.
Cám ơn baxu lần nữa, có thông tin gì thêm thì tạt ngang quăn cho mình với nhá.!:L

@vntuyen:
Hôm trước 1 bạn góp í đi luxembourg nên cũng nghiên cứu tình hình bữa giờ. Đẹp thế, mê thế ghé rồi không muốn đi chỗ khác nửa thì nguy. Nguy thật:D

...thêm thông tin nữa nhá các chiến hữu, 1 tháng hơn cơ mà. Đặc biệt mấy vụ đập phá, 20lít gì gì đó, nightlife, bar pub đú các loại...để người ta còn kiếm chuyện về làm quà cho mấy bác nữa chứ.!(beer)

cobonla
17-09-2008, 19:08
ghé qua đây thấy bác vntuyen có qua đức,bác cho em hỏi là bác có qua Regensburg không? nếu có qua thì bác có ảnh không bác pos lên cho em coi ké với, mami em ở đó nhưng cụ bận làm không có thời gian mà cho em mấy cái ảnh về nơi mà tương lai em có khi ở đó ấy chứ lị.Hihi,danke bác nhiều.

Jenny_ba bị
18-09-2008, 14:48
Mình cũng arriver Paris 23-9 và sẽ có 20 ngày free cũng đang nghiên cứu cũng đường đi giống bác sg , giá mà join được vài chặng với các bác chõ đỡ buồn nhỉ . Mình là gái , đang quyết phượt Châu Âu 1 mình , h đọc Ý trọm cắp như rươi , hơi lo lo , hic !

Paris
18-09-2008, 17:46
Đừng quá lo lắng nếu bạn có tiếng Anh: tôi tiếng Fáp là chủ yếu, tiếng Anh bập bõm còn đi lại được nữa là :). Cái chính là fải chuẩn bị cho tốt thôi: bản đồ thành fố, bản đồ metro, vé và phương tiện đi lại. Còn đâu vừa đi , vừa hỏi. N'inquites pas.
Ý không đến nỗi dễ bị mất trộm lắm đâu, bạn cứ để tiền vào túi trước và cẩn thận là được. Tôi đi không vấn đề gì cả.
Nếu ở hostel nên mang theo một cái khóa con con vì nhiều nhà nghỉ ở Ý phải thuê mới có khóa tủ tài sản.
Bon courage
Paris

saigonzoomtoday
19-09-2008, 11:49
Mình cũng arriver Paris 23-9 và sẽ có 20 ngày free cũng đang nghiên cứu cũng đường đi giống bác sg , giá mà join được vài chặng với các bác chõ đỡ buồn nhỉ . Mình là gái , đang quyết phượt Châu Âu 1 mình , h đọc Ý trọm cắp như rươi , hơi lo lo , hic !

ới ới, ấy thấy lộ trình của tớ rồi ấy...que còm ấy tham gia cùng tớ, được chặng nào hay chặng ấy, di chung là vui rồi.

Tối 23 tớ bay Frankfurt/main nên ấy tính xem có tham gia cùng tớ được đoạn nào không.

Chờ tin ấy

lazybee
03-10-2008, 10:21
Chào các bạn,

Đoàn của mình cuối tháng 10 sẽ sang Nice và muốn sang Pisa và Florence chơi trong 2 ngày. Vì số lượng người hơi đông (15 người) nên sợ đi phương tiện công cộng sẽ bị lạc nhau vì thế mình có ý định thuê 1 chiếc xe co cả tài xế để chở cả đoàn đi. Có ai ở Nice hay ở Pháp biết về thông tin thuê xe không?? chỉ cho mình với.

Cám ơn các bạn nhiều nhiều

vntuyen
03-10-2008, 17:26
ghé qua đây thấy bác vntuyen có qua đức,bác cho em hỏi là bác có qua Regensburg không?

Mình không có hình ở Regensburg, nhưng chỗ này hình như ở khu Ratisbon thì phải. Vùng Đông Nam của Đức thì nhiều núi, mấy cái thành phố ...burg thì chắc là có núi. Bạn cũng có thể đi Zurich chơi được. Bạn hỏi madam Toet có khi có ảnh Regensburg đấy.

saigonzoomtoday
08-10-2008, 14:50
@các chiến hữu,
sắp tới trên đường về từ Ý tớ muốn sang Áo, Thụy Sĩ và Czech nhưng chưa biết cách nào để vào, nhờ các chiến hữu tìm đường đi chui giúp.

Hiện tớ đang ở Barca, thấy có vé tàu 64€ đi qua Roma bằng tàu lớn mất 13h sau đó đi bus tiếp tới roma...cũng hay hay nên muốn đi, không biết bác nào đã đi tuyến này hay chưa.

cám ơn cả nhà.

vntuyen
08-10-2008, 16:45
Thụy Sỹ phải làm visa chứ cái Schengen không ăn thua. Còn Áo và Czech hình như là đi được mà.

Tính đến tháng 10 năm 2007, tổng số quốc gia tham gia ký hiệp ước này là 24 nước: Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Litva, Malta, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Áo, Ý, Hy Lạp.

Paris
08-10-2008, 16:55
Áo, Techque thì đi tốt mà Thụy Sỹ thì ko rồi
PARIS

Paris
08-10-2008, 16:59
---@saigonzoom: Không tới được Thụy Sỹ kể cũng hơi tiếc vì tôi thấy Berne và Geneve rất tuyệt. Đặc biệt nếu được ngồi tàu giữa đoạn Berne và Geneve để nhìn hồ Le Mans và thăn lâu đài Chillon thì thật tuyệt vời. Mà không sao hãy đến Praha, tôi vừa ở đấy về: cầu Charle Bridge rất hay và đẹp. Praha chỉ cần ở 2-3 ngày là đủ.
PARIS

vnvirus
16-10-2008, 22:43
Trong tháng 11 em có một vụ đi Bỉ và lòng vòng Châu Âu nhưng em không biết gì về khu này hết cũng như không biết nên chọn tour ra sao. Thời gian đi khoảng 1 tuần ...bác nào có kinh nghiệm khu này cho em xin ít thông tin với là trong khoảng thời gian như thế thì nên đi những nơi nào và đi nàm sao thì đi được nhiều nhất và xem chỗ đẹp nhất hí hí... cám ơn các bác trước.(beer)(beer)

matador
17-10-2008, 13:10
Ở Bỉ thì rất nên đến Bruges, chắc hết 1 ngày, nên đọc bài viết của bạn Linhevil trước nhá. Đằng nào cũng ở Brussels nhở, nên cũng lượn 1 tý ở đây. Từ đây đi tầu sang Amsterdam chơi 2 hôm rồi lượn sang Paris nếu bác chưa tới đó. Thế là hết xừ nó 1 tuần rồi. Chúc bác đi chơi ngon!

matador
17-10-2008, 13:12
À từ Ams sang Paris có thể đi tầu, nhưng muốn nhanh thì bác vào đặt vé máy bay rẻ của bọn eassyjet hay ryan luôn đi.

Paris
17-10-2008, 16:19
Theo tôi bác đi Paris,Monaco, Amsterdam, Rome,Venise,Pisa( Pise) là đủ ở Châu Âu rồi.
Bon voyage

vntuyen
17-10-2008, 16:25
Visa vào Anh hơi khó nhưng kiên trì làm theo các yêu cầu của họ là được. Phiền nhất là khai online cả trăm thông tin gồm vợ chồng con cái thu nhập ngân hàng hầm bà lằng cộng với giấy tờ chứng minh tài sản thu nhập loạn xạ. Cứ rị mọ làm lần lượt là nó phải cho mình cái visa thôi. Không biết bạn đang tắc tị về vấn đề gì?

matador
18-10-2008, 01:08
Thời gian bác có 1 tuần mà đòi bay như tên lửa thế á, phục bác đấy. Có mỗi Praha be bé mà mình mầy mò cả 4 ngày chả hết, đấy là đã đi 3 lần rồi. Vẫn chúc bác lên đường may mắn.

saigonzoomtoday
18-10-2008, 01:40
theo em chiến hữu chỉ nên đi Brussel, Bruge Ams hay thêm nữa thì ghé paris chụp tấm hình cho biết...là vật 1 tuần lắm rồi.

lịch trình thử thế này nhé:

ngày 1: Brussel
sáng thăm thú các nơi, tối ghé khu quãng trường tham quan, ăn tối sau đó ghé cafe delimium thử 2000 loại bia..vui lắm ah, tối chơi jazz rock quậy tưng bừng luôn.

ngày 2: sáng tham quan Brussel tiếp, trưa đáp tàu đi Bruges...nhận phòng, xông ra đường dạo 1 vòng quanh Bruges..chiều tà ngang qua sông lớn lãng mạn chết người...tối ghé quãng trường shopping linh tình..ăn uống, bia bọt. Về ngủ lấy sức.

Ngày 3: ăn sáng xong bắt tàu đi Ams...thăm khu đèn đỏ, bảo tàng sex..

Ngày 4: tiếp tục xem hoa bắt bướm...dạo cối xoay gió, tối ngủ đêm Ams.

Ngày 5: bắt tàu Paris, thăm Louver, Effiel....chơi đêm paris hơi chán.

Ngày 6: Paris tiếp tục, thích thì ghé La defense coi kiến trúc PHáp hiện đại.

Ngày 7: về lai Brussel

nếu shopping quà cáp mua ở Bruges cho rẻ, Pháp cũng được nhưng giá chát lắm.

Mít
18-10-2008, 05:21
Không biết bạn này đang ở đâu rồi nhỉ? Đang ở Côte d'Azur thì phải nhỉ? Nhớ bắt tàu Trail des Marveilles đi từ Nice, ngày có 1 chuyến vào lúc 9h sáng, giá vé đâu có 11E thì phải đi lên đến chân dãy Alps. Điểm cuối cùng là Tende, thích lắm.
Lâu không vào Phượt nên tư vấn cho bạn hơi muộn, chứ nếu sớm tí thì recommend bạn đi Bồ Đào Nha, ngồi uống stout bên bờ sông Duoro thì không còn gì bằng. Hoặc nằm ngủ khì bên cảng Porto, hoặc dưới chân cầu Ponte cũng được :)
Nếu còn đang ở miền Nam nước Pháp, có thể ghé qua Aix-en-Provence, mặc dù mùa này đã qua mùa Lavender được hai tháng rồi, nhưng cũng có thể đi Arles, ngắm Colloseum thu nhỏ (nhưng cũng không cần thiết nếu sẽ đi Rome), hoặc thưởng thức những làng đặc trưng miền nam nước Pháp.
Còn có lẽ không nên ở Venice quá lâu vì Venice thật sự cũng không có nhiều chỗ để chơi lắm.
Nói chung nếu có thể thì đi cố nốt mấy nước Đông Âu như Tiệp hoặc Ba Lan đi.Cũng chỉ cần ghé qua Prague, Ba Lan thì highly recommend Krakow. Còn Đức thì tớ thấy miền Nam đi ok hơn miền Bắc.
Mà bạn này đi dài ngày thế này có chán không? :D Về nhớ post ảnh nhé!

Rome
18-10-2008, 05:38
Thanks Bác. Cái em tắc tị là không biết gì về thủ tục xin xỏ nó ra sao ý...bác có link nào về cái này cho em xin với.

Link:
http://ukinvietnam.fco.gov.uk/vi/visas/how-do-i-apply/

vntuyen
18-10-2008, 17:47
Bây giờ ở VN muốn làm visa Anh thì phải apply online, đã thông báo và bắt buộc như thế.

Nhưng mới nghe cứ tưởng dễ. Apply online rồi vẫn đến phỏng vấn nhòe ra chứ chả phải kiểu pay online đâu ạ!

saigonzoomtoday
19-10-2008, 14:25
@mit: mấy chỗ mit nói tớ chả sót chổ nào...nhưng avignon vẫn thích hơn Aix-en-Provence nhé, Arles thì cũng bình thừong vì nhiều chổ tớ đi phê hơn. Chán thì khôg chán nhưng uống nhiều quá có dấu hiệu cồn trong máu tăng cao..viêm màng túi thời kì cuối.

baxu
19-10-2008, 14:30
...nhưng avignon vẫn thích hơn Aix-en-Provence nhé, Arles thì cũng bình thừong vì nhiều chổ tớ đi phê hơn.
..viêm màng túi thời kì cuối.

haha, mình cũng thích Avignon hơn, Ex thấy không có đặc trưng riêng, chỉ là dễ thương

=)) viêm màng túi thì chưa lần nào mình không viêm. Lần nào cũng về đến cửa nhà thì gọi người ra trả tiền tiền xe ôm, tiền xích lô, taxi (nc ngoài ko có xe ôm, mà ko có tiền mua vé thì không dám đi phương tiện công cộng, sợ bị phạt) keke

Đi chơi vui nhá!

saigonzoomtoday
20-10-2008, 19:02
@all.
tình hình là tớ sẽ nằm ưỡm bụng ở munich 21-22/10 để hoàn thành nốt quả bia Đức tại Munich cho đủ trọn bộ các loại bia...chiến hưu nào có ở đó không, nhậu với tớ.
thế nhé, tớ chờ..

Gattuso
22-10-2008, 14:30
Các bro ơi, cho em xin tí kinh nghiệm đi Brussel với
Em chưa đến đây lần nào nên chẳng biết gì. Muốn hỏi mọi người về những địa điểm nên đến và nên tránh tại Brussel nhé.
Sẽ đi tầu từ Hà lan qua Brussel nên vấn đề đi lại không nhờ các bác giúp.
Chân thành cảm ơn các bác

saigonzoomtoday
22-10-2008, 15:26
@a tuyen: hôm qua ra sân arena cầu may vé chợ đen trận bayer - fiorentina, ai ngờ trúng thiệt.
coi 1 trận trực triếp quá phê sau quả bia tơi tả lúc chiều.

Paris
22-10-2008, 21:34
--@saigon: Bro đi chơi thế là hoàn hảo rồi đấy. Hồi ở Munich, loanh quanh đi chơi nhiều chỗ mình cũng quên khuấy qua sân của Munich chơi.
Đến các thành phố nếu rảnh rỗi mình cũng hay ghé qua các sân vận động chơi.
Bon voyage
Paris

Paris
22-10-2008, 21:40
Gợi ý với Bro saigon một địa điểm rất đáng xem ở Munich. Đó là cách Munich khoảng 40km, có tàu S-Bahn chạy đến chỗ này, hoặc có thể sử dụng bus là thị trấn Dachau. Nơi đây có trại tập trung Dachau của phát xít Đức hiện vẫn còn giữ gần như nguyên hiện trạng: phòng tù, lò thiêu người Do Thái.... rất đáng xem. Thị trấn Dachau nhỏ bé nhưng có cảnh quan rất cổ kính từ thế kỉ 13 còn lại.

saigonzoomtoday
22-10-2008, 22:57
thanks bro @paris nhờ tiếp tân chỉ chổ nên mới ghé hôm nay, nhưng thời tiết ở munich hôm nay lạnh và mưa phùn suốt từ sáng, nên đến nơi cũng mất phần thú vị....

Toet
23-10-2008, 11:43
Lãnh sự Anh là một trong những lãnh sự dễ chịu nhất mà Toét từng biết. Bác vnvirrus mà đã có Schengen visa rồi thì việc có visa Anh cũng thuận lợi thôi.
Bạn Toét còn chẳng cần giấy mời gì hết, vác hộ chiếu có đóng dấu Schengen visa và lịch trình bay dự kiến có rẽ vào Anh, thế là được cấp visa Anh thôi.
Hồ sơ xin cấp visa Anh thì cứ theo những gì họ yêu cầu, xem link bác nào cho phía trên rồi í.

pickup4wd
26-10-2008, 11:52
Bác bắt đầu từ Bỉ là ở giữa mất 2 nước rồi , em đi bằng tầu qua Bỉ rồi đến Hà lan nên ko biết góp ý bác thế nào nữa . Trên đường từ Bỉ qua Hà lan bác nên xuống chơi thành phố Answerpn, đây là thành phố chế tác , buôn bán Kim cương lớn nhất và cũng đúng dịp sinh nhật tại quê hương của nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Châu âu Smourp ( thằng người mầu xanh với cái mũ và hài mầu trắng ). Qua Answerp bác sẽ theo hướng đi Breda rồi đến Thành phố Eindhoven của Hà lan rồi tiếp đến TP S'hertogenbosh là cố đô cũ của Hà lan . Từ đây bác về thẳng Amsterdam chơi 1 ngày sau đó nên đến Thành phố biển Denhaag ( Nhà mình hay gọi là Lahay nơi đặt tòa án quốc tế và cung điện của Nữ hoàng ( trên trục đường sang Pháp) bác đi tiếp qua Roxttecdam . Nếu có time bác nên đến chơi ở Slaghaaren ( Kiểu như Dysneyland ) tai Hà lan . về đến Pháp thì còn nhiều thứ lắm . (Đó là kiểu đi theo vòng của em )

fresh_air
04-11-2008, 12:23
thế cuối cùng saigonzoom đi đến những chỗ nào ở miền nam nước pháp thế? tò mò quá
có đi đến chỗ này ko?

https://farm4.static.flickr.com/3141/2999136888_8a3c6d0289_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3032/2998297761_77fd47d38f_o.jpg

saigonzoomtoday
04-11-2008, 13:36
chổ thần tiên này thì chưa ghé bro ơi.
đâu mà đẹp vậy bro

alias.noodles
04-11-2008, 13:47
Bạn Zoom có hẳn một topic để bay lượn Châu Âu mà về mấy hôm rồi chả thấy chia sẻ gì với bà con nhá!

Viết bài đê, share ảnh đê ... :F

Thứ 5 này đi off nhớ mang theo khoản tiền tiết kiệm nhờ nín ...è để chiêu đãi Heineken nhá :))

Cả chuyến đi tiết kiệm được mấy lần ;)

saigonzoomtoday
04-11-2008, 14:05
@a.Mì: mới về bị con Việc nó hành hạ liên tục...với lị đầu óc nó cứ còn lân lân, lãng lãng sao í...chắc tại nín è nhiều quá.

fresh_air
04-11-2008, 14:39
@sgzoom: Gordes, cách avignon chừng 40 km thôi. Thấy bạn đi arles và avignon, biết đâu lại ghé qua, và qua một cái tu viện gần đó; đường vào tu viện đẹp lịm người, rất tiếc là mình ko chụp được 1 cái nào kỉ niệm cả, nên đang có ý định xin xỏ.
dù j thì cũng chờ đọc review và xem ảnh

saigonzoomtoday
05-11-2008, 00:08
arles sao nhìn k ra vậy ta.!?
Đúng là bọn tourist information chỉ muốn làm giàu cho tụi tour xứ nó.

Giá tour đi các nơi loanh quanh như vậy cũng 60-80E/ 1 ngày, mà nó có cả hàng đống nơi quanh đó, nên dễ tẩu hỏa nhập ma lắm.

Còn tự đến đó may thì thuê được xe đạp giá cắt cổ, không thì cuốc bộ, nên chẳng đi được xa và không thể hình dung quanh cảnh nhìn từ ngoài lại đẹp vậy.

Nhưng tớ không tiếc vì chỉ nhìn qua hình, tớ đã từng sống, từng nhậu trong bầu không khí đó nên có thể cảm nhận nó thế nào.

thanks bro nhé...làm tớ muốn đi lại.

hoangtridung
03-02-2009, 11:02
Giữa tháng 7 bà xã phải đi Munich họp 1 tuần (13-18).
Hai vợ chồng tranh thủ làm luôn tour du lịch. Em lên cái plan sơ lược nhờ các bác góp ý giúp với ạ:

1/ Bay Hà Nội - Paris-CDG đầu tháng 7
2/ Bay ngay CDG - Nice (em nghe nói có vụ thỏa thuận gì đó của VNAirline và AirFrance là bay HAN-Paris thì được free 1 vé bay nội địa Pháp của AirFrance ko biết có đúng ko các bác ?)
3/ Chơi ở Nice, Canne, Monaco khoảng 2 ngày
4/ Đi tàu sang Milano, chơi 1 ngày
5/ Đi tàu xuống Florence, chơi 1 ngày
6/ Đi tàu xuống Rome, chơi ở đó 3 ngày
7/ Đi tàu lên Venice, chơi ở đó 1 ngày
8/ Đi tàu lên Munich, thả bà xã đi họp ở đó
9/ Đi Berlin, Dressden, Praha trong 4 ngày rồi quay lại Munich
10/ Đi tàu về Paris, chơi ở đó 3 ngày sau đó bay về Hà nội

Các phượt gia đóng góp thêm cho em để detail cái plan đó với, liệu hành trình như vậy có hợp lý ko ạ?

anhminh
03-02-2009, 11:23
tớ ko biết nhiều nhưng chỉ khuyên là bỏ Cannes đi, chỗ đấy quá thường, trừ đi trùng vào liên hoan phim để gặp thần tượng :D, antibes nghe nói đẹp hơn.

Birdy
03-02-2009, 19:08
Cái đoạn ở Ý em thấy cứ thế nào í. Venice nằm giữa Milano và Florence mà bác lại bỏ nó để đi Rome rồi sau lại quay lại về Venice :shrug:

Tuyến đi thế này thì thuận hơn: Milano - Venice - Florence - Rome rồi từ Rome cưỡi máy bay đi Munich như thế kinh tế hơn nhiều. Ở châu Âu thì đi máy bay nhiều khi rẻ hơn đi tàu đấy, nhất là từ nước này qua nước khác. Vé tàu nội địa ở Ý thì rẻ.

Đoạn Pháp mí Đức thì em ko biết nhiều nên ko dám ý kiến gì :D

saigonzoomtoday
03-02-2009, 21:43
Tính sơ sơ vé tàu cũng hơn 400Eu.

Có khi bạn phải đặt trước hay mua europass cũng nên.

Riêng đoạn tàu từ Venice đi Munich (xuất phát 13h, 19h tới nơi, giá 85Eu) hơi đắt nhưng đẹp. Tàu đoạn này đi qua khe hẹp giữa 2 vách núi, trãi dài trên những sườn núi là các cánh đồng nho vàng ươm, bạt ngàn.

Munich-Berlin giá cũng vậy, chừng 85Eu

nicebee
03-02-2009, 21:51
Giữa tháng 7 bà xã phải đi Munich họp 1 tuần (13-18).
Hai vợ chồng tranh thủ làm luôn tour du lịch. Em lên cái plan sơ lược nhờ các bác góp ý giúp với ạ:

1/ Bay Hà Nội - Paris-CDG đầu tháng 7
2/ Bay ngay CDG - Nice (em nghe nói có vụ thỏa thuận gì đó của VNAirline và AirFrance là bay HAN-Paris thì được free 1 vé bay nội địa Pháp của AirFrance ko biết có đúng ko các bác ?)
3/ Chơi ở Nice, Canne, Monaco khoảng 2 ngày
4/ Đi tàu sang Milano, chơi 1 ngày
5/ Đi tàu xuống Florence, chơi 1 ngày
6/ Đi tàu xuống Rome, chơi ở đó 3 ngày
7/ Đi tàu lên Venice, chơi ở đó 1 ngày
8/ Đi tàu lên Munich, thả bà xã đi họp ở đó
9/ Đi Berlin, Dressden, Praha trong 4 ngày rồi quay lại Munich
10/ Đi tàu về Paris, chơi ở đó 3 ngày sau đó bay về Hà nội

Các phượt gia đóng góp thêm cho em để detail cái plan đó với, liệu hành trình như vậy có hợp lý ko ạ?

Nếu bạn muốn đến tất cả các điểm đấy thì cứ đi, chỉnh lại lịch trình một chút như Birdy nói vì thuận tiện về địa lý hơn. Mình thì thấy Milan bình thường, nên dành thêm thời gian cho Florence và Venice thì hơn (nhất là bạn đi với vợ), chứ Milan-Florence-Venice mà có 3 ngày thì ít quá. Mình thích Florence và Venice mà nên nói vậy.

arvil77
04-02-2009, 01:55
Smart Price của Trenitalia đi Munich hạng 2 chỉ có 29e thôi hoặc 49 buồng 6 ghế. Xuất phát từ Rome, Florence, Bologna, Verona, Trento, Bolzano.

Smart Price: travelling to Europe starting from 15 euros (http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=e6eaf0bde7aca110VgnVCM1000003f 16f90aRCRD)

Nhưng vé này số lượng có hạn, phải mua trước ít nhất 2 tuần, đặt và trả tiền online và lấy vé tại bất kì nhà ga nào ở Ý (cách lấy vé: qua máy mua vé tự động dùng booking code, mất cùng lắm 1 phút, hoặc vào quầy vé đưa họ booking code).

Đi trong nội địa ở Ý thì dùng được e-ticket được và giá rẻ hơn 5%. Nhưng đi quốc tế thì vẫn phải là dùng vé thông thường. Mà với Smart Price thì chỉ có thể lại lấy vé ở Ý, khiến chiều đến Ý ko tận dụng đựoc nếu ko có người quen ở Ý.

Mình đã đi Paris - Milan 25e bằng vé này. Mua vé rồi nhờ 1 bạn ở Ý lấy rồi gửi vé theo đường bưu điện thường cho tớ :)).

Mình rất mê chương trình Smart Price này của Ý.

Bạn nào có thông tin chương trình khuyến mại tương tự ở các nước khác thì cho tớ xin, để tớ tổng hợp thành 1 bài Đi lại bằng đường bộ ở châu Âu (beer)

Đảo
04-02-2009, 04:20
Đi tàu trong nước Đức nhớ đặt vé càng sớm càng tốt. Thường 3 tháng trước khi đi đã có thể đặt vé rồi. Cái gọi là Dauerspecial có giá từ 29 Euro 1 chặng bất kể từ đâu đến đâu. Đặt sớm trước kiểu gì cũng mua được vé loại rẻ này. Nếu có hết loại này thì cũng vẫn còn loại được giảm đến 50% giá vé thông thường, có thể đặt đến trước 3 ngày trước khi đi. Tất nhiên vé rẻ thì số lượng cũng có hạn và một số ràng buộc nhất định như là phải đi đúng chuyến tàu đã đặt chẳng hạn.

Deutsche Bahn (http://www.bahn.de/international/view/en/index.shtml)

Tớ ủng hộ gia đình bạn đi tàu vì đấy là phương tiện ít ảnh hưởng xấu đến môi trường nhất.

hoangtridung
04-02-2009, 15:21
Cảm ơn các bác,em mời rượu các bác rồi đấy ạ :-)

em sửa lại cái plan như thế này được ko ạ:

1/ Bay Hà Nội - Paris-CDG đầu tháng 7
2/ Bay ngay CDG - Nice (em nghe nói có vụ thỏa thuận gì đó của VNAirline và AirFrance là bay HAN-Paris thì được free 1 vé bay nội địa Pháp của AirFrance ko biết có đúng ko các bác ?)
3/ Chơi ở Nice, Cap d Antibe, Cap de Ferra, Monaco khoảng 2 ngày theo tư vấn của bác anhminh
4/ Bay Nice đi Rome , chơi ở đó 3 ngày theo ý bác Birdy. Chặng này ko biết có vé rẻ ko các bác nhỉ?
5/ Đi tàu lên Florence, chơi 2 ngày
7/ Đi tàu lên Venice, chơi ở đó 1 ngày
Bỏ qua Milano theo ý bác Nicebee
8/ Đi tàu từ Venice lên Munich, thả bà xã đi họp ở đó. Chặng này phải cố kiếm vé Smart Price 25e như bác arvil77. Nhân tiện bác nào co timetable của trenitalia ko ạ, em vào tra thì nó toàn bắt mình tự nhập time, chả biết giờ nào có tàu.
9/ Chơi ở Munic 2 ngày, từ Munich đi Praha, chặng này đi máy bay của GermanWing thì đắt quá từ 105e, còn đi tàu DBBahn thì mất đén 11h còn phải đổi tàu 2-3 lần. Ko biêt các bác có p/a nào khác ko?
10/ Chơi Praha 2 ngày rồi đi tàu lên Berlin có thể qua Dressden. Chặng này em cũng chưa tìm hiểu,
11/ Đón bx ở berlin chơi ở đó 2 ngày sau đó bay về Paris, chơi ở đó 3 ngày sau đó bay về Hà nội

nicebee
05-02-2009, 21:13
Bạn cứ sợt trenitalia rồi đánh thời gian vào thôi: ngày/giờ đi. Nó sẽ hiện lên các chuyến tàu trong ngày, bạn chọn chuyến nào phù hợp với mình: nó sẽ thể hiện là tàu đó là tầu gì, thời gian đi bao lâu (nhanh hay chậm), có phải đổi tầu không và ga đến. Lưu ý là Florence có 3 ga (lần trước mình đến một ga, khách sạn ở cạnh một ga và khi đi Venice thì ở một ga). Nhưng đừng lo, nếu đã đến bằng tầu thì bạn cứ dùng vé đó để đi đến ga tiếp theo và ngược lại. Venice cũng có hai ga, Santa Lucia sẽ đến trong Venice, Mestre ở ngoài và đi vào Venice hơi xa (cái này bạn vào các bài khác các bạn cũng nhắc đến rồi). Lần trước mình thong thả nên chọn tàu chậm, được cái tàu Ý giờ giấc cũng hay lung tung lắm, rẻ, đâu có 60 đồng cho Milan-Florence-Venice-Vienna, sướng.

hoangtridung
06-02-2009, 15:19
Các bác tư vấn giúp em đoạn ở Ý với, theo kế hoạch trên thì em sẽ bay từ Nice sang Roma vào chiều ngày 6/7 và chiều ngày 12/07 thì phải có mặt ở Munich.
Vậy trong khoảng thời gian này các bác plan giúp em chi tiết các điểm nên đến tham quan theo lịch trình Roma --> Florence (có qua Pisa) --> Venice với ạ.

Birdy
06-02-2009, 16:43
em đã viết rất kỹ vụ này trong thread Plan & Budget đi Ý (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2349) rồi. mời bác vào đây tham khảo nhé. (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2349)

Muốn đi Pisa hay Siena thì cứ đến Florence đã rồi bắt xe bus hoặc đi tàu (30 phút) sáng đi chiều về là xong. Cheers (beer)

thangsumi
09-02-2009, 23:24
Nếu bác hoangtridung đã chọn đường bay Nice-Rome thì thôi, nhưng cũng xin chia sẻ kinh nghiệm của tớ: Lần trước tớ bay đến Marseille (nghỉ tại chỗ người quen ở Aix-en-Provence), sau đó đi Nice (01 ngày), ngủ đêm tại Nice, hôm sau đi Monaco, chiều tối thì lên tàu đi Venice. Sáng hôm sau (7h) thì đến ga Mestre .tiết kiệm được 01 đêm khách sạn :)
Chơi ở Venise chán bác có thể đi tàu về Rome cũng được mà.

hoangtridung
10-02-2009, 00:22
to thangsumi: Vâng em cũng đang lên kế hoạch khác đúng như ý bác tư vấn, vì chặng bay Nice-Rome cũng chỉ có mỗi hãng giá rẻ là blue-express và thời gian cũng ko thuận tiện lắm.

Ko hiểu bác đi =tàu nào, em tra trên raileurope thì toàn chuyến xuất phát buổi sáng dến vào chiều tối, còn tren trenitalia thì lại phải đổi tàu tới 2 lần qua Voghera và Bologna. Giá vé tàu thì khoảng 60e cũng gần bằng bay Nice - Rome (71e).

Hơn nữa hôm trước bác saigonzoom có khuyến cáo đường đi = tàu Nice - Munich rất đẹp, nên cũng muốn đi cho biết (bác saigonzoom ơi, confirm lại vụ này giúp với).

Các bác cũng so sánh thêm giúp em nếu chọn đi tàu từ Nice sang 3 thành phố Venice, Florence và Rome rồi quay lai Munich thì hành trình:
1/ Pa1:
Nice - Florence = tàu
Florence - Rome = tàu
Rome - Venice = RyanAir
Venice - Munich = tàu
và 2/ Pa2:
Nice - Venice = tàu
Venice - Florence = tàu
Florence - Rome = tàu
Rome - Munich = máy bay

Pa nào hay hơn ạ, em cũng có ít thời gian cho các thành phố này nên muốn thời gian di chuyển rơi vào các giờ sáng sớm hoặc tối muộn ạ.

Nhờ tư vấn của tất cả các bác em đang dần hoàn thành cái plan về di chuyển rồi, còn vụ ăn, ở và tham quan nữa ạ.

thangsumi
10-02-2009, 16:12
Từ Nice đi Venice: Tớ mua vé tàu SNCF (đường sắt Pháp) tại ga Nice, đi cũng lâu rồi (2006) nên không biết giờ tàu còn áp dụng không. Vừa phải mở đống ảnh cũ ra tìm: đi từ ga Monaco (Monte Carlo) lúc 16:25, đến Vingtimille 16:51, sau đó chuyển tàu đi Venice. Vingtimille là một thành phố nhỏ nằm sát biên giới Pháp-Ý. Trong lúc chờ tàu, nhà mình cũng làm một vòng quanh thành phố này: nhỏ nhắn, xinh xắn, không có gì đặc biệt, ngoại trừ tòa thị chính (Municipio) trông như cái pháo đài. Điều thú vị là pizza ở đây cũng rất ngon.

Humboldt
17-02-2009, 00:03
Theo mình thi PA 2 hay hơn, từ Rome đi Venice bằng tàu có lẽ tiện lợi và cơ động về thời gian hơn, bạn còn có thể ngắm cảnh vật thiên nhiên nước Ý khi ngồi trên tàu nữa. Với một quãng đường không quá dài như Rome-Venice thì đi máy bay là không cần thiêt. Ở Rome đi ra sân bay, rồi check-in, gửi hành lý, đến Venice cũng chừng ấy thủ tục, thời gian khéo dài hơn đi tàu. Mình cũng có cảm tình với bạn Trenitalia hơn bạn Ryanair. Bay Rome-Munich có lợi về thời gian hơn.

aboakai
17-02-2009, 19:42
Chào bạn,

Ở gần Nice có 1 ville nhỏ là Grasse, đi bus khoảng 30 phút, chuyên làm nước hoa thủ công, và rất nổi tiếng, các bạn minh đi ngang lúc nào cũng ghé mua làm quà. Đó cũng có loại nước hoa khô khá đặc biệt. Cannes thì ngày bình thường ko đáng để ghé qua đâu.

Từ Nice có night train di Milan/Rome/Florence chỉ 15eu thôi, bạn có thể đi để tiết kiệm thời gian. Mà đi Florence cũng có rất nhiều cái đẹp nên dành thêm thời gian. Từ Florence bắt tàu đi Pisa tháp nghiêng cũng tiện 30-60 phút...

Nếu bạn đi Ý thì cẩn thận trộm cắp hơn ở Pháp nhé... Chúc hành trình vui vẻ.

MDM

khanhnguyen
18-02-2009, 16:03
Xin chào các phượt thủ, hihi... (cười vô duyên quá! :))

Tôi là người đọc phượt từ lâu nhưng bây giờ mới ti toe đi chơi châu Âu nên có vài việc muốn hỏi các anh chị và các bạn:
Đầu tháng 5 tới, tôi sẽ có chuyến đi học tại Pháp trong vòng 2 tuần. CỤ thể là học từ ngày 04/05 đến ngày 15/05. Trong khoảng thời gian đó có 2 ngày nghỉ là thứ bảy và chủ nhật. Tôi dự định đi lòng vòng Paris trong 2 ngày này (hoặc đi qua Bỉ hay Hà Lan gì đấy chưa quyết định, nghe nói đầu tháng 5 Hà Lan sẽ có lễ hội hoa rất hay).. Sau đó ngày 16/05 sẽ bắt đầu đi xuống miền Nam nước Pháp, rồi qua Ý đến khoảng ngày 24/05 bay về VN từ Paris.
Tôi dự kiến hành trình như sau:
Ngày 16/05: đi xuống miền Nam nước Pháp, tôi thích tìm hiểu về nông nghiệp của Pháp và các miền quê, dĩ nhiên cũng không muốn bỏ qua các thành phố đẹp.
Ngày 19/05: qua Milan và chỉ ở 1 ngày
Ngày 20/05: đến Venice, ở đó 2 ngày
Ngày 22/05: đi Rome, ở lại 2 ngày.

Ngày 24/05 (có thể 25/05 cũng được nếu vẫn còn hứng thú đi chơi): bay từ Rome về Paris, sau đó bay luôn về SG.

Ngoài ra tôi còn một mong muốn là đến Barcelona (hoặc Thụy Sĩ) nữa, nhưng xem bản đồ thấy Spain và Itallia ngược đường quá, mà tôi lại sợ mình không có nhiều thời gian nên không biết có đi được hay không? Các anh chị em nào có kinh nghiệm trong việc này thì nhờ tư vấn giúp.

- Thời gian biểu đi như thế có hợp lý hay không?
- Ăn ở, đi lại nên như thế nào cho tiết kiệm (ở Paris thì không lo rồi ạ, tôi chỉ lo từ ngày 16/05 thôi)
- Có nên đi Barcelona hay Thụy Sĩ hay không? (thời gian kéo ra 2-3 ngày cũng được các pác ạ)

Rất mong được mọi người tư vấn ạ. Many thanks!

goalone
18-02-2009, 16:36
Năm ngoái mình đi Pháp (Paris), Ý (Rome), TBN (Barca), Bỉ, Hà lan (Ams) trong 03 tuần bằng vé Eurolines. Ngoài trừ Thụy Sĩ bạn phải xin visa trước khi còn ở VN. Chưa biết bạn đi bằng phương tiện gì nên không thể nói được hành trình có hợp lý không. Nhưng quan trọng cứ muốn đi chơi là cứ đi đi bạn. Có gì mà lo ngại (tìm kiếm thông tin trên Internet có nhiều mà).

Birdy
18-02-2009, 16:51
Ngoài trừ Thụy Sĩ bạn phải xin visa trước khi còn ở VN.

Thụy Sỹ mới gia nhập khối Shengen rồi, ko cần phải xin visa riêng nữa. Bây giờ cứ có visa Shengen là ra vào Thụy Sỹ vô tư (beer)

Cá nhân mình thì mình thích Barcelona hơn. Nếu bạn quan tâm đến kiến trúc thì càng phải đi Barcelona (thành phố của Gaudi). Thụy Sỹ thì... cảnh đẹp đấy nhưng mà buồn, chẳng có gì đặc biệt :)

aboakai
19-02-2009, 00:01
Chào bạn,

Nếu được nên thu xếp đến Amsterdam ngay 30 Apr vì đó là Queen Day, lễ hội lớn nhất ở Hà Lan. Toàn đường phố sẽ rực 1 màu cam. rồi bạn tranh thủ thăm vườn hoa Keukenhof luôn, đừng đi trễ quá hoa sẽ không còn đẹp nữa, nó mở từ giữ tháng 3 đến giữa tháng 5.

Xuống miền nam nước pháp mùa hè phái Đông Nam nên có oto di ngắm cánh đồng hoa hướng dương và hoa oải hương lavender rất đẹp. Mùa hè nên có nhiều lễ hội. Nên check đi vào dịp lễ hội sẽ vui hơn rất nhiều.

Ở Paris mà đi 2 ngày e không đủ, nhưng còn tùy sở thích của bạn nữa

Chúc plan thành công.

khanhnguyen
19-02-2009, 07:10
Cám ơn các bạn đã giúp đỡ nhiệt tình:
- Tôi vừa tham khảo lại chỗ vé máy bay: giữ nguyên lịch trình nhưng sẽ bay về SG từ Rome luôn, khỏi phải bay ngược lên Paris rồi mới về SG, như vậy vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ mất thời gian.
- Như vậy tôi dự kiến đi từ Paris xuống miến Nam và sau đó đi qua Ý hoàn toàn bằng đường bộ. Mọi người khuyên tôi nên đi bằng phương tiện gì cho thuận tiện: vừa ngắm cảnh được, lại vừa tiết kiệm nữa.
- Miền Nam nước Pháp tôi nên dừng lại ở đâu, thị trấn hay thành phố nào là thú vị nhất? Như trên đã nói, tôi đi bằng đường bộ và rất muốn thăm một số trang trại trồng trọt hay chăn nuôi gì đấy ở Pháp xem họ làm như thế nào. Nghe bạn nói có các cánh đồng hoa hướng dương và hoa oải hương làm tôi mê quá, như vậy thì nên đi theo tuyến đường như thế nào nhỉ?
Cám ơn rất nhiều

Birdy
19-02-2009, 18:13
Châu Âu có Eurolines là hệ thống xe buýt đường trường xuyên lục địa. Bạn có thể tham khảo ở đây http://www.eurolines.com/ hoàn toàn có thể dùng Eurolines đi khắp châu Âu được.

Cheers (beer)

aboakai
20-02-2009, 00:20
Hi,

Vào thời gian bạn đi, thì hoa hướng dương đã nở rồi, còn hoa oải hương thì còn phải xem thời tiết nữa bạn ạ tầm khoảng tháng 5 6 7. Bạn muốn đi cánh đồng hoa thì 1 là đi theo tour. Nó sẽ dẫn bạn đi đến những chỗ chụp hình đẹp nhất đi bằng oto khoảng 50eu/ ngày. Còn tự đi thì vất vả hơn nhiều. Bạn nên có oto thi đi được những chỗ đẹp hơn. Mùa hè vừa rồi mình đi bằng bus+thue xe đạp. Đi phức tạp mà tốn thời gian. Được cái đến nơi thì lại chụp hình rất bắt mắt.

Hoa hướng dương nhiều ở gần Arles. Hoa oải hương thì có nhiều vùng, nổi tiếng có Sault, Valensole... còn tour thì book ở Avignon...

Còn bạn muốn thăm trang trại thì dứt khoát cần oto.

vùng miền Nam:
Arles, Avignon, Cassis, St tropez, Laciota, vùng Nice Antibbes...

NThome
24-02-2009, 10:39
Mình sang tháng đi công tác tại UK và muốn làm visa sang Pháp chơi. Nhưng hiện tại mình chưa biết đặt KS bên Pháp ntn, bạn nào có kinh nghiệm book KS giá rẻ ở Paris thì giúp mình với
Cảm ơn nhiều nhiều.

Xe Lu
26-02-2009, 00:57
Nếu bác có thể thêm thời gian và muốn đến Barcelona thì có thể kiếm hàng không giá rẻ để bay. Bay vèo cái là đến, sợ gì ngược xuôi.
RyanAir chẳng hạn, tôi vừa check thử, vé bay khứ hồi Rome (Ciampino) - Gerone (Barcelone), đi ngày 23 hoặc 25/5 về 27/5 giá khuyến mại (loại no taxes) 5E/lượt, cộng cả chi phí trả bằng thẻ, lệ phí sân bay sẽ tầm 30E cả thảy (thêm tiền bus ra sân bay chắc chưa đến 50E)...




Ngoài ra tôi còn một mong muốn là đến Barcelona (hoặc Thụy Sĩ) nữa, nhưng xem bản đồ thấy Spain và Itallia ngược đường quá, mà tôi lại sợ mình không có nhiều thời gian nên không biết có đi được hay không? Các anh chị em nào có kinh nghiệm trong việc này thì nhờ tư vấn giúp.

pvph79
26-02-2009, 20:40
hi,
nếu đi đường bộ thì từ Paris có tàu sang Rome hoặc Milan. Ở Milan chả có gì hay ho ngoài đi shopping. Trừ phi bạn là fan của bóng đá thì ông VN nào sang Milan cũng cố vào cho được cái sân vận động (giá khoảng 25€) mà chụp cái ảnh.
Theo mình thì bạn có thể tới Rome, ngắm thành phố La Mã hai ngày rồi ngược lên phía Bắc, đi qua Florence (1ngày 1đêm nếu được) rồi đi tiếp lên Venice. Lưu ý khách sạn ở Venice rất đắt, nên search và book sớm.
Sân bay Venice có các chuyến bay quốc tế, từ đó bạn có thể bay đi Barca. Thụy Sỹ không vào Shengen, bạn phải xin visa từ trước. Cảnh đẹp là chính chứ về ktrúc không có gì đặc sắc. Nói về văn hóa với ktrúc đẹp nhiều hơn thì nên đi Barca.

Thêm nữa, chú ý ở ở mấy nước địa trung hải này như Ý, TBN, etc có rất nhiều trộm cắp với móc túi. Các bạn không nên để bất cứ cái gì quý trong túi quần, balo thì đeo trước bụng và tiền bạc với giấy tờ tùy thân thì nên cất thật kỹ trong áo. Tụi móc túi ở đây cũng biết rạch balô y như ở VN ấy. Dân Ý cũng không nói tiêng Anh giỏi lắm nên muốn hỏi đường thì tốt nhất bạn cứ chìa bản đồ ra rồi bảo nó khoanh vào đấy, chứ không chúng nó vừa giải thích (bằng tiếng Ý) vừa vung tay vung chân loạn lên chả biết đường nào mà lần.
Goodluck and enjoy your journey!

Xe Lu
27-02-2009, 04:55
Như bác Birdy đã nói ở trên, Thụy Sỹ mới vào khối Schengen từ 12/12/2008 rồi bác ạ (hình như "biên giới hành không" thì có lằng nhằng, muộn hơn chút, nhưng sau 29/3/2009 thì cũng xong hết).
Bác KhanhNguyen đi tháng 5 thì vô tư cả rồi.(c)



hi,
Thụy Sỹ không vào Shengen, bạn phải xin visa từ trước.

Pinkyhcm
02-03-2009, 16:11
Cảm ơn các bác,em mời rượu các bác rồi đấy ạ :-)

em sửa lại cái plan như thế này được ko ạ:

1/ Bay Hà Nội - Paris-CDG đầu tháng 7
2/ Bay ngay CDG - Nice (em nghe nói có vụ thỏa thuận gì đó của VNAirline và AirFrance là bay HAN-Paris thì được free 1 vé bay nội địa Pháp của AirFrance ko biết có đúng ko các bác ?)
3/ Chơi ở Nice, Cap d Antibe, Cap de Ferra, Monaco khoảng 2 ngày theo tư vấn của bác anhminh
4/ Bay Nice đi Rome , chơi ở đó 3 ngày theo ý bác Birdy. Chặng này ko biết có vé rẻ ko các bác nhỉ?
5/ Đi tàu lên Florence, chơi 2 ngày
7/ Đi tàu lên Venice, chơi ở đó 1 ngày
Bỏ qua Milano theo ý bác Nicebee
8/ Đi tàu từ Venice lên Munich, thả bà xã đi họp ở đó. Chặng này phải cố kiếm vé Smart Price 25e như bác arvil77. Nhân tiện bác nào co timetable của trenitalia ko ạ, em vào tra thì nó toàn bắt mình tự nhập time, chả biết giờ nào có tàu.
9/ Chơi ở Munic 2 ngày, từ Munich đi Praha, chặng này đi máy bay của GermanWing thì đắt quá từ 105e, còn đi tàu DBBahn thì mất đén 11h còn phải đổi tàu 2-3 lần. Ko biêt các bác có p/a nào khác ko?
10/ Chơi Praha 2 ngày rồi đi tàu lên Berlin có thể qua Dressden. Chặng này em cũng chưa tìm hiểu,
11/ Đón bx ở berlin chơi ở đó 2 ngày sau đó bay về Paris, chơi ở đó 3 ngày sau đó bay về Hà nội

Em chỉ lưu ý bác là vé của bọn Bahn.de có thể book stopover, vé ko thay đổi giá:)

Pinkyhcm
02-03-2009, 16:13
Theo mình thi PA 2 hay hơn, từ Rome đi Venice bằng tàu có lẽ tiện lợi và cơ động về thời gian hơn, bạn còn có thể ngắm cảnh vật thiên nhiên nước Ý khi ngồi trên tàu nữa. Với một quãng đường không quá dài như Rome-Venice thì đi máy bay là không cần thiêt. Ở Rome đi ra sân bay, rồi check-in, gửi hành lý, đến Venice cũng chừng ấy thủ tục, thời gian khéo dài hơn đi tàu. Mình cũng có cảm tình với bạn Trenitalia hơn bạn Ryanair. Bay Rome-Munich có lợi về thời gian hơn.

Mình nhớ là đi Venice -Rome lúc 12h trưa ờ Venice, trên đường đi là buổi chiều ngang qua Toscana đẹp lắm, túm lại nếu đi nhớ chọn đi ban ngày:)

CHIPCHIP
05-03-2009, 15:25
Mọi người cho hỏi, đi vậy, mua cái Eurolines Pass xài được không? Thx.

CHIPCHIP
06-03-2009, 15:31
Hix... có ai nói detail hơn về việc tham quan và chụp hình cả cánh đồng hoa oải hương và hướng dương ko? Mới nghe đã mê ly! Mê ly! Mê ly!!!!!!!!!!!!!!!

Tớ sẽ ở Nice từ 21-23. Tớ muốn đi cánh đồng trên + Monaco, có ai hướng dẫn cách đi Monaco và chi phí dùm tớ với!

THANKS vô cùng !^_^

P/s: Confirm là TS giờ ra/vào thoải mái lắm rồi, các bác cứ tự nhiên xách vali đi nhá! :) Nếu có thời gian mà mò lên TOP OF EUROPE thì kull ! ^^

baxu
06-03-2009, 19:45
Hoa hướng dương với oải hương nhiều nhất ở vùng Provence, đến Avignon hoặc Ex en Provence có rất nhiều tuyến open tour đưa đi. Nhưng phải chọn đúng thời điểm, nhiều nhất là cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, đại loại là trùng thời gian với đua xe đạp Tour de france ấy!

Monaco thì gần Nice, đến Nice rồi đi tàu, chưa đến 1 tiếng là tới. Cá nhân mình không thấy có gì đặc sắc.

bellavita
07-03-2009, 04:56
cả nhà ơi t cug đang tính cuối tháng 3 này đi Italie đây nhưng chưa có tý kinh nghiệm nào, mà còn muốn đi 1 mình nữa... thế này mà ko có thông tin trc thì chỉ sợ phung phí thời gian mà ko làm ăn đc gì mất thôi! Help me help me plssss
Hiện tại tớ đang học ở Paris, định đi Italie qua edream or easyjet với vé khứ hồi Paris-Milan khoảng 40-50€. Tuy nhiên ko biết từ Milan đi venise, roma thế nào, bằng phương tiện gì, nên thuê ksan ở đâu cho hợp lý hành trình.. T định đi từ thứ 6 đến sáng thứ 2 về.
Bạn nào ý kiến giúp tớ cái plan với! huhu
T cảm ơn lắm lắm!!!! :-*

aboakai
09-03-2009, 23:40
Ở Ý đi lại giữa các thành phố bằng train rất tiện bạn à. Chỉ cần ra ga mua vé la đi thôi, giữa các thành phố lớn thì có 1-2 train mỗi giờ. Giá khoảng 15-30 euro. Theo mình nhớ mua vé tàu ở Ý bằng creditcard không cần enter PIN, nghe hơi nguy hiểm nhỉ. :D

Tuy nhiên hostel ở Ý thì hơi loạn xạ, giá cả cũng cao mà chất lượng không đồng đều. nên bạn cần coi kĩ cái này.

Bạn có thể đi 1 đường Milan, Venice, Florance+Pisa, Rome rồi về lại Paris.

PS Mình cũng đang ở Paris nè :D

aboakai
10-03-2009, 18:04
Đúng là không cần đi Monaco đâu! Ở Pháp đi lại bằng tàu cũng tiện. cứ ra ga mà mua vé tàu TER giữa các tp thôi không cần đặt trước đâu. Giá cũng không mắc lắm.

Nếu bạn đi nhiều mà dưới 25 tuổi sinh năm 83 trở lên thì có cái thẻ 12-25 giảm 50% giá tàu, thẻ giá 50 eu

khanhnguyen
11-03-2009, 08:52
Cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ. Sau rất nhiều thay đổi, mình đã quyết định như sau:

3 ngày nghỉ đầu tiên: Avignon và Aix en Provence, rất nhiều người khuyên nên đi tới đây vì cảnh đẹp mê ly, đặc biệt lúc mình qua là giữa tháng 5. Mình đã check TGV nhưng đắt dã man 40-90 E/người. Bác aboakai cso đề nghị đi bằng tàu TER gì đấy, mình check TER trên mạng (TER-SNCF) nhưng sao toàn tiếng Pháp, hic.. Chọn giao diện tiếng Anh thì báo là bị lỗi đang sửa chữa gì đấy. Bác có kinh nghiệm trong vụ này thì giúp em với ạ. Em định đi vào tối thứ 5 và tối thứ 7 về. Đi bằng TER thì từ Paris em có thể tới Avignon luôn hay là phải tới Marseille rồi sau đó đi Avignon sau?

10 ngày nghỉ cuối cùng bọn em sẽ bay từ Paris đi Barcelona, ở lại 3 ngày, bay đi Venice, ở lại 2 ngày, bắt tàu đi Florence, ở lại 2 ngày, bắt tàu đi Rome, ở lại 3 ngày. Sau đó... ù té chạy về SG vì hết tiền. hic...

aboakai
11-03-2009, 17:11
http://www.voyages-sncf.com/

Vé tàu ở pháp thì bạn check timetable và giá ở site trên, tất tần tật cả TGV cả TER.
TGV: tàu tốc độ cao chạy giữa các vùng ví dụ Paris-Marseille 3h
TER: tốc độ chậm, giữa các tp trong vùng ví dụ Avignon-Marseille
.. và một vài loại tốc độ trung bình :D

Nếu bạn đi Aix-en-Provence thì chắc sẽ đến ga Marseille rồi bắt bus đi Aix [tiền vé trong tiền vé tàu luôn]

Ở pháp phải nói được tiếng pháp bạn ơi, ít người nói tiếng anh lắm nhất là nhân viên public sector. Ráng mò mẫm đi hen :D

Mình không biết gu du lịch của bạn là thế nào. Ở Avignon là 1 cái thành cổ, tháp cổ, cầu cổ, nói chung là đáng đi

Còn Aix thì không có mấy di tích, nó đẹp theo cách khác, thành phố nhìn đặc trưng cho những người giàu, cổ điển, không biết tả sao nữa. Mọi thứ cũng đắt đỏ hơn...

Bạn xem thử ở Arles đi, có cái đấu trường giống ở Rome, ở đó hay diễn ra các show chạy bò, đấu bò...

CHIPCHIP
12-03-2009, 13:26
Toet cho hỏi, làm sao để đến được Keukenhof vậy? hix. Tớ muốn kiếm đường đi Amsterdam - Keukenhof - Brussels vào 2 ngày cuối tuần, xuất phát từ Paris. Mà giờ vẫn chưa biết fải đi lại như thế nào... :( Chẳng nhẽ lại... đi mua tour??? Hix hix...

Hướng dẫn cho tớ cách đi với! THANKS. (nếu cho tớ cái web nào vào mò mẫm thì kool).

Phew
12-03-2009, 13:45
Toet cho hỏi, làm sao để đến được Keukenhof vậy? hix. Tớ muốn kiếm đường đi Amsterdam - Keukenhof - Brussels vào 2 ngày cuối tuần, xuất phát từ Paris. Mà giờ vẫn chưa biết fải đi lại như thế nào... :( Chẳng nhẽ lại... đi mua tour??? Hix hix...

Hướng dẫn cho tớ cách đi với! THANKS. (nếu cho tớ cái web nào vào mò mẫm thì kool).

Sao tình yêu không hỏi anh Gú cho nhanh? Toet còn ăn ngủ, ị tè, ngày online có mấy tiếng. Anh Gú lúc nào chả online and available? Đây, gõ vào đây nhé
http://www2.keukenhof.nl/nm/156/Practical-information-How-to-get-there.html

Đi Amsterdam - Keukenhof - Brussels trong vòng 2 ngày cuối tuần thì chã xem được gì ra hồn. Keukenhof phải mất 1 ngày kể cả đi lại rồi. Mà tình yêu nên đến vào khoảng trước sau Queen's Day - 30/04 - lúc ấy hoa nó mới nở tưng bừng nhất. Keukenhof thì mở cửa từ 19/3 đến 21/5.

Đến Keukenhof đi rồi về nhắm mắt xuôi tay cũng không tiếc đời nữa.

Tennis
14-03-2009, 17:06
Damnit! Tớ vừa bị mất em Master Card, đúng vài ngày trước khi lên đường :(( Phòng ốc còn chưa kịp búc biếc gì cả :(
Tớ nghĩ là tớ vẫn sẽ lên đường theo kế hoạch vì đã máu lắm rồi và đến đó mới mò đến hostel đặt phòng. Đành phó mặc tất cả cho số phận vậy.
Đã bác nào rơi vào tình trạng tương tự chưa? Mùa này ở Châu Âu phòng ốc chắc vẫn chưa full đâu nhỉ :unsure: Chẳng lẽ lại cứ cầm danh sách một vài hostel rồi chạy lông nhông khắp thành phố tìm phòng à? (NO)
Chờ lời khuyên của các bác (NT)

CHIPCHIP
19-03-2009, 13:53
Huhu bác Phew ơi em vào link bác đưa ko được rồi... :(

Em đi Hà Lan chỉ với mục đích là cái Keukenhof í thôi bác ạ, trên đường về lượn wa Brussels 2,3 hours gì đó thôi... chứ cũng ko máu me lắm...

Cảm ơn Bác Phew chỉ dẫn nhé! :)

Phew
20-03-2009, 12:09
Ô hay, hôm nọ mình vào ngon. Hôm nay thì nó nói cái site này block một số IP bao gồm cả IP của mình. Hay cái site này bị hack rồi?
Mình đi lâu rồi nhưng nhớ là đại loại đi đến đó rất dễ. Bạn đến Ams và đi từ ga trung tâm Ams đến Leiden bằng train, nhanh nhắm. Đến ga Leiden có xe bus chạy thẳng đến Keukenhof. Đường đi ở miệng thôi. Đi đến đâu hỏi đến đấy.

Đảo
27-03-2009, 04:58
Khẳng định với bạn là không thể check-in online với Ryanair nếu không phải công dân EU.
Dù bạn có giấy phép cư trú dài hạn tại EU vẫn không được chấp nhận.

Trường hợp chọn check-in online nhưng không là công dân châu Âu, bạn sẽ phải xếp hàng để trả phí "chech-in tại chỗ" rồi quay lại xếp hàng check-in như bình thường. Trong trường hợp này nên yêu cầu được trả luôn phí check-in cho lượt về, nếu không bạn sẽ phải xếp hàng thêm 1 lần nữa.

Ơ, tớ sửa thông tin sai của bạn whynot 1 cái. Mấy năm nay tớ vẫn đi ryanair, vẫn check in online bình thường, mà tớ không là công dân EU đấy.

khanhnguyen
27-03-2009, 14:19
Mình đã mua vé của Ryanair để đi từ Barcelona qua Venice tháng 5 sắp tới, nhưng chẳng biết checkin online nó khác kiểu gì cả. Bạn có thể nói rõ hơn về điều này được không? Đúng là trên website có yêu cầu đăng ký EU passport gì đấy không nhớ

hoangtridung
30-03-2009, 11:56
Lâu lâu lại nhờ các bác cho thêm ý kiến đây :-)
Hiện giờ thì tôi đã chọn được ngày tháng thực hiện trip này từ 3/7 đến 25/7, mong các bác giúp thêm với (xin phép chia thành 3 post cho đỡ dài ạ):

1/ Đêm 3/7 bay HNA-Paris, đến sân bay CDG lúc 6h45 ngày 4/7
2/ Ngày 4/7 bay CDG-Nice bằng EasyJet lúc 8h20, đến Nice lúc 9h55.
Các bác cho hỏi là từ 6h45 đến 8h20 thì có kịp để chuyển chuyến ko ạ ?
Chơi ở Nice, Monaco, Cap d Antibe,Cap de Ferra nửa ngày 4, ngày 5, sáng 6/7
3/ Trưa 6/7 bay Nice-Rome bằng BlueExpress lúc 12h45 đến 13h50
Chơi ở Roma từ chiều 6, ngày 7,8
4/ Sáng sớm 9/7 đi tàu từ Rome lên Florence
Chơi ở Florence ngày 9,10
Có kịp đi Pisa và vùng xung quanh (Siena, Assisi...) ko nhỉ ?
5/ Sáng sớm ngày 11/7 đi tàu từ Florence lên Venice
Chơi ở Venice ngày 11, sáng 12
6/ Trưa 12/7 đi tàu từ Venice đến Munich
Đoạn này nhờ bac SaigonZoom tư vấn thêm là nên đi lúc nào để có thể xem cảnh đẹp trên đường đi ?

beam
30-03-2009, 17:56
2/ Ngày 4/7 bay CDG-Nice bằng EasyJet lúc 8h20, đến Nice lúc 9h55.
Các bác cho hỏi là từ 6h45 đến 8h20 thì có kịp để chuyển chuyến ko ạ ?

Mình không có kinh nghiệm lắm nhưng mà thấy thời gian có vẻ hơi ít đó, mình thấy sân bay ở bên đó rộng, chạy từ đầu này đến đầu kia là hết cả 30 đến 40p rồi.



4/ Sáng sớm 9/7 đi tàu từ Rome lên Florence
Chơi ở Florence ngày 9,10
Có kịp đi Pisa và vùng xung quanh (Siena, Assisi...) ko nhỉ ?

Mình nghĩ là kịp, mình và OX thì ở Florence 2 ngày và đi chơi trong Florence và Pisa thôi nhưng thời gian rộng rãi thoái mái để đi thêm 1 nơi khác :)

Đảo
30-03-2009, 20:23
1/ Đêm 3/7 bay HNA-Paris, đến sân bay CDG lúc 6h45 ngày 4/7
2/ Ngày 4/7 bay CDG-Nice bằng EasyJet lúc 8h20, đến Nice lúc 9h55.
Các bác cho hỏi là từ 6h45 đến 8h20 thì có kịp để chuyển chuyến ko ạ ?


Tôi muốn hỏi là bạn đã xem thử giá EasyJet đến tận cùng lúc phải trả tiền chưa? Vì cái giá đưa ra ban đầu chưa phải giá bạn phải trả đâu:
- gửi hành lý => tiền (30kg của Vietnam Airlines, tớ đoán là bạn bay HN-CDG với hãng này, chắc phải gửi làm 2 kiện, cũng nhiều tiền đấy)
- Trả tiền bằng thẻ tín dụng => tiền.

Ngoài ra việc lấy hành lý ra, làm thủ tục nhập cảnh, chuyển Terminal, checkin lại, v.v. rất là lỉnh kỉnh. 1h30 của bạn chưa chắc đã kịp nếu bạn không quen sân bay, rồi lúc làm thủ tục nhập cảnh, qua hải quan biết đâu mất thời gian nhiều nữa.

Bạn nên xem thử AirFrance, bay từ Hà Nội quá cảnh CDG đi Nice xem. Hành lý đỡ phải lo vì sẽ được chuyển luôn đến Nice, giá tiền chắc tính ra cũng xấp xỉ cái kiểu bay trên kia.

hoangtridung
30-03-2009, 20:56
Tôi muốn hỏi là bạn đã xem thử giá EasyJet đến tận cùng lúc phải trả tiền chưa? Vì cái giá đưa ra ban đầu chưa phải giá bạn phải trả đâu:
- gửi hành lý => tiền (30kg của Vietnam Airlines, tớ đoán là bạn bay HN-CDG với hãng này, chắc phải gửi làm 2 kiện, cũng nhiều tiền đấy)
- Trả tiền bằng thẻ tín dụng => tiền.

Ngoài ra việc lấy hành lý ra, làm thủ tục nhập cảnh, chuyển Terminal, checkin lại, v.v. rất là lỉnh kỉnh. 1h30 của bạn chưa chắc đã kịp nếu bạn không quen sân bay, rồi lúc làm thủ tục nhập cảnh, qua hải quan biết đâu mất thời gian nhiều nữa.

Bạn nên xem thử AirFrance, bay từ Hà Nội quá cảnh CDG đi Nice xem. Hành lý đỡ phải lo vì sẽ được chuyển luôn đến Nice, giá tiền chắc tính ra cũng xấp xỉ cái kiểu bay trên kia.

Tôi cũng kiểm tra giá vé của EasyJet là 73 + 9(tien hanh ly)=84e~105USD, tính ra thì có khi cũng bằng AirFrance như bạn nói thật. Tuy nhiên nghe đồn là bay VN--Paris bằng VNair thì được khuyến mại 1 chuyến bay nội địa Pháp, Bạn có thông tin gì về vụ này ko ạ ?
PS: Tôi dự định đi VNair, vì thời gian thuận tiện hơn, ko phải transit qua BangKok

Đảo
30-03-2009, 21:16
Tôi cũng kiểm tra giá vé của EasyJet là 73 + 9(tien hanh ly)=84e~105USD, tính ra thì có khi cũng bằng AirFrance như bạn nói thật. Tuy nhiên nghe đồn là bay VN--Paris bằng VNair thì được khuyến mại 1 chuyến bay nội địa Pháp, Bạn có thông tin gì về vụ này ko ạ ?
PS: Tôi dự định đi VNair, vì thời gian thuận tiện hơn, ko phải transit qua BangKok

Tôi vừa xem lại giùm bạn Easyjet: hành lý bạn được gửi nhiều nhất là 20 kg, mỗi cân quá giá 12 Euro. Như thế bạn mà mang 30 kg theo tiêu chuẩn Vietnam Airlines, giá quá cân là 120 Euro. Ngoài ra, quầy checkin đóng trước 40 phút giờ bay. Như thế, thời gian chuyển ở CDG của bạn chắc chắn không kịp đâu.

Vụ khuyến mại bạn phải hỏi trực tiếp phòng vé ở Hà Nội, tôi không biết.

hoangtridung
30-03-2009, 21:30
Tôi vừa xem lại giùm bạn Easyjet: hành lý bạn được gửi nhiều nhất là 20 kg, mỗi cân quá giá 12 Euro. Như thế bạn mà mang 30 kg theo tiêu chuẩn Vietnam Airlines, giá quá cân là 120 Euro. Ngoài ra, quầy checkin đóng trước 40 phút giờ bay. Như thế, thời gian chuyển ở CDG của bạn chắc chắn không kịp đâu.

Vụ khuyến mại bạn phải hỏi trực tiếp phòng vé ở Hà Nội, tôi không biết.

Vậy thì chặng bay Paris -Nice =EasyJet ko ổn rồi, vừa thử check AirFrance giá cho tuyến đấy là 255 USD hai chiều, còn bay 1 chiều thì còn khủng hơn nữa 505 USD.
Vậy ko biết từ Paris-CDG xuống NICE còn hãng bay nào khác ko bạn nhỉ ?

Đảo
30-03-2009, 21:45
Bác gửi nốt luôn 2 phần còn lại đi, em xem tổng thể có gì tư vấn bác thêm vì em nhìn thấy là có thể đổi tuyến đi 1 chút cho đỡ phải đi lại nhiều.

hoangtridung
30-03-2009, 22:19
Lịch trình phần 1 thì em đi 2 vợ chồng, phần 2 này thì chỉ đi một mình thôi ạ =))

7/ Sáng 15/07 đi tàu từ Munich sang Praha
Chặng này dự định dùng chiêu tham khảo trên mạng mua vé Bayern Ticket Single 19e đi đến biên giới Furth im Wald, rồi từ đó mua tiếp vé sang Praha. Đã bác nào đi theo tip này chưa ạ?
Chơi ở Praha chiều 15,ngày 16,17
8/ Sáng sớm 18 đi tàu từ Praha lên Dresden
Chơi ở Dresden chiều 18, sáng 19
9/ Chiều 19 đi tàu từ Dresden lên Beclin
Gặp lại bà xã và chơi ở Beclin chiều 19, ngày 20.

Em còn có cơ hội sang Đức lại nên ko muốn dừng lâu ở các Tpho của Đức.

Đến đây là kết thúc phần thứ 2, phần được tự do bay nhảy 1 mình :LL

hoangtridung
30-03-2009, 22:30
Đây là phần cuối, chặng đường quay về quê hương, lại có đôi các bác ạ ;)

10/ Tối 20 đi tàu đêm từ Beclin đến Amsterdam
Chơi ở Amsterdam chiều 21,sáng 22
11/ Chiều 22 đi tàu từ Amsterdam về Paris
Chơi ở Paris ngày 23,24
12/ Trưa 25 bay Paris - Hà Nội
Kết thúc hành trình

Phần 3 này có vẻ hơi gấp gáp các bác nhỉ, ko biết có phương án nào hay hơn ko ạ ?

Đảo
30-03-2009, 23:50
Em vẫn giữ các địa điểm dừng chân của bác, chỉ thay đổi thứ tự và thời gian đi 1 tí cho đỡ tốn kém thời gian và tiền bạc.
Em góp ý bác thế này nhé:

1) Hà Nội – Paris, bác muốn bay thẳng VA nhé.
Bác ở luôn Paris 3 ngày cho em.
2) Paris – Nice: Bác đi tàu TGV mất 5 tiếng rưỡi, thẳng tuột.
Bác ở mấy ngày tùy nghi nhé.
3) Nice – Rome – Florence – Venice: Bác tính đường đi thế là chuẩn rồi. Nhưng bác chú ý vụ quá cân khi bay với BlueExpress nhé.
4) Venice – Munich : Bác đi chuyến 11h09 đổi tàu 1 lần ở Verona, đến Munich lúc 18h27.
5) Munich – Praha – Dresden – Berlin : Cái này bác tính thế là ok rồi.
6) Berlin – Amsterdam : đi tàu đêm rất ok, giá lại rẻ. Amsterdam rất đẹp, bác nên ở đây 2 đêm.
7) Amsterdam – Frankfurt : Bác đi tàu ICE chuyến 7h04, mất hơn 4 tiếng đến thẳng sân bay Frankfurt.
8) Frankfurt – Hanoi : Bác bay chuyến cùng ngày về thẳng Hà Nội với VA yêu quý của bác.

Sở dĩ em khuyên bác cho Paris lên đầu vì bác vừa sang, Paris là lựa chọn tốt nhất để tình củ 2 người. Lúc về từ Frankfurt vì có tàu đi từ Amsterdam rất tiện lợi.

Chết, mất nhiều thời gian với vụ của bác quá. Em dừng ở đây.

anhminh
31-03-2009, 09:00
Nếu ko định dừng ở paris, sao ko mua vé thẳng từ HN đến Nice, hình như giá vé là như nhau, hoặc hơn ko đáng kể đâu.

hoangtridung
31-03-2009, 14:50
to Đảo: cám ơn bác, em đang nghiên cứu lịch trình của bác. Tuy nhiên có một điểm khó là thời gian của phần 2 của bọn em bị fix mất rồi.

Nhân tiện các bác cho hỏi luôn là lịch trình từ Praha đến Paris của em gấp gáp quá nên em định bỏ qua 1 trong 2 điểm: Dresden hoặc Amsterdam. Vậy theo các bác nên chọn pa nào ạ:
+ Pá 1: Praha 3 ngày --> Dresden 1 ngày --> Berlin 1 ngày --> Paris 3 ngày
+ Pá 2: Praha 3 ngày --> Berlin nửa ngày --> Ams 1 ngày --> Paris 3 ngày

Lần đầu đi châu Âu nên chỗ nào cũng muốn đến :D

aboakai
31-03-2009, 17:24
Đi Ams hay hơn chứ, có phố đèn đỏ :D, nhìn kênh rạch cũng rất đặc trưng. Nếu ở được lâu và đi trong mùa hè thì từ Ams đi vườn hoa tulip keukenhof
http://www.keukenhof.com/tours.php

Đảo
31-03-2009, 19:24
to Đảo: cám ơn bác, em đang nghiên cứu lịch trình của bác. Tuy nhiên có một điểm khó là thời gian của phần 2 của bọn em bị fix mất rồi.

Nhân tiện các bác cho hỏi luôn là lịch trình từ Praha đến Paris của em gấp gáp quá nên em định bỏ qua 1 trong 2 điểm: Dresden hoặc Amsterdam. Vậy theo các bác nên chọn pa nào ạ:
+ Pá 1: Praha 3 ngày --> Dresden 1 ngày --> Berlin 1 ngày --> Paris 3 ngày
+ Pá 2: Praha 3 ngày --> Berlin nửa ngày --> Ams 1 ngày --> Paris 3 ngày

Lần đầu đi châu Âu nên chỗ nào cũng muốn đến :D

Có ảnh hưởng gì đâu, thậm chí còn tốt hơn cho bác vì có nhiều thời gian hơn cho mấy thành phố ở phía sau. Bác chỉ phải đi sớm hơn 3 ngày từ Hà Nội thôi để có 3 ngày ở paris.

Berlin bác dành có nửa ngày là mất quan điểm lắm đấy nhé. Nếu bác thừa ra 3 ngày (do paris đã đi ở đoạn đầu) thì nên chia thế này:

Praha 3 ngày - Berlin 2 ngày - Ams 2 ngày

pretty_HN
11-04-2009, 09:23
EM chào các bác đại gia đình nhà Phượt, em là thành viên mới tham gia diễn đàn, rất mong được giao lưu, làm quen, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm quý báu của các bác.

Các bác ạ, em biết trong 4rum đã có rất nhiều bài nói về du lịch Châu Âu, nhưng em xin phép được hỏi thêm 1 chút, mong các bác đừng :T em nha.

Cuối tháng 4 em đưa mẹ em sang Đức chơi với anh trai em vài tháng, còn em chỉ xin nghỉ phép được 12 ngày + 4 ngày rơi vào ngày lễ và ngày nghỉ nên tổng thời gian em lang thang Châu Âu là 16 ngày . Dự kiến lịch trình của em như sau ạ:

Ngày 1: đêm 30/4 bay từ HN đi Frankfurt - 6h sáng ngày 1/5 đáp xuống Frankfurt => em định mua vé tầu đi về Berlin, vừa đi vừa ngắm cảnh nông thôn ở Châu ÂU cũng rất hay ạ.
Khoảng trưa 1/5 em có mặt ở Berlin.
=> Nhờ các bác có kinh nghiệm như bác Toet, bác arvil77, và rất nheieuf bác khác nữa tư vấn giúp em.

Mong muốn của em về chuyến đi Châu Âu lần này như sau:
1. Đi thăm các nước như: Đức, Pháp, Czech, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha
và đi qua các nước như Bỉ, và 1 số vùng nông thôn của Pháp, Hà Lan : chỉ đi qua thôi ạ. Có loại vé Tầu nào đi 15 ngày, đi tất cả các nước trong khối Schengen ko ạ? em thấy có Interrail là hay nhưng nó lại dùng cho European, ko cho khách du lịch :(
(Không biết các bác thế nào, chứ em rất thích Rail qua các vùng nông thôn, các vùng ven biển, ngồi tren Tầu và ngắm cảnh =>that's all. Còn việc đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như: Paris, Vinice, Rome, Amsterdam, Bacerl thì phải mất thời gian rồi)
=> Các bác tư vấn cho em đi Tầu thì thế nào ạ? Liệu toàn female đi lại nhiều bằng Tầu có sợ ko ạ? và khi police hỏi giấy tờ tùy thân, thì mình làm như thế nào? làm sao beiets đó là police thật hay giả :(
2. SHopping: em có nhu cầu đú đởn túi Louis Vuttion, kính, và 1 số đồ về làm quà thì nên mua ở đâu? giá chuẩn mà hàng chuẩn ạ? còn đồ mua làm quà cho cơ quan, họ hàng thì nên mua gì kinh tế nhất ạ
3. Tư trang đem theo khi du lịch:

EM lên tạm lịch trình như thế này, các bác thấy đã khoa học chưa ạ?
Ngày 1/5 - ngày 2/5 : ở Berlin chơi
Ngày 3/5 - 6/5: Pháp => đi bằng Tầu điện, đi từ Berlin qua Hà Lan, qua Bỉ và dừng chân tại Pháp
Ngày 7/5: về Berlin =>đi tầu điện hoặc máy bay 1 chiều
Ngày 7/5 - 12/5: đi Ý => đi máy bay (em đã book), đáp xuống Milano lúc 2h tối, ở Milano 1 đêm đến chiều hôm sau bắt Tầu đi Venice, ROme
Ngày 12/5: 8h tối bay về Đức
Ngày 13/5: sáng sớm bắt Tầu sang Czech thăm 1 người bạn, tối lại bắt Tầu về Berlin
Ngày 14 - 15/5: đi chơi quanh Berlin, shopping linh tinh :LL
Đêm 15/5 bay về HN

Bài viết dài và lủng củng, các bác thông cảm cho em ạ.

Dove
11-04-2009, 15:05
Em thấy cái ngày 7/5 sao sao ấy, sao bác ko đi thẳng từ Pháp sang Ý? Vd đi Paris - Roma (bay, hàng ko giá rẻ nhiều lắm vd: www.easyjet.com, www.ryanair.com), rồi bắt tàu Roma - Venice, sau đó đi về Berlin (hoặc ghé qua Milan rồi về Berlin) có phải là thuận đường hơn ko nhỉ? Còn ở Milan, bác xuống lúc 2h đêm em chưa biết là xuống sân bay nào, chứ nếu mình dùng hk giá rẻ thì sẽ mất gần 1h về center, sẽ phải chờ trời sáng mới đi chơi được, và đến chiều đã phải bắt tàu đi tiếp rồi, sẽ rất mệt đấy, nói chung là hơi gấp bác ạ.

Vé interrail ai cũng mua đươc hết, chỉ có điều em thấy lịch của bác thế này ko cần mua cái đó, kết hợp cả máy bay và bus nữa sẽ linh động hơn.

baxu
11-04-2009, 16:11
=> Các bác tư vấn cho em đi Tầu thì thế nào ạ? Liệu toàn female đi lại nhiều bằng Tầu có sợ ko ạ?
Hehe, toàn zai, toàn gái, or toàn gays toàn les hoặc lẫn lộn đều không có gì sợ hết :))


và khi police hỏi giấy tờ tùy thân, thì mình làm như thế nào? làm sao beiets đó là police thật hay giả :(
Police trên tàu mình chưa bao giờ thấy có police giả. Chỉ có mấy địa điểm du lịch nổi tiếng mới hay có police giả, và giả thì thường hay lôi khách vào chỗ vắnng mới dám giả => ko đi vào chỗ vắng!

2. SHopping: em có nhu cầu đú đởn túi Louis Vuttion, kính, và 1 số đồ về làm quà thì nên mua ở đâu? giá chuẩn mà hàng chuẩn ạ?
vào của hàng đàng hoàng chắc chắc là chuẩn. Paris có cửa hàng của LV to lắm. (nhớ làm detax, được refund khá nhiều). Đừng ham mua của mấy bạn da đen bày nhan nhản trên phố, đương nhiên là rởm rồi.

còn đồ mua làm quà cho cơ quan, họ hàng thì nên mua gì kinh tế nhất ạ
Nhiều thứ! Cơ qua họ hàng có bao nhiêu loại đối tượng: zai gái, già trẻ, quà riêng or hàng loạt? Đồ phát chẩn quen thuộc vẫn là chocolate, dây chìa khóa, son dưỡng môi, tất quần ...


EM lên tạm lịch trình như thế này, các bác thấy đã khoa học chưa ạ?
Ngày 1/5 - ngày 2/5 : ở Berlin chơi
Ngày 3/5 - 6/5: Pháp => đi bằng Tầu điện, đi từ Berlin qua Hà Lan, qua Bỉ và dừng chân tại Pháp
gấp gáp thế này mình sợ hơi mệt.

Ngày 7/5: về Berlin =>đi tầu điện hoặc máy bay 1 chiều
Có phải bạn định ngồi tàu ngắm cảnh theo tuyến đường khác nên muốn quay lại Berlin còn ko đúng như bạn Dove nói, mình ko hiểu sao bạn phải quay về Berlin? Lại mất nguyên 5 đến 7 tiếng nữa.



Nếu mục tiêu là ngồi tàu ngắm cảnh thì mình thấy tạm ổn, tuy là khá gấp gáp và khí mệt!

loox600
11-04-2009, 16:37
Không biết các bác thế nào, chứ em rất thích Rail qua các vùng nông thôn, các vùng ven biển, ngồi tren Tầu và ngắm cảnh =>that's all.

Mình thấy tàu hỏa ở đây chạy chậm cũng 120km/h (RB, RE) nhanh thì đến 200-300km/h (IC, ICE), không ngắm cảnh được đâu, chóng mặt lắm.

Để tiết kiệm thời gian đi Du lịch thì bạn nên xem phương án tàu đêm. Ở Berlin đều có tàu đêm đi Bỉ, Pháp.

Czech đi lại trong ngày từ Berlin cũng đã mất hơn 10h ngồi tàu EC, thăm bạn chẳng được bao nhiêu.

Nếu bạn xác định phương tiện là đi tàu thì cũng nên tham khảo mua Bahncard 25 - giá 57€ (giảm giá 25% cho cả 2 mẹ con, nếu đặt khéo thì có thể tiết kiệm đến 62,5%)

Vài dòng góp ý với bạn.

Humboldt
11-04-2009, 22:10
Nếu bạn xác định phương tiện là đi tàu thì cũng nên tham khảo mua Bahncard 25 - giá 57€ (giảm giá 25% cho cả 2 mẹ con, nếu đặt khéo thì có thể tiết kiệm đến 62,5%)

----> Bạn này chỉ ở đây có 16 ngày, mua BahnCard 25 là không nên, vi BahnCard có thời hạn 1 năm, lại chỉ có giá trị ở Đức. Hơn nữa với ngay người đang sống ở Đức thì BC 25 cũng dành cho người ít đi tàu (BC 50 và BC 100 là dành cho người thường xuyên đi tàu - Vielfahrer). Bạn nên mua Interrail thôi, có thể đi lại được ở nhiều nước châu Âu.

windandsnow
12-04-2009, 13:04
Chào các bác,

Tình hình là tháng 5 này e sang Đức dự hội thảo, nhân tiện đi chơi 1 vòng Châu Âu luôn. Dưới đây là hành trình dự kiến của e, các bác xem chỗ nào bất hợp lý hay có lời khuyên gì thì tư vấn cho e với ạ. Đồng thời nếu có bác nào rảnh rỗi trong khoảng thời gian này và muốn đồng hành cùng e thì cứ thoải mái PM cho e nhé. E cảm ơn các bác nhiều.

1. Netherland:
May 15, 16 Amsterdam
May 16 night Amsterdam-->Brussels (by train)
2. Belgium:
May 17 Brussels
May 17 night Brussels-->Paris (by train)
3. France
May 18-21 Paris
May 21 Paris-->Barcelona (by airplane)
4. Spain
May 22-23 Barcelona
May 23 night Barcelona-->Rome (by airplane)
5. Italy
May 24-26 Rome
May 26 noon Rome-->Venice (by train)
May 26 night-27 Venice

E Cương

Đảo
12-04-2009, 16:09
Amsterdam - Brussels
Brussels - Paris

Hai cái chặng này gần lắm, không đi tàu đêm được đâu bạn ạ.

Paris
12-04-2009, 16:47
Đi mua đồ LV thì tất nhiên nên vào các cửa hàng LV lớn ở Paris như Lafayette , khu La Defense hay trên đại lộ Champs Elyssee . Mua túi LV ở vỉa hè mà xách tay thì chắc chắn là đồ nhái . Nhưng LV bán không bao giờ có chuyện hoàn thuế .

baxu
12-04-2009, 17:50
Đi mua đồ LV thì tất nhiên nên vào các cửa hàng LV lớn ở Paris như Lafayette , khu La Defense hay trên đại lộ Champs Elyssee . Mua túi LV ở vỉa hè mà xách tay thì chắc chắn là đồ nhái . Nhưng LV bán không bao giờ có chuyện hoàn thuế .

Ô, thế à? Thế mà mình tưởng người ta làm hoàn thuế ngay tại cửa hàng rồi. Mấy lần mình lảng vảng ở LV trên đại lộ Champs Elyssee đều được các bạn Tàu chạy ra mượn passport, các bạn ấy bảo mỗi passport được mua 1 cái giá đã trừ thuế or cái gì đó (nên mình tưởng là hoàn thuế), còn mua giá thường thì mua bao nhiêu cũng được, không cần passport.

Mình không mua LV bao giờ nên lần nào được hỏi cũng cho mượn, và cũng không biết các bạn được trừ bao nhiêu.

pretty_HN
13-04-2009, 12:03
Cám ơn tất cả các bác đã nhiệt tình góp ý. Mấy ngày cuối tuần em đã cân nhắc lại và lịch đã lên lịch như thế này các bác ạ (Em mới lên lịch như thế, còn làm sao để thực hiện được thì ... nhờ các bác chỉ giúp em với ạ)
- Ngày mồng 2/5 em đi Tầu từ Berlin qua các thành phố Humburg, Rotterdam, Brussel và dừng chân nghỉ đêm tại Pháp 2 ngày là: 4 và 5/5 sau đó từ Pháp bay đi Ý, và từ Ý về Berlin. (Đêm 3/5 em đang cân nhắc ngủ đêm tại Hà Lan hay Bỉ) Cụ thể như thế này các bác ạ:
1/5:
- 6h AM: Hạ cánh xuống Frankfurt => đi Train về Berlin (khoảng 12h trưa đến nơi). EM cũng chưa biết mua vé Tầu như thế nào?
- 12h : Berlin
- Chiều và tối ở Berlin
2/5:
- Sáng đi Tầu đến Rotterdam và nghỉ ở đây 2 đêm =>Em đang lo ở đây có an toàn ko? toàn female nên cũng hơi lo ạ =>chưa book KS vì em đang lăn tăn ở Amsterdam hay Rottterdam

4/5:
- Sáng : Đi Train qua Bỉ sang Pháp (em cũng ko rõ phải mua vé Tầu ntn? và mất khoảng bao nheieu time :()
- Ngủ tại Paris đêm 4/5 và 5/5, sáng 6/5 checkout =>đã book KS
6/5:
- 9h30 AM: Paris bay đi Rome (11h30) =>đã book vé
- Ngủ tại Rome đêm 6/5 và 7/5 => đã book KS
8/5:- Sáng: Bắt Tầu đến Florence =>chưa biết mua vé Tầu ntn? cho thuận tiện và hạt dẻ nhất :D
- Chiều lên tháp Pisa
- Tối quay lại Florence và nghỉ 1 đêm ở đây => đã book KS
9/5:
- Sáng bắt Tầu đi Vinece => cũng chưa biết đi lại ntn ạ :(
Ngủ tại Vince đêm 9/5 và 10/5 => đã book KS
11/5:
- Sáng đi Tầu lên Milano
- Nghỉ 1 đêm tại Milano
12/5: 20h Từ Milano bay về Berlin

Ngày 13, 14: đi chơi Berlin

Ngày 15/5: về HN