PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Du hí đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi mùng 4-8 tết 2013



Vũ Tuấn Phong
10-01-2013, 10:55
Em có người bạn thân bên CLB Tháng Năm đã làm tình nguyện ở đảo Lý Sơn 2 lần. Sau thời gian ấp ủ, em đã nhờ được bạn hỗ trợ tổ chức chuyến du hí khám phá đảo Lý Sơn để ACE biết đến cuộc sống và cảnh sắc của huyện đảo xa này (nơi trú ngụ đầu tiên của hải đội Hoàng Sa).
Chuyến này dành cho chủ yếu bạn bè thân quen của em nhưng bác nào tham gia nhiệt tình thì em vẫn welcome nha :)

----------

Đảo Lý Sơn (còn gọi là Cù Lao Ré) hòn đảo nổi tiếng của Quảng Ngãi ẩn chứa một vẻ đẹp xao xuyến lòng người. Đến Lý Sơn bạn sẽ phải ngất ngây với vẻ đẹp hoang sơ của đảo, những bãi biển tuy không dài nhưng nước biển trong vắt một màu xanh ngọc rất đặc biệt, với dải san hô trắng muốt cùng rong biển mềm mại trong nước.
Đến Lý Sơn vào dịp tết âm lịch này sẽ lại càng thú vị hơn, các bạn sẽ được hòa mình vào không khí đón xuân trên đảo, cùng tham gia và lễ ra khơi đầu năm của ngư dân trên đảo và cùng chúc nhau 1 năm làm ăn thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.

Thời gian: Mùng 4 đến mùng 8 tết âm lịch (13-17/02//2013)

Lịch trình:

Ngày 01: Hà Nội – Quảng Ngãi
06h: Lên tàu, khởi hành đi Quảng Ngãi ( Tàu SE7).
Ăn trưa + ăn tối trên tàu.

Ngày 02: Quảng Ngãi – Sa Kỳ - Đảo Lý Sơn
0h35: Đoàn có mặt tại Quảng Ngãi, đến nhà khách 54 Hùng Vương, nhận phòng, nghỉ ngơi.
Sáng: Dậy sớm, ăn sáng (tự túc), chuẩn bị ra bến tàu đảo Lý Sơn. (Chậm nhất 6h30 phải có mặt tại cảng Sa Kỳ)
7h: Lên tàu cao tốc, vượt sóng, vượt gió đoàn đặt chân đến đảo Lý Sơn – Quê hương của Hải Đội Trường Sa.
Nhận phòng, nghỉ ngơi.
Trưa: Ăn trưa với các món hải sản, sau đó nghỉ ngơi để chuẩn bị hành trình thăm quan buổi chiều.
Chiều: Đoàn thăm quan Nhà trưng bày lưu niệm đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, Tượng đài Hoàng Sa, Giếng Vua, Chùa Hang (Di tích Quốc gia), Đình làng An Hải (Di tích Quốc gia), Hồ đập nước (Miệng núi lửa), Hang Câu, Vịnh Mù Cu, Ngắm ngọn Hải Đăng lúc hoàng hôn.
Tối: Trở về khách sạn. Ăn tối với các đặc sản biển.
- 19h30: Cafe, ngắm gió biển

Ngày 03: Lý Sơn – Đảo Bé An Bình
Sáng: Thức dậy sớm, ngắm bình minh lên trên với vùng đảo giữa biển và đất trời. Ăn sáng sau đó lên tàu thăm quan Đảo Bé An Bình.
- 08h30: Đặt chân lên đảo Bé, nghỉ ngơi tự do. Thăm quan Nhà máy lọc nước mặn thành nước ngọt đầu tiên tại Miền Trung.
Trưa: Ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi để chiều bắt đầu hành trình thăm quan đảo Bé.

Chiều: Thăm quan ruộng hành tỏi, Ngắm bãi cát trắng mịn với những khối đá muôn vạn hình thù kỳ bí, Tắm biển tại hang sau.
- Chế biến và thưởng thức các món ăn theo kiểu người tiền sử…
- 15h: Lên tàu về lại Đảo Lớn (Lý Sơn). về khách sạn, tự do dạo chơi vùng quê Lý Sơn
Tối: Ăn tối sau đó ta đi cafe, giao lưu chia tay.

Ngày 04: Lý Sơn – Quảng Ngãi – Chứng tích Sơn Mỹ
- 06h: Dậy ăn sáng
- 7h30: Lên tàu trở về đất liền. Kết thúc hành trình khám phá Lý Sơn... (Chỉ có 1 chuyến duy nhất về đất liền).
9h30: Đoàn về đến cảng Sa Kỳ, sau đó lên xe, tiếp tục đến dạo chơi bãi biển Mỹ Khê – Quảng Ngãi.
10h: Thăm quan khu chứng tích Sơn Mỹ, đoàn có thể trực tiếp nhìn thấy những bức ảnh ghi lại tội ác chiến tranh, của quân đội Hoa Kỳ đối với những người dân vô tội tại Mỹ Lai (Sơn Mỹ), để nhìn thấy sự tàn khốc ác liệt của chiến tranh.
12h: Ăn trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi, tự do thăm quan thành phố Quảng Ngãi
18h: Ăn tối tại quán Cơm Hến, đặc sản Quảng Ngãi.
20h30: Lên tàu về Hà Nội (tàu SE8). Kết thúc hành trình thăm quan Lý Sơn – Quảng Ngãi. Nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 05: Quảng Ngãi – Hà Nội
15h30: Tàu về đến ga Hà Nội. Kết thúc chuyến đi tốt đẹp.


CHI PHÍ dự kiến: 2.480.000 VNĐ/người.

Chi phí bao gồm:
Các bữa ăn theo chương trình: 03 bữa ăn chính theo suất ăn trên tàu (35,000 VNĐ/ suất), 04 bữa ăn tai đảo Lý Sơn (100,000 VNĐ/ bữa), 02 bữa ăn tại Quảng Ngãi (50,000 VNĐ/ bữa) và 3 bữa sáng (25,000 VNĐ/ bữa).
Phòng nghỉ tại khách sạn tiêu chuẩn (03-04 người/ phòng)
Café tối tại đảo Lý Sơn.
Vé tàu cao tốc khứ hồi cảng Sa Kỳ - đảo Lý Sơn
Xe ô tô đưa đón
Vé thăm quan các điểm du lịch

Không bao gồm:
Vé tàu khứ hồi Hà Nội – Quảng Ngãi – Hà Nội. Tàu ghế mềm, giá tham khảo: 600.000VNĐ/lượt.
Đồ uống trong bữa ăn, các chi phí cá nhân…


Liên hệ: Vũ Tuấn Phong – Trưởng đoàn – 0988407135.
Email: [email protected]

Hạn đăng ký và đóng tiền: 30/01/2013.
Cách thức đóng kinh phí: vui lòng đến địa chỉ:
Văn phòng: P502, M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Hoặc chuyển khoản theo địa chỉ:
a. Techcombank: chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Chủ TK: Vũ Tuấn Phong
Số TK: 115.202.276.31010
b. Vietcombank:
Chủ TK: Vũ Tuấn Phong
Số TK: 002.100.192.3400

Vũ Tuấn Phong
14-01-2013, 14:36
Danh sách đăng ký cập nhật ngày 28/1:
1. Lê Hưng (đã đóng 7360k)
2. bạn Hưng
3. Bích
4. bạn Bích
5. Phạm Thu Huyền.
6. Đoàn Thu Thủy
7. Phí Việt Cường
8. Trần Linh
9. bạn Trần Linh
10. Nguyễn Hồng Anh (2000k)
11. Ms Hân Vietinbank
12. Bạn Hân
13. Trang Khoai
14. Tuấn Dancefan
15. LanTaiTrau
16. Vũ Tuấn Phong
17. Trần Ngọc Thanh (3680k)
18. Hương Gà
19. Nguyễn Hồng Nhung
20. Hương Rose
21. Hồng Anh 5aday

Các bạn xem thêm chương trình tại:
http://www.gotoknow.info/

thanktn
14-01-2013, 16:50
Vé tàu tự mua hả bác? Giờ thì mua vé tàu như thế nào được?

Vũ Tuấn Phong
14-01-2013, 18:23
Hi, vụ này e để ngỏ để các bác dễ xử lý còn gì.
Nếu các bác ko có thời gian mua thì em sẽ nhận trách nhiệm mua giùm, em có bạn làm bên vé tàu mà, ghế cứng, mềm thiếu gì (ta xuất phát ban ngày nên cũng ko lo lắm).
Tình huống xấu nhất là ta đi xe ô tô khách.
Mong các bác đăng ký sớm để e còn biết đường thu xếp nhoa.

dyn2703
14-01-2013, 18:42
Lý Sơn đẹp ghê, không biết tình hình trên đảo thế nào, e cũng đang có ý định, thử rủ thêm bạn xem sao, bác Phong xem thế nào đặt vé tàu cho e nhé, trăm sự nhờ bác ^^

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/389621_492260380825638_1762547887_n.jpg

minhmeoden
14-01-2013, 18:49
Em xin 1 suất. Nick cũ là mendelevi không hiểu sao hnay ko vào được nên lập cái mới. Đã đi cùng bác Phong mấy bận rồi ạ.

(đặt gạch)

Minh

Baobao_1710
14-01-2013, 21:04
Bạn ơi mình cũng muốn jond chuyến này nhưng mình ở Sg ,mà mấy hôm nay vé tàu tế rất khó mua ...thì làm sao đây.?????

hanhits
15-01-2013, 08:08
Cho em đăng ký 1 suất nhé anh,

Vũ Tuấn Phong
15-01-2013, 11:51
Hi hi, BaoBao có thể tự túc đi tàu/xe/máy bay đến Quảng Ngãi (nhà khách 54 Hùng Vương) vào ngày mùng 3 tết trc rồi đợi đoàn ở đó, 1h sáng là đoàn đến gặp nhao.
Tàu/xe/máy bay dịp tết đó chiều từ SG đi các tỉnh khác thì thoải mái mà.

Baobao_1710
15-01-2013, 22:03
Hi hi, BaoBao có thể tự túc đi tàu/xe/máy bay đến Quảng Ngãi (nhà khách 54 Hùng Vương) vào ngày mùng 3 tết trc rồi đợi đoàn ở đó, 1h sáng là đoàn đến gặp nhao.
Tàu/xe/máy bay dịp tết đó chiều từ SG đi các tỉnh khác thì thoải mái mà.

Bạn ơi chắc là mình hẹn lại vào dịp sau vậy ,mấy hôm nay cháy vé tàu xe đi từ SG về các tỉnh đó bạn.

chuotcondethuong
15-01-2013, 23:38
Bạn ơi cho tớ đặt một cục gạch nha. Nghe ngóng tình hình off nha. Muốn đi lâu lắm rồi mà không có dịp.

hailam
17-01-2013, 17:29
Vấn đề về thời tiết thì sao hả bạn ? Mình nghe nói thời tiết gần Tết và thời gian Tết có mưa và không tốt ? Nên mình muốn biết thế nào, vì đa số mọi người đều khuyên đi Lý Sơn vào tháng 4 đến tháng 9 thôi ?

Vũ Tuấn Phong
18-01-2013, 11:33
@Hailam:
"Đến với LÝ SƠN đúng ngày 4-8 tháng Giêng âm lịch, bạn có thể tham gia lễ hội đua thuyền của 02 là An Hải và An Vĩnh. Đặc biệt, vào ngày 08 tháng Giêng sẽ diễn ra hội đua thuyển của 08 chiếc thuyền (02 bộ Long Ly Quy Phượng). Nghe nói giải thưởng không đủ để ăn nhậu, tuy nhiên ai cũng hứng khởi bởi nghe nói thôn nào mà nhất năm đó, cả thôn làm ăn phát đạt, đi tàu đi bè thuận buồm mát mái..."

Thời tiết thì ko thể biết trước được anh ạ. Nếu cứ mải lo thời tiết thì mới đi Phượt thì đâu còn là tình thần AE trên Phượt nhà mình nữa :)

dyn2703
18-01-2013, 11:57
Em đang khá háo hức. Sẽ nhậu tưng bừng cùng mấy thằng bạn ở đây ^^.

Anh Phong cho em đăng kí 6 slot nhé :

- Phạm Hoàng Dương
- Nguyễn Trung Anh
- Nguyễn Quang Huy
- Trần Bùi QUang
- Phùng Chí Hiển
- Phạm Hoàng Long

Em gọi điện cho bác k đc.Chiều e gọi lại nha

cugiadien
21-01-2013, 09:03
Dập dòm phát

overteam93
22-01-2013, 01:23
Cho tớ hỏi là tớ 73 HCM mún tham gia thì sao :(

Vũ Tuấn Phong
22-01-2013, 14:46
@Overteam93:
Rất vui nếu bạn tham gia giao lưu được cùng nhóm mềnh. Bạn có thể tự túc đi xe/tàu từ HCM từ mùng 4 tết để nhập đoàn vào đêm hoặc sáng sớm mùng 5 tết để cùng ra đảo Lý Sơn.
Bạn có thể tham khảo thông tin xe đi Quảng Ngãi bên dưới:
Từ bến xe Miền Đông, TP HCM: http://www.benxemiendong.com.vn/index.php?navi=main&ID_left=125.

Trân trọng,

Dancefan1001
23-01-2013, 23:35
OK, nếu còn chỗ cho mình joint với nhé, thanks! YM&FB : [email protected] - Tuan - 0915031181 nhe! Có gì off ới mình với nhé!

lantaitrau
24-01-2013, 14:05
Mình đăng ký một suất được không nhỉ? Điện thoại của mình: o9853859oo

huongxoxocool
24-01-2013, 15:53
cho em đăng ký 1 chân với ạ!!!!

Vũ Tuấn Phong
24-01-2013, 16:55
Gửi ACE,

Hiện nay số thành viên đăng ký cũng kha khá rùi. Vậy để chuẩn bị thật tốt cho chuyến du xuân đảo Lý Sơn dịp Tết âm lịch này, thay mặt CLB Gotoknow, Phong xin kính mời anh chị tham dự buổi offline để giao lưu, làm quen với nhau, trao đổi những thông tin cần thiết cho chuyến đi để chúng ta có một chuyến đi thật thoải mái và ý nghĩa.

Thời gian: 18h30 ngày 27/1/2013

Địa điểm: Tầng 3, quán cafe Diva (Hanoi Vegan), số 66 ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng. SĐT: 0988407135 - Phong

Rất mong anh chị và các bạn có mặt đúng giờ để cả đoàn có thêm thời gian giao lưu trò chuyện và trao đổi thông tin với nhau.

Trân trọng.

ndbaoanh
25-01-2013, 09:51
SG có ai đi không nhỉ? Phương tiện gì? Vé máy bay mắc quá.

Ngong_Hankang
26-01-2013, 00:35
Tặng đoàn vài pic về Lý Sơn trong một chuyến đi giông bão nhưng đầy kỷ niệm nơi đảo xa thân yêu để lấy tinh thần cho đoàn lên đường.Chúc đoàn chuyến đi thành công nhé:)

https://farm9.staticflickr.com/8487/8223154875_6fcf37edfa_c.jpg

Dancefan1001
30-01-2013, 14:57
Dear all,

Mình quên mất 1 điều là Tuấn Phong xem các em o Lý Sơn cần mang gì đi từ thiện thi thông báo luôn, để ai quyên góp đc gì thì kết hợp luôn cùng đoàn cho chuyến đi thêm ý nghĩa. Ngoài ra cố gắng off 1 buổi trc khi đi nhé! Riêng mình sẽ là 3ng!

co_gay
30-01-2013, 17:29
Hôm đó mình cũng ra đảo Lý Sơn. Hy vọng được gặp mọi người để giao lưu hen. Mình từ Nam ra :)

Đông Di Lê
30-01-2013, 19:34
các bạn đến lý sơn có gì cần hổ trợ thì liên lạc mình hướng dẫn cho. sdt 0932530890. tớ người quảng ngãi

Vũ Tuấn Phong
31-01-2013, 18:06
Gửi ACE,

Có mấy cập nhật về chuyến Lý Sơn sắp tới cho ACE như sau:
1/ Đoàn đã có 23 người đk chắc chắn, trong đó chỉ còn 5 người chưa đóng tiền, 2 bạn tham gia từ SG.
2/ Có thêm 1 lựa chọn cho ngày thứ 3 trong chuyến đi, để linh hoạt khi đối mặt với tình huống biển động, ko ra được đảo Bé An Bình:
- 06h30: Ngắm hoàng hôn và ăn sáng.
- 08h45: Thăm quan chợ cá Lý Sơn.
- 11h00: Ăn trưa với các món hải sản.
- 14h00: Thăm quan Đình Làng An Vĩnh (Di tích Quốc gia), Âm Linh Tự (Nơi thờ lính Hoàng Sa, di tích quốc gia) chùa Đục, Miệng núi lửa, Bàn Cờ Tiên, Dinh thự đội thuyền Phụng, Cổng Đá Tò Vò.
- 18h: Trở về Khách sạn
- 18h30: Ăn tối
- 19h30: Cafe, ngắm gió biển

3/ Tình hình đi = tàu hỏa như dự kiến ban đầu gần như bất khả thi cho đến thời điểm giáp tết này, Phong đang thương lượng đi đặt xe giường nằm hoặc ghế ngả nằm đưa đoàn thẳng từ HN-Quảng Ngãi, thăm quan QN rồi về HN. Có 1 đoàn 10 người bạn Phong cũng muốn đi cùng xe (chia sẻ chi phí) với đoàn theo lộ trình này. Có thể chúng ta sẽ xuất phát từ tối mùng 3 tết, đến Quảng Ngãi vào chiều mùng 4 thì sẽ có nhiều thời gian chơi hơn. Lúc về thì cố gắng trong ngày mùng 8 về đến nhà.

Trân trọng,

Ngong_Hankang
01-02-2013, 05:03
Chào các bạn. Mình cũng đã từng ra Lý Sơn 2 lần. Một lần vội vàng và một lần khá lâu nên chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm khi phượt Lý Sơn:

Về lịch trình thì ngày 2 không ổn. Một buổi chiều các bạn không thể đi được quá nhiều điểm như vậy đâu. Nhất là với đoàn đông như này.

Có mấy điểm mình lưu ý trước các bạn:

Vì mỗi ngày chỉ có 1 chuyến tàu cao tốc ra đảo và về nên các bạn phải đặc biệt chú ý.Nếu vì bất kỳ lý do nào mà nhỡ tàu thì sẽ rất dở.Điều này bạn làm Leader cần thật cẩn trọng.Theo mình với đoàn đông như này thì nên như sau(nếu mình là leader)

Ngày 1: HN-QN:Các bạn từ bất kỳ đâu thì cũng nên đến Quảng ngãi vào đêm hôm trước.Nhớ ngủ nghỉ thật tốt, ko ăn nhậu đêm này mà chỉ ăn nhẹ rồi ngủ luôn để đảm bảo sức khỏe cho ngày hôm sau vật lộn với sóng gió và để có thể dậy sớm đc.
Ngày 2: Vì là tàu khởi hành muộn nhất là 7h00 sáng còn cũng tùy từng ngày.Nếu đã đông thì có khi nhổ neo lúc 6h sáng đấy. Bởi vậy để đảm bảo cho các bạn ko bị nhỡ tàu. Các bạn phải dậy sớm trước 5h sáng để di chuyển vào cảng Sa Kỳ trước 6h sáng. Phương tiện từ TP vào cảng Sa Kỳ chỉ có Bus và taxi.Xe bus thì 15K hay 10k/ người mình ko nhớ rõ. Bus vào đến cảng lúc 6h sáng. Còn taxi 7 chỗ thì từ TP vào cảng Sa Kỳ khoảng 350K/xe.Nếu các bạn liên hệ với KS để có xe thì tốt nhất thuê 1 xe 24 chỗ chạy vào đó.Khoảng 600k đến 700k thôi.Như vậy sẽ rẻ hơn. Các KS ở QN hầu như đều có dịch vụ này.
Chú ý là ở cảng Sa Kỳ mua vé phải xếp hàng nên bạn trưởng đoàn nên liên hệ trước với phòng vé đặt mua vé trước cho đoàn để đến đó bạn chỉ cần 1 người vào mua thôi(vẫn phải xếp hàng nhé vì lần trước bọn tớ đi có 1 người có công lệnh và là nhà báo vào xin vẫn ko đc).Các bạn thức dậy ko cần ăn sáng vì vào cảng sớm thì ở đó có đầy đủ đồ ăn sáng như mì Quảng, bún, phở đầy đủ.Cà phê ở đó rất rẻ 5k/ly. Xin nhắc lại là nhớ giữ sức khỏe để chống chọi với say sóng.Đi thời gian này thì không phải mùa mưa bão nên yên tâm về vụ thời tiết nhé.Còn mưa thì trên biển chỗ mưa chỗ nắng nên ko ngại. Gặp ngày có gió thì xác định luôn là với các công chúa, hoàng tử ở thành phố là sẽ say sóng đấy.
Các bạn lên tàu cố gắng lên sớm nhất,không ngồi ghế bên dưới, ko ngồi cao trên mạn mũi tàu mà giành lấy chỗ trên boong tàu nhưng phía đuôi tàu nhé. Chắc chắn sẽ bị ướt đấy vì bọt nước đánh vào tàu bay lên nhưng sẽ bớt say sóng vì đuôi tàu là nơi ít bị ảnh hưởng sự rung lắc chao đảo của tàu nhất khi chồm những con sóng. Đây là kinh nghiệm đi biển của tớ:p.Nếu say sóng thì xác định luôn là mất hẳng 1 ngày đó chỉ nằm thôi.Nó kinh khủng phết đấy.
Ra đến đảo nhận phòng xong thì còn sớm đấy, tranh thủ thuê xe máy chạy lên Chùa Hang trước.Liên hệ với 1 người ở KS để họ dẫn đường đi cho nhanh chứ các bạn nếu chưa có ai ra LS lần nào mò đường cũng tốn time lắm đấy. Gợi ý các bạn nên đi cổng Tò Vò, chùa Đục....Mấy điểm này mà chụp ảnh thì đẹp thôi rồi. Nếu đón hoàng hôn thì phải chỗ chùa Đục và cổng tò vò. Chùa Hang thì chỉ ngắm và tắm biển thôi. Còn đón bình minh thì ở Hải đăng lớn nhé. Nếu ko biết hướng là sẽ bị khuất đấy.Đoàn các bạn đông nên phải liên hệ với khách sạn để họ thuê xe máy trước cho nhé, ko lúc đó lại lúng búng đợi nhau mất vài tiếng thì hết ngày.
Khuyến cáo các bạn là ngoài đảo chỉ cho điện đến 9h tối nên nếu muốn chơi muộn thì phải có thiết bị điện chiếu sáng đi kèm.
Về ăn uống thì nếu ra đó mùa này chắc vẫn còn cua Huỳnh Đế. Nên thử 1 lần nhưng đừng tham nhiều nhé vì giá khá đắt: khoảng 500k/kg chắc đc 2 con hoặc 3 con nho nhỏ. Nếu ăn uống bình thường ngoài đó thì cũng rẻ thôi.đoàn đông chắc khoảng 50 đến 70k/ người mà đầy đủ lắm. Cố gắng tiết kiệm mà mua lấy mấy cân hành, tỏi để về làm quà vì đây là đặc sản Lý Sơn.
Nên thăm đảo bé nhưng đề phòng nếu trời mưa là ko đi thăm đc đâu.Đề phòng trường hợp này nhé. Mọi người ra đó cứ sợ mua nhưng tớ thì lại thích mưa.Bởi vì mưa ngoài đó chỉ một lúc là tạnh. Sau cơn mưa thì kiểu gì cũng có cầu vồng nên phải xác định luôn là tạnh mưa cái là nhảy lên xe máy chạy ngay lên miệng núi lửa để ngóng cầu vồng và chụp ảnh cầu vồng:D
Các ngày sau thì hợp lý rồi

Chia sẻ thêm với các bạn vài ảnh trong chuyến đi vừa rồi của mình.Chuyến này bị nhỡ tàu đây:D
Trên tàu cao tốc giữa biển khơi

https://s20.postimage.org/u3cd1zaal/GNC_4888.jpg

Bến tàu Lý Sơn

https://s20.postimage.org/t2c4cutb1/GNC_4916.jpg

Cánh đồng tỏi

https://s20.postimage.org/7stjz4jbx/GNC_4960.jpg

Bãi biển trước chùa Hang

https://s20.postimage.org/cfzm0w6ot/GNC_4969.jpg

P/S: Tết này tớ xuyên Việt bằng xe máy. Đi tầm 26 Tết và định sớm sẽ đón giao thừa ở Hải Đăng Lý Sơn mà muộn thì tầm các bạn ra đến đó tớ cũng ở đó. Nếu có duyên chúng ta giao lưu tí nhể:D
Tớ thì độc hành thui.

huyentuanbim
06-02-2013, 22:37
em ko thấy lịch trình nói về ngắm bình minh or hoàng hôn trên đỉnh núi Thới Lới nhỉ?
một feeling rất tuyệt đấy ạ, đừng bỏ qua nhé

haphu0ng
07-02-2013, 11:07
vẫn có thể tham gia đi cùng đoàn được rồi.

cobida
08-02-2013, 14:42
Chào anh Phong và các bác gần xa.
Em tên Hoàng mới nhắn tin đặt gạch vụ Lý Sơn này. Cư ngụ Sài Gòn nhưng sẽ khởi hành từ Hà Nội. Mong được update thông tin mới nhất.

Vũ Tuấn Phong
09-02-2013, 00:29
Gửi ACE,

Sau 2 ngày thương lượng, mặc cả, tìm phương án xe khách tối ưu trong tình cảnh xe tết căng thẳng mà thời gian của đoàn ta thì hạn chế. Phong đã chốt được phương án cuối cùng là sẽ đi xe giường nằm chất lượng cao 40 chỗ Chín Nghĩa, chuyên tuyến Hà Nội - Quảng Ngãi. Đã đặt tiền để giữ vé.
Giá vé xe chốt Hà Nội-Quảng Ngãi-Hà Nội là 1160k/người.
Sau đây là 1 số cập nhật cuối cùng cho chuyến đi Quảng Ngãi-Lý Sơn của chúng ta tết âm tới:
- Khởi hành: 17h ngày mùng 3 tết (12/02/2013) tập trung tại bến xe nước ngầm (ngã ba Pháp Vân-Giải Phóng). 17h30 xe xuất phát. Phong sẽ nhắn tin nhắc mọi người vào tối mùng 2.
- Lượt đi và về, xe sẽ dừng ở nhà hàng trên đường đi để mọi người ăn tối. Chi phí ăn tối đã bao gồm trong chi phí chung của đoàn.
- Dự kiến là 10h30 sáng mùng 4 là đến tp Quảng Ngãi. Đã đặt 04 phòng 2 giường, 02 phòng 3 giường (lớn) ở nhà khách UBND Quảng Ngãi, số 54 Hùng Vương.
- Chiều mùng 04 sẽ đi thăm quan chứng tích Sơn Mỹ và thành cổ Châu Sa... bằng taxi hoặc xe 28 chỗ riêng. Phong đang xúc tiến thuê xe riêng nếu giá cả hợp lý.
- Sáng mùng 5 xe sẽ đón ra bến cảng Sa Kỳ để lên tàu ra đảo Lý Sơn. Ra đến đảo hết khoảng 2 tiếng tàu chạy. Lịch trình tham quan trên đảo mọi người vui lòng xem thêm ở link:
http://www.gotoknow.info/2013/01/du-xuan-dao-ly-son.html
- 13h chiều mùng 7 tết chúng ta sẽ lên xe từ Quảng Ngãi về Hà Nội. Tầm 06h sáng mùng 08 tết về đến nhà.
- Đoàn có khoảng 10 nam và 15 nữ, khá là cân đối hài hòa :)) Trong đó có 3 bạn sẽ đi máy bay nhập đoàn ở Quảng Ngãi ngày mùng 04 tết.

- Đặc biệt, theo dự báo thời tiết thì dịp tết miền Bắc đổ vào đến Huế thì hơi lạnh, từ Đà Nẵng đổ vào miền trong thì nắng ấm. Phen này chúng ta vừa được xem đua thuyền ở đảo vừa được tắm biển thì tuyệt vời :)

Hôm nay là 30 tết rùi, chúc mọi người đón 1 cái tết vui vẻ, đầm ấm, gia đình luôn an khang, thịnh vượng nha.
Hẹn gặp lại mọi người vào chiều mùng 03 tết.

Trân trọng,

CaVicu
09-02-2013, 09:42
Em cũng ở Quảng Ngãi, tính tham gia với bác vụ này...Hic hic...Nhưng mà mùng 5 em đi Thác Trắng mất tiêu...Tiếc quá...

haphu0ng
11-02-2013, 21:28
Em cũng ở Quảng Ngãi, tính tham gia với bác vụ này...Hic hic...Nhưng mà mùng 4 em đi Thác Trắng mất tiêu...Tiếc quá...

Trưa mai tới QN rồi Cavicu ơi, tối gặp bàn kế hoạch cho P đi ké Thác Trắng hôm mồng 4 với nhỉ. Nếu cavicu còn chỗ cho đi cùng thì em xin phép đoàn mình mồng 4 em đi trong ngày rồi tối về gặp đoàn nhé. Nếu cavicu không cho đi thì em vẫn đón đoàn và tham gia chương trình tối cùng đoàn mình bình thường ạ.

Sáng mai lên đường rồi, hồi hộp quá, không phải lần đầu tham gia đăng kí vào các topic nhưng đây là lần đầu thực hiện 1 chuyến phuot.

Chúc cả nhà mình thượng lộ bình an.

tungphamhp90
11-02-2013, 23:28
bạn ơi bây h đăng ký được ko? 17h ngày mùng 3 tết thì chắc vẫn còn kịp đấy nhỉ?

Ngong_Hankang
13-02-2013, 10:44
Neu ko nham thi toi qua minh di xe Dai Phat gap doan ban o cho nghi an toi tai Bim Son.Xe Chin Nghia.Minh di xe Dai Phat vao Da Nang.Hy vong gap doan o cang Sa Ky.Minh di co mot minh.Hien dag o Da Nang, Hoi An.Dem nay se vao cang Sa Ky roi sang mai ra Ly Son.Mong muon giao luu voi doan.
So phone cua minh: 090.227.9779
Xin loi moi nguoi vi post bai bang dt nen ko co dau.

CaVicu
13-02-2013, 18:03
Nếu đoàn mình có thời gian thì nên đi tham quan thêm THÁC TRẮNG ở Minh Long, rất hùng vỹ không thua kém những thác ở Tây Nguyên, thậm chí có phần nhỉnh hơn...Đường đi cũng dễ dàng, nếu các bạn muốn leo lên thượng nguồn thì càng tuyệt vời...
Còn thời gian thì nên đi thêm xuống khu kinh tế Dung Quất, cảng nước sâu, Biển khe hai, Khu du lịch thiên đàng,...

Nếu rảnh nữa thì các bạn đi ra biển Rạng của Quảng Nam, cực kỳ đẹp...cát trắng nước trong xanh, có ghềnh đá nữa...Cực kỳ tuyệt vời cho các bạn chụp hình

CaVicu
17-02-2013, 15:42
Đoàn mình đi về tường thuật lại đi, sao im vậy...

lovefullmoon
17-02-2013, 18:13
Em ko off tại Hà Nội được anh Phong tổng hợp chi phí rồi gửi lên phượt cho mọi người sớm nhé!

lovefullmoon
17-02-2013, 18:16
Anh Dũng ah, rất vui vì gặp anh. Post hình về chuyến đi nha anh, em Dung

haphu0ng
17-02-2013, 19:57
Chào anh Phong và các bác gần xa.
Em tên Hoàng mới nhắn tin đặt gạch vụ Lý Sơn này. Cư ngụ Sài Gòn nhưng sẽ khởi hành từ Hà Nội. Mong được update thông tin mới nhất.

Ui bạn Hoàng đây hả. Hehe. Có nhận ra người quen không đây?

haphu0ng
17-02-2013, 20:00
Phong ơi, Phong sớm công khai chi phí cho cả nhà nhé, cả nhà trong đó có Phương đang mong chờ đấy

Quân Béo
17-02-2013, 23:44
Phong ơi, Phong sớm công khai chi phí cho cả nhà nhé, cả nhà trong đó có Phương đang mong chờ đấy

2 triệu 5 đó. Giá đó là giá tour của Phong và fix luôn rồi, cứ thế mà đi thôi ạ

CaVicu
18-02-2013, 08:23
Đi Phượt mà giá tour gì trời,,,chẳng hiểu nổi...Không lẽ bán tour sao...

lovefullmoon
18-02-2013, 08:31
Ừa. Mình đi phượt mà tour là sao, ko hiểu? Đề nghị anh Phong trả lời rõ cho mọi người nhé!

lovefullmoon
18-02-2013, 08:39
Anh Quân có đi theo đoàn mình ko nhỉ?

tuandom
18-02-2013, 08:43
Đi Phượt mà giá tour gì trời,,,chẳng hiểu nổi...Không lẽ bán tour sao...

Mình cũng có ý kiến như thế. Đã lên phuot.vn tổ chức chuyến đi mà ko lẽ lại là bán tour ???

haphu0ng
18-02-2013, 08:57
2 triệu 5 đó. Giá đó là giá tour của Phong và fix luôn rồi, cứ thế mà đi thôi ạ
Quân Béo là bạn nào nhỉ? Có đi cùng đoàn không? Giá tour là sao, Phong đâu rồi? xuất đầu lộ diện đi chứ, trả lời cho bà con rõ cái này đi Phong ơi.

Quân Béo
18-02-2013, 10:27
Anh Quân có đi theo đoàn mình ko nhỉ?

8.3 anh mới đi Lý sơn =)

Vũ Tuấn Phong
18-02-2013, 13:33
Hi các bác,

Vừa đi chơi Lý Sơn về, công việc ngập cổ nên chưa có thời gian làm thu-chi tỉ mỉ cho mọi người coi được. Phong sẽ cố gắng làm trong hôm nay ngày mai (như đã hứa với bạn Haphuong).
1 số thành viên trên Phượt (từ trước đến nay) tham gia chuyến đi thì chắc cũng biết mình làm ở công ty du lịch nhưng các thành viên tham gia cũng thấy rõ ràng chuyến đi này không phải sản phẩm của cty du lịch. Chuyến đi chỉ do cá nhân Phong đứng ra tổ chức, dùng 1 chút kinh nghiệm, kĩ năng, mối quan hệ kèm thêm sự máu me đi chơi, khám phá của mình mà thực hiện và rủ rê tham gia cùng thôi. Phong cũng rất vui khi qua 1 số chuyến đc kha khá thành viên ủng hộ, nhiều thành viên hay người quen của Phong đã trở thành những người bạn thân thiết cùng sở thích.
Hẹn trả nhời Phương và Dung sớm ha :)

Trân trọng,

haphu0ng
18-02-2013, 15:54
Hi các bác,

Vừa đi chơi Lý Sơn về, công việc ngập cổ nên chưa có thời gian làm thu-chi tỉ mỉ cho mọi người coi được. Phong sẽ cố gắng làm trong hôm nay ngày mai (như đã hứa với bạn Haphuong).
1 số thành viên trên Phượt (từ trước đến nay) tham gia chuyến đi thì chắc cũng biết mình làm ở công ty du lịch nhưng các thành viên tham gia cũng thấy rõ ràng chuyến đi này không phải sản phẩm của cty du lịch. Chuyến đi chỉ do cá nhân Phong đứng ra tổ chức, dùng 1 chút kinh nghiệm, kĩ năng, mối quan hệ kèm thêm sự máu me đi chơi, khám phá của mình mà thực hiện và rủ rê tham gia cùng thôi. Phong cũng rất vui khi qua 1 số chuyến đc kha khá thành viên ủng hộ, nhiều thành viên hay người quen của Phong đã trở thành những người bạn thân thiết cùng sở thích.
Hẹn trả nhời Phương và Dung sớm ha :)

Trân trọng,
Kết bạn Phong ghê, nhờ Phong mà được một chuyến đi vui vẻ, Phong sớm công khai tài chính luôn nha. Tks Phong so much.

nguoihamvui
18-02-2013, 19:16
Chi phí nên quyết toán ngay khi kết thúc chuyến đi và nên để 1 bạn khác trưởng đoàn làm thủ quỷ,làm nhiệm vụ thu chi,trưởng đoàn chỉ nên lo chổ vui chơi,ăn nghỉ và các hoạt động cho nhóm,time đâu mà lo thu chi cho mệt mà mang tiếng không rõ ràng,mất hay.
Nhóm mình đi dịp 31/12/2012 thì trừ chi phí xe cộ,bắt đầu tính từ Quãng Ngãi thì chỉ tốn 800k/3ngày.nhóm này xài tới 1t3 lận,hao quá.

haphu0ng
19-02-2013, 06:51
Chi phí nên quyết toán ngay khi kết thúc chuyến đi và nên để 1 bạn khác trưởng đoàn làm thủ quỷ,làm nhiệm vụ thu chi,trưởng đoàn chỉ nên lo chổ vui chơi,ăn nghỉ và các hoạt động cho nhóm,time đâu mà lo thu chi cho mệt mà mang tiếng không rõ ràng,mất hay.
Nhóm mình đi dịp 31/12/2012 thì trừ chi phí xe cộ,bắt đầu tính từ Quãng Ngãi thì chỉ tốn 800k/3ngày.nhóm này xài tới 1t3 lận,hao quá.
Trời. Nhóm này đi là hết hơn 800k/ngày đó bạn ơi, mà chưa thấy chủ top - kiêm thủ quỹ - kiêm lead chưa công khai tài chính nữa! Hixhix. Phong ơi Phong đâu rồi, mọi lần thấy Phong reply nhanh lắm mà?

cobida
19-02-2013, 07:48
Dear Phong, Phương và các phượt tử/thủ/gia đã tham gia vào chuyến Lý Sơn này!

Hoàng rất cảm ơn Phong đã tổ chức chuyến đi, với mình đây là một trong những chuyến vui nhất mình đã tham gia kiểu phượt!

Tuy nhiên trong suốt hành trình mình khá bổi rối vì không biết phải ứng xử đây là một chuyến đi Phượt hay là Package Tour. Điều này cũng không được công bố rõ ràng khi đăng tour trên diễn đàn.

- Nếu là phượt: Chuyến đi không có thủ quỹ, không công khai chi phí, tìm hiểu trước thông tin điểm đến rất sơ sài, không thảo luận lộ trình mà chỉ toàn bộ theo sắp xếp của chủ thớt. Mọi việc đều do chủ thớt lo liệu là rất bất công vì thấy Phong quá vất vả.

- Nếu là tour: Không có hợp đồng và bảo hiểm du lịch, Không có hướng dẫn chính thức và kiến thức người dẫn đoàn về điểm đến quá yếu, đồ ăn lặp đi lặp lại vài bữa liên tục, phòng ở không đạt chất lượng so với giá tiền thu và quá đông (Phòng mình 5 người cho 3 giường đơn, mình đã phải đi thuê phòng mới trong đêm và tự trả tiền). Theo nhẩm tính của mình với tư cách đã từng là hướng dẫn viên, chi phí chỉ khoảng 50% số tiền đã thu.

Mình thật sự bối rối vì nếu là Phượt thì mình và các bạn dân phượt ở đấy đã có trách nhiệm giúp chủ thớt rất nhiều, còn nếu là tour chắc chắn mình sẽ yêu cầu dịch vụ đàng hoàng hơn như một khách hàng.

Vì chuyến đi có nhóm thành viên tuyệt vời và quá vui nên mình đã không định nhắc lại chuyện này. Tuy nhiên VÌ SỰ RÕ RÀNG VÀ LỢI ÍCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN PHƯỢT, mình quyết định phải lên tiếng để tránh chuyện LỢI DỤNG UY TÍN CỦA DIỄN ĐÀN ĐỂ BÁN TOUR CHẤT LƯỢNG THẤP (Nếu có xảy ra)

Mong nhận được sự phản hồi của Moderator và Các thành viên đã tham gia tour này

lamhien85
19-02-2013, 08:18
Mình chỉ nghĩ thôi, ko dám nói như anh Hoàng, mong được công khai nhé. :).

nguoihamvui
19-02-2013, 09:47
Các bạn cứ mạnh dạn bày tỏ quan điểm,suy nghĩ và chính kiến của mình.trên diễn đàn này có xác Mod quản trị rồi,các bạn cứ yên tâm,thanh niên phải có chính kiến của mình chứ.
Mong chủ thớt xuất hiện hoặc các bạn dt,nt,email xem như thế nào.
Nếu o dc thì cứ báo mình,mình sẽ truy giùm cho,mình có đứa e làm bên phòng chống tội phạm công nghệ cao mà.

thanktn
19-02-2013, 09:49
Dear all,
Trước tiên là chuyến đi này rất vui!
Khi xem thông tin về chuyến đi này, Thanh đã đã ngờ ngợ đây là phượt lai tour. Đóng tiền xong rồi, Thanh đã có chút lăn tăn nhưng sau đấy xác định đây là đi tour luôn cho đỡ nhức đầu, đóng tiền cao với hi vọng không phải bận tâm tìm hiểu về lịch trình, ăn ở, và vui chơi và được hưởng dịch vụ tương ứng với chi phí đã bỏ ra.
Nhưng với những vấn đề xe cộ, ăn, ở trong chuyến đã đi thì chắc tất cả đều không thấy được như vậy.

Và theo comment trên thì là cá nhân Phong tự tổ chức. Vậy đây là chuyến đi phượt? Thế thì Phong nhanh chóng giải thích rõ ràng tránh làm phật lòng mọi người cũng như ảnh hưởng đến uy tín của công ty du lịch PSY của Phong.
Thân,

ndbaoanh
19-02-2013, 10:16
Nhà này vui nhỉ? Minh cũng hóng vụ đi Lý Sơn, mà không bám càng được, tiếc quá.

Ai đi chơi cũng vui hết, thậm chí có người còn thấy đây là một chuyến đi vui nhất từ đó đến giờ...
...thế mà vừa đi về xong, câu đầu tiên là thấy nói đến tiền, nói đến minh bạch...trong khi vẫn cứ ra rả nào là "vui, vui nhất, Kết bạn Phong ghê, nhờ Phong mà được một chuyến đi vui vẻ"

Thôi thì Tết mà, người ta cũng là người làm ăn, thì minh coi như 1 chuyến đi tour đi, vừa tour vừa phượt, tốn chút có sao đâu, lăn tăn làm gì nhỉ, thỏa mãn cục tức à? hay là tức thêm ;)

Tinh thần là đi, cảm nhận, vậy thì cứ đi và cảm nhận cái mới lạ đẹp đẽ ở cùng đất mới đi, còn đeo theo những cục và cục nặng nề đó về làm gì, sẽ mất đi cái hứng cảm nhận mà mình mới vừa có

http://song-tich-cuc.blogspot.com/2011/11/truyen-hai-nha-su.html


Sau cùng, trước đây cũng có vài vụ không minh bạch, cũng ầm ĩ, như vụ Phong tuyết gì gì đó, nhưng kết luận sau cùng mà mình tâm đắc nhất KHÔNG phải là vạch ra "thủ đoạn ăn bẩn" của Phong tuyết, mà là cái thái độ ỷ lại vào người tổ chức, gọi nôm na là khoán trắng, và không chịu điều tra hay công khai phản ứng ngay từ ban đầu, cũng không đủ thông mình để nhận ra cái gì khuất tất ở phía sau, để rồi, về nhà thì mạnh ai nấy comment (negative), thậm chí nhờ Mod phân xử. Mod chẳng qua là người điều hành nhóm trên mạng để chúng ta có cơ hội đi chơi với nhau, còn ứng xử va phản ứng như thế nào là do chúng ta quyết định, chứ Mod có là cái gì trong mấy vụ đó mà phân xử, đây chẳng phải lại là 1 thái độ ỷ lại tiếp vào người khác sao? Thậm chí ở trang trước có bạn nào đó còn có người đòi đưa công an điều tra tội phạm công nghệ cao gì gì nữa chứ, ghê gớm quá vậy. Công an rảnh ghê

thanktn
19-02-2013, 10:31
Nhà này vui nhỉ? Minh cũng hóng vụ đi Lý Sơn, mà không bám càng được, tiếc quá.

Ai đi chơi cũng vui hết, thậm chí có người còn thấy đây là một chuyến đi vui nhất từ đó đến giờ...
...thế mà vừa đi về xong, câu đầu tiên là thấy nói đến tiền, nói đến minh bạch...trong khi vẫn cứ ra rả nào là "vui, vui nhất, Kết bạn Phong ghê, nhờ Phong mà được một chuyến đi vui vẻ"

Thôi thì Tết mà, người ta cũng là người làm ăn, thì minh coi như 1 chuyến đi tour đi, vừa tour vừa phượt, tốn chút có sao đâu, lăn tăn làm gì nhỉ, thỏa mãn cục tức à? hay là tức thêm ;)

Tinh thần là đi, cảm nhận, vậy thì cứ đi và cảm nhận cái mới lạ đẹp đẽ ở cùng đất mới đi, còn đeo theo những cục và cục nặng nề đó về làm gì, sẽ mất đi cái hứng cảm nhận mà mình mới vừa có

http://song-tich-cuc.blogspot.com/2011/11/truyen-hai-nha-su.html

Tớ Qoute lại mục đích của Hoàng:

mình quyết định phải lên tiếng để tránh chuyện LỢI DỤNG UY TÍN CỦA DIỄN ĐÀN ĐỂ BÁN TOUR CHẤT LƯỢNG THẤP (Nếu có xảy ra)
Vấn đề này cần phải rõ ràng để làm kinh nghiệm cho những người đi sau.

Ngong_Hankang
19-02-2013, 23:02
Mình thì đc giao lưu với đoàn khá vui.Hẹn trả ảnh mọi người sau khi mọi việc xong xuôi về tài chính nhé.Nếu lần sau các bạn có đi Lý Sơn thì cứ contact với mình.Mình sẽ tư vấn cho các bạn các thứ làm sao cho rẻ nhất và trải nghiệm nhất và ý nghĩa nhất c ó thể:)
Minnhf thì chi phí từ Đà Nẵng ra Lý Sơn và về cùng đoàn cho 1 người là: 960K. Đc giao lưu với anh em bộ đội biên phòng.Một đêm đi câu mực cùng tàu của bà con ngư dân đến sáng ngoài khơi.Cảm nhận đc nhiều hơn và làm việc sơ bộ về chuyến đi theo tàu ngư dân ra Trường Sa 1 tháng với chính quyền và ngư dân. Đó cũng là một thành công rồi:X
Chúc đoàn luôn vui vẻ.Chuyến này đi cũng giao lưu đc với nhiều anh chị em trong đoàn,vui và thú vị lắm:x

Ngong_Hankang
19-02-2013, 23:05
Anh Dũng ah, rất vui vì gặp anh. Post hình về chuyến đi nha anh, em Dung

Hình đây nhá..em Dung nà iêm nào đấy:p
https://s20.postimage.org/vjhmn161p/GNC_0440.jpg

https://s20.postimage.org/4kdrrvjkt/GNC_0437.jpg

Ngong_Hankang
19-02-2013, 23:09
Tiếp nhé..Đây toàn ảnh gốc. Ai muốn lấy ảnh thì add nick mình trên FB nhé:
Nick: Ngong Hankang

https://s20.postimage.org/qrqndxlul/GNC_0485.jpg

https://s20.postimage.org/4361s3tul/GNC_0503.jpg

https://s20.postimage.org/stw6paq59/GNC_0675.jpg

https://s20.postimage.org/pyj3ifm59/GNC_0674.jpg

https://s20.postimage.org/6s5wf95nh/GNC_0673.jpg

Ngong_Hankang
19-02-2013, 23:12
trưởng đoàn Phong:p

https://s20.postimage.org/ctcs3t719/GNC_0701.jpg

https://s20.postimage.org/knddp7eu5/GNC_0702.jpg

Ngong_Hankang
19-02-2013, 23:14
Thôi trả tạm mỗi người một ảnh nhá:p

https://s20.postimage.org/njdwc5iot/GNC_0765.jpg

https://s20.postimage.org/hwvbjwkbh/GNC_0799.jpg

https://s20.postimage.org/gvv2us3bx/GNC_0800.jpg

https://s20.postimage.org/rjyttmdb1/GNC_0801.jpg

Ngong_Hankang
19-02-2013, 23:18
https://s20.postimage.org/drkexzmjh/GNC_0802.jpg

https://s20.postimage.org/bnn0tm3tp/GNC_0871.jpg

https://s20.postimage.org/c1oct7nx9/GNC_0872.jpg

https://s20.postimage.org/ouh26vowt/GNC_0873.jpg

https://s20.postimage.org/4e61onen1/GNC_0876.jpg

https://s20.postimage.org/6sxx92uvx/GNC_0874.jpg

Ngong_Hankang
19-02-2013, 23:19
https://s20.postimage.org/i06rh6w9p/GNC_0880.jpg

https://s20.postimage.org/i1gpaly3h/GNC_0881.jpg

https://s20.postimage.org/kk2ebajtp/GNC_0882.jpg

Ngong_Hankang
19-02-2013, 23:21
https://s20.postimage.org/crldu69jx/GNC_0893.jpg

https://s20.postimage.org/tqpqvovdp/GNC_0892.jpg

https://s20.postimage.org/uzw00agv1/GNC_0941.jpg

https://s20.postimage.org/z6lftd5ul/GNC_0952.jpg

Ngong_Hankang
19-02-2013, 23:29
Thui ..mềnh lười lém..up ảnh lâu quá..tặng mọi người mấy pic ko của đoàn nhưng mình tạm gọi là ưng ý về Lý Sơn. Còn mọi người ai muốn lấy ảnh của mình thì vào link dưới đây tìm ảnh của mình nhé.Mình đã up toàn bộ lên đây.Các bạn tự tìm và download về nha:d

Link ảnh Lý Sơn: http://postimage.org/gallery/126321pm/

Tặng mọi người vài pic:

1./ Cánh đồng tỏi Lý Sơn:

https://farm9.staticflickr.com/8237/8484236219_c874ea3223_c.jpg

2./ Bình minh trên biển Lý Sơn

https://farm9.staticflickr.com/8375/8485331346_afac22cafd_c.jpg

3./ Hải đăng An Hải trước bình minh:

https://farm9.staticflickr.com/8373/8484237617_80c8039760_c.jpg

Ngong_Hankang
19-02-2013, 23:30
Sao ảnh cứ bị cắt mất một phần góc bên phải nhỉ?X(

medelevi
20-02-2013, 00:38
Xem ảnh xong thấy tiếc quá, vì mình quê ở ngoại tỉnh nên Tết năm nào cũng phải về quê ăn Tết ở quê với các cụ chứ ko thì đã đi chuyến này của bác Phong rồi.

Mình đã đi với bác Phong 2 chuyến phượt là Hà Giang và Trà Cổ, sau đó cũng vẫn cafe tụ tập với hội này suốt nên biết tình bác Phong. Bác Phong rất nhiệt tình và ôm đồm nhiều thứ, đâm ra khổ. Lần nào đi cũng thấy bác ý tất bật, lo lắng trong khi các thành viên trong đoàn thì hoàn toàn thảnh thơi, ung dung. Mình nhớ nhất có 1 lần tổ chức đi Trà Cổ có mấy nàng tiểu thư đi. Hôm đó trời hơi nắng và phải đi bộ 1 chút vì ở đó phương tiện đi lại cũng ít mà các nàng đã kêu trời kêu đất lên, rồi bác Phong lại phải cuống cuồng đi năn nỉ, động viên các nàng ấy đến là khổ.

Nếu bác nào đã đi vài bận với bác Phong thì đều biết bác Phong làm ở PYS. Thỉnh thoảng bác Phong vẫn đăng topic tìm bạn đồng hành như đi Lào Thái gần đây nữa chẳng hạn. Theo mình biết đây là hoạt động của câu lạc bộ du lịch và hoạt động xã hội tên là Go TO Know (web là gotoknow.info, fb là facebook.com/didebiet) mà bác Phong tổ chức (trước đây bác Phong cũng là key member của clb tình nguyện khá có tiếng ở HN tên là BC Club, nếu ai tham gia tình nguyện nhiều thì đều biết). Em cũng đã tham gia chương trình tình nguyện của câu lạc bộ Go To Know 2 lần, 1 lần là vào tháng 4 năm ngoái ở Mường La, Sơn La và gần đây là chương trình Noel tặng quà ở viện E. Có thể do vừa làm ở công ty về du lịch, lại hay tổ chức phượt nên chắc chắn sẽ có người đặt câu hỏi? Em cũng mong bác Phong nhanh chóng giải trình chi phí với anh em để mọi người được rõ. Có thể do dịp Tết chi phí tàu xe, ăn ở tăng thì chi phí chung sẽ cao hơn bình thường, nhưng mà cũng ko thể như bác cobida nhẩm tính chỉ hết 50%, như vậy vị chi mỗi người bác Phong đút túi ~1tr200k. Như vậy chắc là bác Phong ăn quả đậm quá ôm tiền chạy mất rồi :))





Sau cùng, trước đây cũng có vài vụ không minh bạch, cũng ầm ĩ, như vụ Phong tuyết gì gì đó, nhưng kết luận sau cùng mà mình tâm đắc nhất KHÔNG phải là vạch ra "thủ đoạn ăn bẩn" của Phong tuyết, mà là cái thái độ ỷ lại vào người tổ chức, gọi nôm na là khoán trắng, và không chịu điều tra hay công khai phản ứng ngay từ ban đầu, cũng không đủ thông mình để nhận ra cái gì khuất tất ở phía sau, để rồi, về nhà thì mạnh ai nấy comment (negative), thậm chí nhờ Mod phân xử. Mod chẳng qua là người điều hành nhóm trên mạng để chúng ta có cơ hội đi chơi với nhau, còn ứng xử va phản ứng như thế nào là do chúng ta quyết định, chứ Mod có là cái gì trong mấy vụ đó mà phân xử, đây chẳng phải lại là 1 thái độ ỷ lại tiếp vào người khác sao? Thậm chí ở trang trước có bạn nào đó còn có người đòi đưa công an điều tra tội phạm công nghệ cao gì gì nữa chứ, ghê gớm quá vậy. Công an rảnh ghê

Em thấy bác ndbaoanh nói rất đúng. Em đã từng đi cùng đoàn với rất nhiều bạn chỉ đăng ký rồi đóng tiền cho chủ thớt xong, đến bữa là đi chẳng cần quan tâm đến lịch trình, phương tiện hay đồ nghề gì cả, đúng là kiểu khoán trắng cho chủ thớt. Xong rồi trong quá trình đi thì mới quay ra thắc mắc cái này cái nọ, rồi chê chỗ ở, chê đồ ăn... vân vân và vân vân.

Nhân tiện em cũng nhắc luôn bác Phong là nếu có tổ chức những chuyến phượt sau thì nên phân chia trách nhiệm ra cho các thành viên, mỗi người lo 1 thứ để bác đỡ mệt. Bác cứ ôm đồm vào rồi mệt người và có ngày có người bàn ra tán vào như ngày hôm nay là tự bác gây ra cho bác thôi :)

Vũ Tuấn Phong
20-02-2013, 01:36
Gửi ACE,

Phong xin gửi ACE bản tổng kết thu chi chuyến đi Lý Sơn rất ý nghĩa vừa qua. ACE xem trong link nha.

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhmPBfMwypG6dFlHMTVsaFFfRHFxQWNfWjBEMXU5Z kE#gid=0

Rất xin lỗi về sự chậm trễ này, do Phong đợt rồi nghỉ dài ngày, công việc dồn vào, mềnh lại mải du xuân nên... :P

Chúc ngủ ngon cả nhà.

dantocgoc
20-02-2013, 01:47
1 số thành viên trên Phượt (từ trước đến nay) tham gia chuyến đi thì chắc cũng biết mình làm ở công ty du lịch nhưng các thành viên tham gia cũng thấy rõ ràng chuyến đi này không phải sản phẩm của cty du lịch. Chuyến đi chỉ do cá nhân Phong đứng ra tổ chức, dùng 1 chút kinh nghiệm, kĩ năng, mối quan hệ kèm thêm sự máu me đi chơi, khám phá của mình mà thực hiện và rủ rê tham gia cùng thôi. Phong cũng rất vui khi qua 1 số chuyến đc kha khá thành viên ủng hộ, nhiều thành viên hay người quen của Phong đã trở thành những người bạn thân thiết cùng sở thích.


Mình thấy có sự mẫu thuẫn ở đây. Sao lại có phí dành cho người tổ chức(Phong = 2500k) ở mục thu chi số 22 trong chuyến đi phượt tập thể! Điều này có được các bạn cùng chuyến đi biết và đồng thống nhất không vậy???

lovefullmoon
20-02-2013, 10:34
Em, 2 người từ Sài gon, join từ Quãng Ngãi, chưa nghe thấy bàn bạc trước và thống nhất về phí cho người tổ chức.
Và còn nhiều khoản chi khác, xin anh Phong giải trình, đã gửi mail riêng về thắc mắc.
Chi phí join từ Quãng Ngãi của bọn em là: 2.190k/mem là chưa hợp lý!

nguoihamvui
20-02-2013, 11:15
Thôi rồi Lượm ơi,
Các bạn theo dõi diễn đàn Phượt không kỹ rồi giờ thì thắc mắc cũng chẳng giải quyết dc vấn đề gì,mọi việc đã an bài và đây cũng là 1 kinh nghiệm cho các Phượt tử
đi Phượt khác đi tour là chỉ có người lập thớt làm nhiệm vụ liên kết mọi người,lo chổ ăn,chơi,ngủ và điểm đến thôi,còn về thu chi,chi phí ntn thì nhóm phải cử 1 bạn (thường là nữ),tách biệt với trưởng nhóm để cho rõ ràng,minh bạnh.
Nếu mà join từ QN mà hơn 2t là mắc gần gấp 3 chi phí tụi này đi dịp tết Dương lịch 2013 vừa rồi,các bạn có thể xem lại chương trình,kinh phí của tụi mình nhé.
Bài học nào mà chẳng có học phí.

Vũ Tuấn Phong
20-02-2013, 11:37
Vâng, đúng là lỗi của em khi ko đăng rõ "Chi phí đã bao gồm: Phí tổ chức, liên hệ của trưởng đoàn" trong bài đăng lúc đầu. Em xin rút kinh nghiệm ạ.
Thường với những chuyến đi chơi như thế này, với đa số là từ bạn bè thân quen em, em thường tính phí tổ chức, liên hệ nhà cung cấp, theo dõi/cập nhật đăng ký, đi đặt dịch vụ... (hay chí ít là bao đc 1 phần cho chi phí cá nhân em trong chuyến đi). Chi phí này cũng được 1 số bạn biết trước rồi ạ. Tuy nhiên, vì là lỗi của em, nên em cũng đang hỏi ý kiến của cả đoàn, nếu cả đoàn ko ok thì em xin gửi lại toàn bộ chi phí này cho đoàn.

Nhân đây, cũng xin phép chia sẻ ý kiến với mọi người là:
- Chi phí Phong đã public trước khi đi; mọi người đều đồng ý tham gia đi với mức chi phí đó. Chỉ có 1 vài thành viên dập dòm rồi đăng ký chuyến đi sát nút mới "nhiệt tình" đưa ra ý kiến, trong khi lúc đi thì vui vẻ, thoải mái, khen ngợi... Dù sao thì em cũng rất lấy làm tiếc và xin lỗi các anh chị nếu có điều gì bất tiện trong chuyến đi.

- Qua những chuyến thế này, thường sẽ dư ra 1 khoản nho nhỏ và Phong hay thích xin khoản này cho 1 số hoạt động xã hội, tình nguyện của CLB Go To Know (các bác có thể xem trên web: www.gotoknow.info). Trung bình 2 tháng/lần Phong và bạn bè lại cùng tổ chức event. Và đương nhiên, khoản 1250k tiền dư vừa qua Phong cũng sẽ hỏi xin ý kiến của đoàn rồi mới quyết định ạ.

Trân trọng,

haphu0ng
20-02-2013, 14:20
Vâng, đúng là lỗi của em khi ko đăng rõ "Chi phí đã bao gồm: Phí tổ chức, liên hệ của trưởng đoàn" trong bài đăng lúc đầu. Em xin rút kinh nghiệm ạ.
Thường với những chuyến đi chơi như thế này, với đa số là từ bạn bè thân quen em, em thường tính phí tổ chức, liên hệ nhà cung cấp, theo dõi/cập nhật đăng ký, đi đặt dịch vụ... (hay chí ít là bao đc 1 phần cho chi phí cá nhân em trong chuyến đi). Chi phí này cũng được 1 số bạn biết trước rồi ạ. Tuy nhiên, vì là lỗi của em, nên em cũng đang hỏi ý kiến của cả đoàn, nếu cả đoàn ko ok thì em xin gửi lại toàn bộ chi phí này cho đoàn.

Nhân đây, cũng xin phép chia sẻ ý kiến với mọi người là:
- Chi phí Phong đã public trước khi đi; mọi người đều đồng ý tham gia đi với mức chi phí đó. Chỉ có 1 vài thành viên dập dòm rồi đăng ký chuyến đi sát nút mới "nhiệt tình" đưa ra ý kiến, trong khi lúc đi thì vui vẻ, thoải mái, khen ngợi... Dù sao thì em cũng rất lấy làm tiếc và xin lỗi các anh chị nếu có điều gì bất tiện trong chuyến đi.

- Qua những chuyến thế này, thường sẽ dư ra 1 khoản nho nhỏ và Phong hay thích xin khoản này cho 1 số hoạt động xã hội, tình nguyện của CLB Go To Know (các bác có thể xem trên web: www.gotoknow.info). Trung bình 2 tháng/lần Phong và bạn bè lại cùng tổ chức event. Và đương nhiên, khoản 1250k tiền dư vừa qua Phong cũng sẽ hỏi xin ý kiến của đoàn rồi mới quyết định ạ.

Trân trọng,

Bạn Phong đã có lời thì mình cũng nói luôn.
Trước hết là cũng phải thừa nhận lỗi của bọn mình là bất cẩn, tin người giao tiền cho một người chưa gặp mà không thắc mắc sẽ chi tiêu như thế nào, rồi ngay trong chuyến đi cũng không thắc mắc.

Tuy nhiên như Phong đã nói ở trên, Phong cũng đã thừa nhận phần lỗi của Phong vậy Phong cũng phải chịu trách nhiệm với phần lỗi đó.

Theo như phần tài chính Phong đã công bố, Phong cũng nói sẽ trả lại mà chưa nói sẽ trả mọi người như nào và khi nào trả.
Phần còn lại và cả tiền cho người tổ chức sẽ do cả đoàn quyết định trên nguyên tắc mà phải được đa số thống nhất.

Tiếp đó đề nghị Phong giải thích Giá trọn gói 2 ngày ở đảo của Phong đưa thực tế chỉ là 900k/người/ngày trong khi Phong nói là 1180 người/ngày tức là chênh lệch 280k/người/ngày như vậy phần đội thêm là 280*25=7000 (7tr) ai sẽ là người hưởng lợi?

Chưa kể mình cũng giống như 2 bạn ở Sài Gòn ra, không tham gia với chương trình của đoàn ngày đầu tiên, đã đề nghị Phong giải thích qua email.

Bài học nào cũng có học phí nhưng mức học phí cũng phải hợp lý. Lần này còn lần khác nữa, còn uy tín của Phong, của Phuot cũng như của CLB mà Phong vẫn quảng cáo thông qua phuot.
Vậy Phong sớm có trả lời thỏa đáng.

dantocgoc
20-02-2013, 15:41
Vâng, đúng là lỗi của em khi ko đăng rõ "Chi phí đã bao gồm: Phí tổ chức, liên hệ của trưởng đoàn" trong bài đăng lúc đầu. Em xin rút kinh nghiệm ạ.
Thường với những chuyến đi chơi như thế này, với đa số là từ bạn bè thân quen em, em thường tính phí tổ chức, liên hệ nhà cung cấp, theo dõi/cập nhật đăng ký, đi đặt dịch vụ... (hay chí ít là bao đc 1 phần cho chi phí cá nhân em trong chuyến đi). Chi phí này cũng được 1 số bạn biết trước rồi ạ. Tuy nhiên, vì là lỗi của em, nên em cũng đang hỏi ý kiến của cả đoàn, nếu cả đoàn ko ok thì em xin gửi lại toàn bộ chi phí này cho đoàn.


- Qua những chuyến thế này, thường sẽ dư ra 1 khoản nho nhỏ và Phong hay thích xin khoản này cho 1 số hoạt động xã hội, tình nguyện của CLB Go To Know (các bác có thể xem trên web: www.gotoknow.info). Trung bình 2 tháng/lần Phong và bạn bè lại cùng tổ chức event. Và đương nhiên, khoản 1250k tiền dư vừa qua Phong cũng sẽ hỏi xin ý kiến của đoàn rồi mới quyết định ạ.

Trân trọng,

Bạn chủ topic nên cẩn trọng và rõ ràng trong mọi chi tiết! Bạn nên nhớ... Lỗi của bạn đã không công khai ngay cái khoản chi phí cho người tổ chức từ đầu cho mọi người hiểu, thì bạn NÊN hoàn trả lại cho tất cả các thành viên tham dự. (Đây là box tìm bạn đồng hành chứ không phải mua bán tour) bạn nhé. Bạn nên chấp nhận cái "sai" của mình chứ không phải chỉ là 1 lời xin lỗi là xong.

Tiền thừa cũng như mọi thắc mắc của các bạn cùng tham dự, bạn nên công khai rõ ràng để mọi cùng hiểu. Đừng lấy từ thiện hay chia sẻ điều gì đó với xã hội trong lúc này mà "hợp thức hóa" số dư còn lại. (Việc nào ra việc đấy.! Tiền bạc phải phân minh.) Một lần nữa mình xin nhắc lại. Đây Diễn Đàn Phượt chứ không phải là nơi kêu gọi ủng hộ để làm việc "từ thiện" đâu các bạn nhé..!

Có 2 điều cần thiết làm rõ nhất là:
1- Chí phí ngoài đảo có sự chênh lệnh không khớp.( tính sao đây??? )
2- Thời gian số tiền PHẢI hoàn trả cụ thể là khi nào và tổng là bao nhiêu.????

Mong là bạn Phong chủ topic hiểu và sớm có phương thức giải quyết êm đẹp. Đúng với tinh thần mà bạn đã nếu trên "Chuyến đi chỉ do cá nhân Phong đứng ra tổ chức vì sự máu me thích đi chơi, khám phá của mình mà thực hiện và rủ rê tham gia cùng thôi"

CaVicu
20-02-2013, 16:23
Đồng ý với quan điểm và hoan nghênh cách giải quyết của anh Dantocgoc...Để diễn đàn trong sạch và vững mạnh hơn...

Vũ Tuấn Phong
20-02-2013, 23:36
Theo như phần tài chính Phong đã công bố, Phong cũng nói sẽ trả lại mà chưa nói sẽ trả mọi người như nào và khi nào trả.
Phần còn lại và cả tiền cho người tổ chức sẽ do cả đoàn quyết định trên nguyên tắc mà phải được đa số thống nhất.
Tiếp đó đề nghị Phong giải thích Giá trọn gói 2 ngày ở đảo của Phong đưa thực tế chỉ là 900k/người/ngày trong khi Phong nói là 1180 người/ngày tức là chênh lệch 280k/người/ngày như vậy phần đội thêm là 280*25=7000 (7tr) ai sẽ là người hưởng lợi?
Chưa kể mình cũng giống như 2 bạn ở Sài Gòn ra, không tham gia với chương trình của đoàn ngày đầu tiên, đã đề nghị Phong giải thích qua email.

Hi Phương,

- Không biết Phươnglấy đâu ra con số là 900k/người/ngày. Chi phí mà Phong đã trả cho bên anh Trai là 590k/người/ngày. Hai ngày vị chi là 1180k chứ không phải là 1 ngày nhé.

Tất cả các chi phí khác Phong đã nêu chi tiết trong file đính kèm. Nếu Phương muốn kiểm tra lại thì Phong sẽ gửi cho Phương số điện thoại của tất cả những chỗ mà Phong đặt dịch vụ để Phương gọi điện hỏi lại.


Chưa kể mình cũng giống như 2 bạn ở Sài Gòn ra, không tham gia với chương trình của đoàn ngày đầu tiên, đã đề nghị Phong giải thích qua email.
Bài học nào cũng có học phí nhưng mức học phí cũng phải hợp lý.

- Phong đã gửi email giải thích rõ cho Dung và Phương rồi nhé. Còn Phong không hiểu bài học và học phí mà Phương nói ở đây là gì sau một chuyến đi mà đa số thành viên đều nói là rất vui và thành công?



Có 2 điều cần thiết làm rõ nhất là:
1- Chí phí ngoài đảo có sự chênh lệnh không khớp.( tính sao đây??? )
2- Thời gian số tiền PHẢI hoàn trả cụ thể là khi nào và tổng là bao nhiêu.????

- Phong đã tổ chức đi trên phuot.vn nhiều rồi. Hai nữa là Phong cũng đã nói rõ công việc, công ty mà Phong làm cho mọi người biết trong chuyến đi và Phong không hề có ý định ôm tiền chạy mất trong khi các bạn liên tục đòi tiền Phong cứ như Phong là người hay quỵt nợ vậy.

Em xin trả lời với bác dantocgoc là em đảm bảo sẽ trả lại tiền còn thừa cho những bạn nào yêu cầu (rất nhiều bạn đồng ý dành số tiền thừa cho quỹ hoạt động xã hội của clb mà Phong đang tham gia)

Phong đã tổ chức nhiều chuyến đi và vẫn còn kế hoạch tổ chức những chuyến đi nữa trong tương lai. Thực sự là chưa bao giờ Phong gặp phải việc tương tự như này. Đây sẽ là 1 kinh nghiệm để Phong lưu ý trong những lần tổ chức sau.

Thân,

duckstupid
21-02-2013, 00:29
Yêu cầu bỏ ảnh của e xuống :(( e đã bảo k thích public cơ mờ =((

Ngong_Hankang
21-02-2013, 03:49
Yêu cầu bỏ ảnh của e xuống :(( e đã bảo k thích public cơ mờ =((

Gỡ rùi đấy gái ạ...Mà khả năng quả săn mây Y Tý, Sapa theo cùng.Nhưng Zai thì máu kiểu xe máy hơn cơ chứ oto rồi lên đó xe máy thì quen quá rùi:D

lovefullmoon
21-02-2013, 09:05
Dear all,

Sau chuyến đi có phần không minh bạch này mình xin đưa ra lời cảnh báo cho những mem khác trên diễn đàn Phượt về chuyến đi như sau:

- Đã kêu gọi người tham gia theo kiểu Phượt nhưng đưa ra thông tin không rõ ràng về chi phí, đặc biệt chi phí cho ngừoi tổ chức. Như trích từ email Phong gửi mình lý do cho các bạn ko phải bạn Phong là " Các bạn đăng ký muộn sau này ko biết việc này và Phong cũng chưa có cơ hội giải thích." là vô lý.
Trong khi trước lúc đi P có rất nhiều thời gian để email các thông tin trừ các thông tin liên quan đến lợi ích và chi phí.

- Thu chi tài chính không rõ ràng: mình tin rằng như các anh/chị đi chuyến đi này cũng biết, chi Phí cho join từ đảo là hơn 2tr1 là quá cao so với những chuyến đi khác. (Không tính tàu xe từ HN/SG đến QN). Cái giải thích là " Vì là đi chơi nên Phong ko lấy hóa đơn giấy tờ gì cả." Đó là chưa nói đến một số ngừoi trong đoàn có biết về các khoản chi, nhưng có thể là bạn P và như Phong nói "Ko biết .....dựa vào nguồn tin/giấy tờ nào mà bảo nó là ko chính xác? " Vì ngay cả Phong cũng ko có hóa đơn????

Và còn nhiều khoản khác nữa P ko trả lời đc mà

- 1 chuyến đi không thủ quỹ với 25 người.

- 1 chuyến đi mà leader hầu như thieu về thông tin địa điểm đến, tổ chức giờ giấc,....

- Về khoản tiền dư, theo đúng tinh thần Phượt nên chia ngay khi có thể/ phục vụ cho buôi off. Việc làm từ thiện là tốt nhưng chúng ta mỗi ngừoi có nhiều cách để làm,

-.....

MÌNH XIN CẢNH BÁO CÁC THÀNH VIÊN CỦA CÁC DIỄN ĐÀN HÃY TỈNH TÁO TRƯỚC KHI THAM GIA. (VÌ NHƯ MÌNH NHIEU LUC ĐÃ MÁU LÀ ÍT ĐỂ Ý LẮM) NHẰM TRÁNH NHỮNG NGƯỜI LỢI DUNG UY TÍN CỦA DIỄN ĐÀN, CÁI MÀ MÌNH RẤT TIN TƯỞNG.

MONG TÙ TRƯỞNG CÓ NHỮNG QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ HƠN ĐỐI VỚI CÁC LEADER NHƯ:
- Nếu không nói rõ ngay từ đầu về chi phí tổ chức - ko có quyền thu. Tránh chuyện đã rồi.
- Chuyến đi với số lượng đông bắt buộc phải có thủ quỹ.
- Các hóa đơn nên được lấy nếu có thể.

duckstupid
21-02-2013, 14:58
Gỡ rùi đấy gái ạ...Mà khả năng quả săn mây Y Tý, Sapa theo cùng.Nhưng Zai thì máu kiểu xe máy hơn cơ chứ oto rồi lên đó xe máy thì quen quá rùi:D

Zai tính ntn thì báo e r xem có săn đc cùng hem ;)) e thì ntn cũng nhích đc.Nhưng vướng 2 đứa bạn nữa nên nếu đi xe máy thì phải xem lại :d
Hay thôi đi ô tô lên đó rùi đi xe máy cho đảm bảo an toàn sk nhé =))

cobida
21-02-2013, 15:03
Qua trải nghiệm chuyến đi và theo dõi topic mình có vài góp ý:

- Về vai trò của MOD: Với một phần nhiệm vụ là "cảnh sát diễn đàn" Mod hoàn toàn không có trách nhiệm pháp lý và quyết định phải phụ thuộc vào thông tin anh em cung cấp. Tuy nhiên xác định những nick "có vấn đề" để ngăn chặn những ảnh hưởng xấu cho thành viên diễn đàn là việc thiết nghĩ phải làm. Mình không đồng tình với một số nick (Hoàn toàn không tham gia chuyến Lý Sơn) cố tình phủ nhận vai trò của Mod. Thực tế cá nhân mình đã nhận được phản hồi tích cực ban đầu của thành viên quản trị.

- Về minh bạch tài chính: Các chi tiết trong bản báo cáo có một điều mình băn khoăn cụ thể như chi phí 2480k là gấp 3 chi phí một số nhóm khác. Xe 25 chỗ chạy 3 chuyến TP Quảng Ngãi - Sa Kỳ (20km 1 chiều, lần đầu có rẽ một số điêm tham quan) giá 6,8tr, Xe 16 chỗ đưa tham quan cổng tò vò 10km 1 chiều giá 800k, phí tổ chức cho chủ xị 2,5tr, chi phí chỉ được tính khi đã có áp lực từ thành viên diễn đàn ...

Tuy nhiên đây là tour Tết. Không ai đủ thời gian và đủ thông tin để xác minh vào thời điểm này nên cá nhân mình xin chấp nhận chi phí này. Sẽ không có câu hỏi nào nữa.

- Đây là topic cãi nhau về tiền bạc? Nói đến tiền bạc vì đây là thước đo lượng hoá được về tính minh bạch ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và diễn đàn. Các thành viên chuyến đi chưa ai nói yêu cầu đòi lại tiền, chúng tớ chỉ yêu cầu đưa ra một bài học để các chuyến sau sẽ không xảy ra nữa.

- Số tiền thừa sẽ làm từ thiện?: Chuyện này không được đề cập đến cho tới khi có áp lực về minh bạch tài chính. Tớ đang điều hành quỹ Cycle to Future mỗi năm trao 300 xe đạp cho trẻ em nghèo (xin lỗi tranh thủ quảng cáo http://www.facebook.com/CycleToFuture ). Mọi nhà tài trợ của tớ đều yêu cầu có chương trình cụ thể, đối tượng hưởng lợi, báo cáo tài chính và hiệu quả chương trình ... Các yếu tố này hoàn toàn thiếu trong lời đề nghị làm từ thiện lần này. Nên riêng mình xin lấy lại tiền là đóng cho quỹ ăn chơi offline của anh em vào Thứ 7, việc từ thiện xin tính sau.

Thân ái,

thanktn
21-02-2013, 16:23
Với tớ, tớ đã đóng tiền theo tour (hiện giờ vẫn giữ biên lai thu tiền của công ty du lịch PYS!), nên coi như là tớ đã mua một tour du lịch nhưng không thỏa mãn về chất lượng dịch vụ. Trong danh sách đoàn có nhiều người là khách quen của PYS, chắc cũng đóng theo tour như tôi. Các bạn ý có vẻ thỏa mãn với chất lượng dịch vụ và đi nhiều lần với PYS nhưng với tớ thì đây là lần duy nhất, cuối cùng!

Vấn đề tiền thừa đã được đưa ra trên group FB, nhưng đa số thành viên nhóm chưa có ý kiến cụ thể. Việc làm từ thiện hay không phụ thuộc vào mỗi người, tôi chỉ đóng góp từ thiện vào nơi tớ tin tưởng nhất. Vì thế nếu có tiền thừa, tớ cũng xin đóng góp vào quỹ ăn chơi của cả nhóm.

Còn nếu để thẩm định chi phí cho chuyến đi (theo kiểu đi phượt) như đã liệt kê, thì có nhiều chi phí cao hơn so với thực tế tớ vô tình biết được trong chuyến đi. Nói ra cụ thể bây giờ thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Tớ đã đóng theo package, khi đi chơi thì phải vui và mải vui nên không có ý kiến ngay trong lúc đi, mất vui. Đến giờ, tớ coi như là đã mua phải một món hàng cần thiết với giá cao, thế thôi. Các bạn có chút không hài lòng cũng nên bỏ qua, suy nghĩ tích cực cho nhẹ đầu, người suy nghĩ nhiều nặng đầu không phải là các bạn mà là người khác.

Vài lời chia sẻ, hy vọng tất cả các bạn có được thêm kinh nghiệm cho các chuyến đi sau.

newcomer
21-02-2013, 20:01
Thật tiếc là mình đã không để ý đến topic này sớm, tất nhiên sự cố đáng tiếc xảy ra với mình thì hoàn toàn do lỗi phía mình trước,chủ quan không tìm hiểu kĩ đã đóng tiền đặt cọc, rất may là không tham gia không thì có lẽ còn thêm những thể loại uất ức khác, nhưng mình muốn qua đây Mod có cách nào đó cảnh báo với cộng động mạng Phượt về cái Câu lạc bộ Go to know cũng như cái cách bạn Vũ Tuấn Phong tiếp tục tổ chức trên Phượt để rủ rê bạn đồng hành rất thiếu minh bạch về tài chính
Tháng 9 năm kia bạn Phong có đứng ra tổ chức một chuyến đi Hà giang cũng với danh nghĩa là người của CLB go to know, và tổ chức trên Phượt hay TTVN gì đó (mình không nhớ rõ), không có chút tính chất thương mại hay tour du lịch gì cả. Do đợt đó bận việc nên mình cũng không có thời gian xem xét kĩ và lại đang rất muốn đi Hà giang, nên chuyển khoản 500N đặt cọc trước, nhưng rồi mình có việc không tham gia được nên có để một người bạn khác đi thay, đáng lẽ nếu đi thay thì cái khoản tiền cọc 500N mà mình đã đóng sẽ coi như bạn đi thay mình đóng, nhưng bạn Phong không đồng ý trả lại và bạn mình muốn đi thì phải đóng mới hoàn toàn, với cái cách trả lời của Phong thì cũng rất quanh co nghe có vẻ rất chuyên nghiệp , mình có email lên group những người tham gia chuyến đi thì không được ai ủng hộ, có mỗi một bạn (chắc là anh em gì đó email kiểu làm hòa nghe cũng không tiêu hóa nổi) nên mình cũng không hiểu những người bạn thân quen của clb Go go know gì đó của Phong có vai trò như thế nào mà thỏa mãn với cách Lead của Phong đến vây.
Vài lời chia sẻ để các bạn rút thêm những kinh nghiệm quí báu cho mình

nguoihamvui
21-02-2013, 21:21
Tại sao các bạn trong nhóm đã đi trong chuyến này chưa tổ chức offline share hình như các nhóm khác nhỉ?gặp nhau nhắc nhớ những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi và những chuyến sắp tới (nếu có),cũng hay hay đấy chứ.
Nếu có off cho mình tham gia với,mình cũng hay tám lắm,hehe,mình là người địa phương và đã có kinh nghiệm tổ chức chuyến Lý Sơn dịp tết Dương lịch 2013 vừa rồi trên Phượt với kinh phí tính từ Quãng Ngãi đi chùa Thiên Ấn,biển Balangan,Hội An,đảo Lớn&đảo Bé 4 ngày chỉ 800k/người,mình xin đối chứng,minh oan cho bạn Phong nếu kinh phí chưa chuẩn.
Còn nếu các bạn thấy chưa hài lòng thì đến thẳng chỗ cty bạn ý giới thiệu đó,tâm sự xem sao?ngồi trên này trách móc 1 chiều chả dc gì.
Đi chơi mấy ngày ở bên nhau với những người bạn mới thì tất nhiên ai mà chẳng vui?mua tour thì cũng vui vậy nhưng o dc lợi dụng niềm vui của mọi người rồi đòi trả công mua vui,đây là Phượt,ai cũng như ai,o ai trả công cho leader,nếu cái dc mà người chủ theard có dc là sự yêu mến,nhớ nhung,tôn trọng của mọi người và khả năng lãnh đạo của trưởng nhóm trong cuộc sống sau này
Mong cuộc sống tươi đẹp

c.37
22-02-2013, 00:01
Tại sao các bạn trong nhóm đã đi trong chuyến này chưa tổ chức offline share hình như các nhóm khác nhỉ?gặp nhau nhắc nhớ những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi và những chuyến sắp tới (nếu có),cũng hay hay đấy chứ.
Nếu có off cho mình tham gia với,mình cũng hay tám lắm,hehe,mình là người địa phương và đã có kinh nghiệm tổ chức chuyến Lý Sơn dịp tết Dương lịch 2013 vừa rồi trên Phượt với kinh phí tính từ Quãng Ngãi đi chùa Thiên Ấn,biển Balangan,Hội An,đảo Lớn&đảo Bé 4 ngày chỉ 800k/người,mình xin đối chứng,minh oan cho bạn Phong nếu kinh phí chưa chuẩn.
Còn nếu các bạn thấy chưa hài lòng thì đến thẳng chỗ cty bạn ý giới thiệu đó,tâm sự xem sao?ngồi trên này trách móc 1 chiều chả dc gì.
Đi chơi mấy ngày ở bên nhau với những người bạn mới thì tất nhiên ai mà chẳng vui?mua tour thì cũng vui vậy nhưng o dc lợi dụng niềm vui của mọi người rồi đòi trả công mua vui,đây là Phượt,ai cũng như ai,o ai trả công cho leader,nếu cái dc mà người chủ theard có dc là sự yêu mến,nhớ nhung,tôn trọng của mọi người và khả năng lãnh đạo của trưởng nhóm trong cuộc sống sau này
Mong cuộc sống tươi đẹp
Bác ơi cho em xin lịch trình + kinh nghiệm cung này với. Em đang nhằm đi vào đợt tới. Mail em là [email protected]. Thanks Bác nhiều.

haphu0ng
22-02-2013, 09:39
Tại sao các bạn trong nhóm đã đi trong chuyến này chưa tổ chức offline share hình như các nhóm khác nhỉ?gặp nhau nhắc nhớ những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi và những chuyến sắp tới (nếu có),cũng hay hay đấy chứ.
Nếu có off cho mình tham gia với,mình cũng hay tám lắm,hehe,mình là người địa phương

Ngay sau khi đi về, bọn mình đã lập một FB của cả nhóm và lên kế hoạch off ẹp rồi bạn ạ. Bên cạnh việc nội dung chính của buổi off là share ảnh, gặp mặt sau chuyến đi thì một nội dung khác không kém phần quan trọng là tiếp tục mổ sẻ vấn đề nhạy cảm và nóng hổi của topic này.
Được sự đồng ý của Đại diện trưởng văn phòng khu vực miền Bắc, thay mặt Nhóm du hí Lý Sơn, trân trọng mời bạn – người địa phương nơi chúng ta vừa đến, tới tham dự buổi off của biệt đội “Ốc mặt trăng” vào hồi 18h30 ngày mai thứ 7, 23/02/2013, địa điểm Hồ Hoàng Cầu, quán 1946, bạn vui lòng để lại thông tin liên lạc và khi đi nhớ mang theo …..hành trang góp vui bạn nhé.

nguoihamvui
22-02-2013, 09:54
Má ơi,mình mới vừa bay từ ngoài ấy vào,giờ đang trong miền Nam,tuy nhiên trong nhóm khi ấy vẫn có 5 bạn từ Hà Nội tham gia cùng đoàn,các bạn có thể liên hệ và mời bạn ý đến chia sẻ nhé:

http://www.facebook.com/ongtrang2704
http://www.facebook.com/trangco
http://www.facebook.com/1nauda
http://www.facebook.com/oanh.bui.902
http://www.facebook.com/thanh.em.7?ref=ts&fref=ts

Và đây là face của mình:

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004360260089

Còn đây là topic chuyến Lý Sơn vừa qua trên Phượt:

https://www.phuot.vn/threads/59005-L%C3%BD-S%C6%A1n-Qu%E1%BA%A3ng-Ng%C3%A3i-huy%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A3o-anh-h%C3%B9ng-%C4%91%C3%B3n-T%E1%BA%BFt-d%C6%B0%C6%A1ng-l%E1%BB%8Bch-29-12-12-1-1-13

Khoe với các bạn chuyến đi Mộc Châu dịp Tết 2013 vừa rồi tý nhóe:

http://www.facebook.com/groups/358808727567010/

Và chuơng trình Phượt sắp tới của mình:

http://www.facebook.com/groups/462523050480218/

Vũ Tuấn Phong
22-02-2013, 11:14
Thật tiếc là mình đã không để ý đến topic này sớm, tất nhiên sự cố đáng tiếc xảy ra với mình thì hoàn toàn do lỗi phía mình trước,chủ quan không tìm hiểu kĩ đã đóng tiền đặt cọc, rất may là không tham gia không thì có lẽ còn thêm những thể loại uất ức khác, nhưng mình muốn qua đây Mod có cách nào đó cảnh báo với cộng động mạng Phượt về cái Câu lạc bộ Go to know cũng như cái cách bạn Vũ Tuấn Phong tiếp tục tổ chức trên Phượt để rủ rê bạn đồng hành rất thiếu minh bạch về tài chính
Tháng 9 năm kia bạn Phong có đứng ra tổ chức một chuyến đi Hà giang cũng với danh nghĩa là người của CLB go to know, và tổ chức trên Phượt hay TTVN gì đó (mình không nhớ rõ), không có chút tính chất thương mại hay tour du lịch gì cả. Do đợt đó bận việc nên mình cũng không có thời gian xem xét kĩ và lại đang rất muốn đi Hà giang, nên chuyển khoản 500N đặt cọc trước, nhưng rồi mình có việc không tham gia được nên có để một người bạn khác đi thay, đáng lẽ nếu đi thay thì cái khoản tiền cọc 500N mà mình đã đóng sẽ coi như bạn đi thay mình đóng, nhưng bạn Phong không đồng ý trả lại và bạn mình muốn đi thì phải đóng mới hoàn toàn, với cái cách trả lời của Phong thì cũng rất quanh co nghe có vẻ rất chuyên nghiệp , mình có email lên group những người tham gia chuyến đi thì không được ai ủng hộ, có mỗi một bạn (chắc là anh em gì đó email kiểu làm hòa nghe cũng không tiêu hóa nổi) nên mình cũng không hiểu những người bạn thân quen của clb Go go know gì đó của Phong có vai trò như thế nào mà thỏa mãn với cách Lead của Phong đến vây.
Vài lời chia sẻ để các bạn rút thêm những kinh nghiệm quí báu cho mình

Hi chị Newcomer, xin lỗi là lâu quá rồi nên em quên mất tên của chị, hơi buồn khi chị nhớ về việc đó theo cách như vậy.
Em ko cần giải thích nhiều về việc này, chỉ hỏi chị là: Chị có nhớ bạn Thu Thủy này có phải là người chị đăng ký cho đi thay thế ko? Em có nhắn tin đồng ý đk thay thế của chị và gửi lại chị tiền ko?
http://www.facebook.com/Metoyou42
Chị có biết rằng bạn Thủy sau chuyến đi HG đã có được người yêu ko ạ?
Chuyến đó em nhớ là ngoài chị cancel ra còn có 2 bạn em nữa cơ. Chị vui lòng hỏi bạn ấy xem mấy khoản tiền thừa này được dùng vào việc gì cho đoàn nha.
Còn việc tại sao những người bạn thân quen lại ủng hộ cách lead của em đến vậy, ko gì tốt hơn là chị thử mở lòng chơi với mọi người để tìm hiểu đi (thay vì ngồi im lặng trong buổi off trà đá hôm đó).

Với các comment khác, Phong sẽ xin phép làm 1 post trả lời chung sau.

Trân trọng,

lovefullmoon
22-02-2013, 14:13
Theo thông tin từ Thanknt thì đã mua tour từ PYS, và từ bạn Bich tham gia cùng đoàn trên face ""ngay từ đầu mọi người đăng kí đều bít đây là du lịch trọn gói có người lo cho đoàn, chứ ko phải là tự phát thích đi đâu"
==> vậy đây đích thị là Tour du lịch, sau đó lên diễn đàn Phượt để kêu gọi tham gia không nói rõ.
Xin chủ mod có hình thức nhắc nhở or đưa vào black list.

Em cũng như anh Hoang, chấp nhận chi phí ko xác minh được đó. Nhưng xin hãy lưu ý cho các thành viên khác trên Phượt tránh tình trạng này!!!

dantocgoc
22-02-2013, 15:41
Em xin trả lời với bác dantocgoc là em đảm bảo sẽ trả lại tiền còn thừa cho những bạn nào yêu cầu (rất nhiều bạn đồng ý dành số tiền thừa cho quỹ hoạt động xã hội của clb mà Phong đang tham gia)



Chuyện đã "rối" đến nước này thì tranh luận mãi phỏng có ích gì.

Điều quan trọng là Phong nên đưa ra thời gian hợp lý "rõ ràng, cụ thể" để giải quyết các tồn đọng còn lại. Như mình đã nói... Việc nào ra việc đó. Không thể lấy ý kiến số đông để quyết định số tiền thừa còn lại cho mục đích khác ngoài kế hoạch được. Vì vậy bạn Phong NÊN sớm thực hiện những điều mà chính Phong đã nêu và cam kết với các thành viên trong đoàn.
Đó là:
1- Thực hiện chuyến đi này là theo sở thích cá nhân của riêng Phong như chính bạn đã từng nói. Không vụ lợi (sẽ không tính phí dành cho người tổ chức)
2- Thực hiện sớm, ấn định rõ thời gian trả số dư còn lại.;)

newcomer
22-02-2013, 18:13
Hi chị Newcomer, xin lỗi là lâu quá rồi nên em quên mất tên của chị, hơi buồn khi chị nhớ về việc đó theo cách như vậy.
Em ko cần giải thích nhiều về việc này, chỉ hỏi chị là: Chị có nhớ bạn Thu Thủy này có phải là người chị đăng ký cho đi thay thế ko? Em có nhắn tin đồng ý đk thay thế của chị và gửi lại chị tiền ko?
http://www.facebook.com/Metoyou42
Chị có biết rằng bạn Thủy sau chuyến đi HG đã có được người yêu ko ạ?
Chuyến đó em nhớ là ngoài chị cancel ra còn có 2 bạn em nữa cơ. Chị vui lòng hỏi bạn ấy xem mấy khoản tiền thừa này được dùng vào việc gì cho đoàn nha.
Còn việc tại sao những người bạn thân quen lại ủng hộ cách lead của em đến vậy, ko gì tốt hơn là chị thử mở lòng chơi với mọi người để tìm hiểu đi (thay vì ngồi im lặng trong buổi off trà đá hôm đó).

Với các comment khác, Phong sẽ xin phép làm 1 post trả lời chung sau.

Trân trọng,


Chuyện xảy ra đã 2 năm nhưng vì thấy hình như lịch sử tiếp tục lặp lại nên chị mới đành phải lôi ra. Chị chỉ muốn nói về cách hành xử của em trong chuyện của chị, còn ai muốn tin thì tin, muốn hiểu thế nào thì hiểu.

Bạn Thủy là người đi thay chị, cũng chỉ là bạn xã hội - quen qua diễn đàn du lịch mà chị chuyển suất đi Hà giang của chị cho bạn ấy, bạn ấy đồng ý sau khi chị đã cung cấp tất cả thông tin đầy đủ về chuyển đi của em cũng như cái clb của em, chị không quen biết và cũng chưa gặp mặt bao giờ, vì vậy chị cũng không có nhu cầu đi xác nhận lại với bạn ấy về chuyện đã xảy ra 2 năm về trước khi không có căn cứ gì để tin bạn ấy nữa, còn thông tin bạn ấy có người yêu thì chứng minh cho điều gì nhỉ.

Vì thế nên việc xác nhận số tiền ấy được dùng vào việc gì cũng không còn ý nghĩa khi không được sự tự nguyện của chủ nhân nó em ạh .

Điều cần nói thì mình cũng đã nói, mình xin chấm dứt câu chuyện của mình ở đây.

Quân Béo
24-02-2013, 21:28
Vào Topic đọc mất 2 phút là biết đi hình thức gì, chả hiểu sao cả đoàn đi vài 3 ngày với nhau vẫn ù ù ạc ạc. chả trách chú Phong này tour tiếc gì hết, nhưng nếu CF họ bỏ ra và đk hưởng thụ tương đối phù hợp là Ok chứ để như này có vẻ hơi chối.

Giờ còn tuyển người hầu hết toàn người mới hết, mà mới ít kinh nghiệm chi phí phát sinh cũng lớn đấy, các bạn đừng hy vọng đi Phượt giá rẻ nữa. Muốn ko phải làm gì hết xách balo lên mà đi thì cần những người như Phong

dantocgoc
24-02-2013, 22:58
Thời hạn cho chủ topic đưa ra các quyết định là có giới hạn. Nếu không thực hiện đầy đủ các cam kết mà chính bạn đã nêu trên, thì coi như chính bạn tự thừa nhận mọi khúc mắc sai phạm mà thành viên trong đoàn đã nêu. Và BĐH sẽ chính thức áp dụng mọi phương cách. Tách sự việc ra 1 topic mới cũng như công khai danh tính, hình ảnh, cảnh báo chung trên mọi phương diện có thể.(danh sách đen)

Vũ Tuấn Phong
25-02-2013, 23:55
Với tớ, tớ đã đóng tiền theo tour (hiện giờ vẫn giữ biên lai thu tiền của công ty du lịch PYS!), nên coi như là tớ đã mua một tour du lịch nhưng không thỏa mãn về chất lượng dịch vụ. Trong danh sách đoàn có nhiều người là khách quen của PYS, chắc cũng đóng theo tour như tôi. Các bạn ý có vẻ thỏa mãn với chất lượng dịch vụ và đi nhiều lần với PYS nhưng với tớ thì đây là lần duy nhất, cuối cùng!

Còn nếu để thẩm định chi phí cho chuyến đi (theo kiểu đi phượt) như đã liệt kê, thì có nhiều chi phí cao hơn so với thực tế tớ vô tình biết được trong chuyến đi. Nói ra cụ thể bây giờ thì cũng chẳng giải quyết được gì.

Tớ đã đóng theo package, khi đi chơi thì phải vui và mải vui nên không có ý kiến ngay trong lúc đi, mất vui. Đến giờ, tớ coi như là đã mua phải một món hàng cần thiết với giá cao, thế thôi. Các bạn có chút không hài lòng cũng nên bỏ qua, suy nghĩ tích cực cho nhẹ đầu, người suy nghĩ nhiều nặng đầu không phải là các bạn mà là người khác.

Vài lời chia sẻ, hy vọng tất cả các bạn có được thêm kinh nghiệm cho các chuyến đi sau.

Hôm đó do mình không có ở văn phòng nên nhờ đồng nghiệp nhận tiền hộ. Và biên lai đó chỉ giúp làm bằng chứng để bạn yên tâm là bạn đã gửi tiền cho Phong chứ đây hoàn toàn không phải là sản phẩm tour của PYS. Phong tổ chức chuyến đi này hoàn toàn với tư cách cá nhân và không hề liên quan đến công ty.

Sau chuyến đi, hầu hết mọi người đều nói là cám ơn Phong vì chuyến đi rất vui, vấn đề tranh cãi chỉ còn là Tiền! Mình xin trả lời các bạn không tham gia chuyến đi là vì các bạn không trực tiếp tham gia nên các bạn không hiểu được nội tình chuyến đi, mình không biết là các bạn đã đi vào thời điểm nào và chi phí các bạn bỏ ra là bao nhiêu. Trước chuyến đi mình cũng đã post topic lên khá lâu rồi mà không thấy ai vào góp ý là chi phí này quá cao, đắt gấp 3 lần so với các nhóm khác ngay từ đầu???

Vì Lý Sơn là một điểm du lịch còn mới, các dịch vụ ở đây cũng còn chưa tốt, nhất là vào dịp như Tết vì vậy nếu các bạn không hài lòng vì số tiền bỏ ra không được dịch vụ tương ứng thì mình cũng không biết phải làm thế nào. Xin các bạn lưu ý đây là 1 chuyến đi phượt (còn tùy các bạn định nghĩa thế nào là phượt) chứ không phải là 1 chuyến đi chơi nghỉ dưỡng.

Về việc trả lại tiền

Phong đã chuyển khoản trả lại tiền còn dư cho bạn Dung và Phương. Số tiền dư của cả đoàn Phong cũng đã chuyển khoản cho bạn Trang Khoai để Trang gửi lại các bạn trong buổi off thứ 7 vừa qua. Bạn Tuấn và Hồng Anh thì Phong đang chờ 2 bạn gửi số tài khoản để Phong chuyển khoản.

Số tiền phí tổ chức cho Phong, Phong đã hỏi ý kiến các bạn trong nhóm Lý Sơn trên FB và đa số đồng ý. Những ai không đồng ý Phong sẽ chuyển khoản trả lại số tiền đó cho người đấy. Nếu hết ngày mai, 26/2 mà ai muốn nhận lại tiên chưa nhận được thì vui lòng liên hệ lại với Phong qua email [email protected] hoặc sđt 0988.407.135 để mình chuyển khoản trả lại.

Có thể cách nói chuyện của Phong không được lòng 1 số người nhưng những ai đã chơi với Phong 1 thời gian thì đều hiểu được tính của Phong và biết Phong là người thế nào. Vì vậy nếu có điều gì không phải với ai đó trong chuyến đi vừa rồi thì mong các bạn lượng thứ và hi vọng sẽ có dịp gặp lại trong 1 chuyến đi nào đó để mọi người hiểu về Phong hơn.

Vì thời gian này Phong phải đi khả nhiều nên không vào diễn đàn theo dõi topic hàng ngày được. Vậy nếu còn vấn đề gì Phong chưa giải đáp thỏa đáng thì nhờ các bạn và admin nêu ra để Phong giải đáp nốt.

Many thanks.

lovefullmoon
26-02-2013, 08:29
"Những ai không đồng ý Phong sẽ chuyển khoản trả lại số tiền đó cho người đấy. Nếu hết ngày mai, 26/2 mà ai muốn nhận lại tiên chưa nhận được thì vui lòng liên hệ lại với Phong qua email [email protected] hoặc sđt 0988.407.135 để mình chuyển khoản trả lại."

===> Vui lòng chuyển cái khoản này lại cho mình: Dung, sai gon 2 nguoi.

haphu0ng
26-02-2013, 08:46
"Những ai không đồng ý Phong sẽ chuyển khoản trả lại số tiền đó cho người đấy. Nếu hết ngày mai, 26/2 mà ai muốn nhận lại tiên chưa nhận được thì vui lòng liên hệ lại với Phong qua email [email protected] hoặc sđt 0988.407.135 để mình chuyển khoản trả lại."

Đề nghị Phong chuyển lại cho Phương, đồng thời lưu ý Phong chuyển đúng số tiền thực tế, đã email cho Phong 3 lần nhưng vẫn chưa có 1 trả lời phù hợp.
Tks.

Dancefan1001
05-03-2013, 03:00
Chào cả nhà,

Mặc dù chuyến đi đã qua khá lâu, buổi offline cũng đã diễn ra tốt đẹp, tuy nhiên mình cũng muốn vào đây tham gia 1 vài ý kiến đóng góp kinh nghiệm chung.Trước hết với tư cách là thành viên tham gia đoàn đi Lý Sơn vừa rồi mình xin có 1 số nhận xét như sau:
1) Về phương diện tổ chức mình thấy chưa đạt yêu cầu:
- Đoàn đi không rõ hình thức là Tuor hay là đi Phượt, đúng như Hoàng đã nói ở trên: Nếu là tuor thì mọi người lên Phượt không có nhu cầu kiếm tuor, nếu cần tuor mọi người có thể sẽ đặt những Cty lớn, có tên tuổi và dịch vụ tốt hơn và yêu cầu nhiều hơn thế. Còn nếu là Phượt thì các thành viên đi sẽ tự đi tìm hiểu chứ k cần hướng dẫn, tự xoay sở ăn uống or lên KH từ nhà và sẽ chung sức tham gia giúp đỡ trưởng đoàn, cũng như giúp đỡ các thành viên khác, cùng đóng góp chia sẻ từ kinh nghiệm đến việc tìm nhà nghỉ, quán ăn Tuy nhiên cũng rất thông cảm với bạn Phong là vào dịp Tết, bạn Phong đã lo xa sợ không đủ dịch vụ hoặc không đặt trước sẽ bất ngờ với những phát sinh ngoài dự kiến.
- Đoàn đi quá đông nếu là 1 nhóm đi Phượt nên dẫn đến Lead khó quản lý, và trách nhiệm đặt lên vai trưởng đoàn phải lo xa bằng cách đặt trước dịch vụ cho chắc cú. Điều này dễ hiểu vì vào đúng dip Tết chứ không phải ngày thường, các thành viên ai cũng bận, không tham gia off được nhiều dẫn đến khó quyết cho trưởng đoàn!
Vì đoàn đông quá nên các thành viên không biết hết nhau, cho đến khi ra đảo, các thành viên rời rạc đi thành các nhóm nhỏ, trưởng đoàn không bao quát, quan tâm được hết mọi người. Lẽ ra nên dành chút thời gian giới thiệu làm quen nhau, thông qua chương trình đi. Đáng tiếc nhất là có bạn đi một mình khá đơn lẻ và buồn.
- Kế hoạch đi lại, ăn uống, giờ giấc nhiêu khi còn lúng túng, thậm chí đi đâu trước, đi đâu sau, đi bằng phương tiện gì, mấy giờ đi, thời gian lưu lại bao lâu có vẻ như chưa nắm được kỹ, thậm chí còn lúng túng. Điều này phải làm ngay khi lên KH đi, tìm hiểu kỹ thông tin rồi thống nhất. Đây là đi 1 địa điểm nhỏ, lại là đảo nên không có gì biến động nên không vấn đề gì, chứ nếu là 1tuor đi 1 nơi rộng lớn, nhiều địa điểm thăm quan, hoặc đi nước ngoài, mình dám chắc là trưởng đoàn không quản lý được.
Việc này thấy rõ nhất khi đi ra đảo bé về, chẳng ai biết được sẽ đi cổng Tò Vò tiếp hay đi tắm, đi ăn, nên khi chạy ra cổng Tò Vò mạnh ai nấy đi, không biết có những phương tiện gi, bao nhiêu xe máy, bao nhiêu đi oto, ai còn chưa đi được...
Một kinh nghiệm nhỏ là khi mình tổ chức tuor đi nước ngoài, or khi mình làm Guider phải lên KH đến từng cung đường, di chuyển mất bao lâu, bằng cái gì, chi phí, đến đó mình sẽ làm gì, các thành viên liên lạc với nhau thế nào, ăn uống được bao lâu, dừng nghỉ đi vệ sinh bao lâu, con phải nhắc nhau đi vệ sinh, ăn uống hay mua thêm đồ ăn phòng khi di chuyển qua bữa ăn... rồi thời gian xuống chơi là bao lâu thi quay về tập hợp, chụp ảnh được bao lâu. Tối hôm trước phải thông báo ngay hôm sau mấy h phải dậy, mấy h xuất phát, ai dậy sớm sẽ gọi người còn lại, sẽ đi những đâu, ở đó có gì cần chuẩn bị ( đồ bơi, máy ảnh, rồi liên lac, đề phòng thất lạc thì sao. chú ý cái gì...). Tất nhiên là mọi kê hoạch lên chỉ tương đối chứ không bao giờ đúng 100% nên đã đi Phượt thì các thành viên phải chấp nhận có những điều ngoài dự kiến và chuẩn bị sẵn sàng và cần kỹ năng để ứng phó.
- Không có sự phân công trách nhiệm các thành viên, các nhóm nhỏ để giúp đỡ trưởng đoàn, đồng thời góp sức cho chuyến đi. Có thể trong đoàn có rất nhiều người có kinh nghiệm, BUT vì đi nhiều nên họ luôn tôn trọng ý kiến trưởng đoàn và tuân thủ kỷ luật, nhưng vì không biết trưởng đoàn tính toán, lên KH thế nào để tham gia góp ý và góp sức! Điều này Phong nên rút kinh nghiệm không nên ôm đồm nhiểu quá, vừa mệt mình, lại dễ bị có ý kiến chê trách!
2) Về tài chính:
Mặc dù mình biết Phong chưa lâu nhưng mình dám chắc Phong không có ý định trục lợi gì ở đây. Tuy nhiên Phong nên rút kinh nghiệm về những vấn đề sau:
- Tiền đặt cọc thể nào, ai đi bằng cái gì, hẹn ở đâu Phong nên thông báo luôn cho mọi người cùng biết chứ Phong cứ im im 1m sẽ dễ hiểu lầm. Kinh nghiệm các nhóm đi Phượt thì chỉ thu tùng giai đoạn hoặc đoạn đầu tiên, sau đó đi đến đâu cần chi phí bao nhiêu, share đều or đóng góp luôn tại chỗ. Như thế trưởng đoàn không phải ôm 1 cục chịu trách nhiệm cho cả đoàn, không may có vấn đề gì thất thoát là cả đoàn đứng đường hết, mà tội lỗi trường đoàn chịu hết. Làm thế lại rất công khai về chi phí tránh thắc mắc nhiều, chưa kể các cung Phượt dài nhiều chặng sẽ là dạng OPEN, nghĩa là có người tham gia đoạn này, có người tham gia đoạn kia thì dễ quản lý nhưng cũng cần nhắc mọi người tự chịu trách nhiệm cho việc joint cùng hay tách đoàn ở các chặng khác nhau.
- Việc đặt cọc cho chuyến đi hay làm thủ tục (hộ chiếu, VISA, bảo hiểm, đặt vé máy bay...) ban đầu đến giờ chót phải confirm lại với thành viên, ai không đi, không liên lạc được thì cancel luôn, đặc biệt với các chuyến đi nước ngoài.
Một ví dụ cho chuyến đi này là mình đạt cọc qua tài khoản 3 người đi, sau đó mình có nói là có thêm 1 người nữa muốn đi cùng và họ sẽ liên lạc với Phong về việc đặt cọc, có đi hay không. BUT đến giờ chót người bạn đó không đi, bản thân mình không nắm được, BUT chi phí vé đi QN của bạn ấy cancel lại chia cho nhó mình k được hay lắm, mặc dù nó không đáng bao nhiêu. Kinh nghiệm là đến giờ chót trước khi mua vé xe, Phong nên hỏi lại, ai còn ỡm ờ, chưa chắc chắn thi giải tán luôn.
- Tiền ăn từng bữa thì mình không thắc mắc, BUT nên công bố luôn là hết bao nhiêu, chia đầu người là bao nhiêu sau bữa ăn đóng góp luôn, còn với đi TUOR thi công bố luôn tiêu chuẩn bao tiền/ người/ bữa ăn tránh dị nghị. Đặc biệt với tuor thi còn yêu cầu món ăn gì cho từng bữa, từng ngày, đổi món ra sao. Chuyến đi vừa rồi vì là dịp Tết, lại là ngoài đảo nên mọi người dễ thông cảm.
3) Vế ý thức: Các thành viên phải rút kinh nghiệm:
Thứ nhất rất may đòan đi gồm toàn những người cởi mở thân thiện và ham vui nên hòa đồng rất nhanh, cộng thêm phần năng nổ nhiệt tình của trưởng đoàn và các thành viên nên chuyến đi thành công ngoài dự kiến. Tuy nhiên còn có 1 số vấn đề sau:
- Khi đi Phượt mọi người nên chủ động trong việc quản lý tư trang và tham gia khuân vác, trông coi đồ đạc của mình cũng như của các thành viên khác. Đặc biệt các bạn nam giới cần galant giúp đỡ các bạn nữ trong việc xếp đồ, lấy đồ xuống tàu, xe, máy bay. Ngược lại các bạn nữ cũng nên giản tiện bớt đồ đạc trang sức của mình để giúp các bạn nam đỡ vất vả.
Mấy lần lên xuống tàu, xe, mình thấy có bạn nam chỉ xách đồ của mình xuống, trong khi các bạn nữ khệ nệ bê vác, hoặc có lúc mình xếp đồ trên xe xuống đất xong, chẳng thấy mấy bạn nam ai ra giúp cất đi hay trong coi. Bến tàu xe là nơi rất dễ thất lạc, mất mát, nhất là khi có bạn nữ say xe hay ai đi mua vé tàu xe. Mình đã để thử 3 cái balo+vali còn lại tại bến tàu Lý Sơn về Quảng Ngãi, BUT chỉ đển khi Phong quay lại tự xách chứ không có ai giúp. Lý Sơn là đất đảo nên an toàn, nơi khác thì không chắc thế.
- Thứ hai, mỗi một thành viên cần có tinh thân yêu thương, đùm bọc nhau, quan tâm đến nhau và có trách nhiệm tham gia hòa đồng cùng với đoàn. Ngược lại đoàn cũng có trách nhiệm quan tâm tới các thành viên khác, đặc biệt là các thành viên đi lẻ, lôi kéo họ vào niềm vui chung cũng như các hoạt động của đoàn. Vai trò trưởng đoàn trong việc này rất lớn. Mình không nhắc tên bạn nào cụ thể phải lẻ loi 1m, k mấy được vui trong chuyến này, BUT đây là kinh nghiệm mà thành thực cần phải sửa!
Quan tâm nhau từ việc mình xuống xe, người nằm cạnh có xuống không, có say xe k, nhắc nhau đi WC, họ có ăn uống được k, có bị lạnh k, rồi về phòng share nhau từng cái ổ cắm, gáo nước nóng, tgian đi WC buổi sáng để nhường nhau đảm bảo lịch trình đoàn...
Đừng để người Việt chúng ta thành thói quen thờ ơ với nhau, ít nhất là chúng ta có điểm chung là niềm yêu thích du lịch. Thậm chí kể cả người đoàn khác chung lịch trình, cũng có thể ngồi ăn chung với nhau được, nói chuyện, chia sẻ được, tiền ai nấy trả cơ mà. Sự khác biệt của những người đi Phượt nhiều hay ít là ở đó, và đó cũng là điều mà chúng ta học được khi đi du lich --- tinh thần tương thân tương ái với nhau. Điều buồn lòng mà chúng tôi chứng kiến khi trên tàu từ Bắc Kinh về Nam Ninh sau chuyến đi Mông Cổ là người Việt chúng ta lạnh nhạt hờ hững với nhau, trong khi mấy người nông dân TQ trên tàu chỉ cần biết chúng tôi đi du lịch ở TQ, tôi biết 1 chút tiếng Trung khi sang TQ học là xúm vào hỏi han, nói chuyện, thực hành tiếng Anh, mời ăn, uống, hút thuốc... Hãy để mỗi người Việt chúng ta khi ra ngoài là một đại sứ. Trong nước thì sao nhỉ, nhóm mình hầu hết đều ở Hà Nội, đất Tràng An thanh lịch kia mà!

Có lẽ thể đã là khá nhiểu cho 1 chuyến đi, cảm ơn mọi người vì tất cả sự nỗ lực của mỗi thành viên!
Dancefan1001- QT