PDA

View Full Version : Độc hành trên đất Lào - Chuyến đi cuối năm



thuongmai26a
21-04-2010, 15:41
Theo như tiêu đề của bài này thì chuyến đi này mình đã đi cuối năm ngoái và có hứa với 1 em (ko cùng đi mặc dù có cùng lịch trình) khi đi sẽ ghi chi tiết về để em đi sau. Nhưng rồi gặp nhau cũng ko đủ để nói hết nên hứa là sẽ viết bài kể chi tiết hơn. Thế mà lu bu đến bây giờ…

Đầu năm 2009, cô bạn đồng nghiệp bảo năm nay bà con đi Lào đi. Mình cũng ậm ừ cho qua vì kế hoạch trong năm của mình là đi đến 1 vùng đất khác. Nhưng cuối cùng vì dịch cúm mà kế hoạch đó phải hủy. Tưởng đâu sẽ kết thúc 1 năm không đi đâu ra bên ngoài sau chuyến đi Ngọc Linh chưa đến đích (nhưng được thưởng ngoạn không khí, cảnh vật tuyệt vời của núi rừng Tây Nguyên) vì những kế hoạch riêng của cá nhân cần thực hiện trong năm. Giữa tháng 11, cô bạn ấy lại đến bàn bảo: Ê, đi Lào hong? Trên báo Tuổi trẻ vừa viết bài về Nam Lào cũng hay lắm đó http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=346656&ChannelID=481
.Uh, để xem đã. Và sau đấy là các chương trình Hướng về SEAGames, giới thiệu về đất bạn Lào trên tivi, hix hix, không thể bỏ qua được. Cuối tháng 11, mình nói với cô bạn là đi Lào nhé và phân công nhiệm vụ tìm thông tin. Sau vài ngày thức đêm, thức hôm để thu thập thông tin, cuối cùng cô bạn không đi được vì có việc riêng đột xuất còn trên Phượt thì chỉ thấy bà con vào xem mà không ai ném gạch, đá gì hết :(; chắc tại không hợp với lịch nghỉ. :(( hình như chuyến nào mà mình hăng hái tìm hiểu thông tin là tự mình đi không ah. Đành phải đi 1 mình nữa vậy, không thể dời lại được mặc dù thông tin cũng chưa đầy đủ lắm.

Chuyến đi của mình thế này:
- Tối 18/12: Hồ Chí Minh – Gia Lai
- 19/12: Gia Lai – Pakse
- 20/12: chơi Pakse, tối đi Vientain
- 21 & 22/12: chơi Vientain, tối 22/12 đi Luông Prabang
- 23 & 24/12: chơi Luông Prabang
- 25/12: đi Xiêng Khoảng
- 26/12: về Việt Nam

Và bắt đầu đi.

thuongmai26a
25-04-2010, 23:19
Ah, trước khi đi thì phải chuẩn bị một ít tiếng Lào để phòng thân nữa chứ. Sau đây là một số ngôn ngữ của những bạn đi trước đã chia sẽ:
Cám ơn - Khob trai đơ
Đường...... ở đâu? - Thang....... iu say?
WC ở đâu? Hông năm iu say?
Cái này giá bao nhiêu? - An ni la kha thảo đay?
đắt quá - Peng pôd
giảm được không? Lụd đay bó?
Trạo - yes- vâng
Bò - no - không
không có - bò mi
Có không? - mi bó?
đừng bỏ mỳ chính nhé - bò say Peng ngua đơ

Chuyến vừa rồi mình chủ yếu dùng mấy câu:
Xin chào - Sa bai đi
Cám ơn - Khob trai đơ
đừng bỏ mỳ chính nhé - bò say Peng ngua đơ

và vài tiếng nữa mà mình thu thập được
1 Nừng
2 Xỏn
3 Xám
4 Xì
5 Hạ
6 Hốt
7 Chít
8 Bét
9 Cẩu
10 Xịp
Tính tiền: Lai ngân
Thối tiền: Thon ngân

thuongmai26a
25-04-2010, 23:51
Vì công việc cũng lu bu quá nên mình cũng ko đến bến xe để lấy vé mà chỉ gọi điện đặt chỗ trước 1 ngày đi mà thôi. Không như những ngày thứ 6 khác, mình đến văn phòng với 2 cái balô thay vì cái giỏ xách như ngày nào làm bà con ai cũng hỏi thăm :). 4h chiều, nhà xe Mai Linh bắt đầu gọi hỏi khi nào đến lấy vé, hix, dạ em còn đang làm việc, chị giữ vé giùm em đến 5h30 được không ah. Vậy quá 5h30 sẽ ko giữ vé đâu nhé. 5h mới ra khỏi văn phòng và đúng vào giờ tan tầm (mọi ngày mình chẳng bao giờ về vào giờ này cả vì biết là sẽ bị kẹt xe), hixhix, kiểu này thì coi chừng lỡ chuyến đi. Mình phải chạy qua chổ công ty ông anh để nhờ chở ra bến xe giùm. Điện thoại lại reo, đầu dây bên kia: “chị đi đến đâu rồi chị ơi?” Dạ em đang trên đường đến bên xe chị ah, đường đông qua, chị giữ vé giùm em nhé. Chắc nghe giọng mình thảm thương quá nên chị ấy đã giữ lại giùm. May mà 5h30 cũng đến được bến xe miền Đông, thấy 2 phòng vé Mai Linh, lật đật chạy lại, đứng trước phòng thứ nhất…thở 1 lúc rồi nói: chị ơi cho em 1 vé đi Mai Linh. Tự nhiên thấy chị bạn vé & 1 hành khách khác nhìn mình cười mới ớ người ra. Rồi nhìn thấy chữ Phú Yên trước mắt, như bắt được vàng, nên nói: “chị cho em 1 vé đi Phú Yên”, “chị cho em biết tên?” & “dạ là…” Tìm 1 lúc không thấy, chị bán vé hỏi số điện thoại, đọc số 091… Chị ơi, chị đặt vé đi Gia Lai mà, chị qua quầy đi Tây Nguyên kế bên ấy. Trời !!! đúng là… Cuối cùng cũng có được tấm vé (c).
18h00 xe khởi hành. Đi được một đoạn thì cô bạn gọi điện rủ cuối tuần gặp mặt nhưng mình nói đi Lào rồi. Chắc nghe lóm câu chuyện của mình mà anh trai ngồi kế bên hỏi thăm là có phải chuẩn bị đi Lào ko? Anh ấy bảo cũng vừa đi Lào về đến Tân Sơn Nhất lúc chiều rồi ra bến xe miền Đông bắt xe về Buôn Mê Thuột luôn. Anh qua Vientaine xem bóng đá. Anh ấy có kể về trận chung kết hôm trước có Việt Nam là 5h chiều mới đá nhưng từ 3h xung quanh sân vận động đã rợp màu đỏ và vàng của các cổ động viên Việt Nam. Không khí rất vui và náo nhiệt. Nhưng cũng có một hình ảnh ko đẹp là sau khi trận đấu kết thúc thì toàn sân vận động cũng được bao phủ bởi một màu đỏ khi các cổ động viên bỏ lại lá cờ Tổ quốc trên sân, hy vọng phượt tử nhà mình không ai làm thế. Nói chuyện được một lúc thì biết anh trai này là bạn đồng môn. Vì chỉ đi qua Lào xem bóng đá nên cũng không có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Tuy nhiên có một hình ảnh đẹp bên Lào là mọi người có ý thức giao thông rất tốt. Sau khi chén xong cái bánh bao mua ở bến xe, mình tranh thủ ngủ sớm bù cho những đêm thức hôm và để có sức cho chặng đường hôm sau.
Đây là chiếc xe đoạn HCM – Gia Lai:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29167

thuongmai26a
30-04-2010, 22:29
Hix, mấy hôm nay mình lu bu quá nên chưa viết tiếp, bà kon thông cảm nhé. Tiếp tục đây :)
Khoảng 6h đến bến xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29171

sáng sớm nên bến xe vẫn còn vắng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29168

sau đấy thì đông vui hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29174

Vì 7h30 xe Mai Linh mới chạy nên em đi kiếm cái gì đó ăn để lót dạ. Em thấy đồ ăn trong bến xe cũng được, tầm 20.000đ/tô phở, miếng, hủ tiếu,…Em ngồi ăn cùng 1 cô đang ở bên Lào làm việc cho một công ty cao su gì đấy, về Việt Nam thăm bà kon, bây giờ qua lại bên kia. Sau khi ăn xong, em thấy cô ấy uống 2 viên thuốc, trong đó có 1 viên màu xanh (thuốc say xe mà em biết) và 1 viên màu đen (hỏng biết thuốc gì) nên em có hỏi thăm. Em bị mắc một bệnh là hay bi say xe mặc dù cũng đi tới đi lui nhiều lần bằng xe khách nhưng vẫn không quen được, thường là bị mùi máy lạnh của xe và đường sóc làm cho say. Do đó mà mấy lần trước khi đi xe toàn nhịn đói và khát, đến nơi mới Dám ăn. Nghe vậy cô ấy bảo rằng con sẽ tiêu khi qua đèo Atapư. Hix, kiểu này chắc toai quá, rồi cô bảo ra tiệm thuốc tây mua viên màu đen này thì sẽ ổn, đến nơi sẽ không mệt. Nghe đến đây liền hỏi thăm chổ mua thuốc, có người chỉ ra đầu cổng bến xe có tiệm thuốc Tây nhưng anh xe ôm bảo là không nên mua ở đó vì có thể bán thuốc dỏm :(, chịu khó đi đến quầy thuốc Tây ở ngoài đường lộ mà mua, an toàn hơn. Không biết anh này có ý gì không nhưng cuối cùng phải nhờ anh chở đến quầy thuốc Tây để mua cho chắc, hết 15.000đ xe ôm. Thật sự em cũng ko biết làm sao phân biệt thuốc thiệt hay dỏm, chỉ nói chị bán thuốc cho xem qua cái hộp để biết xuất xứ và xem vỉ thuốc có dập chìm hạn sử dụng là được rồi; đồng thời hỏi thăm tác dụng của nó thế nào vì lần đâu tiên em dùng thuốc này, chả may bị làm sao thì….(phủi phủi cái miệng, đã đi 1 mình còn nghĩ lung tung :D), tên nó là Pharmaton Capules, bổ sung 9 vitamins & 9 khoáng chất thì phải. Mà cô kia nói đúng thiệt, sau khi uống viên đó vào cùng thuốc say xe, em không bị sao cả các bác ah và đến nơi thì tỉnh táo, không héo queo, ủ rủ như mọi khi. Những chặng sau em cũng thế.

thuongmai26a
30-04-2010, 22:34
7h30 xe bắt đầu khởi hành, trên đường đi đón thêm vài khách đã đặt trước nữa nên chạy hơi chậm một tí. Trên xe có tổng cộng 11 khách + 4 người của nhà xe (ko biết sao cần nhiều người thế). Đến địa phận tỉnh Kon Tum, em không thể nhận ra những hình ảnh mà cách đấy 3 tháng đoàn đi Ngọc Linh của tụi em được dịp thưởng ngoạn đầy sức sống bao nhiêu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29176

thì bây giờ, sau cơn bão đã thành thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29172

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29173

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29175

thuongmai26a
30-04-2010, 23:31
Tầm 11h xe đến Ngọc Hồi và đi vào đường đến cửa khẩu Bờ Y. Chưa qua đất Lào nhưng xe Lào đã xuất hiện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30241

đường vẫn đang làm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30244

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30243

Khoảng 12h trưa xe đến cửa khẩu nhưng lúc này nhân viên đã nghỉ trưa nên cả đoàn vào quán ăn mà nhà xe đã đặt ăn trưa rồi mới quay lại làm thủ tục.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30242

Sau khi làm thủ tục xong, tiếp tục hành trình. Đây là trạm em thấy trên đường đi, không phải cửa khẩu bên Lào vì chưa đến nhưng quên hỏi nhà xe là gì :D mà thấy bác tài xuống nói gì đấy thì cái thanh chắn ngang mới được đưa lên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30245

thuongmai26a
30-04-2010, 23:33
Đoạn đến cửa khẩu Lào qua những đoạn đường đất đỏ mù mịt như thế này, hình như đây là đoạn mà đoàn đi chinh phục Cột mốc Đông Dương trước đó gặp phải vào mùa mưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30249

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30250

thuongmai26a
01-05-2010, 00:07
Cuối cùng cũng đến cửa khẩu Lào, xa xa nó thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30246

Lúc đầu nhìn chưa rõ em cứ nghĩ đúng là Việt-Lào anh em nên cửa khẩu nước bạn treo luôn cờ của Việt Nam :D, sau đấy lại thắc mắc tại sao lại treo cở Đảng VN nữa chứ:( (sau này lên Vientaine mới biết đó là cờ Đảng của nước bạn Lào vì thấy được treo rất nhiều ở trước cơ quan nhà nước :LL )

Vì em nhập cảnh đúng vào ngày thứ 7 nên phải vào cái chòi bên tay phải để đóng tiền ngoài giờ (8000k). Bên trong có 2 anh ngồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30248

Sau đấy trình hộ chiếu ở chòi bên tay trái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30247

Rồi vào làm thủ tục nhập cảnh, có cả tiếng Việt nữa nhé các bác, lệ phí là 10000k hoặc 20000vnd thì phải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30254

thuongmai26a
01-05-2010, 00:09
Nếu các bác từ Lào về thì qua chòi kế bên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30253

Cửa khẩu này cũng có khá nhiều xe container qua lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30252

Xe của em mất gần 1h mới xong thủ tục vì có một gói hàng gì đó mà các bạn Lào không cho đem qua vì không có giấy tờ hợp lệ nên nhà xe liên hệ với khách hàng & sẽ gởi lại ở cửa khẩu sau khi giải thích, gặp gỡ các bác bên trong,...nhưng không được.

netmatrix
02-05-2010, 22:36
Đóng tiền nhập cảnh ngoài giờ 8000k, tiền lệ phí làm thủ tục nhập cảnh 2000k. Vậy total là 10 chai :LL

thuongmai26a
03-05-2010, 16:53
K = Kip chứ ko phải là 1000vnd đâu nhé bạn :D. Thông tin trên của mình là
- ngoài giờ 8000k
- lệ phí nhập cảnh 10000k hoặc 20000vnd

thuongmai26a
16-05-2010, 22:51
Các bạn thông cảm, mình sẽ cố viết đều hơn :)
Sau khi thông quan cho cả cái xe thì chuẩn bị tinh thần để vào đèo Atapư. Vì đang trên đèo nên mình ko dám thò cái máy ảnh ra ngoài cửa sổ, đành ngồi im & bấm máy nên hình hơi mờ một tí

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32223

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32224

Phù, cuối cùng cũng qua đèo an toàn.

Xe chạy qua 1 trạm thu phí giao thông. Từ xa em thấy có 1 thanh cây sọc đỏ trắng chắn ngang đường & 1 cô gái mặc trang phục Lào với váy màu xanh, tay cầm cây dù (ô) màu hồng đứng kế bên cái chòi bên dưới, ko biết làm gì. Khi xe dừng lại thì cô đi đến bên bác tài để bán vé & thu tiền thì em mới biết đây là trạm thu phí :(. Lúc đầu em không biết nó là gì chứ nếu không em sẽ chụp được 1 tấm hình rất sinh động cho việc thu phí này nên chỉ kịp bấm cái chòi này thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30263

thuongmai26a
16-05-2010, 23:24
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30265

Đi một đoạn thì cả đoàn được dừng chân để "hái hoa bắt bướm" :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32211

@ Phượt nữ: cô đi cùng đoàn mà mình nói ở trên có khuyên là các chị em khi đi qua Lào cố gắng kiếm nhà vệ sinh mà đi, không nên đi bên ngoài vì có con gì đấy hay búng búng trên mặt đất. Mình có hỏi thăm ko biết có phải vắt ko nhưng cô ấy nói ko biết. Nghe cũng hơi lo nên những chặng di chuyển bằng xe đò mình ko dám uống nhiều nước gì cả :(

Xe lại tiếp tục lên đường & mình thì tiếp tục cho giấc ngủ vật vờ vì từ tối hôm trước đến giờ cái lưng vẫn thẳng như trục tung :D. Rồi đột ngột bác tài dừng xe lại vì không thể điều khiển vô lăng được nữa (may mà cái thắng vẫn còn đạp được), vậy là cả đoàn lại được dừng chân :(. Mọi người xuống xe, còn mình vẫn vật vờ trên xe, được tầm 30' tỉnh dậy thì thấy phía trước khoảng 7-8 người nói ra nói vào tìm nguyên nhân cái xe bị hư nhưng khổ nổi toàn là thấy, ko ai là thợ nên ko tìm ra nguyên nhân xe hư. Bác tài đành gọi điện cầu cứu. 15' sau 1 chiếc 16 chỗ chở 1 bác thợ đến kiểm tra & thông báo xe ko sửa được, phải đưa về lại Atapư cách đây tầm 30km mới có đủ dụng cụ.
Trong lúc bác thợ kiểm tra, em tranh thủ chộp vài tấm xung quanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30258

thuongmai26a
16-05-2010, 23:31
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30262

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30261

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30260

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30259

thuongmai26a
16-05-2010, 23:51
Sau 1h đồng hồ thư giản, hành khách được chia lên 2 xe để xe trước kéo xe sau dễ hơn. Tuy nhiên, đi 1 đoạn đến chổ dốc thì dây xích bị chùng khiến cho bánh trước của xe ML đè lên dây xích & bị kéo lê khoảng 30m. Kết quả là 1 vòng của dây xích bị đứt các bác ah :(, ko thể tin nổi vì nó dày cả bằng ngon tay cơ mà. Lúc này thật sự em muốn đưa cái máy ảnh để chụp đoạn dây xích bị đứt làm 2 & nối lại bằng dây ...dù nhưng em sợ các bác í đập mất cái máy ảnh của em vì cái tội ko giúp gì mà còn chụp với chả ảnh nên em đành chụp cái biển số xe kéo chiếc ML vậy :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30266

30' sau cả đoàn về tới...Atapư thay vì cũng giờ này thì xe đã đến Pakse rùi :(. Trạm dừng là nhà xe Đức Lộc, rửa tay & vào ăn tối trong khi chờ quyết định là ở lại đến sáng mai có xe của ML qua hay phải thuê xe đi tiếp trong đêm đến Pakse. Sau khi ăn tối, cả nhà quyết định đi tiếp trong đêm vì đa số hành khách trên xe đều phải làm việc vào ngày hôm sau mặc dù là chủ nhật. Bác tài sau khi gọi điện hỏi ý kiến sếp đã quyết định thuê chiếc xe kéo lúc chiều để đưa khách đến Pakse, nghe đâu mất tầm 1tr kip ---> xem như chuyến này nhà xe ML lỗ nhưng cũng thấy được sự phục vụ chu đáo của họ (c)

Atapư về đêm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30267

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30264

thuongmai26a
23-05-2010, 22:46
Fải quyết tâm đi Lào năm nay thôi ôm của Emily ạ. Nhưng phục bạn vì đi 1 mình đó. Mình hok dám đi 1m đâu. :)

đi đi bạn, tại tớ nghe đồn bạn Lào hiền hòa dễ thương, cộng thêm lì nữa nên đi thôi :D

Tớ viết tiếp đây

Cách Pakse tầm 8km thì các hành khách lần lượt xuống xe vì đoạn này có khá nhiều công ty cao su của Việt Nam ở đây. Cô đi cùng chuyến đi lúc sáng có rủ về nhà cô ở cùng vì lúc này gần 11h đêm, sợ lên Pakse ko kiếm được khách sạn, nhưng mình ngại và sợ không kịp lịch trình dự tính nên từ chối & cảm ơn cô. Đến Pakse thì đã hơn 11h, trên xe chỉ còn lại mình và 1 ng khách khác cùng với người của nhà xe MLinh. Hai cậu lái xe của nhà xe Đức Lộc có hỏi thăm đã đặt khách sạn chưa thì mình bảo là chưa, còn người kia thì dự định lúc đầu sẽ gọi người quen đến đón nhưng vì đến trễ nên sợ làm phiền, kiếm khách sạn ở qua đêm đến sáng hôm sau mới gọi người quen. Lúc đầu mình dự tính là sẽ đến Pakse tầm 5h chiều thì có thể kiếm khách sạn, cộng với việc 1 anh đi cùng bảo trên đó có ksạn của công ty anh, Cao su Đắc Lắc, hỏi thăm địa chỉ thì anh lại ko nhớ, bảo là gần với chổ nhà xe MLinh ở Pakse ấy, ai dè lại thế này :(, đã vậy 2 cậu kia còn bảo là giờ này thì chẳng có ksạn người Lào nào chịu mở cửa đón khách đâu cho dù bên trong thấy còn đỏ đèn. Kiểu này thì sao đây, thật sự rất lo. 11h30 xe chạy dến điểm đổ của nhà xe MLinh, mình hỏi thăm về ksạn cty Cao su Đắc Lắc nhưng ko ai biết cả :( nên nhờ 2 cậu kia chở đi kiếm ksạn giùm. Một ksạn còn mở cửa nhưng giá mắc quá nên thôi và đi kiếm ksạn khác. Đi một đoạn thì thấy có một chổ còn sáng đèn và mở cửa, 2 cậu chạy vào hỏi giúp vì mình thì ko biết tiếng Lào, cậu còn lại dù qua Lào làm nhưng vì làm cho cty VN nên cũng ko biết tiếng Lào nốt, còn người chủ thì ko biết tiếng Anh. May quá cuối cùng cũng kiếm được chổ ngủ cho 1 đêm sau ngày dài vất vả. Đoạn này thật sự rất cảm ơn 2 cậu tài xế kia khi biết tình hình ngôn ngữ của mình nên nói với nhau: mày chạy xuống hỏi phụ người ta đi hay chạy đi kiếm ksạn giùm, hỏng lẽ bây giờ bỏ người ta giữa đường (c).
Sau đấy bác chủ nhà đưa cho mình và cậu kia mỗi người 1 chìa khóa + 1 cuộn giấy vệ sinh và dẫn lên phòng. Trời tối quá nên mình cũng ko để ý ksạn/nhà nghỉ này là gì, chỉ thấy có nhiều cây cối. Trong lúc tra chìa khóa phòng thì gió thổi, cây cối lào xào sau lưng. Trời ơi, cái phòng của mình nó nằm ngoài hành lang lộng gió và tách biệt với các phòng bên trong nhà :((. Mình lật đật cầm balô chạy lại phòng cậu kia, lúc đó cũng đang mở cửa phòng, đề nghị "em đổi phòng giùm chị" :help. Sau khi vệ sinh xong thì mình cũng đặt được cái lưng theo trục hoành lúc gần 1h sáng.

thuongmai26a
23-05-2010, 23:47
Theo như thông tin ban đầu là phải đến Vat Phu sớm vì trưa ở đây rất nóng. Tuy nhiên hôm qua đi ngủ trễ nên 6h30 sáng mới dậy và cái bụng đến giờ gọi, phải đi kiếm cái gì lót dạ rồi mới tính :D. Tối hôm qua trước khi bye bye, 2 cậu lái xe có nhắc đến quán bún bò huế ở trung tâm Pakse, mất tầm 10' đi bộ từ nhà nghỉ, phải đi kiếm mới được. Đi được 1 đoạn rồi sao chằng thấy quán nào giống như miêu tả cả, ko biết mình có đi đúng ko nữa :(. Đến 1 giao lộ lớn, quyết định băng qua và đi tiếp xem sao. Bắt đầu xuất hiện một số tấm biển bằng tiếng Việt, mừng qua :), chắc khu này rồi. Theo như thông tin kiểm tra lúc đầu có khoảng 40% ng Việt đang sinh sống ở Pakse, tuy nhiên mình nghỉ chắc ở các các chổ trồng cao su nhiều hơn vì tại trung tâm Pakse mình thấy toàn các tiệm cắt tóc ko ah. Đi một đoạn, thấy một tiệm hớt tóc đã mở cửa và có tiếng Việt trên bảng, mình vào hỏi thăm quán bún bò thì được chỉ lên 1 đoạn nữa, haizzzz, vậy là đi mất tầm 20' chứ hỏng phải 10'. Và cuối cùng đã đến nơi :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32726

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32381

Vào gọi ngay 1 tô

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32382

thuongmai26a
24-05-2010, 00:41
Trong lúc đang thưởng thức tô bùn bò Huế thì gặp cậu đi cùng tối hôm qua cũng đến ăn sáng. Tự nhiên cậu ta quay sang hỏi: "Hôm qua chị có thấy ma hong?". Trời ah, sao ác thế này, đang ăn mà cũng hỏng cho người ta nuốt nữa :S. Mình dừng lại và tò mò: "Vậy hôm qua em thấy ma hả?" - "Dạ" - "Sao em biết?" - " Thì tối qua đang có điện, tự nhiên đèn tắt, sau đấy thì đỏ lại". Hix, tối qua sau khi ngã lưng là mình thăng 1 giấc, có biết đèn sáng hay tắt gì đâu trời :(. Mình vốn dĩ mang gan thỏ, chỉ có tội hơi lì 1 tí thôi nên nghe mà toát mồ hôi, nhưng đành phải chén hết tô bún rồi tính tiếp :D. Sau đấy hỏi thăm chủ quán và 1 anh khác về cách đi lên Vat Phu và thác nước Khone Pha Pheng - ngọn thác lớn nhất Đông Nam Á, tuy nhiên mọi ng ở đây chỉ biết Vat Phu thôi. Trước tiên là việc thuê xe máy thì được bảo là ở đây họ ko cho ng lạ thuê xe máy đâu. Vậy thì có cách nào để đến 2 điểm đó ko thì được bảo là thường vào dịp lễ họ thuê xe tút tút rồi nhiều ng cùng đi vì xa lắm, mình có hỏi thăm xe buýt nhưng họ bảo là ko chắc là có xe buýt đến đấy. Làm sao bây giờ??? Anh kia mới gọi 1 xe tút tút để hỏi giá đến 2 địa điểm trên hết bao nhiêu tiền? 1 cậu bé lái loại xe tút tút rất lạ - chỉ có 1 chổ ngồi bên hông, vì lo hỏi giá nên mình quên chụp hình cái xe cho mọi ng xem - nói là 400.000K. Trời, mình bảo đắt quá thì cậu ấy bảo là nhà cậu ta ở Champasak, chạy ra Pakse tầm 25-30km, sau đấy đi thác nước Khone Pha Pheng tầm 80km nữa thì rất xa. Thế thì ko được rồi. Sau đấy mình lại thấy 1 xe tút tút chở 1 cậu Tây, mình nghi xe cậu này cũng có thể dang đến Vat Phu nên ngoắc lại hỏi thăm thì đúng là cậu ấy đang trên đường ra bến xe bus phía Nam để đi Vat Phu. Mình hỏi có chắc là có xe bus để đi ko thì cậu ấy bảo là Plany lonet bảo thế. Vậy là mình phải gấp rút quay về nhà nghỉ đề lấy hành lý đi ra bến xe xem thế nào.
Quay về nhà nghỉ, vì vụ án ma gì đó của cậu kia mà mình vội lên tầng trên lấy balô và vọt lẹ xuống bên dưới để trả tiền. Bây giờ mình mới thấy ngôn ngữ tay chân rất hiệu quả. Sau khi gọi 1 hồi nào là: Sa bai đe rồi Hello thì thấy 1 chị xuất hiện, ko biết nói làm sao, chỉ biết đưa trả chìa khóa cùng tiền phòng, còn chị kia ra dấu hiệu 1 ngón tay (chắc ý là 1 đêm) và mình gật đầu. Sau khi vào trong và quay ra trả lại tiền thừa thì mình thấy giá phòng được giảm 5000K, chắc vì mình chỉ ở từ giữa đêm qua mà đến sáng sớm đã đi (c). Mình vội cầm balô ra ngoài bắt xe tút tút mà quên ghi lại tên nhà nghỉ, chỉ kịp chụp tấm hình của cái cảnh đối diện nó thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32379

Sau đấy thì được biết nơi đó được xem như nhà khách quân đội. Đón được xe tút tút, mình ghé qua quán bún bò lúc sáng để gởi cái balô to cho dễ di chuyển, chiều sẽ quay lại & thẳng tiến đến bến xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32728

Chạy vào trong hỏi thăm xe đi Vat Phu thì may quá có 1 em bé nói được tiếng Anh và bảo là lúc 9h sẽ 1 chuyến đi Vat Phu. Mình hỏi thăm có xe đi từ Vat Phu đến thác nước Khone Pha Pheng thì em nó bảo là ko có, phải quay lại đây và bắt xe khác vào ngày mai vì bến xe chỉ hoạt động vào buổi sáng thôi . Hix, thế thì tiêu rồi :(, đành phải đi Vat Phu thôi vậy.

thuongmai26a
24-05-2010, 14:02
Mới 9h sáng nhưng trời đấy nắng & bến xe thì đầy bụi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32725

Đây là xe mình đi Vat Phu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32727

Trông chỉ có chừng này nhưng bên trong được kê thêm 1 cái ghế dài và chứa được khoảng 35-40 người kể cả những người ko có ghế & đứng vịnh (bu) phía sau xe cùng với hàng hóa được nhét vào bất cứ chổ nào trống trong và trên mui xe đấy các bác ah

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32922

Với tình hình này mình bị nhét ngồi sát vào phía trong nên khi đến bến phà ở Champasak, muốn được an toàn là xuống xe trước khi qua phà nhưng nghĩ là sẽ nhờ bao ng đang ngồi ở cuối xe, xuống xe cho mình xuống thì ...hỏng chừng ng ta quăn mình xuống Mê Kông trước khi qua phà nên đành ngồi trên xe hóng hớt vài cái vậy :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32919

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32918

Củ sắn ở đây được bán khá nhiều & sạch (ít bị bám đất cát) chắc vì trời nắng và mình thấy 1 em được bố mua, lột ăn tại chổ ko cần rửa qua gì cả.

thuongmai26a
24-05-2010, 14:10
Đây ko biết có giống cơm lam nhà mình ko, nhưng ở trên thì thấy có 1 lớp dừa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32916

Còn đây là 1 món bún với nước lèo sền sệt, có vẻ rất cay vì thấy nhiều ớt trong nước lèo, ăn cùng với rau sống + đậu đũa cũng sống nốt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32917

Cuối cùng cũng qua sông an toàn :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32924

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32923

thuongmai26a
25-05-2010, 14:00
Từ bến phà, đi được một đoạn khoảng 3km thì xe dừng lại, bác tài xế xuống xe đánh vào vai mình bảo: Vat Phu. Mình cũng xuống xe nhưng nhìn quanh chẳng thấy cái đền nào cả nên lắc đầu ko đồng ý vì mình trả tiền đến Vat Phu mà lị & muốn đi tiếp nhưng ko biết nói sao thì bác í chỉ vào Vong Paseud Guesthouse. Ko biết giữa bác và cái nhà nghỉ này có liên kết gì với nhau ko mà ng trong nhà nghỉ ra bảo là xe này chỉ chở đến đây rồi rẽ hướng khác, ko đi thẳng đến Vat Phu, phải thuê xe để đi từ đây đến kia; còn bác lái xe thì lên xe đi mất X(. Mình vào trong nhà để hỏi thăm thuê xe thì thấy bên trong có một số nhóm người đang ngồi ở đây, có lẽ vừa đi Vat Phu về. Bác chủ nhà bảo thuê Tut tút lên đấy hết 80.000K, mình bảo mắc quá, bác lại xuống 70.000k, rồi 60.000K mình cũng lắc đầu vì đoạn đường chỉ có khoảng 5km mà lúc này cũng chẳng thấy ma nào lên đấy để có thể share tiền xe, một bất lợi khi đi 1 mình các bác ah :(. Tự nhiên thấy một đống xe đạp bên trong, mình hỏi có cho thuê xe đạp ko thì bác í bảo có & cũng 2 giá: 15.000k & 10.000k cho xe cũ hơn và mình thuê chiếc 15.000k thế này và an ủi là mình có thể vừa đạp vừa ngắm cảnh xung quanh mặt dù lúc này 11h trưa (c)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32954

Mùa này ko biết sao bên này lại nắng chang chang, hai bên đường là những thửa ruộng khô cằn vừa được gặt lúa hay cảnh tát nước bắt cá của một gia đình giữa trưa nắng. Đoạn này vừa đi vừa nhìn 2 bên nên quên chụp vài tấm cho phần sinh động. Cuối cùng cũng đến được cổng chào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32960

Từ đây chạy khoảng 1km nữa mới đến cổng chính. Đến bảo tàng để mua vé vào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32953

Mua vé xong lại đạp xe 1 đoạn nữa mới đến điểm soát vé và gởi xe để vào tham quan. Phía trước là một hồ nước trong xanh nhưng xung quanh thì cây cối rất ít, có lẽ vừa trồng nên không giúp được nhiều cho du khách khi phải đi bộ một đoạn khá xa để vào được đền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33184

thuongmai26a
26-05-2010, 18:58
Và đây, khung cảnh đầu tiên, có vẻ nơi đây trước kia cũng có gì đấy thì nay chỉ còn lại cái nền mà thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32921

qua khỏi cái nền thì sẽ gặp bức tường này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32926

nhìn gần hơn chút nữa để đi vào đường có 2 cậy cọ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32928

bên trái đường đi chỉ còn lại bức tường cùng đống đổ nát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32929

Còn bên phải thì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32927

tiếp tục đi thằng vào trong để đi lên trên đồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32930

Hai bên là dãy hoa sứ trắng với bậc thang đi lên khá hẹp và cao mà khi đi xuống phải nghiêng về một bên, rất chậm nếu ko muốn tiếp đất bằng đường khác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32931

thuongmai26a
26-05-2010, 19:14
Sau 10' cũng leo lên đến đền phía trên, lúc này đã đến giờ trưa, cái bụng lại réo nên ngồi nghỉ ngơi và ăn lương khô. Đây là bạn ăn trưa cùng với mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32934

Chính giữa có một cái đền, bên trong cũng bị đổ nát, còn một tượng phật. Quên chụp cảnh nên cho người vào để sinh động một tí :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33203

Một số lễ vật để vào cúng bên trong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32933

Phía sau đền thờ có 1 khe núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32932

Bên trong cũng được thờ cúng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32946

Có 1 vị sư đến đây lấy nước từ trong khe đá chảy ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32935

thuongmai26a
26-05-2010, 19:23
Đi lòng vòng phía sau và 2 bên thì có những bức tượng này trên những tảng đá lớn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32947

Thấy có bảng hướng dẫn ghi ... elephant bên phải, mon men đi vào kiếm mà sao chẳng thấy con voi nào, cũng chẳng thấy người, toàn đá và cây, thấy sợ sợ nên thui đi ra vậy :LL. Một lúc sau thấy một gia đình đi về hướng này, mình đi theo cho có bạn thì thấy có 2 bác Tây đứng chỉ trỏ gì đó về hòn đá này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32949

Lại gần một tí thì ra............tượng bác voi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32945

Toàn cảnh khu đền bên dưới nhìn từ trên xuống ở những chổ khác nhau :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32950

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32948

thuongmai26a
26-05-2010, 19:30
Chuẩn bị đi xuống để kịp về lại Pakse vì mất gần 2h di chuyển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32952

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32956

Có ai biết cái này để làm gì ko nhỉ, giải thưởng dưới 1 tỷ vnd :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32951

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32957

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32955

thuongmai26a
27-05-2010, 10:11
Trong lúc đạp xe quay lại bến phà thì từ xa mình nghe ai đọc cái gì đấy và thấy một chiếc xe, nghĩ là xe bán hàng lưu động nhưng khi lại gần thì thấy một vị sư ngồi trong buồng lái, rồi người dân 2 bên đường lại đem trái cây, xôi,...nên chắc đây là xe quyên góp của một chùa nào đấy. Mãi nhìn & cười chào với mấy dì ngồi trên xe :) nên khi xe đi qua thì mới lấy máy ra chụp một cái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32958

Đi một đoạn nữa thì thấy 2 cây đa rất to, dừng lại nghỉ một lát thì lại thấy một bức tượng phật rất to. Nghe đâu ko nên chụp hình trực tiếp nên chỉ dám chụp một bên thui

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32962

và một số ngôi chùa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32959

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32965

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32968

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32966

Đến đây mình vẫn chưa khám phá ra những tháp nhỏ được xây xung quanh các chùa là gì mà đến khi lên Vientaine mới rõ.

thuongmai26a
27-05-2010, 13:48
Sau khi trả lại chiếc xe đạp mình có hỏi thăm xe về Pakse nhưng cũng chỉ nhận thông tin là qua sông hỏi thăm xem sao, còn mình thì thấy tình hình ko khả quan lắm vì lúc đi chẳng thấy xe nào chạy ngược chiều cả :(. Trả 3000k để xe tut tut đưa ra bến phà. Đến bến phà thì cậu lái xe lại bảo mình có thể qua bên kia sông bằng ghe, ko cần phải đợi phà lâu rồi kêu ng nào đó lại, người kia ngoắc mình đi theo bác vào khu dân cư để đi đến bến nhưng rồi mình lắc đầu và đi xuống phà luôn, nghĩ lại thấy may thiệt :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33221

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33222

Trong lúc đợi phà chạy mình tranh thủ hỏi thăm việc bắt xe về Pakse nhưng ai cũng lắc đầu vì ko hiểu mình nói gì với vốn tiếng Anh bập bõm & tiếng Lào thì ko của mình :((. Đang loay hoay ko biết làm sao đây, hỏng lẽ qua bên kia mình đi bộ về Pakse hay ở lại đêm,... thì có 1 anh đi lại hỏi "em là ng Việt hả". Ui trời, như vàng rơi từ trên trời xuống, mình gật đầu cái rớp, miệng cười đến mang tai vì trước đó mình có quay qua hỏi anh í "anh có biết nói tiếng Anh ko thì anh í lắc đâu". Lúc này mới thấy cái balô có hình lá cờ VN cùng với hàng loạt chữ tiếng Việt "Hội...." của mình rất có tác dụng khi đi ra nước ngoài (c). Sau khi hỏi thăm việc đi chơi, đi làm và nhờ anh ấy hỏi mấy người Lào về xe đi Pakse thì thấy anh ấy lại nói chuyện với chị gì đấy, rồi chị gì đấy lại nói chuyện với 1 bác lái xe (trên xe chở 1 cái lu) và quay lại bảo: tí nữa em lên xe này đi một đoạn, đến đấy anh xuống, em sẽ đi cùng với chị này về Pakse vì nhà chị ấy ở đấy :L. Thì ra chị gì đấy là Việt Kiều, sinh tại Lào, xuống Champasak kiếm đất làm dự án...

thuongmai26a
27-05-2010, 14:58
Xe chở cái lu mà mình đã đi nhờ, trong cabin mình thấy có một bà già ngồi cùng bác tài xế và một em bé, chắc là cháu nội

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32964

Qua chị Việt Kiều (chị bảo chị cũng tên là Việt) thì mình biết là cái lu này đã gắn bó với bà lão từ bé lúc ở Champasak, cách đây 35 năm bà rời Champasak, nay quay về lấy cái lu này lên để giữ làm kỷ niệm. Nghe đến đây mình thấy câu này đúng: "Quá khứ là kỷ niệm" :D

Đi với chị Việt nghe chị nói rất nhiều điều, có cái này hơi buồn một tí là chị ấy bảo người Việt mình ko tốt, hay ghen tị và ít giúp đỡ lẫn nhau hay khi qua hải quan sân bay thì các cô, chú ấy chẳng thấy thân thiện, dễ thương gì cả. Thôi thì mình nghĩ cái này chỉ là số ít người thôi, còn lại vẫn là người tốt chị ah :D. Khi đi ngang qua một nơi mà mình thấy bên trong khói bốc lên, có một sợi vải trắng cột trên một cây dẫn lối vào bên ngoài thì chị ấy bảo người Lào đang thiêu ng chết đấy. Chị ấy còn rủ mình đi xem ko nhưng nghe đã thấy ớn ớn rùi :LL. Phong tục người Lào hầu như ko chôn, thờ cúng người chết, toàn là thiêu ko ah.

Sau đấy chị chở mình ghé qua nhà chị chơi, thì ra nhà chị nằm ngay bến xe lúc sáng, nhà chị cho thuê đồ cưới: bàn ghế, chén bát, bông hoa,... Đến đây mình bảo để mình đón xe tút tút quay lại chổ quán bún bò lúc sáng thì chị ấy lại bảo để chị chở ra đấy, đi cùng với bé gái con chị. Trước đó 2 chị em có ghé qua bến xe đi Vientaine mua vé (cách quán bún bò vài bước) rồi chia tay & cám ơn chị

thuongmai26a
31-05-2010, 12:24
1. Nhập cảnh:
- Phí nhập cảnh: 10.000k
- Phí ngoài giờ (t7-cn-ngày lễ): 8.000k
2. Đi lại:
- HCM-Gia Lai: 150.000vnd
- Gia Lai-Pakse: 280.000vnd (có 1 bữa ăn trưa)
Đây là bản giá chi tiết của nhà xe Mai Linh đi từ Gia Lai, Kon tum qua Nam Lào (hình như khởi hành hàng ngày)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29169

Chuyến này mình đi thì đi xe ML 14-15 chổ gì đấy, bình thường xuất bến lúc 7.30 sáng, chạy tầm 4-5h chiều đến nơi. Mình có nghe thông tin từ cô đi cùng là nếu ít khách có thể đi xe taxi 7 chỗ, như vậy khá mệt nếu đi đèo Atapư.

Ngoài ra, tại bến xe Gia Lai cũng có một xe khác qua Lào: HTX xe Diên Hồng, xe 29 chổ, tuy nhiên xe lớn nên sẽ đón khách và đến Pakse có thể la 10h đêm (mình nghe nói thế)
+ Điện thoại liên lạc ở VN: 0989122122-0984478429; ở Lào: 6981700
+ Lịch xuất bến ở VN: 8h sáng; ở Lào: 8h sáng

Bên cạnh đó còn có xe của công ty cao su Đắc Lắc thì phải vì tên là Daklaoruco chạy trực tiếp từ HCM-Pakse, chỉ khởi hành một số ngày trong tuần & giá mắc hơn xe ML, nghe đâu 500-600kvnd gì đấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32380

Mình còn nghe 1 cô đi cùng bảo là có 1 xe tên là Tân Việt Pháp hay gì Pháp đấy, khởi hành từ Bến xe miền Đồng, qua cửa khẩu Cam rồi vào Lào, 4h sáng xuất phát, tầm 5-6h chiều là đến Pakse. Thông tin này mọi ng đến bxe m.Đông kiểm tra lại thử nhé vì sẽ rất tiện để tham quan Nam Lào: thác Khone Phapheng, và khám phá thiên đường hoang dã ở khu “bốn ngàn hòn đảo” Si Phan Don trước khi đến Pakse.

- Đi Tut tut từ trung tâm Pakse đến bến xe bus phía Nam (để đi các địa điểm tham quan): 10.000k; Bến xe chỉ hoạt đồng vào buổi sáng; có 2 hay 3 thời điểm khởi hành: 7h, 9h, 11h; mỗi lần 1 xe đi các điểm khác nhau; đặc biệt là ko có xe để có thể bắt liên thông giữa các điểm tham quan, muốn đến nơi nào đấy thì phải quay về lại bến xe; mình có nghe nói trên Lonely Planet có chỉ dẫn là có thể đi bằng thuyền từ Vat Phu đến Khu “bốn ngàn hòn đảo” Si Phan Don (kiểm tra lai nhé)
- Bus từ Bxe đến Vat Phu: 20.000k
- Thuê xe đạp: 15.000K/ngày (hôm đấy mình quên trả, mình nghĩ mọi người có thể trả 10.000k như trên Vientaine)
- Vé tham quan Vat Phu: 30.000k
- Ăn uống: Tại quán Dũng ở trên thì 1 tô bún bò buổi sáng: 10.000k; dĩa cơm tối cũng bằng chừng đấy; gần bến xe mình thấy có bán đồ nướng, có thể ăn cùng với cơm, xôi hoặc bánh mì, giá trung bình, ko mắc lắm; nước thì hình như 3000k cho chai 500ml còn 1.5l thì 5000k.
3. Khách sạn:
Vì tối hôm trước mình đến Pakse trễ nên ko tự đi kiếm ksạn được & nhờ tài xế xe kiếm giùm, giá 40.000k/đêm. Lúc đi từ Gia Lai qua mình có nghe nói cty Daklaoruco có nhà nghĩ giành cho nhân viên ở Pakse, giá hình như từ 40.000k-100.000k, nếu đi xe của bạn này thì có thể gọi điện hỏi thăm địa chỉ bên đấy thử xem.
4. Địa điểm tham quan ở Nam Lào:
+ Đền Vat Phu: theo ý kiến của mình thì nếu ai đã đi Angkor rồi có thể bỏ qua điểm này.
+ Thác Khone Phapheng
+ Trên đường từ Thác Khone Phapheng về Pakse có 2 thác khác (mình ko biết tên, chỉ nghe nói thui :-)
+ Cách Pakse tầm 8km, hướng về VN có 1 thác Tad Pha Suam
+ Khu “bốn ngàn hòn đảo” Si Phan Don: nơi này thì Tây balô đi rất nhiều
Vì đi 1 mình & khả năng "lội tốt hơn bơi" :D nên lúc đầu mình dự định đi 4 điểm ở phía trên. Tuy nhiên do xe ML bị hỏng dọc đường, cộng thêm xe bus ở Pakse ko như dự tính ban đầu & cuối cùng chỉ đến được có 1 nơi :-(. Chắc sẽ phải quay lại Nam Lào + cột mốc Đông Dương mới được ;)

bimbip
10-06-2010, 13:39
Đi Lào 1 mình cũng không ngại đâu, người Lào rất thật thà và quý người Việt Nam.
Tại Vientiane: Khi ra đường tại Lào bạn cứ dùng Tiếng Việt mà giao tiếp - có rất nhiều người Việt hoặc người Lào biết tiếng Việt
(Có thể tiêu tiền Việt tại Lào cũng được - có nhiều chỗ nhận cả tiền Việt)
Ăn uống cũng rẻ, buổi sáng bạn cứ ăn thử cái món cơm Lam nước dừa (ảnh trang 1) và thêm miếng giò - rất ngon (Cơm lam nhỏ: 3-5kíp; giò: 2kíp)
Đi Lào thì ko nên bỏ qua Luông Pha Bang (Luong Prabang)
Tại Vientiane: Thạp Luông và quảng trường Paxtuxay rất gần nhau, chỉ cách nhau tầm 2km

Bạn đến Lào nên thử ăn món Ta mà khom (mình ko biết cách viết): là món đu đủ giã trộn ớt rất hay (nếu bạn ăn được cay)
Tại Vientiane cũng có Buffet nướng giá 60 Kíp/ suất ngay gần Morning Market (chợ Sáng)
Người Lào rất thân thiện - nếu có dịp, hãy thừ qua Lào.
Bimbip

thuongmai26a
12-06-2010, 23:58
Quay lại quán Dũng lúc sáng để lấy balô, dự định sẽ ra bến xe ăn tối nhưng rồi hỏi chị chủ quán có bán gì ko, chị ấy bảo có cơm thịt kho + trứng chiên (nguyên quả). Thôi thì ăn cơm cho chắc bụng vì cái vụ say xe vẫn ám ảnh nên những đoạn di chuyển đường dài ko dám ăn cái gì có nước cả :(. Trong lúc ăn cơm thì chồng chị cũng về và trò chuyện, gia đình anh chị ở Huế qua đây sống cũng đã lâu, có 2 cô con gái lớn và vừa sinh thêm 1 bé gái nữa (chắc là cố kiếm con trai :)). Chị cứ tấm tắc khen mình giỏi vì là con...mà đi một mình làm mình phổng cả mũi :L, ko giống như ngày trước đó các bác trên xe cứ nghi ngờ là hỏng phải mình sang Lào chơi mà qua đây nghiên cứu cái gì đấy hay là công ty cử đi để sau này về làm các tour du lịch khi thấy mình cứ ghi ghi chép chép, hay khi lang thang lên Sapa thì mọi người lại nghĩ mình có vấn đề về tỉnh củm mới ghê chứ :D.
Ăn xong cũng hơn 7pm nên chào anh chị đến bến xe vì 7.30 là xe chạy rồi. Vì đoạn Champasak-Vientaine khá dài nên lúc chiều định đặt giường nằm để ngày hôm sau đủ sức mà đi tiếp nhg đã hết, đành phải ngồi ghế vậy. Trong lúc đang loay hoay để bỏ cái balô, hỏng biết mình nói tiếng gì mà chị ở dãy ghế phía sau hỏi:...Việt hả? mình hỏi chị là ng Việt hả thì chị lắc đầu và chỉ anh kế bên. Trông mặt anh sầu não quá trời, chưa dự định hỏi thăm thì anh bảo là vừa ở VN sang lúc chiều, bây giờ bắt xe đi Vientaine luôn, lâu rồi ko qua Lào nên bây giờ đi bị say xe, hehe - mình phải tự khen mình thui (K). Vậy là có ng buôn chuyện một tí rồi, anh này có kể trước đây phải mất từ 10-15 ngày mới từ VN qua Lào (Nam Lào) được, lúc đó hình như anh theo xe thồ hàng, phải nấp dưới mấy tấm bạc để tránh việc kiểm tra visa, đường sá thì lầy lội, phải đem theo lương thực, nước uống & ngủ giữa đường. Bây giờ đường sá tốt rồi nhg cái đèo Atapư làm anh ra nông nổi thế này đấy :). Sau đấy anh về VN làm việc, nay có người quen gọi qua Lào làm lại. Rồi thì quay qua buôn chuyện với chị Lào lúc nảy, chị biết nói tiếng Việt tí tí & chỉ mình cách phát âm từ số 1-10 cho đúng. Được một lúc rồi cũng ổn định lại chổ ngồi để bắt đầu phê sau một ngày dài tới lui.
Khoảng 5am thì xe đi ngang qua một khu nhìn rất giống sân vận động với đèn sáng choang, mình đoán là sân vận động quốc gia Lào mà Hoàng Anh đã xây cho SEA Games vừa rồi, nhìn bên ngoài cũng hoành tráng lắm bà kon ah. Gần 6am thì xe đến bến, lúc này trời vẫn còn khá tối và lạnh. Trong bến xe chỉ có mỗi chổ điều hành là sáng đèn (mình đoán thế), những nơi khác tối om nhưng xe và người đi lại vẫn đông đúc và nhôn nhịp trong bóng đêm. Lạnh quá mình ghé vào nhà chờ ngồi một tí và lấy găng tay ra đeo cho bớt lạnh. Định sẽ ra chổ sáng đèn để hỏi xe bus vào trung tâm nhưng đi một đoạn thì thấy anh lái xe tút tút lại mời lên xe của bác ấy, thấy cũng có vài bác balô như mình đang ngồi trên xe. Sau khi hỏi thăm giá cả thì mình lên ngồi luôn cho ấm, khỏi phải đi lại nữa. Trong lúc ngồi đợi những vị khách khác thì mình tranh thủ chộp 1 tấm xe của các bác Lào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32963

Các bác thấy xe các bạn Lào nhiều màu sắc ko, mình nghĩ rất giống với tập quán lễ hội của họ. Bên trong xe thì các màn che nắng cũng rất sắc màu, đến cả dàn đèn gắn cùng loa cũng có nhiều màu khác nhau.

thuongmai26a
13-06-2010, 15:15
Mình ko đặt là yên bình hay thanh bình vì bên bạn cũng ko thấy trồng nhiều cây, ao hồ hay ghế đá như các nước châu Âu để có thể ngồi ngắm trời mây non nước mà là ko quá nhiều xe, hầu như ko nghe thấy tiếng còi xe, chỉ trừ một số xe tút tút có tiếng động cơ hơi giống các bác xe lam nhà mình tí thôi. Đúng là yên ắng thật đấy các bác ah. Sau khi xe tút tút chở các bạn Tây đến ksạn gần sông thì chở mình đi kiếm cái ksạn nghe đâu ông chủ nói được tiếng Việt (vì đi 1 mình nên ít nhất cũng có ng để nói ra nói vào cho đỡ nhớ :) ). Nhưng đi vòng vòng vẫn ko tìm thấy ksạn, bạn tút tút đành lắc đầu chào, thế là mình vác cái balô đi hỏi thăm. Lúc này mới hơn 7h sáng nên các cửa hàng vẫn chưa mở cửa hay chỉ đang chuẩn bị thôi. Thấy có một nhà hàng để bảng bán các món ăn VN, nghĩ bụng có thể vào gặp người Việt để hỏi thăm nếu họ ko biết tiếng Anh nhưng rồi họ cũng lắc đầu. Vậy thì quay lại chổ các ksạn gần sông lúc nảy xem sao nhg lại ko biết đường đi vì hỏng có bản đồ :(. Thấy một số quán cafe đã mở cửa mình vào hỏi thăm đường nhưng các bạn xem xem rồi lắc đầu (có lẽ các em trai ở nơi khác lên làm thuê nên ko rành đường lắm vì mình đoán đoạn từ bờ sông đến chổ mình đang đứng mất khoảng 10' đi bộ thôi). Đành phải tốn thêm tiền tút tút đến đó vậy. Ghé vào một ksạn trên đường Manthatulath trong list đã chuẩn bị hỏi thăm phòng thì hết phòng đơn, chỉ còn phòng đôi có máy lạnh (phòng quạt thì hết rồi), rồi anh chủ trẻ lại bảo có 1 phòng đơn có thể sẽ trả vào lúc 12 giờ nên mình lại qua một số chổ khác hỏi xem sao. Đi vòng vòng trong khu này (như khu Phạm Ngũ Lão nhà mình) thì thấy giá cả cũng ko hơn bao nhiêu nên quay lại chổ ban đầu vì thấy nơi đây nhà 2 gian có vẻ thoáng hơn. Thấy mình quay lại, anh chủ bảo mình có thể để balô ở đây, đi đâu đấy chơi đến 12 giờ quay lại, nếu vị khách kia trả phòng thì anh í sẽ giữ phòng đấy cho. Nói thì nói vậy chứ mình biết cả rồi, đã quay lại xem như chấp nhận cái giá phòng đôi ấy rồi. Liếc qua khu vực để tờ rơi quảng cáo du lịch, chộp được 1 cái bản đồ duy nhất, hỏi định xin thì anh ấy bảo cho mượn, xong rồi để lại đấy cho khách sau. Xem các địa điểm cần đến thì thấy cũng ko xa mấy, có thể thuê xe đạp đi được. Đi dọc đường có khá nhiều chổ thuê xe với giá 10.000k/ngày, đặt cọc passport/50usd. Vì passport tí phải đưa ksạn và làm giấy tờ tuy thân nên mình để lại 50usd, cô chủ cho thuê xe bỏ tiền đấy vào 1 cái bao ni lông cột lại rồi cất đâu đấy, đưa cho mình 1 quyển sổ ghi tên tuổi, số tiền đặt cọc (chứ ng ta hỏng có ký tá gì cả :shrug:). Rồi cô chủ gọi 1 chú (chắc là chồng) ra kiểm tra sơ qua cái xe (thắng, bánh xe có đấy hơi chưa) và đưa cho mình 1 ổ khóa, nhìn chung rất cảm tình với cách làm này các bác ah, tiệm này nếu tính từ bờ sông vào là tiệm đầu tiên nằm bên trái đường Manthatulath. Có xe, bản đồ rồi thì bắt đầu nào. Ra bờ sông kiếm chổ ăn sáng nhưng cũng chẳng thấy gì, chỉ thấy xôi nếp là nhiều, ghé vào mua 1000k ăn với chà bông mang theo vậy. Khu vực này có khá nhiều đường 1 chiều, đi vòng vòng mình thấy những tiệm bán đồ cúng, nhìn từ xa những bông hoa nhựa màu vàng này làm mình cứ tưởng cái bánh bò dưới miền Tây :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32973

Rồi cũng đi ngang qua Tượng đài chiến thắng Patyxay nhưng định chiều mới ghé nên đi thẳng đến That Luang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32972

Đi xe đạp thấy mình chính thức tham gia vào hoạt động giao thông bên Lào - cái mà mình nghe nhiều người đi về bảo ng VN mình cần phải học tập các bạn ý. Ở những giao lộ của các đường chính thường được chi cho 3 làn xe: rẻ trái, đi thẳng và rẻ phải. Mọi người ý thức rất tốt và dừng đúng nơi qui định, chỉ có mình là mãi đạp xe mà ko nhìn hướng chỉ dẫn bên dưới, cứ nghĩ xe mình nhỏ nhất nên đi cứ đi bên phải là được. Khi đến đèn đỏ mình dừng sát bên phải nhưng lúc đó có tín hiệu đèn xanh cho xe rẻ phải, có bác ôtô ko đi được nên có nhấn 1 tiếng còi nho nhỏ đủ để mình nghe mà ko giật mình, lúc này mình mới biết là đã dừng ko đùng nơi :LL. Mặc dù 2 làn đường bên quẹo phải, quẹo trái còn trống nhưng các bạn đi thẳng vẫn ko chạy vào 2 làn đường đấy các bác ah.

thuongmai26a
13-06-2010, 15:24
Rồi cũng đến nơi, trời nắng + nóng kinh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32991

Ko có chỗ giữ xe, thấy vài chiếc xe đạp dựng 1 bên của lối ra vào nên mình cũng chạy lại. Thì ra các bác du lịch đem xe đến đây để khóa thân xe với vào khung inox này, mình cũng bắt chước thôi, cái gì chứ cái này thì dễ :D. Kiếm chổ ăn xôi, ngồi nghĩ tí rồi vào tham quan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32971

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32970

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32969

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32974

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32976

thuongmai26a
13-06-2010, 15:31
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32980

dưới đất nhìn qua

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32975

trên tầng nhìn ngang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32978

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32977

trong mỗi ô nhò phía trên là một tượng nho nhỏ bên trong, ko biết có phải là tượng phật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32983

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32982

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32981

thuongmai26a
13-06-2010, 15:35
Một số cảnh quang xung quanh That Luang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32979

bên trong có một sân vườn nhiều tượng phật với các tư thế khác nhau dưới cây bồ đề

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32988

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32987

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32989

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32985

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32984

bimbip
13-06-2010, 20:29
Các bạn Lào ý thức giao thông rất tốt.
Bạn chụp ảnh Patuxay, có lên trên đỉnh Paxtuxay ko? (2kíp tiền vé)
Từ Paxtuxay ra Thạp Luông chỉ mất 15phút (di xe đạp)
Nhìn mà nhớ nước bạn Lào quá - chắc chắn bimbip sẽ lại về thăm...
Bimbip

thuongmai26a
13-06-2010, 21:31
Sau khi tham quan những khu vực xung quanh thì mình ghé qua hàng quà tặng xem có gì gọn nhẹ lượm về tặng cho pà kon ở nhà ko nhỉ ;). Mình thấy toàn là các đồ trang sức bằng bạc, đồng,...với vòng, dây chuyền, hoa tai,...và các đồ khác như dao, còn gì nữa thì hỏng nhớ giành cho các bác nam. Tuy nhiên là người vô sản nên mình cũng hỏng hứng thú lắm với mấy cái này :D đặc biệt là chẳng biết cái nào hợp với ai để mà tặng, thôi thì tìm cái gì nó phổ biến, nhẹ nhàng, hỏng phải rổn rảng cho dễ. Đi một đoạn gần ra cổng tưởng đâu hỏng kiếm được gì thì thấy một chị bán móc khóa với biểu tượng Champa & Champi như mình thấy ở cái banô dựng ở Patuxay & ngay cổng mua vé vào That Luang (nhưng bán đúng với tiền in trên móc khóa) liền ghé vào. Chị chào mình bằng tiếng Anh nhưng nhìn qua một tí thì mình đoán chị là ng Việt :) nên có hỏi thăm và đúng thế thật. Chị bảo những cái móc khóa này chuẩn bị trả lại lại cho ban tổ chức SEA Games nếu bán ko hết, mình lấy đâu khoảng 15 cái với giá gần một nữa giá in trên đấy (c). Tiếc là tớ chưa chụp hình cho mấy cái này mà đã chia chát hết cho bà kon, hôm nào nhờ mọi ng đem rồi chụp khoe mọi ng.

Cũng đã đến giờ trưa nên thôi tạm chia tay That Luang, mình ko ghé qua bảo tàng kế bên vì trời nắng quá nên về ksạn check in và thăng một giấc bù cho tối hôm qua hỏng được nằm mới được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32993

Quay lại ksạn thì đúng như dự đoán của mình, khách chưa trả phòng nên đành lấy phòng 2 giường cho 1 người nằm vậy =)). Theo anh chủ lên xem qua cái phòng thấy ổn, có cửa sổ nhìn thấy sân vưởn của nhà kế bên :D như thế là tốt rồi, ko phải ngột ngạt; riêng tolet thì dùng chung nhưng rất rộng & thoáng các bác ah. Sau khi vệ sinh xong mình làm một giấc đến tầm 4pm thì dậy, sảng khoái làm sao. Đạp xe vòng vòng thấy toàn là chùa, cứ đi một đoạn là chùa, lớn nhỏ đều có

thuongmai26a
13-06-2010, 21:48
Trên đường đi cứ thấy chùa là mình tấp xe vào. Hỏng nhớ chùa này tên gì, lúc mình đến thì thấy phía sau đền thờ này các chú tểu (nhà sư) chơi đá banh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32997

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32994

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32992

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32996

Đi một đoạn trước khi vào khu tường dài mà mình đoán là của Đại sứ quán Mỹ thì bắt gặp chùa Sidangquane (hỏng biết viết đúng ko nữa)

Lúc đi ra thì mình mới biết là mình đi vào bằng cổng sau của chùa :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32995

Vào trong thì tớ thấy có mấy tượng này nhưng hỏng hiểu ý của nó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32998

thuongmai26a
13-06-2010, 21:55
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33001

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33003

Cố gắng lấy cái cổng ko có dây điện nhưng ko thể đứng giữa đường để chụp nên thôi để thấy có gì đó giống VN luôn vậy :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33000

Đi dọc bờ tường dài thì cũng đến quãng trường đài tưởng niệm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33002

gần hơn một tí

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32999

thuongmai26a
13-06-2010, 22:12
Patuxay - tượng đài chiến thắng - một địa điểm ko thể bỏ qua khi đến Vientaine

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33015

Tượng đài này nhìn qua thì có vẻ giống Khải Hoàn Môn ở Paris nhưng bốn trụ của tượng đài dày hơn cùng với những hoa văn đặc trưng của văn hóa Phật giáo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33013

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33011

Đứng bên dưới nhìn hoài cũng mỏi cổ, mua cái vé lên trên xem sao. Cầu thang đi lên nằm trong 4 cái trụ đấy mọi người, tranh thủ chụp vài tấm gần mái vòm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33010

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33009

thuongmai26a
13-06-2010, 22:30
Trong cầu thang cũng đầy bụi, có được tí ánh sáng thì đến tầng 1 - nơi bán quần áo + đồ lưu niệm. Lúc này là chiều tối nên các quày hàng hầu hết đóng cửa, tắt đèn làm mình cũng thấy ghê ghê :LL. Leo lên đỉnh tìm tí ánh sáng thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33018

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33014

Từ đây có thể nhìn về bốn phía.
Trước sau

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33017

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33016

Hai bên nhưng tấm hình cho bên còn lại đâu mất tiêu, chỉ còn tấm hình này - hỏng biết có phải tòa nhà Quốc hội ko vậy các bác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33004

Ngắm chán rồi cũng xuống kiếm cái ghế đá ngồi đọc mấy mẫu truyện ngắn mang theo. Đang đọc một lúc thì bên trái bổng có nhạc nổi lên, còn hồ nước trước mặt thì bắt đầu nhảy múa; gọi vắng tắt là Nhạc nước :D

thuongmai26a
13-06-2010, 22:39
Lúc này tầm 5h chiều, nhạc Lào với những giai điều sôi động làm cho giọt nước phải nhảy múa cùng :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33008

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33007

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33006

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33005

Một buổi chiều thanh thản, ko ồn ào xe cộ, lại đang ngồi trong công viên đọc truyện và xem nhạc nước; chẳng như mọi khi giờ này mình còn đang cắm mắt nhìn vào cái màn hình máy tính; tuyệt vời :)

Được khoảng 30 phút thì hết, có lẽ do trời cũng tắt nắng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33021

thuongmai26a
13-06-2010, 22:52
Lúc này mọi người bắt đầu đến đây tập thể dục từ già đến trẻ, tư đi bộ đến đánh võ, tập nhảy,... buổi tối ở đây cũng khá nhộn nhịp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33022

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33023

Sau buổi chiều thư giản, sảng khoái, mình quay lại ngắm That Luang về đêm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33026

Buổi tối ở đây cũng ko nhiều người đến thăm nên mình đi xe vào trong, chụp vài tấm hình rồi vội vã đi ra :LL

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33024

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33020

Và chạy qua phải nhìn xem cái bảo tàng buổi tối thế nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34425

thuongmai26a
19-06-2010, 22:07
vừa ra khỏi That Luang, nhìn sang bên trái đường có 1 khu sáng đèn, đông người, nhiều khói. Qua nào, bao tử đang đình công rồi :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34424

Dạo một vòng xem có gì nhé. Đa số là đồ nướng các loại: cá, gà, thịt heo, xúc xích, trứng,....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33028

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33027

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33030

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33036

và những loại súp làm sẵn để các gia đình có thể mua về để bổ sung cho bữa ăn tối của mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33031

thuongmai26a
19-06-2010, 22:34
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33033

Mọi ng có để ý dòng chữ bên dưới ko chứ đến lúc về VN xem lại hình mình mới thấy. Có lẽ 2 vợ chồng chủ quầy thịt nướng này là ng Việt. Mình đi ngang quầy này đầu tiên nên định đi 1 vòng rồi mới quay lại nhg sau 30' thì chỉ còn vài miếng heo quay thôi, có lẽ nóng hổi nên mọi người mua nhanh. Chẹp chẹp, bác sĩ thì bảo mình cần tăng vài cân nhg cũng cần giảm co-let-tơ-ron, hạn chế ăn đồ ăn chiên xào, dầu mở, hix, toàn nhg món mình thích :((. Thật là khó khăn. Vào bên trong thì mình thấy món gỏi mà mình đã nhìn thấy bên Thái nhg ko dám ăn vì thấy ng ta bỏ cả nắm ớt vào giã nhìn mà thấy rùng mình, tuy nhiên thấy thèm thèm nên thử thôi, bảo ng ta cho 2 trái ớt và lúc nào cũng "bò say Peng ngua đơ - đừng bỏ mỳ chính nhé" vì cái tội bị say bột ngọt (mình chính). Hỏng biết có phải món Ta mà khom mà bạn Bimbip nói ở trên ko nhỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33035

Nhìn là thấy hấp dẫn rồi, chẹp chẹp, ăn gì chứ thấy rau là mình khoái ah, hỏng phải heo đâu nhé :D. Chẳng biết ăn thế nào nhg thấy rau thế thì chắc cho gỏi vào rau rồi gói lại là ăn thôi chứ sao giờ, ngồi gõ lại mà mình còn thấy chảy cả nước miếng :)). Rồi kêu thêm 2 cái trứng vịt lộn nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33034

Bên này ng ta ko ăn với rau răm + muối tiêu mà ăn với 1 loại rau gì đấy (ko biết phải húng quế ko nữa) + nước mắn.

Sau đấy chén thêm 2 con cút nướng trước khi rút về trả xe đạp và mơ một giấc mơ dài

Ah, bạn nào khoái ngọt có thể thử món chè nhiều màu này nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33032

thuongmai26a
19-06-2010, 23:09
Tối hôm trước về ksạn sớm nhg đọc thêm vài mẫu truyện nên sáng hôm sau 7h mới dậy. Vì dự định đi vườn Phật, cầu hữu nghị mới về nên làm thủ tục check out luôn & gởi cái balô chỗ ksạn. Xem qua bản đồ thì thấy bến xe bus đi vườn Phật cũng gần nên đi bộ ra tiện thể tìm chổ ăn sáng luôn. Đi được một đoạn thì thấy 1 tiệm bánh mì, có 2 bạn TQ đang ngồi bàn ăn, gì chứ bánh mì này là món dễ ăn nhất đối với mình, có thể ăn lúc nào cũng được. Bánh được nướng trên 1 lò than cho giòn trước khi bỏ patê, giò chả, dưa leo, ... Ổ bánh mì khá lớn, 1/2 ổ: 8.000k, 1 ổ: 16.000k, vì chưa biết buổi trưa có thể ăn đâu nên mình mua luôn 1 ổ để phòng hờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33037

Kế bên tiệm bánh mì có 1 quán nước treo 1 trái thơm (dứa) rất lạ mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33042

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33043

Ăn xong ra bến xe thôi. Mình đi vào những con đường nhỏ xem có gì hay ho ko. Cái này tên gì quên mất rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33041

Rồi mình đi vào 1 khu có khá nhiều bản hiệu tiếng Việt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33040

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33044

và thấy quán Phở này, nhg đã ăn bánh mì rồi nên đi trưa về ăn thì quán đóng cửa mất tiêu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33039

thuongmai26a
20-06-2010, 20:48
Rồi cũng đi ngang chợ Sáng, một siêu thị quên tên để đổi thêm tí tiền trước khi ra bến xe. Đến bến xe hỏi thăm xe bus đi vườn Phật, sau khi có số xe thì tìm xem xe đấy đậu chổ nào để đến đó đứng. Đợi được một lúc thì xe cũng đến, mọi người tranh thủ lên xe, mình cũng kiếm được chổ gần cuối xe, sát cửa sổ để tiện quan sát. 9h30 xe chạy, theo như bản đồ thì đây đi vườn Phật là 29km. Mặc dù trời nắng gắt, xe ko máy lạnh (hình như các xe buýt đường ngắn ở Lào hỏng có máy lạnh) nhg mình ko có cảm giác nóng khi ngồi cạnh cửa sổ và lấy gió trời. Cảnh vật trên những chặn đường đi qua ko khác với VN là mấy, có chăng là những ngôi chùa xuất hiện khá dày đặt, thỉnh thoảng bắt gặp một số ngôi nhà, quán ăn được treo cờ nước của VN hay những khẩu hiệu VN vô địch, VN-LAO Champion còn lại sau SEA Games làm mình giật mình hay ngoái lại nhìn, nhớ nhà rồi sao :D. Đi được khoảng 2/3 đoạn đường thì xe dừng lại cho khách xuống trạm cầu Hựu nghị, còn mình tiếp tục với lộ trình vườn Phật. Thỉnh thoảng vẫn sợ nhỡ đường vì ko biết nó nằm bên trái hay, chữ viết thế nào nên mình lại lên tiếng để bác tài xế nhớ cho mình xuống vườn Phật thì có 1 anh ng Lào bảo rằng anh ấy cũng xuống ở vườn Phật. Khi xe dừng lại thì anh bạn lúc này quay sang bảo mình là đến vườn Phật, vậy là nó nằm bên phải khi đi từ Vientaine xuống các bác nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33076

Hiện đại hơn 1 tí

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33075

Và với các bức tượng với đủ mọi tư thế, gương mặt, hình hài,...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33045

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33047

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33048

thuongmai26a
20-06-2010, 20:57
có những bức tượng nhìn hơi sợ sợ vì mình ko hiểu ý nghĩa lắm, ai có thông tin về vườn Phật này thì chia sẽ cho mình và mọi người biết với nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33049

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33050

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33051

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33052

ngược lại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34779

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33053

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33054

thuongmai26a
20-06-2010, 21:00
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33056

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33057

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33059

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33060

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33061

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33062

thuongmai26a
20-06-2010, 21:37
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33055

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33063

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33064

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33067

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34782

thuongmai26a
20-06-2010, 21:42
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34796

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34795

hỏng biết là đang chào cờ hay làm lễ nhỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34786

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34787

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33078

lẽ ra mình hỏng nên cười thì đúng hơn :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34797

thuongmai26a
20-06-2010, 21:56
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34781

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34780

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34784

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34783

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33066

Ngắm xong mình vào cái vòm này để lên trên quan sát toàn cảnh. Lúc đầu mình nghĩ chắc là có 1 cái cầu thang đi thẳng lên trên nhg cuối cùng ko phải, các cầu thang để cách nhau một bán kính, kích thước chỉ đủ cho 1 người lên hoặc xuống. Nhg lỗ bên ngoài là để lấy ánh sáng cho bên trong đỡ tối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34788

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34794

thuongmai26a
20-06-2010, 22:00
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34793

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34792

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34785

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34789

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34791

Sau khi tham quan xong khu vườn thì mình ghé vào quầy hàng lưu niệm nhg cũng ko có gì đặc sắc lắm, nhg có cái tủ với lá cờ của các nước, trong đó có VN

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34798

thuongmai26a
27-06-2010, 23:03
Vì lúc tìm thông tin ko thấy hình ảnh cây cầu nên mình định đến đầy xem kiến trúc của nó có đẹp hong và cũng muốn biết bạn Úc đã tài trợ xây cây cầu này thế nào nên sau khi tham quan vườn Phật, trên đường về mình ghé vào đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33077

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33079

Chỉ muốn tham quan cây cầu nên đã lân la hỏi thăm các bác Hải quan nhưng hình như các bác ý ko hiểu ý mình hay tại mình giải thích mà người ta hỏng hiểu nên yêu cầu mình làm thủ tục xuất cảnh. Sau đấy bắt xe bus qua Thái, có lẽ là ngày cuối tuần nên các bạn Thái qua Lào mua hàng miễn thuế khá đồng. Mình nghĩ có thể lúc xe chạy lên gần cầu sẽ nói bác tài cho xuống xe nhưng bà kon trên xe bảo là xe ko dừng lại, mình hỏi có cách nào xuống cầu ko thì một anh trai bảo là "nhảy xuống xe" mới ghê chứ :T. Xe chạy vèo vèo một phát là lên cầu và đến cửa khẩu bên Thái chưa đầy 10phút. Đến Thái rồi thì phải làm thủ tục nhập cảnh thui chứ sao giờ, tiện thể nhòm xem có cái gì hay ho ko nhưng có lẽ vào giờ trưa nên nơi đây ko nhộn nhịp như bên Lào, đi một mình thấy cũng ớn ớn nên sau khi chộp vài pô là mình lại làm thủ tục xuất cảnh khỏi Thái ngay. Lại mất thêm một lần tiền xe bus, gần gấp đôi giá đi từ Lào qua, để quay về Lào mà ko biết cách nào để đi bộ được trên cầu mặc dù ngồi lên xe lướt qua nó đến 2 lần :(. Sau khi về lại Lào mình vẫn ko thôi ý định lên cây cầu này nên mon men định đi theo đường xe bus chạy xem sao thì bị một bác hải quan khác túm lại, sau khi giải thích thì bác ấy vẫn ko hiểu mà nói là xa lắm, phải đi xe bus. Vừa lúc đấy xe Lào-Thái đến, bác ngoắc vào và tống mình lên xe, ko biết lúc này cảm ơn bác hay là :Dam bác đây. Đành phải qua bạn Thái lần 2. Xe vừa dừng lại thì mình đi bộ ngược lại theo đường xe chạy vì lúc này ko thấy đường lên cầu cho người đi bộ, có lẽ do lúc đấy mình đang đi hướng ngược chiều xe chạy bên Thái nên ko thấy, sau đấy băng qua đường cho đúng chiều. Cuối cùng cũng lên được cây cầu mà theo mình ko có gì đặc biệt lắm ngoài ý nghĩa của nó. Giữa trới nắng chói chang giữa trưa, đi bộ gần 2km, bụng đói và mệt thì chỉ có người ko bình thường mới làm thế bà kon nhỉ :D. Khi về đến Lào thì mình mới phát hiện ra đường lên cầu mà ko cần phải làm cái thủ tục xuất-nhập cảnh dỡ hơi như mình

thuongmai26a
27-06-2010, 23:22
Sau khi làm thủ tục xuất cảnh thì tập trung ở đây để lên xe bus

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33093

xe chạy vèo vèo lên cầu mà ko biết cách nào để xuống xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33082

có đường ray tàu thì phải nhưng mình hỏng thấy chiếc tàu nào cả, hay cái này dự định cho sau này nhỉ. Sau đấy thì đến cửa khẩu Thái, trông hiện đại hơn nhiều

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33083

Ai muốn vào Udon thì có thể bắt xe tại đây, có thể là tut tut hay bus gì đấy. Phải qua bên kia đường để làm thủ tục xuất cảnh khỏi Thái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33080

Mình đã đi bộ dọc theo đường này bên Thái để lên cầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35085

Dưới chân cầu bên Thái còn có một con đường trán nhựa chạy ngang qua và nhà Vua muôn năm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33086

thêm một bãi đất trống với nhiều nhà dựng tạm làm quán ăn ven sông như ở VN

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33087

thuongmai26a
27-06-2010, 23:31
Hình như đây được xem là khu vực biên giới chung của 2 nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33088

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33085

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35084

Thông tin về cây cầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33089

với các thông số kỹ thuật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35083

Phía bên Lào có vẻ ko được sung túc như bên Thái nhưng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35086

thuongmai26a
27-06-2010, 23:39
Và đây là cách đi bộ lên cầu mà ko phải làm thủ tục.
Lúc đến cửa khẩu này mọi người sẽ thấy phía bên phải giành cho xe đang làm thủ tục xuất cảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33081

Đi theo hướng này ra và sẽ gặp cổng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33090

Mọi người sẽ nhìn thấy có 2 hướng đi, hướng bên trái qua cái cổng là giành cho xe chạy, muốn đi bộ lên cầu sẽ đi về bên phải, nơi mà một số người đang đi tới. Đi một đoạn sẽ gặp đường đất đỏ thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33092
(tấm này mình chụp ngược hướng từ Thái về)

sau đấy sẽ thấy cầu thang bên tray trái để lên cầu (c)

thuongmai26a
21-07-2010, 20:35
bài viết hay quá, e có tư liệu đi Lào rồi, thanks chị nhiều

Lu bu quá ko vào xem nhà cửa thế nào, hehe, cũng có người vào đọc bài của mình, còn khen hay nữa chứ :D. Thật tình thì cảm xúc có nhiều, đặc biệt là đi 1 mình, nhưng để diễn đạt lại cho mọi người thì chịu vì môn văn điểm hỏng được cao lắm :) nên chủ yếu post vài tấm hình thay lời muốn nói thôi. Chắc phải thu xếp viết tiếp vì còn đến 3-4 ngày nữa ah.

dantocgoc
11-08-2010, 16:09
cái món như nộm giống vn mình bên đó gọi là [ tầm mặc hung ] đặc sản của ngwowif lào đó bạn à

thuongmai26a
03-09-2010, 18:17
Haizzzzzz, sau một vài lần vào post bài nhưng ko được, hy vọng hôm nay sẽ viết tiếp hành trình :).

Sau khi xem xong cây cầu mình cũng ghé qua cửa hàng bán đồ miễn thuế xem có mua được cái gì không thì thấy toàn giỏ xách, quần áo bên Thái, còn đồ ăn thì bên Tàu nên thôi, rút lui về xem mấy cái chùa khác hay hơn. Về đến bến xe cũng gần 4h chiều, tranh thủ đi nhanh để ghé chùa SiSaket. Chùa này nằm góc đường Lane Xang và Thanon Setthathirat và mình hơi ngạc nhiên khi thấy 1 đền thờ lại nằm ngay sát góc hành lang giành cho người đi bộ bên ngoài. Theo thông tin thu nhặt được thì đây là 1 ngôi chùa có lẽ cổ nhất Vietiane và linh thiêng nhất. Chùa được xây dựng từ năm 1818 – 1828dưới triều đại Chao Anou. Khi vào chùa thì mình thấy mấy cái tháp, cái mà trước đây nhìn thấy khi ngồi trên xe di chuyển, và lúc này mới hiểu được nó là cái gì khi thấy hình ảnh được để lên đấy, lúc này thì mình ko dám chụp gần :LL. Và may mắn xem được một lễ cúng của gia đình và các nhà sư.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33094

Nếu mọi người nhìn kỹ sẽ thấy 1 vị sư tay cầm một cuộn dây nilon mà đầu kia đang được buột vào ngọn tháp – nơi yên nghĩ của người thân những người này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33096

Vào trong khuôn viên chùa thì thấy đây có lẽ là ngôi chùa cổ với những mái ngói, gạch, tường bạc màu theo thời gian

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41918

Bên cạnh đó là sự trùng tu trên nền cổ hoặc xây mới hoàn toàn, có lẽ là để đáp ứng nhu cầu hiện tại, một sự tương phản màu sắc giữa cũ (cổ) và mới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33103

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33102

thuongmai26a
03-09-2010, 19:01
Rất tiếc là chùa chỉ mở cửa sáng: 8h-12h, chiều: 1h-4h nên mình đã ko có cơ hội để vào bên trong xem các tượng Phật – nơi còn được xem là bảo tàng của hàng ngàn bức tượng Phật lớn nhỏ và bằng nhiều chất liệu khác nhau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33095

Lang thang trong khuôn viên thì thấy có một sư trẻ đang loay hoay dưới chân tháp, hỏng biết đang làm gì hay thấy mình nhìn nên hơi ngại chăng, may quá, có 1 cái tháp, mình vọt lên xem là cái gì luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33101

Thì ra 1 góc cái tháp này nằm trên vỉa hè đây, bên trong hình như có 1 cái chuông thì phải và sàn gỗ bị mục, thôi lo đi xuống ko thì lọt mất, thì thấy vị này đang hướng người về tháp, miệng thì đọc gì đấy, có lẽ là cầu nguyện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33099

Lúc này cũng có một số khách tham quan, chụp hình rồi ngồi đọc sách (Điều này thì ghen tị với mấy bạn ấy, sách thì chẳng có cuốn nào bằng tiếng Việt viết về những điểm đến nước ngoài (hỏng biết trong nước thì có nhiều ko nữa), mình lên mạng search cũng chỉ được vài thông tin), còn mình cũng ngồi nghỉ, ăn bánh, uống nước và quan sát hoạt động các vị sư lúc chiều xuống :D. Mỗi người một việc, có lẽ họ đã quen với việc có nhiều khách tham quan nên ko ai bận tâm lắm với các vị khách này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41919

Và cuối cùng thì ra đến cổng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41920

Nghe mà cứ thấy mắc cười. Hình như từ lúc qua Lào, mình vào chùa toàn đi cổng sau ko ah, kỳ ghê vậy đó.

titu
06-09-2010, 18:11
Mình cũng vừa đi Lào về xong. Chùa bên trên hiện giờ cũng đang trong quá trình tu sửa, tháp gần sát vỉa hè (đối diện bộ giáo dục Lào) cũng đang thấy gần hoàn thiện, sáng và đẹp lắm.

nguyễn oanh
06-09-2010, 19:13
Mình cũng vừa đi Lào về xong. Chùa bên trên hiện giờ cũng đang trong quá trình tu sửa, tháp gần sát vỉa hè (đối diện bộ giáo dục Lào) cũng đang thấy gần hoàn thiện, sáng và đẹp lắm.

Bạn cho mình hỏi tí,vậy chuyến đi Lào như thế khỏang 8 -10 ngày như bạn chi phí chuyến đi bao nhiêu thế?.cám ơn bạn.

thuongmai26a
18-09-2010, 23:43
Bạn cho mình hỏi tí,vậy chuyến đi Lào như thế khỏang 8 -10 ngày như bạn chi phí chuyến đi bao nhiêu thế?.cám ơn bạn. Chi phí chuyến này của mình gồm luôn 1 vé may bay Đà Nẵng-HCM & tham quan hầu hết các điểm chính ở nhg nơi mình đến là 5,2-5,5tr VND bạn ah.

thuongmai26a
11-10-2010, 13:55
Ra khỏi chùa thì thấy bên kia đường không biết là dinh thự gì mà tường cao chót vót, ngoài cổng thì có 2 đồn gác thì phải, bà kon nào biết nó là gì thì la lên giùm nhé :L

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33100

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33107

Đi dọc theo bức tường thì thấy có một mái đền hiện lên, hình như nó cũng là một ngôi chùa gì đấy mà mình thấy trên bản đồ cũng như các anh chị em đi về nói nhưng nhìn trước nhìn sau, nhìn qua nhìn lại thì thấy hỏng có đường nào để xâm nhập vào bên trong.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33104

Đi hết bức tường này thì ra đến bờ sông và chiều đang xuống trên sông Mê kông, qua bên kia xem có gì nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33105

Sông gì mà quá trời cát và bà kon lại đá banh thoải mái quá vậy nhỉ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44542

kephieulang
11-10-2010, 18:11
Ra khỏi chùa thì thấy bên kia đường không biết là dinh thự gì mà tường cao chót vót, ngoài cổng thì có 2 đồn gác thì phải, bà kon nào biết nó là gì thì la lên giùm nhé :L

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33100

Cái này là Phủ Chủ Tịch bạn ạ

thuongmai26a
11-10-2010, 18:36
Ko thấy gì đặc biệt, thôi lại qua đường xem có gì hay ho hơn ko. Chiếc xe trái cây này cũng giống bên Thái mọi người hén

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33108

Nhìn sang bên kia đường thì lại thấy chùa nữa mọi người ah

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44543

Và thấy chú …này trong trang phục đầy đủ (vì trước đó mình ko thấy các chú quấn khăn thay áo mà chỉ phủ một tấm vải mỏng thôi)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44544

Đi thêm đoạn nữa thì lại thấy bên bờ sông khá nhộn nhịp với nhiều hàng quán

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33116

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44545

Xa xa là các xe cẩu xúc đất, hình như là dự án lấn sông của bạn Lào nên nhìn dòng sông khá hẹp trong buổi hoàng hôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33118

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33115

thuongmai26a
11-10-2010, 19:10
Gần các hàng quán lúc này vẫn còn các xe ben chở các nhưng đến tầm 6h thì chỉ còn các hàng quán san sát nhau, một số có cách bố trí khá lạ mắt mà lúc sau mình mới biết cách dùng: khách có thể ngồi dựa lưng vào cái tối hình tam giác, vừa nhâm nhi bia, rượu vừa có thể ngồi ngắm trăng sao, nếu vào dịp trăng rằm thì chắc là tuyệt bà kon nhỉ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33117

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33124

Đang lang thang thì một bác người Bông ngoắc mình lại và hỏi bằng một giọng lơ lớ: “Người Việt phải không?”, mình gật đầu và bác đưa ra một cái menu. Chưa muốn ăn lắm nhưng thôi thì ngồi hóng chuyện xem sao. Trong lúc đợi đồ ăn thì mình thấy một chị tay xách 1 giỏ đựng khô mực, 1 tay xách nồi thang, nhìn dáng người mình đoán chị là người Việt nên hỏi xem thì đúng thật. Hỏi thăm thì mình biết chị là người Hải Dương, sau vụ mùa ko làm gì nữa nên lấy khô mực bên nhà qua đây bán (hoặc có mối đem hàng qua), nhiều người cùng thuê chung một phòng trọ chỉ vừa đủ để đặt tấm lưng và cái bếp để nấu đồ ăn, cuộc sống cũng khá vất vả nhưng thấy họ vẫn cố bươn chải và vươn lên, thật đáng khâm phục. Chị cũng cho biết là những người bán khô mực nướng như thế này đều là người Việt nên nếu lang thang khu này vào buối chiều tối thì các bạn sẽ gặp các chị ấy.

Mình gọi mì xào hải sản nhưng ko biết sao lại có trứng, ăn được một lúc mới nhớ ra chụp lại cái hình :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33128

Ngoài ra mọi người có thể ăn đồ nướng hay những thứ khác ở khu này. Tuy nhiên, mình thấy đồ ăn ở khu này ko phong phú bằng chợ ăn đêm ở gần That Luang mà mình đến tối hôm qua và mình nghĩ nếu ai có bộ phận tiêu hóa tốt thì hãy dùng đồ ăn ở khu vực này nhé :help

Ăn xong mình quay lại khách sạn lấy balô ra bến xe phía Bắc để đi Luang Prabang vì hôm trước mình ra mua vé nhưng họ ko bán mà bảo là chỉ cần ra trước 30 phút trước lúc khởi hành là được

thuongmai26a
11-10-2010, 19:13
-Vé xe từ Pakse – Vientaine: 130.000K, ghế ngồi, có điều hòa. Vì mình đến trễ nên hết giường nằm và cũng quên hỏi giá bao nhiêu. Ở Pakse mọi người có thể hỏi bến xe đi Vientaine, nằm ngay trên trục đường chính. Nhà xe mình đi : SENGCHALUEAN VIP Bus I, số điện thoại để liên hệ:
+ ở Pakse: 031-212428, 020-5332632, 2275843
+ ở Vientaine: 020-2439596, 5898487
Mình đi từ 7.30 tối hôm trước và đến Vientaine tầm 6h sáng hôm sau
- Khách sạn ở Vientaine: mọi người có thể yêu cầu Tuk tuk chở ra khu gần bờ sông Mekong có khá nhiều ksạn/nhà nghỉ để lựa chọn. Mình thì ở:
SAYSOULY Guest House; 23 Manthatulath road, Ban Xieng Yeun, Vientiane, Lao PDR
Tel: (865-21) 218383 / 218384; Mobile: (856-20) 5517609
Email: [email protected]
Web: www.saysouly.com
Giá phòng ở đây từ 60.000k trở lên tùy loại phòng đơn hay đôi, quạt hay điều hòa, tolet riêng hay chung và theo mình thì phải đặt trước mới có phòng 60.000k
Nhà nghỉ này khá rộng, có chổ để xe, mọi người nên ở phòng trên lầu vì thoáng hơn, tolet chung thì rộng rãi và sạch.
- Thuê xe đạp: 10.000k/ngày, đặt cọc 50usd hoặc passport
- Từ bến xe buýt ở Vientaine đi vườn Phật (Buddha Park) khoảng 30km, mất khoảng 40 phút và 5000k/chiều; vé tham quan: 5000k, đem máy ảnh/camera vào: 3000k
- Tham quan That Luang: 5000k
- Tham quan Patuxay: 5000k
- Vé xe bus từ Lào sang Thái hình như là 4000k, chiều ngược lại khoảng 7000k, chẳng biết tại sao vì cùng 1 đường và phương tiên di chuyển mà giá cả thì khác nhau
- Tuktuk đi từ bến xe phía Nam vào khu trung tâm: 30.000k/ng

duturi
08-11-2010, 14:48
Thực ra không phải như vậy đâu bạn ạ.
Bên Lào chỉ có một cơ quan quyền lực cao nhất tại các cấp bao gồm cả đảng và chính quyền. Ví dụ bên mình cấp Tỉnh có bác Bí thư Tỉnh ủy là to nhất rồi tới bác Chủ tịch Tỉnh nhưng bên Lào thì hai chức này gồm lại làm một là bác Tỉnh trưởng. Hai cơ quan này luôn gắn với nhau nên cờ Đảng và cờ TQ luôn sánh vai là vì vậy.


Cuối cùng cũng đến cửa khẩu Lào, xa xa nó thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30246

Lúc đầu nhìn chưa rõ em cứ nghĩ đúng là Việt-Lào anh em nên cửa khẩu nước bạn treo luôn cờ của Việt Nam :D, sau đấy lại thắc mắc tại sao lại treo cở Đảng VN nữa chứ:( (sau này lên Vientaine mới biết đó là cờ Đảng của nước bạn Lào vì thấy được treo rất nhiều ở trước cơ quan nhà nước :LL )

Vì em nhập cảnh đúng vào ngày thứ 7 nên phải vào cái chòi bên tay phải để đóng tiền ngoài giờ (8000k). Bên trong có 2 anh ngồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30248

Sau đấy trình hộ chiếu ở chòi bên tay trái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30247

Rồi vào làm thủ tục nhập cảnh, có cả tiếng Việt nữa nhé các bác, lệ phí là 10000k hoặc 20000vnd thì phải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30254

trekasia
12-11-2010, 22:02
+ Thác Khone Phapheng
+ Khu “bốn ngàn hòn đảo” Si Phan Don: nơi này thì Tây balô đi rất nhiều

Thác Khone Phapheng nằm trong quần thể SiPhanDon. Đây cũng là biên giới giữa LAO(SiphanDon) và Cambodia (StungStreng)

Tammao
19-11-2010, 13:57
Kíp Lào hiên nay quy đổi ra tiền Việt khá là cao: Tại ngân hàng la 1000 kíp = 2500 vnđ, còn o cửa khẩu có thể là 1000 kip = 2700 vnđ các bạn nhé!
Sang Lào các ban co thể tiêu tiền Bạt của Thái Lan cung được, ngoai ra thi o cac trung tâm tinh, huyện cũng có thể tiêu tiền USD. nếu trong trường hơp các bạn hết tiền kip, còn tiền Usd mà không có chỗ đổi thì nên đến các cây Xăng họ sẽ đổi cho.
Mình đã từng ở Lào làm việc 1năm 7 tháng, nếu các bạn nào cần thông tin về Lào, ks hoạc các dịch vụ bên Lào minh có thể giúp thêm được! vì mình còn nhiều bạn ỏ Viêng chăn hiện nay vân đang làm việc cùng mình.
- Ở Hà nôi đi thi tiện nhất là đi từ bến xe nước ngầm - co xe đi thẳng sang Viên chăn theo đường 8 Cầu Treo. giá là 350 - 400 Vnđ, có xe giường nằm giá vé là 450 Vnđ...nên đi xe có biển sô của lào sẽ mặc cả được giá thấp hơn đấy.
* Bác dântocgoc đợt này có dự kiến chuyến đi nào sang bên đó chưa? có thì bắn tin cho em nhé

voinuoc
27-01-2011, 00:04
Không biết chủ thớt đi đâu vắng nhà! Post những chặng tiếp theo cho mình tham khảo với ^.^
Mình đang tìm thông tin 30/4/2011 này đi Lào 9 ngày, cung đường chắc giống bạn đi.

buffbh
16-02-2011, 17:10
Ha ha tiếng Lào à? Mình thích tiếng Lào và rất thích nước Lào. Trước có quen một chị tên là gì gì Sulivuong làm ở ban tổ chức đảng của thủ đô Viêng Chăn. Ôi xa rồi mới nhớ.

Qingxiu
17-02-2011, 10:44
Ah, trước khi đi thì phải chuẩn bị một ít tiếng Lào để phòng thân nữa chứ. Sau đây là một số ngôn ngữ của những bạn đi trước đã chia sẽ:
Cám ơn - Khob trai đơ
Đường...... ở đâu? - Thang....... iu say?
WC ở đâu? Hông năm iu say?
Cái này giá bao nhiêu? - An ni la kha thảo đay?
đắt quá - Peng pôd
giảm được không? Lụd đay bó?
Trạo - yes- vâng
Bò - no - không
không có - bò mi
Có không? - mi bó?
đừng bỏ mỳ chính nhé - bò say Peng ngua đơ

Chuyến vừa rồi mình chủ yếu dùng mấy câu:
Xin chào - Sa bai đi
Cám ơn - Khob trai đơ
đừng bỏ mỳ chính nhé - bò say Peng ngua đơ

và vài tiếng nữa mà mình thu thập được
1 Nừng
2 Xỏn
3 Xám
4 Xì
5 Hạ
6 Hốt
7 Chít
8 Bét
9 Cẩu
10 Xịp
Tính tiền: Lai ngân
Thối tiền: Thon ngân

Cảm ơn bác vì đã học thêm được một ít tiếng Lào :D

hoangmai92
26-02-2011, 10:41
Đọc bào này xong muốn đi Lào ngay lập tức nhưng mà mình lại đang bận học, khổ thế :( mà đi phượt kiểu này chắc phải giấu bố mẹ chứ k thì k bao h được đi :((