PDA

View Full Version : 722 Theo 1 cách nhìn khác => "722 R"



caonguyendom
04-01-2013, 23:52
Vậy là mọi thứ đã End lại 1 cách nhanh chóng, trải qua 5 ngày đã có lúc "tuyệt vọng và tưởng chừng như bỏ cuộc" nhưng tất cả cũng đã vượt qua nó để rồi trở về lành lặng. Tất cả đều nhờ vào sự may mắn và đôi chút 1 phần "tâm linh" đã giúp đỡ 13 con người vượt qua cung đường mà có lẽ khó có thể quay lại nhìn nó 1 lần nữa "722R" gần như là 1 ám ảnh và là 1 kỷ niệm ko thể nào quên cho một chuyến đi. Nó sẽ rất khó nếu không có tinh thần đồng đội. Vì nhờ nó mà 13 người chúng tôi đã vượt qua được bản thân và hơn hết là vượt qua tất cả.

Cung đường mang tên "722 theo 1 cách nhìn khác". Đúng thật sự là khác, khác ở đây vì ai cũng chọn con đường dễ dàng và gần như là toàn hoa hồng. Còn riêng chúng tôi chọn "cách nhìn khác" vì đi theo hướng khác, 1 lựa chọn khác, … để tới điểm. Cùng 1 điểm chung là điểm kết thúc là Đạ Long nhưng ở đó đã có 3 nhóm tách ra 3 hướng. Và hướng mà chúng tôi chọn là hướng "khó khăn - đầy nguy hiểm"

850km là đoạn đường mà chúng tôi đã trải nghiệm và khám phá .

Dấu ấn để lại trong tôi chính là 120km đoạn từ Gia Nghĩa đến Đạ Long. 120km đối với mọi người thì đi chừng 2.5 tiếng. Ấy vậy mà chúng tôi xuất phát từ 6h sáng và đến nơi đúng 12h đêm. 18 tiếng ròng rã cho cả 1 cung đường, 7 tiếng với 5km trong rừng không 1 ánh đèn. Chỉ có ánh đèn của 7 chiếc xe của nhóm rong ruổi trong đêm. "Vực sâu – vách núi - cát - dốc - độ cao - lối mòn - suối - cầu 1 thanh gỗ" Đó là những thử thách mà chúng tôi đã trải qua. Để rồi chúng tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều.

Cám ơn tất cả các thành viên đã cùng sát cánh bên nhau trong những giai đoạn tưởng chừng như "tuyệt vọng và bỏ cuộc" và đặc biệt là anh Đông – kiểm lâm trạm Đạ Long đã giúp cho chúng tôi vượt qua những con đường gần như mang tên "722 huyền thoại theo 1 cách nhìn khác".

Câu chuyện tưởng chừng như vừa mới: Bắt đầu !!!

trang0307
05-01-2013, 00:33
Ôm xinh và Xế xịn của 722(c)

https://i121.photobucket.com/albums/o230/trang0307/IMG_3939_zps298aa482.gif

minhmio
05-01-2013, 10:47
@Xuanphuoc81, trang0307, TheLastVampire, Thucaocao: ở diễn đàn, mọi người đều có quyền đưa ra những ý kiến riêng của mình về những vấn đề quan tâm. Người ngoài cuộc không có được cảm xúc như những người đã tham gia chuyến đi nên ý kiến có thể trái chiều và gây phản cảm. "Lời nói không mất tiền mua" mà phải không các bạn? :D

Mời các bạn tiếp tục chia sẻ hồi ức.

linhluu
05-01-2013, 11:02
Nếu ai không đồng hành trong chuyến đi này có lẽ sẽ không cảm nhận một cách trọn vẹn những gì mà cung đường này đã để lại!!!

gia_khongdeu
05-01-2013, 11:36
Ôm xinh và Xế xịn của 722(c)

https://i121.photobucket.com/albums/o230/trang0307/IMG_3939_zps298aa482.gif

Thiệt là phục đội team này. Các bạn đã vượt qua được chính mình, đã vượt qua được những khó khăn, những rung sợ, những cạn bẩy của cung đường. Thật sự nhưng anh Cao Nguyên nói các bạn đã có "cung đường huyền thoại" của chính mình và cung đường này sẽ là một kỷ niệm khó quên trên đường Phượt của tất cả các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành đạt.
Lót dép đợi các bạn post hình nhé.

HailuaSG
05-01-2013, 16:03
Đây là lần đầu tiên Hai Lúa tham gia đi theo đoàn thế này, và đã được cảm nhận sâu sắc thế nào là tinh thần đồng đội, tinh thần đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn. Mỗi thành viên trong chúng ta đều có những vấn đề về sức khỏe, không đạt được phong độ cao nhất, nhưng với sự động viên ủng hộ của đồng đội, bản thân mỗi người đều quyết tâm và nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, để chiến thắng một giới hạn khác: giới hạn thẳng đứng của trọng lực, với những vực sâu và hố thẳm tối hun hút, với những cây cầu ọp ẹp bắc ngang lòng suối sâu hoắm... Cung đường 722R không những thử thách sức lực, ý chí mà còn thử thách thần kinh mỗi người... Và chúng ta đã vượt qua được, một cách tự hào, nhưng không hề ngạo nghễ, bởi nơi rừng sâu núi thẳm đó đầy bất trắc, ai trong đoàn cũng tin mình được ông bà phù hộ, được "tiên ông và tiên bà hóa thân thành cặp vợ chồng già" thử lòng cả nhóm ngay sáng hôm ấy, và giúp cả nhóm vượt qua khó khăn tưởng chừng như chỉ với sức người là không thể.

Mặc dù vào ngày xuất phát, trưởng nhóm caonguyen_dom đã cảnh báo trước mọi việc đều là ẩn số, chưa biết đường đi sẽ thế nào, khó khăn ra sao, chuyện gì sẽ xảy ra... nhưng mọi thành viên nhóm đều hăng hái tham gia với tinh thần phiêu lưu và khám phá cái mới. Nhưng đến nay, ngẫm nghĩ lại 5 ngày chinh phục 722R ấy, mỗi quyết định, mỗi hành động của chúng ta đều sẽ thay đổi kết cục của chuyến đi. Vậy mà vẫn khó hiểu tại sao ta lại quyết định như thế. Cứ như có bàn tay của định mệnh sắp đặt, cả nhóm bị đẩy vào khó khăn thử thách vượt quá sức tưởng tượng ban đầu. Trước chuyến đi, Hai Lúa vẫn nghĩ hành trình vào trạm kiểm lâm Đạ Long theo tuyến 722 cũ là đi vào địa ngục. Nhưng trong đêm đó, hành trình của chúng ta đến trạm KL Đạ Long chính là thoát khỏi địa ngục để đến thiên đường.

Meo U_2202
06-01-2013, 22:23
850km với trọn vẹn cung đường 722 với trọn vẹn mọi cảm xúc. Tình anh em thân thiết trong những lúc khó khăn, thử thách, động viên nhau kết nối 13 con người thành một khối thống nhất- quyết tiến về phía trước. Vấn đề không phải là đi đến đâu, khi nào đến mà là chúng tôi - 13 con người như thành 1 đã trải qua những giây phút khó khăn, thử thách, lo lắng và vỡ òa niềm vui cùng nhau. Chuyến đi với những trải nghiệm khó lường và chắc chắn là KHÓ QUÊN để làm nên một 722R có 1 không 2.
Cung đường tổng thể:

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/722/cungduong_zps0d7ac2da.png


@ all: Cho đoạn Sài Gòn- Gia Nghĩa lên sóng để nhà mình còn giải bày cho bà con hiểu cái khó đêm giữa rừng giữa cung 722 thế nào đi cả nhà ơi. Lúc đó em đang trăn trở bên một chị gái chân dài và hai anh đẹp dzai trên xe nên em lót dép ngồi hóng hớt chờ đoạn này thôi. :)

linhluu
06-01-2013, 22:48
Cho đoạn Sài Gòn- Gia Nghĩa lên sóng để nhà mình còn giải bày cho bà con hiểu cái khó đêm giữa rừng giữa cung 722 thế nào đi cả nhà ơi. Lúc đó em đang trăn trở bên một chị gái chân dài trên xe nên em lót dép ngồi hóng hớt chờ đoạn này thôi. :)

Chị cũng đang hóng !!

haianh
06-01-2013, 23:15
850km với trọn vẹn cung đường 722 với trọn vẹn mọi cảm xúc. Tình anh em thân thiết trong những lúc khó khăn, thử thách, động viên nhau kết nối 13 con người thành một khối thống nhất- quyết tiến về phía trước. Vấn đề không phải là đi đến đâu, khi nào đến mà là chúng tôi - 13 con người như thành 1 đã trải qua những giây phút khó khăn, thử thách, lo lắng và vỡ òa niềm vui cùng nhau. Chuyến đi với những trải nghiệm khó lường và chắc chắn là KHÓ QUÊN để làm nên một 722R có 1 không 2.
Cung đường tổng thể:

https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/722/cungduong_zps0d7ac2da.png


@ all: Cho đoạn Sài Gòn- Gia Nghĩa lên sóng để nhà mình còn giải bày cho bà con hiểu cái khó đêm giữa rừng giữa cung 722 thế nào đi cả nhà ơi. Lúc đó em đang trăn trở bên một chị gái chân dài và hai anh đẹp dzai trên xe nên em lót dép ngồi hóng hớt chờ đoạn này thôi. :)


Tết này mình cũng sẽ đi Gia nghĩa lên 722 đây. Xem chừng cung đường dự kiến của mình cũng giống với các bạn lắm đó; nhưng từ Gia Nghĩa mình sẽ theo TL684 xuống đèo 52, rồi về Krong Nô - theo QL27 lên 722 về dalat. Mình chỉ có hai người thôi nên không dám mạo hiểm đi đêm, vả lại, mình thích đi ngày để được la cà ngắm cảnh.

waterseahp
07-01-2013, 08:43
Tết này mình cũng sẽ đi Gia nghĩa lên 722 đây. Xem chừng cung đường dự kiến của mình cũng giống với các bạn lắm đó; nhưng từ Gia Nghĩa mình sẽ theo TL684 xuống đèo 52, rồi về Krong Nô - theo QL27 lên 722 về dalat. Mình chỉ có hai người thôi nên không dám mạo hiểm đi đêm, vả lại, mình thích đi ngày để được la cà ngắm cảnh.

Nếu đi 2 người và đi cung đượng ven sông như đội 722 R thì rất khó cho xe qua 2 cây cầu ( Nên có ít nhất 4 người ) . Tuy nhiên đi ban ngày sẽ là một lợi thế có thể sẽ có người đi qua lại giúp bạn còn đi ban đêm thì chắc chắn 2 người ko thể đến được trạm kiểm lâm Đạ Long nên nhớ mang đủ đồ để dự trù cho khả năng ngủ trong rừng . Chúc bạn có chuyến đi thành công .

caonguyendom
07-01-2013, 11:47
Thành Viên 722R
9 thành viên xe máy:
Caonguyen-dom + trang0307
Hell còi + hell còi’s
Watersea + watersea’1
Nắng cao nguyen + rồng vàng
Hai lúa SG

4 thành viên xe ôtô:
Mèo Ú.
Linhluu
Thanh.nc
The Vampe

Sáng ra phải tập trung đá banh trận chung kết với các phòng ban trong cty mà trong đầu cứ mãi nghĩ đến “722 – một cách nhìn khác”. Trận bóng đã kết thúc bằng 1 thắng lợi cho đội mình, 1 chút dành cho sự phấn khích, chạy về nhà soạn vội 1 ít quần áo để lên đường.
13h30 tất cả thành viên đã gần như tập trung đầy đủ, chì còn thiếu mỗi chị Watersea và ôm . 14g10 đã có mặt với 1 lý do rất ư dễ thương => đã mất hết giấy tờ nên hơi chậm cho khâu chuẩn bị cho chuyến đi.
14h20 khởi hành:

Ngày 1: THứ 6 (28/12/2012): SÀI GÒN – GIA NGHĨA 220KM
Đi xe máy
14h20 Khởi hành – Ngã tư Sở Sao – Đồng Xoài – Ăn chiều tại ngã ba Minh Hương (đường vào sóc bom bo)
22g30 Đến Gia Nghĩa – Vệ sinh cá nhân – Ăn đặc sản phố núi.
Đi xe ôtô
19h30 Có mặt tại bến xe Miền Đông – Chuyển xe máy lên xe lớn
21h00 Khởi hành

5g00 nhập 2 Đoàn

Chỉ với 220 km chúng tôi chỉ nghĩ chỉ chạy nhiều lắm là 6 tiếng, nhưng có sẽ suy nghĩ đó thật sai lầm. Chúng tôi đã mất 8g để chinh phục nó.

Những ai từng đi lại trên tuyến quốc lộ này đều có thể thấy dày đặc các điểm đường xấu mà xe cộ phải nhích từng chút, Trên quốc lộ 14 trong đó có 120km từ tỉnh Bình Phước đến tỉnh Đắk Nông hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị cày nát, dày đặc “ổ voi” nên xe chạy vô cùng khó khăn nhất là gặp phải trời mưa, tốc độ xe chạy chậm và thường xuyên gặp sự cố hư hỏng nên không đảm bảo đúng thời gian hành trình. Có thể liệt kê ra các “điểm đen” như: đường vào cửa ngõ thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), thị trấn Đức Phong (Bù Đăng, Bình Phước), xã Đắk R’Lấp (huyện Đắk R’Lấp), xã Kiến Thành (huyện Kiến Đức, Đắk Nông), xã Trường Xuân (Đắk Song, Đắk Nông,…..

Dọc hai bên lề đường, những hố sâu trước cửa nhà dân, mùa mưa đến đã trở thành những chiếc ao sâu hoắm, đây chính là ẩn họa đuối nước đối với trẻ em.

Đất đá bị đào lên, mưa xuống, gây lầy lội; những đoạn dốc cao, nước chảy xiết tạo thành những dòng suối, xói lở hai bên đường. Người dân ở đây đã phải tự làm những chiếc cầu tạm từ mặt đường vào nhà và dùng bao tải đựng cát để đắp thành kè ở những đoạn mương thoát nước chảy xiết.
……………………………

Cuối cùng chúng tôi cũng đến Gia Nghĩa, nhận phòng khách sạn và thưởng thức đặc sản phố núi và đón các thành viên còn lại của chuyến đi. Quán đã đóng cửa và chương trình kết thúc 03g00 tại ngã 3 sung sướng.

Tỉnh lộ 741 – Con đường đầy hoa hồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94603&d=1357530460

Có 1 chút chông gai
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94602&d=1357530460

Hoa bên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94601&d=1357530460

Tốc độ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94600&d=1357530437

Cứ từ từ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94598&d=1357528910

Hoàng hôn Tây Nguyên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94604&d=1357530460

Úp sọt – Cách Gia Nghĩa 20km
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94605&d=1357530460

caonguyendom
07-01-2013, 11:49
Đến Gia Nghĩa, bên cạnh những danh lam thắng cảnh và rất nhiều nét đẹp khác bạn nhớ đừng bỏ qua thế giới ẩm thực muôn màu nhé. Trong đó, những món ăn đêm cũng là một phần không thể thiếu. Có thể rất nhiều món bạn đã bắt gặp đâu đó trên mọi miền đất nước, song khi thưởng thức những món ăn đặc trưng và do chính bàn tay chế biến tài hoa của người phố Núi, món ăn như mang phong vị khác: gần gũi, vấn vương, vừa quen vừa lạ. Câu chuyện về NangCaoNguyen

Một góc Gia Nghĩa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94606&d=1357532276

Bữa khuya
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94608&d=1357532276

Tiêu chuẩn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94609&d=1357532276

Thịt nướng Phố Núi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94607&d=1357532276

Món _ NangCaoNguyen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94610&d=1357532276

Chém gió - Khi nào đường 14 sẽ làm xong nhỉ ???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94611&d=1357532276

Gia Nghĩa về đêm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94613&d=1357533536

linhluu
07-01-2013, 11:52
Món _ NangCaoNguyen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94610&d=1357532276

Mình hận cái con gà đó quá ah.

NangCaoNguyen
07-01-2013, 11:56
Sao chân gà lại mang tên NangCaoNguyen hụ hụ

HailuaSG
07-01-2013, 11:57
Nếu đi 2 người và đi cung đượng ven sông như đội 722 R thì rất khó cho xe qua 2 cây cầu ( Nên có ít nhất 4 người ) . Tuy nhiên đi ban ngày sẽ là một lợi thế có thể sẽ có người đi qua lại giúp bạn còn đi ban đêm thì chắc chắn 2 người ko thể đến được trạm kiểm lâm Đạ Long nên nhớ mang đủ đồ để dự trù cho khả năng ngủ trong rừng . Chúc bạn có chuyến đi thành công .

2 xe 4 người đúng là đội hình tối ưu để vượt qua cung đưởng ven sông 722R. Khó nhất là con dốc 45 độ, phải có 2-3 người khỏe mạnh đứng "lót đường" giữa dốc, để khi xe mất trớn thì lao vào đẩy phụ, không thì người và xe chỉ có 1 đường là "trôi" xuống dốc hoặc xuống vực bên cạnh. Khu vực quá hoang vắng, khả năng có người qua lại giúp không cao lắm. Cách tốt nhất là tự cứu mình trước khi trời cứu. Nhóm của mình lần đầu đi cung này khá bỡ ngỡ vì chưa biết phải đối đầu với khó khăn thế nào. Vì vậy cũng hi vọng những bài hồi ức này sẽ giúp các bạn hình dung được cung đường như thế nào để các bạn đi sau có thể chuẩn bị tốt tinh thần và hành trang chinh phục 722R, vừa thưởng thức cung đường mạo hiểm đồng thời có thể vượt qua một cách an toàn. Nhưng trước hết, phải trình bày theo thứ tự, đoạn Sài Gòn-Gia Nghĩa sẽ được lên sóng theo yêu cầu của Mèo Ú.

babyone
07-01-2013, 12:27
Nếu đi 2 người và đi cung đượng ven sông như đội 722 R thì rất khó cho xe qua 2 cây cầu ( Nên có ít nhất 4 người ) . Tuy nhiên đi ban ngày sẽ là một lợi thế có thể sẽ có người đi qua lại giúp bạn còn đi ban đêm thì chắc chắn 2 người ko thể đến được trạm kiểm lâm Đạ Long nên nhớ mang đủ đồ để dự trù cho khả năng ngủ trong rừng . Chúc bạn có chuyến đi thành công .

Đi đoạn này không đi 2 người 1 xe được, ngay cả dân chuyên đi đường này (như kiểm lâm, dân làm cà phê...) thì cũng đi ít nhất 2 xe-4 người (thanh niên) để phụ nhau đầy xe lên dốc cát. Ngoài những dốc này thì đường đi cũng không quá khó, gần hơn đi đường xuyên rừng. Trong đoạn này dt mất sóng lõm bõm, nên vô đây rồi muốn gọi cứu viện cũng không phải dễ. Cheer :)

thuthu111
07-01-2013, 13:23
Lót dép ngồi nghe tiếp chuyện kể

HailuaSG
07-01-2013, 13:27
Đi đoạn này không đi 2 người 1 xe được, ngay cả dân chuyên đi đường này (như kiểm lâm, dân làm cà phê...) thì cũng đi ít nhất 2 xe-4 người (thanh niên) để phụ nhau đầy xe lên dốc cát. Ngoài những dốc này thì đường đi cũng không quá khó, gần hơn đi đường xuyên rừng. Trong đoạn này dt mất sóng lõm bõm, nên vô đây rồi muốn gọi cứu viện cũng không phải dễ. Cheer :)

Đoạn ven sông em và chị watersea nói toàn là dốc với dốc. Ngoài những dốc này thì em không thấy đoạn nào dễ cả. Ấy là em tự đi nên thấy thế, chứ lúc em nói chuyện với kiểm lâm thì với ảnh và dân đi rừng đoạn nào cũng dễ cả. Dễ với ảnh chứ không dễ với anh em mình chị ơi.

HailuaSG
07-01-2013, 13:44
Đoạn Sài Gòn-Gia Nghĩa với 5 xe-9 người, Hailua chạy độc hành lại chạy chậm bẫm sinh nên được vào vị trí chốt đoàn tiềm năng luôn :)
Đoàn xuất phát lúc 2h chiều ngày 28/12/2012, với tâm trạng háo hức khám phá cung đường mới cũng như tránh cái nắng thiêu đốt của Sài Gòn. Tốc độ khởi động vừa phải, tới 4h chiều đoàn qua địa phận tỉnh Bình Phước.

Hơn 5h, trời hơi âm u. Đoàn tiến 1 cách lặng lẽ trong trời chiều.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0945_zps73595ded.jpg

Lát sau thì trời đổ mưa lâm râm. Hailua nghĩ thầm: "Lạy trời đừng mưa ở đây. Hãy mưa ở 722 ấy :D Trút hết nước lên con đường đó đi :))" Dĩ nhiên 722 sẽ bớt chông gai đồng thời kém thú vị nếu không có mưa. Ai đi 722 chả ước như thế.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0946_zps2118fa0c.jpg

Hơn 6h, 4 xe đi trước thẳng tiến bỏ lại mọi thứ sau lưng. Duy chỉ có chốt đoàn là lưu luyến khoảnh khắc hoàng hôn nên xoay lưng lại chụp. Kết quả 1 chiếc xương sườn nhói đau và ê đến cuối hành trình. Bức ảnh nào cũng có cái giá của nó các bạn ạ.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0948_zps73b02aac.jpg

HailuaSG
07-01-2013, 13:46
Sau khoảnh khắc hoàng hôn, dĩ nhiên là đến... giờ cơm ;) Cơm ở đoạn này dưới quan điểm người làm du lịch như bác caonguyen_dom trưởng đoàn thì chặt chém kinh. Quán đầu tiên trả giá không được, quán thứ hai không xong, trưởng nhóm nhà ta phán một câu đúng chất nhà phượt luôn: "Mình chạy tới khi nào đói quá không chạy nỗi thì la lên nha" =))

Viễn cảnh mà trưởng đoàn vẽ ra thoạt nghe có vẻ thê thảm nhưng bình thường với nhà phượt. Chạy một lát thì tìm được quán "ngon-bổ-rẻ", còn hợp vệ sinh hay không có trời mới biết.

Hailua không nén được xúc động trước tô phở thế này. Chụp lại thôi :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0953_zps1ed77328.jpg

HailuaSG
07-01-2013, 20:00
Đến Gia Nghĩa, bên cạnh những danh lam thắng cảnh và rất nhiều nét đẹp khác bạn nhớ đừng bỏ qua thế giới ẩm thực muôn màu nhé. Trong đó, những món ăn đêm cũng là một phần không thể thiếu. Có thể rất nhiều món bạn đã bắt gặp đâu đó trên mọi miền đất nước, song khi thưởng thức những món ăn đặc trưng và do chính bàn tay chế biến tài hoa của người phố Núi, món ăn như mang phong vị khác: gần gũi, vấn vương, vừa quen vừa lạ. Câu chuyện về NangCaoNguyen

Sau mỗi chặng đường mệt nhoài, sẽ rất thiếu sót nếu bạn lăn ra ngủ mà không cố… mệt thêm chút nữa với tiết mục ẩm thực lề đường kết hợp nhâm nhi chút rượu và chém gió. Khi đi với đoàn thì chủ yếu giao lưu với nhau là những giây phút này đây.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0956_zps0d82ab80.jpg

Tối đó đoàn được thưởng thức đặc sản gà Gia Nghĩa. Quả thật với bàn tay chế biến tài hoa của người phố Núi thì ai cũng tấm tắc khen gà ngon. Nhưng đằng sau món gà Gia Nghĩa là cả một câu chuyện dài. Bắt đầu với màn ngã giá quen thuộc của trưởng đoàn caonguyen_dom, phải nói anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiết kiệm chi phí cho cả đoàn. Dù biết gà ngon nhưng anh vẫn bắt đầu với màn “dìm hàng” nào là gà nguội quá, gà sắp đóng băng, thịt chưa mềm lắm… nói tới đâu anh chọt ngón tay thử gà tới đó. Lúc này Hailua nghĩ thầm:” Ớ rửa tay chưa mà chọt thế kia? Ăn vào em đau bụng chít sao?” :help Một ôm nữ đứng cạnh thấy thế cũng thắc mắc sao chủ quán không luộc lại gà cho nóng và vệ sinh, nhưng nếu làm thế thì chuyến đi chả còn nhiều chuyện vui để kể rồi còn gì. Cuối cùng gà cũng được chặt nhỏ cho lên dĩa. Hailua gắp gà từ tốn tránh ăn những chỗ mà bác caonguyen đã chạm vào, thế nhưng có người không đề phòng và đã dính chưởng dẫn đến câu chuyện ly kỳ mang tên NangCaoNguyen. Cười 5 ngày cũng chưa hết nhột và đau bụng =))

Gà Gia Nghĩa ngon nhất cái đùi, thế là cả nhóm chém gió xem ai xứng đáng ăn cái đùi. Nhóm “có tuổi” thì đưa ra quan điểm “kính lão đắc thọ”. Đầu tiên là bác caonguyen_dom chắc cũng cỡ 36 mùa hạ úa, chị watersea thì “mãi mãi tuổi 35+ ẩn số” nên không ai nhường ai. Thêm 2 bạn trẻ NangCaoNguyen và Nắng Của Trời (bé Hiền) nhảy vào tranh luận ai ít tuổi nhất phải được nhường ăn cái đùi. Riêng Hailua không thuộc nhóm nào cả, chỉ phán một câu không ai đỡ nổi: ”Ai nhiều tóc bạc nhất được ăn cái đùi”. Khà khà, và 1 cái đùi gà đã về tay Hailua :D Đùi gà chưa bị bác caonguyen_dom chạm vào nên cũng đáng tranh lắm chứ.

Chị watersea mất phần đùi gà nên gọi thêm cẳng gà. Bỏ con săn sắt bắt con cá rô là thế.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0955_zps4287b018.jpg

Cẳng gà ngon hay không cứ nhìn chị sea “chiến đấu” thì biết ngay ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0959_zps15912ebb.jpg

Ngồi chém gió khoảng 1h sáng thì cả nhóm thắc mắc không biết các bạn còn lại lên Gia Nghĩa bằng xe buýt thế nào rồi. Định gọi điện hỏi thăm mà ngại lúc các bạn ấy đang say giấc nồng. Phiền nhóm đi xe buýt cho biết cảm tưởng chuyến đi hôm đó nào.

hell còi
07-01-2013, 21:39
Em chịu không nổi giọng văn của bac hai lúa rồi =))

thanh.nc
07-01-2013, 23:03
Bác Hai Lúa viết hay quá. Tiếc là hồi nhỏ mình toàn chép văn mẫu thôi (NT) nên giờ dù vẫn nguyên vặn cảm xúc 722R mà không diễn tả thành lời được. Vam ơi, Cô giáo Linh Lưu ơi những nhà nhiếp ảnh mang tâm hồn nghệ sĩ, tiếp chiêu bác hai lúa đi kìa ;)

TheLastVampire
07-01-2013, 23:21
Đây xứng đáng là chuyến cuối cùng khép lại 1 năm của mình. Hoành tráng nhất trong năm, có máu, có mồ hôi, có nụ cười, niềm hạnh phúc. Nhớ 1 đêm giao thừa không thể quên giữa cái giá rét của Đà Lạt, sau đó là 1 đêm nhậu chém gió đến 3h sáng ở bờ hồ Xuân Hương. Tất cả đều không thể quên, sẽ mãi mãi khắc ghi chuyến này trong tim... :)

trang0307
08-01-2013, 09:39
Ơ thế là vụ án Nắng Cao Nguyên xuất phát từ bàn tay của anh Caonguyen_dom à :LL

Meo U_2202
08-01-2013, 11:15
Nhóm ngồi nhà mát, có dzai đẹp hướng dẫn tận tình ( bác phụ xế xe CLC KUMHO hôm ấy đẹp dzai và nhiệt tình thật =)). Sung sướng thế này thì chỉ còn nước HƯỞNG THỤ nhưng.... ĐỜI THƯỜNG KHÔNG NHƯ LÀ MƠ :(

Sau cái màn thót tim không tìm được xe lên Gia Nghĩa vào buổi tối rồi đến cái màn vé cho khách thì còn, vé cho xe máy thì không và chen lấn mua vé với bà con về Mê cõi thì cũng tìm được 4 vé cho khách và 2 vé cho 2 con chiến mã. Cảm ơn Nắng Cao Nguyên đã mớm thông tin nhé. :) Liệu có phải do được nghỉ ngơi hưởng máy lạnh cả một chặng đường dài trong khi các con "ngựa chiến"khác đang gồng lưng thồ người, thồ lều chõng và nhảy tưng tưng trên con đường ổ gà ổ voi nhiều hơn chỗ bằng phẳng mà "ngựa chiến" của bác ThànhNC tràn trề sinh lực ở những đoạn lên dốc 45 độ vào khuya ngày hôm sau chăng? ( dù sau đó xìu đến nỗi bò không nổi dù đang đi đường bằng bon bon :D.

10:00: Chủ thớt gọi hỏi cái bộ đồ sửa xe có thể đưa cho ACE đi nhóm trước không. Đáp không mà lòng áy náy vô cùng vì phải đến lúc anh gọi Mèo em mới nhớ ra cái vụ phải đưa đồ sửa xe cho nhóm xe máy vì đoạn Bù Đăng- Gia Nghĩa đường khá xấu. Lực bất tòng tâm đành ngậm ngùi chúc nhóm xe máy đi bình an.

20:00 Mèo em đã có mặt đón hai anh xế để giao vé cho các chiến mã được phép tháp tùng theo xe. Bác ThànhNC đúng giờ nhất đã đứng đợi sẵn ở cổng chính BX Miền Đông. Hai anh em suýt không nhận ra nhau giữa biển người lố nhố vì chỉ mới gặp mặt một lần hôm ốp -lai. " Anh P đã đâu rồi ạ? Em và anh ThànhNC đang đứng ở...." đến thời điểm này Mèo vẫn khúm núm gọi Vam bằng anh ngọt xớt. :LL

21:00 xe xuất bến trong sự mừng thầm của Mèo vì vẫn còn nhiều người chưa mua vé trước lố nhố đứng cạnh xe nhưng không thể năn nỉ lên xe được vì không còn chỗ trống nào. Cũng may là mình đã mua vé trước đó 1 tuần. Sau màn chào hỏi và thu thập một số thông tin cơ bản của đồng bọn, cả đám chập chờn chìm vào giấc ngủ- những phút hiếm hoi được ngủ vì đường còn bằng phẳng.

Hơn 22:30, xe giằng sốc khi vào đoạn đường xấu. Quay trái cũng không được, quay phải cũng chẳng xong. Thẳng chân ( dù chân ngắn :D) thì không ổn, co chân thì mỏi không chịu được nhưng vẫn ngái ngủ hỏi LinhLuu nhà mình tới đâu rồi chị? Xe cộ ổn không chị. Mơ màng nghe trả lời là nhóm xe máy còn 42Km là đến Gia Nghĩa. Phù phù... thế là an tâm. Giấc ngủ kéo về trong suy nghĩ đoạn đường đó xấu, toàn xe tải lại đêm hôm thế này mà xe hỏng thì nguy lắm :(.

Meo U_2202
08-01-2013, 11:35
00:30 , xe dừng ở trạm dừng chân sau một hồi bò qua những đoạn đường xấu. BÒ đúng theo nghĩa đen vì đoàn xe quá đông phải nhích từng chút một- bò theo nghĩa bóng vì đường qua xấu nên cứ quanh co ngả nghiêng như đang ngồi trên thú nhún. Ta nói hưởng thụ trong cái cảnh Nhún tập thể như thế này chẳng ham gì cả. =))

Theo thông tin được truyền qua lại giữa hai chân dài Linhluu và chị Trang thì nhóm xe máy đã đến nơi an toàn cách đó vài tiếng và địa điểm gặp mặt là ngã 3 cầu vượt. Cũng định gọi hỏi han anh em mà sợ phá giấc đồng đội sau một ngày quá sức đuối với đoạn đường xấu. :L nên thôi.

Ngồi dưới sương lạnh, 4 anh em râm ran trò chuyện hỏi han nhau thì mới vỡ ra một tin là Mèo phải gọi bác Vam bằng em thay vì bằng anh.(NT) Hô hô leo len xe vẫn còn hân hoan sung sướng vì nhìn mềnh chắc trẻ chán nên " em í"cứ 1 cũng gọi mềnh làm em, 2 cũng gọi mềnh là em. ;)

Mơ chưa được bao lâu thì bị "bắt buộc tỉnh" khi xe tiếp tục giằng sốc và nhún nhẩy trên con đường xấu. Giấc ngủ chập chờn đến tận lúc cả đám xuống xe với hai em "ngựa sắt" vẫn an toàn. Hell Còi gọi- giây phút sum vầy đã đến. Hai đoàn đã quy về một mối khi thấy bóng áo cờ đỏ sao vàng của chủ thớt đang đứng đợi. :L

P/S: đoạn này toàn ngủ nên viết lời thay hình ảnh nha cả nhà.

thanh.nc
08-01-2013, 20:30
Sau chuyến đi, thấy bác hai lúa với mèo ú phối hợp ăn ý ghê ta =))

HailuaSG
08-01-2013, 21:37
Sau chuyến đi, thấy bác hai lúa với mèo ú phối hợp ăn ý ghê ta =))
Xế Hai lúa tệ lắm. Ôm nào đi chung lần đầu cũng bị sốc đến phát khóc ấy chứ :"> Phối hợp ăn ý là nhờ Mèo Ú có kinh nghiệm ôm lì đồng thời trước đó đã thích nghi với nỗi khổ bị xe buýt "dập tơi bời cho biết mùi đời" =))

linhluu
08-01-2013, 21:42
Gia Nghĩa - K'Rông Nô
Ngày thứ 2 của cuộc hành trình, 4 người còn lại đã tập trung đông đủ tại Gia Nghĩa.Thị xã Gia Nghĩa đón chúng tôi với cái se se lạnh của phố núi.Tạm biệt Gia Nghĩa, tạm biệt những người dân thật mến khách,tạm biệt phố núi thật yên bình đoàn chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mới-hành trình đến với Đạ Long.Và..thật thú vị biết bao khi 13 người đều chưa hề biết sẽ đi đoạn đường nào, chẳng hề biết những khó khăn nào đang chờ mình vượt qua.Cả đoàn háo hức lên đường. Con đường đất đỏ như trải dài trước mặt, nhà cửa hai bên thưa thớt Mọi người không có vẻ gì là vội vã, từ từ thưởng thức bữa sáng với món cơm tấm thịt nướng và ly càfê tự pha có một không hai của chị Sea.Men theo những con đường đang dang dở, những buôn làng còn phản phất nét ven hóa của vùng núi phía Bắc, dọc theo những ngọn núi nhấp nhô cả đoàn lên đường với tâm trạng háo hức và thật ung dung vì : hơn 100km đi làm sao cho hết ngày .Trên đường đi, bắt gặp đâu đó nụ cười hồn nhiên của các em bé vùng cao, những ánh mắt tò mò của bà con ven đường, nụ cười của 13 anh em .Tiếng cười nói hòa với bầu không khí thật đặc biệt của Tây Nguyên làm cho 13 con người xích lại gần nhau hơn.Đặc biệt nhất là với sự khéo léo của anh caonguyen_dom, đoàn đã giúp 2 ông bà già vá xe ngay bên đường ( sau này ai cũng bảo nhau rằng nhờ thế mà cả đoàn dường như có người phù hộ cho đoạn đường đầy khó khăn tối hôm đó).Sau khi vượt qua bến đò để qua sông cả nhóm đã đến được K'Rông Nô và chuẩn bị bắt đầu với 722.
Sau khi ăn sáng xong, vẫn với tinh thần 120km thôi, không có gì phải vội, cả đoàn dừng lại tự sướng để đánh dấu mình đã đến Đăk Nông ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94694&d=1357647223
Con đường quang co đang trải dài trước mặt, đoàn xe lại bon bon trên đường
Vẫn với chút chủ quan, đoàn của nó không ngần ngại dừng chân ghi lại cảnh đẹp mỗi khi có thể.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94699&d=1357647433
Và tại nơi đây, “truyền thuyết về Nắng Cao Nguyên” được bắt đầu . Không biết tại sao người ta lại gọi cái ngã ba mà cả đoàn ăn khuya hôm trước là ngã ba sung sướng, nhưng với Nắng Cao Nguyên, đó có lẽ là ngã ba…chả sướng tí nào
Đoàn lại tiếp tục hành trình đi tìm thác gấu. Thế nhưng, dự định đi vào thác Gấu đành phải gác lại vì khi hỏi đường thì mỗi người chỉ một hướng, không biết phải đi hướng nào, không biết chính xác đó có phải là cái thác mình muốn đến không, cũng không tìm được chỗ gửi xe để trekking xuống thác. Thế là quyết định ngắm cảnh trước khi tìm đường ra TL722 cùng với câu hỏi “còn sớm quá, phải làm gì cho hết ngày đây ?”
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94692&d=1357647223
Người thì vui vẻ tạo dáng, người thì trở nên trầm tư trước khung cảnh hoang sơ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94701&d=1357647433
Khi đoàn đang bon bon đổ đèo thì thấy một bác trai dẫn chiếc xe bị xì lốp cùng với bác gái lẽo đẽo cuốc bộ theo sau. Không chút ngần ngại leader ra hiệu cho cả đoàn dừng lại và lấy đồ nghề ra sửa giúp bác ấy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94715&d=1357653695
Và không phải con đường nào cũng đầy hoa hồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94716&d=1357653695
Những mái nhà đơn sơ, những cô bé H'Mông , những cảnh vật thật nên thơ đang hiện ra trước mắt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94698&d=1357647433
Vừa hỏi đường, vừa vận dụng GPS, cuối cùng cả đoàn cũng tìm được ngã ba để đi đò sang đường ra QL27. Con đò với dây kéo và ròng rọc, cứ ngỡ không còn tồn tại ở thời @ thì nó lại rất phổ biến ở nơi đây!
Ra đến QL27 cũng đã hơn 1h, đoàn ghé vào ăn cơm trưa ở một quán có chị chủ khá vui tính và anh chủ thì khá hiền. Ân tượng trước đoàn phượt, anh chị đã bán cơm cho đoàn với giá hữu nghị và còn tặng thêm mấy tô nước lẩu bò làm canh. Kể ra đi phượt cũng có nhiều cái lợi
Và lúc này ai cũng mang trong mình tâm trạng háo hức được chinh phục 722.
722- cả một câu chuyện dài đang chờ chúng ta .

caonguyendom
09-01-2013, 10:11
Sau khi đón được 4 thành viên còn lại của nhóm, tạm biệt cô chủ khách sạn xinh đẹp chúng tôi chuẩn bị cho 1 hành trình mới. Tuy chúng tôi chỉ có 1 ngày off và sáng nay là đầy đủ tất cả các thành viên nhưng có lẽ tất cả đã có 1 kết dính để chuẩn bị cho 722. Tất cả hổ trợ nhau rất tốt cho khâu chuẩn bị và 1 tinh thần sẵn sàng cho những thử thách.

Cung đường: Gia nghĩa – Tỉnh lộ 684 – Xã Đắk Ha – Xã quảng sơn (huyện Đằk G’Long) - Ngã 3 lò gạch 60km.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94732&d=1357700901

Chuẩn bị
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94725&d=1357699389

Hổ trợ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94726&d=1357699389

Buổi sáng phố núi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94727&d=1357699389

Ăn sáng đạm bạc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94729&d=1357699389


Ông chủ quán tốt bụng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94728&d=1357699389

Xế ôm lẫn lộn - Giao lưu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94731&d=1357699389

gia_khongdeu
09-01-2013, 10:36
Ôi cha chả tức ơi là tức mình đã bỏ lỡ cái gì thế này. Một cung đường thật là tuyệt thế mà mình lại không đi, bỏ lỡ mất. Thật là ganh tị với đội team của mình. Không biết chừng nào chủ thớt mới làm lại cung như thế này thì thế nào mình cũng đi, không thể bỏ lỡ nữa. Nhà mình post hình nhiều nhiều cho mình coi với. Nhìn thích quá.

HailuaSG
09-01-2013, 10:44
Ăn sáng đạm bạc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94729&d=1357699389

Cả đoàn ai cũng háo hức rạng ngời trước bữa điểm tâm phố Núi. Duy chỉ có NangCaoNguyen nhà ta là khuôn mặt ẩn chứa nhiều "tâm sự thầm kín". Sớm thôi, tới trưa bác ấy sẽ "thổ lộ" cho cả đoàn té ngửa với truyền thuyết NangCaoNguyen =)) Và ghê gớm hơn, tới chiều hôm ấy Hailua sẽ "tự thú trước hoàng hôn" một bí mật khiến cả đoàn phát hoảng, truyền thuyết đó phải để Hailua kể nó mới bốc :D

caonguyendom
09-01-2013, 11:24
Sau khi ăn sáng, cả đoàn tiếp tục hành trình. Nhưng để đánh dấu “Mình đã từng đến nơi này” nên quyết định đứng trươc cổng chào tự sướng 1 vài tấm.
Chẳng ai nghĩ đến sắp sữa có 1 thử thách vô cùng to lớn ở phí trước, và nếu có thì cứ tự sướng trước đi chứ gì đâu nhỉ. Thế là sướng.

Caonguyen_dom + hell còi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94734&d=1357704407

Hell còi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94735&d=1357704407

Trang0307
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94736&d=1357704407

Mèo Ú
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94737&d=1357704407

Mèo + NangCaoNguyen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94738&d=1357704407

Linhluu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94739&d=1357704407

Tập thể (thiếu caonguyen_dom + Ngọc)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94740&d=1357704407

HailuaSG
09-01-2013, 11:45
Mình sẽ kể chi tiết hơn sau mỗi bài post tổng thể của bác caonguyen_dom và linhluu... Bao gồm cả những phút giây khó đỡ và các câu nói bất hủ của các thành viên trong đoàn.
Ăn sáng no say xong cả nhóm lại đú đởn thơ thẩn chụp choẹt không màng thời gian.

NangCaoNguyen và chị Trang đang nhìn gì ấy nhỉ. Bức ảnh kích thích óc tò mò của Hailua quá ;)
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/3672_zps8b2f0bbd.jpg

Chụp tập thể xong đoàn lại lên đường với tốc độ ông già đi bộ, vừa ngắm bình minh vừa giết thời gian, vừa chém gió giữa xế và ôm. Ôm Mèo Ú sau trận đi xe buýt bị nhồi mất ngủ nên cộng nhầm số thành viên trong đoàn là 15. Hailua sửa sai giùm là chỉ có 13 thôi. Chợt nghĩ con số 13 xui quá nên ứng biến rằng nhìn bề ngoài thì chỉ có 13 người nhưng chưa chắc đã là 13, có thể hơn. 14, 15 không chừng. Hóa ra lời nói đã linh nghiệm. Trong suốt chuyến đi mạo hiểm rùng rợn 722R, có lẽ đoàn đã được một thiên thần bé nhỏ phù hộ tai qua nạn khỏi :)

Hai mẹ con heo mọi chào đón đoàn, thong thả băng qua đường như muốn nói: "Cứ từ từ các bạn nhé!"

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/2692_zps9515694a.jpg

Pha lẫn sương sớm là cảnh khói đốt đồng, với hương vị đậm chất dân dã

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0062_zps042d248b.jpg

Chắc vì thấy tốc độ tà tà chưa đủ giết thời gian, trưởng nhóm quyết định "Cứ thấy cái địa điểm nào có vẻ dzô diên thì mình tấp vô chơi nghen" (c) Tay chơi là phải thế các bạn nhỉ!
Đi thêm chút nữa thì gặp một rừng cây lạ lạ ven đường. Trông rất huyền ảo trong sương sớm. Tấp vào ngay.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/9234_zps7dc876af.jpg

HailuaSG
09-01-2013, 13:00
Qua khỏi rừng cây lạ lạ kia, đúng là có những cảnh tượng dzô diên và đau lòng.

Cây rừng chỉ còn trơ gốc.
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/3693_zps1102cbe9.jpg

Tạm nén nỗi đau rừng chảy máu. Trên khung cảnh điêu tàn thì lòng người vẫn phơi phới và tràn đầy quyết tâm chinh phục cung đường mới.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/2703_zps39e3f94e.jpg

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu và "mắt nhìn xa vắng" của Hailua là biết xa xa có gì đẹp đẹp rồi đó.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/2705_zps50641196.jpg

Những người còn lại thì sao?

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/2718_zps3521729e.jpg

- Mèo Ú (áo xanh, đeo kính): Xế Hailua toàn mê cảnh bỏ người. Thật là đáng ghét.
- Nắng Của Trời (khuất sau gốc cây, giơ tay quẹt nước mắt): Hu hu anh Hell còi bỏ rơi mình.
- Ngọc (đi trước quay lại gọi chị sea): Dì không đi cạnh cháu mà đi với thằng Hell là sao?
- Vampire (đi sau cùng): Bớ thằng Hell còi nhầm hàng rồi.
- Hell còi: May mà chỉ khoác vai, chớ không banh xác rồi.

Trong lúc đó, Hailua đang lang thang giữa đồng hoang.
Lau cỏ um tùm còn đọng sương lạnh. Lướt qua đám lau sậy này, cảm giác dư âm còn đọng lại mãi tới khi... cái quần hết ướt =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0962_zps45dd61ee.jpg

Phóng tầm mắt xa thật xa là cảnh núi non trùng điệp. Ánh bình minh như cố xuyên qua sương mờ và mây phủ.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0963_zps72347c48.jpg

NangCaoNguyen
09-01-2013, 16:32
Lại bị dính truyền thuyết Nắng Cao Nguyên

HailuaSG
09-01-2013, 19:07
Lại bị dính truyền thuyết Nắng Cao Nguyên
Theo thứ tự mà tán em à. Rồi sẽ có thêm 3 truyền thuyết nữa cũng ly kỳ không kém.
- Truyền thuyết về Hai lúa hạ đường huyết : thật mà cứ hư đùa í :))
- Caonguyen_dom hạ canxi và cận thị không đeo kính. Hóa ra đêm ấy anh ấy không phải chạy xe mà là "bay" trên những con dốc cạnh vực thẳm :D
- Chị watersea hạ huyết áp. Đây là lời tự thú muộn màng của chị hay chỉ là hư cấu thì hồi sau sẽ rõ ;)

Thêm truyền thuyết NangCaoNguyen bị Tào Tháo rượt thì đội hình chúng ta đúng là quỷ khóc thần sầu. Theo cách nói của đoàn chúng ta đó là: chúc mừng sinh lý cho tất cả luôn :D Dzô 100% rồi xông pha vượt qua gian lao với tất cả quyết tâm không lùi bước :gun

linhluu
09-01-2013, 22:15
Hailua ơi là hailua=))

HailuaSG
09-01-2013, 22:16
Lang thang ngắm cảnh xong Hailua trở về với đoàn, đôi uyên ương Nắng và Hell cũng đã đoàn tụ. Tự sướng tiếp.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/2722_zps88c5fad4.jpg

Chụp chán chê rồi thì đoàn lại lên đường. Vẫn với tốc độ thư thả, vừa chạy vừa giơ máy chụp qua lại.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0107_zpscb06f332.jpg
Ảnh trên là Vampire với tuyệt chiêu "Ngũ độc thần chỉ". Cũng may đêm trước lúc xơi gà Gia Nghĩa không có Vampire ở đó, nếu không với ngón tay ấy chọt vào gà thì cả đoàn 13 người cùng trúng thực lăn ra ôm bụng chứ không riêng gì NangCaoNguyen =))

Ảnh dưới là màn làm xiếc của 2 xế điếc không sợ súng NangCaoNguyen và RongVang: ngồi luôn lên balo ngắm cảnh cho đã.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/3691_zps7f007817.jpg

Thật ra màn ngồi lên balo là do 2 bạn trẻ này buộc balo rất ẩu, cứ chạy 1 đoạn là nghiêng ngả nên ngồi luôn lên đặng khỏi buộc lại. Nhắc tới buộc balo thì phải công nhận cặp Hailua-Mèo Ú "buộc đồ rất pờ-rồ" ;) Suốt cả hành trình balo cứ đều tăm tắp. Nhưng có 1 kinh nghiệm này chia sẻ riêng giữa các xế. Trái ngược với 1 cặp bên đoàn chị BBO buộc balo xong ôm không có chỗ ngồi, nhồi vào cứ y như rằng không thở nổi, Hailua "lỡ tay buộc quá hay" ;) Kết quả chỗ ngồi rất ư là rộng rãi, nhưng cũng có cái hại khác: xế và ôm ngồi cách nhau cả tấc, báo hại lúc chạy xe gió lùa vào lưng lạnh dã man lun =))

linhluu
09-01-2013, 22:20
'Mình đang ngắm cảnh mà tụi nó dô duyên thấy ớn" Hailua:LL
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94701&d=1357647433
Đường chúng ta qua
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94695&d=1357647223

Meo U_2202
10-01-2013, 09:23
'
Đường chúng ta qua
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94695&d=1357647223
Tấm này chỉnh màu lại rồi phải không chị Linh? Em đâu có thấy tấm này trong đống hình của em đâu ta :)
@ Hai Lúa: em phục lăn cái tài chém gió của bác. Lót dép nghe bác trổ tài tiếp nha. :)

trang0307
10-01-2013, 10:30
Phải công nhận bác Hai Lúa chém gió kinh thật, đang ở cty vừa xem vừa cười một mình có lẽ mọi người tưởng mình bị ấm đầu. Nhưng có sao đâu, nghĩ lại nếu ko có chút "hâm" có lẽ đã ko tham gia chuyến đi này :))

linhluu
10-01-2013, 10:31
@Meo uh tấm này chị chỉnh màu lại rồi đó, không biết ai chụp nữa,hình như vamp chụp hay sao đó

trang0307
10-01-2013, 10:33
NangCaoNguyen và chị Trang đang nhìn gì ấy nhỉ. Bức ảnh kích thích óc tò mò của Hailua quá ;)
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/3672_zps8b2f0bbd.jpg


Cái gì lạ thì nhìn, mà cái gì mình ko có thì đối với mình nó lạ =))

caonguyendom
10-01-2013, 15:55
Có những con đường
Tế Hanh

Có những con đường ta đã đi
Thẩn thơ qua lại rất nhiều khi
Nhà người yêu mến ngang qua đấy,
Vắng mặt nên lòng thấy biệt ly.

Ta gửi tình ta ở khoảng đường:
Bước này tưởng nhớ, bước này thương,
Tay đưa ngượng nghịu, hàng mi chớp,
Ngực đánh dồn thêm, chân vấn vương.

Đi mãi không hề biết mỏi xa,
Đi suông không dám ngó vô nhà
Đường thường bỗng hóa trung tâm điểm,
Lắm cớ xui mình phải bước qua.

Ta tưởng bao giờ có thể quên
Con đường như một mối tơ duyên
Ai ngờ khúc ruột tương thân ấy
Cũng phải buồn đau chuyện chẳng bền

Ấy lúc lòng ta hết với người
Hay là yêu mến đổi dời nơi
Con đường bị bỏ trong quên lãng
Sầu tủi nằm thương dưới bụi đời.

Chắc có lẽ mượn bài thơ của Tế Hanh để nối lên những cảm xúc khi đi trên tỉnh lộ 684, một nơi mà gần như những cảnh đẹp của nó còn rất hoang sơ. Hoang sơ đến độ mỗi người nhìn và suy nghĩ vể nó 1 cách quá đổi bình thường, nhưng mặt trái của nó là sự gồng gánh trên vai trọng trách hết sức quan trong cho cả 1 vùng kinh tế trong điểm Tây Nguyên.
Nào ai biết .... đều bên trong của nó ????

Làm dáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94808&d=1357806546

Đời thường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94813&d=1357806546

Một góc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94809&d=1357806546

Trơ trọi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94807&d=1357806546

Gánh nặng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94810&d=1357806546

Bao la
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94811&d=1357806546

Khoảng lặng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94812&d=1357806546

caonguyendom
10-01-2013, 15:59
Tuy không hoành tráng và kiêu sa như những thành phố lớn nhưng ở đó vẫn toát lên nét quyến rũ của 1 vùng phố núi.

Phố núi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94815&d=1357806897

Một cõi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94819&d=1357806897

Nguồn sống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94818&d=1357806897

Ẩn số
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94817&d=1357806897

Bên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94816&d=1357806897

Tới rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94820&d=1357806897

hell còi
10-01-2013, 23:13
Và cuối cùng chúng tôi cũng đến được 1 địa điểm trong hành trình - Thác Gấu. Đúng như mong đợi của cả đoàn và lời giới thiệu của chủ thớt, thác rất hoang sơ. Hoang sơ đến độ không 1 bóng người, rất ít ai biết đến nó. Hoang sơ đến nỗi chúng tôi không thể nào kéo cả đám vào tham quan được mà phải cử ra 1 người ở lại giữ xe.
2 bên đường vào thác là 1 đập nước rất ăn ảnh, tạo nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều tay nhiếp ảnh trong nhóm, thế là mọi người lại dừng, tạo dáng và chụp ảnh." Ui giời, thời gian dư dả ta cứ thong thả" tâm lý chung là thế, cực kì thoải mái.
Vậy là cả team có dịp khoe hàng tại đập gần thác gấu:
Dàn ôm xinh đẹp dễ thương dễ chịu
https://i382.photobucket.com/albums/oo269/fisces/IMG_3716_zps64c88069.jpg

Gương mặt đội xế vui tính, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt
https://i382.photobucket.com/albums/oo269/fisces/IMG_3726_zps4ae96ec2.jpg

Và đây là tập đoàn 722 R ( thiếu nắng cao nguyên - chụp hình )
https://i382.photobucket.com/albums/oo269/fisces/IMG_3719_zpseaa6311b.jpg

Meo U_2202
10-01-2013, 23:46
Sau cái màn chụp choẹt khá xì tinh dâu này thì chủ thớt lại tranh thủ tìm chỗ hỏi đường vào Thác Gấu trong khi cả đám còn lại vẫn đang tự sướng tập thể :). Bắt đầu có ấn tượng về 1 chủ thớt rất có trách nhiệm, tháo vác luôn chăm lo cho cả đoàn từ giây phút ấy:L.

Kết quả của màn hỏi han là gương mặt kém vui của chủ thớt khi thông tin muốn vào Thác Gấu và để xe ở đây và trekking vào khoảng 2 km vì đường đó không thể chạy xe máy vào được. Phương án hai là quay lại cái ngã ba lúc nãy để đi đến một cái thác khác trong trường hợp mọi người vẫn hào hứng với việc thăm thú thác. Phải mở ngoặc nói thêm là khuôn mặt "anh í" lúc đó rất ư là lo lắng và chắc chắn là LẠY TRỜI CHO CÁI ĐÁM NÀY NÓ ĐỪNG CHỌN PHƯƠNG ÁN HAI, NÓ MÀ CHỌN THỂ NÀO CŨNG PHải LẼO ĐẼO ĐI HỎI ĐƯỜNG NỮA CHO COI VÌ MỀNH LÀM GÌ BIẾT ĐƯỜNG.

Hô hô chắc hiểu lòng "anh thớt' sắp bị đưa lên thớt nên cả đám vẫn khăng khăng đi Thác Gấu. Nhao nhao bàn bạc hội ý mà vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi ai sẽ ở lại trông xe. Ai cũng đầy háo hức khám khá nên không đành để thành viên nào ở lại trông xe cả. Đi hết thì chẳng thể chạy xe máy vào được. Làm sao đây ta??? Nan giải. :shrug:

Với tinh thần tất cả vì một người, một người vì tất cả nên cả đám quyết định dành sự háo hức khám phá thác.....vào những ngày tiếp theo. (c).

Công tác tư tưởng đã hoàn tất nhưng vẫn nghe loáng thoáng sự tiếc nuối của xế vì vẫn chưa tận mắt nhìn thấy "thác Gấu hoang sơ tuyệt đẹp"- yếu tố quan trọng khiến anh í rút gạch một nhóm khác cũng cùng cung 722 nhưng đoạn đường khác bằng phẳng hơn để chấp nhận hành xác mình và xế đoạn SG- Gia Nghĩa. Âu cũng là cơ hội cho anh quay lại nơi đó lần hai, xế Hailua ạ :)

Lên đường thôi anh em. 722 đang vẫy gọi chúng ta. Thật gần :).

TheLastVampire
10-01-2013, 23:46
Mật độ mình có mặt trong hình ít wá, đa số là tập thể :) Nhưng được chụp cho mọi người là vui rồi :D

Meo U_2202
10-01-2013, 23:52
Mật độ mình có mặt trong hình ít wá, đa số là tập thể :) Nhưng được chụp cho mọi người là vui rồi :D
Yên tâm đi em trai. Sau khi chúng ta kết thúc hồi ức, chị sẽ ưu tiên up hình em hàng loạt nhé ( bao gồm cả hình xinh xắn, bảnh bao và hình í ẹ luôn. Kà kà kà. (NT)

caonguyendom
11-01-2013, 08:06
“Đến với Krông Nô du khách có thể chiêm ngưỡng một cụm thác đầy hoang sơ và nguyên thuỷ. Đó là cụm thác Gấu, thác Gầm thuộc thị trấn Quảng Sơn, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Thác Gấu có độ cao khoảng 20m, lưu lượng nước chảy rất lớn. Thác Gấu được tạo bởi dòng suối Đắk N’teng chảy qua tạo thành thác Gấu và thác Gầm hấp dẫn và kỳ bí. Lòng thác có khoảng chân rộng, mà ở đó bạn có thể nghỉ ngơi, giải trí, ngắm dòng thác đổ với bụi nước li ti, lấp lánh dưới ánh nắng len qua kẽ lá tạo thành một quang cảnh hư ảo, thanh thoát lạ kỳ.”

Với những thông tin hết sứ ly kỳ và quyến rủ, cả đoàn đã có 1 cuộc hành quân vào thác gấu. Với những thông tin ít hỏi thu thập được từ người địa phương về thác gấu hoang sơ và huyền ảo, cuối cùng chúng tôi chọn phương án “tự sướng tập thể tại chổ”, không ngờ với ý tưởng như vậy mà đã phát hiện trong đoàn có nhiều thành viên rất chuẩn nếu chuyển sang làm người mẫu. Thác gấu chúng tôi sẽ trở lại.

Chuẩn bị tác chiến
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94920&d=1357865266

Phóng viên chiến trường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94924&d=1357865266

Tác chiến
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94922&d=1357865266

Cô ý tá trẻ 722R
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94918&d=1357865266

Thư giản (cô ý tá + nữa hộ sản 722R)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94921&d=1357865266

Dàn xế khủng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94923&d=1357865266

Xa xăm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94919&d=1357865266

HailuaSG
11-01-2013, 09:01
Cô ý tá trẻ 722R
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94918&d=1357865266

Cô y tá đảm đang chăm sóc cho người bị Tào Tháo rượt kiêm luôn nhiệm vụ vú nuôi tiếp tế sôcôla cho người hạ đường huyết :D Ôm số 1 của đoàn là đây (c)

linhluu
11-01-2013, 09:06
@caonguyen_dom thich nhất là câu "Thác Gấu chúng tôi sẽ trở lại"

HailuaSG
11-01-2013, 09:27
Hô hô chắc hiểu lòng "anh thớt' sắp bị đưa lên thớt nên cả đám vẫn khăng khăng đi Thác Gấu. Nhao nhao bàn bạc hội ý mà vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi ai sẽ ở lại trông xe. Ai cũng đầy háo hức khám khá nên không đành để thành viên nào ở lại trông xe cả. Đi hết thì chẳng thể chạy xe máy vào được. Làm sao đây ta??? Nan giải. :shrug:

Với tinh thần tất cả vì một người, một người vì tất cả nên cả đám quyết định dành sự háo hức khám phá thác.....vào những ngày tiếp theo. (c).

Công tác tư tưởng đã hoàn tất nhưng vẫn nghe loáng thoáng sự tiếc nuối của xế vì vẫn chưa tận mắt nhìn thấy "thác Gấu hoang sơ tuyệt đẹp"- yếu tố quan trọng khiến anh í rút gạch một nhóm khác cũng cùng cung 722 nhưng đoạn đường khác bằng phẳng hơn để chấp nhận hành xác mình và xế đoạn SG- Gia Nghĩa. âu cũng là cơ hội cho anh quay lại nơi đó lần hai, xế Hailua ạ :)

Lên đường thôi anh em. 722 đang vẫy gọi chúng ta. Thật gần :).
Chuyện rút gạch nhóm chị BBO, chủ quan là do bản thân Hailua thích đi đường mới có yếu tố phiêu lưu khám phá, khách quan là do bác Caonguyen_dom quảng cáo quá hay, đúng nghề của ổng lun: nào là KHÁM PHÁ, nào là THÁC GẤU HOANG SƠ TUYỆT ĐẸP. Do vậy Hailua là người quyết tâm đi thác Gấu nhất, thông tin về thác chỉ là vài lời giới thiệu sơ lược, không có tấm ảnh nào để chiêm ngưỡng. Trước tình cảnh đi hàng trăm km và chỉ cách thác 2km đi bộ mà không vào được, ruột đau như cắt - ánh mắt trợn tròng, nảy ra sáng kiến lạ. Ai cũng muốn đi nhưng nếu 1 người không thể đi thì sẽ phải ở lại trông xe. Sau khi ngắm nghía giò cẳng từng người và chọn được cái dễ què nhất rồi, nhưng lại không nỡ xuống chân với đồng đội :D Thôi đành hẹn dịp khác vậy.

"Tặng" anh Caonguyen_dom 1 cái cùi chỏ vào lưng cho bớt ức này :gun

https://i382.photobucket.com/albums/oo269/fisces/IMG_3726_zps4ae96ec2.jpg

caonguyendom
11-01-2013, 09:52
Những cung đường và những trải nghiệm, những giọt mồ hôi và những nụ cười.

Một thoáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94925&d=1357869766

Đường cong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94926&d=1357869766

Đội hình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94927&d=1357869766

Thư giản
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94928&d=1357869766

…….. 1 bên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94929&d=1357869766

Nắng gió
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94930&d=1357869766

Dừng chân
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94931&d=1357869766

hell còi
11-01-2013, 10:36
Sau cái màn chụp choẹt khá xì tinh dâu này thì chủ thớt lại tranh thủ tìm chỗ hỏi đường vào Thác Gấu trong khi cả đám còn lại vẫn đang tự sướng tập thể :). Bắt đầu có ấn tượng về 1 chủ thớt rất có trách nhiệm, tháo vác luôn chăm lo cho cả đoàn từ giây phút ấy:L.
[/B].

Trước khi đi bác chủ thớt có đến thủ thỉ với em là :" có giấy ko??? "
Trên đường đi tìm nơi gửi tình yêu to lớn về đất bác sẵn tiện hỏi đường lun. Rất tranh thủ, vẹn cả 2 =))

Meo U_2202
11-01-2013, 15:49
Trước khi đi bác chủ thớt có đến thủ thỉ với em là :" có giấy ko??? "
Trên đường đi tìm nơi gửi tình yêu to lớn về đất bác sẵn tiện hỏi đường lun. Rất tranh thủ, vẹn cả 2 =))
Trời, chuyện bi giờ mới kể. Hic hic thế mà mình cứ tưởng anh ấy chạy gấp gấp gấp đi hỏi đường để tranh thủ thời gian. :=))

HailuaSG
11-01-2013, 18:15
Đoàn rời thác Gấu với niềm tin nung nấu sẽ trở lại vào một ngày không xa. Lúc này mặt trời cũng lên cao, thời gian đang cạn dần, 722 đang vẫy gọi với những bất ngờ không thể đoán trước. Cả nhóm lại xông xáo lên đường.

Với 1 cung đường mới khám phá, việc bỏ lỡ 1 địa danh trong kế hoạch hay ngẫu hứng ghé vào những điểm ngồ ngộ là quá đỗi bình thường. Nhưng trong hành trình này, nhiều việc xảy ra cứ như định mệnh sắp đặt. Giờ nhìn lại hành trình, nếu đoàn kiên quyết vào thác Gấu, có lẽ lịch sử chuyến đi sẽ thay đổi, đoàn sẽ bỏ lỡ nhiều cái hay khác, và có lẽ sẽ "trầy vi tróc vảy" hơn nhiều để vượt qua được đoạn đường tử thần đến trạm kiểm lâm Đạ Long vào đúng giờ “thiêng”.

Đoàn xe bon bon chạy đến khi trời sắp đứng nắng thì trưởng đoàn phát hiện 2 cô chú đang dắt chiếc xe xẹp bánh dưới cái nắng chang chang. Thế là cả đoàn dừng lại để giúp đỡ.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0150_zpsde66a4df.jpg

Trước khi gặp được đoàn, 2 cô chú đã dắt xe hơn 1 km, trong khi điểm vá xe có thể còn cách đó vài km. Hơn nữa cô chú rất nghèo, trong túi chỉ có vài chục nghìn không đủ thay lốp. Hôm ấy cô chú định đi hái đọt về phơi khô làm chổi bán. Một chuyến xe như vậy chở không nhiều đọt lắm, kiếm cũng không được là bao. Xe thủng lốp với người trong hoàn cảnh như vậy đúng là vận rủi cùng cực. Ở thời điểm đó, nếu đoàn phải chọn giữa việc đang rong chơi chụp cảnh bên thác Gấu với việc dừng lại giúp cô chú, thì chẳng còn ai tiếc rẻ thác Gấu nữa. Thác vẫn còn đó, hẹn lần sau. Và người gặp nạn đang trước mắt, bắt tay vào giúp ngay thôi.

Chuyện vá xe với dân chuyên nghiệp quá dễ dàng không đáng bàn. Còn với dân phượt chúng ta, nhất là cái lần đầu tiên bắt tay vào vá ấy, cũng là một thử thách chông gai. Vì thế luôn có cảnh 4-5 người xúm xít với vẻ căng thẳng như các bác sĩ đang hội chẩn trước một ca phẫu thuật phức tạp.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0151_zpsf0ef3064.jpg

Trưởng đoàn Caonguyen_dom xung phong nạy lốp, còn lại thì đứng cổ vũ và "tư vấn".

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0152_zps1d95bd15.jpg

Ban đầu đoàn trang bị bộ vá xe của Mèo Ú mượn từ người bạn. Nếu chỉ dựa vào bộ đó là coi như… bán lúa giống luôn rầu. Bộ đó chỉ có 2 cây nạy lốp, chỉ có chuyên nghiệp mới nạy nổi. May nhờ Hailua lo xa xách theo 1 bộ dự phòng cho chặng Sài Gòn - Gia Nghĩa, vậy là tăng cường thêm 3 thanh nạy lốp, nào kềm nào nhám chà ruột, bơm tay mini…

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9266_zps60c25630.jpg

Chú chủ xe gặp nạn có lẽ hơi hoang mang chút vì xe mình vừa được sửa giúp vừa bị mang ra làm chuột bạch cho cả bọn làm tới đâu mò tới đó.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9265_zpsbc6240e1.jpg

Nhưng may nhờ có bàn tay khéo léo đảm đang của trường đoàn thì cuối cùng cũng nạy được lốp và lôi ruột ra mà không-bị-thủng-thêm-lỗ-mới. Vui mừng khôn xiết, cả chủ xe lẫn cả đoàn đều nhẹ nhỏm.

http://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0972_zps944db8e7.jpg

Tình hình hơi khó khi chỗ vá cũ bị rách 1 đường dài, miếng vá của Mèo Ú lại quá nhỏ. Một lần nữa, đồ của Hailua mang theo lại ngon lành hơn, đúng là Việt Nam ham to có khác. Trong khi đó, phó nháy Vampire vào thế tác nghiệp như thể đang lưu giữ 1 khoảnh khắc chấn động lịch sử phượt: đây là lần vá xe đầu tiên của bác Caonguyen_dom.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2760_zps389c96ad.jpg

HailuaSG
11-01-2013, 18:32
Thêm vài tấm ảnh cận cảnh trưởng đoàn Caonguyen_dom vá xe.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0971_zpsa637ed7b.jpg
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0970_zpsedcb724f.jpg

Cuối cùng thì đoàn cũng tạm vá được vết rách. Bơm lên kiểm tra lại lần nữa.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2759_zps61ce63cf.jpg

Công đoạn nhét lốp vào niềng cũng gian nan không kém nhưng mọi việc đều trơn tru. Xe của cô chú gặp nạn đã ở tình trạng tạm ổn để chạy đến địa điểm thay lốp. Chị Trang trong đoàn cũng đã biếu tặng 2 cô chú một ít hiện kim để thay lốp mới. Đoàn lại lên đường, không hề cảm thấy thời gian vừa nãy vô ích chút nào. Ngược lại, khi nghĩ lại, cả nhóm đều có cảm tưởng 2 cô chú ấy như tiên ông và tiên bà hiện thân thành cặp vợ chồng nghèo thử thách cả nhóm, và nhóm đã được 2 người phù hộ trong suốt chặng đường địa ngục sắp tới.

linhluu
11-01-2013, 19:38
Và trong lúc mọi người vá xe thì mình cũng tranh thủ chui vào bụi rậm để tác nghiệp ;)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94700&d=1357647433

waterseahp
12-01-2013, 13:48
Cô ý tá trẻ 722R
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94918&d=1357865266
[B]
Đây là quả là 1 ôm rất pro và là người nội trợ đảm đang cho cả đoàn .

nang_cuatroi
14-01-2013, 21:26
Đọc miệt mài và không mệt mỏi. :) Đây là lần đầu tham gia một chuyến phượt xa đến vậy, cũng là chuyến đi nhiều điều bất ngờ nhất, một kỉ niệm đẹp chốt cho những ngày cuối năm 2012.

HailuaSG
16-01-2013, 11:45
Sau khi vá xe giúp cô chú, đoàn tiếp tục lên đường. Lạ thay, cái nắng khô cháy và bụi bặm vừa nãy đã trở nên dịu mát hơn. Giữa cảnh khô cằn bắt đầu điểm xuyết những bông hoa dại mộc mạc mà tươi thắm như sự sống đang vươn mình vượt lên khó khăn nghiệt ngã.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0157_zpsd36bb5f9.jpg

Sắc xanh của cây vươn cao đọ cùng sắc xanh của bầu trời rộng lớn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3759_zpsbd253283.jpg

Những cánh đồng xanh ngát nên thơ hiền hòa xen lẫn giữa đồi núi nhấp nhô.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3761_zps0e61219e.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3762_zps8b488f86.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0167_zps3ced9c12.jpg

HailuaSG
16-01-2013, 12:22
Đang đắm chìm trong cảnh vật nên thơ thì đoàn gặp phải một ngã ba bất ngờ. Đi thẳng hay rẽ phải? Suốt hành trình đi vào những con đường lạ chưa có nhiều thông tin trên mạng, đoàn liên tục dừng lại hỏi đường. Lần này cũng vậy, trưởng đoàn Caonguyen_dom nhảy xuống hỏi đường người dân sống cạnh đó. Sau khi anh Caonguyen_dom cố diễn đạt thật chính xác nơi muốn tới bằng cả ngôn từ lẫn tay chân múa may chỉ trỏ thì người dân sở tại cũng hiểu "À ra là định tới đó, rẽ phải đi vào ngã ba lò gạch ấy."

Lò gạch ngay ngã ba ấy đây. Im ắng và không thấy bóng dáng ai cả. Hồi hộp quá, không biết chuyện gì đang chờ đón phía trước nữa.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0171_zps0192d884.jpg

Phía trước là một con đèo nhỏ xíu quanh co, có lối đi hẹp, 2 bên là cây dại xanh mướt.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0006_zps0e492ed8.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0175_zpsf8f43c59.jpg

Ôm cua liên tục qua cả quãng đường dài mà không thấy xe cộ nào khác qua lại. Cảm giác như đoàn đang tiến vào một nơi biệt lập với thế giới bên ngoài.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0176_zpsaf984fc9.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0177_zps6e7877e3.jpg

Ngoảnh lại phía sau, tạm biệt chặng đường vừa đi qua, nơi còn lưu chút dáng vẻ văn minh hiện đại.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0182_zps4b109d69.jpg

Đường càng ngày càng xấu. Có phải phía trước là một thế giới hoang sơ đang chờ đoàn khám phá?

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0180_zps0afc23e0.jpg

HailuaSG
16-01-2013, 13:15
Vừa qua khỏi đoạn đường đèo nhỏ hẹp và khuất tầm nhìn. Một chân trời mới mở ra phía xa xa. Một hồ nước trong xanh giữa đồi núi trập trùng mờ ảo trong làn mây trắng.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9271_zps4a30f01c.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2767_zps6ae9518d.jpg

Lại gần hơn chút nữa

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0196_zps31f9734c.jpg

Lúc này con đường chạy dọc theo bờ hồ rộng lớn. Chốc chốc cả đoàn lại dừng lại ngắm cảnh và chụp ảnh.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0977_zps5f22a8a6.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0978_zps421eca28.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0979_zps9e5c5ee5.jpg

HailuaSG
16-01-2013, 13:19
Nếu bên trái con đường là vẻ đẹp hồ nước mênh mông tĩnh lặng với mấy núi trập trùng thì bên phải con đường là sườn đồi với vẻ đẹp của trời xanh mây trắng.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9281_zps1631c7db.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9284_zps3964fc21.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2204_zps6835921f.jpg

HailuaSG
16-01-2013, 16:07
Chặng đường ngày càng thú vị, không những đoàn được thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ một cách mãn nhãn, mà còn có những giây phút hòa mình ngắn ngủi nhưng đáng nhớ vào cuộc sống văn hóa của người dân sở tại. Sau một khúc quanh, bất chợt thấy bóng dáng mái nhà sàn của người dân tộc.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3769_zps4820a138.jpg

Có sự pha lẫn của hiện đại nhưng vẫn mang đậm nét đặc trưng truyền thống.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2770_zps81cf30ce.jpg

Trên giàn là những bộ quần áo dân tộc đang phơi.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3772_zps81ffe5f7.jpg

Quần áo thì ngay trước mắt nhưng còn người thì nơi đâu? Xin thưa là người đang bận tắm các bạn ạ ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2783_zps5d23409b.jpg

HailuaSG
16-01-2013, 16:27
Nơi mà đoàn vừa ghé qua là nơi sinh sống của công đồng người dân tộc H'Mông, tập quán sinh hoạt vẫn theo truyền thống xưa cũ. Trên đường đi bạn có thể bắt gặp cảnh phụ nữ phơi ngực trần tắm suối cạnh đường. Đối với họ là bình thường nhưng người lạ cũng không nên tò mò săm soi, cứ thản nhiên đi qua bạn nhé. Nếu có tò mò thì hãy như đoàn 722R mà lấy máy "bắn" phát rồi đem về làm kỷ niệm :D Dĩ nhiên không thể upload ảnh ấy lên đây được, cái chính là bạn nên tự đi để trải nghiệm nét văn hóa của người dân tộc nơi ấy.

Tiếp tục chiêm ngưỡng những chiếc váy của người H'Mông khoác lên người các em nhỏ dễ thương nào.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2786_zps4dbde1d2.jpg

Bẽn lẽn, ngượng ngùng trước những vị khách lạ phương xa.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2792_zps3dc38c8f.jpg

Có người lớn bảo vệ thì các em cảm thấy thoải mái hơn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2788_zpscd6e7b7b.jpg

Riêng cô bé này đang đi tha thẩn một mình bên hông nhà. Như thế là quá nguy hiểm.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2814_zps940853df.jpg

Đúng là nguy hiểm thật. Ngay lập tức có một "ông kẹ" nhân cơ hội tóm lấy em nhỏ mà chụp hình =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2815_zpsa57ef9f9.jpg

langtulangdu
21-01-2013, 12:54
(wait) Sao lại ngưng nửa chừng thế này

babyone
21-01-2013, 14:15
Đi Tà Hách :p)

caonguyendom
21-01-2013, 14:57
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95524&d=1358753510

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95525&d=1358753510

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95523&d=1358753510

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95522&d=1358753510

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95521&d=1358753510

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95520&d=1358753510

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95519&d=1358753510

Đoạn từ ngã 3 lò gạch về đến quốc lộ 27 tuy không thật sự ghê gớm lắm nhưng khung cảnh thật đẹp, đường thì quanh co và đi ngang những buôn làng của người H'Mông. Người dân thì rất mến khách rất tận tình chỉ đường cho chúng tôi dù đôi khi bất đồng ngôn ngữ.

Với hơn 30km đường quanh co ôm núi và đi xuyên các buôn làng và với hơn 100 nóc nhà và hơn 500 nhân khẩu, người dân ở đây chủ yếu là người H'Mông: Mông Đơ (Mông Trắng), Mông Lềnh (Mông Hoa), Mông Sí (Mông Đỏ), Mông Đú (Mông Đen), Mông Súa (Mông Mán). Theo lối sống du canh du cư nên người dân ở đây ban ngày rất ít thấy, chủ yếu là đi làm rẩy, còn lại chỉ toàn trẻ em và người già.

caonguyendom
21-01-2013, 15:19
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95532&d=1358753546

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95531&d=1358753546

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95530&d=1358753546

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95529&d=1358753546

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95548&d=1358753668

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95549&d=1358753668

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95550&d=1358753668

Tuy vậy chúng tôi cũng được giao lưu và chụp hình được với 1 người Mông Lềnh (Mông Hoa), có rất nhiều em thiếu nhi ở Sóc này, nếu có dịp trở lại thì mình sẽ mua rất nhiều kẹo và bánh để cho các em nhỏ. Qua việc tiếp xúc và thăm hỏi đó chúng tơi hiểu rỏ hơn về sinh hoạt cũng như đời sống của dân tộc anh em tại 1 nơi có cái tên là Thám Tư.

caonguyendom
21-01-2013, 15:26
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95551&d=1358753668

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95553&d=1358753668

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95552&d=1358753668

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95547&d=1358753649

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95541&d=1358753631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95542&d=1358753631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95543&d=1358753631

Khung cảnh hồ Nam Ka hiện ra nhưng 1 bứa tranh, có lẽ chính vì thế mà chúng tôi đã quên đi buổi trưa dù thời gian **** trưa đã qua mất rồi. Khung cảnh càng yên ắng hơn khi mà chắc có lẽ tất cả những người con buôn làng đã chìm vào giắc ngủ trưa. Đôi khi chỉ chỉ xuất hiện những đứa bé đủa 2 giỡn bên vệ đường và … Bên cạnh đó vẫn có khoảng không thật lắng động cho những đứa bé chỉ với 1 mình.

caonguyendom
21-01-2013, 15:34
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95544&d=1358753631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95545&d=1358753631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95546&d=1358753631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95533&d=1358753593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95534&d=1358753593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95535&d=1358753593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95536&d=1358753593

Cuối cùng chúng tơi cũng có được 1 cái gì đó cụ thể cho cung đường chúng tồi đã khám phám 1 cột mốc để đánh dấu thay cho lời chỉ dẫn của địa phương về con đường: Con đường ven hồ, con đường thám tư,..... Mặt dù mang tên Tái Định Cư nhưng mặt đường vẫn xấu, đường còn nhiều chổ cần thay cho suy nghĩ cố hữu của họ => Du canh du cư.

caonguyendom
21-01-2013, 16:08
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95528&d=1358753546

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95526&d=1358753546

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95527&d=1358753546

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95539&d=1358753593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95537&d=1358753593

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95540&d=1358753631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95538&d=1358753593

Cuối cùng chúng tơi đã thoát ra được cung đường hơn 30km mà không ai biết đưởng và trễ hơn giờ cơm trưa 3 tiếng đồng hồ. Hơn 30 km với nhiều cảm giác lẫn lộn khác nhau => khung cảnh thật đẹp, đi ngang buôn làng của người H'Mông với hơn 95% là người dân tộc, nhận được cái nhìn triều mến và thân thiện của người dân ở Thám Tư....... Người thì chạy trối chết theo một cô gái vì sợ không biết đường đồng thời cũng sợ cô gái đó bất lợi cho mình, người thì té lệt bệt trên đoạn đường sình, người thì giao lưu với người H'Mông bằng ngôn ngữ "nước ngoài - tay quơ", người thi chia kẹo và chụp hình cho các em thiếu nhi,..... Người thì "Nắng Cao Nguyên", cản giác cho lần đầu đi qua đò kéo, ..... chúng tôi đã thoát ra khỏi "Đường Ven Hồ - Đường Thám Tư - Đường khu Tái Định Cư".

Rongvang
21-01-2013, 20:19
Chuẩn bị đến đoạn đầu 722 rồi chứ nhỉ ( trước khi chiến nó thì cả đoàn xơi cơm rồi héng)
PS: Rồng gần đây bị trộm phá khóa trộm laptop, máy ảnh... nên chậm comment nha. chỉ comment ăn theo số hình ai đó post trước. Mong các anh chị em thông cảm. Rất nhớ 722R cùng mọi người!

HailuaSG
21-01-2013, 22:43
Hổm rày để dành tâm trạng cho chuyến từ thiện Tằng Hách (Tà Hách theo cách gọi của người Kinh), giờ thì Hailua sẽ tiếp tục đoạn hồi ức này, sẽ cố gắng kể thật chi tiết và bổ sung các bài viết của bác Caonguyen_dom.

Thêm một vài hình ảnh các em nhỏ người H'Mông mà đoàn bắt gặp trên đường đi.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0229_zps84e4160f.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3773_zps966eef2f.jpg

Nhìn em gặm mía mà thèm, khi quá trưa mà đoàn vẫn chưa tìm được quán ăn, và nhất là với người hạ đường huyết thấy mía ngọt là chảy nước miếng :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3774_zps17e0e46a.jpg

Chuẩn bị ra đồng. Người H'Mông khu vực này chủ yếu trồng bắp trên các quả đồi.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0230_zpsa3162f35.jpg

Meo U_2202
21-01-2013, 22:46
Cuối cùng cũng tìm được chỗ ăn trưa sau hơn 3 tiếng len lỏi trên con đường đất đỏ với nhiều đoạn bùn nhão xen lẫn những đoạn bụi cát và hai lần qua đò kéo- lần đầu tiên trong đời được đi một kiểu đò rất sáng tạo và tiết kiệm được sức người. Lúc bắt đầu đoạn bùn nhão đã hỏi anh Hailua
Mèo: đây là 722 hả anh? ( sau khi mình nghe loáng thoáng bà con la lên thế - vì có ai biết đường đâu nên nghĩ chỗ nào khó đều là 722 chăng ???? (^-^)
Hailua: Uhm
Mèo: Có nhiêu đây thôi đó hả anh?
Hailua:Uhm thì tình hình là đường bùn nhão không thể chạy xe được và nhiều đoạn phải dừng lại hì hục đẩy xe- thấy hồi ức các đoàn đi rồi viết thế á". Hành xác là lúc hì hục đẩy xe một đoạn dài ngoằng á.
Mèo: đường như vầy thì cũng đâu có gì hành xác đâu ta???
Hailua: hành xác là lúc mưa xuống rồi, đường đất đỏ thế này, xe nào mà chạy cho được. Nhào vào đây thì chỉ có nước è cổ ra đẩy thôi.
Mèo: à, uhm

Câu chuyện chưa dừng ở đó.

Đò với dây kéo và ròng rọc- lần đầu được đi
https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/722/IMG_9286.jpg

Bảng hướng dẫn song ngữ- một điều rất hiếm gặp ở các bến đò
https://i267.photobucket.com/albums/ii307/saotim2202/722/IMG_2846.jpg

Tính đến lúc ăn trưa ở một quán ven đường chờ bạn Hell Còi giải quyết "tâm sự" với cô chủ bán hàng nhanh nhẩu và khéo miệng thì Mèo vẫn 'MườNG TượNG 722 CHỉ Có đườnG BùN LầY Và NHIềU đoạn XE Máy KHôNG THể đI đượC". Nhưng...sự đời nào đơn giản thế.... để rồi làm nên một 722R có một không hai và không thể nào quên.

caonguyendom
22-01-2013, 08:58
Sau bữa cơm trưa lúc 15g00 tại K’rông Nô với một quán ăn bình dân và 2 vợ chồng chủ quán thân thiện và nhiệt tình. Trên những con ngựa sắt, chúng tôi cùng chung 1 suy nghĩ làm sao chinh phục cung đường 722 huyền thoại, mà trong đoàn chúng tôi hoàn toàn không có lấy 1 thông tin.

15g15 tất cả đã tập trung đầy đủ bên kia của cầu K’rông Nô, nơi giao nhau của QL 27 và tỉnh lộ 722. Cần chinh phục 20km để đến được xã Đạ Long + 20km đường “ hãy cho nó 1 cái tên ” trước khi đặt chân được vào trạm Đạ Long.
20km đường hoa hồng:

Chặng 1: ngã 3 27/722 => Ngã 3 trường tiểu học Đạ Long
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95148&d=1358313348

caonguyendom
22-01-2013, 09:01
Chặng 1: Rẽ phải để vào 10km đầu của 722 thật đẹp, khung cảnh hoàng hôn trên những buôn làng thật đẹp. Qua phà 3 chiếc, mọi người vẫn tung tăng, tí tỡn chụp cảnh hoàng hôn trên 722. Những cánh đồng, thửa ruộng, … bắp. Với những khung cảnh thật đẹp để cho 1 tấm hình hoàng chỉnh thì không ai cưỡng được trước vẽ đẹp của nó. Thế là chụp và chụp.

Cầu K’Rông Nô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95152&d=1358319164

Cảnh đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95153&d=1358319164

Đường vào buôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95154&d=1358319164

Không chỉ là buôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95155&d=1358319164

Một thoáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95158&d=1358319164

Nét quê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95156&d=1358319164

Hùng vĩ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95157&d=1358319164

caonguyendom
22-01-2013, 09:03
Bến đò 3
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95161&d=1358319647

Tư trang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95162&d=1358319647

Sắp xếp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95163&d=1358319647

Xuất phát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95164&d=1358319647

Chòng Chành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95167&d=1358319647

Nét quê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95165&d=1358319647

Đường làng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95166&d=1358319647

caonguyendom
22-01-2013, 09:12
10km kế tiếp để vào xã: Đường tuy có hơi khó đi tý do những con dốc thoai thoải đầy bụi mù, những khúc cua quanh co, những chiếc xe công nông của những người con buôn làng,….. Đâu đó có tiếng trẻ con cười khúc khích bên đường và dưới dòng suối. Gần như con suối trở thành nơi tập trung sinh hoạt của trẻ con cũng như người dân của xã, làm cho khung cảnh Xã Đạ Long thêm sinh động. Chúng tôi đã tới Đạ Long, nhưng chỉ mới là trường tiểu học của xã thui.

Bên kia sông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95169&d=1358319967

Sắt nét
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95168&d=1358319967

Quanh co
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95170&d=1358319967

Cuộc sống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95171&d=1358319967

Hồn nhiên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95172&d=1358319967

Đời thường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95173&d=1358319967

Chất lượng cuộc sống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95174&d=1358319967

HailuaSG
23-01-2013, 09:48
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95529&d=1358753546


Có rất nhiều em thiếu nhi ở Sóc này, nếu có dịp trở lại thì mình sẽ mua rất nhiều kẹo và bánh để cho các em nhỏ...

Ngay tại đoạn này, bên trái con đường, có một số em nhỏ người dân tộc dễ thương đang chơi trước nhà. Thế là bác NangCaoNguyen (người mặc áo quần đen, đang đi bộ) mới lấy ít bánh kẹo định tặng các em, khổ nỗi các em hơi e dè trước người lạ nên rút vào trong nhà. Để tặng thì chỉ còn cách leo lên con dốc 3m dễ ợt đó thôi. Ấy thế mà cả NangCaoNguyen lẫn RongVang đều không dám lên, cứ đứng ngập ngừng bên dưới. Sợ gì ấy nhỉ? Dân phượt đáng nhẽ không sợ trời không sợ đất, nhưng hóa ra 2 bác này sợ... chó =)) Thôi thì đành dịp khác quay lại sẽ chuẩn bị nhiều bánh kẹo hơn để tặng cả làng vậy.

HailuaSG
23-01-2013, 10:09
Mặc dù chưa vào đoạn 722 nhưng đường qua buôn làng người H'Mông đã xuất hiện một số chướng ngại có thể coi là màn khởi động cho 722 thật sự.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2771_zpsf13deefe.jpg

Thêm 1 vũng lầy mát mẻ. Dẫn đầu là chị người dân tộc mặc áo hồng, phía sau là thanh_nc và Hailua thấy người ta qua được là cứ theo lối đó mà qua. Ngoài cùng bên phải ảnh là Hell Còi thích mở lối tiên phong - mở xong hấp hối =)) Kế bên là Vampire định theo Hell nhưng cũng kịp nghe lời khuyên nhủ mà biết quay đầu là bờ.
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2774_zpsa5ecfd5f.jpg

Qua nhẹ nhàng. Lúc này Hailua chưa bị dính miếng bùn nào, nhưng...
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2777_zpse4018b66.jpg

Qua rồi thì nghe đằng sau có tiếng hét "Help! Help!" Thoạt nghe cứ tưởng có người gọi Hell Còi, hóa ra là Hell đã sa lầy.
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/8_zps7ad5a5c2.jpg

HailuaSG
23-01-2013, 10:23
Quay lại cứu đồng đội. Lực lượng hỗ trợ có Mèo Ú, Hailua và Vampire.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2779_zpscb926928.jpg

Lúc kéo xe ra thì có 3 người. Nhưng lúc đẩy xe lên thì tay Vampire Ma Cà Rồng trốn nắng, còn mình Hailua đẩy báo hại chân lún xuống bùn cả giày lẫn vớ đều toi. Mà trong khi mọi người hì hụi kéo thì cái em ôm Nắng Của Trời có cái "dáng đứng 722" độc đáo ghê. Anh là lúc đó anh không thấy chứ không anh tặng em tí bùn, phải dính bùn mới tránh được ruồi vàng Đạ Long đó em à =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2780_zpsb0979a22.jpg

Sau khi "giải cứu binh nhì Ryan" xong thì lão Vampire lại xuất hiện. Họ nhà ma có khác, xuất quỷ nhập thần ghê :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/10_zps44d5fefa.jpg

HailuaSG
23-01-2013, 10:28
Sau khi qua khỏi đoạn đường sình lầy thì đoàn cũng kiếm được 1 quán nước để dừng chân nghỉ ngơi. Thư giãn với bướm và hoa.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3782_zps029cd6e2.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3785_zps059b28df.jpg

Beauty and the leader

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2827_zps65b699a7.jpg

HailuaSG
23-01-2013, 11:22
Nghỉ ngơi xong đoàn lại tiếp tục đi thêm 1 đoạn ngắn là tới bờ sông. Chuẩn bị lên đò qua sông.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3801_zps87325c95.jpg

Có áo phao không chịu mặc. Ỷ biết bơi nên nhí nhảnh làm cảnh trước máy ảnh.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3803_zpsea21b0c2.jpg

Trong khi đó, trên bờ, nhóm 2 còn Hailua và thanh_nc, chị waterseahp, Vampire. Nhìn con đò mỏng manh Hailua cũng ngán lắm nhưng tính sẵn rồi: "Đò mà chìm là mình "đu" lão thanh_nc chắc không sao đâu". Không biết có phải vì thần giao cách cảm không mà lúc đó bác thanh_nc hơi bị run và hồi hộp cao độ =)) Còn phía bờ bên kia, vừa đặt chân lên mặt đất là bác caonguyen_dom móc điện thoại ra, lại tiếp tục điệp khúc "Alo, đi đường nào hả bác?"

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0273_zpsf803347a.jpg

Lượt đò thứ ba đưa những thành viên cuối cùng của nhóm qua sông. Bác thanh_nc phóng xe lên bờ như bị ma đuổi. Lên tới bờ rồi bác ấy mới nhẹ nhỏm tin mình còn sống.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2860_zps56a93598.jpg

Hailua cũng lên. Thắc mắc đầu tiên là hình như đoàn còn thiếu 1 người và hình như... trong gió có mùi gì đó ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2861_zpsfe53c406.jpg

HailuaSG
23-01-2013, 13:01
Sau khi qua sông, đếm lại thì đoàn thiếu 1 người. Ra là em NangCaoNguyen vắng mặt, em ấy đang ở sau 1 ngọn đồi để "gửi tình yêu vào đất" ;) Gà Gia Nghĩa tẩm độc từ ngón tay bác caonguyen_dom đã phát tác. Sau một hồi chờ đợi thì NangCaoNguyen lại xuất hiện, trông có phần hốc hác nhưng vẫn còn nhe răng cười được, vẫn cầm lái được, nhưng chị waterseahp nhất quyết bắt xe NangCaoNguyen phải chốt đoàn đi sau vì đi trước là coi như cả đoàn hứng mùi =)) Nhiều thành viên trong đoàn đi nhiều nếm mùi Tào Tháo rượt nên chẳng còn lạ gì chuyện đó. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi ăn uống hàng quán trên đường phượt thì hên xui, hậu quả thì nói mãi không hết. Thôi thì dùng hình ảnh để diễn tả cho nó sinh động vậy :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Nangcaonguyen_zps8efe00ef.jpg

HailuaSG
23-01-2013, 14:13
Đoàn đi tới khoảng 3 giờ chiều thì cũng tìm được quán cơm. Tranh thủ nạp năng lượng xong, người thì chém gió thư giãn, người thì chợp mắt 1 tí, người thì cầm camera rình rập dìm hàng đồng đội :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0991_zps85c7fbdf.jpg

Chợp mắt xong bạn RongVang lại tươi tỉnh khỏe khoắn ra.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0990_zps89467415.jpg

Đến cuối hành trình thì hóa ra giấc ngủ gà gật của bác RongVang lại là giấc ngủ quý báu mà cả đoàn đều mơ ước, khi mà đoàn bị kẹt trong cung đường địa ngục: Tiến thì không biết bao giờ tới, và cũng không biết tới đâu luôn, lùi thì cũng không xong. Đến tận nửa đêm đến được trạm kiểm lâm Đạ Long cả nhóm mới tin mình có chỗ đàng hoàng để mà ngả lưng nghỉ ngơi sau 18h chiến đấu cật lực.

hell còi
23-01-2013, 17:40
Quay lại cứu đồng đội. Lực lượng hỗ trợ có Mèo Ú, Hailua và Vampire.

Lúc kéo xe ra thì có 3 người. Nhưng lúc đẩy xe lên thì tay Vampire Ma Cà Rồng trốn nắng, còn mình Hailua đẩy báo hại chân lún xuống bùn cả giày lẫn vớ đều toi. Mà trong khi mọi người hì hụi kéo thì cái em ôm Nắng Của Trời có cái "dáng đứng 722" độc đáo ghê. Anh là lúc đó anh không thấy chứ không anh tặng em tí bùn, phải dính bùn mới tránh được ruồi vàng Đạ Long đó em à =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2780_zpsb0979a22.jpg



Nang_cuatroi bị ruồi vàng nó bu nhiều nhất chắc cũng là do hành vi này rồi =))

nang_cuatroi
23-01-2013, 17:49
:( Cái xe thì bé mà 3 người xông xáo vào giúp rồi em đâu có cơ hội help đâu ạ!

HailuaSG
23-01-2013, 21:43
Nang_cuatroi bị ruồi vàng nó bu nhiều nhất chắc cũng là do hành vi này rồi =))

Cứ ở dơ như đám con trai là ổn cả :D Do ẻm sạch sẽ thơm tho quá nên ruồi vàng xem như món ngon vật lạ ấy mà =)) Hôm đó mà không có anh cảnh báo thì chân ẻm còn "nát" dữ nữa :gun

HailuaSG
23-01-2013, 22:27
Tiếp tục tường thuật hành trình 722R. Cơm nước xong, đoàn nhanh chóng rời khỏi khu dân cư tương đối tấp nập, cung đường đi qua những buôn làng mang đậm vẻ đẹp hoang sơ bình dị.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0995_zpsd34a4edb.jpg

Nhìn gần hơn chút nữa, một nhóm trẻ em người dân tộc đang tắm sông, tiếng nô đùa í ới gọi nhau làm đoàn cũng vui lây.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0996_zps2ffeedf5.jpg

Dòng sông hiền hòa chảy len lỏi giữa núi non trùng điệp. Khung cảnh đẹp nao lòng khiến những ai thích khám phá phải đặt câu hỏi: Sông ơi chảy về đâu?

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0997_zps6dbc2231.jpg

Xe chạy băng băng xé gió, cái gió lành lạnh khi trời về chiều. Đoàn cứ tiếc hùi hụi vì không còn nhiều thời gian, nếu không sẽ dừng lại để hòa mình vào khung cảnh đồng quê yên ả và bình dị nơi ấy.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0297_zps4f128948.jpg

Cuối cùng thì cũng đến được bến đò thứ 2.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9293_zpsadc9db40.jpg

Vẫn là thắc mắc khi nãy: sông ơi chảy về đâu? Mơ ước về 1 chuyến hành trình bằng xuồng hơi để giải đáp câu hỏi này.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0999_zps7442ccad.jpg

HailuaSG
23-01-2013, 22:48
Qua đò để đến bên kia sông là những cánh đồng bắp bát ngát đang trổ bông vàng rực cả góc trời.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1001_zpse4c88d69.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1002_zpsd2b98bf4.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9301_zps0346da99.jpg

Xa xa là mây núi trập trùng, phía trước là con đường nho nhỏ dài tăm tắp và đầy thách thức, chờ đợi hạ gục ngựa sắt thân yêu. Và quả thật cả ngựa sắt lẫn xế đều đã ngã, nhưng không gục, mà vẫn hiên ngang đứng dậy hoàn tất hành trình.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1005_zps7aa08b64.jpg

Tạm gác lại nỗi lo con đường 722 phía trước, vì khung cảnh thiên nhiên quá đẹp khiến cả đoàn mê mẫn và thi nhau chụp để lưu giữ lại những khoảnh khắc không bao giờ quên.

Gánh cỏ ai bỏ bên đường, mà hồn quê quá thân thương?
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1004_zpsec2e3e0c.jpg

Không biết của ai, ta cứ vác lên vai mà làm dáng chụp nào. Hậu quả vủa việc này là cỏ đâm vào cổ, lát sau ngứa dã man luôn =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9303_zps98bcb11b.jpg

caonguyendom
25-01-2013, 11:12
Chặng 2: Còn 20km nữa. Nơi đây được xem là Ngã ba định mệnh (ngã 3 trường tiểu học Đạ Long). Mọi người vẫn chưa biết được mình sắp bước qua 1 bước ngoặc mới cho chuyến đi, vẫn vui đùa, vẫn tranh thủ chụp cho mình những tấm hình đẹp,… còn riêng mình thì chạy tới chạy lui để hỏi chính xác con đường vì trong đoàn chỉ có mình là còn 1 ít thông tin về trạm Đạ Long.

Chặng 2: => Ngã 3 trường tiểu học Đạ Long => Đường buôn làng => ngã 3 thủy Điện K’Rông Nô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95151&d=1358313984

caonguyendom
25-01-2013, 11:14
Thông báo: Bây giờ chúng ta có 2 sự lựa chọn.
1. Đi theo 722 để về xã K’Nớ rồi quay vào trạm
2. Chúng ta sẽ đi đường ven sông và rừng để vào trạm.
Chúng ta chọn lựu chọn 2 như ban đầu hay thay đổi bằng lựa chọn 1.
Thống nhất: lựa chọn 2 – tất cả đồng thanh

Các bạn cố gắng đi chung với nhau, hạn chế chụp hình vì khi vào cung đường này chúng ta không có gì liên lạc ngoại trừ dùng chính sức của mình để gào lên. Khi muốn chụp hình thì tất cả sẽ dừng lại, tất cả phải đặt tinh thần đồng đội trên hết.
Có ai ngờ sự lựa chọn đó đã làm cho tất cả các thành viên trưởng thành hơn, đoàn kết hơn, …..

6km đầu tiên: Tiểu học Đạ Long => rẽ trái men theo con dốc => ngã tư buôn làng => rẽ trái => ngã 3 thủy điện. Cũng đâu có gì là định mệnh đâu nhỉ khi mà chỉ qua mấy con dốc đường đất đỏ nhỏ, mấy cái cua hơi cùi chỏ với mặt đường xấu liên tục.
• Pác ơi cho hỏi, phải đường đi thủy điên không pác – tiếng hỏi với của mình với 1 pác đi đường người dân tộc.
• Uh! đúng rồi, còn khoảng 1km nữa – tiếng trả lời của pác.

Chạy mãi 20 phút mà vẫn chưa hết 1km, giờ mới hiểu 1km đường rừng, ha ha ha. Cuối cùng cũng đến được ngã 3 thủy điện.

Thư giản – thông tin
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95175&d=1358320271

Ngã 3 trường tiểu học Đạ Long – Ngã 3 định mệnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95176&d=1358320271

Mịt mù
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95177&d=1358320271

Hỏi thăm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95178&d=1358320271

Đường Hoa hồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95179&d=1358320271

Cảm nhận
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95180&d=1358320271

Ngã 3 Thủy Điện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95181&d=1358320271

gia_khongdeu
25-01-2013, 15:59
[U]
Ngã 3 Thủy Điện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=95181&d=1358320271
Vậy đi đường nào te?...đường nào cũng chít hết...hehehe!
All: post tiếp đi các bạn. Hay quá! ;-)

HailuaSG
25-01-2013, 16:07
Kể từ khi xuất phát chặng 1 từ Gia Nghĩa, nói chung là trường đoàn dẫn đâu thì thành viên theo đó, cứ vô tư thưởng thức từng chặng đường, nhưng quả thật khi đến ngã ba trường tiểu học Đạ Long thì ai cũng có phần lo. Trưởng đoàn lại đi hỏi đường, điều bình thường cho một cung đường mới. Nhưng lần này, con đường phía trước rất mịt mờ. Gọi nó là ngã ba định mệnh quả không sai.

Những phút đầu chờ đợi

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2896_zps4dfadb6e.jpg

Thời gian căng thẳng trôi. Hailua xả stress bằng cách xách máy đi chụp.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3887_zps6469a858.jpg

Lát sau chị Trang cũng xách máy đi tác nghiệp.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3888_zps3911b480.jpg

Cảnh thiên nhiên vẫn còn rất hoang sơ ngay cạnh buôn làng người dân tộc.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1014_zpsde02e147.jpg


Những lúc xuống xe thế này mới thật sự cảm thấy hòa mình hơn vào cuôc sống của người bản địa.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0316_zps4c235799.jpg

Thời gian lại tiếp tục trôi. Cũng vẫn con suối vắng khi nãy, mà giờ trẻ con đã tụ tập ngày càng đông.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1012_zpsfcddab24.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2894_zpsb6718607.jpg

HailuaSG
25-01-2013, 16:31
Trở lại với đoàn xe, nghe anh caonguyen_dom đang nói chuyện với anh Đông qua điện thoại. Càng ngày càng căng thẳng, khi mà hướng đi anh Đông chỉ quá mờ mịt không thể hình dung nổi đi đường nào. Trưởng đoàn càng nghe càng nghệt ra và ngắt lời luôn: "Ông nói lại từ đầu cho rõ đi, chứ ông càng nói tui càng rối." Lát sau thì 2 người cúp máy, trong khi anh caonguyen_dom vẫn chưa rõ hướng đi, trong khi ngã ba đó là điểm cuối cùng có sóng để phía này gọi điện, vào trong thì sóng rất chập chờn. Còn về phía anh Đông, để gọi được cú điện thoại đó, ảnh phải xách xe chạy lên thị xã, chỗ cao mới có sóng mà gọi, trở về với trạm kiểm lâm Đạ Long thì mọi người cũng biết, nó nằm dưới thung lũng, hoàn toàn không có sóng và cách ly với thế giới bên ngoài. Thế là trưởng đoàn lại hỏi người dân bản địa. Qua lời chỉ dẫn của họ thì hướng đi vẫn là con đường mịt mờ. Hồi hộp. Cả đoàn đều trông cậy vào anh caonguyen_dom, không biết anh sẽ dẫn nhóm đi đâu, về đâu. Hồi hộp nhưng thú vị khi phía trước là bất ngờ chờ đợi.

Trở lại với cuộc sống con người nơi đó. Trời đã về chiều, mọi người bắt đầu lùa trâu bò về nhà.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2888_zpsd11c6037.jpg

Những đứa trẻ ra tắm suối xong lại đu xe về. Nhớ cảnh mình đu xe bò lúc nhỏ quá.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2885_zps53cf0eac.jpg

Đu xong rồi đẩy.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2889_zpsc7f45ef3.jpg

Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, nhưng may mà cuối cùng anh caonguyen_dom cũng nắm rõ đường đi. Chính xác hơn là nắm rõ hướng đi, còn cụ thể con đường nó như thế nào thì "vào rồi mới biết, mà biết rồi thì chắc không dám vào".

HailuaSG
25-01-2013, 23:22
Từ ngã 3 trường tiểu học Đạ Long, rẽ trái men theo con dốc thẳng tiến. Đoạn này người xe vẫn còn ra vào tấp nập.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3889_zps2071c704.jpg

Đi thêm chút nữa, bắt gặp một em nhỏ đang dắt đàn bò về nhà sau 1 ngày lang thang ngoài đồng.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2898_zpsb6b43798.jpg

Những người dân lam lũ đang oằn lưng gánh đọt về nhà.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2900_zps5e3eeb5d.jpg

Thêm 1 đôi vợ chồng đang lái xe trở về.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0324_zps716a6ba2.jpg

Tất cả những người chúng tôi bắt gặp trên đường đều đang quay về khu dân cư, riêng đoàn chúng tôi làm chuyện ngược lại: tiến vào nơi hoang vắng, đi vào con đường xuyên rừng bất chấp ánh chiều tà đang buông xuống. Thời gian không ủng hộ chúng tôi, nhưng tinh thần xông pha quyết không lùi bước. Khi nào tới không quan trọng, hạnh phúc không chỉ là đích đến, mà là khi trải nghiệm từng chặng đường.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0325_zps46610896.jpg

Và đây, dấu hiệu cho thấy chúng tôi đã đi đúng đường. Cả đoàn càng tăng thêm lạc quan vững tin sẽ chinh phục nốt đoạn đường còn lại.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2902_zps69224910.jpg

HailuaSG
25-01-2013, 23:51
Và trong tâm trạng lạc quan, mọi người quyết định... giết thời gian và thưởng cho đoàn bằng một bức ảnh tập thể đánh dấu vùng đất mới mẻ vừa đặt chân đến.
Trong lúc chờ sắp xếp đội hình thì một vài chiến sĩ đã xung phong đánh lẻ.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3900_zps4ab167ae.jpg

Sung sức quá, các ôm đâu biết sức đó nên để dành để lát nữa... đẩy xe và cuốc bộ =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3909_zps0d4776d5.jpg

Hell Còi - nhí nhố nhất đoàn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3902_zps2167a4e0.jpg

Đối lập với nhí nhố là anh này làm mặt ngố - đứng giữa 2 người đẹp mà khoanh tay không chịu ham hố.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3906_zpsbe55d811.jpg

Đội hình xe đã vào vị trí. Chờ các ôm leo lên làm dáng nữa là chụp được rồi.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3919_zpsa4d3bc2b.jpg

Sau cả chục pha làm dáng và múa may thì tác phẩm ghi dấu sử sách của đoàn cũng đã hoàn tất.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3938_zpse6127fea.jpg

hell còi
26-01-2013, 08:50
Hell Còi - nhí nhố nhất đoàn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3902_zps2167a4e0.jpg



Chuẩn nè =))

Meo U_2202
26-01-2013, 18:34
"Hạnh phúc không chỉ là đích đến mà là trải nghiệm từng chặng đường"----> câu này đúng hoàn toàn với đoàn mình nè. Tiếp đi anh Hailua :). Em lót dép chờ nghe tiếp nè. :)

Beoxinhdep
26-01-2013, 20:51
Híc đọc xong cung đương này chắc Béo xinh đi về thành gầy xjnh haha

HailuaSG
26-01-2013, 22:10
Tiếp theo sẽ là toàn cảnh hậu trường để có bức ảnh trên.

Chuẩn bị... Chờ hiệu lệnh "Action" là diễn đủ mọi tư thế.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2910_zpsdd084510.jpg

Chạy nhanh, chạy nhanh! 10 giây để nhảy lên xe với xế. Không ngờ ôm này nhanh chân đến độ chưa nhấn trúng nút chụp mà đã chạy, phải quay lại nhấn phát nữa. Bó tay.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2912_zps1f191c97.jpg

Lại là tên nhí nhố nhất đoàn quơ tay lung tung che cả mặt Hailua kế bên.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3924_zps88623216.jpg

Vô tư diễn trong khi tay tự kỷ kế bên sắp bực.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3927_zps446e8416.jpg

Định cho Hell Còi 1 tát mà không nỡ xuống tay.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3928_zpsb76c46d9.jpg

Nhưng bóp cổ cho hắn chết từ từ thì thích hơn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3944_zps13c4e0ee.jpg

Xế và ôm đồng lòng cùng hội đồng tên nhí nhố.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3947_zps82ae377f.jpg

caonguyendom
31-01-2013, 09:46
Mặt trời đã gần xuống bên kia sườn núi, chúng tôi quyết định dừng lại bên suối và chụp hình. Những tấm hình tập thể và cá nhân đã lần lượt được phô diễn với tài diễn xuất hết sức tài tình của các người mẫu.
Dừng chân – ngắm cảnh – chụp hình – thư giản với thiên nhiên hùng vĩ.

Khoảng 5h15 – Chúng tôi quyết định thống nhất không chụp hình nữa và di chuyển thẳng vào Đạ Long.
Trước khi đến cây cầu thứ nhất chúng tôi chinh phục vài còn dốc khá trơn trợt, đôi khi mén té nhưng mọi người cũng qua được. Có lẽ trong mỗi người con đưởng 722 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, cứ vui đi cần gì đến sớm, để tận hưởng cái không khí trong lành, nét đẹp của thiên nhiên hoang sơ, nét hung vĩ của 1 dãy núi Chư Yang Sinh, …. Mọi người dừng lại, chuyện gì đã xảy ra, mình là người cuối cùng trong đoàn. Một cây cầu bắt qua suối, sau một hồi sem xét “Ôi ba cái đồ quỷ này thấy hoài – Nhưng chưa làm lần nào”.

Thử thách đầu tiên - Cây cầu thứ I

Trải nghiệm

http://www.youtube.com/watch?v=v-aasCThZGQ&feature=youtu.be

Cảm giác hào hứng thích thú nhanh chóng qua đi khi nhận được tin còn 2 cây cầu nữa và rất nhiều con dốc nối tiếp nhau tình hình khó khăn hơn, mà bầu trời xanh ngát bắt đầu chuyển màu xám xịt và màn đêm từ từ buông xuống.

babyone
17-03-2013, 19:41
Ơ, sao lại bỏ lửng vầy nè. Tiếp đi chứ :)

linhluu
18-03-2013, 17:22
Chờ anh Hailua khỏe rồi anh viết tiếp chị

chu_du
23-03-2013, 23:30
đặt gạch hóng thớt này
kết nhất tấm hình khi đi phượt mọi người nghĩ của anh hailuaSG:L

caonguyendom
28-03-2013, 16:56
Cây cầu thứ II
Nhưng có một điều lạ, khi qua được cây cầu này, chúng tôi không vui mừng như trước nữa, mặc dù vẫn thấy thoải mái. Chúng tôi tiếp tục chạy.
Ồ, phía xa trời lại xám xịt,trăng vẫn chưa lên!
Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, cứ thế chạy thẳng về phía trước.
Té, té,..đứng lên,…. trong đêm. Có lẽ cái chai lỳ đã làm quên đi mọi mệt nhọc, đói khát. Chúng tôi đã đi qua luôn cây cầu thứ 2, tuy có khó khăn nhưng trong lòng của từng thành viên luôn muốn hoàng thành công việc 1 cách tốt nhất, lại đi trong đêm,….

caonguyendom
28-03-2013, 16:58
Chia sẽ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99340&d=1364525363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99341&d=1364525363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99342&d=1364525363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99343&d=1364525363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99344&d=1364525363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99345&d=1364525363

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99346&d=1364525363

caonguyendom
28-03-2013, 16:59
Lại chia sẽ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99348&d=1364525669

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99347&d=1364525669

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99349&d=1364525669

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99350&d=1364525669

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99351&d=1364525669

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99352&d=1364525669

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99353&d=1364525669

caonguyendom
29-03-2013, 11:24
Cây cầu thứ III
Chúng tôi dừng lại, tôi hỏi các thành viên trong đoàn có nên đi tiếp hay không?
Đầu nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng không hiểu sao chân vẫn cứ tôi vẫn kéo đi. Có thể là vì là trưởng đoàn, tôi không muốn dừng lại để nhận mình yếu mềm, để rồi nghe những lời phàn nàn của các thành viên. Tôi cứ đi. Nhưng những con dốc của đường ven sông - huyền thoại 722 dường như không muốn bị tôi khuất phục, trăng càng ngày càng to. Tôi bị khuất phục rồi. Tôi chịu rồi. Tôi dừng lại. Tôi muốn tìm chỗ dừng chân mặc dù trong lòng tôi vẫn còn thôi thúc. Nhưng làm gì có chỗ nào có thể nghỉ chân giữa đại ngàn này? Không có. Chúng tôi đành chọn phương án khác để tiếp chỉ với nhiệm vụ tìm một 1 chổ hoặc một mặt bằng đủ rộng để có thể nghỉ ngơi và kiếm 1 phương án tốt nhất để cả đoàn an toàn.
Thực sự chán nản khi nhận ra nhiệm vụ dẫn đoàn nhỏ nhoi đó, giờ cũng có vẻ bất khả thi. Mệt. Có thể cơ thể không mệt nhưng tinh thần chúng tôi thực sự đã mệt, rất mệt.

Tôi ngước lên để hít thở không khí trong lành, tôi làm thế chỉ với mục đích khích thích tinh thần. Như một phép mầu, tôi giật mình, không phải vì không khí quá trong lành mà vì phía trước có ánh đèn. Ánh đèn tượng trưng cho sự may mắn. Chúng tôi không nói gì, lập tức la lên, có người rồi. chúng ta đã có người giúp đỡ rồi. Tất cả thành viên gần như đã lấy lại sinh lực dù không biết ánh đèn bên kia sườn núi là gì. Anh Đông vị cứu tinh cho cả nhóm.

Một con dốc, hai con dốc,…. 1 cây cầu, 2 cây cầu, lại 1 con dốc,….1 rừng tre, 1 rừng…. chỉ chạy và chạy. Lại rừng, suối, vực thẳm, vách đứng,….. Tôi giờ cảm thấy những con dốc cũng đâu có gì ghê gớm để mình phải ghét nó đến thế! Cứ chinh phục đi bạn sẽ có thêm 1 thử thách mới.

babyone
29-03-2013, 11:48
Lúc trăng lên ở bên này là đoàn BBO đang vượt qua chặng đường cuối còn lành lặn,tiến vào đoạn bùn lầy và ổ gà ổ voi của 722 hướng từ Đà Lạt vào. Đúng lúc trăng lên lộng lẫy nhất là đoàn vừa vượt qua đoạn sình lầy nhất + sương mù ở ngay dốc Đưng K'Nớ. ;)

solix
29-03-2013, 12:25
@caonguyen_dom: Nhìn vượt cầu phê quá bác :D

hell còi
29-03-2013, 13:55
Cây cầu thứ III:
Trời đã tối mem, nghe những thành viên chạy tới trước nói là cầu chỉ có 1 thanh gỗ tròn bắc qua mà thôi, lúc này tôi cũng hơi lo, và cùng anh Nguyên cầm đèn pin đi xuống xem thử thế nào.
Để đến được cầu thì phải xuống 1 con dốc khá đứng, cát nhỏ rất trơn đứng vững thôi cũng đã rất khó khăn rồi. 2 chúng tôi đi xuống đến cây cầu và phát hiện ra kế bên có 1 con đường nhỏ, nước suối cạn có thể qua được. Nhưng nếu đi xe, nghĩa là vừa xuống hết dốc đến đầu cầu phải quẹo gấp sang đường nhỏ, xuống dốc vượt suối và lên tiếp 1 con dốc đứng nữa. Trời tối, và rất là khó để thực hiện 1 pha combo như thế.
Quay trở lại nơi mọi người đang đứng chờ, trăng sáng vằng vặc, anh Nguyên nói với tôi đi nữa hay dựng lều ở đây. Tôi thì muốn đi tiếp, nhưng như thế lại quá nguy hiểm.
Đang lúc đắn đo mãi, bỗng xa xa có ánh đèn nhấp nhô, mọi người reo lên và vỡ òa. Có người ra, được cứu rồi.
Ánh đèn vẫn nhấp nhô càng lúc càng gần, càng gần và rồi không thấy đâu nữa. Bỗng từ cây cầu, 1 bóng người hiện ra : " ông đông ", anh Nguyên reo lên. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao anh Đông lại đi bộ tới nhỉ, không lẽ đường này chỉ có thể đi bộ thôi sao. Sau 1 lúc trò chuyện, anh nói là ngồi chờ mọi người từ chiều, lẽ ra là phải tới sớm rồi chứ sao bây giờ ( 20 giờ ) vẫn không thấy ai, nên anh chạy ngược ra lại vì đoán là đoàn gặp trục trặc.
Bàn tính 1 hồi, chúng tôi quyết định là đưa xe cho anh Đông chạy xuống thử trước 1 chiếc. Toàn bộ hành lý được dỡ xuống hết và các thành viên đi bộ mang qua cầu trước. 2 sợi dây thừng lại được dịp phát huy, vẫn như cây cầu đầu tiên, chúng tôi buộc dây vào đuôi xe. ở đầu dốc là tôi và anh Nguyên giữ dây, kéo, giữ xe ko tuột, dọc theo con dốc là anh Thành, chị Mèo Ú giữ vị trí như trạm chốt để giữ xe và dây không đủ dài để đi hết con dốc. Xe đâu tiên qua trong sự vui mừng của mọi người. Và lần lượt cũng qua hết 7 chiếc. Dừng ở bên kia cầu, mọi người nghĩ ngơi, tinh thần phấn chấn khi nghe anh Đông nói :" cái này là thử thách cuối cùng rồi"
Nhìn lên con đườn gồ ghề tối mịt phía trước, tôi cảm thấy anh Đông nói đúng. Chúng tôi đã qua " thử thách cuối cùng " lần thứ nhất rối.

caonguyendom
29-03-2013, 14:17
Người dẫn đường và vũ điệu của trăng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99378&d=1364541219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99379&d=1364541219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99380&d=1364541219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99380&d=1364541219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99382&d=1364541219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99383&d=1364541219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99384&d=1364541219

caonguyendom
29-03-2013, 16:11
Thư giản và hội ý "Tiếp hay không tiếp"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99391&d=1364541488

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99390&d=1364541488

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99389&d=1364541488

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99388&d=1364541488

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99385&d=1364541488

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99386&d=1364541488

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99387&d=1364541488

white_light
30-03-2013, 10:16
chúc mừng các bạn đã hoàn thành chuyến đi!
chờ xem hình cây cầu thứ 3 :)

Soryu
30-03-2013, 13:29
up tiếp đi các pác ơi! đang đến hồi gay cấn :D

hell còi
30-03-2013, 22:45
chúc mừng các bạn đã hoàn thành chuyến đi!
chờ xem hình cây cầu thứ 3 :)

Từ cầu thứ 2 trở đi là không có hình nữa rồi bạn ơi, lúc này đoàn mình chỉ lo chạy chạy và chạy, qua hết thử thách này đến thử thách khác. Không ai nhớ rằng mình có mang máy ảnh theo nữa luôn í chứ

caonguyendom
01-04-2013, 08:26
Tiếp tục hay hạ trại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99393&d=1364541527

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99392&d=1364541527

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99394&d=1364541527

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99395&d=1364541527

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99396&d=1364541527

Chân ai đẹp hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99397&d=1364541527

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=99398&d=1364541527

caonguyendom
02-04-2013, 11:13
Chúng tôi cứ chạy, trời thì càng tối dần. Bầu trời rất trong, trăng đã lên và rất sáng, trăng 17sáng như sức khỏe của 1 chàng thanh niên 17 chỉ khác là chúng tôi cũng trẻ và đã rất mệt, cuối cùng chúng tôi đã đến được trạm Đạ Long lúc 0h00. Có những lúc tôi đã hát thầm. Tôi cảm nhận như mình đang đi trên thiên đường, những cung đường tuyệt đẹp hiện ra.

Thành viên cuối cùng đến Đạ Long lúc 0h00 chúng tôi vui mừng như được tặng một món quà. Chúng tôi cười. Không ai trách tôi vì tôi đã quyết định đi cung đường này cả.

Tận hưởng đêm trăng sáng. Ăn uống, ngồi bên ánh lửa giữa rừng cùng với chiến hữu (Mr Đông), những người bạn (nhóm BBQ), những vị chủ nhà quý mến (các anh ở trạm) chúng tôi có 1 đêm giao lưu thật hoành tráng giữa thánh viên 2 nhóm và các anh kiểm lâm.

Tiệc cũng kết thúc lúc 04g00 sáng.
Tôi chợt nhận ra một điều rằng thất bại, buồn bã… không ai muốn điều đó giống như không ai muốn những chông gai trong cuộc hành trình của mình. Nhưng nó cứ đến, và khi nó đến chúng ta sẽ phải lựa chọn:
- Một là dừng lại để rồi tiếp tục cuộc hành trình, nhưng như vậy hành trình sẽ lại dài ra và phụ thuộc hoàn toàn vào cơn những con dốc đó.

- Hai là chinh phục nó, chấp nhận nó như là một phần của cuộc hành trình, và đến khi chúng gặp con dốc thứ ba, thứ tư… chúng ta có thể sẽ thấy những con dốc không đáng ghét và đáng sợ như ta nghĩ.

Nếu chúng ta có một ước mơ, hãy theo đuổi nó, dù phía trước là những khó khăn chông gai, hãy cứ đi. Hãy xuyên qua những thử thách! Nó không đáng sợ như ta nghĩ. Có thể rất nhiều người có ước mơ nhưng họ lại chọn phương án an toàn: không đi qua chờ trờ sáng. Không ai có thể nói lựa chọn nào là tốt hơn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: chúng ta, loài người không phải là những chú heo chỉ cần ăn ngon và một cái chuồng đẹp.

Và với tôi cái làm nên giá trị của một con người không phải là những gì họ có, mà là những gì họ trải nghiệm!

saio
02-04-2013, 12:38
yeah anh chị! Nhìn mọi người vượt cầu e ớn quá, tưởng tượng là mình thì ko biết sao.
Chờ đợi "gặp lại thác Gấu sau" của mọi người.
Vậy mới ko phí tuổi "chẻ" anh chị hen (c)

Trần Bảo Cầm
03-05-2013, 11:38
Anh cannguyendom "ngoài đời" em vô tình gặp rất man lì, cực chất! Em like tít thò lò luôn! :D:D:D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0971_zpsa637ed7b.jpg
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0970_zpsedcb724f.jpg


https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2759_zps61ce63cf.jpg

sonvarock
06-05-2013, 23:34
Các bạn xuất sắc lắm.

caonguyendom
22-05-2013, 15:22
Một đêm thật thú vị tại trạm Đạ Long, cùng với bạn bè, người thân, chiến hữu,.... 722 đến thời điểm hiện tại là 1 con đường trải đầy hoa hồng mà tất cả những ai muốn cùng sonh hành với nó đều ít nhất 1 lần đạp gai.

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ chẳng màng đến những phiền muộn của hôm qua. Vì những gì thuộc về quá khứ thì chẳng thể nào thay đổi được.

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ quý trọng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình. Những giây phút hạnh phúc ấy dẫu ngắn ngủi nhưng chính là món quà to lớn nhất mà tôi nhận được trên thế giới này. Và tôi sẵn sàng san sẻ món quà này cùng người khác...

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ đối diện với mọi thử thách bằng tất cả lòng can đảm và tự tin, sẽ vượt qua mọi trở ngại bằng tất cả nỗ lực của mình. Tôi sẽ không lo sợ những thất bại, vì ít nhất sự thất bại hôm nay sẽ là bài học để tôi thành công trong tương lai...

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ mở tâm hồn và trái tim mình để hoà nhập với những người xung quanh. Tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của bạn bè mình. Tôi không kì vọng mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, và bạn bè tôi cũng thế...

Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ tự mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mình, sẽ làm bất kì điều gì mà tôi cảm thấy cảm thấy vui sướng. Tôi nghe những bản nhạc mà mình thích, cùng bạn bè đi loanh quanh để ngắm nhìn lại 722, để cảm nhận hơi thở của cuộc sống... Tôi sẽ chinh phục đoạn đường còn lại của 722 (Đạ Long - Đà Lạt) cùng những người bạn tôi, sẽ... Ừ, hạnh phúc đâu chỉ đến từ những điều to tát mà còn ẩn chứa trong những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy...

Một ngày mới bắt đầu... Và mỗi ngày sẽ đều là ngày mới...
Cho tròn 1 kỷ niệm !!!!

caonguyendom
11-06-2013, 14:42
Mình sẽ viết tiếp + hình ảnh 722 => trạm Đạ Long (722 đường sông), đón chờ nhé

Robinson
22-06-2013, 12:00
Xem hình xong muống đi ngay về luôn =))

oOwindOo
25-06-2013, 23:27
lót dép ngồi hóng :)

caonguyendom
04-07-2013, 08:27
Đã hòan tất luôn cả đường sông sau 1 cuộc rong đuổi thời gian ngọan mục. Giờ mới cảm nhận được 722 không chỉ là 1 chuyến đi vui, nó có thể làm cho người yếu lòng trở nên can đảm và người dũng cảm chở nên yếu hèn.

Mời những ai quan tâm quay ngược thời gian lại tý xíu từ đoạn Trạm Đạ Long về lại cây cầu thứ nhất.

HailuaSG
05-07-2013, 21:41
Chụp choẹt ở cây cầu cuối cùng xong cả nhóm lại lên đường. Trên đường còn băng qua nhiều suối và sông nhưng gọi đấy là "cây cầu cuối cùng" vì nó đúng nghĩa là cầu: bê tông vững chắc, xe tải qua được. Những cái tiếp theo phải gọi là "cầu trời" thì có!!!
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0336_zpscece8bfa.jpg
Đường càng lúc càng xấu, đã quá xa khu dân cư, giờ chỉ còn cách tự xử
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2949_zps56f20488.jpg
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2952_zps49cf02c2.jpg
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2950_zpsd312c7f8.jpg
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2941_zpsa3ba97b5.jpg

HailuaSG
05-07-2013, 22:06
Đường thì xấu, trời thì chiều, nhưng cả nhóm vẫn liều. Vô tư thưởng thức phong cảnh. Thấy chỗ nào "đẹp quá" hoặc "xấu quá" cũng tấp vào chụp choẹt.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3970_zpsc2917beb.jpg

Bắn" qua "bắn" lại - quyết hại đời nhau =))
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2929_zps0f7aaf9c.jpg

Vài tia nắng cuối cùng
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2930_zps6fcd0bab.jpg

Đi thêm một đoạn thấy hồ tấp vào coi thử có cá không :D
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1025_zps2b74407b.jpg

Lúc này chỉ có chị waterseahp là hối thúc cả đoàn vì chị từng có kinh nghiệm "mất 4 giờ vượt 2km đường rừng". Cả nhóm vẫn vô tư vì nhẩm tính nếu chạy suốt đêm sẽ có 12 giờ =)) Lo gì??? :D

Trời càng về chiều, thời gian không còn nhiều
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2966_zps97fcce07.jpg

HailuaSG
05-07-2013, 22:32
Qua khỏi hồ 1 đoạn ngắn là tới "cây cầu định mệnh" khiến cả đoàn phải nghiêm túc "tập trung vào việc run". Đường dẫn xuống bờ sông sâu hun hút.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0362_zpsc9f2cdbc.jpg

Trưởng đoàn xung phong thử tải cây cầu bằng cách vừa đi vừa nhún. May mà bác caonguyen_dom xung phong, chứ để người nặng kg nhất đoàn là vampire nhảy gangnam_style thử vài phát thì có mà lội qua sông chứ cầu đâu mà đi nữa :(
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2973_zpsb52e17b4.jpg

Đường dẫn xuống cầu rất trơn và dốc, dưới thì có người hứng, trên thì nối nhau kéo phụ.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2968_zps2e1a3257.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2969_zps93afdc90.jpg

Lúc này hell_coi còn do dự chưa chịu lấy dây ra. Nhưng tới lúc nhóm kéo không chịu nổi thì phải suy nghĩ lại một chút - vẫn chưa lấy dây :gun
Ở trên trượt phát là ở dưới trượt luôn
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2970_zps506663b3.jpg

Cuối cùng cũng vứt được chiếc xe đầu tiên của bác caonguyen_dom vào 1 góc
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2972_zps2c62c6a4.jpg

Thấy 3 người nối nhau kéo không đủ nên bác Vampire cũng muốn nhảy vào kéo phụ. Vampire mà trượt chân lăn xuống thì hell_coi đứng dưới cùng chỉ có mà nhẹp lép như con tép. Lúc này hell lấy dây ra ngay lập tức. Quyết định sáng suốt ghê =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2975_zps153bb7ac.jpg

Meo U_2202
06-07-2013, 14:09
@ Hai Lúa ới ời, phải phục lăn trí nhớ của xế á. Khi đọc lại vẫn tưởng tưởng được cảnh cảm đám hồi hộp lần từng đoạn dây và chủ thớt bớt từng bước thập thò, dò dẫm qua cầu. Cơ mà, đi thế mới vui và nhớ nhau đến tận bay giờ. Hôm nào anh xuống SG, cả nhóm tụ tập ôn lại chuyện xưa đi. :)

HailuaSG
09-07-2013, 00:19
Xe số 1 qua trước. Buộc dây cẩn thận kéo phụ kẻo xe và người trôi xuống sông :help

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4048_zps5011a763.jpg

1 người bẻ lái 2 người đẩy và giữ thăng bằng đuôi xe. Cuối cùng xe số 1 cũng qua được (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4051_zps3c8b04ac.jpg

Xe số 2 lại qua thành công.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4056_zps98f7ad2c.jpg

Tiếp theo xe số 3, 4 lại qua trót lọt, dù trời càng ngày càng tối, biết đâu mà lần :(

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2977_zpsfd15adaf.jpg

Cái này gọi là "Đầu xuôi đuôi lọt" riêng xe số 5 của hailuasg có mà lọt xuống sông =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2978_zpscf946f35.jpg

HailuaSG
09-07-2013, 01:26
Thời điểm xe 1, 2, 3, 4 lần lượt được dẫn qua cũng là... giờ cơm :D Hailua ban đầu còn phụ tí về sau tay chân cứ lả dần, cái này y học gọi là hạ đường huyết. Quái, trước đó đi tiền tuyến Lubu test thể lực không phát hiện gì cả, 1 tuần sau leo lên đỉnh Lubu cũng OK, chắc do lúc đó thấy cầu đẹp nước sông chảy rì rào lỡn mợn quá chăng??? =)) Dù vẫn chạy xe được nhưng dẫn xe qua cầu thì hơi phiêu, lỡ có trục trặc là cả nhóm kẹt lại luôn tới sáng mai. Thôi đành buông ra lời "tự thú trước hoàng hôn" :( Ui ôm của mềnh phát hoảng tưởng như sắp vật mềnh ra tống thuốc vào miệng: 1 viên C sủi, 1 bịch socola nhỏ lấy ra xử lý gấp, cà phê của mềnh cũng lấy ra ngậm không (cho khỏi tốn nước sôi, pha chi cho cực). Đang lúc nguy khốn thì có quế nhân phò trợ liền. 2 anh người địa phương trên đường đi rừng về ngang qua cây cầu độc đạo , sẵn tiện giúp xe số 5 và 6 qua cầu luôn. Cả bọn được chứng kiến 1 pha hành động mà ai cũng há hốc mồm. 1 người dắt xe 1 người dùng tay kéo phụ là đủ dắt xe xuống bờ sông, mấy đôi giày của họ bám kinh hồn, chả bù với đôi giày sắp về hưu của mình trượt lên trượt xuống. Dắt xe tới cầu họ nổ máy chạy tà tà qua như làm xiếc. Đi làm ngang cầu đó hàng ngày có khác, chứ còn với nhóm, ai thủ thỉ "qua dễ mà" thì cũng "không dám đâu", thà chậm mà chắc, từ từ rồi cũng qua được. Xe số 5 và 6 qua rồi cả nhóm cảm tạ 2 anh không ngớt. Lúc này thì trời cũng tối hẳn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9326_zps1d1f6b9e.jpg

Qua đoạn đường dễ (dễ so với qua cầu) thì mềnh lại dần hồi phục, vừa chạy vừa nghĩ tới bữa tiệc thịnh soạn của chị BBO là tưởng như trong máu có đủ đường. Lúc này trông cậy chủ yếu vào adrenalin tiếp thêm sinh lực. Chỉ sợ hưng phấn quá độ lại bị phạt tốc độ thì khổ =))
Có lẽ trời tối cộng với cái đói gây nhiều hệ lụy đến sức khỏe nên chị watersea không lái nữa, giao xe cho bé Ngọc tự xử (hôm sau chị vô tình tự thú là bị hạ huyết áp, nhóm 722 này hạ nhiều thứ quá, nhưng quan trọng nhất là hạ quyết tâm). Ui cả nhóm không biết cứ đi tiếp, ôm của mềnh thì nhảy xuống đi bộ chung với chị sea cho có cặp cho an toàn. 722R ngoài nghĩa là Run còn có nghĩa là Rối, giờ hailua không chạy theo nhóm bỏ 2 người nữ lại được, quyết định chạy tà tà theo 2 người nữ. Lúc này di động chỉ có 1 vạch sóng, ráng chạy lên cao thêm 1 khúc lại gọi được cho bác caonguyen_dom. May quá! "Alo, cử 1 xế cứng về đón chị sea". "OK". Lát sau thì thấy ánh đèn xe (hình như là Hellcoi). Phải nói giữa núi rừng xa lạ tối thui không 1 ánh đèn, thấy ánh đèn từ xa rọi tới luôn tiếp thêm cho ta hi vọng. Cả nhóm lại đoàn tụ ở cầu thứ 2. Cầu này cũng ọp ẹp nhưng được cái là rộng. Qua cầu đi thêm 1 đoạn thấy cả đoàn xe đã dừng lại, thấy xe mà không thấy người đâu hết. 1 tay cầm máy ảnh 1 tay lôi đèn pin ra chuẩn bị rọi vào mấy bụi cây ven đường thì Hellcoi xuất hiện báo "suối sâu lắm nhưng có cầu" (c) Úi trời 2 cây cầu kia thấy đủ rồi có gì lạ nữa đâu??? Có cầu thì cứ qua thôi.

HailuaSG
10-07-2013, 09:53
Háo hức đi theo Hellcoi xuống 1 con dốc khá sâu để xem cái cầu thứ 3 nó ra làm sao mà mọi người bàn tán "khó lắm không qua được đâu", đến khi thấy rồi thì chết lặng :( Cái gọi là cầu chỉ là 1 khúc gỗ đường kính cỡ 10cm, bắt ngang con suối rộng 3-5m, sâu cỡ 3m. Bạn cứ lấy chiếc đũa vắt ngang tô canh cho dễ hình dung :D Bó tay thằng Hell vậy mà cũng gọi là cầu =)) Đang định bảo Hell lấy dao ra cả nhóm kiếm cây làm cầu thì Hell chỉ mé phải của cầu có đường nhánh lao xuống dốc, băng ngang suối rồi lại lên dốc. Dường đẹp quá, nếu từ trên đỉnh dốc xe xuống mà không kịp rẽ phải thì xuống suối tắm luôn :gun
Những người còn lại lấy đèn pin băng qua suối đi khảo sát tuyến đường cũng trở về. Lại lôi dây ra giữ xe cho xuống dốc từ từ. Hành lí được chuyển riêng bằng "xe hai cẳng". Đang đi ngang suối thì nghe mọi người reo hò mừng rỡ, trên mấy ngọn cây có ánh đèn pin rọi tới, ra là anh Đông đang làm nhiệm vụ "giải cứu binh nhì Ryan" :) Cả bọn lại tràn đầy hi vọng sẽ tới được trạm kiểm lâm Đạ Long trước khi "đại hội ẩm thực" của chị BBO kết thúc, dù trước đó nhẩm bụng sẽ chiến đấu tới cùng, đuối quá thì cắm trại ngủ lại, đợi hôm sau sáng sủa lại đi tiếp chứ lúc đó trời nhiều mây không 1 ánh trăng không thấy gì hết. Mà sáng ra thấy toàn vực sâu chắc run chân không dám nhúc nhích quá =))

Trăng khi tỏ khi mờ
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4078_zps913f77d4.jpg

Lúc anh Đông tới thì trăng lại sáng ra

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4082_zpsd949d1b8.jpg

Trong cái rủi có cái may, trong cái mảy có cái xui, đang chuyển đồ với Nang cao nguyen thì có người bị hạ nốc ao bởi gà Gia Nghĩa đã phát huy tác dụng (ai đi với hailua cứ nhường hết đồ ăn ngon cho mềnh nhé, không ngại thiệt hại quằn quại vì đại nghĩa đâu =)) )

HailuaSG
15-07-2013, 12:55
Đang chuyển đồ cùng Nắng cao nguyên, em nì xách 3 cái balô to (chắc đựng dụng cụ trang điểm của các ôm nên hơi nặng =)) ). Đường xuống vừa trơn vừa dốc. Nắng cao nguyên lảo đảo và trượt chân, tốc độ tăng dần. Mình la lên "Bỏ balô xuống đi" nhưng không kịp rầu, giờ không hãm đà được. Sau giai đoạn tăng tốc nhanh chóng tới hồi "về đích". Nắng cao nguyên té lăn mấy vòng. May là chỉ trầy sơ sơ thôi. Tới lúc ôm Mèo ú la lên "Thằng nắng xỉu rồi mọi người ơi" thì tá hỏa lại coi mới biết ẻm đã bị trúng thực, sau đó lại tuyệt thực nên nốc ao sớm. May quá. Lát sau cũng ổn hết. Xe và người đều qua cầu hết, chỉ có dây của Hell coi là ở lại thoai :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4121_zps2722834f.jpg

Lúc này mọi người nghỉ ngơi lấy sức lết tiếp. Nắng cao nguyên cần socola gấp, mấy ôm đi tìm nhưng chậm quá, hailua nhường luôn socola của người hạ đường huyết cho người trúng thực. Thiệt là cảm động thấy ớn lun (beer)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4120_zps5ff9b2ec.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4129_zps96177e41.jpg

Nhìn lại thiệt là ganh tị với các đoàn khác. Đi đông vui như quân Nguyên, khi cần chụp thì có sân bãi để làm dáng, điển hình nhất là kiểu xòe 2 ngón tay Victoria's secret fashion show: Một phong cách rất xì teen và loãng moạn, còn chuyến này chỉ có hiện thực thôi. Xơ xác con gà ác hết.
Riêng 2 bạn trẻ này vẫn còn sung sức truyền cho cả nhóm phong cách hâm :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4134_zps5bbde720.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4099_zps89769630.jpg

linhluu
16-07-2013, 16:45
Chào mừng Hailua đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

HailuaSG
17-07-2013, 10:36
Đã trở lại và thảm hại hơn xưa thì có :D

HailuaSG
18-07-2013, 13:29
Từ đoạn này tới trạm kiểm lâm Đạ Long không có hình nữa nhé (NO) Thấy tiếc nên hôm sau có vài người lấy xe quay ngược lại đòi tắm sông và chụp hình-chụp ếch cũng được =))

Mỗi lúc đoàn nghỉ lâu là lại thấy buồn ngủ và mệt, vì kèm theo chứng hạ đường huyết là hạ luôn adrenalin :gun Vì đã chuẩn bị sẵn tâm lí là chuyến này mục đích là thư giãn, giải trí, quậy tưng Đà Lạt nhân dịp giao thừa tết tây, chứ ngủ bờ ngủ bụi ngủ rừng chán lắm rầu. Chứ nếu chưa chán, muốn lửa trại giữa rừng trong tết tây thì đã theo chị BBO rùi. Nhưng muốn hưởng thụ cho đã thì phải thử thách cái đã. Kẹt nỗi xe số 5 chạy kế cuối cộng với ôm nhiệt tình nhảy xuống phụ giúp các xe khác nên liên tục chuyển từ trạng thái "chiến đấu", "sinh tồn" sang trạng thái "thư giãn". Hôm đó hơi bị ức chế :T
Cuối cùng thì Nắng cao nguyên cũng hồi phục và đòi lên xe chạy tiếp, phải nói xế này kiên cường và liều nhưng chưa bằng ôm của hắn, của mềnh và ôm TrangDang hôm sau theo mềnh quay về lối cũ :D

Chạy 1 chút thì cả nhóm dừng lại trước con dốc cát trơn trợt 45 độ, nơi anh Đông vứt xe lại rồi đi bộ gặp cả nhóm. Lại cho người ra đứng "lót đường" cho xe lên :help Dù trơn dù trượt thì cũng phải cố lao ra đẩy xe 1 phát, không đẩy cho xe thêm trớn lên dốc thì xe tuột xuống đè mềnh, nên ai cũng đẩy quyết liệt không cần suy nghĩ :D

Tới xe cuối của bác thanh.nc mới vui. Xe này đề pa hướng thẳng vào chỗ đứng của 2 người "lót đường". Đang thầm nghĩ "Quái!!! Tay này định tông mềnh lên dốc hay sao ấy???" :Dam Chuẩn bị nhảy xuống mương né thì xe dừng lại, kèm theo câu chốt hạ của quái xế: "Lộn đường" =)) Lại tuột xe xuống, đề pa lại rồi lên dốc (lần này đúng đường). Sau khi xe vượt lên đỉnh dốc thì đèn xe đang rọi ngang chuyển sang rọi thẳng lên trời, kèm theo tiếng rầm, lần này chắc là lộn đụn cát với cái gối ôm hay gì gì đó nữa đây =))

Meo U_2202
19-07-2013, 15:26
Cái đoạn này là cái đoạn Mèo Em cứ nghe mãi cái điệp khúc của bác xế "tự dưng hứng chí" chạy hơn ma đuổi lúc nửa đêm là "Giờ tưởng tượng có con gà nướng rơm- ta nói nó thơm (c) và nó thèm (beer)- Đi tiếp ôm ơi":D.
Mèn ơi, Mèo em cứ hết nhảy lên rồi lại trèo xuống mỗi khi qua những con dốc đuối hết cả hơi mà vẫn phải dành hết những sức lực còn lại càm ràm câu cuối " lo mà chạy đi, ăn với uống cái giề, không chạy đến nơi là ngủ ở giữa rừng và ôm cái xe rồi tưởng cái chân gà nhé :D"
Thế là từng cái giây phút ấy trở đi, tốc độ của xe được tăng lên nhanh đến nỗi Mèo em không còn thời gian để mở mồm nói cái gì nữa cả :P

kimthanh0611
19-07-2013, 15:45
Tuyển nhân viên bán thời gian. Làm việc 1-2h/ ngày tại nhà. Không cần kinh nghiệm.

http://www.5giay.vn/viec-lam-hoc-hanh/6708507-tuyen-nhan-vien-ban-thoi-gian-lam-viec-1-2h-ngay-tai-nha-khong-can-kinh-nghiem.html#post994207886

HailuaSG
23-07-2013, 09:02
Cái đoạn này là cái đoạn Mèo Em cứ nghe mãi cái điệp khúc của bác xế "tự dưng hứng chí" chạy hơn ma đuổi lúc nửa đêm là "Giờ tưởng tượng có con gà nướng rơm- ta nói nó thơm và nó thèm (beer)- Đi tiếp ôm ơi":D.
Mèn ơi, Mèo em cứ hết nhảy lên rồi lại trèo xuống mỗi khi qua những con dốc đuối hết cả hơi mà vẫn phải dành hết những sức lực còn lại càm ràm câu cuối " lo mà chạy đi, ăn với uống cái giề, không chạy đến nơi là ngủ ở giữa rừng và ôm cái xe rồi tưởng cái chân gà nhé"
Thế là từng cái giây phút ấy trở đi, tốc độ của xe được tăng lên nhanh đến nỗi Mèo em không còn thời gian để mở mồm nói cái gì nữa cả

Ta nói lúc đó mệt và đuối, chỉ có bữa cơm tối ở Đạ Long mới "kích thích thần kinh" nỗi. Ban đầu còn chạy tà tà theo tốc độ của đoàn, nhiều lần dừng quá 5' mới biết càng dừng lâu càng đuối nên phải đổi chiến thuật vượt lên cả nhóm mà rộng đường chạy. Chưa kịp vượt lên đã thấy xe bác caonguyen_dom tụt lại sau cùng, có vẻ lảo đảo, mặt thì trắng bệch za. Cả đêm bác ấy làm nhiệm vụ trưởng đoàn hộ giá cho cả đoàn nên đuối là chuyện thường, nhưng đến lúc hỏi thăm bác í tự khai bị tụt canxi thì lúa cũng tụt đường huyết theo mà mém xỉu (c). Gì cũng có thể tụt nhưng quan trọng là đừng tụt cảm xúc là được :) Đến lúc xe số 5 vượt lên cả nhóm thì khỏi lo tụt cảm xúc nữa. Chạy ngay sau anh Đông mới hiểu vì sao 3 tiếng trước hỏi thì ảnh nói còn 2 tiếng đến nơi, hỏi tiếp ảnh lại nói còn 1 tiếng :shrug:

Ui cha lúc này chưa biết đường nên khẩu hiệu là "bàm sát anh Đông". Đoạn này đang xuống núi toàn đổ dốc nên khỏi lo chiếc Wave bị hở bạc cho ôm đi bộ :LL Ở đầu dốc xe cách anh Đông 20m tới cuối dốc cách 10m. Khẩu hiệu giờ là "Nhanh lên anh ơi". Anh Đông lẩm bẩm với chị Sea: "Quái có cái tay nào hắn định tông mềnh hay sao ấy nhỉ" =)) Có lẽ vì thế nên anh Đông tăng tốc như bị ma đuổi. Xế thì bám theo như hình với bóng. Lúc thì tự nhủ "Qua trái", lúc thì la lớn "Qua phải". Ôm của mềnh thì được dịp cười khúc khích. Hôm đó mà la thêm câu nữa "Xuống hố luôn" ôm sẽ có thêm "tiếng hét trên cao nguyên" quá =)) Lát sau anh Đông hoàn hồn nhớ tới đoàn bị bỏ lại phía sau mới đề nghị tạm dừng chờ nhập đoàn đi tiếp.

Dừng lại 4 người ngồi tán dóc chuyện thời sự mới biết con đường xuyên rừng 722R này sắp được nâng cấp hoàn tất. Có thể năm sau không còn để mà "điên" nữa (hoặc đường này sẽ được tăng tốc hoàn tất vì mang tiếng khiến dân phượt "điên"). Đường nối liền trạm kiểm lâm và thị trấn cho 1 khu của người dân tộc mà ban đêm không thấy đường vào, toàn chạy thẳng thôi. Ngồi 5' thì ôm Mèo Ú thắc mắc không biết đoàn đi tới đâu rồi. Nhìn lại tối thui, nhưng nhìn lên ngọn cây sẽ thấy ánh đèn xe nhấp nháy vì đoàn còn đang ở lưng chừng núi.

trang0307
23-07-2013, 10:26
Hai Lúa đã lấy lại phần nào công lực rồi đó, văn phong vẫn mạch lạc và hài hước như xưa. Cố lên bạn ơi. Kỳ này lên phượt thấy nhà nhà rủ nhau đi 722 :)

hell còi
25-07-2013, 14:41
2 xe chạy trước nên đã bỏ qua tiết mục đặc sắc của em: quăng xe cứu thân :))

HailuaSG
29-07-2013, 11:04
2 xe chạy trước nên đã bỏ qua tiết mục đặc sắc của em: quăng xe cứu thân :))

Em quăng xe cứu thân có 1 lần, xe còn là chuyện thường. Mấy chỗ lên dốc xe anh bò không nổi anh "quăng" ôm rất nhiều lần mà ôm vẫn còn, ôm thế mới siêu :LL

HailuaSG
02-08-2013, 12:26
Hội ngộ xong cả đoàn lại đi tiếp. Dẫn đầu hình như là bác thanh_nc, kế đến là Nắng cao nguyên, Hailuasg. Sau 10 phút "hâm nóng" đã xua tan cảm giác hạ đường huyết, nhưng không chạy bạt mạng được vì... không thấy xe anh Đông đâu hết :( Thường xuyên bị tắc đường vì cầu khỉ chỉ qua được 1 lần, muốn qua tiếp thì dừng xe sửa cầu. Lúc 3 xe đầu dừng chờ cả nhóm phía sau, tự dưng Hailua "tức cảnh sinh tình", thấy Nắng cao nguyên mặt mày xuống sắc ngồi chống xe tội quá. Tới khuyên em ấy... quăng xe ngồi bệt xuống đất hoặc... nằm luôn cho khỏe =)) Em này lắc đầu liên tục, "rượu mời không uống mún uống rượu phạt" đây mà (NO) Sẵn xe em Nắng đang dừng kế mô đất vừa bảo ẻm nghiêng xe vào đó vừa lấy tay đẩy cho xe ngã vào nhưng đẩy hoài mà xe vẫn đứng thẳng hay ghê, còn Nắng thì rên kêu đau từng hồi một. Ra là chưa kịp rút chân vướng mô đất nên dính luôn. Cái này dù mời hay phạt thì rượu thường không hợp, rượu thuốc mới đúng =))

Lát sau xe qua cầu gỗ to to, cũng thuộc loại cầu khỉ... đột. Xe em Ngọc kẹt bánh xuống cầu, quay lại kéo cái rẹt là giải cứu em Ngọc xong. Từ đó tự nhủ là chỉ ga-lăng với các em nữ thoai kẻo gây nên tội :LL Tới trạm kiểm lâm rồi lại thêm lần nữa phát hiện ra chân lí này trong việc chống ruồi vàng :(

Đêm đó hầu như ai cũng té. Xe anh Đông chạy vù vù, đường hẹp qua đám cành nhánh xum xuê ảnh né cái roẹt, chị sea ngồi sau né sao kịp, vướng lại té oạch 1 phát (đau nhưng chắc nhờ vậy huyết áp tăng lên chút đỉnh đủ trụ tới trạm). Pha té này chỉ nghe kể lại chứ nếu quay được thì sẽ lên AXN mục "Caught On Camera" hoặc "So u think u can... fly" (c)

3 xe đầu lại cắm đầu chạy, chạy lố luôn. Hình như bị tắt đường nên anh Đông dẫn đi vòng xuống... lòng sông :D
Lúc này anh Đông lại dẫn đoàn, Hailua theo sau cứ chạy theo, tâm niệm là "Ảnh qua được, mình qua được... hay không thì có trời mới biết" =)) Tới lúc lội xuống bờ sông rồi leo dốc, cũng là con dốc cuối cùng đi chút xíu nữa thôi là tới trạm kiểm lâm Đạ Long.

Hôm sau một nhóm nhỏ quay lại chụp chơi thấy nó thấp đủ để đi bộ lên, còn lái xe lên sao mà thấy nó cao thế, làm xe khét lẹt, cái mùi làm người ta thèm thịt nướng

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1038_zps082f85a0.jpg

HailuaSG
14-08-2013, 20:50
Lội mé sông rồi qua khỏi con dốc cuối cùng, khúc sông mà 1 thành viên đi sau nói có thấy 1 đôi dép trôi bềnh bồng =)) lúc tới nơi kiểm lại thì đó là dép đi ruộng của hailua :( Đường đi qua nhiều chỗ rậm rạp cây cỏ um tùm nên thực tế dép rớt lúc nào không hay biết luôn. Vì lúc đi mải thầm nghĩ không biết tới nơi thì còn gì ngon ngon để bỏ bụng không, vì nhóm của BBO đông như cả quân đoàn, đang nghĩ ngợi linh tinh thì thấy thấp thoáng bóng nhà lụp xụp của người dân tộc. Ta nói mừng hết chỗ nói (c) Đến lúc rẽ phải vào trạm kiểm lâm thì thấy nhóm BBO chỉ mới đang tập hợp chuẩn bị "chiến" thôi, trước đó cứ tưởng nhóm ấy đi ngủ hết rồi. Chắc là đợi nhóm mềnh đây mà. Tốt quá! Phải cố ăn để không phụ lòng :D

Lúc xe dừng hẳn dựng xuống yên vị chắc là 11h58. Các xe sau lần lượt ghé trạm, không biết xe nào tới đúng giờ linh nữa, xung quanh tối thui, móc di động coi giờ thì vừa đúng 0h, nói xe tới cuối tính ra đi 2 ngày mới tới cũng không ngoa :gun

Lúc nhóm tập hợp điểm danh xong thì đi rửa mặt để "chiến" gấp. Vài người tiếc rẻ vì nếu biết mé sông kia gần trạm thì đã nhảy xuống "tắm tiên giữa thiên nhiên" rồi =))

Nói thật ban đầu vừa lái xe vừa nghĩ tới đồ ăn để lên tinh thần, chứ lúc tới nơi rồi thì ai cũng mệt nhừ, còn nguyên vẹn là tốt rồi. Mục đích chuyến đi: trước là khám phá cung đường mới lạ, sau là ra Đà Lạt nghỉ ngơi ăn chơi thư giãn đón tết tây... đã đạt được một nửa. Cung đường xuyên rừng tới trạm kiểm lâm vừa rùng rợn vừa pha lẫn nét "nên thơ mà lơ ngơ là ăn gạch"... quá đủ để khép lại 1 năm cũ (BB). Có cảm giác các thành viên trong nhóm sau chuyến 722R này trở nên "không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ... hết xăng" thôi (sợ ma nữa) :))

Ở 722 thì chiến như nhóm hoang dại trong The Wild Buch, ra tới Đà Lạt thì quậy xả láng như The Hangover

Thấy rượu là "chiến"
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1055_zps9c99a503.jpg

Thấy gái đệp là la liếm
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1059_zps5ab0b1c7.jpg

HailuaSG
19-08-2013, 12:33
Sau một hồi chờ đợi thì các ôm đảm đang cũng chuẩn bị xong bữa tối-chậm chút xíu vì các ôm bận vừa nấu vừa thò tay bốc xử luôn =)) Bữa tối ai cũng mệt và đói nên ăn là chính, không thấy có tiết mục nào đặc sắc ngoài cảnh nổi lửa giữa rừng già và các chị em bốc thiệt giống sơn nữ thấy ớn luôn :))
Kiểm lâm cũng chuẩn bị luôn màn ca-cổ-càng-ca-càng-nổ ;) Trưởng đoàn caonguyen_don ngoài tửu lượng khá cũng rất "chai" với miểng chai :gun 1 bác bên đoàn chị BBO qua cung li và chê bác caonguyen_dom cái tội tới trễ thê thảm mà bác ấy vẫn tỉnh rụi. Thế là không công bằng với bác caonguyen_dom, cả nhóm 722R phải cùng tạ tội mới đúng, nhưng không thể "chia lửa" với bác dỏm được vì ai bỉu bác cầm li chi =)) Đoạn này làm lúa càng tò mò muốn đi qua 722-cũ cho biết!!!

Cạn 1 chén với anh Đông xong hailua chuẩn bị dông về lếu. Ngủ lấy sức để mai còn tắm thác Hoảng hồn. Toàn cảnh lều dã chiến của nhóm:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4135_zpse3742c17.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2979_zps64f8151c.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2980_zpsb5fd80af.jpg

Còn thiếu 1 lều đơn của hailua tự kỷ ở tít đắng xa. Cắm lều xa để né tiếng ngáy của mấy ông trong đoàn, nhất là ông caonguyen_dom (phải tới chuyến Tằng Hách The Hangover part 3 mới "xử" được ông này, còn chuyến này chỉ đính tới vampire, 2 người xử qua xử lại :gun )
Có cả lều có cả võng.
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2983_zps55119f72.jpg

HailuaSG
19-08-2013, 12:52
Về đến lều mới nhớ ra mấy bọc lưu huỳnh, rải xong 1 gói cho nhóm bên này xong bàn giao cho chị BBO 1 gói. Lúc này cũng khoảng gần 4h sáng.

Về tới lều ngã lưng xuống vẫn nghe tiếng ngáy của ai đó rền vang đều đều xuống đất :help Nhưng to hơn cả tiếng ngáy là tiếng độ nhậu, chắc đến 5h sáng mới xong :(

Ngủ được chừng hơn 1 tiếng thì nghe âm thanh lạ. Có con gì đó đang sục sạo đánh hơi, đào bới cạnh lều mình :( Ngó thử phát thì ra là 1 chú heo của người dân tộc. Cắm trại lều võng thì phải thế chứ (c) Phải hòa mình với khung cảnh bình dị giữa thiên nhiên. Heo kệ heo, chui vào lều ngủ tiếp. Chắc vì chưa đủ hòa mình vào khung cảnh nên đám gà bắt đầu gáy o o kêu dậy sớm :gun Lần này là hết ngủ luôn, nằm thao thức trằn trọc nghĩ cách qua 722R... một mình. "Thác Gấu mình ta sẽ trở lại" :Dam Tuyên bố hùng hồn xong nhắm mắt ngủ tiếp =))

HailuaSG
19-08-2013, 13:25
Trước chuyến đi đã nghe qua chị BBO nói Đạ Long rất nhiều ruối vàng lợi hại, cắn xong hút máu mấy tháng mới lành :Dam Vậy thì thà bị ong chích còn hơn, thà đi cà nhắc mấy km ra khỏi rừng, chích sưng xong lại xẹp, lại đẹp chớ còn không đau mà lãnh xẹo thì ghê quá :)

Sáng sớm vừa chui ra khỏi lều đã cảnh giác với ruồi vàng ngay, "ra-đa" chạy hết công suất. Phát hiện 1 em có-màu-vàng-vàng đang chuẩn bị đột kích. Giơ tay đập cái chát. Chết nhé! :gun

Tới gặp nhóm báo ngay tình hình bảo mọi người cảnh giác. Vài người còn nghi hỏi hailua có chắc đó là ruồi vàng không. Hailua cứng họng không trả lời chắc được vì em có-màu-vàng-vàng giờ đã trở thành đống nát bấy có-màu-vàng-vàng không thể nhận diện =))

Thôi kệ. Ăn sáng xong tính tiếp.

Đang lúc ngồi ăn mì gói, ra-đa vẫn đeo bám ruồi vàng. Mục tiêu nhiều nhưng không khó giám sát vì tụi nó có chung đích đến là giò em Nắng của trời =)) Định giơ tay đập nhưng sực nhớ za tội đánh con gái bị xử rất nặng... nên thôi :)) Giờ mắt đang giám sát bọn ruồi vàng người ngoài nhìn vào cứ tưởng hailua vừa ăn vừa ngó giò con gái, tội đó cũng đủ nặng rồi =))

Thực ra, hailua chỉ cảnh báo chậm 5 giây thôi. Quá đủ để quan sát cận cảnh ruồi-vàng-còn-nguyên-vẹn. Bọn này bu đen nghịt chân em Nắng và cắn êm ru nạn nhân không hề hay biết. Và tại sao hailua ngồi kế bên tụi nó không bu mà chỉ bu em Nắng? Nếu toàn bộ đều là ruồi đực thì có thể nghi ngờ bọn ruồi cũng dại gái như trai =)) Nhưng không... Vậy tại sao?

Bí kíp mới chống ruồi vàng sẽ được công bố nhưng trước tiên phải cảnh báo em Nắng biết cái đã. Vừa bào xong là em ấy hớt hãi chạy đi "méc" với xế Hell_Còi: "Ruồi vàng nó cắn em tè le rồi" =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Te_le_roi_zps9f1d2556.png

HailuaSG
19-08-2013, 21:58
Bộ ảnh quậy tưng bừng Đà Lạt đã kén tuổi người xem rồi, tới ảnh ruồi vàng càng kén. Đành up ảnh khác đã qua xử lý cho nhẹ nhàng hơn

Tè le rồi
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1035_zps158694ef.jpg

Ôm Nắng của trời không có nhiều cơ hội ỉ ôi nhỏng nhẻo với xế vì xế cũng bị ruồi vàng cắn từa lưa rồi =))

Quẳng gánh lo đi mà vui sống

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1036_zps97e53e14.jpg

Haizzz! Nhìn cảnh cả xế lẫn ôm đều bị cắn tè le thiệt là đau lòng quá đi :( Nhưng tổ quốc sẽ ghi công em Nắng đã chịu thêm 5 giây cho ruồi vàng cắn để xế hailua phát hiện ra cách chống ruồi vàng cải tiến (c)
- Ruồi vàng hút máu nên sẽ chọn máu ngon, máu ngọt... còn máu hailua đang hạ đường huyết nên tụi nó chê :)) Vì vậy để chống ruồi vàng hiệu quả hơn, các bác nên hạn chế ăn ngọt...
- Bọn ruồi vàng cũng chọn mục tiêu theo giới tính. 2 người ngồi cạnh nhau thì nó chọn nữ chứ không chọn nam :D Riêng nhóm 722R này thì 1 số nam tính đi kèm... hung tính (thường được các ôm liễu yếu đào tơ fan Hàn Quốc gọi là... thú tính =)) ) Cứ đập nát bét trước rồi nhận diện chào hỏi sau, ruồi nào chả ngán :gun

Các ôm nữ thường hảo ngọt, kiêng đường thì tội quá. Các xế nên chuẩn bị sẵn thật nhiều đồ ngọt "đầu độc" các ôm, vừa được tiếng ga-lăng giúp ôm tráng miệng và xua tan cảm giác đau khổ vì bị ruồi cắn vừa tránh bị ruồi cắn vì đã có ôm "hi sinh" giùm :)) Ôi cảm động thay thấy ớn luôn!!!
"Các xế sẽ ghi công ôm!"

HailuaSG
19-08-2013, 22:32
Nhận diện thủ phạm phá giấc ban nãy
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4156_zps2703a4f7.jpg

Vẫn còn mệt và buốn ngủ nhưng cố dậy sớm chuẩn bị ra thác Hoảng hồn với nhóm BBO, nhưng kẹt nỗi, nhóm 722R này đuối quá rồi. Tiếp tục sử dụng "chất kích thích thần kinh" :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4150_zps7941ae92.jpg

Riêng ông caonguyen_dom thì khỏi nói. Chuyến nào cũng nhậu be bét rồi ngủ thẳng cẳng, hôm sau thường nướng đến 12h :gun Thế là kế hoạch theo nhóm BBO buổi sáng rồi chiều ra Đà Lạt thay đổi. Đang lúc binh đoàn của chị BBO háo hức như vừa ra trận với đủ loa, kèn, trống... thì nhóm 722R tỉnh bơ, điềm nhiên như vừa trở về từ cõi chết (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4145_zpsb3f9007a.jpg

Không biết nhóm chị BBO thu hoạch được gì rồi. Nhóm 722R này đã thu đủ cho chặng 1 nhưng vài bác còn sung sức muốn khám... và... phá Đạ Long thêm chút nữa :D

Đang phác thảo kế hoạch tác chiến

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4159_zpse0ee8952.jpg

"Chiến" hết chỗ này luôn hay đợi lần sau?
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2986_zpsf40ef691.jpg

HailuaSG
19-08-2013, 22:46
Cả nhóm đi bộ tha thẩn khám... và... phá... chưa đã nên quyết định quay lại đoạn sông tối hôm trước chơi. 3 xe quay lại với 5 người gồm hailuasg, trang0307, thanh_nc_ linhluu, watersea_hp. Còn đội hình sắp xếp thế nào à? Đang lúc ông caonguyen_dom ngủ thì nhân cơ hội "mượn" ôm trang 1 lát, sẽ trả khi nào ổng đòi :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1038_zps082f85a0.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4179_zps9a6bd6c1.jpg

Chả nhẽ chỉ đứng trên bờ ngắm sông trôi? Phải xuống nghịch cho đã :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4190_zpsbcaf3fb6.jpg

"Nghịch" chán rồi nằm hứng gió ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4173_zpsdd46cad2.jpg

Ngắm sông chán rồi ngắm chân chờ chân khô =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4220_zpsf136216e.jpg

HailuaSG
21-08-2013, 16:25
Ra suối 5 người cả thảy nhưng bạn mới thấy 4 người lên ảnh, người còn lại cũng chụp nhưng phần lớn ảnh phải giấu xem riêng :D Chẳng qua vì có người việt vị muốn sang giai đoạn The Hangover í mà :))

Trước lúc chếch choáng

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4176_zps96f59218.jpg

Ảnh còn lại là bí mật. Thương tích của hailua cũng là bí mật luôn :help

Đến lúc quay về trạm.

Ngã ba, quẹo trái sẽ tới trạm kiểm lâm, quẹo phải ra Đà Lạt

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1040_zpsb3ae6cf0.jpg

Nhóm đi vào dịp tết tây, không có mưa nhiều nên chỗ nào cũng khô cằn, nứt nẻ. Nhưng nhờ các ôm xinh tươi nên đất dữ cũng hóa ra hiền từ, sa mạc cũng nên thơ :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2997_zps4263e6f8.jpg

Lúc về định đề nghị đổi ôm với bác caonguyen_dom, nhưng vừa nghe xong, ổng tái mặt bật dậy tỉnh ngủ lun :gun Ôm Mèo Ú cũng liên tục nhắc nhở "722 vẫn là 722". Ngoài mềnh máu liều còn lại thần kinh yếu nên đành thôi vậy :( Thế là chặng tiếp theo vẫn là xế-ôm Nguyên-Trang chớ không còn là cặp xế-ôm-Nghĩa-Trang-không-đụng-hàng-caonguyen_dom-phải-la-làng =))

HailuaSG
21-08-2013, 16:44
1 bác kiểm lâm đèo bác Kau cảnh đi tham quan gần trạm. Ngay bên phải trạm kiểm lâm có một con dốc, có cầu vững chắc qua suối. Hình như lên dốc sẽ ra đường nhựa 722 bên trên.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1044_zps6b12dbbb.jpg

Chả biết bác kiểm lâm chở Kau đi những đâu. Nhưng chắc cũng phần nào giúp Kau biết được mùi vị 722R (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1046_zps443e142f.jpg

Nhóm lại ngồi chém gió trong khi chờ bác caonguyen_dom tỉnh hẳn. Nhờ chất kích thích thần kinh mà nhìn ai cũng như cao tăng đắc đạo cả :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4151_zpsc2a15e0b.jpg

Ôm Mèo Ú đang chuẩn bị bữa trưa

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4154_zps28e76f95.jpg

Đang rửa tay thì thấy cả đống hoa hồng. Ngạc nhiên chưa?!! :D Tưởng mềnh chưa tỉnh hẳn nên vội kiểm tra xem mềnh có phải đang mơ không bằng cách nhéo thử... người kế bên =)) "Người kế bên" tăng vọt huyết áp liền (khuyến cáo ai bị cao huyết áp sẵn không nên đi với hailua ;) )

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4155_zpsf7925ff4.jpg

HailuaSG
21-08-2013, 17:04
Nói "ăn trưa" là với mềnh thôi. Với bác caonguyen_dom và kiểm lâm là "nhậu trưa" :D Chém gió quyết liệt quá, trong cơn dông có kèm gió giật cấp 14 và lốc xoáy (c) Hailua chỉ chờ những giây phút người khác hồn nhiên là giơ máy chụp để đưa "nạn nhân" đến trạng thái "phát điên" =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1047_zps727f0eb7.jpg
Mọi người tự đoán lời thoại đi nhé :)

Bác caonguyen_dom tự nhiên lịch sự ghê :D Hỏi ý kiến mềnh có nên uống nữa không. "Ông làm gì thì làm. Miễn đưa tụi tui ra Đà Lạt là được rồi!" Mềnh cũng thoáng quá. Đúng câu "quân tử hại người 10 năm chưa muộn." Đợi chuyến sau sẽ cho "đối tượng" tới miền phiêu diêu cực lạc =))

Chém gió xong thì chuẩn bị khởi hành ra Đà Lạt - miền cực lạc của mềnh và cả đoàn :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4223_zpsb7d13160.jpg

HailuaSG
23-08-2013, 21:57
Chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ hiệu lệnh xuất phát bỗng nhiên ông Hailua chạy 1 vòng vô sân nhà người dân tộc rồi chạy ra :D Ai cũng lắc đầu ngao ngán vì mọi người đang tiết kiệm xăng hết mức. Ai cũng hổng hỉu chỉ 1 người mới hỉu :LL Buồn ngủ quá, lại thêm thư giãn lâu là cúm tay cúm chân nên cần 5-10' khởi động. Tại ôm Mèo Ú cứ nhắc đi nhắc lại điệp khúc "722 vẫn là 722" nên hồi hộp ấy mà. Nhưng quả nhiên đến lúc lên dốc ra khỏi trạm nằm dưới thung lũng, từ đường đất ra đường nhựa thì sa vào 1 đám đất sụt lún của xe ben chở đá, tay thì cúm còn máy thì í ạch tội quá, thế là ôm phải đi bộ khởi động tiếp, "ôm lì" là thế (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4229_zps00aeee3c.jpg

Trạm nằm bên dưới, cạnh 1 số mái nhà tranh của người dân tộc và 1 trạm đá
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4234_zps76c0a173.jpg

Chính thức tạm biệt trạm kiểm lâm Đạ Long (BB)
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4228_zps1f0e8517.jpg

Lưu luyến ngó lại lần nữa, nhất là con sông mà mấy lần xe lẫn người có khả năng xuống gặp hà bá

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4227_zps62f26a3e.jpg

Lên đường! Trực chỉ Đà Lạt. Khởi đầu thuận lợi thật: đường lát nhựa êm như nhung, sau 5' cũng khởi động xong nhưng giờ có nguy cơ ngủ gật. Đêm hôm trước vừa chạy vừa thèm ăn, còn giờ thèm ngủ. Bác caonguyen_dom đâu thèm linh tinh nhiều thứ vậy, chỉ thèm 1 thứ thoai: thèm nhậu :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4236_zpsd23151ca.jpg

Đi một lúc gặp khu dân cư. Mọi người liền ghé vào nạp xăng, riêng Hailua còn nạp thêm... kẹo vì ôm Mèo Ú không thể chịu nỗi sự hồi hộp gay cấn nữa.

HailuaSG
23-08-2013, 22:00
Đường càng lúc càng đẹp :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9332_zps0529fedd.jpg

Ra là đang thi công, đi trễ đợt này là hết thấy 722 cũ lun (NO)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9334_zps9af87820.jpg

Đoạn này không có xe lu máy ủi. Chắc là đã thi công =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9333_zpscfede2a0.jpg

HailuaSG
24-08-2013, 12:53
Qua khỏi đoạn cát nhão tới đoạn thú vị hơn: bùn nhão. Ta nói chạy nó êm và xe nhún rất sướng =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9339_zpsa815cb0c.jpg

Caonguyen_dom: nhanh đi pa!
Hailua: pa chạy trước đi. Có người chụp ếch thì em chụp hình :D
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9336_zps9fb42fb6.jpg

Chạy sau có cái lợi là thấy người trước chạy thế nào thì ta… đừng làm theo là được :)) Ai chạy trước cũng dính chấu hết ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9337_zps093fb6c1.jpg

HailuaSG
24-08-2013, 13:04
Thêm 1 đoạn dài đường đá dăm đang thi công nữa, ta nói dằn xóc thấy ghê, nhưng cũng như mọi con đường đang thi công khác, không để lại ấn tượng gì đặc biệt để ghi lại (NO)

Hết đoạn đá dăm lại tới đường nhựa, nhóm cũng dừng lại chụp hình tập thể làm kỉ niệm. Lúc này xe bác thanh_nc “rụng” luôn chân chống và gác chân =)) hậu quả từ cú ngã hôm trước. Ngoài tình tiết vui này thì 722 sắp thành con đường thơ :))

Lòng vừa buồn vừa vui. Buồn vì 722 cũ đã trở thành huyền thoại. Cách đây vài năm các nhóm phượt qua đây thì nó đúng nghĩa là cung đường thử thách khắc nghiệt. Trước đây đã có nhiều người lặn lội từ tận Bắc và Trung lên 722 để thử sức, đến nay vẫn còn nhiều người muốn thế. Nhưng thật tình phải cập nhật tin tức để các bạn biết mà liệu. 722 không lâu nữa sẽ khang trang tươm tất. Đi cả nghìn km để “thử sức” nó thì không đáng đâu (NO) Dân phượt hãy an tâm lạc quan vì sẽ còn nhiều địa điểm lí thú, chẳng qua do chưa được khám… và phá ;) Hãy giữ “tinh thần phiêu lưu”, hơi mạo hiểm chút (như nhóm The Wild Bunch 722R này ấy), đôi khi hơi liều nhưng lại được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc lí thú. Tùy ý thích mỗi người thôi. Đặt bước chân đầu tiên thì hơi rụt rè e dè, qua thì rất tốt, khả năng sụp hố cũng cao :)) Còn cứ theo dấu chân người khác rồi bước thì “rằng vui thì thật là vui” nhưng “vẫn mãi là người đến sau”, cứ vui là được.

Vui vì theo đúng xu hướng phát triển, 722 dần dần được bêtong hóa và trải nhựa cho người dân đi lại dễ dàng. Từ nay dân phượt qua 722 để đến những địa điểm khác dễ dàng thoải mái hơn, "hạnh phúc là đích đến chứ không phải cảm nhận trên từng chặng đường (đau khổ)” của 722 nữa. Mai này qua 722 các bạn sẽ có niềm vui khác, đó là thấy các em nhỏ tung tăng tới trường (mùa hè thì ủ rũ đi học thêm), chị em phụ nữ đi lại dễ dàng trên 1 con đường đúng nghĩa là đường :)

Chuyến 722 này có 2 option: 1 là đi 722 cũ rồi chơi với 722, 2 là đi đường mới vào Đạ Long rồi chơi với Đà Lạt. Cứ ngỡ lựa chọn 2 được thả dốc xuống 722 khỏe hơn vì ai ai cũng truyền cảm hứng “đi 722 là ngã lăn quay”. Ấy vậy mà nhóm 722R này có duyên tiền định hay sao ấy, vào đường mới nhiều điều mới mẻ lí thú ngoài dự đoán (c) Thần may mắn phù hộ rất nhiều nên nhóm thoát hiểm bình an. Thêm nữa chuyến này coi như khép lại 722 cũ và mở ra 722R mới nên nhóm khá hài lòng vì đã “trọn vẹn 1 tềnh yêu”… (c) nhưng chỉ tạm hài lòng cho giai đoạn 1 thôi, bước 2 nghỉ ngơi ăn chơi thư giãn còn ở phía trước. Tạm quên 722, đến lúc nghĩ tới Đà Lạt và đón giao thừa tết tây rồi (beer)

gangoclangthang
24-08-2013, 16:07
Qua khỏi đoạn cát nhão tới đoạn thú vị hơn: bùn nhão. Ta nói chạy nó êm và xe nhún rất sướng =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9339_zpsa815cb0c.jpg

Caonguyen_dom: nhanh đi pa!
Hailua: pa chạy trước đi. Có người chụp ếch thì em chụp hình :D
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9336_zps9fb42fb6.jpg

Chạy sau có cái lợi là thấy người trước chạy thế nào thì ta… đừng làm theo là được :)) Ai chạy trước cũng dính chấu hết ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9337_zps093fb6c1.jpg

Mấy con đường trông kinh quá, phục các anh chị luôn! :))

TheLastVampire
24-08-2013, 16:10
anh Hailua post lại hình cũ làm em nóng người wá :)) Khúc từ Đưng K'Nớ đi ra Đà Lạt cũng may có anh chụp hình nên giờ mới có tư liệu . thanks anh nhiều :D

HailuaSG
24-08-2013, 16:43
Mấy con đường trông kinh quá, phục các anh chị luôn! :))

Trông vậy chứ độ kinh thua mấy năm trước xa lắc. Chạy cẩn thận và "bớt thương tiếc" xe là OK :D Nhiều chỗ có ôm "dằn" xe càng dễ đi và ít lết bánh :)) Tiếc (lại tiếc!) đường còn vài đoạn chưa thi công xong và giờ chắc sắp xong, sẽ xong, mai này tìm chỗ khác vậy :)

HailuaSG
24-08-2013, 16:45
anh Hailua post lại hình cũ làm em nóng người wá :)) Khúc từ Đưng K'Nớ đi ra Đà Lạt cũng may có anh chụp hình nên giờ mới có tư liệu . thanks anh nhiều :D
Hình của các ôm linhluu và Mèo Ú chụp đó :D Anh đang lái mà cầm máy chụp thì có mà chụp ếch =))

dinky0720000
27-08-2013, 10:56
Hôm nay xem lại hình 722 củng thấy thú vị và bằng lòng với chuyến 722 theo cung BBO !!! 02 đoàn đi 02 hướng ngược nhau nhưng trãi nghiệm đều có nét đọc đáo riêng . 722 đi từ hướng Gia nghĩa đầy trắc trở và chông gai vượt quá sức con người nhưng các bạn đã hoàn thành xuất sắc !! 722 theo hướng Đà Lạt đi lên thì đêm tối mưa phùn đường trơn bùn ngập vết bánh xe !!! có vẻ vừa sức người nhưng có cái độc đáo không lẩn vào đâu là đầy mạo hiểm và ú tim do lạc đường lạnh lẻo giửa cung đường vắng tanh tưởng phải ngủ đường ... Mà chì những người đi 722 đêm mới gặp . Ban ngày khi đi trở ra như các bạn "722 theo cách nhìn khác " cảm giác đó đã biến mất như một giấc mơ. Chỉ là con đường khô ráo và hơi khó đi như bao con đường phượt khác !!! Tạm biệt 722 nơi cho tôi 01 trải nghiệm để nhớ ...và các bạn "722 theo cách nhìn khác " mà tôi đã gặp trên trạm kiểm lâm Đạ Long Chúc các bạn có những chuyến đi mới. và hẹn gặp lại !!!

trang0307
27-08-2013, 11:26
Xem bài của Hai Lúa đố ai nhịn cười được :)), rất hài hước và sống động.

gangoclangthang
27-08-2013, 20:59
Trông vậy chứ độ kinh thua mấy năm trước xa lắc. Chạy cẩn thận và "bớt thương tiếc" xe là OK :D Nhiều chỗ có ôm "dằn" xe càng dễ đi và ít lết bánh :)) Tiếc (lại tiếc!) đường còn vài đoạn chưa thi công xong và giờ chắc sắp xong, sẽ xong, mai này tìm chỗ khác vậy :)

Trời! Hội mê những con đường "ăn khổ" à anh??? Nhìn này cũng đủ kinh mà anh bảo còn chưa đủ "đô" ??? em xin bái phục!!!

HailuaSG
29-08-2013, 22:49
Hôm nay xem lại hình 722 củng thấy thú vị và bằng lòng với chuyến 722 theo cung BBO !!! 02 đoàn đi 02 hướng ngược nhau nhưng trãi nghiệm đều có nét đọc đáo riêng . 722 đi từ hướng Gia nghĩa đầy trắc trở và chông gai vượt quá sức con người nhưng các bạn đã hoàn thành xuất sắc !! 722 theo hướng Đà Lạt đi lên thì đêm tối mưa phùn đường trơn bùn ngập vết bánh xe !!! có vẻ vừa sức người nhưng có cái độc đáo không lẩn vào đâu là đầy mạo hiểm và ú tim do lạc đường lạnh lẻo giửa cung đường vắng tanh tưởng phải ngủ đường ... Mà chì những người đi 722 đêm mới gặp . Ban ngày khi đi trở ra như các bạn "722 theo cách nhìn khác " cảm giác đó đã biến mất như một giấc mơ. Chỉ là con đường khô ráo và hơi khó đi như bao con đường phượt khác !!! Tạm biệt 722 nơi cho tôi 01 trải nghiệm để nhớ ...và các bạn "722 theo cách nhìn khác " mà tôi đã gặp trên trạm kiểm lâm Đạ Long Chúc các bạn có những chuyến đi mới. và hẹn gặp lại !!!

Hóa ra là bác cũng đi 722 đợt đó theo option 1 :) Viết hồi ức đoạn 722 đi bác, để mọi người biết cảm giác đi 722 đêm là thế nào :D Lúc đó cứ tưởng 2 nhóm sẽ giao lưu 2 đợt; ở trạm kiểm lâm thì ngắn quá và ai cũng mệt, còn đêm giao thừa ở Hồ Xuân Hương thì không gặp; đến giờ vẫn không nguôi thắc mắc nhóm 1 vui chơi như thế nào :)

HailuaSG
29-08-2013, 22:59
Trời! Hội mê những con đường "ăn khổ" à anh??? Nhìn này cũng đủ kinh mà anh bảo còn chưa đủ "đô" ??? em xin bái phục!!!

Cũng tùy vào mục đích chuyến đi và tâm trạng của đoàn nữa bác :D Lúc đã xác định ra Đà Lạt để vui chơi đón giao thừa tết tây thì nhiêu đó cũng đủ phê, nếu có "ghê" hơn cũng chiến nhưng tới giao thừa chắc ngồi ngó người ta đón chớ mình thì sức tàn lực kiệt :)) Còn nếu xem đó như 1 chuyến thử thách thì đường càng kinh càng "sướng", cảm giác khi vượt qua nó cũng khoan khoái thích hơn nhiều. Chả mấy khi có dịp đi, nếu đi như đường nội ô thì chán chết. :(

HailuaSG
29-08-2013, 23:09
Xem bài của Hai Lúa đố ai nhịn cười được :)), rất hài hước và sống động.

Nhưng lúc chụp hình làm tư liệu thì đố "nạn nhân" không sướt mướt và ngây người bất động =))

gangoclangthang
30-08-2013, 01:59
Cũng tùy vào mục đích chuyến đi và tâm trạng của đoàn nữa bác :D Lúc đã xác định ra Đà Lạt để vui chơi đón giao thừa tết tây thì nhiêu đó cũng đủ phê, nếu có "ghê" hơn cũng chiến nhưng tới giao thừa chắc ngồi ngó người ta đón chớ mình thì sức tàn lực kiệt :)) Còn nếu xem đó như 1 chuyến thử thách thì đường càng kinh càng "sướng", cảm giác khi vượt qua nó cũng khoan khoái thích hơn nhiều. Chả mấy khi có dịp đi, nếu đi như đường nội ô thì chán chết. :(

Có lý! Khi nào có cơ hội phải bám càng các bác thử "phê" 1 chuyến xem sao! :D

HailuaSG
03-09-2013, 10:41
Có lý! Khi nào có cơ hội phải bám càng các bác thử "phê" 1 chuyến xem sao! :D

OK! Hi vọng có duyên đi chung. Hiện tại thì bác và mn cứ trông cậy vào box Tìm bạn đồng hành nhé. Trong đó có nhiều người tổ chức tour với nhiều phong cách cho bác chọn lựa: Muốn "hành xác" cũng có, muốn "nghỉ dưỡng" cũng có-nhiều lắm.

HailuaSG
03-09-2013, 10:55
Chạy vô hồn cả đoạn dài thì cũng có cái hay hay. Đó là hình ảnh những rặng thông xanh mướt dọc những cung đường uốn lượn. Không khí của Đà Lạt đã cận kề và đã đến lúc "đổi gió" ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9349_zps6e318f67.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9346_zps5fe42e21.jpg

Nhìn mà ham! Ai cũng muốn ngã lưng nghỉ ngơi thư giãn :L

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9341_zpsb291205c.jpg

Một khu du lịch hiện ra. Thay chất "hoang dã" của 722R bằng chất "chơi đã" của Đà Lạt :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9343_zpse19c2f2b.jpg

"Có hồ kìa!" Các ôm nhốn nháo đòi ghé lại chơi trò... đạp vịt =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9354_zpsc17ce92b.jpg

HailuaSG
03-09-2013, 11:21
Cả nhóm ghé đập suối vàng giết thời gian

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0364_zpse4a15d05.jpg

Hồ mát rượi và đẹp. Làm background chụp hình thì thích lém :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9351_zpsbd3027fc.jpg

Một ôm nhảy vào cho nháy chụp. Nháy cứ bẩu "Tới nữa!"; "Tới chút nữa lấy hết cảnh hồ". Haizzz! Mềnh chỉ canh chụp ôm theo nghĩa đen thoai :D Tiếc là không có cơ hội :(

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0367_zps6180a4f6.jpg

Mây đen dang kéo tới hay trời đã về chiều?

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9361_zps34e2fa16.jpg

Đang lúc chuẩn bị xuất phát ra Đà Lạt tiếp thì chị watersea xin mềnh vài viên sô-cô-la, với 1 lí do mà ngay cả người bị hạ đường huyết cũng không-thể-không-cho-với-trạng-thái-âu-lo: Hạ huyết áp :help Lí do này "độc" nè. Hạ đường huyết thì dù sao cũng chỉ thiếu đường còn huyết, hạ cái kia mới đáng sợ nên có bao nhiêu kẹo và chất kích thích cứ đưa hết. Mềnh vốn "tốt bụng" (ăn ngoài đường xá ko lo trúng thực như Nangcaonguyen :D) nên không thắc mắc gì hết. Chuyện hạ huyết áp thật hay không thì "Trời biết, đất biết, chị watersea biết cũng làm bộ không biết" vậy =))

HailuaSG
04-09-2013, 17:33
Đi từ tốn tới chiều cũng tới được "Las Vegas" của nhóm The Hangover-nơi hồi sức cho những ngày bầm giập với 722R và là "hang ổ" xuất kích đi la cà Đà Lạt :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9378_zps8a57bb69.jpg

Các ôm tranh thủ ngắm Đà Lạt trong khi trưởng đoàn làm thủ tục check in nhận phòng
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2999_zps0658355b.jpg

Tới màn chia phòng thì đúng là bi kịch của Shakespeare. Hailua hỏi luôn có ai ngủ say không ngáy thì mới nhập chung 1 phòng. Vampire xung phong làm "cảm tử quân", tuyên bố chắc nịch "ngủ êm lắm". Ừa thì nhập chung phòng, nhưng hậu quả... í lộn... kết quả là Hailua mất ngủ 2 đêm và Vampire mất ngủ rất nhiều đêm =))

Tắm rửa nghỉ ngơi xong cả nhóm lại tiếp tục "hành xác" với màn "ca cổ". Chả nhớ "ca" tới bao nhiêu độ nhưng rượu được hâm nóng sẵn cũng hay hay, ban đầu thì ấm bụng, lát sau thì bụng phát hỏa vừa "ca" vừa thè lưỡi vừa quạt. Lúc này hailua tạm ngưng chụp ảnh kiểu phóng-sinh-sự nên bỏ mất giây phút "thăng" của Nangcaonguyen =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4367_zps44e6f033.jpg

Rượu làm tăng huyết áp nên chị sea càng có lí do bưng cả chai để bù lại huyết áp bị tụt ở 722R.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9364_zps117f196f.jpg

Lần này nhóm có thêm chiến hữu là dandiscover, 1 mình mang theo chai rượu leo Langbian, vì ham hố nên chiều leo xuống ra Đà Lạt giao lưu với nhóm, nửa đêm lại leo lên =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9363_zpsa30c8379.jpg

HailuaSG
04-09-2013, 17:44
Thấy mọi người chém gió sôi nổi quá, hailua lại lôi máy ra để lưu giữ những khoảnh khắc khó đỡ với người xem và khó thở với người bị chụp. Phải công nhận phải có nội công thâm hậu mới ngồi đối diện với bác caonguyen_dom, khi ngăn cách ở giữa chỉ là chai rượu :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1049_zps08fef958.jpg

Caonguyen_dom: Của anh dài như vầy nè!!! (c)
Dandiscover: Thiệt không đó pa? :shrug::shrug:
Vampire: Miểng văng ghê quá. Qua đây uống cho nó lành. (beer)

Leonardo
04-09-2013, 17:59
Gia Nghĩa - K'Rông Nô
Ngày thứ 2 của cuộc hành trình, 4 người còn lại đã tập trung đông đủ tại Gia Nghĩa.Thị xã Gia Nghĩa đón chúng tôi với cái se se lạnh của phố núi.Tạm biệt Gia Nghĩa, tạm biệt những người dân thật mến khách,tạm biệt phố núi thật yên bình đoàn chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mới-hành trình đến với Đạ Long.Và..thật thú vị biết bao khi 13 người đều chưa hề biết sẽ đi đoạn đường nào, chẳng hề biết những khó khăn nào đang chờ mình vượt qua.Cả đoàn háo hức lên đường. Con đường đất đỏ như trải dài trước mặt, nhà cửa hai bên thưa thớt Mọi người không có vẻ gì là vội vã, từ từ thưởng thức bữa sáng với món cơm tấm thịt nướng và ly càfê tự pha có một không hai của chị Sea.Men theo những con đường đang dang dở, những buôn làng còn phản phất nét ven hóa của vùng núi phía Bắc, dọc theo những ngọn núi nhấp nhô cả đoàn lên đường với tâm trạng háo hức và thật ung dung vì : hơn 100km đi làm sao cho hết ngày .Trên đường đi, bắt gặp đâu đó nụ cười hồn nhiên của các em bé vùng cao, những ánh mắt tò mò của bà con ven đường, nụ cười của 13 anh em .Tiếng cười nói hòa với bầu không khí thật đặc biệt của Tây Nguyên làm cho 13 con người xích lại gần nhau hơn.Đặc biệt nhất là với sự khéo léo của anh caonguyen_dom, đoàn đã giúp 2 ông bà già vá xe ngay bên đường ( sau này ai cũng bảo nhau rằng nhờ thế mà cả đoàn dường như có người phù hộ cho đoạn đường đầy khó khăn tối hôm đó).Sau khi vượt qua bến đò để qua sông cả nhóm đã đến được K'Rông Nô và chuẩn bị bắt đầu với 722.
Sau khi ăn sáng xong, vẫn với tinh thần 120km thôi, không có gì phải vội, cả đoàn dừng lại tự sướng để đánh dấu mình đã đến Đăk Nông ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94694&d=1357647223
Con đường quang co đang trải dài trước mặt, đoàn xe lại bon bon trên đường
Vẫn với chút chủ quan, đoàn của nó không ngần ngại dừng chân ghi lại cảnh đẹp mỗi khi có thể.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94699&d=1357647433
Và tại nơi đây, “truyền thuyết về Nắng Cao Nguyên” được bắt đầu . Không biết tại sao người ta lại gọi cái ngã ba mà cả đoàn ăn khuya hôm trước là ngã ba sung sướng, nhưng với Nắng Cao Nguyên, đó có lẽ là ngã ba…chả sướng tí nào
Đoàn lại tiếp tục hành trình đi tìm thác gấu. Thế nhưng, dự định đi vào thác Gấu đành phải gác lại vì khi hỏi đường thì mỗi người chỉ một hướng, không biết phải đi hướng nào, không biết chính xác đó có phải là cái thác mình muốn đến không, cũng không tìm được chỗ gửi xe để trekking xuống thác. Thế là quyết định ngắm cảnh trước khi tìm đường ra TL722 cùng với câu hỏi “còn sớm quá, phải làm gì cho hết ngày đây ?”
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94692&d=1357647223
Người thì vui vẻ tạo dáng, người thì trở nên trầm tư trước khung cảnh hoang sơ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94701&d=1357647433
Khi đoàn đang bon bon đổ đèo thì thấy một bác trai dẫn chiếc xe bị xì lốp cùng với bác gái lẽo đẽo cuốc bộ theo sau. Không chút ngần ngại leader ra hiệu cho cả đoàn dừng lại và lấy đồ nghề ra sửa giúp bác ấy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94715&d=1357653695
Và không phải con đường nào cũng đầy hoa hồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94716&d=1357653695
Những mái nhà đơn sơ, những cô bé H'Mông , những cảnh vật thật nên thơ đang hiện ra trước mắt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94698&d=1357647433
Vừa hỏi đường, vừa vận dụng GPS, cuối cùng cả đoàn cũng tìm được ngã ba để đi đò sang đường ra QL27. Con đò với dây kéo và ròng rọc, cứ ngỡ không còn tồn tại ở thời @ thì nó lại rất phổ biến ở nơi đây!
Ra đến QL27 cũng đã hơn 1h, đoàn ghé vào ăn cơm trưa ở một quán có chị chủ khá vui tính và anh chủ thì khá hiền. Ân tượng trước đoàn phượt, anh chị đã bán cơm cho đoàn với giá hữu nghị và còn tặng thêm mấy tô nước lẩu bò làm canh. Kể ra đi phượt cũng có nhiều cái lợi
Và lúc này ai cũng mang trong mình tâm trạng háo hức được chinh phục 722.
722- cả một câu chuyện dài đang chờ chúng ta .

Bác ơi cho em hỏi chút là trong đó cũng có đồng bào H'mông à? Đồng bào di cư vào đây năm nào hả bác?

caonguyendom
05-09-2013, 08:56
Bác ơi cho em hỏi chút là trong đó cũng có đồng bào H'mông à? Đồng bào di cư vào đây năm nào hả bác?

QUÁ TRÌNH DI CƯ, VÀI NÉT VỀ NGƯỜI H’MÔNG Ở VIỆT NAM

Quá trình di cư của người H’mông vào Việt Nam

Người H’mông ở Việt Nam hiện nay đều có nguồn gốc từ phương Bắc. Theo các truyền thuyết của Trung Quốc thì người H’mông xuất hiện sớm nhất ở khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang. Cách đây 5000 năm đã có liên minh bộ lạc do tù trưởng Suy Vưu làm thủ lĩnh. Suy Vưu tức là Vua của Cửu Lê. Cũng trong thời kỳ này có liên minh bộ lạc khác do Hiên Viên đứng đầu, nổi lên ở thượng nguồn sông Hoàng Hà. Hai liên minh bộ lạc này luôn xung đột với nhau, cuối cùng Cửu Lê bị bại trận, Hiên Viên xưng Hoàng đế (vào khoảng 2.700 năm TCN).Ở thời kỳ của vua Nghiêu, Thuấn, Vũ (theo truyền thuyết) lại xuất hiện liên minh mới là “Tam Miêu”, “Hữu Miêu” hoặc “Miêu Dân” và khá hùng mạnh. Họ đã đứng lên chiến đấu rất kiên cường chống lại các thế lực nhà nước do các Vua đứng đầu.

Trong các thế kỷ 16 đến 11 T.Cn, phần lớn người dân “Tam Miêu” cùng các tộc người khác ở miền trung lưu Trường Giang được gọi là “Kinh Sở”, có thời kỳ còn gọi là “Nam Man”, đời sống kinh tế khá phát đạt, có một bộ phận được gọi là “Kinh man” rất cường thịnh. Đến các triều Ân, Chu, nhà nước Trung Quốc vẫn coi Kinh Man là thù địch. Từ đó trở đi, sự đối địch giữa Nam Man và Bắc Địch ngày một gia tăng, làm cho tình hình Trung Quốc không lúc nào được yên ổn.Như vậy từ Cử Lê đến Tam Miêu, Nam Man, Kinh Sở đều có mối liên hệ về nguồn gốc với nhau. Có thể coi đó là tổ tiên của người H’mông hiện nay. Lúc đầu người H’mông cư trú ở phía bắc sông Hoàng Hà, giai đoạn phát triển nhất của họ là Tam Miêu, về sau do sự phát triển và mở rộng lãnh thổ của người Hán, họ lui dần xuống phía nam của con sông này. Sau nhiều cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt giữa người Hán với người H’mông, người H’mông luôn thua trận và phải rút về lưu vực sông Dương Tử, rồi vượt qua con sông này đi về phía Nam và Tây Nam, khu vực giáp giới với 5 tỉnh của Trung Quốc hiện nay là Hồ Nam (Tương), Quý Châu (Kiềm), Tứ Xuyên (Xuyên), Hồ Bắc (Ngạc) và Quảng Tây (Quế), lấy Nguyên Giang làm trung tâm.

Theo các nhà dân tộc học Việt Nam thì phần lớn những người H’mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc đều di cư trực tiếp từ Quý Châu, Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc) sang. Riêng một số nhóm ở Thanh Hoá, Nghệ An di cư đến Việt Nam qua Lào. Người H’mông đến Việt Nam bằng các con đường khác nhau và chia thành nhiều đợt, trong đó có 3 đợt chính

- Đợt thứ nhất, khoảng 100 hộ, thuộc các họ Lù, Giàng từ Quý Châu đến khu vực các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, thời gian vào quãng cuối đời Minh, đầu đời Thanh của lịch sử Trung Quốc, tương đương với những năm có phong trào của người Miêu ở Quý Châu chống lại chính sách “cải tổ quy lưu” và bị thất bại, cách đây trên 300 năm. Từ đây, họ bắt đầu tiếp tục di cư vào sâu hơn đến các tỉnh thuộc Đông Bắc Việt Nam

- Đợt thứ hai, khoảng trên 100 hộ, trong đó có những hộ thuộc họ Vàng, họ Lý cũng vào khu vực Đồng Văn. Còn một nhóm khác số người ít hơn, thuộc các họ Vàng, Lù, Chấu, Sùng, Hoàng, Vừ vào khu vực Si Ma Cai, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Sau đó có khoảng 30 hộ gồm các họ Vừ, Sùng chuyển sang phía Tây Bắc Việt Nam. Thời gian của đợt di chuyển này cách đây trên 200 năm. Một số hộ người H’mông này sau đó tiếp tục di cư rải rác đến các tỉnh của Tây Bắc Việt Nam

- Đợt thứ ba, số người Hmông di cư vào Việt Nam đông nhất, gồm khoảng trên 10 ngàn người. Phần lớn họ từ Quý Châu, có một số từ Quảng Tây và Vân Nam sang, chủ yếu vào các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái… Thời gian của đợt di cư này tương đương với thời kỳ của phong trào “Thái Bình Thiên Quốc”, trong đó có người Miêu tham gia, chống lại nhà Mãn Thanh từ năm 1840 đến 1868. Về sau, họ tiếp tục di cư đến các huyện của các tỉnh thuộc Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam.

Về sau hàng năm vẫn có người H’mông di cư lẻ tẻ sang Việt Nam. Các con đường di chuyển của đồng bào là vào Đồng Văn rồi xuống Tuyên Quang. Riêng các nhóm H’mông cư trú ở hai tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An và các huyện giáp biên giới Lào của Sơn La như Mai Sơn, Mộc Châu, Sốp Cộp, Sông Mã cũng từ Lào và các tỉnh miền núi miền Bắc vào trên dưới 100 năm trở lại đây.

Từ sau ngày đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới (1986), tình hình di chuyển của người H’mông luôn gia tăng, theo hai hướng Bắc – Nam và Đông – Tây. Vì vậy, số địa phương có người H’mông sinh sống ngày càng tăng lên đáng kể.

2. Vài nét về dân số người H’mông ở Việt Nam

Trước năm 1960, dù có một số tài liệu được công bố về dân tộc H’mông, vẫn chưa có một công trình nào xác định được chính xác dân tộc H’mông ở Việt Nam có bao nhiêu người. Chỉ đến ngày 1 - 3 - 1960, với cuộc Tổng điều tra dân số toàn miền Bắc, người ta mới biết được người H’mông có 105.521 người. Đến cuộc tổng điều tra dân số toàn miền Bắc lần thứ hai ngày 1 - 4 - 1974, người Hmông có 348.722 người.

Như vậy, sau 14 năm dân số người H’mông tăng thêm 243.201 người. Tại cuộc Tổng điều tra dân số toàn quốc lần thứ nhất (1 - 10 - 1979), dân số H’mông là 411.074 người. Ở cuộc Tổng điều tra dân số toàn quốc lần thứ hai (1 - 4 - 1989), dân số H’mông là 558.053 người, vậy là sau khoảng 10 năm, dân số H’mông tăng thêm 146.979 người, bình quân hàng năm trong giai đoạn này tăng 3.2%. Đến cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam lần thứ ba (1 - 4 - 1999), dân số H’mông là 787.604 người, sau 10 năm tăng thêm 229.551 người, bình quân tăng hằng năm là 3.4%. So với các dân tộc ở Việt Nam, tốc độ tăng dân số bình quân của người H’mông thuộc loại cao.

Người H’mông không những có tỉ lệ phát triển dân số cao mà còn có tốc độ di chuyển dân cư khá lớn. Nếu như năm 1960 họ chỉ có mặt ở 398 xã, năm 1979 có mặt ở 677 xã, thì năm 1989 họ đã có mặt ở 802 xã và năm 1999 có mặt ở trên 1.000 xã. Chỉ tính ở cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, họ đã có mặt ở tất cả các vùng trong cả nước, đông nhất là khu vực Đông Bắc 445.782 người (56.60%), tiếp đến là Tây Bắc 289.000 người (36.69%), Bắc Trung Bộ 39.373 người (4.99%), Tây Nguyên 12.392 người (1.57%), đồng bằng Sông Hồng 533 người, Đông Nam Bộ 431 người và đồng bằng sông Cửu Long 53 người.

H’mông là một dân tộc có dân số tương đối đông (trên 9 triệu người), cư trú ở nhiều nước khác nhau trên thế giới, trong đó đông nhất là ở Trung Quốc (khoảng 7,5 triệu người). Ở Việt Nam, người H’mông có trên 80 vạn, ở Lào – khoảng 25 vạn, ở Thái Lan – 15 vạn… Trong vài ba thập niên gần đây, người H’mông còn có mặt ở một số nước ngoài châu Á như: Pháp, Mỹ, Canada, Ốtxtrây lia …

Ở nước ta, người H’mông nằm trong nhóm các dân tộc nói ngôn ngữ H’mông – Dao (gồm ba dân tộc: H’mông, Dao và Pà Thẻn). Trước năm 1979, họ được gọi là người Mèo. Ở Trung Quốc, người H’mông được gọi là người Miêu. Ở Lào gọi là người Mẹo. Hiện nay, ngoài Trung Quốc, còn ở hầu hết các nước trên thế giới, họ đều được gọi là H’mông.

Gần đây có người cho rằng, nên gọi dân tộc này là Mông, thay cho H’mông, nhưng cũng có những ý kiến khác không tán thành và cho rằng bản thân trong chữ viết của họ, người H’mông viết tên dân tộc mình là Hmôngz; lại có ý kiến cho rằng Mông là một tục từ không được đẹp và ảnh hưởng đến tinh thần tự tôn của dân tộc này. Một số nhà khoa học nước ngoài có lưu ý, nếu viết là Mông thì có thể nhầm với dân tộc Mông ở Mông Cổ và Trung Quốc… Vì vậy, theo chúng tôi viết tên dân tộc này là H’mông, đó là cách viết chính xác nhất.

HailuaSG
09-09-2013, 21:28
Trò vui hứa hẹn còn ở phía trước. Định bụng vậy nên hailua kiếu không uống và về sớm nghỉ ngơi đặng hôm sau "sẽ trở lại và phá hoại gấp đôi" :D Bác Vampire cùng phòng không về cùng mà ở lại ca cổ tiếp. Đúng là càng ca càng nổ nên lúc về phòng ông này lăn ra ngủ khò và ngáy o o. Đúng là "thật tình cờ và thật bất ngờ", đã vậy phải cho "thủ phạm" sững sờ :)) Vậy mà hồi chiều quả quyết ngủ êm không ngáy :gun
Lại lôi máy ảnh ra, định quay mà hết thẻ nhớ. Thôi thì lấy di động ghi âm lại tiếng ngáy của Ma cà rồng vậy. Phải nói hợp âm đó mà dùng để dọa con nít thì tụi nó... nín đ** =)) còn mềnh thì mất ngủ nên phải quậy lại cho nạn nhân lãnh đủ :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1055_zps9c99a503.jpg

HailuaSG
09-09-2013, 21:42
Bác Vampire chỉ là khai vị-tạm gọi là The Hangover Part 1, trò "hãm hại nhau" còn tiếp tục với The Hangover Part 2-cơ hội để nhóm 722R phục thù hailua (vậy là mọi người hết ngậm đắng nuốt cay vì toàn đóng vai nạn nhân nhé). The Hangover Part 2 không có hình công khai vì đêm đó hailua một mình lên Lubu có chụp nhưng giấu kĩ lém (NO) Cơ hội lấy bằng chứng nằm trong tay bác caonguyen_dom. 8h tối trên đỉnh nhắn tin cho bác caonguyen_dom: "Call me" -> "Chi vậy?"-> "Gọi đi em hết tiền rùi" Sim dự phòng còn nhiều tiền nhưng ko thích đổi lung tung. Chờ lâu thiệt lâu không thấy gọi chán quá vậy là "party" một mình :( Chả có gì nhiều: chỉ đem theo chút xíu Vang Pháp thôi :D
Lát sau lại có tin nhắn của bác caonguyen_dom: "Có gọi được đâu cu" :)) Dĩ nhiên là không gọi được rùi. Trên đỉnh Lubu có hòn đá to chắn sóng, nhắn tin thì được còn nghe gọi thì chập chờn, phải leo lên 1 mõm đá, đứng thẳng, tay cầm di động giơ lên trời-một hình ảnh làm lâm tặc vùng đó hết dám đi đêm và có chuyện bàn tán =)) Thật ra không định "sa đọa" gì nhiều. Trước nghe nói nhóm 722R offline ở đâu đó, thể nào cũng có bia bọt rượu chè. Nếu cú gọi đó trót lọt thì bác caonguyen_dom có cơ hội ghi âm lại, cùng lắm là: "Kê máy sát cổ họng nha! Bên này tui uống cái ực thì bên kia ông làm cái rột hết ly nha!" :)) Sau này mới biết, cú offline bất thành, không có bia bọt gì hết. May quá suýt nữa thì bác caonguyen_dom có cơ hội dùng trà đá thay rượu và hailua lãnh đủ (uống hết) 100% (beer)

HailuaSG
09-09-2013, 21:53
Vì để vuột mất cơ hội dìm hàng hailua nên đến chuyến Tằng Hách The Hangover Part 3 thì bác caonguyen_dom bị hailua, Vampire, linhluu kết hợp dìm hàng hết sức thê thảm. Chẳng qua cũng chỉ là tiếp nối tiết mục văn nghệ đêm đó mà thôi. Văn nghệ của nhóm 722R mang đậm bản tính dân tộc sâu sắc: “Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên… và đốt luôn đi trụi lông Cao Nguyên” =)) Sau chầu nhậu ông này lăn ra ngủ mê man và... lộ hàng. Nhìn “ngứa mắt” nên hailua lấy quẹt ga xoẹt vài nhát ai dè cháy phừng phừng :)) Đến lúc Vampire chụp hình được thì “2 đống rơm” của bác caonguyen_dom trụi lủi. Tuy bày trò “dã man” nhưng bác caonguyen_dom phải cảm ơn mềnh đã hộ giá, vì thím linhluu thấy đốt rơm cháy chưa đã nên đòi… đốt đuốc ở dưới :DE Phải cố lắm mới cản được thím linhluu đốt rừng phòng hộ của bác caonguyen_dom. Nhưng chỉ cản được lúc đó thâu, thím linhluu hẹn khi khác đi chung sẽ ra tay làm nốt dự định. Còn lúc ấy thím chỉ trét lọ nồi để hạ bớt hỏa khí :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/TangHach_HonQuan_BinhPhuoc/1351_zps465aa812.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/TangHach_HonQuan_BinhPhuoc/1353_zps471e63bb.jpg


Hình ảnh cảm động không thua gì khi các phuoter tặng quà thăm hỏi các em nhỏ. Vừa cảm động vừa cảm cúm :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/TangHach_HonQuan_BinhPhuoc/1352_zps50287186.jpg

Lần sau đi chung với linhluu bác caonguyen_dom bảo trọng, nhớ giữ gìn lông thể nghen =))


Chỉ những ai cùng đi chuyến 722R đó mới hiểu khi trở về từ cõi chết thì người ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ... sợ nhau thôi ;)

HailuaSG
10-09-2013, 18:51
... vì thím linhluu thấy đốt rơm cháy chưa đã nên đòi… đốt đuốc ở dưới :DE

Thôi rồi Lượm ơi!!! Linhluu đã có cơ hội ra tay trước khi "nạn nhân" được cảnh báo :T Ngay tại đúng chốn cũ! Đấy chỉ có thể là định mệnh :D
https://www.phuot.vn/threads/103809-OCTL-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BA%A1n-M%E1%BB%ABng-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-l%C3%AAn-7-%E2%80%93-T%E1%BA%B1ng-H%C3%A1ch-%E2%80%93-17-18-8-2013?p=927636#post927636

HailuaSG
11-09-2013, 11:41
Đêm đó nằm chịu trận Vampire chừng... 15', ra tay xong cũng thấy nguôi ngoai, kế đó mơ về viễn cảnh ngày mai sẽ phá ai khoái chí quá ngủ luôn :D

Sáng ra trước là hít thở không khí Đà Lạt cho tỉnh người, kế đó đi ăn sáng với đặc sản phở Đà Lạt. Ai quan tâm đặc sản chứ mềnh thì quan tâm... người bán :))
Khách tới quán nhộn nhịp đông vui như lễ hội (sắp giao thừa mà lị). Nhóm chú ý tới 2 người đẹp. Lúa chỉ tự hỏi công lực mấy ẻm leo núi thế nào, cho nên lúc đó có nhìn giò cẳng người ta chằm chằm cũng dễ hiểu =)) Còn 2 người kia thì tự hỏi Đà Lạt sớm hơi lành lạnh mà 2 em mặc "mát" thế, đúng là công lực cao (c) Xuống Sài Gòn nóng đổ lửa sẽ thế nào ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1059_zps5ab0b1c7.jpg

Giơ máy "rình" 2 em kia hơi lâu, quên mất người bán, người bán tưởng cả bọn "rình" ẻm. 2 ông kia nhanh chóng làm mặt lạnh giả nai ngay, còn lúa đang cầm máy không kịp giấu, thế là dính nỗi oan Thị Kính :help Ẻm "chưởng" lại 1 câu không đỡ nỗi vì "chạm đến nỗi đau thầm kín của đàn ông chúng ta" =)) : "Chú kì quá à! Chụp cháu hoài zậy?"
Ối mẹ ơi chú hoa râm xuống dưới... cằm, không ngại già đâu cháu, nhưng còn hơn nửa ngày nữa là bước sang năm mới, đợi lúc đó hẳn gọi nhau chú cháu ngọt xớt bé ơi :gun

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1061_zps7e0f6a4b.jpg

HailuaSG
12-09-2013, 13:12
Ăn sáng xong lại lên đường. Vừa thoát khỏi 722 lại nhảy vào 723, 725 :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3002_zps3b1270db.jpg

Điểm đến chưa được tiết lộ, nhưng đường đi có nhiều cái hay ho. Thấy hay là ghé, còn "điểm đến" hả? Khi nào đến không quan trọng :D Khi nào về còn chưa biết nữa là =))
Background đẹp, có rừng có núi có sương giăng mây phủ... còn điểm nhấn là gì thì phải ghé vào khám... và... phá ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0369-Copy_zps098d48ef.jpg

Là một vườn hoa, tranh thủ thưởng lãm hoa Đà Lạt nào :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0382-Copy_zpsc9bf60ac.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3003_zps189264bb.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3004_zpse1731836.jpg

HailuaSG
12-09-2013, 13:22
Ban đầu còn đứng xa xa ngắm hoa :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3006_zps1e3708df.jpg

Lát sau "manh động" rờ hoa (có ngắt hoa không thì hem biết (NO))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3011_zps1c5f8fd7.jpg

Không ngắt mà rinh luôn cả cây để tỉnh tò =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0381-Copy_zps3882e5da.jpg

Một màn tỉnh tò giữa khung cảnh lãng mạn toàn hoa và lãng... xẹt giữa khung cảnh toàn camera =)) Chỉa máy sang hoa tiếp nào, gần hơn chút nữa

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4424_zps765b26bf.jpg

HailuaSG
12-09-2013, 13:33
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0378-Copy_zps889b1c62.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0386-Copy_zps2f6f547d.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3009_zps2de24bb3.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3024_zpsead75bf4.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3007_zpsd0bd8e07.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3016_zps141fd950.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3016_zps141fd950.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3017_zpse5f167e7.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3021_zps5ee52424.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4418_zpsb4835a85.jpg

caonguyendom
14-09-2013, 09:44
Hay quá pác Lúa ah, nếu không có pác ......

HailuaSG
16-09-2013, 17:35
Hay quá pác Lúa ah, nếu không có pác ......

... thì chuyến 722R trở thành bí mật hả anh? Em thấy nhiều người rất mau quên :( Sau 1 tháng sợ quên không biết viết gì mặc dù ~ gì trải qua được mô tả là "ấn tượng khó phai" và có thể "làm thơ", "phun châu nhả ngọc" được :D Chắc tại ấn tượng chuyến sau đè lên chuyến trước :) Em có mỗi chuyến Lubu ấn tượng mịt mù chỉ mình mình biết, nhường viết chuyến này :)) Thớt này vì khách quan lẫn chủ quan chắc sẽ kéo dài... 9 tháng 10 ngày =))

HailuaSG
16-09-2013, 18:22
Cả nhóm vô tư "quậy" vườn hoa của người ta thật lâu mà không thấy ai nói gì, "chỉ mình ta với ta" :) Lát sau thì những người làm vườn cũng xuất hiện. Tranh thủ nhìn tận mắt công đoạn cắt tỉa hoa mà nếu không đến tận nơi chắc chỉ thấy thành phẩm ở chợ Đà Lạt :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3026_zpsa80ddbfb.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3027_zps4dd2f130.jpg

HailuaSG
16-09-2013, 18:28
Giờ dây thun đủ rồi, rời vườn hoa lên đường đi tiếp (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4449_zpsf4a8583b.jpg

Thi đi chậm với đàn bò này chưa biết bên nào thắng à =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3029_zps4ed719b8.jpg

Trời trong xanh, nắng đẹp, nước mát... chỗ này mà kín đáo không gần đường lộ thì thế nào cũng có màn tắm tiên giữa thiên nhiên :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3041_zpsb2d9b932.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3036_zps672e618c.jpg

Tới 31/12 mà vẫn thấy hoa này thiệt lạ :D Ngay cả những nét đẹp bình dị nhưng lệch pha cũng nán đợi nhóm tới thưởng thức :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4454_zpse188729f.jpg

HailuaSG
19-09-2013, 14:25
Đủng đỉnh từ tốn rồi cũng đến nơi. Chắc biết nhiều người vẫn còn cay cú vụ thác Gấu, hôm nay trưởng đoàn cho tới thác khác, "ngon" hơn Gấu, to hơn Gấu... đó là thác Voi :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0422_zps3f4b2721.jpg

Đang ngắm nghía coi chỗ nào là đầu voi, chỗ nào là đuôi voi :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0425_zps1c10efbf.jpg

Trong khi mọi người đi thang bộ xuống đuôi voi, có người chui vào đít voi rình chụp =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1067_zps94dffb37.jpg

HailuaSG
19-09-2013, 14:50
Đang rình rình làm rơi chai nước, leo xuống hốc lấy lên xong tu ực ực hết chai cho... rảnh tay :D Uống nước nhiều nên sau đó chắc "có làm gì đó". Đến lúc cảnh giác tránh bị các camera khác rình bỗng dưng đồng cảm sâu sắc với những người từng là "nạn nhân" của mình :(
Thôi không rình nữa, đi ngắm thác :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9372_zpsd37d45d9.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1070_zps47c04588.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9374_zps858c33f2.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1068_zps0709ca46.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1076_zps7f6b7459.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1072_zpsb0825f95.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1079_zpsab8cae84.jpg

Meo U_2202
19-09-2013, 16:41
Thiệt tình làm phục lăn cái trí nhớ và giọng văn hài hước của xế Hailua quá đi. Không có anh thì không thể nào hồi tưởng chi tiết từng đoạn được như vậy đâu (beer). Đọc từng đoạn, khung cảnh hiện về :). Nhớ cái hoang vu khi Mèo em và chị Watersea tuột lại phía sau khi bé Ngọc chuyển sang cầm tài. Nhớ cái cảnh Lastvarmpire cứ đường phẳng phiu không chịu chạy mà cứ nhất quyết chui vào rãnh :LL. Nhớ chai dầu quẹt đại vào mắt mũi "ai đó" trong lúc hoảng vì "ai đó" chợt xỉu :D. Mèo em vẫn còn nhớ cái đêm cả đám mặc áo mưa ngồi nhậu nhẹt cười vang ở bờ hồ Xuân Hương đến 3h sáng để mừng sinh nhật Rồng Vàng- đã về yên giấc trong nệm ấm chăn êm từ rất lâu trước đó. Đã có một chuyến đi rất đáng nhớ bên những người bạn mới. Phải chăng khi người ta cùng trải qua khó khăn- hành xác- hỗ trợ nhau, người ta dễ gắng bó với nhau hơn và nhớ nhau ...hoài chăng? :)

baodomln
19-09-2013, 19:57
Đang rình rình làm rơi chai nước, leo xuống hốc lấy lên xong tu ực ực hết chai cho... rảnh tay :D Uống nước nhiều nên sau đó chắc "có làm gì đó". Đến lúc cảnh giác tránh bị các camera khác rình bỗng dưng đồng cảm sâu sắc với những người từng là "nạn nhân" của mình :(
Thôi không rình nữa, đi ngắm thác :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9372_zpsd37d45d9.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1070_zps47c04588.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9374_zps858c33f2.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1068_zps0709ca46.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1076_zps7f6b7459.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1072_zpsb0825f95.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1079_zpsab8cae84.jpg

nhìn đẹp thật

HailuaSG
24-09-2013, 18:37
nhìn đẹp thật

Nhìn tận mắt thích hơn. Có dịp bác nhớ ghé qua.
Để có những bức ảnh trên thì các nháy ôm cũng chịu khó ghê. Bê cả chân đế theo xuống dưới thác được. Bonus thêm 1 tấm lung linh nữa mời các bác thưởng thức :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4458_zps721461be.jpg

HailuaSG
24-09-2013, 18:43
Ngoài máy xịn dừng bắn tỉa thì còn lại cũng rất nhiệt tình khám... và... phá, sục sạo không chừa cái hốc nào :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0419_zpsfda168e7.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0420_zps46384925.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0421_zps4e9657ff.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0413_zpsb49495b2.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0414_zpse570686d.jpg

HailuaSG
24-09-2013, 19:19
Ngắm thác, lội suối, hít thở khí trời, "tắm" trong làn bụi nước mỏng do thác đổ ấm ầm xuống... cả nhóm lại khoan khoái và thư thái, sẵn sàng cho "những món ăn chơi" đang chờ đợi (beer)

Vừa leo lên khỏi thác Voi đã thấy 1 em cún đang tự kỉ, giận lẫy vì ai ai cũng nhắc tới voi mà chẳng màng tới chó =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0428_zps7b426677.jpg

Đã đứng trên đầu voi, đã leo xuống đuôi voi, mọi người vẫn thắc mắc các bộ phận khác đâu :D Thắc mắc cũng sớm được giải đáp khi vô tình chụp được cái này.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3057_zps3050fb0d.jpg

Chỉ có 1 trái thì không nói làm gì, đến khi thấy trái thứ hai tạo thành 1 cặp vừa tròn tròn vừa to tương xứng với voi, các xế la lên: "Thác Voi chình xác là Thác Voi đực". Các ôm ngẩn tò te, 5s sau cũng hiểu ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3056_zps4ae393d2.jpg

Thắc mắc về voi chắc đủ rùi, nhóm lại vào quán uống nước chém gió. Ai chém thì chém mềnh lại chụp.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1080_zps12106b65.jpg

Tấm này có background quá sang, nhưng đối tượng được phản ánh là đôi giày ăn mày kìa :) Thật trùng hợp sau chuyến 722R này là giày cũng về hưu lun. Nghĩ lại thật... tiếc vì vẫn có thể tận dụng ẻm để... trượt patan thì quá ngon =))

HailuaSG
29-09-2013, 08:39
Ngày chơi bời của nhóm theo kiểu The Hangover chỉ mới bắt đầu. Nhưng nhiều người hưng phấn quá độ, để kềm chế thì cần đến 1 nơi thanh tịnh

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0439_zpsc9c3c2ce.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0432_zps75cb0f72.jpg

Tháp nghiêng? Người nghiêng thì có :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3058_zps0b142a9c.jpg

Trông có vẻ uy nghi đáng sợ í, nhưng chỉ thanh tịnh trước lúc nhóm đổ bộ vào :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3063_zps6d823998.jpg

Vào đi! Không vào còn ngắm nghía dãy hàng ăn =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3062_zps22b2013d.jpg

Vào đây trước.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1083_zps30c0f67b.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0435_zps018b5b2a.jpg

HailuaSG
29-09-2013, 09:01
Về âm thanh có thể nói chỗ nì khá thanh tịnh, về hình ảnh thì sặc sỡ bắt mắt kiểu "anh muốn tịnh mà lòng chẳng tịnh nổi" (NO)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1085_zpsef729dcc.jpg

Đời nhiều cám dỗ hỏi sao không dễ đổ ;) Như em này thấy bánh bèo là cười tít mắt :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1088_zps520217bb.jpg

Cháu bình tĩnh! Chú chỉ chụp bánh bèo thui ;) Gọi công an à? Chú chạy đây (BB)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1087_zps9d8b06df.jpg

HailuaSG
29-09-2013, 09:10
Lúc này lúa chỉ đi một mình, không bị kèm cặp, hỏi sao không mãi "đuổi hoa bắt bướm" (c) Ở đây cả ngày thế nào cũng khuấy động chốn thanh tu =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1090_zpsec1fdbaa.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1089_zps1f070829.jpg

Toàn nhìn chăm chăm vào "mục tiêu" dễ thương. Nhìn vào background mới thấy cả nhóm đang chuẩn bị ăn trưa, vậy mà không rủ mềnh :gun Đi mấy ngày biết nhau quá rầu. Chả ai xen vào giữa con hổ và miếng thịt của nó, cũng như chả ai nỡ chen ngang giữa hailua vào "đồi tượng dễ thương" của hắn =))

Làm nốt cú chót. Yêu quá Đà Lạt ơi :H

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1091_zpse7db1cb7.jpg

- Dễ thương quá em ui.
- Dễ thương nhưng thương không dễ đâu nha. Mua hàng giúp em đi.
- Thương không dễ nhưng mà dê có thưởng đúng không em?
- Dạ vâng, đấy gọi là khuyến mãi. Em thường chuyển thẳng vào... bệnh xá của chùa.
- . . .

HailuaSG
02-10-2013, 23:03
Dù mải miết hái hoa bắt bướm chạy theo "tiếng gọi nơi hoang dã" thì đến đúng giờ cũng trở về theo "tiếng gọi ngay bao tử" =))
Tạm trả lại sự thanh tịnh của chốn thanh tu :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1092_zps73a97422.jpg

Híc!!! Tại sao? :(( Ai cũng đề cao cảnh giác với mềnh zậy nè? Riêng em Nắng cao nguyên thì dè chứng... dĩa cơm bởi dư âm từ gà Gia Nghĩa.Thêm 1 phát trúng thực nữa chắc lúc về nhà chả ai nhận ra :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1093_zps513c75c5.jpg

HailuaSG
02-10-2013, 23:24
Điểm đến tiếp theo là ga Đà Lạt (c) Quá hay vì lúc nãy ở chùa cứ phải kềm chế "lục căn thanh tịnh" với các em dễ thương :gun

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3067_zpsccb534e9.jpg

Hết kềm chế nhưng cũng chẳng dám "bùng nổ". Làm tạm vài tấm :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1100_zps1a89db24.jpg

Ở chúa không dám nhưng ở sân ga thì... con nít cũng hổng tha =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1094_zps48cfe00d.jpg

Chả phải không dám bùng nổ mà vì ông caonguyen_dom nhân lúc mềnh không để ý tranh thủ tán ôm của mềnh :Dam

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1097_zpse44d96ba.jpg

@ôm trang à: trước là phải xử ông nguyên để thực thi công lí, sau là 2 ta tán qua tán lại để thực thi công bằng. Vậy há?!! (HH)

HailuaSG
03-10-2013, 00:01
Làm gì á?

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4527_zps87c8b4b6.jpg

Bớ người ta có người đi lậu vé :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4526_zpsdf37f7c4.jpg

Cả nhóm lại tập hợp làm thêm 1 tấm kỉ niệm bên chiếc xe lửa. Cái tay đi lậu vé lại tót lên mui, lần này là đi... chui =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4536_zps868cbfd8.jpg

babyone
03-10-2013, 14:29
Tết Tây đi lại 722 đường sông nà, có nên đi đêm như 722R này k ta, 722 mưa đi rồi, nắng đi rồi, dng rừng đêm rồi, thiếu mỗi 722 sông đêm nữa thôi :)

HailuaSG
05-10-2013, 12:01
Tết Tây đi lại 722 đường sông nà, có nên đi đêm như 722R này k ta, 722 mưa đi rồi, nắng đi rồi, dng rừng đêm rồi, thiếu mỗi 722 sông đêm nữa thôi :)

Lần đó nhóm em đi lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cứ hăm hở mà tiến, trễ giờ cũng phải cố mà đi. Nói chung 1 chuyến đi muốn vui và thú vị, nhiều cái mới để khám phá thì cứ thuận theo "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" :) không nên cưỡng cầu điều chi cả. "Chả ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông." Giờ nhóm em có đi lại vào ban đêm cảm giác cũng sẽ khác. Nhóm khác đi cảm giác sẽ càng khác. Sao phải đi đêm hả chị? Đi giờ nào đâu có quan trọng lắm đâu. Ngoài vấn đề an toàn, cứ thuận theo ý thích chung của nhóm là vui, cố đi giống chuyến trước thì chuyến sau sẽ là version 2, 3... n... nhưng độ vui sẽ kém đi, như bản copy thì không thể thật bằng bản thật (c) Đợt tới trong nhóm ngoài "nhân hòa" chị tuyển được "nhân tai" càng tốt :D
Phải có "nhân tai" mới rình chụp những bức kinh điển thế này chứ =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1055_zps9c99a503.jpg

HailuaSG
05-10-2013, 12:33
Chơi ở ga Đà Lạt quên thời gian nhưng đến chiều thì phải về còn chuẩn bị tiết mục khác :)
Nguyên tắc "Không lấy gì ngoài những bức ảnh" đã bị phá vỡ bới ông caonguyen_dom cưa cẩm chộp luôn 2 chị em (c) Ông này còn bày cho 2lua phải trang bị "súng ống càng dài càng tốt" ;) Ựa 2lua có bao giờ thích vác tele đâu :( Cái tâm lí "nhìn ảnh như nghệ sĩ, thiệt biết thưởng thức gái đẹp... ý lộn, cái đẹp, trân trọng cái đẹp" đã có từ lâu, không riêng trên phượt, mấy 4rum khác tụi nó tán & đá nhau rầm rầm :gun -> Next!!!

Ra đến cửa còn lưu luyến -> làm tấm nữa :D
Linhluu chụp
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4559_zps7e97191b.jpg

Hellcoi chụp
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4561_zps0ad31b86.jpg

Ai chụp cũng được. Chơi nguyên cái máy xịn dài 2 tấc làm "hidden camera" của mềnh tủi thân gứm -> Không thèm nhìn ống kính (NO) nhìn lên trời ngắm mây bay dự báo thời tiết :))

HailuaSG
08-10-2013, 16:45
Rời ga Đà Lạt, các ôm nữ về khách sạn nghỉ ngơi, 4 ông caonguyen_dom, thanh.nc, 2lua, Rongvang mang 2 xe ra chợ Đà Lạt. Vang Đà Lạt không thể thiếu, kèm vài thứ linh tinh... rồi 2 ông caonguyen_dom và thanh.nc chui vào chợ thật lâu. Chắc có gì đó mờ ám (NT) Lát sau 2 ông này ra kêu 2lua với Rongvang zìa trước. Càng lúc càng mờ ám! :shrug:

Chuyện mờ ám ngoài chợ tạm gác sang bên vì ông 2lua chở Rongvang 1 đoạn thì 2 đứa thấy sao đường về khách sạn thật... mờ ám :D
2lua: Đà Lạt nhỏ lắm, cứ chạy chút xíu sẽ tới.
Rongvang: Lạnh quá! Chạy vậy hao xăng chết.
2lua: Xe của lão thanh.nc mà sợ gì hao xăng :))
Rongvang: Anh làm ơn quay lại hỏi đường i, không thì anh sẽ có... 1 cái ôm từ đằng sau á :S

Lời hăm dọa trên đã hiệu nghiệm, nhờ vậy cũng mò về khách sạn được :) Zìa KS tắm, thư giãn xong ra quán chuẩn bị cho tiết mục chính. Ra quán đợt này có thêm 2 "nhân vật mới" mà bác caonguyen_dom "thỉnh" từ ga Đà Lạt (c)

HailuaSG
08-10-2013, 16:56
Đà Lạt trong không khí đón tết tây.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0452_zps61597cfe.jpg

Nhưng không đón ở đấy. Xách xe đi đến địa điểm bí mật, nhưng còn sớm nên dừng xe bên đường giết thời gian :gun

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0455_zps5b2a6e06.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0454_zps57a70f59.jpg

Trời lạnh như cắt. Dừng lại cũng có lí do đáng để dừng. Ngắm Đà Lạt đêm (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4565_zpsfd60cce4.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4566_zps145a2f43.jpg

HailuaSG
08-10-2013, 17:23
Cuối cùng cũng tới nơi. Bác caonguyen_dom liên hệ được 1 em nào đó, hình như trong hội yamaha, nhà rất hiếu khách, cho nhóm mượn luôn cái sân :)

Một đêm giao thừa tết tây lạnh như cắt, còn gì ý nghĩa hơn thứ lày

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3115_zps62baaf32.jpg

Ồ thật là lãng mạn! (c) Nhưng nhìn toàn cảnh thì... mỗi em xí một đống lửa-> xế bơ vơ, lãng xẹt =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3106_zps449c5ac1.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3108_zps5df689e8.jpg

Cuối cùng thì đống lửa cũng to dần, đủ cho cả nhóm quây quần chém gió ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4568_zps2cc6b435.jpg

Các xế đang tủi thân sao mềnh ấm vậy mà các ôm không ôm, toàn bu đống lửa. Lửa đâu chỉ sưởi ấm.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1105_zps6fc91e69.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1108_zpsfd7ddb99.jpg

HailuaSG
10-10-2013, 18:52
Chống rét bằng mọi cách, thêm 1 kiểu thời trang mới do Nắng phát minh: áo mưa bộ nhìn thiệt ngộ :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1103_zps63a64cc0.jpg

Lửa trại giúp át cái lạnh ngoài da nhưng các ôm cũng rất sợ cái lạnh lẽo trống vắng của bao tử :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1112_zps21e3a1d4.jpg

Các xế bị ôm bỏ rơi cũng an phận với niềm vui mới: vang Đà Lạt.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3118_zps0ab39499.jpg

HailuaSG
10-10-2013, 19:11
Có vang là không khí buổi tối lại nổ vang :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4583_zps466c6d34.jpg

Người này nâng ly người khác bốc lủm :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4576_zpsc66a8443.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4572_zpsdcb75a8c.jpg

HailuaSG
10-10-2013, 19:19
Tình trạng ôm không màng xế và xế cũng chả thèm ôm (lạnh mà còn chảnh :gun) chấm dứt với những pha lâm li bi đát. Đã có máu, mồ hôi và cát rồi giờ là hoa :)
Cặp xế-ôm này ngồi gần. Kết quả là xế chưa kịp cung kính dâng hoa thì hoa đã nằm gọn trong tay ôm rầu. Nhanh dị :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3117_zpscaef4e8f.jpg

Cặp này ngồi hơi xa nên ôm phải thêm chút cáo-hổ-báo mới "trấn" hoa cho lẹ được =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3116_zps9d66c77f.jpg

Tới ông 2lua thì quá xa, xế-ôm ngăn cách bởi đống lửa.
- Ôm: Xế! Còn không biết 3 quỳ 9 lạy "lướt" qua đống lửa để dâng hoa.
- Xế: Chuyện nhỏ! Chỉ cần dập lửa trước là ổn.
- Ôm: Nước ở đâu ra mà dập lửa?
- Xế: Nãy giờ anh uống vang em nghĩ nó đi đâu?
Cả bọn xúm lại cản quyết liệt vì không mún 2lua "thực tập chữa cháy" trên đống lửa trại =)) Thế nên đành đi bộ qua dâng hoa zậy (NO)

HailuaSG
11-10-2013, 10:26
Thời gian còn nhiều. Cứ vui chơi thỏa thích :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1113_zpsee159c2b.jpg

Thời gian đến cái gì? Đến giao thừa chứ gì nữa :D
Đếm ngược được rồi. 10... 9...8...

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1114_zpsf432fa09.jpg

3... 2...1...Bắt đầu!

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4613_zps58f4355e.jpg

Đếm thiếu đếm lại. 7... 6... 5... 4... :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4627_zpsde24f72a.jpg

Nhìn khung cảnh giống mấy buổi tiệc sinh nhật nhỉ. Muốn sinh nhật thì có ngay:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3119_zpsaa6f62dd.jpg

Dịp song hỉ phải nói gì chứ nhỉ. Nhân dịp sinh nhật rongvang, cả bọn nâng ly đồng thanh:
"Chúc mừng sinh lý!" =))

HailuaSG
11-10-2013, 22:52
Sau màn "chúc mừng sinh lý" thì bác Rongvang đã khá cảm động, bắt đầu sùi sụt (c)
Tạm thời giữ bánh sinh nhật lại, vì nhiều lí do: vài người nâng niu như kỉ vật-vì quá no-trong đó có cả Rongvang, vài người còn đói sau 1 thoáng tủi thân chuyển sang "tiêu diệt" các món khác. Nhìn em Nắng "tập trung cao độ" chưa kìa. Thế mà không cắt bánh ngay, thiệt tội ghê =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1115_zps3126519f.jpg

Sau 1 hồi, mọi người thấy bác Rongvang ngày càng sùi sụt, nước mắt, nước dãi chảy đầm đìa :gun
Hailua: Kềm chế đi Rongvang. Đừng cảm động quá mức!
Rongvang: cảm cúm thì có =)) Hồi chiều ai chở em đi hứng gió rét run zậy? :shrug:
hailua: . . .
Rongvang: Anh cũng cảm động không cầm được nước mắt kìa!
hailua: Tao cũng cảm lắm, nhưng khói vô mắt cay quá! =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4572_zpsdcb75a8c.jpg

Rongvang: Giờ hết khói anh vẫn còn ngấn lệ. Zậy mà bảo người khác rơi lệ là ủy mị.
hailua: . . .
Nghĩ bụng: Tiên sư đứa nào làm văng lửa vô tay mềnh, phỏng rùi, đau qué! :gun

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4616_zps56317b0f.jpg

tuan_coi
12-10-2013, 07:55
[QUOTE=HailuaSG;963837]Qua khỏi đoạn cát nhão tới đoạn thú vị hơn: bùn nhão. Ta nói chạy nó êm và xe nhún rất sướng =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9339_zpsa815cb0c.jpg

Caonguyen_dom: nhanh đi pa!


Chạy sau có cái lợi là thấy người trước chạy thế nào thì ta… đừng làm theo là được :)) Ai chạy trước cũng dính chấu hết ;)



Những con đường ở vùng núi phía Bắc cũng rất khủng khiếp ... con ngựa của tôi cũng được tắm bùn đến tận yên xe .


http://farm6.staticflickr.com/5324/10216936785_954b8b9172_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10216936785/)
DSC_4325 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10216936785/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm3.staticflickr.com/2826/10216927875_1b676c378a_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10216927875/)
DSC_4374 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10216927875/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



http://farm8.staticflickr.com/7350/10217034403_852eedf084_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10217034403/)
DSC_4377 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10217034403/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



http://farm9.staticflickr.com/8140/10216828484_3d2491217e_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10216828484/)
DSC_4389 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10216828484/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr



http://farm3.staticflickr.com/2854/10216823064_f2beccac28_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10216823064/)
DSC_4391 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/10216823064/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr

HailuaSG
13-10-2013, 10:15
Khoảnh khắc duy nhất nhóm bận tâm đến thời gian là lúc đếm ngược tới thời khắc giao thừa. Chỉ đếm ngược chớ không đếm tới (NO) Vui chơi quên thời gian thì em chủ nhà cũng xin kiếu vào ngủ, còn cái sân nhóm muốn-làm-gì-thì-làm :)) Bồ em í cũng về. Đã khá trễ. Một số thành viên bắt đầu gà gật, riêng Rongvang ngày càng sùi sụt nặng hơn, chắc là dư âm do quá "cảm động" :D
Thế là đành dọn dẹp "bãi chiến trường" sạch sẽ rồi rút :( 1 nhóm về KS ngủ để sáng mai còn sức lái xe zìa. Còn lại mắc chứng khó ngủ nên kéo nhau ra Hồ Xuân Hương :D Nghe nói nhóm BBO tối đó ra Đà Lạt sẽ đón giao thừa ở đó. Háo hức quá :)
- Noname(chả nhớ là ai, chỉ nghe sức đâu mà nhìn): Nhanh nhanh ra ráp với nhóm BBO quậy cho khí thế.
- Noname: Nhóm đó ra Đà Lạt lúc trời tối rồi. Còn đi kiếm chỗ ngủ nữa. Sức đâu mà thức tới giờ này.

Thật vậy. Dạo quanh hồ Xuân Hương không thấy ai hết, trong khi binh đoàn của chị BBO hơn 40 nếu có sẽ hò hét cho mặt hồ lăn tăn dậy sóng chứ chả chơi. Thâu rầu! Cơ hội cuối gặp nhóm ấy để biết nhóm vui chơi thế nào đã trôi qua. Cùng đi chung 722 mà giờ cũng như mọi người hổng bít gì hết thiệt ngại qué :(

Tiếp tục vui chơi cho hết giao thừa thâu.
Hình ảnh gánh hàng trái cây và đồ uống lặng lẽ giữa trời đêm. Chắc cố nán lại bán thêm chút ít. Nhóm mua ủng hộ vài bịch sữa rồi tìm chỗ "đóng quân".

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4635_zpsefbe6d72.jpg

HailuaSG
13-10-2013, 10:33
Có chỗ đóng quân rùi thì điểm danh cái. Thiếu người chụp là ôm Trang và 2lua. Không nhớ rõ nhưng không chừng là hắn đang âm mưu "gửi tình yêu vào nước... thật khoan khoái cả người..." =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3121_zps953ce8cc.jpg

Sau một hồi chém gió thì chủ đề cũng là về "chuyện đó" ;) Đang có âm mưu, những người không có mặt sắp phải ân hận :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4637_zps453aa5d2.jpg
Sau hàng loạt câu hỏi "Ăn?" "Không ăn?" thì kết luận là "Sáng sẽ ăn". A di đà Phật :)

Để quên cái bánh cám dỗ thì nên tìm đến... thứ khác cám dỗ hơn.
Hồ Xuân Hương về đêm (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4643_zps9b058199.jpg

HailuaSG
14-10-2013, 17:47
Vui chơi vậy là quá đủ. Tranh thủ về chợp mắt chút rồi đi thẳng từ Đà Lạt về Sài Gòn :)
Nhắm mắt lại vẫn còn lung linh hình ảnh Hồ Xuân Hương 1/1/2013 (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4646_HXH_zps7d1a375a.jpg

Không biết có ai mất ngủ vì nuối tiếc chiếc bánh sinh nhật tối hôm trước không nhỉ? Y hẹn sáng ra việc trước tiên là "xử" nó nếu không sẽ chẳng cam tâm mà về :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4650_zps1f8d1fec.jpg

Lần lữa mãi rồi cũng thu dọn hành trang trở về.
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9379_zps0f23a84e.jpg

Chuyến về bổ xung thêm xe của dandiscover làm xế :D Ôm ở đâu ra ấy nhỉ? Là 2 chị em mà ông caonguyen_dom chộp zìa chứ đâu :)) 8 xe 16 người chẵn. Lên đường!

HailuaSG
14-10-2013, 19:21
Đường về nặng trĩu cảm xúc, chắc còn lưu luyến, hoặc thu hoạch nhiều qué :)) Chông gai thử thách và nghỉ dưỡng ăn chơi đều mãn nguyện (c) Chuyến 722R này tiêu đề đã ghi rõ "dành cho những mem thích khám phá", ai cũng chuẩn bị tinh thần khám... và phá... và ăn gạch đá :)) Không mong đợi 1 con đường thơ. Không kèn, không trống, không hoa. Tinh thần xác định là vậy nhưng thâm tâm thành viên của đoàn ai cũng biết đoàn rất may mắn, có quế nhân phò trợ nên mới qua khỏi đoạn 722R lành lặn và buổi đón giao thừa mới trơn tru :) Để cảm tạ ơn trên độ trì thì ghé vào miếu Ba Cô là nhất (c) . Riêng 2lua cũng tin và thành khẩn cảm tạ ơn trên, mặc dù mới trước đó 1 tháng có... mua vé số ngay tại đó và về dò trật lất =))

Về tới Định Quán, đâu đó gần đoạn rừng Giá Tỵ, xe của thanh.nc trúng đinh, thế là cả đoàn dừng lại chờ vá xe và uống nước thư giãn. Đang nằm võng trong quán thì nhóm của chị BBO đi qua. 2lua cổ vũ nhiệt liệt: "Eureka!" Eureka!" nhưng nhóm kia không nghe thấy cứ đi thẳng :( Tâm trạng của đoàn quân chinh chiến trở về phải thế: lăng xăng hăng hái lúc đầu, "chiến" xong rồi thì phải thư giãn, lúc sau phải xìu để còn nghĩ tới chuyến mới-version mới. Có lẽ may mắn của đoàn 722R này được bù lại bằng xui xẻo của người khác. Xe của thanh.nc vá xong, vừa bơm chút xíu thì bơm máy của ông sửa xe... hỏng luôn =)) Thế là phải dắt bộ sang chỗ kế bên bơm tiếp.

Quả khỏi cầu La Ngà thì nhóm bắt đầu chán QL20 lắm rầu nên nhóm dừng lại lần nữa, chờ trưởng đoàn nghe ngóng tình hình. Tin báo về là chị BBO đi đường QL, đường đông như nêm, đúng phong cách đông-mới-vui của đoàn phượt 40 người, còn nhóm 722R này chắc toàn tự kỉ, quyết định đi "đường làng". Đường làng không một bóng người, chỉ có những ánh đèn xe leo lét lầm lũi tiến trong đêm. Hay cái nữa là không khí thôn dã trong lành, dân 2 bên đường vẫn treo đèn chùm đón giao thừa rất đẹp mắt. Quá tuyệt. Nhóm 722R mà bị đẩy ra QL chắc bị tụt cảm xúc, cắn lưỡi, trợn mắt, delete bộ nhớ lun qué :gun

Từ đường làng ngang qua Bửu Long rồi về bằng 1K, gần hơn cho 2 em ôm mới từ Bình Dương, nhóm lại chia ra để 2 xế chở 2 em ôm này về. Ơn trên vẫn phù hộ nên ai nấy cũng về nhà bình an, kết thúc hoàn hảo cho 1 chuyến đi hào hoảng :D
Nhưng...
Ở chợ Đà Lạt có 2 người âm mưu gì đó. Trước khi phơi bày âm mưu đó za cũng phải lược sơ lại nguyên nhân dẫn tới âm mưu đó nhỉ?!!

HailuaSG
14-10-2013, 19:55
Chắc phải có duyên tiền định hay gì gì đó, vì chuyến đi xảy ra khá nhiều chuyện ngoài dự tính. Chuyện ngoài dự tính ảnh hưởng tới an toàn thì không nói, nhưng vài "nét chấm phá" cho thành viên nghiêng ngã thì tuyệt, chứ nếu cứ diễn ra đều đều như thời khóa biểu thì ngủ gật hết quá. Đâu có ai muốn chuyến đi giống đi xe giường nằm ngủ thẳng cẳng tới nơi quắc xuống xoẹt 2 ngón tay chụp hình đâu (NO)
Đêm đầu tiên tại Gia Nghĩa với món gà Tào Tháo huyền thoại. Thiệt hại ngoài dự tính đành chịu vậy, nhưng màn chém gió thì khó mà quên-> không tởn, có cơ hội thử lại nha Nangcaonguyen :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/0959_zps15912ebb.jpg

Éc! Suy nghĩ kĩ trước khi quyết định thử lại nhá.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/NangCaonguyen_4_zpsa360f24b.jpg

Thấy chỗ "đẹp đẹp" hoặc "zô ziên" thì cứ thưởng lãm, mỗi người mỗi kiểu.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3733_zps799b92f1.jpg

Đôi khi dừng lại giúp người khác tốn thời gian ảnh hưởng đến kế hoạch, nhưng "hiệu ứng cánh bướm" rất linh nghiệm, cứ ra tay nghĩa hiệp rồi sẽ được đền đáp, đã xác định đi đường mới để khám phá thì sẽ được khám... và phá, quan trọng là phải tò mò =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9265_zpsbc6240e1.jpg

Vào những nơi lạ lẫm vừa hồi hộp vừa có những nét đẹp bình dị ngày thường chả được thấy. Nói gọn là "xa rời đám đông bát nháo". Nhóm 722R toàn tự kỉ nên không vui mới lạ, không thích mới kì.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2788_zpscd6e7b7b.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0272_zpsac78403f.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2830_zps5b1a9547.jpg

NangCaoNguyen
14-10-2013, 20:08
Tội đồ của NCN đã bị vạch trần éc éc

HailuaSG
14-10-2013, 20:22
Muốn khám phá phải đánh đổi bằng mệt mỏi, gà gật.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0991_zps85c7fbdf.jpg

Khi hưng phấn vui vẻ thì xá gì mệt mỏi-> Những giây phút hồn nhiên pha lẫn điên điên.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3944_zps13c4e0ee.jpg

Thú vui bình dị của trẻ em vùng sâu vùng xa. Đã đi sâu đi xa thì nên cảm nhận niềm vui theo hướng tích cực.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2885_zps53cf0eac.jpg

Khó khăn không làm lui bước, đoàn kết rồi tất cả cùng lết :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_2969_zps93afdc90.jpg

Trong đêm tối mịt mù. Vẫn vững tin khi ánh đèn xe của đồng đội vẫn theo sát, hoạn nạn có nhau.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9326_zps1d1f6b9e.jpg

Chia sẻ đồ ăn nước uống đã là chuyện thường trong dĩ vãng, chia... máu mới sành điệu. Mỗi người "hiến máu nhân đạo" cho ruồi vàng 1 chút cho tình củm.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1035_zps158694ef.jpg

Ruồi vàng chỉ tung hoành được buổi sáng, tới trưa lại bị "cướp diễn đàn".

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1047_zps727f0eb7.jpg

Tới chiều thì ruồi phải bùi ngùi, người lại lên đường.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9337_zps093fb6c1.jpg

Sau mỗi nỗ lực, người ta thích tự thưởng sâm-panh cho chiến thắng. Khám phá chỗ mới rùi. Lại nhớ chỗ thân quen, với những rặng thông vi vu trong khí se lạnh.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_9349_zps6e318f67.jpg

HailuaSG
14-10-2013, 20:44
"Sâm-panh cho chiến thắng" gồm nhiều thứ. Trước là ăn-nhậu...

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1049_zps08fef958.jpg

... rồi ngủ. Ngủ ngoan, sleeping child =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1055_zps9c99a503.jpg

Sau là ngắm hoa Đà Lạt.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3014_zpsc2fdd65b.jpg

Ngắm hoa theo nghĩa đen chưa đủ thì ngắm hoa theo nghĩa bóng ;)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1059_zps5ab0b1c7.jpg

Hoa theo nghĩa bóng thường có độc. Chỗ thích hợp để tẩy độc là đây.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_0439_zpsc9c3c2ce.jpg

Thấy 1 chị 1 em chưa giải độc hết nên có người nhảy vào "chia uyên rẽ thúy"

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4540_zps84367798.jpg

Đà Lạt lạnh à? Nếu đón giao thừa ngoài Hồ Xuân Hương nghe bài "Đêm đông" thì người "giông" sớm. May mà có thứ ý nghĩa hơn! Hồ Xuân Hương chờ đấy!

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_4568_zps2cc6b435.jpg

Giao thừa cũng là sinh nhật thành viên Rongvang trong nhóm.
Có bánh có hoa thì không thể thiếu câu chúc mừng kinh điển: Chúc mừng sinh lý.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/HAppybirthday_zpsd2c2c86f.jpg

HailuaSG
14-10-2013, 23:25
Hôm trước ở chợ Đà Lạt thấy ông trưởng đoàn caonguyen_dom với thanh.nc thậm thụt có âm mưu nên sinh nghi, đến đêm giao thừa rồi thì cả đoàn cùng biết. Khác với hoa hồng dành riêng cho ôm, món này dành cho mọi thành viên trong đoàn :) Tặng vật nhỏ thôi, giá trị vật chất không lớn, quan trọng là giá trị tinh thần-"chỉ mình mình biết", để ghi dấu kỉ niệm cho chuyến đi (c)
Đánh dấu cho cung đường đã qua.
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_1127_zps9c9dd823.jpg

Vượt qua thử thách rồi thì có thể khui sâm-panh, rải hoa hồng (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/IMG_3165_KN_zpsba7ed289.jpg

Chuyến đi ban đầu cứ ngỡ là 7 xe(thất)- 13 người, nhưng thực tế là 14 người. Lúc ra Đà Lạt có 1 người không được khỏe, ít xuất hiện trong các bức ảnh, chắc vì thằng nhỏ đạp =)) Nghe đồn trưởng đoàn năng động-tháo vát trước đêm giao thừa có dẫn thành viên của đoàn đi siêu âm và khám tổng quát. Hay quá! Vỗ tay!!! (c) Thành viên này hôm trước cũng tự mình lái xe qua 722R. Đến nay lại mẹ tròn con vuông. Quá hay! Vỗ tay (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/1379786_599706373408939_1067898332_n_zps5efab0eb.j pg
Khách xa gặp lúc mùa mưa tới
Lội bảy-hai-hai chợt nhớ người
Ngày xưa trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

Vì khách quan cũng được, vì chủ quan cũng được, nhưng chắc có y học chi phối nên khi dính tới chuyện bầu bí, viết xong cái thớt này mất tới 9 tháng 10 ngày. :))

HailuaSG
26-10-2013, 19:24
Lúc ở Đà Lạt chủ thớt có dẫn tới 1 tiệm bánh-kẹo-mứt-rượu lớn, thích nhất là màn ăn thử :D Cả nhóm xúm vào ăn thiệt nên có vài món chưa nếm :( Sau đó mua ít quá nên giờ... lại thèm :)) Chủ thớt cho em xin lại cái địa chỉ chỗ đó i (có tọa độ GPS càng tốt =)))
ps: Làm 1 chuyến Dã Quỳ kèm ẩm thực ĐL tiếp anh ui :)

caonguyendom
08-03-2014, 07:56
Vẫn còn đó 1 => 722R