PDA

View Full Version : Đồng Văn - Phiên chợ cuối năm 30-12-2012



TÍM
04-01-2013, 13:54
https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/backdrop-02ook_zps6aca3dd9.jpg

Chúng tôi đã đến, đã có một phiên chợ cuối năm hân hoan và ấm áp, đã trở về ... để hôm nay ngồi đây, kể cho bạn nghe câu chuyện về một hành trình cuối năm 2012 - một năm của thương và nhớ đã diễn ra ý nghĩa thế nào dưới sự cổ vũ, động viên, chung tay của tất cả các bạn.

Cám ơn diễn đàn Phuot.vn và các bạn thành viên đã đóng góp công sức và vật chất cho chương trình

Cám ơn các thành viên chơi trên box Du Lịch, facebook đã không quản ngại đường xa giá rét để hoàn thành nhiệm vụ

Cám ơn sự hỗ trợ của BQL CVĐC CNĐ Đồng Văn, UBND Huyện Đồng Văn đã ủng hộ chúng ta...

Tôi muốn nói rất nhiều lời cảm ơn đến các bạn bè, đã đồng hành cùng chương trình, bằng cách này hay cách khác, góp phần vào sự thành công của một Đồng Văn - Phiên chợ cuối năm.

Thêm một lần nữa, tôi tin rằng, cuộc sống không chỉ có cơm ngon và áo đẹp ... Nếu bạn đã từng đồng hành với "Thương nhớ Đồng Văn" bạn sẽ tin những gì chúng tôi đã nói và đã làm.

Cảm ơn các bạn và chúc mừng năm mới, 2013.

TÍM
04-01-2013, 14:01
Post tổng kết tài chính của chương trình Phiên chợ cuối năm

Danh sách các ủng hộ cho chương trình bằng tiền mặt:

1. vinaae: 500K
2. xoaicat123: 500K
3. cafelela: 200K
4. Huonglpl: 500K
5. Zip: 300K
6. Phương Anh: 300K
7. Shachou: 600K
8. Hương QN – nick Ben: 500K
9. Tiền ủng hộ + đấu giá ảnh SNP Sầm Sơn 2012: 13.650K
10. Axon: 500K
11.Quỹ thừa SNP Sầm Sơn 2012: 2.360K
12. Quỹ thừa “Thương nhớ Đồng Văn 1”: 2.873K
13. AK47: 500K
14. Toét: 1.000K
15. Bad: 500K
16. Một bạn giấu tên: 1.000K
17. meogia: 500K (tiền đấu giá ảnh)
18: Ngô Hồng Thái: 300K
19: Nhóm của chipchina: 1.000K
20. Bạn Dũng (đấu giá đồng hồ): 200K
21. Nhóm thuythu PHP: 800K
22. Anh Dương Quang Tiến: 1.000K

Tổng cộng: 29.583K

Ngoài số tiền mặt thu được như đã nêu trên, chương trình còn nhận được sự ủng hộ về mặt vật chất, cụ thể là:

1/ Outdoor Club: 2 hộp mực + giấy in máy Canon Selphy Cp800

2/ Cào cào: 1 hộp mực + giấy trị giá 530K

3/ Ducko tài trợ 1/2 máy in Canon Selphy Cp 810 trị giá: 1.350K

4/ Bạn Bichvan380: Gửi 4 thùng tranh cát cho trẻ em Cao Nguyên Đá

5/ Red_Skin: tài trợ thêm 100 Lịch để bán cho khách Du lịch tại Phiên chợ + Sticker Cờ Tổ quốc và Angry Bird tặng trẻ em

Bảng tổng kết thu chi cho chương trình "PHIÊN CHỢ CUỐI NĂM"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94513&d=1357293693

Số tiền còn lại: 1.831.000đ

TÍM
04-01-2013, 14:40
Ghi chép trước ngày lên đường:

Rất nhiều bạn đồng hành đã từng kề vài sát cánh trong Thương Nhớ Đồng Văn 1 không thể lên đường, vì quá nhiều lý do: Lê Phương Lan Hương ở tận Sài Gòn vẫn cặm cụi làm thẻ BTC, thiếu em í chương trình phối hợp lỏng lẻo hẳn, Faith bận phục thù Pu Ta Leng nên chiến trường chụp ảnh phải nhường cho người khác thành ra khốc liệt, Shachou bận lo đại sự nên rời bỏ đồng đội phút cuối cùng, An Đô bay từ Sài Gòn ra bơ vơ nên cũng chào Black chuyển hướng vào miền Tây Nghệ An hay Pù Luông gì đó .... Tổng quản tài chính Virgo giao tiền cho Nhím xù và dặn dò những người hỗ trợ để ở lại canh băng tuyết Hà Nội ...

Black chả nói câu gì, lo lắng thì không nhưng thấy buồn gì đâu....

Chương trình thực hiện không tiền trạm, các trao đổi, thỏa thuận đều thực hiện qua email và điện thoại. Xe cộ thuê từ Hà Giang đã sẵn sàng, phòng ốc khách sạn xong ... nhưng trước ngày xuất phát 3 ngày thì các thành viên tham gia chương trình đứng ngồi không yên vì không đặt được vé xe Hà Nội - Hà Giang. Toàn bộ xe của BTC gồm 16 Key Person, nhóm của Chipchina, nhóm của Ma Xó ... đúng là điên cái đầu.

Đêm 28/12 tại bến xe Mỹ Đình, đếm phải có đến hơn chục cái xe to đoành với giường nằm và ghế ngồi đều nhằm Hà Giang xuất bến. Không biết người ở đâu ra mà nhiều thế, tất cả đều đi Hà Giang. Hải Vân tăng cường đến cái xe thứ 4. Một kinh nghiệm nhớ đời để tẩy chay các nhà xe có gốc gác Hà Giang gồm Bằng Phấn, Ngọc Cường, Khải Huyền, Cầu Mè. Bất tín nhiệm và dối trá, khác hẳn thời mới ra đời.

Nhưng cuối cùng thì đâu cũng vào đó, các thành viên đều kiếm được chỗ và lên đường. Hẹn gặp lại, ngày mai, Đồng Văn.

TÍM
04-01-2013, 15:12
Chuẩn bị công cụ, dụng cho "Đồng Văn - Phiên chợ cuối năm"

Tối 27/12: Một buổi off chớp nhoáng diễn ra tại Cafe Tonkin, Quang Trung. Các nhóm bắt đầu đến trả hàng:

Ducko đến với một máy in và hai hộp mực mực + giấy in mới toanh

Nhím xù đến với 1 máy in của chương trình TNĐV 1

Medi đến với 1 máy in và hai hộp mực + giấy in mới toanh

Shachou đến với 2 hộp mực mực + giấy in cũng mới toanh do Outdoor Club (đại diện là bạn L.H.Long) tài trợ

Cào cào không cần nhắc đến với balo dây thép, búa kìm, tý nữa chịu trách nhiệm gom cả 3 máy in và 6 hộp giấy mực để ngày mai lên đường.

Red_Skin đến trả hàng: 45 bức ảnh xin của các thành viên Hachi8, Nhocdekhoc, Jos Hương Giang,... đã in xong, đẹp đẽ lung linh. 1 backdrop thiết kế vội vàng trong ngày 27 + 03 bandroll của chương trình. 1100 Lịch + rất nhiều sticker Tổ quốc, Angry Bird để tặng trẻ em, thẻ BTC hoành tráng một cách khổng lồ ...

04 thùng tranh cát do thành viên bichvan380 của diễn đàn phuot.vn gửi tặng trẻ em vùng cao, chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng 3 chuyến bay bởi 3 thành viên khác nhau (Lymy, Hoài Trang và Quỳnh Em)

Có 4 ô tô xuất phát từ Hà Nội trong ngày 28/12 gồm xe Medi, Windy, Phong Bad và các bạn: các xe chia nhau hàng, lịch, tranh cát, ảnh, cả hàng từ thiện của nhóm Phong Cố Định ... mỗi xe một ít, hẹn gặp lại và trả hàng ở Đồng Văn chiều tối 29/12.

Một thùng lịch lên đường cùng xe của BTC, với mục đích dành tặng cho đồng bào ngay trong hành trình lên với Đồng Văn

Thiết kế lịch dành tặng Đồng Văn:

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/lich-Thuong-Nho-Dong-Van_zpse3c36c1f.jpg

TÍM
04-01-2013, 15:26
Phần lớn các thành viên mà tôi biết đã đi xe ghế ngồi Hà Nội - Hà Giang, có thêm một buổi ăn đêm vội vàng chào nhau í ới ở Tuyên Quang (thì phải). Lên đến bến xe Hà Giang thì chia tay nhau, nhóm ô tô lên ô tô, nhóm xe máy đi lấy xe máy. Xe chúng tôi xuất phát luôn, với dự định đuổi kịp xe Medi đã tới Quản Bạ ngủ đêm qua.

Sau khi gặp nhau chào hỏi nói cười phấn khởi ở Quản Bạ, chúng tôi tiếp tục di chuyển và dừng lại ở rừng thông Yên Minh. Tại đây, những tờ lịch đầu tiên đã được tặng cho một nhóm phụ nữ người Mán. Ảnh chụp của Nhím xù

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/1_n-1_zps89522f32.jpg

Hành trình của chúng tôi tiếp tục qua Phố Cáo, một trong 4 phiên chợ lùi có mặt trên tờ lịch thiết kế dành tặng đồng bào. Tại đây, chúng tôi tiếp tục chia nhau mang lịch đi tặng cho các gia đình, một số bà con gặp được trên đường. Các em bé biết đọc tiếng Kinh rất phấn khởi khi giải thích với ông bà, bố mẹ về màu của phiên chợ.

Tuy một anh trong đoàn nói, khi chúng tôi chưa làm lịch, bà con chưa bao giờ đi chợ sai phiên cả, nhưng quả thật, cả tôi và Lym đều thấy rất vui trong lòng, vì bà con đã hiểu những điều chúng tôi gửi gắm trong tờ lịch giản dị này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94485&d=1357284478

Cả đoàn cùng chụp một tấm ảnh tập thể, tự hào quá đi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94486&d=1357284478

TÍM
04-01-2013, 15:55
Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là Phố Bảng, cũng là một địa danh có phiên chợ lùi trên lịch. Đúng ngày phiên chợ, tuy nhiên, khi chúng tôi đến thì chợ đã tan. Tặng lịch cho biên phòng cửa khẩu, chúng tôi tới thăm cột mốc 393 và 394, nơi bà con đang buôn bán tấp nập

Chụp tấm ảnh kỷ niệm nào:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94487&d=1357284478

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94510&d=1357289628

Sau đó cả đoàn lại tặng lịch cho bà con người Hoa ở khu vực phố cổ Phó Bảng, khoái chí khi được khen là "thông minh" khi đồng bào ở đây đã nhận ra màu của những _ phiên _ chợ. Chúng tôi hẹn đồng bào, ngày mai sẽ cùng tới Đồng Văn.

Đoàn cũng rẽ qua Sà Phìn, tặng lịch cho các gia đình ở đây, vào một gia đình đúng sinh nhật của chủ nhà, còn được mời uống rượu, nhưng vì công việc còn chờ trên Đồng Văn nên cũng không tiện say sưa, đành chào các trai tráng và lên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94511&d=1357289628

Trước khi rời đi, còn kịp nhận ra đoàn của bạn Ma Xó đã có mặt, thấy an tâm về chương trình ngày mai

TÍM
04-01-2013, 16:22
Đêm Đồng Văn rất vui.

Đèn lồng thắp đỏ phiên chợ cũ, một đêm nhạc do đội văn nghệ xã Lũng Cú dành tặng cho du khách. Môt phiên ẩm thực. Rất đông người. Tiếng sáo, tiếng khèn, tiếng hát rộn ràng, có cả sự góp mặt của đồng bào sống ở quanh chợ cổ. Các thành viên trong nhóm BTC căng backdrop, bandroll, sắp xếp khu vực treo ảnh. Công việc hòm hòm, mọi việc xem ra đơn giản hơn TNĐV 1, giờ này đầu năm anh chị em vẫn đang hì hục đóng giá treo ảnh triển lãm. Phòng ốc thu xếp thêm cho các nhóm cũng ổn thỏa. 10g đêm hơn, nhóm của Toiyeuvietnam có mặt bên đống lửa trại. Một vài sự cố từ các nhóm đi, nhưng cũng đã xử lý xong.

Đêm Đồng Văn liệu có lạnh dưới 10 độ. Tôi không biết nữa. Đêm nay tôi không say, vì tôi không uống một ly rượu nào. Chitto, Ducko và anh Tiến đã thay mặt các bạn tình nguyện viên đi gặp BQL, Ban chỉ huy Quân sự để giao lưu. Ngày mai, lãnh đạo Chitto cũng sẽ thay mặt anh chị em phát biểu đôi lời. Điện thoại hết sạch pin, cũng kịp gọi các bạn mang búa, dây thép đến căng backdrop làm sân khấu.
An tâm về đi ngủ, bát thắng dền ấm bụng quá đi, ly trà gừng cũng ấm sực cổ họng. Một đêm bình yên.

1g:37 am: Tin nhắn từ toiyeuvietnam nói, gió to quá, nên sẽ dẹp hai quẩy tấu làm sân khấu vào góc chợ cho an lành, sáng mai ra dựng lại. Lúc ấy, tôi đã chìm vào trong giấc ngủ tự rất lâu rồi.

z.i.p
05-01-2013, 00:27
Bạn Tím ơi tiếp đi, mới về đây nhưng lại thấy nhớ ĐV rồi.

Đêm văn nghệ tớ thấy rất hay, và vui, và lạnh kinh người. Đứng xem mà cứ nhảy choi choi, chịu không nổi thì lại vào nơi kín gió, ấm rồi lại chạy ra xem :)

Tóm lại là Tím viết tiếp đi :)

Chitto
05-01-2013, 01:10
Đêm Đồng Văn liệu có lạnh dưới 10 độ. Tôi không biết nữa.

Sáng hôm sau có bạn (bạn nào tớ không nhớ) nói là đêm qua lạnh đến âm 1 độ, còn từ tối đã loanh quanh 2-3 độ rồi.

Lần này trời lạnh hơn "Thương nhớ Đồng Văn 1". Xe máy long rong từ Hà Giang lên vẫn còn chưa thấy có vấn đề gì. Đến Phố Cáo vẫn còn có nắng, thung lũng thoáng rực lên. Đồng cải xanh bên đường lấp loáng. Thế nhưng chỉ vừa vượt qua con dốc sang Sủng Là, thì nắng vụt tắt, gió thổi vùn vụt, trời rét cắt thịt. Chủ quan như đoạn trước, khăn mũ còn bỏ ra, giờ mới thấm cái lạnh.

Đến Đồng Văn, đi lên chợ cũ, thấy TÍM và mấy bạn đang bàn bạc ở đó, backdrop phải chăng tạm vào nhà chợ để khỏi nhăn. Lần này không thấy chuẩn bị nhiều như lần trước, và những người bạn cũng không còn đông nữa. Mới đây mà 10 tháng rồi.

Đống lửa đêm đó cũng không to. Nhớ đến gã Last với vụ đi tìm củi, nhớ lão Dugia vác được mấy gộc củi hoành tráng hồi trước, nhớ thằng IG_shit đầy râu lành lành...

Buổi tối đó có nhiều đoàn khác nữa, ngồi nói chuyện với đoàn giáo viên trường THCS Ngô Sĩ Liên, họ lên đây để thăm và tặng quà cho một trường nội trú. Nồi thắng cố sôi cả đêm, lò nướng ngô trong nhà chợ đỏ lửa. Lại nhớ đầu năm, cả dãy nhà này chập tối là đã ngang dọc những bức ảnh được dựng trên giá gỗ, những chiếc giá kì cạch đóng suốt chiều đến chập tối. Lần này đơn giản hơn, nhưng cũng rất đẹp...

TÍM
05-01-2013, 20:35
Trước lúc về ngủ, tôi dặn mấy bạn đồng hành nghỉ bên Lũng Cú 2, dặn sáng mai dậy sớm kẻo treo ảnh không kịp tiến độ của chương trình. Windy với Cào cào gật gù và cả hai đều dặn người còn lại gọi mình nhé, tình hình xem ra ai cũng sợ cái rét vùng cao níu người trong chăn ấm không dậy nổi.

Phòng tôi ở Cao nguyên đá có quạt sưởi, ấm áp như bao lần khác tôi đã dừng chân nghỉ tại khách sạn này. Tôi ngủ ngon tới mức, có lẽ đã quá lâu rồi không còn bị đánh thức bởi tiếng lợn kêu eng éc trên phố tờ mờ sớm mùa đông giá rét nữa, chuông báo thức kêu ầm ầm cũng vẫn ngủ không vẫy tai. May thay có Mẫu Nghi kiên trì đập cửa bằng được, Nhím xù bò ra khỏi chăn và cũng chẳng kịp đánh thức tôi, khăn áo chỉnh tề lao ra chợ mới, nhiệm vụ mua xôi và mua rượu đang chờ.

6g rưỡi. Tôi biết mình phải dậy. Và tôi bò ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân thật nhanh, trùm mũ, quấn khăn và vớ lấy cái điện thoại, vừa đi vừa bấm số. Người không nhấc máy, còn người nhấc máy thì trả lời đang ở chợ. Xem ra, tôi cứ tưởng phải gọi mọi người dậy nhưng xấu hổ thay, mình có lẽ là người dậy muộn nhất.

Quả thật, ra đến chợ, nhóm các bạn treo ảnh đã đứng quây quần quanh mấy cột đá, tính toán phương án treo ảnh. Nhóm máy in đang tìm ổ cắm điện, triển khai bàn tặng lịch, bàn in ảnh. Bấm thêm 2 số gọi chipchina và dlnguyen để điều người đến treo lại backdrop đang nghiêng ngả bởi con gió hun hút. Lúc này cũng mới thấy người của BQL CVĐC CNĐ và UBND Huyện xuất hiện với loa đài, ghế bàn. Nhoắng một cái, chạy đi chạy lại độ hơn giờ đồng hồ thì mọi việc đều đâu vào đó, lẽ khai mạc sắp bắt đầu. Bà con Đồng Văn đi chợ tò mò dừng chơi.

Khu vực triển lãm 45 ảnh phong cảnh, đã xong:

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/2_n-1_zps17f6410a.jpg

Treo những tấm lịch dành tặng đồng bào lên mái hiên để quảng cáo:

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/3_n-1_zps209e6d9f.jpg

Với nhiều tình nguyện viên, chính giờ phút hối hả này sẽ đã khiến họ quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt của Phiên chợ cuối năm

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/5_n_zps5de49b76.jpg

Thành viên SaveLove của Bắc Giang - một trong những thành viên BTC nhiệt tình và bị hò hét làm nhiều việc không tên nhất trong TNĐV2:

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/6_n_zps534b77ee.jpg

HiHa đang chuẩn bị bàn bán 100 Lịch cho KHÁCH DU LỊCH, số tiền thu được sẽ dùng để mua xôi và bánh kẹo chia cho đồng bào tham gia Phiên chợ cuối năm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94490&d=1357284478

Những vị khách đầu tiên của triển lãm ảnh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94489&d=1357284478

TÍM
05-01-2013, 20:47
Khu vực bánh ngô, đã sẵn sàng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94497&d=1357288539

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/4_n_zpsa90b0c63.jpg

Lúc này, ở đây có một nhóm phải ngủ đêm đang thu dọn hành lý để trả lại không gian cho các cô gái nướng bánh ngô.
Tôi gặp lại cô gái Mông duy nhất đã tham dự TNĐV1 và nhờ cô giải thích với 3-4 bạn hàng của mình về chương trình liên hoan ẩm thực của chúng tôi, và nhận được nụ cười đồng ý rạng rỡ. Bánh vẫn thế, 5000đ/1 chiếc, đã tăng gấp mấy lần từ lần đầu tiên tôi ăn thử một miếng bánh ngô nướng ở góc chợ năm nào. Phía trước dãy hàng bánh ngô là bàn ghế của chảo canh tẩu chúa, một loại canh đậu phụ thường được bà con dùng ăn kèm với mèn mén.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94546&stc=1&d=1357406016

Ngoài sân, lễ khai mạc đã bắt đầu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94498&d=1357288539

KIDDY
05-01-2013, 22:26
Chị Tím Ơi !!!
Chị có nhận ra em không vậy ???
Em hôm nay chính thức là thành viên của GIA ĐÌNH PHƯỢT rồi chị nhé.
Em đang ngồi đọc bài của chị này, chị viết hay và cảm động lắm, chị viết tiếp đi nhé.
Thanks chị !

ooohmygod
05-01-2013, 22:45
Đọc những dòng chị TÍM rồi nhìn ngắm những tấm hình mà thèm nuối tiếc đã ko thể lên Phiên Chợ Cuối Năm

TÍM
06-01-2013, 00:20
Thêm vài bức ảnh về công tác chuẩn bị của những người bạn đồng hành cùng Phiên chợ cuối năm

Quan sát khu vực triển lãm ảnh từ khu vực chụp ảnh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94545&stc=1&d=1357406016

Đội của Ma Xó bắt đầu nhận nhiệm vụ, Ducko giao máy in và training:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94547&stc=1&d=1357406016

Như thường lệ, khu vực chụp ảnh miễn phí luôn đông người từ phút đầu tiên cho tới phút cuối cùng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94548&stc=1&d=1357406016

Một bạn tên là Dương - đến từ Neptune đã mang bóng bay và thìa đến tặng cho trẻ em ở phiên chợ, khiến cho khu vực bán lịch thổi bóng bay trở nên rất sôi động:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94549&stc=1&d=1357406016

TÍM
07-01-2013, 00:16
Một trong những điều khiến tôi rất cảm động, đó là những chia sẻ mà anh Chitto đã thay mặt cá nhân tôi và rất nhiều dân đi khác nói với quan chức và đồng bào Cao nguyên đá có mặt tại phiên chợ hôm đó. Chitto nói, chúng ta là anh em trong một gia đình, dưới một mái nhà chung là Đồng Văn. Chúng tôi gọi tên chương trình là "Thương nhớ" không phải vì những hoài niệm hay tiếc nuối điều gì mà bất kể một dân đi nào đã yêu mến mảnh đất này, đều mong muốn cuộc sống trên Cao nguyên đá sẽ ngày càng phát triển, chúng tôi gọi tên chương trình là "Thương nhớ" bởi một lẽ rất đơn giản "Đồng Văn luôn ở trong trái tim mỗi chúng ta".

Có rất nhiều người đến với Fanxipang, nhưng không có "Thương nhớ Sapa", mà chỉ có "Thương nhớ Đồng Văn" bởi đây là mảnh đất đặc biệt mang đến cho dân đi rất nhiều cảm xúc...

Tôi đã nghe đi nghe lại đoạn video ghi lại bài phát biểu của Chitto, và thực lòng, tôi muốn gửi đến anh lời cảm ơn chân thành nhất, vì anh đã nói hộ tôi cũng như nhiều người khác biết bao tình cảm mà chúng tôi rất khó khăn để nói thành lời.

Nếu có thể, tôi sẽ post lại đoạn phát biểu này của Chitto ở đây.

TÍM
07-01-2013, 13:16
Sau bài phát biểu của Chitto thì các hoạt động như dự kiến đều diễn ra khắp các khu vực chợ cổ Đồng Văn

- Chụp ảnh và in ảnh trực tiếp

- Tặng lịch cho đồng bào, sticker cho trẻ em

- Bán lịch cho Khách DU LỊCH

- Chia xôi, bánh ngô

- Mời ăn thắng cố, canh tẩu chúa, mèn mén và uống rượu.

Bà con tham gia rất đông vui và anh chị em Tình nguyện viên cũng chạy toát mồ hôi.

Tặng lịch

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94501&d=1357288539

luôn đông vui và náo nhiệt:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94500&d=1357288539

Máy in hoạt động hết công suất, đáng tiếc bị mất điện mất độ 40":

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94502&d=1357288539

Chảo thắng cố loáng một cái đã cạn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94499&d=1357288539

TÍM
07-01-2013, 13:21
Những bức ảnh lưu niệm được đồng bào đón chào và nhiều người ngỡ ngàng khi không phải trả tiền in ảnh:

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/7n_zps6acb3207.jpg

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/9_n_zpsdf2702b4.jpg

Sẵn sàng chia sẻ niềm vui với người chụp ảnh

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/10_n_zpsb1fa918b.jpg

Một số người chụp xong đi chơi nên ảnh in ra xếp trên mặt bàn để chờ chủ nhân nhận diện:

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/8_n_zpsff5ae256.jpg

TÍM
07-01-2013, 13:29
Khu vực bán lịch rất náo nhiệt bởi các Tình nguyện viên sôi nổi, tranh thủ vừa bán vừa phồng mồm thổi bóng bay cho trẻ em:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94623&d=1357539880

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94624&d=1357539880

Các du khách nước ngoài cũng ủng hộ hoạt động của chương trình:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94645&d=1357540290

Khu vực ăn canh tẩu chúa người ra, người vào khác hẳn bộ bàn ghế sơ sài, trống trải ban sáng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94625&d=1357539880

TÍM
07-01-2013, 13:33
Chuyện quanh bàn rượu:

Chén bạn, chén bè:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94627&d=1357539880

Chén anh, chén em

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94628&d=1357539880

Người đứng, kẻ ngồi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94626&d=1357539880

Chung một niềm vui:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94629&d=1357540067

TÍM
07-01-2013, 13:39
Người bán xôi than, bị chen bẹp hết cả người:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94632&d=1357540067

nhưng ai cũng cười rạng rỡ khi gùi xôi được chia hết cho bà con:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94633&d=1357540067

TÍM
07-01-2013, 13:42
Nào mình cùng ăn thắng cố:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94631&d=1357540067

Niềm vui đi chợ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94630&d=1357540067

Và một lúc sau đó:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94647&d=1357540290

TÍM
07-01-2013, 13:44
Ngoài sân điệu khèn ngân nga, rộn ràng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94635&d=1357540067

Những bài đấu chân, đấu tay rất dũng mãnh và mang lại nhiều cảm xúc:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94634&d=1357540067

TÍM
07-01-2013, 13:46
Khu chụp ảnh không bao giờ vắng người:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94649&d=1357540290

Cào cào, mê mải chụp:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94652&d=1357540677

Rồi lại mê mải in ảnh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94653&d=1357540677

Cười là đủ no rồi, quên cả ăn trưa, chỉ kịp chào đồng bọn để lên xe rời Đồng Văn ngay trong chiều ...

Các bạn đã đồng hành trong Phiên chợ cuối năm, dường như ai cũng thế bạn ạ :x

ooohmygod
07-01-2013, 21:01
Càng nhìn càng nhớ càng thèm,cảm ơn các anh các chị đã làm nên 1 chương trình thật đặc biệt đầy cảm xúc

TÍM
07-01-2013, 23:31
Chipchina với nhiệm vụ tặng ảnh phong cảnh cho đồng bào biểu diễn văn nghệ, tuy vậy do có ít người tham gia chương trình này ngoài các nghệ nhân nên cuối cùng, chúng tôi quyết định tặng ảnh cho các em bé, những đồng bào cứ đứng bên cạnh xem hình và xin BTC được tặng ảnh.

Một bà mẹ và 3 đứa con với tấm hình do em bé chọn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94646&d=1357540290

Một người bố với con và cháu, còn bé nên rất rụt rè, thậm chí bé con còn òa khóc:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94648&d=1357540290

Các nghệ nhân thì rất vui vẻ biểu diễn múa khèn và chọn một bức ảnh mình yêu thích, anh nghệ nhân còn đòi ghé sát đầu vào bạn chip và bảo, vợ tao không ghen đâu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94643&d=1357540290

Cào cào cũng tranh thủ posing với các nghệ nhân:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94644&d=1357540290

Chitto
07-01-2013, 23:34
Một trong những điều khiến tôi rất cảm động, đó là những chia sẻ mà anh Chitto đã thay mặt cá nhân tôi và rất nhiều dân đi khác nói với quan chức và đồng bào Cao nguyên đá có mặt tại phiên chợ hôm đó.
...
Nếu có thể, tôi sẽ post lại đoạn phát biểu này của Chitto ở đây.

Cảm ơn T đã thích bài phát biểu đó.

Hôm trước bị úp sọt đi uống, đã tránh ra góc để chỉ phải uống hai li bé tí thôi, nên vẫn còn vui sướng lắm. Cũng nghĩ là không biết nói gì.

Tối hôm đó có mấy bạn ở những đoàn khác (không phải dân phượt nhà ta) đứng nhìn backdrop treo gió đang thổi, một người nói : "Sao lại Thương nhớ Đồng Văn, sao buồn thế nhỉ". Lúc đó chợt nghĩ đến bài viết của một bạn trong diễn đàn này, topic trong box Miền Bắc nữa. Vì thế mới nảy ra cái ý nói đến tiêu đề của chương trình.

Sáng hôm sau, lúc thấy hai bác Huy và Ngọc tay lăm lăm giấy dài ự lên đọc, mình nghĩ: bỏ mợ roài, sao mà lại nghiêm trọng thế chứ. Lại còn các đồng chí với lại kính thưa nữa chứ. Thế nên lúc lên thì lấy cái mic của cô bé MC, chứ không đứng sừng sững với cái mic có chân. Nói thế nó tự nhiên hơn. Nói ngắn gọn cho nó nhanh vì lúc đó mọi người nghe hai bài diễn văn kia cũng đủ dài rồi.

Nếu có thì cứ đưa lên, cũng không nhớ là nói những gì nữa đâu...

deza-vu
08-01-2013, 11:06
Cho phép e shared topic này lên blog cá nhân nha' :D

Còi cọc
10-01-2013, 16:54
Tím tiếp tục đi. Tớ xin lỗi vì không giữ lời hứa tham gia từ đầu năm được vì có lý do đặc biệt nhưng vẫn theo dõi hàng giờ. Cảm ơn Tím, cảm ơn Chitto và các bạn.

Mr_sam_lop
12-01-2013, 16:34
Đoàn nhà Bắc Giang đây mà
Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là Phố Bảng, cũng là một địa danh có phiên chợ lùi trên lịch. Đúng ngày phiên chợ, tuy nhiên, khi chúng tôi đến thì chợ đã tan. Tặng lịch cho biên phòng cửa khẩu, chúng tôi tới thăm cột mốc 393 và 394, nơi bà con đang buôn bán tấp nập

Chụp tấm ảnh kỷ niệm nào:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94487&d=1357284478Đoàn nhà Bắc Giang đây mà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94510&d=1357289628

Sau đó cả đoàn lại tặng lịch cho bà con người Hoa ở khu vực phố cổ Phó Bảng, khoái chí khi được khen là "thông minh" khi đồng bào ở đây đã nhận ra màu của những _ phiên _ chợ. Chúng tôi hẹn đồng bào, ngày mai sẽ cùng tới Đồng Văn.

Đoàn cũng rẽ qua Sà Phìn, tặng lịch cho các gia đình ở đây, vào một gia đình đúng sinh nhật của chủ nhà, còn được mời uống rượu, nhưng vì công việc còn chờ trên Đồng Văn nên cũng không tiện say sưa, đành chào các trai tráng và lên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94511&d=1357289628

Trước khi rời đi, còn kịp nhận ra đoàn của bạn Ma Xó đã có mặt, thấy an tâm về chương trình ngày mai

minhtan88
12-01-2013, 19:33
Tôi mơ ước sẽ được 1 lần tới Đồng Văn, thật nhiều cảm xúc quá. cảm ơn các thành vien và BTC đã thực hiện phiên chợ này.

KIDDY
15-01-2013, 23:16
Được lên Đồng Văn - Hà Giang đã là 1 niềm mơ ước của tôi từ rất lâu rồi, hơn nữa lại đúng vào dịp được tham gia vào Phiên chợ cuối năm 2012 này còn có ý nghĩa với tôi hơn rất nhiều lần nữa.

NNL
17-03-2013, 17:13
thật ngưỡng mộ các anh chị. hi vọng em cũng có thể có một chuyến đi ý nghĩa như thế trong cuộc đời

transon_travel
03-12-2013, 14:17
Năm nay vắng bóng Thương Nhớ Đồng Văn rồi.

Zen_Lotus
11-07-2015, 12:13
Thật tuyệt vời :)