PDA

View Full Version : Cameron Highlands – chốn bình yên trên cao nguyên



chân đất
03-01-2013, 19:35
Nói đi Mã, ai cũng nghĩ ngay đến Kuala Lumpur, Penang, Melaka ... các kiểu, quen quá rồi nên lần này, 2 chị em mình quyết định mò đến 1 xó xỉnh chả ai thèm đi bao giờ, đó là Cameron Highlands. CH là 1 huyện thuộc tỉnh Pahang của Malay nằm ở độ cao 1500m và cách thủ đô KL hơn 4 tiếng xe bus.

Như bao vùng đất cao nguyên khác, Cameron có khí hậu quanh năm mát mẻ, thời tiết ôn hòa, thích hợp để trồng nhiều loại hoa cỏ ôn đới. Cameron được biết đến như vựa dâu và chè lớn nhất đất Mã. Biểu tượng của mảnh đất nhỏ bé này chính là quả dâu, đến Cameron, bạn sẽ bặt gặp hình ảnh này xuất hiện trên hầu như mọi thứ, từ biển hiệu, quà lưu niệm, đến những đồ ăn, thức uống hàng ngày. Một điều đặc biệt khác đó chính là Cameron Highlands từng là thuộc địa của Anh trong một thời gian dài nên văn hóa Anh ở đây bao trùm rất đậm nét, thể hiện rõ ràng nhất ở kiến trúc và phong cách ẩm thực. Vì vậy, những ngôi nhà cổ kiểu Anh nép mình bên những đồi chè và vườn dâu chính là hình ảnh đặc trưng nhất mà người ta thường nghĩ về Cameron.


http://farm9.staticflickr.com/8042/8062324334_420ff707b2_z.jpg
Chè đây ạ

http://farm9.staticflickr.com/8213/8306594852_547b26984c_z.jpg
Còn dâu đây ạ

Nhiều người nói Cameron u buồn quá, đi làm gì, hãy tìm những nơi sôi động và thú vị hơn mà đi nhưng cá nhân mình lại thầm cảm ơn chính sự vắng vẻ của mảnh đất cao nguyên ấy. Nhất là sau gần 2 ngày kẹt giữa những trung tâm mua sắm không sale >.<, mặc cả vỡ mồm với tụi taxi và chạy như vịt trên đường xá KL để rình sang đường thì không khí bình yên, tĩnh lặng và chậm rãi của Cameron quả là một món quà vô giá.

Và sau đây là màn nhá hàng mấy tấm gọi là đặc trưng ở cao nguyên Cameron ạ :D Chúng tớ đi giữa mùa mưa (tháng 9) nhưng thế nào mà lại được zời thương, trải qua đủ cả 4 mùa ở Cameron chứ trộm vía, ko phải chỉ hứng mỗi mưa.


http://farm9.staticflickr.com/8499/8306540010_b642afe4b3_z.jpg

Đồi chè Sungai Palas

http://farm9.staticflickr.com/8218/8306633716_edaea3ae7f_z.jpg
Bữa trà chiều yên bình với vài vị không tặc ghé thăm :D

http://farm9.staticflickr.com/8211/8305556763_d422c5a3c7_z.jpg
Thị trấn Tanah Rata

chân đất
03-01-2013, 23:19
1. Đến Cameron Highlands


http://farm9.staticflickr.com/8357/8306523658_a5691df986_z.jpg
Bình mình trên máy bay :)

Đường đến Cameron phải nói là rất đơn giản, nhẹ nhàng, nhất là khâu thủ tục. Vé rẻ bay KL của Air Asia quanh năm vô số đợt, vé bus từ KL đến Cameron thì book online trước ngày đi tầm 1 2 tháng là ổn (vào trang http://www.busonlineticket.com/), in sẵn vé, đến Puduraya chỉ cần chìa vé ra là ok, lên xe đánh 1 giấc, tối đến nơi. Mình chỉ ngại mỗi khoản đường đi từ KL lên Cameron loằng ngoằng uốn éo không thua j đường lên Sapa, mà thời gian thì gấp 4 lần. Cành sắc 2 bên đường cũng không có gì đặc sắc, trông chả khác gì Việt Nam. Tóm lại là chán.


http://farm9.staticflickr.com/8080/8341604313_8ff2a9067e_z.jpg
Vị trí Cameron Highlands (A) trên bản đồ Malay:

7 h tối bọn tớ đặt chân đến trung tâm thị trấn Tanah Rata. Cameron Highlands gồm 3 thị trấn gộp lại: Ringlet, Tanah Rata và Brinchang xếp theo thứ tự độ cao tăng dần trong đó Tanah Rata là nơi đông đúc, nhộn nhịp nhất. Tớ book phòng ở Gerard’s Place, B&B rank 2 trên tripadvisor. Đùa chứ đi bao lần vẫn thấy các cụ trên tripadvisor đã rank thằng nào cao thì thằng đấy cấm có sai chệch đi đâu được. Chuyến này mình cực kì hài lòng với gia đình chủ Gerard’s Place, họ nhiệt tình, thân thiện dã man, phòng ốc thì sạch như lau như li, rộng rãi thoải mái, giá 100RM 1 đêm là quá tốt đúng hem? Chậc, tự dưng nhớ lại cái hotel thuê bừa ở KL gai hết cả người, hơn giá đấy mà phòng bé xíu xiu, chỉ đặt vừa cái giường và buồng tắm thì nhỏ đến mức mà nếu mở vòi hoa sen mà ko đóng cửa thì sẽ ướt giường (!)

Lúc bọn mình mới đến, anh chàng chủ guest house (tên Richard) phi con jeep đen trũi như con bọ hung ra đón. Hắn thấy 2 cô bạn người Đức đi cùng chuyến xe với mình vẫn đang loay hoay lật lật tìm tìm quyển LP Malay, đúng kiểu không biết đi đâu về đâu, liền thân thiện chạy ra hỏi có muốn về cùng luôn không. Ai dè 2 vị kia từ chối thẳng thừng sau khi nghe giá, nghe đâu giá của Gerard’s Place mà Richard nói cao hơn giá in trong LP 2 RM (!), chắc họ nghĩ tay này phường lừa đảo đây =)) Tây nhiều tên cũng chắc lép thấy ghê :))

Trên đường về guesthouse, anh chàng Richard ko thèm nhìn đường, 1 tay lái xe, 1 tay khua khoắng chỉ trỏ mấy hàng quán, nói vù vù quán này đệ nhất, quán kìa dở ẹc. Sau chừng 3 phút nói ko ngắt nghỉ, hắn quét tay từ đầu đến cuối con đường tấp nập mà cả hội đang đi, kết luận: “5 phút đi từ guesthouse đến đây, 5 phút đi hết con đường này, thế là xong thị trấn Tanah Rahta.” Hắn buông một chữ ‘finish’ chắc nịch rồi quay đầu nhìn 2 đứa tớ, cười toe toét, làm mình hốt hoảng lo âu, 2 ngày 2 đêm ở cái thị trấn 5 phút đã finish thế này thì có bị nhiều quá ko nhỉ??


http://farm9.staticflickr.com/8499/8306553822_145b541ba4_z.jpg
7 rưỡi tối trước cửa Gerard's Place, h này vẫn mặt trời mới lò dò xuống núi :D

nhtphong
04-01-2013, 09:16
Hay quá, mình đang tìm hiểu về Cameron, tính cuối năm làm 1 chuyến sang mã nữa.
Lần này sẽ đi Langkawi và 1 điểm nữa có thể là Cameron

chân đất
04-01-2013, 10:34
@nhtphong: Đi Cameron tháng cuối hoặc mấy tháng đầu năm là đẹp lắm bạn ạ :D Rất nên đi. Có điều nếu ít thời gian thì đi sẽ hơi cực vì từ Cameron không đi tiếp được đâu, lại phải bắt xe về KL, Ipoh hoặc Penang rồi mới đi đâu thì đi, nói chung xác định nhiều tiếng yên vị trên xe :D

nhtphong
04-01-2013, 10:41
@nhtphong: Đi Cameron tháng cuối hoặc mấy tháng đầu năm là đẹp lắm bạn ạ :D Rất nên đi. Có điều nếu ít thời gian thì đi sẽ hơi cực vì từ Cameron không đi tiếp được đâu, lại phải bắt xe về KL rồi mới đi đâu thì đi, nói chung xác định 8 tiếng yên vị trên xe :D

Vậy từ cameron không có xe đi nơi nào khác ah, hixhix.
Vòng lai Kul thì mất thời gian quá.

chân đất
04-01-2013, 10:49
Ừ, tưởng tượng CH giống như kiểu Sapa nhà mình ý, leo lên núi chơi xong muốn đi nơi khác thì phải xuống núi mới đi được chứ. Nó hơi oái oăm như vậy đâm ít người đi:shrug:

nhtphong
04-01-2013, 11:17
Ừ, tưởng tượng CH giống như kiểu Sapa nhà mình ý, leo lên núi chơi xong muốn đi nơi khác thì phải xuống núi mới đi được chứ. Nó hơi oái oăm như vậy đâm ít người đi:shrug:

vậy mà em tính
Kul--bus--cameron--bus-langkawi -- bay --- Kul.
Chắc chuyển thành
Kul--bus--penanang --phà (bus) - langkawi-- bay-- kul
hoặc
Kul -- Bay -- langkawi -- phà-- Satun (Thái) -- phà -- langkawi -- bay--- kul

chân đất
04-01-2013, 13:49
@nhtphong: Công nhận tụi Mã này làm du lịch tốt thật, ai lên plan đi Mã cũng phải đau đầu chọn địa điểm :D Bạn cứ từ từ đau đầu đi nhé ;))

nhtphong
04-01-2013, 14:23
@nhtphong: Công nhận tụi Mã này làm du lịch tốt thật, ai lên plan đi Mã cũng phải đau đầu chọn địa điểm :D Bạn cứ từ từ đau đầu đi nhé ;))

uhm, nó có nhiều cảnh đẹp, đặc biệt là: không cần VISA,có hàng không giá rẻ, chi phí sinh hoạt ko cao hơn VN mình bao nhiu.
Mà thằng Air Asia mang tiếng giá rẻ mà bay gần như khắp châu Á, chất lượng, cách phục vụ còn hơn VNA nhà mình.

Tí đô
04-01-2013, 14:46
@Chân đất có đi trekking không? cái tour đi xuyên đồi chè, xem cái hoa mà họ claim là to nhất thế giới và vào làng của người dân tộc á. cho tớ xin review đi. Giá 100RM/đêm cho 2 người ko đắt, mà cũng ko rẻ nhỉ, 700k chứ ít đâu ^^. Bạn có hình nội thất khách sạn ko, post lên cho tớ xem với. Thanks Chân đất, đang tìm thông tin về CH thì thấy topic của bạn, mừng húm.

chân đất
04-01-2013, 16:19
@Chân đất có đi trekking không? cái tour đi xuyên đồi chè, xem cái hoa mà họ claim là to nhất thế giới và vào làng của người dân tộc á. cho tớ xin review đi. Giá 100RM/đêm cho 2 người ko đắt, mà cũng ko rẻ nhỉ, 700k chứ ít đâu ^^. Bạn có hình nội thất khách sạn ko, post lên cho tớ xem với. Thanks Chân đất, đang tìm thông tin về CH thì thấy topic của bạn, mừng húm.
Tớ ở Cameron có 2 ngày thôi, không kịp thời gian đi trek :( Vụ tour đi xuyên đồi chè tớ ko thấy, tớ book Countryside Tour nửa ngày đi thăm đồi chè kết hợp với trang trại, vườn rau, quả các kiểu, thời gian ở lại đồi chè rất ngắn, nên hôm sau phải chủ động phi lên đồi chè rình bình minh xong tự lang thang trên đấy :D Tour đấy đi cũng được, 25RM 1 người. Còn cái cây hoa thối khổng lồ thì phải may mắn đi đúng đợt nó nở cơ. Tour đó gọi là Mossy Forest thì phải. Tour vào làng ng dân tộc đã bị hủy, nghe nói vì yếu tố an toàn hay như thế nào đấy, ko rõ sắp tới có mở lại không. Tớ book ngay ở Gerard's Place: http://fathers.cameronhighlands.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=3

Chú thích: Gerard's Place là guest house của ông con, Father's Guest House là của ông bố, 2 cái này cùng chung một gia đình quản lý nhưng cá nhân mình thích Gerard's Place hơn :D

Gerard's Place 100RM tớ thấy là đáng đồng tiền bát gạo, mà kể ra thì cũng hơi đắt thật. Nhưng quan điểm của 2 chị em tớ là đi bụi thì bụi, nếu chỗ đó không quá hoang vu hẻo lánh thì vẫn phải cố ăn ở cho nó sạch sẽ, tử tế :) Có ảnh phòng đây, tớ chỉ chụp có mấy tấm, không đủ hết các góc, xem tạm nhé. Phòng tương đối rộng, có giường, tủ, bàn gương, ghế sofa, cửa sổ, phòng tắm đầy đủ mọi trang thiết bị và trên hết tất cả đều sạch. Chủ nhà lại vô cùng nice. Bạn có thể lên tripadvisor hoặc vào trang chủ của guest house để xem thêm ảnh (Ảnh không lừa tình đâu)


http://farm9.staticflickr.com/8076/8344506181_fe2211241f_z.jpg

Double Room /attached shower & WC

http://farm9.staticflickr.com/8220/8344505485_2c771d1fe8_z.jpg
Phòng khách

http://farm9.staticflickr.com/8217/8345561480_5531e7f41e_z.jpg
Bếp - chủ trương thích gì làm nấy, tự phục vụ nhưng may quá, không phải tự rửa bát. Ở như kiểu homestay ý.

Ps: Tớ không phải nhân viên PR trá hình của Gerard's Place đâu nhá : ))

chân đất
04-01-2013, 22:31
2. Ye Olde Smokehouse - Ngôi nhà trong tranh phần 1

Đi du lịch nói chung theo quan điểm của mình thì ngoài chơi ra, ĂN là vấn đề không thể thiếu. Ẩm thực của mỗi vùng miền đều thể hiện rõ ràng các nét đặc trưng của con người, văn hóa, tập quán của mảnh đất đó, tóm lại nhờ ăn, ta có thể khám phá được ối điều hay ho :D Quán triệt quan điểm này, chị em tớ đi đâu cũng phải làm 2 list: 1 list đi chơi đâu và 2 là list ăn j. List ăn gì thì ngoài cái thú ăn liều trên đường kiểu phiêu lưu mạo hiểm ra, kinh nghiệm bản thân tớ cho thấy tham khảo list top restaurants trên tripadvisor là một việc cũng rất hữu ích. Tuy khẩu vị của mỗi người khác nhau nhưng lắm lúc, các bạn vẫn vớ được những quán ngon rụng rời tay chân. Bữa ăn ở Ye Olde Smoke House như mình sắp kể đây là một ví dụ điển hình ;D

Ye Olde Smoke House - một trong những khách sạn kiêm nhà hàng địa phương nổi tiếng nhất ở Cameron Highlands vốn là một biệt thự cổ của Anh đã gần 75 năm tuổi, nằm cách trung tâm thị trấn Tanah Rata không xa lắm, chỉ khoảng 10 phút đi taxi.


http://farm9.staticflickr.com/8072/8306552816_06a0637c2d_z.jpg

Đây là một góc cửa sổ nhỏ nhìn từ ngoài vườn của ks. Bức tường vẩy ốc bao phủ gần như kín mít cả ngôi nhà.

Quý ông quản lý của Smokehouse thấy taxi đến là nhào ra mở cửa, dắt vào mời ngồi ở sofa chọn món ăn, sau đó lại mời đi loanh quanh chụp ảnh và tham quan ngôi nhà cổ thoải mái, khi nào bàn ăn sẵn sàng thì sẽ gọi. Lần đầu tiên mình đến một nhà hàng mà được phục vụ thân thiện và chuyên nghiệp đến như vậy :O Thái độ bình thường của những chốn xinh đẹp mỹ miều kiểu này phải là chặn lại, hỏi xem có vào nhầm chỗ không và sau đó là cấm chụp ảnh mới phải đạo chứ :-j


http://farm9.staticflickr.com/8498/8306500218_bfb0a1659d_z.jpg
Một góc nhà hàng

http://farm9.staticflickr.com/8357/8305503057_c016d18dd3_z.jpg
Cây nến nhìn hay nhỉ

http://farm9.staticflickr.com/8362/8305474519_0a7998be60_z.jpg
Chỗ khách ngồi đợi trong khi chọn thực đơn

Chuyến này đi Mã đúng là trúng số ăn, ở KL ăn được một mẻ tiểu long bao, xíu mại ngon quên sầu thì đến đấy đc ăn đồ tây phê ác. Bữa ăn toàn những món âu quen thuộc nhưng rau quả thì vô cùng tươi, đặc biệt khoai tây ngọt tàn bạo một cách rất tự nhiên, bột bánh mỳ thì thơm nức mùi bơ và cũng ngọt lịm ăn với beef steak. Phải nói là đây là bữa ăn ấn tượng nhất của 2 chị em trên con đường đi du lịch từ trước đến nay. Quý ông quản lý cứ chốc chốc lại ra hỏi han thế nào, ngon không, thêm bánh mỳ không, thấy 2 đứa khen rối rít thì cười toe ^^

Buồn 5 phút khi nhớ đến bún mắng cháo chửi nơi quê nhà nghìn năm thanh lịch.


http://farm9.staticflickr.com/8073/8305512713_2ba8b8dfcd_z.jpg
Bữa ăn ở Smokehouse


Sở dĩ mà tớ gọi Ye Olde Smokehouse là ngôi nhà trong tranh là bởi từ nội thất bên ngoài đến bên trong cứ như bước ra từ các bức tranh sơn dầu của châu Âu cách đây mấy trăm năm vậy. Tuy ở đây mọi người chưa thấy được cái sự trong tranh của nó rõ ràng lắm, nhưng đợi thêm vài 3 post nữa, các bạn sẽ thấy rõ ngay vì hôm sau, chúng tớ lại tình cờ lộn lại đây lần nữa, và lần này là giữa ban ngày ban mặt hẳn hoi XD

Có một điều oái oăm là ban đầu, bọn tớ tính đi bộ thong dong đến Smoke House để tranh thủ thăm thú đường xá các kiểu luôn, bó gối trên xe cả chiều rồi. Thế mà, lúc hỏi đường, dân tình ai cũng trợn mắt ngó lại như lọt tròng đến nơi, xong hoảng hốt can ngăn kiểu thấy người điên sắp nhảy lầu... Mà thực ra có xa xôi j cho cam, đi tầm tiếng chứ mấy. Bọn tớ vẫn cứng đầu quyết đi. Ai dè, đi được 10 phút, đến đoạn thị trấn Tanah Rata ‘finish’ như lời tên Richard, cả con đường tự dưng vắng hoe, tuyệt không một bóng người, thi thoảng vài bóng ô tô vù quá. Mà lúc đó trời tối om rồi, 2 chị em thấy thế cũng rét, đành ngoắc taxi, ngồi gần 10 phút đã đến nơi. Kết quả là tự quay ra lý giải với nhau bằng câu: dân ở đây, từ bản xứ đến khách du lịch đều lười.:shrug:

chân đất
05-01-2013, 07:55
3. Buổi sáng ngập nắng giữa mùa mưa Cameron

Nói chung số mình đi du lịch không mấy khi gặp may về chuyện thời tiết, bao lần toan tính đủ kiểu, rình đi đúng vào mùa khô hoặc thu vàng lá đỏ nọ kia, thế mà toàn dính mưa gió mù mịt, cá biệt có lần đi Sapa còn gặp bão :-j Vậy nên lần này phó mặc, muốn ra sao thì ra, đi giữa mùa mưa luôn. Và thế là, không biết nên cảm thán ‘thánh nhân đãi kẻ khù khờ’ hay ‘mèo mù vớ cá rán’ ở đây, nhưng sáng dậy, thò đầu ra ngoài vườn thì thấy cảnh này ...


http://farm9.staticflickr.com/8361/8305477833_336c34e58b_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8363/8306528368_df7a97ec13_z.jpg
Khung cửa sổ xanh ngắt ngơ

http://farm9.staticflickr.com/8216/8305478893_4a79e514c3_z.jpg
View nhìn xuống núi. Ở đây thì không nhìn xuống núi thì sẽ nhìn lên núi, chỉ có 2 kiểu đó thôi : ))

http://farm9.staticflickr.com/8492/8306493232_841602a04d_z.jpg
Bên này người ta cũng hay trồng hoa giấy trước cửa nhà như VN

http://farm9.staticflickr.com/8496/8305481687_03863a7776_z.jpg
Với kiểu thời tiết này, dự báo thời tiết nhà mình chắc hẳn sẽ nói 'mây thay đổi', cấm có sai được, không nắng thì mưa không mưa thì nắng : ))

Thế là chúng mình khăn gói quả mướp đi countryside tour nửa ngày, book ở guest house. Tour này sẽ dạo quanh đồi chè, vườn dâu, vườn hồng, trang trại ong, bướm, thằn lằn, bò sát, lung tung beng. Nếu không tự chủ động được xe cộ như thuê xe tự lái, hoặc thuê riêng lái xe cho đoàn thì các bạn nên đi tour, vấn đề đi lại ở đây tương đối khoai, không có bus hay phương tiên công cộng j cả, còn taxi chỉ gọi được ở thị trấn thôi, lên núi là xong phim :-j (chuyện này tớ sẽ kể rõ sau)


http://farm9.staticflickr.com/8497/8306559194_81a7777620_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8315/8062317840_9057a8a0f3_z.jpg
Những vạt chè non bên đường ;D

haotrang
05-01-2013, 09:51
Đẹp quá bạn ! Bầu trời thì xanh ngắt! Cứ tưởng đang ở trời Âu vậy!

chân đất
05-01-2013, 10:35
Đẹp quá bạn ! Bầu trời thì xanh ngắt! Cứ tưởng đang ở trời Âu vậy!
Thank bạn :) Mình cũng ngạc nhiên lắm, không nghĩ là đến Malay lại có thể gặp đc bầu trời xanh như vậy, có thể do độ cao, lên núi độ ẩm thấp nên trời trong hơn chăng :D

locta
06-01-2013, 03:55
cho e hỏi là bus đón mình ở puda raya là chổ nào ở KL thế anh có gần KLIA ko ? e sợ khi xuống sân bay rồi biết đi thế nào đến điểm đón khách của nó

chân đất
06-01-2013, 08:56
cho e hỏi là bus đón mình ở puda raya là chổ nào ở KL thế anh có gần KLIA ko ? e sợ khi xuống sân bay rồi biết đi thế nào đến điểm đón khách của nó
Không gần lắm đâu, sân bay bao h cũng ở cách xa thành phố mà. Từ sân bay (KLIA hoặc LCCT) bạn bắt bus hoặc tàu về KL Sentral sau đó thì mới đi đâu thì đi :D (chỉ dẫn rõ ràng lắm, xuống máy bay cái là thấy ngay). Từ sân bay về đến KL Sentral mất khoảng 2 tiếng.


http://farm9.staticflickr.com/8085/8351088175_f56f9396bc_o.png
A: KLIA + LCCT, B: KL Sentral

http://farm9.staticflickr.com/8359/8351088485_5beb893876_z.jpg
A: KL Sentral, B: Hang Tuah Station, C: Plaza Rakyat, D: Puduraya

Về đến KL Sentral rồi, bạn tiếp tục bắt tàu đi Hang Tuah Station rồi đến Plaza Rakyat, sau đó đi bộ sang là puduraya. Pudu là cái bến xe bus to oành của KL. Còn không muốn đi tàu thì cứ taxi mà chiến (và đương nhiên là ... đắt), nhớ là mặc cả vào nhá, hoặc không tìm cái quầy dịch vụ taxi, nó lại phí 1 2 RM j đó nhưng được cái khỏi lo mặc cả.

kenryvo
06-01-2013, 14:15
Thanks bài viết của bạn,đợt trước mình đên Mã cũng đã định đi CH nhưng do không còn nhiều thời gian nên mình đã chọn Genting,chắc chắn mình sẽ quay lại Mã và sẽ ghé CH.Điều mình thích ở Mã là có rất nhiều cây xanh,tp nào cũng vậy,ngay cả trung tâm Kul cũng có cả 1 rừng cây cổ thụ to đùng giữa 1 tp to lớn tấp nập,rồi cả ở Genting cũng vậy,lúc ngồi cáp treo nhìn xuống là cả 1 khu rừng già mênh mông,và bây giờ thấy những hình ảnh ở CH của bạn mình căng thấy Mã thật đáng đi

chân đất
06-01-2013, 15:46
Thanks bài viết của bạn,đợt trước mình đên Mã cũng đã định đi CH nhưng do không còn nhiều thời gian nên mình đã chọn Genting,chắc chắn mình sẽ quay lại Mã và sẽ ghé CH.Điều mình thích ở Mã là có rất nhiều cây xanh,tp nào cũng vậy,ngay cả trung tâm Kul cũng có cả 1 rừng cây cổ thụ to đùng giữa 1 tp to lớn tấp nập,rồi cả ở Genting cũng vậy,lúc ngồi cáp treo nhìn xuống là cả 1 khu rừng già mênh mông,và bây giờ thấy những hình ảnh ở CH của bạn mình căng thấy Mã thật đáng đi

Thanhk bạn kenryvo đã chia sẻ, mình cũng rất đồng tình với bạn. Malay tuy nhỏ bé nhưng có quá nhiều điểm đến đáng đi. Nếu bạn thích thiên nhiên rừng cây có lẽ nên cân nhắc đi Đông Malay, ở đó có Sarawak và Kota Kinabalu phía tây bắc bán đảo Borneo vốn nổi tiếng với thiên nhiên hoang dã, núi non chập chùng hứa hẹn những chuyến trekking hấp dẫn :D Có lẽ mình cũng phải lên kế hoạch quay lại Malay thôi, vừa gần, vừa rẻ, lại an toàn. Đúng là một địa điểm du lịch lí tưởng ;)

chân đất
07-01-2013, 17:35
4. Half day Countryside Tour
Chỉ với 25RM 1 người, bạn sẽ được dẫn qua đủ các nông trại, vườn hoa, đồi chè. Các địa điểm thông thường là Boh Tea Plantation (đồi chè lớn nhất ở Cameron), Rose Garden (Kea Farm), Strawberry Farm, Butterfly Farm, Honey Bee Farm và nếu còn thời gian sẽ lượn qua bảo tàng Time Tunnel. Thực thà mà nói, mấy cái farm này không có gì đặc biệt, bởi vì toàn đồ nhân tạo cả. Còn tour thì đi khá ổn, dù vẫn không thoát được cảnh bị lùa như lùa vịt, ăn chưa được đến quả dâu thứ ... 10 đã phải cuốn gói đi tiếp rồi :"> Giá mà quân số đông hơn, thuê cái xe tự lái là nhất, muốn ăn vạ ở đâu bao lâu cũng đc!


http://farm9.staticflickr.com/8450/8062321684_a11b715084_z.jpg
Đường vào Sungai Palas Tea Centre

http://farm9.staticflickr.com/8042/8062324334_420ff707b2_z.jpg
Ảnh cũ post lại :"> Những đồi chè xinh đẹp ở Cameron Highlands

http://farm9.staticflickr.com/8214/8305501865_81b2a5cb01_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8363/8305509293_c45f684348_z.jpg
Toàn cảnh đài quan sát 360 độ ở Sungai Palas trong nắng sớm. Ngồi đây ăn bữa sáng và dùng trà thì trên cả tuyệt vời =(

http://farm9.staticflickr.com/8501/8357651336_940435fa9e_z.jpg
Những con đường mòn len lỏi giữa các vạt chè. Đường mòn ở đây rất hay, in đúng vết 2 bánh ô tô đều tăm tắp.

chân đất
07-01-2013, 17:57
4. Half day Countryside Tour (cont)


http://farm9.staticflickr.com/8336/8356609375_42fa80e341_z.jpg
Bokeh chè ; )

http://farm9.staticflickr.com/8491/8305516293_7d129268ab_z.jpg
Bộ bàn ghế hay ho trong góc đồ lưu niệm

http://farm9.staticflickr.com/8082/8305518655_275a647eb0_z.jpg
Vắng tanh. Tụ điểm du lịch mà không phải chen chúc thật hiếm có


http://farm9.staticflickr.com/8356/8305526993_25d1d06c4c_z.jpg
Chụp đại diện mấy bức cho nhân vật chính của Butterfly Farm, ko có gì đặc biệt cho lắm

http://farm9.staticflickr.com/8353/8306570228_836a7a0e49_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8224/8306567724_f6d8e3be7b_z.jpg
Tình cờ gặp được ku Rango này. Nụ cười nửa miệng như có như không B-)

lelinhhuyen
07-01-2013, 21:38
Bạn chân đất ui, cho mình hỏi chút là những địa điểm bạn đi trong Half day Countryside Tour như đồi chè, vườn dâu... mình có thể tự đi đến đó bằng taxi đc k? vì cảnh đẹp dư này, muốn nấn ná lắm lắm :(

chuppy_princess
08-01-2013, 00:20
Cám ơn rất nhiều về bài review của Chân Đất. Mình cũng sắp làm chuyến, hình ảnh bạn chụp đẹp thiệt, bạn dùng máy gì, ống kính gì? Nhìn hình thấy ham thiệt, mình cũng xài DSLR mà hok bít sử dụng nên hình cũng như powershot hixhixhix
Tổng thiệt hại chuyến đi của bạn hết nhiêu? Có nghỉ lại KL ko?;)

chân đất
09-01-2013, 16:39
Bạn chân đất ui, cho mình hỏi chút là những địa điểm bạn đi trong Half day Countryside Tour như đồi chè, vườn dâu... mình có thể tự đi đến đó bằng taxi đc k? vì cảnh đẹp dư này, muốn nấn ná lắm lắm :(
Mình có thể tự đi bằng taxi được, coi như là một hình thức thuê lái xe riêng đi theo mình các địa điểm ý mà, nhưng giá sẽ đắt đó. Hôm sau bọn mình cũng tự lên đồi chè rình bình minh bằng taxi, nhờ chị chủ nhà Gerard's Place thuê hộ, mặc cả tới lui thì là 80RM cả đi cả về. Nhưng đấy chỉ là đi lên chỗ ngắm bình minh rồi về thôi, ko thỏa thuận đi đâu khác nữa.
À, lúc đi bọn mình cũng gặp mấy đội phượt CH bằng xe máy, nhìn thích thật =P~ Cái đồi chè này mà đổ dốc thì đúng là phê =P~

chân đất
09-01-2013, 16:56
Cám ơn rất nhiều về bài review của Chân Đất. Mình cũng sắp làm chuyến, hình ảnh bạn chụp đẹp thiệt, bạn dùng máy gì, ống kính gì? Nhìn hình thấy ham thiệt, mình cũng xài DSLR mà hok bít sử dụng nên hình cũng như powershot hixhixhix
Tổng thiệt hại chuyến đi của bạn hết nhiêu? Có nghỉ lại KL ko?;)
Hehe, thank bạn :D Mình dùng máy cùi mía lắm, Nikon D5000, lens 'dành cho người lười' Nikkor 18-200 VR 3.5 5.6. Bạn cứ xách máy theo vài chuyến là quen xài ngay mà ;)
Mình có ở lại Kul 1 ngày 1 đêm, chiều ngày thứ 2 thì bắt xe đi CH, ở đấy tiếp 2 ngày 2 đêm thì về. Tổng thiệt hại đâu khoảng 170$ 1 người (vé máy bay, bus, taxi, tàu, ở, chưa tính ăn, bọn mình ăn hơi tốn :">)

Trần Hữu Tân
10-01-2013, 14:18
Chào bác Chân Đất, Giữa tháng 3 này 2 vc mình có chuyến đi bụi sang Malay, Bác cho hỏi là từ Penang có chuyến xe Buýt nào sớm nhất đi
Cameron Highlands không vậy, hiện tại mình chỉ tìm được của một hãng theo như website bạn cung cấp là hãng Five Stars Express (Penang) lúc 11.15 am Penang->Cameron Highland, nếu xuất phát giờ này mình sợ sẽ có quá ít thời gian ở Cameron Highlands, vì tối ngày hôm sau là mình bay từ Kul -> SG rồi.
Cảm ơn bác

Trần Hữu Tân
10-01-2013, 14:57
Mình đã tìm được rồi. :D.

Hảng Komtar Gunung Raya Agency đi lúc 07:15 AM Penang -> Cameron Highlands. Search theo tuyến xe mới thấy, lúc đầu mình search theo company. :)

chuppy_princess
11-01-2013, 02:09
@Chân Đất: theo mình nghĩ thì đi chơi cái j đáng tiết kiệm thì tiết kiệm, chứ ăn ở là ko đc tiết kiệm rồi. Phải thật sự thoải mái mới có tinh thần đi chơi chứ. Bạn có chuyến đi thành công quá rồi...Nhìn hình mà muốn bay liền qua đó luôn. Cái Smokehouse có gần Father hostel...gì ko bạn nhỉ? Xung quanh đó có nhiều quán ăn và đông đút khách du lịch + dân địa phương ko? Hình như ở Cameron cũng có 1 cái night market bán đồ ăn cũng nhiều phải ko Chân Đất.
@Tân: mình cũng đi, nhg sau bạn 1 chút. Mình cũng bay Penang 2 đêm, sau đó mới đi Cameron, rồi về lại KL. Ko bít hành trình PEN-Cameron và Cameron về KL bao xa đây, phải chi có ghế massage nhỉ.:D

Trần Hữu Tân
11-01-2013, 09:56
@Tân: mình cũng đi, nhg sau bạn 1 chút. Mình cũng bay Penang 2 đêm, sau đó mới đi Cameron, rồi về lại KL. Ko bít hành trình PEN-Cameron và Cameron về KL bao xa đây, phải chi có ghế massage nhỉ.:D

Mình đi từ tối 14-Mar-2013 -> 18-Mar-2013.
Tối 14 đó mình ngủ tại sân bay, sáng sớm 15 mình bay chuyến sớm nhất đi Penang
15,16 -Mar-2013 mình chơi tại Penang
Sáng 17 đi Bus chuyến 7h13AM Penang -> Cameron Highlands. 11h AM tới Cameron Highlands book tour Countryside từ 2hpm->6hpm
Sáng 18 đi Bus chuyến 8h45 Cameron Highlands->Kul. Tối đó 18h50 bay từ Kull -> Sai Gòn

Theo như trên bản đồ mình thấy thì từ Penang -> Cameron Highlands ~ Cameron Highlands -> Kull ~ 200Km. Với điều kiện đường xá như bên Malaysia thì xe đi từ 3->4 tiếng.

chân đất
11-01-2013, 17:22
@Chân Đất: theo mình nghĩ thì đi chơi cái j đáng tiết kiệm thì tiết kiệm, chứ ăn ở là ko đc tiết kiệm rồi. Phải thật sự thoải mái mới có tinh thần đi chơi chứ. Bạn có chuyến đi thành công quá rồi...Nhìn hình mà muốn bay liền qua đó luôn. Cái Smokehouse có gần Father hostel...gì ko bạn nhỉ? Xung quanh đó có nhiều quán ăn và đông đút khách du lịch + dân địa phương ko? Hình như ở Cameron cũng có 1 cái night market bán đồ ăn cũng nhiều phải ko Chân Đất.
Thank bạn. Mình thì cứ đi chơi là ăn phải đàng hoàng, ở cũng (cố) đàng hoàng nhưng vẫn ưu tiên ăn, hehe :)) Smokehouse cách Gerard's place (trung tâm thị trấn Tanah Rata) khoảng 10 phút đi taxi lên núi bạn ạ, google map là ra, nhìn rõ ràng lắm :D Xung quanh Smokehouse thì toàn rừng cây với khu villa của nó thôi, ko có j chơi đâu, phải về thị trấn Tanah Rata hoặc Brinchang chơi thì vui hơn. Brinchang là chỗ có chợ đêm đấy.

chân đất
11-01-2013, 23:45
5. Half day Countryside Tour (final)
Một số loại hoa hoét lá lẩu ở các thể loại vườn tược:

http://farm9.staticflickr.com/8222/8306589576_1bcf4fae49_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8359/8305543949_718f30b42a_z.jpg

Và nhân vật chính của mớ nông trại là đây: dâu :D Vốn là vựa dâu lớn nhất đất Mã nên chẳng có gì ngạc nhiên khi đến CH dù vào bất kì mùa nào, tháng nào, bạn đều có thể bắt gặp những vườn dâu chín mọng. Rất nên thưởng thức các loại đồ ăn thức uống chế biến từ dâu, bạn sẽ cảm thấy choáng trước độ đậm đặc của ly sinh tố dâu ở đây cho mà coi : )) Nếu có thời gian, mọi người thử ghé qua đây xem http://www.strawberrymoment.com/, thấy rate trên tripadvisor cao phết, mà nhìn ảnh món nào cũng quá sức ảo diệu =P~~~ Tiếc là bọn tớ không có đủ thời gian để ghé qua.

http://farm9.staticflickr.com/8213/8306594852_547b26984c_z.jpg
Quả dâu bóng loáng nhìn thật thích mắt

http://farm9.staticflickr.com/8078/8305547779_0170fff440_z.jpg
Một em dâu khác, vẫn còn hơi xanh.

http://farm9.staticflickr.com/8223/8305549071_5723964084_z.jpg
Bà chị cosplay dâu mới ghê chứ, cái áo tông xuyệt tông với mấy quả dâu béo ú một cách hoàn hảo.

http://farm9.staticflickr.com/8219/8306593794_02212d894e_z.jpg
Trời xanh bắt đầu biến mất, mây lại vần vũ. Thôi, nắng buổi sáng thế cũng đủ mãn nguyện rồi :”)

chân đất
11-01-2013, 23:48
Sau mẻ cây cối côn trùng gần bội thực, các bạn Mã tạt qua một ngôi chùa nhìn như của đám khựa, không rõ là chùa gì. Tớ chả có chút hứng thú nào nên lang thang ngoài sân vườn của chùa, chộp được mấy ảnh:


http://farm9.staticflickr.com/8072/8305550775_05faeb76bb_z.jpg
Đám cá koi sặc sỡ và hình ảnh bầu trời xanh ngắt phản chiếu trên mặt nước :”>

http://farm9.staticflickr.com/8362/8306603210_5d3a2b91ce_z.jpg
Dương xỉ xanh nõn dưới nắng

http://farm9.staticflickr.com/8211/8305556763_d422c5a3c7_z.jpg
Vậy là kết thúc half day countryside tour, về lại thị trấn Tanah Rata kiếm j bỏ bụng :D

chân đất
12-01-2013, 16:37
6. Bala’s Holiday Chalet

Buổi sáng đi nông trại chán rồi. Chiều khởi hành đi thám thính các thể loại nhà cổ ở Cameron. Mục tiêu đầu tiên là Bala’s Holiday Chalet – một khách sạn kiểu boutique nổi tiếng vào hàng nhất nhì ở Cameron về kiến trúc cổ điển xinh đẹp của nó. Đây là mặt trước của biệt thự chính trong Bala, phía sau nó là những biệt thự nhỏ nằm áp sát vào vách núi bao quanh bởi những khu vườn riêng cực kì lãng mạn. Quả là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi, đọc sách vào những dịp cuối tuần và tạm quên đi những bon chen, mệt mỏi của cuộc sống thường ngày.

http://farm9.staticflickr.com/8221/8306608224_fddc3de61b_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8083/8305563085_84253e7906_z.jpg
Vòm hoa giấy ảo diệu ở Bala.

Buồn tình một nỗi đẹp thường hay đi kèm với đỏng đảnh, Bala’s Holiday Chalet cũng nổi tiếng không kém cạnh vì thái độ phục vụ bố láo của nó. Đúng như mong đợi, quản lý cực nhạt nhẽo và biển cấm chụp ảnh giăng khắp nơi. Chúng tớ hoàn toàn không ngạc nhiên gì về điều này vì đã được cung cấp đầy đủ thông cụ tỉ trên mạng. Nhưng bọn tớ vẫn quyết định ghé qua cho biết, nhân tiện paparazzi chúng nó mấy kiểu luôn, này thì cấm chụp!

http://farm9.staticflickr.com/8363/8305564551_f677a7e7a0_z.jpg
Trà chiều ở Bala

Dân tình ở Cameron có thói quen dùng trà chiều đúng kiểu phong cách Anh quốc với bánh scone phết kem bơ hoặc mứt quả uống với trà. Đến CH mà chưa nếm qua hương vị bánh scone là kể như chưa biết gì về ẩm thực CH :D Bala có một phi vụ đình đám trong giới du lịch về khoản phục vụ sữa tươi quá đát, nhưng may phước lần này sữa chúng nó cho mình vẫn uống được, chưa thấy để lại hệ quả gì nghiêm trọng :-j Còn thái độ phục vụ lạnh lẽo thì vẫn vậy, có 2 người gọi 1 bình trà kem mà chỉ cho đúng 1 cái cốc :-j Bala có lẽ phải tôn Ye Olde Smokehouse bằng cụ về khoản phục vụ khách hàng

http://farm9.staticflickr.com/8498/8306614642_14ca0919cc_z.jpg
Bể nước nhỏ bằng đá đầy dây leo vào hoa hoét xung quanh – một hình ảnh gần như bê nguyên xi từ trong các câu chuyện cổ châu Âu ra :x

http://farm9.staticflickr.com/8047/8372931698_6eaf056e50_z.jpg
Mái ngói bao h trông cũng ấm cúng nhỉ :’>

Chả được chụp chiếc gì nên ăn xong mẻ bánh, 2 chị em cuốn gói khẩn trương khỏi Bala, tiếp tục con đường mò mẫm tìm đường à nhầm khám phá.

chuppy_princess
14-01-2013, 13:06
Thích quá a`hhhhh muốn bay 1 phát wa bển liền. À, bữa nhiệt độ Chân Đất đi tầm nhiêu? Có lạnh lắm ko? Mình muốn gọn nhẹ mà đi highland thì lại phải mớ áo khoác, quần dài và khăn choàng....X(

chuppy_princess
14-01-2013, 13:36
Mình coi cái link strawberrymoment rồi, thix thiệt, ko bít là xa ko chủ tóp? Liệu đi = taxi hay có phương tiện j rẻ hơn ko?

krazie
15-01-2013, 17:54
Chủ top chụp ảnh đẹp quá, làm mình lại nhớ Cameron. Lúc mình đi ở đó 3 ngày thấy rất bình yên và dễ chịu

chân đất
17-01-2013, 16:34
Thích quá a`hhhhh muốn bay 1 phát wa bển liền. À, bữa nhiệt độ Chân Đất đi tầm nhiêu? Có lạnh lắm ko? Mình muốn gọn nhẹ mà đi highland thì lại phải mớ áo khoác, quần dài và khăn choàng....X(
Lúc mình đi thì sáng hơi lạnh lạnh, chắc tầm 19 20 độ, ban ngày nắng lên thì nóng, quần ngố vẫn được :D Chỗ này có lạnh chắc cũng ko cần khăn mũ nhiều đâu, trừ trường hợp ... mưa bão (BB)


Mình coi cái link strawberrymoment rồi, thix thiệt, ko bít là xa ko chủ tóp? Liệu đi = taxi hay có phương tiện j rẻ hơn ko?
Nó ở thị trấn Brinchang đó, nếu bạn kết hợp đi lúc thăm các loại trang trại vườn tược thì cũng có vẻ tiện đường. Ở CH ngoài taxi và xe tour ra thì hình như chả còn phương tiện nào khác cả. Chúng tớ phải đi bộ đến 20 km ý :help

chân đất
17-01-2013, 16:35
Chủ top chụp ảnh đẹp quá, làm mình lại nhớ Cameron. Lúc mình đi ở đó 3 ngày thấy rất bình yên và dễ chịu
Thank bạn krazie nhé :D Mình cũng thấy CH rất bình yên vì vắng bóng khách du lịch, yên tĩnh, lại được bao quanh bằng núi đồi xanh mướt, nói chung đổi gió khá tuyệt :x

Tí đô
18-01-2013, 14:21
Ở CH ngoài taxi và xe tour ra thì hình như chả còn phương tiện nào khác cả. Chúng tớ phải đi bộ đến 20 km ý :help
Tớ vừa ở Cameron về. Theo tớ thì cái tour sight seeing các bạn có thể thuê xe máy và tự đi được. Giá thuê xe máy là 20RM (140k) cho 2h đầu. Nếu nửa ngày là 35RM. Xe dream mông má lại chạy cũng ok. :D. Mỗi cái là các bạn nhớ chạy bên trái đường, keep left nha (tốt nhất là chạy chậm thôi vì cứ quên mà lấn qua bên phải hoài). Chỗ cho thuê ngay tại bến xe Tanah Rata. Tên là TJ Lodge. Bọn tớ cũng ở khách sạn và mua tour của bọn này luôn, khá ổn.

chân đất
18-01-2013, 17:05
Tớ vừa ở Cameron về. Theo tớ thì cái tour sight seeing các bạn có thể thuê xe máy và tự đi được. Giá thuê xe máy là 20RM (140k) cho 2h đầu. Nếu nửa ngày là 35RM. Xe dream mông má lại chạy cũng ok. :D. Mỗi cái là các bạn nhớ chạy bên trái đường, keep left nha (tốt nhất là chạy chậm thôi vì cứ quên mà lấn qua bên phải hoài). Chỗ cho thuê ngay tại bến xe Tanah Rata. Tên là TJ Lodge. Bọn tớ cũng ở khách sạn và mua tour của bọn này luôn, khá ổn.
Ừ, đợt 2 chị em tớ đi cũng thấy nhiều đội đi xe máy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko dám :)) thà đi bộ, khổ thế chứ lị.

chân đất
18-01-2013, 23:13
7. Ye Olde Smokehouse – Ngôi nhà trong tranh phần 2

Khăn gói quả mướp khỏi Bala là tầm khoảng 4 h chiều, trời còn sáng trưng, cảnh sắc thiên nhiên núi đồi vây quanh thật sự là không thể cưỡng lại được, đặc biệt là so với viễn cảnh đút đầu vào cái taxi bí rì rì, vì vậy chúng tớ ra quyết định đi bộ loanh quanh xem thử có j hay ho ko, nhỡ chán quá thì quành lại nhờ Bala gọi hộ taxi lên rước về.
Lững thững đi bộ xuống núi tầm 10 phút thì bất ngờ bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Ye Olde Smokehouse, đúng là can cái tội ko tìm hiểu kĩ trước khi đi, chả đứa nào biết Ye Olde Smokehouse và Bala ở gần gần nhau. Tối hôm trước đã tiếc rẻ không được ngắm Smokehouse trong ánh sáng ban ngày, h ko thể ko tạt vào :”>

http://farm9.staticflickr.com/8081/8305570235_b7f7a7c0b0_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8361/8305573535_6010b21a64_z.jpg
Cái chòi bé xinh đối diện với Smokehouse

http://farm9.staticflickr.com/8212/8344312989_ace2f72186_z.jpg
Lời giới thiệu kiêm nhắc nhở đáng yêu của Smokehouse: "…A distant rumour of a long forgotten garden…"
"Please enjoy our award-winning gardens. Take a picture, bring home some lovely memories… But, please, do not pick the flowers or step on them. Do not leave anything behind, except your foot-prints." Hehe, đấy nhá, đừng để lại cái j ở Smokehouse ngoài dấu chân nha mọi người :))

http://farm9.staticflickr.com/8221/8306626814_9a15806660_z.jpg
Toàn cảnh Ye Old Smokehouse, đen trắng cho nó thay đổi ko khí :x

http://farm9.staticflickr.com/8215/8305580469_552ac384c1_z.jpg
Bộ bàn ghế trắng, khung cửa sổ trắng bên bức tường vẩy ốc

chân đất
19-01-2013, 14:24
http://farm9.staticflickr.com/8075/8306630020_40f32c963b_z.jpg
Chưa từng thấy con mèo nào ngồi kiểu duyên dáng nửa vời thế này. Cánh cụp cánh xòe, mắt lim dim :-j

http://farm9.staticflickr.com/8071/8305584063_b4484f6c3b_z.jpg
Cổng vào khu vườn xinh xắn :x

Bà chị cuồng trà kem số 1, đến Smokehouse lại nhất quyết xơi 1 bữa trà chiều nữa. Bánh vừa ra một cái, tụi chim sẻ từ đâu nhào tới, bu vào mấy cái bánh. Trông thì kiểu đất lành chim đậu, cảnh tượng yên bình sến súa ra phết nhưng thực tế ra thì thì đám chim sẻ béo ú này đích thị là không tặc thứ thiệt, mà không nhát người tẹo nào. Bẻ mẩu bánh ném xuống chân, chúng nó bu vào như chó con vậy

http://farm9.staticflickr.com/8218/8306633716_edaea3ae7f_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8076/8305586995_8724f1b53e_z.jpg
Không tặc, mặt mũi cũng đầu gấu ra phết, cứ đậu xung quanh 2 chị em chờ bánh mãi thôi. Một lát sau, đến mèo cũng bò ra xin ăn.

http://farm9.staticflickr.com/8082/8305588033_467eec882a_z.jpg
Quả kem dâu siêu chất ở Smokehouse.

2 chị em sau 2 tăng trà chiều liên tiếp ở Bala và Smokehouse đã buộc phải bỏ ăn tối hôm đó vì lo lắng cho sức khỏe của bản thân :gun

haotrang
19-01-2013, 14:35
Đúng là ngôi nhà trong truyện cổ tích!

chân đất
19-01-2013, 14:44
8. Quyết định liều mạng tập 1

Có một thực tế đáng buồn ở Cameron Highlands đó là vì nơi này quá vắng vẻ nên muốn bắt taxi dọc đường mà chưa có khách ngồi trong là cực kì khó. Taxi hầu như không chạy lang thang mà phải book trước, nói chung chỉ có cách nhờ ks/nhà hàng gọi hộ taxi và chờ nó chạy từ thị trấn lên thì mới có. Nhưng vì niềm mong muốn cháy bỏng được tự do khám phá những mảnh đất mà mình đặt chân đến, chị em tớ đã có một quyết định rùng rợn là đi bộ từ Ye Old Smokehouse về thị trấn. Smokehouse chỉ cách Cameron khoảng 7 km đường núi, nhưng vì đường ở đây rất vắng, chỉ có xe ô tô thỉnh thoáng phóng vù qua, còn người đi bộ thì 99% là ko có ai, nên quyết định này kể ra cũng là quá liều mạng. Đã thành lệ rồi, cứ khoác ba lô lên vai ra khỏi nhà đi bụi là y rằng máu liều nó bốc lên não như vậy đấy. (Đừng follow chúng tớ vụ này nha mọi người, có thể là CH quá an toàn hoặc số chúng tớ quá may nên ko gặp sự cố j, chả nói được, ở CH tốt nhất là thuê xe máy mà đi, vừa rẻ vừa chủ động)


http://farm9.staticflickr.com/8358/8306639580_15c8cd5e57_z.jpg


Ảnh trên được chụp vào lúc 7 h tối và sau đó tầm hơn 1 tiếng, 2 chị em đã lết được về đến Tanah Rata. Nghĩ lại lúc đổ dốc trên những con đường xuyên rừng hun hút, ko 1 bóng người, xong thỉnh thoảng còn gặp mấy cái nhà thờ dọc đường cũng thấy gai người ra phết. Nhưng bù lại, cảm giác tự do tự tại ko chút ràng buộc nào giữa mênh mông rừng và núi vẫn quá ư là gây nghiện!

chân đất
19-01-2013, 15:00
9. Ẩm thực Cameron Highlands


http://farm9.staticflickr.com/8212/8305653229_4b7c5e6432_z.jpg

Khép lại ngày đầu tiên ở CH, tớ xin được điểm sơ qua về khoản ăn uống ở đây. Nếu không tính đồ tây và các thể loại dessert, trà nước liên quan đến bánh scones thì ẩm thực CH 10 phần có tới 5 phần là hoa quả, còn lại là các món ăn từ các mọi miền. Chúng tớ đã thử đủ vị Mã, Thái, Ấn, thậm chí còn đi xơi cả đồ Nhật, dù biết chả liên quan, hehe. Đặc biệt có cái món cơm Ấn trên lá chuối kia được phong tặng danh hiệu bữa ăn kinh dị nhất trên đường đi bụi của tớ từ trc tới nay, không khác gì đồ ăn cho Bim nhà tớ (chú ý: Bim là động vật 4 chân, nuôi để giữ nhà, biết sủa gâu gâu). Chắc tại mình dốt cái khoản ăn món lạ.

Hoa quả ở đây rất tươi ngon, đặc biệt các bạn nên thử nước ép nguyên chất, giá rất rẻ mà được cốc nước vô cùng chất lượng. Tớ vẫn bị ấn tượng với cốc nước ép táo của tớ, cái cốc bé tí mà người ta ép từ 3 quả táo lận, uống vào thấy quá xa lạ so với tiêu chuẩn hàng việt nam chất lượng cao quen thuộc ở nhà :))

chuppy_princess
20-01-2013, 22:10
Lúc mình đi thì sáng hơi lạnh lạnh, chắc tầm 19 20 độ, ban ngày nắng lên thì nóng, quần ngố vẫn được :D Chỗ này có lạnh chắc cũng ko cần khăn mũ nhiều đâu, trừ trường hợp ... mưa bão (BB)


Nó ở thị trấn Brinchang đó, nếu bạn kết hợp đi lúc thăm các loại trang trại vườn tược thì cũng có vẻ tiện đường. Ở CH ngoài taxi và xe tour ra thì hình như chả còn phương tiện nào khác cả. Chúng tớ phải đi bộ đến 20 km ý :help
Liệu mua tour tham quan vườn thì sao mình ghé restaurant đc nhỉ? Mình plan ở 2 nights, chắc chắn sẽ nối gót Chân Đất những điểm đã đến.:D
Lần đi Genting cũng lạnh quá trời, chắc Cameron cũng tầm đó chứ nhỉ!

diroibiet
23-01-2013, 11:51
Bài viết và hình ảnh của chân đất hay quá!
Gần hotel bạn thuê có chổ nào cho thuê xe máy không hả bạn?

chân đất
23-01-2013, 17:07
Liệu mua tour tham quan vườn thì sao mình ghé restaurant đc nhỉ? Mình plan ở 2 nights, chắc chắn sẽ nối gót Chân Đất những điểm đã đến.:D
Lần đi Genting cũng lạnh quá trời, chắc Cameron cũng tầm đó chứ nhỉ!
Mình đi thì thế này, tour bắt đầu khoảng 7 8 h sáng và thả ở thị trấn khoảng gần 2 h chiều. Sau đấy bọn mình loanh quanh ăn trưa ngắm phố phường rồi dành cả buổi chiều đi lang thang các restaurants. Còn nếu muốn ăn tối thì tối hôm đầu đến nên đi, tối hôm sau đi chợ vui hơn :D (mà giá cả cũng chát ra phết nha, bảo trọng :">)
Mình chưa đi Genting bao h nên cũng ko rõ, nhưng chắc cùng tầm đấy vì đều ở trên núi cao. Mình đi giữa tháng 9 nhiệt độ khoảng 17-25 độ.

chân đất
23-01-2013, 17:25
Bài viết và hình ảnh của chân đất hay quá!
Gần hotel bạn thuê có chổ nào cho thuê xe máy không hả bạn?
Thank bạn :D Chỗ thuê xe máy thì mình ko rõ nhưng chắc là có đấy, vì mình ở ngay cạnh chỗ đông vui tấp nập nhất của thị trấn mà. Bạn cũng có thể hỏi các bạn chủ nhà, mọi ng giúp đỡ rất nhiệt tình.

tieulong327
24-01-2013, 13:33
Bạn chân đất ơi, cho mình hỏi tổng chi phí chuyến đi này của bạn khoảng bn vậy. Thanks bạn :)

chân đất
24-01-2013, 13:45
Bạn chân đất ơi, cho mình hỏi tổng chi phí chuyến đi này của bạn khoảng bn vậy. Thanks bạn :)
Mình đi thì khoảng gần 200$ 4 ngày bao gồm tiền vé máy bay, tàu xe, khách sạn các kiểu nhưng chưa tính tiền ăn (bọn mình ăn uống ko được tiết kiệm lắm :">)

chân đất
25-01-2013, 23:57
10. Bình minh ở Sungai Palas

1 tiếng ngắn ngủi ở đồi chè hôm trước quả thực chả bõ dính răng, hơn nữa đã thành lệ rồi, cứ xểnh ra đi được đâu là tớ chỉ nhăm nhe chập ảnh hoàng hôn hoặc bình minh chỗ đó, như kiểu nghi thức ko thể thiếu vậy. Thế nên 2 chị em tớ quyết định tự vác xác lên đồi chè ngắm bình minh, ko có theo tour tủng j lôi thôi, mất tự do. Ở Cameron thì có một cơ số đồi chè, nhưng Sungai Palas (đồi chè có đài quan sát 360 độ) là nơi có diện tích lớn nhất, mới cả hình như ngắm bình mình thì chỗ này cũng tiện nhất thì phải (cái này ko chắc). Dưới sự mách nước của chị chủ nhà, chúng tớ đã thuê 1 cha taxi 6 h sáng lên ‘the first rock’ để rình bình minh (the first rock là cụm từ dân ở đây hay gọi cái vị trí trên triền núi có hướng ngắm bình minh đẹp nhất ở Sungai Palas). Chuyến đi ngốn của chúng tớ 40RM 1 người cả đi cả về, so với cái giá 25 RM 1 ng đi tour hôm trước thì quả là đắt đỏ, nhưng kệ, ăn chơi ko sợ mưa rơi, đằng nào cũng là ngày cuối rồi.


http://farm9.staticflickr.com/8222/8414590508_b330195bee_z.jpg
Tea Plantation Map

Bharat Plantation cũng hay lắm nha mọi người, không phải cứ đồi chè thì chỗ nào cũng giống chỗ nào đâu, chè ở Bharat đều chằn chặn như đậu phụ xắt miếng vậy, lại dập dềnh núi non hơn, còn Sungai Palas thì rộng và view nhìn xa hơn. Tớ đã được mục sở thị trên đường ... đi về :(

5 h bò dậy, phi ra cửa sổ nghển cổ ngó lên zời thì thấy chi chít sao, trời trong vắt, tuy vẫn có một vài đám mây lởn vởn 1 cách đáng ngờ ở tít phía xa. 2 đứa khấp khởi mở cờ trong bụng, nhưng ko dám bô bô với nhau vì sợ nói trước bước ko qua. Đi khoảng hơn nửa tiếng là đến ‘tảng đá đầu tiên’. Sớm tinh mơ trời khá lạnh, chúng tớ rúc vào bụi chè ngồi thiền chờ ông mặt zời lên, có điều đám mây bé tí ban đầu h đã lan ra gần 1/3 bầu trời, hừ hừ, cầu cho nó lan ra từ từ 1 tẹo, không thì còn bình minh bình miếc j nữa, mất công lên đây ngồi thu lu.

http://farm9.staticflickr.com/8362/8305592555_48a5e40408_z.jpg
6 h sáng ở Sungai Palas

http://farm9.staticflickr.com/8493/8305593443_48d6a600ee_z.jpg
Taxi ở CH có 2 màu vàng đỏ rất bắt mắt. Chả biết làm gì đành quay ra bắn tỉa thằng taxi.

http://farm9.staticflickr.com/8504/8306642642_d4e6a07b6a_z.jpg
May quá, chờ một hồi thì ông zời cũng thò đầu ra khỏi chăn, mỗi tội chăn có vẻ hơi dày quá mức đấy ạ!

http://farm9.staticflickr.com/8214/8306651114_2207a8a5d4_z.jpg
Ánh sáng mặt trời lúc bình minh chói chang tàn bạo, tớ ko dám chụp trực diện sợ ku máy ảnh đi đời nhà ma, đành phải chơi màn đánh lén 2 bên sườn.

http://farm9.staticflickr.com/8501/8306652168_806497ba82_z.jpg
Lôi đồng đội ra làm lá chắn :-"

chân đất
26-01-2013, 00:04
http://farm9.staticflickr.com/8354/8305604945_093d7d964c_z.jpg
Mấy đám mây đầu gấu che kín cả một nửa bầu trời, trông như sắp bão to vậy.

http://farm9.staticflickr.com/8218/8305606579_b39cc79096_z.jpg
Leo lên cao tìm góc khác chụp :D

http://farm9.staticflickr.com/8221/8306655964_b3a411b7b7_z.jpg
Trong cái rủi có cái may, mấy thằng mây tràn sang che hộ một phần nắng gắt, h thì ta đã tự tin chĩa máy ảnh lên khai hỏa! Phần chè đen thui kia là chè đã gặt nha mọi người, không phải tớ shop ảnh quá tay đâu (NO)

http://farm9.staticflickr.com/8496/8305608539_49fba1edf3_z.jpg
Nhìn giống núi Phú Sĩ nhỉ ;)

chân đất
26-01-2013, 15:21
11. Quyết định liều mạng tập 2

Ngồi ngó bình minh được hơn nửa tiếng, cha taxi nhắng lên đòi về để còn kịp đón khách khác dưới thị trấn. Chúng tớ nhìn quanh thấy nắng vàng như rót mật, đồi chè nối nhau ngút tầm mắt, bầu trời lại xanh biếc và không khí thì trong trẻo, mát rượi quá sức vẫy gọi. Vậy là cái gì đến cũng sẽ phải đến, chúng tớ tống tiễn tên tài xế và quyết định ở lại lang thang đồi chè đến khi nào chán thì thôi. Nói quyết định này là liều mạng là bởi vì taxi ở đây rất hiếm, muốn gọi chắc phải đến các khách sạn hoặc địa điểm du lịch nào đó thì may ra thương lượng được. 2 đứa tính với nhau giờ vừa lang thang vừa đi bộ dần lên đài quan sát của Sungai Palas, trên đấy đông người, chắc thể nào cũng có taxi (thế mà ko có đâu mọi ng ạ, quả về khá là gian nan đấy). Yên tâm vì kế hoạch đó, chúng tớ thả sức chạy nhảy giữa những đồi chè không 1 bóng người. Sớm quá mà, đâu đã có khách du lịch nào :D Cảm giác yên bình và tự do tuyệt đối lúc đó chắc là tớ sẽ không bao h quên được.


http://farm9.staticflickr.com/8216/8306657854_502e649914_z.jpg
Vươn vai hạnh phúc trong sớm bình mình giữa những đồi chè ở cao nguyên Cameron

http://farm9.staticflickr.com/8355/8306658774_27b5680798_z.jpg
Vặt trộm chè chụp, vặt trúng cái sâu, về nhà mới để ý :-S

http://farm9.staticflickr.com/8222/8306659544_1007f5be0a_z.jpg
Nhìn mấy cái cây như ở châu Phi vậy

http://farm9.staticflickr.com/8078/8306662780_f51108f0be_z.jpg
Sương mờ khói ảo trong nắng sớm

chân đất
26-01-2013, 15:36
http://farm9.staticflickr.com/8361/8305618109_97beeb988c_z.jpg
Những khung cảnh không bao h quên được về cao nguyên đất Mã

http://farm9.staticflickr.com/8496/8305619567_44daf66f00_z.jpg
Tự do hoàn toàn! Hầu như không gặp bất kì bóng người nào ngoại trừ xe ô tô thi thoảng vù phóng qua

http://farm9.staticflickr.com/8224/8306669186_573928e4bd_z.jpg
Nửa kia bầu trời vẫn như sắp bão đến nơi

http://farm9.staticflickr.com/8214/8306681624_f691c75cae_z.jpg
Đồi chè trụi lá

Tầm 8 rưỡi 9 h, đài quan sát bắt đầu mở cửa, trên đường dần xuất hiện bóng dáng của mấy xe tour chở khách du lịch. Có mấy vị tàu khựa nhìn thấy 2 đứa tớ đi bộ ven đường, trố hết cả mắt, còn í ới gọi nhau ra nhìn bọn hâm, làm thế nào mà giờ này chúng nó đang đi bộ ở đây được :-j


http://farm9.staticflickr.com/8091/8416532370_a42a8f0ae0_z.jpg
10 h sáng, bắt đầu gặp nhà dân trên đường, nghịch trộm cái xích đu chút :">

chân đất
26-01-2013, 15:40
http://farm9.staticflickr.com/8360/8305635759_dc6ded4540_z.jpg
Mây trời vần vũ, bóng cây trên nền trời nổi bần bật

http://farm9.staticflickr.com/8491/8305637305_483aab5896_z.jpg
Bắt gặp mấy em bé đang chơi xích đu :x

http://farm9.staticflickr.com/8223/8305638853_9723bc0c05_z.jpg
Thằng cu này rất thích máy ảnh, nhìn thấy mình là ra sức vẫy vẫy :x

http://farm9.staticflickr.com/8355/8306687638_d739e6c75b_z.jpg
Thi nhau biểu diễnvì thấy có khán giả ;)

http://farm9.staticflickr.com/8076/8305641671_16cdf9e780_z.jpg
Em này thì lẳng lặng chơi 1 góc, ko show off nhiều như 2 đứa kia :-j

Kilotu
28-01-2013, 13:46
6. Bala’s Holiday Chalet

[CENTER][I]http://farm9.staticflickr.com/8221/8306608224_fddc3de61b_z.jpg



Tháng trước mình cũng nghỉ ở đây, ko thấy nhân viên có vấn đề gì lắm. Chắc họ khó chịu với khách du lịch thôi.
Chỉ có điều phòng hơi mắc, 350RM/night. Christmas party 90RM/pax.

Đây là một nơi đẹp, lãng mạn...nhưng giờ là nơi ghi dấu những ký ức đau buồn...

Gogogoo
28-01-2013, 17:54
Oài, sao mình chưa đến đây nhỉ

Trần Hữu Tân
05-02-2013, 13:57
Mình vào http://www.busonlineticket.com để book vé bus tháng 3 đi từ Penang đến Cameron Highlands, mà kết quả thì cứ là


Penang-Cameron Highland (17 Mar 2013)

Sorry, no trip found for the selected departure date.

Không lẽ là hết vé thật hả ta :(

chân đất
05-02-2013, 14:00
Mình vào http://www.busonlineticket.com để book vé bus tháng 3 đi từ Penang đến Cameron Highlands, mà kết quả thì cứ là



Không lẽ là hết vé thật hả ta :(
Ko phải hết vé mà là chưa có vé, vé bus không mua sớm quá được đâu, khoảng trước khi đi 2 tuần bạn hẵng book :D

chân đất
05-02-2013, 14:02
Tháng trước mình cũng nghỉ ở đây, ko thấy nhân viên có vấn đề gì lắm. Chắc họ khó chịu với khách du lịch thôi.
Chỉ có điều phòng hơi mắc, 350RM/night. Christmas party 90RM/pax.

Đây là một nơi đẹp, lãng mạn...nhưng giờ là nơi ghi dấu những ký ức đau buồn...

Chắc họ chỉ dễ chịu với người nào thuê phòng chỗ họ. Nhưng mà như thế theo ý mình là quá thiếu chuyên nghiệp ý, với lại các khách du lịch khác tuy không ở những cũng vào sử dụng dịch vụ chứ có xin xỏ gì đâu.
Nhưng phải công nhận nơi này đẹp...

chân đất
05-02-2013, 14:03
Oài, sao mình chưa đến đây nhỉ
Chưa đi thì sắp tới đi :D

tieulong327
06-02-2013, 22:03
Mình đi thì khoảng gần 200$ 4 ngày bao gồm tiền vé máy bay, tàu xe, khách sạn các kiểu nhưng chưa tính tiền ăn (bọn mình ăn uống ko được tiết kiệm lắm :">)

Cho mình hỏi thêm nha, vậy riêng tiền vé máy bay lúc bạn đi là bn, tại mình check tiền vé mb đi KL khứ hồi giờ cũng khoảng 130$ rồi. Thanks bạn

chân đất
07-02-2013, 09:05
Cho mình hỏi thêm nha, vậy riêng tiền vé máy bay lúc bạn đi là bn, tại mình check tiền vé mb đi KL khứ hồi giờ cũng khoảng 130$ rồi. Thanks bạn
Vé máy bay mình mua trước cũng lâu, khoảng hơn nửa năm, đợt big sale của airasia thì khứ hồi khoảng 70$ :D

Linh nhi
22-02-2013, 15:20
Bạn ơi, có định viết tiếp chuyến hành trình này không? (c)

chân đất
27-02-2013, 08:48
Bạn ơi, có định viết tiếp chuyến hành trình này không? (c)
Chuyến đi của mình cũng viết đến đấy cũng gần kết thúc rồi, có 2 ngày 2 đêm thôi. Thêm 1 post về đoạn từ Sungai xuống đến thị trấn nữa là lên xe bus đi về rồi :D Mấy ngày tới mình sẽ viết nốt :"> Thanks for reading!

Misu
27-02-2013, 10:34
Chân đất ơi,yêu cái Cameron Highlands của Chân đất quá. Bạn chụp ảnh quá đẹp, và bình luận cũng quá hay. Bạn làm đảo lộn hết kế hoạch của mình rồi. Trong plan không hề có CH, nhưng giờ xem top của bạn, mình có lẽ sẽ phải hủy chuyến bay KUL-Penang để phi từ Kul lên CH rồi từ CH xuống penang bằng bus thôi.

Misu
27-02-2013, 10:41
Chân đất ơi, mình giống bạn cái khoản "list chơi, list ăn". Bạn đi 4 ngày hết ~200$ chưa tính tiền ăn uống. Bạn cho mình thêm vài tip về chỗ ăn ở Kul và chi phí ăn chơi tẩy nổ của bạn ở CH với. Mình xem phải nhịn ăn tiêu mấy tháng có đủ không. Tháng 10 mình mới đi cơ.

chân đất
27-02-2013, 11:40
Chân đất ơi,yêu cái Cameron Highlands của Chân đất quá. Bạn chụp ảnh quá đẹp, và bình luận cũng quá hay. Bạn làm đảo lộn hết kế hoạch của mình rồi. Trong plan không hề có CH, nhưng giờ xem top của bạn, mình có lẽ sẽ phải hủy chuyến bay KUL-Penang để phi từ Kul lên CH rồi từ CH xuống penang bằng bus thôi.
Thank bạn nhiều nha, hehe :D CH rất nên đi, mà đi kiểu lang thang, chậm chậm là thích nhất, chứ nếu đi vội quá mà chỉ ở 1 buổi là phí lắm.


Chân đất ơi, mình giống bạn cái khoản "list chơi, list ăn". Bạn đi 4 ngày hết ~200$ chưa tính tiền ăn uống. Bạn cho mình thêm vài tip về chỗ ăn ở Kul và chi phí ăn chơi tẩy nổ của bạn ở CH với. Mình xem phải nhịn ăn tiêu mấy tháng có đủ không. Tháng 10 mình mới đi cơ.
Tip của bọn mình là follow tripadvisor thôi. Nhớ đọc review từng chỗ kĩ vào, tụi tây có gì là chúng nó vạch lá tìm sâu ra hết, ko sai đâu :D Ví dụ như ở KL: http://www.tripadvisor.com/Restaurants-g298570-Kuala_Lumpur_Wilayah_Persekutuan.html, ở CH: http://www.tripadvisor.com/Restaurants-g298292-Cameron_Highlands_Pahang.html
Bạn cứ chọn chỗ ăn nào rank cao một chút, review nhiều và tốt một chút, với cả location tiện đường của mình đi là ổn. Thú thực là trước mỗi chuyến đi, mình khoái nhất khâu chọn list ăn và chọn phòng :))

Mình chỉ ở Kul đúng nghĩa là trung chuyển thôi, 1 đêm với 1 buổi sáng nên cũng chưa ăn chơi j mấy, toàn ra vào mấy khu mua sắm. Bọn mình có đến Din Tai Fung ăn dimsum cảm thấy khá ấn tượng. Ở đấy có món gà xay xỉn ướp lạnh với tiểu long bao (bánh bao mà nhân toàn nước thịt) ăn hay ra phết, giá ko đắt đâu :D

Ở CH thì ngoài Smokehouse, mình có qua Kougen (nhà hàng Nhật), Kumar's (đồ Ấn), và một số chỗ vào hú họa. Giá ở Smokehouse ngang ngửa hoặc cao hơn một chút so với mấy nhà hàng Âu đẹp đẹp ở VN.

Good luck!;)

heocom_nnp
01-03-2013, 19:06
Cám ơn những thông tin hữu ích bạn chân đất đã chia sẻ. Mình nhất định sẽ đến CH tương lai ko xa ^_^

hoang888
02-03-2013, 22:34
chân đất cho mình hỏi là thuê xe máy ở CH bao nhiêu 1 ngày, có phải thế chân gì ko, Mình dự định book phòng ở Father's guest house, thì không biết chổ họ có đặt dùm xe máy không.Mình dự định sẽ đi CH vào tuần sau.
Và nếu thuê được xe máy thì mình nên đi những chổ nào ở CH này..!

Trần Hữu Tân
04-03-2013, 13:17
Bác Chân Đất cho hỏi mình muốn đi tour Countryside Leisure Tour (http://www.cameronsecrets.com/Articles/Local-Tours/Countryside%20Leisure%20Tour/) start at 2h00pm thì có cần book trước không vậy. Cảm ơn bác Chân Đất nhiều. :)

chân đất
04-03-2013, 16:57
chân đất cho mình hỏi là thuê xe máy ở CH bao nhiêu 1 ngày, có phải thế chân gì ko, Mình dự định book phòng ở Father's guest house, thì không biết chổ họ có đặt dùm xe máy không.Mình dự định sẽ đi CH vào tuần sau.
Và nếu thuê được xe máy thì mình nên đi những chổ nào ở CH này..!
Mình không thuê xe máy nên các thông tin về cách thức thuê xe máy ở CH mình ko rõ lắm, nhưng nếu bạn định book phòng ở Father thì chắc chỉ cần hỏi chủ nhà là họ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin. Father cũng là chỗ tổ chức tour uy tín ở CH mà, đợt mình đi, mọi người ở đấy rất nhiệt tình :D Hoặc bạn có thể email hỏi họ luôn trong quá trình book phòng ở Father.
Về các địa điểm có thể đi, mình nghĩ bạn nên follow chương trình tour trong website của Father Guest House là đã đầy đủ lắm rồi, còn dư thời gian thì đi bừa khám phá. Như bọn mình đi toàn hú họa, cũng vui ra phết :D

chân đất
04-03-2013, 17:00
Bác Chân Đất cho hỏi mình muốn đi tour Countryside Leisure Tour (http://www.cameronsecrets.com/Articles/Local-Tours/Countryside%20Leisure%20Tour/) start at 2h00pm thì có cần book trước không vậy. Cảm ơn bác Chân Đất nhiều. :)
Theo kinh nghiệm cá nhân thì ko cần book trước đâu :D Nếu ở luôn tại Father thì càng tiện, người ta sẽ hỏi ngay khi mình đến là có muốn book tour j ko :D Nhưng đấy là vào low season, high season có thể sẽ khác, bạn nên mail hỏi họ luôn cho chắc.

thangcb
07-03-2013, 02:44
Hình của Chân đất xử lý đẹp quá , tháng 3 năm ngoái mình cũng ghé CH với nhóm bạn , có điều ở lại hơi ít nên ko tham quan được nhiều ở CH :( , sáng sớm đi xe từ Penang đến CH cũng đã chiều chiều rồi :(. Nguyên đám làm cái city tour 25MYR xong là gần tối , đi ăn lòng vòng trong Tanah Rata thì sáng hôm sau đã phải lên xe về lại KL T_T

Hy vọng hè này có dịp trở lại đây , lần này có lẽ sẽ thú vị hơn vì đi cùng 1 người thật đặc biệt :3

cái phích
16-03-2013, 09:59
Bạn thangcb ơi di từ Penang >>> Cameron mà mất cả ngày cơ à, kinh khủng thế hicc hicc, mình search trên map thấy quãng đường vào khoảng hơn 200km, đường đẹp cứ nghĩ là chạy mất buổi sáng thôi :(. Từ penang >>> cameron có bus đêm ko hả bạn?


Hình của Chân đất xử lý đẹp quá , tháng 3 năm ngoái mình cũng ghé CH với nhóm bạn , có điều ở lại hơi ít nên ko tham quan được nhiều ở CH , sáng sớm đi xe từ Penang đến CH cũng đã chiều chiều rồi . Nguyên đám làm cái city tour 25MYR xong là gần tối , đi ăn lòng vòng trong Tanah Rata thì sáng hôm sau đã phải lên xe về lại KL T_T

thangcb
16-03-2013, 14:39
Hình như là ko , mình không chắc nữa , bạn cứ search trên busonlineticket.com ấy :)

Chỉ nhớ sáng sớm 7-8 gì đó là xuất phát từ Penang (Komtar) đi CH , đến nơi ( Father Guest House ) cũng phải tầm 1-2h rồi , vừa tối là tụi mình book ngay cái City Tour 25MYR để tham quan CH liền đấy :)

cuchuoi_86
29-03-2013, 11:18
Đọc xong topic này của bạn, mình quyết định sẽ chuyển qua Cameron chơi chứ ko ở riệt Kul 2 ngày nữa. Bạn có biết từ KCCL đi Cameron như nào cho tiện nhất ko? Đoàn mình đến sân bay lúc 2h30 nên chắc bắt bus tầm 5h trở là vừa nhỉ

Ledaianhkhoi
05-04-2013, 21:33
Theo mình nhớ là 30Rm cho 5 tiếng thì phải, 50Rm cho nửa ngày :D. Bạn nên photo bằng lái xe vì sẽ có chỗ yêu cầu bằng lái xe cho hợp pháp.

Bạn có thể đón xe ra bến xe Pudu sentral ở KL. Còn 1 bến xe khác nhưng mình ko nhớ tên. tới bến xe Pudu bạn kiếm nhân viên an ninh rồi hỏi họ chỉ lên tầng bán vé. Nhân viên ở đây tốt lắm.

Đọc xong topic này của bạn, mình quyết định sẽ chuyển qua Cameron chơi chứ ko ở riệt Kul 2 ngày nữa. Bạn có biết từ KCCL đi Cameron như nào cho tiện nhất ko? Đoàn mình đến sân bay lúc 2h30 nên chắc bắt bus tầm 5h trở là vừa nhỉ

Lần đó em với chị em thì đi bộ từ Tanah Rata lên đồi Boh tea (khoảng 10Km). Vừa đi vừa chụp hình nên tới 5 - 6 mới lên tới đồi chè. Lúc về thì đuối nên Hitchhiking, đi ké xe người ta về :))

8. Quyết định liều mạng tập 1

Có một thực tế đáng buồn ở Cameron Highlands đó là vì nơi này quá vắng vẻ nên muốn bắt taxi dọc đường mà chưa có khách ngồi trong là cực kì khó. Taxi hầu như không chạy lang thang mà phải book trước, nói chung chỉ có cách nhờ ks/nhà hàng gọi hộ taxi và chờ nó chạy từ thị trấn lên thì mới có. Nhưng vì niềm mong muốn cháy bỏng được tự do khám phá những mảnh đất mà mình đặt chân đến, chị em tớ đã có một quyết định rùng rợn là đi bộ từ Ye Old Smokehouse về thị trấn. Smokehouse chỉ cách Cameron khoảng 7 km đường núi, nhưng vì đường ở đây rất vắng, chỉ có xe ô tô thỉnh thoáng phóng vù qua, còn người đi bộ thì 99% là ko có ai, nên quyết định này kể ra cũng là quá liều mạng. Đã thành lệ rồi, cứ khoác ba lô lên vai ra khỏi nhà đi bụi là y rằng máu liều nó bốc lên não như vậy đấy. (Đừng follow chúng tớ vụ này nha mọi người, có thể là CH quá an toàn hoặc số chúng tớ quá may nên ko gặp sự cố j, chả nói được, ở CH tốt nhất là thuê xe máy mà đi, vừa rẻ vừa chủ động)


http://farm9.staticflickr.com/8358/8306639580_15c8cd5e57_z.jpg


Ảnh trên được chụp vào lúc 7 h tối và sau đó tầm hơn 1 tiếng, 2 chị em đã lết được về đến Tanah Rata. Nghĩ lại lúc đổ dốc trên những con đường xuyên rừng hun hút, ko 1 bóng người, xong thỉnh thoảng còn gặp mấy cái nhà thờ dọc đường cũng thấy gai người ra phết. Nhưng bù lại, cảm giác tự do tự tại ko chút ràng buộc nào giữa mênh mông rừng và núi vẫn quá ư là gây nghiện!

Theo mình nhớ là 30Rm cho 5 tiếng thì phải, 50Rm cho nửa ngày. Bạn nên photo bằng lái xe vì sẽ có chỗ yêu cầu bằng lái xe cho hợp pháp.
chân đất cho mình hỏi là thuê xe máy ở CH bao nhiêu 1 ngày, có phải thế chân gì ko, Mình dự định book phòng ở Father's guest house, thì không biết chổ họ có đặt dùm xe máy không.Mình dự định sẽ đi CH vào tuần sau.
Và nếu thuê được xe máy thì mình nên đi những chổ nào ở CH này..!

tienlala007
19-04-2013, 12:32
E cũng mới đi CH về, theo mình biết thì CH k có chỗ thuê xe máy, mình ờ Tanah Rata gì đó luôn, toàn nhà hàng Ấn Độ nhưng cũng có cái MaryBrown ăn gà rán cũng được, ở Brinchang thì có cái KFC :P tour thì e chỉ đi lên BOH factory và đồi chè ở đó thôi, còn lúc trekking thì e tự đi, không cần tour gì hết :D
Đây là website mà e tham khảo để đi trekking ở Cameron Highlands: http://www.cameronhighlandsinfo.com/jungle_trekking/ e đã đi Trail 9 and 9A

like link facebook ở dưới của e nhé, e đang viết về một số cuộc hành trình của e :P

Misu
09-05-2013, 09:45
Huhu, Chân đất ơi. Tháng 10 mình mới đến CH, mà book phòng từ đầu tháng 5 đã hết rồi, cái Gerard's Place của bạn í. Buồn quá buồn quá. Ở Cameron thì Tana Ratah có phải là khu trung tâm không, bạn có lượn lờ tới Brinchang không. Mình đang tính book phòng ở Brinchang đây

vankhanhvi
11-05-2013, 19:25
Bài viết của bạn rất hay và nhiều thông tin hữu ích, hình ảnh lại rất đẹp. Cám ơn bạn nhiều

chân đất
12-05-2013, 06:42
Huhu, Chân đất ơi. Tháng 10 mình mới đến CH, mà book phòng từ đầu tháng 5 đã hết rồi, cái Gerard's Place của bạn í. Buồn quá buồn quá. Ở Cameron thì Tana Ratah có phải là khu trung tâm không, bạn có lượn lờ tới Brinchang không. Mình đang tính book phòng ở Brinchang đây
Ui, tháng 10 book mà giờ đã full phòng rồi sao, họ làm ăn giờ ác quá! Hay bạn thử cái Do Chic In ở Tanah Rata xem, mình nhớ là rất nhiều người khen và chủ nhà nấu ăn rất ngon, top 3 tripadvisor thì phải :D Còn Brinchang thì mình chỉ đi qua chứ không ở lại, ở đấy nhiều dâu lắm, lại có chợ đêm ;)

Bài viết của bạn rất hay và nhiều thông tin hữu ích, hình ảnh lại rất đẹp. Cám ơn bạn nhiều
Thank bạn vankhanhvi nhiều nha :D

Onedollarbin
15-05-2013, 15:16
Xem bài và hình của bạn chân đất xong muốn xách balo đi liền ah :(

vankhanhvi
17-05-2013, 20:51
Không biết Chân đất có dạo chơi ở Kuala Lumpur chưa? Có thể cho mình xin vài địa chỉ hostel ở Kul mà theo bạn đánh giá là tạm ổn. Cám ơn trước nhé

hanh0107
18-05-2013, 10:06
Bạn viết hay mà chụp hình cũng quá đẹp nữa. Thanks chủ thớt nhiều nhiều. Đọc xong muốn đi liền quá cơ mà chắc phải đợi thêm một thời gian nữa. Cameron ơi, chờ mình thêm tí nữa nhé :L

coppolavina
07-06-2013, 10:52
chủ thớt ơi cho minh hỏi là mua tour nửa ngày thì phương tiện đi lại họ lo cho mình luôn fai ko ?

Linh nhi
10-06-2013, 00:21
Sau khi đi tour nửa ngày thì buổi chiều + tối có thể đi đâu ở Cameron nữa hở bạn? Mình nghĩ ghé uống cf thì mất chừng 2 tiếng là cùng, khoảng thời gian còn lại ko biết làm gì. Bạn có thể recommend mình dc ko?
À mà chắc mình ko dám đi bộ 7km đường núi đâu ^^ , vậy thì chỉ có 1 phương tiện để di chuyển giữa các địa điểm tham quan là kêu taxi thui hở bạn? Nghe bạn nói thì ngay cả taxi cũng khó kêu :(

knightley
18-06-2013, 12:24
đợt đi CH, xui sao ngay mùa mưa, gì đâu sáng mưa, chiều mưa lắc rắc..mấy tấm ảnh ở đồi chè tối thùi luôn, chẳng có tấm nào đẹp như ảnh của Chân đất cả. Tiếc hùi hụi. Thề với lòng sẽ páo chù ở Mộc Châu ^ ^

knightley
18-06-2013, 12:27
coppolavina@ đúng rồi, khi bạn chọn tour 1/2 ngày hay 1 ngày, họ bao gồm luôn xe và hdv cho bạn. Khi đến đồi chè nhớ yêu cầu họ vào bên trong. Có 1 số tour họ chỉ đưa đến đồi chụp ảnh thôi, ko vào tham quan chỗ sấy chè nhe.
Linh nhi@ chiều chừng 4h30 ở trung tâm - gần bến xe, có chợ đêm đó. Ra đó ăn ba cái đồ nướng với mấy loại bánh của Mã, cũng lạ miệng lắm, nên thử. Chợ này theo kiểu chợ đêm địa phương, nhìn đơn giản nhưng cũng khá vui.
Đến CH, ngoài tour city 1 vòng các farm, còn có tour trekking đi rừng, cũng ít người chọn tour này lắm. Ngoài ra ở trung tâm nhưng cũng khá là đìu hiu. Knightley ở ngay thị trấn, gần bến xe thấy cũng vắng vẻ lắm.

JinBui
18-09-2013, 20:15
Bạn ơi cho mình hỏi tour countryside half day bắt đầu và kết thúc lúc mấy giờ.vì mình muốn đi tour đó xong sẽ đi Penang luôn.nếu còn sớm thì đi trễ quá ở thêm 1 đêm.
Chuyến đi này bạn có đi đâu ngoài Cameron không?

Trần Hữu Tân
19-09-2013, 10:19
Bạn ơi cho mình hỏi tour countryside half day bắt đầu và kết thúc lúc mấy giờ.vì mình muốn đi tour đó xong sẽ đi Penang luôn.nếu còn sớm thì đi trễ quá ở thêm 1 đêm.
Chuyến đi này bạn có đi đâu ngoài Cameron không?

Tour Countryside half day 1 ngày có 2 tour nhé, Tour buổi sáng bắt đầu lúc 8h45AM và Tour buổi chiều lúc 2h45PM Giá là 25RM/adult. Thông tin bạn có thể xem tại http://www.cameronsecrets.com/Articles/Local-Tours/Countryside-Leisure-Tour/

JinBui
19-09-2013, 15:26
Cám ơn thông tin của bạn.Nhưng mình muốn hỏi chủ topic là bạn ấy đi tour đó về đến hotel là lúc mấy giờ.Vì mình muốn đi tour này xong là đi Penang luôn.Nên phải canh giờ mua vé Penang trước.

deenguyen
19-09-2013, 15:43
Bạn ơi, cho hỏi guest house như Gerard's palace va father's guest house ko có trên bất cứ trang booking nào, làm soa mình có thể đặt được? Tripadvisor để là lien hệ trực tiếp. Lỡ đến đó mà ko còn phòng thì thế nào :( hix hix

NangCaoNguyen
19-09-2013, 18:35
Bạn ơi, cho hỏi guest house như Gerard's palace va father's guest house ko có trên bất cứ trang booking nào, làm soa mình có thể đặt được? Tripadvisor để là lien hệ trực tiếp. Lỡ đến đó mà ko còn phòng thì thế nào :( hix hix
http://fathers.cameronhighlands.com/ book qua đây nha bạn. Bữa mình book thì báo hết. Nhưng đến nơi có phòng nha bạn. Chủ nhà là người Châu Âu

chân đất
20-09-2013, 14:36
Cám ơn thông tin của bạn.Nhưng mình muốn hỏi chủ topic là bạn ấy đi tour đó về đến hotel là lúc mấy giờ.Vì mình muốn đi tour này xong là đi Penang luôn.Nên phải canh giờ mua vé Penang trước.
Mình về đến ks ở Tanah Rata là khoảng 1 rưỡi chiều :D

vankhanhvi
20-09-2013, 15:50
Bạn ơi cho mình hỏi tour countryside half day bắt đầu và kết thúc lúc mấy giờ.vì mình muốn đi tour đó xong sẽ đi Penang luôn.nếu còn sớm thì đi trễ quá ở thêm 1 đêm.
Chuyến đi này bạn có đi đâu ngoài Cameron không?

Có vè hồi ức của bạn Chân đất vẫn k ngừng hot, hôm tháng 8 trước khi đi mình cũng tham khảo hồi ức này.

Về tour halfday mình đã book tour đi đồi chè và rừng Mossy forest, phải nói là rất tuyệt, gấp đôi giá tham quan tour bình thường. Nếu muốn tham khảo bạn vào trang web của TJ Nur, nó cao hơn giá mấy chỗ kia khoảng 5RM nhưng k ghép đoàn nên đi rất thoải mái. Về lại Tanah lúc 2h chiều và kịp bắt chuyến xe đi Penang, xe tới trễ hơn 1 tiếng

Misu
14-10-2013, 09:15
http://fathers.cameronhighlands.com/ book qua đây nha bạn. Bữa mình book thì báo hết. Nhưng đến nơi có phòng nha bạn. Chủ nhà là người Châu Âu
Thiệt tình. Mình không biết trò này nha. Người ta cứ "full booked" làm mình phải đi chỗ khác.

Misu
14-10-2013, 09:17
Vì cái topic này mà mình đã phải sắp xếp lại chuyến đi của mình đây. Không lẽ mình lập 1 topic "Cameron highland- theo dấu Chân đất"

Linh nhi
14-10-2013, 10:58
Về tour halfday mình đã book tour đi đồi chè và rừng Mossy forest, phải nói là rất tuyệt, gấp đôi giá tham quan tour bình thường. Nếu muốn tham khảo bạn vào trang web của TJ Nur, nó cao hơn giá mấy chỗ kia khoảng 5RM nhưng k ghép đoàn nên đi rất thoải mái. Về lại Tanah lúc 2h chiều và kịp bắt chuyến xe đi Penang, xe tới trễ hơn 1 tiếng

Đi cái Mossy forest có phải trèo đèo lội suối vất vả hok bạn?
Hồi đấy mình cũng định mua 1/2 day tour nhưng tới Cameron là buổi tối, alo đặt tour thì nó hết mất rồi. Nên mình thuê taxi riêng chở đi, cũng 1/2 day, mà nói thật mình thấy nhờ vậy còn hay, nửa ngày mình đi có 3 chỗ thì phải mà còn cảm thấy mệt, nếu đi như chạy giặc thì chẳng xem dc j mà còn oải hơn.

aloalo214
17-03-2014, 16:09
Mình đi thì khoảng gần 200$ 4 ngày bao gồm tiền vé máy bay, tàu xe, khách sạn các kiểu nhưng chưa tính tiền ăn (bọn mình ăn uống ko được tiết kiệm lắm :">)

Vậy là rẻ quá rồi, cảm ơn bạn Chân đất. Cuối tháng 6/14 mình cũng đi Malay, đang search tìm địa điểm để chơi thì gặp bài viết của bạn. Tks bạn nhiều lắm. Nhân tiện cho mình hỏi, ở Kuala lumpur bạn nghỉ ks nào, giá cả bao nhiêu nhé bạn.

anvietnam
17-03-2014, 17:03
Ảnh đẹp quá, chân thật, tự nhiên, màu sắc cũng quyến rũ nữa :)

AlainNg
19-03-2014, 17:41
Tháng 9 này anh đi Sabah ( Kotakinabalu) từ 3/9-12/9, đi 1 mình đây, rất nôn nóng khám phá Sabah!

lechan
01-04-2014, 20:50
Mình tới cameroon 5-6/4/2014 này. Lang thang thế nào lại tìm được blog của Chân Đất. Và ngất ngây vì ảnh và lời bình của bạn, chỉ muốn đi ngay.
Nhóm mình đặt ở nhà nghỉ tại Brinchang thì phải; có đi tour Mossy và Đồi chè; nhưng mình đang tính chỉ đi 1/2 ngày còn lại tự khám phá. THích đi cái kiểu lung tung và ngắm bình minh trên đồi chè, đi bộ mỏi cẳng như Chân Đất lắm :)

xunu5891
22-09-2014, 18:44
Chân đất cho mình hỏi xíu là lên cameron tgian gấp 4 lần lên sapa tức là mấy tiếng vậy? (mình đi sapa bằng tàu hỏa :)
Đường uốn éo lắt léo và có vực sâu như sapa hem :(

Bắt đầu thích CH rùi :)

Iceberg86
23-09-2014, 12:49
Mạo phép bạn chân đất, m trả lời dùm nhé.
Ko bít bạn xunu đi từ đâu lên came nhưng m đi từ KL bằng bus thì mất 5h, trong đó 2h toàn là đường đèo ko, nhìn đường đèo thì ớn vô cùng nhưng phong cảnh thì tuyệt vời ạ...

xunu5891
23-09-2014, 13:51
Thanks bạn Iceberg86 nghen, mình đi từ KL đó. Nhưng coi trên net thấy Cameron cách KL 205km. Bus chuyến sớm nhất là mấy giờ vậy bạn?
Mình đọc bài này của chandat thích quá nên bắt đầu tìm hiểu cách đi cameron đây nhưng chưa hình dung rõ lắm. Mình định sang đó tùy lịch trình mới mua vé bus đi CH ko biết có còn vé ko?

soolynn
24-09-2014, 02:25
Sớm nhất là 8h30am muộn nhất là 5h30pm bạn ạ :D Cụ thể hơn thì bạn nên lên busonlineticket.com để tra schedule chính xác vào ngày bạn định đi. Tất cả các chuyến lên Cameron đều khởi hành ở bến Puduraya cả. Bạn chọn hãng nào đi cũng được, t9 năm ngoái mình đi của Unititi có book trước nhưng thực tế xe thì cũng chỉ full tầm 1 nửa. Khi xe lên đường đèo bạn chú ý giày dép dưới chân nhé. Đường toàn khúc cua gấp giày dép trượt khắp nơi nên lên đến nơi ai cũng xuống cuối xe tìm giày hết =)) Nếu ai tiền đình ko tốt lắm thì nên uống chống say cho an toàn.

Chất lượng xe thì cũng khá tốt, 3 hàng ghế rộng rãi thoải mái có cả mát xa :v Có người nôn cũng mang xô chậu lên lau sạch sẽ. Nhìn chung với khoai tây có thể 1 2 điểm tụi nó chưa hài lòng, chứ so với bus Việt Nam thì tốt hơn chán :3

Mình ở Cameron 3 ngày 2 đêm, cuốc bộ cũng tạm kha khá chỗ nhưng chủ yếu là Tanah và Brinchang. Phong cảnh đẹp, thời tiết dễ chịu vì mình cũng may ko bị dính mưa ngày nào. Nắng ấm và gió hơi lạnh. Đi bộ xuyên rừng hay dọc đường đều tuyệt vời cả. Đồ ăn thì thú thật là mình ko thích đồ Malay cho lắm :">

Iceberg86
24-09-2014, 17:00
Theo mình thì ko cần mua vé trước đâu vì ở bến Pudu rất nhiều hãng xe đi Came, cứ hầu như cách 30ph lại có 1 chuyến.
Nếu bạn muốn an tâm thì khi tới KL chỉ cần mua vé trước 1 ngày thôi cũng Ok.
Nhưng nên đi ban ngày, vừa ngắm cảnh đẹp lại đỡ sợ đường đèo hơn

justin_cp
24-09-2015, 18:22
Cảm ơn 'chân đất' về bài review, 2 tuần tới chắc mình sẽ theo lịch trình của bạn mà chiến thôi, hi vọng đến năm 2015 mọi thứ vẫn ko thay đổi nhiều, chứ như những địa điểm ở VN là ko có hi vọng đó rồi ^^