PDA

View Full Version : Đà Lạt: Đường hoa.



lengkeng1minh
18-04-2010, 22:09
Mình tới Đà Lạt rất nhiều lần, để đổi mới cảm xúc trên xứ sương mù, mình làm 1 chuyến đi bộ dọc theo tuyến đường sắt răng cưa.
Toàn tuyến đã không còn trọn vẹn. Hành trình của mình chia làm 2 đoạn:
* Đoạn 1; Đi từ ga Đà Lạt đến ga Trại Mát ( dài 5km). Lúc về thì đi theo đường QL về Đà Lạt(dài 12km).
* Đoạn 2: Đi từ đầu đèo Ngoạn Mục xuống đến nhà máy thủy điện ( dài 8km). Lúc về, vượt đèo Ngoạn Mục theo đường autô( dài 18km).

lengkeng1minh
19-04-2010, 05:56
Khởi hành bằng xe Phương Trang chuyến 12g, đến Đà Lạt lúc 19g. Mình hội ngộ nhóm Dangkhoaquan( 5 người: Dangkhoaquan, Dibui1minh và 3 bạn Khoaquan) tại KS và mọi người làm 1 chầu lẩu Dê, xong đi uống sửa rồi về ngủ.
Sáng hôm sau nhóm Khoaquan đi chụp hoa Dã Quỳ và sẵn cho mình quá giang đến ga Đà Lạt.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04818.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04832.jpg

Dibui1minh là bạn từ trái sang và Dangkhoaquan là bạn nam từ phải sang.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/nhmkhoaquan2.jpg

lengkeng1minh
19-04-2010, 06:05
Bên trong ga vắng vẽ. Còn quá sớm nên không có hoạc động gì diển ra tại đây( Những thông tin về ga có đăng nhiều trong các topic về Đà Lạt nên mình không nói lại ở bài viết này).


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2320.jpg


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2322.jpg


1 đoàn tàu cổ cho khách tham quan.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2323.jpg


Đường sắt răng cưa.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2324.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2327.jpg

lengkeng1minh
19-04-2010, 06:11
Trời bắt đàu sáng rỏ, mình đi men theo đường sắt mà đi, nền đường lá đá xanh 1/2 nên đi khá châm.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2330.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2328.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2329.jpg


Lúc này đã xa ga, xuất hiện đường Dân Sinh chạy cập theo đường sắt. Nhìn lại sau lưng, ga sắp biến mất khỏi tầm mắt.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/D2.jpg

kakathinh
19-04-2010, 13:37
Tiếp tục bác lengkeng nhé!Đang đợi Bác nè

lengkeng1minh
20-04-2010, 05:48
Có đường Dân Sinh dồng nghĩa với việc nhà dân mọc theo 2 bên đường ray. Đoạn này nhà cửa khá tươm tất, với những hàng rào được bao phủ bởi dây leo.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2335.jpg


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2336.jpg


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2344.jpg


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2340.jpg


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2338.jpg

minhmio
20-04-2010, 06:29
[QUOTE=lengkeng1minh;183026]

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2344.jpg

Bác lengkeng cho em hỏi tên hoa màu cam này được không ạ? Em cũng muốn làm hàng rào giống nhà này, :). Chỉ sợ hoa chỉ hợp thời tiết mát dịu, xuống SG lại không chịu được.

lengkeng1minh
20-04-2010, 16:54
L.K dốt về hoa lắm, Minhmio có thể pm cho Thaophuongdl hay Phuongnh. 2 bạn này là dân Đà Lạt hỏi thử xem.

lengkeng1minh
20-04-2010, 17:08
Bên đường có 1 nhà trẻ, nó bé tẹo và chẵng có sân chơi cho các bé.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2347.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2348.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2349.jpg

Đến đoạn này thì có cãm giác như minh đang đi trong 1 cái hào, nền vừon nhà người dân cao ngang đầu mình, và đường ngập trong có, 2 bên đường có rảnh thoát nước.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2350.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2352.jpg

rei
20-04-2010, 17:17
đường hoa này đẹp quá, có dịp rảnh rỗi lên ĐL em sẽ nối bước anh lengkeng ;)

lengkeng1minh
20-04-2010, 20:13
Đến đây mình gặp cây cầu này, hình như đó là đường Trần Quý Cáp thì phải.
Thật lòng đến đoạn đường này L.k cũng lo lo, vì nó hẹp lại, may mà giờ này xe lửa tuyến Trại Mát chưa chạy tới, nếu nó tới thì không biết tránh thế nào?


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2353.jpg

lengkeng1minh
22-04-2010, 19:19
Đoạn này chắc là vùng trũng nhất của con đường này, nước lênh láng.



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/IMG_2354.jpg



Dưới những lớp cỏ này cũng đầy nước.



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/IMG_2357.jpg

lengkeng1minh
27-04-2010, 09:02
Vượt qua cầu " vượt TQC", đường khô ráo hẵn.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04837.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04838.jpg


Đây là 1 cái rãnh nước dùng thông 2 hào nước dọc theo tuyến đường sắt.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/IMG_2359.jpg

BM
27-04-2010, 09:11
L.K dốt về hoa lắm, Minhmio có thể pm cho Thaophuongdl hay Phuongnh. 2 bạn này là dân Đà Lạt hỏi thử xem.

Trả lời dùm: hoa xác pháo! thích hợp ở những vùng cao như DakLak, Lâm Đồng. Hoa rất dễ trồng và chăm sóc, cụm búp non ăn được, thường xào thịt bò..chẹp..chẹp!

chewingum
27-04-2010, 09:20
@BM: Hoa này nhà em trước có trồng ở hàng rào, tự dưng quên mất tiêu cái tên, nhưng không gọi là xác pháo.

BM
27-04-2010, 09:29
@BM: Hoa này nhà em trước có trồng ở hàng rào, tự dưng quên mất tiêu cái tên, nhưng không gọi là xác pháo.

Cái tên xác pháo được đặt cho vài loại hoa khác nhau! Hoa này cũng tên xác pháo do rụng xuống ngập lối, vương vãi, một tên khác để gọi hoa này là Thiên Lý (không biết chính xác không), xin lỗi chủ topic cho spam một chút!

lengkeng1minh
27-04-2010, 09:33
Lúc này đường bắt đầu leo dốc.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2363.jpg


Trên đỉnh dốc thì gặp cột chỉ báo này.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2365.jpg

Đường có phần tối hù vì những tòa biệt thự che khuất ánh sáng mặt trời.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2367.jpg


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2368.jpg


Lang thang thêm tí nửa đã thấy thấp thoán xa xa là những vườn rau.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2372.jpg

chuongvang
27-04-2010, 13:54
Cái tên xác pháo được đặt cho vài loại hoa khác nhau! Hoa này cũng tên xác pháo do rụng xuống ngập lối, vương vãi, một tên khác để gọi hoa này là Thiên Lý (không biết chính xác không), xin lỗi chủ topic cho spam một chút!

Mình cũng không chắc lắm nhưng hình như là hoa lồng đèn.

chewingum
27-04-2010, 14:11
Mình hay gọi là hoa chùm ớt.

lengkeng1minh
27-04-2010, 19:21
Đầu tiên đập vào mắt mình là những rẩy rau.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04870.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04846.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04843.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04887.jpg

lengkeng1minh
27-04-2010, 19:31
Cũng có cả 1 vườn ươm cây con.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04849.jpg


Tất nhiên cũng có rất nhiều luống hoa. Nhưng hoa trồng ngoài trời khác hẵn trong nhà các bạn nhỉ? Chúng được được đấp đất cao lên bảo vệ trước những cơn gió mạnh và chắc để giữ nước chăng?


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04882.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2392.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2387.jpg

lengkeng1minh
28-04-2010, 12:24
HOA: Các loài hoa mình gặp trong các nhà lồng trồng hoa.
Các bác nào biết tên các loài hoa này thì chú thích dùm L.K với.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04791.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/IMG_2288.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/IMG_2292.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/IMG_2298.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04777.jpg

lengkeng1minh
28-04-2010, 12:26
https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04781.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04782.jpg




https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04788.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04758.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04769.jpg

lengkeng1minh
28-04-2010, 21:38
Vượt qua những nhà vườn trồng hoa, đang chuẩn bị đi qua các luống rau thì xe lửa xuất hiện. May là đoạn này lên dốc và xe lửa cũng bò từ từ. Xe chỉ gồm 1 đầu kéo và 1 toa hành khách.



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04877.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04879.jpg

lengkeng1minh
28-04-2010, 21:48
Những ruộng bậc thang trồng rau.



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04890.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04868.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2408.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2409.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2412.jpg

lengkeng1minh
28-04-2010, 22:06
Vết tích còn lại của tuyến đường sắt răng cưa_ Những thanh tà vẹt: trên mổi thanh tà vẹt có 2 lổ để bắt đoạn răng cưa vào tà vẹt.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04908.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04911.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04910.jpg

lengkeng1minh
29-04-2010, 20:13
Những nguồn nước phục vụ cho việc trồng rau.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04894.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04906.jpg

lengkeng1minh
29-04-2010, 20:33
Gặp thêm 1 cây cầu vượt.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/DSC04903.jpg


Dưới chân cầu diển ra hoạc động mua bán của "lái" với các chủ vườn.




https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04897.jpg


Bửa sáng của người lao động.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04900.jpg


Ngoài những chiếc xe máy thì chiếc công nông này cũng hửu dụng không kém.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04904.jpg

lengkeng1minh
29-04-2010, 20:55
Chen lẩn giửa những nhà lồng trồng rau có vài nhà lồng trồng hoa.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/IMG_2397.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/IMG_2398.jpg

Đoạn này lại hoang sơ, đường có khuynh hướng lên dốc, và dưới thung lủng người ta cũng tận dụng để trồng rau.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/IMG_2418.jpg


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04912.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04913.jpg

lengkeng1minh
29-04-2010, 21:01
https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04916.jpg


Thấy chùa ( chùa sành-không biết có đúng không?) ở xa xa.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/IMG_2417.jpg


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04914.jpg

lengkeng1minh
29-04-2010, 21:15
Bắt đầu vào khu dân cư, báo hiệu đã tới ga Trại Mát.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/IMG_2421.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04924.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04923.jpg

zanghoang
29-04-2010, 22:15
HOA: Các loài hoa mình gặp trong các nhà lồng trồng hoa.
Các bác nào biết tên các loài hoa này thì chú thích dùm L.K với.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04791.jpg




hoa này ở Hà Nội gọi là cây hoa Rồng Phun Ngọc (Rồng Nhà Ngọc) bác ạ. không biết trong đó gọi là gì.

có lẽ vì khi hoa nở sẽ có những tua dài màu trắng mọc ra. hoa này có thêm một "dị bản" nữa màu huyết dụ

tuy vậy hoa này không có quanh năm, mùa này ở đây không thấy có bán, nếu bán thì là 20K một chậu nhỏ nhỏ, cây cao khoảng 2 gang tay

nhìn đường sắt ở Đà Lạt em thèm phết, thấy hai bên đường tàu toàn cây, trông có vẻ rất êm đềm thanh bình, chả bù tối nay em đi sinh nhật về, qua đường tàu thấy nhân viên gác ghi đã kéo barie rồi mà có 1 chú choai choai vấn cố lách qua, xoè, tí thì mặt chạm được vào đường ray.

chuongvang
29-04-2010, 22:28
Độ dài khoảng đường Anh đi bộ dọc theo đường sắt là bao nhiêu vậy Anh LK ? Đi thế mới thấy được tận mắt những nhà vườn chứ. Thật tuyệt !

lengkeng1minh
30-04-2010, 06:12
Chiều dài của nó là 5km, nhưng nếu đi thì nên mang theo 1 khúc cây nhỏ nhằm xua chó. Thời gian vượt cung đường này khoảng 1g30ph. Người bình thường đi oke, nếu đông chắc càng vui. Dọc đường có bán nước uống và trái cây trong các tiệm tạp hóa ở các khu dân cư mà đường đi qua.

lengkeng1minh
01-05-2010, 19:45
Đích đến của chặng 1: Ga Trại Mát.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04925.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04926.jpg



Sau thanh chỉnh ghi này thì đường sắt không còn nửa, sau hàng quần áo phơi xa xa kia là nhà dân xây lấn vào đường tàu.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04931.jpg

lengkeng1minh
01-05-2010, 19:55
nhìn đường sắt ở Đà Lạt em thèm phết, thấy hai bên đường tàu toàn cây, trông có vẻ rất êm đềm thanh bình, .

Bạn à! Đây là tàu du lịch nên mỗi ngày chỉ chạy có 1 chuyến thôi. Thời điểm đó giá vé khứ hồi của nó là 45k( Tổng chiều dài cả đi lẩn về là 10km}

lengkeng1minh
01-05-2010, 20:16
Sáng nay, L.K vừa đi xong phần 2 của đường sắt răng cưa. Đoạn từ Eo Gió ( đầu đèo Ngoạn Mục) xuống đến nhà máy thủy điện( dưới chân đèo Ngoạn Mục).
Không có hoa trên con đường này, nhưng rực màu xanh của cây rừng và tiếng suối rỉ rã chảy cập theo đường.
Ạc ạc... Hôm nay mình bị lạc rừng đến 2 lần, may nhờ gặp 1 bạn người K'Ho dắt đi 1 đoạn không thì tiêu! 8km mình tính lúc đầu chỉ cần 2g, rốt cuộc mất hơn 5g.
Thời điểm mình đi chặng 1 thì nhà BMG trên diển đàn TTVNonline cũng đi đường sắt RC, chỉ khác là họ đi từ PR-TC đi vào bằng xe máy và họ bỏ qua cung đường này. Thông tin về cung đường này do nhà BMG cung cấp bản đồ cho L.K. Chân thành cám ơn các bạn nhà BMG và CC.

lengkeng1minh
02-05-2010, 14:49
ĐƯỜNG SẮT RĂNG CƯA: Huyền Sử 1 cung đường.
Dùng dằng mãi, đợi đến dịp lể 30/4 mình quyết định đi tiếp đoạn đèo Ngoạn Mục.
Từ ĐL mình phóng xe xuống thị trấn D'Ran, chạy thêm 1 tí thì gặp chợ Eo Gío. Bên cạnh chợ có con đường nhỏ và khi chạy vào mình gặp nhà ga Eo Gío. Nhà ga bỏ hoang và người dân dùng làm kho chứa nông sản.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6291.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6292.jpg


Người dân xung quanh ga, khi biết mình đi thăm đường sắt thì tỏ vẻ ái ngại và khuyên mình chỉ đi tới cái hầm đầu tiên thôi, có thể chạy xe máy khoảng 500m. Mình cũng dạ dạ, rồi xin gởi xe máy trong sân 1 ngôi nhà trước ga và bắt đầu hành trình xuống đèo Ngoạn Mục bằng tuyến đường sắt Răng Cưa củ.



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6293.jpg

lengkeng1minh
02-05-2010, 15:27
Vòng qua mé sau nhà ga, đường sắt hiện tại chỉ còn là con đường dân sinh. 2 bên đường là những khoãng vườn.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6147.jpg

Nền của 1 cây cầu ĐS củ.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6148.jpg

Qua khỏi bên kia cầu thì cỏ cây mọc lùm sùm.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6150.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6155.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6156.jpg


Chiều hôm qua trời mưa, đường hơi sình và có vệt bánh xe.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6157.jpg

lengkeng1minh
02-05-2010, 15:42
Tự nhiên con đường nhỏ lại, chỉ còn là 1 con đường mòn.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6158.jpg


Thật bất ngờ! vừa quẹo 1 cái cua thì ngay trước mắt mình là 1 cái hầm đường sắt.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6159.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6160.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6163.jpg


Những mối ghép của "vật liệu" xây nóc hầm, thật đặc biệt, nó liền mạch và phẳng lì.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6162.jpg


Vách hầm thì lại không được như thế.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6164.jpg

Bên kia hầm là cây cầu_ nhưng chỉ còn lại 2 mố cầu mà thôi.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6172.jpg

lengkeng1minh
03-05-2010, 05:31
Từ cửa hầm, mình men theo đường mòn cập theo vách núi để qua đầu cầu bên kia.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6168.jpg


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6170.jpg



Dưới lòng suối có rất nhiều ống nhựa dẩn nước.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6169.jpg

lengkeng1minh
03-05-2010, 05:37
https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6173.jpg


Đoạn này được tráng xi măng, chiều ngang hơn 20cm.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6174.jpg



Mình chỉ men theo đường mòn nào có lớp đá xanh và cặp theo đường vẩn còn những kè đá bảo vệ.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/duongsatrangcua/IMG_6175.jpg

kakathinh
03-05-2010, 10:33
tiếp đi bác lengkeng nhé!

minhmio
03-05-2010, 12:57
Vậy là anh lengkeng chạy xe máy lên Đà Lạt luôn ạ? Cung đường qua đèo Bảo Lộc giờ ngon lành rồi phải không anh?

lengkeng1minh
03-05-2010, 14:33
Đèo Bảo Lộc vẫn chưa làm xong, còn dạng da Beo. Nhưng nói chung đi ngon. Nhưng Minhmio muốn đi ĐL bằng xe máy thì đoạn gần Định Quán coi chừng bị bắn Tốc độ.

lengkeng1minh
03-05-2010, 15:56
Nhìn cái vòm này hay quá, điểm nghỉ chân đầu tiên của mình.



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6183.jpg


Tiếp tục hành trình.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6178.jpg


Ở khoãng trống bên trái đường mình nhìn thấy đường đèo NM.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6181.jpg


Nhìn gần hơn 1 chút.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6182.jpg


Thêm 1 cái mố cầu, nhưng thật ra trên đường có rất nhiều cầu bắt qua những cái eo núi- hiện tại chỉ còn lại những mố cầu thôi, đường dẫn vào cầu thì cây cối mọc um tùm.





https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6185.jpg



Tương quan với những mố cầu đường sắt, thì bên đường mòn cũng có bấy nhiêu cầu nhỏ.



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6176.jpg




https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6196.jpg

lengkeng1minh
03-05-2010, 16:26
Đường xi măng đến đây thì mất dấu vết, trước mắt mình là là 1 vườn dây leo, trái lủng lẵng rất nhiều.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6197.jpg


Nhìn giống trái ổi, nhưng đến gần hơn thì ra là trái chanh dây.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6198.jpg



Đoạn này cũng làm mình mất thời gian vì sự xuất hiện của 1 chú chó, nó gầm gừ và toan xực mình. Khi đi vào đường này, rút kinh nghiệm từ chuyến trước, mình mang theo cái khung nhôm của lều, vừa làm gậy chống vừa " làm Đã Cẩu" luôn, khi không cần sử dụng thì gấp lại.
Mình phãi trở lui lại và xác định lại con đường sắt sẻ đi về hướng nào, hú lên mong được sự giúp đở của chủ con chó, nhưng chỉ được đáp lại bằng tiếng gầm gừ của chú cẩu. Vừa đi bọc vườn vừa luôn quan sát con chó. Phải đi vòng ra sát mép núi mới thấy lại nền con đường sắt.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6191.jpg



Thêm 1 đoạn nữa, thấy lại đường xi măng và .....( hể có rừng thì có Lâm Tặc- LT này là dân đia phương).


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6205.jpg

lengkeng1minh
03-05-2010, 21:06
https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6208.jpg


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6206.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6209.jpg


Tới đây mình bị lạc vào 1 vườn chanh dây, đi lòng vòng mãi cũng không thấy đường mòn có lớp đá xanh đâu cả?


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6207.jpg

lengkeng1minh
03-05-2010, 21:29
Sau 1 hồi loay hoay hết vòng bên phải rồi vòng bên trái, vẫn không tìm được đường. Mình hú u u u lên và may mắn sao! có tiếng hú đáp trả. Lần theo tiếng hú vọng lại mình gặp được 1 ban trẻ người K'Ho đi thăm rẩy.
Khi biết mình muốn đi suốt tuyến đường sắt. Bạn ấy bảo rằng mình đi lạc lên đồi, vì đoạn này đường sắt chạy xuống thung lủng và dưới ấy có 1 nhà ga. Khi mình đề nghị giúp xuống dưới đó thì bạn ấy bảo: Khó lắm! Cây cối che phủ hết rồi và sợ lọt hố. Bạn ấy chỉ dắt mình đi ra đường sắt thôi, đoạn từ nhà ga bỏ hoang ấy đi lên đồi và cũng không giúp gì thêm vì bạn cũng chưa đi tới Sông Pha bao giờ.



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6212.jpg


Đi ngang qua đất của bạn í trồng đậu Đen.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6213.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6214.jpg


Vượt khỏi rẩy trồng đậu, anh bạn K'Ho bỏ gùi lại ven đường, tay cầm chai nước và tiếp tục dắt mình đi tiếp.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6215.jpg


Vết tích còn lại của 1 hầm than.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6216.jpg

lengkeng1minh
03-05-2010, 21:38
Vết tích nhà ga nằm dưới thung lủng.



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6217.jpg


Đường có phần răm rạp hơn, bạn dẫn đường phải dùng rựa phát quang bớt cho mình dể đi.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6218.jpg




https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6219.jpg



Cuối cùng cũng đến được nền đường sắt RC. Bạn vẩy chào mình và không quên tặng mình chai nước trà. Mình mời thuốc lá thì bạn í không hút, gởi bạn ấy chút tiền nhưng bạn í cũng không nhận, chỉ dặn đi dặn lại là coi chừng lọt hố, vực sâu.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6220.jpg

lengkeng1minh
03-05-2010, 22:02
https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6221.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6225.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6222.jpg




https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6223.jpg


Hết rậm rạp, rồi đến rộng thoáng. Lúc này thì đường hẹp lại và phải nhảy qua cái mố này và đường chênh vênh giữa vực và vách núi.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6228.jpg

Lúc này mới nhớ lại lời dặn của anh bạn dân tộc kia.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6230.jpg

lengkeng1minh
03-05-2010, 22:16
Cảnh trời, đất, núi thật là tuyệt.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6231.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6235.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6243.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6246.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6251.jpg


Đến đây mình thấy đường xuyên qua 1 núi đá nhỏ.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6254.jpg


Thật là kỳ công khi đục ra 1 con đường xuyên qua dảy đá này.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6255.jpg

lengkeng1minh
04-05-2010, 07:27
Vượt qua 2 vách đá ấy mình gặp 1 ngả 3, quẹo trái đi 1 tí thì không còn đường đá nửa, mình quay lại và đi về bên phải.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6260.jpg




https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6261.jpg

Thêm 1 đoạn xa thì tự nhiên biến thành đường mòn, đường giống như 1 cái rãnh thoát nước.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6263.jpg


Tiếp tục gặp lại kè đá, nhưng nền đường thấp hơn mặt kè đá cả mét. Mặt đường lộ ra từng tảng đá xanh lớn.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6266.jpg


Càng lúc đường có vẻ lầy lội và ẩm ướt. Lúc này trước mắt mình hiện ra 1 cửa hầm, nó tối thui và âm u làm sao!!!



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6267.jpg

lengkeng1minh
04-05-2010, 15:56
Hầm này thật đặc biệt bởi nó được đục xuyên qua 1 ngọn núi, hầm hiện tại không nhìn thấu qua cửa hầm bên kia nên mình cũng không biết hầm có thông hay không? nước trên trần hầm tuôn xuống như mưa. Mình muốn vào sâu thử xem sao? nhung không vào được vì nước trên trần hầm và bên trong tối đen không thấy gì! Tiếc và hối hận vì sự chủ quan của mình- đèn pin để trên xe, không mang theo và cũng không dám mang máy ãnh vào trong hầm.



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6268.jpg




https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6271.jpg




https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6272.jpg

lengkeng1minh
05-05-2010, 04:37
Không đi xuyên qua hầm được đành phải lộn ngược 1 đoạn và leo lên vách đường, vượt qua 1 ngọn đồi( bên phải lẩn bên trái đường có nhiều đường mòn của dân làm rẩy trên núi). Lạc lối với mê trận đường mòn. Cuối cùng cũng đi vòng qua cửa hầm bên kia.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6276.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6280.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6279.jpg


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6278.jpg


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6277.jpg

lengkeng1minh
05-05-2010, 16:06
Đi đến đoạn này thì chiều ngang đường rộng hơn, tráng xi măng tươm tất và mình cũng nghe được tiếng xe ôtô vọng vào rất rỏ.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6281.jpg


Vẫn trên đường, nhưng 2 bên đường là ruộng lúa xanh mát mắt.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6284.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6283.jpg


Có 1 cây cầu cây được bắt 1 con suối lớn với nước chảy cuồn cuộn và bên kia cầu là 1 xóm nhà.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6286.jpg



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6288.jpg




https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6287.jpg

lengkeng1minh
05-05-2010, 17:29
Đi vong vo qua các dảy nhà dân rồi mình cũng ra được QL27. Mệt và đói đành ngôi bệt dưới đường chờ đón xe từ Phan Rang đi Đà Lạt để quay lại chợ Eo Gió lấy xe máy. Chuyến đi của mình cũng kết thúc ở đây.
Nhiều bạn PM cho L.K hỏi liệu đi xe máy trên tuyến đường này? Theo mình thì đi cũng được với điều kiên phải có cở 4 hoặc 5 bạn nam tham gia mới đi được vì những đoạn dốc và bậc thang thì bắt buộc phải khiêng xe máy. Nên mang theo 1 cái sẻng để vạt các vách cho nó rộng ra và 1 dao dài để phát quang. Nếu bạn nào có đi thì hú mình với!



https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6289.jpg



Đây là lối ra QL27, các bạn nào muốn đi thì dựa vào chỉ dẩn này để đi vào đường " Đèo Ngoạn Mục 2" theo hướng từ Sông Pha lên Eo Gió.


https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_6290.jpg

lengkeng1minh
28-05-2010, 07:03
Dùng xẻng hay vật gì đó, xén đất 2 bên vách thì 2 bên cái gá để chân xe máy mới qua lọt.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/IMG_6253.jpg


Theo mình thì khi ở ga eo gió nên liên hệ nhờ con bà chủ kho ấy dẩn đường là tốt nhất. Trên đường có 1 cái thác. Chúc các bạn đi vui vẻ.

lengkeng1minh
08-06-2010, 18:12
Có thể đi tới ngả 3 Phi Nôm thì rẻ phải, đi vào đèo Ngoạn Mục gần hơn( nhưng đường đang sữa nên đi cũng phê lắm, bù lại lợi hơn khoãng 30km nếu đi từ ĐL).

haianh
30-09-2010, 15:14
[QUOTE=lengkeng1minh;183026]

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2344.jpg

Bác lengkeng cho em hỏi tên hoa màu cam này được không ạ? Em cũng muốn làm hàng rào giống nhà này, :). Chỉ sợ hoa chỉ hợp thời tiết mát dịu, xuống SG lại không chịu được.

Hoa này là hoa Thiên Lý. Trồng làm hàng rào rất đẹp.

langbianoz
01-10-2010, 08:39
[QUOTE=lengkeng1minh;183026]

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/IMG_2344.jpg

Bác lengkeng cho em hỏi tên hoa màu cam này được không ạ? Em cũng muốn làm hàng rào giống nhà này, :). Chỉ sợ hoa chỉ hợp thời tiết mát dịu, xuống SG lại không chịu được.

Hoa này có người gọi là Thiên Lý, tên khác là Rạng Đông - tên này thường được dùng chính thức ở các vườn hoa. Cây rất dễ trồng, chỉ cần dâm cành là có thể lên tốt. Muốn ra nhiều hoa thì bấm hết đọt đây đi.Chỉ thấy ở xứ lạnh, chưa đi xứ nóng nào thấy trồng được cây này. Qua khỏi đèo Prenn thì còn mọc và ra hoa rất tốt, nhưng qua khỏi đèo Bảo Lộc là không còn thấy bóng dáng hoa này đâu nữa.

langbianoz
01-10-2010, 10:16
Thấy chùa ( chùa sành-không biết có đúng không?) ở xa xa.

https://i944.photobucket.com/albums/ad282/lengkeng2minh/rangcua/DSC04914.jpg


Theo kiểu kiến trúc này thì đây không phải là 1 cái chùa mà là 1 thánh thất của đạo Cao Đài.
Nếu mình nhớ không lầm thì thánh thất này nằm ở vị trí cao hơn chùa Linh Phước nên nhìn từ xa sẽ thấy cái này chứ không thấy chùa.

Summer_Flower44
01-10-2010, 11:24
Hoa này có người gọi là Thiên Lý, tên khác là Rạng Đông - tên này thường được dùng chính thức ở các vườn hoa. Cây rất dễ trồng, chỉ cần dâm cành là có thể lên tốt. Muốn ra nhiều hoa thì bấm hết đọt đây đi.Chỉ thấy ở xứ lạnh, chưa đi xứ nóng nào thấy trồng được cây này. Qua khỏi đèo Prenn thì còn mọc và ra hoa rất tốt, nhưng qua khỏi đèo Bảo Lộc là không còn thấy bóng dáng hoa này đâu nữa.

Thiên lý trong Nam màu trắng xanh cơ. Hoa này trồng được trong SG mà, chị thấy nhà bạn chị trồng nhiều lắm. Trước đây nhà chị cũng có trồng nhưng bây giờ làm đường, bị phá hết rồi,...:((

@Langbianoz: Thích chữ ký của em,....một mình tôi đi,....
Bao giờ về Đà Lạt ới chị nha, chị yêu Đà Lạt vô cùng,....

haianh
01-10-2010, 14:44
Thật đúng với tinh thần phượt. Nhà tôi ở ngay Đon Dương nhưng tôi chưa từng đi dọc theo đường sắt bao giờ. Sẽ có lúc bắt chước anh vậy. Thật ngưỡng mộ. Hy vọng sẽ có dịp kết bạn với anh.

lengkeng1minh
02-10-2010, 05:41
Thật đúng với tinh thần phượt. Nhà tôi ở ngay Đon Dương nhưng tôi chưa từng đi dọc theo đường sắt bao giờ. Sẽ có lúc bắt chước anh vậy. Thật ngưỡng mộ. Hy vọng sẽ có dịp kết bạn với anh.

Khoãng cuối tháng 10 hoặc giữa tháng 11 L.K sẽ lên Đà Lạt. Hy vọng được gặp bác và xin thêm thông tin về khu vực Đơn Dương nhé. Thân

langbianoz
02-10-2010, 07:55
Thiên lý trong Nam màu trắng xanh cơ. Hoa này trồng được trong SG mà, chị thấy nhà bạn chị trồng nhiều lắm. Trước đây nhà chị cũng có trồng nhưng bây giờ làm đường, bị phá hết rồi,...:((

+ Hồi còn bé, tụi em hay hái hoa này chơi, gọi nó là hoa ngón tay do nó có hình dáng như ngón tay. Sau này mới nghe người lớn bảo rằng nó tên là Thiên Lý. Từ khi ghé đất Sài Gòn mới biết được có 1 loài hoa khác cũng tên là Thiên Lý, nhưng không phải để làm đẹp mà để... xào thịt bò. Hiện nay ở Đà Lạt, tại các vườn hoa (Minh Tâm, Thành Phố), người ta chú thích tên hoa này là Rạng Đông.

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/DSC_0001.jpg

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/DSC_0005.jpg

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/DSC_0003.jpg

Có thể em chưa đi đủ nhiều để biết hoa này có thể trồng được ở xứ nóng. Như vậy thì rất khuyến khích bạn minhmio tích cực trồng thử cây này ở SG đi. Chỉ cần xin vài cành già cắm xuống đất là có thể lên được. Vì nó là dây leo nên cũng không cần nhiều đất, rễ ăn sâu và thân leo cao nên chỉ cần 1 vuông đất nhỏ là trồng được rồi.


@Langbianoz: Thích chữ ký của em,....một mình tôi đi,....

Cám ơn chị!


Bao giờ về Đà Lạt ới chị nha, chị yêu Đà Lạt vô cùng,....

Càng về sau này, em càng nghe nhiều người "than van" về Đà Lạt chị à. Hầu như ai cũng chê trách Đà Lạt không còn được như xưa, rằng Đà Lạt làm nhiều người thất vọng, không muốn trở lại nữa... Đà Lạt bây giờ không còn được lòng người phương xa như trước nữa nên vài năm trở lại đây hầu như em chẳng dám rủ rê ai cùng về cả. Hầu như các điểm nhấn của Đà Lạt đã bị "du lịch hoá" nên không còn thuyết phục được những người muốn tìm thấy cái hồn Đà Lạt. Bây giờ muốn đi tìm những thứ thuộc về Đà Lạt mà chưa bị du lịch xâm phạm, phải chịu khó đi thật sâu, trèo thật cao... mới có lại được cái cảm giác ngồi giữa đồi thông nhìn mênh mang non nước...
Nếu chị vẫn chưa bị thất vọng với "tình yêu" của mình, em cũng mong được một lần làm cho tình yêu của chị thành... bất diệt (hihihi). Nếu có dịp, nhất định em sẽ mời chị đi cùng em 1 chuyến.

CahEoCoN0407
02-10-2010, 10:54
Dù Đà Lạt có thay đổi nhiều nhưng nó vẫn còn cái gì đó riêng biệt mà chẳng nơi nào có được, mà chắc chắn những người yêu Đà Lạt luôn cảm nhận được !!!

Summer_Flower44
02-10-2010, 11:51
+ Hồi còn bé, tụi em hay hái hoa này chơi, gọi nó là hoa ngón tay do nó có hình dáng như ngón tay.

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/DSC_0001.jpg

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/DSC_0005.jpg

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/DSC_0003.jpg

Cảm ơn Langbianoz vể những tấm hình thật đẹp. Em có vẻ rất iêu hoa nhỉ ! Chị còn nhớ những bức ảnh về hoa phượng tím mà em gửi tặng chị ở 1 topic khác (!)


Càng về sau này, em càng nghe nhiều người "than van" về Đà Lạt chị à. Hầu như ai cũng chê trách Đà Lạt không còn được như xưa, rằng Đà Lạt làm nhiều người thất vọng, không muốn trở lại nữa... Đà Lạt bây giờ không còn được lòng người phương xa như trước nữa nên vài năm trở lại đây hầu như em chẳng dám rủ rê ai cùng về cả. Hầu như các điểm nhấn của Đà Lạt đã bị "du lịch hoá" nên không còn thuyết phục được những người muốn tìm thấy cái hồn Đà Lạt. Bây giờ muốn đi tìm những thứ thuộc về Đà Lạt mà chưa bị du lịch xâm phạm, phải chịu khó đi thật sâu, trèo thật cao... mới có lại được cái cảm giác ngồi giữa đồi thông nhìn mênh mang non nước...
Nếu chị vẫn chưa bị thất vọng với "tình yêu" của mình, em cũng mong được một lần làm cho tình yêu của chị thành... bất diệt (hihihi). Nếu có dịp, nhất định em sẽ mời chị đi cùng em 1 chuyến.

Chị đến với Đà Lạt lần đầu tiên cách đây 20 năm rồi,...

Ngày đó, 2 người 1 ngựa sắt,...bọn chị lang thang từ Sàigòn, Long Hải, Phước Hải, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt trong 15 ngày. Thuở ấy, chưa có cái từ Phượt, chỉ nghĩ đơn giản thích là đi, và đi rồi sẽ đến,...

Chị vẫn nhớ, Đà Lạt những năm đó vẫn còn đồi Cù bên cạnh hồ Xuân Hương chưa bị phá ra làm sân golf như ngày nay,...Bọn chị điên điên chạy xe máy từ đồi này sang đồi khác chứ ko chịu chạy theo con đường dưới chân đồi vòng quanh Hồ Xuân Hương. Balo trên vai, tay cầm bản đồ, một ít bánh mì, thịt hộp là đủ lương thực cho một chuyến đi khám phá Đà Lạt trong 1 ngày. Ấn tượng của chị về Đà Lạt từ những ngày ấy đến giờ vẫn ko phai mờ.

Đó là chuyến đi Đà Lạt bằng xe máy duy nhất của chị cho đến nay. Chị cũng có quay lại Đà lạt vài lần cùng với gia đình nhưng cảm giác thì khác xưa rồi,....Chị mong mỏi được một lần ngồi trên xe máy về lại nơi ấy, được lang thang và được dừng chân bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào mình muốn, được hít thở cái không khí trong lành mát rượi, được thoải mái ngắm nhìn và thưởng thức,...thích cái cảm giác co ro trong tiết trời se lạnh của cao nguyên,...

Hẹn gặp em nơi ấy nhé, Langianoz !

haianh
03-10-2010, 08:34
Hiện tôi đang sống ờ SG, nhưng cha mẹ thì vẫn còn sống ở Đơn Dương. Bất cứ lúc nào cần thông tin về Đơn Dương anh cứ liên lạc với tôi, rất sẵn lòng.


Khoãng cuối tháng 10 hoặc giữa tháng 11 L.K sẽ lên Đà Lạt. Hy vọng được gặp bác và xin thêm thông tin về khu vực Đơn Dương nhé. Thân

haianh
03-10-2010, 17:46
Có thể đi tới ngả 3 Phi Nôm thì rẻ phải, đi vào đèo Ngoạn Mục gần hơn( nhưng đường đang sữa nên đi cũng phê lắm, bù lại lợi hơn khoãng 30km nếu đi từ ĐL).


Muốn đến đèo Ngoan Mục mà tránh con đường đau khổ, không phải lên Đà Lạt, anh nên khám phá cung đường Bồng Lai - D'ran. Đây là một cung đường đẹp và hoang sơ, tuy có vài chỗ không được tốt lắm nhưng anh nên đi đường này để cảm nhận Đơn Dương sâu sắc hơn.
Qua ngả ba Liên Khương khoảng 1km, rẽ phải qua một cây cầu để vào "cõi Bồng Lai" (Bồng Lai thuộc huyện Đức Trọng). Cứ căp theo mé trái anh sẽ đến Suối Thông (Đơn Dương), (Nếu sợ lạc anh nên hỏi đường về Đơn Dương); hy vọng lúc anh đi sẽ gặp dã quỳ đang nở rộ dọc 2 bên đường (nhất là khu vực nông trại bò sữa của Vinamilk.


Có một hồ đẹp bên cạnh trang trại bò sữa(vì không chủ đích chụp cảnh, nên dùng tạm tấm hình này).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44282



Và những cảnh nên thơ như thế này:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44280


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44279


Nếu có thời gian, anh rẻ vào những đường ngang, ngõ tắt, sẽ còn nhiều điều thú vị nữa.

Đi tiếp anh sẽ đến Tu Tra, Ka Đơn - đây là những làng của người dân tộc. Anh có thể ghé vào đây để khám phá thêm về văn hóa của họ.

Đến Nghĩa Hiệp, nếu đói bụng anh có thể ghé vào thưởng thức bánh xèo "Hoa - Liễu". Bánh khá ngon,mỗi bánh gia 3k. Quán nằm bên phải, không có bảng hiệu. Mở cửa từ 14h-21h hàng ngày.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44284


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44285



Qua Ka Đô là Diom. Và anh gặp 1 nhà thờ đẹp như thế này:



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44277



Đi tiếp anh sẽ gặp 1 vạt rừng thông được trồng từ những năm 60 tuyệt đẹp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44276


Ẩn sâu trong rừng thông là tu viện Châu Sơn; Có rất nhiều điều lý thú chờ anh khám phá.

haianh
03-10-2010, 19:05
Tiếp tục đi trên con đường này (song song quốc lộ 27 đang sửa chữa) anh sẽ đến Hòa Bình. Khi gặp QL 27, ngay bên tay phải là chùa Giác Nguyên - đây là một ngôi chùa có lịch sử khá lâu ( tên khởi nguyên của nó là chùa Bà Xám - nghe thật thân thương và gần gũi), trụ trì chùa là thầy Pháp Chiếu. Chùa này xây dựng 1 số công trình khá đẹp, đặc biệt nếu chịu khó leo cao lên núi anh sẽ thu được toàn cảnh Đa Nhim và thị trấn D'ran.

D'ran - một sớm mai yên bình



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44278



Rẽ trái 1km kể từ ngả ba chùa này là thị trấn D'ran. Nếu có nhã hứng trekking đập Đa Nhim, anh hỏi đường đến chùa Giác Hoàng, cách chợ khoảng 800m, cứ đi thẳng con đường này anh sẽ đến cổng vào đập. Hỏi thăm và gửi xe ở nhà dân; men theo triền núi, anh tha hồ khám phá theo sở thích của mình.


Đa Nhim mùa nước cạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44281



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44244



Còn đây là khi nước đầy



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44283

Khi quay trở ra, đến chùa Giác Hoàng có ngả ba ,anh rẻ phải là lên đèo D'ran dẫn lên Đà Lạt. Đoạn này chắc anh đã biết rồi.

haianh
03-10-2010, 20:13
Đoạn đường mà anh đã đi nằm trong nằm trong đoạn đường sắt răng cưa duy nhất ở VN (cả thế giới chỉ có 3 đường sắt răng cưa như thế này, 2 ở Thụy Sĩ). Nó kéo dài từ ga Tháp Chàm, băng qua cầu Tân Mỹ - Ninh Thuận đến Sông Pha rồi lên ga Eo Gió.


Cầu Tân Mỹ (do chụp vào lúc hơn 6g chiều, nên cầu trông không được rõ).

Cũng may là lúc đó báo Tuổi Trẻ kịp thời lên tiếng, nên cây cầu này vẫn còn đến ngày nay. Cây cầu này và ga Đà Lạt là 2 bộ phận còn nguyên vẹn nhất của tuyến đường sắt dài 84km này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44291



Ga Eo Gió nằm ở đầu đèo Ngoạn Mục, thuộc xã Phú Thuận; hiện nhà ga vẫn còn tuy có hoang tàn do năm tháng. Ga tiếp theo là ga D'ran. Trước đây có 1 cây cầu xe lửa rất đẹp bắc qua sông Đa Nhim, nhưng đã bị Tổng cục đường sắt bán làm sắt vụn; nên giờ chỉ còn trơ trọi mấy trụ cầu.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44290

(Hình lấy trên Internet)

Ga D'ran nẳm cặp theo QL 27, cách trung tâm thị trấn D'ran 200m, giờ cũng còn lại 1 số tàn tích của nhà ga.

Ga tiếp theo là ga Trạm Hành, nằm trên đỉnh đèo D'ran. Nhà ga còn tương đối nguyên vẹn, nhưng bây giờ người ta chiếm lấy làm chỗ ở, rồi sang nhượng cho nhau. Trạm Hành trước đây nổi tiếng là xứ có nhiều mận ngon; nếu được ăn mận vừa hái trên cây xuống, thì thật tuyệt. Cái vị chua chua ngọt ngọt, giòn tan sẽ làm ta ngây ngất, xua tan cái mệt nhọc phải trèo đèo, lội suối để đến được xứ này... Nhưng giờ chỉ thấy toàn là cà phê!

Tiếp nữa là ga Cầu Đất, nằm cách đó chừng 5km. Sau giải phóng, ở ga này có 2 đầu máy cổ chạy bằng hơi nước thật đẹp, còn hoạt động tốt nhưng rồi cũng bị người ta mang bán cho nước ngoài với giá sắt vụn.

Cuối cùng là ga Trại Mát và ga Đà Lạt là 2 ga anh đã ghé.

giamahamvui
03-10-2010, 20:36
Xin cảm ơn bạn Haianh, cung đường của bạn hấp dẩn quá, thế nào tôi cũng sắp xếp đi một chuyến.
Bạn có thể nói kỹ hơn đoạn từ cầu Bồng lai đến Kdo không ? theo bạn tả thì đi cặp bên trái sông Đa nhim ? Như vậy tới Suối thông B phải băng qua QL 27 ? tôi không rõ đoạn này.
Bạn vào đây https://www.phuot.vn/threads/4091-I-AM-A-NEWBIE-(Mem-mới-nên-đọc) xem và vẽ cung đường thì hay quá.

haianh
03-10-2010, 20:59
Xin cảm ơn bạn Haianh, cung đường của bạn hấp dẩn quá, thế nào tôi cũng sắp xếp đi một chuyến.
Bạn có thể nói kỹ hơn đoạn từ cầu Bồng lai đến Kdo không ? theo bạn tả thì đi cặp bên trái sông Đa nhim ? Như vậy tới Suối thông B phải băng qua QL 27 ? tôi không rõ đoạn này.
Bạn vào đây https://www.phuot.vn/threads/4091-I-AM-A-NEWBIE-(Mem-mới-nên-đọc) xem và vẽ cung đường thì hay quá.



Nếu đã đến được Suối Thông bạn hãy tiếp tục đi đến Tu Tra, Ka Đơn rồi đến Ka Đô... chứ đừng rẽ theo bất kỳ đường nào dẫn ra QL 27. Đoạn này đưởng trải nhựa phẳng lì rất đẹp. Dọc tuyến này có 5 đường dẫn ra QL 27, bạn nên đi hết con đường và chỉ ra QL 27 ở ngả ba chùa Bà Xám mà thôi. Đường xe lửa cũ ngày xưa băng ngang qua cổng chùa này, nhưng giờ bị chiếm làm chỗ ở hoặc quán bán cà phê mất rồi.

chantam
30-12-2015, 22:29
Lâu quá mới đọc lại bài của chú Lengkeng1minh, thích nhất cảnh đoàn tàu xe lửa cổ.

ngoc_ut
31-12-2015, 11:31
bài viết rất hay, tự tạo cung theo sớ thích (c)

DoLac
05-01-2016, 09:48
Đọc xong muốn đi luôn quá ạ :)